PDA

View Full Version : Mộc Châu - Giấc mơ của tôi ♥



lanhchanh
10-02-2012, 21:47
3/2/2012…

Tôi thèm thuồng khi thấy người ta vi vu trên xe máy đến vùng cao phía Bắc, tôi không biết cái cảm giác ấy thế nào. Ngồi lâu trên xe máy hẳn phải mỏi lắm nhỉ? Thời tiết thế này thì lạnh phải biết?
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác say xe máy hồi nhỏ, khi đi xe máy về quê ngoại ở Nam Định với bố mẹ… Tôi vẫn say xe ô tô như điếu đổ dù gần đây đi nhiều, tình trạng đã khá hơn. Nghĩ đến đoạn đường cua tay áo, đồi dốc lên xuống là đã ngất ngây lắm rồi. Tôi nghĩ sẽ khó để đi lắm… có khi cả đời chả có dịp phi xe máy lên đấy đâu, có chăng chỉ là giấc mơ thôi. Và tôi vẫn mơ giấc mơ ấy khi nhìn ảnh của mọi người đi về, thở dài và ngậm ngùi…
Những ngày này thời tiết âm u mờ sương, rét căm căm ở đất Hà thành, tôi tự hỏi Mộc Châu mờ sương liệu có đẹp? Và tôi vẫn đi.
Quyết định và lên plan đi chỉ diễn ra trong 3 ngày, nhờ cái máu trong người, máu từ ông bạn mới đi về, và máu của những người bạn đồng hành…
Con bạn can ngăn, phải xe hịn, máy hịn, thời tiết “hịn” thì đi, không thì lên Mộc Châu chẳng biết phải làm gì… Nhưng cứ kệ đi, máu là phải quất luôn. Tôi gần chạm tới giấc mơ rồi…
Vác con xe Wave ghẻ chỉ lượn đường phố ra để phi lên Mộc Châu, bộ quần áo mưa bộ đội là đủ để che mưa mà?! Sương mù thì mặc sương mù.
Đêm nay sẽ mất ngủ mất. Cả ngày đã xốn hết cả xang rồi :">
….
6/2/2012
Và chuyến đi đã thành công rực rỡ hơn cả mong đợi, mặc dù cái bệnh “ngu đường” thì ko chừa. Nhưng dù sao, đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ. Nhờ thế mới có cơ hội phượt qua khu suối khoáng nóng Kim Bôi rồi vào bể bơi ngồi trông 2 thằng trẻ con bơi lội.
Hẹn hò 6h sáng nhưng mãi 6h30 mới lục tục đi được.

Chúng tôi lên đường khi trời đang mờ sáng.
...
Và tôi đã thấy mặt trời ẩn dưới lớp sương mù dày đặc, đã thấy nắng lên sau những con đèo. Đã biết cảm giác sương bay táp vào mặt, đã biết cái thú phi xe máy đổ đèo, đã biết cái cảm giác thận trọng mò mẫm đi xe máy trong sương… Đã biết cái cảm giác mỏi lưng mỏi cổ đến điên đảo.

https://flic.kr/p/brrJWM (http://flic.kr/p/brrJWM)

Đèo đá trắng mờ sương…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851503225/

Mai Châu chào đón

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851418827/

Mặt trời lấp ló

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851588459/

Cột cờ Mai Châu…tấp nập và nhộn nhịp

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851504699/

Và Mộc Châu chào đón chúng tôi như thế

Cái thú ngắm thung lũng từ trên cao, trong cái tiết trời nắng gió ầm ĩ thật khó mà diễn tả. Chưa bao giờ đi đâu mà cứ ồ với à, thik quá, hâm mộ quá, hâm mộ điên đảo… Thích thú khi tận mắt nhìn những cảnh chỉ thấy trên ảnh của những người đi trước.

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851493205/

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851422697/

Tôi lạc trong vườn mận, cái khung cảnh ngỡ như mơ ấy thật khiến con người ta bỏ lại các bộn bề sau lưng…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851431535/

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851457563/

Chúng tôi đến khu nhà sàn Rừng Thông Bản Lác vào 1 ngày nắng đẹp, trời trong trẻo, mặt hồ soi bóng những rặng thông...

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851441109/

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851444075/

Phía sau nhà sàn nơi chúng tơi ở là một vườn hoa mận nhỏ. Đi qua vườn mận là tới bãi đất trống để đốt lửa trại. Đêm ấy, nhóm 4 người chúng tôi tham gia giao lưu trại lửa cùng 1 đoàn khác không hẹn mà gặp, chúng tôi cùng xuất phát từ BigC. Một đêm trăng sáng, trời đầy sao. Tôi thấy những cành hoa mận trắng muốt khoe mình dưới trăng, thật huyền hoặc…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851457817/

Sáng sớm hôm sau, trời Mộc Châu vẫn ngập trong sương, phải 10h, khi chúng tôi trên đường đi Thác Dải Yếm thì nắng mới xua tan sương. Tôi đã từng thấy cầu vồng trên mặt vịnh Hạ Long, và lần này là cầu vồng trên thác Dải Yếm… Tôi tự hỏi mình còn cầu vồng ở đâu sẽ đặc biệt nữa…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851464795/

Thời điểm chúng tôi đi, người ta đã hái hết chè. Nhưng con đường dẫn vào khu đồi chè vẫn làm lòng tôi xao xuyến. Đã thấy cảnh ngút ngàn của những đồi chè liên tiếp nhau, trải dài…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851461225/

Chuyến đi này, dù chưa đi hết tất cả Mộc Châu nhưng với tôi, Mộc Châu đã là một kỉ niệm đáng nhớ. Thực sự cảm ơn những bạn trẻ đồng hành cùng vụ này nhé, đã cũng tôi thực hiện giấc mơ Mộc Châu tôi hằng mơ ^^


Ps: Đã biết cái cảm giác ghen tị khi mà cái xe ju của Yamaha lướt qua hỏi đường rồi vù một phát đã mất hút, trong khi cái em xe còi cọc của mềnh thì rì rì đi đằng sau. Thật là đáng ghen tị >”<
Btw, hẹn các bạn trẻ sớm có ngày quất vụ “Hồ Ba Bể lướt độc mộc”.

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851454593/

caco85
10-02-2012, 22:21
Tớ rất thích cách viết của bạn Chanh, mình có lần choáng ngợp trước cả thung lũng cải trắng mà cả đoàn lạc đường đi vào. Mùi cải nồng nặc, trắng muốt.... :X
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315084_1870641185538_1826388824_1265137_724137871_ n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/299052_1870642425569_1826388824_1265138_49834871_n .jpg

lanhchanh
10-02-2012, 22:58
...và tôi đã biết, tại sao người ta lại mê vùng đất ấy đến vậy...

Stone_Rock
15-02-2012, 15:38
Bạn chanh chụp ảnh đẹp quá. Mình chưa đi Mộc Châu bao giờ, nhìn ảnh của bạn thật là thích.

Tú Ngọc
16-02-2012, 11:31
https://farm7.staticflickr.com/6222/6362788653_e6d6421f45_b.jpg
Mùi cải thơm chứ anh Cá :P

Kun_ngo
02-03-2012, 13:46
3/2/2012…

Tôi thèm thuồng khi thấy người ta vi vu trên xe máy đến vùng cao phía Bắc, tôi không biết cái cảm giác ấy thế nào. Ngồi lâu trên xe máy hẳn phải mỏi lắm nhỉ? Thời tiết thế này thì lạnh phải biết?
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác say xe máy hồi nhỏ, khi đi xe máy về quê ngoại ở Nam Định với bố mẹ… Tôi vẫn say xe ô tô như điếu đổ dù gần đây đi nhiều, tình trạng đã khá hơn. Nghĩ đến đoạn đường cua tay áo, đồi dốc lên xuống là đã ngất ngây lắm rồi. Tôi nghĩ sẽ khó để đi lắm… có khi cả đời chả có dịp phi xe máy lên đấy đâu, có chăng chỉ là giấc mơ thôi. Và tôi vẫn mơ giấc mơ ấy khi nhìn ảnh của mọi người đi về, thở dài và ngậm ngùi…
Những ngày này thời tiết âm u mờ sương, rét căm căm ở đất Hà thành, tôi tự hỏi Mộc Châu mờ sương liệu có đẹp? Và tôi vẫn đi.
Quyết định và lên plan đi chỉ diễn ra trong 3 ngày, nhờ cái máu trong người, máu từ ông bạn mới đi về, và máu của những người bạn đồng hành…
Con bạn can ngăn, phải xe hịn, máy hịn, thời tiết “hịn” thì đi, không thì lên Mộc Châu chẳng biết phải làm gì… Nhưng cứ kệ đi, máu là phải quất luôn. Tôi gần chạm tới giấc mơ rồi…
Vác con xe Wave ghẻ chỉ lượn đường phố ra để phi lên Mộc Châu, bộ quần áo mưa bộ đội là đủ để che mưa mà?! Sương mù thì mặc sương mù.
Đêm nay sẽ mất ngủ mất. Cả ngày đã xốn hết cả xang rồi :">
….
6/2/2012
Và chuyến đi đã thành công rực rỡ hơn cả mong đợi, mặc dù cái bệnh “ngu đường” thì ko chừa. Nhưng dù sao, đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ. Nhờ thế mới có cơ hội phượt qua khu suối khoáng nóng Kim Bôi rồi vào bể bơi ngồi trông 2 thằng trẻ con bơi lội.
Hẹn hò 6h sáng nhưng mãi 6h30 mới lục tục đi được.

Chúng tôi lên đường khi trời đang mờ sáng.
...
Và tôi đã thấy mặt trời ẩn dưới lớp sương mù dày đặc, đã thấy nắng lên sau những con đèo. Đã biết cảm giác sương bay táp vào mặt, đã biết cái thú phi xe máy đổ đèo, đã biết cái cảm giác thận trọng mò mẫm đi xe máy trong sương… Đã biết cái cảm giác mỏi lưng mỏi cổ đến điên đảo.

https://flic.kr/p/brrJWM (http://flic.kr/p/brrJWM)

Đèo đá trắng mờ sương…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851503225/

Mai Châu chào đón

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851418827/

Mặt trời lấp ló

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851588459/

Cột cờ Mai Châu…tấp nập và nhộn nhịp

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851504699/

Và Mộc Châu chào đón chúng tôi như thế

Cái thú ngắm thung lũng từ trên cao, trong cái tiết trời nắng gió ầm ĩ thật khó mà diễn tả. Chưa bao giờ đi đâu mà cứ ồ với à, thik quá, hâm mộ quá, hâm mộ điên đảo… Thích thú khi tận mắt nhìn những cảnh chỉ thấy trên ảnh của những người đi trước.

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851493205/

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851422697/

Tôi lạc trong vườn mận, cái khung cảnh ngỡ như mơ ấy thật khiến con người ta bỏ lại các bộn bề sau lưng…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851431535/

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851457563/

Chúng tôi đến khu nhà sàn Rừng Thông Bản Lác vào 1 ngày nắng đẹp, trời trong trẻo, mặt hồ soi bóng những rặng thông...

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851441109/

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851444075/

Phía sau nhà sàn nơi chúng tơi ở là một vườn hoa mận nhỏ. Đi qua vườn mận là tới bãi đất trống để đốt lửa trại. Đêm ấy, nhóm 4 người chúng tôi tham gia giao lưu trại lửa cùng 1 đoàn khác không hẹn mà gặp, chúng tôi cùng xuất phát từ BigC. Một đêm trăng sáng, trời đầy sao. Tôi thấy những cành hoa mận trắng muốt khoe mình dưới trăng, thật huyền hoặc…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851457817/

Sáng sớm hôm sau, trời Mộc Châu vẫn ngập trong sương, phải 10h, khi chúng tôi trên đường đi Thác Dải Yếm thì nắng mới xua tan sương. Tôi đã từng thấy cầu vồng trên mặt vịnh Hạ Long, và lần này là cầu vồng trên thác Dải Yếm… Tôi tự hỏi mình còn cầu vồng ở đâu sẽ đặc biệt nữa…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851464795/

Thời điểm chúng tôi đi, người ta đã hái hết chè. Nhưng con đường dẫn vào khu đồi chè vẫn làm lòng tôi xao xuyến. Đã thấy cảnh ngút ngàn của những đồi chè liên tiếp nhau, trải dài…

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851461225/

Chuyến đi này, dù chưa đi hết tất cả Mộc Châu nhưng với tôi, Mộc Châu đã là một kỉ niệm đáng nhớ. Thực sự cảm ơn những bạn trẻ đồng hành cùng vụ này nhé, đã cũng tôi thực hiện giấc mơ Mộc Châu tôi hằng mơ ^^


Ps: Đã biết cái cảm giác ghen tị khi mà cái xe ju của Yamaha lướt qua hỏi đường rồi vù một phát đã mất hút, trong khi cái em xe còi cọc của mềnh thì rì rì đi đằng sau. Thật là đáng ghen tị >”<
Btw, hẹn các bạn trẻ sớm có ngày quất vụ “Hồ Ba Bể lướt độc mộc”.

http://www.flickr.com/photos/chanh7630/6851454593/

Rất rất muốn đi Mộc Châu. Dự định phươt nơi nào bạn pm tớ với nhé :) tớ cũng chưa bao giờ đc đi kiểu ý cả :((

Stone_Rock
02-03-2012, 15:43
Mình mới đi Mộc Châu về, góp với bạn lanhchanh vài ảnh.
Đường vào Pa Phách I
https://farm8.staticflickr.com/7047/6938521433_f92f79e43a_z.jpg
Đường lên Pa Phách II
https://farm8.staticflickr.com/7067/6797672516_81c25fa7f5_z.jpg
Ngôi nhà nhỏ ở Pa Phách I
https://farm8.staticflickr.com/7047/6938496697_d38ed60dba_z.jpg
Những thế đứng ở Pa Phách I
https://farm8.staticflickr.com/7201/6792360638_e5df43e82b_z.jpg
Con đường màu xanh ở Pa Phách I
https://farm8.staticflickr.com/7177/6797651858_7bb1c27282_z.jpg
Bản Pa Phách I
https://farm8.staticflickr.com/7056/6943842437_d15b6510ab_z.jpg
Và chúng tôi đã đi phượt như thế
https://farm8.staticflickr.com/7037/6943829187_e90e8cfe09_z.jpg

mrzuong
16-05-2012, 22:52
cụ mợ nào chưa đi thì nên đi mộc châu ;)