PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Con đường tình ta đi.



lengkeng1minh
03-05-2015, 15:25
Ngày lể năm nay nghỉ dài ngày, vốn liếng it ỏi nên đi ngao du bằng xe đạp cho đở lụy tiền tàu xe.
6g sang ngày 28/04 bắt đầu xuất phát đi Bảo Lộc; Với riêng mình thì không bao giờ phiền muộn vì đạp được bao nhiêu km/1 ngày, cứ thong dong mà đi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126468&d=1430640614

Đi ngang đây, thấy hay hay, cũng chạy vào xem, nhưng bắt phãi gởi xe nên đành quay ra và đi tiếp vậy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126469&d=1430640614


Việc đạp trên QL20 mình đã đi rất nhiều lần nên cũng không có hứng thú dừng lại chụp hình, vã lại trời nắng quá làm mình .......Muốn bốc hỏa luôn!
Đi ngang 1 quán nước, thấy 1 em MTB với cái rổ đằng sau, cứ tưởng dân bán dạo bằng xe đạp, nhưng hóa ra không phãi. Đây là 1 bạn người Taiwan, bạn ấy đạp đi Nam Cát Tiên, khi thấy mình đi qua đã nhanh chóng lên yên đuổi theo và nhờ giúp chỉ đường đi Nam Cát Tiên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126471&d=1430640614


Khoe xe 1 tẹo!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126470&d=1430640614

lengkeng1minh
03-05-2015, 15:57
Đến thị trấn Tân Phú, mình đưa anh bạn Taiwan đến VP DL của VQG Nam Cát Tiên nằm ngay trên QL20 để nhờ họ giúp đở, sau đó thì mình tiếp tục lên đường.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126472&d=1430642740

Vừa qua chợ Madagui thì trời bắt đầu đổ mưa, do chủ quan nên mình không mang theo áo mưa và áo trùm túi xe đạp nên đành phãi trú mưa, trú miết mà trời không tạnh đành phãi kiếm nhà nghỉ_ Nhà nghỉ bình dân, đối diện KDL Madagui với 2 mệnh giá: 150k/ Phòng Lanh và 100k/ Phòng quạt_ Mình chọn phòng quạt cho phù hợp túi tiền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126473&d=1430642740


Xéo với nhà nghỉ này là trạm dừng chân của nhà xe Phương Trang chạy tuyến SG- Đà Lạt, Thuận tiện việc cơm nước luôn.

lengkeng1minh
03-05-2015, 16:57
Sáng ngày 29/04, bắt đầu xuất phát đi tiếp. Mới dắt xe ra đường là ăn ngay con dốc thiệt là đuối!
Đến thị trấn Đam B'ri ghé làm dĩa cơm tấm cho chắc bụng. Rồi đạp them 3km thì tới chân đèo Bảo Lộc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126474&d=1430645699


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126475&d=1430645699


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126476&d=1430645699


Đây là lần thứ 3 mình vượt đèo Bảo Lộc, that ra mình cũng không đạp hết đèo, mà phãi vài lần nhảy xuống khỏi xe, đưa xe vào sát lề hay phãi dắt bộ vì xe tải chạy rất chậm và áp sát lề quá làm mình bị ép vào sát thanh chắn an toàn.
Mình vượt đèo lần này chỉ mất 2g, đây là kỷ lục so với 2 lần trước.
Nhanh hơn trước do đường đèo đã tráng bê tong nhựa vào đến sát mép hàng thanh chắn an toàn, đa phần mặt đường không bi vương vãi đá dăm nên đạp cũng an toàn hơn, không lo bị dập ruột xe như lúc trước.

lengkeng1minh
03-05-2015, 17:13
Leo đến đầu đèo là 9g10p, ghé quán nước để đổ xăng; mình làm 1 lèo 2 ly nước mía+ 1 chai sting mới hồi tỉnh được chút xíu.
Rời quán cuốc them 10km nữa để vào Thành Phố Bảo Lộc.
Đi qua Bảo Lộc để đến ngả 3 Đại Bình, đây là nơi tiêp giáp của QL20 VÀ QL55, mình quẹo QL55 để đi về Phan Thiết. Tại ngả 3 này mình dừng lại làm cử cà phê sang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126477&d=1430645699




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126478&d=1430645699


Đoạn đầu vào QL55 đường xuống dốc nên đi rất khỏe, dù mặt đường khá nhám. bắt đầu vượt cái cầu xa xa của hình dưới thì con đường đau khổ mới chính thức đến với mình và nó kéo dài miết đến đỉnh đèo Lộc Nam luôn.




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126479&d=1430645699

thienson
03-05-2015, 19:49
Thật khâm phục bác :)

hg_0783
03-05-2015, 22:29
Sẽ làm 1 chuyến Đà Lạt vào 1 ngày không xa, nhưng có lẽ cũng sẽ đi 1 mình thôi.

lengkeng1minh
04-05-2015, 20:58
Tiếp tục cuốc trên QL55. Bắt đầu leo đèo Lộc Nam, đường vắng hoe, không có chiếc xe nào xuôi hay ngược chiều với mình. May mà vẫn có công nhân làm đường trên đèo, tạo cãm giác an toàn 1 tí, trời nắng như đổ lửa mà 2 bên đường không có bóng cây nào cả.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126532&d=1430747605


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126537&d=1430748132


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126533&d=1430747605


Bắt đầu đi vào địa phận tỉnh Bình Thuận


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126534&d=1430747605

lengkeng1minh
04-05-2015, 21:13
Con đường đi qua hồ Đạ Mi rất tốt, đường có khuynh hướng xuống dốc nên đạp khỏe re_ Nhưng toàn tuyến này có rất it hang quán và đến lúc này đã quá trưa mà mình vẫn chưa tìm được quán ăn nào cả. Chủ yếu chỉ thấy bán nước mía và chè thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126535&d=1430747605


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126536&d=1430747605


Những hình mình chụp đều xa khu dân cư, vì chó ở đây rất hung hang, nó dí mình miết, may là đường thoai thoải xuống dốc nên cho bọn chó hửi bụi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126474&d=1430645699

lengkeng1minh
04-05-2015, 21:21
Hồ Đạ Mi ngay trước mắt rồi, theo người dân ở đây thì đây là 1 trong những hồ thủy lợi lớn nhất khu vực mien trung, hồ có độ sâu nhất là 60m.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126538&d=1430748978


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126539&d=1430748978

Với cột chỉ báo số km này thì để về đến xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc còn đến 40km nữa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126540&d=1430748978

lengkeng1minh
04-05-2015, 21:44
Sau khi xổ hết đoạn đường dốc, mình vào tiếp nước cũng sẳn để hỏi đường về Ma Lâm. Từ điểm tiếp nước mình còn phãi đi them gần 20km nữa mới đến nhà bạn ở Đông Giang.
Sau khi từ biệt chủ quán, mình bắt đầu tiến vào xã La Dạ- Hàm Thuận Bắc nơi mà người Chăm chiếm đến 90% dân số.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126541&d=1430749686


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126542&d=1430749686


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126543&d=1430749686

Khi qua cột mốc này 1 đoạn, thì 1 xe taxi 7 chổ chạy qua mình, những người trên xe thò đầu qua cửa sổ nhìn về mình và chỉ chỏ. Tưởng họ thấy mình lạ, nhưng không phãi, phía sau mình có 7 tên nhóc người Chăm đang phóng xe đạp theo mình. Khi bắt kịp thì 2 thằng lớn nhất trong nhóm rủ mình đua với nó. Mình cười và chấp nhận thua thì chúng bắt đầu chạy giựt đầu bánh trước, chỉ chạy bằng bánh sau. Thách thức mình chạy như nó được không? 1 thằng khác thì chay chử chi phía trước miình, cố tình cản không cho mình vượt lên, 2 bên hông có 2 thằng nhóc kè sát. Mình sợ bị giựt đồ nên cũng chạy chử chi để đá 2 cái túi vào bánh trước cùa 2 nhóc chạy 2 bên.
Lợi dụng 1 con dốc, mình gắn sức vượt lên, khi lên đỉnh dốc ngó lại thì chúng quay về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126544&d=1430749686

Đường cứ lên xuống lien tục làm mình rất mệt, cũng hay dừng nghỉ và vì buổi trưa không kiếm được hàng ăn chỉ nhai bánh ngọt và rong biển mà thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126545&d=1430749686

Giưã 1 vùng dân cư người Chăm, nhà cửa lụp xụp bổng đâu có 1 cái biệt thự lẻ loi ven đường.

lengkeng1minh
04-05-2015, 22:03
Về đến Đông Giang, đến nhà bạn ngồi tám 1 tí thì bạn mình phãi về Phan Thiết trực, thế là mình và bạn cùng đi 1 đoạn và ghé vào rẩy người bạn để ngủ còn bạn mình thì phóng xe máy về Phan Thiết.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126546&d=1430751310


Do được cảnh báo khu vực này có nhiều Khỉ, nên mình không dám vào quá sâu, nên nằm sau 1 mô đất và cách đường TL chừng 20m



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126548&d=1430751310


Chuẩn bị bửa ăn tối với mì gói+ trứng gà và sẳn pha luôn ly cà phê 3 trong 1 để nhâm nhi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126547&d=1430751310


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126549&d=1430751398

augustran
09-05-2015, 16:37
em thật khâm phục bác. em cũng đi về bảo lộc đợt 30-4 vừa rồi nhưng em xuất phát hôm 27 cơ. hẹn lần sau em và bác sẽ có cơ duyên

TheLastVampire
11-05-2015, 11:26
Em vô cùng khâm phục bác. Em cũng vừa đi cung TPHCM - Đà Lạt độc hành đợt 30/4 này. Nhưng em leo xong 10km đèo Bảo Lộc hết 3 tiếng, nhiều lúc chịu không nổi fải xuống đẩy bộ. Trong khi bác chỉ 2 tiếng :) Và bác cũng độc hành nhưng vẫn có thể ngủ ngoài trời 1 mình, trong khi em vẫn chưa dám :(

thtln
11-05-2015, 18:58
Bác lengkeng giỏi quá khâm phục khâm phục.

Baogiant
19-05-2015, 08:06
Quá khâm phục bác "leng keng" hẹn được diện kiến chứ chưa dám song hành cùng bác, một chí lớn, thấy bác ngủ một mình giữa đồng là nể rồi. Bái phục...... bái phục....!!!!!!!!!!

vanket
03-06-2015, 08:36
Bài viết của bác thật thú vị, thích giọng văn mang phong cách Nam bộ của bác

caothu_codon
08-06-2015, 10:30
Bác leng keng mua cái túi xe đạp trước sau ở đâu vậy?

trieutayninh
08-06-2015, 11:12
Chúc bác có nhiều sức khỏe để đạp xe.

lengkeng1minh
13-06-2015, 19:58
Bác leng keng mua cái túi xe đạp trước sau ở đâu vậy?

Cặp túi baga trước là hàng tự chế, các bạn có thể mua cái túi baga loại ....Không biết nói thế nào? TheLastVampire đang xài loại yúi này ( gở ra lấy 2 cái 2 bên làm túi baga trước). TheLastVampire vào show hàng khoe cái túi của em cho bạn này xem đi.

lengkeng1minh
13-06-2015, 20:09
Buổi sáng ngày hôm sau bắt đầu thu dọn đồ, lúc này mình đã dựng xe lên rồi.( Buổi tối thì để nằm để từ ngoài đường ngươi ta không thấy chiếc xế của mình)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127659&d=1434199698


Tiếp tục hành trình; Đường lúc này đôi chổ cũng tốt, nhưng đôi lúc cũng xấu kính Nhưng tựu chung là xuống nhiều hơn lên nên cũng đở vất vả, đường váng hoe nên mình mình cũng thư thã đi để nghe tiếng chim ríu rít bên đường.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127660&d=1434199698


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127661&d=1434199698

duylinh2721
16-06-2015, 14:02
bác có ăn thịt chó hơm mà sao cờ hó dí bác thế.
mấy chuyến đi của bác hình rất đẹp và tường thuật rất chi tiết. :)

DiKhapVietNam
17-06-2015, 13:13
Thật tuyệt vời, bác làm em nhớ xe đạp quá, đã xa nó được 1 năm rồi :(

lengkeng1minh
29-07-2015, 20:50
Hết đoàn trèo dốc và đường không được tốt thì đoạn dổ xuống rất ư là đã với con đường đèo mơi toe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127663&d=1434199808

Đoạn đổ dốc cũng không dài, chỉ non hơn 1km thì hết, lúc này bắt đầu vào đường bằng, cũng hơi lài chừng vài độ nên mình phi rất nhanh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127662&d=1434199698



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127664&d=1434199808


Đướng vắng xe qua lại quá cũng thấy ớn! Đường ít xe qua lại, nên mất anh Cẩu rất nhiệt tình helo mình và cả những người đi xe máy khác, chúng hung hăng và rất nhiệt tình rượt ai đi ngang qua đất rẩy của chúng. Làm mình phãi chạy đến chổ vắng vẽ này để dừng nghỉ uống nước.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127665&d=1434199808

binbinle
06-08-2015, 15:50
Bác lengkeng được đi hoài thích thật! Tiếp đi bác, quá hâm mộ bác!