Cophailatinhyeu
04-10-2011, 00:31
Lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác háo hức và mong chờ một chuyến đi mà lâu nay dân tình vẫn hay gọi là "Đi Phượt". Thú thật, trước đây, mỗi lần nghe ai đó nói câu "Nó vừa đi phượt về", "hội phượt của nó...",... mình lại tưởng tượng ra đủ những thứ loằng ngoằng để gán cho 2 từ "đi phượt" --> Mình không có cảm tình lắm )
Giờ thì mình đã hiểu hơn về "phượt", biết thêm các khái niệm "Cung đường", "Xế", "Ôm"... Mình thở phào: "Hóa ra phượt là vậy", không giống với những gì mình đã nghĩ...
Trước đây, mình cũng đã từng mơ về những chuyến đi thực tế trên khắp các vùng miền của đất nước, đã từng ước được hòa vào những khung cảnh yên bình, được tận mắt ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và cảm nhận những cảnh đẹp của thiên nhiên, núi đồi, sông suối... Mình hình dung và gọi đó là đi thực tế.
...
Mình chẳng thể ngờ rằng, mình lại có thể nghĩ đến những chuyến đi như thế sớm hơn… Mình không thể nào tin được rằng bây giờ mình đang chuẩn bị cho 1 chuyến đi như thế; chuyến đi đến 1 nơi mà mọi người vẫn thường gọi “Nơi tình yêu bắt đầu”, chuyến đi đến với mảnh đất Hà Giang thân yêu…
Thật háo hức, hân hoan, thật tò mò. Háo hức, hân hoan và tò mò vì mình chưa bao giờ đi phượt, chưa bao mình giờ nghĩ rằng có thể đi được trong thời gian này; tự hỏi không biết cái cảm giác ngồi đằng sau 1 người và vi vu, rong ruổi trên khắp các cung đường sẽ như thế nào. (Dù thực tế, mình cũng không thoát ra được khỏi những băn khoăn lo lắng …).
Để chuẩn bị cho chuyến đi, mấy hôm nay, mình lang thang vào mạng để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm. Xế (tương lai ) của mình gửi cho mình 1 vài cái link… Mình vỡ ra được nhiều điều… Chỉ mong kế hoạch không bị đổ bể, để những gì mình đã tưởng tượng ra trong những ngày qua khi diễn ra còn tuyệt vời hơn thế.
Mình đăng ký thành viên và lập ra cái toppic này với hi vọng sẽ được viết nhiều sau khi kết thúc chuyến đi. Một là để ghi lại những cảm xúc đã có được sau những trải nghiệm, để nâng niu và yêu cuộc sống hơn… Hai là để cảm ơn Xế - 1 người bạn, 1 người em- đã mang đến cho mình cơ hội khám phá ra những điều tuyệt vời và thú vị của cuộc sống sớm hơn cả những gì mình dự đinh.
Mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị cho một hành trình mới, chuẩn bị để đến với “Những cung đường tình yêu” và đến với một tình yêu mới – Tình yêu dành cho những cung đường .
Mong chờ và hy vọng 1 chuyến đi!
Giờ thì mình đã hiểu hơn về "phượt", biết thêm các khái niệm "Cung đường", "Xế", "Ôm"... Mình thở phào: "Hóa ra phượt là vậy", không giống với những gì mình đã nghĩ...
Trước đây, mình cũng đã từng mơ về những chuyến đi thực tế trên khắp các vùng miền của đất nước, đã từng ước được hòa vào những khung cảnh yên bình, được tận mắt ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và cảm nhận những cảnh đẹp của thiên nhiên, núi đồi, sông suối... Mình hình dung và gọi đó là đi thực tế.
...
Mình chẳng thể ngờ rằng, mình lại có thể nghĩ đến những chuyến đi như thế sớm hơn… Mình không thể nào tin được rằng bây giờ mình đang chuẩn bị cho 1 chuyến đi như thế; chuyến đi đến 1 nơi mà mọi người vẫn thường gọi “Nơi tình yêu bắt đầu”, chuyến đi đến với mảnh đất Hà Giang thân yêu…
Thật háo hức, hân hoan, thật tò mò. Háo hức, hân hoan và tò mò vì mình chưa bao giờ đi phượt, chưa bao mình giờ nghĩ rằng có thể đi được trong thời gian này; tự hỏi không biết cái cảm giác ngồi đằng sau 1 người và vi vu, rong ruổi trên khắp các cung đường sẽ như thế nào. (Dù thực tế, mình cũng không thoát ra được khỏi những băn khoăn lo lắng …).
Để chuẩn bị cho chuyến đi, mấy hôm nay, mình lang thang vào mạng để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm. Xế (tương lai ) của mình gửi cho mình 1 vài cái link… Mình vỡ ra được nhiều điều… Chỉ mong kế hoạch không bị đổ bể, để những gì mình đã tưởng tượng ra trong những ngày qua khi diễn ra còn tuyệt vời hơn thế.
Mình đăng ký thành viên và lập ra cái toppic này với hi vọng sẽ được viết nhiều sau khi kết thúc chuyến đi. Một là để ghi lại những cảm xúc đã có được sau những trải nghiệm, để nâng niu và yêu cuộc sống hơn… Hai là để cảm ơn Xế - 1 người bạn, 1 người em- đã mang đến cho mình cơ hội khám phá ra những điều tuyệt vời và thú vị của cuộc sống sớm hơn cả những gì mình dự đinh.
Mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị cho một hành trình mới, chuẩn bị để đến với “Những cung đường tình yêu” và đến với một tình yêu mới – Tình yêu dành cho những cung đường .
Mong chờ và hy vọng 1 chuyến đi!