PDA

View Full Version : 800 cây số từ Đông sang Tây



diengiadung
12-03-2012, 16:01
Khởi hành

Dự tính trước chuyến này khá lâu, từ hồi đầu năm 2012 nhưng đến kề cận ngày khởi hành thì bọn mình mới gút kết chắc chắn lộ trình: Một chuyến "nho nhỏ" vừa có biển, vừa có núi đèo thông qua hành lang Đông Tây của đất nước - Từ Đà Nẳng về Thạnh Mỹ, vòng xuống Khâm Đức rồi lại trực chỉ hướng Đông về lại Tam Kỳ*.

Đà Nẳng nhìn từ đỉnh Bàn Cờ:
https://3.bp.blogspot.com/-0vzGLmeZJZU/T1XNQaArv8I/AAAAAAAAbtU/KtkvsS-r_QA/s1600/IMG_0900.jpg

Biết bao địa danh đẹp cùng phong tục tập quán những nơi bọn mình đi qua khiến chuyến phượt bội thu những kiến thức mà có lẽ những ai thích du lịch, yêu đất nước và thiên nhiên bao giờ cũng thèm muốn cả.

Mù sương trên các đỉnh núi tại Khu Bảo tồn thiên nhiên sông Thanh - Nam Giang:
https://4.bp.blogspot.com/-EQkpmC6npRs/T1XN5XdECdI/AAAAAAAAbtc/uW3qyCNHSrs/s1600/IMG_1787.jpg

Chuyến đi có nhiều điểm dừng để nghỉ và khám phá nhưng như mọi lần: bọn mình không dự tính trước sẽ ở nhà nghỉ hay khách sạn nào, ăn uống tại đâu vì biết chắc cái này không hề thiếu nếu không dính vào thời gian lễ tết. Và tìm kiếm, xoay sở... sẽ là một trong những cái thú của du lịch bụi - phượt là vậy đó mà.

Nàng... bà xã và nàng Win cùng đồng hành...:
https://2.bp.blogspot.com/-Fk6Ukz1M88c/T1XO6mGavsI/AAAAAAAAbtk/Yqugui5l1wY/s1600/IMG_0365.jpg

* Các địa danh chính bọn mình dự định sẽ qua là:

- Thành phố Đà Nẳng: 'quần nát' bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân và các ngóc ngách, biển Lăng Cô, khu vực núi Ngũ Hành Sơn...

Chỗ nằm trong xe, bọn mình chọn giường A9 và A12:
https://2.bp.blogspot.com/-uIm5L8ko4F0/T1XPW1anB4I/AAAAAAAAbts/4jdy2PrxCBs/s1600/IMG_9835.jpg

- Rời Đà Nẳng hướng về thị trấn Thạnh Mỹ, tham quan các cảnh đẹp trên cung đường này (ví dụ như Khe Lim...).
Từ Thạnh Mỹ sẽ đi A Sờ, Prao theo QL14 (đường Hồ Chí Minh) > qua Azứt - Tây Giang > Bha Lê > A Tép > tham quan đèo Bà Lệch > hầm A Roàng.

Cây xăng...:
https://3.bp.blogspot.com/-hSDeLo13B00/T1XP1zZDqNI/AAAAAAAAbt0/dKsZri-Uu3I/s1600/IMG_9838.jpg

- Rời Thạnh Mỹ đi Thị Trấn Khâm Đức: qua A Sanh > A Sờ, thị trấn Thạnh Mỹ > cầu Thạnh Mỹ > thác Grăng (huyện Giằng - Nam Giang) - thăm suối Nước Lang, thác Bà hoàng Mô- ních.
- Rời Khâm Đức đi Tam Kỳ theo đường 14E > Phước Hiệp > Hiệp Đức > Thị trấn Tân An > Quế Thọ > đi xã Bình Lâm. Qua TL615 đi Eo Gió > Tam Kỳ.

... và trạm nghỉ của nhà xe PT:
https://1.bp.blogspot.com/-EH_q63vqOrQ/T1XQCtCK_lI/AAAAAAAAbt8/yK3ScT8qyg4/s1600/IMG_9842.jpg

Tính ra tất cả những địa danh trên bọn mình đã vượt qua, chỉ duy nhất ngóc ngách trên đèo Hải Vân: nơi có đường mòn ra bãi Chuối và một số bãi hoang sơ khác hiếm dấu chân người thì bọn mình không đủ sức đến đích - việc này mình sẽ tường thuật lại sau và hướng dẫn rõ để nhóm bạn nào có đủ điều kiện hơn sẽ 'khai phá' vậy.

Nhóm 'cá sấu' P3m Nguong bên cạnh là mình, ảnh do bà xã chụp:
https://1.bp.blogspot.com/-e0NZdGWi26A/T1XQNkFbPKI/AAAAAAAAbuE/qa3B8z2lYAk/s1600/IMG_2284.jpg

Chuyện tình cờ trên đài tưởng niệm chiến thắng Khâm Đức trong chuyến đi này khiến bọn mình được biết nhóm học P3m Nguong: năm cô bé xinh xắn cùng diện một màu áo thun đen có dòng chữ in của nhóm phía sau, phía trước là chữ 2012 Band và một con bướm đang vươn cánh như giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống, cùng học tập tốt hơn.

BÀI ĐÃ POST:
Vượt hai đảo về Long Hải (https://www.phuot.vn/threads/28588-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-v%E1%BA%B7t-s%E1%BB%ADa-travel-guide-books)
"Phượt vặt" sửa travel guide books (https://www.phuot.vn/threads/30467-V%C6%B0%E1%BB%A3t-hai-%C4%91%E1%BA%A3o-v%E1%BB%81-Long-H%E1%BA%A3i)
Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (https://www.phuot.vn/threads/24344-Madagui-%C4%90%E1%BA%A1-T%E1%BA%BBh-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-t%C3%ACm-th%C3%A1c-v%C3%A0-%C4%91%C3%A8o)
Phượt từ Sàigòn đi Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang (https://www.phuot.vn/threads/20098-Chuy%E1%BA%BFn-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-TPHCM-Lagi-Phan-Thi%E1%BA%BFt-Phan-Rang)
Bò lech xứ Tuy Hòa (https://www.phuot.vn/threads/16651-B%C3%B2-lech-x%E1%BB%A9-Tuy-H%C3%B2a)
Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển. (https://www.phuot.vn/threads/12713-D%E1%BB%8Dc-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%C3%B3-b%E1%BB%A5i-C%C3%A0-N%C3%A1-v%E1%BB%81-S%C3%A0i-G%C3%B2n-theo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ven-bi%E1%BB%83n.)
Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập (https://www.phuot.vn/threads/11679-S%C3%A1u-ng%C3%A0y-%C4%91%C3%AAm-dz%E1%BB%8Dc-n%C3%A1t-B%C3%ACnh-Ti%C3%AAn-B%C3%ACnh-L%E1%BA%ADp...)

diengiadung
12-03-2012, 16:06
Trở về chuyến đi: sau 2 lần lỡ hẹn do trục trặc từ nhà xe, ngày thứ ba 28/2 - bọn mình ra bến xe Miền Đông khá sớm: mới 9h30 đã có mặt ở nơi nhận hành lý (xe chạy là 11h30).

Xe giàn giá tốt nhưng giá như phát thêm cho mỗi khách 1 quạt lá để 'bổ xung' thì ok:
https://3.bp.blogspot.com/-A6er65j9E4s/T1XQwjA6yBI/AAAAAAAAbuM/nI1GMiRW-XM/s1600/IMG_9839.jpg

Vài điều cần biết sau đây mình nghĩ cần thiết cho những bạn đi xe Phương Trang từ Bến xe Miền Đông:

Giá ăn uống tại nhà nghỉ của PT trung bình, không rẻ:
https://2.bp.blogspot.com/-VuI6dqlMANo/T1XRMxYzHVI/AAAAAAAAbuU/9_lx91EX4iM/s1600/IMG_9840.jpg

- Đặt vé, dặn chổ xe thì bạn gọi số ĐT này: 35119808. Nếu gởi kèm theo xe gắm máy thì đặt ngay lúc đó luôn, nên hỏi tên người nhận đặt vé, nhận xe gởi kèm, ngày giờ xuất bến cẩn thận.

- Nếu gởi kèm theo xe gắn máy thì không đem xe vào bến xe Miền Đông (đem vào, bạn sẽ tốn 20k phí bốc vác đấy) mà bạn sẽ gởi xe tại Phòng nhận hàng, 367 Đinh Bộ Lĩnh - P26 - Q Bình Thạnh (đối điện cổng trước BXMĐ), gởi hành lý trong hầm cũng đưa tại đây (những thứ này, nhân viên của họ sẽ đem qua và sắp xếp vào hầm xe sau đó). Xong bạn lấy biên nhận và qua phòng chờ của PTrang đợi họ gọi và lên xe.

Nhà xe cũng ghé nghỉ tại đây: vừa tiếp thị, vừa WC: một công đôi đàng - ai cũng có lợi!:
https://1.bp.blogspot.com/-TDZdclCSRVU/T1XSpL3RW6I/AAAAAAAAbuc/bBUSlH0-EOE/s1600/IMG_9844.jpg

Đương nhiên là họ sẽ rút xăng ra gần hết để chống cháy nổ, vì vậy bạn nên để mức xăng vừa đủ ra bến xe thôi. Kiếng chiếu hậu cũng nên gỡ ra trước đó + nón bảo hiểm bỏ vào bao đề riêng, thứ này sẽ cho vào hầm xe luôn.

Một phần của thác Đạ Tràng: ùm xuống hồ nước phía dưới, bảo đảm với bạn sẽ mát ơi là mát:
https://3.bp.blogspot.com/-DsL3_wgww10/T1XTJx93RKI/AAAAAAAAbuk/VFKrAN8j2oI/s1600/IMG_1812.jpg

- Phòng chờ PTrang có máy lạnh, có WC miễn phí (. Nếu máy lạnh không bật thì nói bảo vệ. Có phục vụ cơm nhưng không ngon, mắc.

- Xe PTrang không đón khách dọc đường ngoại trừ khách đã đặt vé qua điện thoại. Hãng này khách cũng ngồi đúng số giường ghi trên vé - vậy nên lúc đặt: bạn có thể chọn số ghế hay giường theo ý muốn.

Núi rừng Trường Sơn...:
https://3.bp.blogspot.com/-CRaodjuiYvU/T1XcgqF8FMI/AAAAAAAAbus/HOUfQu1KLf4/s1600/IMG_1788.jpg

- Vé TP HCM - Đà Nẳng là 360k, nếu có vé ăn thì thêm 30k/bữa. Mình nghĩ không cần vì đến những điểm nghỉ của PT, bạn có thể gọi món tùy thích và trả tiền. Bữa ăn thì bình thường thôi, không rẻ.

Mình chắc rằng con dốc này không dưới 15°:
https://4.bp.blogspot.com/-H689TIuP9Uw/T1XcvaGO0HI/AAAAAAAAbu0/0DVSaVfTXHk/s1600/IMG_0944.jpg

- Giá chiếc xe kèm theo thường chát hơn những nơi khác: xe Win mình đến 510k, bằng giá xe tay ga (không bọc bì, bọc thêm 50k). Chuyến về mình đi xe khác, giá rẻ hơn nhiều (chỉ 300k từ Tam Kỳ)... nhưng đó là chuyện sau.
- Xe PT, chiếc mình đi thì dàn lạnh... phát chán: ỉu xìu, cứ chạy riu riu không đủ mát, cái này thì hên xui do xe này xe khác thôi.

ducachxa
12-03-2012, 17:34
Bác đi SG - ĐN 2 lượt = xe Ptrang luôn hả? đi mấy ngày và ở khách sạn nào vậy? Chi phí bao nhiêu? Thanks!

diengiadung
12-03-2012, 19:16
Bác đi SG - ĐN 2 lượt = xe Ptrang luôn hả? đi mấy ngày và ở khách sạn nào vậy? Chi phí bao nhiêu? Thanks!

Chỉ 1 lượt thôi bạn à (do 1 lượt là đủ... ớn). Lần về mình bắt "xe dù có thương hiệu" ở Tam Kỳ, vừa rẻ hơn lượt đi rất nhiều, xe tốt lại bao cả hai bữa ăn ngon. Mọi chuyện mình sẽ dần kể thật rõ ở các phần sau, cả chổ ở.
Tổng chi phí chuyến di 2 người gần 5T cho 6 ngày do chuyến này... xài sang.

thienson
12-03-2012, 20:29
Chúc mừng bác diengiadung đã thực hiện xong chuyến đi đầy cảm xuc này:)

Nhưng tôi đọc qua cái lịch trình cung đường của bác thú thực tôi thấy hoang mang quá vì không hiểu bác lấy thông tin từ đâu hay nhầm lẫn mà có mấy chỗ cứ lẫn lộn cả lên. Bác giải thích giùm chứ mem khác khi muốn đi cung này lúc tham khảo rồi đối chiếu với bản đồ e nó lại nhầm lẫn cả lên. Ví dụ :


Từ Đà Nẳng về Thạnh Mỹ, vòng xuống Khâm Đức rồi lại trực chỉ hướng Tây về lại Tam Kỳ*.

Thực ra từ Đà Nẵng muốn đi Thạnh Mỹ thì phải ngược QL 14B về hướng Nam, rồi từ Thạnh Mỹ chỉ cần đi tiếp về phía Nam là gặp Khâm Đức chứ không thể vòng xuống Khâm Đức được. Vì Khâm Đức cũng nằm trên đường HCM.

Từ Khâm Đức bác trực chỉ về hường Tây chỉ có cách xuyên rừng và dãy Trường Sơn để qua Lào chứ không thể xuống Tam Kỳ được vì Tam Kỳ nằm mãi tận dưới QL1A gần biển chứ không phải nằm ở biên giới.


- Rời Khâm Đức đi Tam Kỳ theo đường 14E > Phước Hiệp > Hiệp Đức > Thị trấn Tân An > Quế Thọ > đi xã Bình Lâm. Qua TL615 đi Eo Gió > Tam Kỳ.

Ở trên tuyến này theo tôi biết thì không có địa danh mang tên Eo Gió, mà đèo Eo Gió nó nằm ở Quảng Ngãi trên tỉnh lộ 627 đi Nghĩa Hành nơi có di tích Trường Lũy mới khai quật.

diengiadung
13-03-2012, 07:20
Chúc mừng bác diengiadung đã thực hiện xong chuyến đi đầy cảm xuc này:)
Nhưng tôi đọc qua cái lịch trình cung đường của bác thú thực tôi thấy hoang mang quá vì không hiểu bác lấy thông tin từ đâu hay nhầm lẫn mà có mấy chỗ cứ lẫn lộn cả lên. Bác giải thích giùm chứ mem khác khi muốn đi cung này lúc tham khảo rồi đối chiếu với bản đồ e nó lại nhầm lẫn cả lên. Ví dụ :

Thực ra từ Đà Nẵng muốn đi Thạnh Mỹ thì phải ngược QL 14B về hướng Nam, rồi từ Thạnh Mỹ chỉ cần đi tiếp về phía Nam là gặp Khâm Đức chứ không thể vòng xuống Khâm Đức được. Vì Khâm Đức cũng nằm trên đường HCM.

Từ Khâm Đức bác trực chỉ về hường Tây chỉ có cách xuyên rừng và dãy Trường Sơn để qua Lào chứ không thể xuống Tam Kỳ được vì Tam Kỳ nằm mãi tận dưới QL1A gần biển chứ không phải nằm ở biên giới.

Ở trên tuyến này theo tôi biết thì không có địa danh mang tên Eo Gió, mà đèo Eo Gió nó nằm ở Quảng Ngãi trên tỉnh lộ 627 đi Nghĩa Hành nơi có di tích Trường Lũy mới khai quật.

Dân Phượt có khác, hi hi...
Đúng là mình gõ lộn từ "Tây", lẽ ra phải là:
"Từ Đà Nẳng về Thạnh Mỹ, vòng xuống Khâm Đức rồi lại trực chỉ hướng Đông về lại Tam Kỳ"

Riêng địa danh "Eo Gió" thì có thật, có cả những người sống trên đỉnh nơi này mà khi ghé lại, mình có dịp đàm đạo với họ và uống ly cà phê nóng (do nơi này hổng có đá lạnh, chỉ có đá tảng). Đó là phần sau và mình sẽ tường thuật đủ. Rất cảm ơn bạn đã thổi còi, hi hi...

diengiadung
13-03-2012, 07:25
Đoạn từ TP HCM đi đến Đà Nẳng cũng không có gì đáng kể nên mình đề cập tới chuyện linh tinh trên, nó sẽ có ích cho bạn trước chuyến đi. Giờ xuất bến là 11h30 nhưng thật ra hơn 12h, xe này mới bò ra khỏi bến, trực chỉ QL13 hướng về QL1A: Đây là khoảng thời gian rùa bò nhất với dòng xe cộ đặc keng hàng hàng lớp lớp chờ nhau nhích từng chút một, mãi cho đến Trảng Bom, Đồng Nai thì đường xá mới thông thoáng - lúc này xe mới tăng tốc được.

Cảnh sát chận xe nhưng không hề gì, chỉ là chút giây phút làm nguội máy...:
https://1.bp.blogspot.com/-7kLFO2p6qrE/T1XdEFPEvrI/AAAAAAAAbu8/rJcYSB5HLX0/s1600/IMG_9837.jpg

Cạnh vực thẳm trên đèo Hải Vân:
https://4.bp.blogspot.com/--wsHimCUEIM/T1XdWFFSnXI/AAAAAAAAbvE/CalqWidjh6Q/s1600/IMG_0380.jpg

Mãi đến 8h30 sáng ngày hôm sau, bọn mình mới có mặt trên bến xe Đà Nẳng và chuẩn bị vào chuyến lang thang từ xứ biển phìa Đông quay về phía Tây rồi ra trở về phía Đông. Tiết trời Đà Nẳng lúc đó khá lạnh, u u không nắng, thật lý tưởng.

Xuống xe rồi, mình gắn hai kiếng chiếu hậu vào, khoác cái túi treo yên xe nặng chịt (chả biết bà xã soạn gì trong đó mà nặng khủng khiếp, cứng căng! Sau này mới biết là không phải đồ của mình mà là... Nhưng thôi, đó cũng là chuyện sau.

diengiadung
13-03-2012, 07:42
Đà Nẵng là đây...

Rời bến xe bằng cửa hông đường Lê Thạch, bọn mình theo con lộ thênh thang Tôn Đức Thắng đến vòng xoay Mẹ Nhu rồi vào Điện Biên Phủ tìm đường qua cầu sông Hàn.

Hướng về cầu sông Hàn trong tiết trời khá âm u, lành lạnh...:
https://1.bp.blogspot.com/-xmDzjlnVLm4/T1feMz65JgI/AAAAAAAAbx0/lC39p_pwQvA/s1600/IMG_9872.jpg

Không quá lạ lẫm với đường xá do bọn mình đã điều nghiên khá kỹ bản đồ đoạn này rồi. Thậm chí còn biết cách bến xe 700m sẽ có cây xăng bên phải.
Xăng thì chắc chắn phải đồ ngay vì khi nhận chở xe từ Sàigòn, nhà xe đã hút hết xăng trong đó ra rồi. Bình xăng xe Win100 chứa những 7L nhưng mình chỉ đổ 3L, đây không biết là cái may hay họa rủi vì chỉ vài giờ sau đó: chiếc Win lựng khựng và tắt máy ngay khi bọn mình đang trên một con dốc khủng, xém tiêu đời!

Đà Nẵng có nhiều cây xăng lớn nhưng vẫn có 'cây xăng cục gạch' ven đường. Chắc do người dân muốn 'phục vụ mọi lúc mọi nơi':
https://2.bp.blogspot.com/-uZKulnxti3k/T1fjHZ8tk6I/AAAAAAAAbx8/xwZLUKI_rEA/s1600/IMG_9865.jpg

Thời tiết lúc bọn mình đến vẫn u u, nhiều mây và mát lạnh, gió nhiều nên đi biển mà không dám tắm. Vậy nhưng đến buổi sáng rời thành phố thì lại có nắng lên, khá gay gắt.

Những còn đường rông thênh thang, thông thoáng:
https://4.bp.blogspot.com/-DuexklKz8bw/T16VpracngI/AAAAAAAAcWI/Exl_Avl981M/s1600/IMG_9877_fhdr.jpg

Theo từ điển thì Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và là một trong những trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Đây là thành phố đông dân thứ 5 của Việt Nam, sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ.

Đường Hoàng Sa chạy dọc theo mé biển cho đến khi gặp vòng xoay Tourane Hotel thì đường sẽ mang tên Trường Sa:
https://1.bp.blogspot.com/-jxbCQGZPbc4/T1fk4Z7taBI/AAAAAAAAbyM/rOMWohNCD84/s1600/IMG_9884.jpg

Thành phố nằm dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đà Nẵng hiện là một trong 3 đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương của Việt Nam.
Còn trong ý nghĩ của mình thì có vẻ như Đà Nẵng chia làm 2 khu vực: khu trung tâm và khu du lịch (bán đảo Sơn Trà).

Rộng nhưng ít xe, chạy thật sướng! Đây cũng là con đường vàng nối từ núi Sơn Trà đến tận Ngũ Hành Sơn, kéo dài đến cả Hội An:
https://3.bp.blogspot.com/-KYvkeQskuN0/T1fmM904cUI/AAAAAAAAbyU/32UtWtIztco/s1600/IMG_9901.jpg

Phần trung tâm với sân bay, bệnh viện, nhà ga, bến xe và những cơ quan hành chính quan trọng. Phần này nằm phía Tây được ngăn cách với phần còn lại bằng sông Hàn.

Tuy nhiên khu trung tâm này vẫn có vô số khách sạn lớn: một số nằm dọc theo bờ Đông sông Hàn, số khác nằm dọc theo đường Nguyễn Tất Thành, ven vịnh Đà Nẵng.

diengiadung
13-03-2012, 11:50
Ghé lại hít hà chút gió biển cái đã, thật sảng khoái:
https://4.bp.blogspot.com/-RdQaN23mpvA/T1foeI5zjwI/AAAAAAAAbyc/JTcvv009XCU/s1600/IMG_9899.jpg

Phần còn lại là bán đảo Sơn Trà gồm những thắng cảnh du lịch đẹp như Núi Sơn Trà (ngày xưa còn gọi là Núi Khỉ - Monkey Mountain, núi Ngũ Hành Sơn và rất nhiều những bãi tắm đẹp. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại đây - một số đang trong quá trình xây dựng theo quy hoạch chỉnh chu.

Đoạn trên cùng thuộc phường Thọ Quang là chốn của làng chài:
https://2.bp.blogspot.com/-wsgJsrkF_ws/T16Xc1u27gI/AAAAAAAAcWQ/fXIRj6x6j6k/s1600/IMG_9909_fhdr.jpg

Cả 2 phần được nối với nhau bằng cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng (cây cầu độc đáo nhất VN, đang xây dựng), Cầu Nguyễn Văn Trỗi 1 - 2 và cầu Tiên Sơn.
Đà Nẵng trong lịch sử còn có những tên gọi khác nữa. Do nằm ở cửa sông Hàn nên còn được gọi là Cửa Hàn...

Ngã 3 vào khu biệt thự Sơn Trà - Điện Ngọc. Nếu rẽ trái và chạy thẳng sẽ qua cầu Mân Quang, cầu Thuận Phước rồi trở vào trung tâm thành phố:
https://3.bp.blogspot.com/-FAdHskZQK0E/T1fp9epRKNI/AAAAAAAAbys/hJm_p_IMqoM/s1600/IMG_9915.jpg

Nguồn gốc từ "ĐÀ NẴNG" là biến dạng của từ Chăm "Daknan". Theo tài liệu của cụ Bố Thuận (nhà nghiên cứu Chăm, gốc Phan Rí, sống vào đầu thế kỷ XX) thì chữ Dak có nghĩa là nước (Chăm cổ), Nan là rộng, lớn, hoặc già. Địa danh DAKNAN hàm ý chỉ vùng sông nước rộng mênh mông (sông lớn hoặc sông già - cửa sông Hàn bây giờ). Người Việt phiên âm ra thành Đà Nẵng.

Quán bún, nơi bọn mình nhơi bữa đầu tiên...:
https://2.bp.blogspot.com/-PI9LVlIaTK8/T1fsnQIlppI/AAAAAAAAby0/gCtnDf3Ouc0/s1600/IMG_9888.jpg

Vào thời Pháp thuộc, địa danh Đà Nẵng thường được gọi là Tourane. Người ta cho rằng người Pháp đọc nhầm thôn Thạc - Gián thành Tu. Gián và Tu Gián được phiên âm ra "Tourane". Tuy nhiên, theo tài liệu của cụ Bố Thuận thì chữ DAKNAN của dân tộc Chăm mà người Trung Hoa gốc Hải Nam đọc là TOUNAN, do đó mà phiên âm thành Tourane.

Và 2 tô bún đây..., ngon nhưng hơi 'chát': 30k/tô
https://1.bp.blogspot.com/-u-qgbKrF1Zg/T1fs64Aam9I/AAAAAAAAby8/RGxxJeFo4D0/s1600/IMG_9889.jpg

diengiadung
13-03-2012, 11:57
Trở về chuyến đi: do bọn mình khoái mé biển nên không thuê phòng nghỉ tại khu trung tâm mà chọn phía ngoài bán đảo Sơn Trà. Tuy vậy, bạn đừng nghĩ là khu trung tâm toàn KS cao cấp nhé, vẫn có nhà nghỉ giá vừa tầm, thậm chí thật rẻ mà ở vẫn ngon lành.

https://1.bp.blogspot.com/-HAGLH9v9zN0/T1ftZZmC-0I/AAAAAAAAbzE/VmgSyi9qYd8/s1600/IMG_9904.jpg

Ví dụ như KS Minh Travel mà nhiều bạn đã kháo nhau và si nhan trước chuyến đi:
Do giới Tây ba lô đến Đà Nẵng thường tìm một nơi trú chân giá thật mềm để ở lâu dài. Nếu cứ nhảy vào resort hay những khách sạn có hạng thì "đốt" tiền quá nhanh, mà ở nhà trọ không phải là điểm chọn của họ. Vậy nên dòng KS 'trên cả bình dân' này là chốn mà họ đặc biệt quan tâm.

Nơi bọn mình ở: KS Đại Dương:
https://1.bp.blogspot.com/-an4mOV6KuiY/T1fub1O7m-I/AAAAAAAAbzM/e7o961XLOns/s1600/IMG_A230.jpg

Theo tìm tòi trước thì giá phòng ở đây từ 3 USD cho đến 10 USD. Nếu chọn phòng thấp nhất là 3 USD thì phải chấp nhận diện tích phòng nhỏ và nhà vệ sinh chung.
Giá từ 4,5 USD trở lên thì là mới phòng khép kín. Và số tiền chi càng cao thì nội thất cũng thay đổi như có máy lạnh, tủ lạnh. Một điểm chung là dịch vụ khách sạn ở đây khá sạch sẽ, chu đáo. Do đa phần là khách Tây nên Catalogue trong khách sạn toàn bằng tiếng Anh, từ giá phòng cho đến giặt ủi, ăn uống...
Nếu thích, khi nào bạn thử làm khách 'ta ba lô' một lần xem sao nhé (105 Trần Phú, Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3812 661).

Từ khách sạn, nhìn ra thấy biển:
https://2.bp.blogspot.com/-ViQ6WgePgbo/T1fuvdad_JI/AAAAAAAAbzU/bh4PK1Sc1k4/s1600/IMG_A233.jpg

Qua cầu sông Hàn, chạy xe gần hết đường thì mình rẽ vào đường Hồ Nghinh tìm phòng. Đây là khu vực mới quy hoạch, cách bãi biển bằng con đường Hoàng Sa. Giá phòng từ 150, 200 đến hơn 300k/ngày nhưng bọn này chưa chấm được chổ nào, vội gì nhỉ?

Chạy vòng vo một hồi mới nhớ ra chưa ăn sáng, vậy là ghé vào một quán nhỏ trên đường Nguyễn Văn Thoại xơi bún bò. Quán đông khách, lại là bình dân với chủ quán rất vồn vã nên mình vô tư gọi 2 tô, nhờ kêu dùm ly cà phê bên cạnh. Hồi tính tiền thì 30k/tô - Cà phê 7k.

https://2.bp.blogspot.com/-imOBI0_ELWk/T1fu90thTAI/AAAAAAAAbzc/NK1rVJImLN8/s1600/IMH_229.jpg

Bún ngon tương đối nhưng giá trên là 'chát' so với cả Sàigòn, mình nghĩ bét nhất phải cao hơn những khách khác (người địa phương) 10k, còn cà phê thì đúng giá. Xem như cú chào bàn đầu tiên khi đến ĐN - Giấc chiều bọn này còn dính chuyện tính mắc 'tăng 2' và từ lúc này trở đi: bao giờ cũng phải hỏi giá trước, "mích lòng trước nhưng đặng lòng sau" vậy, khỏi ấm ức vì bị phân biệt giữa người địa phương và khách du lịch.

Tuy nhiên, mình thấy trong khi trung tâm thì mọi thứ đều niêm yết giá cả rạch ròi, không lo - chỉ khu du lịch trên Sơn Trà có vẻ lây tý bệnh 'chặt chém' từ các nơi khác - và nếu tính mắc thì lỗi... do bạn nói giọng Năm Căn, giọng Sài Gòn hay giọng Hà Nội. Vậy phải học cách phát âm theo kiểu người Đà Nẵng đi nhé, bằng không thì cứ hỏi giá trước rạch ròi.

diengiadung
13-03-2012, 18:35
Xong phần cái bụng, bọn mình cũng kiếm ra được chổ nghỉ 2 ngày vừa ý. Lần này chơi sộp một tý nên ở KS Đại Dương - Lô 04-05 Hoàng Kê Viêm - Quận Ngũ Hành Sơn - ĐT 0511.3958.179 - Giá phòng 250k/ngày, phòng đẹp, rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

Cây đa ngàn tuổi

Xếp mọi thứ hành lý xuống rồi thì đích đến đầu tiên của bọn mình là núi Sơn Trà, nơi có chùa Linh Ứng, cây đa ngàn năm (thật ra là cây dẻ) và vô số ngóc ngách khác ăn luồng trên núi.

Cổng chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà:
https://4.bp.blogspot.com/-znkeLYSMfwc/T1fvKkGxcsI/AAAAAAAAbzk/zY3Aw4nyFJU/s1600/IMG_9951.jpg

Cây đa ngàn tuổi

Theo thông tin mình biết được thì Sơn Trà là tên một bán đảo thuộc thành phố Đà Nẵng, cũng là tên chung của 3 ngọn núi ngay chóp Đông Bắc của bán đảo với 3 đỉnh núi chính mà ngọn cao nhất là 696m. Chính xác hơn cả 3 ngọn núi đều có tên riêng là núi hòn Nghê (phía Đông Nam), núi Mỏ Diều (phía Tây) và ngọn Cổ Ngựa (phía Bắc).

Lên đỉnh Sơn Trà, mình khoái mấy cái vụ này nhất:
https://4.bp.blogspot.com/-gEVaud1imHs/T1h1660E6DI/AAAAAAAAb30/02AfxPKOXlw/s1600/IMG_9943.jpg

Ngoài những bậc thang bộ, chùa Linh Ứng còn có đường cho xe chạy lên:
https://3.bp.blogspot.com/-XJAMEAICNyE/T1h2ZtiK7TI/AAAAAAAAb38/AW_nOB0_4tI/s1600/IMG_9953.jpg

Phía Nam những chỏm núi này có nhiều bãi nhỏ và đẹp nên đã hình thành nên những khu du lịch nổi tiếng như Bãi Rạng, Bãi Đa, Bãi Bụt, hay khu resort Đông Dương.

Nơi đây có ngôi chùa linh Ứng tự gắn liền với cây đa ngàn tuổi linh thiêng, là điểm đến lý tưởng của những người con của Phật Giáo và ngay cả những người không theo Phật, ví dụ như... bọn mình.

Một bên là núi, bên kia là vực và biển: các con đường gần như bao vòng ba chỏm núi tại Sơn Trà. Lên đây bạn chú ý những bãi biển nhé, có đường chạy xe xuống tận nơi đấy:
https://4.bp.blogspot.com/-__c6LAxqsZI/T1h2sRk-0VI/AAAAAAAAb4E/NXAmGM0BzSI/s1600/IMG_9956.jpg

Do Đà Nẳng quản lý rừng rất tốt nên Sơn Trà có gần 4.000 ha rừng, trong đó một phần là đất đồi đang được phủ thêm loại cây công nghiệp.

Đường khúc dưới này rộng thênh thang với 4 luồng, có đèn đường chỉnh chu nhưng dần nhỏ lại khi đến ngõ vào Khu du lịch Bãi Bắc:
https://3.bp.blogspot.com/-hcl7BBv1lLg/T1h3XULtvkI/AAAAAAAAb4M/-8JMua3pCeE/s1600/IMG_9977.jpg

Sơn Trà là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam và Bắc gồm 298 loài thực vật cao thuộc 271 chi, 90 họ, 64 loại gỗ lớn, 107 cây thuốc quý và nhiều giống lan rừng…

Nhà quê
13-03-2012, 18:51
Trích: Giá từ 4,5 USD trở lên thì là mới phòng khép kín. Và số tiền chi càng cao thì nội thất cũng thay đổi như có máy lạnh, tủ lạnh. Một điểm chung là dịch vụ khách sạn ở đây khá sạch sẽ, chu đáo. Do đa phần là khách Tây nên Catalogue trong khách sạn toàn bằng tiếng Anh, từ giá phòng cho đến giặt ủi, ăn uống...

Giá Rẻ nhỉ: 4,5$ x 21k = 95k hả bác
chưa đến 100K... có lý nhỉ (1 phòng = 95k/1 đêm/2 khach)

diengiadung
13-03-2012, 18:54
Thông tin còn cho biết tại đây còn có hơn 100 loài động vật với hàng chục loài quý hiếm nằm trong sách đỏ cần bảo tồn của thế giới như gà tiền mặt đỏ, trăn gấm, thủy sinh…

Lên càng cao, tầm nhìn càng thoáng rộng. Tuy nhiên đó đây vẫn còn ngổn ngang các công trình đang xây dựng. Bấy giờ đã là 11h40, bọn mình vẫn chưa có bữa trưa ngoại trừ đang ăn đường - 'đường' đây là 'đường xá':
https://2.bp.blogspot.com/-tH8lhQXtH8k/T1iCAIVjuMI/AAAAAAAAb4U/55yWvEediQc/s1600/IMG_9984.jpg

Đến ngã 4, nơi có cổng vào Khu DL bãi Bắc, mình rẽ phải vào con dốc này. Mắt bà xã trợn tròn: Trời ơi, dốc gì ghê vậy? Quả thật, ngồi trên xe chỉ thấy đầu dốc, dưới nữa thì chả thấy gì vì nó chúi xuống, khuất theo đường... nền đất.
'Nửa kia' xuống xế, đi bộ một khoảnh rồi quay lại chộp lên một phát...:
https://2.bp.blogspot.com/-1KurKVcNmcA/T1iDK2KC0oI/AAAAAAAAb4c/4OH04F2Ho68/s1600/IMG_9999.jpg

Còn ta thì một mình một xe xuống con dốc - cái chấm nho nhỏ trên đỉnh là Điền Gia Dũng này đó:
https://2.bp.blogspot.com/-NkZeDqUVUlE/T1iEMSy6AoI/AAAAAAAAb4k/einCoYz4uio/s1600/IMH_007.jpg

Qua con dốc đầu tiên là thích nghi với hoàn cảnh liền. Cứ yên vị rồi tàng tàng xuống cua lên dốc lia lịa, thật thú vị với những cảm giác mạnh:
https://4.bp.blogspot.com/-K0J0OwmStrI/T1ifY9xnwJI/AAAAAAAAb48/2C9OQw7ZV7w/s1600/IMH_013.jpg

... Đặc biệt là hơn 400 con Voọc Chà Vá chân nâu được mệnh danh là Nữ hoàng của loài linh trưởng cùng với rất nhiều khỉ. Do vậy nên ngày xưa Sơn Trà được người Mỹ gọi là Monkey Mountain – Núi khỉ. Năm 1980 được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia.

Khỉ thì có chắc vì chính mắt bọn mình thấy khi vào đoạn đường cụt qua cây cổ thụ ngàn năm. Nhưng bọn chúng nhanh pà kố, băng qua đường mấy con: thoắt một cái là mất tăm vào rừng, không chụp kịp.
https://2.bp.blogspot.com/-4DviFIUsr3w/T1ig16NNqVI/AAAAAAAAb5E/LWy-qj2-9jY/s1600/IMH_104.jpg

diengiadung
13-03-2012, 19:26
Giá Rẻ nhỉ: 4,5$ x 21k = 95k hả bác
chưa đến 100K... có lý nhỉ (1 phòng = 95k/1 đêm/2 khach)

Đúng là rẻ thật, giá cũng tương đối ổn định vì tính bằng đô la. Lúc đầu bọn mình cũng định ở nơi này. Lão bạn già năm trước đi, về cũng kêu ghé chổ ni khi có địp đi Đà Nẵng. Cho là 100k với WC chung (ông bạn khẳng định là rất sạch) so sánh với 250k tại Cổ Thạch (mé cận biển cũng WC chung - bẩn khiếp lắm)... thì chắc mình cũng muốn là "ta ba lô" ở hotel "tây ba lô".

diengiadung
14-03-2012, 16:48
Nhìn âm u tưởng buổi sáng nhưng thật ra lúc này đã chính ngọ: 12h trưa. Trời cứ âm u nhiều mây nên chụp hình không đẹp, bù lại đỡ nắng nóng, mất sức vì bọn này cũng chưa có gì bỏ bụng cả:

https://3.bp.blogspot.com/-4zGmFGeSqfs/T1ihn4XT2sI/AAAAAAAAb5M/egOYrpi7RfE/s1600/IMH_023.jpg

Bất chợt gặp 2 ông bà Tây cũng đi tham quan bằng xế khói...:

Hướng ra đường Trường Sa rồi Hoàng Sa, bọn mình cứ trực chỉ phía Bắc để lên đỉnh Sơn Trà - lúc này đã hơn 11h trưa. Con đường dọc bờ biển này dài và đang bữa trưa nên rất vắng, tha hồ vi vu để tranh thủ thời gian đã mất do việc tìm chổ ở.

https://1.bp.blogspot.com/-mZ8A4AyauJ8/T1iiQyy63mI/AAAAAAAAb5U/NH0dZcipx9M/s1600/IMH_030.jpg

Nghe nói núi Sơn Trà còn có Suối Tiên và suối Đá, đẹp và hoang sơ nhưng chuyến này lịch trình bọn mình đặc kín nên không ghé lại.

Đến ngã 3: đi thẳng là ra đèn biển Tiên Sa, Khu du lịch, bảo tồn. Còn rẽ phải là đến cây đa đại thụ:

https://2.bp.blogspot.com/-nnlYNdEOiIg/T1iiofr9SjI/AAAAAAAAb5c/bAgrYDCpseY/s1600/IMH_042.jpg

Ông bà Tây chọn đi thẳng, vậy nên bọn mình chọn ngã rẽ ra cây đa:

https://3.bp.blogspot.com/-Y22BQQj3Vj4/T1ijQN6nONI/AAAAAAAAb5k/WWtpWNDztPg/s1600/IMH_047.jpg

Đa kia rồi? Hổng phải, chỉ là một trong số những 'cụ' cây:

https://4.bp.blogspot.com/-5ACFS-R2ELs/T1ijvJRK3eI/AAAAAAAAb5s/HpG0PgaElXQ/s1600/IMH_057.jpg

diengiadung
14-03-2012, 16:52
Đường vẫn dài thăm thẳm, quanh co quặn quẹo...

https://3.bp.blogspot.com/-a90Io-h3lLI/T1ikRLumzkI/AAAAAAAAb50/XGp47Fx70U8/s1600/IMH_062.jpg

Lên đỉnh Sơn Trà có 2 con đường:

- Một là cứ chạy theo đường Hoàng Sa ven biển qua phường Thọ Quang rồi chạy kè theo chân núi sát biển qua các resort như Bãi Đá Đen, Bãi Bụt, qua Chùa Linh Ứng và tượng Phật bà đứng cao nhất Việt Nam, Bãi Rạng, resort Biển Đông, Sơn Trà resort, bãi Nam. Từ đây có lối đi ra Hải đăng (Đài Hải đăng Tiên Sa), cây đa (dẻ) ngàn tuổi...

Đây rồi? Cũng chưa đâu, chỉ là một 'cụ' lớn hơn...:

https://2.bp.blogspot.com/-154-HLXmdq8/T1ik4W_PCFI/AAAAAAAAb58/TmoJ8MD4m0U/s1600/IMH_066.jpg

- Hai là lên đỉnh phía Tây theo đường Yết Kiêu. Này nhé: từ ngã 4 ở chân cầu Mân Quang đường Lê Đức Thọ, bạn rẽ Yết Kiêu, chạy về hướng Bắc khoảng tầm cây số sẽ thấy ngõ rẽ bên phải.

Cuối cùng cũng đến cây đa mà người ta cho rằng ngàn tuổi. Cụ thật khổng lồ, tán lá chắc phải phủ rộng hàng trăm mét vuông...:

https://3.bp.blogspot.com/-ShInjIaEegQ/T1ilZ21EW8I/AAAAAAAAb6E/Wb7isc0qMxQ/s1600/IMH_069.jpg

Cả hai con đường lên núi có đoạn khởi đầu là con lộ lớn có đèn đường đàng hoàng. Chính những ngọn đèn đường này, ban đêm sẽ làm nên điều kỳ diệu - phần sau mình sẽ nói rõ.

Mình đứng cạnh gốc chính, xung quanh là rất nhiều gốc phụ (chắc xưa kia là rễ rũ, dần dần biến thành thân cây):

https://3.bp.blogspot.com/-hj26gr5S3Pc/T1imbGYYZAI/AAAAAAAAb6M/X5G1Pg0I7oQ/s1600/IMH_078.jpg

Nhiều thân phụ nên cây trụ vũng qua biết bao là năm tháng, gió bão không si nhê.

Trên này nhìn xuống thấy ẻm Win bé tẻo teo, bơ vơ một mình.
À, chưa hẳn bơ vơ vì bên cạnh còn có cái thùng rác, dzị là vui rồi:

https://3.bp.blogspot.com/-2Iy2dSXAXWc/T1inUzainqI/AAAAAAAAb6U/NDpTAt_qoUw/s1600/IMH_079.jpg

Nói chung, vào đường này cứ chạy theo nhánh lớn là bạn sẽ đến đài Radar (ngày xưa người Mỹ gọi là 'Mắt thần Đông dương'), sân bay trực thăng, đỉnh Bàn Cờ, Đài Phát thanh Truyền Hình ĐN, Đài phát sóng DRT... Cuối cùng sẽ ăn luồn ra đến đường bên kia.

nguyenhoangha
14-03-2012, 18:40
Góp vui với bác vài tấm , trên đỉnh có khu quân sự với quả cầu to đùng .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/IMG_3084.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/IMG_3086.jpg

Dọc đường lên có nhiều khỉ và có tượng của khỉ nữa.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/IMG_3089.jpg

diengiadung
14-03-2012, 19:17
Góp vui với bác vài tấm , trên đỉnh có khu quân sự với quả cầu to đùng .
Dọc đường lên có nhiều khỉ và có tượng của khỉ nữa.


Vậy mà mình cứ ngỡ đó là đài kỷ niệm... World Cup và tượng... Maradona ngồi sầu khi thất trận, he he...

diengiadung
14-03-2012, 19:21
Hết xăng giữa dốc đứng.

Cây đa hiện ra trước mắt bọn mình, sừng sững hiên ngang với những tán lá xum xuê, chằng chịt. Cây cao khoảng 20m với nhiều rễ cọc nhánh mọc ra từ tán lá hướng xuống đất với độ cao tầm 12m gồm 9 rễ lớn như những thân cây. Có bộ rễ với chu vi lên đến cả mét, tán lá phía trên che phủ cả một vùng rộng lớn. Chả biết hình thể cây có con người tác động đến không nhưng thế dáng của cây thiêng, nhìn thấy là 'phê' liền.

Bọn mình đốt thời gian tại đây cần cả giờ nhưng vẫn chưa thỏa. Có nhiều ghế đá nằm chênh vênh gần đó: ngồi ngắm cảnh, nghe tiếng chim hót trong làn không khí mát rười rượi, thật thú vị:

https://1.bp.blogspot.com/-Kq-ILLXxJ68/T1lVX8m63NI/AAAAAAAAb7s/sP9wSyjo7zY/s1600/IMH_089.jpg

Một thời gian trước, có báo nào đó đã lên tiếng báo động về nạn xã rác bừa bãi, nạn khắc tên linh tinh lên cụ cây nên bây giờ người ta đã đặt bảng cấm tại đây kèm theo vài thùng rác.

Những con chữ khắc trên thân cây như một vết thương lòng và sẽ không bao giờ tẩy xóa được cho dù thời gian trôi qua một trăm hay một ngàn năm nữa. Và cháu chít chúng ta sau này sẽ nói: ngày xưa ông bà cố đã làm như thế đấy...:

https://3.bp.blogspot.com/-A1hdTO24QG4/T1lZ2vyr5zI/AAAAAAAAb70/JwG8bS-u8dI/s1600/IMH_094.jpg

Tuy nhiên chốn vắng người, nghe theo hay làm ngược lại bảng cấm là do ý thức của từng chúng ta mà thôi. Bọn mình rất mong rằng nơi đây sẽ mãi xanh, không có thêm những từ ngữ mới khắc trên thân của cụ cây đã sống vượt qua hằng bao thế kỷ.

https://4.bp.blogspot.com/-lSw-C4sfdrw/T1lcVBaicYI/AAAAAAAAb78/sbfjg37JdJ4/s1600/IMH_096.jpg

Rời cây đa cổ thụ, bọn mình tiếp tục theo con đường cũ và... hết đường. Vậy là trở lại thôi, đến ngã 3 đã qua và khám phá nhánh còn lại:

https://2.bp.blogspot.com/-eM6N_-EECdM/T1lce9TGs3I/AAAAAAAAb8E/kbEHIlgtyAo/s1600/IMH_099.jpg

Nhắc lại về hai ngõ đường lên núi, do cả hai ngã đường lên núi này đều có đèn đường, nhất là ngõ từ Yết Kiêu (đoạn đầu thôi, đoạn ngoằn ngoèo sau thì không có) nên buổi tối: nếu bạn đứng trên đường Nguyễn Tất Thành ven vịnh Đà Nẵng hay nơi cao hơn nữa, ví dụ như Cầu Thuận Phước, các hotel ven vịnh... thì chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy con đường LÊN TRỜI.

diengiadung
14-03-2012, 19:27
Các dốc đứng như ảnh bên thì vô số! Chiếc Win100 của mình mạnh nhưng vì chở 2 nên phải liên tục phải trả số, có khi vào số 1 để máy gầm rú, bò dần lên...:

https://2.bp.blogspot.com/-4RDkx595gR4/T1ld1TiXGnI/AAAAAAAAb8M/A72oAGIDM_k/s1600/IMH_108.jpg

Đến ngã 3 khi nãy, bọn mình theo nhánh mà 'ông bà Tây' đã đi. Sau một đoạn vài cây số thì lại gặp một ngã 3 khác. Bạn có đi thì đừng ngại lạc vì các ngã rẽ thường có bảng chỉ dẫn, nếu không thì cũng có hướng dẫn bằng sơn vẽ trên nền đường xi măng. Còn ngại nữa thì xem bản đồ Wikimapia nếu có 3G/

Tại ngã 3 này, phía trái ghi 'Khu vực cấm', phải là đường ra hải đăng và khu bảo tồn, vậy thì rẽ phải:

https://2.bp.blogspot.com/-jA18DIyVG44/T1le14t6z_I/AAAAAAAAb8U/jOAIaDjC0Uc/s1600/IMH_118.jpg

Từ lưng chừng đỉnh Sơn Trà nhìn xuống ngắm cảnh biển trời bao la, chợt thấy đất nước mình thân yêu và đẹp quá...:

https://1.bp.blogspot.com/--gBztdmZenQ/T1lf4r9FSwI/AAAAAAAAb8c/vSOAbPBY19Q/s1600/IMH_120.jpg

Đường LÊN TRỜI à? Thật vậy đấy: trong bóng đêm, giữa những hàng đèn đường nằm ngang - bất chợt bạn sẽ sửng sốt khi nhận ra một hàng đèn đường rời đường ngang mặt đất như mọi ngọn đèn khác rồi... cứ phăng phăng tiến bước lên cao, cao mãi cho đến khi mất hút vào bóng đêm...
Đó chính là con đường lên núi phía Tây, nhìn đẹp và 'đã' không thể tả... Dân Sài Thành pó tay, không thể có được 'món' này.

Ngoài hai ông bà Tây mà bọn mình đã gặp khi nãy thì suốt đoạn quanh co trong những nhánh rẽ liên miên này, bọn mình chẳng gặp ai cả. Nếu tính đúng tính đủ thì bọn mình có gặp vài chú khỉ chạy băng ngang đường, bọn chúng nhanh quá nên chụp ảnh cũng không kịp:

https://1.bp.blogspot.com/-i6fixOYfOAo/T1lgaToN7zI/AAAAAAAAb8k/CpCcq8ib8G0/s1600/IMH_123.jpg

Dcd
14-03-2012, 22:33
Đà nẵng thật tuyệt,
Nhưng sao bác bị chém dữ quá, em chưa ăn món nào quá 20k, 10-12k bún bình dân rẻ tiền, 15-16k bún ngon như 25-30k ở SG, 20k tuyệt tương đương 40-50k ở SG,
Tắm biển thôi rồi, gửi xe 2k, gửi đồ + tắm nước ngọt 3k,
Em thích ĐN, đúng nghĩa ngon bổ rẻ, đẹp, văn minh.

Thank! bác đã chia xẻ !

diengiadung
15-03-2012, 08:28
Đà nẵng thật tuyệt,
Nhưng sao bác bị chém dữ quá, em chưa ăn món nào quá 20k, 10-12k bún bình dân rẻ tiền, 15-16k bún ngon như 25-30k ở SG, 20k tuyệt tương đương 40-50k ở SG,
Tắm biển thôi rồi, gửi xe 2k, gửi đồ + tắm nước ngọt 3k,
Em thích ĐN, đúng nghĩa ngon bổ rẻ, đẹp, văn minh.

Thank! bác đã chia xẻ !

Có lẽ do cái mũi Tây của mình dễ gây... ác cảm với người khác nên đôi lúc bị chặt chém sương sương. Nhưng quả thật như bạn nói: Đà Nẵng vẫn rất tuyệt vời, đến rồi cũng khó quên - đi chơi bị 'bập' vài nhát nhẹ cũng thú vị, có chuyện mà bàn, mà tán phét cho vui.

diengiadung
15-03-2012, 08:33
Lại đổ dốc, con dốc tun hút, ngoằn ngoèo khiến mình rà cả 2 thắng liên tục, chỉ lo là có xe phía dưới chạy lên...
Hão, chả có ai cả - hai mình với một khung cảnh núi trời mênh mông:

https://3.bp.blogspot.com/-NKcQiQVu2Do/T1lhLmS-UhI/AAAAAAAAb8s/-OhWfZWo8SY/s1600/IMH_137.jpg

Cuối đoạn thì mình gặp cái cổng này...
Vừa là 'Thủy Trang Trà', vừa có bảng 'Khu sản xuất', cả bảng 'Khu tăng gia tập trung Bảo vệ rừng'! Sao lắm chức năng thế? Vào một đoạn không có ai nên bèn trở ra:

https://1.bp.blogspot.com/-bz7DELKjcWk/T1liT-zcngI/AAAAAAAAb80/aLmB5cIZ64Q/s1600/IMH_146.jpg

Cạnh đó là con đường đất có bảng 'Không phận sự cấm vào'. Có lẽ cấm hơi thừa vì đang thi công dang dở, vả lại dốc chúi nhũi, người không quen chắc phải lạnh sống lưng:

https://1.bp.blogspot.com/-tHtjiqw-J24/T1ljYk_BGwI/AAAAAAAAb88/Jg-3yWqduq0/s1600/IMH_149.jpg

Đi bộ xuống một đoạn, chân cứ lượt xượt đá dăm và đất - ngẫm thấy coi bộ 'tổn thọ' nên mình trở lên.

Loanh quanh một hồi rồi lại ngược xe trở ra. Vài đoạn người ta đã ban thêm nền đường mé trong giúp lối đi rộng hơn một tý:

https://4.bp.blogspot.com/-YK9MWIxfQUk/T1llaGa19XI/AAAAAAAAb9E/ttBzDyjUKP0/s1600/IMH_144.jpg

Bạn có thể xem bảng đồ trực tuyến khu vực này tại đây (http://wikimapia.org/#lat=16.1205325&lon=108.3110332&z=14&l=38&m=b).

golden dust
16-03-2012, 11:35
Em cũng ở Đà Nẵng đây bác ạ! Nếu biết bác ra thế nào em cũng Join đi với bác cho dzui! hi vọng được gặp bác một ngày gần đây!

diengiadung
16-03-2012, 17:02
Em cũng ở Đà Nẵng đây bác ạ! Nếu biết bác ra thế nào em cũng Join đi với bác cho dzui! hi vọng được gặp bác một ngày gần đây!

Tiếc quá - vài tháng nữa mình định làm một chuyến tiếp nhưng chỉ tới Quảng Ngãi Bình Định thôi, mong lần sau vậy. Nhưng ít nhất 2 năm nữa mình mới tái ngộ Đà Nẵng, mới có dịp nhờ bác làm thổ địa.

---------

Bất chợt nhận ra một lối nhỏ phía trái, lối với con dốc mà khó có thể diễn tả nổi vì nó chúi nhủi, chả khác gì đường xuống âm ty. Đây chính là lối xuống đèn biển Tiên Sa:

https://4.bp.blogspot.com/-rakCnMvcdZs/T1ll7euFmQI/AAAAAAAAb9M/lc7ew9qk9oI/s1600/IMH_150.jpg

Mình bỏ xe rồi làn tàng đi bộ xuống một đoạn rồi dừng lại vì 2 chú chó nhào ra sủa inh ỏi rồi ... nhào lên.
Tía ơi, khách phượt mà - không phải đạo chích, xin đừng cạp nhé. Mình muốn chắc ăn nên nhanh chân zọt lên vậy, he he...

Trở ra, lại những đoạn cua liền cua, dốc liền dốc...:

https://3.bp.blogspot.com/-wOLXmTlQgEc/T1lq2WGEPYI/AAAAAAAAb9U/87BwZk1miyU/s1600/IMH_171.jpg

Vài thông số đèn biển Tiên Sa (Đà Nẵng):

Vị trí: Nằm ở mũi phía Đông bán đảo Sơn Trà thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Toạ độ: Vĩ độ : 16o 08' 15" N - Kinh độ : 108o 19' 36" E
Tác dụng: Báo vị trí bán đảo Sơn Trà. Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Nam- Đà Nẵng định hướng và định vị.
Năm đưa vào hoạt động: 1902.

https://4.bp.blogspot.com/-Xma0RMBJqdA/T1lrLNEsc0I/AAAAAAAAb9c/ou6NNHC2SmY/s1600/IMH_177.jpg

1. Đặc điểm nhận biết ban ngày:
- Hình dạng: Tháp đèn hình trụ.
- Màu sắc: Tháp đèn màu vàng nhạt.
- Kích thước cơ bản:
- Chiều cao toàn bộ: 160,0m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao tâm sáng: 158,5m (tính đến "số 0 hải đồ")
- Chiều cao công trình : 9,0m (tính đến nền móng công trình)
- Chiều rộng trung bình: 5,0m (đối với tháp đèn)
- Tầm nhìn địa lý: 31 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5 m.

Nhìn xa xa thấy đoạn đường đã vào chạy ven núi. Lúc này đã là 1h10, vẫn chưa ăn trưa nhưng mình no mắt nên quên đói:

https://2.bp.blogspot.com/-r45VyViVDtk/T1lrXQ6NogI/AAAAAAAAb9k/Q72Pf8o-yAE/s1600/IMH_188.jpg

2. Đặc tính ánh sáng ban đêm:
- ánh sáng trắng, chớp nhóm (2) chu kỳ 10 giây - Ch.Tr.Nh(2).10s
- Phạm vi chiếu sáng : 206o (2990- 1450)
- Tầm hiệu lực ánh sáng : 23 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển t = 0,8.

diengiadung
16-03-2012, 17:10
Đến ngã 4 có cổng vào KDL Sinh thái Biển Bắc Sơn Trà, mình rẽ hướng đối diện để lên đỉnh Bàn Cờ (Hi, tham khảo trước hết rồi), một đoạn lại gặp ngã 3: rẽ phải là cổng 2 của KDL đang xây dựng, trái là lên đỉnh. Bọn mình rẽ trái, trả về số 1 vào chạy lên... và xém chút nữa thì tiêu tùng:

https://2.bp.blogspot.com/-Z93Wn_VznDI/T1lsOBkd10I/AAAAAAAAb9s/Sf34BE4jY6w/s1600/IMH_204.jpg

Leo dốc được tới khúc này thì bổng nhiên chiếc Win lựng khựng và... tắt máy! Thắng cả trước lẫn sau nhưng mặt đường khúc này đầy cát và đá lụn vụn do các công trinh đang thi công khiến chiếc Win cứ lạo xạo tuột lui dần!

https://4.bp.blogspot.com/-JnGdWRpHAJU/T1luSL_0SeI/AAAAAAAAb90/elJ20bCu_3I/s1600/IMH_205.jpg

May là do không vướng hành trang phía sau nên bà xã thót xuống rồi gắng sức chống lại đến văng cà dép - ẻm Win dần đừng lại. Hú hồn, hê hê...:

https://1.bp.blogspot.com/-gLYYsc5KFmk/T1lviZnbKSI/AAAAAAAAb98/nr-juH9-5qg/s1600/IMH_206.jpg

Mình có một điều nhắn nhủ trước với bạn là những con dốc tại đây cao khiếp lắm đó nghen - Nếu cứ so theo những dốc 'quái' ở Bình Lập trong chuyến Bình Tiên bọn mình đã đi thì ở đây chắc phải gọi là hạng 'siêu quái' do nó quá cao và quá dài, lại hẹp và cua gắt liên miên.

Từ lưng dốc nhìn xuống KDL, biển Bắc Sơn Trà phía xa xa đã "được" nơi này chiếm giữ:

https://3.bp.blogspot.com/-wl8nzNJu9Gw/T1lwMZCTokI/AAAAAAAAb-E/l-8UytLuEZY/s1600/IMH_215.jpg

Những dốc tại đây có độ nghiêng mà mình cho rằng không kém 15°, dài pà kố - cua lung tung... không phải ở số 'mấy cái' mà là 'mấy chục'.

Có điều lạ là tại sao chiếc xe của mình lại chết máy ngay giữa dốc? Chạy hai mươi mấy năm trời cũng chỉ bằng nó, có bao giờ gặp chuyện kỳ quái vậy đâu?

pila
16-03-2012, 22:42
Khâm phục bác diengiadung quá,

Ngồi seach hoài mà không thấy bác rủ rê tour nào cả.

Không biết thời gian tới bác có tour nào ko nhỉ???

Lót dép hóng tiếp

diengiadung
17-03-2012, 09:16
Khâm phục bác diengiadung quá,

Ngồi seach hoài mà không thấy bác rủ rê tour nào cả.
Không biết thời gian tới bác có tour nào ko nhỉ???
Lót dép hóng tiếp

Các bạn mà đi chung với mình sẽ... thất vọng vì 'thèng che' này có kế hoạch thật nhưng hay ngẫu hứng lung tung, khi ở sang - lúc lại ở kiểu "trùm pà kố", lại ăn uống từa lưa - tá lả không theo giờ giấc nào ráo.
Mình đã có kế hoạch cho chuyến sau nhưng chưa ngã ngũ giữa Đông hay Tây, rừng núi hay núi biển. Hạ hồi phân giải cho chuyến sau, khoảng tầm 1 tháng nữa.

diengiadung
17-03-2012, 09:20
Cuối cùng mình đành thả dốc xuống dưới, đỉnh Bàn Cờ sẽ dành cho ngày hôm sau và đi ngõ Yết Kiêu. Dưới dốc rồi, đạp máy vẫn nổ bình thường, vậy sao hồi nãy nó lại lựng khựng khiến bọn mình 'thập tử nhất sinh' nhỉ?:

https://1.bp.blogspot.com/-_tn-VypIaNo/T1lwu9HW-bI/AAAAAAAAb-M/TD9D4I5RU5w/s1600/IMH_220.jpg

Những dốc tại đây có độ nghiêng mà mình cho rằng không kém 15°, dài pà kố - cua lung tung... không phải ở số 'mấy cái' mà là 'mấy chục'.
Ở cả 2 đoạn khởi đầu thì toàn là đường nhựa 2 làn xe nhưng vào sâu thì chỉ còn 1 làn hoặc ... nửa làn, tráng xi măng nhưng không hề có rào bảo hiểm trong khi đa phần các con đường hay khúc quanh thì một bên là núi, bên kia vực sâu...

Do máy vẫn nổ đều nên cứ chạy về vậy. Giấc chiều lơn tơn ra bãi biển rồi vác xế chạy vòng vòng, trước khi lên cầu Thuận Phước thì xe lại lựng khựng: mình biết là xế hết xăng, bật reset vậy!
Rõ rồi: khi leo dốc quá cao, mực xăng nghiêng nhiều nên không xuống khiến xe tắt máy:

https://3.bp.blogspot.com/-bRFzn4BNWlE/T1lx_LGQhHI/AAAAAAAAb-U/3f6jx2RDC5c/s1600/IMH_225.jpg

Vì vậy nên xem lại thắng trước - sau (cả hai thắng nha, một thắng không si nhê gì), xem đèn xe (để nếu về quá trễ thì còn thấy đường) và quan trọng không kém là mức xăng (bọn mình xém tiêu tùng vì mức xăng thấp).

Bạn thử nghĩ xem: đang trả số để trèo một con dốc cao thì xe lựng khựng rồi tắt máy vì xăng đến mức reset (hay tệ hơn là hết) thì sẽ rất nguy hiểm. Do bạn leo dốc nên phải trả số, ga cao: bình xăng con rất mau cạn trong khi dốc rất dài, bình xăng chính gặp độ nghiêng nhiều nên mực xăng thấp sẽ không xuống được > cuối cùng là lựng khựng và tắt máy. Nếu không khéo xử lý thì cả người và xe sẽ tuột ngược hoặc đổ kềng ra ngay. Té thì chả ngại nhưng tuột vực thì toi mất!

Một con dốc 'quái' phía bên phải đường dẫn lên ngôi nhà nho nhỏ..:

https://2.bp.blogspot.com/-jQ3rjTk9Tz4/T1ly9TYqrLI/AAAAAAAAb-c/IqKfUFpOAEI/s1600/IMH_226.jpg

Tuy nhiên chính những đoạn đường như thế này mới làm 'mê hoặc' bọn phượt chúng mình: trẻ có sức khỏe, còn sồn như bọn mình thì cẩn thận muột chút rồi cũng qua hết! Gút lại: trong hai ngày ở Đà Nẵng, cả 2 đường lên và mọi ngóc ngách trên đỉnh Sơn Trà bọn mình đều đi sất - thậm chí còn sơi tái cả đèo Hải Vân và biển Lăng Cô, thỏa chí phiêu bồng!

https://2.bp.blogspot.com/-ObcXyQV3wA8/T1lzTTwoDWI/AAAAAAAAb-k/WDD130nMeNQ/s1600/IMH_237.jpg

Sự cố hôm nay làm mình băng khoăng: Mới đổ 3L lúc rời bến xe (đây là trạm xăng tư nhân, gần ngã 3 Huế) - Cho rằng reset 1L thì còn 2L, hai lít này làm gì hết trong khi bọn mình chỉ chạy loanh quanh trên phần Đông núi Sơn Trà, chạy lòng vòng khu vực mé biển... trong khi xế quen thuộc của mình lại ít hao, chả lẽ do đong thiếu à? Mình mong rằng không phải vậy.
Tối chạy ngang cây xăng Total đổ 3L, Hôm sau ghé Petrolimex gần KS tống cho đầy bình 7 lít, tha hồ vi vu.

pila
17-03-2012, 11:38
Các bạn mà đi chung với mình sẽ... thất vọng vì 'thèng che' này có kế hoạch thật nhưng hay ngẫu hứng lung tung, khi ở sang - lúc lại ở kiểu "trùm pà kố", lại ăn uống từa lưa - tá lả không theo giờ giấc nào ráo.
Mình đã có kế hoạch cho chuyến sau nhưng chưa ngã ngũ giữa Đông hay Tây, rừng núi hay núi biển. Hạ hồi phân giải cho chuyến sau, khoảng tầm 1 tháng nữa.

Có plant bác quăng cho e 1 cái nhé, e cũng hay ngẫu hứng lắm. Có khi làm phát ra Vũng Tàu chỉ để hít căng cái lồng ngực hơi của biển, ăn 1 bữa hải sản, uống 1 ly cafe (quán quen mà ko nhớ tên) rồi lại giông về ĐN.

Còn vụ đổ xăng thì theo cá nhân em
+ Nếu ở khu vực em thì chỉ đổ Comeco hoặc là Tín Nghĩa. Họa hoằn lắm mới đỗ cây xăng khác cho dù chỗ khác đổ có đúng, đủ (do ng dân đồn nhau). Em vẫn phương châm chất lượng hơn số lượng, giả sử Co vs Tín đổ thiếu chút đỉnh nhưng chất lượng đảm bảo em vẫn chơi chứ đổ xăng để vào là tèo cái máy.
+ Đi tỉnh lạ thì cố gắng kiếm Co đổ, không thì Petro. Nhưng vẫn Ưu tiên Co hơn

pila
17-03-2012, 11:44
Cuối cùng mình đành thả dốc xuống dưới, đỉnh Bàn Cờ sẽ dành cho ngày hôm sau và đi ngõ Yết Kiêu. Dưới dốc rồi, đạp máy vẫn nổ bình thường, vậy sao hồi nãy nó lại lựng khựng khiến bọn mình 'thập tử nhất sinh' nhỉ?:



Hơn 90% là xăng "đểu", đã vài lần em phải xả gần 1 bình xăng bỏ đi. Để rồi mượn thợ xửa xe cái can đi mua xăng mới đổ vào.

Hai lần đổ xăng pha dầu hôi phải lên hãng xả hết xăng ra rồi xúc bình xăng con. Đi xa ngại lắm cái vụ đổ xăng cơ, có khi bị tai nạn oan.

Tiếp đi bác Điền Gia Dũng, hihi

golden dust
17-03-2012, 16:14
bác đi vòng quanh bán đảo theo đường này là đúng rồi! vì nếu đi từ Yết Kiêu lên Bàn Cờ trước rồi thì còn khiếp hơn! Đoạn Từ Yết Kiêu lên Bàn Cờ đường mới làm đẹp vô đối! Nhưng những phần đường còn lại qua đến khu biệt thự Sun Group thì cứ gọi là dốc liên tục! Có con dốc đã đo là trên 20 độ! Hix! Đã từng có xe 16 chỗ thắng cháy bố ngay gần cây đa cổ thụ!

diengiadung
17-03-2012, 19:22
Còn vụ đổ xăng thì theo cá nhân em
+ Nếu ở khu vực em thì chỉ đổ Comeco hoặc là Tín Nghĩa. Họa hoằn lắm mới đỗ cây xăng khác cho dù chỗ khác đổ có đúng, đủ (do ng dân đồn nhau). Em vẫn phương châm chất lượng hơn số lượng, giả sử Co vs Tín đổ thiếu chút đỉnh nhưng chất lượng đảm bảo em vẫn chơi chứ đổ xăng để vào là tèo cái máy.
+ Đi tỉnh lạ thì cố gắng kiếm Co đổ, không thì Petro. Nhưng vẫn Ưu tiên Co hơn

Tèo cái máy cũng còn may - tèo cái mạng mới sợ.
Mình thường đổ Petrolimex - xem vậy chứ vài lần đổ cây xăng kiểu "Cột cắm thùng phuy" của người dân tộc cũng tốt - chưa bị đầu sạn như người Kinh (hê hê).


Hơn 90% là xăng "đểu", đã vài lần em phải xả gần 1 bình xăng bỏ đi. Để rồi mượn thợ xửa xe cái can đi mua xăng mới đổ vào.
Hai lần đổ xăng pha dầu hôi phải lên hãng xả hết xăng ra rồi xúc bình xăng con. Đi xa ngại lắm cái vụ đổ xăng cơ, có khi bị tai nạn oan.
Tiếp đi bác Điền Gia Dũng, hihi

Nghe bạn nói, mình lại nhớ kỳ đổ 6L ở Cà Ná - cây xăng to chà bá - đổ xong chạy muốn xá! Đến Phan Rí phải xả bỏ bớt rồi đổ thêm cho trung hòa. Hi hi...


bác đi vòng quanh bán đảo theo đường này là đúng rồi! vì nếu đi từ Yết Kiêu lên Bàn Cờ trước rồi thì còn khiếp hơn! Đoạn Từ Yết Kiêu lên Bàn Cờ đường mới làm đẹp vô đối! Nhưng những phần đường còn lại qua đến khu biệt thự Sun Group thì cứ gọi là dốc liên tục! Có con dốc đã đo là trên 20 độ! Hix!


Mèn ơi, mình cứ nghĩ khoảng 15° là cũng đủ khiếp vía, ai ngờ "Khi ta 20"! - đúng là các dốc lụi, he he.
Hôm sau mình lên đỉnh từ Yết Kiêu, qua đỉnh Bàn Cờ rồi thoắt xuống Bãi Bắc: an toàn, chỉ chộp ếch một phát ở đường lên đỉnh radar (do cái cục radar... nặng quá, bỏ túi trĩu một bên , mất thăng bằng, he he)

diengiadung
17-03-2012, 19:40
Từ mặt Đông cụm núi Sơn Trà trở về, bụng đói meo nên ghé vào một quán lề đường trên đường Nguyễn Công Trứ tìm Mì Quảng nhưng không thấy. Kệ vậy: lúc đói thì cái giống gì bỏ vô miệng được cũng thành cao lương mỹ vị cả!

Đường Hoàngg Sa lên đỉnh Sơn Trà mé Nam vẫn còn bữa bãi cát đất do đang xây dựng, sửa chữa:

https://4.bp.blogspot.com/-u4Z2IkdPH5Q/T1rc54VF44I/AAAAAAAAcB0/lZXU_pXNLiQ/s1600/IMH_224.jpg

Hơi ngại một tý khi hỏi giá tô bún gà nhưng chị vẫn trả lời nhẹ nhàng bằng giọng Đà Nẳng chính gốc: 15k/tô. Dzị là chơi 2 tô, xong rồi gọi thêm tô bánh canh cá - khá ngon, giá phải chăng.

Đài quan sát và cứu hộ trên bãi biển Phạm Văn Đồng lúc nào cũng có người trực ban:

https://1.bp.blogspot.com/-0biHywSuVUc/T1reHOO6FKI/AAAAAAAAcB8/kdgpAddCL-8/s1600/IMH_235.jpg

Hàn thuyên một hồi, chị mới thổ lộ là nghe anh chị 'hỏi giá' trước là biết chắc đã bị 'chặt chém' rồi (hi hi). Chị cũng nhìn nhận rằng một số quán bình dân tại Sơn Trà hay tính giá chát với khách du lịch, rồi chỉ cho bọn mình khúc đường Hồ Xuân Hương: bán đồ ăn sáng rất ngon và giá lại mềm.

Cầu sông Hàn lung linh đổi màu. Chả bù tại Sàigòn, các đèn trang trí cầu lớn đều tắt tịt vì... tiết kiệm điện:

https://4.bp.blogspot.com/-bHczTfz1ZiM/T1recmqSQZI/AAAAAAAAcCE/RMzO7YFN7iM/s1600/1.jpg

Chiều ghé bãi biển trước KS tắm một một phát, bãi vắng teo nhưng lạnh pà kố dù trời đã có nắng hiu hiu. Nhưng không sao vì về khách sạn tắm lại nước nóng, phê vô cùng - Hai bữa đầu xài sộp một tý, mấy bữa sau: chuyện "ở" teo lại để trừ!

Lại xách xe chạy loanh quanh kiểu quan 'khám điền thổ', mình khám phá ra con đường có nhiều trường học: đường Tô Hiến Thành. Chỉ là con đường nhỏ xíu thôi như lềnh khênh các trường như Phan Bội Châu, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Đà Nẵng, Mầm non Bạch Yến... lại rất đông người và xe.

Bộ đôi "hơi bị hoàn hảo":

https://2.bp.blogspot.com/-rofwDfn9MMM/T1re3fHCxwI/AAAAAAAAcCM/7vDpLPEIlr4/s1600/2.jpg

Nhiều trường, cũng nhiều hàng ăn uống vặt. Mà hàng vặt bán cho sinh viên học sinh thì chắc chắn phải giá mềm rồi... nên ghé vào một quán sau khi nghe chào mời rôm rả:"Không bao nhiêu đâu". Bé cái lầm là đây: bọn mình đã nghe rõ ràng giá bánh bèo chén Đà Nẵng, giá bánh bột lọc (cái này gói lá chuối - hai miếng nhỏ cột chung 1 cái, bột trong trong, có con tép đo đỏ ở giữa) khi chủ quán tính tiền của những người khác. Vậy nhưng sau khi nhóp nhép một vài thứ, kêu chị ta khi tính $ thì giá... gấp hai rưỡi, thắc mắc hỏi rõ thì chị ấy nói rằng... tính lộn và tính lại chỉ giá... gấp đôi thôi (bán người khác thì tính cặp, bán cho mình thì tính chiếc).

https://1.bp.blogspot.com/-hmobeQn4UM0/T2SF3q8i8zI/AAAAAAAAcvY/vXCFd8quRfs/s1600/IMG_9912.jpg

Không bao nhiêu tiền do mình chỉ dùng thử mỗi thứ một cái nhưng bị tính cao hơn thiên hạ thì ức chế lắm, dzị là bèn từ giả mà không hề có lời hẹn 'See you again'. Xem chừng cái 'món' hỏi giá trước, chộp dĩa sau... vẫn còn giá trị. He he - xin đừng phiền để khách không bị... buồn phiền.

Tối chạy ven vịnh nhìn "đường lên trời" rồi vòng xuống ngắm cầu sông Hàn, xem như hết ngày đầu tiên. Để rồi cảm nhận thấy Đà Nẳng tuyệt vời lắm - trục trặc đôi chút chỉ là những hạt sạn thật nhỏ.

diengiadung
18-03-2012, 07:34
Hướng về Hải Vân

Tô mì Quảng buổi sáng ngay cạnh khách sạn, chỉ 15k:

https://2.bp.blogspot.com/-eofNSc7VooQ/T1rfNcEDhvI/AAAAAAAAcCU/bVX_hReoVoc/s1600/IMG_0243.jpg

Sáng ngày thứ nhì, soạn ít hành lý và xuống dùng bữa đầu tiên trong ngày. Không xa, ngay cạnh hotel là cái quán ăn sạch sẽ, rộng rãi và có khá đông khách địa phương... nhưng chỉ bọn mình là nói sặc giọng Sàigòn. Người Đà Nẵng tinh ý nhận ra ngay, chào hỏi "Hôm qua đến ni anh chi đã đi chơi đâu chừ"...

Ghé Petrolimex đổ cho một bình, đầy óc nhóc, chạy mệt xỉu. Xem báo chí biết xe tự cháy khá nhiều nhưng Win ta thì chưa từng có, an tâm:

https://3.bp.blogspot.com/-dT5uYcKpQMw/T1rfffnrg7I/AAAAAAAAcCc/vf0cMnBqAWU/s1600/IMG_0245.jpg

Lạ trước, quen sau - lại nói chuyện rôm rả với những ánh mắt đầy thiện cảm. Tô mỳ Quảng chỉ 15k, cà phê 7k trà miễn phí. Như mọi khi ra khu vực miền Trung: tại đây không có khái niệm "cà phê đen" - đen tức là cà phê đen có cục đá, phê sữa cũng có cục đá kèm theo chứ không nóng nghi ngút khói như ở Sài Thành. Lạnh thì có lạnh thật nhưng cứ tợp đá cho quen, dĩ độc trị độc mà! Duy chỉ có trà thì nóng, nghi ngút khói - không khéo phỏng cả mỏ!

Và lên đường, chuẩn bị khám phá đèo Hải Vân cùng các ngóc ngách. Ngóc ngách đây là bãi Chuối và các bãi đá không tên khác - hoàn toàn không có thông tin gì trên mạng, chỉ có thấp thoáng trong bản đồ:

https://1.bp.blogspot.com/-PafUCEaagJ0/T1rfxGdTOpI/AAAAAAAAcCo/ckHpJ2O7UcI/s1600/IMG_0246.jpg

Những cung đường lớn tại Đà Nẵng khang trang, sạch đẹp và thoáng đãng. Nhớ hồi đi Tuy Hòa cũng vậy... rồi lại nhớ đất Sài Thành với lủ khủ xe và khói bụi:

https://4.bp.blogspot.com/-_kZywcOr1fM/T1rgTXAfJAI/AAAAAAAAcCw/CbXXktZteXQ/s1600/IMG_0247.jpg

Mình cũng để ý rằng trong chuyến đi này, những nơi đi qua là Đà Nẵng, Thạnh Mỹ, Khâm Đức... : hương vị ly cà phê đều tuyệt hảo, cả trà cũng vậy, thơm lừng - uống rồi cứ nghe phảng phất vị chan chát, ngòn ngọt trong cổ.

Nhầm đường một tý nhưng không sao, móc cái máy cùi bắp ra dò rồi cũng ra đường đi nước bước...:

https://2.bp.blogspot.com/-jROW7HNXngA/T1rhVkAuCHI/AAAAAAAAcC4/eqMOuWo9580/s1600/IMG_0256.jpg

diengiadung
18-03-2012, 07:38
Bé đến trường kia...:

https://3.bp.blogspot.com/-N1ooMkDAY-Y/T1rhrugr_JI/AAAAAAAAcDA/iO7z7jmbLtw/s1600/IMG_0258.jpg

Xem ngồ ngộ: Cà phê... 'Chim':

https://1.bp.blogspot.com/-EgtmBYzxFKE/T1r4Ei0jx9I/AAAAAAAAcDI/HeCS0o_vZo0/s1600/IMG_0260.jpg

Xong buổi sáng rồi thì lên đường hướng về đèo Hải Vân. Chưa quen thuộc thành phố lắm nên quay quần một tý, hỏi vài câu cộng với cái bản đồ trong máy Ipad cùi bép TQ của mình một hồi cũng ra được đường Nguyễn Tất Thành, chạy theo vòng cung ven vịnh hướng về phía Bắc.

Đường Nguyễn Tất Thành ven vịnh, tít chân trời là rặng núi có đèo Hải Vân:

https://1.bp.blogspot.com/-cC5tbdofHcE/T1r4yRIwSdI/AAAAAAAAcDQ/iYBLEcxT3cs/s1600/IMG_0271.jpg

Nhìn từ chân trời, cụm núi Hải Vân xa xa mờ ảo trong mây - ở đây thì nắng thật nhưng lên đó có lẽ sẽ khác đấy nghen.

Trên con đường thênh thang và nhiều đất trống này có những công trình đã hoàn thành, đang xây dựng hay một số chung cư cũ kỹ: có phải từ thời người Mỹ còn đây không nhỉ?:

https://1.bp.blogspot.com/-k5V3B9vRw3s/T1r5t9Zd11I/AAAAAAAAcDY/j7NO3BiTEy8/s1600/IMG_0272.jpg

Biển của vịnh Đà Nẵng bên đường:

https://2.bp.blogspot.com/-nei3_zTvJWE/T1r9E7zQ3GI/AAAAAAAAcDg/QvgrpZoxoaQ/s1600/IMG_0279.jpg

Một thành phố của sông và biển! Thiên nhiên đã ưu đãi cho Đà Nẳng những bãi biển đẹp, những rặng núi hùng vĩ, con sông Hàn êm đềm cùng con đèo Hải Vân cheo leo, hiểm trở, được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".

Không những vậy, Đà Nẳng còn được những người đứng đầu lèo lái con thuyền phát triển đi đúng hướng khiến thành phố ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.

Lật máy ra xem mình có đi đúng hướng không: OK rồi!:

https://2.bp.blogspot.com/-775ozHP2GAE/T1r9UfIg_pI/AAAAAAAAcDo/RxnEK1uT76Q/s1600/IMG_0280.jpg

diengiadung
19-03-2012, 09:16
Hải Vân không còn xa, chỉ ở phía cuối chân trời...:

https://1.bp.blogspot.com/-OpUju_oR-lE/T1r9lDi6GtI/AAAAAAAAcDw/r8ndbjdN6UQ/s1600/IMG_0282.jpg

Mình phục lăng Đà Nẵng cái này, bạn thấy trong ảnh là bảng cổ động trên xe: "Toàn dân quyết tâm thực hiện Không có người lang thang, xin ăn". Qủa vậy, ở đây 2 ngày, bọn mình không hề thấy bóng dáng người xin ăn - Buôn bán cheo kéo cũng không có. Thành phố 'Lớn nhất nước' Sài Thành cần phải học tập ĐN điều hay trên:

https://4.bp.blogspot.com/-13fZ7lEgzao/T1r92XTp-GI/AAAAAAAAcD4/l9t6sVHdaw8/s1600/IMG_0284.jpg

Qua cầu Nam Ô, cầu cũ bên đây có bảng 'Cầu yếu', bên kia là cầu mới đang xây dựng, sắp hoàn thành - qua cầu là phường Hòa Hiệp Bắc 1, vẫn thuộc Đà Nẵng:

https://1.bp.blogspot.com/-aM0emFwIz_c/T1r-53Wg0wI/AAAAAAAAcEA/mAutP2y6roU/s1600/IMG_0288.jpg

Mé phải là cầu hỏa xa, đang có chuyến tàu chạy ngang:

https://2.bp.blogspot.com/-MIl-HwLTCpk/T1r_t_JL9-I/AAAAAAAAcEI/nSRhegIVFds/s1600/IMG_0289.jpg

Ngẫu nhiên hay định mệnh đã khiến Đà Nẵng nằm giữa vùng kế cận ba di sản văn hoá thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, chính vị trí này đã làm nổi rõ vai trò của vị trí trung tâm trong khu vực, đó là nơi đón tiếp, phục vụ, trung chuyển khách. Vì vì, không lạ khi du khách đã đến đây rồi thì khó mà quên được sau khi đã rời nơi đây.

Xuống cầu là đường Nguyễn Văn Cừ, ngã 3 phía trước nếu rẽ trái là vào hầm đường bộ Hải Vân, rẽ phải thì vi vu lên đèo:

https://1.bp.blogspot.com/--Ltyf7Z5AiE/T1r_9EMCQ7I/AAAAAAAAcEQ/k-M1_fBR9dc/s1600/IMG_0295.jpg

diengiadung
19-03-2012, 09:19
Bảng bên đường cho biết đã rời địa phận nội ô thành phố. Trời lúc này không nắng, lại u u...:

https://4.bp.blogspot.com/-gGE13Frm-WU/T1sCQcuqChI/AAAAAAAAcEY/IUxOSN38zbI/s1600/IMG_0297.jpg

Dãy núi có đèo Hải Vân là một mạch núi của núi Trường Sơn Bắc đâm ngang ra biển với nhiều ngọn núi cao, mà ngọn cuối cùng là Hải Vân cao 1.172m (Đỉnh Bạch Mã cao 1.444m). Thật ra thì núi Hải vận chỉ là một trong những đỉnh núi của dãy Bạch Mã, là một phần của Dãy Trường Sơn chạy dài ra sát biển.

Lại một ngã 3 khác, rẽ trái cũng vào hầm - Có bảng KDL, nhà hàng tá lả...
Dĩ nhiên bọn mình chọn phải để vào đèo, mấy món kia không 'dụ khị' được!:

https://3.bp.blogspot.com/-TreCBzyLtpI/T1sDKU9DufI/AAAAAAAAcEg/IHVfQU70qxU/s1600/IMG_0298.jpg

Bất chợt thấy mình chạy sau một chiếc xe bồn, phải tìm cách vượt qua thôi. Chạy sau 'ông cố' này hồi hộp, rủi nó đứt thắng thì tiêu (hi hi)...
Do hầm đường bộ không cho những xe chứa chất dễ cháy chạy nên đa phần xe vượt đèo là xe bồn và xe khách du lịch.

https://2.bp.blogspot.com/-Kuwt-QL11Sg/T1sDwYODgHI/AAAAAAAAcEo/XITTloyL1CA/s1600/IMG_0304.jpg

Và đèo Hải Vân đây rồi: Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan":

https://4.bp.blogspot.com/-5gqAalL1dPc/T1sEW_geEUI/AAAAAAAAcEw/RJR_5uAs1qc/s1600/IMG_0313.jpg

Dãy Bạch Mã là một dãy núi đẹp, là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng. Dãy núi này nằm trong vườn quốc gia Bạch Mã. Trong đó, núi Hải Vân là một bức tường thành thiên nhiên quan trọng ngăn các đợt gió mạnh từ phương Bắc tràn về. Do vậy các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng trở vào hầu như quanh năm ấm áp và không có mùa đông.

nguyenhoangha
19-03-2012, 15:20
Góp vui vài bức về cầu sông Hàn , em đếm được 6 màu .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8664.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8660.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8654.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8645.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8644.jpg

Video cầu đang quay , hiện nay cầu quay từ 1h - 4h sáng cho tàu qua lại , nếu không có tàu thì cầu vẫn quay 30phut cho khách du lịch tham quan chụp hình , khi em tới xui xẻo không có tàu qua .


http://youtu.be/IUdlweasNM8

diengiadung
19-03-2012, 19:06
Thank pác Nguyenhoangha, sau này có cầu Rồng còn độc chiêu hơn nha, pác đoán xem cầu Rồng bao nhiêu màu?

https://2.bp.blogspot.com/-E2wrJ1DUnmQ/TvEo_peOTbI/AAAAAAAAVbA/s7LBT8sbfak/s1600/879245285_images1834411_caurong16.jpg

diengiadung
19-03-2012, 19:07
Hải Vân Quan trong sa mù...

Mục đích chính để bọn mình lên đỉnh Hải Vân không chỉ để ngắm cảnh mà là để tìm hiểu một cung đường rất hiểm trở khác, nhưng đó là chuyện sau.

Phía dưới là vịnh Nam Chơn ngay làng phong Hòa Vân. Bây giờ đã dược di dời để làm điểm du lịch:
https://4.bp.blogspot.com/-2hrCkfPH3VI/T1wlChabXHI/AAAAAAAAcKI/Luoke9SXS6A/s1600/IMG_0319_fhdr.jpg

Riêng về Hải Vân (còn gọi là Ải Vân), theo thông tin mình nắm được thì đèo có độ dài 21km vắt ngang qua những ngọn núi cao ngất của dãy Trường Sơn nơi tiếp giáp với biển Đông. Đèo Hải Vân có nghĩa là biển và mây vì sóng biển vỗ chân đèo và quanh năm mây mù bao phủ trên đỉnh, nổi tiếng là đường đèo đẹp nhất và cũng hiểm trở nhất Việt Nam trên hành trình vào Nam ra Bắc từ khoảng 700 năm qua, với độ cao ở đỉnh đèo là 496m so với mực nước biển.

Khởi đầu con đèo là dòng thông báo: 'Đèo dốc quanh co liên tục, đề phòng tai nạn':

https://1.bp.blogspot.com/-xtjSIz53azA/T1wsCtvGrBI/AAAAAAAAcKQ/ri9P2giYOuc/s1600/IMG_0324.jpg

Chưa ai biết chắc được đèo Hải Vân có từ bao giờ nhưng dấu vết tiền nhân vẫn còn để lại là Ải Vân Quan được xây từ năm 1826 - thời vua Minh Mạng và được nhà vua cho treo biển "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".

Cho rằng nguy hiểm nhưng mình thấy các con đường quanh co lên đỉnh Sơn Trà 'ác đạn' hơn rất nhiều:

https://2.bp.blogspot.com/-4IJkS8HnMvM/T1wtFM3T1xI/AAAAAAAAcKY/LGLnJJSosvE/s1600/IMG_0326.jpg

Sau đó, ông đã cho xây đá thành bậc ở những đoạn đường dốc cho dễ đi lại tu sửa đường trên đỉnh đèo. Tuy nhiên, mới chỉ cách đây 100 năm thì muốn ra Huế hay vào Đà Nẵng có thể nói cực kỳ khó khăn (nhất là trong mùa mưa bão) vì đường đèo đầy sỏi đá, quanh co và rất nhiều dốc đứng...

Chạy qua cầu Đôi, cầu này bắt ngang lạch nước nhỏ - có lẽ trong mùa mưa là suối:

https://4.bp.blogspot.com/-UPxv_B1ogsQ/T1wtPMoYgxI/AAAAAAAAcKg/4X9v3TCdMNo/s1600/IMG_0333.jpg

Phần khác; do đường đèo khi xưa còn sơ khai nên việc đi xuyên qua những vạt rừng rậm với cây cối um tùm... Hồi ấy, người dân còn đối diện với nỗi ám ảnh thường xuyên lúc gặp thú dữ, nhất là cọp. Xem bài: Đi bộ thì khiếp Hải Vân (http://dulichgo.blogspot.com/2012/02/i-bo-thi-khiep-hai-van.html)…

Đèo vắng bởi đa phần đã vượt bằng hầm đường bộ. Nhưng vắng vậy thì khách du lịch mới khoái!:

https://4.bp.blogspot.com/-p3043SefZPc/T1xE1i4icTI/AAAAAAAAcKo/J3RaM83bR-M/s1600/IMG_0334.jpg

Bởi thế, người dân không đi một mình mà nhập thành từng đoàn hoặc cùng lắm là những tốp nhỏ năm, ba người nhằm bảo vệ lẫn nhau. Họ thường cầm mác hoặc rựa. Không có thì ít ra cũng thủ sẵn đùi tre vót nhọn làm vũ khí hộ thân. Bấy giờ, đường núi rất hẹp, khúc khuỷu, có nhiều chỗ bị những tảng đá gồ ghề chắn mất lối đi nên phải chặt cây phạt cỏ, băng khe lội suối...

diengiadung
19-03-2012, 19:18
Vẫn trong giai đoạn đầu của đèo, nhìn xuống thấy vịnh Nam Chơn. Trời lúc này mát, gió nhẹ:

https://4.bp.blogspot.com/-VXKMx84x1cE/T1xF50Cu4YI/AAAAAAAAcKw/gBtywtzK3mc/s1600/IMG_0340.jpg

Vì vậy thời ấy mới có câu hát khá phổ biến trong dân gian rằng: “Đi bộ thì khiếp Hải Vân/ Đi thuyền thì khiếp sóng thần hang Dơi”. Do đường xá khó khăn cách trở nên việc trao đổi hàng hóa, lương thực, thực phẩm... giữa Huế và Đà Nẵng chủ yếu sử dụng tuyến đường biển.

Tỉnh thoảng gặp một gặp một miếu nhỏ ven đường. Đây có thẻ là nơi trước kia từng xẩy ra tai nạn chết người...
Người khách bộ hành trong hình: lúc mình đi đã gặp trên đèo đang sải bước về hướng Bắc. Quá trưa bọn này về từ Lăng Cô: lại gặp vị khách này dưới chân đèo - chổ miếu Rùa. Đúng là đôi chân vạn dặm vượt đường xa...:

https://2.bp.blogspot.com/-eIQeWyC6XPQ/T1xGPqdXVEI/AAAAAAAAcK4/yBu7_ecCMic/s1600/IMG_0355.jpg

Một màu xanh của núi và rừng - mong rằng những thứ này sẽ giữ được mãi: Còn rừng còn nước còn sự sống - mất rừng mất nước, mất tương lai:

https://4.bp.blogspot.com/-UhFTJXbH8W4/T1xGot7FYiI/AAAAAAAAcLA/Bt7RvzfwxvU/s1600/IMG_0361.jpg

Dừng lại ngắm cảnh ở một dốc cao cạnh vực thẳm. Phía trước có một cặp người nước ngoài cũng đang thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên:

https://1.bp.blogspot.com/-7BgNyilV0ZU/T1xHESA7NcI/AAAAAAAAcLI/XWJ-hVdPMoU/s1600/IMG_0371.jpg

Mũi Hòn Hành ngoài kia, cái chỏm núi tròn tròn...
Bên kia mũi là một bãi biển nhỏ, đẹp nhưng không có đường ra ngoài cách băng rừng.

https://1.bp.blogspot.com/-QH-rgJPMcic/T1xHdGvQZaI/AAAAAAAAcLQ/MQC43xZnXNs/s1600/IMG_0378_fhdr.jpg

haianh
19-03-2012, 21:22
Góp với bác Điện vài tấm đèo Hải Vân mình chụp năm 2009.

Vịnh Đà Nẵng nhìn từ đèo.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Ma%20Da%20-%20Ho%20Phuoc%20Hoa/1-7.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Ma%20Da%20-%20Ho%20Phuoc%20Hoa/2-6.jpg


Và Phía bên kia đỉnh đèo.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Ma%20Da%20-%20Ho%20Phuoc%20Hoa/3-3.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Ma%20Da%20-%20Ho%20Phuoc%20Hoa/4-5.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Ma%20Da%20-%20Ho%20Phuoc%20Hoa/5-2.jpg

Còn đây là Lăng Cô nhì từ chân đèo.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Ma%20Da%20-%20Ho%20Phuoc%20Hoa/6-2.jpg

diengiadung
20-03-2012, 20:30
Đèo? Như bạn thấy đấy: để làm đường băng qua những rặng núi, cụm núi thi không thể làm một con đường từ chân núi băng qua đỉnh đổ về bên kia được vì đơn giản là nó ngăn thật nhưng quá dốc, dốc đến mức xe tăng cũng khó mà qua được.

Rất nhiều điểm có đường cứu nạn ở các cua gắt: xe nào mất thắng thì ủi vào đó để toàn mạng:

https://1.bp.blogspot.com/-fiDEfZD2-jg/T1xJLQUzvwI/AAAAAAAAcLY/gJLuFX39_JI/s1600/IMG_0382.jpg

Do vậy phải kéo dài đường ra rằng cách vòng vo men theo sườn núi này đến núi khác nhằm làm giảm độ dốc. Biết bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào con đèo để Hải Vân có hình dáng như bây giờ.

Đất trời cùng đẹp, cùng nên thơ... cho đến cả cây cỏ dại...:

https://1.bp.blogspot.com/-K4FIVrFmLQk/T1xJiVW29UI/AAAAAAAAcLg/qJOPt5ulR3I/s1600/IMG_0387.jpg

Cần cẩn thận vì bất chợt có thể xuất hiện một đàn bò, Đâm vào: bò' lên tiên' thì đỡ, chỉ ngại ta xuống âm ty!:

https://3.bp.blogspot.com/-ZkJFs8XLkEA/T1xJvc_EUmI/AAAAAAAAcLo/mHfGhrBe_-w/s1600/IMG_0391.jpg

Càng lên cao, trời càng lành lạnh hơn - chắc chút nữa gặp sương mù quá:

https://3.bp.blogspot.com/-_jFBSQEa-NQ/T1xKM2PPWZI/AAAAAAAAcLw/N6tSXVizp2k/s1600/IMG_0393.jpg

Vắng tèo teo nhưng bạn đừng ngại nếu hư xe hay xẹp bánh. Ven đèo có ghi số điện thoại khi gặp sự cố, đây là số ĐT của ông Nguyễn Bừa, ông trên đỉnh đèo.

https://2.bp.blogspot.com/-L1nHY3Enefc/T1xKi6bG0RI/AAAAAAAAcL4/NENHhGaHno8/s1600/IMG_0396.jpg

diengiadung
20-03-2012, 20:34
Nói đi đèo nguy hiểm, thật ra các đèo bây giờ được tu sửa nhiều làm giảm độ cao (không quá 10°), các khúc cua gắt được mở rất rộng và đủ rào bảo hiểm nên thật lòng mà nói: so với đường quanh co, dốc 15° lên đỉnh Sơn Trà (có pác nói đến 20°) thì ở đây không si nhê gì cả, bạn đừng quá ngại khi đi đèo nhé!

https://2.bp.blogspot.com/-NZfqS7GG0Jc/T1xLHxeHtOI/AAAAAAAAcMA/XpTYAI6aqh4/s1600/IMG_0407.jpg

Hàng loạt biển báo nguy hiểm xuất hiện bên trái đường. Trông như ở cuối làn cất cánh của đường băng trên phi đạo...:

https://2.bp.blogspot.com/-vSx2ZnpmFAY/T1xLabLpdhI/AAAAAAAAcMI/8WYldB2PHtc/s1600/IMG_0415.jpg

Rồi mịt mù khói sương, bọn mình đã đến đỉnh cao nhất của đèo Hải Vân! Giật mình vì đường mòn rẽ nhánh vào Bãi Chuối qua lúc nào không hay, thôi dành cho lúc về vậy:

https://4.bp.blogspot.com/-2YkLc6wxCz4/T1xL5o3-NVI/AAAAAAAAcMQ/zENPVSC8kCU/s1600/IMG_0430.jpg

Hải Vân Quan trong sa mù mờ ảo. Muốn thấy rõ và đẹp thì chỉ còn nước chuyển sang ảnh HDR:

https://3.bp.blogspot.com/-RJsPFWHqKKs/T1xMew9alRI/AAAAAAAAcMY/2Hc2EGzg5Mg/s1600/IMG_0436_fhdr.jpg

Ngày nay đèo Hải Vân trở thành con đèo đẹp, rộng và cũng là ranh giới tiếp giáp giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng. Từ khi hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân được đưa vào sử dụng đầu năm 2005 thì Hải Vân đã trở thành con đường du lịch, nơi thưởng ngoạn lý tưởng của lữ khách vào Nam, ra Bắc.

Dừng xe ven đèo, mình nghe rõ ràng tiếng người bên kia đường nhưng sương mịt mù nên cũng chả biết quang cảnh bên đó ra sao. Mãi một hồi sương tan bớt thì thấy dãy nhà bên kia:

https://4.bp.blogspot.com/-as9qXeIWSdw/T1xNBju119I/AAAAAAAAcMg/yUuduMRteNA/s1600/IMG_0443.jpg

diengiadung
20-03-2012, 20:37
Cổng Hải Vân Quan:

https://4.bp.blogspot.com/-pwnKcG_e504/T1xOIQm-siI/AAAAAAAAcMo/ZQqZ-j3i6_Y/s1600/IMG_0447_fhdr.jpg

Nhiều thế kỷ trước: người xưa đi qua Hải Vân bằng lối này. Còn bây giờ là khách Tây... và mình:

https://3.bp.blogspot.com/-3jZmF-3RcUg/T1xOT00JGAI/AAAAAAAAcMw/4gQHdIa-_EY/s1600/IMG_0449.jpg

Rất nhiều khách du lịch trong nước, đặc biệt là khách nước ngoài dừng chân trên đỉnh đèo để tham quan khung cảnh tuyệt đẹp tại đây.

Một tháp canh:

https://4.bp.blogspot.com/-3YIAcgIUHWU/T1xOslUggBI/AAAAAAAAcM4/NdeSatfayD0/s1600/IMG_0451_fhdr.jpg

Trên này nhìn xuống dưới, sao pà xã không lên cà?:

https://3.bp.blogspot.com/-tEfmm70A830/T1xO1ww241I/AAAAAAAAcNA/vaoAlQveZUw/s1600/IMG_0450.jpg

Dự định đơn giản nhất là chạy xe máy lên cái dốc rất gắt của Đài Vi ba cũng phá sản khi thời tiết đầy sương mù như thế này: bất khả thi - mà có lên cũng chả thấy gì cả:

https://2.bp.blogspot.com/-nvkIN24UpQU/T1xPEKdocrI/AAAAAAAAcNI/FqJW44d4lxs/s1600/IMG_0458.jpg

diengiadung
20-03-2012, 20:41
Nếu nhìn từ đài Vi Ba sẽ có những góc ảnh rất đẹp nhìn bao quát cả một phần cảnh vòng vèo của đèo.
Dự tính không thành nhưng thật lòng mà nói thì đỉnh Hải Vân phủ sương mù cũng có một vẻ đẹp rất riêng, mình khó có thể diễn đạt cho ra trò.

https://2.bp.blogspot.com/-Yf_3Cwx3syA/T1xPjhfH3fI/AAAAAAAAcNQ/MT1lniOqOUU/s1600/IMG_0468.jpg

Tơ nhện cũng phủ đầy sương nước: mấy chú nhện chắc xem những giọt sương mát lạnh này như Coca Cola nhỉ?
Chút sau, mình xuống Lăng Cô rồi trở về đây: râu tóc cũng lốm đốm đầy sương, nước chạy thành giọt xuống cằm:

https://2.bp.blogspot.com/-ntCISJubLxM/T1xQDRiSxFI/AAAAAAAAcNY/8n2ZMhbOtlw/s1600/IMG_0469.jpg

Mang theo chân máy ảnh nhưng không chụp được cảnh xa, thôi chộp bậy lão Điền này vậy!:

https://2.bp.blogspot.com/-C3mY9ZihUXI/T1xQqcKo0WI/AAAAAAAAcNg/Zag810-cLs8/s1600/IMG_0491.jpg

Phê sương cho đã rồi thì bọn này lấy xe, chạy về hướng Lăng Cô. Đường đèo vẫn mịt mù trong ánh đèn Win leo lét...:

https://4.bp.blogspot.com/-t3gmhmMrP3s/T1xQ-GCJdbI/AAAAAAAAcNo/WOyFOwTqCKU/s1600/IMG_0505.jpg

Trong những ngày nắng tốt, từ đèo Hải Vân nhìn bao quát về phía bắc là cảnh đồi núi trập trùng với mây trắng bay là đà, xa xa là đầm Lập An, làng chài Lăng Cô đẹp như tranh vẽ. Phía nam, sóng biển vỗ quanh theo triền núi, thấp thoáng những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân rẽ sóng chạy ra khơi... Bạn sẽ thấy Hải Vân vẫn là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".

nguyenhoangha
20-03-2012, 21:36
Hôm em đi thời tiết có khá hơn và em xin bổ sung mấy tấm về con đèo này . Em được bác Thiên Sơn dẫn lên trạm vi ba.

Đường lên trạm Vi ba.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8452.jpg

Đèo phía Đà Nẵng.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8463.jpg

Đỉnh đèo.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8405.jpg

Phía Huế.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8349.jpg

Khúc cua cùi chỏ gắt nhất phía Huế. Ngôi nhà kia hình như là lấy gió cho đường hầm Hải Vân.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8384.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8436.jpg

Khi em dừng đổ xăng dước chân đèo phía Huế thì có chú bé chăn trâu cứ dắt trâu lượn trước cây xăng , em giơ máy lên liền bị chú ta hỏi xin tiền , em lờ luôn làm như...không biết tiếng Việt.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8314.jpg

diengiadung
21-03-2012, 06:41
Mình rất cảm ơn khi các bạn đã bổ xung thêm hình ảnh đẹp vào, nhờ vậy topic sẽ phong phú hơn với những góc nhìn khác. Đa tạ...

diengiadung
21-03-2012, 06:48
Lăng Cô và cung đường tử thần trên Hải Vân

Tiếc một tý vì nếu trên đỉnh đèo nắng đẹp sẽ có khối ảnh hay hay vì từ nơi này sẽ nhìn bao quát về phía Bắc là cảnh đồi núi chập chùng với mây trắng bay là đà, xa xa là đầm Lập An, làng chài Lăng Cô đẹp như tranh vẽ. Phía Nam, sóng biển vỗ quanh theo triền núi, thấp thoáng những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân rẽ sóng chạy ra khơi... Tuy nhiên "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" trong sương mù đúng ra mới thật sự chính xác với từ "Hải Vân".

Cua tử thần 2 trên đèo Hải Vân:

https://3.bp.blogspot.com/-lG3DqS5MDZ0/T11amcDQUgI/AAAAAAAAcPg/-ZZA_kFTMlc/s1600/IMG_0518_fhdr.jpg

Rời đỉnh đèo, bọn mình chạy xe về phía Bắc hướng về thị trấn Lăng Cô trong sương mù rất dày đặc. Qua đỉnh rồi thì bây giờ đèo là những đường dốc dài ngoằn ngoèo.

Ngay góc cua này lúc từ Lăng Cô trở về: một chiếc xe bồn lấy hết góc của vòng cua trong khi bọn mình vào cua quẹo trong chiều ngược lại! Nó mà ủi thêm tý nữa thôi thì bọn mình sẽ bẹp lép như con tép rồi vì không còn lối rẽ vào đường tránh nạn kề bên. Khỉ gió cha tài xế!

https://4.bp.blogspot.com/-_MPTp3_9_zU/T11bXNQm69I/AAAAAAAAcPo/KcIgZD58Uoc/s1600/IMG_0522.jpg

Khi lên đèo, những xe bồn nén ga xì khói nhưng bây giờ thả dốc vẫn tà tà chạy rất cẩn thận - hẳn là tài xế cũng không muốn có thêm một... cái miễu thờ mới nào.

Hết bò thì đến dê thả rông nhởn nhơ: địa phương quản lý đèo Hải Vân cần quan tâm để tránh gây nguy hiểm cho các xe gắn máy đi cung đường này:

https://3.bp.blogspot.com/-Wo5r000O2M0/T11cgHm5z0I/AAAAAAAAcPw/p4RWt_ikDkE/s1600/IMG_0527.jpg

Xe bồn đang gồng sức leo dốc, mệt bở hơi tai!:

https://3.bp.blogspot.com/-hwXBouoMfA0/T11dS61UNhI/AAAAAAAAcP4/U4H1uXy7Qoo/s1600/IMG_0533.jpg

Bãi Chuối nằm trong khúc vịnh biển này. Nếu bạn đi xe lửa Bắc Nam sẽ thấy rất rõ, tuy nhiên để xuống được bãi là cả một vấn đề - bạn xem hồi sau:

https://4.bp.blogspot.com/-M-vhMZ0f-0Q/T11d7hOCVjI/AAAAAAAAcQA/BJUAJKuzLlQ/s1600/IMG_0551.jpg

diengiadung
21-03-2012, 15:23
Những vòng cua vặn vẹo cuối cùng, sắp hết đèo:

https://4.bp.blogspot.com/-03POj9SBJbU/T11ef4_dMWI/AAAAAAAAcQI/3gD9lHIKRGQ/s1600/IMG_0552.jpg

Có lần vào tháng 5/2011: báo Tuổi Trẻ đánh động với dư luận với một thông tin về tấm bia cổ nằm trên hòn Rùa - ngay trên hầm đường sắt số 9 cạnh quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) vừa bị đập phá. Theo các cụ trưởng lão làng An Cư Đông, tấm bia là nơi đánh dấu sự kiện hoàn thành tuyến đường sắt Bắc - Nam giai đoạn đầu thế kỷ 20...

Tượng Rùa đội bia sứt đầu mẻ gọng bậy giờ đặt ở đây, không còn bia:

https://4.bp.blogspot.com/-C9TaQswZSs0/T119GWZrqjI/AAAAAAAAcQQ/92H0oBa5-k8/s1600/IMG_0567.jpg

Phóng viên đã tiếp cận hiện trường, trong phần nền móng đang xây dựng rộng chừng 100m2, một con rùa đá lớn bằng đá thanh dài gần 2m, rộng chừng 1,5m, cạnh đó là đầu rùa nằm lăn lóc. Hai bên phần móng đang xây là hai bãi mảnh vụn của bia đá, với dấu đập vỡ còn rất mới. Trên rất nhiều mảnh vỡ một mặt có khắc chữ Hán, mặt còn lại là chữ Pháp, cùng nhiều hoa văn chạm khắc xung quanh (xem tin (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/439141/Tam-bia-duong-sat-bi-dap-bo.html)).

Tượng rùa đội bia bị phá nát - Ảnh từ báo Tuổi Trẻ:

https://1.bp.blogspot.com/-0TGcTNYr0rc/T11-LQawGLI/AAAAAAAAcQY/ts0h3IQSsMQ/s1600/499054.jpg

Không ai nhận trách nhiệm cả, chỉ xót cho một di tích cổ vĩnh viễn mất đi do sự vô tâm của con người. Và do phần bia bị phá nát nên bây giờ người ta đem tượng rùa đá (không còn bia) đặt trong ngôi miếu nhỏ đã xây dựng tại đây với tượng "rùa mới" thật trơ trẻn phía ngoài.

Góc cua cuối cùng của đèo Hải Vân, phía Lăng Cô:

https://4.bp.blogspot.com/-VAqE9f4wRc0/T11_a623FYI/AAAAAAAAcQg/BAY5AotWmlU/s1600/IMG_0572.jpg

Qua một góc cua rất gắt cuối cùng, nơi có miễu ông Rùa thì doi cát đặc biệt của biển Lăng Cô xuất hiện. Hế mùa biển động: doi cát này sẽ hướng dài thêm ra biển hàng trăm mét, to rộng hơn nhiều.

Và đây là biển Lăng Cô: một góc chụp mà ai cũng biết. Mùa này doi cát nhỏ do biển động:

https://3.bp.blogspot.com/-hHo9O2wHo50/T12AId5yV2I/AAAAAAAAcQo/C_oh7Kjz1z8/s1600/IMG_0576_fhdr.jpg

diengiadung
21-03-2012, 15:28
Lăng Cô là một thị trấn của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cách Huế khoảng 70 km về phía nam, nằm dưới chân đèo Hải Vân. Bãi biển Lăng Cô có bãi cát đẹp, nơi có nhiều khu nghỉ mát, nằm gần cảng Chân Mây và khu kinh tế Chân Mây. Nơi có Quốc lộ 1 A và Đường sắt Bắc - Nam chạy qua. Tổng diện tích thị trấn là 10.569 ha.

Phía trên là cầu dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân:

https://4.bp.blogspot.com/-_altxl-h8CU/T12AkrRO80I/AAAAAAAAcQw/UNiEGQd0em0/s1600/IMG_0581.jpg

Thống kê dân số thị trấn năm 2010 chỉ trên 11 ngàn người với mật độ dân số: 104 (người/km²) nhưng hiện tại có lẽ tăng nhiều do mình thấy nhà san sát trong các khu dân cư.

Còn bọn mình thì theo đường qua cầu Lăng Cô. Cầu vắt ngang cửa đầm Lập An:

https://2.bp.blogspot.com/--IfrDUUJTRg/T12A61TorcI/AAAAAAAAcQ4/Bm09rDnT-N8/s1600/IMG_0586.jpg

Ngày xưa, Lăng Cô là nơi nghỉ mát của vua Khải Định và gia đình, dinh ông tại đây mang tên Hành cung Tịnh viên. Hiếm nơi nào hội tụ được nhiều ưu thế của tạo hóa như nơi đây: có đầm phá, núi non, biển đảo, gò đồi... lại cách chân đèo Hải Vân chỉ 1km.

Vào chợ Lộc Hải ăn cơm trưa:

https://4.bp.blogspot.com/-E92BO_A6EFM/T12BWNmWhKI/AAAAAAAAcRA/TVTiquDyzfM/s1600/IMG_0600.jpg

Người ta cho rằng địa danh "Lăng Cô" do người Pháp đọc trại tên từ "An Cư", vốn là làng chài ở phía nam đầm. Cũng có người cho rằng lúc trước ở Lăng Cô có nhiều đàn cò, nên được gọi là Làng Cò, sau đó được dân địa phương đọc trại lại là Lăng Cô.

Chất lượng ok với hải sản tươi ngon, giá 20k/dĩa. Bọn này gọi thêm lon bia Sàigòn (10k), sau kêu thêm dĩa mực 6 con (30k) - vừa nhơi vừa nhậu, phê lòi!:

https://3.bp.blogspot.com/-ds-cAaTONL8/T12BkcwqroI/AAAAAAAAcRI/ZhrmNU0G9kw/s1600/IMG_0603.jpg

golden dust
22-03-2012, 00:06
...Đầm Lập An nếu có dịp ngồi ngắm hoàng hôn thì thôi rồi! Cái lẩu hải sản ở nhà hàng nổi Việt Long 150k, 2 người ăn nổ cả bụng!

diengiadung
22-03-2012, 20:22
Với người du lịch thì Lăng Cô là một địa danh có danh lam thắng cảnh thiên nhiên đẹp của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam với bãi cát vàng trắng dài tới hơn 10 km với một doi cát vàng lớn hình tam giác được tạo thành do hải lưu cùng dòng nước từ cửa đầm Lập An.

Lại lấy xe tìm đường ra biển. Bà xã ghé hàng quà vặt mua mớ bánh trang rồi chia cho bọn trẻ - để rồi nghe chút giọng xứ Quảng thật êm tai...:

https://1.bp.blogspot.com/-QTdi8KGrLk8/T12CXPp5kNI/AAAAAAAAcRQ/0tpQY9Bd9Iw/s1600/IMG_0608.jpg

Tại đây, nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp bên cạnh là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô. Nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng 800 ha đầy huyền bí, đầy tiềm năng to lớn về phát triển nhiều loại hình dịch vụ du lịch: nghỉ mát, lặn biển, tìm hiểu hệ động - thực vật hoang dã, nuôi trồng thủy sản...

Nghe chỉ cứ chạy thẳng là ra biển, vậy là mình chạy thẳng:

https://3.bp.blogspot.com/-FKzXlBejKtw/T12C9aE3xeI/AAAAAAAAcRY/ekBET1gKTEI/s1600/IMG_0610.jpg

Hồi tháng 10 năm 2011: cả 93 hộ nuôi cá lồng tại đầm Lập An ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, không dám tin vào mắt mình khi chỉ trong hơn 1 ngày, toàn bộ số cá nuôi trong lồng có giá trị cao gồn cá mú đen, cá mú đỏ, cá hồng... đang gần đến kỳ thu hoạch của họ đã chết sạch. Tổng thiệt hại của ngư dân phải tính bằng tiền chục tỉ. Đây là hiện tượng bất thường lần đầu xảy ra trong mấy mươi năm nuôi cá của địa phương.

Biển Lăng Cô đây. phía Hải Vân vẫn phủ đầy sương mù:

https://2.bp.blogspot.com/-w9NDT_3RFVM/T12DNkGH1lI/AAAAAAAAcRg/_1dtXRYWKyk/s1600/IMG_0622.jpg

Theo người dân 2 thôn, cá chết là do nước thải của khu dân cư đã xả thẳng ra đầm với mật độ chất độc hại lớn còn theo chính quyền thì nguyên nhân làm chết cá có thể trong trận mưa to kéo dài mấy ngày vừa qua do ảnh hưởng bão số 4 đã làm ngọt hóa nguồn nước lợ ở đầm nuôi cá - cuốn theo các cặn bã tích tụ cả mùa khô ở trong đường cống dẫn thải từ khu dân sinh thị trấn ra đầm. Một điều lạ là loài cá vảo đang nuôi với số lượng ít thì sống bình thường. Vậy thì chính xác vì sao cá chết, chắc chỉ có Trời biết thôi.

diengiadung
22-03-2012, 20:31
Lúc xuống, mình gởi xe bên cạnh nhà này. Anh chàng áo vàng trêu bà xã: nền do nhà tráng xi măng, cô gởi xe, phí là 5k. Bà xã trả 2k, dùng dằng một hồi thì hóa ra cậu ta chỉ giỡn chơi.
Vậy nên lúc lên ghé lại, cậu còn nói "cô chú sau này có ghé ở đây cứ nghỉ ngơi miễn phí, tắm nước ngọt cũng vậy - cháu không tính tiền đâu. Còn muốn ăn uống gì thì đặt trước, chắc chắn ngon và rẻ":

https://2.bp.blogspot.com/-DiiIPk0GbcU/T12Dmwpm6oI/AAAAAAAAcRo/TJ83mAeyhAE/s1600/IMG_0629.jpg

Ăn trưa ngay chợ Lộc Hải xong, bọn mình len lỏi giữa các hẻm nhỏ chạy thẳng ra bãi biển. Biển Lăng Cô đẹp và thơ mộng, hoàn toàn không có người khách du lịch nào ngoài vài dân chài địa phương.

https://3.bp.blogspot.com/-_7UxCq8NByg/T12FegoXK5I/AAAAAAAAcRw/hx1kpSMGYoA/s1600/IMG_0631.jpg

Từ bãi biển nhìn lên thấy mũi đá, nơi có vòng cua cuối cùng của đèo Hải Vân. Nhìn thấy cửa đầm Lộc An với dòng nước thật êm đềm. Ngắm thỏa thích biển xong, cuối cùng thì từ giã bãi biển, rời Lăng Cô trở về đỉnh Hải Vân.

Trở lên đỉnh Hải Vân: trong ảnh là cái miếu mới đặt tượng rùa đội bia:

https://4.bp.blogspot.com/-xscVkp7WHGA/T12FtW3oOfI/AAAAAAAAcR4/txZuvmT6D_w/s1600/IMG_0649.jpg

Đèo vẫn phủ đầy sương mù dù bây giờ đã là 12h40! Râu, tóc, nón của mình phủ đầy những giọt nước li ti đọng lại, chảy cả xuống cằm:

https://4.bp.blogspot.com/-NyD8lT3INZs/T12GBUmYdAI/AAAAAAAAcSA/SXEGYXzcvmo/s1600/IMG_0660.jpg

Với bọn mình thì ngoài việc lên tham quan đỉnh Hải Vân xem mây ngắm cảnh thì cái quan trọng hơn nữa là bọn mình muốn khám phá những cung đường mòn rẽ nhánh khởi nguồn từ "Cua tử thần" đầu tiên (tính từ hướng Đà Nẵng đi Huế).
Đây là con đường nhỏ với nhiều nhánh dẫn ra bãi Chuối (Bãi nhỏ rất đẹp ở phía Bắc chỏm mũi Hải Vân), dẫn ra mũi đỉnh đá phía biển Đông...

diengiadung
22-03-2012, 20:34
Đỉnh đèo Hải Vân vẫn mịt mù sương dù đang giữa trưa:

https://www.box.com/shared/static/49d442dfd1493733226f.jpg

Điều vô cùng kỳ lạ là vượt qua đỉnh Hải Vân mù mịt sương mù chỉ vài mươi thước thì nắng chang chang!:

https://1.bp.blogspot.com/-PBwtFx23JJI/T12GcTZHOhI/AAAAAAAAcSI/Ogqe5Rq3R9E/s1600/IMG_0676.jpg

Dừng xe ngoáy lại nhìn thì đỉnh đèo Hải Vân vẫn chìm trong sương mù thế này đây! Chỉ cách vài chục thước thôi, thật lạ kỳ và lý thú!:

https://4.bp.blogspot.com/-BEE9Rf-8NVQ/T12UYSca6oI/AAAAAAAAcSQ/Bq0mrPzhKaA/s1600/IMG_0680.jpg

diengiadung
23-03-2012, 07:49
Mình xin nhắc lại: việc lên tham quan đỉnh Hải Vân xem mây ngắm cảnh thì cái quan trọng hơn nữa là bọn mình muốn khám phá những cung đường mòn rẽ nhánh khởi nguồn từ "Cua tử thần" đầu tiên (tính từ hướng Đà Nẵng đi Huế).
Đây là con đường nhỏ với nhiều nhánh dẫn ra bãi Chuối (Bãi nhỏ rất đẹp ở phía Bắc chỏm mũi Hải Vân), dẫn ra mũi đỉnh đá phía biển Đông...

Cạnh đó còn rất nhiều nhánh rẽ xuống những bãi vô cùng hoang sơ tại phía Nam, những nơi mà bạn không thể tìm thấy chút gì thông tin trên mạng ngoại trừ vài hình ảnh người ta chụp được bãi Chuối được zoom gần từ trên những toa xe lửa Bắc Nam chạy ngang qua.

Bạn có thể xem bản đồ Wikimapia nơi đó tại đây (http://wikimapia.org/#lat=16.1959857&lon=108.1443501&z=15&l=38&m=b).

Và đây là lối mòn, ngay cua tử thần thứ nhất (tính từ hướng Đà Nẵng đi Lăng Cô). Mình rẽ trái vào ngay:

https://3.bp.blogspot.com/-c8DfeU2cdm4/T12U2omWP1I/AAAAAAAAcSY/LJ4HYVKEjgs/s1600/IMG_0696.jpg

Tại sao lại có con đường này? Năm 2009, địa phương lên kế hoạch tạo cung đường du lịch kéo dài từ còng cua tử thần của đèo Hải Vân ra tận mũi ngoài cùng. Ngoài con đường chính cũng sẽ có những nhánh rẽ vòng vo xuống các bãi biển hoang vu đã kể trên, mục đích mở rộng điểm tham quan những cảnh tuyệt đẹp dành cho khách du lịch.

Lối mòn lởm chởm đầy đá tảng, đá cục! Nơi nào có phay đất cũng lồi lõm lưng tưng nên pà xã ớn quá xuống xe đi bộ. Nói thật là một mình, một xe chạy còn khó khăn huống gì chở 2:

https://3.bp.blogspot.com/-4eH5qzx_kLE/T12VWgE3qzI/AAAAAAAAcSg/R7WvMigi9lk/s1600/IMG_0701.jpg

Vào một đoạn vài cây số - xung quanh hoàn toàn không một bóng người. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió xào xạt - đôi khi có tiếng xe gầm rú của những chiếc xe leo dốc tít dưới kia.
Vứt xe giữa đường, mình men theo một lối nhỏ lên đồi:

https://4.bp.blogspot.com/-kQGNoFXSEio/T12WzhCjjUI/AAAAAAAAcSw/7dohLE1VM0I/s1600/IMG_0746.jpg

Con đường được thi công ngay sau đó vài tháng, đến tháng 4-2010: trong khi điều khiển xe múc để làm công trình đường du lịch xuống bãi Chuối (phần đất thuộc địa phận Lăng Cô - Phú Lộc - Huế) thì do trượt đá nên chiếc xe rớt xuống vực sâu hơn 450m, hai công nhân điều khiển xe múc gồm lái chính và lái phụ đều thiệt mạng...

Nắng gay gắt nhưng giữa đám rừng thưa vẫn mát rượi. Mất vài chục phút sau, bà xã mới vào đến nơi:

https://1.bp.blogspot.com/-qw_lS_Y72qw/T12V6Tm9KbI/AAAAAAAAcSo/aNi5wpUeED0/s1600/IMG_0724.jpg

diengiadung
23-03-2012, 07:54
Do vực sâu, đất đá phủ lớp dày nên việc tìm kiếm thi thể nạn nhân rất khó khăn. Lần ấy: thầu công trình phải nhờ ông Nguyễn Bừa (người rất gắn bó với đèo từ bao năm qua: ông chăm sóc các miếu thờ trên đây, vá và sửa xe cho khách trên đèo...) buộc dây vào gốc cây rồi cùng nhiều người khác bám xuống vực để tìm kiếm người xấu số.

Trên này nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn: đẹp vô cùng!:

https://2.bp.blogspot.com/-dX2W0YO7DNQ/T12X6JsmZ6I/AAAAAAAAcS4/T5i-Mg4LJ0E/s1600/IMG_0751.jpg

Cả đoàn đào bới mãi đến khuya mới xong, hai thi thể nát bươm rơi vương vãi khắp nơi được ông nhặt đủ, gói gém cẩn thận rồi đem lên để người nhà đến nhận đem về quê mai táng.

Đây chính là nơi tập kết những mảnh xác nát bươm của hai anh công nhân lái xe múc. Vẫn còn những chân nhang đốt cho hai người xấu số (có lẽ do người nhà hoặc ông Bừa vào đốt cúng cho người đã khuất):

https://1.bp.blogspot.com/-qwDhOcfWz2o/T12Ya1wAvEI/AAAAAAAAcTA/tSvmqVIVnJw/s1600/IMG_0748.jpg

Đường đến những nơi muốn đến còn rất xa, xa lắm. Nhưng đường khó khăn thế này, nhất là phải để 'nửa kia' đi bộ theo giữa trưa nắng thì không đành - chắc không thể nào nào tiếp tục được rồi. Chưa tính là trong kia sẽ còn nhiều dốc đất đá mà độ nghiêng không hề ít.

https://1.bp.blogspot.com/-Q7eUUxUGpc8/T12ZecByv6I/AAAAAAAAcTI/vEZ-zgvx4qM/s1600/IMG_0749.jpg

Dự tính trước từ ở nhà, soạn chi li từ hướng dẫn, bản đồ (cốt ý khỏi bị lạc với những ngã rẽ lung tung trong này) nhưng thực tế thì khó hoàn thành.
Có lẽ từ tai nạn khủng khiếp này nên con đường du lịch bị bỏ dỡ nữa chừng mà không biết bao giờ mới được thi công tiếp tục. Do vậy, đường vào còn ngổn ngang đất đá, rất khó khăn khi di chuyển kể cả bằng xe gắn máy nên chạy được một đoạn vài cây số, mình chịu thua!

Bạn biết tít phía xa là núi nào đấty không? Đây là đỉnh Sơn Trà, đang phủ mây:

https://1.bp.blogspot.com/-5njOgnvWQiI/T12a3LNLy4I/AAAAAAAAcTQ/VQDsbsSS-_c/s1600/IMG_0752.jpg

Thắng cảnh đẹp vẫn còn đó, vẫn chờ con người khai phá, chờ những bạn trẻ có đủ sức khỏe và lòng nhiệt huyết để đặt bước chân của nhà "phượt" vào tận các điểm độc đáo trong đây.

diengiadung
23-03-2012, 19:32
Chỗ này mình ngắc ra một tý:

Khi về đến nhà rồi thì 'nửa kia' mới kể lại cho mình nghe nỗi sợ trong giai đoạn này.

Do lối mòn quá xấu, đầy đá cục đá tảng, lại dốc nên 'nửa kia' không dám ngồi, xuống xe đi bộ theo sau. Vậy là mình chạy xe đi trước, khá xa cho đến lúc mất hút.

https://www.box.com/shared/static/586841e7aad52962cdfb.jpg

Bà xã đi một hồi rồi nhìn trước chả thấy xe mình nữa, giữa trưa vắng lặng - bước chân lạo xạo trên đá nhưng lại nghe như có tiếng ai đi sau lưng, ngoáy lại nhìn thì hoàn toàn không có một bóng người... nhưng cứ bước một đoạn thì lại nghe như có tiếng ai đó đang dõi theo! Vậy là 'nửa kia' nổi gai ốc, bước vội! Cứ như vậy cho đến khoảng hơn 20 phút sau mới đến chổ mình dựng xe. Mà tới rồi cũng chả thấy mình vì mình đã leo lên đồi trên kia rồi. Đỡ cái là trên đó nhìn xuống thấy nên vội xuống đón, bà xã thì lặng thinh không nói gì - chắc sợ bị cười là nhát.

Một điều kỳ quái khác: lên đồi rồi thì tháo găng tay che nắng ra và đặt trên túi đeo vai để trên tảng đá. Thoải mái đôi tay thì mới có thể uống nước, mở máy dò bản đồ hay chụp ảnh. Hồi sau do bớt nắng nên mình bỏ luôn 2 đôi găng vào túi, không mang lại nữa.
Đến chừng về: ra gần đến ngách cua tử thần đèo Hải Vân thì 'nửa kia' chợt nhớ đến đôi găng tay nên kêu dừng xe lại xem có quên không. Rõ ràng khi mở túi, cả hai đều thấy đôi găng da đen của mình, đôi găng nâu nhạt của bà xã trong đó (đủ đôi nhé), tức là không quên.

Chạy về núi Sơn Trà rồi chuẩn bị lên núi bằng ngõ Yết Kiêu: lúc này nắng nhiều nên bọn mình lại lấy găng tay ra xài thì bấy giờ chỉ còn... 3 chiếc. Đôi da đen của mình thì đủ cặp, đôi nâu nhạt của 'nửa kia' chỉ còn một chiếc...

https://www.box.com/shared/static/dcba9fe275227bb0b392.jpg

Mình không tin chuyện ma quái nên thầm nghĩ cả hai đều... lẩn thẩn dù cái này hơi vô lý. Bà xã thì cho rằng vong hồn người nào đấy chết uẩn khúc trên đỉnh Hải Vân đã... giữ lại một chiếc găng do mình không làm hết tròn ý nguyện.

Lần sau lại khám phá cung đường mòn này cho đến tận bãi Chuối và những bãi cực kỳ hoang vắng ở phía Nam? Có thể được nếu bọn mình đi sáng sớm - không ngại gì cả.

diengiadung
24-03-2012, 14:08
Tính thời gian vẫn còn sớm nên bọn mình vẫn theo chương trình định sẳn: về Đà Nẵng, leo Sơn Trà theo hướng đường Yết Kiêu. Lối lên núi này ra sao? đỡ hơn hay khiếp hơn đường Hoàng Sa phía Nam núi? Hồi sau bạn sẽ rõ.

Chạy xuống từ từ, lưng tưng dù né đá tưng bừng - nhìn phía đỉnh Hải Vân vẫn bao phủ trong mây mù trong khi chốn này lại nắng rất gắt:

https://2.bp.blogspot.com/-wuSmsZAg6xA/T12bp18kv1I/AAAAAAAAcTg/_CUbMnV40WM/s1600/IMG_0756.jpg

Ngàn năm “tiên sa” và truyền thuyết đỉnh Bàn Cờ

Rời đèo Hải Vân, lòng thỏa thuê nhưng vẫn đầy nuối tiếc. Cứ nhủ trong lòng là phải chi mình biết "phượt" sớm hơn năm hay mười năm trước, lúc sức khỏe còn 'chắc cú' hơn ngày nay thì mấy cái lối mòn siêu hoang vu này chắc chắn không dễ bỏ qua được.

https://2.bp.blogspot.com/-bUTUPl9efik/T17oK0QAbQI/AAAAAAAAcWY/uWeff5cMass/s1600/IMG_0769.jpg

Nhưng tiếc cũng không làm gì, cứ dành cho những bạn trẻ khác 'khám' rồi mình vào 'phá' vậy, hi hi. Còn bây giờ thì về Đà Nẵng, lại lên núi Sơn Trà nhưng từ ngõ Yết Kiêu - tức là lối lên ngay cảng Tiên Sa rộng lớn.
Mình nói tý về cảng này: Cảng biển Tiên Sa nằm ngay trong vịnh Đà Nẵng và được cụm núi Sơn Trà che chắn. Cỡ tàu lớn nhất mà cảng có thể tiếp nhận được là 30.000DWT với luồng vào dài 8 km, có độ sâu -12m bao gồm 2 khu vực là cảng biển Tiên Sa và cảng sông Hàn.

Sáng đi âm u, hình chộp không đẹp. Bây giờ thì nắng gắt nhưng không còn hào hứng săn ảnh như hồi đầu ngày. Hồi lên thì trả số, kéo ga - hồi về thả trớn phon phon gần suốt chặng đường: ẻm Win sướng đời!:

https://3.bp.blogspot.com/-P0U6Hd4iOd8/T17p9id6VXI/AAAAAAAAcWg/aRUR_U4qp6U/s1600/IMG_0764.jpg

Ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Cừ - phường Hòa Hiệp Bắc. Đây cũng chính là QL1 trước kia, bây giờ mới chỉ 2h30 nên đường vắng hoe:

https://1.bp.blogspot.com/-oVSC6zUkcmY/T17qtD0wCxI/AAAAAAAAcWo/o0JKLc9B90s/s1600/IMG_0784.jpg

Đây là một trong những cảng quan trọng nhất khu vực Trung Bộ Việt Nam với lượng bốc dỡ hàng hóa lớn, cũng là đầu mối giao thông quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây.

Lên cầu Thuận Phước. Buổi tối, tại nơi này bạn sẽ nhìn rất rõ con đường 'Lên trời' của núi Sơn Trà:

https://1.bp.blogspot.com/-3ZGbjrsn-hQ/T17rtPDCfmI/AAAAAAAAcWw/T_mXm9X9M3s/s1600/IMG_0797.jpg

Vượt qua luôn cây cầu Mân Quang kế tiếp, mình rẽ trái vào Yết Kiêu: Đây là con đường chạy thẳng vào cảng Tiên Sa:

https://1.bp.blogspot.com/-OqA1hFMuqq8/T17sNRemgEI/AAAAAAAAcW4/3GNPMy1Za8k/s1600/IMG_0802.jpg

diengiadung
24-03-2012, 14:11
Chạy đường Yết Kiêu chưng 1km sẽ thấy lối rẽ bên phải: đây là đường lên núi Sơn Trà ở phía Tây:

https://4.bp.blogspot.com/-dlqDLYHtHfE/T17tIhCk8eI/AAAAAAAAcXA/we_5pMnKxFA/s1600/IMG_0806.jpg

Nhưng cảng chỉ để biết còn cái đẹp phải là núi. Những thông tin trong sách vở hay trên mạng đánh giá rằng: Trên ngàn dặm núi non hùng vĩ trên đất nước Việt Nam thì Sơn Trà chỉ là một cụm núi rất nhỏ. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí đắc địa nên từ xưa bán đảo này đã được nhiều sách sử nhắc đến.

https://1.bp.blogspot.com/-f2q9cX6K25s/T17twJRoN7I/AAAAAAAAcXI/dwk-ZF-hDXs/s1600/IMG_0809.jpg

Trong “Phủ Biên Tạp Lục” Lê Quý Đôn có chép về núi này: “Phía Đông liền biển, có một quả núi gọi là núi Sơn Trà, tục gọi là Hòn Nghê, tương truyền trên núi có ngọc, đêm đêm ngọc chiếu sáng xuống biển.
Người dân ở đây kể rằng, tiên thường hay giáng xuống để tắm, chơi đùa nên cũng gọi là núi Tiên Sa”.

Gặp nhánh rẽ chữ Y: hướng phải là khu biết thự Suối Đá - trái là đường lên đỉnh radar. Dĩ nhiên là mình quẹo trái:

https://1.bp.blogspot.com/-SBUPDNqdcxY/T17t24v2pXI/AAAAAAAAcXQ/MUTrAZjJaKw/s1600/IMG_0812.jpg

Nơi này còn thấp, nhìn xuống chỉ thấy cảng hải quân với một vài chiếc tàu chiến đang neo đậu, còn cảng Tiên Sa khuất sau sườn núi:

https://1.bp.blogspot.com/-PUE47EsHCcA/T17vRLI70UI/AAAAAAAAcXY/JlDuWHYPdNI/s1600/IMG_0816.jpg

taophuongtao
24-03-2012, 16:24
Đọc hồi ức của bác làm em lại nhớ Đà Nẵng quá, tháng 11 vừa rồi vào đó em cũng thuê xe chạy một mình Sơn Trà, cũng tới chỗ cây đa, hải đăng nữa nhưng vì nhìn thấy con chó nó cứ sủa nên em không dám xuống, lên đỉnh ST, chỗ đồn biên phòng 3 quả cầu, sân bay quân sự Mỹ... tiếc là lười nên không vào thác nước.

diengiadung
25-03-2012, 15:07
Đọc hồi ức của bác làm em lại nhớ Đà Nẵng quá, tháng 11 vừa rồi vào đó em cũng thuê xe chạy một mình Sơn Trà, cũng tới chỗ cây đa, hải đăng nữa nhưng vì nhìn thấy con chó nó cứ sủa nên em không dám xuống, lên đỉnh ST, chỗ đồn biên phòng 3 quả cầu, sân bay quân sự Mỹ... tiếc là lười nên không vào thác nước.

Ngay cả mình cũng còn tiếc vì bỏ nhiều chốn đẹp, vì thời gian ít...
Đà Nẳng 'giàu có' thắng cảnh, Tuy Hòa cũng vậy, toàn là những thành phố đến để rồi ấn tượng và khó quên...
Thôi, mình cứ xem như "Của để dành" cho lần sau, bạn nhé.

diengiadung
25-03-2012, 15:12
Một ghi chép khác của một người Pháp tên là Sallet hồi đầu thế kỷ XX thì cho rằng: “Loài nai thường xuất hiện, có cả heo rừng và khỉ. Trong các giống thú rừng, người ta đặc biệt chú ý đến giống thú nhỏ con, lông màu xám, giống hầu Mãi Lai, có nhiều ở núi này. Những người Châu Âu trong thành phố gọi chúng với cái tên khỉ Tiên Chà và người ta còn gặp loài khỉ này trên mũi núi cao nhô ra biển. Phong cảnh ở nơi này rất đẹp”.

Tiếp tục đường 'lên trời với dốc dần gắt hơn. Tuy nhiên: do đường 'chính quy' nên độ nghiêng không quá lớn, khi nào đường thành lối nhỏ 1 luồng với nền xi măng thì mới khiếp, hi hi...:

https://3.bp.blogspot.com/-0KKkbLzI9so/T17v9PPInsI/AAAAAAAAcXg/PK-vSfRuqwA/s1600/IMG_0822.jpg

Cao hơn nữa, nhìn qua kẽ lá chỉ thấy những hotel đồ sộ trên bãi biển Phạm Văn Đồng chỉ là những chấm li ti:

https://4.bp.blogspot.com/-bD33766-TjE/T17wpLLKLGI/AAAAAAAAcXo/mQzBSY2pVgE/s1600/IMG_0831.jpg

Qua rất nhiều đường cua và dốc, chợt nhiên mình thấy hai quả banh gôn khổng lồ xuất hiện! Đây chính là đài radar - Mắt thần Đông Dương.
Khi nào tầm kiểm soát của mắt thần tăng gấp đôi, gấp 3 tầm kiểm soát hiện tại thì dân mới 'an tâm' giữ biển được:

https://2.bp.blogspot.com/-vNvMXTkyWAA/T17xLMVqsuI/AAAAAAAAcXw/lTGPDyuQMg8/s1600/IMG_0842.jpg

Không biết, xưa kia nhà sử học Lê Quý Đôn đã nghe ai kể về truyền thuyết tiên trên núi Sơn Trà, để đến bây giờ câu chuyện ấy vẫn được nhiều người kể lại. Chuyện rằng: Có hai vị tiên ông ngồi đánh cờ trên đỉnh núi Sơn Trà nhưng trong nhiều ngày vẫn bất phân thắng bại. Rồi một hôm, những tiên nữ bay xuống bãi biển để tắm, trong lúc lơ là nhìn tiên nữ vui đùa, một tiên ông đã bị đối thủ đánh bại...

Phía phải đường là vách núi, phía trái là biển nhưng "biển mây":

https://1.bp.blogspot.com/-3qZfBvixKlg/T17yDf8tZ3I/AAAAAAAAcX4/1G8-MG5tkGM/s1600/IMG_0844.jpg

Gặp ngã 3, bọn mình quẹo phải đi lên tiếp thì nghe tiếng la to: 'Ô, ô, dừng lại'. Do mình vội cua lại và thắng gấp nên xe dừng lại với độ nghiêng đường rất cao: rồi ngã kềnh!
Nhìn lại, thấy hai anh chàng... sửa đường đang ngồi núp nắng dưới đuôi xe tải gần đó. Thiệt khỉ gió: cứ tưởng giọng lính biên phòng. May mà không sao, cũng chả sứt mẻ miếng nào - cười trừ vậy:

https://2.bp.blogspot.com/-uSrdWeFdnFI/T17yOvl1mjI/AAAAAAAAcYA/wFvLrgbesn4/s1600/IMG_0849.jpg

diengiadung
25-03-2012, 15:16
... Bực mình, tiên ông hất văng bàn cờ xuống biển, rồi bay về trời. Bãi biển mà tiên nữ tắm ấy bây giờ trở thành bãi biển đẹp nhất Việt Nam với cái Tiên Sa, còn bàn cờ tiên bây giờ vẫn còn nằm dưới biển để minh chứng một truyền thuyết thực ảo về Sơn Trà.
Và theo truyền thuyết này, địa phương đã đặt một bức tượng Đế Thích ngồi một mình bên tảng đá có hình bàn cờ - đỉnh Bàn Cờ có tên từ đó.

Chổ này có một nhà vọng thiên có mái hình lục giác: ngắm cảnh và chụp hình rất đã. Kề cận đó là con khỉ đá cùng những hòn đá chồng -tảng nào tảng nấy chắc nặng hàng tấn. Nhân tạo chồng lên chứ hổng phải thiên tạo, nhìn cũng hay hay:

https://3.bp.blogspot.com/-g3PRz_TnmuM/T17z3ifgniI/AAAAAAAAcYI/zkR1K5dDCYk/s1600/IMG_0850.jpg

Phì phào điếu thuốc, ngắm trời mây non nước: chợt thấy mình cao hơn cả mây...:

https://3.bp.blogspot.com/-ay4L6Y3rYu0/T170HUOUNzI/AAAAAAAAcYQ/CWtHpho7KHY/s1600/IMG_0855.jpg

Hàng năm có hàng ngàn lượt khách đã tới đây, rất nhiều người đã để lại chữ ký (híc, chộp ảnh thì ok nhưng cái màn khắc ghi nguệch ngoạc này không ổn) cũng như tận hưởng cảm giác ngồi đánh cờ với Đế Thích giữa không gian bao la để tận hưởng cảm giác bồng lai tiên cảnh.

https://4.bp.blogspot.com/-MJTxkik7JI0/T170OQr1tsI/AAAAAAAAcYY/e7UwFOzv3RA/s1600/IMG_0851.jpg

Một trong 2 anh chàng công nhân sửa đường ấy, tay con cầm cái kềm... leo lên 3 tảng đá chồng, có lẽ định 'nhổ răng' cho đá:

https://4.bp.blogspot.com/-nV6puwtxzQs/T172sM30zGI/AAAAAAAAcYw/g4skSK6NKgI/s1600/IMG_0858.jpg

Đoạn đường mà hồi nãy mình chạy lên: ngoằn ngoèo như bao khúc ngoắc ngoéo trước đó:

https://3.bp.blogspot.com/-xA7FqCUq-eI/T170b6byTlI/AAAAAAAAcYg/6lXDnBbb93U/s1600/IMG_0848.jpg

diengiadung
25-03-2012, 15:20
Rẽ phải lên đài radar không được thì rẽ trái: lối này dốc gắt, đường nhỏ này hướng về phía Đông:

https://4.bp.blogspot.com/-EeoYNcNaRyQ/T170j2miKcI/AAAAAAAAcYo/so2rKGk_MNE/s1600/IMG_0859.jpg

Đường lên đỉnh Bàn Cờ cũng hấp dẫn như những truyền thuyết về nó. Vì đường nhỏ quanh co uốn lượn, nhiều đoạn dốc dựng đứng như thách nhức những tay lái cừ khôi.

https://3.bp.blogspot.com/-UsSCyWLfFUU/T174H7ldAWI/AAAAAAAAcY4/6iPzW3jg97A/s1600/IMG_0867.jpg

Đôi lúc men theo bờ biển, lúc xuyên qua những tán lá rừng rậm rạp, khi lại vắt vẻo băng qua đỉnh núi trong làn sương mỏng, khiến du khách ngỡ lạc vào chốn tiên bồng. Cảnh vật vẫn còn hoang sơ, cây cối phủ um tùm, càng lên cao thì sương càng dày và lạnh nên muốn đánh được một ván cờ với Đế Thích cũng không hề đơn giản.

https://1.bp.blogspot.com/-5P5C-Rer7Gc/T174PuVMBcI/AAAAAAAAcZA/BNqkcpm2_ZM/s1600/IMG_0868.jpg

Dốc gắt đến mức bạn cũng chả biết trên đầu dốc có cái gì vì mình có thấy cái chi đâu:

https://3.bp.blogspot.com/-AYsRyXPsN6w/T174dPTkNUI/AAAAAAAAcZI/keRBuqaPe-g/s1600/IMG_0872.jpg

Bất chợt một nhóm người hiện ra, chắn hết cả đường, cướp à?
Không phải, nhóm bạn trẻ mà bọn mình đã gặp ở khúc dưới kia, chắc cũng đi săn ảnh và cũng dừng từng chặng:

https://2.bp.blogspot.com/-CtDSCZUkVUg/T174xbRtQ9I/AAAAAAAAcZQ/rTs2EmSkjgo/s1600/IMG_0875.jpg

ntruonggiang
25-03-2012, 22:16
Cám ơn anh về những bài viết rất hay và bổ ích. Đã qua đèo Hải Vân sao không chạy ra Huế một thể, thật uổng quá. Nhân tiện cho tôi hỏi thăm nếu đi máy bay ra Đà Nẳng thì gửi xe gắn máy như thế nào là tiện nhất (mắc rẻ một ít không sao) vì đang tính hè này sau khi cho đứa con đi trại hè hai vợ chồng sẽ đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, thêm vài điểm ở miền Bắc nhưng chính là Hà Giang rồi gửi xe và đi máy bay về Sài Gòn.

diengiadung
26-03-2012, 07:52
Cám ơn anh về những bài viết rất hay và bổ ích. Đã qua đèo Hải Vân sao không chạy ra Huế một thể, thật uổng quá. Nhân tiện cho tôi hỏi thăm nếu đi máy bay ra Đà Nẳng thì gửi xe gắn máy như thế nào là tiện nhất (mắc rẻ một ít không sao) vì đang tính hè này sau khi cho đứa con đi trại hè hai vợ chồng sẽ đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, thêm vài điểm ở miền Bắc nhưng chính là Hà Giang rồi gửi xe và đi máy bay về Sài Gòn.

Máy bay thì mình chưa đi bao giờ nên cũng không rõ vụ hành lý kèm. Tuy nhiên mình cho rằng xe gởi theo máy bay thì không thể. Vậy có thể gởi theo tàu hỏa (cước nhẹ, có thùng chứa - gởi trước, còn người ra nhận sau) hay gởi theo xe openbus dạng hàng hóa (ví dụ xe Phương Trang, mình có đề cập tới ở đầu bài - tốn nhiều chi phí hơn xe lửa).

Bạn nào có phương cách hay hơn xin chỉ giúp bác Ntruonggiang, đa tạ...

diengiadung
26-03-2012, 07:54
Đến đoạn này thì đường nhỏ hơn nữa, hai bên cây xanh um. Đang trèo dốc bất chợt một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện chiều ngườc lại, thân xe choáng gần hết cả đường. Win mình nép vào một bên nhường ông cố kia chạy qua.
Xe chở công nhân xây dựng.

https://2.bp.blogspot.com/-iWl9-NkyhJg/T175Qi-N1RI/AAAAAAAAcZY/CVTl6HDquT0/s1600/IMG_0877.jpg

Lại đến tiếp một ngã 3, mình lật bản đồ xem thì rẽ phải là lên đỉnh Bàn Cờ, rẽ trái là chạy dọc theo đường ven núi vể cảng Tiên Sa - Cả 2 ngã đều có độ nghiêng rất cao: phải thì dốc đứng, trái như đường xuống âm ty!

https://1.bp.blogspot.com/-l741ISq3fbo/T176He6LEqI/AAAAAAAAcZg/zkb7BGTLGsc/s1600/IMG_0883.jpg

Đây là dốc trái: thắng xe bạn phải ăn chắc cả trước và sau nhé, không thì trả lại số 1 và bò vậy.

https://2.bp.blogspot.com/-mJhXZ37rBSQ/T179ocD5ZhI/AAAAAAAAcZo/-By8ljnbH0g/s1600/IMG_0884.jpg

Mình chọn dốc phải vì không muốn gặp nàng Tiên Sa, chỉ muốn uýnh cờ với tiên ông!:

https://2.bp.blogspot.com/-J1aY4pq7u5Y/T179-ZkltCI/AAAAAAAAcZw/30c4ICObNZQ/s1600/IMG_0891.jpg

Rồi thì cũng đến đỉnh Bàn Cờ. Bỏ xe ven đường ở một chốn bằng phẳng, bọn mình leo vài mươi bậc thang đá lên đỉnh.

https://1.bp.blogspot.com/-sOWSzN5Qt94/T17-ZRiKLRI/AAAAAAAAcZ4/xHmXQXRAu4Y/s1600/IMG_0893.jpg

diengiadung
26-03-2012, 07:59
Nơi này nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn... nhưng chỉ thấy mây lòa xòa phía dưới:

https://1.bp.blogspot.com/-5RIGIAdRMIo/T17-xlGcWuI/AAAAAAAAcaA/aouwvKXgL_M/s1600/IMG_0898.jpg

Gọi là núi Sơn Trà nhưng thật ra nơi đây gồm một cụm núi gồm 3 núi mà mình đã có nhắc đến:
Ngọn phía đông nam trông như hình con nghê chồm ra biển, nên gọi là hòn Nghê. Ngọn phía tây hình dạng như cái mỏ con diều hâu, nên nên gọi là ngọn Mỏ Diều. Và ngọn phía bắc vươn về phía ngọn Ngự Hải bên kia cửa biển dài như cổ ngựa, nên gọi là ngọn Cổ Ngựa - đỉnh cao nhất là 696m.

Các đỉnh kề cận có đài phát sóng, ăn ten truyền hình...:

https://3.bp.blogspot.com/-iriWFZFKIQY/T17_D2rJpKI/AAAAAAAAcaI/WkFu9voDqec/s1600/IMG_0896.jpg

Không biết nói sao, chỉ thấy cảnh đẹp là mê hoặc cả lòng người:

https://3.bp.blogspot.com/-FFptRSvXq2g/T18AJaDmCVI/AAAAAAAAcaQ/_P7p_x8f6To/s1600/IMG_0901.jpg

Sơn Trà cũng có trạm radar trên đỉnh cao 621m. Nơi này thuộc đoàn H90, sư đoàn 375 với sứ mệnh canh gác bầu trời toàn vùng biển Đông, phát hiện và ứng báo kịp thời với những hành động xâm phạm không phận, vi phạm lãnh thổ đặc quyền biển.

Từ đây nhìn thấy hai cái radar của Mắt thần Đông dương bên chóp núi phía kia:

https://2.bp.blogspot.com/-L_OvMXTMwIU/T18AvNo_oYI/AAAAAAAAcaY/emkDxZRHndk/s1600/IMG_0899.jpg

Trước năm 75, nơi đây được mệnh danh là “Mắt thần Đông Dương” với bán kính quan sát của hệ thống lên đến 300km. Hiện tại thì sau nhiều lần được tu sửa và nâng cấp, trạm radar vẫn được sử dụng rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ canh giữ đất trời tổ quốc. Tuy nhiên do đây là khu vực quân sự nên khách du lịch không thể vào được mà chỉ có thể ngắm nhìn từ dưới thấp hơn vài mươi mét.

Và dĩ nhiên mình không thể bỏ qua cơ hội 'làm một ván' cờ tướng với tiên ông. Ngày xưa cụ lơ là nhìn các tiên nữ... tắm nên thua - ngày nay chắc cụ thương hậu bối nên cháu buộc phải chiếu bí cụ. Xin cụ tiên thông cảm không hất văng con xuống kia, đa tạ...:

https://1.bp.blogspot.com/-SKsrHOrGBcQ/T18A4F2tNEI/AAAAAAAAcag/PNyHIv3QDXE/s1600/IMG_0902.jpg

ntruonggiang
26-03-2012, 11:03
Máy bay thì mình chưa đi bao giờ nên cũng không rõ vụ hành lý kèm. Tuy nhiên mình cho rằng xe gởi theo máy bay thì không thể. Vậy có thể gởi theo tàu hỏa (cước nhẹ, có thùng chứa - gởi trước, còn người ra nhận sau) hay gởi theo xe openbus dạng hàng hóa (ví dụ xe Phương Trang, mình có đề cập tới ở đầu bài - tốn nhiều chi phí hơn xe lửa).

Bạn nào có phương cách hay hơn xin chỉ giúp bác Ntruonggiang, đa tạ...

Cám ơn anh, mình chỉ hỏi giữa xe bus và xe lửa thôi. Chắc sẽ gửi xe lửa, chiều đi làm về ghé ga xe lửa hỏi thăm xem sao. Đà Nẵng mình tới lui rất nhiều bận mà chưa bao giờ đi được như anh. Đọc bài mà không để ý xem anh còn ngoài đó không, nếu còn suy nghĩ thêm việc đi Huế và Bà Nà còn Hội An thì như là bắt buộc rồi đó.

diengiadung
27-03-2012, 06:35
Đọc bài mà không để ý xem anh còn ngoài đó không, nếu còn suy nghĩ thêm việc đi Huế và Bà Nà còn Hội An thì như là bắt buộc rồi đó.

Chuyến này mình đã về cách nay 3 tuần.

-------------

Từ 'đỉnh trời' về lại hạ giới

Rời đỉnh Bàn Cờ, bọn mình phân vân không biết nên tiếp tục hành trình theo hướng nào. Có 2 cách: đi chiều ngược lại để đến ngã 3 khi nãy đã đi, từ đây rẽ xuống dốc dứng xuôi hướng Bắc ròi bọc vòng đường núi trở về cảng Tiên Sa.

Rời đỉnh Bàn Cờ hướng về phía Đông, bọn mình lủi vào một nhánh rẽ phải rồi phải quay ra do đây là nhánh cụt:

https://2.bp.blogspot.com/-fH1TpAWHN9s/T2Ad2_pYdII/AAAAAAAAcdg/OY8KBQpR0Yo/s1600/IMG_0905.jpg

Cách 2 là không trở ngược mà vẫn đi tiếp hướng về phía Tây, đường này xem trên bản đồ chắc chắn sẽ dẫn ra con dốc khủng nơi hôm qua xe mình tắt máy.
Tính xuôi ngược rồi quyết định không trở lại: Đông tiến vậy!

Chỉ thêm một đỗi ngắn nữa là gặp ngay nhiều nhánh rẽ:
Rẽ trái là lên anten đài truyền hình, thẳng là anten phát sóng gì đó của quân đội, còn rẽ phải là đi tiếp đường về bãi Bắc. Hồi trên đỉnh Bàn Cờ: gặp nhóm bạn trẻ mà bọn mình đã thấy trên đường. Mấy cô gái xui: cô chú xin người gác lên đỉnh truyền hình, ở đó có nhiều góc ảnh hay lắm.
Cũng thích thật nhưng chổ đẹp nhiều, bọn mình chạy ngang nhưng không vào:

https://2.bp.blogspot.com/-5_vrp-LihJI/T2AeqTIn-aI/AAAAAAAAcdo/LINZff7F9g8/s1600/IMG_0906.jpg

Từ chổ này trở đi, bọn mình hoàn toàn không gặp bất kỳ người nào cho đến khi tới cổng dưới KDL biển Bắc.
Ánh nắng chiều vàng hoe rực rỡ chiếu lên rừng núi bạt ngàn:

https://2.bp.blogspot.com/-AIOeunpieU4/T2AytuGHO2I/AAAAAAAAcdw/PCQAk52kFGg/s1600/IMG_0910.jpg

Theo thông tin từ web Đà Nẵng thì trên cụm núi Sơn Trà còn có sân bay trực thăng được nâng cấp từ sân bay dã chiến của Mỹ ngày xưa.
Hiện tại sân bay phục vụ khách với các chuyến bay bằng loại EC 155 B1 có 12 chỗ (trực thăng tầm trung hiện đại nhất hiện nay của Liên đoàn trực thăng châu Âu), MI 17 và MI 172 với 24 chỗ. Các tour này gồm những chuyến tham quan Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của bãi biển Mỹ Khê, ngắm rừng già và thiên nhiên hoang sơ của bán đảo Sơn Trà, Bà Nà. Tour bay này dành cho người giàu, dĩ nhiên.

Xuống dốc vài cây số, bất chợt lại gắp ngã 3. Nơi này có biển báo: rẽ phải là đi biển Bắc. Còn phía trái không ghi chú gì. Nhìn lên đỉnh núi kề bên thấy có tòa nhà lớn trên đó: mình cho rằng đường rẽ trái là lên bãi đáp trực thăng, có lẽ vậy.
Có $ thì lên, không $ thì hạ giới - vậy nên quẹo phải:

https://4.bp.blogspot.com/-_8wMhZDuYjI/T2Azigx3CUI/AAAAAAAAcd4/mcwnWyvo_c4/s1600/IMG_0916.jpg

diengiadung
27-03-2012, 06:39
Đường rẽ phải dốc khiếp, nhiều dốc cứ trông như chúi nhũi. Má thắng trước vừa thay tầm 1 tháng nhưng qua 2 ngày nay toàn là vượt núi băng đèo, giờ bắt đầu kêu kót két. Đa phần đường toàn rà cả 2 thắng, liên tục. Xe mà không còn thắng trước, chắc phải gài số 1 để bò xuống thôi:

https://2.bp.blogspot.com/-lew1-T8DRfI/T2A0l88QPEI/AAAAAAAAceA/uvKval80x78/s1600/IMG_0918.jpg

Trời chiều mát lạnh, gió cứ rít bên tai từng hồi như tiếng cổ vũ trên chặng đường đua.
Lại vào khúc cua gắt mà chả hề thấy đầu kia là cái gì, có gì...:

https://1.bp.blogspot.com/-d0rRLutFCd8/T2A1oZ4vVSI/AAAAAAAAceI/-ir_rUzcktI/s1600/IMG_0920.jpg

Có tận hưởng được cảm giác khám phá Sơn Trà mới hiểu được vì sao khi xưa các tiên nữ cũng chọn nơi đây để giáng trần. Nhiều du khách đã không dưới một lần lang thang trên chỏm núi nhưng khi có dịp trở lại nơi đây sẽ thấy có thêm điều mới để tìm hiểu và, khám phá.
Nhất là khi khách lãng du trầm tư bên Đồi hài cốt, bâng khuâng bên mộ người Mỹ đầu tiên... hay tản bộ trên đỉnh Bàn Cờ, lang thang nhìn rừng hoa sim nở, vào rừng nguyên sinh ngắm voọc ngũ sắc và lắng nghe chim hót...

Khung cảnh đẹp tựa như ven rừng Trung Phi mà mình thấy trên truyền hình... với một cây to, nhiều nhánh đang chết khô...:

https://1.bp.blogspot.com/-1vnuIUqn6O0/T2A2JV7wfoI/AAAAAAAAceQ/g-dFQ3I5-Rc/s1600/IMG_0922.jpg

Dốc và dốc liên tục, đôi lúc xe khựng lại, trèo lên một tý rồi lại đổ dốc. Không gian thật tĩnh lặng, không thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng gió bên tai, tiếng xích xe rè rè...
Vài bữa trước khi đi có tăng xích một lần: thằng bé ở tiệm lỡ căng hơi cứng nên kêu nhiều - hai ngày qua: mức độ hao mòn đủ đô, đủ mức làm xích cũng muốn êm luôn! Kỳ này về chắc thay luôn bộ nhông sên dĩa...

https://4.bp.blogspot.com/-Uy2U0Ic0a_A/T2A2lllEejI/AAAAAAAAceY/QGLR62VFtcI/s1600/IMG_0929.jpg

Ngoằn ngoèo như rắn bò, lại vừa đổ dốc. Cần lưu ý bên phải vì đây là vực sâu - lạc tay lái: chắc chắn mình sẽ 'hạ giới' cấp kỳ:

https://4.bp.blogspot.com/-PYLYbfD3BxQ/T2A3n5FXJwI/AAAAAAAAceg/J3FCkX1dBzo/s1600/IMG_0932.jpg

diengiadung
27-03-2012, 16:38
... Cứ thế, Sơn Trà lần lượt hiện ra trong cái huyền ảo của nắng sớm hay lúc chiều tà, cái hư huyền của mây bay trắng núi, sự u tịch thinh không một tiếng chuông chùa...

Gặp tiếp 1 ngã 3 có hai bảng hình tam giác. Bảng 1 hướng dẫn lối xuống bãi Bắc, cách 5km. Bảng kia có hình sọ người, 2 xương bắt chéo với chữ "cấm lửa". Rẽ trái đi đâu thì Trời biết vì không hề có dấu tích trên bản đồ, vậy mình quẹo phải - còn khá xa và dốc đứng cũng tà la...:

https://1.bp.blogspot.com/-AMNt0DUba6w/T2A-9Z8HmgI/AAAAAAAAceo/NM3V423rltE/s1600/IMG_0934.jpg

Lúc này nghe tiếng ì ầm gì đó, giống như tiếng xe chạy, phía trước hay là phía sau đây? Tuy nhiên suốt mấy trăm mét kế tiếp không hề thấy chiếc xe nào!:

https://3.bp.blogspot.com/-nZ9nvj1yBbk/T2BAQ8Uv7lI/AAAAAAAAcew/AuvDefVdjEE/s1600/IMG_0935.jpg

Tới đoạn này nhìn mới biết là tiếng xe thật sự. Nhưng không phải xe trên này mà là tít dưới kia: đường Hoàng Sa phía Nam cụm núi:

https://2.bp.blogspot.com/-ZqIGlamAL4c/T2BAzwr9KMI/AAAAAAAAce4/Kehp2oi4mbU/s1600/IMG_0936.jpg

Dạo trên bán đảo Sơn Trà, người ta chợt quên mất rằng mình đang ở kề cận một thành phố lớn, chỉ cần quay đầu lại là đã thấy sông Hàn, phố xa thênh thang. Hy vọng truyền thuyết về chốn tiên bồng và khung cảnh tuyệt vời sẽ mãi còn trong ký ức của những ai đã từng ghé thăm, của những ai đã từng được hét lên thật to trên đỉnh Sơn Trà mây phủ.

Nắng chiều vàng hực, dốc vẫn đỗ đều. Trèo dốc tốn xăng nhiều thì thả trớn trở thành xe năng lượng trái táo của ông Newton:

https://1.bp.blogspot.com/-7hY-s7w_wjI/T2BBPUi2G8I/AAAAAAAAcfA/8la--nCDRb0/s1600/IMG_0941.jpg

diengiadung
27-03-2012, 16:42
Tự nhiên thấy một Đà nẵng thật thân thương, lắm cái đẹp làm mê hồn người như đèo Hải Vân huyền bí, như đỉnh Sơn Trà thật bao la trước khung trời rộng mở. Bọn mình vẫn còn thiếu khi chưa ghé xuống Ngũ Hành Sơn do thời gian lưu trú tại đây trong kế hoạch cũng không còn. Lại tiếc, chắc do mình tham.

https://3.bp.blogspot.com/-sZzqWX3VEeE/T2BB-QhnvhI/AAAAAAAAcfI/MQ5MwpY6USA/s1600/IMG_0942.jpg

Bù lại, trong 2 ngày qua bọn mình lại được nghe giọng nói người Đà Nẳng thật êm tai: "Cứ tới chỗ nớ rồi biết", "Xu xa, bữa ni hề ghê hỉ"..., thường thì giọng Đà Nẵng có những từ đệm vào như "mô, tê, răng, rứa" hay "chi, xí, khan, miết"... nghe sướng cả lổ nhĩ dù một vài trường hợp bọn mình không hiểu rõ một phần câu nói.

https://3.bp.blogspot.com/-BnD2Xkg8gG8/T2BCIDxFvDI/AAAAAAAAcfQ/czz0Z3mTemU/s1600/IMG_0943.jpg

Dốc này thẳng đuột nhưng tun hút như bạn thấy đó, chắp thêm đôi cánh là mình có thể bay ra tận biển Đông:

https://2.bp.blogspot.com/-5SQF0VX4SOk/T2BCUisrdqI/AAAAAAAAcfY/xp5dR7Dizmw/s1600/IMG_0944.jpg

Cuối dốc là một cua gắt, rồi cảnh này hiện ra: Sương mù ở chân núi à?:

https://3.bp.blogspot.com/-0OoBcid2_60/T2BC0O0Sx-I/AAAAAAAAcfg/D4rcST3Ifkw/s1600/IMG_0947.jpg

Vài giây sau là mình nhận ra chốn này: đây là cái dốc quái mà hôm qua nghiêng đến mức xăng không xuống, xe tắt tịt. 'Nửa kia' ngồi sau cũng nhận ra, buông máy ảnh và ôm cứng - thấy ghê quá mà. Nhưng thật ra dốc nào cũng như dốc nấy, cái nào cũng khủng cả, trên Sơn Trà:

https://3.bp.blogspot.com/-QSDEmlhu82U/T2BDMR-af-I/AAAAAAAAcfo/yk7roWiiu9U/s1600/IMG_0950.jpg

Mình cũng nhận ra điều khác: chả phải sương mù - mờ mờ ảo ảo là đo bên trái là công trình, và họ đang... xay đá, trời hỡi!

Trở lại đường Hoàng Sa, chạy về trong ráng chiều. Phía xa xa là tượng Phật Bà Quan Âm của chùa Linh Ứng:

https://3.bp.blogspot.com/-o2EvQ2_84ZQ/T2BEUF8lrkI/AAAAAAAAcfw/HlP6KthTzYk/s1600/IMG_0951.jpg

diengiadung
27-03-2012, 16:47
Người Đà Nẵng hầu hết xuất thân từ Quảng Nam do ngày xưa Đà Nẵng cũng chính là là Quảng Nam. Nhiều người cho rằng tiếng Quảng giống hệt tiếng Đà nhưng giọng phát âm thì lại khác. Giọng nói của người Đà Nẵng mang một tính đặc thù do quá trình giao thoa văn hóa với cả miền Bắc và Nam. Không tao nhã và nhẹ nhàng như giọng Bắc, không nhấn nhá như giọng Nam. Giọng người Đà Nẵng mang tính trung gian, "ăn to nói lớn" - vô tư và nghe rất "thẳng".

Xem như hôm nay đi suốt nguyên ngày. Nhưng chưa hết, về tắm rửa xong, bọn này lại xách xe đi:

https://2.bp.blogspot.com/-Ix2uuUHn1k4/T2BE-tFqX4I/AAAAAAAAcf4/FHMtEkPFQCA/s1600/IMG_0961.jpg

Dễ hiểu vì nơi đây là điểm dừng chân của cả người dân Bắc bộ và Nam bộ, là nơi hội tụ bao nhiêu tinh hoa của cả đất nước dù không phải là tất cả. Giọng nói từ chị bán hàng hôm qua cứ ngợ như còn bên tai khi bọn mình hỏi đường "Anh đi mô thì đi đi tề"... nghe sao mà thân thương lạ!

Chạy qua trung tâm thành phố, quanh quất hỏi chổ mua pin máy ảnh. Anh bảo vệ trong Thế Giới Di động chỉ qua đường Nguyễn Văn Linh. Theo hướng chỉ thì cũng tìm ra chổ: cái cửa hàng khá lớn bán toàn vật tư nhiếp ảnh - vậy là mua cặp pin Camelion 75k để có thêm pin sơ cua. Sẳn dịp, bà xã hỏi anh chủ hàng ăn nào có món cao lầu ngon - anh ta nhiệt tình chỉ liền.

Quán ở đây: rẽ bùng binh, vào Hoàng Diệu - quẹo Lê Hồng Phong, thấy nhà hát tuồng thì chạy qua một tý...:

https://1.bp.blogspot.com/-bGzMEuulI8A/T2BFWhCOJJI/AAAAAAAAcgA/8ZMrIvEhNFg/s1600/IMG_0963.jpg

Bọn mình chưa bao giờ đến Hội An nên cũng chưa ăn cao lầu nên không biết chất lượngthế này có ngon khong. Tuy nhiên bao tử bảo rằng ''ngon" = dzị là ngon, giá 25k/tô, có bảng giá rạch ròi trên vách:

https://1.bp.blogspot.com/-6LnOQsx6U4A/T2BFjSh0U4I/AAAAAAAAcgI/2mfH81dOdeM/s1600/IMG_0962.jpg

Lại trở xuống đường Lê Duẩn định ghé công viên cầu sông Hàn, chợt thấy tiệm Chè Cung Đình, vậy là nhào dzô!
12K/ly, chè đủ loại, rất chất lượng, cũng có bảng giá rõ ràng - không cần so đo:

https://3.bp.blogspot.com/-ssqQ6q8-T_s/T2BFsuEfzwI/AAAAAAAAcgQ/rxD8KaH4A7M/s1600/IMG_0965.jpg

No nê, chạy qua cầu và tấp vô công viên ven sông ngồi thả hồn theo sông nước. Đêm cuối tại Đà Nẳng, sáng mai bọn mình sẽ hướng về phía Tây đất nước: Thạnh Mỹ.

https://3.bp.blogspot.com/-aFIOBY5a3Pc/T2BFzE78sxI/AAAAAAAAcgY/JxAtjVsDLRY/s1600/IMG_0978.jpg

diengiadung
28-03-2012, 11:34
Tạm biệt Đà Nẵng, Tây tiến!

Hai ngày tại Đà Nẳng qua nhanh chóng (thật ra, khi mình xuống bến xe Đà Nẵng cũng đã 9h sáng rồi). Sáng hôm nay phải rời thành phố này đi Thạnh Mỹ. Tuy nhiên, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi nhưng Đà Nẵng đã tạo rất nhiều ấn tượng với bọn mình.

https://3.bp.blogspot.com/-rvGmvfTsvBo/T2KAcwfCkkI/AAAAAAAAcks/uQnxJFtgjfo/s1600/IMG_0986_fhdr.jpg

Sớm đầu ngày, đi bộ lơn tơn ra bãi biển đón bình minh. Khá nhiều người thành phố đang tập thể dục, tắm sáng dưới bãi trong không khí trong lành. Nhìn ánh dương, mình nghĩ hôm nay sẽ là một ngày nắng tốt. Mà tốt thật: nắng cả ngày, suốt đoạn đường từ Đông sang Tây.

Khu nhà có hotel nơi bọn mình ở, dẫy thứ nhì. Xem ra nơi này chắc vừa quy hoạch, còn nhiều đất trống:

https://3.bp.blogspot.com/-j7833kCfGOM/T2KBcVzHX4I/AAAAAAAAck0/nzqpe9sFM9Q/s1600/IMG_0990.jpg

Vẫn còn quá nhiều chốn đẹp tại đây mà bọn không đủ thời gian tìm đến.
Ví dụ như:
- Bà Nà: Bà Nà là một dãy núi thuộc huyện Hòa Vang cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam, cao 1.487 m so với mực nước biển. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 17° đến 20°C.

Trở về ghé quán bên cạnh làm tô bún bò, giá 20k - thứ này mắc hơn mì Quảng, thị bò mà. Rau xanh kèm theo rất ngon: tươi rói, lại nhỏ rí trông như rau mầm:

https://3.bp.blogspot.com/-cxEr_r_h6LM/T2KBy277KxI/AAAAAAAAck8/KYb_-x6hgas/s1600/IMG_0996.jpg

KDL Bà Nà – Suối Mơ cách trung tâm thành Phố Đà Nẵng 35 km, để đến Bà Nà chỉ mất khoảng 30 phút đi xe. Tại đây, du khách sẽ được cảm nhận bốn mùa riêng biệt trong một ngày: sáng - Xuân, trưa - Hạ, chiều - Thu, tối - Đông với không khí thoáng đãng, trong lành mát mẻ. Do vậy, Bà Nà được coi là một Đà Lạt của Đà Nẵng và được công nhận là khu dữ trữ thiên nhiên.

Một góc của phòng mình tại Đại Dương hotel. Tiện nghi đầy đủ từ TV cáp, ĐT, wifi, tủ lạnh, máy lạnh, nước nóng, salon, tủ...
Nói chung là vừa ý với giá 250k/ngày vì rất sạch sẽ - chơi sang 2 ngày đầu, he he...:

https://2.bp.blogspot.com/-tUZ3iQpirJA/T2KCYs1a30I/AAAAAAAAclE/2qoGMohkdtw/s1600/IMG_0998.jpg

Rời nơi nghỉ theo đường Trường Sa ven biển. Hoàng Sa, Trường Sa... Hai cái tên đảo thân thương trong lòng người Việt nơi này có đủ - cũng như tại nhiều thành phố khác. Hai đảo giữa biển Đông không thể tách rời khỏi VN.
Phía xa là cụm núi Ngũ Hành Sơn nhưng không thể ghé với tư cách 'cỡi ngựa xem hoa':

https://2.bp.blogspot.com/-KCjdKbsOQAo/T2KHsI5hSyI/AAAAAAAAclM/sNmlsxqG52g/s1600/IMG_1001.jpg

Từ khi Bà Nà được giao cho một CTy du lịch lớn khai thác: Bà Nà đã được đánh thức và tái tạo vị thế thị trấn du lịch và nhanh chóng trở lại ngôi vị của một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh thành phố Đà Nẵng.
Tuyến cáp treo được hình thành, đường lên núi được mở rộng... nhưng đây cũng là thời điểm kết thúc sự ham muốn khám phá của người... ít tiền hoặc người thích phượt...

Nhầm đường một tý nhưng vẫn đi đúng hướng: Đây là ngôi chùa Bà Đa, lớn đẹp... nằm trên đường Tiên Sơn. Chạy thêm một đoạn nữa sẽ qua cầu cùng tên:

https://1.bp.blogspot.com/-ImQHeeCAbYk/T2KIv1enDaI/AAAAAAAAclU/9XHCY-86wis/s1600/IMG_1009.jpg

diengiadung
28-03-2012, 11:38
Cầu Tiên Sơn đây - Một trong 5 cây cầu bắt ngang sông Hàn, chua tính cầu Rồng đang xây dựng. Giao thông TP thật thuận tiện nhỉ?:

https://1.bp.blogspot.com/-RmCeBp4-CCU/T2KJqCwwSuI/AAAAAAAAclc/A7eiUvt7IRY/s1600/IMG_1011.jpg

Đường lên Bà Nà được mở rộng nhưng xe gắn máy không được phép lên, du khách lên đỉnh phải thông qua cáp treo và chi phí cũng không hề ít (300k/người). Thành công hay thất bại của KDL thì mình dám đánh giá, chỉ biết rằng Bà Nà Hills rất vắng khách - hiếm khách nào ở quá 1 ngày vì họ than... quá buồn, quá vắng.

Khung cảnh trên đường Cách Mạng Tháng 8:

https://3.bp.blogspot.com/-eHaamnbWM9c/T2KKiZJGJ8I/AAAAAAAAclk/sQEXtxKeyog/s1600/IMG_1014.jpg

- Ngũ Hành Sơn (còn gọi là Non Nước) chỉ cách nơi mình ở chừng 5km. Ngũ Hành Sơn bao gồm 6 ngọn núi: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Dương Hỏa Sơn, Âm Hoả Sơn và Thổ Sơn tượng trưng cho năm yếu tố của vũ trụ (Ngũ hành). Trong lòng núi có nhiều hang động đẹp, có rất nhiều chim yến sinh sống và nhiều chùa chiền cổ. Dưới chân núi còn có làng nghề đá Non Nước nổi tiếng. Bên cạnh là bãi biển Non Nước còn khá hoang sơ.

Cầu vượt Hòa Cầm phía trước, cách 2km. Cầu vượt này giúp luồng xe tránh giao cắt với QL1 chạy ngang:

https://3.bp.blogspot.com/-1WeoADtfZNw/T2KK6Tm63iI/AAAAAAAAcls/6PtyvJhIdgY/s1600/IMG_1017.jpg

Cạnh đó là những bãi biển đẹp, các di tích lịch sử như thành Điện Hải, đình Hải Châu, Cổ viện Chàm, đình Túy Loan, đình Nại Nam..., nhưng cái quan trọng là tiền và time trong kế hoạch đã hết.
Quan niệm của bọn mình là đã ghé những chốn đẹp thì phải thụ hưởng cho 'thỏa' chứ không chỉ 'Cỡi ngựa xem hoa' - không chí chạy ngang, chụp ảnh rồi đi, chưa đủ cái sự thấm nhuần cái phê của địa danh, vậy nên xin từ giã và hẹn lần sau vậy.

Qua cầu vượt rồi là đường Trường Sơn, đoạn khởi đầu của QL14B. Bảng thông báo ven đường cho biết còn cách địa phận huyện Đại Lộc 28km:

https://2.bp.blogspot.com/-OCeVx8ftUSk/T2KLfTflaXI/AAAAAAAAcl0/2yKOHjQHd8Y/s1600/IMG_1018.jpg

Trên đường này cũng có nhánh rẽ phải đi Bà Nà - Suối Mơ. Mình không đủ $ đi 'mơ' nên chạy thẳng:

https://3.bp.blogspot.com/-0sYPqO1Dj68/T2KL-ZODTZI/AAAAAAAAcl8/aQSuwf1lgsA/s1600/IMG_1022.jpg

diengiadung
28-03-2012, 11:42
Vậy là soạn hành lý, trả tiền và trả phòng cho cô tiếp tân khách sạn khá vui tính rồi vác cái túi choàng lên xe từ giả, hẹn lần sau. Lúc này mình cũng chưa nhận ra túi đựng gì mà nặng dữ vậy: căng cứng!
Do bọn mình ở khúc dưới này đường Trường Sa nên rời Đà Nẵng theo đường Hồ Xuân Hương > Cầu Tiên Sơn > Cách Mạng Tháng Tám > QL14B... là hợp lý nhất.

Ngã rẽ đi hầm đường bộ Hải Vân. Có khá nhiều nhánh rẽ dẫn vào hầm này, từ khi hầm thông xe thì đèo Hải Vân trở thành cung đường dành cho du lịch và... xe bồn.
Tuy nhiên, vào hầm phải trả phí:

https://3.bp.blogspot.com/-QO2BT_PrVI8/T2K1K-GvouI/AAAAAAAAcmE/G04SUseV4-g/s1600/IMG_1023.jpg

Mình nhầm ngã 3 này với ngã 3 Gò Cà... nhưng không sao cả: đường trong miệng, hỏi một tiếng là xong - xem ra còn nhanh hơn mở cái máy MID ra dò đường.
Mà hai nhánh này trong thật tế cũng cụng đầu vào nhau, rẽ phải xa hơn nhưng đều là QL14B:

https://2.bp.blogspot.com/-qpp2gpeAXL8/T2K2QE3DQYI/AAAAAAAAcmM/b-udFhF8w-U/s1600/IMG_1024.jpg

QL14B đoạn này qua khá nhiều cầu nhỏ bắt ngang kênh rạch - cống chạy, thưa xe nên chạy phẻ. Nắng nhưng không nóng nhiều:

https://1.bp.blogspot.com/-QmwJpb14Av8/T2K4DupCUYI/AAAAAAAAcmU/N-wI0eGw_gI/s1600/IMG_1028.jpg

Lại gặp ngã 3, đây là ngã 3 Ái Nghĩa - nếu rẽ phải là đi Thạnh Mỹ. Tuy nhiên từ thị trấn Ái Nghĩa vẫn có đường đi Thạnh Mỹ chạy cặp theo sông Vu Gia:

https://4.bp.blogspot.com/-aTm6q5ZVH2E/T2K5ZNtVZoI/AAAAAAAAcmc/jLR7vuWRYTY/s1600/IMG_1033.jpg

diengiadung
29-03-2012, 12:51
QL14B đoạn này qua khá nhiều cầu nhỏ bắt ngang kênh rạch - cống chạy, thưa xe nên chạy phẻ. Nắng nhưng không nóng nhiều:

https://1.bp.blogspot.com/-QmwJpb14Av8/T2K4DupCUYI/AAAAAAAAcmU/N-wI0eGw_gI/s1600/IMG_1028.jpg

Lại gặp ngã 3, đây là ngã 3 Ái Nghĩa - nếu rẽ phải là đi Thạnh Mỹ. Tuy nhiên từ thị trấn Ái Nghĩa vẫn có đường đi Thạnh Mỹ chạy cặp theo sông Vu Gia:

https://4.bp.blogspot.com/-aTm6q5ZVH2E/T2K5ZNtVZoI/AAAAAAAAcmc/jLR7vuWRYTY/s1600/IMG_1033.jpg

QL14B là đường nối từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đi về hướng Tây qua Đại Lộc, đến Thạnh Mỹ thì giao cắt với QL14 (bây giờ là đường Hồ Chí Minh).
Mặc dù QL14B đã được nâng cấp mở rộng nhưng có năm: vào mùa tết đến thì đặc nghẹt và kẹt xe nghiêm trọng. Quá tải chỉ đơn thuần là do người dân xa quê trở về đi tảo mộ tại Nghĩa địa Gò Cà, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang), nằm trên trục QL14B. Đây là một trong rất nhiều 'thành phố của thế giới bên kia' có khá nhiều trên cung đường mà bình thường thì khá vắng.

Cảnh vật hai bên thật thanh bình:

https://1.bp.blogspot.com/-pUKRfzAeYXs/T2K7G5vIdCI/AAAAAAAAcmk/G9WKaFgyU5o/s1600/IMG_1039.jpg

Vậy nhưng trên QL14B, bọn mình gặp khá nhiều nhóm người nước ngoài đấy. Họ cặp đôi đi trên những chiếc môto phân khối lớn, chạy theo chiều ngược lại - có lẽ đi từ đường Hồ Chí Minh, rẽ qua đây rồi hướng về Đà Nẵng. Tây họ 'phượt' xứ lạ không kém cạnh người Việt ta.

Đường ít xe nhưng cũng cần giữ đúng tốc độ, kẻo bạn sẽ gặp cảnh này...:

https://1.bp.blogspot.com/-xH42y43hjxQ/T2K7cmnBchI/AAAAAAAAcms/AlJZcLDHvok/s1600/IMG_1040.jpg

diengiadung
29-03-2012, 12:54
Từ khúc này trở đi, bọn mình qua một số cầu nhưng toàn là mang tên như 'Cầu Km **' - Lý trình **.

Một chút thông tin về Đại Lộc, nơi bọn mình sẽ đến:
Đại Lộc là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng. Phía Đông giáp huyện Điện Bàn, phía Đông Nam giáp huyện Duy Xuyên, phía Nam giáp huyện Quế Sơn, phía Tây Nam giáp huyện Nam Giang, phía Tây Bắc giáp huyện Đông Giang.

https://1.bp.blogspot.com/-bkK9rkzxm3k/T2K-T14CWxI/AAAAAAAAcm0/QjCH5sAR3ec/s1600/IMG_1043.jpg

Phía xa xa ngoắc ngoéo đường lên núi...:

https://4.bp.blogspot.com/-8MMtJhGMDB0/T2LD2YGduWI/AAAAAAAAcm8/3eRpcdRQTMk/s1600/IMG_1047.jpg

Do tiếp giáp với dãy Trường Sơn cao ngất hùng vĩ nên Đại Lộc có nhiều đồi, sông, hồ, khe, suối và thác nước thiên nhiên, phong cảnh hữu tình, thơ mộng, yên lặng và trong lành - có thể trở thành điểm đến cho du khách trong và ngoài nước.

Thành phố của thế giới bên kia...:

https://4.bp.blogspot.com/-8Gje_ynO2Ww/T2LFRtjImZI/AAAAAAAAcnE/_fQzhapXOUY/s1600/IMG_1051.jpg

Mình cho rằng Đại Lộc còn nghèo nhưng vẫn có tiềm năng trở thành điểm du lịch sinh thái, tuy nhiên phải cần một thời gian dài nữa.

Hồi dịp kỷ niệm 48 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2008) Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức gặp mặt các đơn vị quản lý và kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện và các đơn vị lữ hành của tỉnh Quảng Nam nhằm “hiến kế ” để phát triển du lịch.

https://3.bp.blogspot.com/-d8HPc862j5g/T2LZn-IbHXI/AAAAAAAAcnM/_DGev6zEq4Y/s1600/IMG_1052.jpg

diengiadung
29-03-2012, 12:56
Các danh thắng mà Đại Lộc đang sở hữu như Suối Mơ (Đại Đồng), Suối Thơ (Đại Quang), Khe Lim, Bằng Am, suối nước nóng Thái Sơn (Đại Hưng), hồ chứa nước Khe Tân (Đại Chánh), Suối Mát, Trại Lù (Đại Nghĩa), Đá Bàn (Đại Lãnh)...

https://3.bp.blogspot.com/-raySWRn2PWQ/T2LaAgF7HgI/AAAAAAAAcnU/VFJCEIA5elY/s1600/IMG_1063.jpg

Riêng suối Thơ, suối Mơ, Khe Lim nằm ngay trên đoạn QL14B bọn mình đang đi được địa phương tạo dựng đường vào. Tuy nhiên khai thác vẫn còn kiểu manh mún do thiếu vốn lớn, chính nhờ vậy mà Suối Mơ hay Khe Lim vẫn còn rất hoang sơ.

https://4.bp.blogspot.com/-JOncN3vLF4U/T2LaNu6r3hI/AAAAAAAAcnc/rqPIhzsA5cY/s1600/IMG_1061_fhdr.jpg

Đường tốt nhưng vắng, cũng cần cẩn thận vì đôi khi có cả một tiểu đội xe tăng như thế này nghênh ngang giữa đường:

https://4.bp.blogspot.com/-bT7BZNNVibs/T2LavD2cNGI/AAAAAAAAcnk/SeHWkcz4NU4/s1600/IMG_1065.jpg

Mình không đủ thời gian ghé đủ, chỉ chọn một nơi là Khe Lim.
Nếu bạn có dịp đi ngang đoạn này có thể ghé thăm thú một phen cho biết nhé: Các nhánh đường rẽ vào Suối Thơ, suối Mơ đều có bảng báo chữ trắng, nên xanh - đường đất thôi nhưng chạy ổn.

https://1.bp.blogspot.com/-eiTlYQ3uOA0/T2LbarxmU7I/AAAAAAAAcns/_kh-Nlcsxq4/s1600/IMG_1066.jpg

diengiadung
29-03-2012, 13:00
Đã đến thôn Vĩnh Phước thuộc Đại Đồng, Đại Lộc:

https://1.bp.blogspot.com/-rdlIMebCs-c/T2LbmFJIUCI/AAAAAAAAcn0/U_dH0Dwl0EA/s1600/IMG_1078.jpg

Để đến Suối Mơ (http://dulichgo.blogspot.com/2011/03/suoi-mo-ai-loc.html): Từ ngã tư Ái Nghĩa rẽ theo nhánh tây quốc lộ 14B khoảng 12km là bạn đã đến với khu du lịch Suối Mơ thuộc thôn An Định, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những điểm du lịch khá thú vị của huyện Đại Lộc.

Đây là cầu Hà Nha nối liền hai bờ Đại Lộc và Đại Hồng:

https://3.bp.blogspot.com/-iuYJeK7gL2g/T2LcfYy2SiI/AAAAAAAAcn8/rg0YeE8l1Mo/s1600/IMG_1081_fhdr.jpg

Con suối bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đại ngàn chảy vào sông Vu Gia được người dân địa phương đặt tên là An Định. Qua thời gian, con suối có vẻ đẹp thơ mộng và quyến rũ này được nhiều người đến tham quan, khám phá và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ mà huyền ảo của những ngọn suối, những hồ nước nên đặt cho con suối cái tên đúng với vẻ đẹp của nó: Suối Mơ.

Dòng sông êm đềm với hai bờ toàn là cát và cát. Mình nghe nói đứng trên cầu này có thể thấy Khe Lim - tuy nhiên tìm hoài không thấy, có lẽ do cây rừng che khuất hay mây mù che khuất:

https://2.bp.blogspot.com/-W2FYfjIx1qM/T2LdiXz9j_I/AAAAAAAAcoE/-lpVDgk1K5o/s1600/IMG_1086.jpg

Ảnh Khe Lim do một người quen đưa cho xem trước chuyến đi, có lẽ ở một góc cạnh khác:

https://4.bp.blogspot.com/-VeAIW8IjyOA/T2Lejvlwo6I/AAAAAAAAcoM/nnIbOEVScv8/s1600/53597811.jpg

diengiadung
29-03-2012, 13:04
Dù không thấy từ xa nhưng tại đây vẫn có những tuyệt tác khác của thiên nhiên:

https://4.bp.blogspot.com/-zOBGZRh7vwc/T2Le37uuKeI/AAAAAAAAcoU/j1wjCO3SOkc/s1600/IMG_1083_fhdr.jpg

Con đường dẫn vào Suối Mơ không quá gồ ghề. Chỉ cần vượt qua một con đường mòn nho nhỏ là bạn có thể nghe tiếng chào mừng du khách của thiên nhiên nơi đây: tiếng suối róc rách, tiếng chim muông ca hát líu lo... Suối Mơ không có những viên đá màu sắc sặc sỡ với những hình thù khác nhau mà chỉ là những tảng đá, những hòn đá xù xì, thô kệch sẫm màu thời gian.

Núi non trùng điệp một màu xanh:

https://2.bp.blogspot.com/-eFD-j0pKD8I/T2LfS0eqhyI/AAAAAAAAcoc/XhnMLX5C6Nw/s1600/IMG_1088_fhdr.jpg

Đại Lộc cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, với đền tưởng niệm Trường An (Đại Quang), chùa Cổ Lâm (Đại Đồng), miếu Thừa Bình, đình Không Chái, Di chỉ Gò Đình 1, 2 (Đại Lãnh , Đại Quang), tượng đài Chiến thắng Thượng Đức (Đại Lãnh), địa đạo Phú An - Phú Xuân (Đại Thắng)…

Qua cầu Khe Đá thuộc địa phận Đại Hồng:

https://4.bp.blogspot.com/-YJgnhdrp2t4/T2Lfgp98TdI/AAAAAAAAcok/x0vyB8Ae03U/s1600/IMG_1089.jpg

Làng quê Đại Lộc cũng đã nuôi dưỡng các làng nghề truyền thống, nổi tiếng như: trống Lâm Yên (Đại Minh), hương Phú Lộc (Đại Hòa), trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa Giao Thủy (Đại Hòa), đá mỹ nghệ (Đại Tân , Đại Chánh), chổi đót, chằm nón, làm hương, đan tre (Đại Thắng), mây tre đan (Đại Quang, Đại Đồng)...

Lúc này tắt tịt, không biết đã đến Khe Lim chưa. Mở MID ra xem bản đồ đã lưu sẵn: mình cho rằng gần đây lắm, chắc chắn là vậy:

https://1.bp.blogspot.com/-fWwJI4r71IY/T2Lf10y-ZfI/AAAAAAAAcos/0F0d7tidxTQ/s1600/IMG_1094.jpg

diengiadung
30-03-2012, 10:43
Uống ngụm nước rồi chạy thêm một đoạn xa nữa thì gặp trường Phù Đổng, vượt thêm một đoạn thì thấy tấm bảng ghi 'Khe Lim'...:

https://3.bp.blogspot.com/-r24DWbqdkhE/T2LgSzcnZmI/AAAAAAAAco0/hbwflWpDKBE/s1600/IMG_1097.jpg

Chạy thêm 100m thì thấy ngõ rẽ bên trái cùng tấm bản chỉ đường, nhưng bảng này chả ăn nhậu gì với Khe Lim cả.
Mình dừng xe, chận 2 người phụ nữ tầm tuổi 50 - người dân tộc... và hỏi.
Hai bà cho biết đúng là 'Khe Lim', còn Hà Nha là chiếc cầu lớn đã đi qua. Vậy là cũng đến được điểm cần đến, chỉ hơi tiếc là đã bỏ qua Suối Mơ.

https://4.bp.blogspot.com/-6iWTX0mQU1o/T2LgsTn5H5I/AAAAAAAAco8/uOSm5cvUewc/s1600/IMG_1101.jpg

Khe Lim của miền Đại Lộc

Thấy được ngõ vào rồi, bọn mình quanh đầu chạy vô. Con đường được đổ bê tông chắc chắn, rất tốt - thậm chí xe 4 bánh cũng có thể vào được... nhưng sẽ không có chổ trở đầu ra đâu nhé.

Ngõ vào thác Khe Lim - chạy vào một đoạn sẽ gặp nhà quản lý:
https://2.bp.blogspot.com/-axW_OzZ4SG8/T2Q5yq6w1VI/AAAAAAAAcrs/TjptMWw-3mk/s1600/IMG_1102_fhdr.jpg

Đi một đoạn thì gặp căn nhà có khoảng sân rộng với lối đi tiếp có cây sào vắt ngang. Đây là nơi quản lý thắng cảnh - mình 'trả tiền vé' cho 2 người, cả chiếc xe với chỉ 10k; bây giờ tha hồ vi vu vào đến hết con đường quanh co theo dòng suối, dài khoảng 1km.

Nhà "quản lý" sau khi mình đã vào trong và ngoái nhìn lại. Gọi là "nhà quản lý" cho xôm chứ trông như một căn hộ, chắc địa phương giao cho một gia đình nào đó trông chừng và thu tiền vé:

https://2.bp.blogspot.com/-FpIEFVvWmjg/T2Q6cbAikZI/AAAAAAAAcr0/mGCX8ibXIN8/s1600/IMG_1103.jpg

Trong này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót, đôi khi có tiếng vài loài thú nào đó kêu thánh thót trong rừng bạt ngàn. Chạy một đoạn, nhìn thấy 2 chiếc xe gắn máy dựng bên vệ đường, dưới kia là suối... nhưng chả thấy ai...:

https://4.bp.blogspot.com/-_RtWoDtjXug/T2Q7IrZtpsI/AAAAAAAAcr8/gLqsEgInVq8/s1600/IMG_1115.jpg

diengiadung
30-03-2012, 10:46
Khe Lim nằm ở địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; cách thị trấn Ái Nghĩa khoảng 20km về phía tây nam.
Từ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, theo con đường quốc lộ 14B khoảng 20 km về phía tây, du khách sẽ đến với thắng cảnh Khe Lim. Nhìn từ xa, thác nước như bức rèm thưa lúc ẩn, lúc hiện giữa núi rừng bao la.

Bất chợt nhìn thấy thấp thoáng thác phía xa xa...:

https://2.bp.blogspot.com/-CvF3XRQEihA/T2Q8NdCoveI/AAAAAAAAcsI/fpfsa6ObGGI/s1600/IMG_1157.jpg

Nói về cái tên "Khe Lim": Do vùng Lộc Vĩnh có nhiều khe, suối, với nhiều tên gọi khác nhau: có thể theo nhiều địa danh hoặc do truyền thuyết nơi khe hay suối chảy qua nên tạo ra các địa danh như: khe Hoa (có nhiều hoa); khe Dâu (có nhiều dâu dại), khe Tre (có nhiều tre trúc)...
Tên gọi Khe Lim hình thành cũng do bắt nguồn từ khe nước chảy qua nhiều địa phận mà ngày xưa có nhiều cây lim (gỗ lim).

Một số đoạn nhìn thấy dòng suối chạy theo con đường, nước trong vắt - một đàn cá bé tung tăng bơi lội trong làn nước leo lẻo:

https://2.bp.blogspot.com/-saGDKE07f5M/T2Q89Jg34eI/AAAAAAAAcsQ/u2wC4hPPFoc/s1600/IMG_1125_fhdr.jpg

Hết đường. Đây cũng là chốn thăm thú thắng cảnh Khe Lim. Dĩ nhiên là xe cứ vứt đại tại đó thoải mái, cũng chả có ai mượn tạm ngoài "thần rừng", nếu thần thích chạy xe Win:

https://1.bp.blogspot.com/-6f6aVfNmmjU/T2Q9lKA3MpI/AAAAAAAAcsY/E_kzzCgpWsg/s1600/IMG_1161.jpg

Nguồn của Khe Lim từ dãy núi Am Thông nằm trên đỉnh HIO-HIU có độ cao 882m so với mặt biển, chảy quanh co tạo thành dòng nước từ cao ngất đổ xuống nhiều tầng (nơi đây là thác Khe Lim) chảy qua địa phận của hai thôn: thôn 8 và thôn Đông Phước gặp sông Cái, sông Vàng. Từ đây hoà cùng sông Vu Gia xuôi về cửa Đại. Ngày nay, trên đỉnh thác nước ở Khe Lim vẫn còn dấu tích Chùa Am với những giai thoại dân gian huyền bí.

https://1.bp.blogspot.com/-SvgC4754OeQ/T2Q-QnB7xJI/AAAAAAAAcsg/nA1zc1i0taw/s1600/IMG_1144.jpg

diengiadung
30-03-2012, 10:50
Khe Lim đẹp không chỉ riêng ngọn nước từ trên cao đổ xuống mà cả toàn cảnh của nơi này nữa. Hai bên bờ dòng suối là những cánh rừng nguyên sinh yên ả với thảm động thực vật phong phú bao la xanh thẳm, quanh năm có nhiều hoa, lan rừng toả ngát mùi hương.

Dòng suối đây, dĩ nhiên nước từ thác Khe Lim trên kia. Nhưng đứng tại vị trí này thì không thể thấy thác được vì khuất trong những vạt rừng:

https://2.bp.blogspot.com/-Pz00iFT8KY4/T2Q-p2LoX9I/AAAAAAAAcso/XjMU9KJnqNo/s1600/IMG_1150.jpg

Rất nhiều hốc nước như thế này để bạn tắm. Mùa này khô, nước không nhiều - Tuy nhiên cái hốc này chứa vừa bà xã mình đấy: dòng nước vỗ vào lưng manh như vòi Massage để chế độ tối đa:

https://3.bp.blogspot.com/-mrfuBmobd9g/T2Q_Spj2a6I/AAAAAAAAcsw/6GRPOR5_EPg/s1600/IMG_1133.jpg

Khe Lim cùng dãy HIO- HIU sừng sững ở phía Nam, tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng hữu tình.
Khe Lim ngày nay đã có con đường xi măng rộng vừa đủ một làn xe với lớp bê tông dày 20cm khiến người tham quan có thể chạy xe gắn máy vào dễ dàng.

Không vực sâu, không nước xoáy. An tâm nên mình đễ nửa kia tha hồ vẫy vùng, còn ta thì băng ngang suối trên những hòn đá rồi trèo lên thêm một đoạn...

https://2.bp.blogspot.com/-5ZzWtS-j4QI/T2RAXekmpYI/AAAAAAAAcs4/jaEpBEm6ttg/s1600/IMG_1152.jpg

Đỉnh thác vẫn lấp ló qua những tán cây rậm rạp, liệu còn trèo lên được nữa không?:

https://2.bp.blogspot.com/-RamhjVNsrHk/T2RAtx1ruZI/AAAAAAAActA/T1MNfhitNl8/s1600/IMG_1135.jpg

diengiadung
30-03-2012, 10:54
Tuy nhiên: con đường dài hơn 1km này chỉ dẫn đến đoạn suối ngoài của thác: nơi có một hồ nước thiên nhiên trong vắt mà mát rượi giữa những tảng đá lớn nhỏ, khối to có thể nặng vài tấn - từ nơi này nhìm lên có thể thấy phần ngọn thác Khe Lim.
Còn muốn đến tận chân thác thì phải cắt rừng vài trăm mét nữa hoặc men theo dòng nước đi lên, đá lớn chồng chất và cây bụi nhiều: sẽ khá vất vả nên chỉ dành cho người có sức khỏe.

Lại theo những hòn đá vượt qua một dòng nước. Thò chân xuống thử: mèn ơi, mát lạnh đến tỉnh cả người:

https://1.bp.blogspot.com/-8y_0yqkZFAs/T2RBNPq7MbI/AAAAAAAActI/XnGSGdgozPg/s1600/IMG_1151.jpg

Vượt qua một ống dẫn nước bằng sắt của người địa phương, mình ngắm dòng tác trên kia. Ống này chắc lấy từ nguồn trên núi để cung cấp nước sinh hoạt cho thôn:

https://3.bp.blogspot.com/-32kb4YmxvQE/T2RB52eEnTI/AAAAAAAActQ/q_tucaXGq60/s1600/IMG_1142.jpg

Lại cố trèo qua vài tảng lớn nữa để có được góc nhìn tốt nhất. Trèo nữa thì... hổng nổi, đành chấm chỗ ngắm này thôi. Với nhiều tầng đổ: mùa mưa sẽ là tiên cảnh đấy, còn bây giờ là mùa khô nên nước 'hơi bị' ít:

https://2.bp.blogspot.com/-_JXoIF5DcuU/T2RCoDK_1gI/AAAAAAAActY/5gVHWS2Iht8/s1600/IMG_1160_fhdr.jpg

Máy ảnh lúc này báo pin yếu - nhưng không hề gì vì vẫn còn cặp pin sơ cua mua ở Đà Nẵng. Lại leo trèo trở ra, vốc nước rửa mặt cho sướng! Mát lắm, lại rất trong và không có vắt đỉa gì đâu nhé.
Vào ngày thường không có ai, bạn có thể tắm thoải mái cả tiên hay hổng tiên tùy ý, tha hồ thỏa thích với thiên nhiên.

https://1.bp.blogspot.com/-bTuLuvu_9-8/T2RDijn2tfI/AAAAAAAActg/1zQsbIHLwOI/s1600/IMG_1132.jpg

diengiadung
31-03-2012, 17:14
Gần 12h, bọn mình trở ra. Vẫn đúng phương châm "Chỉ lấy đi những tấm ảnh - Chỉ để lại những dấu chân".
Cây gác cổng bên ngoài vẫn đóng nhưng gọi một tiếng thì có chị gái ra mở ngay. Chào tạm biệt Khe Lim, bọn mình hướng về Thạnh Mỹ:

https://4.bp.blogspot.com/-87g9Jt813tk/T2REyqmDpNI/AAAAAAAActo/HuiDjAhG-oE/s1600/IMG_1179.jpg

Người địa phương còn cho rằng thác Khe Lim còn là nơi dự báo khí tượng nữa đấy. “Nếu trời đang nắng mà nghe tiếng ồ ồ rì rầm từ Khe Lim, ông bà cha mẹ liền nhắc ”Mai trời mưa” và ngược lại trời đang mưa nghe tiếng rầm rì ồ ồ từ Khe Lim thì họ cho biết ngày hôm sau trời nắng”. Không biết có thật không nhưng chắc chắm một điều là với các tầng đá dựng đứng tại phần đổ của khe: thác Khe Lim sẽ rất đẹp trong mùa mưa.

https://4.bp.blogspot.com/-gHvP1l2Pqw8/T2RE-2Ke0ZI/AAAAAAAActw/PPb5s2fAMOM/s1600/IMG_1183.jpg

Nghe nói vào những ngày lễ, tết hay ngày cuối tuần: nhiều du khách trong và ngoại tỉnh thường đến ngoạn cảnh, tắm suối. Đây có thể xem là một điểm du lịch lý tưởng cho một vùng trung du của Đại Lộc và Quảng Nam.

Ngó lên đỉnh núi khe Lim
Thác bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu.
(Ca dao Đại Lộc)

Các em đi học trên đường QL14B, đoạn thuộc xã Đại Hồng:

https://1.bp.blogspot.com/-UGY-0HEEBtQ/T2RIuv-xk4I/AAAAAAAAct4/N4YptZNravg/s1600/IMG_1187.jpg

Theo từ điển Wikipedia thì Sông Vu Gia là một sông lớn ở phía Bắc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Sông bắt nguồn từ vùng núi ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng Nam và ở phía Bắc của tỉnh Kon Tum. Phần thượng nguồn ở Phước Sơn được gọi là Đăk Mi, sông chảy theo hướng Nam lên Bắc. Khi qua địa bàn phía Đông huyện Nam Giang, sông được gọi là sông Cái.

Vượt cầu Khe Lim, chạy vài km sẽ lại vượt cầu - cầu sau là cầu 'Khe nước đỏ'. Tất cả những khe nước này sẽ đổ ra dòng Vu Gia chạy ven QL14B cả một đoạn rất dài:

https://2.bp.blogspot.com/-p1Qh50dSAdk/T2Rav25cr-I/AAAAAAAAcuI/HGNE0L-AIbY/s1600/IMG_1184.jpg

Tại đây, nó nhận một chi lưu lớn ở phía Tây (tả ngạn), đó là sông Giằng. Bắt đầu khi chảy sang huyện Đại Lộc, sông được gọi là Vu Gia và có dòng chảy theo hướng Đông-Tây. Sông Vu Gia chảy đến địa phận xã Đại Hòa ở phía Tây Đại Lộc thì tách ra làm hai dòng, một là sông Yên chảy lên phía Bắc hội lưu với sông Cầu Đỏ, một đi về phía Nam hội lưu với sông Thu Bồn.

https://2.bp.blogspot.com/-ZP2KBWL_ves/T2UnFhEUxGI/AAAAAAAAcw4/PAiYGWEgcEo/s1600/IMG_1201.jpg

Đầu năm 2001, sông Vu Gia tại địa phận xã Đại Cường, huyện Đại Lộc đã tạo ra một dòng chảy mới hội lưu vào sông Thu Bồn và chuyển gần hết lượng nước của mình qua dòng mới đó vào sông Thu Bồn. Việc này làm giảm lượng nước của phân lưu đổ vào sông Yên, và từ đó dẫn tới thiếu nước cho sông Yên và sông Hàn. Các ruộng luống ở phía Bắc Quảng Nam trở nên bị khô hạn trong khi nước mặn từ biển đã thâm nhập vào sông Hàn gây khó khăn cho việc khai thác nước sinh hoạt của thành phố Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Nam đã phải xây một con đập kiên cố để chỉnh dòng chảy của Vu Gia về như cũ.

diengiadung
31-03-2012, 17:19
Núi non thật trùng trùng, điệp điệp...
Thật may mắn là Đại Lộc còn giữ lại được khá nhiều diện tích rừng.
Theo hướng nhìn là Thường Đức ngày xưa:

https://2.bp.blogspot.com/-eFfJq9lHr68/T2RJ7SoQJfI/AAAAAAAAcuA/pfTu6Bxq-Rs/s1600/IMG_1192.jpg

Sông Vu Gia chảy trong địa bàn núi và trung du, do đó có nhiều tiềm năng thủy điện. Chính điều này cũng khiến hạ nguồn dòng Vu gia cạn kiệt nước vào mùa khô.

Thỉnh thoảng dòng Vu Gia lại lộ ra sát cạnh đường. Mùa khô, sông đầy cát:

https://4.bp.blogspot.com/-Y0JTGLsjyAM/T2Re8mWzlmI/AAAAAAAAcuQ/mmP3uuEO9LY/s1600/IMG_1204.jpg

Chạy đến khúc này lại nhớ chuyện "trúng quả" hàng trăm ký kỳ nam của một nhóm người chuyên tìm trầm tại địa phương, việc này làm chấn động cả một vùng.
Đại Lộc còn mênh mang những chỏm núi, những vạc rừng - vì vậy thi thoảng lại có tin nhóm này trúng "quả" bạc tỉ... Tuy nhiên chuyện trúng đậm hàng trăm ký, bán được hàng trăm tỉ đã tạo nên cơn sốt mang tên kỳ nam hồi tháng 6 năm 2011.

https://4.bp.blogspot.com/-5vRxR7a7cXE/T2RfQXBK9SI/AAAAAAAAcuY/iMkIgY17bu4/s1600/IMG_1207_fhdr.jpg

Chuyện trúng đậm có thể là tin vui với những người trúng tại địa phương nhưng tác hại cũng không kém: vật chất cám dỗ khiến già trẻ, lớn bé bỏ ruộng vườn khăn gói vào rừng tìm kỳ nam sa mỗi lần có thông tin trúng lớn kỳ nam tới mức lúc ấy: Cả làng quê chợt vắng lặng bởi vì chỉ còn lại người già ở nhà. Những quán cà phê ngày thường đông vậy, thanh niên từ sáng đến tối ngồi đồng ở quán thì nay chẳng thấy một bóng người.

Những chóp núi thoạt trông như Tây Bắc.

https://3.bp.blogspot.com/-3QHnR3VZNqA/T2Rfl5iTR2I/AAAAAAAAcug/90f-Wb2Xevo/s1600/IMG_1214.jpg

diengiadung
31-03-2012, 17:24
Một người trúng trầm kể, giữa tháng 4-2011, nhóm tìm trầm của anh Nguyễn Đườngcùng 2 người anh em gia đình trúng một cây dó bị chết mục giữa rừng sâu thuộc khu rừng địa bàn thị trấn An Khê (tỉnh Gia Lai). Số lượng kỳ nam mà nhóm này trúng được không biết bao nhiêu, nhưng nghe nói hàng chục ký, mỗi ký bán được 10 tỷ đồng.

Đường vẫn còn dài, nắng nhưng không quá nóng. Thi thoảng vẫn bắt gặp vài chiếc motô do "phượt Tây" chạy theo chiều ngược lại:

https://2.bp.blogspot.com/-DK4XITBDmHc/T2RgGlWjz5I/AAAAAAAAcuo/9tVCiioUutA/s1600/IMG_1225.jpg

Chuyến này, mỗi người trong nhóm chia nhau được 40 tỷ đồng. Vào đầu tháng 5-2011, anh Đường rủ thêm những người trong gia đình quay lại chỗ cũ đào tiếp và trúng thêm mỗi người 1,6 tỷ đồng.

Mót lần 3, anh Đường cùng gần 60 người là anh em họ hàng một lần nữa quay lại chỗ cũ để đào cội mót tìm kỳ nam. Sau chuyến này, mỗi người chia nhau được từ 180 - 230 triệu đồng. Làng xã lại êm cho đến ngày rộ ra cơn địa chấn trúng hàng trăm ký!

Bất chợt thấy cọc kilômét ven đường: Nam Giang: 3km. Thạnh Mỹ không còn xa...:

https://2.bp.blogspot.com/-j3sS7iba-tU/T2RgRs6KpgI/AAAAAAAAcuw/RD6QToqBemA/s1600/IMG_1228.jpg

Vượt con dốc khá cao, nhìn phía trước chả biết bên kia dốc có cái gì:

https://4.bp.blogspot.com/-2pvG7-4Zn_w/T2RizTpdXBI/AAAAAAAAcu4/mL9XcK--4Ck/s1600/IMG_1229.jpg

Lại ngẫm từ chuyện 'trúng' kỳ nam:
Có tiền thì hạnh phúc thật nhưng lần nào cũng vậy, trúng rồi, bán rồi là phải trốn ngay vì dân giang hồ khắp nơi tìm đến nhà những người trúng kỳ nam xin đểu, hăm dọa đủ điều. Cứ nhóm này vừa đi là nhóm khác đến. Đông quá, nên nếu không cho thì nó hăm dọa bắt cóc con khiến ai cũng lo sợ...
Cuối cùng chuyện trốn biệt xứ một thời gian xem ra là phương kế an toàn nhất! Vậy mới hay: có tiền chưa hẳn là đã sướng, chưa chắc đã thành tiên...

https://4.bp.blogspot.com/-TO2FxExPabc/T2RjM2tJJOI/AAAAAAAAcvA/Tl0bobuGTTA/s1600/IMG_1236.jpg

Khi cái cầu có chân cao ngất trời này hiện ra bên phải là mình biết đã đến Thạnh Mỹ rồi. Đây là cầu Thạnh Mỹ bắc ngang dòng Vu Gia, cũng là dòng sông gánh hàng đống thủy điện:

https://2.bp.blogspot.com/-rNdK4LB1Z4A/T2R5IPEKbmI/AAAAAAAAcvI/cVV0U8wmu9k/s1600/IMG_1242.jpg

nguyenhoangha
31-03-2012, 17:43
Từ Ái Nghĩa có đường TL chạy cặp theo sông Vu Gia nhưng đường cũng xấu bác ạ , gặp QL14B tại ngã 3 Hà Nha .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/IMG_3392.jpg

diengiadung
31-03-2012, 19:52
Từ Ái Nghĩa có đường TL chạy cặp theo sông Vu Gia nhưng đường cũng xấu bác ạ , gặp QL14B tại ngã 3 Hà Nha .
Đúng vậy đó bác, phần này mình cũng có đề cập đến ở trang 8. Trước khi qua cầu Hà Nha cũng thấy ngõ nhập vô của đường từ Ái nghĩa, mà đường xấu như bác nói - còn bên này tốt do người ta mới nâng cấp, vả lại cảnh vật cũng đẹp hơn do đi theo núi.
Thanks pác.

diengiadung
31-03-2012, 19:58
Cổng vào thị trấn Thạnh Mỹ, thuộc huyện Nam Giang:

https://4.bp.blogspot.com/--NlEJvnRFNk/T2R6S6ufXmI/AAAAAAAAcvQ/nbPMMg4Ew7c/s1600/IMG_1244.jpg

Thị trấn Thạnh Mỹ trước kia còn gọi là huyện Giằng. Tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) chả biết sao cũng có thị trấn Thạnh Mỹ, chả biết sao 2 nơi hoàn toàn khác nhau nhưng lại đặt trùng tên, kỳ nhỉ?

Thạnh Mỹ cùng sự "tìm chữ" của trẻ vùng cao

Đến Thạnh Mỹ, bọn mình chạy dọc theo QL14 tìm chổ trọ, thoắt thấy ngã 3 nên rẽ vào. Đường này chạy song song với QL ngoài kia, trong đó có chợ nhưng quá trưa rồi nên không con ai bán gì cả.

Cây cầu Thạnh Mỹ bắt ngang dòng Vu Gia. Theo hướng mình đi thì rẽ trái vào Thạnh Mỹ còn qua Cầu là đi đường Hồ Chí Minh đến A Sờ, Prao...:

https://1.bp.blogspot.com/-rPKVBsWD6g8/T2WM8SWlWcI/AAAAAAAAczQ/yNVRlNQG_us/s1600/IMG_1247.jpg

Cuối đường lại chạm mặt QL, mình chạy tới lui rồi ngang qua vài nhà trọ rồi tấp đại vô nhà nghỉ Lâm Dũng thuê phòng với giá 100k/ngày - có WC, TV, quạt máy, giường mùng...; nói chung là ok so với giá trên.

Thị trấn Thạnh Mỹ đây. Người ta tận dụng luôn các con lươn giữa đường để trồng... rau (các mớ rau này khá tươi tốt mới hay chứ!):

https://1.bp.blogspot.com/-HpH_AXsxYvw/T2WO6qXxOUI/AAAAAAAAczY/fvuGvgXTH1w/s1600/IMG_1256.jpg

Giấc chiều chạy ngược xuôi nhìn kỹ lại mới thấy cái thị trấn bé tý này có khá nhiều nhà nghỉ, có lẽ không dưới số chục. Tuy nhiên do ở đây chưa đầy 1 ngày nên quơ quào đại cho xong: chủ yếu là có chổ ngủ đêm - thời gian còn lại thì chạy lung tung, đâu có ở nhà.

QL14 chạy theo chiều dài thị trấn khá thưa người vao buổi trưa:

https://1.bp.blogspot.com/-_XI31fLNWKo/T2WcjDRpf_I/AAAAAAAAczg/GZZNqupCrlM/s1600/IMG_1249.jpg

Thạnh Mỹ - Bến Giằng là một thị trấn nhỏ thuộc huyện miền núi Nam Giang, chung quanh là các xã: Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ, Đắk Pring, Đăk Pree, La Dêê, Chơ Chun, La Êê, Đắk Tôi, Chà Vàl và xã Zuôih.

diengiadung
31-03-2012, 20:04
Thị trấn có con đường chính chạy dài là QL14 cùng đường nội ô chạy song song với hai đầu nối vào QL. Dân số thưa, đa số là người dân tộc Ve, Cơ Tu, Tà Riềng với một số người miền Bắc vào đây lập nghiệp.

Có bằng lái không mà chạy nhanh vậy cô bé?:

https://4.bp.blogspot.com/-FoGKK7N_WC0/T2Wdqph5rxI/AAAAAAAAczo/1Ndg9ulFPuw/s1600/IMG_1251.jpg

Có chốn ở rồi thì sau khi bỏ hành lý xuống, bọn mình chạy dọc theo đường chính kiếm bữa cơm trưa. Ghé vào một quán bên đường: đông nghẹt nhưng... hổng thấy ai ăn ngoài mình, họ chỉ uống... nước trà. Hóa ra đoàn người đang chờ xe khách sửa chữa tít đằng kia.
Gọi món: 30k/dĩa, ăn một lần chắc sẽ nhớ hoài. Nhớ là nhớ cái dĩa cơm thật vĩ đại - thịt sườn, thịt gà trên đó rất dai... Có lẽ do nguồn cung cấp là gà... rừng, heo mọi... rừng.

Dĩa cơm thật vĩ đại! Nói thật cả hai đứa mình ăn một dĩa cũng không hết nổi, nhất là phải gặm sạch những miếng gà và sườn khá dai kia:

https://2.bp.blogspot.com/-zBsHPaiuOac/T2WeCrGgrtI/AAAAAAAAczw/gDiIF6W-wKQ/s1600/IMG_1253.jpg

TT Giaó dục Thường Xuyên Nam Giang đây, các em đang lục tục vào lớp học buổi chiều:

https://1.bp.blogspot.com/-0r2lAT1fX00/T2Wei4FfRHI/AAAAAAAAcz4/fUr9YL9ICvU/s1600/IMG_1257.jpg

Luyện "răng hàm mặt" một hồi cũng xong được nửa dĩa, rau cải hết sạch nhưng những cục sà gườn (sườn, gà) thì cạp không xiết đành pó tay. Về chuẩn bị qua loa rồi khởi hành đi Prao.

Xả hành lý xuống rồi thì lại xách xe đi, bọn mình trở lại cầu Thạnh Mỹ hướng lên Prao - Bấy giờ đã là 13h55:

https://4.bp.blogspot.com/-S2zZ6dpSKM0/T2We59oDoeI/AAAAAAAAc0A/KQxNx9c_ZSk/s1600/IMG_1266.jpg

phuhung2501
01-04-2012, 00:52
Rất thích bài của bác này, tường thuật rất chi tiết, rất hay. Vừa coi có cảm giác như mình đang đi vậy.

diengiadung
01-04-2012, 16:31
Rất thích bài của bác này, tường thuật rất chi tiết, rất hay. Vừa coi có cảm giác như mình đang đi vậy.

Cảm ơn 'ý thích' của bạn. Có người lại khiếp vì... dài dòng, còn mình thì post cực vì quá chi ly - lại phải tìm hàng mớ thông tin bổ xung.
Mình tiếp đây.

diengiadung
01-04-2012, 16:35
Sông Vu Gia nhìn từ trên cầu: thật đẹp nhưng cũng là chổ 'bám' của vô số những thủy điện tại đây:

https://3.bp.blogspot.com/-aTG8yGXISmY/T2XJAr8xakI/AAAAAAAAc0I/hrZ7tgUy4Hg/s1600/IMG_1270_fhdr.jpg

Qua cầu Thạnh Mỹ rồi thì nơi này đã là con đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên: đoạn Thạnh Mỹ - Khâm Đức cũng có nhiều bảng khẳng định tên đường như trên.
Tên gọi đường HCM hay QL14 cũng không thành vấn đề gì, cái đáng chú ý là đoạn Thạnh Mỹ - A Sờ - Prao... này thật đẹp..

https://4.bp.blogspot.com/-ooaw3y69bFA/T2XLWWLWAMI/AAAAAAAAc0Q/hAe59JHxRvo/s1600/IMG_1278.jpg

Bạn có thấy cây đèn đường hiện đại bên đường xài bóng LED, năng lượng mặt trời không?
Có lẽ không nhiều và người ta chỉ đặt tại những góc cua quan trọng:

https://4.bp.blogspot.com/-ajmldzGshIs/T2XN4k25sRI/AAAAAAAAc0Y/E9JEmiK-Kl4/s1600/IMG_1280.jpg

Liên tục có những dốc từ 9 đến 10°, còn các cua vòng vo thì nhiều không kể xiết...:

https://2.bp.blogspot.com/-a1Zgq0o3gXg/T2XOldaK7AI/AAAAAAAAc0g/XZddd_Td3_E/s1600/IMG_1291.jpg

Dù địa phương còn nghèo nhưng tuổi trẻ Thạnh Mỹ, nhất là dân tộc Ve có truyền thống hiếu học. Tại thị trấn có khá nhiều trường: từ trường PTCS Thạnh Mỹ, Trường THCS Nam Giang, TT Giáo dục Thường Xuyên Nam Giang, trường tiểu học Thạnh Mỹ... Trong đó có trường PT Dân tộc Nội trú Huyện Nam Giang dành cho trẻ vùng cao học nội trú.

Gọi là 'đường' nhưng tại đây không khác gì 'đèo' cả. Vậy thì nếu chạy thẳng qua Prao đến A Roàng: đạo đanh 'Bà Lệch sẽ gọi là 'đèo' hay... 'siêu đèo' nhỉ?:

https://3.bp.blogspot.com/-wFuXV2UrHSI/T2XPLYvX0QI/AAAAAAAAc0o/yBKMtxS2p7s/s1600/IMG_1293.jpg

diengiadung
01-04-2012, 16:37
Mình mê cảnh núi rừng, khoái tỉ khi đi những con đèo - những cung đường thế này thường là niềm mơ ước...:

https://1.bp.blogspot.com/-GTAyvhJyuoI/T2XRIzp4moI/AAAAAAAAc0w/keaqwobXcmk/s1600/IMG_1301_fhdr.jpg

Công trường đang thi công, hạn chế tốc độ: 5Km/h. Tuy nhiên công trường đã xong từ thời tám hoánh nào rồi nhưng người ta quên gỡ bảng.
Thi công chắc là khúc 'rắn bò' phía trước.

https://2.bp.blogspot.com/-AxY_UC3mHFs/T2XSNZQJZ_I/AAAAAAAAc04/H6XCJRxrcgY/s1600/IMG_1307.jpg

Phía trên là đường dây 500KVA Bắc Nam. Chợt nghĩ lại lúc người ta thi công những đoạn băng núi băng rừng, chắc khó khăn trăm bề. Tuy nhiên đây là sự thành công lớn của cố TT Võ Văn Kiệt hồi ấy:

https://1.bp.blogspot.com/-pr1GbHXAirw/T2XS2E7ffrI/AAAAAAAAc1A/s8Z_xZ84eEs/s1600/IMG_1316.jpg

Khe Gát 490km. Đi thì ham nhưng giờ này, đường dốc này thì... đừng có mà mơ, he he...:

https://1.bp.blogspot.com/-ONM0AS2zdBQ/T2XT-poAdGI/AAAAAAAAc1I/4rC0lDf_f3Q/s1600/IMG_1319.jpg

diengiadung
01-04-2012, 16:40
Núi rừng xanh um, vái Trời cho in ít các ông lâm tặc để những cảnh này còn mãi. Chỉ ngại rằng lâm tặc cũng nhiều loại, thậm chí có khi dính đến cả kiểm lâm mới vô cùng nguy hiểm:

https://1.bp.blogspot.com/-pf3CKwLwIx0/T2XUavRod5I/AAAAAAAAc1Q/Ho53rOTPC0w/s1600/IMG_1327.jpg

Núi rừng Trường Sơn mênh mông ngút tầm mắt:

https://2.bp.blogspot.com/-gk6MiNYz5kg/T2XVpMNwcRI/AAAAAAAAc1Y/2V3fsj8e4IM/s1600/IMG_1341_fhdr.jpg

Đang chạy thì giật mình vì bắt gặp chiếc 'xe tăng' này sừng sững sau một khúc cua. Dĩ nhiên mình phải né vì ông trâu nhà ta không cần biết luật lệ gì - vẫn đủng đĩnh dành quyền ưu tiên leo đèo:

https://4.bp.blogspot.com/-V252USQTmfg/T2XWCZmAk8I/AAAAAAAAc1g/A8MRfSU5Q9c/s1600/IMG_1360.jpg

Suốt từ Thạnh Mỹ đến đây mình chỉ gặp một vài chiếc xe và cũng chả có nhà cửa gì. Vậy nên xe hư, xẹp bánh hay hết xăng... là chuyện bi đát. Chính vì vậy mà các xe khách chỉ thích đi QL1, nơi có hậu cần tốt hơn.
Bọn mình không lo lắm vì cũng thủ phần nào 'đồ chơi, xăng cũng không lo thiếu vì Win chứa khá nhiều.

https://1.bp.blogspot.com/-m7h2sORHDEI/T2XWpJmyzzI/AAAAAAAAc1o/wO0DPE2kMuo/s1600/IMG_1363.jpg

diengiadung
01-04-2012, 16:44
Sau này về, mình còn biết được tại Thạnh Mỹ - Nam Giang còn có những khu vườn ở thôn Dung được người dân gọi là Vườn Ươm. Vườn Ươm không phải ươm mầm cây cỏ, mà ở đó bao lớp học sinh dân tộc vùng cao ngày tháng dài ươm mầm con chữ, nuôi ước mơ đổi thay cuộc đời.

Đẹp thì thích thật nhưng lúc này bắt đầu ép phê. Không phải vì mệt đâu, chỉ do con đường dốc cua nhiều nên tốn khá nhiều thời gian dù lúc nào ga cũng cao. Ga cao nhưng không nhanh được vì toàn phải trả số lại để leo dốc:

https://2.bp.blogspot.com/-5Sh7j5luaF0/T2XX1FYTShI/AAAAAAAAc1w/98PAeQVsf48/s1600/IMG_1370.jpg

Gặp thủy điện Sông Bung 5, một trong 'cả đống' thủy điện tại đây:

https://4.bp.blogspot.com/-xW-HrVwgCZU/T2XYlXFHJWI/AAAAAAAAc14/zIeK1CHXmPg/s1600/IMG_1379.jpg

"Vườn ươm" chỉ là những túp lều, đơn sơ tạm bợ, không cửa ngõ ở khu vườn ẩm thấp dưới những tán lồ ô - ban ngày ít bóng người vì các em đều đi học hoặc lên rẫy kiếm rau, ra suối bắt cá, tối mới về. Người ta không biết rõ có bao nhiêu đứa đến đây dựng lều nuôi chữ.
Chỉ biết Vườn Ươm bắt đầu có từ cách đây gần chục năm khi trường THPT Nam Giang được xây dựng. Con em đồng bào vùng xa về đây xin ở nhờ. Rồi dần mọi người quen gọi là Vườn Ươm. Mà nhà các em không phải gần đâu, thông thường phải cắt rừng năm bảy chục km mới về đến nhà.

Bên này cầu xây dựng, bên kia là lán trại công nhân:

https://3.bp.blogspot.com/-CGIY6xGmFKY/T2XY6O8MjzI/AAAAAAAAc2A/mn0UnHqpjgs/s1600/IMG_1380.jpg

Chạy vài cây số nữa thì gặp trạm trộn bê tông để xây thủy điện..:

https://1.bp.blogspot.com/-XdRgyM1c0lY/T2XZLPw4TBI/AAAAAAAAc2I/vte7GLp8xvc/s1600/IMG_1387.jpg

Vậy nên vườn nhà người này, người khác dần mọc lên những lán nhỏ với số lều trại càng ngày càng tăng. Lớp học sinh này ra trường, lại có các em khác...

diengiadung
01-04-2012, 16:48
Với các em trú tại 'Vườn ươm', mình nghe nói hằng tháng, gia đình gửi 20 kg gạo cho mỗi đứa, chỉ vậy thôi chứ không có gì khác. Mỗi tháng, bọn trẻ được nhà trường cấp 100 ngàn đồng theo chế độ. Các em thường rủ nhau lên rẫy, ra suối kiếm rau rừng, bắt cá, ốc về nấu ăn thêm.

Thêm đoạn nữa là nơi xay xát đá, cũng dành cho Sông Bung 5:

https://3.bp.blogspot.com/-RfBG5hdtzgE/T2XZdZXBHlI/AAAAAAAAc2Q/2RjixAzR0uM/s1600/IMG_1391.jpg

Theo thông tin từ hiệu trưởng trường THPT Nam Giang thì do trường không phải là trường dân tộc nội trú nên không có kinh phí. Ký túc xá (PT Dân tộc Nội trú Huyện Nam Giang) không đủ chỗ nên chỉ dành cho các em trong độ tuổi tiểu học.
Vậy nên các em lớn hơn đành ra ngoài dựng lều trọ học. Em nào khó khăn quá thì nhà trường vận động thầy cô giúp, nhưng cũng chỉ là cân gạo, cân muối mà thôi.

Lúc này bọn mình có bạn đồng hành trên một khoảng đường khá dài: hai chiếc mô tô chở ông và bà Tây đi cùng hướng. Vậy là vẫy tay chào hello; có lẽ hai 'phượt' ngoại thăm lại chiến trường xưa?

https://3.bp.blogspot.com/-KsFheucvk2Y/T2XZwWQxbnI/AAAAAAAAc2Y/Y826D7zx-6E/s1600/IMG_1393.jpg

Dẫu gì có xe song hành cũng đỡ cảm giác trơ trọi:

https://2.bp.blogspot.com/-recx8xlX0AM/T2XaaPkS4gI/AAAAAAAAc2g/lAFRcrpA-0w/s1600/IMG_1394.jpg

Lên dốc xuống đèo, hai chiếc mô tô chở Tây ba lô vẫn chạy, khi thì phía trước, lúc thì phía sau...:

https://3.bp.blogspot.com/-EAM9pO5bD28/T2ZqUDDrrrI/AAAAAAAAc3o/drUl9xekNWQ/s1600/IMG_1404.jpg

diengiadung
01-04-2012, 16:51
Rồi bắt gặp một mỏ đá, nơi người ta khai thác để làm thủy điện Sông Bung 5. Đất đá vương vãi cả đoạn đường, một vạt rừng phải chịu cảnh cày xới:

https://1.bp.blogspot.com/-wdgZKfeDMWY/T2ZqxTbmdEI/AAAAAAAAc3w/W7AY_n3TiLA/s1600/IMG_1406.jpg

Chiếc xe 'Tây' vẫn chạy phía trước với hai tài xế là người Việt ta. Đột nhiên họ dừng lại nghỉ, vậy là chỉ còn 'ta ba lô' vi vu trên cung đường vắng:

https://2.bp.blogspot.com/-0cOnr0OlDq0/T2ZrTeWgSLI/AAAAAAAAc34/iwiK5iAL3po/s1600/IMG_1401.jpg

Trước chuyến đi, bọn mình chỉ biết tại đây có trường nội trú Nam Giang của nhà nước; còn các thông tin về 'vườn ươm' thì về tới nhà mới biết. Do vậy bà xã cũng chỉ chuẩn bị chút quà mọn cho ít bạn nhỏ ở A Sờ, Bến Giằng (bởi thế nên túi treo xe cứng căng, nặng kinh khủng!). Ai ngờ chốn này còn có những bạn trẻ khó khăn hơn ngay cạnh nơi ở mà mình không hay.

Trụ cây số bên đường chỉ Km 473 - còn cách Đắc Rông 223km, sắp đến A Sờ rồi, Prao thì còn xa; phải thêm hăm mí cây số nữa:

https://3.bp.blogspot.com/-Th8ousu9YBM/T2Zr2f2CdXI/AAAAAAAAc4A/W0XImY8nRlY/s1600/IMG_1413.jpg

Tối về, thấy những cô cậu bé từ trong trường tụ họp ra đầy bên này đường để xem ké truyền hình của người dân, bà xã có dịp cho kẹo cho bọn trẻ. Thầm tiếc trong lòng với một chuyến đi miền cao, thật xa mà không làm được gì có ý nghĩa lớn lao hơn nhưng sức mình kém, đành chỉ vậy thôi.
An ủi một tý do bọn trẻ trong 'vườn ươm' đã lớn, cận tuổi thanh niên nên ý chí tự lo - tự sống rất cao. Âu đây cũng là môi trường rèn luyện thể chất tốt cho các em trước khi bước vào đời sống tự lập.

Những nẻo đường quanh co kiểu rắn bò, cũng không hề thấy bóng ai:

https://4.bp.blogspot.com/-MNuFj_6LdbY/T2Zs5KTevGI/AAAAAAAAc4I/J0-OcRkwVL4/s1600/IMG_1429.jpg

diengiadung
01-04-2012, 16:55
Không bóng ai là chuyện ở ngoài QL. Còn nếu gặp một con suối, một lạch nước: đi vào trong một đoạn có thể gặp người: các cô gái người dân tộc Ve hay Cơ Tu gì đó đang tắm suối.

https://3.bp.blogspot.com/-cxjkG56F0jQ/T2ZuZoC6WFI/AAAAAAAAc4Y/eSZBds_IU-o/s1600/IMG_1430.jpg

Chạy thêm vài cây số nữa thì gặp bảng 'Làng thanh niên lập nghiệp A Sờ - Quảng Nam" bên phải đường, có đường nhánh rẽ vào:

https://2.bp.blogspot.com/-sQ48zaYcErY/T2ZwOqD4mlI/AAAAAAAAc4g/MmQuqj4fWKk/s1600/IMG_1439.jpg

Thêm một đoạn thì "Đùng một phát" giữa chốn hẻo lánh: ngôi chợ TTCX A Sờ xuất hiện bên phải đường.
Nhìn xa xa thì trong đó có người, vậy là ghé lại nghỉ chân một tý:

https://2.bp.blogspot.com/-h_eX1auPVEs/T2ZtSLPBuGI/AAAAAAAAc4Q/j4-_cg6VaEg/s1600/IMG_1441.jpg

diengiadung
01-04-2012, 16:59
Thôn vùng cao A Sờ thuộc xã Ma Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam - thôn có đường Hồ Chí Minh (QL14) chạy ngang.

A Sờ có nhiều cây gỗ quý như huỳnh đàn, trắc thối (còn có tên gỗ sưa, sưa trắng, trắc)... , đây là loại gỗ quí, có mùi thơm, kỵ muỗi, gió độc và chỉ mọc trên đá vôi, có giá bán từ 100 - 200 triệu đồng/ m³ - những cây quý này có ở thôn A Sờ và các thôn lân cận của xã Macooih. Tuy nhiên ngày nay bị lâm tặc từ nhiều nơi khác đến khai thác cạn kiệt để xuất đi Trung Quốc - rừng vẫn còn đấy nhưng vẫn rất dễ bị xâm phạm và thu hẹp diện tích.

https://4.bp.blogspot.com/-livyxNkqSHw/T2hsr-S-QoI/AAAAAAAAc-4/w2aa0Q6Cij8/s1600/IMG_1457.jpg

Hồi năm 2001, nhà nước đã đầu tư 14 tỉ đồng (số tiền này khi đó khá lớn) xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp A Sờ nằm bên trục đường Hồ Chí Minh nối Đông Giang với Nam Giang trên diện tích 628ha.
Mục tiêu của dự án là giúp thanh niên dân tộc thiểu số lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế xã hội miền núi. Năm 2008, làng chính thức được Tỉnh Đoàn Quảng Nam bàn giao cho xã Ma Cooih và huyện Đông Giang quản lý.

Cả một ngôi chợ nhưng chỉ có 3 người bán hàng. Mình đang hỏi chuyện với các chị trong chợ TTCX A Sờ:

https://4.bp.blogspot.com/-8GSWvNDz4AI/T2htPp1Kd9I/AAAAAAAAc_A/qtm_BW-r8ro/s1600/IMG_1442.jpg

A Sờ cũng có ngân hàng và vài cơ quan gì đó nhưng... đóng cửa im ỉm:

https://4.bp.blogspot.com/-FA2SThbyTh4/T2huLiQBqtI/AAAAAAAAc_I/fcP-T9ugYM8/s1600/IMG_1443.jpg

Dự án đã đầu tư xây dựng cơ bản điện, đường, trường, trạm và hỗ trợ xây dựng nhà cửa cho đội viên. Vài năm sau, ngôi chợ khang trang A Sờ cũng hoàn thành gần đó. Lúc ấy lại có dự án thủy điện A Vương đang khởi công, hình ảnh một "phố núi A Sờ" sầm uất, nhộn nhịp từ người tứ xứ đổ về đây chủ yếu là công nhân thủy điện ngoài người bản địa.

Trường THCS Bán trú Trần Phú rất đẹp nằm ven lộ:

https://2.bp.blogspot.com/-dexFGIPAizs/T2huhxLSJiI/AAAAAAAAc_Q/gZlPQ-hGPB0/s1600/IMG_1446.jpg

Dạo đầu bán buôn cũng sầm uất, người mua lớp lớp vừa dân làng, vừa công nhân xây dựng thủy điện. Các dãy nhà toàn quán ăn, quán nhậu và tạp phẩm, chợ búa cũng xôm tụ. Những người chuyên giao hàng cho các nhà thầu thi công thủy điện cũng trở thành chủ nợ: cứ ghi sổ để cuối tháng nhà thầu trả tiền một lần...

Vậy nhưng công trình xong, nhà thầu rút đi thì các chủ nợ mới khốn khổ vì những món nợ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu chả biết đòi ai.

diengiadung
02-04-2012, 08:30
Bây giờ tại A Sờ, số hàng ăn còn lại đếm không hết đầu ngón tay, nhiều hàng quán dẹp tiêm đóng cửa. Những quán còn lại: may chăng cũng chỉ có dăm lượt khách vãng lai ghé vào uống nước, ăn cơm khi lỡ độ đường.

"Làm quen" với các em:

https://4.bp.blogspot.com/-App5J-3vv6k/T2hu8YSDPrI/AAAAAAAAc_Y/VvTsT_StG4Q/s1600/IMG_1449.jpg

Mấy cô bé người dân tộc gọi mãi không vào - nhờ các em trai trong này kêu réo mới hết ngần ngại, chạy vô.
Nhận xong đứng tụm năm tụm ba săm soi những chiếc áo mới.

https://2.bp.blogspot.com/-7TXv6IZroyM/T2hvajJboII/AAAAAAAAc_g/vhudJYt-hLM/s1600/IMG_1450.jpg

Chụp tấm ảnh kỷ niệm, xong thì bọn mình đi. Mong rằng các em sẽ học thật giỏi để sau này giúp ích cho A Sờ vươn lên:

https://1.bp.blogspot.com/-K5G1ZRwMuqk/T2hwUgEDGbI/AAAAAAAAc_o/UTj6Vind9Pc/s1600/IMG_1451.jpg

Chạy một đoạn, mình nhắm không đủ thời gian nên phải quay về.

https://3.bp.blogspot.com/-PuW34Vd0aU8/T2hwqzgkikI/AAAAAAAAc_w/X29f2J1r4wQ/s1600/IMG_1454.jpg

diengiadung
02-04-2012, 08:34
Làng Thanh niên lập nghiệp A Sờ lúc đầu bề thế với hơn trăm hộ (2008) nay chỉ còn 45 hộ ở ổn định, 14 hộ còn nhà nhưng không ở, số còn lại bỏ làng đi đâu không ai rõ. Ngay trung tâm của làng, ngôi nhà cộng đồng gắn biển: “Công trình sinh hoạt cộng đồng làng TNLN A Sờ” giờ trơ lại bộ khung, cỏ dại mọc kín lối vào. Mái tranh rách toác, gỗ phơi nắng mưa lâu ngày đã mục gần hết.

QL14 vắng teo. Nhưng "chết nhiều" theo kiểu các em nói là do chạy ầu, đụng xe hay lọt vực:

https://2.bp.blogspot.com/-uEgQzxR8wKE/T2hw8VrOdjI/AAAAAAAAc_4/DZ8GZ5cXi9g/s1600/IMG_1458.jpg

Nghe nói là làng có điện, có đường nhưng nước mấy năm nay không có một giọt. Dân bản xứ còn bám lại được chứ người từ nơi khác đến thì không chịu xiết. Hồi đầu, làng có nước tự chảy nhưng mưa bão hỏng hết, dân làng phải tự làm bể hứng nước mưa và chở nước suối về dùng.

Đường vào thủy điện A Vương. Các sông ở Tây nguyên lủ khủ thủy điện:

https://4.bp.blogspot.com/-M_vuYUsIw3c/T2hxQcRkWII/AAAAAAAAdAA/YkRh414uy4A/s1600/IMG_1478.jpg

Con đường đẹp như tranh vẽ:

https://3.bp.blogspot.com/-PBYyeSsC4O4/T2hx7Y-CF9I/AAAAAAAAdAI/JG5Fg4BBrn4/s1600/IMG_1486.jpg

Thoạt lên đây thì liên tục các dốc, giờ trở xuống cũng liên tục đổ đèo. Tuy nhiên tính thời gian: đi lâu hơn về, phần khác cũng do mình đã quen đường:

https://3.bp.blogspot.com/-DiHQzK0O-ks/T2hyKvuNkWI/AAAAAAAAdAQ/RlVpzEbt7P8/s1600/IMG_1487.jpg

diengiadung
02-04-2012, 08:36
Bây giờ thì nhiều ngưởi bỏ làng về xuôi, mở quán, làm công có thu nhập hơn nhiều. Thế mới hay: tạo dựng hạ tầng, nhà cửa cho làng đã khó, giữ dân ở lại còn khó hơn!

Núi non Trường Sơn trùng trùng điệp điệp:

https://1.bp.blogspot.com/-buY4RBW2778/T2hyTOMLFvI/AAAAAAAAdAY/kkbzardz124/s1600/IMG_1505_fhdr.jpg

Ngay chợ A Sờ cũng vậy, khi bọn mình ghé vào thì chỉ có đúng 3 chị phụ nữ bán hàng. Hàng hóa cũng linh linh, chất đầy trên các kệ nhưng hoàn toàn không có một người khách nào. Chợ rộng, nhà xa nên tối đến: các chị lại giăng mùng ngay cạnh sạp hàng - vừa ngủ vừa trông nom. Thi thoàng có xe công trình thủy điện Sông Bung 5 chạy ngang lại vẫy tay chào, miệng vui nhưng lòng buồn.

Những vòng cua uốn lượng của đường Hồ Chí Minh đoạn A Sờ - Thạnh Mỹ:

https://2.bp.blogspot.com/-ZNltRdzolEY/T2hyaZYAPcI/AAAAAAAAdAg/z0qO3hah7oc/s1600/IMG_1508.jpg

Nếu không có cua quá gắt thì tha hồ quay ngang trở dọc tìm cảnh đẹp, rất ít xe nên cũng không hề nguy hiểm:

https://3.bp.blogspot.com/-rMFUhVLpo88/T2hyjJINb6I/AAAAAAAAdAo/P771kh0w5WY/s1600/IMG_1509.jpg

Rất vắng nhưng vậy mới tuyệt vời:

https://4.bp.blogspot.com/-K01P-uVxwPM/T2hyqZ4Pl_I/AAAAAAAAdAw/IVWhc1s7U-A/s1600/IMG_1517.jpg

Ngồi nói chuyện một hồi rồi bọn mình từ giã các chị, chạy về hướng trung tâm thôn - chỉ cách chợ, nơi mình vừa ghé hơn 1km. Nhà cửa lưa thưa, quẩn quanh trên đường là vài đứa trẻ chạy chơi tung tăng. Bọn mình tấp lại ven đường, nhìn lên thấy tấm bảng "Trường mẫu giáo Hướng Dương" nhưng không có bé nào cả ngoại trừ anh bảo vệ - hình như có cô nào đó trong phòng GV.

diengiadung
02-04-2012, 08:42
Lúc này bà xã mở túi đem theo soạn đồ ra: bây giờ mình mới biết trong đó là toàn là kẹo và áo khoác, áo thun đủ kiểu. Cái thứ kẹo Albeliebe viên tròn tròn, beo béo vả lõm giữa tâm mà từ lúc mình còn ở tiểu học đã biết mùi vị rồi, bây giờ lại có nhiều vị khác là dâu và cà phê chứ không đơn thuần là caramel giống thuở vài mươi năm trước.

Thủy điện Sông Bung 5 trong nắng chiều:

https://2.bp.blogspot.com/-pgB7889j85E/T2hyyW1_drI/AAAAAAAAdA4/QZDpVhTxcWs/s1600/IMG_1529.jpg

Còn chuyện áo thì giờ cũng rõ: trước kia thắc mắc hoài: không biết sao 'nửa kia' đi chợ, cứ một vài hôm lại mua về một cái rồi lại tẩn mẩn săm soi - nhà không có con nít thì mua làm chi cà? Hèn chi túi treo xe kỳ này nặng kinh khủng dù áo quần bọn mình đem chỉ theo mấy bộ.

Một gia đình người dân tộc đi rẫy về. Lúc này mình thật sự tiếc vì không còn quà gì trong túi trong khi gia đình kia có hai đứa trẻ:

https://2.bp.blogspot.com/-k7MsP-Mqyf8/T2hzKCArFrI/AAAAAAAAdBA/-OqypAYOhTo/s1600/IMG_1536.jpg

Vào trường tặng thì ngại vì chỉ đem theo phân nửa (nửa kia còn để tại nhà nghỉ), hơi ít... so với cả trường đông. Vậy là quy tụ những em nhỏ gần đó lại cho quà. Đứa có túi thì nhét đầy kẹo, đứa không túi thì kéo vạt áo thun lên đựng, tiếng cười nói rôm rả cả góc đường làm các em hiếu kỳ đi ngang nhìn với ánh mắt tò mò.

Cái đẹp hiện diện khắp mọi nơi buộc mình phải dừng lại lia lịa để làm phó nháy - chỉ tiếc là máy cùi bắp:

https://2.bp.blogspot.com/-q_KSI5WxaQQ/T2hzcjas4bI/AAAAAAAAdBI/H5Own9jvhrw/s1600/IMG_1543.jpg

Bọn mình ngoắc, bọn trẻ cứ ngần ngại không dám vô nhận - phải nhờ đám trẻ trong đây gọi thì chúng mới bớt sự ngần ngại. Những chiếc áo khoác, áo thun được tặng cho mấy em gái, đám con trai được cái là không dám dành - chỉ nhận và nhơi kẹo.

Nhưng máy cùi thì cùi, vẫn ráng chộp tà la..., không đến nỗi tệ:

https://4.bp.blogspot.com/-cxr6WwBZ8JQ/T2h0P8fLh0I/AAAAAAAAdBQ/bF2qUxXtViM/s1600/IMG_1546_fhdr.jpg

diengiadung
02-04-2012, 15:43
Nói thật: trẻ A Sờ cũng không hẳn là nghèo, nghèo thật sự là những bản làng dân tộc ở sâu hơn chứ không phải ngoài QL14. Tuy nhiên để vào đó là cả một vấn đề, bọn mình thì không thể vì kém sức. Nhưng quà vẫn là sự thích thú của các em nhất là ở những nơi không được đầy đủ như thành thị. Món quà nhỏ nhưng các em rất vui, dĩ nhiên bọn mình còn vui hơn nhiều - 'Cho' để nhận lấy cái nhiều hơn cả sự 'nhận'.

https://3.bp.blogspot.com/-gA-Vif84fT0/T2h0fMJJApI/AAAAAAAAdBY/NZr_ZQBhy30/s1600/IMG_1565.jpg

Con đường phía trước tít dưới kia, nơi mà một chút mình sẽ đến trông như kẽ chỉ:

https://4.bp.blogspot.com/-mkU5u0Zq1qU/T2h0oEyyedI/AAAAAAAAdBg/cdrPsQzt01U/s1600/IMG_1568.jpg

Bấy giờ đã 3h20, phố núi nhanh tắt nắng nên mình vội bấm tấm ảnh với mấy em còn lại và đi. Nhưng bây giờ đi Prao , đi đèo Bà Lệch... như kế hoạch à? Đi Prao thì sẽ đến được vì chỉ còn cách mười mấy cây số. Nhưng dốc nhiều và đầy cua thế này thì chắc chắn khi về sẽ đi trong đêm!

https://4.bp.blogspot.com/-xMAXniPRG2M/T2h0wqvu7UI/AAAAAAAAdBo/tVqSGdqi3Fk/s1600/IMG_1554_fhdr.jpg

Nhớ khi nãy tán chuyện cùng bọn trẻ, một đứa nói "đường ngoài kia người ta chết nhiều lắm" - hỏi vì sao chết thì cu cậu trả lời "té xe, đụng xe".
QL14 dài thường thượt, dĩ nhiên ngang các khu dân cư thì có đèn đường - khoảng vô tận còn lại thì tối đen. Với đèn chiếc Win mà phải đi trong đêm đoạn đường này thì... Chẹp, kẹt quá! Vậy là bà xã thúc về, trở đầu xe lại thôi.

Đứng trên này, nhìn đường sẽ đến là tít dưới kia...:

https://3.bp.blogspot.com/-8zPqesnvqi8/T2h05B5G5CI/AAAAAAAAdBw/Uh6CMVISn5A/s1600/IMG_1578.jpg

Chạy ngang A Sờ, tình cờ bắt gặp lại nhóm trẻ gái vừa nhận được áo, bổng dưng nhận được những cái vẫy tay chào từ giã. Bất ngờ quá nên "nửa kia" cũng không chụp được khoảnh khắc tuyệt vời này với với những ánh mắt khó quên, những ánh mắt của trẻ vùng cao.

diengiadung
02-04-2012, 15:49
https://1.bp.blogspot.com/-xFi5xWwSpjk/T2h1WYBpjSI/AAAAAAAAdB4/sB-1EsbfDus/s1600/IMG_1582.jpg

Chiều tà, ánh nắng vàng vọt. Những đoạn bị núi che cứ tựa như muốn sầm tối. Hiếm hoi lắm mới thấy một chiếc xe gắn máy chạy ngược hay xuôi chiều.
Cái bao hành lý phía sau nhẹ tênh, chỉ còn trong đó mấy bình vá nhanh cùng chiếc bơm đạp. Mênh mộng giữa đất trời và rừng núi, tiếng xe máy vẫn đều đều...

Thấy thác hay hay nên dừng lại. Có dịp tán chuyện với 2 người địa phương: Một anh có giọng Bắc, anh kia người xứ Quảng:

https://4.bp.blogspot.com/-13v8uJyjpBs/T2h1fGaZuUI/AAAAAAAAdCA/1Lp2mkXfWDw/s1600/IMG_1603.jpg

Thác nhỏ thôi nhưng đẹp. Cung đường Hồ Chí Minh có nhiều thác dạng này do đường cắt ngang núi rừng mà - có rừng núi là phải có thác:

https://4.bp.blogspot.com/-fptqxTKyi3Q/T2h1-9eooaI/AAAAAAAAdCI/JNliX-SXXsw/s1600/IMG_1606.jpg

Những khúc cua vòng vo như rắn bò...:

https://4.bp.blogspot.com/-cuKNegT9F-Q/T2h2cKoe7tI/AAAAAAAAdCQ/GxK22Ob4sZ0/s1600/IMG_1611.jpg

Lại nhớ lời cậu bé khi nãy: "Ở đây đi học còn được tiền" - đúng vậy đó: nhà nước phải làm như vậy để khuyến khích các em đến trường.
Một vài trăm ngàn cho một trẻ, một tháng ở vùng cao? Hàng trăm trẻ trong bản, hàng ngàn thôn làng, hàng chục ngàn xã huyện, cả đống tỉnh thành trên cả nước: xem ra chi phí sẽ khổng lồ cho ngành giáo dục hàng năm.

Thiên nhiên kỳ vĩ...:

https://3.bp.blogspot.com/-dPPFifNAFjs/T2h2jTFf0xI/AAAAAAAAdCY/vXI1WQDe03I/s1600/IMG_1627_fhdr.jpg

Tốt cho trẻ nhưng cũng kỳ kỳ sao đấy: Nhà nước xây trường, cắm giáo viên để trẻ đi học. Còn trẻ "đi học" để có thêm tiền phụ giúp cha mẹ! Liệu có phương cách nào tối ưu hơn để nâng tầm tri thức cho những thế hệ trẻ vùng cao, cách nào để phát triển vũng chắc cho những vùng đất này?

diengiadung
02-04-2012, 16:04
Đây là chuyện quá tầm hiểu biết, mình pó tay. Nhưng điều có thể khẳng định: đây là một vùng đất tuyệt vời với núi rừng hùng vĩ cùng với những con người rất dễ thân thường, cho mình cảm giác nhơ nhớ khi rời xa.
Chưa hết đâu: hôm sau đến Thác Grăng, lại có dịp tiếp xúc với người Cơ Tu... Lại cho và nhận rồi lại nhớ, nhưng đó là chuyện sau.

Thật đẹp với những người yêu thích thiên nhiên hùng vĩ:

https://3.bp.blogspot.com/-EmNoDCA7XxE/T2h2sCCIZVI/AAAAAAAAdCg/XswkBuoEXPk/s1600/IMG_1628.jpg

Về nhà nghỉ thư thả một chút với vòi nước rồi lại đi. Chợ Thạnh Mỹ khá đông nhưng bán toàn gà, có lẽ giống gà dai dai mà mình đã ăn hồi trưa.
Chạy một đoạn thấy hàng cháo nên nhào vô; chị bán hàng vui vẻ, quán sạch sẽ, hứa hẹn cho một bữa ăn ngọn đây. Cháo gà, gỏi gà, bia..., cả thảy là 70k cho 2 người > giá tốt, chất lượng cũng tốt luôn.

https://4.bp.blogspot.com/-OjeqdWvrwTQ/T2h2_5lp51I/AAAAAAAAdCw/HkypdcilyWU/s1600/IMG_1635.jpg

Thạnh Mỹ kia rồi, chỉ còn một khúc cua cùng cây cầu cao cẳng...:

https://1.bp.blogspot.com/-0vZwhqSTFdI/T2h3HQ6ivoI/AAAAAAAAdC4/UO6Wy6aNoW8/s1600/IMG_1645.jpg

Trời sụp tối lại xách xế chạy loanh quanh, ngang trường bán trú dân tộc - nhìn vô 2 hàng tạp hóa thấy đông quá trời đông! Đây là các 'sĩ tử' nhí từ trong các bản làng xa về đây trọ học.
Vậy là lại chạy về nhà nghĩ lấy quà tặng... và còn dặn kỹ "ăn rồi nhớ súc miệng chứ không là hư răng hết đó nghen".

https://4.bp.blogspot.com/-4rBPAThYiYk/T2h3asQqEtI/AAAAAAAAdDA/Fc2XT90Vt5Y/s1600/IMG_1655+a_fhdr.jpg

Giờ tan trường tại Thạnh Mỹ của lớp trung học. Những cô bé thật tự nhiên, môi nở nụ cười tươi lại còn liếng thoắt "Chụp nữa đi cô...":

https://3.bp.blogspot.com/-OR4_Z3UOZkk/T2h3iZFoF_I/AAAAAAAAdDI/LCuZTTPfw3I/s1600/IMG_1660.jpg

Đêm êm đềm, xe vẫn vứt ngoài sân vì mọi người nơi đây cũng vậy, không hề mất.
Mai bọn mình lại đi Khâm Đức rồi...

https://1.bp.blogspot.com/-a7H3oqQUKio/T2h36mRYGQI/AAAAAAAAdDQ/7UeitoHWUTw/s1600/Untitled-1.jpg

diengiadung
03-04-2012, 07:12
Sáng hôm sau, nhẫn nha chả đây sớm làm gì vì nhìn qua cửa số thấy âm u, không thể có buổi bình minh đẹp để chụp ảnh tốt được. Nướng đến 6h30, bọn mình ra khỏi phòng hít thở luồng không khí sáng của phố núi.
Chiếc Win vẫn ngoan ngoãn đậu ngoài sân do Thạnh Mỹ xa lạ với nạn trộm cắp, điều này khá tuyệt với một thị trấn chưa giàu.

QL14 đoạn chạy ngang thị trấn Thạnh Mỹ: sáng trời còn mù sương...:

https://4.bp.blogspot.com/-_sW56M9VFTM/T2r2Q_J5eUI/AAAAAAAAdJs/oJBR2Q_zOpM/s1600/IMG_1664_fhdr.jpg

Lên xe, chạy một đoạn ngắn hướng về phía Bắc cốt ý tìm buổi điểm tâm sáng: bọn mình vào một quán phở mé phải QL14. Quán rất sạch, các ống nhựa đựng đũa và muỗng đều nằm trong các cặp lồng nhựa, nắp đậy kín. Tô sành kiểu trắng phau, không một vết bợn - đúng là 'Bát sạch ngon cơm". Mà tô phở cũng ngon thật, lại chỉ giá 20k, cà phê thì kêu quán sân vườn gần đó: giá 7k, cũng đậm đà mùi vị Tây nguyên, thơm ngát.

Tô phở buổi sáng giá 20k, rất sạch sẽ và ngon:

https://3.bp.blogspot.com/-o7qH_L4rIgI/T2r2_8mADGI/AAAAAAAAdJ0/YkrmcFiC7Vc/s1600/IMG_1666.jpg

Ngồi tán chuyện bên ly cà phê với vài người dân địa phương, mình dò hỏi về thác Grăng tại Nam Giang nhưng không ai biết (chắc ai cũng lo làm ăn chứ không có thời gian đâu mà đi chơi). Đây là thác nước mà bọn mình dự định sẽ ghé lại chơi trên đường về Khâm Đức, dĩ nhiên sẽ được ngắm luôn thác Bà hoàng Mô Ních nằm ngay trên QL14.

Trước nhà nghỉ Lâm Dũng, tối để xe từa lưa trong sân nhưng không mất mát gì. Nếu chạy thêm một đoạn nữa sẽ gặp nhiều nhà nghỉ khác nữa, đẹp hơn nhưng mức giá cũng chả cao (100k ~ 150k):

https://4.bp.blogspot.com/-G4yWyhGCyFs/T2r3jBjnC0I/AAAAAAAAdJ8/VRKBBPBwWMI/s1600/IMG_1663.jpg

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Giang - chạy ngang nghetiếng trống thùng thùng...:

https://3.bp.blogspot.com/-NhkO6H9NMow/T2r4kE_VoMI/AAAAAAAAdKE/17wkjXezwng/s1600/IMG_1674.jpg

Trở về nhà nghỉ soạn hành lý, chạy ngang trường PT Dân tộc Nội trú Huyện Nam Giang nghe tiếng trống thùng thùng... Mong rằng các em sẽ học tập thật tốt để sau này giúp Thạnh Mỹ giàu đẹp hơn.

diengiadung
03-04-2012, 07:23
Salon bằng gỗ để trong sân nhà nghỉ. Nặng chịch, đẹp - có lẽ cũng bộn tiền với người khoái đồ độc:

https://2.bp.blogspot.com/-JyGS6B_cRsY/T2r5HluElYI/AAAAAAAAdKM/08maXAy73-M/s1600/IMG_1679.jpg

Xách hành lý ra xe, nhìn quanh quất chả thấy chủ nhà nghỉ ở đâu để trả phòng. May mà tấm bảng bên ngoài có số ĐTDĐ: vậy là gọi cho ông một phát. Chỉ vài phút sau là thấy ông về, trả CMND rồi vui vẻ chào tạm biệt. Thác ông biết, đúng như một ít thông tin nhỏ mà mình thấy trên net nhưng có thêm thông tin sẽ dễ tìm lối vào thác hơn.

Con lươn trên QL14 chạy ngang thị trấn trồng đầy rau. Từng đoạn, từng khúc trông rất tươi tốt. Mà cũng ngộ, ở đây đất và rừng đầy dẫy, đâu thiếu chổ trồng trọt nhỉ?:

https://3.bp.blogspot.com/-RzUHexoqCdQ/T2r5irVy4UI/AAAAAAAAdKU/1W7D6W1iaFg/s1600/IMG_1686.jpg

Giã từ Thạnh Mỹ, một phố núi bình yên...:

https://3.bp.blogspot.com/-ZmM7yR7EQeM/T2r6OW2ljXI/AAAAAAAAdKc/KBhNsy7w3xY/s1600/IMG_1682.jpg

Ghé cây xăng tại Thạnh Mỹ đổ thêm 1L, sâm sấp gần đầy tới nắp. Đây là đổ phòng hờ rủi có sự cố gì đó hay nổi hứng bất tử thì có xăng mà chạy. Win đầy bình, bọn mình có thể chạy đến Khâm Đức, chạy tiếp TL14E ra Tam Kỳ, trở về phía Nam đến Quãng Ngãi cũng OK.

Đường vắng như bao cung đường vắng trên nẻo Trường Sơn:

https://4.bp.blogspot.com/-ehgg8r9gTVY/T2sRiPn3gnI/AAAAAAAAdKk/IOuUbcdDadU/s1600/IMG_1698_fhdr.jpg

Chuẩn bị đủ rồi thì lên đường. QL14 từ Thạnh Mỹ về Khâm Đức ít dốc cua hơn là đoạn đi A Sờ ngày hôm qua, ít hơn rất nhiều. Vả lại đoạn đường ngắn: chỉ tầm 15 cây số đi trong trời u u sương mù phủ núi thì chỉ một nhoáng là đến ngã 3 bến Giằng. Từ đây có 2 nhánh rẽ lớn: Một lên Tây Trường Sơn, qua nhiều rừng núi và bản làng, cuối cùng là cửa khẩu Đắc Ốc giáp giới Lào. Nhánh hai rẽ xuống phía Nam đi Khâm Đức.

diengiadung
03-04-2012, 07:26
Thi thoảng lại bắt gặp vài cô gái dân tộc sải bước trên đường, chắc ra rẫy:

https://4.bp.blogspot.com/-3-EL8fuzHZ8/T2sR9nXXsOI/AAAAAAAAdKs/EADuU_fjFT0/s1600/IMG_1701.jpg

“Cổng Trời” là địa danh có ở nhiều nơi dọc Trường Sơn, chỗ cao nhất trên những con đường qua biên giới Lào - Việt. Nhưng “Cổng Trời” ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) lại hấp dẫn nhiều người quan tâm đến quá khứ bởi lẽ, những con đường đến đây gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử - văn hoá của người Kinh lẫn người Cơ Tu, Giẻ Triêng trong lịch sử cận và hiện đại.

Sương mù vẫn phủ quanh các đỉnh đồi và núi chung quanh:

https://4.bp.blogspot.com/-myc_U1iundE/T2sSRcALB6I/AAAAAAAAdK0/FYenKl9FaKU/s1600/IMG_1702.jpg

Đường 13, nay là quốc lộ 14D kết thúc ở cửa khẩu Đắc Ốc trên độ cao 1.200 mét, sau khi vượt qua con đèo dài 20 km giữa những cánh rừng nguyên sinh ngút mắt. Người Pháp đã mở con đường 13 và lập ra căn cứ Bôt-xit (Đồn số 6) để khống chế cả vùng biên giới từ năm 1937.

Độc hành...:

https://3.bp.blogspot.com/-Se4chIbuevE/T2sSnTHPjSI/AAAAAAAAdK8/UWLKuHX-HlQ/s1600/IMG_1709.jpg

Thời chống Mỹ, Bến Giằng là một trong số những “toạ độ chết”, do nằm ở vị trí quan trọng về mặt quân sự. Nắm rõ vị trí chiến lược này, B52 liên tục rải bom xuống khu vực này sau khi phát hiện ra đường Trường Sơn đã mở, nhằm chia cắt không cho quân và dân ta vận chuyển hàng hoá, lương thực, vũ khí phục vụ chiến trường.

Cầu Pà Păng, ngắn thôi.
Chạy thêm cây số nữa lại gặp cầu Khe Trang:

https://1.bp.blogspot.com/-rqvhuDThmcs/T2sTKM9qaMI/AAAAAAAAdLE/3mGM6FYd08s/s1600/IMG_1710.jpg

Quân Mỹ đến Việt Nam đã tiếp tục sử dụng Bôt Xit làm bàn đạp và xây dựng thêm sân bay Chà Vàl gần đó, có thể sử dụng loại máy bay vận tải Dakota - C41 và trực thăng để thực hiện các cuộc hành quân chớp nhoáng đến vùng biên giới. Năm 1960, quân giải phóng đánh sập Bôt Xit và năm 1967 sân bay Chà Vàl bị tập kích và xoá sổ.

diengiadung
03-04-2012, 07:29
... gặp biển báo ngã 3 đường Hồ Chí Minh - QL14D, sắp đến Bến Giằng rồi:

https://1.bp.blogspot.com/-IZB39sRH0JY/T2sT8xussCI/AAAAAAAAdLM/XKuZYPxkJxM/s1600/IMG_1714.jpg

Năm 1973, Sư đoàn chủ lực 472 thuộc đường dây 559 của quân giải phóng mở tiếp con đường từ Dốc Thở đến Pà Rồng về hướng tây, nối Đông và Tây Trường Sơn với tỉnh Sê Công thuộc Nam Lào. Còn quân Mỹ đặt nhiều đồn bốt để kiểm soát và khống chế đường chiến lược Trường Sơn và vùng biên giới Hạ Lào.
Thế giằng co giữa một bên trang bị vũ khí hiện đại, bên kia là du kích quân: cuối cùng thì người Mỹ 'bỏ của chạy lấy người', huy động hàng chục trực thăng đổ xuống Coong Zêl bốc quân rút về xuôi.

Những nhân vật như bà Zơ Thị Nhâm, thầy giáo Blup Dzứ trong quyển nhật ký Chu Cẩm Phong giờ vẫn còn sống ở làng Đắc Ốc, như những chứng nhân lịch sử một thời chiến tranh khốc liệt.

Ngã 3 Bến Giằng đây - người ta cũng gọi nơi này là "Cổng Trời" của Nam Giang, nơi hợp lưu của của dòng sông Bung và sông Thanh:

https://2.bp.blogspot.com/-YoNIzzXUfpE/T2sVqmPymQI/AAAAAAAAdLU/ZUpB9vZ464k/s1600/IMG_1717.jpg

Cổng huyện Nam Giang, cần đó là trung tâm hành chính huyện:

https://1.bp.blogspot.com/-6BurnQOPyxE/T2sWYobQYEI/AAAAAAAAdLc/BGiN4vvShGI/s1600/IMG_1722.jpg

Ngày nay: khu kinh tế cửa khẩu đang chuẩn bị xây dựng. Một dự án khách sạn gần “Cổng Trời” nghe nói cũng đang được lên kế hoạch từ khi Đắc Ốc được nâng cấp thành cửa khẩu quốc gia. Riêng bọn mình thì nhắm tới thác: một cái thác mà chắc chả mấy dân Sài Thành được biết vì nó xa xôi, cách trở quá.

Cây cầu De Lattre của hãng Effel được đưa từ Đà Nẵng lên cách đây hơn chục năm để thay cho bến phà:

https://2.bp.blogspot.com/-BtGf7cBcvqg/T2sWslI-tfI/AAAAAAAAdLk/6CbeBZuumSA/s1600/IMG_1718_fhdr.jpg

diengiadung
03-04-2012, 13:43
Bắt đầu từ ngã ba Bến Giằng, làng Rô nổi tiếng trong thơ Tố Hữu trên đường Hồ Chí Minh là cây cầu De Lattre của hãng Effel được đưa từ Đà Nẵng lên cách đây hơn chục năm để thay cho bến phà cách trở.
Vậy nên có câu thơ:

Đường vùng cao đạp vai leo dốc
Tiếng sói tru đêm vọng âm hồn
Cọp gầm giữa cơn mê thảng thốt
Bên em K’ Tu ấm men nồng .

Nắng chang chang đường lên bến dốc
Qua sông Thanh nghiêng ngả thuyền cây
Ngẩng đầu mây và núi đá
Chân trần nát kiếp cỏ hoa.

QL14D chạy theo dòng sông này khoản 5km thì tách rời:

https://2.bp.blogspot.com/-1_XQOjLV4Dw/T2sXAaMTjiI/AAAAAAAAdLs/xKzMhBNgskY/s1600/IMG_1724.jpg

Qua khỏi trung tâm hành chính của huyện mới Nam Giang, nếu tiếp tục đi theo đường 14D sẽ qua các xã Tà Bhing, Chà Vàl, Đắc Ốc, qua các căn cứ xây dựng trong hai cuộc chiến tranh như Dốc Thở, Bôt Xit, thôn Ving, sân bay Chà Vàl suốt chiều dài 74 cây số. Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh chạy dọc hai bên đường cùng những thác nước, con suối, cầu treo bên những xóm làng người dân tộc Cơ Tu, Giẻ Triêng còn khá nguyên sơ.

Cây cầu treo có cột cao vút phía trái đường QL14D dẫn vào một thôn bản, dường như là A Roong:

https://4.bp.blogspot.com/-4jgylshHcwA/T2sYBaazpwI/AAAAAAAAdL0/3eV5JD1K_0I/s1600/IMG_1727.jpg

Bọn mình đến cầu Bến Giằng, ngay trước cầu là cái cổng lớn của huyện Nam Giang. Cạnh đó là nơi giao thủy của của dòng sông Bung và sông Thanh. Nước bên dưới không nhiều, đục ngầu một màu đỏ cam - màu đặc trưng đầy phù sa của vùng cao này.

Nhà Truyền thống Nam Giang, mới và rộng với cái cổng màu cam. Xem ra người địa phương mình thích màu cam, màu của vùng đất mẹ:

https://1.bp.blogspot.com/--_lM9vg6rqI/T2sZNugryeI/AAAAAAAAdL8/3MdIXTejhqI/s1600/IMG_1732.jpg

Hệ thống sông Bung nằm phần lớn trên địa phận H. Nam Giang, mặc dù mới vào mùa khô này đã ít nước với hai bên bờ nhô lởm chởm đá to đá bé, nhưng hiện tại có tới 4 dự án nhà máy thủy điện đang triển khai xây dựng và thiết kế cơ sở gồm Sông Bung 4, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Bung 2; ngoài ra còn có 7 dự án nhỏ đang xây dựng, thiết kế cơ sở, lập DA đầu tư như Sông Bung 4A, Sông Bung 3A, Chà Vàl, Đăk Pring 1, 2, LaÊe...

Đỉnh núi trông như một vết cắt của nhát dao khổng lồ. Nhưng bạn an tâm, đường tránh núi chứ không chạy lên đó đâu:

https://4.bp.blogspot.com/-qeyjlxaClVU/T2sZyTLkhBI/AAAAAAAAdME/vD5tYcbNZFo/s1600/IMG_1734.jpg

Các dự án thủy điện tại địa phương nhiều quá nên chính quyền địa phương và người dân rất lo lắng. Lo lắng thứ nhất, rừng phòng hộ sẽ bị mất nhiều hơn, rồi chuyện di dời giải tỏa, tái định cư. Lo lắng thứ hai, thủy điện nhiều sẽ làm thay đổi môi trường, sinh thái tại địa phương, hiện tại cũng chưa có một đánh giá nào về tác động của thủy điện đến vấn đề này cả.

diengiadung
03-04-2012, 13:47
Cái nhãn tiền trước mắt là khi nguồn nước ngày càng cạn kiệt, thời gian qua nhánh sông Đăk Mi chảy từ H. Phước Sơn về ngã ba Bến Giằng nhập với dòng Vu Gia vẫn được người dân và dư luận đổi tên thành “dòng sông chết” vì con đập ngăn nước của nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 đã chặn dòng, chuyển nước về sông Trường, đổ về hệ thống sông Thu Bồn.

Nhà cửa thưa thớt, đôi khi lại chợt thấy chái nhà sàn của đồng bào dân tộc:

https://3.bp.blogspot.com/-Q_F4_DypJOM/T2sak-QrqVI/AAAAAAAAdMM/35LwzNpgAkc/s1600/IMG_1738.jpg

Chuyện thủy điện gây thay đổi môi trường, thay đổi cuộc sống người dân, giết các dòng sông và thác... trước nay vẫn thế. Thêm điện cho quốc gia cũng tốt nhưng không thể đánh đổi bằng mọi giá.

Một nhóm người lớn lẫn trẻ con tò mò nhìn tụi mình chạy vô. Khi về sẽ ghé lại nơi này vì có quà:

https://4.bp.blogspot.com/-KXDj5tH-JFs/T2sbDInKGLI/AAAAAAAAdMU/KBLbw0wKpy0/s1600/IMG_1739.jpg

QL14D vẫn quanh co nhưng ít dốc. Nếu cứ chạy miết sẽ qua Lào luôn:

https://2.bp.blogspot.com/-u-4NM_NnXqw/T2sbe3hi5LI/AAAAAAAAdMc/TGkeg_p4TCU/s1600/IMG_1742.jpg

Qua cầu rồi là thấy ngay trung tâm hành chính huyện Nam Giang, từ đây còn đường mang tên là QL14D nối với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối lý trình km 74,4 tại cửa khẩu Đắc ốc (huyện Nam Giang) ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam - Việt Nam với tỉnh Xê Kông - Lào.

Thủy điện à? Đúng rồi, trong đó có các hàng trụ cao thế tua tủa... - Còn ai trồng khoai đất này chứ:

https://1.bp.blogspot.com/-3QDzXFnk4Bo/T2sb5r2V3BI/AAAAAAAAdMk/8ZoISvSsj1s/s1600/IMG_1745.jpg

diengiadung
03-04-2012, 13:52
Trước đây muốn qua sông Thanh phải đi thuyền độc mộc của người bản địa, còn ngày nay tại đây có cầu Bến Giằng qua lại rất thuận lợi nhưng vẫn gợi lại những ký ức xưa ngọt ngào những mãnh liệt đối với những cựu chiến binh. Đường từ đây sẽ chạy kè theo nhánh sông khoảng 6km với nhiều đoạn trơ trọi đáy vì thiếu nước.

Tới rồi đây: ngã rẽ bên phải kìa!
Nhưng không vì chả thấy 'trạm kiểm lâm nào cả. Phía trước là cây cầu, mình chạy qua...:

https://1.bp.blogspot.com/-82lS3s0m4Ko/T2scT_QlFiI/AAAAAAAAdMs/erLcLCNMRZA/s1600/IMG_1748.jpg

Như lời chỉ trước của anh chủ nhà nghĩ tối qua: mình cứ chạy và chạy thẳng tìm một nhánh đường rẽ. Chợt thấy vài ba cô gái dân tộc bên cạnh đường, bọn mình dừng lại hỏi: "Thác trong này còn xa không cô?".
Chím chím cười e thẹn, cô đáp: "Khoảng... 10km nữa. Mà một ký lô mét là bao nhiêu cũng... hổng biết nữa". Hi hi, vui thiệt nghen. Cũng phải vì nếu không chạy xe thường, các cô cũng không biết một cây số nó xa bao nhiêu.

Và chợt thấy "Kiểm lâm" mà các cô người Cơ Tu khi nãy vừa chỉ: Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Sông Thanh:

https://3.bp.blogspot.com/-hZm1KLrkWD8/T2sctz5d96I/AAAAAAAAdM0/xawbcBHjwAg/s1600/IMG_1755.jpg

Nhưng cô này cũng gút lại: "Cứ chạy thẳng đến khi nào thấy trạm kiểm lâm là đến" - A ha, vậy cũng có được cái 'mốc' để mà dừng lại, không chạy huốt. Đường vẫn đều đều, quanh co vài đoạn với một ít dốc cao - hai bên lưa thưa nhà. Thi thoảng lại gặp một căn nhà sàn lợp lá theo kiểu nhà Tây nguyên với vài nhóm phụ nữ và trẻ con đang vui đùa trước hiên.

Thác cũng không còn quá xa đâu...:

https://4.bp.blogspot.com/-TZ3k6PTmyMo/T2sdRpWcofI/AAAAAAAAdM8/tGTYj_XFvyQ/s1600/IMG_1756.jpg

Đoán chừng khoảng dăm bảy cây số thì mình gặp cây cầu nhỏ, bảng tên cầu phai mờ nhìn không rõ, hình như ghi là "Cầu Ba Giang - Km 6 - 843" - qua cầu rồi thì nhìn thấy "kiểm lâm" mà các cô nói là "Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh". Bà xã vào trong nhưng chả có ai. Hỏi chị phụ nữ tình cờ bắt gặp ở nhà bên cạnh thì chị nói chạy thêm 100m nữa là thấy đường vào thác, vậy là lại đi.

Đường nhỏ dẫn vào thác. nhỏ thật nhưng có bảng hướng dẫn đường bộ đấy nhé: đường cong

https://2.bp.blogspot.com/-8kZT9rBoYk8/T2sdz8f9NFI/AAAAAAAAdNM/9bq7dXdnSsA/s1600/IMG_1761.jpg

Đúng là chỉ tầm 100m là thấy ngã 3 với lối rẽ phải tráng xi măng kéo dài hút tới phía trong, khuất sau rừng và núi. Gặp một cậu bé ngồi trên cột cây số, mình hỏi xem đúng đường vào thác không thì cậu bé gật đầu. Vậy là chạy vô - con đường bê tông nhỏ chỉ chừng 2 thước ngang nhưng có bảng chỉ dẫn đường bộ đàng hoàng ở các khúc quanh.

diengiadung
03-04-2012, 13:58
Theo người dân tai đây: chỉ vài năm trước, đường vào phải vượt qua rẫy lúa, nương bắp, thậm chí có lúc ngang dọc qua suối. Thời ấy, đây là đoạn đường để lại dấu ấn nhiều nhất nơi du khách trong hành trình chinh phục tam thác Grăng bởi phải qua nhiều đoạn dốc, đường hẹp, ghềnh đá hiểm trở, vài đoạn phải qua những thân cây bắc qua suối làm cầu.

Giữa cái không gian trầm lắng tuyệt vời ấy, bất chợt bọn mình nhận thấy một lối nhỏ có hàng tay vịn bên phải, đến nơi rồi:

https://3.bp.blogspot.com/-tQQmI3AQdEE/T2seqNcS9DI/AAAAAAAAdNc/wBbl6RKhQIs/s1600/IMG_1783.jpg

Cực hơn nhưng du khách đến đây cũng không dễ bỏ cuộc khi trên đường vào thác đã được dân địa phương tạo sẵn những bộ ván dã chiến bằng thân cây, nhiều chiếc võng rừng bằng rễ cây tự nhiên làm những trạm nghỉ chân tiếp sức cho du khách. Có nhóm khách ngại lạc đường nên nhờ những đứa bé người Cơ Tu dẫn vào, những cô cậu bé ấy ngày xưa sẳn sàng giúp khách toại nguyện, xem như 'tiếp thị' với người phương xa một thắng cảnh quê nhà.

Xe thì chỉ chạy được đến đây, còn bây giờ đến nhiệm vụ của cặp giò.
Mình dựng xe qua mép đường, hành lý mặc kệ vậy, chỉ đem theo cái túi xách nhỏ chứa máy ảnh và nước - Đi nào bà xã ơi!:

https://3.bp.blogspot.com/-GpHv36gfNYo/T2sfPOsjgZI/AAAAAAAAdNk/oTdBTXfJ70o/s1600/IMG_1784.jpg

Bây giờ thì đã có đường bê tông dẫn đến thác: dễ dàng tham quan hơn nhưng cũng làm giảm phần nào cảnh "băng rừng lội suối" đầy hưng phấn để đến một thiên đường. Nhưng đến phía trong thì sao? Mình sẽ thuật rõ trong phần sau về con thác tuyệt vời này.

Nhưng kề cận thác rồi mà sao không nghe tiếng thác đổ nhỉ?
Ai mà biết được với xe "lô ca chân" thì thác vẫn còn khá xa, lại quanh co ngoắc ngoéo...:

https://3.bp.blogspot.com/-ViXqQ_dW1UA/T2sgHo5xBfI/AAAAAAAAdNs/tor-2XzR1Fg/s1600/IMG_1786.jpg

diengiadung
03-04-2012, 14:03
Thác Grăng giữa đại ngàn

Đến đây thì mình bỏ xe ven lộ nhỏ, bỏ cả túi hành lý treo xe tại đó rồi chỉ mang theo túi đeo vai chứa nước, máy ảnh... rồi theo lối đi lên thác. Đường bộ hành lên thác Grăng. Như mọi lần, mình vẫn vứt đại xe gần đó, cả hành lý luôn vì túi treo xe rất nặng.

https://4.bp.blogspot.com/-2nVsHg30oG0/T3qfuxcLrqI/AAAAAAAAeVU/styzNsEIXEc/s1600/IMG_1785.jpg

Lối đi được tráng xi măng, có tay vịn mé phải bằng bê tông chắc chắn. Càng ngày dốc càng cao nên được thay thế bằng những bậc thang - bên phải là vực có suối nước chảy ở dưới, còn mé trái toàn vách núi cheo leo phủ đầy cây rừng.

Những đỉnh núi đồi chung quanh vẫn phủ đầy sương - lúc này đã 8h30:

https://1.bp.blogspot.com/-16YS1bxXlbo/T2xgs3qlYzI/AAAAAAAAdQ0/NsPZhWtL_nA/s1600/IMG_1787_fhdr.jpg

Cây phía vách núi bị bật gốc ngã ngang đường nên mình leo ra hàng rào đi mép ngoài, mép này cũng bị lở - bên cạnh là vực sâu:

https://2.bp.blogspot.com/-CXmcRh7L_nQ/T2xhHfr6W1I/AAAAAAAAdQ8/pCEyyykJKsY/s1600/IMG_1789.jpg

Có những đoạn mé dương do vách núi lở nên đất đá phủ trùm lên hết cả lối đi, phải leo hàng rào ra mé ngoài. Có khúc lại lở phần taluy âm, phía trái thì bị cây rừng ngã ngang nên phải len theo mép vực chỉ còn hơn gang tay để đi tiếp. 'Nửa kia' chọn cách chui dưới gốc cây ngã cho chắc ăn vì mép vực mong manh... thấy ghê quá.

Khúc nầy bị tảng đá to pà kố lăn xuống dành hết lối đi nên bọn mình leo ra phía ngoài:

https://3.bp.blogspot.com/-mCQ1aM_HiSw/T2xh89an_RI/AAAAAAAAdRE/UXs38WCPAeA/s1600/IMG_1794.jpg

Qua vài dốc và những khúc quanh sẽ bắt gặp một ngã 3 - nơi này mình bắt đầu nghe tiếng thác đổ - cái tiếng ì ầm thân quen vang vọng giữa 3 phía toàn là núi đá và rừng như tiếng gọi của mẹ thiên nhiên. Lúc này các bậc thang bắt đầu đi xuống, xuống nữa rồi thác hiện ra trước mặt.

Thác kia rồi, trên dốc nhìn xuống thấy một phần hồ nước:

https://4.bp.blogspot.com/-YMjSVUDwrJA/T2xuKmMGGBI/AAAAAAAAdRM/SNEbpjWPZ_4/s1600/IMG_1796.jpg

diengiadung
03-04-2012, 14:07
Đây là thác Grăng thuộc thôn Pàxua thuộc xã Tabhing - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam. Tính từ quốc lộ 14D, chỗ khi nãy gặp cậu bé chăn trâu chạy vào đây khoảng 3 km.

Bao mệt mỏi đều tan biến, cuối cùng thì bọn mình cũng đến được nơi muốn đến:

https://4.bp.blogspot.com/-bm_dLIeQIXw/T2xuXVqd1JI/AAAAAAAAdRU/Ot85kRVn2Po/s1600/IMG_1800.jpg

Nếu tính từ ngã 3 Bến Giằng thì khoảng mươi cây số. Có người còn gọi là "Tam thác Grăng", riêng người dân tộc gọi thác này là Đạ G'răng - Theo giải nghĩa của dân bản địa thì chữ "Đạ" nghĩa là sông, suối, còn chữ "g'răng" trong thổ ngữ CaTu (Cơ Tu) có nghĩa là con cá chiên.

Từ trên vách đá cao, dòng nước chen qua kẻ đá tuôn chảy ỳ ầm xuống hồ nước bên dưới:

https://2.bp.blogspot.com/-DbdE7MuPNoM/T2xugR_YaqI/AAAAAAAAdRc/fvuY67ANvmY/s1600/IMG_1798_fhdr.jpg

Chuyện kể rằng ngày xa xưa đây là con thác đẹp chưa ai khám phá, ở dòng suối dưới chân thác có loài cá hiếm tên là cá grăng (cá chiên). Cứ mười mùa rẫy một lần, những con cá grăng đầu đàn khỏe nhất phải vượt qua ba tầng thác nơi đây để hóa thành cá thiêng. Chỉ có làm được điều ấy thì cá grăng mới tồn tại.

Năm ấy đến mùa vượt thác lại gặp cơn lũ trái mùa dai dẳng cả tháng trời khiến dòng thác trở nên hung dữ dị kỳ. Những con grăng đầu đàn dù đã vắt cạn kiệt sức lực nhưng không thể nào vượt qua thác dữ.. và chúng đã chết, xác cá grăng trôi đầy bên bờ suối.

Bâng khuâng ngẫm lại chặng đường mình đã đi qua...
Thường thì nếu không quá sức mình, có lẽ nơi nào trên đất Việt cũng sẽ đến được, nếu muốn. Lại nhớ những nhánh đường mòn trên đèo Hải Vân, hãy chờ đó..:

https://4.bp.blogspot.com/--AWVMkaaXT8/T2xuteuMK3I/AAAAAAAAdRk/b_QNSra51zA/s1600/IMG_1803.jpg

Từ hồ, một dòng suối nhỏ chen theo những kẻ đá lớn nhỏ chảy ra ngoài kia. Hai bên vách suối là cây cỏ um tùm:

https://3.bp.blogspot.com/-T4yTXpD23RY/T2xu2uMOEzI/AAAAAAAAdRs/P-1ikJ1kmwA/s1600/IMG_1806.jpg

Từ đó dân làng gọi tên thác này là thác Grăng và cũng từ đó loài cá grăng không còn tồn tại ở bất kỳ đâu trên sông suối miền thượng du nữa.

diengiadung
03-04-2012, 14:11
Một truyền thuyến giản dị mà bi tráng mang theo thông điệp về sự tồn vong của cộng đồng trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Ông Điền mình xem ra khoái tỉ! Giá có ai đó xô mình một phát lọt xuống hồ nhỉ:

https://3.bp.blogspot.com/-PjrZAOaSM44/T2xvBFymzmI/AAAAAAAAdR0/jKfvf5iLWsI/s1600/IMG_1831.jpg

Một màu xanh ngút ngàn của cây rừng vây quanh, hoàn toàn không một bóng người:

https://2.bp.blogspot.com/-vULppP052GE/T2xvKBtFGCI/AAAAAAAAdR8/zwvhQs2bvOg/s1600/IMG_1807_fhdr.jpg

Với tụi mình thì thác Grăng là một cụm thác ba tầng nên được gọi là tam thác. Con thác đang lồ lột trước mắt, người ta cho là đẹp nhất... chính là thác thứ 3 với độ cao chừng hơn mười mét (có thông tin cho là 30 mét) với nước từ trên đỉnh đá tuôn xuống gặp những vách đá lồi lõm nên tung tóe ra thành đôi ba dòng. Bụi nước li ti bay phảng phất mát rượi.

Mê mẩn bên dòng thác, còn bạn thì sao?:

https://4.bp.blogspot.com/-_GYLYIHtxyM/T2xvTvNfgPI/AAAAAAAAdSE/8JLrxeDo39w/s1600/IMG_1805.jpg

Dưới chân thác là một hồ nước lớn mát rượi và có thể tắm được. Nước tích trong hồ rồi tràn qua những khe đá lớn nhỏ tạo thành dòng suối chảy vòng vo qua chiếc cầu nào đó trên QL14D.

Ngắm đã rồi thì vào 'bài tập số 2": leo lên các tầng thác trên:

https://4.bp.blogspot.com/-kwWHjZOyqnw/T2xvs0SOi5I/AAAAAAAAdSM/LWBsGKx6n4o/s1600/IMG_1843.jpg

Nhìn dòng thác cứ ngỡ như mái tóc xõa tóc trắng trên những vách đá bám rêu với vách đá 3 bề xung quanh, rập rạp một màu xanh của những tán cây rừng. Đây có lẽ là nơi du khách dừng chân tham quan nhiều nhất trong những ngày lễ tết, còn lúc bọn mình đến thì chỉ có trời và đất thôi.

diengiadung
04-04-2012, 06:39
Nếu bạn có đôi chân dẻo dai có thể men theo đường mòn ngược lên về ngã 3 khia nãy rồi theo bậc thang leo sườn núi dốc đứng để mục sở thị vẻ đẹp của hai tầng thác phía trên.

Khoảnh đường dốc dựng, quanh co. Phía dưới nhìn lên chỉ thấy một đoạn ngắn, những đoạn kế tiếp đều khuất sau những khúc quanh hay tán cây rừng:

https://2.bp.blogspot.com/-XQbZj8uDgeE/T2xv4WUeXdI/AAAAAAAAdSU/YCBTFxZYnaE/s1600/IMG_1838.jpg

Những khúc ngoặc cheo leo bên khung cảnh tuyệt mỹ. Máy ảnh mình còi bép nên chụp thiếu sáng cứ ra màu đỏ tím:

https://1.bp.blogspot.com/-y5O6Y-pfwPg/T2xwG74Jr7I/AAAAAAAAdSg/XldTChXXaL0/s1600/IMG_1847.jpg

Nói là 'dẻo dai' do mặc dù có những bậc thang leo lên mấy thác phía trên thật nhưng những bậc thang rất cao, vài đoạn muốn dựng đứng. Lúc này hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi: bạn sẽ phải dùng tay vịn của lối đi để trợ thêm sức.

Những bậc thang nhưng dốc dựng cao lắm, vài mươi bước lại ngừng lại để... thở:

https://4.bp.blogspot.com/-M7N5N_KbmBs/T2xwPoD6SWI/AAAAAAAAdSo/mQtG6Yt6HhQ/s1600/IMG_1845.jpg

Lại nghe tiếng thác reo. Đoạn này cũng bị lở: đất đá tràn ra hết lối đi. Mé phải vẫn là vực sâu nhưng không hề gì...:

https://1.bp.blogspot.com/-EUNpvBpfrnM/T2xwZxabl6I/AAAAAAAAdSw/OZ2-j4qhbTw/s1600/IMG_1852.jpg

Hai tầng thác trên cũng có những hồ nước mát lạnh - chắc chắn rằng khi leo lên đến nơi này thì mồ hôi đã đổ ướt mình rồi. Vậy thì tắm thác là phần thường tuyệt vời nhất để lấy lại mọi sức lực đã tiêu hao.

diengiadung
04-04-2012, 06:42
Rồi cũng đến khu vực thác phía trên: đây là phần thác cao nhất với dòng nước đổ mạnh vào các hồ nước:

https://2.bp.blogspot.com/-Zm50SWa5ey8/T2xwm5pFnJI/AAAAAAAAdS4/d6-0mmffi3E/s1600/IMG_1859_fhdr.jpg

Mình cho rằng cả ba tầng thác gợi lên vẻ đẹp nguyên sơ hoang dã của một nàng sơn nữ giữa núi rừng, một nơi đáng đến nếu lũ khách nào có dịp đi ngang ngã 3 bến Giằng.

Thác thứ 2 là đây: đổ tung bọt trắng xóa với hồ nước trong leo lẻo và mát rượi bên cạnh:

https://3.bp.blogspot.com/-CBNw8IJzZDk/T2z-wJKKE9I/AAAAAAAAdUA/b2Fd1Keeu0E/s1600/IMG_1877.jpg

Dưới kia còn ngại chứ trên này, khách du lịch có thể yên tâm vẫy vùng với làn nước kể cả... tắm tiên nếu không mang đồ tắm. Chỉ có trời và đất thôi, và không phải ai cũng có thể thong dong lên mãi tận trên đây.

Những 2 hồ nước nhé, dường như ngưởi ta đã kè thêm bê tông để nước được tích lại thành hồ. Lên hồ trên thì men theo vách đá hoặc theo kiểu tarzan: đu theo nhánh cây ngã trên hồ dưới...:

https://4.bp.blogspot.com/-I2jY9Va8aRo/T2z-4UeRdWI/AAAAAAAAdUI/XHh8lwUa3Fg/s1600/IMG_1855.jpg

Thỏa thuê tận hưởng thác cùng thiên nhiên trên này tầm hơn tiếng rồi thì bọn mình trở xuống. Bậc thang cao, cứ phải dọ dẫm từng bước chân cho an toàn:

https://3.bp.blogspot.com/-HIigUoxQ8tU/T2z_fnb6t_I/AAAAAAAAdUY/NkD7SXTSuNo/s1600/IMG_1902.jpg

diengiadung
04-04-2012, 06:51
Một ít thông tin từ web Nam Giang ghi rằng: Thác Grăng như một dải lụa mềm vắt lưng chừng núi, đẹp như tranh vẽ. Bên dòng thác các bạn có thể dựng trại dã ngoại để nấu nướng, hoặc leo lên vách đá rồi buông mình từ lưng chừng thác xuống hồ thẳm nước trong vắt đến tận đáy.

Nhìn quanh vẫn là bao la núi rừng, khung cảnh thiên nhiên thật tuyệt mỹ trong tiếng chim rừng líu lo...:

https://2.bp.blogspot.com/-qX40K_V1P48/T2z_SgYpl6I/AAAAAAAAdUQ/l1y_EUsI1T0/s1600/IMG_1881_fhdr.jpg

... Hoặc đơn giản hơn là ngả nghiêng trên những phiến đá để nhìn thác chảy, thác réo và thấy những cánh chim rừng từ tàn cây lưng chừng núi lao ra giữa dòng thác đổ để bắt lấy một chú cá grăng nào đó đang rơi từ đầu con nước xuống dưới dòng.

Cứ ngỡ xuống dễ dàng hơn lên nhưng thật tế thì mồ hôi cũng đẫm lưng. Vậy là cởi cái áo khoác ngoài ra cho hơi sương giải nhiệt hộ:

https://4.bp.blogspot.com/-7BWTyR6m4bk/T2z_ssoksbI/AAAAAAAAdUg/KgY4fxMz1U0/s1600/IMG_1886.jpg

Chiều buông, thác Grăng trầm lắng và lạnh hơn. Những cây tavạt bám ven vách đá mời gọi chút men rừng làm say lòng tri kỷ. Chia tay thác Grăng, chia tay sông Thanh, sông Bung du khách không khỏi vấn vương như từ biệt tình nhân mong một ngày trở lại:

“Nước sông Bung vẫn chảy từ cội rễ rừng già, lăn những hạt cát nhỏ về miền xa lắc.
Gió ngàn còn ve vuốt bãi bồi lau sậy, chải rối cuộc vui buồn, lau nhạt nhoà trên mắt tình nhân.”

Vẫn những bậc thang dốc dựng, quanh co vài khúc thì đến ngã 3 xuống thác dưới:

https://2.bp.blogspot.com/-8jU_69yVb7M/T2z_-8ORU4I/AAAAAAAAdUw/rPyl1juIFXY/s1600/IMG_1905.jpg

Qua rất nhiều đoạn mà bên phải là vách núi cứ chực chờ muốn lở xuống... thì cũng ra được đoạn lài bên ngoài.
Lở đất đá chỉ ngại trong mùa mưa, khi đó người lên chơi thác cần cẩn thận hơn: ụp xuống một phát là teo cái đời!:

https://1.bp.blogspot.com/-iaeruqGpqLY/T20BxS-bwUI/AAAAAAAAdU4/Krup1frmR4E/s1600/IMG_1920.jpg

diengiadung
04-04-2012, 07:06
Đoạn này vách núi ụp xuống hết cả lối đi: trèo qua vậy, bên trái là vực sâu đấy:

https://3.bp.blogspot.com/-nLTPewDuJJ8/T20B7ICGq2I/AAAAAAAAdVA/AIJY6Ol6SJw/s1600/IMG_1930.jpg

"Nửa kia" cứ lót tót theo sau chộp ảnh. Thác đẹp, tắm mát nên quên bẳng chuyện... sợ ma!

https://4.bp.blogspot.com/-6T2XivVogqQ/T20CDhtN88I/AAAAAAAAdVI/9dt8oBxa7Bo/s1600/IMG_1924.jpg

Lại nhớ lúc bọn mình vào đây thì thấy tấm biển lớn, trên có vẽ bản đồ quy hoạch khu du lịch Thác Grăng - tấm bảng trơ trọi giũa trảng cỏ cây mọc đầy, có lẽ dành cho tương lai.

Qua đoạn gốc cây bị bật gốc, phía ngoài lở hết chỉ còn rẻo đất nhỏ. Bao giờ mảnh đất nhỏ này toạc hết thì chỉ có Trời biết trước được mà thôi:

https://2.bp.blogspot.com/-yIZDSdn_CnQ/T20CNMgb5bI/AAAAAAAAdVQ/6HTTWDxbUTk/s1600/IMG_1935.jpg

Trời vẫn còn lãng đãng hơi sương cho đến khi bọn mình ra đến tận QL14D thì bắt đầu có nắng. Bấy giờ đã hơn 10h:

https://1.bp.blogspot.com/-4fPXip_x3Jk/T20CWRF6esI/AAAAAAAAdVY/Ahbq4hvhVlQ/s1600/IMG_1947.jpg

Hồi tháng 4/2011, một hội thảo về phát triển du lịch Nam Giang do UBND huyện phối hợp với Tổ chức Cứu trợ, phát triển quốc tế Việt Nam (FIDR-Nhật Bản) tổ chức cuối tháng 4 vừa qua với sự tham gia của các nhà quản lý du lịch, các công ty kinh doanh lữ hành TP.Đà Nẵng, Hội An… đã đưa ra nhiều ý kiến để tìm giải pháp phát triển du lịch, nâng cao của đồng bào sống trên địa bàn.

diengiadung
04-04-2012, 07:09
Tuy nhiên do nguồn lực và kinh phí của địa phương hạn chế, lại thiếu sản phẩm du lịch, thiếu sựquảng bá tuyên truyền đã dẫn đến sự lúng túng trong điều hành và thu hút đầu tư du lịch tại địa phương.
Dù đã bê tông hóa đường vào thác Grăng và làng dệt thổ cẩm Zara; quy hoạch các điểm du lịch lịch sử cách mạng, nhà lưu niệm làng Rô, đường Trường Sơn huyền thoại; xây dựng các nhà nghỉ homestay tại làng văn hóa Đắc Ốc; cử thanh niên con em đồng bào dân tộc đi học những lớp ngắn hạn về du lịch… Nhưng ngần ấy rõ ràng chưa đủ cho một “giấc mơ” dài.

Ẻm Win của bọn mình vẫn nằm ngoan ngoãn đợi chờ chủ nhân:

https://3.bp.blogspot.com/-Ry7TH7GRRiM/T20Cef7gWYI/AAAAAAAAdVg/3W4XO3t-5xU/s1600/IMG_1950.jpg

Ngoài chiếc xe của mình, bây giờ có thêm hai chiếc khác dựng bên kia - xe của thợ rừng nhưng không thấy họ đâu cả:

https://4.bp.blogspot.com/-4Ws0WIYdNlM/T20ClTRMT9I/AAAAAAAAdVo/MTDbnYQPUJI/s1600/IMG_1952.jpg

Vậy là đường lên thác Grăng đã có nhưng hư hỏng, thiếu tu bổ vẫn còn phải chờ đó. Mình mong rằng Nam Giang sẽ bước vững chắc trên con đường phát triển của chính mình, giữ mãi được cái đẹp của thiên nhiên ban tặng từ bao năm qua.

Tấm bảng quy hoạch khu du lịch thác, lúc mình vô nhìn thấy:

https://4.bp.blogspot.com/-tEj5iy2VsIQ/T20Cuf5E1VI/AAAAAAAAdVw/rP_iUyXe7ZI/s1600/IMG_1757.jpg

Tạm biệt thác Grăng, bọn mình lấy xe trở ra QL14D, ra đường Hồ Chí Minh đi Khâm Đức.
Nhưng chưa vội: hãy còn một số quà trên túi treo xe, phải làm hết nhiệm vụ cái đã.

https://1.bp.blogspot.com/-w8VFmIuqoVA/T20C1JVx1KI/AAAAAAAAdV4/IdA6NUeOztc/s1600/Untitled-1+copy_fhdr.jpg

diengiadung
04-04-2012, 10:26
Nam Giang và những dòng sông khát

Trở ra QL14D, bọn mình theo đường cũ hướng về QL14. Trọn khu vực rộng lớn với rừng núi chập chùng, bao la này vẫn thuộc huyện Nam Giang. Chính xác hơn nữa là thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh.

Đoạn đường từ thác Grăng trở ra QL14D, lúc này đã loáng thoáng có ánh nắng rọi...:

https://4.bp.blogspot.com/-yBQ8OrfVgsw/T26WbcFpKJI/AAAAAAAAdZI/xytc0aA-41I/s1600/IMG_1959_fhdr.jpg

Theo thông tin từ web site huyện Phước Sơn: Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh nằm trên địa bàn hai huyện Nam Giang và Phước Sơn, giáp biên giới nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
Với diện tích gồm 93.249 ha vùng lõi và 108.398 ha vùng đệm. Riêng khu vùng lõi được chia Thành 2 phân khu chức năng là khu bảo vệ nghiêm ngặt (75.373 ha) và khu phục hồi sinh thái (17.512 ha).

Ra đến ngã 3 QL14D: mấy còn bò và dê còn đó nhưng cậu bé gặp khi nãy đã đi đâu mất. Hồi nãy ham thác nên vào nhanh, giờ ra định tặng tý quà thì trễ rồi, tiếc!:

https://4.bp.blogspot.com/-sjSIm9m5m2E/T26XCKHDFwI/AAAAAAAAdZQ/UgtN2QcSPnc/s1600/IMG_1960.jpg

Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh có tổng số 831 loài thực vật bậc cao, đã được ghi nhận qua các đợt khảo sát vào năm 1997 và 1999 do WWF- Đông Dương và Viện điều tra quy hoạch rừng Việt Nam thực hiện. Trong số đó, có 23 loài hữu dụng, 38 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Trường tiểu học Tà Bhing - điểm trường Cà Dâng... với cổng khóa kín dù lúc này chỉ mới 9h55. Trường có hoạt động không nhỉ? Mong rằng vẫn còn để các em có được cái chữ, lớn thêm một tý lại có được cái nghề...:

https://4.bp.blogspot.com/-Fm-Va0dWcBg/T26YHJEZAyI/AAAAAAAAdZY/OcF3HU5pAZ4/s1600/IMG_1962.jpg

Hệ động vật rừng của khu bảo tồn này cũng rất đa dạng với danh mục gồm 53 loài thú, 183 loài chim, 44 loài bò sát, 21 loài lưỡng cư, 25 loài cá... Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự hiện diện của nhiều loài thú lớn và hiếm như: hổ, báo, voi, voọc cá chân nâu, voọc cá chân xám, mang Trường Sơn...
Nơi đây phù hợp với những hoạt động nghiên cứu khoa học, khám phá, tìm hiểu...

Một chị người dân tộc ở rẫy về, lưng đeo gùi...:

https://1.bp.blogspot.com/-MmZ70BDQI0s/T26ZUIMZzCI/AAAAAAAAdZg/NKVJsoqWGj0/s1600/IMG_1963.jpg

Đến khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh, du khách còn có thể chiêm ngưỡng thác Grăng, cầu thác Nước và những cảnh đẹp nên thơ dọc tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
Khám phá những nét đặc trưng trong đời sống văn hoá vô cùng phong phú của đồng bào dân tộc Bh’noong.

diengiadung
04-04-2012, 10:30
Đường vắng xe dù QL14D dẫn đến cửa khẩu Đắc Ốc giáp giới Lào. Thỉnh thoảng có chiếc xe ben chở đầy đất chạy ngang, chắc từ công trình thủy điện gần đó:

https://1.bp.blogspot.com/-fP5LKXbwmYI/T26Zp22bUSI/AAAAAAAAdZo/an2-ynuxbXo/s1600/IMG_1965.jpg

Chạy đến đây thì mình dừng lại, bỏ xe bên vệ đường. Phía trong là ngôi nhà nhỏ đặt trưng của người Cơ Tu với hai bác lớn tuổi đang nhìn dò xét bọn mình.
Bạn nghĩ gì khi bước đến hỏi chuyện trong ánh mắt dăm đăm của một người dân tộc mà tay ông cầm một loại dao dài cong cong, lưỡi sắc lẻm... thường thấy bà con hay dắt bên mình khi đi trên đường (Thú thật lúc đó ai mà dám chụp ảnh, ảnh này chụp sau đó vài mươi phút, lúc mình đã quen với mọi người ở đây).

https://4.bp.blogspot.com/-vMLX9J9rboA/T26dFzGd1gI/AAAAAAAAdZw/s-Eh5iY5W2k/s1600/IMG_1971.jpg

Qua vài câu hỏi, trả lời, dầu hơi khó hiểu một chút do cách phát âm... nhưng rồi câu chuyện cũng bắt đầu cởi mở hơn.
Bà xã tặng cậu bé trước nhà (chắc là cháu của ông bà) cái áo lạnh đẹp nhất trong mớ đồ mang theo, chiếc áo có viền lông - hơi rộng nhưng tuổi này mau lớn lắm.

https://2.bp.blogspot.com/-Vmd-zOlv68Q/T26iYsxGA-I/AAAAAAAAdZ4/nbkfgdMghso/s1600/IMG_1968.jpg

Những cô cậu bé gần đó còn e ngại dù bọn mình cười và vẫy tay gọi. Cuối cùng thì mình phải chủ động bước đến: kẹo nè bé ơi. Trông mặt em đăm đăm như vậy chứ mươi phút sau...:

https://4.bp.blogspot.com/-d2RkCArwIeA/T26in21CaTI/AAAAAAAAdaA/9rm34abukpg/s1600/IMG_1970.jpg

... thì vậy nè. Tay cầm áo mới, miệng các em cứ líu rít như tiếng chim, bọn mình chả hiểu bọn trẻ nói gì - có trường không biết các em có được đi học không nhỉ?:

https://1.bp.blogspot.com/-1iT_5wD6IrQ/T26ivkpuPXI/AAAAAAAAdaI/OeN5ziEaIVc/s1600/IMG_1972.jpg

diengiadung
04-04-2012, 10:33
Rồi cái túi cũng nhẹ tâng. Đông vui khiến những người gần đó tò mò lại gần và... xin "Cho mình cái quần đi".
Không biết làm sao nên lấy luôn cái quần jin chưa mặc của mình ra tặng!
Trong chuyến phượt 6 ngày này: Dũng mình chỉ được bà xã xếp cho 3 cái quần - cái đang mặc là cái thứ 2, sáng giờ cày vào thác nên toàn mùi mồ hôi. Bi giờ tặng rồi thì mai phải lấy bộ đồ dơ của những bữa trước ra mặc! Không sao cả, 'ở dơ' chỉ hai ngày nữa thôi mà...

https://3.bp.blogspot.com/-e9eChpUH5RM/T26jZngDITI/AAAAAAAAdaQ/dxwkd6pfnhE/s1600/IMG_1973.jpg

Bỏ xừ chưa, còn sót cậu bé bơ vơ đàng kia. May mà còn kẹo, moi ra tặng các em hết.
Người ta có niềm vui nhưng bọn mình còn sung sướng bội phần. Chỉ là những món quà mọn không đáng gì, bọn mình ước mong được xem là chút tình của người phương xa:

https://1.bp.blogspot.com/-bPWo3zhNTD0/T26jhRzNucI/AAAAAAAAdaY/bQ8zk4YE-BA/s1600/IMG_1975.jpg

Bây giờ muốn có thêm đồ cũng... hổng có rồi! "Nửa kia" lấy luôn cái áo định dành mặc ngày mai cho chị gái kia... rồi lại đành phải hẹn những người khác: 'lần sau mình sẽ đem lên thêm' dù không biết lần sau là đến bao giờ:

https://4.bp.blogspot.com/-uTlfKoy4EE0/T26jtHTLrwI/AAAAAAAAdag/nZTSMwoMNYs/s1600/IMG_1976.jpg

Rồi bọn mình cũng vẫy tay từ giã tiếp tục con đường đã đi. Phía trước sẽ là ngã 3 Bến Giằng, lúc này nắng khá gay gắt - điện thoại chỉ 10h15:

https://3.bp.blogspot.com/-qF5MOsBZ1QY/T265ruTyyfI/AAAAAAAAdao/9rDJS5wWUz4/s1600/IMG_1977_fhdr.jpg

diengiadung
04-04-2012, 10:39
Chút thông tin về Nam Giang nhé:
Huyện Nam Giang nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam, phía bắc giáp huyện Hiên (một huyện cũ của tỉnh Quảng Nam, nay là hai huyện Đông Giang và Tây Giang), phía tây là Lào (dài 72 Km đường biên giới), phía nam là huyện Phước Sơn, phía đông là huyện Đại Lộc và Quế Sơn.

Giòng sông Thanh đỏ quạch phù sa chạy ven theo QL14D...:

https://2.bp.blogspot.com/-c3bhyFtMgVY/T265zgTFIbI/AAAAAAAAdaw/KAHLMiRjvaA/s1600/IMG_1980.jpg

Huyện có diện tích 1.836km2 và dân số là 19.000 người. Huyện lỵ là thị trấn Thạnh Mỹ[1] nằm trên đường Hồ Chí Minh, cách thành phố Đà Nẵng 60 km về hướng tây. Là nơi sinh sống của các dân tộc Ve, Cơ Tu, Tà Riềng...

Các đơn vị hành chính của huyện Nam Giang gồm thị trấn Thạnh Mỹ và các xã: Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ, Đắk Pring, Đăk Pree, La Dêê, Chơ Chun, La Êê, Đắk Tôi, Chà Vàl, Zuôih. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên huyện được Chính phủ cho hưởng cơ chế như Tây Nguyên.

Nghe nói trước kia trong mùa lũ khá hung dữ với làn nước cuộn:

https://4.bp.blogspot.com/-lhDrW5syEjc/T2656vmkZSI/AAAAAAAAda4/3UqyBUYTL3E/s1600/IMG_1989.jpg

Nhưng bây giờ thì như thế này: Rất nhiều đoạn trơ đá sỏi:

https://1.bp.blogspot.com/-LXYHtNhuWlo/T266cmpR7mI/AAAAAAAAdbA/OuuGMpggUXo/s1600/IMG_1984.jpg

Do địa hình của huyện có nhiều sông suối, nên trong thời gian qua có nhiều đơn vị khảo sát, quy hoạch xây dựng thủy điện, hiện nay đã có 11 dự án về xây dựng thủy điện tại huyện Nam Giang. Trong đó, có dự án thủy điện Sông Bung 4 đang trong thời kỳ khởi công xây dựng với công suất 156MW.

Qua cây cầu Km0 + 704 thì đến trung tâm hành chính huyện Nam Giang:

https://1.bp.blogspot.com/-Ul2a_QUwkNE/T266nNX4R3I/AAAAAAAAdbI/h1-Tdr3Zo-E/s1600/IMG_1992.jpg

Nam Giang còn có vàng sa khoáng và vàng gốc, có trữ lượng đá vôi ở Thạnh Mỹ khá lớn hiện đang được lên kế hoạch thăm dò, khai thác và lập dự án xây dựng nhà máy xi măng tại Thạnh Mỹ.

Website Nam Giang đã từng giới thiệu về du lịch của chính huyện mình: Nếu chỉ muốn khám phá một địa chỉ du lịch có tên Nam Giang, bạn chỉ mất khoảng 30 phút từ Đại Lộc trên quốc lộ 14B là dừng chân ở làng Rô, nơi che chở nuôi nấng cố nhà thơ Tố Hữu cùng nhiều chí sĩ cách mạng trong những lần băng rừng vượt ngục.

diengiadung
04-04-2012, 17:29
... Rồi dừng chân ở bến Giằng để lắng nghe khúc giao thủy của dòng sông Bung từng một thời là địa điểm gắn với các chiến công oai hùng. Là mạch nguồn của Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Những điều thú vị bỗng chốc ùa đến với bạn khi được tận mắt chiêm nghiệm những điều đã từng biết, đọc qua ở đâu đó hoặc với cảnh núi non hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn bắt đầu từ ngã ba sông Bung.

Ăng ten 'chảo' để xem truyền hình trước các nhà ven đường - có lẽ do nhà nước hỗ trợ món ăn tinh thần. Đây là dãy nhà 'xịn nhất' ngay trung tâm hành chính Nam Giang:

https://1.bp.blogspot.com/-EyknvRwG0zo/T266thvVfcI/AAAAAAAAdbQ/toDFN1d9t3c/s1600/IMG_1996.jpg

Từ đây bạn có thể ngược trên quốc lộ 14D như dải lụa mềm vắt lưng chừng núi. Một ngã ba có biển hướng dẫn, rẽ qua rẫy lúa, nương bắp, lúc ngang dọc qua suối là con đường dẫn đến thác Grăng. Đây là đoạn đường để lại dấu ấn nhiều nhất nơi du khách trong hành trình chinh phục “tam thác Grăng” (đây là con thác mà bọn mình vừa ra) bởi phải qua nhiều đoạn dốc, đường hẹp, ghềnh đá hiểm trở.
Nhưng, bạn sẽ không dễ bỏ cuộc khi trên đường vào Grăng đã được kiến tạo sẵn những bộ ván dã chiến bằng thân cây, nhiều chiếc võng rừng bằng rễ cây tự nhiên làm những trạm nghỉ chân tiếp sức cho du khách.

Rời khỏi ngã 3 bến Giằng, QL14 bây giờ chạy theo sông Bung bên phải đường...
Nhưng nhìn kìa: lòng sông trơ đáy! Rừng Trường Sơn ngút ngàn, vậy nước đi đâu hết rồi? Hay do các thủy điện tóm gọn hết?

https://1.bp.blogspot.com/-9eJu-OrTQAA/T2660qH7FhI/AAAAAAAAdbY/d3OlwOIjnY4/s1600/IMG_1998.jpg

Tất cả khó khăn sẽ tan biến khi bạn đang đứng trước thác Grăng tung bọt trắng xóa, bồng bềnh trong cõi âm u Trường Sơn. Đẹp nhất ở Grăng có lẽ là thác 3 với độ cao hơn 30 mét, tung bụi nước mịt mù, xõa trắng trên những vách đá bám rêu..

Nắng bây giờ đã lên khá gắt. Thi thoảng trên đường lại có bóng ngươi dân tộc: chân xoải bước, lưng mang gùi, vai khoác "lưỡi mác Tây nguyên" lóng lánh trong nắng:

https://4.bp.blogspot.com/-mTRXIA_yzSk/T26671g6fLI/AAAAAAAAdbg/08_AlfeJ9-I/s1600/IMG_2002.jpg

Xe mình thong dong chạy trên con đường vắng, nhìn phía phải trông như một nông trại nhỏ...:

https://1.bp.blogspot.com/-Zy4n7Mr26Io/T267NsEpkKI/AAAAAAAAdbo/CebYCknddL8/s1600/IMG_2006.jpg

Suối nguồn trong trẻo Grăng tạo hấp lực mới để du khách tiếp tục khám phá Zơ Ra, một làng dệt Cơtu có từ lâu đời. Làng nhỏ, thanh bình với đàn bò ung dung gặm cỏ bên triền sông. Làng Cơtu nào cũng có người đan áo, dệt vải nhưng không đâu bằng Zơ Ra bởi nhà nhà đều có khung dệt với sản phẩm đặc trưng là những chiếc váy áo, tấm dồ thổ cẩm đính bằng những hạt cườm tinh xảo.

Thổ cẩm Zơ Ra mang vẻ mềm mại như cách sống lặng lẽ của thiếu nữ Cơtu giữa rừng sâu. Sản phẩm giản đơn ở cách chế tác nhưng tinh xảo, cầu kỳ trong từng đường nét. Bạn lại sẽ có cảm giác thú vị khi được chứng kiến những sản phẩm này là chiếc cầu nối thêm sự gần gũi giữa hai dân tộc Lào - Việt anh em tại một phiên chợ sơ khai, bồng bềnh giữa màn sương trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển ở cửa khẩu Đắc Ốc...

Bên trái là núi và rừng, bên phải không xa dòng sông Bung đâu:

https://3.bp.blogspot.com/-AlqgZjAbE6A/T267YHuhJ8I/AAAAAAAAdbw/x1E2EKXwVJE/s1600/IMG_2012_fhdr.jpg

Nam Giang còn nghèo nhưng đẹp, nhiều tiềm năng để khai phá du lịch, khai thác khoáng sản, thủy điện... nhưng gìn giữ được những gì đang đã có cho ngày sau sẽ là bài toán khó trong việc hòa hợp giữa phát triển và bảo tồn thiên nhiên.

diengiadung
04-04-2012, 17:32
Vượt qua cây cầu Sa Min, cắt ngang một phụ lưu của sông Bung. Đoạn sông này xem trên bản đồ lại mang tên Dak Mi:

https://4.bp.blogspot.com/-Zqcb6ksGiiQ/T267f3FxFkI/AAAAAAAAdb4/N51Jsyte0ic/s1600/IMG_2015.jpg

Nhưng tên gì thì tên, còn đáy nước vẫn trơ trọi..:

https://3.bp.blogspot.com/-3JTbFHQW9fE/T267pFfELWI/AAAAAAAAdcA/5OmxEvDBm6M/s1600/IMG_2016.jpg

Mình đã nghiên cứu đường trước khi đi - trong hướng dẫn mình đi có ghi rõ là sắp qua cầu: đường sẽ nằm bên phải sông.
Ngộ nghen, hồi ở Bến Giằng thì qua cầu: đường bên trái sông - giờ lại qua cầu để nằm bên phải...:

https://3.bp.blogspot.com/-GI1s_W_8KM4/T2671GPKG5I/AAAAAAAAdcI/lg-0fZpnhQU/s1600/IMG_2017.jpg

Đây rồi: cây cầu khá dài mang tên là cầu Xơi thuộc lý trình 1340 + 369.
"Xơi" đây chắc là bị xơi hết nước...

https://3.bp.blogspot.com/-5W3kxHIUDAI/T267_65VKVI/AAAAAAAAdcQ/WgF5lpU-tL8/s1600/IMG_2020.jpg

... nên dòng sông cuồn cuộn nước trước kia thì bây giờ như thế này nè:

https://1.bp.blogspot.com/-uo8wxsnNrNE/T268JfiiMfI/AAAAAAAAdcY/4uFMvpbeOqk/s1600/IMG_2022.jpg

diengiadung
04-04-2012, 17:35
Nhưng noi đây cũng cho bọn mình một ấn tượng khó phai nhòa về những cung đường, những ánh mắt và ngọn thác hoang sơ... mà nhất định bọn mình sẽ có ngày tái ngộ lại lần nữa.

Một đường cong gần thôn Ngoi, phía trên núi là đường dây 500km Bắc Nam:

https://1.bp.blogspot.com/-s-52i6PgKdI/T268RXazsqI/AAAAAAAAdcg/h8tgUqAc6dg/s1600/IMG_2023.jpg

Cột kilômet bên đường cho biết còn 37km nữa sẽ đến Khâm Đức. Mình đoán rằng thác Bà hoàng Mô ních không còn xa... nhưng không biết có đẹp như ảnh trên internet không với tình hình nước thế này:

https://3.bp.blogspot.com/-VB4pcPTAoL8/T268bx5oKXI/AAAAAAAAdco/D6_8wtE6AtI/s1600/IMG_2027.jpg

Áng chừng đây là địa phận thôn Rô...:

https://4.bp.blogspot.com/-6zU0Nl1Z_k8/T268mN-K0oI/AAAAAAAAdcw/ORwFVGyKGh8/s1600/IMG_2032_fhdr.jpg

Bây giờ, nơi bọn mình đang hướng đến là huyện Phước Sơn - Nơi dừng chân sẽ là thị trấn Khâm Đức, nơi từng có một thời người ta gọi là "Thị trấn giang hồ" với hàng ngàn người nhập cư tứ xứ về đây khai thác vàng...

https://2.bp.blogspot.com/-XJIVWqJhf1g/T268qx35a9I/AAAAAAAAdc4/LiCl055l6nQ/s1600/IMG_2028.jpg

diengiadung
05-04-2012, 08:08
Khâm Đức: tiến về phía trước.

Song nghĩa: Khâm Đức, thị trấn bọn mình đang hướng đến, cũng là một thị trấn đang vươn lên tiến về phía trước...

QL14, đoạn từ Thạnh Mỹ về Khâm Đức - xưa kia từng mang danh 'thị trấn giang hồ':

https://2.bp.blogspot.com/-2Fy7QNB2gac/T3Axv0_blVI/AAAAAAAAdgA/-18Ygl3dTnw/s1600/IMG_2042_fhdr.jpg

Thị trấn Khâm Đức thuộc huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam với dân số trên 20 ngàn người. Trước kia, cứ nói đến Phước Sơn - Khâm Đức... thì ai cũng nghĩ đó là một mảnh đất lắm vàng kèm theo nhiều tệ nạn xã hội và những cảnh thanh toán lẫn nhau nơi rừng sâu hoang vắng... đến mức nơi này từng mang danh là "Thị trấn giang hồ".
Những lời đồn đại về một thị trấn vàng, phảng phất không khí lạnh lùng, kiêu bạc đầy nghi hoặc như các thị trấn giang hồ dọc miền viễn Tây trong truyện của Jack London, đã khiến nhiều người e ngại lẫn tò mò lần đầu tìm đến .

Bên trái đường: dòng sông Bung (DakMi) - thượng nguồn sông Vu Gia vẫn trơ trọi đáy...
Đây là đoạn xưa kia đầy những ghềnh, nước cuồn cuộn trong mùa mưa. Rừng ngập tràn nhưng nước đã về đâu?:

https://2.bp.blogspot.com/-L8psmkTlyPw/T3AzZJkZZBI/AAAAAAAAdgI/y1DE5NMfbtM/s1600/IMG_2049.jpg

Hơn mười năm trước, nạn khai thác vàng lậu đã thu hút hàng ngàn người tứ chiến giang hồ đổ về đây lập băng lập nhóm, đào đãi tìm thứ kim loại quý giá kia. Từ đó cũng sinh ra lắm tệ nạn, ma tuy và tội ác ăn theo, tình hình bất ổn.
Không những vậy: giao thông từ thị trấn đi các nơi rất khó khăn, đường 14 khi ấy là con đường cực kỳ xấu, lại là độc đạo nối liền huyện Phước Sơn với vùng xuôi.

Bọn mình vào địa phận huyện Phước Sơn. Từ đây đến trung tâm thị trấn còn khoảng hơn 30km nữa:

https://1.bp.blogspot.com/-eTt_F1cfeUY/T3A0sFtgHpI/AAAAAAAAdgQ/r4ky8v0Cuyw/s1600/IMG_2055.jpg

Có những đoạn nền đường đổ bằng bê tông...:

https://1.bp.blogspot.com/-yg1M_xN9bN4/T3A1ic11MqI/AAAAAAAAdgY/bd1on53AbjY/s1600/IMG_2059.jpg

Năm nào cũng xảy ra nhiều vụ nước cuốn chết người qua ngầm khi có lũ, nhất là ngay đoạn cầu Xơi bây giờ. Thường dân, học sinh, cán bộ và cả cánh lái xe nóng lòng vượt lũ đã bị nước cuốn trôi khi qua đây. Đó là chuyện khi mùa mưa mới đến...
Còn lại, mỗi năm Khâm Đức hoàn toàn bị cắt đứt giao thông với miền xuôi từ hai đến ba tháng do đường sá bị sạt lỡ, lũ quét. Đã có nhiều trường hợp bệnh nặng không thể đưa lên tuyến trên được vì giao thông trắc trở đành phải chịu chết ở tuyến huyện...

... nhưng đa phần nền thảm nhựa đường. Tất cả là do người ta tính toán ở nền móng để làm đường theo quy cách tối ưu:

https://1.bp.blogspot.com/-hCEFV8mP-pY/T3A1zbonFPI/AAAAAAAAdgg/0j5jH4bAp2U/s1600/IMG_2070.jpg

diengiadung
05-04-2012, 08:12
Đó chỉ là một phần khổ ải trong giai đoạn từ năm 1997 trở về trước. Còn bây giờ, Phước Sơn đang được nhắc đến như một mảnh đất giàu tiềm năng, là nhân tố đóng vai trò hạt nhân, là động lực phát triển cho toàn bộ vùng phía Tây - Nam của tỉnh Quảng Nam. Nạn khai thác vàng lậu giảm hẳn, các điểm nóng về ma túy và tệ nạn bị triệt phá, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

https://1.bp.blogspot.com/-Uvq3Qcz0Q2s/T3A2UzKK0JI/AAAAAAAAdgo/i_uaf4eRGo0/s1600/IMG_2085.jpg

Những cảnh mà mình không hề muốn thấy tý nào: Cây bị đốn bỏ ngổn ngang bên đường - cây rừng hay cây trồng? chả biết được!:

https://1.bp.blogspot.com/-EvGL-lJ0EOA/T3A2crw4jII/AAAAAAAAdgw/QR6EF2zbBFg/s1600/IMG_2089.jpg

Ngày nay, từ Khâm Đức đi về miền xuôi có thể theo đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng hay Kontum hoặc theo quốc lộ 14E theo ngã Thăng Bình, chỉ hơn hai tiếng đồng hồ trên đoạn đường chưa đầy vài trăm cây số.

Mỗi ngày, xe khách từ Gia lai, Kon Tum theo hướng Đà Nẵng trên đường Hồ Chí Minh cũng có hơn chục chuyến ngang qua thị trấn, ngày Tết thường tăng lên gấp hai ba lần, nên việc đi lại lại càng thuận lợi hơn.

https://3.bp.blogspot.com/-8v8LD6o0-Rs/T3A29bazV-I/AAAAAAAAdg4/FXXei1PUH88/s1600/IMG_2101.jpg

Cột km ghi: Ngọc Hồi 130km, bên cạnh là bảng 'Khu du lịch thác nước Thanh Nhàn - cách 200m". Thác Bà hoàn Mô Ních đây, giờ Cty Thanh Nhàn đầu tư vào nên 'rốp' luôn tên:

https://3.bp.blogspot.com/-ULrr7Xx9uvY/T3A3I3rwRxI/AAAAAAAAdhA/pw6fpq8bdVQ/s1600/IMG_2104.jpg

Khi xưa, chưa có đường thì có lẽ đẹp lắm. Bây giờ lộ chạy ngang, phía chân thác là cầu kè cho khách ngắm thác... còn bên kia là nhà hàng, giải trí...
Ít cả nước và khách:

https://4.bp.blogspot.com/-sJBpYQvJ9vs/T3A5KyMf7XI/AAAAAAAAdhI/X-UsCVqpHCg/s1600/IMG_2116.jpg

Nếu có máy xịn, xuống cầu kè rồi zoom đầy ra thật xa mới lấy toàn cảnh thác được, máy mình chịu!

diengiadung
05-04-2012, 08:14
Lưu lượng xe khách và xe tải ngày càng nhiều, Khâm Đức với vị trí dừng xe thuận lợi đã trở thành điểm đỗ cho hành khách nghỉ chân. Vì thế, ở thị trấn và cả ngoại ô đã hình thành những dãy phố kinh doanh hàng ăn nhộn nhịp, các trạm đổ xăng - làm lốp đang mọc lên.

Nhiều người dân và các doanh nghiệp đã bỏ vốn bạc tỉ để đầu tư các khách sạn khang trang để đón khách. Từ những khách sạn dạng "có sao" như Khách sạn Khâm Đức, KS Bé Châu Giang đến những nhà nghỉ bình dân nhưng vẫn tạo được sự thoải mái cho khách vãng lai.

https://2.bp.blogspot.com/-ufOujHuZbM4/T3A6QM4G-QI/AAAAAAAAdhQ/Ry3v9En84G8/s1600/IMG_2118.jpg

Ngang qua cây cầu, bọn mình thấy dòng suối này: hoang sơ và rất đẹp. đẹp hơn cả chốn kinh doanh.
Mãi mê chụp nên áo gió 'nửa kia' dính sơn tùm lum! Hóa ra người ta mới sơn các thanh chắn hai bên:

https://1.bp.blogspot.com/-P9LNJuyJvNw/T3A6b9V1o2I/AAAAAAAAdhY/TFQzTogkDAI/s1600/IMG_2133.jpg

Còn 17 cây số nữa sẽ đến Khâm Đức, đây là Km1362.
Mà nè, đường vắng nhưng đừng ham tốc độ... vì một hồi sau bọn mình sẽ chạm trán những hai nơi có CSGT đứng ven đường đấy:

https://3.bp.blogspot.com/-vjRDgESCX70/T3A7vtiD1hI/AAAAAAAAdho/i7TxyzpWhzs/s1600/IMG_2134.jpg

Thổ còi giữa rừng? Cũng vì sự an toàn cho chính bạn thôi, mình cứ 60km/h đỗ lại, không ai thổi cả.

https://3.bp.blogspot.com/-R70t-WDLRaM/T3A8aAdXqXI/AAAAAAAAdhw/B6LrLj71UII/s1600/IMG_2135_fhdr.jpg

diengiadung
05-04-2012, 08:19
Khâm Đức bây giờ về đêm rực sáng ánh điện từ lưới quốc gia và ngày càng yên bình với những hiệu cà phê sân vườn, những hiệu ăn sang trọng. Nhiều tiền của được đầu tư, xây dựng lên các trang trại trồng quế, nhân giống sâm Ngọc Linh... cùng hàng trăm ngàn cây dó lấy trầm.

Lâu lâu, QL14 lại tái kiến dòng sông khát. Đáy lỏm chỏm đá:

https://2.bp.blogspot.com/-FTDmoVkj_6U/T3A85S519DI/AAAAAAAAdh4/r3gEbqzzwuo/s1600/IMG_2139.jpg

Một vạt rừng bị vạt phẳng, không c1 dây cao thế ngang qua - chắc người ta trồng cây công nghiệp:

https://4.bp.blogspot.com/-zDV1Ir9Fp8M/T3BSjfgeBoI/AAAAAAAAdiA/aGEy20oLL6s/s1600/IMG_2145.jpg

Riêng chương trình 135 của chính phủ, Phước Sơn đã giải ngân nhiều tỉ đồng để quy hoạch các cụm dân cư và xây dựng hệ thống giao thông nông thôn ở nhiều xã.
Khâm Đức trở thành đô thị loại 4 và là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Phước Sơn. 5 năm qua, thị trấn đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông - lâm - nghiệp. Khâm Đức - Phước Sơn đang vươn dậy, đứng lên, đóng vai trò là hạt nhân, là động lực phát triển cho toàn bộ vùng phía Tây - Nam của tỉnh và xứng đáng là thủ phủ Tây Đô của Quảng Nam trong tương lai.

Hiếm hoi lắm mình mới gặp một người bộ hành, còn xe thì thỉnh thoảng lại có:

https://2.bp.blogspot.com/-CIDsghPGP4c/T3BTGWWKnDI/AAAAAAAAdiI/rdgpZzY5hw0/s1600/IMG_2149.jpg

Đổ dốc từ trên cao xuống, gió vù vù bên tai. Bất chợt mình nhìn thấy cái này...

https://4.bp.blogspot.com/-LHowTJ6yNP4/T3BTf4Nb-5I/AAAAAAAAdiQ/OBG3KT9jlS8/s1600/IMG_2152.jpg

Một đập thủy điện to chà bá chắn ngang dòng sông Bung! Đây là thủy điện Đăk Mi 4A, nhiều người cho rằng đây là tác nhân chính khiến cho hạ nguồn sông Vu Gia thiếu nước. Dòng sông này mà thiếu nước thì sẽ ảnh hưởng tới thành phố Đà Nẵng:

https://1.bp.blogspot.com/-QfHSeLGuoVI/T3BTwPoKzxI/AAAAAAAAdiY/BVtfPPwHCw4/s1600/IMG_2160.jpg

diengiadung
05-04-2012, 10:46
Ngã 3 Khâm Đức phía trước: chạy thẳng là ngang thị trấn, rẽ trái thì vô QL14E đi Tam Kỳ:

https://3.bp.blogspot.com/-nKrXNhqK_5M/T3BWcslxfLI/AAAAAAAAdig/jV3nqWX-moM/s1600/IMG_2171.jpg

Mình đi thẳng để đến Khâm Đức, từ đoạn này đến thị trấn toàn là dốc liên miên - lên cao dần. Chợt nghe lùng bùng lỗ tai, hiệu ứng giảm áp xuất khi lên cao đó mà:

https://3.bp.blogspot.com/-WoiAWwiJfW8/T3BXZsC4tRI/AAAAAAAAdio/lL0uSBnlHxs/s1600/IMG_2182.jpg

Sau khoảng 7km thì thấy cổng lớn có chữ "Huyện Phước Sơn" với trung tâm là thị trấn.
Nếu vẫn cứ chạy thẳng, ta sẽ qua đèo Lò Xo rồi đến thị trấn Đăk Glei:

https://3.bp.blogspot.com/-_qDK8ox95zU/T3BYJu-GhQI/AAAAAAAAdiw/poG-SGG8KRM/s1600/IMG_2192.jpg

Lúc này đã là 12h trưa, cái cần kiếm trước tiên là 'cơm dĩa'. Chỉ 15k/dĩa kèm canh, bia Larue lon 10k. Ở đây chỉ có bia này cũa hãng Chương Dương, ngoài ra không có bia gì khác:

https://2.bp.blogspot.com/-pRl_4tDLhak/T3BY-hdk-QI/AAAAAAAAdi4/HpiUG6WziI4/s1600/IMG_2194.jpg

diengiadung
05-04-2012, 10:48
Ông chủ quán lại tưởng mình là Tây (chắc do cái mũi cao)! Nói chuyện chơi một hồi, ông xui ra khách sạn Bưu điện thuê phòng - ngay mặt đường HCM, thuận tiện đi lại.
Mình nghe theo, may mà KS này cũng khá và giá mềm.

https://4.bp.blogspot.com/-fixlF_-wHrQ/T3BZuqH_-cI/AAAAAAAAdjA/5ZZlxR-QWdw/s1600/IMG_2196.jpg

Khách sạn Bưu điện phía bên phải, kiêm luôn bưu điện Khâm Đức. Rộng rãi, phòng cũng rộng thênh thang nên thiếu... đồ! 130k/ngày: máy lạnh, nước nóng, TV cáp chọn lựa đài gì đó nhưng bọn mình không quởn để coi. Có wifi nhưng xìu xìu ểnh ểnh, xe vẫn bỏ ngoài sân có mái che.

https://3.bp.blogspot.com/-XnWWCrAPmfM/T3BaX4wIROI/AAAAAAAAdjI/d_LZ7kIwlsI/s1600/IMG_2351.jpg

Tắm rửa cho phẻ, nghỉ một tý rồi lại xách xe đi lòng vòng thị trấn theo cung cách "khám điền thổ"...
Nửa kia nhớ lại lúc vào thị trấn thấy cái thác bên trái. He he, lại thác - để xem mình sẽ được ngắm nhìn cái thác này lúc nào...

https://4.bp.blogspot.com/-zTio5tVqkGk/T3Bag4eKw6I/AAAAAAAAdjQ/Wmz6bR4bwZw/s1600/IMG_2199.jpg

Chợ Khâm Đức đây. Chợ nằm ngay trên con đường trung tâm mang tên Nguyễn Văn Đồng, buổi trưa xế chiều nhưng chợ vẫn khá nhộn nhịp. Chạy tới tý nữa là khách sạn Khâm Đức (bên trái) và khách sạn Bé Châu Giang (bên phải) - hai KS lớn nhất thị trấn.

https://2.bp.blogspot.com/-kTWu3wBTkAI/T3Ban8so0aI/AAAAAAAAdjY/hIIBVmGH5SY/s1600/IMG_2200.jpg

diengiadung
05-04-2012, 10:49
Đường bên hông chợ đây. Bà xã vào trong tìm mua thứ gì đó, một hồi lại ra. Bọn mình ghé uống cà phê ở quán cuối đường, cà phê ngon: 7k.
Kế hoạch soạn trước cho buổi chiều là chạy lên đèo Lò Xo nhưng giờ này khá trễ, ngại về sẽ tối mất nên xù.

https://1.bp.blogspot.com/-8EZ6qrs-U8g/T3Bau3lIcFI/AAAAAAAAdjg/BuKCOGVLimw/s1600/IMG_2201.jpg

Những chổ sửa xe khá nhộn nhịp, đây là chổ bán Win100, dĩ nhiên là xe Tàu. Khá nhiều người xử dụng loại xe này ở Khâm Đức, miệt núi rừng mà. Mình đậu chiếc Win phía trước, những anh chàng sửa xe trong đó cứ nhìn hoài...

https://1.bp.blogspot.com/-VLRq53Ocf3U/T3Ba1FTR5gI/AAAAAAAAdjo/3xVnlo3F1K0/s1600/IMG_2202.jpg

Nhìn từ khách sạn Bưu điện ra đường HCM:

https://2.bp.blogspot.com/-WfXSCeYmfjs/T3Ba7TqFI4I/AAAAAAAAdjw/NlZlbCp5_YI/s1600/IMG_2206.jpg

Vậy Khâm Đức thuộc huyện Phước Sơn cò gì đẹp không? bài sau mình sẽ đề cập tới những thắng cảnh hay hay cùng câu chuyện của riêng bọn mình, bạn nhé.

diengiadung
05-04-2012, 10:53
24h giờ tại Khâm Đức

Chân phượt là chân đi. Quẩn quanh một hồi rồi lại về phòng, mình mở cái máy MID còi ra xem bản đồ. Lúc này khá phân vân giữa 2 hướng đi dành cho ngày mai. Trong kế hoạch trước đó thì sáng sẽ rời Khâm Đức về Hiệp Đức, qua Eo Gió đi Tam Lộc đếm thành phố Tam Kỳ.

https://4.bp.blogspot.com/-WrlXFF3cbEA/T3E6KR6P75I/AAAAAAAAdmo/z1oBPZD9I0g/s1600/IMG_2208.jpg

Tình là vậy nhưng con đường Hồ Chí Minh tuyệt đẹp này cứ làm bọn mình tiếc rẻ, không muốn rời bỏ. Nhưng theo lối này sẽ khá xa - mất hơn 200km, vượt thị trấn Plei Kần để đến thành phố Kon Tum - từ đây mới có xe về Sài gòn được.
Phân vân nhiều, cuối cùng cũng phải gút lại và theo lộ trình cũ - vả lại thời gian cũng không còn, đóng cửa tiệm lâu quá thì sập mất!

QL14 đoạn vào Khâm Đức đẹp lắm, đường cứ chạy mãi lên cao...
Nghe bà xã nhắc đến cái thác lúc vào nên bây giờ chạy trở ra tìm, cũng không nhớ nằm ở khúc nào nữa...:

https://1.bp.blogspot.com/-MQZg1anFQfQ/T3E7JDONCWI/AAAAAAAAdmw/4P1n935AjO0/s1600/IMG_2213.jpg

Phước Sơn có gì?

Ngoài những gì mình đã kể về Khâm Đức, Phước Sơn thì tại đây còn có gì? Về lĩnh vực du lịch, Phước Sơn có những nơi đầy tiềm năng đáng lưu ý như sau (tổng hợp từ báo Quảng Nam):

1. Di tích cứ điểm Ngok Tak Vak

Cứ điểm Ngok Tak Vak thuộc xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, cách thị trấn Khâm Đức 15 km về phía Tây theo đường Hồ Chí Minh.
Di tích cứ điểm Ngok Tak Vak này có tiềm năng phát triển loại hình du lịch thăm chiến trường xưa đối với những người từng tham chiến khu vực này, cũng như loại hình du lịch dã ngoại, leo núi đối với giới trẻ thích tìm hiểu, khám phá thiên nhiên.

Vừa chạy vừa nhìn, nửa kia 'khớp' bèn nhắc: anh lo lái xe, để em tìm cho. He he, cứ nhìn thì có ngày rớt xuống vực mất!:

https://1.bp.blogspot.com/-lKVl-1rqrTc/T3E78tOdl7I/AAAAAAAAdm4/xc9weegLMxs/s1600/IMG_2220.jpg

2. Di tích đồi E

Di tích đồi E nằm ngay cạnh đường Hồ Chí Minh tại Km 303, thuộc địa bàn thị trấn Khâm Đức. Nơi đây từng là cứ điểm quan trọng của quân đội Mỹ - Ngụy trong thời kỳ trước 1975. Hiện nay tại khu vực di tích không còn lưu giữ các hiện vật.

Rừng núi chập chùng. Người thành phố thiếu cái này nên họ thường đi tìm, gọi nôm na là "du lịch" hay "đi phượt":

https://1.bp.blogspot.com/-_gjf-HwNvUc/T3E8cNc1LxI/AAAAAAAAdnA/fTlIp-GGhA8/s1600/IMG_2226.jpg

diengiadung
05-04-2012, 10:58
Đồi E có độ cao lý tưởng hơn 1.000m so với mặt nước biển nên khí hậu rất mát mẻ, sườn phía Đông là trung tâm thị trấn Khâm Đức, sườn phía Tây giáp xã Phước Đức. Đứng trên đồi E, có thể quan sát được toàn cảnh thị trấn Khâm Đức và các xã lân cận như xã Phước Đức, Phước Năng. Phù hợp với việc đầu tư khai thác các loại hình du lịch nghĩ dưỡng.

Chạy tìm mãi đến tận ngã 3 Khâm Đức - QL14E cũng không thấy thác, nó đâu rồi cà? Nửa kia khẳng định là lúc vào có nhìn thấy - vậy là trở ngược đầu xe chạy vào:

https://4.bp.blogspot.com/-GODHISMjIh8/T3E81YpG9cI/AAAAAAAAdnI/0Ts70h5lLpM/s1600/IMG_2232_fhdr.jpg

Cuối cùng thì ghé vào đây: may mắn là còn hơn mươi cái kẹo dành cho các em, chia nhau nhé.
Gần đó là dăm nóc nhà người dân tộc với bấy nhiêu gia đình:

https://2.bp.blogspot.com/-BSzkYlP64mQ/T3FdeTAV25I/AAAAAAAAdng/BxSp5KXRcGc/s1600/IMG_2234.jpg

Bé con và người mẹ, có lẽ sắp đi tắm suói:

https://4.bp.blogspot.com/-HGdKNNyMnRQ/T3FeES_YPYI/AAAAAAAAdno/0f3t6pQ18So/s1600/IMG_2235.jpg

3. Di tích sân bay Khâm Đức

Nơi đây là sân bay dã chiến của Mỹ- Ngụy phục vụ cho mục đích quân sự trong thời kỳ chiếm đóng tại khu vực vùng núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay di tích chỉ còn lại dấu vết của đường băng có chiều dài khoảng gần 03 km, chiều rộng 50 m. Mức độ thu hút khách không cao, tuy nhiên có thể khai thác các tour đặc thù dành cho các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại khu vực này.

Bên cạnh những mái nhà là đồng cỏ, sau nữa là núi và rừng - xanh ngát một màu thiên nhiên:

https://1.bp.blogspot.com/-rQ-aNOd-k10/T3FfozzJhDI/AAAAAAAAdnw/-oaGBQwXEH4/s1600/IMG_2238.jpg

Sân bay Khâm Đức được xây dựng từ thời chính quyền Ngô Đình Diệm, thành cứ điểm quan trọng trong việc cơ động ứng cứu cho nhau giữa các cứ điểm đóng quân ở vùng tây Quảng Nam và Hạ Lào.
Sau khi chế độ họ Ngô sụp đổ, chính quyền Sài Gòn sau này không ngừng tăng cường xây dựng, củng cố căn cứ quân sự và sân bay Khâm Đức, xem đây là một trong những cứ điểm bất khả xâm phạm ở miền tây Quảng Nam.

Dấu vết còn sót lại của một thời chiến tranh: Một hố bom, bây giờ trở thành một ao nhỏ thơ mộng:

https://2.bp.blogspot.com/-4DJLZ9AWku8/T3Ff8h9_XAI/AAAAAAAAdn4/8D73lg11Ft8/s1600/IMG_2239.jpg

Trong năm 1968, ta chủ trương giải phóng Khâm Đức nhằm giành thế chủ động cho tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua Phước Sơn và kết nối với các căn cứ cách mạng khác từ đồng bằng lên Tây Nguyên”. Vì lẽ đó, số phận của căn cứ và sân bay Khâm Đức đã được định đoạt...

diengiadung
05-04-2012, 11:00
... Từ ngày 9 đến 12.5.1968, Sư đoàn 2 của quân giải phóng tiến công tiêu diệt Chi khu quận lỵ Khâm Đức và mở đầu bằng trận đánh tiêu diệt cứ điểm tiền tiêu Ngok Ta Vak, cách Khâm Đức 7km về phía tây nam. Đêm 11 rạng sáng 12.5.1968, Đại đội Đặc công và Tiểu đoàn 11 thuộc Trung đoàn 21 phối hợp với lực lượng vũ trang huyện Phước Sơn đã tiêu diệt các cứ điểm ngoại vi.

Lưng chừng vách núi là cái thác mà bà xã nói đây - xem vậy chứ muốn đến phải cuốc bộ hơn cây số rồi... leo núi:

https://1.bp.blogspot.com/-AN_HYOUZUds/T3FgQJunNvI/AAAAAAAAdoA/GGtG-aQZo0I/s1600/IMG_2240.jpg

Đến 6 giờ sáng 12.5.1968, vòng vây càng siết chặt, hỏa lực quân giải phóng bắn phá dữ dội vào sân bay Khâm Đức, bắn rơi 2 máy bay C130, 9 máy bay trực thăng và đồng loạt tiến công tiêu diệt Chi khu quận lỵ. Bị tấn công bất ngờ, lính Mỹ phải xuyên rừng tháo chạy.

Đến 12 giờ trưa ngày 12.5.1968, cụm cứ điểm Khâm Đức được giải phóng hoàn toàn với hơn 300 linh Mỹ-ngụy bị tiêu diệt, bắt 104 tù binh trong đó có 2 cố vấn Mỹ. Trước tình hình nguy ngập của Khâm Đức, địch vội vã điều Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 196 thuộc Sư đoàn American của Mỹ xuống Khâm Đức, nhưng vẫn không thể cứu được Ngok Ta Vak.

Thác tạo thành dòng suối chảy ra đây...:

https://1.bp.blogspot.com/-Ywh1M5VJzq8/T3FgrjhYeVI/AAAAAAAAdoI/FK82eg2MYhk/s1600/IMG_2255.jpg

Chiến thắng Khâm Đức là chiến thắng lớn nhất của chiến trường Quảng Nam lúc bấy giờ. Ngày nay, di tích sân bay dã chiến Khâm Đức vẫn còn đó, là một trong những điểm du lịch thú vị cho khách tham quan, nhất là những ai từng sống, chiến đấu tại Khâm Đức trong những tháng năm hào hùng ấy.

Thật thanh bình nhưng cũng rất nghèo khó. Nhà dưới trụ cao thế nhưng chưa hẳn người ta biết đến ánh đèn điện:

https://4.bp.blogspot.com/-fu7vmFyI_UE/T3Fg5rAmrqI/AAAAAAAAdoQ/624bRNf3Bv0/s1600/IMG_2242.jpg

diengiadung
05-04-2012, 11:03
Rời xóm nhà, bọn mình chạy qua chiếc cầu - vẫn cố ngoáy lại chụp ảnh dòng suối lần nữa, một góc ảnh thật đẹp:

https://4.bp.blogspot.com/-ZuUfI_Yfxng/T3FhWQUSpJI/AAAAAAAAdoY/eNStKsWSnGk/s1600/IMG_2256.jpg

Trở về thị trấn, đây là cổng huyện Phước Sơn:

https://2.bp.blogspot.com/-2BiHbSmQQAs/T3Fh4cWWzLI/AAAAAAAAdog/Wnp5qxbyrmg/s1600/IMG_2262_fhdr.jpg

Dừng xe cạnh đó ngắm hồ Mùa Thu:

https://4.bp.blogspot.com/-5sJmPv8-Y1g/T3FiCFCsxCI/AAAAAAAAdoo/lm2K7Xo5dos/s1600/IMG_2267.jpg

4. Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh

Nơi này mình đã giới thiệu trong bài trước, trong đó có thác Grăng.

Bên kia, đối điện là tượng đài Chiến thắng Khâm Đức nằm trên chỏm đồi nhỏ:

https://2.bp.blogspot.com/-fjc5Kl35j90/T3FiJDUCALI/AAAAAAAAdow/wf7WNSgTkf0/s1600/IMG_2274_fhdr.jpg

5. Thác Nước

Nằm ngay cạnh đường Hồ Chí Minh tại Km 283 thuộc địa bàn huyện. Đây là một thắng cảnh đẹp, nhìn từ xa trông Thác Nước như một bức rèm thưa lúc ẩn lúc hiện giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Đến đây, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, không khí trong lành, những cảm giác mệt mỏi của du khách dường như tan biến bởi âm thanh sôi động của thác và suối.

Thác có độ cao khoảng 20 m, Thác Nước còn có tên gọi khác là Thác Bà Hoàng Mô Ních. Nơi đây đưa vào khai thác du lịch rất hấp dẫn với loại hình du lịch tham quan thắng cảnh, dã ngoại.

diengiadung
05-04-2012, 18:24
Đứng trên tượng đài nhìn xuống thấy toàn cảnh hồ - tít bên kia là nghĩa trang liệt sĩ:

https://4.bp.blogspot.com/-7IO5H0P61cI/T3FiQZyw9fI/AAAAAAAAdo4/O60AMBpkpJg/s1600/IMG_2276.jpg

Mé kia của hồ Mùa Thu, đây là hồ chứa nước thủy lợi của thị trấn:

https://3.bp.blogspot.com/-BgCQp2-Cahc/T3FiX0v6p5I/AAAAAAAAdpA/YunZhgSOq3U/s1600/IMG_2277.jpg

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức:

6. Suối Nước Lang

Suối Nước Lang nằm kề Quốc lộ 14E, thuộc địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn. Suối Nước Lang từ lâu đã là điểm dừng chân của nhiều du khách và người dân địa phương trong mùa nắng nóng.
Tại suối có nhiều ngọn thác nhỏ đổ xuống những tảng đá xếp kề lên nhau tạo nên một bức tranh đẹp quyến rũ. Trên đầu nguồn, những hồ nước nhỏ phẳng lặng hiện ra như mời gọi du khách. Nơi đây rất yên vắng và thật gần gũi với những ai muốn đi tìm khung cảnh tĩnh mịch, thú vị giữa thiên nhiên hoang dã.

Bọn mình ngắm cảnh trên tượng đài. Bất chợt nghe tiếng lao xao của một nhóm bạn trẻ: lạ rồi thành quen:

https://3.bp.blogspot.com/-w16Wu2k5zWo/T3FlQgkC0MI/AAAAAAAAdpQ/tVUXxWpbTh0/s1600/IMG_2281.jpg

Nhóm P3m Nguong - năm cô bé xinh xắn cùng diện một màu áo thun đen có dòng chữ in của nhóm phía sau, phía trước là chữ 2012 Band và một con bướm đang vươn cánh như giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống, cùng học tập tốt hơn.
Mình đang chụp ảnh giúp bọn trẻ:

https://2.bp.blogspot.com/-hajcPQYjkvs/T3FlX0aoeUI/AAAAAAAAdpY/vSEfOO43phI/s1600/IMG_2289A.jpg

P3m Nguong: ngường, ngưỡng, ngượng... gì đó không biết - chắc đó là một bí mật, hi hi...:

https://3.bp.blogspot.com/-iX2AyighE0E/T3FljcM3jZI/AAAAAAAAdpg/cGqHM1GlAdE/s1600/IMG_2316.jpg

7. Dốc Lò Xo

Dốc Lò Xo nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km 334, trên đường đi Kon Tum. Chiều dài dốc tính từ chân dốc lên đỉnh dốc từ 9 – 10 km.
Đường đèo Lò Xo quanh co uốn lượn, phía dưới là con suối Đắc Chè với khu rừng già nguyên sinh thật đẹp. Nơi đây là điểm đầu tư khai thác loại hình du lịch sinh thái rất tốt.

diengiadung
05-04-2012, 18:28
Chiều xuống nhanh, hoàng hôn chập choạng ẩn hiện sau những đỉnh đồi.
Di tích đồi E nằm đâu đó trong ảnh:

https://2.bp.blogspot.com/-X5ZGn3rfMGc/T3FlpnAh7oI/AAAAAAAAdpo/gWNrnEzrqNA/s1600/IMG_2292_fhdr.jpg

Nhóm P3m Nguong từ giã về trước, trên đài chỉ con lại bọn mình. Tạm biệt những cô bé dễ thương, bà xã cứ nhìn theo chụp mãi:

https://2.bp.blogspot.com/-HYVDT-jVvZ4/T3FlygRpzxI/AAAAAAAAdpw/wdkj_ZhtnzU/s1600/IMG_2325.jpg

8. Suối Đắc Gà

Suối Đắc Gà thuộc thôn Long Viên xã Phước Mỹ, cách Khâm Đức 20 km, cách đường Hồ Chí Minh 300 m. Khi vào suối, cảnh quan hai bên cho ta cảm giác về tính hoang sơ và sự hùng vĩ của rừng Trường Sơn.
Đặc biệt nơi đây còn có suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe. Hiện nay đường vào suối đã được tu sửa, riêng cầu treo đã được xây dựng từ lâu, nhưng vẫn chưa đưa vào khai thác triệt để về mặt du lịch.

https://3.bp.blogspot.com/-SHErKqAKvjM/T3Fl7fNjWHI/AAAAAAAAdp4/xkQw30qwQuo/s1600/IMG_2342.jpg

9. Đỉnh Xuân Mãi

Đỉnh Xuân Mãi có độ cao 1.863 m, quanh năm mây phủ, có thể là nơi nghỉ dưỡng rất lý tưởng, cũng thích hợp với loại hình du lịch leo núi.

Đỉnh Xuân Mãi là đây, ngọn đang nằm trong những áng mây lòa xòa:

https://2.bp.blogspot.com/-CwYpUXE_x8Q/T3FmBg_R05I/AAAAAAAAdqA/nufnLU4SHtE/s1600/IMG_2327.jpg

10. Nhà Làng truyền thống của đồng bào dân tộc ít người

Nhà Làng là loại hình kiến trúc dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc ít người như Cơ-tu, Ve, Giẻ Triêng, Xơ-đăng,…và gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần phong phú.

diengiadung
05-04-2012, 18:31
Hoàng hôn trên phố núi:

https://2.bp.blogspot.com/-oJAZOOQaAWM/T3FmP0AIlSI/AAAAAAAAdqQ/sQs0oaI84OI/s1600/IMG_2341.jpg

11. Nghề dệt thổ cẩm của người Bh’noong

Tuy chưa phát triển với quy mô làng nghề, nhưng dệt thổ cẩm đã trở thành một nghề truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của người Bh’noong. Với bàn tay khéo léo và sự cần mẫn, người phụ nữ Bh’noong đã biến những thứ nguyên liệu sẵn có thành những tấm dồ, khố, váy …với nhiều họa tiết, màu sắc rất lộng lẫy và độc đáo.
Các công đoạn dệt thổ cẩm của người Bh’noong hoàn toàn được thực hiện bằng phương pháp thủ công, từ khâu kéo sợi, nhuộm màu, dệt và bố trí hoa văn.

https://2.bp.blogspot.com/-Zvzx--M23PM/T3FmX-6L5dI/AAAAAAAAdqY/RjY5WQXUnPo/s1600/IMG_2345.jpg

Trở về chuyến đi: bọn mình từ giã nơi này vào nội ô thị trấn. Ghé ăn bún thịt nướng, hỏi chị bán hàng "bao nhiêu một tô" thì chị trả lời: "Mươi lăm ngan một tô chừ bi nhiêu mà họi", he he > bôn ba khắp noi nên cái gì cũng phải phòng thủ mà, chị thông cảm.

Thật sự mà nói thì nơi đây giá cả phải chăng: yaourt Vinamilk 4.5k/hủ (mua ở Sàigòn giá sỉ 10 hủ cũng 45k), nước tinh khiết Aquafina 8k/chai 1.5L...

Thấy gỏi đu đủ ngon ngon nên ghé lại làm vài dĩa, chỉ 10k/dĩa, chè đá ly lớn ngon lắm nhưng chỉ 5k/ly:

https://1.bp.blogspot.com/-9bBhlpTMXvQ/T3Fmup9Ry6I/AAAAAAAAdqg/8Qe1292R-hQ/s1600/IMG_2348.jpg


Nghe giọng ai cũng biết bọn này người Sài Thành, biết khách du lịch nhưng không có màn chặt chém, thiệt là sướng!
Mà ngộ nghen, không chỉ có bọn mình phượt về đây đâu, thỉnh thoảng nhìn quanh lại có một nhóm khách Tây đi ngang. Tây thích đường HCM thì lẽ nào mình không thích ? Có lẽ họ về thăm lại chiến trường xưa...

diengiadung
05-04-2012, 18:36
Suối Nước Lang trên đường 14E

Sáng hôm sau dậy giữa lúc trời se se lạnh, một cái ren rét thường thấy ở các phố núi. "Hai mình" khoác vai nhau đi trên phố Phạm Văn Đồng rồi tấp vào một quán cà phê sân vườn.

Rời Khâm Đức lúc 7h35, bọn mình ngược ra ngã 3...:

https://1.bp.blogspot.com/-O3Frc7pyS0s/T3Oz0we6E0I/AAAAAAAAdx4/vD6cSHXWIkw/s1600/IMG_2357.jpg

Quán rộng và đẹp không thua kém một quán tương tự tại Sàigòn đâu nhưng một ly cà phê đen để làm tỉnh táo lúc đầu ngày chỉ 7k - thơm ph_ưng phức và đặc sánh, cà phê từ Tây nguyên chở qua mà.

Lơn tơn bát phố đền chợ thì trở về, ghé quán bò bún là một tô, chỉ 15k - quán có nhiều công nhân áo xanh đang điểm tâm, có lẽ họ làm cho một công trường gần đó.

Ngã 3 Phước Sơn đây, rẽ phải là QL14E đi Phước Hòa, Phước Hiệp...
Bên phải có chổ sửa xe mang bảng hiệu ngồ ngộ: Zin Zin:

https://3.bp.blogspot.com/-EWGBdkoMc5M/T3O0Vhz2LkI/AAAAAAAAdyA/LORB9rUTEH4/s1600/IMG_2370.jpg

Điều nghiêng trước bản đồ của Khâm Đức rồi, biết nơi đây có ngầm và cầu treo cùng tên "Nước Chè", muốn ngắm nghía thì cứ chạy theo QL14 cũ là đến nhưng không còn thời gian, đành chịu.

Về soạn hành lý đặt lên xe và trả phòng, bọn mình từ giã phố núi Khâm Đức, chạy trở ra ngã 3 và quẹo phải vào đường AH17 (tức là QL14E) hướng về Tam Kỳ.

Đoạn đầu đường nhỏ nhưng khá tốt, phía trái đường là một chị gái đang lên rẫy - khung cảnh thật thanh bình:

https://4.bp.blogspot.com/-hrxPv69KoQs/T3O03w3sXHI/AAAAAAAAdyI/75_sjd3OwSE/s1600/IMG_2372.jpg

Đường xấu dần, đất đá vương vãi. Qua một cua gắt có tấm bảng chỉ "Đường đi Tam Kỳ" thì mặt lộ như thế này: xấu nhưng cũng không quá tệ.
đang thi công hay công trình?:

https://1.bp.blogspot.com/-W7bFki9Z2v4/T3O102KiDOI/AAAAAAAAdyQ/hhEc6-XUc0M/s1600/IMG_2376.jpg

diengiadung
06-04-2012, 08:09
Xe lưng tưng một khoảng dài rồi đường lại ngon lành, vậy là khúc vừa qua chờ thi công.
Mặt đường nhựa hai bên vẫn vương đầy đất đỏ:

https://4.bp.blogspot.com/-zyj3vejJlxw/T3O2YCZvRmI/AAAAAAAAdyY/1TAnCmEhdwo/s1600/IMG_2378.jpg

Vừa qua cua thì thấp thoáng phía trước là một cái hồ lớn....
Hồ gì vậy cà?:

https://2.bp.blogspot.com/-QogzSvRoKMo/T3O205CxLfI/AAAAAAAAdyg/kefXk16rjRI/s1600/IMG_2381.jpg

Hồ lớn, khung cảnh đẹp. Tít phía xa xa có lẽ là những núi trong cụm núi Xuân Mãi đang chìm trong mây. Nếu nhìn trên bản đồ thì hoàn toàn không có cái hồ này - Ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra...:

https://4.bp.blogspot.com/-CHcIHvtOUF8/T3O3fqEks_I/AAAAAAAAdyo/9oGO-mVvRpU/s1600/IMG_2384.jpg

... khi chạy qua con đường nằm ngay trên thân đập: Đây chính là đập thủy điện Đăk mi 4A, một tác nhân chính khiến dòng sông Bung (DakMi) - thượng nguồn sông Vu Gia trơ trọi đáy vì nước người ta đã chặng dòng, tích hết vào đây rồi còn gì?:

https://4.bp.blogspot.com/-zjN_AV6uDZ0/T3O4PTMyWwI/AAAAAAAAdyw/i-O7e4-Ip9Q/s1600/IMG_2385.jpg

Thượng lưu thiếu nước trong mùa khô: sông Vu gia chảy ngang TP Đà nẵng cũng sẽ bị nhiễm mặn, ruộng đồng thiếu nước tưới... là viễn cảnh không xa - Lợi ta nhưng lại hại người khác.

Theo thông tin từ báo chí, tổ máy H2 Nhà máy thủy điện Đak Mi 4A đã chính thức phát điện, hòa lưới điện quốc gia. Trước đó: vào tháng 6 năm 2009, Đà Nẵng đã yêu cầu Bộ Công Thương và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan buộc chủ đầu tư công trình thủy điện Đăk Mi 4 sớm bổ sung xây dựng cống điều tiết qua thân đập để trả nước lại cho sông Vu Gia với lưu lượng lớn nhất là 87m³/s.

Theo tính toán của UBND TP Đà Nẵng về nhu cầu nước ở hạ lưu sông Vu Gia, tổng lưu lượng yêu cầu (dòng chảy môi trường để đẩy mặn, duy trì dòng chảy kiệt; cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, dịch vụ) hiện tại là 84,19m³/s và 110,94m³/s đến năm 2020...

findme
06-04-2012, 08:14
Em thấy nước mình qua những bức ảnh chụp đẹp quá. Cảm ơn bác rất nhiều về thông tin ^^

diengiadung
06-04-2012, 08:14
Qua khỏi đập, mình gặp một ngã 3: quẹo phải là vào nhà máy thủy điện:

https://3.bp.blogspot.com/-OVRk4Q7kOeY/T3O7YNiC9wI/AAAAAAAAdy4/SmxcLVnRcvQ/s1600/IMG_2389.jpg

Theo tính toán cân bằng nước (trong đó đã tính đến nguồn nước nội thủy của TP Đà Nẵng), do chuyển nước ra khỏi lưu vực nên khi thủy điện Đăk Mi 4 đi vào hoạt động thì tình hình thiếu nước ở hạ lưu sông Vu Gia là rất nghiêm trọng.
Đà Nẵng cũng đã chỉ ra những sai sót lớn của Báo cáo cân bằng nước và đánh giá hiệu ích hạ lưu các công trình thủy điện trên sông Vu Gia - Thu Bồn do Viện Quy hoạch thủy lợi lập năm 2002 là: Lượng nước yêu cầu cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và du lịch được tính toán trong báo cáo là rất nhỏ so với lượng nước yêu cầu thực tế và quy hoạch đến năm 2020 của khu vực.

Nhưng nhà máy không chỉ hiện diện ở chỗ này thôi đâu mà nó còn lềnh khênh dài dài trên QL14E, rồi bạn sẽ thấy.
Phía xa xa là mây lòa xòa, trông như nằm ngang tầm mắt:

https://2.bp.blogspot.com/-Vc9P1i5YzqI/T3O-E-r03HI/AAAAAAAAdzA/e9Psp7ugVc4/s1600/IMG_2390.jpg

Sai về phương pháp luận trong tính toán cân bằng nước, chọn sai thông số thủy văn đầu vào của chương trình tính - chọn thông số lưu lượng kiệt tháng thay vì lưu lượng trung bình tháng, trong khi hai thông số này chênh lệch nhau rất lớn. Càng sai sót hơn nữa là khi tổng dung tích hữu ích của các dự án thủy điện Sông Côn 2, Sông Boung 2 (Bung), Sông Giằng và Sông Boung 5 đã bị giảm đi 435,4 triệu m³ so với dung tích được đưa vào chương trình tính toán cân bằng nước của báo cáo trên.

Nhà máy trộn bê tông của thủy điện Đak Mi 4A nằm trên một bán đảo của lòng hồ:

https://1.bp.blogspot.com/-jp-GUPl_ZV0/T3O-tCaVlXI/AAAAAAAAdzI/6n5UtG0xYVw/s1600/IMG_2391_fhdr.jpg

Chưa hết, tất cả các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thủy điện trên sông Vu Gia đều không đề cập đến ảnh hưởng của nguồn nước ở hạ lưu.

Đơn vị tư vấn lập dự án thủy điện Đăk Mi 4 còn nhầm lẫn rất cơ bản là "nước sông Đăk Mi chuyển về sông Thu Bồn rồi sau đó sẽ lại chảy về sông Vu Gia", nhưng trên thực tế, chỉ có một lượng nhỏ nước sông Thu Bồn chảy về sông Hàn (Đà Nẵng, hạ lưu sông Vu Gia) qua sông Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam) nhưng không sử dụng được do nước sông Vĩnh Điện thường xuyên bị nhiễm mặn.

Không biết những tranh chấp nguồn nước kia đến đâu, chỉ thấy bây giờ: cái hiển hiện trước mắt là thượng nguồn Vu Gia - tức sông Bung... trơ trọi đáy.

Đường vẫn trải dài trước mắt: quanh co, uốn lượn với những dốc không quá cao. Xe không nhiều bằng những "sư đoàn" bò, heo, cả trâu đang nhởn nhơ trên đường. Mình gặp bầy bò đầu tiên:

https://1.bp.blogspot.com/--Pnaimzlcv4/T3O_cStmz-I/AAAAAAAAdzQ/7Tayh-F4cvo/s1600/IMG_2394.jpg

diengiadung
06-04-2012, 08:19
Qua vài khúc quanh thì gặp những ông trâu chào bàn.
Hi hi, mấy ông cố này đứng giữa đường, thân mình đầy sình đất ướt sũng với cái đuôi ve vẩy như muốn "uýnh dấu" vào khách bộ hành chạy ngang qua:

https://2.bp.blogspot.com/-fA2j9rNOY7g/T3PAHDcxDiI/AAAAAAAAdzY/IYAqQf-_eOY/s1600/IMG_2397.jpg

Hồ nước mênh mông vẫn kéo dài theo con lộ 14E, hai bên là đồi núi chập chùng. Đẹp hơn nếu đó là hồ tự nhiên...:

https://2.bp.blogspot.com/--JO2E_tCfaw/T3PAsOmp4XI/AAAAAAAAdzg/dbwGQDieHZ0/s1600/IMG_2402.jpg

Đường vẫn quanh co trong tiết trời âm u. Đây vẫn thuộc địa phận Phước Sơn, bấy giờ là gần 8h sáng:

https://4.bp.blogspot.com/-Xr5OFnx19GY/T3PBRxfq6xI/AAAAAAAAdzo/UgPNGkY9d9k/s1600/IMG_2407.jpg

Chạy qua nhiều cây số nhưng mé phải vẫn là hồ với hồ: nước là vàng trắng - và có được theo cung cách 'chiếm đoạt' của mẹ thiên nhiên:

https://4.bp.blogspot.com/-mS5CWdKdstE/T3PCErcBzYI/AAAAAAAAdzw/0idH294EUqA/s1600/IMG_2405_fhdr.jpg

diengiadung
06-04-2012, 08:22
Tiếp tục gặp những cư dân 'đặc biệt': xe nhỏ phải nhường xe lớn, nhưng nếu xe lớn thấy mấy ông cố này cũng chào thua luôn - vì "ổng" có đặc quyền ưu tiên!:

https://1.bp.blogspot.com/-y5nO2PHPg7A/T3PC6PvxehI/AAAAAAAAdz4/xlyul18f1sg/s1600/IMG_2411.jpg

Thi thoảng, hồ lại xuất hiện bên phải - trong đẹp nhưng lòng không vui.
Xưa kia "nước" ê hề nhưng trong ngày nay: nước cũng là một tài nguyên quan trọng cần tính toán kỹ để quản lý - không để cảnh "Người lểnh khểnh, kẻ weo râu":

https://4.bp.blogspot.com/-26UrtxNGMUg/T3PDiKRKiqI/AAAAAAAAd0A/QXBljcVJwAI/s1600/IMG_2413.jpg

Vòng cua vặn vẹo, mình nghĩ là sắp đến, sắp thấy một thứ gì đó. Phía phải bây giờ là dòng sông chứ không còn hồ - nước đầy ắp:

https://3.bp.blogspot.com/-uOKyMWziRUc/T3PD2T9cTRI/AAAAAAAAd0I/T95qF22TO5c/s1600/IMG_2417.jpg

Lại gặp một công trình đồ sộ trên sông, dường như cửa nhận nước gì đó của thủy điện Đak Mi 4A.
Đây vẫn là địa phận xã Phước Hòa, bọn mình vẫn dõi mắt tìm kiếm Suối Nước Lang: một cảnh đẹp của xã.

https://4.bp.blogspot.com/-PkQp-X9YnoE/T3PEFeHdMWI/AAAAAAAAd0Q/kjDM_uxgR8c/s1600/IMG_2422.jpg

diengiadung
06-04-2012, 08:32
Qua một số lán trại của công nhân công trình thủy điện thì mình thấy dòng suối bên phải:

https://2.bp.blogspot.com/-tJd7Z3brPrY/T3PFm6cd4yI/AAAAAAAAd0Y/_ouSJ3SpQtI/s1600/IMG_2427.jpg

Vậy là dừng xe lại, bỏ bên vệ đường và "kiểm tra chất lượng" khung cảnh bằng cách xem bản đồ, thăm thú thực tế:

https://4.bp.blogspot.com/-8Td0gGb_NQQ/T3PF8xDm3vI/AAAAAAAAd0g/QORp3itDMag/s1600/IMG_2431.jpg

Đúng là Suối Nước Lang rồi, suối bắt nguồn từ đỉnh núi Xuân Mãi chạy xuống tận đây. Chỉ được nhìn phần cuối của dòng suối nhưng trông rất đẹp huống gì phía trên kia nhưng lên cao hơn chắc phải cắt rừng:

https://1.bp.blogspot.com/-tXUmorxs0x4/T3PGjc_6LkI/AAAAAAAAd0o/6ggPolcw5ng/s1600/IMG_2426.jpg

Website huyện Phước Sơn giới thiệu về suối Nước Lang như thế này:
Suối Nước Lang nằm kề Quốc lộ 14E, thuộc địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn. Phước Hòa có 18.815,4 ha diện tích tự nhiên và 2.076 nhân khẩu.

Đây cũng là nguồn góp nước cho thủy điện Đak Mi 4A, có nước là có điện, có $.
Dòng thác nhỏ chạy xuống đây rồi chen qua các tảng đá tạo thành dòng đổ vào hồ nước. Nhìn mấy chỏm cỏ bên kia thấy mê không, tiếc rằng bọn mình lười nên không qua suối.

https://3.bp.blogspot.com/-dS5LdaaQOqA/T3PHRE8qcPI/AAAAAAAAd0w/e8kxFznOmuk/s1600/IMG_2430.jpg

Địa giới hành chính xã Phước Hòa gồm phía Đông giáp xã Phước Hiệp; Tây giáp xã Phước Xuân và thị trấn Khâm Đức; Nam giáp xã Phước Kim; Bắc giáp xã Cà Dy và xã Quế Lâm.
Suối Nước Lang từ lâu đã là điểm dừng chân của nhiều du khách và người dân địa phương trong mùa nắng nóng. Tại suối có nhiều ngọn thác nhỏ đổ xuống những tảng đá xếp kề lên nhau tạo nên một bức tranh đẹp quyến rũ. Trên đầu nguồn, những hồ nước nhỏ phẳng lặng hiện ra như mời gọi du khách. Nơi đây rất yên vắng và thật gần gũi với những ai muốn đi tìm khung cảnh tĩnh mịch, thú vị giữa thiên nhiên hoang dã.

Nếu được quan tâm đầu tư khai thác Suối Nước Lang hợp lý sẽ rất có hiệu quả vì tại đây có khả năng thu hút cao đối với loại hình du lịch dã ngoại, tham quan, thắng cảnh và nghỉ dưỡng. Hiện nay, cơ sở vật chất và hạ tầng không nhiều, nhưng với vị trí thuộc xã Phước Hòa thì vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu du khách.

diengiadung
06-04-2012, 13:39
Lại lên đường. Những "kẻ cản trờ" lúc ni thuộc giống loài khác: một bầy heo! Vui ghê, con đường tả pí lù gia súc:

https://3.bp.blogspot.com/-ilEa7VbfljM/T3PIL2K_apI/AAAAAAAAd04/8rfhIpkPQ8U/s1600/IMG_2439.jpg

Một khách bộ hành cô đơn trên đường vắng:

https://4.bp.blogspot.com/-bk-n1cH_9bM/T3PIl5omBLI/AAAAAAAAd1A/ynxNmijlLOI/s1600/IMG_2447.jpg

Một làng nhỏ ven đường nhưng nhìn quanh quất không thấy ai, có lẽ người ta lên rẫy hết rồi:

https://2.bp.blogspot.com/-kYxJF2rYDY4/T3PI26uQmeI/AAAAAAAAd1I/U_p7VAqDnho/s1600/IMG_2448.jpg

Đường vẫn vắng, vòng vo nhưng xã Phước Hiệp vẫn còn xa phía trước:

https://3.bp.blogspot.com/-HttatdOVAog/T3PKDz4oDFI/AAAAAAAAd1Q/ldf2tHRsC18/s1600/IMG_2451.jpg

Nắng bắt đầu vượt qua những đám mây, những ngọn núi... và chan hòa xuống mặt đất, hết cảnh âm u. Bấy giờ đã là 8h10:

https://3.bp.blogspot.com/-LNJTUmDnejg/T3PKKhRdVQI/AAAAAAAAd1Y/8WQ-FtV_v5w/s1600/IMG_2452.jpg

Đường vẫn còn xa, xa lắm mới đến Eo Gió...

diengiadung
06-04-2012, 13:43
Từ Phước Sơn về Hiệp Đức.

Hồi rời Khâm Đức theo kế hoạch đã dự tính trước, mình đã gọi điện thoại đặt chỗ với nhà xe Phương Trang.

Do Tam Kỳ không có bến, chỉ có phòng vé nên phải nhận vé tuyến từ Đà Nẵng về Sàigòn. Giá vé y như lúc đi, riêng cước xe gắn máy kèm theo thì chỉ 400k (hồi đi đến 510k!) - chứng tỏ là hàng hóa từ đây về thành phố phía Nam ít hơn. Đặt vé ở Đà Nẵng nhưng xe sẽ đón bọn mình tại Tam Kỳ, ngay gần ga xe lửa - giấc 7h tối.

QL14E đoạn Phước Sơn:

https://3.bp.blogspot.com/-o_6VYOR-pQc/T3VJAiu9coI/AAAAAAAAd4Y/yScS_BN3_kM/s1600/IMG_2459_fhdr.jpg

Vậy nhưng trời xui đất khiến: đến Tam Kỳ ngay giữa trưa, đang băng khoăng vì phải lây lất đến tối, phòng vé lại đóng cửa nên nên bọn này đã nhảy lên chiếc xe khác: "xe... dù có thương hiệu!" - hóa ra đi xe này sướng hơn PT nhiều > đây là chuyện phần sau, mình sẽ kể đủ.

Rất vắng, ngoại trừ những lúc chạy ngang các khu dân cư thuộc thôn xã...

https://2.bp.blogspot.com/-JRBItRJqzFw/T3VOSMLNM4I/AAAAAAAAd4g/KnO1ZYp-vkw/s1600/IMG_2460.jpg

Lại nhắc về lúc rời Khâm Đức: lúc này mình cũng nuôi một ý định ngông hơn - do từ Khâm Đức đến Tam Kỳ không quá xa, chỉ tầm hơn 120km - nếu đến Tam Kỳ sớm, mình có thể chạy thêm chừng 50km nữa để đến Quảng Ngãi luôn. Ở đây có nhà xe Chính Nghĩa, về SG cũng thuận tiện.
Tuy nhiên "nửa kia" không tán thành do sợ mình chạy xe xa quá, mệt mỏi nhiều (hi hi, thương nhiều mới chăm kỹ) - phần khác: ghé Quảng Ngãi chỉ để mua vé, lên xe đi về thì... tiếc quá trong khi nơi này vô số những cảnh đẹp không dễ bỏ qua - chỉ tính sơ sịa biển Sa Huỳnh, núi Bàn Than... cũng đủ mê tơi rồi.

Nhưng tại sao lại cứ là QL14E, D... nhỉ? ít rối rắm nhưng dễ lầm lạc, mà lầm ở quốc lộ thì toi hàng chục cây số:

https://2.bp.blogspot.com/-84lt3QF5kN0/T3VO8PaGeKI/AAAAAAAAd4o/QRDoLqxc4ns/s1600/IMG_2463.jpg

Phần cuối cùng của nhà máy thủy điện Đăk mi 4A, không biết nó là cái gì nhưng tính từ đập chính đến đây thì thủy điện đã vươn vòi dài đến hàng chục km: lấy nước của vùng cao đổ về xuôi. Càng cao, càng tốt vì sức nước đổ xuống thấp sẽ tăng mạnh bội phần...
Từ khúc này trở đi không thấy thủy điện trên đường này nữa:

https://4.bp.blogspot.com/-k_zxut-NCdA/T3VPc-PDKOI/AAAAAAAAd4w/HG9gW-OeXg0/s1600/IMG_2470.jpg

diengiadung
06-04-2012, 13:46
Vậy nên Tam Kỳ vẫn là điểm dừng chân cuối lộ trình, đến sớm, dư thời gian thì sẽ tham quan bãi biển Tam Thanh vậy. Nhưng tính là tính, thực tế thì cũng có thể khác - Trời khiến mà, he he...

Cột cây số ven đường ghi: Bà Xá 11km. Địa danh này thì mình chịu, chỉ biết rằng bọn này đang hướng về xã Phước Hiệp rồi đi Hiệp Đức. Phía trước là một đỉnh núi rất cao, mình cho là núi Cà Tang thuộc Quế Sơn:

https://1.bp.blogspot.com/-amNj33iz7Pw/T3VRlU32_yI/AAAAAAAAd44/agrNopkcdWQ/s1600/IMG_2471.jpg

Vượt cầu 70 rồi thì đến cầu Bà Xá, địa danh trên cột cây số khi nãy - km68 + 177.
Dòng sông này nước ăm ắp, cuồn cuộn chảy. Bên trái có những chân của cây cầu cũ hay mới xây nữa chừng gì đó:

https://2.bp.blogspot.com/-dEGZvifgzi8/T3VSxC-CUqI/AAAAAAAAd5A/7Fux3LkpQSI/s1600/IMG_2480.jpg

Cảnh đẹp nên bọn mình dừng chân nghỉ một tý, hết ngắm bên này rồi nghía bên kia...:

https://2.bp.blogspot.com/-qRW6amnANPs/T3VT5928raI/AAAAAAAAd5I/_ATlP9ZcOs8/s1600/IMG_2484.jpg

Dòng sông mé phải cầu hợp lưu cùng một nhánh khác từ núi Xuân Mãi đổ xuống, đục ngầu phù sa (dòng nước bên phải):

https://1.bp.blogspot.com/-aSEww0OfLO0/T3VUUrQl6_I/AAAAAAAAd5Q/PlwgSl-EovU/s1600/IMG_2482.jpg

diengiadung
07-04-2012, 09:02
Một trong những đỉnh của rặng Xuân Mãi đây:

https://3.bp.blogspot.com/-F0YNJShEAR8/T3VWOQQWZtI/AAAAAAAAd5Y/vmtRtasSeY0/s1600/IMG_2487.jpg

Đỉnh Xuân Mãi có độ cao 1.863 m, quanh năm mây phủ, có thể là nơi nghỉ dưỡng rất lý tưởng, cũng thích hợp với loại hình du lịch leo núi. Chưa có một cơ sở hay dịch vụ nào được xây dựng tại chân núi Xuân Mãi nhưng nếu được đầu tư đối với một đỉnh núi đẹp và thơ mộng này thì du lịch sẽ rất phát triển, nhất là đối với loại hình du lịch leo núi, đây cũng là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Xem qua cứ trông như một cảnh đẹp trên Đà Lạt nhỉ:

https://4.bp.blogspot.com/-W1GhjuSi57c/T3VXFoKy_AI/AAAAAAAAd5g/k42r-5Nuwd8/s1600/IMG_2488_fhdr.jpg

Tại Khâm Đức, mình hoàn toàn không đổ thêm miếng xăng nào do đã châm đầy bình lúc rời Thạnh Mỹ. Bình xăng Win100 những 7L nên hoàn toàn có khả năng dư dã khi chạy đến Tam Kỳ, thậm chí đi thêm nữa, ví dụ như Quảng Ngãi. Xăng mà dôi dư ra thì lúc bỏ vào gầm xe openbus, người ta cũng rút ra hết thôi.

Tiếp tục con đường đã chọn: bọn mình chạy qua cầu Dốc Đỏ:

https://3.bp.blogspot.com/-K0sp61kZSYA/T3VX6KCqBCI/AAAAAAAAd5o/Jn_U72Vcgyo/s1600/IMG_2489.jpg

Miền đất đỏ, bạn thấy màu đất vương vãi hai bên đường không?:

https://2.bp.blogspot.com/-X9klTsgtpZU/T3VYNYhyJRI/AAAAAAAAd5w/RCBkNiLIwbo/s1600/IMG_2490.jpg

diengiadung
07-04-2012, 09:07
Một đoạn nào đó thuộc xã Phước Hiệp với lưa thưa ít mái nhà ven đường, đường vẫn còn xa, xa lắm..:

https://1.bp.blogspot.com/-8Quyky6nR_M/T3VYeVgh3yI/AAAAAAAAd54/Q24XgZ4d6qM/s1600/IMG_2491.jpg

Do đang hướng về Hiệp Đức nên mình xin nói qua một chút về địa phương này:
Theo Bách khoa toàn thư Wikipedia thì Hiệp Đức là một huyện trung du miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. Huyện nằm ở giữa tỉnh Quảng Nam, phía bắc là huyện Quế Sơn, phía tây là huyện Phước Sơn, phía nam là huyện Bắc Trà My và phía đông nam là huyện Tiên Phước, đông bắc là huyện Thăng Bình.

Hết địa phận huyện Phước Sơn: bảng bên trái đường chỉ rõ điều đó:

https://3.bp.blogspot.com/-nDqnbOLJDdI/T3VZNXyMcgI/AAAAAAAAd6A/9IAERhJ5394/s1600/IMG_2492.jpg

Huyện có diện tích 492km2, dân số là 38.000 người (năm 2004). Huyện ly là thị trấn Tân An nằm trên quốc lộ 14E cách quốc lộ 1 khoảng 30km về hướng tây. Thượng nguồn sông Thu Bồn (tức nơi có thủy điện sông Tranh) chảy qua huyện theo hướng nam bắc.
Toàn huyện có 11 xã và 1 thị trấn gồm: Thị trấn Tân An và các xã Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Quế Thọ, Bình Lâm, Phước Trà, Phước Gia, Quế Bình, Quế Lưu, Thăng Phước, Bình Sơn và Sông Trà.

Cầu Mò O. Trên cầu này mình dừng lại vài phút vì thấy một chú sóc lơn tơn trên thành cầu. Chỉ bà xã chụp nhưng bé con này chạy nhanh quá - hết thoắc bên này lại nhảy sang bên kia, pó tay!:

https://4.bp.blogspot.com/-g2UDOll6hdM/T3Va5G_VA8I/AAAAAAAAd6I/ORuIwVQKJHk/s1600/IMG_2493.jpg

Hiệp Đức trước đây là một huyện nghèo. Những năm gần đây, điều kiện cơ sở vật chất tại Hiệp Đức đã phát triển hơn, cuộc sống của người dân dần được cải thiện. Hệ thống đê điều, nước tưới đã được áp dụng ở các xã.

Chạy chút nữa lại gặp cầu, bảng xa xa thông báo vào địa phận huyện Hiệp Đức - Quảng Nam:

https://2.bp.blogspot.com/-cqir0zBI1u8/T3VcdZ6NqHI/AAAAAAAAd6Q/4JT9DngL5FE/s1600/IMG_2496.jpg

diengiadung
07-04-2012, 09:16
Nhìn ảnh bên thì thấy con đường QL bé tẻo teo do không có xe so sánh. Tuy vậy vẫn đủ 2 luồng xe 4 bánh đấy:

https://1.bp.blogspot.com/-KC4Mqj4XsXE/T3Vc5RqVRSI/AAAAAAAAd6Y/D9QSkqeXPAE/s1600/IMG_2505.jpg

Đố bạn trong cả nước, có nơi nào gắn biển số cho... xe đạp không? Nghe là lạ, cứ ngỡ chắc biển số dành cho xe đạp đồ chơi của các bé... nhưng không phải, đây là xe đạp người lớn đàng hoàng. Tại trường THPT Sào Nam (thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), người ta đã gắn biển số cho xe đạp nhằm giám sát học sinh trong và ngoài trường.
Do đoạn đường từ trường ra trung tâm thị trấn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đáng tiếc, do đó ban giám hiệu và đoàn trường quản lý học sinh nhà trường trong giao thông bằng biển số.

Bên trái là núi, phải là cây rậm: biểu hiện văn minh vẫn thể hiện qua mặt đường nhựa cùng đường dây điện bên phải. Chỉ có ta và ta...:

https://3.bp.blogspot.com/-1q6d7w34f5o/T3VdS1olCII/AAAAAAAAd6g/ifBoVEUALHo/s1600/IMG_2509.jpg

Đầu năm, từ đăng ký của học sinh, nhà trường đặt làm 2.118 biển số xe bằng những tấm thép nhỏ. Trên đó số hiệu xe của học sinh khối lớp 12 vẽ màu đỏ, khối 11 có màu xanh nước biển và khối 10 màu xanh lá. Mỗi biển số như vậy, học sinh chỉ tốn có 1.000 đồng. Những năm học trước đây, tình trạng trộm cắp xe đạp ở trường THPT Sào Nam diễn ra rất phức tạp nhưng từ khi áp dụng gắn biển số, tình trạng trên đã không còn.

Rồi cũng gặp "đồng loại" chạy theo chiều ngược lại. Cột km bên trái chỉ Tân An 13km. Đây là thị trấn của huyện Hiệp Đức:

https://1.bp.blogspot.com/-haizcO6dk3w/T3Vd6NuAxhI/AAAAAAAAd6o/fLwYJ8sqTGc/s1600/IMG_2511.jpg

Vào mỗi giờ tan học, đoàn trường phân công Đội thanh niên xung kích cùng các giáo viên phụ trách trực tại một số tuyến trên đường học sinh ra về. Nếu phát hiện học sinh nào vi phạm luật an toàn giao thông, đội này sẽ nắm biển số xe để làm cơ sở giúp nhà trường xử lý.
Sắp đến, Ban an toàn giao thông Quảng Nam sẽ phối hợp với các trường học, đặc biệt là những trường học dọc quốc lộ để triển khai mô hình này.
Mửng quản lý siêu chặt này thì em nào ham vui, trốn học vào quán net chơi game thì xe đạp "có số" dựng bên ngoài sẽ lộ tẩy hết, khó "làm ăn" (tin từ báo Thanhnien).

Cái tên cầu là lạ: cầu Xe Con:

Cầu Bà Huỳnh thuộc thôn 2 xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Ngay phía phải cầu này cũng là một ngã 3 sông:

https://1.bp.blogspot.com/-iomIEVfNAkE/T3VexM_dXnI/AAAAAAAAd64/1NqCwLRk8iE/s1600/IMG_2514.jpg

diengiadung
07-04-2012, 09:25
Rồi bọn mình gặp một ngã 3 với con đường mới mở đang được san ủi:

https://3.bp.blogspot.com/-JshdydTT6Zc/T3VfcHBu0DI/AAAAAAAAd7A/U22qKKRCNRA/s1600/IMG_2518.jpg

Dự án đường Trường Sơn Đông, gói thầu Đ7 - KM48A - KM60 với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 46/BTTM:

https://2.bp.blogspot.com/-dp1BJM5IFCY/T3Vf0ynaaWI/AAAAAAAAd7I/zOQbuhUNd9w/s1600/IMG_2524.jpg

Tại ngã 3 cũng có đài tưởng niệm Di tích Cách mạng khu uỷ khu V:

https://2.bp.blogspot.com/-XaPFPThb25Q/T3VgmGXidtI/AAAAAAAAd7Q/RG5CZmYeB_c/s1600/IMG_2519.jpg

Khu di tích căn cứ khu V (còn gọi là khu di tích Phước Trà - xã Sông Trà - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam) có diện tích 15,29 ha, cách thị trấn Tân An 10 km về hướng Tây - Nam, gồm: di tích nhà và hầm làm việc của đồng chí Năm Công (tức đồng chí Võ Chí Công), Hội trường diễn ra Đại hội III,...

https://2.bp.blogspot.com/-ZgqSSrt-sCM/T3ViKb9NKaI/AAAAAAAAd7Y/Rh60RQS54SI/s1600/IMG_2527.jpg

Lối vào khu di tích.

https://4.bp.blogspot.com/-KS2P7TNgwlQ/T3ViRQP5rEI/AAAAAAAAd7g/vqxWs8IbyXo/s1600/IMG_2530.jpg

... Ban đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam, ao cá, ao rau muốn, nhà trưng bày hiện vật của khu di tích, Bia tưởng niệm thông tấn xã Việt Nam, Bia tưởng niệm của Ban tuyên huấn, cùng với rừng cây nguyên sinh.
Đây là căn cứ cuối cùng để chỉ đạo Cách mạng miền Trung và Tây Nguyên và là nơi diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khu V và nhiều Hội nghị quan trọng khác dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu uỷ V và Bộ Tư lệnh Quân khu trước khi mở cuộc tổng tiến công vào mùa Xuân năm 1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Khu di tích đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là Di tích cấp quốc gia vào ngày 24/3/1993 và đang trở thành nơi tham quan du lịch đối với du khách khi đến với Hiệp Đức.

https://3.bp.blogspot.com/-mM-xadKBWnU/T3Vi14bbusI/AAAAAAAAd7o/MpoQ94jGgOg/s1600/IMG_2534.jpg

diengiadung
07-04-2012, 10:09
Ngay ngã 3 vào khu di tích Căn cứ Khu V, bọn mình dừng xe lại hỏi thăm đường. Địa danh "Eo Gió:" có người biết, có người không, mà người biết thì cũng khá mông lung, không rõ ràng cho lắm.
Còn đi Bình Lâm thì đơn giản như bọn mình đã nghĩ: cứ chạy thẳng là đến thôi.

https://3.bp.blogspot.com/-mM-xadKBWnU/T3Vi14bbusI/AAAAAAAAd7o/MpoQ94jGgOg/s1600/IMG_2534.jpg

Qua cầu Lai Nghi...:

Lại nói về nơi mình sắp đến:
Là vùng quê bán sơn địa, Hiệp Đức là nơi kết thúc và khởi đầu của một dòng sông: Đó là sông Tranh và sông Thu Bồn.

Khởi nguồn từ đỉnh Ngọc Linh cao vời vợi, con sông Tranh rộng mênh mông với những thác ghềnh lởm chởm đá sẫm màu xám nâu, cứ xoáy xiết xuôi dòng. Khi đến địa phận Hòn Kẽm - Đá Dừng, bỗng dưng sông Tranh trở nên hiền hòa, êm ả tìm ra biển lớn với tên gọi khác: Sông Thu Bồn.

... rồi chạy một đoạn vài cây số là gặp dòng Tranh - một trong những đầu nguồn sông Thu Bồn.
Ven bờ người dân trồng rẫy xanh mướt mắt:

https://4.bp.blogspot.com/-kxVLoCNBnPM/T3VjtuSAtDI/AAAAAAAAd74/x4bBirNOjns/s1600/IMG_2539.jpg

Thị trấn Tân An nằm bên bờ sông Tranh, lúc mới hình thành thì khu vực trung tâm huyện còn rất hoang sơ với nhà cửa, quán xá lèo tèo.
Có cầu Tân An, một phần Phước Trà đã thực sự trở thành thung lũng hồi sinh. Nhiều gia đình mà vợ chồng vốn là trại viên Trại cải tạo phục hồi nhân phẩm K.80 chọn bên kia sông Tranh cư ngụ để làm lại cuộc đời, trước sự đổi thay thảy đều cứ ngỡ như mơ! Bởi người ta không ngờ lại có ngày thị trấn Tân An mở rộng, thuận lợi cho cuộc sống người vùng cao.

Một phụ lưu nhỏ hòa trộn vào dòng sông Tranh...:

https://4.bp.blogspot.com/-be7QSlwOmSM/T3Vk4GQrcpI/AAAAAAAAd8A/AjuBPfG7YTI/s1600/IMG_2540.jpg

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hiệp Đức:

https://1.bp.blogspot.com/-UqOzzS1DWyA/T3VlLMBG9xI/AAAAAAAAd8I/lJybk8BnwjE/s1600/IMG_2544.jpg

Làng mới của những người có một thời lầm lỗi do ông Phạm Sỹ Nguyên khởi xướng và xây dựng giờ đây sớm chiều tấp nập người qua kẻ lại. Vẻ đìu hiu vắng lặng đã được thay thế bằng sự nhộn nhịp của một khu dân cư đông đúc. Ông Phạm Sỹ Nguyên đã về nơi chín suối nhưng những việc ông làm lúc sinh thời đã giúp bao phận người bất hạnh đơm hoa...

https://1.bp.blogspot.com/-ZMu9lngcMV4/T3VlgVrFxLI/AAAAAAAAd8Q/tcVwLn2BKD8/s1600/IMG_2550.jpg

diengiadung
07-04-2012, 10:11
Quốc lộ 14E và cây cầu bê tông cốt thép bắc ngang sông Tranh như một nét khởi điểm tạo điều kiện cho chính quyền địa phương điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể thị trấn Tân An theo hướng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Trong tương lai, huyện sẽ đầu tư mạnh hơn cho cơ sở hạ tầng, giao thông của huyện lỵ theo hướng đô thị hóa, trở thành một đầu mối giao thương nối kết đồng bằng và núi. Dẫu là dự định nhưng cũng là ước mong vì huyện còn nghèo, chưa thể một lúc đủ tiền để chỉnh trang lại thị trấn trong tương lai gần.

Sông Tranh nhìn trên cầu Tân An, cầu này bắc ngang dòng chảy cuồn cuộn nước:

https://3.bp.blogspot.com/-MAqCDeP0USw/T3VlqWcb_ZI/AAAAAAAAd8Y/B8DN3eitdzo/s1600/IMG_2553_fhdr.jpg

Vậy nên với người lâu rồi không về Tân An sẽ thấy nơi đây đã có thêm nhiều ngôi nhà tầng khang trang bề thế điểm tô cho phố núi những gam màu tươi sáng - Môt sự đổi thay thật tuyệt sau hai mươi năm...

Qua cầu là vào thị trấn Tân An, lúc này đồng hồ chỉ 9h45 phút ngày 4/3/2012.
Mình cho rằng hơi chậm một tý do đường nhỏ. Tuy nhiên, từ khúc này trở đi đường sẽ xấu hơn.
Mình không ngại vì dư dã thời gian để về đến Tam Kỳ.

https://3.bp.blogspot.com/-FRj-WnKjins/T3VmBVOaxDI/AAAAAAAAd8g/n4eAOQuYSv8/s1600/IMG_2556.jpg

diengiadung
07-04-2012, 10:21
9h45 phút thì đến thị trấn Tân An, chỉ mới ngồi ngựa sắt gần 3 tiếng đồng hồ nên cũng chưa si nhê gì - vả lại: thỉnh thoảng bọn mình lại dừng xe ngắm cảnh, chụp ảnh nên không thể trách là quá lâu.

Do nhầm đường nên cơ quan lớn nhất mà bọn mình chạy qua là nơi này. Ngoài ra không thấy chợ Tân An hay ủy ban, công an gì cả:

https://1.bp.blogspot.com/-4tTPne14-sw/T3aqK_1FsCI/AAAAAAAAeBY/B9VQ1PAcom0/s1600/IMG_2557.jpg

Tân An là một thị trấn nhỏ với hơn 300 hộ dân thuộc huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Phía Tây Nam thị trấn là dòng Thu Bồn chảy xuôi, con đường QL14E là đường chính chạy từ đầu đến cuối thị trấn.
Lúc vào thị trấn rồi, chạy một đoạn mà bụng cứ nhủ thầm: đường QL gì mà xấu khiếp vì mặt lộ toàn là đất, bụi tunh tà la. Về dò kỹ lại mới thấy bọn mình đã đi nhầm đường khúc này.

Con đường 'đi lộn' đây: đoạn đầu trải nhựa, sau thì chỉ đất và đất... nhưng cũng không đến nỗi quá tệ:

https://2.bp.blogspot.com/-jXejcG-rKE0/T3aq5b80nJI/AAAAAAAAeBg/aBZAElySVek/s1600/IMG_2558.jpg

Do trước khi đi đã nghiên cứu trên bản đồ Wikimapia rồi nhưng mình thấy đoạn QL14E từ Phước Sơn đi Hiệp Đức đến xã Bình Lâm đơn giản, chỉ có một đường thẳng nên không phóng lớn - cũng không ghi chú tường tận.
Do vậy khi chạy qua cầu Hiệp Đức rồi: mình thấy ngã có bảng hướng dẫn ngay ngã 3 này nhưng mình lo nhìn mé trái: đây là đường lớn và có vẻ như đang sửa chữa.

Gốc cây to thật đẹp bên đường, xem như một tý rửa mắt trên con đường đầy bụi...:

https://4.bp.blogspot.com/-nt5R6hlrvZQ/T3arXXHC8yI/AAAAAAAAeBo/j_N72OT7Nh4/s1600/IMG_2562.jpg

Chạy mà bụng cứ nhủ thầm: QL thế quái nào mà thấy ghê, he he...
Nhưng cái 'ghê' cũng không dài, chỉ tầm vài cây số..:

https://4.bp.blogspot.com/-_IkGGpZStic/T3arsMTHECI/AAAAAAAAeBw/PXPfWu4nR2I/s1600/IMG_2565.jpg

Trong tâm trí thì cứ nhớ là chỉ cần chạy thẳng, vậy là chạy thẳng - Thực tế thì đây là nhánh phụ, nếu rẽ trái mới là đường chính: sẽ chạy ngang qua chợ Tân An và các cơ quan hành chính của thị trấn.
Nhưng may là nhánh chính hay phụ gì đó thì cũng nhập chung lại ngay ngã 3 QL14E sau khi ra khỏi thị trấn Tân An, đi đường phụ thì xấu hơn và xa hơn một tý.

... thì lại ra đường nhựa. Đây mới đích thị QL14E.
Thêm một tẹo nữa là gặp bảng hết địa phận thị trấn Tân An:

https://3.bp.blogspot.com/-7Mhqtr0u8rY/T3asAfw8I1I/AAAAAAAAeB4/hBP9S79Aa1U/s1600/IMG_2566.jpg

diengiadung
07-04-2012, 17:03
Hiệp Đức, Tiên Phước là những huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, trước đây vài năm luôn là những địa phương thiếu nước trong mùa khô, lại thừa trong mùa lũ...
Còn bây giờ không biết ra sao...

Vài căn nhà lưa thưa bên đường:

https://1.bp.blogspot.com/-DbSkj1WErHU/T3ascStH3xI/AAAAAAAAeCA/q02JdlpANSg/s1600/IMG_2569.jpg

Bắt đầu vào địa phận xã Quế Thọ:

https://1.bp.blogspot.com/-gqdRObBva9I/T3as0DiljtI/AAAAAAAAeCI/fioFzJMLxKc/s1600/IMG_2574.jpg

Khúc này lại dừng xe lại một hồi do mình nghe có tiếng kêu từ dè xe trước, Hóa ra chỉ một trong 4 ốc vè bị lỏng, vậy là lấy đồ nghề ra xiết chặt lại thôi.
Từ một nhà dân gần đấy, một người địa phương bước ra hỏi do tưởng mình hư xe và nhã ý giúp.
Tiếc là không phải hư chứ được giúp thì lại thêm thấm tình người phương xa.

Chạy ngang trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, một đoạn nữa gặp trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi:

https://3.bp.blogspot.com/-RxXZu9FQCiY/T3atr_XtsCI/AAAAAAAAeCQ/JsQGebq7FJw/s1600/IMG_2576.jpg

Qua cầu Sông Trầu, cây cầu nhỏ bắt ngang con sông cùng tên:

https://1.bp.blogspot.com/-sMSSS8KvNJc/T3auriRdW1I/AAAAAAAAeCY/ZmDk3csx0mc/s1600/IMG_2579.jpg

Gọi là cầu nhỏ, sông nhỏ chứ hồi tháng 10 năm 2007: dòng sông đã từng cuốn phăng một thày giáo cùng chiếc xe khiến thày tử nạn - nước lũ lúc đó ngập qua mặt cầu cả mét, ghê chưa!

Cầu nhìn cũng thường, như bao cây cầu khác nhưng khi dừng xe ngay giữa cầu lại nhìn thấy cảnh hay hay.
Bạn nhấn vào ảnh để xem hình lớn nhé: trông những đám cỏ xanh mướt giữa dòng thật mơ màng - phía xa xa là núi Liệt Kiếm:

https://2.bp.blogspot.com/-uNwS1F0XnjQ/T3avGn66x_I/AAAAAAAAeCg/31k92m0Y3oA/s1600/IMG_2580.jpg

diengiadung
07-04-2012, 17:07
Lại vượt cây cầu bé tẻo teo, chỉ dài 7m mang tên Ruột Đỏ thì đến trường tiểu học Kim Đồng:

https://3.bp.blogspot.com/-PDuTwPr1kvo/T3awxs_NiII/AAAAAAAAeCo/-4q2tfIyP4g/s1600/IMG_2583.jpg

Các trường trồng người, những mẫu ruộng gần đấy thì trồng lúa trổ đồng xanh mướt:

https://2.bp.blogspot.com/-p2eDi4ff3Ys/T3axHTXAFuI/AAAAAAAAeCw/Fe2iOjf3Rf8/s1600/IMG_2586.jpg

Đường về sau buổi học:

https://4.bp.blogspot.com/-k-pkZ78yfPE/T3axbRLjWcI/AAAAAAAAeC4/ekJDD_Axd1M/s1600/IMG_2590.jpg

Bạn nhìn tấm bảng bên phải đường: Có cả tuyến xe buýt - tuyến số 7 từ Hiệp Đức đi Tam Kỳ:

https://2.bp.blogspot.com/-DLcnHx3duaM/T3ayZe9BycI/AAAAAAAAeDA/aHYKLu5kyaE/s1600/IMG_2593.jpg

Ở nhà thì bà xã là "chiên gia" xe buýt, tự mình có thể đi khắp Sàigon, cả miền lân cận bằng loại xe này. Vì vậy thấy tấm bảng 'bến xe buýt' là nửa kia chép miệng đùa: "Phải chi hổng có anh thì em đi Tam Kỳ bằng xe buýt". He he, xe buýt chốn này không có máy lạnh như xe Sài Thành đâu à nghen...

Cảnh này thì mình không thích nhìn cho dù cũng phải thấy! Cây từ rừng trồng thì may, còn từ rừng già lại xót...
Nhưng không phải rừng trồng thì làm gì dám để nghênh ngang ven QL nhỉ?:

https://3.bp.blogspot.com/-TCcV19PLTYE/T3aymWvsF8I/AAAAAAAAeDI/az6uE2F2hCU/s1600/IMG_2597.jpg

diengiadung
07-04-2012, 17:10
Quá 10h, bọn mình cũng đến được nơi phải đến > Ngã 3 'Tiên': chạy thẳng thêm 22km là Ngã 3 Cây Cốc QL1A, còn rẽ phải là đường đi Tiên Kỳ (25km):

https://2.bp.blogspot.com/-S0v6VopuUao/T3azIMlMxzI/AAAAAAAAeDQ/513-zqkaX_I/s1600/IMG_2598.jpg

Do mình biết nơi đây có chợ Việt An kề cận nên chạy tới một đoạn rồi ghé vào chơi kiếm cái ăn chơi...
Đoạn này thì hỏi ai cũng biết Eo Gió, người ta chỉ ngõ hông chợ nhưng mình sẽ tạt lại ngã 3 cho chắc ăn:

https://2.bp.blogspot.com/-X7t8el1rkqQ/T3a0hwgONTI/AAAAAAAAeDY/3c7r8ISuFpI/s1600/IMG_2599.jpg

Hồi sau ra ngoài, tìm được cây dù "free" có chút bóng mát - ghé vào lật cái máy MID ra xem bản đồ:

https://2.bp.blogspot.com/-tPbvnW9TxNU/T3a02vlRS6I/AAAAAAAAeDg/mD13GpoK2e4/s1600/IMG_2600.jpg

Mấy cô bé học sinh gần đó túm tụm xung quanh tò mò nhìn cái máy chi là lạ. Bà xã thấy ngồ ngộ nên chớp thời cơ đưa máy ảnh lên định làm vài tấm... nhưng hổng kịp, những bóng hồng nhỏ đã túa ra, giả ngơ núp vào tán dù - he he...

Trở lại ngã 3 và đi vào nhánh rẽ, bọn mình gặp trường tiểu học Lý Tự Trọng - đúng y như lịch trình đã dự đoán trên Wiki (trên đó ghi sai chính tả là "Lý Tử Trọng).
Đây là địa phận xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức:

https://4.bp.blogspot.com/-vE_Y33HxLPA/T3a2HbJ2kXI/AAAAAAAAeDo/bxKc5teoPT8/s1600/IMG_2601.jpg

Bản đồ thì bản đồ... nhưng móc ra nhét vô hoài cũng lười, trong khi đó các nhánh rẽ lại lung tung nên từ khúc này: bọn mình tìm đường bằng cái miệng. Đường đi trong miệng mà...:

https://3.bp.blogspot.com/-v1CFNsvzezw/T3a2u2Wm2OI/AAAAAAAAeDw/cG5clwNSZWs/s1600/IMG_2603.jpg

Gặp một nhóm học sinh đứng ven đường: bà xã hỏi đường đi Eo gió thì bọn trẻ chỉ ngay...

diengiadung
07-04-2012, 19:45
Trường THCS Chu Văn An, khá nhiều trường học nhỉ, lại khang trang đó chứ:

https://4.bp.blogspot.com/-8c6sQKZB-zA/T3a3wkeWQvI/AAAAAAAAeD4/6PpR6dbsmbo/s1600/IMG_2604.jpg

Những con đường nho nhỏ trông như đường làng, thật nên thơ. Đây chính là tỉnh lộ 614 nối Bình Lâm - Tiên Sơn - Tiên Cầm:

https://4.bp.blogspot.com/-jMP6ohHbJ6A/T3a4l84fCOI/AAAAAAAAeEA/iuQveES_iYw/s1600/IMG_2611.jpg

Lúc này thì cứ gặp ngã ba hay ngã tư gì đó là bọn mình cứ "vịn" dân địa phương ra hỏi "đường đi Eo Gió", hỏi cho yên tâm, hỏi vì lười xem bản đồ.
Trong thực tế thì đoạn này rất chính xác như bản đồ trong máy - có điều trời nắng quá nên nhìn máy cũng muốn... lòi tròng, vậy nên cứ hỏi cho tiện

https://3.bp.blogspot.com/-6Br7_rff8H0/T3a5g0IIriI/AAAAAAAAeEI/jSORfUJk3EU/s1600/IMG_2614.jpg

Và mươi lần hỏi cũng phải có một lần sai. Gặp ngã 3, có chị bán nước má hỏi rẽ phải hay trái; chị chỉ hướng phải...
Thật ra phải trái gì cũng có thể đến Eo Gió thôi...

https://4.bp.blogspot.com/-xnm5SDCkawI/T3a6QjLgP6I/AAAAAAAAeEQ/ezPmElH-Xh4/s1600/IMG_2616.jpg

... nhưng nhánh trái mới mở sẽ gần hơn nhiều.
Bạn xem: Hiệp Đức mình cũng có lắm ruộng bậc thang - đất đồi núi vùng cao mà.

https://1.bp.blogspot.com/-UZwX1RyWia0/T3a625HgT1I/AAAAAAAAeEY/qQkiLgdBVn0/s1600/IMG_2617.jpg

diengiadung
07-04-2012, 19:48
Vào địa phận huyện Tiên Phước:

https://4.bp.blogspot.com/-PTq5b1XO14Y/T3a8Ex_-nOI/AAAAAAAAeEg/qUARZap_zFE/s1600/IMG_2620.jpg

Tiên Phước là một huyện trung du phía tây của tỉnh Quảng Nam. Về hành chính, huyện gồm 15 xã và thị trấn - các xã này cũng có chữ 'Tiên' kèm, ví dụ như Tiên Cẩm, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Kỳ...).
Về địa lý: Phía tây giáp huyện Bắc Trà My, phía đông giáp huyện Phú Ninh, phía nam giáp huyện Núi Thành, phía bắc giáp huyện Hiệp Đức. Diện tích tự nhiên của Tiên Phước là 45.322 ha (2001). Thị trấn Tiên Kỳ nằm ở vị trí trung tâm của huyện.

'Nửa kia' kêu dừng xa lại vì cảnh đẹp, dừng thì dừng chứ - cây cối xung quanh cũng mát rượi...:

https://4.bp.blogspot.com/-mX7ZyY5AGWc/T3a-goJmclI/AAAAAAAAeEo/PXiEyYaOidQ/s1600/IMG_2621.jpg

Hóa ra dừng để xem những thửa ruộng bậc thang...:

https://1.bp.blogspot.com/-Ib5O-KopAjQ/T3a-3lk68wI/AAAAAAAAeEw/IeGrUcS99Oc/s1600/IMG_2622.jpg

Ở Tây Bắc thì ruộng bậc thang ê hề, còn miệt trung du hơi bị ít...:

https://1.bp.blogspot.com/-76XxJMdhsU4/T3a_HhNI68I/AAAAAAAAeE4/q9e6jVwVH-I/s1600/IMG_2625.jpg

Cầu Bà Khu, những cây cầu nho nhỏ thế này gặp khá nhiều trên đường đi:

https://4.bp.blogspot.com/-N911TAZlI4w/T3a_XdtL0dI/AAAAAAAAeFA/7VPBPs0kbjc/s1600/IMG_2629.jpg

Gặp nhóm trẻ đi học về, bọn mình lại hỏi đường di Eo Gió để rồi có câu trả lời "Không còn xa đâu, chừng hơn 10km nữa". Không xa nhưng đường nhỏ, quanh co sẽ là xa...
Bao giờ đến Eo Gió nhỉ? Mà Eo gió thì có gì hay?

diengiadung
08-04-2012, 08:32
Eo Gió là đây...

Đọc đến lúc này, chắc các bạn xem bài sẽ tự hỏi: "Ông này cứ nhắc đến từ Eo Gió, vậy địa danh này là cái gì quái gì nhỉ?". Quả thật, mình cũng chỉ mới biết đến địa danh này trước khi đi thông qua một hai rẻo thông tin rất nhỏ - từ đó, mình muốn khám phá nơi này có thật và đúng như thông tin đã tìm thấy không, chỉ vậy thôi.

Qua cầu Bà Khu, bọn mình vẫn trực chỉ theo con đường độc đạo. Cứ gặp ngã ba hay tư gì đó thì phải hỏi vì từ khúc này trở đi: bản đồ không còn chuẩn xác nữa:

https://1.bp.blogspot.com/-fzQDARvYuhA/T3fQv_zp8CI/AAAAAAAAeIo/zV0lROaURCw/s1600/IMG_2630.jpg

Trong thật tế: nếu đơn giản, mình đi từ Khâm Đức về Tam Kỳ theo QL14E thì tối đa 11h trưa là bọn mình đã đến rồi do đường khá tốt. Nhưng đã là dân phượt (hay phó phượt gì đó...) mà cứ nghêng ngang trên QL để xoẹt làm một chuyến về thì phí của trời cho và mất bớt cái thú... trong khi có khối thứ hay hay trên đoạn về - thời gian thì cũng tương đối dư dã. Vậy thì trên nẻo đường về Tam Kỳ, bọn mình nghĩ rằng sẽ khám phá ít nhất một chổ. Nhưng chỗ nào đây?

Hầu như gần hết đoạn đường này: bên trái là núi, bên phải thấp hơn - có thể là vực hay những cánh đồng bậc thang nho nhỏ, xanh mướt:

https://4.bp.blogspot.com/-ayrul_yk1I4/T3fRgCyxP5I/AAAAAAAAeIw/oJlHatj3yiQ/s1600/IMG_2631.jpg

Có 3 điểm đáng lưu ý trên QL14E từ Khâm Đức về Tam Kỳ mà bọn mình có thể ghé tham quan là:

1- Hòn Kẽm Đá Dừng: Đây là khu vực có hai dãy núi đá ở hai bên bờ sông Thu Bồn thuộc địa phận 2 xã Quế Lâm và Quế Phước (Quế Sơn). Là ranh giới của hai huyện Quế Sơn và Hiệp Đức, cách Đà Nẵng 100 km về phía Tây.

Trông lên Hòn kẽm - Đá dừng,
Thương cha, nhớ mẹ quá chừng Bậu ơi.
Thương cha nhớ mẹ thì về,
Nhược bằng thương cảnh nhớ quê thì đừng.

Đây là khu vực đẹp với những vách núi đá có độ cao đến 531m và dòng sông hiền hòa miệt mài chảy dài, len lõi từng vách đá tạo nên cảnh quang thơ mộng và trữ tình.

Thỉnh thoảng lại dừng để nhìn ngắm, chụp ảnh. Cái đói do đi từ sáng đến giờ cũng quên mất dù lúc ni đã gần 11h trưa:

https://2.bp.blogspot.com/-3g6R-PiTopI/T3fSCluPThI/AAAAAAAAeI4/POLKW0tXqzk/s1600/IMG_2632.jpg

2- Hồ Phú Ninh: Nằm cách thành phố Tam Kỳ 7km về phía tây. Hồ Phú Ninh là công trình thủy lợi quy mô lớn, với diện tích mặt nước 3.433ha và 23.000ha rừng phòng hộ cùng 30 đảo nhỏ và bán đảo xinh đẹp.

Nơi đây có hệ động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng, có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Đặc biệt có nguồn nước khoáng thiên nhiên chứa hàm lượng khoáng chất và dinh dưỡng cao, có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Đẹp thật nhưng so với lộ trình của bọn mình thì khá xa do không thuận đường lắm.

Lại những rẻo ruộng nho nhỏ, xinh xắn. Thoạt nhìn thì ngẫm ngay rằng nạn thiếu nước của Tiên Phước ngay nay đã được khắc phục rồi (Hồi năm 2007 thì khổ lắm, hạn triền miên):

https://1.bp.blogspot.com/-nPrMO35utUI/T3fSdGNktxI/AAAAAAAAeJA/imBtAhkivVU/s1600/IMG_2636.jpg

3- Cuối cùng thì bọn mình chọn Eo Gió, đây là mục tiêu cuối cùng của chuyến đi. Để đến nơi này thì thay vì bọn mình cứ chạy thẳng theo QL14E từ Bình Lâm (qua xã Bình Trị, Bình Định Bắc... cho đến thị trấn Hà Lam) gặp QL1 thì ngược xuống Tam Kỳ... thì lộ trình sẽ thay đồi từ Bình Lâm sẽ rẽ xuống Tiên Phước theo TL614 rồi quẹo TL615 về đích cuối là Tam Kỳ.

"Máu của rừng" nằm trơ trọi ven con đường nhỏ - nơi nào mà tránh khỏi vấn nạn này... ngoài những thành phố bê tông?:

https://1.bp.blogspot.com/-1kvHxZVk4ek/T3fTB5zkU4I/AAAAAAAAeJI/C2oUeGs3Q40/s1600/IMG_2637.jpg

diengiadung
08-04-2012, 08:36
Giữa trưa hè nhưng vẫn mát dù mình bận áo khoác ngoài dày mo: mát do rừng cả đấy!

https://1.bp.blogspot.com/-pExMrRvGksw/T3fTX5RRziI/AAAAAAAAeJQ/KyrvFVPHsbI/s1600/IMG_2638.jpg

Tỉnh lộ 614 đến 615 là đường nhựa nhưng do nằm chen giữa núi rừng đất đỏ nên trông thế này đây: cứ ngỡ là đường đất:

https://3.bp.blogspot.com/-HolDAbWAUD4/T3fTvSr313I/AAAAAAAAeJY/phKKGYcWF0s/s1600/IMG_2645.jpg

Ngõ vào một vài nhà dân nằm cheo leo nơi hoang vắng. Bọn mình vẫn muốn vào hỏi dù không cần - chi do muốn tiếp xúc và nghe giọng Quảng Nam của những người địa phương, thế thôi.
Chú chó trông nhà chỉ sủa đôi tiếng rồi vẫy đuôi thân thiện, nơi cô quạnh mà...:

https://3.bp.blogspot.com/-gEYopRH6AhA/T3fUMQDr7tI/AAAAAAAAeJg/a6GMP3TyMrA/s1600/IMG_2648.jpg

Đến một xóm dân cư, gọi là xóm nhưng nhà lưa thưa, yên bình. Trước mặt là cây cầu có tên ngồ ngộ: Cầu Đá Nhảy:

https://4.bp.blogspot.com/-d_EXilf0YDk/T3fU9j7uvUI/AAAAAAAAeJo/sn9mKoV3gZ4/s1600/IMG_2649.jpg

diengiadung
08-04-2012, 08:37
Cầu Đá Nhảy bắc ngang con suối này. Tương truyền rằng xưa kia, người ta đã từng dọn hết những hòn đá này và bỏ tít trên đầu nguồn để nước được chảy thông suốt. Tuy nhiên chỉ sau một đêm thì những hòn đá này lại tự quay về chốn cũ - Vây nên người dân gọi tên cầu là "Đá Nhảy".

https://1.bp.blogspot.com/-zA49vrw9uQ8/T3fVb7AFwZI/AAAAAAAAeJw/eA86HxAkqbg/s1600/IMG_2651.jpg

Tương truyền thì không biết có thật không, nhưng nhìn những dòng nước tuôn trào qua kẻ những hòn đá to thật thú vị - cảnh vật nên thơ đó chứ?

https://3.bp.blogspot.com/-hotsowehdnE/T3fWdQhYJMI/AAAAAAAAeJ4/I-YuLMgQr_s/s1600/IMG_2653.jpg

diengiadung
08-04-2012, 08:41
Nhưng Eo Gió là gì, có gì hay không? Đầu đuôi câu chuyện "đi Eo Gió" cũng xuất phát từ bức ảnh này (Ảnh bên trái). Ảnh được trích từ trang web của Đà Nẵng: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng - bạn có thể xem link này tại đây (http://www.danangcity.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/gioi_thieu/dia_danh?p_pers_id=&p_folder_id=6904291&p_main_news_id=8968128&p_year_sel=).

Ảnh "Eo Gió" trên web Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng - thật ra ảnh này là đèo Eo Gió nằm trên tỉnh lộ 627 tuyến đường Quảng Ngãi - Nghĩa Hành - Minh Long:

https://3.bp.blogspot.com/-M9iq2FuQx00/T3f-ltXe7yI/AAAAAAAAeM4/EuxKf_HExaw/s1600/2156031.JPG

Kèm theo ảnh là phần diễn tả về nơi này: "Eo gió: Đèo nằm tỉnh lộ 615 Tam Kỳ - Tiên Phước, cách thị xã Tam Kỳ 25 km về phía Tây, bên chân đèo phía Đông là xã Tam Lộc, bên chân đèo phía Tây là xã Tiên Sơn. Nơi đỉnh đèo luôn có gió thổi mạnh, hoặc từ phía đông sang, hoặc từ phía Tây sang tùy theo mùa, do đó mà có tên Eo Gió.".

Một lối mòn rẽ vào nhà dân: quanh co giữa đồng rồi khuất vào chân núi:

https://3.bp.blogspot.com/-XDI9j3397fc/T3faAzetyvI/AAAAAAAAeKA/5gSDU2rRJlQ/s1600/IMG_2655.jpg

Một thông tin khác cho cũng biết "Từ đỉnh Eo Gió: nếu là ngày tốt trời thì ta có thể nhìn thấy những đồi cát vàng ở tận biển Tam Kỳ...".
Thông tin Eo Gió trước chuyến đi chỉ vậy thôi, nhưng chính tấm ảnh đã kích thích bọn mình muốn đến tận nơi để tìm tòi và xem thật tế. Còn thông tin có đúng không thì lúc đọc: mình cho là đúng vì đăng ngay trên web chính thống của Đà Nẳng mà, vậy nhưng sau này mới biết: Tin thì đúng còn ảnh thì sai bét nhè, he he...

Qua khúc này thì mình bắt gặp một ngã 4: mù đường luôn! Tuy nhiên không ngại vì ngay đó có quán cà phê, còn bên kia có chị bán trái cây.
Bà xã ghé vào mua nữa ký bòn bon, nhơi vài trái nếm mùi chua chua ngòn ngọt rồi treo lên xe. Nhờ vậy nên có tý quà cho mấy bé trên đỉnh Eo Gió:

https://4.bp.blogspot.com/-5cArZ-6HC74/T3fak-OMNWI/AAAAAAAAeKI/XVzRQldR3Hc/s1600/IMG_2663.jpg

Mình cứ ngỡ rằng đi theo hướng xuống hoặc rẽ ngang nhưng quán cà phê và chị bán trái cây lại chỉ hướng lên.
. Đây chính là do sai sót mà chị nước mía chỉ hồi trước (theo cách chỉ của chị thì xa hơn nhưng có lẽ đường khá hơn): ở ngay vị trí này thì phải chạy lên, dzị thì "lên".

https://1.bp.blogspot.com/-5OfuhlvU55I/T3fbc4ZJsTI/AAAAAAAAeKQ/ZB73-Dmy8go/s1600/IMG_2668.jpg

diengiadung
08-04-2012, 08:49
Nhưng trước tiên mình cần đề cập đến địa danh "Eo Gió" cái đã! Theo mình biết được thì ở Việt Nam mình ít nhất có 3 nơi có địa danh "Eo Gió" (lúc mình đi chuyến này thì chỉ biết có 2 thôi, vậy nên mới có chuyện 'bé cái lầm').

1- Eo Gió ở Quy Nhơn: Eo Gió nơi này thuộc thôn Hưng Lương, xã Nhơn Lý, nằm cách Quy Nhơn hơn 20 km về hướng đông bắc. Đây là thắng cảnh đẹp, mang dáng vẻ hùng vĩ bậc nhất ở Bình Định.

Có vẻ như đường lên cao dần, lên mãi...
Lời chỉ cuối cùng là cứ chạy thẳng vì không còn nhánh rẽ, yên tâm rồi:

https://3.bp.blogspot.com/-cOEL3Quu_-M/T3fdN9VlTQI/AAAAAAAAeKY/rPcAGqQRd78/s1600/IMG_2673.jpg

2- Đèo Eo Gió nằm trên tỉnh lộ 627 tuyến đường Quảng Ngãi - Nghĩa Hành - Minh Long. Đèo có chiều dài 2 km băng ngang sườn núi Đình Cương, theo ông bà kể lại ngày xưa nơi đây là rừng rậm có rất nhiều cọp dữ. Nơi đây thời chiến tranh diễn ra nhiều trận đánh ác liệt.

3- Eo Gió mà bọn mình đang nhắm đến thuộc huyện Tiên Phước, nằm trên TL615 cách thị xã Tam Kỳ 25 km về phía Tây.

Đoạn quanh co giữa một bên là núi, bên kia là vực nhưng phải gắng vượt qua một xe chở đầy cây (hình như là lồ ô) - Vượt cũng ớn nhưng chạy sau chiếc xe chở khẫm, lại cà rịch cà tang này còn ớn hơn bội phần!
Rồi cũng qua được, và đây là Eo Gió:

https://3.bp.blogspot.com/-aPt8oZolsHA/T3fdlRscveI/AAAAAAAAeKg/0CNNkjO1nnw/s1600/IMG_2679.jpg

Mình đến được đỉnh cao này: dừng xe lại ngắm nghía...:

https://2.bp.blogspot.com/-D0Q-RsnYg5Y/T3feZWsVCmI/AAAAAAAAeKo/bYcjOvOi3EE/s1600/IMG_2681.jpg

Bà xã thì chụp ảnh, mình móc máy MID ra so bản đồ nhưng cũng chẳng định được vị trí chính xác! Đây là đâu?:

https://3.bp.blogspot.com/-Mts64A56jM8/T3feruqot5I/AAAAAAAAeKw/q7P6gyOpQCQ/s1600/IMG_2684.jpg

diengiadung
08-04-2012, 08:52
Vậy nhưng trên Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng thì chú thích về địa danh rất đúng nhưng tấm ảnh kèm theo: họ lại lấy ảnh của đèo Eo Gió nằm trên tỉnh lộ 627 tuyến đường Quảng Ngãi - Nghĩa Hành - Minh Long. Cụ thể là tấm ảnh đó trên trang web huyện Nghĩa Hành với thông tin về nơi này rất rõ ràng cùng nhiều ảnh liên quan, bạn xem tại đây (http://www.nghiahanh.com/hinhanhquenha/94-tren-nh-eo-eo-gio.html).

Đi ngược lại vài mươi mét, có một căn nhà nhỏ bán vài thứ linh tinh sơ sài như nước tăng lực, mì gói, thuốc lá...
Mình hỏi anh chủ nhà có bán cà phê không thì anh cười và nói có "Cà phê lụi hỉ": hóa ra là cà phê gói: bỏ ra ly, cho tý nước sôi rồi quậy đều là xong.

https://3.bp.blogspot.com/-h7u0twTOkp4/T3ffBNyGPEI/AAAAAAAAeK4/dIOenm9hTGQ/s1600/IMG_2686.jpg

Cả hai anh là người xứ Quảng, rõ hơn là Phú Ninh. Người bên trái hình là chủ quán còn anh bên phải thì đi làm rừng gần đây, chỉ ghé chơi trước khi về.

Hai anh cũng xác nhận rằng đây là đỉnh Eo Gió. Ngay trưa hè thì chỉ có gió thoảng thôi nhưng khuya thì gió lớn, mùa mưa bão gió rít thành tiếng. Anh cũng cho biết là vào ngày tốt trời có thể nhìn thấy những dải cát vàng tận Bình Nam và Tam Kỳ.

https://1.bp.blogspot.com/-gAmqMocqZEM/T3fvFqY6C6I/AAAAAAAAeLA/uuCknAyrVxY/s1600/IMG_2685.jpg

Bịch bòn bon treo trên xe, bọn mình lấy xuống tặng 2 đứa con anh xem như chút quà. Tính tiền ly cà phê: chỉ 4k nên bà xã trả chẳn.

Lại lên xe đi. Từ giã Eo Gió, một địa danh có thật: cả một huyện Tiên Phước đã xác nhận qua lời hỏi của bọn mình rồi kia mà, chưa tính hai anh trên đỉnh gió lùa.

https://2.bp.blogspot.com/-NgmG09W2GMI/T3fxzdC0iBI/AAAAAAAAeLI/iYpzz9vz14M/s1600/IMG_2688.jpg

Tuy nhiên vẫn có chung vấn vương còn lại: Mình mong rằng Cổng thông tin Điện tử Đà Nẵng sẽ thay thế hình ảnh Eo Gió "đã mượn tạm" bằng một hình ảnh xác thực hơn. Việc này hoàn toàn không khó, thậm chí có thể lấy ảnh từ Du lịch, GO! cũng được vì tính xác thực của một web chính thống phải chuẩn.

https://1.bp.blogspot.com/-9lBSwHeRqew/T3fyc5kPc3I/AAAAAAAAeLQ/ArJglENwaT8/s1600/IMG_2694.jpg

diengiadung
08-04-2012, 08:59
Vậy thì đã rõ: mười mươi là người viết bài cho Cổng thông tin ĐT Đà Nẵng lấy đại ảnh trên mạng nên tạo ra cái sai sót.

Dĩ nhiên từ trên cao xuống đồng bằng thì phải dốc, đoạn này thì mình gặp dốc xuống liên miên, lại quanh co...

https://1.bp.blogspot.com/-6aBoxoTmWyM/T3fzVZOw5zI/AAAAAAAAeLY/Ty9UUfLsHAE/s1600/IMG_2696.jpg

Tỉnh lộ 615 đoạn Tam Lộc:


https://2.bp.blogspot.com/-XPlsJ4o-xBo/T3fzzmUnbII/AAAAAAAAeLg/WEiJnYlr9YA/s1600/IMG_2698.jpg

Trở về chuyến đi: Hết dốc rồi thì bắt đầu vào xã Tam Lộc rồi Tam Phước. Tỉnh lộ 615 vẫn bé tẻo teo.
Khúc này gặp bà cụ đi trên đường nên dừng lại hỏi, bà cho biết rằng mình đi đúng đường - vậy là cứ trực chỉ phía trước. Tỉnh lộ to dần...

Chợ Cẩm Khê đây, trưa nên vắng:

https://3.bp.blogspot.com/-6_mAvdTe-eM/T3f2NPUBKYI/AAAAAAAAeLo/YTGe9AjGPBA/s1600/IMG_2704.jpg

Đến chợ Cẩm Khê thuộc thôn Kỳ Phú, chợ trưa vắng nên mình chạy thẳng. Qua chợ vài trăm mét thì ghé vào quán cơm bên phải đường - Chỉ 30k cơm phần là cả hai no nóc với thật nhiều món, lại ngon.
Gợi chuyện với chị chủ quán, chị cho biết chạy thẳng đúng là ra QL1 nhưng đường nơi đây đang làm nên khá xấu, đầy cát đất.

Cầu La Gà thuộc xã Tam Vinh:

https://4.bp.blogspot.com/-pgf-JZBAwh4/T3f3PjskOLI/AAAAAAAAeLw/MRh5mQVSEtA/s1600/IMG_2708.jpg

Chị cũng xui nên trở lại hướng chợ Cẩm Khê: đến ngã 4 đầu tiên thì quẹo trái... rồi theo đường mới mở chạy đến Trung tâm hành chính huyện Phú Ninh. Từ đây sẽ gặp đường Trần Phú chạy thẳng đến trung tâm của thành phố Tam kỳ.
Chủ quán hiếu khách, lại vui tính nên tha hồ có chuyện để hỏi, thậm chí nhờ cả nhà tắm để đánh răng, rửa mặt cho sạch hết bụi đường.

Cả chủ và vài khách khác tròn xoe mắt khi nghe mình từ Khâm Đức đến. Ngạc nhiên hơn nữa khi nghe kể về cả lộ trình.
Lạ nên bỡ ngỡ nhưng nếu biết "phượt forum" chắc người ta xỉu ráo vì những chuyến xuyên Việt của các sư phụ mất, hi hi...

diengiadung
08-04-2012, 18:56
Từ giã chị chủ quán 'rẻ nhưng ngon lại nhiệt tình', bọn mình theo đúng lộ trình đã được hướng dẫn - Qủa là đường tốt thật, chỉ phải hỏi một lần ở ngã 3 trung tâm hành chính rồi chạy một lèo. Và cũng đến được QL1A sau khi qua gác chắn xe lửa.

Đây đã là đường Trần Phú:

https://2.bp.blogspot.com/-7esAoNeOeuQ/T3f7AfENdKI/AAAAAAAAeMA/tc1Un2rv6K8/s1600/IMG_2722.jpg

Lúc này thì chuyện bi hài nhất của chuyến đi bắt đầu lộ diện: Hồi sáng sớm, lúc còn ở Khâm Đức thì bọn đã đặt vé xe Phương Trang để về Sàigòn. Nhà xe cho biết đến Tam Kỳ thì chạy đến ga xe lửa, vào phòng bán vé của PT tại đó để nhận vé, trả tiền và có thể nghỉ ngơi vì xe đến Tam Kỳ vào lúc 7h tối.

Vậy là dong xe theo QL1A đến ga xe lửa, nhìn quanh quẩn thấy phòng bán vé xe Phương Trang nên ghé vào: Nơi đây đóng cửa im im dù bấy giờ là 2h kém vài phút.

Tam kỳ đây, phía trước có đường lớn cắt ngang...:

https://4.bp.blogspot.com/-MK1U1MB2r1k/T3f73-4qjNI/AAAAAAAAeMI/KKcQtudKJu8/s1600/IMG_2724.jpg

Người nhận đặt vé từ Đà Nẵng cũng không hề gọi lại điện thoại của bọn mình để xác nhận lại vé đã đặt như mọi khi.
Mọi thừ đều im lìm - vậy chờ từ giấc này đến 7h tối: chưa có gì chắc chắn là bọn mình sẽ lên xe để về Sàigòn được, nhất là còn kèm cả chiếc Win.

... chính là QL1A, QL khi chạy ngang thành phố thì mang tên là đường Nguyễn Hoàng:

https://3.bp.blogspot.com/-OexGpH95Z6M/T3f8IP1uLsI/AAAAAAAAeMQ/D2nKh4Kd7bw/s1600/IMG_2725.jpg

Nhưng bất ngờ thú vị là đây: Nhìn xa xa cách đó vài chục căn có một chiếc openbus giường nằm màu đỏ, xe mới đang đưa khách lên. Nửa kia nhanh chóng lại hỏi: hóa ra ở đó là "phòng vé" xe Bích Nga.
Gọi là phòng vé cho oai chứ thật ra chỉ kê... cái bàn nhỏ trước hiên nhà người khác rồi bán vé.

Hỏi về SG bao nhiêu thì biết giá 350k/người. Vậy chiếc Win? Chỉ 300k.
Hỏi giường: xe còn giường không, lơ cho biết là còn.

Nằm rung giò trên xe "dù có thương hiệu":

https://4.bp.blogspot.com/-bLvz8z6xf9U/T3f8ysVmOdI/AAAAAAAAeMY/3UnROo2jwIg/s1600/IMG_2727.jpg

Dzị là anh lơ vội vàng kéo nửa kia lên xe, bà xã giật tay lại đòi 2 giường gần nhau. Lơ tròn mắt "ủa chị đi hai người hả?". Chả những 2 người mà còn nguyên con xe gắn máy, he he.

https://3.bp.blogspot.com/-ObwJVTU_R5o/T3f84hs8nxI/AAAAAAAAeMg/vLKeNh3gC0s/s1600/IMG_2731.jpg

Rồi nửa kia đi về phía mình, nơi đậu xế và hành lý lỉnh kỉnh, chiếc openbus thì là rà... theo sau!
Đến rồi thì những 3 anh chàng từ trên xe nhảy xuống: người mở nắp hầm, người thì chụp túi treo xe, kẻ thì nhào vô... tháo bánh, tháo kiếng chiếu hậu...
Mèn ơi, thật như là lũ... ăn cướp khiến mình chột dạ hét: Khoan đã!

diengiadung
08-04-2012, 19:01
Anh lơ nhanh miệng: "anh đừng lo, xe tụi em... có thương hiệu đàng hoàng - bảo đảm sẽ đưa anh chị về đến bến nhanh nhất".
Nửa kia hỏi "nhưng xe gắn máy kèm theo này là bao nhiêu?". "350k" - "hồi nãy chị kia nói có 300k" (thật ra Win có phí cao hơn các xe số khác) - "Rồi, em tính 300k luôn".

Nơi điểm tâm sáng sớm: có phục vụ mọi thứ "phụ tùng" vệ sinh sáng đàng hoàng:

https://3.bp.blogspot.com/-rsINGwrZNNg/T3f8-5iilPI/AAAAAAAAeMo/thX_Xph6VT4/s1600/IMG_2735.jpg

Chỉ mươi giây thì chiếc Win đã yên vị trong hầm, lại được ràng dây chắc chắn. Túi treo xe, kiếng, nón cũng chui tọt vào đó luôn.
Xong thì bọn mình cũng lên, do 2 người nên chỉ còn dãy giường cuối, tầng dưới. Tuy nhiên cũng khá thoải mái vì 5 giường nhưng chỉ có 4 người suốt lộ trình.

https://3.bp.blogspot.com/-u-tszbMj4qI/T3gQ9GSv53I/AAAAAAAAeNA/yfhA0j8GxEU/s1600/IMG_2733.jpg

Nói thật: xe còn mới và sạch đẹp hơn cả xe PT lúc mình ra đây, máy lạnh chạy tồ tồ: đủ mát lạnh (dù bọn mình nằm giường cuối - ngay trên cái máy nóng), thậm chí còn lạnh pà kố ở các hàng giường trên.
Từ Tam Kỳ về đến Bình Định: xe 'bắt khách' hà rầm cho đến khi từ Quy Nhơn trở đi mới thôi. Tuy nhiên không mất nhiều thời gian vì những... 3 ông tài xế trên xe thay nhau lái (có thêm 1 lơ) và vượt xe khác... tá lả.

Hi hi, ai yếu tim thì không nên nằm ngay hàng ghế trước để nhìn thấy cảnh vượt xe trước. Với mình thì mình nghĩ 3 ông tài này có tay lái lụa khá tốt, he he...
Chạy đến Bình Định thì nhà xe ghé trạm nghỉ cho khách ăn cơm do vé là 350k nhưng bao cả 2 bữa đó nhé. Cũng đừng coi thường giá bèo vì bữa ăn của nhà xe Bích Nga ngon bá cháy với nhiều món, hết cơm hết canh thì nhà hàng lại châm thêm.

https://3.bp.blogspot.com/-f6Fx7cAZyDQ/T3f9FoGBtpI/AAAAAAAAeMw/tg53af7n4Gg/s1600/IMG_2736.jpg

Chưa hết: đến 4h10 sáng thì nhà xe lại ghé quán ăn Thành Phát ở Đồng Nai cho khách nghỉ ăn sáng. Mình bỡ ngỡ do khi xuống xe: một người đứng đó phát cho mọi hành khách bàn chải, kem đánh răng và khăn giấy để vệ sinh đầu ngày: lịch sự chưa?
Món điểm tâm là hủ tiếu, đủ ngon và đủ chất sau một đêm quanh co trên quốc lộ.

Cuối cùng thì cũng về đến thành phố lúc 6h - bến cuối của xe là bến xe An Sương nên bọn mình xuống Suối Tiên rồi về bằng ngõ cầu Phú Mỹ cho gần - hết một chuyến đi.

Win của mình trên đường Hồ Chí Minh:

https://2.bp.blogspot.com/-acdAsOuTgyM/T3gTt7WtedI/AAAAAAAAeNI/xWB3x1yBBPc/s1600/IMG_1582_fhdr.jpg

Bài sau mình sẽ có phần tổng kết chuyến đi này, bạn đón xem nghen.

diengiadung
09-04-2012, 08:05
Tổng kết chuyến Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Khâm Đức

Đến nay thì bọn mình đã về nhà quá 1 tháng, đúng là thời gian trôi qua thật nhanh chóng quá! Chuyến đi đã bỏ qua nhiều địa danh đẹp như Suối Mơ Đại Đồng, suối Thơ Đại Quang, đèo Bà Lệch, hầm A Roàng 1 - 2, Hòn Kẽm Đá Dừng, suối Ồ (Tiên Châu)... do thời gian khá eo hẹp.

Thác Grăng giữa đại ngàn ở Nam Giang:

https://4.bp.blogspot.com/-_tZFotaToZ0/T3l6fxcFQFI/AAAAAAAAeQQ/YsU9DsYyqeg/s1600/5.jpg

Phượt xa là vậy đó: vừa tốn kém nhiều tiền do vé xe cao nhưng quan trọng nhất là khoảng thời gian mình phải ngồi trên phương tiện chuyên chở. Chuyến này bọn mình đi 6 ngày đêm nhưng thật ra cũng mất gần 2 ngày đêm trên openbus mất rồi còn chi. Mà nghỉ thêm nhiều ngày nữa để đi chơi thì không khéo về nhà lại sập tiêm mất: bể nồi cơm thì chỉ có nước đi ăn mày, he he...

Quốc lộ 14, tức đường Hồ Chí Minh, đoạn A Sờ - Thạnh Mỹ:

https://1.bp.blogspot.com/--TIpurVd_1c/T3l7IKsadwI/AAAAAAAAeQY/T3je3y0y7IM/s1600/6.jpg

Một chuyến xuyên Việt? Bọn mình vẫn có thể làm điều này bằng một cách lãng du theo kiểu nhẩn nha, một ngày hai ba trăm cây số... kéo thành một chuyến... tháng rưỡi hay hai tháng thì sướng đời. Nhưng mửng này chỉ có nước đợi về hưu, không còn dính chuyện lo cơm áo gạo tiền.

Trên đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà:

https://2.bp.blogspot.com/-fbOWPVcw0K0/T3l7s5dtlrI/AAAAAAAAeQg/DeFi-1FK-wc/s1600/3.jpg

Ngẫm lại: mỗi chuyến đi có cái khác biệt, có cái độc đáo riêng rẽ mà chả chuyến nào giống chuyến nào cả. Biển có cái đẹp của biển, còn núi lại có cái 'độc' của núi, chuyến vừa qua cho bọn mình thấy cái mê hồn của một phần nhỏ núi rừng Trường Sơn là như thế nào - Rồi cái giọng hay hay của người Quảng, giọng lơ lớ ngắn gọn của bọn trẻ tại Nam Giang quả là khó quên.

Thuyền chài trên biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế):

https://4.bp.blogspot.com/-d-CptvcpQRY/T3l7-YcBL9I/AAAAAAAAeQo/Noy3a3K1ow8/s1600/2.jpg

Tính ra tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 5T, nhiều nhất trong đó là phần tiền vé xe đi Đà Nẵng (2 người + 1 xe gắn máy) và vé xe từ Tam Kỳ về Sàigòn - khoản này đã chiếm mất gần phân nửa tổng chi. Hổm rày về lại bắt đầu cày cho một chuyến đi mới, mong rằng sẽ không còn xa.

Bên dòng sông Bung (Thạnh Mỹ):

https://2.bp.blogspot.com/-ITWzUb0eg34/T3l8bdHJgGI/AAAAAAAAeQw/Chy9JnZNM1M/s1600/9.jpg

Chuyến đi đã cho mình những gì? Thứ này khó kể hết, mình cho rằng thu hoạch được trong một chuyến đi là vô kể: từ hàng khối những cảnh quan mà dân thành phố khó có thể tìm thấy được đến những tình cảm chân quê.

diengiadung
09-04-2012, 08:09
Trong đó, không ít những niềm vui trong lòng mà bọn mình nhận được qua những lần gặp, qua những món quà nhỏ từ người thành thị. Chuyến đi cũng cho biết chính xác thêm một địa danh Eo Gió và chứng minh rõ là nguồn thông tin trên net đã sai - và cái sai do 'mượn ảnh' thì mình nghĩ là khó web nào tránh khỏi.

Hoàng hôn trên những nẻo đường Trường Sơn:

https://3.bp.blogspot.com/-Q9TFlGhAf0U/T3l8qaQmv5I/AAAAAAAAeQ4/aiZI8F_5pXc/s1600/4.jpg

Hoàng hôn hay bình minh trên biển có thể từng lộng lẫy trong ánh nhìn nhưng cái đẹp cúa núi, của rừng còn mù sương cũng tuyệt vời chả kém. Nhìn lại, bổng dưng thấy quê hương ta đẹp quá - biết đến bao giờ mới đi hết Việt Nam?

Chiếc xe vạn dặm đã theo mình đi khắp nơi...:

https://4.bp.blogspot.com/-SGKUcGS5C_A/T3l8-K_nRHI/AAAAAAAAeRA/yNPWatEErn0/s1600/0.jpg

Dòng suối tại Khâm Đức:

https://3.bp.blogspot.com/-7rM0NdXCQeo/T3mMJ7GJ8cI/AAAAAAAAeRI/bghk1jzJcP4/s1600/8.jpg

Chuyến này cũng có đôi chuyện phiền lòng và hả dạ trong chuyện đi đứng với nhà xe: Phiền lòng lúc ra nhận chổ đã đặt trườc của nhà xe Phương Trang nhưng được an ủi phần nào lúc đến bến, hỏi chuyện bâng quơ sau khi bị dời ngày. Hả dạ trong chuyến về với xe Bích Nga: vừa rẻ, xe tốt, phục vụ cũng ok mà lại được an ngon - Xem như bù qua sớt lại là huề!

Sa mù trên đỉnh Hải Vân:

https://1.bp.blogspot.com/-epsajmDqoLI/T3mNNBGyl8I/AAAAAAAAeRQ/TTsL8wJwnlM/s1600/IMG_0468_fhdr.jpg

Nhà xe Bích Nga bạn có thể liên hệ theo số này:
0510.3865243 - 0510.3765333 - 0903.508884
Mỗi ngày xe chỉ có 1 chuyến từ Đại Lộc - Quảng Nam vào Sàigòn và 1 chuyến chiều ngược lại. Đương nhiên trên cung đường này: bạn có thể dặn xe đón và dừng những địa điểm khác, ví dụ như Nha Trang, Quy Nhơn...

Quanh co lên đỉnh Sơn Trà:

https://1.bp.blogspot.com/-xjyaH7jyWc0/T3mNy3rOAGI/AAAAAAAAeRY/3FU52RnviBA/s1600/IMG_A188_fhdr.jpg

Riêng chiếc Win100 bọn mình đi trong chuyến này thì ngon lành, không xì xẹp cũng chả đình công bao giờ, có lẽ do Trời thương nhóm phượt sồn. Bây giờ thì bọn mình lại chuẩn bị dần cho lộ trình chuyến kế tiếp, mong rằng sẽ không còn xa.

Tegieng
09-04-2012, 10:32
Coi xong trận Real-Valencia, đang sướng vì thắng cá độ chầu cafe, mở cái trang "Phượt" mới vừa kiếm được coi chơi thì tìm được bài này. Chơi một mạch đến sáng luôn mới hết. Tự " thề " với lòng phải làm một chuyến xêm xêm như vậy mới xứng với công lao bác diengiadung viết bài này. Bài viết chi tiết, dí dỏm, văn hay," chữ tốt ", với đầy đủ hình ảnh. Xin bác nhận cho ở đây sự thán phục và lời cám ơn chân thành nhất.

bienlao
10-04-2012, 15:20
Chào bác Dũng
Bài nào của bác cũng hấp dẫn hết, em rất hâm mộ và thán phục, luôn

Không phải khen, nhưng em rất thích bài của các bác: Điền Gia Dũng, Chị Hải Anh, bạn Nguyễn HOàng Hà
Các bài này luôn là mục tiêu để em làm theo khi có điều kiện
Chúc các bác khỏe và có nhiều chuyến đi mới

nguyenhoangha
11-04-2012, 08:50
Thanks bác Bienlao , em lâu nay chưa có điều kiện để đi xa nên ngồi nhà hóng hớt vậy , hồi 2010 em cũng có đi từ SG ra Nghệ An bằng đường bác Diengiadung vừa đi , núi rừng Trường Sơn thật hùng vĩ , buổi trưa đang nghỉ bỗng có đám mây sà xuống trên đầu trông lãng mạn quá .

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/P1280418.jpg

Dạo này ở nhà chăn trâu thả diều cho đỡ tủi (ảnh chụp chiều qua).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3477.jpg

Chúc bác Diengiadung mạnh khỏe đi nhiều cho chúng em nhiều bài viết hay bác nhé !

Seafood
12-04-2012, 08:10
Bài viết thật chi tiết và nhiều thông tin có ích. Vầy mới gọi là phượt chứ!

diengiadung
12-04-2012, 16:09
Trước tiên, mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và thích bài viết về một chuyến đi. Đây sẽ là sự đông viên với những người đã đi, đã viết về một chuyến hành trình.
Một chuyến nho nhỏ nhưng đến giờ mình vẫn còn... tiếc:

Nỗi tiếc của một chuyến đi

Từ chuyến đi Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Khâm Đức... đã về đến nay, cứ săm soi ảnh là mình lại tiếc nuối điều này: Bãi Chuối và đỉnh mũi Hải Vân - nơi muốn đến nhưng bọn mình đã không đến được!

Từ cua tử thần 1 trên đèo Hải Vân (phía Đà Nẵng) nhìn vào: đường như thế này:

https://3.bp.blogspot.com/-ZQKDvZ6KZWM/T4aO7bqtWVI/AAAAAAAAe_M/RcVyx9-UOq0/s1600/IMG_0692.jpg

Một nơi không dấu chân người (ngoại trừ những người khai phá đường, người tử nạn và người cứu hộ) thì chắc chắn sẽ vô cùng đẹp đến mức đầy đủ nhất của cụm từ "hoang sơ" đến tận cùng.

Bãi Chuối nhìn từ toa xe lửa Bắc Nam. Một "đống" hình trên Google Panoramio nhưng đã có ai đến được chưa?:

https://2.bp.blogspot.com/-Zx1IqjxgPsc/T4aPqHQFGrI/AAAAAAAAe_U/CJYTnbuGmns/s1600/66687742.jpg

Tại sao vậy nhỉ, đường có xấu thật nhưng mình cho rằng không quá sức tệ - cũng còn tương đối chạy xe được kia mà? Hãy cứ trông các phượt gia nhà forum Phượt.com > lắm lúc bùn đất ngập cả nửa bánh xe nhưng người ta vẫn đến đích được kia mà?

Đoạn chạy xe một mình do "nửa kia" thấy đường xốc quá, xuống đi bộ...:

https://1.bp.blogspot.com/-7udkAn3mWr8/T4aQfEwLZkI/AAAAAAAAe_c/XETXtzYixqA/s1600/IMG_0695.jpg

Bọn mình cũng từng chạy những đoạn đường đất phát khủng còn khiếp hơn khúc đường này nhưng vẫn vượt qua được nhưng đến đây tại sao lại chần chừ rồi... quay ra nhỉ?

Nhưng vào khúc trong, đường bằng phẳng hơn. Đúng ra bọn mình lại phải tiếp tục đèo nhau mà đi nữa chứ?:

https://2.bp.blogspot.com/-PHs_QHYx4e8/T4aQw_OS6wI/AAAAAAAAe_k/21jtpKzFzZQ/s1600/IMG_0706.jpg

"Nổi ám ảnh" (xem bài cuối trang này ở đây (https://www.phuot.vn/threads/36325-800-c%C3%A2y-s%E1%BB%91-t%E1%BB%AB-%C4%90%C3%B4ng-sang-T%C3%A2y/page6)) chỉ có trong tim bà xã lúc ấy và "nửa kia" không hề nói ra cho đến lúc về nhà, còn tính mình thì giỏi chịu cực - Lúc vào lối mòn này cũng không đói (vì qua bữa tại Lăng Cô rồi), nước uống thì có đầy đủ, vậy mà...

Đỉnh núi Hải Vân, cao hơn đỉnh đèo nhiều. Hình như do vị thế này nên mây thường quy tụ lại trên đèo - ưu tiên hơn trên đỉnh núi:

https://1.bp.blogspot.com/-3Lr000LUM94/T4aSQoJmi5I/AAAAAAAAe_s/CRab1HyePgE/s1600/IMG_0716.jpg

Thật tình mình không lý giải được ngoài việc bà xã cứ cho là có một thế lực siêu nhiên nào đó đã sai khiến mình nhục chí, trở ra - Riêng mình thì không tin điều này, cho là dị đoan.

Đoạn trong như thế này. Chả hiểu nghĩ sao lại không đi, hic..:

https://2.bp.blogspot.com/-CXE0kH5sVFs/T4aSxPgC6gI/AAAAAAAAe_4/2fiY884oPeA/s1600/IMG_0743.jpg

Đành! đàng nào cũng đã về rồi. Chắc chắn là nếu có một chuyến đến Đà Nẵng lần 2, ghé đèo Hải Vân lần nữa thì mình sẽ không bao giờ để vuột mất cơ hội đến bãi Chuối, đến những đỉnh cao của mũi Hải Vân và khám phá những bãi đá phía nam kỳ bí tại chốn ni.

diengiadung
12-04-2012, 16:15
Nếu các bạn có địp đi cung đường này, nếu thích tô điểm chuyến đi bằng một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhỏ thì bạn hãy thử một lần. Mình chắc chắn một điều là những nơi kể trên tại mũi Hải Vân cực kỳ hoang sơ, hiếm dấu chân người. Tìm thông tin trước trên net thì không hề có đâu vì chả ai đến cả ngoại trừ những người khởi công ủi đường, và 2 trong số đó đã tử nạn khiến con đường "du lịch" mũi Hải Vân buộc phải bỏ hoang từ giữa năm 2009 đến nay.

Nhìn tít phía xa là làng Hòa Vân và bãi Lê Hùng...
Cái chấm trong ảnh là chú bọ rùa đang bay:

https://4.bp.blogspot.com/-yfqtSDaMrVQ/T4aTAA-tKTI/AAAAAAAAfAA/gUmnGchv18U/s1600/IMG_0739.jpg

Bãi Chuối trong ảnh vệ tinh. Bạn có thể xem tại đây (http://wikimapia.org/#lat=16.2047947&lon=108.1562698&z=15&l=38&m=b):

https://2.bp.blogspot.com/-KiI00OtVZLM/T4aTdex3FiI/AAAAAAAAfAI/jOv9_FcsIDU/s1600/screenshot_1+copy.jpg

Không còn thi công, công việc dang dở nhưng vẫn còn đường, và đường thì như bạn thấy đó: đường đất đá khá gồ ghề. Nếu tính từ cua Tử Thần 1 vào đến bãi Chuối sẽ khoảng 6km. Tính từ cua Tử Thần đến bãi suối phía Nam khoảng 9km. từ cua Tử Thần đến đỉnh mũi Hải Vân cũng tương tự.

Bãi Chuối trên Panoramio, xem đỡ buồn:

https://4.bp.blogspot.com/-OQwAbHHnXkc/T4aT1uHM_HI/AAAAAAAAfAQ/QonXvvbeaw4/s1600/38932245.jpg

Vậy, vài thông tin mình nắm được có thể giúp bạn nào muốn đi có thể chuẩn bị trước tinh thần và vật chất:

- Đoạn dầu đường đất rộng nhưng càng về trong càng nhỏ dần, nhất là các đoạn băng rừng xuống các "đích": có thể cỏ cây đã mọc xâm lấn nhiều. Nên cẩn thận coi chừng rắn.
- Do đá và dốc nhiều nên cần chạy chậm theo những chổ bằng phẳng, không chở quá nặng - bị đá chém tét vỏ là toi đấy.

Tra cứu bản đồ trước và trong khi đi thật cẩn thận để tránh bị lạc đường:

https://1.bp.blogspot.com/-LOeWfh3uvpk/T4aUHFmciWI/AAAAAAAAfAY/XubtICDcKg8/s1600/screenshot_2+copy.jpg

- Cần phải xem kỹ bản đồ Wikimapia (phóng lớn lên: bạn sẽ thấy rất rõ đường đi, các đường nhánh), nếu không có 3G xem trực tiếp thì nên chụp ảnh lại, ghi chú rõ... vì có rất nhiều ngách: dễ bị lạc đường.
- Nếu muốn có thêm nguồn thông tin thì có thể tìm gặp ông Nguyễn Bừa sống trên đỉnh đèo Hảo Vân. Ông là một trong những người leo xuống vực để tìm kiếm và đưa lên hai người xấu số tử nạn.

Đường không quá khó, có khó là... tại ta:

https://1.bp.blogspot.com/-gCplhqgXYU4/T4aUYxs5jYI/AAAAAAAAfAg/X21IfCZz0_M/s1600/IMG_0745.jpg

- Chạy xe gắn máy: đến đoạn nào không thể chạy được nữa thì nên khóa xe và bỏ lại để đi bộ. Mình cho rằng hoàn toàn không có ai, không thể có chuyện "mất xe" được.
- Không đi một mình, nên đi ít nhất là 2 người để có gì thì hỗ trợ nhau. Từ 4 người đến... 14 người thì tuyệt vời: tới địa ngục cũng ok!
- Nên đi buổi sáng sớm để có thể trở ra vào giấc chiều tối.

Trở ra, nhìn mây phủ trên đỉnh đèo Hải Vân giữa trưa..:

https://3.bp.blogspot.com/-rns-cV6SmrE/T4aUjDBUYNI/AAAAAAAAfAo/6MfGLhNgTbU/s1600/IMG_0711.jpg

- Đêm theo nước và thực phẩm, bét nhất đủ dùng cho một bữa vì... chả lẽ vào đến rồi lại quay ra thì phí "của Trời" cho: tắm táp và ngắm nghía cho thỏa chí phải một buổi là ít nhất.
- Bãi Chuối là đích đến tuyệt chiêu, nhưng mấy đích còn lại thì mình cho rằng cũng đẹp và "đã" không kém.

Mong rằng rồi cũng sẽ có nhóm bạn nào đến đó, khám phá mọi ngóc ngách trên đỉnh mũi Hải Vân, phần nhô ra biển. Bằng không thì bọn mình cũng sẽ đến đó vào lần sau - chắc chắn mình thề sẽ làm được.

bienlao
13-04-2012, 09:11
Hình đẹp quá
Hình này nhìn thanh bình và thư giãn quá
Phải chi con nghé này không bi buộc dây thì hay biết mấy
Chăm trâu & thả diều kiểu của bác có ngày hết lúa người ta :)


Dạo này ở nhà chăn trâu thả diều cho đỡ tủi (ảnh chụp chiều qua).

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_3477.jpg

Chúc bác Diengiadung mạnh khỏe đi nhiều cho chúng em nhiều bài viết hay bác nhé ![/QUOTE]

lamebay
18-04-2012, 20:24
Hôm em đi thời tiết có khá hơn và em xin bổ sung mấy tấm về con đèo này . Em được bác Thiên Sơn dẫn lên trạm vi ba.

Đường lên trạm Vi ba.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8452.jpg

Đèo phía Đà Nẵng.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8463.jpg

Đỉnh đèo.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8405.jpg

Phía Huế.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8349.jpg

Khúc cua cùi chỏ gắt nhất phía Huế. Ngôi nhà kia hình như là lấy gió cho đường hầm Hải Vân.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8384.jpg

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8436.jpg

Khi em dừng đổ xăng dước chân đèo phía Huế thì có chú bé chăn trâu cứ dắt trâu lượn trước cây xăng , em giơ máy lên liền bị chú ta hỏi xin tiền , em lờ luôn làm như...không biết tiếng Việt.

https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8314.jpg


Tuyệt vời quá, không thể diển tả bằng lời, cám ơn về những hình ảnh

bienlao
07-05-2012, 08:36
Chào bác Dũng
Nhân dịp có cơ hội đi đà nẵng, em có "làm lại" bán đảo sơn trà và lăng cô
Xin ý kiến bác trước khi up hình lên thớt này(em đang nghiên cứu cách up hình)

diengiadung
09-05-2012, 08:10
Chào bác Dũng
Nhân dịp có cơ hội đi đà nẵng, em có "làm lại" bán đảo sơn trà và lăng cô
Xin ý kiến bác trước khi up hình lên thớt này(em đang nghiên cứu cách up hình)

Rất vui nếu bạn bổ xung thêm thông tin và hình ảnh vào đây: điều này sẽ càng làm phong phú thêm cho bài viết và có lợi cho người đọc.
Up ảnh có thể dùng phần tạo Album phía trên forum Phuot - Mình thì xài Picasa free (https://picasaweb.google.com).

bienlao
09-05-2012, 14:01
Thật ra, cũng chẳng có gì mới, em chỉ thể hiện góc nhìn riêng về 2 địa điểm Sơn Trà và Lăng Cô tí thôi (hình thì thua xa bác rồi), vui la 9 mà :)



Rất vui nếu bạn bổ xung thêm thông tin và hình ảnh vào đây: điều này sẽ càng làm phong phú thêm cho bài viết và có lợi cho người đọc.
Up ảnh có thể dùng phần tạo Album phía trên forum Phuot - Mình thì xài Picasa free (https://picasaweb.google.com).

bienlao
09-05-2012, 14:11
Tranh thủ free trong vòng 4 tiếng, em đã thực hiện lại tour của Bác Dũng (Sơn Trà )
Do tham khảo từ trước, biết được đèo dốc khá nhiều cho nên em có mượn 1 chiếc 2B khá tốt để làm phương tiện, tuy nhiên, bánh xe hơi mềm.....

Lúc em đi (ngày 3/5) thời tiết rất nóng, phải mặc áo khoác
Vài hình ảnh khởi hành từ Đà Nẵng đi Sơn Trà
https://3.bp.blogspot.com/-5lrK57PZjRE/T6dQx3vadqI/AAAAAAAAKOE/FMgo-1hvVKw/s1600/IMG_4057-755884.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-HPf-9WEToZI/T6dQzG-EFDI/AAAAAAAAKOo/LIasy_tKoc8/s1600/IMG_4060-759972.jpg
đường đi khá vắng vẻ, lâu lâu mới có 1 em 4B
https://3.bp.blogspot.com/-kxW-uqzkwtg/T6dQzYkcBiI/AAAAAAAAKO0/tR4bbt54TBA/s1600/IMG_4061-761635.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-8WsrC5n_zaI/T6dQzsbGilI/AAAAAAAAKPA/hCk6sVpzG6k/s1600/IMG_4062-762806.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-DhFOLHjanro/T6dQ0GggfDI/AAAAAAAAKPM/Wzp7kYN-_-0/s1600/IMG_4063-764108.jpg

xin nói thêm là do thời gian hạn hẹp cho nên hầu hết hình được chụp đều là vừa chạy vừa chụp

bienlao
09-05-2012, 15:00
Cũng hên là em đi trước ngày Phật Đản 2 ngày cho nên phong cảnh chùa rất thanh tịnh, vắng vẻ, nghe tiếng tụng kinh ngân ngân... thư giãn làm sao
https://3.bp.blogspot.com/-fFDljmEMz7k/T6dQ2rUX9XI/AAAAAAAAKQs/P_47RsYgjAY/s1600/IMG_4071-774641.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-SqTrOjaRJ3U/T6dQ3Qt1VmI/AAAAAAAAKRE/AIXuKwQ0Ku8/s1600/IMG_4073-777720.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-XFPi480D6Ok/T6dQ4HcTI7I/AAAAAAAAKRc/PWi9KiZ4ozU/s1600/IMG_4075-780483.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-01RcjMFYfUQ/T6dQ4wGG5nI/AAAAAAAAKR0/mShzLd1CsLw/s1600/IMG_4077-783138.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-q5QmyWUs2dA/T6dQ6GDf-eI/AAAAAAAAKSY/8HN9ZfZQp8w/s1600/IMG_4080-788806.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-K5Q9G6asRKM/T6dQ6etP9pI/AAAAAAAAKSk/hyDqiKrtqr0/s1600/IMG_4081-789690.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-e5JMGkuz26o/T6dQ6-8QU7I/AAAAAAAAKSw/DS5PUgl11YU/s1600/IMG_4082-791172.jpg

bienlao
09-05-2012, 15:17
bienlao là đây :)
https://4.bp.blogspot.com/-enOZ6Tvycrg/T6dQ5J02CdI/AAAAAAAAKSA/XlH3ZXTVtdw/s1600/IMG_4078-784920.jpg

xế của em đây :)
https://3.bp.blogspot.com/-Dr7LCkM0kow/T6dQ4XEUYEI/AAAAAAAAKRo/3ndcenjTVS0/s1600/IMG_4076-781793.jpg

Sau khi lạy phật và cúng dường xong, em lại khởi hành tiếp, thấy gì lạ cũng chụp, thà dư còn hơn là bỏ sót
https://4.bp.blogspot.com/-7UGjHkI7gxg/T6dQ8DWuyZI/AAAAAAAAKTU/wffuLzn__PY/s1600/IMG_4085-796388.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-gt5_C1_ORoE/T6dQ8Y5VbpI/AAAAAAAAKTg/w0pjIxSqCDE/s1600/IMG_4086-797477.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VSlFpUfCvgk/T6dQ8hhuhHI/AAAAAAAAKTs/tb3PwyaMKyE/s1600/IMG_4087-798833.jpg

haianh
09-05-2012, 16:44
Sau khi lạy phật và cúng dường xong, em lại khởi hành tiếp, thấy gì lạ cũng chụp, thà dư còn hơn là bỏ sót



Vậy là mình và bạn giống nhau rồi nhé: mình cũng vậy hình ảnh đa phần là vừa chạy vừa chụp (vì đi đâu cũng bằng gắn máy mà thời gian thì hạn hẹp) và thà chụp thừa còn hơn là bỏ sót. :)


Góp cùng các bạn một tấm bán đảo Sơn Trà mình chụp năm 2009.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/26.jpg

bienlao
09-05-2012, 17:15
máy xịn, hình đẹp có khác :)
cây này là cây gì vậy chị, thấy nó leo nhiều quá



Góp cùng các bạn một tấm bán đảo Sơn Trà mình chụp năm 2009.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/26.jpg

haianh
09-05-2012, 17:23
máy xịn, hình đẹp có khác :)
cây này là cây gì vậy chị, thấy nó leo nhiều quá

Chụp bằng Canon Powershot A550 đó em, nhưng nhờ thuận sáng và nắng đẹp.
Chị cũng không biết chính xác nó tên là gì nữa.

bienlao
10-05-2012, 08:14
em tiếp đây
https://1.bp.blogspot.com/-P614iimtgZE/T6dN8etuDCI/AAAAAAAAKH0/2cTIFdMrXgI/s1600/IMG_4090-729173.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3sRKluCbIBM/T6dN8ifhcNI/AAAAAAAAKIA/UMp8e32oJ-g/s1600/IMG_4091-730370.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-Qb-4kB7LJbs/T6dN8xibo2I/AAAAAAAAKIM/vdJn0SNXhOg/s1600/IMG_4092-731401.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-ckyPiNlMqUg/T6dN9A6WXDI/AAAAAAAAKIY/NQ01u0sTlz4/s1600/IMG_4093-732399.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-x0A2-OcF3os/T6dN9ztD0gI/AAAAAAAAKIw/0Nxxai_2FG0/s1600/IMG_4095-735191.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-9z9rnb8blBc/T6dN-fCChzI/AAAAAAAAKJE/wabnAs_x3-I/s1600/IMG_4097-737455.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-rZHFR0eDq80/T6dN-1dCeHI/AAAAAAAAKJc/4Ac2UKQGbn8/s1600/IMG_4099-739573.jpg

bienlao
10-05-2012, 08:16
https://2.bp.blogspot.com/-V20LbJpwgH8/T6dN_APcrXI/AAAAAAAAKJo/Zzi72wHvq5Y/s1600/IMG_4100-740775.jpg

cái này nhìn cũng lạ mắt

https://4.bp.blogspot.com/-zPNKpvl6ZkA/T6dOAMJGJAI/AAAAAAAAKKM/9UdHMg53UOc/s1600/IMG_4103-744585.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-LSluFq6JffQ/T6dOAZKlT6I/AAAAAAAAKKc/nq3aPF2-MtQ/s1600/IMG_4104-745676.jpg

Mục đích của em là cây đa ngàn năm, lên dốc khủng này, xe wave chỉ có thể chạy số 1, người ngồi sau muốn tuột ra đằng sau
https://1.bp.blogspot.com/-8Ao3sQ5h-J0/T6dOCOJ7GmI/AAAAAAAAKLM/ZkTnd7WF-hw/s1600/IMG_4108-752745.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-LpLjwmBvHEE/T6dOID78iUI/AAAAAAAAKLw/J-Cis_qmx4E/s1600/IMG_4111-775809.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-pbyaVGEINAw/T6dOIncNqDI/AAAAAAAAKMI/yl3xMLcDULA/s1600/IMG_4113-778416.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-5GPv7TWo7CM/T6dOJO5RLFI/AAAAAAAAKMU/UfDjF-UAO8U/s1600/IMG_4114-780070.jpg

bienlao
10-05-2012, 08:18
Giống như là đang vào rừng, đoạn này chỉ có "2 mình" thôi, rất vắng vẻ, vừa chạy vừa nghe ve ve ve hè về....
https://4.bp.blogspot.com/-_Z6nGsibYmo/T6dOJikEQhI/AAAAAAAAKMs/w68o05Xy6_w/s1600/IMG_4116-782426.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-3RCeaESCNWY/T6dOJyxTPfI/AAAAAAAAKM4/r0qkuDDaBBg/s1600/IMG_4117-783750.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-GHs3vW46leM/T6dOKC6KCPI/AAAAAAAAKNE/VTTGJwn8fqA/s1600/IMG_4118-784887.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-L0ZNwUY4krM/T6dOKiPfJhI/AAAAAAAAKNQ/fC2y4Z-zPps/s1600/IMG_4119-786139.jpg
Một hồi, nhìn lại đằng sau, mới thấy "độ cao: mà mình vừa đi qua

https://4.bp.blogspot.com/-mOAJ6YcGQME/T6dOK0-vgtI/AAAAAAAAKNc/3yEgLqMPdV0/s1600/IMG_4120-787365.jpg

bienlao
10-05-2012, 08:52
mà công nhận, ở đây là rừng, chỉ tiếc là không có thú thôi :)
https://4.bp.blogspot.com/-JiCoN16V_s4/T6dOLDAqxwI/AAAAAAAAKNo/lmqyLIFQPfM/s1600/IMG_4121-788456.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-FvTyajmHbsY/T6dMVintbTI/AAAAAAAAKBY/VVyIfaYJIng/s1600/IMG_4122-718644.jpg
Thấy cảnh hay hay, dừng lại nghỉ máy cho nguội 1 tí, tranh thủ em làm 1 phát
https://4.bp.blogspot.com/-RvICg8-uYJ4/T6dMWbRFcHI/AAAAAAAAKBw/k5B_PU3JLks/s1600/IMG_4124-721573.jpg

Do bánh xe mềm, cộng với đèo dốc, khi dừng lại, hết hồn vì bánh xe nóng hổi, (do toàn leo dốc chạy xô liên tục, toàn số 1 hoặc 2, số 3 chạy không nổi), khi nhìn thấy hồ nước nhỏ ven đường, em stop lại, lấy nước rửa mặt và "rửa bánh xe" cho nguội luôn, bánh nóng hổi vừa chế vừa lo do không biết ruột xe có bị vá lổ nào chưa
Sau khi rửa xong, em làm thêm phát nữa :)
https://1.bp.blogspot.com/-KdabLxXhZds/T6dMWv_NjHI/AAAAAAAAKB8/znHeXQTbvck/s1600/IMG_4125-722820.jpg
nhìn xa xa thấy cái này
https://1.bp.blogspot.com/-F0spT_IB8J8/T6dMXgktPdI/AAAAAAAAKCU/lZTSqTQywM8/s1600/IMG_4127-726314.jpg

bienlao
10-05-2012, 08:54
em cũng nghi là mình qua cây đa rồi, nhưng kệ, gần tới đỉnh bàn cờ rồi, quánh cờ xong rồi tính tiếp
https://2.bp.blogspot.com/-0Dn8mG2mC2M/T6dMY8a1NCI/AAAAAAAAKDE/ibrkY1vv5qo/s1600/IMG_4131-731489.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-5bec03U0uFg/T6dMZanjabI/AAAAAAAAKDQ/EGMPMlzf0u4/s1600/IMG_4132-733166.jpg

do 2 người chơi 1 người, tiên ông chắc là bó tay, phải chỉ tay vào trán mà suy nghĩ, 2 anh em đến an ủi và bye bye tiên ông rồi về

https://2.bp.blogspot.com/-cVQdjfxaxPg/T6dMZtkG3DI/AAAAAAAAKDc/T9FqD-cZjx8/s1600/IMG_4133-734467.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-z0Jecl-Nce4/T6dMaQH4uoI/AAAAAAAAKD0/qR6Z9vXczkE/s1600/IMG_4135-737562.jpg
tranh thủ cái coi
https://4.bp.blogspot.com/-6nnWupQobCI/T6dMayt_bEI/AAAAAAAAKEA/eKlsPmwNM6Y/s1600/IMG_4136-739389.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-OBEruDfF1y4/T6dMbJHXeTI/AAAAAAAAKEM/HvoDVHCyXlQ/s1600/IMG_4137-740782.jpg
làm thêm 1 cái trước khi quay lại tìm cây đa ngàn năm
https://3.bp.blogspot.com/-w_Dg2hvyVRY/T6dMbzoWKnI/AAAAAAAAKEk/PnLaxlr6wwc/s1600/IMG_4139-743559.jpg

bienlao
10-05-2012, 08:59
Như trên đã nói, do đi lạc (không tìm thấy bảng hướng dẫn cây đa ngàn năm), em quyết định "đổi tài" tìm lại mục tiêu, em quay ngược lại đoạn vừa rồi mà không đi tiếp để vòng xuống qua đoạn cảng Tiên Sa (dự kiến là làm 1 vòng sơn trà). Do nảy giờ lên dốc, bây giờ xuống dốc, em toàn thả dốc và ôm cua cho nên không chụp hình được, "ôm" của em thì hoảng quá, chỉ biết ngồi làm đúng nhiệm vụ của Ôm là Ôm, do bánh xe mềm khi ôm cua xe hơi chao, phần thì sợ mềm bánh, cho nên đổ dốc em chỉ làm 60km/h, ôm không chup choẹt gì hết, chỉ im lặng mà ÔM thôi :)
Phải hỏi 3 lần, khi quay lại mới biết, đoạn từ chùa Linh Ứng đi cây đa ngàn năm, bảng hướng dẫn lắp đặt ở chổ ngã 3 gì đó chỉ có hướng từ trên đổ xuống mới thấy bảng này, ngược lại thì không thấy, em sẽ cập nhật đoạn quay về
Lần này, khác với bác Dũng, tại cây đa ngàn năm có 1 nhóm khoai tây em gặp khi lên đỉnh bàn cờ cũng đến cây đa luôn
https://3.bp.blogspot.com/-EgGa-CoDmsw/T6dMcGMNcCI/AAAAAAAAKEw/2QjFWuyNrMA/s1600/IMG_4140-744513.jpg

cây đa là đây, thỏa mãn rồi :)

https://4.bp.blogspot.com/-aM7t5oRWTKI/T6dMcUDlaaI/AAAAAAAAKE8/grvRg3l_7Mc/s1600/IMG_4141-745903.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-QMOkTT2Su0k/T6dMdFANAzI/AAAAAAAAKFU/l--EOHc-8eM/s1600/IMG_4143-748896.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-V7XG2bTDjBM/T6dMd4QsmhI/AAAAAAAAKFs/f8CwCaz9Urc/s1600/IMG_4145-751636.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-UdHMG885rIE/T6dMfx6ENsI/AAAAAAAAKGo/5yll3bn1TaY/s1600/IMG_4150-759363.jpg

bienlao
10-05-2012, 09:00
https://3.bp.blogspot.com/-utnnFLWF8E8/T6dMgZ74GlI/AAAAAAAAKG0/-dsy5mIP548/s1600/IMG_4151-761433.jpg

Ngoài nhóm khoai tây, còn có dân địa phương cũng như mấy anh công ty gì đó có chữ PET (nuôi thú cưng)

https://1.bp.blogspot.com/-TnEWsEypn5w/T6dMhVqe0WI/AAAAAAAAKHM/Iuk9IGtakuI/s1600/IMG_4153-765254.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-KwCXEznaBcc/T6dLAeSSJsI/AAAAAAAAJ7g/nmDNUulAuN0/s1600/IMG_4157-777374.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-B2VLVedARHg/T6dLA-kggAI/AAAAAAAAJ7s/uglHWMzAO1k/s1600/IMG_4158-779115.jpg
view từ cây đa nhìn ra biển nè

https://4.bp.blogspot.com/-P_jBCs2E3ag/T6dMg_N7bOI/AAAAAAAAKHA/ry2wFgxP1GU/s1600/IMG_4152-763022.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-UqrKWH2NLnQ/T6dMhn67nFI/AAAAAAAAKHY/dRy1prLQKQA/s1600/IMG_4154-766353.jpg

bienlao
10-05-2012, 09:07
Sau khi thỏa moãn, em quay về thôi, lúc này gần 1 giờ trưa, trên đường thấy cảnh đẹp, em làm lia lịa (đã đổi tài)

https://3.bp.blogspot.com/-Qf2HXfZkYWY/T6dLBTdUMkI/AAAAAAAAJ74/ZmN9YujbJo8/s1600/IMG_4159-780947.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-5cgv5qSCYYw/T6dLCCIkziI/AAAAAAAAJ8U/pMzcqUi96zk/s1600/IMG_4161-784591.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-xzW5CLU8Hec/T6dLCyV7RNI/AAAAAAAAJ8o/ZliF3bqRELQ/s1600/IMG_4163-787578.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-EFUvY3HryQg/T6dLDFT1WaI/AAAAAAAAJ84/R7YVEMsf7Ew/s1600/IMG_4164-788882.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-VkaM3aGlnIs/T6dLDvCo_KI/AAAAAAAAJ9E/0sHTCTHw2mk/s1600/IMG_4165-790164.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-61irMq0cQqo/T6dLD7CS-mI/AAAAAAAAJ9Q/hHK_lqMCWlY/s1600/IMG_4166-791371.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-Y2rZ7i2as9g/T6dLEEZ8OWI/AAAAAAAAJ9c/wbO4uhNujU4/s1600/IMG_4167-792659.jpg

bienlao
10-05-2012, 09:08
https://2.bp.blogspot.com/-xnJBcvkI-rU/T6dLEVBTLUI/AAAAAAAAJ9o/ijQIu0OtLmE/s1600/IMG_4168-793777.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-VS8otjPi08o/T6dLE1_lmHI/AAAAAAAAJ90/1o3_WlAHvdY/s1600/IMG_4169-795151.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-XY_9dGnA9Wg/T6dLFH7j8YI/AAAAAAAAJ-A/l5Ya-2JDnOs/s1600/IMG_4170-796408.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-niP4rEPPWnw/T6dLFUa8iwI/AAAAAAAAJ-M/3tSk1l1g6yE/s1600/IMG_4171-797823.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-NLSIGzPH9Jc/T6dLGfnH_lI/AAAAAAAAJ-k/Cou4MXgt5mg/s1600/IMG_4173-701778.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-3kFFadr-NOU/T6dLG4Z9UUI/AAAAAAAAJ-w/Ua_8sR6MBIk/s1600/IMG_4174-703082.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-Npu84t_8MZ4/T6dLHPuRvEI/AAAAAAAAJ-8/DlEF2PhwsiU/s1600/IMG_4175-704085.jpg

bienlao
10-05-2012, 09:12
Đây là đoạn ngã 3 em bị hố nè

https://3.bp.blogspot.com/-oi4r3KDN4yU/T6dLHfdU4NI/AAAAAAAAJ_I/LeEtAxqPaS8/s1600/IMG_4176-705235.jpg
còn đây là bảng báo nhìn từ phía trên đổ xuống
https://1.bp.blogspot.com/-n5Y_88nPnb8/T6dLH-HUdCI/AAAAAAAAJ_g/aCjDhglowXA/s1600/IMG_4178-707762.jpg
zomm gần tí nè
https://2.bp.blogspot.com/-GDmAN01da-Q/T6dLHpKCW2I/AAAAAAAAJ_U/9i9n18nTjko/s1600/IMG_4177-706481.jpg


đói bụng quá, khi về gần chùa linh ứng, em thấy nhiều quán dọc biển, có quán này xe đậu phía ngoài nhiều,em nhào vô
https://1.bp.blogspot.com/-g1iKpMly91o/T6dJgBNzklI/AAAAAAAAJ3M/dlf0pEyua4A/s1600/IMG_4200-792209.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-Epz-KFHlqs4/T6dJfl951qI/AAAAAAAAJ20/k24GH9fyO2I/s1600/IMG_4198-790615.jpg

xuống đến đây, nhìn phong cảnh này, mọi mệt mỏi đều giảm xuống, rảnh tay trong lúc chờ đợi phục vụ, em làm vài phát
https://4.bp.blogspot.com/-tewTjGfo1xg/T6dLIUNN75I/AAAAAAAAJ_s/gaA7nrhXWzk/s1600/IMG_4179-lunch-709146.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-WWYiXUNUBxc/T6dLIrvNE2I/AAAAAAAAJ_4/oEa7c7wOysE/s1600/IMG_4180-710551.jpg

bienlao
10-05-2012, 09:17
https://1.bp.blogspot.com/-UuK13hIYAgI/T6dLI8xgUQI/AAAAAAAAKAE/Lm_JOdl1lfU/s1600/IMG_4181-711752.jpghttps://4.bp.blogspot.com/-ZtAJC9zpJl8/T6dLJYMd7ZI/AAAAAAAAKAQ/PL_6vGQkcRM/s1600/IMG_4182-712960.jpghttps://3.bp.blogspot.com/-DoZJNrI9PaQ/T6dLJhpDoMI/AAAAAAAAKAc/whAuNtrf1cE/s1600/IMG_4183-714231.jpg


phải công nhận,không gì ngon bằng lúc nắng nóng, đói bụng, thêm phong cảnh núi non biển cả,.. kêu 1 lon bia larue làm cái ực.... cảm nhận lắm lắm :)

tại bãi này, không phải là vắng nhưng cũng có người nude, em không chộp, chỉ chộp cảnh sau khi "bình thường" , hình như là nhóm này nhậu xỉn rồi làm tiên luôn thì phải

https://2.bp.blogspot.com/-toMtwcILps4/T6dLJ1zlcAI/AAAAAAAAKAo/nXixVlnvRWY/s1600/IMG_4184-715726.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xO-p4hkuraw/T6dLKSt84KI/AAAAAAAAKA0/QD-uA54KpBU/s1600/IMG_4185-717627.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-1HQ1GVYoa2E/T6dLKw5Mk0I/AAAAAAAAKBM/yd9yEnaWC8M/s1600/IMG_4187-719782.jpg

bienlao
10-05-2012, 10:27
nếu có thời gian nhiều tí, tắm tại bãi này thì khỏi chê
https://4.bp.blogspot.com/-anipHKm-Pls/T6dJd4ufAxI/AAAAAAAAJ08/EO-3dn1uwTc/s1600/IMG_4188-783157.jpg

àh, nhìn món ăn này em mới nhớ:

https://3.bp.blogspot.com/-NxEk806A-pE/T6dJd1AGJ2I/AAAAAAAAJ1I/c4kHzrJu-JA/s1600/IMG_4189-783838.jpg

chuyện là em kêu lẩu cá cho 2 người ăn, giá cả là 190k, ghi ghi chép chép 1 hồi, người khác ra nói là do hồi nảy sơ ý, họ đã làm lẩu thập cẩm rồi, nghe vậy em cũng ok(tôi nghiệp cho đứa ghi sai, bị chủ bắt đền), tuy nhiên khi tính tiền thì họ tính lẩu lớn, giá là 220k, CL không nhiều nhưng mất ấn tượng với quán này. Mặc dù 2 người chỉ ngồi ăn uống bia, ngắm biển,.. chụp hình, vậy mà khi tính tiền, không hiểu tại sao họ lại ghi thêm 1 cái quần bơi giá là 65k :) hết biết luôn. Em nói là chỉ có ăn uống thôi, đâu có tắm biển đâu mà tính tiền quần bơi, sau 1 lúc quay lại chổ tính tiền, em này mới đồng ý không tính 65k, mà không hiểu nổi, đây có phải là resort đâu mà tính 65k/quần bơi, chắc là quần 2 mảnh cho nên mắc :)
lấy làm kinh nghiệm vậy
https://2.bp.blogspot.com/-y9IOqCIZeak/T6dJeflfASI/AAAAAAAAJ1g/aRVxneVTHww/s1600/IMG_4191-785323.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Z5L2cxJ9d6o/T6dJerKnowI/AAAAAAAAJ1s/7uq7GhcfyJw/s1600/IMG_4192-786217.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-sitFhbEGvR0/T6dJe5_S7qI/AAAAAAAAJ14/rtC1mqGcTUs/s1600/IMG_4193-786994.jpg

bienlao
10-05-2012, 10:34
Sau khi no đủ, em làm cái kỹ niệm

https://3.bp.blogspot.com/-2pEub8fJbBQ/T6dJewIGLjI/AAAAAAAAJ2E/dCAa4LCLWJ8/s1600/IMG_4194-787657.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--3GMTXwBf4c/T6dJfHNwynI/AAAAAAAAJ2Q/WGd_0nDojs4/s1600/IMG_4195-788317.jpg

àh, đặc điểm quán này là khi vào thì xuống dốc, khi ra thì leo dốc, chỉ còn 90% năng lương khi ra đó :)

https://1.bp.blogspot.com/-a7A32czb_4o/T6dJfZLyy8I/AAAAAAAAJ2c/FVz63wFWhgs/s1600/IMG_4196-789008.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Vl5ksyk49Co/T6dJhMDtfhI/AAAAAAAAJ4I/LKjBj_MI3yI/s1600/IMG_4205-796617.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-R6oYAbH068A/T6dJiCZ1FbI/AAAAAAAAJ5E/BxHMZv1OVx8/s1600/IMG_4210-799875.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-KR_1L_VlAwM/T6dJikrlkVI/AAAAAAAAJ5o/SKsERUZjPIY/s1600/IMG_4213-702012.jpg

bienlao
10-05-2012, 10:35
https://4.bp.blogspot.com/-ImW9NU6p1vA/T6dJjIcWB2I/AAAAAAAAJ6Y/PFr4zppvOk8/s1600/IMG_4217-704664.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8ibuO4Odxzk/T6dJjuvVb-I/AAAAAAAAJ6w/scX-df8fptM/s1600/IMG_4219-706015.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-qqLyRJbt12I/T6dH27sNVKI/AAAAAAAAJq0/Zoip154yUzo/s1600/IMG_4225-771339.jpg

về tới cty gần 2 giờ, chính xác cuộc họp luôn :)

https://3.bp.blogspot.com/-fS_x-hY51Vs/T6dH5linNwI/AAAAAAAAJsg/ryx7tevvIKc/s1600/IMG_4234-782012.jpg

diengiadung
10-05-2012, 11:15
cái này nhìn cũng lạ mắt

[IMG]https://4.bp.blogspot.com/-zPNKpvl6ZkA/T6dOAMJGJAI/AAAAAAAAKKM/9UdHMg53UOc/s1600/IMG_4103-744585.jpg

Hồi mình đi thì những cọc trang trí này chưa dựng.


mà công nhận, ở đây là rừng, chỉ tiếc là không có thú thôi :)

Trên núi Sơn Trà có khá nhiều khỉ nhưng để thấy và chụp được bọn này là một vấn đề vì chúng nhanh nhưng nhát lắm, không dạn như các nơi khác.




chuyện là em kêu lẩu cá cho 2 người ăn, giá cả là 190k, ghi ghi chép chép 1 hồi, người khác ra nói là do hồi nảy sơ ý, họ đã làm lẩu thập cẩm rồi, nghe vậy em cũng ok(tôi nghiệp cho đứa ghi sai, bị chủ bắt đền), tuy nhiên khi tính tiền thì họ tính lẩu lớn, giá là 220k, CL không nhiều nhưng mất ấn tượng với quán này. Mặc dù 2 người chỉ ngồi ăn uống bia, ngắm biển,.. chụp hình, vậy mà khi tính tiền, không hiểu tại sao họ lại ghi thêm 1 cái quần bơi giá là 65k :) hết biết luôn. Em nói là chỉ có ăn uống thôi, đâu có tắm biển đâu mà tính tiền quần bơi, sau 1 lúc quay lại chổ tính tiền, em này mới đồng ý không tính 65k, mà không hiểu nổi, đây có phải là resort đâu mà tính 65k/quần bơi, chắc là quần 2 mảnh cho nên mắc :)
lấy làm kinh nghiệm vậy

"Làm lẩu lộn" và "tính tiền vờ" cái quần bơi là một vài chiêu của những nơi có tiềm năng nối gót các quán ăn chặt chém ở Vũng Tàu. Pác Thanh cần xử lý triệt để mấy con sâu này kẻo ô danh Đà Nẵng.

Kinh nghiệm để không bị nhầm đường, mất thêm thời gian là cần tham khảo trước trên bản đồ vệ tinh Wikimapia.

Cuộc đi chơi của bạn thú vị quá, nhất là ở khoảng lỉnh kỉnh những lon bia (beer)

bienlao
10-05-2012, 11:25
Em cũng đã chuẩn bị sẵn wiki , tuynhiên, lại bỏ trong laptop, không mang theo cho nên bị lạc :)
Trưa ngày hôm sau, em còn làm thêm 1 chuyến đi Lăng Cô nữa, em đang pót đây :)

Cám ơn bác trước vì đã giới thiệu bài này để em có cơ hội thực hiện (beer)

bienlao
10-05-2012, 13:07
ngày hôm sau, 4/5/2012, cũng "tranh thủ", (chuyến đi Đà nẵng lần này hầu hết là tranh thủ) sau khi mọi việc xong, em mới rủ được thêm 1 người làm tiếp cung Lăng Cô
hứng chí, thuê taxi mailinh làm chuyến DN_Lăng Cô (đi đèo HV, về hầm HV), định làm liên tục bài phòng sự đèo Hải vân, nhưng do không chuẩn bị cho nên có vài tấm là hết pin

https://2.bp.blogspot.com/-Z3d_qtY86D0/T6dH6K3sKgI/AAAAAAAAJs4/kVX9TM9GPRU/s1600/IMG_4236-784308.jpghttps://1.bp.blogspot.com/-4hU9nrD3B0Y/T6dH6eYOO-I/AAAAAAAAJtE/AriTjxMB8YY/s1600/IMG_4237-785656.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-lnXXhYs3jbA/T6dH62rN_jI/AAAAAAAAJtQ/EBGNjx8-2cE/s1600/IMG_4238-786867.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-6xjK7O60G38/T6dH6-JdsmI/AAAAAAAAJtc/YIbm9Bav3cQ/s1600/IMG_4239-787821.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7C9JB8f9-Ug/T6dH7Q1_6LI/AAAAAAAAJto/C06GicQgBWg/s1600/IMG_4240-788949.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-wExOKZVhWok/T6dH7S7jbdI/AAAAAAAAJt0/z_UCbwSM5ek/s1600/IMG_4241-789813.jpg

bienlao
10-05-2012, 13:09
dọc đường đèo Hải Vân, em có để ý thấy đoạn đi bãi chuối, thấy sâu sâu ở dưới, taxi thì bótay rồi
tới đoạn cua tử thần, nhìn cảnh này em nhớ tới bác Dũng nói tiếclà chưa chinh phục được,...

https://www.box.com/shared/static/dcba9fe275227bb0b392.jpg

bienlao
10-05-2012, 13:29
Lâu rồi,không đi đèo, bây giờ đi lại, thật sự đèo rất vắng, chỉ thấy xe chở xăng dầu hoặc gas di chuyển, còn lại lác đác vài xe du lịch hoặc 2B di chuyển trên đèo thôi (lần trước em đi đèo này hình như năm 2004). lúc đó xe nối đuôi nhau, em đi 2B, lạnh run, teo... bây giờ đi lại, thấy nhớ nhớ... hồi xưa :)
Gần đến LC, trên đèo nhìn xuống LC,em thấy không đẹp như trước đây mặc dù là thời tiết nắng, rất nóng, biển "trong khe"
Chạy một hồi rồi cũng đến LC rìsọt (ta xi giới thiệu), như mọi khi, nếu vào ríọt thì phải trả tiền mua vé tắm biển, dịch vụ, nhưng lần này, khi vào, không ai hỏi gì hết, mình cứ đi thẳng, xuyên qua tiếp tân, nhà hàng,.. ra biển luôn
Bãi biển thì không có ai tắm, chỉ vài người ngồi dưới cây dù = cọ tránh nắng
nhóm em cũng vậy, ra đó thấy ghế là nằm nghỉ ngơi, ngắm biển và... ngủ :)
mượn tạm tấm này làm minh họa vậy
https://dulichanviet.com/Upload/Mien%20trung%20Vietnam/langco.jpg

Sau khi làm một giấc khỏe khoắn, cố gắng mở máy nữa, tấm này là cuối cùng
https://1.bp.blogspot.com/-jDzJFgXIZu8/T6dH7lz5ZuI/AAAAAAAAJuA/tDKNFhT-GB0/s1600/IMG_4242-790590.jpg

bienlao
10-05-2012, 13:44
Sau khi tắm biển lăng cô hả hê thì trời cũng đã về chiều, lúc này là 5:00 dự định ăn tại LĂng Cô resort luôn nhưng nhìn thấy họ chỉ còn vài con ghẹ, ốc...hỏi cô phục vụ ở đây, chổ nào ăn đồ biển ngon, cô này cho biết là qua đầm ăn đi anh, đến đây, thì em mới nhớ tới bài của bác Dũng, có bác nào bổ sung bài viết ăn tại nhà hàng Việt Long, vây là em nói taxi thẳng tiến, tìm nhà hàng Việt Long. Thật trùng hợp, ngồi ăn nhâm nhi tại Đầm Lập An, ngắm hoàng hôn cho tới lúc 6:30PM thì em mới khởi hành về lại Đànẵng (nghe taxi nói chạy khoảng 30 phút). Phải công nhận, bài của bạn golden dust (về nhà tìm lại mới biết tên) thật trùng hợp với tình huống của em, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, bia Huế, nghe giọng phục vụ của cô em Huế, hay hay...lắm thay :) , cám ơn bạn nhiều lắm

nhớ bài này


Tại đây, nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp bên cạnh là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô. Nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng 800 ha đầy huyền bí, đầy tiềm năng to lớn về phát triển nhiều loại hình dịch vụ du lịch: nghỉ mát, lặn biển, tìm hiểu hệ động - thực vật hoang dã, nuôi trồng thủy sản...

Nghe chỉ cứ chạy thẳng là ra biển, vậy là mình chạy thẳng:

Hồi tháng 10 năm 2011: cả 93 hộ nuôi cá lồng tại đầm Lập An ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, không dám tin vào mắt mình khi chỉ trong hơn 1 ngày, toàn bộ số cá nuôi trong lồng có giá trị cao gồn cá mú đen, cá mú đỏ, cá hồng... đang gần đến kỳ thu hoạch của họ đã chết sạch. Tổng thiệt hại của ngư dân phải tính bằng tiền chục tỉ. Đây là hiện tượng bất thường lần đầu xảy ra trong mấy mươi năm nuôi cá của địa phương.

Biển Lăng Cô đây. phía Hải Vân vẫn phủ đầy sương mù:

Theo người dân 2 thôn, cá chết là do nước thải của khu dân cư đã xả thẳng ra đầm với mật độ chất độc hại lớn còn theo chính quyền thì nguyên nhân làm chết cá có thể trong trận mưa to kéo dài mấy ngày vừa qua do ảnh hưởng bão số 4 đã làm ngọt hóa nguồn nước lợ ở đầm nuôi cá - cuốn theo các cặn bã tích tụ cả mùa khô ở trong đường cống dẫn thải từ khu dân sinh thị trấn ra đầm. Một điều lạ là loài cá vảo đang nuôi với số lượng ít thì sống bình thường. Vậy thì chính xác vì sao cá chết, chắc chỉ có Trời biết thôi.


em làm con cá vẩu luôn (nhìn giống cá chim, thịt thì khỏi chê, nhất là baotử cá)

.. cảnh thư giãn tại đầm Lập An (chụp = di động)

https://4.bp.blogspot.com/-nm5RJIsOhSk/T6dGoCa6V7I/AAAAAAAAJpg/6r0IAcSVfUo/s1600/IMAG0118-755547.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-zSzzyYmfvVo/T6dGoGnY69I/AAAAAAAAJpo/bd54Xfn0aIw/s1600/IMAG0119-756722.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-WWfxV64nTk0/T6dGoXXEjaI/AAAAAAAAJp4/YxInHbPDSR8/s1600/IMAG0120-757256.jpg

còn đây, là hình ảnh cô phục vụ Huế
https://lh6.googleusercontent.com/-xvZyeVaQe8s/T6oReg-JO-I/AAAAAAAAABM/Apd5pYuB-Qs/s640/IMAG0121.jpg

quên việc chụp hình tên nhà hàng, em lấy cái bill của nhà hàng nổi này làm hình minh họa vậy giúp cho các bác sau này biết địa chỉ mà thưởng thức nếu có dịp
https://2.bp.blogspot.com/-4uDeXcvAUtE/T6oNKOvxSEI/AAAAAAAAJxs/s-_rnYqQQLg/s1600/IMG_0003-751989.jpg


Quay lại việc 30 phút từ LC về DN, do chủ quan nghe theo taxi, đúng 6:30PM em về lại DN, không ngờ, thực tế lâu hơn 30 phút, gần 7:19 em mới về tới cty, lấy đồ đạc, ra lại sân bay đúng 7:25 (em bay chuyến 7:55), đến sân bay làm thủ tục gấp, vừa đưa giấy tờ làm thủ tục xong là họ "Đóng Quầy" hú hồn.

Hồi ức của em đến đây là hết, em xin cám ơn bác Dũng đã chia sẽ để em có cơ hội cộp dê bài bác

**cách xưng hô bác-em là do em tham gia bên mạng otosaigon lâu rồi, nhiểm lúc nào không hay, em người Nam, nếu ai khó chịu, lần sau em sửa lại ;)

viethuvnn
08-10-2012, 17:58
Tiếc wa! không biết trước để gặp mặt học tập!
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Soihoang/soncha1.jpg

viethuvnn
09-10-2012, 12:57
Chia sẻ cùng anh chị cung đường 14E - DAKMY
Nguồn nước mặt PSơn rất dồi dào, nhất là ở các dòng sông lớn. Trong đó sông Đăk Mi khởi nguồn từ đỉnh núi Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum đổ về sông Vu Gia, đoạn qua huyện dài khoảng 60 Km. Khi các dự án thủy điện ĐăK Mi 1,2,3,4 với tổng công suất trên 350 MW trên dòng sông này hoàn thành, sẽ có diện tích lòng hồ rộng hàng nghìn ha, với trữ lượng nước hàng tỷ m3. Tạo ra hướng khai thác giao thông đường thủy và tổ chức dịch vụ du lịch, thăm quan phong cảnh thiên nhiên rất thuận lợi. Nhưng rất tiếc khi khai thác không tính toán phía hạ nguồn đồng bằng nước cũng cần thiết đến thế nào!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/78.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/77.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/76.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/75.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/73.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/74.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/71.jpg

viethuvnn
09-10-2012, 12:59
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/79.jpg
Đây là ngầm Nước Mỹ nổi tiếng trên dòng sông Boong(bung) về độ hung dữ, nay ngầm đã biến thành thân đạp thủy điện DAKMY4A ngăn dòng Bung tích nước thành hồ chứa nước phát điện, là nguyên nhân khiến cho sông Vu Gia, thành phố Đà Nẵng khao khát nước về mùa khô!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/63.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/69.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/56.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/55.jpg

Phía hạ lưu dòng sông trơ đáy dù trời đang mưa to! Thế đủ biết DAKMY tích nước lớn thế nào!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/66.jpg
Vai đập như kim tự tháp
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/54.jpg
Zoom gần lại! Ôi ! Dòng Boong cuồn cuộn ....Giờ trơ khấc, đọng vũng ao tù nhỏ bé ! Ô HÔ Thương thay!

phuhung2501
16-10-2012, 15:33
Thêm vài chuyến nữa đi rồi về review mình xem bác ơi. Thích quá

diengiadung
17-10-2012, 17:35
Thêm vài chuyến nữa đi rồi về review mình xem bác ơi. Thích quá

Mình lại vừa trở về sau một chuyến đi 6 ngày, mong có thời gian rỗi, mong đầu óc nhồi nặn được chút văn chương để phát hành thêm bài mới- cảm ơn bạn.

BÀI ĐÃ POST:

Liên Nghĩa - Nam Ban đến bãi hoang hòn Hồng (https://www.phuot.vn/threads/51849-Li%C3%AAn-Ngh%C4%A9a-Nam-Ban-%C4%91%E1%BA%BFn-b%C3%A3i-hoang-h%C3%B2n-H%E1%BB%93ng)
Đi Mũi Né bằng đường... đèo! (https://www.phuot.vn/threads/42778-%C4%90i-M%C5%A9i-N%C3%A9-b%E1%BA%B1ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%C3%A8o!)
800 cây số từ Đông sang Tây (https://www.phuot.vn/threads/36325-800-c%C3%A2y-s%E1%BB%91-t%E1%BB%AB-%C4%90%C3%B4ng-sang-T%C3%A2y)
Đầu năm chơi làng an dưỡng Ba Thương (Củ Chi) (https://www.phuot.vn/threads/45271-%C4%90%E1%BA%A7u-n%C4%83m-ch%C6%A1i-l%C3%A0ng-an-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Ba-Th%C6%B0%C6%A1ng-(C%E1%BB%A7-Chi))
Vượt hai đảo về Long Hải (https://www.phuot.vn/threads/30467-V%C6%B0%E1%BB%A3t-hai-%C4%91%E1%BA%A3o-v%E1%BB%81-Long-H%E1%BA%A3i)
"Phượt vặt" sửa travel guide books (https://www.phuot.vn/threads/28588-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-v%E1%BA%B7t-s%E1%BB%ADa-travel-guide-books)
Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (https://www.phuot.vn/threads/24344-Madagui-%C4%90%E1%BA%A1-T%E1%BA%BBh-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-t%C3%ACm-th%C3%A1c-v%C3%A0-%C4%91%C3%A8o)
Phượt từ Sàigòn đi Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang (https://www.phuot.vn/threads/20098-Chuy%E1%BA%BFn-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-TPHCM-Lagi-Phan-Thi%E1%BA%BFt-Phan-Rang)
Bò lech xứ Tuy Hòa (https://www.phuot.vn/threads/16651-B%C3%B2-lech-x%E1%BB%A9-Tuy-H%C3%B2a)
Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển. (https://www.phuot.vn/threads/12713-D%E1%BB%8Dc-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%C3%B3-b%E1%BB%A5i-C%C3%A0-N%C3%A1-v%E1%BB%81-S%C3%A0i-G%C3%B2n-theo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ven-bi%E1%BB%83n.)
Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập (https://www.phuot.vn/threads/11679-S%C3%A1u-ng%C3%A0y-%C4%91%C3%AAm-dz%E1%BB%8Dc-n%C3%A1t-B%C3%ACnh-Ti%C3%AAn-B%C3%ACnh-L%E1%BA%ADp...)

bienlao
18-10-2012, 09:01
anh đã có bài này "Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập" rồi
bây giờ tới bài "Sáu ngày đêm dzọc nát ... miền trung" đi :))

diengiadung
18-10-2012, 11:11
anh đã có bài này "Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập" rồi
bây giờ tới bài "Sáu ngày đêm dzọc nát ... miền trung" đi :))

"Sáu ngày đêm dzọc nát ... miền Trung" thì chịu thua, mình nghĩ phải sáu tuần mới tàm tạm gọi là dzọc lưng lửng miền Trung do miền Trung thân thương nhiều cảnh đẹp quá.

SPORT4477
20-10-2012, 22:50
Bài của anh diengiadung là em thích đọc lắm , hay miêu tả chi tiết từng địa danh , hình ảnh kèm theo rỏ ràng , đọc dể theo dõi , lôi cuốn , cám ơn anh nhiều
@ bienlao : sao lâu quá không thấy post bài trong otosaigon vậy bác

viethuvnn
22-10-2012, 08:48
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/SONGTIEN/soiviet.jpg

Tuyến 614 anh diengiadung đã đi tìm EO gió Quảng Nam nè!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/SONGTIEN/ngamsongtien.jpg

Ngầm Sông Tiên - Tiên Phước ! Xa xa là chiến khu Sơn Cẩm Hà anh chị đã "phượt" qua!

bienlao
22-10-2012, 09:22
xin lỗi chủ thớt, ngoại giao tí nhé

Tùy thôi bác ơi, ai hỏi gì, nếu biết em sẽ post, bác xem bài nào của em bên OS vậy
nick của bác cũng là sport4477 bên OS luôn hả?


Bài của anh diengiadung là em thích đọc lắm , hay miêu tả chi tiết từng địa danh , hình ảnh kèm theo rỏ ràng , đọc dể theo dõi , lôi cuốn , cám ơn anh nhiều
@ bienlao : sao lâu quá không thấy post bài trong otosaigon vậy bác

SPORT4477
22-10-2012, 20:38
Bên os em củng sử dụng nick này luôn
Anh diengiadung ơi , anh ở khúc nào nơi sài gòn vậy , buôn bán gì , nếu có mặt hàng nào tụi em có sử dụng sẽ qua anh ủng hộ , để anh lấy kinh phí mà đi phượt , cho em được mở rộng tầm mắt với hi hi , thank anh

diengiadung
23-10-2012, 07:56
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/SONGTIEN/soiviet.jpg

Tuyến 614 anh diengiadung đã đi tìm EO gió Quảng Nam nè!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/SONGTIEN/ngamsongtien.jpg

Ngầm Sông Tiên - Tiên Phước ! Xa xa là chiến khu Sơn Cẩm Hà anh chị đã "phượt" qua!

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã qua hơn nửa năm. Trông cảnh vật lại nhớ đến cầu Đá Nhảy ở xứ toàn là 'Tiên':

https://1.bp.blogspot.com/-zA49vrw9uQ8/T3fVb7AFwZI/AAAAAAAAeJw/eA86HxAkqbg/s1600/IMG_2651.jpg



Anh diengiadung ơi , anh ở khúc nào nơi sài gòn vậy , buôn bán gì , nếu có mặt hàng nào tụi em có sử dụng sẽ qua anh ủng hộ , để anh lấy kinh phí mà đi phượt , cho em được mở rộng tầm mắt với hi hi , thank anh

Mình ở Q7, nhà chỉ bán mấy cái bóng đèn và dây điện lặt vặt chứ không có gì liên quan đến chuyện du hành cả.
Vừa về sau chuyến đi 6 ngày nhưng chưa có thời gian viết bài, có lẽ mấy bữa nữa lên trang - bạn chờ xem nha.
Cảm ơn bạn.

thienbao11
23-10-2012, 09:09
Chào anh , ngày 20/10 đang trên đường đi từ Bình Lập men theo đường ven biển về Vĩnh Hy ,có gọi điện nhưng anh đang bận không nói nhiều được,hôm nay đọc được bài viết nầy của anh, lại gợi mở thêm một cung đường mới, đọc bài anh viết rất hay truyền đạt được nhiều kinh nghiệm cho người đi sau,xin cám ơn,vừa rồi cùng bà xã đi 4n 3 đêm từ Sài Gòn đi ngã 3 Tân Minh - Lạc Tánh -Tà Pao -hàm Thuận -ĐaMi - Đà Lạt (ngày thứ 1 ), Đèo Hòn Giao - Khánh Lê Nha Trang ( ngày 2 ), Nha Trang - Cam ranh - quẹo trái ở cầu Mỹ Thanh đi Bình Lập - Bình Tiên _ Vĩnh Hy - Phan Thiết ( ngày 3 ) sau đó về Sài Gòn (ngày 4 ),lấy rất nhiều cảm hứng từ những chuyến đi của anh, hy vọng một ngày sớm nhất sẽ theo dấu chân anh, chuyến đi mà anh viết trên đây chỉ có ba từ để nói đó là " tuyệt cú mèo " ! thân... !

viethuvnn
23-10-2012, 09:13
[QUOTE=diengiadung;737843]Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã qua hơn nửa năm. Trông cảnh vật lại nhớ đến cầu Đá Nhảy ở xứ toàn là 'Tiên':

https://1.bp.blogspot.com/-zA49vrw9uQ8/T3fVb7AFwZI/AAAAAAAAeJw/eA86HxAkqbg/s1600/IMG_2651.jpg


https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/SONGTIEN/tienchau6.jpg

Loong booang Tiên Phước

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/SONGTIEN/danhay.jpg

Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu ! Cầu Đá Nhảy của viethuvnn nè!

Chuot_Cong
26-10-2012, 09:34
Chào anh , ngày 20/10 đang trên đường đi từ Bình Lập men theo đường ven biển về Vĩnh Hy ,có gọi điện nhưng anh đang bận không nói nhiều được,hôm nay đọc được bài viết nầy của anh, lại gợi mở thêm một cung đường mới, đọc bài anh viết rất hay truyền đạt được nhiều kinh nghiệm cho người đi sau,xin cám ơn,vừa rồi cùng bà xã đi 4n 3 đêm từ Sài Gòn đi ngã 3 Tân Minh - Lạc Tánh -Tà Pao -hàm Thuận -ĐaMi - Đà Lạt (ngày thứ 1 ), Đèo Hòn Giao - Khánh Lê Nha Trang ( ngày 2 ), Nha Trang - Cam ranh - quẹo trái ở cầu Mỹ Thanh đi Bình Lập - Bình Tiên _ Vĩnh Hy - Phan Thiết ( ngày 3 ) sau đó về Sài Gòn (ngày 4 ),lấy rất nhiều cảm hứng từ những chuyến đi của anh, hy vọng một ngày sớm nhất sẽ theo dấu chân anh, chuyến đi mà anh viết trên đây chỉ có ba từ để nói đó là " tuyệt cú mèo " ! thân... !

Anh ơi, cho em hỏi thăm là đường nối Bình Lập - Vĩnh Hy đã thi công xong chưa vậy? Đường có dễ đi không vậy?

bienlao
26-10-2012, 10:19
xem bên otosaigon.com, thì mình biết là chưa xong, nhưng xe 4B còn đi được nữa là 2B (4B gầm cao, 2 cầu), tiếc là không có hình chia sẽ



Anh ơi, cho em hỏi thăm là đường nối Bình Lập - Vĩnh Hy đã thi công xong chưa vậy? Đường có dễ đi không vậy?

thienbao11
30-10-2012, 08:53
Anh ơi, cho em hỏi thăm là đường nối Bình Lập - Vĩnh Hy đã thi công xong chưa vậy? Đường có dễ đi không vậy?
Chào bạn , đường Bình Lập Vĩnh Hy,đã làm được 1/2 rồi đoạn làm xong rất tốt,chạy phon phon, còn 1/2 kia thì đang làm còn dở dang nhưng đi vẫn được tuy hơi khó khăn một chút,thử thách tay lái mình chút ấy mà nói chung là nên đi ,thân !