ngay_moi
29-06-2015, 23:40
Chào mừng các bạn đến với cung đường "Rực rở hoa Đà Lạt - Thỏa khát vịnh Vĩnh Hy",
Lâu rồi không đi ngứa chân quá, đi thôi!
Lịch trình chi tiết như sau:
Ngày 9/7 (Tối thứ 5): Sài Gòn - Madagui (145km)
6h tập trung ở KTX UEH 135A Trần Hưng Đạo, xuất phát đi Ma Đa Gui qua QL20. Đoạn đường này thường xuyên bị bắn tốc độ nên chúng ta sẽ chạy đêm. Đồng thời lưu ý, tin đồn là đoạn này có quỷ đường rất nhiều, nên các xe lưu ý chạy tập trung.
Tối ngủ đêm Ma Đa Gui, tận hưởng cái không khí lành lạnh của tiết trời nơi đây.
Ngày 10/7: Ma Đa Gui - Bảo Lộc - Đà Lạt (153km)
Sang dậy, dạo phố phường Ma Đa Gui, chụp ảnh, coi có gì hay không.
Xuất phát đi đèo Bảo Lộc, ăn sáng trên đỉnh đèo Bảo Lộc.
Khoảng 10h đến rìa Đà Lạt, đi dèo Prenn để lên thành phố ngàn hoa, ghé thăm Thát Datanla huyền thoại và Thiền Viện Trúc Lâm huyền bí.
Đầu giờ chiều, cả đoàn xuất phát chinh phục LangBiang.
Tối nhậu vỉa hè phố đêm Đà Lạt, chạy xe đạp đôi, tận hưởng tiết trời Đà Lạt, ghé chợ đêm, ăn bánh tráng nướng ...
Ngày 11/7: Đà Lạt - Nha Trang - Bình Hưng (164km)
Sáng dạo phố Đà Lạt, đi thăm các vườn trồng hoa.
Mua đồ ăn trưa trên đỉnh đèo Omega, tìm về kỉ niệm.
Chiều ra tàu lên Bình Hưng, tắm biển.
Tối giao lưu các thể loại, vừa nhậu vừa đếm sao ^^
Ngày 12/7: Bình Hưng - Vĩnh Hy - Sài Gòn (350km)
Sáng sớm, rời khỏi đảo, Vịnh Vĩnh Hy thẳng tiến.
Sau đây là tiếc mục ra biển và lặn ngắm san hô.
Sau đó hành quân về SG, động lại chút nuối tiếc vì cảnh đẹp ở Vĩnh Hy Biểu tượng cảm xúc smile
Tối chừng 8h có mặt SG,nghỉ ngơi sáng thứ hai đi làm bình thường
Kinh phí: tiết kiệm nhất có thể, maximum: 1 triệu đồng
Ăn uống 3 ngày: 100k/ngày --> 300k/mem
Xăng: 200k/mem
Ngủ 3 đêm: 60k/đêm --> 180k
Cung đường tuyệt đẹp, là tổng hòa của biển, của núi, của rừng, của thành thị, của nông thôn...của những cảm xúc, đi qua những đoạn đường rất đẹp, lưu luyến với Omega, phát thèm với Vĩnh hy đầy nắng.
Chốt quân tối đa 6 xe, hôm off sẽ thống nhất các hạng mục.
Ngày off dự kiến: tối thứ 5 tuần này.
Liên hệ: Thắng - 0909.29.1019
Facebook: Hà Chiến Thắng
Vẫn như những lần trước là không tuyển tiểu thư, công tử luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ và những bạn còn quá trẻ nhé,
Thân ái!
Lâu rồi không đi ngứa chân quá, đi thôi!
Lịch trình chi tiết như sau:
Ngày 9/7 (Tối thứ 5): Sài Gòn - Madagui (145km)
6h tập trung ở KTX UEH 135A Trần Hưng Đạo, xuất phát đi Ma Đa Gui qua QL20. Đoạn đường này thường xuyên bị bắn tốc độ nên chúng ta sẽ chạy đêm. Đồng thời lưu ý, tin đồn là đoạn này có quỷ đường rất nhiều, nên các xe lưu ý chạy tập trung.
Tối ngủ đêm Ma Đa Gui, tận hưởng cái không khí lành lạnh của tiết trời nơi đây.
Ngày 10/7: Ma Đa Gui - Bảo Lộc - Đà Lạt (153km)
Sang dậy, dạo phố phường Ma Đa Gui, chụp ảnh, coi có gì hay không.
Xuất phát đi đèo Bảo Lộc, ăn sáng trên đỉnh đèo Bảo Lộc.
Khoảng 10h đến rìa Đà Lạt, đi dèo Prenn để lên thành phố ngàn hoa, ghé thăm Thát Datanla huyền thoại và Thiền Viện Trúc Lâm huyền bí.
Đầu giờ chiều, cả đoàn xuất phát chinh phục LangBiang.
Tối nhậu vỉa hè phố đêm Đà Lạt, chạy xe đạp đôi, tận hưởng tiết trời Đà Lạt, ghé chợ đêm, ăn bánh tráng nướng ...
Ngày 11/7: Đà Lạt - Nha Trang - Bình Hưng (164km)
Sáng dạo phố Đà Lạt, đi thăm các vườn trồng hoa.
Mua đồ ăn trưa trên đỉnh đèo Omega, tìm về kỉ niệm.
Chiều ra tàu lên Bình Hưng, tắm biển.
Tối giao lưu các thể loại, vừa nhậu vừa đếm sao ^^
Ngày 12/7: Bình Hưng - Vĩnh Hy - Sài Gòn (350km)
Sáng sớm, rời khỏi đảo, Vịnh Vĩnh Hy thẳng tiến.
Sau đây là tiếc mục ra biển và lặn ngắm san hô.
Sau đó hành quân về SG, động lại chút nuối tiếc vì cảnh đẹp ở Vĩnh Hy Biểu tượng cảm xúc smile
Tối chừng 8h có mặt SG,nghỉ ngơi sáng thứ hai đi làm bình thường
Kinh phí: tiết kiệm nhất có thể, maximum: 1 triệu đồng
Ăn uống 3 ngày: 100k/ngày --> 300k/mem
Xăng: 200k/mem
Ngủ 3 đêm: 60k/đêm --> 180k
Cung đường tuyệt đẹp, là tổng hòa của biển, của núi, của rừng, của thành thị, của nông thôn...của những cảm xúc, đi qua những đoạn đường rất đẹp, lưu luyến với Omega, phát thèm với Vĩnh hy đầy nắng.
Chốt quân tối đa 6 xe, hôm off sẽ thống nhất các hạng mục.
Ngày off dự kiến: tối thứ 5 tuần này.
Liên hệ: Thắng - 0909.29.1019
Facebook: Hà Chiến Thắng
Vẫn như những lần trước là không tuyển tiểu thư, công tử luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ và những bạn còn quá trẻ nhé,
Thân ái!