PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình đi về mặt trời & ngẫu hứng ngựa ô ! (5- 6 / 2015 )



Pages : 1 [2] 3

Dauchandiadang
15-06-2016, 15:22
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (12)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Núp mưa và tham quan nội bộ trong phòng " trà " chờ cho tạnh mưa đôi chút để đi tiếp....

..Hắn đứng trong khoảnh khắc se tạnh một tay dù một tay máy nhìn mây và mưa lớn sắp đến.. Bất giác ...

... Mây vần vũ một màu xa vắng
Mưa mịt mờ buốt lạnh Hoàng cung
Bên đường run rẩy thông tùng
Đường xa quá ngại - mơ bùng nắng lên ...


Mây vần vũ một màu xa vắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0270_zpsxg93bn03.jpg


Mưa mịt mờ buốt lạnh Hoàng cung

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0272_zpsocclvpdl.jpg

Bên đường run rẩy thông tùng

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0271_zpsqyvsa9wj.jpg

Đường xa quá ngại - mơ bùng nắng lên ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0282_zpsh233dvag.jpg

Dauchandiadang
17-06-2016, 09:53
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (13)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Giữa trời mưa lạnh con vịt bơi tung tăng trên hồ nước trong xanh có khác nào như một lữ khách lang thang trong mưa chờ nắng lên ...
Con vịt vẫn bơi lội lạc lõng giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại ... Tự nhiên yêu thích khung hình này chi lạ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0309_zpsrgnj9grc.jpg

Dauchandiadang
17-06-2016, 10:09
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (14)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Những cơn mưa cứ đến rồi đi bất chợt làm chùn những bước chân muốn đi xa hơn nữa . Những chiếc dù mỏng manh không thể bảo vệ các thiết bị của mình nên chọn một con đường khác là trở về ga ngay khi trời hơi tạnh . Băng qua lại con đường đã đi, khi đứng đụt mưa bất ngờ quan sát thấy có nhiều người đi xuống đất và mất hút . Tò mò đi tới một đoạn xem sao thấy có cầu thang đi xuống và theo chân một cô gái Nhật -thế là đi thử - và ngỡ ngàng hơn khi phát hiện ra là có đường hầm từ nhà ga tới tận con đường chạy qua trước Hoàng Cung .
Một đường hầm quá rộng và hiện đại . Xếp lại dù và đi xung quanh đây ...

Theo chân nàng và tìm thấy ánh sáng trong đường hầm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0315_zpslhciiqxu.jpg

Nền trong đường hầm lát đá granite ngay ngắn và rất sạch sẽ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0316_zpskrwjkrj5.jpg

Nhìn qua thấy cả cửa hàng bán hàng hóa dưới này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0317_zps6tdfzwnt.jpg

Sinh viên học sinh đi lại khá nhiều ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0318_zpsj75szpwf.jpg

Hầm khá dài và rộng- một không gian sinh hoạt tránh kẹt xe cho bên trên ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0319_zps2vu8sbwb.jpg

Dauchandiadang
17-06-2016, 10:18
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (15)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Đi một hồi lâu trong hầm thì theo cầu thang đi lên lại mặt đất và thấy tới gần mặt trước của ga tàu Tokyo. Lúc mới leo lên thấy tòa nhà này cùng một số du khách đang quan sát ...Không biết tòa nhà gì chỉ thấy dấu chỉ của thới gian nên lưu lại . Bi chừ là 12h 25 ' pm !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0324_zpszcyhyrcx.jpg

Nhìn qua xa xa lại thấy tính hiện đại khắp nơi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0325_zpsxm8bwnd1.jpg

Giữa cổ kính và hiện đại tạo nên sự tương phản thú vị về đất nước mặt trời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0326_zpsv88yui7f.jpg

Dauchandiadang
18-06-2016, 17:28
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (16)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Sau khi đi trở lại trước nhà ga thì đói - có lẽ mưa lạnh nên nhanh đói chăng - nhìn thấy thiên hạ đi vào khu nhà cao tầng phía bên trái nhiều nên cố gắng đi theo . Quả là trời thương kẻ đang đói nên đúng là nơi có bán thức ăn trưa ."Có thực mới vực được chân " thật là đúng với dân đi bụi !

Một tòa nhà sang trọng như này liệu có tìm được " một bửa no " ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0328_zps2apxqcxm.jpg

Đi lên tâng trên mới thấy kính thưa các loại món ăn ... Tùy duyên mà gặp là đây !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0331_zpscwytzo7t.jpg

Thiên hạ cũng như mình ...Ngó nghiêng và chọn lựa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0333_zpsb4vg8t3z.jpg

Một quán khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0334_zpsqsz3gzjj.jpg

Một quán mở thoáng hơn ... Ngồi ở đây vừa ăn vừa nhìn ông đi qua bà đi lại ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0337_zps3u9uzmex.jpg

Chọn tô mì ( không nhớ tên ) - có tự bỏ vào lò vi sóng cho nóng thế là ngon lành cành đào ...Sau khi chén xong còn thử vài cái bánh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0335_zpsidva1zru.jpg

Dauchandiadang
18-06-2016, 17:40
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (17)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

... Sau khi ăn xong trời vẫn không khá hơn là bao nên đi ngó nghiêng một chút quanh đây và bất ngờ nhất là nhìn thấy hoa
bày bán ở trong này . Bán theo yêu cầu và có một số gói sẳn cho khách . Nhìn hoa từ xa cứ ngỡ là hoa nhựa tới thật gần chụp
sát mới tin là hoa thật không phải hoa giả !

Chia sẻ hoa xứ người ... Tiếc là có nhiều loại không biết tên ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0342_zpsxqyap3d6.jpg

Chỉ theo tên trên bảng thì đây là Hoa hồng Kate ...?!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0341_zps2r6e2qmd.jpg

Hoa hồng Kate này sao to và lạ quá ...?!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0340_zpsxpps4bxo.jpg

Dauchandiadang
18-06-2016, 17:47
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (18)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Nhìn thêm hoa và thấy có kèm giá mới giật mình : 5000 yên là tiền triệu rồi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0343_zpsfviorr1i.jpg

Toàn bộ cửa hàng bán hoa trong tòa nhà sang trọng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0344_zpsynlurthj.jpg

Đơn giá cho từng bó hoa .. Có lẽ tình phí ở đây đắt đỏ như ri nên mấy Anh Phù Tang khó có vợ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0345_zpsmxraaajh.jpg

TravelBug
19-06-2016, 08:42
Hoa Kate rose này nhìn hoa và lá không giống hoa hồng mà giống hoa mẫu đơn (peony) hơn! Hoa đẹp quá, bó này nếu là hoa mẫu đơn bên tôi giá đến cả trăm đô mà rất khó tìm!

Dauchandiadang
19-06-2016, 19:28
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (19)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Cám ơn Bác TravelBug theo dõi và động viên...
@" Hoa Kate rose này nhìn hoa và lá không giống hoa hồng mà giống hoa mẫu đơn (peony) hơn! Hoa đẹp quá, bó này nếu là hoa mẫu đơn bên tôi giá đến cả trăm đô mà rất khó tìm!"
Về giá thì hoa xứ người quá đẹp nên rất đắt là phải .
Trở lại tên hoa - sau khi đọc ý kiến của bác và truy lùng lại trên mạng với băng khoăng về các loại đã chụp được ...thì phát hiện ra nhiều cái lý thú .
Thứ nhất là tên hoa hồng có laòi hoa mang tên của công nương Kate chuyên về cho đám cưới - có lẽ kỷ niệm đám cưới thế kỷ nên người ta đặt tên chăng ?

Hoa hồng Kate ở Anh... (Hình từ mạng)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/kate%201_zpsi6kyexik.jpg

Hoa hồng Kate ở Nhật...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/b_0128_zpsgldms1gr.jpg

Thứ hai theo Wiki ...thì lá hoa Peony ( mẫu đơn ) không giống như hình đã chụp ...?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/800px-PaeoniaSuffruticosa7_zpsuzbia7fk.jpg

Hinh đã chụp ...với băng khoăng trước đó sao mà Hoa hồng Kate to và lạ quá ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0341_zps2r6e2qmd.jpg

Cuối cùng may mắn là có chỉ một đáp án đúng để lý giải cho tấm hình trên .

Hoa thì đúng là hoa mẫu đơn xứ lạnh - còn lá là của loài cây có lá khác . Vì là cửa hàng bán hoa cắm nên người ta có thể để hoa khác và lá cây khác chung trong một lọ.... vậy còn chữ Kate Rose như trêu ngươi để đó làm gì ?
May mà lục trong đống hình ( chụp nhiều đôi khi có lợi !) có tên của cửa hàng là Kate Rose ...và người ở của hàng này là một chàng trai !

Chàng trai "tài hoa" ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0346_zpsdcbfpyla.jpg

Cửa hàng bán hoa mang một tên hay : KATE ROSE !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0349_zpsi2sjjcqc.jpg

Đôi khi vì một thắc mắc mà tìm tòi hiểu thêm một loài hoa mang tên khác . Cám ơn Bác TravelBug !

Dauchandiadang
19-06-2016, 19:29
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (20)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )
Hình như trang Phượt đang bảo trì gì đó ? Vô sửa bài viết khá khó khăn và bị lưu tới 3 trang - không hiểu ?
Rời nơi ăn và " gánh hàng hoa " là đối mặt với đồ bát quái này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0355_zpspe8cejah.jpg

Biết là khó khăn nhưng không ngờ là phải đi bộ nhiều trong ga mới tim được nơi cần đi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0357_zpsposa1fkb.jpg

Rất nhiều chỉ dẫn mà phải update liên tục cho một hệ thống phức tạp, khoa học và tiện dụng ở đây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0358_zpshsivrkzw.jpg

Dauchandiadang
19-06-2016, 19:32
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (21)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Đi mua vé tàu vé điện ngầm và tìm đường tới tham quan Tháp Tokyo Tower .
Để phân biệt với Railway chạy trên mặt đất thì tàu điện ngầm ở đây hay dùng tù Subway hơn là Metro !
Nếu có kinh nghiệm đi rồi tìm đường thì dễ hơn mộ chút nhưng nhiều khi đi bộ trong nhà ga vài cây số là chuyện thường vì Raiway vơi Subway nằm gần nhau nhưng vé khác nhau cửa vô ra khác nhau do nhiều công ty kinh doanh vận tải . Cho nên với những người chưa có kinh nghiệm đi lại thì Ga Tokyo là một cơn ác mộng !

Có vài nguyên lý như sau :
1) Muuốn đi Subway thì phải thoát ra khỏi hệ thống ( cửa ra vô ) của Raiway và ngược lại .
2) Từ đơn giản đến phức tạp . Cứ đi từng một hệ thống Subway hoặc Raiway cho quen đi đã . Sau đó mới tích hợp đi cùng cả hai và nhớ nguyên lý 1 .
3) Vì đi bộ khá nhiều - đi tìm ga , đi xuyên qua , đi xuống ga , đi lên thoát ra ngoài ga .. với rất nhiều chỉ dẫn cụ thể do đó cần gọn nhẹ và đi giày đi bộ là tiện lợi nhất.
4) Chụp lại các chỉ dẫn từ Google ( cơ bản nhất ), từ cột , từ chỉ dẫn trong ga, từ bản đồ .. so sánh sẽ tìm ra con đường "sinh tồn" và "sống sót" với phương châm không ngại lạc đường - một cách để có trải nghiệm tốt nhất !
5) Trên tàu nhìn lên trên cửa lên xuống ... luôn có sơ đồ tuyến đi . Khi dừng bến (trạm) nào thì đèn nháy báo hiệu bến đó - gặp trường hợp không có đèn báo thì vui lòng nhìn xuống bến (trạm) thế nào cũng có ký hiệu - tên hoặc số cho biết bến (trạm) đang dừng..
....

Các hình ảnh cơ bản của chỉ dẫn... Khi xuống tận đường chờ Subway sẽ có bảng này ...
Theo từ trên xuống là Tên ga tiếng Anh - số hiệu ga dừng - thời gian sẽ đi qua từ ga chờ - tên ga tiếng Nhật - các cột có nhiều chấm tròn ký hiệu là nơi giao nhau của các đường khác nhau . Mỗi đường ký hiệu theo chữ như chữ M ...chữ đầu của đường ngầm Marunouchi ....
Từ trung tâm ga chính Tokyo ( có chữ đậm màu đỏ là ga mình đang đứng - tất cả các ga khác mình đang đứng điều như vậy ). Mỗi bến ga có hai đường theo hai hướng biết chọn hướng nào ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0361_zpsy6y5ytj9.jpg

Nhìn nhanh nơi muốn đến theo chỉ dẫn ở cột để biết...Đây là số 1 huóng từ 1 đến 16 .
Đường bến này có vách chận khá an toàn nhiều bến ga không có phải chú ý .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0363_zpsvf9ls7qz.jpg

Nhìn nhanh nơi muốn đến theo chỉ dẫn ở cột để biết...Đây là số 2 huóng từ 18 đến 25.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0362_zps1ev6ioim.jpg

Thiếu số 17 - đó là ga minh đang đứng !
Hai hướng nên họ thiết kế thành từng cặp đi với nhau 1-2 , 3-4 , 5-6 tuy nhiên không phải lúc nào một cặp hai hướng này chung một bến ga mà tùy địa hình - một cặp hai hướng này có thể ở hai bến khác nhau - nếu có thì cần băng qua một đường vượt trung chuyển (luôn có ) để tới bến (trạm) cần đến ...!

Một ví dụ khác theo đường tên H.. vì tàu đi rất nhiều chuyến và liên tục nên tìm từ từ cho đúng... rồi lên cũng được...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0364_zpsjl5u0fmf.jpg

Một bến ga không có barrier (rào chắn) chận tàu .. Nên đứng cẩn thận trong vạch giới hạn ( màu vàng ) tránh đùa giởn, ăn uống....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0368_zpsxeqvoffy.jpg

Nhiều khi đang đứng nghe trên đầu chạy ầm ầm tưởng là động đất ... Vài dòng ngắn ngủi hy vọng giúp cho các bạn chưa có kinh nghiệm !
Và đặc biệt chú ý có nhiều chổ nhiều toa chỉ dành cho Only Lady ... thôi nhé !
Đứng nhầm nơi dễ gây hiểu lầm khác hệ hay biến thái cũng chưa chừng !!!

Dauchandiadang
21-06-2016, 09:02
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (22)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Sau khi đi qua tuyến đường ngầm như trên - M ( Marunouchi) và chuyển đến đường ngầm H ( Hibiya )... đi vài đoạn nữa thì lên mặt đất và trươc mắt sẽ nhìn thấy bảng hướng dẫn đi đên Tokyo Tower .
Thật sự đọc giới thiệu trong quảng cáo tour du lịch của Việt Nam thì có điểm tham quan này : Tokyo Tower .
Nhưng Tokyo Tower chỉ là một công trình mang tính biểu tượng về độ cao .
..." Tháp Tokyo là một tháp truyền thông và quan sát tọa lạc tại khu vực Shiba-koen thuộc quận Minato-Tokyo, Nhật Bản. Với độ cao 332,9 mét (1.092 ft), đây là cấu trúc cao thứ nhì tại Nhật Bản. Cấu trúc là một tháp khung thép lấy cảm hứng từ tháp Eiffel, được sơn màu trắng và cam quốc tế để tuân thủ các quy định an toàn hàng không..." (Theo Wiki...)

...Có lẽ ban đêm nhìn có vẻ thú vị hơn còn ban ngày cũng tùy góc nhìn nhưng thật sự chỉ là một tháp cao .
Đi bộ lên đường khá dốc nên nhìn từ xa chụp một số hình - thật ra cũng không thích thú mấy- chỉ thích quan sát chung quanh.

Nhìn thấy bảng hướng dẫn này sau khi lên mặt đất..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0371_zpslyruthnz.jpg

Một số hình xung quanh ... Một quán rượu ...?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0373_zpsnfycxwra.jpg

Lại gặp hoa...trong mùa hè ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0372_zpsezyochwb.jpg

Nhìn hè phố khu này cũng sạch như mới rửa xong mà giật mình...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0374_zpsc872dorb.jpg

Dauchandiadang
21-06-2016, 09:20
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (23)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

... Một quán cà phê mang đi ngay góc đường ngã tư trước khi nhìn thấy Tokyo Tower .
Nhìn hình ảnh các bảng biểu quảng bá mới thấy " tất đất tất vàng " ở đây .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0375_zpslxr1ixap.jpg

Và hình ảnh tháp Tokyo nhìn từ góc này thật sự không ấn tượng lắm .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0376_zps63kiikta.jpg

Một công trình có tên NOA ở ngay ngã tư -không biết gì trong ? ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0388_zps0aeqcpf7.jpg

"Trời cao đất rộng ..- Một mình tôi đi ..."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0390_zpsq5tlp5fk.jpg

Dauchandiadang
21-06-2016, 09:34
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (24)

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad )

Sau khi nhìn thấy tháp Tokyo đã chồn chân vì độ dốc nên không muốn đi nữa -đi bộ loanh quanh muốn chút ở đây rồi rút...
Trở lại ga điện ngầm cũng đã " phê " chân ...

Ta hay Tây cũng cần bản đồ thực địa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0391_zpstzieolnq.jpg

Nhìn các em học sinh đi tàu ngầm đi học...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0393_zpsjoss9g8p.jpg

Một con đường trong xuyên qua trong các bền (trạm) ngầm ...sạch sẽ kiểu Phù Tang !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0397_zpsber2kd4w.jpg

và Cẩm Tú cầu bên đường vẫn nở ... mặc cho ai đi đâu về đâu !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0399_zpsoho4e6oh.jpg

Dauchandiadang
22-06-2016, 11:58
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (25)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Tạm biệt tháp Tokyo một lần đến cho biết :
" Chưa đi chưa biết " tao quơ "
Đi qua mới thấy - " tao trơ " xương sườn .."

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9475_zpsbavc9wmo.jpg

Tạm biệt cây ven đường đâm chồi nảy lộc ... với màu xanh hơi lạ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9500_zpsmrbzdvuf.jpg

Tạm biệt chiếc xe đạp có hai miếng che ...trên ghi đông khá ngộ nghĩnh .. không biết để làm gì ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9493_zps88nyad7t.jpg

Dauchandiadang
22-06-2016, 12:10
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (26)

...Tiếp tục câu chuyện ...

..Trở lại nơi ở .. nghĩ ngơi đôi chút rồi lại lên đường ra phố thị. Từ nơi ở đi bộ ra phố nổi tiếng điện tử Akihabara khá gần ...
Hầu như tất cả các du khách đều muốn thả bộ lang thang trong phố này dù có thể không mua gì cả .
Đi lang thang ở đây mới thấy không khí náo nhiệt, mua bán tấp nập, thiên hạ qua đường đông như ngày hội...
Các đèn quảng cáo đủ loại sắc màu như một biển sáng tràn ngập khắp các khu phố - tạo cho phố không biết ngủ là gì .

Một số hình ảnh trên đường Chuo -Dori ... đi bộ ra phố Akihabara ...

Nhà cao tầng và con đường nhỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9528_zpsmjehdswz.jpg

Vỉa hè trên đường Chuo-Dori lát gạch- đá khá sinh động ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9529_zpsdibpie63.jpg

Một góc phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9530_zpsaaqqxcl1.jpg

Người đi bộ qua đường và xe ảo ảnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9532_zpskiigzf39.jpg

Dauchandiadang
23-06-2016, 16:10
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (27)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Những con đường và phố xá trên đường tới khu Akihabara ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9531_zps4q0gmmon.jpg

Bắt đầu khu phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9533_zpshrlvrbsj.jpg

Ánh nắng chiều sắp tắt nhường đêm cho ánh đèn màu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9538_zpsd8bzbjhy.jpg

Một cửa hàng thấy từ xa với quảng cáo dày đặc....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9537_zpstoxnksmv.jpg

Dauchandiadang
23-06-2016, 16:15
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (28)

Akihabara ...

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một cửa hàng bán đèn điện...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9543_zps0uqrty0v.jpg

Phố xá bắt đầu lên đèn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9539_zpspftkassh.jpg

Các cửa hàng với biển báo toàn tiếng Nhật ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9541_zpsju7bopld.jpg

Dòng xe hối hả về nhà ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9540_zpsxsjvqvc2.jpg

Dauchandiadang
23-06-2016, 16:24
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (29)

Akihabara ...Chàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

“Akihabara là một quận ở đặc khu Chiyoda của Tokyo Nhật Bản.
Akihabara được gán cho biệt danh Khu phố điện tử Akihabara - ngay khi chiến tranh kết thúc - trở thành một trung tâm mua sắm lớn nổi tiếng với các mặt hàng điện từ, gia dụng và thị trường chợ đen thời hậu chiến. Ngày nay, Akihabara được nhiều người xem là một trung tăm văn hóa Otaku và khu mua sắm các hàng hóa liên quan đến Video game, anime, manga… đồ điện tử và máy vi tính … “

Ngày trước các khu vực này gần cổng thành Edo . Con đường phục vụ nối Edo với và Tây Bắc Nhật bản do đó có nhiều thợ thủ công, thương gia và tầng lớp Samurau cấp thấp. Năm 1869 bị hỏa hoạn phá hủy và người ta đã xây ở đây một ngôi đền Akiba - ( Tên củ Chinkasha –nghĩa là bình chữa cháy – với ước mong ngăn chặn trong tương lai ) . Sau khi ga Akihabara được xây dựng vào năm 1888 - ngôi đền đã được chuyển đến khu Taito nơi nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Ga Akihabara khai trương vào năm 1890- đã trở thành một điểm trung chuyển vận tải lớn của thị trường rau và trái cây. Thời hậu chiến thị trường chợ đen phát triển mạnh và chính phủ đã tạo điều kiện định hướng kinh doanh chuyên về điện tử nên Akihabara còn có biệt danh “ Electric Town “ !
Sau này tiếp tục phát triển qua máy vi tính rồi các trò chơi anime, manga và video.
Ngày nay là sự kết nối Akihabara với Otaku – (là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng ám chỉ một kiểu người, kì quái – giả làm những người giống như các nhân vật trong anime (hoạt hình), manga (truyện tranh) và Game ) tạo nên một khu phố độc đáo và lạ lùng !
(Nguồn tham khảo từ Wiki …)

Khách hàng đang xem xét hàng hóa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9542_zpsluicqdud.jpg

Một tủ hàng bán các nhân vật từ truyện hay game ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9544_zpsl9dnyoxw.jpg

Đặc tả các nhân vật ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9547_zpshnos5jsv.jpg

Thêm những hình hài - " chân dài tới nách" nữa đây ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9548_zps2hgfoaxm.jpg

Dauchandiadang
24-06-2016, 13:57
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (30)

Akihabara ...

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một cửa hàng thôi mà trưng bày kính thưa : các nhân vật từ trong game, truyện tranh. hoạt hình ...
Chỉ sợ không có sức mà xem - không đủ tiền để đem về thôi !

Một " rừng " tủ như thế này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9549_zpsd7lsnfg5.jpg

Cận cảnh vài chổ .. dành cho ai thích sưu tầm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9545_zpsrbfwftmd.jpg


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9546_zpstitz9bf5.jpg

Ở đây nhiều " giai nhân mỹ nữ " quá trời !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9550_zps9xusd5n3.jpg

Dauchandiadang
24-06-2016, 14:26
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (31)

Akihabara ...

...Tiếp tục câu chuyện ...

…Cả một khu phố rộng lớn ngập tràn không khí sầm uất, đông đúc, nhộn nhịp và náo nhiệt khá lạ lùng. Trời bắt đầu vào đêm - cửa hàng nào cũng đầy người . Niêm yết các sản phẩm khuyến mãi kèm bảng giá dấy ắp . Nhiều MC đứng trước cửa hàng mời chào mua bán . Ngoài đường thì thiên hạ đi ngược xuôi rất trật tự . Thấy mấy em gái mặc áo quần thời trang khá lạ lẫm so với các người chung quanh .
Có một số em xung quanh bên trong quần có đèn chớp chớp liên hồi - đứng phát các tờ rơi cho khách qua đường ...?!
Một kiểu " đánh ánh sáng “ có một không hai của mất “ Ẻm “ xứ sở mặt trời.
Một xã hội phát triển toàn diện cho nên các dịch vụ khác về phục vụ cho “ nhu cầu “ của con người đều tiến bộ và cập nhật không ngừng.
Đêm về ở đây tôi như lạc vào một xứ sở lạ cùng với những con người lạ rất khác xa các gương mặt hờ hững, mệt mõi trên các chuyến tàu vội cuồi ngày hay tất bật đi lại trong giờ hành chính !

Phố xá bắt đầu lên đèn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9555_zps3sidkezk.jpg

Nghiêm túc đứng chờ đèn báo hiệu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9551_zpsphgyjwn8.jpg

Băng qua cùng với thiên hạ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9554_zpsxxrygfwy.jpg

Hình ảnh đêm về của một cửa hàng ... bắt đầu cho một ngày mới !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9556_zpskpmwglnn.jpg

Dauchandiadang
27-06-2016, 08:20
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (32)

Akihabara ...

...Tiếp tục câu chuyện ...

... Dừng lại bên đường và quan sát mức độ qua lại đường phố ở khu náo nhiệt này. Nếu có quay phim thì sinh động hơn nhiều .
Tôi chỉ ghi lại liên tục để nhận ra rằng ý thức đi đường đã ngấm vào máu thịt của người dân nơi đây- tạo thành một phản xạ tự nhiên
như hít thở không khí của trời ... Tất cả không phải tự nhiên mà có mà tinh thần thượng tôn phát luật một cách tôn nghiêm và minh bạch được dựng xây và vun đắp qua bao thế hệ !

Người dân chờ đợi hai bên đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9562_zps5xb7qb3d.jpg

Con đường băng qua trước mặt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9564_zpszlrfxtwv.jpg

Khi có báo hiệu - người dân đang đi băng qua ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9565_zpsi2fvdiob.jpg

Xuôi ngược trong đời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9566_zpsi0w7nbr5.jpg

Nhiều " thần dân " vừa đi vừa " cắm mặt " vô thế giới riêng của mình..!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9567_zpsr3pdp3y7.jpg

Người ....và người ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9568_zpsqi7paae8.jpg

Dauchandiadang
27-06-2016, 08:38
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (33)

Akihabara ...

...Tiếp tục câu chuyện ...

Chứng kiến vài góc nữa rồi cứ vô bất kỳ cửa hàng nào để xem xét bên trong có bán gì ? Xứ sở trưng bày bán hàng hóa mà khi tôi lạc vào đứng giữa phố xá mà có cảm giác như đang ở giữa muôn trùng vây giống trong phim " thập diện mai phục " vậy !
Trườc -sau - trái - phải ... tất cả là hàng hóa dù bạn không mua cũng muốn hòa vào dòng người để quan sát xem xét...để rồi trong không khí tưng bừng như vậy - tâm lý " bầy đàn " xuất hiện và bạn chỉ còn làm vài động tác là đếm money và nhận lãnh món hàng rồi mặt mày hớn hở vui như đón tin mừng trong ngày Thánh lễ !
Nghệ thuật bán hàng đã đạt đến một đẳng cấp rất cao.

Một góc khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9563_zpsmz2eom8u.jpg

Vào một cửa hàng bất kỳ...cách trưng bày hàng hóa cuốn hút- mời gọi người xem.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9571_zpsp9vlxvg3.jpg

Một góc nhỏ trưng bày ...kính thưa về dù...cũng trau chuốt rất bắt mắt.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9573_zpspanr5t8w.jpg

và đây là món hàng mà "trai Việt" ngày nay rất ưa sử dụng !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9575_zpsmuutychp.jpg

và luôn có các món hàng " gái Việt " mê mẩn nữa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9574_zpswvnttqlo.jpg

danngoc
27-06-2016, 14:23
Cuộc sống ở Nhật, không biết gọi là thế nào, nhưng rất là ảo. 10 người thì hết chín người rưỡi chúi vào điện thoại. Tỷ lệ thần kinh và tự sát cao...

Dauchandiadang
27-06-2016, 20:23
Chào bạn Danngoc ...
Bệnh sống ảo đến mức tự kỷ mang tên " Hikikomori " xảy ra với nhiều thanh thiếu niên Nhật - khoảng 1 triệu . Nhưng đa phần tập trung vào con nhà có điều kiện gặp sốc về tâm lý . Còn con nhà bình dân cũng cày như ai . Và rất nhiều guơng mặt trên đường phố cũng tất bật mệt mỏi không kém ...!

Naisana
27-06-2016, 22:21
@dauchandiadang: mình có quen một người Nhật nhiều năm trước đã từng mắc nhiều triệu chứng của Hikikomori nên có biết sơ sơ về căn bệnh tâm lý này. Mình không nghĩ nó là bệnh sống ảo vì căn bản là những người mắc phải Hikikomori không có nhu cầu phô trương, khoe khoang bản thân đến nỗi phải "nổ" ầm ầm trên mạng xã hội. Họ chọn cuộc sống cô độc và hạn chế tới mức thấp nhất các mối quan hệ xã hội. Có những người cực đoan đến nỗi không bước ra khỏi căn phòng của mình luôn. Nhưng mà nhiều khi như vậy còn tốt hơn thể loại làm biếng, đã không chịu đi làm, suốt ngày lêu lỏng ngoài đường mà còn phá làng phá xóm, sáng cà phê chém gió, tối anh hùng bàn phím trên mạng xã hội :D

Anh bạn mà mình biết thì có happy-end lắm nha, gặp được một cô tư vấn tâm lý do ba mẹ anh mời đến (mấy cô này toàn đẹp đẹp và nói chuyện khéo ơi là khéo để dễ dụ dỗ chuột ra khỏi hang, hehe), sau đó thì yêu nhau luôn và làm lại cuộc đời.

@danngoc: mình luôn nghĩ ai mà sinh ra làm người Nhật rồi thì cuộc đời mặc định sẽ bị ép vuông vức vào một cái khuôn của đủ thứ nguyên tắc, luật lệ từ gia đình, nhà trường đến công sở, xã hội. Cá nhân mình thấy xét về mặt tổng thể xã hội thì rất tốt vì mọi thứ đều có trật tự, khuôn phép dễ quản lý, dễ kiểm soát. Nhưng xét về mặt phát triển cá nhân thì mình không dám chắc là sinh ra làm một người Nhật thì có thật sự hạnh phúc hay không khi mà những yêu cầu của bản thân luôn được mặc định là đặt sau những yêu cầu của tập thể. Rất nhiều lần mình nghe mấy người bạn Nhật nói đại loại như tao không hề thích làm điều đó nhưng tao buộc phải làm và phải làm cho thiệt tốt... Mình nghĩ có lẽ vì có nhiều ức chế tâm lý như vậy nên có rất nhiều thứ khùng khùng ở Nhật, khùng đến nỗi mà nghĩ hoài không ra sao nó lại điên như vậy :D

Dauchandiadang
28-06-2016, 15:39
Chào bạn @Nasana ... " Anh bạn mà mình biết thì có happy-end lắm nha, gặp được một cô tư vấn tâm lý do ba mẹ anh mời đến (mấy cô này toàn đẹp đẹp và nói chuyện khéo ơi là khéo để dễ dụ dỗ chuột ra khỏi hang, hehe), sau đó thì yêu nhau luôn và làm lại cuộc đời. ...
...Wow ...Kiều này phải lên phượt miết thôi để " mắc nhiều triệu chứng của Hikikomori " ... rồi may ra gặp " phượt quái " nào đó " đèm đẹp "
tư vấn tâm lý thoát khỏi " triệu chứng Phượt _ Hikikomori " nhỉ ? Cám ơn bạn đã theo dõi và động viên..

Dauchandiadang
28-06-2016, 15:53
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (34)

Akihabara ...

...Tiếp tục câu chuyện ...

Lang thang vào các cửa hàng này đến cửa hàng khác để cảm nhận được không khí mua bán của xứ người... Ở đây cà tuần cũng không thể xem hết những hàng hóa của họ... nên một lúc lâu sau qua ga Akihabara lên tàu băng qua chốn khác ...
... Đành lòng tạm biệt với Akihabara nơi có quá nhiều thứ "chuyên đề điện tử " để xem...

Thêm vài hình ảnh tạm biệt phố xá Akihabara...

Biết bao nhiêu mặt hàng trong một tòa nhà ...và có bao nhiêu tòa nhà như vậy ???!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9576_zpsnpvvbnpg.jpg

Apple chưa đủ mà phải là Big Apple ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9577_zpsorbe0ds2.jpg

Sắc màu cuộc sống ở Akihabara...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9578_zpsmasznmdp.jpg

Đèn quảng cáo sáng cà một mặt tiền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9579_zpskrgaigh0.jpg

Giới hạn tốc độ chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9581_zpszkc1eriw.jpg

Dauchandiadang
28-06-2016, 16:05
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (35)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ..

... Tạm biệt chàng Akihabara ... lên tàu băng qua chốn khác ...Vậy chốn khác là chốn nào ?
Chính là chốn Shinjuku để tìm nàng Kabuki-cho ngày nay sống chết ra sao !

...Kabukicho là một khu vực một giải trí có tên là “ khu đèn đỏ “ ở tại Shinjuku – Tokyo . Kabuki-cho có nhiều nơi chốn lạc bộ “ ăn chơi “ như các khách sạn tình yêu, cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ đêm, và thường được gọi là "Sleepless Town".
Hài hước ở chổ là tên được dùng để đặt cho một dự án nhà hát từ năm 1940.. nhưng mãi mãi nằm trên giấy.
Thuở trước khu này là một đầm lầy sau thời Minh Trị trở thành một khu bảo tồn các loài vịt . Năm 1920 có một trường nữ sinh được xây dựng rồi dần dà phát triển thành khu dân cư . Trong thế chiến các vụ đánh bom đã san bằng khu này.
Sau chiến tranh người ta muốn phục hồi bằng cách tính xây nhà hát và mở các
quán rượu … và nổ lực của Hoa kiều .
Trong công cuộc cải tổ khu vực này đã có nhiều rạp chiếu phim ..nằm ở phía bắc đại lộ Yasukuni-dori - phía đông nhà ga Seibu Shinjuku… và một số trạm xe lửa và tàu điện ngầm lớn khác. Nơi đây dã tổ chức các buổi hòa nhạc và biểu diễn của các ngôi sao lớn để làm lành mạnh hóa khu vực . Đồng thời để kiểm soát tội phạm Yakuza - chính quyền đã cho gắn rất nhiều hệ thống camera, tăng cường tuần tra…và các hoạt động khác ..
Hiện nay Kabuki-cho đã biến hóa từ một khu vực dân cư đến một thế giới nổi tiếng vì có khu phố đèn đỏ hơn ba ngàn quán bar, câu lạc bộ đêm, khách sạn tình yêu, massage, câu lạc bộ tiếp viên và…. Mặc dù gọi đây là một "khu đèn đỏ" nhưng không theo nghĩa đen với gái mại dâm ở trong các cửa sổ như ở Amsterdam – Hà Lan . Vậy thì là gì ? Đây là câu hỏi thú vị .

Một ngã tư mà khi có đèn đỏ thì người băng qua là không tưởng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9601_zpshetougyg.jpg

Đang chờ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9602_zpsnwjsywl6.jpg

Lạc vào rừng người ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9613_zpslozf9quk.jpg

Một phần "Thị trấn không ngủ " là đây ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9615_zpsnwh4fnk1.jpg

Dauchandiadang
30-06-2016, 09:07
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (36)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

Mới nhìn qua một ngã tư đường - trên đường Yasukuni Dori - thì thấy rất đông đúc ngột ngạt nhưng để ý quan sát thì đi lại rất trật tư
không chen lấn đùn đầy một ai . Ai cũng có thể bước trên con đường của mình . Ý thức chấp hành giao thông ở đây trên cả tuyệt vời .
Khi chưa quen không khí nhộn nhịp nhiều du khách khá ái ngại cho sự đông đúc này nhưng khi " sống " trong sự sinh hoạt ấy thì cũng
có những qui định bất thành văn mà giúp cho sự đi lại trở nên đơn giản ..

Người ta đứng chờ đợi để băng qua đường ...không có sự chen lấn nào xảy ra ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9606_zpsokhwbkiw.jpg

Chuẩn bị băng qua đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9608_zpsts4ct4fz.jpg

Nhiều du khách luôn muốn ghi những hình ảnh sống động này .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9618_zpsg0zmmfcs.jpg

Dauchandiadang
30-06-2016, 09:18
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (37)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một góc khác .. bên trái là cửa hàng trò chơi điện tử nổi tiếng của Nhật - Game Taito Station của Taito Corporation .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9614_zpsc5urxdxw.jpg

Dù người đi lại rất động nhưng đường phố thì rất sạch sẽ !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9609_zpswnjrosxo.jpg

Một sắc màu khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9610_zpsaj6ulk0w.jpg

Dauchandiadang
01-07-2016, 08:42
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (38)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

...Lần trước tôi có viết ... "Mặc dù gọi đây là một "khu đèn đỏ" nhưng không theo nghĩa đen với gái mại dâm ở trong các cửa sổ như ở Amsterdam – Hà Lan . Vậy thì là gì ? Đây là câu hỏi thú vị ."
Nay trả lời ..

Ở Nhật có một nét khá lạ về quan niệm mại dâm .Văn hóa khiêu dâm thì cho phát triển mạnh nhưng mại dâm là bất hợp phát .
Từ năm 1956 luật pháp Nhật qui định mại dâm là “giao hợp với người không quen để được trả tiền” .
Cho nên nếu chỉ vui chơi từ A đến X-Y mà chưa có “mần ăn” tới Z thì hoàn toàn hợp pháp !
Mua bán sự “ sung sướng “ không có “ mần ăn “ là được phép . Cho dù sau này có bổ sung một số qui định nhằm siết quản lý việc cung cấp các dịch vụ sex phi giao hợp thì văn hóa ấy đã nghiễm nhiên ngấm vào “ máu “ rồi !
Nếu chịu khó tìm hiểu một chút về lịch sử ta dễ dàng thấu hiểu cho những điều trên. Nước Nhật có chế độ quân chủ từ lâu dù cho thất bại thảm hại từ chiến tranh năm 1945 – thì tính chất gia trưởng vẫn tồn tại trong các nam nhân Nhật. Cho nên ở Nhật – người đàn ông đi làm chính còn phụ nữ thường ở nhà nội trợ. Cho nên quá trình làm luật mấy Anh Nhật luôn tạo những “ khe hở “ của qui định để thuận tiện cho việc “ giao tế bên ngoài “….
Ngày nay quá trình nam nữ bình quyền đang diễn ra nhưng còn lâu mới thay đổi được nhưng “luật bất thành văn “ trong đời của xứ phù tang !

Một góc khác của khu Kabuki-cho ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9619_zpsc8yw4zag.jpg

Rạp chiếu phim hoành tráng ở đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9623_zps3fot04sv.jpg

và bảng đèn " I Love Kabuki-cho " đỏ thắm !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9626_zpsdvqn4you.jpg

Dauchandiadang
01-07-2016, 08:51
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (39)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một số khái niệm trong ngành công nghiệp đặt biệt của Nhật :
Mãnh đất xà phòng : là nhà tắm nơi khách hàng được bôi xà phòng và chiều chuộng như kiểu “ tắm heo “ - một thời rộ lên ở Sài thành .
Thẩm mỹ hồng : là các phòng vật lý trị liệu hay massage kích dục – cái này thì ở " ta thiếu gì ".
Câu lạc bộ hình ảnh : giống như thẩm mỹ hồng nhưng có thêm các hình ảnh tùy theo chủ đề như các nhân vật trong truyện tranh hay game.
Ngoài ra còn có rất nhiều hình thức khác …thông qua thời đại kỹ thuật số này.
Còn có một hình thức rất khác mang tên mỹ miều : “Enjo- Kosai “.
Một thuật ngữ mô tả hiện tượng các nữ học sinh- sinh viên quan hệ với những người đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền !
Hình thức này đang lan tỏa rộng ở châu Á và phát triển mạnh ở Hà Nội .
Qua những hình thái trên cho thấy dù nổi tiếng là “khu đèn đỏ” nhưng tính chất vui chơi khác hoàn toàn với khu đèn đỏ ở Amsterdam vậy!

Một khu vực chỉ rộng 0.34km2 mà có đến khoảng 3500 cửa hàng sex, câu lạc bộ thoát y vũ , mãnh đất xà phòng , thẩm mỹ hồng, câu lạc bộ hình ảnh, câu lạc bộ telephone , quán karaoke , rạp chiếu phim , ngân hàng tình nhân , khách sạn tình yêu , quán ăn , nhà hàng và các cửa hàng bán hàng hóa khác …
Nàng Kabuchiko là hệ quả tất yếu của thời hậu chiến . Thuở ấy đây là vùng ven nên khách hàng hoa thường tụ tập về giải trí vui chơi lâu dần hình thành và phát triển như ngày nay .Thời hậu chiến ở Hàn quốc hay các nước khác cũng vậy – mại dâm luôn song hành cùng con người ! ( Tham khảo nguồn Wiki...)

Một cửa hàng bàn đồ chơi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9625_zpsdesrxnkn.jpg

Một nhà hàng với kiểu mời gọi rất Kabuki-cho !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9628_zps3jhdjk7j.jpg

Một con đường đi qua...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9631_zpsfyecyfax.jpg

Dauchandiadang
01-07-2016, 08:57
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (40)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

Tôi băng qua con đường có dòng chữ bằng đèn rất to màu đỏ : I love Kabuki-cho.
Đi bộ qua các con đường trong khu vực Kabukhi-cho và nhìn thấy những tay “anh chị” mặc comple đen đứng nghiêm nghị trước mỗi cửa hàng hay những cô gái đưa bảng hiệu trước ngực cho thuê giờ vui vẻ có đơn giá đàng hoàng ( từ 3500-5000 Yên / h).
Ăn mặc xanh -đỏ -tím -vàng… là tùy sở thích . Mặc quần có đèn chớp hay không là tùy thành phần. Tất cả đều kín đáo không hở hang quá lố như ở Pattaya của Thái Lan . Thỉnh thoảng giữa đường có một số người qua lại đưa quảng cáo vui chơi bằng giấy có nhiều hình ảnh…
Nói chung là làm mọi cách để tiếp thị bản thân một cách hiệu quả nhất nhưng lịch sự không sàm sỡ hay chèo kéo !
Xứ sở mà cái gì cũng muốn đạt đến đỉnh cao cho nên cũng không lạ gì khi người ta sáng tạo ra nhiều cách để tồn tại khả dĩ trong một môi trường luật pháp nghiêm minh .

Dòng chữ " I love Kabuki-cho " rất bắt mắt - mời gọi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9629_zpsg9qxku16.jpg

Gần hơn chút nữa - nhiều người rất thích lưu niệm với backround là dòng chữ này !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9630_zps5trk0wvq.jpg

Cận cảnh một phố gần đó..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9632_zpsiyjcx14u.jpg

Dauchandiadang
02-07-2016, 15:59
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (41)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

..Nhiều người chưa di mà nghe đến khu Kabuki-cho thường ngại gặp " yêu quái " hay dân " anh chị " nguy hiểm . Chứ thật ra việc ai nấy làm - mình chỉ đi quan sát cho biết thế nào thôi . Còn muốn thâm nhập nữa thì phải có " thổ địa " mới đặng .
Cho nên nếu đi xem cho biết thì không có gì " ghê gớm " như mấy HDV các công ty hay tuyên truyền .
Ngoài ra khu này còn có nhiều cửa hàng ăn uống từng nhóm người bản xứ tụ họp ăn uống tám chuyện rất là vui vẻ .
Một nơi gặp gỡ cho có không khí khác với môi trường cày cuốc ở công sở ...

Một cửa hàng ăn đêm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9633_zpssjs9ga47.jpg

Cận cảnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9634_zps7ds7hq3l.jpg

Các con phố càng về đêm càng tấp nập ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9638_zpsdvx4lcjq.jpg

Bạn bè túm tụm chuyện trò rất vui vẻ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9644_zpswzbpaaup.jpg

Dauchandiadang
02-07-2016, 16:08
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (42)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một nếp sinh hoạt của giới trẻ...cho nên rất nhiều du khách cũng hòa mình vào không khí ấy như cảnh thường thấy về đêm của khu phố Tây ba lô Bùi Viện & Đề Thám của Sài Thành !

Trước cửa hàng này rất nhiều người sắp hàng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9643_zpsyf45ciqf.jpg

Tiếng í ới gọi nhau , tiếng cười đùa hết cở ...múa tay huơ chân... nói chuyên to thỏa mái là những hình ảnh rất khác -một gương mặt
khác của con dân trẻ Phù Tang ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9640_zpsl8puxheq.jpg

Cận cảnh bán thức ăn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9648_zpsvgjzo045.jpg

Đôi khi Tôi thích cái không khí này ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9649_zpswrnbatxl.jpg

Dauchandiadang
02-07-2016, 16:26
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (43)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

Đi lòng vòng xung quanh đây khi đêm về khuya để hiểu một phần nhỏ cách " giải trí " của cư dân - một lúc cũng chồn chân mỏi gối .
Ra về lại là một cảm giác rất rất khác ...Đôi khi chúng ta nghe ở Nhật có một nghề lạ : nghề được thuê để đẩy người vào toa xe !
Đêm khá khuya nên nhiều người vê vì sợ hết giờ tàu chạy ( có thông báo và ghi chú ..) nên số người ùn lên tàu là không tưởng .
Lên tàu chỉ biết đứng một chổ thật đúng hoàn toàn với nghĩa đen là chật như nêm . Không thể xoay trở ! Một cảm giác mà có thể là lần đầu tiên trong đời chứng kiến ! Người ta cứ cố gắng đẩy người vào càng nhiều càng tốt ! Phải sau một khoảng thời gian khi mà người xuống bớt một vài ga - không hiểu mấy người lỡ vào trong xa thì tới ga trước sẽ xuống như thế nào ? Băng qua nhiều ga cũng thấy cả một biển người đứng đợi ở các ga khác ! Nhìn ra thấy các tàu khác đang chạy ngược chiều - toa nào cũng ăm ắp đầy người một cách được nén chặt. Không ai kêu ca hay phàn nàn la ó chi cả dường như họ quen với cảm giác đầy áp lực hơi người này rồi !

Naisana
03-07-2016, 12:17
@dauchandiadang: những lúc mà bị nhét như cá hộp trong tàu điện như vậy thì lòng luôn "cảm tạ trời cao" đã ban cho dân Nhật (HQ và TQ nữa) cái gene ít mùi "viêm cánh" hơn các dân tộc khác :D

Tưởng tượng mà như ở VN hay Ấn Độ thì chỉ còn nước hốt xác khiêng ra khỏi tàu =))

Dauchandiadang
03-07-2016, 13:44
Chào bạn Naisana ...
đọc mấy dòng bạn viết : " những lúc mà bị nhét như cá hộp trong tàu điện như vậy thì lòng luôn "cảm tạ trời cao" đã ban cho dân Nhật (HQ và TQ nữa) cái gene ít mùi "viêm cánh" hơn các dân tộc khác

Tưởng tượng mà như ở VN hay Ấn Độ thì chỉ còn nước hốt xác khiêng ra khỏi tàu ... "

mà xin lỗi cười rung cả bàn phím !!!! Cám ơn bạn đã theo dõi và cho mình một trận cười vào trưa CN ...
Đôi khi những " trận cười " như vậy là động lực để viết tiếp ...

Dauchandiadang
03-07-2016, 14:06
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (44)

Kabuki-cho - Nàng là ai ?

...Tiếp tục câu chuyện ...

Tạm biệt Kabuki-cho ...tạm biệt các con dân Phù Tang chuẩn bị đi về với các dòng người như nước lũ...

Tạm biệt một quán ăn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9652_zpsa7gzuyba.jpg

Một dàn đèn quảng cáo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9651_zpsgxrtgzl6.jpg

và các con dân xứ sở mặt trời...khi lục tục ra về ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9655_zpsgm47xzku.jpg

về nhà thôi....hay đi đâu nữa thì có trời mới biết !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9654_zpspdatrgch.jpg

Dauchandiadang
03-07-2016, 17:17
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (45)

Chợ cá Tsukiji !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Sau khi về tối hôm dầy người trên chuyến tàu điện ..thì có một đêm ngủ vùi sau một ngày tham quan tận tụy..
Sáng cố gắng dậy sớm tìm đường đi đến chợ cá nổi tiếng Tsukiji ở Tokyo .
Nhớ là đã có chụp một bản đồ Subway ( Metro) ở Tokyo mà kinh hải . Nay lục trong chuổi ảnh mới gặp lại em nó.
Dù đã có kinh nghiệm " chiến trường " đi Metro Tây Âu ... mà khi nhìn thấy em nó vẫn toát mồ hôi !
Hình em nó đây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0495_zpsjzsevcyi.jpg

Với kinh nghiệm sẳn có dù sao cũng vượt qua "vòng gởi xe " để đến vói chợ từ nơi tạm trú thông qua hai tuyến tàu điện ngầm
H (Hibiya Line) và C ( Chiyoda Line)..

Chuyến tàu điện ngầm sớm nên vắng người ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0512_zpsfr941bcm.jpg

Chợ này có hai chợ liền kề : Chợ bên ngoài là chợ bán đa phần đồ khô và qua chế biến..
Chợ bên trong là chợ cá Tsukiji nổi tiếng bán cá tươi các loại ...Chợ này sau 9h sáng mới cho vô tham quan tránh du khách làm ảnh hưởng sự buôn bán sỹ của chợ ...

Trên đường tới...

Một nhà thờ có hình dáng khá lạ trên đường đi bộ tới chợ từ ga điện ngầm lên

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0513_zpsrgoxgtzq.jpg

Băng qua hai ngã tư thì bắt đầu thấy chợ ... ( Một ngã tư..)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0514_zpsc8riajcd.jpg

Bên lề đường đã xuất hiện mặt ngoài chợ đồ khô...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0515_zpstsxjtzr3.jpg

Bảng này đánh dấu phạm vi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0516_zps0gqmyjni.jpg

Dauchandiadang
03-07-2016, 22:13
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (46)

Chợ cá Tsukiji !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Quang cảnh xung quanh khu chợ ngoài bán đồ khô...

Phía đối diện...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0517_zpsbvsa8d1p.jpg

Các cửa hàng bán hàng ăn sáng...và hàng khô...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0523_zpsmckw5uut.jpg

Hàng hóa để tràn ra lề - chợ đang chuẩn bị dọn hàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0521_zpslmiezvru.jpg

Các phương tiện di chuyển hàng hóa là loại xe ba bánh thấp lái khá nhanh và quay vòng khá sốc ...Cái tròn tròn phía trước là động cơ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0520_zpsb8wjbtfg.jpg

" Anh hùng xa lộ " chợ là đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0522_zpsaxt0gcop.jpg

Dauchandiadang
04-07-2016, 16:25
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (47)

Chợ cá Tsukiji !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Tìm hiểu một chút về chợ Tsukiji . ( Theo Wiki ..)

… ” Chợ Tsukiji chính là chợ bán buôn trung tâm thủ đô Tokyo- là chợ bán buôn cá và hải sản lớn nhất thế giới . Đồng thời là một trong những chợ thực phẩm rộng nhất xét về mọi loại mặt hàng. Chợ nằm tại quận Tsukiji thuộc trung tâm Tokyo nên rất thu hút du khách nước ngoài.
Chợ Tsukiji nằm gần các ga tàu điện ngầm Tsukijishijō và Tsukiji.
Nói chung chợ này được chia làm hai khu riêng rẽ.
"Chợ trong" là chợ bán buôn được cấp phép - nơi diễn ra những cuộc đấu giá và quá trình chế biến cá . Chợ trong có những quầy hàng của những tiểu thương được cấp phép ( xấp xỉ 900 người).
"Chợ ngoài" gồm các cửa hàng bán sỉ và lẻ những dụng cụ nhà bếp Nhật Bản, tạp phẩm và hải sản. Chợ ngoài có rất nhiều nhà hàng - đặc biệt là nhà hàng bán sushi. Các cửa hàng ở chợ ngoài đóng cửa đầu giờ chiều, và ở chợ trong thậm chí đóng cửa sớm hơn.
Chợ buôn bán hơn 400 loại hải sản khác nhau - từ loại rong biển rẻ tiền cho đến loại trứng cá muối đắt nhất . Từ cá mòi nhỏ đến cá ngừ 300 kg và những loài cá voi quý hiếm.Khoảng hơn 700.000 tấn hải sản được buôn bán mỗi năm tại ba chợ hải sản của Tokyo với tổng giá trị vượt quá 600 tỉ yên Nhật (khoảng 7-8 tỉ đô la Mỹ). Số lượng nhân công được đăng ký tính đến 25 tháng 1 năm 2010 là khoảng 60.000 đến 65.000 người .Gồm tiểu thương, kế toán, người bán đấu giá, nhân viên công ty và những người phân phối. “
…Tin buồn là chợ đang trong quá trình chuẩn bị di dời . Tháng 11/2016 chính thức di dời qua chợ mới ! Đánh dấu 80 năm hình thành phát triển và kết thúc.

Một dãy nhà bán hàng hải sản chế biến... đối diện ở " chợ ngoài "...và đi hết con đường trước mặt này gặp một cái đền nhỏ ...quẹo phải qua cầu cạn nhỏ là gặp " chợ trong" ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0518_zpsijkpj2lc.jpg

Cận cảnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0519_zpslitc57wj.jpg

Một góc xung quanh của " chợ trong " ... và là nơi phân phối lẻ ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0528_zpsxgdrfmfq.jpg

Đa phần người dân dùng thùng xốp để đựng cá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0531_zpsfcog8dz6.jpg

Các phương tiện của " dân chợ " - hàng hiếm gặp ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0527_zpsprlzsllh.jpg

Dauchandiadang
04-07-2016, 16:32
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (48)

Chợ cá Tsukiji !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Có nhiều nhà dài như vậy . Hình ảnh một góc của một nhà ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0525_zpsozefq1zf.jpg

Sau khi cá và hải sản bỏ vào thùng xốp với nước đá có ghi tên tuổi đàng hoàng.. thì đưa lên xe đem đi phân phối..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0524_zpsci1nw6eb.jpg

Các phương tiện vận chuyển trong chợ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0526_zpspkfuklmd.jpg

Xe đẩy tay này được dùng khá nhiều...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0530_zpszxzughv4.jpg

Một " cửu vạn " của chợ Tsukiji ... Có tấm che như mấy nàng xứ Việt ở phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0532_zpsz8afpxkl.jpg

Dauchandiadang
04-07-2016, 16:52
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (49)

Chợ cá Tsukiji !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

Các sản vật từ biển ở chợ Tsukiji như luôn nhắc nhở cho mình một nỗi buồn đau đáu về thảm họa môi trường miền Trung vừa qua !
Do mình tới sớm bảo vệ không cho vào chợ chính nên bị dạt qua vùng rìa chợ này và có nhiều hình ảnh vui ...Hiểu được phần nào cách thức sinh hoạt phân phối của chợ Tsukiji .
Tùy theo kích thước con cá mà người ta chọn thùng xốp cho phù hợp ...Đá nhỏ trong các bao đã sẳn sàng .
May mắn là người dân khi thấy một du khách nam lặn lội đơn độc lại thích chụp chụp nên họ vui vẻ đưa " như khoe " cho chụp thoải mái các sản vật của biển !

Chắc chắn có nhiều loại cá không thể biết tên nên chì biết hình ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0533_zpsnrxfflvh.jpg

Nằm bên nhau cho đến lúc lìa trần ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0534_zps3wy8mfxe.jpg

Chiếc xe mà các " anh hùng lộ chợ " tỏ ra rất linh hoạt .Nó len lỏi vào tất cả các nơi cần đến...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0537_zpsstmvhxkh.jpg

Bên cạnh xe " động cơ tròn " vẫn có nhiều người kéo hải sản bằng phương tiện thô sơ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0541_zpszde3jpug.jpg

Cận cảnh phương tiện bằng tay ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0542_zpshlduinzq.jpg

Dauchandiadang
05-07-2016, 09:52
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (50)

Chợ cá Tsukiji !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hình từ Ipad)

...Nếu như bình thường khi chưa vào đây mình sẽ không nghĩ trong các thùng này đựng Cá .
Đến khi chứng kiến mới thấy mỗi thùng -mỗi loại Cá được sắp xếp gọn gàng như sơ chế công nghiệp mới tầm giá trị của hộp xốp.
Khi sắp vào xe cũng vuông vức gọn gàng sẽ được rất là đầy. Một phần ngăn được mùi hôi- một phần giữa lạnh được lâu và cuối cùng là tiện lợi cho vận chuyển !

Những cái thùng này sẽ tỏa đi kắp Tokyo !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0538_zpskqe0kfrg.jpg

Người đàn ông đang sửa soạn cho Cá vô thùng. Không có sự phân biệt Nam hay Nữ nhưng thấy đa phần là Nam ????!!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0548_zpscpkzlrtd.jpg

Những cái thùng sẽ được tái sử dụng và sắp đặt luôn gọn gàng dù ở chợ cá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0543_zpslrprjjkx.jpg

Những chiếc xe " chở đầy hoa phượng " à quên - chở đầy Cá đẹp khi làm xong nhiệm vụ ...nghỉ ngơi tại đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0545_zpsdrjlyows.jpg

Những cái chổi thì nằm ở đây !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0544_zpsyfavfaat.jpg

Dauchandiadang
06-07-2016, 12:47
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (51)

Chợ cá Tsukiji - chợ ngoài !

...Tiếp tục câu chuyện ...

… “ Chợ ngoài “ chính là chợ mà tôi nói bán đồ khô lúc trước . Còn chợ trong là bán buôn về cá và hải sản.
Không hiểu sao khi đến một vùng đất mới tôi lại rất thích đến chợ (hơn là siêu thị ). Chợ càng mang tính bản địa càng tốt .
Đi quan sát ở “chợ đời “ là một niềm thích thú thầm kín . Một nơi mà có thể quan sát được đầy đủ bản chất nhất về con người bản địa đó chính là chợ ! Nó lưu giữ hầu hết các nét chính từ thuở trước cho đến ngày nay .
Cho nên dù không hiểu về ngôn ngữ vẫn có thể cảm nhận rất riêng về văn hóa của một vùng xa lạ .
Tôi đã gặp cách nướng hải sản “ tốc hành “ của một cửa hàng rất độc đáo ! Nướng bằng đèn khò -người nướng sử dụng thành thục hai tay “ hai kiếm lửa “. Du khách cũng là thực khách khó lòng đi qua mà không dừng lại thử một chút tươi sống của Tsukiji chính hiệu .

Nhìn các du khách vừa ăn -vừa Selfice ( Self-Portrait Photo ) vui vẻ …cứ như thế thì Facebook không cháy hình mới là lạ !
Sự chia sẻ tức thì cũng có cái sướng rất riêng nó – một dấu hiệu cho biết là “Ta đã đến và Ta đã thưởng thức “ vậy.
Cách thức bán hàng cũng vô cùng đơn giản . Phía trước cửa hàng có các khay hàng hóa “ hải sản” – du khách chỉ cần chọn cho vào dĩa - rồi đôi bàn tay thoăng thoắt của người “ nghệ sỹ múa lửa “ sẽ biểu diễn công đoạn còn lại . Thực khách chỉ biết chờ đợi và thưởng thức. Bụng thì réo gọi - mắt thì trầm trồ - mũi thì hít hà mùi hương thoang thoảng - tay thì cầm đũa ngọ nguậy - chân thì nhấp nha nhấp nhổm - một kiểu ăn " tươi nuốt sống " rất made in Japan ! Mà đâu phải dễ dàng-muốn thưởng thức cũng phải sắp hàng – hình ảnh trực quan sinh động này thu hút rất nhiều thực khách. Ngon- ngọt- đậm đà bản sắc kiểu chợ Tsukiji !
Đây là nơi không thể bỏ qua khi đến ngôi chợ này !

Đôi bàn tay múa lửa

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9688_zpsm6ihe2cu.jpg

Hàng hóa " hài sản " - tụ do chọn lựa..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9691_zpszqnahnmu.jpg

Tươi rói và hấp dẫn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9693_zpsuey1eu7h.jpg

Cộng đồng ăn - chụp- share là đây....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9690_zps26k849pe.jpg

Dauchandiadang
06-07-2016, 13:04
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (52)

Chợ cá Tsukiji - chợ ngoài !

...Tiếp tục câu chuyện ...

...Không thể không đặc tả các sản vật từ biển ...Những câu bình sau đều mượn ý về bài hát nổi tiếng " Như cánh vạc bay" của TCS ...
Mong Ông tha thứ cho sự nghịch ngợm một chút ngôn ngữ này. Bởi sinh thời Ông cũng thích " nhậu " !

"Từ lúc đưa " Em " nằm - là biết xa xăm nghìn trùng "(Mượn ý TCS ...).

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9689_zpsb0yscqec.jpg

Cá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9692_zpsjc2sfd5e.jpg

Nơi " Em" nằm ngày vui không "Em" ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9695_zpsh828jvia.jpg

Nơi "Em" nằm trời xanh không " Em" ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9696_zpsgpujs8rp.jpg

Trong Ta nghìn giọt "mặn"...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9697_zpslqeofqu8.jpg

Rớt xuống thành ...giọt nước bao quanh... !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9694_zpsd1g4tz0u.jpg

Naisana
06-07-2016, 22:41
Chời ui, bạn Dauchandiadang ăn hải sản mà cũng lồng nhạc Trịnh dzô, thiệt có tâm hồn văn nghệ nha ;)

Chỗ này bạn chụp như không phải là quầy phía trong chợ có anh nhân viên đứng khò tung hứng điêu luyện lại còn đẹp trai rạng ngời như diễn viên, lúc nào cũng cười tươi ơi là tươi. Lâu lâu có mấy cô đứng chọc là ảnh cười bẽn lẽn thấy thương lắm :D

Một trong những điều thích nhứt ở Nhật là thái độ của người bán hàng phục vụ dù là cửa hàng sang trọng hay bình dân lề đường thì luôn ân cần và vui vẻ. Mặc dù thiệt ra thì nhiều lúc cũng nhìn thấy sự mệt mỏi cố giấu đằng sau những nụ cười "công nghiệp" nhưng tuyệt nhiên bao giờ cũng rất chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng tối đa. Các bạn bán hàng xứ mình có thể học hỏi tinh thần này được không, làm ơn đừng "phỏ quát, cháo chửi" rồi đốt phong long khi khách hỏi mà không mua nữa (NO)

Dauchandiadang
07-07-2016, 11:12
Chào bạn @ Naisana... Xin đa tạ ! Đa tạ ! Quá khen ! (Nói theo giọng lồng phim kiếm hiệp nhé ! ) .
Lần sau sẽ tới tìm Anh đẹp trai ! Anh của mình hơi già !
Đúng như bạn đã nhận xét về " nụ cười " và câu cám ơn phục vụ du khách của con dân Nhật ! VN còn phải học nhiều điều !


...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (53)

Chợ cá Tsukiji - chợ ngoài !

...Tiếp tục câu chuyện ...

....Chợ bên ngoài vẫn còn nhiều câu chuyện để kể... Đó là một món ăn khác mà lúc đầu minh tưởng là bánh " bông lan " nên mua ăn thừ.
Người bán hàng đã già - phận số gặp toàn người già hay sao á ?. Mình ra dấu hiệu thông qua vài cử chỉ - người bán hàng vui vẻ giới thiệu thức ăn và khuyến mãi thêm mấy tràng tiếng Nhật quảng bá ! Ông không những cho mình chụp cửa hàng " bánh " mà còn đứng làm mẫu !
Ôi ! mẫu bất ngờ ở xứ Nhật .

Cửa hàng bánh " bông lan" ? Thật ra là món trứng cuộn mà hình hài đã được nâng đến mức " nghệ thuật " !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9723_zpsmgnhgnf6.jpg

"Chàng mẫu " đẹp trai của tui ! (Xin lỗi xa xăm vì chưa xin phép !)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9722_zpsoy9l97ju.jpg

Ông đưa một miếng bánh -trứng cuộn cho tôi ...chụp cận cảnh ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9724_zpskslasx5a.jpg

Và miếng bánh - trứng cuộn ( không biết tên Nhật gọi là gì ?) đã theo ngồi với tôi để nhìn "ông đi qua-bà đi lại" giữa chốn chợ đời !
Khi ăn có cảm giác khá là lạ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9725_zpsunq9xq38.jpg

Dauchandiadang
07-07-2016, 11:24
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (54)

Chợ cá Tsukiji - chợ ngoài !

...Tiếp tục câu chuyện ...

... Đi ăn hàng cũng phải có năng khiếu và công lực nữa ! Vì món ăn ở xứ lạ chưa biết mùi vị thế nào - hên gặp ngon thì tuyệt mà xui gặp " khắc khẩu " thì cũng cố gắng mà nuốt để tăng năng lực ngoại giao ! Thừ thêm các món không biết tên chỉ thấy có xiên que .
Cứ mỗi em mỗi que thử cho biết ... thế phần ăn sáng !

Sản phẩm và đơn giá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9714_zpscfjomlob.jpg

Rồi đây nữa .. tâm hồn ăn uống được mở mang đến lạ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9715_zpsxnzptgxb.jpg

Các Bạn này cũng có một " tâm hồn " như mình ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9728_zpswetsuqel.jpg

và " Thượng đế " cũng cần phải ăn để sống !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9727_zpsznny1p2m.jpg

Dauchandiadang
07-07-2016, 11:57
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (55)

Chợ cá Tsukiji - chợ ngoài !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Quang cảnh các cửa hàng khác ... Thức ăn hải sản ở khu chợ này đã qua chế biến nên khá phong phú ...
Tiếc là không có sức ăn để tham quan và thưởng thức toàn chợ ....
Thành ra sau khi bụng đã " đằm đẹ " thì thưởng thức ngó cũng được ...

Một cửa hàng bán thức ăn chế biến sẳn..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9698_zpsy9qxwyhb.jpg

Có thể là rau câu làm từ rong biển chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9716_zps9ujie5xf.jpg

Cận cảnh ... " Rau câu " vẫn để trong chậu gỗ truyền thống !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9717_zpsbmv9lv3y.jpg

Một cửa hàng khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9719_zpsrugid1sx.jpg

Dauchandiadang
08-07-2016, 12:18
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (56)

Chợ cá Tsukiji - chợ ngoài !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một số loại phương tiện... ngồ ngộ ở đây ...

Chiếc xe người lái chỉ được đứng ... và đường đi vào khu chợ trong ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9729_zpsya5yzops.jpg

Xe đạp .. và xe điện ? dùng để đi chợ của cư dân ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9730_zpslwcflvy3.jpg

Cận cảnh xe đứng lái ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9700_zps8quauvbz.jpg

Xe thồ hàng rất đặc trưng ..thiết kế sẵn yên to và 3 bánh .. khỏi " độ " lại như nhà minh . Phương tiện phục vụ cho dân sinh rõ ràng.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9720_zpsurfefuop.jpg

Dauchandiadang
08-07-2016, 12:45
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (57)

Chợ cá Tsukiji - chợ trong - Chợ bán buôn Cá & hải sản !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Đi bộ hết con đường ở trung tâm Chợ ngoài - có bán các loại qua hải sản chế biến rẻ phải là nhìn thấy Chợ trong với xe phân phối các loại đậu san sát nhau….
Đi vào Chợ trong và…
…Tôi đã gặp những gương mặt lao động cật lực, những nụ cười cảm thông cho khách du lịch hay thậm chí đưa cá cho chụp. Nhìn những con cá ngử đông lạnh cứng ngắt, to đùng được cắt bằng máy cưa lọng như ở xưởng mộc mà giật mình. Tình cờ lại gặp hai người ở chợ cầm thanh dao như trường kiếm – nhoáng một cái đi qua cả một thân cá – bằng một nhát dao cực kỳ điêu luyện . Cái cách sử dụng nhát dao chẳng khác nào một Samurai thực thụ - chỉ cần một nhát kiếm là kết thúc đối thủ ! Xứ sở của kiếm đạo ( Kendo) cũng có cách để thể hiện thật sự trong đời thường quá đổi .
Sau khi cắt xong họ dùng miếng gỗ để nâng đỡ thân cá - nâng niu trân trọng miếng cá như một báu vật của tự nhiên. Do họ thường sử dụng cho ăn sống - nên ngoài vấn đề loại cá thi miếng cá càng tươi càng đẹp càng có giá ! Nhìn miếng cá đỏ thắm như miếng thịt bò mới cắt ra ở quê mình …
Với tôi đây là những tấm hình may mắn hiếm gặp trong chuyến thăm chợ Tsukiji này !

Tôi đã đứng ở đây khá lâu để tìm hiểu và quan sát cách cắt cá ngừ rất độc đáo với "thanh trường dao" như Ỷ Thiên kiếm chỉ tiếc một điều là nhìn quanh không thấy Triệu Minh đâu cả ... ( Dĩ nhiên họ rất vui vẻ cho mình chụp...)

Công tác ngó nghiêng để chuẩn bị..." Khai đao " . Nếu chú ý bạn sẽ thấy cây "Ỷ Thiên Kiếm" còn nằm trên bàn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9915_zpslnu2ijoy.jpg

...Chuẩn bị khai đao ... Một nữa con cá chia làm hai - một phần tư là một nhát

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9916_zpsqmf1nox7.jpg

Thanh trường dao này phải cực kỳ sắc bén ... vì một người cầm chuôi - một người cầm mũi .. lạng một nhát là xong từ đầu cho đến đuôi !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9917_zpsxuctmaqc.jpg

Đường đi của thanh trường dao..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9921_zps8kxdkubh.jpg

Dauchandiadang
08-07-2016, 12:54
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (58)

Chợ cá Tsukiji - chợ trong - Chợ bán buôn Cá & hải sản !

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một cách " khai dao " Cá khác mà khi tôi đã thấy như này rồi . Thì ra cũng có nhiều " thượng đế " thích chộp như mình...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9899_zpsz0tvvirq.jpg

Cận cảnh ...nhìn đỏ tươi như thịt bò ...!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9900_zpsrs8feuhr.jpg

Cho dù " khai đao " dưới hình thức " tùng xẻo " hay một nhát gi đi nữa thì ...
Cuối cùng vẫn là ... " Thân" Em gầy guộc nhỏ .. như cánh vạc về chốn xa xôi ..." (TCS)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9901_zps3nsjhkw4.jpg

Dauchandiadang
09-07-2016, 11:28
Lại spam ! Help Me ! Thanks !

...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (59)

Chợ cá Tsukiji - chợ trong - Chợ bán buôn Cá & hải sản !

...Tiếp tục câu chuyện ...

…. Đó là lúc sau khi vào chợ còn trước đó do đến sớm trước 9h nên nhân viên bảo vệ không cho đi vào . Không lẽ chờ hơn một tiếng nữa nên đi lòng vòng chung quanh và quan sát được khu phân phối lẻ của chợ với những phương tiện độc đáo chỉ có ở chợ này .
Một khu chợ cá to lớn như vậy mà lại có rất ít mùi tanh thì quả là quá lạ ! Hay cá Phù Tang nó không tanh nhỉ ? ( Như kiểu một thời khen trăng Liên xô tròn hơn trăng Mỹ ! ) . Ở đây đã làm gì để mùi tanh của cá không lan tỏa ? Thật ra mới ghé đến thì khó lòng biết rõ chỉ tiết – chỉ thấy rằng tất cả cá còn tươi đều cho ướp đá và bỏ tất cả vào thùng xốp có nắp đậy giữ lạnh .Thùng xốp có nắp đậy ở đây nhiều như rổ rá của quê mình . Các quầy tươi sống thì cá nằm bơi lội trong thau xô. Các quầy cá ngừ tươi thì có tủ lạnh có nắp kính to lưu giữ và chào hàng. Các cá đông lạnh thì cứng như đá cho nên không cảm được mùi . Tất cả họ đều tấp bật sửa soạn vô bào bì ,vô thùng xốp cùng với đá …nhanh chóng đưa lên xe chuyên dụng để tỏa đi khắp các nẻo đường của Tokyo - Nhật bản .

Cá to sau khi cắt được bỏ vào tủ đông để bán . Nên miếng cá luôn tuơi ngon .Có ghi chú cẩn thận ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM9906_zpsu3ovrcq0.jpg

Cá nhỏ thì cho vào hộp xốp ướp đá... (Hình từ Ipad)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0535_zpsdctr7bcc.jpg

Xe ăn hàng .. có thể họ chuẩn bị từ rất sớm ..Đóng hộp và cho lên xe tỏa đi khắp Tokyo ... (Hình từ Ipad)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0558_zpstovaecgk.jpg

thaibao91
09-07-2016, 11:44
cửa thép vân gỗ (http://vietjapangroup.com/danh-muc/cua-thep-van-go/cua-van-go) Vietjapan được sản xuất từ những vật liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản nên luôn đảm bảo về chất lượng, với những ưu điểm vượt trội:
- Tính an toàn và độ bền cao, có thể nói cửa thép có độ bền cao gấp nhiều lần cửa gỗ thông thường.
- Màu sắc đa dạng, phong phú, sử dụng linh hoạt cho cả cửa đi và cửa thông phòng.
- Có thể thay thế được hầu hết các loại cửa khác.

http://vietjapangroup.com/wp-content/uploads/2016/04/cua-thep-van-go-edis-124-300x390.jpg
- Cửa thép được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
- Những sản phẩm cửa bằng thép thường bắt mắt, có kết cấu đồng nhất, cứng cáp và tạo được nhiều kiểu dáng đẹp.
- Đặc biệt, cửa thép vân gỗ có những ưu điểm như nhẹ như cửa gỗ HDF, giảm thiểu tải trọng cho công trình và giá khá mềm.
- Cửa thép an toàn vân gỗ có khả năng chống cháy với thời gian 60 phút.
Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất phân phối cửa thép chất lượng và uy tín tại Việt Nam, với nhiều mẫu mã, màu sắc cửa phù hợp với mọi không gian.
Ngoài các sản phẩm cửa thép vân gỗ ra Vietjapan còn cung cấp các sản phẩm chất lượng khác như:
Cửa thép chống cháy chất lượng cao
cửa thép công nghiệp (http://vietjapangroup.com/danh-muc/cua-thep-cong-nghiep)
Cửa nhựa hàn quốc ABS
Cửa cuốn công nghiệp
Cửa chì chống tia x-quang
Cửa chớp thép công nghiệp
Cửa nhôm kính công nghiệp
Cửa nhựa Hàn Quốc abs

Chi tiết tham khảo thêm tại đây: http://vietjapangroup.com/danh-muc/cua-thep-van-go/cua-van-go

Dauchandiadang
09-07-2016, 15:07
... Dọn rác giúp nhé bạn Mod ! Cám ơn nhiều !

..TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (60)

Chợ cá Tsukiji - chợ trong - Chợ bán buôn Cá & hải sản !

...Tiếp tục câu chuyện ...(Hinh từ Ipad )

Các phuơng tiện dụng cụ sau khi phục vụ xong ( dù chưa đến trưa ) im lìm ở đây . Do đó có thể hiểu góc chợ này " đóng cửa " khá sớm vì đã xong công việc sắp xếp và phân phối ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0551_zps2kpn4oyi.jpg

Nhìn ở xứ người mà tưởng như đâu đó ở quê nhà ?!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0554_zpslqz0qrxp.jpg

Ngôi chợ này đã gắn bó biết bao thế hệ sắp phải chia xa...Những hình ảnh này ươung lai chỉ là ký ức .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0553_zps8eujltxj.jpg

Sau khi xong việc " cô hàng cá " này về nhà với phuơng tiện truyền thống...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0557_zpslknsbxxb.jpg

Ừ thôi Em về ...!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0559_zpsmyklysbo.jpg

Dauchandiadang
09-07-2016, 15:15
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (61)

Chợ cá Tsukiji - chợ trong - Chợ bán buôn Cá & hải sản !


..Tiếp tục câu chuyện..

…Tôi đã ở đây lang thang bất định trong các đường nhỏ của chợ . Đi quanh các ngóc ngách của chợ đời một cách đầy thích thú .
Thậm chí vô tình đến được nơi đấu giá cá ngừ nổi tiếng nhưng phiên chợ đã tan và có bảng ghi người không phận sự cấm vào thì dừng lại bên ngoài của ngó vào với vẻ đầy tiếc nuối . Sau này mới biết được muốn quan sát được buổi đấu giá phải chịu khó thức qua đêm may ra có may mắn trong số vài chục du khách được cho vô mỗi ngày!
Có lẽ sẽ không còn có cơ hội để xem khoảnh khắc đấu giá cá ngừ trong một sớm mai sương của chợ Tsukiji nữa ! Vì tương lai phát triển của Tokyo chợ dã di dời qua nơi chốn mới . Sau này trong những ngày ở xứ sở mặt trời - tôi lại một lần nữa lặn lội từ Kyoto đến chợ Tsukiji - thật là lạ - nhưng đó là câu chuyện khác !
Trong tôi - chợ Tsukiji mãi mãi là một hoài niệm khó phai . Bởi sau này nơi đây sẽ biến thành phố thị -sẽ mất biết bao ký ức của người dân bản địa dã gắn bó đời mình trong một chợ cá – mong cung cấp cho đời những miếng cá Sushi – Sashimi –Gunkanmaki – Makizushi … tươi ngon và đặc trưng – mang thương hiệu Japan !

Tạm biệt ngôi chợ Tsukiji !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0282_zpscl4hyqaq.jpg

Tạm biệt không khí vừa bán buôn vừa cho du khách thưởng thức ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0281_zpsnqq8ls3g.jpg

Du khách vẫn tấp nập đến rồi đi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0284_zpswawpxlko.jpg

Và sẽ khó quên khi hắn đã từng lang thang bất định trong các hóc hẻm xứ người ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0285_zpsny8ugqsc.jpg

Dauchandiadang
09-07-2016, 15:47
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (62)

Xung quanh Khu Chợ cá Tsukiji !


..Tiếp tục câu chuyện..

... Sau đó bước ra đường để ngẩng lên nhìn xung quanh ở khu vực này - khu vưc Tsukiji - cũng rất hoàng tráng !
Một tay lái lụa trên đường phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0287_zpsokn8khvq.jpg

Chính những góc phố như này sẽ thu hút và kéo theo sự phát triển ...Nên di dời chợ Cá như một quy luật tất yếu của thị trường !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0288_zpstq2lcngb.jpg

Cận cảnh..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0286_zpszxw4b9fg.jpg

Khu vực Tsukiji này khá phát triển ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0295_zpspcvgfelu.jpg

Dưới trời mây trắng bay...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0289_zpsf2e8taug.jpg




https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0287_zpsokn8khvq.jpg

Dauchandiadang
11-07-2016, 20:45
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (63)

Đi Yokohama !


..Tiếp tục câu chuyện..

Sau khi rời chợ cá về lại KS chuần bị Yokohama . Vì hồi sáng mình đi khí sớm nên bạn đồng hành còn say giấc nồng !
Về chuẩn bị ăn sáng một chút rồi ra ga chính Tokyo để đi về ga Yokohama . Thời gian đi khoảng vài chục phút nên cứ đi như đã dự định.
Lần này do đi lại nhiều lần nên quen dần với việc tìm đường về ga Yokohama với chiếc vé JR pass .
Tàu chạy khá nhanh băng quanh toàn là phố thị kéo dài vài chục cây số ...
Cuối cùng cũng đến ga Yokohama - cái tên thường nghe như lốp xe và công nghiệp khác..

Không ngờ đây cũng là một ga lớn.. Trang tri khá dễ thuơng nhẹ nhàng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM0338_zpsmvtpob69.jpg

Tên ga ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0339_zpsii6yi6yi.jpg

Bức phù điêu gợi nhớ về quá khứ thuơng cảng xa xưa ?!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0344_zpscs0hzxe2.jpg

Bức tượng cô gái nhỏ như là một biểu tượng của thành phố ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0341_zpsdqxxyuup.jpg

Dauchandiadang
11-07-2016, 20:52
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (64)

Ga Yokohama !


..Tiếp tục câu chuyện...

Không khí trong tổ hợp nhà ga & sieu thị ...văn phòng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0350_zpsfcvehvdr.jpg

Bên cạnh bảng chỉ dẫn đường là bán hàng quần áo ... Làm sao không biết ở đâu có người đông là ở đó có háng hóa..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0357_zpskc4nurcv.jpg

Tận dụng không gian đi lại để trưng bày hàng hóa là nghệ thuật sống còn của nền kinh tế thị trường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0358_zpsbjbopr1s.jpg

Muốn đi bộ hay thang cuốn cũng tùy người ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0352_zpsneq4iphr.jpg

Ở đâu cũng thấy người Nhật cặm cụi và tất bật ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0359_zpscikxoemp.jpg

Dauchandiadang
11-07-2016, 20:58
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (65)

Ga Yokohama !


..Tiếp tục câu chuyện...

Chỉ có " người hóa thỏ -gấu" - này là vui vẻ trong các con dân Nhật ở chợ đời mà thôi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0388_zpsbbmiquaa.jpg

Một nét đáng yêu khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0387_zpsyzapxmtt.jpg

Làm vui lòng trẻ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0395_zpsthbmyucm.jpg

Người bán hàng này cũng cầm gậy biểu diễn ...như " sơn đông mãi võ " nhà mình ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0361_zpstrtbwn5c.jpg

Dauchandiadang
12-07-2016, 09:27
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (66)

Yokohama - xưa và nay !

..Tiếp tục câu chuyện...

Yokohama là tên chính thức của thành phố Yokohama - là thành phố thuộc tỉnh đông dân nhất tại Nhật Bản (3.7 triệu) .
Yokohama là thành phố thủ phủ của tỉnh Kanagawa. Nó nằm trên vịnh Tokyo- phía nam Tokyo - trong khu vực Kanto của đảo chính Honshu.
Yokohama là một làng chài nhỏ cho đến cuối thời phong kiến Edo - khi Nhật Bản đã có một chính sách bế quan tỏa cảng-ít tiếp xúc với người nước ngoài. Một bước ngoặt lớn trong lịch sử Nhật Bản xảy ra trong 1853-1854- khi Phó đô đốc Matthew Calbraith Perry ( 1794-1858) đến phía nam của Yokohama với một hạm đội tàu chiến Mỹ và yêu cầu Nhật Bản mở một số cảng cho thương mại và Mạc phủ Tokugawa đồng ý bằng việc ký kết Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị.
Ban đầu cảng được mở để các tàu nước ngoài vào sẽ là thị trấn sầm uất của Kanagawa-Juku trên xa lộ Tōkaidō - một xa lộ chiến lược liên kết Edo đến Kyoto và Osaka. Tuy nhiên, Mạc phủ Tokugawa quyết định rằng Kanagawa-Juku quá gần xa lộ Tōkaidō nên và thay vào đó cảng sẽ được xây dựng trong các làng chài nghèo và buồn của Yokohama ! ( Nguồn tham khảo Wiki...)

Phù điêu minh họa cho một Yokohama xưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0343_zpsgggdsoqr.jpg

Tham quan -Triển lãm kêu gọi bảo vệ môi trường và các động vật tự nhiên ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0391_zpsxwdc2toh.jpg

Hình ảnh và lời kêu gọi ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0390_zpsfhtts8gq.jpg

Mô hình..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0393_zpsmi6gcass.jpg

Sản phẩm hữu cơ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0394_zps9nx0d3wq.jpg

Tặng vật của tự nhiên ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0392_zpsrrc4vlzc.jpg

Dauchandiadang
12-07-2016, 09:38
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (67)

Yokohama - xưa và nay !

..Tiếp tục câu chuyện...

…Cảng Yokohama đã chính thức khai trương vào ngày 02 tháng 6, 1859.
Yokohama nhanh chóng trở thành cơ sở thương mại của nước ngoài tại Nhật Bản. Người nước ngoài ban đầu chiếm đóng ở vùng trũng của thành phố được gọi Kannai – sau này khu dân cư mở rộng như các khu định cư lớn để kết hợp nhiều vùng của Yamashita .
Kannai -(theo nghĩa đen là bên trong hàng rào) - được bao quanh bởi một con hào. Lúc bấy giờ Anh cũng có đơn vị quân sự đồn trú ở đây để bảo vệ lợi ích thương mai .Đồng thời người Hoa di cư buôn bán cũng đến định cư từ đây.
Yokohama là có nhiều cái nhất và đầu tiên của Nhật Bản như thời trang phương Tây -nhiếp ảnh - kem và bia (1865) - tờ báo tiếng Anh (1861)- đua ngựa (1862)- bóng bầu dục (1863)…
Năm 1866 một đám cháy lớn đã thiêu hủy phần lớn khu định cư nước ngoài.
Sau đó thành phố vẫn thu hút và phát triển cho người nước ngoài và dân cư bản địa. Định mệnh một lần nữa thử thách người dân ở đây khi vào ngày 1 thánh 9 năm 1923 một trận động đất kinh hoàng đã phá hủy thành phố,
( Tử vong 30.771 – bị thương 47.908 người trong tổng số 434.170 cư dân – bằng 18% số dân – một con số khủng khiếp )
Yokohama đã được xây dựng lại rồi bị phá hủy một lần nữa bằng các cuộc không kích của Mỹ trong Thế chiến II.( Khoảng 7000-8000 người thiệt mạng trong buổi sáng 29/5/1945 ) !
Trong thời gian Mỹ chiếm đóng -Yokohama là một căn cứ trung chuyển nhân lực và vật lực lớn. Sau đó hoạt động hải quân Hoa kỳ chuyển đi nơi khác.
Thành phố Yokohama được thành lập bởi pháp lệnh của chính phủ vào ngày 01 tháng 9, năm 1956.
Những tháng năm sau đó thành phố phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay.
Vài dấu mốc đáng nhớ về thành phố Yokohama .
Năm 1972 Yokohama có tàu điện ngầm,
Năm 1989 khu vực cầu cảng Yokohama hoàn thành một số công trình ấn tượng như bánh xe quay, cầu Yokohama…tạo nên một khu đô thị hiện đại.
Năm 1993 khánh thành Landmark Tower (296,3 m =972 ft) - tòa nhà 71 tầng cao thứ hai tại Nhật Bản .
Năm 2002 World Cup đã được tổ chức tại sân vận động Yokohama .
….Ngày nay Yokohama là một thành phố năng động và phát triển.
( Tham khảo nguồn Wiki…)
…Vì sao một thành phố 3 lần bị phá hủy mà vẫn phát triển mạnh mẽ và thần kỳ như ngày nay là dấu hỏi lớn trong tôi ?

Ngày nay Yokohama là một thành phố năng động...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0396_zpsepfzj6ir.jpg

Yêu thương...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0423_zpsmgyaaopa.jpg

và phát triển ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0425_zpszgjjslxk.jpg


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen002/resized__SAM0429_zpsymmfmsaq.jpg

Dauchandiadang
12-07-2016, 10:26
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (68)

Yokohama - xưa và nay !

..Tiếp tục câu chuyện...

… Một Yokohama phát triển như vậy thì bạn có thể đi đâu chỉ trong một buổi nhỉ ?
Đưa ra một số chổ - cho bạn đồng hành chọn sau khi đã chồn chân trong các siêu thị thì chính là khu phố cổ người Hoa – nghe đâu - đây là một những khu China Town thuộc vào loại lớn - trong các nơi có “phố Tàu” trên thế giới.
Thế là lên đường đi sau khi đã ăn một bữa trưa khá ngon tại đây !

Từ ga Yokohama do có vé JR nên đi theo tuyến Negishi đến ga Ishikawa-cho rồi xuống đi bộ tiếp - ngó trên bản đồ vậy thôi - khi đi bộ cũng phê ...

Vừa đi bộ vửa hỏi đường thì cuối cùng cũng tới rìa " làng " - phố Tàu !

Đi bộ tới con phố này là gần tới ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0445_zpswem7xit4.jpg

Hình ảnh ban đầu ở bên ngoài ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0446_zpsnkpf83at.jpg

Cận cảnh cổng phụ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0448_zpsdr9l0tkb.jpg

Tiếp tục đi nhé em ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0440_zpsivzqokbu.jpg

Con đường phía trước ...khi đi ngang qua thấy bình an - im ắng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0450_zpskgwippjm.jpg

Dauchandiadang
13-07-2016, 11:13
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (69)

Yokohama - xưa và nay !

..Tiếp tục câu chuyện...

Một hình ảnh ngộ nghĩnh của khu vực rìa " làng" China Town. Người ta bao che một khoảnh đất trống để trồng dây leo lên cầu thang bộ - một kiểu kiến trúc xanh chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0447_zpshbxhiyvo.jpg

Nó có một chút " lộn xộn " cố hữu ở đây ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0444_zpsihl2iaej.jpg

Đi bộ thêm một đoạn nữa trước khi băng qua đường thì sẽ thấy cái cổng này. Từ trong cổng này đi vào chính là China Town ở Yokohama !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0452_zpsramzfzb7.jpg

Du khách đi xe đạp tham quan ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0455_zpsv33bfaih.jpg

Băng qua đường nhìn cho rõ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0453_zpsgymogl5z.jpg

Dauchandiadang
13-07-2016, 11:26
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (70)

Yokohama Chinatown !

..Tiếp tục câu chuyện...

... Đi một đoạn vào trưa nắng khá mệt. Dừng lại mua nước ờ rìa " làng "- một chai to vừa uống vừa đem theo .
Cuối cùng cũng nhìn thấy cổng báo hiệu đã đến khu phố của China Town . Không biết vào sâu bên trong thế nào.
Nhìn thấy đường vắng vẻ quá -thĩnh thoảng mới gặp một vài người đạp xe qua lại !
Không ồn ào đông đúc " xì lô -xì la" như mấy chổ phố Tàu khác ?

Tìm hiểu vài nét về Yokohama Chinatown !

“Yokohama Chinatown nằm ở Yokohama - nằm ở phía Nam Tokyo - Nhật Bản.
Như trang trước đã viết khoảng thập niên 50 của thế kỷ 19 Nhật bản đã phải mở cữa để giao thương buôn bán với thế giới bên ngoài. Vào cuối thập niên 50 - có một số thương nhân người Hoa bắt đầu vào buôn bán và định cư tại đây.
Do đó khu Yokohama Chinatown này có lịch sử dài hơn 150 năm.
Hiện nay số dân cư người Trung Quốc vẫn sống ở Chinatown khoảng 3.000 - 4.000 người cũng trải qua nhiều thế hệ phần lớn là từ Quảng Châu . Có khoảng vài trăm cửa hàng bán hàng hóa theo phong cách Trung Quốc...."

Sơ đồ giới thiệu tổng quát...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0456_zpsasowtjwt.jpg

Dauchandiadang
13-07-2016, 11:28
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (71)

Yokohama Chinatown !

..Tiếp tục câu chuyện...

...Theo dòng lịch sử khoảng năm 1859 – khi Yokohama mở các cảng biển -nhiều người Hoa di cư buôn bán và lập các khu định cư. Sau đó các chuyến tàu buôn từ Yokohama đến Thượng Hải và Hồng Kông bắt đầu hoạt động.
Thời đó luật pháp Nhật chỉ cho phép người nước ngoài sống định cư trong các khu vực được chỉ định . Mãi đến năm 1899 luật mới cho phép được tự do hơn - tuy nhiên lại rất nghiêm ngặt trong vấn đề những loại công việc mà người Trung quốc được phép làm.
Năm 1923 xảy ra trận động đất rất lớn tình trạng vô gia cư tràn lan thì một số người Trung Quốc chọn biện pháp hồi hương.
Năm 1937 chiến tranh toàn diện giữa Trung - Nhật xảy ra .Khu phố Tàu bị ngưng trệ.
Sau khi chiến tranh kết thúc Chinatown một lần nữa bắt đầu phát triển.
Năm 1955 một cổng chào lớn được xây dựng. Đó là khi các khu phố Tàu đã chính thức công nhận và được gọi là Yokohama Chukagai (hay Yokohama Chinatown).

Năm 1972- Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và cắt đứt các mối quan hệ với Trung hoa Dân quốc - Đài Loan. Nên nhớ là Nhật xâm chiếm và cai trị đảo Đài Loan khoảng 50 năm - từ năm 1895 đến 1945. Ngày nay nếu bạn có hộ chiếu Nhật sẽ dễ dàng đăng ký miễn phí đi Đài Loan – và người Đài Loan đã học được rất nhiều từ người Nhật ! Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác…
Hiện nay du lịch ở Nhật rất phát triển cho nên dẫn đến bùng nổ về số lượng du khách đến khu phố Tàu và nhanh chóng trở thành một điểm tham quan chính ở Yokohama…” (Tham khảo nguồn Wiki..)

… Vậy thì Chinatown ờ Yokohama có gì hay không nhỉ ?

Hắn miệt mài tác nghiệp ..(Hình Ipad )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized_IMG_0729_zps73wmrwds.jpg

và "sản phẩm " của hắn... Ôi - nặng gánh quá !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0457_zpsv49amrlw.jpg

Dauchandiadang
13-07-2016, 12:33
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (72)

Yokohama Chinatown !

..Tiếp tục câu chuyện...

Các hình ảnh khi đi vào bên trong ở khu phố Chinatown - theo con đường chính giữa.

Một công trình ở ngã tư..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0458_zpsqgpmvh9q.jpg

Một mái nhà lớp theo ngói xưa đầy gợi nhớ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0459_zpsd8kxcbm0.jpg

Một tòa nhà khác ở một ngã tư khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0462_zpsex8fw672.jpg

Phố xá nhẹ nhàng thoáng đảng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0461_zpsrr2nzrpe.jpg

Một cửa hàng ăn và có nét trang trí hoài cổ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0463_zpsrmvdj76z.jpg

Dauchandiadang
13-07-2016, 12:40
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (73)

Yokohama Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

Các hình ảnh khác ở khu phố Chinatown ...

Một siêu thị nhỏ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0466_zpstxnawdth.jpg

Một cửa hàng nhỏ ven đường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0465_zpscnkybxvz.jpg

Hàng mẫu ăn uống nhìn như một bức tranh ẩm thực ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0468_zpshtww6j3f.jpg

Một góc phố chính trung tâm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0476_zpsgtzcbvdw.jpg

Dauchandiadang
14-07-2016, 09:53
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (74)

Yokohama Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

Hình ảnh ấn tượng nhất của khu Chinatown ở Yokohama ...là cái cổng đầy sắc màu này .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0471_zpscv76rhch.jpg

Đứng gần hơn một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0475_zpspspvmwrs.jpg

Cận cảnh biểu tượng Chinatown .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0479_zpsddmsd9fz.jpg

Gần hơn chút nữa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0480_zpsexmqa102.jpg


Các hình ảnh khác ở khu phố Chinatown ...

Dauchandiadang
14-07-2016, 10:03
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (75)

Yokohama - Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

Hắn cũng muốn ghi lại chút "dấu chân" mình ...Một nắp cống có sơ đồ Chinatown ! Trưa nắng nên luôn có chai nước đem theo.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0473_zpsvk6fxu4c.jpg

Một góc phố khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0477_zpsluh4am8n.jpg

Một cửa hàng góc phố...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0482_zpswlf1buur.jpg

Nhà ở đây không cao -đều đều nhau ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen004/resized__SAM0478_zpsjez18gxb.jpg

Dauchandiadang
15-07-2016, 12:06
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (76)

Yokohama - Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

... Khu phố Chinatown gây ấn tượng mạnh bởi sự sạch sẽ - ngăn nắp của Nhật bản hòa chung với sắc màu sặc sỡ vốn có của Trung quốc tạo nên một bức tranh đường phố rất riêng. Thì ra môi trường kỷ luật ở xứ người đã làm thay đổi cơ bản diện mạo về các khu phố Tàu như ta thường thấy. Lạ một điều là ít thấy khách TQ xí la xí lô ở đây ? Đường phố - hè phố - các cửa hàng - con người bản xứ như hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên như thuở nào...

Một đường phố rất sạch sẽ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0483_zpsg0j90mul.jpg

Một cửa hàng khang trang ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0486_zpsgaxcacot.jpg

Một góc phố khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0489_zpsp4cyjr2m.jpg

Dauchandiadang
15-07-2016, 12:10
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (77)

Yokohama - Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

Một China Square ...trong chiều ngập nắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0491_zpsp1hlznte.jpg

Một đường buôn bán trong China Square ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0493_zpschqhgbom.jpg

Vào sâu bên trong China Square...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0510_zps57gkjfdu.jpg

Sắc màu TQ ngập tràn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0512_zpsxmtf34qt.jpg

Dauchandiadang
15-07-2016, 12:16
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (78)

Yokohama - Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

Một cửa hàng bánh kẹo..và quà lưu niệm...Có biểu tượng để nằm to - bên trái cửa hàng .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0507_zps5ln80xsm.jpg

Biểu tượng nằm thẳng cẳng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0506_zpszr8v048p.jpg

Tổng thể bên trong cửa hàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0508_zps6k0mlnqm.jpg

Mặt ngoài cửa hàng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0495_zps9xzyrbfm.jpg

danngoc
15-07-2016, 13:25
Nghe nói Nhật Bản ngày nay khác với 8 năm trước lắm: chính sách nhập cư mới của Nhật bắt đầu phát huy tác dụng.

Dauchandiadang
16-07-2016, 09:52
Chào ban Danngoc : " Nghe nói Nhật Bản ngày nay khác với 8 năm trước lắm: chính sách nhập cư mới của Nhật bắt đầu phát huy tác dụng."...

Có thể Nhật học hỏi dần dần thep phong cách Mỹ ..nhưng kiểm soát rất kỹ .Ngày nay do tình trạng già hóa dân số quá nhanh nên nước Nhật đã mở cửa âm thầm cho lao động nước ngoài trong các ngành thiếu nhân lực như y tá , nông nghiệp..mà tránh dùng từ - chính sách nhập cư.
Lúc ở Tokyo tình cờ gặp hai em VN vừa học vừa làm phụ thêm ở Ueno Youth Hostel - khi gặp thấy trò chuyện vui vẻ phấn khởi và một lần gặp một em đi làm lao động xuất khẩu trên một chuyến tàu điện - em kể vừa học nghề vừa làm thêm cũng đủ trả nợ ở quê nhà vay khi đi ! Em bảo ở đây em toàn ăn cá - vì cá rất rẻ…. Mong các em bình an xứ người đừng làm xấu mặt quốc gia là mừng rồi . Lúc em ở trong nước có thể là một thân phận bình thường nhưng khi ra nước ngoài em là người Việt Nam – hai chữ Việt Nam tưởng chừng như đơn giản mà sao nhiều khi có những nỗi niềm đau đáu !

Dauchandiadang
16-07-2016, 09:56
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (79)

Yokohama - Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

…Lang thang tham quan trong một khu phố Tàu mà ít có cảm giác Tàu nhất là một điều lạ lùng ở Yokohama . Không có những con phố bân bẩn hay mùi hôi dầu mỡ từ các nơi bán thức ăn truyền thống của Trung Quốc . Nó không phảng phất mùi “ quyến rũ “ từ đậu hủ thúi đặc trưng mà tôi tình cờ gặp phải ở Đài Bắc hôm nào hay hình ảnh giò cháo quẩy đâu đó như trên phố xá chợ Lớn ! Lại càng không thấy ông chủ béo bụng nào đó hay khuôn mặt phúng phính với mắt một mí đặc trưng . Tất cả dường như hòa chung đâu đó từ xa xưa rồi . Đó là cảm nhận khách quan bên ngoài dĩ nhiên bên trong gia đình cũng cố gắng duy trì một cách khó khăn cũng như cha mẹ Việt dạy con tiếng Việt ở xứ người !
Có thể do từ giữa thế kỷ 19 – những người nước ngoài nhập cư được quy định ngụ cư trong khuôn viên nhất định - nên đã dẫn dắt cho “người lạ “ vào khuôn phép của bản xứ chăng ? Nhật bản một xứ sở bế quan tỏa cảng suốt hơn 200 năm – chỉ mở ra giao thương với nước ngoài từ năm 1854 bằng Hiệp ước Kanagawa…với Hoa kỳ …và trước áp lực của các nước lớn như Anh- Hà Lan…
Ngày nay do tình trạng già hóa dân số quá nhanh nên nước Nhật đã mở cửa âm thầm cho lao động nước ngoài trong các ngành thiếu nhân lực như y tá , nông nghiệp..mà tránh dùng từ - chính sách nhập cư.
...Khi ở Kyoto mình tìm hiểu một chút về cuộc sống ở đây …được người em “ cột chèo “ kể ...Nước Nhật khuyến khích sinh con nên phụ nữ trong nước hay nước ngoài khi sinh con tại Nhật được tặng một sổ tiết kiệm khoảng 80 triệu đồng VN cùng những ưu đãi khác . Khi đi sinh thì không phân biệt giàu nghèo, chủng tộc , người nước ngoài hay bản xứ đều hưởng viện phí 0 đồng cùng nhiều khoản trợ cấp khác ! …
Còn nhiều chuyện thú vị về xứ sở này…

Nắng chiều theo từng bước chân ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0496_zpsjtuwy2in.jpg

của nam thanh hay nữ tú ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0494_zpsw8l7wy0s.jpg

Với không khí bình lặng nhẹ nhàng đi dạo thư thả ...không tất bật như phó xá khác .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0502_zpsflpayym9.jpg

Đường phố toàn lát đá granite ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0504_zpsniqklmcq.jpg

Dauchandiadang
16-07-2016, 10:27
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (80)

Yokohama - Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

... Đi trong Chinatown gặp một vài phong cách kiến trúc vấn vương hoài niệm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0509_zps7ahnxd0h.jpg

Một góc khác cổng trong nắng chiều ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0516_zpshkajsbbp.jpg

Màu sắc hài hòa với cây cối ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0517_zpswwetc6kn.jpg

Dauchandiadang
16-07-2016, 10:48
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (81)

Yokohama - Chinatown !

...Tiếp tục câu chuyện...

... Chiều buông khi đi vòng quanh nhiều đường phố nghĩ chân nhiều nơi ...rồi cũng đến lúc tạm biệt Chinatown - một lần gặp gỡ .
Ở Yokohama có nhiều khu phố tấp nập nhưng có một khu phố bình an nhẹ nhàng thong thả như một Chinatown !
Tạm biệt đường phố " nắng chia nữa phố chiều rồi " (HC) để trở về với Tokyo ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0497_zpsdjuypqtk.jpg

Tạm biệt đường phố bán hàng lịch sự ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0514_zpspg5cfgg7.jpg

Tạm biệt một gian hàng tình cờ đi ngang qua ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0513_zps8byzz1lq.jpg

Tạm biệt người công nhân vệ sinh - gìn giữ đường phố

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0519_zpsg07czstd.jpg

Chào luôn cái cổng mà mới đây còn đi tìm đầy bỡ ngỡ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0520_zps9qij3sea.jpg

Dauchandiadang
18-07-2016, 12:07
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (82)

Đêm Asakusa ngắm Tokyo Skytree !

...Tiếp tục câu chuyện...

Chiều chiều rời Yokohama Chinatown lên tàu về lại ga Tokyo rồi xuôi theo những chuyến tàu điện ngầm đến khu vực Asakusa ngắm nhìn Tokyo Skytree từ xa. Biết là tháp cao nhất Nhật bản nhưng khi lên cao thường khó nhìn rõ dưới thấp cho nên chọn cách nhìn từ dưới lên trong đêm mờ ảo ở Asakusa . Lúc chưa tới thì không biết ở ngay Asakusa còn có một dòng sông. Vô tình mà biết thêm một dòng sông nhẹ nhàng mát mẻ lúc đêm về sau mấy ngày ở Tokyo ! Chụp bằng tay- không có chân đế - trong đêm tối thì được nhiêu hay nhiêu !
Khu Asakusa về đêm không khí không tấp nập bằng ở Akihabara nhưng cũng đủ biết thêm những góc phố và con người ở Tokyo .
Tình cờ lại gặp một hình ảnh cực hiếm ở xứ người – người đàn ông say xỉn ngủ ngoài đường !
Nỗi buồn nào ? Không cần ai biết vì ở đâu cũng có thiên đàng và địa ngục tùy sự chọn để sống mà thôi !
Thích nhất lại là những ánh đèn màu hắt lên dòng sông Sumida - một màu đỏ quạch đầy cúng bái – những chiếc thuyền du lịch đi dọc sông làm sóng nước chao chỏa mặt sông phẳng lặng – sóng sánh với sắc đỏ tạo nên các phản chiếu lạ lùng trong đêm thanh vắng …

Những đường tàu đã trở nên dễ dàng và quen thuộc..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0523_zps3mzl6eol.jpg

Chờ đợi và lên đường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0522_zps8c2188pp.jpg

Một góc phố xá khu vực ở Asakura khi đêm về...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0526_zpskae2ohq1.jpg

Một góc phố xa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0525_zpsuj0nyjbk.jpg

Sông Sumida ...về đêm.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0531_zpseznuhvlz.jpg

Dauchandiadang
18-07-2016, 12:13
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (83)

Đêm Asakusa ngắm Tokyo Skytree !

...Tiếp tục câu chuyện...

Tokyo Skytree . (Theo Wiki… )

Tokyo Skytree là một tháp phát sóng vô tuyến truyền hình bao gồm cả nhà hàng và đài quan sát tại quận Sumida của thủ đô Tokyo.
Tháp là cấu trúc cao nhất tại Nhật Bản từ năm 2010 và đạt đủ độ cao là 634,0 mét (2.080 ft) vào tháng 3 năm 2011- do vậy trở thành tháp caohơn tháp Thượng hải. và là cấu trúc cao nhì trên thế giới sau Burj Khalifa (829.8 m/2,722 ft).
Tháp Tokyo Skytree là nơi phát sóng truyền hình và phát thanh chủ yếu cho khu vực Kanto thay thế cho tháp Tokyo cũ (Tokyo Tower ) không thể phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất do có nhiều nhà cao tầng bao quanh. Tokyo Skytree được hoàn thành ngày 29 tháng 2 năm 2012 và khai trương ngày 22 tháng 5 năm 2012.
Tháp là biểu tượng của một nền công nghiệp phát triển công được tài trợ bởi Tobu Railway và một nhóm gồm sáu đài phát thanh-truyền hình mặt đất do NHK đứng đầu . Chiều cao 634 m (2.080 ft) được chọn do dễ nhớ do các con số 6 (mu)- 3 (sa)- 4 (shi) tạo thành "Musashi"- tên cổ của khu vực mà Tokyo Skytree đang tọa lạc – một cách nhắc nhở ký ức rất Nhật...

Nhìn Tokyo Skytree từ xa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0532_zpsxnqbi5rq.jpg

Nhìn gần những chân cầu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen007/resized__SAM0529_zpsicukzjev.jpg

Dauchandiadang
19-07-2016, 10:10
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (84)

Đêm Asakusa ngắm Tokyo Skytree !

...Tiếp tục câu chuyện...

.… Tình cờ bên một quán cà phê nhỏ - gặp một em gái Nhật đi dạo dẫn theo mỗi chú chó nhỏ dễ thương vô cùng . Nói với em vài câu –em đồng ý cho chụp con thú cưng này trong một đêm bên sông Sumida . Nhờ vậy tôi có được tấm hình thú cưng trước hậu cảnh Tokyo Skytree ngộ nghĩnh .

Một chú chó đáng yêu và dĩ nhiên chủ của nó cũng khá dễ thương !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0542_zpsqociknrb.jpg

Chú chó ngộ nghĩnh với background là Tháp Tokyo Skytree .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0543_zpsaaiknrsn.jpg

Một " nhà lồng " chợ nhưng đêm thì đóng cửa .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0555_zpsfnbbkzpu.jpg

Những người dân có vẻ mệt mõi trên đường về ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0556_zpsobpj4tlz.jpg

Dauchandiadang
19-07-2016, 10:18
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (85)

Đêm Asakusa ngắm Tokyo Skytree !

...Tiếp tục câu chuyện...

Phố đêm về cũng êm đềm vắng vẻ cảm giác im ắng ? hay là ở đây về đêm người ta sinh hoạt ít chọn đường phố !?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0557_zpsjaniwjrj.jpg

Một đường phố khác ...có quán ăn Italia .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0554_zpstvodpcyy.jpg

Đi quanh một vòng phố xá rồi trở lại bến sông ngồi hóng mát ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0544_zpswptpxhnp.jpg

Dauchandiadang
19-07-2016, 10:56
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (86)

Đêm Asakusa ngắm Tokyo Skytree !

...Tiếp tục câu chuyện...

Sau khi đi quanh một vòng phố xá - rồi ra bờ sông Sumida - tìm một nơi để ăn tối và ngồi hóng mát. Quá trình di chuyển nhiều mà phương tiện lại quá thuận tiện nên không cảm giác mệt - mà thấy vui - ăn trưa lúc ở Yokohama đến bi chừ thì bụng đã cồn cào nên tìm nơi ăn tối . Gió từ sông thổi lên nhè nhẹ xa xa những con thuyền du lịch êm đềm chạy trên sông .
Cây cầu vẫn hắt màu đỏ quạch xuống dòng sông Sumida .
Và khi đêm khuya về người đàn ông vẫn còn nằm đó dưới cột đèn hy vọng .
Người đàn ông nữa ngồi nữa nằm cô đơn giữa đêm vắng trong ánh đèn cao áp sáng lóa một vùng bên chân cầu ở sông Sumida là hình ảnh cứ theo đuổi tôi mãi cho đến khi về khách sạn . Từ nơi người đàn ông cô đơn ngồi cho đến ngôi chùa nổi tiếng cổ nhất Tokyo Asakusa Kannon khoang 1 km - nhưng vẫn là một khoảng cách xa đầy diệu vợi - mãi mãi là một khoảng cách của lòng người !

Người đàn ông cô đơn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0547_zpslsi8ecgx.jpg

Tạm biệt người đàn ông đơn côi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0548_zps0voidzgd.jpg

Tạm biệt dòng sông Sumida ...tạm biệt chiếc thuyền rực rỡ ánh đèn trên sông...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0546_zpsrbxzf1jd.jpg

danngoc
19-07-2016, 13:00
Sông Sumida ngày xưa là nơi tập trung các quán ca kỹ dọc bờ, tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của Tokyo đó bạn

Con Lạc Đà
19-07-2016, 14:58
Chợ có "nóc lồng" thì hầu như ở -ku nào cũng có hết đó bạn, thường dành cho một dãy các tiểu thương bán hàng gần nhau. Còn phố đêm êm đềm thì có thể nói như vậy vì mọi người có tụ tập ăn nhậu nhưng họ ở bên trong các quán ăn (như các izakaya/nhà hàng izakaya), các bar/pub (bar/pub bên Nhật có ý nghĩa khác với Việt Nam mình nhiều lắm) hoặc trong các khu shopping department là chủ yếu.
Nhà hàng Ý hay kiểu Ý (theo đánh giá cá nhân thì hơn 90% là kiểu Ý - chủ và chef là người Nhật) khá là sôi động bên này, cũng không biết là như thế nào mà trào lưu món ăn nấu kiểu Ý khá là phổ biến bên Nhật cho đến hiện tại bên cạnh các món ăn truyền thống.

Con Lạc Đà
19-07-2016, 21:15
Mà chủ thớt đi chuyến Nhật này đậm dữ, đi nhiều nơi thật o_0

Dauchandiadang
20-07-2016, 11:42
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (87)

Xung quanh Tokyo Ueno Youth Hostel !


Cán ơn bạn danngoc đã cho biết " Sông Sumida ngày xưa là nơi tập trung các quán ca kỹ dọc bờ, tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của Tokyo "
và cám ơn bạn desertcamel cho biết .... " Còn phố đêm êm đềm thì có thể nói như vậy vì mọi người có tụ tập ăn nhậu nhưng họ ở bên trong các quán ăn (như các izakaya/nhà hàng izakaya), các bar/pub (bar/pub bên Nhật có ý nghĩa khác với Việt Nam mình nhiều lắm) hoặc trong các khu shopping department là chủ yếu.... .

... Sau này nhờ lang thang nhiều cũng biết được đúng như vậy. Khi sinh hoạt không gây phiền phức cho cộng đồng ở ngoài đường phố .
Tất cả sinh hoạt chung đều diễn ra bên trong cá nhà hàng ... kín đáo, nhẹ nhàng, riêng tư ...rất Nhật !

...Tiếp tục câu chuyện...

Sáng hôm sau dậy sớm đi loanh quanh gần nơi tạm cư ...là Tokyo Ueno Youth Hostel để chuẩn bị tạm biệt lên đường đi chốn khác .

Một lon Sapporo của ai đó để lại đêm qua ... trước nền mặt tiền bồn hoa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0567_zpsrdzai9ny.jpg

Con đường vào buổi sáng thường rất vắng mỗi ngày đón chân tôi qua...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0566_zps3vkejyv3.jpg

Những chiếc xe đạp dễ thương ...bên đường

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0568_zpscavnd3sb.jpg

và con đường tôi hay đi... yên ắng tuyệt vời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0569_zpsztw1hajo.jpg

Dauchandiadang
20-07-2016, 11:58
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (88)

Xung quanh Tokyo Ueno Youth Hostel !

..Tiếp tục câu chuyện...

Trong một sớm mai khi tất cả các cửa hàng còn im ỉm đóng - tôi đã đi dọc theo con đường này như cố thu hết vào trong tầm mắt mình các hình ảnh . Tôi chết mê chết mệt vì sự sạch sẽ này - toàn bộ khung cảnh đường phố sạch cứ như sau một trận mưa có đôi bàn tay thần tiên nào đó đã cọ rửa ...( như rửa xe ). Một sự thật mà nhìn cứ như nằm mơ.
Nếu phải chọn một hình ảnh tiêu biểu cho Tokyo thì tôi sẵn sàng chọn một con phố bình dị nằm yên bình trong một sớm mai sương.
Hàng cây thẳng cao vút - xanh ngắt một màu đón mùa hạ về !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0572_zpsqznvetp0.jpg

Đường phố không một bóng xe nhìn thật thú vị...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0577_zpsya97kumc.jpg

Chiếc xe đạp - đỉnh cao về môi trường hình như nằm đây đêm qua ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0576_zpsr5wky9a7.jpg

Bên kia đường là các toà nhà được chụp lúc mới tới ...nay cũng bye bye trong mai sớm

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0581_zpsy9hlhc54.jpg

Dauchandiadang
20-07-2016, 14:43
Nhờ Mod dọn giúp rác nhé .Thanks .

...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (88)

Xung quanh Tokyo Ueno Youth Hostel !

..Tiếp tục câu chuyện...

Tôi nhớ có lần đọc trong chia sẻ của NhaviD về những cái nắp cống ở xứ sở này mà giật mình. Không những NhaviD mà danngoc hay hamacon cũng có một số hình chụp về nắp cống -một hình ảnh đẹp ngay dưới lối đi của chân mình .
Tôi nghĩ còn rất nhiều bạn khi tới Nhật cũng đều có chụp hình kiều này - và có cảm giác tương tự - cái đẹp tự thân tỏa ra ngay cả trên những hiện vật của đời thường !

Một con đường bình thường và có các nắp cống tròn hoặc chữ nhật...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0586_zpsvb6cudp0.jpg

Cận cảnh vài cái trong hàng ngàn nắp cống đã thấy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0585_zpsw0giidti.jpg


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0583_zps7eqdltdw.jpg

Dù trên đường nhựa hay lót gạch ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0584_zpsbvsdmpcj.jpg

Dauchandiadang
21-07-2016, 10:28
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (89)

Xung quanh Tokyo Ueno Youth Hostel !

..Tiếp tục câu chuyện...

Một góc ngã tư đường yên ắng trong sớm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0582_zpsmm6mi2dw.jpg

Bên đường " nghiêng ngã " như câu của nhà thơ Tr. T : " Ta tỉnh đền đài nghiêng ngã say " .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0580_zpsy9llyxgj.jpg

Đi dạo " tập thể dục " trên con dường này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0574_zpskuz8ryt5.jpg

Sau tấm tường tole chắn tạm này là công trình đang xây dựng ..mà phía trước lại gọn gàng sạch sẽ đến bất ngờ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0578_zps9xtsmsku.jpg

Dauchandiadang
21-07-2016, 10:43
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (90)

Xung quanh Tokyo Ueno Youth Hostel !

..Tiếp tục câu chuyện...

Post thêm các hình ảnh xung quanh khu vực này như một lời chia tay Tokyo .
Một Tokyo đã từng xa lạ nhưng đã trở nên dễ gần và lưu luyến với không khí tương phản giữa ngày và đêm , giữa trung tâm và phụ cận … riêng có của nó.
Thuở trước khi thành phố Kyoto còn là kinh đô thì có một làng chài nhỏ ven bờ có cửa sông tên là Edo …nằm phía Đông . Sau này thành Tokyo - kinh đô phía Đông.
” Kinh đô Tokyo từng được biết đến là Edo-nghĩa là cửa sông. Thành phố được đổi tên thành Tokyo (Tōkyō: tō (Đông) + kyō (Kinh)) khi nó trở thành kinh đô của vương triều. “
…“ Khi Mạc Phủ Tokugawa lên nắm quyền rồi chuyển hành dinh đến Edo để xây dựng căn cứ và nhanh chóng phát triển thành một đô thị đông đúc có hơn 1 triệu dân vào năm 1721 – là một thành phố lớn của thế giới ….”
Lược sử của Wiki… đã viết như vậy …
Các nhà viết sử còn ghi văn hoa hơn là “ vào một ngày cuối hạ -tháng 8 năm 1590 - Ngài Ieyasu Tokugawa (người mà tôi đã giới thiệu chi tiết lúc đi thăm lâu đài ở Nagoya ) – đặt chân đến làng chài Edo ở miền Đông Nhật – lúc bấy giờ chỉ có vài trăm căn nhà lụp xụp của nông dân và ngư dân ...
Riêng tôi còn mãi đuổi theo suy nghĩ về những các thành phố xuất thân từ làng chài mà buồn rười rượi .
Có thể ra vài ví dụ : Singapore xuất thân cũng một làng chài nghèo ven bờ mút cuối bán đào Malay .
Hồng Kông cũng xuất thân từ một làng chài. Macao cũng “ bần cố ngư “ như vậy.
Thâm Quyến cũng không khác gì hơn là một làng chài trong thập kỷ 80 - gần đây nhất trong lịch sử các thành phố… và còn nhiều nữa ..
Rất nhiều thành phố đã từng xuất thân là một làng chài mà ngày nay đã thành những thành phố phát triển rực rỡ …còn biết bao làng chài xứ Việt mãi mãi là những làng chài truyền thống, nghèo đa phương và bền vững.
Chiều Sài gòn đón một cơn mưa lớn tầm tả nhìn qua ô cửa một màu bàng bạc ..!

Một quán ắn gần nơi tôi tạm cư ...mà thỉnh thoảng đi ngang đây nghe thoảng một tiếng đàn ghita từ quán ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0588_zpshxnjdvwh.jpg

Cận cảnh thử bán các món gì đây ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0587_zpswtzhhsps.jpg

Hostel ..là một phần trong tòa nhà này ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0592_zpsdlhtz6bu.jpg

Dauchandiadang
21-07-2016, 10:47
...TOKYO - KINH ĐÔ PHÍA ĐÔNG ! (91)

Xung quanh Tokyo Ueno Youth Hostel !

...Tiếp tục câu chuyện...

Tạm biệt những bông hoa cẩm tú cầu mà tôi được thấy hàng ngày ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0593_zps22uordnw.jpg

Tạm biệt các hoa cẩm tú cầu đáng yêu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0565_zpsdsqhoe9m.jpg

Tạm biệt màu sắc cẩm tú cầu...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen009/resized__SAM0564_zpsrimqca14.jpg

Tạm biệt luôn những mẫu hoa mẫu đơn quý phái ..gợi nhớ một trưa nhìn mưa rơi rơi ở Hoàng Cung vậy .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized_IMG_0340_zpsxpps4bxo.jpg

Dauchandiadang
22-07-2016, 09:28
...TOKYO - HAKONE - ! (1)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

... Sáng ấy khi bịn rịn đẩy valy theo con đường mà mấy hôm trước còn ngác ngơ tìm kiếm.
Con đường xứ Nhật hay ở chổ là vỉa hè có thể đẩy valy đi mà không gặp trở ngại nào lớn .
Vỉa hè nối tiếp vỉa hè đều liền mạch thuận tiện cho người đi bộ .
Băng qua vài tòa nhà lớn trở lại ga Ueno rồi đi tàu điện đến ga trung tâm Tokyo chuẩn bị đi tàu Shinkansen về Hakone . Khi có ý định ngắm nhìn núi Phú Sỹ – biểu tượng của xứ Nhật –theo chỉ dẫn thì có rất nhiều cách để đi – mình chọn Hakone là vì ở đây có hồ Ashi . Nhiều khi chọn ngắm núi vì có hồ - cũng có người chọn nhìn núi vì có chùa , có hoa cỏ mùa xuân và vì … tùy nghi di tản.

Chia sẻ thêm một số ảnh đời thường ở gần ga Ueno và ga Tokyo …

Từ ga Ueno có thể thấy ngay tòa nhà này .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0599_zpshsnvfhmn.jpg

Bên phải là tàu đang chay và đường ray ở ga Ueno . Sau lưng người bảo vệ là đường lên ga Ueno .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0598_zpszf1ru2ra.jpg

Một đường tàu cơ bản ở ga Tokyo ...( có hàng chục đường tàu như vậy )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0600_zpsqmswqxdg.jpg

Khi tàu đến trong thời gian ngắn ngủi (5' ) các công nhân vệ sinh làm phải hoàn tất công việc của mình .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0601_zpsccaquhh1.jpg

Dauchandiadang
22-07-2016, 09:54
...TOKYO - HAKONE - ! (2)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Sụ bình thản khi đợi tàu - như đã giới thiệu có toa dành cho đặt chổ trước -có toa không cần đặt chổ cứ lên và chọn chổ cho mình .
Mình luôn dùng là không đặt chổ ! Một đoàn tàu dài như vậy thì biết đâu là toa đặt chổ và toa không ?
Thật ra trên ga luôn có biểu đồ để chiếc tàu dài mỗi toa đều có số - tương ứng với bảng số trên "bến" đường tàu - chỉ cần xem trước một chút có thể đứng trước cho phù hợp ...Truờc bảng số " bến " đường tàu đứng chờ - có bảng điện tử nhỏ cho biết đặt chổ hay không đặt chổ ..
Người dân bình thản đứng chờ - trên đầu là bảng điện tử nhỏ - toa tàu nào cũng có số - như số 5 . Trước mắt là cửa chặn lên tàu mở ra khi tàu tới -đóng lại khi tàu chạy -an toàn .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0602_zpslfdembpu.jpg

Điểm nhìn trung tâm - Khi chạy cửa chặn đóng lại. Các chi tiết Inox của các công trình công cộng luôn sắc sảo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0604_zpsmhyi1qtn.jpg

Thêm một chi tiết đẹp ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0608_zpsr8vcvejv.jpg

Luôn có nhân viên ga quan sát - ra hiệu lúc tàu sắp khởi hành .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0607_zpstfmjes6j.jpg

Lên tàu và đi Hakone thôi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0612_zpsbslp7f9u.jpg

Dauchandiadang
22-07-2016, 11:08
... HAKONE - YUMOTO ! (3)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Từ ga Tokyo đi đến ga Hakone-Yumoto thì có chuyển tàu tại ga Odawara .. tất cả các điều này có từ lúc tra Google Map. Ngoài ra Google Map còn cho khoảng thời gian nữa cho nên cứ xem canh gần khoảng giờ đó và xem tên ga hiện lên bảng điện tử trên tàu nữa là ok ! Phải xuống đúng tên ga trong các cuộc hành trình – nếu nhầm thì quay lại thôi hí !
Tàu từ ga Odawara về Hakone là tàu địa phương phục vụ du lịch nên trang trí và có màu đỏ khá ấn tượng ! Đi càng nhiều gặp nhiều loại tàu băng qua nhiều miền lúc nhanh lúc chậm thế mà vui vì đời là những chuyến đi chăng ?

Chiếc tàu địa phương có tên Hakone Tozan đi từ ga Odwara đến ga Hakone có màu đỏ đặc trưng ...Chạy khoảng 15 phút là tới ga Hakone .
Lúc này tàu đã tới ga Hakone -Yumoto . Một ga nhỏ chuyên phục vụ du lịch khá hay. Hakone-Yumoto là thị trấn chính của khu vực Hakone.
Từ đây có thể đi đến nhiều điểm du lịch khác nữa như Hồ Ashi , hay Gora ... Gora là thị trấn nhỏ tiếp theo sau Hakone Yumoto ở Hakone và nổi tiếng với công viên cây xanh (Gora Park), Bảo tàng nghệ thuật (MOA)...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0618_zps8kvtsjzd.jpg

Tàu nhỏ sử dụng đường ray nhỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0615_zps7k6gbkoi.jpg

Một góc nhà ga Hakone-Yumoto ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0616_zpso3rv8sle.jpg

Hành khách cũng thưa thớt .. có thể nhiều người chọn phương án đi xe ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0620_zps5erhmy06.jpg

Dauchandiadang
22-07-2016, 14:19
... HAKONE - YUMOTO ! (4)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Hakone-Yumoto là thị trấn chính của khu vực Hakone.

Nhìn từ ga Hakone ...tôi thấy phố xá của thị trấn quanh ga..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0617_zps0zrnrkkc.jpg

Chiếc tàu đã im ắng nằm lặng im trong ga ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0614_zpso3gkl1cq.jpg

Tôi thích những đường vòng cung kiến trúc của ga Hakone -Yumoto ...mà sau này lang thang quanh ga mới chụp hết các đường cong..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0613_zpswz1o9gqe.jpg

Dauchandiadang
23-07-2016, 10:25
... HAKONE - YUMOTO ! (5)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Quan sát quanh ga Hakone -Yumoto và tìm hiẻu chặng đường đi tiếp đến hồ Ashi ...

Thời gian tới ga ... Một thói quen ghi lại thời gian bằng hình ... Bảng điện tử cung cấp thông tin các tuyến .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0619_zpsptauej41.jpg

Khu vệ sinh và tính nhân văn trong thiết kế - công cộng luôn có chổ cho người khuyết tật .
Một nhà ga tuy nhỏ vẫn rất chú ý đến điều cơ bản này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0623_zps0juo6l6l.jpg

Đường ray nhỏ và bảng quảng cáo các nơi ham quan khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0624_zpsgorcapue.jpg

Một cửa hàng nhỏ trong ga ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0625_zpsm3bocwp8.jpg

Dauchandiadang
23-07-2016, 10:46
... HAKONE - YUMOTO ! (6)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Sau đó vào phía trong mua vé xe buýt du lịch đi từ ga Hakone -Yumoto đến hồ Ashi ( phuơng tiện chung phục vụ du khách )..
Trong lúc chờ đợi đến giời đi - việc làm đầu tiên là gởi valy - vì không ở lại đây nên tới tham quan rồi về .
Mỗi ga đều có nơi gởi valy- là một tủ có nhiều ngăn - bạn bỏ tiền vào khe - tùy theo tủ to-nhỏ và tùy theo địa phuơng -mà tuơng ứng giá tiền - nói chung không đắt. Bỏ tiền vào khe thì mở được có chìa khóa khi trở lại chỉ viẹc mở khóa và lấy lại valy . Hoàn toàn tự túc.

Bâng qua cầu thang nhìn lại một góc trong ga..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0626_zpsuop8znwu.jpg

Bạn đòng hành đang gởi valy ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0628_zpsqmw5yfrf.jpg

Vào tham quan trong nhà ga ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0631_zpsr8jlvybs.jpg

Những bông hoa yêu thích...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0632_zpslptfq3fc.jpg

Trưng bày bên trong tùy chọn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0633_zpss0gyyt5s.jpg

Dauchandiadang
23-07-2016, 13:50
... HAKONE - YUMOTO ! (7)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Đi vào trong mua ít bánh ngọt rồi đi ra tham quan vòng ngoài .., Tình cờ nhìn đươuc góc chụp thú vị về ga Hakone -Yumoto !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0634_zpsmwxq54r7.jpg

Đứng trên hành lang ngang qua nhìn ra phố xá ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0635_zpsies21f6u.jpg

Băng qua đây để xuống đường ra xe buýt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0638_zps3oxjggo2.jpg

Hàng lang ...im ắng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0640_zpsekzbcucd.jpg

Dauchandiadang
23-07-2016, 14:13
... HAKONE - YUMOTO ! (8)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Cận cảnh những ngôi nhà gần ga ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0643_zpsfma0msza.jpg

Con đường chính ngoài ga tàu còn là bến xe buýt cho nhiều tuyến khác nhau - đón trả khách ở đây .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0639_zpspgcjbkmx.jpg

Một nét nhà mang nét kiến trúc xưa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0650_zpszd6kpos8.jpg

Xe theo đoàn từ các nơi khác đến đậu ở đây .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0651_zpsnvvauwvq.jpg

Dauchandiadang
23-07-2016, 14:18
... HAKONE - YUMOTO ! (9)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Có nhiều xe để đón du khách tùy theo giờ- số xe mà lên ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0645_zpsmbbvwqee.jpg
Em xe này đưa tôi đến hồ Ashi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0646_zpsdruhmtot.jpg

Trời khá mát mây im lìm ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0652_zpsqhjm36vg.jpg

Và lần nào cũng vậy hoa cẩm tú cầu có mặt khắp nơi để chào đón khách ...Một bông hoa ven đường ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen011/resized__SAM0647_zpsojjprxyd.jpg

danngoc
23-07-2016, 17:06
He he tớ đi Nhật 2 lần chưa lần nào thấy được cái chóp Phú Sĩ :)

Con Lạc Đà
23-07-2016, 18:43
He he tớ đi Nhật 2 lần chưa lần nào thấy được cái chóp Phú Sĩ :)

Hồi trước còn sinh viên, có lần cô giảng viên môn KTDN kiêm chuyên Nhật ngữ lớp của mình có nói một câu, "Nếu chưa thấy núi Phú Sỹ, thì chưa xem như chưa đến Nhật lần nào"
Bạn danngoc làm thêm chuyến nữa và nhất định phải có route ngắm núi Fuji một phát cho đặng lòng nào. Có đi nhớ rủ tui luôn, đây cũng chưa thấy lần nào (^^)

Dauchandiadang
25-07-2016, 08:49
... HAKONE - YUMOTO ! (10 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)
Cám ơn hai bạn danngoc và desertcamel đã theo dõi và động viên ...
Mượn một chút hơi hướng Bút Tre ; " Chưa đi chưa biết Phú Si - Đi rồi mới thấy đen sì xa xa .."
Trước khi đi tới điểm có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ cứ nghĩ - núi cao và lớn cho nên ờ xa cho dễ nhìn. Đi rồi mới thấy câu chuyện nhìn thấy núi Phú Sĩ có rất nhiều phiên bản . Khi nhìn thấy trên trên sách báo ,TV và Postcard một chóp đỉnh phủ tuyết trắng xóa đẹp mê hồn ...
Đó là một phiên bản quá may mắn ! Còn lại đa phần là các phiên bản của đời thường .. đến nỗi mà du khách cho là phải có cơ duyên !
Chiếc xe chở du khách và tôi đi quanh co một số đoạn đường sạch sẽ im ắng. Xe có dừng một vài chổ để đó khách lên xuống ngay những bến trung chuyển qua nơi tham quan khác. Ban trưa nhưng nắng rất dịu nên cảnh vật tiết trời khá mát mẻ .
Cuối cùng cũng đến bến cuối của xe là ngay một góc hồ Ashi .
Điểm cuối của hành trình xe buýt lại là điểm bắt đầu cho một chuyến khởi hành mới - đi tham quan bằng thuyền .
Lúc xuống ngay bến xe một số người già trên xe lại chọn con đường tham quan Chùa trên núi. Một số xuống tuyền tham quan hồ Ashi.
Mình không đi lên núi hay xuống thuyền mà chọn cho một chổ để nhìn núi Phú Sĩ !!!
Đi du lịch có điểm thú vị là không ngày nào giống ngày nào vì mỗi nơi đến đều mới và lạ lẫm - phải chăng bản năng con người là thích cái mới thích tìm tòi khám phá ...

Một số người già chọn con đường hành hương lên Chùa trên núi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0804_zpsxrmeovhs.jpg

Một số người xuống thuyền..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0805_zps1dznb9sw.jpg

Và hoa dại theo chân tôi khắp nơi ở xứ người ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0803_zpszf4xteul.jpg

Dauchandiadang
25-07-2016, 09:48
... HAKONE - YUMOTO ! (11 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Khi tôi và bạn đồng hành xuống đứng trước lan can nơi bến xuất phát đi thuyền - nhìn những con thuyền được trang trí màu mè như " cướp biển " ngày trước - những mong sẽ nhìn thấy núi Phý Sỹ cho thỏa lòng mong đợi . Nhưng đáp lại là sự tịnh không đến bất ngờ.
Trước mắt là một khoảng trời mây mù trời mà nhìn về phía trước cũng chưa thấy núi Phú sĩ ? Quái lạ . Theo hướng dẫn rõ ràng mà?!.
Đi tham quan loanh quanh xung quanh đây vậy . Hy vọng trời tỏ một chút lòng thương cho kẻ viễn du này.

Nhìn lại chiếc thuyền du lịch ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0817_zpsxfgubinu.jpg

Cảnh quan khu vực xung quanh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0844_zpsiycqc7ah.jpg

Một bến thuyền nhỏ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0839_zpsqr9vpvkb.jpg

Một góc khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0845_zpshnwquzpl.jpg

Dauchandiadang
25-07-2016, 10:01
... HAKONE - YUMOTO ! (12 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Theo tìm hiểu sơ bộ về núi Phú sĩ ...
“ Núi Phú Sĩ - Fujisan nằm trên đảo Honshu là đỉnh núi cao nhất tại Nhật Bản 3,776.24 m (12.389 ft).
Núi Phú Sĩ nằm khoảng 100 km (60 dặm) về phía tây nam Tokyo có thể được nhìn thấy từ đó vào một ngày đẹp trời !!!
Trong một năm có vài tháng tuyết phủ trắng xóa chóp núi hình nón rất đặc biệt .
Núi Phú Sĩ là một biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản nên hình ảnh thường được sử dụng dùng trong nghệ thuật, thi ca , âm nhạc…
Núi Phú Sĩ là một trong "Ba Núi Thánh" của Nhật Bản cùng với núi Tate và núi Haku. Núi Phú Sĩ là danh lam thắng cảnh lịch sử đặc biệt và đã trở thành Di sản văn hóa thế giới vào ngày 22 tháng 6, 2013.
Theo UNESCO núi Phú Sĩ là núi đã khơi nguồn “ cảm hứng cho các nhà thơ, nghệ sĩ … và khách hành hương trong nhiều thế kỷ ".
Di sản bao gồm 25 địa điểm : núi Phú Sĩ , đền Fujisan Hongū Sengen và 6 miếu Sengen khác, 2 ngôi nhà ở, hồ Yamanaka, hồ Kawaguchi, 8 suối nước nóng Oshino Hakkai, 2 khuôn cây nham thạch , hang Hitoana , thác Shiraito, rừng thông Miho no Matsubara, khu phức hợp đền thờ - Phật giáo Taisekiji, … “ (Tham khảo nguồn Wiki…)

... Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người chờ đợi cho mình nhìn thấy núi Phú sĩ xa xa....
Nhìn xong rồi lại thấy cười - lạ quá - nhìn từ xa - rất xa nữa là đằng khác. Phải chăng một chút này cũng có thể nói là cơ duyên ???!
Dù sao cũng đã cố gắng đến đây nên cứ thưởng thức không khí yên bình tuyệt vời ở đây.
Đi nhìn núi là chính ngắm hồ là phụ nhưng cuối cùng cảnh vật xung quanh hồ Ashi cho tôi có một khoảng không- thời gian tuyệt vời.
Tôi lúc thì ngồi lặng lẽ nhìn mặt hồ trong vắt -nhìn các các thuyền đi lại- lúc thì đi đi lại lại cố gắng chụp những gí mình thích .
Bên hồ vắng người chĩ có vài cư dân ra ngồi câu cá với phong cách rất riêng ...

Tôi nhìn thấy núi Phú sĩ ngày ấy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0835_zpsgsdhu6zx.jpg

Thử một góc nhìn khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0842_zps0ahy4op4.jpg

Dauchandiadang
25-07-2016, 11:08
... HAKONE - YUMOTO ! (13 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Không - thời gian của ngày hôm ấy là một khoảnh khắc diệu vợi mà tình cờ gặp được trong đời .
Tôi ngồi trên các bậc thềm để nhìn núi Phú sĩ xa xa và thư giãn hoàn toàn sau nhiều ngày đi và đi .
Đã qua các đường phố ồn áo tấp nập ở Tokyo, đã qua một thành phố nhiều cây xanh và tướng quân dũng mãnh trên đồi ở Sendai
và đã qua một Nikko với khẩu khí - chưa tới Nikko thì đừng nói đến cái đẹp !
Tôi hít thở một vài hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực và quan sát những người câu cá.
Họ đi nhóm 3 người – trên một chiếc xe chung – ra hồ bỏ vài cần câu để đó – rồi cùng nhau vào sau xe ngồi trò chuyện lai rai – “chén thù chén tạc “ ... nhìn nhàn nhả -thư thái- thoải mái chi lạ. Vấn đề cá cắn câu hay không chỉ là cái cớ làm nền cho cuộc gặp bè bạn .
Tôi ngồi đây rất lâu mà không thấy có người nào ra xem cần câu – nghĩ cũng lạ!
Cho đến khi tình cờ chứng kiến một hình ảnh đã giải đáp thắc mắc nhỏ của mình. Vì ngoài đi theo nhóm cũng có vài người đi câu đơn lẻ - một thanh niên –tới đứng câu mình cũng tới xem thấy cây cần câu nhỏ mà đẹp. Khi chàng thanh niên đứng khá lâu mới câu được một con –lúc giựt cần lên khá là đã (vì nhớ lại lúc nhỏ của mình ).
Cậu ấy khá vui - rồi lặng lẽ gỡ nhẹ con cá ra –như một chiến lợi phẩm sau một thời gian đứng đợi. Sau khi gỡ xong cũng nhẹ nhàng lặng lẽ thả con cá trờ lại với hồ Ashi !
Thì ra người ta câu để tìm lại một cảm giác nào đó trong quá khứ mà vẫn tôn trọng sự sinh tồn vốn có của tự nhiên .
Một hình ảnh rất đẹp –một cử chỉ rất nhân văn - cho tôi cảm nhận thêm một bài học nữa trên đường rong ruổi trong xứ sở Phù Tang .

Một góc hồ Ashi phẳng lặng .Xa xa có cổng Tori màu đỏ nổi bật trên nền xanh núi đồi. Xa nữa là chóp núi Phú sĩ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0846_zpsfr7ewzz9.jpg

Một cần câu - một cầu cảnh - một núi Thánh !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0847_zpsgtg3dqyt.jpg

Hai cần câu - để câu cá nhưng tôi muốn câu luôn cả núi !!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0849_zps1d3crnih.jpg

Dauchandiadang
26-07-2016, 10:26
... HAKONE - YUMOTO ! (14 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Ảnh chụp " thất bại " mà thành ra như "siêu thực "...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0840_zpsct0jjean.jpg

Những cần câu không người canh ...một góc hồ Ashi bình yên.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0854_zpsqlw2mxzh.jpg

Dụng cụ đồ nghề của dân câu cá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0858_zpsexb6atdv.jpg

Dauchandiadang
26-07-2016, 10:34
... HAKONE - YUMOTO ! (15 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

..Lại có một số người bản xứ thưởng thức ngắm núi Fuji và hồ Ashi theo cách khá độc đáo - lái xe hơi đến rồi mở cửa ra ngoài hoặc ngồi trên xe mở nhạc êm dịu vừa thưởng thức nhạc vừa nhìn trời ngó núi ngó mây ...riêng một góc trời luôn !

Những cư dân thưởng thức núi Fuji theo cách rất riêng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0861_zpsngblhvu4.jpg

Riêng một góc trời...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0862_zpswlqyrxwd.jpg

.." Một Hồ một Núi một cần câu
Một sớm mai sương bỗng bạc đầu.. "

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0855_zpsxuzmljns.jpg

Dauchandiadang
26-07-2016, 10:50
... HAKONE - YUMOTO ! (16 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Còn Tôi lúc chưa nhìn thấy Núi Fuji ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0828_zpsqsnaajab.jpg

Lúc nhìn thấy muốn câu cả Núi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0851_zpsc63jgkxi.jpg

Tôi ngồi nhìn núi Fuji một cách lặng lẽ khá lâu ...Không gian thoáng đạt của hồ Ashi trải dài ra trước mắt - làm quên hết mọi ưu phiền trong đời sống hàng ngày mà tịnh tâm một cách tự nhiên như mặt hồ phẳng lặng. Chiếc thuyền du lịch đã đi khá xa -nhường lại khoảng không mênh mông cho lữ khách chồn chân một ngày ghé lại. Hạnh phúc đôi khi vốn rất giản dị và đời thường. Trong không gian yên ắng như vậy - tôi bật cho mình nghe một bản nhạc yêu thích từ điện thoại qua tai nghe mà chìm đắm trong niềm hoan lạc ..
Đời người có những khoảng khắc khó quên - là lúc các giác quan cùng cảm thụ từ thiên nhiên những gì vốn trong lành và nguyên sơ nhất !
...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0852_zps4rkzfrme.jpg

Dauchandiadang
26-07-2016, 11:23
... HAKONE - YUMOTO ! (17 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Hồ Ashi còn được gọi là Hồ Hakone hoặc Hồ Ashinoko .
Hồ Ashi là một hồ nước cảnh quan ở khu vực Hakone - tỉnh Kanagawa - đảo lớn nhất Honshu - Nhật Bản.
Nó là một hồ nước nằm trên miệng núi lửa Hakone năm xưa. Ngọn núi lửa phức tạp mà trận phun cuối cùng nổ ra vào năm 1170 AD.
Hồ được biết đến như một điểm ngắm nhìn núi Fuji - nằm trên cung đường Tokaido nối Kyoto và Tokyo.
Tại đây có một số du thuyền và phà phục vụ cho du khách và cư dân đi tham quan danh lam thắng cảnh.
Du khách đến hồ Ashi có thể ở lại trong khách sạn hoặc ryokan để tham quan một số điểm hấp dẫn khác.
Ví dụ như Đền Hakone là một ngôi đền đã từng được viếng thăm bởi Tướng quân (shogun ), người bảo vệ (samurai ) và nhiều du khách qua nhiều thế kỷ. Ngoài ra còn có công viên Onshi là một công viên có nhiều sinh cảnh đẹp .
Nguyên nghĩa hồ Ashi là "hồ lau sậy" trong tiếng Nhật -ashi là "cây sậy".
Xung quanh hồ có nhiều con đường mòn dành cho các du khách thích đi bộ khám phá… (Tham khảo nguồn Wiki..)

… Nhiều còn nhiều thời gian thì mình cũng có thể đi một đoạn xung quanh cho biết . Còn bi chừ chỉ cần
..” Về đây đứng ngồi . Đường xa quá ngại. Để lòng theo chút nắng bên ngoài ..” (TCS)


Một chiều ...Về đây đứng ngồi - Hồ Ashi .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0841_zpswgjukynf.jpg

Dauchandiadang
27-07-2016, 13:29
... HAKONE - YUMOTO ! (18 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Những người câu cá đang ngồi đây. Những người câu có phong cách vừa nhâm nhi -vửa để cần câu và chân máy ... để làm thu giản và chờ đợi ...Ba người bạn bè chung một xe họp mặt như thế này thật là thi vị...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0722_zpsn82zu6xb.jpg

Thĩnh thoảng có người ra kiểm tra cần câu cho có lệ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0761_zpsvrbakqob.jpg

Một cặp ôn lại quá khứ chăng ? Ngổi nhìn ngắm núi Fuji bên hồ Ashi...Hạnh phúc thật đơn giản nhưng tuyệt vời !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0723_zpsmee4rhzw.jpg

Dauchandiadang
27-07-2016, 13:37
... HAKONE - YUMOTO ! (19 )

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

Bài thơ bên hồ Ashi ...

FUJI & ASHI – ONE !

Một Hồ
Một Núi
Một Đồi .
Một Trời bàng bạc
Một Tôi đứng ngồi.
Một thuyền
Một bến xa xôi
Một chiều tĩnh lặng đứng ngồi về đây ! (2015)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0727_zpsmgfnhccq.jpg

Dauchandiadang
28-07-2016, 09:31
... HAKONE - YUMOTO ! (20)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Các cảnh quan xung quanh ...

Những con thuyền dưới nước bên hồ Ashi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0754_zpsiazyyxhm.jpg

Những con thuyền còn "trên nước " bên hồ Ashi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0747_zpsiavg9imw.jpg

Zoom gần hơn nữa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0741_zpsen8vbvd9.jpg

Dauchandiadang
28-07-2016, 09:39
... HAKONE - YUMOTO ! (21)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Ngoài màu xanh trong vắt của nước hồ Ashi còn có màu xanh của núi đồi xung quanh. Có gì trên đồi cao thế nhỉ ?
Các công trình chìm trong màu xanh của rừng tự nhiên như tô điểm thêm cho cảnh quan một chút sinh động.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0731_zps0696bctn.jpg

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0730_zpsp8i6quvl.jpg

Các cột viễn thông cũng tranh thủ nằm trên đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0733_zpsplwnqdhw.jpg

Dauchandiadang
28-07-2016, 09:45
.. HAKONE - YUMOTO ! (22)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Các đường thẳng và cong ở xung quanh đây ...

Chèo thuyền trên hồ Ashi

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0751_zpsl9kqhiy9.jpg

Một đường cong tự nhiên của đồi ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0732_zpsg5qctice.jpg

Một đường cong nhân tạo bên bờ Ashi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0755_zpsj32ikwgx.jpg

Những đường cong bậc thềm gợi nhớ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0729_zpsroikhu2o.jpg

Dauchandiadang
29-07-2016, 08:58
... HAKONE - YUMOTO ! (23)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Đang ngồi nhìn núi và hồ bỗng thấy một chú chim nhỏ xuất hiện đậu dưới nền đất thế là nhẹ nhành theo chú chụp chú chơi !
Người ta hay nói đất lành chim đậu phải chăng là đây ? Vì chim mà nên bay lượn và gần như nìn thở mà theo...

Chú chim khá nhỏ đậu giữa nền...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0785_zpscqrmlgby.jpg

Chú vừa bay nhẹ tới đây ... kakaka ...mình đi theo..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0787_zps2rk56do0.jpg

Chú cũng đứng ngắm Núi Fuji nhé ...!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0800_zpsdpqmrdzh.jpg

Chú cũng lịch sự quay sang " chào hỏi " mình . Thật tình chưa biết chú tên chi ? hỏi mà chú trả lời dịch không ra !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0801_zpsl4u0obrl.jpg

Dauchandiadang
29-07-2016, 09:02
... HAKONE - YUMOTO ! (24)

Đi Hakone để ngắm nhìn núi Phú sỹ !

...Tiếp tục câu chuyện...

Quá trình theo chim lại tình cờ thấy hoa dại ...nên cũng muốn nột chút lưu hoa .

Hoa dại ven bờ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0820_zpsvahu7s3j.jpg

Hoa dai ven hồ ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0786_zpsnl8f8y5i.jpg

Một hoa khác

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen014/resized__SAM0819_zpsywhxmsca.jpg

thanhhang90
30-07-2016, 10:14
Em kết cái xe đạp 3 chỗ quá. Theo e được biết thì giá cũng cỡ bằng cái wave alpha bên mình.

Dauchandiadang
02-08-2016, 08:18
Chào ban thanhhang90 . "Em kết cái xe đạp 3 chỗ quá. Theo e được biết thì giá cũng cỡ bằng cái wave alpha bên mình."...
Chiếc xe đạp gọn vừa phải dành cho một mẹ chở hai con nhỏ đi dạo phố là hình ảnh khá thú vị ở Kyoto -(Chưa chia sẻ chi cả !)
Đi ở Nhật nhìn những chiếc xe đạp rất là thích . Ngay cả xe máy cũng rất ít thấy - người ta sản xuất để bán cho các nước khác còn ngay bản thân ở nước Nhật lại rất chú trọng đến bảo vệ môi trường ! Cám ơn bạn đã theo dõi .

Dauchandiadang
02-08-2016, 08:25
... HAKONE - YUMOTO ! (25)

Những câu chuyện bên lề !

...Tiếp tục câu chuyện...

Ở trang trước có giới thiệu một chàng trai câu cá xong rồi thả - chỉ là tìm cảm giác - chính là đây .

Một nét đứng câu rất kiên nhẫn dường như để rèn luyện ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1039_zpslnyioxhn.jpg

Lúc gỡ cá để trả lại hồ Ashi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1058_zps9c1r9tt2.jpg

Chàng trai tập thể dục bằng "xe đạp" ...và nét ngồi ăn rất " bản xứ "....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1041_zpsoiixjod7.jpg

Chiếc xe đạp của chàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1042_zpsiovf2bvu.jpg

Dauchandiadang
02-08-2016, 08:33
... HAKONE - YUMOTO ! (26)

Những câu chuyện bên lề !

...Tiếp tục câu chuyện...

Các hinh ảnh xung quanh nhà ga bến tàu du lịch và bến xe trung chuyển từ Hakone về hồ Ashi...

Đường lên một di tích khác ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1063_zpstlpahgaz.jpg

"Phố xá " trước mắt bến tàu du lịch...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1065_zpswtegke96.jpg

Xa xa là cửa hàng 7 -eleven ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1066_zpsza9k3fr6.jpg

Bến tàu du lịch ...du khách sắp hàng mua vé đi tàu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM0924_zpswyga8zti.jpg

Dauchandiadang
02-08-2016, 08:44
... HAKONE - YUMOTO ! (27)

Những câu chuyện bên lề !

...Tiếp tục câu chuyện...

Tình cờ thấy bên cạnh bến tàu có một nơi như nghĩa trang gia tộc củ ? hay là một nơi thờ thần ?
Chưa rõ ở xứ sở mà thần rất nhiều Thần này !

Cột bia chính

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1071_zpslwuou6p8.jpg

Toàn cảnh khu vực...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1072_zpskgpgrq3c.jpg

Một góc khác ... chưa biết mấy cái khăn đỏ có ý nghĩa gì ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1069_zpskelnlc6h.jpg


Cỏ mọc và rêu phong đã phủ trên các hình tượng...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1070_zps0h8no7ox.jpg

Dauchandiadang
02-08-2016, 08:49
... HAKONE - YUMOTO ! (28)

Những câu chuyện bên lề !

...Tiếp tục câu chuyện...

Hàng rào đơn sơ của " khu vực cũ "

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1076_zpsweiiw8iq.jpg

Một góc khác nữa...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1078_zpspti6zdgx.jpg

Nhỉn cho rõ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1080_zps6y4ajx3j.jpg

Một bảng ghi chú - nhưng "mù chữ Phù Tang " nên đành chịu...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1082_zpsyfydlptq.jpg

Dauchandiadang
02-08-2016, 09:42
... HAKONE - YUMOTO ! (29)

Những câu chuyện bên lề !

...Tiếp tục câu chuyện...

...Rồi cũng đến lúc phải chia xa những gì mới thấy và cảm nhận được ... Chia tay một " nghĩa trang " cũ kỹ bên đường hay một cửa hàng cạnh chân cột Tori to tướng. Chia tay một Phú Sĩ (Fuji ) sừng sững bên cạnh một hồ Ashi phẳng lặng ...trong một chiều yên ả...

Chia tay một màu xanh của rêu phong và màu của cây lá dường như "phù hộ " cho cột bia này trường tồn với thời gian.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1081_zpsv2glpgtl.jpg

và một mái nhà đơn giản như nép bên cột Tori đỏ màu Thần đạo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1064_zpszmtafar9.jpg

cùng với màu đỏ choàng lên vai của các Thần xứ người - tôi mơ màng đến những màu đỏ am miếu ở quê hương !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1079_zpsywzwadyh.jpg

Dauchandiadang
02-08-2016, 09:44
... HAKONE - YUMOTO ! (30)

Những câu chuyện bên lề !

...Tiếp tục câu chuyện...

Chia tay với con tàu có dáng dấp như " cướp biển "....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1045_zpscm81xtwv.jpg

và nét cận cảnh em nó ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM1033_zpsyfgmtdwc.jpg

Hoa dại ven hồ Ashi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM0992_zpse692dukn.jpg

Dauchandiadang
04-08-2016, 10:03
... HAKONE - YUMOTO ! (31)

Tạm biệt Hồ Ashi và Núi Fuji !

...Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

….Rồi cũng đến lúc phải tạm biệt Hồ Ashi và núi Fuji .Trong lúc chờ xe đến để về lại ga Hakone –Yumoto .
Con đường trở ra cũng ngoằn ngoèo lên xuống xuyên qua những cánh rừng xanh ngát màu lá – không khí mát mẻ và hai bên đường sạch sẽ quá chừng. Lên núi hay xuống hồ vẫn vẫn một sắc xanh của cây lá và sự sạch sẽ vô cùng ấy luôn luôn cho hắn một cảm giác về một đất nước đã biết cách quản lý trên cả tuyệt vời !
Từ ga Hakone lên lại chuyến tàu màu đỏ trở lại ga Odawara .Từ đây chuyển sang tàu Shinkansen để về lại ga Kyoto quen thuộc.
Kết thúc chuyến hành trình thứ ba . Chuyến đi từ Kyoto lên Sendai qua Nikko tới Tokyo đến Hakone và lại về Kyoto .

Trở lại ga Odawara ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0802_zpsmljvv00s.jpg

Hệ thống của đường tàu ở Hakone : Hakone Tozan Railway ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0801_zpsnu3gqibi.jpg

Lúc đứng ở ga chờ tàu để về Kyoto - nhìn thấy đường ray có thêm thanh nằm trên hơi lạ - thanh tạo từ trường chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized_IMG_0944_zpsprwly78z.jpg

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized_IMG_0943_zpsmabpkkeh.jpg

Dauchandiadang
04-08-2016, 10:04
... HAKONE - YUMOTO ! (32)

Tạm biệt Hồ Ashi và Núi Fuji !


..Tiếp tục câu chuyện...

Vài hình ảnh ở Hostel ...

Phòng sinh hoạt chung - nơi du khách tự DIY bửa ăn cho mình ... Bàn ngồi ăn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0796_zpsa1rmmeo5.jpg

Có tủ lạnh để du khách gởi thức ăn còn lại - thấy có ghi tên ri6eng mội người ..có lò vi sóng ,phích nước nóng nấu sẵn và các dụng cụ ăn uống cá nhân. Ai dùng xong phải tự giác vệ sinh để lại chổ cũ .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0797_zpsgtczzkds.jpg

Một chút trang trí trong phòng sinh hoạt chung . Ở đây wifi mạnh hơn trong phòng .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0798_zps1ybaibbn.jpg

Bảng thông tin giờ tàu từ ga Hakone- Yumoto đi Gora - một khu công viên rừng núi khác mà mình không đi ...đưa đây để ai cần để biết thời gian....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen013/resized_IMG_0800_zpsdvf6wgus.jpg

Dauchandiadang
04-08-2016, 10:11
... TÓM LẠI CHUYẾN ĐI THỨ 3 !

KYOTO-SENDAI -NIKKO - TOKYO - HAKONE -KYOTO !


Tiếp tục câu chuyện...

Sau một loại bài về chuyến hành trình thứ 3 - thường có chia sẻ về các vấn đề liên quan …

KYOTO-SENDAI-NIKKO- TOKYO -HAKONE-KYOTO .

Đi lại: Sử dụng chính là vé JR Pass thi thoảng gặp ga không nằm trong hệ thống JR mới mua vé bổ sung – giá cũng hợp lý.

Cư trú : Sendai thì ở Khách Sạn... - Nikko thì ở KS- dạng căn hộ ... Tokyo – Hostel - Tokyo Ueno Youth Hostel !
Giá cả thì mùa này nên cũng phải chăng .
Ăn uống : Do dễ nuôi nên ăn sáng ở KS hoặc DIY . Ăn trưa và chiều thì tùy cơ ứng biến . Nói chung là nhiều chổ để ăn và thưởng thức.
Do sử dụng vé JR pass nên đi một mạch từ ga Kyoto lên đến ga của Sendai bằng tàu Shinkansen nên khá nhanh và an toàn .
Từ Sendai đi Nikko bằng tàu tương tự có chuyển ga tại Utsunomiya - chuyển tàu địa phương về ga Nikko .
Từ Nikko về Tokyo bằng Shinkansen – một lèo luôn .
Từ Tokyo đi Yokohama và ngược lại bằng tàu điện .
Từ Tokyo về Hakone đi Shikansen có chuyển ga ở Odawara - Hakone-Yumoto- xe buýt -> Hồ Ashi .
Làm thế nào để nhớ các tên ga chuyển . Thật ra mới đầu rất khó nhớ nên mình canh thời gian theo chỉ dẫn của Google Map nên chắn chắn khoảng thời gian đó là phải xuống ga tên đó . Rất đơn giản và chính xác . Trục thời gian là số một !
Phương tiện tham quan :
Ở Sendai thì tham quan bằng phương tiện xe buýt – Loople Sendai . Loại xe tham quan kiểu này giống như xe buýt Hop- On …Hop Off của Châu Âu hay Singapore vậy. Bến xe nằm trước nhà ga tàu hỏa của Sendai .
Ở Nikko cũng là xe buýt tương tự như Sendai và nhà ga cũng nằm trước ga Nikko. Tuyến 2C đi tham quan di sản văn hóa là tới nơi .
Ở Tokyo chủ yếu đi tích hợp từ hai hệ thống tàu điện ngầm (Subway ) và tàu điện (Railway ). Cách đi là phải có một chút kinh nghiệm . Hoặc đơn giản là chỉ dùng một trong hai hệ thống . Từ từ rồi “ cá ngừ cũng nhừ “. Cứ cho lạc vài lần thì bản năng sinh tồn trổi dậy và có thêm nhiều kinh nghiệm !
Cái còn lại cuối cùng là : …” Đôi chân ta đi – sông còn ở lại. “
Đi bộ - đi bộ và đi bộ….Hầu như muốn đến các điểm tham quan đều phải đi bộ cho nên phải sử dụng giày đế bằng và trang bị gọn nhẹ cho phù hợp . Nước uống thì có rất nhiều điểm bán . Ai tiểu đường thì nên thủ sẵn bánh ngọt cứu hạ đường huyết…
Còn lại thì cứ đi và ngắm nghía thưởng lãm.Chắc chắn có nhiều điều chưa rõ thì cứ ghi nhận bằng hình ảnh rồi tìm hiểu sau cũng chưa muộn nhỉ !
Chúc các bạn chân mềm đường cứng . Cứ đi thả hồn với mây cùng gió !
Trải nghiệm sẽ là tài sản riêng có của mỗi người sau một chuyến hành trình dù dài hay ngắn ...
... và câu chuyện vẫn còn phía trước... một hành trình khác lạ...

Hoa dại ven hồ Ashi..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM0966_zpsu9t83ipj.jpg

Dauchandiadang
08-08-2016, 08:57
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (1 )

… Tiếp tục câu chuyện...

Chuyến đi này sau chuyến đi về phương Nam nhưng lại thích chia sẻ trước vì chuyến đi ngắn nhưng lạ . Chuyến đi có chút màu sắc của tâm linh nên có nhiều yếu tố bất ngờ đến khi đi xong rồi - về ngẫm nghĩ lại cũng không thể hiểu tại sao ?
Có bao giờ các bạn đi đến một nơi mà thông tin về địa điểm chỉ hiện lên ở một bài báo .
Một bài viết năm 2003 về câu chuyện xảy ra năm 1982 …
Có vài bài báo khác chỉ mang tính chất nghiên cứu học thuật chỉ giới thiệu còn đường đi nước bước thì do được mời nên xứ người kiêm luôn chuyên chở nên không giúp được cho dân tự túc. Ngay cả trang web samurai.com cũng mới cập nhật địa danh gần đây . Có bài thì viết làng Umeda nhưng tìm trên Google Map “ ngứa con mắt bên trái đến đỏ con mắt bên phải “ cũng không có. Ờ xứ người thì không thể đi nơi mà bản đồ Google Map không có ??! Do đó đôi khi một địa điểm cũng nên cố gắng viết đúng để giúp cho người đi sau vậy . Chuyến đi về nơi mà không có một tour du lịch trong nước đề cập dù liên quan đến hai tiếng Việt Nam. Biết là khó khăn nhưng khi tâm đã nguyện thì cứ lên đường với hy vọng mong manh là ở hiền thì gặp lành vậy !
Vậy hắn đi đâu mà đường xa không ngại vậy ? Hắn đi tìm di tích của Ngài Chí sĩ Phan Bội Châu trên đất Nhật ...

..Hoa dại ven hồ Ashi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM0977_zpsqqmrppnl.jpg

Dauchandiadang
08-08-2016, 09:23
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (2 )

… Tiếp tục câu chuyện...

Trước khi kể tiếp xin hãy làm quen với bài báo có tên : Tấm Bia Kỷ Niệm của Cụ Phan Bội Châu của Trương Văn Tân (Exryu 70, Úc Châu)

(Nguồn http://www.erct.com/2-ThoVan/TruongVTan/TVT_TamBiaCuPhan.htm )

Xin trích vài đoạn ..." Fukuroi (Shizuoka-ken) nằm trên tuyến đường xe lửa Tokaido là một thị trấn không có gì đặc sắc với dân số 5 vạn người. Phía Ðông Fukuroi là Kakegawa và Shizuokạ Kakegawa nổi tiếng với cổ thành Kakegawa. Shizuoka là thành phố chính của tỉnh Shizuoka. Phía Tây Fukuroi là hai thành phố sầm uất Hamamatsu và Nagoya. Vì vậy, dường như lúc nào Fukuroi cũng thường bị người ta quên lãng. "...

.." Tôi có duyên với Fukuroi vì thị trấn này là quê nhà của cô bạn gái. Lúc còn sinh viên ở thập niên 70, tôi thường tới lui thị trấn này đến nhà thăm cô bạn. Sau này chúng tôi lấy nhau, Fukuroi được "nâng cấp" trở thành quê vợ.
Khoảng đường Tokaido ở Fukuroi có hai hàng cây tùng (matsu) với tuổi thọ gần 300 năm chạy dọc hai bên đường . Trong những bức họa cổ vẽ 53 trạm Tokaido, Fukuroi thường được mô tã với hai hàng cây tùng với những thương nhân (shoubainin) và samurai đi qua đi lại. Nhà Bố Mẹ Vợ Tôi nằm ven con đường Tokaido với hàng cây tùng lịch sử này. "...
..."Fukuroi chỉ có thế, nhưng có một điều tôi không ngờ là Fukuroi là một nơi có liên quan đến lịch sử cận đại Việt Nam. Trong một chuyến về thăm Bố Mẹ Vợ từ Úc năm 1982, thấy tôi tù túng ở mãi trong nhà Bố vợ tôi bỗng nhiên bảo :
"Tân-kun, gần nhà có một tấm bia Kỷ Niệm do một nhà cách mạng Việt Nam dựng lên. Con có muốn đi xem không?". Lúc đó tôi hơi ngỡ ngàng vì nhà cách mạng Việt Nam nào lại đến cái xứ "khỉ ho cò gáy" này để dựng bia Kỷ Niệm!?
Chúng tôi lái xe đến một ngôi chùa tên là Jorinji (Thường Lâm Tự) cách nhà 5 km, trong khuôn viên của chùa có một tấm bia đá rất lớn đề "Thiển - Vũ Tá-Hỉ-Thái Lăng Công Kỷ Niệm Bi" (Bia Kỷ Niệm Ông Asaba Sakitaro) với những dòng chữ Hán viết theo lối cổ phong. Tôi đọc nhưng không hiểu hết, đại loại như sau :
"Chúng tôi vì quốc nạn bôn ba đến xứ Phù Tang. Ở đây chúng tôi được Ông giúp đỡ. ....Chưa đền đáp được công ơn của Ông thì Ông đã qua đời. Chúng tôi mang một niềm thương tiếc vời vợi....."

....Bài viết còn dài tôi chỉ trích vài đoạn vì có liên quan đến nơi chốn phải tìm đó chính là tên : (Chùa) Jorinji - Fukuroi của tỉnh Shizuoka . Tôi đã dùng từ này để gõ lên Google Map để tìm đường đi rồi chụp ảnh sơ đồ từ Kyoto đi đến Jorinji . Xong yên tâm thế là ngày mai lên đường. Trong bản đồ của Google Map có chuyển đến hai lần ga - Một lần là ở Hamamatsu và một lần ở Fukuroi ...
Do đi tàu nên phải biết cách tìm bằng Google Map . Lần 1 tìm bằng đường đi xe hơi để định hường. Lần hai tìm bằng đường tàu từng đoạn để biết cách đi và ga chuyển. Dù hơi chậm nhưng có bản đồ là chắc đúng nên yên tâm !....

Hoa dại ven hồ Ashi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen016/resized__SAM0928_zpskvseg186.jpg

Dauchandiadang
09-08-2016, 13:43
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (3 )

… Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Hầu như trong một chuyến đi ngắn hay dài đều có chuẩn bị phần bản đồ số như thế này. Bằng cách mở bản đồ Google Map ra và tự chụp màn hình ( bằng động tác ấn nút nguồn và nút home vật lý đồng thời ). Ảnh sẽ lưu lại trên máy Ipad...Mọi thông tin tra cứu đều lưu lại theo cách này mà không phải dùng đên viết !
Quá trình tự chụp thông tin từ màn hình và lưu nếu đi nhiều nơi thì có thể lưu vào mỗi địa điểm một album - để khi truy xuất lại các thông tin liên quan tới địa điểm đó rất nhanh. Từ cách đi -về và các điểm tham quan xung quanh ...
Đi xa hay gần trong khu vực cũng dùng cách này...
Vài hình ảnh của thông tin

Sơ đồ đi tàu từ ga Kyoto đến ga Fukuroi ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3624_zpshmawgcbh.png

Một mốc thời gian đi lại giữa các địa điểm làm ví dụ ...
Hai màu khác nhau là phải sử dụng hai chuyến tàu khác nhau do đó phải chuyển tàu tại ga Hammatsu....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3625_zpsoik8n3k9.png

Đường đi từ ga Fukuroi vào Jorinji ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3626_zpswpstlsu7.png

Các lựa chọn thời gian lúc đi và thời gian đến ..Tra theo phần mền Hyperdia ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3623_zpsp3hq8acj.png

Một góc trên đường trung chuyển ở ga Hammatsu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3635_zpsweqpadip.jpg

Dauchandiadang
09-08-2016, 13:56
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (4 )

… Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

....Cứ nghĩ sự đời đơn giản như vậy thì tôi có thể đi tới đâu đâu … Sáng hôm ấy tôi lên ga Kyoto để đi về Jorinji . Chàng nhân viên gác cửa trẻ tuổi đẹp trai nhìn tôi quen mặt quá nên cười mà không buồn xem thẻ tàu JR Pass .
Chuyến đi này có một mình vì bạn đồng hành ở nhà đi shopping với gia đình …
Hôm qua thức khuya tìm hiểu thêm - nên sáng nay lên ga Kyoto và trên chuyến tàu Shinkansen ( dạo này khi quen rồi lại khoái đi tàu này ! ) từ Kyoto đi Tokyo có dừng lại ga Hamamatsu – có lẽ tàu chạy êm quá nên tôi ngủ một gíấc ngon lành mà không biết chi cả …
Vậy mà không hiểu sao khi tàu dừng ờ một ga thì tôi choàng tỉnh dậy hớt ha hớt hải bước xuống tàu vẫn chưa biết kịp biết là ga gì rồi lại đi lên lại – lật nhanh xem thời gian thì thấy đúng giờ phải xuống - thế là xuống lại lần nữa !
Thật là hú hồn – may mà ga này tàu dừng khoảng hơn 3 phút –bình thường dừng thời gian ít hơn ! Dường như “ai đó “ đã đánh thức tôi dậy đúng ngay vào lúc này nếu không thì tàu đã làm một lèo lên Tokyo lần thứ ba nữa là tiêu !


Ga trung chuyển ở Hammatsu cũng tương đối vừa vừa - ít đông đúc và vô cùng sạch sẽ... Trên đường tìm bến chuyển tàu về Fukuroi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3637_zpsxyys6rqw.jpg

Những chỉ dẫn và quảng cáo rõ ràng đủ thấy...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3636_zpssevxuiff.jpg

Con tàu địa phương đưa tôi về Fukuroi là đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3639_zpszzknyptj.jpg

Tôi đã đi qua bao đoạn đường tàu ...mà vẫn thích ghi lại bởi sự sạch lạ lùng của nó ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3641_zpsehsgslbt.jpg

Những ga tàu đôi khi như những chứng nhân- tôi đến rồi đi trong thoáng chốc... Cứ khoảng 15 phút là có một chuyến tàu...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3640_zpsjjzstwzq.jpg

Dauchandiadang
09-08-2016, 14:02
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (5 )

… Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Trên chuyến tàu - nội thất bên trong một góc tàu ...khu vực có W.C.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3644_zpsi8fgc82v.jpg

Bảng thông báo giờ tàu đến và đi ...rất khao học và chính xác .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3648_zps61cpmj74.jpg

Cư dân trên tàu ai cũng có một cõi riêng mình ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3645_zps5nxwye7f.jpg

Các quảng cáo bên trong chiếc tàu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3643_zpsgtgziv39.jpg

Dauchandiadang
09-08-2016, 14:13
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (6 )

… Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

..... Nhờ ngủ thêm giấc sáng nên người tỉnh hẳn ra . Xuống ga Hamamatsu chuyển tàu để về ga Fukuroi bằng tàu địa phương – thường chạy chậm và của JR nên không phải mua thêm vé ! Chờ khoảng 15’ thì tàu đi về vùng Fukuroi tới và tôi lên tàu rồi đi . Chuyến tàu địa phương nên không đông đúc lắm khoảng gần 20 phút là tới ga Fukuroi . Đây là một ga nhỏ của một vùng quê nhỏ …
Một dạng ga xép vì đi về vùng xa vùng quê... Tàu dừng tại ga Fukuroi . Quá trình đi tàu có dừng lại vài trạm và tàu còn đi tiếp tới các trạm khác nên cư dân đi giống như đi xe buýt theo số vậy...Đi làm hay đi học đều theo " xe buýt -tàu " này ...

Tới ga Fukuroi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3646_zpsf42upqtm.jpg

Con đường tàu còn đi tới những vùng quê khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3650_zpskxnpbvtw.jpg

Luôn luôn ghi lại thời gian đến ga tàu nếu gặp Time ... (Tức là 11h kém 13' ngày 15/6 /2015 - Theo giờ Nhật đi trước giờ Việt Nam 2 h !)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3649_zpsdeo0l9tm.jpg

Cứ mỗi lần xuống tàu là nhân viên hoặc người lái tàu xuống quan sát làm dấu hiệu để tiếp tục đi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3647_zpsjagg8ryq.jpg

Dauchandiadang
10-08-2016, 13:51
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (7 )

… Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

…Xuống ga lúc này mới ngớ người ra là không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh với dân bản điạ vì càng về vùng quê thì tiếng Anh là ngôn ngữ bất khả dụng . Tiếng Nhật thì hắn mới học được đúng một chữ arigato còn chữ xin lỗi thì Sumimasen lúc nhớ lúc quên .
Trở thành kẻ mù chữ bất đắc dĩ . Đưa bản đồ chỉ chữ Jorinji cho tài xế taxi họ chỉ cười và khoát tay một vòng tròn rộng - mà hồi lâu mới hiểu là không có địa chỉ thật sự cụ thể mà chì là địa danh chung như xã Bà điểm – Hóc Môn chẳng hạn . Dù có đệm thêm bao nhiêu lần chữ Pagoda trước Jorinji họ cũng lắc đầu không hiểu gì ? ...

Hắn ngồi ở trước ga Fukuroi ngẫm nghĩ lại cách đi về Jorinji . Vì không dùng wifi hay điện thoại nhờ cứu viện nên xem lại bản đồ và nghĩ kế khác là xe buýt .Thấy trên bản đồ từ ga Fukuroi đi đến Jorinji có một đoạn là có thể đi xe buýt nên lên đại một chiếc đậu ở trước ga - gặp tài xế xe buýt và may là lên đúng số xe (hay không bằng hên) . Anh tài xế xe buýt khi biết khách nước ngoài cũng vui vẻ cười và chỉ vào bản đồ trên Ipad – ý là chỉ tới một trạm trên đường … trước khi rẽ vào còn đường làng …theo hướng về Jorinji. Được đoạn nào hay đoạn đó ...Hắn ngồi lên xe chờ xe chạy...

Các hình ảnh chụp từ cửa kính xe buýt ...

Một vùng quê yên tĩnh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3654_zpsqdum4mxn.jpg

Thỉnh thoảng lại gặp một công trình...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3655_zps0w8cfax0.jpg

và các hàng xe ngay ngắn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3656_zpsm0ywg7vo.jpg

Quảng cáo ...thuê xe chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3651_zpso6zzvx8j.jpg

Dauchandiadang
10-08-2016, 14:00
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (8 )

… Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

...Trên xe buýt vắng người đúng giờ là chạy đưa tôi tới một trạm trước khi vào con đường làng .
Từ đây vào đó - khi chưa biết đó là đâu ? - là phải đi bộ thôi . Trời đã vào trưa cái nắng đã bắt đầu nhưng không gay gắt lắm – ghé quán bên đường mua chai nước cho chuyến đi vào làng một buổi trưa. Vâng hắn sẽ không bao giờ quên buổi trưa hôm ấy.
Con đường vào làng không đơn giản như tôi nghĩ nhưng đi thì cứ đi .
Đường sạch sẽ thẳng tắp dài vời vợi – hai bên đường lúa mới cấy nên có có màu xanh nhẹ nhàng .
Vì tin vào Google Map mà đi nên đúng hay sai thì nhờ trời . Đi được một đoạn thì thấy một con chim trắng như cò trắng quê mình cứ bay chầm chậm ở phía trước như người dẫn đường …Linh cảm mách bảo hình như là đang đi đúng đường nên cứ đi .. rồi con cò trắng chao liệng mấy cái rồi bay xa …Khoảng mười – mười lăm phút lại quay lại bay từ sau mình ra phía trước theo con đường tiến vào làng .
Tịnh không một bóng người !

Một cụm hoa thấy dễ thương bên đường ...về phía Jorinji !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3659_zpsrlaa5wtu.jpg

Con đường hai bên nhà xen với ruộng lúa thế này - cũng như quê mình - nhưng đường thì đẹp và sạch hơn nhiều !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3663_zpsat3xtpy8.jpg

Người Nhật - có tình yêu hoa rất nhẹ nhàng ...rất đơn giản mà dễ thương vô cùng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3661_zpsxrgxoffv.jpg

Nhìn lại đoạn đường mới đi qua...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3665_zpsqjoovcmd.jpg

Dauchandiadang
10-08-2016, 14:14
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (9 )

… Tiếp tục câu chuyện... (Hình từ Ipad)

Đi thêm một đoạn nữa thấy có bảng chỉ dẫn này nên hơi yên tâm một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3667_zpsga7tnd8k.jpg

Một mương dẫn nước làm ruộng song song với đường.. ? Một vùng quê .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3668_zpstvl7oesn.jpg

Tên đường hay tên ruộng ? Không biết chỉ thấy màu xanh của lúa làm dịu mát nắng trưa - một miền vắng lặng !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3669_zpsitxvpns8.jpg

Nhà ở thôn quê nhìn khá đẹp - so với các chung cư cao vút trời ở Tokyo nhỉ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3670_zpswznborzg.jpg

Nhìn màu xanh mà nhớ quê ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3671_zpskjo3vvzm.jpg

Dauchandiadang
10-08-2016, 14:21
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (10)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

... Chợt nhớ đến … biết đâu tiền nhân thuở trước vì bôn ba hải ngoại mà đến đây- đã đi trên con đường làng này – mà lúc đó làm chi có đường đàng hoàng như bây giờ. Nghĩ đến tiền nhân lại tiếp cho hắn một chút sức mạnh để tiến bước mà không chút ngần ngại.
Thuở xa xưa ấy - năm 1918 - Ông già bến Ngự - Phan Bội Châu đã đi trên con đường làng này - đến gặp ân nhân đã giúp đỡ cho bao nhiêu học trò của mình qua cơn bỉ cực. Lúc ấy năm 1907-chính quyền Pháp và Nhật ký kết một cam kết với nhau - trục xuất tất cả các du học sinh của phong trào Đông kinh nghĩa thục – hào khí một thời - về lại nước Việt. Hiệp định có hiệu lực vào năm 1909 !
Thử tưởng tượng thuở ấy - cảnh sát Nhật - luôn luôn truy lùng đuổi bắt những du học sinh có mầm mống cứu nước – thế mà có một người bác sỹ - quê hương ở xứ khỉ ho cò gáy - ở Jorinji - chìa tay nghĩa khí giúp đỡ thỉ thật là vô tiền khoáng hậu !
Người bác sỹ ngày ấy có tên là : Abasa Sakirato (1867-1910) .
Câu chuyện đầy cảm động này được dựng thành phim truyền hình nhiều tập Người cộng sự được chiếu trên ti vi của Việt Nam và Nhật bản năm 2013 .

...Con đường ngày xưa tiền nhân đã đi ... liệu ngày xưa ấy con đường có đẹp như bây giờ hay chỉ là đường đất ...?
Liệu ngày xưa điện đã đến đây chưa nhỉ ? Hay chỉ xài đèn sáp ....
Tôi chỉ là kẻ hậu bối xa xưa muốn tìm một chút kỷ niệm của tiền nhân - nên đi lại con đường này mà nhớ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3672_zps7geceabr.jpg

Liệu hai bên đường có hoa như một màu tím Huế để nhìn hay phải canh chừng đâu đó mà đi ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3662_zpsfck56fgg.jpg

Một điều khá chắc chắn là màu lúa vẫn xanh xanh - vàng vàng như thuở trước ... khi Tiên sinh đến thăm lại ân nhân ở đây !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3675_zpslqps3r8i.jpg

Cỏ xẫn xanh và nước vẫn chảy như muôn đời ở thôn quê đâu cũng vậy !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3673_zpsvpjqwcv8.jpg

Dauchandiadang
11-08-2016, 10:16
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (11)

… Tiếp tục câu chuyện...

Theo bài viết của Ông Phạm Xanh

…Thuở ấy... ” Giữa năm 1907, Pháp – Nhật đã đi tới sự thỏa hiệp bằng một Hiệp ước được hai bên ký kết tại Pari và có hiệu lực vào đầu năm 1909. Chính phủ Nhật Bản nhanh chóng giải tán tổ chức Đông du, trục xuất Phan Bội Châu, Cường Để và lưu học sinh ra khỏi đất Nhật. …
…Phan Bội Châu được biết trong số lưu học sinh của chúng ta có trường hợp Nguyễn Thái Bật đã bị ngất vì kiệt sức trên đường đến Tokyo nhập học và được bác sĩ Nhật là Asaba Sakitaro cứu sống và còn giữ liên lạc với bác sĩ.
Vì thế, thông qua Nguyễn Thái Bật, Phan Bội Châu đánh bạo viết thư nhờ Bác sĩ mở rộng lòng nghĩa hiệp. Không ngờ, thư viết đi buổi sáng, buổi chiều đã có hồi âm tốt lành. Bác sĩ Asaba Sakitaro đã gửi cho cụ Phan món tiền 1.700 yên kèm những lời chứa chan tình cảm: “ Nhặt nhạnh trong nhà chỉ còn có thế, tạm thời gửi trước. Lần sau nếu cần, đừng ngại, cứ lên tiếng. Tôi sẽ làm những gì có thể làm được”. Biết rằng tiền lương tháng của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Higashiasaba lúc đó là 18 yên. Phan Bội Châu đã rơi lệ trước tấm lòng nghĩa hiệp của một bác sĩ Nhật Bản. Món tiền đó to Phan giành để lo liệu, thu xếp cho một số lớn lưu học sinh về nước.
Mấy hôm sau, Phan Bội Châu đến tận nhà bác sĩ Asaba Sakitaro ở Kozu, Odawara để cảm tạ tấm lòng nghĩa hiệp của một người Nhật chưa từng quen biết. Chủ khách nâng chến rượu mừng, hẹn ngày tái ngộ rồi chia tay trong vội vã.
Nhưng ông Trời không để con người nghĩa hiệp đó sống đến ngày tái ngộ với Phan.
Ngày 25-9-1910, ông bất ngờ đi về cõi vĩnh hằng khi mới 43 tuổi, cái tuổi đang muốn và có nhiều năng lực đóng góp nhiều hơn nữa cho nước Nhật Bản hiện đại. .. ”

Qua đó bài viết cho ta biết ..thuờ ấy nhà cùa bác sĩ Asaba Sakitaro ở Kozu, Odawara -nơi mà tôi phải nhớ để chuyển ga về Hakone -Yumoto!
Còn ở Jorinji là quê hương -nơi sinh ra của Ông....

Quê hương Ông thườ ấy tôi chưa có hình ảnh để thấy.
Chỉ biết ngày nay đã thay đổi rất nhiều - nhưng con người vẫn thân thiện như thuở nào..!
Trên con đường vào làng của Ông tôi thấy các mái nhà đã sử dụng năng lượng mặt trời ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5311_zps3qjaxrpi.jpg

Những ngôi nhà kiểu Nhật và các cây Tùng cảnh ? vẫn được chăm sóc cẩn thận...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5315_zpsqa8m6o67.jpg

Những mái ngói vẫn đậm màu bên màu xanh bất tận của quê hương Jorinji ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5317_zps6upbjdje.jpg

Trên đường đi vào làng -đứng lại nhìn vào một góc nhà xứ sở mặt trời ở Jorinji .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5318_zpsiaqnr7ek.jpg

Dauchandiadang
11-08-2016, 10:35
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (12)

… Tiếp tục câu chuyện...

Một mái nhà - một xe hơi và một vườn sinh cảnh - An lành cho hai trái tim đồng nhỉ ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5319_zpsgs5glpod.jpg

Những bông cẩm tú cầu gần như hiện diện mọi nơi tôi đi qua...mà không phải quốc hoa của Nhật !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5324_zpsaevekzye.jpg

Ruộng lúc hai bên đường có mảnh còn đang cấy -có mảnh đã xanh màu mới lớn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5321_zps0wbn3aux.jpg

Con đường vẫn còn xa diệu vợi ...Có đường dành riêng cho người đi xe đạp và đi bộ.Tôi đã đi trên đường nho nhỏ này...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5327_zpstngeb9vy.jpg

Dauchandiadang
11-08-2016, 10:56
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (13)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

...Hai bên đường rất vắng người muốn gặp một ai đó để hỏi cũng không có !
Đi thêm vài đoạn nữa thấy bên trái có một nhà xưởng nhỏ - làm liểu đi vào hỏi thử .
Gặp một chị công nhân không hiểu mình nói gì chỉ nghe mình nói Jorinji – bèn vào kêu một bác công nhân khác già hơn -trao đổi gì đó- xong- Chị ấy chỉ về phía trước xa xa hết những khoảnh ruộng xanh xanh là Jorinji !!!
Xưởng nhỏ làm công tác giặt ủi vô bao -hộp các loại quần áo . Yên tâm là mình đang đi đúng hướng .
Cứ thả hồn mà đi nếu tìm không ra thì đi trở lại vậy.Tôi dừng lại nhìn và chụp những cánh hoa dại ven đường.
Những sắc tím dân dã nở ven đường trở thành như bạn đồng hành tiếp bước chân tôi . Chai nước uống cứ vơi dần theo cơn khát .

Chợt thấy các bông hoa dại ven đường nhánh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5339_zpsakr8hujf.jpg

Những bông hoa sáng ngời sắc tím ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5340_zpsjsbjedgk.jpg

Mọc dại ven đường như muốn núi chân du khách ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5341_zpscq4aeswp.jpg

Đặc tả một em nó... (Hình từ Ipad )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3679_zpswx0hff5p.jpg

Dauchandiadang
13-08-2016, 17:56
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (14)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

Con đường vẫn cón phía trước trong trưa chang chang nắng...

Cánh đồng rải dài trước mặt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3682_zpssvywdmj1.jpg

Một bên nhà cuả vùng thôn quê...con đường đã đi qua..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3683_zpspuux7kby.jpg

Tôi làm bạn với các nhành hoa dại ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3680_zpst2fnfnju.jpg

và ruông lúa nhiều thời kỳ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3681_zpse9oxdwhq.jpg

Dauchandiadang
13-08-2016, 18:00
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (15)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

Những cum nhà của nông dân rông khang trang quá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3685_zpszcmqzubn.jpg

Có các nhà kính trồng hoa màu ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3686_zpstxceakmg.jpg

Đường xa diệu vợi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3687_zpsbm5ilvnb.jpg

Thuê mướn hay phân lô bán nền không biết nữa !???

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3684_zps4uf940yb.jpg

Dauchandiadang
13-08-2016, 18:07
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (16)

… Tiếp tục câu chuyện...

Qua cầu nhỏ - bên trái là cây xăng nhỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5343_zpsircgvmkc.jpg

Một cửa hàng bán khóa chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5345_zpslcz2mued.jpg

Mương dẫn nước cũng được xây dựng sạch sẽ gọn gàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5344_zpsxha5pwel.jpg

Đồng không mông quạnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5346_zpsnbntwp4r.jpg

Dauchandiadang
13-08-2016, 18:19
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Di tích lịch sử của Ông già Bến Ngự ! (17)

… Tiếp tục câu chuyện...

…Đi một đoạn dài nữa thì thấy có hai người làm ruộng xa xa - hiếu kỳ nên xuống xem mới ngớ người ra là họ đang cấy lúa bằng máy !!!
Lần đầu tiên chứng kiến hai vợ chồng của một gia đình nông dân già – người chồng ngồi trên máy cấy lúa chạy băng băng một cạnh dài trên mặt ruộng. Chạy qua là cấy xong-thẳng đều tăm tắp. Bác nông dân gái ngồi trên bờ sắp xếp lại từng bó mạ cho ngay ngắn để chuẩn bị đưa vào máy … Khi bác nông dân trai dừng máy cấy vì đã xong – hắn đã xin chụp hình chiếc máy cấy và nhờ bác gái chụp cho một tấm chung với bác trai nhưng được đầu thì mất đuôi .Chụp mãi rồi cũng được! Khi tôi nói là người Việt Nam thì hai bác không biết Việt Nam là ở đâu trên cõi đời này !...
Tấm hình với bác nông dân già bên bờ ruộng Nhật - trên đường vào làng Jorinji - là một bức ảnh kỷ niệm thú vị nhất của mình trong chuyến hành trình đi về phía mặt trời !

Ruộng lúa một màu xanh quê hương ...Ở đây không có cánh đồng mẫu lớn - từng mảnh ruộng như miền Trung VN .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5349_zpsdagxh5y8.jpg

Rẽ xuống xem nông dân làm việc...

Mảnh ruộng làm đât ..cày ải ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5355_zpsutys7itt.jpg

Một chiếc máy thấy từ xa ... Thật ra thấy có người thì mừng vừa xem vừa muốn hỏi thăm về làng Jorinji ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5357_zpsxdp5g3ad.jpg

Một góc cánh đồng của nông thôn trước đó ...Hiện đại hóa nông nghiệp !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5351_zpsr0ulaywo.jpg

Dauchandiadang
16-08-2016, 16:05
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Trên đường về làng Jorinji ! (18)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

Tôi băng qua vài thửa ruộng để xuống gần hơn nơi hai người nông dân đang làm công việc đồng áng . Thật sự muốn mục kích cách làm nông ở xứ người và xem thử khái niệm nông nghiệp hóa ở nông thôn đang tới đâu . Khi vào đầu con đường vào làng đã thấy những mái nhà có các tấm pin năng để dùng -- rồi vô vài đoạn nữa thì thấy nhà kính trồng hoa màu ..bây giờ lại nhìn thấy tận mắt chiếc máy cấy lúa mà giật mình ...

Những đang chuẩn bị làm bên cạnh những thửa ruộng đang xanh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3688_zpsoajkjezy.jpg

Chiếc máy cấy lúa và người nông dân làm việc là đây ...để ý ô vuông nhỏ góc trái ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3690_zpskyglxjrg.jpg

Con đường chiếc xe máy cấy đi qua ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3693_zpsy2mkdpvt.jpg

Dauchandiadang
16-08-2016, 16:09
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Trên đường về làng Jorinji ! (19)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

Lúc chiếc xe chuẩn bị xuất phát là tôi bắt đầu tới ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3691_zpscqsrkv6l.jpg

Một góc khác bác nông dân gái đang chuẩn bị các bó mạ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3698_zpsbcigm2h4.jpg

Nhìn mảnh ruộng đã cấy ngay hàng thẳng lối mà giật mình ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3697_zpsdptxav7f.jpg

Dauchandiadang
16-08-2016, 16:13
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Trên đường về làng Jorinji! (20)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

Cái ô chú ý bên trái lúc tấm ảnh trước - chính là miệng hố ga để lấy nước vào ruộng !!! Công nghiệp hóa để nước vào tận chân ruộng !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3700_zpsmceqklsi.jpg

Bác nông dân đang làm việc trên cánh đồng của mình ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3703_zpsgiip4zv0.jpg

Một thửa ruộng xả nước xâm xấp tiếp tục cho xe máy cấy...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3705_zpsxl7azzkw.jpg

Chiếc xe lạ lẫm với tôi đang tiến lại gần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3707_zpsy4s2iaeq.jpg

Dauchandiadang
17-08-2016, 22:52
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Trên đường về làng Jorinji! (21)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

.. Những hậu duệ nông dân làng này cũng không thể ngờ rằng một ngày nào đó mình được cấy lúa bằng máy nhỉ !
Gần 97 năm trước ngày mà tiền nhân trên đường trở lại để gặp cố nhân thì người dân vùng này vẫn khom lưng cấy lúa ..
Nay thì hoàn toàn khác có điều là chỉ thấy người già làm công viêc đồng áng ?!

Chiếc xe máy cấy lúa đang tiến đên gần . Hình ảnh người nông đang ngồi trên máy cấy lúa rất chuyên nghiệp ... Hai cần dài hai bên giúp cho việc định hướng dễ dàng khi nối tiếp những len vừa cấy xong .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3713_zpszpxfxdu9.jpg

Tiến gần hơn ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3714_zpsmi6n1xza.jpg

Cận cảnh chiếc máy ...lần đầu tiên nhìn quá "lọa lọa " ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3715_zpsibagyw6q.jpg

Hai Bác nông dân trên cánh đồng ở gần khu vực Jorinji ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3718_zpsk8s3gfq3.jpg

Dauchandiadang
17-08-2016, 23:06
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Trên đường về làng Jorinji! (22)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

... Do không biết ngôn ngữ nên chỉ ra hiệu bằng cử chỉ - nhờ Ipad vừa chụp vừa xem nên họ cũng ngạc nhiên khi thấy hình của mình có tức thì trên máy nên vui vẻ chụp chung ...
Khi đọc cái tên Viẹt Nam thì họ chịu - không biết là đâu ! Khi nói Jorinji thì lại chỉ tay về trước và khoát một vòng - ý là khu vực nhìn thấy phía xa xa có nhiêu cây và nhà là Jorinji ...!!! Đứng quan sát họ làm -rồi ngồi bệt dưới cỏ ven đường bên mép ruộng nghĩ chân mà hy vọng mình sẽ tìm ra .Trưa vẫn chang chang nắng - phía trước xa xa là vùng Jorinji vậy một tấm bia nhỏ ấy nằm ở đâu đây ?
Một lúc đở mõi chân chia tay tạm biệt rồi tiếp tục hành trình ...

Tạm biệt chiếc xe chở mạ cấy và người hai nông dân...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3741_zpsia6zouhf.jpg

Tạm biệt chiếc máy cấy " kỳ diệu " ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3716_zpsr5owzxsc.jpg

Tạm biệt hai con người vui vẻ - hiền lành -chất phát tình cờ tôi gặp trên đường rong ruổi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3717_zpsa6cfc50t.jpg

Dauchandiadang
17-08-2016, 23:19
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Trên đường về làng Jorinji! (23)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

.. Tôi lại tiếp tục tiến về phía trước ...Qua ngã tư ... rồi đến ngã ba - qua tiếp rồi đến ngã tư ... đến cái nơi mà ai cũng chỉ tay về trước.
Đến lúc này vừa mệt vừa mỏi chân vừa khát... vẫn chưa thể định hình là đâu . Đường sá vắng ngắt - thi thoảng mới có xe qua - không thể chặn lại để hỏi ! Nhìn vào sân nhà ai cũng vắng - mong chờ ai đó đi ra quét sân may ra thấy mới có thể hỏi ...Tôi đi vô một đoạn rồi lại đi ra cứ loay hoay nơi ngã tư ấy ... mà không biết sẽ đi hướng nào để tìm ra Jorinji ..hay chùa Jorinji cũng được...vì còn những 3 hướng !
Tới đây mới thấy là mình đi tìm như mò kim đáy bể ... Trên bản đồ chỉ là đấu chấm giọt nước đo đỏ và thực tế là đỏ con mắt ...

Thì thôi cứ nghĩ một chút chụp vài cái rồi có gì ra trở lại có sao đâu ... Tự an ủi động viên mình như vậy..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3743_zps8vwkwrm0.jpg

Cứ chụp xung quanh đây cho vui ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3744_zpspxyetc8v.jpg

Thấy mấy cây tùng cảnh nhà ai quá đẹp...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3745_zps9xra2bmx.jpg

Dauchandiadang
21-08-2016, 14:18
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Trên đường về làng Jorinji! (24)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

Ở ngay ngã tư này có ngôi nhà mà nhìn ngoài vào có nhiều cây cảnh rất đẹp . Chủ nhân phải dụng công nhièu lắm mới giữ được thế cây và sắc tươi như vậy . Các ngôi nhà ở vùng quê vắng vẻ này vẫn có nét rất riêng - rất độc đáo .
Tôi loay hoay chưa biết phải xoay xở thế nào khi trước mắt có ba con đường chọn lựa . Trái -phải - và tiến về phía trước .
Tôi cứ chần chờ ở ngã tư này - phần thì đi bộ cũng khá phê - vì còn phải đi bộ ngược trở ra nữa dù gặp hay không ? Một bước tiến về phía trước là tương lai sẽ có một bước lùi trở lại... Trời vẫn chang chang nắng... Tôi cứ niệm trong lòng cầu mong một sự giúp đỡ vô hình nào đó từ buổi sáng bước lên tàu ở ga Kyoto để đi về vùng này...
Cơn đói bắt đầu hiện ra rất rõ mà chung quanh đây làm gì có Seven - Eleven hay ...một quán xá nào !!?

Nhà có cây cảnh đẹp đã chụp ở trên ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3746_zpscszaqsia.jpg

Ở thôn quê như này thì rất tuyệt....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3747_zpsjf3jw4fr.jpg

Một góc của nhà xung quanh khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3742_zpsvaloexyq.jpg

Dauchandiadang
21-08-2016, 15:33
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Trên đường về làng Jorinji! (25)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )
… Tôi đứng ở ngã tư này cứ chần chờ xen lẫn mong muốn có ông đi qua bà đi lại nào để hỏi thăm một chút !
Thi thoảng cũng có người nhưng ngồi trên xe hơi nên cứ đưa mắt mà ngó một cách đầy vô vọng .
Muốn tìm một chổ có chút bóng cây ven đường cũng khó .
Nghĩ một chút rối đi về bên trái một đoạn –thấy nhà dân cư và những cánh đồng dài ra trước mắt mà ngán . Rồi quay lại ngã tư đường thì bất thình lình thấy một người đi xe đạp hiện ra trước mắt ! Quái thật – vừa trước đó ít lâu mình đã phóng tầm mắt bốn phương tám hướng để mong thấy một ai đó ... Mới đi qua bên trái một đoạn quay lại thì thấy có người .Tôi khá mừng rỡ nên bước nhanh về phía người đi xe đạp. Đó là một cụ Ông đi xe đạp ra máy bán hàng tự động để mua một chai chi đó trong máy.
Khi tôi tới thì cụ nhẩn nha vừa uống vừa nhìn “ trời trăng mây gió “ !
Tôi cúi đầu chào rồi hỏi một câu ngắn bằng tiếng Anh mà sau đó mới thấy mình bị hớ ! Cụ Ông cứ ngớ người ra .
Tôi liền nói : Pagoda Jorinji – Cụ vẫn rất chăm chú mà vẫn chưa hiểu chuyện gì . Tôi cắt gọt luôn chỉ lặp lại to rõ từ : Jorinji – Jorinji .
Lần này thì cụ Ông hiểu – rồi khoát một vòng tay và chỉ xuống đất – nói lại Jorinji theo âm bản địa . Biết đây là đúng Jorinji rồi nhưng tấm bia kỷ niệm của Tiên Sinh Phan Bội Châu ở nơi đâu ở đây là một chuyện hoàn toàn khác . Không biết ngôn ngữ địa phương là một rào chắn lớn cho những kẻ thích lang thang !
Tôi thử dùng ký hiệu ra dấu như một nghệ sỹ “ kịch câm “ có hạng ! Bằng hành động thắp hương và vái lạy mỗi khi đến Chùa .- bằng mọi cách để cho Ông hiểu – nhưng than ôi – dân Nhật đi Chùa hiếm thấy ai thắp hương và cách cúi đầu cũng khác ở xứ mình… nên Ông nở một nụ cười độ lượng làm tôi cũng cười theo vui vẻ - cho dù là rất muốn hiểu nhau –một vấn đề chi đó !....

Dauchandiadang
21-08-2016, 16:22
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (26)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )

... Mong gặp người thì có người nhưng hiểu nhau hay không là một chuyện khác !? Biết là không thể làm gì hơn – nhưng chắc chắn được một điều đây là vùng Jorinji – chỉ có điều tìm ra được Chùa hay không là một chuyện tùy duyên !
Chia tay với Cụ Ông không quên nói “Arigato” với Ông - rồi đi với một tâm niệm cứ đi vô từng nhà thấy có gì như Chùa là vô tiếp – vì có một chút kinh nghiệm đi vô mấy Chùa ở Nhật rồi ! Đi thì cứ đi thôi - chưa biết thế nào . Không biết trời xui đất khiến thế nào lại quay lại đi về bên trái cộng thêm với một lý luận khá buồn cười . Có những người mê tín đến độ mà mỗi khi đi ra khỏi nhà là nên bước chân nào trước cho có hên trong ngày …Lần này lại lý luận - ở VN đi đường hay đi chính về bên phải – còn xứ Nhật lại đi về bên trái là bên chính – thuận hơn nên đi đại lại về bên trái …như một quán tính …là mới đi qua .
Chọn cái nhà đầu tiên của bên trái đường để vào ngó nghiêng có phải Chùa chiền chi không ? Dự định cứ đi vô ngó mỗi nhà một chút …
Nhưng dường như có một dẫn dắt vô hình nào đó … mà ngay lúc ấy.. cho đến sau này tôi mãi mãi không thể lý giải được …
Cổng nhà đầu tiên mà Tôi bước vào… Tôi thấy ngay Tấm bia thứ nhất rồi thứ hai ...cũng ở bên trái luôn - chính nơi mà Tôi mong muốn kiếm tìm trong một trưa trời chang nắng.
Không có hạnh phúc nào lại bất ngờ và đột ngột đến như vậy! Trong Tôi niềm vui vỡ òa như thác lũ.. Tôi tháo ba lô bỏ dưới chân mình và ngồi trong bóng râm của cây cối mà rưng lệ ! Tôi đã đến …Ai đó đã dẫn dắt tôi tới một cách lạ kỳ !
Lúc ấy xung quanh tôi chỉ thấy có tấm bia – một tấm ghi chú- dường như là nhà ở của gia đình ..Có một chiếc xe hơi -một mảnh vườn .. và khu nghĩa trang có khá nhiều mộ . Tôi nghĩ đây có thể là nghĩa trang gia tộc của Ông Bác sỹ Asaba !
Lúc ấy tôi không thấy có dấu tích chi là Chùa cả ! Mãi sau này lên Google lục tìm lại để viết bài mới thấy dấu chữ vạn ! ( Có thể là phía trước chăng ?)
Khi ấy với Tôi là quá đủ - Tôi đã chụp một số hình ở đây . Tôi ngồi bên tấm bia mà nhìn mây trắng bay xa vắng . Đi ở xứ Phù Tang cũng nhiều chổ mà ít thấy nghĩa trang – một nét văn hóa của bất kỳ cư dân vùng nào trên thế giới – nay may mắn được thấy rõ một nét văn hoá cuả xứ sở mặt trời !....
Mong muốn tìm Chùa vì theo bài báo ở trên - nhưng chưa thấy Chùa mà thấy ngay... Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh đã dựng cùng với dân làng vào năm 1918 - để tưởng nhớ ân nhân của mình quả là một may mắn lớn đối với Tôi !
( Các bạn nào nghiên cứu và viết thêm về Tiên sinh – nếu muốn xin cứ lấy hình ở đây với ghi chú nguồn từ Phuot.com nhé ! Cám ơn nhiều )

Bấtt ngờ quá đổi nên tôi bỏ ngay một vật nặng trên vai...trút được một nỗi niềm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3749_zpsta9ri3fm.jpg

Tấm bảng ghi lại những nét sơ lược ...sau này mới làm trong quá trình ...tìm lại dấu tích xưa..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3750_zps9ceyagmv.jpg

Một cái am nhỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3752_zpsvltnseqv.jpg

Ở đây có hai tấm bia .. tấm bia lớn phía sau chính là tấm của Tiên sinh cùng dân làng Jorinji dựng thưở trước...
Nhưng chính nhờ nhìn thấy tấm thứ nhất nên tôi mạnh dạn bước vào để thấy tấm thứ hai ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3753_zpsomjx2imd.jpg

Tổng thể nhìn từ ngoài vào ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3755_zpszrv5qg2n.jpg

Dauchandiadang
22-08-2016, 09:02
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (27)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )..

...Tôi ngồi bên tấm bia mà nhìn mây trắng bay xa vắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3765_zpsprxtwcr9.jpg

Bảng giới thiệu bên tấm bia kỷ niệm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3763_zpsutaszm2s.jpg

Tấm bia trong khu nghĩa trang ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3768_zpssnj8rk4l.jpg

Dauchandiadang
22-08-2016, 09:17
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (28)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )..,

... Một tấm bia với các dòng chữ đầy ân tình mà tôi đã đọc trước đó từ bài báo ... (Theo bài viết của Trương văn Tân )...2003.

..."Trong "Phan Bội Châu Niên Biểu", cụ Phan viết như sau:
"Tôi (Phan Bội Châu) đến Shizuoka (nhà ga Fukuroi ?) để xem giá cả làm bia bao nhiêu?. Vật liệu đá và công khắc chữ thì tốn 100 yen, tiền chuyên chở hơn 100 yen. Trong túi của tôi thì chỉ còn 120 yen. Tôi và Lý Trọng Bá đến nhà ông Thôn Trưởng làng Higashi Asaba tự sự đầu đuôi. Ông Thôn Trưởng lấy làm cảm động mời chúng tôi qua đêm tại nhà ông. Ông tổ chức một cuộc họp phụ huynh học sinh trường Tiểu Học trong thôn nói lên nghĩa cử của Ông Asaba và mục đích của chúng tôi vượt thiên lý đến đây làm bia. Ông kêu gọi phụ huynh quyên góp để giúp chúng tôi thực hiện được quyết tâm. Tiếng vỗ tay đồng tình vang lên như sấm. Công việc làm bia 1 tháng là xong và được đặt gần mộ phần Ông Asaba trong khuôn viên chùa Jorinji. Bia được đặt trên một bục đá cao hơn 1 m, tấm bia cao 2.7 m chiều ngang 0.87 m. Ngày hoàn thành, người trong thôn làm lễ khánh thành và tổ chức yến tiệc. Tất cả đều nằm trong sự lo liệu của ông Thôn Trưởng. Chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ trả 100 yen. Tôi đặc biệt viết ra đây để đồng bào Việt Nam biết đến nghĩa cử của những người bạn Nhật Bản"....

Một góc nhìn khác về ...Tấm bia

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3788_zpsjqzmuo0a.jpg

Cận cảnh một chút...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3770_zps2buysfcp.jpg

Những ngôi mộ thẳng hàng và ngay ngắn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3767_zps4mncv7g3.jpg

Dauchandiadang
22-08-2016, 09:31
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (29)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )..

...Trong trưa nắng im ắng đến ngỡ ngàng nhìn những ngôi mộ này- do tôi " mù chữ " nên không thể nào biết được mộ nào là của vị Bác sỹ ân nhân -Ông Asaba Sakitarou - nên Tôi chỉ biết cúi đầu tưởng niệm tất cả ! Kẻ hậu bối là " người phàm mắt thịt " vì hiếu kỳ nên một mình tìm đến tận đây và chỉ biết cúi đầu kính cẩn ghi nhớ những việc làm của Ông hơn một trăm năm về trước - giúp người khó khăn hoạn nạn !

.. Một góc nghĩa trang trong một trưa nắng - (Theo bài báo - là nghĩa trang của Chùa Jorinji !) ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3776_zpszlj6ewxf.jpg

Những bông hoa cẩm tú cầu vẫn luôn theo dấu chân Tôi ... Cẩm tú cầu vẫn nở bên đời thầm lặng ...mang sắc tươi trong một ngày im ắng!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3775_zps2lkzkisg.jpg

Và ai đó vẫn hàng ngày chăm sóc bên những mộ phần luôn sạch sẽ và hoa tươi...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3777_zpsazujl28t.jpg

Dauchandiadang
22-08-2016, 09:40
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (30)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )...

Nhìn những ngôi mộ nhẹ nhàng thanh lịch - xét vế đất đai là rất tiết kiệm ...mà chợt nhớ những vùng trùng trùng điệp điệp làm mộ thật to thật hoàng tráng -như những Vua xưa mà giật mình .

Màu xám lạnh lùng của những "cột bia " bên cạnh màu xanh muôn đời của thôn làng... đem lại cảm giác bình yên khó tả .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3773_zpsfzw1jhxk.jpg

Cây tùng vẫn xanh như thuở nào bên tấm bia lớn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3779_zps4yzmxhpl.jpg


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3787_zpsmzyo5euf.jpg

Dauchandiadang
22-08-2016, 09:49
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (31)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )...

...Theo bài báo trên... trích đoạn ...

NHỮNG CÂU CHUYỆN TRUYỀN LẠI TRONG HỌ ASABA

"Những việc làm của Ông các con là những nghĩa cử cứu giúp một người nước ngoài khốn khó. Người này rất nổi tiếng ở Ðông Dương lúc đó bị cảnh sát Pháp và Nhật truy nả. Các con không được tiết lộ những điều này ra ngoài".

" Ðây là lời căn dặn của bà Yukie là mẹ của Kazuko (cháu của Bác Sĩ Asaba). Hơn nửa thế kỷ sau khi cụ Phan và các đồng chí của cụ bị trục xuất ra khỏi Nhật, những việc làm của Bác Sĩ Asaba vẫn được người nhà tuyệt đối giữ bí mật.
"Ông tôi yếu vì bịnh tật, cho nên ông cụ chọn bờ biển Kofutsu có không khí trong lành ở giữa đường quê nhà Asaba Chou và thủ đô Tokyo để thiết lập một bịnh viện. Từ cửa sổ bịnh viện nhìn ra thấy biển và nghe tiếng sóng nước. Những ngày đẹp trời, có thể thấy những làn khói từ núi Mihara của đảo Oshima xa xa. Khi Ông tôi mất, chúng tôi dọn về Numazu. Tôi còn nhớ trong lúc dọn nhà tôi thấy có búp bê và đồ chơi Việt Nam. Tôi không nghe nói nhiều về sự liên hệ của Ông tôi và du học sinh Việt Nam. Chỉ biết rằng có những người Việt Nam đến từ những chiếc thuyền đánh cá cập bến bờ biển Enshu hay bờ biển Kofutsu, giống như những người thuyền nhân tị nan bây giờ.
Những người trong thôn dẫn những người này đến bút đàm với Ông tôi vì họ biết tiếng Hán. Cũng có nhiều người đến bằng xe lửa hoặc tàu thủy tập trung đến bịnh viện để được bao che giúp đỡ. Trong bịnh viện lúc nào cũng có vài chục người nghèo khó sống với nhau. Trong những người này có nhóm du hoc sinh Việt Nam. Mẹ tôi thường đến phòng của những người trong nhóm này để nghe họ đánh đàn guitar hoặc kéo violin. Có người sống ở đây hơn 2 năm, nhưng phần lớn họ thay phiên nhau sống trong 1 thời gian ngắn. Có lẽ, họ sợ gây phiền nhiễu đến sinh hoạt bịnh viện.
Sau đó không bao lâu, vì có bố cáo của cảnh binh Pháp, cảnh sát sở tại đến điều trạ Có một số bị bắt câu lưu tại sở Cảnh Sát Odawara. Ông tôi bèn chuyển vài người du hoc sinh về nhà riêng ở Umeyama"

Hình ảnh của Ông Asaba Sakitarou trong bảng giới thiệu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3783_zps7i8epshr.jpg

Cận cảnh Ông...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3790_zpsvpwxclrb.jpg

Cận cảnh Tiên sinh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3789_zpsxg9rb8ja.jpg

Cận cảnh ...Tiên Sinh lúc hoàn thành tâm nguyện - dựng bia kỷ niệm ân nhân.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3791_zpspmtatdyv.jpg

( Ghi chú cuối bài báo : Ghi chú của ERCT :
Trong tài liệu tham khảo http://www.asaba.or.jp/machiokosi/vietnam/ người Nhật có đăng một tấm hình với lời ghi chú là hình hoàng thân Cường Ðể (đứng) và Cụ Phan Bội Châu (ngồi). Trong bài của anh Vĩnh Sính không có đề cập tới và chúng tôi cũng có xác nhận với anh P (Úc) và anh T (Úc), chúng tôi nghĩ rằng hình này không phải là hình của hoàng thân Cường Ðể và Cụ Phan như lời giải thích. ) là một dấu hỏi ?

Dauchandiadang
22-08-2016, 10:03
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (32)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )...

Sau này lục tìm thông tin về nội dung đã khắc trên tấm bia của Tiên Sinh như sau :
(Theo nguồn bài Phan Bội Châu - Người đặt nền móng hữu nghị Việt - Nhật --của Ông Phạm Xanh..)
... Trích đoạn :

..." Công trình đó được tạo nên bởi ý tưởng cùng 100 yên của cụ Phan và công sức của dân làng Umeyama. Hôm khánh thành bia tưởng niệm, cả làng mở tiệc ăn mừng. Mặt trước tấm bia khắc chữ Hán đã được ông Gôt Kinpei dịch sang tiếng Nhật và ông Chu Xuân Giao dịch sang tiêng Việt, như sau:
Chúng tôi vì nạn nước mà bôn tẩu tới đất Phù Tang. Ngài nể thương cái chí ấy mà cứu giúp trong cơn khốn quẩn chẳng màng đến ơn trả ngày sau, thực là nghĩa hiệp xưa nay hiếm có. Than ôi! Nay chúng tôi sang mà đâu thấy Ngài, trời xanh, biển thẳm, cúi ngưỡng nào biết tỏ cùng ai, đành ghi mối xúc cảm này nơi bia đá. Lời minh rằng”
Hào hiệp chưa từng có xưa nay, nghĩa lớn khắp cả trong ngoài, Ngài ban thời như trời lớn, tôi nhận thời như biển đầy.
Chí tôi chưa thành mà Ngài chẳng đợi, thăm thẳm lòng này, ngàn thu ghi tạc.
Mùa Xuân năm Mậu Ngọ (Đại Chính năm thứ 7, tức năm 1918)
Việt Nam Quang phục Hội đồng nhân cẩn chí
.....
Nội dung khắc trên tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh là đây...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3782_zpsftupus0p.jpg

..."Mặt sau bia, ghi:"

Tháng 3 năm Đại Chính thứ 7 (1918). Người tán thành Akamoto Sanjiro, Okamoto Setsutaro, Asaba Yoshio(5)

Hình ảnh mặt sau rõ ràng hơn vì thuận sáng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3801_zpsfpikpqpf.jpg

Hình thức lấy đá là " chân móng" cho các " tấm bia " là thống nhất trong toàn khu nghĩa trang...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3778_zpsk2u0xnon.jpg

danngoc
22-08-2016, 22:11
Bạn nào rõ tiếng Nhật đọc dùm với ạ.

Dauchandiadang
23-08-2016, 09:21
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (33)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )...

Các hình ảnh xung quanh khu nghĩa trang ...

Một lối xưa trong màu xanh im ắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3785_zps2h1tlrg8.jpg

Cận cảnh mặt bên của am nhỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3798_zpsfhyfaiuu.jpg

Những bông hoa cẩm tú cầu làm ấm lòng người xa xứ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3774_zpsjslhe3yq.jpg

Dauchandiadang
23-08-2016, 09:44
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (34)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )...

...Tôi ngồi im lặng dưới bóng cây tùng bên cạnh tấm bia kỷ niệm mà chạnh lòng nhớ về Tiên sinh thuở trước nặng lòng với đất nước - tình nghĩa với ân nhân - và trưa nay là một cơ duyên đầy bất ngờ tôi mới may mắn đến được đây - ngồi bên tấm bia này . Nhìn ngôi nhà vắng vẻ hơn nữa là buổi trưa sợ kinh động đến chủ nhà cũng ngại - nên chỉ im lặng mà ngồi cảm nhận hai chữ Tùy Duyên !
Tôi quên cả đói - cứ ngồi như vậy một thời gian.Thời gian như ngưng đọng lại đâu đây bên tấm bia này bên nghĩa trang này.
Tất cả rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm...
Có thể ngày ấy trên chuyến tàu hay chuyến xe nào đó ..Tiên sinh đã đến ga Fukuroi rồi từ đó tiếp tục tìm về "nhà thôn trưởng làng Higashi Asaba ( ngày nay Umeyama ) "... tìm về để dựng bia cho ân nhân... để bây giờ gần 100 năm sau có một kẻ hậu bối tìm về - ngồi bên Tấm bia ân tình - như một kỷ niệm khó phai trong một lần lang thang đi về phía mặt trời ...

...Tạm bịệt -Tấm bia - một lần gặp gỡ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3803_zpsbfv8wsmw.jpg

Dauchandiadang
23-08-2016, 10:12
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (35)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )...

Tạm biệt không gian yên ắng trong một trưa chang nắng ở Jorinji - làng Umeyama - tôi không quên ghi lại toàn bộ không gian bên ngoài như một chỉ dấu - để cho những phượt Việt - tình cờ muốn đến thăm đây biết nơi để đến dễ dàng !

Một ngôi nhà yên ắng phía trước có một cột đá - như một chỉ dấu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3758_zpsgjqvbrq6.jpg

Đá vẫn trắng đường đá - cây vẫn xanh đường cây - một lạnh lùng - một tươi xanh bên đời bổ sung cho nhau mà tồn tại...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3761_zps2bfktz7n.jpg

Những hàng cây rào và cây tùng sừng sững bên tấm bia ...(phía bên trái nhìn ngoài vào )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3759_zpsjcu2p2sq.jpg

Những hàng rào cây bên cột đá ...(phía bên phải nhìn ngoài vào )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen021/resized_IMG_3760_zps5ooitzrm.jpg

Sau này khi xem lại toàn bộ hình - như đã đăng ờ trước - mới ngạc nhiên đây chính là ngôi nhà mà tôi đã đi qua lúc ban đầu (được một đoạn) khi vừa mới tới ngã tư này - rồi chần chừ qua lại với hy vọng thấy người rồi gặp cụ Ông đi xe đạp như đã kể ...

Đây là toàn cảnh ngôi nhà có "Tấm bia ân tình " của Tiên sinh ... mà Tôi vô tình đã chụp khi đang đi tìm ...
Sau lưng cây tùng chính là nơi có Tấm bia - ân tình Nhật - Việt đã gặp nhau từ 98 năm trước...và có cuộc tao ngộ hơn 10 năm trước đó nữa - như một duyên cơ giữa hai người Tiên sinh Phan Bội Châu và bác sỹ Asaba... !!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen020/resized_IMG_3743_zps8vwkwrm0.jpg

danngoc
23-08-2016, 21:21
đọc cụ Phan, tôi nhớ cụ kể khi ở VN cụ vẫn tự hào mình Nho học cũng cao thâm, nhưng sang bên ấy mới thấy không bằng ai... Trách cho truyền thống học hành của VN xưa nay vẫn chỉ ở cái vỏ...

Dauchandiadang
24-08-2016, 08:45
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tấm bia kỷ niệm của Tiên sinh ở Jorinji! (36)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )...

Chào bạn Danngoc...
... Câu chuyện học hành xứ Việt là một đề tài thú vị khác - Việc học cho đến bi chừ vẫn chưa thoát khỏi lối " tầm chương trích cú " thì 100 năm trước mà học được như vậy cũng thuộc hàng cao thủ nhưng ao nhà - thì Mẹ hát con khen hay là chuyện thời nào cũng có .
Ngay hôm nay mà sự học chỉ mong chăm bẳm ra làm quan như lối mòn thuở trước ...thì việc học mãi mãi là vỏ vô hồn !
Giáo dục không đặt nền tảng khai phóng trí tuệ của con người thì mãi là kẻ đứng lấp ló trên chuyến tàu phụng sự.
Biết bao giờ khái niệm sự học không phải đến từ nhà trường ... được phổ dụng ...! ...

...Trở lại câu chuyện ... có một chuyện khá lạ nữa là khi chào tạm biệt ngôi nhà - nơi có tấm bia ân tình - tôi đang loay hoay chụp thêm vài tấm hình - điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là thấy lại cụ già xe đạp của lúc trước đang đưa ngang qua.
Tôi đưa tay lên chào tạm biệt và nhìn bóng cụ đạp xe xa dần lẫn vào trong con đường làng dài vắng vẻ !
Tại sao lại gặp cụ một lần nữa ? Hay cụ đang dường như đang đứng ở đâu đó có ý chờ xem thử người lạ đã tìm đúng nơi chưa rồi mới yên lòng đi về chăng? Hay cụ như "người trời " tình cờ đứng lại ven đời - đem lại chút may mắn cho Tôi trong chuyến đi !

Chào tạm biệt - Tôi vai vác ba lô trở lại con đường đã đi - băng qua ruộng đồng - bắng qua những ngôi nhà bình yên của xứ mặt trời - Jorinji ! ...Ra lại đường chính tới trạm đối diện với trạm bến xe buýt đổ lúc trước để canh đón xe buýt về lại ga Fukuroi -để về lại ga Hamamatsu - rồi về lại ga Kyoto ...

Tạm biệt cánh đồng lộng gió ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3682_zpssvywdmj1.jpg

Tạm biệt cỏ cây ven đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen018/resized_IMG_3680_zpst2fnfnju.jpg

Tạm biệt sự bình yên thôn xóm mà tôi vô tình quẫy động những phút giây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen017/resized__SAM5353_zpsqcymihbt.jpg

Dauchandiadang
24-08-2016, 09:02
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Nhật ký lúc hắn đi tìm Tấm bia ân tình ở Jorinji ..! (37)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad )...

... Lục lại các trang nhật ký hắn tranh thủ viết lúc đi tàu ...có bài ...

Hôm nay 15/6 đi di tích của Phan Bội Châu.
... Sáng nay dậy sớm lên đường thực hiện ý định đi đến di tích bia đá của nhà chí sỹ Phan Bội Châu năm xưa.
Chuyện xưa kể rằng khi cụ học nhiều biết rộng chịu không nổi những bức xúc của xã hội nên cụ muốn tìm đường phục hưng dân tộc.
Cụ cùng bạn bè lập Đông kinh nghĩa thục rồi qua Nhật tìm hiểu xứ người ngõ hầu giúp cho đất nước.
Quá trình này rất gian nan và cực khổ khi chính quyền Pháp - Nhật hợp tác trục xuất cụ cùng bạn bè và du học sinh. Có người Nhật cảm tình tấm lòng yêu nước nên đã giúp cụ ! ....
Chuyện xưa và nay nhiều khi " luân hồi " kỳ lạ !
... Chuyến tàu Shinkansen HIKARI 460 đưa hắn
đi lúc 8h56' tại bến số 11. Tàu từ Osaka lên Tokyo dừng ở ga Kyoto khoảng 1-2' . Thời gian ở xứ người như kim cương! Lại Shinkansen !
Cuộc đời nhiều khi như là mơ !
Hắn cười một mình vì đi một mình ! Bạn đồng hành hắn thấm mệt nên ở nhà.
Đọc trên mạng chỉ biết chùa có tấm bia của cụ Phan thế là hắn đi ! Vừa đi vừa tìm đường ...(Viết trên tàu Shinkansen HIKARI 460 )
...Đang viết cơn buồn ngủ ập đến rồi ngủ ...
May cho hắn - dường như trong cơn ngủ ai kêu hắn dậy - choàng tỉnh giấc thấy tàu dừng không rõ ga nào - nhìn thời gian hắn hoảng - nhảy ra khỏi tàu quên luôn chai nước uống !
Vì hắn phải chuyển tàu ở ga Hamamatsu !
Chút nữa thôi là " giấc mộng trưa hè " đưa hắn trở lại Tokyo ! (Cái may thứ 2 là tàu dừng ở đây hơi lâu !) và dĩ nhiên là hắn trể chuyến tàu về Fukuroi lúc 10h10'. Ghé ga Hamamatsu mua chai nước từ máy tự động và hỏi thăm đường về Fukuroi ...
Chuyến tàu địa phương kế tiếp rời bến lúc10h28' đi khoảng 17' là tới ga Fukuroi còn tìm đường tới chùa nữa ...
Hy vọng hương hồn cụ Phan phù hộ hắn .. ( viết tiếp trên tàu địa phương )
...Trước mặt hắn là một em gái Nhật có thời trang như sau : giày bốt vừa cột dây màu nâu, tất đen quá gối, quần jean ngắn, áo khoác ngoài đen, áo trong trắng .. có kẹp và hai túi ... chăm chú nhìn điện thoại từ khi lên đến lúc xuống !!
....

Dauchandiadang
27-08-2016, 12:29
CHUYẾN HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

Tóm lại cách đi tới.. Tấm bia ân tình ở Jorinji ..! (38)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

...Sau một chuyến đi thường hau chia sẻ cách đi .. Sau này khi viết cho phượt rồi tra cứu lại chọn hình ảnh nào để giới thiệu cách đi đơn giản nhất ... để ai đó thích tới thăm tiện đường ngay qua ga Fukuroi thì sễ tới thăm rất dễ dàng .

Nếu đi từ Ga Kyoto hay ga Nagoya hay ga Tokyo đều phải dừng ở ga HAMAMATSU ! Từ ga này chuyển sang tàu khác rất dễ dàng đi về ga FUKUROI ...từ đây có thể đi xe buýt số 41 đi về vài trạm dừng thì dừng ( không nhớ mấy trạm nhưng khá ít ) hoặc đưa cho tài xế bản đò vào làng Umeyama - hay khu vực có chùa Jorinji - nhìn bản đồ là họ biết ngay như mình hoặc theo bản đồ mình đưa ra phia dưới thì rất dễ hình dung .
Sau này mình sử dụng chức năng nhìn từ vệ tinh mới thấy lại con đường đã đi và các bạn muốn đi tới thì rất dễ dàng..

Hình ảnh bản đồ từ ga Fukuroi về Jorinji ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen022/resized_IMG_1189_zpshjgrjqe9.png

Sau này nhìn lại hinh ảnh từ vệ tinh - một chức năng của Google Map ...Chưa đi bao giờ nhin thế này rất khó phân biệt vì tầm nhìn trên cao và dưới đất rất khác nhau ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen022/resized_IMG_1190_zpsrwweaw9e.png

Zoom vào nữa thì thấy thế này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen022/resized_IMG_1191_zpsysbrejlw.png

Zoom thêm nữa thi sẽ như này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen022/resized_IMG_1192_zpsj765xzke.png

..Rồi tiếp ục zoom nữa ...sẽ thây một ngã ba theo đường chỉ của Google.. Còn tôi ngày ấy loay hoay ở ngã tư ( từ ngã ba đi thêm một đoạn nứa không phải ngã tư gần kề nhé )... Chinh ngã tư này tôi đã may mắn gặp ... " người trời " như chặn lại chỉ tay xuống đất như muốn nói đây chính là vùng Jorinji ngày ấy ... (Ngã tư ngay chính giữa hình rẻ trái nhà đàu tiên là gặp .!!!)

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen022/resized_IMG_1193_zpsefymbnfi.png

Chúc cho bạn nào thích đi chỉ cần xuống ga Fukuroi đưa mấy tấm hình này thì họ sẽ chạy đến nơi thôi- khoảng găn 7km thôi ( 6,8km)
Chúc cấc bạn bình an !

Dauchandiadang
27-08-2016, 12:41
KẾT THÚC HÀNH TRÌNH CÓ CHÚT MÀU SẮC TÂM LINH !

... Tấm bia ân tình ở Jorinji ..! (39)

… Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

.. Còn Tôi sau khi đi về cứ mãi thắc măc mà không lý giải nổi nên đã kể câu chuyên này .
Khi mà qua nhiều sự ngẫu nhiên cùng tồn tại trong một khoảng thời gian thì chỉ có thể nghĩ đến " quý nhân " giúp đỡ.
Từ lúc bừng tỉnh như ai kêu dậy ở ga Hamamatsu ... lúc tàu dừng chỉ vài phút - trôi qua rát nhanh..
Cho đến thấy cò trắng bay lượn phía trước ra sau rồi lại phía trước như sự "dẫn dắt " lạ kỳ nào đó !
Rồi tình cờ gặp cụ Ông đi xe đạp giữa trưa ở một vùng quê yên tĩnh chỉ tay xuống đất...như minh định Jorinji !
Tất cả điêu đó như tùy Duyên mà hội tụ và trao may mắn cho Tôi được gặp " Tấm bia ân tinh " nơi xứ người !
Xin cảm ơn những quý nhân trên đường rong ruổi - nhờ Duyên đã gặp - đã giúp đỡ hổ trợ trong từng chuyến đi...

Xin cám ơn cụ Ông .. mà sau khi ngồi khá lâu - nơi Tấm bia ân tinh- mà khi ra vẫn thấy lại Cụ - chỉ giơ tay chào và thầm cám ơn.
Một cụ Ông đi trong trưa nắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen022/resized__SAM5448_zpsfrvkrx3x.jpg

Hoa Cẩm tú cầu vẫn nở bên gốc cây già đã mục bên cạnh chân bia ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen022/resized__SAM5462_zpsun8obs5f.jpg

Và biết đâu ... Tấm bia sừng sững này .. Tấm bia ân tình tồn tại thêm một trăm năm nữa.. và ngày đó có một chàng trai xứ Việt nào đó lại tìm về chốn này như Hắn - một trăm năm trước vậy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen022/resized__SAM5468_zpss4wd1oow.jpg

..Một điều ngẫu nhiên cuối cùng sau này khi viết cho Phượt mới nhẩm tính ra la : Số tuổi của Tiên Sinh lúc làm bia ấy - bằng đúng số tuổi của Tôi lúc tìm về thăm - lại ngẫu nhiên chăng !!!?

Dauchandiadang
28-08-2016, 13:09
HÀNH PHƯƠNG NAM - KYOTO - HIROSHIMA - KAGOSHIMA !
Thành phố Hiroshima - chứng nhân của lịch sử ! (1)


..Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)

Các sự kiện gần đây liên quan đến Hiroshima .
…Ngày 27/5 /2016 -Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Hiroshima, trở thành nguyên thủ Mỹ đầu tiên đến thăm thành phố của Nhật Bản từng bị Mỹ thả bom nguyên tử vào tháng 8/1945.
…”Theo Japan Times, trong bài đăng trên Facebook, bà Akie Abe - đệ nhất phu nhân - cho biết đã tới viếng và đặt hoa ở đài tưởng niệm USS Arizona tại đảo Oahu, Hawaii, trong chuyến thăm kéo dài hai giờ tới Trân Châu Cảng hôm 22/8 “… (TTO)

Câu chuyện của vài chục năm trước như được nhắc lại dưới cái nhìn sâu sắc hơn từ hai phía . Và thành phố Hiroshima trở thành chứng nhân đặc biệt cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 !
Như phần mở đầu của Topic có chia sẻ : ”.. Có chi tiết thú vị mà hắn biết - Kyoto là thành phố đã nằm trong danh sách ném bom nguyên tử .Tuy nhiên Bộ trưởng chiến tranh Henry L. Stimson bất chấp chống đối của tướng Leslie Groves – trưởng dự án Manhattan - gạt bỏ Kyoto khỏi danh sách bởi tầm quan trọng về mặt văn hóa của thành phố. …” nên bom mới rơi ở Hiroshima !!!
(Nghe đâu Ông Bộ trưởng này đi tuần trăng mặt ở Kyoto – thấy ấn tượng quá nên đã tôn trọng …). Số phận của một thành phố đôi khi là một sự chọn lựa của ai đó!

Và tôi lần này lại Hành phương Nam ! Đi theo tuyến từ Kyoto – Hiroshima _Kagoshima - một thành phố khá tận cùng phía Nam .!
( Chuyến đi này xảy ra trước khi đi về làng Umeyama tìm tấm bia ở chùa Jorinji !) nhưng chia sẻ sau …

Tinh ra mình là thường dân vẫn có vinh hạnh là đến thành phố Hiroshima trước cả một Tổng Thống tầm cở thế giới nhỉ !!!

Các động tác chuẩn bị … (Hình từ Ipad)

Sơ đồ đi tàu Shinkansen toàn tuyến Hành phương Nam ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1200_zpsjix4j2fv.png

Sơ đồ đi tàu Shinkansen từ ga Kyoto đến ga Hiroshima ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1201_zpsiktmfe58.png

Sơ đồ đi tàu Shinkansen từ ga Hiroshima đến ga Kagoshima ...Nhìn là biết có chuyển tàu ở ga Hakata...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1202_zpsyuq1z8ab.png

Sơ đồ tim khách sạn ở ga Hiroshima về Hotel Century 21 Hỉoshima !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1430_zpsbzlyl2hx.png

Chuyến tàu đi từ Kyoto đến Hiroshima ra theo Hyperdia ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1420_zpss0bammbq.png

Dauchandiadang
28-08-2016, 15:52
HÀNH PHƯƠNG NAM - KYOTO - HIROSHIMA - KAGOSHIMA !
Thành phố Hiroshima - chứng nhân của lịch sử ! (2)

..Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)

Nhật ký ngày ấy Hắn viết trên tàu lúc đi tàu ga Kyoto đến ga Hiroshima !...

Từ ga Kyoto đi tàu Shinkansen 697 rời bến số 14 lúc 9h36' đến Shin –
Osaka lúc 9h50 tại bến số 24 và chuyển qua bến số 20 đi Hiroshima bằng tàu Shinkansen SAKURA 551 lúc 9h59' đến ga tới 11h26 '.

Chuyến đi về phương Nam là hành trình thứ 3. Theo lộ trình Kyoto- Hiroshima- Fukuoka- Kagoshima - Kyoto.

...Tạm biệt Kyoto-tàu chuyển bánh-phố xá xa xa trên núi hiện qua hai bên cửa sổ như một "liveshow "sinh động.
Thoáng chốc đã tới Osaka ... Chuyển đường ray để chuyển tàu ...
Nhà ga ở Osaka nhìn thoáng qua khá rộng . Chờ mấy phút tàu tới đúng giờ rồi lên . Không còn ngỡ ngàng như thuở ban đầu đi tàu Shinkansen nữa . Lên tàu xếp va ly ở gần cửa, xếp ba lô trên giá và lấy " đồ nghề " ra .
Quan sát hai bên đường là một việc khá lý thú ... Bàn làm việc trên tàu như trên kiểu máy bay. …
… Sáng nay dậy khá sớm đi xe buýt tới ga Kyoto nên làm hơi buồn ngủ. Cố gắng lấy "đồ nghề " ra viết, lấy tai nghe xin "năm trăm" nhạc cho dễ chịu, bất ngờ giọng hát của Bằng Kiều vút cao trong câu mở đầu : "gọi nắng cho vai em gầy đường xa gió bay ..." làm mình tỉnh... Em đang ngồi bên cạnh dựa vào vai "gầy guộc " của mình làm một giấc - do hồi hôm chuẩn bị va ly cho cuộc hành phương Nam hôm nay .
...Bên ngoài thì trời đang nắng mà trong tai thì nghe ..." nắng không gọi sầu ..." ! Trong ánh nắng ngập tràn của bầu trời trong xanh Osaka làm cho Hạ trắng của Trịnh càng thêm thú vị . Thêm một trải nghiệm vừa lạ vừa quen-đi tàu Shinkansen nghe nhạc Trịnh !
Trên nền tiếng " bass " êm dịu của tàu đang chạy, ô cửa nhỏ thì có phim "live " về cảnh vật xung quanh và nghe nhạc Trịnh thì dường như mọi giác quan cùng thổn thức !
Trên tàu mỗi người mỗi việc - người ngủ gà ngủ gật có, người dùng máy tính làm việc có, người " chát chút chít " có ... còn mình cặm cụi viết . Ý tưởng nhiều khi tuôn như suối chảy ...
... Em trở mình dựa lưng vào mình ngủ tiếp .. còn mình thì nghe " .. tôi đưa em về,chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao, đời xin có nhau, dài cho mai sau...". Nghe Bằng Kiều hát trong khoảnh khắc này đúng là " mơ hồ chi lạ" !
... Buông tay nhắm mắt lại để cảm nhận nhạc Trịnh trong không-thời gian của xứ mặt trời mọc .Tự nhiên rơi vào một không - thời gian hoàn toàn khác với nơi mình tồn tại - không công việc, không điện thoại reo ..nhiều khi lạc lối về ! Nghe hàng trăm lần rồi mà lần ni nghe thấm đẩm lạ lùng. Bật nghe lại - lại nghe ...
Lúc Bằng Kiều tính " gọi nắng .." một lần nữa thì nghe loáng thoáng loa tàu nói, cũng là lúc ngó thời gian sắp tới ga Hiroshima ..
... Chuẩn bị hành lý xuống ga tìm về KS và chiều nay sẽ tới quần thể đền nổi Itsukushima - một di sản thế giới ở đây!

Vài hình ảnh trên tàu và ga ...
Chiếc bàn làm việc trên tàu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1690_zpsqtwulc46.jpg

Thời gian lúc tới ga Hiroshima đúng với hời gian ra cứu trên Hyperdia ... Ở xứ người thời gian là chuẩn mực..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1692_zpsvy01yaia.jpg

Một góc nhà ga - đường ray ở Hỉoshima ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1698_zpsmfv1teml.jpg

Đi qua nhiều nơi vẫn thích nhìn một phần công nghệ hiện đại của Shinkansen ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1697_zpsf4x1ji6i.jpg

Dauchandiadang
28-08-2016, 16:08
HÀNH PHƯƠNG NAM - KYOTO - HIROSHIMA - KAGOSHIMA !
Thành phố Hiroshima - chứng nhân của lịch sử ! (2)

..Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)

...Khi xuống ga làm vài pô lưu niệm rồi quan sát xung quanh ga Hiroshima ...thì thấy các em học sinh đang đi học ngoại khóa chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1701_zpsd9obgyni.jpg

Một siêu thị nhỏ trong ga...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1705_zps5hiiiixs.jpg

Ở ga này số lượng người không ồn ào tấp nập như các ga ở Kyoto hay Tokyo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1706_zpsqrucbhdw.jpg

Các bảng chỉ dẫn cụ thể - chỉ cần bạn hiểu một ga thì sẽ hiểu tất cả các ga khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1708_zps2kgylfbk.jpg

Phòng chờ lịch sự...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1707_zpsu5g9ares.jpg

Dauchandiadang
29-08-2016, 09:32
HÀNH PHƯƠNG NAM - KYOTO - HIROSHIMA - KAGOSHIMA !
Thành phố Hiroshima - chứng nhân của lịch sử ! (3)

..Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)

Thoát ra khỏi ga thì gặp lại mấy em học sinh đi ngoại khóa này - do thấy mang ba lô các loại ...
Tùy theo nhóm tất cả đều hay có nhận diện bằng mũ có màu riêng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1710_zps5qt5qrih.jpg


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1711_zpsjsdaadyy.jpg


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1714_zpsvecws3ir.jpg

Phía trước là một loại tàu điện chạy kiểu như xe buýt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1716_zpsxpqqimqd.jpg

Dauchandiadang
29-08-2016, 09:39
HÀNH PHƯƠNG NAM - KYOTO - HIROSHIMA - KAGOSHIMA !
Thành phố Hiroshima - chứng nhân của lịch sử ! (4)

..Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)..

Loại tàu điện này có tên gọi ...khá lạ Streetcar ...!?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1722_zpswzdz2qa3.jpg

Hình ảnh tàu - xe điện như bên phải ...Đây là bền đón và trả khách trước ga Hiroshima ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1721_zpshbf2losa.jpg

Trời hơi âm u cho một ngày ờ đây ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1718_zps65hahiw8.jpg

Dauchandiadang
29-08-2016, 09:43
HÀNH PHƯƠNG NAM - KYOTO - HIROSHIMA - KAGOSHIMA !
Thành phố Hiroshima - chứng nhân của lịch sử ! (4)


.....Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)..

Một góc mặt tiền ga Hiroshima ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1724_zpseqcqejbo.jpg

Sảnh truờc ga Hiroshima ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1723_zpsuigxy48o.jpg

Một góc khác trước ga ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1725_zpsnvg1isnr.jpg

Dauchandiadang
30-08-2016, 14:06
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (5)

.....Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)..

…Sau khi quan sát trong và ngoài ga Hiroshima ..rồi theo bạn Goggle Map thân thiết tìm đường về khách sạn đã đặt trước qua Booking .
Một KS khá gần ga, khang trang và đàng hoàng . Gặp mùa hè này mới qua mùa hoa Anh Đào nên giá cả phải chăng .
Trời bắt đầu có mây mù và báo hiệu sẽ có mưa.
Chúng tôi băng qua ga một tầng hầm rồi thông qua một thang cuốn dài là lên tới đầu cầu …sau đó theo cầu là qua tới KS –mở phía bên kia cầu (có thể nhìn thấy từ trước ).
Chiếc cầu có những đường cong duyên dáng và những chậu hoa nỡ những cáh hoa li ti đã đôi lần níu chân khách lãng du .
Làm vài độc tác quen thuộc rồi nhận phòng, Phòng ốc tươn tất và sạch sẽ.
Trước khi đi ra lại ga để lên tàu về thăm di sản văn hóa - Đền thờ Thần đạo Itsukushima ở Miyajima – nhân viên KS không quên đưa dù cho mượn khi cảm nhận trời sắp mưa . Chuyên nghiệp và thân thiện chi lạ!
Khi băng lại qua ga để đi những đám mây mù xuất hiện ngày một nhiều hơn …

Khi băng qua tầng hầm

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1727_zpslhdfwv7w.jpg

Một số "ca sỹ nghiệp dư " đang tụ họp tập dợt hát karaoke ở đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen025/resized_IMG_1726_zpsvclc3pot.jpg

Có thể nhìn thấy KS khi lên đầu cầu ...Tòa nhà to trước mắt bên kia cầu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1729_zpsalfcgh3t.jpg

Dauchandiadang
30-08-2016, 14:22
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (6)

.....Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)..

Theo con đường này bằng qua cầu là tới KS..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1730_zpssjnqr7yl.jpg

Tên Khách sạn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1732_zps4q7mdal2.jpg

Những chậu hoa trên cầu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1733_zpssmuqg8yc.jpg

Dauchandiadang
30-08-2016, 14:27
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (7)

.....Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)..

Cận cảnh các chậu hoa trên cầu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1734_zpskxqnpnim.jpg

Sắc hoa màu " Hiroshima " chăng !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1735_zpseazjxct4.jpg

Gần hơn tí nữa màu tím nhạt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1737_zpsds0itumg.jpg
https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1735_zpseazjxct4.jpg

Dauchandiadang
30-08-2016, 14:36
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (8)

.....Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)...

Khi qua lại ga để chuẩn bị đi dùng thẻ JR...

Sơ đồ tàu điện đi về ga Miyajima ... Từ ga Hiroshima đi ga Miyajimaguchi khoảng hơn 30 phút theo San-yo Line .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1741_zpsj0swz5ze.jpg

Lúc tới ga thì có một số du khách đã tham quan đi ra ... trời mưa phùn khá nhiều ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1747_zpswwpiquww.jpg

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1746_zpsuivx06sb.jpg

Chuẩn bị xuống phà để đi qua Đền Thần Đạo...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1750_zpskrggb0qe.jpg

Dauchandiadang
31-08-2016, 12:48
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (9)

.....Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)..

Trời mưa lâm thâm nhưng đi thì cứ đi - đường xuống phà ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1749_zpsqpjtft5z.jpg

Tòa nhà gần phà ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1751_zps5zqckzdy.jpg

Lên phà xa xa trời mù mây....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1753_zpsv410x2m6.jpg

Dauchandiadang
31-08-2016, 12:54
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (10)

.....Tiếp tục câu chuyên...(Hình ảnh từ Ipad)..

Phà băng qua đảo,.....xa dần ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1759_zpsdwpduckg.jpg

Một màn sương mờ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen026/resized_IMG_1757_zpscr7rexfb.jpg

danngoc
01-09-2016, 06:06
Hồi tụi mình lạc tới Miyajima, chỉ ngủ đêm trên bến tàu 1 đêm giữa tiếng hươu đi lóc cóc và gió rét buốt sọ. 3 giờ sang lồm cồm dậy đi chơi đảo. đến trưa là đã rời đảo về Kyoto. Bật TV lên thấy chỗ tối hôm qua mình ngủ đêm đang bị song bão đập ầm ầm.

Dauchandiadang
01-09-2016, 14:11
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (11)

.....Tiếp tục câu chuyện...

...Đi chơi mà : " Hồi tụi mình lạc tới Miyajima, chỉ ngủ đêm trên bến tàu 1 đêm giữa tiếng hươu đi lóc cóc và gió rét buốt sọ. 3 giờ sang lồm cồm dậy đi chơi đảo. đến trưa là đã rời đảo về Kyoto. Bật TV lên thấy chỗ tối hôm qua mình ngủ đêm đang bị sóng bão đập ầm ầm..."
Như vậy cũng là rất may mắn ...

... ... Mình đã đi lại nhiều lần phà ờ miền Tây - thường dùng chở người và xe . Nhiều khi ngồi nguyên trên xe qua phà cũng hơi ớn.
Nhưng đó là các phà chở xe hoặc người thuần túy về chuyên chở - không có không gian cho du khách ...
Ngày nay cầu đã làm khá nhiều chỉ còn phà Vàm Cống ..thì người ta dẹp phà luôn mà không nghĩ cách dùng phà cải tạo lại lại để làm du lịch cũng hơi tiếc...
Những chiếc phà ở Miyajima - ngoài nhiệm vụ chuyên chở còn có một không gian cho du khách thưởng ngoạn...
Phà rất rộng hoành tráng chắc chắn –một trệt hai tầng –có hành lang cho du khách nhìn xung quanh nên rất là thú vị…

Hình ảnh chiếc phà...khi lên tầng trên ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2301_zps9i06vy11.jpg

Hành lang của phà cho du khách ngắm nhìn quanh cảnh ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2302_zpsjbwz1mj5.jpg

Xa xa không biết người ta nuôi trồng thủy sản hay làm gì - nhìn như các bè chìm ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2303_zpsxnhtvpol.jpg

Dauchandiadang
01-09-2016, 14:26
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (12)

.....Tiếp tục câu chuyện...

.......Phà đi chậm nhưng đường ngắn nên nhanh qua thôi ..trên đường đi ..mưa vẫn rơi đều không lớn nhưng túc tắc - gió không mạnh nên nhìn núi xa xa như lãng đãng sau một màn sương kỳ ảo... Nhìn rất đã con mắt- khi đi chỉ nghĩ qua Đền Thần Đạo không ngờ trên đường di chuyển lại được nhìn ngắm nhìn những cảnh quan thiên nhiên đẹp như vậy !
Đôi khi nắng hay mưa mà đi phượt cũng đều có những nét hay rất riêng.
Xa xa đã nhìn thấy bến phà bên kia và cổng Torii màu đỏ đặc trưng của Phù Tang xứ … Tại sao chỉ là một cái cổng màu đỏ - cô đơn trên biển vắng lại có sức hút mãnh liệt với bao du khách như vậy ?

Xa xa núi mờ trong màn mưa ảo mộng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2304_zpszifdgpbb.jpg

" Bên kia phố ..có gì vui không Em "..?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2328_zpsjgabwquh.jpg

Cổng Torii của Đền Thần đạo Itsukushima !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2315_zpslwpexthu.jpg

Dauchandiadang
06-09-2016, 09:32
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (13)

.....Tiếp tục câu chuyện...
( Qua mấy ngày rong ruổi -nay trở lại..)

Bến phà bên Đảo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2330_zpsulrgvmpz.jpg

Toàn cảnh bến ở đảo khi phà sắp cập bờ - ...Ngay cả một bến phà - kiến trúc được tôn trọng nên có nét riêng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2331_zpsa6kvuzo3.jpg

Xuôi ngược kẻ đến người đi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2334_zpsfodhqkti.jpg

Tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy khá nhìều du khách đến đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2335_zps4kjzayym.jpg

Dauchandiadang
06-09-2016, 10:42
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (14)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Đảo Miyajima .

Theo truyền thuyết là đảo của các vị thần - nổi tiếng với những ngôi đền nổi và Otorii . ( Thêm một chút tiếng Nhật : Torii là cổng (Cổng) trước khi vào đền thờ Thần Đạo - có màu đỏ . Nhưng có những cái cổng thật lớn – Grand Gate - thì được gọi là Otorri )
Đảo Miyajima - một trong những điểm phong cảnh đẹp nhất tại Nhật Bản .Từ lâu đã được coi là một đảo của các vị thần trên biển nội địa Seto- rất đẹp. Đây là một hòn đảo lãng mạn và lịch sử - có Đền Thần Đạo Itsukushima - cùng với rừng nguyên sinh của núi Misen ( cao 535 m) ,vô số các đền thờ , chùa và các di tích lịch sử . Tất cả cụm di tích này là một di sản văn hóa thế giới .

Kể từ thời kỳ Kamakura - ( 1192–1333) là một thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản đánh dấu sự thống trị của Mạc phủ Kamakura, chính thức thiết lập năm vào 1192 bởi shogun Kamakura - cộng đồng cư dân của đảo Miyajima đã từng bước được phát triển . Từ sự tinh tế đơn giản đến kỹ thuật độc đáo được sử dụng trong kết cấu xây dựng chưa từng có trước đó.
Sau đó được khai hoang ở đầu thời kỳ Edo – có một số cửa hàng nhà nghĩ trên con đường chính Machiya. Sau chiến tranh nơi đây như điểm hẹn giải trí…tiếp tục phát triển hình thành như ngày nay. Ban đêm có những chiếc đèn lồng được thắp sáng cạnh các mái hiên tạo nên bầu không khí khác hoàn toàn ban ngày.
Sự hấp dẫn nơi đây bắt nguồn từ một lịch sử phát triển lâu dài của cư dân bản địa mà sự hiện đại không xóa đi mất những dấu tích ngày xưa . Bảo tồn được những không gian cổ sinh sống xưa và tôn tạo các di tích lịch sử đã tạo nên một Miyajima khác biệt độc đáo.

Phà JR Miyajima

Phà JR Miyajima- là tuyến đường phà giữa Miyajimaguchi – Hatsukaichi- Hiroshima và Miyajima (Itsukushima).
Phà JR Miyajima Phà được điều hành bởi JR West Miyajima Ferry Co., Ltd -một công ty con thuộc sở hữu của Công ty đường sắt Tây Nhật Bản (JR West).
Thời gian đi qua giữa Miyajima-guchi và Miyajima - mất mười phút.
Do đó ai có thẻ tàu JR Pass thì đi phà “ phà phà ” nhé !
( Chữ có - jima phía sau đuôi –tiếng Nhật có ý nghĩa là đảo. )

Khi lên đảo rồi nhìn lại bến phà cô đơn trong chiều vắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2339_zpsrjerrmwq.jpg

Các hình ảnh trên con đường đí vào đền thờ Thần Đạo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2342_zpss8zm7eym.jpg

Một chứng nhân của Đảo.. Ngài là Taira no Kiyomori - người có công dựng xây và mở rộng ngôi đền như hiện nay .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2347_zpswu7odzfa.jpg

Con đường đi vào đền Thần Đạo

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2343_zps4cbrnuvd.jpg

Dauchandiadang
06-09-2016, 10:47
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (15)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Biểu tượng chứng nhận di sản thế giới ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2348_zpsxbhdpur1.jpg


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2349_zps7dmo2wrr.jpg

Con đường đi vào còn có những màu xanh của cây là và nền lát đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2350_zpskjqfmjno.jpg

Dauchandiadang
06-09-2016, 11:00
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (16)

.....Tiếp tục câu chuyện...
Đi một đoạn nữa là đến một con phố bên trái ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2351_zpshzfmygoz.jpg

Trời mưa nhỏ nên con phố dập dìu những chiếc dù ...một con phố nhỏ nhắn rất dễ thương - nhẹ nhàng..
Những ngôi nhà cũ kỷ bên cạnh các cửa hàng có phần hiện đại ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2353_zpsdw6zpuvj.jpg

Những vật dụng xưa cũ được trưng bày trước nhà cho du khách nhìn ngắm như nhắc nhở thời trước còn lẫn quất đâu đây ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2355_zpsn9t67uuv.jpg

Đầu tiên nhìn chú hươu nằm bất động tường là " thú nhồi bông " như xứ mình để " quảng cáo " truờc cửa hàng... nên tò mò đến gần mới phát hiện ra hươu thật ... quá tuyệt ! Hươu đồng hành sống thân thiện với con người - nằm nghĩ trước cửa hàng không một chút hoảng sợ .
Những con hươu cũng được đối xử rất bình đẳng- một hình ảnh quá sinh động và lay động lòng người . Mà sau này khi Tôi tới Nara mới cảm nhận được Vương quốc ở đó - nhưng đó là một câu chuyện khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2358_zpsslba0gmf.jpg

danngoc
06-09-2016, 18:20
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (15)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Biểu tượng chứng nhận di sản thế giới ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2348_zpsxbhdpur1.jpg




Tới giờ tui vẫn thắc mắc biểu tượng này có nghĩa phồn thực không?

danngoc
06-09-2016, 18:21
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (16)

.....Tiếp tục câu chuyện...


https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2355_zpsn9t67uuv.jpg



Hồi đó tụi tui cũng chụp tại cái ghế này... 11 năm rồi, haiz

Con Lạc Đà
06-09-2016, 20:18
Cứ thấy Hiroshima lại nhớ lại lúc mình đi Miyajima, đặc biệt cảnh bình minh sáng sớm.

Dauchandiadang
08-09-2016, 09:15
Chào bạn danngoc : .."Tới giờ tui vẫn thắc mắc biểu tượng này có nghĩa phồn thực không?..."
Theo mình nghĩ - biểu tượng bằng đá ở trên chì là cách điệu lại biểu tượng của Unesco - có hình tượng vuông tròn nhưng hơi ngược một chút. Biểu tượng Unesco thì ngoài tròn trong vuông còn ở đây thì ngoài vuông trong tròn ! Nhìn hình ảnh thì có cảm giác rất " phồn thực " nhưng khái niệm tôn thờ" Linga và Yoni " hầu như rất ít thấy ở đây . Có thể do Ấn giáo ít gây ảnh hưởng ở vùng này.
Cho nên vuông tròn ở biểu tượng như hàm ý con người chung sống hài hòa cùng thiên nhiên . Nhìn khía cạnh khác như hai bàn tày úp vào nhau - như cùng nhau bảo vệ và tôn tạo các giá trị di sản văn hóa...
.... Nhưng biết đâu tác giả có thâm ý độc đáo thì sao ... ?

Chào bạn desertcamel : " Cứ thấy Hiroshima lại nhớ lại lúc mình đi Miyajima, đặc biệt cảnh bình minh sáng sớm...." .
Vậy là bạn may mắn hơn mình rồi.. mình không nghỉ lại đêm ờ đây nên chưa biết bình minh ...Cám ơn đã theo dõi và động viên...

HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (17)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Thêm một số hình để cho rõ vị trí của " chiếc ghế " ngày trước ... Gặp ở xứ mình các ghế ấy đã đem đi chụm lữa nấu bánh tét rồi .!!!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2357_zpsiolhsqr8.jpg

Quán xá đơn giản nhưng chất cũ kỷ đầy lạ lẫm - như mời gọi sự tò mò của du khách...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2356_zps98mgkdcd.jpg

Bên cạnh sự cũ kỷ còn có nhiều cửa hàng mới trong thời gian gần ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2362_zpsvc7pxk9r.jpg

Dauchandiadang
08-09-2016, 09:22
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (18)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Một chú hươu khác nhơn nhơ " liếm mình" trước nhà hàng...Chứng tỏ sự thân thiện của cư dân bản địa với " cư dân " hoang dã...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2359_zpsottserhp.jpg

Một quán rượu khi thấy biểu tượng bên ngoài ... " không say không về " chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2360_zpsal9d8hqv.jpg

Con phố nhỏ nhắn êm đềm trong cơn mưa nhỏ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2363_zpsplgrnllw.jpg

danngoc
08-09-2016, 22:05
Con tanuki trước các nhà hàng luôn phải là con đực :)

Dauchandiadang
09-09-2016, 10:34
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đường vào Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (19)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Cám ơn bạn danngoc .. Con Tanuki - theo tìm hiểu biểu tượng Tanuki chính là hình ảnh "chó gấu trúc Nhật Bản" - là một phân loài của chó gấu trúc châu Á ( dù còn nhiều tranh cải là loài hay phân loài !) . Thuật ngữ này còn có ý nghĩa văn hóa dân gian khi nói về người giả vờ thiếu hiểu biết ...- Còn luôn là " đực " có thể là ngày truờc - đàn ông Nhật sau giờ làm thường uống rượu còn đàn bà chỉ ở nhà lo nội trợ ...chăng ? Không biết tương lai có hai con hai bên không cho đủ cặp ?

Hàng cây dọc bên đường đi vào Đền...bên kia là biển

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2361_zpselraiz4h.jpg

Một góc nhà... trước biển

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2364_zps3rxutov5.jpg

Con đường ven biển ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2378_zpsqaflrliz.jpg

Dauchandiadang
09-09-2016, 10:49
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đường vào Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (20)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Itsukushima ban đầu là tên một hòn đảo nằm ở phía tây của biển nội địa của Nhật Bản ở vịnh Hiroshima. Tên thường gọi là Miyajima - trong tiếng Nhật có nghĩa là đảo Shrine ( đảo Đền).Hòn đảo là một phần của thị trấn cũ của Miyajima trước khi sáp nhập năm 2005 với Hatsukaichi.
Chính vì vậy nên khi xây dựng ngôi đền Thần Đạo lấy luôn tên địa danh Itsukushima và trở nên nổi tiếng - một Di sản văn hóa thế giới của UNESCO.
Theo tài liệu các đền thờ được thành lập vào thời Thiên hoàng Suiko (554 -628) – Thiên Hoàng thứ 33 của Nhật bản – đồng thời là Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử xứ Phù Tang .
Một thời gian dài sau đó Ngài Taira no Kiyomori tiếp tục dựng xây dựng mở rộng Đền như hình thức hiện tại ngày nay.
Taira no Kiyomori (1118 - 1181) là một nhà lãnh đạo quân sự của cuối thời Heian của Nhật Bản. Ông thành lập chính phủ hành chính samurai thống trị đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Taira no Kiyomori là nhân vật chính trong sử thi Tale of Heike - Sử thi nói về của cuộc đấu tranh giữa gia tộc Taira và Minamoto để kiểm soát của Nhật Bản vào cuối thế kỷ thứ 12 trong chiến tranh Genpei (1180-1185).

Ngài được dựng tượng khi lúc bắt đầu đi đường vào Đền là thấy ngay.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2347_zpswu7odzfa.jpg

Con đường ven biển dẫn vào Đền và xa xa là cổng Otorri (Đại cổng) của Đền...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2382_zpsisvhuiut.jpg

Một chú hươu vẫn nhởn nhơ bên đường ...Hươu ở đây được coi là linh thiêng trong đạo Shinto bản địa vì là sứ giả của các vị thần.
Hươu lang thang đi bộ trên đường phố mà không e sợ các khách du lịch.
Xa xa là tháp năm tầng của Chùa năm tầng Cojunoto .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2385_zpsrfsiye7j.jpg

Trời vẫn mù mây

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2383_zpshughhzxy.jpg

Màu đỏ của Đại Cổng Otorri vẫn lặng lẽ bên đời bao năm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2377_zps6mot0qzl.jpg

Dauchandiadang
09-09-2016, 11:00
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đường vào Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (21)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Một cửa hàng lưu niệm gần Đền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2386_zpsw4nzp64g.jpg

Qua một cổng ngay đường là ranh giới vào Đền.. từ đây đi bộ tiếp một đoạn ngắn nữa là đến Đền..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2392_zps1vlofgwu.jpg

Đường xa điệu vợi ... Cái hay của du lịch xứ người là muốn đến Đền phải " thành tâm " mà đi bộ - không như xứ mình xe các quan hay dân đổ xình xịch ngay trước cổng di tích...Quá trình đi bộ là quá trình chuẩn bị tâm thế giao hòa với thiên nhiên... rồi được Mẹ thiên nhiên (mưa nhẹ) gột rửa cho vơi bớt bụi trần... cho lòng thanh thản để tâm tịnh đến chốn linh thiêng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2391_zps7jp2cofr.jpg

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2394_zps3e1lhebp.jpg

Dauchandiadang
09-09-2016, 11:27
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đường vào Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (22)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Chú hươu vẫn thong dong bên đường...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2393_zps5ysx09av.jpg

Ngoái nhìn lại cánh cổng Torri khác - ranh giới đường đi vào Đền...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2395_zpsshmfr72i.jpg

Những du khách đã lác đác đi ra..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2396_zpshu9xrbzg.jpg

Một thân cây dáng lạ - đứng chụp trong dù ...vì trời mưa lất phấp..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2389_zpsfdbkwn39.jpg

Dauchandiadang
12-09-2016, 14:21
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (23)

.....Tiếp tục câu chuyện...

…Trải qua một chặng đường đi bộ ngắm phố xá – ngắm biển và nhìn những chú hươu lang thang thong thả cuối cùng cũng tới được Đền Itsukushima …làm vài thủ tục cần thiết trước khi vào Đền ..khi tận mắt chứng kiến ngôi Đền trong Tôi vỡ òa một niềm cảm xúc lâng lâng lạ lùng ! Dường như cái mát lạnh của gió biển đảo Miyajima - những hạt mưa lất phất bay như tô đậm thêm nỗi hoài niệm man mác về một cõi xa xưa nào đó . Khi mà thuyền bè còn khó khăn điều kiện sinh sống trên đảo còn thiếu thốn thế mà vẫn có người ra đây lập Đền tu - phát quang Đạo giáo !
Ngôi Đền mà trước đây Tôi chỉ nhìn thấy trong phim ảnh hay sách vở đang hiển hiện ra trước mắt – tay có thể sờ, chân có thể nhẹ bước đi trên hành lang thoang thoảng mùi nhè nhẹ của núi rừng… Một màu đỏ rực từ cột kèo …hành lang… nhìn quanh đâu cũng thấy một màu đỏ mạnh mẽ . Một sắc đỏ hừng hực không lẫn vào đâu được của xứ mặt trời.
Do trời mưa và không phải mùa cao điểm du lịch nên có thể thoải mái tham quan mà không bị cản trở nhiều. Có những không gian im lặng rộng mở và cũng có những khoảng lặng im ắng đến bất ngờ. Nhờ mưa nên có những bức ảnh mang không khí của hơi sương mờ ảo – của khoảnh khắc tịnh không một bóng người ! Đây là một điều may mắn.
Hành lang gỗ nối liền nhiều ngôi đền – nghe đâu thời ấy làm nêm - mộng hoàn toàn bằng gỗ -tre mà không cần một chút kim loại nào !?
Có lẽ điều làm cho nơi đây trở nên kỳ ảo chính là do thủy triều lên xuống tạo cho không gian lúc cạn - lúc ngập và những thay đổi ấy tạo nên nhiều không gian khác nhau trong một ngày .
Chưa hết khi giao mùa khác nhau màu sắc của cây lá cũng khác nhau tạo nên nét thi vị riêng cho từng mùa hay cho ngày và đêm của Đền Thần Đạo Itsukushima!

Một góc trong Đền Thần Đạo Itsukushima! Có một chú cò trắng cô đơn kiếm ăn trong mưa gió ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2404_zps9puhfpsh.jpg

Gần hơn một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/resized__SAM2398_zpsiaaeiovm.jpg

Dauchandiadang
12-09-2016, 14:45
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (24 )

.....Tiếp tục câu chuyện...

Vì yêu thích góc nhìn này nên thử pha cho một chút cho vui cửa- vui nhà ! (Vì tất cả các ảnh từ trước đến giờ của hai Topic đều để nguyên bản - vì không thể có thời gian mà vọc...!)

Nay thử pha lại ảnh trên một chút với Photobuket ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/0ba4edd4-8cc3-4170-b690-8d4ae616f927_zpsxoiiqa2u.jpg

Một chút Đen trắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/fe21b530-8134-4da1-a418-465df10aa331_zps1oppsenj.jpg

Một chút Vivid ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/4560a58c-e225-4d44-9a44-3c405750e550_zpsnvqcwtur.jpg..

Một chút Aqua ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen030/72d4636b-26c8-4717-b9a7-4602f9aa243b_zpsm4skizgw.jpg

Dauchandiadang
13-09-2016, 08:39
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (25 )

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

Đền Thần đạo ngày mưa nên khá vắng khách du lịch nên có thể nhẩn nha vừa núp mưa vừa tham quan ...
Do Đền rộng nên rất có không gian - ngay cả nơi khấn và thùng để ném tiền xu để cầu nguyện thần linh cũng ở khá xa gian thờ - tạo nên một không khí trang nghiêm cần thiết. Xung quanh đều sáng ngời sắc đỏ...

Hành lang khá dài và bao quát xung quanh ngôi đền... nên làm toàn cảnh một cái ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1822_zps2keswsio.jpg

Dauchandiadang
13-09-2016, 08:47
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (26 )

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

Ngày thường không mưa có lẽ khó có được tấm hình trên mà không có nhân vật phụ....

Cận cảnh một số bên trong Đền ...

Gặp giờ thủy triều xuống nên nhìn thấy cát xung quanh Đền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1805_zps6fjg7ain.jpg

Không gian nơi cầu nguyện ...tịnh không một ai ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1819_zpssyyjz3jq.jpg

Một góc nhìn về " Trường lang " trong Đền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1821_zps6vijnvh3.jpg

Dauchandiadang
13-09-2016, 08:49
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (27 )

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

Các khu vực khác có rất nhiều cột cũng sơn màu đỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1844_zps87qvfbbi.jpg

Một số vật dụng dơn giản trong Đền ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1843_zpscga8w00p.jpg

Im ắng lạ lùng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1845_zpsssde5w17.jpg

Dauchandiadang
13-09-2016, 08:54
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (28 )

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

Hình ảnh con cò lặn lội kiếm ăn trong mưa vô tình hắn bắt gặp ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1809_zpsp6ekqfxr.png

Hắn cũng "lặn lội " đến đây để thỏa lòng mơ và tìm kiếm một góc nhìn khả dĩ - mong "chộp" được cái đẹp nào đó..
Xét cho cùng thì hắn và thân cò cũng như nhau trong hành trình tìm kiếm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1853_zps0kgbwmid.jpg

Dauchandiadang
13-09-2016, 09:03
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (29 )

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

Có một điểm nhấn lý tưởng cho mọi du khách - nhưng vì trời mưa - rất khó ghi hình. Tuy nhiên không phải vì thế mà du khách e ngại - vẫn đứng trong mưa để mong lưu lại kỷ niệm nơi này ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1882_zpsxtgsiuxs.jpg

Xa xa là Đại cổng Otorri - xa hơn nữa một màu mưa trắng xóa làm phông ...Bạn đồng hành nhìn về xa xăm....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1854_zpswzfcozcg.jpg

Một " cặp khác " đang cùng nhau đi dưới mưa khá thi vị...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1884_zpshaitdv8x.jpg

Dauchandiadang
14-09-2016, 22:10
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (30)

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)

Di sản Đền Itsukushima bao gồm :

Chùa Daiganji - một trong ba ngôi chùa Benzaiten nổi tiếng nhất của Nhật Bản-
dành riêng cho Nữ thần Benzaiten - Nữ thần của tài hùng biện ,âm nhạc, nghệ thuật, sự giàu có và kiến thức- và ba vị Phật .

Đền Daisho-in .

Daisho-in là một ngôi đền lịch sử Nhật Bản trên núi Misen - ngọn núi linh thiêng trên đảo. Đây là ngôi đền nổi tiếng với những cây phong và màu sắc mùa thu.
Là trụ sở của nhánh Omuro - Phật giáo Shingon - là ngôi chùa quan trọng nhất của Miyajima. Ngôi đền là quản trị viên của đền Itsukushima trước khi Minh Trị Duy Tân đã cấm chủ nghĩa hỗn tạp giữa Thần Đạo và Phật giáo trong năm 1868 !
....
Do trời cứ mưa mãi nên cứ ở trong Đền mà nhìn xung quanh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1921_zpsi4mtbtdv.jpg

Nước cạn - sương mờ xa xa như khói lam chiều - du khách vắng vẻ làm phong cảnh Đền như có chú gì đó mông lung hư ảo ...
Và lòng người đôi lhi cũng cô liêu đến lạ..!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1906_zpsjvni0wei.jpg

Một goác Đền và quang cảnh nhà cư dân phía sau...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1905_zpsyosv2xdm.jpg

Dauchandiadang
14-09-2016, 22:16
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (31)

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)...

Môt góc trường lang của Đền ... Im ắng đến ngỡ ngàng !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1889_zpsnpasvgo1.jpg

Một linh vật của Đền cũng cô quạnh trong chiều tà...ánh dương không ló dạng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1883_zpsa8uaddy1.jpg

Ngon tháp năm tầng xa xa ...một điểm nhấn không gian .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1919_zpsfgzg6mqh.jpg

Dauchandiadang
14-09-2016, 22:23
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (32)

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)...

Nghich ngợm " vọc chơi " vài tấm hình màu ...

Một không gian khác biệt... nhờ mưa nên rất ít du khách đứng ở đây ...lấy được phần lớn cảnh . Xa xa là Đại cổng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/ti%20xung%205_zpsmz3tk2js.png

Một góc nhìn khác ...Xa và gần - cạn và nước ...có nhiều sự tương phản thú vị

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/ti%20xung%2012_zpsuvp7sylr.png

Trắng và đen..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/ti%20xung%206_zps3mkqfju8.png

Dauchandiadang
17-09-2016, 22:35
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (33)

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)...

Một góc nhìn khác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1925_zpsjg6y4rj9.jpg

Không gian đúng chất ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1926_zpsoqc7aubq.jpg

Hoàn toàn bằng gỗ phơi minh trong nắng - gió - mưa và nước biển mà trường tồn với năm tháng kể cũng lạ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1923_zpsprut0xkr.jpg

Dauchandiadang
17-09-2016, 22:45
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (34)

.....Tiếp tục câu chuyện...(Hình từ Ipad)...

Di sản Đền Itsukushima bao gồm :
...Đền Senjokaku (Toyokuni)

Đền Toyokuni là cấu trúc lớn nhất tại đảo Miyajima do Toyotomi Hideyoshi xây dựng -như một thư viện Phật giáo . Hideyoshi qua đời năm 1598 và thư viện không bao giờ được hoàn thành. Sau đó cấu trúc đã được chuyển đổi thành một ngôi đền Shinto dành riêng cho Toyotomi Hideyoshi.

Chùa năm tầng (Gojunoto) .
Chùa Gojunoto năm tầng - xây dựng năm 1407 .
Và còn nhiều đền thờ ,cảnh quan thiên nhiên khác nữa như vườn thực vật tự nhiên Miyajima , rừng ở núi Misen …

Cô liêu lúc nước rút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1823_zps02ifw5eq.jpg

Du khách thưa vắng dần....bên trái là Chùa năm tầng (Gojunoto )

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1920_zpsqjj3oo7p.jpg

Không gian ....một cõi rất riêng..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1835_zps5bxnqzup.jpg

Dauchandiadang
19-09-2016, 22:07
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (35)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Ngôi Đền Thần Đạo Itsukushima được dành riêng cho ba người con gái của Thần Susanoo-no- Mikoto- Thần của biển cả và bảo tố mùa hè . Ông Thần Susanoo là anh trai của nữ thần mặt trời Amaterasu (vị thần thành hoàng của Hoàng gia) và thần mặt trăng Tsukuyomi . Cả ba đều được sinh ra từ Thần Izanagi khi ông rửa mặt sạch các chất ô nhiễm của Yomi - thế giới ngầm. Amaterasu được sinh ra khi Izanagi rửa ra mắt trái của mình, Tsukuyomi được sinh ra từ rửa mắt phải, và Susanoo từ rửa mũi.

Do đó đảo chính nó được coi là thiêng liêng . Ngày trước dân thường không được phép đặt chân vào trong nhiều năm của quá trình lịch sử của đảo - để duy trì độ tinh khiết của nó. Ngày trước để cho phép các khách hành hương để tiếp cận nên ngôi đền được xây dựng giống như một bến tàu trên mặt nước ,tách biệt khỏi đất . Khi thủy triều lên dân thường phải lái thuyền của họ đi qua đại cổng O-torii trước khi tiếp cận ngôi đền .
Duy trì độ tinh khiết của Đền là rất quan trọng cho nên kể từ năm 1878 đến nay không có tử vong hoặc sinh được phép ở đây. Vì vậy phụ nữ mang thai gần sinh phải trở về đất liền hay người dân bị giá yếu hoặc bệnh nan y đều phải rời đảo và dĩ nhiên người chết không được chôn ở đây !

Cung cấp thêm vài góc nhìn khác về Đền Thần Đạo nổi tiếng này....

Một góc nhìn yên tĩnh...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2543_zpsx4qfyhkm.jpg

Một hành lang dài ngút ngàn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2544_zpsfdhpy6xc.jpg

Một mái nhà cổ với hành lang cổ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2540_zpsma4a4xe5.jpg

Dauchandiadang
19-09-2016, 22:11
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (36)

.....Tiếp tục câu chuyện...
...Ngày trước khi đi vào Đền Thần Đạo để cúng lễ thì các đại thần quý tộc đại diện cho Hoàng gia đi theo hướng này . Cây cầu nổi tiếng dẫn tới Đền Thần Đạo Itsukushima là Cầu Soribashi ( Cầu Đại diện Hoàng gia) - hay còn gọi là cầu Taikobash . Cầu được xây năm 1557 để dành riêng cho những dịp đặc biệt. Lúc đó các bậc thang mới được lắp vào còn bình thường thì cầu không được sử dụng.
Ngày nay thì cầu được lắp thường xuyên và cũng chỉ được dùng vào dịp đặc biệt – vì cái cổng vào ngày xưa ấy thường hay đóng kín !
Nhìn thấy cầu chỉ là một sự vô tình trong khi đi dạo lâu trong Đền này !

Một góc nhìn - một đèn - một cầu .. khá thú vị !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2542_zpshwq8kb31.jpg

Trường lang dẫn lên cầu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2545_zpsypqmy82e.jpg

Giữa hai màu đen và đỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2546_zpsddymukbv.jpg

danngoc
20-09-2016, 05:00
Có chi tiết thông tin nào them đi bác

Dauchandiadang
20-09-2016, 09:44
Chảo bạn Danngoc - đã bổ sung thêm một số thông tin theo yêu cầu. Vì đôi khi bài viết và hình ở hai phương trời khác nhau ( Một ở cty - một ở nhà ) - nên chưa có thời gian kết hợp ! hehehehe....Thông cảm .

Dauchandiadang
22-09-2016, 11:47
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (37)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Lang thang mãi trong này rồi cũng đến lúc từ giã các vị Thần để trở về với đời thường !
Có thắc mắc liên quan đến xây dựng ?
Thứ nhất - thuần túy là kết cấu gỗ này kê trên các tảng đá làm móng mà chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết thì quả là độc đáo ! kề cả đại cổng Otorri cũng dùng kết cấu kê tụ cân bằng . ( Không chôn dưới đất !!!)
Thứ hai - là nước biển vào ra do thủy triều như vậy - các chân gỗ ngập trong nước phải sử dụng laọi gỗ gì không mục hoặc các sinh vật biển bám vào !? Có thể từ xưa đã có những bí truyền gì đó sao ?...

Ví dụ như cận cảnh lúc thủy triều rút mới thấy chân kê bằng đá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen031/resized_IMG_1922_zpsogkswuzt.jpg

Ngay cả dường đi dùng bằng gỗ này - nằm phơi gió sương mà không thấy cong vênh ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2539_zpsvu6h6bhc.jpg

Dauchandiadang
22-09-2016, 12:01
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ Thần đạo Itsukushima ! (38)

.....Tiếp tục câu chuyện...

... Đến lúc đi ra khỏi Đền theo hướng phía sau để quan sát thêm xung quanh . Dự định là đi thêm vài nơi nữa nhưng trời cứ mãi mưa nên đi bộ hoài cũng phê - đành cuốc bộ đi vòng phía sau xem có gì hay không ? Tình cờ phát hiện thêm vài nét phôi pha với thời gian của xứ con cháu Thần Mặt trời này.... Cách làm du lịch của họ dù không giới thiệu nhiều nhưng lại dễ gây nghiện bởi sự tôn trọng thiên nhiên & văn hóa bản địa đến từ những chi tiết nhỏ ...
Cách buôn bán cũng khác - không có mấy anh đa đen bán hàng rong như Châu Âu hay các nạn "chèo kéo" như thiên đường xứ Việt !
Tất cả dường như có bàn tay tổ chức đâu ra đó rất đàng hoàng -tử tế !

Ra phía sau ngoài khu vực hàng rào của Đền là khu phố cư dân sinh sống thì thấy như thế này - không biết đang chuẩn bị đón chào vị " bí thư " nào về làng hay là tưởng niệm hàng trăm năm mất của "Ông Cố " - ông chủ tịch xã nào đó nhỉ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2553_zpsqxjhykkf.jpg

Nơi thờ Thần đá chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2556_zpsb5nkyhxn.jpg

Hay là Thần Mộc- một khúc gỗ có thể rất nhiều tuổi còn lưu giữ trân trọng nơi đây làm của chung - như ở xứ mình có thể đem chạm khắc rồi!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2554_zpsnfc4hqgn.jpg

Dauchandiadang
22-09-2016, 12:06
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (39)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Đứng núp mưa trong cổng Cổ thành nhìn ra ngoài ...nét hình dáng đặc trưng Nhật ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2560_zps1kihenan.jpg

Đây là Cổng Thành vừa núp mưa xong ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2559_zpsjmbclphh.jpg

Một tiểu cảnh trong khu vực gần cổng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2555_zpsogvxvmbx.jpg

Dauchandiadang
22-09-2016, 12:11
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (40)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Vài cái cây vươn lên trong nơi thờ ...hay Thần cây ? Xứ sở này tôn trọng hàng ngàn ông Thần trong tự nhiên ! Phải chăng vì tôn trọng Thần tự nhiên nên người ta có ý thức gìn giữ thiên nhiên rất tuyệt !?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2557_zpskqsgq5mz.jpg

Không biết cây gì nhưng cũng cận cảnh một chút ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2558_zpsksdlzqi8.jpg

và điều thú vị nhìn thấy người kéo xe phục vụ khách du lịch cần mẫn đứng giữa trời lúc mưa lúc tạnh !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2551_zpsdrxykr3r.jpg

Dauchandiadang
24-09-2016, 17:30
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (41)

.....Tiếp tục câu chuyện...

..Không rõ thân cây bao nhiêu năm tuổi nhưng người ta bảo vệ rất cẩn thận ...Có thể nơi đây ngày xưa núi rừng cũng âm u lắm ...
Thân cây khá to lớn .. nhưng ruột bị rỗng ..!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2567_zpsbxhvfjjx.jpg

Cận cảnh "Thần cây" ..?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2567_zpsbxhvfjjx.jpg

Và hình ảnh " chàng phu xe " đứng giữa trời trong mưa cứ ám ảnh tôi về thái độ phục vụ .. trên cả tuyệt vời !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2562_zpshp2rs8gl.jpg

Dauchandiadang
24-09-2016, 17:41
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (42)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Chào tạm biệt một góc Đền thờ Thần Đạo Itsukushima (phía sau )... Tôi đi ra theo một con đường khác lẫn vào khu dân cư ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2565_zpszsm80uwj.jpg

Những ngôi nhà thấp nhỏ của cư dân sống ở đây - im ắng quá chừng. Dường như cũng như bao ngôi làng thanh bình quê Việt.
Rất ít thấy cư dân trong làng có thể cuộc sống nơi đô hội như một hấp lực lôi kéo các người trẻ năng động đi xa rồi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2564_zpspwfmanx1.jpg

Một góc nhỏ hàng quán men theo con mương nước...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2563_zpsefyjcp8a.jpg

Nhìn qua một góc phố vắng khác ...Dù đêm chưa về nhưng " đôi khi bước qua phố xưa làm tôi nhớ ... "

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2561_zpsxinwejqn.jpg

Dauchandiadang
24-09-2016, 17:48
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (43)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Những con đường trông vắng du khách trong mưa trông cô dơn đến lạ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2572_zpsxdpchxin.jpg

Những ngôi nhà thôn quê ... gỗ vẫn còn dùng như thưở nào - cũ kỷ - yên ả ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2568_zpskc9wuluh.jpg

Con đường men theo mương nước thi thoảng gặp nhưng chú hươu đang núp mưa dưới cầu...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2571_zpswfmrpulp.jpg

Gần hơn..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2569_zps8pd4fkuz.jpg

Dauchandiadang
24-09-2016, 18:08
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (44)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Càng đi ra phía ngoài phố xá có vẻ khá hơn một chút... Cái sự sạch sẽ ở xứ người là một ấn tượng khó có phai mờ trong tôi ...
Một con phố vắng hay một dòng mương cạn hoặc một nơi rất đổi đời thường là để một viên đá vẫn toát lên cái sự sạch sẽ không có giới hạn ở xứ sở này. Dù lên rừng hay xuống biển . Dù ở đảo hoang vắng hay phố hội đông đúc ...thì sự sạch sẽ vẫn ngời sáng ...

Con phố vắng rất sạch ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2578_zpsplxgscna.jpg

Một con mương cạn nước vẫn quá sạch ...khó tìm thấy rác ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2577_zpsbuy1ea3n.jpg

Một nơi đặt đá giữa đời thường cũng sạch sẽ tinh tươm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2580_zpspnvlfaef.jpg

Ngay cả nơi hươu đứng sinh hoạt ...cũng khá sạch ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2576_zps1i6zbqmk.jpg

Dauchandiadang
24-09-2016, 18:19
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (45)

.....Tiếp tục câu chuyện...

Tình cờ gặp một người Thầy hướng dẫn một nhóm học sinh đi tham quan Đền ra - cũng đi theo hướng này . Thầy vừa đi vừa chỉ những con hươu dưới mương rồi thi thoảng dừng lại nói gì đó . Học sinh khá chăm chú và đi lại thoải mái - một buổi ngoại khóa chăng ?

Gặp một nhóm học sinh..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2581_zpspjcjstz6.jpg

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2582_zpsv6bdw8fq.jpg

Người Thầy dừng lại giải thích gì đó ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2583_zpshmaelvr9.jpg

Tuổi học trò vương vấn ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen034/resized__SAM2584_zpsiexgexig.jpg

Dauchandiadang
29-09-2016, 14:07
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (46)

...Tiếp tục câu chuyện...

Học trò đang nhìn gì dưới mương cạn mà tụ tập đông vui như vậy ? Mình cũng tò mò tới xem thử ...có chuyện gì không ? Thì ra...
là những chú hươu nhỏ nhắn xinh xắn...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2590_zps1cznvuuu.jpg

Vui vẻ vừa ngắm cảnh vừa ra về theo đoàn học trò ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2597_zpstfgmayee.jpg

Trên dường ra có thể nhìn thấy tháp 5 tầng như thế này !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2599_zpsfuh6zrln.jpg

Nhìn ra một chút...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2600_zpsvukwle1s.jpg

Dauchandiadang
29-09-2016, 14:13
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (47)

...Tiếp tục câu chuyện...

Trên đường đi vòng ra lại là gặp lại chổ ban đầu lúc mới vào Chùa ...
Nhìn thấy nhiều du khách tiếp tục đi vào vãnh cảnh như tôi trước đó ... Tạm biệt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2603_zpsdnfzktth.jpg

Nhìn lại khung cảnh ban đầu lúc mới vào Chùa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2605_zps4w4q6axi.jpg

Tạm biệt Chùa lúc nước cạn đến bất ngờ...một không gian rất tĩnh lặng và an bình .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2612_zps24cxa5iw.jpg

Dauchandiadang
29-09-2016, 14:14
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Các khu vực xung quanh Đền thờ..! (48)

...Tiếp tục câu chuyện...

Thế là cuối cùng cũng hoàn tất một phần ước mơ đến Di sản Đền thờ Itsukushima ...ở xứ Phù Tang .
Đi thăm Chùa dù nắng hay mưa mỗi một tiểu khí hậu đều có những thú vị của riêng nó. Ở đây còn có nhiều di tích thuộc vùng Di sản nữa nhưng cũng chồn chân rồi nên đành để một dịp khác vậy nếu còn cơ hội quay lại đây !
Xin chào những hình ảnh thân thương trong một ngày tĩnh lặng ...

Đại Cổng Otorii

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2610_zpswumelixk.jpg

Một góc cảnh Chùa khi thủy triều xuống ... không long lanh như khi nước đầy ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2614_zps2sh41svj.jpg

Và hình ảnh con người cùng con cò song hành trước Đại Cổng làm tôi vương vấn về những phận người khi "Nước xuống " cạn dòng ... !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2619_zpso3dolbfn.jpg

Dauchandiadang
29-09-2016, 14:39
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Tạm biệt Đền thờ Itsukushima ! (48)

...Tiếp tục câu chuyện ...

...Điều thú vị của Đền Itsukushima là khi thủy triều thấp có thể thấy đáy biển và đi bộ ra được cổng Otorii –khi thủy triều cao nước biển dâng cao cả ngôi đền và cổng Otorri như nổi trên mặt nước.

Vùng đảo Miyajima có núi Misen này chỉ có thị trấn nhỏ với những ngôi nhà đơn giản và các cửa hàng thuộc sở hữu tư nhân. Cả thị trấn nhỏ không có tín hiệu giao thông. Cư dân trên đảo ít nhưng làm việc chăm chỉ để bảo tồn các khu rừng và tôn trọng thiên nhiên.
Nghe đâu về mùa thu lá phong ở đây rất đẹp ! Do có đền thiêng nên đảo cũng thơm lây được coi là thiêng liêng – không được hạ cây lấy gỗ và các chú hươu được tự do dạo chơi. Hươu ở đây được coi là linh thiêng trong đạo Shinto bản địa vì là sứ giả của các vị thần. Hươu lang thang đi bộ trên đường phố mà không e sợ các khách du lịch.

Tạm biệt ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2607_zpspvo59ifc.jpg

Tạm biệt người Thầy và đám học trò "nghịch ngợm - hìền lành" như những chú hươu bé nhỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2621_zps4ghq9jus.jpg

Khi tôi đề nghị chụp lưu niệm - cả nhóm vui vẻ nhận lời ...sau lưng là Đại Cổng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/8b0cbd43-2103-411e-ab4b-f9f35b5d05a5_zpsgo0ui6sm.jpg

Dauchandiadang
04-10-2016, 09:25
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Tạm biệt Đền thờ Itsukushima ! (49)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Tạm biệt mấy em học sinh nhỏ trên đường đi ra lại bến tàu gặp các em học sinh lớn hơn tiếp tục đi vào Đền. Ở xứ mặt trời học sinh đi tham quan các Đền thờ Thần đạo như là một chuyện tất nhiền khác xa với xứ mình ...! Trên đường mong xóa bỏ Thần linh.

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2629_zps9hbnsuun.jpg

Trong ngày mưa học sinh vẫn tấp nập đến đây thì quả là thú vị !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/8560e7b2-9e12-4229-a695-9dc4307b76b5_zpswt06iuaj.jpg

Ven bờ đã hiện ra ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2632_zpsfkp6kchs.jpg

Xa xa tàu chở khách qua Đảo đang trên đường tới ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2634_zpsel0tlmjy.jpg

Du khách ở nhà đợi ở bến tàu ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen028/resized__SAM2340_zps8w0aoivm.jpg

Dauchandiadang
04-10-2016, 09:50
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (50)

...Tiếp tục câu chuyện ...
.... Trở lại bến tàu bên kia bờ rồi theo tàu điện về lại ga tàu Hiroshima ...Trở về khách sạn nghĩ ngơi ăn tối.
Sau một thời gian đi dạo cho biết đêm phố ở thành phố Hiroshima .
Vài hình ảnh về đêm của Hiroshima ...

Tòa nhà Fukuya Hỉoshima Shop - bên cạnh ga tàu Hiroshima ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/fa035c5a-7492-42e8-ac37-ccd069c26da3_zps3m5xqfao.jpg

Soi bóng đêm cạnh một nhánh của con sông chính Ota ( Ota River ).

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen036/resized__SAM2637_zpsyld9tbtz.jpg

Cận cảnh một chút..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2638_zpsp29je1zk.jpg

Dauchandiadang
04-10-2016, 10:03
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (51)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Cứ đi bộ theo con đường phía trước KS cư trú - trời vẫn có mưa nhè nhẹ . Đêm về có chút se lạnh .Phố xá mờ ảo bởi các ánh đèn màu..
Ở đây không ồn ào tấp nập như Tokyo hay Osaka . Có chút yên bình nhè nhẹ của phố đêm nào đó - như miền Trung Việt Nam...

Nhà cao tầng không nhiều..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2639_zpss5gooldd.jpg

Quảng cáo cũng không dày đặc ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2640_zpsuvhwaydc.jpg

Về đêm xe hơi qua lại cũng thưa thớt ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2641_zpsm7pnb5ju.jpg

Những cư dân và du khách - cầm dù ung dung đi dạo trong đêm...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2642_zps3aliqmdi.jpg

Dauchandiadang
04-10-2016, 10:10
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (52)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Xe đạp ở xứ Phù Tang có muôn vàn sáng tạo - kiểu nào cũng có nét riêng gây thích thú tò mò với tôi...Cơ có -điện có..
Những chiếc xe đạp điện nho nhỏ dễ thương ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2643_zpshfzwec1y.jpg

Sắp xếp rất đơn giản -trật tự và an toàn .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2644_zps1wk40cpv.jpg

Bên cạnh gần đó - vẫn có xe đạp cơ -với option dù và đồ đi mưa...!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2648_zpsgyj5fcfi.jpg

Một góc phố - khoảng hơn 9 h tối ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2646_zps5rl8a7dn.jpg

Dauchandiadang
07-10-2016, 10:15
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (53)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một cửa hàng và cư dân bản địa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2650_zpshg9giehg.jpg

Một siêu thị - bên ngoài khá im ắng ..?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2652_zpsynaydl9d.jpg

Các cửa hàng đã đóng cửa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2656_zpse34tmtzi.jpg

Một góc phố xá yên bình -chỉ có ánh đèn quảng cáo là thức trắng đêm ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2653_zpsjq1jn4te.jpg

Dauchandiadang
07-10-2016, 10:23
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (54)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một cửa hàng ăn và em giới thiệu bán hàng đeo trên người khá ngộ nghĩnh và độc -lạ !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2654_zpsb3ns5yog.jpg

Một chút phố đêm với ánh đèn nâu đỏ ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2657_zpsebwgdlsh.jpg

Một chút phố đêm với ánh đèn xanh lam ...Khách bộ hành bình thản chờ đèn tín hiệu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2658_zpshvq2cwvo.jpg

Dauchandiadang
10-10-2016, 09:05
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (55)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Cho dù đường rộng hay hẹp - nhỏ hay lớn vẫn tôn trọng tuyệt đối tín hiệu giao thông ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2661_zpsg1ulxhhe.jpg

Quán ăn ven đường mới đi ngang qua ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2660_zpsefcrjetl.jpg

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2659_zpsizdndaoy.jpg

Một quán khác giới thiệu ghi rõ giá của từng loại sushi ...rất minh bạch ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen037/resized__SAM2655_zpsc8xqbuzq.jpg

Dauchandiadang
10-10-2016, 09:16
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (56)

...Tiếp tục câu chuyện ...
...Đường phố của Hiroshima vẫn ướt nhòe theo cơn mưa chiều - đến tối vẫn dai dẳng như thể còn nuối tiếc điều gì đó...Theo chân những người dân ở đây lang thang ngắm nhìn phố xá ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2664_zpsijmwlq3f.jpg

Sắc màu quảng cáo ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2665_zpsdrzig1bt.jpg

Tòa nhà nhìn từ xa bây giờ lại thật gần...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2667_zpsxxc0lzpg.jpg

Dạng cửa hàng Lawson có nhiều trên khắp xứ Nhật ...Kính thưa các loại phục vụ cho du khách và cư dân thoải mái ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2668_zpsais08twa.jpg

Dauchandiadang
10-10-2016, 09:19
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (57)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một không gian ấm cúng khác trong ẩm thực xứ người ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2670_zpsi4jmocqc.jpg

Tới gần ...hehehe

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2671_zpsscfpeda5.jpg

Nhìn qua bên kia đường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2672_zpsnbj9uii4.jpg

Những bông hoa ở Hiroshima trong đêm - một ngăn cách tạm rất đơn giản và dễ thương...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2673_zpshjkwzjby.jpg

Dauchandiadang
10-10-2016, 09:29
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (58)

...Tiếp tục câu chuyện ...

...Thử vào một siêu thị...bên trong... khá ít người mua hàng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2676_zpsjnntjxm0.jpg

Nhìn ra phố xá phía trước ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2666_zpsngyjmpfp.jpg

Đánh đèn cho tòa nhà khá đơn giản mà hiệu quả ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2674_zps2voxumda.jpg

Đi một vòng rồi quay lại phía trước ga tàu Hiroshima ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2677_zpsyqel0skr.jpg

Dauchandiadang
12-10-2016, 15:50
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (59)

...Tiếp tục câu chuyện ...

... Cả ngày đi cũng thấm mệt nên đi bộ thêm vài đoạn nữa là xuyên qua đường hầm trong nhà ga Hiroshima để qua cầu về lại KS .
Đường hầm nhà ga trong đêm khá vắng lặng và yên lành - lạ một điều là đi ở xứ người trong hầm vắng rất ít người mà không hề lo lắng chi cả.... Đi là đi thôi !

Cả một không gian yên ắng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2680_zps90l9mwrp.jpg

Hàng hóa bán ban ngày cũng được quây lại đơn giản .

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2682_zpsbdendcyv.jpg

Một gian sảnh hoành tráng cũng trống vắng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2681_zpspv6cxq8l.jpg

Vẫn vắng lặng ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2679_zpskokwbkr6.jpg

Hàng các loại thông thường ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2683_zpsq3hkp7kc.jpg

Kình thưa các loại giày giảm giá ....

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2684_zpswyutugjg.jpg

Dauchandiadang
10-11-2016, 09:04
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Đêm ở phố Hiroshima ! (60)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Trên đường về lại KS ...nhìn thấy trong đêm..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2687_zpstl4bisxs.jpg

Phố xá bên kia sông xa xa ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2688_zpswnxb40eo.jpg

Nơi để dù của KS...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2690_zpsiouxnbov.jpg

Nơi tạm trú ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2691_zpsbgky32bf.jpg

Trong thang máy ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2692_zpswcfxg0em.jpg

Dauchandiadang
29-11-2016, 08:38
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Một sáng bình yên ở Hiroshima ! (61)

...Tiếp tục câu chuyện ...
( Đưa trở lại quỹ đạo con tàu vệ tinh đã phóng ... trở lại Hỉoshima ..! )

Đêm hôm qua nhờ đi bộ nhiều nên có một giấc ngon ở xứ người . Sáng dậy khí sớm để nhìn xem có gì hay .

Nhìn xuống đường phố qua ô kính thang máy - một sáng bình yên..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen038/resized__SAM2694_zps0trqd3oj.jpg

Thế là xuống phố một mình đi loanh quanh thử xem sao ..Nhìn lại cho rõ tòa nhà !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2696_zpsyfd3m0mh.jpg

Đi dọc theo bờ sông trong một sớm mai khí trời khá mát mẽ- sạch sẽ -thư giãn một cách nhẹ nhàng như đi bộ tập thể dục .
Đường vẫn còn thưa vắng bóng người ..chỉ có các em học sinh là nhiều ...
Nhìn từ dưới bờ sông ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2700_zps5qz4thir.jpg

Một sớm mai nhè nhẹ xứ Phù Tang ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2697_zpsthankwng.jpg

Dauchandiadang
29-11-2016, 08:44
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Một sáng bình yên ở Hiroshima ! (62)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Một dòng sông hờ hững với một cây cầu đã cũ mang tên Enkobashi ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2701_zpso9nzwuid.jpg

Một biểu tượng nhỏ ở ven sông Enko - một nhánh của sông Ota

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2699_zpsbzrzezh2.jpg

Học sinh tới trường ... cầu dành cho người đi bộ và xe đạp chăng ?

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2704_zpszbuequwt.jpg

Một dòng sông Enko bình lặng trong một sáng bình yên ở Hỉoshima !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2705_zpsfhsk95x4.jpg

Dauchandiadang
30-11-2016, 08:53
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Một sáng bình yên ở Hiroshima ! (63)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Sáng nay Sài Thành nắng rực rỡ ..nhớ một sáng bình yên ở Hiroshima...
Ai đó lặng lẽ qua cầu - như mọi ngày

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2710_zpsi6ijvyzk.jpg

Lên cầu và nhìn lại cầu kia ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2709_zpskqk2rcln.jpg

Cận cảnh biểu tượng - một biểu tượng ghi nhớ về quá khứ của cây cầu Enkobashi - cầu bom !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2711_zpse2vf1tat.jpg

Một cạnh khác...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2712_zps5prkzp9n.jpg

Dauchandiadang
30-11-2016, 09:31
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Một sáng bình yên ở Hiroshima ! (64)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Lúc mới tới đây thì chưa biết vì sao giữa chốn đô thị phồn hoa lại tồn tại một cây cầu có phần cũ kỹ như vậy ..
Nhưng thật ra sau này tìm hiểu thì đây là một cây cầu gắn liền với biết bao ký ức với người dân Hiroshima ..trên đường di tản !

Enkobashi Brigde (A bomed brigde)

“ Theo truyền thuyết ở Hiroshima - một con yêu tinh nước hoặc một loài động vật lưỡng cư tưởng tượng - được gọi là "ENKO."
Từ đó đặt tên cầu Enkobashi .
Cầu Enkobashi cầu được xây dựng bắc qua sông Enko là một cầu nối quan trọng trên các tuyến đường nối với cố đô Kyoto kể từ thời Edo.
Cây cầu được xây dựng lại thành vĩnh viễn vào năm 1926 bởi tỉnh Hiroshima.
Đó là một cây cầu rất công phu và có một con khỉ khắc trên lan can cầu và một bức tượng của một con đại bàng vỗ cánh của nó gắn liền với một mô hình của một quả cầu . Khi chiến tranh trở nên khốc liệt thì những vật trang trí được trưng dụng bởi chính phủ . Cho nên một lan can cầu làm bằng đá đã được thay thế.
Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, cây cầu đã được tiếp xúc với quả bom nguyên tử cách trung tâm vụ nổ là 1.820 mét - nhưng nó cháy và sống sót sau vụ nổ bom nguyên tử . Sau đó đã được sử dụng như một tuyến đường di tản cư dân có sửa sang lại đôi chút cho đến ngày nay …. Do đó nó còn được gọi là “ cầu bom “ ! “..
(Theo http://www.hiroshima-navi.or.jp/en/sightseeing/hibaku_ireihi/a-bombed_bridge/2609253.php )

Cầu Enkobashi ngày nay..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2714_zpsabmuh4kc.jpg

Biểu tượng ngày nay để nhớ về thuờ trước ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2713_zpsbbuhdgjb.jpg

Bảng ghi chú ở đầu cầu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2715_zps1ayaifbi.jpg

Và tôi vô tình đi trên cây cầu đầy hoài niệm của người dân Hiroshima !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2716_zpsukuudx0o.jpg

Dauchandiadang
30-11-2016, 09:35
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Một sáng bình yên ở Hiroshima ! (65)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Sông có đời sống của sông ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2717_zpszy9t5fbj.jpg

thì cầu cũng có cuộc sống của cầu ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2718_zpsr8vm8utc.jpg

Và cây cũng vươn mình sống chung với sông Enko cùng cầu Enkobashi !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2723_zpsfnxwvn1d.jpg

Dauchandiadang
01-12-2016, 11:15
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Một sáng bình yên ở Hiroshima ! (62)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Nhìn qua một cây cầu khác trên sông ..xứ sở tràn ngập bê tông này vẫn cố gìn giữ chút màu xanh của cỏ cây...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2719_zpstxziqgti.jpg

Con đường lát gỗ ven sông ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2720_zpsqrky8bxx.jpg

Một kết hợp giữa gỗ - đá - và cấy xanh khá thú vị...dành cho người đi bộ...

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2721_zpsaaer0atz.jpg

Dauchandiadang
01-12-2016, 11:20
HÀNH PHƯƠNG NAM -HIROSHIMA !
Một sáng bình yên ở Hiroshima ! (63)

...Tiếp tục câu chuyện ...

Thiết kế luôn thay đổi tạo sự sinh động dù chỉ là một con đường ven sông ...!

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2724_zpsy1ivvkg0.jpg

Màu xanh của cây cao và thấp và màu đen của kim loại và gỗ ...tạo nên những mảng màu tách biệt nhưng bổ sung cho nhau..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2722_zpsbpnfvoay.jpg

Nhìn một góc cạn nước ...thử xem có rác hay không ? Để thấy ý thức bảo vệ những gì thuộc về thiên nhiên luôn được tôn trọng ..

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/QuocSam_Nguyen040/resized__SAM2725_zpsfreyyq7z.jpg