PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình đi về mặt trời & ngẫu hứng ngựa ô ! (5- 6 / 2015 )



Pages : [1] 2 3

Dauchandiadang
27-11-2015, 11:45
HÀNH TRÌNH ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI & NGẪU HỨNG NGỰA Ô !
… Sau vài mấy tháng Nhật đi về tính viết bài mà một số công việc & hoạt động nên không sẻ chia được. Tình cờ vừa rồi đón đoàn khách Nhật về VN dự đám cưới nên có một chút hứng khởi pha với thú vị tạo động lực viết !
Bài viết chia sẻ không nhất thiết phải theo thứ tự thời gian . Vì lần đầu đến Nhật nên mọi thứ đều lạ lẫm, không biết tiếng Nhật ngoài chữ cảm ơn nhưng sá chi – đôi khi đơn giản là cảm nhận một đất nước bằng đôi mắt và trái tim …cũng đủ cho Dấu chân địa đàng có nhiều xúc cảm trong hành trình về phía mặt trời .
Trong quá trình đi có viết một số bài theo dạng như nhật ký du lịch đã chia sẻ với bạn bè trên Face Book, nay luôn dịp cũng sẽ được đưa vào trong Topic này luôn. Cùng một cảnh vật -một đất nước - mỗi người cảm nhận mỗi khác cho nên sự chỉa sẻ luôn là bất tận !
Chuyến đi tự do kéo dài 27 ngày không theo kế hoạch định trước vì nhiều lý do đặc biệt . Tuy nhiên chính vì vậy đã tạo nên những ngẩu hứng đầy thi vị !
Dự định đi vào mùa hoa anh đào nở đã xin xong visa và trong khi chờ đợi lại xin tiếp visa đi Châu Âu nên cuối cùng phải đi vào những ngày cuối tháng 5 xuyên dài qua tháng 6 .( Visa đi Nhật do người thân mời nên lên nộp hồ sơ đầy đủ ở Tổng lãnh sự sau đúng 5 ngày là có ! )
Chuyến đi có 3 người cùng gia đình đến nhà người thân ở Kyoto . Cho nên sau này chọn Kyoto như là tâm điểm trung chuyển để mình đi những nào mình thích ở nước Nhật !
Đi du lịch tự túc là một phương trình nhiều biến số (địa điểm tham quan, phương tiện đi lại, khách sạn , ăn uống, thời gian ….) cho nên cách tốt nhất là bớt được biến nào thì hay biến đó. Do đó mình chọn phương án chính như sau : Mua vé Japan Rail Pass -21 ngày dành cho đia lại thoải mái khỏi phải suy nghĩ nhiều về chuyện sắp hàng mua vé hay đi gần hay xa . Thích là nhích là nhờ chiếc vé “thần thánh “ này đây ! Dĩ nhiên là mua ở VN… miễn là ngoài nước Nhật ! ( Mình mua của Công ty Samurai ) . Du học sinh không thể mua vé này nên nhìn là mơ ! Khách sạn không đặt trước ở VN mà chỉ đặt mua trước 1 hoặc 2 ngày theo Agoda hay Booking tùy theo hành trình ngựa ô của mình ! Đơn giản và tiện lợi !
Như vậy đã làm 2 biến số phức tạp trở nên nhẹ nhàng đơn giản và không mất thời gian của gia đình… Còn nhiều kinh nghiệm thú vị lần lượt sẽ giới thiệu trong hành trình về phía mặt trời của mình!
Sau đây là bài viết đầu tiên từ nhật ký du lịch của mình …(Theo FB.. Có sửa lại một số chổ và đặc ngữ địa phương )
HÀNH TRÌNH ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI !
Khi mà hình ảnhTượng Thần Vệ nữ thành Milo ( Venus de Milo) - Hy lạp cổ đại – khắc họa Aphrodite – nữ thần tình yêu và sắc đẹp cũa Hy lạp và nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa ở bảo tàng Louvre còn lởn vởn trong đầu hắn !
Khi mà hình ảnh người đàn ông quỳ gối hành khất ở nhà thờ Duomo - Cologne còn phảng phất chưa kịp tan.Thì hắn lại lên đường .
Về nghỉ ngơi được khoảng 10 ngày. Hưởng một chút nắng nóng Sài Gòn, viếng một chút chùa chiền nhân gần lễ Phật, ngồi lai rai với bạn bè như tiếp thêm chút lực quê hương! Hắn lại tiếp tục một hành trình khác mang tên : Đi về phía mặt trời !
Hắn lên đường trên chuyến bay mang số VN 320 của VN Airline cất cánh muộn một chút so với thời gian của vé .
Vùng đất mà hắn đang và sẽ đến là một quần đảo lớn mà theo truyền thuyết là con cháu của Nữ thần mặt trời - nằm ở Đông Bắc Á - mang tên gia phả là Nihon/ Nippon - tên khai sinh : Nhật bản .
Diện tích gần 380.000.000km2 lớn hơn nước VN khoảng 15% . Có khoảng 73% là đồi núi - gần như 75% của VN .
Tài nguyên thiên nhiên không có gì đáng kể. Thiên tai từ núi lửa, động đất và sóng thần thì vô đối !
Dân số khoảng 127,1 triệu ( hạng 10) so với VN 93,4 triệu ( hạng 14 )- số liệu 7/4014 - hơn 36%.
So ra đất chật người đông hơn xứ mình !!!
Ký ức không thể quên của con dân xứ Phù Tang !
Ngày 6/8/1945 quả bom nguyên tử " Little Boy " thả xuống thành phố Hiroshima .
Ngày 9/8/1945 quả bom thứ hai " Fat Man" thả xuống Nagasaki .
Một tuần sau, ngày 15/8 Nhật đầu hàng vô điều kiện và ngày 2/9 ký văn bản đầu hàng với phe Đồng Minh - chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2.
Ký kết và tôn trọng Nhật bản tập trung vào kinh tế - hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết đất nước với chính " kẻ huỷ diệt " mình và phát triển thần kỳ cho đến ngày nay.
Một bài học thực tiển và sinh động - biết nhưng không thể học theo !!!
Đừng bao giờ mơ mộng cái gì " thiên hạ làm được - " mình" cũng làm được "!
Thực tiển là minh chứng hùng hồn cho mọi học thuyết. Lý thuyết dù được viết hàng ngàn cuốn sách cũng chỉ đáng ba xu khi không có thực tiển để chứng minh.
...Đang viết ... Em tiếp viên mời ăn sáng :món Á hay Âu ? Hắn chọn Âu...Ăn xong uống ly cà phê mà lòng hắn "tan nát " khi nghĩ về quê hương của hắn đang xuất khẩu hàng triệu tấn. Cà phê của VN Airline dở chi lạ ! Mần răng mà dám giới thiệu với bạn bè quốc tế.
...Thông tin trên màn hình là máy bay đang ở độ cao 12496m . Nhiệt độ bên ngoài là âm 54 độ C. Vận tốc bay 1000km/h . ( Rứa mà ..)
Ánh nắng vẫn chói chang qua các ô cửa nhỏ. Nhìn những đám mây như cánh đồng bông trải dài đến vô tận. Một phần trời xanh ngăn ngắt. Hắn đang đi trên mây.(tưởng giởn mà thiệt tề !)
....Thành phố hắn đến là Kyoto - cố đô thứ 2 của Nhật bản ! Có chi tiết thú vị mà hắn biết, Kyoto là thành phố đã nằm trong danh sách ném bom nguyên tử .Tuy nhiên Bộ trưởng chiến tranh Henry L. Stimson bất chấp chống đối của tướng Leslie Groves – trưởng dự án Manhattan, gạt bỏ Kyoto khỏi danh sách bởi tầm quan trọng về mặt văn hóa của thành phố.
Bảy mươi năm sau vẫn còn may cho hắn hí !
...Từ sân bay Kansai còn một đoạn nữa mới tới Kyoto ... Đón xe taxi của hãng Yasaka về Kyoto...(0758034800)
Hắn đã đặt chân lên đất Nhật ! Hắn đang nhìn biển ở hai bên từ trên xe taxi của hãng Yasaka . Có wifi trên xe mới đã chứ !...

Dauchandiadang
28-11-2015, 12:40
(tt)… Lần đầu tiên đến Nhật cho nên sẽ có một chút lo lắng xen lẫn ngỡ ngàng như lạc vào một xứ sở khác, con người khác, có nền văn hóa khác ….
Sân bay KANSAI ở Osaka đón tôi trong buổi sáng trong lành mát mẻ . Xuống máy bay đi tàu điện một đoạn mới đến chổ nhập cảnh . Trên chuyến bay có một đoàn VN mặc đồng phục ( có lẻ là công nhân đi XKLĐ) ! Cứ đi theo đoàn vài đoạn nữa sẽ đến nơi làm thủ tục nhập cảnh . Khi đứng sắp hàng nhập cảnh có một người Nhật đưa một tờ giấy chi đó (vì toàn chữ Nhật )- sau này về hỏi chú em mới biết là họ muốn khảo sát thời gian phục vụ xuất nhập cảnh để cải tiến !
Nhập cảnh nhẹ nhàng lấy hành lý ra kiểm tra hải quan cũng nhanh chóng dù có đem theo một số gia vị ! Xong xuôi bật máy nối wifi miễn phí ở sân bay mà nhẹ lòng ! Dường như có wifi là có tất cả - thế giới nằm trên bàn tay !
Lần đi này có một điều lạ là không tốn một đồng tiền điện thoại trong gần một tháng lưu trú tại Nhật ! Ở nhà nhất quyết không roaming- qua đây không cần mua thẻ hay sim chi cả - tất cả đều dùng wifi ! Dĩ nhiên đã nghe thiên hạ nói wifi xứ sở này không như ở Sài Gòn nhưng biết cách tận dụng sẽ hữu hiệu vô cùng ! Do đó khi đặt khách sạn yêu cầu số một là có wifi ! Vũ khí trên tay là điện thoại sẽ gọi khi có viber và ipad (không có 3G ) để tìm hiểu mọi thứ ! Khi nghĩ ngơi cũng là lúc tìm hiểu cho hành trình kế tiếp … cho nên sự vận động hầu như liên tục tựa pin Energizer ! . Ban ngày thì tham quan trên thực địa – ban đêm thì tham quan trước trên thế giới ảo … Thú vị hay mệt mõi cũng chính là do đây !
… Sau khi alo theo chỉ dẫn đi ra hết cổng hải quan , quẹo trái khoảng vài chục mét là gặp văn phòng nhà xe đưa đón Yasaka . Ở sân bay này có hai nhà xe như vậy . Nhà xe nào cũng được –do người em đặt trước nên ra chỉ đưa tên và chờ tài xế nhà xe tới đón đi . Hay ở chổ là “ door to door “ - xe đón tại cửa sân bay đưa tới tận cửa nhà người em – khỏi sợ lạc mất em rồi !
Tài xế là một người đàn ông trung niên nghiêm nghi, đón nhà mình 3 người và thêm một bạn từ SG sang Nhật ( cũng là lần đầu tiên )!
Xe chạy – buổi sáng Osaka nắng đẹp . Đập vào mắt một bên là biển một bên là thành phố với nhà cửa hàng hàng lớp lớp… đường sá nhiều tầng nấc , đường ai nấy chạy nên tai nạn giao thông khó xảy ra . Nhìn xuống đường sạch sẽ như vừa mới qua cơn mưa , các vạch chỉ đường , biển báo rõ ràng …Mỗi khi đi trên làn đường hai chiều , ngồi trên xe nhìn phía trước có cảm giác như sắp tông nhau vào nhau , giật mình nhưng thật ra là do chưa quen với xe luôn đi bên trái …Khi điện thoại trước khi lên xe người em có dặn đừng nói chuyện nhiều với tài xế - lời dặn hơn bị thừa – bởi nói tiếng Anh thì mình không trông chi bác tài xế còn nói tiếng Nhật thì bác tài không mong chi mình !!!
Một người cứ im lặng chạy, mấy người còn lại tha hồ thả hồn theo xứ sở mặt trời!
Khoảng gần hai giờ thì đến nơi (sau khi đã trả một bạn tại nhà người quen ). Như vậy sau hành trình hơn 7 tiếng tôi đã có mặt ở Kyoto – vùng đất mà chưa nghĩ có ngày sẽ đặt chân đến ! Hắn đã đặt chân lên đất Nhật !....
Tại sao máy bay không bay thẳng đến Kyoto mà lại bay đến Osaka chi vậy ? Đem thắc mắc biết hỏi ai này hỏi người em thì câu trả lời thật bất ngờ ! Kyoto không có sân bay !!! Mọi con đường để đến với Kyoto bằng xe hoặc tàu mà thôi . Một thành phố nổi tiếng về du lịch luôn đứng trong Top Ten thế giới mà không cần sân bay quả là độc đáo ! Vậy mà du lịch rất phát triển. Vậy mà du khách vẫn nườm nượp kéo đến ! Không như ở mình tỉnh nào cũng muốn có một sân bay cho bằng chị bằng em ! Mà du khách một đi không trở lại . Mới hay rằng để phát triển du lich VN còn quá nhiều việc để làm bằng thực tâm và thực tài . …
( Đang tim cách post hình !!)
Các hình ảnh ban đầu
Hai bên là đường tàu chở khách từ nơi hạ cánh đến nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh .
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/20081_876195592451777_3696219341889890287_n_zpsoxe lkn8g.jpg?t=1448673513

Đoàn người đi cùng chuyến bay
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11032688_876195619118441_9080549783859773665_n_zps jallcsnr.jpg?t=1448673513

Khi đứng đợi mới biết đây là tàu tự động- không người lái !!!?
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11230910_876195569118446_4085510254661645602_n_zps ew3cftjk.jpg?t=1448673513
Theo đường này vào nơi làm làm thủ tục...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11295817_876195605785109_4857952443386707297_n_zps fxxxjbty.jpg?t=1448673513

Hãng xe Yasaka .. nơi chở hắn theo hình thức "door to door " giá 3500 Yên một chuyến dài 103km từ đây về Kyoto !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11136705_876195555785114_785721051037036966_n_zpsk gyldona.jpg?t=1448673513

Dauchandiadang
28-11-2015, 12:55
...mình tiếp tục chia sẻ câu chuyện dài nhiều tập hành trình đi về phía mặt trời …
Nhà người em – một du học sinh – đang học Thạc Sỹ ở Đại Học Kyoto – là một căn hộ thuê hai phòng ở lầu 1 – Ở khu vực Ichiioii , cách Trường ĐH khoảng vài cây số . Hàng ngày đi học em phải đạp xe đạp đến trường . Ở VN xứ sở xe gắn máy nên qua đây rá ngạc nhiên là nhà nhà, người người dều thích đi xe đạp ! hành phố bình yên dến lạ lùng . Khu Ichiioii cách ga Kyoto khoảng 9km nên lên ga phương tiện thông dụng là xe buýt. Nhà cửa xung quanh khu này thấp nhỏ nhắn hiền hòa và yên lặng đến bất ngờ . Đường phố sạch sẽ có đường dành riêng cho đi xe đạp, đi bộ… Không thấy bán quán trên vĩa hè . Hỏi ra mới biết người ta quản lý từ lộ giới vào trong là thuộc của riêng còn tự lộ trở ra thuộc công sản nên không ai dám vi phạm . Tất cả hoạt dộng ăn uống ,sinh hoạt, buôn bán đều diễn ra bên trong nhà còn mặt trước nhà dường như không vi phạm ! Ngay cả cái biển hiệu cũng nép mình đâu đó trước nhà – tôn trọng cảnh quan chung của cộng đồng .
Đi loanh quanh trong xóm vắng ,hít thở một chút không khí tư bản . Chân cứ bước đi khỏi sợ lạc chợt dừng lại ven đường khi thấy những bông hoa tươi thắm khoe sắc trước mặt nhà dân . Đa phần phía trước mỗi nhà đều có vài chậu hoa nhỏ nhắn xinh xinh để trang điểm thêm cho không khí bình an thêm phần thanh thản!
Ghé chơi vào một cửa hàng thực phẩm…
Vài hình ảnh ban đầu ...khu vực Ichiioii ..
Đường phố có vẻ yên ắng .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6264_zpsyduldito.jpg?t=1448727159
và rất lặng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6265_zpsdnp6pxet.jpg?t=1448727164
Những bông hoa là dịu mát lòng ta...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6280_zpsjxmuzwcn.jpg?t=1448727164
Ghế vắng hay đợi chờ ai !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6279_zpsjguzi3dv.jpg?t=1448727164
Nỗi nhớ mùa hè ẩn hiện ...Ta lại gặp nhau nơi xa xôi này nhỉ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6282_zpstnbnqv9x.jpg?t=1448727164
Hoa hoa và hoa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6281_zps1wxutevm.jpg?t=1448727164
....

Dauchandiadang
29-11-2015, 23:31
....tt....… vào cửa hàng thực phẩm..
…Ngày trước chợ là nơi giao lưu gặp gỡ để trao đổi thực phẩm , buôn bán qua lai..Ngày nay chợ tồn tại dưới nhiều hinh thức buôn bán nhỏ cho đến cá đại siêu thị, từ dời thường cho đến thế giới ảo !
Khi đi du lịch theo tour ,theo đoàn thì phải đi theo lịch trình kín như bưng, giờ giấc được lập ra khá chặt chẽ cho nên nhiều khi muốn nán lại tìm hiểu một chút về đời thường cuộc sống của dân địa phương là vô cùng khó !
Khi đi du lịch tự do thì lang thang là ưu diểm tuyệt đối ! Thích đi đâu thích đi . Thời gian không còn là “ sở hữu toàn dân “ nên tha hồ mà sử dụng ! Do đó khi thấy vài cửa hàng nhỏ là sà vô xem sao. Các con phố nhỏ nên cửa hàng cũng theo đó mà gọn gàng cho phù hợp ! Đường phố ở vùng Ichiioii có khá nhiều cửa hàng nhỏ . Họ bán khá nhiều thứ từ tạp hóa, ăn uống, đồ cũ sưu tầm , thước tây ,sách vở…và thú vị là các cửa hàng thực phẩm. Mình rất thích lang thang các cửa hàng thực phẩm vì đó chính là sắc màu của cuộc sống !
Bước vào trước cửa hàng đập vào mắt mình là các loại trái cây… Nhìn trái dưa hấu và nhẩm tính ra tiền Việt giật cả người - nghĩ hay mình tính nhầm : Gần 300000VNĐ cho một trái dưa hấu khoảng 2kg – Khoảng 150000 VNĐ cho một trái thơm và phải tốn hơn 1000000 VNĐ (Một triệu ) cho một trái dưa lưới !!!
Thầm nghĩ tới cảnh nông dân VN đem đổ bỏ dưa hấu mà thật xót xa ! Kẻ ăn không hết người mần không ra là đây chứ mô ? Có lẽ sau chuyến đi này nên chuyển nghề đi buôn bán dưa hấu quá ! Vừa hổ trợ nông dân Việt – vừa tạo công ăn việc làm cho hai đất nước để nâng tầm “ quan hệ chiến lược với Nhật bổn “ nhỉ !!!
Một cửa hàng nhỏ nhưng bán khá đầy đủ các thực phẩm thiết yếu . Nhân viên vừa bưng bê vừa luôn miệng nói cám ơn và xin chào quý khách ! Cám ơn và cúi đầu là hình ảnh theo mãi tôi trong suốt cuộc hành trình trên xứ sở Phù Tang !
Thông thường thiên hạ hay đưa hình ảnh các công trình nổi tiếng...hay những khoảnh khắc đẹp ... Minh lại thích đưa những hình ảnh rất giản dị của đời thường ... Vì mấy ai có thời gian mà vô mấy chổ ni ... Cứ tới nơi là cắm dầu cắm cổ chạy đến danh lam thắng cảnh...Từ cửa hàng bình dân cho đến đại siêu thị hay chợ cá nổi tiếng ở Tokyo lần lượt sẽ được giói thiệu...

Một số hình ảnh trong cửa hàng …
Trưng bày và giá cả ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6266_zpsm5aktarq.jpg

Những trái thơm giá rát mắc ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6269_zps2igakd1b.jpg?t=1448808546

Hành tây được bọc cẩn thận .
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6268_zps0gv28erj.jpg?t=1448808616

Chuối ,dưa hấu ,dưa lưới... rất rất mắc ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6270_zpso67ux3gi.jpg

Cà chua giá vừa phải ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6267_zpsr2axk6fx.jpg

Các loại rau tươi được gói sạch sẽ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6271_zps7irfants.jpg

Cá đông lạnh các loại ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6272_zpsocgtlutk.jpg

namthanphogn33
30-11-2015, 00:15
Hiện nay xu hướng đăng tin, up bài quảng cảo r (http://www.phanmemninja.com/phan-mem-quang-cao-dang-tin-len-facebook-phan-mem-ninja-facebook/)ao vặt trên các group của facebook ngày càng phổ biến và dần dần thay thế cho các hình thức quảng cáo truyền thống khác như quảng cáo trên website rao vặt, trên forum.

Nếu như việc đăng tin quảng cáo trên forum, trên website rao vặt giúp khách hàng tìm đến chúng ta qua việc search google (nếu khách hàng không search thì đương nhiên không tìm thấy chúng ta) thì việc quảng cáo trên các group facebook (http://facebookninja.net/) là một cách rất chủ động để cho khách hàng biết được đến chúng ta mà khách hàng không phải mất công tìm kiếm vì khi post một mẫu tin quảng cáo lên group thì những người tham gia group đều sẽ nhìn thấy.



http://phanmembanhangfacebook.net/wp-content/uploads/2014/07/phan-mem-facebook-ninja-banner-2.png
phần mềm up tin tự động Facebook (http://www.phanmemfacebookninja.net/)
Nhận thấy nhu cầu tất yếu của người dùng cần có một công cụ up tin quảng cáo tự động trong các group facebook, Ninja Team đã cho ra mắt phần mềm (http://facebookninja.net/)Đăng tin Facebook Group (http://facebookninja.net/) với những tính năng như sau:

Phần mềm quảng cáo Facebook Ninja (http://facebookninja.net/)Tự động đăng bài vào group (đăng được cả hình ảnh, link, spin content). Tất nhiên bạn PHẢI là thành viên của group đó thì mới đăng được Phần mềm Facebook Ninja (http://facebookninja.net/) Tự động up 1 topic có sẵn trong group lên đầu của Group. (Cơ chế up rất đơn giản là phần mềm sẽ tự comment vào bài có sẵn đó, khi được comment, bài viết sẽ tự được đẩy lên đầu của Group.)
+ Có thể dùng nhiều tài khoản khác nhau để thay nhau up, giúp topic trở nên sôi nổi hơn đối với người theo dõi.
+ Có thể up cho cả những topic ko phải của mình viết, muốn up cái nào thì cứ đưa link vào phần mềm. Bạn có thể up cùng lúc cho nhiều bài, cho nhiều người khác nhau.
+ Có thể đặt lịch cho phần mềm cứ sau bao nhiêu phút lại tự vào up bài.
+ Có thể tự XÓA các comment cũ, vì nếu up nhiều sẽ gây rác comment gây phản cảm, phần mềm sẽ tự vào và xóa comment cũ đi. Facebook Ninja (http://facebookninja.net/) (http://www.phanmemfacebookninja.net/)Tự động tìm và xin gia nhập các Group Facebook mua bán có lượng thành viên đông đảo. Tự động thoát khỏi các nhóm không như ý muốn (bị add group ) Và còn rất nhiều tính năng “bá đạo” khác mà không có bất cứ phần mềm nào có được đang chờ các bạn khám phá.
http://phanmembanhangfacebook.net/wp-content/uploads/2014/07/phan-mem-facebook-ninja.jpg

Đến với (http://facebookninja.net/)Ninja Facebook (http://facebookninja.net/) các bạn sẽ được biết thêm khái niệm mới đó là “quảng cáo tự động trong Group Facebook (http://facebookninja.net/)”, thay vì chỉ biết thủ công truyền thống !



Gọi ngay với chúng tôi để sỡ hữu ngay phần mềm:
Hotline: 0963.708.445
Yahoo: phanmemninjaXem thêm: http://facebookninja.net/ (http://facebookninja.net/)

Dauchandiadang
01-12-2015, 09:46
... Trước hết cám ơn Mod đã một lần bỏ giúp quảng cáo ! Nay quảng cáo khác xuất hiện lại và đang bị B... Thanks
Sáng nay đi làm nhưng rảnh ...nên tiếp tục post một số hình của ngày đầu tiên ở Kyoto ...
Đầu giờ chiều lang thang xung quanh gần chổ người em ở . Xế chiều gia đình đi ăn tối trong siêu thị . Khi được ăn tối trong siêu thị thì "biến số " ăn uống trở nên đơn giản với mình. Hàm nhiều biến số với du lịch tự do trở nên dễ giải hơn bao giờ hết .
Trong một góc của siêu thị ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6306_zpsxq8qca8a.jpg

Không gian ăn uống công cộng trong siêu thị ... Ta có thể mua thức ăn trong quầy bán hàng hoặc các nhà hàng xung quanh chổ này...
Ăn xong có nơi để tự mình dọn dẹp và rửa tay hoặc vệ sinh cá nhân... Rất sạch sẽ và thân thiện .
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6305_zpssck1aigz.jpg

Cửa hàng bán thức ăn đã mua ở đây một loại mì nước - bửa ăn tối đầu tiên trên đất Nhật !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6304_zpsunmmloy8.jpg

Trước khi ăn có dạo một vòng siêu thị bán thức ăn làm sẳn . Có thể mua về nhà hoặc ăn tại chổ . Nếu ăn tại chổ thì có sẳn lò vi sóng cho chúng ta nầu chín thức ăn nều muốn. Tiện dụng vô cùng cho du khách. Tất cả đều tự phục vụ . Tự ăn và tự vệ sinh ( chỉ quan sát và làm theo những du khách khác mà thôi )
Thịt xay nè ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6299_zpsv00nruk0.jpg

Thức ăn làm sẳn để ăn tại chổ . Có một chi tiết thú vị là hàng ngày sau khoảng 6h-7h có chương trình giảm giá cho thức ăn làm sẳn và các thực phẩm tươi sống.Theo quy định các thực phẩm tươi sống phải giải quyết trong ngày -chớ để ngày mai -cho nên các SV-HS hay gia đình nghèo thường hay đi chợ tầm này để mua...Nói chung những mặt hàng giảm giá này hết nhanh như gió thoảng ! Ở đâu cũng vậy có khuyến mãi là a lê hấp...Con số 30% trên miếng dán màu vàng là giá trị giảm ... tùy theo giờ mà nhân viên tới dán miếng giấy đó .. Giảm có thể từ 20-70 % . Không phải là hàng hư nhé ! Mà chỉ muốn giải quyết trong ngày ... nếu bán không hết xin vui lòng đổ bỏ !!! Bởi nếu khách hàng ăn thực phẩm tươi sống ấy có vấn đề -kiện hầu tòa là mệt lắm đó !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6301_zpsekkajqka.jpg

Thịt nướng nữa nè..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6302_zpsuic8qwiz.jpg

Thịt và rau trộn nhìn là muốn no cả con mắt..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6300_zpszkmfdkjw.jpg

Dauchandiadang
01-12-2015, 12:21
Một số hình ảnh của đời thường xung quanh khu vực Ichiioii ...
Thành phố rất nhiều người đi xe đạp nên ta có thể gặp khắp nơi hình bóng của "xe đạp ơi ....nay xa rồi còn đâu " ! Một chiếc xe đạp chở trẻ em cũng đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Có yên bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ chắc chắn và tiện lợi. Xe đạp nhìn hình dáng quen có lạ có nhìn thân thiện và gần gũi chi lạ ! Chở một em thì dùng một yên ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6290_zpswhevnoct.jpg

Còn đây bà mẹ trẻ chở một lần 2 em dùng 2 yên an toàn. Người mẹ dùng xe đạp điện rong chơi cùng 2 bé-nhìn rất đáng yêu !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6293_zpsnnopz6po.jpg

Dỗ dành...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6291_zpsxjhim9xw.jpg

Những con đường hoa đỗ quyên...chợt nhớ đến thi hào Nguyễn Du từng viết.." Dưới trăng quyên đã gọi hè - Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông " !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6298_zps4ofttcge.jpg

Nhẹ nhàng và sạch sẽ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6296_zpskonmusy9.jpg

Cận cảnh một cái coi ....
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6297_zpsrj3kmuyh.jpg

Nhìn kỹ trước nhà là mới thấy nơi cất xe đạp có mái che và khóa ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6294_zps714rs9j6.jpg

Dauchandiadang
01-12-2015, 20:12
.... TT ... Một số hình ảnh đời thường khác trong chiều đầu tiên đến Nhật...
Quán mỳ Soba hay còn gọi là mỳ Trường Thọ ăn vào ngày Sinh Nhật hoặc đêm Tất Niên - khi ăn không nên cắn đứt ngang sợi mỳ mà húp nguyên sợi dù dài ...đồng thời phát ra những âm thanh sộp soạp ...sộp soạp....
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6258_zpsc8j12fz5.jpg

Một hình trang trí trước quán ăn khác...Hình ảnh của vị Thần may mắn giữ cho quán có nhiều thực khách...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6261_zpslpdxfhcr.jpg

Một quán mỳ Ramen...giá các món ăn trên menu chưa bao gồm 8% thuế - theo tin hành lang thuế tăng 10% vào năm 2016
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/_SAM6283_zps8z0kna7e.jpg

Du khách lang thang bằng xe đạp...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6260_zps94abwywa.jpg
Quán mỳ ....Ở khu vực Ichiioii này " khét tiếng " về các món mỳ các loại ở cố đô Kyoto !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6295_zpscdgbwflc.jpg

Quán bán bánh ngọt các loại -Dạng Handmade !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6292_zpsb9yyatee.jpg

Quán rượu đêm... giá cho một cuộc vui của mỗi người là 2500-4000 Yên ( 600-800K)
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6285_zpsdmjtilga.jpg

Dauchandiadang
02-12-2015, 09:43
...tt...Một số hình ảnh khác ...

Chiếc xe gắn máy hiếm hoi và kiểu dáng lạ không đụng hàng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6275_zpsjqfgcutv.jpg

Bãi giữ xe hơi khá đơn giản và tiện lợi .Không biết có phải do đất chật người đông hay không mà thấy ở đậy tận dụng triệt để các không gian trống để làm nơi giữ xe hơi. Nhà ở nội đô Kyoto nhỏ do đó chổ để xe hơi cũng là bài toán khó.
Quá trình đi phượt -nhiều người do có ít thời gian, nên khi đi nhanh quá ít kịp quan sát những ứng dụng rất đổi đời thường ở xứ sở mà sự sáng tạo luôn luôn phát triển vượt bật. Những ứng dụng miễn có ích cho đời luôn được sử dụng. Mà mình quan sát thấy bãi giữ xe là một ví dụ nhỏ! Hình ảnh miếng chặn gầm xe ! Khi bình thường thì nằm phẳng theo mặt bằng, khi xe vào đậu đúng chổ miếng chặn bật lên và bắt đầu tính giờ ...Sau khi đi công việc xong chủ nhận của xe vui lòng thanh toán tiền vào cột đồng hồ tự động của bãi xe. Miếng chặn tự động gạt xuống và xe đi . Nguyên bãi xe hoàn toàn tự động không một bóng người . Chủ bãi xe có thể đang vi vu đầu đó hay đang ngồi nghe ca Huế trên sông Hương vẫn có thể theo dõi bãi xe qua hệ thống camera từ xa của mình !
Tùy vào vị trí bãi mà mỗi giờ trung bình từ 300- 400 Yên trở lên.

Thanh chặn ở mỗi vị trí xe..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6630_zps1hyboh92.jpg

Được bật lên khi xe đang được gởi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6629_zps2mkmmokz.jpg

Xe và cột đồng hồ tính tiền tự động

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6628_zps8frqlpuh.jpg

Phố nhỏ con đường nhỏ và hẻm nhỏ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6626_zpsruwajeix.jpg

Đường dành cho người đi xe đạp. Luôn luôn đi về nên trái !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6632_zps2ezxqpld.jpg

Dauchandiadang
02-12-2015, 10:04
...tt...
Chiều đầu tiên đến vùng Ichiioii loanh quanh trong phố nhỏ có những con đường nhỏ và nhiều con hẻm nhỏ thấy gần gũi và thân thiện . Người dân vùng này đi xe đạp khá nhiều . Dường như khi giàu lên người ta mới quan tâm nhiều đến môi trường sống của mình . Còn nghèo thì “Thôi Kệ” chăng ? ”.
Từ những con đường to cho đến nhỏ hay các hẻm vắng người đều thấy sạch không có miếng rác !!! Sau một chiều đi dạo miệt mài đêm đầu tiên ở Kyoto ngủ một giấc ngon lành cành đào . Chuẩn bị sức cho ngày mai. Ừ ! ngày mai có nhiều việc phải chuẩn bị ! Ngày mai chắc là hết đi bộ rồi nhỉ ? Bắt đầu cảm nhận một hệ thống phương tiện giao thông khác.
Lần đầu tương tác với hệ thống xe buýt ở Kyoto . Dù bạn có muốn hay không thì khi đi du lịch tự do bạn cũng phải tương tác với một phần hoặc toàn bộ hệ thống giao thông nơi bạn đến – đó là một phần tất yếu của cuộc hành trình . Cho nên dù khó cở nào cũng phải học để sử dụng ! Vì chưa biết có thể sai – vì chưa hiểu có thể lạc nhưng chắc chắn sẽ có những trải nghiệm quí giá !
Rất nhiều người đã từng đi xe buýt nhưng ít ai chú ý để rút ra được “ định lý “ sử dụng hầu hết cho nhiều thành phố ở các nước ! Xe buýt là phương tiện công cộng rẻ tiền và tương đối an toàn . Xe buýt nội đô nào cũng phải đi theo “vòng tròn “– điều này ai cũng biết ! Nhưng mấy ai dám mở rộng nguyên lý trên .
Áp dụng cho những người ít thời gian mà muốn “ cưỡi ngựa xem hoa “ khi tới một thành phố xa lạ . Bạn không cần bản đồ - không cần tìm hiểu trước – cứ mạnh dạn chọn một số xe buýt “ bất kỳ” – lên xe cố gắng đứng hay ngồi bên cửa sổ để ngắm cảnh vì bạn sẽ là người cuối cùng rời xe! Chỉ cố gắng nhớ bến xe đầu tiên – vì xe buýt cứ chạy thoải mái thế nào cũng sẽ trở lại nơi bạn bắt đầu ( theo nguyên lý vòng tròn ) . Xuống bến bạn có thể chọn số khác –làm một vòng khác nhỉ ! Bạn làm vài số khác nhau thì sẽ xem được nhiều vùng trong thành phố ! Vì các tuyến vòng tròn ít khi trùng nhau. Trong một tuyến -ví dụ đang đi bạn thấy chổ đẹp muốn xuống thì cứ xuống – đi dạo nhẹ rồi lên lại số xe cũ ( chuyến sau luôn có mà !) chắc chắn sẽ về bến cũ ban đầu ấy ! Siêu rẻ và an toàn !! Mình đã áp dụng kiểu này cho nhiều thành phố đã đi qua ! ( Dĩ nhiên có các thành phố du lịch tổ chức tốt theo kiểu.. SEE SIGHT.. hay HOP ON HOP OFF ….cũng là một lựa chọn thú vị !) .
Lần này lên ga Kyoto để chuyển phiếu ( Voucher ) mua từ công ty Samurai ở VN thành vé Japan Rail Pass. Vạn sự khởi đầu nan ! Gian nan bắt đầu nản !!!
Tại trạm chờ xe buýt có bạn của em đi cùng– lên xe quan sát và tìm hiểu ! Bên cạnh tài xế có một màn hình vi tinh ghi rõ vé một lượt 230Yên – một ngày là 500Y – bằng ba ngôn ngữ Nhật_Trung _Anh ! Mới hay là khi du khách TQ đi du lịch qua Nhật quá đông , người Nhật đã kịp thời cập nhật ngôn ngữ trên xe để phục vụ tốt hơn. Trên mỗi xe buýt có hai phần – phía trước thấp phía sau cao . Phía thấp có các vị trí dành cho người già ,người tàn tật.. .Phía sau cao dành cho khách khác . Khi các ghế đã đầy người thì phải đứng vậy . Do đó mình hay đứng là tối ưu nhất !
Vì người đi xe buýt đủ các thành phần nhưng đa số là người già, học sinh SV…Người đi có thể dùng thẻ năm, thẻ tháng ,thẻ ngày hay trả từng lượt đều tùy theo mục đích cá nhân. So sánh một chút về cách thanh toán tiền kiểu một lượt của ba nơi để thấy sự thú vị !
Ở Nam Ninh –TQ mình từng đi xe buýt ( khoảng 2005 ) hồi đó chỉ 2 tệ - Một tài xế một xe không có phụ - khi lên xe cửa trước đi ngang qua tài có thể dùng thẻ từ hay trả tiền bỏ vào thùng có khóa bên cạnh tài xế - người này không có thời gian để thối tiền cho nên khách , nên phải đổi tiền trước- bạn có bỏ vào 5 hay 10 tệ cũng không thối ! ( Nên nhớ tài xế cũng không được đụng vô tiền – hết ngày về công ty có nhân viên thu lấy thùng có khóa mà ! ) ( Lên cửa trước xuống cửa sau ). Khách xuống tài xế không cảm ơn .
Ở Đài Trung – Đài Loan - Một tài không phụ .Bạn đi đưa tiền tài xế thì có thối lại tiền thừa cho bạn – dĩ nhiên để thuận lợi chung nên đưa tiền mệnh giá nhỏ . ( Lên cửa sau xuống cửa trước ).Khách xuống tài xế cảm ơn lúc có lúc không.
Ở Kyoto – Một tài không phụ . Bạn đưa tiền giấy mệnh giá vừa – tài xế sẽ hổ trợ bạn (vì lần đầu chưa biết) đưa tiền vào máy đổi ra tiền xu và sẽ lấy đúng số tiền bạn trả ! Máy đổi tiền là một “ bộ phận không thể tách rời “ của xe buýt ! ( Lên cửa sau xuống cửa trước ). Khách xuống tài xế luôn miệng cám ơn và cúi đầu từng người từng người một ! Một hình ảnh khó phai !

Nơi đúng chờ xe buýt có bảng thông báo số xe và giờ giấc đi lại của mỗi xe .
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6318_zpski3shrxd.jpg?t=1448933426

Nơi chờ xe khác lớn hơn ngoài thông báo giờ đi lại còn có sơ đồ tuyến của các số xe...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6631_zpspecefa4h.jpg

Dauchandiadang
02-12-2015, 22:13
....tiếp tục câu chuyện ....
Bao giờ đi đến đâu ít nhất cũng phải tìm hiểu sơ bộ về nơi mình muốn đến .
(Theo (https://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto ) lược dịch.
Kyoto (京 都市 Kyoto-shi ) là một thành phố nằm ở phần trung tâm của hòn đảo Honshu, Nhật Bản. Dân số gần khoảng 1,5 triệu người. Trước đây đã từng là thủ đô của Nhật Bản trong hơn một ngàn năm. Bây giờ là thủ phủ của tỉnh Kyoto nằm ở khu vực Kansai đồng thời là một phần quan trọng của trong chuổi đô thị Kyoto-Osaka-Kobe. Kyoto còn được gọi là thành phố của Vạn miếu.
Trong tiếng Nhật, thành phố đã được gọi là Kyo (京), Miyako (都), hoặc Kyo không Miyako (京 の 都). Trong thế kỷ 11, thành phố được đổi tên thành Kyoto ("kinh đô"). Vào năm 1868 khi thành phố Edo được đổi tên thành Tokyo làm thủ đô – Kyoto trở thành cố đô cho đến ngày nay.( Tokyo- có nghĩa là Kinh Đô ở phía Đông – của bán đảo Honshu – cũng chính là ở phía Đông của cố đô Kyoto ! ).
Năm sau 1869 Minh Trị Thiên Hoàng mới 17 tuổi quyết định dời đô đến Tokyo. Con dân xứ Phù Tang chấm dứt sống trong chế độ Mạc Phủ (1192-1867) – giai đoạn Vua chỉ là bù nhìn ! Gần giống với giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh ở Việt Nam (1627-1775 )….
…Khi xe đến nhà ga Kyoto – một nhà ga khá hoành tráng rộng rãi người đông đúc tấp nập ..khác xa với hình ảnh êm đềm ở phố Ichiioii ! Nhà ga lớn đi tìm nơi bán vé để chuyển phiếu thành vé JR Pass . Nơi bán vé có nhiều hàng – sắp hàng và chờ đợi . Trong nhiều quầy thì có một quầy ngoài cùng bên phải- dành riêng cho người nước ngoài để làm vé JR Pass . Nói chung thủ tục nhẹ nhàng nhanh chóng – đứa 3 phiếu cùng với 3 Passport - nhân viên nhờ mình viết tên và ngày bắt đầu muốn đi cho đến ngày kết thúc. Sau đó họ dán lên một miếng plastic nhỏ để bảo vệ các thông số - Ký tên và nhận hàng ! Từ đây khi có chiếc vé “thần thánh “ này rồi hành trình “ ngựa ô “ trên đất Nhật thêm nhiều thi vị ! Đi, đi và đi !
Sau khi làm xong vé JR Pass mới bắt đầu đi tham quan và tìm hiểu Kyoto Station ! Nhà ga có tầng hầm siêu thị bán nhiều thứ , bên ngoài có tháp cao cao..Xung quanh nhà ga có nhiều nhà hàng ,khách sạn, văn phòng làm việc… cùng nhiều loại nhà khác . Nhìn thấy đường tàu từ xa nhưng chưa vô . Trước mặt nhà ga là các bến đậu xe buýt các loại để từ ga kết nối với các vùng miền khác. Không như ở mình nhà ga tàu hay sân bay chỉ có taxi và taxi ! Sự kết nối mà sau đi nhiều thành phố trên đất Nhật mới thấy khoa học và chỉnh chu đến kỳ lạ. Toàn bộ hệ thống giao thông ở đây liền lạc như hệ thống mạch máu tỏa đi khắp để nuôi “cơ thể” thành phố và ngoại ô . Tại mỗi ô đón xe buýt có bảng thông báo số xe và giờ cụ thể . Ban đêm thì có đèn nỗi bật rõ số xe đến . Trong khi đứng đợi phía bên trái nhà ga lại có nhạc nước đầy sắc màu mua vui cho quí khách . Thật là biết lấy lòng của những kẻ lạ xa -nơi đất khách quê người ! Vô cùng đông đúc nhưng trật tự không có cảnh chen lấn xô đẩy . Sàn nhà bên trong ga hay ngoài sân ga đều sạch sẽ - không tìm thấy rác . Hiện tượng không tìm thấy rác sau này làm hắn suy nghĩ mãi – không biết quản lý và giáo dục thế nào mà tuyệt đến như vậy! Hy vọng trong chuyến “vi hành “ lãng đãng này sẽ biết được ít nhiều về câu chuyện rác trên đất Nhật.
Một số hình ảnh nhà ga …

Mặt chính nhà ga Kyoto..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6645_zpsuudskj33.jpg

Bên trong nhà ga có nhiều máy bán vé tự động.. Sảnh rộng rãi cao lớn ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6647_zpsqsm6bkcb.jpg

Mộ góc nhìn khác lên trần nhà ga..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6648_zpssqw67ius.jpg

Tầng hầm nhà ga ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6638_zpsymfvxd30.jpg

Nơi hướng dẫn cho các du khách -- thắc mắc mọi thứ nên vào gặp nhân viên ở phòng Information nhiệt tình và cũng khá xinh nhé ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6651_zpsxmzqngrj.jpg

Một góc khác..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6652_zps6x5w8iyu.jpg

Người đông nhưng ngăn nắp trật tự...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6653_zpsz8nqedgi.jpg

Dauchandiadang
03-12-2015, 10:58
...… Vài thập niên trước các thành phố lớn ở Châu Âu khi xây dựng phát triển đều lấy ga tàu hỏa làm trung tâm . Do đó các thành phố lớn của Nhật qua quá trình phát triển cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thời đó khi phát minh ra đầu máy hơi nước là một cuộc cách mạng của nền công nghiệp. Hỏa xa thừa hưởng cuộc cách mạng công nghiệp- đã tác động đến hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội dân cư. Cho nên xung quanh nhà ga có rất nhiều công trình xây dựng từ lâu .
Lần đầu đến nhà ga Kyoto còn rất nhiều bỡ ngỡ mà không biết rằng sau này nơi đây đã trở nên rất quen thuộc sau một mỗi hành trinh đi xa trở về . Sau này nhân viên nhà ga đứng ở cổng kiểm soát vé JR Pass nhẵn mặt – gặp là cười khỏi phải nhìn vé nữa vì “ chộ” hoài thấy “ ghét “ !!!
Ở trong nhà ga rất sạch sẽ, ra bên ngoài nhà ga cũng vậy ! Hơn 6 h chiều rồi mà ở đây vẫn chưa có dấu hiệu tối. Dường như ban ngày đã dài ra trong mùa hè để đãi khách phương xa ? Hay chiều buông chầm chậm cho kẻ lữ hành ngồi bên thềm nhà ga nhìn “ ông đi qua- bà đi lại ” chờ hoàng hôn rơi trên tháp Kyoto (Kyoto Tower ) ở phía đối diện nhà ga . Tháp Kyoto là một khu phức hợp – phần dưới là khách sạn 3 sao , văn phòng làm việc ,nhà hàng … Tầng quan sát cao 100m có đình chóp cao131m . Đây là công trình bằng thép cao nhất ở Kyoto - xây dựng vào năm 1963 hoàn thành năm 1964 trên nền của một trung tâm bưu điện cũ.
Tháp Kyoto mang hình ảnh của một ngọn nến trắng Nhật bản …
…Hắn khắc khoải đợi chờ mà hoàng hôn buông quá chậm với mong muốn có hình ảnh tháp Kyoto trong ánh chiều tà trong khi bụng cồn cào đói và vợ hắn cũng vậy. Thôi đành lỡ dịp “ hồn hoang ” để đi ăn tối với gia đình !...
Thêm vài hình ảnh của nhà ga Kyoto …
Dưới tầng hầm.. bi chừ là 18h14 ... Nền nhà lát đá mát lạnh vá bóng nhoáng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6633_zpsi8u1gufu.jpg

Một góc cho tâm hồn ăn uống..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6634_zpsqegearaa.jpg

Nhà hàng cửa hiệu hai bên hành lang hầm nhiều rất sang ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6637_zpsk5drsupl.jpg

Ăn tối kính mời
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6640_zpswceqmyi0.jpg

Ở một tầng khác của nhà ga ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6639_zpsiki3bsct.jpg

Một chút bên ngoài
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6641_zpsgcjgxkki.jpg

Tháp Kyoto trong chiều " hồn hoang " chưa kịp !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6642_zpsf1y4nipv.jpg?t=1449019774

Chở thêm chút nữa ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6643_zpsypbrjojg.jpg?t=1449019774

Dauchandiadang
04-12-2015, 09:25
... Thêm một vài hình ảnh ở nơi đây ...
Ở một xứ sở mà khách hàng là thượng đế cho nên hàng hóa được trưng bày bắt mắt ở khắp nơi " thượng đế " đi qua ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6659_zpses5usbek.jpg

Phía trước của một nhà hàng ăn uống. Người ta quảng cáo rất bắt mắt có hình ảnh và giá cả rõ ràng. Không có khái niệm " mù" để "chặt chém" du khách . Mọi thứ đều minh bạch.
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6670_zpsjcm31fp9.jpg

Một của hàng khác ... giá cả có thể đắt hơn một chút so với SG nhưng mà mang hương vị Nhật... Cứ thử xem
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6669_zpsq0c14ydm.jpg

Chờ người năm ấy !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6668_zpsy5gvbpvu.jpg

Cũng có thể vào hỏi thông tin và xin bản đồ từ chổ này . Một cô bé khá xinh xắn với chiếc mũ và đồng phục đẹp .
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6660_zpsvjbchw9j.jpg

Cột thông báo này cho biết các thông tin cơ bản của khu vực ga ...mang tính định hướng chung. Mình đã đứng ở đây để chụp cái tháp Kyoto.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6655_zps4oq0ppqn.jpg

Nhà chờ xe buýt.Phố đã bắt đầu lên đèn !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6690_zpsvlnwynnf.jpg

Dauchandiadang
05-12-2015, 08:00
TAKAYAMA & CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG
… Trước khi đi du lịch đâu đó luôn có sự chuẩn bị như sau : mình thường là người chuẩn bị hành trình – ngày nào đi những đâu tham quan cái gì . Vợ mình lo giấy tờ hồ sơ, sắp xếp va ly đồ dùng và đổi tiền.. Lần này một phần chuẩn bị chưa kịp đọc chi cả do có một chuyến đi xa trước đó , một phần ỷ lại mình có nhiều ngày ở Kyoto mà ! Sống chậm lại mấy chút cho đời thêm thi vị !
“ Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Thong thả như chúng em đây
Thì đá chẳng vấp mà dây chẳng quàng “ Ca dao dân gian.
Cho nên các buổi tối về KS hoặc nhà người thân thường tranh thủ đọc ngấu nghiến để tìm hành trình. Không thể đọc hết hàng trăm trang trong phuot.com để đúc kết cho mình một hành trình trong một đêm muộn ở Kyoto.
Cách nhanh và tốt nhất là cứ hỏi Google tìm công ty du lịch nào lớn hay tổ chức tour đi Nhật như Sài gòn Tourist , Viet Travel ….thế nào cũng có tour đi du lịch Nhật . Các tour này là quá trình đúc kết của công sức và trí tuệ của tập thể một công ty . Chúng ta chỉ việc chọn tour rồi cắt gọt cho phù hợp với chính mình. Thông thường lịch trình này các công ty quảng cáo trên trang web hoặc tờ rơi mà mấy khi để ý – đến khi cần mới thấy hữu dụng .
Đọc lướt qua một số lịch trình hắn thấy nổi bật lên một tour
Trải nghiệm cung đường tuyết trắng
Nagoya – Takayama – Shirakawago - “Cung đường tuyết Tateyama” – Matsumoto – Tokyo (5 ngày)….
Hắn lấy cung đường mang tên “CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG “ – hỏi ý kiến vợ . Vợ bảo : OK ! Mình phải đi trước cung đường ni kẻo tuyết tan !
Vợ bảo thì cũng như Trời bảo – cứ thế mà làm ! Thật tình hắn cũng có chút nghi ngại : Quái ! Mùa hè – đã gần cuối tháng năm rồi làm chi mà còn có tuyết nhỉ ? Có bị lừa gạt gì không nhỉ ? Vì bản thân hắn cũng đã từng bị !
( Nhớ có lần đi Lệ Giang TQ trong chuyến đi lữ hành cùng với dân bản xứ TQ – chàng hướng dẫn hứa là sẽ nhìn thấy tuyết trong mùa hè . Lòng mừng khấp khởi- khi đến Lệ Giang rồi lên xe đi lên núi cao thêm cả vài chục cây số hiểm trở nửa – tới ngọn đồi cao bằng phẳng – chàng hướng đẫn đưa tay chỉ về phía núi xa xa – mà nói “ Xi à die Xue - Xi à die Xue “ – Tuyết rơi cái con khỉ !! Phía chóp núi cao xa ấy khi nào chả có tuyết – Sau này mới biết đó là hình ảnh hay quảng cáo trong trà Tuyết San cùa TQ- trong mỗi gói trà của vùng này đều có hình ảnh đó ! )
Lần này hy vọng là rờ thấy tuyết thật . Lên mạng thấy hình ảnh một con đường đen vòng vèo và hai bên tuyết trắng xóa thích thật . Và phải tìm cách đi cho bằng được. Nhờ vậy hành trình CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG của hắn mới ra đời và trở thành hiện thực ….

Hoa Cẩm tú cầu thấy ở khắp nới trên đất Nhật..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11406814_882666335138036_5624274912411632444_n_zps hx5pmelg.jpg

Một chậu Bonsai .. nhìn tưởng hoa nhựa !!!
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11393203_879813002090036_6792753171306231666_n_zps u0zzdbvm.jpg

Một chậu khác ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11391789_879711258766877_4657871737611285060_n_zps gili710n.jpg

Một chậu nữa ... có ghi tên dưới chậu bằng tiếng Nhật.. nhưng mù chữ Nhật nên chỉ biết chụp...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11391483_879711218766881_8883645876727804373_n_zps fgklurzf.jpg

Dauchandiadang
06-12-2015, 18:32
... TAKAYAMA & CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG !
Lúc mới tìm hiểu về nước Nhật hắn thấy rất là khó nhớ và phiền toái khi đọc một loạt các địa danh, thương hiệu mà có nhiều nguyên âm A . Mỗi lần đi xem triển Nhật ở VN hắn hay đùa tuôn ra một tràng tiếng Nhật liên tục như “ Toyota-Honda- Suzuki- Yamaha “ hay “ Taisei –Kajima- Shimizu- Obayashi “…- nghe hiểu chết liền !
Nhưng khi đặt chân đến đất Nhật trong quá trình di động hắn buộc phải nhớ, phải tìm hiều để mà đi . Một số tên địa danh lân cận có nhiều nguyên âm A như : Takayama, Tateyama , Toyama, Okayama, Fukuchiyama…Thắc mắc về chữ Yama được lặp lại phía sau, hỏi người em thì được giải thích Yama- nghĩa là núi . Như vậy tự nhiên rất dể nhớ . Địa danh như vậy ngầm hiểu là núi Taka hay núi Tate …Từ đó ta có suy ra tương tự như núi Phú Sĩ được gọi là Fujiyama chăng ? Khi nói về núi Phú sĩ người Nhật rất ít dùng như vậy vì là biểu tượng của đất nước và một trong ba “ núi thánh “ nên để trân trọng người ta hay dùng Fujisan hơn ! San phiên âm Việt là Sơn nghĩa là núi ! Mới hay ngôn ngữ của dân tộc nào cũng có những độc đáo riêng nó !
Con đường tuyết trắng nằm ở vùng núi Tateyama mà muốn tới đó thì có nhiều hướng đi từ Kyoto –mình chọn tuyến từ Kyoto đi tàu đến Takayama – lang thang chơi nghĩ lại đêm rồi ngày mai đi tiếp tìm con đường tuyết trắng ở Tateyama . Chọn là chọn vậy theo Google Map chứ thật ra tra cứu trên mấy trang web tiếng Việt chỉ thấy hình ảnh mà không thấy chì cách đi đến con đường này. Tra theo tiếng Anh thì con đường có tên là : Tateyama Kurobe Alpine Route hay còn gọi Great Snow Wall . Tìm trên bản đồ thì thấy có thêm một loạt địa danh lân cận -hy vọng đây chính là nơi khai sinh của em nó .
Bi chừ ngồi viết lại thì rất dễ dàng vì nhớ lại cung đường đã qua với nhiều cảm xúc khó tả , chứ thật ra lúc bắt đầu chưa biết cách nào để tới được đó! Chỉ với một niềm tin rằng với hệ thống giao thông tiên tiến của Nhật và sự quảng bá về con đường tuyết trắng độc đáo đó chắc chắn mình sẽ tới được. Kẹt ở đâu thì có thể nghỉ lại ở đó !
Suy nghĩ với một tâm thế như vậy cho nên mạnh dạn lên đường . Bi chừ xin các bạn hãy cùng tôi bắt đầu cuộc hành trinh đến với cổ thành TAKAYAMA !
Vài hình ảnh….chuẩn bị .
Con đường đi tàu từ ga Kyoto đến ga Takayama ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_6698_zpsw07yxeoa.jpg

Con đường từ ga Takayama về KS mình sẽ đến... ( Theo Bác Google map )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_6702_zpsoxv9vjt7.png

Con đường từ ga Takayama đến ga Toyama ... sau đó đi tới ga Tateyama..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_6691_zps8lcym1fq.jpg

Con đường từ ga Toyama phải đi bộ đổi ga địa phương để đi đến ga Tateyama . ( Đi bằng tàu )
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_6694_zpsf8gfxtdq.jpg

Muón nhìn thấy Con đường tuyết trắng là phải tới ga Bijodaira (Đi bằng cáp reo ). Rồi từ đây đi tới được ga Mudoro là một phần cung đường tuyết trắng ! ( Đi bằng xe buýt địa phương ). Vé bán luôn một tuyến đi khứ hồi từ ga Tateyama đến đỉnh Murodo !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_6697_zpslfnuum2z.jpg

Khi mua vé nhân viên cung cấp các tờ giới thiệu này .
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_6700_zpsl1hufixq.jpg
Giơi thiệu phương thức vận chuyển của toàn bộ cung đường độc đáo này !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_6699_zpsju0n4xo8.jpg

Dauchandiadang
07-12-2015, 10:11
TAKAYAMA & CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG !
... TAKAYAMA ! ( Bài viết này trích từ FB của hắn trong quá trình đi theo hành trình về phía mặt trời !!!)

Khi tìm đọc trên mạng về những chổ tham quan ở xứ sở mặt trời mọc thấy tour đi con đường tuyết trắng ở Tateyama thế là đưa vô lịch của hắn .
Con tàu mang tên HIDA ( tên một ngọn núi) số 25 xuất phát lúc 8h31' ở platform 0 ( Ông Google cho biết ) lên ga kiểm tra lại thấy đúng là lên đường .
Vì mới lần đầu đi tàu của Japan bằng thẻ tàu JR pass ( 21 day) dành cho du khách, nên chọn loại tàu nhanh đi trực tiếp không phải chuyển tàu. Hôm qua hắn tập làm quen với hệ thống xe buýt của Kyoto. Hôm nay hắn tiếp tục tương tác với một hệ thống khác -Japan Rail. Ở Nhật do nhà nước và tư nhân cùng phát triển hệ thống giao thông nên có rất nhiều loại tàu. Từ siêu cao tốc, cao tốc, tàu nhanh, tàu thường...
Tàu Hida thuộc loại tàu nhanh ( Express).
Dẫu thời gian có dài hơn mấy chục phút so với tàu Shinkansen nhưng đã lên tàu là tới. Tàu Shinkansen chắc chắn phải đi rồi. Lúc đúng ở sân ga chờ tàu thấy người bản xứ đi lại tấp nập- cặm cụi mà đi hiếm thấy nở một nụ cười !
Trên tàu rất sạch sẽ, có vài người lên tàu rồi mới mua vé - đơn giản và tiện lợi. Mình đi không đặt chổ trước nên chưa biết lên toa nào ! Có nhiều người sắp nhiều hàng trước khi lên tàu - mình chọn đại một hàng - khi đứng mới thấy trên bảng điện tử hiện ra dòng chữ tiếng Anh ( sau tiếng Nhật) là : No Resevered - Oh đúng là có quý nhân phù hộ ! Để ý mới thấy ai đã đặt chổ trên tàu trước thì sắp vào hàng ngay toa đã đặt chổ (Resevered ) , còn ai chưa hoặc không thích đặt thì đứng vào hàng khác, lên toa khác .
Cảnh vật bên cửa sổ là nhà cửa, đồng ruộng...
Nhà thì thấp - trệt hoặc một lầu.( có lẽ sợ động đất nên nhà cửa dân cư thường làm thấp hay xứ " tư bản giãy hoài chưa chết " nó nghèo ? )
Bên cạnh ruộng mới cấy có màu xanh nhẹ thì có ruộng sắp gặt - thấy màu vàng .
Thời gian đi từ Kyoto đến Takayama bằng tàu Hida mất 3h44' nên tha hồ mà ngắm cảnh !
Thỉnh thoảng nghe loa nói chi đó bằng tiếng Nhật ( hiểu chết liền ! ) !
Thôi kệ - họ nói chi kệ họ - hắn cứ ngồi ngắm cảnh và viết. Con tàu ni không có wifi nên không live lên FB được.
... Buồn ngủ làm một giấc ngắn ... Tỉnh dậy thấy đã tới ga Gifu - tàu dừng ở đây khoảng 15' để đón khách và đi tiếp . Gifu là tên của một tỉnh miền trung nước Nhật. Khi tàu dừng có 4 khách đi chung lên- thấy họ tự xoay ghế để đối mặt nhau mà " tám" rất rôm rả ! (Thấy mới biết sự linh hoạt của xứ sở mà mọi vật dụng đều có thể lắp ráp và xoay xở !). Sự di động có mặt khắp nơi trong mỗi vật dụng, đồ dùng hàng ngày .
... Tàu băng qua rất nhiều hầm, nhiều sông suối, làng mạc ... Những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, mái ngói đượm màu sẫm bóng láng...
...Cuối cùng tàu đến ga Takayama, qua cổng có kiểm tra vé đi một đoạn có văn phòng hổ trợ du khách có phát bản đồ du lịch về Takayama nhiều thứ tiếng ... Hỏi em gái Nhật đường về khách sạn Hida Takayama Park City ... Em chỉ rõ ràng dể hiểu . Lên đường về KS ... có wifi ...để post và tra cứu một vài thông tin .
Một vài hình ảnh ban đầu :

Hắn đang " tác nghiệp " với cổ thành Takayama ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11108954_878211385583531_7383529736187625210_n_zps ujxi1leq.jpg

Một con đường điển hình trong thành cổ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11390253_878211452250191_6838416138694110721_n_zps s5f5iokj.jpg

Bình yên và thanh bình kỳ lạ ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11256861_878211415583528_731682197523628898_n_zps1 9do3f4w.jpg

Mặt tiền của một nhà hàng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/18890_878211432250193_1010095937460833085_n_zpsea1 yvofb.jpg

Chiều hoàng hôn dần buông trên cổ thành , hắn lang thang, nhẩn nha, từ tốn cảm nhận một chiều buông thật chậm ở nơi đây. Sự bình yên ở đây làm hắn thấy thanh thản đến lạ lùng !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11053373_878211402250196_4750738717437294161_n_zps qi3a6hsk.jpg

Dauchandiadang
08-12-2015, 07:13
...TAKAYAMA & CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG !
…Cổ thành TAKAYAMA .
.. Vì rất ít thông tin về cổ thành này trên cáct rang web Việt, nên cách tốt nhất là tham khảo các trang web nước ngoài ví dụ như : http://www.japan-guide.com/e/e5900.html .... để tìm hiểu về Takayama !
Cổ thành Takayama là một thành phố nhỏ ở khu vực miền núi Hida của tỉnh Gifu - nên còn được gọi là Hida-Takayama để phân biệt với các Takayama khác ! Cổ thành Takayama là khu phố cổ tuyệt đẹp được bảo tồn qua hơn 3 thế kỷ . Nó như một Kyoto thu nhỏ còn nguyên “ zin” như từ buổi ban đầu ấy . Nơi đây nổi tiếng về rượu Sake do gạo, nước, men và cách nấu độc đáo của cư dân bản địa .
Lễ hội Takayama ( Takayama Matsuri) được xếp hạng là một trong ba lễ hội đẹp nhất của Nhật Bản cùng với Gion Matsuri ở Kyoto và các Chichibu Yomatsuri. Lễ hội được tổ chức hai lần trong một năm - mùa xuân (14-15/4) và mùa thu (9-10/10) ở cổ thành của Takayama và thu hút rất đông du khách . Ẩn bên trong cổ thành Takayama là dòng sông Miyagawa hiền hòa, dịu dàng và nhỏ nhẹ . Bắc ngang qua dòng sông có những cây cầu nhỏ nhắn sơn màu đỏ rất nổi bật mà dường như du khách nào cũng muốn lưu hình ảnh cùa mình lại đây.
Thành phố có khoảng 100000 cư dân trên diện tích 2000 cây số vuông. Hầu hết người dân ờ đây sống nhờ vào du lịch và buôn bán các đặc sản địa phương . Thành phố nhỏ nên có các con đường nhỏ .Hai bên đường có các mương nước nhỏ và những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ khá kín đáo . Người dân đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ , thân thiện và có nụ cười hiền hòa … Các cửa hàng bán rượu , đồ thủ công , nhà hàng ăn uống… được trang trí rất bắt mắt dễ thương .
Điểm nhấn quan trọng và nằm lọt thỏm trong cổ thành Takayam là khu phố cổ Sanmachi mà từ ga Takayama có thể đi bộ dễ dàng … Một điều rất hay ở các con phố của Nhật bản là ta có thể dễ dàng đẩy va li đi bộ trên các vĩa hè bằng phẳng, sạch sẽ nối tiếp nhau như bất tận – không có ổ gà hay ổ vịt ! …

… Cổ thành Takayama đón tiếp hắn trong một trưa chan chan nắng –dù đã ở trên rặng núi cao Hida như vầy mà dường như cái nắng vẫn gắt như độ nào . Nắng rát nhưng khô nên ít có mồ hôi nhể nhại như ở xứ mình . Lúc xuống ga ra khỏi cửa kiểm tra vé , hắn gặp ngay quầy Information hướng dẫn và hổ trợ du khách. Vào quầy hỏi thăm đường về KS đã đặt trước qua hệ thống Booking.com. Các em gái Nhật trả lời nhẹ nhàng và rất chi là dễ thương ! Thật tình sau khi đặt từ Booking luôn luôn có hướng dẫn đường từ ga về KS rất chính xác. Tuy nhiên hắn muốn xin bản đồ du lịch, bản đồ giao thông địa phương hơn nữa muốn nghe âm hưởng địa phương và muốn nhìn những gương mặt đại diện Nhật bản của miền sơn cước ! Người Nhật vốn dĩ phát âm tiếng Anh hơi khó nghe .
Đường phố ít xe, có khá nhiều du khách đi bộ . Có taxi nhưng hắn chọn phương án đi bộ để thả hồn nhẩn nha trong lòng phố cổ. Dừng lại ven đường mua vài chai nước uống –tu một hơi ừng ực mới khoan khoái làm sao. Theo chỉ đẫn của Google Map hắn cứ thế mà tiến bước. Băng qua vài con đường , vài con phố nhỏ bất ngờ nhất là hắn chợt thấy cây cầu màu đỏ mà trước đây hắn đã từng thấy trên online giờ hiển hiện ngay trước mắt !
Chỉ vài bước chân nữa là hắn đứng trên cầu nhìn dòng sông Miyagawa hiền hòa êm đềm chảy. Nhìn dòng sông trong giây lát ,trong đầu hắn chợt vang lên lời của bài ca : “…Sông cạn, đá mòn
Sông cạn, đá mòn
Làm sao ta gặp
Làm sao ta gặp được nhau
Ơ bai í à í á
Ơ bai í à a á
Ơ bai i à a á
Ơ bai i à a a á… “ ( Tình khúc Ơ –bai – TCS )
… Lòng sông cạn một cách lạ lùng ta có thể nhìn thấy đáy ! Sau này hắn còn nhìn thấy nhiều dòng sông cạn đáy như vậy nữa ở Nhật ! Sông cạn đá mòn là câu hát nghe đã lâu bi chừ mới thấy trước mắt ! (Tương lai khi biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ hơn thì Việt Nam sẽ chứng kiến thêm nhiều dòng sông có hình ảnh này.)

Phụ huynh cũng muốn lưu lại hình ảnh của mình vói chiếc cầu đỏ ni !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6800_zpstzvqidmc.jpg

Hình ảnh " sông cạn đá mòn " là đây !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6799_zpsplrb9zt5.jpg

Băng qua cây cầu đỏ với một cảm xúc lâng lâng khó tả cảm giác như đến được nơi mà trước đây mình không nghĩ là có ngày sẽ đặt chân đến được. Băng qua thêm vài đoạn ngắn nữa là tới KS nằm trên một triền đồi cao.Lối đi lên có con dốc nhỏ , bảng hiệu bằng gỗ mờ chìm lẳng lặng nằm im lìm dưới đất . Nhìn kỹ lắm mới ra đúng tên KS mạnh dạn đi lên gặp một bà già quản lý – sau này mới biết đó là người chủ kiêm luôn mọi việc trong KS !!! Ấm áp nhất là mới vào trong chưa kịp đưa giấy tờ thì đã thấy tên vợ mình đã được ghi trên một hộc tủ dùng để đựng giày của du khách . KS này qui định tất cả các du khách phải đi dép trong KS cho nên mỗi phòng đều có hộc đựng giày riêng . Mở hộc ra là thấy mấy đôi dép chiếu lép kẹp sạch sẽ đã có sẳn từ bao giờ ! Lột giày mang dép đôi chân trở nên mát mẻ thoải mái . Chưa đến giờ check in nhưng bà già vẫn hào phóng cho vào nghĩ ngơi sau khi đã xem xét từ booking và trả tiền tại chổ đầy đủ . Khi nói bà già tuôn một tràng tiếng Anh bất khả dĩ nghe muốn lủng lổ tai ....

Đường lên Khách sạn ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6739_zpsyok4njqv.jpg

" Cỏ cây chen lá đá chen hoa... " Hồ Xuân Hương - phải chăng xưa kia nữ thi sỹ họ Hồ có dao chơi bên này rồi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6741_zpseqetbdgc.jpg?t=1449445399

Cây mọc trên đá- biểu trưng cho hình ảnh người dân ở Takayama !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6742_zpsnetbmc8p.jpg

Có lẽ là KS duy nhất trên thế giới có bảng hiệu nằm ở vị trí quá đặc biệt !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6810_zpsl2wddeb0.jpg

Bức tranh tự nhiên ở đây !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6809_zpssb0jwbbt.jpg

meouhoangcau
08-12-2015, 11:33
Takayama đúng là thị trấn nhỏ đáng yêu mà mình luôn muốn ghe thăm lại khi đến Nhật Bản. Đặc biệt là làng cổ Shirakawa-go. Nếu có điều kiện có thể đi thêm Hida-Furukawa cách đó 20 phút tàu JR rất tiện. Hida Furukawa còn níu chân mình mãi ko rời được vì quá yên bình và thơ mộng. Mình vẫn hóng tiếp bài vê Snow Wall của bạn vì nó nằm trong wishlist của mình.

Dauchandiadang
09-12-2015, 07:12
TAKAYAMA ...
... Một số hình ảnh khác ..
Do địa hình đồi núi nên những con đường ở Takayama luôn dốc...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6815_zps8n7pirez.jpg

Đường lên dốc núi ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6817_zpse6z37spq.jpg

Nhà ở Takayama..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6812_zpskd6ztyel.jpg

Những con hẻm bình yên ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6811_zpsj0kzedx7.jpg

Phố vắng !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6789_zps0adz6uxp.jpg

Học sinh ở Takayama ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6796_zps4e11tpbt.jpg

Tắm nắng !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6794_zps6umwydfi.jpg

Dauchandiadang
09-12-2015, 12:10
... TAKAYAMA...
Cổ thành Takayama không dành cho những ai thích sôi động , nhộn nhịp và hối hả lao vào cuộc sống. Nhịp sống ờ đây vốn chậm rãi nhẹ nhàng như bao đời qua . Đôi khi sống chậm vài chút cho đời thanh thản . Du lịch tự do cũng là dịp nghĩ ngơi tận hưởng không khí trong lành cho bản thân, cho gia đình không hối hả chạy đua thời gian như đi theo tour nhỉ ! Thong thả quan sát một thế giới khác, ngắm nhìn, liên tưởng, so sánh với quê hương đất nước mới hy vọng học được ít nhiều những điều hay ho trong cuộc sống !
Tới một xứ lạ nên cái gì cũng mới và lạ đối với bản thân. Ở xứ này người ta hay kết hợp sáng tạo những điều thú vị ! Như hình ảnh dưới đây

Xe dạp tích hợp thêm dù là sáng kiến hữu ích . Có lẽ vùng này về mùa này có mưa mà it gió chăng ?!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6792_zps2k6nxwdm.jpg

Trước mỗi cửa hàng thường hay có hoa tươi - xứ sở yêu hoa !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6790_zpsad02bjsl.jpg

Một con đường lát đá và xe đạp ơi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6788_zpsp9bkshjc.jpg

Hai ông bà mặc áo quần truyền thống mùa hè đi dạo phố !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6785_zpszzfxktie.jpg

Một miếu thờ thần ...ven đường !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6781_zpsxwu7rw3d.jpg

Một ngôi nhà kín cổng cao tường điển hình !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6780_zpsbqolq3kf.jpg

Thi thoảng mới gặp được chiếc hơi trước nhà !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6779_zpshu2prvdq.jpg

Dauchandiadang
10-12-2015, 09:03
...TAKAYAMA ...(tt)
Nói một chút về Khách sạn Hida Takayama Park City .
Khi đi bộ tìm đến KS trong một buổi trưa nắng là một vấn đề nhưng ngạc nhiên hơn khi thấy bảng hiệu KS ở vị trí đặc biệt ( dưới đất ) tưởng đi nhầm và càng ngạc nhiên hơn tiếp đón hắn không phải là những em gái trẻ đẹp đôi mươi như VN mà là một bà già có phần cô độc !
Sau này có chút thì giờ trò chuyện với bà mới hiểu được phần nào – Bà là chủ nhà kiêm đầu bếp , kiêm nhân viên lễ tần , kiêm tất tần tật việc …. Làm thế nào một mình bà làm nhiều việc như vậy. Nhìn tấm hình treo trên tường của Bà với chồng mới thấy thời xuân sắc quá đẹp - như một công chúa đã qua . Còn con cái có lẽ lấy chồng xa hoặc lớn lên học hành rồi rời xa miền sơn cước để lại một bà già sống cùng với những kỹ niệm của một thời quá vãng ! Điều này lý giải vì sao khi hắn đi xem xét xung quanh KS thấy thiếu hẳn một bàn tay chăm sóc cho vườn tượt ,cây cối…. Khi loanh quanh vườn nhỏ của KS hắn nhìn thấy một chiếc xe đạp nhỏ để im lìm trong góc hay chiếc ghế chỏng chơ trơ trọi giữa vườn hoang lạnh – thật không khỏi chạnh lòng.
Bà làm việc miệt mài . Và tổ chức cũng khá hay. Khách du lịch khi đi lại trong KS chỉ được mang dép . Phòng ngủ riêng và phòng vệ sinh chung- nam riêng nữ riêng. Đi xem xét phòng tắm chung- gồm có 2 phòng nhỏ : phòng bên ngoài- phòng thay đồ- kệ để đồ có từng rổ nhựa lớn trên từng kệ - mà mỗi khách cứ bỏ tất cả áo quần của mình vào rổ…Bước vào phòng tắm có có một bồn tắm chung khá lớn dùng để ngâm nước nóng dùng cho 5-7 nguời được ốp men cẩn thận. Bên cạnh bức tường có nhiều vòi sen vì có thể cùng lúc tắm được nhiều người . Nước khá mạnh mát lạnh rửa cái mặt tỉnh cả người. Có đầy đủ xà phòng tắm , nước nóng –lạnh ! Ok !
Phòng vệ sinh có hai loại - hiện đại và truyền thống . Nhà vệ sinh hiện đại là xí bệt có nắp bàn cầu với các nút bấm điện tử có nhiều chức năng . (Riêng cái nắp bàn cầu này cũng là một câu chuyện thú vị ở xứ Phù Tang –nhưng xin để sau !). Còn loại truyền thống là có xí xổm có phểu dài đặc trưng . Trong phòng vệ sinh lại có một đôi dép riêng nữa. Thật đúng là xứ sở của dép ! Đem câu chuyện này hỏi người em thì được biết . Khi đi vào phòng vệ sinh ta bỏ dép đi lại trong nhà bên ngoài để dùng dép đi lại bên trong phòng W.C . Khi người khác muốn đi W.C nhìn thấy dép là biết có người bên trong rồi ! Và như vậy đôi dép đi lại trong phòng ngủ luôn luôn khô ráo ! Trong phòng tắm cũng vậy – khi vào tắm bỏ dép bên ngoài đi chân trần vào phòng thay đồ với nền có lát từng tấm thảm dệt chiếu…rồi vào phòng tắm . Khi đi ra thay đồ bước ra ngoài thì chân cũng đã khô ráo ! Cái sự sạch sẽ đôi khi bắt đầu bằng những qui định nhỏ nhặt và chi li như vậy ! Do vậy toàn sàn của KS không thấy nước bẩn hay bụi bám nhiều . Phòng ngủ vừa đủ ấm áp và sạch sẽ . Hệ thống wifi hoạt động thì Ok. Lúc đầu đặt phòng từ Booking hơn e ngại chuyện vệ sinh riêng- chung này nhưng khi đến nơi thực tế cho thấy không ảnh hưởng chi cả . Quá tốt cho hắn .
Nghỉ trưa một giấc ngắn trong lúc chờ trời bớt nắng để tiếp tục lên đường...
Cho đến bi chừ ngồi kể lại vẫn không quên hình ảnh nhỏ nhoi của bà già một mình cô độc đi lên đi xuống theo một con dốc vắng của KS ở miền núi cao Takayama !
Lại càng khó quên khi sáng sớm hôm sau, bà đã nấu cho một bửa ăn sáng thịnh soạn với các món ăn đặc trưng bản địa mà sau này khó tìm đâu được trên xứ Phù Tang ! Một bửa ăn có đầy đủ cơm, canh, cá kho, trứng già luộc, thịt nướng với lá địa phương trên bếp lò nhỏ nhắn …Một bửa ăn ấm áp tình cảm của người dân Nhật với nhiều món chân quê của Takayama !

Vài hình ảnh về hoa

Hoa ở Takayama - hình ảnh này luôn nhắc nhở hắn nhớ về một bà già tóc bạc lưng còng..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6807_zps9oyphcoj.jpg

Một cửa hàng bán hoa ở đây .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6787_zpsbzi5c4mb.jpg

Một góc khác mà xa xa - với tình yêu cuối đời !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6784_zpsehbbvm3y.jpg

Hoa trước sân nhà ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6783_zpsn9agtjjy.jpg

Xương rồng nở hoa !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6775_zpspgtktr3e.jpg

Hoa ở một góc phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6758_zpsc2utgajm.jpg

Hoa dại ven thành ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6816_zpsgglptezo.jpg

Dauchandiadang
10-12-2015, 22:53
...TAKAYAMA...

Thêm những màu xanh ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6814_zpsw9fpe5zo.jpg

Đường phố nhỏ và mương nước chảy lộ thiên ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6804_zpshsngzx4a.jpg

Một nhà còn hoài cổ chăng ?
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6782_zpsed9whxfb.jpg

Một quán cà phê ven đường

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6778_zpsfwdneman.jpg

Hỏi thăm học sinh - đi dù vì trời nắng !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6777_zps7mea6bzi.jpg

Một con hẻm nhỏ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6776_zpstc7fy57s.jpg

Một con đường cũng có dây các loại ...ngang dọc ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6774_zpszyxiqqzm.jpg

Dauchandiadang
12-12-2015, 18:03
...TAKAYAMA...

Dường như cây này luôn có màu đỏ - mà không nhờ tới mùa Thu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6786_zps5iywixyz.jpg

Hình tượng người có đôi tay dài một cách lạ lùng đang đưa " biểu tượng '' của TAKAYAMA hay " đại diện" cho những đôi tay tài hoa về nghề mộc chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6772_zpszzn19ngu.jpg

Chưa hết sự cách điệu còn độc đáo hơn bời đôi chân dài - Oh! Có lê là ông tổ của " những cô gái chan dài " hehehe ...!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6771_zpsh7flvuhy.jpg

Phố xá ' hiện đại "của Takayama ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6768_zpsizp8ljdq.jpg

và đây nữa ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6767_zps3sixu5f6.jpg

Lặng lẽ nơi này ...sạch sẽ nơi này ... !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6763_zpsmv6ait1b.jpg

Xe đạp ơi ...!
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6766_zpsx4ysdvfa.jpg

Dauchandiadang
12-12-2015, 18:24
....TAKAYAMA...

Ngôi nhà bình yên và phương tiện yêu thích của cư dân ...
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6762_zpsfqbqyow9.jpg

Một góc nhìn khác về dòng sông Miyagawa

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6759_zpsuvdcntn9.jpg

Biểu tượng quảng cáo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6761_zpss3brpocv.jpg

Con đường mà mọi du khách điều mơ ước khi đặt chân đến Takayama !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6757_zpsp3zjk5m3.jpg

Hướng dẫn viên ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6756_zpsptskdj4l.jpg

Một quán kem trong phố cổ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6751_zpsrkavysgl.jpg

Một cửa hàng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6755_zpsscfnl6jn.jpg

Dauchandiadang
13-12-2015, 11:48
...TAKAYAMA...
ĐỜI SỐNG THỊ DÂN ..

Đô thị giưa quá khứ và hiện tại...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6747_zpsfoqjl3zi.jpg

Một cửa hàng truyền thống ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6745_zps555qcyti.jpg

Nhà trưng bày...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6746_zpsx6mr9zl0.jpg

Mương nước điển hình của vùng cao tự chảy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6744_zpsi7wwr6jv.jpg

Phố cổ trong một trưa chang chang nắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6749_zpsxx5nyy04.jpg

Một bảng chỉ đường chỉ rõ các hướng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6750_zpsghhpq6oa.jpg

Thời trang bên hè phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6753_zpsdaikrkep.jpg

Dauchandiadang
13-12-2015, 12:34
.... TAKAYAMA...

Trong một cửa hàng thực phẩm nhỏ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6793_zpszuyuab9q.jpg

Dừng chân lại đây mà tự nhiên nhớ tới hai câu thơ của Phương xích lô ở Huế... "... Dừng lại bên cầu nghe nước chảy . Chợt thấy mình giọt nước Hương giang ,,,," Đôi khi liên tương có sức mạnh khủng khiếp vượt qua các giới hạn của không thời gian ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6760_zps3vmn2ea4.jpg

và chợt nhớ về quê mình chi lạ ! Được thiên nhiên ban tặng cho dòng sông phải cố mà giữ gìn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_ND8_3626_zpsuqktibwc.jpg

Lữ khách đi vè trong nắng trưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6801_zpsrmwxvr0c.jpg

Mỗi góc phố dù một chiều hay hai chiều đều vương vấn du khách ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6752_zpsa93a9cap.jpg

Dauchandiadang
15-12-2015, 09:18
....TAKAYAMA – TRÁI TIM TINH KHIẾT !
Dường như mùa này mấy ai ở lại cổ thành – mùa không lễ hội nên nhiều du khách chỉ ghé qua một chút rồi đi . Cổ thành & du khách như lướt qua nhau trong thoáng chốc của cuộc đời. Có vẻ nhiều sự tấp nập ồn ào của đám đông luôn cuốn hút “ tính bầy đàn “ còn vương vãi đâu đó trong kiếp người .
Chính nhờ vậy mà hắn đã có dịp được thưởng thức trọn vẹn một cổ thành nguyên sơ như buổi ban đầu . Lang thang trong đêm của một cổ thành có rất ít du khách ! Họa hoằn lắm một có vài ánh đèn loang loáng của một chiếc xe đi ngang nào đó – còn lại khi đêm về nhà nhà đóng kín cổng cao tường trả lại vẻ hoang sơ, im ắng, trầm mặc từ độ nào của Takayama !
Hắn tha hồ chụp ảnh, tạo dáng, đùa vui hay trầm ngâm trong đêm thanh vắng . Khi đêm thanh vắng, khí trời mát lạnh ,trăng mồng mười lẻ loi - hắn vươn vai hít thở cho căng tràn lồng ngực , rồi cuốc bộ chậm rãi nhấm nháp từng chút từng chút những con đường xưa củ - lát đá mòn láng nhẳn theo thời gian …
Giá như bỗng xuất hiện một vài Geisha mặc Kimono thong dong thả bộ theo lối mòn xưa cũ hay đi chậm rãi trên cầu đỏ Nakabashi nhỉ - thì có thể bức tranh đêm ở Takayama thêm huyền hoặc ! Một vài cửa hàng còn bán hàng như cửa hàng bán các loại kèn : Trumpet …. Cửa hàng bán đồ lưu niệm , của hàng bán rượu . Nghe đâu ở đây rượu rất ngon nên mua một chai về làm quà cũng sành điệu chán .
Thú vị là ở đây cũng có cửa hàng Seven-eleven bán khá khuya cho du khách .
Đêm càng về khuya đi trên con đường lát đá xưa nghe đâu đó róc rách tiếng nước chảy- càng khuya tiếng nước chảy càng rõ ràng - như một giai điệu dịu dàng tồn tại từ lâu dẫn dắt lữ khách đi cho hết những con đường trong cổ trấn . Hai bên đường thường có nương nước lộ thiêng –nhưng nước rất trong và sạch sẽ đến ngỡ ngàng. Cái sự sạch của đường phố , của nhà cửa , của mương nước, của từng con người… cứ mãi ám ảnh hắn cho đến những ngày sau khi đã rời xa xứ sở con cháu của Thần Mặt Trời. Để gìn giữ cái sự sạch sẽ đến độ mà hắn nghĩ rằng những con người sinh ra và lớn lên ở đây khó có thể làm gì vấy bẩn hay hoen ố kể cả ngoài đời thực và trong tâm hồn ! Nhìn cách bài trí , cách tiếp đón khách dù đã khuya vẫn vui vẻ niềm nở mới thấy người dân địa phương mới chính là những sứ giả mang linh hồn gìn giữ, bảo vệ và duy trì theo đúng tinh thần bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa trong đa dạng của đất nước.
Takayama – trái tim tinh khiết ! Chính người dân quê nơi đây đã gìn giữ trong trái tim mình những nhịp đập bình an và chọn cho mình một cách sống biết trân quí những gì của tổ tiên để lại mặc cho sức công phá của thời gian và sự khắc nghiệt về thời tiết của không gian sinh tồn ! Sự hối hả hay thúc đẩy “ công nghiệp hóa- hiện đại hóa “ bằng mọi giá không cần phải tồn tại ở đây . Thế mới hay rằng trong sâu thẳm của mỗi con người luôn cần có chổ bình an để lúc cần có thể quay về ! Sự bình an mà không thể mua được bằng tiền …

Đêm
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6956_zpsaxo9jhr8.jpg

Đêm Takayama -Chào nhé !
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6958_zpszi1pacei.jpg

Dauchandiadang
15-12-2015, 23:06
....TAKAYAMA... ĐÊM !

Khi đêm về cả cổ thành dường như có sắc thái riêng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6955_zpsiodcnllo.jpg

Phố dêm đèn vàng giăng giăng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6957_zpsgbgtnsza.jpg

Phố ni toàn đèn neon trắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6968_zpsdleeayyj.jpg

Một hành lang dài hun hút chỉ có xe đạp ơi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6964_zps7jd92njo.jpg?t=1450107928

Nhà hàng ẩm thực bán về đêm..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6962_zpskchfo2y1.jpg

Một con phố đêm khác ... im ắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6959_zpsjihztj6j.jpg

Gia đình ta đi... Ta về với Ta ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6954_zpskoeuans7.jpg

khaihoantran
16-12-2015, 09:01
Hình đẹp bài hay , bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm xin visa Nhật được ko?

Dauchandiadang
16-12-2015, 16:57
Oh ! Chào bạn khaihoantran

Do có người thân đang học ở Nhật nên làm giấy mời dạng thăm thân . Làm đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu nộp vào thì 5 ngày sau có Visa . Đến Tổng lãnh sự nộp trực tiếp - cũng không thấy hỏi gì - cho giấy hẹn đúng ngày lên lấy !

Dauchandiadang
17-12-2015, 16:08
... CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG ! 1 ...

Mình còn rất nhiều hình ảnh về Takayama nhưng sẽ để trong dịp khác …
Dù thế nào đi nữa cũng phải “ Say good bye “ với cổ thành để lên đường đến với “ con đường tuyết trắng “ theo dự định ban đầu. Chuyến tàu sớm xuất phát từ ga Takayama lúc 7h40 sẽ đến ga Toyama khoảng hơn 10h . Khoảng cách ước chừng hơn 90Km mà đi hơn 2 tiếng đồng hồ ! Cũng giống như từ Đà nẵng ra Huế !
Từ KS hắn vội vàng vừa đi vừa chạy cả sợ trể tàu. Tạm biệt cầu Nakabashi tình cờ gặp gỡ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7003_zps45lbiqh5.jpg

Tạm biệt dòng sông cạn Miyagawa đã cho tôi một chiều yên bình ngồi nhìn sông hờ hửng trôi chầm chậm trong ánh chiều tà..
Nơi nghĩ chân...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6819_zpsrm8xbmqd.jpg

Lên tàu chừng sau 10 phút thì tàu chạy . Ngày trước hắn đi từ Kyoto lên đây là tàu nhanh . Còn bi chừ là tàu thường với khổ ray 1m . Ở Nhật còn tồn tại hơn 20000km đường ray khổ 1m - mà thường dành cho các vùng sâu , vùng xa nơi mà sự đi lại “ mỗi ngày như mọi ngày ” ! Người ta đã thay thế hệ đường ray 1.435m từ lâu cho những nơi cần thiết để phát triển mạnh mẽ !
Chuyến tàu nhỏ bình thường mà khách đa phẩn là học sinh miền núi đi lại. Một điểm rất hay là các trường học tập trung theo con đường ray để học sinh có thể đi bộ - đi tàu để đi học. Nhìn thấy học sinh vùng núi ở Takayama trong bộ quần áo đồng phục tươm tất, gọn gàng với những chiếc cặp đặc trưng của tuổi đến trường mới thấy thương cho các em xứ mình ở đâu đó của Tây Bắc - mơ một “ bữa cơm có thịt “ trong trời xanh mây trắng nắng vàng – dù đất nước đã hoàn thành cuộc cách mạng vĩ đại hơn 40 năm qua !

Tạm biệt hình ảnh của các em học sinh miền núi trong tuổi đến trường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6797_zpsthw3ochg.jpg

Dauchandiadang
17-12-2015, 23:35
.... Nhờ Mod giúp ,, tự nhiên có nhiều quảng cáo tào lao !!! Thanks

CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG ..2
,, tt .. câu chuyện ..

Trên toa tàu chỉ có ghế ngồi – đơn giản và rộng rãi . Học sinh chuyện trò rôm rả vui đùa rất hồn nhiên của tuổi đến trường . Tàu chạy chậm do địa hình vùng núi – tiếng tàu vang xình xịch đưa hắn trở về miền ký ức thuở nào – khi hắn và bạn đã cùng nhau “ nhảy tàu “ từ ga Kim Liên ( Nam ô- Đà Nẵng ) ra Huế . Nhảy tàu là từ được dùng cho thuở ấy – thuở không có tiền phải đi “ lậu vé’ ! Mấy anh kiềm soát viên trên tàu có gặp cũng chỉ biết cười trừ !
Trên chuyến tàu chuyến tàu chiều đó hai thằng SV chia nhau một củ khoai nguội từ thuở nào. Hai thằng ngồi nhìn tàu băng qua làng mạc , ruộng đồng, núi , hầm … hay nhẩm đếm qua được mấy cái hầm rồi ! Một thời đong đầy kỷ niệm .
… Bi chừ ngồi nhìn qua ô cửa sổ những làng mạc , ruộng đồng và đồi núi … ở một xứ khác . Những thửa ruộng dù nhỏ cũng được một màu xanh của lúc mới cấy.., Những con suối , con sông , những mái nhà quê nhỏ .. những con đường làng uốn lượn …lần lượt hiện ra rồi từ từ mất hút –nhường chổ cho các cảnh vật khác, đời sống khác … Cuốn phim đời về làng quê Nhật được chiếu chậm ngay trước mắt . Đây là ưu điểm của phương thức di chuyển bằng tàu – đi chậm cũng có giá trị rất riêng đối với các du khách thích thả hồn mình về một nơi hiền hòa yên ả - tưởng đã được chôn chặt trong một miền ký ức thẳm sâu . Mình thích đi tàu một phần cũng vì vậy – tha hồ ngắm nhìn muôn mặt cuộc đời .
Chuyến tàu không đông đúc nên ai cũng có chổ ngồi mà vẫn còn dư ghế .Thỉnh thoảng mình qua bên này về bên kia như muốn uống trọn một ly bia đời cảnh vật của hai bên. Tàu dừng rất nhiều ga xép nhỏ để cho các em học sinh lên và xuống. Mỗi khi như vậy mình thường quan sát bên ngoài ga xép nhỏ - thấy không có tí rác! Tàu dừng rồi lại đi – học sinh đi học như đi xe buýt vậy . Khi hết làng mạc thì học sinh cũng đã xuống hết từ bao giờ, chỉ còn lại vài du khách trên một chuyến tàu . Không gian trên tàu trở nên rộng rãi hơn , thoải mái hơn … Đi được hơn một tiếng thì tàu dừng – tưởng là tàu dừng lại ga xép như mọi khi thấy vài du khách xuống tàu – còn lại 3 người trong gia đình mình ! Đang lo lắng thì anh lái tàu tới nói yêu cầu xuống ga – chưa hiểu chuyện gì – nhìn thấy các khách đi cùng chuyến đang kéo va ly qua một chuyến tàu khác đậu phía trước … Thôi thì lỡ bước sang ngang rồi nên đành đi theo ! Lên một chiếc tàu khác ở một đường ray khác hướng về Toyama – lúc đó mới ớ người ra là chuyển tàu !!! Có lẽ do điều hành tàu và tàu càng đi lên dốc nên thay tàu . Chưa đầy 100km mà dùng đến hai chiếc tàu . Kakaka…. Con tàu này được trang trí đẹp hơn – chỉ có hai toa và vài du khách . Tàu chạy và cảnh vật đoạn này có nhiều chổ rất đẹp . Đồi núi chập chùng , có đoạn đường đi theo con sông – làng quê hiện ra thật là bình yên và an lành chi lạ…

Con đuòng từ ga Takayama đi đến ga Toyama xuyên qua nhiều núi đồi sông suối...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_7018_zpsdvij16ct.jpg

chantam
18-12-2015, 08:41
Mình rất thích và ấn tượng với hai bức tượng tay siêu dài và chân siêu dài ở mấy trang đầu, thật lạ và ngộ nghĩnh. Hóng xem tiếp bài viết của bạn.

lynhchi
18-12-2015, 17:06
Cam on ban da cho minh mot cam nhan rat dep nhung rat khac ve dat nuoc mat troi moc.Nguoi Hue hoai co xa que

manhdung0358
18-12-2015, 17:38
Ai cũng mong muốn mình sở hữu 1 chiếc điện thoại đẹp và 1 vài chiếc sim số đẹp hợp phong thủy (http://phongthuysim.net.vn/), hợp tuổi mình, cách đây vài năm từ khoảng những năm 2000 kinh tế còn khó khăn mọi người còn đang lao mình vào công việc để kiếm tiền nuôi gia đình lên xu hướng dùng sim so dẹp gần như là không mấy ai để ý đến, nhưng ngày nay với những người làm việc mức lương thu nhập hàng tháng của họ khoảng 4-5tr thì họ có thể lựa chọn cho mình 1 sim so dep (http://sovip.com.vn) hợp tưởi hợp phong thủy với mình được rồi, các bạn có thể ra các cử hàng hoặc các quán bán vỉa hè nhưng cái quan trọng nhất là ở đó bạn có không thể xem bói số điện thoại (http://xemphongthuysim.com/xem-phong-thuy-sim.html) mình muốn mua liệu có hợp với mình được không? Đến với xemphongthuysim.com thì các bạn ở nhà hay đi làm ở cty đều có thể mua được sim số đẹp mà mình mong muốn, hợp tuổi bạn và mang lại cho bạn nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Ý nghĩa các con số phong thủy (http://xemphongthuysim.com/)

Dauchandiadang
19-12-2015, 09:49
Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và động viên.
Gởi tặng bạn chantam thêm hình ảnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_resized__SAM6917_zps3lirk1sl.jpg?t=1450404 831

CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG ..3
,, tt .. câu chuyện ..

Tàu đến ga Toyama khá đúng giờ . Ga này khá lớn và rộng rãi hơn ga Takayama rất nhiều . Nhìn quanh các bảng chỉ dẫn mới hay rằng ga này có cả tàu Shinkansen mà sau này trở thành “người bạn “ thân thiết của hắn . Đó là một câu chuyện dài phía sau .
Từ đây còn phải tìm đường đi tới ga Tateyama nữa . Thắc mắc xin vui lòng cứ mạnh dạn đến hỏi information của nhà ga - sẽ được hướng dẫn chu đáo và tận tình . Thì ra phải thoát ra khỏi nhà ga Toyama này đi bộ một đoạn khoảng vài trăm mét là bắt gặp một nhà ga khác nhỏ hơn – nhà ga dành cho các chuyến tàu đi Tateyama! Khi đi du lịch tự túc du khách ngán ngại nhất là chuyển tàu – vì ở xứ người có quá nhiều đường tàu lơ ngơ lên lộn một chuyến tàu là có nhiều chuyện thú vị xảy ra. Do đó nên cần phải hỏi cẩn thận một chút trước khi lên hay xuống tàu ! Yên tâm ở xứ người đều rất rõ ràng và minh bạch cứ mạnh dạn tìm và hỏi !
Tới ga hỏi đường đi tàu đến ga Tateyama – lúc này vẫn theo Google Map ( đã chụp ảnh lưu lại từ trước ). Không biết ngôn ngữ có hề chi - việc cần làm là lấy ảnh ( lưu ở Ipad ) ra chỉ vào địa điểm cần đến và hỏi nhân viên . Nhân viên nhà ga yêu cầu mua vé ! Quái lạ ??? Ngớ người mình dứ cả 3 chiếc vé thần thánh JR pass ra . Bé nhân viên nói một tràng tiếng Nhật – ngớ người ra lần hai . Mình hỏi một câu tiếng Anh – bé nhân viên tròn xoe đôi mắt nai đúng chất Made in Japan –bé ngớ người ra lần thứ nhất !
À thì ra vẫn chưa hiểu nhau . Cô bé quay qua gọi to – tên một người . Một chàng trai đi tới khá hơn biết tiếng Anh . Trao đổi một chút hiểu ra một chút rồi phải mua thôi . Đã tới đây rồi thế nào cũng phải mua vé thôi . Mua nhưng vẫn hơi áy náy, lúc đứng chờ tàu ở sân ga mới tìm hiểu sơ đồ tuyến tàu và nhớ lại các điều kiện khi mua JR Pass . Thì ra có rất nhiều chuyến tàu không tham gia vào trong hệ thống của JR nhất là các chuyến tàu vùng sâu vùng xa – thường do công ty tư nhân quản lý. Do đó có gặp mới biết ! Chiếc vé thần thánh đôi khi mất hiệu lực một cách bất ngờ !
Hệ thống JR – Japan Rail là hãng tàu lửa nhà nước của Nhật được phủ khá rộng khắp nước . Trước khi mua đã biết là có ngoại trừ 2 tàu mang tên Nomizu và Mizuho . Bi chừ mới biết thêm một loại trừ về chiếc vé thần thánh nữa . Đúng là ngoại lệ khẳng định qui tắt ! Thôi đành cất chiếc vé thần thánh đi vậy !
… Trong lúc chờ tàu, mình đi loanh quanh quan sát nhà ga nho nhỏ- có vài cửa hàng bán đồ tạp hóa , đồ lưu niệm.. và cửa hàng ăn . Ờ các ga nhỏ mỗi chuyến tàu nhiều khi cách nhau 30 phút hoặc 1h là chuyện thường. Gần đã đến trưa và còn nhiều thời gian nên ghé vào cửa hàng ăn làm một bữa và chuẩn bị lương thực thêm một chút … Nhà vệ sinh sạch sẽ như nhà ga ở Kyoto .
Tàu tới lên tàu đi Tateyama thôi . Tàu này là loại tàu theo đường ray khổ 1m như xứ mình . Loại khổ hẹp lạc hậu này ở xứ người vẫn còn hữu dụng chỉ cho các vùng sâu vùng xa ! Trong khi ở mình là hệ thống của quốc gia …Giá như đất nước biết dành dụm tiền mà hiện đại hóa đương sắt toàn quốc thì đâu cần tỉnh nào cùng thi đua có sân bay nhỉ ?
Đi từ ga Toyama đến ga Tateyama khoảng 1 tiếng đồng hồ. Một tiếng chạy qua vùng đồi núi này quả là rất đẹp – ngồi trên tàu nhìn cảnh vật hai bên như được xem thêm phim của kênh Discovery vậy ...

Đường từ ga Toyama đến ga Tateyama ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_6695_zpsmgbp3ofx.jpg

....

Dauchandiadang
20-12-2015, 08:57
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG ..4
,, tt .. câu chuyện ..

.. Cuối cùng tàu cũng đến ga Tateyama – một ga nhỏ chủ yếu phục vụ du lịch và cho người địa phương . Vùng núi Tateyama là một trong những có tuyết rơi nhiều nhất trong năm của Nhật Bản và thế giới . Mùa đông kéo dài từ tháng 11 cho đến tháng tư cho nên khá nguy hiểm cho du lịch và con đường tuyết đóng cửa .
Theo thông báo mới nhất từ trang https://www.alpen-route.com/en/detou thì năm trong 2016 con đường tuyết trắng sẽ mở từ ngày 16/4 cho đến 30/11.2016 . Do đó các bạn muốn tham quan thì đi trong dịp hè là tốt nhất ! ( Thật ra thì lúc đi cũng chưa biết đến trang web này ! Thích thì nhích thôi !)
Chúng ta cứ tưởng tượng là có tuyết rơi rất nhiều trong mùa đông từ ngày này qua ngày khác . Cả một vùng núi Tateyama phủ một màu trắng xóa dày lên theo ngày tháng. Để thông thương đi lại họ phải dọn dẹp tuyết trên đường . Đường vùng núi nên uốn lượn rất nhiều lần mới lên tới đỉnh . Quá trình dọn dẹp đã tạo nên con đường độc đáo mà hai bên có lớp tuyết dày từ 7m đến 20m ! Con đường như có bàn tay của họa sỹ cắt một nét tài hoa trên chiếc bánh kem khổng lồ và bạn như những chú tí hon đang lang thang trong lòng chiếc bánh kem ấy!
….Khi tàu tới ga Tateyama thì hành trình đi tìm con đường tuyết trắng dường như chỉ mới bắt đầu . Xuống ga việc đầu tiên là tìm chổ bán vé để tới cung đường mong đợi . Gặp một nhân viên bán vé rất chi là nhiệt tình đưa tất cả thông tin ,bản đồ và giới thiệu về cung đường độc đáo này. Có bán nhiều loại vé cho du khách được ghi rõ ràng trong thông cáo hoặc bảng chỉ dẫn như : vé một chiếu dành cho du khách muốn đi lên đỉnh Murodo Station rồi xuyên qua phía bên kia núi để về Tokyo hoặc là vé khứ hồi cho ai lên đỉnh Murodo Station rồi quay lại ở Tateyama …Mình chọn loại vé khứ hồi .
Ga Tateyama ..
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7014_zpsd536ufhm.jpg

Vé bán bao trọn gói đi cáp lên ga đầu tiên từ ga này đi xe buýt lên đỉnh . Mọi du khách dù đi lẻ hay đi theo đoàn đều phải đi theo qui trình này . Con đường lên đỉnh là độc quyền của công ty khai thác ở đây. Tài xế họ chạy hàng ngày nên bảo đảm an toàn cao nhất cho du khách .
Khi dến đây thì rất bất ngờ vì quá đông du khách -từng đoàn từng đoàn người không biết từ đâu đổ về đa phần đi theo tour . Sắp hàng theo khách lẻ và theo đoàn tour được nhân viên ở đây điều hành có qui củ và chuẩn mực . Đông đúc nhưng trật tự rõ ràng không có chen lấn xô đẩy....
Khi đi cáp treo là một dạng như xe thang máy nghiêng khoảng 30-45 độ theo sườn núi được kéo bằng cáp từ dưới lên trên . Mỗi toa có vài chục người . Có nhiều xe cáp treo hoạt động liên tục như vậy.
Trong lúc đi lên mà đứng trong xe cáp treo nhìn xuống thấy ớn dốc thăm thẳm ! Rồi cũng đến nơi –lại phải sắp hàng theo thứ tự để chờ xe buýt đưa đón . Nếu khách du lịch đi theo đoàn được sắp ra riêng từng đoàn để lên chung xe còn khách tự do thì cứ từng đợt ra vừa đủ số người trên mỗi xe buýt. Xe rất nhiều mới và sạch nên ai cũng được lên đường !

Trong " xe cáp treo "...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7011_zpslkivpsyj.jpg

Phải luôn luôn sắp hàng theo thứ tự ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7013_zpsrlqwrzhp.jpg

Dauchandiadang
20-12-2015, 09:21
....CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG ..5
...tt .. câu chuyện ..

Nhìn nhân viên hay tài xế đều mặc đồng phục rất chuẩn mực và phong cách họ đón tiếp du khách mới thấy bài bản chu đáo về du lịch. Tất cả dường như vào một qui trình người nào việc đó – chạy đều như một dây chuyền công nghiệp.
Du khách từ rất nhiều nước đổ về đây rất nhiều thành phần với đầy đủ các sắc da – nhiều người còn đem theo đồ dùng trượt tuyết nhìn thích thật . Có nhiều gia đình mê phượt quá đem theo cả trẻ nhỏ !
…Chuyến xe buýt bắt đầu lăn bánh cũng là lúc hắn vẫn chưa thấy con đường tuyết trắng là gì ? như thế nào có giống như hình đã nhìn thấy trên mạng online không? Tất cả du khách trên chuyến xe đều yên lặng ai cũng háo hức chờ đợi một điều gì đó mới mẻ cho một hành trình . Xe đi chầm chậm lên dốc nhìn hai bên đường cây cối xanh một màu và từng vạt “ cát trắng ” dọc theo hai bên đường, lẫn trong cây cối trên những nền đất đen xám . Mình nói với vợ - Em nhìn kìa trên ni mà có nhiều cát trắng rứa ? Vợ bảo không phải mô – chắc là Tuyết đó ! Quái ??? Dụi vào mắt mấy lần cũng chưa tin hẳn ...

Các hình ảnh ban đầu ...

Nhiều " vạt cát trắng " hai bên đường như thế này lúc xe buýt chuyển bánh một lúc...Kakakaak...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7015_zpscxcmbdfw.jpg

Cây cối hai bên đường đi lên núi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7017_zpsbn4gpjlv.jpg

Xa xa đã thấy màu trắng của tuyết lộ ra dần dần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7019_zpshxjt7rya.jpg

Suối chảy phía xa chăng ...?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7021_zps4buuamio.jpg

Một khúc cua ... Lại thấy một " vạt cát trắng " nữa chăng ? Lầm !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7024_zps31zrf6oh.jpg

Con đường phía trước phải chăng có nhiêu mong chờ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7025_zpszj6be6av.jpg

Một khoảng không gian khác ... Tất cả hình ảnh trên là được chụp khi vẫn đang còn ngồi trên xe buýt ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7022_zpszq601fir.jpg

Dauchandiadang
21-12-2015, 09:07
....CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 6 ...
...tt .. câu chuyện ..

Thêm một vài hình ảnh trên con đường đang đi ...

... Tiếp tục trên đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7023_zpsylki0cf7.jpg

Khúc cua có gương cầu để quan sát ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7026_zpsrsdji9zz.jpg

Xa xa qua một chút tiền cảnh cây xanh thấp là núi & tuyết ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7028_zps9o0ajrel.jpg

Cây cối ... núi và tuyết ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7027_zpskvtjgmbc.jpg

Qua những chổ thoáng không gian được mở rộng ... những " bãi cát tuyết " xuất hiện ngày một nhiều ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7029_zps7a9bwvxu.jpg

....

Dauchandiadang
22-12-2015, 18:39
....CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 7 ...
...tt .. câu chuyện ..

Mọi người đều ồ lên thích thú khi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh này ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7031_zpshb1wy2ao.jpg

Tuyết đã tan dần theo tháng năm !...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7030_zps7hu3mpmz.jpg

Bác tài luôn luôn quan sát ... có lẽ bác nhìn nhiều rồi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7034_zps3ougtxrx.jpg

Tuyết ơi ! Chào mi !...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7035_zpsmv7c3m3u.jpg

Cây cối cũng oằn mình mà sống sót ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7033_zps60n7snma.jpg

Núi và cánh đồng Tuyết dần hiện ra ngày càng rõ nét....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7032_zpsq5jkzmep.jpg

Cảnh quan ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7036_zps4oaba5bj.jpg

Dauchandiadang
23-12-2015, 09:28
....CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 8 ...
...tt .. câu chuyện ..

..Xe dừng lại một điểm nhìn có góc nhìn tốt cho du khách ngắm . Tất cả đều ồ lên khi trước mắt phiá xa xa là một cảnh quang đẹp như cổ tích-một dãy núi được tô vẽ những rãnh màu trắng xóa - một màu tuyết trắng ! Trắng –Trắng đến ngỡ ngàng ! Trắng đến ảo ảnh ! Lô nhô gần đó là những cây cối sống được qua mùa đông góp phần tô điểm để tạo nên một bức tranh thủy mạc độc đáo của vùng Tateyama !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7043_zpscyobksbq.jpg

Tateyama...Lô nhô gần đó ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7045_zpscmb0gasn.jpg

Tateyama ... là đây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7039_zps24yzvalu.jpg

... " làm sao ta gặp được nhau ..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7037_zpsiovz6rk2.jpg

Cả nhánh cây khô ... cũng điểm trang cho bức tranh Núi & Tuyết Tateyama !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7038_zpsvgoi8qkr.jpg

..." Ở đây- tuyết trắng- mờ nhân ảnh..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7040_zpsx3n61imb.jpg

..." Ai biết tình ai có đậm đà .." thơ của HMT

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7041_zps5s6hdq9u.jpg

Dauchandiadang
23-12-2015, 20:29
....CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 9 ...
...tt .. câu chuyện ..

Ngẫu nhiên khi chia sẽ đến đây thì mùa Giáng Sinh cũng bắt đầu ... Sài gon dường như mất đi cái lạnh thưở nào ...
Chúc các bạn đón giáng dinh an lành ---- MERRY CHIRSTMAS & HAPPY NEW YEAR !----

…Hôm nay ngồi kiểm tra nhiệt độ hiện tại ở Tateyama là từ 4 độ cho đến âm 7 độ ( +4 đến -7 độ ) mà giật cả mình ! Có thể giờ này tuyết đang rơi ở đỉnh núi Tateyama và ngập trắng sân ga Murodo nhỉ ! Còn con đường trơ trọi dầm mình trong tuyết trắng !
…Thỉnh thoảng xe dừng để đón tiếp khách lên hay thả khách xuống ( nếu muốn đi bộ lên đỉnh ). Trên này lại thấy có một khách sạn nữa – dành cho ai muốn thưởng thức đêm tuyết giá chăng ? Ngủ ở đây một đêm chắc sẽ thấm cái lạnh lắm đây !

Khách sạn trên núi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7059_zpsz9qhuezs.jpg

Có những chỗ tuyết cao gần bằng cửa xe....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7042_zpsjrlrziii.jpg

Ngoài kia tuyết kìa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7043_zpscyobksbq.jpg

Núi nằm sóng soải ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7044_zps8ekeus5m.jpg

Cây ơi hãy ngủ yên ..,

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7047_zpsjofbwig1.jpg

Một mình trong giá lạnh ..!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7048_zpsyixew2jl.jpg

Bờ tường đất chắn tuyết chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7049_zpscsfrucze.jpg

Dauchandiadang
23-12-2015, 20:44
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 10 ...
...tt .. câu chuyện ..

… Nơi đây khí hậu rất khắc nghiệt thế mà người Nhật đã biết biến những khó khăn trong cuộc sống thành một nơi hấp dẫn để mời gọi, dẫn dắt du khách cùng phiêu qua một con đường tuyết trắng thì quả thật quá tài tình . Chỉ là một con đường như bao con đường khác trên đất Nhật hay trên thế giới . Thậm chí về mùa đông còn rất nguy hiểm vì tuyết rơi nhiều ! Thế mà lúc hết mùa đông họ chuẩn bị sẳn sàng đón khách!
Việt Nam mình cũng có con đường huyền thoại xuyên qua núi rừng Trường Sơn – biết bao nhiêu mồ hôi, máu & tiền bạc để làm nên con đường này thế nhưng chưa có một chương trình du lịch ra ngô ra khoai nhỉ ! Tiếc thật !
Con đường Trường Sơn rất đẹp dẫn qua bao làng mạc có biết bao câu chuyện “ cổ tích “ vẫn in lìm ngủ như bao năm qua giữa cánh rừng đại ngàn của Trường Sơn !

Nhìn gần hơn một chút ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7052_zpsplqmpdlj.jpg

Zoom vào một tí nữa ..Núi trở nên gần chi lạ ... Ước chừng có thể đưa tay là sờ được ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7054_zpskom3o21l.jpg

Lại thoáng qua một núi khác ...Xe chạy chậm dần dần..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7055_zpstcrpyzqk.jpg

Cây cối - lá ngủ quên từ kiếp nào ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7053_zpsbfaotsxk.jpg

Xa xa là khách sạn... gần bắt đầu con tường tuyết ... Kakakakak...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7058_zpse0nzgegz.jpg

Con đường tuyết trắng đã đang và sẽ trở thành hiện thực ...Hãy khai vị với bức tường tuyết hai bên đường nhé ...
... Làm sao Anh gặp được Em.... Eureka ! Eureka ! Eureka !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7057_zpsxyvvducx.jpg

Dauchandiadang
25-12-2015, 10:17
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 11 ...
...tt câu chuyện ...

…Xe tiếp tục lăn bánh .. cây cối hai bên đường bất đầu nhường chổ cho tuyết trắng từ chổ thấp đến cao dần dần và ngạc nhiên tột đỉnh là cả xe đã chìm trong bức tường màu trắng của tuyết ở hai bên ! Great Wall Snow là đây ! là đây ! là đây ! Cảm giác thấy được đúng hình hài cuả Con đường tuyết trắng quả là ngoài mong đợi.
Nên nhớ lúc này là mùa hè ! Mà rong chơi cùng tuyết thì quả là “ Tuyệt cú mèo !”.
Du khách vừa đi trên xe vừa nhìn ra hai bên – xe phải đi đến ga Murodo rồi mới cho khách xuống đi bộ ngược lại theo tuyến đường đã có dây giăng sẳn định hình. Tuyến đường chia ra hai phần – một nữa cho xe lên – một nữa dành cho khách đi bộ tham quan ! Khách bộ hành rất nhiều ai ai cũng muốn thả mình trong lòng con đường tuyết trắng ấy . Vào thời gian này độ cao của bức tường tuyết còn lại là 12m ( Cao điểm có thể đến 20m ). Độ cao của nơi cho khách tham quan là 2390 m . Nhiệt độ là 7 độ C . Do nhiệt băng hai bên tỏa ra nên trên đầu trời chang chang nắng mà trên con đường tuyết trắng lại lạnh đến 7 độ. Gió từng cơn thổi nhẹ cũng làm da mặt mát rát rạt . Những người ở vùng nhiệt đới như mình cũng chịu đựng được nhưng thời gian sẽ không lâu đâu . May là khi ở ga Tetayama cô bé nhân viên đã cẩn thận nhắc nhở mặc áo len hoặc áo phông chống lạnh trước . Mình đã nhạc nhiên vì ở ga Tateyama mùa hè vẫn nóng . Nhiệt độ chênh lệch ở chân núi và đỉnh núi khá nhiều .
Khi mới tới ga Murodo ..mình bụng đói cồn cào nên làm tạm cái bánh bao nóng hổi bán ngay tại ga . Ờ đây cũng có nhà hàng bán các thứ ăn uống khác . Nhưng sự háo hức xuống sờ tận tay con đường tuyết trắng nên ăn uống gọn nhẹ cho nhanh.
Một cánh đồng tuyết trắng . Một vùng núi đồi bao la rộng lớn của Tateyama phủ một màu trắng xóa mênh mông bát ngát . Trên sườn núi cao thấy có hai người như hai đốm nhỏ đang trèo lên để trượt tuyết chăng ?
Ai ai cũng tạo dáng chụp hình , ngồi trên tuyết , bò trên tuyết , lăn trên tuyết , viết chữ trên tuyết … đá tuyết ,đạp tuyết ,đấm tuyết …bốc tuyết đưa vào mặt lạnh đến rùng mình . Muốn làm gì thì làm , muốn viết gì thì viết … Cả hai bên là hai bức tường tuyết trắng muốt cao vời vợi… trắng đến kinh người !
Rất nhiều du khách được hướng dẫn đi theo hàng để tham quan con đường độc đáo này. Tham quan một hồi lâu gần đến chiều thì đã thấm lạnh , cái lạnh từ từ thấm qua da vào từng thớ thịt . Hà hơi thấy bắt dầu đầu có khói .. Thấm mệt đi vô nghĩ ngơi rồi còn xuống núi nữa vì càng về chiều khí hậu càng lạnh và gió mỗi mạnh hơn . Con đường tuyết trắng đã để lại cho mình nhiều cảm xúc ngất ngây, lâng lâng bồng bềnh chi lạ .
…Đứng trước con đường tuyết trắng đưa hắn miên man trở về với một miền ký ức xa xăm .., Không phải là lần đầu tiên hắn thấy tuyết – hắn đã từng nhưng nhức từng ngón tay hồng khi trời bắt đầu xuống 5-6 độ và còn xuống nữa - hắn đã từng phải đốt lữa hơ vì chịu không nỗi cái lạnh thấu xương có thể làm vỡ toang “ bàn tay năm ngón kiêu sa” của hắn … - đã từng cào tuyết trên mái nhà để thi công thì thấy tuyết rơi trắng trời nên nằm ngữa trên mái nhà để mặc cho tuyết rơi- rơi và rơi.. – đã từng vùi mình trong tuyết xốp ngợm nghịch vui đùa … nhưng đứng trước một bức tường tuyết như thế này là lần đầu trong đời . Liệu bức tường có sạt lở không ? Có thể do chồng chất tháng ngày nên chỉ tan dần dần .
Khi thấm mệt đứng quan sát núi tuyết thấy giống như mình lạc vào các cảnh giới -các kênh thể thao mạo hiểm của Red Bull trong các cảnh trượt tuyết ở trên núi cao vời vợi …
Không - thời gian như dừng lại trước một màu tinh khiết ! Nếu như Takayama có trái tim tinh khiết từ những người dân quê thầm lặng thì Tateyama tinh khiết do tự thân được phủ một màu trắng mêng mang bất tận của Tuyết !
Tateyama núi đồi tinh khiết !

Một số hình ảnh :

Khách thích đi bộ thì cứ đi ... mệt tới trạm đón xe lên hoặc về ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7061_zpsxt9szy0s.jpg?t=1451005575

Tuyết có đời của tuyết thì cây cũng có đời của cây...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7064_zpsvj1r5m7l.jpg

Những khúc cua bi chừ có thêm màu trắng ...trắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7082_zpsnniodzeg.jpg

"Bánh kem Tateyama" là đây chăng ? ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7094_zps1dhipvw2.jpg

Con đường dài ta đi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7095_zps6nsngru0.jpg

Lạc lối ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7083_zpsza2fy4ul.jpg

Con đường ta đi có rấ nhiều khúc quanh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7099_zpsxni5beh4.jpg

Dauchandiadang
26-12-2015, 08:40
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 12 ...
...tt câu chuyện ...

Các hình ảnh ...

Trước đây có thể cao nhưng do nhiệt độ nên tan dần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7101_zps3wpm4mwj.jpg

Hai bên luôn có mương để thoát nước băng tan..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7103_zpsgtf9xl1p.jpg

Bác tài giảm ga khi qua những khúc ni ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7102_zpsqcu8dopc.jpg

Một trong hỉnh ảnh mình thích ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7107_zpsmve0tkzc.jpg

Băng ôm núi mà sống ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7109_zpspt8rs3xt.jpg

Con đường tuyêt trắng đã trở thành hiện thực ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7110_zpsg6azerxf.jpg


Một hình ảnh khó phai ... và mãi mãi trở thành ký ức đẹp trong đời hắn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7113_zpshan9kavp.jpg

Dauchandiadang
26-12-2015, 08:55
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 13 ...
...tt câu chuyện ...

Các hình ảnh không thể nào quên ...vì khó gặp trong đời của hắn...

Bắt đầu có rào chắn vì an toàn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7114_zps34qz0hdj.jpg

Đi vào lòng tuyết...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7115_zpsaf8rsfd1.jpg

Bức từơng tuyết độc đáo ... Dây giăng ranh giới cho người đi bộ tham quan và xe lưu thông ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7120_zpsrtzkehjb.jpg

Nhìn rõ hơn một chút ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7121_zps8o6bwdpq.jpg

Du khách " tương tác " với con đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7122_zpsvidtbtfx.jpg

... Nơi đây tuyết trắng mờ nhân ảnh chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7123_zpskicxfbxg.jpg

Dân đi phượt mong được như ri thôi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7124_zpssk4xbmgr.jpg

Dauchandiadang
26-12-2015, 09:14
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 14 ...
...tt câu chuyện ...

Chúc câc bạn an lành trong mùa Giáng Sinh : MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR !

Những hình ảnh không thể không chia sẻ ....

Con đường phân chia làm hai phần : phần cho đi bộ ...đây là nơi tập trung cho du khách đi tham quan ...tương tác với tất cả những gì có thể làm ... ( Nhớ mặc áo ấm ...vì ngạc nhiên chưa ... mát lạnh tự nhiên ! )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7125_zpsz3rqag7d.jpg

Những hình ảnh chỉ thấy trên online ... bi chừ đã là kỷ niệm !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7126_zpsgt7ftm8w.jpg

Chính những con người này - những bước chân tưởng chừng như nhỏ bé này - đã tạo nên một trong ngành có doanh thu cao của thế giới -!...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7127_zpst5hlra54.jpg

Các phương tiện phục vụ cho CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG ...! ( Nằm ở ga Murodo )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7128_zpsgybjjxgq.jpg

Họ tạo nên những hành lang nhỏ cho du khách vào ... như lạc vào xứ sở Bạch tuyết ... chỉ tiếc là thiếu các chú lùn !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7129_zpsmudgsz8o.jpg

Dauchandiadang
28-12-2015, 09:10
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 15 ...
...tt câu chuyện ...

Sau khi mệt nhoài và đứ đừ với con đường tuyết trắng. Trời đã về chiều cũng là lúc phải tạm biệt – con đường mà trước đó chưa bao giờ nghĩ ở trong đầu lúc còn ở Việt Nam !
Mới hay rằng có những hành trình chưa biết trước, không chuẩn bị gì cả vẫn đem đến niềm hứng khởi đầy bất ngờ và thú vị . Do đó đôi khi cứ mạnh dạn lên đường đến những nơi mới nghe sơ qua cũng là cách để kiểm tra phản xạ bản thân ở đất khách quê người ! Câu chuyện trở về lại có những bất ngờ vui khác – một khám phá thi vị về phương tiện giao thông của nước Nhật . Như vậy là qua được mấy ngày mình đã đi được tàu nhanh, tàu thường ( chậm nhất của Nhật ), xe cáp treo , xe buýt , xe đò và đi bộ …
Trở lại xe buýt bất kỳ từ ga Murodo để xuống núi trờ về ga cáp treo rồi đi cáp treo về lại ga Tateyama – công đoạn di chuyển và sắp hàng cũng như lúc đi trước . Nhưng do cuối ngày nên các du khách đều tất tả muốn về nên tập trung rất đông . Chuyến đi khá may mắn là về đúng giờ từng chặng ( xe buýt – xe cáp treo ) nên kịp mua vé tàu từ Tateyama về lại ga Toyama . À quên có chi tiết nhỏ là khi đi lên có gởi hành lý tại ga Tateyama ( chỉ đến 6h chiều – nhờ nhân viên bán vé giúp đỡ nên gởi luôn trong quầy bán hàng - vì ở ga nhỏ nên các hộc gởi nhỏ không thể bỏ được valy to ! Lẽ ra nên gởi ở ga trước (Toyama ) thì hay hơn . Nhưng có cái hay là khi sắp hàng đi lên cáp treo ( lúc đi) – nhân viên đã nhắc nhở lấy áo ấm ra mặc từ lúc bắt đầu đi cáp - không thì “ teo bugi “ rồi ! Khi đi lên núi tham quan con đường tuyết trắng nên mặc áo ấm mỏng . Khi xuống ga Tateyama thì nóng bừng cởi ra nhét vào valy để tiếp tục lên đường – mùa hè mà ! )
Càng về tối thì thời gian chờ mỗi chuyến tàu càng dài nên sớm kịp tàu là một may mắn. Một tiếng đồng hồ là đến ga Toyama – một thành phố hiện đại của vùng núi! Trước đó đã bàn tính là sẽ về ở lại Kanazawa – một thủ phủ thuộc tỉnh Ishikawa . Vậy là hắn tạm tính như sau : Cổ thành Takayama thuộc tình Gifu . Núi đồi Tateyama thuộc tỉnh Toyama . Bi chừ nếu ở lại Kanazawa là thuộc một tỉnh khác có tên Ishikawa . Thật ra khi nhìn lên bản đồ thì chưa hình dung ra hết chỉ biết chung chung mà thôi ! Môn Địa lý mà tất cả học trò đều cho là môn học rất phụ thì ra rất hữu ích cho những đôi chân thích xê dịch ! Giá như ở VN bây giờ mà dạy Địa lý với một màn trình chiếu to nối với máy tình (hay Ipad ) cho học trò đi du ngoạn trên Google Map thì thú vị biết bao –sẽ chắp cánh cho nhiều ước mơ của học trò trường làng đầy cát , nắng và mưa gió nhỉ !

Thêm một số hình ảnh :

Toàn cảnh nhà ga Murodo ở núi Tateyama ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7134_zpswxwzn2em.jpg

Hướng đi ra con đường tuyết trắng từ ga Murodo...của du khách .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7132_zpsgnukamm5.jpg

Phía trước là trái núi một màu trắng ....hơn cả mây trời !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7133_zpsyhdgdxfc.jpg

Trên cao này không thấy bóng dáng của cây cỏ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7136_zpsfzkajqqc.jpg

Các nhân viên hướng dẫn đi đúng hướng -theo đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7135_zpsqmeybgft.jpg

Cẩn thận ... coi chừng đo đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7139_zpsfjru3vbl.jpg

Tạo dáng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7141_zps33sktiq8.jpg

Dauchandiadang
29-12-2015, 09:36
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 16 ...
...tt câu chuyện ...

Thêm một số hình ảnh :

Du khách luôn nhớ mặc áo ấm để rong chơi được lâu hơn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7154_zpsiolxxllq.jpg

Tạo dáng mọi lúc mọi nơi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7155_zps8sprq2pd.jpg

Người đi kẻ về ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7157_zps1hz9jk3h.jpg

Tiếc nuối nhìn lần cuối trước khi rời đi chăng ?...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7159_zpsy06rm0yb.jpg

Thiên nhiên Tateyama ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7163_zpsi9ghfwnd.jpg

Những người già cũng không bỏ cuộc ... chống gậy để đi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7162_zpstjl1wu0w.jpg

Một góc khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7164_zpsnjnvyfjv.jpg

...

Dauchandiadang
29-12-2015, 09:55
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 17 ...
...tt câu chuyện ...

Thêm một số hình ảnh :

Du khách sờ tận tay ... " con đường tuyết trắng ..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7165_zpsvndohi2u.jpg

Du khách còn viết chữ chi đó lên tuyết rồi tự sướng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7166_zpsj60imrz3.jpg

Tình yêu của Núi và Tuyết đã " chung thủy " từ rất lâu rồi !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7158_zpsooxeou9m.jpg

Chỉ có du khách mới tạo nên sắc màu ở đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7157_zps1hz9jk3h.jpg

....Tạm biệt Tateyama !!! Tạm biệt con đường tuyết trắng !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7142_zpsro2m20fz.jpg

....

Dauchandiadang
30-12-2015, 15:27
..CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 18 ...
...tt câu chuyện ...

… Mải mê với con đường tuyết trắng cả ngày hôm nay mà quên “ chiếc vé thần thánh im lìm “ ngủ trong balo “ ! Đến nhân viên soát vé hỏi thăm chuyến tàu về Kanazawa – được chỉ nhanh chóng và nhìn thời gian chỉ còn nước chạy . Tìm và chạy lên lầu qua vài ngõ ngách là tới số đường tàu - lên tàu mà chưa kịp suy nghĩ là đang đi loại tàu gì ! Chưa đầy hai phút tàu chuyển mình êm ru bà rù!
Tàu ni đẹp chi lạ - rộng rãi và sạch sẽ , mỗi hàng có 5 ghế như trên máy bay ! Nhìn lên bảng điện từ mới biết là tàu Shinkansen ! Là la lá la ! Là la lá la ! …
Đang đi từ tàu chậm nhất nước Nhật – Đoàng một phát lên tàu Shinkansen – một loại tàu nhanh nhất nước Nhật . Bi chừ mới thấy “ và con tim đã vui trở lại ..” của chiếc vé thần thánh JR Pass ! Nếu đứng mua vé cho chặng này thì đôi khi lỡ một chuyến tàu . Thời gian nhiều khi trôi hững hờ hoải không hết mà đôi khi cũng cần thiết đến lạ lùng ! Trong lúc quan sát chung quanh toa tàu và hội ý khẩn cấp xong . Làm quen với một chàng Nhật bên cạnh thử hỏi thăm đường về Kyoto … Anh chàng rút điện thoại ra tra cứu chi đó và chỉ cho mình : Xuống ga Kanazawa đổi tàu là có thể về Kyoto trong 132’( hơn 2h môt chút ) cho 224,8km . Wow !!! Về được Kyoto trong đêm thì giống như về nhà có gì bằng . Quyết định liền !
Anh chàng người Nhật còn gợi ý cho mình nếu đi du lịch nhiều ở Nhật thì nên tra cứu sử dụng trang web : www.hyperdia.com . Đây là lần đầu tiên hắn biết về trang web này . Hắn can tội “ chưa chịu tìm hiểu “ mà vội vã lên đường theo“ tiếng gọi nơi hoang dã “!
Sau này hắn mới biết đây là một trang “ gối đầu gường “ cho quá trình di chuyển và tung tăng ở Nhật . Một trang web tra cứu chính xác trên cả tuyệt vời . Nó kết hợp với chiếc vé JR Pass cộng sinh với Google Map trên Ipad giống như là vũ khí dạng “ tên lửa hành trình” có thể chiến đấu hủy diệt tất cả các mục tiêu vậy đó – có thể tác chiến xa hay gần tùy nghi sử dụng !
Như vậy là khi đi thì theo con đường KYOTO – TAKAYAMA- TOYAMA – TATEYAMA - MURODO ! ( Khoảng hơn 400km)
Khi về thì trời đưa đẩy sao về lại một con đường khác : MURODO – TATEYAMA – TOYAMA – KANAZAWA – KYOTO ! ( Khoảng hơn 300km)
Hành trình đi về nhanh đến không ngờ . Trên tàu ăn vội vã chiếc bánh mua trước ở ga Tateyama chưa kịp uống nước là tàu tới ga Kanazawa rồi ! Khoảng 20 phút cho tuyến đường 58,6 km - tốc độ trung bình khoảng 175,8 km/h . Quá tuyệt !
( Nếu VN có tàu ni đi từ Sài gòn ra Phan Thiết khoảng 1h 15 ‘ thì quốc lộ 1 sẽ còn lại xe tải nặng và vĩnh biệt tai nạn giao thông đoạn này luôn !)

Thêm một số hình ảnh ..
Du khách cảm nhận ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7180_zpsq2egtee3.jpg?t=1451530661

Đi bộ chậm và cảm nhận ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7175_zpsk2rugsgl.jpg

Và cảm nhận ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7176_zps53llfkus.jpg

Ai cũng áo ấm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7179_zpsxqwfp9wc.jpg

Cận cảnh..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7188_zpswr9wp6rl.jpg?t=1451530990


Xuống ga Kanazawa nhìn sơ xung quanh rồi tìm tàu về lại Kyoto ! Lần này do đã làm quen dần với hệ thống và lúc trên tàu anh chàng Nhật đã chỉ số đường tàu nên dễ dàng tìm và di chuyển mà không ngại nữa! ( Nếu chịu quan sát thì luôn có bảng điện tử chỉ số đường tàu cho từng đích đến bằng hai thứ tiếng Nhật – Anh) . Do lần đầu đi Shinkansen nên mình có viết một bài đưa lên facebook – cảm giác TUYỆT !
Màn đêm buông trên sân ga Kyoto – trong đêm vắng nhìn tháp Kyoto cô đơn trong đêm trăng mờ mờ ! Bến xe buýt cũng tấp nập người đứng chờ . Lên xe buýt 206 về lại vùng Ichiioii im ắng và tĩnh mịch . Trong đêm khuya đi bộ về tận nhà hít thở không khí mát mẻ thanh tịnh nơi đây mới thấy thấy sự bình an ở xứ người ! Không lo lắng về sự an nguy cho bản thân – một điều mà ngay cả ở SG nhiều đêm vắng đi xe máy về một mình cũng rất quan ngại ! Thật buồn khi biết xứ người an toàn hơn xứ mình !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6682_zpsnzrvkkip.jpg

Dauchandiadang
01-01-2016, 10:30
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 19 ...
...tt câu chuyện ...

Cao độ - Nhiệt độ và ngày tháng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7240_zpsr8bxghkb.jpg?t=1451531477

Bức tường tuyết khiến mọi du khách đều dừng lại ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7212_zpspucwseos.jpg

Ai đó đã đến đây và viết ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7211_zpsib7o2wwl.jpg

Du khách ơi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7209_zpsycwy7jau.jpg

Bảng giới thiệu chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7210_zpsz2ljnfb1.jpg

...con rất nhiều hình nữa nhưng xin dành để chia sẻ tiếp về....Hành trinh đi về phía mặt trời ..

Dauchandiadang
01-01-2016, 10:55
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 20 ...
...tt câu chuyện ...

Sau mỗi hành trình mình sẽ tổng kết thông tin khác với cách viết quen thuộc là chia sẻ thông tin trước rồi giới thiệu hành trình sau . Vì theo mình khi giới thiệu trước sẽ cho các bạn hình dung hoặc có khái niệm về nơi đến trước khi cần đọc các thông tin khác . Nhất là tên các địa danh lắm lúc rối như canh hẹ !
Nếu chưa hình dung ra hành trình và nơi đến có gì mà đọc mấy trang về ngày đi đâu về đâu – nhìn thì rất bài bản - nhưng sẽ “ đuối như trái chuối “ đối với các bạn đi lần đầu ! Đọc tên & nhớ các địa danh cũng nhức đầu không kém – làm thế nào để nắm bắt một cách đơn giản và khái quát nhất , dễ nhớ nhất cho mỗi một cuộc hành trình là mong muốn chia sẻ của mình .
Cung cấp nguyên tắc cơ bản để lên đường – còn lại tự bản thân trải nghiệm vẫn là điều thú vị nhất ! Cảm xúc trước một cảnh quan không ai giống ai nên khi các bạn đi về và viết cho phượt – để sẻ chia cảm xúc là bất tận ! Có người ghi chép cẩn thận , có người đi là cứ đi tới đâu hay đó – No problem – cho nên nhiều khi lang thang mãi mà vẫn không thể nhớ nhiều chi tiết ! Thông cảm vậy.
Còn các vấn đề như xin visa phải tự tìm và diệt , các phương tiện giao thông hay các địa điểm cần tham quan , nơi ăn chốn ở …thì mỗi người sẽ phải “ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng “ và sẽ dùng cách nào hữu dụng nhất với mình !
Khi đã nắm các nguyên tắc cơ bản thì bạn có thể chỉ tay trên bản đồ ( Google Map ) chọn địa điểm mong muốn và sắp xếp để đi !
Mình tạm chia có 7 bước cơ bản sau :
Bước 1 : Tìm địa điểm muốn đi ( Từng điểm một từ đơn giản đến phức tạp)
Bước 2 : Lưu sơ đồ từ chổ ở hoặc từ ga A đến ga B . (Theo Google Map)
Bước 3 : Tìm phương thức đi và thời gian chiếm dụng : ( thời gian đi & về ; thời gian tham quan – ước tính cho rộng rãi !). Thời gian bắt đầu & kết thúc ( dự tính)
Bước 4 : Đặt vé KS nơi muốn đến bằng trang web Agoda , Booking ..hay các trang khác. Trong các trang này có hướng dẫn tìm đường từ ga về tận KS và các điểm thú vị lân cận ! KS nên có wifi để cần tra cứu cho hành trình tiếp. ( Bước này quan trọng do phải chọn lựa KS đắt hay rẻ , ở xa hay gần điểm tham quan – tùy vào sở thích và túi tiền của mỗi người ). Cho dù thế nào đi nữa cũng nên đặt yếu tố thời gian là “ cứu cánh “ .Đi du lịch tự do là đang mua thời gian bằng tiền của chính mình !
Bước 5 : Ghi chú các điểm sẽ tham quan chính & phụ…Đi bộ, xe buýt ,xe lửa hay taxi … Xem lại đồ nghề máy ảnh, máy quay…
Bước 6 : Tìm hiểu một chút về ăn uống nơi sẽ đến …Phù hợp hay không là do chọn lựa . Nhưng cứ vào quán , quan sát và thử thôi !
Bước 7 : Xem dự báo thời tiết & sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường…
( Cứ tính từng điểm từ A đến B đến C… như vậy bạn sẽ có một hành trình mong muốn ! ) . Ngoài ra các bạn nên biết sử dụng bản đồ giấy ( thường được cung cấp ở các ga hay chổ du lịch – rất quan trọng & cần thiết ) .
Quá trình sắp xếp chọn lựa các điểm đến trên “con đường tự do “ là quá trình thai nghén , hành xác , cân – đong – đo - đếm .. mà ai cũng phải trải qua khi chuẩn bị . Đó là một quá trình đầy thú vị . Người chưa quen thì làm lâu với người có kinh nghiệm rồi thì a lê hấp ! Có làm -có đi mới có kinh nghiệm ! Những trải nghiệm của mỗi người trong các chuyến đi là hành trang vô giá trong cuộc đời !

Có đi tất sẽ đến ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7191_zpsk6wyk6ea.jpg

Nhiều " phượt " đơn độc ...cứ đi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7166_zpsj60imrz3.jpg

Dauchandiadang
01-01-2016, 11:00
...CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG 21 ...
...tt câu chuyện ...

TÓM LẠI :

CHIA SẺ VỀ CÁCH ĐI CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG !


Sau mỗi hành trình mình sẽ cố gắng tóm tắt các gợi ý đi – do ý muốn mỗi người mỗi khác nên hành trình trong cuộc đời không ai giống ai ! Cho nên mình đưa ra nhiều phương án để chọn lựa dành cho ai thích đi tự do !
Xuất phất từ Kyoto ( Osaka hay Nagoya thì cũng gần như na ná nhau !)
Trước hết về thời gian CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG . Năm 2016 chỉ mở cửa từ 16/ 04/ 2016 cho đến 30/ 11 / 2016 . Chú ý về thời gian nhé !
Nếu cú ý một chút ta sẽ thấy đó là sự kết hợp mang tầm quốc gia của đất nước biết làm du lịch . Chúng ta đều biết một nguyên lý sau mùa Đông lạnh lẽo là đến mùa Xuân ấm áp và ở Nhật là mùa lễ hội hoa Anh Đào tràn ngập khắp đất nước. Tuy nhiên cái gì cũng có quy luật của nó. Một đất nước trải dài theo vành đai ở Thái bình dương cho nên theo đường kinh tuyến từ Okinawa (phương Nam ) cho đến Hokkaido ( phương Bắc ) là ấm đến lạnh. Do đó cuối tháng 1thì hoa Anh Đào đã bắt đầu nở ở Okinawa …đến đầu tháng 5 Anh đào mới bắt đầu nở ở Hokkaido . Tháng tư là tháng rực rỡ nhất ở vùng từ Tokyo- Nagoya – Kyoto – Osaka … Từ đó ta có suy ra sự kết hợp giữa ngắm hoa Anh Đào và con đường tuyết trắng là Number 2 ! ( dùng Number 2 để phản đối ngầm nước giải khát THP đó ! Hehe… cập nhật một tí thời sự mà ! )

Phương tiện đã sử dụng : Vé JR Pass …

Khách sạn đã ở lại : Hida Takayama Park City.

Các phương án :

Sau khi ngắm hoa Anh Đào cho đã con mắt bên phải và hết ngứa con mắt bên trái rồi đi nhé !

Tour Một ngày ! ( Rất vất vả -! Xem kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng !)

Phương án 1 : Chì duy nhất có phương án đi tàu từ Kyoto qua Kanazawa đến Toyama và tới ga Tateyama : mất khoảng từ 4h15
Thời gian từ ga Kyoto đến ga Tateyama khoảng từ 4h15 đến 4h45 . Nên đi thật sớm và phải ờ gần ga Kyoto để khỏi mất thời gian di chuyển từ nhà ra ga . Chỉ có vài chuyến tàu sớm nên cố gắng dậy càng sớm càng tốt ! Đi thế này là trưa có thể tới dạo chơi con đường tuyết trắng rồi chiều từ 4h30 6h về lại ga Tateyama để về lại Kyoto ! vát vã nhưng vì thời gian có hạn !

Tour Hai ngày !

Phương án 1 : Đi từ Koyto đến Takayama nghĩ lại dạo chơi đêm. Ngày mai đi từ ga Takayama đền ga Toyama rồi đổi ga đi luôn qua ga
Tateyama … tới phần mua vé vào con đường tuyết trắng (CĐTT ) … Xong về lại như mình đã chia sẻ.

Phương án 2 : Ngày 1 đi Takayama đến trưa là tới dạo chơi phố xá vài tiếng rồi lên đường về Toyama ( mất gần 2h ). ở lại đêm Toyama . Ngày mai đi Tateyama có nhiều thời gian thoải mái hơn ! Nghe nói Toyama về đêm sôi động lắm – chưa đi chưa biết ! Ngày 2 đi từ Toyama ( lợi hơn 2 h ) đi chơi CĐTT -xong về như mình !

Phương án 3 : Ngày 1 đi Kanazawa - ở lại đêm vui chơi phố xá – thành phố thơ mộng đó –( chia sẻ sau) . Ngày mai đi Toyama (22’ cho tai Shinkansen nhé !) rồi đi Tateyama chơi miệt mài ở CĐTT - xong về Kyoto như mình !

Phương án 4 : Ngày 1 đi Kanazawa dạo chơi cho biết rồi tối ở lại Toyama dạo phố đêm “ đèn mờ giăng giăng – nhà ngói như nhà tranh – biết chết liền “ Ngày mai lên đường đi Tateyama cùng CĐTT - xong về như mình !
Trong tất cả các phương nếu không thích CĐTT - xong về Kyoto như mình !
Thì các bạn có thể băng qua đường hẩm trên đỉnh ga Murodo ( Quyết định lúc ban đầu mua vé ở ga Tateyama để đi vào CĐTT – vì nhân viên sẽ hỏi bạn rất rõ ràng !). Theo sơ đồ thì băng qua đình về phía bên kia tham quan đập nước , chùa và về lại Tokyo !
Như vậy suy ra ngược lại bạn cũng có thể đi từ Tokyo tham quan CĐTT và về Kyoto nhé !
Trong các phương án trên sẽ có người thắc mắc hoặc muốn thêm vào câu hỏi : Sao không đi làng di sản nổi tiếng Shirakawa-go và Gokayama nhỉ ?

Xin thưa nếu muốn thì phải thêm một ngày nữa vì vùng núi thời gian đi tàu hay xe đều mất khá nhiều thời gian . Tuy nhiên theo thiển ý của mình . Đi thăm làng di sản này vào mùa hè thì chả khác gì ăn bún đậu mà thiếu mắm tôm hay là ăn trái vả mà quên chấm ruốc vậy ? Cái đẹp đôi khi rất cần tính thời điểm vậy ! Đó cũng là lý do khi chọn lựa – bà xã của mình đã quyết gạt ra ! Làng di sản này là nỗi ám ảnh do trong một lần lang thang dưới đường hầm của ga tàu điện ngầm Pari nhìn bức ảnh chụp nguyên một làng di sản Shirakawa-go với những mái nhà phủ tuyết ấn tượng ! Đó là một câu chuyện dài phía sau!

Tour Ba ngày: thì có nhiều chọn lựa hơn .

Phương án 1:
Ngày 1 : Kyoto - Takayama ở lại đêm Takayama .
Ngày 2 : Takayama- Toyama ở lại đêm Toyama .
Ngày 3 : Từ Toyama đi Tateyama – rong chơi CĐTT rồi về như mình hoặc xuyên qua về Tokyo !

Phương án 2 .
Ngày 1 : Kyoto - Kanazawa ở lại đêm Kanazawa .
Ngày 2 : Takayama- Toyama ở lại đêm Toyama .
Ngày 3 : Từ Toyama đi Tateyama – rong chơi CĐTT rồi về như mình hoặc xuyên qua về Tokyo !

Phương án 3 :
Ngày 1 : Kyoto - Kanazawa dạo chơi rồi đi làng di sản Shirakawa-go ở lại đêm tại làng .
Ngày 2 : Từ làng di sản ra Kanazawa rồi đi - Toyama ở lại đêm Toyama .
Ngày 3 : Từ Toyama đi Tateyama – rong chơi CĐTT rồi về như mình hoặc xuyên qua về Tokyo !
( Vì thời gian đi xe buýt từ Kanazawa đến làng di sản khoảng hơn 2h30 . Dù chỉ hơn 73 km ! ) .Chú ý thời gian đi + tham quan + về ! Kakakka…
( Củng có thể đi đến làng di sản từ Tateyama cũng được bằng xe buýt bán ngay gần ga – văn phòng Information gần ga sẽ hổ trợ hướng dẫn bạn – very easy !)
Còn nhiều sự kết hợp nữa- tùy cơ ứng biến cho mỗi cuộc hành trình !
Nếu có nhiều ngày hơn nữa thì tha hồ chọn thêm vài điểm nữa ..
Chúc các bạn có hành trình thưởng thức CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG bình an và vui vẻ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7192_zpsnuidnn1r.jpg

Du khách xem lại tác phẩm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7190_zpsguyvl962.jpg

Con đường nào ta đi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7189_zps2exabawg.jpg

..." Trong khi ai về ... lại thấy ta đi ..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7186_zpsexqvhsmw.jpg

... " Đi lên non cao đi về biển rộng..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7183_zpsylc8mvqp.jpg

" Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng "

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7181_zpsp7kdftr3.jpg?t=1451531482

" Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì ..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7182_zpsilepmrko.jpg....

... " Bàn tay năm ngón Anh vẫn kiêu sa " !!!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7174_zpsc6k6apcd.jpg

Dauchandiadang
02-01-2016, 18:11
HÀNH TRÌNH ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI !

Chào năm mới 2016 ! Chúc các bạn trên Phượt một năm mới “ đá mềm chân cứng “ trên mọi nẻo đường của thế giới !
Tiếp tục chia sẻ với các bạn những hành trình khác trên đất Nhật .
Sau khi kết thúc hành trình 1 mang tên con đường tuyết trắng mình lại lên đường tiếp tục hành trình 2, 3 … xin giới thiệu sơ bộ .
Hành trình 2 : KYOTO –SENDAI – NIKKO – TOKYO – HAKONE – KYOTO.
Hành trình 3 : KYOTO – HIROSHIMA - KAGOSHIMA - KYOTO.
Cùng với các chuyến đi trong ngày khác …Đặt biệt có chuyến tìm về di tích lịch sử mang chút tâm linh … lạ lùng ! Sẽ dần dần hé lộ ….
Sau khi đi “ CON ĐƯỜNG TUYẾT TRẮNG “ về nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường tiếp tục khám phá nước Nhật bằng một chuyến đi khác…
Trước hết giới thiệu cảm giác đi tàu Shinkansen …

( Theo FB …)

SHINKANSEN -TUYỆT !

Sáng nay đi Nagoya từ Kyoto trên chuyến tàu Shinkansen HIKARI 514 rời bến lúc 9h33'. Tàu dừng khách xuống và lên khoảng 1'. Đến Nagoya là 10h25' -mất 52' cho 147,6km .
Đây là lần thứ 2 đi Shinkansen- niềm tự hào công nghệ Nhật bản. Tàu lao nhanh vun vút. Tàu có 5 hàng ghế ( bên 2, bên 3) có đánh số ABCDE như trên máy bay.. Ngã lưng có, bàn làm việc có. Tàu rất sạch sẽ.
... Nắng ngập tràn xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ xinh xắn. Những mái ngói và cần ăngten hai bên loang loáng trước mắt. Những ruộng lúa xanh hay các bãi đất nâu cũng chỉ là khoảnh khắc. Nhìn hoài dễ chóng mặt. Êm ái quá Japan ơi!
Cảm giác đi tàu ni đã hơn máy bay nhiều bởi rất ít thủ tục. Tới ga lên đúng số bến xuất phát, sắp hàng đúng vị trí ( đặt chổ hay không đặt chổ trước ) rồi nhìn đúng số tàu - đúng giờ và đi. Kyoto hay Nagoya là ga lớn giữa hành trình từ Oaska đi Tokyo.
Từ Osaka đi Tokyo thì có nhiều loại tàu Shinkansen.
Thỉnh thoảng có nhân viên đẩy xe bán hàng trên tàu như đi máy bay Viet Jet. Bán hàng nhận tiền và cúi chào. Nhân viên rời khỏi khoang tàu cũng cúi chào và nở một nụ cười duyên dáng. Cúi chào gập người là nét văn hoá đặc sắc của Nhật- một dân tộc biết cúi gập người và ngẩng cao đầu đúng thời điểm ! Cúi xuống để đứng lên không phải cúi xuống để quỳ!
...Mới viết thoáng chốc tàu đã đến Nagoya. Cứ hình dung có ngày từ Sài gòn đi Vũng Tàu hay Phan Thiết như rứa hí - thì có lẽ bọt bia sẽ trắng xoá bờ biển Vũng Tàu !
Nagoya - thành phố công nghiệp - sẽ như thế nào hắn chưa hình dung ra. Hắn sẽ đến tham quan đền Atsuta và lâu đài Nagoya.
... Tham quan xong hai điểm đi dạo phố trước ga một vòng rồi về cho kịp chuyến tàu Shinkansen 477 khác - đi lúc 17h 11' về Kyoto lúc 17h 47' chỉ trong 33' ( cho 147,6km ) nhanh hơn hồi sáng. Đã nhanh còn nhanh hơn. Thật tuyệt vời !

Vài hình ảnh ...

Chuyến tàu Shinkansen HIKARI 514

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11059665_879297552141581_2781066153507422362_n_zps kuewz5oj.jpg

Đường tàu theo số và bảng chỉ dẫn rõ ràng ...có rất nhiều đường tàu tùy theo bảng chỉ dẫn để tìm đúng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11108843_879297612141575_3102931255203778043_n_zps irolydod.jpg

Cổng lên tàu đóng an toàn khi tàu chưa đến...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11012409_879297638808239_7274863588010464881_n_zps o1vgovpk.jpg

Khi tàu tới cổng tự động mở ra ... Khách sắp hàng lên tàu trong trật tự ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/10995630_879297595474910_2458077812014460925_n_zps tixhnqps.jpg

Không gian trên tàu Shinkansen ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/532916_879297582141578_813673598458484386_n_zpsqpu nbuqy.jpg

Sạch sẽ ...gọn gàng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/11350464_879297565474913_3437533525460818294_n_zps lfqsywem.jpg

Dauchandiadang
03-01-2016, 21:10
HÀNH TRÌNH ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI !

NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (1)

Tính viết về hành trinh 2 trước nhưng khi xem lại ảnh thấy có nhiều điều thú vị nên chọn chuyến đi về Nagoya chia sẻ trước vì có một kỷ niệm độc đáo là bất ngờ được chứng kiến trọn vẹn một lễ cưới của Nhật Bản tại đền Atsuta ! Hay không bằng hên là đây . Một lễ cưới với tính chất trang nghiêm của xứ sở mặt trời vô tình được mình ghi chép lại bằng ảnh – dù chưa hiểu về các nghi thức cưới ở đây… Vui vẻ ở chổ là có nhiều du khách cũng tình cờ tới nơi này và chăm chú theo dõi – mà quên rằng đang tới đền để nguyện cầu chi đó ! Trai thanh gái lịch – made in Japan mà !
Điểm thú vị của đi du lịch tự do là đây . Nhiều khi tự tìm nơi đến “mỏi tay” mà ngẫu nhiên lại gặp một nét văn hóa đặc sắc của địa phương . Tôi đi Nagoya vào một buổi sáng hè – đi về mùa này phát hiện ra có một điểm rất lợi là ngày dường như dài ra – đến 8 h tối trời mới bắt đầu hoàng hôn ! Do đó thời gian tham quan, đi lại nhiều mà vẫn sáng sủa hơn các mùa khác.
Khi tới ga Nagoya không ngờ lại sầm uất và náo nhiệt thật sự . Dòng người ngút ngàn đổ về ga rồi tỏa đi muôn phương. Tranh thủ đi đền Atsuta Jingu .

Đi từ ga Kyoto đến ga Nagoya bằng JR Pass ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_7373_zpsfp7gnqmb.png

Đi từ ga Nagoya đến đền Atsuta Jingu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_7375_zpsjzkz4jzz.png

Do đền nằm giữa một khu vực vườn công viên ngát một màu xanh ... một đường đi vào...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7518_zps6kludngm.jpg

Nhà trưng bày ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7523_zpsjjr4a2ez.jpg

Bên trong nhà trưng bày..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7524_zpsbtkpow9l.jpg

Con đường hành hương ???

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7528_zpslpk23vr7.jpg

Tiếp tục hành hương ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7529_zpsznlpm4bz.jpg

Dauchandiadang
03-01-2016, 21:22
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (2)

... Đến một con đường khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7530_zpsykojxhj6.jpg

Đi mãi cũng đến đích ...Mọi ngôi đền ở Nhật luôn luôn có cái cổng gỗ to và cao ... Cổng Torii ... Cúi chào khi đến cổng Torii .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7531_zpsmgfc78bu.jpg

Cái cổng Torii là chứng nhân muôn đời cho khách hành hương đến và đi..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7532_zpsfghcn9mv.jpg

Trước khi vào đền luôn phải dừng lại ở giếng thanh tầy để " tẩy trần " - nước rất mát -rửa mặt và tay đem đến cảm giác sạch sẽ - mát mẻ giữa ngày hè... không rõ trong mùa đông thì rửa thế nào ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7537_zps80hz23tc.jpg?t=1451743507

Ngay cả gáo để rửa cũng sắp xếp ngay ngắn ... Đầu tiên dùng tay phải mức nước rửa tay trái và ngược lại ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7533_zpsooxnwbjp.jpg

Cận cảnh ... Đôi bạn ... Sau đó dùng tay phải múc nước -tay trái bụm lại đổ nước vào rồi đưa lên miệng để làm sạch miệng và rửa tay trái .
(Không nên đưa gáo lên miệng). Để nước còn trong gáo chảy dọc theo tay cầm ... xong để lại ngay ngắn cho người đến sau ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7541_zpscnrbemwp.jpg?t=1451743745

Những cây to được bảo vệ nghiêm ngặt..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7548_zpsvmxzieyi.jpg?t=1451743832

Dauchandiadang
04-01-2016, 15:17
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (3)

ĐỀN ATSUTA


Đền Atsuta (Theo Wikipedia.) Lược dịch..

Atsuta Shrine (熱 田 神宮 Atsuta-Jingu ) Là một ngôi đền Shinto (Thần Đạo ) truyền thống đã được thành lập dưới thời trị vì của Hoàng đế Keiko (71-130) nằm ở Atsuta-ku, Nagoya, tỉnh Aichi tại Nhật Bản. Cách gọi thân mật ngôi đền là Atsuta-Sama (Hòa thượng Atsuta) hoặc đơn giản là Miya (Shrine). Từ xa xưa, nó đã được đặc biệt tôn kính- là một trong những ngôi đền lớn trong bảng xếp hạng Great Shrine of Ise .
Ngôi đền nằm trong khuôn viên rộng 200.000 m² và thu hút hơn 9 triệu du khách mỗi năm.
Lịch sử ngôi đền .
Kojiki giải thích rằng Atsuta Shrine ban đầu được thành lập bởi nhà Kusanagi no Tsurugi - một kiếm sỹ huyền thoại.
Theo các nguồn tin truyền thống, Yamato Takeru chết trong năm thứ 43 của triều đại Hoàng đế của Keiko (景行 天皇 43 年) .Các tài sản của hoàng tử đã được tập hợp lại với nhau cùng với thanh kiếm Kusanagi ở trong một ngôi đền nhà vợ ông để thờ cúng. Một thời gian sau, các di vật và thanh kiếm thiêng đã được chuyển đến vị trí hiện tại của Đền Atsuta. Nihonshoki giải thích rằng động thái này xảy ra trong năm thứ 51 của triều đại của Keiko …
Từ năm 1872 đến năm 1946, đền Kasuga đã chính thức được chỉ định một trong những Kanpei-Taisha (官 幣 大 社), Nghĩa là nó đứng ở thứ hạng đầu tiên khi có sự hổ trợ trùng tu từ chính phủ của các đền thờ.
Tòa nhà của ngôi đền này được duy trì bởi sự đóng góp của một số nhà hảo tâm nổi tiếng ở Sengoku như Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawas. Năm 1893, nó đã được tu sửa bằng cách sử dụng phong cách kiến trúc Shinmeizukuri, cùng một phong cách được sử dụng trong các tòa nhà của Ise Shrine. Trước lễ kỷ niệm vào năm 1935, tòa nhà của ngôi đền cũng như cơ sở khác đã sắp xếp và sửa sang lại để phản ánh tốt hơn về lịch sử và ý nghĩa văn hóa của ngôi đền.
Tuy nhiên các vụ đánh bom của chiến tranh thế giới II nhiều tòa nhà của Atsuta Shrine đã bị phá hủy. Tòa nhà chính của ngôi đền - đã được xây dựng lại và hoàn thành vào năm 1955. Sau khi hoàn thành các công trình và xây dựng các tòa nhà khác để tiếp tục thờ. Trong năm 1966, các công trình lớn đã được hoàn thành để làm nhà bảo tàng cho các bộ sưu tập về các di vật bản thảo và tài liệu của đền thờ…
Niềm tin vào Shinto ( Thần Đạo )
Đền thờ Thần đạo này là dành riêng cho việc tôn kính các Atsuta-no-Okami. Cũng được ghi nhận là "Ngũ Đại Gods of Atsuta", tất cả đều được kết nối với những câu chuyện huyền thoại của thanh kiếm thiêng liêng - Amaterasu-Ōmikami, Takehaya Susanoo-no-mikoto, Yamato Takeru-no-mikoto, Miyasu-hime không- mikoto, và Take Inadane-no-mikoto.
Atsuta là đền thờ lưu giữ truyền thống của Kusanagi no Tsurugi - thanh kiếm cổ được coi là một trong Tam bảo linh thiêng của Nhật Bản. Ý nghĩa chính của đền Thần Đạo Atsuta là thanh kiếm thiêng liêng đó được hiểu là một món quà độc đáo từ Amaterasu Ōmikami - đại diện cho các vị Thần và hào khí của các hoàng đế Nhật Bản từ thời xa xưa. Thanh kiếm Kusanagi -thấm nhuần tinh thần của Amaterasu - các vị thần chính của Thần Đạo Nhật Bản và nữ thần mặt trời.
Trong suốt triều đại của Hoàng đế Sujin, bản sao “thần khí của Hoàng đế” đã được thực hiện để bảo vệ bản gốc do sợ trộm cắp. Nỗi sợ hãi này được chứng minh là đúng trong thời cai trị của Hoàng đế Tenji -khi thanh kiếm thiêng liêng đã bị đánh cắp từ Atsuta và thanh kiếm được trở về từ triều đại của Hoàng đế Temmu và được bảo vệ an toàn tại đền thờ cho đến ngày nay.
Nhà Bảo tàng ở Atsuta Jingu – là một nhà bảo tàng có trên 4.000 di tích - bao gồm 174 di vật văn hóa quan trọng . Nhà Bảo tàng Atsuta Jingu gìn giữ và trưng bày các tài liệu lịch sử bao gồm : các koshinpō (áo thiêng liêng, đồ nội thất và đồ dùng để sử dụng trong những vị thần được ghi). Một số thanh kiếm , gương và các di vật khác của đền thờ như : mặt nạ Bugaku và các tài liệu khác có liên quan với các điệu múa cổ và tài liệu cổ xưa về đồ gia dụng.

Không gian chuẩn bị vào đền rất rộng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7545_zpszw1rcwgf.jpg

Trước khi vào đền luôn có Cổng chính - Hồ nước " tẩy trần " - Một cụm đèn lồng trang trọng - Một chổ để treo lên những điều cầu nguyện ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7544_zpsmni0ekrt.jpg

Ngoải đền thờ chính luôn có nhiều đền thờ " phụ " xung quanh !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7573_zpso66tqxou.jpg

Một bức tường thành cổ - ( nghe đâu hơn 800 năm !)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7575_zps9x47df7o.jpg?t=1451869762

Rêu trên thành cổ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7576_zpse2hv7ncu.jpg

Ngôi đền chính ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7579_zpswwnfpjei.jpg

Đền Atsuta..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7577_zpsv8pjwsbd.jpg

Dauchandiadang
05-01-2016, 10:13
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (4)

ĐỀN ATSUTA...(tt)

Cho dù kiến trúc đền Atsuta nhìn đơn giản nhưng " thần khí " của đền là linh thiêng bất tận . Rất nhiều người dân và du khách khi tới đây đều mong muốn ước nguyện một điều gì đó và làm thanh sạch tâm hồn !
Học sinh vào mùa thi cử thì tờ đông như hội . Các cặp nam thanh nữ tú tới đây để mong được tình yêu luôn tràn đầy . Khi làm lễ cưới truyền thống thì luôn tổ chức tại đền rất trang trọng và thành kinh….Du khách đến đền cầu cho chuyến đi luôn được bình an …và cảm thấy thật thanh thản . Sự thanh thản bình an của ung dung trong tự tại.
Ở Nhật vào đền thường không có thắp hương hay đốt giấy vàng mã như ở VN. Khi bắt đầu người cầu nguyện đứng trang nghiêm trước điện ( tránh đứng chính tâm giữa –chỗ dành cho các vị thần - đang lắng nghe bạn…) xong đặt đồng tiền xu vào thùng phía trước tủy tâm – thường là 5 yên hàm chứa may mắn . Thật ra khi đứng đó có người đặt nhẹ , có người quăng đồng xu nghe âm thanh va vào những thanh chắn của thùng đựng tiền khá vui tai .
Đứng trước đền cúi đầu rồi vỗ tay hai cái – rồi lâm thâm cầu nguyện –khi cầu xong cúi đầu một lần nữa –thế là xong . Trong lúc cầu nguyện vẫn chấp tay và cúi đầu . Đơn giản nhưng rất thành tâm ! Nhiều đền có chuông thì phải cúi đầu một lần rồi rung chuông để báo cho thần biết là mình đã tới – rồi cầu nguyện .
Có các đền có rút quẻ và viết điều ước vào bảng gỗ . Gặp quẻ tốt thì cất giữ ,không may gặp quẻ xấu thì treo lên các dây treo ở đền để mong các vị thần xua đuổi điều xấu cho mình ! Còn muốn viết những điều ước khác hơn thì mua bảng gỗ nhỏ và viết xong thì treo lên một nơi cố định – thường có ở trong sân đền ! Tất cả ước mong đều rất cụ thể rõ ràng theo quy củ . Trật tự và yên lặng . Không có tiếng ồn ào chuyện trò trước chính điện ! Trang phục trang nhả không phô trương thịt da !
Trước khi vào đền ta gặp Cổng gỗ chào cao lớn – Cổng Torii – ta phải cúi chào kính cẩn trước các vị thần thì sau khi tham quan đền xong sau khi đi ra cổng Torii thường phải cúi chào tạm biệt các vị thần lần nữa .
Trong một ngôi đền ngoài đền chính còn có rất nhiều các đền thờ nhỏ -thờ các vị thần khác nhau . Ở Nhật có rất nhiều Thần : Thần Nước, Thần Cây , Thần Đá , Thần Rắn, Thần Sông , Thần Biển ….Thần Điện Thoại… Không thể nào kể hết!

Bình an và thanh thản ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7738_zpseenounyo.jpg

Cầu nguyện ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7747_zpsjizu2fwl.jpg

Cận cảnh nơi cầu nguyện ... phía trước là thùng đựng tiền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7748_zpsthhqllfu.jpg

Bên trong xa một chút ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7753_zpswytf9ugz.jpg

Cầu chi đây Em ơi !?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7754_zps9j07doit.jpg

Hết lớp người này đến lớp khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7755_zps8wluhsk5.jpg

Em ấy thả đồng xu ... leng keng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7756_zpsjdrowi3y.jpg

Dauchandiadang
05-01-2016, 10:23
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (5)

ĐỀN ATSUTA...(tt)

...Em ấy cầu nguyện ... với bạn

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7757_zps04phvvjv.jpg

Thành tâm ... (nhưng quên bỏ mũ !)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7758_zps5racl62q.jpg?t=1451870563

Hoan hỉ xong chuyến hành hương ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7759_zpse5uzded5.jpg?t=1451870563

Những lời cầu nguyện khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7761_zpsau0hibar.jpg?t=1451870563

Trong lúc cầu nguyện ...chắp tay và cúi đầu..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7762_zpsebd1h3a3.jpg?t=1451870563

Người già cúi gập hơn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7763_zpscaihqeqp.jpg

Một nét trang trí trước đền chính Atsuta ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7765_zpsazqps9p9.jpg
....

Dauchandiadang
05-01-2016, 10:38
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (6)

ĐỀN ATSUTA...(tt)


Thêm một số hình ảnh của đền Atsuta ...

Mặt tiền đền chính khá rộng ... trang trí đơn giản nhưng trang nghiêm.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7764_zpsvqnvbgui.jpg

Nhiều khi tượng trưng cho điều gì đó mà mình chưa hiểu rõ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7766_zpsorqf26bg.jpg?t=1451870562

Quang cảnh xung quanh đền ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7768_zpshgh8em4x.jpg

Sân chính rộng rãi ... đang có chụp ảnh đám cưới..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7746_zpsqj7uaw5v.jpg

Một tòa nhà khác ...có bán vé và hàng lưu niệm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7741_zpsf5qilxn3.jpg

Một khu vực khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7767_zpswm0nvfwv.jpg

Quang cảnh buổi chụp hình sau khi hành lễ của một đám cưới ... sẽ có chi tiết sau ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7749_zpsrqudfexa.jpg

Dauchandiadang
07-01-2016, 22:08
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (7)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - HOA Ở ĐỀN !


Tính để chủ đề chuyên vế các hoa bắt gặp trên đường tham quan ở Nhật - nhưng thấy tùy duyên gặp hoa ở đâu thì post ở đó vậy.
Bonsai là một thế giới thu nhỏ của cây cảnh . Có thể chơi bonsai theo nhiều chủ đề khác nhau-. Lúc mới vô đền bắt gặp một triển lãm nhỏ . Thấy đẹp nên ghi lại ...Không biết tên cây nên mong thông cảm !

Một gian triển lãm

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7553_zpsrousnjee.jpg

Cận cảnh ... lúc đầu nhìn tưởng như " hoa nhựa " !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7556_zps1gxjk6oo.jpg

Một cây khác..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7554_zpsjqcom0lg.jpg

Trắng tinh

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7555_zps4ttzrijm.jpg

Hồng nhạt...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7560_zpskmveyw3j.jpg

Tím phơn phớt ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7557_zpslpvbhosp.jpg

Một màu khác..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7558_zpskqj6sxpo.jpg

Dauchandiadang
10-01-2016, 07:47
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (7)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - HOA Ở ĐỀN !


Hoa ơi là hoa !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7559_zpsjpfbhlal.jpg

Bonsai - thiên nhiên thu nhỏ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7561_zpstgy1lqgp.jpg

Nhìn cây khô và khẳng khiu qua vẫn tiềm tàng cho Hoa quá đẹp !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7563_zpspehclbik.jpg

Một gốc cây già - tạo nên một màu hồng cam tinh khiết !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7562_zpse7qulotp.jpg

Thế " tung hoành " chăng ? Hoa toàn thân !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7566_zpse94eknjl.jpg

Thật đáng yêu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7564_zps6mw2lqdn.jpg

Tổng thể...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7569_zpsallih4uo.jpg

Dauchandiadang
11-01-2016, 16:58
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (8)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !

Nhân dịp ở SG về mùa này là mùa cưới - mỗi tuần đi hai ba đám nên viết về đám cưới ở Nhật .
Thật tình là trước khi qua Nhật chưa biết gì về đám cưới ở đây. Tình cờ tùy duyên nên gặp một đám cưới tổ chức tại đền Atsuta. Đi về tìm hiểu trên các trang mạng mới thấy có nhiều điểm thú vị tương đồng một số nét như ở Việt Nam.
Thuở trước các cặp trai gái ở VN lấy nhau thì thường là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó “ – các cặp trai gái ở Nhật cũng vậy – thông thường quen nhau qua mai mối . Nhiều thập kỷ sau chiến tranh tỷ lệ mai mối ngày càng thu hẹp và quá trình tìm kiếm hôn nhân tự do được thông thoáng và khuếch trương hơn . Cho đến ngày nay ở Nhật cả hai hình thức tìm kiếm người bạn đời trong mơ vẫn đang tồn tại .
Sau khi tìm hiểu và quen nhau được gia đình hai bên chấp nhận và quyết định tiến đến hôn nhân thì có các phong tục cơ bản sau :
Làm lễ yuino như lể ăn hỏi ở VN – hai gia đình gặp nhau trao nhau lễ vật và định ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ. Chi phí trung bình cho đám cưới dao động từ 20000 USD đến 60000USD có thể do gia đình nhà trau , nhà gái hay cà hai gia đình cùng lo !
Phong tục đám cưới . Đất nước Nhật bản có nhiều tôn giáo . Tuy nhiên do Phật giáo và Thần đạo tồn tại từ lâu nên truyền thống thường làm lễ cưới ở đền , chùa . Sau này do quá trình phát triển nên lễ cưới theo phong cách của Kito giáo cũng trở nên phổ biến và hiện đại là hình thức làm lễ luôn tại các trung tâm tiệc cưới !
Do chi phí đám cưới cao nên cónhiều bạn trẻ “góp gạo nấu chung “ với buổi tiệc nhẹ nhàng hoặc một ít người thân ra nước ngoài vừa du lịch vừa tổ chức cưới trong nhà thờ…! ...

Các vu nữ đang làm lễ cùng với giáo sỹ ... ( sẽ nói rõ sau vu nữ )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7583_zpsqh6tqher.jpg

Giáo sỹ -vu nữ - cô dâu chú rễ - người thân hai họ trong lễ tẩy trần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7580_zpsdr3tkuhm.jpg

Lễ tẩy trần tiếp tục...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7581_zpsjjmaehpn.jpg

Làm lễ phía trước nhà lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7585_zps8upn9hcd.jpg

Khách mời trang phục đẹp và trang nghiêm trong lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7582_zpsojke1cm7.jpg

Chú rể và cô dâu đang làm lễ trước các vị thần ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7586_zpsis8kxxq7.jpg

Lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7587_zpscwyvaokl.jpg

Dáng ngồi chuẩn và ngay cả giày dép cũng sắp xếp ngay ngắn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7588_zpsjf71kqig.jpg

danngoc
12-01-2016, 05:11
Sao chụp được hay vậy? Mình chụp vu nữ là họ quay đi ngay

Dauchandiadang
12-01-2016, 09:51
Chào bạn danngoc . Cám ơn đã theo dõi topic của mình . Hình chụp nhiều khi hay không bằng hên thôi ! Thanks

Dauchandiadang
12-01-2016, 10:14
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (9)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !

tt câu chuyện ở trên...

Trang phục cưới truyền thống :

Trang phục của cô dâu Nhật là áo Kimono -Shiromaku có ống tay nhỏ, nhưng thân áo rất dài, kéo lê và có khi xòe trên mặt đất . Áo Kimono kiêu sa này - hoàn toàn màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết từ đầu đến chân. Mũ đội đầu có hai sự lựa chọn một là watabōshi – mũ trắng & lụa và hai là tsuno-kakushi – chiếc mũ trùm kín đầu cô dâu - được coi là biểu tượng cho sự gạt bỏ tính ghen tuông của phụ nữ, để đời sống vợ chồng được hòa thuận hơn
Trang phục của chú rể thường là màu đen. Chú rể mặc một chiếc montsuki chính thức được trang trí với gia huy của chú rể. Những chiếc montsuki được gắn gia huy và giấu trong quần rộng thùng thình gọi là hakama . Trang phục của chú rể là một sự tương phản hoàn toàn với trang phục của cô dâu .
Khách mời lễ cưới : Vì cưới ở Nhật khá đắt đỏ nên khách mời luôn được chọn lựa cẩn thận là những người thân trong gia đình của hai bên và một số bạn bè thân thiết khoảng trên dưới 100 người . Giấy mời phát trước vài tháng và có xác nhận đi hay không để bên tổ chức sắp xếp chu đáo và cụ thể.
Trước khi tổ chức cưới các cặp vợ chồng phải đi đăng ký kết hôn và cấp giấy chứng nhận hợp pháp tại văn phòng chính quyền địa phương .Trước đó phía nhà cô dâu sẽ viếng thăm chùa chiềng, hoặc tổ chức một bữa tiệc chia tay con gái, cũng là lúc để cô dâu chào tạm biệt hàng xóm, láng giềng.( Như lễ Vu quy ở VN)

Lễ cưới tại đền Shinto ( Thần Đạo).

Đầu tiên chủ lễ - giáo sỹ ở đền tuyên bố rõ ràng tình trạng của đôi trẻ với các vị thần. Giáo sỹ thần đạo sẽ tiến hành nghi lễ tẩy trần . Nghi lễ tẩy trần rất quan trọng, người làm lễ phải giữ cho mình được trong sáng để được tĩnh tâm và có được may mắn. Trước sự chúng kiến của các vị thần giáo sỹ phất cao cây sakaki và cô dâu và chú rể cùng đọc thề nguyền yêu thương chung sống . Sau đó được các vu nữ rót mời rượu sake 3 lần và tiếp tục mời họ hàng 2 bên cùng nhau uống những chén rượu sake đầy kỷ niệm.

Công việc rót rượu do hai vu nữ (巫女 miko) nữ trợ giúp cho giáo sỹ . (Vu nữ thường mặc kimono trắng với quần hakama đỏ, và bít tất tabi. Ngày xưa các vu nữ bắt buộc phải là trinh nữ. Họ giúp đỡ thần chủ trong các buổi lễ, biểu diễn các điệu múa nghi lễ gọi là "Vu nữ thần lạc" (巫女神楽 Miko Kagura), quét dọn sân đền, thắp đèn lồng, làm thẻ xăm bói toán, hoặc bán các loại bùa may mắn. Thần lạc là điệu múa mà Ame-no-Uzume biểu diễn trong thần thoại. Điệu múa này thường rất chậm, vu nữ sẽ cầm quạt hay chuông, và các động tác đều có ý nghĩa.-Theo wiki )
Theo Wiki : (“ Ở các cổng torii của đền thường treo những dây thừng làm bằng rơm gọi là "chú liên thừng" Những sợi dây này thường được treo ở những nơi thiêng liêng để đuổi tà, trên đó thường quấn thêm "chỉ thùy" -là những chuỗi thường được làm bằng giấy hay vải trắng có hình dạng như tia sét. Chỉ thùy cũng thường được quấn vào que đũa gỗ thành cái gọi là gậy trừ tà "phất xuyến" hay gậy sét haraigushi. Các vu nữ thường dùng phất xuyến gồm có chỉ thùy gắn vào nhánh cây chè sakaki trong các buổi lễ thanh tẩy. “ )
Do đó trong lễ cưới có phất cây Sakaki là để trừ tà ma quỷ cho cô dâu và chú rể….

Chú rể cô dâu lên sát bàn thờ các vị Thần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7590_zpsbxblwwa7.jpg

Các tay camera phải ở xa - ( không như ờ mình nhiều camera sấn sổ trước bàn dân thiên hạ nhìn rất phản cảm !)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7591_zpskxh6qczn.jpg

Đọc lời " thề non hẹn biển " trước các vị Thần !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7594_zpszwiwoede.jpg

Cận cảnh một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7596_zpscqetjq6u.jpg

Trước sự chứng kiến của nhiều giáo sỹ - bà con họ hàng hai bên...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7597_zpsr7zctzja.jpg

Những giây phút thiêng liêng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7595_zpsxzantour.jpg

Một góc toàn cảnh ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7602_zpsyissytlv.jpg

Dauchandiadang
12-01-2016, 10:32
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (10)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !

tt các hình ảnh lễ cưới ờ đền Thần Đạo Atsuta - Nagoya !

Trong lúc chú rể cô dâu đọc lời nguyền trước các vị Thần thì giáo sỹ vẫn cung kính hành lễ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7599_zps5a0scjwu.jpg

Các vu nữ cũng tiếp tục làm lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7604_zpsh4u7ya1b.jpg

Có lúc mọi người đều đứng dậy để làm lễ trước các vị Thần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7605_zpsjr6mgcob.jpg

Kính cẩn trước các vị Thần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7608_zpsbeztfdyz.jpg

Ở phia sau...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7611_zpssbves9z8.jpg

Bên cạnh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7610_zpszi6xwcfv.jpg

Cận cảnh bàn thờ các vị Thần ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7613_zps4lpvlgal.jpg

Dauchandiadang
15-01-2016, 07:42
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (10)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !

tt

Các vu nữ chuẩn bị ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7617_zps6dy8gdjo.jpg

Hai guơng mặt - Vu nữ ơi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7615_zps9oh1cay3.jpg

Sau khi đọc lời trước các vị thần chú rể cô dâu ngồi chuẩn bị nghi lễ tiếp...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7618_zpsxpn6irhp.jpg

Hành lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7620_zpsluxw0x3t.jpg

Dâng lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7621_zpslgcoslvh.jpg

Thành Kính ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7622_zpspcz1ow8j.jpg

Giáo sỹ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7619_zpsgkfzjpse.jpg

danngoc
15-01-2016, 08:26
Bạn hẳn phải có vé dự đám cưới này ha. Nhật thường họ không cho chụp đâu

Dauchandiadang
22-01-2016, 08:39
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (11)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !

tt
....Một tuần về quê lo nhiều việc nên hình ảnh của lễ cưới ở Nagoya chợt dừng lại ! Nay tiếp tục bổ sung...

Rót rượu cho cô dâu chú rể ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7624_zpsoiqgkgxn.jpg

Vì rót làm 3 lần rất trang nghiêm và quy củ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7623_zpsm0schjpb.jpg

Giáo sỹ dặn dò đội điều ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7627_zps9nrdv8td.jpg

Đứng dậy nghe lời chúc phúc chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7629_zpstpgtx8zz.jpg

Các tay máy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7632_zpsxf7oqsvb.jpg

Tất cả đểu bưng các chén rượu...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7631_zpsnhembzlo.jpg

Cô dâu chú rể cùng uống rượu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7635_zps6gbjzfno.jpg

Dauchandiadang
22-01-2016, 08:49
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (12)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !


tt hình ảnh ...

Họ hàng hai bên nội ngoại dự lễ đám cưới cùng uống rượu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7634_zps2w4txga1.jpg

Trước và sau khi uống đều rất kính cẩn cúi đầu trườc các vị Thần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7633_zpsqrfirlyt.jpg

Tất cả hướng về đôi nhân vật chính sau khi " bình thân " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7638_zps4zsbvwge.jpg

Vài lời chào tạm biệt các vị Thần...?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7640_zpsaflesnui.jpg

Những khoảng khắc cuối lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7642_zps4ntlks2w.jpg

Vu nữ dặn dò...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7648_zpsztoco4fi.jpg

Giáo sỹ tuyên bố cuối ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7644_zpswfymmuti.jpg

Dauchandiadang
22-01-2016, 09:00
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (13)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !


Giáo sỹ cuối đầu cảm tạ họ hàng hai bên đã tham dự...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7647_zpsqwvqnw5z.jpg

Chuẩn bị kết thúc lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7649_zpspggvehrq.jpg

Sau khi giáo sỹ ra chuẩn bị ra công đoạn khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7650_zpsq70kuphv.jpg

Vui vẻ hoan hỉ sau khi xong lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7652_zpsivjlcci5.jpg

Cô dâu chú rễ và vu nữ đứng chào cám ơn mọi người..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7653_zpsva9652qh.jpg

Các giáo sỹ khác vẫn còn tại vị...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7654_zpsux7igsrb.jpg

Nụ cười hiếm hoi của cô dâu sau khi kết thúc lễ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7656_zpsfpkqacsx.jpg

Dauchandiadang
26-01-2016, 09:04
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (14)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !

tt...

Các giáo sỹ cúi chào tất cả lần cuối ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7662_zpsxxhp4prg.jpg

Các vu nữ dọn dẹp " hiện trường "...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7665_zpsbgegm1xi.jpg

Khi đọc trên mạng đa phần viết là ngày cưới chú rể thường mặc đồ đen .. nhưng chú rể này lại chọn màu vàng....Đem thắc mắc về hỏi người em thì được trả lời là ngày cưới các bạn bè người thân thường mặc áo đậm màu hay màu "chìm " để làm nền cho chú rể nổi bật nhất ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7668_zpsalqtsyiz.jpg

Lúc này mọu người chuẩn bị ra công đoạn cuối cùng - chụp hình lưu niệm !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7669_zpsddoc1sor.jpg

Người phụ nữ thường đứng sau cùng của buổi lễ - là người " dẫn dắt " cô dâu ra chụp lưu niệm....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7670_zps3cteozwz.jpg

Cứ nghĩ chụp hình lưu niệm sau lễ sẽ rất nhanh nhưng quá trình sắp đội hình có nhiều sự chuẩn bị ngộ nghĩnh ... Các ghế thấp cao đều đã sắp đặt sẵn sàng cho buổi chụp.. Các bạn trẻ ra sau đứng trên cao..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7672_zpsyehg07il.jpg

Cô dâu đang được nhiều người chuẩn bị chỉnh sửa phục trang...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7673_zpssatzlzzk.jpg

Dauchandiadang
26-01-2016, 09:20
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (15)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !


tt...

Công tác chuẩn bị hậu trường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7675_zpsbsu91ner.jpg

Mình rất thích những hình ảnh có vẻ " lộn xộn " trước khi chụp ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7676_zpsxae4ualz.jpg

NHững chàng trai phơi nắng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7677_zpsxltxkaiy.jpg

Một cặp dự lễ - Kimono & Veston...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7679_zpsonbjrtay.jpg

Không khí chung quanh ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7678_zpsvezau145.jpg

Dauchandiadang
11-02-2016, 11:16
Chúc mừng năm mới !!!

Dauchandiadang
20-02-2016, 09:54
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (16)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !


Trước Tết cố gắng đưa hết hình cưới mà không kịp nay tiếp tục bổ sung ....
Những tưởng ra chụp kỷ niệm ngày lễ cưới sẽ rất nhanh và đơn giản không ngờ sắp xếp bố trí và săn sóc cô dâu chú rể khá lâu - tội nghiệp cho các bạn trẻ phải phơi nắng khá lâu . Ai cũng vui vẻ ai cũng tươi cười mong cho ngày lễ cưới trọn vẹn nhất ...

Hai nàng đứng quạt che mất cô dâu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7686_zpsiocqadab.jpg?t=1455848966

Cô dâu chú rể đây rồi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7691_zpsczgww95s.jpg?t=1455848966

Các du khách tranh thủ làm vài pô nhỉ ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7690_zpsk76iu67x.jpg

Vẫn còn sắp đặt...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7688_zpsqosskfwn.jpg

Đạo diễn hình ảnh và các trợ lý dặn dò ... chỉnh sửa ưu thế ngồi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7687_zpslw1rktwk.jpg

Cô dâu bừng sáng trong nền đen phụ rể , bạn bè và bà con hai họ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7692_zps8q5anzex.jpg?t=1455848966

Cận cảnh đôi uyên ương .... Cầu chúc cho họ được hạnh phúc ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7693_zpsbmgkkhsr.jpg

Dauchandiadang
20-02-2016, 10:04
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (17)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !

Các hình ảnh trong ngày ghi nhớ ...

Phụ săn sóc dặn dò ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7695_zpsl2a9jrhs.jpg?t=1455848966

Phơi nắng trưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7697_zpsfpe4yz7f.jpg

Sửa tóc cho chú rể ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7699_zpsmqlhfttv.jpg?t=1455848965

Sửa cho thật chuẩn ... mắt nhắm mắt mở ... mắt mờ đi vì nắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7703_zpsithaenko.jpg

Dặn dò lần cuối chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7702_zpsdbpsjedy.jpg

Chỉnh sửa trang phục...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7704_zps2sjrhtvf.jpg

Nắng quá em ơi ... Tội em tui... che một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7707_zpsk73rh2uj.jpg

Dauchandiadang
20-02-2016, 10:22
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (18)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - LỄ CƯỚI Ở ĐỀN !


LỄ CƯỚI Ở NAGOYA !

Những chuẩn bị cuối cùng và phó nháy ...

Qua quan sát mới thấy hết sự cẩn thận chỉnh chu từng ly từng tí của các trợ lý " hình ảnh " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7711_zpsw7tczx8z.jpg

Cuối cùng thì tấm ảnh toàn cảnh sau khi dàn dựng công phu cũng đến lúc bấm máy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7712_zpsnqyzu2mp.jpg

Sụ chờ đợi được đền đáp ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7713_zpsrabhxelr.jpg


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7717_zpsduis9eqh.jpg

Phó nháy ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7719_zpsbixvkihb.jpg?t=1455848959

Phó nháy có trợ lý tay cầm " đồ chơi " màu vàng khi gõ thì kêu âm thanh vui lạ gây cười cho toàn mọi người nên ai cũng tươi dù phơi nắng
khá lâu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7720_zpscubtmemz.jpg?t=1455851174

Với background cây xanh ở đền Astuta tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên thân thiên với môi trường - LỄ CƯỚI XANH !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7731_zpskrlumjkh.jpg

Dauchandiadang
22-02-2016, 22:23
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (19)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - VÀI CÔNG TRÌNH KHÁC Ở ĐỀN !



Tạm biệt lễ cưới ở đền đi loanh quanh xem một chút các công trình khác ...

Tòa nhà lớn dài có bán vé tham quan và đồ lưu niệm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7780_zpsdbhnuzj0.jpg

Trong đền Atsuta có rất nhiều đền thờ khác - mỗi đền mỗi vị có các ý nghĩa khác nhau - có lẽ nên theo các vu nữ hỏi vài câu may ra mới biết thờ ai hí ! Mặt tiền có mái khá đặc trưng.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7785_zpshqi2ojnf.jpg

Khu vực bán vé tham quan trần gỗ khá đẹp ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7783_zps2b6e68pr.jpg

Đền nào cũng có nơi treo đều nguyện ước ... Gặp và " chộp " được hình các vu nữ rồi mới thấy đền ở Kyoto " linh thiêng " - vì trước đó đã ghé đền ở Kyoto !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7782_zps6nhhmhzl.jpg

Gặp lại các vị tham dự lễ cưới trên đường tới nơi đãi tiệc..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7792_zpsmuwea2s8.jpg

Chờ người nơi ấy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7795_zpszyirbuoy.jpg

Một loại khác - bằng bảng nhỏ gỗ - ghi lời cầu nguyện - có thể bền hơn chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7797_zpsnmtxxtp7.jpg

Dauchandiadang
22-02-2016, 22:31
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (20)

ĐỀN ATSUTA...(tt) - VÀI CÔNG TRÌNH KHÁC Ở ĐỀN !

Mình thích sự bình yên trong ngôi đền - nhẹ nhàng yên bình và an lành - tự nhiên thanh thản lạ lùng dù trời rất nắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7804_zps6xl0lrc5.jpg

Toàn cảnh nhà dài lớn phía trước và bên hông ( phía sau .)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7800_zpstbeeeimn.jpg

Tạm biệt những không gian trong xanh của đền Atsuta...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7809_zpsho9rc0dv.jpg

Đây là nơi các quan khách tới dự tiệc cưới sau khi làm lễ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7817_zpsfivq3caj.jpg

Một góc khác ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7812_zps1jieejir.jpg

Tạm biệt đền ... cổng chứng nhân cho bao người đến rồi đi.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7818_zpssmsh16jt.jpg

Dauchandiadang
25-02-2016, 22:29
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (21)

Lang thang mãi trong đền chân cũng rã rời mà bụng bắt đầu réo gọi .Lúc trước khi vào đền đã thấy một siêu thị nên lần này đi ra vô trong siêu thị kiếm thức ân trưa lên ga tàu phụ để về lại ga chính Nagoya chuẩn bị cho một chuyến tới nơi khác đầy háo hức...Tìm thưc ăn nhanh và kiếm một vị trí trong ấy ngồi ăn và nghĩ ngơi thế là xong ..

Một góc trong siêu thị ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7819_zpswovbs7cp.jpg

Sạch sẽ và gon gàng

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7820_zpstgptzctc.jpg

Ga tàu xép hệ hống khác JP Rail nên vui lòng mua vé ...và ngồi chờ

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7822_zpswbgp3as1.jpg

Cô đơn mình em !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7823_zps2cugsase.jpg

Đời đôi khi là những chuyến tàu qua ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7821_zps3rmlyeem.jpg

Trở lại ga Nagoya đông đúc và nhộn nhịp chi lạ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7824_zpsebgvxafr.jpg

Hối hả và trật tự...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7828_zps9pd2eshp.jpg

Dauchandiadang
25-02-2016, 22:45
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (22)

Tôi thích cái đồng hồ to đặt ngay ga đủ to để ai cũng có thể nhìn thấy thời gian ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7827_zpsxq3i3vnf.jpg

Ai cũng vội vàng với công việc của riêng mình ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7830_zpsxdhqafxa.jpg

Một chuổi thang cuốn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7836_zpsi0ylcbch.jpg

Tên nhà ga..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7837_zpss4a0gcdl.jpg

Chỉ dẫn rõ ràng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7838_zpsp3pz7bag.jpg

Bán hàng tự động ... bỏ xu vô chai rớt xuống cung vui vui ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7842_zpsqad0ncti.jpg

Nơi gời hành lý cho khách hàng ... bỏ xu vô gởi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7841_zpsnwpj1gv3.jpg

Dauchandiadang
03-03-2016, 16:15
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (23)

LÂU ĐÀI NAGOYA - LỊCH SỬ


Lâu đài Nagoya – Lược dịch theo Wiki – “ Nagoya Castle là một lâu đài nằm ở Nagoya, miền trung Nhật Bản. Trong thời kỳ Edo, Nagoya Castle là trung tâm của một trong những thị trấn quan trọng nhất ở Nhật Bản là điểm dừng chân quan trọng từ Kyoto và Edo (Tokyo ngày nay).
Sau nhiều biến động khác nhau tại Nhật Bản. Cuối cùng tướng quân Tokugawa Ieyasu giành chiến thắng. Ông quyết định xây dựng lại lâu đài ở Nagoya vào tháng 11 năm 1609 . Cho đến Minh Trị Duy Tân, Nagoya Castle sẽ phát triển rất mạnh.-là nơi cư trú của gia tộc Tokugawa . Công nghệ xây dựng lâu đài đã cho là được phát triển và hợp nhất từ khi xây dựng Azuchi Castle năm 1576 bởi Oda Nobunaga (1534-1582).
Một trong những kiến trúc sư chính của người thiết kế và chỉ đạo xây dựng các lâu đài là Nakai Masakiyo- người trước đó đã tham gia vào việc xây dựng các lâu đài Nijo, Fushimi, Edo, và Sunpu. Ông đã xây dựng và chế tác lâu đài như một pháo đài công nghệ và kỹ thuật. Đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn cho lâu đài khác của thời kỷ Mạc phủ Tokugawa .
Tháng 1 năm 1610 các công trình xây dựng bắt đầu công việc.
Tháng 8 năm 1610 nền tảng đá của vọng lầu chính đã được hoàn thành, và những bức tường đá cho Honmaru, Ninomaru, Nishinomaru, và Ofukemaru .
Tháng 6 1611 -xây dựng xong một con kênh- ngày nay là sông Hori .
Vào giữa năm 1612 - xây dựng Honmaru Palace đã bắt đầu, và vọng lầu chính được hoàn thành vào tháng 12 năm đó.
Các nghệ sĩ Kano Sadanobu và những người khác vẽ các bức tường, trần nhà, và cửa trượt của Honmaru Palace năm 1614 . Nhà cửa và con hào Sannomaru được hoàn thành vào tháng10 năm 1614.
Các Honmaru Palace được hoàn thành vào tháng 2 năm 1615.
Các Ninomaru Palace được hoàn thành năm 1617.
Năm 1619 ngôi đền thờ Tōshō-gu và tháp pháo phía tây bắc được thành lập.
Năm 1620 Tokugawa Yoshinao chuyển vào ở Ninomaru Palace.
Năm 1627 một khu bảo tồn được xây dựng trong Ninomaru.
Quá trình sau đó được tu bổ và sửa chữa rất nhiều lần.
Tháng 12 năm 1726 thực hiện cho những chú cá heo vàng của vọng lầu chính.
Tháng 11 năm 1730 loài cá heo vàng được đúc lại cho lần đầu tiên.
Năm 1752 sửa chưa quy mô lớn do lún không đều.
Năm 1827 những chú cá heo vàng đã được nấu chảy và đúc lại với ít vàng.
Khi thời kỳ Mạc phủ Tokugawa đã kết thúc . Luật pháp và trật tự củ bắt đầu phá vỡ. Năm 1870 - Tokugawa Yoshikatsu quyết định tặng cá heo vàng cho Va7n phòng bảo tàng Hoàng gia. Những con cá heo đã được đưa xuống khỏi vọng lầu chính trong tháng 4 năm 1871 và vận chuyển bằng tàu hơi nước từ Port Atsuta đến Tokyo. Những con cá heo vàng đi du lịch vòng quanh Nhật Bản để triển lãm và tham dự triển lãm thế giới 1873 ở Vienna sau đó trở về lâu đài vào năm 1873.
Tháng 12 năm 1879 Bộ trưởng chiến tranh của đế quốc Yamagata Aritomo quyết định bảo quản lâu đài.
Trận động đất vào tháng 10 năm 1891 làm hư hỏng nghiêm trọng các tháp phía tây nam và Tamon và các cấu trúc khác.
Năm 1893 lâu đài được chuyển giao cho Văn phòng Hoàng gia.
Ngày 11 Tháng 12 năm 1930 quyền sở hữu lâu đài được chuyển từ Văn phòng Hoàng gia cho thành phố Nagoya - xóa bỏ tình trạng là một biệt thự hoàng gia. Đồng thời 24 công trình trong lâu đài đã được chỉ định là bảo vật quốc gia.
Ngày 11 tháng 2 năm 1931 các công trình được mở cửa cho công chúng tham quan . Những thập kỷ tiếp theo chứng kiến các hoạt động nghiên cứu và khảo cổ khoa học về lâu đài. Tháng mười hai năm 1932 lâu đài đã được chỉ định là một di tích lịch sử.
Các vụ đánh bom trong Thế chiến II do Quân đội Không quân Hoa Kỳ phá hủy lâu đài Nagoya vào năm 1945
Trong Thế chiến II - lâu đài được sử dụng làm trụ sở quân đội và các trại tù binh chính tại Nagoya.
Sau chiến tranh là quá trình phục dựng lại tất cả những gì đã bị phá hủy …..”
Hiện trạng ta thấy được như ngày nay .
Khi đọc những dòng sử về lâu đài Nagoya –không ngờ số phận của nó cũng lận đận bao tháng ngày của quá trình thành – hoại - dựng xây –phá hủy và dựng xây. Ngày nay các dân tộc trên thế giới đều thấm thía với hậu quà khốc liệt của chiến tranh nên ra sức tôn tạo phục dựng lại lịch sử để hy vọng làm bài học cho tương lai . ( hình up sau )

Từ ga chính theo Google Map tưởng là dễ dàng tìm đường tàu đi đến lâu đài - ai dè ga Nagoya quá rộng và có nhiều tầng giao nhau giữa hệ thống củ và mới - giữa hệ thống JR và các hệ thống tư nhân khác . Vì có nhiều chuyến tàu đến một điểm nhưng khác hệ thống thì phỉa mua vé -muốn nhanh thì đi tàu điện ngầm
Tàu dừng lại trạm rồi tìm đường lên ...

Con đường từ trạm điện ngầm tới lâu đài ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7846_zpsvbcxtw3a.jpg

Đi bộ một đoạn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7845_zpsxseswmcf.jpg

Có bảng chỉ dẫn rồi kìa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7849_zpsjbhl5vid.jpg

Dauchandiadang
04-03-2016, 20:35
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (24)

LÂU ĐÀI NAGOYA -BÊN NGOÀI

Thật là mừng khi trời nắng chang chang mà rồi cũng tự tìm tới được lâu đài -

Bên ngoài lâu đài có hào sâu nhưng về mùa này khô như ruộng tháng năm !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7844_zpsebojddnl.jpg

Không biết người ta để đá làm gì nhỉ ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7843_zpshlgkz5mx.jpg

Một góc khác giữa cổ kính và hiện đại cùng chung sống ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7848_zpscrgqnuk5.jpg

Xa xa như tháp viễn thông ? Ở dưới hào như ruộng cày ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7850_zpslejp5iv3.jpg

Trên đường vào bên trong chạm phải bức tường đá này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7852_zps7r4blkjh.jpg

Một phần bên ngoài tường đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7851_zpskippgm0f.jpg

Nơi bán vé để vào bên trong...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7853_zps5pa3iyo7.jpg

Dauchandiadang
04-03-2016, 20:49
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (25)

LÂU ĐÀI NAGOYA - BÊN TRONG THÀNH


Thêm một số hình ảnh

Cây này có thể quá nhiều tuổi như chứng nhân cho bao khách hành hương .. Bóng mát che chở cho những lữ khách đường xa vạn dặm tìm tới trong một trưa hè oi ả..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7855_zpsqhzq9uue.jpg

Mua vé và vào cổng ... nhân viên kiểm tra dễ thuong và nhẹ nhàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7856_zps9amfklwi.jpg

Cây cối bên trong thành...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7857_zps69y1zqea.jpg

Một số hoa đã nở ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7859_zps7qgaqaus.jpg

Vắng lặng và bình yên ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7861_zpsn4ddw3ic.jpg

Nắng quá ...cần nghĩ ngơi nơi có bóng râm cuộc đời ...là một dàn cây leo thật tuyệt ... giá như có võng mà ngủ ở đây một giấc thật tuyệt cú mèo !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7858_zpsmxc8fgc5.jpg

Lá xanh ở lâu đài Nagoya ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7847_zpsz0t4nzxc.jpg

Dauchandiadang
05-03-2016, 12:44
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (26)

LÂU ĐÀI NAGOYA - TÁI HIỆN LỊCH SỬ !

Đi lang thang trong thàng nhìn hoa đổ quyên nở đỏ rực những góc trời - trời nắng như đổ lửa mà càng vào trong du khách càng nhiều . Tình cờ gặp cảnh tái hiện lại lịch sử bằng các con người hiện đại trong như " cải lương " VN - cũng giới thiêụ -cũng tướng sỹ oánh nhau khá vui mắt . Trống trận thúc liên hồi cấc tướng lao vào dánh nhau bằng thương kiếm và bụi bay mờ mịt . Lạ lùng một điều là trời chang chang nắng mà đa phần là du khách Nhật ngồi xem một cách chăm chú và say sưa !

Ờ ngoài thấy im ắng đi vào trong thấy khá đông du khách ... ngồi làm chi đây ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7867_zpshgkjforx.jpg

Binh lính giới thiệu -chào hỏi chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7865_zpszrj2fksv.jpg

Đứng có ngồi có đem theo ghế ngồi cũng chơi luôn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7863_zpscbulubrd.jpg

Sân khấu tối giản bằng một tấm hình treo và trống trận...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7864_zpssue5inrl.jpg

Lấp ló là lâu đài chăng ? Tướng bắt đầu xuất hiện ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7862_zpslp3qyqh3.jpg

Toàn cảnh xem màn " tái hiện lịch sử " của con dân Nhật !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7866_zpsst6bp7np.jpg

Hậu trường chuẩn bị " nuôi tâm lý " !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7870_zpsqtkzgz0v.jpg

Dauchandiadang
05-03-2016, 12:53
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (27)

LÂU ĐÀI NAGOYA - TÁI HIỆN LỊCH SỬ !


Tiếp tục câu chuyện ...

Người lính ra giới thiệu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7871_zps7zv5elnt.jpg

Các tướng hậu trường còn đang chuẩn bị ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7873_zpsu2bnbrsc.jpg

Trời nắng một màu chói chang..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7877_zpsayict69v.jpg

Action một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7880_zpsvk2cofk0.jpg

Đồng loạt ghi hình ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7884_zpshjzbprzb.jpg

Xuất quân ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7887_zpsyy82zcjb.jpg

Một cảnh khác ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7890_zpsueagntle.jpg

Dauchandiadang
06-03-2016, 19:13
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (28)

LÂU ĐÀI NAGOYA - TÁI HIỆN LỊCH SỬ !


Tiếp tục câu chuyện ...

Trống bắt đầu nổi lên liên hồi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7892_zpshnqrlxsb.jpg

Tướng áo đỏ múa cây thương có vẻ điệu nghệ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7893_zpsqbz1rk0h.jpg

Khoảnh khắc tung thương lên trời ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7894_zpsbf0xkkvi.jpg

Tướng áo vàng không kém cạnh ra nghênh chiến ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7896_zps1gi8bw6h.jpg

Trống vẫn liên hồi giục giã ... Hai tướng chuẩn bị xáp lá cà ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7898_zpsnjuqdrk8.jpg

Tướng áo đen cũng vào cuộc ... bụi bay mù lên ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7899_zpsrz9a1r1x.jpg

Câc tướng quần nhau trên sân đất cát giữa trưa nắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7901_zps6igqkq4l.jpg

Dauchandiadang
06-03-2016, 19:23
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (29)

LÂU ĐÀI NAGOYA - TÁI HIỆN LỊCH SỬ !


Tiếp tục câu chuyện ...

Bụi thì mặc bụi thiên hạ vẫn say sưa ngồi xem...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7900_zpsqcndcneu.jpg

Tiếng trống vẫn vang lên dồn dập ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7906_zpsqfnvgpdm.jpg

Che dù đứng để xem ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7904_zpsixorzi8n.jpg

Trải tấm bạt để xem..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7903_zps9nwtxljq.jpg

Ngồi ghế đem theo để xem .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7902_zpsaiovhnzn.jpg

Hổ trợ nhau để xem...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7897_zpskhya6uyt.jpg

Mũ có nón có đâu trần cũng có ... Cái tuồng kiểu này diễn ở VN trong trưa nắng có lẽ không có ma nào xem !!!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7885_zpsykgzccin.jpg

Tạm biệt những con người nhiệt huyết đem ngọn lữa nhiệt tình - trình diễn không ngại nắng trưa hòng mong mang đến cho những ai cón thờ ơ với lich sử ... một chút về ngày trước ...

Dauchandiadang
08-03-2016, 12:09
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (30)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

Tạm biệt những diễn viên tái hiện lịch sử ... đi sâu vào bên trong . Lúc trườc cứ ngỡ lâu đài Nagoya chỉ là một công trình xưa củ tồn tại với thời gian . Nhưng càng đi vào bên trong và nhìn thấy sa bàn tổng thể của toàn lâu đài mới hình dung hết qui mô to lớn của nó . Có bỏ thời gian đi vài ngày cũng không thể đi hết toàn bộ công trỉnh trong tổng thể lâu đài . Đa phần du khách chỉ đi tham quan lâu đài 5 tầng như trái tim của một toàn bộ cơ thể sống rộng lớn ! Từ ngoài ta đã thấy hào bên ngoài - đi vô một chút ta gặp các bức tường thành đá - độc đáo ở chổ chỉ là sắp xếp những viên đá to - nhỏ nhưng lèn chắt vào nhau không có chất kết dính nào - mà tồn tại lâu với thời gian như vậy !
Đi qua cổng vào bên trong ta bắt gặp những vườn cây cảnh hòa với các khuôn viên non bộ hữu tình và bắt gập những bông hoa đổ quyên đỏ rực cả một góc vườn . Ở VN thì xe có thể đưa du khách đến tận cổng thành di tích - sợ du khách phải đi bộ !!! Nhưng ở đây du khách phải đi bộ từ ngoài vào trong- càng đi vào mới thấy bóng dáng thời gian ẩn hiện đâu đó quanh đây .. Dù cho nắng trưa chói chang hay hoàng hôn buông thẩm- dù hoa đào nổ rộ hay đổ quyên đỏ rực - người ta muốn du khách đi bộ để chầm chậm cảm nhận được bước chân thời gian trôi cùng năm tháng ...

Một góc lâu đài đã hiện ra chăng ? Dường như bốn góc đều có những tòa nhà này để đề phòng canh gác cho bên trong ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7907_zps1tbhsivt.jpg

Một góc nhìn khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7911_zpspwniogwt.jpg

Chứng nhân của lâu đài ... Nhà lãnh đạo huyền thoại Samurai - Kiyomasa đã chỉ huy xây dựng lâu đài...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7910_zpssa8vtsnz.jpg

Theo lối này để đi vào trái tim của lâu đài ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7914_zpsirxgeupm.jpg

Cận cảnh tháp canh góc...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7916_zpswb8cpap9.jpg

Hào bên trong cạn hơn bên ngoài ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7918_zpsvw9j5ojt.jpg

Thành quách lâu ngày cỏ hoang khắp chốn - dù đá có phủ rêu bao nhiêu lớp đi nữa thì cỏ vẫn xanh đời cỏ - đời sống của riêng mình...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7919_zps5h7qwtsv.jpg








.

Dauchandiadang
12-03-2016, 12:12
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (31)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !


Tiếp tục đi vào bên trong ...

Các thành đá và cây cối đã sống cùng nhau qua bao thăng rầm của thời cuộc...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7923_zpsibgqo3ge.jpg

Một góc khác của " nhà canh " ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7927_zpsoet6friy.jpg

Mặc cho trưa nắng từng đoàn người đi vào bên trong...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7928_zpslt49srdx.jpg

Bức tranh cây và đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7929_zpsy2uura0z.jpg

Công trình gì mà thấy còn mới và nhiều người sắp hàng quá vậy !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7931_zpsyw636xvy.jpg

Trật tự xếp hàng người vào kẻ ra ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7933_zpshstjhmjl.jpg

Có lẽ nên cũng vào theo để biết bên trong là gì ....

Dauchandiadang
14-03-2016, 16:32
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (32)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !


...Trước khi biết bên trong có gì ta cần hiểu khái quát về lâu đài của xứ Nhật ..
Theo tìm hiểu tham khảo ở các trang web japan-guide.com ; japanworld.info và sách lịch sử Nhật Bản... thì có thể tóm lược như sau :

Trong quá trinh phát triển của đất nước Nhật vào khoảng thế kỷ thứ 15 khi mà chính quyền Trung ương yếm thế các lãnh chúa khắp nơi vùng lên tự tạo cho mình những khu tự trị riêng biệt – thời kỷ Mạc phủ trong lịch sử Nhật bản. Mỗi một lãnh chúa tạo cho mình quân đội riêng cùng với pháo đài riêng để phòng ngự trên các vùng đồi núi .
Nữa sau thế kỷ 16 khi Oda Nobunaga và người kế nhiệm ông Toyotomi Hideyoshi hoàn thành thống nhất Nhật bản . Công việc xây dựng lâu đài dã phát triển mạnh mẽ ở cùng đồng bằng và tạo nên những “ thị trấn lâu đài “ với việc lấy lâu đài làm “ trung tâm hạt nhân “ để phát triển rộng ra xung quanh.
Sau khi kết thúc thời đại phong kiến năm 1868 nhiều lâu đài bị phà hủy và nhất là sau chiến tranh nhiều lâu dài đã bị bom tàn phá …

CẤU TRÚC CỦA LÂU ĐÀI .

Do yếu tố phòng thủ nên lâu đài có cấu trúc như sau :
Các lâu đài tiêu biểu bao gồm nhiều vòng với ý nghĩa quốc phòng
Vòng trung tâm là vòng tròn chính của lâu đài có tên gọi là : Honmaru .
Bao quanh vòng trung tâm là vòng thứ hai có tên gọi là : Ninomaru .
Vòng bên ngoài là vòng thứ ba có tên gọi là : Sannomaru .
Các tháp chính của lâu đài bao giờ cũng ờ trong Honmaru giống như nơi hội họp văn phòng làm việc. Trong khi các lãnh chúa thường ở khu vực Ninnomaru cho rộng rãi hơn.
Các thị trị trấn xung quanh lâu đài là nơi ở của cư dân Samurai –tùy theo thứ hạng cao thấp mà phân biệt vị trí . Thứ hạng càng cao thì được ở càng gần lâu đài !
Thương nhân và thợ thủ công được ở những khu vực chỉ định. Các ngôi đền và các khu giải trí ở bên ngoài ngoại ô .
Vật liệu làm nên lâu đài đa phần là đá và gỗ . Ngày nay một số lâu đài phục dựng lại bằng bê tông để thay thế cho đá và biến lâu đài thành viện bảo tàng.

Các thành tố của một lâu đài .

Castle Tower (Tenshukaku)

Còn được gọi là vọng lầu hay lâu đài chính ở trung tâm được bảo vệ tốt nhất và cấu trúc nổi bật nhất của một tòa lâu đài. Hầu hết các tháp lâu đài có từ 2-5 tầng, và thường có nhiều tầng bên trong hơn là hình thức bên ngoài.

Walls và Moats

Một số vòng thành của các bức tường và hào phục vụ như là các biện pháp phòng thủ chính của lâu đài. Như lâu đài Osaka và các cựu thành Edo (nay là Tokyo Imperial Palace)

Guard Towers (Yagura)

Còn được gọi là tháp pháo - đây là những tháp canh và phòng lưu trữ dọc theo bức tường lâu đài- thường được đặt ở các góc. Một lâu đài thường có nhiều tháp canh. Chúng nhỏ hơn nhiều kích thước hơn tháp lâu đài chính và thường được tạo thành từ hai tầng.

Gates

Lâu đài có một số cổng ra vào cũng như bảo vệ. Các cổng thành điển hình bao gồm hai cửa được đặt ở một góc 90 độ với nhau, tạo ra một sân nhỏ bên trong . Có rất nhiều bảo vệ từ các bên.

Palace (Goten)

Các cung điện nhà ở và văn phòng của lãnh chúa. Hầu hết các lâu đài đã bị mất cung điện của họ theo thời gian. Một ví dụ sống sót hiếm có Ninomaru Cung điện Nijo Castle. Trong số ít những lâu đài với cung điện được xây dựng lại là Lâu đài Kumamoto, Lâu đài Hikone và Lâu đài Nagoya.

Dauchandiadang
15-03-2016, 09:10
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (33)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

... Tiếp tục câu chuyện đu vào bên trong tòa nhà mới phục dựng ở trung tâm hay ở Honmaru ! Do phục dựng bằng gỗ nên để bảo vệ sàn nhà -mỗi du khách khi vào qua cổng kiểm tra người ta phát cho đôi tất - theo luồn đi đến nơi có hộc tủ tháo cất giày vớ mình vào đó - rồi sử dụng đôi tất chuyên dụng của họ - đi một vòng sẽ ra lại nơi bắt đầu - tháo tất của họ phát - bỏ vào nơi qui định -xong mang giày của mình ra về ...
Cũng tò mò không biết bên trong có gì mà người vô kẻ ra tấp nập - khi vào rồi mới thấy đa phần là tranh tường ...được chiếu sáng rất sống động như thật . Sau về tìm hiểu mới biết là toàn bộ ảnh này được copy từ gốc - từ những tấm ảnh sống sót sau chiến tranh trong kho lưu trử ! Những bức ảnh gốc vẫn để trong kho .
Là nơi thưởng thức đàm đạo ...thể hiện sự uy quyền nền tranh về Hổ khá nhiều . Sự phục dựng rất ti mẫm từng chi tiết ,họa tiết của đồ mộc đạt đến sự tinh xảo mà vẫn giữ được nét dẹp tự nhiên của gỗ ... Một số hình ảnh..
Có ghi chú bằng hai thứ tiếng nên nếu chịu khó tìm hiểu cũng biết ít nhiều...

Du khách và hành lang..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7941_zpswc8g77a1.jpg

Những đôi tất bảo vệ di tích ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7942_zpsglk9eu98.jpg

Cho du khách tạo dáng chụp hình thoải mái bên ngoài hành lang...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7943_zpsjrq8pdbh.jpg

Có những chổ còn trải chiếu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7945_zps383ef43l.jpg

Một phòng trưng bày điển hình ..Tranh ... chiếu và ánh sáng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7947_zpsp1cyrpq9.jpg

Một góc khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7946_zpsmzr9vi70.jpg

Cảm nhận không khí trầm mặc ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7948_zpsbepbzoth.jpg

Dauchandiadang
15-03-2016, 09:18
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (34)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

...Tiếp tục ...

Một bức tranh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7950_zpsfodhbucy.jpg

Một bức tranh khác

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7952_zpsozbwzea4.jpg

Phòng toát lên một màu vàng Hoàng gia !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7954_zpslfob9lkk.jpg

Một bức tranh về sự thanh bình ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7955_zpsemezpta9.jpg

Các tranh về hoa đào...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7956_zpsj3nfagh6.jpg

Hành lang để quan sát các phòng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7959_zpsn5tm1co3.jpg

Một bức tranh ... cũng như vách ngăn tạm độc đáo...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7960_zps81fuoqz5.jpg

Dauchandiadang
17-03-2016, 09:30
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (35)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

Tiếp tục câu chuyện...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7962_zpsf9vfwjup.jpg

Một góc -một thời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7961_zpsfkbxg3c3.jpg

Lúc làm Chúa - ai cũng muốn trường tồn ... nhưng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7964_zpsiwfihztr.jpg

Những chi tiết làm từ gỗ rất tinh xảo...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7965_zps0rgztrjp.jpg

Danh sách tên của các tử sỹ hay anh hùng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7967_zpsgtuadd4f.jpg

Tất cả theo thời gian chỉ còn là những hoài niệm một thời hào hùng nhưng quá vãng !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7968_zpskffyiqwl.jpg

Tôi đã đứng lặng nơi đây một thời gian với hy vọng mong manh nghe được từ đâu đó trong quá khứ vọng về những âm thanh sắc lẹm của đao kiếm từ các chiến binh Samurai dũng mãnh can trường đã xã thân cho đời sai tốt đẹp hơn... Nhưng đó đây chỉ là những ánh sáng vàng vọt được chăm chút kỹ càng phản chiếu tên tuổi "hào quang " dĩ vãng để mong cho đời đừng lãng quên theo năm tháng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7969_zpsfgndrgxv.jpg

Dauchandiadang
17-03-2016, 09:39
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (36)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !


Tiếp tục câu chuyện...

Cho đến khi rời khỏi phòng tranh rồi lòng vẫn lâng lâng tự hỏi ...Hào quang cuối cùng sẽ đi về đâu ?
Xin mượn bức ảnh này để nói lên nhiều điều ... Mãnh hỗ và đao kiếm cứ vô tình bên nhau !


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7935_zps277f9egv.jpg

Để cuối cùng chỉ là nơi để cho ai đó tình cờ đi ngang qua ngẫm nghĩ về một thời đã qua trong nỗi niềm cảm thán !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7939_zpsohsomntb.jpg

.... Rời khỏi phòng trở ra lại bên ngoài đi dạo bước xung quanh với mong muốn tới được tháp chính ..

Dauchandiadang
18-03-2016, 09:42
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (37)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

... Ra khỏi phòng trưng bày tranh ...Ta bắt gặp những hình ảnh khác sinh động và đời thường trong lâu đài Nagoya...

Màu xanh của cây cối và màu thời gian của đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7979_zpskmsyyx6w.jpg

Một cổng phụ khác để ra một vườn khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7982_zps8hthgirk.jpg

Tảng đá to nhất lâu đài Nagoya ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7986_zpsbtbytpdp.jpg

Tảng đá mang tên của người chỉ huy xây dựng lâu đài mà khi từ đầu ta thấy tượng ông được để trân trọng trên đường vào trung tâm lâu đài :
Tảng đá có tên KIYOMASA ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7980_zpsfquo1iad.jpg

Ngoài ra còn nhiều tảng đá khác ...lặng lẽ đứng khiêm tốn

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7988_zpsupfrvog2.jpg


Dừng chân bên cạnh một quán nước -ăn một cây kem mát lạnh và thú vị và nhìn thấy hậu duệ " Thần mặt trời " chuẩn bị như thế này..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7990_zpsimlidlve.jpg

Không biết là hoạt cảnh hay một buổi sinh hoạt dã ngoại của nhóm này ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7989_zpskfvoxtzd.jpg

Dauchandiadang
18-03-2016, 09:53
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (39)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

Tiếp tục...

Áo giáp và kiểm tra kiếm của các Samurai thời hiện đại ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7991_zpsrm7rgaja.jpg

Muôn sắc màu huyền thoại ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7993_zpsayxzudme.jpg

" Con dân " Nhật cũng bất ngờ trước các hậu duệ Samurai...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7994_zpsb9od7dsb.jpg

"Thục nữ ' đi ngang qua các Samurai thời @ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7992_zpszj0xlm3a.jpg

Chuẩn bị xong chưa làm một pô ... sốt ruột quá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7997_zpspnla0ytf.jpg

Kimono trong nắng trưa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7996_zpsyoabuhld.jpg

Một đoàn "con dân " Phù Tang mặc đồ truyền thống có thể là mới vào thăm tháp chính xong !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7999_zpsltbszfvs.jpg

Dauchandiadang
20-03-2016, 13:00
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (40)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

Tiếp tuc...

Trang phục truyền thống cận cảnh hơn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8003_zpsf0v7mmbj.jpg

Họ cũng thích thú đứng lại quan sát....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8004_zps6ojbvigv.jpg

Một thiết kê lạ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8005_zpsdgyjgmek.jpg

Biểu diễn Sắc màu Kimono chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8006_zpslkzyeijb.jpg

Họ cũng thích tám chuyện nhỉ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8007_zpsuzulcr4r.jpg

Nhẹ nhàng và rất riêng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8008_zpsiebzbmjx.jpg

Hỉnh ảnh du khách nội địa trong cái nắng chang chang mà vãn thích mặc quốc phục...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8009_zpslghuxpw0.jpg

Dauchandiadang
20-03-2016, 13:07
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (41)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

Tiếp tục...

Chân dung một chiến binh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8011_zpsxzozg1rn.jpg

Xa xa đã thấy tháp chính của lâu đài Nagoya - trái tim của lâu đài ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8013_zpstgyfcwrk.jpg

Các chiến binh chỉnh sửa lại phuc trang...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8012_zps9sxm4cdn.jpg

Du khách và tháp chính...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8014_zpsvp4rwtuu.jpg

Cả đoàn chiến binh sau khi trang phục chỉnh tề ... Lên đường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8019_zpsznvv2ild.jpg

Các chiến hữu theo sau hộ tống ...Vừa đi vừa hô vang rất có khí thế ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8020_zpsm0vrxqsc.jpg

Một du khách có lẽ - Cho " mình " theo với ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8022_zpso8oga3zs.jpg

Dauchandiadang
24-03-2016, 08:54
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (42)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !


Tiếp tục...

Cận cảnh... xanh đỏ tím vàng... Đủ cả ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8023_zpszqj9hajv.jpg

Một đoàn du khách " hộ tống " ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8025_zpspok6gz1k.jpg

Thẳng tiến về " trái tim của lâu đài " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8026_zpsq08qlcsc.jpg

Một góc lâu đài trên nền trời xanh ... Xa xa trên cao là con cá vàng biểu tượng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8029_zpskhakqs8i.jpg

Hai con cá vàng biểu tượng ở trên chóp mái...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8028_zpsrmkeibah.jpg

Vào gần hơn " trái tim " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8034_zpsgjny1r9t.jpg

Từ thấp đến cao bên ngoài tháp chính của lâu đài...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8031_zpss58ez8fi.jpg

Dauchandiadang
24-03-2016, 09:04
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (43)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

...Tiếp tục..

Đi qua cổng sắt đi vào trong do làm bằng đá nên mát lạnh ...

Băng qua hành lang để đi vào bên trong

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8035_zpskgbcajxu.jpg

Cái cổng bằng sắt này .. có thể được " phục dựng " lại chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8036_zpspnafrgbc.jpg

Hàng lang xuyên qua để tiến vào bên trong ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8038_zpsvrxrkt2j.jpg

"Ngày sau gỗ đá cũng cần có nhau " !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8037_zps2xkybcw8.jpg

Một mặt của tháp chính lâu đài ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8042_zpsogttyxv2.jpg

Cận cảnh vào mặt đá để xem có vôi vửa chi không ? ... Chỉ chọn lựa -sắp và chèn thôi nhé !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8046_zpsmncpmjvi.jpg

Chuẩn bị vào bên trong...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8047_zpstlpmd0tq.jpg

TravelBug
25-03-2016, 11:42
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7757_zps04phvvjv.jpg


....

Trong hình này có một người (phụ nữ) nhìn bạn, và trong hình này từ post trước có một người (thanh niên) cũng đang nhìn bạn:

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7754_zps9j07doit.jpg

Đó là vì bạn đã phạm phải điều cấm khi chụp hình tại đền Atsura (và đền Isejingu vì 2 đền này được coi là thiêng liêng nhất nhì của Shinto). Bạn không được chụp hình từ bậc thêm của nơi này, chụp từ xa đến thì được nhưng bạn đã bước vào quá gần! :

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM7579_zpswwnfpjei.jpg

Khi du lịch cũng nên tìm hiểu chút về văn hóa của quốc gia mình đến thăm!!!

Dauchandiadang
25-03-2016, 15:58
NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (44)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

Cám ơn Bác TralveBug !!!

Thật tình trước khi đi dến quốc gia nào cũng có đọc và nghiên cứu những điều cấm kỵ . Và những nơi có ghi chú hình ảnh " No picture " thì luôn tuân thủ ! Cũng đã đọc 18 điều cấm ở Kyoto - khi tới đền này thì biết là đi nhẹ - nói khẽ vì là đền thiêng với là tự đi nên rất thong thả không vội vàng chi. Ờ đền không có ghi chú " No picture " và có thể khi chụp những người đang cầu nguyện là không nên chăng ? Mặc dù đã đứng tránh ra một bên . Tất cả với thiển ý là so sánh người già và người trẻ của bản xứ khi đến Đền . Người trẻ ngay cả mũ cũng không bỏ ra lúc cầu nguyện ... và người già thì cái cúi mình cũng có nét thành tâm hơn ! Tìm hiểu và đọc nhiều khi chưa đủ khi gặp thực tế mới sáng ra nhiều điều !!! ... Dù sao đây cũng là một kinh nghiệm hay .

...Tiếp tục câu chuyện ...

Theo Hachihachi.com.vn mô tả "tháp chính " của lâu đài . Đúng ra nên gọi là tháp chính vì lâu đài là một tổng thể rộng lớn bao gồm 3 vòng với nhiều hạng mục mà ta đã tham quan từ ngoài vào ..

"Lâu đài Nagoya tọa lạc tại quận Nakaku tỉnh Aichi thuộc thành phố Nagoya, là một trong số 100 tòa lâu đài được chọn làm di tích lịch sử có ý nghĩa đặc biệt của quốc gia. Nơi đây thường được mọi người biết đến với các tên gọi khác như “lâu đài cá voi vàng” hoặc “lâu đài vàng”.
Thành Nagoya được xây dựng vào năm 1612 dưới thời Tokugawa Ieyasu, đến năm 1945, một phần lớn tòa thành đã bị cháy và phá hủy sau cuộc bố ráp trên không trong đại chiến thế giới thứ 2. Đến năm 1959 tòa thành được tu sửa lại và trở thành trung tâm lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống còn sót lại từ tòa thành xưa, cũng như những cổ vật, những chứng tích thời xưa của Nagoya. Hiện nay, tòa thành được trang bị nhiều tiện nghi hơn, ngoài lối lên xuống riêng biệt bằng thang bộ, còn có thể đi bằng thang máy.
Tòa lâu đài gồm 5 tầng, các tầng trưng bày những cổ vật, những mô hình mô tả cuộc sống của người Nhật thời xưa…Trên tầng 5 là quầy bán đồ lưu niệm và khu vực quan sát. Đứng trên đây, mọi người không chỉ nhìn thấy toàn bộ khu vực xung quanh tòa lâu đài mà còn có thể nhìn bao quát gần như trọn vẹn thành phố Nagoya.
Điểm nổi bật nhất của tòa thành này là cặp cá kình làm bằng vàng 18K được đặt trên nóc tòa thành, mỗi con cá nặng khoảng 1,200 kg hơn, trong đó khối lượng vàng là khoảng 44 kg. được phủ dày đều 0.15mm. Do nơi đây thời xưa là một làng chài ven sông, những người ngư dân thờ cá voi sát thủ để mong cho được thuận buồm xuôi gió và bội thu trong các chuyến thủy trình đánh bắt.
Tòa lâu đài với tổng diện tích 4,424.5m², tương đương một tòa điện lớn 1.759 chiếu, bao quanh là một khoảng đất rộng lớn với ba vòng hào lũy kiên cố. Với những khu vườn Nhật, những công trình kiến trúc đậm chất xưa của Nhật Bản, đã biến nơi đây thành một địa điểm du lịch mà khách tham quan không thể không ghé khi đến Nagoya, đặc biệt là trong những lễ hội Hanami, nơi đây được xem là một trong các địa điểm đẹp nhất để ngắm hoa anh đào.
Đến đây, chúng ta sẽ hiểu được đôi nét về đời sống của những người Nhật thời xưa họ sống bình lặng và bền bỉ thế nào. Và đến đây, chúng ta cũng sẽ được chiêm ngưỡng những kiệt tác, thành quả sáng tạo trong lao động của người Nhật Bản ra sao!..."

Câu chuyện kéo đá làm lâu đài ngày xưa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8048_zpstqrz1zi4.jpg


Du khách ngạc nhiên nhắm nhìn hình ảnh mô phỏng câu chuyện ngày xưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8049_zpstnflerwc.jpg

Dauchandiadang
27-03-2016, 19:01
..NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (45)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

TT câu chuyện...
Một góc nhìn khác của người kéo đá năm xưa... ( Trẻ em với di sản ..)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8051_zpshwwiinoh.jpg

Hình ảnh con cá trên đỉnh " thuở ban đầu " chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8054_zpsvwxrh0u4.jpg

" Mô hình " Con cá vàng hiện tại với du khách .. Ai cũng muốn làm một bức ảnh kỷ niệm ở đây !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8055_zpsho2myodw.jpg

Mô hình thu nhỏ của tháp chính đang tham quan ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8052_zpsoafvor8u.jpg

Dưới đá trên bằng gỗ là một công trình thể hiện kỹ thuật cao thời đó...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8053_zpszafi2jc8.jpg

Chờ cho du khách vơi bớt để chụp " riêng một góc trời " ! Lưu luyến một thuở là làng chài ... Thời gian đã xóa nhòa đi tất cả ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8061_zpsrdukzq7w.jpg

Thuở trước mầm chi có thang máy... Nay để thuận tiện du khách có thể lên bằng thang máy hoặc thang bộ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8065_zpszpqzm3cb.jpg

meouhoangcau
28-03-2016, 11:32
Bạn dauchandiadang đúng là nghiên cứu rất kỹ văn hóa và lịch sử nơi mình đến. Mình dốt văn nên đọc thì hiểu nhưng viết lại để truyền đạt thì chịu. Thật làm khâm phục..

Dauchandiadang
29-03-2016, 09:39
...NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (46)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !


Cám ơn Bạn meouhoangcau đã theo dõi và động viên !

TT câu chuyện...

... Tiếp tục đi lên cao bằng thang máy... để đến nơi có thể nhìn toàn cảnh Nagoya...

Không gian cho những du khách ngắm nhìn xung quanh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8071_zpsanu20cfo.jpg

Một mái của tháp chính và xa xa toàn cảnh ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8063_zps7ooutvim.jpg

Cảnh Nagoya nhìn từ tháp chính ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8064_zps0rswqd35.jpg

Một góc khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8066_zpsrqdhkxbe.jpg

Thu vào gần hơn ... có lẽ xưa kia là đồng không hiu quanh nhỉ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8067_zpsv2yflplv.jpg

Nhìn lại đường lúc đi vào...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8068_zps9cng8wsn.jpg

Một phía khác..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8070_zpswlx9ytos.jpg

Dauchandiadang
31-03-2016, 10:29
.......NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (47)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !

Tiếp tục ...

Sẽ là thiếu sót khi nói đến lâu dài Nagoya mà chưa điểm qua một chút về Tướng quân Tokugawa Ieyasu ..
.

Người vào tháng 11 năm 1609 đã ra lệnh xây dựng lâu đài ... Ông là ai ? (Theo Wiki ..)

Tokugawa Ieyasu

Tokugawa Ieyasu đã được sinh ra ở Okazaki Castle ở Mikawa ngày 31 tháng một năm 1543 - ngày 01 tháng 6 năm 1616 là người sáng lập và shogun đầu tiên của Mạc phủ Tokugawa của Nhật Bản . Tên gốc là Matsudaira Takechiyo . Ông là con trai của Matsudaira Hirotada thuộc gia tộc Matsudaira lãnh chúa của Mikawa mẹ Ông là Odai-no-kata, con gái của một lãnh chúa samurai láng giềng- Mizuno Tadamasa.
Sinh ra và lớn lên trong sự chia rẻ và hận thù của gia tộc – do năm 1550 các gia đình trong gia tộc của Matsudaira chia làm hai phe . Một bên muốn theo gia tộc Imagawa và một bên khác muốn theo gia tộc Oda .
Năm 1548, khi gia tộc Oda xâm chiếm Mikawa, - cha Ông là Hirotada quay sang giúp đỡ Imagawa Yoshimoto -, người đứng đầu của gia tộc Imagawa - để đẩy lùi những kẻ xâm lược. Yoshimoto đồng ý với điều kiện rằng Hirotada gửi con là Ieyasu đến Sunpu để làm con tin.
Lãnh đạo của gia tộc Oda là Oda Nobuhide - - biết được sự sắp xếp này và đã bắt cóc Ieyasu – lúc này mới năm tuổi. Oda Nobuhide đã dùng Ieyasu để đe dọa người cha Hirotada . Tuy nhiên người cha lại chấp nhận sự hy sinh của đứa trẻ như là minh chứng cho lòng trung thành của mình với gia tộc Imagawa.
Có lẽ vận mạng lớn nên ông không bị giết mà tiếp tục làm con tin tại đền Mansho ở Nagoya..
Năm 1549 khi Ông lên 6 tuổi thì cha ông bị sát hại và Oda Nobuhide bị bệnh dịch chết. Cuộc chiến của hai gia tộc vẫn tiếp diễn .
Năm 1552 số phận lại một lần nữa thật trớ trêu với Ông khi được 9 tuổi . Năm ấy một đội quân dưới sự chỉ huy của Imagawa Sessai vây hãm lâu đài nơi Oda Nobuhiro - con trai cả của Nobuhide và là người đứng đầu mới của gia tộc Oda .
Khi lâu đài sắp thất thủ một đề nghị được Sessai đưa ra với Oda Nobunaga – người em trai của Oda Nobuhiro là – trao trả Ieyasu cho gia tộc Imagawa để bỏ cuộc bao vây và tránh tàn sát lẫn nhau.
Một lần nữa thân phận bé bỏng của Ông được đem ra mặc cả để cứu cho biết bao nhiêu cuộc đời. Từ khi bị cha định làm con tin của gia tộc Imagawa rồi bị gia tộc Oda bắt cóc làm con tin nay được trao đổi trở về lại gia tộc Imagawa để tiếp tục làm con tin . Khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời làm “tín vật” cho cả hai phe như báo hiệu về một tương lai bất khả của cậu bé Ieyasu - mà sau này khi trở thành Tướng quân (Shogun) quả thật là lạ lùng !.
Năm 1556 ông đến tuổi trưởng thành- thay đổi tên của mình từ Matsudaira Takechiyo thành Matsudaira Motonobu Jirōsaburō.
Năm 1557 ông kết hôn với người vợ đầu tiên của mình và đổi tên thành Matsudaira Motoyasu Kurandonosuke . Ông được cho phép trở về Mikawa – nơi chôn nhau cắt rốn của mình để xây dựng lực lượng , tham gia chiến đấu và làm việc cho gia tộc Imagawa để chống lại gia tộc Oda .
Lịch sữ đôi lúc có những nét tương đồng độc đáo. Khi Ông Motoyasu (Ieyasu) được cho phép về quê xây dựng lực lượng cũng trong quãng thời gian này – năm 1558 Nguyễn Hoàng cũng được chúa Trịnh cho phép vào vào trấn thủ vùng biên cương Thuận Hóa – chính cuộc ra đi như định mệnh –“ Hoành Sơn nhất đái –vạn đại dung thân “ ấy đã mở mang bờ cỏi Việt như hiện nay.
Nếu Chúa Nguyễn Hoàng đã mở ra kỷ nguyên mới cũng là lúc bắt đầu tạo nên cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh dài hàng trăm năm thì Ông Ieyasu cũng dã tạo nên một thời kỳ Mạc phủ kéo dài 268 năm (từ 1600 đến 1868 ) nhưng đó là câu chuyện về sau ! ( Dù rằng tuổi đời chúa Nguyễn hơn Ông Ieyasu đến 18 năm !) …

...Một vài hình ảnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8073_zps0qrqni7c.jpg

Tướng quân và danh sách gia đình...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8074_zpsv4vy9fd5.jpg

Mô hình bằng gổ để " diển tả " tháp chính của lâu đài

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8076_zps1fvemzje.jpg

Mặt cắt một phần mái cho du khách hiểu...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8077_zpscvjvkn9m.jpg

Dauchandiadang
01-04-2016, 15:46
.......NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (48)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !..

Tiếp tục câu chuyện..về tướng quân Tokugawa Ieyasu


....Năm 1560 lãnh đạo gia tộc Imagawa là Imagawa Yoshimoto đem 25000 ngàn quân tấn công vào lãnh thổ của gia tộc Oda – do Oda Nobunaga lãnh đạo . Khi đó Ông Motoyasu (Ieyasu) với đội quân ở Mikawa của mình cũng tấn công ở phía khác ở Odaka . Một lần nữa may mắn đã xảy ra khi trong trận ở Okehazama - Yoshimoto đã bị giết chết bởi cuộc tấn công bất ngờ của Oda Nobunaga.
Dường như câu nói : “ Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt “ lại nghiệm đúng vào Ông. Khi hay tin Imagawa Yoshimoto chết Motoyasu quyết định liên minh với gia tộc Oda một cách bí mật bởi vợ và con trai ông đang là con tin của gia tộc Imagawa ! Số phận con tin một lần nữa đổ xuống đứa con bé nhỏ - Nobuyasu - như chính Ông thuở trước !
Năm 1561 Motoyasu quyết định công khai chia tay với gia tộc Imagawa và đánh chiếm được pháo đài của Kaminojo. Ông dùng nó để trao đổi vợ, con trai và các con tin khác. Hai năm sau 1563 Ông cho đính ước con trai mình Nobuyasu với con gái của Nobunaga Tokuhime để tạo nên một liên minh với gia tộc Oda .
Trong vài năm sau Ông quyết tâm cải cách lại gia tộc Matsudaira của mình và bình định vùng Mikawa. Ông tăng cường thêm các chư hầu bằng cách trao cho họ đất .
Năm 1563-1564 là giai đoạn khá khó khăn khi ông suýt chết trong trận chiến với các nhà sư .
Năm 1567- Ông đổi tên thành Tokugawa Ieyasu.
Năm 1568 Tokugawa Ieyasu vẫn là một đồng minh của Nobunaga và lính Mikawa của ông là một phần của đội quân của Nobunaga. Đồng thời Ieyasu đã mở rộng lãnh thổ của mình. Ông và Takeda Shingen - người đứng đầu của gia tộc Takeda ở tỉnh Kai đã liên minh với mục đích chinh phục tất cả các lãnh thổ của gia tộc Imagawa.
…Trải qua nhiều năm tháng chiến tranh liên minh với nhiều gia tộc để thu phục nhiều lãnh thổ của gia tộc khác … với nhiều biến cố trong đời .
Cho đến trận chiến quan trọng nhất trong lịch sử phong kiến Nhật Bản. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1600 với tổng số 160.000 quân của hai bên Đông quân và Tây quân đối mặt với nhau trong trận chiến Sekigahara ( thuộc tỉnh Gifu ngày nay ) đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Tokugawa . Tokugawa Ieyasu trở thành lãnh chúa hùng mạnh nhất của Nhật Bản.

Ngày 24 tháng ba năm 1603, Tokugawa Ieyasu nhận danh hiệu Tướng quân (shogun) từ hoàng đế Nhật- lúc đó Ông đã 60 tuổi. Ông đã tồn tại lâu hơn tất cả những người đàn ông vĩ đại khác thời bấy giờ: Nobunaga, Hideyoshi, Shingen, Kenshin.Ông đã sử dụng những năm còn lại của mình để tạo nên và củng cố thời kỳ Mạc phủ thứ 3 mang tênTokugawa- (sau Kamakura (Minamoto) và Ashikaga).

Từ một đứa bé bị bắt làm con tin từ ấu thơ thuở nào đến thành tướng quân là một chặng đường dài đầy gian khổ, hiểm nguy không kém phần may mắn đã tạo nên huyền thoại Tokugawa Ieyasu . Ông đã tạo dựng nên một thời kỳ Mạc phủ cha truyền con nối suốt 268 năm qua 15 đời nhà Tokugawa !!!
Sau này Ông Tokugawa Ieyasu được truy tôn tại Nikko Tōshō-gu với tên Tōshō Daigongen ! Ông là một trong những vĩ nhân của đất nước mặt trời mọc –Japan !
...
Trong tòa nhà còn lưu giữ nhiều di vật ... Không biết sao khi đến đây mình lại run tay khi chụp những đao kiếm vô tình !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8081_zpsob2adsph.jpg


Kiếm của tướng quân nào trong dòng chảy của lịch sử ...?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8080_zpsioorcazr.jpg

Sa bàn của toàn bộ lâu đài Nagoya ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8078_zpssidhgm6j.jpg

Hai con cá trong giai đoạn đầu của tháp chính...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8082_zpsxw85avag.jpg

Một số di vật trong tháp ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8083_zpsourthj0y.jpg

Dauchandiadang
03-04-2016, 12:00
...........NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (49)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !..


...Tiếp tục câu chuyện...
Loanh quanh trong tháp chính mà giờ đây đã thành nơi trưng bày nột số hiên vật con sót lại ....Bất giác có nhiều nghĩ ngợi ... Thời gian đôi khi trôi rất chậm mà lắm lúc cũng thật nhanh ... Hơn 400 năm trăm đã trôi qua ở nơi này . Ngày xưa chỉ là một làng chài . Thử hinh khi chiều buông có lẽ nơi đây chỉ là một màn đêm thẩm ...Trong những ngày háng đêm đen ấy có nhiều con người bàn mưu tính kế để xâm chiếm lãnh thổ của nhau - lòng tham mở rộng địa bàn là nỗi khát khao lớn trong thời kỳ luật lệ chưa phân định rõ ràng - mạnh được yếu thua như sinh tồn trong tự nhiên... để rồi cuối cùng những bảo vật như đao kiếm kia - có một ngày có một chàng trai xứ lạ lang thang ngắm nghía và thở dài thầm nghĩ- đao kiếm vô tình đã thấm biết bao nhiêu máu của đồng loại !!!.

... Đứng trong tháp chính nhìn nắng dần buông qua những ô cửa nhỏ . Xa xa phố xá nhà cao tầng san sát đã thay thế cho hình ảnh thuở xưa rất nhiều ... và xung quanh đây nguòi dân cũng đang sống hoạt động để sinh tồn vói những công việc thường ngày .

... Bồn tắm ngày xưa của lãnh chúa chỉ là như ri...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8086_zpstbqsiikw.jpg

Ngạch mòn này đã biết bao dấu chân qua ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8089_zpsdr9xycai.jpg

Và một lần nữa dường như vẫn chưa tin là ngày ấy người ta xây dựng mà không cần chất kế dính....Thật độc đáo...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8090_zpsquuoyoyl.jpg

Ngồi nghĩ chân ở đây nhìn dòng người ngược xuôi qua lại - nhìn thời gian lặng lẽ trôi trong một chiều vơi với nhiều nghĩ ngợi !
Hạnh phúc của những chuyến đi xa đôi lúc là khi mỗi chân dừng lại nhìn thời gian trôi chầm chậm rồi nhấm nháp chai nước hoặc cây kem mát lạnh ở một nơi chốn hoàn toàn xa lạ ! Để bóng mát cây đời của nhân gian che giúp một khoảnh khắc cho kẻ phàm trần này mong lấy sức tiếp tục làm người lữ khách !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8093_zps0cannb2h.jpg

Tình cờ thấy lại nhóm " cổ trang " lúc ban đầu ... Tạm biệt các hậu duệ Samurai !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8092_zpsil7je1m0.jpg

Tạm biệt bầu trời hôm ấy với nhiều đám mây trắng bồng bềnh dường như ngày một bay cao hơn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8094_zps5q6rxqzr.jpg

Tạm biệt các tường thành đá đã sừng sững bao tháng năm "cho ta nương nhờ lúc thở than "...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8099_zps8dazf1rg.jpg

Dauchandiadang
05-04-2016, 09:57
..NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (50)

LÂU ĐÀI NAGOYA - NHỮNG CÂU CHUYỆN ... !..

Tiếp tục câu chuyện..
..... Rời khỏi tháp chính với nhiều buồn vui lẫn lộn - ngoảnh lại nhìn với đôi chút bâng khuâng cho chiều hoàng hôn đang xuống ...Nhìn lại tòa tháp chính một lần rồi chia xa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8097_zpsp9z287cu.jpg

Trở lại đi ra lại đường củ nhìn tòa nhà đã xây dựng lại sau chiến tranh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8101_zpske8guxqu.jpg

Chỉ có hàng cây muôn đời đứng lặng bên nhau với tường đá lạnh lùng như che chở nương tựa vào nhau mà tồn tại...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8103_zpssvjlma9x.jpg

" Con đường xưa em đi ..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8107_zpsezjatnwb.jpg

Người ta cũng biết bảo vệ cả bộ rễ cây để giữ lại những gì cần thiết ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8109_zpsiytllish.jpg

Chiều nên khách đi ra nhiều hơn vào . Cổng đá chính lúc mới bắt đầu vào tòa lâu đài ... Tạm biệt lâu đài Nagoya !!!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8112_zpstygzihi0.jpg

Dauchandiadang
11-04-2016, 09:19
....NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (51)

NAGOYA - CHẤM PHÁ ... !..

.. Tạm biệt lâu đài Nagoya ..trở lại ga tàu ...Thời gian còn sớm nên đi lòng vòng các con đường quanh trung tâm nhà ga để xem phố xá của vùng đô thị Nagoya . Vài nét cơ bản về Nagoya là thành phố lớn thứ tư và phồn vinh thứ ba ở Nhật Bản. Nằm ở miền duyên hải Thái Bình Dương, thuộc vùng Chubu trung tâm đảo Honshu.Đây là trung tâm hành chính của tỉnh Aichi -là một trong 15 đô thị quốc gia của Nhật Bản.
Năm 2010, dân số thành phố là 2.258.804 người, mật độ dân số 6.920 người/km² (tổng diện tích 326,45 km²)
Nagoya có cảng hàng không quốc tế trung tâm Chubu (NGO) ở thành phố Tokoname và sân bay Nagoya nằm ở Komaki và Kasugai.
Nhà ga Nagoya là nhà ga xe lửa trên mặt đất lớn nhất thế giới.
Nhà ga tàu điện ngầm hiện đại . Phương tiện giao thông vô cùng thuận lợi dễ dàng. (Theo Wiki).

Một số hình ảnh phố xá gần nhà ga trung tâm Nagoya .

Bước ga khỏi nhà ga thấy chóp nón kim loại khá vui mắt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8118_zpse4oothp1.jpg

Một con phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8121_zpsjuy4942m.jpg

Nhà ga trung tâm hiện tại và bên cạnh một công trình đang xây dựng . Mật độ công trình ở đây rất cao .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8120_zps8lmkgcgh.jpg

Một góc nhìn tổ hợp nhà ga ...khá hoành tráng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8124_zpsn4h9hihl.jpg

Một công trình .... mà thấy Công trình ở Đà nẵng sao gần giống quá vậy !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8119_zpsi4kn8dxa.jpg

Một hình cầu rất dễ thương ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8126_zpsbasaaeuf.jpg

Một góc phố khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8127_zps3jmsa2lh.jpg

Dauchandiadang
11-04-2016, 09:33
....NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ ! (52)

NAGOYA - CHẤM PHÁ ... !..

..Một góc nhỏ nhà ga rất sạch sẽ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8113_zpsn6mz4jcv.jpg

Các thành phố giàu thì đường ga tàu điện ngầm luôn có hành lang an toàn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8116_zpssgv77t7x.jpg

Hành khách chờ đợi từ tốn ....xung quanh nền sạch sẽ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8117_zpsownrsxv4.jpg

Chờ tàu để về lại Kyoto chuẩn bị cho chuyến đi khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8129_zpsrb83knwc.jpg

Nhìn phố xá từ nơi chờ tàu Shinkansen ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8133_zpsbq41kvv3.jpg

Nhân viên tàu rất lịch sự chỉn chu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8130_zpsgmmmmlss.jpg

Một góc phố gần ga ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8132_zpsngbekbc4.jpg

Dauchandiadang
14-04-2016, 10:49
......NAGOYA – MỘT LẦN GẶP GỠ !

Vậy là..Sáng nay đi Nagoya từ Kyoto trên chuyến tàu Shinkansen HIKARI 514 rời bến lúc 9h33'. Tàu dừng khách xuống và lên khoảng 1'. Đến Nagoya là 10h25'. Mất 52' cho 147,6km .

... Tham quan xong hai điểm đi dạo phố trước ga một vòng rồi về cho kịp chuyến tàu Shinkansen 477 khác - đi lúc 17h 11' về Kyoto lúc 17h 47' chỉ trong 33' ( cho 147,6km ) nhanh hơn hồi sáng. Đã nhanh còn nhanh hơn. Thật tuyệt vời !

TÓM LẠI CÁCH ĐI ĐẾN NAGOYA .

Thành phố Nagoya từ xưa đã là điểm trung chuyển - ngày nay tập trung nhiều khi công nghiệp nổi tiếng nên vấn đề đi lại giao thông dễ dàng và thuận tiện . Mình đi bằng tàu từ Kyoto có vé JR pass lên ga lúc nào đi lúc đó - dễ hơn ăn ớt !!! Có thể đi xe buýt và các phương tiện khác -mua vé và lên đướng ...
Từ ga Nagoya đi đến đến Đền thiêng Atsuta -jingu bằng tàu Meitetsu -Limited Express . ( Vé này khác hệ thống JR Pass nên phải mua vé cũng không bao nhiêu khoảng 590 yên ) - đi mất 17 phút là tới . Dùng Google tra cứu chụp hình lại và lên đường - có chỉ dẫn rất rõ . Xuống ga thoát ra là nhìn thấy công viên cây cối xanh um chính là có ngôi đền bên trong -mát mẽ và thanh thãn !
Tham quan xong quay lại về ga đi lâu đài Nagoya bằng tàu điện ngầm rất dễ và gần .
Tiếc là không ở lại đêm để quan sát phố xá về đêm ở đây .

(bổ sung hình ảnh.. )

Sơ đồ đi đến Đền
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_7375_zpsjzkz4jzz.png


Sau này đọc nhiều mới biết rằng xưa kia lấy vợ ở Nagoya khá khó - vì ngày đám cưới chú rể chất đồ đoàng lên xe chạy khắp thành phố cho bà con biết chơi !... ( Nếu nghèo thì đồ đâu mà có !!! )

Tạm biệt Nagoya chuyển qua một chuyến đi khác mà ai đi Nhật cũng phải ghé qua ... Tokyo ... Một hành trình khác đang chờ đón phía trước ...

Dauchandiadang
14-04-2016, 10:58
KYOTO – SENDAI – NIKKO – TOKYO – KYOTO !

Vào lúc 7.41 pm ngày 30/05/2015 báo Thanh niên có đăng :
“Trận động đất xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 30.5 ở ngoài khơi quần đảo Ogasawara, phía nam Nhật Bản.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,8 độ richter, xảy ra cách Tokyo khoảng 874 km. Trong khi đó, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho hay, trận động đất này mạnh đến 8,5 độ richter và có tâm chấn nằm ở độ sâu 696 km, theo AFP.
Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại. Tuy nhiên rung chấn từ trận động đất lan tới tận thủ đô Tokyo làm các tòa nhà bị rung lắc, theo Reuters. Còn Japan Today cho hay tại Tokyo, sân bay Narita tạm đóng cửa để kiểm tra các đường băng, các chuyến tàu điện tạm ngưng chạy, và một trận bóng đá tạm hoãn trong giây lát. “
Chính nguồn tin này làm cho phụ huynh nhất định không đi chuyến hành trình này vì sợ động đất !!! Do đó chuyến đi Sendai – Nikko –Tokyo chỉ có hai vợ chồng bởi trước đó hai ngày đã đặt phòng cho các nơi đến !
Mình thì lại rất thích đi với mong muốn để một lần “ may mắn ” thấy được động đất - một thiên tai hiếm gặp ở xứ mình !

SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (1)

Sáng nay chuẩn bị đi Sendai phải băng ngang qua Tokyo. Phương án đi xa trước rồi về gần dần dần. Đây là hành trình tiếp theo sau khi đi xong hành trình con đường tuyết trắng và Nagoya về.
Hành trình lần này sẽ là : Kyoto- Sendai- Nikko- Tokyo- Hakone- Kyoto.
Hôm qua mới nghe rung lắc mạnh ở Tokyo do động đất mạnh ngoài khơi Nhật bản cũng hơi lo. Con dân đất Việt chưa bao giờ biết động đất là gì không biết phản xạ thế nào? ...
... Kế hoạch đã lên .. Đi thì cứ đi. Tàu đi có chuyển ga tại Tokyo! Chỉ lo trong quá trình di chuyển có xáo trộn thời gian và phương tiện thì sẽ ứng phó thế nào ? Nhờ trời !
... Tra cứu Google Maps và Hyperdia – phối hợp hai công cụ này sẽ biết chính xác thời gian và nơi đến cho các điểm hoàn toàn mới . Thông tin cho biết sau với Shinkansen Hikari 514 lúc 9h33' lần này tàu có ngang qua Nagoya, chuyển tàu ở ga Tokyo - nhộn nhịp và bận rộn nhất - rồi đến ga Sendai bằng tàu Shinkansen Komachi 19 .
…Sân ga Kyoto sáng chủ nhật nên hơi ít người đi. Có lẽ một tuần bận rộn họ đã nghĩ ngơi.
... Đúng giờ tàu đến - lên và đi. Hôm qua về cứ nghĩ - Nhật mà - phải có ổ điện xạc đồ cá nhân trên tàu chứ ?! Lần này cố tìm thì nó đã nằm ngay trước mắt ( ngồi đầu toa có bàn viết riêng và có ổ cắm cạnh bàn, còn ngồi bên trong thì ổ cắm ở phía dưới !).Trên tàu có ổ cắm điện xạc thoải mái. Tàu đến ga Tokyo là 12h10' chuyển tàu 10' đến Sendai lúc 13h57' .
Một xứ sở mà giờ giấc đi tàu, đi xe điện, đi xe buýt được chuẩn hoá hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và tra cứu dễ dàng.
Tất cả sinh hoạt của người dân đều tuân thủ theo trục thời gian. Ai trể thì chịu không thể để ảnh hưởng người khác! ( dĩ nhiên vẫn có ngoại trừ vì thiên tai).
… Trên đường đi qua cửa sổ toa tàu nhìn thấy phố xá làng mạc loang loáng trước mắt như kênh Tivi chương trình – Nhật bản ngày nay của VTV2 . Phố xá kéo dài như bất tận và làng mạc ruộng vườn hiện ra rồi mất hút . Những mảnh ruộng nhỏ nhắn xinh xắn có nhiều sắc màu . Lạ một điều là bên cạnh những thửa ruộng vàng rộm đang thu hoạch thì có những mãnh ruộng xanh non đang lên cà các khoảng sẩm màu đang làm đất – hình như ở đây không cho đất nghĩ ngơi !
Nhà ở ngoại ô dường như không cao lắm – nhiều mái ngói sáng bóng với nhiều sắc màu ẩn hiện trong thoáng chốc – thấy rồi mất theo tốc độ tàu chạy. Xung quanh mỗi nhà là những khoảng khoảng sân hay mảnh vườn nhỏ với vài cây ra hoa nho nhỏ - điểm xuyết tăng thêm phần sinh động cho ngôi nhà !
Xa xa có những ngôi làng cạnh núi vẫn còn lãng đãng một màu sương sớm chưa tan vấn vương nỗi lòng mờ trắng - khi tàu băng qua nhìn tổng thể như một bức tranh thủy mặc ! Con người và thiên nhiên hài hòa chung sống … tạo nên một nét chung rất Nhật .
…Trên tàu mỗi người mỗi bàn -dường như ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình . Thỉnh thoảng trước khi đến ga nghe trên loa phát ra một câu thông báo ga đến hoặc nhìn màn hình điện tử cũng biết được ga sẽ đến . Nội thất tàu thì hiện đại và sạch sẽ . Nhìn ai cũng chăm chú vào màn hình của riêng mình – điện thoại hay laptop …Còn lại là ngủ gà ngủ gật một cách ngon lành . Ai cũng tươm tất gọn gàng và chỉn chu . Có người còn mang cả đồ ăn chế biến sẳn để vừa ăn vừa trò chuyện – vừa đủ nghe với nhau – bù lại lần đi tàu lên Takayama gặp mấy bà Nhật trò chuyện rổn rảng . Trên tàu có nhà vệ sinh – lại rất sạch – bên cạnh thường là tủ chứa rác đẹp đến ngỡ ngàng !
.. Còn tôi với thói quen khi đi tàu là lấy Ipad ra –quan sát xung quanh và viết –đồng thời không quên đeo tai nghe những bản nhạc trữ tình của Trịnh – một sự pha trộn thú vị lạ lùng trong cảm nhận ! ( mà đã có lần viết bài –đi Tàu Shinkansen nghe nhạc Trịnh … !) …
Băng qua … băng qua …băng qua núi …. băng qua sông …băng qua đồng… .băng qua phố … khi thông báo gần đến ga Tokyo nhìn ra hai bên đường nhà cao tầng mọc bên nhau san sát đến ngút ngàn . Không biết người ta quản lý thế nào mà ít những tòa nhà xuống cấp . Công trình mọc bên nhau nhiều như nấm mùa mưa ! Tới ga Tokyo chỉ kịp nhìn bảng điện tử chi dẫn đường tàu để chuyển bến đi – Người … người … người và người – người đi ở ga Tokyo đông đúc như hội . Người đông như đêm chờ bắn pháo hoa ở đường Nguyễn Huệ -Sài Gòn mỗi khi giao thừa đến !... Đông đúc nhộn nhịp như vậy nhưng nhìn kỹ thấy rất trật tự . ..
…Lên tàu Shinkansen Komachi 19 để đi Sendai – thành phố của cây . Lần đi này chọn thành phố Sen dai thuộc tỉnh Miyagi là nơi xa nhất để đi ...còn các tỉnh trên nữa để cho lần khác !
( Miyagi là tỉnh - vào lúc 14h46 ngày 11/3/2011 – đã có trận động đất mạnh 9 độ Richter, mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản và là một trong năm trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Trận động đất đã tạo nên một trận sóng thần thần tàn khốc - gây ra vụ rò rỉ nhà máy hạt nhân nghiêm trọng - đã làm chấn động toàn bộ đất nước mặt trời mọc và thế giới .)
..Đất nước Nhật Bản như một mâm hoa quả ngon mà nếu ăn vội một lần sẽ dễ “trúng thực “ nên phải để dành ăn dần dần cho những lần khác vậy !!!
… Tàu băng qua nhiều cảnh vật thiên nhiên và phố xá Nhật …

…Cuối cùng đã tới được Sendai – một thành phố khá hiện đại !

Vài hình ảnh khi mới đặt chân đến Sendai ...

Trên đường tìm vào khách sạn để dừng chân gần ga Sendai ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8136_zpsr6xljroi.jpg

Công trình gần ga Sendai ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8141_zpsvzzmnjb2.jpg

Bầu trời Sendai vào trưa ngày 31/5/2015

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8137_zpsow3dqr6w.jpg

Cận cảnh hơn một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8139_zpsmqmfhll9.jpg

Em đi trong nắng trưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8140_zpszmzpg6xn.jpg

Một góc khác của thành phố Sendai ...(-trung tâm hành chính của tỉnh Miyagi )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8143_zpsbvjiula8.jpg

Phải chăng là thành phố của cây ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8147_zpsy7zforys.jpg

Dauchandiadang
15-04-2016, 21:29
SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (2 )

Tiêp tục vài công trình dân sinh về Sendai ...Theo Wiki ..
" Sendai bắt đầu được biết tới như một thành phố của cây cối từ trước Thế chiến thứ hai. Đó là vì các lãnh chúa của Sendai đã khuyến khích dân trồng cây cối trong sân nhà. Kết quả là mọi ngôi nhà, ngôi đền và điện thờ ở trung tâm thành phố đều có những khu rừng gia đình, được sử dụng như nguồn cung cấp gỗ và những nguyên liệu hàng ngày. Những cuộc oanh tạc trong Thế chiến thứ hai đã phá huỷ gần hết mọi cây cỏ, và một số lượng lớn nữa bị tiêu hao cho công cuộc phát triển phục hồi đất nước sau chiến tranh. Sendai vẫn được biết đến như "Thành phố của Cây cối", vì một cố gắng rất to lớn nhằm phục hồi lại cây xanh trong thành phố. "...

Đường phố khá yên tĩnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8151_zps79xn0ttb.jpg

Các con phố hơi vắng lặng bình an ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8153_zpslc32zpis.jpg

Cây cối có vẻ nhiều ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8149_zpsbgkzuefa.jpg

Chung cư và nơi để xe...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8155_zpskujlo1jr.jpg

Nơi chứa rác các bao rác do các gia đình tự phân loại... gọn gàng và sạch sẽ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8154_zpskofbrvph.jpg

Nơi để xe đạp ngăn nắp ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8157_zpsd5ezvcez.jpg

Ngay cả những miếng nắp rãnh cũng được làm đàng hoàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8158_zpsnmedncho.jpg

Dauchandiadang
15-04-2016, 21:42
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (3 )

..Tiếp tục..

Cửa hàng tự đông chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8159_zps3ekvcrdq.jpg

Mặt trước khách sạn ở lại ... thiết kế bên ngoài giản đơn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8162_zps6q0lngcu.jpg

Nội thất ấm cúng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8160_zpsqhmkfecv.jpg

Bình an nhẹ nhàng quá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8164_zpsaagpmeq0.jpg

Xe đạp ơi ... bên Nhật đi xe đạp khá nhiều ... ý thức bảo môi trường !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8166_zpsfjvfkvhv.jpg

Một siêu thị khá hoành tráng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8168_zps0jn1p0fu.jpg

Một con đường đang sửa ...mà thi công mới sạch làm sao !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8170_zpssqhzqdai.jpg

Dauchandiadang
16-04-2016, 11:16
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (4 )

...Tiếp tục câu chuyện ...

Theo Wiki ...phần Dân cư..

" Năm 2003, thành phố đã đạt dân số 1.020.676 người với mật độ 1302,65 người/km² (tổng diện tích 788,09 km²). Hầu hết mọi cư dân thành phố sống trong vùng đô thị nơi gần các ga xe lửa và xe điện ngầm. Cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2000 đã cho thấy 88,5% dân số thành phố này (892.252 người) sống trong một diện tích 129,69 km² (bằng 16,6% tổng diện tích thành phố). Mật độ dân ở khu vực này là 6879,9 người/km², gấp 5 lần mật độ dân số thành phố (lúc đó là 1286,6 người/km²). Có khoảng 10.000 người ở Sendai không phải là công dân Nhật.
Trong năm 2004, Sendai có 440.759 hộ gia đình. Trung bình một gia đình có khoảng 2,33 thành viên. Các hộ gia đình đã trở nên nhỏ bé hơn so với trước đây, do thực tế là mỗi hộ chỉ có 1 thành viên, hoặc 1 đứa con. Tuổi trung bình của Sendai là 38,4; một trong những thành phố trẻ nhất của Nhật...."

Theo thông tin có khoảng mười ngàn người nước ngoài sống ở đây... có thể do môi trường sống tốt và có nhiều công việc nhỉ...
Lang thang loanh quanh ..

Ai thích ở đây thì có đât trống nè ... Không biết bán hay cho thuê -chính chủ hay không ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8148_zpsnhgvefyr.jpg

Một góc khác ...công trình và cây cối

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8150_zpsv0nnxoyk.jpg

Một nơi chốn -kiểu để rác khác chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8163_zpszcgwc7do.jpg

Người qua lại trật tự ở các giao lộ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8173_zpssin1oofa.jpg

Luôn có đường dành riêng cho người đi bộ và xe đạp...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8171_zps022lclqt.jpg

Hoa ven đường đi bộ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8174_zpsenocqor9.jpg

Một quán cà phê xứ người ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8175_zpsoiun8rm5.jpg

Dauchandiadang
17-04-2016, 10:02
........SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (5 )

Tiếp tục câu chuyện ...

...Mỗi lần đi tới một nơi mới đều phải lang thang đâu đó quanh nơi ở một cách bất định. để quan sát được " sự thật " của nó vốn diễn ra hàng ngày như vây. Không phải là những nơi trang hoàng " màu mè " để sẵn sàng đón du khách . Người du khách có đôi mắt có thể cảm nhận và chứng kiến khắp nơi . Tất cả hình ảnh , thanh âm , cư xử giưa những va chạm đường phố , ẩm thực , nơi ở , siêu thi, phó xá ...v..v . .. Tất cả là bức tranh sinh động phản ánh chân thực về cuộc sống muôn màu của cư dân bản địa ...

..Một đoạn khác của công trình sữa chữa đường phố ... sao mà sạch sẽ và tươm tất lạ lùng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8179_zps1uelfwbt.jpg

Xa xa vẫn có những tòa nhà cao ...có thể nhìn thấy ngay khi vừa ra khỏi ga tàu..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8190_zpsvwl827fa.jpg

Toàn cảnh một con phố...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8191_zps3fydreen.jpg

Những con đường đi bộ - vượt qua các ngã tư ở trên cao...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8193_zpstqtstpwx.jpg

Một góc khác đứng nhìn từ trên cầu vượt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8195_zpsvexjoxy2.jpg

Một cảnh sinh hoạt thường nhật của cư dân..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8194_zpsdedn9msi.jpg

Toàn cảnh nhà ga nhìn từ cầu vượt...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8196_zpsqxyvcksm.jpg

Dauchandiadang
17-04-2016, 10:19
........SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (6 )

Tiếp tục...

... Nền kinh tế thị trường luôn tạo ra cách phục vụ - bán hàng cho người dân ở các vị trí đẹp nhất của mỗi khu vực ...
Siêu thị ở một ngã tư ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8203_zps0ygdtp3y.jpg

Dấu hiệu trên đường cũng rõ ràng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8204_zpswxea8rnd.jpg

Ngay cả lan can thành cầu cũng đươc trau chuốt khá đẹp..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8206_zpsvsjnzgyg.jpg

Chiều dần buông ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8210_zpstptf8eyw.jpg

Đi với bà xã vào siêu thị một lúc khi ra ...phố xá bắt đầu lên đèn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8213_zpsjc813a7u.jpg

Một góc nhìn khác ở nhà ga Sendai ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8216_zpsoxuq3baj.jpg

Một phía khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8217_zpsvafcyaop.jpg

Dauchandiadang
18-04-2016, 17:53
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (7 )

...Tiếp tục câu chuyện..

Siêu thị LOFT vè đêm ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8218_zpsq5fmafp5.jpg

Bên trong có gì vui không ? Dành cho các chi em phụ nữ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8209_zpszydfjsro.jpg

Một phần không thể thiếu khi đi du lich với phụ nữ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8225_zps4djxxxwy.jpg

Hàng hóa khá phong phú ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8224_zpssltvmpxy.jpg

Xem xét và chọn lựa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8226_zpscaqfyzvx.jpg

Những gì ở dưới chân ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8229_zpsr6f2hmt5.jpg

Giá cả cũng vừa phải ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8230_zpsiu2qn3ce.jpg

Dauchandiadang
18-04-2016, 18:13
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (8 )

..Tiếp tuc câu chuyện..

Hàng mới cập nhật ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8231_zpslanjcd4s.jpg

Một nơi bán đèn Led tiết kiệm điện ( khoảng từ 40W đến 55W cho một cái đèn có nhiều chế độ sáng ) Cũng chính vì thứ "ánh sáng " này mà sau này trước khi rời đất Nhật - vợ yêu cầu phải mua đem về nhà dùng thử ... Cho đến hôm nay ... đèn sáng ở nhà "trên cả tuyệt vời " ! Và câu chuyện mua đèn sẽ chia sẻ sau về cách bán hàng độc đáo của người Nhật !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8182_zpsisvuojex.jpg

Nơi bán máy hút bụi tự động .., cứ thả vậy em nó chạy đến đâu hút đến đó vô cùng tiện dụng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8183_zpsrv4zioo8.jpg

Thả bộ dạo quanh thư thả để nhìn Sendai về đêm ... Đêm Sendai không ồn ả - đêm Sendai không hối hả - Đêm Sendai mát mẻ và bình yên qua đổi cho dù ngay tại khu vực đông đúc của thành phố ...
Đêm Sendai không có những chiếc xe gầm rú hay các bước chân vội vàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8220_zpsqxuksfue.jpg

Ngay cả xe cộ cũng có một khoảng cách nhất định khi giao thông ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8222_zpso9f3j0vk.jpg

Mùa hè trời tối khá muộn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8221_zps4ujls5vw.jpg

Tôi cũng hòa theo dòng người để tự thân dẫn dắt một cách bất định ...khi nào mõi chân thì quay về ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8198_zpsrzuxiseu.jpg

Dauchandiadang
18-04-2016, 18:28
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (9 )

Tiếp tục câu chuyện...

Một góc phố nhỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8219_zpsbat1bprx.jpg

Nhớ ngày mai trời lại sáng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8232_zpsfth1ufgh.jpg

Và trời vẫn còn mây trắng vờn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8233_zps47qoscfi.jpg

Nhìn lại buổi sáng cho rõ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8237_zpsuguzqxcm.jpg

Trên đường chuẩn bị cho một ngày mới ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8239_zps0scgd5ov.jpg

meouhoangcau
19-04-2016, 09:53
Ôi mình yêu Sendai, kô hiểu tại sao nhưng mình rất có tình cảm đặc biệt với thành phố này, rất yên bình và cũng rất hiện đại. Cám ơn ảnh Sendai của bạn.

Dauchandiadang
19-04-2016, 21:30
..SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (10)

... Tiếp tục câu chuyện..

Một ngày mai mới ở Sendai sẽ đi ở đâu ? Là câu hỏi khi tới đây . Khi vào check in Khách sạn thì thấy có khá nhiều tài liệu giới thiệu các địa điểm tham quan ở Sendai ... Cứ đọc mà chưa biết chọn thế nào ? Sáng nay ăn sáng ở KS khá ngon - ăn cũng được nhiều để chuẩn bị cho ngày đi bộ ... đi bộ ... và đi bộ nữa . Sau khi ăn sáng xong quyết định chọn tham quan theo dạng XE BUÝT - LOOPLE SENDAI : nghĩa là sẽ chở du khách đi một vòng qua các điiểm tham quan chính - ngang điểm ham quan ai muốn xuốthifif xuống - tham qua bao lâu tùy ý - xong ra sẽ đón chuyến xe buýt khác để đi tới các điểm du lich khác - tất cả các điểm theo một vòng tròn đã thiết kế sẳn. Tại các điểm dừng đều có bảng giờ xe chạy ,cho nên trước khi vào tham quan nhớ khoảng giờ ra để canh ra - khá đúng giờ !
Trên đường đi người tài xế thuyết minh cơ bản về điểm sắp tới và có cả tivi chiếu các hình ảnh của các điểm tham quan ! Cỏ bản mà đầy đủ vừa đủ cho du khách chọn lựa .
Vé xe có bán tại bến ngay trước ga xe lửa - có giá trị trong ngày không có giá trị với các tuyến xe buýt khác .
Theo trang web www.japan-guide.com/e/e5151.html giới thiệu về du lịch Sendai như sau :
" Cách thuận tiện nhất để một du khách đi du lịch xung quanh Sendai là xe buýt Loople Sendai - một xe buýt vòng kết nối hầu hết các điểm tham quan của thành phố. Sendai cũng có một số đường xe lửa JR, hai tuyến tàu điện ngầm và một mạng lưới xe buýt (do thành phố Sendai và Miyagi Kotsu).
Dịch vụ xe buýt Loople Sendai là một tuyến du lịch chạy theo chiều kim đồng hồ vòng quanh thành phố. Nó dừng lại ở Zuihoden, bảo tàng thành phố Sendai, lâu đài Aoba và các điểm tham quan khác và khởi hành từ ga Sendai mỗi 20-30 phút 9:00-16:00. Giá một ngày trọn chuyến Loople giá ¥ 620 . "
Sơ đồ tuyến : ( Tuyến màu hồng chính là tuyến đi tham quan )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_5151_1512_zpsziq2sjap.gif

Chọn lựa và lên đường ..

Dauchandiadang
19-04-2016, 21:51
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (11)

Trên đường đi bộ ra bến xe buýt để chuẩn bị đi tham quan mộ vòng thành phố... Do nơi ở gần ga nên khá thuận lợi cho việc đi lại ..

Khu vực trước sân ga - ngày mới nhin rõ toàn cảnh hơn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8243_zpsgwnwxzhi.jpg

Tình cơ gặp đổ bê tông xứ người nên nhớ bệnh " nghề nghiệp "...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8234_zpsxegal3mq.jpg

Cả một sàn to vậy mà lèo tèo vài công nhân ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8235_zps42mjjkts.jpg

Rồi tình cờ thấy người ..tự nhiên nhớ ...lời một bài ca ...Tầm gửi của Trương Lê Sơn ...
" Em đi về đâu hỡi em? Trên con đường đầy " nắng ấm "
Em đi về đâu hỡi em? Khi cuộc đời này thiếu vắng anh
Cô đơn từng đêm khóc thương cho cuộc tình đầy ngang trái
Cho cuộc tình mà chỉ có nước mắt thôi.... "

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8238_zpsymhgdju1.jpg

Nơi tập trung nhà chờ các tuyến xe buýt tỏa đi các nơi trong thành phố...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8245_zpspbo389td.jpg

Đông nhưng sắp hàng mua vé hoặc lên xe có trật tự ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8246_zpsz5uqmuke.jpg

Có ghế chờ ...có thông báo các kiểu ...có du khách chụp cho nhau nhỉ ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8248_zpsc6q4njxc.jpg

Dauchandiadang
21-04-2016, 08:50
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (12)

...Tiếp tục câu chuyện ...
Xứ sở văn minh đàng hoàng nên mua vé hay chờ lên xe cũng đều xếp hàng nghiêm túc ... công bằng cho bất cứ ai ...

Trong khi xếp hàng phơi nắng hay che dù ..Tùy ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8249_zps9p8am3ia.jpg

Mỗi mỗi số xe có hàng riêng .. Du khách đang chờ lên xe Loople... Có bảng hiệu riêng ..(phía trước )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8250_zpseedop7jj.jpg

Trong khi chờ đợi ai cũng có " riêng một góc trời " nhỉ ... Thế giới Smartphone làm con người ta " gần mặt mà cách lòng " !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8252_zpsrhxgssaw.jpg

Bảng ký hiệu dễ nhận ra dành cho xe Loople đi tham quan...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8251_zps5vnc9uni.jpg

Xe đang tới ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8254_zpsaz3q1wog.jpg

Có nhân viên ăn mặc chỉnh tề chào đón du khách lên xe...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8256_zpsbs5lg0vy.jpg

Mời các du khách lên xe...LOOPLE SENDAI .. chuẩn bị cho chuyến khám phá thành phố ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8257_zps7j6hcind.jpg

Dauchandiadang
22-04-2016, 10:45
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (13)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Đây là sơ đồ tuyến tham quan của xe buýt LOOPLE SENDAI..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8258_zpsl24xhfiq.jpg

Trên xe chạy xuyên qua các đường phố của Sendai ... Xe thiết kế tiện dụng có chổ dành cho người già , tàn tật ... có ghế ngồi như nhau cho du khách ,trang trí trong xe có sắc màu ,có tivi nhỏ phía trườc để giới thiệu các điểm tham quan và vừa đi thì tài xế vừa giới thiệu cho du khách biết toàn bộ hành trình và từng nơi sẽ đến tham quan... Xe chạy tốc độ đều vừa phải nhẹ nhàng ...

Các hình ảnh chụp khi đứng trên xe ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8260_zpscvovajej.jpg

Băng qua một cây cầu nào đó ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8265_zpsbbhm0thb.jpg

Lại gặp dòng sông cạn đáy... lại gặp cảnh " sông cạn đá mòn " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8264_zpsjcimlujm.jpg

Một đường phố Sendai ...Oh ! những hàng cây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8263_zpsx8xw62wn.jpg

Thêm một đoạn đường khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8261_zpsqlosrxex.jpg

Dauchandiadang
22-04-2016, 10:55
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (14)

Xe chạy một hồi rồi cũng đến nơi tham quan ... Du khách ai muốn xuống hay không thỉ tùy . Mình xuống ở đây vì là điểm tham quan đầu tiên .. LĂNG MỘ ZUIHODEN !

Đường đi vào lăng mộ Zuihoden ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8269_zpsvacan5n3.jpg

Ở Nhật các điểm tham quan thường phải đi bộ, đi bộ và đi bộ một vài đoạn nữa mới đến ! Cho nên phải cố gắng mà đi .

Nhà của cư dân nơi đây .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8268_zpsqey1juah.jpg

Củi dùng để sưởi hay trang trí ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8267_zpsoiebqaqm.jpg

Có hoa trước nhà rất dễ thương cho các ngôi nhà nhỏ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8271_zpsrmsv7ilq.jpg

Đường dài diệu vợi .. hai bên đường có các hàng cây khá cao tỏa bóng mát cho đời ! Không khi trong lành và yên bình chi lạ . Sạch sẽ nhìn từ mọi góc cạnh

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8272_zpstndsxxdv.jpg

"Con đường xưa em đi ..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8273_zpslzkhja87.jpg

Một cổng đền ở bên đường đi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8274_zpsyxot3l3v.jpg

Dauchandiadang
24-04-2016, 10:40
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (15)

... Tiếp tục câu chuyện ...

Con đường đi lên khá dốc nên để " giúp đỡ " người già ....họ đã để một số gậy hổ trợ khi lên muốn thi lấy khi về thì để lại ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8276_zpsmq7v4epo.jpg

Sắp nên nơi rồi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8277_zpsrrkklxmc.jpg

Lăng mộ Zuihoden đã đến rồi đây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8279_zpswarb1hb0.jpg

Con đường đi lên con dốc và có nhiều bậc thang rọng để đi....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8280_zpsxop5qjfo.jpg

Hai bên cây tuyết tùng cao lớn mát mẻ và thanh bình yên ả... Nhũng cây tuyết ùng như chứng nhân bao đời vãn lặng thầm reo trong gió..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8281_zpszved6giz.jpg

Cận cảnh những bậc thang ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8285_zpsbeyucpau.jpg

Một tấm bia lớn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8287_zpsnp4ktl2y.jpg

Dauchandiadang
24-04-2016, 10:50
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (16)

Tiếp tục câu chuyện ... Theo Wiki ...

…” Lăng Zuihoden là phần mộ của một trong những lãnh chúa phong kiến mạnh nhất của thời kỳ Edo - Date Masamune. Lãnh chúa Date Masamune là người kế uc mạnh mẽ trong các thế hệ lãnh chúa cai trị Sendai từ lâu dài Aoba . Khu lăng mộ này yên nghĩ của Ông , con trai và cháu trai . Các con cháu khác được chon cất xung quanh đó .
Lăng Zuihoden được thiết kế theo phong cách trang trí công phu của thời kỳ Momoyama. Trang trí bằng gỗ chạm trổ cầu kỳ phức tạp và có sắc màu sống động. Con trai và cháu trai đươc làm tương tự nhưng nhỏ hơn .
Những hàng cây tuyết tùng khổng lồ bao quanh các con đường trong khu vực - có nghĩa là để tượng trưng cho lịch sử lâu dài của gia tộc. Một bảo tàng bên cạnh tòa nhà chính Zuihoden cho thấy một số hiện vật cá nhân của gia đình ngày ấy và thậm chí một số mẫu xương và tóc của họ. ! “

Du khách lặng lẽ đi về nơi ấy ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8288_zpseazczyx7.jpg

Tôi thích những hàng cây tuyết tùng cao lớn reo vui trong gió như ru Ông cùng với các con cháu trong giấc mộng nghìn thu dưới khung trời Sendai vô cùng êm đềm và thanh tịnh !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8290_zpsbva3t1kc.jpg

Những bậc thang đã nhẫn nại nằm im lìm để nâng biết bao bước chân qua các tháng ngày ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8291_zps1lsxohwz.jpg

Thân thế sự nghiệp của lãnh chúa Date Masamune và sơ đồ khu lăng mộ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8293_zpszpgfv4el.jpg

Một nơi để rửa tay trước khi vào viếng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8295_zpsa4bekdqv.jpg

Dauchandiadang
25-04-2016, 22:01
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (17)

Tiếp tục câu chuyện ... Theo Wiki ...

Lãnh Chúa Date Masamune (05 / 9/ 1567 -- 27 / 6 / 1636)
là một nhà lãnh chúa mạnh mẽ của khu vực trong giai đoạn Azuchi-Momoyama của Nhật Bản qua các thời kỳ Edo- người thừa kế chính của các lãnh chúa (daimyo ) hùng mạnh trong khu vực Tohoku . Với biệt danh là "rồng một mắt" – Ông là một chiến binh huyền thoại và lãnh đạo xuất chúng . Tên tuổi Ông được Nhật bản dựng thành “series phim “ truyền hình nỗi tiếng Dokuganryū Masamune nói về lịch sữ Nhật bản và vai được giao cho diễn viên kỳ cựu Ken Watanabe vào năm 1987. Ông dươc xem là lãnh chúa " đàn em " gần như cùng thời với các lãnh chúa nổi tiếng đương thời và có tham gia vao cuộc chiến xâm lược Triều Tiên...

Nơi rửa tay cũng đươc làm rất nghiêm cẩn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8297_zpsfp5hk8jb.jpg

Cận cảnh chổ rửa tay...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8296_zpsfbwqktnt.jpg

Cổng điển hình mà các du khách đều muốn lưu lại hình ảnh ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8299_zpsxcjfannl.jpg

Một cổng phụ khác mở ra để đi vào sâu hơn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8301_zpsrcmfhxpu.jpg

Bảng hiệu đơn giản mà hòa hợp với thiên nhiên ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8300_zpstrqd6xgm.jpg

Dauchandiadang
27-04-2016, 08:42
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (18)

Một góc nhìn khác của cổng mà các du khách phải ngước nhìn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8298_zpsrskkpfxq.jpg

Qua cổng phụ đi vào bên trong để thăm thêm ... Một màu xanh nhẹ nhàng quá đổi thanh bình - Số lượng du khách ít nên tha hồ nhẩn nha quan sát , nghĩ chân ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8302_zpsqmhkgzhk.jpg

Những chiếc đèn đá bên cạnh những mái nhà thấp hòa quyện với màu xanh của cò cây như một bức tranh của tự nhiên ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8303_zpsznjakhm8.jpg

Lại gặp những bậc thang mòn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8306_zpsqc3wo5c8.jpg

Dauchandiadang
27-04-2016, 08:52
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (19)


Tôi thích những cây đèn đá ở đây quá chừng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8307_zpslpbrqddf.jpg


Mái cong nhỏ cùng các sắc màu vàng đỏ trên nền gỗ được gia công tỉ mẫn là điểm nhấn sinh động là đây ...


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8304_zpsef8cfnri.jpg


Đây là nơi yên giấc nghìn thu của Lãnh Chúa Date Masumane ... Hoa vẫn tươi như thuở nào ... Người dân kính trọng dâng những lẳng hoa yêu thương ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8308_zps2togan6h.jpg

Dauchandiadang
28-04-2016, 09:20
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (20)

..Tiếp tục câu chuyện về khu Lăng mộ Zuihoden ở Sendai ..

Những lẵng hoa yêu thương ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8312_zps40bc2y2p.jpg

Trung tâm của lăng mộ Zuihoden ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8313_zps2pim2uzl.jpg


Phòng tìm hiểu về khu lăng mộ bởi kỹ thuật số ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8318_zpsmabocmu3.jpg

Một số hiện vật ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8315_zpsn6olalrx.jpg

Biểu tượng một thời chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8317_zpsrc7d0vg8.jpg

Dauchandiadang
28-04-2016, 09:31
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (21)

...Tiếp tục câu chuyện về khu Lăng mộ Zuihoden ở Sendai ...

Đi vô một chút nữa ..hiện ra ngôi mộ chính của lăng Zuihoden ... Người dân thường xuyên bái vọng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8319_zpsnl2cce3a.jpg

Muốn chụp một hình không vướng nhân vật phụ nào phải ngồi tha thẩn chờ khi nào vắng người mới được ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8321_zpsrfimadws.jpg

Ghi chú rõ ràng về di sản ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8316_zpseuhsxqti.jpg

Cận cảnh hiện vật ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8324_zpsav3lr4ts.jpg

Nhìn góc khác của biểu tượng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8325_zpshm3nwo6d.jpg

Dauchandiadang
29-04-2016, 10:40
.....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (22)

...Tiếp tục câu chuyện về khu Lăng mộ Zuihoden ở Sendai ...

..Một góc nhìn khác ... Canh giữ lăng mộ thiêng chăng ...!?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8326_zpsbmnh9gie.jpg

Một cận cảnh ...chi tiết

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8330_zpswjeahnmw.jpg

Nơi yên nghĩ của gia quyến lãnh chúa Date Masamune ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8331_zpsxlqgwrnh.jpg

Bình an tĩnh tại trong thiên nhiên tươi xanh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8332_zps6kkdjnuv.jpg

Dauchandiadang
01-05-2016, 14:06
.....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (23)



...Tiếp tục câu chuyện về khu Lăng mộ Zuihoden ở Sendai ...

Tôi đi một vòng chung quanh "trái tim " của lăng Zuihoden ...rồi ngối xuống hàng ghé nhìn thời gian trôi mà chợt nhớ mấy câu thơ của Trạng Trình : " Ta dại , Ta tìm nơi vắng vẻ . Người khôn , người đến chốn lao xao "...

Một mái vòm cong điển hình của kiến trúc thời kỳ trước của Nhật Bản...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8329_zpse1fptmcq.jpg

Tôi đứng duóii mái vòm ấy để người dân đến bái vọng lãnh chúa tiền nhân của minh ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8313_zps2pim2uzl.jpg

Và những bông hoa vẫn thơm ngát tỏa hương ...trong một sáng tĩnh lặng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8310_zpsilfkslja.jpg

Và ai cũng muốn ghi lại dấu chân mình nơi đã đến ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8314_zpst0ptjxor.jpg

Dauchandiadang
01-05-2016, 14:28
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (24)


... Tôi cố gắng ghi lại " trái tim " của lăng Zuihoden vói nhiều góc khác nhau ... Nhìn nét trang trí cầu kỳ và sắc màu đa dạng.... cùng tâm thúc của người hành hương như muốn khẳng định vị trí lãnh chúa xứng đáng của mình trong lòng dân Sendai ...! Buổi sáng hôm ấy dường như có sương khói bao quanh kẻ lữ khách này như một màu xa vắng, vương vấn một hoài niệm về người đã khuất ...
Lãnh chúa Date Masamune !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8335_zps7hsyled0.jpg

Cận cảnh một góc ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8333_zpspuuo9ps7.jpg

Xa hơn cao hơn trời vẫn xanh hòa với mây trắng vẫn nhơn nhơ tự thuở nào ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8345_zpswis63wog.jpg

Tôi cúi đầu ở đây - hít một hơi thật sâu - tĩnh tâm cầu cho " chân cứng đá mền " để đi khắp xứ sở mặt trời này !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8340_zps647nxpoh.jpg

Dauchandiadang
02-05-2016, 23:00
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (25)

..Tiếp tục câu chuyện ...
Tham quan quanh một hồi và ngồi nghĩ chân nhìn cảnh vật ... & mây trôi một lúc cũng đến lúc chuẩn bị cho nơi khác . Phải ra lại chổ đón xe Loople để tới một điểm mới ...
Vài hình ảnh tạm biệt trên đường ra bến xe..
Tạm biệt tôi là hình ảnh một màu xanh lưu luyến của tre ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8351_zpszytpz692.jpg

Là hình ảnh uy nghi của Cổng sắc màu mà ai cũng muốn lưu niệm..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8362_zpsswdb0n73.jpg

Tạm biệt tôi là "chàng trai " phải cần cầm gậy để hổ trợ cho quá trình leo tam cấp ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8367_zps78akp1zd.jpg

Là nơi mà mọi người phải rửa tay sạch sẽ trước khi vào chốn uy nghiêm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8364_zps1jb4leim.jpg

Là hảng tuyết tùng cao bất tận reo vui trong gió ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8368_zpsnobn82rk.jpg

Dauchandiadang
02-05-2016, 23:12
..SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (26)

..Tiếp tục câu chuyện ...

Xin tạm biệt con đường dốc dẫn đến một trong các lăng của lãnh chúa - một thời oanh liệt. Những hàng cây mà có thể sinh thời Ông cùng nhân dân mình cố gắng phủ xanh nơi xa xôi hẻo lánh thuở trước để thánh phố của cây được trường tồn với thời gian ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8382_zpsagnc55vo.jpg

Đường đi xuống nhẹ nhàng hơn ...nên nhanh hơn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8383_zpsrv1pgsvd.jpg

Tạm biệt ngôi miếu đậm phong cách " mặt trời " bên đường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8381_zpsntcvtpkb.jpg

Tạm biệt săc thắm của hoa ven đường níu chân lữ khách váo một sáng hôm ấy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8389_zpsfngrvyzd.jpg

Những bông hoa nhỏ mong manh trong gió...như ẩn chứa tâm tình ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8391_zpsilv46nvt.jpg

Dauchandiadang
03-05-2016, 20:24
... SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (27)

..Tiếp tục câu chuyện ...

Hoa làm mền đường những con đường đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8393_zpsjjzxmtkp.jpg

Hoa làm các bức tường tươi tỉnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8395_zpse0ywyrkn.jpg

Hoa làm cho đá cũng bớt trơ sắc lạnh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8394_zps8mgyourt.jpg

Hoa ni làm hắn yếu lòng ...mặc dù không biết tên chi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8400_zps2v39vfeb.jpg

Hoa ni làm hắn run tay ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8401_zpsxjpvevzf.jpg

Dauchandiadang
03-05-2016, 20:45
... SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (28)

..Tiếp tục câu chuyện ...

Trên đường đi tham quan lăng mộ Zuihoden xuống hắn nhìn thấy một nghĩa trang . Thực tình mà nói chuyện nghĩa trang thì thì ai thích nhưng xét cho cùng rồi cuối con đường ai cũng đến mà thôi . Cho nên nghĩa trang cũng là một nét văn hóa của xứ người . Nhớ mấy lần đi trên tàu thấy giữa đồng nhiều khi mọc lên một nghĩa trang nhỏ cô độc muốn ghi lại mà không được . Nay tình cờ bắt gặp nên tranh thủ làm vài kiểu rồi ngẫm nghĩ : nhân dân là những người làm nên lịch sử mà khi nằm xuống binh an - một nơi binh lặng có mộ phần giản đơn ! Dù sao vẫn còn may mắn hơn biết bao " chiến sỹ vô danh " nằm rải rác trên các con đường tiến công của lịch sử !

Nghĩa trang của nhân dân ở Sendai ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8386_zpsxzcfoqey.jpg

Mộ phần đơn giản -gọn gàng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8385_zps5keufu0h.jpg

Chính nhờ sự kết nối tưởng như đơn giản này đã thúc đẩy tôi có một chuyến đi mang tính tâm linh khác sẽ hầu chuyện sau .

Xuống lại bến xe trong lúc chờ xe quan sát chung quanh ...

Gặp lại cái nhà có vòm tiền sảnh lạ..như lưỡi mũ các cô gái thé kỷ 19 ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8402_zpscuuqdcj4.jpg

Một quán ven đường ..thâm thấp - nho nhỏ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8399_zpsm0thcmig.jpg

Nhà kho và chổ đổ xe nhỏ vơi bầu trời khoáng đạt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8406_zpsmataaavn.jpg

Phố xá ngày hôm đó cũng rất quang đãng và dây điện cũng giăng giăng nhỉ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8404_zps7rlubmp9.jpg

Dauchandiadang
05-05-2016, 09:09
... SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (29)

..Tiếp tục câu chuyện ...
..Đứng đợi ở bến đúng giờ ghi trên bảng- ngay trạm dừng- là xe tới . Lên xe và đi tới điểm khác . Xe bi chừ vắng khách vì có nhiều xe và mỗi du khách đều xuống những chỗ không giống nhau và thời gian ờ lại khác nhau nên có lúc xe vắng . Nhờ ít người mới có cơ hội quan sát được nội thất xe để so sánh với các xe buýt khác. Dĩ nhiên là xe chuyên dụng cho đón khách nên nội thất được trang trí cầu kỳ & đẹp hơn . Màu sắc bên trong và ngoài đượm chất hoàng gia – thiên về tông vàng !
Xe đi một đoạn là tới City Museum nhưng bạn đồng hành không thích bảo tàng nên bỏ qua đi tới luôn lâu đài Aoba !

Nội thất sơ bộ xe Loople Sendai ... Cửa lên xuống khi đi ngang qua một dòng sông.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8408_zpsifdz67z4.jpg

Trần xe được trang trí sắc màu và tay nắm..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8411_zpsjish8n4q.jpg

Xe có màn hình giới thiệu và tài xế luôn nói về di tích lịch sử ... ( Nghe và xem tùy chọn ) Xe đang chạy !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8410_zpsxela9g5y.jpg

Thấy một màu đen hiện ra ... Kỳ này cái gì đây ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8414_zpsazlje7zf.jpg

Dauchandiadang
05-05-2016, 09:21
...... SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (30)

..Tiếp tục câu chuyện ...

Hôm ấy trời xanh mây trắng vờn quanh một màu dễ chịu . Nắng ấm nhè nhẹ nên thuận tiện cho việc đi bộ để tham quan. Chưa nghe và chưa đọc qua về lâu đài này. Thật tình là vì đi Châu Âu trước đó hai tuần và đã đến một số lâu đài chonên muốn đi để so sánh thử xứ sở
mặt trời ngày xưa có giàu có như trời Âu hay không ? Lâu đài ở đâu cũng rộng nên đi như tập thể dục vậy . Không mỏi chân thì cũng giúp giảm ký và rèn luyện sức khỏe !

À thì ra đã tới chân của lâu đài Aoba ... Một tường thành bằng đá của lâu đài Aoba .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8417_zpsbeqcb5og.jpg

Cổng chào trước khi vào lâu đài . Xứ sở mặt trời dường như có một kiểu cổng chỉ khác màu sắc hay sao vậy ? Lại trèo bậc thang ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8418_zps8phzexbv.jpg

Góc nhìn này có trụ bảng hiệu dành cho ai biết Nhật Ngữ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8421_zpsruulzazf.jpg

Từ trong nhìn ra một sắc xanh giữa trời nắng ấm ! .." Em là tôi mà tôi cũng là em "... (TCS)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8422_zpsrnajeo2i.jpg

Dauchandiadang
06-05-2016, 08:48
... SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (31)

..Tiếp tục câu chuyện ...

Tôi bước nhẹ chầm chậm qua những bậc thang để lên đồi cao. Những tưởng trước mắt tôi sẽ hiện lên một tòa lâu đài trong rừng xanh – nguy nga lộng lẫy như trong tuyện cổ tich thì than ôi trước mặt chỉ còn lại một nền đất phẳng, khô ráo, sạch sẽ và trơ lên một số cột móng đá còn sót lại ! Cái gì đây ? Sự tàn phá của chiến tranh ? Hay động đất ?
..”Aoba Lâu đài được xây dựng vào năm 1600 bởi lãnh chúa Date Masamune. Bởi vì cân nhắc cho sự phòng thủ của lâu đài nên Date Masamune đã xác định vị trí công sự của ông trên núi Aoba cao hơn phố bên dưới 100 mét . Tầm cao luôn dễ quan sát phòng thủ được từ xa .
Trải qua 400 năm cho đến thời Minh Trị . Vào năm 1882 một đám cháy lớn và những trận bom 1945 đã gần như phá hủy toàn bộ lâu đài Aoba .”…
Trận hỏa hoạn năm ấy và những trận bom chiến tranh đã “nhấn chìm” toàn bộ di sản mãi mãi lùi sâu vào ký ức.
Bây giờ những gì còn lại của lâu đài là tàn tích của các bức tường đá bên ngoài và một tháp bảo vệ. Đi vào bên trong sẽ thấy một bức tượng của lãnh chúa Date Masamune cưỡi ngựa và mặc giáp rất oai vệ , dũng mãnh .
Bên cạnh có một nhà chiếu phim nhỏ - chiếu các phim tư liệu ngắn có tiếng Anh - nói về một quá kkhứ oai hùng xa xăm như muốn khơi gợi lại niềm tự hào của một thời quá vãng .
Đi đến một đoạn nữa sẽ quan sát được toàn bộ thành phố Sendai . Đây là một điểm quan sát vô cùng thú vị - bởi mở ra trước mắt tôi là hiện tại - là một thành phố Sendai hiện đại nhà nối nhà, hàng hàng lớp lớp và sau lưng tôi là quá khứ - là một lâu đài chỉ còn tàn tích và hoài niệm về những gì đã mất .
Bất chợt tứ thơ ần hiện trong đầu :
“ Dấu xưa thành quách bồi hồi ?
Trơ gan tuế nguyệt- trên đồi nắng trưa .
Mây vờn theo gió đong đưa .
Áo bào một thuở- hồn xưa gợi về …
…. Đất ôm đá ngủ sơn khê
Bước chân lữ khách say mê một đời .”

Lang thang trong lâu đài rộng lớn này như một người thích đồ cổ bước vào bảo tàng và quan sát những hiện vật - mà chỉ còn lại những viên đá . Lâu đài Aoba giờ đây đã được phục hồi như một bảo tàng ngoài trời vậy . Nhìn những ông già bà lão Nhật đứng trước các nền móng củ một cách “ kính cẩn ” mà nghĩ thật xót xa. Có những điều đã mất mãi mãi không bao giờ tìm lại được !

Những gì còn lại của " trái tim " lâu đài là đây .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8423_zpsfk3zgpsh.jpg

Hình hài dấu yêu ? Hay là Bone Lovely !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8425_zpsaqxdy1gg.jpg

"Hai người đứng giữa cô đơn.."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8427_zpss6nw9xoi.jpg

Lòng tôi cũng nghiêng ngã theo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8426_zpsxwov1xjw.jpg

Trước mắt tôi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8428_zps41lc0smu.jpg

và sau lưng tôi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8424_zpsdwukzclz.jpg

Dauchandiadang
07-05-2016, 10:54
... SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (32)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Hôm ấy trời nắng rất đẹp ấm mà không gay gắt nên có thể đi loanh quanh ở lâu đài ..
..." Trời cao đất rộng, một mình "Em" đi ..." (TCS )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8429_zpsmialwdaa.jpg

Tới gần chút nhé ...Phải chăng lãnh chúa Date Masamune cũng từng có mong muốn như Nguyễn Công Trứ nhà mình :
..." Kiếp sau xin chớ làm người - Làm cây thông đứng giữa trời mà reo .."


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8430_zpscmnwkbrc.jpg

Thành phố Sendai ngày ấy trong mắt tôi ... xa xăm quá .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8431_zpsqlfrspxd.jpg

Đổi chổ để nhìn rõ Sendai hơn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8444_zpsybrv6itj.jpg

Một góc nữa ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8442_zpstboy1agg.jpg

Trên đồi gíó lộng tôi nhìn hiện tại của Sendai ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8441_zpseg2giodg.jpg

Dauchandiadang
09-05-2016, 21:10
... SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (33)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Bức tượng của Lãnh Chúa Date Masamune đã từng giới thiệu và lăng mộ của Ông .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8446_zpsfvalrtzp.jpg

Hôm nay là ngày Lễ Phật Đản - tự nhiên ảo ảnh lại tạo nên một "ánh trăng trưa" ngay trên chổ hoang tàn trong này Phật Đản sinh !!!
Quả là một may mắn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8447_zpsy4njm6s8.jpg

Nhin gần hơn bức tượng sau lưng là cây tuyết tùng - một minh họa sông động trường tồn với thời gian ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8445_zpsaefho4tx.jpg

Mặt trước tượng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8457_zpsopweffq3.jpg

Đi tới một đoạn là gặp một tháp cổ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8456_zpsq4u9repa.jpg

Dauchandiadang
09-05-2016, 21:24
... SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (34)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Minh thích đứng nhìn Lãnh Chúa ở góc này hơn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8459_zps1zbht0hi.jpg

Đi tiếp một đoạn theo con đường rợp bóng tuyết tùng là đến một ngôi đền ..
Cảnh quan trước đền ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8469_zpshyc3erx1.jpg

Nơi rửa tay đã quen với mô típ này rồi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8470_zpshwfhedj3.jpg

Nhưng đây là một ngôi đền thú vị ở chổ là chi nhánh của ngôi đền thờ " anh hùng chiến tranh " Yasukuni Shrine -nổi tiếng ở Tokyo mà mỗi lần lãnh đạo Nhật đi thăm là một số nước bị Nhật xâm lược luôn phản đối . Ngôi đền ở đây có tên là :Gokoku Shrine -cũng nằm trên nền móng cũ của lâu đài . Nghe đâu trong đền có một bảo tàng tập trung vào lịch sử quân sự hiện đại của Nhật Bản.
Như vậy thỉnh thoảng các lãnh đạo đến đây thắp hương để nhớ ơn các anh hùng thời loạn cũng ok nhỉ !

Mặt trước cổng đền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8467_zpsdwqrfznb.jpg

Qua cổng là hiện ra mặt chính của Đền .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8472_zpsnrnluqqg.jpg

Dauchandiadang
09-05-2016, 21:38
.. SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (35)

.....Tiếp tục câu chuyện ...
Có bảo tàng bên cạnh Đền .. và cửa hàng bán đồ lưu niệm

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8474_zpseky6co6s.jpg

Xứ sở có hàng ngàn Thần -không biết đây là Thần hay thờ anh hùng bên ngoài !?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8473_zpspbcodcit.jpg

Tôi thích những mảnh giấy nguỵện cầu...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8478_zpsdg2uvlkh.jpg

Và màu đỏ lựng giữa một trưa chang chang nắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8477_zpsuiz1k9ix.jpg

Những bình hồ lô được trang trí và treo tạo thành một mảng màu đỏ hay hay . Không biết lời cầu nguyện trong bình có linh ứng hơn trên tờ giấy hay không ? Hay có thể được bảo quản lâu hơn thì các Thần mới có thời gian " xem xét hồ sơ hành là chính " & chứng giám cho các con dân !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8476_zpscima45i4.jpg

Dauchandiadang
10-05-2016, 22:26
.. SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (36)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Một góc nhìn Đền khác ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8479_zpszauntzno.jpg

Chính diện ...Có thể là đền thờ các anh hùng chiến tranh nên trang trí có khác với đền thờ Thần Đạo ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8482_zpsgyckrf32.jpg

Ngoài Giấy- Bình còn có các Bảng gỗ ghi lời cầu nguyện nữa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8496_zpswubogjv3.jpg

Một góc tiểu cảnh đá và cây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8499_zps1a9l6vbz.jpg

Dauchandiadang
10-05-2016, 22:37
.. SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (37)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Một bia đá " ghi công " của anh hùng chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8500_zpsh6nqrsqh.jpg

Ghi dấu tiền nhân ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8502_zpsv2uyptyf.jpg

Nơi trưng bày hiện vật..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8501_zpsodeex8ny.jpg

Đi loanh quanh một lúc làm lễ Đền và xem vài quầy lưu niệm rồi trở ra ..

Một hiện vật chụp qua kính thấy lành lạnh nên thôi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8475_zpsa1xrubik.jpg

Trên đường ra chào tạm biệt tháp đá cổ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8466_zpsyhgankyl.jpg

Dauchandiadang
12-05-2016, 09:49
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (38)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Trên đường ra trờ lại cứ mãi thắc mắc vậy thì lâu đài xưa thế nào ?
Cho dù là hình ảnh còn sót lại vẫn muốn nhìn tận mắt một chút .
Bên cạnh khu di tích có một ngôi nhà nhỏ trưng bày các hình ảnh và chiếu phim tài liệu .
Đi vô xem thử có gì không ?

Các hình ảnh bên trong nhà tư liệu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8510_zps6rihiq45.jpg

Một dẫn dắt từ quá khứ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8512_zpshl6j3vg3.jpg

Quá trình hình thành và phát triển lâu dài Aoba dưới thời lãnh chúa Date Masamune ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8508_zps7e1ietc7.jpg

Diễn tiến dựng xây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8509_zps7g6wuqck.jpg

và đây là điều tôi thắc mắc ...Lâu đài trong quá khứ được phục dựng bằng mô hình ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8511_zpsmmle0fmd.jpg

Phía khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9469_zpsaffyoido.jpg

Dauchandiadang
12-05-2016, 10:05
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (39)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Bước ra khỏi phòng tư liệu là một thực tế nao lòng ...

Chia sẻ bức ảnh từ quá khứ đến hiện tại của lâu đài Aoba..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8513_zpspc3twuvp.jpg

Hình ảnh lãnh chúa xa dần trong mắt tôi ...trong một ngày xế trưa .Tôi cố thu nhận lại tất cả các hình ảnh một lần cuối để rồi rời xa.
Bao giờ cũng vậy có đến ắt phải có đi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8516_zpsdh2zwkno.jpg

Cận cảnh một đế móng bằng đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8515_zpskcibfgly.jpg

Và tạm biệt một hàng cột móng đá của ngày xưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8514_zpsiphovgfq.jpg

Ra lại cổng ...trời vẫn xanh ngăn ngắt màu Sendai !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8518_zpskkp14tif.jpg

Lần này canh đúng thời gian cho nên ra là đi ngay không chờ như lần trước ... ( Thời gian luôn có đến và đi luôn có ở chổ đợi -xem trườc)
Trên đồi xe hiện ra trong các tàn cây xanh có nét "sang chảnh" để đưa đón du khách ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8519_zpsl0leqw2z.jpg

Dauchandiadang
13-05-2016, 17:01
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (40)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Tạm biệt một danh nhân ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9466_zpsuc0tl2an.jpg

Tạm biệt lãnh chùa ...Một lần hội ngộ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9449_zpsdnwediy0.jpg

Mỗi một bến xe đợi luôn có lộ trình như bản này ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9423_zpsecwh5fti.jpg

Dưới lộ trình là thời gian biểu đi và đến ( chú ý để ra khỏi đợi )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9470_zpszawaqe5s.jpg

TrieuLy
13-05-2016, 17:05
Đẹp quá, ước gì được đến đây 1 lần trong đời :()

Dauchandiadang
14-05-2016, 13:34
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (41)

.....Tiếp tục câu chuyện ...

Trên đường di xe xuyên qua rừng cây rất mát và thanh bình . Đường đi có những quanh co lên dốc xuống đồi .
Tivi giới thiệu xung quanh đay có khá nhiều trường đại học ... Có nhà bảo tàng mà sợ không đủ thời gian ..
Có vài nơi trong tuyến nếu cần tham quan thì xuống nhưng có vì thời gian có hạn nên chỉ nhìn qua ô kính cửa xe ..
Có nơi đang trùng tu nên giàn giáo đang dựng sẳn ...
Thôi thì đành để lúc khác vậy , biết bao nhiêu cho đủ...

Xe băng rừng ,qua suối, qua khe có nhiều quang cảnh thoáng tầm mắt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8524_zpsum8rqwhl.jpg

Dừng lại một chút để cho ai xuống tham quan Đền - xư sở của Thần Đạo nên Đền hơi bị nhiều...
Một cổng Đền đang trùng tu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8525_zpsdfhhxqto.jpg

Tuy nhiên vẫn có khách xuống tham quan phía trong..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8526_zps2m55zkzp.jpg

Trời lắm lúc như ảo ảnh cầu vồng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8527_zpsr4fltmbp.jpg

Vì hấy sắc màu lạ thêm một cái nữa khi qua sông...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8528_zpsmk3eitea.jpg

Dauchandiadang
14-05-2016, 13:48
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (42)

.....Tiếp tục câu chuyện ...
Vài ảnh bên đường khi trở về Sendai để thu dọn đồ đạc ...chuẩn bị cho chuyến xuôi về Nikko - theo phuơng án đi xa nhất rồi về gần dần dần ..

Con đầu tàu trưng bày bên đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8531_zpsnl9leubu.jpg

Một con phố trung tâm ở Sendai báo hiệu sáp tới bến ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8533_zpsi7o0kb2u.jpg

Góc nhìn quen thuộc từ hôm qua ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8534_zpsczlevzwb.jpg

Dauchandiadang
14-05-2016, 14:04
...SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (43)

....Tiếp tục câu chuyện ...

Chuẩn bị thu dọn đồ đạc đã sẳn sàng ừ sớm để thuận lợi cho việc lên đường nhanh chóng .
Chào tạm biệt tiếp tân vui vẻ và đàng hoàng , trên đường ra ga lòng nhớ đến bửa ăn sáng chi lạ !
Bửa sáng ăn ở KS nên không có bửa sáng nào lập lại nên ăn được kha khá .
Nhiều khi đi vui quá quên luôn bửa trưa là chuyện thường tình ..
Giới thiệu nhiều về cảnh quan mà quên yếu tố ẩm thực là một thiếu sót , nhưng để hiểu và biết về món ăn của một
đất nước mới là điều không dể khi thiếu đi ngôn ngữ địa phuơng ...

Giới thiệu vài hình ảnh ăn sáng tự chọn ở KS..
Những chất liệu thấy quen thuộc nhưng tên gọi thì đành chịu vậy ..
Một bửa sáng

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9357_zps9silatdt.jpg

Đặc tả một dĩa mình ăn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9362_zpsdrj0z2pg.jpg

Sắc màu dìu dịu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9361_zpsfwagslsv.jpg

Của "bạn đồng hành " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9360_zpstnpkbvvl.jpg

Chỉ là trứng nhúng sơ nhưng bỏ vào cái chén nhỏ đẹp tạo nên hấp dẫn..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9363_zpsyhhdca85.jpg

Dauchandiadang
14-05-2016, 14:32
....SENDAI – THÀNH PHỐ CỦA CÂY ! (44)

....Tiếp tục câu chuyện ...

Mỗi người đều có khay nhỏ vá lấy tùy ý các thức ăn cho riêng mình ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9365_zpsgdunv14m.jpg

Không gian của sảnh ăn sáng ở KS .. Có các dây treo khá lạ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9368_zpsgu3wenvu.jpg

Một góc nhìn khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9369_zpszcpemzbe.jpg

Có thể vì đói nên cồn cào nên nhớ thức ăn nhỉ ... Chuẩn bị lên chờ tàu...

danngoc
14-05-2016, 15:00
Dây điện để hâm nóng thức ăn hả bác

Dauchandiadang
15-05-2016, 08:06
...NIKKO is NIPPON ! (1)

... "Dây điện để hâm nóng thức ăn hả bác " . Đúng rồi bạn Danngoc .
Nhìn thấy dây điện treo lòng thòng lúc đầu hơi ngạc nhiên vì kiểu thiết kế này mới thấy lần đầu .
Qua quan sát mới rõ ý - có thể là một KS qua quá trình cải tạo nhiều lần ..và người ta có thể lấy nguồn xung quanh tuòng
nhưng có lẻ muốn đặt sự an toàn của khách lên trên hết ! Chấp nhận hơi khó nhìn một chút nhưng yên tâm !
.... Tiếp tục câu chuyện ...

Trên đưởng ra ga nhớ buổi ăn sáng vì bung cũng đã đói cồn cào . Mua thức ăn sẳn và bánh ngọt lên tàu ăn nhẹ nhàng cũng được . Vì cuộc đời là những chuyến đi nên cũng cần phải có thời gian đứng đợi chờ trên các bến bờ đâu đó .
Nhìn từng dòng người di chuyển ( không đông như ở Nagoya ) xung quanh ga tàu Sendai mới thấy trình độ tổ chức khoa học đều khắp các nơi trên đất Nhật .
Các bảng biểu hướng dẫn rõ ràng dễ hiểu bằng hai thứ tiếng . Giờ giấc và số hiệu tàu hay ga đi ga đến đều chi tiết và cụ thể .
Theo thông tin từ Google Map là có chuyển tàu – hắn cố nhớ tên ga chuyển thế là xong .
Nhật ký viết .."Hắn đi từ Sendai đến Nikko bằng tàu YAMABIKO 140 rời bến lúc 12h44 đến UTSUNOMIYA lúc 13h 57 chuyển qua tàu địa phương tuyến Nikko ( JR Nikko Line ) đến Nikko lúc 15h.
... Tiếp tục đến một thành phố mới - rất háo hức.
Vì biết rằng thành phố Nikko nắm trên núi này có một di sản thế giới ."...

Các hình ảnh trên đường viễn du từ Sendai về Nikko ...

Sau khi đã yên vị trên tàu Shinkansen- sạch sẽ và đẹp đẽ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9474_zpszj5ebjvg.jpg

Hắn đành tạm biệt Sendai qua ô cửa nhỏ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9476_zpsfdv2hm9g.jpg

Tàu chuyển bánh ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9477_zpsfogg4ulb.jpg

Chợt nhớ đến lời hát : ..."Tàu xa dần rồi, ôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời ..." ( Chuyến tàu năm củ !)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9478_zpsgidi3zu6.jpg

Dauchandiadang
15-05-2016, 12:00
..NIKKO is NIPPON ! (2)

.. Tiếp tục câu chuyện ...
Tàu Shinkansen đến ga UTSUNOMIYA lúc 13h 57' . Đúng giờ tàu - như một nguyên tắc bất biến của người Nhật .
Cuộc vận động của toàn xã hội theo dây chuyền tuân theo một trục thời gian .
Các hình ảnh ngang qua ga trung chuyển UTSUNOMIYA để đi theo tàu địa phương .

Ga vắng nên tha hồ tập thể dục

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9479_zpsobvfdu87.jpg

Thùng rác..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9481_zpsdyf2jokt.jpg

Hôm nay không biết sao ga có vẻ yên ắng

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9484_zpshkuo53tk.jpg

Hướng di chuyển ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9482_zpsgkkc8bgy.jpg

Kỷ niệm một thời khốn khó chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9483_zpsdnuhdpyo.jpg

Dauchandiadang
15-05-2016, 12:06
..NIKKO is NIPPON ! (3)


....Tiếp tục câu chuyện ...

Theo hướng chỉ dẫn và ra tàu ...

Tàu vừa cập bến .. Nhìn chữ JR là biết sự lợi hại của chiếc vé thần thánh JR Pass .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9489_zpsqz4ulhhy.jpg

Đứng đúng vị trí theo quy ước đặt chổ và không đặt chổ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9486_zpsah6koe8m.jpg

Tiễn người đi

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9488_zps7ddnmrn3.jpg

Bịn rịn

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9487_zpsxt1eng0i.jpg

Mời quý khách an tọa !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9491_zpsbp6ux1cg.jpg

Dauchandiadang
15-05-2016, 12:23
...NIKKO is NIPPON ! (4)

Vì sao tôi gọi như đầu đề trên ? Thật ra lý do vô cùng đơn giản .
Bởi vì khi lên tàu mới thấy cư dân địa phương Nikko thật tự hào như mình là người Nhật gốc !!!
Điều gì làm Nikko ghi được như vậy có lẻ phải tìm hiểu ...
Và hình ảnh sau là điều đập vào mắt tôi đầu tiên sau khi yên vị trên tàu...
(Hinh từ Ipad )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9493_zpstvqm5o5z.jpg

Tuy mang tiếng là tàu địa phương - chạy chậm nhưng bên trong cũng tươm tất gọn gàng và sạch sẽ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9492_zpsfhugwlbn.jpg

Tàu đang băng mình lên Nikko xuyên qua những hình ảnh đậm chất thôn dã ..
Đang làm đất..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9494_zpshlwr8xlb.jpg

Trồng trong lồng kính ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9495_zpsdpiihuh8.jpg

Các nhà kính nhỏ nhìn không khác chi mấy với vùng rau Đà Lạt ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9496_zpsncc9tbix.jpg

Mô hình trồng tiết kiệm nước và đề phòng sâu bệnh . Tấm che có tác dung chống ánh mặt trời -giữ lại hơi ẩm và các loài bướm côn trùng không thể sính sản ký sinh trên đất ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9497_zpskdf7ejit.jpg

Dauchandiadang
15-05-2016, 12:50
...NIKKO is NIPPON ! (5)

Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .
Một phần nông thôn trên đường lên Nikko - phần nào nhận ra nước Nhật làm nông nghiệp khó khăn và hiên đại như thế nào .
Khó khăn là không có đất đai rông lớn phì nhiêu - Ôi những cánh đồng mẫu lớn quê hươung làm chi mà Nhật có !
Nhưng sự cần cù của nông dân và sáng tạo của nền công nghiệp giúp cho việc đồng áng nhẹ nhàng và hiệu quả .
Người ta rất quí cây trái và rau củ vì trồng ra rất cực do khí hậu thời tiết không thuận lợi như mình !

Cánh đồng như này ... Xa xa là nhà cư dân

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9498_zpszx6hrwvf.jpg

Máy làm nông nghiệp loại nhỏ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9499_zps5on6mjh5.jpg

Hình ảnh nhà và ruộng muôn đời bên nhau ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9500_zpssnasu9jc.jpg

Một bên chuẩn bị đang thu hoach - một bên gieo trồng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9501_zps8wq4hcki.jpg

Đường làng và đường điện ở quê ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9502_zpsrdvk9qvx.jpg

Lòng tôi chợt ngã nghiêng theo những luống đất - chỉnh chu - thẳng tắp và sạch đến kinh ngạc ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9503_zpsvyd71ecg.jpg

Dauchandiadang
16-05-2016, 08:28
...NIKKO is NIPPON ! (6)

..Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .
Nhìn qua ô cửa toa tàu như một cuốn phim tư liệu đang lướt qua trước mắt . Do tàu địa phương nên tốc độ không nhanh lắm tha hồ ngắm
cảnh . Ngày xưa người ta hay "cưỡi ngựa xem hoa " ngay hắn " cưỡi tàu xem cảnh " vậy.
Cho dù là ở đâu hắn vẫn luôn " ngạc nhiên chưa " về cái sự sạch sẽ ở xứ này !

Mái ngói quen thuộc ở xừ sở này và kỹ năng làm đất " thượng thặng " .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9505_zpsiwscdife.jpg

Nông dân sử dụng xe nhỏ thu hoạch nhỏ... Bên cạnh thu hoạch luôn có chuẩn bị gieo trồng mới .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9504_zpsflpotbz9.jpg

Xóm làng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9508_zpsyprtsrce.jpg

Bên cạnh màu đất nâu là màu xanh đã bắt đầu đâu đó .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9506_zpshdxarrot.jpg

Thửa ruộng nằm lọt thỏm trong thôn xóm ... Ở đây tận dụng đất gần như triệt để ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9509_zpst5aa9ise.jpg

Dauchandiadang
16-05-2016, 08:39
...NIKKO is NIPPON ! (7)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .

... Xa xa là núi nên đất trồng trọt được rất quí . Nhìn cộng đồng nhà ở và các cột ăng ten trên cái mái nhà thấy quen thuộc như một làng quê đâu đó ở VN .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9510_zpszbkmcoa4.jpg

Một không gian sống của một gia đình nông thôn Nhật ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9507_zpsql4ima9o.jpg

Nhà khá giả thì có phương tiện nghe nhìn và đi lại khác ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9511_zps3enwhgja.jpg

Phía sau nhà ... Nhìn qua tưởng đơn giản nhưng thật ra nhìn trên mái mới thấy sự hiện đại- xài năng lượng mặt trời -sử dụng toàn mái .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9512_zpsybgd6iyw.jpg

Một mái nhà - một xe - ven đường ray ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9515_zpsdzojeekz.jpg

Dauchandiadang
16-05-2016, 08:48
...NIKKO is NIPPON ! (8)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .

... Thĩnh thoảng lại có hoa giữa đồng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9513_zps5ykoqeeq.jpg

Có thể là một nơi đổ xe của cơ sở sản xuất nhỏ ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9516_zpsnfxgeg8h.jpg

Cột điện cũng giăng mắc ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9520_zpssbmtwn1o.jpg

Một gia đình khá..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9519_zpsv8t5hhwv.jpg

Thanh chắn tàu - sử dụng điện không phải như nhà mình cho đến bây giờ vẫn " quay tay " nhỉ...?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9518_zpsc3woik0q.jpg

Dauchandiadang
16-05-2016, 08:59
...NIKKO is NIPPON ! (9)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .

Vào một ga xép " ven đường thiên lý " ... Hắn đỏ mắt thử tìm rác ! Khách bản địa xuống và lên đi như xe buýt ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9521_zpsz9xs3fgl.jpg

Ở đây có cả một cánh đồng " mặt trời " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9525_zpshetvtv7i.jpg

Một phần của cánh đồng ...tương lai ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9526_zpsr5r9bj1m.jpg

Trên tàu giờ đây do khách xuống nhiều nên khá vắng có thể qua lại hai bên để quan sát ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9524_zpsssgcmrt9.jpg

Một màu xanh dịu mát ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9527_zpsyoamrdnn.jpg

Dauchandiadang
16-05-2016, 09:07
...NIKKO is NIPPON ! (10)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .


... Trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này- tự nhiên hắn nhớ quê chi lạ . Sinh ta và lớn lên nhờ gốc rạ !
Trong hắn lúc này cũng có một khoảng lặng yên bình để nhớ về !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9528_zpsizfhkvzn.jpg

Ôi - nhìn giống một phần quê hắn quá !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9529_zpsas91zife.jpg

Bên cạnh lúa nước là nhà kính trồng hoa màu - mới thấy sự hiện đại của nông thôn xừ sở này !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9530_zps5b2iymfb.jpg

Tàu đang chạy...nên luôn luôn cho hắn một góc nhìn khác ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9531_zpsnyngzcdu.jpg

Hoa màu trồng trong và ngoài có gì khác nhau không ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9532_zps6vm9gbsi.jpg

Dauchandiadang
17-05-2016, 11:05
...NIKKO is NIPPON ! (11)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .

Giá như tàu dừng xuống đây ngồi một lúc nhỉ ...Một con đường làng sạch sẽ và một cây cao xanh ngắt màu lá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9534_zps6g1jj1ta.jpg

Những cây lúc được " cấy " rất ngay hàng thẳng lối làm hắn thắc mắc mãi .
Sau này trong một dịp tình cớ hắn mới biềt được sự thật ví sao ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9533_zpso8ogkf8z.jpg

Thôn quê xứ sở mặt trời...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9535_zpszqi78t2q.jpg

Thùng rác công cộng ở một ga xép...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9537_zpsa0gk83t6.jpg

Tới thêm một vài ga xép - Tàu dừng rất nhiều ga nhỏ phục vụ cư dân đi lại nên hành khách vơi dần

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9538_zpskno2igb5.jpg

Dauchandiadang
17-05-2016, 11:10
...NIKKO is NIPPON ! (12)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .


Những hành khách còn lại trên tàu đi đến Nikko is Nippon !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9539_zpssx0cbmlb.jpg

Màu xanh và nhà của thôn làng lại hiện ra..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9536_zpsuumlzpup.jpg

Bốn sắc màu cơ bản cuộc sống ở thôn quê ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9542_zpstsflr0mn.jpg

Chân quê ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9541_zpshqnr7mpm.jpg

Nước - một phần tất yếu của cuộc sống ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9543_zpspbuh7kj3.jpg

Dauchandiadang
17-05-2016, 11:18
...NIKKO is NIPPON ! (13)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Phần tiếp theo này giới thiệu một loạt hình chup qua ô cửa toa tàu - một cái nhìn thoáng qua về nông thôn Nhật .

Nông thôn Nhật đất đai thuộc sở hữu tư nhân nên ranh giới xưa sao nay vậy . Một màu xanh ranh giới .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9544_zpsaulhh0zp.jpg

Xa xa lại xuất hiện nhà kính ( bao che bằng một dạng nilong nhựa phù hợp ...)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9547_zpsbtrmmdiz.jpg

Cuộc đời đôi khi cần bình an như thế này nhỉ ! Một mái nhà và ruộng vườn .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9546_zpsadltk2as.jpg

Bà con làng xóm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9545_zps5lma6krr.jpg

Có tiếng thông báo từ tàu chi đó ... Hít thở một chút khoáng đạt trước khi về bến cuối...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9549_zps53mw7bo1.jpg

Dauchandiadang
18-05-2016, 10:06
...NIKKO is NIPPON ! (14)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Cuối cùng thì tàu cũng về đến bến cuối - Nikko Station theo như chỉ dẫn từ Google Map .
Thấy con tàu dễ thương xinh xắn nên một lưu lại hình em nó .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9553_zpsnxhbjfod.jpg

Nhìn thấy đường vạch vàng - ranh giới cuối khách không được bước qua trong lúc chờ tàu .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9554_zpsrqxofhbl.jpg

Chuẩn bị vào ga Nikko xem sao . Phía mặt trong của nhà ga .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9555_zpsaz7eqcau.jpg

Khá vắng vẻ - nhưng sạch sẽ có nét riêng . Bắt đầu cảm thấy chút dấu hiệu của câu : "Đừng bao giờ nói 'kekkou' cho đến khi bạn đã nhìn thấy Nikko" !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9557_zpsorjlfslm.jpg

Dauchandiadang
18-05-2016, 10:34
...NIKKO is NIPPON ! (15)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Như vậy là sau khoảng 2h30" bắt đầu từ ga Sendai tôi đã về đến ga Nikko.
Một chuyến đi xuyên qua vùng nông thôn đầy thú vị của Nhật. Chuyến đi cho tôi một cái nhìn khác về xứ sở mặt trời.
Một xứ sở không chỉ biết qua các thương hiệu điện tử mà còn cà một nền nông nghiệp mạnh mẽ nuội sống hơn 127 triệu con người !

Ga Niiko với bảng hiệu đầy khiêm tốn..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9567_zpszrgroznu.jpg

Thời gian khi đến ga Nikko ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9563_zpsxqfs6ofa.jpg

Cổng kiểm soát vé... nhiều sắc màu

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9564_zpsayldnoqc.jpg

Hình ảnh đập vào mắt khi tìm hiểu quanh ga ...Với mục đích là tìm kiếm bản đồ địa phương - thường hay giới thiệu chi tiết các điểm tham quan cho các khách đi du lịch .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9568_zpsixgxyzxx.jpg

Bộ giáp của chiến binh Samurai ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9569_zpseeeykt6x.jpg

Dauchandiadang
18-05-2016, 10:47
...NIKKO is NIPPON ! (16)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Loanh quanh trong ga tìm hiểu chợt thấy ấm lòng khi các bản đồ hướng dẫn tham quan có nhiều thứ tiếng bao gồm cả tiếng Việt .
Du khách tới đăng ký thì được cấp cho một cái mã wifi free nữa mới ác liệt làm sao .
Hình như tour du lịch nào trong nước Việt quảng cáo cũng có đi dến Nikko nên bản đồ có tiếng Việt được cập nhật cũng là một việc
làm nhanh nhạy của địa phương . Điều này chứng tỏ sẽ gây cảm tình rất nhiều cho du khách Việt - cho nên con số thống kê du khách Việt qua Nhật ngày càng tăng mạnh mẽ !

Những tấm thiệp xinh xắn trong ga ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9571_zpsflf0txnz.jpg

Quảng cáo cho JR - chỉ cần đưa mặt vô chụp là có hình ngồ ngộ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9577_zpsaseaqonm.jpg

Quan sát sơ bộ không gian bên ngoài nhà ga ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9565_zpsnycm1qth.jpg

Du khách phơi nắng bên cạnh các bản đồ hướng dẫn tham quan Nikko . Có thể chụp lưu lại rồi thích đi đâu thì hỏi bằng ảnh ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9566_zpssfsi4bvc.jpg

Xa xa trước ga bên kia đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9580_zps4f24adij.jpg

Dauchandiadang
18-05-2016, 11:03
...NIKKO is NIPPON ! (17)

...Tiếp tục câu chuyện ...

... Nếu ở ga Nikko mà bạn khát nước quá thì phải làm thế nào khi mà một chút tiếng Nhật không biết và cũng chưa biết tìm chổ
bán hàng thì bạn đừng lo bởi người ta đã chuẩn bị sẳn điều _ Một phần tất yếu của cuộc sống - cho bạn ...

Mình đã uống một bụng nước quá xá đã ở chính nơi này . Quả là thiên nhiên .( Ngay trước ga Nikko)
Rôi rửa cái bản mặt cho sạch sẽ với đời để chuẩn bị tinh thần với Nikko ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9578_zps8geluxqi.jpg

Và thưởng thức một chút sắc hoa tươi thắm của một Guest House bên gần ga ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9582_zpsr4wgu8ag.jpg

Cận cảnh cho đã con mắt nè !... Tên hoa thì đành chịu vậy .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9583_zpssy5ejbj5.jpg

Nhìn tấm bảng quảng cáo nơi cư trú quá gần gũi và dễ thương .( Tuy không phải là nơi mình đăng ký qua Booking !)
Lần sau nếu có duyên đến đây thì phải vô ở đây mới được vì chủ nhân có lẽ là người " thương hoa tiếc ngọc " như mình... !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9584_zpsu4o1414n.jpg

Dauchandiadang
18-05-2016, 11:21
...NIKKO is NIPPON ! (18)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Mới đến ga Niiko một khoảng thời gian cực ngắn mà đã thấy cảm tình bởi những " sắc hoa màu nhớ " như rứa !
Vậy Thành phố Nikko là "ai " vậy ?
và vì sao có câu của miệng của dân bản địa Nikko là : "Đừng bao giờ nói 'kekkou' cho đến khi bạn đã nhìn thấy Nikko" ?

Xin thưa vài nét sơ phác :
.." Thành phố Nikko nằm ở tỉnhTochigi - tại khu vực Bắc của đảo Kanto Nhật Bản.
Dân số ước tính 84.197 người- mật độ dân số 58,1 người/ km² với tổng diện tích là 1,449.83 km².
Một điểm đến phổ biến cho khách du lịch Nhật Bản và quốc tế.
Thành phố được hấp dẫn bởi có lăng của Tướng quân Tokugawa Ieyasu ( người đã được tôi giới thiệu khi đi thăm lâu đài ở Nagoya) cùng lăng cháu trai của ông Iemitsu và đền Futarasan - được thành lập từ năm 767 .
Thành phố có độ cao dao động từ 200m đến 2.000 m .
Đồng thời có câu nói tiếng Nhật “sang chảnh “ thú vị về Nikko : "Đừng bao giờ nói 'kekkou' cho đến khi bạn đã nhìn thấy Nikko" -kekko nghĩa là xinh đẹp, lộng lẫy hay "tôi hài lòng" -là sự phản ánh về vẻ đẹp ở Nikko .
Nikko thuộc vùng nông thôn Tây Bắc của tình Tochigi -cách khoảng 140 km ở phía bắc của Tokyo và 35 km về phía tây của Utsunomiya - thủ phủ của tỉnh Tochigi .
Đây là thành phố (thuộc tỉnh ) lớn thứ ba tại Nhật Bản sau Takayama và Hamamatsu .
Thành phố có hai sông Watarase và sông Kinugawa chảy qua .
Hồ Chuzenji và Thác Kegon cũng nằm ở Nikko .
Thời tiết ở Nikko là khá tương tự như các hòn đảo phía Bắc của Hokkaido. " ( Theo Wiki- lược dịch )

Tổng thể bên ngoài nhà Nikko Station .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9585_zpsbus99edw.jpg

Một góc nhìn khác về nhà ga Nikko ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9586_zps6jfh29vf.jpg

và thành phố Nikko trong một chiều sương bãng lãng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9588_zpsnhp8oxpr.jpg

cùng " mây xám về ngang lưng trời " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9587_zpseatkqnlk.jpg

Dauchandiadang
19-05-2016, 16:09
...NIKKO is NIPPON ! (19)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Sau khi về đi bộ một đoạn - bằng qua vài đoạn đuờng ngắn tới nơi ở gần ga tàu làm thủ tục nhận phòng KS -phòng thuê là một căn hộ nhỏ có bếp nấu và nơi tắm rửa khá đàng hoàng - thử ở nhiều loại hình cho biết . Giá cả cũng phải chăng vì đã qua mùa hoa anh đào.
Nhận phòng xong nghĩ ngơi chút xíu thì lên đường - mùa này trời tối khá chậm khảong 8-9 h tối mới tắt nắng nên thuận lợi cho việc tham quan. Một vài hình ảnh quan sát xung quanh thành phố Nikko .

Đường phố trên đường tìm về KS khá vắng vẻ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8570_zpsq51lsao5.jpg

Trạm xe buýt trước ga - lúc đó chưa biết là ngày mai sẽ leo lên xe đó để đi tham quan !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8574_zpsznj8u1pd.jpg

Phố xá gần trạm xe buýt ... Những mái nhà thâm thấp và như một thị trấn đâu đó giữa đời thường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8575_zpspuduso7r.jpg

Nơi sẽ cư trú..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8576_zpsusbwaxr5.jpg

Nội thất bên trong nơi cư ngú...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8577_zpsgxngnyy0.jpg

Dauchandiadang
19-05-2016, 16:22
...NIKKO is NIPPON ! (20)

...Tiếp tục câu chuyện ...

May mắn ở chổ là nhận phòng tòa nhà phia sau của KS phía trườc đường và phòng ờ có một góc nhìn trên cả tuyệt vời cho toàn bộ
không gian của ga Nikko và trạm xe buýt . Hình ảnh từ trên cao nhìn xuống ga Niiko chính là ổ hành lang tầng 4 của nơi lưu trú -
đôi khi hay không bằng hên là vậy. Có lẽ nhờ đi cầu nguyện và van vái nhiều chăng ?

Thêm vài cái hình nữa cho nó đã vì được một góc nhìn may mắn ....
Nhà ga Nikko trong một chiều trời trong xanh mây trắng vờn bay...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8572_zpsn93pgnj0.jpg

Trời nắng và mây xám đến rồi đi không lường trước được..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8579_zps378dbesf.jpg

Thành phố nằm bên núi nên trời thoáng chiều không khí đã khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8581_zpsza0hkadx.jpg

Tổng thể trạm xe buýt và phố núi Nikko...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8583_zpstyjbmet8.jpg

Một góc nhìn phố núi khác ...Trạm xăng và phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8585_zpsyvmtto8r.jpg

Dauchandiadang
19-05-2016, 16:38
...NIKKO is NIPPON ! (21)

...Tiếp tục câu chuyện ...
Mấy khi tình cờ được nhìn phố xá Nikko với với góc nhìn rộng và thoáng đạt như vậy nên hắn không ngại ngần chi làm
thêm một số pô nữa ...

Bao gồm cả nhà ga và trạm xe buýt của Nikko ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8584_zpsamp03fj5.jpg

Bạn đồng hành là người tình trăm năm phải nhắc nhở giờ lên đường dù hắn là người hướng dẫn chính ...
Thôi tạm dừng chụp hình xuống đường tiếp cận xem sao...

Một cửa hàng bán hàng tạp hóa - lưu niệm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8595_zpsckv1fwmu.jpg

Chiều buông khách vắng tạm ngừng
Bên đời đứng đợi mây ngừng lang thang ...
Nikko ai dát nắng vàng
Có đôi lữ khách dịu dàng bên nhau ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8596_zpsz6fe1muh.jpg

Một cửa hàng đặc trưng Nikko ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8597_zps9suz9enk.jpg

Một cửa hàng có lẽ chiều rồi nên vắng khách ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8601_zpsmhevpbne.jpg

Dauchandiadang
20-05-2016, 11:59
...NIKKO is NIPPON ! (22)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Cho dù giờ này du khách có thể đang lang thang đâu đó ở các điểm tham quan ... nên các cửa hàng chỉ lác đác ...

Cách bài trí của một cửa hàng nhìn dễ bị dẫn dụ bởi sắc màu ...
Ấm áp và gần gũi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8602_zps5njo6lo8.jpg

Ngay ngắn và sạch sẽ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8604_zpsoeqxqxew.jpg

Bí ẩn ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8603_zps3wepvluq.jpg

.. và mời gọi..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8605_zpsimwxnoke.jpg

Ngọt ngào và mát lạnh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8606_zpsuylqdkaj.jpg

Naisana
20-05-2016, 12:14
@Dauchandiadang: ôi, nhìn hình mấy cửa tiệm bạn chụp mà nhớ Nikko ghê. Bạn có chụp được hình của tiệm bán bánh bao Yuba chiên giòn ở ngay góc không. Nhớ lúc đó đã ăn tô yuba ramen bự thiệt bự mà lượn qua lượn lại cuối cùng phải quất thêm cái bánh bao Yuba chiên giòn, nhân đậu đỏ, ngon gì đâu :D

Dauchandiadang
20-05-2016, 12:20
...NIKKO is NIPPON ! (23)

...Tiếp tục câu chuyện ...
... Vì còn ít thời gian trong ngày nên chọn một nơi gần nhất để đi - theo thông tin từ bản đồ địa phương là chì cách một ga tàu
là đến nơi có con đường với hàng cây cổ thụ cổ xưa nhất ở Nikko - khoảng 700 năm tuổi !!!
Thế là tự tin lên đường...không ngờ đây là một chiều có một kỷ niệm ngắm hoàng hôn..
Nhật ký hành trình ngày ấy hắn viết ...
"Về KS gần ga rồi lên đường.
Chiều nay vừa tìm hiểu, vừa đi . Trên tàu hắn mãi bàn chuyện đi những đâu ở Nikko nên lạc mất một ga tàu - tự tin lên tàu quay lại -tàu chạy thấy lâu tới bến trước ngờ ngợ- ai dè tàu nhìn thì giống nhưng hành trình chuyển qua một hướng khác - chờ tới ga mô đó thì quay lạ. Lại lên tàu ngược lại thấy nội thất như tàu đi thứ nhất đi một vài ga - định đi tiếp may mà kịp hỏi không thì chưa biết đi về đâu!
Sau này hỏi kỹ thì ra ga Shimo- Imachi là một ga trung chuyển cho rất nhiều hướng !!!
Lý do : ở ga tàu nhân viên chỉ dẫn là 1 stop (ga Kachi- Imachi) thì dừng, mình đi 2 stop ( Shimo- Imachi) nghĩ quay lại là xong- ai dè đi sang một hướng khác.
May mà tàu địa phương nên trạm dừng nó ngắn dễ tìm đường quay lại !
Nhầm ga ngồi nghĩ lại - cũng giống như đời người - nhiều khi bước sai một bước nhỏ có thể là bước ngoặt đi theo hướng khác của một đời người - mấy khi quay lại được như đi tàu! …”

Lên tàu địa phương tại ga Nikko...Màu đỏ đầy ấm áp..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8610_zpsqqmjwsxx.jpg

Thay vì một trạm dừng đi đến hai trạm mới dừng .. Không gian ở trạm thứ hai ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8611_zpsegtsgndf.jpg

Một nhà ga trung chuyển...Đa phần ở vùng đồi núi bên Nhật còn sử dụng hệ ray 1m như ở Việt Nam
còn trục đường chính xuyên quốc gia cho tàu Shinkansen dùng khổ ray 1.435m .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8612_zpswiyxjkxo.jpg

Đường tàu nhỏ và nhà ga đơn giản .. Đường ray mà vắng các toa tàu trông cũng buồn nhỉ t

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8613_zpshwfcj6md.jpg

Cầu vượt qua lại giữa hai đường ray cho hai hướng xuôi - ngược..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8616_zpsxcywfldd.jpg

Dauchandiadang
20-05-2016, 12:27
...NIKKO is NIPPON ! (24)

Chào bạn Naisana ...

"@Dauchandiadang: ôi, nhìn hình mấy cửa tiệm bạn chụp mà nhớ Nikko ghê. Bạn có chụp được hình của tiệm bán bánh bao Yuba chiên giòn ở ngay góc không. Nhớ lúc đó đã ăn tô yuba ramen bự thiệt bự mà lượn qua lượn lại cuối cùng phải quất thêm cái bánh bao Yuba chiên giòn, nhân đậu đỏ, ngon gì đâu .."

Bạn có tâm hồn ăn uống giống bạn đồng hành của mình ... Có một hình ngay góc nè không biết có phải là " cố nhân " của bạn không ? !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8607_zps2gswhmyj.jpg

Có người thưởng thức tại chổ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8608_zps0lptzwdz.jpg

... Nhìn thấy là đói rồi ...Cơm trưa một chút ..!

Naisana
20-05-2016, 12:44
@dauchandiadang: đúng ngay cái tiệm Sakaeya này rồi bạn ơi. Trời lạnh lạnh, ăn bánh bao chiên, rồi uống ly trà nóng hổi miễn phí. Lúc mình tới là nguyên một hàng dài xếp hàng luôn...

Dauchandiadang
20-05-2016, 16:19
...NIKKO is NIPPON ! (25)


@ Naisana : đúng ngay cái tiệm Sakaeya này rồi bạn ơi. Trời lạnh lạnh, ăn bánh bao chiên, rồi uống ly trà nóng hổi miễn phí. Lúc mình tới là nguyên một hàng dài xếp hàng luôn...

Có duyên ăn uống nên cũng tình cờ " gặp nhau thưởng thức" trên phố vắng Nikko nhỉ !
Có phải bạn là người có ước mơ chạy theo thời gian của mùa hoa Sakura không nhỉ ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

… Vì đi quá một trạm nên phải chờ tàu để quay lại - khi chiều dần buông trên ga vắng .
Ánh nắng chiều nhè nhẹ vờn quanh sân ga vắng người không đủ sức nóng để xua tan đi cái lạnh dịu dàng bắt đầu thâm nhập của khí hậu vùng cao từ nơi đây tỏa ra .
Dường như càng lên phía trên này càng ít khách du lịch nên số lần và số chuyến tàu qua lại rất chậm !
Đành nghiên cứu một chút sơ đồ đường tàu …

Nhìn sơ đồ tuyến tàu này cảm giác như ma trận chi đây ...Daiyamuko -là tên của bến ga -chỉ khu vực .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8617_zpsy289iest.jpg

Nhìn những ánh nắng vàng cuối ngày...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8614_zpsvpml6zmq.jpg

Vờn quanh ga Daiyamuko của một chiều xa hôm ấy...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8615_zpspeoacnfx.jpg

Rồi cuối cùng cũng có một chuyến tàu đưa tôi đi - Đời là những chuyến đi xa mà ...
Toa tàu này có màu xanh rất dịu ...Vắng đến lạnh người . Ở xứ ồn ào quen rồi nhiều khi qua đây thấy hơn ơn ớn ..
Lại cảm nhận cái sự sạch đến từ " ngạc nhiên chưa này đến ngạc nhiên chưa khác "...
Người đàn ông cô đơn .. hay toa tàu cô đơn ?!!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8619_zpshaihvybs.jpg

Dauchandiadang
21-05-2016, 13:29
...NIKKO is NIPPON ! (26)

...Tiếp tục câu chuyện ...

… Lên tàu vừa đi vừa ngắm cảnh đồi núi hai bên đường, hắn cứ ngỡ quay lại một ga rồi xuống nên yên tâm ngồi chờ .Niềm tự tin đi tàu thái quá cộng với sự chuẩn mực giờ giấc của tàu đã đưa hắn đến với một bến bờ khác hoàn toàn xa lạ .
Quái ! Đi lui một đoạn sao giờ chưa tới ? Hăn nhín ra hai bên thấy cảnh vật lạ quá – đi lần đầu thì có chổ nào quen đâu nhỉ ! Trên toa tàu quá vắng –hắn không thể hỏi người đàn ông đang cô đơn trước mặt được – vì cứ để cho sự đơn côi được trọn vẹn… Trong một thoáng suy nghĩ vậy là tàu này khác rồi – chạy một cung đường khác chưa nghiên cứu – lợi và hại của vé JR pass đều có đủ là đây – cứ lên là đi mà !
Hắn đang lo lắng thì tàu vẫn cứ chạy – thôi kệ cứ đi rồi nghĩ cách .
Hắn chờ cho tàu dừng lại bất kỳ ga nào đầu tiên để xuống rồi tính tiếp …
Và rồi bến ga hắn xuống là đây – Một ga xép nào đó giữa đời…

Khi tàu chạy cảnh vật hai bên mà hắn thấy ...Một dòng sông cạn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8621_zpsyffyesxf.jpg

Núi xa mờ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8622_zpsewx8xlou.jpg

Một sân cỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8623_zpsmhvkc9zf.jpg

… Và rồi bến ga hắn xuống là đây

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8625_zps2fzmpefu.jpg

– Một ga xép nào đó giữa đời…

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8626_zpsx6yfuoph.jpg

Dauchandiadang
21-05-2016, 13:47
...NIKKO is NIPPON ! (27)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Hôm ấy.. Nhật ký hắn viết…
…”Chiều ngồi tại một ga xép chờ tàu - hoàng hôn dần buông xa xa phía bên kia núi - nhìn những ngôi nhà nhỏ nép mình dưới chân núi thấy bình yên và im ắng chi lạ.
Không thấy người trong làng đi lại. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chuông reng báo hiệu tàu sắp đến...
Ở chổ ni cũng thấy sạch. Lạ nhiều thành quen.
Làng ở vùng núi mô cũng im ắng. Có điều no hay đói, sướng hay khổ, bình an hay không ? Lữ khách dạo qua đường mần răng mà tỏ !...”

Quang cảnh xung quanh ga ở đây...Những mái nhà thấp và im ắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8624_zpse1t5xbc6.jpg

Đường trong xóm vắng sạch sẽ và như có " hướng dẫn " - màu vàng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8628_zpslsbzamht.jpg

Sơ đồ tuyến và nhà bên cạnh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8627_zpshu4r62oe.jpg

Ánh tà dương đang chuẩn bị khuất núi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8631_zpsxwxuiey6.jpg

Mái nhà Nhật - Đơn sơ...thế này thôi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8634_zpswhmbehfl.jpg

Dauchandiadang
21-05-2016, 13:58
...NIKKO is NIPPON ! (28)

...Tiếp tục câu chuyện ...
.Một chiều có thể lạc đường nhưng không thể lạc mất nhau !

...Trong một đời người có biết bao nhiêu là hoàng hôn nhưng để nhớ về một chiều hoàng hôn nào đó thi thật không dễ .
Và rồi hắn đã có một chiều như vậy.
Không bao giờ hắn và bạn đồng hành quên đươc chiều hoàng hôn chiều ấy .
Một chiều có thể lạc đường nhưng không thể lạc mất nhau !
Khi tàu dừng lại ga hắn xuống – ngác ngơ vì quá xa lạ – không có trong dự tính và dĩ nhiên là không có lưu bản đồ trong Ipad .
Không điện thoại – đương nhiên – là không 3G hay wifi rồi - mất liên lạc với thế giới phẳng - bó tay tập 1 !
Vậy thì phải biết “vượt lên chính mình “ thôi .
Sau khi đi tới đi lui chổ bến ga bé tẹo để tìm một thông tin khả dĩ nào đó thi thấy đã hiếm mà toàn tiếng Nhật – bó tay tập 2…
Không thấy một du khách hay cư dân bản địa nào xớ rớ quanh đây– bó tay tập 3…
Nghĩ kế và ngồi chờ đợi…

Hắn đã ngồi đây để " hồn hoang " và nhìn hoàng hôn buông trong một chiều xa xứ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8633_zpsw6cytsrd.jpg

và chờ những chuyến tàu..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8630_zpsn9mz8gw9.jpg

Môt mái nhà vùng cao ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8636_zps3udddgw1.jpg

Dauchandiadang
21-05-2016, 14:11
...NIKKO is NIPPON ! (29)

.Một chiều có thể lạc đường nhưng không thể lạc mất nhau !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Nghĩ kế và ngồi chờ đợi…
.. Hoàng hôn dần buông một màu vàng vọt những ánh nắng yếu ớt cuối ngày sắp khuất sau núi xa .
Nhìn những ngôi nhà hai bên đường ray thấy im ắng tịnh không một bóng người .
Đôi khi nghĩ cũng lạ – ngồi ngắm hoàng hôn ở một chổ “ khỉ ho cò gáy “ của xứ người thế này - mà lòng không một chút bất an nào bằng khi lang thang dạo phố Sài gòn trong ngày Chúa Nhật…
Cảm giác bình an ở thôn xóm quê làng Nhật đã góp phần yên lòng hắn ngồi ngắm hoàng hôn rơi rơi trong lúc chờ tàu .
Ở vùng sâu vùng xa và trời càng chiều thì tần suất của tàu càng quá ít . ( Trên 30 ‘ đến 1h là thường ).
Và đôi khi nghĩ cũng vui – hôm qua hắn đón hoàng hôn ở phố thị Sendai đông đúc thì hôm nay lại ngồi quẩn quanh ở một ga xép Nikko để nhìn ánh tà dương trôi cho qua giờ đoạn phút và rồi hoàng hôn chiều mai sẽ ở đâu ?!
Que sera sera !
...Bỗng thấy một đoàn tàu tới nhưng lại đi về hướng đã xuống …
Tiếp tục chờ và nhìn ngắm chiều trôi .., Thời gian trôi ..
… Thêm một đoàn tàu nữa qua …
Chạy tới hỏi nhanh người kiểm soát vé xuống để phối hợp người lái tàu –quan sát hành khách với đường tàu dù không có ai . Nhìn mới thấy tính chuyên nghiệp và văn minh của xứ người .
May nhờ có chụp hình sơ đồ tàu có tên bến ga Daiyamuko - nên đưa hình hỏi nhanh và nhận cái lắc đầu …
Nếu không hỏi có thể lên tàu và lại tới một ga xép nào đó không chừng !...
… Nắng đã tắt . Màu của đêm đã băt đầu nhưng trời vẫn còn trong ..,
Gió thì thầm nhè nhẹ mơn man cái lạnh dịu dàng vờn qua mặt qua tay…qua mái tóc xỏa buông của “ bạn đồng hành “…
Chợt nhớ và thì thầm …
…” Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi…” (TCS)
Rổi hắn luôn nhớ ..Một chiều có thể lạc đường nhưng không thể lạc mất nhau !
… Cuối cùng cũng có đoàn tàu tới mình hỏi về lại bến ga Daiyamuko …
Đúng con tàu đúng tuyến thế là đi …
Rồi từ ga Daiyamuko nhầm ấy về lại ga Nikko …cho yên tâm .
Kakaka... Tưởng là tân dụng được vài giờ ngắn ngủi để đi xem con đường cây cổ thụ cổ xưa và dài nhất Nhật bản - ai dè có một chiều chỉ đi lạc tàu và ngắm hoàng hôn ở một ga xép Nikko mang sắc màu kỷ niệm .
Đúng là nhiều khi : What will be will be !

Nắng đã tắt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8632_zpsquwti0yy.jpg

Ga xép trống vắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8635_zpstkwyfvre.jpg

Quay lại ga Daiyamuko ...Do nhìn quen mấy xe đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8637_zpsujxjrs3p.jpg

và con tàu khác đưa trở lại ga Nikko...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8639_zpsyhszniat.jpg

Và " chiều chưa đi màn đêm buông xuống " ...trước ga Nikko .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8642_zpsmekc9kih.jpg

Dauchandiadang
22-05-2016, 10:13
...NIKKO is NIPPON ! (30)

...Tiếp tục câu chuyện ...


…”Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống. Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông…" (NVT )
Tiếc một điều là xung quanh không có tiếng chuông một nào ngân vang cho phù hợp với khung cảnh ...
Mà thật ra ở Nhật lại rất ít khi nghe được tiếng chuông ngân ?..

Khung cảnh này mà vắng thanh âm đồng vọng cũng hơi uổng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8645_zpsckayaf5b.jpg

Tình cờ lại phát hiện ra được cao độ minh đang đứng ở Nikko...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8641_zpst1cknt0w.jpg

Phía xa là KS cư trú có cái nhìn toàn cảnh ga đó ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8640_zpsf5wmc0js.jpg

Còn đây là cung đườung xe buýt dành cho tham quan các di sản ở Nikko ...Chỉ việc vào ga mua vé ra là đi .Trong ga bán vé au lẫn vé xe buýt các tuyến du lịch nhé ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8647_zpsnlwc3a0w.jpg

Dauchandiadang
22-05-2016, 11:01
...NIKKO is NIPPON ! (31)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Trời đã về chiều mà bụng cồn cào vì đói . Thấy hàng quán khá vắng nên thử đi bộ ra phía sau núi xem có gí không ?
Trời không phụ lòng lữ khách vì đột nhiên xuất hiện một siêu thị khá hoàn tráng ở đây ! ( Từ chổ ở ra đây khá gần )
Phải vào xem thử - có gì hay không ? Ở chổ phố cao này nhỉ .

Từ xa đã thấy một siêu thị...Có tên khá ngầu : LION DOR !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8650_zpslxqieunc.jpg

Tới gần hơn một chút...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8654_zpsvwffwadu.jpg

Màn đêm đã về trên núi xa và

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8656_zps50ak83og.jpg

và siêu thị đã lên đèn mời gọi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8652_zpsaqzida4m.jpg

Dauchandiadang
23-05-2016, 14:45
...NIKKO is NIPPON ! (32)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Dự tính làm một mục riêng cho các hình ảnh chụp được về các mặt hàng thực phẩm trong các siêu thị trên đường rong ruổi ở Nhật.
Bởi nhiều khi biết đâu trong khi tình hình thực phẩm độc hại đang tràn ngập ở VN có ai đó vô tình đọc được - rồi yêu thích kinh doanh nhập về cho các bà nội trợ yên tâm . Suốt gần một tháng ở đây đi nhiều chổ, ăn nhiều món quen có- lạ có mà chưa bị đau bụng lần nào mới thấy là an toàn thực phẩm ở xứ sở mặt trời này quá tốt !
Nhưng cuối cùng phải làm là viết tới đâu thì post một phần tới đó vậy cho nó khác với không khí ngắm cảnh !
Đi phượt bụi thì ăn uống cũng là một “ biến số” quan trọng .
Có thực mới vực được chân !
( Đi theo tour mấy khi được hướng dẫn dưa vào đây nhỉ )

Do đó có một vài hình ảnh sau : Các món thấy lạ...(Hình từ Ipad)

Trứng cá các loại kể cả cá hồi mấy khi thấy bán ở siêu thị mình nhỉ ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9606_zps4byoccx6.jpg

Mới nhìn qua thì tưởng là thịt bò nhìn kỷ lại là trứng cá - ( không rõ là cá gì thôi )!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9608_zpsk1i3zjrk.jpg

Lại trứng cá nhìn hấp dẫn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9603_zpsdojewv6r.jpg

Đây là trứng cá loại " xịn " mà thỉnh thoảng trong nhà hàng cao cấp mới thấy !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9604_zpse6yjfltf.jpg

Cảm giác như họ mổ con cá để chỉ lấy cho nguyên vẹn trứng !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9607_zpsaclpfwhx.jpg

Dauchandiadang
23-05-2016, 15:02
...NIKKO is NIPPON ! (33)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Ở Nhật có một điều khá lạ nữa là một xứ sở rất mạnh về thủy hải sản mà lại không có sản phẩm “ nước mắm “ ?
Ở đây người ta nấu ăn bằng gia vị và các nước chấm thì chế tạo sẳn hoặc làm ở nhà cũng không dùng nước mắm !
Đi xa lâu ngày nhiều khi lại nhớ nước mắm quê hương – cuộc sống nhiều lúc nỗi nhớ rất đơn giản .

Nhìn thấy chai này cứ ngỡ như có hương vị quê nhà nhưng không phải...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9631_zpslvmd0upk.jpg

Có món nhờ nướng bằng kiểu " hậu hiện đại " thế này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9635_zpsghguelkm.jpg

Chụp nhiều nhưng chọn lựa hình nào thấy trang trí bắt mắt ...

Thức ăn tươi sống chế biến sẳn .. nhìn mấy bà già đi chợ buổi tối lấy lia lịa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9614_zps6aeqehxg.jpg

Dành cho ai nhớ cơm trắng ...Khỏi cần phong cách mang theo " nồi cơm điện " ...!!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9613_zpsnxm9ajrd.jpg

Ở đây cũng có diễn tuồng : " nghêu -sò -ốc - hến .." nữa nhé !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9615_zpsesiz3gin.jpg

Dauchandiadang
23-05-2016, 15:16
...NIKKO is NIPPON ! (34)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Đi một hồi và chiến lợi phẩm mang về ! Tối hôm ấy được một bữa thịnh soạn !
Phê tê tê …bởi thưởng thức nhiều món .

Chiến lợi phẩm là một em cá nướng ...và vài thứ khác ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9641_zpsmqguwhap.jpg

Do nơi ở là căn hộ nên tiện nghị cho du khách gồm : có lò vi sóng , có bình điện nấu nước , có chậu rửa đàng hoàng ...

" ... Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa... "(NTM) - là đây !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9639_zpsdiu4g70y.jpg

" ...Vẫn tóc mây bay má môi hồng thắm ..." (NTM) - chuẩn bị cho buổi tối .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9644_zps6tyduczx.jpg

Cuối cùng cái đói ùa về một cách vội vả đầy hào hứng ...Xin trân trọng kính mời !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9654_zpsbhleojsk.jpg

Như đã giới thiệu ở trang trước là lúc bước xuống sân ga Nikko - đi vô tìm tài liệu bản đồ và thấy vui khi có tiếng Việt -
thì chính nó là đây - đem bản đồ lót làm bàn ăn dã chiến - nhìn thấy chữ Việt trên nớ cho đỡ nhớ quê !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9653_zpsedauvgyr.jpg

danngoc
23-05-2016, 15:25
Hehe, "Kiêu sa năm ngón tay...gấu" Đi Nhật chơi có gấu, hèn gì văn chương lai láng

Dauchandiadang
23-05-2016, 16:52
Chào bạn !
@danngoc : Hehe, "Kiêu sa năm ngón tay...gấu" Đi Nhật chơi có gấu, hèn gì văn chương lai láng

Kakaka ....Xin cảm ơn !

Dauchandiadang
25-05-2016, 13:15
...NIKKO is NIPPON ! (35)

...Tiếp tục câu chuyện ...

...Hôm qua sau khi thanh lý " một bữa no " xong ...
Sáng dậy sớm để mong ngắm bình minh ở Nikko - thử xem có gì khác không ?
Và khi các mái nhà còn yên giấc thì chân trời đã ló dạng một vầng dương ... ( Hình từ Ipad )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9670_zps74aaqbez.jpg

Ga Nikko yên lành trong một sớm mai sương...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9671_zpsihln8w5v.jpg

Con phố chiều qua và bến đợi xe buýt im lìm như đang cón mơ ngủ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9672_zpsbmlaa5zk.jpg

Con đường nhỏ sạch sẽ các dấu chỉ rõ ràng ngay ngắn trong bình minh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9673_zpshj69rzxu.jpg

Dauchandiadang
25-05-2016, 13:27
...NIKKO is NIPPON ! (36)

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad)
... Ngắm nghía bình minh Nikko được một lúc thì chuẩn bị làm lại công việc hôm qua dang dở...
Đi đến tìm lại con đường cổ xưa của Nhật bản...Con đường mà theo lời giới thiệu từ bản đồ Nikko là đi để hiểu thêm
một phần nước Nhật cổ xưa ...
Thế là lại đi bộ ra ga - chổ ở trước ga là một lợi thế cho vấn đề đi lại...
Lên lại chiếc tàu lửa - chiều hôm qua thì vắng khách nhưng buổi sáng thì có khác vì rất nhiều học sinh đi học bằng tàu !

Lúc ban đầu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9677_zps55powazg.jpg

Người công nhân vệ sinh từ rất sớm ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9679_zps0fz95nbv.jpg

Cận cảnh ...Ở Nhật mình nhìn thấy khá nhiều người già vệ sinh rất cần mẫn và chăm chỉ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9678_zpshzkdfrd9.jpg

Một lúc sau ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9682_zpsqtditjz4.jpg

Dauchandiadang
25-05-2016, 13:42
...NIKKO is NIPPON ! (37)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Cuối củng thoáng một lúc mình đã tới được con đường cổ xưa ...Chỉ đi một ga là tới ...

Một khối đá giới thiệu về khu vườn này trong một sớm mai đầy tĩnh lặng . Tôi bước đi thật chậm rãi trong không gian này
như sợ đánh thức một chút bí ẩn của thuở xưa trổi dậy ...
Bệ đá và tảng đá làm nổi bật lên dòng chữ pha sắc vàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9683_zpszrv3imne.jpg

Phải chăng tôi đang hành trình đi ngược thời gian tìm về quá khứ xa xăm của xứ sở Phù Tang ...
Một guồng quay chở nước thuở xưa ...bên cạnh một tảng đá- trong khu vườn một màu xanh cây cỏ đậm chất thôn quê...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9684_zpspan1zvs8.jpg

Một biểu tượng đá bên cạnh luống hoa Đỗ Quyên đang hé nở ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9685_zpsmbuumpiz.jpg

Phải chăng là màu hoa mà Nguyễn Du từng viết : .." Dưới trăng quyên đã gọi hè. Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9686_zpszsllrikx.jpg

Dauchandiadang
25-05-2016, 13:51
...NIKKO is NIPPON ! (38)

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hinh từ Ipad )

Tôi không ngờ là trong một sớm mai sương yên bình ở trên đất mặt trời mọc vẫn còn lưu giữ những hình ảnh cổ xưa
đầy chất thôn dã - chứa nhiều chất thơ đến như vậy. Cứ nghĩ xứ sở công nghiệp thì người ta dễ quên đi những hình ảnh
mộc mạc này ... Nhìn guồng quay nước xa xưa trào dâng trong tôi một cảm xúc lâng lâng như làng quê VN vùng trung du...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9688_zpsa6mw9d9j.jpg

Màu xanh cò cây và màu xanh đất trời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9689_zpsjxfshmwt.jpg

Tôi khẽ bước chân qua cầu gỗ nhỏ - dường như bóng thời gian đâu đó rọi về...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9690_zpsm3yyb4yl.jpg

Tôi yêu thích khoảnh khắc này quá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9691_zpsanmuahjd.jpg

Dauchandiadang
26-05-2016, 13:57
...NIKKO is NIPPON ! (39)

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hinh từ Ipad )

.. Băng qua công viên này là hiện ra con đường có hàng cây tuyết tùng cổ xưa nhất xứ sở Phù Tang ! (Theo QC) .
Nó như thế nào trong một sớm mai ?
Wow ! Nó đây - đó là một con đường đất ! Đúng là để như xưa ...
Sáng sớm gặp vài người bản xứ đi bộ tập thể dục và mình cũng vậy -vươn vai hít thở vài hơi thật sâu vào lồng ngực
và nín lại giữ một lúc cho nó có không khí ngoại - đẻ xem có khác gì không? - Ừ -thì vẫn sống !
Một sáng thanh bình đi tập thể dục ở đây quả là lý tưởng . Đầu tiên cũng hơi e ngại - thanh vắng lỡ có ai "xâm phạm "
mình không nhỉ ? Nghĩ cho vui thôi chơ rất an lành.

Đây chính là con đường Xưa - Tui đi ! Không có " vàng lên mái tóc thề " mà lại có " ngõ hồn dâng tái tê " !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9693_zps7ormg0uy.jpg

Ai đó đi tập thể dục...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9695_zpsu6vvy6bi.jpg

Những gốc cây ..( nghe đâu khoảng 700 tuổi ! )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9702_zpspstc0hol.jpg

Nhìn hàng cây này chợt nhờ hàng cây tuyết tùng của Sendai hôm truờc ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9703_zpsxyzwtqz2.jpg

Dauchandiadang
26-05-2016, 14:08
...NIKKO is NIPPON ! (40)

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hinh từ Ipad )

Có nhiều cây rất cao và to nhìn lên trời thấy ngút ngàn màu xanh của lá !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9713_zpsa8tdjejb.jpg

Cứ đi tiếp tiến về phía trước để cảm nhận cho đã cái không khí cổ xưa của con đường...
Sáng sớm mai trời mát và se lạnh nên đi bộ một lúc cũng khá thú vị...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9710_zps2to5stjh.jpg

Con đường dài hun hút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9712_zpsbopewkvq.jpg

Những giọt nắng như nhảy múa trước mắt tôi - làm nhòe ...( Chân mõi -tay run..)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9719_zpsynj8gvdi.jpg

Những cây cao bóng cả....trong đời thường. Mương nước khá nhỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9717_zps8oifpsvz.jpg

Dauchandiadang
26-05-2016, 14:17
...NIKKO is NIPPON ! (41)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Tính ra thì hắn cũng siêng năng quá xá đi qua tới tận đây chỉ để tập thể dục . Bù lại tháng ngày ngồi ở văn phòng .
Rồi cũng đến lúc tạm biệt con đường và xong phần tập thể dục buổi sáng ! Tạm biệt con dường cổ xưa và tiếp tục...

Tạm biệt một " Thần đá " ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9692_zpsgyvzmxoj.jpg

.. sẽ bổ sung sau ...Tối về bổ sung

Tạm biệt hàng cây đâỳ ấn tượng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8743_zps2ksc7dwm.jpg

Tạm biệt mặt trời đang ló dạng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8758_zpshwv76pwi.jpg

Tạm biệt con đường cổ xưa huyền thoại của xứ sở mặt trời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8762_zpsejvc6c21.jpg

Tôi nghe như thời gian vụti qua trước mắt mình...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8769_zpsxss6z870.jpg

Dauchandiadang
27-05-2016, 09:36
...NIKKO is NIPPON ! (42)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ...

… Trước khi chọn đi tới Nikko cũng vì say mê ở đó có Di sản thế giới .
Trong các lý do chọn lựa điểm đến thì có lẽ thương hiệu Di sản thế giới được ưu tiên một – nên khi tới phải đi cho biết .
Các Di sản văn hóa thường là biểu tượng cho một quần thể - một cụm các di tích qua một thời kỳ nhất định .
Và thành phố Nikko không phải là một ngoại lệ .
Do đó khó mà có thể tham quan hết toàn bộ Di sản trong một ngày mà chỉ là một phần trong Di sản mà thôi.
Biết vậy cho nên với tâm thế đi được nhiêu hay bi nhiêu - chồn chân thì ngồi - khỏe thì tiếp tục…thong thả mà đi – thư thái mà cảm nhận …
cứ thả mình đi bất định trong không gian rộng lớn của Di sản …
Di sản văn hóa (DSVH) của Nikko là quần thể Đền và Chùa.
Gồm có hai đền và một chùa .
Đền thờ Thần đạo Nikko Toshogu .
Đền Futarasan .
Chùa Phật giáo Rinno .
Tất cả là một quần thể hệ thống chung trên núi ở Nikko .
Năm 1999, đền và chùa ở Nikko chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn Hóa thế giới.
Du khách đi tham quan bằng xe buýt cũngdạng như LOOPE của Sendai vậy.
( mua vé trong ga Nikko- bến đợi gần ga – sắp hàng theo chổ có chữ 2C- World Heritage - đã chụp hình đăng ở trang trước )
...Tôi và bạn đồng hành ra ga mua vé - rồi ra bến lên xe buýt chuẩn bị đi tham quan DSVH trong một sớm mai - khách du lịch còn ít mà xe cứ đúng giờ là chạy nên khá rộng rãi thoải mái...

Xe chạy và các hình ảnh qua kính xe...Núi và xóm làng Nikko trong một sớm mai .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8773_zpsjhcmous9.jpg

Yên bình...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8774_zpsjp6yt9xz.jpg

Trong nắng mai ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8775_zpsipghc8fs.jpg

Đi qua thấy cây cầu đỏ xuất hiện nhiều trên báo chí...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8772_zpsbls3bxnz.jpg

Dauchandiadang
27-05-2016, 09:42
...NIKKO is NIPPON ! (43)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ...
… Thoáng chốc xe đã đưa mình tới nơi cần đến và hành trình khám phá bắt đầu ...
Mình dừng xuống đây và đầu tiên không quên chụp sơ đồ tổng thể để dễ bề " hoạt động " !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8776_zps4fw88dgq.jpg

Ở Nhật các tên bảng hiệu thường làm bằng đá nên khá đẹp và bền theo thời gian .
Nơi đây có rất nhiều đền thờ to có -nhỏ có - chính có - phụ có - Phật giáo có - Thần đạo có...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8777_zpsn73j52pq.jpg

Một đền thờ trong quần thể Đền Futarasan ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8778_zpskrx1hwbf.jpg

Đường nối qua một không gian khác trong quần thể đi giữa những cây tuyết tùng đậm nét xa xưa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8780_zpsnnpw9nkf.jpg

Và cổng Torii quen thuộc - hầu như có ở các ngôi Đền thờ Thần Đạo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8781_zps9cruboo9.jpg

Dauchandiadang
27-05-2016, 10:45
...NIKKO is NIPPON ! (44)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Torii là một loại cổng truyền thống của Nhật Bản thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ Thần đạo. Đó là vật được đánh dấu sự cho chuyển đổi từ ô uế đến thiêng liêng. Sự hiện diện của cổngtorii tại lối vào là cách thường thấy nhất để nhận dạng đền thờ Thần đạo, một biểu tượng torii nhỏ cũng đại diện cho một đền thờ khi nó được in trên bản đồ. (Theo Wiki..)

Cổng đi vào Đền Futarasan ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8783_zps0zwntasg.jpg

Băng qua Cổng Torii là bước vào vùng thiêng liêng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8787_zpsrhyx0lwl.jpg

Trước mắt tôi là một ngôi đền hiền hòa trong nắng mai ..
Đền Futarasan được nhà tu hành huyền thoại Shodo Shonin cho xây vào năm 767.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8792_zpsfujece1x.jpg

Không gian xung quanh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8798_zps4rjii6pb.jpg

Một không gian bình yên và tĩnh lặng đến không ngờ ...Tất cả như đắm chìm trong màu xanh của núi rừng cỏ cây.
Thanh thản nhẹ nhàng mà đi tôi như trút hết nỗi ưu phiền của cuộc đời ...
Chợt nhớ lời của Thầy Viên Minh từng viết : " TỰ DO LÀ UNG DUNG TRONG RÀNG BUỘC "...Đôi khi thấy chí lý đến bất ngờ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8795_zpsffx4fahy.jpg

Dauchandiadang
27-05-2016, 11:09
...NIKKO is NIPPON ! (45)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ...

"Đền Futarasan được nhà tu hành huyền thoại Shodo Shonin cho xây vào năm 767.
Futarasan jinja là một ngôi đền Shinto tại thành phố Nikko, quận Tochigi, Nhật Bản. Nó cũng được biết đến như ngôi đền Nikko Futarasan - để phân biệt với các ngôi đền ở gần Utsunomiya.
Đền Futarasan thờ ba vị thần: Okuninushi, Tagorihime, và Ajisukitakahikone. Ngôi đền sở hữu hai thanh kiếm quí là những báu vật quốc gia của Nhật Bản. Ngoài ra, hàng chục tòa nhà và các hiện vật văn hóa được liệt kê như là tài sản văn hóa quan trọng.
Cầu Thánh -vượt sông Daiya thuộc về đền Futarasan. cấu trúc son sơn mài đẹp này được biết đến như là một trong ba cây cầu đẹp nhất tại Nhật Bản và là một cửa ngõ hoàn hảo cho Nikko. Cây cầu được đăng ký như là một di sản thế giới vào tháng năm 1999. Kích thước dài 28 mét, rộng 7,4 mét và cao 10,6 mét so với sông Daiya…" (Lược địch theo En.Wiki)

Mặt chính của nhà nguyện Haiden xây dựng 1645 trong ngôi đền Futarasan ...trong một sớm tĩnh lặng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8796_zps6b572rha.jpg

Trong màu xanh cỏ cây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8799_zpslgfvgd6l.jpg

và các cảnh quan " cơ bản " của các ngôi đền... Yên ắng đến không ngờ là một may mắn cho kẻ phàm trần này !
Đôi khi sự thanh tịnh của cảnh vật của gột rửa bớt chút bụi trần trong tâm hắn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8800_zpsrkdwkdy9.jpg

Cầu nguyện rồi viết điều chi đó gởi vào đất trời Phù Tang... Có Trời biết hắn viết gì .. mà không biết Thần ở đây có biết tiếng Việt chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8797_zpsmgjvfixw.jpg

Dauchandiadang
28-05-2016, 17:18
...NIKKO is NIPPON ! (46)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Sau khi viết lời cầu nguyện tôi lang thang và ngồi lặng nhìn một lúc xung quanh ở đền Futarasan..
Khung cảnh êm đềm của một sớm mai ở đền Futarasan như doping tiếp sức cho mình trên đường rong ruổi .
Thích sự tĩnh lặng của cỏ cây - thích nhìn những mái nhà nép mình dưới hàng cây tuyết tùng.. phải chăng mình đã bắt đầu già nhỉ ?
Thời gian không đợi chờ một ai và cũng sẽ công bằng cho những ai biết tận dụng ...Mũi tên thời gian đã được bắn ra từ 13,7 tỉ năm trước dường như cứ mãi lao về một hướng trên một con đường vô tận– mặc cho bao biến cố của tha nhân .
Thời gian của bạn hay của tôi đã - đang và sẽ nương theo Mũi tên thời gian chỉ trong một Sát na (Khana ) của biến đổi ….Ừ nhỉ ..” mỗi sát na sinh tồn của chúng sanh chỉ tồn tại trong một tâm niệm, khi tâm niệm chấm dứt, thì đời sống chúng sanh ấy cũng chấm dứt…” ( Thanh Tịnh Đạo)
( Thử tưởng tượng giá như Mũi tên thời gian biết dừng lại thì quá khứ - hiện tại - vị lai chỉ còn là một điểm … Thì sao nhỉ ! )
.. Tiếp tục theo mũi tên thời gian …

Các đền xung quanh đền chính Futarasan..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8802_zpshihlei3o.jpg

Một hình ảnh thường gặp trong các đền...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8804_zpsox4uik7b.jpg

Nhìn gần một chút nữa..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8803_zpsdvem7ccs.jpg

Tạm biệt một đền vì có nhiều hướng đi vẫy gọi trong cuộc đời..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8806_zpsa7gb5p6f.jpg

Một hướng khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8805_zpsbpg2ansi.jpg

Dauchandiadang
28-05-2016, 17:30
...NIKKO is NIPPON ! (47)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad)

Thêm vài hình ảnh trước khi tạm biệt một Đền ...

Cận cảnh một trong hai cột phía trước..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9782_zps9rz8bedy.jpg

Mô hình trang trí ...cho một lễ hội nào đó chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9781_zpszi7s5amt.jpg

Con đường dẫn đến nơi ở của các nhà sư...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9794_zpssnb2hxde.jpg

Ngôi nhà có thờ các tượng thần ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9793_zpswycyq2qt.jpg

Những cây đèn đá hay gặp ở một đền khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9795_zpswdp6adua.jpg

Đứng đây đã bao nhiêu năm tháng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9796_zpsodfqrzow.jpg

Dauchandiadang
28-05-2016, 17:55
...NIKKO is NIPPON ! (48)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad)

Quần thể Đền Futarassan có rất nhiều đền khác xung quanh ... Có đền thì cho vào tự do và cũng có đền muốn vào thì phải mua vé...
Không rõ là mua vé vì đền đẹp - vì sự linh thiêng hay người ta chọn một vài chổ điển hình để lấy làm quĩ bảo tồn bảo trì...
Có một điều hay là dường như phân phối được số lượng du khách đông đảo ...
Và chổ nào có bán vé là có show vài hình cho thiên hạ biết trước như làm PR vậy ! Vô hay không là tùy các bạn...không có ai quán triệt cả ...

Và đây là nơi bán vé cho một đền bên cạnh...Ngay cả cái nhà bán vé cũng biết chăm chút kiểu dáng - đúng là khéo biết làm du lịch...
Tấm bảng đen phía trước có một số hình ảnh marketing cho đền muốn mua vé vô xem bên trong nhé ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9800_zpseageaw0b.jpg

Đây là cổng vô và tên gọi của một ngôi đền mua vé vào...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9797_zpshdkdwhqo.jpg

Xa ra để nhìn rõ hơn tổng thể mặt tiền cổng đền...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9802_zpsbarfgkel.jpg

Xung quanh gần nơi bán vé này cũng có vài không gian miễn phí nữa....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9804_zps8jkqkb1x.jpg

Cận cảnh một nét trang trí truyền thống trước mái mỗi đền ...(Thằng Ipad ni mà zoom là đuối như trái chuối... !)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9803_zpsqdrltfqa.jpg

Một không gian cây cảnh bên trong...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9806_zpswohjnx28.jpg

Mình không vô trong này nên tranh thủ chào tạm biệt thêm một cái... Lòng thành kính mà có mất chi mô...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9801_zps2po0cpzd.jpg

Dauchandiadang
28-05-2016, 18:15
...NIKKO is NIPPON ! (49)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad)

Có nhiều con đuòng để đi trong cuộc đời và cũng giống như ở đây có nhiều con đường để chọn lựa tham quan . Bản đồ là rất cần thiết nhưng đôi khi cứ thả mình tự do đi theo cảm tính của hấp lực về hình ảnh ... Con đường ở đây sạch sẽ đến không ngờ - cây cối hai bên đường cứ sống và phát triển tự nhiên như nó vốn có - không định hướng vươn theo phía ánh sáng của nghị quyết nào cả..
Cây vẫn cao lớn theo đường cây - cỏ vẫn âm thầm xanh tươi theo đời cỏ...
Các loài cây hoang dại vẫn run rẫy trong gió lành sớm mai..

..Một con đường trong này là đây ... Cây cao lớn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9824_zps9h8yfnmz.jpg

Những hàng dương xỉ run rẩy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9811_zpsh9vebkwy.jpg

và thảo dân vẫn sống hài hòa với cây cao bóng cả ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9822_zps0jevqpbf.jpg

Tôi yêu màu xanh của thảo dân - bởi đó là hiện thân của chính tôi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9823_zpse0d6iw89.jpg

Dauchandiadang
28-05-2016, 22:15
...NIKKO is NIPPON ! (50)

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad)

Theo con đường đã chọn tôi đi và trước mắt tôi hiện ra một không gian khác với nỗi cô tịch của các đền trước .
Du khách đi theo đoàn khá đông theo hàng rất trật ự đi vào đền khác nổi tiếng hơn – Đền thờ Toshogu- tướng quân Tokugawa Ieyasu .
Đền Toshogu là nơi an nghỉ cuối cùng của Tokugawa Ieyasu - người sáng lập của Mạc phủ Tokugawa cai trị Nhật Bản trong hơn 250 năm cho đến năm 1868.
Ngài Ieyasu được ghi nhận tại Toshogu như là hiện thân của một vị thần Tosho Daigongen – Thần ánh sáng phương Đông vĩ đại. ( Đã giới thiệu lúc tham quan lâu đài Nagoya )...

Bước qua cổng Torii ..là hình ảnh này..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9830_zpswuv5yfk4.jpg

Một đoàn vai mang balo ... nhìn thấy thì ra cũng như nhau...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9831_zpsupqr6cjz.jpg

Cổng đền chìm trong hàng cây tuyết tùng cao vút...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9832_zpslufd6xjy.jpg

Đoàn này vào thì có đoàn khác ra ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9838_zpscko4uphd.jpg

và " hắn" lại hiên ra sau chừng ấy ngày rong ruổi ...Đang tác nghiệp ...kakakka...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9836_zpsmgyxj3dx.jpg

Dauchandiadang
28-05-2016, 22:25
...NIKKO is NIPPON ! (51 )

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad)

…Một khung cảnh khác là một đoàn các em học sinh đi hàng từng đoàn trật tự và nghiêm túc.
( Có nhận diện mũ vàng cũng hay –dễ tìm kiếm nếu có thất lạc ).
Xã hội hiện đại là một xã hội biết giáo dục đức tin cho học sinh từ khi còn nhỏ để gieo mần thiện lương chân thật vào đời .
Những thiên thần nhỏ vui vẻ tung tăng bên các người hướng dẫn mới thấy sự may mắn của các em so với nhiều nước trên thế giới …
Có thể đây là con đường hành hương năm xưa nên vẫn để tự nhiên - đất đầm kỹ và trải lớp mỏng đá mi ..đi nghe lạo xạo khá vui tai .

..Hàng cột đá bên đường đứng đợi thật tình cờ và may mắn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9852_zpshtczdplk.jpg

May mắn hơn khi có một đoàn học sinh đi vào khung hình ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9860_zpsr0acorpe.jpg

Đoàn đi xa dần..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9863_zps9r6jifqa.jpg

Mấy em đi rồi ...Trống vắng trong tôi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9855_zpsyrtbpwqn.jpg

Dauchandiadang
29-05-2016, 16:09
...NIKKO is NIPPON ! (52 )

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad)

Thêm một vài hỉnh ảnh ở đây ...

Một góc nhà nhìn từ ngoài vào của đền thờ Toshogu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9864_zpsurw1yehz.jpg

Một hướng khác gợi mở liên kết trong quần thể ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9865_zpsvgcubcbl.jpg

Một góc nhìn khác về cổng Torii..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9871_zpssnxpwv37.jpg

Bảo tháp một điểm nhấn tham quan ở đây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9869_zps7lfoydzh.jpg

Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau tới đây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9873_zpsttt8dx5q.jpg

Ghi công tiền nhân ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9872_zpsejwc4pbs.jpg

Dauchandiadang
29-05-2016, 16:11
...NIKKO is NIPPON ! (53 )

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ..


Trước khi chưa tới đây cứ nghe và đọc chỉ có “ hai đền một chùa” thoáng nghĩ có thể đi một loáng là xong !
Nhưng thực ra không thể đi hết trong ngày để tham quan toàn bộ .
Bởi vì trong đền có đền - trong chùa có chùa - đền và chùa nối tiếp nhau trong một khu vực rộng lớn – cứ nghĩ đi bộ là sẽ hết nhưng lầm ! Quá nhiều hạng mục để ngắm nghía xem xét , quá nhiều tiểu cảnh để chụp và nhiều hình ảnh cổ kính rêu phong … dường như được nén lại tại đây . Khu vực nào cũng toát lên chất văn hóa Japan chính hiệu không lẫn lộn với một ai .
Đi bộ cũng khá nhiều - mệt đâu thì nghĩ đó - vì mở mắt ra là thấy người tiếp người cảnh nối cảnh đẹp đến ngỡ ngàng . Cái đẹp ở đây không phải hào nhoáng rực rỡ bên ngoài mà chính tự thân trong mỗi sự vật nó toát ra một cách mạnh mẽ . Người ta nhìn và phải suy tư mới cảm được một phần văn hóa tiềm ẩn bên trong nó !
Xây dựng được cái đẹp một cách tự nhiên như vậy là cả một quá trình lâu dài bền bỉ của nhiều thế hệ biết ứng xử và tương tác với thiên nhiên .
Dường như những nước không được thiên nhiên ưu đãi nên người ta biết trân trọng và gìn giữ hơn .
Ngập lụt trong cảnh đẹp cũng phải biết cách bơi mà thoát ra không thì chết chìm mất và mới hiểu phần nào Nikko ís Nippon !

Chỉ cần một hình này cũng nói lên ý " ngập lụt trong cảnh đẹp "... Xin thưa đây là nhà vệ sinh trong quần thể này ....!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8847_zpsxfkucvyq.jpg

Một nhà bán hàng lưu niệm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8886_zpshk5utvfv.jpg

Nhà cung cấp thông tin... Khi mõi chân tôi đã ngồi ở đây để nhìn thiên hạ trôi qua theo mũi tên thời gian trong một trưa đẹp trời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8912_zpsplz5gypl.jpg

Bảo Tháp 5 tầng thường thấy trong quảng cáo của các tour du lịch VN ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8905_zpszuifhvnb.jpg

Ngồi nhìn đoàn người chăm chú nghe về quá trình -lịch sử của Tháp chăng ? ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8961_zps5zegla0f.jpg





Nhìn gần một chút ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8908_zpshq0ewqpz.jpg

Thông tin của Bảo Tháp..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8907_zpsdi87jb9p.jpg

Dauchandiadang
30-05-2016, 12:34
...NIKKO is NIPPON ! (54 )

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ..

Trong khi bơi thoát ra cảnh “ ngập lụt “ vì cái đẹp cũng kịp ngoái nhìn lại một đôi chốn mà sự dẫn dắt nghĩ lại cũng thấy tức cười …vì “ nhìn em từ phía sau lưng “ mà bơi !
Một sự dẫn dắt không theo bản đồ nào cả đôi lúc có nhiều thú vị bởi ít gặp đám đông du khách làm vai phụ !
Tôi đã đi theo như vậy cho đến khi “người dẫn dắt “ khuất sau cánh cửa của Thiền Môn ?
còn tôi lạc vào một cõi mộng của cảnh quan made in Japan !
Nhưng đó là sẽ câu chuyện nói sau khi ngồi thở và đi tiếp…
Tới chùa Rinno .. tra cứu thì biết :

“ Chùa Rinno là một tu viện của phái Phật giáo Thiên Thai Tông. Tu viện được xây từ thế kỷ 8 trong thời kỳ Nara và được các tướng quân (Shogun ) nhà Tokugawa mở rộng. Nó là một quần thể chùa chiền trên núi Nikko.
Trước thời kỳ Minh Trị, Phật giáo và đạo Shinto ở Nhật Bản không tách rời nhau hoàn toàn. Vùng núi Nikko chính là nơi mà Thần (đạo Shinto), Phật (Phật giáo) và Núi (tự nhiên) hòa làm một. Nhiều công trình kiến trúc trên núi Nikko không hoàn toàn thuộc riêng chùa Rinno.
Sang thời Minh Trị, đạo Shinto được tôn làm quốc đạo; Phật giáo và đạo Shinto bắt đầu được phân ly. Lúc này, một số kiến trúc trên núi Nikko mới được chính quyền xếp vào phạm vi của chùa Rinno. Đồng thời chính quyền cho xây Tam Phật Đường làm trụ sở chính của chùa Rinno vào năm 1811. (Theo Wiki …)

..Gặp vận không may nên Chùa đang trùng tù mặt chính có thấy giàn giáo và tấm bạt to phủ cả mặt trước.. Một số du khách vẫn vào được tham quan bên trong nhưng nghĩ lại để khi khác vậy …Rồi đi loanh quanh xung quanh chùa xem có gì hay nữa không ?... Ở đây chùa ít thấy thắp hương hay đốt giấy vàng mã như mình –tính ra cũng tiết kiệm khá nhiều cho niềm tin bay lập lòe theo ánh lửa …

Ngay cả khi trùng tu người ta cũng không muốn làm mất đi hình ảnh của chùa Rinno...
Hình ảnh đang thấy là ảo ảnh được vẽ ra trên tấm bạt che phủ truờc chùa ... Làm du lịch như vậy thật đáng nể !
Không thể để hình ảnh Di sản bị vấy bẩn bởi giàn giáo trong lúc sửa chữa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9038_zps9sm4gkkg.jpg

Quan sát một nơi ở trước Chùa cho khách cầu nguyện & thắp sáng niềm tin ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9039_zpstfziuuw5.jpg

Một vài ảnh xung quanh chùa Rinno... Một tấm gỗ giới thiệu ...nơi cầu khấn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9047_zps1aez7axy.jpg

Bên trong một chốn khác ...bình yên quá đổi Phù Tang ơi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9044_zpsczljfsrs.jpg

Dauchandiadang
30-05-2016, 14:24
...NIKKO is NIPPON ! (55 )

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad )

,..…Sau những tiếng sấm nổ đì đùng - trong một xế trưa tối trời do mây giăng khắp lối trời Sài gòn đang đổ mưa hối hả … thì hắn lại đang ngồi để nhớ về cõi mộng …
Nơi vô tình lạc vào nhờ duyên nhìn tứ phía ... Theo chân " người dẫn dắt "... “ Tôi đã đi theo như vậy cho đến khi “người dẫn dắt “ khuất sau cánh cửa của Thiền Môn ? còn tôi lạc vào một cõi mộng của cảnh quan made in Japan !

Xem hình về cảnh quan cỏ cây Nhật thì nhiều nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên...

Kết hợp giữa cây -cỏ và đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9892_zpstv5tsi6c.jpg

Kết hợp giữa cây - cỏ -đá -nước và cây cầu gỗ nhỏ ...một tiểu cảnh thi vị...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9894_zps605melpd.jpg

Màu xanh của lá làm mền lòng lữ khách...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9895_zpsid3wk8nf.jpg

Một góc nhìn khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9897_zpssjqu79h9.jpg

Dauchandiadang
30-05-2016, 14:46
...NIKKO is NIPPON ! (56 )

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad )

Khu vườn thi vị đó nằm trong khu nhà này –chưa biết là nhà gì – thấy người ta trang hoàng chuẩn bị đón khách có thể đoán là nơi đón các đoàn nhiều người để giới thiệu về Di sản …
Đời nhiều khi ở hiền cũng gặp lành là lúc đứng tần ngần quan sát muốn chụp khu vườn nhưng mà còn e ngại thì có một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh chu tiến tới mời tôi cứ tự nhiên ...Tôi khá may mắn …Cám ơn người ấy ! Arigatō vài lần luôn !

Một góc nhìn khu nhà có vườn ấy … Ban đầu..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9879_zpsfozuzrrj.jpg

Vào trong một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9891_zps8mi7nsyo.jpg

Người đàn ông đã giúp tôi ...trước ngôi nhà trong quần thể Di sản...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9893_zpsjvv966ey.jpg

Lưu dấu & tôn vinh tiền nhân của ngôi nhà ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9902_zpschkhmeqj.jpg

Sở hữu một khu vườn nhỏ mà quá gần gủi và xanh tươi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9901_zpsuii3c91d.jpg

Dauchandiadang
31-05-2016, 11:27
...NIKKO is NIPPON ! (57 )

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ... (Hình từ Ipad )

...Sau một thời gian đi loanh quanh trong khu vực quần thể Di sản này . Nói chung là khá dễ đi vì có tính nối tiếp nhau hết cái này sẽ đến cái khác cho nên rất thuận tiện cho du khách . Biết là không nên ôm đồm cũng như không ăn nhiều thức ăn ngon trong một bữa . Biết đủ là được tạm dừng Di sản tìm một chút gì khác ở Nikko…
Trên đường đi ra tìm bến xe buýt ở đâu đó trên đường … có nhiều chổ khác nữa…

Bạn đồng hành " mỏi chân " nhiều rồi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9903_zpsubhkxyft.jpg

Băng qua khu vực còn bảo tồn được nhiều cây tuyết tùng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9904_zpseqjwq5us.jpg

Gặp một tiền nhân đang ngồi hiu quạnh ở đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9912_zpsqw8heuf9.jpg

Tới gần - rất tiếc mù Nhật ngữ - nhưng cũng lưu lại để nhờ ai đó đọc...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9911_zpshbwwx0ce.jpg

Hồ cạnh tượng và một chỉ đẫn khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9914_zpst0cznfbg.jpg

Dauchandiadang
31-05-2016, 11:39
...NIKKO is NIPPON ! (58 )

QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI !

...Tiếp tục câu chuyện ...

…Đến lúc rời khỏi khu vực Di sản – Tạm biệt nơi có nhiều cảnh đẹp và tạm biệt luôn “ người dẫn dắt “ mình lạc vào cõi mộng ! Bởi cảnh đẹp nên hy vọng cũng có tồn tại mỹ nhân ở đây ! Nàng là ai ? - Không cần biết Em là ai ..? (DH)
Khi nhìn thấy Nàng – Nikko ( cứ đặt tên theo địa danh ) từ xa không ngờ bài thơ hơn hai mươi mấy năm trước của hắn lại đột ngột trở về …
“ Nhìn Em từ phía sau lưng
Bờ vai thon thả lưng chừng tóc mây.
Bâng khuâng đôi cách tay gầy .
Em đi trao nỗi vơi đầy trong Ta …”

Chỉ thoáng ghi lại một chút bóng hồng trần đi lên và khuất sau cửa Thiền Môn ? - trong một ngày mà trời Nikko có nắng đẹp- có cây cỏ xanh ngắt – có nhiều sắc màu của đời sống nhân gian .
.. Thiện tai …Thiện tai…

Một cảnh đời thường của Nikko ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9887_zpsiwbkdvup.jpg

" Người dẫn dắt" là đây...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8979_zps7lr8jekn.jpg

Bóng hồng trần sẽ khuất sau Thiền Môn ?...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM8981_zpseks9ee4u.jpg

Tạm biệt một nơi im ắng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9022_zpspm9ldr4m.jpg

Khẽ khàng trong nắng trưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9023_zpsqkyjkaqt.jpg

Trân trọng tạm biệt luôn Ngài ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9031_zps77l5iu8g.jpg

Dauchandiadang
31-05-2016, 12:24
...NIKKO is NIPPON ! (59 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Sau khi rời khỏi Di sản Nikko ..Vừa đi ra đường vừa hỏi để tìm bến xe buýt ( 2C Di sản) để trờ về bến trước ga Nikko. Trưa ăn nhẹ rồi mua vé tàu đi tiếp một nơi khác vì lời mời gọi trong bản đồ địa phương lấy ở ga có giới thiệu về Onsen …
Lên tàu và đi đến một ga theo chỉ dẫn và dừng lại ..Cứ ngỡ đi lên đó sẽ dễ dàng gặp khu vực tắm Onsen ngoài thiên nhiên nhưng khi đi tàu đến nơi thì tìm đỏ con mắt có nhiều chổ tắm Onsen nằm trong khách sạn …Kakaka….

Trên đường đi đến chổ tắm Onsen ... Có bóng ai đó trong quá khứ đang chạy tìm về hiện tại...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9920_zps2dkl2rle.jpg

Ruộng đồng trên núi cao...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9922_zpskzpgrwpk.jpg

Có lẽ mới cấy được ít lâu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9925_zpsrnpzaexz.jpg

Tàu đến bến này mình xuống ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9929_zpscesinc5n.jpg

Đây là tên bến ga và thành phố của nó...KINUGAWA ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9930_zpsq7ewdule.jpg

Dauchandiadang
01-06-2016, 09:51
...NIKKO is NIPPON ! (60 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Gặp cột đồng hồ treo trên cây cột gỗ để nhớ chút thời gian “ còm cỏi “ và dưới chân thời gian tình cờ mình gặp những bông hoa “ mười giờ “ Nhật bản xinh xắn lạ lùng trên phố cao . ( Cái nhà nhỏ bên cạnh cột đồng hồ chính là hồ nước nóng ngâm chân..)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9941_zps1wqtqjzo.jpg

Hoa mười giờ dưới chân thời gian ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9931_zpsm0haektt.jpg

Tôi thích sắc màu này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9938_zpsazr7s3dr.jpg

Thi thoảng đi trên đường phố Nhật gặp những cánh hoa này là phải ngắm nhìn ...Cái đẹp tự nhiên nhiều khi nằm ngay dưới chân lữ khách ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9932_zps4nhxqckv.jpg

Gặp một chỗ ngâm nước nóng chân miễn phú cho du khách –quá xá đã . Tới quan sát “ nghi thức “ một chút rồi cùng ngâm hai đôi chân “ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt “ …

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9939_zpsg3cqb7ky.jpg

Gặp một đoàn mấy bà già Nhật thì đi theo vì nghĩ là thưởng thức Onsen ai dè mấy bà đi vô KS sau núi luôn …Cuối cùng hỏi ra thì phải đi thêm một ga nữa mới tới chỗ có nhiều suối nước nóng tự nhiên còn đây là nơi có rất nhiều nhà nghĩ dạng biệt thự hay khách san " đa sao " lấy nước nóng - có sẳn hầu như khắp vùng- từ dưới lên - cũng tự nhiên mà thiếu chất thiên nhiên hoang dã – nên thôi và đi khám phá chuyện khác !

Dauchandiadang
01-06-2016, 09:58
...NIKKO is NIPPON ! (61 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Quan sát chung quanh nhà ga KINUKAWA này một chút...

Một hành lang im ắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9943_zpswuevvsxq.jpg

Thi thoảng mới gặp vài người già đi lại...và du khách..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9945_zpsm3xxg8qr.jpg

Các hình mẫu của một quán ăn trên hàng lang ấy... Nhìn là thấy hết đói ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9944_zpsb9kmnl7s.jpg

Hoa trang trí ven đường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9946_zpszlqquwcj.jpg

Hoa ơi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9947_zps5fjvu00p.jpg

Dauchandiadang
02-06-2016, 21:25
...NIKKO is NIPPON ! (62 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Thành phố này nhỏ nên cứ thong thả lang thang quanh đây ...Xem có gi hay không ?
Lúc mới ra khỏi ga Knukawa là gặp biểu tượng này bên cạnh tấm bản đồ mà du khách nào cũng muốn xem .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9074_zps89rlimgt.jpg

Tên nhà ga chỉ rõ luôn có tắm nước nóng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9076_zpsjebqbief.jpg

Xung quanh là đồi núi khá vắng vẻ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9075_zpswl9oohpw.jpg

Mộ góc khác nhìn cột thời gian..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9078_zpsvhwvnsie.jpg

Nhìn gần chổ ngâm chân cho du khách ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9080_zpsvwnwispy.jpg

Dauchandiadang
02-06-2016, 21:32
...NIKKO is NIPPON ! (63 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Tôi thích style này quá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9082_zpsc9qolgrn.jpg

Cận cảnh các du khách ngâm chân ...nước nóng miễn phí ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9084_zpsvfk7jqes.jpg

Có người ra đi còn tiếc ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9087_zpsax9mutcy.jpg

Một quán cà phê ven đường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9092_zpsd0k9w3wl.jpg

Đường phố êm đềm quá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9090_zps9hkhuf1u.jpg

Dauchandiadang
02-06-2016, 21:40
...NIKKO is NIPPON ! (64 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Đi dạo và tìm thử có gì vui không ?
Một nhà chung cư thấp tầng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9091_zps4iuvuoaf.jpg

Một nhà cao tầng ... Trên này có bao nhiêu người ở mà xây cao tầng nhỉ ?...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9099_zpsg92kpt4d.jpg

Một cây cầu bắc qua giữa hai ngọn đồi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9096_zpsrpvu5iis.jpg

Đi lạc vào đây men theo con sông...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9098_zpser0asoaw.jpg

Một góc cảnh quan nhỏ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9100_zpsbija838x.jpg

Dauchandiadang
04-06-2016, 11:49
...NIKKO is NIPPON ! (65 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Sau khi ngâm chân nước nóng cho đôi chân “ đường xa vạn dặm “ xong thì bắt đâu đi theo mấy bà già Nhật … và biết rằng tắm Onsen nằm bên trong các biệt thự, KS… nghĩ dưỡng .
Hơn nữa chưa tìm hiểu tắm Onsen là cái chi chi nên cũng không dám mạo phạm “ tắm Đạo “ ở xứ sở mặt trời !
Thế là “ đường xa vạn dặm “ cứ đi rồi lạc vào đường ven sông – ven suối và bất ngờ thấy ở đây có trò chơi vượt thác .
Mặc dù không tham gia chơi nhưng quan sát , theo dỏi và ở ngồi bên dòng sông đầy sỏi đá trong của một chiều đáng nhớ .
Nhìn thấy mấy ông già bà lão cũng tham gia chơi mới thấy độ an toàn rất cao . Thời gian chơi hơi lâu nên ngần ngại .
Trò chơi như sau : Mua vé -tập trung lên thuyền có măc áo phao cho từng người- có người hướng dẫn – chèo thuyền - đi kèm.
Sau đó đẩy ra sông có độ dốc cao lao mình xuống phía dưới … khi kết thúc sẽ có xe đưa du khách lên lại đỉnh núi – nơi xuất phát .
Xe cũng đưa cả chiếc thuyền vừa chơi lên theo luôn !
Thuyền ngay tại bến có móc cẩu loại đơn giản đưa từ trên bờ cao xuống dưới sông thấp .
Không biết độ an toàn có tuyệt đối không nhưng mình chân mạng Hỏa thì nên né Thủy một chút- tránh voi chẳng xấu mặt nào !


Đường xuống bến sông để chơi trò vượt thác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9971_zpsy7lopgnu.jpg

Nơi tập trung du khách mùa này thấy hơi ít người ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9970_zpstxglqwvr.jpg

Dòng sông để chơi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9967_zpsflc4pytp.jpg

Giàn giáo trên bờ cao để đưa thuyền xuống...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9953_zpsbzsc9hhx.jpg

Thuyền sẽ đưa lên từ đây - nằm trên xe để cẩu luôn..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9954_zpsiw8pmsgv.jpg

Móc cẩu thuyền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9962_zpshls01pvy.jpg

Khi xuống hạ dần ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9963_zpsphl5a1mb.jpg

Xuống mặt sông sẽ có người đón ở dưới...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9955_zpsrgaeddpd.jpg

Dauchandiadang
04-06-2016, 12:05
...NIKKO is NIPPON ! (66 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Một chiều ngồi chơi với sỏi đá bên sông … như Xuân Hoàng đã viết từ lâu :
…” Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi .
Cần nghĩ ngơi đôi phút cạnh dòng sông .
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn hay dừng…”

… Nhìn quanh thì không thấy một tán đa nào cả ..Ừ đây đâu phải quê mình !
Trước khi rơì chốn sỏi đá nay tôi lấy hai viên đá nhỏ về làm kỷ niệm !
… Sau đó phải về lại KS .. chuẩn bị tiếp tục chiều nay còn lên đường về Tokyo !
Chia tay Nikko …

Một chiều bên sông ở KINUKAWA ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0049_zpszakzvabi.jpg

Nhìn ngắm đoàn khách du lich chuẩn bị vượt thác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0050_zpszkdjsq0o.jpg

Thuyền dần trôi về phía dưới ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0052_zps3jzptkzb.jpg

Bạn nào thích cảm giác mạnh thì có thể tới đây !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0051_zpsw9qldpui.jpg

Từ đây cũng có thể nhìn thấy cây cầu cao phía trước...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_9972_zpsrf4qnwed.jpg

Dauchandiadang
04-06-2016, 12:33
...NIKKO is NIPPON ! (67 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

..... Tự nhiên nhớ lại tuần cuối tháng 2 vừa qua có 3 khách du lịch Anh Quốc tử nạn vì chơi trò vượt thác mạo hiểm Datanla ở Đà Lạt nên post thêm một số hình- để lỡ có ai thích làm du lịch mạo hiểm biết thêm một chút đề phòng …
Cách làm du lịch xứ người…

Du khách tập trung ở đây để nghe giới thiệu hướng dẫn chi tiết

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9111_zps1jr6juyr.jpg

Có một cái ghế thang chống giữa trời chưa biết làm gì ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9122_zpsuflmescc.jpg

Dành cho người chụp hình lưu niệm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9126_zpsxkez7eku.jpg

Du khách chào để chụp lưu niệm lúc bắt đầu. Tất cả đều tuân thủ mặc áo phao và ngồi thụp trong lòng thuyền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9130_zpslpahimb1.jpg

Hai con thuyền đã chở du khách vượt thác khi hồi chụp hình ..Được chở lên xe và chuẩn bị đưa lại xuống sông từ bờ cao..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9162_zpsbsclai1x.jpg

An toàn cho du khách là tiêu chí số một cho công ty và quốc gia !

Dauchandiadang
05-06-2016, 09:42
...NIKKO is NIPPON ! (68 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

... Ngồi nghĩ ngơi bên sông một lúc khá lâu- nhìn du khách xuống và chơi vượt thác - khi khách đi rồi dòng sông vắng lặng nên tha hồ mà chụp ... rồi cũng đến lúc phải chia tay sỏi đá vậy ...Tạm biệt bến thuyền để lên lại phố xá ...

Tạm biệt dòng sông tình cờ trong một chiều xa vắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9149_zps6qsvruzt.jpg

" Bạn đồng hành " còn tiếc nuối ngắm nhìn lần cuối !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9125_zpspqkrop7r.jpg

Tạm biệt bến thuyền khi leo lên bậc thang sỏi đá...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9155_zpszzz7bu53.jpg

Tạm biệt bức tường đá với " cỏ cây chen lá "...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9158_zpskati1wdf.jpg

Dauchandiadang
05-06-2016, 09:54
...NIKKO is NIPPON ! (69 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

…Trở lại phố núi cao Kinukawa làm một vòng đường khác để xem sao . Một hành lang hoa khoe sắc đỏ thắm, những món quay –nướng hấp dẫn mời gọi …và một bảo tang nho nhỏ hay hay…

Hành lang hoa khoe sắc ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9172_zpsvw26qjja.jpg

Cửa hàng có bán thức ăn nóng...mại zô...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9171_zpsdtp7g3xo.jpg

Món thịt gì đây hấp dẫn quá ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9173_zpsril1aubs.jpg

Một nơi bán hàng lưu niệm.. Thấy cái bàn trang trí các thớ gỗ rất độc đáo ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9175_zps4d5vav95.jpg

Dauchandiadang
05-06-2016, 09:59
...NIKKO is NIPPON ! (70 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

"Bảo tàng" nho nhỏ -hay hay ...là đây .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9176_zpsrswdbgmd.jpg

Cận cảnh một chút... Cột, kèo và xe bò (ngựa ) thuở trước ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9177_zpsjmuhjv9t.jpg

Một mẫu nồi hấp bánh xưa củ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9178_zpskwmcpfa4.jpg

Dấu xưa ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9179_zpstn2u3yw5.jpg

Dauchandiadang
05-06-2016, 10:11
...NIKKO is NIPPON ! (71 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

... Ảnh trên ta hấy nồi hấp bánh thuở trước... vậy hiện tại có còn lưu giữ truyền thống không ? Xin thưa : Còn ...
và hình ảnh bây giờ là đây ...Điểm độc đáo là lấy hơi nóng trực tiếp từ dưới đất lên luôn nhé ...Có nên thử không trời...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9184_zps97nhcd88.jpg

Thấy quá lạ nên cận cảnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9180_zpspvxltfbl.jpg

Bệ đá và nồi hấp bằng gỗ rất phù hợp với tự nhiên ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9181_zpshpfbuamg.jpg

Hơi nóng bốc lên ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9183_zpsxhjhyamt.jpg

và hắn đã mua để ăn thử... không mắc -là lạ ngòn ngọt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9187_zpscvdcxyw7.jpg

Dauchandiadang
05-06-2016, 10:23
...NIKKO is NIPPON ! (72 )

KINUKAWA CITY !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Ăn bánh xong dạo một chút trên đường về ga Kinukawa đế chờ đón tàu về lại ga Nikko ...

Một cửa hàng bánh kẹo...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9185_zpsveljhumu.jpg

Một quán cà phê và ăn trưa -tối ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9186_zpss3wosiut.jpg

Bồn hoa đổ quyên trước ga và người đan ông đơn độc...Sau lưng là một biểu tượng đang nằm ..." Đừng ngồi mỏi lắm " !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9189_zpsonphygyx.jpg

Tàu lăn bánh trở lại Nikko ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9190_zpsvydioqrb.jpg

Một nhà cư dân ven đường tàu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9192_zps9cfhq0x4.jpg

và giật mình khi thấy cư dân ở đây đã dùng năng lương tái tạo để bảo vệ môi trường...Khâm phục..
Một giấc mơ quá xa cho các phố núi Việt...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9191_zpshbrhtrml.jpg

Dauchandiadang
06-06-2016, 09:51
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (1 )


...Tiếp tục câu chuyện ...

...Bài này viết trong nhật ký hành trình… cách đây một năm - lúc trước dùng để nuôi “Em Phây “... Ba ngày trước theo lệnh của Mark Elliot Zuckerberg em ấy gợi nhớ lại kỷ niệm có chia sẻ nữa không ? – Không !
Nay lấy kỷ niệm này nuôi “ Anh Phượt “ một chút cho vui ….

TẠM BIỆT NIKKO - ĐẾN TOKYO !

...Tạm biệt Nikko - tạm biệt cụm di sản thế giới về tâm linh, tạm biệt ga Nikko hiền hoà nhỏ đẹp, tạm biệt dòng sông có nhiều sỏi đá,để đến với Tokyo - thủ đô hiện đại của Nhật.
Từ Nikko trên chuyến tàu JR Nikko rời bến lúc 16h43' - tới ga Utsunomiya 17h26 - có 8' chuyển qua tàu Shinkansen Yamabiko 52 đi khoảng 50 ' thì tới Tokyo.
Thành phố có dân số đông nhất thế giới !
Chỉ nhìn thấy qua phim ảnh và những câu chuyện kể - hy vọng có nhiều điều thú vị.
Cảm giác đi lại bằng Shinkansen thật là quá xá đã ! Trên tàu người ta có thể ăn khẽ khàng, uống dịu dàng, trò chuyện nhẹ nhàng ...
Ăn mặc tươm tất - nam giày tây, quần áo "đóng thùng" cùng khoát thêm áo vest , nữ thì phong phú hơn nhiều nhưng màu sắc thường trang nhã ít hoa hoè, sặc sỡ, hình hài khá mỏng...
Nhân viên kiểm soát và bán hàng rất lịch sự -cúi đầu chào mỗi khi đến và đi mỗi toa!
Cả toa tàu im ắng chỉ nghe tiếng vun vút.
Trái với cảnh thường thấy khi đi tàu qua các thành phố khác, hai bên nhà cửa san sát thấp có, cao có nối tiếp nhau bất tận !
Tàu ngang qua đây mới thấy mật độ nhà cửa dân số khủng khiếp. Tàu chỉ dừng có hai ga.Chốc chốc lại chui qua hầm.
Hoàng hôn dần buông- nhớ lại hôm qua hắn ngồi "bất đắc dĩ "ở một ga xép - bi chừ nhìn ánh chiều tà qua ô cửa nhỏ của Shinkansen !
Ui chao ! Đời là rứa răng ?
Hắn nghe người ta hay nói : Đời là những chuyến đi ! Nghe " sang" quá . Nhưng rồi người ta cũng hay hát : " ... Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ... " (TCS)- phải chăng ẩn ý của Trịnh là đi thì đi cho xa luôn đừng có loanh quanh hí !?
Hắn đi thấy mệt nhưng vui, mỗi chổ hắn đến đều lạ lẫm với hắn - những con người khác, nói tiếng khác, khung cảnh khác... Tất cả đều khác nhưng thân thiện hổ trợ hắn mỗi khi hắn hỏi đường về nơi mong muốn.
...Hắn không mơ sống ở đây, chỉ mơ quê hương hắn tương lai cũng phát triển như ri !!!
...” Bạn đồng hành “ hắn đập và kêu : Dậy, dậy - mơ à !
... Thoáng chốc tàu đã tới Tokyo - Hắn đã đặt chân lên ga Tokyo !...Ừ ! Hắn đã tới ...
(Hình từ Ipad)

Tạm biệt nhà ga Nikko nhỏ nhắn- xinh xắn- hiền hòa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9194_zps6f0qubvm.jpg

Tạm biệt những bông hoa dại bên đường - xứ sở mà mỗi gốc cây cũng có thể là tác phẩm nghệ thuật...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0083_zpsbn78hmau.jpg

Bên đường tiễn biệt...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0090_zpsrn7wy7hg.jpg

Tàu Shinkansen ở ga Utsunomiya...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0098_zpsjacbwmgj.jpg

Chờ tàu Shinkansen ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0099_zpscifgdzid.jpg

Lên tàu Shinkansen ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0106_zpsixv0g6hx.jpg

Hình ảnh đầu tiên tại ga Tokyo...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0114_zpswbqshytv.jpg

Dauchandiadang
08-06-2016, 09:25
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (2)

...Tiếp tục câu chuyện ...

… Tokyo đón tôi bằng một sân ga quá đông đúc và rộng lớn . Người người đi lại rất rất nhiều hơn các ga mà tôi đã từng đi qua trên đất Nhật. Nhìn thiên hạ mà giật cả mình . Ở Sài gòn đông đúc như nêm rồi mà ở đây còn tập trung mật độ đi lại thật khủng khiếp. May mà nhờ có ít kinh nghiệm trận mạc trong việc tìm nơi trú thân từ Google nên tiếp tục lên tàu tìm đường về Hostel . Tôi cố gắng ở nhiều loại hình để cho thêm phần gia vị làm phong phú chuyến đi …
Cứ mỗi lần tìm đường về nơi tạm trú là phải cảm ơn Google Map. Không rõ thuở trước người ta đi “ bụi” mới thấy khó khăn đến dường nào .
Nơi tạm trú là Tokyo Ueno Youth Hostel .Từ ga chính Tokyo cách đúng một ga với 6 phút tàu nên cũng dễ tìm cho một tên ga khó nhớ - Okachimachi Eki …
Xuống ga Okachimachi Eki trong một chiều muộn phố xá đã lên đèn , thong thả tìm đường về Hostel – đẩy valy qua những vĩa hè bằng phẳng , sạch sẽ nối tiếp nhau dài bất tận … Ngay cả vĩa hè thôi cũng đủ nói lên khả năng quản lý đô thị của xứ người . Sau này đi nhiều mới phát hiện thêm những cái nắp cống được đúc vô cùng đẹp –sắc sảo và bền bỉ lâu dài.
… Hostel được đặt theo Booking nên đón tiếp tôi là một người quản lý khá vui vẻ và thân thiện. Mùa này không phải cao điểm nên du khách cũng vừa phải dễ chịu.
Nhận phòng xong …Nghĩ ngơi môt chút rồi bách bộ xuống phố xung quanh thử xem sao…Những hình ảnh của Tokyo đã từng nhìn thấy trên sách báo và phim ảnh lần lượt hiện dần ra theo những bước chân của hắn !
Cả ngày đi bộ ở Nikko rồi nên cứ thong thả đi đến đâu được thì đến … rồi về ngủ để dành sức cho ngày mai…

( Photobucket bảo trì hay sao mà vào không được ....mãi đến bi giờ 14.40 mới vào lại được Photobucket !)

Nơi tạm trú ở Tokyo .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9196_zps9ia9qohu.jpg

Lang thang trong đêm dầu tiên ở Tokyo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9200_zpsl03zhnk4.jpg

Dauchandiadang
08-06-2016, 15:07
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (3)

...Tiếp tục câu chuyện ...

… Ngày mai..

Khi “bạn đồng hành” đang còn ngon giấc hắn lòm còm dậy - nhìn xuống đường mà lòng não nề vì trời đang mưa ! Khi chơi mà gặp trời mưa thì “ Thôi rồi, Lượm ơi … tay nắm chặt bông .. hồn bay giữa đồng ” ! Nhìn những mưa rỉ rả - nhìn xuống đường thấy người đi làm sử dụng dù che mưa để đi lại – có thể mưa xứ người không lớn và lâu như mưa quê mình . Dù sao thì cũng lo ..nhưng cũng phải đi …
.. Ăn sáng “ tự chọn “ món ngoài siêu thị tối qua …Ở Hostel này có cái thú vị là có một phòng chung cho du khách tự nấu ăn nhẹ . Có lò vi sóng, có nước sôi , đầy đủ dụng cụ ăn…bàn ghế… và wifi mạnh hơn ở các tầng phòng ngủ ! Có tủ lạnh để ai cũng có thể để nhờ vào và ghi kèm tên tuồi . Do mua sẳn thức ăn từ tối qua nên chế biến nhanh theo kiểu VN một chút là có bửa sáng hợp khẩu vị và thịnh soạn !
… Trời lúc tạnh lúc mưa..cứ thế cứ đi . Trước khi đi ra người quản lý còn cho mượn 2 cái dù trong và chỉ cho thấy vài cung đường dã in sẳn trên giấy – dáng trên tường – lấy Ipad chụp xong là có thể đi được cung đường nào tùy mình.
Đơn giản và tiện lợi – người Nhật thực dụng ở chổ yếu ngôn ngữ tiếng Anh toàn cầu thì dùng hình ảnh trực quan sinh động nhỉ - kể như giới thiệu các món ăn trong các quán ! Các cửa hàng tiện lợi 7- Eleven rất nhiều cộng thêm quán ăn, siêu thị…nhiều vô cùng nên yên tâm không lo chuyện no đói . Cứ đi khi nào đói dừng lại … làm một bửa.. rồi đi tiếp thế thôi . Thời gian là hình ảnh .

Hình ảnh đường phố vào buổi sáng đầu tiên ở Tokyo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9204_zps39gwzz2o.jpg

Trước sân ga chính Tokyo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9207_zpsmpug7lte.jpg

Các tòa nhà cao tầng đang chìm trong cơn mưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9205_zpscynr51gi.jpg

Người dân hối hả đi trong mưa ...còn tôi đứng trước sân ga mà rầu cho sự đời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9209_zpsdafi4lxk.jpg

..."Em đi về đâu hởi em ? "

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9229_zpsj4zjiozd.jpg

danngoc
08-06-2016, 15:23
Nhớ vị mưa Tokyo, đi bên cạnh người yêu lòng đầy tin tưởng.

Dauchandiadang
08-06-2016, 15:24
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (4)

...Tiếp tục câu chuyện ...

… Ngày mai...

…Sáng ấy lên tàu trở lại ga chính Tokyo để đi tham quan Hoàng Cung . Sáng ấy rất đáng nhớ với hắn . Ngoài trời thì lúc mưa lúc tạnh còn hắn thì choáng với mấy cái bản đồ hệ thống đi lại ở đây. Tranh thủ trời mưa thì hắn lang thang đi dạo trong nhà ga – hơi tạnh thì ra ngoài – mưa thì lại vào trong . Thật tình hơi mất thời gian .
Theo Google Map thì Hoàng Cung ở phía trước ga có thể đi bộ được nhưng mưa quá đành đứng nhìn trời . Bạn đồng hành sốt ruột vì loay hoay mãi ở ga chưa thoát đi được đâu . Mà thật ra đã biết cách nào để thoát đâu ! Hắn đang bị “ treo máy “ đứng hình khi nhìn các sơ đồ của hệ thống tàu các loại ở ga Tokyo . Hắn nghĩ ít nhất cũng phải hiểu nguyên lý mới đi các hướng được . Hắn tìm tới Information xin –và được cho hai tấm . Cầm trên tay mà càng thêm choáng váng . Chằng chịt các đường vằn vện với đầy đủ sắt màu . “Mưa vẫn mưa bay .. trên trời xứ Nhật “ Hắn tìm một chổ ngồi –nghiên cứu bản đồ và suy tư . Như giải một bài toán khó phải hiểu mới áp dụng được các hệ quả. Hắn nghĩ giống như một trò chơi phải đơn giản, dễ hiểu …thì số người chơi mới nhiều.
Cuối cùng hắn phát hiện ra một nguyên lý đơn giản : là tấm bản đồ giao thông rối ren này chính là do nhiều lớp sơ đồ của từng hệ thống chồng lấn lên nhau …
Cố gắng vận dụng trí tưởng tượng phong phú của hắn …Ở xứ người có nhiều hệ thống giao thông quá xá . Hệ thống tàu điện ngầm , hệ thống tàu điện nội thành, hệ thống tàu điện liên tỉnh… chưa kể mỗi một hệ thống là sở hữu của tư nhân có , nhà nước có … nên vé cũng phát hành phong phú đi theo..
Bản đổ hệ thống giao thông là sự tích hợp của các hệ thống cơ bản trên – cho nên nếu tách ra từng hệ thống đi cũng tới điểm A mà tích họp với nhau đi cũng tới điểm A . Nhanh hay chậm là tùy sự chọn lựa của kinh nghiệm hay cố vấn “ Google Map” !
Sau khi đã hiểu cơ bản thấy nhẹ người yên tâm mà đi và trở về ga chính Tokyo.
Thắc mắc một điều là vì sao Hoàng Cung lại ở gần ga Tokyo – đông đúc và ồn ào như vậy- phải chăng nhà Vua cũng cần gần Dân để nghe cho rõ tiếng vọng từ muôn dân ! ? ..

Hình ảnh chụp mặt tiền nhà ga trong mưa gió - vừa chụp vừa lấy dù che nhưng cũng không thể tránh ống kính bị nhòe nước được...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9225_zpssovq7sjx.jpg

Nhìn bên cạnh nhà ga...Cổ kính và hiện đại đang bên nhau..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9224_zpsvttlahmj.jpg

Cận cảnh một chút...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9219_zpszep9txlu.jpg

Mây đen vần vũ u ám..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9236_zpslt9yvnwy.jpg

Một cần cẩu cô đơn trong mưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9232_zpst7qd0ik8.jpg

Dauchandiadang
08-06-2016, 15:35
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (5)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Nếu lần đầu tiên đến đây thì bạn sẽ nghĩ và hiểu gì về những sơ đồ giao thông của Phù Tang xứ này nhỉ ?Chỏ có choáng toàn tập !!!

Nơi tìm hiểu và mua vé đi tàu đó ...
Mình có JR pass rồi nên mua thêm vé tàu điện ngầm sử dụng trong ngày là có thể yên tâm mà " tích hợp "...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0194_zpszedzxt42.jpg

Có rất nhiều bản đồ chỉ dẫn như thế này trong ga Tokyo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0320_zpsajbvkum7.jpg

Hệ thống JR line ... nhìn như sơ đồ các mạch điện được học từ lâu rồi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0351_zpsjkmsnkkg.jpg

Có thêm bản tiếng địa phương ngữ là " khóc một sáng mưa " luôn !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0350_zps1x6duqsm.jpg

Dauchandiadang
09-06-2016, 14:12
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (6)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Nhà Ga Tokyo.

Nhà ga Tokyo bây giờ chính là tòa nhà ga Tokyo Marunouchi do KTS nổi tiếng Kingo Tatsuno (1854-1919 ) -của thời kỳ Meiji (từ 1868 tới 1912) thiết kế - theo phong cách phương Tây - do Ông theo học tại châu Âu.
Năm 2014 nhà ga này kỷ niệm tròn 100 năm tuổi. Ga Trung tâm được bắt đầu từ tháng 3/1908 và hoàn thành tháng 12/1914.
Nhà ga Tokyo có kết cấu 3 tầng nổi và một tầng hầm. Tổng diện tích là 23900 m2 .
Mặt tiền xây gạch sơn màu đỏ dài khoảng 340m đối xứng qua hai bên là hai mái vòm Bắc – Nam.
Khu vòm Nam dành cho lên tàu và ngược lại khu vòm Bắc là xuống tàu . Khu trung tâm ngày trước dành lối đi cho gia đình Hoàng gia.
Phía trước nhà ga là Cung điện của Hoàng gia. Trong chiến tranh phần lớn nhà ga vị phá hủy vì bom vào ngày 25/5/1945 và bị hỏa hoạn 1949 . Sau đó là quá trình tái thiết và mở rộng dài lâu. Từ 1987-2000 đã có nhiều buổi hòa nhạc công cộng miễn phí thường xuyên được tổ chức tại nhà ga Tokyo. Gọi là "Tokyo Eki Kon" (Ga Tokyo Concerts).
Ngày nay nhà ga Tokyo là di tích lịch sử - nhìn lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng xung quanh .
Toàn bộ nhà ga Tokyo là một khu phức hợp liên kết kết bởi một hệ thống rộng lớn của các lối đi ngầm kết hợp với xung quanh các tòa nhà thương mại và trung tâm mua sắm.

Và tôi đã lạc lối trong nhà ga Tokyo Marunouchi rộng lớn trước khi lạc lối ở Tokyo giống như Charlotte ( do Scarlett Johansson đóng) trong phim Lost in Translation ngày nào .

..Khi trời đang mưa thì tốt nhất nên trú vào bên trong nhà ga Tokyo và quan sát một di tích lịch sử...
Du khách đang ngâm cứu bên trong ga ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9211_zpsmbpbxcds.jpg

Những sàn của nền nơi hai vòm ga lát gạch khá đẹp ...Xa xa là nơi kiểm soát vé và bảng thông báo điện tử

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9213_zpsona1us7x.jpg

Tôi đã nhìn lên mái vòm này và thấy một phần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9212_zpsxqw2ammz.jpg

Tổng thể ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9216_zps8ci635ab.jpg

Dauchandiadang
09-06-2016, 14:24
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (7)

...Tiếp tục câu chuyện ...

… Đứng núp mưa trong ga một hồi - thấy hơi tạnh mưa nên tranh thủ vừa che dù vừa đi theo đường nhựa ( có hướng dẫn chỉ đường ) đến Cung điện Hoàng gia ( Imperial Palace ).
Trên đường đi thì thấy những tòa nhà cao tầng và các biểu tượng xung quanh đây.

Một biểu tượng dầm trong mưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9239_zps3nzdaqwj.jpg

Các tòa cao tầng vẫn không thể che được " con vịt " đang bơi cô đơn trong trời mưa giống tôi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9241_zps5acnrb4j.jpg

Khu này mật độ nhà cao tầng dày đặc....Không biết mấy nhà quản lý qui hoạch của mình có học tập được gì không ?

Cái hồ này là nằm trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9244_zpscxynnreh.jpg

Dauchandiadang
09-06-2016, 14:35
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (8)

...Tiếp tục câu chuyện ...

...Trời đã phụ lòng người vẫn tiếp tục đổ mưa dù trong tôi đã đọc : Án ma ni bát di hồng (Om Mani Padme Hum )!
Tôi đã ẩn núp dưới cổng vòm này bên hồ để nhìn trời và dõi theo con vịt tung tăng trong hồ - nó đang thích thú tắm mưa !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9248_zpstoaep4ll.jpg

và từ đây tôi nhìn thời gian trôi qua những giọt mưa Phù Tang mà chợt nhớ những cơn mưa năm nào của tuổi thơ trôi trên dòng sông lũ lụt !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9250_zpsccnhnewq.jpg

Nhìn đường vào Hoàng cung ...lại nhớ xứ Cố đô có câu nổi tiếng : " Đưa con vô nội "...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9251_zps26bbelli.jpg

....

Dauchandiadang
15-06-2016, 08:56
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (9)

(Sau một chuyến đi ngắn nay trờ lại ..)
...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Khi còn đứng ờ sân ga mình khá ngạc nhiên là :
Trời mưa thì mặc trời mưa .
Che dù đứng ngắm dấu xưa vẫn còn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0195_zpsvext1rqy.jpg

Dấu xưa là đây...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0202_zpsnbcg9ctp.jpg

Mặt tiền nhà ga và mặt hậu của người đán ông trong mưa....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0198_zps4wq4lumc.jpg

Dauchandiadang
15-06-2016, 09:08
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (10)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

khi đi gần đến Hoàng cung trời vẫn đổ mưa như trút nên đành cất máy ảnh vào ba lô cho yên tâm .. và phải dùng thứ khác.
Nhìn phía trước thấy một tòa nhà thế là cứ tiến lên trong mưa . Khi vào rồi mối biết là nơi lưu giữ một số kỹ niệm của Hoàng gia ...

Những đường thẳng song song cuối củng sẽ gặp nhau ở đâu ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0231_zpssvz3emhd.jpg

Từ nơi đây nhìn ra ... " Mưa vẫn mưa bay trên đường phố cổ..."
Ở đây có bán trà, cà phê. bán ngọt.. cho du khách nhâm nhi ..nhìn mưa bay !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0241_zpsigub4w80.jpg

Tham quan tại chổ ... các hình ảnh Hoàng gia ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0242_zpshetrfgip.jpg

Hình ảnh Đám cưới thế kỷ ....của Hoàng gia !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0243_zpshyvllnud.jpg

Sách giới thiệu về các hoạt động Hoàng gia và đồ sành sứ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0244_zps877jefdv.jpg

Dauchandiadang
15-06-2016, 09:14
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (11)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Giới thiệu sơ đồ Vườn Hoàng cung ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0237_zpss9haoxvc.jpg

Một số hoa đặc biệt ở trong vườn Hoàng cung...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0240_zps6vxgrsmo.jpg

Một số hiện vật về sành sứ xưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0238_zps8xlgfagq.jpg

Những mãnh vỡ thời gian...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0239_zps9lwe4hsa.jpg