View Full Version : [Chia sẻ] Quốc lộ 13 - Cà phê Gió và Nước; Tỉnh lộ 744 Dầu Tiếng, Phú An
Tình hình là rất tình hình!
Tuandnd mê đám cưới xù leo núi Bà Đen, Tichuot chảnh chọe phượt "luxury" Đà Lạt, Ruadibo thiếu vằng hai đàn anh trên bèn lặng lẽ rút lui, Vongcung thấy vậy bèn xìu theo...các bạn khác mỗi người một cảnh...thế là bể độ "Đêm bên hồ Dầu Tiếng, Sáng trên đỉnh Bà Đen" của 442! Bigminh vợ dặn ở nhà trong con ngày chủ nhật để đi từ thiện.
Thôi còn bi nhiêu chơi bí nhiêu, thế là 3 anh em 6h sáng thứ 7 tập trung xuất phát từ nhà Canary trực chỉ Bình Dương! Vào Đại lộ Bình Dương gần tới ngã tư Sân Banh, nhìn qua tay trái, bảng chỉ dẫn vào Cà phê Gió và Nước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15027
Đường vào quán
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15023
Đây rồi!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15026
Công trình cafe Gió và Nước (wNw) tại số 6/28T khu 3 Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương đã trở nên nổi tiếng khắp giới kiến trúc, bởi thiết kế độc đáo. Chủ nhân của công trình này là KTS Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự. Toàn bộ nguyên liệu xây dựng quán là từ 7.000 cây tầm vông - vật liệu truyền thống, thân thiện với con người Việt Nam. Không sử dụng nhiều năng lượng khi xây dựng nhờ những vật liệu tự nhiên nên năng lượng được giảm tối đa. Cây tầm vông sinh trưởng nhanh, nhiều, 5 năm là thu hoạch do đó dẫn đến giá thành công trình rẻ (10.000 đồng/cây). Cây tầm vông được xử lý theo phương pháp truyền thống, ngâm sình, hun khói, đảm bảo thẩm mỹ và không gây độc hại, chi phí thấp, độ bền cao... nên không gian được mở rộng. Cả kiến trúc đều không có cột bê tông, hay trụ chống mà chỉ đỡ nhau bằng những dây giằng vững chắc nhưng không kém phần mềm mại, nhờ những đường cong kỹ thuật. Mái hình chữ V được liên kết bởi hàng nghìn cây nên tạo được không gian thoáng và có khẩu độ lớn (lớn nhất là 12 m). Giữa không gian sàn uống cà phê là một hồ nước nhân tạo. Thoạt nhìn đáy hồ sâu thăm thẳm, nhưng thực ra hồ chỉ cạn chưa đến gối, chính cách tận dụng màu sắc đá đen tạc dưới đáy hồ mang đến cảm giác rất sâu. Nơi khách ngồi uống cà phê thấp hơn mặt hồ. Theo lý giải của kiến trúc sư thì cách bố trí mặt bằng như vậy giúp khách tận hưởng được luồng gió nước mát đưa từ mặt hồ sang. Thời gian từ khi thiết kế đến thi công mất 1 năm, với tổng chi phí là 1,5 tỷ đồng cho khuôn viên quán rộng 1.403 m2 (1.070.000 đồng/m2).
Công trình Cà phê Gió và nước đoạt giải nhì cuộc thi kiến trúc quốc tế Các công trình làm bằng tre năm 2007 tổ chức tại Mỹ. Bốn giải thưởng nhất, nhì, ba và giải được nhiều người ưa thích (bình chọn qua mạng) đã được 16 thành viên ban giám khảo đến từ các nước chọn trao giải từ 50 tác phẩm được vào chung kết.Trước đó, công trình này đã được giải thưởng năm 2006 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam trong thể loại dành cho các công trình. (dothi.net)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15028
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15106
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15107
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15108
Ăn sáng và uống cà phê cái đã. Giá ở đây khá dễ chịu thữc đơn bữa sáng bao gồm cà phê là 20.000VND cho mỗi em (1 phút quảng cáo cho cái quán độc đáo này!)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15024
Nạp năng lượng xong, thì tác nghiệp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15025
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15084
Dĩ nhiên giữa khung cảnh Gió và Nước với thời gian cho phép, cả 3 cùng ngồi tám và nói xấu các thành viên vắng mặt. Khoàng 9h30 rời quán đi Làng Tre Phú An. Tiếp tục Đại lộ Bình Dương hướng về Trạm thu phí QL 13
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15031
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15030
Qua khỏi trạm thu phí một quãng, rẽ trái là vào tỉnh lộ 744 đi hướng Dầu Tiếng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15032
Khoảng cách đến Làng tre Phú An
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15033
Đường 744 đang được nâng cấp rộng, đường xấu bắt đầu từ km0!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15034
Mọi phương tiện cùng chen chúc qua
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15036
Cảnh báo đường xấu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15035
Làng tre Phú An (tên chính thức là Bảo Tàng Tre Phú An)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15038
Ấn tượng đầu tiên khi đến với Bảo tàng sinh thái tre Phú An, tỉnh Bình Dương là sự đa dạng và phong phú của rất nhiều giống, loài tre Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước. Trên 1.500 bụi tre với khoảng 300 loại mẫu tre thuộc 17 giống khác nhau đã có mặt tại đây. Càng đi sâu vào vườn, càng say sưa với những cảm giác thật thư thái và thân quen. Một bầu không khí tinh khiết hiện hữu giữa cái nắng gay gắt của vùng Đông Nam bộ. (nguồn: internet)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15048
Lối vào rợp bóng tre
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15093
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15122
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15114
Những lối tre phủ hoa vàng..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15111
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15109
Con đường tre đưa chúng ta về với những ca dao, mộc mạc, thôn dã. Bắt gặp đâu đó nhựng tiểu cảnh gợi nhớ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15094
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15095
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15100
Thôn nữ nào đã ngồi bên bậc thang tre này?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15101
Chum vại ngày cũ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15129
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15121
Con đường tre đưa chúng tôi đến những bụi trúc vàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15124
Dẫn đến một không gian thoáng đãng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15120
Đến một đồi nhỏ, nơi sáng tác của không biết bao nhiêu tay máy hạng "lông" như chúng tôi cho đến nhiều cao thủ trên vnphoto
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15125
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15127
Vài góc nhìn khác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15099
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15098
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15127
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15052
Tác nghiệp thôi! chúng tôi bò càng ra mà chụp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15041
Macro mù cả hai mắt!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15039
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15040
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15110
Mời các bạn chiêm ngưỡng thành quả của Canary và Jessy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15126
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15091
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15089
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15088
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15087
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15086
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15085
Riêng mình, chỉ mê có...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=15013
và....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=622&pictureid=15016
Mờ cả mắt, đổi tư thế tác nghiệp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15046
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15047
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15042
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15133
Hai tay hai súng!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15045
Chim! có một con...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15049
Phút nghỉ chân..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15097
và "tám" ....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15130
Đường nào ra?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15092
Đường nào?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15116
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15117
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15118
Chưa biết đi đường nào, bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên và chúng tôi theo ra đến văn phòng của Làng tre. Đang có một tiệc trưa của chương trình giao lưu giữa Huyện Đoàn Bù Đốp và Bến Cát. Lúc này, chúng tôi mới thấy đói, bỗng nghe một giọng nữ hỏi: "xin mời một bạn nam lên song ca ạ?" Canary và Jessy xúi" "Anh Minh ơi! kiếm cho tụi mình bữa trưa", nghe thấy vậy bèn ...giơ tay..thế là:
"Cùng mắc võng....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15090
Trường Sơn Tây...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15044
....nhớ Trường Sơn Đông"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15043
Kết quả là không thấy mời cơm mà mời rượu đế tới tấp...chạy mất dép ra khỏi Làng Tre Phú An. Một vài hình ảnh cuối
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15053
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15050
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15134
Tre già...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15131
Măng mọc...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15132
Bia kỷ niệm khánh thành Làng Tre, tưởng nhớ TS. Phạm Hoàng Hộ,một nhà Thực Vật Học nổi tiếng của Đại Học Dược Khoa Sài Gòn trước 1975, thời SV tôi không được học Thầy, nhưng tên tuổi, sách vở công trình nghiên cứu của Thầy ai trong ngành của chúng tôi cũng phải biết.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15096
Người đã có ý tưởng và thực hiện Làng Tre là TS. Diệp Thị Mỹ Hạnh, bà thường được gọi một cách gần gũi và kính mến là "Tiến Sỹ Tre"!
Chi phí vào thăm Làng Tre là 4.000VND tiền gởi 2 xe gắn máy. Dắt xe ra, chạy một đoạn, chúng tôi gặp một quán cơm ven đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15055
Giá rẻ bất ngờ: cơm phần: 50.000VND cho 3 người ăn, 24.000VND cho 3 ly chanh muối + miễn phí một ca trà đá lớn. Chị chủ quán ngạc nhiên khi thấy 3 người ăn không hết 2 tô cơm. Chị cho biết, công nhân xưởng cưa gần đó "quất" 2 tô cơm trở lên làm chị...X(. Chị còn (NT) khi nào đi ngang nhớ ghé quan chị, tạm biệt người dân Phú An, chúng tôi tiếp tục về Dầu Tiếng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15056
Thanh tuyền xã tiếp giáp Củ Chi của Tp. Hồ Chí Minh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15060
Ngã 3 Thanh tuyền
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15058
Chúng tôi sắp đến Bến Súc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15061
Ngã 3 Bến Súc, rẽ trái về Củ Chi, tiếp tuc đi thẳng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15062
Đền Tưởng niệm Bến Dược, nhìn từ địa phận xã Thanh tuyền, đường 744
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15059
Hết địa phận Thanh tuyền, chúng tôi vào Thị trấn Dầu Tiếng, đường 744 rộng lớn, đẹp đẽ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15063
Phía trước là Dầu Tiếng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15064
Đến vòng xoay Thị trấn Dầu Tiếng, chúng tôi tạm biệt đường 744 để vào trung tâm Thị trấn Dầu Tiếng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15065
Vào đến chợ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15066
Sau đó đi thẳng về hướng tượng đài Chiến Thắng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15146
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15067
Yêu sao hàng cây với vòm lá thật xanh của phố Huyện
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15068
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15147
Tiếp tục đi thẳng đến Ngã tư Kiểm lâm, rẽ trái chúng tôi vào Hồ Dầu Tiếng, đến một ngã 3, rẽ phải sẽ vào KDL Hồ Than Thở (!?)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15069
Đi thẳng khoảng 300m, chúng tôi đến Hồ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15070
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15071
"3 vé 9.000VND sao có đưa một vé?" Người bán vé đưa thêm 2 vé nữa với vẻ mặt không vui nhìn Canary. Chúng tôi vào đến cửa xả
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15072
Theo cầu thang đi lên ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15073
...thì gặp cháu Bà Đen! =))=))=))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15135
Một anh CA xuất hiện yêu cầu chúng tôi rời khu vực cửa xả vì là khu vực cấm, thôi thì làm thêm tấm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15074
Sau đó chúng tôi đi về phía gần lòng Hồ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15075
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15077
Các công trình phục vụ du lịch Hồ Dầu Tiếng xuống cấp trầm trọng. Không có khách, nên không đầu tư; không đầu tư vì không có khách :D. Tháp quan sát trên Hồ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15076
Góc nhìn khác, "Art" hơn!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15140
Đập xả nhìn từ quán cà phê
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15136
Lỡ giấc mơ leo núi, chúng tôi ngắm Bà Đen trong mây đen và nắng gắt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15139
Nhìn sang góc phải là Khu tưởng niệm CAND, Bây giờ ơ đó có cả khu an dưỡng dành cho các Anh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15138
Dân câu ở dưới lòng Hồ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15078
Tác nghiệp...cong mông!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15079
Bờ phía khu an dưỡng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15080
Đường xuống khu phục vụ cà phê
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15137
Ngồi nhìn ra..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15104
Nhìn gần hơn...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15082
Lại nhìn xa...qua vòm lá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15081
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15075
Chúng tôi tiếp tục nhìn quay và nhận thấy ngoài 3 người chúng tôi còn có
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15149
và...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15150
và...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15151
và...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15153
và....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15154
Bật GPS thấy báo 18h22 thì mặt trời mới lặn, nên chúng tôi quyết định rời Hồ Dầu Tiếng, tạm biệt Biểu tượng của một thời
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15148
Quay về TT Dầu Tiếng, chúng tôi ngược TL744 đến ngã 3 Bến Súc, rẽ phải về Củ Chi theo TL15. Một đám mây đen rất lớn báo hiệu một trận mưa hứa hẹn, chúng tôi dừng lại chuẩn bị
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15083
và càn đi trong mưa không ngớt 2h30 liên tục, TL15 trong mưa rất tối nhưng cứ thế mà chạy. Cuối cùng tấp vào Biển Đông, Phan Đang Lưu, mừng kết thúc chuyến du ngoạn thành công tốt đẹp, chúng tôi gọi vài món "đạm bạc"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15141
Và gọi thêm....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15142
Cùng một vài món nữa, không dám đưa ra, vì bỗng chạnh lòng nhớ đến Tichuot phượt luxury Đà Lạt không biết thế nào?! :LL, Các bạn khác ở nhà có bị mưa ướt không? trong lúc chúng tôi "đắm đuối" nhìn ghẹ!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15143
Kết thúc chuyến đi, thành viên trong đoàn vẫn còn thắc mắc....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15112
Nam danh ca Lam Lũ, Huyện Đoàn Bù Đốp, có bị tình nghi liên quan gì với Lam Trường không?=)) .
Haizza...biết hỏi ai bây giờ!?
(Bạn này hát rất hay, nếu có tình cờ đọc được topic, vui lòng bỏ lỗi cho nếu bạn thấy đùa không phù hợp) :shrug:
Cùng một vài món nữa, không dám đưa ra, vì bỗng chạnh lòng nhớ đến Tichuot phượt luxury Đà Lạt không biết thế nào?! :LL, Các bạn khác ở nhà có bị mưa ướt không? trong lúc chúng tôi "đắm đuối" nhìn ghẹ!
Trời, hèn chi hôm qua mà lòng cứ lao xao, hắt xì vài cái làm mấy đứa bảo vệ Khách sạn Ngọc Lan ngó nữa con mắt :)).
Báo cáo tình hình là Tichuot đi Luxury ở Đà Lạt và chán còn hơn con gián vì các ní do nư nao:
- Đi vì bị ép buột ( Người mới ra mắt các nhân viên cũ)
- Không cùng gu với mình:
+ Không thích ghé ăn bụi, hay đi bộ long nhong trên phố mà có 1km cũng đi taxi.
+ Đi Thác Đatanla mà đi máng trượt chứ không dám đi bộ, và không dám trèo lên thác hay chui vô rừng, chỉ đứng mà ngó và chụp mấy cái hình điểu =)). Lại thích vô đồi Mộng Mơ, Thung lũng Tình yêu nên tớ chỉ vô và ngồi 1 chổ vì chẳng có cái quái gì để xem cả. Đi lên Langbian thì thuê xe jeep chứ chẳng chịu đi bộ dù núi cao có 1945m.
+ Thích ở 4* chứ không như tớ ham mê võng lều.
Nói chung là chuyến đi này tớ chỉ biết ăn và ngồi im đánh bài nên rất GATO các thành viên 442 đi Làng Tre.
Tớ thề là không Luxury nữa dù có mất việc :LL
Về đến ngã tư Phú Nhuận, dừng đèn xanh đèn đỏ, Canary phát biểu: "Chưa bao giờ em chạy xe trong mưa phê đến như vậy!!!" Jessy ngồi sau không biết lần sau có còn dám để cho Canary chở không?
Chạy dưới mưa phê thiệt! Bộ áo mưa xuất khẩu Nhật quả là lợi hại gọn gàng và kín như bưng! Bao trùm Balo test đợt mưa này quá tuyệt, giao phó toàn bộ súng ống, đồ nghề cho khả năng chống thấm của em nó! (c)
Chia tay, hai chị em chở nhau về, nửa tiếng sau nhắn: bọn em về nhà an toàn!
barandom
20-07-2009, 23:57
Về đến ngã tư Phú Nhuận, dừng đèn xanh đèn đỏ, Canary phát biểu: "Chưa bao giờ em chạy xe trong mưa phê đến như vậy!!!" Jessy ngồi sau không biết lần sau có còn dám để cho Canary chở không?
Chạy dưới mưa phê thiệt! Bộ áo mưa xuất khẩu Nhật quả là lợi hại gọn gàng và kín như bưng! Bao trùm Balo test đợt mưa này quá tuyệt, giao phó toàn bộ súng ống, đồ nghề cho khả năng chống thấm của em nó! (c)
Chia tay, hai chị em chở nhau về, nửa tiếng sau nhắn: bọn em về nhà an toàn!
Bác cho chị em Canary - Jessy thử mưa Đông Nam Bộ hay sao mà cho chạy suốt từ Bến Súc về TP.HCM vậy. Chạy trong mưa đoạn An Phú - An Nhơn Tây - Phú Hòa Đông thì phê phải biết . Vài lần là sẽ không còn biết sợ mưa nữa =))=)).
barandom
21-07-2009, 10:05
Báo cáo tình hình là Tichuot đi Luxury ở Đà Lạt và chán còn hơn con gián vì các ní do nư nao:
- Đi vì bị ép buột ( Người mới ra mắt các nhân viên cũ)
- Không cùng gu với mình:
+ Không thích ghé ăn bụi, hay đi bộ long nhong trên phố mà có 1km cũng đi taxi.
+ Đi Thác Đatanla mà đi máng trượt chứ không dám đi bộ, và không dám trèo lên thác hay chui vô rừng, chỉ đứng mà ngó và chụp mấy cái hình điểu =)). Lại thích vô đồi Mộng Mơ, Thung lũng Tình yêu nên tớ chỉ vô và ngồi 1 chổ vì chẳng có cái quái gì để xem cả. Đi lên Langbian thì thuê xe jeep chứ chẳng chịu đi bộ dù núi cao có 1945m.
+ Thích ở 4* chứ không như tớ ham mê võng lều.
Tớ thề là không Luxury nữa dù có mất việc :LL
Tớ thì may quá vừa trốn được một chuyến phượt Luxury Đà Lạt 04 ngày 03 đêm ở 4* còn bà xã thì trốn được chuyến Luxury mũi né 02 ngày 01 đêm cũng 3* hay 4* gì đó. Thế là 02 tên rủ nhau đi ngắm biển "Cửa Đại" (ở Bến Tre chứ không phải Hội An đâu) ăn uống theo tiêu chuẩn "ngàn sao" (sao cũng được) tính ra lời chán =))
Về đến ngã tư Phú Nhuận, dừng đèn xanh đèn đỏ, Canary phát biểu: "Chưa bao giờ em chạy xe trong mưa phê đến như vậy!!!" Jessy ngồi sau không biết lần sau có còn dám để cho Canary chở không?
Chạy dưới mưa phê thiệt! Bộ áo mưa xuất khẩu Nhật quả là lợi hại gọn gàng và kín như bưng! Bao trùm Balo test đợt mưa này quá tuyệt, giao phó toàn bộ súng ống, đồ nghề cho khả năng chống thấm của em nó! (c)
Chia tay, hai chị em chở nhau về, nửa tiếng sau nhắn: bọn em về nhà an toàn!
Báo cáo với anh là may có Canary chở chặng về (chỉ vì con mắt cận 2.5 độ mà chở chắc đưa xuống mương luôn) .=))chứ cái vụ đường mưa ướt áo thì tụi em rất thích trở lại thời ấu thơ (kết quả sau khi nhắc lại thời ấu thơ tắm mưa thì được toại nguyện : xe tải cho một trận từ đầu tới chân - đã luôn). (c). Hai chị em có một trận tắm mưa đã đời mà không ai bảo là khùng hay yamahamzui (NT)
Báo cáo với anh là may có Canary chở chặng về (chỉ vì con mắt cận 2.5 độ mà chở chắc đưa xuống mương luôn) .=))chứ cái vụ đường mưa ướt áo thì tụi em rất thích trở lại thời ấu thơ (kết quả sau khi nhắc lại thời ấu thơ tắm mưa thì được toại nguyện : xe tải cho một trận từ đầu tới chân - đã luôn). (c). Hai chị em có một trận tắm mưa đã đời mà không ai bảo là khùng hay yamahamzui (NT)
Jessy ơi chứ chị nghĩ em thấy đương hả? Mưa tạt vào mắt có nhìn thấy gì đâu. Hahaha:LL
Bác cho chị em Canary - Jessy thử mưa Đông Nam Bộ hay sao mà cho chạy suốt từ Bến Súc về TP.HCM vậy. Chạy trong mưa đoạn An Phú - An Nhơn Tây - Phú Hòa Đông thì phê phải biết . Vài lần là sẽ không còn biết sợ mưa nữa =))=)).
@barandom: bác thấy bác BM rèn tụi em kiểu này thì chẳng bao lâu tụi em lại đươc thêm cái "bằng lì" nữa thì tụi em ế chắc :shrug:
@barandom: bác thấy bác BM rèn tụi em kiểu này thì chẳng bao lâu tụi em lại đươc thêm cái "bằng lì" nữa thì tụi em ế chắc :shrug:
Ế rồi chứ còn gì nữa mà còn chắc với không? =)):LL
Chỉ trong nhà mới biết thôi :))
Jessy ơi chứ chị nghĩ em thấy đương hả? Mưa tạt vào mắt có nhìn thấy gì đâu. Hahaha:LL
ai chẳng biết nhưng nhỏ cận 2,5 độ tệ hơn nhỏ cận ... độ chứ. Tớ nhìn đường dùm cậu nữa đấy, tư thế sẵn sàng bỏ của lấy người chứ ha ha ha =)) tớ phải giữ thân mình để còn thưởng thức những thứ ... mà tớ chưa biết chứ
Ế rồi chứ còn gì nữa mà còn chắc với không? =)):LL
Chỉ trong nhà mới biết thôi :))
Ê không chơi đá gà nhà nhe :gun
Vợ dặn anh Bigminh ở nhà mà vẫn đu được hai em xinh đẹp của 442 là anh quá tuyển rồi, kekekkeke.
Công nhận là Jessy với Canary đi chơi mịt mùng luôn nghen....
barandom
22-07-2009, 05:15
Vợ dặn anh Bigminh ở nhà mà vẫn đu được hai em xinh đẹp của 442 là anh quá tuyển rồi, kekekkeke.
Công nhận là Jessy với Canary đi chơi mịt mùng luôn nghen....
Thế Nambyus đi chơi mịt ..... gì nhỉ? Hihi, chị hai của người ta luôn mà còn nói.
Vợ dặn anh Bigminh ở nhà mà vẫn đu được hai em xinh đẹp của 442 là anh quá tuyển rồi, kekekkeke.
Công nhận là Jessy với Canary đi chơi mịt mùng luôn nghen....
Ê...không được dầm mưa nên ..kiếm chuyện? :T Vợ dặn là: Trông con ngày Chủ Nhật...nên vẫn hoàn thành nhiệm vụ (c)
Tớ chỉ ghen tỵ có mỗi cái là mỗi lần đi chơi là họ lại có hàng mới để test là sao???
nthn1989
29-07-2009, 12:38
Bác cho chị em Canary - Jessy thử mưa Đông Nam Bộ hay sao mà cho chạy suốt từ Bến Súc về TP.HCM vậy. Chạy trong mưa đoạn An Phú - An Nhơn Tây - Phú Hòa Đông thì phê phải biết . Vài lần là sẽ không còn biết sợ mưa nữa =))=)).
Đường 744 đang được nâng cấp rộng, đường xấu bắt đầu từ km0!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15034
Mọi phương tiện cùng chen chúc qua
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15036
Cảnh báo đường xấu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=636&pictureid=15035
@ Canary , Jessy : Em là dân Củ Chi, không ngán mưa đoạn này đâu . Hôm nào 02 chị lên đây thử mưa cùng em cái nào.
@ all : để tránh đoạn đường xấu đó có thể từ Bình Dương về cầu Phú Cường, có ngã ba vào kho xăng trước khi lên cầu, rẽ phải đi một đoạn gặp ngã ba quẹo trái đi một đổi thì đến ngã ba suối cạn (ngay phía sau khu Đại Nam) rẽ trái đi về Dầu Tiếng .
DUNG_BTT
05-08-2009, 13:56
Chúng tôi tiếp tục nhìn quay và nhận thấy ngoài 3 người chúng tôi còn có
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15149
và...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15150
và...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15151
và...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=637&pictureid=15153
Haha, Thế lúc đó anh bigminh có Đooói không? Sao khong giúp CB-CNV khu DL Hồ Dầu Tiếng làm kinh tế nhẩy:D=)).
@all: Cái quán WnW đó sao quen quen, ở Tiền Giang, gần làng Đại Học có quán Cosy cũng y chang mà không nghe nói cái vụ giải này giải nọ, chắc PR chưa tốt hén :D!
Cám ơn các bạn bigminh, Canary và Jessy đã dành thời gian chia sẽ về chuyến
ngao du trên quốc lộ Quốc lộ 13 rất thú vị .
Có vài thắc mắc muốn hõi bác bigminh ;
1-
ngâm sình, hun khói, đảm bảo thẩm mỹ
Mục đích trên đễ tạo thẫm mỹ hay là làm cho tuỗi thọ cũa cây tầm vông được thọ hơn ?
2- Ngôi nhà tranh ( rơm ? ) trong hình số #1 có tuỗi thọ khoãn bao lâu hoặc những ngôi nhà xây dựng bằng cây tầm vông nói chung ? .
Cám ơn các bạn bigminh, Canary và Jessy đã dành thời gian chia sẽ về chuyến
ngao du trên quốc lộ Quốc lộ 13 rất thú vị .
Có vài thắc mắc muốn hõi bác bigminh ;
1-
Mục đích trên đễ tạo thẫm mỹ hay là làm cho tuỗi thọ cũa cây tầm vông được thọ hơn ?
2- Ngôi nhà tranh ( rơm ? ) trong hình số #1 có tuỗi thọ khoãn bao lâu hoặc những ngôi nhà xây dựng bằng cây tầm vông nói chung ? .
Cảm ơn bạn đã đọc chia xẻ của mình.
Ngâm sình nhằm mục đích tăng tuổi thọ, Hun khói ngoài mục đích tăng tuổi thọ còn giúp dễ uốn cong theo ý đồ kiến trúc. Các công trình mây tre lá bảo đảm được độ bền và thẩm mỹ chỉ trong vòng 3-5 năm mà thôi!
Cho mình góp phát nhà 442 tương lai ở Làng tre Phú An
https://i895.photobucket.com/albums/ac160/wildriver_photos/Phuot/binhduong030-2-1.jpg
Cái này là Du Giang bé nghịch nè. Các cô chú thông cảm
https://i895.photobucket.com/albums/ac160/wildriver_photos/Phuot/binhduong005-1.jpg
Cám ơn các bạn bigminh, Canary và Jessy đã dành thời gian chia sẽ về chuyến
ngao du trên quốc lộ Quốc lộ 13 rất thú vị .
Có vài thắc mắc muốn hõi bác bigminh ;
1-
Mục đích trên đễ tạo thẫm mỹ hay là làm cho tuỗi thọ cũa cây tầm vông được thọ hơn ?
2- Ngôi nhà tranh ( rơm ? ) trong hình số #1 có tuỗi thọ khoãn bao lâu hoặc những ngôi nhà xây dựng bằng cây tầm vông nói chung ? .
@petedy: Bạn này mà vào 442 thì đóng tiền mệt nghỉ. :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.