PDA

View Full Version : Năm mới ở Cực đông- chịu cực bằng cái mông- 01/01/2012 (Sài gòn-cực đông)



supersuper
04-01-2012, 18:55
Cực đông
Này rồi thì ai cũng phải nhớ đời
Sau khoảng 6h lội đồi cát, băng rừng trong đêm tối, kiến nhọt chích thì cuối cùng:

https://lh3.googleusercontent.com/-nKeH8dFUNXc/TwQ6YrV8qzI/AAAAAAAAA-U/-uLRSL27b8k/s800/watermarked-2NI_4742.jpg

Đoàn đã xuất phát từ Sài Gòn lúc 6h sáng ngày 30/12/2011 với 15 thành viên cùng 2 thành viên join đoàn tại Nha Trang 1 ngày sau đó (2 tên nhát gan đi xe Phương Trang), trong đầu ai cũng nghĩ là cực nhưng đâu ai biết đến mức như con chó mực. Cứ lo có tay lăn ra xỉu thì đúng là lúa đời.

Xin cám ơn rất nhiều các thành viên tham gia, và đặc biệt cho:
-depkep đã dẫn dắt anh em, nói thật bọn phượt tử đợt này hơi bị lỳ.
-VanPham: tiền bạc hơi rối rắm cám ơn em rất nhiều.
-CaoPhan: đã quyết chiến tới cùng.
và phần còn lại....
Và cũng cám ơn chị em trong đoàn đã cho ăn các món gà cát, mực cát rất lạ miệng (c), cảm giác rất là rừng rú =))

Chuyến đi này gặp 1 trục trặc cũng không phải là nhỏ là CaoPhan gặp tai nạn trên đường phượt, cũng may là sau khoảng hơn 4h chăm sóc thì hành trình vẫn được tiếp tục, và cái kết này có lẽ là có hậu nhất có thể có.

Hành trình này được chuẩn bị từ khá lâu trước đó, và sau đó là tập hợp các thành viên thông qua link này:
https://www.phuot.vn/threads/30511-%C4%90%C3%B3n-b%C3%ACnh-minh-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-2012-t%E1%BA%A1i-c%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%B4ng-Vi%E1%BB%87t-Nam-Kh%E1%BB%9Fi-h%C3%A0nh-30-12-2011-S%C3%A0i-G%C3%B2n

Chúc mọi người một năm mới hoành tráng.

Mở hàng cho bà con bằng cái cảnh hoành tráng ngay nhà thờ Đức Bà
https://lh3.googleusercontent.com/-rl7g5qGOBpM/TwQ--4WPB2I/AAAAAAAAA-c/9zVGer0nlQI/s800/watermarked-2NI_4679.jpg

shin0202
04-01-2012, 21:14
Đang đợi coi hình chuyến đi , chúc mừng đoàn có chuyến đi tốt đẹp và an toàn (c):L

pe_nhoc16
04-01-2012, 21:21
Chúc mừng đoàn đã có chuyến đi thành công, cùng chia sẻ cảm xúc đi nè, mong ngóng quá :D

supersuper
05-01-2012, 13:16
Ngày đầu tiên, cứ tưởng chuyến đi sẽ bị hủy. Một số phượt tử chạy xe hơi yếu.
Cái mốc đầu tiên là cách phan thiết 5km, phượt tử cao ngủ gật trên xe và té xuống đường, mọi việc bị hoãn lại, sau 4h chăm sóc tại bệnh viện đa khoa bình thuận, chụp citi tá lả, kết luận: không sao cả.
Hú vía.
Chú Liêm phải theo "thương phượt" về trước, để lại em thienbinh chiến đấu với cái xe. Mà hôm đó qua biển cà ná được một phen hú vía, gió to thổi bay thiên bình vô lề đường, xanh máu mặt luôn.

Cơ mà ngày đầu chỉ có tấm hình ăn bún này là ngon lành thôi
https://lh5.googleusercontent.com/-VKmaRq44R1s/TwVAY8t4_rI/AAAAAAAAA-k/PeOt-FbyyHY/s800/watermarked-IMG_2557.jpg

Còn lại, thôi, em không dám kể nữa đâu =))

caycaudua
05-01-2012, 13:27
- Chờ mãi mới vào xem được nhật kí của đoàn(server phuot.vn bị die lúc nào đó), xin tuyển thêm mode đề quản lý nếu có thể.
- Xin cảm ơn chủ thớt đã tổ chức chuyến đi này cho anh em.
- Đây là chuyến đi thú vị nhất từ trước đến giờ đối với tôi. Cay đắng mệt mỏi cực nhọc giữa rừng(nhất là thiếu nước) đã làm ý chí mọi người nâng lên cao nhất để có thể vượt qua được gần 5 ngọn đồi (vượt rừng hết tổng công 5h ban đêm + 5h ban ngày).
- Có thể nói sau chuyến đi này, tinh thần và nghị lực của tôi đã vượt lên được 1 bậc.
- Hi vọng sẽ được tham gia những chuyến đi khác để chinh phục các Cực còn lại của đất nước Việt Nam tuyệt đẹp của chúng ta.

chuabietgi
05-01-2012, 14:24
Hình đầy đủ xế và ôm của cả hành trình ( các bạn phía sau lưng là của phượt nhưng đi chuyến khác, lúc đầu tưởng đi chung mà đến trễ xém bị depkep phạt)
https://lh3.googleusercontent.com/-FMUZfQ4Y8B0/TwVO8GeVKoI/AAAAAAAAAnY/MA-XsQrfPbI/s576/IMG_2554.JPG

everrich
05-01-2012, 14:37
Nếu bạn muốn cảm giác cực khổ, vượt lên chính mình để sống sót giữa rừng sâu và đêm tối lạnh giá ... có 1 cách đơn giản là đi chinh phục cực đông :))

Cố gắng xuất phát từ đầm môn vào khoảng 4PM đến 6PM, bạn sẽ đi giữa rừng sâu trong bóng tối man rợ, không biết đâu là điểm đến, cũng ko biết đâu là con đường để quay trở lại, chỉ duy nhất 1 cách sống sót là cố bám theo đồng đội phía trước, đừng nhìn lại sau lưng, đừng tưởng tượng quá nhiều điều khiến bạn sợ hãi :(

Nếu bạn làm được thì kết quả sẽ là những nụ cười thỏa mãn tại Mũi Đôi, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên toàn lãnh thổ Việt Nam

https://i189.photobucket.com/albums/z64/everrich/DSC03036.jpg

quycoctu
05-01-2012, 14:39
chúc mừng các bạn có chuyến đi thành công.

chuabietgi
05-01-2012, 14:40
- Có thể nói sau chuyến đi này, tinh thần và nghị lực của tôi đã vượt lên được 1 bậc.


Gì ít vậy A thấy mỗi người tăng ít nhất 3 bậc đó. Cung đường này đã làm cho mọi người phải vất vả mồ hôi, nước mắt và máu đã không ngừng chảy suốt cung đường đi bộ, cũng may đoàn không có ai bị xỉu, cùng nhau vượt tới điểm mốc như mong muốn.

Tiếp tục đi super, những hình ảnh của sát thủ . . . đâu rồi kekeke.

Depkep
09-01-2012, 21:46
Hi mọi người!
Hôm nay mới đọc được hồi ức nôn nao ghê. Nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ những bước chân lầm lũi băng rừng giữa đêm, nhớ từng ngụm "nước suối" chính hiệu chia nhau . . . .
Mọi người post hình nhiều nhiều lên đi

Hoang Vp
09-01-2012, 23:43
Mình ko có thấy bạn Tây nhảy ghềnh ra cực Đông ah nha :D

ngthphat
10-01-2012, 09:06
Giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng khi ra dc đến Cực Đông. Công cuộc chinh phục điểm cực đông của tổ quốc thành công tốt đẹp.


"Có đi qua những đoạn đường gồ ghề, dốc đứng ở Cực Đông, ta mới thấy nhớ những đoạn đường nhựa" @@

supersuper
10-01-2012, 09:11
Mình ko có thấy bạn Tây nhảy ghềnh ra cực Đông ah nha :D
À, ý là tay này đây phải không =))
https://lh3.googleusercontent.com/-WEBVANyp6PM/TwudNng1a5I/AAAAAAAAA-s/MELZPRAbf-I/s800/watermarked-IMG_9007.jpg

Sáng sớm có người kêu hắn dậy rồi đó chớ, hắn khoát tay rồi lẩm bẩm gì đó, nghĩ hắn sợ nên thôi.
Nhảy đá về him chửi loạn xạ lun, sao không rủ him đi, ặc ặc, ai mà biết được là lúc đó hắn mơ.
Chuyến này him mất thêm con dao đa năng nữa, poor him (NO)

caycaudua
10-01-2012, 10:10
Gì ít vậy A thấy mỗi người tăng ít nhất 3 bậc đó. Cung đường này đã làm cho mọi người phải vất vả mồ hôi, nước mắt và máu đã không ngừng chảy suốt cung đường đi bộ, cũng may đoàn không có ai bị xỉu, cùng nhau vượt tới điểm mốc như mong muốn.

Tiếp tục đi super, những hình ảnh của sát thủ . . . đâu rồi kekeke.

Hehe, về tới nhà ngủ 3 ngày sau mà vẫn còn cảm giác mình đang băng rừng chưa thoát ra được. Và vẫn không quên được các món Mực + Gà nướng trộn cát anh ah. Haha.

Và lúc này là khoảng 9h đêm, vượt rừng khoảng 1 tiếng nữa đoàn sẽ đến được Mũi Đôi. Lúc này đang vã lắm đây.

https://lh4.googleusercontent.com/-WTs2HdaMOxE/Twuv8MoEPxI/AAAAAAAAAf0/YnBiDLvhJuE/w401-h300-k/IMG_2764.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-HXIXYRbjA1g/Twuv8OaXwAI/AAAAAAAAAfw/-ALALT9hBvA/w401-h300-k/IMG_2754.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-MWH6T95Ik2Y/Twuv9REGkOI/AAAAAAAAAf8/_WKrQXmbwpw/w607-h455-k/IMG_2763.JPG

hangaround
10-01-2012, 23:27
Haizazaa. Đăng kí hoài không được, đành cướp nick bà bạn để comment.

Cảm ơn chủ thớt, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuyến đi giúp mình trải nghiệm nhiều thứ mình chưa từng làm, khám phá nhiều điều mới mẻ mình chưa từng thử qua. Gặp gỡ thêm nhiều người rất thú vị: Một anh depkep luôn bình tĩnh và chu đáo cùng chị dép thật dễ thương, một Liêm Nguyễn nhìn "baby" nhưng rất "ga lăng", một Vân Phạm nhỏ nhắn xinh xắn nhưng rất mạnh mẽ và đảm đang, một cô nàng lập trình rất hiền lành dễ thương _ Quế Vũ, một Vũ Quách khá "nóng" nhưng tốt bụng cùng bạn gái xinh đẹp, một Ms Thảo nói nhiều và hài hước, một Xế siêu càm ràm nhưng đáng mến, ^-^

Chuyến đi đầy cơ cực nhưng rất thú vị. Đến giờ vẫn không quên được cảm giác sảng khoái khi đi đứng trước biển xanh + gió mạnh, la hét tự do trên những cung đường đẹp, chạy xe trong đêm với gió cực mạnh qua đoạn biển Cà Ná, vượt rừng leo đồi trong đêm, ngủ trong lều lạnh cóng cùng với tiếng mưa và gió biển.

Chuyến đi cơ cực, gặp nhiều khó khăn + không may nhưng rất nhiều điều thú vị và đáng nhớ!

electron
11-01-2012, 12:13
Hôm đó tại Cực Đông thật ý nghĩa với 3 đoàn HCM - ĐN - HN....

Vẫn nể bạn bị té xe của đoàn mình.

Hi vọng được gặp các bạn ở 1 dịp khác.

thienbinh_dn83
11-01-2012, 21:28
Nhật ký Cực Đông (Đầm Môn)

Ngày…tháng…năm 2011

Cực Đông đối với mình là những lời hứa với chính bản thân sau nhiều lần lỗi hẹn. Vậy rồi hữu duyên thế nào lại gặp Super với tiêu đề giật tít: này là đón bình minh đầu tiên, này là chào năm mới 2012, này là đám đông cùng chịu cực. Vậy là không có lý do gì ngăn trở chuyến đi nữa, hành trang gọn nhẹ, tinh thần thoải mái với những ngày nghỉ lễ, chỉ còn chờ giải mã những dấu hỏi lớn về một cột mốc còn quá nhiều tranh cãi.

Gọi xế một tí trước khi đi ngủ, không quên gài báo thức và dặn dò nhau sáng mai đứa nào dậy trước thì gọi đứa kia. Gặp mọi người ngay góc Bưu điện thành phố. Những người bạn phượt lần đầu gặp mặt nhưng làm quen khá nhanh như bản tính của những con người mang dòng máu dịch chuyển.

Vậy rồi nhóm cùng xuất phát đúng như lịch trình. Cả đoàn ai cũng hào hứng khi biết một lát nữa thôi sẽ chạy qua hầm Thủ Thiêm vừa mới khánh thành. Chả hiểu chuyến đi này là lần thứ mấy trong đời, ấy thế mà lòng mình vẫn cứ lâng lâng phơi phới tươi mới như lần đầu.

Khí trời buổi sáng tinh tươm sạch sẽ, không khí trong lành, bình minh cũng vừa nhóm những ánh sáng đầu tiên như đón chào một hành trình đẹp cho toàn đoàn. Xế của mình chạy khá chậm vừa đủ để nghe thấy tiếng nhau, đủ để hiểu nhau một chút, ôm trách hờn xế vì chuyện không gắn thêm kiếng chiếu hậu mà phải chạy đoạn đường 450km chứ đâu phải ngắn, xế thì cứ cười hiền trấn an, nụ cười dù ôm không trực tiếp nhìn thấy nhưng vẫn biết là phía trước mình một nụ cười tan lẫn vào trong gió…

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Cuc%20Dong%201-1-2012/DSC00448Small.jpg
Bình minh khi xuất phát

Vậy rồi, 1 xe, lại 1 xe nữa dắt vào bên lề. Màn “chào-gật-chào” nhanh chóng diễn ra. Ai nấy thở phào cho màn chào buổi sáng quá sốt sắn của mấy anh CA. Lòng nói lòng “thôi thì đầu xui đuôi lọt”. Thế mà, ông trời quả thật biết thử thách lòng người, đâu ai biết rằng còn một sự cố lớn hơn thế xảy ra với cả đoàn như lời tường thuật chi tiết của leader. Cũng xem như một kinh nghiệm trên đường phượt.



Bla bla


Ngày… tháng… năm 2012

Và thì Cực Đông cũng ngay bên cạnh. Những vạt nắng đầu tiên từ phía biển, những hò reo hân hoan của tất thảy con người. Rất nhiều cảm xúc mà dẫu cho ngôn bất tận ý vẫn không sao diễn tả hết cung bậc cho được.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Cuc%20Dong%201-1-2012/DSC00557Small.jpg
Bình minh cực Đông

Nhưng dẫu cho những xúc cảm này theo năm tháng có dần phai thì tin chắc rằng vẫn còn đó những tình cảm tốt đẹp của một tập thể lớn, những người bạn từ cả 3 miền Tổ quốc.

https://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Cuc%20Dong%201-1-2012/DSC00587Small.jpg
Tinh thần Team

Xin cảm ơn chủ thớt, xế của mình, chị Vân, a Cao và những người bạn đồng hành, gặp mặt trong hành trình đáng nhớ này.
Một năm mới với nhiều hành trình mới phía trước, chúc mọi người nhiều sức khỏe.
Hẹn chinh phục Cực Đông ở Phú Yên trong hành trình kế tiếp.

Thiên Bình