PDA

View Full Version : (Hội quán Hà Nội ) Trèo me trèo sấu.....đu boong tàu điện !



voongsenh
13-06-2011, 23:51
Tham gia Quần hùng anh hội, đu bám với thiên hạ cũng được 1 vài canh, nghĩ mà thấy chạnh lòng ;).
Sài gòn_Đà nẵng_Thanh hóa_Hải phòng....... Đâu cũng có hội, thế mà Hà nội tuyền TW nên chẳng có cụ nào đoái hoài chỉ đạo cho 1 nhời, đau lòng lắm.:(
Cho nên em mạo muội xây cất cái chỗ này cho anh chị em sinh và lớn lên tại Thủ đô, cũng như tạm trú dài hạn tại mảnh đất mà văn chương gọi là Ngàn năm văn vật có chỗ đi ra đi vào :)) ( Cụ nào thấy sai về phong thủy thì đặt lại hướng la bàn cho em nhé, chứ đừng đập khóa phá rào của em, tội nghiệp em lắm đấy! )
Từ khi đọc cái Topic của LinhEvil mà em thấy lâng lâng, cuộc sống là bon chen vì nó là quy luật, chấp nhận nhưng ko có nghĩa là quy thuận, nghe thì triết lý quá nhưng em nghĩ sẽ được sự thuận tình từ mọi thành viên :)
Ai đã 1 thời sống tại Thủ đô từ trước năm 90 thì sẽ hiểu ngay, đâu cũng thế. Vất vả bon chen, kẻ tốt người xấu, phong tục tập quán HN là khó hiểu nhất. Nhưng Hà nội vẫn là Hà nội (c)
Có những cái mà không dễ nơi nào có được. Hàng me hàng sấu...và nhất là cái tiếng Leng keng khuya sớm của tàu điện Thụy khuê thì ko lẫn vào đâu đc.


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/xe20dien20HN1.jpg

Hà nội đổi thay theo thời gian từng ngày từng giờ...nhưng cái nỗi niềm của người HN thì không phai nhạt.
Mong rằng cái mảnh đất này sẽ là nơi hội tụ của những người sống ở HN và của tất cả ACE cả nước luôn hướng về HN

dantocgoc
18-06-2011, 23:14
Ủng hộ ý tưởng cao cả của bác, mong sao được tất cả các thành viên trên diễn đàn nhiệt tình tham dự. Nhân địp SN phượt tại ĐN các hội, nhóm tổ chức 1 buổi giao lưu "kết nghĩa" được không bác Sèng Vòng...?(beer):D

Man in black
20-06-2011, 12:43
Em ở HN II có tham gia được ko bác Voongsenh?
Chắc bác này thích đọc chuyện Thập Vạn Đại Vương đây!

lantaitrau
20-06-2011, 12:57
Em thì không HN2 cũng chẳng HN gốc chuối, chỉ hiện đang ở HN thôi.
thì có được tham gia không ạ ? (Vì em cũng chẳng thấy có cái hội nào có quê em cả)
Nếu được em xin đăng ký 1 chân. Wên, :D cả 2 chân ạ.

minhxinchao
21-06-2011, 00:47
Đăng ký 1 suất ạ. Em cũng từng trải qua (cho dù ko phải nhiều) nhưng cũng đủ cảm nhận về 1 thời của Hn. Mà e thì thấy tiếc nhất 1 điều: Ngày xưa đất Hn giá rẻ quá thế mà hồi đó ko ý ới các cụ nhà mình mua thêm vài cái nhà. :))

krazyvn
21-06-2011, 13:48
Hội này thì tối thiểu trẻ nhất 80 hả bác , em nhớ 90 bị bóc hết đường tàu rồi. Nhớ ngày xưa hái xấu 1 đống chẳng biết làm gì, phượng bàng thì xơi ngọt bùi, nhẩy tàu điện như ăn cướp, câu tôm hồ tây 1 đống nhưng về nhà lại ngoan lắm, con chả biết trò đấy của bọn trẻ ngoài phố =))

Bác chủ ở Thụy Khuê à? Em trước ở số 10

Krucku
22-06-2011, 15:40
Nhớ quá Hà Nội
leng keng tầu điện, vườn hồng, Hồ Tây. Hà nội đầu đông lá sấu trải trên đường Trần Hưng Đạo và cả những trái bàng còn chưa kịp chín....
Cho em xin một góc ngồi để nhớ.

hoachuoi
22-06-2011, 18:32
Cho em đặt gạch bác nhé, ^.^

voongsenh
22-06-2011, 21:17
Hay quá, cứ tưởng ko mất cái Topic này. Viết xong chẳng thấy nó nổi lên ở cái vũng nào:shrug:,
Đêm ngồi làm tý rượu mực (beer) câu cá hóng mát ven Hồ tây, ngửi mùi sen thì bâng khuâng và tha hồ nói về Hà nội các bác nhi?(c)
Vậy em thân mời các anh chị em yêu thích Hội quán ta tụ 1 hôm để làm lễ ra mắt nhé.
Thời gian là tối muộn cuối tuần cho nó thư giãn và thoải mái về thời gian, rượu và đồ nhắm em lo ạ (NT).
Đếm đầu cho có khí thế nào :
1- Voongsenh
2- dantocgoc
3- Man in black
4- lantaitrau
5- minhxinchao
6- krazyvn
7- Krucku
8- hoachuoi
9- .......
Tuổi tác,giới tính đâu quan trọng. Cái cần là tình yêu Hà nội và hết mình vì nó là đủ ;)
......Hội này thì tối thiểu trẻ nhất 80 hả bác , em nhớ 90 bị bóc hết đường tàu rồi. Nhớ ngày xưa hái xấu 1 đống chẳng biết làm gì, phượng bàng thì xơi ngọt bùi, nhẩy tàu điện như ăn cướp, câu tôm hồ tây 1 đống .....( Mượn tạm của bạn Krazyvn nhé )



http://www.youtube.com/watch?v=H7MeLcmSKrE

bad
22-06-2011, 22:10
Hội này chia rẽ vùng miền khiếp quá.
E dự là khoảng 30 năm nữa em mới đủ điều kiện tham gia hội này, vì khi đó Hn mở rộng về tới quê nhà em bây giờ :D

Judy
23-06-2011, 01:15
Em cũng muốn hóng hớt vụ ngắm sen + nhậu nhẹt nhưng mà có lẽ phải đời con em nó mới gia nhập hội này đc bác Sềnh ợ. Thế có đc hóng hớt ko dzậy bác? :P

voongsenh
23-06-2011, 01:41
Em kính xin các anh các chị là : Hóng hay đặt gạch thì vô tư (c) chứ nhà em vừa có đào móng mà các bác đã lay gốc thì chít em rồi, nếu vào sìpam loạn thì mong các anh các chị tha cho .
@ Judy : Tham gia đi em ơi, dạo này anh bỏ nhậu rồi, trà sen nghe ngâm thơ cho nó lành =))

Jack Daniels
27-06-2011, 12:14
Bác sềnh ơi ..... Khi nào bác vào thế? Em chờ bác lâu quá mòn hết mấy chai rượu rồi :(

nguyet_po
27-06-2011, 13:25
Em cũng muốn hóng hớt vụ ngắm sen + nhậu nhẹt nhưng mà có lẽ phải đời con em nó mới gia nhập hội này đc bác Sềnh ợ. Thế có đc hóng hớt ko dzậy bác? :P
Nếu đi thì alo e nhé.

thiklabup
27-06-2011, 22:55
Các anh chị ơi, khi em sinh ra chả còn tàu điện, chả biết như thế nào. Mà em ở quê cũng không có me, có sấu mà trèo. Hôm nào các anh chị đi thì cho em theo với ạ. Em xin cảm ơn các anh chị trước ạ.

voongsenh
04-07-2011, 09:47
Sinh ra ở những năm 69_70, vào cuối cái thời bao cấp, cái gì cũng xếp hàng. Quần áo thì rặt đồ lính, đến khi xóa bỏ bao cấp thì lứa thanh niên chúng em còn bị mang cái từ Quân khu quân kheo..:)


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/0000283097-0331.jpg

Trang phục của mấy ông quân khu đây ạ =)). Toàn mấy ông ở Nam đồng, 3B, 1A, K93......
Ổi tàu lòng ương, quần xanh chéo Hải quân, giày bata hay đôi gò Hàm rồng, áo Nato, kính rayban màu xanh rau muống.


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/PhieuVai19781.jpg

Cái phiếu vải phân phối này để minh chứng cho cái thời mà lấy đâu ra những bộ vỏ đẹp như bi giờ :shrug:

nguyet_po
04-07-2011, 16:58
Ngày xưa í, em sợ những (thằng) anh như bác lắm!

voongsenh
04-07-2011, 17:09
Thía thì em cũng phải A đú cô nương thì mới sợ nó chứ ;)..... hồi ấy mấy ( thằng ) anh hay chu bát dê mấy em A đú vào núi nùng bách thảo. Xoạc ngoài công tơ chứ chưa dám mít tơ Cừ như bi giờ =))

nguyet_po
04-07-2011, 18:33
Hơ hơ, iem chạ hỉu rì sất? Chạ thấy me thấy sấu, chạ thấy tàu điện đâu? Toàn thấy các bác tuýt còi ầm ĩ, kinh quá! Mà iem thấy cái phiếu vải của bác ghi là 4m NỮ, thế đc dùng trong bao lâu thì hết 4m? Mỗi lần mua đc 10cm, cứ như iem bây giờ thì chỉ đủ 2 cái thắt lưng. Thế trước kia bác chỉ thắt lưng thui ợ?

nguyet_po
05-07-2011, 14:37
Hà nội, những hàng sấu xanh rì Trần Hưng Dạo, Phan Đình Phùng, dãy sao thẳng tắp phố Lò Đúc, những cơn mưa hạ rỉ rả vào những lúc tâm hồn thật yếu đuối, cô đơn, ... đó là những thứ đã đi vào thi họa của nhều người, nhưng iem nhắc lại ở đây ko phải là cáo mượn hơi hùm đâu, mà chỉ để ai là người Hà nôi (tức là ai những năm 80 dùng điện 110V í ah) nhớ lại khoảnh khắc nào đó, xa xưa, đang đi giữa trời nắng bỗng rẽ vào con phố ngập bóng mát, tràn tiếng ve và dịu nhẹ mùi hoa sấu, cái loài hoa mà iem trên đường đi học về, vẫn thường nhặt đầy 1 bàn tay, xoa đi cho hết cát rồi cả bọn rủ nhau ăn (để bổ sung vitamin C).
Nhà iem ở gần hồ Hale, mùa mưa, nước hồ (cũng có thể là nước cống) thường tràn lên phố, cả nhà iem (ở đây chỉ tính bọn trẻ con chíp chíp) rủ nhau mang rổ ra bờ hồ úp cá, cũng được khối, mang về hì hụi rán (cho người) và kho (cho mèo).
Còn cái phiếu vải nhà bác Voong, trước đây iem vưỡn phải đi xếp hàng (cho mẹ) mãi. Nhưng mua gì thì mẹ iem mới nhớ, vì iem toàm phải mặc lại của mẹ? Chủ yếu, iem tuyền đi xếp hàng đặt gạch để mua đậu, thịt, dầu hỏa, ... những thứ mà nếu người ta chỉ cắt 1 ô thì về vẫn dùng được (ít vẫn ăn được, đun được), chứ ko đến nỗi dùng làm thắt lưng đâu ah.
Kỷ niệm tuổi thơ thường rất vặt vãnh nhưng rất lâu quên, cũng giống như những cuộc tình at first sight, có khi chỉ là một thoáng cảm xúc dâng trào, thăng hoa phút chốc, có khi lâu bền, nhưng chắc hẳn, trong đời, ta không dễ quên và hạnh phúc khi nghĩ về nó.
Phượt cũng là 1 trong số những hạnh phúc đó! :D

Hoang A Ho
05-07-2011, 14:53
Chị gái này nhiều tâm sự và biết về Hà nội nhiều đây. Cho em mời chị 1 cốc nước sấu gừng pha nhé.

silence_night
05-07-2011, 15:39
Tớ cũng có bộ phim về Hà nội. "Hà Nội trong mắt ai" nhưng không biết đưa lên đây như thế nào để chia sẻ cùng các bác? :(

nguyet_po
06-07-2011, 08:39
Cứ từ từ bác Đêm ah, Hà nội không vội được đâu :D. Cái bộ phim của bác, iem đc xem từ hồi iem bé tý, chưa hỉu hết cái ý tại ngôn ngoại của đạo diễn, vì iem đc đi xem cùng mẹ iem (là Madam mà iem mặc quần áo thừa ý ah :(), bây giờ nếu bác có ý tốt thì tổ chức 1 hôm chiếu bóng lên tường, địa điểm ở đâu tùy bác chọn, miễn là có tường?

nguyet_po
06-07-2011, 08:40
Chị gái này nhiều tâm sự và biết về Hà nội nhiều đây. Cho em mời chị 1 cốc nước sấu gừng pha nhé.
Chị chấp nhận lời mời của chú. Mình sẽ off sấu gừng ở đâu nhể?

25ltk
06-07-2011, 10:16
Sinh ra ở những năm 69_70, vào cuối cái thời bao cấp, cái gì cũng xếp hàng. Quần áo thì rặt đồ lính, đến khi xóa bỏ bao cấp thì lứa thanh niên chúng em còn bị mang cái từ Quân khu quân kheo..:)


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/0000283097-0331.jpg

Trang phục của mấy ông quân khu đây ạ =)). Toàn mấy ông ở Nam đồng, 3B, 1A, K93......
Ổi tàu lòng ương, quần xanh chéo Hải quân, giày bata hay đôi gò Hàm rồng, áo Nato, kính rayban màu xanh rau muống.



Nhìn như đàn em Khánh "trắng" ấy nhở? Mà thời đó đã cưỡi Dream chạy phé phé rồi à? = 2 cái nhà như nhà lão Ngố rồi đấy. 7, 8 cây vàng chứ ít đâu.

Ly A Sang
06-07-2011, 10:28
Nhó Hà Nội xưa sao mà rộng đến thếm bắt tàu điện đi chơi Hồ Gươm tuần 1 lần,,lên Tô Tịch mua quay nữa chứ

giờ tối nào cũng ngồi Hồ Gươm nhưng không thấy cái cảm giác của Hà Nội xưa

Hoang A Ho
06-07-2011, 13:06
Chị chấp nhận lời mời của chú. Mình sẽ off sấu gừng ở đâu nhể?

Em biết 1 quán sấu ngâm gừng ở mép Hồ tây, gần Phủ tây hồ. Chỗ đấy chiều nào bọn em cũng tung tăng bơi lội với oánh trộm vài tay lưới,lúc nào chị thu sếp được thì pm cho em. Em mời nhé.

taophuongtao
06-07-2011, 13:22
Ôi các bác phượt Hà Nội, em biết em nhảy vô đây là ngoài lề nhưng các bác cho em 1 mảnh đất kiếm cơm ăn nha....

Em hiện tại đang là chuyên viên quan hệ khách hàng ở ngân hàng Maritime Bank, bên em đang phát hành tài khoản VIP M1, đây là tài khoản tiền gửi không kì hạn tích hợp với tiết kiệm, rất phù hợp với các bác phượt nhà mình.
Tài khoản của em có ưu điểm lớn như sau:
- Miễn phí phát hành thẻ cũng như mọi giao dịch, rút tiền ở ATM của bất kì ngân hàng nào.
- Lãi suất cao nhất hiện nay 9-12,9%
- Giao dịch ưu tiên và có riêng 1 chuyên viên quan hệ khách hàng chăm sóc, giúp đỡ khi sử dụng tài khoản.
Liên hệ: Phương 097.9928.089

P/s: tình hình là em mới vào nghề mà từ đầu tháng đến giờ chưa phát hành được tài khoản nào, áp lực nặng nề, hi vọng các bác giúp đỡ.
Nếu cần tư vấn thêm cứ liên lạc với em, thank các bác nhiều.

25ltk
06-07-2011, 13:45
Ôi các bác phượt Hà Nội, em biết em nhảy vô đây là ngoài lề nhưng các bác cho em 1 mảnh đất kiếm cơm ăn nha....

Em hiện tại đang là chuyên viên quan hệ khách hàng ở ngân hàng Maritime Bank, bên em đang phát hành tài khoản VIP M1, đây là tài khoản tiền gửi không kì hạn tích hợp với tiết kiệm, rất phù hợp với các bác phượt nhà mình.
Tài khoản của em có ưu điểm lớn như sau:
- Miễn phí phát hành thẻ cũng như mọi giao dịch, rút tiền ở ATM của bất kì ngân hàng nào.
- Lãi suất cao nhất hiện nay 9-12,9%
- Giao dịch ưu tiên và có riêng 1 chuyên viên quan hệ khách hàng chăm sóc, giúp đỡ khi sử dụng tài khoản.
Liên hệ: Phương 097.9928.089

P/s: tình hình là em mới vào nghề mà từ đầu tháng đến giờ chưa phát hành được tài khoản nào, áp lực nặng nề, hi vọng các bác giúp đỡ.
Nếu cần tư vấn thêm cứ liên lạc với em, thank các bác nhiều.

Khổ thân chuyên viên nhể, nhưng kiếm cơm ở chỗ Phượt trèo me, trèo sấu ngang với bắc thang lên giời đấy đồng chí chuyên viên ạ!!! :D

taophuongtao
06-07-2011, 13:49
Khổ thân chuyên viên nhể, nhưng kiếm cơm ở chỗ Phượt trèo me, trèo sấu ngang với bắc thang lên giời đấy đồng chí chuyên viên ạ!!! :D
Em cũng muốn lên trời 1 lần cho biết.

25ltk
06-07-2011, 13:50
Em cũng muốn lên trời 1 lần cho biết.

Thế thì hợp với chủ thớt!!!

taophuongtao
06-07-2011, 14:00
Thế thì hợp với chủ thớt!!!
Hehe, vì đây là bước đường cùng roài mà, anh mở giúp em 1 tài khoản đê.

thik_di_choi
06-07-2011, 14:05
Hehe, vì đây là bước đường cùng roài mà, anh mở giúp em 1 tài khoản đê.

Em cũng mới được dụ dỗ làm cái thẻ này. Kể ra trong TK ít xiền cũng ngượng chết nhưng được cái nhanh. Có bạn ở NH gọi điện tìm hiểu thông tin về mình, làm sẵn hồ sơ rồi mình qua văn phòng giao dịch ký lằng nhằng mấy cái, cho mượn CMND đi photo là có cái thẻ M1 đỏ choét. Có phải không bạn taophuongtao. Em còn chưa thèm active nó lên đây

taophuongtao
06-07-2011, 14:12
Em cũng mới được dụ dỗ làm cái thẻ này. Kể ra trong TK ít xiền cũng ngượng chết nhưng được cái nhanh. Có bạn ở NH gọi điện tìm hiểu thông tin về mình, làm sẵn hồ sơ rồi mình qua văn phòng giao dịch ký lằng nhằng mấy cái, cho mượn CMND đi photo là có cái thẻ M1 đỏ choét. Có phải không bạn taophuongtao. Em còn chưa thèm active nó lên đây
Úi anh ơi là anh ơi, sao anh không đợi em rồi hãy làm...
Anh còn ai quen hay phòng anh có ai giới thiệu cho em đi, tình hình là em vật lắm rồi, kiếm tiền còn đi phượt nữa chứ.

25ltk
06-07-2011, 15:16
Hehe, vì đây là bước đường cùng roài mà, anh mở giúp em 1 tài khoản đê.

Mấy hôm nữa, bạn Sơn bọ bạn ấy đi Tây Nguyên ra thì lão Ngố giới thiệu cho bạn ấy làm thẻ chỗ taophuongtao!!! Yên tâm là thế nào bạn Sơn bọ cũng mở thẻ vì lão Ngố là chuyên viên quan hệ bạn bè mà :D

Judy
06-07-2011, 18:15
Haizz, em Taophuongtao mà đổi cái tên bank thành ACB là chị mừng lắm luôn, chị đang bị ép phải làm 1 cái thẻ của bọn này. Hức hức.

@ chị Nguyet_po ới: cho em đi ăn sấu gừng ké với nhé
(chị chấp nhận lời mời + thêm 1 đính kèm đi) :LL

taophuongtao
06-07-2011, 19:32
Haizz, em Taophuongtao mà đổi cái tên bank thành ACB là chị mừng lắm luôn, chị đang bị ép phải làm 1 cái thẻ của bọn này. Hức hức.

@ chị Nguyet_po ới: cho em đi ăn sấu gừng ké với nhé
(chị chấp nhận lời mời + thêm 1 đính kèm đi) :LL
Ai dám ép chị Judy để em xử cho...

nguyet_po
06-07-2011, 22:53
@ taophuongtao: Trở lại với Hà nội, với me và sấu đi em.

taophuongtao
06-07-2011, 23:14
@ taophuongtao: Trở lại với Hà nội, với me và sấu đi em.
Ý tình iu là gì? muốn có me, có sấu thì phải đi làm có tiền đã.

nguyet_po
06-07-2011, 23:24
@ chị Nguyet_po ới: cho em đi ăn sấu gừng ké với nhé (chị chấp nhận lời mời + thêm 1 đính kèm đi) :LL
Chị sẽ đòi thêm 1 xuất trẻ em đi kèm, chứ yêu cầu attach thì sợ là hơi khó :D.
Sấu ngâm đường mà pha chút gừng thì nhất rùi, món này giải khát là hạng nhất đấy, nhưng mà răng Judy có sún ko nhể, vì ăn sấu mà răng yếu là ghê răng lắm đới nhé. Địa điểm off sấu gừng là ở gần phủ, cạnh chỗ mấy bác câu trộm cá nên nếu xin xỏ dẻo mồm thì mình sẽ có mấy con cá tép ranh, có nhẽ mình sẽ mang theo ít giềng mẻ, ướp vào là nướng được luôn! Mà đến đây thì (lại có nhẽ) chị iem mình phải chuyển topic =)).

nguyet_po
06-07-2011, 23:26
Ý tình iu là gì? muốn có me, có sấu thì phải đi làm có tiền đã.
Me sấu rẻ bèo, muốn có thì khi đi off, tình iu sẽ cho đi kèm.

taophuongtao
06-07-2011, 23:36
Me sấu rẻ bèo, muốn có thì khi đi off, tình iu sẽ cho đi kèm.
Anh ý nhà chị đâu mà lại cắp nách em thế?

Hoang A Ho
06-07-2011, 23:47
Em có 1 khẩu súng cao su loại do khựa sản xuất, bắn chuẩn lắm nên có chị em nào thèm cái của chua chua dôn dốt này thì í ới em nhé. Ngay chỗ em làm có mấy cây me to tổ bố, mà cái loại me HN nó khác me sì gòng, chấm muối ớt thì thôi rồi lượm ơi


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/untitled-1.jpg

Totochan
07-07-2011, 09:05
25ltk

Re: ( Hội quán Hà nội ) Trèo me trèo sấu.....đu boong tàu điện !
Quote Originally Posted by voongsenh Xem bài
Sinh ra ở những năm 69_70, vào cuối cái thời bao cấp, cái gì cũng xếp hàng. Quần áo thì rặt đồ lính, đến khi xóa bỏ bao cấp thì lứa thanh niên chúng em còn bị mang cái từ Quân khu quân kheo..


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/0000283097-0331.jpg

Trang phục của mấy ông quân khu đây ạ . Toàn mấy ông ở Nam đồng, 3B, 1A, K93......
Ổi tàu lòng ương, quần xanh chéo Hải quân, giày bata hay đôi gò Hàm rồng, áo Nato, kính rayban màu xanh rau muống.
Nhìn như đàn em Khánh "trắng" ấy nhở? Mà thời đó đã cưỡi Dream chạy phé phé rồi à? = 2 cái nhà như nhà lão Ngố rồi đấy. 7, 8 cây vàng chứ ít đâu.


@ Bác 25ltk! Bác nói đúng ý em! Thời mới bỏ bao cấp lấy đâu ra con Dream mà chạy. Con đấy phải sang dững năm 93 trở đi Hà nội mới lác đác có chứ???
Vòng sềnh hồi "trẻ" đẹp giai nhở? Không nhiều dấu ấn cuộc đời như bây giờ! =))(c)
@ Voòng! Nhờ cái "con" đờ drim này mà em giai anh cứ thắc mắc tại sao ngày xưa mình có nhiều gái đẹp theo thế! (NT). =)). Nam Đồng là một thời dấu yêu của em với mì tôm, cá lục cà tím đới. Áo quần giống trong tư liệu của anh thì đầy nhưng đờ rim thì hơi bị ít nhá! (beer)

nguyet_po
07-07-2011, 10:05
Anh ý nhà chị đâu mà lại cắp nách em thế?
Iem mềng hỏi vậy là sai chủ trương phượt rùi!:))

nguyet_po
07-07-2011, 10:10
Em có 1 khẩu súng cao su loại do khựa sản xuất, bắn chuẩn lắm nên có chị em nào thèm cái của chua chua dôn dốt này thì í ới em nhé. Ngay chỗ em làm có mấy cây me to tổ bố, mà cái loại me HN nó khác me sì gòng, chấm muối ớt thì thôi rồi lượm ơi


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/untitled-1.jpg
Chú cứ bắn đi, rụng quả gì thì cả hội ăn quả đấy! =)). Mà sao gần chỗ chú có lắm thứ thế nhể: từ thanh tao như sen đến phong trần như cá, nhỏ nhẻ như me sấu, bạo lực như súng cao su!

Hoang A Ho
07-07-2011, 13:45
Chú cứ bắn đi, rụng quả gì thì cả hội ăn quả đấy! =)). Mà sao gần chỗ chú có lắm thứ thế nhể: từ thanh tao như sen đến phong trần như cá, nhỏ nhẻ như me sấu, bạo lực như súng cao su!

Chị này giống thày bói sờ voi thế. Em làm ở chỗ có cây me, chị đọc không có kỹ gì cạ. Phải đi sâu vào quần chúng..mới hiểu kỹ xem chúng nói gì , muốn gì chứ. Mà chị đã quyết hum nào đi xơi sấu đá chưa? Còn em mà bắn á, thì chỉ có em chén thôi...món em bắn chị khiếp lắm ko chén được đâu mừ=))

nguyet_po
07-07-2011, 13:46
Iem vừa nghe giang hồ đồn thổi là có anh phóng viên cầm nhiệt kế ra đường đo được 48 độ C? Liệu có sống sót qua được mùa hè này ko nhể? Tranh thủ trưa nắng ko đi đâu được, lại ăn cắp tý mạng của cty, iem quay về tuổi thơ tý vậy. Hà nội ngày xưa có nóng thế này đâu, ngày xưa iem đi học chạ mũ mãng, chả chống nắng rì, thế mà vẫn khỏe và da trắng! Còn mùa đông thì chạ đi tất quàng khăn bao giờ, thế mà cũng chạ ho. Trời nắng chang chang, không khí tưởng như vàng óng, đặc lại, lũ con trai cùng phố rủ nhau đi lên chợ Đxuân mua cá chọi, bọn nào máu hơn thì lên Quáng bá Nghi tàm, mua được về rủ nhau ra khoe, om cho máu, rùi mới đưa ra chọi. Cả lũ xúm quanh cái lọ hò hét, chê bai lẫn nhau, đến bao giờ con cá đuôi vây te tua, có con chết nổi bụng lên, thế là thằng có cá thắng mặt rất vênh váo, bê lọ cá đi trước, một lũ lau nhau đi đằng sau rất xu nịnh và bàn tán râm ran. Còn con gái thì đi chợ để mua dây chun (chun vòng nếu đủ xiền, còn ko thì dây chun đen cắt ra từ miếng to, cầm vào đen sì cả tay) về nối lại để nhảy, độ giàu nghèo hồi đó được đo bằng độ dài của sợi dây chun. Đứa nào có dây sẽ được quyền chọn bè – nếu sau khi uyn (như kiểu oản tù tì đấy ah) mà không phân được bè – các bác thấy đấy, thời buổi nào thì vật chất cũng quyết định mọi thứ cả (c). Còn cá vàng thì iem hay mua ở chợ Mơ, có hôm mua về chưa kịp thả vào bể thì con mèo đi qua, nó rơi vào tình iu sét đánh với con cá, 2 mắt bi ve long lanh nhìn ko chớp, tranh thủ iem mang bể cá ra cọ, nó tiến vào vuốt má con cá 1 cái, thế là iem khóc mất 1 ngày. Còn biết bao nhiu trò chơi ngày xưa mà bây giờ ko ai chơi: chơi đồ (iem có vết tích thời gian vì trò này, mãi mới hết), ô ăn quan, bọn con trai chơi quay, lăn vành xe, xóc vòng, cờ caro, ... Đến mùa hè năm cấp 2, mẹ iem, vì tương lai và hạnh phúc gia đình iem (sau này) liền đăng ký cho iem đi học thêu, ren, may, làm hoa giả, ... Nói chugn là sau khi trải qua rất nhìu khâu tuyển chọn, sát hạch, iem nhớ rằng iem được thưởng 1 bữa ăn thịt gà mệt nghỉ (nói là mệt thôi, vì 1/4 con gà so với iem lúc đó thì quả là to), mà iem thì được ngồi bóc hết da gà ăn trước đã là thỏa mãn bần cố nông rùi. Và thành tựu còn sót lại đến nay từ quá trình tu luyện đó là: iem vẫn khâu được khuy áo, vắt được gấu quần trong trường hợp cần thiết ợ, và vẫn đủ kiến thức để 8 về chuyên môn các môn đó! =))

nguyet_po
07-07-2011, 13:52
Chị này giống thày bói sờ voi thế. Em làm ở chỗ có cây me, chị đọc không có kỹ gì cạ. Phải đi sâu vào quần chúng..mới hiểu kỹ xem chúng nói gì , muốn gì chứ. Mà chị đã quyết hum nào đi xơi sấu đá chưa? Còn em mà bắn á, thì chỉ có em chén thôi...món em bắn chị khiếp lắm ko chén được đâu mừ=))
Chú lại sai rùi, chị bẩu là: chỗ chú gần nhìu thứ, chứ có bẩu là chỗ làm của chú đâu? Mà sao chú post bài lên lại có câu sau bị ẩn thể nhể? Mà cái món đó là món dề?

thik_di_choi
07-07-2011, 13:56
Ngày xưa thì biển chưa có sóng như bây giờ. Trưa nắng vẫn lôi nhau ra đá bóng, thả diều. Bố mẹ canh cánh gạo tiền, nhà đông con nên ăn cơm xong mà nồi gang vẫn bốc khói. Trẻ con ngày nay sướng hơn, được chiều hơn nhưng thụ động hơn. Đồ chơi mua đầy ngoài đường nên không còn biết tự làm đồ chơi. Thói quen đọc sách cũng mất đi nên đố ai còn thấy quyển truyện cũ mèm vì chuyền tay nhau. Tớ có một mong muốn mà chắc về hưu mới thực hiện được là làm một cái diều tu có thể lên được. Cả một tuổi thơ đầy mụn nhọt chưa bao giờ làm được cái diều tu có thể "lên được", các diều khác thì OK =))

nguyet_po
07-07-2011, 14:10
Nhân dịp bác Thik nói về vụ đá bóng thả diều, iem nhớ là nhà iem có 3/6 ô cửa kính bịt bằng gỗ dán vì bị bóng bay vào. Còn truyện thì ngày xưa, ông cậu iem là nhà văn nên cũng được đọc ké khá nhìu sách hay và hiếm, kể cả sách người lớn, mà sách ngày xưa đọc rất có hồn bác Thik nhể, tuy rằng giấy đen, đôi khi bị thủng và phải có tiêu chuẩn mới mua đc sách của Nhà XB văn học. Iem mượn đc 1 số cuốn hay như kiểu Cuốn theo chiều gió, Ambrơ, Đội săn của QV Stac, ... thức liền 2 đêm đọc để trả. Bao giờ mình mới lại có hứng thú như vậy với 1 điều gì khác nhỉ?
Ah mà bác cho iem hỏi, cái diều tu là cái gì vậy?

thik_di_choi
07-07-2011, 14:18
Ah mà bác cho iem hỏi, cái diều tu là cái gì vậy?

Mỗi nơi gọi một khác nhưng đại loại là nó có khung và có hình như mảnh trăng. Các loại diều khung khác nó cũng có cái mảnh trăng ấy nhưng nó còn có váy, *** (chính xác gọi như thế) .. nên nó cân hơn, thiết diện ăn gió lớn hơn nên dễ lên và dễ mắc "lèo". Chứ cái anh diều tu này khó làm cân lăm nên lúc thả hay bị lệch, đã nhỏ lại cong nên thiết diện ăn gió ít, khó lên

25ltk
07-07-2011, 14:19
Chú cứ bắn đi, rụng quả gì thì cả hội ăn quả đấy! =)). Mà sao gần chỗ chú có lắm thứ thế nhể: từ thanh tao như sen đến phong trần như cá, nhỏ nhẻ như me sấu, bạo lực như súng cao su!

Chú này thì bạn nguyet_po gặp rồi còn giề, chẳng qua chú ấy dùng âm binh nên......bibô thế thôi. =))

nguyet_po
07-07-2011, 14:47
@ 25ltk: đa tạ, đa tạ, iem người trần mắt thịt nên ko nhìn ra, nhưng iem cũng thấy có gì đó ko ổn nên có ý cảnh giác rùi. Phải là thầy cao tay thì iem mới mắc câu, =))!

cocacola
07-07-2011, 20:29
@ 25ltk: đa tạ, đa tạ, iem người trần mắt thịt nên ko nhìn ra, nhưng iem cũng thấy có gì đó ko ổn nên có ý cảnh giác rùi. Phải là thầy cao tay thì iem mới mắc câu, =))!
Thế ở đây nhiều âm binh thế thì e biêt làm thế nào?

25ltk
07-07-2011, 22:31
Thế ở đây nhiều âm binh thế thì e biêt làm thế nào?

Nhiều âm binh thì mình đốt vàng mã. =))

voongsenh
07-07-2011, 23:01
Ái chà chà sao mà phải nghĩ. Đi với bụt thì mặc cà sa đi với ma mặc áo gió thoai
Mà thấy cũng ngộ

Tommy_ngo
07-07-2011, 23:02
Nhiều âm binh thì mình đốt vàng mã. =))
Bác Ngố toàn ra chiêu độc thế , để cho anh em có đường mà đi chứ :))

nguyet_po
08-07-2011, 10:22
Em có 1 khẩu súng cao su loại do khựa sản xuất, bắn chuẩn lắm nên có chị em nào thèm cái của chua chua dôn dốt này thì í ới em nhé. Ngay chỗ em làm có mấy cây me to tổ bố, mà cái loại me HN nó khác me sì gòng, chấm muối ớt thì thôi rồi lượm ơi


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/untitled-1.jpg
Me nhiều thé này thì đủ nấu đc 1 tạ cá đấy chú nhể?

gianker
08-07-2011, 14:19
Có những cái mà không dễ nơi nào có được. Hàng me hàng sấu...và nhất là cái tiếng Leng keng khuya sớm của tàu điện Thụy khuê thì ko lẫn vào đâu đc.


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/xe20dien20HN1.jpg



Sao giờ em mới biết Hội quán này nhỉ ? Cho em một chân nhá. Nhìn ảnh này lại nhớ hồi trước em cũng toàn nhảy tàu bám đuôi kiểu này, đi từ Bờ Hồ về Quan Thánh.

Man in black
08-07-2011, 15:23
Bác chủ topic Voongsenh cho anh em trong hội 1 cái lịch hẹn tụ tập trong tháng 7 này đi. Ko còn tàu điện ngầm thì mọi người đi trèo sấu ở Phan Đình PHùng hoặc Trần Phú cũng hay!

taophuongtao
08-07-2011, 20:34
Không ai giúp được em à?

nguyet_po
10-07-2011, 22:47
Mưa xong mà vẫn oi quá, không thấy tý gió (chém) nào các bác ah?=))

nguyet_po
10-07-2011, 22:49
Ko còn tàu điện ngầm thì mọi người đi trèo sấu ở Phan Đình PHùng hoặc Trần Phú cũng hay!
Hơ, HN có tàu điện ngầm rùi hở các cụ?

Man in black
11-07-2011, 10:32
Phá bỏ tàu điện ngầm rồi, bây giờ lại chuẩn bị dự án xây mới. Hehe
Có tàu điện ngầm thì tha hồ cho chị em đi Phượt quanh HNội.

nguyet_po
11-07-2011, 10:45
Nhà mình đi chơi hay họp giao ban mà vắng thế nhể? Thời tiết theo kiểu "Trời đất âm u, thày u kính mến" thế này, tôm Hồ Tây nổi lên bám quanh bờ nhìu lắm, có ai đi hớt với tui ko? Nhớ mang túi 3 gang. Tôm này mang về rán bánh tôm hoặc rang khô ăn với rau luộc, nước rau đánh tý me của chú iem H A Ho thì tuyệt, cơm đi cả cháy.=))
Ngày xưa, bà iem dỗ iem ăn cơm hay bảo, ăn đi rồi bà cho con tôm (rang đỏ lên rùi ah) bơi (trong bát nước rau) nhé, thế là con tôm bơi đc 1 vòng quanh bát thì lại bơi vào mồm iem? Cả bữa, 2 bà cháu iem cũng huy động đc khoảng chục chú bơi đến đích? :LL

nguyet_po
11-07-2011, 10:48
Phá bỏ tàu điện ngầm rồi, bây giờ lại chuẩn bị dự án xây mới. Hehe
Có tàu điện ngầm thì tha hồ cho chị em đi Phượt quanh HNội.
Tàu điện ngầm của bác, ga đầu là Hồ Gươm, ga cuối là sông Kim Ngưu hả?

npluong921993
12-07-2011, 09:50
Em tham gia với, thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện quá, và tháng 8 tới cũng có nhiều ch sẽ xảy ra, em muốn dành chút tgian cuối tháng 7 này f5 lại mình 1 cái, khổ nỗi tiền ko nhiều, có ai tổ chức cái gì ko, cho em tham gia với, co lẽ thực sự cần 1 chuyến đi

voongsenh
12-07-2011, 10:29
Thủa Hà Nội đói nghèo, sấu như tự len vào đời sống rau cháo của người dân. Mỗi năm, khi gió lộng nồm, lại có những người đàn bà trong bộ áo nâu ướt nhẹm mồ hôi tất tả quét lá sấu khô thành đống, đem về đun. Lá sấu thật lành, đun ít khói, không mùi, đượm lửa. Lũ trẻ lang thang và đám trẻ ngõ phố nghèo lấm lem đất cát, mực đen, mực tím thường hò nhau trèo lên cây, bẻ cành để đun, bẻ quả để gặm nhấm. Vạt áo nâu nhem nhuốc nhựa sấu năm ấy nay chỉ còn trong miền ký ức xa vắng ngỡ giấc mộng của những người già.


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/xanh2.jpg

Hàng sấu già trên phố nhà iem, giờ không còn thầu lại đc nữa rồi vì vấn đề an ninh của các đại sứ quán.


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/quasau2.jpg

Thành ngữ "dân trèo sấu" từng để chua chát chỉ những người đói nghèo, vô gia cư của Hà Nội, nhưng không có nghĩa cây sấu gắn với hèn mọn. Sấu còn thấm vẻ lịch lãm của riêng Tràng An, không kiêu bạc, mà dịu dàng. Cây sấu không phải cây ăn quả; quả sấu rẻ tiền. Nhưng nếu qua bàn tay tinh tế thì thứ quả "tiền lẻ" đó sẽ thành những món khoái khẩu ngay cả với người quen dùng cao lương mỹ vị.

Những ngày hè tôi ngụp lặn trong nắng, trong bụi trở về nhà. Mẹ, hay chị gái, và giờ là bạn gái em mở lồng bàn. Vị chua chua thanh thanh của bát nước rau muống dầm sấu xanh trong phả vào mặt tôi như bàn tay mềm mơn man, truyền cái dịu mát vào từng thớ thịt. Mồ hôi chợt ráo hoảnh. Hạnh phúc gia đình tưởng cao xa, nhưng đôi khi chỉ là một muôi nước rau dầm sấu.
Trích nguồn từ nhiều nguồn khác nhau;)

25ltk
12-07-2011, 13:42
Trong thành cổ Hà Nội hôm nay bọn thầu lại đang bán sấu đấy. Lão Ngố vừa dặn gấu mua 15kg về cho vào tủ lạnh ăn dần.

voongsenh
12-07-2011, 14:01
Trong thành cổ Hà Nội hôm nay bọn thầu lại đang bán sấu đấy. Lão Ngố vừa dặn gấu mua 15kg về cho vào tủ lạnh ăn dần.
Sấu quả của thành cổ ngon tuyệt vời rồi. Em ngày nào cũng lượn qua đấy mà thèm vật. Lão lấy giùm em 5 kg đi, lão bà nhà bác Ngố ở đó thì còn gì bằng. Em lấy về ngâm mắm Phú quốc với ớt hiểm SG hum nào nhậu mang ra chiến a ạ.

Man in black
13-07-2011, 12:58
Bác Voongsenh xem xét ý kiến của em đi nhé: tổ chức 1 buổi off sấu cho anh em. Có gì hú em 1 tiếng:[email protected]

Totochan
13-07-2011, 14:04
Hàng sấu già trên phố nhà iem, giờ không còn thầu lại đc nữa rồi vì vấn đề an ninh của các đại sứ quán.
Kinh! ông anh dạo này hay biết khoe khéo thế! Mà ông anh giờ cũng thành một quả sấu dầm rồi!

voongsenh
13-07-2011, 16:26
Tồ ơi...anh nhớ HP quá nhưng không về như mọi khi nữa đâu. Hẹn về với hình ảnh khác vậy. Không khéo còn lâu mà sống đc giữa HN nhá

voongsenh
13-07-2011, 16:32
Bác Voongsenh xem xét ý kiến của em đi nhé: tổ chức 1 buổi off sấu cho anh em. Có gì hú em 1 tiếng:[email protected]
Biết cả tổ con tò vò rồi...Vậy sẽ có buổi cuối tuần này. Kính mời toàn thể anh chị em yêu HN và thèm nhắc đến những kỷ niệm xưa HN về họp mặt tại quán cây sấu già. Địa chỉ cụ thể tại Thiên nhiên quán, trên đường Tô ngọc Vân, ven hồ Quảng bá lúc 18h30p ngày 15/7 này nhé.

cocacola
13-07-2011, 18:07
Quán ăn nhậu hay quán trà lá đấy ah?

Tommy_ngo
13-07-2011, 18:14
Em xin may suat nhe , Hom day se len dap pha . Goi cho Anh mai ma ko duoc

dantocgoc
13-07-2011, 19:50
Bác Siềng Vòng có tính đi buôn Sấu không? Thì cho em làm chân đệ tử khuân vác nhá.(NT):D

nguyet_po
13-07-2011, 22:59
Trèo me trèo sấu, đu boong tàu điện, rồi lên cầu chơi, đằng nào mà về chả bị thế này :T các bác nhể?

Với ai khác thì tôi không biết, còn với riêng tôi, cầu Long biên luôn gợi nhớ về một tuổi học trò nghịch ngợm quái quỷ (và hay bị mắng). Hồi ấy, cầu Long biên là con đường duy nhất nối 2 bờ sông Hồng trong khu vực Hà nội. Quê nội tôi là một làng nhỏ bên kia sông Đuống, hàng năm cứ vào dịp tết và hè, tôi lại đc bố mẹ cho về thăm bà. Qua hết cầu Long biên, đi 1 thôi 1 hồi qua cầu Đuống nữa mới đến nhà. Cứ ngồi sau xe đạp là 2 chị em tôi lại bắt đầu chành chọe để xem xe ai đi nhanh hơn. Vì tất cả các phương tiện đều phải đi qua cầu, nên “tắc cầu” là từ thường được mọi người trên cầu thốt lên ngán ngẩm khi thấy dòng người phía trước mình từ từ chậm lại và cuối cùng là xuống dắt xe (cho nó lành, khỏi phải rê chân đẩy). Cứ mỗi lần như vậy, nếu có xe oto đi đằng sau bấm còi, 2 chị em tôi lại ra sức hét ầm lên giục bố mẹ đạp nhanh hơn, có hôm còn phát khóc vì thấy còi to quá mà mình ko đi nhanh hơn đc. Bố mẹ thì còng lưng chở con cùng một đống túi xách lỉnh kỉnh, có biết đâu con mình ngồi sau xe đang nhìn ruộng ngô lên xanh mướt, bãi cát phẳng và con sóng dập dờn bên dưới cầu ước ao: giá mà được xuống xe và chạy ù xuống bẻ ngô, nghịch cát lội nước 1 tý nhỉ? Cũng dòng sông đó, con sóng đó, trong trận lũ lụt năm 1971, mẹ tôi bảo ngồi trên cầu thò chân xuống có thể chạm vào mặt nước, kinh thật? Đấy là hồi bé tý, lớn lên tý nữa thì có bao nhiêu trò vui khác. Cầu Long biên cũng còn là thứ để tôi phân chia ranh giới, để mỗi lần ở quê ra, cứ nhìn thấy cầu là như đã về đến nhà.

nguyet_po
13-07-2011, 23:13
Cây cầu già nua nhưng vẫn duyên dáng, quyến rũ này là tác phẩm của kiến trúc sư Effiel (tác giả của tháp Effiel) và là 1 trong 4 cây cầu lớn nhất Viễn Đông vào thời điểm khánh thành (1903) và gây choáng ngợp cho cả giới chuyên môn lúc đó.
Cầu Long biên bây giờ, vẫn đẹp thâm trầm - thậm chí còn uyển chuyển hơn xưa, khi thành phố ngày càng có những công trình kiến trúc hình khối, nặng nề - lại được trao thêm cho 1 trọng trách mới: ghi dấu kỷ niệm của bao đôi bạn, đôi vợ chồng với ngày càng thêm nhiều khuyên, móc (đấy là lối nói mỹ tự dành cho các ổ khóa, dây xích đủ loại được móc, thậm chí hàn vào thành cầu. Ai gắn gì, móc gì thì cứ tự nhiên, nhưng nhớ đừng gắn chặt quá nhé, kẻo đến lúc tháo – bao gồm cả khóa, xích và người - ra ko đc thì phiền?) Và cầu vẫn là người bạn chung thủy của dân lao động 2 bên bờ sông. Sáng sớm, các chị vẫn gánh, vẫn thồ rau vào nội thành và thường dừng lại dưới chân cầu để sắp lại gánh hàng cho bắt mắt, vẩy thêm tý nước, cắt bớt gốc cho rau tươi hơn (vì thế nên mới có câu chuyện: 1 người mua rau hỏi bà bán bắp cải, sup lơ: rau có tươi ko, bà này trả lời: ấy, tươi chứ, iem mới chặt bên kia cầu? =))). Chiều về, các chậu tôm cá sông, mớ rau bãi bồi tươi rói được mang từ bãi sông lên, níu chân biết bao người nội trợ.
Tôi luôn tự hào về Hà nội, và Hà nội luôn tự hào có cầu Long biên.

Bác nào có cái ảnh đèm đẹp về cầu Long biên thì post lên cho iem xin 1 cái nào? Nếu ảnh đen trắng thì càng đẹp.

voongsenh
14-07-2011, 00:34
https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/hanoi_1980.jpg

Những hày hè oi ả, tối đến lên sân thượng uống trà Thái, ngửi mùi hoa nhài thoang thoảng từ nhà hàng xóm...lại muốn đc quay về cái tuổi thơ để đu boong tàu điện mua cá chọi về chiến.
Cái tuổi thơ mà ai cũng có, chỉ có điều có những tuổi thơ trôi qua êm đềm ko gợn sóng, lại có những cái tuổi thơ đầy dữ dội.
Sinh và lớn lên nơi thành phố, nhưng vào cái thời mà cả xã hội sống chui rúc dưới cái vỏ bọc bao cấp của chủ nghĩa xã hội, nên cái đám trẻ chúng tôi lắm trò ma tịt . Khi thì nhặt quả thối trên núi Nùng về đốt cho khói mờ mịt bốc mùi thối hoắc, khi thì buộc dây neo cáp tàu điện để tàu không chạy đc nữa rồi a xô lô nhảy lên đi ké.

TrangVi86
14-07-2011, 09:47
Tuổi thơ em gắn liền với pJnk River và Long Bien Brigde !

thik_di_choi
14-07-2011, 10:01
Hí hí. Pink River ở đâu hả bạn. Tớ ở quê thỉnh thoảng lên thủ đô qua cầu Long Biên mùa này (hồi còn chưa xong thuỷ điện Hoà bình) thì nước Red River mênh mang gần đến mép dưới cầu, có lần còn xấp xỉ mặt cầu. Chứ bây giờ lúc nào cũng nhìn thấy bãi giữa

gianker
14-07-2011, 10:10
...lại muốn đc quay về cái tuổi thơ để đu boong tàu điện mua cá chọi về chiến.


Bác đi bộ xuống làng Yên Phụ mua cá chọi đi, để em rủ một lũ đứng chờ đầu đường để trấn lột cá :)) :))


Mình có mấy ảnh cầu Long Biên đây



https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/FILMM/myHanoi/101003-28.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/FILMM/myHanoi/101016-10.jpg

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/FILMM/myHanoi/20110417-15.jpg

nguyet_po
14-07-2011, 10:52
Mình có mấy ảnh cầu Long Biên đây
Ảnh mờ sương khói, đẹp hồi tưởng. Tks bác nhìu. (beer)

nguyet_po
14-07-2011, 11:18
Bác đi bộ xuống làng Yên Phụ mua cá chọi đi, để em rủ một lũ đứng chờ đầu đường để trấn lột cá :)) :))
Ấy, mình can, bác ko nhìn thấy toàn kiếm với lại côn kia ah? :Dam :gun Gan cùng đường rùi.

lamvt
14-07-2011, 11:40
Trời cho ta nhan sắc sơ sài,
Để ta che dấu cái thiên tài bên trong!
Bác Nguyệt có phải mẹ Nguyệt của con Đan Đan không?

nguyet_po
14-07-2011, 12:15
Bác Nguyệt có phải mẹ Nguyệt của con Đan Đan không?
Dạo này đan rổ đan rá thôi!;)

TrangVi86
15-07-2011, 12:59
^^ hjhj, Red River ah. ^^, nhớ khi bố đèo qua cầu hồi còn bé,trên chiếc xe đạp đứa bé sợ tái mặt khi nhìn xuống dòng sông hồng đỏ màu phù sa...Lúc đó thì chỉ biết bấu chặt vào yên xe và nín thở đến khi qua được cầu

Totochan
15-07-2011, 13:57
Hà Nội trong mỗi người mỗi một khác biệt. Với những người lớn tuổi, Thăng Long cổ kính với những bức tường thành đổ vỡ. Dưới con mắt người nghệ sĩ, Hà thành như một cô gái đẹp dịu dàng thướt tha trong tà áo dài Việt. Và đa số du khách biết đến Hà Nội khi hương hoa sữa mùa thu đã ngấm ngầm đi vào nỗi nhớ...
Cô bé của tôi thì muốn nhớ đến thành phố mang một thời tuổi trẻ của mình với buổi sớm sương giăng trên các nẻo đường, với cái lạnh đầu đông đạp xe ngược gió trên đường Cổ Ngư, với những chuyến xe buýt trễ giờ tính bằng giọt nước long lanh trên mắt người, với cái ấm bàn tay trong một bàn tay....để rồi khi xa nó,trong ánh nắng nhạt trong mỗi độ thu về, dường như Hà Nội ngay ngoài khung cửa ...đâu đây ...

Tàu đã chuyển bánh, ký ức đã lùi lại đằng sau...

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô tình.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời anh...

nguyet_po
16-07-2011, 10:04
Mời em về - by Việt Dũng

Tôi muốn mời em về
Thăm lại Hà Nội xưa
Cổ Ngư chiều đổ lá
Trong mưa buồn lưa thưa

..............

Tôi muốn mời em về
Thăm lại căn nhà xưa
Có mẹ ngồi đâu đó
Sợi tóc bạc đong đưa

Tôi muốn mời em về
Thăm lại phố phường xưa
Những chiều trời mưa phủ
Lời yêu nói sao vừa.

Bỏ qua những đoạn ko phù hợp với thời cuộc, còn lại thì thật là hay ko các bác? (c)

nguyet_po
19-07-2011, 10:49
Hà nội trời đang chuyển mát dần, không còn những ngày oi nóng gắt nữa. Thời tiết cũng hiền hòa hơn với các loài hoa, đường phố cũng trở nên mát mắt với những vòm lá xanh ngắt được cơn mưa đêm rửa sạch mọi bụi bẩn. Những cơn mưa rào bất chợt đã mang đến cho các loài cây nở về đêm một sức sống mới. Hoa quỳnh, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu, hoa sói, dạ hương, .., không hiểu vì sao những hoa đó, dù hương thơm thật ngát, thật quyến rũ, nhưng lại không hề khoe sắc, mà chỉ lặng lẽ tỏa hương một cách ma mị, khiến lòng người đang trăn trở đêm khuya, trong những lúc cô độc thấy như có người cùng chia sẻ, và thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Dạ hương, nhài, ngâu, .. đều có hương rất đậm và ngọt. Còn hoa quỳnh? Ai đã một lần thức khuya để chờ quỳnh nở mới thấy hết được vẻ đẹp của loài hoa này. Những cánh hoa trắng muốt, cong cong từ từ hé mở một cách yêu kiều, hé lộ đài hoa nhỏ, dính chút mật ngọt và lớp phấn vàng nhẹ. Cả bông hoa vươn lên từ nách lá trông thật đẹp và đầy sức sống. Các lớp cánh chầm chậm nở, khiến người thưởng hoa đi từ cảm xuc nhẹ nhàng, chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của hoa, tận hưởng hết cung bậc cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên, đến khi hoa nở hết cũng là lúc đêm đã chuyển sang ngày hôm sau. Một bụi quỳnh, vào mùa này, nếu thuận mưa nắng có thể cho ra hàng chục bông, cứ thay nhau nở hết đợt này lại đợt khác, mỗi đợt vài ba bông.
Vườn hoa nhỏ trên sân gác 2 ngày xưa của ông tôi, có đủ các loại hoa cảnh. Mỗi lần có hoa quỳnh nở, ăn cơm xong ông lại sai tôi kê ghế ra sân, chuẩn bị cho mấy ông bạn đến chơi ngắm hoa. Tôi là cháu gái rượu (bia hoặc là cafe, trà, .. gì đó) hay quanh quẩn ở đó nên thỉnh thoảng được ông cho ngồi cạnh hóng hớt. Hết cái tiệc thưởng hoa của mấy ông già thì cũng là lúc mắt tôi ríu vào, có hôm còn đi ngủ trước vì cứ nghiêng hết bên nọ sang bên kia vì ngủ gật. Vậy mà mấy ông bạn của ông tôi lại khen (chắc là nịnh ông tôi =))), con bé này thế mà biết ngắm hoa, biết thưởng thức cái đẹp. Các pác có thấy thế ko ợ? (BB)

Tommy_ngo
19-07-2011, 17:58
Chào đội sấu & nhậu đoàn nhà Em đã về sáng nay bình an , vui vẻ . Hẹn gặp lại đội nhậu sau nhé (c)

dungivb
21-07-2011, 16:10
Hôm nào off thông báo cho mình tham gia 1 suất với nhé. Mem mới nên chưa biết gì về Phượt cả. Hic hic

nguyet_po
22-07-2011, 12:47
Thời tiết thất thường, dự báo còn thất thường hơn, làm iem hụt mất cả chuyến đi lượn, phí!:(

Man in black
22-07-2011, 13:17
Hội mình có ai vào Đà Nẵng tụ họp sinh nhật Phượt lần thứ 5 không ạ?????????

nguyet_po
25-07-2011, 09:39
Sinh và lớn lên nơi thành phố, nhưng vào cái thời mà cả xã hội sống chui rúc dưới cái vỏ bọc bao cấp của chủ nghĩa xã hội, nên cái đám trẻ chúng tôi lắm trò ma tịt . Khi thì nhặt quả thối trên núi Nùng về đốt cho khói mờ mịt bốc mùi thối hoắc, khi thì buộc dây neo cáp tàu điện để tàu không chạy đc nữa rồi a xô lô nhảy lên đi ké.
Nếu nói về mấy trò nghịch hồi đi học, lớp iem thường xuyên có vụ bôi mắm tôm lên bàn, sau đó cả lớp xin phép cô (mà rứt nà lễ phép nhé) mang bàn ra sân cọ sạch sẽ rồi mới vào học, thế nà mất đứt 1, 2 tiết. Mà cứ hôm nào chuẩn bị kiểm tra 1 tiết môn khó gặm, là lại đi cọ bàn? Không biết có bác nào ngày xưa hay đi cọ bàn ko nhể? Hoặc là chui xuống hầm trong trường chơi từ lúc tan học đến chiều tối mới về, xong rùi bảo bố mẹ là: hôm nay lớp con lao động ở vườn trường, làm bố mẹ xót con gần chết!

lantaitrau
25-07-2011, 13:29
Biết cả tổ con tò vò rồi...Vậy sẽ có buổi cuối tuần này. Kính mời toàn thể anh chị em yêu HN và thèm nhắc đến những kỷ niệm xưa HN về họp mặt tại quán cây sấu già. Địa chỉ cụ thể tại Thiên nhiên quán, trên đường Tô ngọc Vân, ven hồ Quảng bá lúc 18h30p ngày 15/7 này nhé.
Hix, tuần trước bận quá không ghé qua phượt nên bỏ lỡ mất cơ hội được nghe kỷ niệm xưa.
Lần sau có họp các Bác nhớ nhắc em một tiếng với nhé, (Bác nào tốt bụng cho em xin một xuất làm "ôm" thì tốt quá, em xin cảm ơn ạ) Y!M/Gmail/Skype: lannguyen871 là của em ạ. Thanks!

tramanh
04-08-2011, 13:08
Tôi là 1 thành viên mới gia nhập phuot.com.Sinh ra và lớn lên ở HN, thế hệ 7x
.Mong được sự ủng hộ của anh chị em trong hội Phượt Hà Nội.

thik_di_choi
04-08-2011, 17:55
Tôi là 1 thành viên mới gia nhập phuot.com.Sinh ra và lớn lên ở HN, thế hệ 7x
.Mong được sự ủng hộ của anh chị em trong hội Phượt Hà Nội.

Welcome! Không những me sấu mà bất cứ quả gì cho vào mồm và/hoặc không ai canh cũng trèo nhá.
Em láo toét tí: nhân chủ tịt hội me sấu tầu đang mải cong phao câu lên để mặc cả giá xe, em mạo muội yêu cầu nuôi me sấu nhớn tí nữa để đi Sinh nhật Đà nẵng về hái một thể. =))

Mr.Long
04-08-2011, 20:33
Bác " thik ... " chém từ Cà Mau ra tới Lào Cai , chém từ HP về HN ... khâm phục ... khâm phục !

nguyet_po
04-08-2011, 21:10
Em láo toét tí: nhân chủ tịt hội me sấu tầu đang mải cong phao câu lên để mặc cả giá xe, em mạo muội yêu cầu nuôi me sấu nhớn tí nữa để đi Sinh nhật Đà nẵng về hái một thể. =))
Bác ko lên đây mà canh, chứ chuột nó gặm hết me hết sấu rùi, đi ĐN về chỉ đánh nước rau bằng chanh đc thui.

bad
04-08-2011, 21:13
Xét về mặt tâm linh mà nói thì ... ăn sấu khá là chua.
Các anh các chị cho hỏi sấu xanh bây giờ bao tiền/kg nhỉ :D

Quat
04-08-2011, 21:27
Tháng trước thì 15k/kg còn giờ thì 30 - 35k/kg tùy loại . Cai bia rượu chuyển sang đồ chua à :D

krazyvn
05-08-2011, 08:57
Em có 1 khẩu súng cao su loại do khựa sản xuất, bắn chuẩn lắm nên có chị em nào thèm cái của chua chua dôn dốt này thì í ới em nhé. Ngay chỗ em làm có mấy cây me to tổ bố, mà cái loại me HN nó khác me sì gòng, chấm muối ớt thì thôi rồi lượm ơi


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/untitled-1.jpg

Bác giàu nhỉ, em nhớ ngày xưa đi kiếm cái chạc cây, lấy săm cũ cắt ra làm dây, thành cái ná bắn chim bắn bướm bắn đủ thứ lun cơ, chứ có súng nhựa như bác con VIP đới ;))

krazyvn
05-08-2011, 09:04
Đăng ký 1 suất ạ. Em cũng từng trải qua (cho dù ko phải nhiều) nhưng cũng đủ cảm nhận về 1 thời của Hn. Mà e thì thấy tiếc nhất 1 điều: Ngày xưa đất Hn giá rẻ quá thế mà hồi đó ko ý ới các cụ nhà mình mua thêm vài cái nhà. :))

Cần gì mua, xin thôi . Ngày xưa cụ nhà tớ được cho 2 sào ở quảng an mà ko lấy đới ợ, vì đi từ chỗ anh Lý Tự Trọng lên đó xa quá :d

thik_di_choi
05-08-2011, 09:40
Bác " thik ... " chém từ Cà Mau ra tới Lào Cai , chém từ HP về HN ... khâm phục ... khâm phục !

Ý bạn là sao? Cà mau -Lào Cai hơn 2000km, Hà nội -Hải phòng có nhõn 100km: so sánh sau được. Mới có luật cấm tự do ngôn luận à. Tớ nói với bạn là tớ chưa chém bao giờ cả vì tớ quen xài hàng nóng (có một mùa hoa cải, mải miết ở bên sông). Tớ đủ lễ nghĩa để vào thưa gửi nhà người ta và nói thật quá nửa các bạn trong cái thớt này biết mặt tớ. Dẫu sao cũng cảm ơn bậnã quá khen

Totochan
05-08-2011, 09:56
Ý bạn là sao? Cà mau -Lào Cai hơn 2000km, Hà nội -Hải phòng có nhõn 100km: so sánh sau được. Mới có luật cấm tự do ngôn luận à. Tớ nói với bạn là tớ chưa chém bao giờ cả vì tớ quen xài hàng nóng (có một mùa hoa cải, mải miết ở bên sông). Tớ đủ lễ nghĩa để vào thưa gửi nhà người ta và nói thật quá nửa các bạn trong cái thớt này biết mặt tớ. Dẫu sao cũng cảm ơn bậnã quá khen
Ông anh! ông anh!
Dư lày gọi là ...PR hơi bị khéo nhớ! Xời, dạo này tròn vành rõ tiếng ghê! Kinh, kinh...

nguyet_po
05-08-2011, 20:12
Ông anh! ông anh!
Dư lày gọi là ...PR hơi bị khéo nhớ! Xời, dạo này tròn vành rõ tiếng ghê! Kinh, kinh...
Èo ơi, đúng ghê!

Giomuaxuan
07-08-2011, 17:37
Ơ thế Hội đã ọp chưa ấy nhể, để nhà cháu tham gia cái nào.

Hipmuoi
07-08-2011, 21:28
Xin kính chào cả nhà,

Cháu la MEM lang thang mới, vào đây thấy mọi người bàn chuyện trèo me trèo sấu với đu boong tầu điện vui quá nên xin phép cho nhà cháu tham gia với.

Nghe cả nhà bàn về sấu Hà nội, tầu điện ngày xưa sao mà hay thế. Khi nào nhà mình đi ọp cho cháu tham gia với nhé. :)

voongsenh
07-08-2011, 21:56
Tối mai có 1 nhân vật leo me kỳ cựu của Sài gòn ra HN, thi đấu với hội leo sấu miền bắc. Bác nào có hứng thì tham gia cho vui nhé. Địa chỉ quán rượu Bảo lâm, vào hồi 21h. (beer)


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/untitled.jpg

nguyet_po
18-08-2011, 10:32
Hoa tóc tiên nhà em đấy. Không ngờ là mình lại nông dân thế, gene lặn từ mấy đời bi giờ nó mới nổi, hic...

https://i1239.photobucket.com/albums/ff511/nguyet_po/P1010138.jpg

bad
18-08-2011, 10:53
Hiểu nguyet_po nói gì Bad chết liền :D

nguyet_po
18-08-2011, 11:07
Hiểu nguyet_po nói gì Bad chết liền :D
Xắn quấn, xắn áo và một số thứ khác nữa, tưới hoa bắt sâu thả ong gọi bướm, ... cực kỳ là công phu mới ra được chậu hoa này, vậy mà các bác ko hỉu cho cái lòng iem? Nhà iem từ đời ông bà tuyền bán rau chợ Mơ, sang đời bố me iem bán chữ, nên gene nó lặn, bác ah. =))
Mà sao tình hình không thấy bão về nhỉ, chả có gió, oi quá, iem buồn.

trasua_miss
19-08-2011, 17:39
ơ rồi, ủng hộ công trình của bác, để hoàn thành nó dù phải trát vôi súc vữa em cũng cam lòng.nhưng bác cho cái chỉ thị tập hợp cái nhỉ.hehe

bear123
30-08-2011, 13:48
Tối mai có 1 nhân vật leo me kỳ cựu của Sài gòn ra HN, thi đấu với hội leo sấu miền bắc. Bác nào có hứng thì tham gia cho vui nhé. Địa chỉ quán rượu Bảo lâm, vào hồi 21h. (beer)


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/untitled.jpg
...cai hoi choc sau...hai cơm nguội bán súng phốc ...gặm bàng chín ..sao mà nhớ quá đi.
Tiếc quá...Hẹn lần sau !(beer)

nguyet_po
31-08-2011, 09:15
ơ rồi, ủng hộ công trình của bác, để hoàn thành nó dù phải trát vôi súc vữa em cũng cam lòng.nhưng bác cho cái chỉ thị tập hợp cái nhỉ.hehe
Chào đón bác trasua, iem cũng mún nhìn thấy cái chỉ thị ấy lắm, dưng mờ iem kêu gào (kêu gọi) mãi mờ bác chủ thớt lặn ko sủi tăm, ko op ep chi cạ. Hay là bác Bad kêu gọi đi để mình giải thich cái vụ gen chứ nếu Bad chết thì khổ phượt lắm, khổ cả nhìu người khác.

silence_night
31-08-2011, 14:41
Chào đón bác trasua, iem cũng mún nhìn thấy cái chỉ thị ấy lắm, dưng mờ iem kêu gào (kêu gọi) mãi mờ bác chủ thớt lặn ko sủi tăm, ko op ep chi cạ. Hay là bác Bad kêu gọi đi để mình giải thich cái vụ gen chứ nếu Bad chết thì khổ phượt lắm, khổ cả nhìu người khác.
Sao vậy.....sao vậy? có chương trình gì mà ghe dữ dội vậy? :gun:gun:gun

nguyet_po
01-09-2011, 10:31
Sao vậy.....sao vậy? có chương trình gì mà ghe dữ dội vậy? :gun:gun:gun
Iem cứ hô hoán ầm ĩ lên, có người tưởng ch trình to là hô theo ý mờ! =)) 2.9 này mình có ch trình ko các bác nhể, iem jo đi ra khỏi HN đc nên cứ thấy thiếu thiếu cái rì?

bad
01-09-2011, 21:33
Hắt xì hơi mấy phát, hóa ra có người nhắc tới nick mình trong này. :)
Tình hình là vẫn cơm trưa đều đều, trừ một vài ngày khó ở. Hiện giờ cái tổ nhậu lang thang mọi topic. Bác nào muốn join thì cứ trưa trưa ra đứng vườn hoa Tăng Bạt Hổ đợi bọn em :D

Tommy_ngo
01-09-2011, 23:24
Nhớ Bad quá Bad à , Hôm nào Em lên alo nhé (beer)

bad
03-09-2011, 11:07
A kg bế chú Tom được đâu hihi
Lên HN làm vài xị đê, nhậu mãi với lão voong chán lắm há há

Tommy_ngo
03-09-2011, 16:12
Muốn lắm Anh à , đang đợi có dịp lên alo ngay đây . Tiện rủ luôn thôn nữ làng Em nữa ( H_PTT )

nguyet_po
06-09-2011, 09:38
Hắt xì hơi mấy phát, hóa ra có người nhắc tới nick mình trong này. :)
Tình hình là vẫn cơm trưa đều đều, trừ một vài ngày khó ở. Hiện giờ cái tổ nhậu lang thang mọi topic. Bác nào muốn join thì cứ trưa trưa ra đứng vườn hoa Tăng Bạt Hổ đợi bọn em :D
Nhắc đến phố ấy, iem liên tưởng ngay, sợ bị nhầm, ngại chết đi được.

Totochan
07-09-2011, 12:19
Hắt xì hơi mấy phát, hóa ra có người nhắc tới nick mình trong này. :)
Tình hình là vẫn cơm trưa đều đều, trừ một vài ngày khó ở. Hiện giờ cái tổ nhậu lang thang mọi topic. Bác nào muốn join thì cứ trưa trưa ra đứng vườn hoa Tăng Bạt Hổ đợi bọn em :D
Bad dạo này thay đổi vùng kinh tế trọng điểm ngoay ngoáy ấy nhở?? Sắp làm ông lớn rồi hả???=))

voongsenh
07-09-2011, 21:44
Phát hiện ra mình có 1 biệt tài nữa là Dụ khị .....=)). Chuyển về trang chủ cái nào!
Vào cái tiết trời đang chuyển sang thu, mà ngồi bữa cơm hay đi nhậu với sấu thì tuyệt cú mèo.


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/302338_221575814557724_100001159228378_534216_6654 202_n.jpg

Rượu ngâm với sấu khía ...chua chua, rôn rốt, lại tê tê, ôi phê lòi (c)

nguyet_po
08-09-2011, 14:45
Phát hiện ra mình có 1 biệt tài nữa là Dụ khị .....=)). Chuyển về trang chủ cái nào!
Vào cái tiết trời đang chuyển sang thu, mà ngồi bữa cơm hay đi nhậu với sấu thì tuyệt cú mèo.


https://i1095.photobucket.com/albums/i466/ngonhai/302338_221575814557724_100001159228378_534216_6654 202_n.jpg

Rượu ngâm với sấu khía ...chua chua, rôn rốt, lại tê tê, ôi phê lòi (c)

Cái loại sấu mà hạt đen dư lày là cuối mùa rùi, hết vị ngon của cái chua rôn rốt rùi bác ơi, phải chờ cho chín hẳn đi đã, chứ cứ dở dở thì chán lắm, muốn ngon thì phải vất vả thui! Iem vừa về quê ra, bà cô đãi món sấu ngâm nước mắm ăn với nước rau muống, có nhẽ cũng lê tê phê! Mà cái loại này chữa hắt xì hay lắm. =))

bad
08-09-2011, 22:57
Bad dạo này thay đổi vùng kinh tế trọng điểm ngoay ngoáy ấy nhở?? Sắp làm ông lớn rồi hả???=))
Bad chậm hiểu lắm, không hiểu gì cả :-o

nguyet_po
17-09-2011, 22:52
Sấu chín rùi cả nhà ơi, cầm quả sấu vàng ươm rám nâu gọt nhẹ hết vỏ ngoài, xong rùi gọt xoáy từng vòng, chấm nhẹ tý muối ớt thì iem phải đi cả cân. Sấu chín bây giờ được dầm muối ớt, sánh vai cùng cóc, xoài, dứa, ... dầm bày trên hàng quà vặt nhưng sấu vẫn nổi vị nhất, dặc trưng và được yêu thích nhất ko biết vì cái vị chua và thơm rất dịu của nó hay là vì sấu chín chỉ có một mùa rất ngắn và ko để dành được. Hãy cố gắng tận hưởng sấu chín đi các bác, cũng như tận hưởng những gì cuộc sống ngắn ngủi mang lại cho mình. Còn nếu ko kịp thì cuối mùa chịu khó ăn ô mai sấu vậy rùi cố mà tưởng tượng ra cái tuyệt diệu của sấu tươi. Và tương tự cũng đừng để cuối đời phải ngồi gặm nhấm nuối tiếc và tưởng tượng ra những niềm vui mà tuổi trẻ chưa kịp có, he he he(c)

Totochan
18-09-2011, 08:38
Thu về đầu ngõ rồi, Hội quán cho vài hình ảnh Hà Nội trong nắng vàng đê......!!!!!!!!!!!!!!!!!

nguyễn thị thuỷ
27-09-2011, 15:28
hà nội luôn thân quen và gần gũi cảm giác thật khác lạ.giờ hà nội thay đổi rất nhiều rồi chỉ khi về đêm nó mới khoác lên mình những tấm áo của riêng nó.
Em xin 1 góc ghế đá bờ hồ để nhớ nhé hiii

krazyvn
24-10-2011, 15:53
Em kính xin các anh các chị là : Hóng hay đặt gạch thì vô tư (c) chứ nhà em vừa có đào móng mà các bác đã lay gốc thì chít em rồi, nếu vào sìpam loạn thì mong các anh các chị tha cho .
@ Judy : Tham gia đi em ơi, dạo này anh bỏ nhậu rồi, trà sen nghe ngâm thơ cho nó lành =))

Em nghĩ bác nên thanh tao thế này: trà sen, ngắm hồ tây , ngâm thơ và có thanh nữ dâng chè như cụ Phùng Quán ý :)

nguyet_po
07-11-2011, 15:25
https://i1239.photobucket.com/albums/ff511/nguyet_po/ComVong.jpg

Cái này mà thêm chuối trứng cuốc nữa thì e báo cắt cơm tối!

hoangbok
14-11-2011, 22:58
cho em nhập hội với bác ơi! tìm mãi chả thấy hội nào ở HN, may wa' lại gặp.hehe

anhhungxadieu
15-11-2011, 11:08
Em là người HN 2, có được tham gia không đây, - anhhungxadieu

nguyet_po
01-03-2012, 18:44
Lôi cái này lên tý nào. Chắc phải đến mai mới đủ tinh thần viết lách.

link_scorpio
05-03-2012, 23:18
Nhìn ảnh cốm mà thèm quá đi. Từ lần cốm lên ti vi vì phẩm màu độc hại, chẳng dám ăn nữa.

neoduonglangdu
14-03-2012, 23:32
Hóng cái nào! vắng vẻ quá...

voongsenh
07-10-2012, 14:12
Lâu rồi chả chém, tuyền những chuyến đi. Mà đâu có đc đi chơi xuông. Móc cái thớt này lên để tụ tập anh em. Thôi cũng chẳng cần đâu xa, cứ loanh quanh Hà nội mà Phuot citi cũng đủ phê.

betta_kim
10-10-2012, 10:58
mò mãi mới thấy 1 box ở HN , vào xem thì thấy vắng huơ vắng hoắc :(

caffe_1minh
23-11-2012, 13:35
cho em xin 1 chân, sinh ra và nhớn lên ở Hn mờ e còn chưa tới hết các địa điểm nổi tiếng của thủ đô cơ ạh T.T