View Full Version : Mộc Châu chuyến Phượt của tình "Bằng hữu"
Nhà em mới đi Mộc Châu về, có vài hình ảnh chia xẻ. Sau hơn 4 giờ xe từ Hà Nội em đến Đồng Bảng thì đến đoạn lở núi, sạt đường. Nhà em thấy đài báo nói thông đường từ 9h sáng nên không nghĩ sẽ gặp trục trặc gì. Nhưng ôi thôi, núi tiếp tục sạt, xe múc phải vào cuộc thế là phải quay lại Đồng Bảng ăn tối và kiếm chỗ nghỉ chân:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A1-22.jpg
Sáng hôm sau dạy sớm lên đường, tắc đường lâu nên lượng xe cộ quá lớn. Xe phải chờ cách chỗ sạt núi gần 2km:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A2-19.jpg
Xe xếp daì thế này cơ mà:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A4-18.jpg
Chỗ sạt là nguyên một nửa quả núi, thế này chắc 10 ngày nữa cũng chưa xong:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A5-15.jpg
Đường tạm được làm ngay phái bên ngoài đường cũ:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A6-14.jpg
Hành trình còn nhiều thú vị đang ở phía trước...
Nhà em xin tiếp tục hành trình Mộc Châu, sau hơn 1h chờ đợi đến lượt cuối cùng chúng em cũng qua được chỗ sạt núi. Trên đường đến thị trấn Mộc Châu có một vườn Đào khá đẹp, khung cảnh hữu tình:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A8-12.jpg
Còn tiếp...
thutrangv
27-02-2012, 14:04
Cậu mợ đẹp đôi quá (c)
Sau hồi tàn phá khu vực Nông trường, bọn em qua nhà anh bạn ở Mộc Châu mượn 2 con xe máy để lượn vào bản. Điểm đến đầu tiên là Rừng Thông, bản Áng:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A13-9.jpg
Diễn một hồi đã thấy đói bụng, thế là qua quán 70 ăn trưa:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A15-9.jpg
Còn nữa...
Sau hồi cơm no ấm cật, bọn em tiếp tục lên đường vào Pa Phách, con đường rất đẹp và thơ mộng:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A20-1.jpg
Tiếp nhé...
Mà nhắc mãi đến cái đôi Phi _ Gạo mãi cũng chán các bác nhỉ. trong khi đấy bà con dân tộc và đặc biệt là lũ trẻ con hay hơn nhiều.
Lũ trẻ thấy khách chạy như bay trên đường:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A40.jpg
Chú bé chăn Trâu với chiếc Ca làm mũ:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A21-1.jpg
Cảnh vật thật đáng yêu:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A41.jpg
Những cô bé giặt quần áo bên giếng nước bên đường:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A26-1.jpg
Những cánh đồng cải trắng đẹp như tranh vẽ:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A27-1.jpg
Hồi sau nữa...
Trên đường vào Pa Phách phải đi qua bản Nà Kiến:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A24-1.jpg
Đi hơn chục cây số đường khó đi cuối cùng cũng đến được bản Pa Phách:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A29-1.jpg
...
Nhà em tiếp tục với hình ảnh bà con dân tộc nhé. Những thiếu nữ mặc bộ quần áo đẹp để đi dự đám cưới:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A34.jpg
Trên đường đi nhà em gặp rất nhiều cô gái dân tộc, muôn mặt của những "bà mẹ Việt Nam anh hùng", vừa làm nương, vừa nấu bữa trưa, vừa địu con:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A32.jpg
Những phụ nữ đi làm xa nhà đến chục con dao quăng:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A28-1.jpg
Nét riêng là các cô đều đi một đôi ủng màu nâu:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A31.jpg
Cô gái dân tộc nhiệt tình đón khách đến nhà chơi:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A25-1.jpg
Mai tiếp các bác nhé...
Nhà em lâu lắm rồi mới được luyện tay lái trên một cung đường thích thú như thế, càng khó khăn càng gian khổ, em càng thích:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A36.jpg
Những cung đường này mà đi trời mưa thì khó tiếng Mán. Thỉnh thoảng có anh rân tộc vượt lên trước tý đè mình xuống vực:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A35.jpg
Do thời tiết không thuận lợi và sự cố tắc đường nên đi Mộc Châu khí muộn, giờ chỉ còn mỗi hoa Đào:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_36291280x768.jpg
Có điều lạ là khi em lên Lạng Sơn vẫn thấy hoa Mận còn nhiều lắm nhưng lên đến Mộc Châu, mận đã ra quả rồi. Hỏi thổ dân họ nói Mận ở Lạng Sơn là Mận hậu nên muộn hơn:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A33.jpg
Chuyến đi nào rồi cũng phải kết thúc, bọn em quay về đến Hòa Bình ăn Cá Sông Đà rồi sáng hôm sau bọn em lên Chùa "Phật Quang Tự", nghe nói là ngôi Chùa đầu tiên của vùng Tây Bắc:
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A39.jpg
Xin kết thúc hồi ức tại đây...
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.