cuongcu92
01-10-2016, 17:36
Mình đang lên lịch trình cho toàn bộ chuyến đi 19 ngày các điểm ở Malaysia và ở đảo Koh Lipe thuộc Thái Lan.
Hiện tại mình chỉ đang đi một mình, nên muốn tìm bạn nào tham gia các cung nhỏ trong hành trình cũng được
Lịch trình của mình như sau:
24/01/2017: Bay Hà Nội - Sài Gòn - Kuala Lumpur
25/01/2017: Bay Kuala Lumpur - Langkawi
25/01/2017-01/02/2017 (8 ngày): Chơi tại Koh Lipe (3 ngày) - Langkawi (3 ngày) - Penang (2 ngày)
Tối 01/02/2017: Đi xe giường nằm từ Penang tới Kota Bharu để đi Perhentian
02/02/2017-04/02/2017: Chơi tại Perhentian
05/02/2017: Bay từ Kota Bharu về Kuala Lumpur, đi Malacca, tối ngủ Malacca.
06/02/2017: Về Từ Malacca về lại Kuala - Check in tháp đôi và các điểm cần check in ở KL, tối ngủ KL
07/02/2017-11/02/2017: (5 ngày full) Đã book vé khứ hồi Kuala Lumpur - Kota Kinabalu. Leo Mount Kinabalu 3 ngày và đi Brunei 2 ngày.
Kinh phí dự trù của mình tát cả chuyến đi khoảng: 30 triệu. (Riêng tiền leo núi Mount kinabalu đã hết 7 triệu rồi)
Mình đi theo dạng tiết kiệm ăn uống và ngủ nghỉ, ăn uống mình k có nhu cầu ăn cao, trừ những món lạ để biết và trải nghiệm. Còn chơi thì chi nhiệt tình chi tới bến, tất nhiên trên cơ sở tiết kiệm nhất.
Liên hệ: Gia Cường - SDT + Zalo: O.Chín.Tám.75O.25O2
Face: https://www.facebook.com/cuongcu
NOTE: Bạn nào đi cùng mình cam đoan có ảnh "Đẹp" mang về. "Đẹp" ở đây là theo góc độ chân thực nhé
-----------------------
-----------------------
-----------------------
Demo vài tấm hình:
Koh Lipe biển rất đẹp, đã xem các clip trên youtube màu thật chứ không xem đội làm ảnh hư cấu
https://www.wapiresortkohlipe.com/images/pages/koh-lipe-beach-1fullsize.jpg
-----------------------
Langkawi: Cầu trên cao và đại bàng là biểu tượng
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Langkawi_sky_bridge.jpg
-----------------------
Penang: Street art - Có mấy khu phố vẽ tranh nghệ thuật trông hay hay
https://jugorum.files.wordpress.com/2012/07/penang-jul-2012-b1.jpg
-----------------------
Perhentian: Chỗ này lặn biển được vào bảng xếp hạng trên thế giới. Nhưng lịch mình đi là vào mùa biển động ở đâu nên dự kiến là hên xui về thời tiết. Ở đây có nhiều rùa biển, có cả đảo đẻ trứng rùa.
https://www.divereport.com/assets/Uploads/dive-report-photos/divereport-28882e217157fab6751c4791639db9f2bc572013.jpg
-----------------------
Malacca: Cổ kính - Phù hợp với mình là người thích classic
https://static.asiawebdirect.com/m/kl/portals/malacca-ws/homepage/pagePropertiesImage/malacca.jpg
-----------------------
Kuala Lumpur: Mình không hào hứng lắm với các Thành phố hiện đại nên chỉ check in một số điểm nổi tiếng ở KL và đi dạo loanh quanh thôi. Nếu kiếm được chỗ nào phơi sáng chụp được tấm ảnh như dưới đây thì đã.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Moonrise_over_kuala_lumpur.jpg
-----------------------
Mount Kinabalu: Khi mình tìm hiều về Mount Kinabalu rồi đến khi xem hình ảnh vs clip thì đẹp quá nổi cả da gà và mình biết là mình không thể không đi được. Đây là điểm nhấn toàn bộ chuyến đi của mình. Mình chỉ mong thời tiết thuận lợi để mình có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy.
"Mặc dù đi xuống nhưng vẫn là The way to heaven"
https://www.travelagewest.com/uploadedImages/All_Gateways/ASPAC/Asia/MountKinabalu_Hero.jpg
Clip mình xem đã quá, mình cũng tính mang flycam đi luôn
https://youtu.be/tXoCIT7LT1M?t=5m01s
-----------------------
Brunei: Mình tìm hiểu cũng không thấy điểm gì đặc sắc quá, ngoại trừ một số công trình và kiến trúc.
Đi check in lấy "số má"
https://borneoadventure.com/v3/wp-content/uploads/2011/11/brunei.jpg
-----------------------
Bạn nào không đi cùng mà có các lịch trình tương tự cũng kết bạn và chia sẻ thông tin với mình nhé!
https://theunboundedspirit.com/wp-content/uploads/2013/12/Be-Free.jpg
Enjoy!
Hiện tại mình chỉ đang đi một mình, nên muốn tìm bạn nào tham gia các cung nhỏ trong hành trình cũng được
Lịch trình của mình như sau:
24/01/2017: Bay Hà Nội - Sài Gòn - Kuala Lumpur
25/01/2017: Bay Kuala Lumpur - Langkawi
25/01/2017-01/02/2017 (8 ngày): Chơi tại Koh Lipe (3 ngày) - Langkawi (3 ngày) - Penang (2 ngày)
Tối 01/02/2017: Đi xe giường nằm từ Penang tới Kota Bharu để đi Perhentian
02/02/2017-04/02/2017: Chơi tại Perhentian
05/02/2017: Bay từ Kota Bharu về Kuala Lumpur, đi Malacca, tối ngủ Malacca.
06/02/2017: Về Từ Malacca về lại Kuala - Check in tháp đôi và các điểm cần check in ở KL, tối ngủ KL
07/02/2017-11/02/2017: (5 ngày full) Đã book vé khứ hồi Kuala Lumpur - Kota Kinabalu. Leo Mount Kinabalu 3 ngày và đi Brunei 2 ngày.
Kinh phí dự trù của mình tát cả chuyến đi khoảng: 30 triệu. (Riêng tiền leo núi Mount kinabalu đã hết 7 triệu rồi)
Mình đi theo dạng tiết kiệm ăn uống và ngủ nghỉ, ăn uống mình k có nhu cầu ăn cao, trừ những món lạ để biết và trải nghiệm. Còn chơi thì chi nhiệt tình chi tới bến, tất nhiên trên cơ sở tiết kiệm nhất.
Liên hệ: Gia Cường - SDT + Zalo: O.Chín.Tám.75O.25O2
Face: https://www.facebook.com/cuongcu
NOTE: Bạn nào đi cùng mình cam đoan có ảnh "Đẹp" mang về. "Đẹp" ở đây là theo góc độ chân thực nhé
-----------------------
-----------------------
-----------------------
Demo vài tấm hình:
Koh Lipe biển rất đẹp, đã xem các clip trên youtube màu thật chứ không xem đội làm ảnh hư cấu
https://www.wapiresortkohlipe.com/images/pages/koh-lipe-beach-1fullsize.jpg
-----------------------
Langkawi: Cầu trên cao và đại bàng là biểu tượng
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Langkawi_sky_bridge.jpg
-----------------------
Penang: Street art - Có mấy khu phố vẽ tranh nghệ thuật trông hay hay
https://jugorum.files.wordpress.com/2012/07/penang-jul-2012-b1.jpg
-----------------------
Perhentian: Chỗ này lặn biển được vào bảng xếp hạng trên thế giới. Nhưng lịch mình đi là vào mùa biển động ở đâu nên dự kiến là hên xui về thời tiết. Ở đây có nhiều rùa biển, có cả đảo đẻ trứng rùa.
https://www.divereport.com/assets/Uploads/dive-report-photos/divereport-28882e217157fab6751c4791639db9f2bc572013.jpg
-----------------------
Malacca: Cổ kính - Phù hợp với mình là người thích classic
https://static.asiawebdirect.com/m/kl/portals/malacca-ws/homepage/pagePropertiesImage/malacca.jpg
-----------------------
Kuala Lumpur: Mình không hào hứng lắm với các Thành phố hiện đại nên chỉ check in một số điểm nổi tiếng ở KL và đi dạo loanh quanh thôi. Nếu kiếm được chỗ nào phơi sáng chụp được tấm ảnh như dưới đây thì đã.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Moonrise_over_kuala_lumpur.jpg
-----------------------
Mount Kinabalu: Khi mình tìm hiều về Mount Kinabalu rồi đến khi xem hình ảnh vs clip thì đẹp quá nổi cả da gà và mình biết là mình không thể không đi được. Đây là điểm nhấn toàn bộ chuyến đi của mình. Mình chỉ mong thời tiết thuận lợi để mình có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy.
"Mặc dù đi xuống nhưng vẫn là The way to heaven"
https://www.travelagewest.com/uploadedImages/All_Gateways/ASPAC/Asia/MountKinabalu_Hero.jpg
Clip mình xem đã quá, mình cũng tính mang flycam đi luôn
https://youtu.be/tXoCIT7LT1M?t=5m01s
-----------------------
Brunei: Mình tìm hiểu cũng không thấy điểm gì đặc sắc quá, ngoại trừ một số công trình và kiến trúc.
Đi check in lấy "số má"
https://borneoadventure.com/v3/wp-content/uploads/2011/11/brunei.jpg
-----------------------
Bạn nào không đi cùng mà có các lịch trình tương tự cũng kết bạn và chia sẻ thông tin với mình nhé!
https://theunboundedspirit.com/wp-content/uploads/2013/12/Be-Free.jpg
Enjoy!