PDA

View Full Version : Republic Of China - Taiwan - Đất Nước Dễ Thương Nhất Thế Giới!



SteveGip
27-05-2015, 10:55
"Nếu như trên đời này có một bản xếp hạng về độ xấu, đệp, dễ thương, sexy...etc của một đất nước thì chắc tao cho Đài Loan đứng nhất"
"Thôi...để tao lên giết hiếp Pan Ki Mon rồi làm tổng thư ký LHQ xong tao ban hành quyết định này"

Tuổi trẻ là một cơn mưa rào mà ai đi qua cũng...ướt nhem...ướt nhẹp...ướt nhèm nhẹp với những suy nghĩ khùng điên :))

*****************************************

"Hi mấy cưng!" - mới mua bản quyền của KS nheee =))

Hôn gió và gửi đến mấy bạn đã- đang và sẽ hâm mộ Chế Đệp... 3 cái nhaaa. Tinh hình là chế đệp sẽ bỏ rơi cái topic bên box Châu Âu để về với Châu Á nồng nàn yêu thương :LL Nói vậy thôi, chứ sao chế bỏ quên địa bàn hoạt động của Chế được. LOL

Nhìn qua nhìn lại toàn Thái Sing với Nhật hok à, trước khi Chế Đệp cất cánh muốn kím một cái topic để đọc chơi cũng...trầy da tróc ghẻ! Thôi thì Chế Đệp quyết tâm đi rồi chụp hình đệp rồi viết bài cho bạn nào chưa đi thì...ghen ăn tức ở nhaaa (tham khảo) hahaha. Còn bạn nào đi rồi thì cũng ghen ăn tức ở tại vì Chế Đệp chụp hình quá đệp mà!!!

Nói sơ qua về Đài Loan...cái này Google có hết!
Thôi thì nói vài dòng về tâm sự về suy nghĩ và cảm nhận của Chế Đệp vậy: hmmm Đài Loan trước khi đi thì..nó làm sao hiện đại như con quỷ Sing hay là đồ ăn đường phố sao bằng Thái, rồi thêm mấy cái scandal về người việt ở đó nữa! Haizzz thôi kệ, đi lụi đi đại cho biết thôi.

Suy nghĩ sau khi đi về: Thôi thôi dẹp mịe nó Sing đi nha...đừng có bày đặt lên mặt chảnh chẹ ở ĐNA! Tại Taiwan nó hok có dùng tiếng anh như ngôn ngữ chính và trong giao dịch thôi.
Đài Loan là một Nhật Bản- phiên bản tiếng phổ thông- cái này không nói đến chính trị nha!

- Visa: cái này kiếm thêm thông tin trên Google nhe, chứ chế đệp hok rành vì đệp quá...anh hải quan cho qua luôn!

- Vé: VJA có offer giá rẻ heee nhưng mà tiền nào của nấy à :'( đi chung với mấy người (bao gồm VN, Á, Âu etc) hok có biết...điều! Cảm giác như bay 35 tiếng vậy, tội nghiệp Chế Đệp. Một lần hoiiiii hok có lần thứ hai đâu...


Tranh thủ nuốt chai nước suối trước khi vào nè...


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/2_zpsvujqxnax.jpg


Thích cái mào hường quá à... (c)


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/3_zpsqzospwef.jpg



Cái này là máy bai...của người ta nhaaa. Chế Đệp hok có cửa đi máy bai đẹp kì này


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/1_zpsor9vhfef.jpg



Sunset từ 35000 feet! Đệp dã man...đệp hơn chế đệp luôn. Máy chụp hình hok bao giờ có thể capture được.


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/6_zpsujtsumb6.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/7_zpsmqvaizx2.jpg



35 tiếng chịu đựng trên đó + haizzz hok bao giờ đi nữa: ám ảnh tuổi thơ!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/8_zpsw5glneud.jpg

SteveGip
27-05-2015, 11:15
Lúc nhập cảnh, chưa chìa passport ra thì bị anh đệp trai hải quan chặn họng:

Nìa sứa Mẫy Gỏa rễn?

Bủa sứa, wo sứa Yuế Nãn rễn LOL

Sau khi quan sát, nghiên cứu, điều tra cái passport của em thì ảnh quay qua: "Tối nay anh làm xong đi uống nước với anh nhe!"
"Sao hok?"- nháy mắt một cái rồi đi qua! =))


Tới nơi thì điền vào cái form này nha...nhớ tick vụ visa cho đúng. Có thì tick hok thì other!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/4_zpsho6hjou3.jpg



Sau khi nói được một câu tiếng phổ thông...mừng quá! Qua hok biết mua vé như thế nào luôn, xài chiêu cuối: Múa!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/9_zps3fkbtc8a.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/10_zpslqzxbnxd.jpg


Chân Chế...Đệp quá à! Sao cái gì cũng đệp vậy nè? Nói thiệt ra là khoe cái đồ để chân đó


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/11_zpsu4mb9tb4.jpg



Sau khi chạy khoảng 40p thì tới Taipei Main Station...đường xá sạch đẹp tiện lợi...ngất ngây con gà tây!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/12_zpsylk1cszy.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/13_zps35jh64qs.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/14_zpsdw53r75o.jpg

SteveGip
27-05-2015, 11:18
Bự Đệp Bự...kiếm cái MRT thấy bà nội luôn!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/16_zpsqvqtrjxe.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/15_zpseouwng7r.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/17_zps8pxildrj.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/18_zps1b6veekm.jpg

SteveGip
27-05-2015, 11:24
Tàu điện ngầm ở đây là thanh lịch, sạch, bự, hok có quá nhiều quảng cáo- mấy anh chụy đang làm tàu cho Saigon thì qua đây học hỏi cho biết nè


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/19_zpsummlah7l.jpg


Xe máy nhỏ, nhẹ, dễ thương và hok có nhiều như Saigon :(


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/22_zps5if84pwr.jpg



Khách sạn của Chế Đệp ở Ximending = cái này là Shibuya của Taipei nhaaaaa



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/21_zpsyw0kcguo.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/20_zps01mnz2b9.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/23_zpsz57vzfxi.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/24_zpskf5ud1ky.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/34_zpsthzamvhi.jpg

SteveGip
27-05-2015, 11:29
Quyết định đi ăn đêm....


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/37_zpsxfvluhqh.jpg



Kem cuộn với kẹo đậu phòng, ăn chung với ngò...lạ miệng dễ ăn



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/26_zpsaqjk4yjr.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/27_zpse5gt2swq.jpg


Trứng cút chiên....yehhhhh


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/25_zpsoxzhocwb.jpg



Xúc xích thần thánh....tẹt dời!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/28_zps11ga6jjv.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/29_zpsa4ftkzlz.jpg



Bánh cuộc đậu đỏ hoặc chocolate



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/30_zpslm5qd8zk.jpg



Há cảo....




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/31_zpswh75ml1b.jpg

SteveGip
27-05-2015, 11:31
Trứng chiên thì phải....



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/33_zpsniwlpwvy.jpg



Stinky tofu.... đậu hủ thúi...đứng gần là nghe mùi rồi!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/32_zps0knkkvb6.jpg



Hủ tiếu mì chả cá thì phải....



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/36_zps9a979xda.jpg



Quà lưu niệm



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/35_zpsogygz2mz.jpg



Saigon mà có khu giống như vậy chắc tối nào giời trẻ cũng chụp hình check in quá...



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/38_zpskisjtxtk.jpg

HaThuy_Katie
27-05-2015, 12:18
em cũng mới đi Taipei về, Phải nói yêu luôn từ lần đầu tiên. Trước đây cứ nghe về ng Nhật tốt thê nào thì qua Taiwan thấy con người như thế. Đi ko muốn về nữa. Quyết định hè năm sau qua đó học tiếng trung :D

mọi ng ghé blog e xem hướng dẫn cách đi 1 số địa điểm ở Taipei nhé :)

https://phanhathuy182.wordpress.com/2015/05/19/p4-taipei-ruifang-shifen-pingxi-jiufen/

taophuongtao
27-05-2015, 23:42
Đọc bài của Chế cuồng Chế luôn :L

SteveGip
29-05-2015, 08:34
em cũng mới đi Taipei về, Phải nói yêu luôn từ lần đầu tiên. Trước đây cứ nghe về ng Nhật tốt thê nào thì qua Taiwan thấy con người như thế. Đi ko muốn về nữa. Quyết định hè năm sau qua đó học tiếng trung :D

mọi ng ghé blog e xem hướng dẫn cách đi 1 số địa điểm ở Taipei nhé :)

https://phanhathuy182.wordpress.com/2015/05/19/p4-taipei-ruifang-shifen-pingxi-jiufen/


Hehe thanks comment của bạn nha... Vậy là mình có thêm một ally rồi :)) Có gì mai mốt có dịp qua đó thì mình sẽ inbox bạn để dắt mình đi chơi...chứ đi lần này toàn là Múa không thôi :(

(beer)

SteveGip
29-05-2015, 08:35
Đọc bài của Chế cuồng Chế luôn :L


Chế cũng cuồng bạn nhiều nhiều haha...thấy bạn like bài UK của mình mà vui quá!

Thanks bạn nhiều nha!!! Chế sẽ tiếp tục đi và phát huy cái "chế" của chế hahaha :L

Haelee
01-06-2015, 16:20
M cũng mê Tw lắm mà chắc. Phải tiết kiệm 2 năm may ra mới đủ đk xin visa (Như là sổ tiết kiệm) với cái bảng lương sao kê của ngân hàng, họ có cho mức lương tối thiểu phải là bn k? Vì m k có visa us uk j cả
M mê mệt mấy chỗ như Yangmingshan, calla farm, Chimei museum, blue print ở tainan, cingjing farm, kenting nationak park... Cái taroko park mng đã đi chưa. Có dễ đi k ạ? M xem Grandpa over flower thấy mấy cụ đi cái chỗ ý đẹp quá
Nghĩ mà thèm

redfox86
02-06-2015, 05:01
Muốn đi Đài Loan quá http://blog.uhm.vn/emo/hodo/15.gif (http://Blog.Uhm.vN)

SteveGip
02-06-2015, 07:25
M cũng mê Tw lắm mà chắc. Phải tiết kiệm 2 năm may ra mới đủ đk xin visa (Như là sổ tiết kiệm) với cái bảng lương sao kê của ngân hàng, họ có cho mức lương tối thiểu phải là bn k? Vì m k có visa us uk j cả
M mê mệt mấy chỗ như Yangmingshan, calla farm, Chimei museum, blue print ở tainan, cingjing farm, kenting nationak park... Cái taroko park mng đã đi chưa. Có dễ đi k ạ? M xem Grandpa over flower thấy mấy cụ đi cái chỗ ý đẹp quá
Nghĩ mà thèm


Visa thì mình hok rành lắm tại mình được miễn...nhưng hình như mình đọc ở đâu đó là bạn phải có sổ bảo hiểm lao động, an ninh xã hội rồi giấy chứng nhận của cty thì phải. Bạn thử check với bên dịch vụ xem họ có làm được cho bạn hok...

Mình thì mục đích của chuyến đi này là rãnh quá nên đi mấy ngày cho biết thôi, nên mình hok có đi được nhiều. Chỉ đi Taipei với Kaohsiung...rồi còn đi bằng TW High Speed Train nữa 300km/ h :D Mà mấy bữa nay mình bận quá nên hok edit hình post lên được...ráng chờ mình chút nha LOL

SteveGip
02-06-2015, 07:26
Muốn đi Đài Loan quá http://blog.uhm.vn/emo/hodo/15.gif (http://Blog.Uhm.vN)

Thiệt là muốn đi hok?

Thiệt hôn?

Nếu thiệt, thì đi liền + ngay + gấp và luôn!!! =))

HaThuy_Katie
04-06-2015, 13:29
hihi. lần đó mình qua có gặp mấy ng local và travellers từ nước khác qua Couchsurfing vui lắm. Mọi ng rất nhiệt tình mời về nhà uống beer nói chuyện nữa ^^

redfox86
04-06-2015, 17:09
Thiệt là muốn đi hok?

Thiệt hôn?

Nếu thiệt, thì đi liền + ngay + gấp và luôn!!! =))

Cái vụ sổ tiết kiệm , chứng minh tài chính em ko đủ đạn

SteveGip
05-06-2015, 11:08
hihi. lần đó mình qua có gặp mấy ng local và travellers từ nước khác qua Couchsurfing vui lắm. Mọi ng rất nhiệt tình mời về nhà uống beer nói chuyện nữa ^^

Hehe nghe thấy vui quá :D

SteveGip
05-06-2015, 11:10
Cái vụ sổ tiết kiệm , chứng minh tài chính em ko đủ đạn

:( cái này thì mình hok rành lắm...hok thì bạn xin visa của mấy nước phát triễn rồi được vào mà hok cần visa đó, nhưng mà cũng cần phải cm tài chính :(

SteveGip
05-06-2015, 11:21
Bận quá là bận đi...mới đóng khung được mấy tấm hình nên giờ nhảy lên tám tiếp.

Thôi thì viết chút về giới trẻ Taiwan đi- chắc có lẽ do thân Mỹ nên giới trẻ ở đây cũng trở nên open hơn nhiều so với các nước khác. Cảm nhận của mình là họ khá tự do trong phong cách hàng ngày cũng như cuộc sống. Thoải mãi nhuộm tóc đủ các kiểu và làm tất cả mọi thứ có thể giúp cho bản thân vui vẻ...đại loại là con nhà có điều kiện hehe



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/39_zpsg9ym7y0w.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/40_zpsowfiqw4q.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/41_zpsf8jlccyz.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/43_zpsvsvmlrjx.jpg




Còn đây là khu dành cho cộng đồng đồng tín đối diện Ximending...cảm nhận của mình? Khá là thoáng nhưng không thật sự đông đúc như ờ Thái...nhưng mà có một shop người lớn...tuyệt vời hơn cả châu áu! :))


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/42_zpsmv9ivy70.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/45_zps3skfz9s0.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/46_zpsmobcb5yc.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/47_zpsddbs3ngy.jpg



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/44_zpso9koyt6d.jpg

SteveGip
16-06-2015, 08:33
Box Châu Á nhộn nhàng quá trời...mới lặn chút xíu thôi là topic bị quăng một cách vô tội vạ quá page 2 :(

Hok được, phải lấy lại ánh hào quang của Chế Đệp thôi!!!


Một buổi sáng sớm ở Taipei, hiện tại thì chế cũng đang trong tình huống vò đầu bức não như chú trong hình...bi kịch LOL
Nói thêm một chút thì giờ giấc của Taipei tương tự như của Kulua Lumpur & Thailand, tại vì họ thức dậy và hoạt động khá trễ...theo mình cảm nhận là như vậy. Hok có ưa Sing nên hok có đếm xĩa tới con này =))



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/48_zps4nsedfst.jpg



Không biết như thế nào nhưng dường như lúc nào cũng vậy...khách du lịch luôn tìm được những điều bình dị hàng ngày mà local khó có thể thấy đệp. Cũng tương tự như người mình yêu, lâu ngày lại thấy nó nhàm...con người là loài phức tạp nhứt!!!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/49_zpsbpleidnl.jpg




Ở các trạm tàu điện ngầm luôn có chỗ sạc pin...rất là thuận tiện và dễ dàng- nhưng mà sẽ rất là đông trong giờ cao điểm. Chắc chắn!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/50_zpspmbsyxvt.jpg




Mình cảm nhận Taipei rất là tinh tế trong cách họ xây dựng thành phố. Đặc biệt là các biển quảng cáo...không quá đại trà hay với những thông điệp "làm quá" hay lạm dụng như ở Thái...Không thể nào so sánh trong trường hợp này, vì mỗi đất nước có một nét đệp riêng hehe



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/51_zpsrii23oow.jpg




Một phút nữa tàu đến...hehe nhân viên làm việc cực kì nghiêm túc và đàng hoàng...hơn châu âu luôn!!! Duyệt



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/52_zpsgrxaife1.jpg



Cái này bàn ngoài lề chút...công nhận rằng chúng ta đã làm cho cuộc sống dễ dàng hơn với điện thoại thông minh, nhưng dường như chúng ta đang lạm dụng nó quá đáng thì phãi. Ngay cả mình đôi khi cũng cảm thấy tệ cho bản thân...và đang tập dần thói quen bỏ điện thoại ở nhà nếu như đi đâu có không xa. Nó sẽ cho ta thêm thời gian để nhìn ngắm, cảm nhận và lắng nghe được nhịp của cuộc sống!


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/54_zpsmmfcdjdb.jpg



Bạn này cute hehe


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/53_zpskxpdkxwp.jpg

SteveGip
16-06-2015, 08:41
Chùa Long Sơn Đài Bắc, hay còn gọi là chùa Long Sơn Vạn Hoa hoặc chùa Long Sơn Mạnh Giáp, gọi tắt là Chùa Long Sơn. Vị trí nằm ở khu Vạn Hoa (tên gọi cũ là Mạnh Giáp) thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Chùa là di tích cổ cấp thành phố, cũng là thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Do thời gian đầu điều kiện tự nhiên của khu Mạnh Giáp rất tệ, ôn dịch hoành hành. những người di dân Tam Ất Tuyền Châu đã vời Phân Linh Quan Thế Âm Bồ Tát Chùa Long Sơn Tấn Giang Phủ Tuyền Châu Phúc Kiến đến Đài Loan, quyên góp xây cất chùa Long Sơn vào năm 1738 (nhà Thanh Càn Long năm thứ 3). [theo wikipedia]



Đây là tới trạm tàu điện ngầm của chùa Long Sơn. Tàu điện ngầm đẹp, sạch, rộng, ít quảng cáo, chạy êm, rẻ tiền và các trạm điều có tiếng anh...tuyệt vời hơn khu vực đông nam á!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/55_zps6xav0y1z.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/56_zps081ig3lu.jpg




Bóng một quý cô đang đứng chờ tới lượt để đi qua đường. Hơn khối người ở Việt Nam chỗ này, khi mà người ta không vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến cộng đồng...Nếu các bạn thật sự muốn một VN phát triễn thì các bạn nên tập từ những điều nhỏ nhất...



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/57_zpseejdgfhq.jpg



Cảnh sát làm việc cựt lực...không như ở haizzzzzz



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/58_zpsnlnjiqdv.jpg



Và ở đâu trên trái đất này cũng có những mãnh đời cơ nhỡ...


https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/60_zpskt9cfz2q.jpg



Biển quảng cáo nhìn bắt mắt dễ thương gì đâu



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/59_zpsdzo6rzti.jpg

SteveGip
16-06-2015, 08:46
Đất nước gì mà dễ thương và bình yên gì đâu...



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/61_zps2kzsybww.jpg




Nói là chùa từ xưa nhưng có trùng tung và sử dụng đèn led khá hiện đại. Không biết như thế nào nhưng ở Đài Loan họ thờ Quan Công là chính thì phải, bên cạnh đó là Quan Thế Âm...



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/62_zps0x5oj2ti.jpg




Đường nét kiến trúc khá là mềm mại nhưng đâu đó trong từng chi tiết lại có một sự cương quyết cứng rắn và dứt khoát. Khá là hayyyy



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/63_zpsnefmvipc.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/64_zpsegpebraw.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/67_zpsq68nnpxg.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/66_zpsx7xeeyjj.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/65_zpscdxve5qj.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/69_zpsvmczocpx.jpg

SteveGip
16-06-2015, 08:51
Các họa tiết ở các cột khá là thủ công và bắt mắt...đều được bảo vệ bằng một hàng rào xung quanh ở tất cả các chùa!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/71_zpsheslktxw.jpg



Hoa cúng đẹp hơn các loại hoa ở Việt Nam....



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/68_zpsyiewq3wx.jpg



Nhưng họ lại cúng bằng củ cải trắng và hành...cái này thì mình thấy hơi kì nhưng mà dễ thương hehe như là có gì cúng đó LOL



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/70_zps6dbxafqo.jpg




Sau khi cúng chùa xong thì các bạn sẽ tìm được một con đường bên phía tay phải có bán nhiều loại thức ăn sáng!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/72_zpsxk6oojet.jpg




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/75_zpsehrjks8m.jpg




Xôi thần thánh ngon tuyệt vời




https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/74_zpsyyt1gddl.jpg




Một món ăn mà mình không biết tên tiếng việt...nhưng nếu như hok ăn thì có lẽ bạn chưa đến Taiwan bao giờ!!!



https://i1341.photobucket.com/albums/o751/SteveGip/73_zpsoaju9nhx.jpg

Chitto
18-06-2015, 02:52
Bạn SteveGip lưu ý là ảnh trên Photobucket chỉ có giới hạn bandwidth nên khi hết băng thông là ảnh sẽ không còn xem được nữa.

Điều thứ hai mong bạn lưu ý là cách dùng chữ của bạn, đó là việc dùng chữ "hok" là lối viết không phù hợp với văn phong và ngôn ngữ Việt hiện tại. Bạn nên chủ động thay đổi lại cách dùng chữ của mình, tránh những phản ánh của người đọc.

SteveGip
18-06-2015, 09:14
Bạn SteveGip lưu ý là ảnh trên Photobucket chỉ có giới hạn bandwidth nên khi hết băng thông là ảnh sẽ không còn xem được nữa.

Điều thứ hai mong bạn lưu ý là cách dùng chữ của bạn, đó là việc dùng chữ "hok" là lối viết không phù hợp với văn phong và ngôn ngữ Việt hiện tại. Bạn nên chủ động thay đổi lại cách dùng chữ của mình, tránh những phản ánh của người đọc.


Hi Cám ơn comment của bạn,

Hình ảnh vẫn còn rất bình thường nhưng do mình chỉnh nhầm chế độ Private ngày hôm qua nên nó không hiển thị đầy đủ trên đây. Mình xin lỗi về sự bất tiện này.

Ngoài ra thì mình cảm thấy cách dùng từ "hok" của mình rất là BÌNH THƯỜNG! Mình hok cảm thấy nó trái với văn phong và ngôn ngữ Việt trên mạng trong thời kỳ hiện tiện. Mình hiểu ý tốt của bạn là muốn giữ cho tiếng việt trong sạch, nhưng tại sao mình phải viết đến 5 chữ trong khi mình có thể viết 3 chữ và mọi người điều hiểu? Đặc biệt là với một người hok có nhiều thời gian nhưng lại muốn chia sẽ cho mọi người....

Nếu như có bất kì phản ánh nào của người đọc, bạn vui lòng public cho mình biết. Mình sẽ tự động xóa tất cả các bài viết :D Một lần nữa cảm ơn bạn!

Have a lovely day!

Chitto
19-06-2015, 18:04
Ngoài ra thì mình cảm thấy cách dùng từ "hok" của mình rất là BÌNH THƯỜNG! Mình hok cảm thấy nó trái với văn phong và ngôn ngữ Việt trên mạng trong thời kỳ hiện tiện. Mình hiểu ý tốt của bạn là muốn giữ cho tiếng việt trong sạch, nhưng tại sao mình phải viết đến 5 chữ trong khi mình có thể viết 3 chữ và mọi người điều hiểu? Đặc biệt là với một người hok có nhiều thời gian nhưng lại muốn chia sẽ cho mọi người....



Đây là diễn đàn bằng Tiếng Việt, dành cho Người Việt. Từ hok không phải là từ Tiếng Việt, cũng không phải là từ Tiếng Anh.

Lập luận dùng 3 chữ thay cho 5 chữ là hoàn toàn ngụy biện. Trong khi bạn đã có thể gõ các từ khác đầy đủ thì không có lý gì để gõ đủ từ "không".

Khi đã tham gia vào diễn đàn, bạn cần theo quy định chung của diễn đàn. Nếu như việc sử dụng từ sai đó chỉ xuất hiện ở một vài nơi, thì còn có thể bỏ qua. Còn ở đây bạn đã cố tình dùng theo cái mà gần đây mọi người gọi là "teen-code", là cách dùng từ sai trong Tiếng Việt.

Một khi chấp nhận việc dùng sai như vậy, kéo theo sau đó sẽ là hàng loạt những thành viên khác cố tình dùng sai. Quy định và cách xử lý là dùng chung cho tât cả mọi người chứ không phải riêng gì bạn hay ai khác.

Trước đây các bài viết của các thành viên dùng cách sai như vậy (hầu hết) đã được nhắc nhở và các thành viên được nhắc nhở đó đều đã chấp nhận sửa đổi.

Chúng tôi tạo giữ gìn sân chơi chung, không phải vì riêng ai. Vì vậy những trường hợp không phù hợp đều được nhắc nhở. Những bạn nào thấy không thể chấp nhận nổi những quy tắc chung đó có thể không tiếp tục tham gia, điều này cũng không ảnh hưởng đến diễn đàn nhiều lắm.

Tia Nắng
19-06-2015, 20:10
. . .Ngoài ra thì mình cảm thấy cách dùng từ "hok" của mình rất là BÌNH THƯỜNG! . . .

SteveGip à, ở đâu cũng có hội có đình, ở đâu cũng có phép vua lệ làng, hì, mình cũng hiểu cảm giác của bạn, nhưng mà bạn hãy chung sức, cùng mọi người gìn giữ một nét đẹp quê hương. Đâu có gì lớn lao quá đâu, hì, góp đôi ba chữ cũng xây nên nhà mà :D



Nếu như có bất kì phản ánh nào của người đọc, bạn vui lòng public cho mình biết. Mình sẽ tự động xóa tất cả các bài viết. . .

SteveGip ơi, thật sự là nội quy - quy định diễn đàn cũng có, thì bạn cứ làm theo, đâu chết thằng Tây nào đâu :))
Đâu cần chờ người khác lên tiếng, thì bạn mới đi sửa đâu, và cũng không nên phản ứng quá thế "tự động xoá tất cả. . " = rất đau lòng. Bạn không trân trọng và có trách nhiệm với những đóng góp và chia sẻ của bản thân dành cho cộng đồng sao? Xin đừng nhé StevenGip, đừng xoá nó đi mà hãy làm nó tốt lên StevenGip ơi :)

Cảm ơn bạn đã đọc vài dòng chia sẻ của tớ ;)

Sakai
21-06-2015, 04:51
Bị cuồng luôn rồi

Sakai
21-06-2015, 04:54
Cơ mà không xem được hình :(

SteveGip
22-06-2015, 12:18
Đây là diễn đàn bằng Tiếng Việt, dành cho Người Việt. Từ hok không phải là từ Tiếng Việt, cũng không phải là từ Tiếng Anh.

Lập luận dùng 3 chữ thay cho 5 chữ là hoàn toàn ngụy biện. Trong khi bạn đã có thể gõ các từ khác đầy đủ thì không có lý gì để gõ đủ từ "không".

Khi đã tham gia vào diễn đàn, bạn cần theo quy định chung của diễn đàn. Nếu như việc sử dụng từ sai đó chỉ xuất hiện ở một vài nơi, thì còn có thể bỏ qua. Còn ở đây bạn đã cố tình dùng theo cái mà gần đây mọi người gọi là "teen-code", là cách dùng từ sai trong Tiếng Việt.

Một khi chấp nhận việc dùng sai như vậy, kéo theo sau đó sẽ là hàng loạt những thành viên khác cố tình dùng sai. Quy định và cách xử lý là dùng chung cho tât cả mọi người chứ không phải riêng gì bạn hay ai khác.

Trước đây các bài viết của các thành viên dùng cách sai như vậy (hầu hết) đã được nhắc nhở và các thành viên được nhắc nhở đó đều đã chấp nhận sửa đổi.

Chúng tôi tạo giữ gìn sân chơi chung, không phải vì riêng ai. Vì vậy những trường hợp không phù hợp đều được nhắc nhở. Những bạn nào thấy không thể chấp nhận nổi những quy tắc chung đó có thể không tiếp tục tham gia, điều này cũng không ảnh hưởng đến diễn đàn nhiều lắm.

Hi Chitto,

Cảm ơn bài viết của bạn & mình muốn nhấn mạnh một điều rằng là MÌNH KHÔNG CÓ NGỤY BIỆN!!! :D

Đó là phong cách viết của mình, nếu như bạn đã nói như vậy thì mình xin phép được rút lui ở đây!

Ngoài ra thì mình không kiếm được nút XÓA bài viết, bạn vui lòng XÓA hết topic này dùm mình! Cảm ơn bạn (beer)

SteveGip
22-06-2015, 12:24
SteveGip à, ở đâu cũng có hội có đình, ở đâu cũng có phép vua lệ làng, hì, mình cũng hiểu cảm giác của bạn, nhưng mà bạn hãy chung sức, cùng mọi người gìn giữ một nét đẹp quê hương. Đâu có gì lớn lao quá đâu, hì, góp đôi ba chữ cũng xây nên nhà mà :D




SteveGip ơi, thật sự là nội quy - quy định diễn đàn cũng có, thì bạn cứ làm theo, đâu chết thằng Tây nào đâu :))
Đâu cần chờ người khác lên tiếng, thì bạn mới đi sửa đâu, và cũng không nên phản ứng quá thế "tự động xoá tất cả. . " = rất đau lòng. Bạn không trân trọng và có trách nhiệm với những đóng góp và chia sẻ của bản thân dành cho cộng đồng sao? Xin đừng nhé StevenGip, đừng xoá nó đi mà hãy làm nó tốt lên StevenGip ơi :)

Cảm ơn bạn đã đọc vài dòng chia sẻ của tớ ;)


Hi bạn Sakai :),

Cảm ơn comment của bạn nha! Mình thật sự hiểu và trân trọng ý kiến của mọi người!

Nhưng có lẽ lỗi của mình ở đây là quên chú thích ở đầu topic rằng chữ HOK sẽ được thay thế cho chữ KHÔNG- điều có thể làm phiền người đọc & nên cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Mình không cần biết đó là lối hành văn như thế nào & cũng không cổ xúy mọi người viết theo như mình và càng không có ý nghĩ phá hỏng THUẦN PHONG MỸ TỤC việt nam bằng chữ KHÔNG. Nếu như sau này có cơ hội public sách thì mình vẫn sẽ giữ nó như vậy, nhưng sẽ cảnh báo người đọc trước khi mua.

Cảm ơn bạn :)

Tia Nắng
22-06-2015, 14:51
Hi bạn Sakai :)

Hì, bạn ơi, mình là Tia Nắng, không phải Sakai hay Sakai-city ;)
Chắc bạn có sự nhầm lẫn ở đây



. . .Mình không cần biết đó là lối hành văn như thế nào & cũng không cổ xúy mọi người viết theo như mình và càng không có ý nghĩ phá hỏng THUẦN PHONG MỸ TỤC việt nam bằng chữ KHÔNG. . .


Hì, SteveGip à, có thêm một số điều chia sẻ cùng bạn thế này:

1 - Bốn chữ "thuần phong mỹ tục" mà bạn đem đến đây không phải là điều cần thiết, tại sao chúng ta cứ phải lấy những mỹ từ mang nhiều hàm ý sâu xa như thế nhỉ, hihi, thơ hoạ như thế chưa chắc phượt tử ai cũng hiểu đúng và đủ được cả. Cái mình đã viết trả lời cho bạn không phải áp chế (mình không phải Ban Điều Hành Diễn Đàn - BDHDD), cái mình muốn nói ở đây là những gì bạn viết, những gì bạn muốn làm, những gì bạn thích thì làm, v . v . . . - hì, chả ai cấm bạn được cả, nhưng đâu phải muốn làm gì là làm đâu?!

2- Chữ "public" (trong tiếng Anh) hay chữ "mọi người/cộng đồng/đọc giả/phượt tử/(và một số từ khác)" mà bạn dùng sao mình thấy nó quá dễ dàng và đâu đó mất đi cái trách nhiệm của người dùng từ. Hít thở sâu, nếu có thể thì uống một ly café ngồi ngẫm lại, bạn cũng là một người may mắn hơn nhiều người được đi du lịch nước ngoài, đến một đất nước mà ngay từ tiêu đề của bài viết mình thấy bạn ghi rất rõ "Republic Of China - Taiwan - Đất Nước Dễ Thương Nhất Thế Giới!".

Xin được tô đậm 7 chữ "Đất Nước Dễ Thương Nhất Thế Giới" - tại sao nó lại như vậy? Vì sao bạn có thể viết nên những lời này? Điều gì đã gợi lên trong bạn để bạn có thể viết ra những từ ngữ với đầy lời khen ngợi như thế? Vâng đất nước, con người Đài Loan, chính những điều ấy đã nói lên tất cả, cũng giống như Nhật Bản (do có sự ảnh hưởng lớn), phép lịch sự được thể hiện từ những người có bề ngoài nhìn thân thiện, dễ gần cho đến những nam thanh nữ tú mặt nhìn cô hồn, đầu gấu, tóc nhuộm vàng hoe. Người ta có quyền được làm những thứ mình thích nhưng cũng phải có nghĩa vụ chấp hành theo những nguyên tắc, luật lệ cho đến mặt đạo đức con người, nhất là người Á Đông chúng ta.

3- Mình có câu hỏi đặt ra, sao bạn có thể hiểu và biết được tất cả mọi người nghĩ gì về cách bạn viết ra ở đây rồi bạn yêu cầu mọi người lên tiếng để bạn xoá bài viết? Mọi người gồm những ai, bao nhiêu người? Danh tính của từng người là gì? Hay chờ cho đến 160,186 (cập nhật cho đến bài viết này) cùng nhau bảo ban cho bạn chăng?
Xin bạn đừng lấy câu nói đó để dùng nó bảo vệ cho cái tôi của chính mình, điều đó hơi ích kỷ với mọi người. Có những cái mà mình nhìn nhận được đúng sai, khắc phục lỗi trong thâm tâm rồi lấy đó làm kinh nghiệm quý giá cho bản thân trong việc đối nhân xử thế với đời bạn ạ.

Tự nhiên bạn gợi cho mình nhớ về một vụ việc mà 2 cậu sinh viên Việt Nam ở Nhật dùng tiền đồng lẻ loại 1 yên (mệnh giá nhỏ nhất) với số lượng lớn để mua đồ rùi thanh toán. Làm vậy để làm gì? Có ích lợi gì? Để tiêu khiển bản thân? Để thách thức với đời là "bố m*y thích làm thế đấy, thì sao nào?" Sau đó, thậm chí, rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đại đa số là phản đối, cũng như chỉ trích hành động nói trên; có người thậm chí đã liên lạc với chủ nhân của clip để gỡ xuống. Chủ nhân clip (hai thanh niên trên) không những không thèm đối hoài mà còn lên tiếng bảo rằng: "T*o cho lên youtube luôn". Hì, có rất nhiều lý do để 2 cậu sinh viên này làm như thế, mà mình không muốn nói ra ở đây.

SteveGip à, mình rất có hứng với bài viết về Đài Loan của cậu, trong tương lai gần, mình cũng muốn được tham quan Đài Loan đây. Thông tin của bạn là hoàn toàn bổ ích cho những người đã đi, đang đi và sẽ đi trong tương lai. SteveGip hãy chia sẻ những gì bạn biết để mọi người cùng nhau tìm hiểu về một trong những điểm đến hấp dẫn này theo cách hay nhất bạn nhé ;)

SteveGip
22-06-2015, 19:29
Hì, bạn ơi, mình là Tia Nắng, không phải Sakai hay Sakai-city ;)
Chắc bạn có sự nhầm lẫn ở đây




Hì, SteveGip à, có thêm một số điều chia sẻ cùng bạn thế này:

1 - Bốn chữ "thuần phong mỹ tục" mà bạn đem đến đây không phải là điều cần thiết, tại sao chúng ta cứ phải lấy những mỹ từ mang nhiều hàm ý sâu xa như thế nhỉ, hihi, thơ hoạ như thế chưa chắc phượt tử ai cũng hiểu đúng và đủ được cả. Cái mình đã viết trả lời cho bạn không phải áp chế (mình không phải Ban Điều Hành Diễn Đàn - BDHDD), cái mình muốn nói ở đây là những gì bạn viết, những gì bạn muốn làm, những gì bạn thích thì làm, v . v . . . - hì, chả ai cấm bạn được cả, nhưng đâu phải muốn làm gì là làm đâu?!

2- Chữ "public" (trong tiếng Anh) hay chữ "mọi người/cộng đồng/đọc giả/phượt tử/(và một số từ khác)" mà bạn dùng sao mình thấy nó quá dễ dàng và đâu đó mất đi cái trách nhiệm của người dùng từ. Hít thở sâu, nếu có thể thì uống một ly café ngồi ngẫm lại, bạn cũng là một người may mắn hơn nhiều người được đi du lịch nước ngoài, đến một đất nước mà ngay từ tiêu đề của bài viết mình thấy bạn ghi rất rõ "Republic Of China - Taiwan - Đất Nước Dễ Thương Nhất Thế Giới!".

Xin được tô đậm 7 chữ "Đất Nước Dễ Thương Nhất Thế Giới" - tại sao nó lại như vậy? Vì sao bạn có thể viết nên những lời này? Điều gì đã gợi lên trong bạn để bạn có thể viết ra những từ ngữ với đầy lời khen ngợi như thế? Vâng đất nước, con người Đài Loan, chính những điều ấy đã nói lên tất cả, cũng giống như Nhật Bản (do có sự ảnh hưởng lớn), phép lịch sự được thể hiện từ những người có bề ngoài nhìn thân thiện, dễ gần cho đến những nam thanh nữ tú mặt nhìn cô hồn, đầu gấu, tóc nhuộm vàng hoe. Người ta có quyền được làm những thứ mình thích nhưng cũng phải có nghĩa vụ chấp hành theo những nguyên tắc, luật lệ cho đến mặt đạo đức con người, nhất là người Á Đông chúng ta.

3- Mình có câu hỏi đặt ra, sao bạn có thể hiểu và biết được tất cả mọi người nghĩ gì về cách bạn viết ra ở đây rồi bạn yêu cầu mọi người lên tiếng để bạn xoá bài viết? Mọi người gồm những ai, bao nhiêu người? Danh tính của từng người là gì? Hay chờ cho đến 160,186 (cập nhật cho đến bài viết này) cùng nhau bảo ban cho bạn chăng?
Xin bạn đừng lấy câu nói đó để dùng nó bảo vệ cho cái tôi của chính mình, điều đó hơi ích kỷ với mọi người. Có những cái mà mình nhìn nhận được đúng sai, khắc phục lỗi trong thâm tâm rồi lấy đó làm kinh nghiệm quý giá cho bản thân trong việc đối nhân xử thế với đời bạn ạ.

Tự nhiên bạn gợi cho mình nhớ về một vụ việc mà 2 cậu sinh viên Việt Nam ở Nhật dùng tiền đồng lẻ loại 1 yên (mệnh giá nhỏ nhất) với số lượng lớn để mua đồ rùi thanh toán. Làm vậy để làm gì? Có ích lợi gì? Để tiêu khiển bản thân? Để thách thức với đời là "bố m*y thích làm thế đấy, thì sao nào?" Sau đó, thậm chí, rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đại đa số là phản đối, cũng như chỉ trích hành động nói trên; có người thậm chí đã liên lạc với chủ nhân của clip để gỡ xuống. Chủ nhân clip (hai thanh niên trên) không những không thèm đối hoài mà còn lên tiếng bảo rằng: "T*o cho lên youtube luôn". Hì, có rất nhiều lý do để 2 cậu sinh viên này làm như thế, mà mình không muốn nói ra ở đây.

SteveGip à, mình rất có hứng với bài viết về Đài Loan của cậu, trong tương lai gần, mình cũng muốn được tham quan Đài Loan đây. Thông tin của bạn là hoàn toàn bổ ích cho những người đã đi, đang đi và sẽ đi trong tương lai. SteveGip hãy chia sẻ những gì bạn biết để mọi người cùng nhau tìm hiểu về một trong những điểm đến hấp dẫn này theo cách hay nhất bạn nhé ;)

Tia Nắng ơi! (mình sẽ viết một bài hoàn chỉnh bằng chữ việt để cảm ơn về bài viết + học của bạn = thật sự thì con người ta cũng chỉ hơn nhau chỗ đó thôi :D cách mà mình nói chuyện hay đối nhân xử thế...hay có lẽ mình không quen với cách nói chuyện kiểu Ông Nội Bà Ngoại nên có hơi bướng ở phía trên)

Sorry là lúc nãy chỉnh tới chỉnh lui mình nhìn lộn tên bạn.

Đáng lẽ giờ này sẽ không online nhưng thấy comment của bạn mà quyết định nhảy vào viết :) mặc dù không nhớ mật khẩu.

1. Mình hiểu ý kiến của bạn ở đây. Bạn nói đúng một phần rằng mình quên đây là phuot.vn không phải là blog riêng của mình hay facebook...chắc có lẽ mình không hợp với nơi đây nữa rồi hehe

2. Ở đây mình cảm thấy không đồng ý với ý kiến của bạn cho lắm. Chắc có lẽ suy nghĩ của mình có hơi hướng mở hơn một chút... Thật sự mà nói đến giờ này mình vẫn chưa cảm thấy rằng mình đã sai khi dùng từ "hok". Mình cảm thấy nó vô cùng bình thường và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mọi người. Nếu như mình sử dụng nó trong văn bản viết tay thường ngày ở văn phòng hoặc cơ quan hành chính. Tất nhiên là không đúng! Nhưng ở một diễn đàn nơi mà mọi người chia sẽ những niềm vui trong cuộc sống thì tại sao phải gò bó nó trong một cái nôi?
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao ở Việt Nam chưa thật sự làm ra được một điều gì tuyệt vời thật sự? Bởi vì ai cũng được dạy và phải dạy rằng: tất cả chúng ta điều phải (làm) giống nhau, ai khác là sai. Và họ quên đi hoàn toàn lúc nào thì cần thiết cho sáng tạo, lúc nào thì cần thiết nghiêm túc. Theo mình nghĩ...từ "hình thức" ở đây là đúng trong trường hợp này.
Chữ public ở đây mình dùng là nghĩa xuất bản. Tại sao phim ảnh của nước ngoài có một màn hình xanh để cảnh báo người xem nên cân nhắc trước khi xem?
Một lần nữa mình muốn nhấn mạnh rằng mình quên là mình đang ở ké "nhà người khác" và không nên tuỳ tiện. Thành thật cáo lỗi mọi người...

Ngoài ra, mình muốn gửi đoạn viết này tới tất cả ban quản trị và điều hành diễn đàn cùng toàn thể mọi người dù là thành viên hay không: Có bao giờ các bạn nhìn ra được văn hoá trong cách viết hay dùng từ của người khác không?
Theo như bạn Chitto quản trị ở trên thì chữ "hok" là "teen code". Xin lỗi bạn nhưng bạn có thật sự biết teen code là gì không mà ngang nhiên mặc định nó là như vậy? Và tại sao mọi người lại có suy nghĩ lệch lạc/ không tốt về teen code? Tại sao không cho đó là một kiểu sáng tạo mới trong tin nhắn ngày nay?

Chữ "hok" ở đây chính là một trong những cách nói yêu/ nhõng nhẽo/ vui vẻ mà người miền nam hay dùng. Mình thử hỏi tất cả cách bạn đi làm một research toàn bộ khu vực miền nam xem bao nhiêu phần trăm nói chữ "không" hay "hok" trong cuộc sống... Tại sao mình có thể viết không mà lại không viết? Chắc có lẽ mình cũng đã giải thích được phần nào. Và tại sao mình lại viết một chữ "hok" + vài từ tiếng anh trong bài viết = vì thật sự trong ngôn ngữ học bạn không thể nào diễn tả chính xác cảm xúc nếu như bạn chỉ sử dụng những từ được dịch nghĩa.

Chút ít mình muốn chia sẽ với bạn Tia Nắng, cảm ơn bạn về câu chuyện Nhật Bản, nhưng thật sự thì mình vẫn chưa hiểu hết được rằng tại sao chúng ta lúc nào cũng phải rập khuôn theo những điều có sẵn? Tại sao những điều lịch sự đều phải đi đôi với Nhật Bản? Và cách dùng từ không cũng phải là một hành động không lịch sự.
Về câu chuyện 2 cậu bạn Việt Nam ở Nhật, mình thật sự vẫn cảm thấy đâu đó suy nghĩ của bạn hơi tiêu cực thì phải? Tại sao bạn không nghĩ rằng 2 người bạn đó để dành được số tiền lẻ lâu ngày tích cóp đi mua sắm? Hay là 2 người bạn đó đang cố ý muốn làm quen bạn tính tiền và tiền lẻ là cách kéo dài thời gian hay để lại ấn tượng?
Mà phải mặc định là 2 người bạn đó chơi ngông? Và tại sao người Việt ở Nhật là phải đi đôi với những điều không hay?
Việt Nam thật sự đã không hay từ trong suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Nếu như tất cả có được những suy nghĩ mở hơn, tích cực hơn, dám nói, dám hành động, dám khác biệt...và dám tự tin cầm quyển passport xanh lá mà không có cover khi chu du. Thì khi đó Việt Nam mới đẹp lên.

Mình thật sự cảm ơn mọi người đã đọc & theo dõi bài viết của mình. Nhưng tới giờ phút này mình cảm thấy bản thân không phù hợp với quy định và điều kiện của diễn đàn nên mình sẽ dừng ở đây. Nếu như Tia Nắng hay bạn nào muốn kết bạn, có thể inbox mình bất cứ lúc nào.

Chúc mọi luôn vui vẻ :)

Tia Nắng
22-06-2015, 21:09
. . .
Mình thật sự cảm ơn mọi người đã đọc & theo dõi bài viết của mình. Nhưng tới giờ phút này mình cảm thấy bản thân không phù hợp với quy định và điều kiện của diễn đàn nên mình sẽ dừng ở đây. Nếu như Tia Nắng hay bạn nào muốn kết bạn, có thể inbox mình bất cứ lúc nào. . .


Hì, thôi thì những gì mình muốn chia sẻ thì mình cũng đã làm.

Chúc bạn sẽ có thêm nhiều đi hay và kỷ niệm vui trên những chân trời mới nhé (c)