View Full Version : SonTT thử súng - tập bắn!
Các bác không có ảnh để show vào đây mà show hàng nhé.
Súng của em 2 nòng rồi.
30D + 5D
16-35/1:2.8/L/USM, 24-70/1:2.8/L/USM, 70-200/1:2.8/L/IS/USM, Macro 100/1:2.8/USM
Các phụ kiên vớ vẩn như Grid, Monopod, Tripod, Flash 580EX2, Túi... cò mềm... vả mớ.
Mỗi tội không biết chụp nên chỉ vào đây show hàng là chính.... Ảnh đẹp đã có các Phượt lão lo rồi, mình bon chen là giề:LL
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/30D-5D-01.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/30D-5D-02.jpg
Nào, hàng đợt này không ngon bằng đợt trước nhưng được cái xôi to.
Chén đi các bác. Nhà em trồng được đấy.
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC009.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC011.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC010.jpg
Lamchieu vào đây đâm chém đi nào ;-))
Lại tản mạn chút về súng, về ảnh... lamchieu nhỉ
Chắc là mỗi một người trong đời ít ra cũng có một lần chụp ảnh, được chụp ảnh, bị chụp ảnh... những tấm ảnh đó đẹp xấu khác nhau, tính thời sự, độ chuyển tải thông tin và cách nhìn nhận của các nhân vật cũng như của công chúng là ít nhất có sự khác biệt nhất định, chẳng ít thì nhiều...
Lamchieu nổi lên trong giang hồ với bộ súng khủng, với tay máy cứng, có một góc nhìn thanh toát... anh đi ngang dọc cũng nhiều, giao du chắc hẳn, lắm...
Không chỉ thế, lamchieu còn có một tâm hồn thánh thiện và một cuộc sống nội tâm phong phú. Và hơn thế nữa, anh còn cần cù, lao động nghệ thuật một cách tích cực và say mê... chắc hẳn anh chụp được nhiều ảnh lắm.
Được xem ảnh lamchieu là một ân sủng của thượng đế, một người nào đó, một khi nào đó hội đủ 3 yếu tố - thiên thời - địa lợi - nhân hoà... thì sẽ có cái may mắn là được ngắm ảnh của lamchieu, vì hình như anh chỉ chụp cho anh, cho riêng anh, theo cách cảm nhận của anh - cách cảm nhận thật khác biệt, mà thậm chí các cụ thân sinh ra anh cũng không dám treo ảnh anh ở nhà - theo lời anh kể với các bạn bè của anh.
Ảnh của lamchieu, đẹp và khó cảm nhận nếu bạn không có một tâm hồn tinh tế và nhạy cảm, thoạt nhìn có vẻ bình thản, lặng lẽ, nhưng đằng sau đó ẩn chứa những giá trị đích thực của cuộc sống mà phải qua nhiều nếm trải, chiêm nghiệm của cuộc đời bạn mới có thể "nhìn" thấu được. Tôi có may mắn 2 lần được ngắm ảnh của lamchieu - 1 cây hoa và 2 cây nến.
Dù lamchieu có giải thích nhiều về sự gian khổ khi chụp bức 2 cây nến, nhưng thực ra tôi không thích bức này bằng bức 1 cây hoa, tôi cũng chả rõ tác giả muốn gửi gắm điều gì, nhưng xem xong tự nhủ "mình sẽ không bao giờ để phải cô đơn dù có là hoàng đế toả hào quang rực rỡ đi chăng nữa"....
Ngược lại với lamchieu là SonTT, một tay máy yếu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bòng. Lấy tiêu chí, cần cù bù khả năng và công nghệ tiên tiến hỗ trợ sáng tạo... SonTT cũng tranh thủ sắm được một số súng ống đủ hoả lực mạnh để tập bắn... và hắn cũng rất chăm chỉ tập bắn... di dỉ gì di, cái gì lọt vào tầm ngắm của hắn là hắn bắn... từ người ngợm, trâu bò, gà chó... đến cây cỏ, sông nước, ô tô, đường phố, ngày đêm... bắn tuốt... trúng đâu thì trúng...
Và cũng vì thế, SonTT đem đến cho đông đảo công chúng yêu nghệ thật hiếp ảnh một số lượng tác phẩm có thể nói là khổng lồ... mặc dầu chưa hoàn thiện... và cũng có thể chả bao giờ hoàn thiện...
Nhưng xem, cảm nhận và đánh giá tác phẩm của SonTT dễ hơn nhiều... xấu đẹp rõ ràng, tuy phần lớn là xấu nhưng thỉnh thoảng cũng có dăm cái đẹp... nhờ xuân...
Xem ảnh của SonTT công chúng lập tức hiểu được ý đồ của tác giả, với những tác phẩm bình dị như "mâm xôi", người xem cảm thấy như yêu đời hơn... mạnh mẽ hơn... và ngay lập tức muốn... ăn xôi...
Vậy đấy, kết luận xin dành cho bạn đọc, ắt hẳn mỗi người sẽ tự chọn cho mình một kết luận riêng và con đường riêng để đi song hành với hiếp ảnh nghệ thật một cách lâu dài... như lamchieu, hay như SonTT... là tuỳ bạn.
Nhưng chả có con đường nào dễ dàng cả đâu
Há há há
lamchieu đâu rồi, vào show hàng nốt đi nào.
hehe
em cũng đú show hàng nhé , 0 dám theo lão ti ti và lắm chiêu
Canon 30 D + grip
17-40 f/4 L, 24 105 f/4 IS L , 70-200 f/2.8 L + extension 2X
Hoya Pro 1 UV filter mấy cái , Marrumi CPL
đèn 550EX + ST-E2 + mấy cái metz
Slik 300 pro able + ball head AE2100
Monopod ( brand chi đó , nhờ gấu đi mua bị chém 80 $ )
Lowepro 3 cái : Toploader 85AW, reporter 300 AW, Backpack Micro 200
Súng thường xuyên xài nhất : Canon Pro 1 :D
Súng chụp ra ảnh xấu nhất : Mamiya RB67
Đồ lề làm PS : Mac mini 2 GHz, 2GB RAM , ~ 500 GB HDD + LCD 19 : wide
Đả cẩu bổng : monopod kèm dùi cui điện ( nhỡ cu nào nhảy ra đòi trấn L hehe )
iem chỉ có cái này thôi bác ợ
https://i61.photobucket.com/albums/h80/dung_khom/IMG_4580.jpg
Lão Ngoan đồng lại chui vào Hội an nữa rổi Chẳng ai sướng như lão thât. Lần này thì một mình lão đi bắn thôi. Hic hic, em chưa đủ đạn dược để sắm súng ống như lão nhưng em rất mê chụp hình, đặc biệt là hình các gái. Về mặt kỹ thuật hay nghệ thuật mà nói, em xin lỗi bác lamchieu và các bác khác là em rất muốn hiểu về nghệ thuật và kỹ thuật nhiếp ảnh nhưng chẳng hiểu sao em không học được. Có lẽ tại ngu! Cho nên em chuyển sang đi theo lão Ngoan đồng học môn hiếp ảnh. Cũng lăn lê bò toài, cũng ngắm nghía canh từng khuôn hình, cũng nín thở bấm máy. He he và cũng sướng như các bác.
Lão Ngoan đồng post tiếp ảnh ọt hôm qua chụp được lên đê!
Nào thì lại show tiếp hàng nào.
riarebrand
13-06-2007, 16:44
hị hị, nghe bác SonTT và bác Lamchieu đối kháng đồ thế này, em không dám bỏ D80 của em ra quá, ( nhỡ khi nào offline lại bị "đốt grip" như bác Kar đốt lốp của bác Minh còi bên otofun)...nghĩ đi nghĩ lại, kiểu j em cũng trình bày ra nhé? không khi nào các bác hắt hủi em thì tội em lắm:
Nikon D80, Grip, Tripod (tàu), SD 8Gb
Lens: Nikkor 28-75mm, f/3.5-4
Tamron 28-80mm, f/3.5-5.6
Tamron 70-300mm, f/3.5-5.6
Filter: mới bị mất cái Polar nên hiện tại chẳng có cái kính nào cả
Pack: LowerPro (nhưng không đựng được laptop nên toàn nhét vào balo đựng cả thảy)
Dụng cụ làm PS: Dell Inspiron 6400, Core 2 Duo
Thiết bị lưu tạm: Ipod Video 30Gb
riarebrand
13-06-2007, 17:03
hị hị, cái tamron của em rẻ, nhưng cũng ngon bổ lắm, em show một pose em chụp nhân tiện cái vụ giông tố hôm qua nhé
cái nỳ chống rung tay tốt nhắm lại còn nhẹ nhàng phù hợp với mấy cái que của bác bật lửa
rót rượu mời bác 1 chén vì sự chọn lựa đúng đắn
Đầu tiên là tập bắn sân khấu.
Hàng hót đây!:LL
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC017.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC018.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC019.jpg
Lãnh tụ - MC nghiệp dư
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC020.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC026.jpg
Ưng Hoàng Phắc của công ty em ;-)))
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC029.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC030.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC027.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC021.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC028.jpg
Em này là Hoa hậu của công ty.
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC022.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC023.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC024.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/FDC025.jpg
Thấy anh em trầm quá, chắc là thấy sản phẩm của mình nên choáng. Tiếp tục cho hôn mê sâu luôn này.
Loạt hàng: Bình minh - Hoàng hôn ở Hội An nhé.
@Quangdzung: sao bác biết hay vậy.
Tiếp bình minh là hoàng hôn nào
bác sontt chụp người hay hơn chụp phong cảnh. :)
bác sontt chụp người hay hơn chụp phong cảnh. :)
Căn bản là phong cảnh thì anhminh thấy quá nhiều rồi, cái nghệ thuật vị nghệ thuật thì các bác cao thủ ở đây có kho tư liệu khổng lồ luôn...
Cái vụ nghệ thuật vị nhân sinh của anh thì chú mới thấy thích... hàng toàn chưa lộ ra ở đâu cả...:)) nên chú khoái...:LL
Hết đi dạo lại đến - Thả diều
Em ké phát vào đây xem màu của em có lên ko, nhìn hình bác Sontt bực qué
Bản Hồ này
https://i3.photobucket.com/albums/y53/autopro/Picture378.jpg
Up chơi các bác đừng có đâm em đấy nhá
Kar còn bực dài dài, điên thế cơ chứ, phóng viên cứng của báo điện tử chuyên nghiệp... thía mà...
Đập cho phát nữa này:D
Nào, đâu hết rổi Sợ quá té hết rồi à=))
Bòm, bòm bòm, ợ, hự, ối=))
Phản công
https://www.phuot.vn/imagehosting/1204677d1c36da5a.jpg
Bầu trời rực lửa hả??? =)) =)) =))
Cuống rồi, chết rồi. Ợ ợ hự hư
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/Nam%20Phi/IMG_3320a.jpg
Bắn người đi, đừng bắn trời nữa, bắn trời thì cô không thương đâu :D:D:D
Đồ con vẹt, đồ con vẹt:LL
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/Nam%20Phi/IMG_3633.jpg
Xấu hổ cái con... tắc kè nhá. Tha cho đấy tha cho đấy ...:))
Xấu hả, xấu hả, xấu này:D
việc gì phải đi bằng ô tô, em đi hẳn quả này cho máu,
https://www.phuot.vn/imagehosting/1204677de6054b50.jpg
xấu thế thì cho vào lò nước mắn này nấu lại đi nhé,
https://www.phuot.vn/imagehosting/1204677e08249dd4.jpg
Hé hé, chưa bao giờ nhìn thấy gái, hé hé=))
Thôi đến đây chính thức là nghỉ ăn cơm rồi, hee =))
Thôi, giải tán quả chợ búa ăn uống này nhé
Xem hàng mới, nóng hôi hổi này.
1. Nơi sông gặp biển, trời gặp đất, phượt gặp nhau
2. Sư Tử Mây
He he, chào các bác, em có cả mớ chụp từ máy bay.
Có cái này cũng hay hay... các bác đâm hộ
Thiên đường hạ giới:LL
Đâm nhé. lão Tê tê mặc áo giáp chưa.
Cái ảnh này cuả lão trông thì lạ nhưng 0 đẹp vì sai về bố cục , em 0 phải là ng cổ hủ về bố cục nhưng mấy đc cong cuả laõ nó nằm ở tít dươí zià , xem 1 lúc là hút tầm mắt ra ngoài ảnh :P
Hé hé, cái này được các bạn khen là "phá cách của bố cục 1/3" đấy bác, với lại ảnh của em không đóng khung nên... bác cứ thoải mái nhìn đê, lệch tý không sao đâu ạ.
Thêm cho các bác cái nữa các bác đâm
Nhà hát Sầu Riêng Singapore đêm và ngày
lamchieu
02-07-2007, 00:08
Hình Singapore đẹp, bác SonTT ạ. Nhưng, lại nhưng :D
- Hình trên thì bầu trời nhiều quá mà không có chi tiết, bác nên chụp khoảng vừa sụp tối thì còn có mây tím ngắt!
- Hình dưới thì hai cái thúng quái nào thế kia, to quá nên choáng hết cả ảnh mà chẳng ra làm sao cả.
Cứ xem như ảnh trên có điểm nhấn là cái Sầu Riêng, nhưng bên dưới thì chẳng ra sao cả!!!
Đấy, các bác cứ đâm chém thế thì em mới chóng tiến bộ được.
@lamchieu: đúng rồi đấy, cái dưới anh cố tình không có điểm nhấn, điểm nhấn ở cái đó là ánh nắng, thực ra tên ảnh anh đặt là "Vạt nắng"...
Hì hì, nhưng ít ra cũng có ảnh đúng không?
@wyn: nói phét vậy thôi, chứ mình mới tập chụp mà, có gì cậu đâm thêm cho vài nhát nhé
lamchieu
02-07-2007, 08:33
Vậy thì không ổn rồi anh Sontt ơi, không phải là điểm nhấn mà chiếm choáng hết tấm hình, đập thẳng vào mặt người xem, đã choáng hết khung hình mà còn không biết nó là cái gì! Vả lại, có thấy vạt nắng nào đâu! :D
Em lại phọt cái cho các bác đâm.
@sontt : nếu mà bác chụp vạt nắng thfi chịu khó chui xuống dưới cái cầu vượt đằng sau con Merrlion ý , ngay gần nhà hát sầu riêng , nắng từ trên rọi xuống theo khe , nc từ dưới hắt nc lên mái vòm trụ cầu lung linh , đẹp lắm
@sontt : nếu mà bác chụp vạt nắng thfi chịu khó chui xuống dưới cái cầu vượt đằng sau con Merrlion ý , ngay gần nhà hát sầu riêng , nắng từ trên rọi xuống theo khe , nc từ dưới hắt nc lên mái vòm trụ cầu lung linh , đẹp lắm
Khổ bác ơi, em đâu có cả ngày vác súng đi nghênh ngang thế được. Lần sau em sẽ cố bố trí xem thế nào, chỗ này hả???
lamchieu
02-07-2007, 21:28
Góp với bác Sơn tấm này nhé
Hình Singapore đẹp, bác SonTT ạ. Nhưng, lại nhưng :D
- Hình trên thì bầu trời nhiều quá mà không có chi tiết, bác nên chụp khoảng vừa sụp tối thì còn có mây tím ngắt!
- Hình dưới thì hai cái thúng quái nào thế kia, to quá nên choáng hết cả ảnh mà chẳng ra làm sao cả.
Cứ xem như ảnh trên có điểm nhấn là cái Sầu Riêng, nhưng bên dưới thì chẳng ra sao cả!!!
Iem chọt bác lamchieu phát:
- Bác bẩu cái hình cụ tê tê lắm trời, vậy bác thử ngồi lên cửa sổ máy bay đê ... "ê thèng phi công kia, lùi lùi máy bay lại 1 chút cho tao lấy góc", iem đảm bảo mấy cụ phi công bỏ lái, mở cửa thoát hiểm rùi cho bác xuống thoải mái & tự do lấy góc nhể :LL ... cái này bác tê tê đã nói là hay hay, iem cũng thấy hay hay là vì ngẫu nhiên trong khoảnh khắc đấy, thiên nhiên, trời, mây, non nước lại phối mầu trông khá cool, âu cũng là "trời chiều lòng người" chứ không phải fillter bằng mấy chương trình xử lý ảnh (beer)
- Hai quả sầu riêng phía sau thì các bác cứ cho là amatoi đi, đứng ở vị trí đó, nó có vậy thôi, iem chỉ tiếc là chất lượng thì hơi ... hè hè ... đâm gè lắm thế, nát hết cả ảnh!
lamchieu
09-07-2007, 09:58
cái này có để đâm không ạ?
Hì hì, ảnh đó lúc trước chụp là để show hàng chuyện panorama ghép 6-10 tấm, ghép ngay chỗ đông người nhốn nháo! :))
Nhưng bác đâm thì cứ đâm ạ, chơi hình thì luôn chấp nhận chuyện bị đâm, cái gì thiên hạ đâm làm cho mình gục thì mới tốt :) (Giống như tui thường kể rằng hay bị nói "hình này khôgn đáng xem", có gì đau hơn không =)) )
@Bác Babel: bác Sontt có thể nhảy ra khỏi cửa sổ (khách sạn) để chụp mà =))
Nếu bác Sontt chụp lúc trời vừa sụp tối thì sẽ có mây tím ngắt!
Sáng đầu tuần vui vẻ thía, hôm trước lọ mọ đi theo bọn bên photo.vn để học nghề... có mấy cái, các bác lại đâm giúp em đê...
1. Chịu đựng
2. Phẫn uất
3. Trốn
4. Ve vãn
Iem thấy cụ tê tê đã bắt đầu có những góc nhìn khác ngộ nghĩnh rồi nhể, trông trẻ ra được vài chục tuổi ... hê hê hê
Dưng mà cái ảnh ve vãn, bác vẫn bị phạm luật bố cục, rê ống cắt từ cái tường có mấy cây bạch đàn trở vào có phải hay hơn không ... hị hị ... đã bị đâm toe toét rồi mà.
Ảnh 1-2 về ý tưởng thì đẹp, dưng mà vịn các gì khác ngoài cái cột tre hay hơn, vì cái cột nó làm cứng ảnh mà không nổi bật được ý nghĩa phân cách. Dù sao cũng tự nhiên :)
Cái số 3 bác lấy nét vào chỗ em bé & mờ biên iem chắc sẽ cool hơn.
Cái ve vãn... vì em tiếc 2 con vịt... mà chúng nó cũng đang ve vãn nhau mừ.. tham nên nó thế bác ơi...
em là súng bắn nhanh chứ có phải set up đâu mà bắt nó vịn vào cái khác được ợ....
cái đấy... nhiều bạn đã chửi là phải lấy nét vào mắt... em cũng chửi lại... có mà lấy nét vào mắt... (đi ngang qua, bắn bùm phát là nó chui vào trong khóc tu tu rồi bác...)
Ảnh của bác Sơn càng ngày càng cô đọng, súc tích, hàm chứa nhiều điều.
Đấy, cái hơn của những người luôn lắng nghe người khác là thế đấy, bác nhỉ?
Há há há, thói quen bán hàng thôi cô ơi...
@pvc: chú ý ghi rõ bản quyền đi nhé :)
@sontt: càng ngày ảnh của bác càng xấu, trông càng ngày càng giống ảnh photo.vn, cái riêng của bác mất dần đi rồi. Bác đi theo 1 số lần nữa em đảm bảo ảnh của bác trông như hàng công nghiệp :LL
Tao vẫn có cái riêng chứ. Ặc ặc ặc
Lão Khọm sang bên photo chiến hộ em thì hay hơn, vui vật
Em thấy cái chỗ đó 0 phải là đất để thành nhân bác ợ (NO) , cái topic đó em đọc rồi , chán mớ :LL
Không, ở Gallery của tao cơ, không phait trong 4R đâu... mà thành cái gì chả được, tao thì cứ vui là được...
Em thấy bác Sơn TT người thì bé nhỏ mà súng ống to thế nhỉ, chắc là toàn làm ăn để nuôi súng ống đây. Thảo nào nick là TT
Bao giờ bác chán súng ống nhớ bán cho iem nhá. Nhìn súng ống nhà bác mà thèm quá!
Chán là chán thế nảo Em sắp sửa trang bị vũ khí hạng cực nặng rôi... súng ngon... ảnh đểu cho chúng nó tức
Hố hố hố
Chán là chán thế nảo Em sắp sửa trang bị vũ khí hạng cực nặng rôi... súng ngon... ảnh đểu cho chúng nó tức
Ặc ặc... thế thì phải làm thân mượn súng vậy... hí hí
Hay quá cụ tê tê ... súng ngon ảnh đểu cho chúng nó tức ... hôm nào đi nhậu vì vụ này đi cụ tê ... ten ten
Oh, yes..
Chờ rảnh rảnh đã nhé
Này xem "tác phẩm mới này"
1. Lưới tình (đặt tên cho sến bên photo.vn mới ăn vốt được)
2. Nhà quê ra tỉnh
3. Good morning
4. Con tao đánh trống
"Lưới tình" hay "Chuyện 3 người" hả cụ tây tây
Hè hè, Chuyện 3 người nhiều người đặt tên rôi...
1.Lưới tình: Nội dung hay! Ánh sáng hợp lý!
Nhưng bố cục chưa được chặt chẽ cho lắm, nói chung máy xịn chụp nét thế là tốt rồi
2.Nhà quê ra tỉnh: Sai bét! Chẳng ăn nhập gì :T
Bác cứ đi Pù Luông 1 chuyến xem "gái nhà quê" tắm có thèm mặc bikini không nhá
:LL :LL :LL
p/s: Mời Anson sư phụ vào cho ý kiến chỉ đạo xem nhà em nói có chuẩn không ợ . :D :))
@pvc: Biến. Mày thì biết gì
Này nhé!
Cái lưới tình tôi phân tích kỹ hơn để ông hiểu thế nào là bố cúc không ăn nhập với nội dung nhé . Bức ảnh trên ý nói người đàn ông đứng giữa là "chủ thể" đang vướng phải cuộc tình 3 người, không biết đi về đâu, phỏng ?
Người phụ nữ mặc jupe đi vào lưới thì okie, nhưng người đang rảo bước thoát ra khỏi lưới là đàn ông hay đàn bà vậy? Ít ra cũng phải vén cao bức ảnh lên để xem đùi hay gì gì đó mà biết giới tính chứ . Nếu ông chứng minh được thằng ở giữa là "hai phai" thì tôi sẽ biến, biến ngay
:LL :LL :LL
Mày tập lấy nét đã rồi bi ba bi bô bố với cục nhé. Mà ngu như lợn ấy, nhìn cái chân bước thế mà éo biết là giống gì.
Biến, biến khẩn trương và đừng có bao giờ vào đây nữa... cái đồ 30D ghẻ:LL
Theo thiển ý của mình thì như thế nì:
Trong bức ảnh lưới tình nói chung chuyển BW thì OK, tác giả muốn chơi bố cục nhưng 3 nhân vật không có liên hệ mạnh với nhau như tác giả muốn nói. Ba người đi theo ba hướng, chỉ có duy nhất người đàn ông nhìn về phía cô gái nhưng chỉ hững hờ :LL
Bức ảnh nhà quê ra tỉnh tôi thấy thằng đó nhìn vào kính rồi cười thế thôi:shrug: . Nếu như hắn nhìn về phía một cô ma nơ canh thì bức ảnh sẽ đắt hơn.
Bưc ảnh đánh trống chỉ là chụp thằng bé đánh cái trống. Chưa thấy cái action của Drumer.
=))
Mời bạn hetkiennhan vào cho ý kiến đóng góp kiến về các tác phẩm của đại ka Sơn của tôi
Há há há......:)) :)) :))
Hè hè, bác Anson bình... giống sách thế...
Thôi, em chả có ý kiến phản biện sợ bác lại dỗi thì khổ và thiệt thòi cho mem...
Về cái thằng nhà quê... hoá ra bác cũng chả hiểu nhà quê lắm...
Cái ảnh đánh trống thì đơn giản là khoe con... khoe trống action gì đâu, à, bác không đánh trống phải không ạ... thế, làm sao mà hiểu được bộ trống nó đẹp chỗ nào...
táo xanh
15-08-2007, 18:18
Đúng là bộ trống đẹp, thằng ku hoành táu. Hắn bi nhiêu tuổi rồi hở bác?
Đấy, người thường với cảm nhận giản dị như bác là thấy ngay cái đẹp nó nằm đâu. May mà cái này bố Anson bố ấy không phân tích bố cục...:LL :LL :LL
Dạ, báo cáo bác, cháu 8 tuổi rồi ạ.
Em lại mần thêm mấy cái cho các bác bàn.
Tuyền đen trắng nhưng vẫn có cái đen tuyền!!!
Hố hố hố, bố xê ra cho tôi nhờ
kekeke
Thế này thì quá lắm! Đếch biến nữa!
Nhìn chung, ảnh bác Sơn được cái chỗ nào cũng nét căng, ngay cả khi zoom lại, cắt cúp... Thế là khá lắm rồi.
Iem chen phát!
Họ làm gì thế nhỉ :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c318b77c5ba.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2049)
Các cậu muốn bình ảnh phải hiểu người chụp ảnh đã, đến mấy ông hiếp ảnh gia chết béng từ đời tám hoánh nào rồi mà khi trưng bày ảnh người ta vẫn phải lôi tiểu sử của các ông ấy ra để đính vào cạnh bức ảnh cho người đời sau người ta biết.
Gì chứ muốn bình ảnh của SonTT thì phải hiểu lịch sử của SonTT rồi hãy bình, không có nó lệch lạc lắm, phỏng ạ?
táo xanh
16-08-2007, 13:31
Đấy, người thường với cảm nhận giản dị như bác là thấy ngay cái đẹp nó nằm đâu. May mà cái này bố Anson bố ấy không phân tích bố cục...:LL :LL :LL
Dạ, báo cáo bác, cháu 8 tuổi rồi ạ.
Thật tình là những đứa thèm thuồng được giật giũ bên bộ trống với 2 cái dùi trên tay mà múa như cháu thì cứ thấy một bộ ngon nghẻ là thèm nhỏ dãi rôi.. :shrug:
Minh Anh 8 tuổi í ạ bác? Còn đứa nào nữa không nhẩy? Hình như còn 1 ku nữa ấy ạ?
Có thằng cu anh nó 12 tuổi bác ạ, nhưng thằng này thì suốt ngày chỉ thích vẽ linh tinh thôi, có mỗi thằng em thích đánh trống thôi.
Iem chen phát!
Họ làm gì thế nhỉ :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/13646c318b77c5ba.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2049)
Mày đặt tên là "Sợ chó cắn" vì sự thực nó là như thế hỏi làm gì????:T :T :T :gun :gun :gun
Good morning: Bức này nhìn thoáng qua rất đẹp và ấn tượng, mầu sắc, bố cục hài hòa ...Nhưng nêu nhìn kỹ về mặt chất lượng ảnh thì cháy sang nhiều quá bác Sontt à. Hay tại 5D nó thế, chắc phải đổi sang 1D nó mới chuẩn hơn được :LL :LL :LL
p/s: Túm lại theo đánh giá cá nhân em thì ảnh bác sontt mới gọi là đạt tới Ngũ thành hỏa hầu hay còn gọi là 50% , chưa được "Thập" . Cái được bố cục thì lại hỏng ánh sáng, cái ánh sáng đạt thì chẳng có nội dung gì ...
hố hố hố
Thằng này ngu thế nhỉ... tao đố mày làm cho nó cháy được như thế đấy. Đồ 30D, éo chấp, hố hố
Thích 1D hả, này thì 1D, cái 1Ds này bố lamchieu nhìn thấy khóc thét luôn. Ha ha ha:LL
à, tên là: Sương sớm - nhá
Mượn 2 câu thơ của thằng bạn đề vào cho nó sang
"Xin cảm ơn những màn sương buổi sớm
Cho chốn nhân gian bớt rạch ròi"(NT)
Beer ti ghẻ bị nhiễm thạch tín ... hohohoho
Thêm cái cho các bác đâm... :LL :LL :LL
Bình minh
giá mà bên phải có cái gì đó hấp dẫn, mờ mờ thì hay :LL
Nếu thế thì nó sẽ không mờ mờ được mà cũng cháy xém thôi:Dam :Dam :Dam :Dam
Thêm tý BW... cho các bác dễ đâm
nghe thấy súng ống cứ tưởng súng... đang định mang khẩu AK47s ra dọa :)
Chú Kua mai cho tớ mượn súng show hàng nhé
Hô hô hô cụ tê tê ơi, cụ trả lại mầu cho mấy cái B&W đi không người ta lại nói cụ đú ... :LL
Đúng là sung khủng nhưng đạn...... Nhà Bác Sơn TT nhá..... hình như cái thì nét điểm cái thì ma trận hay sao ấy nhỉ??? Nó cứ thế nào ấy mà muốn xem Exif thì không có mới đau chứ
Có exif đấy chứ, có xoá gì đâu... He he, toàn ma trận thôi, cho nó chắc...
Good morning các bác
Có thấy Exif đâu hay là bác chụp bằng 5D thì cái phần mềm này nó không đọc được nhể :Dam :Dam https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c7f3640ce06.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2160)
À, em chả biết bác dùng phần mềm gì, nhưng em không xoá exif đâu, để còn có thêm ý kiến đóng góp chứ, bác thử dùng ACDSee xem.
Nếu bác sontt dùng microsoft offfice picture manager để resize ảnh thì đều xóa exif hết . Hoặc giả như chuọ bằng nút mầu xanh xanh, hình như pro gì gì đó ;) :)) thì cũng không xem được exif luôn :LL
ha ha ha
Nhựa Nhầm Em chụp bằng nút xanh xanh sao vẫn có Exif
này
https://www.phuot.vn/imagehosting/51046c7fa1231f7e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2164)
Ảnh chụp bằng P&S cấm đâm chém
Nhà Nhựa thì bác chấp làm gì...
Nhìn đời qua lỗ nhỏ... thấy cái gì??? Ai thấy cái gì???
Cuối cùng cũng có được 1 bức ra hồn, chúc mừng bác nhé!
(beer) (beer) (beer)
:D
Tao nói rồi, cái loại mày... tao đâu có chấp...
Ra hồn chỗ nào??? Nói coi. Hố hố hố
Mịa! Thưởng thức và cảm nhận ảnh thì mỗi người khác nhau nhá! Mỗi bức ảnh của ông chỉ được cái rõ ràng về chất lương điểm ảnh (có thể do máy nhiều chấm...:)) :)) :)) ) nội dung thì cũng tàm tạm,nhưng chưa thể hiện đúng bản chất tinh cách của sontt nhá! Nói chung mới chụp, thế là khá lắm rồi. Nói 1 cách dân dã thì ảnh của bác ... À, nửa mùa!
Còn bức này thể hiện được 1 phần tính cách của bác. Tinh tướng 1 ít, hơm hĩnh 1 ít, triết một ít... như kiểu con vịt ý, bơi 1 ít, bay 1 ít và chạy lạch bạch 1 ít ...
hố hố Sơn Tinh Tướng...
Nội dung tốt
Ánh sáng tốt
Bố cục hợp lý
Chúc mừng bác nhé
(beer)
:)) :)) :))
Ơ, mày hồi này nói hay.
Được, cứ nói chuyện như thế còn vui... chứ... chán bỏ mẹ đi được...
Mày nghiên cứu thêm tý nữa đi... chứ... tao... chả có tính cách...
Nhá
Hố hố hố
Loại như Nhựa chắc thích mấy cái kiểu này:)) :)) :))
Quả này thì không riêng gì nhà nhựa, iem cũng thích :D thế mới đau chứ lỵ.
Tội nghiệp em gái, múa cả buổi lại bị ông tê tê đáp đèn vào mẹt, bóng nhẫy. Như em là em lên lau mồ hôi cho cổ rùi mới đáp ... hô hô hô
Đèn nào??? Sân khấu thiếu gì đèn???
Các cụ có câu, có mắt mà không tròng thì quả là đúng trong trường hợp này vậy
Hố hố hố
Nhìn thế mà bảo là đèn đúng là đồ Nilong:LL :LL :LL
Hắn dùng Nilong à??? Biết thế mình đã chả chấp, sao hôm nay mình lại tự hạ thấp mình thế chứ.
Hố hố hố
Đang bận xem đá bóng nên em góp ý đại khái như thế này ...chẹp chẹp...đáng tiếc...chẹp chẹp...Giá như bác cứ khiêm tốn làm con vịt thì lại hay hơn đấy. Hỏng hết cả! Thế này nhé
Bức thứ nhất:
Nguyên tắc chụp diễn viên múa thì ngoài bắt được cái thần của khuôn mặt còn phải chú ý đến chi tiết ngoại hình,dáng múa ..., cắt mịa nó chân người ta thế kia thì biết được đây là cái dáng gì hả :Dam
Bức thứ 2:
Lấy được cả chân cả tay, nhưng bác xem chộp được dáng đấy ra cái gì hả hả.:T 1 là khép mịa nó vào, 2 là dạng hẳn nó ra như bức thứ nhất y. Chứ cứ như thế này thì, chẹp chẹp...thẩm mỹ, mắt mũi để ở đâu hả giời
Bức thứ 3,4:
Khi muốn thể hiện động tác vén váy thì phải thấy được đầy đủ cái váy nó vén đến đâu, nó bay hết ra như thế nào chứ, phỏng ạ! Cứ lạm dụng cắt cúp tùm lum thế kia thì ...chẹp chẹp
Thôi, em chuyển bác xuống thành Gà đợi ảnh sau rồi tính nhá
Thế nhá
hố hố hố
:)) :)) :))
Nghĩ một chút rồi nói, đừng nói bừa chúng nó lại biết là ngu, tao không dấu hộ mãi được đâu.
Hố hố hố
lamchieu
19-08-2007, 23:27
Oài, bác Són bảo em nhảy vào đây múa, em biết múa gì bây giờ ngoài kỹ thuật - bây giờ lão ngon rồi.
Còn nghệ thuật thì em nữa vời nên mấy cái hình lão chụp lung tung rồi đưa lên sao em dám có ý kiến. :))
Mấy cái hình múa bên trên thì ngon, làm ảnh tư liệu cực tốt! Còn muốn đi thi nghệ thuật thì hình như thiếu, thiếu cái thần trong bối cảnh (tuy biết là đang múa)... Nếu chụp lúc người mẫu đang xuất thần thì phê - vì cái này có mỗi 1 mẫu trơ trọi. Còn nếu chỉ là điệu múa đẹp thì có lẽ thiếu bối cảnh để người xem hiểu.
Còn nếu muốn tốt hơn nữa với múa một mình thì phải ánh sáng cực đẹp (chắc phải đem vào studio) và ...nude để bắt được ngôn ngữ cơ thể - thế mới đắt giá =))
Mấy cái ảnh múa của bạn SonTT cũng được đấy chứ, cái thứ 2 trông có vẻ ổn nhất vì con bé nó xinh và ánh sáng phù hợp. Muốn cho thể hiện động tác múa thì đừng để tốc độ cao quá, đông cứng hết cả người, tay mấy con bé mà hơi nhoè nhoè tý, hay hơn.
Được cái bây giờ biết dựng máy lên chụp thế là tiến bộ nhiều, hố hố hố
Oài!
Nói chung là chụp mẫu mà cứ bùng nhiều vài thế này em éo khoái . Yêu cầu bác sontt xâu ảnh khác nhá :Dam
Mấy cái ảnh múa của bạn SonTT cũng được đấy chứ, cái thứ 2 trông có vẻ ổn nhất vì con bé nó xinh và ánh sáng phù hợp. Muốn cho thể hiện động tác múa thì đừng để tốc độ cao quá, đông cứng hết cả người, tay mấy con bé mà hơi nhoè nhoè tý, hay hơn.
Được cái bây giờ biết dựng máy lên chụp thế là tiến bộ nhiều, hố hố hố
Mày nói giống nhất đấy, cái tao vẫn cay cú chưa làm được là mấy cái tay nó nhoè đi, cái đấy khó là phải chọn được tốc độ phù hợp... tao sợ nên cứ để AV (cái này hồi trước do thằng cha Lamchieu và Hoàn kiếm dạy tao sai - đến lúc vào thực tế và mình thử - chụp - xem - cảm - chụp - xem... thì mới biết chúng nó chụp cũng like shit. Hố hố)
Cho nên mày thấy hình toàn bị đông cứng lại. Ánh sáng thì khó, vì mình có điều chỉnh ánh sáng sân khấu đâu...
@lamchieu: thanks, chú có bố trí hộ chụp nude trong HCM không thì hôm nào anh vào ta mần một bữa hỉ...
@nhựa: tao bảo rồi nhá, nói không phải dễ đâu, tập đi cái đã rồi nói.
Tao làm thêm mấy cái nữa cho chúng mày có chuyện mà bàn, không rỗi hơi, ngứa mồm lại cứ đem chuyện đâu đâu về bàn trong nhà... chán lắm.
Thân mình còn éo lo nổi, cứ thương thuê, khóc mướn... nhạy cảm lắm hả, rung động lắm hả... =)) =)) =))
À, mấy cái này yêu cầu thằng Nhựa đừng comment, vì... thôi tao chả nói nữa, mày hiểu tao muốn nói gì rồi đấy:LL
Các bác không có ảnh để show vào đây mà show hàng nhé.
Súng của em 2 nòng rồi.
30D + 5D
16-35/1:2.8/L/USM, 24-70/1:2.8/L/USM, 70-200/1:2.8/L/IS/USM, Macro 100/1:2.8/USM
Các phụ kiên vớ vẩn như Grid, Monopod, Tripod, Flash 580EX2, Túi... cò mềm... vả mớ.
Mỗi tội không biết chụp nên chỉ vào đây show hàng là chính.... Ảnh đẹp đã có các Phượt lão lo rồi, mình bon chen là giề:LL
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/30D-5D-01.jpg
https://i158.photobucket.com/albums/t88/sonttfpt/30D-5D-02.jpg
Chỉ có 3 chữ thôi: "Ịt con mẹ"
Người éo đâu mà... mịa
Phô nhỉ, thô nhỉ... chả có liêm sỉ gì cả...
Ờ, mà làm éo gì tao...
Mai tao up 2 cái súng mới lên... cú vãi đái, nhiều thằng cú vãi đái... đã thế ảnh mình chụp còn lởm nữa chứ. Tức éo chịu được
Hố hố hố
Hơ hơ , súng to hơn người thế này làm gì chả nặng ,vác chắc mệt rồi, thoải nào dạo này bạn chỉ đòi vào studio cho nó gần. Chẹp chẹp...:LL
Hô hô hô hôm qua lang thang bên Photo.vn thì biết có ông đã lên Mark something rồi thì phải.
SoonTT : Em thích cái cuối cùng. Tiếp viên đang lườm súng mới à :D :D
lamchieu
20-08-2007, 08:15
Mày nói giống nhất đấy, cái tao vẫn cay cú chưa làm được là mấy cái tay nó nhoè đi, cái đấy khó là phải chọn được tốc độ phù hợp... tao sợ nên cứ để AV (cái này hồi trước do thằng cha Lamchieu và Hoàn kiếm dạy tao sai - đến lúc vào thực tế và mình thử - chụp - xem - cảm - chụp - xem... thì mới biết chúng nó chụp cũng like shit. Hố hố)
Cho nên mày thấy hình toàn bị đông cứng lại. Ánh sáng thì khó, vì mình có điều chỉnh ánh sáng sân khấu đâu...
@lamchieu: thanks, chú có bố trí hộ chụp nude trong HCM không thì hôm nào anh vào ta mần một bữa hỉ...
Ối trời, lão Són này được chỉ 1 chỉ biết 1 X( làm mất danh tiếng Đại Vương và thằng bị ép hạ này mất rồi =))
Em không bố trí chụp nude cho bác nổi đâu, trừ khi bác lo khâu mẫu thì em sẽ lo studio!
lamchieu
20-08-2007, 08:18
À, mà em ghét cái style mờ mờ ảo ảo trên kia quá, ngoại trừ chụp chốn bồng lai hoặc một em nude trong ánh sáng tiên cảnh thì ok.
Ối trời, lão Són này được chỉ 1 chỉ biết 1 X( làm mất danh tiếng Đại Vương và thằng bị ép hạ này mất rồi =))
Em không bố trí chụp nude cho bác nổi đâu, trừ khi bác lo khâu mẫu thì em sẽ lo studio!
Tao mò ra đâu mẫu nude trong t/p HCM bây giờ hả? Tưởng các chú chơi lâu, quen nhiều trong giới nhờ tìm hộ... chứ để anh tìm chắc phải sang năm...:LL
Nói 1 biết 1 thật... nhưng sau khi làm gần được 1 thì biết không đủ và phải tự điều chỉnh...
Ví dụ chúng mày không chỉ cho anh là ánh sáng sân khấu nên giảm đi 2 khẩu... mãi sau có người chỉ giúp anh mới biết... ảnh khác hẳn
À, cái mờ mờ ảo ảo ấy cũng nhiều người ghét... nhưng anh thích, với anh thế là đủ:LL
biahanoi
20-08-2007, 08:42
À, mấy cái này yêu cầu thằng Nhựa đừng comment, vì... thôi tao chả nói nữa, mày hiểu tao muốn nói gì rồi đấy:LL
Em thấy bác pvc nhận xét được đấy chứ mà sao bác Sontt cứ " cả dzú lấp miệng nhựa " quá ! Công nhận bác pvc lên tay nhanh vật !
(beer)
Mày dùng một nick thôi, không tao xoá béng cả Nhựa cả bia đấy
biahanoi
20-08-2007, 08:51
Oan cho Nhựa rùi, bác Son ơi ! Nhựa là nhựa mà bia là bia ! Ko phải 1 đâu ợ !
chết cười với nhà nhựa.....
lamchieu
20-08-2007, 09:16
Ví dụ chúng mày không chỉ cho anh là ánh sáng sân khấu nên giảm đi 2 khẩu... mãi sau có người chỉ giúp anh mới biết... ảnh khác hẳn
Ảnh của anh trong lên và no màu hơn phải không.
Cái này là theo cảm tính và kinh nghiệm. Còn không cần cảm tính và kinh nghiệm thì anh cứ đo sáng đúng vào cô người mẫu, đo trung tâm cũng được và đo chạy theo điểm focus, kiểu gì thì cũng giảm 1/2 khẩu cho no màu.
Anh mà cứ giảm 2 khẩu thì lúc cả sân khấu sáng rực lên thì toi à!
Anh thoải mái đưa iso lên cao, chọn TV mà chơi và chú ý đừng để khẩu lớn quá (khi phóng ảnh lớn thì không đẹp đâu).
@All: Binh ảnh chơi thì cũng phải trí tuệ chứ. Các bạn không nên vì bất cứ lý do gì, áp lực gì mà đánh mất tính cách của mình nhé .:LL :LL :LL
kekeke
@biahanoi: Ông là ông nào thế ?!
:)) :)) :))
Mấy cái ảnh múa của bạn SonTT cũng được đấy chứ, cái thứ 2 trông có vẻ ổn nhất vì con bé nó xinh và ánh sáng phù hợp. Muốn cho thể hiện động tác múa thì đừng để tốc độ cao quá, đông cứng hết cả người, tay mấy con bé mà hơi nhoè nhoè tý, hay hơn.
Được cái bây giờ biết dựng máy lên chụp thế là tiến bộ nhiều, hố hố hố
bác này nói đúng, theo em khi chụp những động tác, nên để tốc độ chậm 1 chút, để lấy được cả những chuyển động.
biahanoi
20-08-2007, 13:12
@biahanoi: Ông là ông nào thế ?!
:)) :)) :))
Dạ, em là biahanoi ạ ! Thành viên mới, sáng lập viên như bác chắc chưa biết đâu ợ !
(beer)
Mịa, thấy ông Són bên này bị đâm chém kém gì bên kia. Kể ra cũng không kém kẻ GATO nhợ
Để cái tai tồ to tướng thế rồi, đòi ảnh đẹp ở lão làm íu gị
Lão mua đồ, múa may góp vui cho các con phượt vài trống canh tốt rồi
Cả nhà cho lão một tràng pháo tay để lão hát tiếp nào
Hô hố
Lạ thật đấy!
Đang hay, tự dưng mất mịa nó hứng bình ảnh của lão Sontt. Nói thật chứ, bác nào không cảm được ảnh của lão thì mời sang topic Đường Lâm đâm chém, bên đấy toàn thằng chụp vớ chụp vẩn chép dễ cực :)) :)) :))
hố hố hố
Boong! Đề nghị bác Sontt ra chủ đề tiếp theo, mà nhớ hót hót vào nhá
p/s: Tự dưng thâý nhớ madame! ;)
Có cái ảnh vừa chụp chiều nay, up lên cho các bố có tồ mà chơi.
À, chửi đểu thôi nhá, hạn chế chửi tục ở tất cả các room hộ cái, các bố admins, smods, mods đang bức xúc lắm...
Họ là những người lịch lãm, chỉn chu và hơi ngơ ngơ... nên không hiểu được cái tao nhã của thú chửi nhau đâu.
Hố hố hố
Up ảnh bộ hàng mới lên cho anh em xem cái nào, dấu dấu diếm diếm làm gị
Có hàng mới đâu, cái này lúc chiều đi làm về ngồi sau xe thấy bóng mình... cũng hay hay... bắn đại một cái thôi
Họ là những người lịch lãm, chỉn chu và hơi ngơ ngơ... nên không hiểu được cái tao nhã của thú chửi nhau đâu.
Hố hố hố
Mày chưa nói đúng thuật ngữ chuyên ngành rồi, tổng hợp các cái thuật ngữ ở trên, người ta gọi là ngẫn...
Hố hố hố
Hết mẹ hàng họ để sâu rồi hay là bị các bạn đâm kinh quá mà đưa hàng đểu lên thế này? À mà bạn có quá lời chửi tục ở các bóc khác thì xoá hộ bạn cái mày nhá. Không là bạn giận đấy ...
Hố hố hố
Hố hố, đứa nào thấy quá thì tự đi mà dọn, tao bật đèn xanh cho rồi... chứ tao sức đâu mà dọn hàng của chúng mày...
À, tao chỉ chơi cái tao thích chơi, đểu hay không đểu là ý chúng mày, tao không care:LL
Mày biết bạn kén ká chọn kanh trong việc đâm ảnh rồi, mày có nể tao, nể bạn Lỗ thì mày cũng phải đưa cái nào kha khá một tý lên, nếu mày đưa ảnh thậm xấu bọn bên Đường Lâm chúng nó lại ghen tị.
Cái này tao thích, thế thôi, có nhiều kiểu xấu, cũng lắm cách đẹp...
Đến sống nhiều thằng còn chán nữa là đâm ảnh. Hố hố hố
Tuỳ mày thôi, chấp bọn Đường Lâm làm gì, cho chúng nó đú tí cũng có mất gì của mày đâu...
Mày biết bạn kén ká chọn kanh trong việc đâm ảnh rồi, mày có nể tao, nể bạn Lỗ thì mày cũng phải đưa cái nào kha khá một tý lên, nếu mày đưa ảnh thậm xấu bọn bên Đường Lâm chúng nó lại ghen tị.
Hờ hờ, có cụ biết mình đây này, cụ làm gì bên cái fò rum ảnh bên kia đấy, là admin cho em chạy án cái nhẩy:D
Mà ông Són ông này cũng có cái hay, thằng nào chê, thằng nào chửi thậm chí hốt hàng ném vào mặt lão vẫn tỉnh bơ bảo kiểu tao chơi như thế, chúng mày làm gì được nào, ngon thì đú theo đê. Chả ai dám đú theo kiểu thế=)) =)) =))
Mà tấm vừa rồi ngon của nó, máy ngon=))
Máy ngon là được rồi, mày còn muốn gì hơn... mày sang bên kia mà comment đểu... nhá...
Mày có bao giờ ngồi chơi với bóng mình dưới nắng không? Vui lắm, tao thật đấy...:LL
Đấy, tao thích là vì nó thế, coi như hình lưu niệm vậy... :))
Máy ngon là được rồi, mày còn muốn gì hơn... mày sang bên kia mà comment đểu... nhá...
Mày có bao giờ ngồi chơi với bóng mình dưới nắng không? Vui lắm, tao thật đấy...:LL
Đấy, tao thích là vì nó thế, coi như hình lưu niệm vậy... :))
=)) =)) =))
Cái này gọi là ngẫn độ một
Mà này, ngày viết hơn chục bài, có bị gọi là spam và ban nick ko:T
Mày viết thoải mái, đừng văng tục là được... thế thôi...
Có ngày, tao viết cả trăm bài...
Hố hố hố
Ngẫn độ nào cũng kệ mịe tao... Nhá
=)) =)) =))
Cái này gọi là ngẫn độ một
Hố hố hố, đúng như mình định nói
Mà này, ngày viết hơn chục bài, có bị gọi là spam và ban nick ko:T
Vô tư đê, đại nhân bảo kê rồi, ban nick làm mới, lo giề?
Khè khè khè ... cái gề mà bọn đường lâm này bọn đường lầm kia hả các cụ. Các cụ tưởng cãi nhau ở đây có nghĩa là các cụ không đến đường lâm hả.
Không đến sao cụ tê tê kêu nó toàn mùi cứt trâu.
Thế này nhé, iem cứ xài cà lông đểu cho các cụ tức ... nhể ... hô hô hô ... ai chê cà lông vào đâm đê ... đang máu chiến đây :gun :Dam
Mày viết thoải mái, đừng văng tục là được... thế thôi...
Có ngày, tao viết cả trăm bài...
Hố hố hố
Ngẫn độ nào cũng kệ mịe tao... Nhá
Thế cho hỏi luôn, thế nào là ko văng tục nhá, cái định nghĩa này nó phiên phiến kiểu như thế nào là đẹp:))
Tao đi Thổ Hà... 1 lần duy nhất trong đời... và sau đó tự hứa sẽ không bao giờ... làng quê VN gì sất. Ảnh chả ảnh thì ,thôi, có con mẫu ngon đưa ra mà chén thì không lại kéo nhau chui vào bãi cứt trâu chụp ảnh...
Ngẫn độ 2.
Khè khè khè ... cái gề mà bọn đường lâm này bọn đường lầm kia hả các cụ. Các cụ tưởng cãi nhau ở đây có nghĩa là các cụ không đến đường lâm hả.
Không đến sao cụ tê tê kêu nó toàn mùi cứt trâu.
Thế này nhé, iem cứ xài cà lông đểu cho các cụ tức ... nhể ... hô hô hô ... ai chê cà lông vào đâm đê ... đang máu chiến đây :gun :Dam
Bếp điện ơi, không cần đến Đường Lâm mà Đường Lâm tự đến này, ngứa vảy rồi đấy. Mày post ít ảnh Đường Lâm có 2 con vịt lên cho các bạn ấy choáng đê.
Thế cho hỏi luôn, thế nào là ko văng tục nhá, cái định nghĩa này nó phiên phiến kiểu như thế nào là đẹp:))
Tức là nói tránh đi tý... đừng có phang thẳng... thôi...
Kiểu gái thì phải làm tý son phấn... nó mới đẹp ấy:LL
Khặc khặc, em không làm bếp điện, cũng chẳng làm đầu rau đâu cụ à. Cụ ngữa thì cụ gãi đê, gãi cho tụi em rửa mắt xem con rựn cụ to thế lào!
Cụ tê tê sao biết tụi em ngồi lên đống cứt trâu, lại lão nào thổ ra rồi chứ gì :T
Khặc khặc, em không làm bếp điện, cũng chẳng làm đầu rau đâu cụ à. Cụ ngữa thì cụ gãi đê, gãi cho tụi em rửa mắt xem con rựn cụ to thế lào!
Cái cậu này, tớ quote của cậu để gọi thằng bạn tớ, thế mà cậu ngứa thật à? Sao mà mong manh dễ vỡ thế!
Cái cậu này, tớ quote của cậu để gọi thằng bạn tớ, thế mà cậu ngứa thật à? Sao mà mong manh dễ vỡ thế!
Thằng này còn thuộc lại đầu gấu đấy, nó ngứa mặc xác nó... mày mà gặp ông Chitto a... hố hố hố... gọi là cực kỳ mong manh luôn...:LL :LL :LL
Em bẩu các cụ ngứa chứ em đâu có ngứa, trông em vầy mà cụ bẩu đầu gấu.
Thôi em đi hành xác đây, kệ các cụ!
Ông cắt giùm tôi như thế này cho tôi nhờ
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246c9ce034b2fd.jpg
Em đặt tên cho bức này là Đen Trắng
Phần Đen
Nói thật với ông Sơn Tinh Tướng thế này. Đến ngay cả khi ông sâu bộ mặt thật ra còn đầy thằng đíu hiểu ông như thế nào. Đằng này lại bóng với chả bánh... đã thế lại còn đeo kính nữa... thì bố ai biết được ông ra răng? :T
Phần Trắng
Giống mấy cái tượng thần trên Đảo Phục Sinh, hình như còn gọi là (Moai???!) hố hố hố Ông hợp hĩnh quá đấy!
Thực tế! Phải thực tế! Nhá!
:)) :)) :))
Thôi em té đây
Cái đấy mà trít giề, này, trít này
https://farm1.static.flickr.com/186/486292253_64fcbe57fe_o.jpg
Cái con ngựa của mày hay nhể, trym phát sáng được thật à. Hố hố hố
Bếp nhà cụ à :D Em mà chụp chỗ này em sẽ nằm bỏ ra chụp cái vòi để dân tình thấy cái ngổng của nó.
lamchieu
21-08-2007, 15:47
Góp với bác Són cái này:
https://www.phuot.vn/imagehosting/346caa6921e438.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2237)
Đề về hôm nay đây.
Cà phê sáng ở Nhà thờ.
Mình nghe nói Canon mới ra con 1Ds Mark III , bạn SonTT nhón tay sắm luôn xem về chụp có lên tay được tý nào ko nhẩy?:LL
Chơi với hội PTW chụp ảnh nhìn nó khác ngay hihihi
Ảnh hội này chất, nhưng bên kia họ ko ưa.
Thằng tây trong ảnh 2 hình như là Max điên chụp bộ ảnh 2 mẹ con cầu Long Biên chấn động giang hồ hả cụ
Thế à, tao biết đâu, sáng ngồi CF chỗ Nhà Thờ thấy thằng đấy hay hay nên thò tay bấm choạch 1 cái thôi.
Mình phục độ trơ của bác Sơn TT khi giương súng ống lên bắn mẫu p ằng p ằng. Kinh!
Tính mình hay cả thẹn, có lẽ chỉ dám chụp bình vôi với ấm nước như bác lamchieu thôi.
ơ, ấm nước cũng của tao...
Vầng, bác cũng có cái ấm nước.
Có lần bác bảo em so sánh ảnh của bác với của lamchieu, của ai hơn. Em đã lờ đi chưa giả nhời (nói kiểu này bạn lamchieu là không vừa lòng đâu, như thế là nói không đúng chính tả, hố hố), nay hứng comment của em lên cao, em cũng bàn tí.
Ảnh của bạn lamchieu làm sao so với ảnh của bác Sơn Tinh Tướng được.
Trước hết bàn về người chụp ảnh (như bác gì có nói, tính cách của người chụp ảnh rất quan trọng, khi bàn về ảnh cần phải đề cập đến người chụp). Lamchieu tuy vóc dáng cũng có thể đọ ngang hàng với Sơn TT, tuổi thì trẻ hơn, nhưng độ "tinh tướng" chưa sánh nổi với Sơn Tinh Tướng.
Chính vì vậy, nội dung trong ảnh chụp cũng không sắc sảo và đa chiều như ảnh của Sơn TT.
Về kỹ thuật thì em chả bàn, độ nét căng hay nét vừa, chỗ nào cần làm nhoè, lúc nào cần canh sáng... nhiều khi cũng do ăn may, với lại đã có nhà Nhựa đo nét giùm rồi. hí hí
Những ảnh của bác Sơn đưa ra khoe với anh em cho thấy sự đa dạng nhiều chiều trong tính cách của bác, sự phong phú về đề tài và sự bạo dạn hồn nhiên trong kỹ thuật.
Tóm lại là bác ngày càng chiếm được cảm tình của em về vụ ảnh ọt!
Hay. Này, nói nhỏ nha. Cha lamchieu chụp được vài cái ảnh thôi... về số lượng thì tao bóp là cái chắc.:))
Có lần bác bảo em so sánh ảnh của bác với của lamchieu, của ai hơn. Em đã lờ đi chưa giả nhời (nói kiểu này bạn lamchieu là không vừa lòng đâu, như thế là nói không đúng chính tả, hố hố), nay hứng comment của em lên cao, em cũng bàn tí.
Ảnh của bạn lamchieu làm sao so với ảnh của bác Sơn Tinh Tướng được.
Trước hết bàn về người chụp ảnh (như bác gì có nói, tính cách của người chụp ảnh rất quan trọng, khi bàn về ảnh cần phải đề cập đến người chụp). Lamchieu tuy vóc dáng cũng có thể đọ ngang hàng với Sơn TT, tuổi thì trẻ hơn, nhưng độ "tinh tướng" chưa sánh nổi với Sơn Tinh Tướng.
Chính vì vậy, nội dung trong ảnh chụp cũng không sắc sảo và đa chiều như ảnh của Sơn TT.
Về kỹ thuật thì em chả bàn, độ nét căng hay nét vừa, chỗ nào cần làm nhoè, lúc nào cần canh sáng... nhiều khi cũng do ăn may, với lại đã có nhà Nhựa đo nét giùm rồi. hí hí
Những ảnh của bác Sơn đưa ra khoe với anh em cho thấy sự đa dạng nhiều chiều trong tính cách của bác, sự phong phú về đề tài và sự bạo dạn hồn nhiên trong kỹ thuật.
Tóm lại là bác ngày càng chiếm được cảm tình của em về vụ ảnh ọt!
Ôi, bạn này thật là nhạy cảm, thật có tố chất của một bình luận viên ngoại hạng, mình thích(beer)
Mình tạm thời kết luận sau khi đọc cái bài dài dài của bạn ở trên là: bạn Bếp điện của mình đa nhân cách.
Thằng bạn của mình dám nói cái nó không làm, dám làm cái nó không nói, dám làm mà không phải chịu trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm cái nó không làm, hố hố hố.
Nói thế thôi chứ nó cũng nhạy cảm lắm, mong manh dễ vỡ ra phết, hố hố hố...
lamchieu
21-08-2007, 22:21
:))
@Toét: hì, nói gì thì những từ Toét nói đều đúng chính tả cả mà, chỉ là từ cổ chút thôi, xa lạ với dân miền nam lắm!
lamchieu
21-08-2007, 22:35
Đề về hôm nay đây.
Cà phê sáng ở Nhà thờ.
Tấm cuối hai tên đang đọc báo, hay hay. Chỉ tiếc là có ánh sáng ngang hoặc thuận sáng thì ngon, lấy hơi rộng một chút xíu nữa.
Em nhớ ngay góc Phan Đình Phùng - Lý Nam Đế có một ghế cắt tóc, phía sau là một bản tin phường, có cả một bồn rửa tay rửa mặt lộ thiên. Thế là một buổi chiều bộp được một phát ngon lành ngay cái góc phố ấy, người đứng chắp tay đọc báo, kẻ chăm chú cắt tóc ... Tiếc là phim slide nên không show hàng - ảnh được chấm đạt hạng chuyên nghiệp =))
Bây giờ thấy bác SonTT xách máy bộp ngoài đường cái cảnh đọc báo, nhớ ghê lúc lang thang Hà Nội.
*Chia sẻ chút kinh nghiệm - tuy không để ý có tấm nào của bác SonTT bị tình trạng "flat" hay chưa:
Khi chụp ảnh cũng nhớ là phải cho thấy chiều sâu của không gian. Mắt nhìn vào không gian trong tấm ảnh mà bị phẳng bẹt thì dở ơi là dở.
Tấm hai tên đọc báo của bác SonTT có góc đường để mở chiều sâu tấm ảnh, chỉ có đìều hơi cháy sáng.
Mịa, đi đâu cũng có thằng GATO. Nhìn ảnh lão SonTT, thấy cách chơi của lão, quan trọng ếch gì việc ảnh lão đẹp hay xấu, mà cbn nhiều khi kiến thức về mỹ thuật không phải thằng nào cũng bằng lão Són này.
Cha Lỗ này, sang đây lại bắt đầu Thâm roài. Hố hố hố
Lamchieu tính nó vẫn nổ vang trời thế từ xưa nay mà... mà cũng sáng lập viên Phượt đấy, anh em ai cũng ghét mà không đuổi đi được.... Hà hà
Nào, phải thêm vài cái ảnh chứ không lại không có chuyện để nói mất
lamchieu
22-08-2007, 08:19
Mấy cái bàn ghế nhức mắt quá bác Sòn ơi!
(Mịa, sao mấy bữa nay mình ngứa miệng thế, gặp gì cũng xía vào, bên kia gặp tên ghét ghét còn bộp luôn nữa! :D )
Tiền cảnh của người ta mà ông cứ đâm chém thế à ặc ặc ặc hố hố hố
Thế tiền cảnh thì không được đâm à.
Chán vật! Mình nghĩ ảnh của bạn sontt đi theo 1 chiều thôi, tôt dần lên hoặc xấu dần đi . Chú cứ linh ta linh tinh thế này, chán ! Éo muốn đâm nữa .
Á, cái bức thứ 4 nhìn cũng được
:))
Bạn Nhựa đòi khó, lão ấy còn trẻ quái đâu, tuy vẫn tin tin, nhưng thật ra là gì cụ nó rồi.
Hôm qua thuốc 10 phút thì hôm nay chỉ còn vuốt ve phỏng?
hè hè hè
Em đợi lão ý bán 5D
Move từ bên đường lâm
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246cc4a516a8e8.jpg
https://www.phuot.vn/imagehosting/1246cc4a5186e13.jpg
:D :D :D
PVC: Ảnh tởm thế này đừng bỏ vào đây bẩn topic của tao nhé, cất ngay đi không cậu xoá mịe đi bây giờ...
Xem ảnh tao rồi cố mà hiểu, mà học lấy vài thứ nhé:))
3.Chị em thời nay ngồi cafe đọc báo lấy thông tin, giao dịch cổ phiếu
4. Anh em thời nay ngồi cafe 8 chuyện linh tinh, nói xấu thằng nọ, con kia...
Em mới cảm được thế!
=)) =)) =))
(NT) Hôm nay bọn em ngồi cafe ở Cung VHHNVX có các bác HoangBquang,Chitto,Kua,CVN,AnhGia cũng nói xấu bác đới. Bảo trọng! :LL :LL :LL
Ối, nhà nhựa kìa, lão tinh tướng chụp coco kìa ...
Bạn Nhựa chụp hình làm miẹ gì lại bạn Són, thua con máy là thua nhiều lẳm rồi.
Bạn Són bỏ con máy ra chúng nó chả tụt quần cắt tr... chứ đùa à, mà nó thế nói làm gì nhỉ, bạn SÓn có mỗi con máy để loè, bắt bạn Són bỏ ra hoá chẳng phải làm khó nhau sao hihihihi
Hôm nay chủ đề đi chợ nào.
Mời các mợ ra chợ 8 cho vui nhá:LL
1. chị em đi chợ luôn luôn có tâm trạng căng thẳng và cận thận, nhất là khâu thanh toán
2. anh em đi chợ để tán tỉnh cô bán hàng là chính
3. bà già đi chợ mua thì ít, hóng chuyện thì nhiều, sắp bờ soi là chủ yếu
Em mới cảm được thế, nói chung ảnh lần này đánh mờ phông khá tốt nên nhìn ảnh có Nét hơn mấy bức trước bác ợ.
:)) :)) :))
Cà Lông nhông sao loi thế hả giời
Loi à??? Chả biết? Có khi nào tại chụp ống tele không?? Hay tại tao sharpen nó lên tý???
Khổ quá , nói mãi rồi , bạn đi kiếm con 1Ds Mark III cho anh em nhờ đi !Rồi lúc đó mới bõ công đâm nhé !:Dam :Dam
1Ds Max II được rồi... Hố hố hố...
Năm sau em cố lên D3 bác ợ, 5 khìn tiền mẽo, mịa đảo lôn hét kế hoạch phượt
Phượt làm gì, đi loăng quăng là được rồi, đừng nghe mấy cha trên này tung hô xưng tụng nhau...
Mua đê, mua đê... mua gì được nấy, chơi nhiều sẽ mê... bỏ nhiều tiền đầu tư mới không dám chán... Hố hố hố
Bác mới mê, em mê được 7 năm rồi, ngày xưa chỉ dám nhìn, ko dám sờ vì ko có tiền, giờ mới dám chơi, mịa muốn bỏ cũng đã muôn.
7 năm rồi??? 7 năm thật rồi a???
Mà có thế thôi a???
Vậy đam mê chưa đủ rồi... nhưng mà đừng bỏ... mê được cái gì quí được cái đó. Tao thật
Hố hố hố
Có thế thôi, ngày xưa chơi được 1 năm thì bỏ, mãi vừa rồi mới có tiền và thời gian để theo đuổi tiếp, chẹp, tưởng bỏ được cái thú chơi tốn kém này, ai ngơ..hihihi
...hố hố hố... ai ngờ... lại gặp thêm một thằng vừa đú vừa nghiện...
Hố hố hố, tránh hố. Hố hố hố
Up thêm mấy cái bên này. Những gương mặt quanh ta, hàng ngày.:LL
cái ảnh thứ 3 em trông quen quen :)
Có mấy tấm mới chụp, tặng các bác có con rồi:))
1,2: Xem mẹ hoá vàng
3. Đói
4. Vui
5. Hai ông cháu
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ với gia đình
Hị, càng xem ảnh của anh tê, tê, em càng đíu hiểu cái gề cả, chắc bác nên commend thêm là máy ảnh xxxx$US bắn đấy.
Thui em đi ăn ốc Liễu Giai đây!
:LL
Đầu đất hiểu thế nào được, mày tưởng thằng nào cũng biết xem ảnh à. Hố hố hố
Vẫn cay vụ em banmai nhể, đâm là phải như thế, làm phát lòi ruột luôn.
Hô hô hô :LL
Em bầu cụ làm phóng viên ảnh thời sự của báo tuần trăng mật!
Hôm nào đọ súng đê (beer)
Hô hô hô :LL
Em bầu cụ làm phóng viên ảnh thời sự của báo tuần trăng mật!
Hôm nào em mời cụ đi uống rượu ốc (beer)
...hố hố hố... ai ngờ... lại gặp thêm một thằng vừa đú vừa nghiện...
Hố hố hố, tránh hố. Hố hố hố
Up thêm mấy cái bên này. Những gương mặt quanh ta, hàng ngày.:LL
Em thích sê ri ảnh này của bác (beer) (beer) (beer). Rất đời
Xuỵt, đang tập... nói to chúng nó nghe chúng nó lại vào vặn vẹo đấy.
Hố hố hố
Thanks anyway.
Này Bác Sontt!
Nói thất là bác cứ đem 30D hay quả súng nào tầm tầm = hoặc kém hơn như 300D nhà ông HoangBQuang mà chụp .Anh em còn có hứng mà đâm...Chứ cứ vác ss ra thế này ức chế bỏ mẹ đi được í! :Dam :gun
Ông Lam Chiều đâu rồi, vào mà đâm nè
:)) :)) :))
lamchieu
26-08-2007, 22:41
Đâm gì bây giờ :shrug:
Đâm được thì tốt, vì vẫn còn đầy chỗ để đâm. Hố hố
Thêm vài cái nữa nhé
1. Sáng ở bến xe buýt
2. Bươn trải
3. Ngược chiều
4. Cà phê Chủ nhật
Chúc các vị một tuần mới may mắn và vui vẻ
Hố hố hố
...hố hố hố... ai ngờ... lại gặp thêm một thằng vừa đú vừa nghiện...
Hố hố hố, tránh hố. Hố hố hố
Up thêm mấy cái bên này. Những gương mặt quanh ta, hàng ngày.:LL
Sao ảnh thứ 3 cái gì cũng nhoè nhoẹt vậy bạn SonTT?:LL
Nhoè mới khó chứ rõ thì khó éo gì.
Xem ảnh của bạn Bếp điện anh cảm tưởng bây giờ bạn nhìn đâu cũng thấy bế tắc, cuộc đời chỉ có đen, trắng và xám. Chẹp chẹp, thật đáng tiếc thay...
Bố lừa chúng nó đấy. Hố hố hố
Bố lừa chúng nó đấy. Hố hố hố
Đe'o thể nào tin được là mất lìn tin, à quên, niềm tin, đến thế cơ à? Hố hố hố
Thôi, cho ít ảnh mầu lên xem nào, mấy cái xám ngoét trông như mặt thằng chết trôi, kinh bỏ mẹ.
Ngu quá cơ, mày bán hàng thì phải chọn màu thời tranh chứ.. chứ màu bình thường rạng rỡ máy tao chụp phát là ngon ngay...
Ngu quá cơ, mày bán hàng thì phải chọn màu thời tranh chứ.. chứ màu bình thường rạng rỡ máy tao chụp phát là ngon ngay...
Éo tin, chắc 1Ds MII chỉ ra được đến thế. Có khi phải nâng lên 1DsMIII màu mới ngon được. Giờ thì dùng Picasa chuyển sang BW cho nó lành, nhỉ? Hố hố hố
Hơ Hơ
Thế hóa ra Lão ý mới chỉ dừng đến 1Ds MII thôi hả Bác ttnos ? Thảo nào thằng cha Lam Chiều vẫn chưa buồn đâm !
:)) :)) :))
Mày đến cả thiết bị cũng chả phân biệt được loại nào với loại nào. Chán
Éo tin, chắc 1Ds MII chỉ ra được đến thế. Có khi phải nâng lên 1DsMIII màu mới ngon được. Giờ thì dùng Picasa chuyển sang BW cho nó lành, nhỉ? Hố hố hố
Thôi, mác tu thì cũng là ngon rồi cụ tê tê nhể, chắc là đú với thằng em sau vụ đường lâm có bãi cứt trâu đấy thôi ... hohoho :LL
Lày lày, mày dám bảo em banmai là bãi cứt trâu hả??
Thế này thì quá đáng thật
Kụ này khéo liên hệ nhỉ, là 4 lão mải chụp mẫu nên ngồi mịa nó vào bãi cứt trâu khô mà không ngửi thấy gề, riêng kụ tê tê ngồi nhà thì thấy mùi ... hohohoho
Hơ hơ, sợ roài, sợ roài... đừng có chối. Quả này thì chết.
Hố hố hố.
Bên kia chắc tạch rồi, vào mãi không được, chậm vât.
Sang đây đàm đạo với lão tí, ảnh lão chụp mấy cái này chỉ Point & shot thoại Nhưng mồm lão chụp thì con bà nó 1Ds Mk III chạy theo còn mệt, hihihi
Thế thôi nhá, bên kia đứt hẳn rồi, bọn tao ở nhà còn vào không được... Mà chúng mày tập xem ảnh đi nhá, trình độ nó phải lên đồng đều thì mới có ảnh đẹp được.
Hố hố hố
Phố này có chuối rồi, em không được cái vinh rự đấy ... Súng kụ để lâu không lau giờ chắc mất mịa nó mầu rùi ... hố hố hố
Bên kia chắc tạch rồi, vào mãi không được, chậm vât.
Sang đây đàm đạo với lão tí, ảnh lão chụp mấy cái này chỉ Point & shot thoại Nhưng mồm lão chụp thì con bà nó 1Ds Mk III chạy theo còn mệt, hihihi
=)) =)) =))
Chết cười với bác Tuanmap! Em thấy bác đâm lão sontt còn chuẩn hơn ông ttnos đới (c)
Mịa! em ứ hiểu thiết bị, ảnh chụp cũng lởm...chẳng biết đâm kiểu gì. Thì cứ thấy ảnh nét là nhảy vào khen thôi!
:D
Lão chơi chiêu này cao, bọn kia bảo ảnh đẹp/xấu tùy cảm nhận bị đâm bỏ xác lâu rội
Giờ lão chơi chiêu, con bà chúng mày éo biết xem ảnh thì bố chụp ảnh đẹp làm ếch gì, hờ hờ hợ
Tương truyền trên giang hồ có cụ Hoailinh, chụp ảnh đơn giản đến độ không thể đợ giản được nữa, nhưng cái tình chứa trong đấy thì thôi vật vã hết cả.
Lão chụp vẫn P&S lắm, chả biết nói gì, nói linh tinh thôi, hihihi, nhưng công nhận lão tiến nhanh, nhất alf thể loại Đời thường và street life thì cần éo gì kỹ thuật cao, cần tư duy thôi
Nói thật là cái cụ Hoailinh nào đấy có lẽ chụp hay và có lẽ cũng chỉ ít người cảm được... rồi thì... nếu éo khen cụ ấy người ta bảo là ngu... nên... ai cũng phải ca ngợi cả.
Tao thì cũng nói thật là chúng mày bảo đẹp xấu... ừ thì có nghe, nhưng không thật sự quan trọng... quan trọng là cái tao thích... hờ hờ, tao chỉ cần hơn tao mỗi ngày là được rồi, ảnh không đẹp thì bố nâng cấp máy... thế thôi thì cũng gọi là có cái hơn...
Hố hố hố
À, quên. Khẩu hiệu của tao cho các trò tao chơi là
CẦN CÙ BÙ KHẢ NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ SÁNG TẠO:LL
CẦN CÙ BÙ KHẢ NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ SÁNG TẠO:LL
(c) (c) (c)
=)) =))
Mịa! Thảo nào có nhiều thằng tức và nhiều thằng hí hửng (NT) Điển hình là Đại ca HoangBQuang cứ lẩm bẩm sao ảnh của sontt nó trong văn vắt thế nhỉ. Còn CVN thì hớn hở ra mặt vì sắp mua được 5D Giá bèo
:)) :))
Thằng PVC, nhân thể tao cũng nói luôn... mày thích thì hãy chơi, chơi thì phải chăm, phải say... như là... chăn gái ấy...
Chứ mày mua máy, ừ, thì đời thấp, ừ thì ít tiền... nhưng rồi chả có cái ảnh mẹ nào thì đú làm éo gì...
Nói thật là cái cụ Hoailinh nào đấy có lẽ chụp hay và có lẽ cũng chỉ ít người cảm được... rồi thì... nếu éo khen cụ ấy người ta bảo là ngu... nên... ai cũng phải ca ngợi cả.
Tao thì cũng nói thật là chúng mày bảo đẹp xấu... ừ thì có nghe, nhưng không thật sự quan trọng... quan trọng là cái tao thích... hờ hờ, tao chỉ cần hơn tao mỗi ngày là được rồi, ảnh không đẹp thì bố nâng cấp máy... thế thôi thì cũng gọi là có cái hơn...
Hố hố hố
À, quên. Khẩu hiệu của tao cho các trò tao chơi là
CẦN CÙ BÙ KHẢ NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ SÁNG TẠO:LL
Hihihi, thích lão ở chỗ này, chơi vì cái mình thích không phải vì cái thằng khác nó khen hạy
Cụ Hoailinh là như thế này, ngày xưa em chỉ biết mỗi cụ Võ thôi, tự dưng ngày đẹp trời ra nhà sách thấy cuốn sách ảnh đăng vài ảnh của Hoailinh, em bảo éo gì bằn cụ Võ cả, xem thấy nó bình thường thôi sao được in sách hihihi:( nhừn được cái nhớ lâu, hay ảnh nó làm em nhớ lâu íu biết, chỉ biết sau này gặp lại, xem lại mấy lần và quan trọng hơn là ra HN chơi lần đâu, mới biết thế nào là Hoailinh, không thì vẫn ngoác mồm chửi thôi. Xem ảnh cũng cần phải đi nhiều, đọc nhiều là vậy, hihihihi
Mà mình chơi, chứ có sống ằng ảnh đ'iu đâu mà bảo thế lọ thế chai phỏng, với lại các cụ ấy vừa thiên bẩm, vừa chụp ảnh cả chục năm có hơn, hihihi, ít thì như anh loayhoay, Kỳ Thanh cũng 3 năm rồi, cứ thế mà túc tắc chơi thoai. Mịa mà bên kia tạch, chả nghịch được cái gì, chán nhờ
À, mà nói chuyện suông chả có ảnh thì khác gì khách đến nhà đến nước lọc cũng chả có... Chúng mày cứ sống đi, cứ bia bọt, nhậu nhẹt chán đi... rồi sẽ đến lúc thấy nước lọc nó ngọt đến thế nào.
Đây, nước lọc đây. :))
Ảnh lão mầu sao cứ bạc như vôi đấy.
Nhưng lão cũng bia bọt, gái gú chán hết cả trim rồi, phỏng, nên nói thế, trẻ không chơi già đổ đốn, phỏng.
Mà nước lọc đóng chai giá khác đ'eo gì giá bia (giá bên này đấy) hihihi.
Mày quen nhìn màu rực rỡ rồi nên nó thế... hờ hờ, muốn điểm cao tăng màu rực rỡ thêm tý... Tao thích màu nó bạc bạc, phai phai kiểu quần áo cũ thế... không thì BW...
Đấy là cái tao thích, chúng mày không thích thì đừng xem. Hố hố...
Nước lọc của tao đắt hơn bia đấy.
Đúng không thể bắt người ta thích cái mình thích và thích cái người ta thích được nhờ cụ TT nhờ. Theo em thì nước lọc dạo này trong và ngọt phết , Em thích !
Thế lão mang về nhà dán đê, để đây làm gì, hihihihi
Nhà tao đây. Hố hố hố.
Có khi tao khoá hết các topic lại để mỗi cái này chơi thôi.
Thằng PVC, nhân thể tao cũng nói luôn... mày thích thì hãy chơi, chơi thì phải chăm, phải say... như là... chăn gái ấy...
Chứ mày mua máy, ừ, thì đời thấp, ừ thì ít tiền... nhưng rồi chả có cái ảnh mẹ nào thì đú làm éo gì...
Cả 1 seri ảnh sinh nhật Phượt cũng đủ hoành con bà tráng rồi bố ạ. =)) Mình phải chụp bức nào mà thằng khác chưa có chứ hoặc giả như muốn đú thì cũng mất công,tốn thời gian...
Cả đời 1 nghệ sĩ hiếp ảnh gia chân chính cũng chỉ cần 1 bức để đời là đủ :LL đâu cần máy móc cầu kỳ, mầu mè nhoè nhoẹt, số lượng tạp nham... tất cả rồi cũng chỉ là phù du ...
:)) :)) :))
p/s: Thât, hôm rồi đi Hạ Long em nảy sinh ý tưởng chụp chủ đề "Đêm rằm HẠ LONG" Bác thấy sao ? Liệu đã độc chưa nhỉ ?
:D :D :D
Mày đúng là ngu như con lợn... thôi cố đi mà kiếm một bức cho độc... cho nổi tiếng... để cả đời.
Đây, tặng cho mày...
Mộng du giữa ban ngày
Nhá, hố hố hố
Ba post trả lời tiếp theo đã bị xoá... đơn giản là tao thích xoá:)) =))
Như là dọn rác vậy:LL
Thế này thì quá lắm nhá! Anh em tẩy chay vài hôm éo vào xem Lão này còn loạn ngôn không đã nhé!
=)) =)) =))
Đi mà tẩy chay, tao có mời chúng mày vào đâu, tại chúng mày cứ thích vào đấy chứ.
Đây, đây, quét chúng mày đi cho sạch nhà...:LL
Bác nào có ảnh ném đá hay đá bèo gì đó cho em mượn tạm vài hôm sài chơi phát. Miẹ! Cú thật!
Mày có máy ảnh mà, éo biết chụp à???
Sao bảo tẩy chay, cậu thả cho miếng xương vào gặm ngay.
Hố hố hố.
Cho mày mượn cái mẹt này úp vào mặt nhá.
Ông mà cứ thò trym sang box văn nghệ văn gừng mà đái bậy là tôi xẻo ngay đấy! Nhớ nhá!
Được! nu pa ka chi
kekeke
À, chắc các bạn chưa biết PVC là ai nhể.
Đây, xin mời, anh chàng ngồi rúm ró trên phản thịt lợn mơ có tác phẩm để đời đây.
Cái thằng thích bon chen mà lười lao động lại thiếu sáng tạo đây. PVC đây
Hố hố hố
Miẹ, mặt hãm thế nhỉ:LL
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.