View Full Version : Taking off and Landing
Mỗi lần ra đi, rồi lại trở về, take off rồi landing... mỗi một lần là một cảm xúc khác nhau.
Em mở topic này để chia sẻ với các bác sau mỗi lần lên và xuống:LL
Cũng mong các bác, thấy gì hay khi lên và xuống thì chia sẻ vào đây.
Bắt đầu từ Đà Nẵng.
và bay lên, lơ lửng trên không trung, bồng bềnh với mây trắng.:LL
Rồi lại hạ cánh, về với Hà Nội thân yêu.
Anh xuân thật, ngồi được chỗ có cái cửa sổ ko bị bẩn
Lần nào đi máy bay em cũng rình chụp ảnh nhưng chả được kiểu nào ưng ý, chụp qua cửa sổ máy bay nó cứ lờ mà lờ mờ
Anh xuân thật, ngồi được chỗ có cái cửa sổ ko bị bẩn
Lần nào đi máy bay em cũng rình chụp ảnh nhưng chả được kiểu nào ưng ý, chụp qua cửa sổ máy bay nó cứ lờ mà lờ mờHơ hơ :D bác í là phi công tập sự mà
quangdzung
17-06-2007, 19:06
Anh xuân thật, ngồi được chỗ có cái cửa sổ ko bị bẩn
Lần nào đi máy bay em cũng rình chụp ảnh nhưng chả được kiểu nào ưng ý, chụp qua cửa sổ máy bay nó cứ lờ mà lờ mờ
Lần nào đi em cũng phải chạy ra lấy khăn tay lau cái ô kính đấy bác ạ(c) (c)
Anh xuân thật, ngồi được chỗ có cái cửa sổ ko bị bẩn
Lần nào đi máy bay em cũng rình chụp ảnh nhưng chả được kiểu nào ưng ý, chụp qua cửa sổ máy bay nó cứ lờ mà lờ mờ
Không phải đâu,lão ấy mở của sổ ra đấy!Vừa tiện chụp hình,vừa để John lê Nôn !:LL
Lão mà mở cửa sổ ra thì em phải chạy ở dưới máy bay hứng cái 30D hoặc cái 5D, các cái khác rơi đếch quan trọng bằng 2 cái đó
Cái này là sì phố này
https://i209.photobucket.com/albums/bb125/xentoc/i05.jpg
https://i209.photobucket.com/albums/bb125/xentoc/i04.jpg
Cái này là vĩnh phúc nè
https://i209.photobucket.com/albums/bb125/xentoc/i03.jpg
Landing đến nơi rồi
https://i209.photobucket.com/albums/bb125/xentoc/i02.jpg
https://i209.photobucket.com/albums/bb125/xentoc/i01.jpg
hoangbquang
03-07-2007, 18:40
Đẹp ! Các bác chụp đẹp kinh.... Và may mắn đi toàn vào hôm đẹp giời !
Em đi lần..éo nào cũng bị mây mù :( Hôm đi đẹp trời thì lại không mang máy ảnh (BB)
Nói chung là hôm nào và ở đâu cũng mù, trừ Đà Nẵng thì nhiều lúc thời tiết đẹp hơn.
Cũng may là có thằng bạn thân Phờ Tờ Sờ nó giúp chứ không thì cũng éo nhìn được bác ạ :LL
Em mời bác bàng quang landing xuống Singapore chơi cho đỡ cuồng chân nhé.
Cái đầu tiên thì em không rõ có phải là đảo Phú Quốc không???
quí khách sẽ hạ cánh trong giây lát
nốt phát này là cất máy ảnh vào túi
hoangbquang
03-07-2007, 20:02
.. Éo thấy hạ cánh gì cả? Cứ bay là là mãi mỏi cánh chết !!!=))
Đây, đây. Hạ này. Kịch... and taxi...
Số bác này hên vật. Kính cửa sổ máy bay chỗ bác ngồi nó ngon vãi. :))
Nhưng nếu nét thế này có khi bác sơn TT mở cửa sổ máy bay thật đấy chứ chả chơi :))
Hố hố hố, 5D Len L nó thế
Em nhìn cứ như là 3D (c) phiêu vật hị hị. Tiếp đê các cụ ơi (beer)
Bon chen tí mây với bác len L tí nào, em lại có thói quen chụp người trước khi lên xuống cơ
https://www.phuot.vn/imagehosting/188469f9dc509ec2.jpg
https://www.phuot.vn/imagehosting/188469f9dc5486d8.jpg
https://www.phuot.vn/imagehosting/188469f9dc567ae2.jpg
https://www.phuot.vn/imagehosting/188469f9dc5d8f8c.jpg
https://www.phuot.vn/imagehosting/188469f9dc608f77.jpg
https://www.phuot.vn/imagehosting/188469f9dc62c202.jpg
Hố hố hố, 5D Len L nó thế
Công nhận máy bác chụp nét thật!
hố hố hố
:)) :)) :))
Cái ảnh núi của bác hoaha tuyệt vời quá.
hô hô hô, trông có kém gì 5D đâu nhể =)).
Hoan hô bác hoaha
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.