View Full Version : [Chia sẻ] Chinh phục đỉnh Nghinh Phong 44.2m
Sao khi chinh phục thành công đỉnh 2442 của Chư yang Sin và đỉnh Bidoup cao 2287m, Các anh chị em Phượt SG cùng nhau chia sẽ niềm vui, nỗi buồn trong các chuyến đi phượt vừa qua.
Gặp lãnh đạo Vntuyen thì mình cảm nhận được thế nào là phượt Luxury, Anh Mỳ, Bé Dudi, bạn Đen... chia sẽ kinh nghiệm hành xác về phượt xe máy, chị Dugiang giúp mình hiểu thế nào là kinh nghiệm đời...ai cũng chia sẽ và trải lòng mình ra trong buổi off, chúng tôi không còn e ngại trước người xa lạ, mà trước mặt chúng tôi là 1 đại gia đình Phượt, yêu thương nhau, chia sẽ cho nhau...
Cái nắng gay gắt giữa trưa hè tháng 6 làm cho con người ta ao ướt được đắm mình trong dòng nước biển mát lạnh. Nhưng giữa Sài Gòn ồn áo náo nhiệt tìm đâu ra cảm giác đó ngoài mấy cái hồ bơi chật kín người.
Tôi đang nằm thiu thiu nghĩ lại các chuyến trekking vừa qua cảm thấy bản thân mình quá bé nhỏ so với hành tinh này, cũng như lúc gặp lại các anh, chị em trong phượt SG thì mình cảm thấy có cái gì đó cần phải vươn cao hơn nữa.
Bổng đâu tiếng hát từ máy di dộng của tôi do ca sĩ Khánh Ly làm tôi trở về thực tại với 1 tin nhắn :" Anh ơi, cuối tuần này mình đi đâu đi. Em bị stress quá"!!!!:( một lời than thở của Canary. Tôi nhìn lại thì đã 21h ngày thứ 6 rồi???
Chỉ với dòng chữ đó thôi làm tôi cảm thấy có 1 dòng điện nào đó hối thúc tôi phải đi nữa. Tôi ngồi ngẵm nghĩ mình mới leo Núi, xuyên rừng không lẽ mình lại đi rừng nữa sao?? hàng ngàn ý nghĩ trong đầu tôi đang hiện về và 1 ý nghĩ tại sao mình không đi biển trong cái nắng nóng cháy da cháy thịt như thế này.
Tôi liền liên hệ với Bigminh, Jessy, Tuannd, Vòng Cung, Dugiang....và các thành viên 442. Các bạn nhanh chóng confirm và ok thứ 7 và chủ nhật Vũng tàu thẳng tiến.
Ai cũng nghĩ rằng đi Vũng tàu có gì mà chơi, chỉ có ăn uống, tấm biển và chui vô khách sạn để làm....gì cũng được =)), nhưng với bọn này thì không phải đến Vũng tàu để làm những thứ ấy.
Chỉ trong 1 đêm thứ 6 mà chúng tôi đã lên xong kế hoạch cho trưa thứ 7 lên đường:
Bigminh liên hệ với nhà hàng New O Quắn tại Mũi Nghinh Phong để chúng tôi cắm trại qua đêm. Các bạn biết không anh Quản lý khách sạn vô cùng ngạc nhiên và hỏi chúng tôi có bị điên không?? khi mà chúng tôi không thuê khách sạn ở Vũng tàu mà lại ngủ ở bãi biển. Với tài ăn nói của 1 Giảng Viên Đại học thì anh quản lý cũng đồng ý cho chúng tôi cắm trại qua đêm tại Mũi Nghing Phong.
Hành trình chúng tôi:
Sài Gòn - tỉnh Lộ 25B - Chinh Phục đỉnh 44.2 -Cắm Trại tại Nghinh Phong - Chinh phục SUối Đá - Tỉnh Lộ 25B - SG
Phương tiện: Xe máy
Chi Phí 500k ( Do ăn nhiều Ghẹ quá nên mắc thế)
Thời gian: 1.5 ngày;)
Không ai bảo ai, Ôm và xế chẳng ai nói lời nào cứ đúng 13h tại Cầu Thủ Thêm mầ thẳng tiến với cái nắng như thiêu đốt. Bigminh và Jessy tình tứ với nhau trên chiếc Future, Tichuot và Canary lẵng lơ trên chiếc Dream chờ bỏ lại Vòng Cung lẻ loi bên người bạn Yamaha Surius.
Vừa chạy vừa nô đùa cũng như bàn nhau tối nay mình sẽ làm gì, có được tấm tiên hay không??? Chúng tôi chạy một mạch đến nhà Hàng New O Quắn thì cũng gần 16h00, thế là chúng tôi cùng nhau nhảy múa trên bãi biển.
Các bạn à, so với các bãi tắm khác thì bãi tắm ở Nghi Phong này khá là vắng khách, hầu như tập trung là các bạn Foreiner và Việt kiều thôi. Nên bãi tắm khá sạch và đẹp hoang sơ. Chúng tôi sau khi liên hệ với ban quản lý Nghing Phong thì tất cả mọi người lao vào dòng nước biển mát lạnh cả người
Xa xa là một hòn đảo nhỏ giữa đại dương bao la
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13496
Cô tiên nữ khoe mình trên bãi biển với các đường cong cơ thể tìm hoài không thấy, Khi đi biển này chúng tôi mới nhận ra rằng các bạn ấy mới thật sự là các cô gái. ôi đáng yêu thế sao ??
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13497
Tôi là 1 thằng đàn ông 100% chứ đâu phải thánh thần gì mà nàng ta cứ như thế này thì làm sao tôi chịu nỗi. Mấy tháng trước báo đăng có mấy vụ bắt cóc để ......đấy, Mỡ cứ treo trước miệng của mèo thì hỏi ai mà không phạm tội nhỉ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13501
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13499
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13498
và cuối cùng thì tôi chịu không nỗi nữa nên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13500
Mong Quý Tòa xem xét tội trạng ạ, đâu phải em chủ động trong việc này đâu? tại cô ấy là động cơ và nguyên nhân làm em phải phạm tội...H....D...đó
Thấy tình hình không ổn khi có quá nhiều yêu râu xanh đang rình rập nên nàng ta lên núi để ngồi thiền, mong rằng trời đất sẽ giảm bớt tội cho cô ta vì tội quyến rũ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13502
Các con Yêu râu xanh đâu thế nào chịu buông tha con mồi béo bỡ như thế nên bám theo để rình khi nàng đang Cở áo để tấm tiên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13505
Nhưng nàng ta đã phát hiện ra con yêu râu xanh và nhỏ to tâm sự rằng: "Em chờ anh nãy giờ không lên lẹ lẹ dùm cái, ngừoi gì đâu mà nhát như thỏ đế vậy"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13506
Bực cái cửa mình nên tôi bỏ đi vì chạm đến tự ái của thằng đàn ông như tui và phải ngồi như thế này để ngắm người đẹp này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13503
Trời ui, tui đó hả trời... hèn gì....
Thấy không quyến rũ được nên nàng càng làm dáng trước biển mong sao mồi chày được 1 ai đó.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13504
Xa xa, một cô bé ngồi bơ vơ giữa đại dương mong manh nghĩ về hàng trăm mối tình trắc trở, nhưng giờ đây, chẳng có mảnh tình nào cả. Chỉ có nàng mới hiểu, chàng đi đâu về đâu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13507
Con Gái là chúa ganh tỵ mà, nên tranh nhua mà làm dáng này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13508
Nhà nào cũng nấu cơm ăn, và bếp lò nào cũng có 2 ông táo và 1 bà táo. Nhưng chúng tôi thì ngược lại: 1 thanh gươm lọt giữa 2 rừng hoa( mà toàn là hoa bông Bụp không hà)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13510
Khi gia đình nhà Táo hạnh phúc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13509
và cơm chẳng lành mà canh chẳng ngọt nên chị em nó đánh nhau như thế này đấy. Đúng là cuộc chuyến của các phụ nữ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13515
Và tranh giành, Ví như thân tôi có thể xẻ làm 2. mà tôi đã bảo rồi: 2 - 4- 6 là của Canary. 3 - 5- 7 của Jessy. Còn chủ Nhật thì cả 2 luôn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13514
Quá mệt mỏi để giải thích với các bà ấy, nên tôi quyết định buông xuôi mọi chuyện
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13513
Tìm em như thể tìm chim,
chim bay về núi chim bay lên trời
Còn anh đi mãi cuộc đời
Tìm Cu (a) đáy biển cho vừa lòng em
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13511
Tìm mãi mà không được nên anh ấy phải đi ....=)):LL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13512
Mãi mê tạo dáng và đóng cải lương cuối cùng chúng tôi phải tắm biển nào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13516
Ca ry chê jessy : Mịe đây, hồn nảy năng nỉ muốn gãy lưỡi kêu xuống tắm mà không đi, bây giờ xuống nước nhìn mặt bà ham hố quá trời
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13517
Với bản chất mê Trai đẹp nên xa xa có 1 chàng đang cô đơn 1 mình giữa Biển khơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13519
Thế là nhà táo lại giân nhau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13518
alias.noodles
19-06-2009, 15:24
Ái dà tớ đâm đầu đi CPC nắng, nóng, bụi và bẩn còn các bạn thì tung tăng, tươi tắn và tủm tỉm thế này, thật bất công quá :shrug:
Tichuot cố lên :D :))
Cùng nhau chia sẽ cảm giác Yo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13522
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13523
Trời đã về chiều và mặt trời bắt đầu lặn nên chúng tôi vội vã leo lên đỉnh núi Nghinh phong cao 44.2m để ngắm hoàng hôn
1 phút tĩnh lặng giữa trời xanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13525
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13524
Chúng tôi yêu nhau, và đến bên nhau không phải là các khách sạn hay nhà nghỉ, mà chúng tôi muốn chia sẽ những cảm xúc của mình trên đỉnh núi này, cũng như giữa lúc hoàng hôn mà ai đó đã viết lên chuyện tình của 2 người.
Chúng tôi đang mơ tới 1 cảnh gia đình bên nhau, với những đứa con thơ, chiều chiều chàng đi làm nương về, còn này thì se chỉ, dệt lụa, nấu cơm để chờ chồng. Cảnh ngày xưa trên phim kiếm hiệp hiện lên làm cho chúng tôi ngây ngất trước buổi hoàng hôn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13526
Bổng nhiên nàng hỏi: Anh ơi! lãnh lương chưa đưa tiền để em trả tiề mua gạo thiếu của bà 8 đầu hẻm, rồi tiền mua sữa cho con Su, tiền đóng học phí cho thằng Tí, trả tiền thuê nhà cho bà 10 đã nợ 2 tháng rồi nếu không ngày mai mình dọn đò đi đó.
Tôi liền chợt tỉnh cơn mê và trở về thực tại là các món nợ đang chồng chất trên đôi vai 2 đứa. Không ai nói với ai lời nào.
Người xưa có câu: 1 Túp lều tranh 2 quả tim vàng
Còn ngày nay có câu: 1 túp liều tranh 2 quả tim Chì
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13527
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13528
Cảnh hoàng hôn trên Mũi Nghinh Phong
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13529
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13530
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13531
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13532
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13536
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13534
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13537
Mãi mê ngắm hoàng hôn, chúng tôi cố gắng tìm giải pháp cho mình về việc giải quyết chuyện trước mắt, chúng tôi cùng nhau thống nhất là đường anh anh đi, đường em em đi, trốn nợ là ưu tiên số 1. Nên vòng tay ôm ấp người ấy lần cuối
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13533
Nàng như vừa được giải thoát, và gióng như tiên nữ giáng trần. Ôi ta có sai lầm chăng ??? Khi mình vừa bỏ đi 1 bông hoa dại ??
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13535
chewingum
19-06-2009, 16:18
Hoàng hôn đẹp nhờ, làm người cũng đẹp theo. Hehe..
Ái dà tớ đâm đầu đi CPC nắng, nóng, bụi và bẩn còn các bạn thì tung tăng, tươi tắn và tủm tỉm thế này, thật bất công quá :shrug:
Chewigum: Hoàng hôn đẹp nhờ, làm người cũng đẹp theo. Hehe..
Ối ganh tỵ rồi phải không? Những ngày ấy thì người ta nên relax ở biển chứ ai lại đi CPC và Đại Nam chi rồi =)):)):LL
Em mơ ước 1 lần đến Nghinh Phong ngắm hoàng hôn như anh chị
Em mơ ước 1 lần đến Nghinh Phong ngắm hoàng hôn như anh chị
Tại sao em không biến ước mơ hiện thật ??? Có mấy ai nghĩ rằng đến Vũng tàu lại có những cảm giác như thế đâu.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13573
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13575
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13577
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13576
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13578
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13579
Dễ với người này nhưng nghẹt với người khác anh tichuot ơi ! Em nhỏ dại phải tìm cơ hội trốn già làng đi rông. Vừa bem chuyến ra Bắc 1 tuần. Hix không biết phịa sao cho già làng nếu đi Nghinh Phong đây, cũng máu lắm rồi ! Không chỉ em mà còn "mền 45kg" nữa ! Huhu.
Ném đá quảng cáo chuyến ra Bắc cho anh chị tiếp nối lun :D
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3699
Chúng tôi đang lo lắng cho 2 bạn Dugiang và Tuannd đang chạy ra từ SG khi hoàn tất công việc lúc 17h cùng ngày
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13581
Ngắm mãi mê hoàng hôn trên đỉnh Nghinh phong thì cuối cùng phố cũng lên đèn,
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13581
Và đến 19h thì 2 bạn ấy cũng đến, chúng tôi kéo nhau đến Quán Bánh Khọt Gốc Vú Sữa số 14 đường Vũ Tùng mà đánh chén no say. Nếu đến Vũng tàu thì nên ghé quán này, đừng nghe lời dụ dỗ của các cò mồi khác mà tiền mất mà đau bụng. Kakakaka.
Sau khi đánh chén, với tài quen biết cũng như khả năng săn mồi nhậu thì sư tỷ Dugiang là Number 1 trong chuyện ấy. Chị liền phone 4kg Ghẹ loại 1 ngoan tuyệt cú mèo mà giá có 140k/kg hà. Cộng thêm 6 chai Voka Hà nội và món cháo Bồ Câu ở đường Lê Lai, thế là chúng tôi có một buổi đốt lữa trại hoành tráng trên biển.
Chúng tôi tranh thủ để căng lều trên bãi biển, có cặp có đôi đàng hoàng đấy nhé
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13549
Trong lúc bạn Tí chuột và Nato nhóm lữa trại
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13552
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13550
Đôi bạn này tung tăng trên biển
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13572
Con Ghẹ nó ngon như vầy nè, nhớ lại còn thèm vãi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13551
Ăn uống no say, chúng tôi được anh Quản lý nhà hàng mách bảo là ban đêm nên xuống biển để bắt con Cua, con cá mới gọi là đi biển
Nhìn lại đồng hồ thì mới có 24h thôi, nên cả nhóm kéo nhau đi mò Cua bắt cá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13582
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13586
Người rọi đèn, ngừoi cầm bao nilong, người cằm cây để móc cua thật là thú vị
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13587
Đám Cua con lú nhú trên cát
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13589
Cuộc chiến với Cua xảy ra với hàng trăm tiếng cười, tiếng la, tiếng hét
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13590
và thành quả như này đây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13594
Bắt được con cá luôn nhé
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13584
Và còn Hải Sâm nữa đó
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13591
Người ta thương nhau thì trao hoa, trao nhẫn, Còn bạn Nato nhà ta thì trao con Cu a cho bạn Ca ry ạ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13595
Anh tichuot ơi, em thèm nhỏ dãi rồi :D ! Chắc tuần sau sẽ đi. Anh cho em nick YM với, có gì em sẽ liên lạc hỏi thêm :D !
Íh, đọc nhiều bài, thấy các bác bara và tichuot có banh bóng nữa hử. Cho em xin 1 chân được không. Em rất mê banh bóng mong các bác chỉ bảo ! Giờ of đi ngủ :( !
Íh, đọc nhiều bài, thấy các bác bara và tichuot có banh bóng nữa hử. Cho em xin 1 chân được không. Em rất mê banh bóng mong các bác chỉ bảo ! Giờ of đi ngủ :( !
Cái vụ Banh bóng thì phải hỏi bác Mỳ cơ, bác í là cầu thủ chuyên nghiệp dư =)) đấy, còn Baradom và tichuot chỉ là cổ động beer và rượu mà thôi :LL.
Đội bóng Phượt SG đang thiếu thành viên, nếu bạn A.J tham gia thì bọn này giơ tay và múa chân hoang nghênh.
Bạn vào đây để đọc rõ hơn
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2566
Sorry vì em đã Spam
Chuyến đi này chúng tôi thiếu may mắn 1 chút, nếu như chúng tôi đi trước đó 1 tuần thì chuyến đi chúng tôi mới thật hoàn hảo. Tôi nói đến 2 chữ " Hoàn hảo" nghĩa là: Chúng tôi được ngắm Hoàng hôn, ngắm Trăng với bầu trời đầu sao và đón Bình minh trên biển nữa. Mặc dù không được ngắm Trăng tròn nhưng chúng tôi cũng có thể ngắm Trăng như thế này đây.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13648
Sau 60 phút vượt đuổi, dí bắt các con Cua, con cá thì chúng tôi trở lại lữa trại để thu hoạch mà trong lòng của Nato rất ư là chảnh chẹ vì bắt được nhiều Cua nhất
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13592
Kết quả là chúng tôi chén thêm món: Cua nướng Đinh ( Vì kiếm củi đốt rất khó nên Tí chuột và Nato đi nhặt các cây của mấy ông thợ hồ về đốt, mà cây nào cây nấy toàn là Đinh)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13593
Với 6 chai Voska Hà Nội mà chị Dugiang mua hồi tối cũng đủ làm cho chúng tôi say bí tỉ ( mà nhớ lại chỉ có 3 người chinh chiến từ đầu đến cuối thôi: Dugiang, Tichuot, Bigminh) Còn Nato thì chém gió bẻ trăng nữa đời hương phấn nên góp vui chẳng bao nhiêu cả. Góp vui với chúng tôi còn có anh Quản lý nhà hàng cùng nâng chén chia vui. Anh chia sẽ rằng đây là lần đầu tiên Nghinh Phong đón tiếp nhóm khách du lịch như thế này.
Chúng tôi nhảy hát, ca múa suốt đêm luôn và các chiến sĩ lần lượt ra đi và cuối cùng chỉ còn 3 ca sĩ nghiệp dư là Dugiang, Ti chuot và anh Quản lý. Giữa lúc Dugiang và QL ca hát say sưa thì Tichuot chìm vào giấc ngủ miên mang giữa bãi cát mênh mông. Bổng nhiên chị Dugiang la lên, "chạy thôi nước biển lên tới rồi".
Thế là 3 đứa chúng tôi vụt dậy mà dọn đồ lên khu vực cao để tránh nước biển. Khi vừa dọn xong thì cũng là lúc nước biển tràn vào. Thế là chúng tôi phải giải tán và mỗi người tìm nơi ngủ cho mình, tôi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 4h sáng.
Sau 1 buổi làm việc mệt nhọc, chuyến di chuyển cấp tốc đến VT cũng như cuộc chiến giữa các con Cua và Rượu nên tôi khá mệt và say nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Khi Nato đánh thức tôi thì Bình minh bắt đầu hiện lên lúc 5h20. Xa xa, cô gái ấy không biết đang nghĩ gì, với đôi mắt buồn xa xăm nhìn về biển. Trong lòng cô ấy đang giằng xé với bao nỗi lo toan của người con gái với cuộc đời bạc bẽo.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13599
Cũng như anh ấy đang nghĩ lại cuộc tình mới trôi đi như cơn gió thoảng qua mà bấy lâu nay anh ấy hằng ấp ủ trong tim. Biết người ấy đang làm gì trong lúc này, có được hạnh phúc bên người yêu hay không. Nếu như ngày trước anh ấy mạnh mẽ hơn, thì giờ đây đâu thể cô đơn như thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13598
Và những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi xuống chúng tôi. Thật là hoàn hảo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13601
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13606
Mới đó mà mặt Trời đã lên cao, 2 chiếc lều bé bỏng chơi vơi giữa căn Biệt thự sang trọng. Nhưng có mấy ai được như chúng tôi.
Chị Dugiang còn đang vấn vương cát biển mà thả hồn theo gió
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13602
Chẳng mấy chóc thì khách du lịch đổ về Mũi Nghinh phong để nô đùa cùng sóng biển.
Đay là Mũi Nghinh Phong và đỉnh 44.2 mà chúng tôi chinh phục =)), nó có bé tí thế mà cũng bị lạc khi leo xuống :LL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13605
Sau khi Nato tâm sự về chuyện đời tư với Ca ry thì 2 người càng hiểu nhau hơn,
Mới đầu 2 bạn ấy còn bẽn lẽn như thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13596
Nhưng chẳng được 1 phút thì chúng nó vai kề vai âu yếm nhau. Phải nói rằng đây là cặp trai tài gái sắc mà ai cũng hằng mong ước.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13597
và chàng Nato đã trao cho nàng Ca ry nụ hôn gió đầu tiên trong ngày làm cho Ca ry phải ngây ngất trong mấy ngày qua
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13553
Thấy tình hình có vẻ không ổn nếu để Nato và Ca ry như thế sẽ thì chuyện gì xảy ra có trời mới biết được nên với tin thần làm phó nhóm nên Tí chuột bám càng 2 bạn ấy để được làm chuyện dại dột sau vách đá.
Toàn cảnh Mũi Nghinh Phong, Nhà hàng New o Quắn, và bãi tắm nơi mà chúng tôi hạ trại
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13603
Còn Bigminh và Dugiang cảm thấy mệt mõi sau 1 đêm nhảy múa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13604
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13554
Mặt Trời lên khá cao, khá du lich đã khá đông nên chúng tôi thu xếp Lều để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp là Suối Đá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13607
Cơn ngáp ngủ và vẻ mặt ủ rủ của các thành viên sau 1 đêm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13555
Sau khi dọn dẹp tất cả mọi thứ, chúng tôi không để lại bất cứ thứ gì trên biển trừ những nguồn nước sau 2 lần lọc từ trong người chúng tôi mà chúng tôi cung cấp thêm cho biển. Chúng tôi lên nhà hàng ăn sáng, uống cà phê và ngắm cảnh VT một ngày mới.
Trong lúc uống cà phê chúng tôi bàn bạc nhau cho chuyến đi kế tiếp là Nam Cát Tiên và Lòng Hồ Trị An vào cuối tháng 6. Kế hoạch luyện tập thể lực cho chuyến đi Chấm xuyên rừng Bidoup - Ninh Thuận vào cuối tháng 8. Cũng như trao các tài liệu về Kota Kinabalu cho các thành viên nghiên cứu để chuẩn bị chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông nam Á vào tháng 4/ 2010.
Sau khi thống nhất với nhau mọi ý kiến thì chúng tôi nhanh chóng chia tay và cảm ơn lòng hiếu khách của nhà hàng New O Quắn để đến Suối Đá
Không biết tối hôm qua chị Dugiang có làm gì phật ý thằng nato hay không mà dọc đường đi nó cho chị ấy phải đi Bộ như thế này khi Tí chuột và canary tới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13608
Và phát hiện ra là Nato đang ì ạch đẩy xe
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13609
Tác phẩm của cái sâm nó như thế này đây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13610
Trong lúc chờ anh thọ vá chiếc xe thì chị Dugiang lại trở thành tên ăn trộm ớt, mà hái chi có 3 trái để mang tiếng.
Sau khi vá xe xong, chúng tôi tiếp tục lên đường, vượt qua các khu cua của đèo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13611
Bạn biết rồi đó, với thân hình hơi chút đẩy đà của chị ấy thì chiếc xe của Nato không thể nào lên dốc nỗi cho dù bạn Nato chạy số 1 mà vẫn dậm chân tại chổ. Thương tình con ngựa sắt của mình nên Nato phải cho chị ấy leo lên dốc bằng 2 chân. Ôi cái thân của tôi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13557
Thương tình, Canary cổ động cho Dugiang, cố lên chị ơi, chỉ còn 2 con dốc nữa thôi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13613
Tí chuột chạy lên hỏi Bigminh và Vong Cung: " Anh ơi, thằng Nato nó bỏ chị Dugiang rồi, không vác nổi lên dốc. Vậy mình chờ chị ấy leo lên đây rồi đi tiếp hay là bỏ chị ấy lại với núi rừng??"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13612
Sau khi tham khảo 3 quyền trợ giúp : "Một là Đợi chị ấy leo lên ( mất 40 phút) Hai là gọi điện thoại cho ông xã chị ấy lên rướt về, Ba là bỏ luôn chị ấy giữa đường "
Chỉ có 6 giây để đưa ra quyết định nên chúng tôi chọ phương án 1: Đợi chị ấy leo lên. và cuối cùng thì cũng tới nơi kakakak
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13558
1 phút hiếm hoi ngủ tại Suối đá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13560
Trong lúc chờ chị ấy leo lên thì nhóm nhận được điện thoại từ nhà Chewigum từ Đà Lạt sẽ có mặt tại SG lúc 18h nên chúng tôi quyết định quay về SG mà không leo núi để đón tiếp gia đình Chewigum.
Cái nắng của Phú Mỹ như thiêu đốt chúng tôi giữa lúc 12h trưa, sau 1 hồi chạy kiếm món ăn thì cuối cùng Nato cũng tìm được quán thịt rừng ngon tuyệt.
Lúc này đói và mệt nên chẳng ai còn hơi sức nên không tác nghiệp được, phải nói là rất ưu là ngon vơi món: Nhím, Món rắn Hổ nấu nắm Mối, Chim Cu nướng..
Sau khi đánh chén xong thì Nato chia tay nhóm vì phải ở lại Phú Mỹ để giải quyết công việc, Em nó thùy mị như thế này đây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13614
Giữa núi rừng hoang vắng mà quán vẫn đông khách và tập trung hầu như là dân từ SG ra, xe hơi không có chổ đậu nữa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13562
Thế là Nato thoát khỏi gánh nặng của Ôm nên giờ đây Dugiang phải làm Ôm cho Vòng Cung.
Đây là cặp Xế - Ôm mà chúng tôi ưng ý nhất từ trước đến nay. Nếu ai có cặp nào đẹp hơn cặp này thì ném đá vào nhé
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13561
Chia tay Nato, chúng tôi chạy về SG theo tỉnh lộ 25B, giữa cái trưa hè nóng bức nên chúng tôi quyết định dừng lại rừng Cao su để uống nước và ngủ 1 chút cho tỉnh táo.
Ai ngủ thì cứ ngủ, ai tác nghiệp thì cứ tác nghiệp với rừng cao su. Chỉ với 1 cảnh nhưng do chụp nhiều góc độ khác nhau nên hình ảnh sẽ phong phú hơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13564
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13565
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13563
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=589&pictureid=13566
và trời bổng sụp tối khi mây đen kéo tới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13615
Chúng tôi nhanh chóng lên đường để kịp qua phà Cát Lái trước lúc trời mưa, bởi vì con đường từ phà Cát Lái đến Tỉnh lộ 25B đang thi công nên rất khó đi khi trời mưa, cũng như gánh nặng của anh Vòng Cung khi ôm của mình là Dugiang.
Sau này chúng tôi được anh Vòng Cung chia sẽ lại cảm giác được chở chị Dugiang như thế này:
"Lúc đầu anh tưởng là không chở được chị Dugiang vì trọng lượng cơ thể của Dugiang hơn anh gấp 3 lần, anh sợ khi chạy thì xe anh bị chổng đầu, không bẻ lái được. Nhưng khi chạy rồi thì mới thấy ok vì chị Dugiang quá ưu là 1 ôm tuyệt vời, và anh chạy rất thoải mái"
Ối anh ấy nói như thế thì NCT này lại Vòng Cung - Dugiang nữa nhé.
Nằm ngoài dự đoán nên chúng tôi bị mắc mưa trên chuyến về, và không kịp leo lên phà. Nên bị ướt tầm tả như con chuột lột và may mắn cho chúng tôi khi leo lên phà thì cũng là lúc trời vừa tạnh mưa và chụp được Cầu vồng đẹp như thế này. Góc độ chụp không được tốt lắm do không thể nào di chuyển được
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=591&pictureid=13657.
Về tới SG cũng vừa kịp lúc nhà Chewigum vào tới nên chúng tôi chiêu đãi anh chị ấy tại 1 nhà hàng nhỏ và ấm cúng tại Dìn ký. Do quá mệt mỏi và time của nhà Chewigum không cho phép chơi lâu với chúng tôi nên phải chia tay. Đồng hồ tôi cũng vừa bíp bíp báo hiệu đã 21h rồi nên chúng tôi chia tay nhau để về nhà.
Thế là chuyến đi chỉ có 1.5 ngày nhưng nó đem lại biết bao nhiêu cảm xúc, hương vị và tình cảm của các thành viên trong nhóm.
Xin cám ơn bạn Canary đã nhắn tin: Anh ơi em stress quá
Anh Bigminh đã lựa chọn nơi Cắm trại tuyệt vời
2 bà nội trợ Dugiang và Jessy
và 3 tay ăn ké là Vòng Cung, Nato và Tí chuột =)):LL.
Hẹn cả nhà vào cung đường Nam Cát Tiên - Trị An vào ngày 26/6 / 2009(c)(BB)
Trên CYS mình có thiểu năng vùng cao, xuống Nghinh Phong mình có thiểu năng vùng biển, đâu mất rồi hè ....!!!!
Sau chuyến đi tấm biển ở Vũng tàu, nhà 442 lại tiếp tục lên plan cho chuyến NCT vào thứ 6 này. Kế hoạch và mọi thứ đã sẵn sàn rồi chỉ chờ ngày lên đường thôi.
Do chị em phải đi chợ trước nên chúng ta đã confirm số người với KL. Và đặc biệt là vừa thoát khỏi lão bà bà nên tí chuột sẽ join trong đợt này đến 99% rồi đó. Chỉ còn 1% ở nhà nếu ngày hôm đó bị interview thôi, mà nếu có Interview thì cũng chạy lên sau chứ không thể nào ở nhà mà hóng hớt được. Mắc công mọi người đi về kể lại cho nghe rồi tức ói máu đến chết =)).
Vẫn như cũ là:
Bigminh - jessy
Tuannd - girlfriend
Tichuot - Canary ( nếu TC trục trặc thì Canary bị bán san Nato nhé, cho bạn gái Nato đi riêng =)), ưu tiên nhà 442 :LL)
Ruadibo - Dugiang lên sau trong ngày thứ 6.
Còn ai nữa không ta? À chuyến này bé Caheocon có join chung cả nhà không? nếu đi phải kiếm xế nhé em. lâu quá không gặp nên ai cũng nhớ Caheo cả.
@Dugiang: Do tình hình là mình sẽ đi dạo 15km trong rừng và mỗi người phải mang balo khoảng 7kg ( Bao gồm đồ cá nhân + đồ chung của cả đoàn) nên sư tỷ luyện tập thể lực nhé.
Bây giờ tớ thèm cảm giác được ngủ Võng nên đợt này tớ mang theo võng để tìm lại cảm giác CYS.
@ Rua: anh mày sẽ đi mua lại đèn pin, vì hôm đi Nghinh Phong bị mất rồi, nếu có mua thì alo anh mày mua dùm luôn cho. Đề nghị các bạn nữ đợt này mang theo đèn nhé, xài ké liên tục là :T
tuannd1081
22-06-2009, 09:28
ủa, vậy là shaky không đi hả?
ủa, vậy là shaky không đi hả?
So ri vì thiếu 2 thành viên chủ chốt:
Vong cung - Shaky =))
tuannd1081
22-06-2009, 09:46
Tí chuột, mua hộ em một cái đèn nữa nhé.
Anh tichuot ơi còn chân không, cho em ké. Nếu được pm em wa YM warcrafter41010. Em xem tình hình để báo lại đội nhà. Định đi NCT vào tầm giữa tháng 7 nhưng thấy ac đi háo hức wá. Đi 1 đoàn vui hơn đội nhà 2 mống nhỉ ?!
Tí chuột, mua hộ em một cái đèn nữa nhé.
Ai đăng ký mua đèn thì quăng gạch vô để tớ đi mua 1 lần, chứ kêu chạy tới chạy lui thì :T đó. Thứ 4 này tớ đi mua
Tí chuột ( 1)
Chewingum ((2)
Tuannd ( 1)
Anh tichuot ơi còn chân không, cho em ké. Nếu được pm em wa YM warcrafter41010. Em xem tình hình để báo lại đội nhà. Định đi NCT vào tầm giữa tháng 7 nhưng thấy ac đi háo hức wá. Đi 1 đoàn vui hơn đội nhà 2 mống nhỉ ?!
Sorry bạn nhé, tụi mình chốt danh sách và đã lên kế hoạch hết rồi chỉ còn tới giờ là lên đường thôi. Mong bạn thông cảm
Hẹn bạn ở cung đường khác.
tuannd1081
22-06-2009, 10:23
Tí chuột ơi, nếu mà gái xinh xin đi cùng thì vẫn nhận nhé.
Tí chuột ơi, nếu mà gái xinh xin đi cùng thì vẫn nhận nhé.
Thì mày đèo được thì cứ nhận. Tao và ôm thì yên phận rồi =)):LL
tuannd1081
22-06-2009, 10:55
Ok, em nào tự thấy mình xinh, muốn đi cùng đoàn, thì đăng ký nhé. (do là đã có ôm nên em phải ngồi đằng trước và quay mặt lại nhé - cho đỡ gió)
Ko sao anh, tại ko rõ kế hoạch ac sớm. Anh cho em cái YM, để có gì em hỏi 1 ít về vụ Nghinh Phong, cuối tuần này sẽ chiến :D !
Ai đăng ký mua đèn thì quăng gạch vô để tớ đi mua 1 lần, chứ kêu chạy tới chạy lui thì :T đó. Thứ 4 này tớ đi mua
Tí chuột ( 1)
Chewingum ((2)
Tuannd ( 1)
Canary (1)
book_worm
23-06-2009, 00:27
Ok, em nào tự thấy mình xinh, muốn đi cùng đoàn, thì đăng ký nhé. (do là đã có ôm nên em phải ngồi đằng trước và quay mặt lại nhé - cho đỡ gió)
chị Dugiang ơi, làm ôm ngồi trước của nato đi chị =))
Tình hình là hiện nay lão bà bà nhà Ruadibo đã đóng cửa nên Rùa không được phép bò ra hang nữa rồi. Do đó sẽ thiếu xế nghiêm trọng. Cặp nhật lại Danh sách ăn chơi cái nào:
Bigminh - Jessy
Vongcung - Shaky
Tichuot - Canary
Tuannd - Girlfriend
Dugiang đang thiếu xế : ( Tuyển 1 ôm To con để gánh vác chị Dugiang)
Note: Có thể có thêm 1 cặp Xế và Ôm nữa join chung với chúng ta, Xế thì đoàn chúng ta ai cũng biết, còn Ôm thì chưa được chiêm ngưỡng, đang chờ 2 bạn này confirm rồi tớ sẽ thông báo cho cả nhà biết chi tiết.
Tình hình là chị Dugiang chỉ có thể đi vào trưa or chiều thứ 6 nên cần tuyển 1 xế có thể đi cùng chị ấy lên sau.
Cuộc tuyển chọn xế được bắt đầu từ hôm nay đến 17h00 ngày thứ 5 này nhé. Ném đá nào
Tình hình là chị Dugiang chỉ có thể đi vào trưa or chiều thứ 6 nên cần tuyển 1 xế có thể đi cùng chị ấy lên sau
Lưu ý: khoảng cách Sài gòn - Nam cát tiên trên dưới 160km, qua nhiều chốt bắn tốc độ nên sẽ cần 3.5 đến 4 tiếng chạy xe máy. Sau đó cần 15-30 phút làm thủ tục qua sông để đến Nam cát tiên.
Đoạn đường cần vượt qua để vào Bàu Sấu là 15km (3h) đi bộ, thời gian rừng bắt đầu tối là tầm 15-16h. Nên Dugiang và xế phải cân nhắc.
Chị mua đèn nữa nhá.
Vụ đi bộ thì yên tâm. Ngày nào cũng leo 12 tầng cộng đi bộ chế độ lose weight trên máy.
Thể lực chị cực ổn. Xem vụ Nghinh Phong thì biết.
Chà chà... căng nhỉ. Thôi, để chị tự tuyển xế. Joint cùng mọi người sáng thứ 6 luôn.
chewingum
23-06-2009, 13:32
Chị đăng ký thêm 1 đèn nữa là 3 nhé!
Chị đăng ký thêm 1 đèn nữa là 3 nhé!
Với tình hình này thì mình chắc mở 1 topic Mua mua Bán bán Đèn pin quá =)):LL.
Tổng cộng là:
Dugiang: 1
Chewingum: 3
Tichuot, canary, tuannd:1
Hết chưa nhỉ :
Chị mua đèn nữa nhá.
Vụ đi bộ thì yên tâm. Ngày nào cũng leo 12 tầng cộng đi bộ chế độ lose weight trên máy.
Thể lực chị cực ổn. Xem vụ Nghinh Phong thì biết.
Chà chà... căng nhỉ. Thôi, để chị tự tuyển xế. Joint cùng mọi người sáng thứ 6 luôn.
Hoan hô! (beer)
tuannd1081
23-06-2009, 16:17
mọi người nhớ mang đồ bơi để bơi ở hồ Trị an nhé.
còn ở NCT thì ai có quần đồng phục rồi nhớ mang theo để mặc nhé
Với tình hình này thì mình chắc mở 1 topic Mua mua Bán bán Đèn pin quá =)):LL.
Tổng cộng là:
Dugiang: 1
Chewingum: 3
Tichuot, canary, tuannd:1
Hết chưa nhỉ :
cho e 1 đèn với a, khi nào off e sẽ lấy a nhé
Chúc mọi ng đi vui vẻ, hẹn mọi người tại Ngọc Linh !
Tớ cập nhật lịch trình để cả nhà đi đúng giờ đến đúng nơi về trể 1 chút nhé
Đoàn sẽ có mặt tại Chung cư ngay ngã tư Thủ Đức ( Chung cư mà Đại học Sài Gòn thuê đó) lúc 5h30 sáng ngày 26/6, ghé nhà Canary để thưởng thức ăn sáng miễn phí. Sau đó sẽ A lê hấp NCT thẳng tiến.
Sau đó chúng ta sẽ đến thẳng Bàu sấu để ngắm hoàng hôn, cũng như nướng thịt và giao lưu la hét. ( A bigminh ơi, mang theo đàn Ghita nhé anh). Ngủ đêm tại Bàu sấu.
Sáng ngày 27/6 thức dậy sớm để ngắm bình minh trên Bàu sấu, tranh thủ ăn sáng và chia tay Bàu sấu để di chuyển đến Hồ Trị An, xuống lòng hồ Trị An để cấm trại.
Tại hồ Trị an, chúng ta sẽ thịt con heo rừng mà anh Bigminh đã nhờ các bạn dân tộc săn được. Ôi say mồi với cảnh chị em tấm tiên trên hồ.
Ngủ đêm tại hồ, và tranh thủ sáng ngắm bình minh tại hồ, còn gì bằng nhỉ ??? Đoàn dọn dẹp chứng tích chiến tranh để trở về SG. Ăn tối tại SG và chia tay.
Đề nghị các anh em mang theo tất cả các loại súng ống, từ dài đến ngắn. Đặt biệt ACE nào có ống nhòm nhớ mang theo nhé, để tớ mượn mà ngắm Chim.=)):LL
Anh BigMinh ui, anh cập nhật lại lại dụng cụ cá nhân mang theo với
- đèn pin
- túi ngủ
- võng ???
- áo mưa
Anh BigMinh ui, anh cập nhật lại lại dụng cụ cá nhân mang theo với
- đèn pin
- túi ngủ
- võng ???
- áo mưa
Cái này phải :T Jessy mới được. Đi rừng bao nhiêu năm rồi mà còn kêu cật nhật dụng. Thôi thay mặt Trưởng đoàn cặp nhật lần cuối nhá, hỏi nữa là :Dam:gun:T không thương hoa tiếc cành đâu.
- Túi ngủ
- Áo mưa đi rừng
- Đèn pin
- Giày và vớ chống vắt
- Nón
- Lều ( Bigminh mang theo 2 cái lều 2, 1 cái lều 6)
- Võng mang theo cũng được ( ở Bàu sấu thì ngủ nệm, còn ở Trị An ngủ lều) nhưng nặng ráng chịu, không mang dùm đâu nhé:LL
- Dao để cắt vắt và làm thịt Heo
- Túi nilong để đựng quần áo, và rác ( Tớ nghỉ làm rồi nên cái phần này hết trơn rồi, chỉ còn dăm ba cái thôi, nhưng cũng đủ cho cả đoàn trong chuyến đi này, biết như vậy ngày xưa lấy nhiều nhiều...)
- Các dụng cụ cá nhân ( có cần liệt kê ra không nhỉ )
À, Jessy mua thêm Sofell nhé. Ở nhà tớ chỉ còn 1 chai thôi
Chúc đoàn đi vui vẻ và thành công nhe!
tuannd1081
24-06-2009, 10:02
e, Tí chuột, từ hồ Trị an về mình còn qua làng tre ở Bình Phước (or Dương) mà.
e, Tí chuột, từ hồ Trị an về mình còn qua làng tre ở Bình Phước (or Dương) mà.
Ờ hen, mà đi đâu cũng được miễn có mặt ở nhà lúc 5h00 sáng thứ 2 là ok.
Nato ơi, làm xong mấy con dao bằng Nhíp xe chưa em trai ??
Anh Bigminh nhớ mang theo ghita nhá, anh cứ mang lên đó đi rồi Canary nó vác cho =)):LL.
Thanks bạn Binhya. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ đi chung 1 cung đường khác.
tuannd1081
24-06-2009, 10:57
em hẹn là nếu có làm thì cũng phải đầu tháng 9 mà, để đi vụ xuyên rừng đó. chứ ở NCT thì lấy dao làm gì.
em hẹn là nếu có làm thì cũng phải đầu tháng 9 mà, để đi vụ xuyên rừng đó. chứ ở NCT thì lấy dao làm gì.
Để thịt con heo rừng của anh Bigminh đó (c) ;) và (beer)
À, ai mang rượu theo vậy ta ?? Anh Bigminh đảm đương việc Rượu chè phải không? Còn em thì chắc không được vì cô bạn nấu rượu bán cho em tuần này đi lấy chồng nên không nấu được. =))=))
barandom
24-06-2009, 11:06
Để thịt con heo rừng của anh Bigminh đó (c) ;) và (beer)
À, ai mang rượu theo vậy ta ?? Anh Bigminh đảm đương việc Rượu chè phải không? Còn em thì chắc không được vì cô bạn nấu rượu bán cho em tuần này đi lấy chồng nên không nấu được. =))
Cô ấy lấy chồng rồi còn nấu rượu không?
Nếu không nấu nữa lấy gì uống :((.
Nếu còn nấu mà không đủ cho chồng uống thì cũng nhịn luôn :((.
Kiếm mối khác đi Tichuot , sao hồi đó mày không ưng cổ luôn đi để bây giờ khỏi lo cái vụ rượu :shrug:
Ờ hen, mà đi đâu cũng được miễn có mặt ở nhà lúc 5h00 sáng thứ 2 là ok.
Nato ơi, làm xong mấy con dao bằng Nhíp xe chưa em trai ??
Anh Bigminh nhớ mang theo ghita nhá, anh cứ mang lên đó đi rồi Canary nó vác cho =)):LL.
Thanks bạn Binhya. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ đi chung 1 cung đường khác.
@tichuot: eh Ku ! sao lại gọi ôm bằng "nó" :Dam
Để thịt con heo rừng của anh Bigminh đó (c) ;) và (beer)
À, ai mang rượu theo vậy ta ?? Anh Bigminh đảm đương việc Rượu chè phải không? Còn em thì chắc không được vì cô bạn nấu rượu bán cho em tuần này đi lấy chồng nên không nấu được. =))=))
@All: Rượu có người lo rồi, yên tâm nhé (beer)
tuannd1081
24-06-2009, 11:46
@tichuot: eh Ku ! sao lại gọi ôm bằng "nó" :Dam
Hic, có mỗi cái Ku... mà cũng bị kêu lên đây thì còn cái gì để dành nữa vậy (NO)
Chúc đoàn đi vui. Hẹn gặp tichuot ở sân Kỳ Hòa tối thứ 5 ! :D
Ý kiến ghé thăm Bảo tàng tre Bến Cát rất đáng quan tâm mặc dù mình dự tính địa điểm này trong một chuyến đi khác, để xem lại đã nhé. Thành viên 2442 nào không biết bơi nhỉ? tự giác dong tay và đi mua áo phao thì mới cho phép xuống nước, vì lòng hồ có độ dốc rất lớn!
Canary đã chuẩn bị 2 lít Bàu Đá!
Đàn ghita chắc sẽ hỏi mượn vì cõng cây đàn cưng đi 160x2km tội nghiệp cho cả hai lắm!
Sau 12h giờ thứ năm này mình sẽ cập nhật lịch trình chính thức. Hẹn gặp!
Cái này phải :T Jessy mới được. Đi rừng bao nhiêu năm rồi mà còn kêu cật nhật dụng. Thôi thay mặt Trưởng đoàn cặp nhật lần cuối nhá, hỏi nữa là :Dam:gun:T không thương hoa tiếc cành đâu.
Ờ sao mà đánh tớ, vì tớ chẳng biết cụ thể ngủ võng hay lều ấy mà, nhiều khi nói rồi già nhưng lãng tai nên không nghe.
Ok nếu ngũ võng mà không đem thì kiếm bạn nào ... ngủ chung cũng được (nằm trên hay nằm dưới gì .. gì đó thì lúc đó tính. :))
Thiệt là xôm tụ àh nhen (c)
Đội hình này coi bộ hợp cạ dữ. Thèm quá nhưng chẳng biết làm gì. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhé.
BTW, @Tichuot: tớ không rõ phượt luxury là gì đâu nhá, cũng bụi bặm thôi mà :)
Riêng cặp xế-ôm vòng cung - du giang, tớ cho 10 điểm. (c)
Đội hình này coi bộ hợp cạ dữ. Thèm quá nhưng chẳng biết làm gì. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nhé.
BTW, @Tichuot: tớ không rõ phượt luxury là gì đâu nhá, cũng bụi bặm thôi mà :)
Riêng cặp xế-ôm vòng cung - du giang, tớ cho 10 điểm. (c)
Thế lãnh đạo có join bờ bụi với tụi em trong chuyến này không?
Mà đợt trước dugiang cũng thèm thuồng khi thấy bọn này đi CYS và Bidoup, nên quyết định join 1 lần đi Nghinh Phong và mê luôn.
Em chỉ sợ ai join chung tụi em 1 lần lại mê đòi đi nữa. Mà trong đội hình này con giai nó không máu bằng con gái anh ơi. Đang đi chơi chổ này lại tính chổ đi chổ khác rồi, mà toàn là nói như vầy thì làm sao con giai tụi em chịu nỗi:" Anh ơi mình đi đâu, em stress quá. Cuối tuần mà ở nhà là em chết" thế là a lê hấp em phải co giò mà chạy đi kiếm chổ để các bạn ý đi =))
Cập nhật:
Mới sắm được 4 tăng bộ đội dùng làm mái võng ngủ ngoài trời và tấm trải: Canary, Tuannd, Vongcung, Tichuot
Đã trang bị 10 tô vừa + 10 muỗng + 10 nĩa loại inox siêu mỏng, sẽ trang bị thêm 10 cốc inox nữa.
BM:
-Sẽ chuẩn bị thêm một kiềng 3 chân dã chiến + vỉ nướng + một bộ đồ nấu chuyên dụng cắm trại.
-Một ống nhòm của pháo binh Nga sẽ bàn giao cho Tichuot rửa mắt!!!:shrug:
-Một bao đàn, đến Tân Phú có một Guitar cho vào mang theo hành trình sơn đông mãi võ
-Hai lều cá nhân đủ chỗ cho 5 người.
-Thuốc chống vắt
-Bero+Sup
PS: Mọi người mang giày rằn ri cao cổ nhé!(c)
Cập nhật:
Mới sắm được 4 tăng bộ đội dùng làm mái võng ngủ ngoài trời và tấm trải: Canary, Tuannd, Vongcung, Tichuot
Đã trang bị 10 tô vừa + 10 muỗng + 10 nĩa loại inox siêu mỏng, sẽ trang bị thêm 10 cốc inox nữa.
BM:
-Sẽ chuẩn bị thêm một kiềng 3 chân dã chiến + vỉ nướng + một bộ đồ nấu chuyên dụng cắm trại.
-Một ống nhòm của pháo binh Nga sẽ bàn giao cho Tichuot rửa mắt!!!:shrug:
-Một bao đàn, đến Tân Phú có một Guitar cho vào mang theo hành trình sơn đông mãi võ
-Hai lều cá nhân đủ chỗ cho 5 người.
-Thuốc chống vắt
-Bero+Sup
PS: Mọi người mang giày rằn ri cao cổ nhé!(c)
Có ống nhòm thì em chả cần tới súng nữa. Ôi các con chim và các sấu sẽ được em bắn :Dam:Dam
dangkhoaquan
25-06-2009, 13:23
Cập nhật:
Mới sắm được 4 tăng bộ đội dùng làm mái võng ngủ ngoài trời và tấm trải: Canary, Tuannd, Vongcung, Tichuot
Đã trang bị 10 tô vừa + 10 muỗng + 10 nĩa loại inox siêu mỏng, sẽ trang bị thêm 10 cốc inox nữa.
BM:
-Sẽ chuẩn bị thêm một kiềng 3 chân dã chiến + vỉ nướng + một bộ đồ nấu chuyên dụng cắm trại.
-Một ống nhòm của pháo binh Nga sẽ bàn giao cho Tichuot rửa mắt!!!:shrug:
-Một bao đàn, đến Tân Phú có một Guitar cho vào mang theo hành trình sơn đông mãi võ
-Hai lều cá nhân đủ chỗ cho 5 người.
-Thuốc chống vắt
-Bero+Sup
PS: Mọi người mang giày rằn ri cao cổ nhé!(c)
Cái vụ trong bàu sấu nếu ngủ thì ngủ trong lều, có điều lều được dựng trên nhà sàn anh ơi, nếu em nhớ ko nhầm trong trạm kiểm lâm nó có sẵn bếp than cùng lắm anh mua than,vĩ nướng là nướng thịt được . Mấy cái khác vác theo mất công vì có gì mượn kiểm lâm được. Trạm kiểm lâm đầy đủ tiện nghi lắm, đặc biệt wc là loại ngồi bệt(cái này em khoái nhất), phòng tắm có labobo đàng hoàng(c)
Cái vụ trong bàu sấu nếu ngủ thì ngủ trong lều, có điều lều được dựng trên nhà sàn anh ơi, nếu em nhớ ko nhầm trong trạm kiểm lâm nó có sẵn bếp than cùng lắm anh mua than,vĩ nướng là nướng thịt được . Mấy cái khác vác theo mất công vì có gì mượn kiểm lâm được. Trạm kiểm lâm đầy đủ tiện nghi lắm, đặc biệt wc là loại ngồi bệt(cái này em khoái nhất), phòng tắm có labobo đàng hoàng(c)
Tụi anh sắm mấy cái đó để dành cho các chuyến đi khác, như khi vô đảo ó thì sữ dụng, hay đi chấm Bidoup mà xài....
Tớ mới mua được 1 cuồn chỉ có 42m dây thôi và mua thêm 16 cây cộc cấm lều vì muốn mua nữa cũng chả có, quầng hết chợ dân sinh rồi.
Đèn pin thì tìm nát luôn chỉ còn có 3 cái nên đã gửi cho chị Chewigum rồi. Hi vọng tối nay hàng về thì tớ sẽ chạy ra mua thêm 6 cái nữa. Nếu không thì chúng ta chỉ còn nhờ vào đèn của Bigminh và của anh Vong cung thôi.
Như vậy không có gì thay đổi thì đúng 5h30 sáng mai tất cả xế và ôm có mặt tại nhà Canary nhé.
Anh Bigminh nhớ mua lại bộ sửa xe.
Chi Dugiang ơi: ai làm xế của chị vậy??? bật mí cho mọi người chiêm ngưỡng cái nào??????
dangkhoaquan
25-06-2009, 13:33
vụ đi đảo ó cho em joint với nhá, chỗ đó gần mà chưa đi lần nào, nhà này cần bộ đồ sửa xe thì ghé qua cty em lấy vào ngày mai nhé, Em mua hôm đi tánh linh gồm miếng dán, bơm, 3 cái cạy lốp ...có điều chưa dùng được vì cạy hoài ko ra:help
vụ đi đảo ó cho em joint với nhá, chỗ đó gần mà chưa đi lần nào, nhà này cần bộ đồ sửa xe thì ghé qua cty em lấy vào ngày mai nhé, Em mua hôm đi tánh linh gồm miếng dán, bơm, 3 cái cạy lốp có điều chưa dùng được vì cạy hoài ko ra:help
Thanks Acc. Bọn này chỉ mua chứ không mượn vì còn sử dụng nhiều cho các chuyến đi sắp tới.
Còn vụ đi Đảo Ó thì khó join chung được lắm vì không biết sẽ rời bàu Sấu khi nào và đến Đảo ó lúc nào thôi. Nói chung là tùy cơ mà hứng em trai ơi.
Haiz.... thèm quá...
Ngoài Bắc này mưa gió thất thường, nhất là mùa này, nắng và chuẩn bị mùa bão... Chắc là rình lúc nào thời tiết khấm khá tương đối 1 tí là vù đi mấy vùng biên giới thôi.
Du giang có xế chưa thế.
Haiz.... thèm quá...
Ngoài Bắc này mưa gió thất thường, nhất là mùa này, nắng và chuẩn bị mùa bão... Chắc là rình lúc nào thời tiết khấm khá tương đối 1 tí là vù đi mấy vùng biên giới thôi.
Du giang có xế chưa thế.
Cập nhật danh sách và chốt đoàn như sau:
Bigminh - Jessy
Tichuot - Canary
Vong cung - Shaky
Tuannd - ???
Dugiang - Boyfriend
Hai bạn Đen sẽ nhắm tình hình và time sẽ đi cùng chúng ta, vì 2 bạn ấy sẽ hoàn thành công việc xong thì lên đường. Khi chúng ta vào rừng và xem tình hình trong rừng như thế nào sẽ phone cho bạn ấy.
...mà toàn là nói như vầy thì làm sao con giai tụi em chịu nỗi:" Anh ơi mình đi đâu, em stress quá. Cuối tuần mà ở nhà là em chết" thế là a lê hấp em phải co giò mà chạy đi kiếm chổ để các bạn ý đi =))
Đời là vậy mà em chai. Được phụ nữ thương hay ghét đều chết. Còn phụ nữ không thương không ghét thì sống cũng như chết =))
Ôi thôi!!!! mới nhận được tin sét đánh ngang tai....
"Thứ 7 lúc 9h15 xin trân trọng mời anh đến văn phòng công ty chúng tôi để thương lượng về mức lương cũng như các chế độ làm việc.
Ơ chị ơi, hôm qua em có nói chuyện với anh Phó Tổng là tuần sau mới liên hệ lại em mà, nên giờ em không có ở SG và không thể trở về SG kịp vào ngày thứ 7. CHi cho em xin cái hẹn lại sáng thứ 2 nhé.
Vậy thì không được rồi anh ơi. Thôi để 2 tuần nữa em liên lạc lại nhé.
Vâng, em cám ơn chị"
Thế này là sao hả trời. Ngày mai, ngày mốt và ngày kia tui phải đi chơi.
Chấp nhận đi chơi bỏ việc tiếp. Tèn ten ten. Đời mình sau xui thế :(X((NO)
Coi bộ anh Tí nhà mình Chảnh con bà Chanh, em chị Cam, cháu ông Tắc òi...hay chọn cty.... bèo để dễ vào và dễ từ bỏ đi chơi đây trời...:Dam:LL
Coi bộ anh Tí nhà mình Chảnh con bà Chanh, em chị Cam, cháu ông Tắc òi...hay chọn cty.... bèo để dễ vào và dễ từ bỏ đi chơi đây trời...:Dam:LL
Công ty bèo mà vô còn không nổi nữa nói chi các công ty lớn như Nambyus. Thôi làm nhà báo là chắc ăn nhất. Cái nghiệp nhà báo không sợ thất nghiệp =))=))
Chị mới sắm túi ngủ và một lều đôi nhá.
Xế của chị đảm bảo ngon, chưa bật mí được, chỉ biết là k phải chồng.
Chị mới sắm túi ngủ và một lều đôi nhá.
Xế của chị đảm bảo ngon, chưa bật mí được, chỉ biết là k phải chồng.
Mình không phải là chồng của dugiang, có xế, nằm túi ngủ và lều đều được, khè khè ;)
Mình không phải là chồng của dugiang, có xế, nằm túi ngủ và lều đều được, khè khè ;)
Ối 2 người mà đi chung chuyến này chắc......hãy tưởng tượng và cảm nhận một cảm giác rất là Yo Most.
Cả nhà 442 có tin không? hãy chờ đợi và....=))=))
Ha ha...rồi trước sau gì lãnh đạo cũng phải join một chuyến mà thôi. Lúc đó lại nghiện kiểu tuần nào cũng đi thì lệnh giới nghiêm lúc 10g coi như hết hiệu nghiệm.
Ha ha...rồi trước sau gì lãnh đạo cũng phải join một chuyến mà thôi. Lúc đó lại nghiện kiểu tuần nào cũng đi thì lệnh giới nghiêm lúc 10g coi như hết hiệu nghiệm.
Kakaka, thế là bật mí rồi.
Vntuyen - Dugiang.
Tại sao chúng ta không pình chọn cặp nào đẹp đôi nhất nhỉ:
1. Bigminh - Jessy ?
2. Tichuot - Canary ?
3. Vong Cung - Dugiang ( Chuyến Nghinh Phong) ?
4. Vong cung - Shaky ( Chuyến NCT) ?
5. Tuannd -Dugiang ?
6. Vntuyen - Dugiang ?
7. Ruadibo -Nambyus ?
Các bạn nhanh chân lên, hãy soạn tin : DD X A gửi về 442.
Với DD là từ khóa của chương trình
X là mã số bình chọn
A là số người cùng ý kiến với bạn
Ví dụ soạn tin: DD 3 10 gửi 442
Giải nhất: 1 chuyến đi Chấm Bidoup - Ninh thuận
Nhì: 1 chuyến tấm suối miễn phí tại CYS
Ba: 1 chuyến off miễn phí.
Nhanh chân lên, tổng đài chúng tôi sẽ kết thúc lúc 19h00 ngày 30/6/2009.
Soạn tin DD X A và gửi 442.
Chúc các bạn may mắn
Cập nhật:
Đã trang bị thêm bao tử trekking chuyên dụng đựng được 2 chai nước lớn hiệu Outdoor product lừng danh: Tuannd, Tichuot, Canary, Jessy (sorry chỉ được 4 cái)
10 đôi vớ đá banh loại tốt
Mai sẽ mang theo cho mọi người!
Ủa? Cuối cùng ku Rùa lại hok đi NCT đi hả?
Lâu nay không online nên cập nhật không kịp tình hình :(
Ủa? Cuối cùng ku Rùa lại hok đi NCT đi hả?
Lâu nay không online nên cập nhật không kịp tình hình :(
Đã chia tay rồi, ôm còn lưu luyến mà làm gì ?
Chúc mọi người đi vui vẻ và an toàn nhé :S:S
Thông báo là mọi thứ đã sẵn sàng.
Vừa làm 1 chuyến chạy bộ dọc PMH nên hi vọng chuyến đi này lấy lại phong độ.
Chứ nếu không bị chê nữa thì có mà chít.
Cập nhật dụng cụ:
1. Túi ngủ
2. Đèn Pin
3. Dao
4. Giày trekking
5. Võng
6. Dây, cọc, bạt
7. Túi nước
8. Áo 3 cái
9. Quần 2 cái dài + 1 cái ngắn + 3 cái ngắn ngắn làm bằng paper
10. Xe + săm
11. Thuốc
12. Phụ liệu đính kèm ( không thể kể)
13. Tiền
14. bao nilong
15. Nón tai bèo + kết
16. Mai nhận thêm
Tổng trọng lượng đồ cá nhân là 4kg + ba lô 600gram.
Mai vác thêm 10kg nữa là ok con gà đen.
Thống nhất nam vác 15kg
Nữ vác 7kg
Riêng canary thì ưu ái 15kg như nam =)).
Thôi đến giờ rồi. Ngủ thôi. Hẹn gặp cả nhà lúc 5h30 tại Canary house
Nói đi ngủ từ lúc 10h10PM nhưng chui vô phòng mà chẳng thể nào ngủ được, cái tội ham hố đi chơi nên tính tình y chang như con nít vậy. Nghe nói đi chơi là cả đêm không ngủ được. Huhuhu
Làm sao bây giờ nhỉ X(:Dam:gun:T :help
Nhà 442 sau khi lặn lội ngắm hoàng hôn, bình minh trên Bàu Sấu, làm Robinson tại Đồng trường Đảo Ó, ngắm nghía Nhà máy Điện Trị An, và ăn đậu phộng người tại Bến Cát trong Làng Tre nên giờ đã về tới nơi an toàn.
Nhà tichuot đã về rồi à, pót hình lên cho bà con xem với.
Nhà tichuot đã về rồi à, pót hình lên cho bà con xem với.
Chưa đâu bạn ơi. Bọn này đầu tuần bận lắm nên chưa off ẹp gì được, chắc khoảng thứ 5 thì mới có thể post hình được.
NCT chưa có nhiều vắt, nên đi yên tâm. ;)
Chưa đâu bạn ơi. Bọn này đầu tuần bận lắm nên chưa off ẹp gì được, chắc khoảng thứ 5 thì mới có thể post hình được.
NCT chưa có nhiều vắt, nên đi yên tâm. ;)
thế kô ai mất cc máu nào à a ? thế thì mất cả hương vị rồi còn đâu :D
barandom
29-06-2009, 09:42
NCT chưa có nhiều vắt, nên đi yên tâm. ;)
Đã bảo là chúng nó sợ Canary mà .
thế kô ai mất cc máu nào à a ? thế thì mất cả hương vị rồi còn đâu :D
Có chứ, anh vòng cung làm mồi nhử rồi thì còn ai bị cắn đâu.
Tao và thằng Nato lại 1 lần nữa lỗi hẹn với mấy con vắt. Đời chán thiệt, người muốn bị vắt cắn lại không cắn, còn người không muốn mà nó cứ đè nhau mà cắn.
Đã bảo là chúng nó sợ Canary mà .
Ui cha, ở đâu ra cái Signature này vậy ta? Sao nhiều người muốn giúp đỡ em thế. Không biết lý do j mà cám ơn các pác trước...:D
Ah
@Bigminh, Canary, Tuannd1081: có hàng roài nhé!!!! Kekekke...Sung sướng với hàng tuyển của em nữa nè.
barandom
29-06-2009, 15:33
Ui cha, ở đâu ra cái Signature này vậy ta? Sao nhiều người muốn giúp đỡ em thế. Không biết lý do j mà cám ơn các pác trước...:D
Chiêu mới của bác CVN ấy mà. Tớ và các bạn khác ăn theo thôi, không cần cám ơn đâu.
Về nhà chưa ?
Có chứ, anh vòng cung làm mồi nhử rồi thì còn ai bị cắn đâu.
Tao và thằng Nato lại 1 lần nữa lỗi hẹn với mấy con vắt. Đời chán thiệt, người muốn bị vắt cắn lại không cắn, còn người không muốn mà nó cứ đè nhau mà cắn.
Tại máu của hai người chất lượng tệ đó...=)) vắt còn chê, anh vongcung ăn chay nên máu nó sạch, gầy gầy mà máu chất lượng ..:)) anh vongcung he.
Chiêu mới của bác CVN ấy mà. Tớ và các bạn khác ăn theo thôi, không cần cám ơn đâu.
Về nhà chưa ?
Em lúc nào cũng về đi làm đúng giờ. Kekeke. Tks bác.
Trong lúc chờ đợi tường thuật, ai muốn coi vắt giống nốt ruồi thế nào mời vào đây xem đỡ
http://www.facebook.com/home.php#/album.php?aid=2951&id=1809752390
Trời, hôm nay anh Vòng Cung gọi điện hỏi thăm làm mình cảm động quá :)
Hay là anh check hàng trước khi phi vụ kia được thực hiện (NT)...ke ke (giỡn thôi nha)
P/S: Cả làng ơi, vào mà xem chữ ký của anh vntuyen kìa. Đúng là bác CVN nghĩ ra cái chiêu này hay thật.
Ui nhưng mà chị ui, thiên đường của em là nơi ["ngưởi ta"] (not em) đang ở ấy chứ
Mình không phải là chồng của dugiang, có xế, nằm túi ngủ và lều đều được, khè khè ;)
Lúc đầu nhà 442 ai cũng nghĩ là Lãnh đạo join chung chuyến này, nên chuẩn bị mọi thứ có thể để hành xác Lãnh đạo. Ai ngờ.....X(
Mai mốt gặp lại Lãnh đạo là :T:T.
Chiều nay nhà 442 off tại đâu nhở ??
@all: Lời thề trên Bàu Sấu và Đảo ó rồi. Ai mà rủ rê và nhắn tin " Anh ơi em bị stress quá, mình đi đâu đi" là bị đánh :T:T. Cảnh cáo lần 1 cho tin nhắn 6/7 đi cắm trại ở Phan thiết. :LL
From anh Bigminh: 8h30 tối nay (thứ Ba) tại Hoa Anh Đào.
To chị Dugiang: chị ui, hành lý của chị còn ở nhà em nè...
Úi chà ơi, em có nghe mùi gì nó bốc lên không ? kha kha kha
Tuần này có chương trình nào thì cho binhya đăng ký 1 vé nhé cả nhà!
Tuần này có chương trình nào thì cho binhya đăng ký 1 vé nhé cả nhà!
Cám ơn bạn. Khi nhà 442 có chương trình thì sẽ thông báo với bạn.
Tình hình off đêm qua nhà 442 đã thống nhất không đi phượt tháng 7 với khá nhiều lí do:
1. Củng cố sức khỏe cho bạn Canary sau 3 tháng liên tục làm việc từ 8h00 đến 24h mới về nhà, nhưng không nghỉ ngơi mà bon chen luôn ngày thứ 7 và CN đi phượt liên tiếp suốt 3 tháng nên giờ đây sức khỏe bạn í như ngọn đèn dầu treo trước gió biển.
2. Cho bạn Jessy đi học nghiệp vụ mà mấy tháng nay cứ làm con ma nhà họ Hứa với công ty.
3. Cho bạn Tíchuot ổn định công việc
4. Cho bạn Tuannd hoàn thành dự án tăng giá xăng lên 2000d/lit
5. Cho bạn Nambyus đi Hồng Kông để làm người mẫu thời trang
6. Cho bạn Shaky chuẩn bị hành trang qua Sing để làm......
7. Cho bạn Bigminh ở nhà chăm vợ, chăm con =)) nhưng nghe đồn cuối tuần vác ba lô đi tiếp
8. CHo bạn Dugiang có thời gian tiếp khách
9. Bạn Vòng cung sẽ tạm thời chia tay nhà 442 với lý do sức khỏe cũng như muốn đi xuyên việt trong tháng 8 với người vợ bé bỏng là chiếc xế của anh ấy :LL
mở topic đi anh, hóng lâu quá rồi (beer)
barandom
01-07-2009, 12:35
mở topic đi anh, hóng lâu quá rồi (beer)
Thi cử xong rồi, rãnh làm tiếp cái vụ CYS cho trọn vẹn đi. Chừng nào có Topic mới thì xem chứ hóng hớt làm gì?
@all: em xin nghỉ ngơi tuần này tuần sau lại tiếp tục sự nghiệp ăn chơi. Chỉ không nghỉ phép thôi chứ t7 cn thì ko vắng em được.
tuannd1081
01-07-2009, 15:14
Hic, lý do nghỉ tháng 7 của tuannd không phải là tăng giá xăng dầu mà là ra Định Quán lấy giấy tờ xe.
Hic, lý do nghỉ tháng 7 của tuannd không phải là tăng giá xăng dầu mà là ra Định Quán lấy giấy tờ xe.
Ủa tao nghe nói bỏ luôn mà, lấy chi mấy chiếc wave quèn đó.=)):LL
Coi bộ cái chuyện không đi chơi của nhà 442 mới là bất bình thường nên Tí chuột thanh minh thanh nga hay sao ấy nhỉ? Đi CHƠI J NHIỀU DỮ DZAY?....:LL
Híc, phải đợi tới tháng 8 mới đi!
@All: Cả nhà ơi em chuẩn bị Stresssssssssssss........
@All: Chuẩn bị Stresssssssssssss........
Nghe đến chữ này lại nổi gai óc hết trơn. Đã hứa với lòng là tháng 7 này không bị cám dỗ nữa :LL.
Canary theo bigminh đi Phan thiết đê. Chứ đừng ở nhà hành hạ anh em kiểu này =))=)).
[QUOTE=binhya;Híc, phải đợi tới tháng 8 mới đi! [/QUOTE]
Nếu bạn máu thế thì liên lạc với Canary nhà tớ, tuần nào mà cô bé ấy ở nhà thì cả SG này cáp điện 1 tuần :LL:LL
Hơ hơ... phải làm một chuyến chia tay Shaky chứ nhỉ ....
Hơ hơ... phải làm một chuyến chia tay Shaky chứ nhỉ ....
Chẳng thấy Shaky làm nhiệm vụ gì hết.
Để chia tay 2 bạn WallE 999, thì nhà 442 tổ chức leo Biduop núi Bà rồi. Giờ lại chia tay Shaky và Vong cung thì nhà 442 tổ chức đi đâu cho máu nhở ?? Thôi đi Đầm Sen hay Suối Tiên đê =)):LL.
Tớ sẽ mở 1 topic nói để chia sẽ với anh em về chuyến đi NCT và Đảo ó nhé, Chủ đề " Nhà 442 lỗi hẹn Hoàng Hôn ở Bàu Sấu nhưng làm Robinson ngắm Bình Minh ở Đảo Ó" nha cả nhà.
Shaky có nhiệm vụ viết bài nhá, nếu không bị :Dam:T
Kính thưa cả nhà, em nó đã có đầy đủ dụng cụ hành nghề trong tay vào tối nay. Trong hôm nay sẽ thi hành nghĩa vụ với 442. Mọi người qua topic bên kia hen!
(Nghe đồn chuẩn bị có vụ leo địa hình Bửu Long trong ngày trước khi em nó đi ;) hihi)
Vậy tuần sau đi đâu đi cả nhà 442 ơi!
Mới gặp tiểu thư Canary, chưa chào hỏi gì hết đã phán 1 câu : Thứ 7 tuần sau leo núi Bửu Long, và đưa tiễn nàng Shaky về Sing.
Để liên hệ với BL thì tớ cần Danh sách thành viên leo núi:
- Canary
- Tuannd
- Bigminh
- Tichuot
- Jessy
- Shaky
Lại là mấy tên quen thuộc này nữa hả trời. =)):LL
Đăng kí 1 vé cho tuần sau nhé nhà 442 ơi!
Mới gặp tiểu thư Canary, chưa chào hỏi gì hết đã phán 1 câu : Thứ 7 tuần sau leo núi Bửu Long, và đưa tiễn nàng Shaky về Sing.
Để liên hệ với BL thì tớ cần Danh sách thành viên leo núi:
- Canary
- Tuannd
- Bigminh
- Tichuot
- Jessy
- Shaky
Lại là mấy tên quen thuộc này nữa hả trời. =)):LL
Toàn gương mặt mốc không àh :LL
Toàn gương mặt mốc không àh :LL
thêm 1 mốc này nữa a tichuot ơi . Nghe đâu mốc xì sập tiệm nên nhà mốc kéo qua đây làm tổ hết =))
nhà 442 ơi. Sorry cả nhà nha. Tớ không join được chuyến Bửu Long để đưa tiễn Shaky dzồi.
Hôm nay nhận được chiếu chỉ phải học nghiệp vụ 2 tuần liên tục từ ngày 7/7 - 18/7. Chết tôi dzồi:help
Shaky ơi, ngày em lên máy bay anh ra đưa tiễn vậy. mà phải sau 18h mới đi được =))X(
LinhEvil
06-07-2009, 13:05
off gì toàn đi leo núi vậy, sao ko leo cafe bệt cho nó dễ??? Hôm nào off cho em off vái vọng với...
Nhắn tin cho mọi người rồi mà không biết có ai nhận được chưa...
Chuyến Bửu Long này em cũng không tham gia được vì trường mới báo em sẽ đi vào đúng ngày thứ Bảy luôn...
Để em gửi cái thẻ nhớ cho anh Vũ rồi nhờ chị Jessy chuyển lại chị Canary nhé.
Chúc cả nhà đ chơi vui.
:((
tuannd1081
06-07-2009, 14:35
Ha ha, cái tội lên kế hoạch mà không hỏi ý kiến, ha ha. Lần sau nhớ có kế hoạch gì phải đưa tớ phê duyệt nhé. Đây mà không đi được thì ối đứa không đi được
off gì toàn đi leo núi vậy, sao ko leo cafe bệt cho nó dễ??? Hôm nào off cho em off vái vọng với...
Off như vậy chị em nó mới phê, chứ cafe bệt mới ngồi 1 chút lại bị rủ rê.
Vô tới Sg chưa?? Nồi cháo của Bé Dudi đang đợi ăn mừng đó.(beer)
Cả nhà ơi tối thứ 6 (10.July) gặp nhau chia tay pé Shaky đeeeee....
Địa điểm ai biết chỉ dùm.
Tối thứ 6 hẹn chia tay để có gì lên kế hoạch sáng thứ 7 đi chơi luôn đi mọi người ơi!
Ha ha...cũng cái tội không rủ chị nên bể độ.
Ha ha...cũng cái tội không rủ chị nên bể độ.
Trời mẹ ơi, leo cái đó rủ sư tỷ đi theo cho đứt dây chết cả đám à, =)):LL. Bể show rồi.
Thứ 6 gặp nhau rồi bàn nhá. Cary lên lịch và địa điểm đi, nhưng đi sau 18h nhé. Dạo này hơi bận tí (c)
Hải đăng Kê gà!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14512
Nhìn từ đỉnh hải đăng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14519
Nhìn thấy chỗ này thì lại ngứa...giò:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14520
Chỗ này cắm trại thì ....(c)(beer)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14513
Hoa sứ trăm năm - Hải đang Kê Gà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14514
Loài hoa không hương, không thắm màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14515
(Cảm ơn Nambyus đã cung cấp Macro Lens)
Ong & Hoa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14516
Cỏ dại
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14517
Cúc dại
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14518
barandom
07-07-2009, 07:46
Bigminh với Vntuyen cùng đi Phan Thiết không biết có gặp nhau dọc đường không há?
Cho mình ké ít tấm chỗ mũi kê gà với, nhớ lại vẫn còn thèm món mực nướng:
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7702.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7700.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7698.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7695.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7733.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7704.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7705.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7731.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7722.jpg
https://i178.photobucket.com/albums/w243/binhbohuc/Tet%20tay/DSCN7721.jpg
Bigminh với Vntuyen cùng đi Phan Thiết không biết có gặp nhau dọc đường không há?
Dễ gì!!!X(, mà có tình cờ thì xin cứ làm ngơ:LL
thich_di
07-07-2009, 11:53
ôi giời ơi, anh binhya cũng bên FXC nữa àh? thứ 6 này bên đó đi Tour KEGA đấy, anh có lại cùng tham gia ko?
Lần này đại hội FX mà, anh chỉ chơi với mọi người thôi, chứ không có xe FX nên cũng khó đi lắm.
Rời xa đồng đội 442, mình bèn phượt .... luxury!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14523
Mêng mông một hồ bơi, riêng ta với....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14522
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14521
Không biết rồi đây có còn ngủ bờ ngủ bụi được nữa không nhỉ? :LL =))
Hey...
Phượt luxury kìa cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hey...
Phượt luxury kìa cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Đã nói dzồi, nếu bụi thì bụi cho tới mà luxury phải ra luxury nhé.
1 là ăn New World. 2 là vỉa hè chứ đừng có nữa chừng =)):LL
barandom
07-07-2009, 19:47
Đã nói dzồi, nếu bụi thì bụi cho tới mà luxury phải ra luxury nhé.
1 là ăn New World. 2 là vỉa hè chứ đừng có nữa chừng =)):LL
Đúng rồi:)
Điều chỉnh tí : ăn ngủ New Word, ăn uống vĩa hè hình như phù hợp hơn=))
Hoa sứ trăm năm - Hải đang Kê Gà
Loài hoa không hương, không thắm màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ:
(Cảm ơn Nambyus đã cung cấp Macro Lens)
anh BM test len làm mình thèm rỏ dãi hic hic (NO)
"Đêm nay trăng sáng quá
Anh muốn hôn em vào...má"
Tíchuot quên bài thầy dạy, dẫn người yêu ra đồng, đắm đuối nhìn vào mắt nàng và nói:
"Đêm nay trăng cao..tít
Anh muốn hôn em vào....."
Thân tặng Tichuot người yêu trăng nhất phuot.com!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=615&pictureid=14643
(Chụp khoảng 11h55' 070709)
Tối hôm qua đi làm về tới nhà cũng đã 21h30 với cơ thể mệt rả người, ra ban công hóng gió cho nó mát mẽ 1 chút thì trước mặt là 1 ánh trăng tròn tuyệt đẹp, bên tay trái là cầu Phú Mỹ đang hối hả từng ngày cho kịp tiến độ, bên tay phải là ánh đèn chiếu của tòa nhà Paragon Sài Gòn. Khung cảnh ấy hòa quyện với ánh trăng tròn ngày rằm làm tôi nhớ những ngày cùng nhà 442 ngồi dưới biển ngắm trăng khuyết.
Tôi vội vàng nhắn tin cho 442 để thưởng thức đêm trăng, Bigminh thì đang làm thơ tả trăng cho Gấu mẹ và Gấu con thưởng thức. Canary thì đang chúi đầu vào các con số vô hồn tại công ty với lời trách móc: " Người ta ngày nào cũng 23h mới về nhà ai đâu mà sướng như mấy người giờ này Trăng với Sao !!!!"
Tôi đành ngồi ngắm trăng 1 mình vậy, gió vẫn thổi từng cơn, lá cây rơi lác đát trên đường với các cặp tình nhân đang ngồi hóng mát dưới bóng cây Dương. Nhìn cảnh vật mà nhớ lại ngừơi con gái năm xưa đã cùng tôi hẹn ước nhưng giờ đây lời hẹn đó vẫn không ai thực hiện khi mỗi người có 1 cuộc sống riêng.
dangkhoaquan
08-07-2009, 17:02
Tối hôm qua đi làm về tới nhà cũng đã 21h30 với cơ thể mệt rả người, ra ban công hóng gió cho nó mát mẽ 1 chút thì trước mặt là 1 ánh trăng tròn tuyệt đẹp, bên tay trái là cầu Phú Mỹ đang hối hả từng ngày cho kịp tiến độ, bên tay phải là ánh đèn chiếu của tòa nhà Paragon Sài Gòn. Khung cảnh ấy hòa quyện với ánh trăng tròn ngày rằm làm tôi nhớ những ngày cùng nhà 442 ngồi dưới biển ngắm trăng khuyết.
Tôi vội vàng nhắn tin cho 442 để thưởng thức đêm trăng, Bigminh thì đang làm thơ tả trăng cho Gấu mẹ và Gấu con thưởng thức. Canary thì đang chúi đầu vào các con số vô hồn tại công ty với lời trách móc: " Người ta ngày nào cũng 23h mới về nhà ai đâu mà sướng như mấy người giờ này Trăng với Sao !!!!"
Tôi đành ngồi ngắm trăng 1 mình vậy, gió vẫn thổi từng cơn, lá cây rơi lác đát trên đường với các cặp tình nhân đang ngồi hóng mát dưới bóng cây Dương. Nhìn cảnh vật mà nhớ lại ngừơi con gái năm xưa đã cùng tôi hẹn ước nhưng giờ đây lời hẹn đó vẫn không ai thực hiện khi mỗi người có 1 cuộc sống riêng.
“Từ em vương miện lên ngôi
Ta đi nhặt ánh vàng rơi trăng vàng
Từ em vương hậu đăng-quang
Ta đi dưới bóng trăng vàng lẻ loi
Niềm riêng không nói nên lời
Đơn-phương riêng một phía trời tương-tư
Mong ư?-Đâu dám mong chờ
Nhớ ư?- Vâng nhớ bài thơ trăng vàng
Vườn khuya lối trải vàng trăng
Vườn yêu ai trải giá băng lối vào!”
"THƠ St"
autumnovember
09-07-2009, 23:31
@bigminh: Ảnh đẹp tuyệt anh à.
autumnovember
09-07-2009, 23:59
Hoa rau muống sau cơn mưa
https://i240.photobucket.com/albums/ff220/autumnovember/BenTre_Jun09/IMG_7665.jpg (http://www.photobucket.com)
MÃ SỐ 1102
04-09-2009, 22:26
tội nghiệp chị Dugiang quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tội nghiệp chị Dugiang quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn em, hic hic:((
Ủa, mà tội chị chuyện gì?
Qua nhà 442....để 8 đê
chuyến đi của các bạn thật thú vị ...
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.