PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phnom Penh - Siem Reap du ký (khởi hành từ Cần Thơ) 31/08/2016-04/09/2016



tungpt
25-09-2016, 16:46
Chào mọi người, đợt 2/9 vừa rồi mình có đi solo travel Phnom Penh - Siem Reap
Mãi mới viết xong cái review từ hôm đi về đến h, chia sẻ với mọi người:

update thông tin tại link này:
http://tm3149.blogspot.com/2016/09/phnom-penh-siem-reap-du-ky-khoi-hanh-tu.html


Sau một vài chuyến đi, nghĩ rằng cũng nên review lại cho những người khác, cũng như là đóng góp được cho cộng đồng.

1 USD = 409x riel => mua hàng 1 USD = 4k riel sẽ được lời. (mua vé tham quan nhiều chỗ tính USD->Riel rất mắc, lúc đó thì trả bằng USD sẽ lợi hơn)
1k riel = 54xx vnđ => đổi 100k vnđ > 18k riel là ổn.

Cách tốt nhất là vừa qua cái j thì review luôn cái đó, cho khỏi quên lẫn đỡ mắc bị lười. Mình đi Siêm Riệp chuyến này đặt vé xe trc hết, đặt gần ngày đi luôn, Cần Thơ - Phnom Penh (340k vnđ/1 chiều), PP - SR (12$/1 chiều, giá trên web là 13$, book qua mạng bằng thẻ visa nên được discount 1$?!). Có rất nhiều hãng xe đi PP-SR, nhưng bị dính phốt cũng nhiều, đặc biệt là night bus, trên mạng review rầm rầm luôn, đã từng đi rồi nên tin tưởng chọn Mekong Express.
Còn về xe CT-PP, chỉ có 1 xe 1 hãng 1 chuyến 1 ngày ở 38C Nguyễn Văn Linh, Cần Thơ nên no choice. 😜 xe của nhà nước, nhưng đi cũng đc, ko phóng nhanh vượt ẩu, ghế ngả, ăn sáng free, nó ship nhiều đồ, vắng khách, điều hoà lạnh, ko mùi lạ. Có chỗ gửi xe máy ở bến xe với giá 10k vnđ/ngày (hình như mình bị chém).

NGÀY THỨ NHẤT
Sáng 31/8, dậy sớm từ 4h ăn mỳ tôm, ra bến xe ở 38C Nguyễn Văn Linh (chỗ quán cafe Thuỳ Trang), trên vé ghi 5h30 nhưng gần 6h xe mới chạy do đợi xe trung chuyển từ Sóc Trăng tới. Lên xe cái thu passport luôn. Trên xe thích ngồi đâu thì ngồi, ko cần đúng số ghi trên vé. Tầm hơn 7h thì xe dừng lại ăn sáng, đc phát phiếu ăn nên ăn sáng free (ăn đc, có bún bò Huế, hủ tiếu... mỗi tội mềnh ăn rồi nên ko ăn đc nữa, ngồi viết note, giữ phiếu ăn sáng free lại cho bữa sau, vì ko có ghi ngày). Xe dừng ăn sáng 30' rồi tiếp tục lên đg.

Trải nghiệm thực sự bắt đầu. Khoảng 10h thì mình tới cửa khẩu Tịnh Biên, nhà xe xuống làm thủ tục, hành khách thậm chí ko phải xuống xe, và ở đây chẳng ai xuống (hơn hẳn cửa khẩu Hà Tiên, mỗi ng thậm chí mất thêm 50k hay 100k j đó ko nhớ cho mấy th hải quan béo ị, cửa khẩu Mộc Bài ko thấy bị mất xèng nhưng phải xuống xe đi bộ hồi lâu). Có một bà béo đổi tiền và bán sim lên xe, và chỉ có 1 bà này thôi, nghĩ đến h sắp tới PP vẫn thấy quyết định mua sim là đúng đắn, ko thì h ko biết ở đâu, 50k 1 sim card Metfone (tương đương Viettel), được 50 cents trong tài khoản, nạp thêm 2$ nữa, 1$ cho 3G và 1$ cho gọi điện thoại. Bà béo còn gạ đổi xèng, 1tr vnđ lấy 180k Riel, nhưng mình ko có đổi. Mất khoảng gần 1h thì qua 2 cửa khẩu 2 nước, xe đi liên tục đến PP ko nghỉ dọc đường (bây giờ là 13h rồi mà ko biết sắp đến đến bến xe chưa, quên ko down bản đồ Campuchia Here map cho ẻm 1020 :s). Tin buồn là Here Maps ko có Campuchia, ngày trc mua Lumia cũng chỉ bởi vì nó có Here Maps, h thì lật kèo rồi, sau vụ này quyết tâm đổi điện thoại.

Xuống xe lúc 14h00 ở đường 230, PP. Mình đặt vé giữ chỗ cho hôm về luôn bằng sđt ở Cam mới mua (hôm sau về nhiều bạn mình hết vé). May sao quen được anh bạn ng Việt cũng đi 1m, bắt chuyện làm quen, rủ rê đi cùng mình. Đói quá!

Cũng gặp may, được ông chú ng Việt ở chỗ xuống xe, chở tuk tuk đi với đổi xèng với mua sim cho anh bạn đi solo đi chơi cùng chiều Phnom Penh. Kể ông cũng dẫn ra chỗ đổi xèng tốt, 1tr vnđ = 182700 riel, hơn ở cửa khẩu 1 chút, nhưng hơn hẳn ở chỗ xuống xe khách, đòi trả có 170k riel @_@.
Ăn bát hủ tiếu thịt bò 2$ ở trước cửa bảo tàng, mắc nhưng mà ngon.
Bảo tàng 5$, trả 20k riel cũng được.

https://2.bp.blogspot.com/-hl2tHVW5FXE/V9v9V-CZfrI/AAAAAAAAEKA/UHUAA_6_68w1ph5UVHw-WpYLtTlNS64EgCK4B/s320/DSCF8435-001.JPG
<một góc bên trong Bảo tàng quốc gia Campuchia, nếu bạn ko phải là một người quá yêu thích lịch sử Campuchia thì chỉ nên dành 30' cho địa điểm này>

Cung điện 25k riel, đi 2 cái này xong, mà thấy vé vào cửa mắc quá! Đi vào cung điện chủ yếu đứng ngoài ngó, kiến trúc so với Lào, Thái Lan, Myanmar thì cũng bình thường, có chút khác biệt. Đi cho biết.
Trước cửa cung điện là quảng trường rất đẹp, có rất nhiều chim bồ câu, chụp ảnh lãng mạn với bạn gái thì tuyệt, có một chú ng Tàu chơi drone bị tịch thu ngay.
https://2.bp.blogspot.com/-IVp1AgHTXoA/V9v6_73VSqI/AAAAAAAAEJU/iWp4THMoNvg0ATMr8kzUniuLqBmQwRINwCK4B/s320/DSCF8468-001.JPG
<quảng trường trước cung điện, rất nhiều chim bồ câu>

https://3.bp.blogspot.com/-NX8u2Le19n8/V9v7woKnXuI/AAAAAAAAEJk/HEc5Tz8nIwg_Gq-tRHcZEpQhdpboEMFbACK4B/s320/DSCF8464-001.JPG
<hình ảnh quốc vương Campuchia -> nhìn sang phía đối diện là hoàng hậu>

https://2.bp.blogspot.com/-fS3QPHUtrwg/V9wAP694UYI/AAAAAAAAEKs/FFLd4TUHbhQx_pGb-MZeD7sC-fE2bL4cgCK4B/s320/DSCF8479-001.JPG
<cung điện khá đẹp, nhưng mình hơi xui khi đi hôm trời nhiều mây, 5h đóng cửa, phần lớn là không được vào trong, nên dành hơn 1h tham quan cung điện>

https://4.bp.blogspot.com/-2Y_nJ9rJvHg/V9wApwFGIEI/AAAAAAAAEK0/kPSc2yyQg2IqRE2Q47V4uxN6jrYWqgVyQCK4B/s320/DSCF8531.JPG
<buổi tối ở đây cũng là một địa điểm đẹp>

Nhờ mới hấp thụ được mấy kỹ năng bạn truyền cho trên booking.com (chỉ có trang này và bạn nên sử dụng thông tin thẻ visa debit trôi nổi đầy trên mang để đăng ký, để khi có hủy phòng trừ tiền thì trong thẻ cũng ko còn tiền mà trừ, nếu bạn dùng thẻ visa credit thì sẽ bị trừ tiền do cancel; hoặc agoda hay asiago thì bạn phải trả tiền trước), mình chọn được nhà nghỉ KRISS Guest house - House 34, street 111, Sangkat Boeng Pralit, 7 Makara, Prampir Makara, Phnom Penh với giá chỉ có 7$ 1 đêm với phòng 2 giường đơn, có nóng lạnh, quạt máy nhưng ko có điều hoà, có thể trả bằng 28k riel.

Buổi tối, được cậu bạn người Cam gốc Việt (bạn của bạn của anh bạn vừa quen lúc chiều) dẫn đi ăn mỳ, uống cafe rồi lại ăn... Có một điều phải xác định là, nếu bạn ko đi cùng 1 người bản địa, thì bạn sẽ bị chém đắt hơn. @_@

https://3.bp.blogspot.com/-1nCy8XnwTuM/V9v-QEalSNI/AAAAAAAAEKI/pKTNt4edMJMRFVbf1XzhDmDirJdkEmNWgCK4B/s320/DSCF8539.JPG
<chụp trộm em bán hủ tiếu thịt bò, món này khá ngon>

So sánh giao thông ở Cam so với ở Việt Nam: đều đi bên phải đường, xe máy và oto nhiều lẫn lộn, bên này xe rẻ hơn nhưng bên mình nhiều dân chơi hơn -> số lượng xe sang tương đương, có tuk tuk là khác bên mình, motor pkl cũng ít, mặc dù cũng nhiều hãng xe, do dân ko có nh xèng.

https://3.bp.blogspot.com/-rRF_koxcFUM/V9v-rMCBnCI/AAAAAAAAEKQ/cry_0VnDOJEHMo3HjfzTeMe6BQNmmZKdgCK4B/s320/DSCF8549.JPG
<riêng buổi tối ở Cam thì csgt ko bắt tội ko đội mũ bảo hiểm, bạn thích đội hay không thì tùy>

Mekong Express có gây thất vọng ko hề nhẹ, khi trên web nói contact about free pick up before 1 day, nhưng gọi điện thì có một chú chẳng hiểu có biết tiếng Anh ko, nói dăm 3 câu tự động cúp máy, gọi điện lại mình nhờ bạn nói tiếng Khmer cho thì nói ko biết, kiểm tra lại với nhân viên khác rồi gọi lại mà ko thấy cuộc gọi nào nữa?!
Tối qua đi ngủ ở đường 111, sáng dậy đi bộ ra đường 105 ăn phở. Mấy khu phố quanh đây toàn ng gốc Việt, mà ăn bát phở ở Phương Nam cafe mắc quá! Tận 12k Riel lận. Cốc cafe sữa đá cũng 6k riel. @_@ Chia tay ng bạn ngày thứ nhất, lên tuk tuk tiếp tục hành trình ngày thứ 2.

https://2.bp.blogspot.com/-Eq26v3NI55g/V9wBbGeHZYI/AAAAAAAAELE/BlQ7TGntiOUxaAtdLVStKA4MxogZe-5XwCK4B/s400/DSCF8552.JPG
<phở Hà Nội trong Cần Thơ là 50k, sang Phnom Penh là 70k phải rồi @_@>

tungpt
25-09-2016, 16:50
NGÀY THỨ HAI
Đã có dấu hiệu mắc lười viết note. Claim với nhà xe Mekong Express về free pick up thì chỉ nhận đc lời xin lỗi ko biết tại sao?! Ngồi trên xe mấy tiếng ko thấy dừng mới nhớ ra là trên xe có toilet, xả nước ồ ồ, ngồi xung quanh chắc dễ die. :))) So với Mekong Express ở Myanmar thì đúng là 1 trời 1 vực quá. Nghe nói đây còn là 1 trong những hãng xe tốt nhất ở Campuchia?! Ghế ngồi khá đau người.
Nói về tuk tuk ở đây, mình thường đi với giá <4k riel/km làm mấy chú driver có vẻ ko hài lòng lắm. Bến xe của Mekong Express ở xa tít, river side, cách xa Wat Phnom, đi khoảng hơn 3km mình trả 10k riel.
Khởi động ngày mới bằng mấy cái email cv phải xử lý trên bus, nhận cuộc gọi từ VN gọi sang mấy mấy chục k :((, may mà có 3G và wifi, quên mất toilet trên xe, nói chung buổi sáng ngày thứ 2 khá là mệt mỏi.
Xe dừng lại ăn trưa 30' từ 11h30, bữa ăn bình thường, hết 15k riel j đó.
Buổi chiều đến bến xe Siêm Riệp khoảng 2h, thấy xe đi chậm mà cũng nhanh gớm, hết 5h di chuyển, ko tính nghỉ. Lấy vé cho ngày về và đăng ký free pick-up, claim vụ lúc sáng ko đón thì lại phát hiện thêm mình mua vé 2A (window seat) thì bị đổi sang ngồi ở chỗ ghế 2B (aisle seat)!!
Thoả thuận với tuk tuk, 20$ trọn gói từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau, oimeoi ko biết là quá đắt, chỉ 15$ là được rồi. Về khách sạn nghỉ phòng 10$/đêm, trông cũng ổn. Có free swimming pool, free fish spa (nhưng cá hơi to), rooftop bar (nhưng chưa có cơ hội thử).
Tại Siem Reap, mình ở Blossoming Romduol Lodge (No. 83, Street Psar Kroung, Siem Reap) với giá 10$/đêm cho phòng giường đôi.

https://2.bp.blogspot.com/-FieUH2ZObqU/V9wBvpeFT1I/AAAAAAAAELU/Odq4D_MvgSA616ib2sPU4CiHk9rVjHekACK4B/s320/DSCF8554.JPG
<phòng giường đôi mà có 1 người nằm, phí quá!!>

Nghỉ ngơi đến 4h chiều, bắt đầu lên tuk tuk đi, 15' sau tới chỗ mua vé, đen thay, 5h chiều mới bắt đầu bán vé cho ngày hôm sau, nghe em bán vé nói a cố đợi đến 4h30 rồi e bán cho a. Ko muốn đợi, chạy ra ngoài rồi vào cái bảo tàng toàn cảnh Angkor xem qua một lượt, quay vào thì quá muộn, phải đứng một hàng dài đợi mua vé cho ngày hôm sau. Vé 20$ cho 1 ngày tham quan tất cả các địa danh nào thích.

https://4.bp.blogspot.com/-jCyG_C7sS2o/V9wCg4vGCGI/AAAAAAAAELk/XB_DNrj-h08cQlBLQMq06EYzhzv1niicgCK4B/s320/DSCF8561.JPG
<giá vé, mua theo ngày, có hiệu lực từ 5h chiều ngày hôm trước>

Mua vé xong, leo lên đồi Bakheng ngắm hoàng hôn, nhưng hỡi ôi, so với Bagan ở Myanmar thì đúng là 1 mười 1 tịt, ở đây được cái giới hạn số hạn người lên trên chùa thành ra lại phải xếp hàng dài, đợi người xuống thì mới đc lên. Đường chân trời có mây nên ko biết lúc mình lên đc thì mặt trời đã lặn chưa.

https://3.bp.blogspot.com/-I182faW2dlw/V-cpdhk343I/AAAAAAAAEPc/TB0lNxPISgUamDn7MbTDgqgSssSHoL-FwCK4B/s320/DSCF8575.JPG
<có dịch vụ cưỡi voi đi dạo, cưỡi lên đỉnh đồi Ba Kheng luôn>

https://3.bp.blogspot.com/-vdpzLUQogPc/V-cp3wR-cyI/AAAAAAAAEPk/dGmnOkxJYqA1UY0QX8JK_Vn8SuQ-vGB6wCK4B/s320/DSCF8577.JPG
<trên đường đi có 1 số địa điểm đang bảo tồn, chưa vào thăm quan được>

https://1.bp.blogspot.com/-mip2nnjWwBQ/V9wDF4KDuiI/AAAAAAAAEL4/r63P5ILcOlQWHC4gndK_hZUbyVMUi1TvwCK4B/s320/DSCF8580.JPG
<đây là chỗ ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi Ba Kheng, rất nhiều khách Tàu..>

https://1.bp.blogspot.com/-dsINFHOTFfM/V9wDRmcM72I/AAAAAAAAEMA/45aBozyIk8EiMvGEvgj6td0Wuoy7L5ScQCK4B/s320/DSCF8589.JPG
<xếp hàng lên trên chùa dù trời đã gần tối, mình để cân bằng trắng cao nên trông thế, 1 xuống mới có 1 lên>

https://2.bp.blogspot.com/-LlxbGZtrMig/V9wDkFl_BQI/AAAAAAAAEMI/Ih7eV7YcvM0gr_HXAkMzMGuQbxWM_SUfwCK4B/s320/DSCF8604.JPG
<đi nhiều thì cũng chỉ mong như thế này thôi>

Tại đây, quen được anh bạn người Thái cũng đi solo, đây là dream trip của a ta vì đã từng học về văn hoá Angkor, làm cho cái TV channel nào đó ko nhớ (thấy bảo đây cũng là một trong những nghề danh giá bậc nhất bên đó). Hai thằng hẹn nhau về ăn tối rồi ngày mai đi chơi cùng nhau cho vui.

Buổi tối, hẹn nhau 8h đi ăn local food, ko ngon lắm, rồi đi lượn new night market, gặp tour các cô chú ng Việt, họ chụp ảnh quá trời. 😁 Tầm hơn 9h đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho ngày mai đi bộ đỡ mất sức rồi về nhà ngủ. Lại nằm ngủ quên từ bao h, đồ đạc vất la liệt trên giường.

https://4.bp.blogspot.com/-mPhGRCjA6yU/V9wD9bjwxII/AAAAAAAAEMY/3eRt44u6BtobTQhbl9nzFTOXEUTrl2wnwCK4B/s320/DSCF8620.JPG
<new night market, bán vô vàn đồ lưu niệm>

tungpt
25-09-2016, 16:56
NGÀY THỨ BA
Là ngày quan trọng nhất trong cả chuyến đi, khám phá Siêm Riệp. Anh chàng lái tuk tuk rất đúng giờ, đợi mình trước 15', lái xe rất cẩn thận, vào chỗ xóc lập tức giảm tốc độ hay tránh sang chỗ khỏi xóc.

Xuất phát 5h đúng, đến 5h25 mình đã có mặt tại cổng đền Angkor.
Mới 5h sáng mà khách du lịch như mình đến đông quá, đường phố đã nhộn nhịp hẳn lên. Chủ yếu toàn dân balo, đến khi mình rời khỏi Angkor Wat mới thấy các đoàn tour Việt Nam, Trung Quốc ồ ạt đi vào. Nghĩ bụng, bạn nào còn trẻ mà cứ đi on tour ntn thì chẳng bao h biết sunrise với sunset bao giờ quá!


<chạng vạng, nhiều bạn còn cẩn thận mang đèn pin đi>


<số lượng người xem đi từ 5h sáng>


<cuối cùng cũng tìm được một chỗ thích hợp, cũng bình thường>


<chỉ một lúc là trời sáng rồi>

Khách sạn có free bữa sáng thì bạn nên nhắc họ trước để chuẩn bị đồ take away cho mình đi vào 5h sáng hôm sau. Mang đến Angkor ăn sáng luôn.

Angkor Wat rất rộng, và mình đã bị bò lạc một chút ở đây, có 4 cửa cùng vòng trong vòng ngoài, chắc mình đi hết 1 vòng rồi. Trên tường vòng ngoài cùng là bức điêu khắc cuộc chiến giữa đế chế Khmer và Sukhothai, Champa..., có anh bạn đi cùng ko khác gì hướng dẫn viên du lịch, rồi cuộc chiến giữa các vị thần trọng đạo Hindu, 2 bên đội quân thần thánh và ác quỷ kéo 2 phía con rắn Naga 5 đầu (cái mà bạn sẽ luôn thấy ở cổng vào khi đến thăm các chùa ở Angkor Thom) để bắt tạo ra thuốc trường sinh bất tử...; rồi cuộc chiến giữa... Nói chung, Khmer Empire rất tự hào về các cuộc chiến của họ.



<một trong các bức tường điêu khắc xung quanh tầng 1>

Đỉnh của Angkor Wat cũng phải xếp hàng để trèo lên, người xuống thì mới có ng lên. Các chùa cổ đại xây cao vì quan niệm rằng nó sẽ gần hơn tới thiên đường. Trang trí bên ngoài Angkor là kiểu văn hóa đạo Hindu, nhưng bên trong lại thời Phật, Buddhism mang phong cách Cambodia.....







<một số ảnh ở Angkor Wat>

Ngoài lề một chút, anh bạn ng Thái thích lịch sử này kể nh làm mình cũng bị thu hút, đế chế Khmer đánh nhau với ng Thái trong khoảng 200 năm, phần lớn và về sau này là ng Thái thắng, Burma (Myanmar) sang đánh đỡ cho Khmer và cướp được rất nhiều vàng ở Thái về dát chùa chiền... Thấy bảo các nước hàng xóm rất ghét Thái Lan, như Việt Nam ghét Trung Quốc vậy.

https://2.bp.blogspot.com/-E0dj-_mBFcE/V-c-b04NKdI/AAAAAAAAESI/yzvUoSrUO74GjIQZmSemurd4f7uIZE5sACK4B/s320/DSCF8755.JPG
<có trò khinh khí cầu và một số tấm ảnh khác tại đây, còn đâu các bạn tự khám phá nha!! :3>

Sang đến Angkor Thom và các chỗ tiếp theo, mix giữa Small tour và Grand tour (các bạn tự tìm hiểu, có thể thương lượng với driver, nếu có đủ sức khỏe :3). Vẻ đẹp lịch sử, các bạn tự tìm hiểu đi cho hay! :3

https://4.bp.blogspot.com/-p80Et5mUF4o/V-dAljEcs8I/AAAAAAAAESw/zyDF3B79mtoNq-wXDKAczg68VXlctP60wCK4B/s320/DSCF8775.JPG
<tượng thần Brahma 4 đầu, đặc trưng Angkor Thom>


<The Bayon>

https://3.bp.blogspot.com/-Zt7fJwbKxOw/V-dBf0Lm1UI/AAAAAAAAETE/aCrpv-UXv6MEIL4r-VMrX5Ja8f64eA1zwCK4B/s320/DSCF8858%2B%25282%2529.JPG
<Baphuon>


https://1.bp.blogspot.com/-xav69BHpNXM/V-dCigGRwjI/AAAAAAAAETg/NshVHAGX-NUkO5Y9l7ibCtbXVasQ9aQDgCK4B/s320/DSCF8905.JPG
<Terrace of the Elephants>

https://3.bp.blogspot.com/-tAMYcXV3JYc/V-dC8kvrLtI/AAAAAAAAETw/cZkSjmAYIZ4lqx_WVY_EHDdbnHdFAvLwACK4B/s320/DSCF8910.JPG
<Terrance of the Leper King>

https://2.bp.blogspot.com/-HT3rvInD5Xg/V-dEYrQiQJI/AAAAAAAAEUY/zTxAQ78Ys3o5DNinT2E16soQxYcJSTnCwCK4B/s320/DSCF8971.JPG
<(Grand tour) Neak Pean - chùa nằm giữa đầm nước>

https://4.bp.blogspot.com/-znoN2M1vCx8/V-dFXSOZ2LI/AAAAAAAAEU0/DfJ0ocWRgfgyOC05Na9WzfWVFwQO1ivagCK4B/s320/DSCF9003.JPG
<Preah Khan Temple và kia là cái Linga - Yoni :))>

Unbelievable!! Là từ để chỉ cảm xúc của mình sau khi trở về từ Angkor. Ngày thứ 3, vừa mới sáng tấm tắc khen chất lượng phục vụ của a tuk tuk driver xong, đến trưa hào phóng mời anh ăn bữa trưa, trả mất 17$, rồi thoả thuận bảo a đi theo kiểu addtional tour (mix giữa Small Tour và Grand Tour, bạn nào đi thì bảo ks nó cho cái bản đồ sẽ hiểu có 2 kiểu tour cho 1 ngày và 2 ngày). Về tới cửa ks, anh nhẹ nhàng xin thêm của mình 10$ nữa, bảo đi extra tour nên vậy, nếu đi riêng Grand tour là 30$ cơ, lấy thêm có 10$ là rẻ rồi. Ôi vái, để cậu bạn ng Thái thu xếp mà thành ra ntn, đành ngậm ngùi đổi ra 30$ rồi đưa cho ông ta. Sau khi trở về khách sạn, chẳng có nhẽ nào ko treo biển please make up my room thì ko được dọn phòng, về vẫn thấy phòng còn nguyên vẹn như lúc sáng vừa bước ra?!! Ám ảnh quá, chạy xuống lễ tân hỏi xem có charge tiền dọn phòng ko? Đc trả lời rằng "If u don't put the sign in front of the door, there will be no cleaning room, because some people want, some don't want". Hại não quá, thôi lần sau rút kinh nghiệm. May mà đòi đc 2 chai nc free mới 2 cái khăn tắm. :s Ví xèng bị a tuk tuk driver làm trọng thương quá, ko biết có đúng giá ko nữa?! H đi đâu cũng phải mở mồm ra hỏi trc "Is it free of charge?".

Dù sao đi nữa thì hôm nay cũng đi được Angkor Wat (mới biết là lúc đầu xây theo kiến trúc Hindu rồi đổi sang Budhism); Angkor Thom (đi đc gần như hết gồm: The Bayon, Phimeanakas Gate, Baphuon, ngó Phimeanakas chứ hôm đi ko cho vào, Terrace of the Elephants, Terrance of the Leper King). Buổi chiều đi kiểu mixed tour thì đi đc Ta Prohm (có rất nhiều cây cổ thụ, The temple of trees); Ta Som Temple?!; Neak Pean (đường vào chùa có cái cầu gỗ rất đẹp, xung quanh là đầm lầy, ngập những cây gỗ thân trắng); và cuối cùng là Preah Khan Temple (chùa này thì đổ nát lắm, mình ko thấy ấn tượng j nhiều ngoài việc nó very ancient và less of conservation).

Thôi, mệt rồi, chạy ra bể bơi xem có ẻm bronze hair nào ko nc cho đỡ buồn! Huhu, hết xèng rồi. :(((((

Buổi tối, hẹn anh bạn người Thái đi ăn uống chia tay, đi lượn lờ rồi ăn bữa thứ nhất hết 9$, lòng vòng quanh Old night market rồi quay ra massage cá, loại cá phải nhỏ bằng 1/6 lần con cá hôm qua ngồi ở ks. Hôm qua chắc bị mấy con mồm rộng nó rỉa hết dead skin rồi hay sao nên hôm nay ko thu hút đc nhiều cá lắm. 2$/người/20 mins, phải chọn mãi mới đc chỗ có cá nhỏ để vào. Anh bạn Thái đi cùng được nhiều cá nó bâu vào rỉa, xong rồi thấy sướng lắm, "my foot become smaller", nghe hả hê lắm. Lượn lờ một lúc cho tiêu thức ăn, quay lại Pub street, chọn luôn bàn đối diện Temple club, nhạc xập xình thôi rồi, ngồi thưởng thức bữa thứ 2, BBQ 18$ cho 2 người, nghe nói ngon chứ ko thấy ngon lắm. Bar, pub, club ở đây thì các loại, nghe bảo như cái phố j bên Bangkok, thấy mấy th Tây hay ngồi ở cái pub di động làm vài ly rượu, một số thì vào X club... Làm vài cốc Draft beer cho nó higher, 0.5$/cốc, bia Angkor uống đc. Ngồi đúng chỗ trung tâm, cảm nhận kk ban đêm ở đây thật sôi động, hơn hẳn mấy chỗ từng đi. Mỗi cái lại tiêu hết 20$ nữa, thôi, thế là khỏi mua quà cho ai. Gần 12h đêm thì về, chia tay cậu bạn người Thái, hẹn ngày gặp lại.

https://3.bp.blogspot.com/-WjS1Z0C__JY/V-dHrAC5dWI/AAAAAAAAEWw/U_RlxVLSS8IZpX7kXWZWXhq_51INzomhgCK4B/s320/DSCF9039.JPG
<Pub street ở SR và bữa ăn đêm ngay trước Temple club>


Mấy hôm ko được nói tiếng Việt, nhớ quá, vừa chia tay anh bạn kia xong thì lại gặp mấy bạn ở SG đi với nhau. Ở VN đang nghỉ lễ đc 3 ngày, đi SR như thế hơi bị eo hẹp thời gian, tâm sự đến gần 2h sáng, về nằm lăn quay ra ngủ từ lúc nào ko biết (thói quen xấu khó bỏ).
Sau được mấy bạn phản hồi lại, thuê tuk tuk 15$ cả ngày, book xe từ SR về PP ở ks luôn, khỏi đặt trước, hết 10$.

tungpt
25-09-2016, 16:58
NGÀY THỨ TƯ
Sáng ra, may sao tự dưng thức giấc lúc 6h sáng, vật vờ thiếu ngủ, ko biết mấy bạn nữ đêm qua nay liệu có dậy đi chơi sớm đc ko. :)) Mekong Express hẹn 6h30, đến 6h45 thì qua đón, trên xe vật vờ thiếu ngủ @_@, xe chạy lòng vòng đến 7h20 mới tới chỗ bến xe. Có 2 cái agencies của ME ở SR, nhưng hình như chỉ có 1 cái là đi PP.
Xe chạy đến 10h đã nghỉ dừng ăn trưa rồi, nhìn chỗ xèng còn lại mà ko vào nhà hàng ăn, ra ăn ngoài, share với 2 a ng Việt khác nên hết 12k riel, đỡ tốn.
Đầu h chiều, nhận được tin của anh bạn ng Thái, thuê tuk tuk trọn gói 2 ngày (bao gồm cả chở đi chở về từ sân bay, buổi tối gọi chở đi chơi, đang ngủ cũng gọi dậy) hết 30$. Oizoioi, my tuk tuk driver is not a good man.

https://4.bp.blogspot.com/-hls-YAzjaHw/V-dIAUfF2gI/AAAAAAAAEXM/jir9sHFfNzsYYI4RhKNhZ-UH70n09VSQQCK4B/s320/DSCF9053.JPG
<ảnh tuk tuk driver, mọi người nên tránh tên này ra...>

13h15, đã tới bus station của ME ở PP. Ăn xong cái là lên xe ngủ gà ngủ gật, mệt quá, ngồi nghỉ với update review đến gần 2h thì ra bắt tuk tuk tới Chợ trung tâm mua mấy cái T-shirt.


<khoe mấy cái T-shirt, mình rất thích mấy cái món này>

Solo travel nến ko ngại nắng thì đi xe ôm là lựa chọn rẻ hơn hẳn so với tuk tuk, vì ko còn nh xèng nên phải ép giá triệt để. Đi tới tham quan bảo tàng nhà tù Toul Sleng (S21) Prison Museum, mua vé vào hết 3$, mua thêm 3$ nữa cho audio guide (có tiếng Việt), bạn ko nên trả riel như mình vì sẽ bị tính 4200k riel = 1$ @_@. Lúc đầu mình mua ko có audio nên chả hiểu j, phải quay lại mua gấp. Thật xấu hổ khi gặp 1 vài ng Việt trốn vé theo 1 đoàn khác vào bị bảo vệ phát hiện ra phải quay lại mua vé. Thật đáng xấu hổ, về cái chuyện như vậy thì mới để ý là trong suốt chuyến đi, ko ai nhận diện mình là ng Việt Nam, chỉ hỏi có phải Philipines, Tàu, Thái...?! 😩 Nên tham quan nhà tù ít nhất 2 tiếng để hiểu được ý nghĩa của nó, tội ác dã man. Đất nước bị tổn thương, là từ dành cho đất nước Campuchia. Nếu có dịp, mình sẽ đi thăm nhà tù Côn Đảo ở VN để có sự so sánh.

https://2.bp.blogspot.com/-9i4pTlpaB8I/V-dJAtCmDRI/AAAAAAAAEXg/LNwCs3RqYyo84s95Z35UMK7wI_pRfU8WACK4B/s320/DSCF9049.JPG
<leaflet tham quan nhà tù bảo tàng>

Sau đó, qua nhà ng quen của 1 ng bạn để ngủ nhờ, nếu ko ngủ nhờ đc đêm đó thì chỉ còn nước ngủ ngoài đường vì hết xèng quá! :-ss Đi ăn bữa tối 5$ cũng được, thế mà bình thường toàn ăn tối 7 8 10$, h mới thấy ở Campuchia ko có rau luộc. Mức phí ăn uống, đi lại và sinh hoạt cao hơn VN. Miễn nhiều loại thuế, nhân công giá rẻ, nhiều ng sang đây mở doanh nghiệp cũng vì đó.
Cảm thấy chưa đủ khi chưa đi được mấy chỗ này ở PP:


NGÀY THỨ NĂM
Thật là sáng suốt khi đặt vé trước, ngày thứ 5 bắt đầu, ngày trở về, mấy a bạn mình hỏi trc 1 ngày là hết vé rồi. Vé về 16$ là 360k @_@, tính theo USD của Cam nên đắt chứ. Hơn 6h xe chạy, ko có free ăn sáng, mà sẽ free ăn trưa. Cái xe về ít chỗ hơn, xe 29 chỗ nên mấy ghế đầu 3 4 5 6 ko thoải mái để chân lắm, may mắn xin lên được hàng đầu ngồi, ghế cho nv nhà xe, ko đánh số, chỉ có được khi đi solo! 😁
Sau một lúc ngồi ghế hàng đầu thì bắt đầu cảm thấy ko thoải mái lắm, nắng, nhìn chiếc xe lao đi lúc nào cũng gần như sắp va chạm với xe khác đến nơi, cảm giác hơi kinh kinh. :/ Đi được một lúc thì 9h đến cửa khẩu, 10h xong thủ tục, trở về VN thì phải xuống qua khu vực kiểm soát hành lý và thân nhiệt. Ko phải đóng thêm khoản phí nào.
Đến tầm hơn 11h30 thì ăn trưa, ăn ở chỗ hôm trước ăn sáng luôn (cách Cần Thơ city khoảng 50km).

https://4.bp.blogspot.com/-5NGeh3YEzgg/V-eQ6doNb8I/AAAAAAAAEYQ/uoEaNTxHnDccvWKDBsmsEf6t6YkvAVilACK4B/s320/WP_20160904_12_11_28_Pro.jpg
<ảnh chụp bữa trưa free>

Tầm 2h chiều về lại bên xe ở 38C Nguyễn Văn Linh, kết thúc chuỗi 5 ngày solo travel to Cambodia nhiều trải nghiệm mới, cảnh đẹp và ý nghĩa. :)

Bonus 1 số thông tin vé, bạn nào quan tâm thì zoom kỹ, mình có chú thích luôn trên vé:
https://3.bp.blogspot.com/-3FMaPgT-s5Q/V-dK_3IC7ZI/AAAAAAAAEXw/-rhJoB-nCEomYPasZnPoxEZfP4_Cc8VuQCK4B/s320/DSCF9051.JPG

https://1.bp.blogspot.com/-FFg3MOseKSM/V-dK_6W0v5I/AAAAAAAAEX4/MOHpYYft-v89B9T7Tcqj29x6LcT_mydnQCK4B/s320/DSCF9052.JPG

https://1.bp.blogspot.com/-DT0RFcn8wgw/V-eUCU7CxYI/AAAAAAAAEYg/RxNS_Eo86I0VZTGNyN8eaPMcnOrnciLRwCK4B/s320/ScreenShot_20160925160712.jpeg


Chuyến đi này solo travel, tính ra tiêu hết khoảng 5,5 triệu vnđ. Tốn kém do đi lại với ăn chơi! :)))
Update thêm ảnh tại đây:
https://goo.gl/photos/UZKBUukVp2Yp9ZxZ8

thienbao11
26-09-2016, 08:29
Chào bạn ! Chúc mừng bạn có một chuyến đi thật vui ( dù có lúc không hài lòng vài chuyện ) ,nhưng thế cũng có kinh nghiệm cho bản thân và các bạn khác tham khảo ! Thật ra bạn nên chi tiêu ,đi lại,mua sắm bằng Riel hay hơn ,ăn uống có bảng giá bao nhiệu riel trả bao nhiêu !Nếu bạn dùng $ trả khi thối lại nhiều tiền lẻ bạn không xài được gì ! Nên lấy $ đổi tại chợ mới PP thì có giá hơn nếu dùng Đồng đổi Riel !Mấy ông Tuk Tuk không tốt lắm đâu ? Chỉ trả giá khoảng 15- 20$ cho một ngày tham quan ,nếu phục vụ tốt ,đúng như thỏa thuận thì Tip cho 5$ là bảnh rồi ,chỉ trả tiền khi nào xong tour ! Đừng để tình cảm lấn át Lý Trí !( Du khách là mỏ vàng ) Thân !

tungpt
05-10-2016, 01:02
Chào bạn ! Chúc mừng bạn có một chuyến đi thật vui ( dù có lúc không hài lòng vài chuyện ) ,nhưng thế cũng có kinh nghiệm cho bản thân và các bạn khác tham khảo ! Thật ra bạn nên chi tiêu ,đi lại,mua sắm bằng Riel hay hơn ,ăn uống có bảng giá bao nhiệu riel trả bao nhiêu !Nếu bạn dùng $ trả khi thối lại nhiều tiền lẻ bạn không xài được gì ! Nên lấy $ đổi tại chợ mới PP thì có giá hơn nếu dùng Đồng đổi Riel !Mấy ông Tuk Tuk không tốt lắm đâu ? Chỉ trả giá khoảng 15- 20$ cho một ngày tham quan ,nếu phục vụ tốt ,đúng như thỏa thuận thì Tip cho 5$ là bảnh rồi ,chỉ trả tiền khi nào xong tour ! Đừng để tình cảm lấn át Lý Trí !( Du khách là mỏ vàng ) Thân !

Cháu cám ơn chú. Câu cuối chú nói quá chuẩn, tính cháu hơi cả nể chưa sửa được.

Cháu cũng đi được vài nơi nhưng lần đầu viết review cho các bạn đi sau, lúc đi nghĩ gì viết đấy luôn. Khi đi cháu cũng chủ định tiêu tiền Riel nhưng lỡ đổi sang USD ở nhà nhiều rồi với một số chỗ trả được bằng $ sẽ lợi hơn.