PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản - Golden week 2015 - Hành trình mùa xuân chặng 2



Pages : 1 [2]

daugaunhoibo
15-07-2017, 01:41
.
.
.

Một ít "sắc màu" khác ở Kawachi

https://farm5.staticflickr.com/4290/35475292980_a6c27c0ecf_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4281/35862885425_982b8b0e1a_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4290/35475013190_3cb12d0bbe_z.jpg

Banksian Bara (nhờ gúc ca cho hay)



https://farm5.staticflickr.com/4239/35822340106_709d0c6aba_z.jpg

Ajisai



https://farm5.staticflickr.com/4214/35731305301_c0afba4794_z.jpg

Tsutsuji


https://farm5.staticflickr.com/4257/35022938694_5a49903538_z.jpg

daugaunhoibo
15-07-2017, 01:52
.

Kawachi Fujien "toàn tập"
.
.

Phía bên kia cơn mưa"

https://farm5.staticflickr.com/4285/35053418243_18886e4007_z.jpg

.
.

Ngôi nhà nhỏ giữa... "rừng sâu"...

https://farm5.staticflickr.com/4237/35862762085_07eb688ae0_z.jpg


... chuyên cung cấp dịch vụ thưởng hoa và trông giữ bốn bánh =))

https://farm5.staticflickr.com/4285/35053520753_ae035fe72c_z.jpg


Lối vào đơn giản

https://farm5.staticflickr.com/4285/35821979876_dc96d79183_z.jpg


Bên ngoài "cầu vồng"

https://farm5.staticflickr.com/4233/35474955790_191ef47578_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4288/35821966486_4a10a705d4_c.jpg

meouhoangcau
15-07-2017, 13:06
Chết thèm rồi nàng ơi..... sao bây giờ!!!

Jenny.N
20-07-2017, 21:05
Tụi em tốn tiền taxi 1 lượt buổi sáng thôi c, lượt về phát hiện ra có xe miễn phí của vườn, cứ xếp hàng là được lên xe thôi, cũng hơi đông, đợi cỡ 30', nhưng tiết kiệm được kha khá, hihi (xe họ đưa đón tại ga Yahata luôn, nhưng 9h sáng mới có chuyến đầu tiên thì phải, e k sure lắm)

daugaunhoibo
21-07-2017, 10:29
@Jenny.N: Trong tờ giới thiệu vườn bên khách sạn đưa cũng có đầy đủ hướng dẫn một loạt cách đi đến vườn (để từ từ chị tìm, chụp lại + up cho cả nhà xem cho chuẩn)

Đợi ~30p tiết kiệm ~4.000y/4 = ~ 1.000y/người với thanh niên thì cũng được nha.

cơ mà….
… chị đi cùng phụ huynh, cần duy trì lịch trình ăn – chơi – nghỉ điều độ cho nên mấy vụ mệt mỏi mất thời gian xếp hàng chờ đợi chen chúc né được bao nhiêu là cố gắng né bấy nhiêu ;)

Sáng 7g dậy xong thảnh thơi ăn buffet sáng ở khách sạn. Rồi 2 xe đến tận cửa đón. 15p ngồi thư giãn ngắm làng xóm là đến nơi. Vừa đúng 8 giờ mở cửa vườn… vắng vẻ khỏe khoắn… Thư thả ngắm hoa uống trà rùi đến giờ có xe tới đón, rẹt một cái lại về đến cửa khách sạn. Ăn uống, nghỉ ngơi. Bao khỏe bao nhàn.

Với mức chi phí để đổi lấy sự nhàn nhã đó cho chặng Kawachi thì nhà chị cân nhắc thấy không cần thiết phải tiết kiệm ấy.

Chặng trước đó đi Kurobe alpine route, nếu mua Pass thì nhà chị tiết kiệm được ~1.890y/ người x 8 = 15.120jpy nhưng chị cũng thà mua vé full online để đặt trước được một chặng cáp cho đỡ phải mất công xếp hàng.

Shinkansen trước sau như một nhất quyết “theo đuổi” green ...

Chính mình chị đã ưa tiện nghi rồi, đi cùng phụ huynh càng ưu tiên "lấy của che thân" hơn nha :))


.
.
.


@meohoangcau: Chúng mình quay về Kyoto để nàng đỡ “trăn trở” hơn nha. Kyoto đúng thu thì siêu rực rỡ.

minhielts
21-07-2017, 13:23
Chào các bạn diễn đàn. Mình đã mua vé may bay đi Tokyo 9 đêm từ cuối tháng 1/2018. Các bạn có thể tư vấn cho mình lịch trình đi từ Tokyo đến Nikko để tham quan EDO WONDERLAND được không? Minh sẽ có mặt ở Tokyo lúc 11.30 sáng. Và sẽ ở Nhật 9 đêm (dự định chỉ ở Tokyo) vì đợt trước đi TOUR đã đi Osaka - Tokyo - Kobe - Nagoya rồi.
Rất mong các bạn có thể chỉ dẫn giúp mình từ Narita đi đến tokyo (shinijuku) như thế nào ah?.
Mình muốn đi Nikko để tham quan EDO WONDERLAND. (cách đi như thế nào?) --> mình dự định chỉ ở 1 đêm ở Nikko.
Những ngày còn lại sẽ ở Tokyo. Rất mong các bạn có thể cho mình một vài điểm vui chơi ở Tokyo.
Đợt đầu tiên 2015 mình đi theo tour, buổi tối có đi subway nhưng thật là RẤT RẤT RỐI vì ở OSAKA mình thấy toàn là tiếng Nhật.
Rất cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn.
Chúc diễn đàn nhiều niềm vui
Thân

daugaunhoibo
21-07-2017, 14:21
@minhielts:Nếu ở Osaka năm 2015 mà bạn chỉ thấy subway toàn tiếng Nhật thì có thể là bạn đã không chú ý thôi chứ đều có chỉ dẫn tiếng Anh hết mà.

Để không còn rối và có thể tự đi được thì bạn cần tự nghiên cứu trước chứ bụp cái hỏi những thứ cơ bản thế này sẽ không có tác dụng gì đâu.

Cách đi Edo wonderland, Nikko hoặc bất cứ địa phương nào bạn google “ (tên địa danh), japan-guide” sẽ có đầy đủ và chi tiết.

Đi như thế nào từ A đến B cũng chỉ cần google “làm thế nào để đi từ A đến B” hoặc “how to go from A to B”....

Hướng dẫn đi tàu chi tiết thì vào trang hyperdia.com.

Bạn bỏ chút thời gian ra nghiên cứu là tự trả lời hết được tất cả các vấn đề đang hỏi kia rồi nhé. Tự nghiên cứu mấy thứ cơ bản này mới hết rối được.

Tháng 1 ở Tokyo lạnh và khô. Nếu có nắng thì nắng khá sớm (~7g là nắng tưng bừng rồi) nhưng tối nhanh và tối thì rất lạnh. Cần chú ý mang mũ và khăn giữ ấm + kem dưỡng ẩm đầy đủ.

Nếu khoảng tuần cuối tháng 1 thì có đêm Shirakawago light-up siêu đẹp, mà không ở Tokyo. Cũng dễ đi thôi nhưng cần chuẩn bị thông tin đầy đủ mới đi được (ask japan-guide).


https://www.japan-guide.com/g8/5956_01.jpg
Credit: Japanguide.com

meouhoangcau
25-07-2017, 15:54
Kyoto của tôi đâu rồi, hóng mỏi cả cổ!

daugaunhoibo
27-07-2017, 17:57
Dear @meo: Sozy lady, hai tuần rùi triền miên công tác và công tác nên chưa có thời gian "lục túi". Để tui tiện thể lên nốt thông tin kawachi rùi move-on về cố đô đây.


Thông tin phương tiện đến Kawachi cập nhật theo Japan-guide

https://farm5.staticflickr.com/4319/35360489054_49d1276869_b.jpg

Nghe đồn là "the shuttlebus starts from the south exit of Yahata station. Two to four buses per hour. Operated during April 22 to May 7,2017."

Nói chung là... muốn ăn thì không thể không đặt chỗ và/hoặc xếp hàng thôi.

Mà cũng đáng...

https://farm5.staticflickr.com/4314/35804947110_106a5ebf40_c.jpg

Bổ sung thêm chút xíu là lần trước mình đến kawachi ngày 30/4. Lần này muộn hơn một ngày… 1/5… nhưng hoa lại chưa nở rộ bằng lần trước nhé.

daugaunhoibo
27-07-2017, 20:10
Kyoto - có thể nói là chấp niệm Phù Tang thứ hai của mình sau Phú Sỹ :">

Đi đông đi tây, ngắm lá ngắm hoa gì cũng được. Nhất định không thể thiếu Kyoto.

Với hai đêm ở đây, mình quyết định chọn thuê căn hộ qua airbnb. Yêu cầu vẫn như cũ... sạch sẽ, an ninh, càng gần ga JR càng tốt. Chốt sổ lại là nguyên một căn nhà nhỏ hai tầng, ~90m2 ngay sát ga JR Inari (tiện thể kế luôn ga Keihan Fushimi Inari -> đi Gion rất thuận đường).

Đúng kiểu phố "quê". Phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà nhỏ. Tuy cực kỳ tập nập trong khoảng 9g ~ 17g vì the famous Fushimi Inari nhưng ngoài thời gian đó lại rất yên tĩnh.


https://farm5.staticflickr.com/4306/36198867015_c11ca04c77_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4326/36198795965_9b3a1de5f5_z.jpg


Hoa trước hiên nhà... "hàng xóm"

https://farm5.staticflickr.com/4306/35362928034_a1057c4a88_z.jpg

.
.
.

Và... "nhà mình"

https://farm5.staticflickr.com/4293/35805829550_962ace20ec_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4295/36030546332_1c163d61f5_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4323/35361637984_cba2138c88_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4298/36030545382_22ee6f19b8_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4324/35805826780_e281b88eb5_z.jpg

Credit ảnh căn hộ: Airbnb, ghép by me.
Mình lười chụp lắm. Nhưng vẫn muốn up chút ảnh để mọi người dễ hình dung “giá cả - chất lượng” của “thị trường” nên đành mượn tạm chủ nhà vậy. “Hàng thật” như hình nhé.



Vị trí tuyệt vời, rộng rãi, sạch sẽ, có cục phát wifi di động, có máy giặt, sân phơi... tuy nhiên công trình phụ đơn giản nên giá cả cũng khá "giản đơn" ~ 460k/người.

Phù hợp với nhóm đông nhưng... không phù hợp cho mùa đông đối với người ưa tiện nghi như mình vì... mình thích toilet có sưởi ấm hơn cơ :D (đây cũng là chỗ ở duy nhất nhà mình đã chon lần này mà không có bệ sưởi toilet. Giá thế, chỗ ấy trong mùa đấy thì thôi cũng đành vậy =)))))

.
.
.

Ít hình thật hàng thật vừa lục thấy. Rất rộng rãi, sáng sủa ha ;)

https://farm5.staticflickr.com/4296/35843262110_7946947905_c.jpg

daugaunhoibo
27-07-2017, 20:45
Chắc không cần phải giới thiệu nhiều về Fushimi Inari ... Đền Thần đạo thờ thần lúa gạo và thịnh vượng dưới hình dạng cáo trắng... nổi tiếng bởi những dãy cổng torri đỏ rực kéo dài vài km lên tận đỉnh núi được các tín đồ cúng tiến để cầu xin sự may mắn và thành công.



Vẻ liêu trai, ma mị của Đền Fushimi khi đêm xuống

https://farm5.staticflickr.com/4291/36065453991_eb63e7bf6e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4320/36032276722_df2f653ba7_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4329/36158186986_7417734390_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4320/36199244095_e3282015e4_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4293/36158177026_3309700d18_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4328/36158111016_884034ee93_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4297/36065487641_73131810d1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4293/36199220685_5941b9bcee_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4301/36199226895_8823050678_z.jpg



Kể mà yếu bóng vía chút cũng... hơi ghê ha ;)

Nhà mình vốn cũng chỉ có hứng thú đi tản bộ tiêu thực sau bữa tối một chút thôi nên... vừa đến chỗ dãy torri tách làm 2 là... quay về rùi. Lúc nhà mình tới có một nhóm thanh niên, 3 cậu giai cỡ mười mấy hai mươi tuổi, hào hứng phăm phăm chạy hướng lên núi... sau đó nhát ma nhau rồi cười đùa ầm ỹ chạy ngược trở lại... nhây gớm => ồn ào làm rơi rớt hết luôn vẻ "nguy hiểm" của khung cảnh xung quanh.


Thôi... về.





https://farm5.staticflickr.com/4329/36158152906_373ff71f76_z.jpg

minminchan
28-07-2017, 13:27
căn này đẹp quá c ơi, e search trên AirBnB cho chuyến năm sao mà sao toàn thấy trên 500k/ng nhưng phải share phòng tắm, ko khác dorm là mấy, căn này có cho thuê 1 tầng ko hay bắt buộc phải thuê cả căn ạ?

daugaunhoibo
28-07-2017, 14:20
@minminchan: Nhà này chỉ cho thuê nguyên căn thôi em. Giá cơ bản (cho 2 người) ~100$. Được cái từ người thứ 3 trở đi thì lại rẻ hơn rất nhiều so với các căn hộ size to khác, chỉ khoảng <10$/người nên thành ra đi nhóm đông như nhà chị chia đầu người ra mới có giá tốt thế.

Nhóm đông hơi ít sự lựa chọn vì nhà to không nhiều nhưng nhóm nhỏ cỡ 4-6 người thì nhiều nhà đẹp lắm. Chị chỉ thích thuê căn hộ riêng thôi cho thoải mái. Nếu ở chung, wc chung thì thuê business hotel còn thích hơn mà giá cũng same same thế. Thuê được nguyên căn riêng mà chia ra khoảng 600-700k/người mùa cao điểm là cũng được rồi em. Đợt này ở Tokyo chị còn phải trả ~750k/người cơ.

minminchan
28-07-2017, 14:30
bọn e lên budget khoảng 600k/ng/đêm thôi vì quyết dành tiền ở 1 đêm ryokan ở Hakone rồi :(((( bọn e đi cuối t3 đầu t4 thì giá phòng có rẻ hơn so với c đi Golden week ko ạ, e tìm thử 1 vài hostel cả ở Tokyo, kyoto mà toàn thấy 3500Y/đêm 1 giường dorm phòng 8 với 12

daugaunhoibo
28-07-2017, 14:47
@minminchan: Chị cũng không rõ có rẻ hơn không nhưng thấy cả thiên hạ đều kêu Golden week là đắt nhất rồi.

Ở dorm mà ~3.500y thì em dọn qua ở business hotel đi cho khỏe. Cũng chỉ khoảng giá đó thôi mà phòng riêng (2 người), toilet ensuite + đồ dùng cá nhân đầy đủ, vị trí lại tiện bến tàu xe hơn.

Dịp golden week vừa rồi chị có đặt Flex stay inn Higashi-Jujo ở Tokyo (vị trí hơi xa trung tâm chút, đi tàu mất khoảng 10p đến Ueno) nhưng cực gần ga tàu, phòng đôi có bếp nhỏ, toilet ensuite + bệ sưởi, đồ dùng vệ sinh free… xinh đẹp, sạch sẽ, ấm áp mà giá cũng chỉ… 4.560y/phòng = chưa đến 2.500y/người (cuối cùng ko ở mà chọn căn hộ là do thích có không gian sinh hoạt chung để cả nhà quây quần thôi… cái giá của sự “quây quần” thật không rẻ mừ).

daugaunhoibo
28-07-2017, 20:24
Buôn xíu chuyện với bé minminchan làm mình có hứng bẻ lái qua vụ phòng phèo ghê cơ. Cơ mà... thôi cố gắng kiềm chế... tập trung giải quyết vụ hẹn họ ở Kyoto với nàng meohoangcau trước cho gọn đã.


Hai năm trước, vì không thể co kéo lịch trình thêm được nên mình đã quyết định dành buổi sớm mai duy nhất ở Kyoto cho Rừng tre Arashiyama và chấp nhận chen giữa đám đông để biết thế nào là lớp lớp torri đỏ rực. Lần này thoải mái hơn, với hai buổi sáng trên đất cố đô và ở quá gần Fushimi Inari, một buổi sớm mai dành cho nơi này là đương nhiên rồi.

.
.
.

Dưới ánh nắng ban mai... là một thế giới ngập tràn sắc đỏ cam rực rỡ.


https://farm5.staticflickr.com/4321/35414682643_a9a524e87e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4291/36054757432_0b03d7eea9_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4295/36178924986_ba187054a0_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4299/35385879034_111c0183c1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4312/36179193666_c4f3433824_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4301/35827205210_7529c94ec6_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4329/35385831644_7abec39f8d_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4325/36220123105_3d284daefb_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4317/36054877932_202032f5fb_z.jpg

daugaunhoibo
28-07-2017, 20:39
https://farm5.staticflickr.com/4326/36220318395_9d9a5776b8_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4312/35414872473_b6df187e46_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4310/35414854833_04d2ccc6c9_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4318/36220295155_dec96a2203_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4291/36085288411_e364897611_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4305/36054997602_b642470a92_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4292/36179092926_e176a5fee7_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4320/36085321911_70bae940aa_z.jpg



Đi lên... đi xuống... đi ngang... đi dọc... tất cả đều một màu đỏ cam sáng bừng..


Kể cũng đủ cổng, đủ cam rồi... Cũng bắt đầu nghe tiếng người nói lao xao, tiếng bước chân lạo xạo. Nhà mình cũng không máu me đi hết lên tận đỉnh núi... Nên là... đi tiếp thôi nào


Dải đỗ quyên dẫn lối ra đỏ rực như lửa cháy

https://farm5.staticflickr.com/4321/36179674456_2c0cf9e440_z.jpg

daugaunhoibo
29-07-2017, 15:00
Mục tiêu sau "khung trời màu cam đỏ" sáng hôm đó của nhà mình là thế giới của trà xanh - Uji.

Từ ga Inari, nhẹ nhàng vẩy JRPass một cái... thêm khoảng hơn 20 phút trên chuyến tàu vắng tanh... here we are... "thủ phủ của Japanese Matcha".



https://farm5.staticflickr.com/4328/36102218531_09995c0b03_z.jpg


Ga JR Uji xa khu phố cổ hơn ga Keihan một chút. Cơ mà có JRP, không lý do gì rời xa JR. Thực ra cũng không xa lắm. Từ ga JR Uji đến khu phố cổ cũng chỉ khoảng chưa đến 10 phút thong thả đi bộ.


Từ cửa ga, rẽ trái luôn hoặc đi thẳng (một chút xíu là kịch đường) rồi (vẫn là) rẽ trái... xa xa cuối con đường thấy một dãy núi thấp thấp xanh xanh... vậy là bạn đã đi đúng hướng rùi đó.



Sáng nắng nhẹ... phố vắng... nhẹ nhàng và thư thái.

https://farm5.staticflickr.com/4321/35844114980_467494f93f_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4304/35430654613_49434bedd5_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4327/36103569411_4579e89745_z.jpg



Phố xá yên ắng, hàng quán đều còn đang say ngủ. Chỉ mới có một hàng bánh mở cửa... mùi bánh mới nướng thơm nức, ngọt cả dãy phố.

https://farm5.staticflickr.com/4305/36070994292_53357a88a4_z.jpg





... Rồi đến bờ sông

... để vào khu Omotesando dẫn tới đền Byodo-in sẽ phải đi theo lối gần phía bờ sông hơn, bên trái cổng torri đá nhé

https://farm5.staticflickr.com/4308/35843846940_687085bfce_z.jpg



Omotesando còn mơ màng chưa tỉnh ngủ

https://farm5.staticflickr.com/4303/36069696772_7a2bf1c1a5_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4294/36069690952_7db6b5b581_z.jpg






Và... cổng vào the iconic - Byodo-in

https://farm5.staticflickr.com/4307/36194739246_05dd78f032_z.jpg


với dàn tử đằng đang bừng nở thơm ngát (và ong bay vù vù :)) )

https://farm5.staticflickr.com/4316/36069685172_b1241ee150_z.jpg

daugaunhoibo
29-07-2017, 15:23
...

Cùng ngắm một chút hoa xuân Uji trước khi lại tiếp tục với sắc đỏ rực của Lầu Phượng hoàng ở Byodo-in nhé.

https://farm5.staticflickr.com/4317/35844387870_ce2b554713.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4327/35402631874_588353ac16.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4303/35402609864_3ab5361f63.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4297/35844384730_23c3eb8af4.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4314/35402653124_40e003f7f8.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4303/36195150796_2ae52863bd.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4318/35402598394_643716246d.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4302/35844423960_3dea797094_z.jpg

daugaunhoibo
29-07-2017, 15:59
Khác với Fushimi Inari... là đền thờ Thần đạo, Byodo-in là chùa Phật giáo.

Tương truyền, dinh thự này được xây dựng năm 998 trong thời kỳ Heian, là trang viên của Fujiwara no Michinaga, một trong những người quyền thế nhất của dòng họ Fujiwara (một trong những dòng họ quý tộc lâu đời và quyền thế nhất trong lịch sử Nhật Bản). Đến năm 1052, Fujiwara no Yorimichi (con trai của bác no Michinaga kia) đã lấy tư dinh này lập làm chùa thờ Phật.

Tòa nhà nổi tiếng nhất trong chùa là điện A-di-đà thường gọi là Hōō-dō (鳳凰堂, âm Hán-Việt: Phượng Hoàng Đường, âm thuần Việt: Lầu Phụng ;)) được xây năm 1053. Đây là công trình kiến trúc nguyên bản duy nhất của Byodo-in còn sót lại đến ngày nay mà chưa từng bị phá hủy bởi các cuộc nội chiến, hỏa hoạn...

Phượng Hoàng đường cũng là hình mẫu kiến trúc của nhiều chùa Nhật được xây dựng sau này và là hình in trên đồng xu 10yên hiện đang lưu hành.



The Iconic Phoenix of Byodo-in

https://farm5.staticflickr.com/4320/35431489263_27aa0194fa_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4311/35403043324_ea30c6934e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4298/36070447142_52b6406b31_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4303/36195520666_7554780265_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4310/36195673486_4bc53263ae_z.jpg

.
.
.

Chân thành mà nói thì... phí vào cửa Byodo-in đắt đắng lòng (~ 1.000jpy nếu muốn vào cả Lầu Phụng). Có đáng không? Đáng chứ. Cơ mà... vẫn đắng lòng.

Mà... Byodo-in... dù thật sự rất đẹp, nhưng rất tiếc nha... lại không phải là lý do đầu tiên khiến mình đến Uji ;)

christang
30-07-2017, 11:34
@minminchan: Nhà này chỉ cho thuê nguyên căn thôi em. Giá cơ bản (cho 2 người) ~100$. Được cái từ người thứ 3 trở đi thì lại rẻ hơn rất nhiều so với các căn hộ size to khác, chỉ khoảng <10$/người nên thành ra đi nhóm đông như nhà chị chia đầu người ra mới có giá tốt thế.

Nhóm đông hơi ít sự lựa chọn vì nhà to không nhiều nhưng nhóm nhỏ cỡ 4-6 người thì nhiều nhà đẹp lắm. Chị chỉ thích thuê căn hộ riêng thôi cho thoải mái. Nếu ở chung, wc chung thì thuê business hotel còn thích hơn mà giá cũng same same thế. Thuê được nguyên căn riêng mà chia ra khoảng 600-700k/người mùa cao điểm là cũng được rồi em. Đợt này ở Tokyo chị còn phải trả ~750k/người cơ.

Chị ơi, Tokyo hôm em đi chưa phải Golden Week là giá của em tận 800k/người. Còn Kyoto thì visa trễ, nên ko kiếm đc phòng nên phải Osaka chạy đi chạy về. klq mà nay lên Phượt Gia rồi =)))

christang
30-07-2017, 11:43
Mục tiêu sau "khung trời màu cam đỏ" sáng hôm đó của nhà mình là thế giới của trà xanh - Uji.

Từ ga Inari, nhẹ nhàng vẩy JRPass một cái... thêm khoảng hơn 20 phút trên chuyến tàu vắng tanh... here we are... "thủ phủ của Japanese Matcha".
.........................
https://farm5.staticflickr.com/4316/36069685172_b1241ee150_z.jpg

Công nhận tàu JR từ Inari xuống phía nam vắng thật, hôm em đi ko ghé Uji nhưng xuống Nara mà y như là bao nguyên cả tàu vậy.
Em đi hết 10 ngày mà xem lại lần 2 của chị thấy cảm giác hình như mình chưa đến Nhật bao giờ ấy :( nhớ quá chị ạ.
klq mà giờ chị post ảnh lên đâu để ko bị xóa ảnh thế ạ?

hieudau
30-07-2017, 21:31
quá đẹp,chất quá nhật bản ơi :D:D (http://duytan.edu.vn/)

TravelBug
31-07-2017, 04:35
@Christang: Cô Gấu post hình qua tài khoản của Flickr. Xài postimage hay Flickr, Flickr thì được 1TB free! Còn có bị xóa hình như photobucket không thì về lâu dài không biết được!

minminchan
31-07-2017, 11:24
@minminchan: Chị cũng không rõ có rẻ hơn không nhưng thấy cả thiên hạ đều kêu Golden week là đắt nhất rồi.

Ở dorm mà ~3.500y thì em dọn qua ở business hotel đi cho khỏe. Cũng chỉ khoảng giá đó thôi mà phòng riêng (2 người), toilet ensuite + đồ dùng cá nhân đầy đủ, vị trí lại tiện bến tàu xe hơn.

Dịp golden week vừa rồi chị có đặt Flex stay inn Higashi-Jujo ở Tokyo (vị trí hơi xa trung tâm chút, đi tàu mất khoảng 10p đến Ueno) nhưng cực gần ga tàu, phòng đôi có bếp nhỏ, toilet ensuite + bệ sưởi, đồ dùng vệ sinh free… xinh đẹp, sạch sẽ, ấm áp mà giá cũng chỉ… 4.560y/phòng = chưa đến 2.500y/người (cuối cùng ko ở mà chọn căn hộ là do thích có không gian sinh hoạt chung để cả nhà quây quần thôi… cái giá của sự “quây quần” thật không rẻ mừ).

E vừa search thử Flexstay Inn vào thời điểm e đi năm sau tận 111$ 1 đêm 2 người c ơi :(( chắc khi nào book vé xong e phải ib c xin thêm kinh nghiệm đặt phòng, hiện giờ tìm airbnb thì cũng còn nhiều căn tầm giá 600-700k/ng ở tokyo nhưng chỉ sợ lúc e đặt vé xong thì chẳng còn nữa.

christang
02-08-2017, 08:09
@Christang: Cô Gấu post hình qua tài khoản của Flickr. Xài postimage hay Flickr, Flickr thì được 1TB free! Còn có bị xóa hình như photobucket không thì về lâu dài không biết được!

Dạ cháu cảm ơn bác Bug ạ. Thấy bác đã lâu hôm nay mới có cơ hội nói chuyện ạ.
Mấy tấm hình cháu post qua photobucket đều bị xóa hết trơn, giờ nhìn bài đăng thấy kì hết sức ấy ak.

daugaunhoibo
02-08-2017, 18:04
@bác Bọ: cháu cũng hi vọng là flickr đáng trao gửi niềm tin lâu dài chứ Photobucket quá thể đáng là ghét bác nhỉ.
Mà chuyến đi mùa hè của hai bà cháu thế nào rồi ạ. Bác có thời gian lại viết review nhé bác. Viết tiếp luôn vào sau bài mùa hè năm trước cũng được mà. Càng dễ theo dõi ạ.


@christang: Em có nhớ tha thiết da diết đủ động lực để viết tiếp bài, post lại ảnh qua server khác chưa ;) Viết tiếp đi viết tiếp đi.

... & minminchan: Chọn phòng thuê phòng cũng hên xui ra phết đấy em. Nói chung tips to nhất là thường xuyên lượn qua thị trường ngó nghiêng và đừng nhất định chung tình với hostel. Hostel ở Nhật chính ra là không hề rẻ đâu nha.

daugaunhoibo
02-08-2017, 21:16
Cận cảnh cổng chính Byodo-in... đơn giản, thanh tao.

https://farm5.staticflickr.com/4342/35496843344_b2f7bf9f41_z.jpg


.
.
.

Nếu nhòm rào để tiết kiệm vé vào cửa... Cũng gợi cảm ghê ha :))

https://farm5.staticflickr.com/4338/36163906882_26f57fe423_z.jpg


Những con đường xanh mát

https://farm5.staticflickr.com/4367/35524071323_c2589c5058_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4301/36163835762_517dbb6c8b_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4372/36288518006_6023e2bc2f_z.jpg


Và dòng sông hiền hòa

https://farm5.staticflickr.com/4375/35496700824_a408a249dc_z.jpg

Sáng đó có một nhóm học sinh đang tập đua thuyền truyền thống. Tiếng trống vang rộn cả một khúc sông. Vui ra phết. Mải xem quên cả quay phim chụp ảnh :)


Phố vắng bên sông

https://farm5.staticflickr.com/4359/36163650322_44779705c6_z.jpg

.
.
.

Và một bạn nắp cống (mình không sưu tập, tuyệt đối không sưu tập, chỉ là hứng lên thì chụp thôi :) ). Trông có giống đang diện kimono ghê hem...he he he

https://farm5.staticflickr.com/4426/36163816042_739759cc30_z.jpg

daugaunhoibo
02-08-2017, 21:45
Lý do hàng đầu khiến mình đến Uji... chính là vì... Trà... Uji là thủ phủ của Japanese Matcha mà.

Cũng không phải vì kem trà xanh, bánh trà xanh, đá bào trà xanh, thạch trà xanh hay mỳ soba trà xanh mà chỉ đơn giản là vì... trà xanh mà thôi.

Thực ra thưởng trà ở Nhật không khó. Trà quán có thể dễ dàng tìm thấy nằm thâm trầm trong một góc thanh lịch của hầu như mọi ngôi đền, chùa, vườn cảnh hay phố cổ. Với chi phí khoảng 500-1.000 yên là bạn có thể thưởng thức một tea set với cốc trà xanh (pha sẵn) và một phần bánh wagashi xinh xắn. Cơ mà mình không chỉ muốn uống trà. Mình muốn được thưởng thức một tea ceremony thực sự đầy đủ các khâu từ đun nước, tráng trà cụ, chọn trà, đánh trà, dọn trà kia... và chi phí để được thưởng thức trải nghiệm đậm chất Nhật này ở Uji cực kỳ, cực kỳ hợp lý.


Trà quán ở Uji

https://farm5.staticflickr.com/4337/36332634625_b1c0ff3e06_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4359/36332490375_0aedf30234_z.jpg



Thưởng thức trà đạo ở Uji

https://farm5.staticflickr.com/4367/36163788342_83481cfdfd_z.jpg

Vì là khách "tây" nên nhà mình được sắp xếp thêm một bạn giới thiệu nghi thức pha trà và hướng dẫn thưởng trà bằng tiếng Anh. Từng bước từng bước của nghi thức trà đạo được giới thiệu cẩn thận, tỉ mỉ. Bạn giới thiệu cũng đề nghị hạn chế quay phim, chụp ảnh nên mình chỉ captured 1, 2 take gọi là làm kỷ niệm rồi hoàn toàn buông máy để tập trung enjoy nghi thức này. Thuần Nhật. Rất Nhật. Đơn giản mà cầu kỳ, động mà tĩnh, mộc mạc mà tinh tế vô cùng.



https://farm5.staticflickr.com/4438/36332531585_c0a9b93b27_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4322/35936109020_469a1126b3_z.jpg


Bánh wagashi được làm từ bột nếp và đậu đỏ, ngọt đậm và được khuyến ăn trước khi uống để làm dịu vị đầu đắng chát của bột trà xanh. Trà thơm dịu, vị đầu chát gắt bất ngờ nhưng hậu ngọt. Mình vốn thích uống trà, #teamforevertea, cơ mà enjoy tea ceremony much more than the tea itself ;)

Bởi đang là tháng tư - mùa cherry blossom nên người ta sử dụng bộ trà cụ và cốc trà có hoa văn hình hoa đào; trong cốc còn thả một cánh hoa chìm dưới lớp trà xanh nữa. Rõ "vẽ chuyện" :D "Vẽ chuyện" hơn nữa là hàng tháng mẫu bánh wagashi, trà cụ và cốc trà sẽ được thay đổi mẫu hoa văn theo đặc trưng từng tiết, từng mùa. Ví dụ như nếu là tháng thu thì wagashi sẽ là "chiếc lá vàng cam" thay cho cục bông hồng-xanh dịu kia nhé. Quá thể đáng yêu và tinh tế rồi nha.


https://farm5.staticflickr.com/4314/36288414496_81fd0fe512_z.jpg


.
.
.

Địa chỉ: Taiho-an
(đăng ký tại Uji Tourist Information)
Actualy Japan-guide knows it all ;)


Taiho-an tea house in summer rain... lượm lặt được ở Kyoto Tourism website cơ mà tại... wagashi xinh quá nên muốn share cũng cả nhà :)
https://farm5.staticflickr.com/4416/35577101213_88c15d2757_z.jpg

TravelBug
03-08-2017, 04:32
@bác Bọ: cháu cũng hi vọng là flickr đáng trao gửi niềm tin lâu dài chứ Photobucket quá thể đáng là ghét bác nhỉ.
Mà chuyến đi mùa hè của hai bà cháu thế nào rồi ạ. Bác có thời gian lại viết review nhé bác. Viết tiếp luôn vào sau bài mùa hè năm trước cũng được mà. Càng dễ theo dõi ạ.

Không viết tiếp vào bài trước được cô Gấu ạ, trăm sự là tại anh photobucket lý tài kia! Cô biết 400 US$ là bao nhiêu tiền Úc không? hơn 550 A$, hết nửa vé máy bay JAL của bác rồi cô ạ . Lần này bác không đi vào mùa hè vì cháu bận thi, mà cũng may vì năm nay mùa hè Nhật đúng là đỏ lửa! Đi trễ 1 term (bên Úc các trường thường học sinh nghỉ big holiday lúc đầu năm là 6 tuần, sau đó nhập học thường vào cuối tháng một đầu tháng hai và học suốt 10 tuần là 1 term, được 1 break holiday 2 tuần và lại tiếp tục 10 tuần, một niên học có 4 terms như thế) Lúc đó vào đầu thu không biết có còn nóng hay sẽ là mùa mưa bão? Nếu nóng chắc cũng đỡ hơn là mùa hè còn mưa bão thì không làm gì được ngoại trừ shopping!!! Cháu đang count down :)




... & minminchan: Chọn phòng thuê phòng cũng hên xui ra phết đấy em. Nói chung tips to nhất là thường xuyên lượn qua thị trường ngó nghiêng và đừng nhất định chung tình với hostel. Hostel ở Nhật chính ra là không hề rẻ đâu nha.

Đồng ý với cô Gấu! thường các business hotel sẽ release phòng trước 3 tháng, nếu dò giá phòng sớm quá thường nhận được thông báo hết phòng :) Các hotel trong chuỗi hotel lớn thường cho giá phòng rất sớm, thường là từ 10 tháng (Citadines thuộc hệ thống Ascott, có giá phòng trước 11 tháng và giá rất tốt, càng gần ngày thực sự ở thì giá càng tăng, nếu là member nên thường xuyên check account để nhận voucher, nếu có voucher thì book phòng mới với discount từ voucher, nhận email confirm xong mới hủy booking phòng cũ!). Phòng tại Kyoto tôi check thử giá của nhiều hostel, thấy không rẻ hơn Citadines bao nhiêu hoặc nếu rẻ thì chỉ chút đỉnh nhưng phòng rất nhỏ hẹp!

christang
03-08-2017, 12:05
@bác Bọ: cháu cũng hi vọng là flickr đáng trao gửi niềm tin lâu dài chứ Photobucket quá thể đáng là ghét bác nhỉ.
Mà chuyến đi mùa hè của hai bà cháu thế nào rồi ạ. Bác có thời gian lại viết review nhé bác. Viết tiếp luôn vào sau bài mùa hè năm trước cũng được mà. Càng dễ theo dõi ạ.


@christang: Em có nhớ tha thiết da diết đủ động lực để viết tiếp bài, post lại ảnh qua server khác chưa ;) Viết tiếp đi viết tiếp đi.

... & minminchan: Chọn phòng thuê phòng cũng hên xui ra phết đấy em. Nói chung tips to nhất là thường xuyên lượn qua thị trường ngó nghiêng và đừng nhất định chung tình với hostel. Hostel ở Nhật chính ra là không hề rẻ đâu nha.

hihi, em sắp đến cũng rỗi việc rồi em sẽ viết tiếp đó chị. Mà chắc xóa bài rồi mới viết lại quá, chứ kéo vô mà chả thấy hình đâu.
klq mà ss ơi, chắc sắp đến em phải phiền ss tiếp vụ Vân Nam rồi đây. hí hí

daugaunhoibo
05-08-2017, 21:05
Sau bữa trà, nhà mình dạo dọc bờ sông... lại ngắm các cháu học sinh tập đua thuyền một lúc... rồi rời Uji.

Dọc đường ra ga, khu phố Omotesando đã thức giấc. rộn rã, xinh xắn và mướt một màu xanh lá mát mắt vì trà và các chế phẩm từ trà.


Uji is so cute.


https://farm5.staticflickr.com/4420/36288563826_a0604dba3d_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4436/36163684382_a8a93f0a4c_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4294/36332511665_fe781fbce1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4316/35936096720_99ffbacbb9_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4434/35496746054_441512f8a4_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4427/35523892273_79c7c55b67_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4390/36288356286_7ab4245260_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4373/36163700972_7dd52cd23b_z.jpg




Cốc uống trà, trà cụ, hộp đựng trà, bánh kẹo từ trà... tất cả mọi thứ đều cực đáng yêu cơ mà với cái giá thì... quả thật... yêu không dễ. Sau một hồi nếm ít bánh trái, nước trà thì dù cái giá không quá êm ái nhưng cả nhà mình không kìm lòng nổi... cũng phải ôm vài túi sencha, mấy hộp bánh matcha-favoured mới vui vẻ ra về được.



Bye bye Uji.

https://farm5.staticflickr.com/4375/36196005321_ac31ca22e5_z.jpg



À, quên mất, dọc đường đi ra ga còn có quán ăn mở cửa sớm, bắc bếp than nướng cá sông ngay mặt đường... thơm nức mũi... Uji is so delicious :))

niceangel
06-08-2017, 13:19
Các bạn cho mình hỏi có ai biết đại lý hay công ty nào ở vn bán vé lên tháp sky tree,mình muốn mua trước vì sợ qua đó xếp hàng đợi lâu, cảm ơn cả nhà trước

daugaunhoibo
06-08-2017, 18:39
Cũng giống như với Tokyo, ngoại trừ hai buối đầu giờ sáng cho Fushimi Inari và Arashiyama bamboo grove để đỡ chen chúc thì mình chủ định lịch trình ở Kyoto là flexible. Đi theo hứng và thời tiết. Chỉ cần ít nhất một vườn thiền và dạo một góc phố cổ là được.

Ban đầu dự kiến trưa hôm đó sẽ ăn ở Uji hoặc Nara, sau đó chơi Nara (chủ yếu chỉ muốn thăm Todai-ji - chùa gỗ lớn nhất thế giới, dãy đèn đá ở Kasuga Taisha và xem nai dạo phố cổ), chiều tối có thể đi Osaka ăn tối ở Dotonbori nhộn nhịp, tiện thể lướt ngang qua ngó lâu đài Osaka trong ánh đèn. Thế thôi. Dù sao đi lại trong tam giác Kyoto - Osaka - Nara cũng rất đơn giản và thuận tiện, mỗi giờ đều có khá khá chuyến tàu, chạy cho tới nửa đêm, JRP thì cover chủ yếu. Thoải mái thôi.

À, cũng cần nói thêm là thực ra mình không chấp nhất với hai địa điểm này lắm vì... thấy Nara hợp với mùa thu hơn (giờ lại đang tiết xuân) và không ham mê big city. Bởi thế nên dù có dự tính lịch trình nhưng...

... nhưng... thực chiến trưa hôm đó là nhà mình quay về nhà ở Inari (sau khi tiện thể shopping túi to túi nhỏ thực phẩm ở Uji), vui vẻ ăn trưa tại gia, phơi quần áo phấp phới dọc ban công tầng trên tầng dưới (bỏ máy giặt từ sáng trước khi ra cửa) và... ngủ trưa thoải mái. Thật nhàn tản. Thật thảnh thơi :)


Chai rượu mơ anh đào thu hoạch được định xử lý từ tối hôm trước mà lỡ tiện tay thu hoạch thêm một mớ bia Asahi nên đành dành lại hôm nay :D

https://farm5.staticflickr.com/4418/36266014051_9af78e576b_z.jpg


Ngủ trưa một giấc dậy thì... trời đang mưa rồi. Sấm chớp đì đùng, mây đen dày đặc, mưa rào rào như trút nước... Các vị phụ huynh vẫn quấn chăn say sưa giấc nồng. Trong nhà cũng có đủ đồ ăn rồi... cùng lắm thì ngồi nhà nhâm nhi đồ nhắm + uống rượu ngắm mưa cũng được đi...

Mình lò dò mang điện thoại ra check lại thời tiết... thấy báo Kyoto còn mưa to lâu lâu... ngủ tiếp... 30' sau lại tỉnh dậy, lại check... thấy báo, đến giờ mình vẫn nhớ quá rõ, là còn mưa 27 phút nữa thì tạnh. 27 phút nữa nhé. Kết quả là khoảng gần 30p sau thì tạnh thật. Mây tan. Mặt trời lại ló ra tỏa sáng rực rỡ. Mới chưa đến 3g chiều, còn sớm chán... Ra đường thôi.


Next stop... The Oldest Japanese Zen garden in Kyoto - Kennin-ji.

daugaunhoibo
06-08-2017, 20:43
.
.
.
Kennin-ji - ngôi chùa cổ với vườn Thiền lâu đời và quan trọng nhất Kyoto.

Thiền được nhập khẩu vào Nhật Bản từ Trung Hoa từ khoảng thế kỷ thứ 6. Tuy nhiên, dọc theo chiều dài lịch sử, người Nhật đã phát triển hệ thống dòng thiền, vườn thiền mang bản sắc rất riêng, rất đặc trưng của mình. Ngày nay, Thiền phái tại Nhật được chia làm 3 dòng - Rinzai, Soutou và Oubaku. Xin đừng hỏi mình 3 dòng này giống và khác nhau dư lào vì mình chủ yếu đi ngắm cảnh chứ không nghiên cứu về Thiền nên cũng không tìm hiểu kỹ lắm đâu :)) Viết đến đây cũng chỉ là muốn nói Kennin-ji thuộc dòng thiền Rinzai truyền thống với khu vườn thiền được coi là cổ nhất, đặc trưng nhất của nghệ thuật vườn thiền ở Kyoto, được xây dựng từ khoảng năm 1202.


Như nhiều chùa ở Kyoto, Kennin-ji có khuôn viên lớn, gồm nhiều khối nhà, viện, điện sắp xếp theo thứ tự, quy chuẩn... với một dọc tiền viện – chính điện – hậu viện và vườn cảnh ở chính giữa, các tiểu viện bố trí hai bên. Cả khuôn viên như ốc đảo giữa lòng khu Gion đông đúc, tấp nập người qua lại.


Lối chính vào vườn.

https://farm5.staticflickr.com/4386/36401589285_51522b71ce_z.jpg


Bước qua cửa này, bạn sẽ phải cởi bỏ giày dép, gửi lại một số vật dụng vướng víu (ví dụ như ô, balo lớn...), trả tiền (vào chính điện và trong vườn thì mất phí)... và... lớp sàn lát gỗ mát rượi và bóng loáng đang sẵn sàng chờ đợi bước chân bạn (trong vườn có sắp xếp dép riêng để đi dạo trên các lối đi rải sỏi và lát đá).


Dạo quanh thôi nhỉ. Nhớ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên nhé.


Vườn tròn - vuông - tam giác. Tượng trưng cho vạn vật trong vũ trụ.

https://farm5.staticflickr.com/4400/36356800526_9b7be22f81_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4359/36264907951_c0fb353193_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4408/35593722083_9056b31262_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4401/36401333745_b40f268389_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4343/35593934283_dfb6f8ac48_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4419/36264793411_3075ff62c3_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4378/36357156446_01070e95a1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4355/36356842246_5a4b34d890_z.jpg

daugaunhoibo
06-08-2017, 20:54
.
.
.

Bên trong điện thờ Phật

https://farm5.staticflickr.com/4362/36401324875_5fab992a2c_z.jpg


Một lớp học chép kinh

https://farm5.staticflickr.com/4420/35568638514_29a018c03a_z.jpg[/url]



Một gian phòng tatami đặc trưng

https://farm5.staticflickr.com/4384/35593671913_b73e4cda48_z.jpg






Những tác phẩm nghệ thuật giá trị ở Kennin-ji.

Bình phong Thần Gió và Thần Sấm, nghe đồn được chế tác từ thời Edo

https://farm5.staticflickr.com/4370/36233482872_8ee9509db6_z.jpg



Hình họa Song long trên trần Đại điện

https://farm5.staticflickr.com/4335/35566437154_c128094aa1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4390/36004651460_f0d037c4b2_z.jpg



Trà quán trong vườn

https://farm5.staticflickr.com/4355/36004803190_7440f1ebdd_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4380/35594005903_4832bb20fb_z.jpg

daugaunhoibo
06-08-2017, 21:09
.
.
.

Vườn Chouontei - Âm thanh của thủy triều

https://farm5.staticflickr.com/4413/36357045656_33701727c1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4392/36004824800_cc8118a3f5_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4433/36357101886_5ee92266c2_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4347/36357036016_a7a2b4d5d5_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4399/35593854523_9768872182_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4389/36264735461_fe24100ce1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4399/36357019346_005515709d_z.jpg


Chouontei sẽ còn đẹp hơn nữa vào mùa thu, khi lá cây chuyển màu rực rỡ với đủ ba tông vàng - cam - đỏ nổi bật trên nền rêu xanh mượt mà. Cơ mà dù sao thì mình cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn với sự mát mắt và thanh tĩnh của khu vườn lúc này. Mấy tiếng trong vườn cả nhà tản mát mỗi người một góc... các cụ ông trầm ngâm với vườn rêu, mấy cụ bà mơ màng bên vườn đá, hai đứa thanh niên lượn lờ lượn lờ... thảnh thơi, thư thái quên cả thời gian.

danngoc
06-08-2017, 22:04
Hehe nhà tui đi từ 8 - 22 tháng 7, cũng lơ ngơ Kyoto được 4 ngày

daugaunhoibo
07-08-2017, 21:40
Kyoto - thành phố nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ lại không hề nhỏ, phủ kín là đền chùa, tiểu viện, vườn thiền, phố cổ... rất xinh đẹp và đáng yêu... và rất khó nói dành cho Kyoto bao nhiêu ngày mới là đủ nếu bạn thuộc xì-tai mê những thứ xinh xắn, thanh thoát này.

Mà để lựa chọn đi chùa nào, đền nào, viện nào, vườn nào cũng nhức đầu ra phết vì... cơ bản là nếu bạn không quá say mê, tìm hiểu sâu thì sẽ thấy mọi thứ cứ na ná nhau nhưng vẫn bỏ thì tiếc, cố thì quá... mà những vườn viện đẹp thì lại đều có thu phí hết nha. Thông thường khoảng 300-500jpy thôi, không nhiều nhưng nếu một ngày đi ba bốn viện thì cũng không ít đâu.

Thế nên vì không phải nghiên cứu sâu, mình chỉ cố gắng chọn lựa một số điểm tiêu biểu, đủ để phụ huynh thấy được thế nào là vườn khô, vườn ướt, vườn đá, vườn rêu là ổn rồi. Không ở Kyoto được lâu nhưng mỗi ngày cũng chỉ muốn một hai điểm, đi chậm, cảm từ từ.


Bên cạnh Kennin-ji... với đủ cấu trúc viện trong, điện ngoài và vườn đá, vườn rêu... Lựa chọn cho vườn ướt của mình là Chùa Vàng - Kinkaku-ji.

Thông tin về chùa mình đã chia sẻ khá kỹ từ lần trước tới Kyoto rồi. Lần này quay lại... vẫn là mục đích đưa các cụ check-in là chính. Cơ bản tại gần như ai ai tới Kyoto cũng ghé chùa Vàng nên không nỡ bỏ qua không check. Thực ra thì Kinkakuji đủ xinh đẹp, chỉ là mình không thích cái đám đông ngày ngày tấp nập ở đây thôi. Thế nên một vòng Kinkaku-ji ngay chiều đầu tiên đến Kyoto là... cũng đủ.


https://farm5.staticflickr.com/4418/35589893664_634f53df37_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4353/35617247083_8ab5c8b684_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4379/36379652056_cd26c3c022_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4404/36379599476_7f73210559_c.jpg




Cận cảnh Kim Phượng hoàng trên đỉnh lầu

https://farm5.staticflickr.com/4338/35589813354_c963b4924b_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4378/35589827214_8d27614c5b_z.jpg



Trà quán sau rào đỗ quyên rực rỡ

https://farm5.staticflickr.com/4377/36256468202_15791835af_z.jpg



Gói hạt dẻ mua ở vườn sau. Rất xinh ha. Mùi vị khá ổn nhưng không ấn tượng lắm.

https://farm5.staticflickr.com/4378/36256450992_64376af42d_z.jpg


Chiều hôm đó trong vườn Kinkaku-ji nhà mình cũng ăn kem ốc quế trà xanh - vừng đen nữa. Mải ăn quên chụp ảnh luôn... hehehe. Cũng ngon nhưng (cũng) không quá ấn tượng. Mình thấy hộp kem que sữa Hokkaido tình cờ mua được ở 7Eleven còn ngon và rẻ hơn nha. Thành ra khi đi Uji (hôm sau) thì không hào hứng với kem ốc quế nữa. Thử một lần cho biết là được rồi. (Kem đậu nành của Kinana thì không so được vì đã ở một đẳng cấp khác rùi).



-----------------------

Lan man thêm một chút về phương tiện đi lại ở Kyoto.


Thành phố không nhỏ, không to… mỗi một góc đường, một ngã rẽ lại có thể bắt gặp những thứ xinh xinh thú vị... đi xe thì ngắn, đi bộ thì hơi xa… Tàu điện ngầm chỉ có hai line chạy ngang và dọc chính giữa thành phố. Bus thì phủ khắp thành phố, chi phí đi lại cũng sẽ không đắt nếu tận dụng được Day-pass. Cơ mà đi bus ấy… thì thường sẽ phải chấp nhận… rất đông và rất chậm. Nói chung là đi lại ở Kyoto đơn giản nhưng cuối cùng lại thành lằng nhằng hơn Tokyo và rất dễ bị đội chi phí trong khi vẫn phải đi bộ nhiều mệt người. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao cháu gái bác Bọ cứ thích đòi nội cho đi taxi luôn cho khỏe.

Thành ra nếu muốn vừa tiết kiệm chi phí đi lại vừa không phải đi bộ quá nhiều thì chọn ví trí “khách điếm” ở Kyoto là rất quan trọng và tốt nhất nên gần ga tàu JR/Keihan hơn là chỉ gần bus-stop.

Di chuyển trong thành phố thì mình thấy kết hợp hệ thống bus, tàu JR và Keihan là hợp lý nhất.

Lần trước ở sát Kyoto station. Đi chơi cũng chỉ cần JR line + bus là đủ tiện. Lần này ở sát ga JR Inari và ga Keihan Fushimi Inari thấy còn tiện hơn vì cũng chỉ cần 2 line này là đi đủ mấy điểm “cả thế giới đều đi” như Arashiyama, Gion, Uji… Kinkaku-ji lại là điểm đi lại bất tiện nhất.
Cuối cùng để trải nghiệm được nhiều chút phương tiện công cộng ở Kyoto mà đỡ phải tốn sức thì với Kinkaku-ji… chiều đi nhà mình kết hợp JR Sanin line và taxi (từ ga Enmachi, cách chùa ~2km), chiều về bus thẳng đến Kyoto station, lượn một vòng depachika ở đây rồi theo JR Nara line về “nhà”. Đi tàu + taxi bao nhanh bao khỏe thì đi bus bao mệt bao lâu. May mà lúc nhà mình lên còn không quá đông nên có chỗ ngồi.
May nữa là sau một buổi chiều với Kinkaku-ji và bus thì hai hôm sau chỉ cần JR lỉne và Keihan line là nhà mình đi đủ và tiện nhất rồi. Thành ra lần này mình chẳng mua pass gì ở Kyoto cả, cứ thẻ Suica mà quẹt thôi (còn nguyên 8 em mang theo về nhà đây; mà Suica, Pasmo hay Icoca về cơ bản là như nhau cả ;) ).

Túm lại thì chưa nghiên cứu kỹ phương án đi lại ở Kyoto sẽ thấy những gì mình vừa nói hơi bị rối, cơ mà đã nghiên cứu/đã từng tự đi thì get the point ngay thôi. Thế nên nếu đang chuẩn bị cho chuyến đi thì không nên chưa gì đã hỏi mà cần đọc trước, nghiên cứu trước rồi hỏi han sau mới có thu hoạch tốt được. Như thế cũng sẽ bớt làm khó người trả lời vì hỏi cơ bản quá người ta chả biết trả lời bạn bao nhiêu cho đủ , mà mọi người ở đây đều chẳng phải dịch vụ tư vấn du lịch nha.

Tiện thể muốn nói luôn là mấy bài hỏi han các nội dung cơ bản mà đã được chia sẻ trong topic này, hoặc một số topic khá mới về Nhật Bản của các bạn khác ngay trong box này, hoặc có thể dễ dàng google search (ví dụ như mua vé fast-track Tokyo Sky tree ntn) thì mình sẽ không trả lời nhé.

daugaunhoibo
08-08-2017, 09:43
Tui muốn dislike nhà đồng chí danngoc vì hờn có được không?!?!?


Mà bài Japong cũ của nhà đồng chí vẫn còn nguyên ảnh ọt không bị photobucket chơi bẩn tống xiền, đồng chí có tính chuyện tiếp nối luôn chuyến này vào không để mình còn hóng đấy ;)

danngoc
08-08-2017, 11:16
Hehe, cô đaugau cứ từ từ. Nhà mình đi 15 ngày như sau:
1. Shinjuku
2. Tokyo Imperial Palace - Ueno - National Science and Nature Muséum - Shibuya
3. Asakusa - Skytree Tower
4. Kyoto Imperial Palace - Ginkakuji - Pontocho
5. Kinkakuji Roanji Arashiyama
6. Nara
7. Kyoto Aquarium Kyomizudera Gion
8. Inari Shrine Kyoto National Museum
9. 10. 11 Hakone, trong đó có Hakone Glass Museum và Open Air Museum
12. Disneyland
13. Yushukan War Museum - Edo Tokyo Museum
14. Yokohama - Akasaka
Về đánh chén thì vì khẩu vị mình không tinh tế nên cứ kem, bingsu, mochi và dango các kiểu mà giã thôi. Motsu Nabe thì mình chưa dám gọi, nhưng bàn kế bên có 2 cô bé đem sang mời mình 1 chén, thấy cũng thú vị.
Bác thấy có thú vị không?

daugaunhoibo
09-08-2017, 09:20
@danngoc: Nhà đồng chí đi phục vụ hai bạn F1 nhân dịp nghỉ hè phải hem… Toàn Bảo tàng với công viên chuyên đề thế kia. Nhà tớ lại là đi phục vụ trưởng bối du xuân… Đối tượng phục vụ đã khác, thời điểm cũng khác nên lựa chọn không giống nhau được. Với lại tớ mê dạng bảo tàng lịch sử chứ không ghiền nghệ thuật và trò chơi chuyên đề lắm ấy.

Ẩm thực tớ cũng chẳng tinh tế hơn gì đâu. Chẳng qua là trưởng bối ăn vặt có xu hướng thích ít ngọt, ít lạnh hơn đám trẻ (vd thích uống bia hơn ăn kem :))). Tài chính các cụ lại không phụ thuộc mình nên main course cũng yêu cầu cao hơn xíu thôi.

List ăn uống mình chỉ note cá nóc, cua hoàng đế, sashimi sò điệp, kaiseki, tea ceremony … ngoài ra thì tiện gặp + thuận mắt là ăn thôi. Các vị trưởng bối còn thích đi chợ mua đồ mang về “nhà” nấu nướng hơn ăn quán cơ nên 13 ngày tròn trịa mà mình đã ăn được bao nhiêu Nhật Bản đâu.
Mua được hai hộp Takoyaki, mỗi cụ nếm một miếng xong kêu không ngon bằng em bạch tuộc các cụ mua về từ Tsukiji :help


May mà các cụ không hứng thú thử sashimi cá voi ấy chứ không mình còn thêm một mục đau đầu nữa. Amen :D

------

Quên nữa, có thời gian lại chia sẻ tiếp chuyến mới này nha danngoc.

ruby_88
09-08-2017, 10:30
Chắc không cần phải giới thiệu nhiều về Fushimi Inari ... Đền Thần đạo thờ thần lúa gạo và thịnh vượng dưới hình dạng cáo trắng... nổi tiếng bởi những dãy cổng torri đỏ rực kéo dài vài km lên tận đỉnh núi được các tín đồ cúng tiến để cầu xin sự may mắn và thành công.



Vẻ liêu trai, ma mị của Đền Fushimi khi đêm xuống

https://farm5.staticflickr.com/4291/36065453991_eb63e7bf6e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4320/36032276722_df2f653ba7_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4329/36158186986_7417734390_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4293/36199220685_5941b9bcee_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4301/36199226895_8823050678_z.jpg



Kể mà yếu bóng vía chút cũng... hơi ghê ha ;)

Nhà mình vốn cũng chỉ có hứng thú đi tản bộ tiêu thực sau bữa tối một chút thôi nên... vừa đến chỗ dãy torri tách làm 2 là... quay về rùi. Lúc nhà mình tới có một nhóm thanh niên, 3 cậu giai cỡ mười mấy hai mươi tuổi, hào hứng phăm phăm chạy hướng lên núi... sau đó nhát ma nhau rồi cười đùa ầm ỹ chạy ngược trở lại... nhây gớm => ồn ào làm rơi rớt hết luôn vẻ "nguy hiểm" của khung cảnh xung quanh.


Thôi... về.





https://farm5.staticflickr.com/4329/36158152906_373ff71f76_z.jpg

Chời ơii, chị chọn đến toàn cái lúc vắng vẻ đến nỗi... một mềnh một khoảng trời thế này. Ảnh thì siêuu siêu chất lượng. Mà em hok kiềm chế nổi, chưa chịu đọc thông tin gì, phải mò ngay lên topic kiếm cái đoạn bức tưởng tuyết, mà hok thấy đâu chị ạ. Hóngg

daugaunhoibo
09-08-2017, 22:27
Bao lâu nay đều đã chia sẻ với mọi người rồi... mình có bệnh dị ứng đám đông. Cứ đông đông chen chen, nhất là thêm nắng nắng nóng nóng nữa thì thiên đường với mình cũng thành hỏa ngục hết, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà lượn cho mau. Thế nên dù là đi chơi, mình luôn sẵn sàng dậy sớm và rất sớm để hưởng khung cảnh vắng vẻ, thanh bình. Đi sớm cho nó mát rồi trưa nắng nóng đông đúc về nhà ngủ bù. Được cái phụ huynh thì còn dậy sớm hơn cả mình... cho nên là hầu như đi đâu cũng vắng vẻ mát mẻ. Rất thích.

Cơ mà dù có né cỡ nào thì cũng có những địa điểm không tiện/không thể đến được lệch time với thế giới. Ví dụ như Gion - Kyoto. Tràn ngập những biệt viện, hàng quán, ngõ phố nhỏ nhắn, xinh xắn, super cute, mình cảm tưởng như Gion lúc nào cũng đông đúc, tấp nập từ lúc tinh mơ đến khi tối hù ấy.


Lần trước mình đã có chia sẻ là rất ấm ức vì thấy ai ai cũng nói Gion Gion mà không rõ Gion rốt cuộc là phố nào, đường nào mà đi mà đến. Lần này vẫn thấy tù mù vậy thôi... Vì Gion vốn là cả một khu phố lớn mà. Đươc cái nếu chịu khó tẩn mẩn đi góc nọ, rẽ góc kia thì hầu như chỗ nào cũng rất xinh xắn, hay ho.


Cây anh đào trên dốc Sannenzaka giờ đã xanh lá.

https://farm5.staticflickr.com/4358/36417718326_9b15c59a8c_z.jpg

Này là bằng chứng chứng minh quá rõ Ngắm hoa - Kyoto - Golden week là ba khái niệm không bao giờ có thể nằm chung một mệnh đề. Kiểu gì cũng chỉ có thể chọn hai trong ba, có muốn tham muốn cố cỡ nào cũng impossible ;)

.
.
.



Cả nhà có tin được hem, đến Kyoto lần thứ hai rùi mà mình vẫn chưa đến Thanh Thủy tự đấy. Lần trước thì mệt quá, lại sợ đông nên lười leo dốc. Lần này chùa đang sửa dàn gỗ đỡ chính điện, lại vẫn ngại đông nên... vẫn lười leo lốc. Chỉ lượn lờ khu phố cổ dưới chân núi thôi.


Phố xá Gion - Ninen-zaka và Sannen-zaka dẫn lên Kiyomizudera

https://farm5.staticflickr.com/4387/36066273110_6fb716edba_b.jpg


.
.
.

Kimono, Hakama và Yukata đủ màu sắc tràn ngập Gion. Cơ mà... 99% là cosplay thôi :D. Thấy cũng xinh xắn, đáng yêu lắm.

https://farm5.staticflickr.com/4428/35628210994_c9fcec111d_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4383/36295242482_a273e053f3_c.jpg


.
.
.

The most famous alley in Gion - Ishibei-koji


https://farm5.staticflickr.com/4433/36417521006_bb8156ab01_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4404/35628222834_91c06c98da_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4397/35628218324_78af949496_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4333/36066438160_c2ce74bbbf_c.jpg

daugaunhoibo
09-08-2017, 23:02
.
.

Những restaurant soang choảnh mà trầm lặng "ẩn mình" trong khu Gion

https://farm5.staticflickr.com/4360/36295125442_b65e7e8836_c.jpg


Quán chay sát bên hông Đền Yasaka - "miếu thành hoàng làng Gion xưa"

https://farm5.staticflickr.com/4418/36295216232_32eacec1dd_z.jpg

.
.
.


Trong khuôn viên Đền Yasaka

https://farm5.staticflickr.com/4340/35655379033_a682e62361_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4412/36463496515_b0204906b0_z.jpg


.
.
.

Ngay phía bên kia đường, đối diện với cổng Yasaka là đại lộ Shijo-dori - trục đường ngang chính của khu Gion luôn super tấp nập người qua lại.

https://farm5.staticflickr.com/4422/36066278860_7b25cf3159_c.jpg


... chạy thẳng tới bờ sông Kamo. Dọc hai bên bờ sông hàng quán với Kawayuka dựng san sát, lấp lánh ánh đèn khi chiều tàn.

https://farm5.staticflickr.com/4395/36417543216_1424fe1ebe_c.jpg

Kawayuka là từ chuyên môn chỉ loại sạp các quán ăn ở Nhật thường dựng để làm chỗ cho khách dùng bữa ngoài trời mỗi mùa hè cho mát. Tháng 4 trời đang còn hơi se lạnh, với lại mới chớm tối nên hầu chưa có thấy khách ngồi.

danngoc
10-08-2017, 06:14
Hừm, Gion cứ đợi đấy, cơ mà mình chưa nghĩ ra cách nào khác up hình lên. Photobuck thì khỏi rồi. Hừm.

Cô đaugau: các yukata mà cô xem đấy toàn là du khách Tàu cả. Nhưng mà nhìn nhiều thì cũng hay.

TravelBug
10-08-2017, 07:31
Cả nhà có tin được hem, đến Kyoto lần thứ hai rùi mà mình vẫn chưa đến Thanh Thủy tự đấy. Lần trước thì mệt quá, lại sợ đông nên lười leo dốc. Lần này chùa đang sửa dàn gỗ đỡ chính điện, lại vẫn ngại đông nên... vẫn lười leo lốc. Chỉ lượn lờ khu phố cổ dưới chân núi thôi.





Sao lại không tin được khi chính mình sau hai lần đến Kyoto cũng KHÔNG HỀ đến Kinkakuji! Thanh Thủy Tự cũng vậy và trong lịch trình đến Kyoto lần ba này cũng không có tên hai anh bạn VÀNG và NƯỚC kia :))

Câu hỏi ngoài lề: Cô Gấu có từng book hotel qua trang Agoda? Có reliable không? Thấy insider deal (or something similar) cho giá rẻ hơn các trang khác đến 50$ tuy cùng khách sạn, cùng loại phòng và cùng thời điểm! Bác có tật thấy rẻ quá thì sợ!!!!!

daugaunhoibo
10-08-2017, 10:14
@danngoc: Vụ đồ truyền thống mình chả nói 99% là “cosplay” còn gì. Cơ mà bảo toàn Tàu thì cũng không đúng đâu người ơi vì còn Hàn, Đài, Asean… cũng nhiều lắm lắm lắm. Được cái màu mè cũng vui mắt.

.
.
.

@bác Bọ: Lần trước nếu mà không phải cô bạn đồng hành nhất định đòi đến check-in…. …. lần này nếu mà không phải để dẹp luôn cái nguy cơ phụ huynh có thể nghe đâu đó vặn vẹo “đi Kyoto mà sao chưa tới chỗ đó… đẹp lắm đẹp gớm” (vì tour nào từ VN qua Kyoto cũng tới đúng Vàng với Nước hết)… thì cháu cũng pass luôn Kinkaku-ji rồi ạ. Đông đông là, chen chen là… thành ra chán chán là. Các cụ nhà cháu đúng kiểu làm cái ảnh check-in là đòi về luôn :))


Cháu có từng dùng Agoda rồi ạ. Cũng ukie, chưa gặp trục trặc bao giờ. Cơ mà dạo này cháu hay dùng booking hơn vì mấy chỗ cháu chọn toàn thấy booking cho giá tốt hơn (kể cả insider deal). Nếu bác không yên tâm thì sau khi đặt qua Agoda xong có thể mail cho hotel confirm cũng được ạ. Bên Booking được cái cháu thường xuyên nhận được mail confirm/remind từ hotel, nhất là các hotel hịn hịn chút thì mình hỏi gì là gần như được trả lời ngay trong vòng 12g. Mà cháu thì hay hỏi han mấy chuyện tỉ mỉ lắm (kiểu như web đăng giường cỡ 0,9-1,3m, tôi có thể đăng ký phòng giường 1,3m đc hem :"> )



--------------------


Ghép rep cái post bên dưới của cậu christang vào đây luôn cho gọn nhà:

Cây đào rủ đầu dốc đẹp quá đi mất.

Em đã túm được mùa sakura ở Kyoto rực rỡ thế kia còn đòi hờn dỗi với Fuji cái nỗi gì. Năm nào chả mùa hoa Kyoto tàn, mùa hoa quanh chân núi Phú Sỹ mới nở. Không nên quá tham lam chứ ;)

Gion đúng là mùa nào cũng đông ha. Xinh yêu quá mà.


Mà em lấy link từ flickr sang nên xóa các phần ngoài code ... sẽ đỡ bị chạy cái dãy chữ dẫn theo loằng ngoằng rối mắt nhé.


(bác Bọ :"> )

christang
10-08-2017, 10:46
.

https://farm5.staticflickr.com/4399/35593854523_9768872182_z.jpg





Cây anh đào trên dốc Sannenzaka giờ đã xanh lá.

https://farm5.staticflickr.com/4358/36417718326_9b15c59a8c_z.jpg

Em góp vui mấy ảnh ở Kennin-ji và cây anh đào ss ạ =))

https://farm5.staticflickr.com/4368/35665691463_3351584908_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4363/36305718482_17ebe97f45_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4422/36076847210_34f747bc19_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4360/35638570614_8bea154544_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4422/35638572604_2cab1fb501_c.jpg

daugaunhoibo
10-08-2017, 22:14
Thực ra từ Yasaka đến Shijo-dori... nhà mình còn rẽ ngoặt một chút rồi mới ra bờ sông Kamo (đúng ngay ngã tư có ga tàu Keihan chạy thẳng về "nhà", siêu tiện chân đi)... có điều tiện thể ghép Kamo luôn vào post trước cho thẳng đường.


Còn khúc rẽ ngoặt thì... chính là vì đây... Gion Shirakawa khu phố san sát quán ăn kiểu truyền thống, không chỉ (cũng) tấp nập người qua (nhất là khi chiều xuống) mà còn thơm nức mùi đồ ăn.


Lần trước đến Nhật mình đã thử ăn tối ở Omoide Yokocho - Piss Alley Shinjuku (kiểu phố nhậu như Pontocho - Kyoto). Không thích lắm vì mùi đồ ăn quanh khu phố quá nồng nàn, đông đúc và chật hẹp. Gion Shirakawa sang chảnh hơn, khá yên bình và không đông đến độ người chen người như Shijo-dori (tất nhiên rộng rãi hơn Omoide Yokocho và Pontocho nhiều) nhưng nói chung vẫn là không phù hợp cho các nhóm đông nếu không đặt chỗ trước. Thế nên dù ban đầu ấp ủ âm mưu ăn tối nhưng cuối cùng... hóa ra bệnh dị ứng đám đông là mình được di truyền từ các cụ nha... thành ra... dạo một vòng rồi về "nhà" thôi :))







.
.
.


Quán quán đã lên đèn

https://farm5.staticflickr.com/4339/36066380930_739a4aaf8e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4351/35655358723_c084ff86d7_z.jpg



Gion Tatsumi Bridge

https://farm5.staticflickr.com/4427/36417535686_2371b154ca_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4346/36326127401_2b2372671f_c.jpg



Tatsumi Daimyōjin

https://farm5.staticflickr.com/4362/36417784446_8c13e5caa5_z.jpg



Gion Shirakawa

https://farm5.staticflickr.com/4387/36417560776_116f59771e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4406/36417763396_5ec3d7f87f_z.jpg


.
.
.

Đã có kinh nghiệm với Kinana, mình biết chắc là bên trong các quán hàng âm trầm dọc hai bên đường và bờ kênh kia là những không gian rất yên bình, rất xì-tai, rất Nhật... cực kỳ cực kỳ hay ho. Cơ mà phụ huynh lại không thích kiểu "đèn mờ mờ ảo ảo" thế này, lại thêm bị "ngợp người" từ Shijo-dori. Nên là "âm mưu" sang chảnh một lần ở Gion Shirakawa của mình hôm đó đành phá sản (nếu không thì tổng chi phí chuyến đi chắc phải cộng vào thêm ít nữa) =)))))


https://farm5.staticflickr.com/4433/35655283453_8f320e7307_b.jpg

daugaunhoibo
20-08-2017, 11:49
Arashiyama - Our last target in Kyoto

Lần thứ hai đến Kyoto, gói gọn trong (gần) 3 ngày + 2 đêm có thấp thoáng Vàng lấp lánh, chút rêu chút đá của vườn thiền, chút "cam đỏ" của chùa đền, chút tấp nập của phố cũ... chậm rãi, thong thả... không Bạc, không Nước, không Biển Đá... vẫn thong thả, chậm rãi... còn một chút "Núi xanh" nữa thôi.


Arashiyama đẹp nhất, đáng yêu nhất với mình không phải là rừng tre, không phải cây cầu Togetsukyo, không phải Tenryuji và khu vườn nổi tiếng mà chính là những góc phố, những ngôi nhà, những chùa viện nhỏ nhắn và sự vắng vẻ, thanh bình buổi sớm mai.


Phố chính Arashiyama và bus-stop đầu lối rẽ vào rừng tre.

https://farm5.staticflickr.com/4378/36542984241_b338b60a19_z.jpg


Nhà cửa, hàng quán trong làng

https://farm5.staticflickr.com/4388/35846438904_ea5fc2cee1_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4380/36511918712_0909ae2a8d_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4418/36285726180_fc5b095fed_c.jpg



.
.
.


Vẻ xanh mát tưởng hè về

https://farm5.staticflickr.com/4366/36542978881_3b39c0c059_z.jpg



Chút đỏ rực ngỡ thu sang

https://farm5.staticflickr.com/4395/36542972611_132b8efcb4_z.jpg



.
.
.

Save and sound

https://farm5.staticflickr.com/4424/36511889662_a3c255c0e5_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4419/36681239135_2e750b43f3_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4410/35496809454_ff8ca65f8c_z.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4432/35871981753_80bce125b5_c.jpg[/url]

daugaunhoibo
20-08-2017, 11:57
Chút màu sắc của hoa cỏ ven đường


https://farm5.staticflickr.com/4438/36542910331_0aa805bf32_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4421/36288450056_2b925310fe_z.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4392/36511985522_2d3ac14021_z.jpg




Và thế giới (lại) ngập tràn sắc xanh của rừng tre


https://farm5.staticflickr.com/4407/35846412914_560cf0a244_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4343/36542981581_8123a304fe_b.jpg



Khi dòng khách du lịch bắt đầu tràn ngập con phố chính chạy qua cổng Tenryuji, trong đền, dọc bờ sông, khắp rừng tre... Arashiyama đã không còn chút hấp dẫn nào với mình nữa rồi. Về thôi về thôi.

Nếu có nhiều thời gian hơn một chút, bạn có thể dành cả ngày cho Arashiyama và gợi ý của mình là... hãy đến thật sớm (at least before 8:00 a.m), ghé rừng tre, bờ sông, sau đó thong thả dạo phố nhỏ trong làng, đi qua đoạn phố cổ Saga-Toriimoto, dọc đường ghé vào những ngôi chùa nhỏ nằm ẩn mình bên sườn núi, chọn một quán xinh dừng lại thưởng trà... cho đến khi mỏi chân hoặc... hết thời gian. Bạn sẽ thấy Arashiyama đáng yêu và đáng nhớ hơn chỉ những thân tre xanh biếc rất nhiều.

danngoc
20-08-2017, 14:30
Bạn daugau làm mình nhớ Kyoto quá

daugaunhoibo
21-08-2017, 21:55
@danngoc: Kyoto đúng là dễ yêu, dễ nhớ... cơ mà không hiểu sao viết bài về bản cứ... dễ chán chán =))


Mà đến đây thì hành trình Kyoto lần này của nhà tớ cũng coi như hoàn thành rồi. Đi chỉ ít thế thôi. Được cái thuê được nhà đẹp, ăn uống ngon lành, đi lại thong thả, được thưởng trà đúng điệu, ngắm đủ rêu xanh đá trắng... Cũng coi như là yên tâm rời Kyoto.


Trước khi sang địa điểm mới mình post bù ít ảnh shinkansen bị photobucket bắt làm con tin ở mấy post trước nhé


Ga JR Kokura nhìn từ cửa sổ phòng khách sạn

https://farm5.staticflickr.com/4402/36543229191_eda44a2dfd_c.jpg




Chờ tàu lúc ban trưa... này cũng là JR Kokura. Ga nhỏ nên chỉ có 2 line shinkansen chạy ngược chiều nhau đơn giản dư lày thôi chứ nếu là big station như Kyoto, Osaka, Tokyo, Ueno thì hoa mắt lắm lắm. Bởi thế nên nếu phải đổi tàu tuyến từ Tokyo xuống thì nên chọn đổi ở các ga nhỏ như này (hoặc Shin-Kobe...) để đỡ phải chuyển line nhiều nhé.

https://farm5.staticflickr.com/4372/36512199112_5a6b1a76ab_z.jpg



.
.
.

JR Yamanote - tàu địa phương chạy từ ga Mito VS Shinkansen Sakura - tàu tốc hành chạy qua ga... ôi, mình quên mất rồi :))

https://farm5.staticflickr.com/4416/35872176833_752ca6b58e_z.jpg


.
.
.

Shinkansen hai tầng đi GALA Yuzawa

https://farm5.staticflickr.com/4359/36512066832_391c208b29_z.jpg



Cận cảnh chỗ nối hai đầu tàu.

https://farm5.staticflickr.com/4388/35846554314_c28c104ec5_z.jpg


Ở Nhật rất hay có kiểu nối tàu như này... hai mã tàu cùng chạy một giờ, một hướng trên cùng một line... đến một ga nhất định thì sẽ tách nhau ra mỗi tàu một ngả... ví dụ như Shinkansen Hayabusa đi hướng Aomori và Shinkansen Komachi đi hướng Akita, một xanh một đỏ cùng dung dăng dung dẻ chạy từ ga Tokyo, đến Morioka thì chia tay mỗi người một ngả. Thế nên nếu đi những chuyến tàu này thì bạn phải nhớ để ý... dù tàu xuất phát cùng một giờ từ cùng một track nhưng phải chú ý lên đúng phần của mình chứ đừng thấy là nhảy đại lên... không là có khi đường tình đôi ngả ấy.

https://farm5.staticflickr.com/4332/35879243194_26274e8e1f_c.jpg

@credit: Hình mượn + ghép từ web của JR


.
.
.

Một chút khung cảnh nước Nhật theo những chuyến tàu
.
.

Thành Fukuyama qua cửa sổ shinkansen Sakura trong mấy phút dừng tại ga

https://farm5.staticflickr.com/4391/36681386255_c364a25808_c.jpg


Núi Iwate quấn trong mây chiều khi vừa rời ga JR Morioka

https://farm5.staticflickr.com/4352/35879370414_3ba0437a58_c.jpg


Làng quê dọc thung lũng dưới chân dãy Apls

https://farm5.staticflickr.com/4436/36285864690_1df2ff3ded_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4411/36512074932_271a48e7ec_b.jpg

daugaunhoibo
21-08-2017, 22:13
... ... Thung lũng chạy dọc dưới chân dãy Apls vùng trung Nhật... đoán xem nhà mình đã nhắm tới chỗ nào nào ;)


Lúc lên lịch trình cho chuyến đi, mình cố gắng lựa chọn mỗi nét đẹp một chút để dù chỉ là một chuyến đi ngắn nhưng phụ huynh có thể trải nghiệm những nét... có thể coi là... tiêu biểu nhất của xứ Phù Tang. Một ngọn núi, một đường hoa, một ngôi đền, một vườn thiền... và tuyển thủ đại diện dòng "lâu đài" chính là "Hạc" đen - hay chính chuẩn tục danh là chàng Quạ - Matsumoto - dù không phải lớn nhất, nổi tiếng nhất hay có lịch sử lâu đời nhất nhưng lại là lâu đài với kiến trúc gỗ nguyên bản cổ nhất Nhật Bản. Chính là... hàng hịn thứ thiệt đó :))


Đến Matsumoto vào một chiều nắng quái. Ánh sáng không thuận nên không thể có những bức ảnh long lanh lung linh nhưng cũng đủ để cảm nhận sự ấn tượng của khối kiến trúc mạnh mẽ có tuổi đời gần 400 năm này.


Một bác phu xe nhàn tản đọc sách... và cây anh đào cuối mùa trước cổng

https://farm5.staticflickr.com/4415/35873520593_52c17e6133_c.jpg

Lâu đài Matsumoto cũng là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nổi tiếng của nước Nhật... cơ mà, cũng giống như Kyoto,... combo sakura - Matsumoto - Golden week là chỉ có thể chọn 2 bỏ 1, không tham hết được.



Bóng Quạ đen sừng sững

https://farm5.staticflickr.com/4381/36544698091_1e559e1043_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4356/36636791336_a13e80044d_z.jpg


Thấp thoáng rặng núi tuyết xa xa

https://farm5.staticflickr.com/4337/36683221055_f95ab461d6_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4334/36544667781_a6c96cb5b8_z.jpg

Vào đúng mùa anh đào, các tán cây nhấp nhô bên phải hình kia sẽ quấn một lớp áo bông trắng xóa đấy nhé.



https://farm5.staticflickr.com/4382/36287311160_5e147d68ea_c.jpg



Nhờ sự thọc gậy bánh xe của ánh sáng, Matsumoto đã không thành công làm mình say đắm, choáng ngợp được như cô nàng NhatviD... cơ mà, hình như cũng... liêu xiêu, xao xuyến mất rồi.

daugaunhoibo
21-08-2017, 22:23
https://farm5.staticflickr.com/4392/36545157932_29b7743e80_z.jpg


Bên trong lâu đài Matsumoto


Những hàng lang dài mờ tối, những cầu thang ngắn dốc ngược... với nước gỗ sẫm lại và bóng lên vì thời gian

https://farm5.staticflickr.com/4412/36683137225_31520094b9_b.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4423/36683269305_74b52ae9d1_z.jpg




https://farm5.staticflickr.com/4395/36636860126_ef2c3c7005_z.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4426/35873565643_eeeba3210b_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4341/36683255785_102b95df40_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4397/36636780986_8866134bae_c.jpg

gasman
22-08-2017, 07:52
Đến Matsumoto vào một chiều nắng quái. Ánh sáng không thuận nên không thể có những bức ảnh long lanh lung linh nhưng cũng đủ để cảm nhận sự ấn tượng của khối kiến trúc mạnh mẽ có tuổi đời gần 400 năm này.

Ánh sáng nghịch thì chụp ảnh nổi khối rõ hơn , vấn đề là đừng soi thẳng ông mặt giời :D

danngoc
22-08-2017, 08:34
Hạc đen là để đối với Hạc trắng - lâu đài Himeiji gần Osaka!
Trong Nhà khách Chính phủ ở khu Akasaka, Tokyo cũng có gian khánh tiết gọi là Gian Hạc - con chim thần thoại Nhật.

daugaunhoibo
22-08-2017, 10:02
@gasman:

Khổ nỗi không phải vấn đề là ánh sáng nghịch mà do trời nhiều mây nên nó cứ chói chói ấy bác. Chứ mà nắng rực lên thì xuôi hay ngược gì cũng đẹp hết chơn.

Bác có nghề chắc nhìn qua biết ngay là mình dùng Sony… ôm một em khá “mạnh mẽ” chỉ để lấy nước ảnh trong chứ bảo mình chỉnh manual rồi cái gì màn chập cái gì khẩu độ thì mình khóc thét luôn ấy. Toàn point and shoot chế độ auto với mấy cái set sẵn có của máy thôi, ví dụ chụp landscape, chụp chân dung, toys camera… Hôm trước cô em tha máy ra nghịch hình như chỉnh cân bằng màu hơi lệch sang tông xanh gì đó (nó bảo thế nên mình biết thế) mà giờ bảo tự chỉnh lại mình cũng bó tay ấy. Có bạn nào ở gần gần (HN) rành Sony ra tay giúp cái đi.




@danngoc:
Hạc trắng mình có… chạy shinkansen ngang qua mấy lần. Rất là thanh tao lịch sự. Trước chuyến đi cũng làm mình phân vân lắm nhưng cuối cùng quyết định chọn Quạ đen vì bên Hạc trắng sẽ đông hơn, với lại ít nhiều cũng có phục dựng rồi chứ không còn nguyên bản nữa.

Mà ít thời gian nên đành “kén chọn” thế thôi chứ thong thả làm được môt tour lâu đài thì quá thích ;)

TravelBug
22-08-2017, 17:06
Tục danh của lâu đài Matsumoto chính ra là Quạ (Crow, vì nó đen) để đối với Hạc (Egret, vì nó trắng) chứ không có Hạc trắng hay Hạc đen đâu cô Gấu ạ!

NhatviD
22-08-2017, 17:52
Chắc cả nhà sắp đến đoạn đi lọt giữa hai thành vách đá trắng xoá rồi ha.

Đọc mấy trang liền thấy ngứa chân quá cô nàng daugau ui. Định lôi topic lên kể lại chuyện cũ mà thôi sẵn đây xin ké cho đỡ nhớ. Và đang tính năn nỉ bác Travelbug cho tháp tùng đây. :)

Matsumoto vào đầu tháng Năm coi xanh mát hơn hồi đầu xuân, lúc đó còn hơi khô và lạnh, hoa chỉ mới lóm đóm. Lần sau có lẽ nên chọn lúc hoa nở rộ…để chen lấn với thiên hạ.
Bên phía bờ có giàn hoa, lúc cô nàng đi không biết đã nở chưa. Hình như là tử đằng?

https://farm5.staticflickr.com/4370/36562460202_6ef638d7e4_k.jpg

Ngồi dưới giàn (có) hoa nhìn qua bên kia, thêm một bàn tay ấm chắc làm được hai câu thơ sến sến. Nếu nhà có sân sẽ làm một giàn hoa giấy màu cam kiểu này. Rất khéo.

https://farm5.staticflickr.com/4421/36685461226_b73ef3636b_k.jpg

daugaunhoibo
22-08-2017, 21:00
Tục danh của lâu đài Matsumoto chính ra là Quạ (Crow, vì nó đen) để đối với Hạc (Egret, vì nó trắng) chứ không có Hạc trắng hay Hạc đen đâu cô Gấu ạ!


Tội quá, chắc cháu bị "ám ảnh" với chữ hạc ấy bác :"> Để cháu chạy đi sửa.





@NhatviD: nàng cứ tự nhiên thả ảnh thả chữ nhé. Mình vẫn còn lười lắm... Mà chắc từ từ mới tới tường trắng được vì còn muốn kể vụ ryokan onsenkyo ở Matsumoto nữa. Cũng bởi chặng Matsumoto ở sướng quá thành ra có cơ hội tối ngắm Quạ đen lên đèn, sáng canh nắng sớm ban mai cơ mà mải ngâm nước nóng với ăn uống no say nên lười không đi luôn :))


Dàn hoa bên góc hồ đúng tử đằng đó nàng. Mà những ngày cuối cùng của tháng 4, sakura ở Matsumoto vẫn còn rơi rớt chưa bay hết nên fuji mới chịu thả xíu xiu nụ thôi.

Với background xì-nâu mao-tần lấp lánh thì mình thấy cũng đáng bon chen ngắm nhà Quạ mùa sakura nở rộ lắm. Mà mình mới chạy tàu dọc cái thung lũng dưới chân dãy Apls này từ Shinano-Omachi xuống mà đã thấy chỗ nào cũng đẹp rồi. Có cả tháng tầm hoa nở lang thang ở đây thì... chẹp chẹp chẹp.


Lên cơn rồi, phải thả ít ảnh mới được



Chút cuối xuân Omachi-onsenkyo vụt qua cửa sổ xe bus

https://farm5.staticflickr.com/4419/35926162173_13cded8802_z.jpg



... và vẫn rực rỡ, tưng bừng trước cửa ga JR Shinano-Omachi

https://farm5.staticflickr.com/4357/36735884395_af973bd669_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4355/36735909945_9fa7ea8f13_z.jpg



Đi về phía Matsumoto

https://farm5.staticflickr.com/4416/36688909006_8df40b8b3e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4435/35926367303_1dd7f52e6c_c.jpg

gasman
23-08-2017, 08:10
Toàn point and shoot chế độ auto với mấy cái set sẵn có của máy thôi, ví dụ chụp landscape, chụp chân dung, toys camera… Hôm trước cô em tha máy ra nghịch hình như chỉnh cân bằng màu hơi lệch sang tông xanh gì đó (nó bảo thế nên mình biết thế) mà giờ bảo tự chỉnh lại mình cũng bó tay ấy.

Bác daugau chỉnh lại đi, nếu sony thì chỉnh trong funtion - wb - custom , di chuyển xanh - đỏ - tím gì gì cũng được

Mù quá thì thua, có thể hạ ống kính để góc nhìn xuống cho đỡ bị nền trời âm u làm phiền. Đi với gia đình thì auto là lựa chọn bắt buộc :D, đến góc chụp còn khó lựa mà

Quynhnganmerry
25-08-2017, 12:24
chị gấu ơi, e dự định đi Nhật thời gian vào 28/04-6/05/2018 để vớt vát ít hoa anh đào, vì đúng vụ thì e lại k xin nghỉ được. Muc đích chính lần này của e là: Hirosaki castle (Cherry Blossom), Tokyo, Mount Fuji, Kyoto (Fushimi Inari Shrine, Gion, Kinkakuji), Nara, Osaka. Đi cũng từ bắc chí nam như vậy mà ngân sách hạn hẹp, nên e đang phải ngồi tính từng chặng bus, train, night bus. Nhưng mà khổ nỗi, nhiều night bus quá, mà e chưa biết sxep sao cho nó dãn dãn ra chứ k chắc khổ quá. Chị giúp em xem cái lịch trình và cho em xin ít comment vàng ngọc nhé :) much thanks chị.

Day 1: HN - Narita (00:40-07:00)
Gửi đồ locker đi thăm thú Asakusa hoặc Harajuku (Meiji Shrine)
Chiều về Ginza
Tối night bus Konan Bus 21:45 to Hirosaki Bus Terminal (6500yen, 9.5hours)
Day 2: 7h sáng có mặt tại Hirosaki Park
Tối come back Tokyo by night bus
Day 3: Đi bus from Tokyo station to Kawaguchiko, stay 1 night
DAy 4: Come back to Tokyo
Day 5: Lòng vòng Tokyo
tối bắt night bus Fujikyu Bus from Kawaguchiko to Kyoto (8200yen, 9.5hours)
Day 6: Có mặt tại Kyoto
Sáng đi Fushimi Inari Shrine
Chiều về Gion
Day 7: Sáng đi Kinkakuji, chiều đi Arashiyama
Day 8: Nara, Osaka
Day 9: Bay từ Osaka về HN

daugaunhoibo
25-08-2017, 18:16
@Quynhnganmerry:
Đọc lịch trình của em chị chỉ thấy hai điều … hành xác... và … gãy lưng… chả còn chút hào hứng chơi bời ngắm nghía nào nữa cả. Nếu kinh phí eo hẹp quá cỡ thì chị thà… bớt đi… hoặc ở nhà cày cuốc tích lũy thêm.

Lịch dự kiến của em bị nhầm chỗ D4 đã về Tokyo nhưng D5 lại đi Kyoto từ Kawaguchiko.

Giá bus đi Hirosaki em đang check là day-bus, night bus là 10.000y/1 chiều cơ.

Nếu đã muốn tính toán chi li thì cần phải lên chi tiết cụ tỉ đủ tất cả các khoản từ các chặng di chuyển ngắn (sân bay về thành phố, trong thành phố…) chứ không chỉ là các chặng dài vì từng đồng nhỏ (mà ở Nhật là không nhỏ đâu) cộng một hồi là thành đống lớn ko tưởng đấy.

Advice của chị sẽ là… nên mua JRP. Em có thể dùng luôn từ ngày đến = tiết kiệm đc vé bus/train từ Narita về Tokyo, 28-29/4 là cuối tuần có JR Narita express đi/về thẳng giữa Tokyo và Kawaguchiko, đi Nara day-trip từ Kyoto trong hạn của JRP => tận dụng hết cỡ pass.

Như thế nếu cộng cụ tỉ đủ từng khoản của 2 phương án (1) night bus + các thể loại vé lẻ và (2) JRP + tận dụng tối đa line JR + 3 đêm ngủ mà đáng ra phải ngồi bus thì chị nghĩ chênh lệch cũng chỉ ~ < 1-2tr thôi mà đi Shinkansen khỏe hơn night bus nhiều nhiều nhiều.

Sơ sơ (1) = 10.000x2 + 8.200 + bus Kawaguchiko ~2.000 + bus/train Narita ~ 2.000 + Nara, local train... ~ 2.000 = ~ 34.200y
(2) = 29.000 + 2.500x3night = 36.500y
=> (1) < (2) ~ 500.000vnd :))

Chưa kể dùng JRP thì Hirosaki có hết hoa em cũng có thể dông thẳng lên Hakodate vì sakura được.

Btw… em nên thử cắt giảm chi phí theo hướng bớt tiền ngủ bằng đăng ký couch-surfing thì hơn là hành xác với night bus.

Quynhnganmerry
26-08-2017, 17:24
haizz, quả thực là đến em lên cái lịch xong, dòm vô ngày nào cũng night bus cũng toát mồ hôi, và ngồi cộng sơ sơ các món ra hơn 30,000JPY rồi. Nên thôi, quyết phát JRP cho nhẹ lòng. Kể ra JRP mà vạn năng tới mức đi mọi tuyến thì có phải đỡ lăn tăn k **tham như nông dân :D **
Vì lăn tăn mua cả pass rồi mà vẫn tốn thêm ở các điểm k xài được pass. Nếu trong lịch của e thì có đoạn từ aomori đến Hirosaki là không được cover và đoạn ở Kyoto chị nhỉ. Ở những chỗ đó có xài được Pasmo k ah? Em cảm ơn chị nhiều :)

daugaunhoibo
26-08-2017, 19:47
...
Vì lăn tăn mua cả pass rồi mà vẫn tốn thêm ở các điểm k xài được pass. Nếu trong lịch của e thì có đoạn từ aomori đến Hirosaki là không được cover và đoạn ở Kyoto chị nhỉ. Ở những chỗ đó có xài được Pasmo k ah? Em cảm ơn chị nhiều :)


@_@ "đoạn in nghiêng"... này là em đọc ở đâu ra vậy?!?!?


Chị từ chối trả lời câu này. Em đọc lại topic này và nghiên cứu kỹ hơn hyperdia nhé. Từ giờ đến tháng 4 sang năm vẫn còn thoải mái thời gian để em nghiên cứu thêm.


P/s: Người nông dân có thể tham nhưng muốn tham được thì cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thôi ;)

Quynhnganmerry
27-08-2017, 13:47
í, sorry chị, e nhầm, thực ra là có chuyến bus từ Hirosaki station tới castle, Fujikyu Railway Line to Kawaguchiko Station (55 minutes, 1140 yen one way) và Kyoto mua 1-day pass, là k được cover. Em đang nghiền đi nghiền lại post của c đây ah. Quá hay quá chi tiết, mà lúc đầu đọc chưa nhớ được hết, nên cứ bị chỗ nọ xọ chỗ kia :P

daugaunhoibo
27-08-2017, 19:42
Nói đến Matsumoto thì... không thể không nhắc đến chuyện... một đêm ở Matsumoto chính là đêm xa xỉ sang choảnh nhứt chuyến đi này của nhà mình.

Cơ mà... có lẽ là tiện thể mình sẽ túm vụ Khách điếm ở xứ Phù Tang trong cả chuyến đi thành một cụm luôn cho gọn ha.

Quan điểm chọn khách điếm của mình luôn theo thứ tự ưu tiên... an toàn, sạch sẽ, đi lại thuận tiện... và giá cả chưa bao giờ là yếu tố hàng đầu. Đi một mình, đi với bạn bè đã vậy nên khi đi với phụ huynh, tiện nghi càng được cân nhắc cẩn thận hơn còn giá cả... hợp lý là được.

Mình cũng không quá care chuyện chỗ ở có đẹp hay không vì với mình, (again) an toàn - sạch sẽ - thuận tiện quan trọng hơn... và "nhiệm vụ" hàng đầu của khách điếm là cung cấp chỗ ngủ êm ái, tiện nghi chứ không phải để chụp ảnh đẹp... Thế nên mình thấy các hostel ở Nhật thường hơi bị đắt khi phải ngủ chung, dùng khu vệ sinh chung, không quá gần bến tàu/bến xe lớn và chỉ được mỗi cái là thường trang trí xinh đẹp thôi.

Cũng bởi thế mà hostel... không phải là lựa chọn hàng đầu của mình khi chọn chỗ trú chân ở xứ Phù Tang.


1. Căn hộ riêng biệt

Khi đến Kyoto, vì có hai đêm ở đây nên nhà mình đã chọn ở căn hộ riêng để có không gian sinh hoạt chung và tiện nấu nướng nhậu nhẹt.

Lựa chọn cho 5 đêm ở Tokyo cũng là một căn hộ thuê qua airbnb. Nhỏ hơn ở Kyoto một chút (~75m2) với 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp kiêm phòng sinh hoạt chung, phòng tắm và WC riêng... nằm trên tầng 7 một chung cư nhỏ có thang máy và cách Exit 2 ga JR Uguishudani ~50m, cách Ueno park và ga Ueno ~ 600m. Trong bán kính 200m có rất nhiều quán ăn... đồ ăn ngon và giá bình dân, có một siêu thị nhỏ, 3 convenience stores, 1 tiệm dược mỹ phẩm... Giá ~750k/người/đêm (có cục phát wifi free đi kèm).


Hình căn hộ... vẫn là lấy từ airbnb để mọi người dễ hình dung nhưng nhà thật thì cũng như hình thôi.

https://farm5.staticflickr.com/4409/36665734542_d51f674d6e_b.jpg

Hình ở giữa, cạnh cái tủ nhỏ bên tay trái kia là có cửa giấy kéo kiểu Nhật ngăn cách không gian chung (sàn lát gỗ) bên ngoài và phòng ngủ (trải chiếu tatami) bên trong nhé.

Hình bên trên, ngăn cách giữa hai không gian cũng có cửa giấy kéo kiểu Nhật chia không gian thành 2 phòng ngủ.


https://farm5.staticflickr.com/4333/36002235794_249ce4769e_c.jpg

.
.
.


Hình thật chụp trong nhà chỉ có em này thôi ;)

https://farm5.staticflickr.com/4384/36698396991_7997caf095_z.jpg


Cơ bản thì mình hài lòng với căn hộ ở khu này vì quá gần ga JR, đi lại quanh Tokyo bằng JR line hoặc đi xa (shinkansen từ ga Ueno hoặc từ Narita về) đều rất gần rất tiện. Chỉ có một điểm trừ cần lưu ý (đã review trên airbnb) ấy là exit 2 không có thang máy, đồng nghĩa với việc sẽ phải leo bộ ~50 bậc thang ( được cái cầu thang rất rộng) => tha theo hành lý thì không được vui lắm. Thế nên ở gần exit 1 (có thang máy) sẽ vui trọn vẹn hơn.

daugaunhoibo
27-08-2017, 20:35
2. Business hotel

Aomori - Toyama - Kokura - Mito... mỗi thành phố một đêm... với business hotel. Phòng đôi + wc ensuite, vật dụng cá nhân đầy đủ và luôn cực kỳ gần ga JR chính. Nhân viên rất tận tụy và nhiệt tình. Giá ~ 6.500 - 7.000jpy/phòng/đêm... đã bao gồm ăn sáng.


Đến Aomori vào một tối mưa... cũng là một trong hai buổi tối mưa hiếm hoi suốt cả hành trình... sau khi ăn tối ở ngay cạnh ga JR Aomori, lạch tạch kéo vali chừng 5p... check in khách sạn... khoảng 10p sau nữa là nhà mình đã vui vẻ nhờ lễ tân gọi giúp 2 taxi để băng màn mưa tới Onsen công cộng ... cách đó tận 1,2km rồi.


https://farm5.staticflickr.com/4352/36440008190_44bb25533d_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4372/36002257744_3d14ec0677_c.jpg

Hình mượn từ website giới thiệu onsen & ghép by me chứ trời thì mưa, trong onsen không ai lại bất lịch xịch chụp hình cả làng naked cả nên mình để máy ở khách sạn òi.



Kể ra thì đúng là ở xứ nhà quê nên buổi tối rất đìu hiu, yên ắng. Lại còn mưa nữa chứ. Cơ mà giữa buổi tối trời mưa lạnh được thoải mái ngâm mình trong làn nước khoáng nóng tự nhiên ấm áp của vùng bắc Tohoku... với cái giá rất nhẹ nhàng... chưa bằng thưởng một tách trà xanh ở Kyoto... thì thực sự thích mê không gì bằng (dù ban đầu chính mình là người ngại ngùng nhất nhà khi nghĩ đến chuyện phải naked chốn công cộng).

Phòng tắm ngày mưa khá vắng. Mọi người đều rất thoải mái, tự nhiên... từ cụ già đến thiếu nữ, từ trung niên đến thanh niên... Dễ chịu vô cùng. Thư giãn vô cùng.


Ngâm khoáng giãn gân giãn cốt, da dẻ đỏ hồng, toàn thân ấm áp... thêm chăn ấm đệm êm sạch sẽ... yên tâm say giấc nồng rồi.


Phòng đôi... APA aomorieki-higashi.

https://farm5.staticflickr.com/4384/36836347105_dd88b85935_c.jpg


Bữa sáng tự chọn ở Comfort hotel Toyama

https://farm5.staticflickr.com/4359/36441215850_e1a5cc64fc_c.jpg[/url]

Này là hình quảng cáo phòng khách sạn và buffet sáng mình lấy từ booking... chứ tối đến Aomori chỉ chăm chăm đi tắm, sáng rời Toyama thì đi Alpine route quá sớm nên chỉ kịp ăn chứ nào có thời gian chụp chẹt gì. Cơ mà... vẫn như mọi khi... mình chỉ lấy hình minh họa khi "hàng thật" y choang hình nhé.



.
.
.

Tiếp tục cơ mà...


... Này là hình tự chụp này...


.
.
.

Phòng ở APA Mito

https://farm5.staticflickr.com/4397/36440006780_a513ff6454_c.jpg


Còn đây là JR Kyushu-Kokura eki

https://farm5.staticflickr.com/4348/36440008800_7f9efa30af_c.jpg


.
.
.

Yukata mặc đi ngủ có sẵn ở hotel

https://farm5.staticflickr.com/4393/36667354142_9585158eac_c.jpg

daugaunhoibo
27-08-2017, 20:47
2. Business hotel (cont)


Buffer sáng super ngon ở APA Mito

https://farm5.staticflickr.com/4347/36002242804_21aa5d2ebe_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4436/36002244064_ca169ee2a8_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4434/36002241374_1db0861ee6_z.jpg


Không chỉ đơn giản với một số loại bánh mỳ, xúc xích, trứng, một/hai loại cá, thịt... Buffer sáng ở APA Mito còn có cá ngần trắng, trứng cá hồi, trứng tôm và thịt cua xé... tươi ngon tuyệt vời. Chẹp chẹp chẹp

https://farm5.staticflickr.com/4405/36027281363_54730ddbb8_z.jpg


.
.
.

My lovely ... healthy breakfast

https://farm5.staticflickr.com/4352/36027283173_7d3c92117c_z.jpg


.
.
.

So với buffet sáng ở Grand Palace Tokyo 4 sao thì cũng nào có vẻ kém cạnh gì ha ;)

https://farm5.staticflickr.com/4342/36697170872_e843c6f4fc_c.jpg

Grand Palace Tokyo bỏ quá cái màu ảnh, điện thoại cùi bắp của mình chỉ thế này thôi.


Phòng đơn 4* trung tâm Tokyo cũng chỉ đơn giản như này.

https://farm5.staticflickr.com/4397/36697171282_1a1b122b12_b.jpg


Hehehe, nói chơi chơi vậy thôi chứ hotel lên sao là do nhiều thứ dịch vụ đi kèm khác, không thể so sánh kiểu này được. Ví dụ như restaurant của khách sạn lớn sẽ rộng hơn nhiều và buffet sáng có nhiều món hơn, nhất là các món nóng, chẳng hạn. Hay như bus sân bay sẽ đỗ ngay trước sảnh khách sạn chứ không phải đi bộ hết hơi... Cơ mà đi chơi thì chúng mình cũng chẳng thể cầu kỳ "ăn chơi" đến cỡ đó. Mình chỉ dám cầu kỳ đến cấp muốn có phòng riêng, wc riêng không phải chung chạ và có chỗ ăn sáng đàng hoàng thôi.

Lần này có dịp thử 3 chuỗi business hotel khá phổ biến tại Nhật là APA, Comfort và JR (JR=khách sạn đường sắt nha)... mình đều thấy rất ưng ý. Phòng nhỏ (chỗ nào ở Nhật cũng vậy thôi) nhưng đầy đủ tiện nghi và sắp xếp gọn gàng. Cửa sổ lấy được nhiều ánh sáng tự nhiên. Giường khoảng 1m2 ~ 1m3, êm ái sạch sẽ. Buffet sáng đủ phong phú và có thể nói là ngon (tất nhiên có thể lựa chọn option mua phòng không ăn sáng nhưng mình thấy có chỗ ăn uống đàng hoàng vẫn hơn là grab một nắm cơm, cái bánh hay hộp dâu từ cửa hàng tiện lợi mà chi phí tính ra cũng chả chênh lệch là bao).

Xét về vị trí thì 3 chuỗi khách sạn này đều rất rất gần ga tàu trung tâm các thành phố, nhất là JR và Comfort... toàn từ bước ra cửa ga đã thấy đến xa nhất là cách 500m (Hôm đến Mito muộn quá + mệt = lười kéo vali nên gọi taxi => bác lái xe còn hỏi lại mình 2 lần là mày có chắc muốn đi taxi không... bởi gần quá mà =))) ) Mình thấy còn một chuỗi business hotel nữa là Toyoko inn cũng có vị trí rất đẹp, nhìn qua có vẻ rất ổn... cơ mà book chỗ nào cũng thấy full... đã note lại để khi nào có dịp sẽ thử sau rồi ;)

minminchan
28-08-2017, 10:38
E cũng mới đặt được 1 đêm ở Takayama, ko chắc nó có phải business hotel không nhưng e đoán là đúng, vì ngay đối diện ga JR Takayama, 6,200Y 1 phòng đôi ko bao gồm ăn sáng mà khách sạn nhìn có vẻ sạch sẽ đầy đủ lắm. Công nhận là hostel ở tokyo mà nhìn đẹp đẹp thì cũng ko rẻ hơn là bao, hôm trước e xem thử chuỗi Khaosan hostel toàn 3,300 1 giường dorm 8-12 người. E cũng thích ở Airbnb lắm nhưng hơi phiền 1 cái là ít khi được check in sớm, mà có muốn gửi hành lý vào trước cũng khó :(

daugaunhoibo
28-08-2017, 21:59
3. Ryokan

Có thể lựa chọn Ryokan hoặc Minshuku aka B&B truyền thống khi đến xứ Phù Tang thì còn gì bằng. Cơ mà... các bạn B&B truyền thống này... khổ nỗi... lại chẳng hề rẻ chút nào, nhất là nếu ở trong các làng suối nước nóng hoặc làng cổ nữa thì...

Thành ra thèm thuồng lắm cũng chỉ dám cố 1 đêm ở Ryokan onsen để các vị phụ huynh có trải nghiệm đa dang chút thôi.


Khu vực quanh dãy Alps có khá nhiều khu làng cổ hoặc làng onsen khá nổi tiếng. Cơ mà kết hợp với ngày hôm đó dự kiến đi Alpine route từ hướng Toyama xuống sợ không kịp đến Kiso Valley hoặc Shirahone trước khi trời tối nếu còn muốn ngang qua ngắm Chàng Quạ Matsumoto nên mình không dám liều mình để các cụ "chạy sô"... chốt chỗ nghỉ ở ngay Asama onsen, cách trungtuaam Matsumoto vài km thôi.


Ngồi taxi từ Matsumoto castle đến Asama vào đúng giờ tan học buổi chiều của các em nhỏ... chưa gì đã thấy rất thư giãn, bình yên rồi.

https://farm5.staticflickr.com/4435/36002951014_d06005e66e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4406/36002968724_8b2f02560c_z.jpg


.
.
.


và... Umenoyu ryokan... một số hình ảnh giới thiệu của booking trước đã nhỉ

Cửa chính

https://farm5.staticflickr.com/4352/36440005030_27917b6051_z.jpg


Quầy lễ tân, phòng khách, hành lang phòng nghỉ và một trong số vườn nhỏ của Umenoyu

https://farm5.staticflickr.com/4331/36696681511_53eb126208_c.jpg


Phòng (cho 4 khách) của nhà mình hôm đó - giá chính xác đến từng đồng là 8.640jpy/người/đêm, bao gồm 2 bữa ăn sáng và tối

https://farm5.staticflickr.com/4418/36440006370_60eea9216b_z.jpg


Lý do cầm chân khiến mình không chụp được cái ảnh nào của ryokan và phòng ốc đẹp đẽ lúc mới đến chính là... cậu em bỏ quên passport lại Comfort Toyama... thành ra khi tới Umenoyu, sau khi lấy phòng cho phụ huynh nghỉ ngơi thì mình đã phải dính lấy quầy lễ tân để nhờ các bạn ấy trợ giúp...
... gọi điện thoại về Comfort Toyama... xác nhận đúng bỏ rơi pp ở đó... cơ mà
... vì là thứ quá quan trọng nên Comfort Toyam đã mang nộp cảnh sát khu vực rồi...
... các chú cảnh sát hỏi han để xác minh...
... và đã đồng ý sẽ gửi pp của cậu em thẳng đến căn hộ tại Kyoto cho mình...
... phù.,. yên tâm về phòng rồi...

Dưng mà... căn phòng xinh xắn gọn gàng kia đã ngổn ngang chăn đệm để phục vụ sự nghỉ ngơi của các vị trưởng bối :)

Ukie, i am fine.

Cả nhà cũng nằm nghỉ được ~1g rồi. Đi ngâm onsen cho thư giãn trước bữa tối thôi.


Onsen riêng của Umenoyu (và có thể nói tối hôm đó... với cả sáng hôm sau... đều là của riêng nhà mềnh hehehe)

Đỏ là khu nữ và xanh là khu nam nhé.

https://farm5.staticflickr.com/4372/36440006310_46ce29941b_c.jpg

Ngoài "bộ sưu tập" nước hoa hồng, kem dưỡng (mặt, body, chân, tay, tóc) các thể loại trong phòng thay đồ sau khi tắm thì phòng tắm của Umenoyu dùng một bộ dầu gội, xả và sữa tắm riêng rất rất thích... mà chỉ bán ở đây thôi chứ không tìm thấy ở chỗ khác đâu nha.

meouhoangcau
29-08-2017, 15:14
Nàng ơi nhà mình 3 người: 2 người lớn 1 trẻ em có nên ở Business Hotel ko? Mình check giá toàn đắt ko à? Mình đặt Khaosan Hostel Tokyo mà tận 20,000Y 2 đêm nàng ạ. Đang định tính sang aibn đây.

daugaunhoibo
29-08-2017, 16:17
@meohoangcau: Nhóm có số người lẻ luôn bị đắt hơn nhóm chẵn khi thuê khách sạn và ô tô/taxi mà nàng. Nếu tính 10.000y/đêm/3 người nghĩa là ~ 3.350y/người/đêm thì thực ra là bình thường, không rẻ thôi nhưng cũng không đắt… Nói chung mình ko thấy có vấn đề gì về giá. Chỉ là mình không thích hostel lắm (mà cụ thể ở đây là Khaosan) vì wc chung và hơi xa ga tàu thôi.

Giá rổ thì tùy ngày nhưng thử check nhanh khoảng giữa tháng 11 thì mình vẫn thấy kha khá business hotel (quanh quanh khu Ueno) có giá rẻ hơn hoặc same same giá Khaosan kia của nàng nhưng cả nhà chung nhau một phòng thì phải chọn phòng twin chứ phòng double (rẻ hơn) thì sợ khó mà kê được extra bed.

Airbnb giải quyết được vấn đề… wc chung (của hostel) và giường nhỏ (của business hotel) nhưng chỉ nên đặt 2 mục tiêu đó thôi chứ đừng expect giá phải rẻ hơn nhé.



..........

Tiếp luôn comment của bé minminchan thì… airbnb đúng bị nhược điểm so với đại đa số hotel/hostel là vụ gửi hành lý trước/sau giờ nhận/trả phòng… bởi thế cho nên chỗ nào chỉ ở một đêm thì thôi, mình chẳng bới airbnb làm gì. Cơ mà thực ra vấn đề này cũng đơn giản thôi vì locker ở các ga JR lớn rất sẵn.

daugaunhoibo
29-08-2017, 20:12
3. Ryokan (cont.)


Umenoyu... thu hoạch by me sau bữa tối :D


https://farm5.staticflickr.com/4331/36666367912_73f8dfebba_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4373/36666370432_e3a4e8e06c_c.jpg


Guốc gỗ geta của ryokan cho khách dạo phố... và một số món quà bánh khách có thể mua về làm quà

https://farm5.staticflickr.com/4412/36666369162_71e16bb7fb_c.jpg


Onsen, sảnh và phòng ngủ

https://farm5.staticflickr.com/4366/36666369782_5d785273e2_b.jpg

daugaunhoibo
29-08-2017, 20:40
3. Ryokan (cont.)


Bữa tối ở Umenoyu

https://farm5.staticflickr.com/4408/36697290811_278558c870_c.jpg


Tinh tế và nhiều màu sắc

https://farm5.staticflickr.com/4433/36666368682_68592f0837_z.jpg


Rất ngon... nhưng... cũng rứt chi là no.

Chuyện... cái bàn đầy bát chén kia mà đã hết đâu cơ chứ... còn một bát cơm nấu với măng trúc và một số loại hạt, một khay soba lạnh nhỏ mà không nhỏ, chén đồ hấp, bát canh ngao và đĩa mochi nhân dâu tây tươi tráng miệng nữa cơ. Mình đã phải kêu gọi sự trợ giúp của cậu em họ mà vẫn no suýt ngất.

https://farm5.staticflickr.com/4371/36666370752_e9468482f0_c.jpg


.
.
.

Bữa sáng... nhẹ nhõm, vừa vặn hơn hẳn

https://farm5.staticflickr.com/4430/36440635350_5492ca182a_c.jpg

.
.
.

Khung cửa sổ hình hoa đào của Umenoyu... mình sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu khoảng 3 tuần trước bên ngoài cửa sổ là lớp "mây" anh đào trắng xốp chứ chưa trổ lá non xanh thế kia đâu

https://farm5.staticflickr.com/4372/36027966113_6e7f115b76_z.jpg


Này là một góc hóa đơn tiền phòng của mình.

https://farm5.staticflickr.com/4380/36440629570_89e8f04011_z.jpg


.
.
.

Và kỷ niệm một đêm ryokan ở Asama onsen - Matsumoto.

https://farm5.staticflickr.com/4391/36440693900_59f5769152_z.jpg


Đáng tiền, thực sự rất rất đáng tiền.

minminchan
29-08-2017, 20:55
3. Ryokan (cont.)


Bữa tối ở Umenoyu

https://farm5.staticflickr.com/4408/36697290811_278558c870_c.jpg


Tinh tế và nhiều màu sắc

https://farm5.staticflickr.com/4433/36666368682_68592f0837_z.jpg


Rất ngon... nhưng... cũng rứt chi là no.

Chuyện... cái bàn đầy bát chén kia đã hết đâu cơ chứ... còn một bát cơm nấu với trúc và một số loại hạt, một khay soba lạnh nhỏ mà không nhỏ, chén đồ hấp, bát canh ngao và đĩa mochi nhân dâu tây tươi tráng miệng nữa cơ. Mình đã phải gọi cậu em họ trọ giúp mà vẫn no suýt ngất.

https://farm5.staticflickr.com/4371/36666370752_e9468482f0_c.jpg


.
.
.

Bữa sáng... nhẹ nhõm, vừa vặn hơn hẳn

https://farm5.staticflickr.com/4430/36440635350_5492ca182a_c.jpg

.
.
.

Những khung cửa hình hoa của Umenoyu

https://farm5.staticflickr.com/4372/36027966113_6e7f115b76_z.jpg


Này là một góc hóa đơn tiền phòng của mình.

https://farm5.staticflickr.com/4380/36440629570_89e8f04011_z.jpg


.
.
.

Và kỷ niệm một đêm ryokan ở Asama onsen - Matsumoto.

https://farm5.staticflickr.com/4391/36440693900_59f5769152_z.jpg


Đáng tiền, thực sự rất rất đáng tiền.

c ơi c đặt trước ngày đi bao lâu mà được rẻ vậy ạ? tính ra có khoảng 1tr8 /ng mà bao 2 bữa ăn + tắm tẹt ga, ryokan nhìn cũng có vẻ mới, sạch sẽ nữa. E có check thử ryokan ở Hakone thấy toàn tầm 12000Y minimum 1 người, mà đấy là phòng thường thôi ko có open air bath đâu, e tính đặt cái Green Hotel Hakone, xa lắc xa lơ( tận Ubako station, đi từ ga Odawara chắc cỡ 1h ) mà check giá ở web của khách sạn đã là 64,000Y cho 4 người 1 phòng :(( cơ bản ham hố muốn tìm ryokan có onsen fuji view nên quanh quẩn ở Hakone có mỗi cái này.
Bữa ăn bao gồm trong giá phòng cũng quá ok chứ, họ cho c ăn ở private room hay là vào phòng ăn chung với những khách khác ạ

daugaunhoibo
29-08-2017, 21:11
@minminchan:

Chị đặt trước khoảng 3 tuần thôi. Giá tốt quá nên mới quyết tâm book đủ hai bữa ăn luôn (booking có option bán 1 đêm và chỉ bữa sáng)

Umenoyu rất mới, rất sạch sẽ, yên tĩnh và staff super nice (dù không nói nhiều tiếng Anh trừ hai bạn lễ tân). Từ Ga JR Matsumoto tới có local bus cũng chỉ đi mất ~15p.

Nếu đông khách thì họ sẽ dọn cho mình ăn trong phòng nhưng hôm nhà chị đến thì dọn ăn trong phòng chung vì vắng thôi, ngoài sân thấy đậu 3 chiếc xe con nhưng trong phòng ăn chỉ gặp một đôi khách nữa và onsen bên nữ thì cả sáng lẫn tối đều không thấy ai đi tắm cùng giờ với nhà mình.

Thực ra chị thích dọn ăn ở phòng chung hơn vì... nói chung là không thích ăn uống trong phòng ngủ. Với lại trong lúc mình đi ăn thì họ sẽ dọn bàn ghế trong phòng và trải đệm chăn sẵn sàng cho mình luôn.

Mà ăn trong phòng chung mọi người đều rất lịch sự, nhỏ nhẻ, mỗi nhà một góc riêng nên dễ chịu, thoải mái lắm.

minminchan
29-08-2017, 21:25
Hay vì e tìm khách sạn sớm quá nên họ chưa release giá tốt nhỉ, toàn cao ngất, e chỉ có budget 1 đêm ở ryokan, ban đầu phân vân giữa takayama và Hakone mà sau chọn Hakone vì fuji view, nhìn vlog 1 bạn trên utube chụp fuji từ bồn tắm mà phê quá. Ah mà hôm nay e vừa thấy có tin triều tiên phóng tên lửa qua lãnh địa nhật, có 1 bạn vlogger nổi lắm up video bị báo động làm thức dậy từ 6h sáng vì tên lửa, tivi trong khách sạn tự bật để cảnh báo luôn, bạn đó lúc đó đang ở Aomori, ko biết từ giờ đến năm sau còn bắn gì nữa ko, tự dưng cũng hơi sợ :(

daugaunhoibo
30-08-2017, 17:24
@minminchan: Thường thì chị thấy cũng không nên book cái gì sớm quá. Em có thể “đối phó” bằng cách cách (vài) tuần lại dạo một vòng xem nếu có giá tốt hơn thì book lại deal mới và cancel booking cũ.

Nhưng nếu là chị… muốn onsen Fuji view chị sẽ chọn bên Kawaguchiko vì… (1) nhiều sự lựa chọn hơn bên Hakone, (2) theo chị thì Fuji view bên này đẹp hơn (vì có cả hồ) và… nếu em may mắn gặp ngày trời đẹp thì còn có bóng núi trên mặt hồ nữa.

https://selected-ryokan.com/wp-content/uploads/2014/08/pic-0120-06.jpg
Credit: http://selected-ryokan.com



Còn về vụ Triều Tiên thì… hên xui thôi. Nàng NhatviD (nếu mình nhớ ko lầm) cũng từng đau lòng mất xiền cho cả đống booking đã đặt vì gặp thiên tai mà chẳng trách được ai kia mà. Hên xui kiểu do “giời” như thế thì không care hết được. Lỡ vướng phải thì đành nhận mệnh thôi. Let’s hope for the best (dù sao anh Ủn ảnh cũng rung cây dọa khỉ nhiều năm phát nhàm rồi ấy mà).

daugaunhoibo
30-08-2017, 21:37
Hơn mười ngày trên đất Phù Tang... may mắn thay, chủ yếu là nắng ráo... chỉ có một ngày + hai đêm gặp mưa thôi.

Một đêm mưa phương Bắc... vui vẻ đón taxi đi ngâm onsen.

Một đêm mưa hướng Tây... khách sạn ở ngay bên kia đường rồi.


Ngày mưa phương bắc

Cầu cảng và The Nebuta Warasse nhìn từ Ga JR Aomori

https://farm5.staticflickr.com/4419/36777107701_5937375470_z.jpg


Cơn mưa dai dẳng chạy dọc theo chuyến tàu sang phía Tây

https://farm5.staticflickr.com/4401/36777100321_ac168c2410_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4424/36520383090_8c3d907596_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4417/36520388290_1523a0ebff_z.jpg


Băng qua gần 1.050 km... trong chưa đầy 5 giờ đồng hồ. Shinkansen is just marvellous... like a miracle... :L

Here we come...

https://farm5.staticflickr.com/4355/36520376780_9d40597527_z.jpg



Trước sân ga JR Toyama... Đêm mưa

https://farm5.staticflickr.com/4347/36520378910_09da016c9b_b.jpg

Khối nhà cao tầng bên kia đường... Toyoko inn và Comfort đấy. Mình đã nói rùi... rất gần mà... ha ;)


.
.
.

---------------

Toyama - tỉnh ven biển và sát dưới chân một trong những dãy núi chính của nước Nhật.

Mình biết đến cái tên Toyama lần đầu khi nghiên cứu đường đi lối lai đến ngôi làng nổi tiếng Shirakawago. Những tưởng chỉ đơn giản là một trạm trung chuyển nhưng càng tìm hiểu... càng phát hiện vùng Toyama có nhiều điều quá hấp dẫn...

Hải sản vừa ngon vừa rẻ với đặc sản tôm trắng thơm ngọt

Thành phố Toyama với quán Starbuck có thiết kế đẹp nhất thế giới... và món ekiben "sandwich cá hồi" trứ danh,

Thành phố Takaoka với ngôi chùa cổ và tượng phật đẹp nổi tiếng,

Làng chài Himi nơi có thể vừa ăn sashimi tươi rói, ngâm onsen và ngắm dãy núi tuyết hùng vĩ mọc lên trên mặt biển

Hẻm núi Kurobe rực rỡ sắc màu khi thu sang và những ryokan onsen ngoài trời duyên dáng,

Huyện nhỏ Tonami với vườn hoa tuylip bạt ngàn rực rỡ mỗi độ xuân về,

Bờ cát và mặt nước vịnh Toyama lấp lánh trong những đêm đầu xuân bởi loài mực đom đóm đăc biệt

...

Toyama có quá nhiều thứ hấp dẫn... chỉ có điều... mình lại không có đủ nhiều thời gian.

Thôi thì... trong vòng 7 ngày của JRP, cũng chỉ mong lần này được ngắm một trong những sự hấp dẫn của bạn ấy... Vương quốc của tuyết và sự chinh phục "vĩ đại" của con người... Kurobe Alpine route.

https://www.go-nagano.net/wp-content/plugins/gonagano/uploads/en/shisetsu/12016007/20160413101342_1.jpg
@Credit: go-nagano.net

daugaunhoibo
30-08-2017, 22:25
Với cư dân miền nhiệt đới điển hình như mình... Tuyết thực có sức hấp dẫn khó tả.

Trước khi đến Nhật, mình thực sự super vô duyên với tuyết. Dù là từng đến âu châu hay trung hoa lục địa lạnh ngắt giữa mùa đông và xám xịt với băng giá... ấy thế nhưng lại chưa bao giờ thực sự nhìn thấy tuyết. Thế nên khi có dịp đến Nhật giữa mùa đông, cô nàng đã phải tranh thủ ngay nửa ngày hiếm hoi chạy ra khỏi Tokyo để ngắm chút tuyết trắng.



Vùng Yuzawa... ~1g tàu từ Ueno. Shinkansen... covered by Tokyo wide (JR) pass.

https://farm5.staticflickr.com/4341/36081801584_1afe508fed_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4375/36916104015_12ecc2de0c_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4346/36081772344_c3b0ebdc5b_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4331/36108062713_67e43efa9d_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4405/36916071085_edae58eeae_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4431/36519507000_01921f055e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4403/36108040483_0e71c45538_c.jpg

daugaunhoibo
30-08-2017, 22:37
.
.
.

Minakami... the famoust onsen village... với mục tiêu Out-doors onsen in the snow

https://farm5.staticflickr.com/4426/36081752534_c6642bea97_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4360/36776325091_bd3844396d_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4372/36081764184_9168eacedc_z.jpg


... ngập chìm trong tuyết dày

https://farm5.staticflickr.com/4336/36519460260_6d4ff1d471_z.jpg



Ga JR Minakami

https://farm5.staticflickr.com/4401/36916054555_6ccdf6d978_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4339/36081818214_e1e5462c47_z.jpg



Dọc đường từ Yuzawa tới Minakami

https://farm5.staticflickr.com/4332/36081813344_74e0a40bdf_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4430/36916106665_73e4d91e87_c.jpg



Chờ tàu ngày tuyết

https://farm5.staticflickr.com/4399/36779511201_d737755134_c.jpg

minminchan
30-08-2017, 22:49
chị đi tận Golden week mà vẫn có tuyết cơ ạ, e cũng 4 năm rồi chưa đc nhìn thấy tuyết, hy vọng năm sau đi vớt được chút. Mà tuyết dày như vậy có lạnh lắm ko c, có cần phải mang áo lông áo phao sang ko ạ?

danngoc
31-08-2017, 05:17
Hehe, tuyết với mình thì giống như... trong tủ lạnh! Nhưng cảm giác thì rất là tuyệt vời, rất phê.

meouhoangcau
31-08-2017, 10:20
@ cám ơn daugaunhoibo mình đặt được khách sạn business hotel giá rất OK rồi. Ko hiểu đi tháng 11 lên phía Bắc có được nhìn tuyết ko nhỉ, nhìn ảnh tuyết của nàng mà them quá đi. Đi vào golden week mà cũng gặp được tuyết à?

july521
31-08-2017, 15:59
Chị ơi cho em hỏi tên những business hotel ở Tokyo, Osaka được k c?
e thấy chị pót có" APA, Comfort và JR (JR=khách sạn đường sắt nha)"
Em cũng đang đọc bài của c từ đầu đến cuối để chốt các điểm đi, em chưa đi lần nào, và tìm hotel .
Tks Chị nhiều.

daugaunhoibo
01-09-2017, 22:04
Thực ra với 13 ngày trên đất Nhật + chặng Narita-Tokyo thì lần này nhà mình có mua JRP 14 ngày cũng không phí. Cơ mà, như đã chia sẻ, sau khi ngồi cả Ordinary và Green thì mình vẫn muốn các cụ được tiện nghi hơn... nhưng... giá JRP 14 green đắt hơn quá nhèo... Thế nên sau một hồi tính toán thì mình đã mua Pass green 7 ngày, cộng với chi phí đi các chặng tàu xe lẻ còn lại thì tổng chi phí đi lại cũng same same Pass thường 14 ngày thôi.

Phải cái... cần sắp xếp lịch trình gọn gàng hơn cho vừa hạn pass nên không dành thêm ngày cho Toyama được - chỉ có time duy nhứt cho Alpine route thôi... hơi bị tiếc.

À mà pass green hay pass thường, 7 ngày hay 14 ngày thì cũng vô dụng với Alpine route thôi vì muốn đi Con đường tuyết chỉ có hai sự lựa chọn... (1) mua vé trực tiếp hoặc đặt vé online rồi đổi vé tại Ga Tateyama; hoặc (2) dùng Kurobe Alpine pass (chỉ có option đi full route và rẻ hơn mua vé kiểu (1) khoảng từ 1.800~3.090jpy).


Quyết tâm "lấy của che thân" đến cùng, cô nàng đã quyết định bỏ qua khoản tiết kiệm nếu dùng Alpine pass để có thể đặt trước chỗ lên cáp treo (mua vé online) cho khỏi phải đi sớm và xếp hàng (vì những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 là dịp cao điểm nhất trong năm của Alpine route và dòng người xếp hàng lên núi sẽ rất rất rất dài).


Khi đến Toyama, cô nàng lập tức mon men sang ga Dentetsu để mua trước nốt luôn vé tàu chặng Toyama đến Tateyama (chỉ có thể mua tại ga)... thế nhưng... hóa ra cái loại vé này chỉ có giá trị sử dụng trong ngày (theo chia sẻ của một bạn "thổ dân" tốt bụng khi thấy cô nàng ngơ ngác trước cái máy bán vé tự động)... thế là...

... dở hơi dậy lúc 5g sáng, một mình chạy sang ga mua vé...


Khu vực ga Toyama khi trời mờ sáng... Mưa đã tạnh hẳn... Đường vẫn còn ướt với vũng to vũng nhỏ nước mưa đọng lại.

https://farm5.staticflickr.com/4339/36108141153_155977dff0_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4340/36108143423_e369263bf8_z.jpg




Quầy bán vé chưa mở cửa (tất nhiên rùi) nhưng máy bán vé tự động đã bán vé của ngày hôm nay và... ga Dentetsu Toyama đã khá rôm rả với ba bốn nhóm khách (liếc quanh toàn các bạn Âu) sẵn sàng chờ chuyến tàu đầu tiên với lỉnh kỉnh đồ lề trượt tuyết.

Cũng dễ hiểu thôi... tầm cuối tháng 4, đầu tháng 5 hàng năm là dịp đông đúc nhất trong năm của Tateyama Alpine route mà.

Btw, khác với bên ga JR, cả ga Dentetsu sẽ đóng cửa đến khoảng 5g mới mở nhé.
.
.
.

Nhà mình thì... vé đã đặt trước online + mua đủ rồi => các vị trưởng bối thoải mái nghỉ ngơi đầy đủ, ăn sáng đàng hoàng rồi tà tà lên đường thôi.

Vali đã được gửi khách sạn để chuyển thẳng đi Kyoto từ tối hôm trước. Hôm nay mỗi người chỉ cần mang một balo nhỏ đựng đồ lặt vặt, rất nhẹ nhàng.

Thẻ gửi hành lý buộc vào vali của Takkyubin... từ Toyama đến Kyoto giá 800jpy/pack và có thể hẹn giờ giao (ghi rõ trên thẻ)

https://farm5.staticflickr.com/4353/36838480651_c9a4ca7cec_z.jpg

.
.
.

... ra đường lúc 7g... đường phố đã dần khô ráo



Ga Toyama nhìn từ cửa khách sạn. Khu của JR là dãy nhà dài thấp lắp cửa kính, khu của Tentetsu là tòa nhà cao tầng phía bên phải hình, nằm giữa hai khu này là bến xe bus - có thể đón xe đi Shirakawago từ đây.

Rất gần ha ;)

https://farm5.staticflickr.com/4336/36520370390_93be582336_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4423/36520339900_60e5a57f4e_z.jpg


.
.
.
... Và nắng đã bắt đầu hửng lên...

https://farm5.staticflickr.com/4393/36520362120_a1c862356e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4357/36520349680_05c0199f14_z.jpg

daugaunhoibo
01-09-2017, 22:35
Tateyama - Kurobe Alpine route - full information.

Phương tiện di chuyện đoạn từ Tateyama đến Ogizawa là bắt buộc. Có dịch vụ gửi hành lý và xe ô tô (cho những tự lái xe đến Tateyama/Ogizawa theo route nhưng... đắt hơn Takkyubin kia của mềnh :))

https://farm5.staticflickr.com/4346/36820653671_3ff8c697c5_c.jpg


Cửa bán vé ga Tateyama (mùa thấp điểm)

https://farm5.staticflickr.com/4358/36151531943_a7e1c647d6.jpg


Cái hàng người xếp hàng mua vé vào mùa cao điểm nhất trong năm sẽ dài gấp nhiều nhiều nhiều lần hàng người trên hình kia... bởi thế nên... đặt chỗ online cho khỏe, đến nơi chỉ việc đọc thông tin để đổi lấy vé là xong (cửa đổi vé online chính là cái cửa bên này tấm bảng mà chỉ có mờ mờ duy nhất một bóng người bên trong ấy).

Nhắc đến ga Tateyama lại nhớ tới buổi sáng hôm ấy. Thấy ngay là rất đông vì chuyến tàu lúc 7g hơn đến Tateyama đã full người, cô nàng đứng dậy sẵn sàng ở cửa tàu dự kiến gần lối ra ga nhất (do đã check map trước đó), tàu dừng một cái là véo véo băng ra trước để đi đổi vé (trong khi phụ huynh sẽ tà tà xuống tàu sau)... Căn cửa + chạy nhanh phía trước cùng với mình có hai cậu chàng chân dài ơi là dài, vèo một cái đã "bỏ rơi" mình lại sau... hai cậu chàng thỏa mãn cười khúc khích từ lúc chạy vượt qua mình cho đến lúc tới cửa bán vé... khi hai cậu chàng vui vẻ nối vào hàng người (đã dài hơn cái hình kia nhiều lần)... còn mình... rẽ sang bên cửa đổi vé online vắng tanh và chỉ mất đúng 5p là xong rồi. Hehehe.

...

Lúc ở ga Dentetsu Toyama, bạn nhân viên đứng hướng dẫn mọi người mua vé (dù lúc đó cửa bán vé chưa mở) đã thông báo rằng... tối hôm qua trên núi Tate tuyết rơi rất dày, sáng nay các bạn ấy đang phải dọn dẹp nên (bạn ấy rất xin lỗi là) tàu xe lên núi có thể sẽ bị trễ giờ chút. Thế nên khi đến ga Tateyama không ai bất ngờ khi nghe tin chuyến cáp đi sẽ bị trễ. Mọi người kiên nhẫn xếp hàng trước cửa lên cáp. Chờ đợi. Nhà mình... đã book giờ book chỗ trước rồi lên thong thả lượn lờ xung quanh ngắm nghía... rồi đến giờ lên cáp thôi.


Vì cần ưu tiên tập trung bảo toàn quân số (xung quanh đông lắm) nên mình không chụp choet gì chặng này đâu.


Xong chặng cáp... yên vị trên bus lên núi rồi mới rút máy ra được.


Let's go.


Từ khi rừng cây còn dày đặc và xanh mướt... "dẫm trên" lớp tuyết.


https://farm5.staticflickr.com/4372/36960094555_215baf2890_z.jpg


... đến lúc màu xanh dần nhường chỗ cho sắc trắng

https://farm5.staticflickr.com/4441/36960093915_d1ea8934df_z.jpg


... và tuyết trắng dần chiếm lĩnh cả không gian

https://farm5.staticflickr.com/4413/36960093225_e1d00e34f9_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4437/36960092375_a3c925537d_c.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4362/36960091795_05007d57cc_c.jpg

daugaunhoibo
01-09-2017, 22:43
https://farm5.staticflickr.com/4341/36788793212_d6ab0bdfd1_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4402/36772649446_240d900321_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4365/36772645016_f7cabce09d_c.jpg

daugaunhoibo
02-09-2017, 21:17
Điều khiến mình ấn tượng nhất với Tateyama-Kurobe Alpine route không phải là vách tường tuyết dựng đứng, trắng xóa và cao ngất chạy dọc hai bên con đường mà là khả năng chinh phục khó khăn của người Nhật... Lớp lớp băng tuyết lạnh giá cũng không thể ngăn cản bước chân con người.


Vũ khí của những người chinh phục

https://farm5.staticflickr.com/4404/36125122834_539ef89823_c.jpg


Trắng mãi trắng mãi... thôi thì thêm chút xe cộ đi lại cho đỡ chán ha ;)

https://farm5.staticflickr.com/4339/36788725032_c68d606cbf_c.jpg

.
.
.


Dãy Alps là một trong những vùng tuyết rơi nhiều nhất nước Nhật. Dãy núi sẽ hoàn toàn ngập trong băng tuyết và giao thông bị đứt đoạn từ cuối thu năm trước đến đầu xuân năm sau. Từ giữa tháng 4 hàng năm, khi mùa anh đào đã sắp qua trên khắp nước Nhật thì Alpine route mới được mở cửa trở lại.

Người ta dùng một hệ thống cọc tre cắm dọc hai bên đường để đáng dấu mốc đường trên tuyết

https://farm5.staticflickr.com/4341/36772819996_db2756299b_c.jpg


Có chỗ cọc vẫn hoàn toàn ngập trong tuyết như thế này (bên trên còn một lớp cọc mốc cao hơn được buộc cờ màu khác nữa)

https://farm5.staticflickr.com/4337/36772472036_a8f381a38d_c.jpg


.
.
.

Những dấu chân trên tuyết... thật nhỏ thật nhỏ... bạn có thấy không?!

https://farm5.staticflickr.com/4361/36125414584_31815ca0ed_c.jpg


Chủ nhân của những dấu chân (chắc thế)... Người leo núi độc hành

https://farm5.staticflickr.com/4411/36125080214_20833847b0_c.jpg

daugaunhoibo
02-09-2017, 21:40
.
.
.

Vách tường trắng của Con đường tuyết có thể vươn cao đến ~18-20m

https://farm5.staticflickr.com/4383/36772643276_622c068407_c.jpg

.
.
.

Trạm dừng để đi bộ ra ngoài... Ga Murodo... Lép nhép và lầy lội vì tuyết

https://farm5.staticflickr.com/4425/36563485490_07df87a194_b.jpg

.
.
.

Trận mưa tuyết đêm trước đã phủ một lớp kem mới trắng tinh khôi và xốp mềm lên khắp núi Tate... nhưng cũng khiến đường đi lầy lội và trơn trượt. Con người, máy móc vận hành hối hả nhằm dọn dẹp lớp tuyết mới trên mặt đường để đám du khách đang dồn ứ tại đây có thể đi bộ ra ngắm vách tường tuyết...

Gần đến trưa... đường ra đã mở nhưng việc dọn dẹp vẫn chưa xong. Sân và lối đi lõm bõm với lớp tuyết (đang tan) và nước đá (đã tan) bẩn thỉu, có chỗ ngâp đến mắt cá chân và cực kỳ trơn... trái ngược hoàn toàn với lớp "kem tươi" bông mềm xốp mịn sạch tinh trắng sáng lút từ cổ chân đến đầu gối trên khu view ngoài trời và hướng lên đỉnh núi.


https://farm5.staticflickr.com/4379/36801956476_a431750d8c_c.jpg


Mà tầng 1 nhà ga Murodo cho ra mặt đường, tầng 3 cho ra mặt tuyết bên trên... mênh mông bát ngát, tha hồ chạy tung tăng... Thế mới biết cái vách tuyết cao tới cỡ nào.

Mà chỉ một đêm mưa đã cực nhọc dọn lâu như thế... thế mới càng thấy xẻ ngang lớp băng tuyết dày ba tầng nhà sau mùa đông nguyên cả một con đường là phi thường tới cỡ nào.


Những chuyến xe vẫn đều đặn tới Murodo

https://farm5.staticflickr.com/4441/36151300193_9a9f089a75_c.jpg


.
.



... Một trong những kẻ đã lòng vòng lội tuyết ở Murodo hôm ấy :">

https://farm5.staticflickr.com/4363/36583151460_1623c51e44_z.jpg


... Đã quá trưa, mây tan bớt và nắng dần lên

... Vương quốc tuyết... ở trên mây

https://farm5.staticflickr.com/4340/36563505710_19d2c0943a_b.jpg

daugaunhoibo
02-09-2017, 22:42
@meohoangcau:

Cô nàng đã chia sẻ là Yuzawa với Minakami là tranh thủ dịp đi vào mùa đông mà nàng Mều :)) Thực ra là ngày cuối cùng của tháng Một, vẫn còn là đang đông... thế nhưng Tokyo nắng đẹp tưng bừng, không một bông tuyết luôn.

Tateyama-Alpine route mới là tuyết lúc... đầu hè nhé.

Mà nàng cũng lạ gì chỗ này đâu :P

Tháng 11... vùng Tohoku... nếu ở thành phố chưa thấy bông nào bay thì nàng cứ rẽ về nông thôn hoặc lên núi một chút là ngập tuyết thôi mà. Ví dụ như đi Hachimantai chẳng hạn. Mà không đi xa lên phía bắc thì Kurobe Alpine route tầm sau 15/11 dự kiến là cũng đóng cửa vì tuyết rơi nhiều rồi.


@minminchan:

Em thấy phục trang của chị đó rùi nha. Chị thường không mang áo khoác thật dày (vì chỉ đẹp thôi chứ nặng lắm mà độ ứng dụng ko cao) mà hay mặc nhiều lớp mỏng. Đi Alpine route bên ngoài khá lạnh nhưng trong cáp, trên xe, trong nhà đều có máy sưởi nên chỉ cần mặc đồ ấm khi ra ngoài thôi. Một lớp áo giữ nhiệt siêu mỏng cộng một áo len cũng mỏng nốt và lớp áo phao siêu nhẹ của Uniqlo bên ngoài là đủ. Quan trọng nhất cần có là... (1) mũ giữ ấm đầu, (2) khăn quàng cổ (kiêm nhiệm vụ giữ ấm ngực), (3) găng tay (nếu có là rất tốt), (4) kính râm + đập kem chống nắng hạng nặng (vì nền tuyết sẽ rất chói khi nắng lên) và... không thể hiện trong ảnh nhưng lại là thứ quan trọng nhất của nhất, ấy là một đôi tất vừa ấm vừa thoáng và đôi giày không thấm nước... vì một số chỗ được ra ngoài chơi có lớp tuyết ngập sâu hơn cổ chân và không gì tệ hơn/dễ ốm hơn đôi chân lạnh ngắt do ướt tất ướt giày vì tuyết.


@july521:

Business hotel chẳng qua là muốn nói tới một kiểu khách sạn đơn giản rất phổ biến ở Nhật... chú trọng vào các nhu cầu cơ bản của kiểu "đi công tác" với phòng ngủ cho khách và nhà hàng nhỏ gọn, tiện dụng thôi. Em đừng nghĩ theo kiểu nhất định phải chăm chăm xem cái hotel nào là "business", cái hotel nào không...

Mục tiêu cần nhắm tới khi tìm khách điếm là nhu cầu của em và giá tiền chứ có phải việc cái khách điếm đó nó thuộc thể loại gì đâu.


Btw... chị chắc chắn đã chia sẻ về khách điếm (trong cả hai chuyến đi) nhiều hơn là chỉ post 3 cái tên. Đọc và lọc thông tin thì cần đọc kỹ và lọc đủ chứ đừng cắt khúc thế em nhé ;)

Zungzang
12-09-2017, 14:38
chị ơi. cho em xin facebook của chị e nhờ tu vấn được không ạ? Em dự định đi Nhật cuối tháng 11 mà đọc topic của chị thích quá đi ^^ muốn nhờ c chỉ bảo thêm ạ ^^

daugaunhoibo
14-09-2017, 16:12
@zungzang: Em check inbox nhé

Fl0wer
11-10-2017, 10:18
cảm ơn các bài của chị Gấu, e học được rất nhiều, may có những bài chia sẻ của chị cũng như Bác Kimvanchinh. hihi

daugaunhoibo
11-10-2017, 15:25
Kurobe Alpine route - Con đường tuyết trắng không chỉ có... con đường tuyết trắng ;)

https://farm5.staticflickr.com/4450/37582514936_cf5b16e0c4_z.jpg


Xứ sở của bà chúa tuyết

https://farm5.staticflickr.com/4511/37598948962_0bcb05a756_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4449/37582514146_ae3ddc2ec8_z.jpg


Cuối tháng 4, nước trong hồ chứa trên đập Kurobe vẫn còn đang đóng một lớp băng mỏng.

https://farm5.staticflickr.com/4466/36960486133_6aa8d8dba9_z.jpg


Khoảng từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, đập Kurobe - con đập cao nhất nước Nhật - sẽ mở cửa xả nước. Cũng là một cảnh tượng khá ngoạn mục và đáng xem.


Đường đi trên thân đập.

https://farm5.staticflickr.com/4456/37582674766_30cef20d38_z.jpg



Coi như tạm kết phần "ngoại cảnh" của Tateyama - Kurobe Alpine route ở đây. Còn mấy thứ lặt vặt mình sẽ post nốt (hoặc khi nào nhớ ra thì post tiếp :) ))

https://farm5.staticflickr.com/4380/36820171841_2843c37bb5_c.jpg

daugaunhoibo
11-10-2017, 16:01
Ngoài con đường tuyết, Tateyama - Kurobe Alpine route còn khá tự hào với hạng mục đường hầm xuyên núi của mình.

Đi bộ xuyên núi ở đập Kurobe. Một bên vách hầm là hình ảnh kể lại quá trình xây dựng đập Kurobe trong những năm 50 của thế kỷ trước

https://farm5.staticflickr.com/4471/36921291634_e3c561755b_z.jpg


Đi ô tô - cũng trong hầm xuyên núi nốt.

Hầm dài tít tắp, có hệ thống chiếu sáng rất hợp lý. Kể mà được áp ống kính máy ảnh lên cửa kính xe để tránh bóng thì ảnh lên lung linh cực kỳ. Cơ mà... xe phóng trong hầm vù vù... mình cũng chuyên nuôi thỏ nên không dám

https://farm5.staticflickr.com/4504/36921293994_8095702a3b_z.jpg



Linh vật Đập Kurobe chào tạm biệt khách ở trạm xe

https://farm5.staticflickr.com/4477/36960813633_1c26b730b0_z.jpg



Một số bánh trái có thể mua làm quà. Chủ yếu là bánh quy, bánh quy kem bơ. Rứt là xinh.

https://farm5.staticflickr.com/4505/36921292144_ca508b28e9_z.jpg

----------------------------------

.
.
.
https://farm5.staticflickr.com/4346/36820653671_3ff8c697c5_z.jpg

Một số lưu ý cho Tateyama - Kurobe Alpine route:



1. Đi lại:

Về lý thuyết, Alpine route có bán vé đi cả tuyến (một chiều) hoặc đi một đoạn rồi quay lại (2 chiều cắt chặng, ví dụ khứ hồi Tateyama - Murodo hoặc khứ hồi Ogizawa - Murodo). Tuy nhiên, dạng vé đi một đoạn rồi quay lại chỉ bán trong thời gian thấp điểm còn những ngày cao điểm chỉ bán loại vé đi một chiều. Mà những ngày cuối xuân (khoảng thời gian vách tường tuyết ở Murodo cao nhất) hoặc sang thu (khoảng thời gian lá vàng ở khu vực quanh đập Kurobe rực rỡ nhất) đều bị tính là "cao điểm" hết nhé.

Nếu không đi vào cực kỳ cao điểm như mùa đẹp, cuối tuần, nghỉ lễ và nhóm ít người thì nên mua Alpine Option ticket, giá 9.000jpy, rẻ hơn mua vé tai chỗ khá nhiều (theo tính toán của JR east là rẻ hơn khoảng 3.000jpy nhưng so với tổng giá vé một chiều mình đã mua thì chỉ rẻ hơn khoảng 1.800jpy thôi. Chả hiểu JR east tính ntn. Cơ mà 1.800jpy cũng là nhiều rồi). Chú ý là vé này chỉ được đi một chiều từ Tateyama đến Ogizawa (hoặc ngược lại) và phải mua trước ở Tokyo, Kyoto, Nagano, Toyama chứ đến Alpine route rồi thì không mua được nhé. Mình cũng không rõ dùng Option ticket thì khi đến ga Tateyama/Ogizawa có phải đổi ra vé thường nữa không hay chỉ cần vẫy vé là qua được cửa vì đi từ ga Tateyama là cáp treo, một trong những điểm "thắt nút" nhất các dịp cao điểm, theo cảnh báo trên web chính thức của Alpine route thì những dịp cực kỳ cao điểm - ga Tateyama đông đến nỗi không đủ chỗ cho bà còn xếp hàng mà phải phát vé đánh số thứ tự. Tốt nhất là nếu mua Option ticket thì khi mua hỏi kỹ cho chắc.

Còn nhà mình, như đã chia sẻ là sợ đông, sợ xếp hàng dài, nhà lại đông người nên... thôi thì lấy của che thân, bỏ qua vụ tiết kiệm để online đặt trước vé cáp treo từ ga Tateyama cho nó lành.

2. Hành lý

Alpine route không phù hợp để tha theo hành lý, ý là một balo đeo trên lưng (to nhỏ tùy sức) thì ổn chứ vali kéo điệu đàng thì không nên tẹo nào. Do đó, cần có phương án xử lý phù hợp đối với hành lý như sử dụng dịch vụ gửi hành lý dọc theo route (ví dụ gửi ở ga Tateyama, lấy ngay trong ngày ở ga Ogizawa và ngược lại) tuy nhiên phương án này thời gian hơi khó chịu (ko thể quá sớm, ko thể quá trễ) và giá khá chát. Tốt hơn cả là dùng dịch vụ gửi hành lý thẳng từ khách sạn trước khi đi route đến khách sạn sau đó. Cách này giá thường tốt hơn (nếu hai khách sạn không quá xa nhau, ví dụ như từ Toyama đến Kyoto) nhưng cần chú ý là thường không thể lấy ngay trong ngày hoặc sẽ bị cộng thêm phí khá đắt nên tốt nhất là gửi đến nơi nhận sau 1 ngày (ví dụ sáng ngày 1 gửi thì từ chiều/tối ngày 2 nhận).

3. Trang phục

Website chính thức của Alpine route có khuyến nghị trang phuc phù hợp cho từng mùa. Cả nhà có thể tìm đọc. Tuy nhiên, cần chú ý nhất vẫn là trang phục dịp cuối xuân, chính là cái dịp nhà mình đã đi này đây vì dịp này nhiệt độ/thời tiết dưới chân núi và trên núi chênh lệch nhiều, nhất là khi trên núi còn tuyết dày nên rất dễ ốm.


Đi Alpine route bên ngoài khá lạnh nhưng trong cáp, trên xe, trong nhà đều có máy sưởi nên chỉ cần mặc đồ ấm khi ra ngoài thôi. Mình thường không mang áo siêu dày, nhất là loại áo len/dạ dày vì tuy đẹp đấy, chụp ảnh cũng ảo hơn áo phao nhưng (1) là nặng (2) là dễ ướt lâu khô. Tính tiện ích quá yếu.

Thành ra thường mình chỉ mặc Một lớp áo giữ nhiệt siêu mỏng cộng một áo len cũng mỏng nốt và lớp áo phao siêu nhẹ của Uniqlo bên ngoài là đủ.

Quan trọng nhất cần có là... (1) mũ giữ ấm đầu, (2) khăn quàng cổ (kiêm nhiệm vụ giữ ấm ngực), (3) găng tay (nếu có là rất tốt), (4) kính râm + đập kem chống nắng hạng nặng (vì nền tuyết sẽ rất chói khi nắng lên) và... thứ quan trọng nhất của nhất, ấy là một đôi tất vừa ấm vừa thoáng và đôi giày không thấm nước... vì một số chỗ được ra ngoài chơi có lớp tuyết ngập sâu hơn cổ chân và không gì tệ hơn/dễ ốm hơn đôi chân lạnh ngắt do ướt tất ướt giày vì tuyết.


Phục trang "gần" đạt chuẩn của một vị trưởng bối nhà mình... đã có giày đi mưa (màu xanh ẩn hiện) chống thấm nước cho đôi chân quý giá
https://farm5.staticflickr.com/4514/23778697158_7878fda60a_z.jpg
Tại sao lại là giày đi mưa?!... Tuy có nhược điểm là không được tuyệt đẹp nhưng đảm bảo mục tiêu quan trọng hàng đầu là chống thấm nước tuyệt đối cho chân. Chỉ cần cầm theo, lúc lội tuyết thì đi vào/bọc bên ngoài đôi giày đang đi, hết lội tuyết lại lột ra cất vào túi. Vừa gọn nhẹ lại rẻ hơn mua một đôi giày chống thấm nước hịn rất rất rất nhiều.

hanhuyen1188
15-10-2017, 21:46
chị Gấu ơi, năm ngoái em theo chân chị đi Hàn, năm nay theo chị đi Vân Nam, bây giờ em lại lon ton đi Nhật :) có vấn đề này chị có thể giúp em với đc không ạ. Em đi Nhật từ 16-26/11, đi và đến đều vào Narita, em có đi cả Kyoto, Hiroshima, Takayama, Shirakawago nên em chắc chắn mua JR pass 7 ngày, em sẽ dùng pass từ ngày 17-23/11, tuy nhiên em có join cùng 1 nhóm bạn chỉ đi vùng Kansai từ 18-22/11 đi loanh quanh Kyoto với lịch trình như sau:
18.11: em gặp nhóm tại Kyoto
19.11: Arashiyama - Kinkakuji - Ginkakuji - Imperial
20.11: Tofukuji - Kodaiji - Kiyomizudera
21.11: Nara - Uji
22 thì mng sẽ đi Osaka còn e quay về Tokyo.
Vậy đoạn này thì không biết nhóm bạn em nên mua Kansai Thru pass hay JR Kansai pass chị nhỉ. Ôi ngồi tính 1 hồi cái loạn xị ngầu k biết nên dùng pass nào luôn vì nếu mng mua Kansai Thru pass thì xem như e cũng phải mua theo để đi cùng mng cho tiện. nhưng e lại tiếc nuối cái JR pass của e k có đất dụng võ ở Kyoto nhiều :)

TravelBug
16-10-2017, 04:08
Những nơi bạn đi như trên không cần tới Pass, pass sẽ không tiết kiệm cho bạn đâu, cứ ICOCA mà xài, xài tới đâu tính tiền tới đó! Không bị lăn tăn tự hỏi mua pass như thế này có lợi hơn hay không vì nếu thiệt hay lợi cũng không bao nhiêu đâu. Hệ thống giao thông công cộng ở Kyoto hơi bất tiện, chỉ có 2 lines subway, hỏa xa thì ngoài JR còn có các cty tư nhân, mua pass có giá trị cho JR thì lại không giá trị cho subway hoặc bus hay ngược lại, lợi không nhiều mà thêm rối trí!

hanhuyen1188
16-10-2017, 16:55
Những nơi bạn đi như trên không cần tới Pass, pass sẽ không tiết kiệm cho bạn đâu, cứ ICOCA mà xài, xài tới đâu tính tiền tới đó! Không bị lăn tăn tự hỏi mua pass như thế này có lợi hơn hay không vì nếu thiệt hay lợi cũng không bao nhiêu đâu. Hệ thống giao thông công cộng ở Kyoto hơi bất tiện, chỉ có 2 lines subway, hỏa xa thì ngoài JR còn có các cty tư nhân, mua pass có giá trị cho JR thì lại không giá trị cho subway hoặc bus hay ngược lại, lợi không nhiều mà thêm rối trí!

dạ vâng cháu cám ơn bác ạ

christang
16-10-2017, 19:32
Ôi ss ơi, mấy ngày vào bài của ss xem, không biết em đã bỏ lỡ bao nhiều thứ hay ho rồi. Tuyết đẹp quá đi mất, nhìn phê quá =)) nhưng chưa thấy trực tiếp bào giờ. Hy vọng tháng 11 em đi Tàu, hốt được tí về làm quà ::v

daugaunhoibo
16-10-2017, 20:59
@hanhuyen1188: Vu di lai cua cac ban em thi nhu bac Bo da huong dan, cu nen the ma quet vi giao thong cong cong cua Kyoto dung la qua nhieu cong ty khac nhau khai thac, kho tinh dung pass nao cho loi "mọi duong" duoc.

Ss chi muon gop y them la neu em dung ca 5 ngay cua JRP chi de join voi ca ban chang Kyoto nhu the kia thi phi cai pass qua. Tot nhat la ngay di Uji - Nara xong toi em chay ve Tokyo luon, the la gon ngay pass... de danh ngay cho noi khac (hoac them cho Toyama/Shirakawago).



@christang: Good luck and Have fun. Em nho chu y la cap treo len Ngoc Long buoi sang hay bị cancel vi gio to nhe. Nen check ky thoi tiet, neu troi nang ma den noi ho keu cap dang dung thi cu di choi Blue Moon valley truoc roi trua quay lai len cap sau.




........

Sorry mod may tinh minh dang loi dau.

hanhuyen1188
17-10-2017, 00:55
^^ many thanks chị, e cũng tiếc cái pass nên lên lịch hơi tham tí đó c :)
Ngày 17: Từ Tokyo em đi Nagoya - Takayama - Shirakawago rồi vòng về Nagoya ngủ
Ngày 18: Nagoya - Hiroshima - Miyajimi rồi vòng về Kyoto gặp nhóm
19-22 thì theo nhóm đi Kyoto và osaka, sau đó chiều tối 22 e quay về Tokyo
23 vẫn còn ngày pass cuối cùng e đi kawaguchiko ngắm mt fuji
24-25 thì loanh quanh trog Tokyo thôi ạ
26: bay về nhà :)

kimvanchinh
17-10-2017, 03:24
^^ many thanks chị, e cũng tiếc cái pass nên lên lịch hơi tham tí đó c :)
Ngày 17: Từ Tokyo em đi Nagoya - Takayama - Shirakawago rồi vòng về Nagoya ngủ
Ngày 18: Nagoya - Hiroshima - Miyajimi rồi vòng về Kyoto gặp nhóm
19-22 thì theo nhóm đi Kyoto và osaka, sau đó chiều tối 22 e quay về Tokyo
23 vẫn còn ngày pass cuối cùng e đi kawaguchiko ngắm mt fuji
24-25 thì loanh quanh trog Tokyo thôi ạ
26: bay về nhà :)

Bạn này nghĩ là có cái pass muốn đi đâu thì đi hay sao ấy.

daugaunhoibo
17-10-2017, 12:49
@hanhuyen1188: Lịchh trình này ko phải "tham" mà là "chán và chẳng biết tính toán gì cả".

Ngày 17 thì như đua công thức 1, điên cuồng và thiếu thực tế (dù về lý thuyết là đi đc)

19 - 22 thì vừa thừa thãi vừa phí
phạm (ngoài lề chút là nhóm phù hợp thì theo, ko hợp thì độc hành luôn chứ bám kiểu vô duyên, vô lý này làm gì).

Nếu em vẫn muốn đi từng đó điểm thì

17 Tokyo - Toyama (Unazuki Onsen) hoặc Kanazawa
18 Toyama/Kanazawa day trip đi Shirakawago - Kyoto
(từ Shirakawagnw em có thể ko quay lại Toyama/Kanazawa mà đi Kyoto hướng Takayama - Nagoya nhưng thế cũng chỉ là chạy qua Takayama, có cũng như ko. Day-trip hướng kia thì hành lý nhàn hơn).

19-20 Kyoto

21 Uji - Nara - Osaka

22 Osaka - Miyajimi - Tokyo

23 Kawaguchiko (còn lá ko?)


...

@ bác kimvanchinh: cháu còn mới thấy một bài dùng pass chạy Tokyo - Sapporo mất 1 ngày, hôm sau đi đúng một cái open museum và dạo phố Sapporo, ngày thứ 3 lại chạy cả ngày về Tokyo ấy bác. Chả hiểu kiểu gì luôn.

kimvanchinh
17-10-2017, 14:47
Các bạn dùng Pass chú ý:
- Pass của JR, chủ yếu là JR-Pass, có công dụng đi các tuyến của JR nhưng không đi được bus, các tuyến tàu khác không của JR (trong bảng tra tàu Hyperdia phải bỏ các ô như máy bay, Nozomi shinkansen và Private lines. Do vậy tính đi đâu cần tra cứu cụ thể.
- Giờ tàu chạy của Nhật trừ tàu sleeping tuyến chạy đêm bắc - nam, chỉ chạy đến khoảng 24h là đóng cửa, sáng sớm chạy tiếp.
- Di chuyển giữa các thành phố thuận tiện, nhanh nếu đi theo tuyến shinkansen, có khi trên 250km/h, do vậy có thể sáng ở Tokyo, đi 2 tiếng đến Kyoto hoặc Osaka, chiều tối lại về Tokyo bình thường. Tuy nhiên, nếu đi theo các tuyến tàu chậm hơn, nhất là Local train tốc độ nó ì ạch phát khiếp, chỉ 40-50km/h nếu phải dùng ở quá nhiều ga lẻ...). Do vậy, nếu di chuyển các bạn phải tra cứu xem giờ giấc và thời gian như thế nào cho khớp lịch trình của mình, không phải ngủ ngoài ga chờ tàu (nhiều ga ở Nhật đêm họ không co ở trong nhà ga mà phải ra ngoài phố), và mình có thời gian để thăm thú nơi mình đến.
- Việc mang theo hành lý phải tính toán, nhiều trường hợp phải sử dụng dịch vụ gửi hành lý ở ga (300 yên/ ngày/ hộc nhỏ), hoặc dịch vụ gửi hành lý thẳng đến ga hoặc sân bay mình đến cuối...
- Đi Kawaguchiko hoặc Trạm 5 Phú Sỹ nhiều người cứ nghĩ từ phía Osaka/Kyoto/ Nagoya về qua đó ghé vào trước, chơi 1 ngày hoặc nửa ngày rồi về Tokyo. Trên thực tế, ví dụ bạn từ Kyoto đi Kawaguchiko nếu đi bằng JR pass bạn phải đi đến Otsuki mất 3 tiếng rưỡi, cộng với 1 tiếng đi tàu private, tổng cộng mất 4,5-5 tiếng. Nếu đi theo cung đến Mishima mất hơn 2 tiếng cộng 1 tiếng đi bus express thì mất 3 tiếng... Nếu phải chuyển đồ lỉnh kỉnh rất vất vả. Do vậy, muốn đi Kawaguchiko nên về Tokyo, rồi từ Tokyo đi bus tuyến 2 chiều (giá vé rẻ, chỉ 3300 yên), hoặc có Pass đi theo tàu JR là thuận tiện nhất. Riêng đi Hakone thì do ga trung chuyển Odawara nằm ngay trên tuyến shinkansen Kyoto - Tokyo nên có thể từ Kyoto về đến Odawara dừng lại chuyển sang Hakone. Chỗ nghỉ ở Hakone thường đắt tiền và đi lại xa nên tôi khuyên ai đi vội vàng, tiết kiệm, có thể ngủ lại Odawara hoặc sáng sớm đến Odawara gửi đồ ở ga, mua Hakone pass (3900 yên) đi 1 ngày tròn có thể hết cung đường và các điểm chính của vùng Hakone rộng lớn. Hakone 1 ngày thì thiếu, 2 ngày thì thừa.

christang
17-10-2017, 21:12
Bác kimvanchinh,

Cháu hoàn toàn đồng ý với bác về chuyện này nhất là vụ đi Kawaguchiko. JR Pass tuy là rất tiện nhưng phải tính toán lịch trình cho cụ thể chứ không thì vừa phí pass vừa phí thời gian nữa.

Còn chuyện đi Kawaguchiko, rút kinh nghiệm tử bản thân cháu, nếu đi từ Tokyo xuống mấy tp phía nam và tranh thủ ghé chơi Kawa thì đi bus là tiện nhất, rẻ nhất. Nếu chặng này ma dùng JR + Express Bus để đi Mishima thì chả mấy sáng suốt, vì đến dùng JR đến Otsuki phải chuyển sang private line, chưa kể đến việc với hành lý cồng kềnh thì phải di chuyển đến tận ga Kawa để gửi hành lý rồi lại mua vé tàu để quay lại thăm Chureito. Sau đấy lại phải mua vé bus sang Mishima. Cháu là cái đứa tính toán bậy nên tiếc hùi hụi vì chuyện này, biết thế lúc đó chọn BUS cho rồi. Sáng đấy cứ gửi hành lý ở ga Tokyo rồi bắt xe đi, chiều tối về rồi bắt shinkansen chạy một mạch xuống Kyoto/ Osaka.

SS daugau
Em có đọc qua mấy bài cảnh báo về việc dừng hoạt động vì gió ở Ngọc Long nên đang mong là sẽ không có việc gì đây ạ. Ngày đó em định Ngọc Long, Blue Moon Valley và Hắc Long Đàm, hy vọng là không bị bùng show vì HLĐ mà chiều muộn thì mất đẹp rồi. Nếu Ngọc Long mà ko đi đc thì xác định là em ko có duyên với núi tuyết rồi. Mai Lý bị bể vì China Eastern nó hủy chuyến bay và dời lại 2 ngày sau nên ko đủ thời gian cho Mai Lý và tự dưng thừa ra 2 ngày ở Bắc Kinh =)))

Fl0wer
18-10-2017, 09:14
@hanhuyen1188: Lịchh trình này ko phải "tham" mà là "chán và chẳng biết tính toán gì cả".

Ngày 17 thì như đua công thức 1, điên cuồng và thiếu thực tế (dù về lý thuyết là đi đc)

19 - 22 thì vừa thừa thãi vừa phí
phạm (ngoài lề chút là nhóm phù hợp thì theo, ko hợp thì độc hành luôn chứ bám kiểu vô duyên, vô lý này làm gì).

Nếu em vẫn muốn đi từng đó điểm thì

17 Tokyo - Toyama (Unazuki Onsen) hoặc Kanazawa
18 Toyama/Kanazawa day trip đi Shirakawago - Kyoto
(từ Shirakawagnw em có thể ko quay lại Toyama/Kanazawa mà đi Kyoto hướng Takayama - Nagoya nhưng thế cũng chỉ là chạy qua Takayama, có cũng như ko. Day-trip hướng kia thì hành lý nhàn hơn).

19-20 Kyoto

21 Uji - Nara - Osaka

22 Osaka - Miyajimi - Tokyo

23 Kawaguchiko (còn lá ko?)


...

@ bác kimvanchinh: cháu còn mới thấy một bài dùng pass chạy Tokyo - Sapporo mất 1 ngày, hôm sau đi đúng một cái open museum và dạo phố Sapporo, ngày thứ 3 lại chạy cả ngày về Tokyo ấy bác. Chả hiểu kiểu gì luôn.


Chị Gấu nhỏ , Bác Kimvanchinh, Anh Christang ơi
Hn thấy mọi người đang nói về đi Kawa , Mishima mừng quá, Đang lên giờ giấc hành trình cụ thể thì em /cháu bị vướng ở chỗ :
D5 sẽ có mặt ở Osaka
mà D4 đi Ngắm Fuji ở kawa : Tokyo=> kawaguchiko by JR to Otsuki sau đi tàu private trả phí.
Lúc về thì em / cháu đang phân vân 2 cách :

1. Là sẽ bắt Exp bus to Mishima from Kawaguchiko ( 1h30 - 2.260Y, e/cháu đọc ở đâu đó là phải phải đặt chỗ trước?? )
Sau đó từ Mishimi=>Osaka (Mishima-Shizuoka-Shin-osaka-Osaka , 3h – 12.080Y by shinkansen )
-Có 3 chuyến buổi chiều cho EXP Bus to Mishima : 3:20PM / 5PM /6:30PM
-Các bus thường thì đến Gotemba

2. Là quay về lại Tokyo by JR , rồi sáng hôm sau đi Osaka từ Tokyo by JR

Cách 1 thì e/cháu k biết đem vali đi thì có khăn quá k? Chị gấu nhỏ co biết dịch vụ nào gửi đồ từ tokyo-Osaka trong ngày nhận dc luôn k chị? hiiii, e tìm cái này mà chưa ra?

Hay cả nhà có cách nào tốt hơn góp ý cho e/cháu với ạ.

Cảm ơn cả nhà .

kimvanchinh
18-10-2017, 09:36
Chị Gấu nhỏ , Bác Kimvanchinh, Anh Christang ơi
Hn thấy mọi người đang nói về đi Kawa , Mishima mừng quá, Đang lên giờ giấc hành trình cụ thể thì em /cháu bị vướng ở chỗ :
D5 sẽ có mặt ở Osaka
mà D4 đi Ngắm Fuji ở kawa : Tokyo=> kawaguchiko by JR to Otsuki sau đi tàu private trả phí.
Lúc về thì em / cháu đang phân vân 2 cách :

1. Là sẽ bắt Exp bus to Mishima from Kawaguchiko ( 1h30 - 2.260Y, e/cháu đọc ở đâu đó là phải phải đặt chỗ trước?? )
Sau đó từ Mishimi=>Osaka (Mishima-Shizuoka-Shin-osaka-Osaka , 3h – 12.080Y by shinkansen )
-Có 3 chuyến buổi chiều cho EXP Bus to Mishima : 3:20PM / 5PM /6:30PM
-Các bus thường thì đến Gotemba

2. Là quay về lại Tokyo by JR , rồi sáng hôm sau đi Osaka từ Tokyo by JR

Cách 1 thì e/cháu k biết đem vali đi thì có khăn quá k? Chị gấu nhỏ co biết dịch vụ nào gửi đồ từ tokyo-Osaka trong ngày nhận dc luôn k chị? hiiii, e tìm cái này mà chưa ra?

Hay cả nhà có cách nào tốt hơn góp ý cho e/cháu với ạ.

Cảm ơn cả nhà .

Bạn đọc kinh nghiệm của 1 bạn trên rồi đấy, nếu nghĩ đi Kawaguchiko (từ Tokyo chẳng hạn) rồi từ đo đi tiếp (Osaka chẳng hạn) là hợp lý thì bạn sai lầm lớn.

- Trường hợp của bạn:
+ Nếu có JR pass thì sáng sớm đi Kawa (để đồ lại Tokyo) qua ga Otsuki, từ đó mua vé tàu Fuji (trả tiền nhẹ thôi) đi Kawa, nhớ ghé bến Shimoyoshida lên chơi đền Chureito rồi hày vào tiếp hồ. Chú ý việc đi hồ ngắm núi chỉ có ý nghĩa lớn khi trời trong nhìn được núi. Chiều lại về Tokyo theo đường cũ. Sáng hôm sau bắt tàu đi Osaka, thậm chí về Tokyo sớm đi ngay tối cũng OK.
+ Nếu không có JR Pass thì đi bus
- Phương án gửi được đồ lớn đi Osaka từ Tokyo (nên gửi tối hôm trước), sáng hôm sau đi theo cung bạn nói, rồi từ Kawa đi express bus đến Mishima bắt shinkansen đi Osaka cũng OK. Đi như vậy biết thêm được mặt đông của Phú Sỹ do đường đi của tuyến bus nó vành theo mặt đông cũng đẹp. Bus bạn nên book trước theo trang web cho chắc ăn. Tôi mới book tuyến bus này mấy ngày qua.
- PA nữa là bạn không đi ngũ hồ mà đi Hakone tôi nghĩ cũng đẹp và có phần hùng vĩ phong phú hơn ngũ hồ, chỉ kém là view nhìn phú sỹ (nếu trời trong) không đẹp bằng ngũ hồ. Cách này bạn bắt tàu đi Odawara (dùng JR pass), gửi đồ lớn ở ga, mua Hakone pass 3900 yên đi theo các phương tiện theo cung đi của hakone, (Gora, vườn thực vật, cáp treo, hồ, đi thuyền trên hồ, về bus trở lại Odawara) nhớ đi khẩn trương theo tuyến, không la cà vì nhiều chỗ rất đẹp thì đến chiều tối bạn có thể quay về Odawara lấy đồ đi Osaka.

Chọn Pa nào là tùy bạn thôi. Tuyệt đối không mang theo va li lớn vào vùng Phú sỹ.

Fl0wer
18-10-2017, 10:55
Chị Gấu nhỏ , Bác Kimvanchinh, Anh Christang ơi
Hn thấy mọi người đang nói về đi Kawa , Mishima mừng quá, Đang lên giờ giấc hành trình cụ thể thì em /cháu bị vướng ở chỗ :
D5 sẽ có mặt ở Osaka
mà D4 đi Ngắm Fuji ở kawa : Tokyo=> kawaguchiko by JR to Otsuki sau đi tàu private trả phí.
Lúc về thì em / cháu đang phân vân 2 cách :

1. Là sẽ bắt Exp bus to Mishima from Kawaguchiko ( 1h30 - 2.260Y, e/cháu đọc ở đâu đó là phải phải đặt chỗ trước?? )
Sau đó từ Mishimi=>Osaka (Mishima-Shizuoka-Shin-osaka-Osaka , 3h – 12.080Y by shinkansen )
-Có 3 chuyến buổi chiều cho EXP Bus to Mishima : 3:20PM / 5PM /6:30PM
-Các bus thường thì đến Gotemba

2. Là quay về lại Tokyo by JR , rồi sáng hôm sau đi Osaka từ Tokyo by JR

Cách 1 thì e/cháu k biết đem vali đi thì có khăn quá k? Chị gấu nhỏ co biết dịch vụ nào gửi đồ từ tokyo-Osaka trong ngày nhận dc luôn k chị? hiiii, e tìm cái này mà chưa ra?

Hay cả nhà có cách nào tốt hơn góp ý cho e/cháu với ạ.

Cảm ơn cả nhà .


Bạn đọc kinh nghiệm của 1 bạn trên rồi đấy, nếu nghĩ đi Kawaguchiko (từ Tokyo chẳng hạn) rồi từ đo đi tiếp (Osaka chẳng hạn) là hợp lý thì bạn sai lầm lớn.

- Trường hợp của bạn:
+ Nếu có JR pass thì sáng sớm đi Kawa (để đồ lại Tokyo) qua ga Otsuki, từ đó mua vé tàu Fuji (trả tiền nhẹ thôi) đi Kawa, nhớ ghé bến Shimoyoshida lên chơi đền Chureito rồi hày vào tiếp hồ. Chú ý việc đi hồ ngắm núi chỉ có ý nghĩa lớn khi trời trong nhìn được núi. Chiều lại về Tokyo theo đường cũ. Sáng hôm sau bắt tàu đi Osaka, thậm chí về Tokyo sớm đi ngay tối cũng OK.
+ Nếu không có JR Pass thì đi bus
- Phương án gửi được đồ lớn đi Osaka từ Tokyo (nên gửi tối hôm trước), sáng hôm sau đi theo cung bạn nói, rồi từ Kawa đi express bus đến Mishima bắt shinkansen đi Osaka cũng OK. Đi như vậy biết thêm được mặt đông của Phú Sỹ do đường đi của tuyến bus nó vành theo mặt đông cũng đẹp. Bus bạn nên book trước theo trang web cho chắc ăn. Tôi mới book tuyến bus này mấy ngày qua.
- PA nữa là bạn không đi ngũ hồ mà đi Hakone tôi nghĩ cũng đẹp và có phần hùng vĩ phong phú hơn ngũ hồ, chỉ kém là view nhìn phú sỹ (nếu trời trong) không đẹp bằng ngũ hồ. Cách này bạn bắt tàu đi Odawara (dùng JR pass), gửi đồ lớn ở ga, mua Hakone pass 3900 yên đi theo các phương tiện theo cung đi của hakone, (Gora, vườn thực vật, cáp treo, hồ, đi thuyền trên hồ, về bus trở lại Odawara) nhớ đi khẩn trương theo tuyến, không la cà vì nhiều chỗ rất đẹp thì đến chiều tối bạn có thể quay về Odawara lấy đồ đi Osaka.

Chọn Pa nào là tùy bạn thôi. Tuyệt đối không mang theo va li lớn vào vùng Phú sỹ.

Dạ, Cháu cũng có tính về Tokyo , 1 là tối đi osaka , 2 là sáng hôm sau đi. hiiii
Cháu sẽ xem xét gúc gồ rõ vụ gửi hành lý, rối cháu sẽ xem xét lại hướng nào là ok nhất ạ rối quyết định ngay ạ.
Đúng là đưa lên đây dc Bác và mn giải thích cháu hiểu ra nhiều .


.

christang
18-10-2017, 18:00
Flower

Như bác kimvanchinh đã nói rõ rồi. Mình chỉ nhấn mạnh lại cho bạn 2 điểm thôi. ( Đây là trường hợp bạn đi trong ngày nhé)

1. Muốn khỏe, muốn tiện thì từ Tokyo đi Kawa KHÔNG MANG HÀNH LÝ ( cái này thì gửi đi trước hoặc gửi tại ga Tokyo)
2. Có 2 cách bạn có thể chọn:
a. Đi Bus xuống Kawa và sau đó về lại Tokyo, chạy thẳng xuông Osaka trong đêm.

b. OTSUKI --> SHIMOYOSHIDA --> KAWAGUCHIKO --> OTSUKI --> TOKYO --> (OSAKA)
Dùng JR đến Otsuki, rồi mua vé đi Shimoyoshida thăm Chureito ( 960 Yen), mua tiếp vé đi Kawaguchiko. Rồi sau đó từ Kawa mua vé về lại Otsuki và dùng JR về Tokyo để đi Osaka. Muốn chơi nhiều thì phải đi sớm và canh giờ tàu vì từ Otsuki mỗi giờ chỉ có 2 chuyến đi KAWA thôi và tàu chạy rất chậm.

Còn phương án đi bus từ Kawa đến Mishima vì là người đã từng đi cách này, mình không khuyến khích. Thứ nhất, nếu bạn không gửi hành lý trước thì việc khệ nệ chủng rất là mệt, tốn sức, tốn tiền. Thứ hai, đi cách này dù có JR Pass nó cũng đắt, bạn vân phải cover chặng Otsuki và tiền bus. Thứ 3 nếu muốn đi Osaka trong đêm thì bạn phải chọn chuyến bus 17h từ Kawa đến Mishima lúc 18:30, phí tầm 2300Y. Rất mệt và tốn tiền.
Trang web đặt bus;; Japanbusonline.com

san68
18-10-2017, 22:11
Bạn daugauhoibo cho mình xin thông tin về căn nhà nguyên căn ở Kyoto với, mình đang book căn hộ cho chuyến đi tháng 11 của nhà mình. Cảm ơn bạn nhiều.

hanhuyen1188
18-10-2017, 22:38
em cám ơn lời khuyên của chị Gấu và bác Chinh ạ :) cám ơn những chia sẻ nhiệt tình của mọi người

Fl0wer
19-10-2017, 08:41
Flower

Như bác kimvanchinh đã nói rõ rồi. Mình chỉ nhấn mạnh lại cho bạn 2 điểm thôi. ( Đây là trường hợp bạn đi trong ngày nhé)

1. Muốn khỏe, muốn tiện thì từ Tokyo đi Kawa KHÔNG MANG HÀNH LÝ ( cái này thì gửi đi trước hoặc gửi tại ga Tokyo)
2. Có 2 cách bạn có thể chọn:
a. Đi Bus xuống Kawa và sau đó về lại Tokyo, chạy thẳng xuông Osaka trong đêm.

b. OTSUKI --> SHIMOYOSHIDA --> KAWAGUCHIKO --> OTSUKI --> TOKYO --> (OSAKA)
Dùng JR đến Otsuki, rồi mua vé đi Shimoyoshida thăm Chureito ( 960 Yen), mua tiếp vé đi Kawaguchiko. Rồi sau đó từ Kawa mua vé về lại Otsuki và dùng JR về Tokyo để đi Osaka. Muốn chơi nhiều thì phải đi sớm và canh giờ tàu vì từ Otsuki mỗi giờ chỉ có 2 chuyến đi KAWA thôi và tàu chạy rất chậm.

Còn phương án đi bus từ Kawa đến Mishima vì là người đã từng đi cách này, mình không khuyến khích. Thứ nhất, nếu bạn không gửi hành lý trước thì việc khệ nệ chủng rất là mệt, tốn sức, tốn tiền. Thứ hai, đi cách này dù có JR Pass nó cũng đắt, bạn vân phải cover chặng Otsuki và tiền bus. Thứ 3 nếu muốn đi Osaka trong đêm thì bạn phải chọn chuyến bus 17h từ Kawa đến Mishima lúc 18:30, phí tầm 2300Y. Rất mệt và tốn tiền.
Trang web đặt bus;; Japanbusonline.com

Dạ, e cảm ơn Anh
hiiiii
Thôi cứ theo a người đã đi trước cho knghiem, k nên đi theo đường cũ mà a đã khuyên k nên đi
E quyết quay lại Tokyo rồi đi Osaka Hoặc là sắp xếp lại sáng hôm sau đi sớm cho khỏe.
A ơi từ Otsuki đi kawa e check thấy cũng có tàu = xanh lá nhưng do chạy nhờ đường ray nên JR vẫn k cover phải k a?
cảm ơn Anh.:))

daugaunhoibo
19-10-2017, 16:50
Bạn đọc kinh nghiệm của 1 bạn trên rồi đấy, nếu nghĩ đi Kawaguchiko (từ Tokyo chẳng hạn) rồi từ đo đi tiếp (Osaka chẳng hạn) là hợp lý thì bạn sai lầm lớn.
...

Chọn Pa nào là tùy bạn thôi. Tuyệt đối không mang theo va li lớn vào vùng Phú sỹ.


Quan điểm của mình hơi khác so với bác chinh và christ... Tính toán đi thẳng xuống phía Nam từ Kawaguchiko/Hakone mà không quay lại Tokyo hoặc ngược lại, chạy từ phía Nam lên tạt vào quanh Phú Sỹ trước khi về Tokyo không hề sai.

Cứ mở map ra nhìn khoảng cách rồi xem thời gian chạy xe/tàu thì thấy... Từ Kawaguchiko sang Mishima/Odawara mất khoảng 1g30 phút, trong khi nếu chạy vòng qua Tokyo thì mất khoảng 2g30p train/bus từ hồ về Tokyo và ~45p shinkansen từ Tokyo chạy ngang Phú Sỹ. Trong trường hợp tận dụng JRP thì bus đi Mishima mất ~2.300jpy, train Kawaguchiko - Otsuki phải trả thêm (hoặc bus từ hồ về thẳng Tokyo) ~ 1.200 đến 1.800 jpy => so sánh giữa hai phương án này chính là tiết kiệm ~1.000jpy hay 2g đồng hồ chạy thêm vài chặng tàu/xe.

Mình không thích di chuyển nhiều. Mình thấy 1.000jpy cho vài giờ đồng hồ chạy tới chạy lui là xứng đáng. Thế nên mình thấy muốn cắt ngang chân Phú Sỹ từ Kawaguchiko đi Mishima để tiết kiệm vài giờ đồng hồ là hoàn toàn hợp lý, chẳng có gì sai ở đây cả.

Sai... cũng là cái sai của Christ... chính là... mang theo hành lý lớn.

Nói thật nhé, mang hành lý (vali) lớn đi phương tiện công cộng (trừ máy bay) thì trừ phi chất hành lý lên xe đi một lèo tới nơi cần tới luôn chứ chỉ cần phải đổi 1 chặng thì dù tàu, xe đường xa hay local bus, metro đều là SAI LẦM LỚN hết.

SAI LẦM là MANG HÀNH LÝ LỚN chạy tới chạy lui mà không tính phương án để/chuyển hành lý phù hơp chứ KHÔNG PHẢI là chạy ngay chân Phú Sỹ hay vòng vèo về Tokyo.


------------

Về chuyên nên đi ntn, day-trip từ Tokyo, hướng Kawaguchiko hay Hakone... hay là... ngủ lại một đêm quanh Phú Sỹ... trong topic rồi diễn đàn đã có quá nhiều chia sẻ để các bạn tự tính toán, lựa chọn phương án phù hợp với mình.

---------------------

Về dịch vụ gửi hành lý:

Thông thường các dịch vụ gửi hành lý ở Nhật đều là gửi hôm nay thì mai lấy (nói chung là ~24g). Muốn lấy ngay trong ngày, tùy khoảng cách... có thể... cơ mà xác định là phí sẽ phải đắt thêm một vài lần. Cơ mà có nhất thiết cần lấy ngay vali hay ko?! Một bộ quần áo là đủ dùng cho một đêm và bỏ balo nhỏ mang theo người cũng rất nhẹ nhàng mà...

Gửi hành lý thì rất đơn giản, có thể làm thủ tục rồi gửi luôn ở lễ tân khách sạn hoặc mang tới cửa hàng tiện lợi có dán hình con mèo đen hoặc biểu tượng của một hãng gửi hành lý dán trên cửa là xong (hoặc các ga shinkansen lớn ví dụ như Tokyo, Ueno, Shinjuku, Kyoto... các sân bay đều có quầy của hãng gửi đồ). Như bác Bọ đã chia sẻ, mang ra quầy của hãng/hàng tiện lợi thì rẻ hơn thả ngay sảnh khách sạn 100jpy.

Nếu điểm gửi đến là hotel/hostel... nên gửi mail hoặc message qua ứng dụng đặt phòng để báo trước cho họ về việc sẽ gửi hành lý đến trước... rùi tiện lúc nào về ks thì mình lấy hành lý. Nếu ở căn hộ thuê ko có người trực thì hẹn giờ giao hàng với hãng vận chuyển, ví dụ 8-9g tối, thì họ sẽ giao hàng đúng giờ (mình phải có nhà trong khoảng giờ đó để nhận).


-----------


Không liên quan... cơ mà mình chưa bao vờ ngắm Phú Sỹ no mắt như chặng bus Mishima - Kawaguchiko, ở cự ly gần nhất từng thấy... to đùng đùng đùng ;)

Bus không phải đặt chỗ trước... chỉ là nên... nếu có thể. Mà đăt thì cũng đơn giản thôi.


-------------

@san68: Airbnb có một điểm không vui lắm ấy là khi chọn thời gian để search thì web chỉ hiện lên những lựa chọn có (căn hộ còn trống) tại thời điểm chọn chứ ko hiện tất tần tật lên... không giống như các website đặt phòng, hết hay còn phòng đều hiện lên hết. Các căn hộ cũng không có tên riêng nên không search được. Thành ra không thể chia sẻ link các căn hộ từ airbnb trừ phi lại search đc đúng lúc nó trống.


Bạn có thể căn cứ vào thông tin căn hộ mình đã chia sẻ, search quanh khu vực đó (quanh hai ga Inari và Fushimi Inari), nếu căn hộ trống vào thời gian bạn cần thì nó sẽ hiện lên và nhìn hình (so sánh với hình mình đã post trong topic) là nhận ra ngay thôi. Mình cũng đã để lại review trên airbnb rồi.

kimvanchinh
19-10-2017, 16:56
Tôi cũng đã nói là có phương án đi nhưng phải gửi đồ chứ có khác gì đâu:
- Phương án gửi được đồ lớn đi Osaka từ Tokyo (nên gửi tối hôm trước), sáng hôm sau đi theo cung bạn nói, rồi từ Kawa đi express bus đến Mishima bắt shinkansen đi Osaka cũng OK. Đi như vậy biết thêm được mặt đông của Phú Sỹ do đường đi của tuyến bus nó vành theo mặt đông cũng đẹp. Bus bạn nên book trước theo trang web cho chắc ăn. Tôi mới book tuyến bus này mấy ngày qua.

christang
19-10-2017, 17:29
Ss daugau

Vâng đúng là cái sai của em đó chính mang theo hành lý =)) dù 1 cái e đã gửi ở hostel tại TOKYO rồi. Nên là muốn đi thì KO MANG HÀNH LÝ, còn gửi thẳng hay gửi tại Station thì tùy trường hợp.

Còn BUS thì e nghĩ nên đặt trước cho chắc và phòng trườnghopwj hết chỗ

kimvanchinh
19-10-2017, 17:57
Ss daugau

Nếu mà chạy từ Nam lên như SS đã từng đi thì đúng là không hề sai, vì hầu như chỉ có ghé Mishima thôi.
Và đúng là cái sai của em đó chính mang theo hành lý =)) dù 1 cái e đã gửi ở hostel tại TOKYO rồi.

Còn BUS thì e nghĩ nên đặt trước cho chắc và phòng trườnghopwj hết chỗ

Chính tôi đang lập trình đi từ Kyoto về Tokyo, ghé Kawaguchiko, khác tý là thay vì đi trong 1 ngày, tôi sẽ còn ngủ lại khu ngũ hồ 2 đêm.

Có JR-pass, tôi vẫn chọn phương án nhanh nhất và cũng cho phép mình ngắm nghía Phú sỹ nhiều nhất, đó là đi Tàu đến Mishima, chuyển bus express 1 tiếng 30' là đến Kawaguchiko. Tất nhiên vé bus hơn 2000 yên phải mua trước.

daugaunhoibo
19-10-2017, 20:53
@bác kimvanchinh là vì ở post #361 bác đã viết thế này "nếu nghĩ đi Kawaguchiko (từ Tokyo chẳng hạn) rồi từ đo đi tiếp (Osaka chẳng hạn) là hợp lý thì bạn sai lầm lớn." nên... ... ...

Cháu cũng đã thấy ở post trước đó bác có chia sẻ về việc mới đặt bus tuyến Mishima - Kawaguchiko cho chuyến đi thu này rồi ạ... :)


Trước khi đi Nhật lần đầu, cháu cũng đã đọc rất kỹ các bài chia sẻ của mọi người cả trong diễn đàn này và website/trang cá nhân khác. Các bài chia sẻ trong diễn đàn khi đó chủ yếu đều đi Hakone, hồ Aishi và đều là round trip từ Tokyo cho dù có ngủ đêm lại hồ hay không.


Vì thế, nếu nói các bạn "đọc ở đâu đó về việc đi bus Mishima - Kawaguchiko và phải đặt chỗ trước" thì cháu dám nói yy% là đọc từ những trang trước của bài viết này... :">

Thực ra vé bus cũng không cần mua trước đâu ạ. Gọi điện đặt trước là cũng được rồi.

Trong topic cháu cũng đã có chia sẻ về bus-stop ga Mishima. Cửa ra cạnh lối xuống shikansen là cửa Bắc, bus-stop đi Kawaguchiko ở cửa Nam nên khi từ shinkansen xuống ko nên đi ra ngoài mà theo lối đi trong ga vòng sang cửa Nam rồi mới ra ngoài là ngay bus-stop luôn bác nhé.

-------

Cơ bản thì cháu thấy lịch trình có thể đi điên cuồng tham lam cỡ nào cũng được, quan trọng là khi lên một lịch trình "điên cuồng tham lam", các bạn phải dự kiến được "tốc độ + sức chạy" của bản thân có theo được hay không và sẵn sàng tinh thần "khổ vì chạy" để đạt được mục đích "tham lam" đó. Nhắm mà "sức yếu" thì đừng có cố mà tham... kẻo lại tham thì thâm... Cơ mà nói mãi thì năm nào mùa nào cũng xuất hiện một cơ số bạn "muốn tham mà chẳng biết đường tham cho đúng" nên thấy cũng chán chán chả muốn nói đi nói lại nhiều nữa ạ. :))




@Christ: MANG MỘT CÁI BALO thì cũng chẳng làm sao. Em "điệu đàng" kéo vali đi một lèo thì đi đâu mà chẳng phải tính chỗ gửi ẻm lại rùi mới chơi được. Còn kêu ca gì nữa :P

Fl0wer
19-10-2017, 21:47
Quan điểm của mình hơi khác so với bác chinh và christ... Tính toán đi thẳng xuống phía Nam từ Kawaguchiko/Hakone mà không quay lại Tokyo hoặc ngược lại, chạy từ phía Nam lên tạt vào quanh Phú Sỹ trước khi về Tokyo không hề sai.

Cứ mở map ra nhìn khoảng cách rồi xem thời gian chạy xe/tàu thì thấy... Từ Kawaguchiko sang Mishima/Odawara mất khoảng 1g30 phút, trong khi nếu chạy vòng qua Tokyo thì mất khoảng 2g30p train/bus từ hồ về Tokyo và ~45p shinkansen từ Tokyo chạy ngang Phú Sỹ. Trong trường hợp tận dụng JRP thì bus đi Mishima mất ~2.300jpy, train Kawaguchiko - Otsuki phải trả thêm (hoặc bus từ hồ về thẳng Tokyo) ~ 1.200 đến 1.800 jpy => so sánh giữa hai phương án này chính là tiết kiệm ~1.000jpy hay 2g đồng hồ chạy thêm vài chặng tàu/xe.

Mình không thích di chuyển nhiều. Mình thấy 1.000jpy cho vài giờ đồng hồ chạy tới chạy lui là xứng đáng. Thế nên mình thấy muốn cắt ngang chân Phú Sỹ từ Kawaguchiko đi Mishima để tiết kiệm vài giờ đồng hồ là hoàn toàn hợp lý, chẳng có gì sai ở đây cả.

Sai... cũng là cái sai của Christ... chính là... mang theo hành lý lớn.

Nói thật nhé, mang hành lý (vali) lớn đi phương tiện công cộng (trừ máy bay) thì trừ phi chất hành lý lên xe đi một lèo tới nơi cần tới luôn chứ chỉ cần phải đổi 1 chặng thì dù tàu, xe đường xa hay local bus, metro đều là SAI LẦM LỚN hết.

SAI LẦM là MANG HÀNH LÝ LỚN chạy tới chạy lui mà không tính phương án để/chuyển hành lý phù hơp chứ KHÔNG PHẢI là chạy ngay chân Phú Sỹ hay vòng vèo về Tokyo.


------------

Về chuyên nên đi ntn, day-trip từ Tokyo, hướng Kawaguchiko hay Hakone... hay là... ngủ lại một đêm quanh Phú Sỹ... trong topic rồi diễn đàn đã có quá nhiều chia sẻ để các bạn tự tính toán, lựa chọn phương án phù hợp với mình.

---------------------

Về dịch vụ gửi hành lý:

Thông thường các dịch vụ gửi hành lý ở Nhật đều là gửi hôm nay thì mai lấy (nói chung là ~24g). Muốn lấy ngay trong ngày, tùy khoảng cách... có thể... cơ mà xác định là phí sẽ phải đắt thêm một vài lần. Cơ mà có nhất thiết cần lấy ngay vali hay ko?! Một bộ quần áo là đủ dùng cho một đêm và bỏ balo nhỏ mang theo người cũng rất nhẹ nhàng mà...

Gửi hành lý thì rất đơn giản, có thể làm thủ tục rồi gửi luôn ở lễ tân khách sạn hoặc mang tới cửa hàng tiện lợi có dán hình con mèo đen hoặc biểu tượng của một hãng gửi hành lý dán trên cửa là xong (hoặc các ga shinkansen lớn ví dụ như Tokyo, Ueno, Shinjuku, Kyoto... các sân bay đều có quầy của hãng gửi đồ). Như bác Bọ đã chia sẻ, mang ra quầy của hãng/hàng tiện lợi thì rẻ hơn thả ngay sảnh khách sạn 100jpy.

Nếu điểm gửi đến là hotel/hostel... nên gửi mail hoặc message qua ứng dụng đặt phòng để báo trước cho họ về việc sẽ gửi hành lý đến trước... rùi tiện lúc nào về ks thì mình lấy hành lý. Nếu ở căn hộ thuê ko có người trực thì hẹn giờ giao hàng với hãng vận chuyển, ví dụ 8-9g tối, thì họ sẽ giao hàng đúng giờ (mình phải có nhà trong khoảng giờ đó để nhận).


-----------


Không liên quan... cơ mà mình chưa bao vờ ngắm Phú Sỹ no mắt như chặng bus Mishima - Kawaguchiko, ở cự ly gần nhất từng thấy... to đùng đùng đùng ;)

Bus không phải đặt chỗ trước... chỉ là nên... nếu có thể. Mà đăt thì cũng đơn giản thôi.


-------------

@san68: Airbnb có một điểm không vui lắm ấy là khi chọn thời gian để search thì web chỉ hiện lên những lựa chọn có (căn hộ còn trống) tại thời điểm chọn chứ ko hiện tất tần tật lên... không giống như các website đặt phòng, hết hay còn phòng đều hiện lên hết. Các căn hộ cũng không có tên riêng nên không search được. Thành ra không thể chia sẻ link các căn hộ từ airbnb trừ phi lại search đc đúng lúc nó trống.


Bạn có thể căn cứ vào thông tin căn hộ mình đã chia sẻ, search quanh khu vực đó (quanh hai ga Inari và Fushimi Inari), nếu căn hộ trống vào thời gian bạn cần thì nó sẽ hiện lên và nhìn hình (so sánh với hình mình đã post trong topic) là nhận ra ngay thôi. Mình cũng đã để lại review trên airbnb rồi.

Vâng chị Gấu nhỏ đáng yêu ,
qua giờ e vẫn đang chờ góp ý của chị, hiii.
Đúng là Bác Bọ đã hướng dẫn và e đã hiểu được dịch vụ gửi hành lý qua các tỉnh thành rồi ạ, hiiii, cái gì cũng phải mò mẫm 1 lúc mới ra được, kể cả chỗ gửi hành lý to ở Tokoyo như c hướng dẫn e cũng đã note lại rồi ạ.

e đã rất nge góp ý của mn và cả của c là từ từ chậm châm lại, Nên bây giờ e đã hiểu thông suốt dc nhiều thứ lắm, chứ lúc đầu e post lên hỏi mn đúng là k biết là mình đang muốn hỏi gì luôn.
Cứ theo c là lên chi tiết coi giờ tàu, sắp xếp, chầm chậm .... thế mà ổn c ạ.
Cứ đến chỗ nào khúc mắc là đi gg tìm hiểu, chưa hiểu nữa là e lên đây hỏi mn giúp đỡ, hí hí

Giờ thì việc đi Kawa rồi đi osaka e cũng chọn dc PA cho mình rồi.
e cảm ơn cả nhà nhiều lắm.
Mn đừng mắng e hỏi nhiều nhé, hí hí

Fl0wer
19-10-2017, 21:50
@bác kimvanchinh là vì ở post #361 bác đã viết thế này "nếu nghĩ đi Kawaguchiko (từ Tokyo chẳng hạn) rồi từ đo đi tiếp (Osaka chẳng hạn) là hợp lý thì bạn sai lầm lớn." nên... ... ...

Cháu cũng đã thấy ở post trước đó bác có chia sẻ về việc mới đặt bus tuyến Mishima - Kawaguchiko cho chuyến đi thu này rồi ạ... :)


Trước khi đi Nhật lần đầu, cháu cũng đã đọc rất kỹ các bài chia sẻ của mọi người cả trong diễn đàn này và website/trang cá nhân khác. Các bài chia sẻ trong diễn đàn khi đó chủ yếu đều đi Hakone, hồ Aishi và đều là round trip từ Tokyo cho dù có ngủ đêm lại hồ hay không.


Vì thế, nếu nói các bạn "đọc ở đâu đó về việc đi bus Mishima - Kawaguchiko và phải đặt chỗ trước" thì cháu dám nói yy% là đọc từ những trang trước của bài viết này... :">

Thực ra vé bus cũng không cần mua trước đâu ạ. Gọi điện đặt trước là cũng được rồi.

Trong topic cháu cũng đã có chia sẻ về bus-stop ga Mishima. Cửa ra cạnh lối xuống shikansen là cửa Bắc, bus-stop đi Kawaguchiko ở cửa Nam nên khi từ shinkansen xuống ko nên đi ra ngoài mà theo lối đi trong ga vòng sang cửa Nam rồi mới ra ngoài là ngay bus-stop luôn bác nhé.

-------

Cơ bản thì cháu thấy lịch trình có thể đi điên cuồng tham lam cỡ nào cũng được, quan trọng là khi lên một lịch trình "điên cuồng tham lam", các bạn phải dự kiến được "tốc độ + sức chạy" của bản thân có theo được hay không và sẵn sàng tinh thần "khổ vì chạy" để đạt được mục đích "tham lam" đó. Nhắm mà "sức yếu" thì đừng có cố mà tham... kẻo lại tham thì thâm... Cơ mà nói mãi thì năm nào mùa nào cũng xuất hiện một cơ số bạn "muốn tham mà chẳng biết đường tham cho đúng" nên thấy cũng chán chán chả muốn nói đi nói lại nhiều nữa ạ. :))




@Christ: MANG MỘT CÁI BALO thì cũng chẳng làm sao. Em "điệu đàng" kéo vali đi một lèo thì đi đâu mà chẳng phải tính chỗ gửi ẻm lại rùi mới chơi được. Còn kêu ca gì nữa :P

Ôi e đã bỏ qua cái bus Mishima có 2 cửa của c rồi.
để e xem lại 1 lần nữa hí hí

tks c Gấu nhỏ

christang
19-10-2017, 22:31
SS daugau

Ôi em xuống Osaka, Kyoto tận 5 ngày thì mang Balo đường nào ss, với lại cũng chả có balo mà mang vì ss biết đó con trai tụi em đi ra ngoài thường hay không mang gì lắm, bạn e có mang balo nhưng chỉ đề đồ linh tinh thôi =]]] Lúc đấy e ko biết việc gửi chứ không đã gửi rồi, thật là đi 2 đứa nên phải gom hết áo quần cần mặc của cả 2 vô 1 cái vali, cái còn lại để tại Tokyo. Kệ nệ cực gì đâu, đến Kawa lại ko có locker nữa mới đau.

Fl0wer
20-10-2017, 09:03
SS daugau

Ôi em xuống Osaka, Kyoto tận 5 ngày thì mang Balo đường nào ss, với lại cũng chả có balo mà mang vì ss biết đó con trai tụi em đi ra ngoài thường hay không mang gì lắm, bạn e có mang balo nhưng chỉ đề đồ linh tinh thôi =]]] Lúc đấy e ko biết việc gửi chứ không đã gửi rồi, thật là đi 2 đứa nên phải gom hết áo quần cần mặc của cả 2 vô 1 cái vali, cái còn lại để tại Tokyo. Kệ nệ cực gì đâu, đến Kawa lại ko có locker nữa mới đau.

nghĩ đến cảnh khệ nệ khổ a nhỉ, hihi.
e hên quá giờ dc mn chỉ cho nên sẽ tìm gửi.

san68
23-10-2017, 20:27
Bạn daugau , chú Chính và các bạn cho mình cháu hỏi nhờ là nếu chỉ di chuyển cả gai đình trong ba địa danh chính là OSAKA-KYOTO & NAGOYA thì có nên mua Kintestsu Railway pass không ? Vì mình tìm hiểu thì Kansai Area Tourist pass lại chỉ cover Osaka- Kyoto nhưng lại không cover Nagoya trong khi lần này nhà mình lại muốn ở 03 đêm ở Nagoya. Bạn nào có kinh nghiệm dùng Kintestsu Railway pass cho mình xin ý kiến tư vấn nhé. Cảm ơn cả nhà.

hanhuyen1188
24-10-2017, 14:59
Bạn daugau , chú Chính và các bạn cho mình cháu hỏi nhờ là nếu chỉ di chuyển cả gai đình trong ba địa danh chính là OSAKA-KYOTO & NAGOYA thì có nên mua Kintestsu Railway pass không ? Vì mình tìm hiểu thì Kansai Area Tourist pass lại chỉ cover Osaka- Kyoto nhưng lại không cover Nagoya trong khi lần này nhà mình lại muốn ở 03 đêm ở Nagoya. Bạn nào có kinh nghiệm dùng Kintestsu Railway pass cho mình xin ý kiến tư vấn nhé. Cảm ơn cả nhà.

m có đọc được post này của bác Bọ k biết có giống cung với bạn đi k, bạn nghiên cứu thử nè :) https://www.phuot.vn/threads/348503-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n-C%C5%A9ng-c%C3%B3-m%E1%BB%99t-Th%C4%83ng-Long-tr%C3%AAn-x%E1%BB%A9-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di!

kimvanchinh
25-10-2017, 09:02
Bạn daugau , chú Chính và các bạn cho mình cháu hỏi nhờ là nếu chỉ di chuyển cả gai đình trong ba địa danh chính là OSAKA-KYOTO & NAGOYA thì có nên mua Kintestsu Railway pass không ? Vì mình tìm hiểu thì Kansai Area Tourist pass lại chỉ cover Osaka- Kyoto nhưng lại không cover Nagoya trong khi lần này nhà mình lại muốn ở 03 đêm ở Nagoya. Bạn nào có kinh nghiệm dùng Kintestsu Railway pass cho mình xin ý kiến tư vấn nhé. Cảm ơn cả nhà.

Tùy cung đường đi lại cháu ạ. Đi nhiều trong vùng thì mua pass, đi ít mua vé lẻ rẻ mà. Riêng từ vùng Kansai sang Nagoya hình như khác vùng lại phải tính nên bus, tàu thường hay nhanh...

daugaunhoibo
25-10-2017, 10:20
@san 68: Chọn phương tiện nào, mua loại thẻ nào quan trọng là bạn ưu tiên tiêu chí lựa chọn như thế nào, rẻ nhất, nhanh nhất, thuận tiện nhất… và phải phù hợp với lịch trình bạn muốn đi cụ thể những điểm nào (ví dụ nếu ở Kyoto đi Arashiyama thì JRP vẫn phát huy tác dụng chẳng hạn) trong khoảng thời gian như thế nào (bao lâu).


Về lý thuyết thì mình thấy Kintetsu pass khá rẻ, cover được cả vùng Osaka-Kyoto-Nagoya (đủ các địa điểm bạn muốn đi?) nhưng thời gian khá ngắn (nghĩa là muốn đi chuyến dài thì vẫn phải mua thêm vé lẻ/pass khác), có vẻ không tiện lắm và đi xa hơi mất thời gian (ví dụ Kyoto – Nagoya đi mất khoảng 2,5g và phải chuyển tàu ít nhất một lần).


Với những thông tin chung chung như thế này thì mình thấy cứ quẹt thẻ (hoặc mua pass gọn vùng Kansai) còn chặng Kyoto – Nagoya mua bus lẻ là ổn và cân bằng nhiều tiêu chí.



@hanhuyen1188: Lịch trình của bà cháu bác Bọ sẽ cần lựa chọn phương án di chuyển rất rất rất khác nhà san68 em nhé vì hướng Takayama – Shirakawago – Toyama – Kanazawa không thuộc vùng Kansai nữa nên không thể mua chung một loại pass với hướng Kyoto – Nara - Osaka được (trừ JRP all nation cover toàn bộ). Ngay cả Nagoya cũng đã không thuộc vùng Kansai rồi.


@christang: Có vẻ em đã hơi chủ quan nên mới ko lường hết được “rắc rối” của việc kéo vali (và không chuẩn bị balo). Nếu cần kéo vali thì trước khi đi nên check trước về locker ở ga để đồ, có hay không có, chỉ có tủ size nhỏ hay có cả tủ size to, ít hay nhiều tủ…

Nhà ss còn đi một lèo Tokyo – Kakunodate – Kitakami – Aomori trong một ngày, mỗi người kéo theo một vali (tất nhiên chỉ nên mang đến size 24-25 là cùng thôi) mà vẫn rất nhẹ nhàng, chả khệ nệ vất vả gì cả vì… đã check rõ lối có thang tủ/thang cuốn ở các ga tàu, số lượng/kích cỡ locker và dịch vụ gửi đồ ở các ga… nên đi đến đâu cũng có thang máy (và sát sạt do dùng pass green -> vị trí thuận lợi của toa green -> các bạn Nhật tính kỹ dã man, đúng tiền nào của nấy), có dịch vụ gửi đồ ngay cửa ga (còn ko thèm gửi locker cho đỡ mất công loay hoay luôn).

Nói chung muốn mọi chuyện thuận lợi thì phải chuẩn bị kỹ… ĐỦ kỹ thì sẽ xuôn xẻ thoải mái êm xuôi cả thôi.


Btw… năm 2015 ss đã mang balo đi Kyoto – Kokura – Kawaguchiko trong khoảng 5 ngày đấy, vẫn mỗi ngày một bộ đồ thay đều đặn, còn đồ dùng cá nhân của con gái lủng củng các kiểu. Hồi đấy là sợ tha vali đi shinkansen không tiện thôi chứ lịch trình thì chỗ nào cũng đến là bỏ đồ hotel/hostel được rồi chứ ss cũng ko cần đến locker đâu. Mới chỉ toàn shinkansen đi là đến mà đã cẩn thận mang balo cho cơ động rồi.

Balo cũng có loại to loại vừa loại nhỏ (ss thì cũng tha được đến loại nhỡ nhỡ thôi và là… đồ đi mượn :)) ), cũng có loại nhiều ngăn tiện dụng xếp được rất nhiều quần áo đồ đạc (một phần cũng do kỹ năng xếp đồ của người mang) chứ đâu chỉ có loại đeo linh tinh làm điệu đâu em ;)

Anyway, … mấy thứ “lông gà vỏ tỏi” mới cần chuẩn bị kỹ phương án + tinh thần đối phó chứ những thứ “to tát" + cơ bản như đi đâu, ở đâu, chơi gì, ăn gì thì chịu khó đọc một chút cũng thành hình kha khá rồi.

tqnst
04-11-2017, 21:22
Mình đang sống ở Tokyo luôn nhưng phải công nhận là bài viết của bạn rất chất lượng, đi tới từng chi tiết nhỏ nhất.
Cảm ơn bạn vì những chia sẻ này :D

Leban
07-11-2017, 22:41
Nhà mình cũng đi đúng dịp GW của Nhật từ 22/4-5/5/2015 nhưng đâu còn hoa anh đào nở rộ như ảnh chủ top post đâu nhỉ. Hoa tử đằng, hoa cải vàng và hoa pinkmos, mẫu đơn thì đang nở rộ. Mình cũng thích Nhật hơn Hàn nhung cũng chưa có plan quay lại Nhật mặc đu bạn bè và người nhà ở Nhật nhiều.

Lotus1210
08-11-2017, 09:01
Nhà mình cũng đi đúng dịp GW của Nhật từ 22/4-5/5/2015 nhưng đâu còn hoa anh đào nở rộ như ảnh chủ top post đâu nhỉ. Hoa tử đằng, hoa cải vàng và hoa pinkmos, mẫu đơn thì đang nở rộ. Mình cũng thích Nhật hơn Hàn nhung cũng chưa có plan quay lại Nhật mặc đu bạn bè và người nhà ở Nhật nhiều.

Bạn chủ top post đi 2 lần đi trong topic này, 1 là 2015 và 1 là 2017 cơ mà

daugaunhoibo
08-11-2017, 19:41
Nhà mình cũng đi đúng dịp GW của Nhật từ 22/4-5/5/2015 nhưng đâu còn hoa anh đào nở rộ như ảnh chủ top post đâu nhỉ...



Cơ bản là vì... dù thời gian đi giống nhau nhưng lịch trình của nhà bạn chắc chắn không giống nhà mình...

... mà thực ra là lịch trình của nhà mình cũng ít giống lịch trình du xuân của phần lớn mọi người trước đó ;)


Với lại... nhiều bạn ở Nhật lâu nhưng không hay đi chơi và ít để ý tìm hiểu thì có thể cũng chỉ biết những thứ quanh quanh nơi mình sống/làm việc thôi.


--------------------

Nhân dịp bà con đang bận rộn đi ngắm lá thu, mình lại thả ít thính cherry blossom nào :">


https://farm5.staticflickr.com/4578/38263371801_95ac82d483_c.jpg

Fl0wer
11-11-2017, 20:48
Cơ bản là vì... dù thời gian đi giống nhau nhưng lịch trình của nhà bạn chắc chắn không giống nhà mình...

... mà thực ra là lịch trình của nhà mình cũng ít giống lịch trình du xuân của phần lớn mọi người trước đó ;)


Với lại... nhiều bạn ở Nhật lâu nhưng không hay đi chơi và ít để ý tìm hiểu thì có thể cũng chỉ biết những thứ quanh quanh nơi mình sống/làm việc thôi.


--------------------

Nhân dịp bà con đang bận rộn đi ngắm lá thu, mình lại thả ít thính cherry blossom nào :">


https://farm5.staticflickr.com/4578/38263371801_95ac82d483_c.jpg


E sắp ngắm lá thu rồi đây, ngắm đỡ hoa anh đào của c gấu nhỏ trứoc, hiiii.

meouhoangcau
13-11-2017, 09:08
Gấu làm tôi là muốn lên kế hoạch mùa xuân Aomori rồi!

Fl0wer
27-11-2017, 10:46
Cơ bản là vì... dù thời gian đi giống nhau nhưng lịch trình của nhà bạn chắc chắn không giống nhà mình...

... mà thực ra là lịch trình của nhà mình cũng ít giống lịch trình du xuân của phần lớn mọi người trước đó ;)


Với lại... nhiều bạn ở Nhật lâu nhưng không hay đi chơi và ít để ý tìm hiểu thì có thể cũng chỉ biết những thứ quanh quanh nơi mình sống/làm việc thôi.


--------------------

Nhân dịp bà con đang bận rộn đi ngắm lá thu, mình lại thả ít thính cherry blossom nào :">


https://farm5.staticflickr.com/4578/38263371801_95ac82d483_c.jpg

Em cảm ơn Chị Gấu nhỏ, Bác Bọ, Bác Kim Van Chinh và mọi người trên đây giúp đỡ tư vấn post bài cho tụi em/cháu được học hỏi trải nghiệm và tự tin hơn khi đi du lịch.
kinh nghiệm của mọi người đã cho em và bạn được 1 chuyến đi vui và ý nghĩa.
Dù là lần đầu đi mệt có mệt, đi nhầm đi sai , đi thay đổi kế hoạch có hết, nhưng tất cả đều nhờ những bài chia sẻ của mọi người mà em cũng tự tin đi Nhật.
Chúc chị Gấu nhỏ khám phá nhiều nhiều nữa , post bài nhiều nhiều nữa cho tụi e theo dõi nha.
hiiiiiiii

hanhuyen1188
21-12-2017, 15:45
em cũng gởi lời cảm ơn chị Gấu vì những thông tin chị chia sẻ, em cũng có chuyến đi rất mãn nguyện hôm tháng 11 vừa rồi, mãn nhãn với lá vàng lá đỏ chị ơi :) đi về đã kịp nhăm nhe cày cuốc sang năm đi mùa hoa anh đào rồi :P

Chị ơi, đợt rồi em cũng đi theo như chị vụ đi bus từ kawaguchiko ra mishima station á chị, nhưng vì mải chơi ở hồ nên em bị trễ giờ express bus đi Mishima nên lại leo lên bus thường dừng nhiều chặn và tính tới Gotemba station để đổi bus Fujikyo đi Mishima station, lúc chạy đi kiếm hỏi thì em tranh thủ lên đặt chỗ cho shinkansen từ Mishima station đi Kyoto thì lại được bạn nhân viên ở ga tàu chỉ cho đi tàu local (đc cover JR pass) từ Gotemba station đến Mishima station á chị, ngồi trên tàu mãn nhãn với Mt. Fuji luôn dù hôm e đi mây mù che phủ chả thấy đc đỉnh nhưng mà nhìn gần đã dã man chị ơi ^^.
Từ Gotemba đi Mishima thì đổi tàu 1 lần ở Numazu, vậy nên bạn nào lỡ mà mải chơi như mình thì cũng có thể bình tĩnh đi bus đến Gotemba station rồi đi tàu ra Mishima nha, ưu tiên ng nào hành lý gọn nhẹ nha (m đi 1 mình và vali 24")

daugaunhoibo
21-01-2018, 15:00
Nhận dịp bạn bè hớn hở khoe ảnh du hí xứ Phù Tang mùa tuyết trắng trong khi mình đang chìm ngập với công việc bộn bề... lại lên tý dây cót, bới ít ảnh cũ ra ngắm cho đỡ gato vậy.

Tiện thể thì tóm lại một chút trip 2017 để bạn nào thực sự cần thông tin sẽ dễ theo dõi để lên kế hoạch hơn.


Như đã chia sẻ, trip 2017 của nhà mình cũng vào Golden week nhưng dài hơn trip 2015 vài ngày (từ tuần cuối cùng của tháng 4 sang tuần đầu tiên của tháng 5) và về cơ bản là tương tự, với một vài điểm mới... khá tốn kém.

- Tokyo: Imperial palace, Tsukiji market, Harajuku, Meiji shrine, Shinjuku
- Fuji Five lake: Kawaguchiko - Chureito
- Tohoku: Kakunodate - (Kitakami optional -> cuối cùng có đi vì "đến duyên" hơn ở Kakunodate) - Aomori (Hirosaki)
- Toyama: Kurobe Alpine route
- Matsumoto: Castle - Asama onsen
- Kyoto: Kinkakuji - Fushimi Inari - Uji - Kenninji - Gion - Arashiyama (Nara & Osaka optional -> cuối cùng thì ko đi, mấy ngày chỉ loanh quanh Kyoto thôi)
- Kokura: Kawachi Fuji garden
- Mito: Hitachi seaside park
- Tokyo: Nezu shrine, Tsukiji (again), Asakusa, Ginza

Tóm lại thì mình thấy... Hirosaki chơi cả ngày không chán, Kawachi thơ thẩn nguyên buổi không thừa, onsen rất rất rất nên thử, Phú Sỹ quá "xinh đẹp", Alpine route thật đáng xiền, Hitachi không thể thiếu kem chống nắng, Kyoto is beautiful và... cua hoàng đế với cá nóc ngon "dã man".


Giờ có thêm Jetstar nhập cuộc, xứ Phù Tang đã "gần" (với túi tiền) hơn một chút rồi.
Còn cái vụ visa ấy mà... (vẫn) cứ chuẩn bị cẩn thận và tự tin lên thôi.


https://farm5.staticflickr.com/4696/38911424625_054ea35862_c.jpg
Golden week 2017: https://www.phuot.vn/threads/199278-Nh%E1%BA%ADt-B%E1%BA%A3n-Golden-week-2015-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-ch%E1%BA%B7ng-2?p=1567424#post1567424


Sau khi thấy vé mùa cherry blossom 2018 có ANA giá ~$420 bán từ tháng 06/2017 (đến giờ chắc hết sạch rồi) thì đợt này mình lại thấy Cathay có giá ~$520 bay từ HCM (HN lại tiếp tục “truyền thống” được đắt hơn vài chục đô dù gần hơn cả giờ bay).

Giá này của Cathay đắt hơn ~$100 so với vé mình mua được cùng kỳ năm ngoái nhưng được cái là điều kiện không đổi, “cho phép hoàn toàn bộ vé không mất phí trước khởi hành trong trường hợp hành khách bị từ chối thị thực. Hành khách vui lòng thực hiện việc hoàn vé tại văn phòng Cathay Pacific/Cathay Dragon Việt Nam và cung cấp thư từ chối thị thực của Lãnh Sự Quán”.

Mình vốn tương đối tự tin vào hồ sơ xin visa du lịch ngay cả khi chưa bao vờ có thư mời nhưng dù sao thì không có nỗi lo mất một đống xiền vẫn thoải mái hơn ha.

minminchan
21-01-2018, 15:30
hôm qua e vừa đọc lại 1 lượt topic của c xong, từ giờ đến ngày đi chắc còn đọc vài lần nữa cho đỡ nghiền, hy vọng là lịch nở hoa năm nay k biến động gì nhiều chứ sang đến nơi mà trơ trọi lá chắc khóc 1 dòng sông T.T

thanhandhoa
28-01-2018, 17:57
Bạn Gấu ơi, cho mình hỏi chút.
Năm ngoái bạn đi Aomori tầm ngày mấy tháng 4 vậy? Lúc đó hoa cũng nở tưng bừng rồi chứ?
Năm nay mình đang xem thấy dự báo phải đến 24/4 hoa mới nở ở Hirosaki nên đang định đi một vòng rồi 28/4 mới lên Aomori ngắm hoa.

daugaunhoibo
29-01-2018, 17:30
@thanhandhoa

Năm 2015 nhà mình đến Hirosaki 24/4 là lúc tuyết cánh hoa rợp trời (chắc cũng gần gần như CK U23 châu Á vừa xong :) ), Kawaguchiko 1/5 – lá đã lên xanh mướt mát.

Năm 2017
đến Kawaguchiko 23/4 – tuyết cánh hoa bay nhẹ;
Tohoku 2 ngày 25-26: Kakunodate mới nở già nửa, kiểu rất non tơ mơn mởn; Kitakami giữa độ mãn khai tưng bừng nhất chớm tuyết hoa lất phất; Hirosaki thì vừa tới mãn khai rực rỡ rất tươi mới thanh tân.






@minminchan:

Với diễn biến mùa đông năm nay nghe chừng là lạnh đột biến (Tokyo hiện đã cũng có tuyết rơi dày trong khi tầm này năm ngoái lạnh nhất cũng chỉ là… mưa) thì ss đoán chừng mùa hoa năm nay sẽ tới trễ hơn một ít hôm.

Ước chừng vậy chứ nàng tiên thời tiết là chúa đỏng đảnh nên kiểu gì thì cũng cần chăm chú canh dự kiến hoa nở và dự báo thời tiết em à. Với lại, lịch trình flexible một tý.

thanhandhoa
31-01-2018, 21:46
Cám ơn bạn Gấu vì thông tin rất đầy đủ nhé.
Năm nay mình book vé của Cathay đi từ 20/4 đến 2/5 rồi. Mình đang định đi Hirosaki ngày 22/4 hoặc đợi đến 28/4 vòng về Tokyo mới lên Aomori. Nhưng giờ đợt đến đầu tháng 3 xem lịch dự báo như thế nào rồi mới quyết định.
Mà đúng là năm nay có nhiều đợt rẻt bất thường thật. Nên canh hoa nở như là may rủi ý :)

antheon
05-02-2018, 13:55
Chào các bạn,

Mình tìm 1 bạn nữ đi cùng tour Nhật Bản của Sông Hàn tourist (cty này chuyên làm tour Nhật Hàn) mùa anh đào giá 38tr9 (đây là tour xịn cung đường vàng, đi cả làng cổ, bay VN airline nhé) mình mua được voucher giá giảm được 10tr so với giá gốc.

http://songhantourist.com/tour-du-lich/tour-nhat-ban/tour-sakura-khoi-hanh-tu-ha-noi/du-xuan-thuong-ngoan-anh-dao.html

Bạn nào quan tâm pm mình nhé.

Cảm ơn cả nhà

kimvanchinh
06-02-2018, 11:32
30 triệu (đã giảm 10tr) cho tour 6 ngày 5 đêm tính từ Vn tôi thấy không hề rẻ so với đi phượt.

daugaunhoibo
06-02-2018, 12:30
@kimvanchinh: Cháu cũng đã liếc sơ qua tour bạn ấy rủ rê… Khách sạn không hơn, chất lượng không bằng, trải nghiệm ít hơn, thời gian đi ngắn bằng một nửa (riêng chuyện bay VNA thì ANA, Cathay ko kém phân nào) trong khi tiền (kể cả đã giảm) thì tính ra cũng ko rẻ hơn. Cơ mà được cái là không phải nghĩ ạ. Công sức bỏ ra để chuẩn bị cho một chuyến đi đâu có "rẻ” đâu bác nhỉ :)

4u4ever
06-02-2018, 15:09
@kimvanchinh và gấu
Dĩ nhiên tự đi thì rẻ hơn đi tour ah, lại tự do theo ý mình, trải nghiệm nhiều thứ hơn và trải nghiệm theo ý mình (vd không bị dẫn đi mua sắm bắt buộc theo tour, chọn điểm đi theo ý muốn của mình). Nhưng mà nếu tự đi đầu tư thời gian-công sức từ giai đoạn xin visa-book khách sạn-tự di chuyển đi chơi-chọn chỗ ăn uống...cho hợp cái nhóm của mình nó cũng mất nhiều nơ-ron thần kinh lắm. ĐI chung hài lòng thì chớ, không hài lòng về cắn đắng nhau có khi mất cả tình bạn í. Bạn bè cháu đại đa số thích đi tour vì có người lo cho từ A-Z, chỉ vác cái thân đi thôi. Điển hình như em cháu nè, tết này nó đi tour 4 ngày 4 đêm tokyo, bay ANA giá đâu đó tầm 29tr. Mẹ cháu rủ đi chung với mẹ cháu dịp tháng 4 thì nó kiên quyết nói là Nhật đi tour thôi, không tự túc, với lại nó cũng k rảnh nghỉ 2 tuần đi Nhật vào tháng 4 được.

daugaunhoibo
07-02-2018, 13:57
@4you4ever: Chời ơi, chuyện đăng ký tour làm hồ sơ visa fail cũng mất phí visa là chiện tất lẽ dĩ ngẫu thường ngày ở chợ rồi, nàng tự dưng viết nhấn mạnh hai lần làm chi cho dễ hiểu lầm thế :))))))))))))

Tới khúc xong cái hồ sơ visa đi nộp cũng tốn công sức rồi, người ta thu phí là phải thôi chứ gì nữa mà “mất trắng”. Chả lẽ người ta làm không công cho mình :))

4u4ever
26-02-2018, 16:11
Tớ đã book vé 12-25/04/2018, bay đến và bay về từ Tokyo. Book xong rồi lên lịch trình sơ bộ mới thấy ngốc quá, nếu mà tớ bay về từ osaka có thể đi thăm vườn Fujien rồi, peak năm nay của vườn từ 22/4 nhưng mà k thấy đề cập tới status của hoa trong năm nay. Nếu mà mua vé thế thì đẩy lịch đi Hiroshima sang cuối, đi Hiroshima rồi đi sang Kokura có 70p thôi, Kokura đi Osaka có hơn 2 tiếng. Nhưng mà lại nghĩ k biết 23-24/4 vườn đã nở được nhiều chưa, nếu chưa nở nhiều chắc là bỏ qua không đi thôi.

daugaunhoibo
26-02-2018, 16:30
Tớ đã book vé 12-25/04/2018, bay đến và bay về từ Tokyo. Book xong rồi lên lịch trình sơ bộ mới thấy ngốc quá, nếu mà tớ bay về từ osaka có thể đi thăm vườn Fujien rồi, peak năm nay của vườn từ 22/4 nhưng mà k thấy đề cập tới status của hoa trong năm nay. Nếu mà mua vé thế thì đẩy lịch đi Hiroshima sang cuối, đi Hiroshima rồi đi sang Kokura có 70p thôi, Kokura đi Osaka có hơn 2 tiếng. Nhưng mà lại nghĩ k biết 23-24/4 vườn đã nở được nhiều chưa, nếu chưa nở nhiều chắc là bỏ qua không đi thôi.


23-24/4 thì theo kinh nghiệm 2 lần thực chiến Kawachi của mình là chưa có gì để xem mấy đâu (kể cả lịch có ghi bắt đầu peak từ 21/4).
Tuy có câu “xem hoa đi sớm, xem lá đi muộn” nhưng sớm quá cũng chủ yếu toàn “củi” là chính thôi, nàng không cần tiếc nha.

Nếu muốn xem tử đằng thì mình nghĩ ngày cuối đi Ashikaga hợp lý hơn. Gần Tokyo, tiện đường bay về và nếu chưa có nhiều tử đằng thì Đỗ quyên bụi của Ashikaga cũng siêu xinh.

----

Vừa check inbox tính bảo nàng tầm 8-9g xuống Haneda thì cũng tạm được. Mất ~1g làm thủ tục hải quan, lấy đồ này nọ, ~1g đi tàu => 11g là yên vị khách sạn được rồi. Cơ mà có phương án tới sớm được thì vẫn thích hơn. Nhất là các cụ thì ko ưng lọ mọ đêm hôm cho lắm.

----

Plan chi tiết rồi nếu cần thì gửi mình góp ý thêm cho nhé.

(P/s: Ông ngoại không kèm học được mà mẹ với bà cứ đe cắt tiệt quà nếu thi không tốt là được chứ gì :)) )

4u4ever
02-03-2018, 14:18
Nàng gấu ơi clear bớt inbox nhé, lại đầy mất rồi

bluegirl196
02-03-2018, 15:31
Cảm ơn bạn Gấu nhiều vì hình ảnh đẹp mê ly mà bài viết thì rất chi tiết. Cho mình hỏi nhà mình đi từ 15/5 đến 23/5/2018 thì còn cơ hội ngắm hoa tử đằng ở Kawachi garden và công viên Hitachi ko?

Lotus1210
03-03-2018, 09:18
C Gấu cho e hỏi tí về Ryokan Umenoyu ở Matsumoto với ah. Không biết trước c book phòng loại nào thế, superior hay deluxe luôn ah?? E đang nhắm ở ryokan này vào đúng ngày như của c năm ngoái nên đang canh giá ah. Thank c

daugaunhoibo
03-03-2018, 11:03
@4u4ever: Done

@bluegirl196: Vườn Kawachi đã đăng thông báo trên website mùa tử đằng năm nay dự kiến từ 21/4 đến 06/5. Hitachi và Ashikaga park cũng có đăng lịch hoa nở trong năm trên website chính thức nhé.

Ngó chừng thì với khoảng nhà em định đi... lịch Fuji Shiba-sakura năm nay dự kiến từ 14/4 đến 27/5 là khả quan nhất (nàng 4u4ever thì không nên cố bon chen cái fes này nhé vì 14/4 bắt đầu thì phải tầm 20 ngày sau mới coi như đẹp đẹp chút trong khi time của nàng cứ đi Chureito, chạy xe đạp quanh hồ Kawaguchiko và đi Oshino Hakkai là bạt ngàn hoa anh đào không dứt ra được rồi).


@Lotus1210: Chị không nhớ chính xác đã thuê loại phòng gì vì ko còn giữ booking nhưng phòng rất rộng rãi, trải futon ngủ 5 người/phòng mà sờ tay sang bên cạnh không đụng được ai cả :))

Nói chung là exactly như hình dưới đây:

https://farm5.staticflickr.com/4418/36440006370_60eea9216b_z.jpg

Bên cạnh bộ bàn ghế là cửa sổ rộng (đang đóng).
Phòng có WC riêng gồm một phòng tắm, một toilet, một chỗ rửa mặt.

daugaunhoibo
03-03-2018, 11:29
Hôm ở Hirosaki là ngày mưa duy nhất trong cả hành trình gần 2 tuần ở Nhật của nhà mình.

Đón chuyến tàu Resort Shirakami (cũng) duy nhất trong ngày từ Amori đi Akita. Khoang tàu xinh đẹp ấm áp có khung cửa sổ rộng mênh mang. Bên ngoài mưa rơi lất phất. Hành trình từ Aomori đến Hirosaki chỉ còn nửa thời gian so với ngồi/đứng lúc lắc trên JR Ou line.

Mua một chiếc ô rộng tán trong từ tiệm tạp hóa trong ga Hirosaki. Vậy là có một đạo cụ tuyệt đẹp trong cơn mưa anh đào (cơ mà mình sẽ ko khoe ẻm ở đây đâu vì... các mẫu nhà mình ngại xuất hiện lắm).

Lại thông báo điểm đến với bác tài taxi bằng signature poster của Lâu đài Hirosaki được tặng ở ga.

Không ngờ mình cơ thể quay lại nơi này một lần nữa sớm như vậy. Like a dream

Here we are. Hirosaki park - Cherry blossom season.

https://farm5.staticflickr.com/4794/38774194630_a5dac99c52_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4710/28037271809_61d62e51cd_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4767/39689751435_d9e81157e9_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4724/38774186760_f708eb78e5_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4798/25713678847_28bec8af0a_z.jpg

daugaunhoibo
03-03-2018, 11:49
Lần này chẳng được thấy cô cậu nữ sinh nào đi chèo thuyền.


https://farm5.staticflickr.com/4670/39689791515_cf299128e1_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4797/25714653347_102eee57b2_c.jpg


Cơ mà... nào cứ phải cũng nhau chèo thuyền mới lãng mạn đâu nhỉ

https://farm5.staticflickr.com/4791/40585286961_b1d0cb5095_c.jpg



Đỉnh Iwaki trốn trong mây

https://farm5.staticflickr.com/4705/39690779325_4ed297b225_c.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4675/40585291101_fb542b227b_c.jpg

daugaunhoibo
03-03-2018, 11:51
https://farm5.staticflickr.com/4755/40585287681_6dced2ba6e_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4800/40585288971_4e5dfd608c_z.jpg

daugaunhoibo
03-03-2018, 13:57
https://farm5.staticflickr.com/4671/40586642421_34deaae43a_z.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4649/40586648241_8bb94946b6_z.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4660/38776637160_f9c7ec7937_z.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4774/39692098505_e09f646ee1_z.jpg

Lotus1210
03-03-2018, 16:09
Phòng này là phòng delux luôn rồi c ah, 30m2, giá một người chưa đến 9000y thiệt quá rẻ c ơi, e canh đến giờ vẫn gấp đôi giá này :(((, hy vọng thời điểm 3 tuần cách ngày e đến nó có điều kì diệu xảy ra như đã từng :))).

Ảnh Hirosaki của c đẹp quá ah, năm nay e bê nguyên xi lịch trình của c để đi vì đã quá ngưỡng mộ độ canh hoa, vắt kiệt JR pass của c nên k còn gì để chê, cứ thế follow. Cám ơn c thiệt nhiều vì mọi thứ c post rất chi tiết

Lotus1210
03-03-2018, 16:55
Vừa google về chuyến tàu Resort Shirakami chị chia sẻ ở trên mà e ngất ngây, cho e hỏi thăm là tàu này k thấy nếu search trên hyperdia đúng k ah? E có lên link để coi giờ tàu được operate: https://jprail.com/travel-informations/seasonal-trains-schedule/schedule-of-2018-spring-seasonal-trains-of-japan-railways.html#Rapid_Resort_Shirakami

thấy có chuyến bđ lúc 8h10 khởi hành nhưng nếu nhòm trên hyperdia thì k thấy ? Với cả tàu này mình reserve ở JR ticket office nào trước cũng được đúng k c??

E hóng tiếp những chia sẻ "đặt biệt" kiểu như này để tiếp tục hoàn thiện lịch trình của nhóm tụi em

4u4ever
03-03-2018, 17:38
Phòng này là phòng delux luôn rồi c ah, 30m2, giá một người chưa đến 9000y thiệt quá rẻ c ơi, e canh đến giờ vẫn gấp đôi giá này :(((, hy vọng thời điểm 3 tuần cách ngày e đến nó có điều kì diệu xảy ra như đã từng :))).

Ảnh Hirosaki của c đẹp quá ah, năm nay e bê nguyên xi lịch trình của c để đi vì đã quá ngưỡng mộ độ canh hoa, vắt kiệt JR pass của c nên k còn gì để chê, cứ thế follow. Cám ơn c thiệt nhiều vì mọi thứ c post rất chi tiết

Mình không biết nhóm bạn bao nhiêu người nhưng mình canh Umenoyu trên trang japanican.com, phòng 2 người 2 meals tầm 26.000/2 người= 13.000/người, còn phòng 4 thì 43.200/4 người= tầm 10.800/người. Nếu các bạn đi nhóm đông đông thế thì cũng chỉ đắt hơn nhà bạn gấu đi tầm 2.000/người thôi,mình nghĩ vẫn cố được, nhà mình đi có 2 người nên thành ra đắt quá. Các khách sạn khác trên booking.com và japanican giá tương đuơng nhau chứ bên Umenoyu thì japanican rẻ hơn booking.com kha khá. Japanican cũng là trang rất lớn của tập đoàn du lịch lớn của nhật (cùng với travel.rakuten.jp là các trang book phòng lớn uy tín của Nhật ) nên nếu cần bạn xem bên japanican thử xem.

Lotus1210
04-03-2018, 00:03
Mình không biết nhóm bạn bao nhiêu người nhưng mình canh Umenoyu trên trang japanican.com, phòng 2 người 2 meals tầm 26.000/2 người= 13.000/người, còn phòng 4 thì 43.200/4 người= tầm 10.800/người. Nếu các bạn đi nhóm đông đông thế thì cũng chỉ đắt hơn nhà bạn gấu đi tầm 2.000/người thôi,mình nghĩ vẫn cố được, nhà mình đi có 2 người nên thành ra đắt quá. Các khách sạn khác trên booking.com và japanican giá tương đuơng nhau chứ bên Umenoyu thì japanican rẻ hơn booking.com kha khá. Japanican cũng là trang rất lớn của tập đoàn du lịch lớn của nhật (cùng với travel.rakuten.jp là các trang book phòng lớn uy tín của Nhật ) nên nếu cần bạn xem bên japanican thử xem.

E cũng có ngó qua japanican, họ k để room sz rõ ràng (hay do e k hiểu) nên e k dám đặt, cụ thể e thấy họ để sz phòng khoảng 14 m2 mà e lên web của Umenoyu thì thấy họ có 2 loại phòng: superior 9m2 + deluxe 30m2, rồi option ăn 2 bữa thì có đến 2 loại : JPY 36,364 + JPY 50,910. E k rõ lắm nên k dám đặt luôn, chưa kể giá này lại còn "excl.tax/service charge", nên chưa chắc rẻ hơn booking nhiều ah

4u4ever
04-03-2018, 08:02
Cái loại phòng thì mình thấy họ chỉ bán 1 loại phòng duy nhất, để hình đại diện loại Superior trên booking.com. Option rẻ hơn là Japanican Special price plan của họ :A special price room plan exclusive to JAPANiCAN customers on a budget. Due to the discounted rate, please understand that we cannot take requests for rooms (including views or size), meals, or dining locations. Japanican để giá chưa thuế phí giống như Agoda, 4 người 2 meals sau thuế là 43.200. Bạn có thể contact japanican hỏi lại thử xem có hạng phòng khác không nếu không thích hạng phòng này

daugaunhoibo
07-03-2018, 14:59
https://farm5.staticflickr.com/4783/25716172017_1934eaa3a1_c.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4781/39876388364_88b0bcb9da_c.jpg



https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28577489_2102157196466850_8560757864706140608_n.jp g?oh=04ac623edf6cce73f753d7e25674c747&oe=5B3E5088

salormoon87
09-03-2018, 21:58
mọi người đi dài ngày sử dụng được JR pass thích ghê, mình mỗi lần đi chỉ được đi được vài ngày, hok biết có ai như mình k đi phượt nhật ngắm lá đỏ, ngắm anh đào lần nào cũng 4 ngày 3 đêm ngắm xong rồi về, vì đi ít quá k sử dụng Jr chủ yếu dùng tàu thường và bus

mn cho mình hỏi tí xíu mình tính đi Tokyo từ 9/5-13/5 ngắm hoa, không biết còn baby blue, tử đằng và chi anh không nhỉ, m koi thấy tử đằng là tầm giữa tháng 5, lễ hội hoa chi anh thì kéo dài đến hết tháng 5 nên 2 cái này hi vọng vẫn còn đẹp, còn baby blue tầm ấy không biết còn rực rỡ không, ngoài ra cho m hỏi thêm là dịp ấy k biết còn hoa gì nữa k ta, m thấy hình như có tulip nữa k biết đúng k

mn cho mình hỏi thêm 1 cái ngoài lề là có ai có kinh nghiệm từng book vé trên tripair.vn chưa nhỉ mình thấy vé trên đó giá tốt nên tính book >.<

tqnst
11-03-2018, 16:37
Bạn ơi bạn có thể chia sẻ kỹ hơn về cái vé JR Pass 1 chút được không?
Mình có 1 vài thắc mắc như sau :
- Vé chỉ dành cho visa du lịch và phải mua ở VN -> Cụ thể bạn có thể cho mình biết địa chỉ đặt mua và thanh toán tại Hà Nội, và khi mua cần phải mang những gì đi theo(hộ chiếu có visa chẳng hạn)
- Khi tới Nhật ra mấy ga to như ga Tokyo thì mình bắt đầu đổi sang vé Shinkankan -> Khi đó mình chưa muốn đổi ra vé cho toàn bộ lịch trình, mà chỉ muốn lấy vé cho ngày hôm đó, rồi ngày mai tính tiếp thì có ổn không?
- Ví dụ đổi vé trước cho cả lịch trình, mà cuối cùng mình bị nhỡ tàu, ví dụ ban đầu tàu chạy lúc 8h00 nhưng mình 8h30 mới tới ga thì phải làm sao? Liệu họ có cho mình đổi lại vé không ạ?
- Liệu có thể đi tới đâu, đổi vé tới đó được không? Ví dụ hôm nay đổi vé ở ga Tokyo, ngày mai xuống Osaka đổi tiếp vé cho ngày kia.
Cảm ơn bạn nhiều.

4u4ever
17-03-2018, 18:08
Ôi nàng Gấu ơi sakura năm nay nở sớm quá sớm luôn. Giờ này Tokyo đã bắt đầu nở rồi, kéo theo các nơi nở sớm hết rồi kìa

thanhandhoa
17-03-2018, 18:59
Cứ nhìn mấy cái ảnh hoa anh đào của nàng Gấu mà thấy xốn xang ghê gớm. Còn tận 1 tháng 3 ngày nữa mới được xách vali lên và đi :D

Nàng Gấu ơi, cho mình hỏi một chút về vụ Kurobe Alpine Route.
Mình đang định đặt vé trước vào lúc 8.40 sáng. Vì mình tính đi từ ga Dentetsu-Toyama chuyến 7.05 thì đến Tateyama là 8.16'. Thế là vẫn đủ thời gian để đến đổi vé rồi lên cable.
Tuy nhiên, mình muốn hỏi liệu xuất phát từ lúc 8.40 thì có đến được ga Shinano-Omachi trước 15h không? Vì mình tính cả thời gian đi các phương tiện và dự trù một số thời gian phải chờ đợi nên để khoảng 6 tiếng. Theo kinh nghiệm của nàng như thế có okie không?

Tối hôm đó mình ngủ ở Tsugamo, mà mình phải đến nhà chủ nhà muộn nhất tầm 6h tối để họ phục vụ bữa tối. Mình tra trên hyperdia thì có chuyến 15.05 đi Nagiso và vẫn có bus để đi đến Tsugamo. Nếu đi chuyến muộn hơn thì sợ không kịp đến lúc 6h tối.

Anyway, cám ơn bạn Gấu rất nhiều vì thông tin rất đầy đủ, làm mình trước khi đi rất tự tin với lịch trình :)

kimvanchinh
17-03-2018, 20:29
Bạn ơi bạn có thể chia sẻ kỹ hơn về cái vé JR Pass 1 chút được không?
Mình có 1 vài thắc mắc như sau :
- Vé chỉ dành cho visa du lịch và phải mua ở VN -> Cụ thể bạn có thể cho mình biết địa chỉ đặt mua và thanh toán tại Hà Nội, và khi mua cần phải mang những gì đi theo(hộ chiếu có visa chẳng hạn)
- Khi tới Nhật ra mấy ga to như ga Tokyo thì mình bắt đầu đổi sang vé Shinkankan -> Khi đó mình chưa muốn đổi ra vé cho toàn bộ lịch trình, mà chỉ muốn lấy vé cho ngày hôm đó, rồi ngày mai tính tiếp thì có ổn không?
- Ví dụ đổi vé trước cho cả lịch trình, mà cuối cùng mình bị nhỡ tàu, ví dụ ban đầu tàu chạy lúc 8h00 nhưng mình 8h30 mới tới ga thì phải làm sao? Liệu họ có cho mình đổi lại vé không ạ?
- Liệu có thể đi tới đâu, đổi vé tới đó được không? Ví dụ hôm nay đổi vé ở ga Tokyo, ngày mai xuống Osaka đổi tiếp vé cho ngày kia.
Cảm ơn bạn nhiều.

Bạn đến Songhan Tourist ở 25 Lý Thường Kiệt mua và họ tư vấn, giải đáp cụ thể nhé

http://www.songhantourist.com/japanrailpass/

Chú ý: 1. Khi sang đến Nhật, đổi cái coupon mua ở VN thành cái pass có giá trị sử dụng tại các ga chính, khi đó mình phải xác định rõ ngày bắt đầu của pass (tính theo ngày từ chuyến đầu tiên cỡ 5 giờ sáng) kết thúc ngày cuối 24h đêm.
2. Pass có giá trị đi trong phạm vi JR area đến bất cứ đâu có JR, trong đó có các tuyến shinkansen của JR
3. Trước khi đi (mấy ngày cũng được cho đến trước khi tàu chạy vài phút), nếu bạn đã có lịch đi chính xác thì hãy làm thủ tục giữ chỗ (viết ra giấy tàu đi, ga đi ga đến và quầy vé JR sẽ cấp cho bạn cái vé chỗ để khi lên tàu có chỗ ngồi. Nếu không kịp làm thủ tục lấy chỗ ngồi hoặc hết chỗ, bạn vẫn lên tàu được nhưng phải lên mấy toa tự do không giữ chỗ , ai lên trước có chỗ ai lên sau hết chỗ thì đứng.
4. JR Pass chính là vé tàu rồi nên khi ra vào cửa ga phải dùng nó để họ kiểm soát vé ra, vào; vé chỗ chỉ để khi lên toa tàu có chỗ ngồi đúng chỗ mình giữ.
5. Tàu shinkansen và expreess nên lấy chỗ trước khi lên, các tàu thường không cần.
6. Nếu đã lấy chỗ mà không kịp lên tàu vào quầy vé báo hủy chỗ đặt và lấy chỗ tàu khác ở các chuyến tiếp theo

daugaunhoibo
18-03-2018, 17:37
Cảm ơn bác kimvanchinh đã trả lời bạn tqnst giúp cháu.

Về địa chỉ mua JRP tại Hà Nội thì có rất nhiều chỗ và có thay đổi theo thời gian, mỗi đại lý áp dụng tỷ giá chuyển đổi khác nhau và có chỗ có dịp sale nên giá quy ra VND sẽ có chênh lệch ít nhiều. Về phương thức bán/giao hàng thì có chỗ bán online, thanh toán online, giao hàng tận nơi, có chỗ phải đến tận nơi mua, cũng có giao hàng thanh toán luôn khi giao. Tốt nhất là khi nào cần mua thì nên google và gọi điện đến một số đại lý để check giá, chính sách thanh toán, chính sách giao hàng để chọn đk phù hợp nhất với mình. (ví dụ năm 2015 mình mua của ANA, năm 2017 mua của JBT).


@Thủy thủ mặt trăng 87: Chị vừa trả lời nội dung tương tự cho bạn bluegirl196 ở trang trước xong. Em đọc lại nhé. Btw, hoa nở đẹp thì phụ thuộc thời tiết và xét lịch sử thì em chỉ nên hi vọng vào duy nhất pink-moss thôi.


@4u4ever: Là trời nắng ấm bất ngờ kéo anh đào Tokyo... và dự kiến là một số chỗ khác nữa nở sớm chứ nào phải tại Tokyo đâu nàng :))))

Đúng là Tokyo năm nay nở sớm quá thật. Cơ mà... lạnh một hai đợt là lại khác nữa ấy mà. Dù sao thì đi xem hoa là phải xem tâm trạng của ông trời và trông chờ chút vân khí của bản thân rồi.


@thanhandhoa: Hây da, mình vừa trả lời inbox một bạn băn khoăn y chang luôn :))

(copy&paste sang) Nhà mình lên tàu ở Toyama lúc 7g19… chơi bời thoải mái (nhưng ở đập Kurobe chỉ chơi bên dưới, không lên đài quan sát để ngắm toàn cảnh từ trên cao), cable đặt trước 8g40, mỗi chặng nếu có xếp hàng cũng chỉ mất ~3-5p (phải nói là thuận lợi bất ngờ vì đi vào thời gian cao điểm) thì ~12g30 về đến ga Omachi-Shinano.

Lúc đó mình cũng nhăm nhe ngủ Tsumago mà vừa muốn thăm Matsumoto castle, vừa sợ xuống ko kịp nên cuối cùng dừng lại ở Asama onsen. Thâm chí đã đặt trước chỗ chuyến tàu nhanh LTD. EXP AZUSA 26 (lúc 3:05) mà đến Shinano-Omachi sớm quá nên bắt tàu local về Matsumoto luôn. Ăn trưa, thăm lâu đài chán chê xong về đến Onsen mới có 5g chiều :)))))

daugaunhoibo
18-03-2018, 18:01
Cây hoa anh đào giống Somei Yoshino cổ nhất Nhật Bản, nghe đâu được trồng từ năm 1882 và cho đến nay vẫn bung nở rực rỡ đầy sức sống mỗi mùa xuân đến (dù tuổi thọ trung bình của giống đào này là khoảng 60-80 năm).

https://farm5.staticflickr.com/4775/27004316548_0d2fbd87d5_c.jpg



Somei-Yoshino là giống anh đào đặc trưng nhất - đông dân nhất ở xứ Phù Tang và Hirosaki park cũng luôn là một trong số điểm ngắm hoa đẹp nhất, nhiều hoa nhất với khoảng hơn 2.500 cây.


Và một cây (chắc cũng) cỡ vài chục tuổi khác.

https://farm1.staticflickr.com/783/26002601647_db49b026e9_c.jpg

.
.
.

Bao quanh là một rừng Somei-Yoshino nhưng sân trong của lâu đài lại là một giống hoa anh đào khác - Shidarezakura - Anh đào rủ

https://farm1.staticflickr.com/795/40166684474_bbbdd9241b_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/814/26002599507_befcc334ec_c.jpg


Tòa tháp/Lâu đài Hirosaki đã được di chuyển từ trên tường thành vào giữa sân trong để phục vụ cho việc phục chế toàn bộ khu di tích và dự kiến phải tới năm 2023 bà con thiên hạ mới lại được thấy khung cảnh signature này của Hirosaki.

https://www.jrailpass.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/best-places-to-see-cherry-blossoms.jpg
https://www.jrailpass.com/blog/best-cherry-blossom-spots-in-japan

daugaunhoibo
18-03-2018, 18:18
Luôn bám sát Hirosaki trong top list những điểm ngắm hoa đẹp nhất, một trong bộ top 3 cherry blossom destination vùng Tohoku chính là KAKUNODATE.


Thiệt tình là đi ngắm hoa thì mình cũng chẳng muốn kể lể dông dài đâu vì những bức ảnh rợp trời hoa rực rỡ đủ nói thay bao lời rồi.


So... welcome to Kakunodate

https://farm1.staticflickr.com/821/40833096842_87afb15e09_c.jpg

Trước sân ga Kakunodate. Gánh nặng hành lý có thể "giũ bỏ" dễ dàng tại Tourist Information (căn nhà bên trái hình) với giá 300jpy/pax (bất kể to nhỏ). Nếu có nhiều pax nhỏ, bạn có thể chuẩn bị sẵn một túi nilon to để cho chung tất cả vào và gửi thành một pax lớn... vẫn với giá 300yên ;)



Cận cảnh hai cây anh đào trước cửa ga (ảnh chụp sáng sớm lúc mới đến khi nắng chưa lên rực rỡ cho lắm)

https://farm5.staticflickr.com/4776/40833099812_019435af1a_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4771/40833098582_c9d28d8d81_z.jpg



https://farm1.staticflickr.com/784/26002470887_a86b989667_z.jpg

.
.
.

and :">

https://farm1.staticflickr.com/809/39981744235_1662637b47_z.jpg

daugaunhoibo
18-03-2018, 18:41
Dạo phố sáng mùa xuân - ngày có nắng, có gió, có hoa

https://farm5.staticflickr.com/4794/39980672535_0b97a75d24_z.jpg


.
.
.

Nhà người ta

https://farm1.staticflickr.com/791/39064798560_f6a93bddb2_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/819/39981747255_3f4d785191_z.jpg

daugaunhoibo
18-03-2018, 18:49
.
.
.


Một em trắng loá nhìn không ra - aka cây mộc lan cao nhất, nhiều hoa nhất mà mình từng thấy.

Ngắm người đẹp mỏi hết cả cổ. Ngước mắt trông lên đúng nghĩa đen :)

https://farm5.staticflickr.com/4783/39066345230_a05b42ffbf_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/819/39981752455_8943b616ab_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/803/39981749315_16e4865479_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/787/39981754915_4e9b9bde9a_z.jpg

hanhuyen1188
19-03-2018, 00:34
Kakunodate đợt mùa thu vừa rồi e cũng mò đến mà lá rụng gần hết thấy mấy cây đào ở Samurai village mà thầm hẹn với lòng có dịp lại quay lại mùa hoa chị ơi, nhìn cành cây rũ rồi tưởng tượng ra thôi mà cũng thấy đẹp mất người rồi á

tqnst
19-03-2018, 22:08
Cảm ơn bạn kimvanchinh và daugaunhoibo đã trả lời giúp mình.
Mình sống ở Tokyo 4 năm nay nhưng không thể dùng cái thẻ JR Pass này, lần này bố mẹ qua chơi phải tranh thủ hốt ngay :D
Đen cái năm nay thời tiết tháng 3 ấm bất thường, hoa anh Đào ở Tokyo đã bắt đầu nở(Kaika) vào ngày 17/03(Sớm thứ 3 trong lịch sử từ khi thống kê) và dự kiến Mankai vào 25/03, sớm hơn mọi năm tới tận hơn 1 tuần :(
Có lẽ phải dùng cái JR Pass này đi lên vùng Tohoku thì có lẽ vẫn ngắm hoa được :(
Đã cố mua vé vào dịp 01/04 rồi mà vẫn bị lệch :(

Một số loài Anh Đào đã nở sớm ngay từ đầu tháng 3, dưới đây là Cherry Blossom tại núi Matsuda ở Kanagawa vào một ngày đẹp trời đầu tháng ba

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28471818_10208899812332040_2373592330146938880_o.j pg?_nc_eui2=v1%3AAeHIY8pRpkpnwCcNRZTrCifIsWyUVdk1-_RIv3rWFz_Y6hW9HnkxEBF1_RhalecQ2PiXYKonEw8LjNNNnaV km3JBT-O0XOk58u3juxr47rTSLA&oh=775b7d65e5b909f08ed00eb87cd378a8&oe=5B3755BA

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28576500_10208899810371991_2669986777703383040_n.j pg?_nc_eui2=v1%3AAeEVpgGPG5Y2sDHDEvcpfkoaEjF4pqOoU OMXUOEIooz6kNNkkPIOm-BuulB8mQ8dSWl-rBT6fnPISVEgMoajQPmkuh6qlMdErDRlkuKHbquLFw&oh=1872ae115184ebacdc6c8ff7f8b9a15c&oe=5B32D4BB

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28472195_10208899825572371_3060403015761526784_o.j pg?_nc_eui2=v1%3AAeGw12tN-FvHMc1GRNAuU-JHc85_GEJShNvr6oyOVF0CMi8RKegvJVRjxsyPvsmeAhZQna-4ZzHIFYSOo_UMBcxejiTPDcMXJt6EUkwKWbGoXw&oh=5c1655ccfb4065c4b148edfaa5703252&oe=5B3C13E5

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28660791_10208899824772351_2500076299515592704_o.j pg?_nc_eui2=v1%3AAeEzWufgzJgEzNdaiYQx44axjfWnXPfr4 Liyoe_bIZWGqhjdD4K1P8neY6gRZ7Fz75W2cSVv3tM96SaCw-kOgeUkRAPPZkuKHJz9qM4f55Tyhw&oh=c7de822eca8d03541e656d03b2555f2c&oe=5B2874DA

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28378988_10208899826172386_5901150434659139584_o.j pg?_nc_eui2=v1%3AAeGp5mwg4zLOEA9ppPqk2zCNPPm1zdwWa NCBeeosw588uiAMJmU4DCPnzQxnfpH72h_l0jhAG4oiMe1ZBu_ 8nWdYui6l4e4Irl-E8Drox12Pfw&oh=7f4b5736167c3d271f7c19ef9ef4e44b&oe=5B315726

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28577022_10208899830812502_7698232255306530816_o.j pg?_nc_eui2=v1%3AAeHeR08iwKm476Cl6W3x8q8Y8bnMQhCNK T4lpXJrQCLdE1aS5XOj4QUuzvmOLpe7sOdm2b5oB1AeorbWPsj j56CtGUa3w7uo0K4_Tbd5twvvRw&oh=dec939c0657385ecd56b9b41bcd7d2bf&oe=5B3F74C4

daugaunhoibo
20-03-2018, 21:39
.
.

Những ngôi nhà samurai ở quận Kakunodate.

https://farm1.staticflickr.com/822/40920415751_3ff527c8d0_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4783/40026474045_470f44034f_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4772/27049135968_7221086f61_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4788/27049134368_f9d42e756d_z.jpg https://farm1.staticflickr.com/810/27049133618_8bf9508087_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4777/40920410821_fc5c6b91c4_z.jpg



https://farm5.staticflickr.com/4777/40878326652_624345b0f8_z.jpg

daugaunhoibo
20-03-2018, 22:05
.
.
.
Những con phố tấp nập du khách ở quận Kakunodate


https://farm1.staticflickr.com/796/40920672781_f9401b2f96_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/805/40920675431_064034cda3_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/822/40920667191_e4c6851537_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/818/40259050184_f843572da3_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/805/26047910277_a7da0bbd20_z.jpg

daugaunhoibo
20-03-2018, 22:17
.
.
.

Bên bờ sông Hinokinai

https://farm5.staticflickr.com/4772/40920669171_fab58441b4_c.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4778/40920671071_ff91f06699_c.jpg


https://farm1.staticflickr.com/783/40212380854_5e7b92064d_z.jpg

daugaunhoibo
23-03-2018, 18:28
Như đã chia sẻ ở post trước đó, thời điểm nhà mình tới... hoa anh đào ở Kakunodate... theo lịch dự báo thì đã vào đợt full bloom... và thực tế là đã nở khá nhiều nhưng theo đánh giá của mình chắc cũng mới cỡ hơn nửa. Cảm giác rất tươi mới thanh tân. Trời khá nhiều mây nhưng có nắng, gió nhẹ. Mình cũng không tính leo lên đồi ngắm cảnh hay nhất định phải đi cho hết Kakunodate, chỉ muốn trải một tấm vải rộng bên bờ sông để cả nhà cũng ngồi ăn trưa ngắm hoa như người ta thôi.


https://farm5.staticflickr.com/4771/26096345127_e9b1a2c278_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/805/39158923250_8821381ee5_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/794/40212382854_00e41ba67e_z.jpg



Thực tế thì... đã trải vải ra ngồi... (bên cạnh một lớp lá đi dã ngoại với khoảng hai chục bé vịt rôm rả khoe nhau hộp cơm trưa)...


... đã vui vẻ "xử lý" hết một hộp mochi tươi trà xanh to bự và mấy bình trà mang theo...

... nhưng xung quanh tấp nập rôm rả đông vui quá... mà nhà mình vốn ngại đám đông...

... Thế là kế hoạch ăn trưa bên bờ sông được dẹp bỏ. Các cụ muốn rời đi chỗ nào yên tĩnh hơn... Với JRP, rời đi chỉ là chuyện nhỏ.

daugaunhoibo
23-03-2018, 18:52
Một số thứ xinh xắn đáng yêu khác ở Kakunodate ngoài sakura.


Tiệm tạp hóa bán hoa quả rau dưa

https://farm1.staticflickr.com/814/27005671178_d20bfb99f7_z.jpg



Quán cà phê nho nhỏ

https://farm5.staticflickr.com/4777/40167907414_3845bff42a_z.jpg


Những gói mỳ soba anh đào

https://farm1.staticflickr.com/816/27048334948_fe20d2f459_z.jpg



Một vài chậu hoa be bé được bày bán dọc đường

https://farm1.staticflickr.com/783/27048333848_9249e7ef13_z.jpg

https://farm5.staticflickr.com/4773/40210904024_468bdfc830_z.jpg



Món mochi trà xanh tươi

https://farm1.staticflickr.com/803/40259051944_4747416234_z.jpg


.
.
.

Và bữa trưa hôm đó của cả nhà trong một tiệm mỳ ramen nhỏ trên đường ra ga.

https://farm1.staticflickr.com/805/40920664391_a719e26480_z.jpg

Tô mỳ này của mình có giá 800jpy, to ngập mặt một mình mình không xử lý hết và ngoài sự hiện diện của nửa trứng lòng đào, măng, gừng muối, mỳ (tất nhiên) thì còn có hai khoanh chân giò to tròn xoe nữa nhé (chả hiểu các bạn nấu nước dùng kiểu gì mà nhìn đặc như sữa, béo béo mà không ngấy tý nào).


Quán ấm cúng, chỗ ngồi xinh xắn, có nhà vệ sinh riêng. Giá tốt (dưới 1000jpy/phần... to đùng ăn no), mỳ ngon... đặc biệt là nước dùng rất ngon (dù ramen Nhật thường hơi mặn một xíu so với khẩu vị chung của nhà ta).

Tiện đường từ phố Samurai và bờ sông quay về ga. Khuyến thử (c)

christang
23-03-2018, 18:53
Như đã chia sẻ ở post trước đó, thời điểm nhà mình tới... hoa anh đào ở Kakunodate... theo lịch dự báo thì đã vào đợt full bloom... và thực tế là đã nở khá nhiều nhưng theo đánh giá của mình chắc cũng mới cỡ hơn nửa. Cảm giác rất tươi mới thanh tân. Trời khá nhiều mây nhưng có nắng, gió nhẹ. Mình cũng không tính leo lên đồi ngắm cảnh hay nhất định phải đi cho hết Kakunodate, chỉ muốn trải một tấm vải rộng bên bờ sông để cả nhà cũng ngồi ăn trưa ngắm hoa như người ta thôi.
........................

Thực tế thì... đã trải vải ra ngồi... (bên cạnh một lớp lá đi dã ngoại với khoảng hai chục bé vịt rôm rả khoe nhau hộp cơm trưa)...

... đã vui vẻ "xử lý" hết một hộp mochi tươi trà xanh to bự và mấy bình trà mang theo...

... nhưng xung quanh tấp nập rôm rả đông vui quá... mà nhà mình vốn ngại đám đông...

... Thế là kế hoạch ăn trưa bên bờ sông được dẹp bỏ. Các cụ muốn rời đi chỗ nào yên tĩnh hơn... Với JRP, rời đi chỉ là chuyện nhỏ.

Mấy này là đợt Golden week năm rồi ss cùng các lão tiền bối trong nhà đi pk ạ? Ss làm em nhớ quá đi, mới đó mà 1 năm rồi. nhanh quá là nhanh.

daugaunhoibo
23-03-2018, 22:12
So... Good bye Kakunodate then :*


https://farm1.staticflickr.com/797/26046536437_912d83eb53_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/813/40919483711_ff158b8b86_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/801/27048335638_2ac14b2fc4_z.jpg


https://farm1.staticflickr.com/807/40210910294_7c083724a7_z.jpg


https://farm5.staticflickr.com/4775/39162177100_6baed63246_z.jpg

Nau
26-03-2018, 08:40
Nàng Gấu ơi hôm nay mình đặc biệt xin thông tin về chuyện ăn uống cho chặng mùa xuân Nhật Bản nhé

Nhất là vừa đọc xong từ khóa: cua hoàng đế và cá nóc ở Kyoto

Điểm đi chơi mình cố mò ra được nhưng khoản ẩm thực thì vẫn còn kém lắm. Mình ăn uống đơn giản cũng không sao nhưng đi với phụ huynh nên cũng muốn cầu kỳ tí cho các cụ được thưởng thức tinh túy này nọ. Nhờ nàng chia sẻ thêm các điểm tâm đắc giúp mình nhé

Vô vàn cảm ơn nè!!!

daugaunhoibo
28-03-2018, 00:08
@Nau:

Một số thứ nên thử:

Cua hoàng đế - ăn luôn ở Tsukiji hoặc mua về nhà ăn (sẽ rẻ hơn)

Cá nóc ở... Tokyo,

Lễ pha trà ở... Uji (Kyoto)

Nokkedon - cơm hải sản sống ở chợ cá Furakawa (Aomori) - nên đi sớm một chút thì còn nhiều đồ để chọn hơn, phù hợp nếu thích ăn hải sản sống (tôm, sò điệp và trứng cua đặc biệt ngon)

Kaiseki ở một ryokan suối nước nóng - không rẻ và dinner course hơi bị nhiều so với sức ăn của nhà ta nhưng rất rất nên thử.

Ăn đồ hải sản nướng/tempura ở một quán nhậu - nên nhờ khách sạn giới thiệu (Nhà mình ăn ở Kokura, có một quán gần khách sạn rất là ngon, ko đắt)

Uống bia và rượu umeshu, ăn bánh mỳ gối (bỏ lên chảo nướng giòn) và bơ nhãn hiệu Hokkaido, ăn kem que vani hiệu Hokkaido - vừa ngon vừa rẻ. Mấy thứ này cứ đi siêu thị nhỏ hoặc cửa hàng tiện lợi mua được.

Ramen thịt heo ở Kakunodate.

Udon dưới chân Chureito.

Tạm thời mới nghĩ ra chừng đó... Thông tin cụ thể cơ bản đã chia sẻ hết trong topic

Vị trí quán Ramen ở Kakunodate và Udon ở Chureito thì qua face mình gửi map cho, lười up lên đây vì rườm rà lắm.


Btw, có ghé Morioka mà có time chết thì đừng ngồi chờ ở ngã tư đường nữa nha nàng.

Morioka có Ishiwarizakura Tree - cây hoa anh đào mọc ra từ kẽ nứt của tảng đá lớn trước cửa Tòa án thành phố - ngay sát tàn tích của Morioka castle - không xa ga Morioka - rứt chi là đẹp và ko mất nhiều thời gian. Bản thân Morioka castle cũng là điểm ngắm anh đào khá ổn với background núi Iwate sâu xinh đệp đó.

And... ở Aomori rất rất rất nên đi tắm onsen. Có điều kiện thì làm một đêm ryokan onsenkyo trong núi (Aomori có ko ít ryokan "có số có má"), đơn giản thì đi phòng tắm công cộng cách ga ~1km như nhà mình, vừa rẻ vừa thích.

Có time phù hợp nữa thì enjoy chuyến tàu Resort Shirakami từ Aomori (qua Hirosaki) đến Akita (đi Kakunodate cũng tiện) - JRP cover (bắt buộc phải đặt chỗ trước), được xếp hạng top train route đẹp nhứt Nhựt Bổn nha.

Btw @Lotus1210: năm 2017 là chị search thấy chuyến Resort Shirakami trên hyperdia, tàu nhanh có khoang green và đặt chỗ (chắc chắn hịn và nhanh hơn tàu local) nên chọn thôi. Đặt chỗ từ Tokyo station luôn được em nhé.

phaletrang_tn
03-04-2018, 09:43
Năm nay hoa nở sớm quá, mình đi năm 2013 cũng bị dính trời ấm, qua lúc 2/4 mà Tokyo chả còn nhiều hoa, năm nay mới đi lại và cũng dính "nở sớm lịch sử" :))))), kiểu mình đi đến đâu trời ấm đến đó quá, thôi thì tùy duyên và tùy vận như bạn Gấu nói vậy ;). Nhờ Gấu check inbox nhé, mình cũng muốn xin map đi ra nơi ăn (vấn đề ăn uống vốn khá đau đầu đối với mình do đi đông quá) ở Kakunodate và Chureito. Cám ơn Gấu trước nhé

daugaunhoibo
07-04-2018, 10:59
Lý do mình ko muốn up lên phuot hay inbox địa chỉ ăn uống mà kêu Nâu gửi face vì tải hình lên forum khá mất công và bất tiện. Lười lắm~~~~


Với lại, như đã chia sẻ trong topic... chuyện ăn uống, trừ các món đặc sản (vd như món cá nóc mình đã post địa chỉ cụ thể + link đặt bàn lên luôn rồi) thì ăn uống hàng ngày cứ tiện đường, thấy quán có khách ra vào, menu trước quán vừa mắt là vào thôi. Hoặc là hỏi khách sạn/hostel giới thiệu chỗ ăn uống ngon quanh đó. Các bạn ks Nhật làm vụ này chuyên nghiệp lắm, ks mình ở toàn có map nhỏ tất cả quán ăn ngon + tầm giá từng quán xung quanh luôn.


Mà đi đông + muốn chốt quán thì ở Nhật nhất thiết phải đặt chỗ trước vì chủ yếu hàng quán đều nho nhỏ xinh xinh. Mà đặt trước thì nhất thiết đúng kít giờ phải đến... trong khi mình đi chơi, nhóm đông càng khó quản lý thời gian... cứ chăm chăm canh lo cho kịp giờ ăn thì khổ lắm.

So... với chuyện ăn uống thì nên... take it easy... tiện, hợp lý thì ghé ăn... ngon rẻ thì vui mừng, ko vừa ý lắm (nói chung ăn uống ở Nhật mình ít gặp hàng dở, chỉ sợ đắt thôi) thì vui vẻ bỏ qua, mems chia sẻ và cảm thông với lead là ổn hết thôi mà ;)


Btw... các ngõ ăn uống bé bé xíu xíu như Pontocho ở Gion Kyoto, Omoide Yokocho (Piss Alley) ở Shinjuku Tokyo thì nên đi qua cho biết (nếu muốn) thôi chứ đồ ăn cũng bình thường mà đắt và chờ có chỗ ngồi mệt chết đi được. Pass khẩn trương nhé.

Mấy món lặt vặt dọc đường thì nên chú ý ko quá xa đà vì chủ yếu cũng toàn bột nếp + đậu đỏ nặn hình khác nhau và nhuôm màu mè các kỉu thồi. Theo mình thấy là thường chẳng ngon -> phí tiền.

Túm lại, chuyện ăn uống... Cứ thoải mái đi ha ;)


https://farm1.staticflickr.com/814/41288975161_2aa44dca50_z.jpg

https://farm1.staticflickr.com/809/40392287165_9b42af9de3_z.jpg

Phần cơm cá và cơm tôm tempura trứng ở Washoku Restaurant Tsugaruji, Aomori ~1.000jpy/phần. Tiện đi ngang + ngắm menu xong là vào thôi :)
.
.
.

Trường hợp super cẩn thận (như mềnh) thì gơi ý của mình là... mở google map, liếc quanh địa điểm dự kiến tới gần giờ ăn (trưa/tối) -> google map sẽ có gợi ý hàng quán xung quanh + giờ mở cửa + review và hình chụp của các khách trước -> cứ tầm 3* trở lên là note được rồi.

Ví dụ... ngay dưới chân Chureito có hai quán mỳ udon, nhỏ xinh, đều có giá rẻ hơn các quán trước cửa ga Kawaguchiko và review tốt; nhưng cần lưu ý là quán sẽ đông và chỉ bán buổi trưa (~1g30 là hết rồi) để kịp ghé nhé.

https://farm1.staticflickr.com/821/40393407525_ca27cb7375_z.jpg



Quán ramen Menyakagura ở Kakunodate (trên đường từ Samurai district ra Ga)

https://farm1.staticflickr.com/800/26417880287_14daf222eb_z.jpg

daugaunhoibo
07-04-2018, 12:05
Hành lý... quẳng gánh lo đi để vui chơi


Như đã có chia sẻ trong topic, trong chuyến đi nhà mình có sử dụng dịch vụ vận chuyển hành lý để nhẹ nhàng tung tăng. Vì có rất nhiều bạn còn inbox băn khoăn nên mình chia sẻ thêm luôn ở đây để mọi người dễ tìm đọc, đỡ phải type đi type lại nhiều.


Ở Nhật có dich vụ gửi hành lý rất linh hoạt với mạng lưới rộng khắp cả nước. Các điểm lưu ý mà nhiều người quan tâm:

a) Đầu tiên là... bao xiền:

Vì nhà ta có cái "thú" thích hỏi tiền đầu tiên nên... nói luôn cho nhanh: không rẻ... nếu so với VND. Bèo nhất cũng vài trăm yên (tức là hơn 100k tiền ta 1 pax cabin size), TB thì cỡ 1.000yên ~200k VND. Gưi đi càng xa, hành lý càng to nặng thì càng đắt.

Cho nên siêu tiết kiệm -> ráng tha lôi hành lý. Cơ mà gửi đồ ở các locker trong ngày cũng ~3-400y rồi nha ;)

Gửi 1/2 chăng hành lý cho bước chân thêm nhẹ, thêm nhanh thì thêm 1-2.000jpy chi phí rất đáng tiền.

Chi phí cụ thể tùy từng chặng gửi xa hay gần, lấy ngay hay ko, hãng gửi... cả nhà có thể lên web hãng check (ví dụ hãng Yamato, chủ yếu là tiếng Nhật, thiết kế khá khó xem) nhưng đơn giản nhất vẫn là hỏi luôn khách sạn/hostel nơi mình ở.


Tips:
Vì chi phí tính theo pax (đếm số lượng bất kể to nhỏ, chỉ cần dưới mức quy định thông dụng, to nặng hơn tăng giá, nhỏ nhẹ hơn ko giảm) và hành lý size =<M ~10-15kg là size thông dụng nhất nên nếu có một vài món bé bé thì có thể kiếm một bao to/thùng nhỏ dồn chung vào thành 1 pax cho tiết kiệm.



b) Có thể gửi từ đâu đến đâu - Nên gửi từ đâu đến đâu

Từ địa điểm này sang địa điểm khác, từ thành phố ra sân bay... nói chung muốn gửi từ đâu đến đâu đều được. Gửi thẳng từ Nhật về cửa nhà cũng được luôn.

Cơ mà do cái "đầu tiên" nên... các chặng nên dùng dịch vụ gửi hành lý nhất là... (1) Kurobe Alpine route, (2) đi chơi núi non 1-2 hôm mà tàu xe đổi qua lại lích kích, (3) ra sân bay mà đồ thì nhiều, tiền taxi thì đắt, tàu xe thì (cũng lại) phải lích kích đổi....

Tips:

Không nên gửi đi xa quá. Tốt nhất là hai vùng cạnh nhau và thời gian "chia xa" hành lý không quá 3 ngày.


c) Nơi gửi, nơi nhận

Hầu hết các ga lớn, ga có shinkansen chạy qua đều có văn phòng của dịch vụ gửi đồ dưới tầng hầm. Gửi ở các văn phòng này hoặc đại lý (có dán hình con mèo đen trên nền vàng ở cửa) thì rẻ hơn đươc 100jpy nhưng phải chú ý thời gian mở/đóng cửa của họ.

Tiện nhất là gửi luôn từ lễ tân khách sạn/hostel (mình thấy tốn thêm 100jpy rất đáng)... bất cứ lúc nào cũng gửi được.

Nơi nhận... khách sạn/hostel/căn hộ/sân bay... dịch vụ gửi hành lý của Nhật là door-to-door luôn, tìm địa chỉ siêu xin. Chỉ có mình ko tìm đc chỗ mình đã book/gửi đồ đến chứ ko có chuyện họ ko gửi đc đúng đồ đến địa chỉ mình cho... và đúng giờ mình hẹn luôn.

d) Gửi/nhận trong bao lâu

Về cơ bản, đồ sẽ được giao sau 24g. Giờ trả đồ thường là từ 12g trưa đến 9g tối. Có thể chọn khung giờ nhận đồ. Tuy nhiên, cần lưu ý là...

Thông thường, gửi hôm nay thì ngày mai nhận được nhưng nếu gửi đi sân bay hoặc "hôm nay" đã là 7-8g tối thì ngày kia mới nhận được nhé.

Tùy thời gian gửi sớm hay muộn, gửi đi xa hay gần, mình có thể yêu cầu nhận ngay trong ngày, nhận cách thêm vài ngày... và trả phải thêm phí nhưng nói chung là không nên lắm.

Tại địa điểm nhận bắt buộc phải có người nhận -> cần liên hệ với lễ tân hotel/hostel thông báo về vụ gửi đồ và họ có thể nhận giúp khi mình ko có mặt. Trường hợp ở căn hộ thì cần hẹn giờ để nhận ngay từ lúc gửi.

Nếu không nhận tại "door" chỉ định được thì... theo lý thuyết là có thể gửi đến văn phòng dịch vụ ở điểm đến và ra đó nhận (trong giờ họ mở cửa) nhưng mình chưa thực hành vụ này bao giờ nên nâu confirm nhé .

Gửi ra sân bay thì khi tới sân bay đến ki-ốt của hãng tại sân bay để nhận.


https://farm5.staticflickr.com/4353/36838480651_c9a4ca7cec_z.jpg

Kết.
Cơ bản thì mình thấy dịch vụ gửi hành lý của Nhật cực kỳ tiện lợi, cực kỳ thích, đáng tin cậy và chuẩn xác... Nếu biết tính toán phù hợp thì chi phí cũng hợp lý và xứng đáng bỏ ra.


P/s: "hai con mèo đen trên nền vàng" là logo của hàng Yamato. Ngoài ra còn một số hãng khác nữa nhé.

lynkynmoon
22-04-2018, 01:28
@daugaunhoibo : Mình có vài thắc mắc sau nhờ bạn giải đáp hộ:
- Có thể đặt chỗ cho tất cả các chuyến shinkansen cần đi trong lịch trình 1 lần luôn được không? Hay phải đặt riêng lẻ từng ngày. M book hostel ở gần ga Shinagawa, mình đặt chỗ ở đó được không hay phải đặt ở ga Tokyo.
- Có thể mua vé trước các chặn tàu ngắn mình cần đi được không? Ví dụ, như đêm mình từ Hiroshima về Osaka là gần sát giờ check in khách sạn rồi, mà mình còn phải đi 1 chuyến tàu ngắn mới về đến được khách sạn,mình sợ đến lúc đó lóng ngóng lại mất thời gian, mình mua sẵn vé từ trước ở 1 ga nào đó bất kỳ cho chuyến đó được không, để vừa xuống Osaka là tìm tàu đi luôn. Hay mình chỉ có thể mua ở ga Osaka sau khi đến nơi.
- Về cách đổi và sử dụng JR Pass: ví dụ hôm mình đến sân bay Narita thời gian còn trống trong khi chờ bạn mình đáp chuyến khác. Mình muốn đổi JRP từ voucher sang pass, mình đã tham khảo hình ảnh quầy để đổi mà bạn đã post rồi. Nhưng sau khi mình đổi mình có phải dùng liền hay không? Nếu đã đổi sang pass và chưa sử dụng. Thì vào ngày sử dụng đầu tiên mình phải làm thế nào? cầm pass đưa cho nv kiểm vé khi đi qua cổng để kích hoạt ngày đầu sử dụng ạ?
Cám ơn bạn nhiều ạ!

4u4ever
22-04-2018, 17:24
@daugaunhoibo : Mình có vài thắc mắc sau nhờ bạn giải đáp hộ:
- Có thể đặt chỗ cho tất cả các chuyến shinkansen cần đi trong lịch trình 1 lần luôn được không? Hay phải đặt riêng lẻ từng ngày. M book hostel ở gần ga Shinagawa, mình đặt chỗ ở đó được không hay phải đặt ở ga Tokyo.
- Có thể mua vé trước các chặn tàu ngắn mình cần đi được không? Ví dụ, như đêm mình từ Hiroshima về Osaka là gần sát giờ check in khách sạn rồi, mà mình còn phải đi 1 chuyến tàu ngắn mới về đến được khách sạn,mình sợ đến lúc đó lóng ngóng lại mất thời gian, mình mua sẵn vé từ trước ở 1 ga nào đó bất kỳ cho chuyến đó được không, để vừa xuống Osaka là tìm tàu đi luôn. Hay mình chỉ có thể mua ở ga Osaka sau khi đến nơi.
- Về cách đổi và sử dụng JR Pass: ví dụ hôm mình đến sân bay Narita thời gian còn trống trong khi chờ bạn mình đáp chuyến khác. Mình muốn đổi JRP từ voucher sang pass, mình đã tham khảo hình ảnh quầy để đổi mà bạn đã post rồi. Nhưng sau khi mình đổi mình có phải dùng liền hay không? Nếu đã đổi sang pass và chưa sử dụng. Thì vào ngày sử dụng đầu tiên mình phải làm thế nào? cầm pass đưa cho nv kiểm vé khi đi qua cổng để kích hoạt ngày đầu sử dụng ạ?
Cám ơn bạn nhiều ạ!

Mình lanh chanh trả lời phụ bạn Gấu nè: theo chỗ mình hiểu bạn đang nói đặt chỗ nghĩa là free seat reservation khi bạn dùng JR Pass đúng không? Nếu đúng vậy thì
1. Về nguyên tắc là được, thực tế bạn Gấu cũng đổi cả xấp vé cho cả hành trình. Mình đang ở Nhật chưa về VN. Do điều kiện cá nhân nên mình không đặt chỗ trước chặng Hiroshima-kyoto và kyoto-tokyo nên không đặt được chỗ do reserved car full. Phải tranh thủ xếp hàng lên non reserved car chiếm chỗ. Vì vậy các bạn nên đặt chỗ sớm nhất là các chặng hot như vậy. Kinh nghiệm nữa là nếu bạn không đổi cả hành trình như bạn Gấu- ý là đặt nhiều xếp hàng chờ cũng không sao- thì cứ tới ga JR nhỏ nào cũng reserve seat được, ga nhỏ càng đỡ xếp hàng chờ đặt chỗ. Ga lớn nhiều quầy vé hơn nhưng lượng người xếp hàng đông kinh khủng ấy. Ga Hiroshima hôm rồi mình đi ngang xếp hàng dài kinh dị. Ở hiroshima có 3 tuyến bus covered by JR pass: green, orange và lemon, bus stop số 2. Bạn vào quầy infomation ở ga xin timetable của bus mà đi. Mấy điểm nổi tiếng thăm quan đều nằm trong 3 tuyến đó cả. Có điều chú ý nó là loop bus chạy vòng tròn nên bạn xuống ở đâu thì quay lại trạm đó đón xe, đừng qua bên đường đối diện đón xe chiều ngược lại nha (nghĩa là trạm đài là ga, trạm cuối là quay về ga). Lên xe đưa JR pass tài xế lấy máy ảnh chụp JR pass của bạn. Riêng bus này ở Hiroshima lên ở đầu xe, xuống giữa xe (thông thường bus Nhật lên giữa xe xuống đầu xe).
2.chặng ngắn dùng local train/rapid train không có đặt chỗ, bạn lên có chỗ thì ngồi, không thì đứng thôi. Chìa JR pass ra cho nhân viên ở cổng ra vào, họ nhìn ngày hiệu lực là mời bạn qua thôi. Tây ta gì cũng vẫy JR pass để đi. Còn nếu bạn không dùng JR pass được thì mua thẻ IC cards nap tiền vào quẹt cho nhanh, đỡ phải lúng túng thao tác mua vé lẻ nếu không quen.
3. Mình đến Haneda lúc 14.20, thủ tục hải quan nhập cảnh rất nhanh, đổi JR pass nhanh. Nhưng vừa rồi có bạn bay tới Narita chắc tầm 6-7h sáng thứ 7, chờ tới lúc office mở cửa, xếp hàng 2 tiếng vẫn chưa đổi được. Có lẽ ga Narita mới chuyên các tuyến quốc tế nên lượng khách đổi JR pass đông hơn chăng? Bạn rút kinh nghiệm vụ đó.
4. Khi đổi JR pass người ta sẽ hỏi bạn ngày bạn muốn kích hoạt JR pass và in thẳng ngày bắt đầu và kết thúc lên JR pass của bạn. Vào ngày đầu tiên kích hoạt JR, khi qua cổng nhân viên sẽ đóng con dấu lên phần ghi Seal of station clerk (entry to railway) khi bạn vào ga JR đầu tiên trong ngày bắt đầu sử dụng, trong dấu có ghi ngày luôn. Vd mình kích hoạt jr của mình từ 12.4, khi vào ga monorail haneda nhân viên chưa cho bạn qua cổng ngay, chờ họ đóng con dấu xong mới trả JR cho bạn qua. Mỗi khi bạn reserve seat shinkansen hoặc limited express, nhân viên cũng đóng dấu xác nhận bạn đặt chỗ trong ngày đó (mình đặt từng ngày chứ không đặt cả cụm như bạn Gấu)

lynkynmoon
22-04-2018, 18:28
Cám ơn bạn 4u4vever nhiều nhé :)

daugaunhoibo
23-04-2018, 15:36
@lynkynmoon: nàng 4u4ever đã trả lời cho bạn hết các thắc mắc rồi nhé.
Mình chỉ thấy có hai note nhỏ cần lưu ý/chỉnh lại chút là:

(1) Dùng JR pass đặt chỗ phải đến quầy bán vé ở ga JR vì không phải ga tàu nhỏ nào cũng là ga của JR nhé.

(2) Một số tàu local, rapid, đặc biệt… (không phải shinkansen) vẫn có khoang đặt chỗ, nhất là những chuyến tàu nhanh chạy tuyến chuyên biệt theo mùa.

Ví dụ từ Ueno – Tokyo đi Hitachi seaside park xem hoa nemophila bằng tàu local JR Joban Line thì không có chỗ đặt trước nhưng đi tàu nhanh LTD. EXP HITACHI hoặc LTD. EXP TOKIWA thì có thể đặt chỗ trước.

Nếu đã có JRP thì nên đặt chỗ trước (free mà), yên tâm chơi đến sát giờ thì lên tàu vẫn có chỗ ngồi chứ ko phải đi trước xếp hàng tranh chỗ nữa.


Thực ra vụ đặt vé trước (và vì sao lại nên thế) mình đã chia sẻ ngay từ đầu topic này (post #14), các câu hỏi khác trên trang web chính thức của JRP đã có đầy đủ thông tin trả lời hết rồi. Các bạn nên đọc kỹ web JRP vì một số chi tiết như giờ mở cửa của các quầy JR ở các ga khác nhau có khác nhau, ở các ga nhỏ mở cửa muộn hơn và đóng cửa sớm hơn các ga chính… không ai nhớ hết được; mình cần/tiện chỗ nào, lúc nào thì check chỗ đó thôi.

Ví dụ như bạn của 4u4ever xuống Narita lúc 6-7h sáng và phải chờ tới lúc office mở cửa vậy chắc là xếp hàng bên quầy JR East Travel Service Center – 8g15 mới mở cửa mà không biết là bên Ticket Office mở cửa từ 6g30 và từ 6g30 đến 8g15 cũng cho đổi voucher sang JRP -> nếu đến ticket office chắc chắn không phải chờ lâu đến tận 2 giờ không xong.

Haneda đơn giản hơn vì chỉ có một cửa JR duy nhất cho đổi JRP thôi nhưng 6g45 mới mở cửa và lúc sáng sớm trước khi quầy mở cũng có một hàng xếp dài chờ như bên Narita ấy.

lynkynmoon
23-04-2018, 23:51
@daugaunhoibo: Cám ơn bạn chia sẻ, vì mình ở tokyo 3 hôm mới cần dùng pass nên chắc mình sẽ canh điểm nào thoáng mát mà đổi vậy. Thật sự là topic của bạn đã giúp ích được rất nhiều, nhất là người tự đi tự mò như mình. Hi vọng bạn sẽ nhiều bạn chia sẻ các điểm du lịch khác hơn :)

kimvanchinh
24-04-2018, 06:08
@daugaunhoibo: Cám ơn bạn chia sẻ, vì mình ở tokyo 3 hôm mới cần dùng pass nên chắc mình sẽ canh điểm nào thoáng mát mà đổi vậy. Thật sự là topic của bạn đã giúp ích được rất nhiều, nhất là người tự đi tự mò như mình. Hi vọng bạn sẽ nhiều bạn chia sẻ các điểm du lịch khác hơn :)

Bạn thật sai lầm khi nghĩ là sẽ đổi JR-Pass khi đã về KS. Cần nhớ là điểm đổi Pass rất ít và họ thường đặt luôn ở các điểm đến của khách cho thuận tiện (Sân bay). Do vậy, chỉ trừ phi bạn bay đến Tokyo vào giờ chết không làm việc, còn không đổi tại sân bay là thượng sách. Bằng không, bạn lại phải mất nửa ngày đi ra sân bay để đổi pass (Tokyo hình như còn một điểm đổi nữa ở cổng bắc ga Tokyo).

daugaunhoibo
24-04-2018, 08:53
Mọi người nên hiểu và tách biệt rõ giữa điểm cho ĐỔI VOUCHER SANG PASS và điểm cho ĐẶT VÉ (khi đã có JRP). Cách viết 4u4ever có lẽ đã gây nhầm lẫn cho lynkynmoon rằng đổi voucher = đặt chỗ = ở đâu cũng được.

Chỉ có một số địa điểm nhất định cho đổi VOUCHER SANG JRP (sân bay, các ga Shinkansen lớn)
#
Đã đổi được JRP rồi muốn lấy vé đặt chỗ thì hầu như ga JR lớn nhỏ nào cũng làm được.

Ngoài hai sân bay Narita (có 4 quầy ở 3 terminal) và Haneda thì ở Tokyo còn có 6 ga shinkansen có thể đổi voucher sang JRP là Tokyo (4 quầy ở 4 địa điểm khác nhau), Ueno, Shinjuku (2 quầy), Shibuya, Ikebukuro, Shinagawa (3 quầy). Tuy nhiên các điểm này có giờ mở cửa khác nhau, chả chỗ nào giống chỗ nào -> nên check trước để đỡ phải mất nửa ngày lòng vòng chờ đợi.

lynkynmoon
24-04-2018, 23:26
@daugauhoibo: cám ơn b đã chia sẻ. Sẵn đây cho mình hỏi, sau khi lên shinkansen đi Kyoto, tính từ ga Tokyo đi, thì tầm bao nhiêu phút sẽ đến đoạn nhìn thấy núi Phú Sĩ ạ?

4u4ever
26-04-2018, 08:37
@gấu: bạn ấy hỏi seat reservation thì tớ nói seat reservation mà (đôi khi tiếng Anh giải quyết được nhiều vấn đề hơn tiếng Việt vì đỡ gây nhầm lẫn, cụ thể như vụ này seat reservation và JR voucher exchange to JR Pass). Nhà tớ hôm 24 đi Hiro, đang mãn khai đẹp, nhưng đúng ngày mưa hơi tiêc nuối một chút, nhưng đúng thập lý đào lâm- rừng đào mười dặm trong truyền thuyết, có cả hạt dẻ nướng ngon tuyệt nữa. Cảm ơn nàng tư vấn cực kỳ nhiệt tình nha. Trời ấm nên nhà tớ hụt hoa đào miền nam và miền tây (kanazawa, matsumoto) nhưng may quá còn kịp Oshino Hakkai và Hirosaki, kịp cả tử đằng Ashikaga nữa. 1/4/2018 khai trương ga Ashikaga Flower Park, đến thẳng West Entrance của vườn luôn, không cần phải đi bộ từ ga Tomita nữa nha, đỡ mất công đi bộ lắm đó.
Về thẻ IC cards (cụ thể là mình mua Suica) : nhiều người ngại mua thẻ vì cái khoản 500 yên tiền không tiêu được trong thẻ. Tớ đi vòng vòng nhiều nơi, quẹt được loop bus ở Kawaguchiko, tau điện ngầm ở Tokyo, Kyoto. Matsumoto thì bus alpico không thấy IC cards, bus green red này nọ ở kawaguchiko cũng k quẹt được. Trước khi đi mình tìm hiểu thì biết thẻ nếu tiền đi lại còn dưới 220 yen thì khi refund được trả lại 500 yen tiền cọc thẻ,khoản dưới 220y không được trả lại. Nếu tiền đi lại còn trên 220 yen thì refund x-220+ 500, coi như mất 220y phí refund (hiểu nôm na thế). Hôm qua thẻ mình còn 83y (số tiền hiện ea khi mình quẹt tại cổng ra tàu điện ngầm) thì khi refund được trả lại 500 yen tiền cọc, mất 83y. Tóm lại là người ta refund toàn bộ 500y ban đầu, phí refund tính trên số tiền để đi lại còn lại (mọi người mua IC card chủ yếu để đi phương tiện công cộng chứ ít chi tiêu trong cửa hàng tiện lợi nên tớ nói nôm na thế nhé), phí cao nhất là 220y. Nhà mình hôm qua còn 83y trong thẻ, được refund 500y, 83y đó coi như phí refund. Bạn nào tiêu sạch còn 0đ thì coi như không mất phí đó. Mình thấy mua suica đơn giản, topup đơn giản, dùng thì rất tiện, dùng không hết vẫn hoàn được tiền nhanh gọn, các bạn nào không ở gần ga JR nên mua. bạn nào ở gần ga JR rồi thì thôi không cần lắm hi hi.

daugaunhoibo
26-04-2018, 10:56
@4u4ever:

Nhiều khi mọi người đọc không kỹ hoặc nhiều thông tin quá nên ghi nhớ không hết ấy nàng.

Hirosaki mưa to thì hơi khổ vì ướt lạnh nhưng nếu lất phất nhẹ nhẹ thì mình thích lắm vì đỡ đông hơn hẳn khi đẹp trời (dù bình thường thì Hirosaki cũng không đông đặc như Ueno hoặc Shinjuku park).

Ngoài JRP đi shinkansen và train thì nhà mình cũng toàn mua Suica để đi lại loanh quanh… tiện, nhanh, đỡ phải dùng các thể loại pass lẻ mệt đầu tính toán mà cũng chả tiết kiệm được mấy đồng. Dùng thẻ quẹt khỏi mua vé lẻ lằng nhằng. Lần gần nhất nhà mình quẹt Suica ra thẳng Haneda luôn. Tính toán trước chi phí dự kiến + nạp tiền vừa đủ nên mỗi thẻ còn khoảng 100jpy, định ra quầy JR ở Haneda hoàn thẻ nhưng đầu giờ sáng hôm ấy xếp hàng khá đông và dài (toàn người mới xuống máy bay lăm le đổi JRP) nên mình cầm về luôn. Đằng nào Suica cũng ko có hạn sử dụng :))

jadore77
26-04-2018, 15:27
@daugaunoibo:
Gấu ơi, Tớ đang bị loạn với giao thông của bạn Nhật Bản, ấy có thể giúp tớ mấy vấn đề tớ đang không biết được không?

- 2 ngày đầu tớ ở Kyoto tớ chưa sử dụng JRPass nên tớ sẽ mua vé đi lại loại nào để đi lại được hết các điểm tham quan ( Kinkakuji, Kiyomizudera, Arashiyama, Fushimi Inari, Gion) với chi phí tiết kiệm nhất, đơn giản nhất ( vì tớ nghiên cứu map thì thấy có những điểm phải đi 2 loại phương tiện là xe buýt kết hợp tàu mới đến đựoc điểm tham quan)

- Ở Tokyo cái JRPass có thể sử dụng được cho các tàu có kí hiệu JR trong Tokyo không?

- Không đăng kí được thăm hoàng cung ở Kyoto online thì mình có thể đến đăng kí trực tiếp được không?

Cảm ơn bạn trước nhé!

daugaunhoibo
26-04-2018, 19:06
Sweethomes đã trả lời Jadore77 rồi nhưng mình sắp xếp lại một chút cho dễ "xử lý" hơn nhé.

Đầu tiên là việc đi lại ở Kyoto... Với các địa điểm nhà Jadore7 dự kiến đi, nếu nói ntn là thuận tiện thì phải xem nhà mình đã thuê hostel ở đâu. Sau đó mới check với bus map để cân nhắc nên đi ntn.
Rẻ nhất thì như sweethomes đã chia sẻ đó... Bus-day-pass. Bus đi Kinkakuji, Gion, Arashiyama tiện, đi bộ từ bus stop vào gần.
Arashiyama - By bus from Kyoto Station: Take Kyoto City Bus # 28 and get off at Arashiyama-Tenryuji-mae (about 30 minutes).
Kinkakuji - Bus No 101 hoặc 205 từ Kyoto station
Đi Fushimi Inari và Kiyomizudera thì đi bộ vào hơi xa.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã dùng cả bus pass, train và taxi thì mình thấy Kyoto tiện nhất, đơn giản nhất, chi phí hợp lý nhất là... thuê xe đạp. Ưu tiên thứ 2 là train kết hợp taxi. Nhất là nếu nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi thì nên tránh bus... vì xếp hàng khá mệt, đi lại bằng bus cũng mệt vì đông và lâu.

Hoàng cung Kyoto hiện đã có thể đặt chỗ tham quan tại Imperial park.

Mua JRP thì tàu liên tỉnh, nội đô... chỉ cần là line JR đều đi đc hết nhé.

jadore77
27-04-2018, 10:07
Cảm ơn bạn Sweethomes và Gấu nhiều nhé.

Ở Kyoto nhà tớ ở chỗ gần trạm Tofukuji cách Kyoto Station 1phut đi tàu hoặc 6 phút đi bộ. Vị trí này mình sẽ mua loại như bạn Sweet gợi ý là Local one day pass( vé này có phải đi đựoc cả tàu điện ngầm và xe buýt thành phố) đúng không các bạn?

daugaunhoibo
27-04-2018, 11:14
Cảm ơn bạn Sweethomes và Gấu nhiều nhé.

Ở Kyoto nhà tớ ở chỗ gần trạm Tofukuji cách Kyoto Station 1phut đi tàu hoặc 6 phút đi bộ. Vị trí này mình sẽ mua loại như bạn Sweet gợi ý là Local one day pass( vé này có phải đi đựoc cả tàu điện ngầm và xe buýt thành phố) đúng không các bạn?


Đã nhớ ra nhà Jadore 77 nói thuê căn hộ ở Kyoto giống nhà mình (gần Fushimi Inari) -> Tofukuji thì càng tiện line Keihan
+ lịch trình dự kiến ở Kyoto như mình đã gợi ý plan bên topic Thông tin là
Ngày 1. Kinkakuji – Arashiyama – Gion (optional)
Ngày 2 – Fushimi Inari - Nara - Kiyomizudera - Gion

+ Nhà có thiếu nhi
= nên đi ntn:

Ngày 1.
1.1 Đi Kinkakuji:
Train JR line từ Tofukuji đến Emmachi station (vé tàu = 240jpy/người, đổi line ở Kyoto station ko phải mua vé mới)
Taxi từ Emmachi đi Kinkakuji (taxi~<1.000jpy/xe = 4 người)
1.2 Từ Kinkakuji đi Arashiyama: taxi (~7km)
1.3 Arashiyama về Tofukuji: JR train (đổi line ở Kyoto station ko phải mua vé mới).
1.4 Tofukuji đi Gion: train Keihan line một đường là tới.

Đây là cách tiện nhất. Cứ mua mỗi người một thẻ IC (Suica/Pasmo/Icoca… gì cũng đc), nạp khoảng 3.500jpy -> đi là quẹt cho đến ngày cuối ở Nhật bất cứ chặng nào ko dùng đc JRP.
Rẻ nhất thì thay tất cả train, taxi bằng bus. Mua 1-day bus pass 500jpy/người. Chặng 1.1 và 1.3, 1.4 đổi bus ở Kyoto station. Chặng 1.2 đổi bus ở Nishinokyo Emmachi (chính là ngay bên ngoài ga JR Emmachi).
Như đã nói, mình đã đi Kyoto bus, đã đi bằng cả vé lẻ lẫn bus pass và thấy rằng mình sẵn sàng bỏ tiền ra đi taxi, taxi kết hợp tàu chứ bus quá mệt và quá lâu, ko nên tiết kiệm. Nhất là khi nhà có thiếu nhi và người lớn tuổi. Muốn cắt giảm chi phí thì cắt chỗ khác.

Ngày 2.
2.1 Fushimi Inari – đi bộ
2.2 Fushimi Inari – Nara: JR line
2.3 Nara – Kiyomizudera: JR line, đổi tàu ở Tofukuji station, Keihan line đến ga Kiyomizu-gojo
2.4 Kiyomizudera – Gion: đi bộ
2.5 Gion – Tofukuji: train Keihan line từ Sanjo hoặc Gion-shijo station

Nếu ngày 3 ko định đi Kinosaki onsen và tính đi Kyoto Imperial Palace thì Ngày 1 đi Kinkakuji – Imperial palace – Gion bằng 1-day bus pass, từ Gion về đi train Keihan line; Ngày 2 sáng đi Arashiyama bằng JR train, chiều đi Kiyomizudera bằng Keihan; Ngày 3 có JRP rồi thì đi Nara, ghé Uji (optional).

KHÔNG NÊN mua Local day pass (đi cả subway và bus) subway Kyoto chỉ có hai line rất chán và Tofukuji ko tiện line subway. Nếu chọn phương án đi bus thì chỉ cần mua 1-day BUS pass thôi.

daugaunhoibo
27-04-2018, 15:24
Dear sweethomes,

Mình rất hiểu cảm giác hưng phấn khi mới hoàn thành chuyến đi và muốn chia sẻ với mọi người nhưng trước khi viết advice cho người khác bạn nên đọc và kiểm chứng lại thông tin của mình.

Ngay phía trên mình đã nói rõ Local day bus đi được cả subway và bus KHÁC cái 1-day bus pass chỉ đi BUS thôi. Và cái vé bạn mua luôn từ lái xe giá 500-600jpy (trước là 500, giờ mới lên 600jpy) chỉ có thể là và chính là 1-DAY BUS PASS nhé (Local pass đi được cả subway và bus đắt gần gấp đôi giá đó cơ).

Bạn mới chỉ đi bus, chưa đi subway, chắc chắn cũng chưa đi taxi và khả năng là cũng chưa đi train… còn mình đã đi đủ các loại phương tiện này ở Kyoto rồi, đã đi toàn thanh niên và cả có người lớn tuổi rồi, còn đi vào cái mùa Golden week ĐÔNG NHẤT trong năm luôn (hơn cả mùa sakura đấy) rồi… thế nên mới khuyên người ta là nên cân nhắc đi taxi + train đấy. Mình cũng đã nói rõ muốn RẺ nhất thì chọn bus, TIỆN nhất KHỎE nhất thì đừng.

Tokyo thì nhà người ta có JRP rồi nên mới hỏi có tận dụng JRP bám theo line JR được không chứ mua pass subway thì lại thành thừa thãi nhé.
Và mình cũng đã nói RẤT RÕ về… IC card với tên Nhật của nó là Suica/Pasmo/Icoca... đấy bạn.

Tiện thể mình chia sẽ thêm cho rõ luôn là Tokyo one-day pass và 24-hour pass đều có viết rất rõ trên vé là ONE-DAY và 24-HOUR… chứ không phải là do cái vé màu trắng hay màu đỏ. Cả hai loại này đều mua ở máy tự động được (tùy máy ;) ). Dùng loại vé này ở Tokyo lợi hay không cũng tùy thuộc rất nhiều vào vị trí khách sạn của bạn. Nếu ở gần line JR thì có thể đi một vòng Tokyo không cần dùng đến subway. Vé one-day hay 24-hour cũng chia loại chỉ có các line subway (Tokyo metro) hay chỉ các line Toei hay cả metro cả Toei và giá vé là khác nhau -> không phải cứ mua pass thì lợi đâu.

.
.
.
Bạn đưa lời khuyên cho người khác thì nên đặt bản thân vào vị trí người ta một chút. Nhiều thông tin nhưng toàn thông tin lặp lại theo một cách khác (kém rõ ràng hơn thông tin đã có và không được kiểm chứng đầy đủ) thì lại dễ làm cho người ta loạn chưởng và rối beng lên ấy.

.
.
.
Lưu ý cả nhà một lần nữa là đi lại trong nội đô một thành phố nào đó như thế nào là tiện, dùng vé gì cho lợi… phụ thuộc rất rất rất nhiều vào vị trí điểm tạm trú nhé

sweethomes
27-04-2018, 16:28
:) Bạn làm mình thấy hơi funny & aggressive

Mình chỉ đọc cái comment của jadore77 và thấy bạn ấy đang hỏi tiếp thì mình trả lời bạn ấy thôi. Mình trả lời đúng những gì mình thấy ( cũng là để người khác muốn đi tiện thể đọc được thì cũng thu được thông tin gì đó) chứ không có muốn chia sẻ hay hưng phấn gì cả. ( Mình hầu như không chia sẻ sau chuyến đi trên trang này mà chỉ đọc, hỏi để lấy tin và trên tripadvisor thôi. Hơn nữa, mình cũng hơn 4x rồi, cũng đi nhiều rồi & ko có hứng thú với mấy cái kiểu hưng phấn thể hiện này đâu :). Bạn thấy đấy, từ 2011 mình join tới giờ mà tới 2018 mình mới lên có 3 chấm xanh xanh thôi, chưa tới level phượt gia chứng tỏ mình rất ít comment)

- Mình cũng đã nói là mình đi bụi 1 mình, còn nếu đi gia đình thì chưa chắc nên không cơ mà nhỉ? - Anw, sorry vì comment vào topic của bạn mà chưa đọc reply ở trên của bạn. Please go ahead ;)

- À quên, mình có hỏi nhân viên ở information center, họ nói mua thẻ 24h màu đỏ đó phải show passport ( mà đúng là mình phải show thật, 800Y) còn mua vé one day thì mua ở machine giá 900Y. Theo như bạn nói thì chắc staff đó explain sai cho mình :)

jadore77
30-04-2018, 16:06
@ Gấu và Sweethomes: Tớ cảm ơn các bạn nhiều lắm. Không có sự chia sẻ của các bạn thì tớ còn nhiều lo lắng cho chuyến đi tới lắm đấy. Tớ biết mọi người chia sẻ cũng là mục đích muốn giúp cho những người đi sau có được chuyến đi hoàn hảo hơn thôi chứ không có ý gì khác đâu nên chúng mình hãy cũng nhau hướng tới điều đó các bạn yêu của tớ nhé.

@Gấu:- Ơ Kyoto tớ đổi lại ko ở ks lần trước nhà bạn ở nữa vì thấy phòng nhỏ nên sợ chât , tớ thuê được căn hộ ở cạnh ga Tofukuji. Nhà tớ 14 người thì theo ấy mà gọi taxi thì có dễ gọi xe không hay vẫn áp dụng phuong an đi bus nhỉ?
- Ở Tokyo tớ ở cách ga Shin-Okachimachi 150m đi bộ nhưng trạm đó lại ko có line của JR chạy qua mà chỉ có metro. Vì vậy vẫn cần mua 1 thẻ để đi lại metro đúng ko ấy hay là dùng thẻ suica nạp tiền? ( Tớ đã sử dụng giao thông ở châu âu roài mà sao lần này tớ thấy giao thông của Nhật phức tạp quá, nó làm tớ vẫn hơi hoang mang. huhu. Help me!!!!)

salormoon87
30-04-2018, 20:04
@ Gấu và Sweethomes: Tớ cảm ơn các bạn nhiều lắm. Không có sự chia sẻ của các bạn thì tớ còn nhiều lo lắng cho chuyến đi tới lắm đấy. Tớ biết mọi người chia sẻ cũng là mục đích muốn giúp cho những người đi sau có được chuyến đi hoàn hảo hơn thôi chứ không có ý gì khác đâu nên chúng mình hãy cũng nhau hướng tới điều đó các bạn yêu của tớ nhé.

@Gấu:- Ơ Kyoto tớ đổi lại ko ở ks lần trước nhà bạn ở nữa vì thấy phòng nhỏ nên sợ chât , tớ thuê được căn hộ ở cạnh ga Tofukuji. Nhà tớ 14 người thì theo ấy mà gọi taxi thì có dễ gọi xe không hay vẫn áp dụng phuong an đi bus nhỉ?
- Ở Tokyo tớ ở cách ga Shin-Okachimachi 150m đi bộ nhưng trạm đó lại ko có line của JR chạy qua mà chỉ có metro. Vì vậy vẫn cần mua 1 thẻ để đi lại metro đúng ko ấy hay là dùng thẻ suica nạp tiền? ( Tớ đã sử dụng giao thông ở châu âu roài mà sao lần này tớ thấy giao thông của Nhật phức tạp quá, nó làm tớ vẫn hơi hoang mang. huhu. Help me!!!!)

ủa bạn ơi bạn muốn xài giao thông ở Nhật cứ mua sim xài app search chính xác lắm bạn đừng quá lo lắng, đi chặng dài bạn có thể xài hyperdia, chặng ngắn có thể dùng Tokyo rail lite kết hợp với google map, vì tàu ở Nhật chính xác từng phút nên theo dõi thời gian khởi hành + track number là ok, bữa mình mua CTsim 450k/1 sim dung lượng 4G để search đường đi mà xài k tới 1G nữa, theo mình thì ở Tokyo xài JR k tiện lắm JR thường thì đi từ địa phương này sang địa phương khác thì tiện còn Tokyo mình thấy Tokyo metro và Toei subway là tiện nhất vì hệ thống tàu phủ khắp nhiều chuyến các trạm san sát nhau, số chuyến nhiều ít phải đi bộ nhiều, đỡ tốn thời gian chờ tàu, nếu bạn bay tới sân bây Haneda hoặc Narita bạn có thể mua thẻ tàu không giới hạn của 2 hãng này mình k nhớ chính xác lắm hình như là 1500 yên/72h tính từ lần quẹt đầu tiên => chỉ có 100k/1 ngày xài cái này đi đã (có thể 24h và 48h nữa)

https://www.flickr.com/photos/161400206@N06/41084812754/in/dateposted-public/

https://www.flickr.com/photos/161400206@N06/26933432217/in/dateposted-public/

https://farm1.staticflickr.com/965/41084812754_62bf34bf14_z.jpg (https://flic.kr/p/25AwpsA)IMG_5329 (https://flic.kr/p/25AwpsA) by Dang Ngoc-Mai (https://www.flickr.com/photos/161400206@N06/), trên Flickr

https://farm1.staticflickr.com/948/26933432217_5f466e6fdf_b.jpg (https://flic.kr/p/H31T3Z)IMG_5330 (https://flic.kr/p/H31T3Z) by Dang Ngoc-Mai (https://www.flickr.com/photos/161400206@N06/), trên Flickr

Cái này nó chỉ mình lên xuống ga nào, transfer này nọ, k hiện thị thời điểm khởi hành nhưng mà giúp mình sắp xép được cái điểm du lịch gần nhau mình sắp xếp đi chung VD như Shinjuku, Harajuku và Shibuya gần nhau

jadore77
02-05-2018, 13:43
Gấu ơi cho tớ hỏi chút. Tớ đăng kí thăm cung ở Tokyo xong rồi và nhận được cái mail với nội dung như dưới này.

Thank you for your application.We have received your application.
Confirm the permit for visit at this URL address.

************************************************** ******
An important announcement.
The application of the list of applicants has not been registered.
Please enter the list of the participants by the following date.

time limit on delivery: 2018-05-08
************************************************** ******

To member list sample page : https://sankan.kunaicho.go.jp/order/DownLoadEN.html
To send the member list page : https://sankan.kunaicho.go.jp/login?locale=en

This e-mail has been sent.
You can make no farther additions.

Here are your application details

----- Visit to place Visit for time -----

[visit Place] : THE IMPERIAL PALACE IN TOKYO
[visit Date] : 2018-06-05 13:30
[Application no] : 318060500150
[number of party] : 14
[Party Name] : KEBI Family

Sau đó tớ vào link này để send the member list page : https://sankan.kunaicho.go.jp/login?locale=en thì lại ko gửi lại được và thông báo như thế này "Invalid number of item.Please confirm your file, and try again" mặc dù tớ làm y mẫu. Giúp tớ với!

daugaunhoibo
02-05-2018, 15:00
@jadore77:
1. Vụ đăng ký danh sách :
Mình chỉ có thể vào trang bên ngoài vì phải login bằng số điện thoại đã đăng ký. Mình nghĩ bạn thử đổi máy tính để bàn có nối mạng ổn định và dùng “Send member’s list” xem sao nhé (vì ko vào đc nên mình đoán là có thể type danh sách ra file word và up lên).

2. Nhà ở Kyoto:
Căn hộ ở Kyoto nhà mình ở có 8 người = vừa đủ chứ nhà 14 người thì hơn gấp rưỡi rồi mà.
14 người… dã man… 2-3 gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi (?) ha?!

3. Đi lại ở Kyoto: Thuê taxi dễ thôi (nhà mình 2 xe luôn cần là có không bị tình trạng người đi trước người ở lại chờ xe sau) nhưng cần phân công người phụ trách trong từng xe và hẹn cụ thể để tránh tình trạng bị lạc nhau rồi tìm loạn lên. Đi bus thì khả năng lớn là sẽ khó đủ chỗ cho cả nhà cùng ngồi vì bus Kyoto rất đông. Chọn phương án nào thì… tùy thuộc vào đội hình cụ thể ntn để quyết rồi chứ người khác ko hiểu rõ team thì khó nói lắm.

4. Đi lại ở Tokyo:
Nhóm đông như thế thì nên dự kiến trước lịch chơi ở Tokyo từng ngày như ở Kyoto -> search Google map tìm ga tàu gần nhất + hyperdia (tàu chặng ngắn dài đều dùng hyperdia được hết và cho quen, ko cần cài app mới).

Có lịch trình chi tiết thì mới lên được lịch đi tàu xe chi tiết -> mới tính được dùng pass có lợi không và nên dùng pass nào.

Kể ra 14 người, tiết kiệm mỗi người một ít cũng thành món đáng kể… Cơ mà nếu đã thấy rối + mất thời gian quá thì theo mình là ko nên nghĩ nhiều nữa cho mệt, cứ mỗi người một IC card quẹt cho nó khỏe thân.

@sweethomes: hưng phấn trước và sau mỗi chuyến đi là phản ứng tích cực và rất tự nhiên của mọi người mà. Nhờ có sự phấn kích đó mà mỗi mùa hoa nở lá vàng qua diễn đàn lại có thêm nhiều bài viết mới, hình ảnh mới, câu chuyện mới… chứ ko thì chán chết ;)

Mình rất vui và hoan nghênh mọi người cùng chia sẻ trong topic… (chứ một mình độc diễn thì cũng chán chết luôn)… chẳng qua là suy từ mình ra, khi còn đang rối ren thì không cần quá nhiều thông tin, chỉ cần ít thôi nhưng phải đủ và đúng… chung chung chung là gây hoang mang mất thời gian lắm.

Btw… đi một mình là đơn giản, nhẹ nhàng, linh hoạt nhất rồi chứ đi với nhóm mà thành phần đông đảo già trẻ lớn bé thì sẽ có rất rất nhiều vấn đề cần chú ý rất rất rất khác ấy. Từ chuyên nhà mình -> rất thông cảm với Jadore 77 nên mình mới nhiều lời thế này chứ :)

salormoon87
02-05-2018, 15:53
@daugaunhoibo: mình thấy Tokyo rail lite tiện mà sao k nên cài nhỉ, mình chỉ nêu ý kiến mình thấy hyperdia thì ưu điểm nhiều lựa chọn phương tiện + hiển thị giờ chính xác, còn Tokyo rail lite thì nó hiển thị ga trên map nên mình sẽ hình dung được những điểm nào gần nhau có thể đi chung, hình dung được trạm nào transfer được với với line nào có 1 điểm mình có thể sử dụng nhiều line để đến k nhất thiết là 1 line, chưa kể mỗi trạm nó kí hiệu gồm 1 chữ cái đầu tên line + số thứ tự ga mình dễ bắt đúng line, ví dụ mình đang ở G02 khi tới ga luôn có 2 tàu ngược nhau từ G02 => G01 và G02 => G03 mình thấy koi trên Tokyo rail lite giúp mình định hướng trước hướng cần đến

https://blue-works.com/jprail/wp-content/uploads/2015/10/a0006_000488-600x398.jpg

daugaunhoibo
02-05-2018, 17:01
@salormoon87: Không phải không nên mà chỉ đơn giản là khi đã có google map + hyperdia + đang có một đống thông tin xoay trong đầu rối mòng mòng (ko chỉ là chuyện đi lại) thì mình thấy không cần thêm option mới nữa mới trong khi kết quả đầu ra vẫn vậy Và option mới cũng không thay thế được option hiện có. Càng giảm thiểu phương tiện, càng đơn giản quen dùng càng tốt thôi ấy mà.

kimvanchinh
02-05-2018, 19:31
[QUOTENhà tớ 14 người thì theo ấy mà gọi taxi thì có dễ gọi xe không hay vẫn áp dụng phuong an đi bus nhỉ?
- Ở Tokyo tớ ở cách ga Shin-Okachimachi 150m đi bộ nhưng trạm đó lại ko có line của JR chạy qua mà chỉ có metro. Vì vậy vẫn cần mua 1 thẻ để đi lại metro đúng ko ấy hay là dùng thẻ suica nạp tiền? ( Tớ đã sử dụng giao thông ở châu âu roài mà sao lần này tớ thấy giao thông của Nhật phức tạp quá, nó làm tớ vẫn hơi hoang mang. huhu. Help me!!!!)[/QUOTE]

Bạn Gấu đã nói nhưng tôi thấy cần nói thêm:
1. Ở Kyoto mà ở mãi ga Tokufuji thì đi lại khá bất tiện. Tốt nhất là đi tàu JR (1 bến) vào ga chính Kyoto , rồi từ đó đi bus hay tàu các nơi. Nếu JR-Pass còn hiệu lực nên lập trình đi các ới như rừng trúc bằng tàu JR, còn các nơi như chùa vàng chùa bạc phải đi Bus là tốt dù nhà bạn 14 người chả sao, có thể đi bus từ ga chính, có thể từ chỗ gần ga Tokufuji. Taxi quá tốn tiền; bus Kyoto quá hiệu quả.

2. Ở Tokyo bạn ở gần ga Shin-Okachimachi thì đi bộ ra ga metro và tàu JR Okachimachi chỉ mất khoảng 1km, từ đó đi các điểm bằng metro, tàu JR quá thuận tiện.

3. Taxi ở Nhật rất đắt và chỉ có loại 5 chỗ , khách 4 chỗ, muốn xe 7 chỗ hoặc hơn chăc bạn không có khả năng về ngôn ngữ đặt đâu, trừ những cung quá cần thiết như từ ga về KS... bạn phải chịu 3-4 xe taxi với tiền bộn , con lại tham quan thì đi metro (ở Tokyo) và Tàu kết hợp bus (kyoto) cho lành.

3. Cần sắm cái cờ như du lịch ấy để tập hợp quân và in màu ở nhà sắn bản đồ metro Tokyo down trên mạng mà dùng (in bản PDF, khổ A3 mới đủ rõ ) chứ sang đó xin chỉ có loại bằng 2 bàn tay với nhằng nhịt mấy trăm bến khó đọc lắm nhé

daugaunhoibo
02-05-2018, 23:22
...
3. Cần sắm cái cờ như du lịch ấy để tập hợp quân và in màu ở nhà sắn bản đồ metro Tokyo down trên mạng mà dùng (in bản PDF, khổ A3 mới đủ rõ ) chứ sang đó xin chỉ có loại bằng 2 bàn tay với nhằng nhịt mấy trăm bến khó đọc lắm nhé

Bác ơi ở các Ga tàu JR có map màu to cỡ A4 rõ ràng và khá dễ đọc. Tourist info ở sân bay và ga tàu chính (Kyoto station, Tokyo station...) cũng có map khổ A0 (gập thành sổ) to và rõ ạ.

Cơ mà nếu mua sim data online được + airbnb có cục phát wifi thì dùng app cũng nhẹ nhàng.

Tokyo metro + train dày đặc thoải mái đi lại. Bus + train Kyoto là đủ dùng. Nhưng đoàn 14 người (+ có trẻ nhỏ) thì tùy tình hình mà thu xếp... cần chi đáng chi thì taxi cũng không "kinh khủng" lắm ạ :)


P/s... Vụ sắm cái cờ (mũ/áo đồng phục...) đúng là rất nên, rất chí lí ạ (c)

jadore77
03-05-2018, 11:27
[QUOTE=daugaunhoibo;1622981]@jadore77:
1. Vụ đăng ký danh sách :
Mình chỉ có thể vào trang bên ngoài vì phải login bằng số điện thoại đã đăng ký. Mình nghĩ bạn thử đổi máy tính để bàn có nối mạng ổn định và dùng “Send member’s list” xem sao nhé (vì ko vào đc nên mình đoán là có thể type danh sách ra file word và up lên).

2. Nhà ở Kyoto:
Căn hộ ở Kyoto nhà mình ở có 8 người = vừa đủ chứ nhà 14 người thì hơn gấp rưỡi rồi mà.
14 người… dã man… 2-3 gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi (?) ha?!

TKS Gấu nhé, loằng ngoằng mãi tớ đã xong vụ Send member’s list.
Đúng là nhà tớ 3 gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi đấy Gấu ạ. Chưa bao giờ tớ dẫn đầu những 14 người thế này nên có tí ca-mơ- run. May nhờ các bạn nhà phượt nên tớ cũng vững tin tiến bước. :)
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm lắm ý.

jadore77
03-05-2018, 11:48
[

3. Cần sắm cái cờ như du lịch ấy để tập hợp quân và in màu ở nhà sắn bản đồ metro Tokyo down trên mạng mà dùng (in bản PDF, khổ A3 mới đủ rõ ) chứ sang đó xin chỉ có loại bằng 2 bàn tay với nhằng nhịt mấy trăm bến khó đọc lắm nhé

Cháu cảm ơn bác. Ý tưởng cái cờ của bác thật tuyệt vời đấy ạ.

kimvanchinh
03-05-2018, 11:56
Cháu cảm ơn bác. Ý tưởng cái cờ của bác thật tuyệt vời đấy ạ.

Doàn 10 người chỗ đông người nên dùng cờ, dùng loại xếp như cần ăng ten

https://vietflag.vn/san-pham/co-cam-tay-du-lich/

daugaunhoibo
03-05-2018, 15:15
...

Đúng là nhà tớ 3 gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi đấy Gấu ạ. Chưa bao giờ tớ dẫn đầu những 14 người thế này nên có tí ca-mơ- run. May nhờ các bạn nhà phượt nên tớ cũng vững tin tiến bước. :)
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều lắm lắm ý.




Có người già trẻ nhỏ… đi dịp mùa hè nắng nóng mưa ẩm… chủ chi mỗi gia đình chắc cũng toàn 7x thành đạt cả => chân thành gợi ý nhóm Jadore77 chinh chiến ở Kyoto nên theo lịch trình và phương án kết hợp train + taxi mà tớ đã gợi ý ở trang trước. Bus Kyoto có tiện thế nào, tiết kiệm thế nào thì trong trường hợp này cũng đáng chi tiền taxi. Vấn đề còn lại chỉ là cần phân công sẵn nhóm nhỏ và người phụ trách từng nhóm để hẹn chỗ hội quân thôi vì khả năng sẽ cần ít nhất là 3 xe (nếu có ~2 trẻ nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi vừa trong lòng mẹ) đến 4 xe -> dễ bị tách xe đi trước xe đi sau -> nên có phương án hẹn trước tại điểm đến.

Nhà tớ 8 người lớn đùng đùng vừa kít 2 xe thì toàn bắt xe trước cửa ga tàu hoặc nhờ khách sạn gọi liền một lúc được hai xe nối đuôi nhau sát sạt cùng đi cùng đến. Có để các vị phụ huynh đi một chặng từ Kinkakuji về Kyoto station bằng bus, giờ vắng người -> có đủ chỗ cho cả nhà ngồi, xe cũng khá thoáng (chứ chuyến Goldenweek trước đó mình toàn phải đứng bẹp ruột trên bus Kyoto) thế mà về đến nhà là các cụ nói luôn hôm sau đừng đi bus nữa, mệt lắm :))

Gọi taxi từ khách sạn thì nhờ lễ tân. Bắt taxi giữa đường mà ko đủ xe thì nhờ lái xe gọi giúp. Cứ đếm số người nhà mình rồi nhìn họ là các bác tài hiểu thôi.


P/s1: Tokyo thì đương nhiên vẫn chỉ cần train rồi.

P/s2: Nhà mình đi gần 2 tuần dịp GW đắt đỏ, JRP green, ăn uống chơi bời thoải mái, onsen ryokan này nọ các kiểu… cứ đi ~15km đổ lại không tiện tàu là gọi taxi (taxi đi Kawachi, taxi đi Hitachi, taxi đi Kinkakuji, taxi đi tắm onsen, taxi từ ga về khách sạn…)… cũng chỉ hết hơn xíu 40tr/người. Loanh quanh Kyoto mấy chặng taxi chia đầu người ra cũng không đắt hơn bus mấy đâu.

thanhandhoa
04-05-2018, 11:01
Mình vừa mới đi về, dư âm của chuyến đi vẫn còn nhiều lắm :)
Mình cám ơn bạn Gấu và các bạn đã chia sẻ thông tin rất đầy đủ và chi tiết, nên khi sang Nhật rồi cũng không thấy bỡ ngỡ gì.
Mình muốn cập nhật thêm một số thông tin của mùa xuân năm nay

1. Hai quán mỳ ở dưới chân chùa Chureito đã đóng cửa rồi. Một cửa hàng (có logo Trip Advisor) thì đóng cửa im lìm, kéo rèm che kín, gõ cửa thì không ai trả lời, mình hỏi hàng xóm quanh đó mới biết có biển bảo đóng cửa. Một hàng nữa, xa hơn, ở cạnh bờ mương thì cũng đóng cửa, giờ thành nhà dân ở rồi.

2. Năm nay mình đi Hitachi seaside Park bằng tàu từ Ueno đến Katsuta thì đến nơi, tại ga Katsuta đã có rất nhiều bác hướng dẫn viên du lịch, có cả bạn tây nói tiếng Anh để chỉ dẫn. Tại đây họ bán vé bus 1 day tới Hitachi seaside Park kèm cả vé vào cổng công viên luôn là 1.080 yên. Bus đi thẳng đến cổng West, nơi gần đồi hoa nemophia hơn, và không có mấy người phải xếp hàng mua vé vào cổng.
Thời tiết năm nay ấm áp hơn nên hoa nở sớm, đến nơi chỉ còn mỗi nemophia thôi, chứ Daffodil với Tulip tàn hết rồi :(

salormoon87
04-05-2018, 19:34
Mình vừa mới đi về, dư âm của chuyến đi vẫn còn nhiều lắm :)
Mình cám ơn bạn Gấu và các bạn đã chia sẻ thông tin rất đầy đủ và chi tiết, nên khi sang Nhật rồi cũng không thấy bỡ ngỡ gì.
Mình muốn cập nhật thêm một số thông tin của mùa xuân năm nay

1. Hai quán mỳ ở dưới chân chùa Chureito đã đóng cửa rồi. Một cửa hàng (có logo Trip Advisor) thì đóng cửa im lìm, kéo rèm che kín, gõ cửa thì không ai trả lời, mình hỏi hàng xóm quanh đó mới biết có biển bảo đóng cửa. Một hàng nữa, xa hơn, ở cạnh bờ mương thì cũng đóng cửa, giờ thành nhà dân ở rồi.

2. Năm nay mình đi Hitachi seaside Park bằng tàu từ Ueno đến Katsuta thì đến nơi, tại ga Katsuta đã có rất nhiều bác hướng dẫn viên du lịch, có cả bạn tây nói tiếng Anh để chỉ dẫn. Tại đây họ bán vé bus 1 day tới Hitachi seaside Park kèm cả vé vào cổng công viên luôn là 1.080 yên. Bus đi thẳng đến cổng West, nơi gần đồi hoa nemophia hơn, và không có mấy người phải xếp hàng mua vé vào cổng.
Thời tiết năm nay ấm áp hơn nên hoa nở sớm, đến nơi chỉ còn mỗi nemophia thôi, chứ Daffodil với Tulip tàn hết rồi :(


bạn ơi bạn cho mình hỏi 9/5 này mình sang Nhật k biết còn nemophia không nhỉ, tại nếu hết chắc mình phải đổi lịch trình rồi

bạn cho mình hỏi thêm 1 ý nữa là bạn nhớ giá tàu từ Ueno đến Katsuta là bao nhiêu k bạn ? Năm ngoái mình đi bus thẳng từ Tokyo station tới Hitachi Seaside Park tầm 1.200/1 chiều nên muốn tham khảo thử giá đi bằng tàu

daugaunhoibo
05-05-2018, 16:35
@sailormoon87: giá vé các thể loại tàu từ nhanh đến chậm em search hyperdia nhẹ nhàng 30s là xong chứ đâu cần hỏi làm gì (kèm một đoạn quote full "tốn chỗ" nữa). Tàu nếu ko có JPR thì ko rẻ, trên 2.000jpy/1 chiều... chị có up hình vé tàu cuối bài Hitachi chuyến 2017 mấy trang trước rùi đó. Web Hitachi có update lịch nemophila nở năm nay rồi... dự kiến đến khoảng 3-5 ngày cuối mùa thì ko nên nữa nhé.

thanhandhoa
05-05-2018, 21:06
@salormoon87:
Bạn ơi, mình có JR Pass nên không để ý giá vé, cứ đi thôi. Nếu bạn tra trên Hyperdia.com thì giá vé tàu 1 chiều từ Ueno đến Katsuta có đặt chỗ trước thì phải 3.800 yên cho tàu express, tàu local thường thì cũng hơn 2.000 rồi. Đi bus tiết kiệm hơn đấy.
Còn về lịch nở nemophila, như Gấu nói, bạn vào web của Hitachi seaside park check lịch hoa nở nhé.

hanhuyen1188
05-05-2018, 22:00
chị Gấu ơi, em đọc bài này của chị, cả 2 chuyến, lần này là lần thứ 4 và em cũng mong muốn đi lại Nhật vào dịp GW sang năm, đợt rồi e đi mùa lá đỏ, 11 ngày mua vé kmai VNA, JR pass thường mà e đi cũng hết ~ 35tr rồi ấy, nghiền ngẫm thì nói thật e ngưỡng mộ cách chị lên và sắp xếp lịch trình và chi tiêu lắm lắm luôn ấy. em chả biết tiêu gì :D, em đi solo 1 mình nên cái gì là lạ cũng tấp vào thử hết :P Hi vọng sang năm được đi lại 1 chuyến GW e sẽ theo lịch trình của chị, nước Nhật thật thần kỳ :)

salormoon87
05-05-2018, 22:42
@sailormoon87: giá vé các thể loại tàu từ nhanh đến chậm em search hyperdia nhẹ nhàng 30s là xong chứ đâu cần hỏi làm gì (kèm một đoạn quote full "tốn chỗ" nữa). Tàu nếu ko có JPR thì ko rẻ, trên 2.000jpy/1 chiều... chị có up hình vé tàu cuối bài Hitachi chuyến 2017 mấy trang trước rùi đó. Web Hitachi có update lịch nemophila nở năm nay rồi... dự kiến đến khoảng 3-5 ngày cuối mùa thì ko nên nữa nhé.

à e hyperdia e search thì ra rồi c, vì e nhó giá cao hơn bus nhiều nên e chọn đi bus do e chỉ đi 4 ngày 3 đêm nên e tính hỏi thêm bạn đó coi bạn đó đi coi thực tế thế nào thôi vì nếu đi 1 tuần thì đa phần mọi người mua JR còn em thường chỉ đi 4 5 ngày rồi về nên đa số phải dùng bus để tiết kiệm chi phí, vụ nemophila cũng vậy vì khí hậu mỗi năm mỗi thay đổi mà có năm hoa nở sớm nở muộn so với thời gian dự kiến do bạn ấy mới đi về nên sẽ đưa thông tin chính xác nhất, e có vào web nó cũng sẽ thông báo thời gian ngắm hóa tốt nhất từ thời điểm nào đến thời điểm nào thôi k chính xác bằng bạn mới đi về, vì có những hoa vẫn còn trong khoảng thời gian lễ hội nhưng vẫn chưa nở hoặc là sắp tàn, còn việc sử dụng tàu hay bus bên Nhật e cũng tương đối rành rồi c (nhìn chung đọc được bảng điện tử, bảng giờ tàu, giờ bus tại các ga) vì lần này e đi lần thứ 5 rồi, nhưng vì em đi ngắn ngày nên e thường sử dụng bus là phương tiện chủ yếu vì ngon bổ rẻ, e hỏi thêm bạn ấy không phải là e chưa nghiên cứu muốn hỏi cách đi mà vì bạn ấy đi lộ trình khác nên e hỏi coi có gì hay ho để rút kinh nghiệm + học hỏi, như bạn ấy vừa trả lời thì e rút kinh nghiệm cho bản thân là đi bus vẫn lợi hơn cho chuyến đi ngắn ngày, trước khi lên đường đến các nơi e cũng có vào trang web từng nơi đó để đọc cách đi và ptgt ở nhật phát triển nên để đến 1 địa điểm mình có vô số lựa chọn ứng với 1 giá tiền nhất định (trên qui tắc càng nhanh càng mắc) nhưng vì mình k thể đi hết tất cả các cách nên mình sẽ chọn cách phù hợp nhất cho hành trình của mình nhưng bên cạnh đó mình cũng muốn hỏi thăm thêm hành trình khác có gì hay để học hỏi k chứ c trả lời như e là người k chịu nhiên cứu gì hết mà chạy vào hỏi, cũng như chính kinh nghiệm bản thân em đây, vào dịp đi Kyoto ngắm lá đỏ sau đó đến Nagoya để xem lễ hội ánh sáng, trước chuyến đi em cũng có tìm hiểu đi bus rẻ hơn đi tàu rất nhiều và đặc biệt nếu bus mua luôn khứ hồi lại càng rẻ, bus đi lâu hơn shinkansen nhưng lại nhanh + rẻ hơn tàu thường, nhưng e k nghĩ đến một thực tế là em đi Kyoto đến Nagoya vào cuối tuần dẫn đến các phương tiện cũng đổ về Kyoto ngắm lá đỏ dẫn đến kẹt xe nên phát sinh thời gian bus di chuyển lâu hơn rất nhiều so với thời gian dự kiến trên web nên chiều về em rút kinh nghiệm chọn đi bằng tàu thường vì chỉ mắc hơn bus một chút nhưng k bị rủi ro kẹt xe như bus (cũng may là do hôm trước k mua được vé khứ hồi bus có lẽ do bus rẻ nên mn đi nhiều nên mới có thể chuyển sang tàu đi thử), nên em rút rằng thông tin trên mạng là tương đối chính xác như khi mình đi thực tế có những kinh nghiệm bản thân được rút ra, chính vì vậy trước khi hỏi bạn ấy e cũng đã đưa thông tin là e đi bus hết 1.200 từ Tokyo Station => Hitachi Seaside Park từ đó bạn ấy sẽ xác nhận giúp em giá đó là hợp lý hơn so với đi tàu

P/S: đây em đã sử dụng Hyperdia từ chuyến đi đầu tiên cách đây 4 năm https://www.phuot.vn/threads/152552-Kinh-nghi%E1%BB%87m-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ph%C6%B0%C6%A1ng-ti%E1%BB%87n-giao-th%C3%B4ng-c%C3%B4ng-c%E1%BB%99ng-Tokyo-Kyoto-Osaka/page7 chỉ là thấy bạn ấy vừa đi về nên em muốn hỏi thăm thông tin chính xác + có kinh nghiệm hoặc điều gì cần lưu ý không vì em nghĩ thông tin thì trên mạng có sẵn nhưng hỏi bạn mới đi về thì vẫn chắc chắn hơn


@salormoon87:
Bạn ơi, mình có JR Pass nên không để ý giá vé, cứ đi thôi. Nếu bạn tra trên Hyperdia.com thì giá vé tàu 1 chiều từ Ueno đến Katsuta có đặt chỗ trước thì phải 3.800 yên cho tàu express, tàu local thường thì cũng hơn 2.000 rồi. Đi bus tiết kiệm hơn đấy.
Còn về lịch nở nemophila, như Gấu nói, bạn vào web của Hitachi seaside park check lịch hoa nở nhé.

cám ơn bạn nhiều nhé

P/S: a sorry bạn m đi 1 năm rồi nên quên mất mới coi lại chi phí chuyến đi của mình thì bus chặng đi mình mua 1.900 chặng về 2.250 (hồi đó cũng hơi thắc mắc sao chặng đi mua rẻ hơn chặng về) do tàu nhanh thì cao quá còn tàu thường c cao hơn 1 chút nhưng tới Katsuta phải bắt thêm 1 lần bus đến Hitachi Park mà mình k sử dụng JRP nên lúc đó mình quyết định dùng bus

jadore77
10-05-2018, 16:53
Các bạn nhà mình lại cho mình hỏi 1 chút về giao thông ở Nhật, thẻ suica và Tokyo Subway Ticket (for tourists only) loại 24h,48h,72h:

- Đường tàu Tsukuba Express thuộc loại tàu nào vì mình thấy nó cũng ko phải của JR và cũng ko phải của Tokyo Metro hay Toei Subway. Nếu mình đi tàu đó có phải mua vé riêng đúng không ạ?

- Mình có JR pass nhưng xem bản đồ thì nhận thấy một ngày mình đi lại đến các điểm tham quan thì cần phải đi ít nhất 2 lượt Tokyo metro hoặc Toei Subway và chi phí ít nhất là 180Y/ lượt.
++ Mình đọc thì thấy các bạn chia sẻ nên mua thẻ Suica nhưng mình thắc mắc là sử dụng thẻ đó tiền vé cũng như giá mua lẻ nhưng chỉ tiện cho những người sử dụng không mất thời gian mua vé lẻ và sử dụng ít hơn 500 yên/ ngày có đúng không?
++ Nếu mình đi nhiều hơn thì có thể mua thẻ Tokyo Subway Ticket (for tourists only) là kinh tế nhất đúng không ( 72h giá 1500 yên) và mua đựoc ở đâu vì mình đến Tokyo từ Kyoto (mình đọc chỉ thấy đc bán ở sân bay Narita và Henada).

Help me, please!

duongtuananh
11-05-2018, 09:20
Các bạn nhà mình lại cho mình hỏi 1 chút về giao thông ở Nhật, thẻ suica và Tokyo Subway Ticket (for tourists only) loại 24h,48h,72h:

- Đường tàu Tsukuba Express thuộc loại tàu nào vì mình thấy nó cũng ko phải của JR và cũng ko phải của Tokyo Metro hay Toei Subway. Nếu mình đi tàu đó có phải mua vé riêng đúng không ạ?

- Mình có JR pass nhưng xem bản đồ thì nhận thấy một ngày mình đi lại đến các điểm tham quan thì cần phải đi ít nhất 2 lượt Tokyo metro hoặc Toei Subway và chi phí ít nhất là 180Y/ lượt.
++ Mình đọc thì thấy các bạn chia sẻ nên mua thẻ Suica nhưng mình thắc mắc là sử dụng thẻ đó tiền vé cũng như giá mua lẻ nhưng chỉ tiện cho những người sử dụng không mất thời gian mua vé lẻ và sử dụng ít hơn 500 yên/ ngày có đúng không?
++ Nếu mình đi nhiều hơn thì có thể mua thẻ Tokyo Subway Ticket (for tourists only) là kinh tế nhất đúng không ( 72h giá 1500 yên) và mua đựoc ở đâu vì mình đến Tokyo từ Kyoto (mình đọc chỉ thấy đc bán ở sân bay Narita và Henada).

Help me, please!

Chào bạn !!
Như trên câu hỏi của bạn , mình xin được trả lời thắc như sau 😄

- Chính xác . Tsukuba Ex là tàu của hãng giao thông khác , không thuộc JR hay Metro , nên bạn phải mua vé riêng để đi , giá tiền vé tùy thuộc vào ga đi - đến bạn muốn đi . Vé được bán ở cây tự động trước cửa ga
- Bạn đi Metro
+ Như bạn nói , suica chỉ tiện cho việc di chuyển nhanh mà không muốn rắc rối khi phải mua vé tàu lẻ nhiều lần . Còn giá vé thì gần như tuơng đuơng nhau . Ví dụ , bạn đi chặng mua vé là 180¥ thì đi suica sẽ hết 176¥ (rẻ hơn được 4¥)
++ Subway ticket có 3 loại đó bạn
24h - 800¥
48h - 1200¥
72h - 1500¥
Đúng rồi . Bạn đi nhiều thì mua dùng sẽ tiết kiệm hơn đi vé từng chặng...
Bạn có thế mua được ở Metro Pass Offices (7h40-20h) của Ga tokyo , ueno , nihombashi , ikebukuro , shinjuku

https://www.tokyometro.jp/en/ticket/travel/index.html

salormoon87
14-05-2018, 10:36
- Đường tàu Tsukuba Express thuộc loại tàu nào vì mình thấy nó cũng ko phải của JR và cũng ko phải của Tokyo Metro hay Toei Subway. Nếu mình đi tàu đó có phải mua vé riêng đúng không ạ?

- Mình có JR pass nhưng xem bản đồ thì nhận thấy một ngày mình đi lại đến các điểm tham quan thì cần phải đi ít nhất 2 lượt Tokyo metro hoặc Toei Subway và chi phí ít nhất là 180Y/ lượt.

nếu lần đầu bạn đi Nhật muốn đi được nhiều điểm ở Tokyo thì nên mua 72h, cũng như bạn nói mình thấy chi phí 1 chặng ít nhất là 180yên, mà đi phải quay về vậy 1 lần đi vậy ít nhất cũng 360 yên 1 ngày rồi, nên chỉ cần đi 2 địa điểm ở Tokyo thôi là 72h sẽ lợi hơn rồi, bạn về từ sân bay nào vậy, do mình toàn phải đi chuyến bay ngắn ngày k có JR pass nên mỗi lần đi đâu mình phải tính ghê lắm, cái 72h này nó còn hỗ trợ 1 phần ra sân bay Haneda hoặc Narita nữa nên mình thấy cũng hay, đặt biệt asakusa line ra được cả Narita và Haneda, mình dùng 72h để vào do lúc về từ trung tâm thành phó nên hay vào bằng tàu subway xong rồi chuyển sang asakusa line ra Haneda hoặc Narita, ở Haneda có máy adjustmen để bạn mua thêm khoản phí chặng đi thêm mà 72h k bao gồm, còn ở Narita thì có sẵn nhân viên đứng thu tiền khoản phụ thu, cái 72h áp dụng được cho những tàu subway mà bạn thấy nó được kí hiệu bằng 1 chữ cái in và có cái vòng màu ở ngoài, ví dụ ngư Aksakusa line sẽ là chữ A in và vòng hồng màu ở ngoài, Ginza line màu chữ G in và vòng màu cam ở ngoài, một số ga nó đọc tên ga và đọc thêm kí hiệu ga gồm chữ và số (nó đọc cái này bằng tiếng Anh bạn có thể nhìn bảng điện từ trên tàu hoặc nghe loa), vì tiếng nhật khó nhớ nên mình nhớ theo kiểu số sẽ dễ hơn mọi người chung đoàn có thể dễ hiểu nữa, như mình muốn đi shopping mà bạn mình nó muốn đi Asakuasa Temple từ khách sạn mình chỉ cần chỉ nó là từ M11 => M13 chuyển line sang G5 => G19, bạn mình chụp hình xong mình kêu tụi nó tự qua chỗ mình ở S14 thì chỉ cần chỉ tụi nó A18 => A15 chuyển sang S9 => S14 rất tiện trong việc chỉ đường hoặc nhóm có những người muốn tách ra đi, lúc đi tàu điện có 2 hướng ngược nhau ks mình ở M11 nên sẽ có 2 trường hợp mình đi ngược về số nhỏ M10 - M01 hoặc đi tới về số lớn hơn là M12 trở lên, có những ga nó ghi rõ từ bên trái từ số mấy đến số mấy, bên phải từ số mấy đến số mấy, nhưng có những ga nó chỉ ghi hướng điểm nổi bật như mình M11 thì nhấp vào google máp nó có 2 hướng chính For tokyo và For Ogikubo nên mình sẽ định hướng trước để lên đúng tàu, nói chung là vừa kết hợp google map, hyperdia xong rồi tới từng ga phải quan sát tỉ mỉ các bảng hướng dẫn, bản điện tử, đối với tàu JR nó sẽ có ghi rõ line gì, loại tàu gì, khởi hành lúc mấy giờ, tại track số mấy ngay trên bảng điện tử

daugaunhoibo
14-05-2018, 15:42
Thiệt tình thì chơi trong nội đô Tokyo mình chưa bao giờ đi quá 5 chặng tàu 1 ngày, thông thường là 3, thậm chí chỉ 2. Ví dụ từ Ueno tàu (1) đi Shinjuku… đi bộ từ Shinjuku đến Shibuya (Shinjuku park, Meiji Jingu, Harajuku, Otomesando…)… tàu (2) về lại Ueno. Hoặc Ueno tàu (1) đi Tokyo station…đi bộ quanh khu hoàng cung, ginza… tàu (2) đi Odaiba (chơi cả ngày)… tàu (3) về lại Ueno. Còn Ueno, Asakusa, Akihabara thì cứ thong thả đi bộ đi chơi rồi đi 1 lần tàu hoặc taxi về (vì gần).

Toám lại mình thấy là:
(1) chọn chỗ ở rất quan trọng
(2) tính nát óc + rối bời bời mà tiết kiệm cả thể (nếu có) cũng chỉ ~<500jpy thì -> thôi cho nhẹ đầu.
(3) Pass thì cứ phải tính chỉ Metro với Toei, còn IC card tàu nào cũng quẹt được (trừ shinkansen) -> quẹt cho nó khỏe.

Mà thật ra Tokyo không cần phải đi nhiều để chạy sô check-in làm gì, chỉ cần mấy route (mấy khu như 3 ví dụ kia của mình nhưng có thể bỏ Odaiba thay bằng Tsukiji) là đã đủ vị với 3-4 ngày ở Tokyo rồi.

Còn thì thích nhất... chính là đi bộ lang thang loanh quanh khu mình ở, “thám thính” phố nhỏ nhà nhỏ, chùa nhỏ, vườn hoa nhỏ, chợ nhỏ, quán ăn nhỏ, siêu thị nhỏ… và route này thì chả cần tàu xe gì hết ;)

salormoon87
14-05-2018, 21:00
@daugaunhoibo: em nghi phải tính toán chi tiết chứ nhỉ, vì theo e Nhật cái gì cũng tốt chỉ là chi phí di chuyển cao nên phải tính toán các điểm cần đi + chi phí sao cho hợp lí Nhất chứ, thật ra nếu đi 7 ngày xài JR thì khỏe re, nhưng mn thử đi ngắn hơn tầm 4,5 ngày mà k có JR pass xem có phải tính k, mà ngay cả khi sử dụng pass thì chúng ta cũng đã phải tính thử tổng số tiền phải trả nếu lớn hơn tiền mua pass thì sẽ mua pass còn nhỏ hơn hiển nhiên là k xài pass rồi, cũng như viec cùng IC card cũng vậy, nếu k đi nhiều thì xài IC card cho tiện xài được nhiều phương tiện nhưng nếu muốn khám phá nhiều nơi thì dùng pass, cũng như ở Kyoto có người thích sử dụng xe đạp cho tiện, có người dùng IC card nhưng có người thích dùng bus vì bản thân 1 lần lên bus là 220 yên vậy cả đi lẫn về là 440 yên rồi, vậy mình muốn thick đi nhiều chỗ gặp bus nhảy lên thấy chỗ nào đẹp lại xuống khám phá thì mua bus pass 500 yên 1 ngày cho khỏi phải lăng tăng, cái nào cũng có cái hay của nó mà chỉ là tùy theo lịch trình mỗi người thôi
P/S: 1 ví dụ nhỏ khi đi tàu điện ở Tokyo có khi mất tập trung cái lố trạm nên trạm kế phải xuống quay lại, có những trạm thì đổi đầu ngay bên trong nhưng có những trạm phải quẹt ra rồi lại quẹt vào trở lại nên nếu đi chưa quen tàu điện ở Tokyo thì cảm thấy xài 72h tiện hơn vì lỡ có lố nhầm thì cứ ra vô thoải mái còn nếu xài IC card thì cũng có chút tiếc tiền >.< lần đầu mình đi Nhật thì chưa quen lắm nên cũng hay nhầm sai lố là bình thường những lần sau thì lúc nào cũng phải tập trung quan sát bảng hướng dẫn, bản điện tử để xuống cho đúng trạm

daugaunhoibo
15-05-2018, 10:21
@salormoon87:

Chị hoàn toàn nhất trí là phải tính toán chi tiết và chính vì tính toán chi tiết đến từng chặng di chuyển, từng bước di chuyển mà chị chưa bao giờ thấy cần lựa chọn Metro pass cho nội đô Tokyo vì (1) hạn chế sự lựa chọn chỉ với Metro và Toei line trong khi (2) JR line đáp ứng gần 80% nhu cầu đi lại những địa điểm nổi bật ở Tokyo và (3) không chênh lệch đáng kể về chi phí đối với lịch trình của chị.

Chị cũng hoàn toàn nhất trí phương tiện nào cũng có cái hay của nó và tùy theo lịch trình của mỗi người… thêm một yếu tố nữa cần nói (thực ra chính em cũng đã nói tới ấy)… là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người.

Đi một mình, chỉ có mình quản mình, ưu tiên chi phí nhỏ nhất… -> có thời gian ngồi tính từng đồng một sao cho chi phí ít nhất.

Đi nguyên một đại đội, có tỷ thứ phải chuẩn bị, chưa kể đến cổng soát vé thì có người “ớ, sao cái cửa ko cho tui vào? ớ, chỗ này quẹt cái gì trong đống này? ớ, sao tui ko có cái thẻ đó? ớ, cái thẻ đó của tui rơi đâu rồi?...” vân vân và mây mây -> cho nên ưu tiên hàng đầu là thuận tiện nhất, chi phí căn ke đến từng đồng được thì tốt, mà không thì chỉ cần không chênh lệch quá mức thì cũng chẳng sao. Tập trung tinh thần + sức lực chăm lo cho nhiều thứ khác quan trọng hơn. Ví dụ giữ team không lạc nhau và mọi người cùng enjoy. Ví dụ như chị sẵn sàng bỏ qua Alpine pass tiết kiệm được 1.800jpy/người để có thể đặt chỗ cáp treo trước cho đỡ phải xếp hàng chờ cáp treo lên Alpine route trong khi nếu đi một mình thì chờ một chút cũng được.

Toám lại là đi một đại đội mà mình là người take care cho cả đại đội đó và cái đại đội đó không chỉ toàn thanh niên thì vấn đề cần ưu tiên sẽ khác hơn đi một mình đó em. Em đứng trên góc độ người đi một mình, ngắn ngày, tự take care bản thân được nên có time để ý tính toán chi phí thiệt hơn đến từng đồng. Chị nhìn từ góc leader phải take care cho cả một team nhiều độ tuổi -> đi làm sao cho rẻ nhất không phải là ưu tiên hàng đầu.

Ví dụ như em sẵn sàng bỏ chi phí vé máy bay đi Nhật nhiều lần, mỗi lần 4-5 ngày, một mình vì không được/không thể/không muốn nghỉ dài, không thể/không muốn gọi team… còn người khác sẵn sàng nghỉ dài để đi một lần 10-15 ngày cho bõ và… tiết kiệm tiền vé máy bay, thích gọi hội đông đảo để… chia tiền taxi và tiền phòng ryokan... :))

Đây là do góc độ tiếp cận vấn đề và sự lựa chọn của cá nhân trong từng hoàn cảnh chứ không phải tranh cãi đúng sai em ơi :)


P/s 1: Với Kyoto, như đã nói, chị không thích bus vì nó mệt, nó lâu và sẵn sàng bỏ thêm tiền để lựa chọn xe đạp, train hay taxi (nếu đi nhóm) vì thuận tiện và thoải mái hơn chứ không phải vì bus pass ko rẻ.

P/s 2: Btw… cũng phải nhắc lại rằng mình sẵn sàng chạy tàu (JRP cover) đi Uji enjoy tea ceremony để tiết kiệm (bèo nhất) 500jpy/người thay vì đi tea ceremony ở trung tâm Tokyo/Kyoto (tea ceremony có đầy đủ các bước pha trà khác với chén trà đĩa bánh dọn sẵn trong trà quán nhé) nhưng đã gọi taxi 6.000jpy/4 người đi Kawachi garden thay vì xếp hàng chờ bus free bởi vì muốn đến sớm và không muốn xếp hàng quá lâu. Kiếm tiền là để tiêu... và hãy tiêu tiền theo cách của bạn ;)

P/s 3: không phải mình ko biết cách tính và các tips để cắt giảm chi phí đến mức tối đa (NB 10 ngày <20 triệu hay HQ 7 ngày <12 triệu không khó lắm đâu)… chỉ là mình lựa chọn cách đi tận hưởng và tối đa hóa trải nghiệm với mức chi phí hợp lý, yêu chiều bản thân trong khả năng chi trả của mình… hơn là đi rẻ, rẻ nữa, rẻ mãi mà thôi :)

4u4ever
15-05-2018, 16:48
Nói chung mình nghĩ mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi trip mỗi khác với các gia đình. Năm ngoái mình đi Châu Âu với mẹ mình 64t, năm nay đi Nhật với mẹ mình (đã lên 65t). Khi lên lịch năm ngoái, mình cố nèo mẹ mình bỏ Bắc Âu (Thụy Điển và Phần Lan) nhưng do nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là mẹ mình muốn xin visa Phần Lan do có giấy mời nên bắt buộc phải lên Bắc Âu trước để hợp lý hóa lịch trình (Phần Lan approve visa thì điện thoại cho người xin visa, yêu cầu gửi vé máy bay đã mua mới trả visa nên không fake được điểm đầu và điểm cuối bay ra bay vào Châu Âu), đi Thụy Điển và Phần Lan rồi mới xuống phía Nam, đâm ra một số nơi muốn đi không đi được. Lịch mình lên thời gian rất rộng rãi (ngày nào di chuyển giữa các thành phố thì đi chuyến trưa trưa, tới nơi chiều chiều, tìm nhà ở, khách sạn là vừa), đi thăm quan cũng vừa phải, không tham đi nhiều, tầm 5-6h chiều về, ăn uống nghỉ ngơi, mai đi chơi. Chỗ ở thì không thể ở dorm vì mẹ mình và chị mình không muốn nên phải cắn răng chọn khách sạn gần các phương tiện công cộng hoặc airbnb phù hợp (gần ga, có thang máy). Ở Thụy Điển, Prague, Salzburg, Rome mình chọn mua pass, mặc dù thực tế đi lại thì chỉ có ở Salzburg nhà mình tận dụng hết giá trị pass , các thành phố khác thì không tới hết giá pass cũng chỉ vì thành phần toàn nữ khá lớn tuổi (chị mình 46, mẹ mình 64) nên không đi quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng không quá tiếc vì dùng pass giúp mình đỡ tốn thời gian mua vé lẻ ở các ga tàu. Về Paris do có người quen đưa đón sân bay, đưa đi lâu đài Versailles nên trong vòng mấy ngày ở đó mình mua vé lẻ (carnet) chứ không mua vé ngày do vé ngày không kinh tế bằng vé lẻ.
Nhưng sang năm nay, đi Nhật 14 ngày vừa 1 thẻ JRP 14 ngày, đầu tiên cũng muốn mua 7 ngày cho tiết kiệm nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình lên lịch 7 ngày cho vừa pass thì lại lấn cấn nếu thay đổi lịch (và thực tế lịch thay đổi xoành xoạch do lịch nở hoa thay đổi liên tục). Dùng JRP mình dùng được các line tàu JR , bus JR ở Kanazawa và Hiroshima. Lịch đi thực tế cuối cùng hơi dày, mẹ mình hơi mệt, sáng không thể ra khỏi nhà sớm nên về nhà hơi muộn (năm nay sức khỏe mẹ mình cũng không tốt bằng năm ngoái). Mình mua thẻ Suica, nạp tất cả 3.000y/thẻ để dùng (dùng cạn tới ngày về chỉ còn 83y/thẻ), dùng hết thì lại nạp. Dùng thẻ này ở Tokyo, Kawaguchiko, Kyoto, ngoài ra ở Kawaguchiko (một số line bus không có IC cards để quẹt), Matsumoto, bus ở Kyoto, Kanazawa (nhảy lộn lên bus không phải JR) thì thanh toán tiền mặt. Ở Tokyo, mình ở gần ga của Keio New Line, không phải gần subway station nên cũng không tính chuyện mua pass do đánh giá nhu cầu đi lại không cần thiết mua pass, chỉ quẹt Suica là đủ.
Dĩ nhiên là đi taxi thì khỏe hơn nhiều nhưng giá cũng đắt hơn, nhà mình chỉ có 2 người đi Nhật nên kêu taxi không kinh tế như nhà bạn Gấu nên không gọi taxi bất cứ chặng nào (trừ ngày cuối cùng ra sân bay mưa quá, khách sạn cách ga của Keio New Line tầm 200m mà đợi mãi k tạnh, tính gọi taxi thẳng ra Shinjuku 1.700y mà lễ tân gọi 3 hãng không được nên chạy thẳng ra ga luôn, hơi ướt xíu). Đi Alpen route thì nhà mình đi ngày 16.4, ngày thứ 2 sau khi open route nhưng coi như ngày đầu vì ngày 15.4 có snow storm, nó đóng một số tuyến. Nhà mình đi hướng ngược lại hướng mọi người hay đi (đi từ Nagano sang Toyama, mọi người hay đi từ Toyama sang Nagano) nên cũng vắng người hơn. Vé 9.000y này mình mua từ Tokyo ngay sau khi nó mở bán vì lịch trình mình đi chỉ có thể mua từ Tokyo, mua mà hồi hộp lắm vì mấy ngày đầu dự đoán đông lắm, không biết có kịp đi trong ngày không thì lãng phí cái vé (tiết kiệm được 1.800y/người so với mua vé lẻ thông thường). Thực tế ngày đó chiều từ Toyama sang kẹt ở Tateyama cable car đâu tầm 2.5 tiếng, mình đi chiều ngược lại trưa trờ trưa trật mới tới Ogizawa thì vắng vẻ lắm.
Tóm lại là mỗi người có 1 cách chi tiêu khi du lịch, có các tiêu chí ưu tiên, thỏa mãn các tiêu chí mình mong muốn coi như chuyến đi thành công. Thực tế cho thấy đi 1 mình rất đơn giản, đi 1 nhóm nhỏ là đã có sự phức tạp nho nhỏ, đi nhóm lớn là sự phức tạp khá lớn rồi (lạc đường, người muốn đi chỗ này, người muốn đi chỗ kia-hôm ở Kawaguchiko có gặp 1 nhóm bạn miền Trung tầm hơn 10 bạn đi, cuối cùng 1 nhóm đi ra hồ chơi ngay, 1 nhóm khác nằm ở khách sạn không đi) nên rõ ràng việc xử lý tình huống các nhóm khác nhau là khác nhau. Giống như nàng gấu nói, có khi mẹ mình quẹt thẻ qua rồi, mình không hiểu sao stuck lại, phải chạy ra nhờ các anh/chị ở ga hỗ trợ để qua hoặc ngược lại. Hoặc đôi khi là lạc nhau, nên cuối cùng nhà mình mỗi người mua 1 sim 3G, đi chơi lúc nào cũng bật sim để có lạc còn liên lạc được với nhau. Một số nhóm đi chọn cục phát wifii nhưng lỡ mà lạc đúng cái bạn cầm cục phát thì thế nào? Thế nên the choice is yours.

kimvanchinh
15-05-2018, 17:41
Có con như 4U4Ever thích nhỉ. Tôi 66 tuổi mà đi đâu cũng phải tự đi tự lo tự liệu. Có con trai làm bên Nhật mấy năm rồi mà khi sang Nhật, những ngày đi với con, có khi tôi phải lên lịch trình và book KS, có khi nhờ con mua được mỗi cái vé. Còn những ngày đi một mình thì phải tự lo tự liệu hết.

4u4ever
16-05-2018, 07:13
Có con như 4U4Ever thích nhỉ. Tôi 66 tuổi mà đi đâu cũng phải tự đi tự lo tự liệu. Có con trai làm bên Nhật mấy năm rồi mà khi sang Nhật, những ngày đi với con, có khi tôi phải lên lịch trình và book KS, có khi nhờ con mua được mỗi cái vé. Còn những ngày đi một mình thì phải tự lo tự liệu hết.
Cảm ơn chú. Ở mình cũng nhiều bạn đưa phụ huynh đi chơi lắm ah, có điều các bạn không kể ra như cháu thôi. Với lại chú đi Nhật, con chú đi làm đâu có đi với chú nhiều được đâu nên đành phải chịu, cháu thì rảnh rỗi đi từ VN nên kèm theo phụ huynh suốt quá trình được. Mà phụ huynh siêu thế rồi nên chắc con chú cũng yên tâm cho chú "tự túc" ah

daugaunhoibo
16-05-2018, 08:46
...

nhà mình chỉ có 2 người đi Nhật nên kêu taxi không kinh tế như nhà bạn Gấu ...

... Thực tế cho thấy đi 1 mình rất đơn giản, đi 1 nhóm nhỏ là đã có sự phức tạp nho nhỏ, đi nhóm lớn là sự phức tạp khá lớn rồi

Chúc mừng hai mẹ con nàng đã có một chuyến đi vui và thành công!
Kèm cặp con gái thi cử xong thì chia sẻ thêm thông tin update + hình ảnh nhé.

(Ơn giời inbox của tui đã hết bị bom vì mess của cổ :))))))


.
.
.

@bác kimvanchinh… sao cháu còn đưa cả một đoàn các vị phụ huynh đi chơi đông gấp mấy lần “mãi dành cho iem” mà không được khen ạ :)

4u4ever
16-05-2018, 09:23
Chúc mừng hai mẹ con nàng đã có một chuyến đi vui và thành công!
Kèm cặp con gái thi cử xong thì chia sẻ thêm thông tin update + hình ảnh nhé.

(Ơn giời inbox của tui đã hết bị bom vì mess của cổ :))))))


.
.
.

@bác kimvanchinh… sao cháu còn đưa cả một đoàn các vị phụ huynh đi chơi đông gấp mấy lần “mãi dành cho iem” mà không được khen ạ :)

Ôi tớ văn dốt võ dát nên không chia sẻ được đâu, hình ảnh cũng ít nữa. Chỉ update thêm một số thông tin cơ bản cho những người chưa đi thì may ra là được.

4u4ever
16-05-2018, 09:47
Update thông tin tháng 4.2018: Hành trình nhà mình đi Haneda-Tokyo (01 đêm)-Kawaguchiko (02 đêm)-Matsumoto (01 đêm)-Toyama (01 đêm)-Kyoto (04 đêm)-Tokyo (04 đêm) từ ngày 12.04-25.04.2018- 14 ngày 13 đêm
1. Visa: trước khi nộp visa mình cũng nghĩ đơn giản, không ngờ ở SG việc đánh trượt visa "vô tội vạ" trong truyền thuyết với những hồ sơ chưa đi các nước mạnh là có thật. Nhóm mình 6 người xin visa, mẹ mình và mình năm ngoái đi Châu Âu, mẹ mình có visa Úc nhưng không đi, đi ĐNA, Trung Quốc, mình chỉ có visa schengen và ĐNA. Hồ sơ nhóm mình dịch công chứng, nhà mình có kèm hồ sơ nhà đất, mẹ mình có sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ, mình chỉ có tầm hơn 140tr. Nộp kèm với mình là giấy 3 trong 1: xác nhận công nhân viên, xác nhận thu nhập 3 tháng gần nhất, xin nghỉ phép đi Nhật, giấy đăng ký kết hôn. Mẹ mình thì nộp xác nhận lương hưu của bảo hiểm xã hội. Có 2 bạn nữ chưa gia đình, đi ĐNA, số tiêt kiệm từ 120-240tr, các giấy tờ liên quan công việc thì giống của mình- rớt. 2 cô già về hưu: đi DNA, giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm hơn 500tr: rớt. Chốt lại chuyến đi là 2 người.
2. Vé máy bay: mình mua China Southern Airlines 381$/người, tính tỉ giá thanh toán là 8.9tr.
3. Jr Pass: trước chuyến đi lăn tăn nhiều, chọn 7 hay 14. Bạn Gấu có tư vấn 7, tóm gọn lại lịch đi 7 thôi. Nhưng mà mình thì lo ngại chuyện lịch sẽ phải đổi giờ chót (và quả thực đổi giờ chót thật) nên chọn 14 ngày. Giá các đại lý ở VN đa phần bán theo tỉ giá bán ra của Vietcombank, giá tại thời điểm đi tầm 9.9tr. Chỉ có songhan tourist giá bán trên web là 9.5tr, chứ mua trực tiếp vẫn là theo tỉ giá bán ra ngân hàng. Lúc đó Klook đang bán giá 9.5tr, có code khuyến mãi (giờ vẫn còn nhatbanvn450 đến 31.05.2018) còn hơn 9.050k, nhưng mà bị quy ngược ra SGD, rồi thêm tỉ giá thanh toán, tóm lại là mình trả tầm 9.260k cho JRP 14 ngày. Được khuyến mãi thêm cái gối cổ du lịch tự thổi và 1 sim 3G 1Gb 6 days/1 đơn hàng mua JRP. mình tách đơn hàng ra mua (nhờ bạn đứng mua hộ) vì 1 account chỉ được 1 lần khuyến mãi. Nhà mình đi 14 days nên mình mua 1 sim 6 days, bù thêm tiền mua 1 sim 8 days cho mẹ mình (nhận sim tại quầy Easygo của Haneda). Mình thì nghiên cứu chán rồi chọn sim B-mobile 5GB 21 days mua trên Amazon giao về khách sạn (hơn 2.900y, rẻ hơn mua trực tiếp tầm 500y). Mình liên hệ khách sạn, báo là mình sẽ mua hàng amazon gửi về. Nhân viên khách sạn bảo miễn là mày ở đây thì tụi tao sẽ nhận giúp. Vậy là xong phần đi lại chính và thông tin liên lạc (sim b-mobile này rẻ nhất trong số các sim cho du lịch).
3. Đi lại ngoài JR Pass: như trong các post trước, mình mua Suica (nạp thẻ dùng hết 3.000y/người), ngoài ra còn đi bus trả tiền mặt nữa, bus đắt nhất ở Matsumoto: từ ga về Asama onsen 360y/lượt, 2 trạm kế tiếp nhau thì từ 100-150-210-300-360.... JR pass mình sử dụng các train JR, bus JR ở Kanazawa và Hiroshima, ferry JR ra đảo Miyajima.
4. Nhập cảnh ở Haneda: các bạn Nhật mở rất rất nhiều quầy ở Haneda, hầu như không phải xếp hàng mấy, các bạn đóng kịch kịch vào passport rồi cho qua, không hỏi câu nào (mình passport mới làm lại, chưa hề đi nước nào, mẹ mình cũng làm lại cùng lúc với mình). Xuất cảnh cũng vậy, rất nhanh chóng và không hỏi han gì lại. Arrival terminal ở tầng dưới, departure terminal ở tầng trên. Khi đến thì mình đổi Exchange order ở tầng dưới, khi về lấy lại tiền Suica card thì chạy xuống tầng dưới lấy thôi.

4u4ever
16-05-2018, 09:56
5. Lịch trình: trước khi đi tư vấn của bạn gấu, chốt phương án 1. Sau đó hoa nở sớm quá-chốt phương án 2, sau hoa càng ngày càng nở sớm- chốt phương án 3. Cuối cùng đi phương án 4 như đã nói ở trên. Trong số 4 ngày ở Kyoto: mình đi Hiroshima daytrip 1 ngày, lúc đó tử đằng Kawachi chưa nở đẹp (21.4), mặc dù từ Hiroshima đi Kokura chỉ mất 70p đi shinkansen mà ashikaga đẹp rồi nên quyết định cuối cùng là về Ashikaga. Đi daytrip Ashikaga ngày 23.04, day trip Hirosaki ngày 24.4. Lịch nở hoa năm nay thay đổi kinh khủng, đến tận ngày 23.4 mình vẫn chưa quyết được là có đi hay không. Mật báo của bạn Nau là 23.04 hoa Kitakami bị mưa đánh tơi bời rồi, nhìn lại japan-guide thì Hirosaki đang đẹp nên chốt lại đi Hỉosaki, vô tình gặp nhà bạn Nau ở đó. Ngày đó hoa Hirosaki đang mãn khai đẹp vô cùng, nhưng rất không may là mưa quá, mưa rả rích từ lúc mình tới tới tận lúc mình về. Chỉ thích nhất là mua được hạt dẻ nướng: to, ngọt, bùi, nướng xong ăn tai chỗ rất thú vị . Nhà mình mua một đám mochi, táo sấy khô ở các stall trong Hirosaki park, mua sake ở đó luôn, ra sân bay tha thêm 1 ít bánh kẹo nữa là xong vụ quà cáp về nhà (lịch đi kín mít chả có lúc nào shopping). Về ga hirosaki tha thêm 6 quả táo Aomori ngon ơi là ngon, mỗi tội lúc đó không được thử nên không biết nó ngon, chứ biết là mẹ mình sẽ tha thêm 6 quả nữa mang về.

4u4ever
16-05-2018, 10:18
6. Ăn uống: chủ đạo vẫn là bánh mì-đồ ăn vặt trong convenient store. Đi ăn 1 bữa cá nóc rất ngon ở chỗ bạn Gấu chỉ (genpin fugu asakusa-nhân tiện đi chơi sensoji ghé ăn luôn -2 người giá tầm hơn 9ky/buổi trưa), ăn cơm lươn ở Arashiyama (Kyoto)-xếp hàng chờ đâu 1.5 tiếng thì ăn xong giá 6.900y. Về cơ bản đồ ăn Nhật khá ngọt, mẹ mình thực sự không thích lắm hi hi.
7. Khách sạn: nói chung là mình book khách sạn ở Tokyo, kawaguchiko, toyama quá trễ (kế hoạch đổi liên xoành xoạch), không ở dorm nên giá phòng không tốt lắm, tầm 10ky/đêm cho 2 người. Về kyoto book trước nên giá tầm 7.200 y/phòng/đêm, ở tokyo 4 đêm cuối tầm 8.8k yen/phòng/đêm. Gia đình bạn Nâu cũng đổi kế hoạch nhiều nhưng bạn ấy may hơn mình vợt được mấy khách sạn giờ chót giá cực cực tốt.
8. Thăm quan: Tokyo đi Sensoji, ghé ngang Ueno park. Lúc mình tới hoa ở Tokyo đã tàn, chỉ còn 1-2 cây đào kép còn nở ở Sensoji và Ueno. Kawaguchiko: đi chureito pagoda- hoa đã rụng khá nhiều, trời nhiều mây quấn núi nên Fujisan nhìn không rõ, Oshino hakkai đang mãn khai, mấy hôm đó lạnh nên cũng chả kịp đi ra bờ hồ. Matsumoto: chỉ kịp đi castle, sakura cũng tàn gần hết (vé vào cổng 400y). Đi alpen route: tuyệt vời, mình mua option ticket giá 9k yen ở ga Ueno, mấy cô bán vé cứ hỏi sao mày biết mua vé này?, sử dụng từ ga Shinano-Omachi (@gấu: có lẽ họ tính rẻ hơn so với nàng mua vé lẻ vì chắc là tính cả expresss bus from/to Nagano from Ogizawa nữa, nhà nàng chỉ tới shinano-omachi thôi, sau đó đi JR tới Matsumoto). Kanazawa: đi được kenrokuen, samurai district thì đi được Nomura house, ăn kem dát vàng ở kanazawa (loại rắc bụi vàng giá 490y, dát miếng to giá 690y). Kyoto: đi được Fushimi Inari, ghé ngang Nijo castle thì đóng cửa rồi, nhưng trên đường từ nijo về ga ghé ngang cái chùa nhỏ cực kỳ đẹp, chùa vàng (đông nghẹt), Arashiyama (ôi bamboo grove lừa tình quá, kể cả cái nhỏ lẫn cái lớn đều lừa tình, các bạn tây thât vọng ngơ ngác, chỉ các bạn tàu hăm hở thôi, đi cái chùa gì to nhất khu đó mà quên tên rồi). Hiroshima đi Miyajima island, ăn bánh xèo hàu to uỵch (hàu hơi mặn và không có vị ngọt mấy), ngắm cổng Tori gate trên biển và vào khu shrine trên biển, về Hiroshima thì chỉ kịp ghé A-dome và công viên hòa bình. Ashikaga: trả tiền vé full nhưng mà hoa chưa nở full hết, cũng khá đẹp rồi. Hirosaki: mưa dầm mưa dề, mua sắm tí quà+chụp tí hình rồi chạy vội về.

4u4ever
16-05-2018, 10:27
Giờ có chút chút hình nha, mình chụp điện thoại nên không đẹp được
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31301718_1731193440262335_3329409109706407936_n.jp g?_nc_cat=0&oh=6d3277fe9a8262f834d602248da5daba&oe=5B864A19
Lối vào Monorail ở Haneda, mình kích hoạt JRP ngay ngày hôm đó nên đưa JRP cho anh đứng cửa soát vé, anh ấy đóng dấu ngày bắt đầu sử dụng. Phía bên phải là quầy của JR East, đặt vé/đổi Exchange Order ra JR Pass
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31349663_1731193396929006_7469457871642558464_n.jp g?_nc_cat=0&oh=90798815028aeaba38b0ab8a58923167&oe=5B88F2D1
Quầy JR East ở Arrival Hall Haneda Airport
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30688871_1720638167984529_8170921418008035328_n.jp g?_nc_cat=0&oh=efb0de1ae2a26fac100548df14639d0f&oe=5B513924
Hoa đào kép ở Sensoji
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30709977_1720644767983869_5606271238679822336_n.jp g?_nc_cat=0&oh=b89769c5c879a1ba6ab011d9ab8d9a52&oe=5B7F56C2
Genpin fugu asakusa (bạn nào đi tứ search theo từ khóa này, chỉ đường rất chi tiết)
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30688197_1720644794650533_608697432502435840_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=df5263983fa5a2d85f8a8079eb0bb6d1&oe=5B9B1E13
Lẩu
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30656701_1720645041317175_2874735822983135232_n.jp g?_nc_cat=0&oh=954028b2fc08bf2a6e70a7e5c9983856&oe=5B79E491
Chùa 5 tầng trong Sensoji

4u4ever
16-05-2018, 10:36
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30725130_1721361584578854_3226717219048128512_n.jp g?_nc_cat=0&oh=e2d04e44acd9f74ba61aac5527a494b2&oe=5B82F0FA
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30725130_1721361584578854_3226717219048128512_n.jp g?_nc_cat=0&oh=e2d04e44acd9f74ba61aac5527a494b2&oe=5B82F0FA
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30714299_1721361624578850_2367674208810434560_n.jp g?_nc_cat=0&oh=3bf1511aaf7ef6c262b90916f692b0cb&oe=5B8E6361
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30708957_1721361694578843_3421329596048474112_n.jp g?_nc_cat=0&oh=dc73744c283d43c2bc72bec28bc533df&oe=5B88A415
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30739828_1721361727912173_8996061605678546944_n.jp g?_nc_cat=0&oh=fcc83edd891f2d958270d7db339040d1&oe=5B9B87F7
Oshino hakkai một ngày xuân, hoa đào mãn khai.
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30728514_1721361917912154_5929607809925644288_n.jp g?_nc_cat=0&oh=074b6bc10e8fc0512aa06959000cc5c7&oe=5B8D79EB
Chureito mùa anh đào đã qua

4u4ever
16-05-2018, 10:44
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30714890_1722472654467747_672150798297202688_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=068db0a57e05e806fa8a911b51eb8264&oe=5B97ADC7
Matsumoto Castle
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30728318_1722472867801059_4092159236635623424_n.jp g?_nc_cat=0&oh=bf088a302b4e1c2c1783ded5578f7e01&oe=5B947567
Nhìn xuống từ tầng 6 lâu đài
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30710854_1723361151045564_3620160558646427648_n.jp g?_nc_cat=0&oh=a9c52c49ef29705ca43c0817d63a3b0a&oe=5B98CDB4
Kurobe dam băng còn chưa tan hết
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30739847_1723340797714266_2796479981251723264_n.jp g?_nc_cat=0&oh=773c3f28cdc32f0b7ee7a4e89836968a&oe=5B96BB8C
Snow wall hôm đó cao nhất là 17m
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30741182_1725164600865219_5840256946682200064_n.jp g?_nc_cat=0&oh=db6ffc5066d91d25268eebda04793699&oe=5B83BA2A
Chùa nhỏ trên đường từ Nijo castle ra Nijo station
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30729814_1725165250865154_1099688550363824128_n.jp g?_nc_cat=0&oh=019af2acf8709034be4d6ece93763c8e&oe=5B91C279
Chó ư- không, cáo đấy, chớ có lầm
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30728866_1725222637526082_4020638586524139520_n.jp g?_nc_cat=0&oh=c4554ada365bef348c70696fd7dbb8f5&oe=5B7C25B1
Đồ sứ đẹp và đắt ở Kanazawa-khu samurai district
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30725352_1725222714192741_180685580470845440_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=e4b20c82703b2ca0acdf3c2e6d84e788&oe=5B87FABB
Vườn trong Nomura House ở Kanazawa
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30729656_1725222947526051_1820328124978561024_n.jp g?_nc_cat=0&oh=a36db5ea5fd2ec1f09176dceb861392c&oe=5B7A7CFD
Bình hoa trang trí ở Nomura house
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30738908_1725819840799695_6816520871537016832_n.jp g?_nc_cat=0&oh=3f740009e0c5c5ff549c0d267d3ba0c0&oe=5B9AD7DC
Cơm lươn ở Kyoto

4u4ever
16-05-2018, 10:53
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31068993_1726917597356586_900817000324923392_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=bb82777807bc6d00390052ad5389a453&oe=5B800838
Dàn đồng ca trong công viên hòa bình Hiroshima
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31084280_1726920124023000_4716007995203387392_n.jp g?_nc_cat=0&oh=8a3ae45c60b2164e255d9eb41674c155&oe=5B9AB6DA
A-bomb dome Hiroshima
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30715726_1726922144022798_7846429908581482496_n.jp g?_nc_cat=0&oh=25d46352938485bc475be83ea83c5c38&oe=5B5100FF
Bánh xèo Hiroshima
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31282183_1730180567030289_4994848739622387712_n.jp g?_nc_cat=0&oh=0562a4c06b8ffa6da4e4281d3d21cfd3&oe=5B9C3A58
Tử đằng Ashikaga
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31224753_1730181393696873_4738056673673871360_n.jp g?_nc_cat=0&oh=92fd2cddd9a706d67dfbfc159739e471&oe=5B7A5996
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31206553_1730461900335489_5461871371581652992_n.jp g?_nc_cat=0&oh=b8466be02049f041baa5dca69fedadf1&oe=5B8C9536
Sakura Hirosaki-mưa quá là mưa
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31286209_1730462117002134_2586479247530917888_n.jp g?_nc_cat=0&oh=4c0d603c37cabf896b8a4f23b5967769&oe=5B7B2347
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31265545_1730462340335445_7201958778642628608_n.jp g?_nc_cat=0&oh=74858c6799431df3f65154cf8fe8e3a7&oe=5B8269F4

daugaunhoibo
16-05-2018, 17:02
@4u4ever:

Thời tiết xuân rồi đúng là tai quái thật. Cơ mà xem hình thấy hai mẹ con nàng “check” đủ mục tiêu dự kiến -> thành công mỹ mãn rùi (c)

Hơi choáng vì hóa đơn cá nóc của nhà nàng -> ăn chơi dữ. Nàng gọi set menu full course à? Nhiều lắm… no ngất ngư ko?!?!? :))

Hai mẹ con có thích onsen không? (Chất lượng nước khoáng của Asama không phải top-list nhưng với giá đó, vị trí đó, chất lượng đó thì cũng là vừa ổn và hợp lý).


(hình dưới) Đôi giầy hữu dụng ha ;)


...
https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30739847_1723340797714266_2796479981251723264_n.jp g?_nc_cat=0&oh=773c3f28cdc32f0b7ee7a4e89836968a&oe=5B96BB8C
Snow wall hôm đó cao nhất là 17m

SanHoBien
16-05-2018, 17:11
Bạn @daugaunhoibo ơi! bạn có biết trang web nào thông tin cho mình biết thời tiết ở Nhật ko vậy?

4u4ever
16-05-2018, 17:48
@4u4ever:

Thời tiết xuân rồi đúng là tai quái thật. Cơ mà xem hình thấy hai mẹ con nàng “check” đủ mục tiêu dự kiến -> thành công mỹ mãn rùi (c)

Hơi choáng vì hóa đơn cá nóc của nhà nàng -> ăn chơi dữ. Nàng gọi set menu full course à? Nhiều lắm… no ngất ngư ko?!?!? :))

Hai mẹ con có thích onsen không? (Chất lượng nước khoáng của Asama không phải top-list nhưng với giá đó, vị trí đó, chất lượng đó thì cũng là vừa ổn và hợp lý).


(hình dưới) Đôi giầy hữu dụng ha ;)

Giày cực hữu dụng. Thanks for the tip.
Cá nóc: nhà tớ gọi 2 course, mỗi course 5 món ăn no ngắc ngư rồi, course rẻ nhất rồi đó course 10 món giá gấp đôi. Nhà nàng đi đông, gọi món chia món theo đầu người nên rẻ hơn. Nhà tớ đi 2 người chỉ có gọi course thôi hix, gọi món nó hơi dở vì lần đầu đi, k biết món nó lượng được bao nhiêu.
Thực sự là rất may mắn đi đủ hết muc tiêu chuyến đi, dù nói như bác Bọ là 3 ngày 5 chỗ rush quá. Nếu có điều kiện đi lại thì đi ít điểm hoen, đi chậm lại enjoy hơn nàng ah. Với lại do điều kiện sức khỏe mẹ tớ nên thực sự thời gian chết hơi nhiều. Kể cũng hơi đáng tiếc nhưng đành chịu thôi. Lúc tớ đi tỉ giá yên cao kinh hoàng -bán ra vcb toàn 216-217. Có ngày hạ tí chút thì cũng tầm 212-213.
Mẹ tớ thích onsen, bảo là đang đau lưng, tắm onsen xong hôm sau đỡ đau hẳn. Hôm tớ đi cũng vắng nên lúc tắm chờ chút là người ta về hết , còn 2 mẹ con tắm thôi. Nếu chất lượng onsen cao thì phải vùng khác giá khác , trong giới hạn thời gian và tiền bạc tớ hài lòng. Phía nagano gần shinano omachi cũng có onsen, giá cũng mềm nhưng tớ phát hiện muộn quá. Nhưg mà muốn đi cả castle cả onsen thì chỉ có ở asama hoặc utsu...gì đó cũng gần matsumoto.

daugaunhoibo
16-05-2018, 21:44
@SanHoBien: nếu chỉ là dự báo thời tiết nói chung cho các khu vực/thành phố ở Nhật thì mình hay dùng https://www.accuweather.com... dự báo cho trong ngày (theo giờ), trong vòng 3 ngày, theo tháng (trong khoảng 1 tháng đổ lại) thấy khá là chính xác.

Dự báo đặc biệt như lịch hoa nở, lịch lá vàng thì japan-guide hoặc https://www.kyuhoshi.com. Cơ mà vẫn nên kết hợp dự báo thời tiết (tháng) của accuweather để tăng độ tin cậy vì thời tiết trở lạnh thì hoa nở muộn hơn, lá vàng sớm hơn, nóng lên thì hoa nở nhanh, lá vàng chậm... kiểu kiểu thế.

Nói chung vụ thời tiết này đúng được trên 80% là mình thấy ngon lành rồi.



@4u4ever:

Tỷ giá đợt cả nhà mình đi cũng thế. Cao chót vót. Ghê cả người.

Được cái các cụ O60 nhà mình (trộm vía) cũng khỏe. Thích dậy sớm, ưa ngủ trưa. Thành ra hôm nào cũng 7g30-8g là đã ăn sáng xong xuôi, sẵn sàng ra phố. Khoảng 1g-2g chiều là giờ ngủ trưa thư giãn tại "gia" rùi. Có hai chặng shinkanse dài (= ngủ trưa trên tàu luôn) nên mình mới quyết tâm JRP Green để các cụ được thoải mái nhất có thể.

Có chuyện khá buồn cười là hai cụ ông (coi như) ko biết tiếng Anh... ấy thế mà có lần mình giật mình tỉnh giấc (ngủ gật) đã thấy hai cụ nhâm nhi bia lon với đồ ăn vặt mua (từ lúc nảo lúc nào) từ xe đẩy bán đồ ăn dạo trên tàu rùi :)))))

Onsen thì cụ nào cũng thích. Nhất là các cụ bà. Mình biết làng Omachi ngay cạnh ga shinano-Omachi chính là onsen-kyo aka làng suối nước nóng đấy. Cơ mà vì nó quá sức tiện đường đi/đến Alpine route nên dù chỗ nghỉ rất nhiều nhưng giá khá chát và cũng rất nhanh hết phòng. Trên đỉnh Tateyama cũng có suối nước nóng (trong nhà) nhưng đi giữa đường lạnh dừng lại tắm thì ko ổn với sức khỏe người cao tuổi cho lắm mà ở lại một đêm thì chỗ đó chỉ có dorm - cũng không tiện cho các cụ luôn dù giá không quá đắt (<10.000jpy/người đã gồm ăn hai bữa và tắm suối). Quanh quanh Matsumoto cũng rất nhiều onsen-kyo. Chân núi tuyết mà, mạch nước nóng nhiều cũng dễ hiểu. Trong đó có cái Shirahone thuộc top best vùng Chubu theo giới thiệu của Japan-guide. Cơ mà xem tới xem lui thì Asama vẫn hợp lý nhất về chi phí, di chuyển... khi chỉ có một đêm và phụ thuộc phương tiện giao thông công cộng.

Có đủ điều kiện để đi lại nhiều lần, thong thong thả thả nghỉ 2-3 đêm làng onsen, sáng đi chợ chiều cà phê tối dạo phố... thì còn gì bằng. Khổ cái cái xứ Phù Tang hơi bị đắt đỏ + team "lớn" (đủ thứ) nên cứ phải tính toán kỹ, căn ke này nọ.


.
.
.

P/s: quên chứ, Alpine-route hướng từ Toyama đi luôn đông hơn chiều ngược lại là có lý do của nó đó nàng... Bởi vì view nhìn thẳng theo hướng từ Toyama đẹp hơn (chặng bus đến Murodo chuyển từ cây xanh đến tường tuyết cao dần + núi tuyết background lúc xa lúc gần, chặng robeway nhìn xuôi xuống thung lũng bên dưới) nên nếu để ý chụp ảnh trên đường sẽ chọn hướng này (và chỗ ngồi phía trước) ;) -> Mình lại thuộc loại hơi để ý góc nhìn... Lần đầu đi Paris cũng nhất định first time "tiếp cận" Eiffel từ hướng Trocadero mừ =))




Lại quên, cái "rừng tre" Arashiyama... Sáng sớm (trước 8g) lúc nắng mới lên, lác đác một số bạn "chiên nghịp" dựng chân máy chụp hình hoặc gần như chỉ có ta và ta thì còn đẹp, còn có hứng dạo xuôi ngược và cầm máy chụp 1-2 lượt chứ chỉ cần sau 8g, bắt đầu có tiếng lao xao của các bạn Tàu là cuốn dép chạy thôi chứ chả còn đẹp đẽ xinh tươi gì hết á. Arashiyama mà đông rồi thì nên dạo trong làng + mấy cái chùa nho nhỏ dọc chân núi sẽ thích hơn "cái chùa to nhất khu" Tenryu-ji và khu phố chính đổ ra bờ sông ấy. Các bạn Tàu sát phong cảnh kinh khủng :))

SanHoBien
17-05-2018, 10:36
@SanHoBien: nếu chỉ là dự báo thời tiết nói chung cho các khu vực/thành phố ở Nhật thì mình hay dùng https://www.accuweather.com... dự báo cho trong ngày (theo giờ), trong vòng 3 ngày, theo tháng (trong khoảng 1 tháng đổ lại) thấy khá là chính xác.

Dự báo đặc biệt như lịch hoa nở, lịch lá vàng thì japan-guide hoặc https://www.kyuhoshi.com. Cơ mà vẫn nên kết hợp dự báo thời tiết (tháng) của accuweather để tăng độ tin cậy vì thời tiết trở lạnh thì hoa nở muộn hơn, lá vàng sớm hơn, nóng lên thì hoa nở nhanh, lá vàng chậm... kiểu kiểu thế.

Nói chung vụ thời tiết này đúng được trên 80% là mình thấy ngon lành rồi.


Tks bạn nhiều :P

4u4ever
18-05-2018, 14:54
Có chuyện khá buồn cười là hai cụ ông (coi như) ko biết tiếng Anh... ấy thế mà có lần mình giật mình tỉnh giấc (ngủ gật) đã thấy hai cụ nhâm nhi bia lon với đồ ăn vặt mua (từ lúc nảo lúc nào) từ xe đẩy bán đồ ăn dạo trên tàu rùi :)))))

Onsen thì cụ nào cũng thích. Nhất là các cụ bà. Mình biết làng Omachi ngay cạnh ga shinano-Omachi chính là onsen-kyo aka làng suối nước nóng đấy. Cơ mà vì nó quá sức tiện đường đi/đến Alpine route nên dù chỗ nghỉ rất nhiều nhưng giá khá chát và cũng rất nhanh hết phòng. Trên đỉnh Tateyama cũng có suối nước nóng (trong nhà) nhưng đi giữa đường lạnh dừng lại tắm thì ko ổn với sức khỏe người cao tuổi cho lắm mà ở lại một đêm thì chỗ đó chỉ có dorm - cũng không tiện cho các cụ luôn dù giá không quá đắt (<10.000jpy/người đã gồm ăn hai bữa và tắm suối). Quanh quanh Matsumoto cũng rất nhiều onsen-kyo. Chân núi tuyết mà, mạch nước nóng nhiều cũng dễ hiểu. Trong đó có cái Shirahone thuộc top best vùng Chubu theo giới thiệu của Japan-guide. Cơ mà xem tới xem lui thì Asama vẫn hợp lý nhất về chi phí, di chuyển... khi chỉ có một đêm và phụ thuộc phương tiện giao thông công cộng.

Có đủ điều kiện để đi lại nhiều lần, thong thong thả thả nghỉ 2-3 đêm làng onsen, sáng đi chợ chiều cà phê tối dạo phố... thì còn gì bằng. Khổ cái cái xứ Phù Tang hơi bị đắt đỏ + team "lớn" (đủ thứ) nên cứ phải tính toán kỹ, căn ke này nọ.


.
.
.

P/s: quên chứ, Alpine-route hướng từ Toyama đi luôn đông hơn chiều ngược lại là có lý do của nó đó nàng... Bởi vì view nhìn thẳng theo hướng từ Toyama đẹp hơn (chặng bus đến Murodo chuyển từ cây xanh đến tường tuyết cao dần + núi tuyết background lúc xa lúc gần, chặng robeway nhìn xuôi xuống thung lũng bên dưới) nên nếu để ý chụp ảnh trên đường sẽ chọn hướng này (và chỗ ngồi phía trước) ;) -> Mình lại thuộc loại hơi để ý góc nhìn... Lần đầu đi Paris cũng nhất định first time "tiếp cận" Eiffel từ hướng Trocadero mừ =))




Lại quên, cái "rừng tre" Arashiyama... Sáng sớm (trước 8g) lúc nắng mới lên, lác đác một số bạn "chiên nghịp" dựng chân máy chụp hình hoặc gần như chỉ có ta và ta thì còn đẹp, còn có hứng dạo xuôi ngược và cầm máy chụp 1-2 lượt chứ chỉ cần sau 8g, bắt đầu có tiếng lao xao của các bạn Tàu là cuốn dép chạy thôi chứ chả còn đẹp đẽ xinh tươi gì hết á. Arashiyama mà đông rồi thì nên dạo trong làng + mấy cái chùa nho nhỏ dọc chân núi sẽ thích hơn "cái chùa to nhất khu" Tenryu-ji và khu phố chính đổ ra bờ sông ấy. Các bạn Tàu sát phong cảnh kinh khủng :))
Năm nay thực sự thời tiết quá đỏng đảnh tai quái. Nhà mình chạy theo lịch hoa đuối luôn. Nhưng mà tái ông mất mã thế là hưởng thụ đủ hoa mãn khai Hirosaki với lại Ashikaga.
Nói chung là cũng biết từ hướng Toyama sang thì đẹp hơn, kế hoạch ban đầu nhà tớ là cũng đi xuôi thế đó. Nhưng với lịch bạn hoa sakura năm nay thi đành đi ngược (lịch đầu tiên là tới Tokyo-Kyoto-Toyama-Matsumoto-Kawaguchiko-Tokyo-...., sau hoa càng ngày càng sớm, đến gần sát ngày đi đến cả Kawaguchiko cũng đã nở, Matsumoto-Kanazawa đã nở, ngày 14.4 là ngày cuối best viewing ở Kawaguchiko nên vội vàng nhảy tới Kawa luôn, hy vọng vớt vát tí. Chureito đã tàn, may quá còn thấy hoa ở Oshino hakkai mãn khai, qua tới Matsumoto và Kanazawa hoa đã tàn rồi). Phòng ở Kawaguchiko đắt (do book đổi lịch quá cận ngày, hết hạn free cancel, gửi xin hủy phòng free họ kiên quyết không chịu nên đành phải theo lịch cuối cùng đó. Sau này mình vừa đi vừa book, có mấy lần hết hạn free cancel mấy khách sạn sau này họ cũng đồng ý cho free cancel, may ơi là may.
Mà cũng nhờ đi ngược Alpen route nên còn vắng vẻ tí, nhưng cũng chỉ vắng mấy đoạn đầu thôi. Từ Murodo trở đi đông lắm, chen vào được phương tiện giao thông là may lắm rồi nàng ơi, không chọn chỗ được đâu hix.
Cái rừng tre đó mình nói lừa tình vì quy mô nó nhỏ quá, nom không khác gì mấy rừng tre ở VN nhưng các bạn Nhật "nâng tầm" nó lên quá í. Mẹ mình lúc ở Tenryuji ra thấy mấy cây tre đó bảo ngay: nom chả khác gì ở VN, con đi tiếp thì đi, mẹ ngồi ngay đây mẹ chờ ha ha. Thế nên các bạn tây thất vọng ngơ ngác ấy.
Vụ ngoại ngữ thì chả vấn đề gì, con bé nhà mình cách đây 2 năm đi Thái Lan, mình đưa nó cái coupon ăn trưa ở Big C, chạy đi mua đồ cho mình, để nó ngồi với ông ngoại, lát sau về thấy nó đã lon ton chạy mua đồ của nó xong rồi, mà lúc đấy tiếng Anh nó hầu như k nói mấy, nó đưa thẻ cho người ta quẹt luôn. Năm ngoái đi Malay, ở homestay ở nhà cô kia nói tiếng Anh rất tốt. Nó muốn xin giấy vẽ linh tinh, bảo nó con tự đi xin đi. Lát sau nó chạy lên phòng, đưa cuốn truyện tranh, bảo con nói mà cô ấy đưa cái này. Mình bảo nó thế con xuống giải thích lại, lát sau nàng chạy lên đưa tờ giấy và cây bút chì vẽ rồi. Còn hỏi đường, tống 2 bố con nó đi hỏi đường ( 2 vị tiếng Anh giỏi như nhau), lát sau cũng hỏi ra đường được ha ha. Thế nên đi nước ngoài ngoài cái ngôn ngữ nói miệng còn cái body language nữa, mà cái đấy đôi khi hiệu quả không kém ngôn ngữ miệng đâu.
Chỗ onsen gần Shinano ấy, mình cũng check giá last minute, có 1 cái rất tốt, giá same same bên Asama nhưng mình quá hạn hủy ở Asama rồi nên thôi. với lại quan trọng nhất là không thể vừa đi chỗ đó vừa đi castle trong thời gian hạn hẹp được.
Năm nay đi, mỗi ngày check japan-guide, sakura.weathermap.com, tenki.jp, mỗi ngày thấy opening, full bloom mà não hết cả người. Nói chung nếu đã định đi mùa anh đào mà k ngắm được anh đào thì kỳ quá, nên mới phải cố gắng chạy theo lịch hoa vậy đó. Tính tiền di chuyển nhà tớ năm nay chắc cả 100k y ấy, không nhờ mua bạn JRP 14 ngày thì chắc cancel luôn Hirosaki và một số nơi luôn rồi, chưa kể đến trễ, hủy vé, đổi chuyến liên tục nữa. Vd: kế hoạch 22.4 đi Ashikaga, 23.4 đi Hirosaki. Đến ngày 21.4: check dự báo thời tiết tất cả các trang Ashikaga nhiệt độ 31, tự ghi luôn là midsumer day, thấy nóng quá, 22.4 nhiệt độ hạ xuống 16 độ mát mẻ nên hủy kế hoạch, hôm 21.4 thông tin hoa ở Hirosaki cũng chưa rõ ràng. Chuyển ngay sang kế hoạch B: 22 ở Tokyo, 23 đi Ashi, 24 đi Hirosaki. May quá Ashikaga trời mát mẻ, Hiro 24.4 mãn khai đẹp, mỗi tội dính mưa. Thôi thì mọi thứ có tí nuối tiếc chút chút cũng thỏa mãn rồi. Lại còn thay vì đặt shinkansen tới Oyama thì lộn sang Omiya, lại phải book tiếp vé tới Oyama ở Tochigi, đến mệt. Đến lúc này mới thấy giá trị của JRP 14 days. Lúc ở ga Kanazawa, đặt chỗ về Kyoto xong (mới ngày thứ 5 của hành trình) loăng quăng sao mà mất luôn cái JRP, lục túi không thấy tái mặt luôn.Đang đi quanhh quanh kiếm lại thì bạn nhân viên ga gọi lại có phải mày tìm JR pass không? Vietnam phải không? Bảo đúng rồi, đưa luôn passport cho bạn í, kiểm tra xong bạn í trả lại JR Pass mừng húm luôn. Mình mới đi mấy chuyến limited express gần gần từ Tokyo đi Kawaguchiko, Kawaguchiko sang Matsumoto, mới đặt chỗ Kanazawa-Kyoto xong (mà ra khỏi ga vẫn cần JR pass đưa cho các bạn soát vé nữa), còn bao nhiêu chặng dài đi shinkansen nhiều tiền: Kyoto-Hiroshima khứ hồi, Kyoto-Tokyo, Tokyo-Ashikaga khứ hồi, Tokyo-Hirosaki hoặc Tokyo-Morioka khứ hồi (morioka hoặc hirosaki tùy thuộc tình hình hoa) cũng như vô số chặng gần đi JR nội đô Tokyo, Kyoto, đi JR ở Hiroshima, JR từ ga shinkansen đến ashikaga, đến hirosaki. Mất JR pass thì đúng là thảm họa. May mà nhận lại được.

daugaunhoibo
18-05-2018, 16:59
@4u4ever

Alpine route hot nhất là Murodo và tắc nhất là Tateyama cable (từ Tateyama Station đến Bijodaira) mà. Thế nên cái cáp này mới là chặng duy nhất cho đặt online. Nhà nàng 2 người còn dễ chen nên mình mới kiu nàng nên mua pass chứ nhà mình tận 8 chen ko nổi… thôi thôi mình cứ là “lấy của che thân” đi đặt vé online trước luôn, khỏi mua pass làm gì -> đến ngày đến giờ là lên cáp, đỡ phải chờ đợi, bon chen.

Vụ thời tiết và lịch hoa nở, như vừa chia sẻ với SanHoBien ở trên, khoảng 1 tháng trước ngày lên đường thì mình sẽ không chỉ check lịch dự báo/báo cáo hoa nở trên các web chuyên mùa blossom mà kết hợp check dự báo thời tiết trên accuweather để tự đưa ra dự báo và chốt lịch trình cho mình. Thấy thời tiết dự kiến nóng lên -> hoa sẽ nở nhanh hơn lịch dự báo; thời tiết lạnh đi -> hoa sẽ nở đúng hoặc chậm hơn lịch tý xíu. Cứ chờ mấy lịch dự báo của các trang chuyên blossom kia thì cập nhật chậm nên dễ bể sô lắm.
Tự mình nghiên cứu thời tiết + dự báo -> cơ bản đến giờ… thì đều chuẩn đẹp ;)

Với vé shinkansen thì mình đã thấy nhiều bạn chia sẻ chuyện hết chỗ nếu không đặt trước -> Lần nào đổi JRP xong là mình cũng đặt chỗ lấy vé hết cho cả nhà cả hành trình luôn. Nếu muốn/cần thay đổi thì đến lúc đi ra ga đặt lại vé mới, trả vé cũ… trong mọi trường hợp thì vé, chỗ đã sẵn sàng.
Nhà mình cũng chỉ thay đổi giờ tàu 2 chuyến shinkansen trong cả hành trình vì muốn đi sớm hơn chứ chưa bao giờ có chuyện đến trễ nên phải đổi đi chuyến sau cả. Đi nhóm càng đông thì giờ giấc càng phải để ý chứ không thì dễ loạn chưởng lắm.

Mà nhóm đông ấy, đặt lại vé shinkansen mùa cao điểm sát giờ cũng không dễ đâu. Nhiều lúc toa green mà còn full chỗ luôn ấy.
.
.
.

Btw vụ mang JRP và IC card (+ các loại vé, pass tàu/bus lẻ tẻ khác)… mình nghĩ nhà nàng chỉ có 2 mẹ con nên bỏ qua tips này, sẵn đây chia sẻ để @jadore77 và bạn nào dự kiến lead nhóm đông xem luôn.

Nên chuẩn bị cho mỗi thành viên một bao đeo thẻ bằng nhựa trong (kèm dây đeo) như hình dưới để đựng JRP và IC card.
https://gallery.vatgia.com/gallery_img/3/xvv1289463630.gif


Dây có thể là dây dài hoặc dây rút… móc, buộc chặt và quai túi/balo hoặc đeo trên người. Mình mua bao đeo kèm dây ở tiệm văn phòng phẩm ~ 10.000vnđ/cái loại size to (cỡ ~B4 như hình trên) là để vừa xinh JRP. Thả luôn cái Suica vào cùng -> gọn gàng.

Mình up lại hình dưới để mọi người dễ hình dung… hai sợi dây to to màu ghi sáng ở bên hông balo mình chính là dây đeo của bao JRP+Suica ấy. Mình buộc thắt một đầu dây vào quai balo, đầu kia là bao đựng thẻ thì bỏ vào ngăn ngoài. Qua cửa thì kéo ra show pass hoặc quẹt Suica, xong lại bỏ vào. Có thả tay/rơi ra thì bao đựng thẻ cũng chỉ đung đưa theo sau mình thôi chứ không bị rơi mất nhé.

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/29542501_2124430087572894_8044488631748559911_n.jp g?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHc8sMbneLEGpl8vA-5Hp9a7mzoAiVJqTdoPx_gn6ReAEgr0Sd7tDDvU-txibgfSJYmqn4pbHsFWscvTmI_USjaS7SxtS64-7HAv-ckDCCQXw&oh=d6507985fae8f17401f2a2f65a00e3a6&oe=5B873B7F

P/s: Đợt 2015 thì mình cầm luôn cả 4 cái JPR của nhóm. Qua cửa là xòe một sấp ra -> bạn gác cổng đếm đầu team trong 1s là xong :))

jadore77
14-06-2018, 15:57
Nhà tớ đã hoàn thành chuyến JP 9 ngày. Tớ gửi lời cảm ơn đến bạn Gấu, sweethomes, kimvanchinh, salmon và các bạn trên nhà phượt đã giúp gia đình nhà mình thực hiện được chuyến đi thành công mĩ mãn.

Sau chuyến đi tớ rút kinh nghiệm:
- Đoàn đông như nhà tớ ( 14 người) và có 3 thế hệ, nên sắp xếp lịch trình linh hoạt cho các thế hệ phù hợp thì mọi thứ sẽ ok hơn. Như ngày đi DIsney land bọn trẻ thì ở từ sáng đến đêm, còn các cụ vào 1 tiếng đòi ra luôn. Cũng may cụ ông nhà tớ cũng thông thạo nên cụ ông dắt tay cụ bà đi chơi các điểm khác ở Tokyo.
- Vé JR pass đúng là cái vé tuyệt vời, nhờ nó mà nhà tớ ko mất thời gian mua vé tí nào và đi lại thì quá thoải mái.