Mannyy88
28-08-2015, 12:16
Chào các bạn.
Vào giữa tháng 9 mình có chuyển học kì nên được nghỉ học 1 tháng sau kì thi. Vừa là ước mơ vừa là dự định nên mình muốn làm 1 vòng Tây Bắc sau khi phải về học lại. Tuy nhiên vì là con gái nên có vẻ hơi mạo hiểm nếu đi 1 mình, hơn nữa sẽ rất tuyệt nếu thưởng thức cảnh đẹp cùng nhau thì vui hơn.
Dự kiến mình sẽ đi tuỳ theo tình hình thời tiết và sự cố xe cộ dọc đường. Từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 là thời điểm lý tưởng để ngắm được lúa chín tất cả các nơi nên thực sự mình đang rất nôn nóng muốn thời gian trôi nhanh để đi cho thỏa mãn. Ngày 18 mình sẽ bay ra HN và khở hành ngày 19/9 cho kịp lễ hội nhảy dù ở Tú Lệ.
Cung đường sơ bộ như sau.
Ngày 1: Hà Nội - Tú Lệ ( 241km)
Ngày 2 : Tú Lệ - Mù Cang Chải ( 50km)
Ngày 3 : Mù Cang Chải- Ngã Ba Bình Lư- Ô Quy Hồ - Sa Pa (159km)
Ngày 4 : Khám phá Sa Pa ( Cầu Mây, Cát Cát, Tả Pìn, Tả Van)
Ngày 5 : Sa Pa - Y Tý ( 71km)
Ngày 6 : Y Tý - Ngải Thầu - Cầu Thiên Sinh
Ngày 7 : Y Tý - Lũng Pô - Lào Cai. Gửi xe về HN.
Đây chỉ là lịch trình dự kiến của mình, chủ yếu là vừa đi vừa thưởng thức . Ăn uống dọc đường khi đói, ngủ khi mệt nên các bạn cân nhắc kĩ nhé. Có những ngày phải chạy rất nhiều nhưng có những ngày chỉ loanh quanh đi chơi thôi ạ, mình nhấn mạnh thưởng thức chứ không ép cung đâu.
Chi phí dự kiến : 300k/ 1 ngày
( Ăn 3 bữa, nhà nghỉ, sửa xe, vé thăm quan, đồ y tế.....)
Vì đang là thời điểm mình ôn thi nên mình ít online. Các bạn cứ để lại thông tin mình sẽ add group và trao đổi thêm nha. Cám ơn các bạn!
Phone mình : 012 040 11634 ( Mai)
Vào giữa tháng 9 mình có chuyển học kì nên được nghỉ học 1 tháng sau kì thi. Vừa là ước mơ vừa là dự định nên mình muốn làm 1 vòng Tây Bắc sau khi phải về học lại. Tuy nhiên vì là con gái nên có vẻ hơi mạo hiểm nếu đi 1 mình, hơn nữa sẽ rất tuyệt nếu thưởng thức cảnh đẹp cùng nhau thì vui hơn.
Dự kiến mình sẽ đi tuỳ theo tình hình thời tiết và sự cố xe cộ dọc đường. Từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 là thời điểm lý tưởng để ngắm được lúa chín tất cả các nơi nên thực sự mình đang rất nôn nóng muốn thời gian trôi nhanh để đi cho thỏa mãn. Ngày 18 mình sẽ bay ra HN và khở hành ngày 19/9 cho kịp lễ hội nhảy dù ở Tú Lệ.
Cung đường sơ bộ như sau.
Ngày 1: Hà Nội - Tú Lệ ( 241km)
Ngày 2 : Tú Lệ - Mù Cang Chải ( 50km)
Ngày 3 : Mù Cang Chải- Ngã Ba Bình Lư- Ô Quy Hồ - Sa Pa (159km)
Ngày 4 : Khám phá Sa Pa ( Cầu Mây, Cát Cát, Tả Pìn, Tả Van)
Ngày 5 : Sa Pa - Y Tý ( 71km)
Ngày 6 : Y Tý - Ngải Thầu - Cầu Thiên Sinh
Ngày 7 : Y Tý - Lũng Pô - Lào Cai. Gửi xe về HN.
Đây chỉ là lịch trình dự kiến của mình, chủ yếu là vừa đi vừa thưởng thức . Ăn uống dọc đường khi đói, ngủ khi mệt nên các bạn cân nhắc kĩ nhé. Có những ngày phải chạy rất nhiều nhưng có những ngày chỉ loanh quanh đi chơi thôi ạ, mình nhấn mạnh thưởng thức chứ không ép cung đâu.
Chi phí dự kiến : 300k/ 1 ngày
( Ăn 3 bữa, nhà nghỉ, sửa xe, vé thăm quan, đồ y tế.....)
Vì đang là thời điểm mình ôn thi nên mình ít online. Các bạn cứ để lại thông tin mình sẽ add group và trao đổi thêm nha. Cám ơn các bạn!
Phone mình : 012 040 11634 ( Mai)