PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản 2016 - Có một mùa xuân nơi đất Bắc



Nau
02-05-2016, 09:54
Biết đến Phượt đã lâu và cũng từ Phượt, mình có chuyến đi đầu tiên năm 2012. Cho đến nay, từ Phượt mình đã có thêm nhiều thông tin, nhiều bạn bè và thực hiện thêm nhiều chuyến đi như mơ ước. Nhưng thật tệ là cũng vì cái tội lười, mình chưa viết được bài chia sẻ nào cả

Mình đến Nhật Bản đã 2 lần nhưng đến phương Bắc thì chỉ mới lần đầu. Trước chuyến đi mình cũng tích cực tìm kiếm thông tin và bài chia sẻ của bạn daugaunhoibo "Nhật Bản - Golden week 2015 - Hành trình mùa xuân chặng 2" đã giúp ích cho mình rất nhiều, đặc biệt là những giải đáp nhiệt tình sau đó của bạn ấy. Nhờ vậy mà chuyến đi của mình càng thêm thuận tiện và thành công

Chính vì đã nhận được nhiều cảm hứng, nhiều thông tin bổ ích từ bài viết của các bạn trên Phượt, mình cảm thấy cũng nên làm một điều tương tự, đặc biệt là khi những bài viết về miền Bắc Nhật Bản trên diễn đàn chưa nhiều. Mình hy vọng bài viết của mình sẽ tạo thêm chút cảm hứng đưa các bạn đến với một Nhật Bản hoàn toàn khác, một Nhật Bản ngược về phương bắc xa xôi

Mình không phải là người văn hay chữ tốt, trí nhớ cũng kém, nhiều thứ không nhớ được chính xác nên trong quá trình chia sẻ, có gì không đúng, nhờ các bạn góp ý để mình chỉnh sửa lại nhé

***************************************

Mùa thu năm 2015 mình đã đến Nhật. Mình không phủ nhận là mùa thu xứ Phù Tang đẹp nhưng so với những gì mà các bạn đã ca ngợi về vẻ đẹp của nước Nhật nói chung, văn hóa, con người Nhật nói riêng thì cá nhân mình chưa cảm nhận được. Nhật Bản khi đó chưa để lại trong lòng mình ấn tượng sâu sắc cũng như tình yêu mãnh liệt như nhiều người đã chia sẻ trước đó. Tất nhiên mình không cho rằng đó là do nước Nhật và hoàn toàn hiểu rằng nguyên nhân chủ yếu là do mình, khi mà trước chuyến đi đó mình đã bị động hơi nhiều, ít tìm hiểu thông tin cũng như ít dành thời gian khám phá đúng nghĩa

Hiều được điều đó nên mình càng quyết tâm đi Nhật lần nữa. Nhớ cái ngày mình rời Nhật Bản, khi vẫn còn ngồi ở sân bay Narita thì mình đã gọi điện thoại để bàn bạc với chị bạn về chuyến đi Nhật sắp tới. Trong cuộc điện thoại đó, một trong những điều mình than thở là mình thấy ngộp vì Nhật Bản đất chật người đông và chị ấy đã đề nghị mình nên đi về phía Bắc, nơi đó ít khách du lịch hơn, thiên nhiên rộng lớn, khoáng đạt hơn

Vậy là tụi mình cùng lên plan cho mùa xuân phương bắc với điểm đến chính là Aomori. Từ thành phố này mình sẽ đi đến những địa danh nổi tiếng xung quanh nhờ vào sự tiện lợi của JR Pass. Sau đây là lịch trình của tụi mình (kèm hình minh họa cho sinh động)

https://farm2.staticflickr.com/1537/26489857210_df99c08d8e_z.jpg

Ngày 1: SGN - Narita

Ngày 2: Narita - Kawaguchiko lake

Ngày 3: Chureito pagoda - Oshino Hakkai Village - Shibazakura Park

Ngày 4: Kawaguchiko - đổi JR pass - Tokyo - Morioka city

Ngày 5: Koiwai farm - Kitakami - rời Morioka đi Aomori

Ngày 6: Hirosaki Castle

Ngày 7: Kakunodate

Ngày 8: Ashino Park

Ngày 9: Hakodate

Ngày 10: Aomori - Tokyo - SGN

Nau
02-05-2016, 11:02
Ý định ban đầu của bọn mình là đi một lịch trình xuyên lễ 30/4, khởi hành từ 27/04 (tương tự như lịch của bạn daugaunhoibo) vì theo thông lệ hoa ở vùng Aomori và Hakodate sẽ nở từ cuối tháng tư đến đầu tháng năm

Tuy nhiên không hiểu vì sao trong thời gian mình book vé máy bay, ít nhất là 3 hãng mình theo dõi đều chỉ khuyến mãi đến ngày 27/04 và nâng giá cao ngất ngưỡng vào ngày 28/04. Tình thế đó tụi mình đành book vé từ 17/04 - 26/04 và chấp nhận có thể phải ngắm hoa ở vùng thấp hơn (như Sendai, Fukushima)

Nhưng người tính không bằng trời tính, năm nay lại là một mùa hoa nở sớm (gần như là tương đương với mùa hoa 2015) Hầu hết các điểm mình đi qua đều đúng thời điểm mankai. Mỗi khi ngồi dưới tán hoa xum xuê, mình lại nhớ chuỗi ngày cứ mở máy tính lên là xông vào japan guide, tenki... để cập nhật tin tức thời tiết. Cứ vui mừng trước tin nắng ấm và ủ ê khi thông báo đợt không khí lạnh mới. Nhiều lần xem xong cả đám lại động viên nhau: thôi kệ, mình di chuyển bằng JR, hoa nơi nào mình sẽ chạy đến đó, không lo là không ngắm được hoa....An ủi nhau là vậy nhưng đứa nào cũng hiểu trong lòng thấp thỏm biết bao nhiêu AIzz cái sự nghiệp ngắm hoa ngắm lá, bề ngoài luôn hoành tráng hào nhoáng chứ mấy ai biết bên trong nó teo héo, tốn IQ lẫn EQ cỡ nào :D

Có mong ngóng, hy vọng hay thất vọng thế nào thì ngày lên đường cũng tới. Nhân đây mình bàn một chút chuyện hàng không cho vui. Số là mình đã nhiều lần nhìn thấy tên tuổi của ANA trên các bảng xếp hạng (gần như luôn là hạng nhất) nên mình rất háo hức khi bay cùng ANA chuyến đi này. Tuy nhiên cuối cùng hơi buồn xíu vì dịch vụ của ANA không như mình mong đợi và nói thật là vẫn còn cách khá xa một đồng hương châu Á khác là Singapore Airlines.

Dù vậy thì sau hơn 5h bay, bạn ANA cũng đưa mình đến nước Nhật an toàn. Chuyến bay hạ cánh lúc 8h sáng và bất ngờ là tụi mình phải tốn gần 1h đồng hồ đế làm thủ tục hải quan. Khi lượn đến khu làm thủ tục, nhìn hàng người rồng rắn, mình không thể tin được là mình phải hòa mình vào đám đông đó bởi nếu như vậy thì chừng nào mới xong

Cùng xếp hàng với mình có một cô bạn chuẩn bị đáp chuyến bay nội địa đến Hokkaido, bạn ấy cứ nhấp nha nhấp nhổm vì chuyến bay khởi hành lúc 9h trong khi 8h40 rồi mà chúng mình vẫn kẹt chỗ hải quan. Tuy nhiên mấy bạn Nhật mà bạn ấy níu lại hỏi vẫn rất điềm nhiên, bảo rằng cứ xếp hàng đi, không sao cả. Cuối cùng bạn ấy sốt ruột quá chạy lên trên hỏi tiếp, sau đó thì mình không rõ vì vẫn bận xếp hàng

Không biết bạn ấy có kịp chuyến đi Hokkaido không chứ tụi mình là bị lỡ chuyến chắc. Lúc nghiên cứu đường xuống hồ Kawaguchiko, tụi mình thống nhất phương án là đón một chuyến bus lúc 9h14' từ Narita qua Haneda, sau đó từ đây đi bus cao tốc xuống hồ. Đó là cách rẻ nhất mà bọn mình biết trong tình trạng chưa kích hoạt JR. Vậy mà vì làm thủ tục hải quan trễ, tụi mình đành đón tàu vào Shinjuku để mua vé bus mà theo giá trên mạng công bố là 3000yen

Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, khi tìm đến trạm xe bus cao tốc phía đối diện ga Shinjuku, một cảnh tượng hoành tráng ập vào mắt. Số là theo tình hình hiện tại thì dưới Kawaguchiko hoa đang nở tưng bừng và khách du lịch đang xếp hàng dài mua vé xuống đó. Theo thứ tự thì chuyến của tụi mình sẽ khởi hành lúc 16h trong khi lúc đó chỉ mới 13h. Và tin vui thứ nhất an ủi ba con người đang ỉu xìu là giá vé chỉ 1720 yen thay vì 3000 yen như trên mạng vẫn nói, thứ hai là chị bán vé hết sức dễ thương hứa sẽ sắp xếp cho tụi mình vào ngay nếu có khách nào hủy vé. Và nhờ sự nhiệt tình của chị ấy mà tụi mình được lên xe lúc 14h, tuyệt vời

Một người bạn đi Nhật chỉ mới một tuần trước đó than với mình là hôm nhóm của họ đi Fuji thì bị mưa. Trên đường mình xuống thì trời cũng âm u, mưa bụi li ti ập vào cửa kính. Nhìn cảnh trời đất xám xịt mà buồn não nề. Tuy nhiên càng gần đến nơi thì trời dần hửng nắng và thật là may mắn cho nhóm mình khi liên tiếp 2 ngày sau đó, vùng hồ xinh đẹp này luôn trong tình trạng trời xanh nắng ấm :D

https://farm2.staticflickr.com/1532/26491258580_c7a7858af9_z.jpg (https://flic.kr/p/GmWCeA)

Em Phú Sĩ đẹp quá, những ngày trời trong em lại càng rạng ngời trong nắng, ngồi ngắm bao nhiêu cũng không chán :D


https://farm2.staticflickr.com/1444/26158498394_204ab4cb81_z.jpg (https://flic.kr/p/FRx9e1)

Nau
02-05-2016, 14:47
Ở hồ Kawaguchiko tụi mình chọn khách sạn Kawaguchiko station Inn. Lúc book mình thấy ghi khách sạn gần ga nhưng không ngờ nó gần tới mức chỉ băng ngang đường là tới. Giá cho phòng tập thể là 3000 yen/người/đêm. Khách sạn nhỏ, ấm cúng, nhà vệ sinh share nhưng tiện nghi và sạch sẽ. Ưu điểm lới nhất là nằm ngay ga luôn, đi đâu cũng dễ

Được biết đến là vùng hồ dưới chân núi Phú Sĩ nên mỗi sáng khi thức dậy, vừa bước chân ra khỏi khách sạn là thấy ngay ngọn núi nổi tiếng lừng lững trước mặt. Hai ngày lưu lại là hai ngày thời tiết tuyệt đẹp, trời đặc biệt trong vào buổi sáng nên Fuji luôn hiện rõ mồn một. Vốn đã nghe nhiều lời than thở rằng không dễ để nhìn thấy Fuji nguyên hình nguyên dạng nên có thể chiêm ngưỡng em vào buổi sớm mai, khi một ngày mới vừa bắt đầu đã mang đến cảm giác vô cùng phấn khích

https://farm2.staticflickr.com/1603/26117981423_091e4f91b3_z.jpg (https://flic.kr/p/FMXtWx)

Như một phép thôi miên tự nhiên, mình bước vào ngõ nhỏ, đi dần về phía núi cho đến khi bị ngăn lại bởi đường tàu

https://farm2.staticflickr.com/1550/26115176044_91f2b9712d_z.jpg (https://flic.kr/p/FMH6ZW)

Đã xác định đến một nơi đẹp như Nhật Bản, tụi mình tự nhủ với nhau là sẽ tận dụng từng giây phút. Dù di chuyển cả ngày hôm trước như sáng hôm sau cả nhóm đã rủ nhau dậy sớm. Mới 5h30 từng em một đã lần mò đi đánh răng rửa mặt, rón ra rón rén vì sợ bạn cùng phòng thức giấc. Mò mẫm mãi cũng xông ra đường lúc 6h15, sau một hồi hò hét khi nhìn thấy Fuji thì mình hớn hở chạy qua ga để hỏi vé đi tham quan. Mình đi thật nhanh, ý muốn tranh thủ đến nơi khi trời còn trong, núi còn đẹp. Ai dè qua tới ga thì một không khí im lìm ùa đến, cái ga bình thường đông đúc là vậy mà giờ này vắng hoe, hỏi ra mới biết là chưa đến giờ làm việc và tới 7h48 mới có chuyến xe điện đầu tiên đến chùa Chureito trong khi lúc ấy mới 6h30 sáng

Nau
03-05-2016, 11:00
Vì thời gian còn sớm quá nên tụi mình kéo nhau đi ăn sáng. Nhắc tới ăn uống thì mình lại dâng trào niềm cảm kích với hệ thống cửa hàng tiện lợi dày đặc ở Nhật như Lawson hay 7/11. Không chỉ mật độ dày mà thức ăn trong các cửa hàng này rất phong phú, trong suốt chuyến đi ngoại trừ một số buổi đi ăn đặc sản như sushi hay ramen thì phần còn lại tụi mình đều ăn trong này và cảm thấy vô cùng hài lòng. Bữa sáng tiện lợi nhưng rất ngon và đủ chất của mình đây :D

https://farm8.staticflickr.com/7135/26181083473_dc89668cb3_z.jpg (https://flic.kr/p/FTwTYV)

Xong bữa sáng, tụi mình đón chuyến xe điện giá 300 yen đến chùa Chureito. Ánh nắng buổi sớm mai thật ngọt và ấm, phía trước mình là các em học sinh trên đường đi học, một khung cảnh tràn sức sống, nhìn các em trẻ trung ríu rít lại thầm ước ao, hehe

https://farm8.staticflickr.com/7406/26691158372_ddf6c8ae11_z.jpg (https://flic.kr/p/GEBatJ)

Mình rất thích các chuyến tàu chậm chậm như kiểu tàu đến Chureito, có thể thoải mái ngắm cảnh. Lúc này đang độ mùa xuân, hoa mọc khắp nơi, hoa người ta trồng bên hiên nhà có, hoa dại mọc nơi góc sân có. Vừa xuống ga, chùa còn chưa tới mà cả đám đã vội xúm xít quanh mấy khóm hoa trên đường lên chùa, đẹp quá, xinh quá, thiệt tình là đi không có nỡ

https://farm2.staticflickr.com/1672/26119924913_1440a16ebd_z.jpg (https://flic.kr/p/FN8rEZ)

https://farm2.staticflickr.com/1705/26697766466_e83ca7e5b9_z.jpg (https://flic.kr/p/GFc2Qo)

https://farm2.staticflickr.com/1479/26630125052_56bd1d671e_z.jpg (https://flic.kr/p/Gzdmp7)

https://farm8.staticflickr.com/7617/26181014433_17c7e1af67_z.jpg (https://flic.kr/p/FTwxsz)

Up vài tấm tượng trưng thôi chứ sự thật là hoa nhiều vô kể, mình bấm mỏi tay luôn nhưng cũng chỉ gọi là lưu niệm cho thỏa lòng chứ bản thân cũng biết là làm sao mà đẹp như ở ngoài được

https://farm8.staticflickr.com/7258/26717721311_ccaea407a0_z.jpg (https://flic.kr/p/GGXiHr)

https://farm8.staticflickr.com/7454/26179287554_feba455f5c_z.jpg (https://flic.kr/p/FTnG7N)

Nau
03-05-2016, 11:35
Loanh quanh mãi cuối cùng mình cũng lên chùa đây. Trước tiên phải cảm ơn bạn daugaunhoibo đã nêu thông tin về ngôi chùa này bởi mình cũng là thành phần biết cái view thần thánh được chụp từ đây mà không biết nó ở đâu. Nếu mình nhớ không lầm trong japan guide nói rằng sẽ mất 5 phút để leo lên tới nơi nhưng sự thật thì chắc phải gấp 4 lần. Leo bậc thang tất nhiên sẽ mệt hơn so với đi đường dốc thông thường, chưa kể vừa đi vừa chụp ảnh bởi đường lên chùa khá đẹp, dù hoa đào cũng đã tàn nhiều rồi

https://farm8.staticflickr.com/7685/26512610640_a0f7ed9d5a_z.jpg (https://flic.kr/p/GoQ4sy)

https://farm8.staticflickr.com/7439/26179714924_e8749794f9_z.jpg (https://flic.kr/p/FTpTaf)

https://farm8.staticflickr.com/7155/26691284512_27666e27d1_z.jpg (https://flic.kr/p/GEBNYy)

Lúc mình leo lên có đi cạnh một bác người Nhật đã lớn tuổi, mình đi bậc thang còn bác ấy đi con đường dành cho xe chạy bên cạnh, vòng vèo hơn nhưng dễ đi hơn so với bậc thang. Và điều đau khổ là bác ấy lên tới nơi trước mình, thiệt là xấu hổ quá đi

Lượn lờ mãi rồi cũng lên tới nơi, Chureito chỉ là một ngôi chùa nhỏ nhưng kiến trúc và cảnh quan xung quanh lại rất đẹp, nhất là khi ngay chính diện có một cây đào đang nở rộ :)

https://farm8.staticflickr.com/7192/26760112826_12bb50d483_z.jpg (https://flic.kr/p/GLGzeC)

Màu đỏ và trắng đan xen nhau thật là hài hòa, mình thấy vậy á

https://farm8.staticflickr.com/7398/26760117846_655929fc19_z.jpg (https://flic.kr/p/GLGAJb)

Và leo lên cao chút nữa chính là cái view ngắm cảnh thần thánh, nổi tiếng khắp nơi, hehe

https://farm2.staticflickr.com/1464/26695988846_ae216da5ec_z.jpg (https://flic.kr/p/GF2VpL)

Nau
03-05-2016, 15:15
Do lưu lại có một ngày tròn trịa nên tụi mình có rất nhiều nơi muốn thăm viếng, vậy mà mới tới điểm đầu tiên đã lượn lờ tới mức lố giờ. Đi một bước lại giục nhau nhanh lên nhưng sang bước thứ lại là y như rằng sà chỗ này tấp chỗ kia, biết sao được, cảnh đẹp quá mà. Ví dụ như leo lên núi chậm, lúc xuống cứ bảo nhau đi nhanh nhưng cuối cùng lại thành ra vướng víu với mấy cái view nhìn thị trấn xinh đẹp bên dưới

https://farm2.staticflickr.com/1536/26450817270_32da927523_z.jpg (https://flic.kr/p/GinmrC)

https://farm8.staticflickr.com/7364/26182673394_3b754ed6f8_z.jpg (https://flic.kr/p/FTF3Bm)

https://farm8.staticflickr.com/7740/26785082875_fb5b95160a_z.jpg (https://flic.kr/p/GNUxXH)

Rời Chureito, tụi mình trở lại ga và đón bus đi làng Hakkai. Một anh bạn người Nhật của chị mình từng khoe tấm hình chụp ở làng này, đẹp ngất ngây nên tụi mình muốn tới thăm. Đến nơi mới ngả ngửa. Không phải là cái view không đẹp mà là cái làng quá bé. Cứ nói tới làng mình cứ tưởng nó phải to to, nhiều nhà một tí nhưng chỗ này tuyệt nhiên chỉ có vài mái tranh thôi. Chưa kể là mỗi cái view đẹp đó mà cả trăm con người xúm quanh, dù lúc đó đang ngược sáng, chụp lên cũng không thấy được Phú Sĩ thấp thoáng sau mái nhà cổ như vẫn thấy, vậy mà mọi người xúm xít đông vui hết biết. Tính mình không thích chen lấn nên bỏ đi chỗ khác

Hakkai nhỏ bé nhưng vùng phụ cận lại rất xinh đẹp. Mình từng xem nhiều ảnh chụp hoa đào, phần lớn cho mình cảm giác hoa đào trong thành phố, tức là cây đào giữa phố thị, cho dù chụp bên hồ, trong công viên thì cũng thế. Riêng những cây đào ở vùng phụ cận của làng Hakkai lại mang dáng vẻ của vườn tược, núi rừng sơn dã khi được trồng dọc một con suối nhỏ, nước trong veo, xung quanh là đường mòn nho nhỏ, cỏ mùa xuân xanh mượt....phong cảnh nhìn từ góc độ nào cũng đẹp nao lòng

https://farm2.staticflickr.com/1659/26119849733_71556bf68f_z.jpg (https://flic.kr/p/FN84jM)

https://farm2.staticflickr.com/1482/26119831263_63aca61f41_z.jpg (https://flic.kr/p/FN7XQk)

gasman
04-05-2016, 08:00
Ảnh đẹp quá

Trời xanh mây trắng :D

Nau
04-05-2016, 09:50
@gasman: cảm ơn bạn đã xem ảnh và động viên. Nhóm tụi mình khá may mắn khi thời tiết đẹp trong suốt chuyến đi. Nhờ nắng ấm mà cái se lạnh của mùa xuân càng thêm ngọt ngào và dễ chịu

Mình tiếp một vài tấm ảnh hoa cỏ ở vùng phụ cận làng Hakkai, mình thích mê cái mầu xanh mát của hoa cỏ vào độ xuân về như thế này

https://farm8.staticflickr.com/7395/26766334276_08907ef173_z.jpg (https://flic.kr/p/GMfsE1)

https://farm8.staticflickr.com/7198/26766634496_a2421da498_z.jpg (https://flic.kr/p/GMgZUd)

https://farm8.staticflickr.com/7018/26518981070_2b13846e6d_z.jpg (https://flic.kr/p/GpoHay)

https://farm8.staticflickr.com/7129/26518930350_8f3643c546_z.jpg (https://flic.kr/p/Gpos65)

https://farm8.staticflickr.com/7031/26518740750_deedd23199_z.jpg (https://flic.kr/p/GpntJ7)

daugaunhoibo
04-05-2016, 17:42
...

https://farm2.staticflickr.com/1464/26695988846_ae216da5ec_z.jpg (https://flic.kr/p/GF2VpL)


Ôi cái combo núi - chùa - hoa thần thánh... tưởng nàng mang theo một tấm "quảng cáo kinh điển" để dễ bề so sánh, làm một cái y chang chóc cho nó máu chứ :))

Tuy buổi sáng có chút xíu mây nhưng thời tiết vẫn là thuận lợi quá. Fuji xinh ơi là xinh.

Shibazakura chưa đến kỳ pink-moss nên các bạn ấy trồng tulip hả nàng?

Chúc mừng nàng đã có một chuyến đi vui - đẹp nhé.

Nau
05-05-2016, 08:46
Ôi cái combo núi - chùa - hoa thần thánh... tưởng nàng mang theo một tấm "quảng cáo kinh điển" để dễ bề so sánh, làm một cái y chang chóc cho nó máu chứ :))

Tuy buổi sáng có chút xíu mây nhưng thời tiết vẫn là thuận lợi quá. Fuji xinh ơi là xinh.

Shibazakura chưa đến kỳ pink-moss nên các bạn ấy trồng tulip hả nàng?

Chúc mừng nàng đã có một chuyến đi vui - đẹp nhé.

Nàng có nhớ ở trên núi, chỗ view chụp có nguyên bức ảnh hoành tráng làm mẫu không, nhìn bức ảnh đó mình cứ tủm tỉm hoài vì thực sự là cứ giơ máy lên là góc độ y chang luôn. Có mấy bác người Nhật ở đó nói rằng họ đã chụp được bức ảnh ưng ý từ mấy năm trước rồi nhưng hằng năm vẫn thích lên canh. Công nhận ở tại chỗ thích thật

Cái shibazakura lúc đầu như đã hỏi nàng cả nhóm định bỏ qua, sau thấy em Fuji đẹp quá nên quyết định sang đó ngắm núi. Lúc hỏi chuyện mua vé cô bán vé có an ủi dưới đó dù shibazakura "still green" nhưng mà có cái hoa "..." đang nở đẹp lắm (cô ấy nói nhanh quá nên thật sự không nghe ra tên gì và nó chính là cái hoa trong bức ảnh ở trên, không phải tulip đâu, hoa gì mà nhiều màu, cánh cứng, cứ như hoa giả í :))

Cuối năm này mình cũng gói ghém hành trang đi "Hàn Quốc cuối thu" và lại đang cày lần thứ n topic của nàng nè <3

Nau
12-05-2016, 11:15
Từ con đường mòn phía đầu làng, men theo con suối trong xanh, đi nghiêng theo phía bên tay trái là hướng dẫn đến núi Phú Sĩ. Mê em núi nên mình cứ nhìn theo bóng núi mà đi dù lúc đó là ban trưa, ngược sáng ngược nắng, lên ảnh núi không còn đẹp nữa

https://farm8.staticflickr.com/7065/26697616932_385775961f_z.jpg (https://flic.kr/p/GFbgod)

Con đường dài hun hút, lúc đó cứ ước giá mà có một chiếc xe đạp

https://farm8.staticflickr.com/7093/26187527273_573fa6ebc1_z.jpg (https://flic.kr/p/FU6VuV)

https://farm8.staticflickr.com/7596/26766427706_79dea69b15_z.jpg (https://flic.kr/p/GMfWqS)

https://farm8.staticflickr.com/7574/26518821350_6cafc2f7ca_z.jpg (https://flic.kr/p/GpnTFL)

https://farm8.staticflickr.com/7732/26518784070_6b221bb115_z.jpg (https://flic.kr/p/GpnGB1)

Từ cổng làng đi ngược ra hướng núi, trên đường đi có băng ngang một con đường xe chạy, sau đó tụi mình quay ngược ra lại cổng làng, rồi từ đó quay ngược ra bến xe bus, lúc leo lên xe đi về, mới chợt nhận ra con đường băng ngang lúc nãy thực chất là đường xe bus, nếu lúc nãy đứng ở đó đón bus là được ngay, mỗi tội kỹ năng xác định phương hướng kém, lại đi lòng vòng, tự an ủi coi như thêm thời gian đi dạo ( dù thực tế là mệt phê luôn)

daugaunhoibo
14-07-2016, 11:26
Dear Nau: Đề nghị chủ topic sớm "quay lại giang hồ". Bus từ Oshino Hakkai đi Shibazakura Park tới lâu rùi mà hem cho vào park chơi, cứ bắt đứng nắng thế này dễ cảm nặng lắm :)


Chưa rảnh để post tiếp bài thì check inbox trước nha nàng.

myly2409
14-07-2016, 17:09
trời ơi thích quá đi! bạn share cho mình lịch trình, thủ tục xin visa, chi phí, kinh nghiệm vào mail: [email protected] nhé! mình đang ấp ủ năm tới đi đây, mình đang tích cóp để có thể đi tiết kiệm nhất có thể. Tks bạn nhiều nha.

Nau
09-09-2016, 14:56
Mình biết trước cái "bệnh" của mình nên cũng đi được vài nơi rồi nhưng chưa lần nào viết bài. Lần này quyết tâm lắm nhưng vẫn lâm vào hội chứng "lặn" hơi lâu. Thời gian vừa rồi mình bận rộn với dự án mới trong công việc, nay sắp xếp ổn thỏa rồi nên lại ngoi lên.

Tuy nhiên cũng không ngoài lí do là khi cày bài của bạn daugaunhoibo mình rơi vào trạng thái "tự ti" quá thể. Sao bạn ấy viết bài chi tiết bổ ích đến thế trong khi mình đi về là bắt đầu mông lung hỗn loạn cả lên

Thôi thì cố gắng vậy :)

Sau khi đi làng Hakkai thì tụi mình bỗng dưng "không biết đi đâu" vào chặng kế tiếp. Vì lúc ở nhà tụi mình có 2 phương án là đi Gotempa outlet hoặc đi Shibazakura Pack. Nhưng lúc đó đi mua sắm thì không kịp giờ nó đóng cửa, đi công viên thì hôm qua nghe nhân viên chỗ nhà ga nói là nó "chưa nở"

Tuy nhiên khi quay lại nhà ga Kawaguchiko thì thấy một hàng khá dài đang xếp hàng mua vé bus đi ngắm hoa. Tiến tới nhìn thì thấy chỗ bán vé họ có treo cái bảng "hôm nay hoa nở 20%". Thật tình là lúc đó bỗng này sinh hảo cảm bất ngờ với cách đưa thông tin của họ nên thế là mua vé đi luôn

Có lẽ tụi mình là nhóm khách cuối cùng đến với công viên này vào buổi chiều hôm đó, từ lúc bước xuống xe cho tới giờ đóng cửa còn chưa đầy 45p

Đây là Shibazakura ở độ 20%

https://c1.staticflickr.com/2/1528/26117308904_5474138e1b_z.jpg (https://flic.kr/p/FMU32o)

Chiều hôm trước, khi thấy cái mặt tiu nghỉu của mình khi biết tin hoa Shibazakura chưa nở, cô bán vé tàu trong nhà ga có động viên là dưới đó có loại hoa gì đó (cô ấy nói tên tiếng Nhật, mình ko nghe được) cũng đang nở rất đẹp, chắc có lẽ cô ấy đang nói cái hoa này

https://c5.staticflickr.com/2/1553/26630263372_da5f6220f2_z.jpg (https://flic.kr/p/Gze4vW)

Đó là một buổi chiều nắng đẹp, trong công viên toàn hoa nhưng nhân vật mình thấy đẹp xuất sắc nhất chiều hôm ấy là em Fuji đang khoe dáng trong nắng. Tụi mình đi đến cuối công viên, vào cửa hàng giải khát và được giới thiệu dùng thử một loại thạch "sakura", vừa ăn vừa ngồi ngắm núi. Loại thạch này ngon tuyệt vời, thơm ngát mùi hoa đào. Có điều mình vẫn không hiểu vì sao đóa hoa có thể bung nở như thế kia. Thiệt là ăn không nỡ luôn đó

https://c6.staticflickr.com/2/1675/26657819661_0f828c9bc4_z.jpg (https://flic.kr/p/GBEi3n)

buihoanglan
09-09-2016, 21:15
Mong muốn 1 lần được đến Nhật Bản. Chắc có lẽ quá xa vời.

Nau
12-09-2016, 14:49
Ngày thứ 3 ở Nhật

Theo lịch trình thì sáng nay tụi mình sẽ trở lại Tokyo để bắt tàu đi về phía Bắc. Nhưng sáng sớm ra thấy ngay em Fuji lừng lững trước mặt, đẹp ơi là đẹp. Vậy là tiếp tục lưu luyến. Hành trình dời lại buổi trưa, giờ cứ bắt bus lượn một vòng quanh hồ ngắm núi trước cái đã

Thị trấn chỗ hồ Kawaguchi bé bé xinh xinh, mình đã tới đây một lần vào mùa thu nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác. Vội vã. Nhờ vậy mà nhận ra khi bạn thong thả, bạn sẽ có dịp cảm nhận mọi thứ một cách hoàn toàn khác. Khác hơi bị nhiều

Buổi sáng mùa xuân, có hoa, có nui. Đó là tất cả nhưng gì có thể lưu lại bằng máy ảnh. Nhưng cái se lạnh, bóng nắng, hương hoa...tất cả những thứ làm nên hương vị mùa xuân đó, vô cùng tuyệt vời, lại chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan và lưu lại bằng trí nhớ mà thôi

https://c5.staticflickr.com/2/1532/26491258580_c7a7858af9_z.jpg (https://flic.kr/p/GmWCeA)

https://c2.staticflickr.com/8/7653/26784607785_17ab2beeb6_z.jpg (https://flic.kr/p/GNS7Jv)

https://c7.staticflickr.com/8/7770/26511989750_3e633cda2b_z.jpg (https://flic.kr/p/GoLSTy)

https://c4.staticflickr.com/2/1461/26768991955_140a29fd69_z.jpg (https://flic.kr/p/GMu5G4)

https://c4.staticflickr.com/8/7558/26180899083_8ca664c3fb_z.jpg (https://flic.kr/p/FTvXaM)

Nau
14-09-2016, 16:12
Sau cả một buổi sáng dạo chơi chán chê ở hồ Kawaguchiko. Gần trưa tụi mình trở về khách sạn và kéo vali ra ga, bắt tàu về Tokyo

Khi đi lại ở Nhật mình phụ thuộc hoàn toàn vào Hyperdia nên chẳng nhớ giờ giấc lẫn các loại tàu cho lắm. Đi đâu cũng dùng trang web này tìm rồi cứ theo đó mà đi tới. Chỉ nhớ là từ Kawaguchi lên Tokyo thì có một đoạn không dùng được JR Pass. Đến trạm Otsuki thì đổi tàu về Tokyo. Từ đoạn này thì dùng JR thoải mái

Từ Tokyo mình bắt Shinkansen đi Morioka

Nói tới Nhật, những người có ít sự tìm hiểu như mình chỉ hoàn toàn biết tới Tokyo, Kyoto các kiểu thôi nên khi được rủ đi Aomori thì mình cũng thấy lạ lẫm lắm. Trong quá trình tìm hiểu về Aomori mình tình cờ nhìn thấy một bức ảnh phong cảnh, ở đó có một ngọn núi tuyết được nhìn thấy từ trong lòng thành phố, có cây cầu bắc ngang một dòng suối trong và trên bờ hàng liễu xanh ngắt. Lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh đó, trong đầu liền dội lại câu thơ:

Dưới cầu nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha

Có thể nói bức ảnh đó là động lực cho chuyến đi của mình. Lúc đó tự nhiên nghĩ đi đâu cũng được, miễn đến được nơi trong ảnh thôi cũng mãn nguyện. Đáng tiếc lúc đó chắc do chủ quan nên ko tra liền xem bức ảnh đó chụp ở địa phương nào và đến khi cần tìm lại không ra nữa. Sử dụng mọi từ khóa quen thuộc luôn cũng không ra. Tới ngày lên đường rồi mình vẫn cứ băn khoăn chuyện này mới khổ chứ

Lại nói về Morioka. Kỳ thực nơi mà bọn mình muốn tới là Kitakami. Nhưng do cái tội canh lịch hoa quá sát, tới khi chốt được là Kitakami thì không còn tìm được khách sạn nữa. Chị mình cũng phải dùng mấy trang web book ks tiếng Nhật mới ra được một cái ở Morioka. Và đó là lí do mình tình cờ đến địa phương này, coi như ở tạm rồi chịu khó bắt tàu ngược về Kitakami, chịu khó mất thêm 10p di chuyển, dù gì thì cũng sẵn JR Pass

Do vậy khi buổi sáng đầu tiên khi xe bus chạy từ khách sạn đến ga, đang mơ màng nhìn ra của sổ, mình đã giật bắn người khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đó đến mức không kềm được mà hét lên. Giờ nghĩ lại còn thấy ngượng vì rõ là phấn khích quá độ khiến một xe đang yên ắng phải giật mình theo

https://c6.staticflickr.com/8/7448/26180861573_7bc5562cde_z.jpg (https://flic.kr/p/FTvL24)

Phải chăng đây là "hay không bằng hên" trong truyền thuyết :))

Nau
15-09-2016, 17:05
Không chỉ là nơi nhìn ngắm núi tuyết mà mình từng ao ước, Morioka còn đánh dấu một kỷ niệm nhớ đời trên đất Nhật

Đi Nhật 2 lần nhưng mình lại không nhớ chuyện ổ cắm đặc trưng của Nhật. Éo le một chuyện là khi đi lần đầu, mọi thiết bị của mình đều có đuôi cắm dẹp nên không để ý chuyện dẹp hay tròn. Mãi đến lần thứ 2, khi tất cả tình cờ là đuôi cắm tròn hết thì bắt đầu gặp rắc rối

Lúc ở dưới Kawaguchi mình đã phát hiện ra điều này nhưng do khách sạn có đồ chuyển đổi phù hợp nên không sao cả và thế là mình chủ quan cho tới khi đến Morioka thì hết hồn phát hiện ra khách sạn không có thiết bị này

Kinh khủng hơn là suốt một buổi tối đi chừng chục siêu thị lẫn cửa hàng tiện lợi cũng không tìm được thiết bị chuyển đổi, trong khi máy ảnh, điện thoại sắp cạn pin tới nơi rồi. Chặng chính của chuyến đi còn chưa bắt đầu mà tình hình đã bi đát, lo lắng suýt mất ngủ luôn. Thậm chí mình còn chuẩn bị tinh thần sáng hôm sau quay lại Tokyo mua @.@

Trong lúc đi thăm hỏi về loại thiết bị chuyển đổi ổ cắm điện, tụi mình được chỉ đến siêu thị máy ảnh BIC CAMERA. Thế là hôm sau thay vì lo đi chơi, tụi mình phải lần mò ra đó

Cũng nhờ vậy mà mình được ngắm nhìn một góc khác của thành phố Morioka. Nó rất khác với nhiều thành phố phía Nam của Nhật Bản bởi vẻ thênh thang, vắng lặng. Tụi mình đã đi qua một góc thành phố rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng đường phố lại rất vắng vẻ, hầu như không có mấy người đi bộ trên vỉa hè hoặc dưới sảnh của những tòa nhà cao tầng, còn trên đường thì xe cộ cũng thưa thớt

https://c7.staticflickr.com/8/7569/26690743382_acce383d4c_z.jpg (https://flic.kr/p/GEz37J)

https://c8.staticflickr.com/8/7603/26784545655_0598b9b156_z.jpg (https://flic.kr/p/GNRNgi)

https://c7.staticflickr.com/8/7532/26179076334_4066eba352_z.jpg (https://flic.kr/p/FTmBk5)

Đây là Bic Camera mà mình đã đến. Đi cho sớm nhưng đến 10h30 sáng nó mới mở cửa. Không thể làm gì khác là ngồi chờ đợi. Ba người bọn mình cứ thế mà ngồi trước cửa. Ngay đó là một cái đèn đỏ. Như mọi người cũng biết là người Nhật họ vốn không hay tò mò nhưng rõ là phần lớn những chiếc xe đi ngang qua, phải nhìn tụi mình một cái. Khi mình nhìn lại thì họ quay đi, có vẻ hơi ngượng. Tuy vậy nhưng mình chẳng khó chịu tẹo nào, mình cảm thấy dường như họ nhìn không phải do tò mò mà bởi băn khoăn vì không hiểu tụi mình có đang gặp vấn đề khó khăn gì không, thật sự là mình cảm thấy như vậy, hehe

Đợi mòn mỏi đến 10h30 thì họ cũng mở cửa. Bọn mình xông vào tìm ngay thiết bị chuyển đổi. Mình bị ám ảnh tới mức mua mấy loại khác nhau luôn, phòng ngừa có cái dùng không được. Tốn gần 1 triệu chỉ vì cái ổ điện. Đáng đời

Kỷ niệm không vui lắm nhưng Morioka thật sự quá xinh đẹp. Có thể nói trong suốt chuyến đi, đây là thành phố mình thích nhất, dù không hề có thời gian thăm thú hay khám phá đúng nghĩa. Những góc phố, con đường chỉ là tình cờ đi qua, nhìn thấy nhưng đọng lại ấn tượng đậm sâu. Nhất định mình sẽ quay trở lại...

https://c5.staticflickr.com/8/7271/26179109204_b2bfc9945e_z.jpg (https://flic.kr/p/FTmM6N)

https://c2.staticflickr.com/8/7623/26180641353_4f788c2af8_z.jpg (https://flic.kr/p/FTuCya)

https://c8.staticflickr.com/2/1487/26784523615_e914d037c4_z.jpg (https://flic.kr/p/GNRFHi)

Nau
16-09-2016, 08:48
Sau khi mua được đuôi cắm, có thể yên tâm là pin sẽ được sạc. Mình yên tâm vác cái máy ảnh với chút pin còn sót lại thẳng tiến đến Koiwai farm

Koiwai farm thực chất là một trang trại bò sữa. Điểm đặc biệt của nó là ở đó có một cây anh đào mọc trơ trọi trên nền của núi tuyết. Do mình không chụp được ảnh của cây hoa này nên lấy hình internet đỡ vậy, cho dễ hình dung

https://www.yokoso-japan.jp/_tourimg/27230_3.jpg?thum

Thời điểm mình đến Morioka là đang mùa sakura. Các cây hoa trong thành phố cũng đang độ rực rỡ nhưng khi đến cổng nông trại thì lại được thông báo là cây hoa đó chưa nở. Có lẽ do địa hình trên núi cao nên hoa ở đây sẽ nở muộn một chút chăng

Vậy là kế hoạch đi Koiwai farm coi như phá sản. Nhưng cũng không thể xem như trắng tay bởi lẽ con đường đến nông trại vô cùng đẹp, ngắm cảnh ven đường thôi cũng đáng cho công sức bỏ ra để đi chuyến xe gần 40p để tới đây


https://farm8.staticflickr.com/7333/26517062960_410e43fb23_z.jpg (https://flic.kr/p/GpdSYG)


https://farm8.staticflickr.com/7379/26764739956_d173c1bcb7_z.jpg (https://flic.kr/p/GM7hHJ)


https://farm8.staticflickr.com/7302/26184146644_d589f539d7_z.jpg (https://flic.kr/p/FTNAyd)


https://farm8.staticflickr.com/7709/26185926833_ff850ddc34_z.jpg (https://flic.kr/p/FTXHK8)


https://farm8.staticflickr.com/7687/26185831813_810672058e_z.jpg (https://flic.kr/p/FTXeuR)

NguyenTri
17-09-2016, 02:17
ôi đúng là đi du lịch, mih thì ko bao vờ vào mấy cái combini này mua đồ, mắc như quỷ:D mà b mua cái đồ cắm điện j mắc vậy :( trong donkihote nó bán cái ổ cắm chuyển từ tròn sang dẹp khoảng 60k ah( tiện đây cho hỏi có ai tháng 1 năm sau đi fukuoka với oita ko nhỉ).

Nau
17-09-2016, 08:10
@ NguyenTri: Trong các thiết bị mình sợ nhất là hết pin máy ảnh. Đồ sạc của mình là đuôi cắm tròn. Nó là một sợ dây rời nối với ổ đặt pin hình vuông. Lúc đầu mình định sẽ mua luôn đồ sạc pin mới nhưng họ hết rồi. Mình chuyển sang hỏi có bán sợi dây không thì họ bán cho mình sợ dây của JVC. Mình mua sợ dây này xong, đi vòng vòng thấy họ bán mấy cục chuyển đổi nên mua thêm 2 cái khác nhau nữa. Lúc tính tiền khoảng 750k á, hehe

Hơn 4 ngày ở Nhật, hành trình ngắm hoa của tụi mình mới thực sự bắt đầu từ lúc bắt tàu đến Kitakami

Kitakami là một trong 100 điểm ngắm hoa đẹp nhất của Nhật Bản. Từ ga Morioka đón tàu ngược về Kitakami chỉ khoảng 10p, vừa ra khỏi ga là sẽ gặp người đứng phát bản đồ dẫn đến điểm ngắm hoa

Lúc bọn mình đến hoa đào ở Kitakami vẫn đang độ mankai. Buổi chiều gió lớn, cánh hoa bay lả tả. Cạnh đường hoa có một khu đất mà ở đó mọi người đang tập trung ăn uống vui đùa. Không khí rất náo nhiệt. Phía trên đê cao là đường hoa, trắng muốt, choáng ngợi. Điểm mà mình thích nhất ở đây chính là lượng người ngắm hoa không đông, cảm giảc đi dạo thưởng hoa rất thích, thư thái và nhẹ nhàng


https://farm8.staticflickr.com/7230/26722178771_e19f8503b0_z.jpg (https://flic.kr/p/GHm9Lc)


https://farm8.staticflickr.com/7353/26516907410_662f31a9aa_z.jpg (https://flic.kr/p/Gpd5JN)


https://farm8.staticflickr.com/7333/26721594411_56ed2ecf21_z.jpg (https://flic.kr/p/GHia42)


https://farm8.staticflickr.com/7177/26788710115_4e5b1f3ef6_z.jpg (https://flic.kr/p/GPe9dk)


https://farm8.staticflickr.com/7723/26185352803_94be441667_z.jpg (https://flic.kr/p/FTUM74)

Nau
19-09-2016, 15:46
Tính mình vốn thích hoa lá. Bắt đầu xách đồ đi du lịch từ năm 2011 nhưng mãi đến 2016 mới có dịp đi Nhật ngắm hoa. Hên cho mình là ngay điểm đầu tiên trong lịch trình ngắm hoa chính thức đã được tận hưởng khung cảnh của sakura độ mãn khai. Thật sự là quá đẹp, quá choáng ngợp. Tay cứ loay hoay cầm máy ảnh bởi không biết phải chụp thế nào cho tả được một phần vẻ đẹp đó

Đang độ vào xuân, hoa cỏ ở khắp mọi nơi đều khoe sắc, khắp nơi trên đường, hoa nào cũng đẹp, không chỉ riêng sakura


https://farm8.staticflickr.com/7618/26516480750_9d2c8d5a29_z.jpg (https://flic.kr/p/GpaTUA)


https://farm8.staticflickr.com/7706/26516475010_95217ce675_z.jpg (https://flic.kr/p/GpaScC)


https://farm8.staticflickr.com/7674/26721668401_2c101d3d9a_z.jpg (https://flic.kr/p/GHix3H)


https://farm8.staticflickr.com/7217/26183471984_7ae7b0126f_z.jpg (https://flic.kr/p/FTK919)


https://farm8.staticflickr.com/7349/26184882553_f26d130cff_z.jpg (https://flic.kr/p/FTSnji)

Nau
22-09-2016, 08:06
Trên đường từ điểm ngắm hoa trở về ga Kitakami, mình lại có dịp đi bộ qua những khu nhà yên tĩnh. Buổi chiều gió lạnh xao xác, những ngôi nhà vắng lặng im lìm, không khí và khung cảnh xung quanh có đôi nét giống với những con phố vắng ở Đà Lạt, hoàn toàn không tìm thấy vẻ nhộn nhịp của cái gọi là "city" ở nơi này. Tuy nhiên như những nơi mình đã đi qua, các loại hoa mùa xuân vẫn xinh đẹp và rực rõ như thế


https://farm8.staticflickr.com/7561/26183142934_060ba9430d_z.jpg (https://flic.kr/p/FTHsbS)

Tulip được trồng trang trí dưới gốc những cây cổ thụ trên phố, xinh không chịu được

https://farm8.staticflickr.com/7373/26516062890_b380de3150_z.jpg (https://flic.kr/p/Gp8KG7)

Khu phố vắng teo
https://farm8.staticflickr.com/7022/26184912613_4e93e5543c_z.jpg (https://flic.kr/p/FTSwfz)

Dẫu vậy mình luôn cảm thấy sự ấm áp trong những ngôi nhà đầy hoa xinh xắn như thế này
https://farm8.staticflickr.com/7443/26721393871_df83f28bd6_z.jpg (https://flic.kr/p/GHh8rr)

Chưa tới 5h chiều mà trời đã hơi tối, ánh sáng xám trắng, gió lạnh buốt, thêm cái không khí vắng vẻ nên cảnh vật có vẻ hơi buồn nhưng cũng có khi nhờ vậy mà gợi nhiều cảm xúc. Nhất là với du khách phương xa chỉ ghé qua thành phố xinh đẹp này một buổi chiều ngắn ngủi. Chạy vội về ga để đón tàu trở lại Morioka nhưng vẫn cố lôi máy ra chụp một tấm lưu niệm bởi phương bắc xa xôi quá, biết đến bao giờ mới lại có dịp viếng thăm

https://farm8.staticflickr.com/7723/26721317961_4ec6d94391_z.jpg (https://flic.kr/p/GHgJSD)

Nau
24-09-2016, 09:44
Từ Kitakami trở lại Morioka, tụi mình chạy về khách sạn, gom hành lí rồi quay lại ga, tiếp tục chặng đường đến Aomori. Vội vàng là thế vậy mà mình vẫn cố ngoái lại nhìn Morioka một buổi chiều mùa xuân nhưng gió xao xác chẳng khác gì thu sang, lúc này đường phố đông hơn một chút, chắc có lẽ là giờ tan sở. Tự dưng mình nghĩ, trong tiết trời lạnh lẽo thế này, chạy nhanh về, bước vào ngôi nhà nhỏ ấm áp chắc chẳng có gì hạnh phúc hơn...Có thể nói trong hành trình dài lần này, đi qua nhiều thành phố nhưng mình lại ấn tượng và có cảm xúc nhiều nhất với Morioka, có lẽ vì khung cảnh lãng mạn và nhịp sống chậm nơi này chăng


https://farm8.staticflickr.com/7002/26516050340_d1f644d313_z.jpg (https://flic.kr/p/Gp8FXJ)


https://farm8.staticflickr.com/7630/26516054850_228749eb81_z.jpg (https://flic.kr/p/Gp8Hiu)

Sau đây là một tấm hình ngoài lề tí, nó đơn thuần đánh dấu cảm xúc của mình khi đó. Rời Morioka, tụi mình lên đường đi Aomori. Sau một ngày lăn lộn khắp nơi, đi nông trại, đi Kitakami...rồi còn ôm đồ chạy ngược ra ga, trước một hành trình dài gần 200 cây số tiếp theo, vậy mà chẳng có chút nào lo lắng bởi mình đang sử dụng hệ thống giao thông tuyệt vời của Nhật Bản. Cứ ôm JR pass, chạy vào ga, đưa ra và báo hành trình, nhân viên sẽ nhanh chóng xuất vé (đặt chố) sau đó là chạy ra chỗ đón tàu và tiếp tục nghỉ ngơi với bạn Shinkansen êm như ru và tốc độ thì khỏi phải bàn. Nó thật sự đã giúp ích vô cùng nhiều với những du khách di chuyển nhiều và liên tục như tụi mình. Tàu cứ sẵn ra đó, không bao giờ phải suy nghĩ hay đau đầu sắp xếp phương tiện cả.

Nhìn tấm bảng này, nét chữ này, địa danh này, bồi hồi biết bao

https://farm8.staticflickr.com/7058/26183091214_7e37e7f5cf_z.jpg (https://flic.kr/p/FTHbP9)

Nau
05-10-2016, 09:54
Aomori là địa danh ở cực bắc đảo chính của Nhật. Thật ra bản thân Aomori không có thắng cảnh gì nổi bật nhưng với hành trình của tụi mình, ở nơi này là tiện nhất để xuất phát đi thăm những địa danh quanh vùng. Địa điểm tiếp theo của tụi mình là công viên Hirosaki, đây là điểm chính trong hành trình ngắm hoa và nhờ sự hỗ trợ tuyệt đối về thông tin lẫn phương tiện, tụi mình đã đến nơi vào đúng ngày "mãn khai"

Từ ga Hirosaki phải đi một đoạn mới đến công viên, dấu hiệu đầu tiên là một con đường toàn hoa

https://farm8.staticflickr.com/7217/26694594950_18d8769395_z.jpg (https://flic.kr/p/GEUM45)


https://c8.staticflickr.com/9/8412/30039686551_3932dbede8_z.jpg (https://flic.kr/p/MLvffc)


https://c6.staticflickr.com/8/7339/26184704173_8c477f8e8f_z.jpg (https://flic.kr/p/FTRshM)


https://c4.staticflickr.com/8/7013/26721035171_49c5c9538f_z.jpg (https://flic.kr/p/GHfhNX)

https://c5.staticflickr.com/6/5248/30009320092_d72415813f_z.jpg (https://flic.kr/p/MHPBmy)

chinh1602
07-10-2016, 09:27
Và leo lên cao chút nữa chính là cái view ngắm cảnh thần thánh, nổi tiếng khắp nơi, hehe

https://farm2.staticflickr.com/1464/26695988846_ae216da5ec_z.jpg (https://flic.kr/p/GF2VpL)[/QUOTE]
Bạn @Nau ơi, hình đẹp quá luôn. Giấc mơ của mình đây 03/2017 sẽ thực hiện nếu xin được visa, cứ xem hình là lòng có cảm giác khó tả. Đợt vừa rồi xin visa khó quá nên đành đi tour, qua Nhật được 3 ngày tham quan mà như chạy đua. Khi về đến nhà mà hồn hình như còn ở đó lúc đó mới biết mình phải lòng "Nhật" rồi. Đã lên kế hoạch đi sơ sơ giờ chỉ phụ thuộc visa nữa thôi, một trong hai người out visa thì không biết tính sao ;(

Nau
07-10-2016, 10:08
Bạn @Nau ơi, hình đẹp quá luôn. Giấc mơ của mình đây 03/2017 sẽ thực hiện nếu xin được visa, cứ xem hình là lòng có cảm giác khó tả. Đợt vừa rồi xin visa khó quá nên đành đi tour, qua Nhật được 3 ngày tham quan mà như chạy đua. Khi về đến nhà mà hồn hình như còn ở đó lúc đó mới biết mình phải lòng "Nhật" rồi. Đã lên kế hoạch đi sơ sơ giờ chỉ phụ thuộc visa nữa thôi, một trong hai người out visa thì không biết tính sao ;(

Đúng là đi tour rất chán nên mình phải cạy cục để được đi tự do. Mùa xuân ở Nhật Bản thật sự rất tuyệt vời và mọi thứ càng hoàn hảo khi khách du lịch luôn được hỗ trợ tuyệt đối về thông tin và phương tiện. Chúc bạn sẽ hoàn thành được ước mơ của mình. Có điều nếu không có gì thay đổi đáng kể thì mùa xuân ở Nhật gần như có thể xem là bắt đầu từ tháng 4 chứ nhỉ, bạn lên kế hoạch tháng 3 liệu có sớm quá không. Nhất là ở vùng Fuji thì hoa nở còn trễ hơn Tokyo nữa

chinh1602
07-10-2016, 10:47
Đúng là đi tour rất chán nên mình phải cạy cục để được đi tự do. Mùa xuân ở Nhật Bản thật sự rất tuyệt vời và mọi thứ càng hoàn hảo khi khách du lịch luôn được hỗ trợ tuyệt đối về thông tin và phương tiện. Chúc bạn sẽ hoàn thành được ước mơ của mình. Có điều nếu không có gì thay đổi đáng kể thì mùa xuân ở Nhật gần như có thể xem là bắt đầu từ tháng 4 chứ nhỉ, bạn lên kế hoạch tháng 3 liệu có sớm quá không. Nhất là ở vùng Fuji thì trễ hơn Tokyo nữa
Uh dự định cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 @Nau ơi nếu không có gì thay đổi. Bạn có dự định đi mùa thu tiếp không, mình cũng mê quá, năm nay thì không kịp, năm sau thì lâu quá ko đợi dc. Dự là sẽ đi năm nào nào đó :).

Nau
07-10-2016, 11:03
Uh dự định cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 @Nau ơi nếu không có gì thay đổi. Bạn có dự định đi mùa thu tiếp không, mình cũng mê quá, năm nay thì không kịp, năm sau thì lâu quá ko đợi dc. Dự là sẽ đi năm nào nào đó :).

Mình cũng đang mong có dịp sẽ quay lại vào mùa thu đây. Mình đã đi một vòng miền Bắc và mình nghĩ mùa thu ở đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhất là bên phía đảo Hokkaido đó. Sau chuyến đi vào mùa xuân thì mình tha thiết quay lại miền Bắc vào mùa thu, còn khu dưới Kyoto thì mình đã đi vào mùa thu năm ngoái rồi :)

chinh1602
07-10-2016, 11:33
Mình cũng đang mong có dịp sẽ quay lại vào mùa thu đây. Mình đã đi một vòng miền Bắc và mình nghĩ mùa thu ở đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhất là bên phía đảo Hokkaido đó. Sau chuyến đi vào mùa xuân thì mình tha thiết quay lại miền Bắc vào mùa thu, còn khu dưới Kyoto thì mình đã đi vào mùa thu năm ngoái rồi :)
Tuyệt thật, đã đi mùa thu rồi hả @Nau, lúc nào có thời gian đăng bài post ảnh nhé. Mình chưa tham khảo phía Bắc, chỉ muốn đi những nơi chính, và sợ miền Bắc sẽ lạnh hì. Mà mình thì thích Kyoto nhất

Nau
10-10-2016, 14:02
Nói đến Hirosaki, người ta sẽ nghĩ ngay đến lâu đài Hirosaki, một trong những lâu đài đẹp nhất Nhật Bản. Lâu đài Hirosaki nằm trong khuôn viên của công viên Hirosaki và chính vì lẽ đó nơi này trở thành một trong những điểm ngắm hoa đào nổi tiếng

Hoa đào không chỉ bắt đầu rộ từ những con phố dẫn đến công viên mà còn nở trắng những hào nước bao quanh. Vừa bước xuống taxi, cổng công viên còn chưa chạm tới thì mình và những người bạn đã đắm đuối với hào nước trắng xóa này.


https://farm8.staticflickr.com/7679/26763719276_8e4edee28f_z.jpg (https://flic.kr/p/GM24iN)


https://farm8.staticflickr.com/7185/26184744833_18e93bc53a_z.jpg (https://flic.kr/p/FTREnP)

Người chụp ảnh thường mong có cảnh đẹp để chụp, riêng với mình khi đến thăm Hirosaki thì lại bị rơi vào tình cảnh là cảnh đẹp quá, không biết làm sao chụp để thấy hết vẻ đẹp đó, cứ chụp tấm nào cũng thấy thua kém ngoài đời thực khá xa

https://farm8.staticflickr.com/7733/26788340635_46a1e58aff_z.jpg (https://flic.kr/p/GPcfnZ)


https://farm8.staticflickr.com/7748/26721223021_d5f82b084c_z.jpg (https://flic.kr/p/GHgfDK)


https://farm8.staticflickr.com/7668/26788307825_75ff5af674_z.jpg (https://flic.kr/p/GPc5Ci)

Những bức ảnh này mình chụp khi vừa đến Hirosaki vào buổi sáng, khi đó trời hơi mù, lúc giữa trưa trời hửng nắng một tí, mình có ngược trở ra chụp lại, sẽ giới thiệu sau. Do đó mình gọi tạm đây là phiên bản không nắng, theo trình tự sau đó mình sẽ giới thiệu phiên bản có nắng. Tuy nắng là điều kiện lý tưởng cho ảnh phong cảnh nhưng mình thấy mỗi trường hợp lại có cái đẹp riêng :)

gasman
11-10-2016, 14:53
Nói đến Hirosaki, người ta sẽ nghĩ ngay đến lâu đài Hirosaki, một trong những lâu đài đẹp nhất Nhật Bản. Lâu đài Hirosaki nằm trong khuôn viên của công viên Hirosaki và chính vì lẽ đó nơi này trở thành một trong những điểm ngắm hoa đào nổi tiếng

Hoa đào không chỉ bắt đầu rộ từ những con phố dẫn đến công viên mà còn nở trắng những hào nước bao quanh. Vừa bước xuống taxi, cổng công viên còn chưa chạm tới thì mình và những người bạn đã đắm đuối với hào nước trắng xóa này.


Người chụp ảnh thường mong có cảnh đẹp để chụp, riêng với mình khi đến thăm Hirosaki thì lại bị rơi vào tình cảnh là cảnh đẹp quá, không biết làm sao chụp để thấy hết vẻ đẹp đó, cứ chụp tấm nào cũng thấy thua kém ngoài đời thực khá xa


Những bức ảnh này mình chụp khi vừa đến Hirosaki vào buổi sáng, khi đó trời hơi mù, lúc giữa trưa trời hửng nắng một tí, mình có ngược trở ra chụp lại, sẽ giới thiệu sau. Do đó mình gọi tạm đây là phiên bản không nắng, theo trình tự sau đó mình sẽ giới thiệu phiên bản có nắng. Tuy nắng là điều kiện lý tưởng cho ảnh phong cảnh nhưng mình thấy mỗi trường hợp lại có cái đẹp riêng :)

Hoa đẹp thật

Chả bao giờ chụp ảnh đẹp hơn đời thực được đâu :D kể cả chụp 3D

Layla2016
12-10-2016, 15:04
Bạn Nau chụp ảnh đẹp quá! Bạn cũng may mắn nữa, đi đúng đợt hoa nở rộ, chụp bức nào cũng ngất ngây.

Nau
18-10-2016, 16:02
Bạn Nau chụp ảnh đẹp quá! Bạn cũng may mắn nữa, đi đúng đợt hoa nở rộ, chụp bức nào cũng ngất ngây.

Ừ dạo trước khi đi tụi mình cũng lo sốt vó với cái lịch hoa. Ngày nào cũng săm soi, cập nhật tin thời tiết liên tục, đoán già đoán non đủ kiểu. May là bên Nhật có đủ nguồn thông tin để thỏa mãn cái sự sốt ruột của tụi mình. Và hên là cuối cùng mọi sự cũng như ý nguyện :)

Khi đến với Hirosaki vào mùa xuân, bạn sẽ bắt gặp một con đường hoa đào nở rộ ngay từ ngoài cổng, hứa hẹn một khung cảnh tuyệt đẹp kết hợp giữa hoa và kiến trúc đặc trưng phía bên trong. Mình giới thiệu một vài ảnh chụp hoa bên trong khuôn viên của Hirosaki Park, trên đường đến lâu đài chính nằm ở vị trí trung tâm

https://c5.staticflickr.com/8/7477/26515743060_4d7ab5c0cd_z.jpg (https://flic.kr/p/Gp77BN)


https://c8.staticflickr.com/8/7345/26720807591_115009292c_z.jpg (https://flic.kr/p/GHe8aa)


https://c8.staticflickr.com/8/7018/26183977503_86ed4c7d32_z.jpg (https://flic.kr/p/FTMJgZ)


https://c2.staticflickr.com/8/7052/26184060153_785b3cc81d_z.jpg (https://flic.kr/p/FTN9QZ)


https://c7.staticflickr.com/8/7374/26182688734_c8a1e10b5a_z.jpg (https://flic.kr/p/FTF8aQ)

chinh1602
18-10-2016, 16:18
Mấy bạn ơi, cho mình hỏi về vấn đề đi lại. Mình sử dụng JR pass, nếu đoạn đường đi của mình phải chuyển tàu, chuyến đầu dùng JR được, chuyến sau ko dùng JR được vậy thì lúc đổi tàu xuống ga đó mình phải mua vé liền lúc đó hay sao, thời gian chuyển tàu không nhiều mua vé kịp ko ha (và vì cũng hoang mang cảnh mua vé tàu ở ga quá)
Có bạn nào đi núi Yoshino chưa, có dùng JR để đi được ko?
Mình tính đi Tokyo ->Kyoto ->Osaka ->Yoshino nara ->Osaka (tính ko ở lại nara nên về lại osaka) ->takayama ->Tokyo. Đi như vậy có tiện đường chưa ha, cho mình xin thêm ý kiến với. Cám on nhiều nhiều

Nau
18-10-2016, 16:46
Mấy bạn ơi, cho mình hỏi về vấn đề đi lại. Mình sử dụng JR pass, nếu đoạn đường đi của mình phải chuyển tàu, chuyến đầu dùng JR được, chuyến sau ko dùng JR được vậy thì lúc đổi tàu xuống ga đó mình phải mua vé liền lúc đó hay sao, thời gian chuyển tàu không nhiều mua vé kịp ko ha (và vì cũng hoang mang cảnh mua vé tàu ở ga quá)
Có bạn nào đi núi Yoshino chưa, có dùng JR để đi được ko?
Mình tính đi Tokyo ->Kyoto ->Osaka ->Yoshino nara ->Osaka (tính ko ở lại nara nên về lại osaka) ->takayama ->Tokyo. Đi như vậy có tiện đường chưa ha, cho mình xin thêm ý kiến với. Cám on nhiều nhiều

Theo cách hiểu của mình về vụ tàu xe là vầy. Bạn vào trang hyperdia.com, gõ điểm đi đếm đến nó sẽ hiện ra hành trình tàu chạy, trong đó họ có đánh dấu sẵn chặng nào là JR chặng nào không, bạn xem như vậy dễ hình dung hơn

Thứ hai là chuyện mua vé tàu ở những chặng không có JR. Mình cũng từng mua vé dạng này. Mình thấy thao tác bán vé nhanh, không chậm đâu. Lấy kinh nghiệm của mình trong suốt chặng đi dài, những nơi mà không sử dụng JR thì thời gian chuyển tàu không có nhanh đâu, nói chung là mình chỉ bị hốt hoảng, chạy mướt mồ hôi để chuyển tàu cho mấy chặng có JR thôi, còn lại thì khi nào mua vé cũng nhàn nhã cả

Để chắc hơn bạn cứ gõ hành trình ở hyperdia, bạn sẽ thấy luôn cả thời gian chuyển tàu, tất tần tật và có thể hình dung được mọi thứ mà bạn còn băn khoăn đó

Dạo trước mình định đi Takayama mình cũng đi hành trình như bạn vậy. Tiếc là ko kịp thời gian nên bỏ qua. Để có thêm câu trả lời bạn post thử ở chỗ hỏi đáp thông tin về Nhật bản xem, sẽ có nhiều người trả lời cho bạn hơn đó

chinh1602
18-10-2016, 17:01
Cám ơn Nau, mình cũng đang dùng hyperdia tìm để lên lịch nơi đi tạm thời, vì thấy đa số phải chuyển tàu không à, mà có nhiều đoạn ko dùng được JR nên cũng hơi lo.
Còn takayama không biết có đi được ko nữa, chỉ đi 8-10 ngày thôi ;(
Mình sẽ tham khảo thêm :)

Nau
18-10-2016, 17:14
Cám ơn Nau, mình cũng đang dùng hyperdia tìm để lên lịch nơi đi tạm thời, vì thấy đa số phải chuyển tàu không à, mà có nhiều đoạn ko dùng được JR nên cũng hơi lo.
Còn takayama không biết có đi được ko nữa, chỉ đi 8-10 ngày thôi ;(
Mình sẽ tham khảo thêm :)

Mình đoán là bạn nói chặng Yoshino Nara - Osaka nên có lên xem thử. Mình thấy thời gian chuyển tàu đúng là có ngắn trong cùng một hành trình nhưng đợi chuyến tiếp theo cũng ko dài, nên bạn cứ yên tâm lỡ mà có lỡ tàu thì cũng còn chuyến khác gần đó :))

chinh1602
18-10-2016, 17:58
vậy tiện đây cho mình trên hyperdia, biểu tượng tàu màu xanh lá có nghĩa là gì ha, ko có chữ JR ở đầu (theo như mình đọc thì tàu nào có ký hiệu JR đầu thì mới áp dụng JR pass dc), vd như đi từ Nagoya lên Takayama đi bằng LTD.exp hida 3 ko có ký hiệu JR mà theo mình biết đi từ đây bằng tàu JR dc. Hoặc chặng Yoshino nara đó, có chặng đầu là từ ga JR Osaka đi tàu Osaka Loop Line... ( ko có ký hiệu JR ở đầu trong khi đây là ga của JR). Như vậy là sao ha Nau hiu hiu

Nau
19-10-2016, 08:42
vậy tiện đây cho mình trên hyperdia, biểu tượng tàu màu xanh lá có nghĩa là gì ha, ko có chữ JR ở đầu (theo như mình đọc thì tàu nào có ký hiệu JR đầu thì mới áp dụng JR pass dc), vd như đi từ Nagoya lên Takayama đi bằng LTD.exp hida 3 ko có ký hiệu JR mà theo mình biết đi từ đây bằng tàu JR dc. Hoặc chặng Yoshino nara đó, có chặng đầu là từ ga JR Osaka đi tàu Osaka Loop Line... ( ko có ký hiệu JR ở đầu trong khi đây là ga của JR). Như vậy là sao ha Nau hiu hiu

Thiệt tình là hồi xưa giờ mình không có để ý màu gì, chỉ để ý mỗi chuyện có JR hay không có JR thôi à. Với lại mình không nghĩ là có khái nhiệm ga JR đâu, tại vì trên cùng một tuyến, cùng một sân ga mình thấy có nhiều loại tàu khác nhau mà, ko tới mức có loại ga chỉ dành riêng cho JR mà thôi. Mình nghĩ vậy á, hehe

daugaunhoibo
19-10-2016, 09:25
Thiệt tình là hồi xưa giờ mình không có để ý màu gì, chỉ để ý mỗi chuyện có JR hay không có JR thôi à. Với lại mình không nghĩ là có khái nhiệm ga JR đâu, tại vì trên cùng một tuyến, cùng một sân ga mình thấy có nhiều loại tàu khác nhau mà, ko tới mức có loại ga chỉ dành riêng cho JR mà thôi. Mình nghĩ vậy á, hehe



Hahaha, cô nàng ơi, không phải vậy đâu. Không phải ga nào cũng có nhiều loại tàu khác nhau đâu, nhất là đối với những vùng xa xôi một chút thì có khi chỉ có line JR, có khi chỉ có line hãng tàu khác và cũng có khi cùng 1 vùng có đủ 2-3 line tàu đi qua vừa JR vừa hãng khác mà ga mỗi hãng cách nhau cả cây số ấy (VD Nara, ga JR cách ga của Kintetsu vài trăm mét á)

Khái niệm là cái bảng chú thích icon của hyperdia thôi. Là cái bảng này nè nàng.

https://c8.staticflickr.com/2/1492/25563305863_4e2396aa88.jpg
Hình cap từ hyperdia.com, noted và đã dùng đôi lần trong diễn đàn by daugau

Như mình đã đánh dấu trong hình, icon màu xanh là các tàu của JR (dù tên hiệu chuyến tàu có chữ JR hay ko); các icon màu hồng/cam là không phải của JR. Tất nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt với một số pass vùng thì vẫn dùng JRP cho line màu hồng được, ví dụ như JRP Hokuriku dùng đươc cho cả tàu của hãng khác đoạn từ Toyama đến Takaoka (khác Shin-Takaoka), Tsubata đến Kanazawa... Cái này phải cụ tỷ xem hướng dẫn sử dụng của từng pass vùng nhưng nguyên lý nói chung khi tra cứu hyperdia vẫn là shinkansen và xanh = JR, hồng/cam = nâu JR pass :)

Xem ra mọi người đều biết check hyperdia mà ít người để ý mấy cái icon của bạn ấy rốt cuộc nghĩa là gì ghê nha.

chinh1602
19-10-2016, 09:59
Thiệt tình là hồi xưa giờ mình không có để ý màu gì, chỉ để ý mỗi chuyện có JR hay không có JR thôi à. Với lại mình không nghĩ là có khái nhiệm ga JR đâu, tại vì trên cùng một tuyến, cùng một sân ga mình thấy có nhiều loại tàu khác nhau mà, ko tới mức có loại ga chỉ dành riêng cho JR mà thôi. Mình nghĩ vậy á, hehe
hì, bạn nói nghe hợp lý, có khi mình đọc sai thông tin (JR osaka?? hic). Tính ra muốn theo JR chắc phải sắp xếp nơi đi hợp lý mới tận dụng hết JR dc quá. Mình nhớ có người đi núi Yoshino và Takayama có thể tận dụng được vài chuyến, để tìm lại bài hỏi xem sao hì hì

chinh1602
19-10-2016, 10:08
Hahaha, cô nàng ơi, không phải vậy đâu. Không phải ga nào cũng có nhiều loại tàu khác nhau đâu, nhất là đối với những vùng xa xôi một chút thì có khi chỉ có line JR, có khi chỉ có line hãng tàu khác và cũng có khi cùng 1 vùng có đủ 2-3 line tàu đi qua vừa JR vừa hãng khác mà ga mỗi hãng cách nhau cả cây số ấy (VD Nara, ga JR cách ga của Kintetsu vài trăm mét á)

Khái niệm là cái bảng chú thích icon của hyperdia thôi. Là cái bảng này nè nàng.

https://c8.staticflickr.com/2/1492/25563305863_4e2396aa88.jpg
Hình bản quyền hyperdia, noted và đã dùng đôi lần trong diễn đàn by daugau

Như mình đã đánh dấu trong hình, icon màu xanh là các tàu của JR (dù tên hiệu chuyến tàu có chữ JR hay ko); các icon màu hồng/cam là không phải của JR. Tất nhiên cũng có một số trường hợp đặc biệt với một số pass vùng thì vẫn dùng JRP cho line màu hồng được, ví dụ như JRP Hokuriku dùng đươc cho cả tàu của hãng khác đoạn từ Toyama đến Takaoka (khác Shin-Takaoka), Tsubata đến Kanazawa... Cái này phải cụ tỷ xem hướng dẫn sử dụng của từng pass vùng nhưng nguyên lý nói chung khi tra cứu hyperdia vẫn là shinkansen và xanh = JR, hồng/cam = nâu JR pass :)

Xem ra mọi người đều biết check hyperdia mà ít người để ý mấy cái icon của bạn ấy rốt cuộc nghĩa là gì ghê nha.

Vậy chắc chắn biểu tượng tàu màu xanh dùng được JR đúng ko, thông tin là chính xác ha?! Bạn cho mình nguồn thông tin dc ko? hì

chinh1602
19-10-2016, 10:10
ah, nguồn bạn dẫn hình của hyperdia, nhưng có mục chú thích đi kèm ko í

daugaunhoibo
19-10-2016, 11:49
Dear chinh62:

Mình vốn không muốn trả lời trực tiếp vấn đề thắc mắc của bạn vì đây là topic của Nau, không phải topic của mình. Chẳng qua thấy Nau cũng không để ý vụ icon này nên mới post bài chia sẻ thông tin cụ thể để không chỉ bạn, mà những bạn khác còn chưa rõ về vấn đề này nếu tình cờ chạy ngang qua topic này của Nau có thể tiện thể thấy thôi chứ hình là mình cap màn hình từ trang web của Hyperdia và đã chia sẻ thông tin với mọi người trong topic của mình (mà như bạn có thể đọc thấy trong topic này là Nau cũng đã từng đọc topic của mình trước chuyến đi này của bạn ấy)

Mình không hiểu tại sao bạn lại có thể hỏi "có chắc chắn... đúng không? chính xác ha?" So funny but serioustly, not funny at all.

Nếu không tin người ta trả lời cho mình là chính xác thì hỏi làm gì nhỉ?!

Nhìn cái hình của mình cap cũng có thể thấy một phần địa chỉ trang web là hyperdia.com (là cái dòng ngay bên trên của hình ấy bạn à).
Bạn cần nguồn để xác minh độ CHÍNH XÁC ư... (Ờ, chắc mình thích chia sẻ thứ không chính xác để lấy tiếng :shrug:) -> Bạn CHẮC CHẮN HOÀN TOÀN có thể tự đi tìm nguồn kiểm chứng. Mà theo cách của bạn thế kia... ờ, có chính xác không? nguồn đâu?... thì cần thiết và nhất thiết là phải tự mình tìm/kiểm chứng bạn ạ chứ chẳng hỏi ai, nghe ai được đâu.

Cơ mà để lưu ý bạn một chút, các trang chính thống như japan.guide, Jr east, hyperdia, google map... mới là chắc chắn chứ worldpress hoặc face của các phượt thủ khác (kể cả tây hay ta) hay thậm chí cả báo mạng nhà mình cũng đầy kinh nghiệm lỗi bạn nhé.

Chúc bạn chắc chắn chính xác :))

chinh1602
19-10-2016, 14:30
Dear chinh62:

Mình vốn không muốn trả lời trực tiếp vấn đề thắc mắc của bạn vì đây là topic của Nau, không phải topic của mình. Chẳng qua thấy Nau cũng không để ý vụ icon này nên mới post bài chia sẻ thông tin cụ thể để không chỉ bạn, mà những bạn khác còn chưa rõ về vấn đề này nếu tình cờ chạy ngang qua topic này của Nau có thể tiện thể thấy thôi chứ hình là mình cap màn hình từ trang web của Hyperdia và đã chia sẻ thông tin với mọi người trong topic của mình (mà như bạn có thể đọc thấy trong topic này là Nau cũng đã từng đọc topic của mình trước chuyến đi này của bạn ấy)

Mình không hiểu tại sao bạn lại có thể hỏi "có chắc chắn... đúng không? chính xác ha?" So funny but serioustly, not funny at all.

Nếu không tin người ta trả lời cho mình là chính xác thì hỏi làm gì nhỉ?!

Nhìn cái hình của mình cap cũng có thể thấy một phần địa chỉ trang web là hyperdia.com (là cái dòng ngay bên trên của hình ấy bạn à).
Bạn cần nguồn để xác minh độ CHÍNH XÁC ư... (Ờ, chắc mình thích chia sẻ thứ không chính xác để lấy tiếng :shrug:) -> Bạn CHẮC CHẮN HOÀN TOÀN có thể tự đi tìm nguồn kiểm chứng. Mà theo cách của bạn thế kia... ờ, có chính xác không? nguồn đâu?... thì cần thiết và nhất thiết là phải tự mình tìm/kiểm chứng bạn ạ chứ chẳng hỏi ai, nghe ai được đâu.

Cơ mà để lưu ý bạn một chút, các trang chính thống như japan.guide, Jr east, hyperdia, google map... mới là chắc chắn chứ worldpress hoặc face của các phượt thủ khác (kể cả tây hay ta) hay thậm chí cả báo mạng nhà mình cũng đầy kinh nghiệm lỗi bạn nhé.

Chúc bạn chắc chắn chính xác :))
Dear Bạn, Đúng là mình đã hỏi vội vì kịp nhìn lại địa chỉ trang chụp của bạn, nên đã đính chính lại câu hỏi (chà bạn cũng nhanh nhạy khi vặc lại ng khác thật). Với lại câu hỏi của mình hỏi với vẻ quá đáng và cần nguồn để kiểm chứng vì mình có ý nghi ngờ tính chân thực của bạn lắm hả? (mình nói nhẹ nhàng lắm ko như lời trích dẫn của ban vậy đâu, vì thấy thông tin của bạn rất tốt, tính cám ơn bạn vì đỡ một phần lo). Với những ng ko có kinh nghiệm như mình thì cái gì cũng muốn chắc chắn vì có quá nhiều thông tin trên đây, đó là chuyện bình thường cớ làm gì bạn nổi nóng. Nói vậy những người khác cứ lên những trang chính thống mà tìm việc gì vào đây mà hỏi.
Xin lỗi Nau vì những cmt ko đâu trong bài của bạn.

daugaunhoibo
20-10-2016, 11:21
Sorri Nau vì phải "chíu khọ" với người khác trong topic của nàng cơ mà thiệt tình... (mà chưa gì thì cái kiểu post vài post mỗi cái chỉ với 1 dòng tốn chỗ chốn diện tích là mình đã dị ứng rồi). Nàng thông cảm nha.

--------------

Dear Chinh62:

Thành thật xin lỗi bạn vì mình đã không biết điều chia sẻ thông tin (với hình có địa chỉ nguồn) mà không chịu đi đóng dấu xác nhận phường xã hoặc dâng sẵn cái link lên cho bạn kiểm chứng. Lại còn dám không nhìn ra sự nhẹ nhàng của bạn mà nhanh nhạy nổi nóng, dám phản ứng lại trong lúc bạn đang tính cảm ơn. Thật ngại quá. Bạn cứ giữ cái cảm ơn của bạn lại không cần tính, mình không dám nhận đâu.


Ủa mà nói vậy chớ ai đó cũng biết trang chính thống rồi nhưng vẫn cứ không tìm được mà phải vào đây hỏi đó thôi :D

Chẳng ai biết tất cả, dù tất cả đều có cùng một nguồn thông tin khai thác là internet. Kinh nghiệm - thông tin chắt lọc không tự dưng mà có bạn ạ, đều là bỏ công sức, thời gian và chất xám ra mày mò, thu thập cả đấy. Cho nên đã được hưởng lợi free từ chất xám của người khác đến lời cảm ơn còn chưa kịp mất mà còn đòi người ta vuốt đuôi nữa thì... ... thôi, mình cạn lời rồi. VIP thật đấy (c)

garudeee
19-03-2017, 01:08
Huhu, đang đọc đến đoạn Hiroshima thì đứt dây đàn.
Bạn Nau check tin nhắn giùm mình nhé.

Ka0ri_Hoang
18-09-2017, 10:24
Dear b Nau,
Mạn phép cho mình hỏi bạn dùng máy ảnh dòng gì vậy? Mình rất thik nước ảnh và ảnh bạn chụp. ^v^