PDA

View Full Version : Cà Mau:08/03/12 Chinh phục cực nam bằng thuyền vỏ lãi



LoanChau
13-03-2012, 15:19
Phần 1 : Chinh phục Cực Nam ...


Diện tích: 5.331,7 km²
Dân số: 1.232 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Cà Mau
Các huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Cái Nước, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Năm Căn, Phú Tân.
Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Khmer, Tày


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1004.jpg

Điều kiện tự nhiên
Cà Mau là tỉnh cực nam của Tổ quốc, có ba mặt giáp biển với 307km bờ biển. Phía bắc giáp Kiên Giang, phía đông bắc giáp Bạc Liêu, phía đông và đông nam giáp biển đông, phía tây và tây nam giáp vịnh Thái Lan.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau857.jpg



Cà Mau nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8, các tháng khác ít mưa. Lượng mưa trung bình 2.500mm/năm. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26ºC - 27ºC.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau849.jpg

Cà Mau là vùng đất mới, bao gồm: đất phèn, đất mặn, đất than bùn và đất bãi bồi tạo nên những cánh đồng màu mỡ. Cà Mau có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, 7 sông chính là sông Ông Đốc, Bảy Háp, Cái Lớn, Gành Hào, Dầm Dơi, Trèm Trẹm, Bạch Ngưu tạo thành các cửa sông lớn. Ngoài biển Cà Mau còn có đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau879.jpg

Tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch
Cà Mau có bờ biển dài nên khả năng đánh bắt cá tôm rất lớn. Nơi đây phát triển nhiều hồ nuôi tôm. Cà Mau có nhiều sông và mạng lưới kênh rạch chằng chịt nên đi lại và vận chuyển bằng ghe thuyền rất thuận tiện. Ngay trong rừng đước, rừng tràm, thuyền đi chỗ nào cũng được.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau800.jpg


Thành phố Cà Mau cách Cần Thơ 179km, cách thành phố Hồ Chí Minh 350km. Là một thành phố trẻ có tốc độ phát triển kinh tế nhanh trong những năm gần đây. Cảng biển quốc tế Năm Căn và các cảng cá khác, cùng với sân bay Cà Mau đã và đang được cải tạo để đưa vào sử dụng. Công trình Siêu thị Cà Mau, một trung tâm thương mại lớn, có cửa hàng siêu thị, khách sạn 3 sao và văn phòng cho thuê.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1103.jpg

Giao thông
- Đường không: Sân bay Cà Mau.
- Đường bộ: Quốc lộ 1A từ Cần Thơ, Sóc Trăng xuống, qua Bạc Liêu (114km), Cà Mau (180km), từ Cà Mau đến Năm Căn (qua Cái Nước) 55km. Đường quốc lộ 63 từ Cà Mau lên Rạch Giá 130km. Có tuyến xe khách từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh tới Cà Mau.
- Đường thuỷ:Tàu thuỷ từ Cà Mau đi Tp. Hồ Chí Minh (mất 30 giờ), Rạch giá (12 giờ). Có phà đi rừng U Minh, Ngọc Hiển.






Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam
hình: LoanChau

LoanChau
13-03-2012, 15:38
Sau 1 đêm dài ngồi trên xe thì đoàn cũng đến thị trấn Sông Đốc.

Thị trấn Sông Đốc nằm về hướng Tây thuộc huyện Trần Văn Thời, cách thành phố Cà Mau 50km, với dân số khoảng 35.000 người. Đặc biệt ở đây có đoàn tàu khai thác thủy sản 2.300 chiếc, với đội ngũ ngư phủ 25.000 người.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau710.jpg

Thị trấn sông Đốc vốn là một phố biển sầm uất của thành phố Cà Mau. Được mệnh danh là một trong những bến cảng tập trung tàu thuyền đông nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, sông Đốc còn là vùng đất chứa đựng nhiều sắc thái văn hoá miệt biển độc đáo.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau713.jpg

Thị trấn sông Đốc có một vị thế khá hữu tình, một bên là con sông Đốc và một bên là biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời của thành phố Cà Mau. Phố biển này nằm gần các điểm du lịch khá nổi tiếng ở Cà Mau như hòn Đá Bạc, đảo Hòn Chuối, cửa biển Cái Đôi Vàm.


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau712.jpg


Chụp lưu niệm trước khi lên thuyền

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau717.jpg

Ai cũng háo hức

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau725.jpg

nghĩ lại bây giờ vẩn còn run lol
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau732.jpg

nguồn trên mạng
hình:Loanchau

LoanChau
13-03-2012, 15:54
Cảnh vật hai bên bờ rất đẹp

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau747.jpg

Chiếc cầu khỉ ở phía sau
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau754.jpg

Lúc này thì ai củng oải
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau761.jpg

Ghé tiệm tạp hóa di động mua bài để giải trí cho khói chán
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau771.jpg

Sau khoảng 4h ngối trên thuyền thì ai cũng đói ghé tiệm tạp hóa trên bờ mua đồ ăn , nhưng tiệm này không có gì xơi nên dùng tạm kem chua , nhìn ai cũng đừ hết

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau803.jpg

Ha ha ha hỏi bác chủ tiệm đường đi cực nam thì mới biết là đi sai đường rồi phải vòng lại thôi, anh lái thuyền đang ngồi suy tư , chuyến này mình lổ là cái chắc ! còn cô gái Hà Nội thì rầu , em có 1 ngày để đi chung với mọi người thế đi cả nửa ngày mà chưa đến được cực nam!

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau804.jpg

Songvamco
13-03-2012, 17:33
Hay lắm Loan Châu kể tiếp đi. Khi người ta đứng có hình, đi có hình, chạy có hình, ơưư người ta ngủ cũng có hình, thiệt là...

Nhà quê
13-03-2012, 18:10
Hoan hô Loan Châu... Đợi có nhiêu đây thôi... mỏi mệt vì đợi chờ chứ "mần" có 2 đêm thì không có mệt đâu... hehehe... nữa đi Kưng... Anh đợi ...
Tay nghề của dân chuyên nghiệp chụp ảnh có khác hơn tay ngang, có tầm nhìn xa 10 km...

Nhà quê
13-03-2012, 20:00
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau804.jpg[/IMG]

Anh: Chắc giữa chúng ta có những điểm không hợp nhau, bước đường đi cùng ngắn lắm em cứ nhìn chiếc cầu sẽ hiểu...
em cứ nhìn xem đúng không.
EM: Vâng em hiếu, tình cảm của ta đến đây chia tay nhé. Em tính vầy: 1 là em xuống võ lãi về lại hanoi. 2 là em sẽ lội bùn băng rừng đước mà dìa..
Anh: Thiệt không em... anh tặng em luôn chiếc võ lãi và đi sớm sớm để anh còn đi phượt nữa, có gì đâu mà ngồi lải nhải hoài hoài thế...

LoanChau
14-03-2012, 08:40
Những ngôi nhà hai bên bờ sông , có những ngôi nhà phía sau là những đầm tôm , có khi chúng tôi đi qua những thị trấn xầm uất có cả bệnh xá , chợ búa ...

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau768.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau784.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau780.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau738.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau764.jpg

LoanChau
14-03-2012, 08:53
Nhiều chiếc cầu khỉ đã được bê tống hóa

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau746.jpg

Nhưng người dân vẩn dùng thuyền


Đi chợ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau745.jpg

bắt cá
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau760-1.jpg

Chở hàng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau735.jpg

đi tán dóc nè hihihih
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau755.jpg

Đi tham quan nè
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau758.jpg

LoanChau
14-03-2012, 09:10
Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được cục nam của tổ quốc nè

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau864.jpg

tranh thủ làm dáng tí
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau882.jpg

Cả đoàn tại côt mốc , nắng chang chang luôn

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau826.jpg

Mũi Cà Mau
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau865.jpg

Nhìn từ trên tháp ,
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau851.jpg

Chụp 1 tấm trên tháp ,bụng thì đói meo nhưng ai cũng vui vẻ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau845.jpg

Trưởng đoàn ở dưới cứ ới lên, thôi leo xuống mau .......

LoanChau
14-03-2012, 09:30
Ở đây đang thi công làm bờ kè bê tông hóa thay cho những cột cây, có thể chuyến sau khi tôi tới đây mọi thứ đều thay đổi - du lịch hóa.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau886.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau883.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau868.jpg

LoanChau
14-03-2012, 10:04
Những hình ảnh trên đường về...

Bác này nằm trên đầu thuyền ngủ ngon lành, cho dù sóng rất to
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau891.jpg

Khi qua con sông lớn thì ai ngồi phía trên củng ướt như chuột lột , nghĩ lại giờ vẩn còn sợ , cả thuyền không 1 cái phao ......
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau894.jpg


Trời về chiều mà chúng tôi vẩn còn 1 đoạn đường dài phía trước
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau932.jpg

Ghé tiệm tạp hóa mua chuối ăn cầm hơi ...
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau921.jpg

Bác này đói quá muốn ăn cả chuối sống
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau919.jpg

Này, có chuối chín nè dùng đi
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau925.jpg

LoanChau
14-03-2012, 10:06
Thưởng thức chuối sứ Cà Mau ...

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau928.jpg


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau927.jpg

Lúc đói thì xơi gì cũng ngon hihihih

LoanChau
14-03-2012, 10:08
Ăn no rồi tư sướng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau913.jpg

LoanChau
14-03-2012, 10:22
Hơn 7h tối đoàn mới về đến bến tàu Sông Đốc , nhìn ai cùng đừ và mệt nhưng rất vui vì đã chinh phục được Cực Nam ....

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau900.jpg


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau910.jpg

Lên bờ đoàn chia hai nhóm :
1: trải nghiệm muỗi Cà Mau ...
2: Vào nhà nghỉ 'Mì ăn liền' ....


Mấy bác ở trong hai nhóm này kể cho mọi người nghe với nha .....củng đang tò mò đây ....hehehehehe

LoanChau
14-03-2012, 10:34
Phần 2 : Rừng U Minh hạ

Sơ nét về Rừng U Minh hạ

Vườn quốc gia U Minh Hạ nằm trên địa bàn các xã Khánh Lâm, Khánh An (huyện U Minh) và Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) tỉnh Cà Mau. Vào rừng, du khách sẽ đi giữa ngút ngàn lau sậy bung cờ trắng xóa, cùng với rừng tràm bạt ngàn lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng trong gió. Thỉnh thoảng, lại gặp những bụi sim mua hoa tím lãng mạn điểm xuyết giữa màu xanh thăm thẳm của khu rừng tràm ngập mặn.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1006.jpg

Vườn quốc gia U Minh Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn thiên nhiên rừng đặc dụng Vồ Dơi và một phần diện tích rừng tràm U Minh Hạ, có tổng diện tích 8.286 héc ta, chia làm ba khu vực, gồm khu dịch vụ hành chính, khu phục hồi sinh thái và khu bảo tồn. Đây là khu vực có hệ sinh thái mang nét độc đáo của vùng đất ngập nước trên lớp than bùn. Thực vật ở đây đặc trưng nhất là cây tràm và các loại dây leo. Hệ động vật tương đối phong phú, ngoài các loại cá đồng, chim chóc, Vườn quốc gia U Minh Hạ còn là nơi trú ngụ của trăn, rắn, khỉ, nai, cheo, heo rừng...

TPHCM - TP. Cà Mau: 360km.

TP. Cà Mau - U Minh Hạ: 40km.
Chung quanh Vườn quốc gia U Minh Hạ còn có hơn 25.000 héc ta vùng đệm được giao khoán cho nông dân canh tác, làm vành đai sinh thái bảo vệ rừng. Vườn còn có nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động thực vật quý, hiếm, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan và phát triển du lịch.




Ở U Minh Hạ, bạn có thể thuê thuyền bơi vào sâu trong rừng để câu cá. Mùa hè và những ngày cuối tuần có khá nhiều khách ở TPHCM và các tỉnh khác về thưởng thức thú ẩm thực rừng và câu cá thư giãn. Mỗi vé 100.000đ, nếu may du khách có thể câu dính nhiều chú cá lóc hoặc cá bông trên dưới một ký, hoặc có khi nặng đến hai, ba ký là chuyện không hiếm. Ở U Minh Hạ, cá tự nhiên còn khá nhiều do rừng được bảo tồn nghiêm ngặt.


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1002.jpg

Bạn sẽ có cảm giác thú vị khi ngồi dưới tán rừng tràm lai rai cá lóc nướng trui hay rắn bông súng chấm muối hột đâm với ớt hiểm xanh! Rau rừng ở đây rất phong phú, du khách có thể tìm hái đọt choại, lá sen non, bông súng ma, rau mác, bông lục bình, đọt cóc kèn... hầu như có khắp nơi.


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau996.jpg

Đêm xuống, ngồi quanh bếp lửa hồng trong rừng tràm hay ngả lưng trên chiếc ghế mây của khu nhà sàn, du khách sẽ nghe những người dân địa phương, những “lão lâm” một thời ngang dọc trên những cánh rừng bạt ngàn tràm hoang, lau sậy kể chuyện đường rừng.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1007.jpg

Truyền thuyết Ông hổ mây

Đài quan sát dành cho du khách ngắm bao quát cảnh rừng tràm.
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau990.jpg

Chuyện xưa kể rằng, U Minh Hạ nằm ở bờ nam sông Trèm Trẹm trải dài ra tận mép biển tây liền với vịnh Thái Lan. Xưa kia, rừng U Minh Hạ đã từng có mãng xà khổng lồ, dân gian kinh sợ gọi là Ông hổ mây. Mãng xà đi đè rạp lau sậy thành lằn dài như vết ghe xuồng đẩy trên lúa, “xơi tái” những con nai, mễnh, heo rừng, khỉ vượn và từng đánh nhau với cọp.

Nhưng người ta bảo rằng, Ông hổ mây chưa bao giờ ăn thịt người. Con rắn khổng lồ này, theo mô tả của những người đã từng "đụng mặt" (?) kể lại: nó có mình dài hơn hai chục mét, da, vảy mốc thếch, vàng nhạt và có hình như trái mây già, trên lưng rắn có hai sọc đen cạnh hông như hai dây cương, mắt to xếch màu đỏ hồng, trên đầu có mồng như mồng gà trống Tàu. Mãng xà di chuyển bằng cách quăng, lướt mình trên đọt cây tạo ra tiếng gió rít, lá rụng rào rào. Muông thú hoảng kinh chạy, bay tứ tán khi đánh hơi thấy mùi rắn hổ mây. Đôi khi mãng xà túng mồi, cũng phải tát cá ăn bằng cách quấn đầu và đuôi vào hai thân cây như giăng võng rồi ép dẹp mình ra tát đìa bắt cá.

Giữa rừng khuya hoang vắng lạnh lẽo, bên ánh lửa bập bùng nghe tiếng gió thổi vi vu qua đồng bưng, đầm lầy cùng với thi thoảng tiếng chim kêu, vượn hú, du khách như sống lại thời quá khứ, thuở tiền nhân ta khai khẩn đất phương nam được truyền khẩu và ghi lại trong sách vở.

Đặc sản phương nam

Ở đồng bằng sông Cửu Long, trên những cánh đồng người ta bắt được rất nhiều rắn trun, rắn bông súng, rắn hổ hành... Đây là những loại rắn lành, thường sống ở rừng, đầm, lung, ao, hồ, ruộng ngập nước ở đồng bằng. Rắn trun dài khoảng 40cm đến 60cm, con nhỏ mình tròn bằng ngón tay út, con lớn có thể to cỡ ngón chân cái người lớn, lưng đen bóng, đầu nhỏ dẹt.

Rắn trun để nguyên con, đập đầu cho chết, khoanh tròn hình chữ S kẹp gắp tre nướng, hoặc nướng vỉ trên lửa than hồng. Trở cho đều, độ chừng non 10 phút, thấy da rắn phù lên rồi nứt bung, răn ra một đường, ấy là rắn đã chín tới. Mở kẹp, vỉ ra, để rắn trên lá chuối xanh cho thịt rắn hút hơi nước dịu lại. Cầm rắn bẻ thành khúc, chấm muối ớt ăn kèm với rau răm, diếp cá, húng nhủi rất hấp dẫn.

Về những địa phương có đồng, rừng rộng và còn hoang dã như U Minh, Đồng Tháp Mười, vùng tứ giác Long Xuyên... du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều loại bò sát rất đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài rắn trun nướng lèo, khách còn có thể “đưa cay” với rắn bông súng nướng mọi, rắn trun bằm xào lá cách, lươn hấp đọt bầu, lá nhàu, rau ngổ, lá cách, rắn hổ hành nấu cháo đậu xanh, hầm sả, cua đinh nướng mật ong, canh chua ba ba nấu con mẻ, bắp chuối xiêm...

Rắn trun theo y học cổ truyền có tính mát, bổ thận, trị đau lưng nhức mỏi… Rắn trun, rắn bông súng, hổ hành, ba ba không nằm trong danh sách các động vật hoang dã bị cấm nên du khách có thể tìm thưởng thức thoải mái ở những nhà hàng đặc sản hoặc các quán ẩm thực bình dân có mặt khắp vùng đồng bằng.

Nguồn trên mạng.

LoanChau
14-03-2012, 10:54
Cà phê sáng trước khi tham quan rừng U Minh
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau984.jpg


Lưu niệm tại Rừng U Minh
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau986.jpg

Nghe bác kiểm lâm kể chuyện
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1003.jpg

một góc rừng u minh
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1004-1.jpg

Nằm võng nghĩ ngơi tí
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1010.jpg

Rời khỏi rừng U minh chúng tôi sẽ đi hòn đá bạc .... từ đây vào khoảng 30km

ngoctinhlk
14-03-2012, 12:07
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau725.jpg
Hic con hàng này làm e ướt hết một bên người. Hehe đúng là nghĩ lại vẫn còn thấy mình may mắn. lúc ra đến biển e đang âm mưu nếu như ... chắc chỉ còn nước nặn xuống chuồn một mình mới mong thoát thân (hehe kể ra cũng hơi đểu nhể mọi người..nhưng kế này có trong sách vở hẳn hoi ah nha...)

balamon23
14-03-2012, 12:25
một góc rừng u minh
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1004-1.jpg


Chỗ này được cái đặc sản luôn có sẵn, nhớ có lần vào đây, muốn ăn gà luộc, ngồi đợi hoài mà chẳng thấy, ra sau coi thử, thì ra ông chủ đang ... bắt gà (lưu ý: gà thả vườn, rượt đuối luôn) =))

Nhà quê
14-03-2012, 12:57
Những hình ảnh trên đường về...

Bác này nằm trên đầu thuyền ngủ ngon lành, cho dù sóng rất to
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau891.jpg




Từ cái đoạn về nhà nghĩ Mỳ Ăn Liền: NQ Với C .... mệt, đuối và mất sức cả đêm luôn, đâu còn biết thế giới bên ngoài cửa phòng là gì... Chúng em cứ tranh thủ và tranh thủ lao vào ...giấc ngủ vì đã qua cơn bĩ cực lúc trên biển.

Sau chuyến về trên biển, chúng em tưởng đã làm mồi cho cá rồi vì sóng to quá, em nằm im không dám trở mình trên võ lãi.
Bởi vậy đêm đó NQ & C oải lắm nên tranh thủ từng giây, từng phút một để lấy lại những gì tưởng chừng đã mất trong tầm tay và chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tụi em ráng nướng tập 2 tý nữa cho thỏa lòng chiến sĩ... bằng chứng bị phát hiện tại quán cà phê... vội vội ... vàng vàng ... mặc áo trái.... hehehe

Mấy hôm nay C nhắn tin cho NQ là cứ thích ăn me, ăn xoài, ăn cốc, ăn ổi... không lẽ linh ứng với Mỳ một đêm sau ta...

hihihi... cười chi mà cười lắm thể hỉ.... chuyện nhỏ mà... tại Mỳ Ăn Liền thôi .... biết sau... trời phật cho ăn thì cứ ăn...

LoanChau
14-03-2012, 16:21
Đọc bài của NQ cười vở bụng, còn

Hai phòng kia kể tiếp đi nhé..

LoanChau
14-03-2012, 16:58
Phần 3 : Hòn đá Bạc

Sơ lược:

Truyền thuyết dân gian kể rằng hòn Đá Bạc xưa là chốn bồng lai tiên cảnh. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng ngày nay hòn Đá Bạc đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia và trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách ở vùng đất mũi Cà Mau.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1079.jpg

Vào những dịp lễ, tết... mỗi ngày có hàng ngàn du khách đến hòn Đá Bạc. Ở đây vừa là điểm du lịch sinh thái với bốn bề biển khơi sóng gió rì rào, vừa còn có nhiều đặc sản của miền biển như cá nâu, cá ngát, cá chẽm, cá bốp, hàu, tôm, cua…

Khu du lịch hòn Đá Bạc là một cụm đảo nhỏ gồm ba hòn (hòn Ông Ngộ, hòn Trọi, hòn Lớn), rộng khoảng 6,43 héc ta, thuộc xóm kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Hòn Đá Bạc chỉ cách thành phố Cà Mau chừng 50km, đi ô tô cũng phải mất hơn một giờ, theo đường Tắc Thủ qua Cơi Năm đến Khánh Bình Tây.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1075.jpg

Trông từ xa, hòn Đá Bạc tựa hòn non bộ được thiên nhiên tạo nên giữa biển khơi. Nơi cao nhất trên đảo khoảng 50m so với mặt biển. Cảnh quan trên đảo hoang sơ với nhiều dây leo, cây bàng, bồ đề rợp bóng mát. Dưới các tán cây là hàng ngàn tảng đá được thiên nhiên nhào nặn, ghép lại thành những hình dạng kỳ lạ như bàn tay, bàn chân, sân, giếng mà người đời nay gọi là bàn tay tiên, bàn chân tiên, sân tiên, giếng tiên. Du khách tha hồ leo qua các vách đá, len qua các gốc cây để khám phá những điều kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng cho hòn Đá Bạc.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1053.jpg

Từ năm 2003, Công ty du lịch và thương mại Minh Nhựt (Cà Mau) đã đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn du lịch hòn Đá Bạc, bắc cầu nối liền kinh Hòn với hòn Đá Bạc. Từ đó đến nay, hòn Đá Bạc thu hút du khách khắp nơi đến chụp ảnh, cắm trại, tắm biển, ngắm biển trời nước mênh mông, thưởng thức hải sản. Hòn Đá Bạc nằm trong eo biển hẹp với nhiều bãi gềnh đá chìm nổi theo thủy triều nên là nơi trú ẩn của nhiều loài hải sản. Vì vậy, nhiều du khách đến hòn Đá Bạc để câu cá làm thú vui thư giãn.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1077.jpg

Du khách dễ dàng câu được cá nâu, cá bốp, cá ngát… nhưng hấp dẫn hơn là được thưởng thức các đặc sản này. Cá bốp, cá ngát, cá nâu nấu lẩu chua bằng cơm mẻ đều ngon, thêm rau đồng cỏ nội của đất Hòn, nhất là có vị chua đượm của lá giang (một thứ dây leo trên hòn, khác lá giang trên núi) thì tuyệt vời hơn. Hay cá nâu kho trái giác - một thứ trái của dây leo nơi hoang dã, có vị chua ngọt, thì ăn cơm quên no.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1072.jpg

Theo kinh nghiệm của những du khách đã nhiều lần đến hòn Đá Bạc và người dân địa phương thì nên đến hòn Đá Bạc vào khoảng từ tháng 9 trở đi, vào những lúc trời yên, biển lặng, nước trong nhất. Lúc đó, nước biển trong xanh, cá nâu tung tăng bơi lội, tha hồ mà câu. Còn ngư dân của kinh Hòn cũng đua nhau ra biển đánh bắt hải sản. Du khách rảo quanh Hòn để tận mắt nhìn ngư dân nơi đây bơi thuyền ra biển câu mực, cá nâu, hay lặn xuống biển để đục bắt hàu từ các hốc đá dưới nước.


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1100.jpg

Những người ăn sành điệu cho rằng không nơi nào hàu ngon bằng ở hòn Đá Bạc. Hàu nướng mỡ hành, hàu nấu cháo hay hàu tái chanh mù tạt... Hàu ở hòn Đá Bạc rất nhiều, giá cũng phải chăng. Ngư dân bán 3.000 đồng/con, còn trong nhà hàng đã chế biến bán 6.000 đồng/con. Tôm, mực, cua, cá… cũng có giá mềm. Ngư dân bán cá ngát chỉ 30.000 đồng/kg, cá chẽm 40.000 - 50.000 đồng/kg, tôm tít 130.000 đồng, cua 100.000 đồng/kg… còn nhà hàng bán lẩu cá ngát, cá chẽm 150.000 - 200.000 đồng/lẩu, kho tộ 40.000 - 60.000 đồng/tộ.


Ở đây có khách sạn 24 phòng. Phòng rộng, thoáng, trông ra biển. Giá phòng lạnh 200.000 đồng, phòng quạt 150.000 đồng. Hiện nay, nhà hàng khách sạn ở khu du lịch hòn Đá Bạc cũng vừa sửa chữa nâng cấp xong. Ông Lê Chí Công, Giám đốc Nhà hàng Khách sạn Khu du lịch hòn Đá Bạc, cho biết thêm: “Bây giờ, du khách đến hòn Đá Bạc ngày càng đông. Chúng tôi đang xây dựng lăng cá Ông và trưng bày bộ xương cá ông dài hơn 20m, nặng hơn 40 tấn, xây thêm bờ kè, bãi tắm…”.

Du khách đến đây vào dịp trời yên, biển lặng, đứng trên hòn Đá Bạc ngắm nhìn hoàng hôn hay vào dịp trăng sáng ngồi ven biển rì rào sóng vỗ thưởng thức cháo hàu hay nướng mực “nhâm nhi” cùng bằng hữu để ngắm trăng trên biển sẽ là những kỷ niệm khó quên.


Tòa soạn xin thông tin như sau:

Bạn đọc có thể liên hệ với khách sạn khu du lịch Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, theo số điện thoại của quầy lễ tân: 0780.3897.611, hoặc gặp trực tiếp ông Lê Chí Công, giám đốc, điện thoại di động: 0918.485.887.


theo (TBKTSG Online)
ảnh : Loanchau

P.S Chị Tiến có hình cá ông thì bỏ vào nha . Làm biếng đi bộ nên có bao nhiêu đây thôi !

LoanChau
14-03-2012, 17:15
Vài hình ảnh trên đường vào Hòn đá bạc ...

Trên đương đi có nhiều cây cầu vì trong tải có 2,5 tấn nên những ai đi xe 16 chổ phải xuống cuốc bộ nếu không thì bị anh này vịnh lại nè
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1027.jpg

Đoàn quân đang thả bộ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1024.jpg

đi qua cầu
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1029.jpg

ở đây vắng bóng xe cộ nên đi bộ rất thoải mái...
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1028.jpg

Học sinh đang tan trường
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1018.jpg

Nhà quê
14-03-2012, 18:14
2 phòng kia hả Loanchau... NQ không biết như riêng phòng NQ thì:
Phòng NQ & C.... sát vách dù cách nhau là 1 bức tường như nghe rất rỏ ràng: từng tiếng 1 .... từng tiếng 1 của những tiếng thở, giống như dàn hòa tấu sáo, trúc, nghe du dương trầm bỗng, lúc khoan, lúc nhặt, lúc như thúc giục hào hùng chuẩn bị xuất quân, có lúc nghe như trối chết như mệt, những âm thanh ấy vang bên kia bức tường, thế làm sao phòng NQ & C ... ngủ được. Nó cứ dập dìu nhưng tiếng sóng biển Cà Mau, lúc gào thét như tiếng sóng mà bữa chiều quay về Sông Đốc đoàn gặp khi gió thổi lên...
Những âm thanh của tiếng thở, những tiếng động lạ của 2 phòng đó mỗi lúc mỗi dồn dập... rồi lại im lặng...
C nằm lăn qua, lăn lại, trằn trọc, ánh mắt ngó vào trần nhà, hình như khi nghe tiếng thở vì mệt mỏi của 2 phòng kế bên, làm C liên tưởng đến một cái gì mà Hắn trãi qua... hắn lại tiếp tục tiếp tục lăn qua lộnb lại khi nghe tiếng thở phều phào mệt mỏi của hai phòng bên...
bất chợt hắn khều NQ và nói: NQ ơi sao chúng nó thở gấp và lấy hơi ngược hoài vậy NQ... không biết có sao không nhỉ, Em chưa bao giờ nghe như thế...
úm ba la... ăn chè quảy.... C cũng muốn thở như thế cơ... không chịu đâu... C muốn thở mạnh cho khỏe như 2 phòng kia cơ...
úm ba la... thế là C cũng bắt chước thở hổn hển suốt cả đêm, làm NQ không tài nào ngủ được với C, bởi hắn thở còn ghê gớm hơn 2 phòng sát bên...
Sáng ngày thức vậy, NQ nghe rim cả người, vì rất mệt - đuối - mất sức nên phải nằm nướng tiếp tập 2... lại thở gấp và hổn hển trên gường...
Hẹn đúng 8 giờ tập trung đoàn để xuất phát vào rừng U Minh & Hòn Đá Bạc như NQ đuối quá không còn đủ sức để bật dậy bởi cả đêm chịu trận với tiếng rên rỉ của hắn
Hiệu lệnh đã ban hành nên NQ đành phải vội vội ... vàng vàng ... lúc mặc áo...
hhaha... ai hiểu sao thì hiểu.... NQ vô can....

Đó là dư âm và hậu quả của 11 tiếng ngồi võ lãi từ Sông Đốc - Đất Mũi đi và về.
Đó là dư âm và hậu quả của 2 tiếng phơi nắng, lại đúng lúc nắng gắt nhất tại Đất Mũi.

vic01258
14-03-2012, 21:52
=)) tụi em sẽ hiểu đúng theo những gì anh mô tả.

Kể tiếp đêm hoà tấu thứ 2 đi anh. Ai lĩnh xướng, ai bè vậy? ;)

hungg0203vip
14-03-2012, 22:36
Xin chào mọi người , hồi ức chưa gì mà sắp hết rồi lẹ quá đi mất , hic hic . Lần đầu tiên xin cám ơn những thành viên đã cùng hùng vip trải qua những sóng gió trên biển với cái vỏ lãi tưởng chừng như sắp vỡ giữa biển khơi với 17 người trên thuyền , không ai cảm giác bằng những thành viên của chúng tôi , không ai dũng cảm bằng các bạn , các anh chị là những người hùng . Đoàn chúng ta về được an toàn đó là điều may mắn trời cho. Chúng ta trước hết phải xin cám ơn ông trời đã cho chuyến đi này thành công tốt đẹp , Tuy mọi người ai cũng lớn hơn hùng nhưng hùng cảm giác mọi người rất thân thiện , Chúng ta là những người bạn những người anh em và là những thành viên trong gia đình , Cám ơn những người dân thân thiện ở Cà Mau , Có lẽ hùng sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc này , khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ bên những người dân biển làng chài , tuy nghèo khó nhưng rất thân thiện , đã giúp đoàn 1 bữa ăn chu toàn, tuy 1 túp lều tranh nhỏ với mái tôn bị lủng nhưng họ vẫn sẵn sàng tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu , đặt biệt con gái cà mau rất dễ thương và dễ mến , nếu các bạn nào chưa ghé nơi này thì xin hãy 1 lần khám phá vùng đất nghèo nhưng đầy mầu mỡ .

LoanChau
14-03-2012, 23:20
Đã đến hòn đá bạc

Chụp Lưu niệm cái nào....
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1044.jpg

tại cửa bán vé , lộn xộn cái vụ thu tiền
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1047.jpg

ghét vào trong đây ngồi luôn ,
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1049.jpg

cuối cùng thì cũng xong
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1050.jpg

Trời thì nắng chang chang....... tiếp tục đi bộ nha các bạn....

LoanChau
14-03-2012, 23:39
Chụp lưu niệm trước khi qua cầu vào hòn đá bạc , nghe nói lúc xưa phải đi ghe qua , bây giờ thì chịu khó đi bộ nha...

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1061.jpg

Người này rất không thích chụp hình
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1068.jpg

Người đến từ Hà Nội
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1055.jpg

Đang coi đóng film
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1095.jpg

Tự sướng : ai bay cao hơn nè
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1090.jpg

Hết hình ở đây rồi ai còn thì tiếp nha .... đi kiếm nước uống nóng quá trời !

LoanChau
15-03-2012, 19:33
Rời Hòn Đá Bạc chúng tôi về lại Sông Đốc làm buổi BBQ hoàng tráng tại nhà cô của trưởng đoàn, trên đường đi có 1 sự cố xẩy ra nhưng cũng do lỗi của mọi người mà ra ..... cái tội đi không hỏi giá . Người miền quê thật thà chất phát nhưng cũng có những con sâu làm rầu nồi canh .....

Đây là chân dung của các bác ấy......

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1127.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1128.jpg

Bác này vẩn còn thương lượng ấy ....
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1125.jpg

Thôi bỏ qua lên tàu qua sông đi nào...
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1140.jpg

Và thêm 1 đoạn cuốc bộ trong nắng chiều... mặt ai cũng tươi rối hết
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1147.jpg

LoanChau
15-03-2012, 19:51
Người dân dưới đây tuy nghèo nhưng rất hiếu khách.....bằng chứng là họ cứ chạy vô hỏi thăm miết!

Buổi tiệc ngoài trời tuy không có bàn ghế lò nướng cầu kỳ nhưng trải nghiêm như thế này cũng là đều thú vị .. tùy cơ ứng biến...mà phải không?


Không biết bác này làm gì trong đó..
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1167.jpg

Gái Sài Gòn lần đầu về quê ... vui cười hớn hở , không phụ người ta mà đứng đó cười hà ...
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1165.jpg

P.S Bác nào có hình buổi tiệc ngoài trời này thì post lên nha .....lúc này đang làm nhiêm vụ nên không có chụp...

Nhà quê
15-03-2012, 20:18
chỉ cách Post lên đi... Tổng hợp gần 500 tấm nè, coi sướng con mắt bên trái... giựt con mắt bên phải, 2 mắt đều tưng tưng... hahha

hungg0203vip
17-03-2012, 15:26
Dạo này công việc của e nhiều quá nên k có time viết hồi ức , đành giao phó cho a nhà quê viết dùm vậy , hồi ức hay lắm , cám ơn mọi người

Nhà quê
17-03-2012, 19:02
Chuyện viết tiếp thì kết quả cuối cùng: Tôi - Bạn - Chúng ta đều về đến SG trong miền vui hớn hở... nhưng trong lòng mỗi người mỗi hướng nghỉ suy... người thế này, anh kia thế nọ... chị thế kia... và tôi thì như thế này:
Từ thuở mang gươm đi mở nước - nghìn năm thương nhớ đất Cà Mau (nhạy chút mà...)

Biết nói gì đây khi chuyến hành trình vui có, buồn có, hớn hở có, lo lắng có... dù đi phượt bất cứ nơi đâu cũng điều có đủ trò: Hỉ, Nộ, Ái, Ố...
Các bạn có tin điều đó có không ?. Thử kiểm tra lại xem ...

thinhduyquach
18-03-2012, 10:30
Ahhhh ...... Bây giờ biết bạn là ai rồi nha Nhà Quê .....! Thì ra là Dân Bến Tre.

LoanChau
19-03-2012, 09:39
@Nhaque: L thường dùng www.photobucket.com bỏ vào đó , rồi chuyển hình qua các site .

LoanChau
19-03-2012, 10:31
Buổi sáng tại chợ Cà Mau ( không biết có đúng không) gần khách sạn , Ngôi chợ nằm dọc theo bờ sông khá dài , bán buôn đủ thứ mặt hàng


Thịt trăn này
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1199.jpg

Cá này
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1220.jpg

Trứng gà , vịt này
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1217.jpg

quần áo này
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1208.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1202.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1210.jpg

Tạm biệt Cà Mau .....

LoanChau
19-03-2012, 11:16
Trên Đường về Sài Gòn chúng tôi tham quan chùa Wathsêrâytecho Mahatup hay còn gọi là Chùa Dơi tại Sóc trăng


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Giac%20Lam%20temple/loanchau1277.jpg

Chùa Wathsêrâytecho Mahatup được xây dựng cách đây 400 năm tại tỉnh Sóc Trăng. Chùa có hàng ngàn bảo vật quý gồm tượng Phật và tứ linh Long-Ly-Quy-Phượng đều được nặn bằng đất sét.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Giac%20Lam%20temple/loanchau1257.jpg

Đây là ngôi chùa của đồng bào Khmer, có kiến trúc, hoa văn đặc sắc, to đẹp vào bậc nhất trong số 92 ngôi chùa Khmer của tỉnh. Đặc biệt, từ hàng trăm năm nay, khuôn viên rộng trên 3ha với nhiều cây cổ thụ là điểm trú ngụ của hàng ngàn con dơi lớn như dơi quạ, dơi ngựa, có con nặng trên một kg, sải cánh dài hơn 1,5m nên người dân địa phương quen gọi là chùa Dơi.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Giac%20Lam%20temple/loanchau1250.jpg

LoanChau
19-03-2012, 11:21
Chụp lưu niệm trước cổng Chùa Dơi
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1239.jpg

Vào trong Chùa
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Giac%20Lam%20temple/loanchau1268.jpg

Thành tâm
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Giac%20Lam%20temple/loanchau1246.jpg

LoanChau
19-03-2012, 11:22
Bứt tranh trên tường
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Giac%20Lam%20temple/loanchau1245.jpg

Ngoài hàng lang
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Giac%20Lam%20temple/loanchau1251.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Giac%20Lam%20temple/loanchau1260.jpg

LoanChau
19-03-2012, 11:33
Chân dung tự sướng

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1271.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1275.jpg


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1242.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1270.jpg

Vào Chùa còn được xem các em Khmer biều diển nhạc hòa tấu nửa nhưng chì lo quay phim nên không có hình , bác nào có chụp thì bò lên cho mọi người xem nha...

LoanChau
19-03-2012, 11:53
Kết thúc chuyến tham quan về đất Mũi bằng buổi tiệc gà nhiều món tại Cần Thơ .


Thức ăn đã đem lên nhập tiệc thôi
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1307.jpg

nhìn ai cũng đói phết!
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1308.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1310.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1311.jpg

Sau khi chén no nê chỉ còn lại 1 bãi chiến trường

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1312.jpg

Cuộc vui nào rồi củng tàn phải không !

Xin cám ơn mọi người và đặt biệt là trưởng đoàn đã lo cho đoàn chu đáo và tôi biết thêm về cuộc sống của vùng đất tận cùng của hình chử S nhưng sau chuyến đi này chị nghỉ em có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức các chuyến đi tiếp theo . Chúc em và mọi người nhiều sức khỏe . Chúc sức khỏe nhà Phượt và tạm biệt !

dhp
27-03-2012, 12:19
Em thích mấy tấm ảnh của chị ghê

Nhà quê
02-04-2012, 21:02
THÔNG BÁO KHẨN CẤP ĐẾN CÁC ANH CHỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NICK CHAT YAHOO: bentre30 của Nhà Quê
đã bị hacker tấn công, đề nghĩ quý ACE không chat hoặc đáp ứng bất ứng yêu cầu nào của nick bentre30 kể từ 17g30 ngày 2/4/2012.
Nhà quê hoàn toàn không chịu trách nhiệm

chantam
28-01-2016, 23:17
Phần 2 : Rừng U Minh hạ

Sơ nét về Rừng U Minh hạ

Vườn quốc gia U Minh Hạ nằm trên địa bàn các xã Khánh Lâm, Khánh An (huyện U Minh) và Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) tỉnh Cà Mau. Vào rừng, du khách sẽ đi giữa ngút ngàn lau sậy bung cờ trắng xóa, cùng với rừng tràm bạt ngàn lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng trong gió. Thỉnh thoảng, lại gặp những bụi sim mua hoa tím lãng mạn điểm xuyết giữa màu xanh thăm thẳm của khu rừng tràm ngập mặn.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1006.jpg

Vườn quốc gia U Minh Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn thiên nhiên rừng đặc dụng Vồ Dơi và một phần diện tích rừng tràm U Minh Hạ, có tổng diện tích 8.286 héc ta, chia làm ba khu vực, gồm khu dịch vụ hành chính, khu phục hồi sinh thái và khu bảo tồn. Đây là khu vực có hệ sinh thái mang nét độc đáo của vùng đất ngập nước trên lớp than bùn. Thực vật ở đây đặc trưng nhất là cây tràm và các loại dây leo. Hệ động vật tương đối phong phú, ngoài các loại cá đồng, chim chóc, Vườn quốc gia U Minh Hạ còn là nơi trú ngụ của trăn, rắn, khỉ, nai, cheo, heo rừng...

TPHCM - TP. Cà Mau: 360km.

TP. Cà Mau - U Minh Hạ: 40km.
Chung quanh Vườn quốc gia U Minh Hạ còn có hơn 25.000 héc ta vùng đệm được giao khoán cho nông dân canh tác, làm vành đai sinh thái bảo vệ rừng. Vườn còn có nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động thực vật quý, hiếm, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tham quan và phát triển du lịch.




Ở U Minh Hạ, bạn có thể thuê thuyền bơi vào sâu trong rừng để câu cá. Mùa hè và những ngày cuối tuần có khá nhiều khách ở TPHCM và các tỉnh khác về thưởng thức thú ẩm thực rừng và câu cá thư giãn. Mỗi vé 100.000đ, nếu may du khách có thể câu dính nhiều chú cá lóc hoặc cá bông trên dưới một ký, hoặc có khi nặng đến hai, ba ký là chuyện không hiếm. Ở U Minh Hạ, cá tự nhiên còn khá nhiều do rừng được bảo tồn nghiêm ngặt.


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1002.jpg

Bạn sẽ có cảm giác thú vị khi ngồi dưới tán rừng tràm lai rai cá lóc nướng trui hay rắn bông súng chấm muối hột đâm với ớt hiểm xanh! Rau rừng ở đây rất phong phú, du khách có thể tìm hái đọt choại, lá sen non, bông súng ma, rau mác, bông lục bình, đọt cóc kèn... hầu như có khắp nơi.


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau996.jpg

Đêm xuống, ngồi quanh bếp lửa hồng trong rừng tràm hay ngả lưng trên chiếc ghế mây của khu nhà sàn, du khách sẽ nghe những người dân địa phương, những “lão lâm” một thời ngang dọc trên những cánh rừng bạt ngàn tràm hoang, lau sậy kể chuyện đường rừng.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau1007.jpg

Truyền thuyết Ông hổ mây

Đài quan sát dành cho du khách ngắm bao quát cảnh rừng tràm.
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/ca%20mau/loanchau990.jpg

Chuyện xưa kể rằng, U Minh Hạ nằm ở bờ nam sông Trèm Trẹm trải dài ra tận mép biển tây liền với vịnh Thái Lan. Xưa kia, rừng U Minh Hạ đã từng có mãng xà khổng lồ, dân gian kinh sợ gọi là Ông hổ mây. Mãng xà đi đè rạp lau sậy thành lằn dài như vết ghe xuồng đẩy trên lúa, “xơi tái” những con nai, mễnh, heo rừng, khỉ vượn và từng đánh nhau với cọp.

Nhưng người ta bảo rằng, Ông hổ mây chưa bao giờ ăn thịt người. Con rắn khổng lồ này, theo mô tả của những người đã từng "đụng mặt" (?) kể lại: nó có mình dài hơn hai chục mét, da, vảy mốc thếch, vàng nhạt và có hình như trái mây già, trên lưng rắn có hai sọc đen cạnh hông như hai dây cương, mắt to xếch màu đỏ hồng, trên đầu có mồng như mồng gà trống Tàu. Mãng xà di chuyển bằng cách quăng, lướt mình trên đọt cây tạo ra tiếng gió rít, lá rụng rào rào. Muông thú hoảng kinh chạy, bay tứ tán khi đánh hơi thấy mùi rắn hổ mây. Đôi khi mãng xà túng mồi, cũng phải tát cá ăn bằng cách quấn đầu và đuôi vào hai thân cây như giăng võng rồi ép dẹp mình ra tát đìa bắt cá.

Giữa rừng khuya hoang vắng lạnh lẽo, bên ánh lửa bập bùng nghe tiếng gió thổi vi vu qua đồng bưng, đầm lầy cùng với thi thoảng tiếng chim kêu, vượn hú, du khách như sống lại thời quá khứ, thuở tiền nhân ta khai khẩn đất phương nam được truyền khẩu và ghi lại trong sách vở.

Đặc sản phương nam

Ở đồng bằng sông Cửu Long, trên những cánh đồng người ta bắt được rất nhiều rắn trun, rắn bông súng, rắn hổ hành... Đây là những loại rắn lành, thường sống ở rừng, đầm, lung, ao, hồ, ruộng ngập nước ở đồng bằng. Rắn trun dài khoảng 40cm đến 60cm, con nhỏ mình tròn bằng ngón tay út, con lớn có thể to cỡ ngón chân cái người lớn, lưng đen bóng, đầu nhỏ dẹt.

Rắn trun để nguyên con, đập đầu cho chết, khoanh tròn hình chữ S kẹp gắp tre nướng, hoặc nướng vỉ trên lửa than hồng. Trở cho đều, độ chừng non 10 phút, thấy da rắn phù lên rồi nứt bung, răn ra một đường, ấy là rắn đã chín tới. Mở kẹp, vỉ ra, để rắn trên lá chuối xanh cho thịt rắn hút hơi nước dịu lại. Cầm rắn bẻ thành khúc, chấm muối ớt ăn kèm với rau răm, diếp cá, húng nhủi rất hấp dẫn.

Về những địa phương có đồng, rừng rộng và còn hoang dã như U Minh, Đồng Tháp Mười, vùng tứ giác Long Xuyên... du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều loại bò sát rất đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài rắn trun nướng lèo, khách còn có thể “đưa cay” với rắn bông súng nướng mọi, rắn trun bằm xào lá cách, lươn hấp đọt bầu, lá nhàu, rau ngổ, lá cách, rắn hổ hành nấu cháo đậu xanh, hầm sả, cua đinh nướng mật ong, canh chua ba ba nấu con mẻ, bắp chuối xiêm...

Rắn trun theo y học cổ truyền có tính mát, bổ thận, trị đau lưng nhức mỏi… Rắn trun, rắn bông súng, hổ hành, ba ba không nằm trong danh sách các động vật hoang dã bị cấm nên du khách có thể tìm thưởng thức thoải mái ở những nhà hàng đặc sản hoặc các quán ẩm thực bình dân có mặt khắp vùng đồng bằng.

Nguồn trên mạng.

Phong cảnh rừng tràm nhìn từ trên tháp cao bao la quá. Thích thật.