PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (Phần 1)



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7

LGchocola
12-06-2009, 14:13
Hì hì sorry chị Toto rất nhiều. Tại anh Xanh bảo ăn ốc ngó nên thôi mà với lại em cứ tưởng 2 chị nhà minh đi xem ca nhạc về muộn nên em trót nhận lời bạn em đi uống rượu mực trên hồ An Biên mất rùi. Thực ra chỗ đó là hồ An Biên em nhầm tên lại bảo là hồ quần Ngựa :D.

Cuối tuần này nhà mình có rỗi không nhỉ theo ý tưởng của chị Hoa Gạo em đang định rủ mọi người đi Ngọc Vừng 2 ngày.

Ơ, đồng chí này tối qua rượu mực ở hồ An Biên à? Đồng chí ngồi chỗ nào ấy nhỉ?
Tối qua lâu lắm mình cũng mới ra hồ, mực- trà đá, ngồi cạnh một nhóm thanh niên đang nhậu vui vẻ lắm, có khi lại ngồi cạnh đồng chí này cũng nên :D

greenline
12-06-2009, 15:24
Join đi các bác ơi.

Nhìn plan của bạn tớ lau mồ hôi lia lịa vì bái phục, thậm chí còn ghen tị nữa. Sao có người rảnh thời gian đi chơi sướng thế? :((

Go-go-go
12-06-2009, 22:18
1. Indonesia 7 ngày từ 24-7 đến 1-8-2009.
2. Philippines 11 ngày từ 17-9 đến 28-9.
3. Malay + Sin 7 ngày từ 5-2 đến 13-2-2010 (từ 21 âm đến 30 tết ta).
4. Thailand 5 ngày từ 13-4 đến 18-4-2010.

Join đi các bác ơi.

Đúng là đến phục bác này mất thui. Đi gì mà toàn vào ngày thường thì làm sao mà mọi người join cùng được. Đúng là tỉ phú thời gian nhỉ. Nhưng phải nói là em thèm được như bác quá.

@@LG: hì hì chắc không phải tớ rùi.

@@ A. Xanh: Hì hì bạn em ở HN xuống chơi hỏi cái hồ này hồ gì (An Biên) thì em bảo hồ Quần Ngựa. Đi một lúc nữa nó hỏi hồ này hồ gì em mới chực nhớ ra cái này là Quần Ngựa còn cái vừa nãy là An Biên =)). Nó bảo đúng người HP cái hồ to thế mà con nhầm tên :LL.

@@ All: Tình hình ọp ẹp của nhà nhình xịt quá cơ toàn thấy mọi người đánh quả lẻ hay sao ý. Đưa ra ý tưởng chẳng thấy ai hưởng ứng gì cả :(.

greenline
13-06-2009, 11:40
@@ All: Tình hình ọp ẹp của nhà nhình xịt quá cơ toàn thấy mọi người đánh quả lẻ hay sao ý. Đưa ra ý tưởng chẳng thấy ai hưởng ứng gì cả :(.

Sau mấy vụ xịt thì tớ rút ra kết luận là nhà mình toàn dân chém gió. :LL

Hãi!:gun

YÊU - TINH
14-06-2009, 21:17
Thật lòng em cũng không ngờ mọi người lại chờ em ở ngoài nhà hát Lớn, hôm đó em cùng con bạn ngồi ở Cố Đạo tới khi họ đóng cửa mới về. Em cũng để ý xung quanh xem có người nào trong quán là dân nhà mình không mà không thấy ai cả, em chỉ hy vọng nhìn thấy anh Greenline vì em chỉ biết mặt anh ấy.
Thế nhưng em lại phát hiện ra quán đó họ đóng cửa rất sớm, khỏang 22h.
Vậy nếu anh chị em mình muốn ăn ốc ở đó nên đi sớm.

kopiko
14-06-2009, 21:29
hic,1 tuần mà hết chạy cơ động HN,lại đi như ăn trộm sang Nam Định xem mấy ông tướng XMHP đá mà nhọc quá.nhưng hôm nay đi Nam Định chả phải về không :D.được lần đầu sang Quất Lâm "quất" bét nhè thấy cũng hay hay,nhưng chỉ được điểm 4 so với Đồ Sơn điểm 10 của ta :))
vụ ọp cuối tuần e hóng mãi(phải thi hk nên không to mồm được) mà các bô lão chả cho tí ý kiến:hòa hay đánh.thế là mỗi cuối tuần đều phải phượt ra sân LT hoặc theo mấy ông tướng đấy đi sân khách thôi
@a.Xanh:hay hum nào cuối tuần man mát giời bác xách súng đi săn,e xung phong chân phò tá :D,bắn mấy thằng ngoài SVD,e muốn thử cảm giác đứng dưới ngó lên nhìn khán giả mình "hoành" thế nào :D

Tommy_ngo
14-06-2009, 23:24
ku em mình đi nhiều quá thể nào xăng nó lên giá , he he . tập bắn đi em , cho đỡ tốn xăng ko mẹ lại mắng đấy ...

Totochan
15-06-2009, 09:05
Thật lòng em cũng không ngờ mọi người lại chờ em ở ngoài nhà hát Lớn, hôm đó em cùng con bạn ngồi ở Cố Đạo tới khi họ đóng cửa mới về. Em cũng để ý xung quanh xem có người nào trong quán là dân nhà mình không mà không thấy ai cả, em chỉ hy vọng nhìn thấy anh Greenline vì em chỉ biết mặt anh ấy.
Thế nhưng em lại phát hiện ra quán đó họ đóng cửa rất sớm, khỏang 22h.
Vậy nếu anh chị em mình muốn ăn ốc ở đó nên đi sớm.

Này YT! Thế này gọi là chuối cả nải đấy nhé! :gun
:(( Thế mà mời mọi người ra ăn ốc lúc nửa đêm? ! Ặc ặc...!!!!:T

Totochan
15-06-2009, 09:12
em chỉ hy vọng nhìn thấy anh Greenline vì em chỉ biết mặt anh ấy.


@GR!!!! Hoành tráng chưa!! Chúc mừng khuôn mặt của cộng đồng!!! He he! Hôm nào bác nhớ mở tiệc ăn mừng ngôi Nam hậu nhé! Chắc chắn vụ này không hẻo như vụ anh đứng xếp hàng mua bỏng ngô đâu!! Chị em sẽ đánh chém đẹp!
Ha ha
Àh bác ơi bác đi Quan Lạn bao giờ chưa nhỉ? Em Hoa gạo và Go-go đang dự kiến rủ đi cả đoàn. Bác nghiên cứu đi nhé! Bà Kiara dạo này bận bịu lắm,dòm còn không thấy mặt.

hoagao
15-06-2009, 15:48
Các bác ơi, Quan Lạn em đi rồi.
Giờ em chỉ muốn đi Ngọc Vừng thôi! Hai đảo này nằm trong quần thể đảo của vịnh Bái Tử Long.

Thông tin

Nằm giữa 2 đảo đá nhỏ Hòn Nét và Phượng Hoàng, cách bến cảng Vân Đồn khoảng 2g tàu chạy, đảo Ngọc Vừng vẫn lưu giữ được những nét độc đáo, nguyên sơ của nơi được mệnh danh là đảo Ngọc. Ngọc Vừng có diện tích 42 km2 và diện tích rừng bao phủ chiếm 2/3. Theo lời của những người già trên đảo, xưa kia vùng biển quanh đảo có rất nhiều loại trai ngọc quý hiếm, nổi tiếng đẹp và sáng, đêm đêm phát sáng cả một vùng biển rộng. Tàu thuyền đi từ xa có thể nhìn thấy ánh hào quang của ngọc trai sáng một vùng, vì vậy mà đảo có tên Ngọc Vừng (nghĩa là vầng ngọc sáng). Là nơi lưu giữ dấu tích bến cảng cổ Cống Yên, nằm trong quần thể thương cảng Vân Đồn xưa, Ngọc Vừng dường như còn ẩn giấu vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, sự hoang sơ của biển, rừng… Từ xa Ngọc Vừng nổi bật giữa sóng nước với một màu của rừng, núi, của bãi cát trắng dài như dải lụa mềm ôm trọn phía đông của đảo. Bãi tắm Trường Chinh phía đông của đảo dài 2,9km, cát trắng phẳng lỳ, nước trong, mát, nền thấp thoai thoải. Ngồi trên bãi cát trắng du khách có thể phóng tầm nhìn xa hàng km, tận hưởng những làn gió mát từ biển Vân Đồn thổi vào Bãi đá trải dài hàng km, rộng hàng trăm mét (khi thủy triều xuống) nằm bên cạnh bãi tắm là nét chấm phá, làm cho cảnh quan bãi tắm thêm phần hoang sơ, hùng vĩ. Đây còn là điạ điểm người dân trên đảo nuôi thả ốc theo cách hoàn toàn tự nhiên (hàng năm hàng chục tấn ốc được nuôi thả trực tiếp xuống dải đá) Thảm cỏ xanh nằm dọc theo rừng thông cao vút tạo cảm giác yên bình, thư thái Rừng thông thẳng tắp, dài hàng km ven bãi tắm Trường Chinh là địa điểm lý tưởng thư giãn thưởng thức không khí biển cả. Rừng thông là tấm lá chắn hữu hiệu chống sóng, gió, sự xâm thực của biển Đảo Ngọc Vừng vẫn còn giữ được những nét hoang sơ

greenline
15-06-2009, 15:58
@GR!!!! Hoành tráng chưa!! Chúc mừng khuôn mặt của cộng đồng!!! He he! Hôm nào bác nhớ mở tiệc ăn mừng ngôi Nam hậu nhé! Chắc chắn vụ này không hẻo như vụ anh đứng xếp hàng mua bỏng ngô đâu!! Chị em sẽ đánh chém đẹp!
Ha ha
Àh bác ơi bác đi Quan Lạn bao giờ chưa nhỉ? Em Hoa gạo và Go-go đang dự kiến rủ đi cả đoàn. Bác nghiên cứu đi nhé! Bà Kiara dạo này bận bịu lắm,dòm còn không thấy mặt.

Chẳng dám. Nghe Yêu_Tinh nói thì có mà bị ăn thịt à! :LL Bị ăn ốc ngó chưa chừa hử? =))

hoagao
15-06-2009, 15:58
Có ít thông tin em xin nhặt nhạnh từ năm ngoái mà không đi được, bây giờ em cứ post cho các bác tham khảo, thích thì đi.
Có lẽ nên đi vào tầm nào có trăng:

Thông tin của một bác đi mùa hè năm ngoái về, chỉ bảo cho em như sau:

Chờ tàu 1h30 chạy từ Hòn Gai ra đảo Quan Lạn sẽ có ghé qua Thắng Lợi, rồi đến Ngọc Vừng, nhớ bảo nhà tàu cho dừng ở Ngọc Vừng. (Ở bến này mỗi ngày có 2 chuyến tàu ra đảo, sáng 8h30, chiều 1h30). Nếu muốn chưng chắcvề giờ tàu sợ có gì thay đổi thì liên hệ số nhà tàu: 033825187 / 033629032 / 0903288369.

- Ra đến Ngọc Vừng chừng khoảng gần 4h. Nếu muốn chọn hải sản tươi sống thì nhảy luôn vào mấy nhà bè ở gần cầu cảng chọn mua hải sản ở đó rồi đem về nhà nghỉ bảo ng ta chế biến cho (Comment: mình thử loại ghẹ loại 3 rồi, bé hơn loại 2 và loại 1 nhưng rất ngon, trứng rất chắc, ăn k ngán như ghẹ to-trứng lều phều, giá loại 3 là 70k/kg). Đồ ăn ở đây theo hứng, người ta bắt được con gì thì ăn con nấy, k có chợ chọt gì cả, ah, ăn bề bề nữa.
Một điểm lưu ý, nếu đam mê ăn uống thì nên đem theo ít xả, xì dầu, mù tạt...để bảo họ chế biến để thưởng thức hết vị ngon, ở ngoài này ng ta nấu nướng đơn giản lắm, thiếu gia vị nên tui-vốn là ng thích ăn-k được hài lòng lắm, nhưng nói chung vẫn ngon, vì hải sản mà, kiểu gì cũng ngon, khè khè.

- Ah quên, đến bến tàu thì có khoảng 1-2 cái tuk tuk đứng chờ, bảo ng ta đưa thẳng đến nhà ông Tiền, ở đảo này có mỗi nhà ô là có cái nhà sàn ở gần biển. Có thể thuê nhà dân ở phía gần cầu cảng thì rẻ hơn nhiều, nhưng ở đó k có gì để xem, để thưởng thức. Theo kinh nghiệm khuyên bạn nên đến nhà ô Tiền, đêm còn đi ra biển mà chơi, nhà sàn nằm sát bờ biển, đêm nằm nghe sóng oánh sướng phê. mà vào trăng rằm nữa thì đêm trăng soi vào tận mặt (tui bị trăng soi vào mặt mà có biết đâu, ngủ say như chết)
Ah, có số điện thoại của ô Tiền: 0986287548, có thể liên hệ trước. Ở nhà sàn (1 cái nhà sàn to, ngủ chung với người khác, toilet đi chung) thì giá 40k/người. Nếu ở phòng riêng (có 3 giường đơn, toilet inside) thì giá 140k/phòng.

- Ăn uống: có thể mua khi tàu cập cầu cảng như nói trên, hoặc có thể đến thẳng nhà ô T rồi bảo họ mua cho, giá chênh lệch k đáng bao nhiêu. Còn sáng chủ nhật dậy thì nên dậy sớm ra bãi, nhiều ngư dân đánh bắt, có thể mua của họ rẻ lắm, tui mua 2 con ghẹ to tướng giá 27k, lại được khuyến mại thêm 1 con ghẹ nhỏ nữa, ăn bét nhè.

- Chơi bời: Đêm thứ 7 thì ra biển chơi, 1 mình 1 bãi biển, tối om, xa xa có mấy thuyền đánh bắt có ánh đèn hắt lờ mờ (ngoài này chỉ có điện từ khoảng 7h tối đến 9h tối thôi, nên làm gì cần điện thì tranh thủ giờ này, sau 9h họ tắt máy nổ đi thì thành Tắt đèn Ngô tất tố hết)
ở đây chẳng có gì chơi ngoài biển đâu, sáng ra có thể mượn xe đạp của chủ nhà đi quanh đảo, ô k có xe máy cho thuê đâu, cả nhà có mỗi cái để đi mua đồ. Sáng chủ nhật dậy sớm ngắm bình minh, nước triều vẫn chưa lên, đi ra bãi đá, ở đó chụp ảnh rất đẹp, xem dân chài bắt ốc, vớt lung tung ngoài biển, sứa dạt vào đầy bờ.
Loanh quanh ngoài biển chơi, nằm võng hóng gió biển. Trưa ăn xong bảo chủ nhà gọi tuk tuk đến đón để 1h30 kịp ra tàu về đất liền, tàu chiều sẽ về cảng Vân Đồn

alias.noodles
17-06-2009, 16:25
Tình hình là bạn vntuyen hiện đang có mặt ở Hải Phòng vừa oánh dây thép cho tớ là có nguyện vọng muốn giao lưu với các anh chị em Hải Phòng và ăn bún riêu của bạn Kiarra mà không biết liên hệ với ai.

Rất mong anh chị em Hải Phòng chiếu cố quan tâm đến cháu vntuyen đang lỡ đường, xa nhà, lẻ loi, cơ nhỡ ... ;)

Bạn vntuyen (Tuyến) 0963848493

Cấp báo :D

vntuyen
17-06-2009, 16:30
Hi các bạn Hải Phòng. Mình đang ở Hải Phòng. Công việc vừa xong. Mới gọi điện cho bạn Greenline, ước mong được uống vài ly beer :) Mình đang ở Nhà khách Hải Quân đường Lý Tự Trọng. Ai rảnh thì ới nhé. Số của mình 0963.848493. :)

vntuyen
17-06-2009, 16:32
Chết thật, mình tưởng rao số điện thoại thế này thì "phô" quá. Không ngờ có người còn rao trước mình :((
(beer) đê

greenline
17-06-2009, 16:37
Tình hình là bạn vntuyen hiện đang có mặt ở Hải Phòng vừa oánh dây thép cho tớ là có nguyện vọng muốn giao lưu với các anh chị em Hải Phòng và ăn bún riêu của bạn Kiarra mà không biết liên hệ với ai.


Em vừa nhận được dây thép của lờ đờ vntuyen rồi. :D Bác cứ yên tâm nhá. :LL

cuongtax
17-06-2009, 16:38
Anh em Hải phòng hân hạnh chào đón bác. Hẹn gặp bác ở quán bia nhé.

vntuyen
17-06-2009, 16:44
Ui vui quá. Mình đi tắm đây để uống bia cho nó khí thế. Cừ gọi nhé, mình để máy cách body trong tầm với :)

Kiara
17-06-2009, 17:39
Ầy da, iem đây!!!
Đợi iem làm về rồi thay bộ đồ lịch sự đón bác.

(Đón lờ đờ phải khác, các cụ ạ)

Hẹn gặp lờ đờ ở quán diệu (cho ló mấu) :))

co_mem
18-06-2009, 09:26
Chè chén từ hôm qua tới hôm nay chưa ai tỉnh thì phải, híc

Báo cáo bác Mỳ là PHP nhà em tiếp đón lãnh đạo rứt chi là long trọng. Ban bệ đàng hoàng
Trưởng ban đưa đón :GR
Trưởng ban tiếp khách: Kiara (bác Tuyen cứ gọi tắt là Ki :T )
Đội hình hậu cần thì tuyền em xinh tươi (bác Tuyen nhỉ :D)

alias.noodles
18-06-2009, 09:30
Chè chén từ hôm qua tới hôm nay chưa ai tỉnh thì phải, híc

Báo cáo bác Mỳ là PHP nhà em tiếp đón lãnh đạo rứt chi là long trọng. Ban bệ đàng hoàng
Trưởng ban đưa đón :GR
Trưởng ban tiếp khách: Kiara (bác Tuyen cứ gọi tắt là Ki :T )
Đội hình hậu cần thì tuyền em xinh tươi (bác Tuyen nhỉ :D)

Mô phật không biết nhà vntuyen mô phạm có giữ được lòng mình hay không :shrug::))

Để tớ xem lại SG-HP có vé rẻ hay không nhá (NT)

co_mem
18-06-2009, 11:13
Mô phật không biết nhà vntuyen mô phạm có giữ được lòng mình hay không :shrug::))

Để tớ xem lại SG-HP có vé rẻ hay không nhá (NT)

Hì, cái đó em chả biết.

CHỉ biết rằng hôm này bác Tuyen lại ra Cát Bà săn tiên cá bằng 40D mất rồi.

greenline
18-06-2009, 11:33
Để tớ xem lại SG-HP có vé rẻ hay không nhá (NT)

Có các em xinh tươi đón tiếp thì quan trọng gì vé rẻ hay không hả bác? :D

Go-go-go
18-06-2009, 11:59
Em thì lại nghe thấy bác VnT cứ gọi tỉ tỉ em là Kia ơi Kia à nghe mà tình củm gớm. Nhất là cái đoạn "Anh có nghe thấy em nói gì không ... Anh mang thương nhớ gởi vào trong gió..." thế thên bác VnT phải lặn lội từ trong Nam ra tận HP để gặp cái thương nhớ đó đấy :)).

@@ Bác Mỳ: Bác chơi hẳn VNA vé VIP HCM-HP đi. Đẳm bảo sẽ có thêm nhiều em xinh tươi hơn nữa cơ :LL.

Totochan
18-06-2009, 13:56
Em thì lại nghe thấy bác VnT cứ gọi tỉ tỉ em là Kia ơi Kia à nghe mà tình củm gớm. Nhất là cái đoạn "Anh có nghe thấy em nói gì không ... Anh mang thương nhớ gởi vào trong gió..." thế thên bác VnT phải lặn lội từ trong Nam ra tận HP để gặp cái thương nhớ đó đấy :)).

@@ Bác Mỳ: Bác chơi hẳn VNA vé VIP HCM-HP đi. Đẳm bảo sẽ có thêm nhiều em xinh tươi hơn nữa cơ :LL.

O hay nhi! Em mình cũng đi hả! Thảo nào!!!! Ai cũng bảo có em xinh tươi!!! Ha ha!! Nghe mà thấy muốn về rồi!!!(NT)

susu
18-06-2009, 14:40
@@ Bác Mỳ: Bác chơi hẳn VNA vé VIP HCM-HP đi. Đẳm bảo sẽ có thêm nhiều em xinh tươi hơn nữa cơ :LL.

Đúng òi,đúng òi !!
Em đảm bảo là dịch vụ vé VIP của VNA có sát thủ 2su mặc bi - ki - ni, đội mú sắt,giắt sún nhựa đứng kèm bên cạnh,bạn Mì nhá nhá !! =))

@ Hnao cuối tuần các bạn Hải Phoòng ọp Đồ Sơn đi ạ,cho em đk vài suất ! (c)

hoagao
18-06-2009, 14:53
Nài, em hỏi thầm cả nhà tí:
Cái bác vntuyen này là họ hàng anh chị em ruột .. thừa dư lào với nhà HP thế?

Lướt qua câu chuyện của cả nhà, em thấy hình như bác này cũng có vẻ Hót boy (man) àh?

Go-go-go
18-06-2009, 15:58
@@ Chị To: Em đi hóng hớt tí ý mà chị ạ để có chuyện gì hay hay về kể cho cả nhà nghe nữa chứ (NT).

@@ Bạn Susu: cứ hôm nào bạn muốn về ĐS thì cứ alô nhà HP cử hẳn mấy Boy hot ra đón tiếp các nàng ha :LL.

@@ Chị HoaGao: Tiếc là hôm qua chị không đến. Thui để khi nào bác Mỳ về HP thì thế nào chị cũng phải đi đấy lúc đó thì chị sẽ biết độ hot của mấy boy thế nào :D.

alias.noodles
18-06-2009, 16:13
Úi cha nghe các bạn bàn tính mà rạo rực hết cả người :D

Thử tượng tượng ra kịch bản nhé: Háo hức, hí hửng và hồi hộp trước lời mời của các bạn HP, Mì ta quyết định bán xe vespa mua vé VIP bay ra Hải Phòng. Vừa bước lên cầu thang máy bay vừa hét vang Gogogo nhưng vừa đến cửa bị sát thủ Susu bất thuồng luồng rút súng ra bắn cái đòm ngã lăn quay ra bải Cỏ Mềm và tử vong... Chả bao lâu sau chỗ Mì đứt bóng bỗng mọc lên một cái cây to sau rụng toàn Hoa Gạo. Sau này các bạn Kiarra và Totochan đến mở 1 hàng nước nhỏ dưới gốc cây để dân Phượt HP đón khách đường xa ...

Ôi thật là ...;) :(

greenline
18-06-2009, 16:14
@ Hnao cuối tuần các bạn Hải Phoòng ọp Đồ Sơn đi ạ,cho em đk vài suất ! (c)

Chòy ơi chòy, bạn xù xù về thì khắc có ọp ĐS mà. :LL Mà không ọp ĐS thì ọp HP, lo giè. :))

@hoagao: bạn vntuyen là họ HCM. :))

greenline
18-06-2009, 16:17
Úi cha nghe các bạn bàn tính mà rạo rực hết cả người :D

Thử tượng tượng ra kịch bản nhé: Háo hức, hí hửng và hồi hộp trước lời mời của các bạn HP, Mì ta quyết định bán xe vespa mua vé VIP bay ra Hải Phòng. Vừa bước lên cầu thang máy bay vừa hét vang Gogogo nhưng vừa đến cửa bị sát thủ Susu bất thuồng luồng rút súng ra bắn cái đòm ngã lăn quay ra bải Cỏ Mềm và tử vong... Chả bao lâu sau chỗ Mì đứt bóng bỗng mọc lên một cái cây to sau rụng toàn Hoa Gạo. Sau này các bạn Kiarra và Totochan đến mở 1 hàng nước nhỏ dưới gốc cây để dân Phượt HP đón khách đường xa ...

Ôi thật là ...;) :(

Và GL em làm chân hò hét lạy ông đi qua lạy bà đi lại, ối nhầm, mời ông đi dzô mời bà đi ăn. =))

Totochan
18-06-2009, 16:44
Ầy da, iem đây!!!
Đợi iem làm về rồi thay bộ đồ lịch sự đón bác.

(Đón lờ đờ phải khác, các cụ ạ)

Hẹn gặp lờ đờ ở quán diệu (cho ló mấu) :))

Sao cái bà già lày hay nhỉ! Làm mửa mật ra, hàng tuần giời không lộ diện, đột nhiên cái bác VNt về, rượu thơm, lại hí hửng ra chợ .....! Bó tay toàn tập!

Totochan
18-06-2009, 16:53
Úi cha nghe các bạn bàn tính mà rạo rực hết cả người :D

Mì ta quyết định bán xe vespa mua vé VIP bay ra Hải Phòng. Vừa bước lên cầu thang máy bay vừa hét vang Gogogo nhưng vừa đến cửa bị sát thủ Susu bất thuồng luồng rút súng ra bắn cái đòm ngã lăn quay ra bải Cỏ Mềm và tử vong... Chả bao lâu sau chỗ Mì đứt bóng bỗng mọc lên một cái cây to sau rụng toàn Hoa Gạo. Sau này các bạn Kiarra và Totochan đến mở 1 hàng nước nhỏ dưới gốc cây để dân Phượt HP đón khách đường xa ...:(

Ôi thật là....bác ắt phải làm bên biên tập đài truyền hình! Sát thủ Susu mặc bikini mà giắt súng thì .....trên cả em gái trong 007!!!!
Bác Mì mà gặp Cỏ mềm mà tử vong được thì......xác bác phải chồng lên ối thằng rồi! Em cỏ chẳng cho ai tử vong được, mềm thế cơ mà, phải sống chứ để thấy đời nhiều tươi đẹp....như Cỏ!
Mà sao bác mơ "đắt" thế! Hoa Gạo nhà em còn nguyên trên cành. Tươi nguyên!
Ờh! Cái vụ em bán nước thì được chứ để bà Kiara thì có mà sập tiệm. Bà ấy chỉ bán "say sưa" thôi! Gặp cô bán rượu ấy ....quên lối về là chuyện đương nhiên!
(Vài lời dành cho quảng cáo và đánh bóng! Đề nghị không ném đá!)
Chả bao lâu sau chỗ Mì đứt bóng bỗng mọc lên một cái cây to sau rụng toàn Hoa Gạo. Sau này các bạn Kiarra và Totochan đến mở 1 hàng nước nhỏ dưới gốc cây để dân Phượt HP đón khách đường xa ...
Ối ôi! Em nhớ " mơ khách đường xa, khách đường xa".....!!!!!

Totochan
18-06-2009, 16:58
@@ Chị To: Em đi hóng hớt tí ý mà chị ạ để có chuyện gì hay hay về kể cho cả nhà nghe nữa chứ (NT).

@@ Bạn Susu: cứ hôm nào bạn muốn về ĐS thì cứ alô nhà HP cử hẳn mấy Boy hot ra đón tiếp các nàng ha :LL.

@@ Chị HoaGao: Tiếc là hôm qua chị không đến. Thui để khi nào bác Mỳ về HP thì thế nào chị cũng phải đi đấy lúc đó thì chị sẽ biết độ hot của mấy boy thế nào :D.

Ối la la! Hót lắm àh! Thảo nào chẳng thấy bà Kiara gọi mình đi cầm ví! Lần trước đi với Lầu xanh thì gọi ra cầm ví! Ác thế!
EM đi là hợp sách rồi! Đương nhiên! Lần sau mang hoa gạo ra ...cho thiên hạ biết nhà mình...đâu chỉ có phượng! nhỉ!

hoagao
20-06-2009, 10:26
Em đang có dự định đi biển đảo vào hai ngày cuối tuần đầu tháng 7 dư lày:

Thời gian: 02 ngày: 4 và 5 tháng 7 (tức 12-13 tháng 5 âm lịch - lý do: có ông giăng sáng)

Địa điểm
quần thể biển đảo Vịnh Bái Tử Long: đảo Thắng Lợi và Ngọc Vừng.


Sơ qua thế này:

Sáng sớm thứ 7 (4/5) đi xe Ô tô từ bến xe Lạc Long vù đến Hòn Gai
Lên tàu ở bến Hòn gai - ghé đảo Thắng Lợi. Thăm đảo, thăm hang trên vịnh, thăm nơi nuôi ngọc trai...
khoảng 3h chiều bắt tàu từ Thắng Lợi đi Ngọc Vừng. Chiều tắm biển, Tối ngắm biển có ông giăng, ngủ trên nhà sàn gió mát ơi là rượi....

Sáng chủ nhật 5/7: ngắm bình minh đảo Ngọc, mò cua bắt ốc , oánh chén hải sản tươi ơi là ngon...

Đầu giờ chiều bắt tàu về Cảng Vân Đồn.

Lên xe về quê ta

Đấy, bác nào có hứng thú, có thời gian, đi cho vui nhỉ. Đảm bảo ngon, bổ, rẻ.

vntuyen
20-06-2009, 17:18
Mới đi về mà nghe chương trình lại muốn đi nữa rồi. :go
Báo cáo các anh chị em là vnt tôi về tới SG tối hôm qua và ngủ li bì cho đến trưa.
Cám ơn những người bạn Hải Phòng, cảnh đẹp và hải sản tươi ngon.....:)
Mình mà up ảnh vai kề vai với hai mỹ nhơn comem - gogogo thì bác Mỳ chỉ muốn phi ra ngay thôi. Bạn Kia cho mình gửi lời hỏi thăm các bạn kia nhá. Bây giờ cũng thấy nhớ các bạn rồi, hẹn sớm gặp lại để (beer) nữa nhá :)).
Thanks GR for everything :)

tichuot
20-06-2009, 17:46
Báo cáo các anh chị em là vnt tôi về tới SG tối hôm qua và ngủ li bì cho đến trưa.
Cám ơn những người bạn Hải Phòng, cảnh đẹp và hải sản tươi ngon.....:)
Mình mà up ảnh vai kề vai với hai mỹ nhơn comem - gogogo thì bác Mỳ chỉ muốn phi ra ngay thôi. Bạn Kia cho mình gửi lời hỏi thăm các bạn kia nhá. Bây giờ cũng thấy nhớ các bạn rồi, hẹn sớm gặp lại để (beer) nữa nhá :)).
Thanks GR for everything :)

Ối lãnh đạo chơi đánh bài lẻ nhở ??? Nếu không muốn bị :T:T thì mau mau post hình của 2 em CoMem và Gogogo nhanh lên lãnh đạo ơi.

Ơ mà sao về sớm thế, không ở lại để (beer) với các ACE hôm nay off ở ngoài đó à??

co_mem
20-06-2009, 18:17
Đọc câu truyện của bác Mỳ mà em cảm động rớt nước mắt:(( cái chết lãng mạn quá :D

@ bác Tý: ảnh đẹp phải rấu phải rấu, có rấu các bác mới chịu khó đi lại HP chớ, bác Tuyen nhỉ.

(beer)

smallgrass
20-06-2009, 23:30
Cỏ mềm : Hí hí, thế thì đưa chân rung Hot Boy lầu xanh lên để hút phượt nữ nhé.;)(NT)

vntuyen
21-06-2009, 12:19
Để đền bù ảnh cho mọi người, thay vì up ảnh các cô, tớ sẽ up ảnh Cát Bà nhé :)

Walkman
21-06-2009, 12:41
Để đền bù ảnh cho mọi người, thay vì up ảnh các cô, tớ sẽ up ảnh Cát Bà nhé :)

Bác VNT vừa rồi đi Cát Bà àh??? Theo đợt nghĩ dưỡng của TĐ sao???
Em cũng vừa ở đó về hôm thứ sáu, theo chế độ:D.
Ra mà không thông báo, cuối cùng hai anh em ở cùng một góc cỏn con mà không gặp nhau là sao???

alias.noodles
21-06-2009, 16:49
Bác VNT vừa rồi đi Cát Bà àh??? Theo đợt nghĩ dưỡng của TĐ sao???
Em cũng vừa ở đó về hôm thứ sáu, theo chế độ:D.
Ra mà không thông báo, cuối cùng hai anh em ở cùng một góc cỏn con mà không gặp nhau là sao???

Bạn vntuyen là người rất tế nhị và kín đáo :">

Hồi mới gặp bạn í còn dặn dò là "đừng có đưa ảnh của tớ lên diễn đàn nhỡ đâu có người cùng công ty vào đọc biết tớ là dân phượt kỳ cựu thì chết"

Các bạn có nhiều chế độ nhỉ ;)

greenline
21-06-2009, 19:27
Cỏ mềm : Hí hí, thế thì đưa chân rung Hot Boy lầu xanh lên để hút phượt nữ nhé.;)(NT)

Bạn smallgrass thân mến, đừng nói là bạn đang giữ ảnh của mình nhá. Mình không nghĩ mình thu hút vậy. =))


Để đền bù ảnh cho mọi người, thay vì up ảnh các cô, tớ sẽ up ảnh Cát Bà nhé :)

Đọc bài bác em lại nhớ quả có cô nàng cũng trek 1 mình, sao lại có anh chàng giống cô nàng thế. Vậy mà họ lại chẳng gặp nhau ở Sa Pa hay Cát Bà. :LL

=))

tunbo
22-06-2009, 01:05
Mình cũng mới bay từ Hải Phòng về, nhưng vội quá, không kịp hẹn - với lại hôm chiều nay sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp khách, holigan đông, nên ngại, vì 19 năm rồi mới về lại Hải Phòng.
Nhưng tương lai gần là đi đi về Hải Phòng nhiều, nên phải ló lên chào hỏi. PHP mình gặp mỗi bạn Xanh ở ... Saigon(mà đảm bảo giờ bạn ấy gặp mình cũng không nhận ra)

Go-go-go
22-06-2009, 08:49
19 năm rồi mới về lại Hải Phòng.
Nhưng tương lai gần là đi đi về Hải Phòng nhiều, nên phải ló lên chào hỏi. PHP mình gặp mỗi bạn Xanh ở ... Saigon(mà đảm bảo giờ bạn ấy gặp mình cũng không nhận ra)

Quê hương là chùm khế ngọt. Chắc bác này phải đợi 19 năm khế mới ngọt để bi giời mới về quê hương đây :T

Từ ngày anh GL lên đời từ nhà Xanh thành Lầu Xanh nên nổi tiếng giữ ha.:LL

batman
22-06-2009, 09:33
Mình cũng mới bay từ Hải Phòng về, nhưng vội quá, không kịp hẹn - với lại hôm chiều nay sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếp khách, holigan đông, nên ngại, .............
-----------------------------
có lẽ tương lai không biết bao giờ, khi hải phòng đá với chú nào ở Sài gòn sẽ có nguyên đội Holigan tìm gặp Tun ở trỏng :D:D:D

vntuyen
22-06-2009, 10:12
Quê hương là chùm khế ngọt. Chắc bác này phải đợi 19 năm khế mới ngọt để bi giời mới về quê hương đây :T
Đảm bảo khi gặp go-go-go thì bạn Tun sẽ come-come-come liền :))

Go-go-go
22-06-2009, 10:54
Bác VNT vừa rồi đi Cát Bà àh??? Theo đợt nghĩ dưỡng của TĐ sao???


(NT) Ấy ấy bác nói khẽ khẽ chứ bác VNT có thuộc tập đoàn nào đâu bác VNT nhẩy =)).

Bác WM đi Cát Bà về theo đợit nghỉ dưỡng của TĐ nào vậy??? Bác cùng TĐ với bác VNT à :Dam=))

greenline
22-06-2009, 11:01
Nhưng tương lai gần là đi đi về Hải Phòng nhiều, nên phải ló lên chào hỏi. PHP mình gặp mỗi bạn Xanh ở ... Saigon(mà đảm bảo giờ bạn ấy gặp mình cũng không nhận ra)

Ái chà, đụng hàng cafe Tí Nị à? :)) Cái dải đất chữ S này luôn nhỏ bé. Mà sợ hô li gân thì gặp thế quái nào được. :LL



Từ ngày anh GL lên đời từ nhà Xanh thành Lầu Xanh nên nổi tiếng giữ ha.:LL

Em thân mến, Lầu Xanh vui mừng chào đón em. :LL

=))

Walkman
22-06-2009, 11:10
(NT) Ấy ấy bác nói khẽ khẽ chứ bác VNT có thuộc tập đoàn nào đâu bác VNT nhẩy =)).

Bác WM đi Cát Bà về theo đợit nghỉ dưỡng của TĐ nào vậy??? Bác cùng TĐ với bác VNT à :Dam=))

Hí hí... Khồng. Tớ doạ Bác VNT tí thôi. Bên Công ty tớ TC đi mà tớ không join nên chả được cái phúc gặp Bác í. Nói cho nó đỡ vật=))=))=))

Totochan
22-06-2009, 11:28
Nghe em Cỏ và Go go kể thấy hình ảnh bác VNTuyen ...sáng lòa!
Nhất bác!

susu
22-06-2009, 11:48
Em thương anh Xanh quá ,cũng bức xúc nhà chị Kiara quá .. nên xin phép các anh chị được vào đây tỏ bày tí chút !! :((

Chẳng là lúc đầu anh Xanh đăng kí vụ Bản Thi, em hóng lắm .. vì cãi nỗi lỡ làng với anh đôi bận òi.
Tưởng thông đồng bén giọt,chàng với nàng có duyên tương ngộ tương phùng. Nào ngờ nhà chị Kiara ở đâu băm bổ nhẩy vào .. phá nát hết,hứt hứt !!

Anh Xanh cáo bựn. Dưng em ngờ là nhà chị kia đã khéo dàn xếp tỉ số nên mới ra nông nỗi ấy.
Em là em buồn ghê, buồn gớm ...
Cũng giận ghê là gớm nhá,hu hu,he he !!

Từ rày tới chiều thứ 6, nhà chị Kiara mà không dàn xếp vụ này ổn thỏa,thì em hứa là sẽ ..sẽ ... (chưa nghĩ ra được cái gì khủng khiếp hết :(( )

@ toto : sáng lòa tức là "trắng lóa cả mắt" í ạ ?? Thế thì khi nào gặp anh Mì liệu mà đeo kứn cận dâm nhá nhá !! =))
Các cán bộ Sì Ghềnh nói chung là kinh lắm ! (NT)

Totochan
22-06-2009, 12:03
@ toto : sáng lòa tức là "trắng lóa cả mắt" í ạ ?? Thế thì khi nào gặp anh Mì liệu mà đeo kứn cận dâm nhá nhá !! =))
Các cán bộ Sì Ghềnh nói chung là kinh lắm ! (NT)

Cán bộ Sì Ghềnh bụng to, tóc mượt, ăn to nói lớn ...= anh Hai mà!:LL

susu
22-06-2009, 12:15
Cán bộ Sì Ghềnh bụng to, tóc mượt, ăn to nói lớn ...= anh Hai mà!:LL

Này này này,em bảo này (NT) .. thế tay có tooooooooooooo kooooooooooo ??? =))

tunbo
22-06-2009, 12:54
-----------------------------
có lẽ tương lai không biết bao giờ, khi hải phòng đá với chú nào ở Sài gòn sẽ có nguyên đội Holigan tìm gặp Tun ở trỏng :D:D:D

ặc ặc, ngay tại Hải Phòng mờ cậu batman còn ngại, làm sao mà cậu dám vào Saigon chứ:))

Totochan
22-06-2009, 13:04
Này này này,em bảo này (NT) .. thế tay có tooooooooooooo kooooooooooo ??? =))

O hay, susu buồn cười nhỉ!! Quen thân thế mà không hỏi lại quay ra hỏi mình. Mình gặp mà đeo kính bán dâm như lời susu thì có mà thấy ....ấy!!:gun
Củ chuối kinh!:shrug:
Hay hỏi các bác buôn quần chống sét nhé?

Walkman
22-06-2009, 14:04
Cảm ơn Bác VNT đã gửi ảnh các bạn HP cho em, em post giúp:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062217226zwu3zwm3zt1797241.jpeg

Walkman
22-06-2009, 14:06
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062217226yjvlmzm2mz2829979.jpeg

Cỏ mềm và Kiara

greenline
22-06-2009, 14:09
Chẳng là lúc đầu anh Xanh đăng kí vụ Bản Thi, em hóng lắm .. vì cãi nỗi lỡ làng với anh đôi bận òi.
Tưởng thông đồng bén giọt,chàng với nàng có duyên tương ngộ tương phùng. Nào ngờ nhà chị Kiara ở đâu băm bổ nhẩy vào .. phá nát hết,hứt hứt !!

Anh Xanh cáo bựn. Dưng em ngờ là nhà chị kia đã khéo dàn xếp tỉ số nên mới ra nông nỗi ấy.
Em là em buồn ghê, buồn gớm ...
Cũng giận ghê là gớm nhá,hu hu,he he !!


Thôi em hỡi, tình duyên mình chỉ có thế thôi. Đừng nói chi thêm nữa cho đau lòng nhau. :LL

Bả Kiara bị anh dụ khị né hạ đới. (NT)

:))

Walkman
22-06-2009, 14:09
Post nhầm, đây là thư ký Chân dài của anh Hai nam bộ:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062217226yjc3zgjiog1883084.jpeg

Totochan
22-06-2009, 14:10
Choang!!!!Hự hự!!!!
(Đảm bảo sau mình ối ông chết đứ đứ.
@ GR ! Đang ở đâu về kinh doanh nhanh. Vụ này cực hời!
@Walkman! Đề nghị bác về bên PR nhá! (Đã duyệt)!(c)(beer)

Walkman
22-06-2009, 14:11
Thấy bạn Su ngó nghiêng trong topic. Này thì ảnh của bạn đấy này. Bác VNT chụp riêng cho bạn:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062217226nja4yzrimm1952552.jpeg

Walkman
22-06-2009, 14:14
Thêm cái ảnh P.cảnh không các Mod bẩu Spam (hội chứng ttvnol)
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062217226owvlogu3zj2371948.jpeg

susu
22-06-2009, 14:25
@ Walkman : Su mặc bikini ít vải hơn cơ.(NT)
Ở cạp quần còn giắt khẩu sún nhựa nữa mà. Nhầm hàng òi,hu hu !! :((

Walkman
22-06-2009, 14:40
Oái... Thế là lão VNT đưa cho mình hàng đểu rồi. Hôm trước gặp Lão trong quán nhậu, khật khưỡng khề khà, lão kể về Su mà cái má bóng nhẫy cứ rung rinh. Kinh hoàng!
Qua lời kể của Lão và mấy cái pic lão đưa cho anh thì một em Su chân dài như MPT, da trắng, dáng thon. "Mày thíc thì ra đảo Khỉ mà gặp em í, ngon lắm"-Lão ngọt nhạt chia sẻ.
Chẹp. Mà em Su này, em bảo em mặc thiếu vải hơn (nghĩa là không có vải á) thì khẩu súng nhựa... giắt ở đâu???:T

Totochan
22-06-2009, 15:15
Oái...
Chẹp. Mà em Su này, em bảo em mặc thiếu vải hơn (nghĩa là không có vải á) thì khẩu súng nhựa... giắt ở đâu???:T

Bác chưa xem điệp viên 007 àh. em su đang chuẩn bị đóng 008 mà! Nói thế là không phải hỏi súng giắt ở đâu rồi nhé! Cứ lăn tăn! Khổ thân!(NT)

batman
22-06-2009, 15:21
Ném đá tí: sao mấy cái ảnh giống của giới "PAPARAZZI" vậy =))
---
vẫn chưa nguôi đề tài bóng đá: Một nghệ sĩ "què" , một "đám holigan" Hải phòng làm HAGL và phần còn lại của Vleague tắt điện trong ngày hè nóng nực =))=))=)), thắng thua còn chưa phân định nhưng cảm xúc mà nó mang lại: không nơi nào ở VN có thể mang lại trừ khi bạn ở HP và yêu đội bóng nhiều mâu thuẫn này.

Totochan
22-06-2009, 16:17
Ném đá tí: sao mấy cái ảnh giống của giới "PAPARAZZI" vậy =))
---
vẫn chưa nguôi đề tài bóng đá: Một nghệ sĩ "què" , một "đám holigan" Hải phòng làm HAGL và phần còn lại của Vleague tắt điện trong ngày hè nóng nực =))=))=)), thắng thua còn chưa phân định nhưng cảm xúc mà nó mang lại: không nơi nào ở VN có thể mang lại trừ khi bạn ở HP và yêu đội bóng nhiều mâu thuẫn này.

Bác ném phát nảo trúng phát ấy nhỉ?! Em hèm! Anh Sơn đen của bác nói chung là cũng sắp hết đát rồi. Theo em ở đây mỗi cái ông làm PR là chuẩn thôi. Dưng mà làm gì thì làm, nếu không có cổ động viên hải phòng thì cái giải VL này có mà như trấu cắn, bác nhỉ?!!!(beer)

hoagao
22-06-2009, 16:57
Em copy chương trình của D&D bên ttvn rồi chỉnh sửa cho phù hợp với người HP.
các bác xem thế nào nhá
Giờ đã có em và vợ chồng bác Tồ rồi.

Chương trình kế hoạch cho chuyến đi: Ngọc Vừng, Thắng Lợi, khi bị DL hóa tràn ngập.

Lịch trình: bắt đầu từ chiều thứ 6 đến tối ngày CN (03-05 - /07/2009)

Chiều thứ Sáu ( 03/07/2009):

- 18h15: có mặt tại bến xe Lạc Long
- 18h30: bắt xe đi Móng Cái để xuống Vân Đồn.
- 21h. xuống xe ở Vân Đồn, đi taxi- xe ôm về nhà nghỉ gần cảng Vân Đồn
- Ăn tối nhẹ trên xe tuỳ ý
- 21h: tới Vân Đồn: bữa tối chính với hải sản biển tại nhà hàng Tuyết Tuyết. Sẽ order ngay sau khi xuất phát Tel: 033-3874256
- 11h00: Ngủ tập thể máy lạnh nhà nghi Thuỳ Linh khu 7, Cái Rồng, Vân Đồn. Tel: 033-3874466 (200k/phòng)

- 5h30: Dậy Đón bình minh trên thương cảng Vân Đồn (Mặc Đẹp, Đón mặt trời miễn phí
- 6h00: ăn sáng
- 7h00: tàu xuất phát đi Thắng Lợi rời cảng Cái Rồng (vé tàu 30k/ng) tàu nhà Hoàn 0904068717
nhà Hoàn đi dảo Thắng Lợi.
Thăm viếng và tìm hiểu cuộc sống dân chài và nuôi trồng thuỷ sản tại đây. Thăm khu du lịch Cống Tây. Tel Thắng Lợi: 033877356
- 12h00: ăn trưa với hải sản địa phương
- 14h00: rời làng nghề Thắng Lợi đi Ngọc Vừng (vé tàu 20k/ng) BĐ Ngọc Vừng 033877357, 877330 (đã gọi cho anh Hoàn, thích thì anh điều 1 thuyền nhỏ đón từ Thắng Lợi sang Ngọc Vừng giá chỉ 200k/.vì Thắng Lợi gần xịch với Ngọc Vừng, nhà tàu đỗ hai bến cách nhau chỉ 30')

- 16h00: tới Ngọc Vừng, nhận phòng tại nhà sàn Mạnh Hồng cách bến 5km. Có thể liên hệ ngủ trên nhà bè nuôi trồng hải sản. Sau đó thăm thú, tìm hiểu nơi Bác Đã Đến. Thuê tàu đi thăm hang động, bến Cống Yên, hang Quan… Phòng tại khucủa a Tiền 150k/phòng 3 giường. Nhà sàn 40k/ng WC rời. ăn uóng 50k/ng, ngày 3 bưa 100k/ng
(giá này có thể bị điều chỉnh tăng tí chút)
- Có quạt, k điều hoà, nuớc giếng khoan.
- 16h45: tắm tiên và ngắm tiên trên bãi cát thuỷ tinh lấp lánh ánh sáng ....
- 20h00: ăn tối kèm miễn phí ngắm cảnh biển, gió mát trăng thanh.....
-
Chủ nhật (05/072007):

- 5h30: Dậy Đón bình minh trên đảo vắng.
- 6h15: Cháo cá buổi sáng (thương lượng nhà ông Tiền từ tối hôm trước)
- 6h45: chia tay đảo nhỏ đi thăm Bản Sen, Tân Lập (40k/ng)Bản Sen 033795316
- 7h45: tới Bản Sen, Tân Lập thăm các trại nuôi ngọc trai, các biển, tu hài, sò điệp và các sản vật địa phương, đi thăm khu thuyền cá của dân đảo,thăm hồ nước ngọt trên đảo.... (tuỳ tình hình)
- 11h00: ăn trưa và nghỉ một nhát.
- 14h00: lưu luyến chia tay đảo trở về đất liên thân yêu (50k/ng)
- 16h30: bắt xe về HP quê ta.
- 20 h về bến Lạc Long. chia tay hay đi ăn gì tiếp nữa??!!!

NOTE:

Đấy là chương trình full-version.
nếu ai kô đi đc từ tối t6, có thể T7 bắt tàu đi thẳng Ngọc Vừng. Trường hợp này bắt tàu từ bến Hòn Gai, mỗi ngày 1 chuyến xuất phát lúc 1:30pm .Tàu này đi Quan Lạn, có ghé Ngọc Vừng.
Điện thoại nhà tàu: 033-3825187.


Đây là link nhà D&D : http://ttvnol.com/forum/f_233/914161/trang-39.ttvn

tunbo
22-06-2009, 17:59
Quê hương là chùm khế ngọt. Chắc bác này phải đợi 19 năm khế mới ngọt để bi giời mới về quê hương đây :T
.....


Lâu lắm mới vìa, mới leo lên tàu hỏa để nhớ lại hồi xưa.
Ặc, phát hiện ra 2 điều :
- Giá vé hình như chục năm nay vẫn thế
- Hành trình thì hai chục năm nay vẫn thế

co_mem
22-06-2009, 20:45
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062217226yjvlmzm2mz2829979.jpeg

Cỏ mềm và Kiara

Ối giời, giờ nhà iem mới biết body mình đẹp thế này.

Walkman
22-06-2009, 23:27
Post nhầm, đây là thư ký Chân dài của anh Hai nam bộ:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062217226yjc3zgjiog1883084.jpeg
Hiz... Cỏ mềm tưởng bở giống mình thế. Đã đính chính là chân dài của Anh hai Nam bộ rồi mà.:shrug:

YÊU - TINH
23-06-2009, 02:05
Ồ! Chị Kiara lại có tin mừng à, chúc mừng chị nhé. Cô em bé bỏng của chị đây ạ.
@Bạn Susu đáng yêu nhỉ.
@Chị Tot... lên HN chụp sen có biết chỗ nào có sen Nhật (Japan) không ạ?.
@Anh Green.. ới đừng xem mấy cái ảnh xấuu xí này làm gì, Hòang Gia đầy! Anh nhỉ- Anh còn gửi rượu đấy không anh?

Go-go-go
23-06-2009, 10:09
Giờ đã có em và vợ chồng bác Tồ rồi.

Chương trình kế hoạch cho chuyến đi: Ngọc Vừng, Thắng Lợi.

Lịch trình: bắt đầu từ chiều thứ 6 đến tối ngày CN (03-05 - /07/2009)


Danh sách đi Ngọc Vừng:

1+2 Gia đình nhà chị To
3 Chị Hoa Gạo
4 Go
5 ....Đăng ký đi nhẩy.

Quả này ra đấy em cũng phải cố gắng làm một kiểu anh Hot như 2 chân dài của đại gia Sì gòn mới được.=))

greenline
23-06-2009, 11:07
@Anh Green.. ới đừng xem mấy cái ảnh xấuu xí này làm gì, Hòang Gia đầy! Anh nhỉ- Anh còn gửi rượu đấy không anh?

Giời, đúng là YÊU - TINH toàn lọ mọ đêm khuya. Cô nàng này cứ lôi mình ra réo mãi làm mình tò mò quá cơ. YÊU - TINH thân mến, anh chửa biết Hoàng Gia và cũng chẳng có rịu. Nhưng anh rất sẵn lòng nếu em mời anh đi cho biết. :S

=))

Go-go-go
23-06-2009, 12:32
@@ Yêu-Tinh: Úi giời đọc mấy lần mà không hiểu bạn Yêu-Tinh viết gì. Bi giờ thì mới hiểu hóa ra là King Disco. Bạn này lọ mọ toàn chỗ hay hay.

@@ Anh Xanh: em cứ tưởng anh Xanh đam mê mỗi chụp ảnh và phượt hóa ra còn bít nhiều thứ khác nữa. Nhưng anh đánh đông dẹp Bắc thế nào mà lại để Yêu-Tinh lần ra tung tích vậy? Rượu anh gửi trên King uống không hết hum nào cho em mượn cái thẻ nhé. Để em rủ mấy chị PHP lên đó chơi. Chị Kiara lên đó tập bắn hình động, con bọn em lên đó để xả Stress tí nhẩy.

Totochan
23-06-2009, 14:33
@@ Yêu-Tinh: Úi giời đọc mấy lần mà không hiểu bạn Yêu-Tinh viết gì. Bi giờ thì mới hiểu hóa ra là King Disco. Bạn này lọ mọ toàn chỗ hay hay.

@@ Anh Xanh: em cứ tưởng anh Xanh đam mê mỗi chụp ảnh và phượt hóa ra còn bít nhiều thứ khác nữa. Nhưng anh đánh đông dẹp Bắc thế nào mà lại để Yêu-Tinh lần ra tung tích vậy? Rượu anh gửi trên King uống không hết hum nào cho em mượn cái thẻ nhé. Để em rủ mấy chị PHP lên đó chơi. Chị Kiara lên đó tập bắn hình động, con bọn em lên đó để xả Stress tí nhẩy.

Ô hay cô em này sao cái gì cũng biết thế nhỉ?!!!:H
Tớ chưa bao giờ biết cái KIng Disco này!
@ BÁC xANH! hôm nào tổ chức cho cả đoàn cái nhẩy?! Update phông văn hóa tí!!!! Mà bác có yêu tinh mời rồi! Chỉ phải chi chả vụ lặt vặt cho mấy bà ăn theo thôi! Nhá!!!????:)

Go-go-go
23-06-2009, 14:47
Ô hay cô em này sao cái gì cũng biết thế nhỉ?!!!:H
Tớ chưa bao giờ biết cái KIng Disco này!
@ BÁC xANH! hôm nào tổ chức cho cả đoàn cái nhẩy?! Update phông văn hóa tí!!!! Mà bác có yêu tinh mời rồi! Chỉ phải chi chả vụ lặt vặt cho mấy bà ăn theo thôi! Nhá!!!????:)

Hì hì em được cái hóng chuyện giỏi cái gì cũng muốn bít chị ạ. Không bít lại bị mang tiếng là ngố. Vậy thì thà bít thừa còn hơn không bít chị nhỉ :D.

Nhưng mà em chỉ xí xớn ăn theo thui chứ cái khoản mò mẫm thì con phải mang sách vở theo học bạn Yêu-Tinh cà anh Xanh đấy :LL.

vntuyen
23-06-2009, 15:19
Danh sách đi Ngọc Vừng:

1+2 Gia đình nhà chị To
3 Chị Hoa Gạo
4 Go
5 ....Đăng ký đi nhẩy.

Quả này ra đấy em cũng phải cố gắng làm một kiểu anh Hot như 2 chân dài của đại gia Sì gòn mới được.=))

Thèm quá, chả nhẽ lại đi nữa ???? ;)

Totochan
23-06-2009, 16:22
Thèm quá, chả nhẽ lại đi nữa ???? ;)
E hèm! Thế mới thấy bác vẫn còn vấn vương lắm!
Vụ này mà bác đi đương nhiên tất lẽ là bác sẽ thành hot hot hot man! Biết đâu về Walkman tha hồ mà thèm!!(NT)=))

huyvd
23-06-2009, 21:47
Có nhiều người Quảng Ninh chưa biết được tour đã giới thiệu trên. Mong các bác lên chương trình cụ thể, em cũng đang muốn tham gia.

Go-go-go
23-06-2009, 23:05
Có nhiều người Quảng Ninh chưa biết được tour đã giới thiệu trên. Mong các bác lên chương trình cụ thể, em cũng đang muốn tham gia.

Bạn ơi trong này có chương trình cụ thể rùi đấy. Và để tiện theo doi tớ đã mở riêng 1 topic trên tìm bạn đồng hày rùi mà. Bạn vào đó xem thử nha.(wait)

Kiara
24-06-2009, 09:30
Bả Kiara bị anh dụ khị né hạ đới. (NT)

:))

Chịp, bài mình cao thật.

Nói mỗi câu mà nhà Xanh...(NT)

greenline
24-06-2009, 11:15
@ BÁC xANH! hôm nào tổ chức cho cả đoàn cái nhẩy?! Update phông văn hóa tí!!!! Mà bác có yêu tinh mời rồi! Chỉ phải chi chả vụ lặt vặt cho mấy bà ăn theo thôi! Nhá!!!????:)


@@ Anh Xanh: em cứ tưởng anh Xanh đam mê mỗi chụp ảnh và phượt hóa ra còn bít nhiều thứ khác nữa. Nhưng anh đánh đông dẹp Bắc thế nào mà lại để Yêu-Tinh lần ra tung tích vậy? Rượu anh gửi trên King uống không hết hum nào cho em mượn cái thẻ nhé. Để em rủ mấy chị PHP lên đó chơi. Chị Kiara lên đó tập bắn hình động, con bọn em lên đó để xả Stress tí nhẩy.

Chẹp, chưa chi đã xí xớn loạn xạ hết cả lên. Anh đang đong hàng cá kiếm tí mà cứ nhao nhao thế thì YÊU - TINH chứ bố YÊU - TINH cũng chẳng dám thò đầu ra. Xê ra hết đê, để anh bụp đã. :))

@ gừ gừ: Anh rất sẵn lòng nếu em muốn khám phá biết nhiều thứ khác. :))

@ chị giừ: Hẹ hẹ!

hoagao
24-06-2009, 15:01
Có nhiều người Quảng Ninh chưa biết được tour đã giới thiệu trên. Mong các bác lên chương trình cụ thể, em cũng đang muốn tham gia.

Ý định ban đầu của chuyến này chỉ rủ người trong nhà HP thôi, tuy nhiên bác Gâu3 mang chương trình ra rao ở mặt phố và có sự phản hồi của hàng xóm rồi thì em thấy cần phải có ý kiến:

1. Tổng chi phí em dự tính khoảng 800K.
2. Nhân dân Quảng Ninh tham gia đi chuyến Ngọc Vừng - Thắng Lợi sẽ gặp nhân dân HP trên tàu (tự mua vé)

Tàu chạy từ bến Cái Rồng (Vân Đồn) lúc 7h sáng thứ 7 ngày 4/7. (Ái chà, hôm ấy, QN & HP gặp nhau xong rồi cũng nên gọi điện cho anh ... Barac Obama để gửi lời chúc mừng quốc khánh tới nhân dân Huê Kỳ nhể!)

Em đã hẹn cafê với một bác đã đi chuyến này. Em sẽ ghi nhận tất cả các thông tin cần thiết để nhà mình có sự tốt nhất có thể về tinh thần và vật chất để khám phá đảo với nắng gió biển khơi trong 2 ngày.

Em đề cử bác Gâu làm người phát ngôn trong các vấn đề liên lạc ngoại giao với QN nhá. Em không dám ra khỏi nhà, không quen, sợ bị ném vỡ đầu!

batman
24-06-2009, 15:38
Tự trào phát: Cùng với việc Sơn đen về Bra, Batman "đi vào lịch sử" như là Phượt tử duy nhất dự khán trận đấu duy nhất ở VLEAGUE có mặt một cựu cầu thủ đắt nhất thế giới, nhà cựu vô địch thế giới xuất hiện trong màu áo câu lạc bộ "tiếng tăm" nhất Việt Nam, ở giải đấu hàng đầu "vùng trũng" Đông Nam Á :)):)):)) ha há --
--- P/S:
Nếu còn phượt tử nào cũng xem trận này thì giơ tay để sánh bước vào "sử sách" cùng Mỗ :)):)):))

kopiko
24-06-2009, 17:50
có tại hạ,kaka,chiều nay em mới đi Hà lội về phi ngay ra sân,lớ ngớ hỏi ông chú thằng Sơn đen hôm nay không ra ợ,ông ấy buông thõng câu:giải tán rồi,e cứ nhăn răng cười tưởng ông này đang phê thuốc,không ngờ có 1 buổi sáng không cập nhật mà đã ra nông nỗi thế roài
nhà mình sắp lên đường ra Quảng Ninh vui quá ta,e lệch về Đà Nẵng thăm ku em,nghỉ hè rồi,lên đường thôi chứ chần chừ gì nữa :D

greenline
24-06-2009, 20:42
Cùng với việc Sơn đen về Bra, ...

Hai chiều chủ nhật gần đây anh đều có việc chạy qua sân Lạch Tray vào lúc hơn 5h chiều. Lần thứ nhất thì thấy thiên hạ phẫn nộ la ó chửi thề ầm ĩ. Lần thứ 2 thì ngược lại, thấy thiên hạ hả hê khấp khởi. Lần thứ 3 tới thì thôi, xong phim. Nói chung hỷ nộ ái ố các bạn nhận được cả, giờ thì thôi huề nhá. Các bạn fan club cũng đỡ phải lượn lờ hò hét ngoài đường hay xông hơi trong lò sưởi 3h đồng hồ trưa hè. Anh cũng đỡ phải né các bạn cờ quạt tổ lái ầm ĩ hay vung tứ tung pháo sáng hô ầm ầm muốn rụng tim người đi đường.

:shrug:

batman
24-06-2009, 21:24
- Không vấn đề gì, bớt náo nhiệt chút (cái này chưa chắc- thậm chí còn hơn), quan trọng là bớt đi mấy chú ưa chuyện tầm phào, ko liên quan đến bóng đá vào sân. Do đó kéo theo nhiều lợi ích cho người hâm mộ như thời gian phơi cá khô của người hâm mộ có lẽ bớt đi, vé sẽ dễ mua và rẻ hơn.

kopiko
24-06-2009, 21:58
Hai chiều chủ nhật gần đây anh đều có việc chạy qua sân Lạch Tray vào lúc hơn 5h chiều. Lần thứ nhất thì thấy thiên hạ phẫn nộ la ó chửi thề ầm ĩ. Lần thứ 2 thì ngược lại, thấy thiên hạ hả hê khấp khởi. Lần thứ 3 tới thì thôi, xong phim. Nói chung hỷ nộ ái ố các bạn nhận được cả, giờ thì thôi huề nhá. Các bạn fan club cũng đỡ phải lượn lờ hò hét ngoài đường hay xông hơi trong lò sưởi 3h đồng hồ trưa hè. Anh cũng đỡ phải né các bạn cờ quạt tổ lái ầm ĩ hay vung tứ tung pháo sáng hô ầm ầm muốn rụng tim người đi đường.

:shrug:

bác lại nhầm òy,vắng mợ thì chợ vẫn đông,Sơn đi braxin` thì chợ vẫn vui :D
thật ra coi như chưa có gì xảy ra mà bác Xanh,chủ yếu cuối tuần có chỗ xả hơi,sân khách thì có cơ hội PHƯỢT chứ có gì đâu :D

Go-go-go
24-06-2009, 22:55
Nhóc Kop cuối tuần sau có đi đảo không đấy?

@@ Batman: hành tung bác này bí hiểm quá bữa nào cafe cà pháo ra mắt bà con chứ nhỉ. Nhỡ may đi đường có đụng phải còn tránh được xích mích.

greenline
24-06-2009, 23:13
- Không vấn đề gì, bớt náo nhiệt chút (cái này chưa chắc- thậm chí còn hơn),


bác lại nhầm òy,vắng mợ thì chợ vẫn đông,Sơn đi braxin` thì chợ vẫn vui :D


Qua 2 bài thì anh thấy các bạn có suy nghĩ khá AQ. Điều đó tốt nhưng anh nghĩ chuyện 4 bạn bị hỏi thăm thì không nên suy nghĩ AQ kiểu thế. Khi có kinh tế thì con người ta thường hướng tới tới văn minh lịch sự, còn không, người ta nghĩ tới trọc phú. Sự kiện Denilson hạ màn không kèn không trống anh cho rằng đó là cách làm nóng vội và gây sốc. Anh ta ra đi cũng gây sốc như khi anh ta đột ngột đến. Kết quả là XMHP nhận được một chút nổi tiếng theo nghĩa tai tiếng. :shrug:

Totochan
24-06-2009, 23:16
Qua 2 bài thì anh thấy các bạn có suy nghĩ khá AQ. Điều đó tốt nhưng anh nghĩ chuyện 4 bạn bị hỏi thăm thì không nên suy nghĩ AQ kiểu thế. Khi có kinh tế thì con người ta thường hướng tới tới văn minh lịch sự, còn không, người ta nghĩ tới trọc phú. Sự kiện Denilson hạ màn không kèn không trống anh cho rằng đó là cách làm nóng vội và gây sốc. Anh ta ra đi cũng gây sốc như khi anh ta đột ngột đến. Kết quả là XMHP nhận được một chút nổi tiếng theo nghĩa tai tiếng. :shrug:

Em nghĩ đấy cũng là một cách PR của XMHP thôi!

Kiara
25-06-2009, 07:50
PR kiểu qué gì thế, phản tác dụng.
Để thiện hạ bẩu: Dân HP trăm voi không được được bát nước xáo.

co_mem
25-06-2009, 07:58
E không hiểu và cũng không thích bóng đá, vào đọc một hồi thấy lỗ tai bùng nhùng.

Tóm lại là có cần phải tìm hiểu thêm vè món này để buôn bán với cả nhà không nhỉ?

:)

greenline
25-06-2009, 11:17
PR kiểu qué gì thế, phản tác dụng.
Để thiện hạ bẩu: Dân HP trăm voi không được được bát nước xáo.

Đồng ý với chị giừ. :LL Hết chuyện nói. :))

kopiko
25-06-2009, 14:00
thực sự đây chả phải diễn đàn bóng đá nhưng e thấy nhà mình ít nhiều cũng quan tâm nên tiện đây e cũng xin có tí ý kiến(dù sao cái vụ XMHP cũng thể hiện 1 phần con người HP).cái máu lửa nhiệt tình thì chắc từ hồi công an HP,dân VN cũng đã khiếp người hp khi chứng kiến cái đỉnh điểm hồi đó là vụ chung kết cúp QG với CAHN khi kéo quân lên thủ đô mà ngồi kín 2 đoàn tàu và ném nhau dọc đường về rồi,thế nhưng đến khi cái V-legue xuất hiện thì thực sự HP được lên mặt báo nhiều khi mang tên Xi Măng(các a các chị chắc còn hiểu hơn e tại sao vậy).CDV nhiệt tình thì là vậy nhưng lại chia dăm bảy loại,loại 1 thì có thể nói là ăn cơm nhà vác tù và,hò hét với cờ quạt,pháo sáng...loạn đường(nói chung thì đây là bề nổi),tiếp đến loại 2 là những người có công ăn việc làm,chiều chiều thứ 7 cn ra sân xem như 1 thói quen từ bao năm(cuộc sống cứ bình bình đều đều,kệ đời cứ trôi),loại 3 thì khỏi cần nói cũng đoán được là adua,thấy thiên hạ vui nhộn thì cũng ùa ra đường(loại này đa số gây nên những hiểu lầm rồi thì rắc rối đáng tiếc),rõ khổ.còn lại một bộ phận không nhỏ(e tự xếp e vào đây :D) là cũng rất thích xem bóng đá,nhưng đến cái sân LT không phải để mong được mãn nhãn như xem seria hay liga,mà là muốn chứng kiến,cổ vũ một tập thể đại diện cho cái mảnh đất HP mình(nói thế chứ tự hào lém :D)đá đấm ra sao,thể hiện sự đi lên trong nội bộ thế nào.Còn khi đi sân khách thì phải cân nhắc xem có điều kiện không đã,không thể nhắm mắt làm bừa được,mà đã đi thì chả theo một cái hội hay bố con thằng nào cả,một là xe máy 2 là mấy chú cháu thuê con xế,ngao du đây đó,đến giờ vào thì vào.nhìn vào đó thì thấy 3 loại bên trên chiếm số lượng áp đảo,và nhạy cảm tí thì thấy với những đối tượng đó rất dễ kiếm tiền bán vé hay thu lời từ tổ chức xe cộ cho đi xa,nhưng sẽ là ác mộng khi vài phần tử hô lên những lời quá khích,hay hành động nông nổi,hậu quả thế nào thì mọi người biết rồi,và như thế thì lại là cơ hội để những thằng đã ghét dân HP từ trước được đà làm càn,trù úm bằng đủ mọi thủ đoạn.Mà đa số dân ta thì lại có thói quen tiếp nhận thông tin thụ động qua một số kênh chính,nên trắng đen lẫn lộn,mình đang từ nạn nhân chuyển thành bị cáo(và ngược lại :D),và lại nhắc lại thành phần CDV như vậy,khi có chuyện xảy ra rất khó để có thể gỡ đươc
còn vụ Denilson ai theo dõi chắc sẽ đoán được cũng chỉ là 1 mánh làm ăn mà ông chủ tịt Thành của xi măng tung ra trong cái thời khó khăn mà luôn có những cổ động viên sẵn sàng chi tiền mua được tấm vé vào cửa,chứ chưa chắc ông ấy đã định nấu bát nước sáo nào để dân tình mình húp đâu(phỏng chị Ki)

greenline
25-06-2009, 14:19
còn vụ Denilson ai theo dõi chắc sẽ đoán được cũng chỉ là 1 mánh làm ăn mà ông chủ tịt Thành của xi măng tung ra trong cái thời khó khăn mà luôn có những cổ động viên sẵn sàng chi tiền mua được tấm vé vào cửa,chứ chưa chắc ông ấy đã định nấu bát nước sáo nào để dân tình mình húp đâu(phỏng chị Ki)

Anh thật, cái đội fan club gì gì đó được nuông chiều hóa sinh hư. Một phần nó cũng gốc gác từ CAHP ngày xưa mà ra. Khi ai cũng coi chuyện đó có chuyện coi cho vui, cho máu lửa thành ra loạn. Nhất là khi dân HP hơi máu lửa. :)) Còn chuyện làm ăn, làm gì không biết nhưng để người ta cười vào mũi thì không phải dở mà là quá dở. :shrug: Đọc trên vnexpress còn chi tiết nữa chứ, quá thể. :gun:gun:gun

Kiara
25-06-2009, 16:07
còn vụ Denilson ai theo dõi chắc sẽ đoán được cũng chỉ là 1 mánh làm ăn mà ông chủ tịt Thành của xi măng tung ra trong cái thời khó khăn mà luôn có những cổ động viên sẵn sàng chi tiền mua được tấm vé vào cửa,chứ chưa chắc ông ấy đã định nấu bát nước sáo nào để dân tình mình húp đâu(phỏng chị Ki)

Thế chị mới bẩu: PR như thế thì khác gì tự vả vào mặt, chứ thật ra chả có thằng điên nào định nấu nước xáo để thiên hạ chửi cả, chủ yếu là do cách làm không chuyên nghiệp nó mới thành nồi nước xáo , phỏng chú KO:LL

batman
25-06-2009, 17:01
Nhóc Kop cuối tuần sau có đi đảo không đấy?

@@ Batman: hành tung bác này bí hiểm quá bữa nào cafe cà pháo ra mắt bà con chứ nhỉ. Nhỡ may đi đường có đụng phải còn tránh được xích mích.
@ go-go-go: thank bạn, mính rất ít khi xích mích với nữ giới,:L
Còn chuyện Sơn đen, mấy bài báo khích bác chửi bới của mấy thằng nhà báo bệnh hoạn thiết nghĩ chả lên quan tâm làm gì, và mình thấy chả có tờ báo nào nó ưa HP mình cả, đọc rất chuối củ, cái mình muốn nói là: bóng đá thực sự là một cái gì đó rất hấp dẫn, có thể một số người lợi dụng đó để tính chuyện này nọ (mà nhiều nơi như thế- điển hình là Xi măng Công Thanh), nhưng nó vẫn đem lại cho ta rất nhiều, nhiều niềm vui, và mình chỉ muốn chia sẻ niềm vui đó, thế thôi :))
---- và cuối cùng cũng tìm thấy :vi va Kopiko

greenline
25-06-2009, 20:15
Anh đồng ý với việc bóng đá mang lại niềm vui, đã có rất nhiều người đã và đang tận hưởng niềm vui đó. Tuy nhiên anh không cho rằng lựa chọn cách phản ứng tiêu cực thái quá là một hành động nên làm, bất kể phản ứng tại sân bóng hay phản ứng với ý kiến của người khác.

batman
25-06-2009, 22:14
Anh đồng ý với việc bóng đá mang lại niềm vui, đã có rất nhiều người đã và đang tận hưởng niềm vui đó. Tuy nhiên anh không cho rằng lựa chọn cách phản ứng tiêu cực thái quá là một hành động nên làm, bất kể phản ứng tại sân bóng hay phản ứng với ý kiến của người khác.
---
thằng nào thái quá đã có CSCĐ lo. Đại đa số Fan đều ham zui cả, có gì mà xanh xanh nghiêm trọng zậy :LL hay xanh lè là CS , nếu thế thì :T:Dam:gun

Go-go-go
25-06-2009, 22:57
@@ Batman: Em có nói là bác với em xích mích đâu :D. Đấy là cái cớ để em được uống cafe của bác ý mà. Bác thấy thế nào?

kopiko
25-06-2009, 23:17
Anh đồng ý với việc bóng đá mang lại niềm vui, đã có rất nhiều người đã và đang tận hưởng niềm vui đó. Tuy nhiên anh không cho rằng lựa chọn cách phản ứng tiêu cực thái quá là một hành động nên làm, bất kể phản ứng tại sân bóng hay phản ứng với ý kiến của người khác.

Em hiểu ý anh Xanh, em có nhớ 1 vài câu hỏi của bà chị Ki mà hầu như bữa off nào cũng lôi ra "tra khảo" anh Xanh, ở đây em chỉ ví dụ 1 câu: "Tại sao Xanh nhà ta lại nặng lòng với cái P.com này thế, thỉnh thoảng thấy trong 1 vài topic lại tranh cãi rất gay gắt nữa, chị chỉ nghĩ vui thì mình vào còn không thì bye" (câu này nguyên văn nha). vậy nên anh Xanh có hiểu cho tâm lí của một bộ phận những người đi xem đá bóng và hơn nữa lại là người HP. Cái thái quá mà anh nhắc tới thì cơ man những nguyên nhân (em nhẩm ít nhất 4) :D và có 1 điều em chắc chắn rằng cái thái quá đó, cái kích động đó, chả ai có thể bảo ai dừng được cả, nó như ăn sâu vào máu rồi, vậy thì có nên bận tâm về những điều ngoài tầm kiểm soát không, bản thân em là không, không bao giờ em đi xem cho em, đến sân khách thằng nào phang em thì em phang lại không thì rút êm :D, mà cái này nhạy cảm lắm, anh hiểu mà (NT)

@batman: Tuần sau Thanh Hóa bác có đi không, em định khám cái Sầm Sơn xem nó có như Quất Lâm không chứ như nhau thì chán thật, lại làng tôi loanh quanh loanh quanh có Đồ Sơn cơ (c)

tunbo
25-06-2009, 23:40
---
thằng nào thái quá đã có Chó săn Cơ động nó lo. Đại đa số Fan đều ham zui cả, có gì mà xanh xanh nghiêm trọng zậy :LL hay xanh lè là C S , nếu thế thì :T:Dam:gun

Kinh, cậu Người Rơi dùng từ hằn học thế, hay đã từng dính chưởng của CSCĐ rồi? :LL:LL

(ặc, đảm bảo tớ chã phải CS - có bạn ... Susu với bạn Mỳ bảo đảm =)))

Kiara
26-06-2009, 08:59
Trời ơiiiiii!!!!!

Có một nhúm người, tuyền dân HP, mà còn không thể diễn đạt để cho hiểu lòng và làm đẹp mặt nhau, huống chi cả một biển người ở sân vận động.

Vì chị cho là chị nhiều tuổi nhất ở đây (có thể thôi nhé), nên chị đề nghị thế này:

1. Chúng ta toàn là người đáng yêu, hay ho, hấp dẫn cả (tất nhiên trong đó có chị :LL), vậy chúng ta có nên nói với nhau một cách dzui dzẻ, chân thành hay không? chứ chị thấy bạn Bat nói như vậy là hơi quá một chút.

2. Yêu HP, đội bóng HP là điều đáng tự hào, chị cực kỳ tự hào vì chị là người HP mặc dù đôi khi khi gặp gỡ, người ta có thể phát ngôn rằng: Người ta không thích HP vì thế này thế chai blah blah..., chị không chấp vì chị đánh giá đó là người thiển cận (Dưng mà thường khi gặp chị xong người ta lại chuyển sang thích dân HP mới bỏ mi...ẹ chứ, hí hí :)) đùa tí) nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã có những phản ứng thái quá (mà thiên hạ thường bẩu là húng chó í), chúng ta không thể bao biện được việc đó, cái đó chỉ làm hại chúng ta thôi, nhà mình sẽ bị phân biệt đối xử không chỉ trong bóng đá mà sẽ còn trong nhiều việc mà mình tưởng rằng không hề liên quan đến bóng đá nên phải chăng mỗi chúng ta hãy làm cho người khác phải tâm phục khẩu phục về dân HP thì hay hơn chăng?

Chị thấy vui vì ngay trong trận sau vụ không hay đấy, đội CDV nhà mình đã có những khẩu hiệu và hành động rất fair đi diễu hành khắp các phố, đó mới là bóng đá chân chính, chị hy vọng đội CDV nhà mình sẽ phát huy tinh thần ấy.
Chị đã từng khóc ròng khi Vietnam thua Singapore trận chung kết Seagames, đã xuống đường gào thét phất cờ như điên khi Vietnam mình thắng đợt vừa rồi (chả nhớ giải gì nữa, cứ thấy Vietnam là xem thôi) nên chị hiểu những cảm xúc của Bat và Ko, con người mà không có những đam mê, sống lờ nhờ thì chán chết, phỏng chú Bat, Ko ;)

3. Vậy để chúng ta yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và tranh luận bằng mồm rõ là sướng hơn gõ bàn phím, chị đề nghị, chúng ta ọp phát.

Mọi người OK?

Kiara
26-06-2009, 09:11
@KO: Chú đi Quất làm giề, về nhà chị nghe Pink cho sướng.

Mới có 500 đĩa than mới dzề, qua đê, mấy hôm nay anh chú bò ra, mê mẩn, ngắm nghía quên cả chị già đây này.

kopiko
26-06-2009, 09:11
Trời ơiiiiii!!!!!

Có một nhúm người, tuyền dân HP, mà còn không thể diễn đạt để cho hiểu lòng và làm đẹp mặt nhau, huống chi cả một biển người ở sân vận động.

Vì chị cho là chị nhiều tuổi nhất ở đây (có thể thôi nhé), nên chị đề nghị thế này:

1. Chúng ta toàn là người đáng yêu, hay ho, hấp dẫn cả (tất nhiên trong đó có chị :LL), vậy chúng ta có nên nói với nhau một cách dzui dzẻ, chân thành hay không? chứ chị thấy bạn Bat nói như vậy là hơi quá một chút.

2. Yêu HP, đội bóng HP là điều đáng tự hào, chị cực kỳ tự hào vì chị là người HP mặc dù đôi khi khi gặp gỡ, người ta có thể phát ngôn rằng: Người ta không thích HP vì thế này thế chai blah blah..., chị không chấp vì chị đánh giá đó là người thiển cận (Dưng mà thường khi gặp chị xong người ta lại chuyển sang thích dân HP mới bỏ mi...ẹ chứ, hí hí :)) đùa tí) nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã có những phản ứng thái quá (mà thiên hạ thường bẩu là húng chó í), chúng ta không thể bao biện được việc đó, cái đó chỉ làm hại chúng ta thôi, nhà mình sẽ bị phân biệt đối xử không chỉ trong bóng đá mà sẽ còn trong nhiều việc mà mình tưởng rằng không hề liên quan đến bóng đá nên phải chăng mỗi chúng ta hãy làm cho người khác phải tâm phục khẩu phục về dân HP thì hay hơn chăng?

Chị thấy vui vì ngay trong trận sau vụ không hay đấy, đội CDV nhà mình đã có những khẩu hiệu và hành động rất fair đi diễu hành khắp các phố, đó mới là bóng đá chân chính, chị hy vọng đội CDV nhà mình sẽ phát huy tinh thần ấy.
Chị đã từng khóc ròng khi Vietnam thua Singapore trận chung kết Seagames, đã xuống đường gào thét phất cờ như điên khi Vietnam mình thắng đợt vừa rồi (chả nhớ giải gì nữa, cứ thấy Vietnam là xem thôi) nên chị hiểu những cảm xúc của Bat và Ko, con người mà không có những đam mê, sống lờ nhờ thì chán chết, phỏng chú Bat, Ko ;)

3. Vậy để chúng ta yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và tranh luận bằng mồm rõ là sướng hơn gõ bàn phím, chị đề nghị, chúng ta ọp phát.

Mọi người OK?

Đúng "rân" chơi HP có khác, nói nhẹ nhàng nhưng có "thép" đới (beer)(beer)(beer)

Off đê, em ok luôn cả 2 tay, mà nhanh nhanh chút đi chị không tuần sau em té vào Đà Nẵng rồi :LL

kopiko
26-06-2009, 09:18
@KO: Chú đi Quất làm giề, về nhà chị nghe Pink cho sướng.

Mới có 500 đĩa than mới dzề, qua đê, mấy hôm nay anh chú bò ra, mê mẩn, ngắm nghía quên cả chị già đây này.

Sau trận Thể Công dân ta bị cấm đi cổ vũ sân khách chị nhớ không, trận Nam Định ngay sau đấy những thành phần adua với cả to còi ở nhà hết, em đoán sẽ chẳng có chuyện đáng tiếc gì xảy ra nên rủ mấy ông chú thuê cái xe vào Nam Định chơi, sau là xem bóng đá, báo chí thì coi Thiên Trường hôm ấy sẽ rất "nóng" chứ khoảng 500 mạng HP mình thì bình thản như không (c)

Chị lên lịch off nhá, nếu muộn quá thì em thôi, cuối tuần này qua thăm anh chị nghe đĩa :D xong em té vào thành phố kết nghĩa cái (BB)

greenline
26-06-2009, 11:03
Không ngờ bạn Batman cá tính phết, phản ứng cực mạnh luôn. Thôi đợi bạn Batman bình tĩnh lại thì nói chuyện sau nhé. :)

@Kopiko: Em nhắc đến câu đó thì chắc cũng nhớ câu trả lời của anh. Trong phượt này chơi online hay offline không có phân biệt. Hơn nữa trước sau toàn là anh chị em bạn bè cả. Đã là anh chị em bạn bè thì nên lựa cách cư xử sao cho phù hợp. :) Cá tính của người Hải Phòng cũng có ưu điểm riêng của nó, nhưng cư xử không cẩn thận thì nó sẽ làm cho người khác mất thiện cảm. Dù sao, ở cái sân chơi chung phượt hay sân chơi riêng của dân HP, chơi sao cho hòa đồng thoải mái vui vẻ hay hơn phải không? :)

batman
26-06-2009, 11:05
Kinh, cậu Người Rơi dùng từ hằn học thế, hay đã từng dính chưởng của CSCĐ rồi? :LL:LL

(ặc, đảm bảo tớ chã phải CS - có bạn ... Susu với bạn Mỳ bảo đảm =)))
---
-Chào tunbo, :T
chỉ mới chứng kiến nó đánh người khác thôi (ko dưới 1 lần), đánh như đánh súc vật, ko hề có thương sót mặc dù nạn nhận ko hề chống cự. Cứ nhắc đến CS là ko kiềm chế đc X(
---
Yêu Kiara quá (wait), mặc dù ko biết "chị" bao nhiều tuổi,
rất tiếc, "Em" đang ko ở Quê nhà, tuần này ko vào Lạch Tray đc, tiếc quá, tiếc quá

Kiara
26-06-2009, 11:14
---
Yêu Kiara quá (wait), mặc dù ko biết "chị" bao nhiều tuổi,
rất tiếc, "Em" đang ko ở Quê nhà, tuần này ko vào Lạch Tray đc, tiếc quá, tiếc quá

Hí hí, chửa chủ nhật đã thấy tươi hồng =))

7 năm nữa thì "anh" Xanh có thể là con rể "em" , phải không Xanh? :LL

Hay đợi cả thể đi Xanh.;)

greenline
26-06-2009, 11:17
Hí hí, chửa chủ nhật đã thấy tươi hồng =))

7 năm nữa thì "anh" Xanh có thể là con rể "em" , phải không Xanh? :LL

Hay đợi cả thể đi Xanh.;)

Hẹ hẹ, ghét bà này quá. Hơi tí thì bà ấy lôi mình ra đỡ đạn. 7 năm nữa thì em cũng hơn tuổi chị (bây giờ). :LL

=))

Kiara
26-06-2009, 11:29
À, đọc lại bài chú Ko, mới thấy có một vài ý Ko chưa hiểu hết ý chị, chị có nêu quan điểm của chị với chú Xanh về vấn đề tham gia diễn đàn thế này:
Diễn đàn là nơi mình có thể chia sẻ, học hỏi, vui vẻ và thêm được bạn bè, còn nếu thấy có những nick mà ý kiến của họ đưa ra mà mình thấy không phù hợp, căng thẳng không mang tính xây dựng thì mình tránh thôi, chỗ chơi mà, nặng nề làm gì.

Chị đưa ra ý kiến này vì thấy có nhiều cuộc tranh luận không còn mang tính chất giải trí nữa. Xanh giải thích cho chị, vì thực ra đây là diễn đàn đầu tiên chị tham gia vì chị thấy phù hợp với chị, là nhiều khi có những nick lấy việc tranh luận (gọi nôm là chửi nhau í) là để giải stress cho vui chứ không có ý gì đâu. Ừ thì vì mình chưa quen thôi mà.

Túm lại: tôn trọng sự khác biệt nhể?:)

Go-go-go
26-06-2009, 12:30
Úi úi em ốm rùi ốm rùi cả nhà ơi. Tối cafe buôn dưa lê mọi người nhớ mang cho em cân .... nho mỹ nhé:D:L.

greenline
26-06-2009, 16:45
Úi úi em ốm rùi ốm rùi cả nhà ơi. Tối cafe buôn dưa lê mọi người nhớ mang cho em cân .... nho mỹ nhé:D:L.

Ôm nhiều thì ốm hử. :LL Mà ốm gì không biết, ốm la toáng làng nước đòi nho tàu thế. Mỹ đâu mà Mỹ. :))

Go-go-go
26-06-2009, 22:27
Ôm nhiều thì ốm hử. :LL Mà ốm gì không biết, ốm la toáng làng nước đòi nho tàu thế. Mỹ đâu mà Mỹ. :))

Nào có được ôm đâu anh Xanh. Được ôm mà ốm thì đã có người mang nho đến cho ăn không cần phải kêu làng nước đâu anh ạ. Mà nho nào cũng được miễn là vừa to vừa ngọt lại không mất xiền nữa là em OK hết :D.

greenline
27-06-2009, 11:48
Nào có được ôm đâu anh Xanh. Được ôm mà ốm thì đã có người mang nho đến cho ăn không cần phải kêu làng nước đâu anh ạ. Mà nho nào cũng được miễn là vừa to vừa ngọt lại không mất xiền nữa là em OK hết :D.

Anh nghe nói lòng tham không có đáy. :LL Còn nho ấy anh không có. :LL

=))

batman
29-06-2009, 12:44
Buồn mình ko đến được sân:(
Lại buồn ko có truyền hình mà xem :shrug:
Buồn hơn vào lúc nhá nhem(NO)
Nghe đâu thua trận buồn ơi là buồn :(:(:(

vntuyen
29-06-2009, 18:20
Nhớ Hải Phòng quá, :((
Nhớ (beer) quá
Nhớ người HP quá :L
@Batman: tớ viết thôi nhá, không phải thơ đâu :LL

Totochan
29-06-2009, 18:24
Nhớ Hải Phòng quá, :((
Nhớ (beer) quá
Nhớ người HP quá :L
@Batman: tớ viết thôi nhá, không phải thơ đâu :LL

Nghe thấy bảo bác "sáng lóa" cơ!!!!
Giờ này bà Kiara hờn dỗi bảo sao không gặp bác sớm!
Còn em ....e hèm.... thấy tiếc phứt phừn phựt!

greenline
30-06-2009, 16:16
Nhớ Hải Phòng quá, :((
Nhớ (beer) quá
Nhớ người HP quá :L


Em nghi lão vntuyen tỏ lòng với ai đó quá. :))

hoagao
02-07-2009, 11:05
Chiều mai (3/7/2009) nhà mình sẽ lên đường đi khám phá đảo xa

Mục đích của chuyến đi này là đi khám phá những điều mới mẻ, tìm hiểu những miền đất chưa một lần đặt chân...
Hai đảo Thắng Lợi - Ngọc Vừng là nơi còn khá ít người đến với mục đích du lịch nên chuyến đi hứa hẹn có nhiều bất ngờ ngoài kịch bản.

Tuy nhiên, đi là đến!
Về kể sau!

Kế hoạch của em là hè năm nay phải oanh tạc Bái Tử Long nên sau chuyến này, dự định chuyến sau sẽ là Cô Tô. Các bác nhà mình cứ chuẩn bị tinh thần nhá, không đi thì cũng cổ vũ!

3000
02-07-2009, 11:56
Ngọc vừng có nhõn 1 nhà nghỉ và 1 nhà sàn. Các bác nên đặt trước. Bãi Ngọc vừng thì dài đẹp có rừng dương trên bờ. Sứa cực kỳ nhiều. Bác nào muốn ăn sứa tươi thì tha hồ. Nhân tiện các bác có đi đảo Cống đỏ thì cho 1 bài lên trên này để về sau em đi còn biết.

greenline
02-07-2009, 13:06
Ngọc vừng có nhõn 1 nhà nghỉ và 1 nhà sàn. Các bác nên đặt trước. Bãi Ngọc vừng thì dài đẹp có rừng dương trên bờ. Sứa cực kỳ nhiều. Bác nào muốn ăn sứa tươi thì tha hồ. Nhân tiện các bác có đi đảo Cống đỏ thì cho 1 bài lên trên này để về sau em đi còn biết.

Bạn 3000 cho tớ hỏi ở đó có món gì ngon, cái gì hay về làm quà không? :))

Totochan
02-07-2009, 14:19
Bạn 3000 cho tớ hỏi ở đó có món gì ngon, cái gì hay về làm quà không? :))

Ối giời! Bác thông minh ghê nhỉ! Bạn ấy trả lời cho bác được thì mọi thứ ở ...ngoài vùng phủ sóng rồi. he he! By bác!

greenline
02-07-2009, 15:54
Ối giời! Bác thông minh ghê nhỉ! Bạn ấy trả lời cho bác được thì mọi thứ ở ...ngoài vùng phủ sóng rồi. he he! By bác!

Anh có số điện thoại cố định chỗ ăn nghỉ của bọn em, chạy đằng giời nhá. Khôn hồn tự giác thì hơn. :LL

=))

co_mem
02-07-2009, 17:21
Hoa Gao, cậu cứ đi Ngọc Vừng đã, nhớ mang quà cáp về rùi tớ tư vấn tiếp vụ Cô tô cho, đảm bảo! :D

3000
02-07-2009, 20:12
Bạn 3000 cho tớ hỏi ở đó có món gì ngon, cái gì hay về làm quà không? :))

Có mấy cái đầm tôm cá gì đó. Đúng mùa bác ra gạ người ta bán cho. Ngoài ra có 1 doanh trại bộ đội. Các bác gái thích giao lưu thì vào đấy chơi với mấy chú lính đảo. Mấy chú này chiều chiều hay vác xô đi đào còng về cải thiện. Các bác mượn cái xô khéo cũng kiếm được 1 mớ về nướng.

Mượn xe máy hoặc xe lam (nếu đi đông) lượn vòng vòng vào làng. Cũng có đồng lúa và 1 hồ nước ngọt khá to. Nhìn cứ tưởng như đang ở trong đất liền.

batman
03-07-2009, 17:13
2 trận liêp tiếp lượt phượt sân khách :(, không biết bác Dũng có mang được điểm nào về không (NO), lo quá,...

kopiko
04-07-2009, 22:27
2 trận liêp tiếp lượt phượt sân khách :(, không biết bác Dũng có mang được điểm nào về không (NO), lo quá,...

niềm vui chỉ cho những người có niềm tin phải không bác,lo gì,nào thì mai (beer)(beer) rồi cổ vũ từ xa

quynht2q
05-07-2009, 10:30
Mình dân HP nhưng hiện đang làm Thạch Sanh ở Điện Biên

quynht2q
05-07-2009, 11:45
Có bác nào lên Mường Nhé, Này Hỳ, Nà Khoa chưa vậy? E làm Thạch Sanh trên đó

meomeo
05-07-2009, 14:11
Nhà mình đi đảo muh mưa thía nì thì chả bít có ảnh đẹp để show hok nhỉ?

Tennis
05-07-2009, 17:05
Tớ cũng nhớ Hải Phòng quá. Nhớ nhất là canh bánh đa, nhớ nhì là món xôi chè :((

DreamVN
05-07-2009, 19:33
Nhà mình đi đảo muh mưa thía nì thì chả bít có ảnh đẹp để show hok nhỉ?

Hôm nay mà ở đảo chắc được tắm mưa rồi:(

Go-go-go
05-07-2009, 22:54
Kính báo cả nhà đội này đã đi đảo về nhé. Trời mát buổi chiều hửng nắng, tối còn có trăng sáng cực đẹp và lãng mạn luôn. Có cả tiết mục đốt lửa trên bãi biển nữa chứ. Show hàng thì đẹp dã man. Toàn bikini 2 mảnh lại còn có cả nàng Thuỳ Dung 1m68 số đo 3 vòng chuẩn đi cùng nữa nhé. Những ai ở nhà tiếc giỏ nước mắt rồi tha hồ mà tưởng tượng :D

Go-go-go
05-07-2009, 23:11
Có bác nào lên Mường Nhé, Này Hỳ, Nà Khoa chưa vậy? E làm Thạch Sanh trên đó

Bác này làm Thạch Sanh thế đã giải cứu được công chúa nào về chưa hay toàn bị Lý Thông cướp hết công. Thời buổi này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Khi nào có dịp lên điện biên em sẽ alo cho bác :D

Totochan
05-07-2009, 23:22
Hôm nay mà ở đảo chắc được tắm mưa rồi:(

Dream thân mến! Đội đi đảo có tắm mưa,tắm biển và tắm ánh trăng!
Vụ này rất nhiều chuyện để post. Đặc biệt vì ganh tị vơi Dream nên Iem đã làm một quả để về tranh avata với Dream. Chờ nhé!

DreamVN
06-07-2009, 13:42
Dream thân mến! Đội đi đảo có tắm mưa,tắm biển và tắm ánh trăng!
Vụ này rất nhiều chuyện để post. Đặc biệt vì ganh tị vơi Dream nên Iem đã làm một quả để về tranh avata với Dream. Chờ nhé!

Uh nghe vậy tớ cũng mừng cho đội nhà, không bị mưa như trong đất liền. Mưa gì mà kinh quá cơ, từ chiều T7 đến sáng T2 mới hết. CN ở nhà chẳng làm ăn gì chỉ ngủ:shrug:

Bạn Tồ có gì show lên, xem cạnh tranh gì nào hìhì. Đi về rồi thì off chai đi thôi (beer)

hoagao
06-07-2009, 20:52
Chuyến Đi Đã Đến Đích theo đúng dự định ban đầu và hoàn hảo hơn cả kịch bản.


Cho đến giờ em vẫn em còn lâng lâng cảm giác: Mình phục mình quá!

Người đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn là bác Hoàng leader D&D (ttvn), cảm ơn bác đã quan tâm, động viên, chỉ bảo, theo dõi từng đường đi nước bước của chuyến đi từ khi nó nhen nhúm đến khi em đặt bước chân đầu tiên lên đảo Thắng Lợi, nhận đc cuộc gọi của bác hỏi han Đã Đến nơi chưa mà cảm động và vui xế không biết...

Cảm ơn những người bạn đồng hành, ai cũng "đã xinh đẹp lại ở hiền gặp lành", để cho mình cứ bước đến đâu trời tạnh mưa và mát mẻ, trăng thanh, gió mát...
Cảm ơn ông giời đã chỉ bớt thương em mỗi tí buổi sáng chủ nhật để em có cơ hội nghe "mưa giăng trên biển" và cưỡi xe lam ngắm đảo trong mưa.

Hẹn gặp các bác ở các chuyến đi sau.

meomeo
06-07-2009, 21:18
Đi về rồi thì up ảnh lên đi mấy tiểu thư cách cách.

greenline
08-07-2009, 13:21
@Nhóc: Anh cũng biết là cô máu đi chơi thì cản cũng chẳng nổi. Nhưng vừa lũ lụt xong đường sạt, lại chạy gấp thì đi vậy khá nguy hiểm. Anh cũng không biết thằng xế của cô khả năng chạy xe thế nào. Đặc biệt là đoàn đông như kiến, chạy liên tục dài ngày thì khó nói trước được điều gì. Đọc trước bài này đi: https://www.phuot.vn/showpost.php?p=89455&postcount=19

Nhân tiện theo trang này: www.vnbaolut.com thì thời tiết Cao Bằng mấy ngày tới:


MM5 Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 7 giờ VN Thứ Tư : Ngày 8/ 7/2009
Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...
Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...
Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...
Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...
Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...
Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Đường đó đã từng xảy ra mấy vụ rất đáng tiếc với box Du lịch. Đường sạt lại mưa liên tục nhẹ thì trơn trượt ngã oành oạch, nặng thì dắt xe lội bộ hoặc khỏi cần đi. :shrug: Mới đi thì đừng húc đầu vào đó làm gì.

Coi chừng!

DreamVN
08-07-2009, 19:40
Đấy! Đồng chí Xanh cũng khuyên rồi nhá!(NT) Từ bó cái ý nghĩ Bản Giốc với Bản Giếc vào cuối tuần này đêêê. Xem thời sự xuốt ngày thấy thời tiết thì lũ lụt, đường xá nó tệ hại như thế mà ko biết sợ thì đúng là điếc không sợ súng, thích húc đầu vào bùn:LL Cố tình mà đi thì về thế này này :T Kiềm chế kiềm chế 1 tí đợi tháng sau đường xá ngon lành hẵng đi ;). Không tham gia được với nhà này ta đợi lần sau với nhà khác. An toàn là trên hết mấy mợ ạ (c) (beer)

co_mem
08-07-2009, 22:07
@Nhóc: Anh cũng biết là cô máu đi chơi thì cản cũng chẳng nổi. Nhưng vừa lũ lụt xong đường sạt, lại chạy gấp thì đi vậy khá nguy hiểm. Anh cũng không biết thằng xế của cô khả năng chạy xe thế nào. Đặc biệt là đoàn đông như kiến, chạy liên tục dài ngày thì khó nói trước được điều gì. Đọc trước bài này đi: https://www.phuot.vn/showpost.php...5&postcount=19

Nhân tiện theo trang này: www.vnbaolut.com thì thời tiết Cao Bằng mấy ngày tới:


Quote:
MM5 Dự Báo cho Cao Bằng -- Từ 7 giờ VN Thứ Tư : Ngày 8/ 7/2009
Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...
Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 22 C ...
Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 32 C ...
Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 25 C ...
Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 33 C ...
Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 25 C ...

Đường đó đã từng xảy ra mấy vụ rất đáng tiếc với box Du lịch. Đường sạt lại mưa liên tục nhẹ thì trơn trượt ngã oành oạch, nặng thì dắt xe lội bộ hoặc khỏi cần đi. Mới đi thì đừng húc đầu vào đó làm gì.

Coi chừng!


Ủa, anh Xanh trả lời nhóc nào ấy nhỉ???

greenline
08-07-2009, 22:34
Ủa, anh Xanh trả lời nhóc nào ấy nhỉ???

Nếu cô là nhóc thì anh cũng không phản đối. :LL Vừa được 1 bạn gửi chương trình chạy của nhóm muốn té ngửa. Trung bình khoảng 250km đường đèo/ ngày trong trời mưa. (NO) Chạy vậy lại còn đoàn đông đảm bảo đi đêm đi hôm là lẽ tất nhiên, ăn ngủ cho hơn 30 mạng không biết thế nào? :shrug:

Ừ thì đi, nhưng trời mưa thì nhìn thấy cái gì? :LL Được cái mưa vậy nước nhiều nhưng đỏ đục ngầu rất xấu, muốn leo lên cái núi ngay cạnh thác để ngắm cầu vồng chắc chắn không nổi và không có cầu vồng. :LL Cái đáng tiếc nữa là không chạy đoạn Trà Lĩnh Tổng Cọt ngon nhất của cung đường đó. :LL

Bạn DreamVN cũng tham dự chuyến đó à? Mình trót ném đá chiu chít nên thông cảm nhá. Có biết đâu? :))

DreamVN
10-07-2009, 00:43
Bạn DreamVN cũng tham dự chuyến đó à? Mình trót ném đá chiu chít nên thông cảm nhá. Có biết đâu? :))

Cũng máu me lắm! Nhưng tình hình thế thì cho tiền cũng chẳng đi. Đi chỉ sợ xe ko chạy được mà phải dắt bộ thì còn ... hơn con trùng trục. May mắn hơn thì đi tới nơi về đến trốn ngon lành nhưng thời tiết cũng như mọi thứ bạn Xanh nói ấy thì còn ngắm nghía cái nỗi gì. T7 tuần này tớ đi Đảo Cò thôi. Dù sao thì đội nhà ấy vẫn lên đường vào sáng sớm (bây giờ là 00h40' rồi) Chúc cả đội lên đường bình an, may mắn (wait) .
Nghe nói lên tới 22xe thì quả là khủng... không biết có nhà nghỉ khách sạn nào trên ấy nào đủ sức chứa cho 44 con người này ko? X(

greenline
10-07-2009, 11:23
Cũng máu me lắm! Nhưng tình hình thế thì cho tiền cũng chẳng đi. Đi chỉ sợ xe ko chạy được mà phải dắt bộ thì còn ... hơn con trùng trục. May mắn hơn thì đi tới nơi về đến trốn ngon lành nhưng thời tiết cũng như mọi thứ bạn Xanh nói ấy thì còn ngắm nghía cái nỗi gì. T7 tuần này tớ đi Đảo Cò thôi. Dù sao thì đội nhà ấy vẫn lên đường vào sáng sớm (bây giờ là 00h40' rồi) Chúc cả đội lên đường bình an, may mắn (wait) .
Nghe nói lên tới 22xe thì quả là khủng... không biết có nhà nghỉ khách sạn nào trên ấy nào đủ sức chứa cho 44 con người này ko? X(

Tớ nghĩ dắt bộ thì không đến nỗi đâu. Cùng lắm dắt bộ vài chục mét là cùng. :D Dân chơi thì sợ gì mưa rơi. (c) Nhưng dân mới chơi mà đâm đầu vào đó chỉ vì ham hố, lại xúm đông xúm đỏ đến hơn 40 mạng thì ngoài từ y học bó tay ra cũng chẳng biết nói sao nữa.

Dù sao tin mừng là dự báo thời tiết mới nhất là thứ 7 không bị mưa giông 16mm nữa. Chúc các bạn đi chơi may mắn! :)

batman
12-07-2009, 22:37
Hú hồn hú vía, cuối cùng cũng có tối đa điểm số... vơi đi nỗi lo tụt hạng, chứ HP mà phượt ở hạng nhất thì buồn lắm, cố lên anh em và chú Dũng (beer), hẹn gặp mấy chú Nghệ an ở Lạch Tray :Dam, chửi rủa thì thường chứ gì thì gì em cũng phải tương được đôi tông cà mèng vào thằng Quyến bán nước :gun
---
P/S: hẹ hẹ ,em sẽ xem xét giữa tông và túi nước=))=))
- Thôi ko chửi nữa vậy: dù sao em cũng đang viêm họng, do hò hét quá độ trong trận cầu đi vào lịch sử.:D

greenline
12-07-2009, 22:56
Hú hồn hú vía, cuối cùng cũng có tối đa điểm số... vơi đi nỗi lo tụt hạng, chứ HP mà phượt ở hạng nhất thì buồn lắm, cố lên anh em và chú Dũng (beer), hẹn gặp mấy chú Nghệ an ở Lạch Tray :Dam, chửi rủa thì thường chứ gì thì gì em cũng phải tương được đôi tông cà mèng vào thằng Quyến bán nước :gun
---
P/S: hẹ hẹ ,em sẽ xem xét giữa tông và túi nước=))=))=))

Hừm, tớ đã nói gần nói xa mà anh bạn cố tình bỏ qua. Bất kể trên diễn đàn hay ngoài đời thì những hành vi quá khích như trên đều đáng xấu hổ. Chẳng phải tự nhiên mà tất cả World Cup đều có giải Fair Play. Chắc chắn chẳng ai thích kiểu chém đinh chặt sắt như người Đức hay tiểu xảo như người Ác hen ti na. Vì thế nếu không thể chơi đàng hoàng thì anh bạn hãy cư xử cho phù hợp với tất cả mọi người đang chơi trong topic này.

batman
13-07-2009, 00:15
Uh bạn kô thích thì thôi vậy, bạn có thể xóa bài tớ, ban nick tớ (có thể lắm :D):
-nhưng HP vẫn cứ đá tiểu xảo (kể cả bóng đá VN) - còn lâu mới bỏ được, tớ thề
-Và có nói gì thì nói: Văn Quyến vẫn là thằng bán rẻ danh dự quốc gia - cái này ko nói ai cũng biết.
-Có thể ko phải là tớ nhưng tớ cá với bất cứ ai 100% VĂN QUYẾN và SLNA sẽ lĩnh đủ : xxx @#%$&^**!@)( và :Dam:T:gun do chính mâu thuẫn mà họ đã gây ra
------------
P/S: có lẽ GL thích ngôn từ điệu đà kiểu này, nhưng tớ ko thấy nó hài, =))

Go-go-go
13-07-2009, 00:53
Em nín thở mấy hôm. Hôm nay mới dám lên tiếng.

Trước hết em xin cám ơn lời gửi gắm của anh Xanh mà nhà DDC chăm sóc em tận tình và chu đáo.

Tiếp theo là chuến đi của em đã thành công rất tốt đẹp. Em về đến nhà vào lúc 22h45'. Em sẽ có quà Cầu Vồng Bản Giốc gửi tặng anh Xanh. Hình độc luôn nhé. Cái Cầu Vồng này chỉ của riêng người VN thui đấy, bọn tầu là không được sơ múi gì đâu. Em phải ngồi chân thác VN mới nhìn thấy còn các góc độ khác là không có thấy anh ạ. Ngay cả trong nhà DDC mọi người cũng không được nhìn ngoại trừ mấy người em chỉ cho biết.

Kiara
13-07-2009, 07:57
Bạn Dơi có tâm trạng không ổn à?

Sao thế?????

Tớ cứ nghĩ một người yêu phim, yêu nhạc, thích đọc sách, biết làm thơ như bạn thì nó phải khác chứ. Ai lại thế :shrug:

batman
13-07-2009, 11:14
OK, em vẫn ổn, lần sau em sẽ cố không dùng từ ngữ gây shock, hay dị ứng. :D, nhưng em vẫn thế thôi, cảm ơn chị.
chị nhắn dùm em bảo GL sang bên webtretho nhận truy lĩnh "Phiếu Bé ngoan" và danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" nhé =)):L

greenline
13-07-2009, 11:24
chị nhắn dùm em bảo GL sang bên webtretho nhận truy lĩnh "Phiếu Bé ngoan" và danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" nhé =)):L

Anh bạn lại phạm phải nhược điểm quen thuộc là personal attach. :shrug:

Kiara
13-07-2009, 11:44
Chị đánh đít chú Xanh bi giờ. :T

Ai lại đi đôi co 1:1 thế bao giờ. Có đáng không?

Quà đào vàng đâu? Báo hại chị dự phòng luyện chưởng món đào vàng toét cả mắt, người giật đùng đùng mới được 50 ngàn điểm là hết vị.:D, toàn bắt phải nhợn mới đau chứ.

YÊU - TINH
13-07-2009, 12:24
Về nhà được mấy hôm lại gặp đúng đợt bão, chán quá! Rỗi rãi vào đọc lại thấy các anh các chị cãi nhau càng chán.
@Anh Green với chị Go cũng đi chuyến Bản Giốc vừa rồi với nhóm DDC đấy ạ, không biết hai anh chị có đi đại hội Cúc Phương không? Nếu đi, mình sẽ giao lưu nhé. Ít nhất mình cũng có trận TK bóng đá nữ nhỉ, em là thành viên của đội đối thủ với DDC.

Go-go-go
13-07-2009, 14:22
Cả nhà ơi tối cafe off ẹp đi share ảnh Thắng Lợi - Ngọc Vừng và em show hàng Bản Giốc nào.

Đúng 8h30PM tối nay nhé (13/7) tại 23 Lê Đại Hành. Mọi người mang USB đi cóp ảnh nhé.

greenline
13-07-2009, 16:17
Chị đánh đít chú Xanh bi giờ. :T
Ai lại đi đôi co 1:1 thế bao giờ. Có đáng không?


Đôi co gì đâu chị, hị hị. Thôi em sang webtretho nhận phiếu bé ngoan và danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cho 3 nhóc nhà chị nhá. =)) Chẳng qua em nghĩ nhà mình chơi với nhau thì cũng toàn anh em cả, có gì không nên không phải bảo nhau 1 câu cho hàng xóm khỏi chê cười. (NT) Cái giới hoa chân nhiều hơn hoa tay này lạ gì nhau đâu. Nhiều khi choảng nhau tới tấp rồi lòng vòng thế nào hóa ra toàn họ hàng. =))

@ YÊU_TINH: Cô lờ luôn ốc iếc, Hoàng Giả Hoàng Gia rồi giờ vào gạ đá bóng. :shrug: Báo cáo với cô là anh không đi Bản Giốc và cũng chẳng định lên Cúc Phương đá bóng. Anh già rồi nhường các cô các chú trẻ khỏe tung tăng tung tẩy biểu diễn. :))

Kiara
13-07-2009, 16:22
Già gì? Hơn con gái tui độc có 20 tuổi thui mừ.

Cố đợi đê!!!!!:LL

vntuyen
13-07-2009, 16:41
Em Go ơi, thèm được ọp lai để xem hình Bản Giốc quá, nhất là cái cầu vồng đó. Cả nhà ọp uống dùm anh ly trà đá nha. :)

greenline
13-07-2009, 22:19
Già gì? Hơn con gái tui độc có 20 tuổi thui mừ.

Cố đợi đê!!!!!:LL

Ơ, cho em hỏi khí không phải con gái chị 15 tuổi rồi ạ? Vậy đợi cháu nó 3 năm nữa cũng chẳng tồi nhở. :))

Go-go-go
13-07-2009, 23:03
Ơ, cho em hỏi khí không phải con gái chị 15 tuổi rồi ạ? Vậy đợi cháu nó 3 năm nữa cũng chẳng tồi nhở. :))

Ủa vậy anh Xanh đã 35 tuổi rùi ạ. Nhưng trông anh vẫn trẻ lắm để 15 năm nữa lấy vợ cũng được anh ạ :LL.

@All cuối tuần đi nhậu đi cả nhà ơi. Em có ít thịt trâu treo gác bếp nướng lên xé ra ăn được phết(c).

greenline
14-07-2009, 14:03
Ủa vậy anh Xanh đã 35 tuổi rùi ạ. Nhưng trông anh vẫn trẻ lắm để 15 năm nữa lấy vợ cũng được anh ạ :LL.


Anh không định trồng cây si trước cửa nhà em gừ gừ và đợi đến khi râu ria rễ riếc nó quấn lòng vòng giật đổ nhà em. :LL



@All cuối tuần đi nhậu đi cả nhà ơi. Em có ít thịt trâu treo gác bếp nướng lên xé ra ăn được phết(c).

Cuối tuần anh phải đi mài bottom tiếp nên :shrug:

hoagao
15-07-2009, 08:57
@All cuối tuần đi nhậu đi cả nhà ơi. Em có ít thịt trâu treo gác bếp nướng lên xé ra ăn được phết(c).

Tính ra vụ off cà phé vừa rồi lãi nhất là em. Em vừa lấy được ảnh, vừa thu được tiền của vụ Ngọc Vừng bị âm. Tiếc là quả đấy bác Xanh lại giơ ra cho mượn mấy đồng lẻ, đâm ra em phải trả lại các bạn chứ không là bội thu.
Lúc nào off rượu, em xin làm chiến sỹ diệt mồi!

Totochan
15-07-2009, 09:39
Cái gì? Cái gì? Ông Xanh mà đòi đợi con gái Bà già Kiara ấy hả?
@ Kiara! Tuần vừa rồi bọn em trong khi chờ đợi chị ở 23 Lê Đại Hành đã kịp đưa ra giới thiệu mặt hàng mới với GL. Một em tên là LG (hai chữ này đảo ngược giống nhau không?) mà em Gừ gừ đã đặt gạch xí phần trước cho ông Xanh. Thật tình thì ông ấy cũng hào hứng lắm nhưng đến khi công bố thông số chu vi sơ sơ... ông ấy chạy xanh mắt vì bảo là sợ độ cao, sợ gió ở trên cao, bảo là già rồi nên biết thân biết phận....
Đấy la hàng 8X ông ấy còn chạy mờ mắt ra, thử hỏi chờ Con gái chân dài 9X đít tận cùng của chị thì ông ấy gặp sốt rét rừng àh?
Ối giời, Xanh em chị chỉ "anh hùng" miệng thế thôi. He he. Sợ chết lắm.
Từ nay: Bố cáo làng trên xóm dưới, Xanh ta (Lầu Xanh - Greenline)treo biển chay tịnh toàn thân....

Kiara
15-07-2009, 11:31
Khổ thân mình quá cơ :(:(:(

Dạo này bận mờ mắt mũi, 8h tối mới mò được về đến nhà,tóc tai phờ phạc, chả được ọp ẹp với lũ trẻ con quái cụ này gì cả.

Hay chúng mày chuyển về ọp ở nhà chị đê, đỡ tốn tiền mà chị lại được buôn.

greenline
15-07-2009, 13:09
Tiếc là quả đấy bác Xanh lại giơ ra cho mượn mấy đồng lẻ, đâm ra em phải trả lại các bạn chứ không là bội thu.
Lúc nào off rượu, em xin làm chiến sỹ diệt mồi!

Kinh, miệng nhà giàu có khác, 60k kêu mấy đồng lẻ thì anh sợ cô rồi. :LL


Từ nay: Bố cáo làng trên xóm dưới, Xanh ta (Lầu Xanh - Greenline)treo biển chay tịnh toàn thân....

Cô chào hàng không được quay ra dìm hàng anh hả? =)) Căn bản tại PHP có mấy cái miếu liền nên khó nghĩ lắm. :LL


Khổ thân mình quá cơ

Khộ thân mẹ vợ. :LL Thôi để kon làm hộ rồi lĩnh lương hộ cho. :LL À mà thôi, nhóc nhà mẹ vợ bé quá. Hay là bà chị lựa đứa cháu nào ôn ổn tí giới thiệu cho em đi. Gọi cô vợ còn được chứ gọi mẹ vợ thì e bà chị giừ quá. :))

Go-go-go
15-07-2009, 16:12
Từ nay: Bố cáo làng trên xóm dưới, Xanh ta (Lầu Xanh - Greenline)treo biển chay tịnh toàn thân....

Chị ơi để em phụ chị một tay. Gì chứ khoản mõ làng em giỏi lắm =))

Này nhé em (NT) với mọi người cái này nhé ...

greenline
15-07-2009, 16:25
Chị ơi để em phụ chị một tay. Gì chứ khoản mõ làng em giỏi lắm =))

Này nhé em (NT) với mọi người cái này nhé ...

Miếu nhà cô chưa to, anh loại từ vòng gửi xe. :LL

=))

co_mem
15-07-2009, 16:32
@All cuối tuần đi nhậu đi cả nhà ơi. Em có ít thịt trâu treo gác bếp nướng lên xé ra ăn được phết(c).

Hôm nọ cả nhà ọp ẹp em còn đang ở tận đẩu tận đâu chả về được, cuối tuần này ọp tiếp đi, nhé nhé, kẻo lâu lắm rồi chị Kia ko được tụ tập

Anh Xanh còn bận abc thì đến sau dọn cốc cũng được

Bạn Bát cũng ra mắt cái đi nhể, cả em Kop nữa, lặn ko sủi tăm

@: sửa cái tuổi chứ ko cứ quote đi quute lại anh Xanh tủi :D

Totochan
15-07-2009, 16:34
Miếu nhà cô chưa to, anh loại từ vòng gửi xe. :LL

=))

Bình tĩnh đi anh! Nói thật với anh tụi nó trẻ, nó a dua, a kay đập cái anh em mình chết đằng đít! Theo em anh nên giữ thân! Miếu chúng nó tụ họp thành Đình là anh chết là cái chắc. Bọn nó lập hội đồng là anh đi.
May cho anh là em vào vùng quy hoạch rồi đấy. Câu này mà nói với em sớm một tí em cho anh dập cầu dao toàn thành phố luôn!:gun

Totochan
15-07-2009, 16:37
Anh Xanh còn bận abc thì đến sau dọn cốc cũng được

@: sửa cái tuổi chứ ko cứ quote đi quute lại anh Xanh tủi :D
Cỏ ơi, Lầu Xanh dạo này biết thân biết phận lắm, treo biển chay tịnh mà. Đợt này off đề nghị chị Kiara tặng cho cái biển hiệu "4 chữ" treo tường! =))

Go-go-go
15-07-2009, 17:03
Miếu nhà cô chưa to, anh loại từ vòng gửi xe. :LL

=))

Ơ ơ em có nhớ là em đắc tội với anh bao giờ nhỉ??? Thía mới lạ chứ. Em chẳng hiểu gì cả :shrug:.

Mà em có định xây miếu đâu. em mà xây thì em xây chùa luôn cho hoành tráng chứ không miếu mủng gì cả rách việc lắm anh ạ.

greenline
16-07-2009, 11:22
kẻo lâu lắm rồi chị Kia ko được tụ tập


Đúng rồi, đến phá banh nhà bà Kiara đê. :))

@các cô: Nghe đến đình, chùa là anh hãi rồi. Thôi cho anh bỏ của chạy lấy người.

Hẹ hẹ!

Go-go-go
16-07-2009, 11:46
Đúng rồi, đến phá banh nhà bà Kiara đê. :))

@các cô: Nghe đến đình, chùa là anh hãi rồi. Thôi cho anh bỏ của chạy lấy người.

Hẹ hẹ!

Hì hì thui PHP có mỗi anh Xanh là Hotboy duy nhất rùi, bi giờ lại trêu anh ý chạy mất dép thì PHP lại trở thành Nữ vương quốc à.

Anh Xanh đừng sợ bọn em mà là đình là chùa thì anh cũng phải làm trụ trì hội phật giáo VN rùi anh ạ :)). Em không sợ chạy thì thôi sao anh phải chạy.

Kiara
16-07-2009, 11:49
Hở Hở ???????

Banh chị ra á????

Chúng mày không phá thì chị cũng nát bươm roài

Hẹ hẹ

PS: Bao giờ đấy, mấy giờ, ngày nào, ăn gì để chị còn đi chợ.

vntuyen
16-07-2009, 12:16
=))
Ghê quá, hoàn cảnh quá. Chỉ tội cho nhà xanh, kiểu này chắc xanh thật rồi, đừng hòng đổi màu nha em ;)

Totochan
16-07-2009, 15:03
=))
Ghê quá, hoàn cảnh quá. Chỉ tội cho nhà xanh, kiểu này chắc xanh thật rồi, đừng hòng đổi màu nha em ;)

ối giời! treo biển rồi bác ơi!
Tội ông ấy áh. ông ấy có mà lãi nhất đấy!

greenline
16-07-2009, 16:19
=))
Ghê quá, hoàn cảnh quá. Chỉ tội cho nhà xanh, kiểu này chắc xanh thật rồi, đừng hòng đổi màu nha em ;)

Em yêu màu xanh, ghét màu đỏ, mong muốn làm quen với các bạn gái Sì Gòn. :S

=))

@Kiara: Bà này sợ phá nhà nên phải lôi "thân" ra dọa. Sợ quá. :LL Ngày giờ thì em chịu, bị động lắm cơ. :D

vntuyen
16-07-2009, 16:41
Em yêu màu xanh, ghét màu đỏ, mong muốn làm quen với các bạn gái Sì Gòn. :S

=))

@Kiara: Bà này sợ phá nhà nên phải lôi "thân" ra dọa. Sợ quá. :LL Ngày giờ thì em chịu, bị động lắm cơ. :D

Thích em gái Sì - gòn chứ gì, mách nước cho nhá, sau này vào SG mà nói "em chịu" có nghĩa là ai làm gì cũng chịu, không phản đối, đã nói là chịu rồi mà.

Nói thế thôi chứ anh Gato với chú lắm, nào là có cỏ mềm này, nghe là cứng hết cả người. Nào là Go-go-go này, nghe là cứ muốn come-come-come. Nào có nhà chi Kiara, đừng có mà tanh banh nhá, nghe là muốn nhào vô ăn rồi. Vì anh nghe chị Kiara nấu ăn dất ngon phỏng? (beer)

Go-go-go
16-07-2009, 16:58
PS: Bao giờ đấy, mấy giờ, ngày nào, ăn gì để chị còn đi chợ.

Hay quá chị ơi tối T7 hay trưa chủ nhật em đều OK hết. Em có treo biển chay tịnh như anh Xanh đâu. Như anh VNTuyen nói ý Em chịu :D.

Kiara
16-07-2009, 17:06
Hờ hờ

Thế bún ngan, bún vịt hay bún ốc???? Nhưng chị ngại làm ốc lắm, đứa nào lên làm, chị nấu.

Go chốt ngày đê, mọi người phơm sớm để chị đỡ phải đổ cho nhợn :LL

Lờ đờ Tuyen bữa nào come HP iem sẽ chiêu đãi món đờ bờ, chịu hông???:))

vntuyen
16-07-2009, 17:09
Đờ bờ là món đá bào à? Hay là Đuông Biển? Hay là .... thôi chắc không phải, nghĩ bậy quá :T, nhưng chắc phải là đặc biệt lắm. Thanks Kiara nhé(kiss)

greenline
16-07-2009, 17:21
Hờ hờ

Thế bún ngan, bún vịt hay bún ốc???? Nhưng chị ngại làm ốc lắm, đứa nào lên làm, chị nấu.


Hẹ hẹ, thôi món nào chị nấu ngon nhất thì làm đi. :LL

@vntuyen: 2 năm ở trong đó em chịu mãi mà có cô nào chịu em đâu. Tức sườn kêu thôi trả dép ông ông đi về (HP). :))

vntuyen
16-07-2009, 17:24
Anh cũng nghĩ thế, càng nghĩ càng lo cho chú. Bây giờ về HP rồi, xung quanh toàn người đẹp bao vây thế kia, tối về khó ngủ lắm. Nằm lăn qua lăn lại, thấy cứ vừa thiếu lại vừa thừa (nhưng đừng có đi cắt đi nhá) Thôi cái gì cũng từ từ, số chú anh nghĩ là hay lận đận chuyện ... ăn uống lắm :))

Totochan
16-07-2009, 22:35
Anh cũng nghĩ thế, càng nghĩ càng lo cho chú. Bây giờ về HP rồi, xung quanh toàn người đẹp bao vây thế kia, tối về khó ngủ lắm.:))
Bác nói điều này em ngộ ra!!! Cuộc đời kể sướng quá cũng không tốt. Trông mặt mũi thế thôi nhưng là Hot boi của bọn em đấy. Dáng dấp lúc nào cũng đại gia, tối ra đường là phải áo trong quần....quần ngoài dài hơn quần trong(c). Ngồi chỗ nào cũng ít nhất 2 tay vài em (Nhiều thằng trong quán quay ra thèm muốn)(beer)!

Nằm lăn qua lăn lại, thấy cứ vừa thiếu lại vừa thừa (nhưng đừng có đi cắt đi nhá) ... :)) Ùh sao chỗ thiếu vẫn thiếu mà thừa vẫn thừa nhỉ? Tội thân:shrug:

greenline
16-07-2009, 22:42
Anh cũng nghĩ thế, càng nghĩ càng lo cho chú. Bây giờ về HP rồi, xung quanh toàn người đẹp bao vây thế kia, tối về khó ngủ lắm. Nằm lăn qua lăn lại, thấy cứ vừa thiếu lại vừa thừa (nhưng đừng có đi cắt đi nhá) Thôi cái gì cũng từ từ, số chú anh nghĩ là hay lận đận chuyện ... ăn uống lắm :))

Vậy nên em sợ rồi, ở nhà cho lành. :)) Bác em vừa thiếu vừa thừa chứ em chỉ có thiếu thôi. Nếu bác em định cắt thì em cũng không phản đối. :LL

hongphi
16-07-2009, 23:27
Hải Phòng offline ah? cho tôi tham gia với nhé.

vntuyen
17-07-2009, 08:09
Vậy nên em sợ rồi, ở nhà cho lành. :)) Bác em vừa thiếu vừa thừa chứ em chỉ có thiếu thôi. Nếu bác em định cắt thì em cũng không phản đối. :LL

Ôi thật thế à? Trông thế mà lại thế à??? Eo ơi, ai mà ngờ được chứ. Một chút cũng không à? Anh chỉ biết chia buồn với chú chứ còn biết nói sao :shrug:

greenline
17-07-2009, 10:05
Ôi thật thế à? Trông thế mà lại thế à??? Eo ơi, ai mà ngờ được chứ. Một chút cũng không à? Anh chỉ biết chia buồn với chú chứ còn biết nói sao :shrug:

Cái 1 chút cũng không thì em không định chứng minh với bác. Hé hé!

=))

@Các cô: Có hotboy mới gia nhập mà sao e thẹn không thèm nói năng gì thế? :LL

@Hongphi: Welcome aboard! (beer)

Go-go-go
17-07-2009, 10:25
Cái 1 chút cũng không thì em không định chứng minh với bác. Hé hé!

=))



Eo ơi thế hóa ra anh Xanh chỉ thừa có 1 chút thôi à. Thế có ít quá không? Liệu có làm ăn được gì hay không :T ? Nhưng mà có còn hơn không anh nhỉ =))

@@ Hongphi em nhìn thấy Hotboy mới rùi nghe thì cũng vang vang nhìn thì cũng thấy bắt mắt nhưng mà em thấy cái location: Sài Gòn thì buồn hết cả người chẳng hy vọng sơ múi gì được cả.

@@ Kiara: Nếu là trưa CN thì em sẽ đến làm với chị được vì t7 em phải đi làm. Chị Tồ cho ý kiến nhỉ để em còn gọi LG, Lan, Hoagao,....

Nếu có thể thì em rủ thêm cả 1 em trẻ măng sinh năm 1988 giới thiệu cho anh Xanh nhé. Vì hôm trước giới thiệu 1981 thì anh ý chê bảo chạy mất dép. Em định thử lại 1987 hay 1988 em đều có. Anh Xanh thấy thế nào 2 em này đều dân trên ttvn cả. OK không anh? Nhất anh rùi còn gì.

greenline
17-07-2009, 10:38
Eo ơi thế hóa ra anh Xanh chỉ thừa có 1 chút thôi à. Thế có ít quá không? Liệu có làm ăn được gì hay không :T ? Nhưng mà có còn hơn không anh nhỉ =))


Cái đó nói ở đây ngượng chết. Hôm nào có điều kiện riêng tư nhá. :))



Nếu có thể thì em rủ thêm cả 1 em trẻ măng sinh năm 1988 giới thiệu cho anh Xanh nhé. Vì hôm trước giới thiệu 1981 thì anh ý chê bảo chạy mất dép. Em định thử lại 1987 hay 1988 em đều có. Anh Xanh thấy thế nào 2 em này đều dân trên ttvn cả. OK không anh? Nhất anh rùi còn gì.

Úi giời, anh toàn mang tiếng mà chả có miếng nào. :( Nói vậy lại nhớ đến quả của bà Kiara. Chị em giè mà toàn cho ăn phở ngó. :T:T:T

Kiara
17-07-2009, 11:30
Mọi người chốt phát đê, T7 chị cũng bận roài.

@Xanh: Điêu không tả, bẩu đến office của chị thì không đến, trách ai. Quả này hơi bị ngon của ló đấy. Chu vi, diện tích, thể tích đều hợp với chú cả. Hay cố tình làm hàng để đợi Meo nhà chị :LL

Totochan
17-07-2009, 12:30
@@ Kiara: Nếu là trưa CN thì em sẽ đến làm với chị được vì t7 em phải đi làm. Chị Tồ cho ý kiến nhỉ để em còn gọi LG, Lan, Hoagao,....

Nếu có thể thì em rủ thêm cả 1 em trẻ măng sinh năm 1988 giới thiệu cho anh Xanh nhé. Vì hôm trước giới thiệu 1981 thì anh ý chê bảo chạy mất dép. Em định thử lại 1987 hay 1988 em đều có. Anh Xanh thấy thế nào 2 em này đều dân trên ttvn cả. OK không anh? Nhất anh rùi còn gì.

Cô này công nhận là rất thương anh Xanh! Đã bảo ở đời có mấy cái dở hơi mà nó cứ lăn vào. (NO) Có khi hàng đền đạn của nó lại ngon. Bõ bèn cho Xanh những ngày có miếng mà không có tiếng!:LL!
@ Xanh! VNtuyên bảo anh còn một tí, nó bảo anh không có ttí nào....thế mà nó cứ mang hàng ra chào hóa ra nó ....chơi đểu anh àh. Mà nó cũng biết anh đang chay tịnh cơ chứ???? Khổ thân anh nhỉ. Mèo gì mà mèo chê cá!:shrug:

greenline
17-07-2009, 15:08
Cô này công nhận là rất thương anh Xanh! Đã bảo ở đời có mấy cái dở hơi mà nó cứ lăn vào. (NO) Có khi hàng đền đạn của nó lại ngon. Bõ bèn cho Xanh những ngày có miếng mà không có tiếng!:LL!

Vầng, nó đang liếc location HCM kia kìa. :))



@ Xanh! VNtuyên bảo anh còn một tí, nó bảo anh không có ttí nào....thế mà nó cứ mang hàng ra chào hóa ra nó ....chơi đểu anh àh. Mà nó cũng biết anh đang chay tịnh cơ chứ???? Khổ thân anh nhỉ. Mèo gì mà mèo chê cá!:shrug:

Hị hị. Tí đâu ra lắm thế. :LL Mà anh cũng chẳng định làm mèo. Mèo gặp gừ gừ hóa ra tắt điện à. :))

@Kiara: Lên cơ quan chị vậy em phải mang theo hóa đơn hay hợp đồng hay phong bì thế. Ờ mà thế hóa ra phải nói chuyện công việc à? :shrug:

greenline
18-07-2009, 23:41
Ơ mấy cô tre trẻ nhà này biến mất đâu hết rồi? Nghe nói đến nấu nướng là chạy mất tiêu con mẹ hàng lươn hả? :T:T:T

kopiko
18-07-2009, 23:46
mai nhà mình có ai đi xem Văn Quyến không ạ,đi thì ới em câu,ngồi gần cho vui
@ a.Xanh:sao bác số hưởng thế,các chị tới tấp giới thiệu cho toàn hàng "thịn" kìa,e là e xơi lun :))
@ mấy bà già:cứ giới với chả thiệu,hay là thích ăn lại gắp cho chị em :D

batman
20-07-2009, 01:19
10-1-10, thông số trên bảng xếp hạng của XMHP cứ như mã nhị phân, (^-^), tiếc đứt ruột, chuẩn bị đủ cả cuối cùng đến TV cũng ko đc xem,:(, dù sao cũng thắng :))

Kiara
20-07-2009, 10:00
Công nhận mình dzô dzuyên. :(

Mời chúng nó ăn mà chả đứa nào đăng ký.

À, trừ 2 đứa nào đấy ra :))

Totochan
20-07-2009, 10:04
mai nhà mình có ai đi xem Văn Quyến không ạ,đi thì ới em câu,ngồi gần cho vui
@ a.Xanh:sao bác số hưởng thế,các chị tới tấp giới thiệu cho toàn hàng "thịn" kìa,e là e xơi lun :))
@ mấy bà già:cứ giới với chả thiệu,hay là thích ăn lại gắp cho chị em :D

Công nhận chú thông minh! Chị nói mãi Gừ gừ nó nhất quyết giả vờ không hiểu. Tụi này làm hàng dã man!

batman
20-07-2009, 11:46
Trăm năm trong cõi người ta
Giữ mình chay tịnh là điều khó khăn
Vì sao "Rỉn mãi" lăn tăn
Lý do vắn tắt lẽ nào như sau: (đoán mò)
1
Suốt ngày lặn lội vùng sâu
Phượt ngang phượt dọc lâu lâu mới về
Dần dà tỉnh tỉnh mê mê
Nhìn gái cứ tưởng con nghê cổng chùa =))=))=))
---------------------------
P/S: Tớ mới nghĩ ra một lý do, hy vọng GL ko nghĩ đây là personal attach, nếu GL ko giận tớ sẽ post tiếp đến khi nào đúng thì thôi :))

greenline
20-07-2009, 11:52
Công nhận mình dzô dzuyên. :(

Mời chúng nó ăn mà chả đứa nào đăng ký.

À, trừ 2 đứa nào đấy ra :))

Ừm, em cũng thấy mình vô duyên. :(

Go-go-go
20-07-2009, 11:57
Công nhận mình dzô dzuyên. :(

Mời chúng nó ăn mà chả đứa nào đăng ký.

À, trừ 2 đứa nào đấy ra :))

Hic hic chị ơi em sorry chị nhiều nhiều về vụ ăn uống này. Em gửi thông tin lên mạng mà chẳng ai phản hồi gì thía nên em nghĩ là thui nhưng em lại lơ đễnh không xác nhận lại thông tin với chị, đáng :T. Không bít chị có chuẩn bị đồ ăn gì không nữa. Em áy náy quá cơ :(.

Mà em lại nghe Kopiko sui dại. Chiều hôm qua em mò lên sân Lạch Tray xem anh số 10 áo vàng của em đá đấm thía nào mới chít chứ. Phải nói một điều là một số Fan áo đỏ nhà mình tệ quá. Em ngồi đó cổ vũ áo vàng mà em cũng chẳng dám nói to vì sợ bị oánh không còn đường về.

kopiko
20-07-2009, 12:34
chị gấu đi mà chả ới thằng em,ngồi xem xung quanh toàn tóc ngắn râu rậm nhiều cũng chán,thỉnh thoảng mà có bóng cô nào qua là thi nhau trêu,ngồi nghĩ mình mà có cô nào ngồi cạnh(mà xinh nữa) thì chắc mấy chú kia có mà lấy xô ra hứng dãi :D
sắp tới có trận mình vào Khánh Hòa,e cũng đang cân nhắc góp tiền ăn sáng xem có đủ không để vào,tiện thể đi chơi luôn,có cánh tay nào hưởng ứng đồng hành cùng em không ợ
@chị Ki:lỗi em không đọc mấy trang trước:shrug: nên không biết bà chị đang kêu gọi đồng bào đến phá nhà :D,chứ biết em xin 1 suất liền,gì chứ ăn uống nhậu nhẹt thì chị biết rồi đấy,đừng tự trách thân chị nhá(beer)(beer)

batman
20-07-2009, 13:15
2
Hoặc như "hàng cáy" tồn kho
Bật tắt bất ngờ chập mạch như chơi
Ăn chắc lên Rỉn đành thôi
Ngày lành tháng tốt chọn giờ turn on :))
3
Có thể do mối tình đầu
Giữa đường đứt gánh, xập cầu sang ngang
Rỉn ta nuốt lệ 2 hàng
"Đông phương bất bại" cho nàng ngẩn ngơ =))=))
---------------------
Không thể cứ xin lỗi suông được, cuối tuần này cả nhà mời chị Kiara cùng gia quyến đi xem phim, hình như "HP6" khởi chiếu ngày thứ 6 thì phải

batman
20-07-2009, 14:23
4
Suốt ngày chụp trạch và phim
Buồng tối ảnh ọt đi ra đi vào
Thế rồi không biết làm sao
Cái tia hồng ngoại nó “cù cháy thiêu”. :D
5----- cái "lày" ngoại suy từ tấm ảnh avatar
Có thể do không gội đầu
Gầu đè mắt tóc trông đầu như hoi (hói)
Đã thế khăn vấn thòi lòi
Chị em cả sợ vườn hồng… ứ cho :T
6--------
Một lần phượt đỉnh non xa
Thấy em thôn nữ hay là, là hay
Mon men hý hửng cầm tay
Nàng tương bủa ngải: “hàng này riêng em” =))

Kiara
20-07-2009, 14:29
Ờ ờ, đền đê.

Chú Dơi làm chị phun cả răng vào màn hình =))

batman
20-07-2009, 14:32
Bà chị đã hết giận chưa? :):D:))=)), nếu thế batman sẽ tạm dừng các lý do GL treo ấn từ man ở đây (beer)

kopiko
20-07-2009, 14:47
bác dơi làm thơ hay ra trò,hôm nào bác sang cả nhà chị Ki đê,uống rượu(e uống bia) xem bóng đá rồi làm thơ,hay hay

Go-go-go
20-07-2009, 16:23
bác dơi làm thơ hay ra trò,hôm nào bác sang cả nhà chị Ki đê,uống rượu(e uống bia) xem bóng đá rồi làm thơ,hay hay

Chú này mất khách quá. Mời bác Batman uống rượu thì chú cũng phải uống rượu chứ.

Mà quả vào Khánh Hòa mà chú chỉ tiết kiệm xiền ăn sáng thui á. Chị là phải tiết kiệm cả xiền cơm cả tháng mà vẫn chưa đủ đấy.



Không thể cứ xin lỗi suông được, cuối tuần này cả nhà mời chị Kiara cùng gia quyến đi xem phim, hình như "HP6" khởi chiếu ngày thứ 6 thì phải

Bác cứ khởi xướng đi em theo. Em thì xí xớn cứ vui là đến thôi.

Mà thơ của bác đang hay thía mà bác lại dừng à, tiếp đi bác. Em đang thắc mắc là bác biết khá nhiều về anh Xanh ý nhỉ. Cứ như anh em 1 nhà ý :D

greenline
20-07-2009, 16:43
Hị hị, không ngờ bạn batman show hàng làm thơ làm chị Kiara răng rơi đầy bàn phím. :)) Còn bạn gừ gừ thì lại tưởng tượng kiểu gần chùa gọi bụt bằng anh. :)) Nhân tiện không khí vui vẻ anh đề nghị bạn batman tự trào lấy thân mua vui đê. Xem bà Kiara quả này có rụng luôn cả lưỡi không?

=))

Kiara
20-07-2009, 17:17
Hẹ hẹ,

Thân lày có già thì cũng mới chỉ có dzăng là giả, mới rơi ra bàn phím chứ lưỡi vưỡn ngon nhá, chú Xanh nhá, dzụng là dzụng thế nào

co_mem
20-07-2009, 20:19
Không ngờ nhà mình văn thơ lai láng thế, thật là hâm mộ.

CN em phải về quê nên thèm bún ốc lắm mà chả dám đăng ký.

Vụ xem phim này những ai đi cho em theo với...

meomeo
21-07-2009, 11:10
Vừa thấy chị Tồ nhắn tin là vào Phượt để chị ý tuyên bố cái gì gì hoành tráng lắm thía muh vô đây hổng có thía cái gì gì hết trơn.
Chị To Tồ Tồ đâu roài? Thông tin gì thì gửi lên coi.
@Bác Bat: Công nhận bác làm thơ hay thật đấy nhưng đang hay mà bác lại cắt đứt dây đàn thế thì.....

Totochan
21-07-2009, 11:28
@ All!
KÍnh các bác!
Sáng nay em ra ngõ gặp Xanh mang theo thịt treo đi qua lờ tít đồng đội. :Dam
Gặng hỏi mãi Quan bác mới lừ mắt bảo "nà" : tại các cô không biết đường ăn ở! (Không biết đứa nào nàm anh em buồn thế cơ chứ???):T.
Sau một hồi nhát gừng, hình như điên tiết quá, hăng máu lên, tay chân đánh tùm lum, vung quạt lên xuống, tay còn lại chém gió ầm ầm!!!:shrug:

Hú hồn! Tội cái thân em vừa sáng ra chưa mở hàng, gặp ngay phải gió độc....!!! Thôi thì mình phận là em cứ để cho ông ấy hả giận (chắc tại ghen với trời đất- đời có Xanh lại còn có Dơi! (Em đoán thế!).
Àh đến khi uống hết bát nước trà xanh có pha thuốc tê, Xanh cũng yên lại phần nào =)). Sau khi logic hết các phần không đầu không cuối ...của Xanh em mới té ngửa là Xanh "chửi" em vì cái vụ để Bà Tổng Kiara mời đến ăn cỗ mà không đứa nào confirm để bà Tổng thì "trông đứng trông ngồi", còn Xanh thì phải tạm lấy khen che cái biển chay tịnh lại .....cho đỡ xấu hổ.!!!=))
Chẹp chẹp chẹp!!!! Thật là oan gia!
Em chẳng dám bật lại bác ấy (đang trong cơn bí bách như thế mà). đành bảo thật "nà" em không biết thật, lại chẳng dám hỏi han gì vì cuối tuần em chẳng đi đâu được dù có muốn đi đoàn chèo đang diễn ở sân Lạch tray lắm! bác mà có mắng em thì thôi bác cứ lôi đầu gối ra mà mắng! X(!.
Lạ kỳ thay, trộm vía, em mà đi buôn má phanh chắc là đương nhiên thắng. Xanh bây giờ không bật loa nữa, trợn mắt, thở dốc, đoạn ngúng nguẩy " thôi nhé, coi như anh chưa nói gì, hẹ hẹ!!"
Trăm tội là tại Gừ gừ xinh tươi nhé! Ai bảo nó treo miếng thịt trâu lên gác bếp rồi đi rao trên làng dưới xã là đến nhà bà Tổng Kiara ăn hội miếng thịt trâu nó kính biếu..đúng vào dịp mọi người đi làm ....đồng. Thế là bao nhiêu hương thơm từ bếp nhà bà Tổng bay ra khắp đồng cho mọi người ngửi...vì không dám đến nhà....còn nhà Gừ gừ thì ở nhà rung đùi cười nhìn miếng thịt treo trên nóc!!
Đã thế mấy hôm nay nó thoắt ẩn thoắt hiện cứ như trêu ngươi mọi người.:gun
Em nhờ ông dây thép đánh moóc cho bà Tổng hỏi tình hình - bị phang phát nữa tí thì xếp hàng ở hiệu răng Toàn lợi bên cạnh nhà hát lớn!

Totochan
21-07-2009, 11:28
Sau khi tổng hợp tình hình em kính thông báo!!!!!!

1. Gừ gừ ở đâu về ngay chuẩn bị chiêng mõ đi làm nhiệm vụ.
2. Tập hợp dân tổng Hảiphòng phượt để off vào tối thứ 6 tuần này (4/7/2009).
3. Dự kiến nội dung off bao gồm:
3.1. Giải quyết lời mời của Người Dơi về vụ phim phọt (nếu em đọc không nhầm)
3.2. Nếu không có giấy mời xem phim của người dơi thì dự kiến là mình buôn chuyện , trước hết để tạ lỗi với bà Tổng và anh Lý Xanh, hai là mình tính chuyện giải quyết vụ thịt trâu và off có men??
4. Nhận được thông tin này, kính đề nghị các bác kiểm duyệt và cho ý kiến phản hồi. Đặc biệt lưu ý bác Dơi và Gừ Gừ.
Tồ tồ. Ký trình duyệt.(wait)

batman
21-07-2009, 11:36
Thứ 6 thì khó cho tớ, T7 ngày nghỉ thì hơn, tớ ko đi đc vào buổi tối. Hôm qua mới check lại giờ chiếu HP6, thấy lịch chiếu dày đặc (1h45' một suất) lên tớ đoán nó chiếu nhiều rạp. Ko biết rạp số 1 - màn hình to nhất chiếu suất nào lên tớ chưa dám chốt. Nhưng tớ đề xuất là mọi người lên chuẩn bị tinh thần là chiều thứ 7 ta sẽ off trên đó (beer), Xin mọi người cho ý kiến, ta hãy còn nhiều thời gian mờ :D
---
P/S: thơ thẩn gì đâu, mấy câu văn vần vui vui tí mà, tớ post mấy loại "thơ" này bên topic văn nghệ văn gừng bị ném đá tơi bời đó, đầu u bây giờ chưa xẹp:D

kopiko
21-07-2009, 12:18
nhà mình mai có tổ chức mua ít kính hàn về xem nhật thực không nhỉ?
@a Xanh:súng bác bắn nhật thực mà không nổ lòng thì e xin phát cho độc :D
@chị gấu:nói nhịn ăn sáng là e nhịn lâu lắm rồi đấy,chứ chị tưởng à,;)), thế chốt lại ý chị là thế nào

Go-go-go
21-07-2009, 12:48
Sau khi tổng hợp tình hình em kính thông báo!!!!!!

1. Gừ gừ ở đâu về ngay chuẩn bị chiêng mõ đi làm nhiệm vụ.
2. Tập hợp dân tổng Hảiphòng phượt để off vào tối thứ 6 tuần này (24/7/2009).


Em xin khớp lệnh 2. Hôm trước em cũng bị mắng te tua cho chừa cái thói nhanh ẩu đoảng :T. Đến bi giờ em vẫn :(.

Mà chị ơi tối T6 hình như nhân vật nam chính lại phải mài bottom hay sao ý chị ạ. Nhưng t7 tuần này thì em không tham gia được vì em phải làm nhiệm vụ cao cả.


Thứ 6 thì khó cho tớ, T7 ngày nghỉ thì hơn, tớ ko đi đc vào buổi tối.


Bác này buổi tối bận rộn ghê chả bù cho...(NT)


thế chốt lại ý chị là thế nào


:D chị chỉ hóng tí xem thế nào thui chứ không có chạy theo dân áo đỏ đâu.

khoailangbeou
21-07-2009, 15:16
Cho em tham gia CLB với các bác nhé .E là thành viên mới tanh mới đăng ký được 10min.Hehe , đang lang thang thế nào nhìn ngay ra CLB HP
Em hiện đang ở HP . tên Béo .Rất mong mọi ng cho tham gia vào những phi vụ phượt fẹt của nhà mình ^^
Thanks cả nhà nhiều ah

greenline
21-07-2009, 16:09
Cho em tham gia CLB với các bác nhé .E là thành viên mới tanh mới đăng ký được 10min.Hehe , đang lang thang thế nào nhìn ngay ra CLB HP
Em hiện đang ở HP . tên Béo .Rất mong mọi ng cho tham gia vào những phi vụ phượt fẹt của nhà mình ^^
Thanks cả nhà nhiều ah

Welcome aboard! (beer)

Tình hình rất là tình hình. Từ giờ đến 15/8 mìn bị cấm trại tất cả các ngày cuối tuần, đành xin phép bà con vậy. :shrug:

Hẹ hẹ!

batman
21-07-2009, 17:43
Vụ xem phim lần này là cụ thể hóa bằng hành động lời xin lỗi của người vô duyên với tấm thịnh tình của chị Kiara với các phượt tử Hải phòng, còn ai theo gót nhà xanh nữa không?

co_mem
21-07-2009, 20:33
chiều thứ 7 ta sẽ off trên đó (beer),


Em báo cáo luôn là chiều thứ 7 thì em cũng đang phải mài bottom.

Tối thì tối nào cũng Ok ạ.

Kiara
22-07-2009, 08:56
Đấy nhé, tùy các cô các chú nhé.

Không lại bẩu chị là cứ vơ vào mình, hế hế:LL

Xem ai chốt hạ được quả này, chốt nhanh thì chị trả tiền vé cho, không thì ...kệ cho bọn mày thiệt hại nhé.:))

greenline
22-07-2009, 11:25
Đấy nhé, tùy các cô các chú nhé.

Không lại bẩu chị là cứ vơ vào mình, hế hế:LL

Xem ai chốt hạ được quả này, chốt nhanh thì chị trả tiền vé cho, không thì ...kệ cho bọn mày thiệt hại nhé.:))

Hụ hụ, lại nhớ quả bỏng ngô và cô ca. Ơn giời lần này mìn không phải chi trả vì không đi được. :LL

=))

hoagao
22-07-2009, 15:39
Đấy nhé, tùy các cô các chú nhé.

Không lại bẩu chị là cứ vơ vào mình, hế hế:LL

Xem ai chốt hạ được quả này, chốt nhanh thì chị trả tiền vé cho, không thì ...kệ cho bọn mày thiệt hại nhé.:))

Các bác ơi, em đọc lướt qua mấy trang thấy cứ um lên. Chả hiểu gì
Túm lại lịch off nhà ta:

1- Khi nào?
2- Ở đâu?
3- Nội dung?

Totochan
23-07-2009, 17:45
Rất buồn các bác ạ! Toàn những đứa bận ngày rỗi tối, mỗi em là rỗi ngày (thứ 7).
E hèm. Thôi tối nay - thứ 6. Chúng ta cứ tụ tập (Không xem phim). Em sẽ báo các bác. khi đi nhớ mang theo xiền.
Vụ này bà già Kiara lại phấn khởi ra mặt (chẳng đứa nào đi xem phim chị mua vé- ngoài em).

co_mem
23-07-2009, 19:40
Rất buồn các bác ạ! Toàn những đứa bận ngày rỗi tối, mỗi em là rỗi ngày (thứ 7).
E hèm. Thôi tối nay - thứ 6. Chúng ta cứ tụ tập (Không xem phim). Em sẽ báo các bác. khi đi nhớ mang theo xiền.
Vụ này bà già Kiara lại phấn khởi ra mặt (chẳng đứa nào đi xem phim chị mua vé- ngoài em).

Bà này chưa già đã lẫn :LL

Tóm lại là em có cái TB ngắn gọn như sau:

Tối mai: tức thứ 6 không phải ngày 13
Hồi: 8h kính mời ace nam phụ lão ấu nhà phượt họp mặt
Lý do: Bàn bạc lên kế hoạch,...v...v... về vụ xem phim cuối tuần
Địa điểm: Cafe 23E - Lê Đại Hành

PS: khi đi mang theo hình Bác

Totochan
24-07-2009, 09:32
Bà này chưa già đã lẫn :LL

Tóm lại là em có cái TB ngắn gọn như sau:

Tối mai: tức thứ 6 không phải ngày 13
Hồi: 8h kính mời ace nam phụ lão ấu nhà phượt họp mặt
Lý do: Bàn bạc lên kế hoạch,...v...v... về vụ xem phim cuối tuần
Địa điểm: Cafe 23E - Lê Đại Hành

PS: khi đi mang theo hình Bác

Khổ thế mình nhầm lịch một tí, xin lỗi mãi mà nó vẫn mang gáo dừa cho một gàu nước! Thôi cũng được, lỗi tại mình(NO)
Hè hè! hẹn các bác buổi tối ngày 24/7.
Nếu bác nào mới thì đến đúng địa chỉ, gặp bàn nào có em xinh tươi ngồi chờ là ....cứ vào. Cỏ đấy!(NT)

batman
24-07-2009, 10:42
Hẹn gặp mọi người ở đấy, !!! hồi hộp quá :(, quả "lày" shock offline có khối chuyện để viết :D

Go-go-go
24-07-2009, 11:03
Khổ thế mình nhầm lịch một tí, xin lỗi mãi mà nó vẫn mang gáo dừa cho một gàu nước! Thôi cũng được, lỗi tại mình(NO)
Hè hè! hẹn các bác buổi tối ngày 24/7.
Nếu bác nào mới thì đến đúng địa chỉ, gặp bàn nào có em xinh tươi ngồi chờ là ....cứ vào. Cỏ đấy!(NT)

Hic hic tình hình là sorry cả nhà vì tối nay em có thể không đến được mà nếu đến được thì em xin phép đến muộn vì em có việc đột xuất.

Các bác đến thấy cô nào da trắng dáng chuẩn trông nết na thùy mị đảm bảo là chị Cỏ mềm.

Chị Tồ ơi cái chỗ đo đỏ ở trên em đề nghị chị ghi rõ ra nhé. Không bác nào vào lại hiểu nhầm dân HP cậy có cảng buôn toàn hàng cấm :D.

Go-go-go
24-07-2009, 11:06
Hẹn gặp mọi người ở đấy, !!! hồi hộp quá :(, quả "lày" shock offline có khối chuyện để viết :D

Em đề nghị chị Tồ mang máy ảnh đi chụp hình bác Batman về cho em với nhé để về nhà em làm poster.
Kính bác trước nếu tối nay em không đến được (beer)

batman
24-07-2009, 11:11
Em đề nghị chị Tồ mang máy ảnh đi chụp hình bác Batman về cho em với nhé để về nhà em làm poster.
Kính bác trước nếu tối nay em không đến được (beer)
---
Bạn go định dùng poster để xua gà hay đuổi chó chắc là đc :)), nhưng theo tớ dùng nó để gói, bọc ... còn thích hợp hơn :))

hoagao
24-07-2009, 11:29
Hic hic tình hình là sorry cả nhà vì tối nay em có thể không đến được mà nếu đến được thì em xin phép đến muộn vì em có việc đột xuất.

Các bác đến thấy cô nào da trắng dáng chuẩn trông nết na thùy mị đảm bảo là chị Cỏ mềm.

Chị Tồ ơi cái chỗ đo đỏ ở trên em đề nghị chị ghi rõ ra nhé. Không bác nào vào lại hiểu nhầm dân HP cậy có cảng buôn toàn hàng cấm :D.

Vớ vẩn quá GGG ơi! Tây đồn là nhà PHP có em xinh tươi trẻ trung nhất mang ra để làm hàng thì lại bẩu không đến được là sao.

kopiko
24-07-2009, 12:53
sáng nay e cafe ở LHD mới nhớ tối nay nhà mình có vụ "bắt ma",e 1 chanh tươi nhá :))

Go-go-go
24-07-2009, 13:15
sáng nay e cafe ở LHD mới nhớ tối nay nhà mình có vụ "bắt ma",e 1 chanh tươi nhá :))

Chú này lại thích uống nước chanh giống chị :D.


Vớ vẩn quá GGG ơi! Tây đồn là nhà PHP có em xinh tươi trẻ trung nhất mang ra để làm hàng thì lại bẩu không đến được là sao.

Hì hì em sẽ cố gắng đến nhưng không bít có được không. Mà em kô dám nhận đâu các bác lại thi nhau về HP nghía mẹt em rùi chép miệng bảo tưởng thế nào chứ cũng thường thui :)).


Bạn go định dùng poster để xua gà hay đuổi chó chắc là đc , nhưng theo tớ dùng nó để gói, bọc ... còn thích hợp hơn

Bác ơi đâu đến nỗi thế. Em dạo này đang khó ngủ. Em định treo trước giường để khi em nằm xuống giường thì bắt buộc phải nhắm mắt. Tạo điều khiện để ngủ ý mà bác. Bác giúp em nhé :D.

co_mem
25-07-2009, 11:33
Ối giời, em được phen nở mũi vì bà Tồ với em Go... :D

Tình hình là vì anh Batman làm thơ hay mà hôm qua ace tụ tập đông quá, và cao su cũng ác.

Chiều này dân tình lại rủ nhau đi phim ảnh, chỉ có em với Go là thiệt thòi quá anh men ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii , hu hu

kopiko
25-07-2009, 13:12
ờ đấy,hôm qua cứ mải chém,mất bao lâu để nhận ra anh béo hay anh gầy là "bắt ma",nhận ra rồi thì quên béng mất hỏi chuyện anh làm thơ thế nào mà hay thế(vì nhìn giống xã hội đen HK hơn) :D.Chiều nay e đăng kí 1 suất xem HP....tập :)),mai xem HP đá,có chị nào đi thì alo cho e nhá(nhớ mua vé cho thằng e rỗi hãng alo ):L

Totochan
26-07-2009, 18:09
O hay! Nhà mình đi xem phim thế nào ấy nhỉ? Romooc cua mình tự nhiên lăn đùng ra sốt thành ra phải ở nhà. Batman báo cáo đi chứ nhỉ?

thyme
27-07-2009, 09:15
dân HP đi đâu cũng đông vui hen, em cũng ng HP bon chen ^^

hoagao
27-07-2009, 09:50
Chào các bác nhà mình
Hôm t6 đi off, em suýt thì không đến được chứ không phải caosu đâu. Cố gắng mãi cuối giờ mới đến ghé qua chào anh chị em cho biết mặt. Không ngờ có bác Kopiko còn đến muộn hơn.
Cứ tiếc là đc buôn chuyện với nhà mình ít quá.

Hôm ấy nhà mình có đại gia chân dài (hơn tay) chi trả tiền cà phé nên tự nhiên em lại đc cầm số tiền mà mọi người cứ đùn đẩy không ai nhận. Bây giờ em cũng không nhớ là bao nhiêu nữa, chỉ nhớ lúc ấy hí hửng xỉa xỉa thấy có hơn 100K.(tại vì lại toàn là "mấy đồng lẻ thôi" bác Xanh ạ)

Định bụng mang đi xem phim mua bỏng ngô nhưng em lại không đi được.
Giờ em bố cáo: em sẽ dành tiền này chi cho buổi off lần tới nhá để em đc làm đại gia 1 lần! (điều kiện là phải ở chỗ cũ cơ!)

Go-go-go
27-07-2009, 10:46
Chào các bác nhà mình
Giờ em bố cáo: em sẽ dành tiền này chi cho buổi off lần tới nhá để em đc làm đại gia 1 lần! (điều kiện là phải ở chỗ cũ cơ!)

OK rồi. Em tưởng là mỗi em và chị Cỏ không đi được té ra còn nhiều người không đi được thía. Vậy ta lại lỡ hẹn với HP6 rùi. Thui hẹn các bác khi khác vậy nhé. Cuối tuần này lại off cafe nhỉ. Chị Hoa Gạo lên lịch đi em đú theo.

batman
27-07-2009, 16:46
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=113&pictureid=15718
NOBODY

co_mem
27-07-2009, 17:30
NOBODY

iem đã bẩu là chiều thứ 7 khó lắm mà, thôi bác cố xin cái quota của bác gái để đi tối đi. rồi tiện thể giải quyết nốt cái mớ tiền lẻ của Hoa Gạo.

Totochan
27-07-2009, 23:44
Troi ơi! Khổ thân đồng chí! Tôi ở nhà tiếc đứt ruột phải gọi cho Hoa gạo (vì hôm trước mỗi cô này bảo đi mà tôi lại biết số!) Một lúc sau tưởng yên vị mọi người giờ này đang vui vẻ lắm thì thấy có tin nhắn..." em cũng không đi được"!!!!! Bó tay!
Thành thật xin lỗi đồng chí vì quên không lấy số liên lạc của mọi người để confirm lại! Hôm đó chắc đồng chí thành người dơi thật! Thôi dân hải phòng mình chắc là không giận nhau llâu đâu. ĐỒng chí xin visa đi nhé để lại buôn dưa lê quanh chuyện chè cháo vậy?????
Bọn nó về đến nhà mới ớ ra là chưa hỏi đồng chí vì vụ thơ thẩn (về đến nhà là thẩn thơ rồi) ĐỒng chí biến " đau thương" thành hành động đi nhé, cho bọn nó vài bài thơ nữa cho khỏi vấn vương!!!!! Hẹn gặp lại!

greenline
28-07-2009, 12:07
Thành thật xin lỗi đồng chí vì quên không lấy số liên lạc của mọi người để confirm lại!

Chậc chậc. Lần trước thì là nàng cỏ mềm với tội không chịu share số điện thoại nên được cầm giấy lượn 1 vòng ở LĐH. Giờ là bạn batman in hình lên màn chiếu. Lịch sử luôn lặp lại. :shrug:

Vậy đề nghị các bạn PHP lưu lại vào cẩm nang phượt của PHP:



1. Luôn luôn lưu số điện thoại của nhau trước khi offline.

Y học bó tay. :shrug:

kopiko
29-07-2009, 12:59
Dân nhà mình quả thật có 102,ai đời không ai đến thế này,ít nhất đơn từ hay ý kiến phải trình bày trước chứ(e có bằng chứng ngoại phạm nhá :D) làm bác batman buồn thiu(e nói phỏng ợ),bà chị già Ki đã không đi cafe,đàn em lại có lỗi thế,không thấy mặt mũi đâu nữa,chị cầm cái quả oánh chén cuối tuần đê,em hưởng ứng để tạ lỗi với bác ấy,không lần sau thôi nhắc đến phim luôn

chance
29-07-2009, 15:53
Ôi , em có cái rễ HP đây, nhưng hơi bị mất tí gốc ....Nhưng dù sao thì đến giờ về HP vấn có thể định hình được đường đi , ko đến nỗi bò đội nón Huế . Nghe đến HP vẫn thấy thân thương lạ ..hihi , đặt 1 viên gạch ná . 1 năm rồi chưa mò về HP lần nào ..nhớ qué đi

kopiko
29-07-2009, 18:48
Ôi , em có cái rễ HP đây, nhưng hơi bị mất tí gốc ....Nhưng dù sao thì đến giờ về HP vấn có thể định hình được đường đi , ko đến nỗi bò đội nón Huế . Nghe đến HP vẫn thấy thân thương lạ ..hihi , đặt 1 viên gạch ná . 1 năm rồi chưa mò về HP lần nào ..nhớ qué đi

nghe mà thương thế,về đi e,a dẫn đi thăm chiến trường xưa=)),bù lại a lên Hn dẫn a đi chơi nhé