View Full Version : [Chia sẻ] Cát Bà - Vịnh Lan Hạ
Hôm nọ đi thăm mấy chiến hữu ở Hải Phòng, nhân tiện đi chơi Cát Bà luôn :))
Sau khi được anh chị em nhà phượt ở Hải Phòng tiếp cho một bữa beer bét nhè và 1 chầu Karaoke tới khuya, buổi sáng được Cát Bà đãi cho 1 bữa nắng, mặc dù khi đi trời cũng lâm thâm.
Cảnh Cát Bà chụp từ hotel
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14541
Lên đường đi Vịnh Lan Hạ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14542
Non xanh nước biếc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14543
Trời trong, không phải là ngày nghỉ nên cũng vắng, Vịnh đẹp mê hồn với những núi đá tuyệt đẹp.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14544
Đây nữa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14546
Thuê thuyền Kayak chèo chơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14545
Chán chê nên bọn mình nghịch nhảy xuống nước tắm. Nhưng lúc leo lên khá vất vả vì rất tròng trành. Trong thuyền lại đầy nước. Lại thêm cái kính cận kè kè, bởi vậy sau chuyến này tớ đi mổ cận :))
Cũng thòm thèm cái ca-nô này, nhưng mắc quá nên thôi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14547
Bãi tắm ở đảo khỉ, vắng vẻ, chủ yếu mấy người thu tiền và cho thuê ghế.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14551
Và khỉ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14549
Đi xuống nhúng nước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14548
Và leo lên nằm phơi
Leo lên núi. Đường đi cũng không khó nhưng tự nhiên có bảng thông báo "điện cao thế chết người". Đoan chắc là xạo nhưng chả nhẽ chết vì điện nên thôi, tìm đường khác. Hơi khó leo, nhất là sợ khỉ chụp máy ảnh. Lên đến đỉnh quay ra sau núi chụp được mấy ảnh cũng hay hay.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14550
Thuyền cũng to, chỉ có mấy người. Ngồi trên thuyền thưởng thức cảnh vịnh và nhâm nhi hải sản. Cát Bà thật tuyệt vời.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14553
Trời chiều, về thôi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14552
Về tới Cát Bà trời cũng còn chưa tối hẳn. Chạy lên hướng sân bay, đứng trên cao chụp được toàn cảnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14554
Làng cá nơi Bác Hồ về thăm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14555
Vài cảnh Hoàng hôn ở Cát Bà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14556
Nắng chiều rất đẹp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14557
Và đây nữa
Hoàng hôn ở 1 làng chài Cát Bà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14558
Đêm xuống
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14559
Đi nhậu thôi (beer)
Sáng sớm lên đường đi vào rừng Cát Bà. Có mấy khu căn hộ cao cấp chuẩn bị xây, cát về đổ đầy khắp nơi. Tranh thủ phượt lẹ không thì mấy cảnh này mọc nhà hết.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14560
Núi đá vôi bên đường
Lúc còn mờ sáng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14561
Như Hạ Long trên cạn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14562
Hang Quân Y do Trung quốc xây. Toàn bộ bằng bê-tông. Đi sớm quá nên chẳng có ai phải nhờ bảo vệ dẫn đi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14563
Phi thẳng vào rừng. Đường rất đẹp, sáng sớm chạy xe rất mát, không khí trong lành.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14564
Cả khu du lịch chưa có bóng người nào. Cũng chưa ai bán vé. Đành đi 1 mình vậy.
Leo 1 lúc lên đến Rừng Kim Giao.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14565
Một gốc cây kỳ quái
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14566
Lưỡng lự không biết có nên leo lên đỉnh ngự lâm không. Vì không có ai trong rừng nên chẳng biết hỏi ai, gọi thổ địa GR thì nó bảo là "em không biết, hay anh gọi chị Kia đi".
Có 1 cái núi con con mà phải đi hỏi chị Kia nên cũng ngại quá. Leo đại, được 1 lúc thì cũng tới đỉnh ngự lâm. Có cái chòi cao chắc khoảng 3 tầng lầu, cảnh báo "Không được lên quá 5 người". Chỉ mỗi mình tớ nên tha hồ. Leo lên chòi, gió mát, chòi cũng hơi đung đưa. Nhìn quanh chỉ toàn là núi thế này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14567
Và Núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14569
Một khu dân cư
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14570
Vườn vải
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14571
Ở SG vải khoảng 15k/kg, ra đến Hải Phòng còn 5k/kg quá rẻ. Ở đây ký có 2000 đ, quá xá rẻ. Có những cây vải trồng trên núi, có vẻ như chẳng ai buồn thu hoạch, tiện thì vặt vài trái ăn giải khát.
Bến phà qua đảo Tuần Châu. Toàn thuyền tour của mấy em Tây.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14572
Có câu chuyện thế này.
Đang đứng hóng gió thì có em bé bán nước giải khát mời. Tiện thể mua 1 chai, mở nắp tu luôn 1 ngụp dài. Bỗng có 1 em Tây khều mình đưa cái mảnh nilon của nắp chai nước suối, bảo "yours". Bất ngờ quá nên mình cũng chẳng nói gì. Nhưng xem ra em này cũng chưa chịu tha, lên luôn 1 lớp về vệ sinh tại chỗ. Đành rành tớ sơ ý, nhưng cái mảnh nilon bé tẹo, gió thổi bay xa cả trăm mét mà còn kỳ công đi nhặt, rồi lại còn....Hay bạn í muốn làm quen với mình nhỉ? Ừ, có thể lắm :))
Phục vụ trên tàu mặc trang phục như hải quân.
Phút thư giãn chờ khách.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14573
Không ngờ ở Cát Bà có rừng thông rất đẹp. Chụp góc nào cũng vướng dây điện nên đành phải thế này thôi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14574
Cát Bà đẹp quá. Chắc chắn tớ sẽ quay lại. Và cũng để ọp chai với anh chị em Hải Phòng.
See you again
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=616&pictureid=14575
greenline
07-07-2009, 20:02
Lưỡng lự không biết có nên leo lên đỉnh ngự lâm không. Vì không có ai trong rừng nên chẳng biết hỏi ai, gọi thổ địa GR thì nó bảo là "em không biết, hay anh gọi chị Kia đi".
Hồi em leo lên đó cách đây đến gần 10 năm rồi nhớ sao nổi. Lúc bác kể lại mới nhớ chỗ nào với chỗ nào. :))
Bộ ảnh hoàng hôn của bác tuyệt quá. Bác ra Cát Bà đúng lúc trời mưa xong, trong vắt tuyệt đẹp. Em ra nhiều lần mà chẳng lần nào gặp cảnh đẹp như lúc bác đi cả. :shrug:
Em xin phép sửa lại cái ảnh biểu tượng nhá. Bác chụp lúc 12h trưa mà tối quá. :LL Biểu tượng phải hoành tráng chứ lị. :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=14628
P/s: Sửa hình nhìn kỹ mới thấy hình như sensor hoặc len của bác bị bẩn. :D
MANHHUNG
07-07-2009, 21:53
Góp với bác mấy tấm trong HANG ĐỘNG TRUNG TRANG
https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/IMG_0671.jpg
https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/CatBa_175.jpg
MANHHUNG
07-07-2009, 22:06
Chân dung vị chúa đảo.
https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/CatBa_124.jpg
Em ra nhiều lần mà chẳng lần nào gặp cảnh đẹp như lúc bác đi cả. :shrug:
Em xin phép sửa lại cái ảnh biểu tượng nhá. Bác chụp lúc 12h trưa mà tối quá. :LL Biểu tượng phải hoành tráng chứ lị. :D
@GR: hè hè, anh chụp xong là up luôn, lười làm PS lắm
Ở hiền gặp lành mà em. Vừa được thưởng thức cảnh đẹp lại gặp được người hay ho :D
Em vừa cho cơ quan đi Cát Bà về hôm chủ nhật, cả đoàn bị ngộ độc thức ăn (ăn ở nhà hàng Hải Yến), đi cấp cứu ở BV Cát Bà. Mãi 12h đêm CN mới về đến nhà, sợ vãi
Chỗ nào cũng khoe là " đi một mình" rồi "chẳng có ai"....
Thế mà chả rủ mình, chán nhể.
Mà mình là thổ ở đấy mới đau chứ.
Bực.
Em vừa cho cơ quan đi Cát Bà về hôm chủ nhật, cả đoàn bị ngộ độc thức ăn (ăn ở nhà hàng Hải Yến), đi cấp cứu ở BV Cát Bà. Mãi 12h đêm CN mới về đến nhà, sợ vãi
Khổ chưa, thế mà chả hỏi bọn tớ gì cả, đi theo tour hay tự đi?
Em vừa cho cơ quan đi Cát Bà về hôm chủ nhật, cả đoàn bị ngộ độc thức ăn (ăn ở nhà hàng Hải Yến), đi cấp cứu ở BV Cát Bà. Mãi 12h đêm CN mới về đến nhà, sợ vãi
Đã bảo mà, ở hiền mới gặp lành :D
@Kiara: Bực như con mực nhờ?
greenline
08-07-2009, 10:46
Chân dung vị chúa đảo.
https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/CatBa_124.jpg
Tấm này ngon quá! (beer)
@vntuyen: Bác lười thoải mái nhưng không được làm xấu em nó. :LL
Em spam mấy cảnh ở Cát bà:
https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/Catco2.jpg
https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/Daiphunnuoc.jpg
https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/Bebe.jpg
huecapetown
07-08-2009, 12:41
E thấy ăn bề bề ở Cát Bà là ngon nhất, thèm quá chẹp chẹp :)), và e ghét cái đảo khỉ ở Cát Bà lắm vì chân e giờ vẫn còn sẹo khỉ nó cắn X(
greenline
27-10-2009, 21:46
Bản đồ du lịch Cát Bà:
(Để xem size to, rõ vui lòng click vào dòng: This image has been resized...!)
https://i775.photobucket.com/albums/yy35/vietanhhp/Ban%20do/Ban-do-Cat-Ba.jpg
bụi đường ca
05-11-2009, 19:59
Chiều mai 4h bọn tớ khởi hành từ Hải Phòng đi trekking Cát Bà sang Việt Hải. Bạn nào rành thì tham gia cho vui. Mới có 2 đứa thôi. Ai rảnh thì call cho tớ: 09-8-5-2-1-21-81.
Các bác cho em hỏi về nhà nghỉ và chi phí ở Cát Bà được ko ạ?Em vẫn có ấn tượng là các điểm du lịch ở miền Bắc hay bị chặt chém lắm, cho nên ai biết rõ thì chỉ giùm cho em với...Em vẫn đang phân vân giữa Thung Nai và Cát Bà :D
actyrant
08-09-2011, 00:07
Các anh chị ơi, em sắp đi vịn Lan Hạ, máu lắm rồi ạ. Muốn phượt chất (tất cả ở ngoài trời), lặn san hô bắt hải sản, leo núi, khám phá động, ...
Các anh chị có kinh nghiệm cho em xin hỏi về việc đi lại, thời gian và chi phí từ Hà Nội sao để đến Lan Hạ ạ cũng như kinh nghiệm đi những cái hay của nó. Đi hai ngày có đủ không. Em cám ơn rất nhiều ạ :D
nguyenlamcb1986
29-06-2012, 22:44
Mọi chi tiết xin liên hệ tại :
http://www.facebook.com/annazenden09
Nhà hàng Phương Phương
Địa chỉ : Số 232 đường 1-4 Trung Tâm Cát Bà
Điện thoại : 0313.888.254
Di Động : 01687.283.786
Email:
[email protected]
ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ HÀNG PHƯƠNG PHƯƠNG
DUY NHẤT TẠI KHU DU LỊCH ĐẢI CÁT BÀ
PHÒNG ĂN LẠNH RỘNG LỚN NHÌN RA BIỂN
VỊNH CÁT BÀ NHƯNG GIÁ CẢ RẤT BÌNH DÂN
Tháng khuyến mại đặc biệt nhân kỉ niêm 15 năm ngày thành lập nhà hàng Phương Phương (Chỉ áp dụng từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 8 năm 2012)
Hệ thống phòng ăn lạnh rộng lớn nhìn ra vịnh Cát Bà nhưng giá cả rất bình dân
Qúy khách sẽ cảm nhận được sự khác biệt về các món ăn như lẩu cá hồi, cua rang me, món ăn italia, thịt trâu khô điện biên và hải sản tươi sống vv…qua bàn tay chế biến khéo léo tài tình của đầu bếp nhà hàng chúng tôi
Nhà hàng có bãi đỗ xe ô tô lớn nhỏ, miễn phí
Đặc biệt quý khách sẽ trực tiếp được giảm giá % tổng giá trị trên hóa đơn khi đến đặt ăn trực tiếp tại nhà hàng chúng tôi
Chúc quý khách có một bữa ăn ngon miệng bên bạn bè và người thân.
Rất hân hạnh phục vụ quý khách
Webtretho
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545420_463170407027940_1808949834_n.jpg
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/598872_463169890361325_431902810_n.jpg
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303655_463156160362698_1618652652_n.jpg
ruou_uong_gan_sa
30-06-2012, 10:31
E dự kiến tổ chức galadinner ngoài trời cho công nhân (khoảng 150 người) ở ngoài cát bà không biết nhà bác Phương Phương có đáp ứng được không vậy, hoặc nhờ bác giới thiệu hộ e chỗ để tổ chức với nhé. Chúc bác luôn đắt hàng.
ninhtran
16-09-2012, 18:04
Thank chủ thớt. Toàn ảnh đẹp, thích nhất mấy ảnh hoàng hôn của bác :)
Cho e hỏi, e đi từ HCM ra Hà nội rồi đi Cát Bà gần hơn, hay bay ra Hải Phòng rồi qua Cát bà được hơn ?
Cho e hỏi, e đi từ HCM ra Hà nội rồi đi Cát Bà gần hơn, hay bay ra Hải Phòng rồi qua Cát bà được hơn ?
Tất nhiên là bác bay thẳng từ TP.HCM ra HP là gần hơn rồi ạ
Chúc bác có chuyến đi vui vẻ!
Vậy cho e hỏi thêm, e có người bạn ở hà nội, muốn đi với e ra Cát Bà, người đó bảo từ Hà Nội chở e ra đó. Nhưng e muốn ra HP thăm người thân trước đã, vậy từ HN qua HP có tiện đường không ạ? E là e mù về mấy khoản phương hướng này
Vậy cho e hỏi thêm, e có người bạn ở hà nội, muốn đi với e ra Cát Bà, người đó bảo từ Hà Nội chở e ra đó. Nhưng e muốn ra HP thăm người thân trước đã, vậy từ HN qua HP có tiện đường không ạ? E là e mù về mấy khoản phương hướng này
Dạ từ HN muốn đi Cát Bà thì cũng phải đến HP mới đi được ạ
Bạn cứ về thăm người thân ở HP rồi hẹn bạn từ HN xuống, rồi 2 người đi CB là hợp lý nhất :)
Hi cám ơn nhiều, tiện thể mình là con gái nên không cần kiu bác đâu bạn :d
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.