View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình về ngã ba Bạch Hạc, về nơi kinh đô đầu tiên của Âu Lạc Đại Việt
Ấp ủ cả tháng nhưng vì việc nọ việc kia nên giờ bọn mình mới tập trung được đầy đủ để đi cung này, thôi ko dài dòng nữa, em vào phần thân bài luôn cho nóng.
5h00 sáng chủ nhật, HN mưa như đái giắt, trời tối om om. Đúng hẹn nên phải dậy thôi, trong lòng thoáng chút thất vọng vì thời tiết có vẻ ko chiều lòng người đi.
5h05 chú maxe nhắn tin nhà em mưa to lắm, em té.... reply OK cho chú em yên tâm kéo chăn ngủ tiếp. Mình lục tục dậy lấy đồ đạc đã chuẩn bị đâu vào đấy từ tối hôm trước, không quên khoác cái áo mưa mỏng rồi lên đường tới chỗ hẹn.
Tới nơi đã có 3 mống chờ sẵn, Trung thangio, Vũ dacvu và Hà noprogrot
https://farm7.static.flickr.com/6192/6068508982_d43ae2372e_z.jpg
Trời HN sáng nay thật kì lạ, mây mỏng, có gió và ráng như 6,7h tối. Lúc này mưa cũng nặng hạt nhưng mọi người vẫn nỗ lực goi điện cho đồng bọn, thúc giục, đe dọa, hứa hẹn toàn lời dối trá nào là ở đây ko mưa, trên kia nắng to..
https://farm7.static.flickr.com/6077/6068509228_6bab5e47e1_z.jpg
6h00 trời có vẻ tạnh ráo, đường phố đã dần có bóng người.
https://farm7.static.flickr.com/6076/6068509424_f63b8ffa40_z.jpg
----------------------------------
6h30 trời vẫn mưa tí tách nhưng nhân sự thì cuối cùng cũng đầy đủ. Thành phần chính bao gồm cuongvq, thangio, dacvu, thethu, noprogrot, maxe và thêm chú king bên đội đưa tiễn. Tất cả mặc áo mưa và thẳng tiến về phía cầu Thăng Long.
https://farm7.static.flickr.com/6201/6068509672_c14c1af7d4_z.jpg
Tranh thủ làm hàng tí trên cầu, thói quen thường lệ mỗi lần đi xa
https://farm7.static.flickr.com/6195/6068511090_1804dcbc38_z.jpg
Lòng vòng một hồi bên Đông Anh để mua bánh mì, sữa và nước uống, chú king bịn rịn chia tay và gạt nước mắt ra về.
Chúng tôi vòng ngược lên đê, đường đê đã được đổ bê tông phẳng lì.
https://farm7.static.flickr.com/6067/6067963065_c3bbd067c2_z.jpg
Vài chú bò nhởn nhơ gặm cỏ. Lúc này mưa đã tạnh hẳn, cởi bỏ áo mưa anh em hân hoan vừa đạp xe vừa tán chuyện trong không khí trong lành của buổi sáng
https://farm7.static.flickr.com/6069/6068510120_9ba40f5ef0_z.jpg
Con đường đê cứ trải dài tít tắp, uốn lượn theo những cánh đồng lúa đang làm đòng, mùi lúa non thơm nức. Sắp tới mùa cốm rồi đây, nhớ vị cốm sữa vỉa hè HN quá.
https://farm7.static.flickr.com/6069/6067963317_0e54119763_z.jpg
Chú dacvu cao hứng vừa đạp vừa hát vang
https://farm7.static.flickr.com/6200/6068510682_650380bbd7_b.jpg
Trước phong cảnh đồng quê xinh đẹp thế này thì việc tức cảnh sinh 'tè' là điều ko tránh khỏi.
https://farm7.static.flickr.com/6088/6068510934_f91f1d3470_z.jpg
Giải tỏa được nỗi buồn nên chú maxe rất phởn phơ, trong lúc đó thangio không quên khoe áo mới bởi từ sáng tới giờ mặc áo mưa nên ko có nhiều cơ hội.
https://farm7.static.flickr.com/6202/6068511680_f5f88a0e18_z.jpg
Anh em chia sẻ từng bình nước, dự trù đường đê vắng hàng quán nên 3 chai Aquafina to được mang theo.
https://farm7.static.flickr.com/6207/6068512372_6084dd8289_z.jpg
Thethu tranh thu làm hàng tí.
https://farm7.static.flickr.com/6203/6068511894_c255dcbf59_z.jpg
Một tay chơi thường xuyên đi lại qua con đường này cũng ko thể cưỡng nổi vẻ đẹp của đồng lúa, con đê đã dừng lại làm điếu thuốc nghỉ ngơi. Hạnh phúc thay khi mỗi ngày được đi làm qua con đê tuyệt đẹp này.
https://farm7.static.flickr.com/6181/6068511500_89f77b671e_z.jpg
Chúng tôi lại lên đường, con đê thì cứ quanh co, còn bao điều đẹp đẽ đang chờ phía trước.
https://farm7.static.flickr.com/6064/6068512704_13bf1f7112_z.jpg
maxe tỏ ra là một mầm non của đội tuyển, đổi xe cho Hà để gánh vác công việc thồ nước cho cả đội. Đạp xe giữa sông rộng trời cao
https://farm7.static.flickr.com/6202/6067966025_45c0c31c57_z.jpg
Nắng càng gay gắt, nước càng vơi dần.
https://farm7.static.flickr.com/6061/6068513322_99c064d97e_z.jpg
Khó khăn đã bắt đầu khi trời nắng lên sau mấy ngày mưa, trời xanh ngắt ko một gợn mây, nắng này mới là đáng sợ đây.
https://farm7.static.flickr.com/6061/6067966585_f48a853bc1_z.jpg
Anh em nạp nước liên tục, đường còn dài nên mình động viên anh em nghỉ nhiều để giữ sức khi về.
https://farm7.static.flickr.com/6073/6068513910_189cbf6227_z.jpg
Xả liên tục
https://farm7.static.flickr.com/6076/6068514284_a9fa043a08_b.jpg
Xả có hệ thống, có kế hoạch đàng hoàng
https://farm7.static.flickr.com/6182/6068514572_26db5b5ef5_z.jpg
Bỏ lại mỏi mệt, bỏ lại lo toan cơm áo, chúng tôi lại lên đường tiến về nơi ngã ba Bạch Hạc huyền thoại, nơi ba con sông hùng vĩ nhất miền Bắc đổ về tạo nên một vùng địa khí linh thiêng, là nơi vua Hùng xây dựng kinh đô đầu tiên của Âu Lạc Đại Việt.
https://farm7.static.flickr.com/6076/6067969579_2d0acc2c94_z.jpg
Chính ngã ba sông này đây là nơi hai dòng nước xanh và nước đỏ hợp lại tạo nên thủy mạch cung cấp phù sa bồi dưỡng cho đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Chúng tôi tranh thủ dừng lại chụp kỉ niệm nơi sông núi linh thiêng.
https://farm7.static.flickr.com/6072/6068517098_c35fe46bf4_z.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6073/6067970335_71345186f9_z.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6189/6067969817_169db8f644_z.jpg
Đi thêm khoảng 2km nữa chúng tôi đi hết đê và tới địa phận thành phố Việt Trì.
https://farm7.static.flickr.com/6082/6067970699_fa41c873f1_z.jpg
Cầu Việt trì bắc qua sông Lô, cây cầu nay đã trở nên nhỏ bé so với tầm vóc của thành phố Việt Trì. Hiện một cây cầu mới hiện đại chuẩn bị được xây dựng để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Việt trì.
https://farm7.static.flickr.com/6196/6067971001_ec39378481_z.jpg
Đứng từ trên cầu nhìn về Bến Gót.
https://farm7.static.flickr.com/6086/6067971265_d87832a951_z.jpg
Bến Gót ngày nay thuộc phủ Tam Đới xưa, còn tồn tại rất nhiều di tích lịch sử văn hoá, các truyền thuyết, chuyện kể về quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta như: “Hoa Long Thiền Tự” xưa ở bến sông Thông, cạnh chùa có một tảng đá ven sông, trên mặt còn hằn vết gót chân.
Tương truyền, đây là nơi Lạc Long Quân lập đàn tế trời và đã được tiên ông từ trên trời xuống, ngồi trên tảng đá này, đặt tên, phân định anh em cho một trăm người con do Âu Cơ sinh ra, sau nơi đây buôn bán kinh doanh sầm uất, trên bến dưới thuyền mới có tên là Bến Gót;
Đình Bạch Hạc còn có tên là đình thôn Việt Trì là nơi thờ các vua Hùng;
Đền Lang Đài là nơi hai chàng Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đấu võ;
Miếu Hà Thần là nơi thờ thần Sông đã có công giúp vua Trần Minh Tông đánh Man Đà Giang dẹp yên bờ cõi;
Đền Bạch Hạc là nơi thờ thổ lệnh có tên huý là Trần Lan và em là Thạch Khanh tên huý là Trần Bảo có phép thuật thần y, chữa được bách bệnh cho nhân dân, sau hoá thần ở Tam Thanh Quán bên bờ sông Bạch Hạc, được phong làm thần thiêng ở ngã ba sông Hạc....
Bắt đầu vào đến thành phố Việt Trì, đại lộ Hùng Vương nối với quốc lộ 2.
https://farm7.static.flickr.com/6185/6067971639_4ed76aec65_z.jpg
Con đường lầy lội ngay trước cảng.
https://farm7.static.flickr.com/6203/6068518978_06937f721d_z.jpg
Thangio sợ nhất ba cái vụ bùn lầy này, không khéo bẩn lem bộ Bianchi mới chứ ko đùa đc.
https://farm7.static.flickr.com/6210/6067972287_8889899515_z.jpg
What the héo ? Xe bác gió xịt lốp roài
https://farm7.static.flickr.com/6069/6068519742_eb5c402cc6_z.jpg
..
..
Trong cái rủi lại có cái may, mà thế nào ông Gió lại có duyên với đàn bà thế ko biết, vớ ngay một chị to bụng, à nhầm tốt bụng kéo về quán cá Tấn Râu. Lại còn ko lấy tiền, chắc hứa lèo gì rồi ???
https://farm7.static.flickr.com/6070/6068519996_72cd53c72e_z.jpg
Anh em tấp vào quán, đói và khát cộng với rất nhiều động lực trong quán.Rửa xe và vá săm xe thần gió xong thì cũng là lúc cơm gà cá gỡ dọn lên trong phòng máy lạnh mát rượi.
https://farm7.static.flickr.com/6186/6067973169_b59f67c588_z.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6082/6067973537_e5cf1915d9_z.jpg
bữa trưa rản rị
https://farm7.static.flickr.com/6181/6068521002_5db86ef20e_z.jpg
Nồi cá Lăng om chuối đậu ăn với bún. Và thêm cơm trắng ăn mấy mắm tép trưng thịt. Toàn người lả lướt thế mà ăn khỏe phết, hết veo
https://farm7.static.flickr.com/6068/6068521394_dd89e77186_z.jpg
Chụp ảnh kỷ niệm với anh Tấn 'Râu', chủ quán rất nhiệt tình, một nghệ sỹ và là một người đam mê sưu tầm đồ quân dụng, xe Jeep...
https://farm7.static.flickr.com/6193/6068521900_28796ae030_z.jpg
Sau bữa trưa, nghỉ ngơi ngắm hoa lá chim cá. Anh em lại lên đường, lần này phương án ban đầu hủy bỏ và thay vào đó là trở lại đường để để qua đò Vĩnh Thịnh.
Cảnh đẹp như tranh vẽ
https://farm7.static.flickr.com/6084/6068522128_a2f39d76e9_z.jpg
Xóm làng yên bình, sung túc
https://farm7.static.flickr.com/6207/6067975171_d7bef7b003_z.jpg
Mải mê ngắm ngắm chụp chụp nên anh em phải chờ, tưởng bị làm sao giữa đường
https://farm7.static.flickr.com/6085/6067975563_015b822ac8_z.jpg
Bờ đê đầy nắng và gió
https://farm7.static.flickr.com/6182/6068522968_c5003eea3e_z.jpg
Các chú bé trong làng, tròn xoe mắt khi nhìn thấy những chiếc xe kì lạ và 6 kẻ lạ kì.
https://farm7.static.flickr.com/6201/6067976151_df52d217e8_z.jpg
Xa xa là núi Ba Vì, mây mù che phủ như chứa đựng nhiều bí ẩn chờ anh em khám phá... (đã có kế hoạch, he he)
https://farm7.static.flickr.com/6202/6068523660_65fd5b5d25_z.jpg
Đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ dưới chân đê
https://farm7.static.flickr.com/6069/6067976825_fecc401b2e_z.jpg
Trời nắng nhưng không khí rất mát, lại thêm cảnh đẹp thế này thì khó có thể đạp nhanh được.
https://farm7.static.flickr.com/6197/6067977043_08eed47465_z.jpg
Xóm làng bình yên trong một buổi chiều hè, xa xa là dãy Tam Đảo trong mây
https://farm7.static.flickr.com/6062/6067977291_c72f533986_z.jpg
Một chú bò bị buộc ở trên đê, 'lườm !!!'
https://farm7.static.flickr.com/6088/6068524802_8cbaf4f2e2_z.jpg
Anh cu này chắc mải chơi nên buộc bò đi chơi đây, cười như mùa thu tỏa nắng.
https://farm7.static.flickr.com/6061/6068525084_19c16bd3c9_z.jpg
Mải mê ngắm chụp nên bị anh em bỏ khá xa, tới lối rẽ xuống Vĩnh thịnh thì thấy đồng bọn đang đứng ngồi nhăn nhó sốt ruột. he he phải chịu thôi vì phải chụp cho hội ở nhà thèm chứ.
https://farm7.static.flickr.com/6191/6068525258_0881f823d8_z.jpg
ku Vũ thì cứ hơi tí là cởi hết cả ra, phải gọi là Vũ 'thoát y' mất
https://farm7.static.flickr.com/6203/6067978367_3da6d83810_z.jpg
Thị trấn Vĩnh thịnh cũng đông đúc sầm uất bởi đò Vĩnh Thịnh có lượng người xe qua lại rất đông.
https://farm7.static.flickr.com/6200/6067978665_d395f559a0_z.jpg
Chủ yếu người dân trồng lúa và chuối, nói đến chuối thì lát phải kể đến vụ mải ăn chuối mới vui.
https://farm7.static.flickr.com/6084/6067979151_dac7a1e990_b.jpg
Các cháu thiếu nhi đi học, ở đây các cháu đi học khá xa, phải qua đò sang bên Sơn Tây để đi học và đi về. cũng phải 2-3 chục km / ngày
https://farm7.static.flickr.com/6208/6067979531_a21fd0c02a_b.jpg
Tới bến đò Vĩnh Thịnh, đặc nhiệm Vũ à nhầm đặc vụ Vũ được cử vào mua vé. 2000/chú kèm xe đạp. Trong lúc chờ đợi đặc vụ mua vé thì thangio kiếm được nải chuối trứng cuốc rất ngon, anh em nhanh chóng xếp xe vào xé xác nải chuối mặc kệ đò tới, ăn đã, đi chuyến sau cũng chả muộn.
https://farm7.static.flickr.com/6081/6067979877_45251ef1b3_z.jpg
Bến đò chủ nhật đông hơn mọi ngày bởi mọi người trở lại thành phố chuẩn bị đi làm sau kì nghỉ cuối tuần
https://farm7.static.flickr.com/6208/6068527472_bed6cac8c6_z.jpg
Chờ đợi khá sốt ruột vì trời nắng, người đông.
https://farm7.static.flickr.com/6074/6067980523_2550cc7284_z.jpg
Chờ một lúc thì cũng yên vị trên phà, khởi hành thôi
https://farm7.static.flickr.com/6196/6068528094_20eb62fb3f_z.jpg
... Nhưng lên được phà và đi qua sông lại là 2 câu chuyện khác nhau. Phà quá đông, lại do khi tấp vào bến chú thủy thủ phang đít vào gềnh đá nên hỏng mất bộ số, thế là phải chờ sang phà khác thôi. Nãy mà bỏ chuối sang sông thì có phải qua rồi không, he he nhưng thế nó mới vui, mới đáng nhớ chứ..
Loay hoay trên bến phà mất 1h30 phút thì cả bọn mới tập kết được bên hữu, địa phận Sơn Tây
----------------------------------
Tạm biệt núi cao sông dài, chúng tôi quay về với bữa cơm chiều, về bên gia đình để chuẩn bị cho tuần tới làm việc.
https://farm7.static.flickr.com/6075/6067980985_1e60c89f51_z.jpg
Đoạn sau cả hội phóng như ma đuổi chỉ nghỉ đúng một lần ở gần cầu Phùng rồi bem một mạch về nhà.
Chuyến đi kết thúc an toàn và vui vẻ, ko có sự cố gì xảy ra. Tuy vất vả và có khó khăn không lường được trên đường nhưng trên hết là tinh thần không ngại mưa gió, dám bỏ chăn ấm đệm êm để lao vào mưa gió, tinh thần sẻ chia và đùm bọc khiến cho chuyến đi thật sự thành công.
Như vậy chúng tôi đã tìm được về ngã ba sông lịch sử, được ngắm, đựoc hít thở không khí nắng gió nơi địa linh sông núi, nơi kinh đô đầu tiên của vua Hùng đặt nền móng cho đất nước sau này.
Xin cảm ơn thangio, thethu, dacvubkhn, noprogrot, maxe đã cùng cuongvq hoàn thành chuyến đi và chia sẻ những khó khăn trên đường, xin cám ơn Lionking đã tiễn đoàn đến tận cầu Thăng Long, xin cám ơn anh nthung mặc dù bận không đi được nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình anh em trong đoàn.
Xin cám ơn các bạn đã theo dõi, xin gặp lại trong chuyến đi tới.
p/s: sorry bác xiphe (https://www.phuot.vn/members/28548-xiphe) vì nhận được pm của bác muộn quá nên để bác tuột xích chuyến này. Bác để lại số điện thoại để dễ bề rủ rê nhé.
Tớ cũng kịp lang thang 1 vòng Gia Lâm - Bát Tràng. ĐT tớ là 0936362205, hội họp thì anh em ới nhé. Đi xa thì phải sau 2/9 tớ mới tham gia được.
thangio55555
24-08-2011, 10:16
Sáng nay e định làm cái Bắc Giang lấy bằng lái xe do bị CSGT bắt,nhưng mát trời quá nên lười lại khò tiếp=))
battramdao
24-08-2011, 10:34
Chẹp chẹp, toàn xe đẹp, quần áo đẹp, hôm nào các cậu chạy cung nào trong ngày cho tớ đu với nhé, số của tớ là 01279 555 666
@xiphe: Đợt này nghỉ lễ 2/9 anh em dành thời gian cho gia đình nên sẽ bắt đầu lại vào sau kì nghỉ lễ, có kế hoạch sẽ báo trước nhé.
@battramdao: welcome anh, series bài viết về Bắc bộ của anh luôn là niềm cảm hứng cho bọn em. Chủ yếu là chạy trong ngày với quãng đường khoảng 160km trở lại, vận tốc trung bình 20km/h.
Bác thần gió có quả Tattoo che nắng hay nhỉ. Tớ cũng phải đi lùng 1 đôi tattoo bảo vệ da tay :D.
battramdao
24-08-2011, 15:04
@xiphe: Đợt này nghỉ lễ 2/9 anh em dành thời gian cho gia đình nên sẽ bắt đầu lại vào sau kì nghỉ lễ, có kế hoạch sẽ báo trước nhé.
@battramdao: welcome anh, series bài viết về Bắc bộ của anh luôn là niềm cảm hứng cho bọn em. Chủ yếu là chạy trong ngày với quãng đường khoảng 160km trở lại, vận tốc trung bình 20km/h.
Ái chà, một ngày đạp 160km cơ à, chắc cũng phải cố thôi.
Tớ đang có ý tưởng đi ô tô đến Ninh Bình rồi đạp xe dọc đê sông Đáy ra cửa Đáy chơi đây, đi đê hữu về đê tả trong 2 ngày.
Ái chà, một ngày đạp 160km cơ à, chắc cũng phải cố thôi.
Tớ đang có ý tưởng đi ô tô đến Ninh Bình rồi đạp xe dọc đê sông Đáy ra cửa Đáy chơi đây, đi đê hữu về đê tả trong 2 ngày.
Hay quá bác ạ, đạp xe dọc đê là đam mê số 1. Em đang kiếm tư liệu nói về hành trình của vua Lý Công Uẩn đi từ Hoa Lư tới Thăng Long để lên kế hoạch "trở lại cố đô" theo gót cha ông. Bác có tư liệu gì thì share với nhé. :)
thangio55555
25-08-2011, 17:04
Bác thần gió có quả Tattoo che nắng hay nhỉ. Tớ cũng phải đi lùng 1 đôi tattoo bảo vệ da tay :D.
Ô cái bác nè,e xăm đấy chứ=)).Không phải lùng đâu bác ơi,a lô e 0982675555 chỉ bác luôn đỡ mất thời gian.;).Rảnh thì tối thứ 5 hàng tuần 20h lên nhà hát lớn giao lưu và đạp với bọn e. (BB)
thangio55555
25-08-2011, 17:08
Chẹp chẹp, toàn xe đẹp, quần áo đẹp, hôm nào các cậu chạy cung nào trong ngày cho tớ đu với nhé, số của tớ là 01279 555 666
Ok bác .Nhưng bọn e chỉ chạy phượt bằng xe đạp thui bác ah.Đọc bài của bác nhiều thấy hay quá(c) nên mấy a e quyết định vác ngựa sắt lên đường luôn ;)
Bác thần gió có quả Tattoo che nắng hay nhỉ. Tớ cũng phải đi lùng 1 đôi tattoo bảo vệ da tay :D.
Bigbox Khuất Duy Tiến, 35k/đôi rẻ đẹp, thỉnh thoảng làm quà tặng nhìn rất sịn
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.