Renie
27-10-2015, 21:30
Hi mọi người,
Sắp tới mình có dự định đi Tây tạng vào tháng 2/2016. Mình thích yên tĩnh, thời điểm đó trên Tây Tạng thời tiết tốt và rất vắng khách du lịch (vì hầu hết cho rằng Tây Tạng sẽ đóng cửa từ tháng 2 đến hết tháng 3, tuy nhiên mình đã check với agent ròi)
Ngoài ra, trong chuyến này mình còn muốn trải nghiệm đường sắt Thanh Tạng. Tuyến đường sắt này đi qua nhiều nơi có cảnh đẹp như: núi Côn Luân, Phong Hoả Sơn, Thông Thiên Hà, Khả Khả Tây Lý,…
Về lịch trình, mình đã làm việc vs Great Tibet Tour (GTT), hiện nay đã fix lịch group tour là 14/2 tại Lhasa và bên TQ đã có 2 bạn (ko rõ quốc tịch) ròi. Mình có tailor made lại một chút cho hợp vs mình, cụ thể là ngày 18/2 (ngày này đáng lẽ ra họ sẽ kết thúc tour, nhưng mình ở thêm 1 hôm để đi thăm Yamdrok Lake, và cũng là để chờ chuyến tàu chỉ xuất phát vào ngày lẻ kia ^^)
12/2: Hanoi- Chengdu
13/2: Chengdu
14/2: Chengdu- Lhasa
15,16/2: Lhasa
17/2: Namtso lake
18/2: Yamdrok lake
19/2: Lhasa- Chengdu via Qinghai- Tibet railway
20/2: on board train
21/2: Chengdu - Hanoi
Trip này đi thong thả, không vội vã, không xô bồ, tập trung vào trải nghiệm. Shigatse, Gyantse, EBC, etc. đều bỏ lại sau cả. Mình muốn được đi bộ dọc mép nước của thánh hồ Yamdrok, kora quanh những tu viện, uống một tách trà bơ, đọc một cuốn kinh, ngắm nhìn các vị Lama và những người Tạng đổ về Lhasa đón mừng năm mới ^^.
Mình là nữ, 28 tuổi, single, ở HN, đã từng tự mình đi du lịch châu Âu, Nhật, Hàn, Đông Nam Á...Riêng TQ thì mình đã đi BK, Thượng Hải, Tô-Hàng, Nam Ninh, Quế Lâm, Thành Đô ròi. Tính tình nói chung là hoà đồng, dễ gần (đôi khi hay ngẩn người=))). Mình chi tiêu khá thoáng nhưng ko phung phí, thích ngắm cảnh thiên nhiên & trải nghiệm văn hoá hơn là shopping, quán xá. Kiến thức về văn hoá, tôn giáo, lịch sử cũng ..đc (ấy là các bạn Tây bảo:D)nên chắc đi cùng cũng ko đến nỗi buồn chán;). Mình thích yên tĩnh, nhẹ nhàng nên chỉ muốn tìm 1-2 bạn đồng hành thôi, cùng vs 2 bạn bên kia tạo thành group 4 hoặc maximum 6 là ok.
Chi phí: USD 1298 tour by GTT All inclusive (air ticket Chengdu- Lhasa & train Lhasa- Chengdu soft sleeper bed, hotel 3* ensuite, 1 dinner & 5 breakfasts, permits, etc..), USD 400 Hanoi - Chengdu Vietnam Airlines (flexible), accommodation & food in Chengdu, Chengdu attractions (optional), etc.
=> Total: khoảng tầm USD 1700 - USD 2000
Mình tính chi phí khá thoáng, tuy nhiên các mục trên đều là ai nấy tự chủ động, nếu cảm thấy giảm được cái nào thì giảm, như air ticket chẳng hạn, khi nào thấy rẻ thì book. Tính mình cũng cẩn thận, sẽ không có chuyện hidden cost nào hết, mình thấy GTT làm ăn cũng đc
GTT is a local Lhasa-based travel agency
GTT has more than 200 local Tibetan guides
GTT operates all Tibet tours ourselves
GTT is recommended by Lonely Planet Tibet, 2011
Ai cảm thấy hợp thì email mình nhé [email protected] (trao đổi qua 1 chút rồi sẽ trao đổi sdt, fb sau vì mình là new member nên cũng ko muốn public thông tin ^^). Mình check mail hàng ngày.
Thank you all!
Sắp tới mình có dự định đi Tây tạng vào tháng 2/2016. Mình thích yên tĩnh, thời điểm đó trên Tây Tạng thời tiết tốt và rất vắng khách du lịch (vì hầu hết cho rằng Tây Tạng sẽ đóng cửa từ tháng 2 đến hết tháng 3, tuy nhiên mình đã check với agent ròi)
Ngoài ra, trong chuyến này mình còn muốn trải nghiệm đường sắt Thanh Tạng. Tuyến đường sắt này đi qua nhiều nơi có cảnh đẹp như: núi Côn Luân, Phong Hoả Sơn, Thông Thiên Hà, Khả Khả Tây Lý,…
Về lịch trình, mình đã làm việc vs Great Tibet Tour (GTT), hiện nay đã fix lịch group tour là 14/2 tại Lhasa và bên TQ đã có 2 bạn (ko rõ quốc tịch) ròi. Mình có tailor made lại một chút cho hợp vs mình, cụ thể là ngày 18/2 (ngày này đáng lẽ ra họ sẽ kết thúc tour, nhưng mình ở thêm 1 hôm để đi thăm Yamdrok Lake, và cũng là để chờ chuyến tàu chỉ xuất phát vào ngày lẻ kia ^^)
12/2: Hanoi- Chengdu
13/2: Chengdu
14/2: Chengdu- Lhasa
15,16/2: Lhasa
17/2: Namtso lake
18/2: Yamdrok lake
19/2: Lhasa- Chengdu via Qinghai- Tibet railway
20/2: on board train
21/2: Chengdu - Hanoi
Trip này đi thong thả, không vội vã, không xô bồ, tập trung vào trải nghiệm. Shigatse, Gyantse, EBC, etc. đều bỏ lại sau cả. Mình muốn được đi bộ dọc mép nước của thánh hồ Yamdrok, kora quanh những tu viện, uống một tách trà bơ, đọc một cuốn kinh, ngắm nhìn các vị Lama và những người Tạng đổ về Lhasa đón mừng năm mới ^^.
Mình là nữ, 28 tuổi, single, ở HN, đã từng tự mình đi du lịch châu Âu, Nhật, Hàn, Đông Nam Á...Riêng TQ thì mình đã đi BK, Thượng Hải, Tô-Hàng, Nam Ninh, Quế Lâm, Thành Đô ròi. Tính tình nói chung là hoà đồng, dễ gần (đôi khi hay ngẩn người=))). Mình chi tiêu khá thoáng nhưng ko phung phí, thích ngắm cảnh thiên nhiên & trải nghiệm văn hoá hơn là shopping, quán xá. Kiến thức về văn hoá, tôn giáo, lịch sử cũng ..đc (ấy là các bạn Tây bảo:D)nên chắc đi cùng cũng ko đến nỗi buồn chán;). Mình thích yên tĩnh, nhẹ nhàng nên chỉ muốn tìm 1-2 bạn đồng hành thôi, cùng vs 2 bạn bên kia tạo thành group 4 hoặc maximum 6 là ok.
Chi phí: USD 1298 tour by GTT All inclusive (air ticket Chengdu- Lhasa & train Lhasa- Chengdu soft sleeper bed, hotel 3* ensuite, 1 dinner & 5 breakfasts, permits, etc..), USD 400 Hanoi - Chengdu Vietnam Airlines (flexible), accommodation & food in Chengdu, Chengdu attractions (optional), etc.
=> Total: khoảng tầm USD 1700 - USD 2000
Mình tính chi phí khá thoáng, tuy nhiên các mục trên đều là ai nấy tự chủ động, nếu cảm thấy giảm được cái nào thì giảm, như air ticket chẳng hạn, khi nào thấy rẻ thì book. Tính mình cũng cẩn thận, sẽ không có chuyện hidden cost nào hết, mình thấy GTT làm ăn cũng đc
GTT is a local Lhasa-based travel agency
GTT has more than 200 local Tibetan guides
GTT operates all Tibet tours ourselves
GTT is recommended by Lonely Planet Tibet, 2011
Ai cảm thấy hợp thì email mình nhé [email protected] (trao đổi qua 1 chút rồi sẽ trao đổi sdt, fb sau vì mình là new member nên cũng ko muốn public thông tin ^^). Mình check mail hàng ngày.
Thank you all!