PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình Đài Loan tháng 4/2018



nkn1506
05-05-2018, 22:52
Trước tiên mình xin nói 1 chút về xin visa, đây là những điều mình copy trên mạng và từ thực tế bản thân mình, mình muốn chia sẻ cùng các bạn để các bạn có 1 chuyến đi thật an toàn, tiết kiệm và vui hết cỡ nhé.

Khâu chuẩn bị: (update tháng 3/2018)
1. Hộ chiếu có thời hạn 6 tháng trở lên bản gốc (có ký tên), phô tô các trang visa và dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu và photo Hộ chiếu.
2. Tờ khai xin cấp thị thực (ký tên, dán ảnh): điền tại trang web https://visawebapp.boca.gov.tw (https://visawebapp.boca.gov.tw/) (General Visa), sau đó in ra nộp cùng các giấy tờ liên quan khác.
3. 2 ảnh 4x6 nền trắng chụp trong vòng 3-6 tháng (dán 2 ảnh này vào góc trên bên trái của đơn xin visa luôn nhe, dán cạnh nhau).
4. Hộ chiếu (còn thời hạn từ 6 tháng trở lên) và photo Hộ chiếu
5. Chứng minh nghề nghiệp của du khách (Hợp đồng lao động, BHYT, BHXH …). Nộp bản phô tô, bản gốc kèm theo để đối chiếu xong trả lại.
6. Đơn xin nghỉ phép có dấu và ký tên của chủ quản công ty. Nếu là giám đốc thì chỉ cần giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty.
7. Chứng minh tài chính (sổ tiết kiệm). Nộp bản phô tô, bản gốc để kèm theo đối chiếu xong trả lại.
8. Booking vé hai chiều.
9. Booking khách sạn.
10. Hành trình du lịch Đài Loan. (làm bằng tiếng Anh)
11. Phí làm visa (50USD đối với trường hợp lấy sau 5 ngày làm việc, 75USD đối với trường hợp lấy sau 2 ngày làm việc). Lưu ý: chỉ thu USD.
12. Công dân Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện dưới đây sẽ được miễn thị thực nhập cảnh Đài Loan: Công dân Việt Nam có thẻ cư trú vĩnh viễn, thẻ cư trú hoặc visa còn hiệu lực hoặc đã hết hạn trong vòng 10 năm trở lại đây của các nước Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh, các nước Schengen và Hàn Quốc sẽ được được cấp chứng nhận cho phép nhập cảnh Đài Loan nhiều lần, lưu trú trong thời gian 30 ngày. Tuy nhiên, cần đăng ký online để được xét duyệt, sau khi được chấp thuận in ra bản giấy cầm theo khi nhập cảnh mới có thể làm thủ tục lên máy bay và nhập cảnh.

Cách thức xin miễn thị thực:
- Đăng ký visa miễn phí trực tuyến tại địa chỉ: https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast
hoặc https://immigration.gov.tw => Online Application =>(5)
- Sau đó phải in tờ khai miễn thị thực để nhập cảnh Đài Loan. Lúc đầu mình hơi lo về khoản này, nhỡ qua đó người ta ko chịu đuổi về làm visa chắc chết mất. Nhưng mọi việc suông sẻ, lúc ra Tân Sơn Nhất thì cô tiếp tân đã kiểm tra visa, passport và tờ khai này rồi nên anh em an tâm nhé.

Nộp hồ sơ:
- Mình đến Văn phòng Kinh tế Đài Bắc số 336 Nguyễn Tri Phương Quận 10 lúc 6g40 sáng. Đứng ở đó khoảng 15 người.

https://farm1.staticflickr.com/864/28036801438_e3193ab478_c.jpg

- Gửi xe: các bạn đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc thì nhìn đối diện có hẻm rộng, bảng ghi Khu phố văn hóa màu xanh thì chạy vô khoảng 10m, nhìn bên tay trái có chỗ ghi gửi xe của 2 vợ chồng già người Hoa. Gửi 10k/chiếc.

https://farm1.staticflickr.com/975/41007306735_998b5a6d81_c.jpg

- Lát vô trong lấy số thì đến số 30 ??? Ko hiểu sao luôn, 1 là gia đình cử người xếp hàng đại diện. 2 là cò xếp hàng dùm. 3 là loại người giả bộ vô đứng nói chuyện rồi trà trộn vô luôn (loại này đáng lên án nhất).

https://farm1.staticflickr.com/903/28036799418_537340f644_c.jpg

- Đến 9g đúng thì mọi việc hoàn tất. Quầy xin visa du lịch số 16 cũng khá nhanh. Có khi gọi liền 4-5 số. Chắc là đi dạng đoàn.

https://farm1.staticflickr.com/869/41188381234_a014e20717_c.jpg

- Sau đó đến quầy số 7 đóng tiền. Mỗi người là 50 USD (nhớ chuẩn bị tiền đô vì họ không nhận tiền Việt). Lấy biên nhận và chờ ngày lấy. Mình nộp 22/3/2018, ngày hẹn lấy là 29/3/2018. Đúng 5 ngày làm việc. Lưu ý trên visa có chữ “Hồi báo” nghĩa là khi đi Đài Loan về phải đến đây trình diện nhé.

Lấy hồ sơ:
- Mình đến lúc 12g45. Xếp hàng rất đông, có một số người chắc do sáng đông quá, chiều tiếp tục nộp. Chờ đến 13g thì cửa mở, xếp hàng lấy số, 13g30 thì mở cửa cho vào. Lấy visa lúc 13g45.
- Mình đi lấy dùm người khác (do mình đã có visa Úc còn hạn). Chỉ cần mang CMND hoặc passport theo kèm giấy chứng nhận quan hệ với người làm visa là được.

Một chuyện rất quan trọng là trong biên nhận mình có chữ Hồi báo, nghĩa là khi đi về bạn phải vô báo, khi vô thì lúc nào cũng được và không cần xếp hàng lấy số, chỉ khoảng 10 phút là xong.

Hành trình của mình là đến Cao Hùng trước, sau đó mới đến Đài Bắc rồi về TPHCM từ Đài Bắc luôn. Làm như vậy thấy cũng hay vì:
1. ĐB nhộn nhịp và nhiều nơi để đi hơn CH
2. Rẻ hơn chiều ngược lại

Mình đi của Vietjet air. Tại mua cũng cận ngày (trước 1 tháng) nên giá cũng ko thấp lắm. Nhưng có điều đi của VJ thấy nó bèo nhèo quá.
1. Lên máy bay mua bán đồ ăn tùm lum, thấy xô bồn quá
2. Món cơm đặc biệt mặn, ko ăn được
3. Món ăn chính của VJ là ... MÌ GÓI
4. Ghế máy bay của VJ không ngả ra sau được nên bạn nào đi xa (tầm hơn 3 tiếng) mình khuyên ko nên mua VJ vì ko ngủ được mà ngồi rất khó chịu vì các hàng ghế được xếp rất khít, do đó việc di chuyển của bạn vô cùng khó khăn. Mỗi di chuyển của bạn sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến khách khác.
5. Bàn ăn thì ngay ngực. Ăn phải cúi mặt sát xuống. Ôi thôi khó chịu vô cùng.


https://farm1.staticflickr.com/961/41188383504_18a2e5abd8_c.jpg

nkn1506
06-05-2018, 13:27
Lịch đi của tụi mình như sau:
Ngày 1:
- TPHCM - Cao Hùng
- Tháp Long Hổ - Chùa đối diện
- Chợ đêm Ruifeng

Ngày 2:
- Phật Quang Sơn
- Ga tàu điện Formosa Boulevard
- Chợ đêm Liuhe

Ngày 3:
- Cao Hùng - Đài Bắc (tàu cao tốc)
- Chiều tính đi chùa Longshan nhưng mưa quá nên ở khách sạn luôn

Ngày 4:
- Cử Phần
- Thập Phần
- Chợ đêm Raohe

Ngày 5:
- Công viên Dã Liễu
- Chợ đêm Ximending

Ngày 6:
- Suối nước nóng Beitou
- Cảng biển Đạm Thuỷ
- Chợ đêm Đạm Thuỷ

Ngày 7:
- Núi Dương Minh Sơn
- Chùa Longshan
- Chợ đêm Ximending

Ngày 8:
- Quảng trường Trung Chính
- Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch
- Tháp 101 tầng
- Đài Bắc - TPHCM

Do nhóm đi có người lớn tuổi và trẻ em nên phải xếp như vậy cho thư thả, nhưng cũng khá mệt đấy. Bạn nào tính đi mà gia đình có thành phần tương tự thì có thể tham khảo nhé!

nkn1506
06-05-2018, 18:12
Ngày thứ 1:
Chuyến bay khời hành lúc 7g40 sáng. Cách đó 3 ngày VJ nhắn tin, gửi mail sau đó gọi điện thoại (tính ra cũng khá chu đáo) báo là vì do khai thác nên bay sớm hơn 15 phút. Thế là cả nhà tất tả dậy sớm 1 chút. Ra sân bay lúc 5g15 sáng vậy mà đã đông nghẹt người, nhất là khu vực của VJ. Hình như đa số người VN qua ĐL là hợp tác lao động hoặc thăm thân nên hầu hết họ ở quê nên lên TPHCM từ rất sớm. Cả nhà cũng tranh thủ cử 1 người xếp hàng lấy chỗ, các thành viên còn lại ngồi tranh thủ ăn sáng lấy sức.

Trước giờ khởi hành 2 tiếng VJ mở quầy. Hàng rồng rắn lên mây nên rất chậm vì 1 người làm cho nhiều người, thấy người nào cũng cầm cả xấp passport, thấy mình đứng lớ ngớ chị tiếp tân ở quầy Business kêu qua, thế là làm cực nhanh, hay không bằng hên nhé.

https://farm1.staticflickr.com/872/41906733441_ff34a67d0e_c.jpg

Trong lúc kiểm tra thì chị ấy kiểm luôn bảng đăng ký (vì mình có Visa Úc nên được miễn làm visa ĐL, nhưng phải in tờ Apply ra nhé). Kiểm tra Visa đầy đủ xong mới pass. 1 lưu ý nhỏ là bạn nào mang theo xe đẩy em bé thì có 2 lựa chọn. 1 là gửi kèm theo hành lý gửi và ghi chú là "Hàng dễ vỡ" hoặc là mang lên máy bay luôn (đưa nhân viên lúc bước vào máy bay, họ sẽ để riêng 1 góc nào đó còn trống trên máy bay, cách 2 thì mình sẽ lấy nhanh hơn vì khi ra máy bay là lấy luôn nhé)

https://farm1.staticflickr.com/869/28036786068_5c897c95f4_c.jpg

1 chuyện vô cùng kinh khủng là trên máy bay mấy bác Nông thả bom chắc mấy bác quen với cánh đồng bao la. Ngồi quạt liên tục chịu không nổi cái mùi ... ấy.

Đến 11 giờ thì cả nhà đáp xuống Kaohsiung (Cao Hùng). Bên ngoài khoảng 25 độ C. Nghe có vẻ hơi nóng nhưng thực tế thì khi về TPHCM còn nóng hơn nhiều lần. Cảm nhận khi đến Cao Hùng là rất giống Việt Nam, hèn chi người VN qua đây quá chừng. Nói giống là giống khí hậu, giống thời tiết, nhà cửa cũng thấp tầng nhưng quy hoạch rõ ràng, lề đường rộng, sạch sẽ, không có người bán hàng rong vì họ tập trung hết vào các chợ đêm. Đặc biệt là con người Đài, theo mình thấy thì họ rất hiền và đàng hoàng, nói chung ở đâu cũng có người dữ người hiền nhưng đa phần người Đài đều hiền nhưng nếu mang ra so sánh với người Hongkong thì người Đài không đẹp, ko sang và không tốt bụng bằng người Hongkong. (theo cảm nhận và trải nghiệm bản thân thôi nhé.

Ra khỏi sân bay, mình có đặt mua sim 4G của Klook (10 ngày giá khoảng 350k, trong tài khoản có 100 tệ gọi và nhắn tin được cho số Đài Loan. Người bán sim cũng chuyên nghiệp, xem passport xong họ lấy máy mình ra thay sim Đài vào luôn. Có 1 điều là bạn nào đi Đài rồi cho hỏi sao nhà mình xài Mobifone đã đăng ký Roaming nhưng qua đó ko có sóng ???

https://farm1.staticflickr.com/829/41007279585_528a2ccdff_c.jpg

Đến khách sạn tên Centre Hotel nằm ngay cạnh ga tàu điện ngầm Boulevard cổng 1. Phía sau thì có 1 chuỗi quán ăn, rất nhiều món, ăn khá ngon, có món bánh cuốn ăn lạ lạ nhưng cũng rẻ và no. Và trà sữa thì khắp mọi nơi. Đâu đâu cũng có trà sữa, hương vị thơm, béo, không quá ngọt.

https://farm1.staticflickr.com/831/27037813617_1a91d2086d_c.jpg

Ga này nhìn bên ngoài lẫn bên trong đều đẹp nhé

https://farm1.staticflickr.com/904/41007287245_3aa9dc347e_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/970/41007286275_7226c2d569_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/968/41007285455_e4a058113b_c.jpg



https://farm1.staticflickr.com/949/41007283755_31a8f7fcbd_c.jpg

nkn1506
06-05-2018, 18:49
https://farm1.staticflickr.com/956/41007284355_db5e71b524_c.jpg

Nói 1 chút về quán này, cô bé quay lưng rất dễ thương, có đôi mắt sáng, không biết 1 chữ tiếng anh nhưng hoàn toàn hiểu những gì mình ra dấu. Chỗ cô bé phụ mẹ bán món bánh cuốn mà mình kể ở trên. Kế bên có ông bán cơm mập mập, 1 người bán phá lấu, món này ngon và thích hợp các bạn nữ nhé, và thêm 1 hàng súp cua nữa thì phải. Thôi nhiêu đó cũng quý quá rồi.

Cả nhà ăn xong làm mỗi người 1 ly trà sữa, giá 35 tệ thôi, cũng rẻ chắc do loại không có trân châu. Xong vế khách sạn ngủ 1 giấc cho phẻ. Tính ra ngồi máy bay cũng mệt chứ hỷ.

Ngủ đến khoảng 16g30 dậy cả nhà quyết định đi thăm đầm Liên Trì và tháp Long Hổ. Đường đi thì tụi mình xuất phát từ khách sạn nằm cạnh ga Formosa Boulevard.

Cách đi: vô ga Formosa Boulevard, đi line đỏ đến ga Kaohsiung Arena ra cổng số 4, bắt xe Bus 301A xuống Bus tại trạm Lianchitan là nhìn thấp tháp bên tay phải. Và đi vô đó. Lúc về thì nhớ băng qua kia đường nhé, nếu muốn về lại khách sạn, nhưng cả nhà mình muốn đi ăn tại chợ đêm Ruifeng vì nó cũng gần đó.


https://farm1.staticflickr.com/824/41007269395_ef880d8fa4_c.jpg

Đầm Liên Trì khô queo luôn

https://farm1.staticflickr.com/870/40099003070_f1572fa27c_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/863/41007249705_632486b07e_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/867/41007249105_b9fd6a438f_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/906/40098998720_4872e1438f_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/909/41906710231_6e4d5ab1ce_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/867/40098996180_2398cc7f0d_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/960/40098994610_6a4d29d11c_c.jpg

Cách đi: qua kia đường, bắt xe Bus 301A đi ngược lại ga Kaohsiung Arena. Xuống và đi bộ khoảng 1km là tới, lúc đến trạm Bus bạn sẽ thấy dòng người lũ lượt đi bạn cứ đi theo nhất định sẽ đến chợ đêm này. Ở đó rất đông, đồ ăn ngon và giá cả khá ok.

nkn1506
11-05-2018, 21:44
https://farm1.staticflickr.com/943/41906706791_a76b9ca5d1_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/910/41906705641_4ea5986f5f_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/829/40098990230_00c31ef4b1_c.jpg

Hình ảnh ngôi chùa đối diện tháp Long Hổ

Cả nhà tiếp tục di chuyển sang chợ đêm Ruifeng. Ở đây bán đủ các món ăn. Nếu bạn nào là tín đồ trà sữa thì có 1 quán xe đẩy ngay đầu ngã tư chợ, của 1 bạn nam đứng bán. Ngon và rẻ, mùi trà thơm và mùi sữa béo béo. Cả nhà đến ăn món lẫu bò thần thánh ở đây. Vô quán hỏi muốn ăn mì sợi to bằng tiếng anh, lớ ngớ thì có 1 bạn chạy ra nói tiếng việt ... kakaka ... thầm nghĩ phen này vui rồi, hnay ăn thỏa thích những món mình muốn vì có người VN đứng bán, khỏi mất công chỉ trỏ. Nếu ai thích thịt mèo có thể ghé 1 quán gần chỗ bán trà sữa. Nhưng lưu ý các bạn đến chợ đêm này nên rẽ nhánh phải chứ đừng đi thẳng vì hướng đó toàn bán đồ lặt vặt, nhìn không hấp dẫn lắm.

https://farm1.staticflickr.com/869/41863454902_51b53041c4_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/979/40098987670_b341acb908_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/829/40098986260_3c03365712_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/909/41906701561_76381afd86_c.jpg (https://flic.kr/p/26R9Nng)IMG_5766 (https://flic.kr/p/26R9Nng) by Nguyên Khoa (https://www.flickr.com/photos/108641773@N04/), trên Flickr

Các bạn muốn uống trà sữa thì nên mua ở tiệm này nha. Ngon lắm và béo, mùi thơm và hơi chát nhẹ của trà, uống xong vẫn ngủ ngon lành. Đặc biệt anh bạn bán hàng rất chân thật, mình mua đưa dư tiền anh ấy liền trả ngay lại. Ý thức tuyệt vời đấy.

Và dưới đây chính là ga tàu đẹp nhất Đài Loan, Formosa Boulevard, cả ngày lẫn đêm nó đều mở đèn như thế, chắc là hao điện lắm đây.

https://farm1.staticflickr.com/972/40098980170_38f8e357b3_c.jpg

Kết thúc 1 ngày khá vất vả nhưng đầy những tiếng cười và cái bụng căng do ăn 1 nồi lẫu cùng những sợi mì to day day. Nhắc lại là thấy thèm rồi nghen.

snowcat
16-05-2018, 09:15
Lịch đi của tụi mình như sau:
Ngày 1:
- TPHCM - Cao Hùng
- Tháp Long Hổ - Chùa đối diện
- Chợ đêm Ruifeng

Ngày 2:
- Phật Quang Sơn
- Ga tàu điện Formosa Boulevard
- Chợ đêm Liuhe

Ngày 3:
- Cao Hùng - Đài Bắc (tàu cao tốc)
- Chiều tính đi chùa Longshan nhưng mưa quá nên ở khách sạn luôn

Ngày 4:
- Cử Phần
- Thập Phần
- Chợ đêm Raohe

Ngày 5:
- Công viên Dã Liễu
- Chợ đêm Ximending

Ngày 6:
- Suối nước nóng Beitou
- Cảng biển Đạm Thuỷ
- Chợ đêm Đạm Thuỷ

Ngày 7:
- Núi Dương Minh Sơn
- Chùa Longshan
- Chợ đêm Ximending

Ngày 8:
- Quảng trường Trung Chính
- Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch
- Tháp 101 tầng
- Đài Bắc - TPHCM

Do nhóm đi có người lớn tuổi và trẻ em nên phải xếp như vậy cho thư thả, nhưng cũng khá mệt đấy. Bạn nào tính đi mà gia đình có thành phần tương tự thì có thể tham khảo nhé!

Bạn ơi bạn viết tiếp bài review đi ạ :P, mình cũng đang tính tháng 12 đi theo lịch trình như của bạn nhưng khác là xuất phát từ HN và mình chỉ định đi 1 tuần thôi vì thế nên theo kinh nghiệm của bạn thì trong các chỗ đã đến bạn thấy nên bỏ đi chỗ nào không đặc sắc/thú vị nhất?mình đi 2 người lớn nhưng sợ mệt với không quen phương tiện di chuyển và tìm đường nên muốn đi ít nhưng chất lượng chứ không cố tham về số lượng. Mục tiêu của mình là đi ngắm cảnh mùa thu (chụp ảnh sống ảo), ăn uống các món đặc trưng, đi chợ đêm, tắm suối nước nóng, đi thăm 1 số chùa lớn, mua sắm mỹ phẩm hoặc đồ dùng (giá bình dân).....Mình cũng mới đi tự túc mỗi Thái Lan vài lần (mới di chuyển bằng tàu SRT mỗi chuyến từ KS đến chợ Chatuchak và ngược lại thôi) do đó không rành về việc sử dụng các phương tiện công cộng ở Đài Loan, vì thế sang sợ lơ ngơ mất thời gian nên mong bạn chia sẻ chi tiết về cách đi lại giúp mình luôn nhé!(mình cũng đang đọc trên diễn đàn về hướng dẫn của mọi người nhưng thấy bạn đi đúng cái lịch trình dự kiến của mình nên hỏi luôn cho chuẩn). Mình cảm ơn bạn nhiều! :D

nkn1506
17-05-2018, 14:02
Bạn ơi bạn viết tiếp bài review đi ạ :P, mình cũng đang tính tháng 12 đi theo lịch trình như của bạn nhưng khác là xuất phát từ HN và mình chỉ định đi 1 tuần thôi vì thế nên theo kinh nghiệm của bạn thì trong các chỗ đã đến bạn thấy nên bỏ đi chỗ nào không đặc sắc/thú vị nhất?mình đi 2 người lớn nhưng sợ mệt với không quen phương tiện di chuyển và tìm đường nên muốn đi ít nhưng chất lượng chứ không cố tham về số lượng. Mục tiêu của mình là đi ngắm cảnh mùa thu (chụp ảnh sống ảo), ăn uống các món đặc trưng, đi chợ đêm, tắm suối nước nóng, đi thăm 1 số chùa lớn, mua sắm mỹ phẩm hoặc đồ dùng (giá bình dân).....Mình cũng mới đi tự túc mỗi Thái Lan vài lần (mới di chuyển bằng tàu SRT mỗi chuyến từ KS đến chợ Chatuchak và ngược lại thôi) do đó không rành về việc sử dụng các phương tiện công cộng ở Đài Loan, vì thế sang sợ lơ ngơ mất thời gian nên mong bạn chia sẻ chi tiết về cách đi lại giúp mình luôn nhé!(mình cũng đang đọc trên diễn đàn về hướng dẫn của mọi người nhưng thấy bạn đi đúng cái lịch trình dự kiến của mình nên hỏi luôn cho chuẩn). Mình cảm ơn bạn nhiều! :D

Ok. Để mình hướng dẫn chi tiết hơn. Đang đi Đông Bắc rồi. Về mình viết tiếp nha.

thienbao11
17-05-2018, 15:53
Chào bạn ! Đọc bài bạn viết ,làm mình cũng nhớ đến chuyến đi TaiWan tháng 3/2018 của mình ! Nhìn chung đất nước Đài Loan rất bình yên ,ngoài Đài Bắc có cái nhìn sang và đẹp thì từ Cao Hùng ngược lên Bắc Đảo ,nhà của vẩn như thời 80-90 của thế kỷ trước ,nhà không sơn ,mà ốp đá ,như kiểu khu La cai chợ lớn ! ,ăn vặt cũng mắc ,ly trà sữa hiệu 50 ở chợ Lục Hợp mất 60 tệ gần bằng 50k VNĐ , ,một hộp tàu hủ thúi cũng 50 tệ gần 40k VNĐ ! nhưng đường phố Đài Loan sạch ! Ngóng bài của bạn

hungweb
17-05-2018, 18:47
Lót dép hóng bài review đầy đủ của bạn mình tháng 9 này cũng đi 8 ngày đang định đi theo lịch như của bạn

nkn1506
21-05-2018, 20:59
Ngày thứ 2:
Cao hùng chào đón cả nhà mình với một ánh nắng nhẹ, trời trong.

https://farm1.staticflickr.com/944/41189149144_7f5a5bf635_c.jpg

Khách sạn mình nói ở trên vô cùng toạt zời đấy các bạn, vì họ bao hẳn 1 bữa ăn sáng, trong khi mình ở đây chỉ 2 đêm. Mà ăn Buffer mới ngon lành chớ, nói chung là mình .................................. thítttttttttttttttttttttttttttttt

https://farm1.staticflickr.com/949/41189148254_c0cf4db2b1_c.jpg

Cả nhà xuất phát đi Phật Quang Sơn. Cách đi thì đơn giản lắm.
Ga Formosa Boulevard --> Line đỏ đến Zuoying station. Ra cổng số 1, rẽ trái bắt Bus 8501 xuống trạm cuối. Lưu ý chỗ này:
1. Có cho thuê xe lăn, xe rất tốt, êm, thích hợp cho người lớn và trẻ em nhưng bạn phải đi ngược chiều lại vào cổng ngay giữa.

https://farm1.staticflickr.com/944/41189143354_b6eae5dd7b_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/912/41189142574_6e069f11ea_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/959/41189141664_dd0655cef6_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/911/41189140444_19956be145_c.jpg

Các bạn lưu ý mình chỉ đường đến chỗ thuê xe rất gần, mình phải tìm tới lui mới thấy, ảnh trên có 3 con đường, tay phải là lên, tay trái là xuống, bạn đi đường ở giữa nhé, nó xuống dốc khá cao nhưng bạn sẽ thấy 1 tiệm bán quà lưu niệm, vào hỏi cô chủ đó sẽ bán cho bạn vé đi Bus, vé cũng rẻ nha, khoảng 16 tệ gì đó mình ko nhớ rõ lắm. Khu này rất rộng nếu bạn đi bộ thì sẽ mất rất nhiều sức và thời gian không cần thiết đâu nhé.

2. Nơi này có 3 tu viện. Tấm ảnh có 8 tháp là khu chính, còn lại 2 khu kia là nơi ở, học hành của các nhà sư, rất yên tĩnh và đẹp.

https://farm1.staticflickr.com/963/41189136054_fc035c5bf1_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/951/41189138424_aaa7e99241_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/982/41189136634_01e7ef6a43_c.jpg
Bạn nên lên đỉnh sẽ có 1 nơi đường đi toàn là kính, vào bên trong xin lộc nhé, cảnh rất thanh bình và vô cùng hùng vĩ. Cổng vào như hình trên.

https://farm1.staticflickr.com/869/41189133124_587c365522_c.jpg

3. Quan trọng nhất là di chuyển giữa 3 khu này có 1 loại xe Bus nhỏ, khoảng 12 chỗ, bạn se mua vé, lên xe điện, xe sẽ chở bạn đến xe Bus nhỏ ấy. Bạn cứ đi cả ngày tùy thích đến khi chán thì về. Cứ khoảng 30 phút sẽ có 1 chuyến. Việc di chuyển sẽ vô cùng tiện lợi nhờ vào chiếc xe này.

nkn1506
21-05-2018, 21:20
Vé bus đấy:
https://farm1.staticflickr.com/903/40098378690_f263a6e7b5_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/869/41863438832_f1c3e618d5_c.jpg
Khi bạn đi theo hướng mình chỉ se đến 1 shop nhỏ, đứng từ shop nhìn ra là ảnh trên.

https://farm1.staticflickr.com/944/41189131884_54f49968c2_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/978/41863437582_16bdcc74f5_c.jpg

Chỗ này thích thì đi tuốt vào chỗ phật, không thích thì thôi vì không có gì đặc biệt.

https://farm1.staticflickr.com/959/41863431432_9ce106a22e_c.jpg

Trong này có quán ăn trưa cạnh chỗ chụp 8 ngọn tháp, món mì chay, khá ngon, nhưng nhiều lắm nên mình khuyên là nếu 4 người thì nên mua 3 tô thôi, các sư bán ở đây cũng dễ chịu, nên bạn mượn tô không thoải mái, họ nhiệt tình lắm, giá cũng phải chăng.

https://farm1.staticflickr.com/961/27037751937_6f9f5dcef8_c.jpg

Có bán trà sữa nữa nhé

https://farm1.staticflickr.com/949/42255807981_aa80ea97b5_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/945/27037749467_9f77d0ebeb_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/968/27037748847_3566e1d5ec_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/962/27037748137_8a52ef46ba_c.jpg

nkn1506
21-05-2018, 21:24
https://farm1.staticflickr.com/967/41189127474_c061fd0b29_c.jpg

Nói 1 chút về Phật Quang Sơn nhé. Nơi đây có 8 ngọn tháp gọi là Bát Tháp: Hình dáng bên ngoài và phương pháp thi công của tám tòa tháp giống nhau, đều là hình vuông với bảy tầng lầu cát, cao 37 mét, kết cấu BTCT, nền móng trang trí bên ngoài bằng đá sa thạch màu vàng, vách tường được ốp bằng đá cẩm thạch nhỏ, nóc nhà được lợp bằng ngói Asuka, lan can toàn ốp bằng đá, được phân biệt như sau:

Nhất Giáo tháp: là chỉ riêng cho Phật giáo Nhân Gian. là nơi cung cấp cho các trường học các cấp, các nhóm đoàn thể có thể đăng ký mượn dùng để tổ chức hội nghị, hoạt động, khóa trình, còn là nơi dành cho tình nguyện viên hoc tập, thực nghiệm, giáo dục và đào tạo.

Nhị Chúng tháp: Hai chúng là chỉ người xuất gia và người tại gia. Chức năng của Tháp này là địa điểm thiết kế chuyên môn dành cho trẻ em tương trợ giao lưu, khoa học kỹ thuật, khu vui chơi.

Tam Hảo tháp: có phòng làm việc liên hợp, còn thiết kế phòng hội nghị, phòng tiếp khách, là một địa điểm hiện đại đa công năng.

Tứ Cấp tháp: cho người niềm tin, cho người hoan hỷ, cho người hy vọng, cho người phương tiện, chức năng của Tháp này là quảng trường văn hoá, là nơi khiến cho mọi người đều có thể ngao du trong thế giới Nho học, từ trong đó hưởng thụ tâm linh yên tĩnh. Trong tháp còn có khu vực sách chuyên môn cho trẻ em, là nơi cung cấp cho con em vui thích đọc sách.

Ngũ hoà tháp: là “Gia đình hân hoan”, xuất phát từ “gia đình”, từ “Phật hóa hôn lễ” cho cặp trai gái kết hôn, cho đến “lễ nuôi dưỡng” cho đứa con đầu lòng, đến “lễ thành niên” cho con trưởng thành, “lễ mừng thọ” cho các bậc trưởng bối, và “lễ tốt nghiệp” cho sinh viên, phàm là việc chúc mừng đại sự, đều có thể tại lễ đường này dùng nghi thức của Phật giáo để chúc mừng, cầu phúc.

Lục độ tháp: gồm có: “Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã”. Trong tháp thường có triển lãm thư pháp kiểu “Nhất bút tự” của Đại Sư Tinh Vân, phim 3D để làm Quỹ tín thác Giáo dục Đại Sư Tinh Vân. Đại Sư Tinh Vân với tuổi thọ 90, Ngài đã dùng “Nhãn tâm” và “Nhãn pháp” để viết thư pháp kiểu “Nhất bút tự” một cách xuất sắc.

Thất giới tháp: là “giới hút thuốc phiện, giới dâm dục, giới bạo lực, giới trộm cướp, giới đánh bài, giới uống rượu, giới ác khẩu”, nhờ vào thực hành bảy giới này khiến cho bản thân, gia đình, cho đến xã hội, trở thành năng lực chánh diện thanh tịnh và thiện mỹ. Tháp thất giới là phòng tiếp khách, dành cho dân chúng tham quan uống trà, nghỉ ngơi, và bàn chuyện quan trọng.

Bát đạo tháp: là “chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định”, là con đường chánh đạo hướng dẫn chúng ta đi đến giải thoát Niết Bàn. Tháp Bát đạo là phòng tiếp khách, và là nơi phát chiếu phim giới thiệu “Phật Đà Kỷ Niệm Quán” và tin vắn.


Nguồn: Wikimedia

Oriental
26-05-2018, 07:40
Nghe đâu Đài Loan ko cho xin visa tự túc nữa hả bạn :(

nkn1506
26-05-2018, 10:50
Nghe đâu Đài Loan ko cho xin visa tự túc nữa hả bạn :(
Bạn nghe ở đâu thế? Có tin tức từ Lãnh sự quán ko bạn?

Oriental
26-05-2018, 16:37
Mấy người làm visa bảo vậy kìa...họ nói ko làm tự túc đài loan được nữa :(

nkn1506
26-05-2018, 21:29
Mấy người làm visa bảo vậy kìa...họ nói ko làm tự túc đài loan được nữa :(

Có vẻ như bạn chính là "mấy người làm visa" đó thì phải :D

Oriental
26-05-2018, 22:41
Uhm mình có làm visa nhưng mình chỉ làm Hong Kong thôi, còn Đài Loan mình ko rành. Mình định làm visa tự túc đi Đài Loan mà có nhìu chỗ làm visa bảo tự túc Đài Loan ko còn dc nên mình mới hoang mang ko biết thực hư ra sao.

nkn1506
27-05-2018, 13:27
Uhm mình có làm visa nhưng mình chỉ làm Hong Kong thôi, còn Đài Loan mình ko rành. Mình định làm visa tự túc đi Đài Loan mà có nhìu chỗ làm visa bảo tự túc Đài Loan ko còn dc nên mình mới hoang mang ko biết thực hư ra sao.

Visa Hongkong thì có bạn Khánh Chi (Hà Mã) rất nổi tiếng, lúc mình đi Hongkong cũng làm của bạn ấy. Vậy thì chắc các anh chị làm visa dịch vụ nói vậy cho có việc làm ấy mà. Bạn cứ đến thẳng Đại sứ quán, lăng tăng nhiều chi cho mệt người. Nhưng chắc chắn là không có chuyện đó.

nkn1506
27-05-2018, 22:09
Nói 1 chút về đi tàu cao tốc. Mình mua voucher của klook, nhưng mình khuyên các bạn có mua thì nên mua của kkday vì mình lỡ dạy mua sim 4G của klook (chỉ klook mới bán sim 4G nhận tại Cao Hùng, kkday nhận tại Đài Bắc). Mua xong ko thấy Klook gửi mail QR Code, chờ mãi thấy lo quá mà gần tới ngày đi Đài Bắc rồi nên mình đã gửi tổng cộng 3 mail, 2 lần gửi Message trên Facebook nhưng vẫn không thấy Klook phản hồi gì. Lạ quá ???

Sau đó sốt ruột đành bấm bụng lấy điện thoại gọi số hotline tại Đài Loan luôn. Gọi điện thoại mà nói tiếng anh cũng hơi khó nghe, nhưng phải cố vì không còn cách nào khác vì tiền trong tài khoản đã bị trừ. Sau khi gọi thì tối hôm đó mình nhận được mail voucher. Phù phù ... sợ Klook quá luôn.

Mình khuyên các bạn nên chọn mua Voucher của KKday vì họ có số điện thoại Hotline ở Việt Nam luôn, thậm chí chat trên Facebook thì bạn nhắn xong khoảng vài phút sau sẽ nhận được phản hồi ngay. Cách nói chuyện họ cũng nhiệt tình và rất thân thiện.


https://farm1.staticflickr.com/830/41189145404_f7300e168a_c.jpg

Ảnh trên là nhà ga Zuoying chính là điểm đầu của tuyến đường sắt liên tỉnh. Bạn mang voucher đã mua đưa cho nhân viên, họ sẽ in vé cho bạn. Nhân viên ở đây không thân thiện, hỏi không thèm trả lời, nói chung là rất thấy ghét. Sau khi lấy vé thì xuống ga, nhân viên hỗ trợ thì vô cùng nhiệt tình và dễ chịu. Thiết nghĩ 1 nơi văn minh thì phải nhiệt tình hỗ trợ khách chứ.

https://farm1.staticflickr.com/868/27037747047_223c928476_c.jpg
Đứng từ trên ga nhìn xuống công viên.

https://farm2.staticflickr.com/1732/40640863660_b3ae98a44a_c.jpg

Vé trông thế này đây, lưu ý là mỗi toa tàu chính là Car nhé. Nội vụ này mình và cô bán vé cũng nói đi nói lại 3-4 lần vì cổ cứ nói anh đến car 8 tưởng đi xe hơi trung chuyển ra tàu, hai lúa mừ kakakaka

https://farm1.staticflickr.com/906/41007151675_239739bcb1_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/979/41906658471_5936dd9744_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/968/41007150175_3598a0120a_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/982/41007149525_be72b26123_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/980/40098938390_1805b67181_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/825/41007149115_6b901f49b9_c.jpg
Đói quá mua củ khoai ăn đỡ trong nhà ga, ai ngờ nó ngon tuyệt à

nkn1506
30-05-2018, 15:48
Sau khi đi Phật Quang Sơn thì cả nhà về ngủ 1 giấc, đến tối đi ra chợ đêm Liễu Hà - Liuhe. 1 lưu ý nhỏ là nhớ đừng ăn gì trước nha. Vì ôi thôi ở chợ đêm này món nào cũng ngon, giá phải chăng và nhìu nhìu vô số kể.

Cả nhà chọn quán mì thịt bò hầm, nó ngon tuyệt cú mèo, ăn xong húp cái rột hết sạch nước, đúng là ngon từ thịt ngọt từ xương. Mì thì sợi day day, thịt thì hầm nên rất mềm. Nói chung các bạn tìm và ăn thử nha. Bảo đảm không hối hận, nhưng ăn xong là no, phải đi bộ 1 hồi mới ăn tiếp được. Có ông bán kem người Ấn, ổng kéo tới lui cây kem mãi mới được ăn.


https://farm1.staticflickr.com/970/41863410142_286fa4b079_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/912/27037745807_d77b7dd00b_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/907/27037744507_298ab23d21_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/872/27037744127_e01d9ded15_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/960/27037743607_7f4e11aa48_c.jpg

Nhìn hải sản thấy sợ luôn vì nhiều quá mà

https://farm1.staticflickr.com/947/41863412372_a76e890562_c.jpg

Mình có ăn thử bánh này, nó giống bánh xèo quê nhà mình.

https://farm1.staticflickr.com/975/41863411942_23a4be2810_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/977/41863411622_ee49aea3bd_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/970/27037742057_4475c523cb_c.jpg

nkn1506
30-05-2018, 15:53
Tiếp theo mà món bánh bao nướng theo cách rất đặc biệt nhé. Người làm bánh gắn hẳn bánh vào lò luôn, nên nó rất dòn bên ngoài nhưng trong lại mềm và thơm, nhân thịt nhe cả nhà.

https://farm1.staticflickr.com/907/27037740597_13f72e11ee_c.jpg

Đây là quầy bán bánh bao này đây

https://farm1.staticflickr.com/961/40098952620_679e0ac4ef_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/910/40098951570_eac5bbca49_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/977/40098952030_bb28dd6c13_c.jpg

Món đậu hủ thúi thần thánh

https://farm1.staticflickr.com/945/40098951140_315b33fc67_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/979/27037737577_505c220664_c.jpg

Kết thúc 1 ngày mệt nhoài nhưng bụng căng, thế là da mắt chùn lại, cả nhà chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu chuẩn bị cho ngày mới tiếp tục cuộc hành trình sang Đài Bắc

nkn1506
30-05-2018, 16:06
Ngày thứ 3:


Lần này thì không được ăn Buffee nữa rồi, họ chỉ bao mình 1 buổi sáng thôi. Mà nhiêu đó cũng là quá đủ. Cả nhà quyết định ăn mì tôm, uống trà sữa. lấy sức ra ga Zuoying khời hành đi Đài Bắc.

Mặc dù chỉ 2 đêm nhưng thật sự cảm thấy thích cái khách sạn này ghê, mong 1 ngày gần nhất sẽ quay lại Cao Hùng nhất định sẽ Book KS Này nữa ... nhưng ... ngày đó chắc còn xa lắm vì Hàn, Nhật, Mỹ còn chưa khám phá hết mà.

https://farm1.staticflickr.com/959/41863405282_8c79c8a567_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/828/41863403732_2d615bfe4d_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/975/41007162185_fd7165e691_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/960/41863400202_6ed78ba9e1_c.jpg

Cả nhà làm 1 pô kỷ niệm

https://farm1.staticflickr.com/872/41007161125_bf2596bf19_c.jpg

Toàn cảnh khu mình ở tại Cao Hùng nè

https://farm1.staticflickr.com/909/41863394072_87c3c187a7_c.jpg

Cả nhà xuất phát lên tàu cao tốc đi Đài Bắc, tàu chạy êm, không ồn, nhanh lắm. Đâu tầm hơn 2 tiếng là tới, tàu dừng lại tất cả những điểm du lịch miền Trung Đài Loan như Alisan, Tainan, Chayi, Yunlin, Changhua, Taichung, Miaoli, sân bay Đào Viên và mình xuống tại Taipei Main Station. Các bạn lưu ý ga xuống này chính là ga các bạn sẽ đi tàu màu tím, line tím, coin màu tím để ra sân bay nhé.

https://farm1.staticflickr.com/982/40098937270_50204824d0_c.jpg

Tới Đài Bắc rồi, ĐB chào đón cả nhà bằng 1 cơn mưa nhẹ, đủ làm sạch mọi thứ, những làn gió nhẹ nhưng mát lạnh, ôi sao tự nhiên cảm thấy nhớ cái cảm giác lành lạnh ấy quá.

nkn1506
30-05-2018, 16:16
Tới khách san nghỉ ngơi, soạn đồ xong cũng chiều, nhưng trời mỗi lúc mưa càng nặng hạt nên cả nhà không thể đi đâu. Sẵn tiện mình review chút vể khách sạn, rất cũ, giống nưu xây cơi thêm tầng nên nếu bạn nào muốn ở khu này thì nói mình, mình chỉ cho mấy KS mình tìm hiểu được thực tế rất ok. Cách 7-11 chừng 100m, chợ đêm cũng gần lại gần ga nữa. Từ lúc ở KS này thì quán chính cả nhà là 7-11, nó thật sự rất tiện lợi, có cơm, bún, mì, bánh mì, trái cây, rau, ... nói chung là tất tần tật ...

Mỗi ngày mình cứ mua rồi cho vào lò vi sóng, ăn no bụng rồi lại đi chơi, còn gì tuyệt hơn nữa phải không???

https://farm1.staticflickr.com/947/41007144075_ba0fbffe81_c.jpg (https://flic.kr/p/25tEkgr)IMG_5667 (https://flic.kr/p/25tEkgr) by Khoa Nguyên (https://www.flickr.com/photos/108641773@N04/), trên Flickr

Ra chợ đêm Ximending lớn nhất Đài Bắc mà mưa quá

https://farm1.staticflickr.com/872/40098935200_ae3784c80a_c.jpg (https://flic.kr/p/246pwpJ)IMG_5663 (https://flic.kr/p/246pwpJ) by Khoa Nguyên (https://www.flickr.com/photos/108641773@N04/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/863/41007140605_721a4b2d9a_c.jpg (https://flic.kr/p/25tEjeB)IMG_5662 (https://flic.kr/p/25tEjeB) by Khoa Nguyên (https://www.flickr.com/photos/108641773@N04/), trên Flickr

Thế là quay về, và hết 1 ngày ròng rã, không đi được đâu chơi nhưng cũng vui vui và có cái cảm giác thích vô cùng đối với 1 người mê phượt nước ngoài như mình.

thuylienpham
31-05-2018, 17:07
Nhân tiện topic của chủ thớt thì em góp thêm chút ít ạ.
Nếu ai từng xem bộ phim hoạt hình Spirited Away thì chắc chắn sẽ nhận ra làng cổ Cửu Phần (Juifen) chính là nguyên mẫu của ngôi làng xuất hiện trong phim. Cho đến nay, làng cổ Cửu Phần (Juifen) vẫn là một điểm đến thú vị cho bất cứ ai đặt chân tới Đài Bắc. Mọi người đi Đài Bắc thì nên ghé tới đây 1 lần. Ai cần kinh nghiệm đi có thể đọc bài dưới đây ạ.

https://trippy.vn/blog/kinh-nghiem-tham-quan-lang-co-cuu-phan-jiufen-dai-bac.html

nkn1506
02-06-2018, 12:19
Nhân tiện topic của chủ thớt thì em góp thêm chút ít ạ.
Nếu ai từng xem bộ phim hoạt hình Spirited Away thì chắc chắn sẽ nhận ra làng cổ Cửu Phần (Juifen) chính là nguyên mẫu của ngôi làng xuất hiện trong phim. Cho đến nay, làng cổ Cửu Phần (Juifen) vẫn là một điểm đến thú vị cho bất cứ ai đặt chân tới Đài Bắc. Mọi người đi Đài Bắc thì nên ghé tới đây 1 lần. Ai cần kinh nghiệm đi có thể đọc bài dưới đây ạ.

https://trippy.vn/blog/kinh-nghiem-tham-quan-lang-co-cuu-phan-jiufen-dai-bac.html

Lúc mình đến Cửu Phần thì không như trong trí tưởng tượng và các hình trên mạng. Mình đến lúc trưa, đèn lồng 2 bên không nhiều, riêng quán trà huyền thoại thì ... tháo sạch đèn lồng rồi. Nên thật sự đi lên đây hưởng cái không khí núi non mát mẻ như trên Đà Lạt vậy chứ ko đẹp như mình nghĩ

MTP123
02-06-2018, 15:30
huhu nhìn đẹp thế, chắc mót $ đi quáaaaaa

nkn1506
03-06-2018, 18:08
huhu nhìn đẹp thế, chắc mót $ đi quáaaaaa

Xách balo và lên đường đi bạn, không hối tiếc đâu:D

nkn1506
03-06-2018, 18:38
Ngày thứ 4:

Sau 1 ngày di chuyển từ Cao Hùng đến Đài Bắc, dính phải cơn mưa nhẹ, nên cả nhà cần dưỡng sức chuẩn bị cho hành trình dài. Hôm nay, để mở đầu cho chuyến tham quan Đài Bắc, cả nhà mình đi Cửu Phần, Thập Phần và chợ đêm Nhiêu Hà (Raohe night market)


https://farm1.staticflickr.com/977/28036662008_c1f951f9c9_k.jpg
Người Đài Bắc đông à nghen. Mới sáng sớm mà tàu điện đông nghẹt người.

https://farm1.staticflickr.com/976/28036661478_c518f6a6e3_k.jpg
Tay nhìn nhăn nhó là người Việt Nôm luôn nhé. Kakaka

Cách đi: vào ga Ximen => line xanh dương => xuống ga Zhongxiao Fuxing => ra cổng số 2 => quẹo phải sẽ có sẵn 1 dòng người đứng xếp hàng sẵn => Bus 1062 => Cửu Phần. Thực ra có rất nhiều cách đi đến Cửu Phần nhưng đi cách trên các bạn sẽ bắt Bus gần như trạm đầu tiên, nên rất thuận lợi là có chỗ ngồi nhé.

Chỗ xe Bus dừng bạn cứ đi thẳng tới luôn sẽ thấy 7-11 ngay tay phải, quẹo vào ngõ đó chính là Làng Cổ Cửu Phần.

Về việc đi Cửu Phần trước hay Thập Phần trước thì mình có 3 phương án và cảm nhận như sau:
1. Ban ngày cứ đi chỗ khác, chiều mới đi Thập Phần để thả đèn, ngày khác cũng đi chỗ khác chiều ghé Cửu Phần. Ban đêm ảo tung chảo, cảnh đẹp nhưng lạnh vì trên núi, di chuyển khó khăn vì tách ra đi 2 ngày mà 2 chỗ này lại gần nhau.
2. TP trước, CP sau. Xem được thác nước tại TP và cảnh đẹp đèn lồng tại CP. Đường hơi xa hơn PA3 1 chút. Mặc dù mình chọn PA3 nhưng mình khuyên các bạn nên đi theo PA2 nhé. Nếu thích các bạn có thể đến làng mèo trên đường di chuyển nhé.
3. CP trước, TP sau. Thả đèn trong đêm có vẻ vui nhưng không chụp hình thấy rõ lắm.

https://farm1.staticflickr.com/982/28036659948_6f935f8c7c_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/957/28036642828_5fba800aaa_h.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1732/40725367120_98732a6d23_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/974/28036642148_0a226c0204_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/978/40098911160_effe34e9d2_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/943/40098909830_208842b84b_h.jpg


https://farm1.staticflickr.com/831/40098908960_67ce4e44eb_h.jpg
Bánh bao chỉ tại cửa hàng này ngon lắm nha cả nhà. Đậm chất Đài Loan, các bạn có thể mua về làm quà nhé.

https://farm1.staticflickr.com/944/40098908050_1dc7152d4a_h.jpg
Đây là món bánh su kem, cực nhiều kem và cực ngon nhưng ăn rồi sẽ rất ngán, nên 3 người mua 1 cái, rồi mua thành nhiều vị khác nhau để thưởng thức nhé

nkn1506
03-06-2018, 18:46
https://farm1.staticflickr.com/981/40098907250_043cfacea2_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/865/40098906300_839a88e8ec_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/870/40098905090_429deb14b9_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/871/40098903970_a426903669_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/904/40098902890_73f4383606_h.jpg

Nếu các bạn đã xem phim Cự Luân thì hàng ăn này chính là nơi bạn nên thử, hương vị kẹo đậu phộng ngon tuyệt, không ngọt quá, mùi đậu phộng thơm ơi là thơm. Mình đã mua hẳn 2 bịch để dành ăn dọc dường.

https://farm1.staticflickr.com/957/41863351232_afcb603230_h.jpg

Món mảng cầu ngon lắm nhé, hương vị bột bột dai dai, thơm, chua chua ngọt ngọt. Bạn nên thử 1 trái nhé.

https://farm1.staticflickr.com/968/28036622238_5ce8a2fabc_h.jpg

Món trứng ngâm thuốc bắc màu đen, do lúc qua Hongkong ăn ngán rồi nên ko thử nữa. Còn nếu bạn chưa ăn thì nên mua thử, ở trong nó cũng màu đen.

https://farm1.staticflickr.com/949/27037645707_51a8b3365e_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/967/27037644677_abaeda5bcc_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/945/28036613118_d85162c647_h.jpg

nkn1506
03-06-2018, 18:51
https://farm1.staticflickr.com/905/27037642697_6fcbd94305_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/969/27037641837_c05076bfcb_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/827/27037640857_f73d1713f6_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/962/27037639927_5600462c98_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/960/41863320352_563a96e7e4_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/908/28036606608_c665ff4354_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/956/41863315332_b1ae29be0c_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/977/41863312542_6e00d9a97a_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/909/41007058485_32606bf119_h.jpg

Quán chè đậu nên đủ thứ đậu trong ống nghiệm được trưng bày. kaka

https://farm1.staticflickr.com/982/41007055705_54ad1ee5d4_h.jpg

Quán trà huyền thoại đây nè, hôm nay quán gỡ hết đèn lồng xuống rồi. Nhìn cũng tạm nhưng tối thì cũng chẳng thấy gì.

nkn1506
03-06-2018, 18:59
Nếu khám phá Cửu Phần thì có thể mất cả ngày đấy nhé. Chỉ còn mình mình tiếp tục khám phá, cả nhà mệt quá đã dừng chân.

https://farm1.staticflickr.com/829/41007053935_30e72d79c0_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/912/41007052595_b4f2186157_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/829/41007037345_b5c693ba2d_h.jpg

Cận cảnh quán trà ấy nè.

https://farm1.staticflickr.com/979/27037610867_7d6a83a220_h.jpg

Bạn nên ăn thử xúc xích màu đen nhé, là xúc xích mực, ngon và thơm lắm á

https://farm1.staticflickr.com/960/41906554271_c6157ef887_h.jpg

Đến trưa đói quá nên cả nhà chọn quán mì này, bạn cứ vào chọn món mắc nhất, đừng tiếc tiền nha vì nó ngon ôi thôi là đến giờ nhắc đến vẫn thấy thèm

https://farm1.staticflickr.com/975/41906552741_53b4fcf945_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/871/41906549851_f33af793cf_h.jpg

Ở đây ngộ, người ta pha cà phê bằng nước đá, chắc phải kiên nhẫn lắm đây.

pvandung
04-06-2018, 16:46
Cho mình hỏi phần giấy tờ, yêu cầu vé máy bay. Có trường hợp nào mua rồi, nó ko duyệt visa ko. Bỏ phí quá

nkn1506
04-06-2018, 17:02
Cho mình hỏi phần giấy tờ, yêu cầu vé máy bay. Có trường hợp nào mua rồi, nó ko duyệt visa ko. Bỏ phí quá

Theo mình thấy thì việc xin Visa Đài Loan rất dễ, bạn chỉ cần làm đúng và đủ các thủ tục, chắc chắn sẽ đựoc. Nếu muốn chắc ăn bạn nên tham khảo trước thành phần hồ sơ xem còn thiếu gì không. Ví dụ lúc mình ngồi chờ tới lượt ở Lãnh sự quán thì có trường hợp nhờ dịch vụ làm vẫn không được do họ không có khai sinh bản chính mà chỉ có bản Sao thôi, mình thấy bị từ chối ... Còn nếu đúng y chang thì chỉ việc đóng tiền và chờ ngày lấy thôi bạn ạ. Tự tin lên nhé, chúc bạn có chuyến đi Đài thú zị

nkn1506
04-06-2018, 21:16
Tiếp theo hành trình là đến Thập Phần. Đường đi thì cũng đơn giản, bạn ra chỗ 7-11 tiếp tục đi nữa (đừng quay lại chỗ xuống Bus lúc nãy nhé) đi khoảng 50m sẽ thấy trạm Bus bên kia đường đi Bus 788 đến ga Ruifang. 1 lưu ý nhỏ là ở đây có 2 tuyến đường sắt nhé. Ở Đài Bắc khi bạn đi du lịch thì bạn sẽ đi tổng cộng 3 chuyến.
1. MRT bạn đi vòng vòng trong TP
2. Tuyến xe lửa bạn sẽ đi từ Ruifang đến Shifeng. Trên đường đi có ngang qua làng mèo Houtong, nếu bạn thích có thể ghé qua đó, đó là 1 ngôi làng cũng khá yên bình, thú vị, lúc mình đến ngang đó thì trời mưa lất phất mà có em bé đi theo nên đành đến thẳng Shifeng luôn cho lành.
3. Tàu đi thẳng ra sân bay Đào Viên (chỉ đi 1 lần khi về lại VN)

Vô ga bạn mua vé, không thì cứ dùng thẻ easycard hoặc mình dùng thẻ Itaipei để quẹt, và quẹt lần nữa khi đến ga Shifeng. Rẻ lắm, hình như 7 tệ thì phải.

https://farm1.staticflickr.com/961/41906546441_2144710577_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/963/41906544541_12295ea84e_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/824/41906531501_51d6deacaf_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/865/41906530331_44b7f963c2_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/972/41906529221_c882a6edbd_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/966/40098838340_31552f8108_h.jpg
Bạn cứ mua 1 đèn lồng nha. Chỗ này mình chỉ bạn mua.

https://farm1.staticflickr.com/871/40098837220_b356fb69f4_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/965/40098832100_207d44b52a_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/871/40098830540_128d0366e0_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/953/40098829750_9b03240e98_h.jpg

nkn1506
04-06-2018, 21:42
https://farm1.staticflickr.com/957/40098824380_7857d8551e_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/968/41906509301_67c385e72c_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/832/40098817490_6e5c6a20af_h.jpg

Lúc đầu mình nghĩ trò chơi này vui thôi. Nhưng khi ghi vào đây những ước mơ thật sự thì lúc nó bay lên cao bạn sẽ thấy có chút gì đó bồi hồi, xúc động ... khó tả lắm.

https://farm1.staticflickr.com/967/27037544307_036ad72ae1_h.jpg

Nhớ mua đèn lồng ở tiệm các cô gái này nhé. Đi cùng nhóm mình có mấy người mua chỗ bước vào từ 250-400 tệ, mắc hơn mà lại không có người chụp ảnh dùm, đốt lửa dùm ... chỗ mình chỉ có 200 tệ thôi. Quá tuyệt phải không nè

https://farm1.staticflickr.com/955/27037542357_0d808dd45a_h.jpg

https://farm1.staticflickr.com/943/27037541137_fbe9933bc1_h.jpg

Khoe hình miếng bánh su kem nhân khoai môn, khoai lang, kem bơ sữa, cả nhóm mình mua có 3 cái thôi. Ăn ngon nhưng ăn xong là phải nhịn ăn bánh su 6 tháng sau mới dám ăn lại hô hô hô hô

https://farm1.staticflickr.com/957/27037540207_be7f12becc_h.jpg


Chơi đùa xong thì cũng đến lúc quay về rồi.

Đường về cũng dễ. Bạn bắt xe lửa lúc nãy đến Taipei main station rồi bắt MRT line xanh dương từ Taipei main station => Ximen station. Nếu bạn ở chỗ khác thì đi đường khác nhé. Khuyên bạn nên chọn nơi này, gần chỗ ăn, nhiều chỗ chơi, gần tàu điện, nói chung là tiện ơi là tiện.

thienbao11
12-06-2018, 16:03
Chào bạn ! Giờ ngồi xem lại chuyến đi của bạn ,thích ơi là thích ,nhớ quá Đài Loan mà mình cũng chẳng ngờ lại được đến Đài Loan ,trước đây mình làm việc cho một ông chủ Đài Loan tên Hong Fu Chu ,người Cao Hùng mơ có ngày được đến thăm Đài Loan một lần, tưởng như trong mơ khi con mình trúng giải một người đi Đài Loan của công ty ,con cho mình, ước mơ đã thành hiện thực ! Bạn đi rất rành về đất nước Đài ,chắc bạn biết tiếng Đài ( Mình thì đủ dùng cho việc chào hỏi, mua bán.... ) ,Chuyến đi với đoàn của mình dù đi khắp nơi từ Cao Hùng ngược lên Đài bắc nhưng chưa thỏa mãn như bạn , phải chi có nhiều thời gian sống thật chậm ,
À khi đoàn làm giấy tờ cho mình cũng dễ ,đoàn chỉ kêu mình nộp " Hợp đồng lao động " của công ty và một đơn xin nghỉ phép trùng với thời gian đi du lịch Đài ,có đóng dấu đỏ !
Đây là E Visa nhập cảnh Đài Loan do trung tâm kinh tế văn hóa Đài Bắc ở Nguyễn Tri Phương cấp ,với giấy nhập cảnh nầy họ nói có giá trị 10 năm ,nếu lần sau muốn vào Đài Loan chỉ cần đưa số E Visa nầy họ cấp ngay thôi ,không biết đúng không ? Mong như vậy để cố gắng dành tiền đi Đài một lần nữa ! Còn về ăn uống mình thấy ăn vặt ở ngoài dể ăn hơn ăn với đoàn ,mỗi lần ăn rất khổ sở dù rằng mình đã ăn đồ ăn Đài với ông chủ rất nhiều ( Ông chủ có tàu đánh cá hay cập cảng Vũng Tàu ,mỗi lần tàu qua VN mình xuống tàu ăn chung với thủy thủ ) ! Nó nhạt và nhiều dầu quá ! Đem theo 5 ly mì Hảo Hảo quốc dân rất hay ,ăn thêm cho đỡ đói !

https://farm2.staticflickr.com/1724/40938998200_420830c05b_c.jpg (https://flic.kr/p/25nD4Sy)IMG_20180310_064213 (https://flic.kr/p/25nD4Sy) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

nkn1506
12-06-2018, 17:07
Chào bạn ! Giờ ngồi xem lại chuyến đi của bạn ,thích ơi là thích ,nhớ quá Đài Loan mà mình cũng chẳng ngờ lại được đến Đài Loan ,trước đây mình làm việc cho một ông chủ Đài Loan tên Hong Fu Chu ,người Cao Hùng mơ có ngày được đến thăm Đài Loan một lần, tưởng như trong mơ khi con mình trúng giải một người đi Đài Loan của công ty ,con cho mình, ước mơ đã thành hiện thực ! Bạn đi rất rành về đất nước Đài ,chắc bạn biết tiếng Đài ( Mình thì đủ dùng cho việc chào hỏi, mua bán.... ) ,Chuyến đi với đoàn của mình dù đi khắp nơi từ Cao Hùng ngược lên Đài bắc nhưng chưa thỏa mãn như bạn , phải chi có nhiều thời gian sống thật chậm ,
À khi đoàn làm giấy tờ cho mình cũng dễ ,đoàn chỉ kêu mình nộp " Hợp đồng lao động " của công ty và một đơn xin nghỉ phép trùng với thời gian đi du lịch Đài ,có đóng dấu đỏ !
Đây là E Visa nhập cảnh Đài Loan do trung tâm kinh tế văn hóa Đài Bắc ở Nguyễn Tri Phương cấp ,với giấy nhập cảnh nầy họ nói có giá trị 10 năm ,nếu lần sau muốn vào Đài Loan chỉ cần đưa số E Visa nầy họ cấp ngay thôi ,không biết đúng không ? Mong như vậy để cố gắng dành tiền đi Đài một lần nữa ! Còn về ăn uống mình thấy ăn vặt ở ngoài dể ăn hơn ăn với đoàn ,mỗi lần ăn rất khổ sở dù rằng mình đã ăn đồ ăn Đài với ông chủ rất nhiều ( Ông chủ có tàu đánh cá hay cập cảng Vũng Tàu ,mỗi lần tàu qua VN mình xuống tàu ăn chung với thủy thủ ) ! Nó nhạt và nhiều dầu quá ! Đem theo 5 ly mì Hảo Hảo quốc dân rất hay ,ăn thêm cho đỡ đói !

https://farm2.staticflickr.com/1724/40938998200_420830c05b_c.jpg (https://flic.kr/p/25nD4Sy)IMG_20180310_064213 (https://flic.kr/p/25nD4Sy) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Mình ko biết 1 chữ Đài bẻ đôi bạn ơi. Chỉ có tiếng anh thoai hà.

thienbao11
13-06-2018, 07:54
Mình ko biết 1 chữ Đài bẻ đôi bạn ơi. Chỉ có tiếng anh thoai hà.

Tiếng Anh mình nhận thấy dân Đài cũng ít người biết rành ! Vậy mà bạn tìm hiểu được lịch trình tàu chạy hay quá ,thấy toàn tiếng Hoa không !!

nkn1506
13-06-2018, 10:31
Tiếng Anh mình nhận thấy dân Đài cũng ít người biết rành ! Vậy mà bạn tìm hiểu được lịch trình tàu chạy hay quá ,thấy toàn tiếng Hoa không !!

À, liên quan đến lịch trình tàu chạy anh chỉ cần nhìn tên Nhà ga đi và đến, cùng với giờ nữa là ok, còn cột toàn tiếng Hoa em cũng không biết nó nói gì ạ. kakaka

nkn1506
19-06-2018, 16:00
Ngày thứ 5:

Hôm nay cả nhà đi công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu Geopark)

Cách đi: vào ga Ximen => line xanh dương => Taipei city hall (7 trạm) => Bắt Bus 1815 => điểm cuối bạn sẽ nhìn thấy công viên Dã Liễu nhé. Thời gian di chuyển khoảng 1,5 tiếng. Các bạn nên sắp xếp đi sớm nhé, vắng chụp hình cho khỏe khỏi chờ đợi.

1 lưu ý là nên dùng phần mềm dự báo thời tiết vì ngày đi Cửu Phần, Thập Phần, Dã Liễu, suối nước nóng Beitou và công viên Dương Minh Sơn đường rất trơn do đó nên chọn hôm nào nắng nhé. Do đó bạn không nên đi vào mùa có nhiều mưa bão nhá.

Thăm Đài Loan vào thời điểm nào là lý tưởng nhất?

Đài Loan có bốn mùa, nhưng nhìn chung quốc gia này thuộc nền khí hậu ôn đới ẩm. Tốt nhất là nên đến Đài Loan vào cuối mùa xuân (tháng 4 đến tháng 5) hoặc mùa thu (tốt nhất là vào tháng 11) nếu bạn thích thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Những người có cơ địa dễ ra mồ hôi hoặc ghét khí hậu nóng ẩm nên tránh đến vào mùa hè (khoảng tháng 8).

Mùa xuân kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, nhiệt độ dễ chịu - thấp từ 15ºC đến 22ºC và cao từ 19ºC đến 27ºC. Mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ thấp ở mức trung bình từ 24ºC đến 28ºC và cao trung bình từ 27ºC đến 31ºC.

Mùa thu kéo dài trong tháng 10 và 11, tiết trời mát mẻ, nhiệt độ thấp từ 18ºC đến 27ºC và cao từ 27ºC đến 30ºC. Mùa đông kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2, trời khô ráo và có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất từ 13ºC đến 15ºC và cao nhất từ 17ºC đến 19ºC.


https://farm1.staticflickr.com/969/41906500311_711b4a62f1_c.jpg

Mình đi cũng sớm nên tàu còn khá vắng vẻ

https://farm1.staticflickr.com/958/41906499121_8a8c3e16b7_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/975/41906498401_a8b066c5c1_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/824/41906493851_f1ef386a75_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/968/41906486171_6a0e4149e3_c.jpg

Nữ hoàng trong khuôn viên

https://farm1.staticflickr.com/952/41906485551_e84b6997c7_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/953/41863220132_f3c262ba3c_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/982/41863219012_30fcde9614_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/970/41188907874_735ed191d8_c.jpg

Đây là bức tượng Mr Lin Tien Chen để nhắc mọi người nhớ về hình động dũng cảm của anh ấy vào tháng 3/1946. Khi Mr Lin đang cố gắng để cứu một sinh viên đang bị đuối dưới dòng nước khi sinh viên này đang thăm quan công viên địa chất Dã Liễu. Tuy nhiên, không may là cả hai đã không thể quay lại được nữa.

nkn1506
19-06-2018, 16:47
https://farm1.staticflickr.com/944/41188906194_c98a1719ca_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/823/41188905344_29a9f48777_c.jpg

Bạn đừng bao giờ vượt qua chỉ giới đường đỏ nhé, rất nguy hiểm.

https://farm1.staticflickr.com/957/41188901174_62dceb54ee_c.jpg

Toàn cảnh xếp hàng để được chụp hình với đầu nữ hoàng tự nhiên

https://farm1.staticflickr.com/959/41188896354_da72328535_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/962/27037457007_b3e5258dab_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/824/41863168172_5b22028813_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/911/28036794378_ae324cb6df_c.jpg

Thả tim ở công viên Dã Liễu

https://farm1.staticflickr.com/871/40098710050_932e61d6ce_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/866/40098704510_971f83d587_c.jpg

Đầu con chó đá

https://farm1.staticflickr.com/967/40098703060_157ed33b99_c.jpg

nkn1506
19-06-2018, 16:51
https://farm1.staticflickr.com/980/40098698840_8c773f6dd3_c.jpg[

https://farm1.staticflickr.com/903/40098697780_30d4c11ee0_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/868/40098696180_ea21e53969_c.jpg


Sư Tử đá

https://farm1.staticflickr.com/903/41006855755_c0d7c5ebc7_c.jpg

Đến đây có 1 kỷ niệm vui là thành viên trong đoàn bị đứt dép ... kakakakaka nên phải kiếm 1 đôi dép kẹp Đài Loan mang đỡ nhưng ko ngờ chất lượng tốt lắm à nghen.

Đi Dã Liễu bạn phải mất tầm 1 ngày cho thoải mái nếu có người lớn và trẻ em đi cùng nha. Ngay cổng ra có 1 dãy nơi bán quà lưu niệm và thức ăn, cả nhà mình cũng ghé làm mỗi người 1 tô mì, cũng tương đối, giá mềm và đặc biệt các bạn chọn được món nào thì nên mua vì ở đây theo mình đánh giá là rẻ nhất trong số tất cả các chợ ở Đài Bắc đó.

nkn1506
20-06-2018, 15:29
Sau khi đi gần hết công viên Dã Liễu thì cả nhà đi chùa Long Sơn. Longshan Temple.

Cách đi: bắt bus 1815 (bắt ngay chỗ xuống xe luôn nha chứ không phải đối diện, do ở đây là trạm cuối nên bus quay đầu) => xuống tại National Taipei University of Technology Bus stop => đi bộ lại ga Zhongxiao Xinsheng => line xanh dương => Longshan Temple => có lối đi bộ theo bảng hướng dẫn đi thẳng ra là đến chùa luôn nha. Đừng đi ra ngoài hơi xa, mỏi chân. kakaka

Nói một chút về Chùa Long Sơn: là một trong những thắng cảnh thu hút nhiều du khách nhất ở Đài Bắc. Ngôi chùa giúp du khách hiểu rõ hơn đời sống tín ngưỡng của người Đài Loan và là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi trong tĩnh lặng. Với những du khách muốn tìm linh cảm tôn giáo hay chỉ đơn giản là một hình mẫu trang trí kiến trúc tinh vi điển hình cho những nơi thờ cúng ở Trung Quốc thì ngôi chùa này chính là điểm đến dành cho họ.

Ngôi chùa được xây dựng năm 1738 và là nơi thờ Quan Âm Bồ Tát. Ngôi chùa hiện đại, được xây lại vào đầu những năm 1900, là sự kết hợp của cả yếu tố Phật giáo và Lão giáo.

Để vào bên trong, du khách phải đi qua ba cửa trang trí liên tiếp dẫn vào sân trong rải đá răm cũ do những chiếc tàu từng chở dân nhập cư của thành phố mang đến. Thư giãn bên thác nước và chiêm ngưỡng kiến trúc truyền thống, các bức khắc gỗ và đá trang trí cùng những bức tượng rồng màu sắc sặc sỡ. Du khách cũng hãy để ý tìm kiếm các bức điêu khắc gỗ có những bài thơ và thơ trữ tình Trung Quốc ở trên.

Long Sơn là một điểm thờ cúng đa giáo phái với số lượng thần thánh được thờ phụng rất lớn. Đi qua không gian thờ cúng ở gian trước đến gian chính và dừng chân trước vị thần chính của ngôi đền, Quan Âm, cùng hai vị bồ tát, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền. Quanh hai vị bồ tát này là 18 vị La Hán. Xét tổng thể, căn phòng này có hơn 165 vị thánh, phần lớn trong số này được mang đến đây để bảo quản trong những năm đất nước rối loạn vào đầu thế kỷ 20.

Việc thờ cùng ở đền Long Sơn diễn ra hàng ngày. Nhiều buổi lễ khác nhau được tổ chức trong cả năm, đặc biệt là vào ngày 1 và ngày 15 mỗi tháng âm lịch.

Du khách hãy nhớ dành thời gian ghé thăm các cửa hàng Phật giáo quanh ngôi chùa. Đó là một khu chợ dưới lòng đất, các cửa hàng thuốc Trung Hoa và cửa hàng đồ cổ. Chùa Long Sơn nằm trên Phố Quảng Châu và du khách có thể đi tàu điện MRT đến nhà ga Long Sơn để vào thăm ngôi chùa. Ngôi chùa mở cửa hàng ngày từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Không mất phí vào cửa.


https://farm1.staticflickr.com/954/41006848595_6797922243_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/959/27037421907_456098de19_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/866/27037420487_664b303950_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/912/27037418987_06668647f6_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/908/27037417397_8328ac109f_c.jpg

Nơi thắp hương

https://farm1.staticflickr.com/872/27037416207_af2020e285_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/828/27037415287_7920fdf026_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/972/27037414007_1d7843942a_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/960/27037412707_3b9d91a495_c.jpg

Nơi để hoa quả cúng

Thế là hết 1 ngày mệt nhoài. Các bạn lưu ý là khi vào chùa bạn ghé lấy 1 nén nhang lúc qua tam cấp nhé, nhưng ai cũng nên mua 1 chút gì đó ủng hộ chùa. Khoản này thì tùy lòng hảo tâm nhé. Vào đây các thanh niên xin keo rất đông, nhưng họ đứng và thả keo không hà, chứ không quỳ như ở VN. Có người thả xong keo bay đâu mất.

nkn1506
20-06-2018, 15:50
Ngày thứ 6: Suối nước nóng Beitou, cảng biển Đạm Thủy (lịch trình này có khác so với dự kiến 1 chút do có sự cố không hề nhỏ mà mình sẽ kể cho các bạn nghe ngay sau đây)

Cách đi: vào ga Ximen => line xanh dương => Taipei main station (1 trạm) => đi line đỏ (hướng Tamsui) => xuống ga Beitou => đi line hồng => xuống ga Xin Beitou => đi thẳng hoài theo con đường, gặp siêu thị Hi Life đi theo đường đó là tới suối nước nóng nhé.


https://farm1.staticflickr.com/966/27037410057_e51f53993a_c.jpg

Tại ga Xinbeitou

https://farm1.staticflickr.com/967/27037407797_9e2beff2f7_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/950/27037402777_c19b20da9d_c.jpg

Bạn sẽ ra ở ga này

https://farm1.staticflickr.com/961/41906388751_761d055b90_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/959/41906386871_6ca6ef19f9_c.jpg

Siêu thị bên tay trái nhé, quẹo vào đó thẳng khoảng 100m là tới

https://farm1.staticflickr.com/962/41906385971_b87e46238d_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/948/41906383331_1de41ffc4b_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/969/40098658150_1a999c9e11_c.jpg

Khói bay nghi ngút, bạn nên mang theo dù và các thiết bị che chắn ống kính (nếu mang máy ảnh) nhé

https://farm1.staticflickr.com/959/40098657420_50b908a92a_c.jpg

Đây là nguồn của hồ nước nóng, nó rất mát, nhưng chảy xuống khoảng 10m là nó bóng khói nghi ngút ấy

https://farm1.staticflickr.com/982/40098655500_8882d00d0a_c.jpg

Từ hồ nước chảy theo con suối này đến những nơi mà con người mở ra để người ta ngâm chân. Trên đường vô bạn sẽ thấy bên tay phải những nơi ngâm chân nhé, lúc mình đi thì bảo tàng suối nước nóng đang tu sửa nên đóng cửa. Thấy chân ai ngâm xong cũng đỏ như tôm luột. Đa số đều là người già đến ngâm chân thôi. Thanh niên dường như ko khoái món này. Nếu trong nhóm bạn đi có người lớn tuổi thì nên ngâm 1 lần cho biết nhé, giá vé thì mình không nhớ, nhưng phải trang bị và mang theo đồ tắm nhé.

nkn1506
20-06-2018, 16:09
Sự cố mà mình chia sẻ với bạn là lúc sáng cả nhà dự định đến công viên quốc gia Dương Minh Sơn, nhưng khi xuống ga Jiantan để bắt bus đi thì mình bị quên Balo trên tàu. May là phát hiện ngay khi đi vào thang máy, nhưng xui là tàu đã chạy mất rồi. Tưởng đâu phải làm người Đài Loan luôn rồi chớ hihihihi vì toàn bộ passport của mọi người mình giữ và để trong đó.

Ngay lập tức mình xuống Center information để nhờ họ giúp, gặp chị không biết tiếng anh, chị phải gọi về trung tâm cho mình nói chuyện. Chưa đầy 5 phút thì trung tâm alo lại và báo đã tìm thấy và họ gửi ở ga Qiyan (cách đó 6 ga). Mừng quá cả nhà chạy đến đó. Nhưng không phải nhận đơn giản đâu nhé, phải ghi số Passport và miêu tả có gì trong balo, khổ cái họ không hiểu tiếng anh, may nhờ có 1 bác lớn tuổi gần đó, bác đến thông dịch qua tiếng Đài dùm. Thế là 1 phen hú vía, cả nhà lỡ trớn tới ga Qiyan rồi nên đi tiếp đến ga Beitou luôn và dời đi Dương Minh Sơn vào ngày thứ 7 của chuyến đi.


https://farm1.staticflickr.com/975/40098654050_3326474856_c.jpg

Đây là bản đồ khu suối nước nóng

https://farm1.staticflickr.com/872/40098652280_0eefbc6c4c_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/832/40098651590_a547d24596_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/906/40098651020_f6e9b9a1e9_c.jpg

Ở đây có 7-11 nhé, món uống yêu thích của cả nhà. Đảm bảo tiêu chí ngon - bổ - rẻ

https://farm1.staticflickr.com/825/40098649060_c802ac87c9_c.jpg

Tàu ở đây trang trí bắt mắt lắm

nkn1506
20-06-2018, 16:20
Sau khi đi suối nước nóng xong thì cả nhà qua cảng biển Đạm Thủy để ngắm hoàng hôn. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy khoái lắm rùi ... kakaka

Cách đi cũng khá đơn giản: bạn vào ga Xinbeitou => line hồng ra lại ga Beitou => bắt line đỏ (hướng Tamsui nhé, ngược lại là bạn đi về nhà ... kakaka) => xuống ga Tamsui là thấy cảng biển ngay trước mặt luôn.

https://farm1.staticflickr.com/971/40098646950_475736a26b_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/964/40098646470_66e5931e7b_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/956/40098645850_23cd5fe497_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/827/40098645340_bfcfd481ab_c.jpg

Cảng biển rất yên bình nhé

https://farm1.staticflickr.com/945/40098644950_17727f46ae_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/832/41863092062_a364acf3f3_c.jpg

Cây đa khổng lồ


Nhưng không may là trời chuyển mưa nên không thể ngắm hoàng hôn hic hic hic

nkn1506
20-06-2018, 16:31
Ở đây theo mình thì có chợ đêm này tuyệt vời nhất, bán đa dạng các mặt hàng nhất và giá cũng tốt, nên bạn không nên bỏ qua nhé.


https://farm1.staticflickr.com/907/41863090872_d903b0943c_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/960/41863085142_e02d969429_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/948/41863083942_7ae6dde7c6_c.jpg

Cây kem khổng lồ nà

https://farm1.staticflickr.com/867/41863083052_516acd2c59_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/980/41863082052_67fbe63481_c.jpg

Món khổ qua trắng thần thánh, chợ đêm nào cũng có bán

https://farm1.staticflickr.com/967/41906339951_22fbd8aa1c_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/903/41906338431_e1c5baff1d_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/954/41906336731_544bc21473_c.jpg

Phát hiện ra chú chó y như thú bông nên chộp luôn

https://farm1.staticflickr.com/970/41906335111_c09c37b13b_c.jpg

Nơi đây cũng có món kẹo đậu phụng thần thánh, ngon lắm lắm luôn á

nkn1506
20-06-2018, 16:35
https://farm1.staticflickr.com/975/41906334021_4772aa0993_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/961/41906333211_381c858da9_c.jpg

Món kẹo hồ lô ngào đường mà duy nhất mình chỉ thấy có chợ này bán thôi

https://farm1.staticflickr.com/906/41906326731_189ba436dd_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/965/41906325521_bfb93b155a_c.jpg

Buổi chiều thanh bình trên cảng biển Đạm Thủy

Kết thúc 1 ngày đầy lo lắng (sợ mất pasport), Nhưng bù lại có 1 kỷ niệm đẹp về cảnh thiên nhiên, về cách nhiệt tình và sự phục vụ chuyên nghiệp của con người Đài Loan.

nkn1506
25-06-2018, 15:47
Ngày thứ 7:

Hôm nay cả nhà đi núi Dương Minh Sơn, đúng hơn là núi Dương Minh (vì Sơn là núi rồi, thôi gọi sao cũng được hen) hay còn gọi là công viên quốc gia Dương Minh Sơn nằm khá gần trung tâm thành phố Đài Bắc ở Đài Loan. Các bạn có thể đi bằng xe bus, xe máy, hoặc tàu điện đều được.

Nổi tiếng ở núi Dương Minh Sơn là những cây cỏ Nhật Bản (Japanese Silvergrass) hay những cây cầu gỗ mộc mạc thơm mùi hoa cỏ. Nếu bạn có thời gian và thời tiết đẹp có thể dành cả ngày để làm một buổi picnic tới đây cùng bạn bè và người thân ở cái đồng cỏ bên dưới.

Cách đi: vào ga Ximen => line xanh lá cây => xuống tại Zhongshan station => Exit 3 => bắt Xe Bus số 5 để đi thẳng lên núi Dương Minh Sơn luôn, dừng trạm cuối cùng, không phải lăn tăn vì trên đường nó cũng dừng nhiều chỗ, nhưng cứ đến chỗ cuối cùng rồi xuống là điểm xuất phát để lên núi Dương Minh Sơn. (Quẹt thẻ Easy Card là 15 NT$).


https://farm1.staticflickr.com/970/40098602280_f7b0f4c52e_c.jpg (https://flic.kr/p/246nPrJ)

Buổi sáng cũng như mọi khi, bắt đầu bằng cơm sườn 7-11, ngon, bổ, rẻ, giá mềm

https://farm1.staticflickr.com/870/40098601270_62e888ecd3_c.jpg (https://flic.kr/p/246nP9j)

Nếu ai có thời gian ghé qua trường học này nha, nghe nói cũng đẹp lắm. Trên đường đi luôn.

Ở trạm Yangmingshan Bus Station có 2 loại xe bus mà các bạn phải phân biệt vì nó cùng số, đó là xe 108 Xanh và 108 Đỏ.

Hai loại xe bus này cơ bản về lộ trình đầu tiên không khác nhau là mấy.
- Xe bus 108 Xanh đi từ Yangmingshan Bus Station tới đâu đó quanh Datun Nature Park và quay về lại.
- Trong khi đó xe bus 108 Đỏ đi một vòng hết các điểm xung quanh núi Dương Minh Sơn (Những nơi nên dừng lại để đi như: Mt. Qixing và Qingtiangang).

Theo mình các bạn nên đi Bus 108 đỏ nhé. Ghé qua nhiều địa điểm lắm. Thấy chỗ nào đẹp thì ghé qua tham quan. Nhưng nên mua vé, mình không nhớ rõ giá, cũng rẻ, hình như 40 tệ thì phải. Trong khi mỗi lần quẹt thẻ hết 15 tệ rồi. Lưu ý đường đi rất quanh co, nên khi lên Bus phải kiếm Bus trống, có chỗ ngồi, mẹ mình bị đau khớp lên đứng xe chạy quẹo qua quẹo lại về bị trẹo gân chân luôn.

nkn1506
25-06-2018, 17:02
Ở đây có các dịch vụ xe lăn nhé. Gia đình ai có người già thì mượn dùng ha. Điểm đến đầu tiên.

https://farm1.staticflickr.com/870/40098595360_e8965f68bf_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/823/28036324348_b9fb4525e8_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/911/28036322008_8d779fa670_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/950/28036318028_76218495e2_c.jpg

Đoạn này lưu huỳnh phun trào, rất rất hôi nên nhớ mang khẩu trang, và rất lạnh nhé

https://farm1.staticflickr.com/971/28036312408_e782db13fe_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/827/41006714455_12b6850ef6_c.jpg

Phía dưới nữa (ngoài rào chắn) toàn là vũng lưu huỳnh đang sôi sùng sục, nhìn rất hoang dã nhé.

Tiếp tục leo núi

https://farm1.staticflickr.com/962/41006713545_fd82082cc4_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/948/41006709315_10ef89a050_c.jpg

Nếu bạn dự định lên đỉnh thì dành nhiều thời gian hơn nhé

Lúc xuống núi gặp chỗ bán bánh ngon tuyệt nên ghé mua, công nhận ngon lắm lắm

https://farm1.staticflickr.com/979/41188648814_3f2d6933a1_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/955/41188647184_d9502c5546_c.jpg

christang
26-06-2018, 22:18
Lúc mình đến Cửu Phần thì không như trong trí tưởng tượng và các hình trên mạng. Mình đến lúc trưa, đèn lồng 2 bên không nhiều, riêng quán trà huyền thoại thì ... tháo sạch đèn lồng rồi. Nên thật sự đi lên đây hưởng cái không khí núi non mát mẻ như trên Đà Lạt vậy chứ ko đẹp như mình nghĩ

Mình đi trước bác mấy ngày, tầm đầu tháng 4 và vẫn thấy mấy quán trà đó treo đầy đèn mà =]] Ko lẽ lại tháo sao ta?

nkn1506
27-06-2018, 10:21
Mình đi trước bác mấy ngày, tầm đầu tháng 4 và vẫn thấy mấy quán trà đó treo đầy đèn mà =]] Ko lẽ lại tháo sao ta?

Phải chỗ này không bạn?

https://farm1.staticflickr.com/974/41007041395_ce8165987f_c.jpg

nkn1506
28-06-2018, 13:47
Buổi tối cả nhà quyết định đi chợ đêm Ximending - khu chợ ngay chỗ ở, có thể nói là nổi tiếng nhất Đài Bắc

Cách đi thì vô cùng đơn giản, cứ đi bộ là đến, nếu các bạn ở nơi khác thì đến ga Ximen. Exit 6 là thấy ngay chợ đêm. Theo mình thì chợ này chủ yếu là đồ ăn, chứ quà thì mắc lắm.


https://farm1.staticflickr.com/954/41188643484_c6bf022923_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/958/41188641744_1162f8503a_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/826/41188640404_915a361a13_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/965/41188636854_b2ca1af24d_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/959/41188635334_ec8fd80f7c_c.jpg

Chỗ này bán trà sữa, cái nhìn thấy là máy lắc đều trà + sữa + trân châu đấy

https://farm1.staticflickr.com/966/41906283461_4ba7f67c5e_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/979/41906282411_da40d08256_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/980/41906280411_7e8fd78009_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/832/41906278471_2d85e18b40_c.jpg

Ăn hủ tiếu mì của 1 bạn từ VN sang làm phục vụ

https://farm1.staticflickr.com/978/41906276221_1476af5a15_c.jpg

Thêm cơm nữa cho no

nkn1506
28-06-2018, 14:00
Cuối cùng là ghé quán kem xoài, nó ngon, bổ và rẻ đúng nghĩa. Vị đá bào ngon, kem rất thơm, béo vừa đủ

https://farm1.staticflickr.com/975/41906273971_6643768225_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/964/41906275521_8b369872fe_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/865/41188622704_998598ebd6_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/967/41188621054_432888469e_c.jpg

Tối mịt nhưng vẫn đông người

https://farm1.staticflickr.com/955/41188619724_53006e1e64_c.jpg

Hơn 11g thì các hàng quán bắt đầu đóng cửa

https://farm1.staticflickr.com/871/41906267701_378161142c_c.jpg

Nhưng chính lúc này là các quán bán hàng rong bắt đầu hoạt động, phục vụ cho ma đêm kaka

https://farm1.staticflickr.com/864/41906263531_52d83b2e9d_c.jpg

nkn1506
28-06-2018, 14:01
Ngày thứ 8: cũng là ngày cuối (NO)

Có gì đó hơi buồn buồn, nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc vui nào rồi sẽ kết thúc. Chấp nhận điều đó, cả nhà đi chơi nốt ngày này

Hôm nay cả nhà đi Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

Cách đi: vào ga Ximen => line xanh lá => xuống tại ga Chiang Kai-Shek Memorial Hall => Exit 5.

https://farm1.staticflickr.com/966/27037238997_4a3f44725a_c.jpg

Hôm nay có lễ hội Yoga nên đông ơi là đông, mọi người già có, đa số là trẻ, phơi nắng tập Yoga

https://farm1.staticflickr.com/957/28036222098_e931b8cc2b_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/956/27037191667_c004822349_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/903/41862943432_446e858f57_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/903/28036169718_a6aa765543_c.jpg

Lúc về nhìn nhà ga đẹp quá nên chụp lại làm kỷ niệm, ga Taipei

Sau đó đi thăm tháp 101. Vào lại ga đi Line đỏ => xuống tại ga Taipei 101/ World Trade Center

https://farm1.staticflickr.com/960/41862888672_ab294ff705_c.jpg

Thế là kết thúc. Cả nhà về KS soạn đồ chuẩn bị ra sân bay.

Lật đa lật đật còn bị bà chủ KS cúp điện mới đau (do bị lố nữa tiếng, 12g30 mới trả).

nkn1506
28-06-2018, 14:23
Cách đi ra sân bay bạn có thể lực chọn nhiều phương tiện. Tuy nhiên mình muốn trải nghiệm tàu nhanh nên đến Taipei station, đi thẳng qua khu vực mua bán vé bình thường nhé, coi chừng lầm với chỗ bán vé xe bus. Mua coin màu tím rất đẹp, chạm vào máy, lưu ý là chỉ chạm chứ ko bỏ vào máy nhé, bạn sẽ bỏ vào máy khi đi ra để họ thu hồi lại cái Coin đẹp ấy

https://farm1.staticflickr.com/974/28036127548_4ed564d485_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/962/27037103517_72f03fb2e7_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/953/41188397834_2fb499ffde_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/961/27037094737_f5d510596b_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/951/41188396274_76ea9ae24a_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/957/27037092057_7ec241b025_c.jpg

Có sạc các kiểu luôn nhe. Không lo mất liên lạc, đi ra sân bay mất khoảng 45 phút.

https://farm1.staticflickr.com/973/41188391124_1bf2493962_c.jpg

Ảnh của chuyến tàu ra sân bay bằng 1 đường ray riêng nhé]

https://farm1.staticflickr.com/982/40098385840_6e37edb7ee_c.jpg

https://farm1.staticflickr.com/961/41188383504_18a2e5abd8_c.jpg

Và đây. Đã ngồi lên con chim sắt chuẩn bị về quê hương

https://farm1.staticflickr.com/832/28036799038_9bcffac58f_c.jpg[

Đây là thẻ mình dùng ở bển. Giá 100 tệ/cái. Lúc về họ trả lại tiền dư thôi, còn tiền 100 tệ ko trả và cũng ko thu thẻ nên mình cũng giữ lại làm kỷ niệm.

christang
02-07-2018, 22:47
Phải chỗ này không bạn?

https://farm1.staticflickr.com/974/41007041395_ce8165987f_c.jpg

Không phải bác ơi, bác đi sai chỗ rồi. Chỗ nhiều đèn là khu A Châu Trà Lâu. Đây nè
https://farm2.staticflickr.com/1809/42435457954_41911a5504_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1789/29282699988_e85e734a5b_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/836/41343280970_46fbd96525_k.jpg

https://farm1.staticflickr.com/838/42435467104_cdef42a23a_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1763/42435480194_b58620ca24_k.jpg

Sidney Nguyen
13-08-2018, 15:49
Cảm ơn bạn đã chia sẻ chuyến đi của mình. Tháng 12 này tôi cũng tính rủ anh em qua đấy chơi. Nhưng chia sẻ này sẽ rất hữu ích cho tôi trong chuyến đi tới.