View Full Version : Siberia - mỏ vàng đen trong băng tuyết
ongxabeo
10-10-2008, 14:50
Mình xin phép post lại nhật ký chuyến đi sang Tomsk, vùng Siberia của Nga để "mua vui cũng được một vài trống canh"
From Hanoi to Tomsk (Western Siberia)
Chỉ còn 5h nữa là mình đã thức dậy, lên xe ra sân bay để bắt đầu chuyến công tác đến một trong những vùng lạnh giá nhất thế giới, vùng Siberia của Nga... Mình sẽ cùng những chuyên gia thăm dò và khai thác dầu khí của Petro Vietnam đi thăm quan, khảo sát mấy cái mỏ dầu ở bên đó...
Cách đây 15 năm, mình đã từng sang Nga, khi còn là một chú bé. Hồi đó là vào tháng tư, vậy mà tuyết vẫn rơi, rừng bạch dương trắng xóa và quạ đen thì nhiều vô kể, bay khắp nơi và tiếng quạ kêu trong đêm tuyết nghe thật buồn...
Khi đó, mình đã gấp máy bay giấy, thả từ tầng 15 của tòa nhà chung cư xuống, để những cơn gió xoáy bốc lên từ những khoảng trống giữa những tòa nhà cao tầng cứ giữ cho chiếc máy bay bay vòng tròn, thật lâu, thật lâu... để một chú bé có thể mỉm cười trong chốc lát mà quên đi nỗi nhớ và nỗi buồn tha hương...
Sau 15 năm, mình lại quay trở lại, lần này đã là một người đàn ông trưởng thành. Thời gian trôi qua không thật nhanh... đủ cho mình lớn nhưng cũng chưa đủ để xóa nhòa đi những kí ức...
Mình về Việt Nam đã đủ lâu để quên đi cảm giác mùa đông khoảng âm 15, 20 độ là như thế nào. Mùa đông bên Đức chỉ lạnh đến thế. Vậy mà ở Nga bây giờ đã là âm 35 độ rồi. Ở vùng Siberia nghe nói còn lạnh hơn, âm đến 50 độ. Mình chưa tưởng tượng nối âm 50 độ thì nó sẽ như thế nào. Chắc là cái gì hở ra ngoài sẽ đóng băng và búng gãy được (chứ sun vào cũng chưa nhằm nhò gì, sun được đã tốt :D). Được cái thời tiết bên đó khô hanh, nên âm 50 độ cũng không khiến cho cái rét len lỏi vào tận trong áo như cái rét ở Việt Nam. Nhưng nói gì thì nói, so sanh cái rét 11 độ và cái rét -50 độ là hết sức khập khiễng. "Mùa đông Nga" luôn là câu thành ngữ ám chỉ những vùng đất và điều kiện sống hết sức khắc nghiệt. Và mình hy vọng ý chí của mình, thêm một lần nữa, sẽ được tôi luyện ở trong những môi trường như thế, để ngày càng lạnh lùng và bản lĩnh hơn, yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong sự nghiệp của một người đàn ông.
Lần này đi mình cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ. Áo phao to, áo len dầy nhất mà mình có thể tìm được ở Hà Nội, quần bông đặc chủng, giầy cao cổ và có lông bên trong, mũ lông kiểu Nga, găng tay, khăn quàng cổ và cả khẩu trang nữa...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/a4e4c65d.jpg
Hy vọng như vậy cũng đủ ấm. Nếu không, chắc mình sẽ đi mua thêm đồ ở Tomsk, thủ phủ của vùng Tây Siberia, nơi có đại học Dầu khí nổi tiếng thế giới, thu hút hàng nghìn sinh viên các nước đến học...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/de1f2f46.jpg
(nhìn bộ đồ này mà phát ngốt quá, hôm đi mua đồ, mặc thử thôi mà nóng không chịu được)
Mai mình sẽ bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bay thẳng một mạch sang Moscow. Sẽ gặp đoàn từ bên Đức bay sang ở đó, sau đó cùng nhau bay về Tomsk, thủ phủ vùng Tây Siberia. Mình có lên mạng xem thử thì thấy Tomsk cũng khá đẹp, nhất là vào mùa hè...
Nhưng khi mình sang thì nó sẽ lạnh và như thế này đây...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/ist2_420164-winter-roud.jpg
Và khi đến thăm vùng mỏ (bay bằng máy bay trực thăng) mình sẽ ở trong những cái lều bằng tuyết như thế này...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/siberia.jpg
(nghe nói là có container để ở, chứ ở trong cái lều thế này thì chết)
Và mình sẽ tìm thấy tình yêu của mình ở đây...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/Siberiatiger.jpg
(giá mà bắt được một em hổ Siberia như em này về nấu cao nhỉ, đủ lấy lại được tiền vé và các chi phí, híc)
Chưa gì mình đã thấy lạnh rồi. Phải làm nóng người lên mới được... Tập chạy nào... Híc, bạn nào mà nghĩ thế thì điên quá. Nào, các bạn khởi động cùng mình nhé... 1, 2, 3...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/russian02sized.jpg
thêm một tấm ảnh nữa rùi đi ngủ nào...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/cute_girl_250x251.jpg
Hẹn gặp lại mọi người ở Hà Nội vào Chủ nhật tuần sau... Hy vọng bên Nga cũng sẵn Internet để mình có thể viết entry đều đặn (^_^)
Chúc cả nhà ngủ ngon...
(giá như anh có thể mang theo em trong vali...)
ongxabeo
10-10-2008, 14:55
Sau hơn một ngày toàn ngồi trên máy bay, mình đã đến thành phố Tomsk, thành phố dầu khí, thủ phủ vùng Tây Siberia.
Mặc cho ngoài trời lạnh âm 27 độ, mình vẫn có thể cởi trần trong căn phòng khá đẹp và ấm áp của khách sạn Magistrat, khách sạn 4 sao duy nhất ở thành phố này...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/012b625f.jpg
Dậy từ 4h30 sáng ngày 28.01, 6h30 bay vào TP.HCM, 10h30 bay tiếp sang Moscow, 18h00 đến Moscow, vào thành phố ăn tối ở nhà hàng Nga trong khách sạn Park Hotel, 23h30 tiếp tục bay đến Tomsk và 6h00 sáng thì đến nơi.
Do đối tác bên Nga đặt nhầm chuyến bay nên hành lý bên mình bị thất lạc, phải đến sáng mai mới lấy được hành lý ở Tomsk. Vậy là hôm nay mình không có quần áo để thay rồi, đành cứ trần như nhộng ở trong phòng vậy (^_^)
Dưới đây là một vài hình ảnh về chuyến đi…
Khởi hành từ Hà Nội nè…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/e0c713d8.jpg
Phòng VIP ở khu sân bay quốc tế mới của Tân Sơn Nhất với đồ ăn khá xịn…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/c768afb4.jpg
Và phòng chờ đẹp, nhìn thẳng ra bãi đậu máy bay…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/d4a41464.jpg
Sang đến sân bay Domodedovo Moscow, thời tiết khá ấm, chỉ có âm 4 độ thôi. Ở Nga mà như thế là quá đẹp…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/f231bdbc.jpg
Làm một cốc cà phê cho tỉnh người nào. Bay gần 10 tiếng, mệt quá…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/c5d367d6.jpg
Ăn tối trong nhà hàng đặc trưng kiểu Nga, với bàn ghế làm bằng gỗ sồi…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/b12246ae.jpg
Với những đồ ăn như gà rán, trứng cá muối, bánh mì đen, dưa chuột bao tử muối, bắp cải chua, hành muối nguyên củ…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/b0121a59.jpg
Và một món súp váng sữa với thịt gấu, ăn giống hoành thánh ở Việt Nam…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/4a8253e3.jpg
Lại lên máy bay đến Tomsk. Đây là một vài cảnh ở Tomsk nhìn từ khách sạn. Thời tiết ở đây lạnh hơn, âm 27 độ. Khi mới ra khỏi sân bay, mình phải đội ngay mũ, đeo găng tay, đứng trên xe buýt đợi chạy vào phòng chờ có một tí mà đã lạnh hết cả người, có cảm giác như lỗ mũi cứng lại…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/fff3a23a.jpg
Vậy là mình đã đến vùng Tây Siberia, rốn dầu của nước Nga rồi. Cảm giác đến một vùng đất mới thật khó tả, thấy vui vui… Hy vọng vài ngày tới vẫn giữ được cảm giác vui vui như vậy, khi phải ngồi trực thăng bay đến vùng mỏ để khảo sát… Chắc sẽ lạnh lắm đây.
Đi ngủ thêm một lát rồi dậy ăn trưa nào. Ở Tomsk chỉ kém Việt Nam có 1 giờ đồng hồ thôi, trong khi Moscow kém Hà Nội 4 tiếng. Như vậy mình sẽ không quá bị ảnh hưởng vì thay đổi múi giờ…
Cả nhà làm việc và ăn chơi, nhảy múa vui vẻ nhé (^_^)
Everything is ok !!!
ongxabeo
10-10-2008, 15:01
Chiều nay là ngày làm việc đầu tiên ở Tomsk, bắt đầu khá dễ chịu bằng bữa ăn trưa ở khách sạn. Khách sạn này từng là một cung điện nên khá đẹp và sang trọng, với phòng ăn lát toàn đá cẩm thạch và rèm lụa trắng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/5c999ab7.jpg
Đồ ăn bằng bạc trắng tinh và nước quả phúc bồn tử (một loại dâu dại hái trên rừng)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/23fa6e38.jpg
với chiếc lò nướng kiểu cổ khá cầu kỳ... (lò này để nướng bánh mì và làm pizza thì miễn chê...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/8b824ac0.jpg
Ăn trưa xong, chiều đi đến văn phòng làm việc. Trời khá lạnh và băng tuyết phủ đầy trên lối đi và trên cả những dòng chữ trên biển hiệu...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/3085f8d8.jpg
Cả buổi chiều toàn xem bản đồ và đọc tài liệu dầu khí. Khổ thân mình, không biết nói tiếng Nga, toàn phải đợi người ta dịch sang tiếng Đức mới hiểu được. Kiểu này phải tuyển em nào giỏi tiếng Nga làm gia sư gấp thôi.
Làm xong việc đã gần 8h tối. Cả đoàn kéo nhau đi ăn ở một quán đặc sản của Nga. Ở ngoài cổng có để hình nộm hai ông bà nông dân khá ngộ nghĩnh...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/4c368203.jpg
Và cả hình một chú chuột làm bằng băng nữa...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/8a994ee1.jpg
Lại nhớ bài "Chuột yêu gạo" quá. Hóa ra câu "em yêu anh như chuột yêu lúa gạo" đã có từ thời nhà Hán bên Trung Quốc... Thế mới biết, có những giá trị không bao giờ bị mai một... Giống như những món ăn truyền thống của Nga vậy...
Đây là trưng cá cavia và cá hồi cuốn bánh crepes, cá trích hun khói...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/455a43d3.jpg
Thịt đùi lợn muối và bánh táo (được làm từ táo ngâm nguyên quả và sốt kem)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/81949fbe.jpg
Còn món cá măng hun khói đặc trưng của Nga nữa. Muốn câu được loài cá này vào mùa đông, người ta phải khoét một lỗ trên sông băng để thả cần câu xuống... Món cá này ăn ngon tuyệt, không còn gì để nói, híc híc...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/5a5e5a8a.jpg
ongxabeo
10-10-2008, 15:02
Sau khi ăn xong, mọi người đều về khách sạn ngủ để mai dậy sớm. Mình lại một mình lang thang đi dạo phố và chụp ảnh dưới cái lạnh của âm 19 độ...
Đi qua dòng sông đang mờ mịt sương khói với cây cối hai bên bờ đang đóng đầy băng tuyết...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/47cdb5f3.jpg
Với chú người tuyết đang mỉm cười...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/c4c8b6e2.jpg
Và nhìn đôi trai gái đang trượt băng ở quảng trường trung tâm thành phố...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/155ec71c.jpg
Tuy chỉ là một thành phố tỉnh lẻ nhưng Tomsk về đêm vẫn đẹp lộng lẫy...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/1b872f91.jpg
Đi được hơn nửa tiếng thì bắt đầu ngấm lạnh, hắt xì hơi và chậm rãi đi về khách sạn... qua những con phố vắng bóng người, vắng cả tiếng tàu điện leng keng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/f7aae8f2.jpg
qua những hàng cây khô, nơi những bông tuyết đã phủ lên xác thân khô gầy của chúng một tấm áo bằng pha lê lấp lánh...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/4b2af05b.jpg
Quay lại khách sạn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/072a5963.jpg
nhắn tin cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rồi đi ngủ...
Đêm xin bình yên...
ongxabeo
10-10-2008, 15:11
Đêm qua hơn 1h mới ngủ, 3h30 đã dậy vì đặt nhầm chuông báo thức theo giờ Việt Nam, híc. Mệt quá. Leo lên xe ô tô đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến chỗ máy bay trực thăng. Chui vào căng tin để ăn sáng. Căng tin giữa rừng Taiga mang đậm kiến trúc Nga…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/8a49c1ff.jpg
Nhiệt độ giữa rừng Taiga (rừng cây lá kim vùng Siberia) xuống dưới âm 30 độ, đến nỗi hơi nước đằng sau cánh cửa (bên trong nhà) cũng biến thành băng…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/81a1f747.jpg
Một bữa ăn sáng kiểu Nga với súp bắp cải, bánh crepes, thịt viên và trà đen…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/64db1613.jpg
Ăn xong, trước khi lên máy bay phải đi “làm tí”. Đây là chỗ để “hái hoa”... (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/af0837b8.jpg
Máy bay trực thăng (thuê bên quân đội Nga) đã chờ sẵn, lên đường thôi. Ngồi trên máy bay trực thăng rất ấm áp nhưng hơi ồn nên phải đội tai nghe. Trong bác nào cũng như DJ luôn :)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/e00e5235.jpg
Bay gần 1 tiếng thì đến giếng dầu đầu tiên, chỉ là một lỗ khoan rất nhỏ (đường kính khoảng 76 cm nhưng sâu đến 2.600 mét). Đây chính là mỏ vàng đen, là tài sản (tương lai) của quốc gia tại nước ngoài…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/d4103580.jpg
Sau một hồi xem xét và chụp ảnh, cả đoàn lại đi bay đến giếng dầu thứ hai. Sau đó bay đến thị trấn gần đó để tiếp xăng, nghỉ ngơi và uống trà. Cả thị trấn chìm trong tuyết…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/3f252052.jpg
Vừa bước xuống trực thăng đã có mấy chú chó Siberia chạy ra đón, thật thân thiện và hiếu khách...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/461c11c7.jpg
Chó Siberia nổi tiếng thân thiện và thông mình. Lúc ở trên trực thăng mình có nhìn thấy mấy cái xe chó kéo, tiếc là không được thử…
Đây là cảnh chụp bên chiếc xe xích. Có những vùng phải dùng xe này mới di chuyển được. Tuyết ở đây dày ngập đầu gối…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/902668d8.jpg
ongxabeo
10-10-2008, 15:12
Và đây là giếng dầu thứ hai…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/bb568e30.jpg
Nằm khuất sau rừng Taiga...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/03c846f1.jpg
Trước khi lên máy bay, lại đi “làm tí”. Lần này “làm” luôn ngoài trời, âm 35 độ… Biết nói thế nào nhỉ… Cứ gọi là cảm giác “tê cứng và mát lạnh suốt cả ngày”…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/e613c8ac.jpg
Chạy lên máy bay, vẽ vội hình lá cờ Việt Nam xuống tuyết. Thật tự hào khi là một trong những người đầu tiên đến vùng Siberia để tìm kiếm mỏ vàng đen cho tổ quốc…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/3e567730.jpg
Máy bay trực thăng lại ồn ào cất cánh,đưa mình về khu tập kết…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/758bea80.jpg
Lại lên xe ô tô đi gần 4 tiếng về khách sạn. Đến nơi thì khách sạn báo là hành lý đã về đến sân bay. Lại đi ô tô hơn nửa tiếng ra sân bay lấy hành lý về. Sau gần 3 ngày mới lại được mặc quần áo sạch. Cảm giác thật dễ chịu…
Xuống khách sạn ăn tối, dưới ánh đèn lung linh…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/5d32bf07.jpg
Và hoa lộng lẫy…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/612864d5.jpg
Với món cá băng lạnh buốt chân răng, ấm lòng khi nói lời chúc trước khi uống rượu Vodka…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/bc4a6642.jpg
Viết vội entry này rồi qua uống trà cùng mấy anh em trong đoàn nào. Mình thực sự đã có thêm được những người bạn tốt. Tuy những thành viên của Petro Vietnam đều hơn mình ít nhất chục tuổi nhưng tính cách của họ thật vui vẻ và dễ chịu. Cũng toàn người được đào tạo ở nước ngoài về cả, làm việc rất nghiêm túc nhưng khi giải trí cũng đùa rất tếu và bậy bạ (hợp với mình thế không biết)
Nghe nói ở Hà Nội cũng rất lạnh, 8 độ C… Mọi người nhớ giữ ấm nhé.
Lấy đi một chút lạnh của Hà Nội và gửi chút tuyết về BKK nào… (^_^)
ongxabeo
10-10-2008, 15:15
Đêm nay đã là đêm cuối mình ở Tomsk rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh... Cả ngày ngồi ở văn phòng làm việc. Đến trưa lại đi ăn. Trưa nay có lẽ là bữa ăn giản dị nhất từ hôm mình sang đây, ngồi ăn ở một quán cà phê văn phòng bình thường... Nhưng không vì thế mà các món ăn kém ngon.
Đây là món khai vị, với thịt bò xé và hoa quả, rắc thêm chút hạt thông...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2cac974c.jpg
Tiếp đó là món mì thịt bò, ăn khá giống mì Hàn Quốc...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/c6e2b738.jpg
Và kết thúc bằng món cơm cá hồi...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/9adc27a9.jpg
(cá hồi của Nga khá béo và thơm. Mình lỡ ăn một miếng trước khi chụp nên nhìn miếng cá hơi xấu tí, pà con thông cảm :)
Quay lại văn phòng làm việc, mọi người đều tất bật để hoàn tất mọi việc trước khi trời tối. Lúc nghỉ tay uống trà, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh ngoài trời tuyết trắng. Hôm nay thực sự nhớ nhà và nhớ đến một người...
Cuối cùng thì mọi việc cũng đã hoàn tất. Cả đoàn đi về khách sạn cất đồ đạc, tắm rửa qua và lại đi ăn tối ở một nhà hàng Nga khác... Hôm nay có ban nhạc sống đến hát giúp vui, hát toàn những bài dân ca Nga mà nhiều người Việt cũng yêu thích như Kachusa, Đôi bờ, Chiều Matxcơva, Cây bạch dương...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/beb2e73c.jpg
Bữa tối nay toàn các món cá. Bạn Hồng Anh (nick là hanhong nhóm F50) đọc chắc thích lắm đây (^_^). Khai vị là món nấm ngâm muối và salat cà chua, dưa chuột muối và món cá băng (các loại cá khác nhau như cá hồi, cá trích, cá măng được ướp dưới tuyết cho lạnh cứng vào...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/83d84425.jpg
Tiếp đó đến món cá hồi hun khói, đỏ au và mềm mại như làn da của một người mà hiện nay mình mới chỉ tưởng tượng ra chứ chưa được vuốt ve... (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/c0eb239d.jpg
Tiếp đó là đến món cá măng nướng và cá hồi hấp ăn kèm với cơm. Con cá măng này có thể dài đến 5 mét và nặng hàng chục kg. Đây cũng là loại cá cung cấp cho bàn ăn món trứng cá caviar đen...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/9261a816.jpg
Sau khi uống hết 4 chai Vodka (có 8 người tất cả) cả nhóm ra nhảy múa như thế này đây. Anh Alexander, Phó Chủ tịch công ty đang biểu diễn điệu nhảy du mục của dân Kazakhstan, lắc ngực và dí sát mặt anh béo nhà mình (^_^). Luôn đùa cợt và tếu táo như thế, nhưng lại là người đang quản lý 800 triệu euro của evagor...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/3c4eb1bb.jpg
Kết thúc buổi tối vui vẻ cuối cùng tại Tomsk trong chuyến đi lần này bằng một tấm ảnh chụp chung cùng cô bé phục vụ bàn (thể theo đúng yêu cầu của bạn Dũng nhé - Mình ơi, đừng giận anh, anh chỉ chụp ảnh thôi, không làm gì đâu (^_^)...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/897cc81a.jpg
Về đến khách sạn, tắm rửa, thay quần áo mới, dọn dẹp đồ đạc rồi sang phòng sếp và phòng anh trưởng đoàn làm việc đến tận bây giờ... gần 3h rồi. Chưa đêm nào mình làm việc với niềm vui và niềm tin như đêm nay...
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, khi tất cả cùng chung một chí hướng và vì lợi ích chung của quốc gia, khi uy tín nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm được đặt lên trên những toan tính lợi ích cá nhân. Mình cảm nhận rõ niềm tin đang trở lại trong mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ngày mai sẽ thực sự là một ngày mới. Tạm biệt Tomsk... Xin chào Moscow...
Bác làm em xống xang quá. Cám ơn bác nhìu.
ongxabeo
10-10-2008, 15:24
Mình đang ở Moscow. Sáng nay dậy từ 5h sáng để bay từ Tomsk về Moscow. Lại bay gần 5 tiếng rồi đi xe ô tô hơn 1 tiếng mới về đến nhà khách sứ quán Việt Nam tại Hà Nội. Đêm cuối cùng ở Nga, từ chối khách sạn 5 sao để về một căn hộ chung cư, 5 anh em quây quần cho thoải mái. Cũng là một trải nghiệm tốt...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235417034_bce9a84214.jpg
Chạy xuống làm luôn bát phở Hà Nội. Tuy không đủ gia vị nhưng cũng thật ngon, sau 6 ngày chỉ ăn đồ Nga…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2234629149_aed7da0282.jpg
Thời tiết Moscow hôm nay cũng khá ấm, chỉ có -2 độ C. Sau khi ăn bát phở vào, mình có thể đi ra ngoài trời với quần áo như thế này, có lẽ còn mát mẻ hơn mọi người ở Hà Nội…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235416502_9863827fd2.jpg
Ăn phở xong lại qua nhà người quen làm trong sứ quán để nói chuyện và ăn uống tiếp. Bữa cơm nóng với thịt ba chỉ rang, canh bí và thịt bò xào...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2234629345_65f5650413.jpg
Ăn xong mấy anh em lên xe đi tham quan thành phố. Moscow thật đẹp và cổ kính. Đi qua nhà thờ Chúa Cứu Thế, mấy anh em dừng lại vào xem những bức bích họa trên trần nhà và ra ngoài chụp vài kiểu ảnh…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2234629859_19641dc8b7.jpg
Sau khi dừng chân, mấy anh em lại tiếp tục đi vào quảng trường Đỏ với điện Kremlin cổ kính. Đến cột mốc số không, mình dừng lại cầu nguyện và ném đồng xu ngược lại sau lưng. Hy vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235417766_b0a20004ce.jpg
Đây là lăng Lê nin phía trước điện Kremlin…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235417902_5d90dc9d68.jpg
Tòa nhà GUM SUM...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2234630803_ca951601a9.jpg
Nhà thờ với những mái vòm đặc trưng kiểu Nga…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235418566_1f1e927e14.jpg
Người ta đã dựng một sân trượt băng ngay đối diện lăng Lenin để mọi người đến vui chơi… thật lãng mạn khi có thể tay trong tay cùng người mình yêu thương lướt đi trên sân băng trơn trượt và lấp lánh…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235418774_351d7f7e33.jpg
ongxabeo
10-10-2008, 15:25
Tạm chia tay điện Kremlin để quay sang đồi Lenin, tham quan đại học Lomonosov, một trong ba đại học nổi tiếng của Nga được quốc tế công nhận…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2234631905_cc3b82843d.jpg
Còn rất nhiều cảnh đẹp khác mà mình không thể post lên hết được trong khuôn khổ một entry. Mình chỉ muốn post thêm một vài tấm ảnh đặc trưng của Nga, như những con búp bê bằng gỗ Matroska được chạm khắc nhiều hình ngộ nghĩnh, trong đó có cả hình ảnh Putin…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235419196_0d7c13c1a8.jpg
Món thịt nướng truyền thống của Nga, được nướng trên xiên dài…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235418956_2b3179d59b.jpg
Và hình ảnh một em mèo Nga béo ú, dễ thương và dạn người…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2234631629_2958585004.jpg
Sau khi đi tham quan, cả đoàn vào Metro mua đồ Tết và về nhà, kết thúc một ngày bằng món thịt gà luộc và một bát phở gà nghi ngút khói…
Tối nay mình sẽ phải mệt đầu nghĩ cách đóng gói đồ đạc như thế nào đây vì trót mang nhiều quần áo và vừa nãy đi siêu thị lại mua nhiều đồ quá…
Nhà khách lại không có Internet nữa chứ, lại phải chạy qua nhà ông tham tán để dùng nhờ. Người Việt Nam ở bên này cũng thật thân thiện và mến khách… Chuyến đi công tác của mình lần này đã sắp kết thúc rồi, và mọi chuyện đều khá ổn.
Tết này mình sẽ được nghỉ ngơi thực sự thoải mái… và hạnh phúc.
Lại nhớ mình rồi… (^_^)
ongxabeo
10-10-2008, 15:27
10h00
Chỉ còn mấy tiếng nữa là mình ra sân bay để bay về Hà Nội rồi. 1 tuần xa nhà, mỗi ngày đi xe ô tô khoảng 7-8 tiếng và đi máy bay khoảng 3-4 tiếng. Thời gian ngủ chỉ được 2-3 tiếng mỗi ngày. Thời gian làm việc cũng không có nhiều, chủ yếu mất thời gian cho việc di chuyển. Nhưng mình thực sự hài lòng vì chuyến đi này đã có những kết quả ban đầu khá tốt. Quan trọng hơn là mình đã có thêm được những người bạn mới và một góc nhìn mới...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2239656314_880634a539.jpg
Về đến nhà, sẽ lại chìm ngập trong công việc và cả trong không khí Tết của những ngày cuối năm.
17h00
Mình đã ra sân bay Moscow và đang ở trong phòng chờ. Ngồi nghỉ ngơi, ăn uống một chút, dạo qua blog của một vài người bạn thân. Cảm giác thật gần gũi khi dù đi đâu, làm gì cũng luôn có những người bạn ở xung quanh, tuy chỉ qua Internet. Khoảng cách xa xôi về địa lý cũng nhờ vậy mà như gần hơn... Sáng mai 10h00 lại có mặt ở Hà Nội rồi, lại vi vu dạo phố, đi chơi và làm việc... Hạnh phúc sắp về...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2239656738_085196f628.jpg
18h45
Mình vừa xếp hành đi mua Vodka đen (Black Vodka). Mệt quá. Nhiều người Việt Nam mua loại rượu này về làm quà quá nên mình xếp hàng mãi mới trả tiền xong. Loại vodka đen này dùng để pha cocktail nhưng uống sếch cũng được, rất nặng. Cái đặc biệt của loại rượu này là nó có màu đen. Nghe nói ở Việt Nam cũng chuộng loại này vì nó hiếm.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2239656150_0dd4f20050.jpg
Mình xách về 6 chai, chủ yếu để tặng gia đình, bạn bè thôi chứ mình cũng ít uống. Mua rượu xong, lại lên check blog và nhận được một tin kém vui. Nhưng không sao. Post hình một cô tiếp viên hàng không rất xinh mà mình chụp được tại sân bay lên nào...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2238866501_4ee3807893.jpg
Moscow năm nay lạnh sớm nhỉ , mới đầu tháng mười mà đã có tuyết rồi , còn hình nào bốt lên tiêp đi bạn ongxabeo , để tớ được hồi tưởng gần hai chục năm lưu lạc bên xứ đó .
Bác già ngày xưa ở Nga ta lư à. Năm nay Mos ấm lắm, mấy hôm nay toàn 4,5 độ dương, tuyết ít lắm, xe em còn chưa thèm thay lốp đông. Chắc phải đến năm mới mới có tuyết nhiều.
Thời bọn tớ thì '' Địa chỉ của tôi - liên bang Xô Viết '' , sau này lại thành ra Ukraine . Bạn gzelka cho vài cái ảnh Moscow đi , trong này có Tể Tướng già ngày xưa cũng mài mòn đũng quần ở đó . Nói chung tuyết thì đẹp , nhưng nghe đến tuyết nhiều là tớ sợ , chả biết năm nay thế nào , chứ bên tớ năm ngoái tuyết rơi kỷ lục , tổng cộng gần 3 mét , sợ vãi lúa .
PS:Lắp lốp mùa đông ngay đi , kẻo gặp đợt tuyết dày dễ tạch lắm =))
PS:Lắp lốp mùa đông ngay đi , kẻo gặp đợt tuyết dày dễ tạch lắm =))
hic. xe em vẫn chưa thay winter tire vì thân gái 1 mình chẳng bê nổi 4 cái wheel (tire + rim) từ dưới cave lên. hôm trước phát hiện 1 bánh trước bị xẹp còn chẳng biết bơm hơi sao, đành lái ra auto garage khóc :(
netwalker
02-12-2008, 00:04
Thế giới quá nhiều chỗ cần phải đi.
Chưa biết lên lịch cho chuyến tàu xuyên Siberia vào lúc nào đây :(
Mùa đông mình chỉ thích chạy xe SUV 4x4 vì lúc đó dễ đậu xe ở trong downtown, vì có nhiều chỗ đầy băng, các xe khác không dám đậu, còn xe mình cứ thế lao lên ụ tuyết, đậu đó và phi ra dễ dàng. Đi đường cũng vậy, trong lúc đường tắc các chủ xe sedan đang phải lấy xẻng ra xúc tuyết với lấy ván chèn để xe có thể vượt qua chỗ trượt bánh, mặc dù ở giữa đường. Còn xe mình có thể một bánh ghếch vỉa hè, một bánh lao ụ tuyết mà đi, chỉ mỗi tội uống xăng như nước lã.
( Không biết chữ ghếch viết thế có đúng không nhỉ :) )
Giai bê mấy cái đó còn thấy nặng chứ nói gì gái , dưng mà Trym cũng nhiều loại chứ nhỉ , chính ra anh thấy Đà Điểu cũng khoẻ ra phết .:LL
hóa ra AG đã chôn vùi tuổi thanh xuân ở Ukraine :LL
nhìn ảnh mà nhớ quê hương lắm, nước Nga ơi...!
netwalker
03-12-2008, 22:36
Bạn khmerka là người Nga học tiếng Việt hay là cháu của Tố Hữu vậy ?
Lần này đi mình cũng đã chuẩn bị khá đầy đủ. Áo phao to, áo len dầy nhất mà mình có thể tìm được ở Hà Nội, quần bông đặc chủng, giầy cao cổ và có lông bên trong, mũ lông kiểu Nga, găng tay, khăn quàng cổ và cả khẩu trang nữa...
Bác từng ở xứ lạnh có lẽ biết rõ hơn em nhưng cho em nói leo 1 câu. Em nghe nói để chống lạnh hiệu quả nhất lại là đồ lót. Những thứ bên ngoài dù dày và nặng nhưng nếu thiếu lớp thermal underwear thì hiệu quả giảm đi rõ rệt. Bác có lời khuyên, nhận xét nào không ạ.
Thế giới quá nhiều chỗ cần phải đi.
( Không biết chữ ghếch viết thế có đúng không nhỉ :) )
Chính xác ạ.
hoankiem
04-12-2008, 05:53
Bài viết của bạn rất hay, tớ có thể có ý kiến hơi lạc lõng một chút. Nhưng đó là quan điểm của tớ, mong bạn đừng giận bỏ qua....
Tớ mơ ước được tới Siberi và mới chỉ đặt chân được đến đầu phía Nam của nó giữa biên giới Nga Mông cổ... Cảnh núi, tuyết và rừng vàng thì quá tuyệt.... Bạn thật may mắn khi được đến đó...
Tuy vậy, khi nhìn những tấm ảnh Vip với các món đồ ăn hảo hạng, khách sạn sáng choang, Phòng khách Vip hạng sang...thì tớ hơi buồn... Thực tình mà nói, tớ đã gặp một vài đoàn VN đi công tác và cũng một lần có cơ hội đi theo kiểu VIP nhưng tớ từ chối vì thấy tớ chả có ích gì cả cho chuyến đi đó..... Công chức VN đi công tác làm những gì... chắc bạn hiểu... Trong những năm qua, Dầu khí VN đi khắp nơi, mời các nhà báo đi cùng viết bài...tớ hy vọng chuyến đi của bạn sẽ góp phần giúp Petro Vietnam được quyền khai thác dầu tại Siberi thay vì chúng ta cứ mãi đào bớt tài nguyên đất nước làm giầu cho nước ngoài... đồng thời vẫn ra sức kìm giữ giá trong nước cao ngất ngưởng để có lợi nhuận lớn cho riêng ngành mình...
Thực sự tớ biết rằng, cái mình nói ai cũng biết và vớ vẩn, không phải việc của tớ. Nhưng hôm qua khi ở Recife chứng kiến đình công của ngành đường sắt Recife... lý do đình công vì giá diesel cao quá, giá ở Brasil hiện tại đang là gần 2Rs tức là khoảng 15000đ một lít, nhưng thuế chính phủ đang đánh là 100%. Họ muốn hạ xuống theo đúng mức hạ chung toàn cầu...đình công, nhưng họ vẫn chạy vào giờ tan tầm và giờ đi làm để những lao động khác không bị ảnh hưởng...Tớ chạnh lòng nghĩ đến cái mức già 12000đ mới hạ và mức thuế mới tăng 30% ở VN...
Bạn có sẵn lòng đi máy bay phổ thông, ở khách sạn kém đi một tí để chi phí cho nghành dầu khí nước nhà bớt đi đồng nào hay đồng ấy góp phần giúp xăng giảm giá cho các nghành khác được nhờ không ạ.
Bức xúc chút thôi, bạn bỏ qua cho tớ nhé!
Mong bạn tiếp với những câu chuyện về Siberi...
chaubathong
04-12-2008, 09:23
Bạn khmerka là người Nga học tiếng Việt hay là cháu của Tố Hữu vậy ?
chết cười với bác =))
Tây nói tiếng Ta sõi ghê! (c)
Thời bọn tớ thì '' Địa chỉ của tôi - liên bang Xô Viết '' , sau này lại thành ra Ukraine . Bạn gzelka cho vài cái ảnh Moscow đi , trong này có Tể Tướng già ngày xưa cũng mài mòn đũng quần ở đó . Nói chung tuyết thì đẹp , nhưng nghe đến tuyết nhiều là tớ sợ , chả biết năm nay thế nào , chứ bên tớ năm ngoái tuyết rơi kỷ lục , tổng cộng gần 3 mét , sợ vãi lúa .
PS:Lắp lốp mùa đông ngay đi , kẻo gặp đợt tuyết dày dễ tạch lắm =))
Hóa ra ở đây nhiều bác học ở Nga quá nhỉ? AG học Kiev hay Kharcov vậy?
Kharkov Nheva à , ở đây còn có cụ Anton Trần học ở Bacu từ cái thời ơ kìa nữa (NT).
nhìn ảnh mà nhớ quê hương lắm, nước Nga ơi...!
Em ở xứ này cả 20 năm mà cũng chỉ coi nó là chốn nương thân thôi.
Bác già : vụ ảnh iếc để em thu xếp sau nghe bác. Lần cuối bác ở Nga năm nào ?
Bác net : ở xứ tuyết xe 4x4 là nhất đấy, không thế mà bọn Nga thích SUV lắm, UAZ và Niva đi tuyết cũng OK lắm, nhưng em chủ yếu đi trong thành phố nên cứ sedan cho lành
Kharkov Nheva à , ở đây còn có cụ Anton Trần học ở Bacu từ cái thời ơ kìa nữa (NT).
Ồ Kharcov thì thật là thân quen, tớ đã xuống đó đủ 4 mùa xuân hạ thu đông, trường tổng hợp, phố Atakara Iarosa. Baku tớ cũng đến rồi, những 1 tháng vòng quanh Azerbaijan
@gzelka: hãy thông cảm cho Khmerka, có thể thời bạn ấy ở đó (và đối với bạn ấy) nước Nga là thế, hoặc có thể bạn ấy lỡ lời nói quá , chắc bạn ấy hàm ý " nước Nga như quê hương thứ hai" thôi mà
Kharkov Nheva à , ở đây còn có cụ Anton Trần học ở Bacu từ cái thời ơ kìa nữa (NT).
Ôi, papa em cũng học Bacu thời ơ kìa (c)
Ồ Kharcov thì thật là thân quen, tớ đã xuống đó đủ 4 mùa xuân hạ thu đông, trường tổng hợp, phố Atakara Iarosa. Baku tớ cũng đến rồi, những 1 tháng vòng quanh Azerbaijan
Nhớ kỹ thế này có khi người quen của Nheva bên trường Tổng hợp tớ cũng quen chưa biết chừng , hồi đó tớ học trường Xây Dựng . Nheva có lẽ học cũng khoá với lão Tể Tướng ấy nhỉ ?(NT)
@gzelka : lần cuối tớ đến Mớc chắc cũng phải tận năm 2000 rồi , còn Kharkov hồi tháng 5 vừa rồi có quay lại đến tháng rưỡi .
@ Balck đen thui : không khéo papa của Black biết cụ Anton đấy .:D
ongxabeo
12-12-2008, 10:44
Bài viết của bạn rất hay, tớ có thể có ý kiến hơi lạc lõng một chút. Nhưng đó là quan điểm của tớ, mong bạn đừng giận bỏ qua....
Tớ mơ ước được tới Siberi và mới chỉ đặt chân được đến đầu phía Nam của nó giữa biên giới Nga Mông cổ... Cảnh núi, tuyết và rừng vàng thì quá tuyệt.... Bạn thật may mắn khi được đến đó...
Tuy vậy, khi nhìn những tấm ảnh Vip với các món đồ ăn hảo hạng, khách sạn sáng choang, Phòng khách Vip hạng sang...thì tớ hơi buồn... Thực tình mà nói, tớ đã gặp một vài đoàn VN đi công tác và cũng một lần có cơ hội đi theo kiểu VIP nhưng tớ từ chối vì thấy tớ chả có ích gì cả cho chuyến đi đó..... Công chức VN đi công tác làm những gì... chắc bạn hiểu... Trong những năm qua, Dầu khí VN đi khắp nơi, mời các nhà báo đi cùng viết bài...tớ hy vọng chuyến đi của bạn sẽ góp phần giúp Petro Vietnam được quyền khai thác dầu tại Siberi thay vì chúng ta cứ mãi đào bớt tài nguyên đất nước làm giầu cho nước ngoài... đồng thời vẫn ra sức kìm giữ giá trong nước cao ngất ngưởng để có lợi nhuận lớn cho riêng ngành mình...
Thực sự tớ biết rằng, cái mình nói ai cũng biết và vớ vẩn, không phải việc của tớ. Nhưng hôm qua khi ở Recife chứng kiến đình công của ngành đường sắt Recife... lý do đình công vì giá diesel cao quá, giá ở Brasil hiện tại đang là gần 2Rs tức là khoảng 15000đ một lít, nhưng thuế chính phủ đang đánh là 100%. Họ muốn hạ xuống theo đúng mức hạ chung toàn cầu...đình công, nhưng họ vẫn chạy vào giờ tan tầm và giờ đi làm để những lao động khác không bị ảnh hưởng...Tớ chạnh lòng nghĩ đến cái mức già 12000đ mới hạ và mức thuế mới tăng 30% ở VN...
Bạn có sẵn lòng đi máy bay phổ thông, ở khách sạn kém đi một tí để chi phí cho nghành dầu khí nước nhà bớt đi đồng nào hay đồng ấy góp phần giúp xăng giảm giá cho các nghành khác được nhờ không ạ.
Bức xúc chút thôi, bạn bỏ qua cho tớ nhé!
Mong bạn tiếp với những câu chuyện về Siberi...
Chào bạn, có lẽ bạn không phải dân kinh doanh. Bạn đã có ý muốn trao đổi thì tớ cũng xin có vài lời chia sẻ:
1. tớ không phải công chức mà là đối tác của PVN. tớ không tiêu tiền nhà nước, không tiêu tiền đóng thuế của nhân dân.
2. doanh nghiệp nhà nước thì cũng là doanh nghiệp, phải làm những gì mà trên thương trường người ta cho là chuẩn mực. ngoài việc tuân theo phép lịch sự thì còn phải gìn giữ thương hiệu. 1 tập đoàn lớn như PVN khi ra nước ngoài còn là bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam. không thể ở khách sạn hạng 2 để nói chuyện với những nhà triệu phú sở hữu hàng loạt các mỏ dầu được. dự án tầm nào, đối tác cỡ nào thì mình phải chơi theo cỡ ấy.
một vài lời nói rất ngắn...
Chào bạn
Bác từng ở xứ lạnh có lẽ biết rõ hơn em nhưng cho em nói leo 1 câu. Em nghe nói để chống lạnh hiệu quả nhất lại là đồ lót. Những thứ bên ngoài dù dày và nặng nhưng nếu thiếu lớp thermal underwear thì hiệu quả giảm đi rõ rệt. Bác có lời khuyên, nhận xét nào không ạ.
em xin confirm điều này. thermal underwear là đồ dân phượt quốc tế chuyên dụng. phượt xe đạp giữa mùa đông giá rét hay đi Bắc cực, hay cắm trại trong rừng sâu hay ngủ đêm giữa sa mạc đều phải xài thernal underwear chịu mới thấu (c)
Nhớ kỹ thế này có khi người quen của Nheva bên trường Tổng hợp tớ cũng quen chưa biết chừng , hồi đó tớ học trường Xây Dựng . Nheva có lẽ học cũng khoá với lão Tể Tướng ấy nhỉ ?(NT)
còn Kharkov hồi tháng 5 vừa rồi có quay lại đến tháng rưỡi . .:D
Gato với bạn AG quá, ko biết bao h mình trở lại chơi Kharcov được (nghe nói xin visa khó phết). Đối với mọi người nói chung thì Kharcov chẳng phải đẹp đẽ gì, chỉ được mỗi cái nhiều hàng chiến lược hồi ấy như vòng bi, pedan, xích líp... j đấy. Nhưng vói mình Kharcov là chốn đi về mỗi kỳ nghỉ .Vì ở đó có bạn bè thân thiết nên mình luôn thấy nó đẹp và đáng yêu. Bọn mình còn ra cả sông Khuđôi mò trai về nấu cháo nữa cơ. Hi hi, trai thì nặng cả cân, to như cái chảo ,già kếch ,dai như chão, vậy mà vẫn thích bắt về nhìn cho sướng và khoe chiến tích cho các bạn từ nơi khác đến lác mắt kính phục
Mình chơi thân với hội Tổng hợp, Kỹ sư kinh tế và biết vài bạn bên ob Ghigant nữa. Nhưng chắc lúc bọn mình tốt nghiệp thì Tể tướng mới sang(beer)
Và một món súp váng sữa với thịt gấu, ăn giống hoành thánh ở Việt Nam…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/4a8253e3.jpg
Phải công nhận các bác sướng thật í, được ăn cả thịt gấu (c). Cái món này chỗ tớ bán nhiều lắm, tớ thỉnh thoảng cũng ăn nhưng mà chỉ thấy có nhân thịt lợn, gà, cừu..., chứ chưa bao giờ có gấu!
Tòa nhà GUM SUM...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2234630803_ca951601a9.jpg
Em không muốn ném đá hội nghị đâu, nhưng cái này là Bảo tàng Lịch sử ạ :)
Người ta đã dựng một sân trượt băng ngay đối diện lăng Lenin để mọi người đến vui chơi… thật lãng mạn khi có thể tay trong tay cùng người mình yêu thương lướt đi trên sân băng trơn trượt và lấp lánh…
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Travel/2008%20Tomsk%20-%20Siberia/2235418774_351d7f7e33.jpg
Còn cái nhà sau lưng này mới là GUM (c)
ongxabeo
17-12-2008, 00:23
Cảm ơn bác, vụ Gum Sum em biết là post nhầm rùi ạ (^_^)
Bạn khmerka là người Nga học tiếng Việt hay là cháu của Tố Hữu vậy ?
Bây giờ mới biết, bạn khmerka đúng là người Nga thật, xin lỗi. Lúc đầu nghe tên đã thấy cách cấu tạo từ kiểu Nga, có điều ngạc nhiên là sao lại là "cô gái khmer"
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.