View Full Version : Một số hình ảnh về trận bóng giữa Vietnam - Thailand
Trở về từ BKK sau khi xem trân trung kết với Thái , mệt nhoài thoài loài . Hy vọng CN này lại được hò hét và vui như trên đất Thái :D
Ngoài sân Vận động ở Thái với một số ít cổ động viên Việt Nam so với một rừng áo vàng của cổ động viên Thái
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7010
Trong sân trước giờ thi đấu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7011
Toàn cảnh sân
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7012
Không khí ngoài sân thật sôi động, và các cổ động viên Việt Nam thấy bớt đi phần nào sự e dè khi nhận được thái độ rất thân thiện của các cổ động viên chủ nhà:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7024
Cũng có vài người bán vé chợ đen, với giá chỉ nhỉnh hơn giá gốc vài chục Bạt, nhưng rất nhiều người bán các đồ phục vụ cổ cũ như cờ, băng rôn, kèn... như thế này. Giá cũng không đắt quá, một cái kèn (kêu to dã man) giá 100 Bạt:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7025
Sân vận động Quốc gia Rajamangala nằm trong khuôn viên trường Đại học Rajamangala có sức chứa 60 nghìn người, có vẻ ngoài khá cũ kỹ so với sân Mỹ đình (40 nghìn chỗ ngồi) nhà ta:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7026
Và đây là vé trận chung kết lượt về. Vé in trước nên chưa có tên đội khách, thay vào đó là chữ Winner 14/16. Xem vé tớ bảo đùa mọi người rằng: Thái lan gặp đội chiến thắng, thế nghĩa là Thái thua trận này rồi. May quá đúng :D. Có điều hôm này đọc báo lại thấy chụp vé trận lượt về in là Vietnam-Winner... ;):
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7027
Một cổng vào SVD, người vào đông nhưng rất có trận tự, không hề có chen lấn xô đẩy. Nước uống, đồ ăn mang vào thỏa mái.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7028
Trong sân trước giờ bóng lăn.
Một lá cờ Tổ quốc to được trải trên vài hàng ghế:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7032
Sinh viên Việt nam ở BKK:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7031
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7033
Ở Việt nam sang:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7034
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7036
Các nhóc tỳ cũng được nạp năng lượng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7039
Các hoạt náo viên người Thái cũng xuất hiện rất vui nhộn và thân thiện:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7035
Gần tới giờ giao bóng, không khí cũng nóng dần lên:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7037
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7040
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7038
Và đây là lúc Quốc ca Việt nam được cử lên:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7041
Không khí nóng lên từng phút , vé chuyển hạng được dân Việt nam bắn lên tầng 2 rào rào ( Người việt nam thông minh tột đỉnh ) làm dân soát vé Thái lúng túng như gà mắc tóc và mãi mới tình ra cách giải quyết . Nhưng sự thể đã quá muộn khi phần lớn cổ động viên Việt Nam đã quy tụ về một mối
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7042
Những gương mặt đầy tự tin
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7043
Vô tư đi em đã đi cổ vũ thế nào VN cũng thắng :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7044
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7047
Viet nam - Thailand cùng vô địch
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7046
Hai bác già này theo tuyển VN từ Sing và bật khóc khi Vietnam dẫn trước 2-0
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7045
Đồng hồ trên sân đang chỉ phút thứ 0
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7049
Gương mặt ông Đức Trung (hội trưởng hội cổ động viên VIệt nam tỏ ra rất căng thẳng)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7050
Và không chỉ hội trưởng căng thẳng mà cổ động viên cũng căng thẳng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7051
Khu vực khác đài A khu VIP cũng có không khí căng thẳng không kém
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7052
Đến phút thứ 36 tỷ số vẫn là ko thua :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7053
Pha bắt bóng quá tuyệt của Hồng Sơn , người nổi bật trong trận đấu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7054
Và rồi chỉ 3 phút sau bảng tỷ số đã thế này :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7055
Dường như người Thái quá bất ngờ nên đến tận phút này bảng tỷ số mới hiện lên là VN dẫn 1-0
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7057
Và Việc dẫn trước 1 -0 là chưa đủ thì chỉ trong vòng vài phút bảng tỷ số lại thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7058
Và thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7060
2-0 là điều ko tưởng mọi thứ tưởng như vỡ òa , đến cả ông Đức Trung cũng không dấu nổi niềm vui :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7061
Bây giờ đang là 1 - 0 nghiêng về phía bạn trên sân Mỹ Đình các bác ạ.
Sân Mỹ Đình đen lắm í. Của các bạn Tàu xây mà lị.
Những phút đầu đầy hứng khởi:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7063
Cổ dộng viên của cả hai bên đều cổ vũ rất nhiệt tình cho đội mình:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7062
Nhưng thủ môn Hôdng Sơn đã phải vài phen tung người cứu thua:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7064
Và cổ dộng viên Việt nam đã có những phúc đăm chiêu thế này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7065
Bình tĩnh đi các bác. Em cứ nghĩ là mình thắng đấy.
Thắng rồi. Hehe.
Mãi mới hết dớp Mỹ Đình.
Việt Nam vô địch
(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)(beer)
banmaitoahuong
28-12-2008, 21:31
jgfZY7kgedE
1001 cách ăn mừng chiến thắng
Trận Chung kết lượt về tại Mỹ đình. Đường phố vắng tanh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7066
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7067
Các cửa hiệu cũng vắng khách, nhân viên bán hàng còn mải xem bóng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7069
Chỉ co các quán cà phê là đông, người xem tràn hết xuống cả lòng đường:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7068
Để rồi niềm vui vỡ òa khi Việt nam giành Cúp vô định nhờ bán thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7076
Từ mọi nẻo đường, từng đoàn xe kéo nhau đổ về trung tâm thành phố:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7077
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7078
Liên tục có những cú ngã oành oạch, một phần do đường trơn trượt, phần lớn hơn là do những cú phóng nhanh, đánh võng trên đường:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=7079
Đề thi TNTH năm 2009 đã có:
- ĐỀ VĂN : phân tích bài thơ được BLV VTV trích đọc vào cuối trận chung kết lượt về trận VN-TL ngày 28/12
- ĐỀ SỬ
Câu 1: Nêu vắn tắt tiểu sử Calisto
Câu 2: Nêu những nét diễn biến chính của trận đấu, chú ý việc so sánh cảm xúc của em cuối hiệp 1 và hiệp 2
Câu 3: Hãy nêu tên toàn bộ các cầu thủ có mặt trong đội tuyển Việt Nam thi đấu và ít nhất 5 cầu thủ của Thái .
- ĐỀ ĐỊA : Hãy cho biết toạ độ địa lý vị trí mà tiền đạo Lê Công Vinh nhảy lên đánh đầu ngày 28/12
Chiến thắng rồi đua thôi . Vui quá đi mất
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7070
cả nhà ra đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7071
Sinh viên trường Thủy lợi xem cổ vũ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7072
Một góc đường Chùa bộc - Tôn đức thắng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7073
Dầm dập kéo về Hồ Hoàn Kiếm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7074
Go go go ale ale ale
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7075
Đường phố tràn ngập người xe với tiếng hò reo, tiếng hô vang "Việt nam vô địch!", xen lẫn tiếng còi, tiếng động cơ, rồi tiếng gõ mâm gõ nồi... :)
MjyRjNUI0-0
Đười mỗi lúc một đông, âm thanh càng lúc càng sôi động. Xe máy zin 3 thậm chí zin 4. Người ngồi trên cả nóc xe ô tô, tay phất cờ (tất nhiên những người này nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát và bảo vệ trị an bắt xuống xe):
_Y9By-lE_RU
Các chú CSGT giờ này vẫn đứng đường làm nhiệm vụ . Ngưỡng mộ quá đi mất
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=290&pictureid=7080
hôm Noel em ở Phan Thiết cảnh sát Giao thông còn đi dẫn đường cho đoàn bão nữa cơ
Sao các bác nhanh thế? Em giờ mới về đến nhà.
Chưa xem ảnh ọt ra sao cả. Đường nghẹt khói xe. Lại nhớ 12 năm trước. Hichic
Ảnh đi thầy Chít :) !
Mà hôm nay tay trọng tài người Sing thiên vị đội Thái nhiều quá! Cuối hiệp 1 chú ta lại còn giơ ngón tay cái lên với 1 cầu thủ Thái nữa, cứ như ngầm bảo: "Yên tâm đi, tao sẽ giúp mày thắng nó" ấy :D
windysmile
29-12-2008, 00:42
Ảnh đi thầy Chít :) !
Mà hôm nay tay trọng tài người Sing thiên vị đội Thái nhiều quá! Cuối hiệp 1 chú ta lại còn giơ ngón tay cái lên với 1 cầu thủ Thái nữa, cứ như ngầm bảo: "Yên tâm đi, tao sẽ giúp mày thắng nó" ấy :D
thầy chitto với bác Cvn cũng ra đuờng phỏng ?
1Dmark III chụp phóng sự ngon lành quá cvn nhể .(c)
1Dmark III chụp phóng sự ngon lành quá cvn nhể .(c)
Cụ Anh Già nhầm :D Giờ ko ai chụp bằng Mark III nữa mà bằng M8 rồi . Cụ nhìn lại chất ảnh của em với CVN mà xem =)) chuyển sang Leica hết roài nhé ;)
em ngưỡng mộ mấy chú này, vẫn kiên nhẫn chỉ chỏ huýt còi giữa một rừng người
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/VN%20vo%20dich%20AFF%20cup%202008/P1010127.jpg
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/VN%20vo%20dich%20AFF%20cup%202008/P1010126.jpg
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/VN%20vo%20dich%20AFF%20cup%202008/P1010132.jpg
giầy cao gót vẫn rất húng, :shrug:
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/VN%20vo%20dich%20AFF%20cup%202008/P1010134.jpg
https://i76.photobucket.com/albums/j15/pinkkyAZ/VN%20vo%20dich%20AFF%20cup%202008/P1010138.jpg
thầy chitto với bác Cvn cũng ra đuờng phỏng ?
Có ra đường một lúc
Các con đường đổ về trung tâm đông dần
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7141
Tôi đi, không thấy phố, không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa, trên màu cờ đỏ
Dưng mà không đau khổ bi ai như cụ Trần Dần đâu nhá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7142
Eo ơi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7143
Đèn cũng đỏ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7145
Này thì phố cổ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7147
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7149
"Chả việc qué gì đến tao"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7150
"Chẹp chẹp, hồi Cách mạng tháng Tám chắc tôi với bà cũng chả thế lày"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7151
liên tưởng được dến cmt8, phục bac CHIT thật, ha ha ha...
ongxabeo
30-12-2008, 16:15
Chiều nay hai vợ chồng mình cùng hai người bạn đi xem bóng đá. Bắt đầu lên xe khi trời vẫn đang mưa. Đến sân Mỹ Đình, trời vẫn chưa tạnh. Sau khi gửi xe, bốn anh chị em mua mỗi người một cái áo và thanh đập cổ vũ để vào sân.
Do sợ tắc đường, mấy anh chị em đi sớm, còn nhiều thời gian nên lại vào căng-tin "làm tí"...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01587.jpg
Sau khi ăn xong, mấy anh chị em lại đi dạo một vòng quanh sân. Tuy xem bóng đá ở Mỹ Đình cũng khá nhiều nhưng chưa bao giờ mình đi hết một vòng sân cả. Cảm giác đi dạo dưới trời lất phất mưa cũng thật dễ chịu...
Tầm 6h thì mấy anh chị em vào sân, thổi phồng thanh đập để lát nữa cổ vũ cho máu. Các cổ đông viên cũng dần lấp kín sân...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01604.jpg
Sau một lát thì các cầu thủ cũng bắt đầu ra sân khởi động và làm nóng người...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01601.jpg
Hôm nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có mặt và bắt tay động viên đội tuyển. Trận đấu bắt đầu và pháo sáng đã được thắp lên sáng một góc khán đài. Tiếc là pháo không sáng được lâu do có người nhặt vất đi :)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01610.jpg
Đèn trời được thả từ ngoài sân cũng bay và rơi vào trong sân. Điềm may chăng, khi ta được địa lợi và thiên thời?
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01616.jpg
Trận đấu diễn ra khá sôi nổi, nhưng khi đội Thái dẫn trước 0-1, khán đài im lặng đến đáng sợ. Tuy vậy chỉ một lúc sau, hai vợ chồng mình lại vui như Tết. Cười nào (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01622.jpg
ongxabeo
30-12-2008, 16:16
Sau những nuối tiếc, hồi hộp, niềm vui đã tuôn trào khi Công Vinh đánh đầu ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01638.jpg
Phút nhận cúp vô địch...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01663.jpg
Và ăn mừng chiến thắng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01666.jpg
Đưa cúp đi dạo quanh sân để chia vui cùng cổ động viên...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01671.jpg
Khi ra sân lấy xe, lại là một trận tắc đường không nhích lên nổi nhưng không ai cảm thấy khó chịu...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01676.jpg
Pháo hoa lại được bắn lên. Thật kỳ lạ khi pháo hoa chỉ được bắn do người dân. Khi nhận cúp vô địch, đằng sau bục nhận cúp cũng chỉ bắn lên vào đợt khói trắng, không có pháo hoa, cũng không có pháo giấy... Thật kỳ lạ. Có lẽ các quan chức của VFF không dám chuẩn bị những thứ ấy vì mê tín? Hay vì họ không có niềm tin vào việc đội tuyển VN sẽ vô địch. Một lễ ăn mừng chiến thắng quá sơ sài...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01681.jpg
Nhưng dù sao, như Shakespeare đã nói "mọi việc đều tốt khi nó có kết quả tốt". Đội Việt Nam đã lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và mình đã ở trên sân Mỹ Đình vào thời khắc lịch sử đó. Tiếc là sáng mai vợ mình vẫn phải đi làm nên hai vợ chồng không đi cổ vũ cả đêm được. Chỉ đi được một vài đoạn rồi hai vợ chồng lại đi về.
Đêm nay sẽ ngủ ngon lắm đây. Mệt quá. Nhưng mà vui. (^_^)
ongxabeo
30-12-2008, 16:19
Thêm vài tấm hình cho xôm nào (^-^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01600.jpg
Nhóm cổ động viên trung thành và máu lửa tại khán đài B
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01603.jpg
Súng thần công bắn tan khung thành người Thái
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01606.jpg
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng !!!
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01630.jpg
Vây hãm khung thành đối phương...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01657.jpg
Phút giây chiến thắng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01655.jpg
Người may mắn có được chiếc áo của Việt Thắng
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081228%20Viet%20Nam%20Vo%20Dich/DSC01685.jpg
Con gái cổ động máu hơn cả con trai...
chung vui cùng đội tuyển
https://farm4.static.flickr.com/3126/3150672002_67f3be5ee2_o.jpg
banmaitoahuong
01-01-2009, 01:03
https://i315.photobucket.com/albums/ll475/mei1979/IMG_3707-1.jpg
Cô này đi cổ động suốt cả đêm ở bờ hồ HK
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.