kimchidalua1986
16-04-2016, 15:55
Trong lúc thất nghiệp,Saigon lại nắng nóng quá.nên....dẫn người yêu làm 1 chuyến trải nghiệm Dalat bằng....Phương Trang;) -5 ngày & 4 đêm -bắt đầu từ Sg ngày 05 tháng 4 năm 2016.
-Thật ra thì Dalat cũng không còn xa lạ với nhiều người,& đặc biệt là với mình -đã đi nhiều lần lắm rồi,nhưng lần này ... mới thật sự có cái để nhớ,vì đi chung với người yêu -mà người yêu mình là người ...khuyết tật:)
...ẹc ẹc...thế mới biết không có gì là không thể...dù bạn có khuyết tật hay không thì bạn vẫn làm được,nếu bạn thật sự muốn...phượt,& bằng bất cứ phương tiện gì.
(hic không cho post hình giề hết-buồn ghia) (NO)
Chính vì chuyến đi có 2 người,nên tất cả mọi việc( từ đặt xe cho đến khách sạn ở Dalat)tụi mình đều book trước,chỉ còn chờ đến giờ G nữa thôi :wheelchair:
-Thật ra thì Dalat cũng không còn xa lạ với nhiều người,& đặc biệt là với mình -đã đi nhiều lần lắm rồi,nhưng lần này ... mới thật sự có cái để nhớ,vì đi chung với người yêu -mà người yêu mình là người ...khuyết tật:)
...ẹc ẹc...thế mới biết không có gì là không thể...dù bạn có khuyết tật hay không thì bạn vẫn làm được,nếu bạn thật sự muốn...phượt,& bằng bất cứ phương tiện gì.
(hic không cho post hình giề hết-buồn ghia) (NO)
Chính vì chuyến đi có 2 người,nên tất cả mọi việc( từ đặt xe cho đến khách sạn ở Dalat)tụi mình đều book trước,chỉ còn chờ đến giờ G nữa thôi :wheelchair: