LenNon
16-03-2012, 04:34
Đã từ lâu, tôi muốn thử xem mình có thể cắm lều trên tuyết và ngủ qua đêm. Sau nhiều lần tham khảo ở nhiều bài khác nhau trên nhiều diễn đàn, tôi cảm thấy mình có thể chịu rét nổi nhưng lại cũng có phần nào lo sợ. Và cơ hội đã tới, vì tôi đang làm trưởng ở trong nhóm Hướng Đạo, các em muốn thử đi backpacking và ngủ trên tuyết; ban Hướng Đạo của vùng San Gabriel có tổ chức 1 lớp huấn luyện cho các trưởng về đi ba lô và ngủ trên tuyết vào tháng hai 2012. Tôi liền xung phong đăng ký ngay lập tức.
Cả 1 tuần trước ngày đi tôi phải chuẩn bị nhiều thứ để mang theo, vì là lần đầu sẽ ngủ trên tuyết với nhiều đều âu lo, sợ rét cho nên tôi mang mỗi thứ đều có cặp cả: hai túi ngủ, hai găng tay, hai miếng lót dưới lều...v.v. Và kết quả là ba lô của tôi cân 51-lb (23,1 kg), được anh trưởng đoàn cân ngay ở bãi đậu xe trước giờ lên đường thùng dây cáp.
https://1.bp.blogspot.com/-wKIxF0ldDDA/T0vrnPY3ewI/AAAAAAAAAWk/yLkcmWbcaII/s320/IMG_7301.JPG
Nhóm tôi gồm bốn người, và cả đoàn thì cỡ chừng 15 người được chia ra làm 4 nhóm. Bãi đậu xe ở Palm Areal Tram, Palm Spring. Palm Areal Tram là trạm có thùng dây cáp (Gondola) kéo người từ dưới vùng sa mạc lên trên Vườn của tiểu bang San Jacinto State Park ở độ cao chừng 8,516 ft. Palm Spring là 1 vùng ngoại ô cách thị trấn Los Angeles ở California chừng 2 giờ lái xe ( 110 miles). Đây là vùng sa mạc nóng, nhưng lại nổi tiếng vì dân đánh golf rất thích đi chơi ở đây. Trạm này rất nhiều người đi chơi đến vì đang ở dước thung lũng 2,100ft, bạn có thể lên trên núi ở độ cao 8,500 ft. Có thể tưởng tượng như đi từ sa mạc Sahara đến rừng thông ở Thụy Sỹ chỉ trong tích tắc.
https://4.bp.blogspot.com/-Ckod8zijluY/T0vrnNq4-bI/AAAAAAAAAWo/zOvuqk7LqeA/s320/IMG_7300.JPG
Vào thùng đi lên núi
https://3.bp.blogspot.com/-YMxoETwZbUg/T0vrnFZLfoI/AAAAAAAAAWg/djlsuhLuClk/s320/IMG_7303.JPG
Và 1 thùng trên đường đi xuống
https://3.bp.blogspot.com/-uNVqnkNPqw8/T0vrq_kFgeI/AAAAAAAAAXQ/A95DOBuwqzg/s320/IMG_7308.JPG
Chúng tôi khởi hành lúc 9 giờ sáng ỡ bãi đậu xe, và tập trung ở trạm trên núi chừng 9:30 sáng. Bước ra ngoài , không khí lạnh chợt đập vào người làm mọi người biết mình đang ở trên độ cao. Ba lô lỉnh khỉnh và ai cũng hơi lo nhưng lại thích thú vì thấy tuyết vẫn còn trắng sóa trên rừng thông ỏ trạm trên núi.
https://2.bp.blogspot.com/-oKazR_y3wI4/T0vrshaWxjI/AAAAAAAAAXc/PJoD6qF3TNo/s320/IMG_7313.JPG
Bắt đầu lên đường ..tuyết. Hai tuần trước đó có 1 cơn bão tuyết đã đổ tuyết chừng 2 feet trên này. Mặc dầu trời nắng trong, nhưng tuyết vẫn còn cứng và khô vào buổi sáng.
https://3.bp.blogspot.com/-vb8IY1GWp0Y/T0vm2Cbk3BI/AAAAAAAAAP8/wgtoRltMB4k/s320/IMG_7315.JPG
Anh trưởng đoàn Jamey, biết hướng của chỗ cắm trại mà anh đã bàn trước, nhưng vì ít dấu chân cho nên chúng tôi đi vòng vòng mất nữa tiếng đồng hồ đi tìm đường. Rồi cuối cùng cả đoàn cũng lên đường
https://4.bp.blogspot.com/-6d6DxV9Epno/T0vm6g69ogI/AAAAAAAAAQk/s6yJb92SrOc/s320/IMG_7321.JPG
Có 1 đoạn chúng tôi tập đi bằng giầy đi trên tuyết (snowshoes). Có nhiều bạn đi lần đầu trên tuyết cho nên còn bỡ ngỡ nhưng sau vài phút tập, mọi người đều OK cả. Mặc dù vai ai cũng mỏi vì ba lô nặng và chân cũng vậy vì phải đi trên tuyết lúc nào cũng phải nâng đầu gối lên cao.
Cả 1 tuần trước ngày đi tôi phải chuẩn bị nhiều thứ để mang theo, vì là lần đầu sẽ ngủ trên tuyết với nhiều đều âu lo, sợ rét cho nên tôi mang mỗi thứ đều có cặp cả: hai túi ngủ, hai găng tay, hai miếng lót dưới lều...v.v. Và kết quả là ba lô của tôi cân 51-lb (23,1 kg), được anh trưởng đoàn cân ngay ở bãi đậu xe trước giờ lên đường thùng dây cáp.
https://1.bp.blogspot.com/-wKIxF0ldDDA/T0vrnPY3ewI/AAAAAAAAAWk/yLkcmWbcaII/s320/IMG_7301.JPG
Nhóm tôi gồm bốn người, và cả đoàn thì cỡ chừng 15 người được chia ra làm 4 nhóm. Bãi đậu xe ở Palm Areal Tram, Palm Spring. Palm Areal Tram là trạm có thùng dây cáp (Gondola) kéo người từ dưới vùng sa mạc lên trên Vườn của tiểu bang San Jacinto State Park ở độ cao chừng 8,516 ft. Palm Spring là 1 vùng ngoại ô cách thị trấn Los Angeles ở California chừng 2 giờ lái xe ( 110 miles). Đây là vùng sa mạc nóng, nhưng lại nổi tiếng vì dân đánh golf rất thích đi chơi ở đây. Trạm này rất nhiều người đi chơi đến vì đang ở dước thung lũng 2,100ft, bạn có thể lên trên núi ở độ cao 8,500 ft. Có thể tưởng tượng như đi từ sa mạc Sahara đến rừng thông ở Thụy Sỹ chỉ trong tích tắc.
https://4.bp.blogspot.com/-Ckod8zijluY/T0vrnNq4-bI/AAAAAAAAAWo/zOvuqk7LqeA/s320/IMG_7300.JPG
Vào thùng đi lên núi
https://3.bp.blogspot.com/-YMxoETwZbUg/T0vrnFZLfoI/AAAAAAAAAWg/djlsuhLuClk/s320/IMG_7303.JPG
Và 1 thùng trên đường đi xuống
https://3.bp.blogspot.com/-uNVqnkNPqw8/T0vrq_kFgeI/AAAAAAAAAXQ/A95DOBuwqzg/s320/IMG_7308.JPG
Chúng tôi khởi hành lúc 9 giờ sáng ỡ bãi đậu xe, và tập trung ở trạm trên núi chừng 9:30 sáng. Bước ra ngoài , không khí lạnh chợt đập vào người làm mọi người biết mình đang ở trên độ cao. Ba lô lỉnh khỉnh và ai cũng hơi lo nhưng lại thích thú vì thấy tuyết vẫn còn trắng sóa trên rừng thông ỏ trạm trên núi.
https://2.bp.blogspot.com/-oKazR_y3wI4/T0vrshaWxjI/AAAAAAAAAXc/PJoD6qF3TNo/s320/IMG_7313.JPG
Bắt đầu lên đường ..tuyết. Hai tuần trước đó có 1 cơn bão tuyết đã đổ tuyết chừng 2 feet trên này. Mặc dầu trời nắng trong, nhưng tuyết vẫn còn cứng và khô vào buổi sáng.
https://3.bp.blogspot.com/-vb8IY1GWp0Y/T0vm2Cbk3BI/AAAAAAAAAP8/wgtoRltMB4k/s320/IMG_7315.JPG
Anh trưởng đoàn Jamey, biết hướng của chỗ cắm trại mà anh đã bàn trước, nhưng vì ít dấu chân cho nên chúng tôi đi vòng vòng mất nữa tiếng đồng hồ đi tìm đường. Rồi cuối cùng cả đoàn cũng lên đường
https://4.bp.blogspot.com/-6d6DxV9Epno/T0vm6g69ogI/AAAAAAAAAQk/s6yJb92SrOc/s320/IMG_7321.JPG
Có 1 đoạn chúng tôi tập đi bằng giầy đi trên tuyết (snowshoes). Có nhiều bạn đi lần đầu trên tuyết cho nên còn bỡ ngỡ nhưng sau vài phút tập, mọi người đều OK cả. Mặc dù vai ai cũng mỏi vì ba lô nặng và chân cũng vậy vì phải đi trên tuyết lúc nào cũng phải nâng đầu gối lên cao.