View Full Version : [Chia sẻ] Lý sự và ký sự trên đỉnh dãy Tây Côn Lĩnh
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2556.jpg
Đ éo gì, lại leo núi hả?
Mấy anh bạn hỏi lại, lại hỏi mình. Hỏi nhiều lần quá đâm ra hết gần téc bia mới về đến nhà. Chân xoắn quẩy, tay ngoắc ngoắc cái chìa khóa. Mãi không mở được, hơi sợ sợ bị vợ thay ổ khóa. Kể ra mình cũng hay sợ vợ phết.
Thảo nào cả tháng này thấy ông chăm thể thao thế. Á á, hóa ra ông đi thăm vợ hai con giai. Không có đi đâu hết nhé. Á á, còn xị cái mặt ra hả. Không giờ rồi em ngủ chưa em? Á á, ối ối, rồi thủ thỉ thêm tí là có visa rồi. Là lá la. Tầm 1 canh giờ sau lại điệp khúc hai giờ rồi em ngủ chưa em. Đấy, sức khỏe đầy đủ nhé cưng, mai anh lên đường. Thể thao là trăm đường có lợi. Thể thao muôn năm.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_7537.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/53.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/73.jpg
Từ cái hồi ngủ ở Bốt Đen và mấy lần lên đến trường học ở bản Chúng Phùng, hỏi đường xe máy lên đỉnh Tây Côn Lĩnh mà không có. Cũng buồn buồn. Tháng trước, tìm được ít thông tin từ anh nhà báo đã lên đỉnh núi (nhà anh này làm liên khúc phóng sự về chuyện này, nhưng viết như cục xứt) xui thằng bạn chuột bạch lên dò mìn. Có người và có alo rồi nhé.
Cả đoàn 7-8 thằng đi nhưng:
Một bạn tự dưng phải đi xa kiếm tiền nuôi vợ, thế là nó bỏ đoàn kiếm tiền nuôi vợ
Một bạn tự dưng có chuyện đau buồn, thế là nó khóc và ở nhà
Một bạn tự dưng phải nộp đồ án tiến sỹ tiến xiếc gì đó, thế là nó sợ trượt và không đi nữa
Một bạn ốm lâu rồi cũng tự dưng lại vào viện, thế là nó ở nhà truyền nước
Lúc đi còn 3, bắt thêm được 1 ông không đăng ký nhưng ham chơi là 4 (cái anh đẹp giai đi cào cào ảnh trên)
Lên đường.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2287.jpg
Đêm Hoàng Su Phì.
Ăn có con gà với chục trứng cho mấy thằng mai leo núi, không còn bia nhé mấy anh. Bực mình bắt con sóc bay mấy triệu ra nhắm rượu.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2288.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2295.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2302.jpg
Thế nào mà hôm đó cháy phòng, may mà vẫn kiếm được chỗ nằm, phòng có hẳn 2 cái tivi. 1 cái xem thể thao, 1 cái xem xxx. Lân la mãi mới biết có 1 đoàn Khựa sang giao lưu, chúng ngủ 7 phòng nhưng ủy ban thêu hết mẹ nó cả cái KS Sông Chảy 16 phòng cho khách. Đ éo gì
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2305.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2310.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2313.jpg
Bài viết chuyến đi hay thế mà có từ đọc đau cả mép. =))
Tiếp đi! các Bác có lên được đinhr không? nghe nói đỉnh Tây Côn Lĩnh nhiều người đã chinh phục nhưng vẫn không có cơ sở sở để xác định là đúng.
Nếu cần cơ sở thì các bác cứ cho xem cái cao độ GPS.
Còn tự sướng thì chả cần đếch gì cơ sở cả.
Em là em vẫn chưa tin có ai lên được đỉnh cả, vì chả thấy cái " cơ sở" nào. Cái bác nhà báo gì thì lên đại một chỗ nào đó rồi bảo là đỉnh thì ...ok. Nhưng em là em đếch tin nhà báo.
Chờ xem lý sự của các bác :D
battramdao
24-10-2011, 10:02
Mấy lão phệ này giờ leo cả núi nữa cơ à. Tiếp đi 3xu ơi, hay đang đứng úp mặt vào tường đấy?
Sáng đi Tùng Sán gặp biển báo giao thông không có trong cá cuộc thi cấp bằng lái xe
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2317.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2318.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2327.jpg
Lên Chúng Phùng
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2331.jpg
Trường học bỏ hoang vì nguy cơ núi lở
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2340.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2342.jpg
và đây là nguyên nhân gây lở núi
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2337.jpg
Chạy linh tinh lang tang chả biết đi đường nào để gặp anh Kang, theo thông tin của thằng dò mìn, thì thấy 2 anh Mông phóng quây đuổi theo:
Mày xuống nhà thằng Cáng bí thư đã, ăn giá nếu được tao mới đi. Tao với thằng cháu dẫn đường lên núi, nhưng thằng Cáng nó nhờ tao nên phải xuống nhà nó đã. Hóa ra anh Kang là thằng Cáng.
Mày mang thịt lợn vào đây ăn trưa rồi đi nhé, thế rượu dưới xuôi đâu, trên này không có rượu đâu à? Trích nguyên văn lời đồng chí bí thư thôn Thào *** Cáng. Tại cái thằng dò mìn bảo nó bắt lợn đây mà.
Hai con gà, 6 nắm xôi bầy ra bàn thế là tự dưng 2 chai lít rưỡi rượu sắn tự dưng bò ở trong nhà ra. Ô ô, có con gà hay thật.
Hôm trước dẫn Sumi lên núi, nó có cái kẹo cứ ăn một mình. Tao ghét lắm không đi với cái bọn như thế nữa đâu. Ở nhà tao vẫn còn cái ảnh với nó đấy. Trích nguyên văn lời Vàng Chín Tờ nhé.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2345.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2351.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2352.jpg
Cả bọn ăn hết bếp nhà Bí thư
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2354.jpg
Có lẽ do hiếu khách nên Bí thư được rất nhiều bằng khen
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2356.jpg
Ba triệu 2 thằng Mông dẫn chúng mày lên núi. Đắt là vì chúng mày đi rồi biết đường không thuê tao nữa.
Bô la, bi ô một hồi còn gần 2 triệu 2 thằng 2 ngày, Vàng Chín Tờ và Vàng Quế Lù lại bi lô, la bô thêm một hồi nữa rồi chúng cũng ăn giá. Lúc đó, thời gian như dừng lại, cả bọn đề khí mặt không biết sắc thế nhưng máu cứ rần rật trong huyết quản. Gớm cứ như là lần đầu nắm được tay đứa nữ. Không thế lại về à? Thế là xong.
Mày nhớ phải dẫn tao lên Tây Côn Lĩnh đấy nhé. Ok luôn, chắc học của Sumi. Bọn mày có bản đồ rồi mà. Cái đỉnh ấy cao hai ngàn bốn trăm mấy mấy mét đấy nhé, mình hỏi lại. Ok luôn, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao có 1980 mét thôi, chúng mày leo đỉnh nào. May mà thòng cái độ cao không thì lại được leo Tây Côn Lĩnh.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2357.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2358.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2360.jpg
Cảm ơn Bí thư thôn và tặng bí thư hơn trăm tiền đặt cọc của thằng dò mìn.
Hồ hởi phấn khởi lắm lắm.
Ối, có 2 ngày mà lên được đỉnh TCL ạ??? :D :D :D có bị con lừa không đấy bác?
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2368.jpg
Kể chuyện rắn ở dãy Tây Côn Lĩnh, ku Vàng Quế Lù thao thao bất tuyệt, rắn vào nhà chui cả vào bếp mà nghịch lửa. Hê hê, cái thằng chém gió vù vù như gió ngàn trên núi. Nhưng mà hình như thật. Cái con cạp nong này mà thơm yêu cái, mình ở lại núi gửi hồn về lên dốc với các bạn nhé. Thằng Lù còn nói trăn khổng lồ quấn đổ cả cây cổ thụ. Để hôm nào rỗi việc mình đi bắt về ngâm rượu.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2361.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2363.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2364.jpg
Ở nhà lên dốc là thư dãn là giải trí với mồi và men, lên dốc trên này là đầy đọa thể xác lẫn tinh thần. Nhớ lần gặp một em Kinh xinh tươi đứng một mình ở cây xăng Xín Mần. Em đi từ đâu ra đây? Ngây người ra cả phút, em mới thỏ thẻ, em chả biết nữa. Yêu ơi là yêu.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2370.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2376.jpg
Thằng Kinh sướng kiểu thằng Kinh, Thằng Mông sướng kiểu thằng Mông,. Nói túm lại là bọn nó đang tự sướnghttps://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2370.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2374.jpg
Cái người Mông trên này vẫn sướng lắm, lên nương với 2 vợ. Mà mấy đứa nữ nó lại vui vẻ với nhau cơ. Sướng chưa? Ở nhà có mỗi nhõn, đêm nào cũng khiếp, tỉnh dậy mới biết còn sống. Thế mà anh bạn này... Mình là mình nể quá cơ.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2407.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2410.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2411.jpg
Suối Chúng Phùng
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2416.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2427.jpg
Được một đoạn nữa, mình được biết đâu là Lao Chải, Bốt Đen, Tây Côn Lĩnh (Mỏm đá to), chúng đều nằm ngang ngang chỗ mình đứng. Xem cái máy đo độ cao, tầm gần 2000m. Hê hê, trước giờ mở mồm ra là leo Tây Côn Lĩnh là leo Bốt Đen đấy, tao ngủ 1 đêm ở đấy rồi. Định không kể chuyện này vì xấu hổ nhưng mà bệnh sỹ nó át hết. Đường nào chả hèn khi về với Vợ.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2440.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2446.jpg
có tí video
http://www.youtube.com/watch?v=2Tu0V4pOD5U
Chẳng biết có đúng Tây Côn Lĩnh không nhưng bài Bác viết nghe ngộ thật. Còn gì vui Bác kể tiếp đi.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2522.jpg
Đêm trên núi.
Các bạn múa lửa với vịt trời quay, mực nướng, đá thêm ít măng trúc và xúc xích nướng, với lại rượu ngon. Nhìn cái mặt nát rượu của tay Tờ.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2475.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2512.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2514.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2517.jpg
Mình ước chai rượu này trăm lít, có khi nó cũng nghĩ giống mình.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2518.jpg
Trà xanh cổ thụ với trăng thanh làm trà thêm thanh. Khuya với gió ngàn và xuối chảy, nhẩm trà ngắm trăng. Đ éo gì, lần sau mình quá bộ sang luôn Lùng Tao mới được.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2519.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2525.jpg
Lan man chuyện trăng sao mây trời ma quỷ mãi cũng chán, đợi chúng nó ngủ trước, tớ ra bìa rừng thẩm du. Sướng tê tê.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2531.jpg
Đêm xuống
Cô đơn
Buồn gặm nhấm
Lảng vảng
Sương sa
Lạnh cõi lòng.
Em đến
Bất chợt
Chan chứa nắng
Thiêu đốt
Nồng say
Rực lửa hồng.
Em là ngày nào em cũng vào rình bài của bác,nhưng chẳng phải lúc nào cũng được đọc bài mới,đến là nản cơ!
Ồ thế là anh ấy đã sang bên này kể chuyện , mình cứ ngồi bên kia hóng thế mới cay .....:T. Giờ mới đến đoạn này hả , chắc sắp hết phóng sự ảnh rồi phải không ? Qua cái đêm này , sáng hôm sau trở đi đối với anh ấy việc lấy được cái máy ảnh ra chụp mấy kiểu đã là một kỳ tích :LL .... lại lót dép ngồi hóng lý sự nào (NO)
laodumuc
02-11-2011, 11:40
Mấy thằng cha này hay thật. Sống như thế mới là sống chứ. Cháy hết mình...đến khét lẹt. Hay!!!(Bia)
Sáng trên núi.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2532.jpg
Rừng đẫm màu sương, u u ám ám, đất trời nắm tay hăm dọa. Sau khi xúc miệng bát mỳ với cổ cánh thịt hộp, trời mưa xối xả. Để lại chú em Lù dọn dẹp kiếm củi nấu ăn trưa ở lán, lại lên dốc
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2533.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2537.jpg
Chuyện leo núi thì cũng thường thôi cứ đi là tới, đi linh tinh lang tang cũng tới mà. Chỉ khổ bạn Tờ cứ phải phát cây mở đường kiếm được ít tiền của bọn Kinh cũng chảy máu mắt. Tớ đi sau cùng không phải là mệt đâu nhé mà là rất mệt. Chúng nó hỏi thì mình bảo mình nhường các anh đi trước, mình đi sau đặng còn tìm bắt trăn khổng lồ.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2543.jpg
Vừa đi vừa tìm đường trăn trườn, tìm mãi không thấy chỉ thấy giun khổng lồ thôi. Con này đem sấy khô đúng cách chữa được ối bệnh hay ho. Tớ xúc được nguyên balo. Giờ trong gầm tủ có thêm một hũ đầy. Hôm nào có dịp, mời các bạn uống chơi.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2536.jpg
Đội mưa lên dốc ít thì 45 độ, nhiều có khi 90 độ. Dẫm chân lên thảm lá mục dày cả mét, êm như đi trên thảm six star hotel. Thôi thì cứ nghĩ vậy để còn khoe tao được ở KS 7 sao rồi đấy.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2540.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2542.jpg
Ở trong rừng có rất nhiều cây đỗ quyên cổ thụ, cây Pơ mu cổ thụ, cây Dổi cổ thụ… nhưng bạn Tờ toàn bảo là cây linh tinh lang tang. Ở trên núi còn có điểm bắt nguồn 2 con suối là suối Lao Chải và suối Chúng Phùng. Từ đó đi Lao Chải theo kiểu người Mông (mà phải khỏe nhé) cũng mất cả ngày. Mà từ đó còn đi được cả Lùng Tao nữa. Hôm nào nghỉ 15 ngày đi hết cả vòng cho sướng. Lưu ý là đường sang Lao Chải vẫn còn rất nhiều mìn từ hồi chiến tranh biên giới. Nếu máu nhờ thêm anh bạn công binh đi cùng cho chắc.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2547.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2551.jpg
Lên đỉnh tranh thủ để lại ít AND cho thiên nhiên nó đa dạng sinh học.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2556.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2557.jpg
Thế là xong, xuống tẹo tới lán nhưng lạc 2 lần. Thế mà cái lý sự kiểu Mông bảo bọn mày biết đường lần sau lên không cần tao dẫn. Bố khỉ, Thổ mổ Kinh.
Qua trường học tặng mấy cháu học sinh vài quyền vở cho nó thêm phần thắm thiết. Đi dân nhớ, ở dân thương, nếu không có tiền, chắc gì dân đã chịu. Cái hồi trường còn ở chỗ cũ, tớ đi qua còn thấy tổng số: 5, vắng: 4 – vẫn học bình thường. Chuyện này không bịa.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2561.jpg
Café mà thấy da diết quá.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2565.jpg
Xuống thêm tẹo nữa, tớ về với vợ.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2567.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2569.jpg
Sáng nay cũng như mọi sáng ở nhà, tỉnh dậy mới biết mình còn sống.
(Sang năm mình leo cái núi gì đấy ở gần Trạm Tấu - Chế Tạo cho nó máu)
Trinh Kien
29-06-2012, 17:15
ảnh đẹp lắm các bác ạ!
Gia lang
02-07-2012, 14:12
Hơ hơ có hai bác rưỡi sau khi quạt ngô chém gió, ăn trứng tăng lực thì dang chân chào cờ kìa ...
Gia lang
02-07-2012, 14:15
Từ cái hồi ngủ ở Bốt Đen và mấy lần lên đến trường học ở bản Chúng Phùng, hỏi đường xe máy lên đỉnh Tây Côn Lĩnh mà không có. Cũng buồn buồn. Tháng trước, tìm được ít thông tin từ anh nhà báo đã lên đỉnh núi (nhà anh này làm liên khúc phóng sự về chuyện này, nhưng viết như cục xứt) xui thằng bạn chuột bạch lên dò mìn. Có người và có alo rồi nhé.
Cả đoàn 7-8 thằng đi nhưng:
Một bạn tự dưng phải đi xa kiếm tiền nuôi vợ, thế là nó bỏ đoàn kiếm tiền nuôi vợ
Một bạn tự dưng có chuyện đau buồn, thế là nó khóc và ở nhà
Một bạn tự dưng phải nộp đồ án tiến sỹ tiến xiếc gì đó, thế là nó sợ trượt và không đi nữa
Một bạn ốm lâu rồi cũng tự dưng lại vào viện, thế là nó ở nhà truyền nước
Lúc đi còn 3, bắt thêm được 1 ông không đăng ký nhưng ham chơi là 4 (cái anh đẹp giai đi cào cào ảnh trên)
Lên đường.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2287.jpg
Đêm Hoàng Su Phì.
Ăn có con gà với chục trứng cho mấy thằng mai leo núi, không còn bia nhé mấy anh. Bực mình bắt con sóc bay mấy triệu ra nhắm rượu.
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2288.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2295.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2302.jpg
Thế nào mà hôm đó cháy phòng, may mà vẫn kiếm được chỗ nằm, phòng có hẳn 2 cái tivi. 1 cái xem thể thao, 1 cái xem xxx. Lân la mãi mới biết có 1 đoàn Khựa sang giao lưu, chúng ngủ 7 phòng nhưng ủy ban thêu hết mẹ nó cả cái KS Sông Chảy 16 phòng cho khách. Đ éo gì
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2305.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2310.jpg
https://i93.photobucket.com/albums/l47/3xuphoto/Tay%20Con%20Linh%20T10-2011/IMG_2313.jpg
Hơ hơ có hai bác rưỡi sau khi quạt ngô, chém gió, ăn trứng tăng lực, nửa đêm ngủ mơ ....ch..à...o....cờ kìa
secretbox86
02-07-2012, 16:48
Bác chủ topic ơi, cho e xin cái lịch trình của bác được không ạ?
Bác cho e xin sđt của bác và của bí thư nhé.
Thanks bác nhiều nhiều vì bài viết có ích.
Email:
[email protected]
RauMuống
08-08-2012, 09:58
Ít ảnh thế bác ơi , up thêm đi anh em hóng với :D
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.