View Full Version : Xe đạp - Đường mây Tây Bắc (Tường thuật từ hành trình)
nguyenhoangha
22-09-2011, 12:01
Chào các bạn , 30/9 này nhóm mình thực hiện chuyến đi Tây Bắc bằng xe đạp trong khoảng 15 ngày . Tụi mình sẽ đi tàu lên Lào Cai rồi mới đạp , mình lập topic này với ý định là sẽ cập nhật hàng ngày . Mong các bạn vào chém gió cho vui nhé . Hiện giờ vẫn đang công tác chuẩn bị , vé đã mua xong , đoàn gồm 12 người thì 11 bay từ SG ra còn mình từ xứ Nghệ đi xe đò ra HN .Tất cả hẹn nhau ở Nội Bài ngày 30/9.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/Untitled-1-2.gif
Chúc các bác thành công!(c)
nguyenhoangha
22-09-2011, 12:09
Chúc các bác thành công!(c)
Bác Chumbao thật có duyên với mình nghe , mới sau mấy phút đã thấy rồi , thanks bác vào mở hàng:):)
Chúc nhóm anh đi thành công và có những hình ảnh đẹp, những câu chuyện hay! nhớ ưu tiên cho trang Phượt nha anh!
nguyenhoangha
22-09-2011, 13:17
Chúc nhóm anh đi thành công và có những hình ảnh đẹp, những câu chuyện hay! nhớ ưu tiên cho trang Phượt nha anh! Cảm ơn bạn đã quan tâm ,ý định của mình là sẽ cập nhật hàng ngày cho nóng , mục đích của chuyến đi này là ruộng bậc thang , lúa chín vàng bên nhưng con đèo trong mây nên nó mới có tên là Đường mây Tây Bắc.
nhutrang1102
22-09-2011, 13:26
Chuyến đi của các bạn cũng hay đấy. Nhưng mình bận rồi, không đăng kí được.
Các bạn ở miền Nam nhớ chuẩn bị áo lạnh, nếu không sẽ bị cảm đấy.:Dam
nguyenhoangha
22-09-2011, 13:29
@Nhutrang : Thanks bạn ! Chuyến này chắc mưa và lạnh vì mấy hôm nay thấy thời tiết thay đổi lắm , hy vọng đầu tháng 10 đỡ hơn!
Kelangbat
22-09-2011, 15:43
[QUOTE=nguyenhoangha;449441]Chào các bạn , 30/9 này nhóm mình thực hiện chuyến đi Tây Bắc bằng xe đạp trong khoảng 15 ngày . Tụi mình sẽ đi tàu lên Lào Cai rồi mới đạp , mình lập topic này với ý định là sẽ cập nhật hàng ngày . Mong các bạn vào chém gió cho vui nhé . Hiện giờ vẫn đang công tác chuẩn bị , vé đã mua xong , đoàn gồm 12 người thì 11 bay từ SG ra còn mình từ xứ Nghệ đi xe đò ra HN .Tất cả hẹn nhau ở Nội Bài ngày 30/9.
Chúc các bác có chuyến đi thuận lợi và thú vị.
Cho hỏi riêng các bác một tý, khí không phải thì các bác đừng...cười nhé.
Nhóm của các bác là một nhóm bạn bè chuyên đi phượt riêng phải không?.
Tại chuyến đi này hay quá mà không thấy các bác tuyển thành viên đi cùng.
Không biết sau này có cơ hội phượt cùng các bác hay không...
@Kelangbat : Thì bạn cứ đọc những bài của anh nguyenhoangha là lòi ra cả nhóm này thui! mình rất hâm mộ nhóm này đó!
Kelangbat
22-09-2011, 15:56
@Kelangbat : Thì bạn cứ đọc những bài của anh nguyenhoangha là lòi ra cả nhóm này thui! mình rất hâm mộ nhóm này đó!
@Linhnam: Bạn cũng hâm mộ vậy bạn có định xin gia nhập nhóm của bác ý không?
Cơ mà không biết xin gia nhập bác ý sẽ nói sao nhỉ?
@kelangbat : mình rất muốn, nhưng rất khó gia nhập vì tính chất công việc của mình bạn ah! Còn ý định xin gia nhập thì mình nghĩ bạn nên liên hệ anh ha ấy!
Thân!
nguyenhoangha
22-09-2011, 17:16
Chào các bạn ! Thực sự thì chơi kiểu ăn bờ ngủ bụi đi xe đạp này cũng "kén khách " nên không dám rủ rê , cũng hy vọng được giao lưu với các bạn vào một ngày gần đây . Thanks các bạn đã quan tâm , hiện tại trong khi chờ khởi động topic này , nếu bạn nào có nhã hứng thì mời xem tạm những topic cũ vậy nhé , mình sẽ cập nhật công tác chuẩn bị của cả 2 đầu Nam Bắc cho đủ bộ.
Cung Đà Lạt - Sài Gòn.
https://www.phuot.vn/threads/17065-Xe-%C4%91%E1%BB%99p-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-S%C3%A0i-G%C3%B2n-c%C3%B3-m%E1%BB%99t-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gian-kh%E1%BB%95.
Cung Sài Gòn - VQG Lò Gò - Xa Mát.
https://www.phuot.vn/threads/21818-Xe-%C4%91%E1%BA%A1p-VQG-L%C3%B2-G%C3%B2-Xa-M%C3%A1t-4-2011.
Cung Nha Trang - Đà Lạt vượt đèo Hòn Giao (Omeega).
https://www.phuot.vn/threads/25326-Xe-%C4%91%E1%BA%A1p-v%C6%B0%E1%BB%A3t-H%C3%B2n-Giao-H%C3%B2n-B%C3%A0
Còn nhiều nhưng mình chưa viết lên , năm ngoái có cung zich zắc 14 ngày nữa.
https://www.phuot.vn/threads/10811-Xe-%C4%91%E1%BA%A1p-L%C3%AAn-r%E1%BB%ABng-xu%E1%BB%91ng-bi%E1%BB%83n-zic-z%C4%83c-nh%E1%BB%AFng-ng%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%A8o-(12-27-9-2010)
Bà hàng xén này thật là N...quá nha. Công tác chuẩn bị đầu miền Nam đang vào giai đoạn nước rút. Cân xe, cân túi, chuẩn bị dụng cụ phượt, tools....để sao cho đủ ký ko thôi thằng Jetstar nó làm phiền trước khi gặp mặt bác :))
Chúc các bác có chuyến đi mới thành công!
nguyenhoangha
22-09-2011, 17:41
@Huy Rùa : Chuyến Hòn Bà mình về cũng dư khổ với thằng Jetstar , nhờ đứa cháu mua vé nên không mua vé có hành lý , tới lúc ra Tân SN nó không cho đem theo đôi vành xe đạp mà bảo phải gửi hết 250k , gọi điện cho đồng bọn ra cầm về , tới lúc soi hành lý lại lòi ra đôi bộ đàm , nó lại không cho xách tay và vì trễ quá rồi nên lại mất 250k , rõ khổ , trước giờ toàn đi xe độp chứ có bay biếc chi đâu , thôi thì tự an ủi bài học nào mà chả mất học phí các bạn nhỉ , cũng là một kinh nghiệm đi máy bay , bạn nào chưa biết thì lưu ý nhé.
thienson
22-09-2011, 19:25
Chúc bác Hà và nhóm bạn đồng hành chuyến đi thành công tốt đẹp.:)
Em xin phép sửa tên Topic thành "Xe đạp - Đường mây Tây Bắc (Tường thuật từ hành trình)" cho anh em tiện theo dõi bác Hà nhé.
Lúc nào kết thúc hành trình ta lại xóa đoạn trong ngoặc đi.
nguyenhoangha
22-09-2011, 19:34
Cảm ơn bác Thienson lắm , thêm như vầy sẽ đầy đủ hơn , thế mà hồi chiều em không nghĩ ra , chúc bác khỏe :):)
EasyRaider
22-09-2011, 19:46
Sắp đến ngày khởi hành rồi, nôn náo quá đi! :)
biendaikho
23-09-2011, 08:24
Các bác lại đi, em lại nôn nao!
Chúc các bác có chuyến đi thuận lợi và thú vị.
Cho hỏi riêng các bác một tý, khí không phải thì các bác đừng...cười nhé.
Nhóm của các bác là một nhóm bạn bè chuyên đi phượt riêng phải không?.
Tại chuyến đi này hay quá mà không thấy các bác tuyển thành viên đi cùng.
Không biết sau này có cơ hội phượt cùng các bác hay không...
Du lịch bằng xe đạp thấy vậy chứ không đơn giản chút nào, nếu đi đường dài đòi hỏi lực đạp nguyên group phải đồng đều, bởi đã phượt thì không bao giờ bỏ đồng đội, nếu lở 1 newbie đăng ký thì sẽ là gánh nặng rất lớn cho mọi người, nếu không quen đạp thì ngày đầu có thể cố đi 100Km ngon lành, nhưng ngày thứ 2, thứ 3, thứ .... thì sẽ chết không đường về, bởi ngoài đạp xe leo dốc khủng mỗi người còn thồ tư trang khoảng 15Kg nữa (NO)
Mình cũng là dân chơi xe leo núi, mỗi ngày tập 30Km, cuối tuần cũng đạp 120Km, nhưng như vậy chưa có nghĩa là đủ sức đeo theo nhóm toàn những xe tăng, máy cày:
- BM (Big Minh cây đại thụ của nhóm, đặc trưng với cây ghita thùng),
- (BĐH xoá theo yêu cầu)
- Victor Phụng (13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với cái gối hư ngay từ ngày đầu tiên, chuyên sửa xe đạp trong vòng 1 nốt nhạc)
- Lợn (Toàn Hồ xuyên Việt bằng đường 14, kính thưa các kiểu chế, sửa xe đạp),
- nguyenhoangha ( Hà Nghệ An là bác hàng xén xứ Nghệ, nhà có cái Karaoke to đùng, bác này có đặc điểm là thấy gì cũng chụp, lần đầu tham gia nhóm rất ấn tượng với chiếc xe đạp được Vic Đại hiệp setup sáng đêm ... đúng là cái thưở ban đầu),
- Lâm (VNbom trẻ lốp căng)
- Lê Huy (Huy Rua carmeraman của nhóm)
- Ông chủ Phương Nguyễn (Hết touring rồi tới offroad, miễn đâu có đạp xe là chơi)
- Nam Bình Dương (xuyên việt bằng xe đạp)
- Trungsybeo (người ốm nhách mà đi đâu cũng tới)
- Phiêu Bồng Nguyên Soái
....
Mọi người đừng thắc mắc sao em lại biết rành về Gruop này như vậy, trong khi chả ai biết em, bởi em luôn dõi theo bước mọi người. Cung Tây Bắc là ước mơ của em, nhưng không thể đu theo mọi người
Chúc mọi người có 1 mùa lúa bội thu
Indiana_John
23-09-2011, 15:06
Chinh phục Tây Bắc bằng xe đạp, điều đó quá sức với một lão quen đi motor như tôi, chúc các bạn thành công và có nhiều niềm vui trên những cung đường tuyệt vời này
dangkhoaquan
23-09-2011, 15:52
Chúc anh em đi chân cứng, bắp mềm
nguyenhoangha
23-09-2011, 16:24
Mới mở topic chưa độp mà anh em bằng hưũ vào chia sẻ làm mình cảm động quá , sẽ cố gắng đem đến mọi người những gì đẹp nhất và cũng đời thường nhất của thiên nhiên và con người Tây Bắc , đây cũng là lần đầu tiên mình đi Tây Bắc nên hồi hộp khó tả lắm , xin cảm ơn tất cả anh em !:):)
Phiêu Bồng
23-09-2011, 21:51
https://i185.photobucket.com/albums/x263/Phieubong/IMG_0049.jpg
Cám ơn bác caucom có lời giải thích, hiện nay hàng ngày nhóm em phải tập với xe chất đồ như thế này. Chưa kể 2 chuyến trong tháng 8 vừa qua đã tổng dợt tại Hòn Giao, Hòn Bà (Nha trang).
Tiêu chí của nhóm vẫn rộng mở cho mọi thành viên tham gia thông qua các chuyến nhẹ nhàng ngắn ngày từ đó dần lên các chuyến dài ngày hơn.
nguyenhoangha
23-09-2011, 23:25
Ui chao ! Phiêu Bồng Nguyên Soái chuẩn bị ngựa rồi hả ? Nhìn chiên nghiệp quá hé , em chưa chuẩn bị cái gì cả , ngựa vẫn đi thể dục buổi sáng .:)
EasyRaider
24-09-2011, 00:29
Còn em thì đang tập...cơ tay để đẩy xe lên dốc! :LL hé hé hé...
autumnbb
24-09-2011, 00:48
hic, sang tháng 10, mùa gặt, cả tuần nay đi đâu cũng thấy các bác ở nhiều diễn đàn khác nhau rục rịch rủ nhau lên Tây Bắc, tiếc là ko thu xếp được thời gian, chúc nhóm mình đạp xe thành công :) oách nhất rồi, các nhóm khác em thấy toàn đi xe máy :P thôi thì ai ko đi được ở nhà hóng hớt cho đỡ thèm :)
Hế hế. Bác tuyển mem thế này thì hèn gì mà em xin đi lại chối đây đẩy. Em chỉ đủ sức cho xe máy và trekk thôi, hôm đạp có 5km mà rã chân.
nguyenhoangha
24-09-2011, 21:46
Hôm đi đón nhóm XV của bác Toàn ở Vinh cafe37 xách ngựa tớ chạy một đoạn mà mồ hôi vã như tắm !=))
Ái chà chà! Vừa bận đi Đông Bắc mấy ngày mà topic này đã rầm rộ cứ như tình hình biến động giá vàng vậy.
Vậy là nhóm leo Tây Bắc bằng xe đạp chuẩn bị lên đường. Đúng là sự kiện lớn của diễn đàm Phượt.
Chúc cả đoàn thành công rực rỡ và có nhiều chia sẻ bổ ích cho bà con làng Phượt! (BB)(BB)
nguyenhoangha
25-09-2011, 17:04
@ Giantia : Bác lại lượn Đông Bắc hả ? Em cũng thèm lắm mà chưa một lần đặt chân đến ! Hãy đợi đấy !:)
@ Giantia : Bác lại lượn Đông Bắc hả ? Em cũng thèm lắm mà chưa một lần đặt chân đến ! Hãy đợi đấy !:)
Ah! 2 lần trước chưa đi được một số địa danh do thời gian eo hẹp nên lân này tranh thủ qua nốt (nhưng bằng 4 bánh) nên cũng không có gì đáng để sướng cả. Cốt cho đủ danh mục mà thôi.
Đi như nhóm các bạn thật thú vị nhưng không phải ai cũng thực hiện được.
trungsybeo_dkny
25-09-2011, 18:24
Ah! 2 lần trước chưa đi được một số địa danh do thời gian eo hẹp nên lân này tranh thủ qua nốt (nhưng bằng 4 bánh) nên cũng không có gì đáng để sướng cả. Cốt cho đủ danh mục mà thôi.
Đi như nhóm các bạn thật thú vị nhưng không phải ai cũng thực hiện được.
Như chữ ký của bác "Muốn là được"! :))
lambanghieu
25-09-2011, 20:21
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp và vui vẻ! nhớ mang về cho mọi người thật nhiều hình ảnh về cung đường tây bắc nhé!
EasyRaider
25-09-2011, 21:10
Gần đến ngày hợp-long cùng chi nhánh Nghệ-An ở Hà-Nội rồi sau đó cùng nhau Tây-tiến, lòng em nôn-nao quá đi! :)
Đương Phan
25-09-2011, 23:39
Nhìn chuyến đi mấy bác thấy hoành tráng quá! Đạp cung tây Bắc cũng là ước mơ của em.
Sau này nếu các bác có chuyến ngắn ngày nào dễ dễ, xin cho em đi theo với, xe em cũng thuộc dạng bình thường, chỉ đi được theo đoàn các cung đồng bằng thôi.
Cuối cùng xin chúc các bác có một chuyến đi thành công, được thật nhiều trải nghiệm mới!
Mới mở topic chưa độp mà anh em bằng hưũ vào chia sẻ làm mình cảm động quá , sẽ cố gắng đem đến mọi người những gì đẹp nhất và cũng đời thường nhất của thiên nhiên và con người Tây Bắc , đây cũng là lần đầu tiên mình đi Tây Bắc nên hồi hộp khó tả lắm , xin cảm ơn tất cả anh em !:):)
Đừng quên rất những cái thật nhất trong sinh hoạt hàng ngày của các nhân vật chính trong cuộc chính phục Tây Bắc (VD: uống rượu con Chằng Hiu, cái đó lở ngộ độc 1 phát là ... liệt sỹ liền =)) )
nguyenhoangha
26-09-2011, 08:51
Mảng phóng sự là số 1 của em chứ hình đẹp thì em chịu , mới cầm máy nên chưa thạo !
Tháng trước, mới nghe cũng xin bác Hà tham gia, nhưng cung này khủng và dài quá, đúng là chỉ dành cho máy cày chuyên nghiệp.
Hâm mộ các bác lắm.
nguyenhoangha
26-09-2011, 15:14
Hôm nay quê tại hạ đang đón bão , đi tập buổi cuối để tí về chuẩn bị vả lại mưa đường bẩn . Cũng cố gắng đem theo cả chân máy làm hàng.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7466.jpg
Ngang qua rừng thông ghé xem anh công nhân đang cạo mủ.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7486.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7479.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7488.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7491.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7493.jpg
nguyenhoangha
26-09-2011, 15:18
Về chuẩn bị ngựa.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7494.jpg
Nhìn mớ đồ muốn bệnh ra.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7500.jpg
Sau 3h thì xong xuôi mọi việc .
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7502.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7513.jpg
Làm hàng xong lại dỡ em nó ra cho vô ...chuồng trông rất gọn gàng.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7515.jpg
Các huynh đệ phía Nam không biết chuẩn bị đến đâu chứ tại hạ vậy là hoàn tất chờ ngày....khai hoa nở nhụy thôi há.
Bảo sao gọi bác là hàng xén. Nhưng em nghĩ bác nên tính lại vị trí để đồ. Vì có thể có chỗ sa lầy đấy.
Cái túi (to) đựng xe đạp của bác là loại gì, mua bao xiền thế???
nguyenhoangha
26-09-2011, 17:00
Hai cái túi to ở bánh trước là làm hàng cho vui thôi chứ không đem theo đâu , nếu sa lầy thì vác đồ trước vác xe sau chứ đồ đạc tụi này đem theo được tính toán rất kỹ , làm sao đã đem là phải dùng , còn không dùng dứt khoát không đem.
Cái túi xe đạp bạn ghé Phương Nguyễn nhé , mình mua ở đó , lão ấy cũng đi chuyến này đấy.
http://www.phuongnguyen.info/site/
nguyenhoangha
26-09-2011, 17:17
Những thứ cần mang theo :
ẢNH ỌT
Máy ảnh, thẻ , đầu đọc thẻ.
Pin
Tripod
Thẻ nhớkhăn lau ống kínhSạc
......
ĐỘP TOOLS
Kiếng
Găng tay
Ống tay
Ống chân
Nón bảo hiểm
Đèn pin (+pin dự phòng)
Đèn đeo trán
Dao
Dây rút
Bình nước
Bình tràBản đồ
GPS (Track + memory + batery + mount + Trap)
Finishline
Bộ sửa xe
Nhớt châm sên.
Ruột dự phòngỐng bơm
Khăn rằn
Dây thun ràngKhóa xe
....
THÂN PHẬN
Chứng minh nhân dân , GPLX phòng khi cần , hộ chiếu lỡ muốn xuất ngoại tí chút (ở nới có CK), thẻ BHYT .
Tiền , mấy ATM khác nhau.
Điện thoại, máy nghe nhạc.Laptop (nếu mang nổi)
Sạc điện thoại
Sổ tay+viết
Đàn
....
DUNG THÂN
Lều, võng
Tấm lótTúi ngủChăn ấm
Dép lào
Túi thuốc
Bộ đàm (pin + dây đeo)
............
CHE THÂN
Quần thun dài
Áo mưa bộ
Áo thun ngắn
Quần ngắn
Quần yếm
Áo ấm
Quần lót
Khăn giấy (ướt, khô)
Nhiều quá nhớ hổng hết.
Ái chà! nhiều đồ thế!
Giờ bắt đầu sắm dần để thử đu theo xem dược không.
Nhưng hình như còn thiếu phần "Nhồi thân" gồm các đồ ăn sẵn khi lỡ đường vì ở tây bắc không sẵn quán ăn nghỉ dọc đường đâu và một số thuốc khi ăn đặc sản lạ của đồng bào dân tộc trong bản ...vv . (K)(K)
nguyenhoangha
26-09-2011, 20:19
Đó mới sơ bộ chứ nhớ hổng nổi mà viết ra .
nhìn xe ông Hà Nghệ An như xe tăng ấy :)), anh em vẫn còn dùng đến xe để chăm chỉ luyện tập. Bác Hà ngoài đấy quá tiện on hay offroad đều có đủ, kể cả dốc - *** ý đèo đủ cả :). Trong này cả đám chỉ biết đè em Mỹ họ Phú ra mà phang thôi ạ...Đồ đạc lần này phải chuẩn bị thật kỹ cho cả vượt đèo và vượt mây (đi máy bay) sao cho đi về đều suôn sẻ. Chỉ lo tình hình thời tiết...chụp hình ko đẹp thui hehe. Để anh em qua ngày thứ tư (28/9) là rục rịch cho phần đóng gói đồ - dụng cụ, qua thứ năm (29/9) mới chuẩn bị con xe...
Bác Nguyễn Hoàng Hà cho em hỏi cái áo mưa trùm túi sau Bác mua ở đâu và bao xiền ạ?
nguyenhoangha
27-09-2011, 19:08
@Quỷ Lệ : Áo mưa của túi xe đạp mời bạn liên hệ Phương : http://www.phuongnguyen.info/site/
thanh_vinh
27-09-2011, 19:58
Chúc chú chân cứng đá mền nha. nhớ gửi bài và ảnh thưòng xuyên nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70608&d=1316869104
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70610&d=1316869104
Chú mày phát biểu cảm tưởng về em này thế nào?
nguyenhoangha
27-09-2011, 20:28
Con này ở Cam mà huynh pot lúc sáng chứ ? Đệ không thạo xe lắm , nếu huynh nhã hứng muốn độp thì hôm nào đi Cam tiếp dớt về một em ta độp cho vui , vừa thú vị vừa thể thao !
thanh_vinh
27-09-2011, 20:37
Con này ở Cam mà huynh pot lúc sáng chứ ? Đệ không thạo xe lắm , nếu huynh nhã hứng muốn độp thì hôm nào đi Cam tiếp dớt về một em ta độp cho vui , vừa thú vị vừa thể thao !
Bác có rồi nhưng sức khoẻ không cho phep chú ới. nhưng dân xe độp ở vinh bác quen nhiều lắm. bữa nào of bác gọi đi giao lưu cho vui nhé(beer)
nguyenhoangha
27-09-2011, 20:52
Ở Vinh họ toàn chơi xe road (xe đua ) mà em thì chơi touring (xe đạp du lịch ) , bác xem mấy topic cũ và chuẩn bị tới đây là biết 2 nhóm không hợp gu . Em cũng có quen anh Hồ Xuân Linh , hồi chiều mới ở trong anh ấy.
Những thứ cần mang theo :
ẢNH ỌT
......
ĐỘP TOOLS
....
THÂN PHẬN
Chứng minh nhân dân , GPLX phòng khi cần , hộ chiếu lỡ muốn xuất ngoại tí chút (ở nới có CK), thẻ BHYT .
....
DUNG THÂN
............
CHE THÂN
Khăn giấy (ướt, khô)
Nhiều quá nhớ hổng hết.
Thích cái kiểu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất vẫn .... về với vợ =))
Chúc chú chân cứng đá mền nha. nhớ gửi bài và ảnh thưòng xuyên nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70608&d=1316869104
Chú mày phát biểu cảm tưởng về em này thế nào?
Có lẽ bác thanh_vinh đã lớn tuổi (bởi thấy kêu anh Hà bằng chú) theo em không nên chơi con này bởi nó chủ yếu dùng để offroad (dùng cho nhóm trẻ để xương cốt .... mau liền lạc :))), muốn chạy MTB thì lựa con 1 fork chơi cho nó lành, với giá 2500USD như con này mua được khối con ngon hơn nhiều (Xe đời 2011: sườn Carbon, Group XT, bánh DT SWiss), nếu ở Vinh thì kiểu gì anh ráp xe MTB cũng gặp bác Hồ Xuân Linh, bởi bác ấy uy tín và rất đúng giá.
Mua xe Cam phải có nghề, chứ chập chững thì nó thuốc cũng khó chữa lắm đấy. Ví dụ chiếc SCott này group XT (chỉ dưới thằng đỉnh nhất của Shimano là XTR), nhưng Group này là XT tay lắc chủ yếu dùng cho touring, MTB phải chơi tay bấm và thắng rời, chơi kiểu thằng này đang dow bóp thắng nhảy tưng tưng là nó tự sang số luôn coi như .... KO
nguyenhoangha
28-09-2011, 14:02
Bác Cau com thạo quá , em thì chỉ biết độp chứ xe thì chịu , may sao trong nhóm toàn cao thủ làng xe nên em được nhờ , chả phải mày mò học hỏi gì cả , chỉ chú tâm độp thôi !
Nhiều khả năng tụi này sẽ đi trong mưa bão nhưng kệ nó thôi , mưu sự tahi nhân - thành sự tại thiên , thế mới vui , mới có cái để nói và có thể mưa quá nên .....luá chậm chín và bà con sẽ chậm gặt để chở vòng quay bánh xe các lãng tử giang hồ chăng ????
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/bao-nesat-manh-cap-12-co-the-do-bo-vao-mien-bac/
Sáng nay đưa tiễn đồng bọn ra sân bay, đang làm thủ tục check-in
https://img1.aznphotos.com/img1/img5198tdn2.jpg
(Ảnh xoá theo yêu cầu)
Chúc mọi người thượng lộ bình an, hẹn gặp tại SAPA...
Nam Bình Dương
30-09-2011, 09:09
Thấy đồng bọn lên đường rồi mà . . . nhớ đồng bọn há! Chúc đồng bọn luôn mạnh khỏe và bình an nhé. Bác Hà cố cập nhật thông tin cho bọn em ở nhà hóng hót và GATO với nhé. . .
Chúc anh BM và nhóm chuyến đi thật ấn tượng nha! Sẽ theo bước hành trình các anh hằng ngày !
Cuong hacumi
30-09-2011, 10:22
Chúc nhóm xe đạp lên đường vui vẻ, khỏe mạnh và bình an.
Mình là Cuong hacumi bên xedap.org
Nam Bình Dương
30-09-2011, 10:44
Thông tin cập nhật: (10:00 AM, Sep. 30 2011): Đoàn đã đến sân bay nội bài, đang làm thủ tục check out, nhận hành lý rồi ráp xe sau đó sẽ đạp thẳng về Hà Nội luôn, gặp mặt bác Hà tại đây (bác Hà đã đặt sẵn khách sạn cho anh em). Hôm nay anh em sẽ có một ngày nghỉ ngơi dạo quanh Hà Nội bằng xe đạp và làm hàng. Tối nay sẽ lên tàu đi Lào Cai để sáng mai bắt đầu hành trình.
Theo thông báo từ Huy Rùa: thời tiết hiện giờ tốt, trời mát có mưa phùn nhẹ
Funny_Kid
30-09-2011, 16:08
Chuyến đi thật tuyệt vời!!! (c)(c)(c)
Phục các pác quá thui !!!
Mấy lần e, đi Điện Biên ngồi ôtô mà thấy toàn đèo và dốc thôi ah, đương quanh co, uốn lượn bên núi bên vực mah các pac phượt xe đạp em thấy phục nha...
Chúc các pác thượng lộ bình an, sức khỏe và gặt được nhiều niềm vui. em sẽ theo dõi "Hành Trình trực tiếp" của các pác
(HH) (HH) (HH) (HH)
( Qua vùng tây bắc núi ngút ngàn trùng xa ... )
nguyenhoangha
30-09-2011, 17:12
Một số hình ảnh tại Nội Bài do đồng bọn chụp.
"Bật Mã Ôn" của Nội Bài đưa chiến mã ra cho huynh đệ Độp Phượt Điếm.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0019.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0023.jpg
Đóng yên cương chuẩn bị về Hà Nội.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0027.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0031.jpg
nguyenhoangha
30-09-2011, 17:24
Hôm nay "Hà Nội ngày trở gió " .
Bên tượng đài hữu nghị Việt Xô gần chân cầu Thăng Long.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0047.jpg
Cơm trưa muộn tại Hải Bối (Đông Anh).
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7516.jpg
Dù mưa bão và bên Hồ Tây vẫn có cây đổ nhưng huynh đệ vẫn làn hàng bên chùa Trấn Quốc.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0071.jpg
Quảng trường Ba Đình.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_0250.jpg
Tượng đài Lê Nin.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_0256.jpg
Hiện giờ anh em đang chuẩn bị đóng chiến mã lên tàu 9h tối nay đi Lào Cai , ngày mai sẽ là một ngày đạp thực sự , mặc kệ mưa gió bão bùng.
nguyenhoangha
30-09-2011, 17:40
Hôm nay rất cảm ơn bạn Thangio5555 đã giúp đỡ tìm phòng tại gaHN và bạn A fang đã chở đồ cho anh em rất nhiệt tình .:)
Vinh Pham
30-09-2011, 17:58
Chúc mọi người có chuyến đi thành công, hôm bữa ghé anh Phương Nguyễn cung nghe nói về cung này rồi.
Mọi người cập nhật tin tức thường xuyên cho em hóng hớt với nhé.
Nhớ chộp nhiều nhiều hình vào mọi người ơi còn kịp mùa vàng đấy!
nguyenhoangha
30-09-2011, 21:47
Ăn tối tại ga Hà Nội .Có thêm bác FBI từ Hải Phòng lên ngày mai cùng độp với anh em.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7518.jpg
Tại ga HN.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0086.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0090.jpg
Trên tàu.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7519.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7520.jpg
thangio55555
30-09-2011, 22:19
Chúc mấy bác có chuyến đi vui vẻ,thượng lộ bình an(c).hẹn gặp lại các bác tại ĐƯỜNG LÂM BA VÌ.Chào thân ái và quyết thắng(BB).e ngồi kê zep' hóng hớt và GATO đây(NO)
nguyenhoangha
30-09-2011, 22:22
Rất cảm ơn anh em đã giúp đỡ , đúng là tứ hải giai huynh đệ , Độp Phượt Điếm cảm kích lắm . Mấy ổng đang uống bia chém gió ầm cả khoang tàu !
Nhìn cái lộ trình em đã ngất xỉu rồi. Hôm sau các bác show vài cái bản đồ GPS nhé. Gió mùa về, lại mưa bão ẩm ướt thế này chắc sẽ có không ít khó khăn đâu ạ. Chúc các bác thực hiện thành công chuyến này :D hóng tin các bác hằng ngày.
Vinh Pham
01-10-2011, 14:11
Híc mọi người đi gặt hết rồi, thôi mai lại túc tắc làm chuyến đi loanh quanh vậy. Giờ này không biết mọi người đi đến đâu rồi nhỉ? Đã bắt đầu độp chưa?
thangio55555
01-10-2011, 22:23
ủa sao hum nay chưa thấy tin gì bác Hà:D Sốt ruột wa
Tình hình là nhóm ở HN sẽ tổ chức đón đoàn các bác đi Tây Bắc ở Đường Lâm, sau đó qua phà sang bên Tả sông Hồng xuôi về HN. Bác nào thích tham gia thì đặt gạch luôn nhé.
cuối tuần thì em đặt một đống gạch
Chưa có tin gì nhỉ?
chúc các bác có chuyến hành trình vui vẻ và an toàn,
cập nhật thường xuyên các bác nhé :)
hoangbazen83
02-10-2011, 01:49
Xin lỗi có bác nào có lịch khi đoàn về HN không ạ, em muốn tham gia quá.
Vinh Pham
02-10-2011, 20:54
Hồi sáng anh Thiện mập có gọi ra ngoài đó hỏi thăm tình hình, các bác ấy đang đạp rất là phể, đường hơi sấu vì toàn đá dăm, đạp ngày đầu được 70km (Đường đốc), chắc phê quá nên chưa cập nhật thông tin hành trình kịp.
hoangbazen83
02-10-2011, 23:13
Vậy ngồi hóng chờ tin tức và lịch trình của các bác để còn thu xếp đú đớn cùng mới được. CHúc các bác chân dẻo sức khỏe tốt.
nguyenhoangha
03-10-2011, 13:16
Mấy hôm nay sóng chập chờn nên k pot được , trưa nay đang ở Ngãi Thầu , tối nay về Ý Tý em sẽ pot đầy đủ , thanks các bác đã quan tâm.
Cuong hacumi
03-10-2011, 14:38
Em cũng đang hóng các bác đây....chờ lâu ghê....
Thanh Yên
03-10-2011, 15:10
Mấy hôm nay không vào Phuợt, gọi điện cho Hà thấy toàn ò ý e, lúc nãy điện được thì biết cả đoàn đang ở lũng Pô rồi, thật tuyệt vời, chúc các bạn chinh phục ĐƯỜNG MÂY TÂY BẮC nhé, nhớ tường thuật trực tiếp cho cả nhà cùgg phượt với nhé(beer), chúc thêm sức mạnh, chiến thắng
Tình hình là thông tin + ảnh cập nhật hơi chậm X(
nguyenhoangha
03-10-2011, 20:50
Xin chào tất cả các bạn , không có mạng nên đành chịu , hôm nay đến được Ý Tý mới nhờ mạng nhà trườnhg chứ 3G thua luôn.
Xuất phát Lào Cai.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0121.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0123.jpg
Đường từ Lào Cai lên Bát Xát đi vòng men theo sát biên giới Việt Trung , theo sông Hồng.
Ngẫu hứng nơi đầu nguồn sông Hồng.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7639.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7714.jpg
Đường cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh của TQ , bên này sông là VN quá lạc hậu so với họ.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7698.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7705.jpg
nguyenhoangha
03-10-2011, 20:56
Đồn BP Lũng Pô, nơi đây là mốc KMO của đường tuần tra biên giới.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7724.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7737.jpg
Không có cột KMO , chỉ có KM1.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7743.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7747.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7750.jpg
Tới tối thì đến bản Lũng Pô 2 thuộc KM3.Nhóm cắm trại trong sân trường , thứ 7 nên vắng vẻ .
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7785.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7792.jpg
Chúc mừng cả đoàn! Thời tiết thật lý tưởng cho những chuyến đi như thế này.
nguyenhoangha
03-10-2011, 21:02
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7841.jpg
Dọc sông Lũng Pô TQ xây rất nhiều thủy điện , con sông này chia đôi biên giới và thủy điện chỉ nằm ở những con suối chảy ra sông Lũng Pô phía bên họ chứ bên VN rất ít suối đổ ra sông.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7853.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7860.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7895.jpg
Quá cheo leo và hiểm trở , đạp gò lưng lên dốc nhưng lỡ lạc tay lái thì chắc thuê trực thăng tìm xác quá.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7965.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_7966.jpg
nguyenhoangha
03-10-2011, 21:06
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8005.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8057.jpg
Tới bản Sa Ả của xã A Mú Sung , cách A LÙ 15 KM thì đói quá nên nhóm vào bản xin gạo nấu cơm chứ không hề có dịch vụ , gạo họ cũng cho chứ không bán.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8083.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8088.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8245.jpg
Gần tới ALù.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8245.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8168.jpg
nguyenhoangha
03-10-2011, 21:12
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8200.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8203.jpg
Tới ALù thì tối mịt và đường dốc quá cộng với đá lởm chởm nên rất nguy hiểm, chỉ chực té thôi , lại vào trường tiểu học A Lù xin tá túc.
Sáng hôm nay tại A Lù.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8286.jpg
Vì phải đi sớm cho các cháu học nên chúng tôi đi được 2km dừng bên đường nấu mỳ gói.
Vẫn rất hưng phấn.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8307.jpg
Lên đường thôi , gần tới Ngải Thầu.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8324.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8344.jpg
nguyenhoangha
03-10-2011, 21:15
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8364.jpg
Chia đôi biên giới . Đây cũng là lúc chuẩn bị chia tay sông Lũng Pô để vào Ý Tý.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8388.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8390.jpg
Theo mẹ lên nương.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8430.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8437.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8560.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8437-1.jpg
nguyenhoangha
03-10-2011, 21:20
Cheo leo bên vách núi .
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8454.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8479.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8514.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8537.jpg
Aưn trưa Ngãi Thầu.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8553.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8563.jpg
Đoạn này đang nổ mìn phá đá.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8590.jpg
nguyenhoangha
03-10-2011, 21:22
Gần tới Ý Tý .
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8628.jpg
(BĐH xoá ảnh này theo yêu cầu)
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8690.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8739.jpg
Học sinh ùa ra xem .
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8702.jpg
nguyenhoangha
03-10-2011, 21:29
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8792.jpg
Chia kẹo cho các cháu.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8808.jpg
Cắm trại trong sân trường .
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8832.jpg
Trong khi em đang pot bài thì các huynh đệ ngoài kia đang ca hát vang trờid dưới ngón đàn điêu luyện của Lão Đại BM.
Ngày mai nhóm sẽ đi xuống bản Xèo rồi chia tay 5 thàng viên tại đây để họ về Lào Cai đi tàu xuôi HN , 5 thành viên sẽ cắm trại bản Xèo vào tối mai và ngày lia về Sa Pa sẽ có thêm 2 huynh đệ từ SG ra là Lâm thư sinh và Tần công tử.
Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon , hy vọng ngày mai sẽ pot được hình tiếp.
hoangbazen83
04-10-2011, 00:29
Vậy 5 bác về HN có đi thêm cung nào không ạ, nhóm em có 3 người muốn tham gia và giao lưu làm quen. Các bác đưa lịch lên đây nha. Đợi tin cảu các bác.
nguyenhoangha
04-10-2011, 08:26
Ngày 6/10 nhóm sẽ nghỉ lại Sa Pa một ngày sau đó tiếp tục vượt đèo Ô qUY Hồ hướng về Mù Căng Chải , Nghiã Lộ , Yên Bái . Nhóm mong đc đồng hành xe đạp với các bạn có cùng sở thích từ Sa Pa về HN . Các bạn có thể liên hệ VictorPhung để biết chi tiết 0903 77 66 70.ề Mù Căng Chải , Nghiã Lộ , Yên Bái . Nhóm mong đc đồng hành xe đạp với các bạn có cùng sở thích từ Sa Pa về HN . Các bạn có thể liên hệ VictorPhung để biết chi tiết 0903 77 66 70.
Nam Bình Dương
04-10-2011, 08:34
Giữa 4 vách tường văn phòng, xem hình không thốt lên được lời nào . . . Thậm chí đang xem phải lập tức chuyển sang chỗ khác, thở dài vài cái rồi len lén quay lại xem tiếp . . . GATO không chịu nổi !!!!!!!!! . . ..
Chúc các bác đi đường bằng an và mạnh khỏe . . . đợi các bác về trước em bay tới SG để đưa cổ cho các bác . . . chém nè . . .
nguyenhoangha
04-10-2011, 21:36
Tối nay nhóm ngủ nhờ ở một ngôi nhà ven đường đi O Quy Hồ , không có 3G nên đàng chịu , chỉ pot bằng điện thoại , mai sẽ về Sa Pa.
hoangbazen83
04-10-2011, 23:04
Em sẽ đợi các bác ở HN, nếu đi đâu em sẽ đú theo, nhưng tình hình bão lại đổ về rồi, hiện tại giờ này đang mưa rất to và lạnh, các bác trên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
nguyenhoangha
04-10-2011, 23:18
Bọn mình đang cách Ô Quy Hồ 26km và hạ trại sau nhà dân ven suối . Có 2G VT nên vào bằng đt.
Phiêu Bồng
04-10-2011, 23:52
Đường từ ngã ba Cái Tỷ về Bản Vượt xấu kinh khủng , hậu quả 03 ruột xe, 1 vỏ xe, 1 panier trước tiêu đời. Cung đường này nhóm quay về Lao Cai gặp nhiều tai nạn ngoài ý muốn sẽ giải thích sau
Ảnh đẹp và chuyến đi hay quá, các bác có thể tường thuật chi tiết hơn để mọ người hiểu rõ hơn về chuyến đi được không ạ.
bụi đường ca
05-10-2011, 14:53
Đoàn đang ở đâu thế ạ?
flamencol78
05-10-2011, 16:47
Chào bác nguyenhoangha và các bác Độp phượt điếm.
Em và rất nhiều anh em trên diễn đàn đang hồi hộp và phấn khích theo dõi hành trình Tây Bắc của các bác. Rất cảm kích và xúc động vì hành trình chắc chắn là vất vả nhưng các bác vẫn bớt chút thời gian nghỉ ngơi để chia sẻ cùng anh em trên này (và cả bên xedap.org nữa)
Nhưng em vẫn ước ao giá như có những tấm ảnh về sinh hoạt của các bác nhiều hơn, hoặc những câu chuyện vui, những câu chuyện các bác gặp trên đường, những tấm ảnh sửa xe, vá xe, nấu ăn... những khó khăn mà các bác trải qua, suy nghĩ của các bác v.v... thì câu chuyện sẽ thi vị hơn nữa. Cảnh Tây Bắc đẹp vậy, các bác trông chất như vậy chắc còn nhiều thứ hay ho lắm lắm :D
Bây giờ có thể các bác chưa viết ngay được vì hành trình rất mệt nhưng có gì hay các bác cứ gạch đầu dòng viết ra topic. Sau này các bác về nhà rồi, bồi hồi nhớ lại mới đắp xương, đắp thịt cho nó thì còn hay nữa. Vì em thấy có khi chuyến đi rất hay nhưng về rồi, có khi cảm xúc đã qua viết lại rất khó. Chi bằng các bác cứ đánh dấu đấy rồi bổ sung vào lúc sau này sẽ tiện hơn nhiều.
Thanh Yên
05-10-2011, 19:26
Đường từ ngã ba Cái Tỷ về Bản Vượt xấu kinh khủng , hậu quả 03 ruột xe, 1 vỏ xe, 1 panier trước tiêu đời. Cung đường này nhóm quay về Lao Cai gặp nhiều tai nạn ngoài ý muốn sẽ giải thích sau
Trời, có ai bị sao không bác, các bác cẩn thận, bảo trọng nghe, chúc cho chân cứng đá mềm (beer)
EM đã về đến nhà an toàn lúc 14h30. Sau 1 chuyến đi gian khổ từ Bản Xèo về Bản Vược, vượt 20km đường dốc trong đêm về Lào Cai. Đến ga Lào Cai, còn 6 phút nữa tàu chạy, năn nỉ gãy lưỡi mới tống được con xe và thân xác rã rời lền toa...hàng. Sáng nay, sau khi gửi em xe về sau bằng tàu lửa, bọn em bay chuyến 10h45 về SG với nhiều tâm trạng đan xen nhau, buồn vui lẫn lộn vì thế máy bay mà còn phải cất cánh đến 2 lần!!
Giữa 4 vách tường văn phòng, xem hình không thốt lên được lời nào . . . Thậm chí đang xem phải lập tức chuyển sang chỗ khác, thở dài vài cái rồi len lén quay lại xem tiếp . . . GATO không chịu nổi !!!!!!!!! . . ..
Chúc các bác đi đường bằng an và mạnh khỏe . . . đợi các bác về trước em bay tới SG để đưa cổ cho các bác . . . chém nè . . .
Anh Nam đợi 5 anh em còn lại về rồi chém luôn thể cho nó máu...
Đoàn đang ở đâu thế ạ?
5 thành viên còn lại đang ở SaPa trong cái lạnh mà em có thể đánh đổi bằng gấp nhiều lần nệm êm chăn ấm, thật GATO quá đi
Vinh Pham
05-10-2011, 20:58
Chúc mừng một thành viên đã đi gặt về, thu hoạch thế nào bác?
Trong lúc đợi mọi người còn lại về bác kể cho mọi người ít chuyện đi!
nguyenhoangha
05-10-2011, 21:07
Đoàn đã về đến Sa Pa và bây giờ mới ăn uống nhậu nhẹt xong, em sẽ pot hình chi tiết ngay bây giờ từ Ý Tý.
nguyenhoangha
05-10-2011, 21:51
Mấy ngày nay quá vất vả lại không có mạng nên chưa pot hình , chiều nay về Sa Pa trong cái lạnh tê tái.
Đêm trong sân trường Ý Tý.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8837.jpg
Buổi sáng lũ trẻ xúm lại xem nấu cà phê bằng cái bếp ga nhỏ xíu với những ánh mắt lạ lẫm.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8851.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8859.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8863.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8855.jpg
nguyenhoangha
05-10-2011, 21:57
Có 3 cô bé chẳng màng gì đến sự có mặt của chúng tôi mà ngồi thêu khăn ngay giữa sân.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8873-1.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8880.jpg
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8881.jpg
Mơ về nơi xa lắm , chắc đang nghĩ mấy ông xe đạp này ở đâu ra mà làm náo loạn cả sân trường.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/DSC_8913.gif
Chia tay thầy cô GV trường tiểu học Ý Tý , thầy Nhiên áo trắng đứng giữa là hiệu trưởng . Chúng tôi rất cảm kích sự nhiệt tình của tập thể GV ở đây khi đã tạo đk cho đoàn có chỗ sinh hoạt rất tốt.
https://i1113.photobucket.com/albums/k515/nguyenhoangha1/_DSC0002.jpg
nguyenhoangha
05-10-2011, 22:33
Trường tiểu học Ý Tý nằm gần dưới thung lũng đi xuống cây cầu có tên rất đẹp là Thiên Sinh nên khi đi lên đường chíng chúng tôi phải leo con dốc lớn dài độ 700m.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8940.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8922.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8925.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8924.jpg
Rẽ vào chợ Ý Tý ăn sáng , thấy căng lưới chơi bóng chuyền nên hỏi thì té ra 1 tuần mới họp một lần.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8953-1.jpgng
nguyenhoangha
05-10-2011, 22:41
Trong chợ có vài ba hàng ăn và hàng điện thoại , hai chị em đang ngắm nghía vì đang vụ thu hoạch chắc có lúa đây.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8961.jpg
Ngôi nhà bên phải là của một bà dân tộc làm dịch vụ cho thuê trọ kiêm ăn uống luôn , hình như ai tới Ý Tý cũng biết bà này và trọ ở đây nhưng chúng tôi không vào mặc dù bà ấy đích thân ra giữa đường mời mọc (nghe bảo dạo này cũng thương mại hóa nên mắc khủng khiếp ) . Tiêu chí của Độp Phượt Điếm là cắm trại ngủ lều mà , cần gì nhà trọ nếu không hợp lý.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8965.jpg
Có mấy bạn tận SG cũng ra Lào Cai thuê xe lên đây, sau lưng là đồn BP Ý Tý.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8967.jpg
Trụ sở xã cũng rất khang trang.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8973.jpg
nguyenhoangha
05-10-2011, 22:46
Từ cao độ 1500m ở Ý Tý chúng tôi đi 6km lên 1900m . Khởi đầu ngày mới thật là vất vả. Học sinh ùa ra xem đoàn xe đạp , thực tế ở đây không có xe đạp vì dốc thế làm sao mà chơi nổi , xe máy hoặc đi bộ thôi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8978.jpg
Thêm những ánh mắt ngạc nhiên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8979.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9004.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9002.jpg
Nhưng xem ra bà cụ này cũng vất vả chẳng kém.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_8984.jpg
hoangbazen83
05-10-2011, 22:49
Ganh tị dã man, lâu em chưa ê mông rồi, nhìn các bác đi mà cảm giác tê tê ở đít lại có.
nguyenhoangha
05-10-2011, 22:49
Lên tới cao độ 1870 là đỉnh dốc thì gặp ủahà báo Tuấn Ngọc của báo Lào Cai , giao lưu tí rồi lên đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9025.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9029.jpg
Chuẩn bị đồ ấm đổ đèo , trời cũng khá lạnh.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9032.jpg
nguyenhoangha
05-10-2011, 23:15
Con đèo không tên này từ cao độ 1870 đổ xuống 850 mà chỉ có 10km nên rất dốc , đường về cuối rất xấu và hẹp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9051.jpg
Bác FBI , độp thủ phượt Hải Phòng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9055.jpg
Hôm giờ leo dốc thì không sao , nay đổ đèo bắt đầu sinh chứng bể bánh và thắng không ăn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9036.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9056.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9064.gif
nguyenhoangha
05-10-2011, 23:19
Giăng ra làm hàng giữa đèo.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9059.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9079.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9084.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9086.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9099.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9087.gif
nguyenhoangha
05-10-2011, 23:22
Lúa Tây Bắc chỗ thì gặt rồi chỗ thì đang xanh nhưng cơ bản là trời mù nên hình không đẹp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9101.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9090.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9088.gif
Con đường đi giữa đồi nương .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9092.gif
nguyenhoangha
06-10-2011, 00:09
Đứng bên này nhìn con dốc tĩ nữa phải leo lên mà choáng , bắt đầu sợ đổ dốc vì đổ sẽ phải leo lại thôi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9098.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9172.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9128.gif
Xe Vic Đại Ca bể bánh khi sắp hết đèo.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9168.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9174.jpg
Chụp ngược lại.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9175.jpg
nguyenhoangha
06-10-2011, 00:15
Qua cây cầu này một đoạn thì Phương Công Tử phát hiện ra đi sai track nên quay lại , lão Đại BM chạy gần tới Mường Hum .
Qua cầu là đến Mường Hum bằng đường Trung Chải còn quay lại rẽ ngay ngã 3 là đường Dền Thàng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9176.jpg
Kết thúc đổ đèo và lại leo lên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9185.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9192.gif
Dốc khủng mà đường lại đang làm rất xấu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9215.gif
Đồ chơi của em bé vùng cao Tây Bắc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9242.jpg
nguyenhoangha
06-10-2011, 00:19
Trên đường đến Mường Hum.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9281.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9284.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9288.gif
Đơn sơ những nếp nhà.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9291.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9292.gif
nguyenhoangha
06-10-2011, 00:21
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9293.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9296.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9307.gif
nguyenhoangha
06-10-2011, 00:24
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9318.gif
Gần tới đỉnh dốc là xã Dền Thàng và lại đổ dốc xuống tận Mường Hum.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9315.gif
Chả hiểu cô bé này suy tư cái gì mà ngồi cheo leo bên vách núi phát ớn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9305.jpg
nguyenhoangha
06-10-2011, 00:26
Đỉnh dốc là Dền Thàng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9323.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9327.gif
Qua đây là tuột dốc xuống Mường Hum.
Cầu Mường Hum.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9341.jpg
Chúng tôi nghỉ ăn cơm và 3h15 lại lên đường đi Bản Xèo.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9347.jpg
Ái chà, thực sự khâm phục. Một chuyến đi QUÁ ấn tượng.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ hành trình trực tuyến :)
Chúc cả đoàn khỏe, chinh phục MCC - Tú Lệ trong điều kiện thời tiết đẹp nhất. Lúa Mù lúc này hẳn rất đẹp.
(mình cứ gọi là thè lè lưỡi ra vì ... thèm)
MCC đã gặt được ít nhiều rồi, hy vọng nhóm bác Hà sẽ vẫn kịp sản xuất ra những khuôn hình cho vụ mùa năm nay. Nhà em tiếp tục hóng hớt đây ợ.
nguyenhoangha
06-10-2011, 01:02
Đường từ Mường Hum về Lào Cai quá xấu và vẫn leo dốc khá dài , đó là hôm qua (4/10) trời không mưa chứ như hôm nay thì không tránh khỏi tai nạn do đổ dốc gặp phải đá.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9373.jpg
Có cho kẹo cũng không dám ngồi trên những chiếc xe này , đường vậy mà nó chơi vèo vèo làm mình hốt hoảng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9378.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9381.jpg
Tới ngã 3 Cán Tỷ thì chia tay 5 thành viên về Lào Cai qua ngả Bản Xèo , bản Vược còn 5 chúng tôi đi Sa Pa theo ngả Tả Giàng Phìn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9386.jpg
Nhìn đoàn về Lào Cai mà trong lòng lâng lâng khó tả , vẫn biết phải chia tay nhưng vẫn cứ buồn , cũng không thể đồng hành tiếp cùng các bạn vì cung đường đã định và nếu về Lào Cai là về mốc 120m xong lại leo lên Sa Pa 1500m thì oải luôn , đi xe đạp là tính toán chi li từng mét cao độ chứ không như xde máy dốc mấy cũng ok.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9389.jpg
nguyenhoangha
06-10-2011, 01:12
Các bạn thì đổ dốc về Lào Cai còn chúng tôi lại bắt đầu leo lên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9393.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9394.jpg
Lên cao nhìn xuống con đường về Bản Xèo để chụp các bạn một kiểu mà mình đứng chờ mãi không thấy , thôi thì cũng làm tấm đỡ nhớ , hôm qua các bạn về bị bể bánh 3 lần do đường quá xấu.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9396.gif
Lúa chín chưa đều.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9402.gif
Tới cao độ 850m cách trung tâm xã Pa Cheo 1km thì trời tối hẳn và chúng tôi quyết định dừng chân xin nghỉ ở nhà anh Khánh người dân tộc Mông bên đường chứ con đường vắng vẻ không hề có nhà dân , may sao anh chị rất nhiệt tình và nấu cơm cho chúng tôi ăn, bữa ăn đạm bạc nhưng nghĩa tình , ấm lòng những kẻ xa nhà...đi bụi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9424.jpg
nguyenhoangha
06-10-2011, 01:48
Chúng tôi hạ lều sau nhà anh Khánh , bên một con suối lớn đêm nghe tiếng suối mùa lũ ầm ầm thật vui tai , hai con anh Khánh sáng ra cứ xoắn lấy mấy cái lều , còn khen nhà các chú ấy đẹp , đúng là trẻ con , ngây thơ và vô tư quá. Anh Khánh làm tư pháp xã Pa Cheo nên chúng tôi cũng trình báo giấy tờ đàng hoàng và anh ấy đi ngay trong đêm xuống ủy ban trình với phó bí thư xã .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9425.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9426.jpg
Chuẩn bị đi thì trời mưa.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9433.jpg
Về Sa Pa tầm 30km nhưng toàn leo dốc không , từ 850m leo lên 1750m tại ngã 3 giao cắt QL4D rồi đổ xuống 1450m ở thị trấn Sa Pa.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9434.jpg
nguyenhoangha
06-10-2011, 01:58
Xã Pa Cheo cũng là xã cuối cùng của huyện Bát Xát trên con đường này và từ đây đến trung tâm xã Tả Giàng Phìn của huyện Sa Pa tầm 8km, không một bóng nhà, sau khi ăn trưa ở Tả Giàng Phìn chúng tôi mới thấy hôm qua quyết định ở lại nhà anh Khánh là cực kỳ sáng suốt , nếu đi tiép sẽ lỡ và ngủ rừng là chắc.
Trên đường lên Sa Pa.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9436.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9465.gif
Có con thác to và rất đẹp ngay khúc cua . Trời nắng chắc đẹp lắm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9498.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9507.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9513.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9517.gif
nguyenhoangha
06-10-2011, 02:09
Nhìn cảnh này mới thấy hợp với tên topic.
Xe đạp.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9524.gif
Đường mây Tây Bắc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9527.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9530.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9532.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9539.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9547.gif
Lên tới Sa Pa là chập tối và nhóm đón thêm một thành viên nữa là Tần công tử đạp xe từ Lào Cai lên.
Ăn tối xong đi nhậu vỉa hè tiếp , đồ nướng với rược táo mèo.
Ngày mai 6/10 nhóm sẽ nghỉ ngơi chơi Sa Pa một ngày , 7/10 sẽ ngược lại QL4D đi Than Uyên . Mình sẽ cố gắng cập nhật tin tức mới nhất khi có thể.
http://farm7.static.flickr.com/6036/6212558081_37238a1b84.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/6212558081/)
đường lên Y Tý (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/6212558081/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr
http://farm7.static.flickr.com/6180/6213073962_7ee65780bf.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/6213073962/)
Thác vàng (Lao Chải) (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/6213073962/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr
Trên đường lên Sa Pa.
Có con thác to và rất đẹp ngay khúc cua . Trời nắng chắc đẹp lắm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9498.gif
Con thác này mỗi năm lấy đi một vài cô giáo đấy bác ạ. Ở ngay bên cạnh con thác có cái miếu thờ. Các cô giáo đi xe máy qua để đến trường, gặp ngày lũ thì chỉ có cách gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Em đi qua đứng đó chụp ảnh xong mà cứ thấy lạnh hết người, đi qua mấy km trong nắng ấm mà còn chưa hết.
Thèm quá!!! Nhưng đúng là không đủ sức để theo các bác cung này.
Để em luyện cho lốp căng, và con cái xong xuôi đã :D.
Ta sẽ trở lại. Ăn hại hơn xưa :))
Cảm ơn những hình ảnh tuyệt vời từ đoàn Độp Phượt Điếm.
hok lẽ giờ khăn gói lên Sapa nối gót đồng bọn, ở nhà thì quyết tâm ko sờ vào cái màn hình mà cầm lòng ko đặng. Mà sờ vào thì mếu máo xong rồi khóc thút thít vì chưa trọn vẹn cảm nhận cùng đồng bọn 4 chữ "đường mây Tây Bắc"...
Chiều nay các bác trong nhóm Xe đạp - Đường mây Tây Bắc (trừ một bác còn phải tính toán cho cung đường tiếp theo) đang mải hóng hớt với mấy thứ dịch vụ của Sapa nên không post tiếp được bài. Các cụ Phượt nhà mình chịu khó chờ tin nhé.
kieumailc
06-10-2011, 16:16
Hẹn bạn tuanthanh2005 là chiều nay lên Sapa gặp và giao lưu với các bác trong đoàn xe đạp...............nhưng kế hoạch phá sản làm mình tiếc hụi hụi...kiểu nì đêm nay mình lại ăn không ngon, ngủ không an roài............buồn !
Hẹn bạn tuanthanh2005 là chiều nay lên Sapa gặp và giao lưu với các bác trong đoàn xe đạp...............nhưng kế hoạch phá sản làm mình tiếc hụi hụi...kiểu nì đêm nay mình lại ăn không ngon, ngủ không an roài............buồn !
Em có nói với các bác ấy và cũng đã nhận được sự thông cảm rồi, nhưng không có lần sau đâu đấy nhé. Nếu lần sau mà làm em hụt hẫng thế này là bị ăn đòn đấy, bác Mai không can được đâu.
nguyenhoangha
06-10-2011, 19:33
Hôm nay bạn Tuanthanh2005 dẫn đoàn tới ks Công Đoàn Sa Pa tắm thuốc dân tộc Dao Đỏ , 80k/người . Ngày mai nhóm sẽ leo ngược lại đèo Ô Quy Hồ , từ Sa Pa (1450m) leo 15km lên 2050m rồi đổ xuống nông trường Than Uyên. Sa Pa đang rất lạnh (11 độ) và mưa .Tối mai về Than Uyên mình sẽ chia sẻ cùng các bạn ! Thanks các bạn đã quan tâm!:):)
Ái chà, thực sự khâm phục. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ hành trình. Chúc cả đoàn khỏe. Em thích nhất là cắm trại ngủ lều trong chuyến đi của các bác (c)
thangio55555
06-10-2011, 22:37
hok lẽ giờ khăn gói lên Sapa nối gót đồng bọn, ở nhà thì quyết tâm ko sờ vào cái màn hình mà cầm lòng ko đặng. Mà sờ vào thì mếu máo xong rồi khóc thút thít vì chưa trọn vẹn cảm nhận cùng đồng bọn 4 chữ "đường mây Tây Bắc"...
tiếc quá bác huy rùa nhỉ.sao bên org bacq bảo về tiếc quá bóp ..ái cơ mà,ai lại đi nửa trường xuân như vậy.=))
Vậy 5 người mình còn lại tiếp tục cung đường còn những ai??? Vic đại hiệp, Nguyenhoangha, Phuongnguyen, Hoanguyen, Cao bằng hữu và Tần công tử mới join sau à?
Dugiang biết thân biết phận do sợ cầm lòng không đậu nên không vào cổ vũ, dõi theo cùng đoàn từ đầu...nên giờ cắm đầu cắm cổ nhấn nút thank khí thế nè.
Khi nào tổng kết chuyến đi hoành tráng ở SG. Mình sẽ mang rượu đến hóng hớt nhá nhá.
Chúc mọi người tiếp tục chân cứng, đá cứng...lốp mềm :LL...
Những người trở về là
- BM (Big Minh với cây đàn ghi ta)
- ....
- Trungsy_beo (chấn thương gối ngay những ngày đầu tiên)
- Huy rùa (Lê Huy: sao dừng cuộc chơi sớm uổng vậy anh Huy?)
- Phiêu Bồng (chưa ngắm được đường mây thì chút nữa mới Phiêu Bồng .... Hahaha)
Nhìn cung đường đẹp quá, phải cố luyện cước, biết đâu những người chưa đi hết cung đường một ngày nào đó quay lại để thoã chí tang bồng, thì mình có dịp đu đeo =))
Haizzz thở dài và ...thở dài.
Phiêu Bồng
07-10-2011, 15:31
Những người trở về là
- BM (Big Minh với cây đàn ghi ta)
- ....
- Trungsy_beo (chấn thương gối ngay những ngày đầu tiên)
- Huy rùa (Lê Huy: sao dừng cuộc chơi sớm uổng vậy anh Huy?)
- Phiêu Bồng (chưa ngắm được đường mây thì chút nữa mới Phiêu Bồng .... Hahaha)
Nhìn cung đường đẹp quá, phải cố luyện cước, biết đâu những người chưa đi hết cung đường một ngày nào đó quay lại để thoã chí tang bồng, thì mình có dịp đu đeo =))
Trungsy beo vẫn tiếp tục hành trình,
FBI (thành viên mới từ Hải Phòng) là 1 trong 5 người về sớm.
Do công việc cơ quan nên phải về, chứ thật sự là rất tiếc không trọn vẹn cùng đồng đội, chỉ an ủi một điều là nữa cung đầu này khá gian khổ nhưng mình vẫn vượt được. Ngày thứ 3 từ Ý tý (độ cao 1470m) đạp lên cao điểm 1870m làm một lèo không nghĩ với đoạn đường 6km (trung bình dốc 15%)
Grandtour 2012 đang lắp lóe hình thành: Đông bắc Cao nguyên Đồng Văn
Những nơi như thế này bao giờ một sv đai học sáng nhịn ăn tối mỳ tôm như em có thể đến đc nhỉ :(
@ caucom: Mình về là có việc đột xuất gia đình, vẫn đang thở dài từng ngày từ khi về đây :(
Chuyến đi này ấp ủ cả năm nay, dự định sẽ đi cùng anh Victor đến cuối hành trình (nếu ko còn ai đi chung) và sẽ đi thêm bất cứ đâu cho đã đời rồi mới về mà...Giờ phải chôn chân ở nhà thật chẳng biết dùng từ ngữ nào diễn tả hết nỗi buồn...
Thôi thì chúc đồng bọn trãi nghiệm dùm em...:shrug:
nguyenhoangha
07-10-2011, 21:33
Ngày hôm nay đoàn đã tới thị trấn Tân Uyên , huyện Tân Uyên - Lai Châu , đây là huyện mới tách ra từ huyện Than Uyên , chủ yếu đây là nông trường chè .
Buổi sáng xuất phát tại Sa Pa trong mưa lạnh.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9586.jpg
Ghé cà phê Góc Phố gần KS Công Đoàn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9588.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9589.jpg
Bức tường ở đây được ông chủ để sẵn một hộp sơn cho khách đánh dấu ghi lưu niệm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9594.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9596.jpg
Không biết giờ này bác Hà đang "yên nghỉ" ở đâu rồi nhỉ?. Em trông mãi từ sáng mà chưa thấy sủi tăm. Bác Hà ngóc đầu dậy cho em hỏi tí, cái anh còi còi nhà bác tên gì nhỉ. Nhờ bác nhắn anh ấy giùm em rằng thì là về luyện chưởng (Mỗi sáng đèo 40kg gì đó đằng sau) đi để sang năm em ngồi sau xe anh ấy đi Hà Giang đấy nhé. Em hứa sẽ hậu tạ bác Hà.
nguyenhoangha
07-10-2011, 21:41
Chơi luôn một lèo gồm cà phê , rượu táo mèo và bún chả do ông chủ gọi hộ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9597.jpg
Xuất phát tại nhà thờ đá Sa Pa , mưa và lạnh lắm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9600.gif
Mới sáng ra chưa kịp khởi động đã chơi ngược lên luôn 15km tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ cao 2010m , Sa Pa là 1480m.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9622.jpg
Trên đỉnh đèo có một cái quán nhỏ của anh người Mông bán vài ba chai nước với cà phê tan.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9634.jpg
nguyenhoangha
07-10-2011, 21:45
Đèo Ô Quy Hồ là một trong những con đèo cao nhất và dài nhất Việt Nam. Và đây cũng là độ cao lớn nhất của chuyến Đường Mây Tây Bắc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9647.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9662.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9664.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9665.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9668.gif
Những nơi như thế này bao giờ một sv đai học sáng nhịn ăn tối mỳ tôm như em có thể đến đc nhỉ :(
Những nơi như thế này không có sự khác biệt lớn giữa nhịn ăn và mì tôm. Hãy nuôi dưỡng ước mơ, cóp nhặt từng đồng dành dụm làm thêm để đến một ngày....Chúc em toại nguyện!
nguyenhoangha
07-10-2011, 21:53
Bên này đèo phía Lai Châu trời quang đãng , thậm chí có nắng nhẹ.Đang dừng chụp choẹt giữa đèo bỗng gặp một anh Mông đổ xuống phanh cái két rồi sấp ngửa chạy lại bào cho tao mượn cái bơm. Cao Đệ đang giúp bác ấy.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9677.gif
Vic Đại Ca và Phương Công Tử thấy con dao và cái mũ thích quá mượn làm hàng.
Dân tộc Ê Mông.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9683.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9684.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9690.gif
nguyenhoangha
07-10-2011, 21:54
Trời nắng nhẹ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9695.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9696.gif
Thanh Yên
07-10-2011, 22:02
Những nơi như thế này không có sự khác biệt lớn giữa nhịn ăn và mì tôm. Hãy nuôi dưỡng ước mơ, cóp nhặt từng đồng dành dụm làm thêm để đến một ngày....Chúc em toại nguyện!
Vâng, rất đúng, HÃY NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ, và hãy lao động để biến uớc mơ đó thàhh hiện thực
Đã xóa vì nhà em thấy không phù hợp ạ.
Bên này đèo phía Lai Châu trời quang đãng , thậm chí có nắng nhẹ.Đang dừng chụp choẹt giữa đèo bỗng gặp một anh Mông đổ xuống phanh cái két rồi sấp ngửa chạy lại bào cho tao mượn cái bơm. Cao Đệ đang giúp bác ấy.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9677.gif
Vic Đại Ca và Phương Công Tử thấy con dao và cái mũ thích quá mượn làm hàng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9690.gif
Oh my God! hớ hớ hớ! Cái gì vậy nhỉ?
nguyenhoangha
07-10-2011, 22:30
Gần hết đèo.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9695.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9696.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9703.gif
Ruộng bậc thang ở đây rất ít và cũng đã gặt , chuyến đi này không được như ý do ruộng đã gặt và chỗ chưa gặt thì trời mây mù nhưng vì xed đạp không có nhiều sự lựa chọn như xe máy , để lên kế hoạch một chuyến đi phải hàng tháng trời , đoàn lại ở mãi Sài Gòn nên rất vất vả trong vấn đề di chuyển . Các bạn Hà Nội là sướng nhất , chỉ nghe alo lúa đã chín là phi xe máy một buổi tới nơi tha hồ làm hàng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9720.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9728.gif
nguyenhoangha
07-10-2011, 22:34
Đường đèo có chỗ đang làm cũng xấu và bụi.
Một khúc cua gần dưới chân đèo.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9723.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9724.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9729.gif
Đường đi ven suối.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9732.gif
Những bản làng dưới chân núi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9734.gif
nguyenhoangha
07-10-2011, 22:43
Tới ngã 3 Sơn Bình đoàn dừng ăn cơm trưa mặc dù đã 3h chiều, đây là nơi giao cắt giữa QL4D với QL32 , từ đây rẽ phải đi Lai Châu 32km và rẽ trái đi Than Uyên 60km.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9741.jpg
Ăn xong lại lên đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9749.gif
Từ đây về Tân Uyên 30km , cũng leo lên một quang khá xa tới gần Tân Uyên mới đổ dốc.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9759.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9760.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9775.gif
Tới Tân Uyên 6h ,thuê phòng tại nhà nghỉ Bảo Lưu có 150k mà đầy đủ wifi , máy lạnh , tắm nóng. Ngày mai sẽ là một ngày leo tiếp lên Mù Căng Chải qua đèo Vách Kim.
Cuong hacumi
08-10-2011, 10:12
Xem hình và tường thuật của bác Hà nghẹn cả thở vì thèm, chúc các bác mạnh khỏe, em chờ tiếp phần sau.
Nhìn cảnh mọi người đi qua làm bụng nóng như lửa đốt. Chỉ muốn lại lên đường ngay.
Cám ơn những chia sẻ về chuyến đi thật tuyệt.
ước gì...ta được rong ruổi nhỉ..Em xe đang ở nhà xe ga Sài Gòn mà chưa được đến đón, ko lẽ cho nó quay đầu Bắc tiến luôn :))
Phiêu Bồng
08-10-2011, 21:22
Có đủ 07 người không Hà? Nhìn hình anh thấy thiếu Vnbom
Lâm Thư Sinh không thu xếp được công việc nên đành dõi theo đồng bọn qua "màn ảnh nhỏ". Vic Đại Hiệp vừa thông tin nhóm đã hạ trại tại đèo Vách Kim đêm qua gần một trường tiểu học. Sáng nay sẽ tiếp tục hành trình 15km đến Mù Cang Chải. BM cũng đang xếp Dahon, chuẩn bị lên đường, theo tiếng gọi của một mùa Lá.....Chúc đồng bọn "trong khỏe, ngoài tươi" hoàn thành cung đường mơ ước nhé! :))
Em cũng định thắc mắc, không biết Lâm thư sinh đẹp trai đâu mà chả thấy trong ảnh.
Đại ca BM, mùa Lá là mùa gì mà nghe có vẻ hấp dẫn vậy? Lại còn mang được cả em Dahon theo nữa chứ :))...
Giờ ngày nào cũng vô hóng xem các chàng chinh phục các cung đường Tây Bắc đến đâu rồi này.
nguyenhoangha
09-10-2011, 18:47
Hai ngày hôm nay đều ở lều và không có 3G , thậm chí chẳng có sóng nào , chiều nay đoàn đã đến xã Chế Cu Nha của huyện Mù Căng Chải , vùng này là trung tâm của ruộng bậc thang Tây Bắc , nằm ngay trên QL32. Bây giờ đoàn đang đi ăn cơm và tí nữa em sẽ pot hình để các bác vào chém ạ !
các bác cho cái ảnh bản đồ lên rồi đánh dấu sao những chỗ đang nghỉ chân, nhìn kiểu đó có vẻ hay đó bác :)
nguyenhoangha
09-10-2011, 21:03
Xuất phát tại TT Tân Uyên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9795.jpg
Vùng này trồng rất nhiều chè .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9831.jpg
Dệt vải ven đường.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9856.jpg
Em gái này thấy đoàn xe đạp đi qua vội chạy ra "helo". Vui ghê, ở vùng Ý Tý ít bà con biết helo chứ về dưới này cứ là râm ran.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9919.jpg
Đây nữa nè , chào đón hoành tráng luôn.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0180.jpg
nguyenhoangha
09-10-2011, 21:07
Đường lên Tây Bắc xa xôi , nếp nhà sàn thấp thoáng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9887.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9928.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0298.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0294.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0210.jpg
nguyenhoangha
09-10-2011, 21:12
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9775.gif
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0008.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0032.jpg
Đoàn tới địa phận Yên Bái (QL32) ngày hôm qua lúc 3h chiều.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0065.jpg
QL32 với địa hình hiểm trở giống hệt đường HCM ở ĐăkRong (Quảng Trị).
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0096.jpg
nguyenhoangha
09-10-2011, 21:18
Đêm qua hạ lều tại xã Khao Mang , cách trung tâm xã 7km.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0152.jpg
Bò nướng và rượu gạo , chỉ thiếu tiếng đàn của Lão Đại vi vu dưới ánh trăng thôi , chúng tôi nhớ những đồng đội đã vì công việc mà phải quay về quá.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0135.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0136.jpg
Chúng tôi đã lường trước được chuyện hết pin và mất sóng nên chuẩn bị em này và cực kỳ hữu dụng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0157.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0158.jpg
nguyenhoangha
09-10-2011, 21:28
Hôm nay xuất phát trễ do mải tám và trà nước.
Trung tâm xã Khao Mang.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0276.jpg
Những đứa trẻ trên núi cao vẫy tay chào khi thấy chúng tôi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0168.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0165.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0353.jpg
nguyenhoangha
09-10-2011, 21:32
Cả nhà cùng đi gặt. Lúa được gùi từ dưới thung lũng lên.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9961.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9981.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9983.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9989.jpg
Lũ trẻ nô đùa bên đống rơm rạ vừa tuốt xong.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9955.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_9954.jpg
nguyenhoangha
09-10-2011, 21:36
Chúng tôi tới xã Chế Cu Nha của huyện Mù Căng Chải rất sớm nhưng quyết định không đi nữa mà hạ trại ngay trạm y tế xã , tranh thủ lúc chưa hạ trại tha hồ bắn phá.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0431.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0532.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0569.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0570.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0547.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0624.jpg
Chào đồng bọn DPD! lão Đại đang ngồi chờ ở sân bay Phú Đông, Thượng Hải, sân bay "lạ" có Wi-Fi ngon lành vào Diễn Đàn cập nhật tình hình chuyến đi..Chúc anh em sức khỏe, tiếp tục hành trình, viết bài, "chém gió"...
Phiêu Bồng
10-10-2011, 09:21
Nhìn lại đồng đội còn 6 người mà nghĩ giận mình không theo hết hành trình.
Tấm bạt xanh đâu rồi, làm biếng không trải ra mà ngồi chồm hổm nâu nướng.
Hình chụp lều trại có ánh trăng phải không , sao đẹp vậy Hà
Click like mỏi tay quá em cám ơn luôn ở đây.(beer)
Nhìn mấy anh đi thèm chảy nước miếng nhưng nghĩ lại sức mình cũng không có mà tài chánh cũng không đủ đành ngóng hình mà hóng hớt vậy.(c)
Thanh Yên
10-10-2011, 19:46
Ôi, ảnh đẹp quá, mấy hôm trước có lẽ do thời tiết nên nước ảnh không được đẹp mấy, nay nhìn mấy tấm này thật tuyệt, nếu mà thêm tí thuốc thì khỏi nghĩ luôn, nhìn phong cảnh lũ trẻ nô đùa thật thanh bình. Cảm ơn bác Hà nhìu nhé(beer)
nguyenhoangha
10-10-2011, 21:35
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0633.jpg
Sáng nay em dậy sớm vì bên cạnh khu cắm trại có ký túc xã của lũ trẻ người Mông trọ học , đây là khu nhà UBND xã Ché Cu Nha dọn sang trụ sở mới nên nhường lại.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0645.jpg
Nhìn lũ trẻ nhỏ tự nấu ăn mà thấy thương làm sao , chẳng bù cho dưới phố ăn những sơn hào hải vị còn phải dỗ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0648.jpg
Thức ăn là măng non nấu với muối chứ không có nước mắm.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0651.jpg
Trường THCS Chế Cu Nha nằm sát mé đồi bên những thửa ruộng bậc thang .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0669.jpg
nguyenhoangha
10-10-2011, 21:39
Hôm nay đi ít vì cảnh quá đẹp nên những tay máy cầm lòng không được , ảnh em pot chỉ là thời sự chứ ảnh đẹp các bác phải chờ những tay máy lão làng của Độp Phượt Điếm nhé.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0718.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0729.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0764.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0783.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0805.jpg
nguyenhoangha
10-10-2011, 21:43
Chế Cu Nha là trung tâm của ruộng bậc thang Tây Bắc .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0811.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0815.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0818.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0858.jpg
Hai mùa gối nhau.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0892.jpg
nguyenhoangha
10-10-2011, 21:45
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0901.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0910.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0990.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0991.jpg
Hạnh phúc bên nương .
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1045.jpg
nguyenhoangha
10-10-2011, 21:51
Rề rà làm hàng mãi rồi cũng tới chân đèo Khau Pha cao độ 1200m.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1095.jpg
Đỉnh đèo 1580m, đây cũng là điểm cao cuối cùng của chuyến đi , trước khi đổ về đồng bằng.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1106.jpg
Đường đèo rất nhiều chỗ sạt lở đang thi công phải cấm đường , từ đỉnh đổ 22km về Tú Lệ.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1123.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1127.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1137.jpg
nguyenhoangha
10-10-2011, 21:53
Dưới chân đèo Khau Pha ruộng bậc thang rất đẹp nhưng tiếc rằng trời đã sập tối nên chỉ làm hàng sơ qua vì không có chân máy.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1185.jpg
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1189.jpg
nguyenhoangha
10-10-2011, 22:02
Xuống đến gần Tú Lệ bỗng gặp một đoàn ngựa đang thồ củi.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1166.jpg
Chúng bỗng trở chứng chắn đường khi gặp 6 con ngựa sắt đang đổ dốc ào ào.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1170.jpg
Nhưng rồi ngựa sắt cũng vượt qua.
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_1178.jpg
Ngày mai đoàn dự định sẽ đạp 120km từ Tú Lệ về Thành phố Yên Bái.
Thanh Yên
10-10-2011, 22:11
Ngày hôm nay có lẽ là ngày giá trị nhất trong hành trình, ruộng bậc thang đúng là đẹp mê hồn. thật là không uổng công lọ mọ đến nơi đây
nguyenhoangha
10-10-2011, 22:35
Ngày hôm nay có lẽ là ngày giá trị nhất trong hành trình, ruộng bậc thang đúng là đẹp mê hồn. thật là không uổng công lọ mọ đến nơi đây
Đây là điểm nhấn của chuyến đi mà bác.
hoamùaxuân
10-10-2011, 23:54
Tây Bắc quá đẹp!!!
Hành trình thật là khủng! Chúc chuyến đi của các anh thành công :)
ngồi hóng và hớt từng cm ảnh của lão hàng xén này...up mau mau nhé cụ, em vã lắm rồi.
- Chân Hòa ok chưa, có bị dọa tống lên xe như lão Hà hồi cung zích zắc ko? :))
- Tần Chí Tử: chỉ cách vài mét đường (2 tàu lửa chạy ngược chiều nhau) mà anh em ko kịp vẫy tay nhỉ.
- Cao Mập: buồn nhớ ôm đại em Mông to..cho đỡ vã nhé.
- Lệnh Hồ Xung: anh là anh lịch lãm lắm đấy, hehe.
- Lão Hà thì khỏi nói, chỉ biết là độ Nựng cao chót vót roài :D.
Còn Vic đại hiệp thì cứ hưởng thụ nhé, lâu lâu em ghé phụ anh đạt doanh số 1000k cái "..."
Lão BM thì phượt xứ người, em và bác Phiêu Bồng cũng bận bịu nên ĐPĐ lẫn bờ kè vắng hoe...ngóng
Em có 1 câu không nhớ nguồn gốc, đại ý nó là " Thật khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của sự tự do và vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã". Các bác thấy câu này thế nào, hợp chứ :P Những chuyến đi không có gì ràng buộc và gò ép, chỉ đi và làm những gì mình muốn, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, của những con người mộc mạc, chất phác. Vẻ đẹp nguyên sơ mà giản dị ấy thật hấp dẫn với tất cả mọi người. Em là em khoái thể loại này lắm, sức có thời gian có chỉ là không đú được con xe :D
tình hình này là các chiến hữu hạ trại khi chưa đến Yên Bái rồi, chứ bình thường thì giờ này lão hàng xén đã pọt ít hình ảnh ngày hôm nay rồi :))
nguyenhoangha
11-10-2011, 20:23
Hôm nay đi từ Tú Lệ xuống Yên Bái mà oải luôn , nói xuống nhưng cứ lên xuống 10% liên tục và trời nắng quá làm anh em mất sức quá , chập tối mà còn cách Yên Bái 35km và anh em quyết định hạ trại trong sân bóng của thôn 10 xã Hưng Khánh huyện Trấn Yên (Yên Bái). Đây là vùng giáp ranh giữa 2 huyện Văn Chấn và Trấn Yên.
Buối sáng xuất phát từ Tú Lệ .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1209.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1210.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1218.jpg
Vừa qua Tú Lệ là dốc dựng ngược lên luôn làm ai nấy choáng , chưa khởi động nên mệt lắm.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1225.jpg
nguyenhoangha
11-10-2011, 20:29
Hôm nay chỉ là những cảnh đời thường dọc đường chứ thiên nhiên thì không thể so được với Mù Cang Chải.
Cho kẹo các cháu.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1227.jpg
Cùng vẫy tay chào.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1230.jpg
Em bé này phát hiện ra chúng tôi hơi chậm nên chạy vội vàng trên dốc xuống.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1232.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1234.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1237.jpg
Cuộc đời thêm tươi trẻ khi gặp những cảnh như thế này , vô tư quá .
nguyenhoangha
11-10-2011, 20:33
Đổ dốc.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1261.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1448.jpg
Em gái Mông và nụ cười trên nương.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1299.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1305.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1317.jpg
nguyenhoangha
11-10-2011, 20:37
Mộc mạc và chân tình.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1397.jpg
Ăn trưa Nghĩa Lộ.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1424.jpg
Tiếp thêm nhiên liệu.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1425.jpg
Đồi chè Văn Chấn trong nắng chiều.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1456.jpg
Tới ngã 3 Cát Thịnh thì rẽ trái vào QL37 đi Yên Bái 50km. Tạm biệt QL32 .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1459.jpg
nguyenhoangha
11-10-2011, 20:55
Qua khỏi ngã 3 Cát Thịnh một đoạn thì gặp con dốc 10% dài cỡ 1km , lũ trẻ đi học về thấy chúng tôi vội ùa theo và chúng chơi một lèo lên tới đỉnh làm ai nấy tròn xoe mắt.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1462.jpg
Tới lúc đổ xuống mới thật là nguy hiểm , chúng cũng đổ theo và có đứa còn đạp với thêm mới ghê chứ.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1479.jpg
Chia kẹo trên điỉnh dốc.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1493.jpg
Sau đó chúng tôi đạp thêm 10km toàn dốc thì trời tối và hạ trại.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/_DSC0352.jpg
May mắn được gia đình anh Chiến chị Thư ngay cạnh sân bóng nấu hộ chúng tôi cơm nước rất ngon , một bữa cơm ấm áp nghĩa tình kẻ xa nhà .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/_CSC0347.jpg
Ngày mai chúng tôi sẽ qua Yên Bái và dự tính tối mai sẽ hạ trại ở hồ Thác Bà.
thấy bác chủ nhà có cái ống điếu, có mượn làm thử kô Xung Nhi?
Anh em ai cũng hớn hở nhỉ, về Hà Nội coi chừng có áp thấp nhiệt đới, chuẩn bị đồ mưa đầy đủ nha pà coan :D, nhớ anh em lắm lắm
Chúc các Bác ngày mai có bữa cá Tầm Thác Bà ngon miệng.
shadowle80
12-10-2011, 00:23
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0910.jpg
Thích tấm này wá ah!!! :)
shadowle80
12-10-2011, 00:41
Chia kẹo trên điỉnh dốc.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1493.jpg
Đã nhuộm thêm 1 chút "nắng gió" vùng Tây rùi!!!
Vinh Pham
12-10-2011, 08:48
Thích quá hành trình của mọi người còn bao nhiêu ngày nữa vậy anh Nguyen Hoang Ha? Chừng nào về SG để mọi người tổ chức ăn mừng cho chuyên đi của các anh nhé!
nguyenhoangha
12-10-2011, 21:33
Nhổ trại chuẩn bị lên đường , ngày hôm nay dự kiến hạ trại hồ Thác Bà nhưng sau đó nhóm thay đổi kế hoạch xuống Đoan Hùng luôn.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1504.jpg
Từ xã Hưng Khánh về Yên Bái tầm 35km, dọc đường rất nhiều xưởng chế biến ván ép.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1544.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1546.jpg
Bây giờ chủ yếu đổ dốc nhưng cũng có leo , nói chung cứ lên xuống nhưng xuống nhiều hơn lên.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1547.jpg
Con dốc này may mà xuống chứ lên chắc chết , ô tô chết máy và có mấy xe còn giật lùi .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1557.jpg
nguyenhoangha
12-10-2011, 21:36
Tới Yên Bái.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1559.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1561.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1567.jpg
Gặp lại đường sắt và sông Hồng thân yêu sau hơm chục ngày xa cách.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1573.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1578.jpg
nguyenhoangha
12-10-2011, 21:43
Tới đây thì gọi cho bác Giantia trên Phượt và được bác tư vấn qua đò sang Thác Bà thay vì thẳng xuống Đoan Hùng theo QL70.
Bác Giantia đang bàn bạc cung đường cùng VictorPhung.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1582.jpg
Anh em đi giao lưu tí rồi chia tay , bác Giantia có mời anh em tối nay ở lại Yên Bái nhưng đoàn không thu xếp được thời gian nên đành cáo lỗi, thật tiếc quá.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1594.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1598.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1600.jpg
Rất cảm ơn bác Giantia đã đón đoàn và chỉ dẫn tận tình , chúng em sẽ hẹn ngày tái ngộ .
Lên đường giữa trời nắng gắt.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1603.jpg
nguyenhoangha
12-10-2011, 21:48
Tới Yên Bình đoàn ghé nhà bà nội của PhươngNguyen tới 2h30 thì quay ra cảng Hương Lý sang Thác Bà.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1621.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1635.jpg
Bến thuyền sang Thác Bà.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1650.jpg
Vì đã quá giờ phà nên chúng tôi thuê 1 con tàu nhỏ 200k để sang.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1656.jpg
nguyenhoangha
12-10-2011, 21:51
Hồ Thác Bà được ví như Hạ Long cũng không ngoa.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1716.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1715.jpg
Trời nước như nhau.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1764.jpg
Rừng bạch đàn ngập trong nước.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1713.jpg
Một con tàu chở du khách tham quan hồ.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1799.jpg
nguyenhoangha
12-10-2011, 21:57
Xa xa là cửa dẫn nước nhà máy thủy điện Thác Bà , nhà máy thủy điện đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1843.jpg
Lên bờ sau 40p đi thuyền.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1869.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1872.jpg
Nhà máy.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1881.jpg
nguyenhoangha
12-10-2011, 22:03
Sát nhà máy có công viên nhỏ bên bờ sông rất đẹp.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1887.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1895.jpg
Lên đường đi Đoan Hùng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1903.jpg
Từ TT Thác Bà ra ngã 3 Cát Lem 12km và đi tiếp theo QL70 tầm 18km sẽ tới TT Đoan Hùng.
Ghé ngã 3 Cát Lem ăn bưởi Đoan Hùng nổi tiếng , loại ngon nhất 15k , rẻ nhất 5k.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1910.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1916.jpg
Ngày mai nhóm dự định sẽ homestay ở Đường Lâm. Chúc các bạn ngủ ngon nhé !
nguyenhoangha
12-10-2011, 22:06
Nhìn lại đồng đội còn 6 người mà nghĩ giận mình không theo hết hành trình.
Tấm bạt xanh đâu rồi, làm biếng không trải ra mà ngồi chồm hổm nâu nướng.
Hình chụp lều trại có ánh trăng phải không , sao đẹp vậy Hà
Kỹ thuật chụp này được bác Vic truyền cho đó anh Phiêu Bồng.
Phiêu Bồng
12-10-2011, 22:23
Wow hồ Thác bà đẹp quá.
Hà chụp hình lên tay quá, thích tấm Trời đất như nhau. Nựng quá
shadowle80
13-10-2011, 00:00
Ghé ngã 3 Cát Lem ăn bưởi Đoan Hùng nổi tiếng , loại ngon nhất 15k , rẻ nhất 5k.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1916.jpg
Ngày mai nhóm dự định sẽ homestay ở Đường Lâm. Chúc các bạn ngủ ngon nhé !
Các bác ngủ ngon nhé!
sắp gặp lại anh em roài, hồi hộp quá :D
Tối qua vào diến đàn không thấy ai trong đoàn lên.
Chúc mừng đoàn đã thực hiện cung đường đúng dự kiến!
Vũ Trường Lâm
13-10-2011, 14:16
Em đọc một mạch hết 22 trang luôn. Vô tình sờ tay thấy ướt hết áo và... quần. Em cũng có một niềm đam mê như các bác, vẫn có đủ điều kiện để có thể đu cùng, và đây cũng là cung mơ ước của em. Nhưng hỡi ôi, tiếc rằng thời gian không cho phép. Rồi có một ngày....
Chúc mừng các bác đã chinh phục được chính bản thân mình!
nguyenhoangha
13-10-2011, 14:30
Sáng nay đoàn ghé Đất Tổ Hùng Vương tham quan xong và bây giờ mới ăn trưa cách cầu Phong Châu 5km , dự kiến tối nay sẽ ở Đường Lâm , ngày mai là ngày cuối cùng nên bác CườngVQ và bác Thần Gió đang thu xếp để tham gia với đoàn về HN .
nguyenhoangha
13-10-2011, 18:45
Đoàn đã tới Đường Lâm ở nhà dân , đêm nay em pot hình chậm tí do cơm nước xong ra đình làng chụp hình .
nguyenhoangha
13-10-2011, 22:42
Ngày hôm nay xuất phát tại Đoan Hùng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1922.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1928.jpg
Vừa đi được mấy km thì xe Tần trở chứng nhưng không sao , chuyện nhỏ loáng cái đã ok.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1931.jpg
Tới Thị xã Phú Thọ.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1937.jpg
Chúng tôi đi vào Đền Hùng bằng con đường chẳng giống ai .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1946.jpg
nguyenhoangha
13-10-2011, 22:49
Khâm phục tài vẽ GPS của Vic Đại Hiệp , chưa hề đi Đền Hùng , không dùng track của ai mà bác ấy nhìn thấy con đường này , chỉ dài 1km vừa đủ cho anh em thưởng thức khi đã 11h trưa .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1953.jpg
Lại ra đường nhựa , lúa đáng phơi do mấy hôm trước mưa chứ mùa thì đã gặt xong.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1971.jpg
Đang đứng chờ đồng bọn bỗng thấy hình ảnh này hay quá , mấy đứa cháu đang xúm lại nhổ râu cho ông.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_1990.jpg
Trước cổng vào Đền Hùng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2003.jpg
Bậc thang leo lên , đâu như 550 bậc ấy .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2011.jpg
Khâm phục tài vẽ GPS của Vic Đại Hiệp , chưa hề đi Đền Hùng , không dùng track của ai mà bác ấy nhìn thấy con đường này , chỉ dài 1km vừa đủ cho anh em thưởng thức khi đã 11h trưa .
Bậc thang leo lên , đâu như 550 bậc ấy .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2011.jpg
Mình vẫn chưa biết đến HÙng, các bác Miền Nam đi hết các ngõ ngách thế này quả là khâm phục
nguyenhoangha
13-10-2011, 22:54
Đền Thượng .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2039.jpg
Trên đường xuống suối Giao Duyên thấy cái cây này ngộ quá , hổng lẽ các Vua Hùng ngày xưa cũng hút thuốc và hay làm rơi thuốc xuống suối Giao Duyên nên phải trồng cây này để nhắc nhở.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2053.jpg
12H30 chia tay khu Đền Hùng đoàn xuống TT Hùng Sơn định ăn trưa thì lạ thay hầu như cả TT đóng cửa , chắc đây toàn công nhân của hóa chất Lâm Thao nên họ đi làm hết.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2091.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2093.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2094.jpg
nguyenhoangha
13-10-2011, 23:01
Ăn trưa cách cầu Phong Châu 5km.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2099.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2100.jpg
Ăn xong tranh thủ rải bộ cốt đỡ mệt.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2103.jpg
Tới cầu Phong Châu.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2108.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2112.jpg
nguyenhoangha
13-10-2011, 23:10
Qua cầu thì QL32 cặp theo sông Thao và các độp thủ bỗng nổi hứng chạy lên bờ đê tả sông Thao.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2127.jpg
Chú bò này thấy Phương Công Tử mặc áo đỏ không chịu tránh cứ đứng ì ra dỗ mãi mới được.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2143.jpg
Tới lượt nó tránh cho Phương đi thì lại chặn Hòa .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2149.jpg
Con bò cười.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_4961.jpg
Bãi bồi ven sông bạt ngàn ngô xanh mướt.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2153.jpg
nguyenhoangha
13-10-2011, 23:14
Bên đường người dân trồng toàn đu đủ và đưa lên bán trên đường luôn.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2163.jpg
Ghé mua và xử luôn tại chỗ.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2159.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2161.jpg
Ngày mùa.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2167.jpg
Chú bé này đi chăn trâu tranh thủ nhưng vẫn tranh thủ bắt được túi cua , cá . Khi thấy em giơ máy lên chú rụt rè vẫy tay helo , sao thân thương quá.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2172.jpg
nguyenhoangha
13-10-2011, 23:17
Cầu Trung Hà , qua cầu là đất Ba Vì.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2175.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2177.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2183.jpg
Thấy hàng sữa anh em tấp vào quất 2L sữa dê và 6 hộp sữa chua dê , hết 90k , rẻ quá.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2194.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2202.jpg
nguyenhoangha
13-10-2011, 23:19
Trên đồng cạn dưới đồng sâu - chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2218.jpg
Khoai lang bày bán ven đường.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2230.jpg
Tới Ba Vì.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2233.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2237.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2238.jpg
nguyenhoangha
13-10-2011, 23:24
Tới làng cổ Đường Lâm cũng đã chiều muộn , chúng tôi tiện đường vào làng bằng cổng sau phía chùa Mía.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2243.jpg
Cổng chính.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2245.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2251.jpg
Chúng tôi ở nhà một người dân tên là anh Hải , anh chị rất nhiệt tình và chân thành.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2266.jpg
Bữa tối.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2285.jpg
nguyenhoangha
13-10-2011, 23:42
Anh Hải và chị Lợi vợ anh.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2283.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2298.jpg
Cơm nước xong cả nhóm đi chụp hình làng cổ về đêm.
Đình chính của làng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2291.jpg
Căn nhà này gọi là Xích Hậu để sửa soạn lễ trước khi vào đình, sáng mai bà cụ mẹ anh Hải năm nay đã 87 tuổi sẽ bán nước chè ở chỗ này và chúng tôi sẽ có dịp nghe cụ kể chuyện về làng cổ ở đây.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2295.jpg
Bên ngoài cổng chính làng là quán Rô , đây là chỗ để cho mọi người trú mưa nắng khi làm đồng và cũng là chỗ để làm tang lễ những người làng chết nơi quê người được đem về chôn cất.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2296.jpg
Ngày mai nhóm sẽ có một buổi sáng trọn vẹn để khám phá làng cổ Đường Lâm , chiều mai sẽ về Hà Nội và kết thúc 15 ngày của Đường Mây Tây Bắc.
Hai ngày nay leo dốc ít nhưng bực mình thì nhiều , càng về xuôi càng gặp những lời nói khó nghe dọc đường , chả hiểu sao , trên Ý Tý , Lũng Pô người dân tộc họ ít học , ít thông minh nên sự "vô học " của họ cũng kém hẳn người Kinh dưới xuôi , em không dám so sánh các miền với nhau nhưng cũng đã từng đạp xe đi khắp thì thấy miền Bắc thua hẳn các miền khác về điểm này . Thậm chí lời khiếm nhã được phát ra từ những cô cậu học trò và cả những người lớn tuổi mà nhìn sơ qua tưởng như là có học thức chứ không phải là những kẻ trẻ tuổi ít học phàm phu tục tử , ví như " Chúng mày hâm hả " hoặc những lời tục tĩu hơn nữa.
shadowle80
14-10-2011, 00:46
Cổng chính.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2245.jpg
Đặc đểm nhận diện ... Đường Lâm. Chúc mứng mọi người đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch ... Cố lên nhé ... bão vẫn còn xa!!! :D
@: Hai ngày nay leo dốc ít nhưng bực mình thì nhiều , càng về xuôi càng gặp những lời nói khó nghe dọc đường , chả hiểu sao , trên Ý Tý , Lũng Pô người dân tộc họ ít học , ít thông minh nên sự "vô học " của họ cũng kém hẳn người Kinh dưới xuôi , em không dám so sánh các miền với nhau nhưng cũng đã từng đạp xe đi khắp thì thấy miền Bắc thua hẳn các miền khác về điểm này . Thậm chí lời khiếm nhã được phát ra từ những cô cậu học trò và cả những người lớn tuổi mà nhìn sơ qua tưởng như là có học thức chứ không phải là những kẻ trẻ tuổi ít học phàm phu tục tử , ví như " Chúng mày hâm hả " hoặc những lời tục tĩu hơn nữa.
UH! Cái này phải ráng vượt qua mấy anh ơi, ở Bắc Nam chổ nào cũng có những người như vậy! Cả đời chưa bao giờ rời cổng làng - nên nhìn đời như cái giếng ấy! Mà em không nói những thành phần chưa đủ điều kiện Phượt đâu nhá!
Hai ngày nay leo dốc ít nhưng bực mình thì nhiều , càng về xuôi càng gặp những lời nói khó nghe dọc đường , chả hiểu sao , trên Ý Tý , Lũng Pô người dân tộc họ ít học , ít thông minh nên sự "vô học " của họ cũng kém hẳn người Kinh dưới xuôi , em không dám so sánh các miền với nhau nhưng cũng đã từng đạp xe đi khắp thì thấy miền Bắc thua hẳn các miền khác về điểm này . Thậm chí lời khiếm nhã được phát ra từ những cô cậu học trò và cả những người lớn tuổi mà nhìn sơ qua tưởng như là có học thức chứ không phải là những kẻ trẻ tuổi ít học phàm phu tục tử , ví như " Chúng mày hâm hả " hoặc những lời tục tĩu hơn nữa.
Thực ra việc này phụ thuộc rất nhiều ở nhận thức cũng như trình độ hiểu biết của mỗi người, Rất nhiều người không hiểu nổi những việc ta làm và dưới cách nhìn hạn chế của họ mới có những ngôn từ như vậy. Cuộc sống những người này chỉ ngoài 2 điều cơ bản là làm để ăn và hưởng thụ thôi. Không phải chỉ trên đường mới gặp mà ngay bên cạnh chúng ta vẫn có những người như vậy. Các bạn không phải bực mình về điều này làm gì cho mệt đầu vì lẽ sống mỗi người một khác nhau.
Phiêu Bồng
14-10-2011, 14:46
Hai ngày nay leo dốc ít nhưng bực mình thì nhiều , càng về xuôi càng gặp những lời nói khó nghe dọc đường , chả hiểu sao , trên Ý Tý , Lũng Pô người dân tộc họ ít học , ít thông minh nên sự "vô học " của họ cũng kém hẳn người Kinh dưới xuôi , em không dám so sánh các miền với nhau nhưng cũng đã từng đạp xe đi khắp thì thấy miền Bắc thua hẳn các miền khác về điểm này . Thậm chí lời khiếm nhã được phát ra từ những cô cậu học trò và cả những người lớn tuổi mà nhìn sơ qua tưởng như là có học thức chứ không phải là những kẻ trẻ tuổi ít học phàm phu tục tử , ví như " Chúng mày hâm hả " hoặc những lời tục tĩu hơn nữa.
@Hà: 14 ngày được gặp gỡ giao lưu biết bao là tâm hồn dễ thương thân tình, 1/2 ngày mới gặp vài đấng phàm phu: lời chán Hà ơi. Buồn làm gì.
@Victor: Anh em định về SGN bằng gì? Thông báo cho hậu cần biết để còn tổ chức đón đoàn
nghe nói đã book vé bay đêm T7 hay CN gì đó, sáng thứ 2 thì có mặt tại bờ kè để mang bão (hay nhẹ nhẹ là áp thấp) vào Xì Gòn...Xe cộ muốn gửi tàu thì liên hệ anh Phiêu Bồng nhé anh em, nhớ tháo dỡ tất: đèn, túi gắn sườn, yên Brooks, bình nước, em thì đã không nói lời tạm biệt với cái bơm xe yêu dấu cùng chinh chiến bao năm tháng nay hix...Anh em cho ngày giờ cụ thể (lịch bay) nhé...
ngồi chờ lão Hàng Xén xứ Nghệ mà lâu quá, gọi điện ò í e, chắc đang vấn... thuốc?? đang chờ hình ảnh đây....sốt ruột quá :))
trungsybeo_dkny
14-10-2011, 22:44
Bác Hà đang tháo xe để sáng mai ra bến xe Mỹ Đình đón xe về Nghệ An, tối chủ nhật 20h40 có anh Victor Phung, Cao Bằng Hữu, Tần Chí Tử và Phương Công Tử lên Jetstar bay vào SG, tới nơi chắc cũng khoảng 23h! Xe cộ thì chắc sẽ gửi tàu vào! Em thì ở lại vài ngày để về quê thăm họ hàng và tranh thủ giải quyết 1 số ân oán ngoài này! :))
Không hổ danh anh nuôi Huy Rùa!!! Làm mình thèm độp :D
Anh Hòa về quê làm mình lại thèm!!! Nhớ ghé qua cây đa cổ thụ đầu làng xem còn không nhé. Tuổi thơ mình đẹp nhất là ở quê anh đó. Qua vài cánh đồng tới đầu làng ngó qua ao tia gà vịt ngan ngỗng, ổi mít xoài xanh chín ra sao rồi mới leo dốc vào nhà bác ắt có trái cây và gà/vịt đem về :D Còn theo người nhớn đi bộ ra chợ… mọi thứ hồi đó thần tiên quá
Em cũng thấy đa số dân Bắc nói khó nghe hơn các vùng miền khác. Người dân tộc họ nghèo vật chất nhưng giàu có tinh thần. Chắc mình ích kỷ nên thấy người dân tộc giầu có nên là buồn hết cả rầu, những con đường nhựa đến cuốn đi những bản sắc dân tộc …
Hai ngày nay leo dốc ít nhưng bực mình thì nhiều , càng về xuôi càng gặp những lời nói khó nghe dọc đường , chả hiểu sao , trên Ý Tý , Lũng Pô người dân tộc họ ít học , ít thông minh nên sự "vô học " của họ cũng kém hẳn người Kinh dưới xuôi , em không dám so sánh các miền với nhau nhưng cũng đã từng đạp xe đi khắp thì thấy miền Bắc thua hẳn các miền khác về điểm này . Thậm chí lời khiếm nhã được phát ra từ những cô cậu học trò và cả những người lớn tuổi mà nhìn sơ qua tưởng như là có học thức chứ không phải là những kẻ trẻ tuổi ít học phàm phu tục tử , ví như " Chúng mày hâm hả " hoặc những lời tục tĩu hơn nữa.
Sự nhìn nhận về phượt nói chung và phượt đi bộ và xe đạp nói riêng đa số có cái nhìn kỳ lạ với nhiều người. Với họ du lịch là ăn ngon ngủ ấm và đi về những nơi danh lam thắng cảnh và các đô thị. Với các chuyến đi về miền núi xa xôi với thiên nhiên và con người chất phác là điều dường như khác thường với họ. Họ không hẳn là khinh miệt hay chê bai gì mà hầu hết chỉ nhìn với 1 cái nhìn khó hiểu.
nguyenhoangha
15-10-2011, 06:43
Chặng cuối cùng của chuyến Đường Mây Tây Bắc là ngày14/10/2011. Ngày thứ 15 của cuộc hành trình . Tối quve3fe HN muộn và bạn tháo xe nên mình không pot bài được .
Mới hơn 5h sáng mình và Tần đã dậy ra cổng làng canh người dân đi làm để chụp hình nhưng xui xẻo làm sao hôm nay trời lại hơi mưa nên vắng , vớt vát vài tấm vậy.
Rửa rau ngay ao sen gần cổng làng để đi chợ Mía gần bên.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2318.jpg
Ra đồng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2333.jpg
Đường làng với tường nhà xây bằng đá ong.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2345.jpg
Cũng phải nói thêm rằng Đường Lâm là tên xã còn làng cổ có tên gọi là thôn Mông Phụ chứ không phải là Đường Lâm , làng Mía bên cạnh cũng có lác đác nhà cổ không đáng kể.
Chả biết mông chính thì nó ở chỗ nào.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2368.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2346.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 06:50
Chính giữa thờ thành hoàng làng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2347.jpg
Hai bên tả hữu là hai dãy nhà để hội họp hoặc tổ chức ăn uống.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2348.jpg
Bên tả có khánh đá và bên hữu có kháng đồng , tiếc rằng mình quên chụp khánh đá.
Khánh đồng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2350.jpg
Bên trong dãy nhà này toàn gỗ lim và sàn được lát ván lên cao .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2353.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2354.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 06:57
Ông cụ giữ đình.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2360.jpg
Lúc này cụ bà mẹ anh Hải đã soạn hàng ở Xich Hậu và chúng tôi ghé vào trò chuyện với cụ , thưởng thức thuốc lào , chè xanh và kẹo dồi, kẹo vừng , quả trám sấy khô... , đặc sản của Đường Lâm.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2367.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2374.jpg
Cụ còn đọc thơ về làng cho chúng tôi nghe.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2378.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 07:04
Chào bà cụ và chúng tôi quyết định tham quan làng cổ bằng xe đạp , khám nhưng sẽ không phá.
Trên đường đi xuống nhà thờ Thiên Chúa ghé qua nhà thờ Thám Hoa Giang Văn Minh.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2395.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2403.jpg
Nhà thờ Thiên Chúa được Pháp xây dựng năm 1953.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2435.jpg
Chúng tôi trèo lên tận tháp chuông để xem quả chuông được đúc từ Pháp đem sang còn khắc tên của vị quản giáo họ Mông Phụ hồi đó.Bên cạnh là hình chúa Giê Su.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2421.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2416.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 07:08
Có tất cả 5 xóm và mỗi xóm có một cái giếng cổ, đây là một trong 5 cái giếng đó.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2459.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2461.jpg
Ngôi nhà này của anh Hùng và là ngôi nhà cổ nhất ở dây với tuổi thọ 3 hay 400 năm mình quên mất rồi , chỉ biết nó cổ nhất.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2467.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2468.jpg
Rất tiếc không gian đã bị phá vỡ do cái quán này .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2471.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 07:10
Chủ nhân và ngôi nhà.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2475.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2481.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2482.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2484.jpg
Ngôi nhà này dã được Nhật Bản trùng tu.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2494.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 07:12
Tiếp tục tham quan Chùa Mía .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2509.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2515.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2530.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2532.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2534.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2538.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 07:17
Lúc này bác CườngVQ cũng vừa đạp xe từ Hà Nội lên đón đoàn và tất cả cùng kéo sang tham quan đền thờ Phùng Hưng và lăng Ngô Quyền.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2548.jpg
DDeefn thờ Phùng Hưng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2556.jpg
Trong vườn rợp bóng cây xanh rất mát.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2560.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2562.jpg
Khu di tích Ngô Quyền.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2565.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 07:21
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2567.jpg
Lăng mộ .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2570.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2575.jpg
Chỉ có điều ở đây mời chào khách mua hương hoa thái quá và có một thằng (chắc chắn không phải ban quản lý) khi chúng tôi tham quan lăng xongb thì tiến lại xin tiền gọi là lộc , bác CườngVQ không cho nó mà đặt tiền vào bàn thờ lăng nên nó tỏ thái độ khó chịu , nhưng sau đó cũng lấy.
Bên cạnh khu lăng mộ là hàng câu duối cổ thụ.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2583.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2580.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 07:23
Tiếp về hàng duối.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2576.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2588.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2591.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2606.jpg
Bỗng nhiên tới cây đa giữa đồng xe bác Cường VQ bị xịt lốp. Tấp vô ngay cây đa luôn.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2610.jpg
Rất cảm ơn bác Nguyễn Hoàng Hà đã rất chịu khó thông tin kịp thời về chuyến đi cho anh em ở nhà hóng hớt!
nguyenhoangha
15-10-2011, 18:53
Đoàn đi vòng quanh giữa đồng rồi rẽ vào con đường đất đi tắt về làng , ngay lối vào có thêm một quán Rô nữa.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2635.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2636.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2646.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2649.jpg
Xe bác Cường lại tiếp tục rơi giò dĩa .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2657.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 18:58
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2672.jpg
Cổng chính vào làng.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2689.jpg
Đi học về.Mong sao các em học thật giỏi để vượt qua khỏi cổng làng , thành đạt trở về giúp quê hương.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2691.jpg
Trong làng cũng có một vài điểm tổ chức du lịch.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2704.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2705.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 19:06
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2707.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2708.jpg
Chúng tôi kết thúc buổi tham quan làng cổ Đường Lâm vào 11h , chia tay gia đình anh Hải.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2716.jpg
Trong nhà anh Hải vẫn còn một số đồ cổ từ thời cụ kỵ , kết hợp mua thêm đồ mới.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2726.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2724.jpg
Vợ chồng anh Hải , nếu các bác tham quan Đường Lâm mà muốn homestay thì em nghĩ chỗ này thích hợp nhất , ngủ chỉ 30k/1N , ăn uống 1 mâm 6 người rượu và gà thoải mái chỉ 350k , nói chung ok. Nhà anh ấy có cái biển nằn ngay sân đình.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2727.jpg
nguyenhoangha
15-10-2011, 19:11
Trước sân đình .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2729.jpg
Chào tạm biệt làng cổ .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2735.jpg
Đi mấy trăm mét chúng tôi rẽ xuống phà Đường Lâm qua sông Hồng sang Vĩnh Phúc đi dọc theo đê qua Vĩnh Tường , Yên Lạc , Mê Linh về Hà Nội.
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2739.jpg
Trong lúc chờ phà thấy bác này chở một xe chuối đầy cứ đi zich zac dưới bến lên mà có lúc nặng quá lộn trở lại , thật là vất vả .
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2748.jpg
https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_2749.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.