haingan1981
03-07-2018, 08:55
Nhà mình vừa kết thúc chuyến đi Hà Nội - Mebourne – Sydney – Hà Nội (13-23/6/2018), xin phép chia sẻ hy vọng có ích cho mọi người. Nhóm đi gồm có 3 người trong đó bố mình 71 tuổi (rất may cụ còn khỏe và rất “máu” đi phượt). Khi đặt vé mình đã không xem kỹ nên đã để trượt lễ hội ánh sáng ở Sydney kết thúc ngày 16/6 (mỗi năm lễ hội diễn ra khác nhau, mọi người Google là có thông tin). Vé máy bay mình đặt Airasia trong dịp khuyến mại 0 đồng, chắc cách khoảng 1 năm, khứ hồi khoảng 7tr/người, loại vé nối chuyến với dịch vụ Fly-Thru, vé transit qua Kuala Lumpur (KL), mua vé cần lưu ý thời gian transit cho phù hợp. Mình chọn được vé transit có 3 tiếng/lần. Tuy nhiên bây giờ vé máy bay đi Úc có nhiều lựa chọn khác, mình vừa đọc có bạn mới săn được vé 4,5tr/người/khứ hồi Jestar bay thẳng.
Có một số vấn đề mình cũng xin trao đổi: Phong cách đi chơi của mình là chậm, không ham check in.
Ngày 1: Mình bay từ Hà Nội lúc 15h30 nhưng cẩn thận mình đi từ nhà 12h30. Hơi cuống nên vẫn để quên mấy thứ, lần sau sẽ phải thêm tiết mục kiểm tra lại trước khi ra khỏi nhà. Vụ nhập cảnh rất may là êm xuôi vì visa đi Úc cấp theo Hộ chiếu cũ đã hết hạn, mình đã xin cấp mới và có ghi bị chú “… thay thế cho hộ chiếu số ….”. Tuy là đến đâu cũng bị mất thời gian xác nhận một chút. Tại quầy check in cũng như tại cửa lên máy bay không bị kiểm tra cân nặng của hành lý. (Mặc dù mình ko mua thêm hành lý, tuy nhiên mình nghĩ đây là chuyến bay khởi đầu nên họ thường ko check). Do là vé Fly-Thru, tại quầy check-in Nội Bài, mình được cấp 2 boarding pass của chuyến Hà Nội – KL và KL – Mel. Tới KL, mình theo biển chỉ dẫn để vào khu chờ nối chuyến quốc tế. Khu này cũng ko rộng lắm, cũng có các cửa hàng ăn uống, mua bán, có cả khách sạn, nhưng các cửa hàng cũng nghỉ tối, vì vậy nếu transit tối có thể nên chuẩn bị đồ ăn trước. Mình tới Movie louge (trên đường ra Gate P đối diện The Body shop) chỗ này khá khuất, ko bị ảnh hưởng đến giấc ngủ, may mắn thì có thể gần chỗ cắm sạc. Trong khu này còn nhiều góc nghỉ ngơi được, mọi người tìm hiểu thêm nhé. Đến giờ mình ra máy bay đi tới Mel.
Ngày 2: Mình ngồi gần cuối khu giữa máy bay (do lúc checkin AA tự động xếp chỗ) và phía sau có mấy ghế trống. Bà khách ngồi cạnh mình đã nhanh nhẹn chuyển xuống hàng ghế trống đó (cũng nên nói với tiếp viên 1 câu). Còn mình thì có thêm chỗ để ngả lưng. Chuyến bay dài mình may mắn ngủ được nên đỡ mệt. Tới nơi là 9h30 sáng của Mel, nhiệt độ chỉ khoảng 8-10 độ C, gió lắm. Lúc nhập cảnh cần lưu ý kiểm tra hải quan khá gắt, có chó vì vậy mọi người không nên cố tình mang những đồ bị cấm. Việc đầu tiên khi xuống sân bay là mình mua sim, rât nhiều cửa hàng của các hãng khác nhau, mình đã lựa chọn hãng Vodafone 20$ được 25Gb. Sau đó, mình cài đặt Uber do có bạn nói Uber ở đây ko chấp nhận thẻ tín dụng Việt Nam nên mình hơi lo. May mắn mình cài là được ngay. Do đã tìm hiểu mình thấy vé phương tiện công cộng 3 người vào thành phố hơn cả tiền Uber về tận nhà nên chọn luôn. Xe có ngay nên phải chạy ra chỗ Pick up để tìm xe. 30’ sau mình đã tới nhà Airbnb, lúc đó là khoảng 10h. Phòng của mình đang dọn vì vậy mình để đồ và đi siêu thị luôn. Mình thuê được phòng ở gần khu người Việt ở Abbotford, rất gần Worthwoth, ALDI và siêu thị Minh Phát vì vậy mình đã kiếm được đồ ăn. Lúc đầu cứ ngỡ siêu thị người Việt sẽ nhiều đồ, nhưng sau thấy siêu thị Cole, Worthworth cũng có gạo bao nhỏ còn mua tiện hơn, sau lên Sydney mua gạo làm sushi của Nhật ở một siêu thị Asean thấy ngon hơn, chắc vì mình thích ăn cơm dẻo. Thích nữa là ở đây có mỳ tươi, tôm to, thịt bò, rau cải, thế là nhà mình được ba bát mỳ nóng ăn trong thời tiết lạnh đầu đông của Mel là quá hợp. Cả bọn nằm nghỉ vì sau một chuyến bay dài. Đến khi dạy thì hơi muộn, khoảng 4h nên nhanh chóng đặt xe Uber để ra công viên Fitzroy Gardens ngắm hàng cây lá cuối thu, rồi đi vào phố chơi, mua thêm tôm tươi để nấu mỳ. Mel có những phố khá dốc. Dân cư và khách du lịch cũng khá đông. Tối về lại bằng Uber cho nhanh (và có lẽ mình ko hiểu lắm, với mình sử dụng thẻ Myki (thẻ này còn mất tiền mua thẻ) cũng tương đương Uber với nhóm 3 người).
Ngày 3: Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa lại bắt Uber đến ngôi nhà của Cook (vẫn ở chỗ công viên kia thôi). Trời mưa do vậy nhóm mình vào uống café cạnh quầy Thông tin. Đây là một quần thể công viên, các tòa nhà cổ, bảo tàng, nhà thờ mà bạn có thể đi cả ngày ko hết. Điểm đến tiếp theo là mình tới The Old Treasury Building. Ở đây có triển lãm nhỏ, miễn phí, có khá nhiều thông tin. Gần đó là nhà thờ thánh Patrick, một nhà thờ tuyệt đẹp. Sau đó mình lại đi tới Parliament House, có tour tham quan miễn phí, họ giới thiệu về lập pháp của Úc và kiến trúc tòa nhà, cần kiên nhẫn xếp hàng ở ngoài, rồi gom nhóm ở trong. Tuy nhiên cũng đáng đi. Lên tàu điện 35 City circle miễn phí đi tới Melbourne Museum, bên ngoài là vườn cây rất đẹp, nhưng trống trải nên rất gió. Sau khi ăn trưa ở đây, mình tới Queen Market, đáng tiếc là các quầy hàng đang chuẩn bị dọn hàng. Hôm đó mình trở về nhà bằng thẻ Myki, ko ngờ nhà ga rất gần nhà mình. Trời mưa, nên cần mang theo áo khoác chịu được mưa vừa để đi tuyết luôn.
Có một số vấn đề mình cũng xin trao đổi: Phong cách đi chơi của mình là chậm, không ham check in.
Ngày 1: Mình bay từ Hà Nội lúc 15h30 nhưng cẩn thận mình đi từ nhà 12h30. Hơi cuống nên vẫn để quên mấy thứ, lần sau sẽ phải thêm tiết mục kiểm tra lại trước khi ra khỏi nhà. Vụ nhập cảnh rất may là êm xuôi vì visa đi Úc cấp theo Hộ chiếu cũ đã hết hạn, mình đã xin cấp mới và có ghi bị chú “… thay thế cho hộ chiếu số ….”. Tuy là đến đâu cũng bị mất thời gian xác nhận một chút. Tại quầy check in cũng như tại cửa lên máy bay không bị kiểm tra cân nặng của hành lý. (Mặc dù mình ko mua thêm hành lý, tuy nhiên mình nghĩ đây là chuyến bay khởi đầu nên họ thường ko check). Do là vé Fly-Thru, tại quầy check-in Nội Bài, mình được cấp 2 boarding pass của chuyến Hà Nội – KL và KL – Mel. Tới KL, mình theo biển chỉ dẫn để vào khu chờ nối chuyến quốc tế. Khu này cũng ko rộng lắm, cũng có các cửa hàng ăn uống, mua bán, có cả khách sạn, nhưng các cửa hàng cũng nghỉ tối, vì vậy nếu transit tối có thể nên chuẩn bị đồ ăn trước. Mình tới Movie louge (trên đường ra Gate P đối diện The Body shop) chỗ này khá khuất, ko bị ảnh hưởng đến giấc ngủ, may mắn thì có thể gần chỗ cắm sạc. Trong khu này còn nhiều góc nghỉ ngơi được, mọi người tìm hiểu thêm nhé. Đến giờ mình ra máy bay đi tới Mel.
Ngày 2: Mình ngồi gần cuối khu giữa máy bay (do lúc checkin AA tự động xếp chỗ) và phía sau có mấy ghế trống. Bà khách ngồi cạnh mình đã nhanh nhẹn chuyển xuống hàng ghế trống đó (cũng nên nói với tiếp viên 1 câu). Còn mình thì có thêm chỗ để ngả lưng. Chuyến bay dài mình may mắn ngủ được nên đỡ mệt. Tới nơi là 9h30 sáng của Mel, nhiệt độ chỉ khoảng 8-10 độ C, gió lắm. Lúc nhập cảnh cần lưu ý kiểm tra hải quan khá gắt, có chó vì vậy mọi người không nên cố tình mang những đồ bị cấm. Việc đầu tiên khi xuống sân bay là mình mua sim, rât nhiều cửa hàng của các hãng khác nhau, mình đã lựa chọn hãng Vodafone 20$ được 25Gb. Sau đó, mình cài đặt Uber do có bạn nói Uber ở đây ko chấp nhận thẻ tín dụng Việt Nam nên mình hơi lo. May mắn mình cài là được ngay. Do đã tìm hiểu mình thấy vé phương tiện công cộng 3 người vào thành phố hơn cả tiền Uber về tận nhà nên chọn luôn. Xe có ngay nên phải chạy ra chỗ Pick up để tìm xe. 30’ sau mình đã tới nhà Airbnb, lúc đó là khoảng 10h. Phòng của mình đang dọn vì vậy mình để đồ và đi siêu thị luôn. Mình thuê được phòng ở gần khu người Việt ở Abbotford, rất gần Worthwoth, ALDI và siêu thị Minh Phát vì vậy mình đã kiếm được đồ ăn. Lúc đầu cứ ngỡ siêu thị người Việt sẽ nhiều đồ, nhưng sau thấy siêu thị Cole, Worthworth cũng có gạo bao nhỏ còn mua tiện hơn, sau lên Sydney mua gạo làm sushi của Nhật ở một siêu thị Asean thấy ngon hơn, chắc vì mình thích ăn cơm dẻo. Thích nữa là ở đây có mỳ tươi, tôm to, thịt bò, rau cải, thế là nhà mình được ba bát mỳ nóng ăn trong thời tiết lạnh đầu đông của Mel là quá hợp. Cả bọn nằm nghỉ vì sau một chuyến bay dài. Đến khi dạy thì hơi muộn, khoảng 4h nên nhanh chóng đặt xe Uber để ra công viên Fitzroy Gardens ngắm hàng cây lá cuối thu, rồi đi vào phố chơi, mua thêm tôm tươi để nấu mỳ. Mel có những phố khá dốc. Dân cư và khách du lịch cũng khá đông. Tối về lại bằng Uber cho nhanh (và có lẽ mình ko hiểu lắm, với mình sử dụng thẻ Myki (thẻ này còn mất tiền mua thẻ) cũng tương đương Uber với nhóm 3 người).
Ngày 3: Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa lại bắt Uber đến ngôi nhà của Cook (vẫn ở chỗ công viên kia thôi). Trời mưa do vậy nhóm mình vào uống café cạnh quầy Thông tin. Đây là một quần thể công viên, các tòa nhà cổ, bảo tàng, nhà thờ mà bạn có thể đi cả ngày ko hết. Điểm đến tiếp theo là mình tới The Old Treasury Building. Ở đây có triển lãm nhỏ, miễn phí, có khá nhiều thông tin. Gần đó là nhà thờ thánh Patrick, một nhà thờ tuyệt đẹp. Sau đó mình lại đi tới Parliament House, có tour tham quan miễn phí, họ giới thiệu về lập pháp của Úc và kiến trúc tòa nhà, cần kiên nhẫn xếp hàng ở ngoài, rồi gom nhóm ở trong. Tuy nhiên cũng đáng đi. Lên tàu điện 35 City circle miễn phí đi tới Melbourne Museum, bên ngoài là vườn cây rất đẹp, nhưng trống trải nên rất gió. Sau khi ăn trưa ở đây, mình tới Queen Market, đáng tiếc là các quầy hàng đang chuẩn bị dọn hàng. Hôm đó mình trở về nhà bằng thẻ Myki, ko ngờ nhà ga rất gần nhà mình. Trời mưa, nên cần mang theo áo khoác chịu được mưa vừa để đi tuyết luôn.