View Full Version : Tiễn bạn lên đường - 11am ngày thứ 4 - 26/11/2008 tại quán nướng Vạn Thuận, pls!
Mục đích: Tiễn bạn lên đường
Nhân vật: TOÉT -
Thôi chào nhé, Toét ơi, chào nhé
Ngày Toét đi nhớ mang Phượt trong lòng
Khẩu hiệu: Ăn chơi là phụ - chia tay là chính
Địa điểm: Quán nướng Vạn Thuận ở xxx Kim Mã (gần đường Trần Huy Liệu)
Thời gian: 11am ngày thứ 4 - 26/11/2008
Thành phần: Bất kỳ ai vốn dĩ GHÉT và YÊU bạn Toét
Ai ko đi được vào đây ném đá, ai đi được vào đây còn fơm (để đặt chỗ với nhà hàng :D)
Các Đại quan quyết ko treo ai, trừ mấy bạn Nga ngố vào quảng cáo xxxx.cơm (NT)
Hơ, tiễn bạn Toét lên đường làm nghĩa vụ quốc tế à? =))
Mình không tham gia :D
Thì ném đá. Mình ném bạn Toet tảng đá to nhất. Chúc bạn có 1 buổi ọp ẹp ràn rụa, chúc bạn lên đường vui vẻ, chúc bạn đoàn tụ sung sướng. :)
có ấy ko để tớ tham gia :)
Toét lên đường bình yên, vui vẻ! Hix hix hhixx sụt sịt
Chia buồn với Mata! Híc híc!!! :((
nhocdenthui
24-11-2008, 21:55
Hic hic :((
Đi à? Vậy là đi à? :P
Đâu,đâu , lâu này thấy Toét có thò mặt lên đâu mà ném đá ?:D
LinhEvil
25-11-2008, 08:45
Mà Madam ấy đi 1 - 2 tháng lại về lại off đón bạn về nhà =))...
Cứ treo ảnh bạn Madator cầm cái khăn đỏ lên là đủ 1 buổi chia tay trang trọng rồi,
Mà Toét ơi có gửi gắm gì lại nhà không?
ui Madam đừng đi, ở nhà trông em giai đi chị ui :((
Chuối đây
25-11-2008, 23:11
Chia tay qua mạng đươc rồi toét nhỉ, mà tớ ghét các bạn sao cứ là kim mã với trần huy liệu vậy nhỉ??? CHỗ đó tập trung nhiều mod với assmin ah:LL:LL:LL
Có nhiêu người còn phơm rồi để Mama Đại Tổng Quản Bờ Lách còn đặt chỗ nhể???
tớ, nhưng nhớ ko được bắt đóng 100K :D
alias.noodles
26-11-2008, 10:06
Cho tớ keng một cái chúc mdm lên đường mạnh giỏi (beer) (beer)
Gửi nhời thăm và chia buồn với bạn đấu sĩ :D
tớ, nhưng nhớ ko được bắt đóng 100K :Dừ, không, không, không Mama Đại Tổng Quản không kêu gọi donation đâu :LL:LL
Biết muộn quá!
Tạm biệt Toét nhé!
Cảm ơn các bạn đã đến chè chén nhậu nhẹt tạm biệt Toét hôm vừa rồi.
Cảm ơn các bạn đã nhắn tin, gọi điện cho Toét.
Giờ Toét đã trở lại cuộc sống đời thường sau những tháng ngày rong chơi, nên sẽ online thật nhiều và thật đều!
Chúc cả nhà một tuần mới sung sướng!
Có một số người đnag thở ra nhè nhẹ! ;)
Toet đi rồi à, bùn thế. Lần trước cũng không gặp được. Ngày kia T4 tớ lại phải khăn gói ra bờ hồ ngồi hóng rồi :(
Thô thì cho đi Liên Xô, ví dụ như Small Dream gì gì đó, nhưng mà quên tiếng Nga nó là gì rồi, babel fish nó ra thế này малое сновидение. :)) Cũng khá gần bờ hồ
ongxabeo
12-12-2008, 10:05
Vào đây muộn quá nên giờ mới biết cuộc chia tay màu đỏ này. Thôi thì chúc chị Toét chân cứng đá mềm. Chúc chị đi chơi vui vẻ và luôn dõi theo từng bước chân của anh chị em nhà Phượt như chưa bao giờ có cuộc chia ly nhá (^_^)
Toét nó đang thở phào vì thoát khỏi lũ bạn phượt (cơn ác mộng)và "trở lại với cuộc sống kìa":LL
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.