PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Leo Fansipan mùng 4 tết âm lịch



Pages : 1 [2] 3

taophuongtao
28-11-2011, 23:12
nếu chị đi thì em đăng kí làm ôm của chị luôn nhé:))
Hihi, nhưng chị không có xe cưng ạ.

xe_lu
28-11-2011, 23:19
Hihi, nhưng chị không có xe cưng ạ.
Quả này chắc phải đem em wave dưới Hải Phòng lên thoai, có cái mà đi phượt cho đã:))

ntlam121
28-11-2011, 23:21
Up phát chỗ đăng kí cho mọi người dễ tìm
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdEsxZEhmQVZRNHo2UVQtekpXRHJ6U 2c#gid=0

taophuongtao
28-11-2011, 23:29
Quả này chắc phải đem em wave dưới Hải Phòng lên thoai, có cái mà đi phượt cho đã:))
Uh, vì xe số của chị bị mất roài, giờ đi xe ga chả phượt gì được, Nếu em có xe thì chị em mình xế nhau.

yenchi
29-11-2011, 08:14
Chị solo riêng con Minsk cụa e đc hem ? =))

chị solo thì Minsk đi bộ à :D?
thôi chị em mình 1 xế 2 ôm vậy,em là em thích em MIN lắm ý

kenken
29-11-2011, 08:33
Đi bên Tam Đảo đúng là 60km, năm ngoái em cũng đi tầm đợt này thì đi từ 7h sáng, chưa kể xe bọn em bị xịt lốp, bị cảnh sát bắt 1 lần tốn mất 1 tiếng thì tầm 10h mới lên đk nơi, đi trek đến 3h thì về trk lúc mặt trời lặn. 5h về đk đến cổng đại học Quốc gia:)
Nên chú ý mọi người đi xe nhớ lắp gương vs mang giấy tờ đầy đủ nhé, trên đấy có 1 trạm chốt đấy:)
Đường lên Tam Đảo cũng khá khó đi ở chỗ đoạn cua dốc ngoằn ngòe, mọi người đi cẩn thận nhé.
Em chưa có bằng lái xe nên bác nào xế em phát, được cái lái xe cũng ngon, mỗi tội chưa có bằng lái xe thôi nên...bác nào xế em phát:x

Đinh Thế
29-11-2011, 08:55
có chuyến nào sau ngày 7-12 thì cho tớ đi vs nhé , lỡ mất vụ fan rồi , thôi thì tớ đi 1 mình :))
* dạo này việc học tập của e đang rất cam go và gay cấn , nếu đi t7,cn thì quá là okie

young_eagle
29-11-2011, 18:40
chị solo thì Minsk đi bộ à :D?
thôi chị em mình 1 xế 2 ôm vậy,em là em thích em MIN lắm ý

Sặc ! đúng là sức trẻ 3Đ = đếck đỡ được =))

young_eagle
29-11-2011, 18:45
Hic ! chỉ có 7/20 là totten"ham" cái vụ Tam Đảo thui *** ? bùn 1 phút :).Dù thế nào cũng phải chiến đến cùng :D.Lâm ơi ! e cũng chú ý sát cái chuyện vé tàu nha ( chị hơi lo )

xe_lu
29-11-2011, 19:20
Có khi là lười vào 4rum ấy thui chị à:P off lần nữa đê leader \m/

thao_sh28
29-11-2011, 20:09
Em nghe phong thanh vẫn còn nam mà!!! :-ss

Hic ! chỉ có 7/20 là totten"ham" cái vụ Tam Đảo thui *** ? bùn 1 phút :).Dù thế nào cũng phải chiến đến cùng :D.Lâm ơi ! e cũng chú ý sát cái chuyện vé tàu nha ( chị hơi lo )

ntlam121
29-11-2011, 22:31
Hic ! chỉ có 7/20 là totten"ham" cái vụ Tam Đảo thui *** ? bùn 1 phút :).Dù thế nào cũng phải chiến đến cùng :D.Lâm ơi ! e cũng chú ý sát cái chuyện vé tàu nha ( chị hơi lo )
Em sẽ theo dõi kĩ. Mà hôm 11 qua nhà chị để xe được không ? Nếu tập trung sớm thì không biết gửi xe thừa ở đâu. Ít hay nhiều thì cũng đi thôi. Lên Tam Đảo là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên.

Có khi là lười vào 4rum ấy thui chị à:P off lần nữa đê leader \m/
Để xem có chương trình gì để off không đã :D

kenken
29-11-2011, 22:43
Mình đi gửi xe ở chỗ trường đại học Quốc gia được mà, không sao đâu anh ạ. Quan trọng hơn là đi ộp lần nữa lấy danh nghĩa là:...Chuyển từ cuối tháng 11 sang tháng 12 anh Lâm ơi:)). Và cũng để chuẩn bị cho chuyến leo Tam Đảo anh ạ

ntlam121
30-11-2011, 00:47
Mình đi gửi xe ở chỗ trường đại học Quốc gia được mà, không sao đâu anh ạ. Quan trọng hơn là đi ộp lần nữa lấy danh nghĩa là:...Chuyển từ cuối tháng 11 sang tháng 12 anh Lâm ơi:)). Và cũng để chuẩn bị cho chuyến leo Tam Đảo anh ạ

Em ơi. 5h sáng nó có cho vào gửi xe k ? Hôm đó lại là CN, sv không đi học nó có mở gửi xe k ? Như trường anh học thì không gửi xe sớm vào CN được

vienpham
30-11-2011, 08:05
Em ơi. 5h sáng nó có cho vào gửi xe k ? Hôm đó lại là CN, sv không đi học nó có mở gửi xe k ? Như trường anh học thì không gửi xe sớm vào CN được

Em Lâm ơi! Gì mà tập trung từ 5h sáng hả? Khoảng 6h30h là được rồi, cho mọi người cao su 30m là 7h đi, nhóm mình đi mục đích là chỉ check sức khỏe thôi, chứ không có la cà chụp choẹt linh tinh gì thì nhanh thôi mà. Em định bắt mọi người 5h sáng đã đi rồi hả, chị là người phản đối đầu tiên nhé. :D
Kenken thử lưu ý giúp chị nhá, lần trước đi, chị cũng gửi xe ở Đại học Quốc Gia, nhưng hôm đó là thứ 7, nên cũng không rõ chủ nhật họ có giữ xe không?

xe_lu
30-11-2011, 08:28
Đúng rùi, 5h sáng không ai dậy được đâu anh ạ:)) hơ nhưng mà sao lại gửi xe ở Đại học Quốc gia ạ, em tưởng đi xe thẳng lên Tam Đảo chứ ạ:-s

yenchi
30-11-2011, 10:22
Đúng rùi, 5h sáng không ai dậy được đâu anh ạ:)) hơ nhưng mà sao lại gửi xe ở Đại học Quốc gia ạ, em tưởng đi xe thẳng lên Tam Đảo chứ ạ:-s
Lu ơi em định để cả nhà đi bộ đến chỗ tập kết à?

yenchi
30-11-2011, 10:26
Em ơi. 5h sáng nó có cho vào gửi xe k ? Hôm đó lại là CN, sv không đi học nó có mở gửi xe k ? Như trường anh học thì không gửi xe sớm vào CN được

Lít đờ ơi! 5h sáng nghĩa là chị phải đi từ nhà lúc 4h em à, trên đường đi là không "ôm" đc đâu:D

young_eagle
30-11-2011, 10:32
Em sẽ theo dõi kĩ. Mà hôm 11 qua nhà chị để xe được không ? Nếu tập trung sớm thì không biết gửi xe thừa ở đâu. Ít hay nhiều thì cũng đi thôi. Lên Tam Đảo là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên.

Để xem có chương trình gì để off không đã :D

Qua nhà chị để đc xe ( chị kiêm lun dịch vụ gửi.....xe và người nữa ....keke :LL )Nhưng ko phải xếp ôm và xế lun từ dưới Hn rùi sao ? Nếu tụi e đi từ dưới Hn lên nhà chị tầm ~ 40km.

xe_lu
30-11-2011, 13:13
Yeahhhhhhhhhhh, off xếp xế ôm đê:))

luckyman6
30-11-2011, 13:34
Hi Lâm, anh đọc mấy trang rồi vẫn chưa thấy chốt là đi 2 ngày hay 1 ngày.

Em lên cái lịch trình cụ thể một chút cho chuyến đi Tam Đảo đi.

Anh chưa confirm được chắc chắn (trạng thái tentative nhé). :D

kenken
30-11-2011, 16:27
Em quên mất hôm đấy là CN=)). Đúng là khá gay go trong cái vụ gửi xe nhỉ???:|, thế còn BigC thì sao cả nhà???

taophuongtao
30-11-2011, 17:25
Sao không xếp xế ôm để rồi tự đón nhau nhỉ?

young_eagle
30-11-2011, 18:56
Yeahhhhhhhhhhh, off xếp xế ôm đê:))

Thích off thế?hay là thích ngắm "rai" nào hả lu ? =))

xe_lu
30-11-2011, 21:17
Ối zời, sao các chị cứ đổ hết tiếng xấu cho mình em thế nhở, em là em không phục nhớ=))

vienpham
30-11-2011, 22:12
Hi Lâm, anh đọc mấy trang rồi vẫn chưa thấy chốt là đi 2 ngày hay 1 ngày.

Em lên cái lịch trình cụ thể một chút cho chuyến đi Tam Đảo đi.

Anh chưa confirm được chắc chắn (trạng thái tentative nhé). :D

Đề nghị anh luckyman6 chắc chắn join nha! Sao toàn thấy xế bàn lùi không thôi! Đã thiếu xế trầm trọng mà anh định không đi ah? CÓ vẻ không tốt lắm nhỉ? :D

xe_lu
30-11-2011, 22:49
Vừa coi qua danh sách thấy đoàn mình 84-86 với 9X có vẻ áp đảo:D

ntlam121
30-11-2011, 23:53
Em Lâm ơi! Gì mà tập trung từ 5h sáng hả? Khoảng 6h30h là được rồi, cho mọi người cao su 30m là 7h đi, nhóm mình đi mục đích là chỉ check sức khỏe thôi, chứ không có la cà chụp choẹt linh tinh gì thì nhanh thôi mà. Em định bắt mọi người 5h sáng đã đi rồi hả, chị là người phản đối đầu tiên nhé. :D
Kenken thử lưu ý giúp chị nhá, lần trước đi, chị cũng gửi xe ở Đại học Quốc Gia, nhưng hôm đó là thứ 7, nên cũng không rõ chủ nhật họ có giữ xe không?
Em hỏi để em còn ra trước ấy mà. Muộn nhất là 6h30 phải xuất phát đi, không thì gần trưa mới tới nơi mất. Em Ken xem kí túc QG có cho gửi xe k ? Thường thì kí túc trông xe qua đêm đấy

Đúng rùi, 5h sáng không ai dậy được đâu anh ạ hơ nhưng mà sao lại gửi xe ở Đại học Quốc gia ạ, em tưởng đi xe thẳng lên Tam Đảo chứ ạ
Nhưng nhà mỗi người một nơi, nếu xế không đón được ôm thì phải tự túc đi thôi. Anh đang xem địa chỉ từng người để xem có ghép xế đón ôm được không


Qua nhà chị để đc xe ( chị kiêm lun dịch vụ gửi.....xe và người nữa ....keke :LL )Nhưng ko phải xếp ôm và xế lun từ dưới Hn rùi sao ? Nếu tụi e đi từ dưới Hn lên nhà chị tầm ~ 40km.
Nếu không thể gửi xe thì phải lên thằng thôi chị. Nhưng tầm 6h đại học bắt đầu hoạt động rồi. Chắc sẽ gửi được


Hi Lâm, anh đọc mấy trang rồi vẫn chưa thấy chốt là đi 2 ngày hay 1 ngày.

Em lên cái lịch trình cụ thể một chút cho chuyến đi Tam Đảo đi.

Anh chưa confirm được chắc chắn (trạng thái tentative nhé).
Chốt là đi 1 ngày thôi anh ạ. Em có hỏi mấy anh chị rồi, quên mất không public lên đây. Lịch trình dự kiến như sau :
- 6h tập trung tại ĐHQG HN
- 6h30 lên đường, theo Phạm Văn Đồng, lên cầu Thăng Long, đi mất khoảng 2,3h
- Dẫn đường : bạn Xuân minskheo
- Ăn trưa đoàn chuẩn bị chung , ăn trên núi
- Chiều tầm 3h30 về.

Em quên mất hôm đấy là CN=)). Đúng là khá gay go trong cái vụ gửi xe nhỉ???:|, thế còn BigC thì sao cả nhà???
Đại siêu thị hình như 7h mới mở cửa hay sao ý :D

Đề nghị anh luckyman6 chắc chắn join nha! Sao toàn thấy xế bàn lùi không thôi! Đã thiếu xế trầm trọng mà anh định không đi ah? CÓ vẻ không tốt lắm nhỉ?

Giới thiệu với các chị em, anh luckyman6 này rất ngon giai, cao to đẹp trai đúng nghĩa trai đẹp đấy. Chị em chuẩn bị tinh thần đi :))

xe_lu
30-11-2011, 23:58
Giới thiệu với các chị em, anh luckyman6 này rất ngon giai, cao to đẹp trai đúng nghĩa trai đẹp đấy. Chị em chuẩn bị tinh thần đi :))

Ghê nhỉ=)) A định chuyển hướng tập trung của chị em phỏng=)) tình hình là anh hot quớ làm chị em chộn rộn mấy hôm rồi=))

vienpham
01-12-2011, 07:47
Ghê nhỉ=)) A định chuyển hướng tập trung của chị em phỏng=)) tình hình là anh hot quớ làm chị em chộn rộn mấy hôm rồi=))

Em Lu này, sao không nói luôn là anh host làm em chộn rộn chứ nhỉ? Sao lại lôi thêm các chị vô đây vậy hả? Các chị em là không bao gồm chị đâu hem? :LL

xe_lu
01-12-2011, 10:23
Em Lu này, sao không nói luôn là anh host làm em chộn rộn chứ nhỉ? Sao lại lôi thêm các chị vô đây vậy hả? Các chị em là không bao gồm chị đâu hem? :LL

Chết thật, mình thật thà thế là giờ thành ra có mình mình chịu=)) thui tốt nhất là dựa cột nghe không chém nữa=))

young_eagle
01-12-2011, 11:29
Ghê nhỉ=)) A định chuyển hướng tập trung của chị em phỏng=)) tình hình là anh hot quớ làm chị em chộn rộn mấy hôm rồi=))

Có lẽ thế rùi, e Lâm sợ chăng? cơ mà đẹp trai hok = "chai mặt " =))

young_eagle
01-12-2011, 11:30
Chết thật, mình thật thà thế là giờ thành ra có mình mình chịu=)) thui tốt nhất là dựa cột nghe không chém nữa=))

Thật thà á? thật thà là cha quỷ quái :))

young_eagle
01-12-2011, 11:42
Sao e Lu ko í ới cái vụ Mộc Châu bên nì nhỉ ? cho cả nhà ai thích thì join.Gọi là "nháp" để tăng thêm phần tình thương mến thương cho đoàn nhà mình đợt Phan sắp tới ! :D.Chị là giờ chỉ thích đc bay thui, ko mai mốt lỡ đeo cái gông hơn 50kg vào cổ thì chỉ than" 2 tiếng tự do ngọt ngào mày ở phương nào ? " =))

luckyman6
01-12-2011, 13:09
Em hỏi để em còn ra trước ấy mà. Muộn nhất là 6h30 phải xuất phát đi, không thì gần trưa mới tới nơi mất.

Chốt là đi 1 ngày thôi anh ạ. Em có hỏi mấy anh chị rồi, quên mất không public lên đây. Lịch trình dự kiến như sau :
- 6h tập trung tại ĐHQG HN
- 6h30 lên đường, theo Phạm Văn Đồng, lên cầu Thăng Long, đi mất khoảng 2,3h
- Dẫn đường : bạn Xuân minskheo
- Ăn trưa đoàn chuẩn bị chung , ăn trên núi
- Chiều tầm 3h30 về.
:))

Lâm cho anh hỏi, đi xe máy lên Tam Đảo sao lại phải gửi xe? Xe của ôm à? Nếu thế thì sáng chỉ cần taxi hoặc xe ôm đến điểm hẹn là đc.

Mà chú định đẩy quả bóng sang anh à, chú đẹp trai chị em hào hứng là đúng rồi, anh già và yếu, không theo được đâu.

nga284
01-12-2011, 13:14
Tiếc là đi chủ nhật mình lại bận rồi. Nhưng mà sao mọi người không đi 2 ngày coi như đi ăn chơi- nhảy múa luôn. Tối thứ 7 ở trên đấy cafe- karaoke giao lưu luôn:D
Đi 1 ngày leo xong lại về luôn, cam đoan rất mệt. Năm ngoái mình đi chơi, đi 2 ngày, được ngồi sau mà về nằm quay lơ luôn.
Nói đến đây lại nghĩ đến sức khỏe mà lo lắng, càng già càng yếu:(

minskheo
01-12-2011, 20:25
Đọc 1 hồi mấy trang, mấy hôm rùi trả vô topic. Vấn đề ở đây là đang thiếu xế. Đọc bản khai xế của mọi người thấy ít quá. Mọi người đẩy tiến độ chốt hạ đi

young_eagle
01-12-2011, 20:36
Hiện tại đến giờ nì là bao nhiu mem đi Tam Đảo nhỉ? số lượng vẫn là 7 chăng? sao đoàn mình off cũng chỉ đc 1/2, mà giờ đi Tam Đảo cũng ít quá.Ko biết đến phút cuối leo Phan còn rớt lại nhiu mem ?:(

minskheo
01-12-2011, 20:46
Lâm ơi, tôi gọi 1 số người trong Hà Tây Phượt Hội nhé. Có thể tăng thêm số lượng đấy.

Hiện tại đến giờ nì là bao nhiu mem đi Tam Đảo nhỉ? số lượng vẫn là 7 chăng? sao đoàn mình off cũng chỉ đc 1/2, mà giờ đi Tam Đảo cũng ít quá.Ko biết đến phút cuối leo Phan còn rớt lại nhiu mem ?
Ít bao nhiêu cũng chơi luôn chị ơi. Máu e lên rồi, kể cả 1 mình e cũng chơi

kenken
01-12-2011, 21:02
Em thấy là nếu đi Tam Đảo mà sợ mệt thì đến lúc leo Phan thì tính sao?.
Em sẽ làm xế đk nếu có bác nào cho em mượn cái bằng lái xe:">

chot_nho
01-12-2011, 21:43
Trong này toàn các bạn trẻ năng động, mình già rồi đi cùng chắc không hợp.

minskheo
01-12-2011, 21:44
Xin lỗi Lâm trước nhé. Cái này mình vừa biết xong. Cái này cần tất cả mọi người biết và ông là người phải làm thế nào để mọi người thực sự tin tưởng thì mới mái thoải được.
Mọi người cùng tìm hiêu nhé
https://www.phuot.vn/threads/4719-QUY-%C4%90%E1%BB%8ANH-v%E1%BB%81-TI%C3%8AU-%C4%90%E1%BB%80-v%C3%A0-N%E1%BB%98I-DUNG-L%C6%AFU-%C3%9D-v%C6%A1i-nh%C3%B3m-leo-Fan-mua-tour

young_eagle
01-12-2011, 21:45
Em thấy là nếu đi Tam Đảo mà sợ mệt thì đến lúc leo Phan thì tính sao?.
Em sẽ làm xế đk nếu có bác nào cho em mượn cái bằng lái xe:">

Ngon ! chị cũng tính thế ! ko ai làm xế thì 2 chị e mình cũng ok ! chờ với đợi thì khó quá, vốn đã âm thịnh dương suy rùi =)).Cơ mà chị 2 năm đo đất 4 lần nên cũng ko dám to còi :)).Nhưng giờ đỡ nhìu rùi .keke

young_eagle
01-12-2011, 21:47
Trong này toàn các bạn trẻ năng động, mình già rồi đi cùng chắc không hợp.

Bác già là già nhiu tuổi ạ? phượt ko phân biệt tuổi tác mà.Quan trọng là đam mê.Bác join đi :D

vienpham
01-12-2011, 21:47
Tiếc là đi chủ nhật mình lại bận rồi. Nhưng mà sao mọi người không đi 2 ngày coi như đi ăn chơi- nhảy múa luôn. Tối thứ 7 ở trên đấy cafe- karaoke giao lưu luôn:D
Đi 1 ngày leo xong lại về luôn, cam đoan rất mệt. Năm ngoái mình đi chơi, đi 2 ngày, được ngồi sau mà về nằm quay lơ luôn.
Nói đến đây lại nghĩ đến sức khỏe mà lo lắng, càng già càng yếu:(

Chị ơi! Các em ấy toàn là 9x trẻ - khỏe- dẻo dai mà. Đi một ngày không vấn đề ah! Quan trọng là đủ tinh thần thôi ah! CÒn 8x chị em mình thì không thể so sánh với mấy em ấy được ah! Chỉ cố gắng theo kịp các em ấy là ok rồi!:D

vienpham
01-12-2011, 21:54
Ngon ! chị cũng tính thế ! ko ai làm xế thì 2 chị e mình cũng ok ! chờ với đợi thì khó quá, vốn đã âm thịnh dương suy rùi =)).Cơ mà chị 2 năm đo đất 4 lần nên cũng ko dám to còi :)).Nhưng giờ đỡ nhìu rùi .keke

Hehe, mấy ôm nhà mình rất nhiệt tình nhé, chứ mấy xế nhà mình nản lắm ah! Toàn thấy bàn lùi thôi, nếu ok thì chị em mình tự túc nhỉ? Mà cũng không biết thời tiết hôm đó thế nào nhỉ? Em Lâm theo dõi dự báo nhé, chứ phải hôm mưa là chị ôm chăn không dậy đâu đấy!

xe_lu
01-12-2011, 22:02
@Chị young_eagle: vụ Mộc Châu phải đến đầu năm sau mà, mà còn phải chốt nhiều vấn đề, với đợi mấy trưởng lão nữa nên em cũng chưa dám manh động:-s
4/12/2011 này có Run for children ở Hà Nội đấy, nhà mình lập team đi, có mua áo phông 100k ủng hộ nữa, được một dịp luyện tập cho Fan thêm nữa là tụ tập cho vui:))
Link nè: http://www.runforchildrenhanoi.org/

young_eagle
01-12-2011, 22:17
Hehe, mấy ôm nhà mình rất nhiệt tình nhé, chứ mấy xế nhà mình nản lắm ah! Toàn thấy bàn lùi thôi, nếu ok thì chị em mình tự túc nhỉ? Mà cũng không biết thời tiết hôm đó thế nào nhỉ? Em Lâm theo dõi dự báo nhé, chứ phải hôm mưa là chị ôm chăn không dậy đâu đấy!

Chẹp ! cứ cho cái trường hợp là mưa đi e.Phan còn mưa nắng thất thường thì phải "nháp" bi giờ lun là vừa :D.Chị già rùi mà vẫn cha cố ra gió nè :D.Hỏng hít "rung" nhan =))

young_eagle
01-12-2011, 22:21
@Chị young_eagle: vụ Mộc Châu phải đến đầu năm sau mà, mà còn phải chốt nhiều vấn đề, với đợi mấy trưởng lão nữa nên em cũng chưa dám manh động:-s
4/12/2011 này có Run for children ở Hà Nội đấy, nhà mình lập team đi, có mua áo phông 100k ủng hộ nữa, được một dịp luyện tập cho Fan thêm nữa là tụ tập cho vui:))
Link nè: http://www.runforchildrenhanoi.org/

Uhm ! chị cũng đang hóng hớt 1 vụ Hà Giang, ko biết có trót lọt ko? dạo nì bùn quá, mún bay nhảy cho quên sầu .:(

ntlam121
01-12-2011, 23:22
Xin lỗi Lâm trước nhé. Cái này mình vừa biết xong. Cái này cần tất cả mọi người biết và ông là người phải làm thế nào để mọi người thực sự tin tưởng thì mới mái thoải được.
Mọi người cùng tìm hiêu nhé
https://www.phuot.vn/threads/4719-QUY-%C4%90%E1%BB%8ANH-v%E1%BB%81-TI%C3%8AU-%C4%90%E1%BB%80-v%C3%A0-N%E1%BB%98I-DUNG-L%C6%AFU-%C3%9D-v%C6%A1i-nh%C3%B3m-leo-Fan-mua-tour

Không cần phải xin lỗi đâu, cái này tớ hiểu. Tớ có đọc cái này trước khi lập topic rồi, nhưng quy định là không sửa được post 1 nên đành chịu, không update được nên #1 là lịch trình lệch 1 ngày.
Tớ sẽ nhận hợp đồng qua bưu điện . Giờ chỉ có bản hợp đồng dự kiến mềm, trên mail thôi. Nếu cần thì sẽ gửi cho từng người đọc, nhưng nó cũng chả khác cái lịch trình dự kiến là mấy.
Địa chỉ nhà + nơi học tập có trên mail đấy, tớ k trốn được đi đâu đâu mà sợ. Với lại lúc đầu cũng nghĩ chắc chỉ có 2 người đi , giờ có thêm nhiều bạn đồng hành rất mừng.
Cũng biết là sẽ có cảm giác bất an khi mỗi người phải nộp cả triệu đồng, chính vì thế tớ k muốn thu tiền từ hôm offline vì lúc đó có dùng để đặt tour hay mua vé tàu đâu. Khi nào xong xuôi đoàn chốt, mọi người đóng tiền chưa muộn.
Còn về cty bán tour, đã từng tổ chức cho bạn bè tớ leo rồi nên tớ an tâm, trụ sở của công ty cũng ở HN.

Lần này tớ chỉ quan tâm tới cái đỉnh Fanx là chính thôi, người thật việc thật, không có gì khuất tất cả :>

ntlam121
01-12-2011, 23:24
Em thấy là nếu đi Tam Đảo mà sợ mệt thì đến lúc leo Phan thì tính sao?.
Em sẽ làm xế đk nếu có bác nào cho em mượn cái bằng lái xe:">

Cứ lái đi em, gặp chốt thì đổi xế :>

ntlam121
01-12-2011, 23:42
Đây là danh sách check Tam Đảo tạm thời, nhưng ai màu da cam là có xe. Địa chỉ cũng ở bên cạnh luôn.
https://nf2.upanh.com/b4.s11.d1/ca90f3bc6bdb74e5ce80848f6d971d36_38492672.check.jp g

Còn đây là danh sách đoàn:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdDlYdnJrYm14b0l5dHJvNE1hVmgyL Wc&hl=en_US#gid=0

Từ hôm offline vừa rồi về có thay đổi nhân sự khá nhiều, 5 ra và 7 vào. Những người mới mai mình sẽ liên hệ trực tiếp để kiểm tra việc check Tam Đảo. Một vài bạn đang nhùng nhằng chưa rõ đi hay không đi thì quyết nhanh trước chủ nhật này cho mình.

Về vấn đề quần áo khi đi Tam Đảo như sau : không quá quan trọng chuyện quần áo khi đi leo Fanx, chỉ cần đủ ấm cho sáng sớm và ...dễ cởi khi tới trưa nóng. Về ăn uống mình đề xuất : phân công một (vài) bạn chuẩn bị đồ ăn cho cả đoàn. Con trai thì cũng không quan trọng khoản này lắm, bánh mỳ gì cũng được, vì thế muốn nhờ chị em chuẩn bị hộ trước. Về tiền ăn, mọi người sẽ quyên góp sau, vì giờ offline thì nhiều bạn nhà xa quá là xa. Về giày dép, đây là cơ hội tốt để làm mềm giày bộ đội, nếu mua được giày bộ đội trước để check luôn là tốt nhất.

xe_lu
02-12-2011, 00:06
Anh ơi, cho em sửa lại là có xe nhé, cuối tuần em về Hải Phòng lấy xe lên hehe:D
Thêm nữa là bạn em cũng muốn đi test cùng dù không tham gia leo Fan với mình, em với chị ấy sẽ xế ôm nhau, anh thêm hộ em nha :D

ntlam121
02-12-2011, 00:29
Anh ơi, cho em sửa lại là có xe nhé, cuối tuần em về Hải Phòng lấy xe lên hehe:D
Thêm nữa là bạn em cũng muốn đi test cùng dù không tham gia leo Fan với mình, em với chị ấy sẽ xế ôm nhau, anh thêm hộ em nha :D

OK men, em cứ dụ dỗ đi, biết đâu check xong lại đòi leo Fanx

young_eagle
02-12-2011, 09:37
Đây là danh sách check Tam Đảo tạm thời, nhưng ai màu da cam là có xe. Địa chỉ cũng ở bên cạnh luôn.
https://nf2.upanh.com/b4.s11.d1/ca90f3bc6bdb74e5ce80848f6d971d36_38492672.check.jp g

Còn đây là danh sách đoàn:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdDlYdnJrYm14b0l5dHJvNE1hVmgyL Wc&hl=en_US#gid=0

Từ hôm offline vừa rồi về có thay đổi nhân sự khá nhiều, 5 ra và 7 vào. Những người mới mai mình sẽ liên hệ trực tiếp để kiểm tra việc check Tam Đảo. Một vài bạn đang nhùng nhằng chưa rõ đi hay không đi thì quyết nhanh trước chủ nhật này cho mình.

Về vấn đề quần áo khi đi Tam Đảo như sau : không quá quan trọng chuyện quần áo khi đi leo Fanx, chỉ cần đủ ấm cho sáng sớm và ...dễ cởi khi tới trưa nóng. Về ăn uống mình đề xuất : phân công một (vài) bạn chuẩn bị đồ ăn cho cả đoàn. Con trai thì cũng không quan trọng khoản này lắm, bánh mỳ gì cũng được, vì thế muốn nhờ chị em chuẩn bị hộ trước. Về tiền ăn, mọi người sẽ quyên góp sau, vì giờ offline thì nhiều bạn nhà xa quá là xa. Về giày dép, đây là cơ hội tốt để làm mềm giày bộ đội, nếu mua được giày bộ đội trước để check luôn là tốt nhất.

Cái chuyện ra vào cũng ko tránh khỏi, nhưng nếu họ ko thiết tha cũng ko sao. ít ng đi cũng ok hết.Cái đỉnh Phan và tinh thần tập thể là chính,nhiều mà mạnh ai ng ấy lo cũng nhạt và loãng Lâm ạ !Sau vụ Tam Đảo về thì cố gắng tầm 15- 20/12 chốt đoàn và vụ vé e ạ !:).
Chúc cả nhà ngày ấm áp nza' :L

luckyman6
02-12-2011, 17:46
Mình ko đi đc rồi, vừa nc với Lâm xong, chúc cả nhà trek thành công.

Mình confirm 99% đủ sk chinh phục leo Fan và đi về nhà (1% còn lại là ốm đau, hoặc trường hợp bất khả kháng).

Nghe Lâm nói chị em lần này toàn xinh đẹp trẻ trung :) hi hi

young_eagle
02-12-2011, 18:18
Chẹp chẹp ! nghe e Lâm "quẳng"cáo bạn luckyman6.Cơ mà kiêu nên chị e ko đc diện kiến.=)).Thật tiếc con cá diếc.

À L nè, chị vừa hỏi vé tàu ở ga chỗ nhà chị.Vẫn BT mà,dưới HN nó để "giấm" chăng ?:D.khi nèo đặt vé e ới chị 1 câu nhá, chị đang phân vân nên đi từ nhà hay lặn xuống Hn rùi ngoi lên SP.Chẹp, tối mùng 3 đi 1 mình xuống Hn thì khó ăn nói với Pa,Ma chị.:(

vienpham
02-12-2011, 19:40
Chẹp chẹp ! nghe e Lâm "quẳng"cáo bạn luckyman6.Cơ mà kiêu nên chị e ko đc diện kiến.=)).Thật tiếc con cá diếc.

À L nè, chị vừa hỏi vé tàu ở ga chỗ nhà chị.Vẫn BT mà,dưới HN nó để "giấm" chăng ?:D.khi nèo đặt vé e ới chị 1 câu nhá, chị đang phân vân nên đi từ nhà hay lặn xuống Hn rùi ngoi lên SP.Chẹp, tối mùng 3 đi 1 mình xuống Hn thì khó ăn nói với Pa,Ma chị.:(
Vậy thì chị đi xuống tử trưa đi, chứ đi buổi tối cũng có vẻ không an toàn lắm vì ngày tết mà. Em cũng phi xe từ quê ra vào trưa này, bố mẹ em chắc cũng không cho đi đâu, em cũng chưa báo cáo này, hihi, đến hôm đó cũng mới tính tiếp ah!

young_eagle
02-12-2011, 19:46
Vậy thì chị đi xuống tử trưa đi, chứ đi buổi tối cũng có vẻ không an toàn lắm vì ngày tết mà. Em cũng phi xe từ quê ra vào trưa này, bố mẹ em chắc cũng không cho đi đâu, em cũng chưa báo cáo này, hihi, đến hôm đó cũng mới tính tiếp ah!
Lang thang 1 mình bùn chít kưng ưi !bao giờ cho đến 21h tối :(.Ai cũng có đôi, có việc, mình mình ....

ntlam121
02-12-2011, 23:15
Chẹp chẹp ! nghe e Lâm "quẳng"cáo bạn luckyman6.Cơ mà kiêu nên chị e ko đc diện kiến.=)).Thật tiếc con cá diếc.

À L nè, chị vừa hỏi vé tàu ở ga chỗ nhà chị.Vẫn BT mà,dưới HN nó để "giấm" chăng ?:D.khi nèo đặt vé e ới chị 1 câu nhá, chị đang phân vân nên đi từ nhà hay lặn xuống Hn rùi ngoi lên SP.Chẹp, tối mùng 3 đi 1 mình xuống Hn thì khó ăn nói với Pa,Ma chị.:(

Ghét nhỉ ? Bọn này làm ăn láo nháo quá, em có trao đổi với anh Nhật rồi, bây giờ mua vé tập thể rất khó vì nó sợ phe vé hoặc mình không phải là ... phe vé quen của nó. Anh Nhật bảo , giờ chốt đoàn, lập danh sách + giấy giới thiệu rồi ra ga gặp trưởng đoàn là mua được vé. Cái giấy giới thiệu thì anh Nhật sẽ lo. Mình cứ check Tam Đảo xong là chốt đoàn đi, em đang sốt ruột Fanx lắm rồi

banhdauxanh
02-12-2011, 23:30
Hi cả nhà, mình mới đăng kí leo Phanxipan cùng nhà mình, mình tên Dương (nam), 22 tuổi, hiện đang ở Sài Gòn. Rất vui được làm quen cùng nhà mình

xe_lu
02-12-2011, 23:39
Oh, em tưởng cứ thế đến ga HN rồi mua vé thôi chứ nhỉ, lại còn phải giấy giới thiệu nữa cơ ạ:-? hay mình có phải thông qua công ty đặt tour nữa không ạ:-?
@Chị young_eagle, chị vienpham: em cũng đã nói gì với pama đâu, để mùng 1 Tết nói đi, đầu năm các cụ không nỡ quát tháo=)) không cho thì ta cứ lẳng lặng xách balo lên đường thôi=))

vienpham
03-12-2011, 07:50
Hi cả nhà, mình mới đăng kí leo Phanxipan cùng nhà mình, mình tên Dương (nam), 22 tuổi, hiện đang ở Sài Gòn. Rất vui được làm quen cùng nhà mình

Cả nhà welcome bạn! Rất ngưỡng mộ bạn từ miền trong mà cũng rất là nhiệt tình ra leo Phan theo tụi này! :DCố gắng luyện tập nhé bạn!

luckyman6
03-12-2011, 11:02
Anh Nhật bảo , giờ chốt đoàn, lập danh sách + giấy giới thiệu rồi ra ga gặp trưởng đoàn là mua được vé. Cái giấy giới thiệu thì anh Nhật sẽ lo. Mình cứ check Tam Đảo xong là chốt đoàn đi, em đang sốt ruột Fanx lắm rồi

Cứ thế này mà tiến hành thôi :D

luckyman6
03-12-2011, 11:03
Chẹp chẹp ! nghe e Lâm "quẳng"cáo bạn luckyman6.Cơ mà kiêu nên chị e ko đc diện kiến.=)).Thật tiếc con cá diếc.

chị đang phân vân nên đi từ nhà hay lặn xuống Hn rùi ngoi lên SP.Chẹp, tối mùng 3 đi 1 mình xuống Hn thì khó ăn nói với Pa,Ma chị.:(
Ở trên đó đợi cả nhà lên rồi đi, ngày Tết quý giá, lãng phí thời gian trên xe cộ làm gì ;)

young_eagle
03-12-2011, 12:03
@Chị young_eagle, chị vienpham: em cũng đã nói gì với pama đâu, để mùng 1 Tết nói đi, đầu năm các cụ không nỡ quát tháo=)) không cho thì ta cứ lẳng lặng xách balo lên đường thôi=))

Lặng lặng mà sách balo lên đường thì coi như ko có đường quay vìa kưng ơi ! hu hu ! đang tìm cách thuyết phục dần dần.:D

young_eagle
03-12-2011, 12:05
Ở trên đó đợi cả nhà lên rồi đi, ngày Tết quý giá, lãng phí thời gian trên xe cộ làm gì ;)

Đi cùng cả nhà, truyện trò tăng thêm tình thương mến thương cũng quý hơn cả thời gian ý chứ bạn Luckyman :).Có điều khó khăn ở Pa,ma thì phải phân vân xíu .

young_eagle
03-12-2011, 12:07
Hi cả nhà, mình mới đăng kí leo Phanxipan cùng nhà mình, mình tên Dương (nam), 22 tuổi, hiện đang ở Sài Gòn. Rất vui được làm quen cùng nhà mình

Uhm, chào mừng bạn ra nhập đại gia đình ( thay mặt chủ thớt xí xớn tí kon pà tẹo:D ) Bánh đậu xanh trong Sì Gòn ngon hok ta ? =))

young_eagle
03-12-2011, 12:13
Ghét nhỉ ? Bọn này làm ăn láo nháo quá, em có trao đổi với anh Nhật rồi, bây giờ mua vé tập thể rất khó vì nó sợ phe vé hoặc mình không phải là ... phe vé quen của nó. Anh Nhật bảo , giờ chốt đoàn, lập danh sách + giấy giới thiệu rồi ra ga gặp trưởng đoàn là mua được vé. Cái giấy giới thiệu thì anh Nhật sẽ lo. Mình cứ check Tam Đảo xong là chốt đoàn đi, em đang sốt ruột Fanx lắm rồi

Uhm, chị lo nhất vụ vé ! cũng 38.8 về Phan rùi đây:D

kenken
03-12-2011, 12:34
Phấn chấn vụ Tam Đảo:)), vụ leo Phan em cũng chưa nói, để đầu tháng 1 dương mới kiểu gợi ý là: con mùng 3 đi lên Sapa với bạn Đại học=)), pama cho con 1 củ đi là đk rồi=), còn lại mấy củ kia thì đợi qua ngày mùng 1 vs mùng 2 chắc là đủ tiền đi chơi:">=)). Còn vụ vé...tết đến ko biết thế nào, em chưa mua vé đông bao giờ nên không dám nói, đúng là sợ phe vé thật:">

vienpham
03-12-2011, 14:04
Ở trên đó đợi cả nhà lên rồi đi, ngày Tết quý giá, lãng phí thời gian trên xe cộ làm gì ;)
Hehe, hay chiều hôm đó chị ra nhà em đi, rồi tối hai chị em mình cùng đi. Hôm đó chắc nhà cũng chỉ có mỗi mình em thôi! Welcome chị nha!

vienpham
03-12-2011, 14:06
Lặng lặng mà sách balo lên đường thì coi như ko có đường quay vìa kưng ơi ! hu hu ! đang tìm cách thuyết phục dần dần.:D

Em thì chờ đến trưa ngày 3, nói là con đi du lịch thôi, chứ không khai báo từ bây giờ đâu. Hehe, mấy vị phụ huynh là khó khăn trong vấn đề chơi xa ngày tết lắm ah.

young_eagle
03-12-2011, 18:39
Hehe, hay chiều hôm đó chị ra nhà em đi, rồi tối hai chị em mình cùng đi. Hôm đó chắc nhà cũng chỉ có mỗi mình em thôi! Welcome chị nha!

Nhà kưng chỗ nèo? chị như dracula,lỡ bị mời làm diễn viên đóng thế =)).Với lại có tuội òi e đường tết đông ,quay như chóng chóng thì chít.Sợ wa'.wa' sợ:D

young_eagle
03-12-2011, 18:42
Đi 1 ngày còn dễ, đằng nì cũng 4-5 ngày chứ ko ít.Chẹp chẹp !!Nhưng chắc cũng ok thui ! phải cha cố chứ.Ko thì ít có thời gian mà đú đởn nữa.:D

xe_lu
03-12-2011, 22:05
Phấn chấn vụ Tam Đảo:)), vụ leo Phan em cũng chưa nói, để đầu tháng 1 dương mới kiểu gợi ý là: con mùng 3 đi lên Sapa với bạn Đại học=)), pama cho con 1 củ đi là đk rồi=), còn lại mấy củ kia thì đợi qua ngày mùng 1 vs mùng 2 chắc là đủ tiền đi chơi:">=)). Còn vụ vé...tết đến ko biết thế nào, em chưa mua vé đông bao giờ nên không dám nói, đúng là sợ phe vé thật:">

Pama cho tiền đi phượt sao:| sướng vầy:|

nga284
03-12-2011, 22:18
Thấy dự báo nhiệt độ HN hôm nay 18-24 độ mà đã thấy lạnh không muốn ra ngoài đường rồi. Ở trên Phanxipang chắc chết cóng:D
Rét này chỉ thèm ăn ốc xào cay thôi, mà trên Phanxipang không có nhỉ? trời này mà ở Sapa đi ăn đồ nướng thì tuyệt vời. Thèm quá! Nhớ Sapa ghê!:)

ntlam121
03-12-2011, 22:29
https://ng8.upanh.com/b4.s23.d2/e95528ca4e0d90d9df450283ae26c437_38551678.xep.jpg

https://ng9.upanh.com/b4.s20.d3/06f760912617c6622d60ce0e7abef8d1_38551869.mapcheck 16.jpg

Đây là bản danh sách cập nhật tới tối nay, ai "?" nghĩa là chưa quyết được, mai sẽ có câu trả lời cuối . Chắc chuyện xế đi đón ôm không khả thi rồi, nhà xa lắc xa lơ, còn tìm nhà nữa thì mất thời gian lắm. Đề nghị tập trung ở ĐHQG, mọi người tự tới, tự ăn sáng, rồi xếp xế như trong hình.

young_eagle
04-12-2011, 09:19
Lâm ơi ! Nhỏ bạn chị cũng mún đi Tam Đảo hum nì ( tự check coi có đủ sức bỏ lên Phan ko ? ) thế nên "nhường" e xuân cho ôm nào chưa có xế =)).Ý quên, nhường ôm nào cho xế .Còn nếu có thay đổi thì vẫn bài cũ nha.:D

banhdauxanh
04-12-2011, 09:45
@young_eagle: Bánh đậu xanh ở miền Nam thì hơi khác so với miền Bắc, lúc mới ăn thì thấy rất ngon, thơm và béo, nhưng mà ăn nhiều thì ... càng thích, he he ;)
@vienpham: từ bữa đăng kí leo Phan là ngày nào em cũng ráng tập thể dục, chứ không leo thua chị em ngoài đó thì buồn lắm :)
@qwerty97: anh ở Hải Dương à? có ở thành phố không? :)
Thấy mọi người ngoài đó đi chỗ này chỗ kia thích ghê, banhdauxanh còn đang vật lộn sách vở mà thấy nhức đầu.

kenken
04-12-2011, 11:23
Ngon ! chị cũng tính thế ! ko ai làm xế thì 2 chị e mình cũng ok ! chờ với đợi thì khó quá, vốn đã âm thịnh dương suy rùi =)).Cơ mà chị 2 năm đo đất 4 lần nên cũng ko dám to còi :)).Nhưng giờ đỡ nhìu rùi .keke
ÔI, em hôm đi Hà Giang bị đo đất gián tiếp=))=)), chị yên tâm, em toàn bị đâm khi đi 1 mình, đi 2 mình đảm bảo tay lái vững, nhưng đến đoạn chốt chị có bằng lái xe không thì nhảy lên nhé, em được cái chưa có bằng lái xe nên toàn vượt cảnh sát, công an. :)

kenken
04-12-2011, 11:26
Chẹp ! cứ cho cái trường hợp là mưa đi e.Phan còn mưa nắng thất thường thì phải "nháp" bi giờ lun là vừa :D.Chị già rùi mà vẫn cha cố ra gió nè :D.Hỏng hít "rung" nhan =))
Đi Phan trời mưa nắng không sao do mình đi bộ mà, đi xe trời mưa mà lên Tam Đảo, đường dốc ngã xuống...Mà thôi, không nói gở, hehe:)... Trời mưa nhỏ thì vẫn đi, mưa to thì...cho leo cây:)

young_eagle
04-12-2011, 11:36
ÔI, em hôm đi Hà Giang bị đo đất gián tiếp=))=)), chị yên tâm, em toàn bị đâm khi đi 1 mình, đi 2 mình đảm bảo tay lái vững, nhưng đến đoạn chốt chị có bằng lái xe không thì nhảy lên nhé, em được cái chưa có bằng lái xe nên toàn vượt cảnh sát, công an. :)
Gặp công an bảo cháu chú Nhanh, gặp lưu manh bảo e a Luyện kưng àh :)):gun

Thấy bóng a từ xa
Tim em lỗi nhịp
Càng đến gần anh
Em càng bối rối
Đột ngột anh gọi em lại.... người em tê dại

đấy chính là....

Anh
.Cảnh sát giao thôg....

young_eagle
04-12-2011, 11:38
Đi Phan trời mưa nắng không sao do mình đi bộ mà, đi xe trời mưa mà lên Tam Đảo, đường dốc ngã xuống...Mà thôi, không nói gở, hehe:)... Trời mưa nhỏ thì vẫn đi, mưa to thì...cho leo cây:)

Nắng mưa là chuyện của trời.Leo Phan là chuyện chị e chúng mình =))
Trời mưa thì mặc trời mưa, trời mà mưa quá thì ta vẫn trèo :D:gun

young_eagle
04-12-2011, 11:57
@young_eagle: Bánh đậu xanh ở miền Nam thì hơi khác so với miền Bắc, lúc mới ăn thì thấy rất ngon, thơm và béo, nhưng mà ăn nhiều thì ... càng thích, he he ;)
Thấy mọi người ngoài đó đi chỗ này chỗ kia thích ghê, banhdauxanh còn đang vật lộn sách vở mà thấy nhức đầu.

Thế thì phải campuchia tập thể rùi nhók ơi ! =)).Sau leo Phan khéo hok Nam tiến nổi :)).

Muốn khoẻ hãy uống Red Bull
Furgasca để tẩy giun đó mà
Sunlight là để lau nhà sạch tinh
Nóng thì uống Dr.Thanh
Clear sẽ giúp cho anh hết gầu
Salonpas trị đau đầu, mỏi cơ... \m/
Cố lên nha kưng

qwerty97
04-12-2011, 12:56
@qwerty97: anh ở Hải Dương à? có ở thành phố không? :)


Sao biết hay vậy ta?

xe_lu
04-12-2011, 14:42
Thế thì phải campuchia tập thể rùi nhók ơi ! =)).Sau leo Phan khéo hok Nam tiến nổi :)).

Muốn khoẻ hãy uống Red Bull
Furgasca để tẩy giun đó mà
Sunlight là để lau nhà sạch tinh
Nóng thì uống Dr.Thanh
Clear sẽ giúp cho anh hết gầu
Salonpas trị đau đầu, mỏi cơ... \m/
Cố lên nha kưng
Ra hội mình có cả nhà thơ (c) duyệt:))

duck239
04-12-2011, 15:40
1 suất đk leo fan nèo
còn lên tam đảo thì do cv nên mình ko báo chước ,xát ngày mới ok đc,
sđt: 0912553586 (zê nhé
[email protected]

banhdauxanh
04-12-2011, 19:11
@young_eagle: he he, hết tuần sau là em giục sách vở hết. Chuẩn bị lên đường.
@qwerty97: em coi cái danh sách thấy ghi anh ở Hải Dương. Quê em ở Hải Dương nên cũng hay để ý xem có ai quen không đó mà, hi hi

young_eagle
04-12-2011, 20:11
1 suất đk leo fan nèo
còn lên tam đảo thì do cv nên mình ko báo chước ,xát ngày mới ok đc,
sđt: 0912553586 (zê nhé
[email protected]

Mem mới àh ?mổ xe phanh fui kái nèo :D

young_eagle
04-12-2011, 20:13
@young_eagle: he he, hết tuần sau là em giục sách vở hết. Chuẩn bị lên đường.


Ủa? nhók ra Bắc àh? sớm vậy ? Tự dưng thấy thèm bánh đậu xanh thíe =))

qwerty97
04-12-2011, 20:38
@qwerty97: em coi cái danh sách thấy ghi anh ở Hải Dương. Quê em ở Hải Dương nên cũng hay để ý xem có ai quen không đó mà, hi hi

anh không ở TP đâu. em ở chỗ nào?

vienpham
04-12-2011, 21:46
Ủa? nhók ra Bắc àh? sớm vậy ? Tự dưng thấy thèm bánh đậu xanh thíe =))

Hehe, chị ơi! theo em biết thì hình như ở Hải Dương cũng có rất nhiều bánh đậu xanh ah? Nhà mình ai ở HD lên tiếng đi chứ nhi?
@banhdauxanh: Oh, bọn chị sức khỏe thì có thể không bằng mấy Zai trong nhà nhưng muh tinh thần thì tuyệt đối chỉ có hơn chí không kém đâu nhá!

luckyman6
11-12-2011, 20:46
Mọi người đã về chưa nhỉ? trên đó lạnh ko?

nga284
11-12-2011, 20:58
Chắc mọi người hôm nay có về mệt cũng lăn ra ngủ rồi:)
Đọc thấy nhiệt độ ở Sapa hôm qua là 4,4 độ C, chắc trên Phanxipan nhiệt độ xuống âm mất, hãi.
Năm ngoái con bạn mình cũng đi tầm Tết dương lịch đầu tháng 1 bảo là nhiệt độ ở trạm 2.800m là -3.3 độ C, dù túi ngủ rất dày và ấm cũng ko thể ngủ nổi vì chân cóng lại, 4h sáng phải bò dậy ra bếp lửa hơ chân tay.
Lâm à! chị thấy nó bảo đoàn nó cũng đi cung Sín chải- Trạm Tôn giống như mình đấy, Sín chải vất vả thôi chứ về Trạm Tôn rất nhàn. Ngủ ở rừng thì lạnh khủng khiếp nên hôm sau đoàn nó cố về 1 mạch luôn, 6h tối về đến Sapa chỉ ngủ 1 đêm ở rừng thôi.
Vậy khi ký hợp đồng tour em thử hỏi xem trong TH chỉ ngủ lại 1 đêm ở rừng thì thế nào nhé. Chứ HN 15độ C, ngủ chăn ấm đệm êm mà còn thấy lạnh thế này.

young_eagle
11-12-2011, 21:13
Hum ni đi Tam Đảo đen quá :(( chẳng bùn nói nữa... mọi ng thông cảm vì sơ xuẩt của mình nha

minskheo
11-12-2011, 21:41
Khà khà, tưởng bà con ngủ hết rồi chứ. Mình 8h mới về đến nhà,. Vừa rét vừa mệt, nhất là cái mông ngồi nhiều quá...Hnay vui thiết đó

minskheo
11-12-2011, 21:44
Chắc mọi người hôm nay có về mệt cũng lăn ra ngủ rồi
Đọc thấy nhiệt độ ở Sapa hôm qua là 4,4 độ C, chắc trên Phanxipan nhiệt độ xuống âm mất, hãi.
Năm ngoái con bạn mình cũng đi tầm Tết dương lịch đầu tháng 1 bảo là nhiệt độ ở trạm 2.800m là -3.3 độ C, dù túi ngủ rất dày và ấm cũng ko thể ngủ nổi vì chân cóng lại, 4h sáng phải bò dậy ra bếp lửa hơ chân tay.
Lâm à! chị thấy nó bảo đoàn nó cũng đi cung Sín chải- Trạm Tôn giống như mình đấy, Sín chải vất vả thôi chứ về Trạm Tôn rất nhàn. Ngủ ở rừng thì lạnh khủng khiếp nên hôm sau đoàn nó cố về 1 mạch luôn, 6h tối về đến Sapa chỉ ngủ 1 đêm ở rừng thôi.
Vậy khi ký hợp đồng tour em thử hỏi xem trong TH chỉ ngủ lại 1 đêm ở rừng thì thế nào nhé. Chứ HN 15độ C, ngủ chăn ấm đệm êm mà còn thấy lạnh thế này.
Cảnh cáo chị nga nhé là không được bàn lùi nữa đâu. Mọi người yên tâm đi hôm qua Nasa gọi cho mình rồi. Hôm đó sapa ấm lên 15*c cho nên đừng lo lắng nữa, mau mau tập luyện đi nha. Tối thiểu phải như hôm nay leo 3 Hòn. Nhớ nhe:D

nga284
11-12-2011, 21:52
Hơ, chị đưa ra các phương án mà em, có bàn lùi đâu. Nếu đoàn mình leo tốt, chỉ ngủ 1 đêm ở rừng thì càng tốt chứ sao. Tối về Sapa ăn chơi, lượn phố, ăn đồ nướng, ngắm giai bản chả sướng hơn à:))
Gì chứ ngủ khách sạn có chăn ấm, đệm êm, máy sưởi vẫn sướng hơn ngủ rừng nhiều:D
Khâm phục đoàn đi hôm nay, đặc biệt hâm mộ những người về mà vẫn tiếp tục online được:D

ntlam121
11-12-2011, 22:00
Loằng ngoẵng mãi mới bật máy tính lên được, hôm nay công nhận vui và gay cấn, nhất là cái đoạn lên và xuống đèo =p~. Có chị Thằng nói nhiều vui tính làm đoàn không hết chuyện :))

nga284
11-12-2011, 22:05
Đoàn mình có bao nhiêu người về mùng 6 và bao nhiêu người ở lại đến mùng 7 nhỉ?

kenken
11-12-2011, 22:21
Được cái các bác hôm nay chém gió giỏi, gay cắn cái vụ dim 3 chạy cảnh sát, cứ như kiểu Tam Quốc Diễn Nghĩa ý nhỉ:)).
Được thêm phát nữa là em về nhà tắm xong bi h mặt đỏ như gấc nhìn ngu không tả nổi:))
Anh Lâm cũng suy tính xem mình mất 1 đêm ở lại có đk ko? đỡ mất 2 ngày...Nhưng mà ko biết thể lực đoàn mình :" Thiếu nam" như thế này ko biết có đủ lực ko ?Cơ mà đk cái leo lên thì khó cơ mà leo xuống thì dễ, chỉ cần lăn theo đường Trạm Tôn là xuống ý mà=)), được chị Lu vs chị Thắng lăn đầu tiên nhỉ...ÔI...Tha hồ=))

nga284
11-12-2011, 22:33
Công cuộc tập luyện của chị là: ăn- ngủ,ăn - ngủ và ăn - ngủ:)
Chị cũng e lúc đấy không biết là leo Phan hay thành lăn Phan mất:D

ntlam121
11-12-2011, 22:35
Đoàn mình có bao nhiêu người về mùng 6 và bao nhiêu người ở lại đến mùng 7 nhỉ?

Chị xem cái cột "Ở lại" nhé : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdDlYdnJrYm14b0l5dHJvNE1hVmgyL Wc&hl=en_US#gid=0

ntlam121
11-12-2011, 22:37
Được cái các bác hôm nay chém gió giỏi, gay cắn cái vụ dim 3 chạy cảnh sát, cứ như kiểu Tam Quốc Diễn Nghĩa ý nhỉ:)).
Được thêm phát nữa là em về nhà tắm xong bi h mặt đỏ như gấc nhìn ngu không tả nổi:))
Anh Lâm cũng suy tính xem mình mất 1 đêm ở lại có đk ko? đỡ mất 2 ngày...Nhưng mà ko biết thể lực đoàn mình :" Thiếu nam" như thế này ko biết có đủ lực ko ?Cơ mà đk cái leo lên thì khó cơ mà leo xuống thì dễ, chỉ cần lăn theo đường Trạm Tôn là xuống ý mà=)), được chị Lu vs chị Thắng lăn đầu tiên nhỉ...ÔI...Tha hồ=))

Nếu chỉ mất 1 đêm tức là ngang với việc leo Trạm Tôn - Trạm Tôn 1 ngày, thể lực cực tốt đấy, anh sẽ lưu ý điều này khi hỏi nhà tour

nga284
11-12-2011, 22:50
Tức là thêm 1 phương án em hỏi nhà tour trước khi ký hợp đồng thôi. Mình nên đưa ra vài phương án, đề phòng phát sinh ngoài dự định ban đầu.
-Chị cũng đăng lý ở lại nhé! chả mấy khi lên đến Sapa phải ở lại chơi, ngắm hoa, ăn lẩu cá hồi, bò cuốn cải mèo chứ:D
Ah! nhà Lâm ở Nguyễn lương bằng hả? chị làm dưới gần Ngã tư sở, có gì chị qua gần nhà em đóng tiền cho tiện nhé, ok?

xe_lu
11-12-2011, 23:00
Ối zời ơi cả nhà ơi, đi thì không sao, về rồi em lại bị xịt lốp, phải ngồi lọ mọ thay lốp xong thì muộn giờ xe về nhà rồi còn đâu:(( thôi đành sáng mai về sớm vậy, đang lọc ảnh cho mng hehe:P

iam_me_hp
12-12-2011, 00:09
Bạn chủ topic ơi, không biết nhóm minh đa chốt đoàn chưa? có còn đăng ký được nữa không, mình muốn đăng ký 2 suất. Bọn mình cũng muốn leo Phan vào dịp Tết, nhưng mà biết đến phuot.vn muộn quá

ntlam121
12-12-2011, 00:10
Tức là thêm 1 phương án em hỏi nhà tour trước khi ký hợp đồng thôi. Mình nên đưa ra vài phương án, đề phòng phát sinh ngoài dự định ban đầu.
-Chị cũng đăng lý ở lại nhé! chả mấy khi lên đến Sapa phải ở lại chơi, ngắm hoa, ăn lẩu cá hồi, bò cuốn cải mèo chứ:D
Ah! nhà Lâm ở Nguyễn lương bằng hả? chị làm dưới gần Ngã tư sở, có gì chị qua gần nhà em đóng tiền cho tiện nhé, ok?

Chị qua thì nhớ bảo em trước 1 câu để xem em có nhà k nhé.

ntlam121
12-12-2011, 00:11
Bạn chủ topic ơi, không biết nhóm minh đa chốt đoàn chưa? có còn đăng ký được nữa không, mình muốn đăng ký 2 suất. Bọn mình cũng muốn leo Phan vào dịp Tết, nhưng mà biết đến phuot.vn muộn quá

Chuẩn bị bạn ạ, 14 này là đóng sổ. Bạn gửi mail cho mình nhé.

yenchi
12-12-2011, 08:52
Hum ni đi Tam Đảo đen quá :(( chẳng bùn nói nữa... mọi ng thông cảm vì sơ xuẩt của mình nha

Hóa ra cả nhà nhắc tớ nhiều quá làm đêm qua tớ mất ngủ:)).Mình xin có vài dòng thổ lộ
Đầu tiên cảm ơn mẹ chị Vinh vì sự chuẩn bị tuyệt vời về lương thực(dù chẳng ai ăn hết đc) :I
Thứ hai cảm ơn em Lâm vì rất có phong cách lít đờ :D
Thứ tư cảm ơn em Milu yêu quý -xế vừa dễ thương lại chụp ảnh ngon lành.
Thứ tư cảm ơn em (Suân) min kờ vì sự dẫn đường bờ rồ (lạc dài dài)
Đồng cảm ơn em Ngọc nguy hiểm...em Ken dễ thương....chị Tâm chị Loan chịu chơi....bạn Lý kute....
em phượng....anh Huy đẹp trai.................vvv mà em o nhớ hết .à còn chị Hương tươi nữa chứ :D ,đẫ tạo lên một chuyến đi tốt đẹp hhehe hơi bị dài dòng.
Cuối cùng em phải chân thành cảm ơn chị VInh vì em mới phát hiện ra mình có thêm một biệt tài mới là (chó săn) bh em rất tự tin cách xa 20m vẫn ngửi thấy mấy anh công an :D
Chốt lại là hoan hô tinh thần đoàn kết cùng sự bọc lót tài tình của ca nhà(c)
.......................
quên quên cong cảm ơn phuot.com sống lại để anh em còn có chỗ bốc phét nữa....hehhe hẹn gặp lại Fan!

luckyman6
12-12-2011, 09:09
Theo mình thì cứ đăng ký đúng lịch trình đi, nếu về đc sớm thì tốt (khả năng này thấp). Hôm đấy cứ mang áo quần thật dày vào :D

yenchi
12-12-2011, 10:37
Lu ơi ảnh đâu ruiffffffffffffffffffff
chị bộn chộn lắm rồi..............

nga284
12-12-2011, 11:20
Mình bận ko đi được Tam đảo nhưng cũng hồi hộp chờ ảnh:)
2 năm rồi chưa trở lại Tam đảo không biết có gì ko? nhưng nếu đã đi Sapa rồi đảm bảo bạn sẽ thấy Tam đảo cực buồn tẻ:D

minskheo
12-12-2011, 13:49
Khà khà mới chưa đầy 24h mà đã chém hết 2 trang rùi kìa. Theo em nghĩ thì cái việc ngủ trong rừng 1 hay 2 đêm không quan trọng. Đoàn mình thể lực kém nên tốt nhất là 2 đêm, 1 đêm có lẽ hơi gấp

Albusnam
12-12-2011, 16:27
Đọc cmt của bạn yenchi ở page trước xong thực sự cảm thấy không khí ấm áp của đoàn check Tam Đảo lần này!
Cùng hồi hộp chờ ảnh như bạn Nga284 \:D/

xe_lu
12-12-2011, 16:45
Xin thông báo là Lu đã về HP, và quên mang USB, tức là ảnh ọt để hết trong máy trên HN và đến t4 thì mới cọp cho mng được ạ *xin đừng ném đá em*

iam_me_hp
12-12-2011, 17:19
Chuẩn bị bạn ạ, 14 này là đóng sổ. Bạn gửi mail cho mình nhé.

mail của mình là [email protected]

young_eagle
12-12-2011, 17:22
Cuối cùng em phải chân thành cảm ơn chị VInh vì em mới phát hiện ra mình có thêm một biệt tài mới là (chó săn) bh em rất tự tin cách xa 20m vẫn ngửi thấy mấy anh công an :D
Chốt lại là hoan hô tinh thần đoàn kết cùng sự bọc lót tài tình của ca nhà(c)
.......................
quên quên cong cảm ơn phuot.com sống lại để anh em còn có chỗ bốc phét nữa....hehhe hẹn gặp lại Fan!

Thấy bóng a từ xa
Tim em lỗi nhịp
Càng đến gần anh
Em càng bối rối
Đột ngột anh gọi em lại.... người em tê dại

đấy chính là....

Anh

.Cảnh sát giao thôg....~.~
=)).Cũng may hum chiều nhá nhem òi nên qua mặt đc 4 thèng ( ko phải 3 đâu e ạ ):))

nga284
12-12-2011, 21:28
Nghe đồn là có nàng khóa càng xe mà chìa khóa mở thì để ở nhà:D
Cuối cùng thì hôm nay cũng confirm cho chuyến leo Phan, dù vẫn còn lo ngại về sức khỏe"yếu như sên mà lười luyện tập", dù vẫn sợ ngủ rừng với nhiệt độ dưới 0độ C, dù vẫn chưa dám nói với mẹ vì năm nay mừng thọ 80t ông ngoại đã nhận được chiếu chỉ là " không đứa nào cháu nào được vắng mặt"
Vì...thấy thích cái đoàn leo Phan này lắm:)

yenchi
13-12-2011, 08:06
Tặng milu nhà mình 1 xe gạch ngói(wait)

thao_sh28
13-12-2011, 16:58
Buồn ghê, đang hồi hộp chờ ảnh!!!

Xin thông báo là Lu đã về HP, và quên mang USB, tức là ảnh ọt để hết trong máy trên HN và đến t4 thì mới cọp cho mng được ạ *xin đừng ném đá em*


Em nghĩ chúng ta cứ kế hoạch cũ mà thực hiện thôi. Em là em không tự tin khi đi nhanh hơn 1 ngày đâu đấy!!!

young_eagle
13-12-2011, 19:44
Rủ rê cũng có nhỏ bạn thân đi cùng,tết âm nì vác balo ra khỏi nhà ko còn cảm giác áy náy, lo lắng là Pa,ma ko cho đi nữa.Nhẹ cả đầu :D

nikio
13-12-2011, 20:02
Công cuộc tập luyện của chị là: ăn- ngủ,ăn - ngủ và ăn - ngủ:)
Chị cũng e lúc đấy không biết là leo Phan hay thành lăn Phan mất:D

Hớ hớ.. !! Chị Nga lăn lên được là em nể phục lắm đó nha :D)))

xe_lu
13-12-2011, 21:03
Vừa vô danh sách đoàn thấy thêm bao nhiu là mem sinh năm 90:)) chắc bạn lít:))

young_eagle
13-12-2011, 21:19
Mò đc mí cái link, cả nhà chịu khó vào đọc để chuẩn bị cho chuyến đi tới nha :

https://www.phuot.vn/threads/4728-Tổng-hợp-kinh-nghiệm-đi-rừng
https://www.phuot.vn/threads/19585-Hội-chứng-độ-cao-ở-các-ngọn-núi-hơn-4000m-cách-phòng-tránh

ntlam121
13-12-2011, 23:46
Rủ rê cũng có nhỏ bạn thân đi cùng,tết âm nì vác balo ra khỏi nhà ko còn cảm giác áy náy, lo lắng là Pa,ma ko cho đi nữa.Nhẹ cả đầu :D

Chị Vinh còn đi Hà Giang đợt dương lịch còn gì .
Chúc chị Vinh sinh nhật vui vẻ (wait)(beer)(beer)

ntlam121
13-12-2011, 23:49
mail của mình là [email protected]

Mình gửi bạn bản đăng kí từ hôm qua rồi nhé. Mail là chốt sổ, bạn không đăng kí kịp và đóng tiền thì hẹn dịp khác vậy :)

luckyman6
14-12-2011, 00:54
Tặng các bạn nữ cái túi nè (ảnh chụp tối nay - lang thang 1 mình) :D

https://ng6.upanh.com/b4.s23.d2/3db02bf536300d910676a56a6592a478_38898706.mg6371.j pg

Và khách sạn để ngủ thật ngon
https://ng2.upanh.com/b1.s22.d3/0dd2df04a7359b9dd096e656178aeab7_38898722.mg6375.j pg

ntlam121
14-12-2011, 01:48
Em chỉ có chui vào cái ổ ở nhà thì mới thấy là ngủ ngon nhất anh ạ :D

young_eagle
14-12-2011, 10:43
Chị Vinh còn đi Hà Giang đợt dương lịch còn gì .
Chúc chị Vinh sinh nhật vui vẻ (wait)(beer)(beer)

Cám ơn lời chúc của e nha :D. uhm đợt dương chị đang tính, nhưng chắc ko bỏ đc cơn thèm phượt :))

nga284
14-12-2011, 16:51
Nhìn mấy cái ảnh của luckyman nhớ hôm trước thấy Hàng Đào, Hàng Mã lung linh sắc màu giáng sinh quá. Cũng rủ con bạn thân lang thang, ngắm nghía.
Cái túi nhìn cũng đẹp, nhưng mình thích cái gì phải cầm, sờ, nắm được cơ.... Đại loại là 1 cái không chỉ để ngắm:)
@eagle: Nàng cũng thích đi nhỉ? tớ cũng dòm ngó mấy topic đi Tết dương lịch, song nghĩ lại thấy tết âm đã lên đường từ mùng 3 rồi nên tết dương lịch nguyện ở nhà ngoan ngoãn với bộ mẹ:D
Nàng hên thật vì rủ được con bạn thân đi cùng, con bạn tớ- cạ du lịch cùng mọi khi nhất định ko đi sau khi được bà chị họ nó truyền lại kinh nghiệm leo Phan:(

xe_lu
14-12-2011, 16:51
Đây là link ảnh gốc, up ảnh lên phuot này mệt quớ, lại phải resize từng cái 1:| Thôi thì mng cứ ngắm tạm, đợi tối e làm cái post tổng kết Tam Đảo cho nha muahahahahahhhhhhhh http://mediafire.com/?h5hqroroksjvt1g
Còn nữa, đây là group của nhà mình trên fb, có gì mng vào chặt chém ạ *up ảnh trên fb cũng dễ hơn up trên phuot muahahahahah*
http://www.facebook.com/groups/201536186599753/

kenken
14-12-2011, 18:53
ÔI, yêu nhất tỷ tỷ của em=)) nhưng đừng bắt nạt đệ là đk=))=))

ntlam121
14-12-2011, 21:57
Đây là link ảnh gốc, up ảnh lên phuot này mệt quớ, lại phải resize từng cái 1:| Thôi thì mng cứ ngắm tạm, đợi tối e làm cái post tổng kết Tam Đảo cho nha muahahahahahhhhhhhh http://mediafire.com/?h5hqroroksjvt1g
Còn nữa, đây là group của nhà mình trên fb, có gì mng vào chặt chém ạ *up ảnh trên fb cũng dễ hơn up trên phuot muahahahahah*
http://www.facebook.com/groups/201536186599753/

Nặng thế =.=! Để tối rảnh up vài cái lên đây gọi là demo ;))

banhdauxanh
14-12-2011, 22:56
Nhà mình quá đỉnh, ai cũng xinh tươi hết, hi hi

xe_lu
14-12-2011, 23:11
Sáng khởi hành 6r ở ĐH Quốc gia, ai cũng hứng khởi đi một mạch tới Vĩnh Phúc. Sau khi nhận lương thực trợ cấp từ nhà chị đại bàng nhỏ, mng lại đâm ra như chim sẻ lạc đàn=)) trong lúc chờ xe lạc đã có kiểu ảnh đầu tiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75320&d=1323850484
Xe xịn nhất đoàn ta
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75321&d=1323850484
Hot boi của nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75323&d=1323851898
Dàn ôm xinh tươi:">
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75324&d=1323852489
Trong lúc đợi leo tháp truyền hình:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75325&d=1323852595

xe_lu
14-12-2011, 23:15
Chặng đường gian nan còn ở phía trước...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75326&d=1323852718
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75327&d=1323852867
Nào cố lên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75329&d=1323853377
Nản quá...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75337&d=1323854608

banhdauxanh
14-12-2011, 23:18
https://www.flickr.com/photos/55764036@N07/6511168351/

banhdauxanh
14-12-2011, 23:22
https://flic.kr/p/aVnrgk

vienpham
14-12-2011, 23:25
Đã coi hết hình của cả nhà hôm vừa rồi, rất tiếc vì đã không join cùng với mọi người chuyến trekking vừa rồi! :( Mình cũng phải công nhận là các ôm của nhà mình toàn là ôm xinh tươi thật đó!:)

xe_lu
14-12-2011, 23:32
Lên đỉnh roài tha hồ mà pose hình hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75330&d=1323853377
Sau khi khấn bái cẩn thận, cuối cùng anh ấy đã được toại nguyện:))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75331&d=1323853904
Lên đây đi các em, có chị bảo kê roài=))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75332&d=1323853904
Hàng chục shots mới đc tấm perfect thế này đới:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75334&d=1323854244
Nhân vật nguy hiểm nhất đoàn *Hãy cẩn thận với cô ta!*
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75335&d=1323854244

xe_lu
14-12-2011, 23:46
Hãy quan sát kĩ các chàng trai, ý cô ta là *Tên tôi là A Kiêu đới*=))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75336&d=1323854608
Bàn bạc nghiêm túc quớ hớ@@
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75338&d=1323854891
Kết quả đơi:-?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75339&d=1323854891
Mình mệt quớ sao xế mềnh ko cõng mềnh, anh ấy thật chả hiểu phụ nữ tí nào cả TT~TT
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75340&d=1323855175
Bộ sáu siêu đẳng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75341&d=1323855175

xe_lu
14-12-2011, 23:52
Cơm nam - thịt nướng / "đặc sản Tam Đảo":))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75342&d=1323855415
Nhà thờ trung tâm - cảm hứng bất tận cho ảnh ọt;))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75344&d=1323855673

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75343&d=1323855415

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75345&d=1323855673

ntlam121
15-12-2011, 00:31
Kết tấm nhất =). Đăng lại phát nữa =)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75331&d=1323853904

young_eagle
15-12-2011, 08:04
Hehe, đã tải ảnh và coi đc hết òi . Nhà mềnh công nhận toàn hoa xinh tưi :D.Leo phan ko có cơ hội xế - ôm.Thế nì ra tết phải rục rịch la liếm phượt tiếp đi là vừa... :)).Cám ơn kưng Xe Lu nha:)

Albusnam
15-12-2011, 08:07
Nhìn ai cũng hừng hực khí thế B-), chứng tỏ tinh thần chiến đấu rất cao <like that> ))))
Đb kết tấm "Xe xịn nhất đoàn ta" và những đôi giày rất chiến của bạn Lâm và chị Vinh :D

nga284
15-12-2011, 08:55
Ui! toàn các em xinh tươi, nhưng mờ nhà mình "âm thịnh dương suy" quá!
Cả nhà ạ! mới "luyện tập" được 2 hôm nay, chỉ mới nhún nhảy ở tại nhà, đứng lên ngồi xuống mà đã thở không ra hơi, đau hết cả bắp chân, đi tập tễnh rồi. Y như hồi mới đi bơi mùa hè ý, đến công ty đi khập khiễng làm mọi người tưởng bị đâm xe(NO)
Đúng là nếu không luyện tập gì thì với tình trạng này ko thể leo Phan nổi.
May mà mình cũng "ngộ" ra được trước khi đi 1 tháng:D:D:D

tiểu yêu
15-12-2011, 10:59
bây giờ đăng kí dc ko bạn? :D mà phải luyện thể lực nữa à. hix... có ai cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. :X

ntlam121
15-12-2011, 11:17
bây giờ đăng kí dc ko bạn? :D mà phải luyện thể lực nữa à. hix... có ai cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. :X

Bạn có 2h để gửi bản đăng kí và chuyển tiền cho mình. Hy vọng bạn kịp :))

quangdoha
15-12-2011, 12:14
Mới xem ảnh của các bạn đi tam đảo xong, đúng là âm quá thịnh dương quá suy, không biết khi leo phan thành phần có cân bằng không nhỉ

nga284
15-12-2011, 13:00
Mới xem ảnh của các bạn đi tam đảo xong, đúng là âm quá thịnh dương quá suy, không biết khi leo phan thành phần có cân bằng không nhỉ
Em vừa xem danh sách, không ngờ đông thế 34 người. Tỉ lệ nam/ nữ là : 13/ 21 đúng là "âm thịnh dương suy" thật rồi.
Các giai đoàn này thật hạnh phúc vì được đi leo Phan cùng 1 bầy tiên nữ:D

banhdauxanh
15-12-2011, 13:43
Có ai đi hôm rồi giới thiệu về các thành viên được không? Nhìn hình đẹp nhưng chẳng biết ai cả :)).

xe_lu
15-12-2011, 18:13
Cứ leo Fan rồi biết hết ấy mà anh;)) nói trước là cái chị đội mũ lưỡi chai khăn đỏ xinh xinh ấy không leo Fan đâu, khỏi tốn công hỏi nhé=))

luckyman6
15-12-2011, 18:59
Âm thịnh Dương suy mà nga284 lại vui, leo Fan cần sk, nếu được đông Nam càng tốt, chứ có phải đi hẹn hò với party đâu :(

xe_lu
15-12-2011, 19:21
Kể ra đông nam để xách đồ zùm hay đẩy lưng động viên chị em lúc leo thì tốt:)

nga284
15-12-2011, 21:59
Âm thịnh Dương suy mà nga284 lại vui, leo Fan cần sk, nếu được đông Nam càng tốt, chứ có phải đi hẹn hò với party đâu :(
Tớ bảo các giai vui chứ, vì được đi cùng với toàn mỹ nhân mà:D
Cứ xem có topic leo Phan toàn các giai có vài mống nữ chả buồn chết đi được, đã mệt rồi phải được ngắm các phái đẹp mới có động lực mà leo tiếp chứ;)
Với tớ thì thế nào cũng vui, có những lần đi du lịch cũng toàn mấy đứa con gái với nhau- cũng vui:)

ntlam121
15-12-2011, 23:35
Báo cáo các cô các bác là em đã mua xong vé nhé. 33 vé đi, 14 vé về 28 và 19 vé về 29. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Nhật (c)

nga284
16-12-2011, 08:19
Báo cáo các cô các bác là em đã mua xong vé nhé. 33 vé đi, 14 vé về 28 và 19 vé về 29. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Nhật (c)
Hai anh em thật là giỏi;)
Mua vé tàu gì vậy em? ghế mềm của LC hay SP. Giờ tàu chạy? Nếu LC thì chạy 9h30 tối mùng 3 tết à?
Mọi người chú ý là giờ tàu chạy thường cực chuẩn nhé- nên đừng cao su, có lần đi Sapa bọn tớ đến sát giờ luôn vì tha đống hoa quả, quà cáp nặng quá. Suýt nữa chậm 1 phút là bị bỏ lại ga Lào Cai rồi.

luckyman6
16-12-2011, 09:23
Báo cáo các cô các bác là em đã mua xong vé nhé. 33 vé đi, 14 vé về 28 và 19 vé về 29. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Nhật (c)

Hi Lâm, là vé nằm hay ngồi mềm hay ngồi cứng?

vienpham
16-12-2011, 09:55
Âm thịnh Dương suy mà nga284 lại vui, leo Fan cần sk, nếu được đông Nam càng tốt, chứ có phải đi hẹn hò với party đâu :(

Oh, vậy mà sao anh Luckyman không join đợt trekking vừa rồi cho đoàn mình thêm một zai nhỉ? Chỉ thấy mấy girl là háo hức treking, còn mấy anh thì toàn thấy cancel là sao đây?
Em thấy âm thịnh dương suy hay ngược lại cũng không quan trọng lắm đâu ah! Quan trọng là tinh thần tập thể của đoàn mình thôi, một người vì mọi người, mọi người vì một người mà!

young_eagle
16-12-2011, 10:52
Hơ hơ...danh sách đã lên 34 òi cơ à? có tuyển thì tuyển thêm men thui e Lâm ơi ! có j còn nhờ vả mang đồ hộ =))

263bipho
16-12-2011, 12:57
May quá xem trong danh sách còn có một "cụ" già bằng mình, đề nghị "cụ" Quang (Quangdoha) cùng với Tôi (Giang) lập hội chè chén, thuốc lào nhé.

minskheo
16-12-2011, 13:43
Chậc chậc, lười vô đây quá. Vừa xem mấy cái anh xong công nhận mấy chị em nhà mình xinh tươi thật đó.
Đề nghị chị Vinh chém in ít thui nhé, mail của em lại lên hơn 400 rùi đó

yenchi
16-12-2011, 14:31
Xuân ơi phải xem xong ảnh em mới nhận ra sự xinh đẹp của chị em nhà ta à????????
ơi chị Vinh ơi em xuống công trg có 3 tiếng về mà đã thấy gần hai chục cái meo rùi:I tưởng gì hóa ra chị chém em à :))

kenken
16-12-2011, 15:55
À, vậy là cả nhà thống nhất tối mùng 3 Âm Lịch đi nhé để em còn làm giả giấy tờ bên trường em đưa cho bố mẹ nhé=))=))=))

ntlam121
16-12-2011, 16:52
Hai anh em thật là giỏi;)
Mua vé tàu gì vậy em? ghế mềm của LC hay SP. Giờ tàu chạy? Nếu LC thì chạy 9h30 tối mùng 3 tết à?
Mọi người chú ý là giờ tàu chạy thường cực chuẩn nhé- nên đừng cao su, có lần đi Sapa bọn tớ đến sát giờ luôn vì tha đống hoa quả, quà cáp nặng quá. Suýt nữa chậm 1 phút là bị bỏ lại ga Lào Cai rồi.
Tàu LC mọi người nhé. Ra thì chỉ còn vậy. Khởi hành HN lúc 22h. Khởi hành từ LC lúc 18h45. Nên ai về ngay mùng 6 thì phải leo thật lực mà ra LC cho kịp giờ nhé :D.

Hi Lâm, là vé nằm hay ngồi mềm hay ngồi cứng?
Ngồi mềm, điều hòa anh ạ. Đi có 7,8h nên em nghĩ k cần nằm. Mà nều mua nằm mềm điều hòa thì đắt gần gấp 2.

À, vậy là cả nhà thống nhất tối mùng 3 Âm Lịch đi nhé để em còn làm giả giấy tờ bên trường em đưa cho bố mẹ nhé=))=))=))
Vé mua rồi em ạ, em cứ thu xếp lịch đi. Sau này anh có con gái, nếu nó xin thế này anh cũng ừ ừ mà kí cho nó đi "theo trường" thôi =)

May quá xem trong danh sách còn có một "cụ" già bằng mình, đề nghị "cụ" Quang (Quangdoha) cùng với Tôi (Giang) lập hội chè chén, thuốc lào nhé.
Giới thiệu với cả đoàn đây là 2 anh thuộc hội "người cao tuổi" nhé :))

xe_lu
16-12-2011, 18:06
Đi tàu LC thì phải hơn 10 tiếng a ak hjx:-s

luckyman6
16-12-2011, 20:00
Hôm nay mới có dịp xem ảnh, ảnh đẹp :)

nga284
16-12-2011, 20:09
LC thì đúng 10 tiếng sau lên đến Lào Cai, như vậy 8h mới có mặt ở ga Lào Cai. Bắt ô tô lên Sapa nữa, gửi đồ, ăn uống lót dạ...Như vậy nhà mình phải tăng tốc một chút khi leo Phan mới kịp để tối đến trạm nghỉ rồi.
Đi LC ghế mềm cũng được, ngả ra vẫn có thể ngủ được, mà chắc chắn là sẽ ngủ chứ chả ai thức được cả đêm cả.

young_eagle
16-12-2011, 20:10
Chậc chậc, lười vô đây quá. Vừa xem mấy cái anh xong công nhận mấy chị em nhà mình xinh tươi thật đó.
Đề nghị chị Vinh chém in ít thui nhé, mail của em lại lên hơn 400 rùi đó

Chị thì ko thể ko .....chém cưng ơi =)).Ở Page Hà Giang E vào dòng Notification ==> off là gió nó ko nằm trong mail của e nữa đâu :D

thao_sh28
16-12-2011, 20:36
Em chỉ sợ lại hồi hộp sờ cục sắt, lại cứ rúc rích mãi thôi!! :)


LC thì đúng 10 tiếng sau lên đến Lào Cai, như vậy 8h mới có mặt ở ga Lào Cai. Bắt ô tô lên Sapa nữa, gửi đồ, ăn uống lót dạ...Như vậy nhà mình phải tăng tốc một chút khi leo Phan mới kịp để tối đến trạm nghỉ rồi.
Đi LC ghế mềm cũng được, ngả ra vẫn có thể ngủ được, mà chắc chắn là sẽ ngủ chứ chả ai thức được cả đêm cả.

nga284
16-12-2011, 21:36
Phải ngủ để giữ sức khỏe chứ em, không mai ko lê bước được đâu. Với lại, phải giữ trật tự cho những người cùng khoang ngủ nữa chứ. Đấy gọi là "văn hóa khi đi tàu":D
Thực ra đến Sapa mà không được nghỉ ngơi gì đã leo núi luôn là quá mệt rồi. Đợt bọn chị đi Sapa, đi ăn tạm rồi về khách sạn ngủ như chết đến chiều, 10h trên tàu ê ẩm cả người mà.

ntlam121
16-12-2011, 22:50
Đi tàu LC thì phải hơn 10 tiếng a ak hjx:-s
Không tới 10 tiếng đâu em http://vetau24h.com/vetau24h/dichvuvetau/vetau24h/dichvuvetau/vetau/hanoisapa/tau-lc1/tau-lc1.htm
Chính xác là ...9 tiếng rưỡi :D

263bipho
16-12-2011, 23:14
Tàu LC4 đúng giờ là 7h45 đến Lao Cai, nhưng thường 8h-8h30 mới tới nơi, lên đến SaPa cũng phải hơn 9h.

young_eagle
17-12-2011, 19:32
May quá xem trong danh sách còn có một "cụ" già bằng mình, đề nghị "cụ" Quang (Quangdoha) cùng với Tôi (Giang) lập hội chè chén, thuốc lào nhé.

Mem mới ưh ? từ 20 lên đến 34 ... chóng mẹt, hok biết ai vào mới ai nữa :D

ntlam121
17-12-2011, 23:49
Mem mới ưh ? từ 20 lên đến 34 ... chóng mẹt, hok biết ai vào mới ai nữa :D

Mem này cũ lắm chị ạ, mỗi tội ở tận LC nên chưa gặp mặt thôi :D

ntlam121
18-12-2011, 17:52
Mọi người xem bản hợp đồng (chưa kí) scan nhé. T3 tới mình sẽ tới kí và đặt cọc
https://farm3.anhso.net/upload/20111218/17/m/anhso-174947_P1.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111218/17/m/anhso-175018_P2.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111218/17/m/anhso-175051_P3.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111218/17/m/anhso-175127_P4.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111218/17/m/anhso-175155_P5.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111218/17/m/anhso-175227_P6.jpg

xe_lu
18-12-2011, 23:05
T3 là mỗi a đến thui chớ giè:)) hay kéo cả nhà đi ọp cho máu(c)

thao_sh28
18-12-2011, 23:15
Đi đông quá họ sợ em ạ! Nhìn em nguy hiểm thế kia cơ mà!! :)

ntlam121
19-12-2011, 00:18
T3 là mỗi a đến thui chớ giè:)) hay kéo cả nhà đi ọp cho máu(c)

Ai tinh mắt tinh đời xem có thiếu sót hay khúc mắc gì thì bảo mình đi vấn đáp người ta

263bipho
19-12-2011, 08:42
Lâm xem tính toán thời gian, và hỏi lại dịch vụ nếu không tôi sợ không kịp.
- Về thời gian: sáng 7h đón tại SaPa, trưa ăn trong rừng mà tầu LC4 phải 8h sáng mới tới Lào Cai ( cứ cho là 7h30 đi) nhanh nhất 9h mới tới Sapa, như vậy khoảng 9h30 mới xuất phát được. Nếu đi có kịp thời gian không, nếu không kịp phải đề nghị họ xếp lại hành trình cho hợp lý (chỉ là địa điểm nghỉ trưa thôi, vì điểm nghỉ đêm không thể thay đổi được), không có một số người say tầu, say xe (nhất là 34km LaoCai-SaPa) "hoàn hồn" để đi được cũng mất khá thời gian.
- Về tổ chức: Đoàn đông thế này vui thì có, nhưng khó quản lý (khi Em đại diện kí hợp đồng, Em cũng phải giải quyết hết các vấn đề sảy ra (nếu có). Tôi cũng không mong muốn Em phải giải quyết chữ nếu có, mà chỉ tập trung vào nội dung chính là leo, và vui chơi xuân mà thôi). vì vậy nên là chia nhóm, có người phụ trách để giúp Em quản lý trong quá trình hành quân, tránh để xảy ra quên đồ, quên người, phân công mang đồ dùng chung và hỗ trợ nhau khi cần thiết.
Hợp đồng thì Tôi không có ý kiến gì.
Vài đề xuất nhỏ mong mọi người tham khảo, nếu có gì sơ xuất thì bỏ quá, Kính./.

quangdoha
19-12-2011, 08:51
May quá xem trong danh sách còn có một "cụ" già bằng mình, đề nghị "cụ" Quang (Quangdoha) cùng với Tôi (Giang) lập hội chè chén, thuốc lào nhé.
Gọi cụ già quá, anh em mình xem dành sức khỏe mà theo mấy bạn trẻ, hẹn gặp ở lào cai

qwerty97
19-12-2011, 11:06
Có vài thắc mắc trong hợp đồng như sau:
1. Ngày ký hợp đồng nên để ngày dương lịch.
2. Vẫn là 2 người/porter à?

quangdoha
19-12-2011, 18:45
Hôm trước hình như có nghe được khuyến mãi một con lợn cắp nách mà sao nay k thấy nhỉ

ntlam121
19-12-2011, 20:47
Lâm xem tính toán thời gian, và hỏi lại dịch vụ nếu không tôi sợ không kịp.
- Về thời gian: sáng 7h đón tại SaPa, trưa ăn trong rừng mà tầu LC4 phải 8h sáng mới tới Lào Cai ( cứ cho là 7h30 đi) nhanh nhất 9h mới tới Sapa, như vậy khoảng 9h30 mới xuất phát được. Nếu đi có kịp thời gian không, nếu không kịp phải đề nghị họ xếp lại hành trình cho hợp lý (chỉ là địa điểm nghỉ trưa thôi, vì điểm nghỉ đêm không thể thay đổi được), không có một số người say tầu, say xe (nhất là 34km LaoCai-SaPa) "hoàn hồn" để đi được cũng mất khá thời gian.

Em đã mail cho họ lịch tàu của mình để họ sửa lại lịch

- Về tổ chức: Đoàn đông thế này vui thì có, nhưng khó quản lý (khi Em đại diện kí hợp đồng, Em cũng phải giải quyết hết các vấn đề sảy ra (nếu có). Tôi cũng không mong muốn Em phải giải quyết chữ nếu có, mà chỉ tập trung vào nội dung chính là leo, và vui chơi xuân mà thôi). vì vậy nên là chia nhóm, có người phụ trách để giúp Em quản lý trong quá trình hành quân, tránh để xảy ra quên đồ, quên người, phân công mang đồ dùng chung và hỗ trợ nhau khi cần thiết.
Hợp đồng thì Tôi không có ý kiến gì.
Vài đề xuất nhỏ mong mọi người tham khảo, nếu có gì sơ xuất thì bỏ quá, Kính./.

Vâng, khi tới offline, em sẽ cố gắng phân thành các nhóm nhỏ để quản lý lẫn nhau.

Có vài thắc mắc trong hợp đồng như sau:
1. Ngày ký hợp đồng nên để ngày dương lịch.
2. Vẫn là 2 người/porter à?

OK anh, em đã mail cho họ 2 điều trên


Hôm trước hình như có nghe được khuyến mãi một con lợn cắp nách mà sao nay k thấy nhỉ

Đây là nếu mình book của Sapa Village anh ạ, nhưng bên đó các dịch vụ đều đắt hơn

Đồng thời gửi mail này mình cũng hỏi luôn :
- Tiền tip cho porter ?
- Tiền thuê thêm porter nếu cần ?
- Các dịch vụ có khả năng phát sinh ?
- Giá cả đặt lợn , gà nướng đêm ?
- Đề nghị ghi rõ thông tin người đại diện và công ty.
- Giữa các tớ hợp đồng phải có dấu giáp lai + chữ kí và dấu cuối cùng

Còn 1 vấn đề nữa là có anh chị nào ở đây có nhu cầu lấy hóa đơn VAT thì bảo em, k thì miễn 10% giá trị hợp đồng

quangdoha
21-12-2011, 15:36
Gửi Lâm:
Về hợp đồng hành trình leo Phan anh không có ý kiến gì, nhưng một số công việc tiếp theo em xem:
1/ Chi phí mua đồ chung dự kiến bao nhiêu thì công bố tổng cộng để chia đều luôn.
(theo danh sách đồ chung có đến 12 mục + Đồ y tế có 9 mục)
2/ Tiền vé, tàu lên Lao cai
3/ Các chi phí khác dự kiến (tiền ăn sáng, chi phí lên đỉnh, chi phí khác)
4/ Chi phí leo phan (theo hợp đồng)
Em lập dự trù, lấy ý kiến anh em luôn.

ntlam121
21-12-2011, 16:16
Gửi Lâm:
Về hợp đồng hành trình leo Phan anh không có ý kiến gì, nhưng một số công việc tiếp theo em xem:
1/ Chi phí mua đồ chung dự kiến bao nhiêu thì công bố tổng cộng để chia đều luôn.
(theo danh sách đồ chung có đến 12 mục + Đồ y tế có 9 mục)
2/ Tiền vé, tàu lên Lao cai
3/ Các chi phí khác dự kiến (tiền ăn sáng, chi phí lên đỉnh, chi phí khác)
4/ Chi phí leo phan (theo hợp đồng)
Em lập dự trù, lấy ý kiến anh em luôn.

Em xin trả lời anh các mục trên.
1) Đồ em đã mua gần đủ, chỉ còn thiếu tất chống vắt và túi nylon to (do mua số lượng lớn nên cửa hàng đang nhập về). Em định mua hết thì đăng hóa đơn 1 thể. Đã mua : ủng nylon, găng tay nylon, găng tay hạt nhựa.
2) Tàu em mua vé rồi, giá vé 1 chiều là 230.000 . Em sẽ công bố sau khi mua đồ xong hẳn.
3) Tiền đóng lần 1 này vừa đủ cho việc mua vé tàu, đồ chung và đặt cọc. Còn đợt đóng tiền lần 2, khi nào đóng để làm gì , em sẽ thông báo chi tiết.
4) Mai có hợp đồng chính thức, em sẽ scan up lên cho mọi người xem.

Albusnam
22-12-2011, 15:31
Tớ nghĩ về chi phí và các khoản phát sinh Lâm cứ hạch toán chi tiết, cụ thể rồi dự phòng ra 1 khoản như lần trước đã thống nhất! Để mọi người vừa chủ động cũng như thật thoải mái khi leo!!!
Vấn đề quan trọng ở đây tớ nghĩ là lịch trình: Vì đã có hợp đồng chi tiết cụ thể như trên rồi thì tớ thấy cái bản lịch trình dự kiến ban đầu Lâm gửi, cậu nên fix lại thật chi tiết cụ thể và theo tớ là ko nên thay đổi nữa trừ khi phía bên kia họ có ý kiến! Sau đó có thể đến hôm off lần 2 ta sẽ fix lại lần cuối rồi foto để làm bản chính hôm lên đường. Các mục cần phải có đó là (tgian/ nội dung công việc/ ai thực hiện/ ghi chú... tớ đã send 1 bản đề mô, cậu xem và cho ý kiến :D)
Bản lịch trình này cũng có thể coi là cái sườn để từ đó mng cho ý kiến đóng góp, nhận xét! Sau đó Lâm sẽ tổng hợp và chúng ta cùng nhau fix. Chứ ko tớ thấy Lâm chắc ngày nào cũng phải F5 topic mất :D:D:D

P/s: Tớ google search thấy có tên công ty Hoàng Liên đó rồi, mới cả còn ở trang đầu nữa nên cta có thể yên tâm nhé :D

ntlam121
22-12-2011, 15:38
Tớ nghĩ về chi phí và các khoản phát sinh Lâm cứ hạch toán chi tiết, cụ thể rồi dự phòng ra 1 khoản như lần trước đã thống nhất! Để mọi người vừa chủ động cũng như thật thoải mái khi leo!!!
Vấn đề quan trọng ở đây tớ nghĩ là lịch trình: Vì đã có hợp đồng chi tiết cụ thể như trên rồi thì tớ thấy cái bản lịch trình dự kiến ban đầu Lâm gửi, cậu nên fix lại thật chi tiết cụ thể và theo tớ là ko nên thay đổi nữa trừ khi phía bên kia họ có ý kiến! Sau đó có thể đến hôm off lần 2 ta sẽ fix lại lần cuối rồi foto để làm bản chính hôm lên đường. Các mục cần phải có đó là (tgian/ nội dung công việc/ ai thực hiện/ ghi chú... tớ đã send 1 bản đề mô, cậu xem và cho ý kiến :D)
Bản lịch trình này cũng có thể coi là cái sườn để từ đó mng cho ý kiến đóng góp, nhận xét! Sau đó Lâm sẽ tổng hợp và chúng ta cùng nhau fix. Chứ ko tớ thấy Lâm chắc ngày nào cũng phải F5 topic mất :D:D:D

P/s: Tớ google search thấy có tên công ty Hoàng Liên đó rồi, mới cả còn ở trang đầu nữa nên cta có thể yên tâm nhé :D

OK Nam, khi nào kí xong hợp đồng tớ sẽ làm bản lịch trình chi tiết cho mỗi người. Hnay chưa thỏa thuận thống nhất xong nên chưa kí được hợp đồng.

banhdauxanh
22-12-2011, 17:19
mình cứ tưởng mấy cái đồ đó là tự mua chứ, bạn nhóm trưởng thật chu đáo :)

xe_lu
22-12-2011, 21:55
Chị ơi e thấy đoàn nào cũng 2 người/1 porter mà, với lại vì người ta còn gánh đồ cho mình nên mỗi lần chỉ gánh được đồ cho 2 người thôi, có túi ngủ và rất nhiều thứ khác:D cái đó em nghĩ là cần thiết:D

kenken
23-12-2011, 08:08
Em cũng nghĩ như chị Lu ý ạ, cùng lắm bớt là 3ng/poster là căng lắm rồi đấy,con trai còn chịu được chứ đến lúc đó, các bạn gái nhìn poster như thánh sống cho mà xem, mấy anh con trai được coi là của nợ và poster sẽ đẹp trai ko khác gì Brad Pitt:))

263bipho
23-12-2011, 09:53
người mang đồ nằm trong phần "dịch vụ gồm có" của hợp đồng, chỉ chi trả hoa hồng(1.4)

nga284
23-12-2011, 10:10
Mình chỉ có ý kiến là đoàn mình thuê luôn xe của công ty du lịch tổ chức tour cho mình đón từ Lào Cai đi. Trong hợp đồng scan có xe 29 chỗ (900k) đoàn mình 34 người thuê xe này là được.
Vừa rẻ, vừa chủ động, nhanh chóng. Chứ lúc lên Lào Cai mới bắt xe thì nhốn nháo lắm, lại chia đoàn thành nhiều nhóm, ngồi nhiều xe khác nhau. Rất bất tiện mà lại không vui:)
Mình rất thích cảm giác lúc ngồi xe ô tô trên đường leo lên Sapa. Dường như! quên hết cả mệt nhọc 10 tiếng ngồi tàu ê ẩm:D

young_eagle
23-12-2011, 11:10
Hic... đọc cái hợp đồng mà hoa cả mắt...đã coi lại 2ng/1porter :D.Chị hết ý kiến .=)).

young_eagle
23-12-2011, 11:13
Tết âm nì cũng có vụ Apachai...giá như thân mình xẻ đc làm đôi nhỉ =))

luckyman6
23-12-2011, 12:58
2 người/porter cho giống số đông. Nếu chi phí đội lên cao thì sẽ 3 người/porter.

Hôm qua xem lịch, mùng 7 là CN, cứ đòi về mùng 6 để mùng 7 đi làm chứ =)), ngày mùng 7 đi chúc Tết họ hàng vậy :)

xe_lu
23-12-2011, 15:18
@Young_eagle: Chị ơi Apachai thì để 2-9 leo đi, chào cờ trên đó ý nghĩa cực lun hehe:))

ntlam121
23-12-2011, 22:13
Chào mọi người, xác nhận là em đã kí hợp đồng xong rồi, đặt cọc 1tr rồi. Bây giờ chỉ chờ scan rồi up lên cho mọi người xem thôi.


người mang đồ nằm trong phần "dịch vụ gồm có" của hợp đồng, chỉ chi trả hoa hồng(1.4)
Chốt lại là 2 người/porter. Tối đa 1 porter cõng là 18kg thôi. Em thấy tỉ lệ này là hợp lý rồi. Tiền tips chung là mỗi người góp 50k cho cả 3 ngày, rồi chuyển cho tổ trưởng tổ porter. Ai có "cảm tình " riêng với anh nào thì tips riêng tùy thích.

Mình chỉ có ý kiến là đoàn mình thuê luôn xe của công ty du lịch tổ chức tour cho mình đón từ Lào Cai đi. Trong hợp đồng scan có xe 29 chỗ (900k) đoàn mình 34 người thuê xe này là được.
Vừa rẻ, vừa chủ động, nhanh chóng. Chứ lúc lên Lào Cai mới bắt xe thì nhốn nháo lắm, lại chia đoàn thành nhiều nhóm, ngồi nhiều xe khác nhau. Rất bất tiện mà lại không vui:)
Mình rất thích cảm giác lúc ngồi xe ô tô trên đường leo lên Sapa. Dường như! quên hết cả mệt nhọc 10 tiếng ngồi tàu ê ẩm:D
OK chính xác chị ạ, em đặt xe riêng , k chơi xe ghép hay xe buýt. Xuống tàu là dông thẳng ra KS ở Sapa luôn.

young_eagle
24-12-2011, 14:00
@Young_eagle: Chị ơi Apachai thì để 2-9 leo đi, chào cờ trên đó ý nghĩa cực lun hehe:))

Cưng ơi ! chị sợ khi đó chị bị cấm cửa òi :(.Hic...

ntlam121
24-12-2011, 19:23
Cưng ơi ! chị sợ khi đó chị bị cấm cửa òi.Hic...

Ai cấm ? phu quân tương lai hả chị ?

Thông báo tới mọi người đây là ảnh chụp hợp đồng mình kí hôm kia . Đặt cọc 1tr đồng. Cảm ơn bạn thao_sh28 và chị yenchi đã giúp mình chỉnh sửa các thiếu sót trong hợp đồng. Giá cả lợn gà mình đã hỏi, lần tới đi offline cũng cần phải thống nhất việc chia nhóm, lịch trình từ HN và việc phân các nhóm tự quản

https://farm3.anhso.net/upload/20111224/19/m/anhso-192306_Photo-0077.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111224/19/m/anhso-192319_Photo-0078.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111224/19/m/anhso-192333_Photo-0079.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111224/19/m/anhso-192349_Photo-0080.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111224/19/m/anhso-192404_Photo-0081.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111224/19/m/anhso-192422_Photo-0082.jpg
https://farm3.anhso.net/upload/20111224/19/m/anhso-192435_Photo-0083.jpg

nga284
24-12-2011, 22:14
Chúc cả nhà một Giáng sinh ấm áp! Một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn:)
Lâm mail cho chị danh sách đoàn mình để lần sau off chị in ra cho, để mọi người lưu số điện thoại của nhau có gì liên lạc cho tiên. Tích luôn là những ai trong nhóm của mình nữa.
Vì 33 người chắc phải chia 3 nhóm quản quân cho dễ:D
Kẻo toàn các em xinh đẹp anh Mông nào anh ý "bắt vợ" thì chết=))

Albusnam
26-12-2011, 11:02
kakaka, hôm nay mới vào Tôpic nhưng dù sao thì Tb của Lâm cũng là tin vui nhất ngày :D, dù mình nhận đc hơi muộn=))

xe_lu
27-12-2011, 02:26
Hehe có tên mình kìa *chỉ chỉ*
Đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra cách chuồn ra khỏi nhà mùng 3 Tết:)) Thôi không sao, đành tự an ủi cùng lắm không đi được thì mất 600k chứ mấy *sợ quá:((*

ntlam121
27-12-2011, 02:48
Hehe có tên mình kìa *chỉ chỉ*
Đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra cách chuồn ra khỏi nhà mùng 3 Tết:)) Thôi không sao, đành tự an ủi cùng lắm không đi được thì mất 600k chứ mấy *sợ quá:((*

Còn đợt đóng tiền nữa mà em :-s. Thử học hỏi cách của Thủy xem sao >:)

young_eagle
27-12-2011, 18:26
Hehe có tên mình kìa *chỉ chỉ*
Đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra cách chuồn ra khỏi nhà mùng 3 Tết:)) Thôi không sao, đành tự an ủi cùng lắm không đi được thì mất 600k chứ mấy *sợ quá:((*

Chị thỳ có chị Linh làm lá chắn òi, may quá có bạn thân đi cùng, ko thỳ chắc cũng ko ra khỏi nhà đc.Thêm chuyến HG tới nì...nhẹ hết cả người :D.E thử nhờ bạn qua xin phép hộ xem ntn

ruby_88
27-12-2011, 21:57
Mùng 05/01/2012 này tớ có leo Fan , nhưng mới chỉ có 2 người , bạn nào có ý định hay cũng đi vào dịp đó nếu phù hợp thì join cùng cho vui nha . yahoo : ruby_vn10 .^^

qwerty97
28-12-2011, 07:29
Mùng 05/01/2012 này tớ có leo Fan , nhưng mới chỉ có 2 người , bạn nào có ý định hay cũng đi vào dịp đó nếu phù hợp thì join cùng cho vui nha . yahoo : ruby_vn10 .^^

Đi với (c)

ntlam121
28-12-2011, 09:48
Mùng 05/01/2012 này tớ có leo Fan , nhưng mới chỉ có 2 người , bạn nào có ý định hay cũng đi vào dịp đó nếu phù hợp thì join cùng cho vui nha . yahoo : ruby_vn10 .^^


Đi với (c)

Á, vào tận đây PR giành mem đoàn mình à :hit

ruby_88
28-12-2011, 10:14
To ntnlam121 : mình k hề có ý đó . Với lại thời gian của các bạn khác mình mà , 1 phần là do mình cũng ko muốn lập new topic , cũng nghĩ topic này có nhiều bạn vào tham khảo , biết đâu phù hợp với thời gian thì join cùng cho vui ^^ srr nếu mình post nhầm chỗ ^^
To qwerty97 : bạn có ý định ko vậy ? hay chỉ quăng gạch thôi thế ? hì hì ^^

ntlam121
28-12-2011, 10:21
To ntnlam121 : mình k hề có ý đó . Với lại thời gian của các bạn khác mình mà , 1 phần là do mình cũng ko muốn lập new topic , cũng nghĩ topic này có nhiều bạn vào tham khảo , biết đâu phù hợp với thời gian thì join cùng cho vui ^^ srr nếu mình post nhầm chỗ ^^
To qwerty97 : bạn có ý định ko vậy ? hay chỉ quăng gạch thôi thế ? hì hì ^^
Gì đâu, đùa tí thôi mà. Biết là thi xong sớm thế này thì mình cũng đi chuyến như bạn :))

qwerty97
28-12-2011, 10:57
To qwerty97 : bạn có ý định ko vậy ? hay chỉ quăng gạch thôi thế ? hì hì ^^

Cũng muốn đi lắm nhưng mà không đi được. Tớ đặt gạch cho năm sau nhá :gun

ntlam121
28-12-2011, 11:11
Tiện đây anh chị em trong đoàn có ai có nhu cầu mua khăn rằn để quàng k ạ ? Khăn rằn đa năng lắm. Nếu mua thì mình mua chung cho rẻ
Công dụng : che nắng, làm khăn mặt, khăn tắm, đội đầu, khẩu trang, thấm mồ hôi ......

Khăn rằn :
https://3.bp.blogspot.com/_P-IKgns7JGo/TA4CBHLi-TI/AAAAAAAAAMg/0zOGNvWBhqg/s400/kh%E1%BA%A9nn.jpg

Giống khăn em Lu, nhưng toàn chị Thắng đeo =)


Khăn đa năng
https://cens.com/cens/supplier/3751/product/65619/BIG.jpg

Chính là cái khăn mà bạn Xuân minsk đeo khi đi check Tam Đảo

Link bán hàng
https://www.phuot.vn/threads/29860-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-B%C3%A1n-Kh%C4%83n-R%E1%BA%B1n-Nam-B%E1%BB%99-v%C3%A0-Kh%C4%83n-Krama-Campuchia-cho-c%C3%A1c-anh-ch%E1%BB%8B-em-%C4%91i-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91%C3%A2y

http://www.dulichbui.org/2010/09/ban-khan-ran-cho-dan-du-lich-bui.html#

http://shop.baylenvietnam.com/view/2268/

Mình thì thích link này hơn vì có quảng cáo khăn thô mộc, k pha (hoặc ít ) pha nylon, thấm hút tốt hơn

http://www.vatgia.com/raovat/1948/2775902/ha-noi-ban-khan-ran-chinh-goc-sai-gon-ca-tinh-va-hon-the-nua.html

nga284
28-12-2011, 11:23
Chị thích cái màu cam Lâm ơi:D
Khổ! được bạn cán bộ tín dụng ở ngân hàng bảo " bảy sắc cầu vồng" mà, mỗi ngày một màu:)
P/s: Cái màu cam- trắng cạnh anh đầu trọc ở trang vatgia chứ ko phải cái em post hình lên đâu nhá. Ơ, mà cái xanh trắng bạn gái quàng cũng đẹp...chọn anh nào bi giờ???=))

xe_lu
28-12-2011, 11:55
Chị thỳ có chị Linh làm lá chắn òi, may quá có bạn thân đi cùng, ko thỳ chắc cũng ko ra khỏi nhà đc.Thêm chuyến HG tới nì...nhẹ hết cả người :D.E thử nhờ bạn qua xin phép hộ xem ntn

Chị ơi năm trước bạn em từ TP HCM ra mùng 5 gọi bảo lên HN tụ tập vì k biết nó còn dịp ra đây k, mẹ em còn chẳng cho ấy:((

luckyman6
28-12-2011, 13:34
Lâm ơi, nếu mua thì mua cho a 1 cái nhé, đen-trắng :)

qwerty97
28-12-2011, 15:14
Nhờ Lâm mua giúp anh một cái nữa nhé, cũng màu đen-trắng

quangdoha
28-12-2011, 18:52
Lâm ơi anh cũng đăng ký một cái trắng đen nhé

ntlam121
28-12-2011, 22:20
Anh chị em vào đây đăng kí cho nó dễ quản lý nhé

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdHlUamozc09ZSlp4c3ZjREhWTVNJW Xc&hl=en_US



MUA KHĂN RẰN VÀ KHĂN ĐA NĂNG


https://shop.baylenvietnam.com/cp/editor/assets/3439966695_fe2396b669.jpg
https://shop.baylenvietnam.com/cp/upload/item/China_multifunctional_headwear20096272028461.jpg

xe_lu
28-12-2011, 22:31
Có màu nào độc độc mua hết nhé=)) *có 3 cái rùi cơ mà em bị mê khăn rằn ạ:))*

nga284
29-12-2011, 09:19
Đính chính lại chị mua cái khăn rằn màu da cam ở trang vatgia nhé:D
( Bay phất phơ cạnh cái anh trọc đầu ý)
Chứ không phải cái khăn đa năng đâu:D

thao_sh28
29-12-2011, 10:55
Cho em hỏi tý, khăn đa-zi-năng là chất liệu thun hay gì ạ???

xe_lu
29-12-2011, 12:49
Anh ơi khăn đa năng có màu khác ngoài màu da cam k ak:-s có thì em lấy k thì thôi:))

ntlam121
29-12-2011, 13:23
Cho em hỏi tý, khăn đa-zi-năng là chất liệu thun hay gì ạ???


Anh ơi khăn đa năng có màu khác ngoài màu da cam k ak:-s có thì em lấy k thì thôi:))

Trên phuot cũng có người bán đấy, giảm giá còn 10k, k biệt nó nhập về thì bao nhiêu nữa.

Hai em xem cái này nhé : https://www.phuot.vn/threads/31685-Kh%C4%83n-%C4%91a-n%C4%83ng-gi%C3%A1-10K-Q%C3%B9a-t%E1%BA%B7ng-Noel-v%C3%A0-n%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-tuy%E1%BB%87t-v%E1%BB%9Di
Trong đó có cả chất liệu và màu sắc, mới cóng, đăng ngày 22-12

ntlam121
30-12-2011, 23:10
Đính chính lại chị mua cái khăn rằn màu da cam ở trang vatgia nhé:D
( Bay phất phơ cạnh cái anh trọc đầu ý)
Chứ không phải cái khăn đa năng đâu:D

Chị Nga hơi bị lằng nhằng nhé, lần 1 thì bảo da cam, lần 2 đính chính là xanh da trời, xong giờ lại edit bài viết thành da cam :-w. Chị nếu có thay đổi nữa thì lên link google doc em để, rồi chỉnh theo nhé :))

quangdoha
01-01-2012, 14:56
Happy new year
Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ, sức khỏe, an lành nghe

ntlam121
04-01-2012, 13:37
Chào các bạn.
Hôm nay mình xin thông báo tới các bạn lịch offline lần tới của đội.

Offline lần 2

Địa điểm :
Lư trà quán - 456 Hoàng Hoa Thám (gửi xe trên đường)

Thời gian :
19h ngày 07/01/2012

Các vấn đề bàn luận :
- Thống nhất các nhóm trưởng của các nhóm nhỏ
- Thông báo quỹ đoàn , các khoản đã chi tiêu
- Thông báo số tiền cần phải đóng vào đợt 2 , các việc sẽ dùng cho khoản tiền đó. Thống nhất đặt các món đặc sản 2 buổi tối. Cách thanh toán cho nhà tour....
- Phổ biến các loại đồ dùng, các loại thuốc. Các loại đồ dùng, các loại thuốc mà mỗi người cần mua riêng.
- Bàn về việc mua khăn rằn, miếng dán nhiệt (do miếng dán này khá đắt, nên cần thống nhất mua chung hay mua riêng)
- Trả lời, thống nhất các câu hỏi về lịch trình, hợp đồng . Đây là lịch trình chi tiết :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdHp3VnZ1OG5RTW1UNjAwcEkydVprS kE

Post này sẽ được thông báo qua email tới từng bạn. Đến t6 sẽ có tin nhắn nhắc mỗi người.
Tới dự buổi offline này là tôn trọng mọi người, thể hiện mình là người có ý thức và trách nhiệm. Mong các bạn tới dự đầy đủ, đúng giờ

----------edit rồi :D------------------

nga284
04-01-2012, 14:37
Chị Nga hơi bị lằng nhằng nhé, lần 1 thì bảo da cam, lần 2 đính chính là xanh da trời, xong giờ lại edit bài viết thành da cam :-w. Chị nếu có thay đổi nữa thì lên link google doc em để, rồi chỉnh theo nhé :))
Hihi..chị sorry:D chị đăng ký cái da cam, đọc thấy em cho lên link google là khăn đa năng ( chắc em tưởng cái đa năng màu cam), chị đính chính lại là khăn rằn da cam nhưng lại gõ nhầm thành xanh da trời- hihi..già rồi nhiều khi nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo...thông cảm, thông cảm.
Mà off 7-12-2011 là thế nào hử em:D

Albusnam
04-01-2012, 16:01
Chắc Lâm viết nhầm của 7-1-2012. Lần đầu tiên em thấy có người nhầm ngộ nghĩnh như chị đấy=))

nga284
04-01-2012, 16:09
Chắc Lâm viết nhầm của 7-1-2012. Lần đầu tiên em thấy có người nhầm ngộ nghĩnh như chị đấy=))
=))=))=))
Em Lâm cũng ngộ nghĩnh mà:D
Nếu 7-1-2012 thì vào thứ 7 vậy chắc off tối là 20h nhé, em viết 8h báo hại giống lần trước lại phải nhắn tin lại cho mọi người la 19h chứ ko phải 7h:))

monsieuranh
04-01-2012, 16:20
Khi nào có dịp các bác cho em tham gia với. Em rất thích đi du lịch và mới chỉ đi được khoảng 15 tỉnh thành. Hihi

Viết hoa đầu câu

young_eagle
04-01-2012, 17:22
E Lâm nhầm lịch off à? 7/1/2012 và là 20h chứ ?:D...sớm hơn chút nữa đc hem e? chi chỉ ngồi đc 1h òi phải về...

ntlam121
04-01-2012, 18:05
Các chị bắn nhanh quá, em sửa lại rồi đấy :D

263bipho
04-01-2012, 19:23
Tôi không về được, mọi người thông cảm nhé, nghị quyết thế nào Tôi xin chấp hành đầy đủ.

quangdoha
10-01-2012, 19:58
Chào cả nhà, mình xuất phát từ Quảng Trị chiều mồng 2 tết bằng tàu hỏa ra đến Hà Nội vào sáng mồng 3 tết, đến tối mồng 3 tập trung lên tàu như các bạn đi Lào Cai, đến khi về, mình về trước, tức là sáng mồng 7 có mặt ở ga Hà Nội và phải đến 5 h chiều mới lên tàu vào Quảng Trị, vé tàu mình đã mua rồi, nên không thể thay đổi. Thời gian còn lại ở Hà Hội (2 ngày mồng 3 và mồng 7 tết) không biết làm gì, nhờ các bạn ở Hà Nội tư vấn chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ đi chơi với.

xe_lu
11-01-2012, 00:03
Chỗ ăn thì anh cứ vào đây http://moe.vn/forum/forum.php
Chỗ nghỉ thì chắc tá túc nhà họ hàng, bạn bè là hợp lý nhất:-s
Chỗ chơi thì chắc vài vòng phố cổ, đàn đúm cafe, vòng qua Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng dân tộc học, sân vận động Mỹ Đình, bãi đá sông Hồng, vườn đào Nhật Tân cho biết;)
Nếu không muốn ở trong thành phố thì a có thể sang Ba Vì chơi. Vườn quốc gia Ba Vì cũng khá đẹp, thêm nữa xung quanh là nhiều khu du lịch vui chơi cho a chọn đó hehe (c)
Enjoy;)

luckyman6
11-01-2012, 00:06
Test xem có bị lỗi như Lâm nói không :D

qwerty97
11-01-2012, 08:01
Phuot.vn chả lẽ lại lởm vậy sao? :help

quangdoha
11-01-2012, 08:53
Cảm ơn bạn, mình không quen ai ở Hà Nội hết, bạn biết chỗ nào nghỉ trưa giá bình dân chỉ mình với nhé

Cẩm Sơn
11-01-2012, 09:18
Vì có Em leo trong chuyến này, nên cả nhà lưu ý, trong hợp đồng tour của các Bạn, 1 Porter/2 người được định nghĩa là Porter mang đồ chung cho đoàn, gồm túi ngủ, lều bạt, đồ ăn các bữa chung. Chứ không có dịch vụ mang đồ cá nhân đâu, nếu muốn cá nhân phải Tip riêng cho Porter. Mỗi Porter yếu nhất có thể mang được 20kg đồ, khoẻ thì 35Kg, rồi các Bạn sẽ thấy Porter khoẻ như nào.
Cá nhân mình rất muốn các Bạn chuẩn bị sẵn những đồ dùng còn tốt, không dùng tới tặng Porter - những người quen giá lạnh, và ăn mặc rất sơ sài, nhìn mà thương lắm.
Các Bạn nữ chỉ nên mang balo 5Kg thôi. Và thật sự tuyến Sín Chải Trạm Tôn đoàn mình mới đi về mấy có đúng 1,5 ngày 11h trưa hôm 31/12/2011 -> 17h 01/01/2012.... Nhưng tuyệt vời nhất là được đi dưới trăng sao (19h) ngày 31/1 để tới 2800m, cảm giác đi rừng đêm thích lắm.
P/S: mục tiêu vẫn chưa giảm được cân, nên nếu các Bạn có thể lực ở đâu 1-2 ngày cho mình tham gia với...

xe_lu
11-01-2012, 10:50
Anh ơi cho em hỏi nếu tip riêng porter thì tip bao nhiêu thì vừa ah?

biknest
11-01-2012, 11:54
Đoàn mình có luyện thể lực ko ạ??? Em tuy ko leo Fanx được :( Nhưng đang có nguy cơ sắp thành heo, mún ké nhà mình 1 vụ thể lực! Nếu có vụ nào, cho em ké nha! Tks To All!

Cẩm Sơn
11-01-2012, 13:35
Anh ơi cho em hỏi nếu tip riêng porter thì tip bao nhiêu thì vừa ah?
Thật sự theo mình thì nếu Bạn nhờ Porter mang giúp balo (Bạn chỉ phải đi người không leo núi) thì Bạn có thể tip cho họ 100 Nghìn, vì mình cũng thấy thương họ làm sao ý, nên coi họ như thành viên trong đoàn, dù nhiều người không nói được tiếng Kinh. Còn riêng Porter không đòi bao nhiêu đâu.
Nếu đoàn bên Bạn tip chung cho Porter 50 nghìn 1 người thì khi về nên mua thêm gì đó tặng ( gọi là có quà cho con ở nhà), có nghĩa có tình phải không?

Đoàn mình có luyện thể lực ko ạ??? Em tuy ko leo Fanx được :( Nhưng đang có nguy cơ sắp thành heo, mún ké nhà mình 1 vụ thể lực! Nếu có vụ nào, cho em ké nha! Tks To All!
Mình đồng quan điểm với bạn, tập thể lực không bao giờ là thừa....
Đoàn Các Bạn chỉ trekk Tam Đảo 1 hôm, nhưng mà đã thực hiện rồi... Biknest ạ.
Vấn đề thể lực không phải là chỉ leo Fan Bạn ơi, mà còn là hậu Fan cơ, Nếu các Bạn chuẩn bị tốt leo Fan về Bạn có thể tung tẩy dạo SaPa, Lên ngắm đèo Ô Quy Hồ, đi Y Tý săn mây ( offroad đường này hay phải biết), ra Lũng Pô - ngắm sông hồng hoà mình chảy vào đất Việt...
Với mình thì Mình thích tự mang đồ của mình, ngại nhờ bất cứ ai mang giúp, Đó mới thấu hiểu cảm giác chinh phục đỉnh Fansiphan nó nghiệt ngã thế nào... Chứ đi người không, đợi bao giờ có cáp treo lên đỉnh, hoặc tuyến trực thăng lên đó đi cho nhàn.:)
Ai cũng lên Fan được, chỉ cần có quyết tâm, nhưng những buổi test thể lực cũng giúp các thành viên trong đoàn gắn bó hơn, đi nhiều và biết nhiều hơn... Nếu đoàn có ý định trekk Tây Yên Tử thì mình cũng muốn tham gia ( Yên Tử là chuyến Trekking giống Fan nhất, vì phải leo trèo nhiều)

xe_lu
11-01-2012, 22:12
Nếu đoàn có ý định trekk Tây Yên Tử thì mình cũng muốn tham gia ( Yên Tử là chuyến Trekking giống Fan nhất, vì phải leo trèo nhiều)

Ồ thế là mình quá đủ tiêu chuẩn leo Fan rồi, mềnh đã trek xong Tam Đảo, Apachai và Tây Yên Tử (đường men suối ít người đi chứ ko phải đường mòn các đoàn hay đi đâu hehe:)))
Đoàn đi Tây Yên Tử của em sẽ kỉ niệm 1 năm đi 9-10/4, nếu anh đợi được đến tháng 4 thì đi cùng bọn em cho vui ạ:)
Đi Y Tý thì lại ngược đường, phải thêm tầm 2 ngày nữa mà mọi ng nghỉ ít ngày chắc sợ khó:D Còn Lũng Pô lần trước em đi đến đoạn đồn biên phòng thì lão xế quá ngại lên xin giấy phép nên quay xe lại ra Y Tý luôn=)) thuyết phục mình là có mỗi cái cột mốc thôi k có gì đâu, lên Y Tý là đủ đẹp r:))

Cẩm Sơn
12-01-2012, 09:15
Xế mà chuẩn thì đánh gọn huyện Bát Xát - Lào Cai trong 1 ngày thôi...
MÌnh chưa đi Tây Yên Tử, 9-10/4 Mình đi Yên Tử được đó. Có gì hú nhau 1 tiếng nhé!

quangdoha
15-01-2012, 21:38
Tết nhất mọi người đều bận cộng thêm phuot.vn dạo này đăng nhập khó nên không thấy thông tin cập nhật về tình hình leo phan của cả nhà đến đâu rồi nhỉ

qwerty97
16-01-2012, 21:01
chưa sắm được đồ gì cho Tết, đồ leo fan cũng chưa đủ :-S

ntlam121
16-01-2012, 23:47
Tết nhất mọi người đều bận cộng thêm phuot.vn dạo này đăng nhập khó nên không thấy thông tin cập nhật về tình hình leo phan của cả nhà đến đâu rồi nhỉ

Nick em mất mãi mà giờ mới khôi phục được lại đấy chứ. Cập nhật các link cần thiết :

Đoàn mình :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdDlYdnJrYm14b0l5dHJvNE1hVmgyL Wc&hl=en_US#gid=0

Mua khăn rằn : (MỌI NGƯỜI VÀO ĐĂNG KÍ LẠI NHÉ) :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdHlUamozc09ZSlp4c3ZjREhWTVNJW Xc&hl=en_US#gid=0

Lịch trình chi tiết :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Av5K1X9anlJkdHlUamozc09ZSlp4c3ZjREhWTVNJW Xc&hl=en_US#gid=0

chuoiviet
17-01-2012, 02:02
Đoàn mình sẽ gặp đoàn bạn trên đường leo Fan và sẽ giao lưu cùng với cả nhau trên lán 2800 nhé. Đoàn của mình đi xe máy lên và leo Fan cũng vào ngày mồng 4 theo đường Sín Chải và ngày mồng 5 bọn mình sẽ xuống SaPa theo đường Trạm Tôn luôn và không ngủ lại 2800. Bạn Đỗ Thị Loan và bạn Nguyễn Thanh Tâm ở bao nhiêu Pháo Đài Láng vậy? Vì nhà mình cũng ở Pháo Đài Láng, mình ở 133 có gì hôm nào bọn mình gặp nhau cùng nói chuyện về chuyến đi nhé

263bipho
17-01-2012, 09:17
Đoàn bạn đi xe máy qua làng Đát ngày 03 âm thì gọi tôi cùng đi với được không? Cho nhập đoàn đi chung cho vui nhé!