View Full Version : Noel 2008
Mấy hôm nay Sài gòn trở lạnh. Lạnh đến nỗi nhà Vìu phải trốn lên Đà Lạt chứ ở đây chịu không nổi. Đến cuối tháng 12 mới Noel nhưng không khí cũng bắt đầu xôm tụ lắm rồi. Chuyện các xóm đạo làm hang đá, trang trí cây thông đã rất phổ biến từ hàng chục năm nay. Những năm gần đây, những building mới có nhiều người nước ngoài làm việc, những hàng quán sang sang 1 tí hay đơn giản là các công viên, thì việc trang trí đón giáng sinh đã trở thành một dịp tiếp thị.
Cũng đặt ra topic vậy thôi chứ tớ cũng chả có ảnh ọt gì nhiều. Cứ bày ra ai có gì up lên cho mọi người thưởng lãm. Từ trong Nam ra ngoài Bắc hay trên Tây Nguyên, ở Châu Âu hay Bắc Mỹ hoặc Trung Đông, chắc mỗi nơi cũng mỗi khác. Nào mời các bác. :)
Okie, mình sẽ tham gia topic này ;)
Ảnh ọt sẽ rải rác có Hiện có rồi, ko đặc sắc lắm nhưng cũng là chuyện :D, sẽ đưa sau
Tối nay đi ra khu trung tâm đèn giăng giăng đầy. Tiếc là không mang theo máy nên chẳng có hình minh họa. Hơn nữa thì máy P&S chụp đêm hơi khó. Em Cua bác Mỳ bạn Tun đâu xông trận rồi show hình SG đi. Châu Âu đã có Công Chúa và Toét và đấu sỹ bò tót lo, còn Bắc Mỹ thì đã có đại gia AG và Chiên da Net rồi.
em đóng góp mấy cái giáng sinh 2005 ở Singapore :D
ngoài đường Orchard Rd:
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/sgp211105030-1.jpg
trong Takashimaya department store:
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/sgp211105032.jpg
cây thông Noel khổng lồ dựng bên đường Orchard Rd. (các bác để ý nhân vật người bé bé mờ mờ bên góc phải để so sánh nó to thế nào)
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/singapore016.jpg
cây thông Noel ở Sing còn trang trí thêm A-mi-đan Việt Nam nữa nè :LL
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/sgp211105024-1.jpg
nhocdenthui
30-11-2008, 21:54
Tối nay đi ra khu trung tâm đèn giăng giăng đầy. Tiếc là không mang theo máy nên chẳng có hình minh họa. Hơn nữa thì máy P&S chụp đêm hơi khó. Em Cua bác Mỳ bạn Tun đâu xông trận rồi show hình SG đi. Châu Âu đã có Công Chúa và Toét và đấu sỹ bò tót lo, còn Bắc Mỹ thì đã có đại gia AG và Chiên da Net rồi.
Lạnh lắm, em Cua ở nhà ngủ không đi ra phố đâu :LL
netwalker
30-11-2008, 22:51
Saigon mà cũng lạnh thế hả Cua?
nhocdenthui
30-11-2008, 23:21
Lạnh lắm ạ. Mà như thế mới có thể dùng được mấy cái khăn rằn nghệ sỹ như Na Sỏn nhà anh :LL
bm20042008
30-11-2008, 23:43
mỗi lận noel lại nhớ Vietnam, đă 5 năm rôi, không biết không khí tết
movadoklx
01-12-2008, 11:21
Lạnh lắm, em Cua ở nhà ngủ không đi ra phố đâu :LL
Vậy em đang ở đâu đây ??? =)) =)) =))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=6185
LinhEvil
01-12-2008, 11:38
Ủa ở Phôm Pênh cũng có bia Sài Gòn hửh các cưng
mà biết đứa nào mặc cái rằn ri rẻ tiền 100K kia rồi đớ.
À xin lỗi spam topic của anh tuyen... gớm dạo này anh xì tin quá...:D
Phải zum cái avatar của LE ra lớn lắm mới đọc được. Còn thì cứ tưởng cái gì ali...nood..l? Topic của chung mà em, cứ spam thoải mái, nhớ kèm ảnh nô-ênh. Với không khí Xmas thì phải vui vẻ 1 chút, chứ đâu phải đang ở đình chùa miếu mạo đâu mà lo kưng! :)
@Công Chúa: đang chờ ảnh đới...
@Trym: hồi nhỏ đến giờ anh mới biết cái a-mi-đan của Trym đấy. :)
chuotchitxu
01-12-2008, 13:19
Hưởng ứng topic Noel của anh nè ;)
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Noel/081201_PC270060.jpg
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Noel/081201_PC270048.jpg
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Noel/081201_PC270055.jpg
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Noel/081201_IMG_6951.jpg
Bonus (BB)
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Noel/081201_IMG_6999.jpg
Bonus (BB)
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Noel/081201_IMG_6999.jpg
Chuột này bấm nút trái hay nút phải đây ? Chả thấy ai xù cả ;)
chuotchitxu
01-12-2008, 13:44
Chuột này bấm nút trái hay nút phải đây ? Chả thấy ai xù cả ;)
Hịhị... cố lên cố lên... thể nào cũng có cái xù ;)
xem hình của Chuột mà thấy nhớ Sài gòn ghê. ôi thương xá Tax :L
trưa Chủ Nhật - có 2 thằng thất tình lang thang lêu lỏng Saigon City Tour. :T
Góp với bác vntuyen cho có tụ ạ! :D
# Xanh này
https://i150.photobucket.com/albums/s86/victorleo05/Picture018-1.jpg
#2 Đỏ này
https://i150.photobucket.com/albums/s86/victorleo05/Picture039.jpg
#3 Ông già Nô-ên
https://i150.photobucket.com/albums/s86/victorleo05/Picture056.jpg
@Công Chúa: đang chờ ảnh đới...
Đã đọc tin nhắn nhưng giờ phải viết báo cáo đã, sáng mai phải dậy cực sớm bắt tàu ra sân bạy, tuyết lại rơi sáng mai .
Các bạn châu Âu châu Mỹ ko tham gia à
Chắc có mình thích hội hè, màu sắc diêm dúa ;)
2 tuần trước đọc báo của xã mình ở (ở đây tự do ngôn luận nên đủ các thể loại báo, báo cấp quốc gia, báo cấp vùng, báo thành phố, báo huyện, báo xã ...), có tin chợ tiền giáng sinh mở ở 1 nhà thờ trong xã cuối tuần Mình khấp khởi lên mạng xem từ nhà mình đi bộ đến nhà thờ bao xa rồi đúng ngày đó đi bộ đến nhà thờ Không khí giáng sinh làm mình vui và thấy ấm áp
Đến nơi thì "Ôi", đúng là chợ xã, bé tí Mình tưởng tượng họ dựng nhà gỗ hay lều bày bán trong sân nhà thờ Hóa ra họ xếp bàn bày bán trong nhà thờ Cũng có thể vì lạnh và vì toàn các cụ già bán hàng :) Họ bày bán những thứ đồ nhỏ linh tinh trang trí trong nhà, ko hẳn là chỉ dùng cho dịp giáng sinh . Đồ mới có mà đồ dùng rồi cũng có Hoặc là đồ đan thêu của các cụ bà Có cả đấu giá và hình như đồ bán được sẽ được dùng vào mục đích từ thiện của nhà thờ
Phần nhiều khách đến là các gia đình có con nhỏ trong xã và bọn trẻ xuống dưới 1 cái xưởng ở tầng hầm nhà thờ để tự tay làm những thứ đồ trang trí giáng sinh
Chợ trong nhà thờ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00864.jpg
2 cô cậu bé đứng bán những món đồ do bọn trẻ trong xã tự làm, đắt nhất là 2.5e/món Mình cũng mua 1 một thứ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00868.jpg
và treo tòng teng ở túi hơn 1 tuần, sau thì treo lên cửa sổ nhà vì sợ mấy ngôi sao nhỏ rụng hết. Quà của bọn trẻ mà
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00878.jpg
Nhờ đi tìm cái chợ này mà mình biết thêm 1 khu hay hay canh nhà, đã đi 300 độ các phía tình từ nhà trừ cái góc đến nhà thờ đó Ví dụ cái nhà này
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00863.jpg
Còn đây là 1 vài ảnh ở chợ cấp thành phố Người ta dựng những căn nhà gỗ ở khu trung tâm thành phố cho nhưng doanh nghiệp, cá nhân vào bán đồ
Hàng của anh này nhiều thứ trang trí kiểu này nhưng mình chỉ dám chụp từ xa 1 cái treo bên ngoài
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00888.jpg
Hàng này bán đèn hình sao treo ở cửa sổ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00892.jpg
Cửa sổ nhà hàng xóm (mới chụp sáng nay từ cửa sổ nhà tớ)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00951.jpg
Chợ lớn bán gì, chi tiết hơn kể sau . Cuối tuần mình có thể đi các chợ giáng sinh chuyên đề khác Chợ truyền thống, chợ của các nhà thiết kế (Designers' Market)
Hôm nọ mình cũng đi chợ giáng sinh ở Strasbourg 2 ngày - nghe đâu to nhứt châu Âu, dưng mà đông quá, người chúng nó lại to, mình thì mải ăn, với lị say rượu vang nóng, chẳng chụp được gì, keke
à quên, với lị thằng ku con 7 tuổi đi cùng bỗng nhiên hứng khởi lại nhảy xuống tập bơi dưới sông giữa giá rét 2oC nữa, hú vía :D
À, trước khi zai rơi xuống nước, mình cũng chụp được mấy ông này.
Ông trèo tường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=319&pictureid=6322
Ông lội nước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=319&pictureid=6323
Ảnh chợ Noel thì mình có hàng rổ, chỉ tội xấu. Hôm qua lượn chợ Noel trung cổ, cái này chắc hiếm, khéo chỉ có mỗi quê mình có. Tham gia cùng CC nhá.
Được diễn ra cùng thời gian với chợ Noel lâu đời nhất nước Đức (Striezelmarkt - cũng ở quê mình luôn, khoe tí :D), chợ này làm trong khuôn viên lâu đài, tất nhiên không lung linh như chợ Striezelmarkt nhưng có chất (c)
Toàn cảnh chợ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6339
Chợ trong khuôn viên lâu đài
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6338
Người bán hàng trong này toàn ăn mặc kiểu thời trung cổ
Chẳng hạn chị này bán đồ ăn Ấn độ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6332
Anh này bán áo mũ giáp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6336
Anh zai này cũng bán cùng lúc đó tán chuyện ở chỗ khác nhưng cũng không thoát khỏi tầm ngắm của mình
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6335
Anh này bán đồ ăn, bánh mì quết với các loại pho-mát từ sữa bò, sữa dê và đặc biệt là sữa trâu, thật đấy, bạn í quả quyết với mình thế
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6329
Bạn lẹp zai này thì bán đủ thứ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6326
Mấy bạn này thì bán trà và cafe kiểu trung đông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6331
Anh này thì là chủ trò chơi quay bánh xe ăn đá quý (viết thế nhưng chắc đồ dởm)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6328
Đồ bán trong chợ
Nến
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6341
Nến, rượu và gia vị
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6340
Hoa quả và gia vị khô
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6334
Áo mũ giáp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6337
Mũ mão, khăn khố
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6325
Chợ thì phải có đồ ăn thức uống
Thịt lợn sữa quay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6343
Rượu vang nóng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6324
Ăn uống rồi thì phải có chỗ giải quyết vấn đề
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=326&pictureid=6342
LinhEvil
06-12-2008, 09:40
https://inlinethumb02.webshots.com/30849/1121428720046678282S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/1121428720046678282ztrnId)
Noel em có mỗi quả lày (BB)
Sau khi xem ảnh noel xong, tao đổi ý nhất định ko cho mượn FTR nữa =)) =))
Đứa nào quên được Noel này không??? (c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=6354
Giáng sinh thì phải có tuyết, phải có ông già Noel, phải lạnh, lạnh đến mức đến rượu người ta cũng phải hâm nóng lên, bỏ thêm quế, uống cho thêm phần ấm áp :)
Tiếng Anh thì là "mulled wine", tiếng Đức thì là "glühwein", Bắc Âu chỗ tớ thì là glögg và gløgg (các nước châu Âu khác cũng có từ riêng như tiếng Pháp, tiếng Ý) Nhưng có thể vì mạn Bắc lạnh hơn nên đồ uống này có thể được nhắc đến nhiều hơn . Bạn nào du lịch châu Âu dịp Giáng sinh, đừng quên uống thử thứ đồ uống nóng này
Thời cổ xưa, khi rượu sắp hỏng người ta phải đun rượu lên, cho thêm mật ong và 1 số gia vị để uống được tiếp (c) Còn giờ thì rượu nóng là đồ uống truyền thống mùa đông, đặc biệt dịp Giáng Sinh Vì sẽ có người ko uống được rượu nên nước hoa quả được dùng để nấu glögg ko có vị cồn.
Glögg có màu sánh đỏ do nấu từ rượu vang đỏ hoặc nấu từ nước chiết xuất từ hoa quả ví dụ dâu rừng, có mùi của các loại gia vị: quế (cinnamon), đinh hương (?) (clove), vanila và có cả vị ngọt của đường Glögg của Bắc Âu thì phải có thêm các lát mỏng hạch nhân (almond) và quả nho khô (raisin)
Glögg có vị cồn thì khá mạnh (với tớ :), tớ chỉ uống được tí tí loại này) Rược được dùng là vodka, cognac hoặc brandy Người ta ko đun mấy loại rượu mạnh này cùng với rượu vang đỏ trên vì cồn sẽ bay hơi mà sẽ đốt (công thức chế bên dưới)
Trước quầy bán glögg, có 2 loại, có cồn và ko cồn
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00906.jpg
Cốc ko cồn của tớ, cốc đầu tiên của mùa Giáng sinh năm nay và sẽ còn bị uống thêm vài cốc nữa nhưng sẽ cố gắng uống có kiểm soát vì đồ uống này nóng quá, dễ bị mọc mấy cái đèn pin trên trán :))
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00904.jpg
Công thức pha chế glögg của Bắc Âu (đọc để biết thôi chứ đừng làm, ra siêu thị mua đồ bán sẵn ý :D)
Thành phần
- 750 ml rượi vang đỏ
- 50g vỏ cam khô
- 50g vỏ quế
- 20 hạt cardamom (bạch đậu khấu ?)
- 25 hạt hay nhánh đinh hương (whole cloves ?)
- 450g hạch nhân
- 450g nho khô
- 450g đường miếng (cube)
- 125ml brandy
Cách nấu
1. Đổ rượu vang đỏ vào nồi, đun cho đến sôi
2. Bọc các gia vị kể trên trừ hạch nhân và nho khô vào miếng vải mỏng thả vào nồi rượu để sôi thêm 15 phút, thỉnh thoảng quấy tí
3. Cho 1/2 hạch nhân và nho khô vào quấy thêm 15 phút nữa rồi bắc nồi ra
4. Đặt 1 vỉ nướng lên bên trên nồi rượu, xếp các miếng đường lên trên vỉ. Từ từ rót rượu brandy lên các miếng đường Sau đó thì dùng diêm đốt đường . Lửa sẽ bùng lên, cứ để vậy cho đến khi đường tan rồi thì lấy vải ẩm phủ lên dập tắt lửa
5. Quấy rượu lần cuối và bỏ tủi gia vị ra.
6. Xong, đổ ra cốc uống, cho thêm hạch nhân và nho khô
Tiếng Anh thì là "mulled wine", tiếng Đức thì là "glühwein", Bắc Âu chỗ tớ thì là glögg và gløgg (các nước châu Âu khác cũng có từ riêng như tiếng Pháp, tiếng Ý)
tiếng Pháp là Vin Chaud tiếng Ý là Vin Brulè (vang nóng) :D món này xã em hay nấu đãi khách vào mùa đông, ngon tuyệt (c)
Ở Hà Nội vào mùa đông các bác vẫn có thể thưởng thức vang nóng đấy. Hồi em làm bar ở HN (2004) mùa đông đắt khách vô cùng nhờ món vang nóng. Em là cứ chế mulled wine cho khách mỏi tay :D em không biết giờ quán ấy có phục vụ vang nóng không nữa nhưng các bác có thể tìm đến quán bar/restaurant 69 Mã Mây ở HN.
Cheers(beer)
còn đây là Barcelona năm nay - Noel 2008
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC05732.jpg
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC05735.jpg
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC05738.jpg
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC05741.jpg
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC05751.jpg
còn đây là 1 trong những gian hàng ở chợ Giáng sinh ngay cạnh Catedral ở Barcelona. Em mải shopping nên chỉ chụp có 1 tấm về shop thoai
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC05839.jpg
Xem hình chợt nhớ lâu lắm rồi ko ngồi ngoài Nhà Thờ lớn, chuyến này về Hà nội nhất định phải ra ngoài đó ngồi cho có không khí, cho đỡ nhớ... Noel năm nay sẽ thế nào nhể...
Ngày cuối cùng nghỉ ốm . Lang thang khu gần nhà
Cây này có phải tiếng Việt là hoa trạng nguyên không ? Mình dốt tên cây cỏ hoa lá lắm Chậu cây này được bán rất nhiều dịp Giáng Sinh, các khách sạn ở châu Á cũng dùng nhiều cây này để trang trí Ngoài màu đỏ, còn có nguyên nhân gì nữa ko ? May mắn ?
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00964.jpg
Ảnh chụp trong 1 quán cafe, cái bát canh chậu hoa là bát cafe đó
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00970.jpg
(Tin về B&O: hãng này sẽ quay về tập trung vào sx thiết bị âm thanh do nhu cầu giảm, tác động của khủng hoảng tài chính, mà ko sx TV và điện thoại nữa)
Các vật liệu dùng để trang trí kèm với hoa, quả, nến dịp Giáng sinh: có thể để treo cửa nhà, có thể để bàn hoặc có thể treo tường
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00962.jpg
Ko thể ko có nến dịp Giáng sinh hay mùa đông nói chung .
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00961.jpg
Cũng vậy, ko thể ko có quả thông hay cây thông dịp Giáng sinh
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00960.jpg
Lúc ngồi uống cafe mình nghĩ đến 1 món quà Giáng Sinh Quay lại hàng hoa này trình bày ý tưởng với chị chủ hàng, chị ý hẹn tuần sau quay lại
Nhớ chợ hoa Tết Hà Nội khi nhìn thấy khu quây bán thông này
Bác già bán hàng chạy ra hỏi tớ mua cây tầm bao nhiêu Tợ nặn mấy giây cũng ra được câu tiếng địa phương "Cháu ko mua mà chỉ thích xem thôi ạ " Rồi tớ hỏi bác cây trồng ở đâu thế, giá khoảng bảo nhiêu, bác có bán được hết trước Giáng sinh ko
Cả bãi có khoảng 500-600 cây thông được chặt chở đem lên bán ở thành phố dịp này Giá cây từ 30euro đến 100euro tùy cây to nhỏ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00976.jpg
Cây nhỏ xinh này chắc 30 euro
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00979.jpg
Trước khi được dỡ ra bày bán thì cây được bó như thế này
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00980.jpg
Bằng 1 cái mày đơn giản như thế này
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00981.jpg
Sau khi chọn xong thì khách có thể yêu cầu người bán bó lại để họ để lên nóc xe mang về nhà . Nếu muốn thì khách cũng có thể đặt người bán chỏ đến nhà
Chỗ trọ qua đêm của những người bán đến từ tỉnh xa
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00984.jpg
Họ phải đốt lửa để sưởi ấm cho bản thân và cho cả khách hàng đến mua
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00973.jpg
Ánh nến lung linh chỉ dẫn người đi đường
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00983.jpg
Tớ rất thích cái dụng cụ nhả ra lưới quấn các cây thông. Tại sao người nước khác luôn tìm cách nghĩ ra dụng cụ để làm giảm sức lao động, bảo quản sản phẩm tốt hơn và tiện lợi cho người dùng? Tại sao? tại sao nhà mình không ai nhòm ngó đến việc sản xuất ra những dụng cụ, máy móc như vậy?
kephieulang
11-12-2008, 17:33
Tớ rất thích cái dụng cụ nhả ra lưới quấn các cây thông. Tại sao người nước khác luôn tìm cách nghĩ ra dụng cụ để làm giảm sức lao động, bảo quản sản phẩm tốt hơn và tiện lợi cho người dùng? Tại sao? tại sao nhà mình không ai nhòm ngó đến việc sản xuất ra những dụng cụ, máy móc như vậy?
Tại nhà mình còn mải nghĩ đến việc kiếm tiền trước để thỏa mãn nhu cầu tối thiểu đã chứ cái phần thêm đó thì chưa có cơ hội:LL
Công nhận, nhiều thứ hay . Làm tớ có lúc nghĩ đến quả topic "Life is much easier" gom các chuyện về sản phẩm và dịch vụ ở khắp nơi :D Nhưng thôi
sao lại thôi, CC bắt đầu luôn đi :)
Có thẻ nhớ 4G rồi, mình tạm giảm tốc độ :LL
AV còn bao topic dang dở mà bác, đang hi vọng sau 17 có thời gian sẽ dọn dẹp lại cho quang đãng :D
Có thẻ nhớ 4G rồi, mình tạm giảm tốc độ :LL
AV còn bao topic dang dở mà bác, đang hi vọng sau 17 có thời gian sẽ dọn dẹp lại cho quang đãng :DSang năm hình như thành ổ cứng 1T :))
còn đây là Barcelona năm nay - Noel 2008
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC05732.jpg
Tình yêu cho em hỏi bọn nó chỉ trang trí đèn hoa tuyết thế này thôi à, có nháy nhạc ầm ầm 15' một lần để dân tình ngửa cổ hoa mắt lên xem ko?
Bển có Saks Fifth làm hệt thế, năm nào cũng chăng từng đấy cái đèn hoa tuyết bên ngoài, chơi đúng một điệu nhạc nhấp nháy (c)
Còn đây là vd cảnh Grand Central những ngày sắp Tết, ảnh em xào lại, nhìn light show mà như hình săm trên người :LL
http://farm4.static.flickr.com/3195/3104295146_9ef9cdf5b7.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3246/3104295150_f01c739808.jpg
Noel VN đây :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=11&pictureid=6547
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=11&pictureid=6548
Tình yêu cho em hỏi bọn nó chỉ trang trí đèn hoa tuyết thế này thôi à, có nháy nhạc ầm ầm 15' một lần để dân tình ngửa cổ hoa mắt lên xem ko?
haha.. chỉ có hoa tuyết thía thôi :D chả nháy nhủng nhạc nhẽo gì :D
còn đây là Noel 2007 ở Morzine - 1 ski resort lớn ở Pháp
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC02749.jpg
từ trong bếp nhìn ra cửa sổ... ngoài kia tuyết rơi nhiều..
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/DSC03247-1.jpg
vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Alps (dãy núi an-pơ)
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/IMG_0699-1.jpg
bonus - em & con bạn trượt tuyết ruột cùng đón giáng sinh trên núi :D
https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/marjoleintam-1.jpg
Thành phố thứ nhất này
Khu chợ Giáng Sinh
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00987.jpg
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00989.jpg
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00992.jpg
Bạn nào còn nhớ chuyện rơm rạ của tớ năm ngoái ko ?
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC01001.jpg
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC01002.jpg
Phố đi bộ của tp luôn được chăng đèn dịp GS
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC01007.jpg
Chẳng khéo tay mà cũng chẳng hay làm nhưng nếu đã chui vào hàng giấy má gói quà thì thôi rồi, mua toán loạn
Vật liệu gói quà Giáng Sinh này
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC01009.jpg
(vài thứ trong ảnh là nhìn là biết đồ Scandinavia)
convitque
19-12-2008, 11:39
Các bạn châu Âu châu Mỹ ko tham gia à
Chắc có mình thích hội hè, màu sắc diêm dúa ;)
2 tuần trước đọc báo của xã mình ở (ở đây tự do ngôn luận nên đủ các thể loại báo, báo cấp quốc gia, báo cấp vùng, báo thành phố, báo huyện, báo xã ...), có tin chợ tiền giáng sinh mở ở 1 nhà thờ trong xã cuối tuần Mình khấp khởi lên mạng xem từ nhà mình đi bộ đến nhà thờ bao xa rồi đúng ngày đó đi bộ đến nhà thờ Không khí giáng sinh làm mình vui và thấy ấm áp
Đến nơi thì "Ôi", đúng là chợ xã, bé tí Mình tưởng tượng họ dựng nhà gỗ hay lều bày bán trong sân nhà thờ Hóa ra họ xếp bàn bày bán trong nhà thờ Cũng có thể vì lạnh và vì toàn các cụ già bán hàng :) Họ bày bán những thứ đồ nhỏ linh tinh trang trí trong nhà, ko hẳn là chỉ dùng cho dịp giáng sinh . Đồ mới có mà đồ dùng rồi cũng có Hoặc là đồ đan thêu của các cụ bà Có cả đấu giá và hình như đồ bán được sẽ được dùng vào mục đích từ thiện của nhà thờ
Phần nhiều khách đến là các gia đình có con nhỏ trong xã và bọn trẻ xuống dưới 1 cái xưởng ở tầng hầm nhà thờ để tự tay làm những thứ đồ trang trí giáng sinh
Chợ trong nhà thờ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00864.jpg
2 cô cậu bé đứng bán những món đồ do bọn trẻ trong xã tự làm, đắt nhất là 2.5e/món Mình cũng mua 1 một thứ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00868.jpg
và treo tòng teng ở túi hơn 1 tuần, sau thì treo lên cửa sổ nhà vì sợ mấy ngôi sao nhỏ rụng hết. Quà của bọn trẻ mà
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00878.jpg
Nhờ đi tìm cái chợ này mà mình biết thêm 1 khu hay hay canh nhà, đã đi 300 độ các phía tình từ nhà trừ cái góc đến nhà thờ đó Ví dụ cái nhà này
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC00863.jpg
Thích cái cửa sổ làm sao. Hình như có trái tim hồng đang mơ về khung trời mới.
Làm phát không khí (cận) Giáng sinh ở SG
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=217&pictureid=6742
Lề đường Lê Lợi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=217&pictureid=6745
UBND Thành phố
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=217&pictureid=6744
Khách sạn Rex
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=217&pictureid=6743
Thương xá Tax
chuotchitxu
19-12-2008, 15:58
Tối nay sẽ đi lòng dzòng khu này nên làm phát demo nào
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Noel/081208_IMG_1256.jpg
https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/Noel/081208_IMG_1254.jpg
Dưng mà em thật, các pác nhà mình quả là thiên hạ đệ nhất rùa (c)
Giờ này mà mút xốp vẫn đầy đường :shrug: :LL
Em demo thêm mấy tấm nữa ạ, khiếp, gần 11h mà vẫn đông kinh
https://farm4.static.flickr.com/3239/3120292044_6cc5a52ed5.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3113/3120295490_30f70a3851.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3084/3109792744_e834d248f3.jpg?v=0
https://farm4.static.flickr.com/3137/3109792730_7cb6a0d029.jpg?v=0
nhocdenthui
19-12-2008, 16:50
Giáng sinh của mình đây :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=260&pictureid=6746
likemoon
22-12-2008, 21:23
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=6794
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=6795
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=6799
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=6796
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=6797
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=6793
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=343&pictureid=6798
LinhEvil
24-12-2008, 13:56
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=104&pictureid=6892
Con chúc các cụ các bà các cô các chú trong Phượt Noel zui zẻ....
banmaitoahuong
25-12-2008, 01:02
Tối nay người dân nô nức đổ nhau ra đường phố HN, một phần ăn mừng lễ GiangSinh, một phần ăn mừng chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá VN, bác nào có ảnh thì em rất mong.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.