quangbui2891
19-04-2015, 23:59
Chào các bạn!
Dịp nghỉ lễ này nhóm mình đi Mộc Châu - Pha Luông. Hiện tại đoàn mình có 10 người và đang thừa xế, vì vậy muốn tuyển thêm một số ôm đi cùng cho vui. Bạn nào muốn tham gia thì liên hệ với mình theo sdt 01683 923 654 hoặc fb https://www.facebook.com/Quang.Bui.91 nhé.
Lịch trình như sau:
1. Ngày 1 – 28/04: 6h tập trung tại Ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, 6h15 xuất phát đi Mộc Châu theo quốc lộ 6. Vừa đi vừa ngắm cảnh, đường lên Mộc Châu rất đẹp, 2 bên đường là những sườn núi uốn quanh. Dừng nghỉ chân và chơi ở một vài điểm cảnh đẹp bên đường. Dự kiến 12h đến được Rừng thông Bản Áng. Chúng ta sẽ thuê nhà sàn nghỉ ở đây. Ăn uống nghỉ ngơi đến 14h thì lên đường đi Động Sơn Mộc Hương (Hang Dơi) chơi. Tương truyền rằng: Từ thủa xa xưa có một con rồng thiêng bay về biển đông. Khi bay qua vùng đất này, thấy núi non hùng vĩ đất đai trù phú, khí hậu mát mẻ, cảnh trời thanh bình rồng muốn cư ngụ tại đây bèn hạ xuống ẩn mình trú ngụ tại nơi đây. Ngày nay dãy núi uốn lượn bao quanh thung lũng có những màu sắc huyền bí : trắng ngần trong lúc ban mai, xanh biếc vào buổi trưa, rực hồng trong buổi chiều, tím biếc khi hoàng hôn, đó chính là thân rồng. Khi rồng hóa đã cảm ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng rồng và dã nhả ra 7 viên ngọc để trả ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng mình (đó chính là 7 quả núi nhỏ dưới thung lũng ngày nay) miệng rồng quy về hướng Nam nhìn xuống “7 viên ngọc” đây cũng chính là cửa Hang Dơi (cái này trên mạng thấy viết thế, k phải mình nghĩ ra đâu)
Sau đó đi thác Dải Yến chơi. Thời tiết mà k lạnh thì nhảy xuống đây tắm cũng sướng ) Đến chiều muộn thì quay trở lại Rừng thông – Bản Áng. Buổi tối sau khi ăn cơm và tắm rửa xong thì vào rừng thông đốt rừng, có bao nhiêu củi đề nghị anh em thu thập về để Bảng Áng sáng nhất Mộc Châu đêm đó =)). Các bạn có tài năng ca hát hay kể truyện tha hồ thể hiện, mình thì đi kiếm ngô nướng ngồi ăn và xem Biểu tượng cảm xúc pacman Lúc nào mệt thì quay về nhà sàn ngủ
2. Ngày 2 – 30/04: 6h dậy, chuẩn bị ăn uống các thứ. 7h xuất phát đi leo đỉnh Pha Luông. Pha Luông trong bài thơ Tây Tiến:
“Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”
Hay
“Pha Luông sương lấp đoàn quân mỏi
Ta về hoa trắng trong đêm hơi”.
Ở độ cao hơn 2000m, đỉnh Pha Luông là nơi gặp gỡ của những chàng trai – cô gái người dân tộc trong vùng. Nơi đây cảnh vật nguyên sinh như vốn có của nhiều thế ký trước.
Chúng ta sẽ dành cả ngày này cho Pha Luông. Gọi là leo núi nhưng như đi bộ ý mà. Chiều lại quay trở lại Rừng thông – Bản Áng.
3. Ngày 3 – 29/04: 6h dậy, chuẩn bị ăn uống các thứ. 7h xuất phát đi thăm thị trấn nông trường Mộc Châu với những đồi chè xanh ngát, bạt ngàn. Sau đó di chuyển về Tân Lập, thăm đồi chè hình trái tim, Ngũ Động Bản Ôn hay những cánh đồng cải, dã quỷ, trạng nguyên, hoa đào, hoa mận. Mùa này k biết còn loại hoa nào trong các loại hoa kia nữa, chắc chắn là còn hoa chè =)) À, chắc là quả mân cũng to rồi, lên đấy có khi được ăn mận Biểu tượng cảm xúc pacman Sau đó chúng ta sẽ đi vào 1 số bản của người Mông thăm thú. 14h xuất phát về HN. Dự kiến 19h có mặt tại HN
4. Đồ đạc cần chuẩn bị: Các bạn mang đồ dùng vệ sinh cá nhân nhé. Thời tiết Mộc Châu rất đặc biệt, một ngày có tới 4 mùa. Đêm là cái rét mùa đông, vào mùa thu có khi phải đắp chăn bông đi ngủ. Sáng tới cái rét mùa xuân. Trưa chuyển qua cái nắng, cái nóng của mùa hè. Chiều tối tận hưởng không khí mát dịu nhẹ mùa thu. Như thế mọi người nên mang theo quần áo ấm và cả quần áo thoáng mát cho mùa hè. Các bạn nữ thì nhớ đi giày bệt, tốt nhất là đi giày thể thao.
5. Chi phí dự kiến: xăng xe khoảng 200k, chi phí nhà sàn là 100k 2 tối. Cả ăn uống, xăng xe, chỗ ở và chi phí khác là vào khoảng 800.000 VNĐ. THiếu đóng thêm, thừa đập phá Biểu tượng cảm xúc tongue
Dịp nghỉ lễ này nhóm mình đi Mộc Châu - Pha Luông. Hiện tại đoàn mình có 10 người và đang thừa xế, vì vậy muốn tuyển thêm một số ôm đi cùng cho vui. Bạn nào muốn tham gia thì liên hệ với mình theo sdt 01683 923 654 hoặc fb https://www.facebook.com/Quang.Bui.91 nhé.
Lịch trình như sau:
1. Ngày 1 – 28/04: 6h tập trung tại Ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, 6h15 xuất phát đi Mộc Châu theo quốc lộ 6. Vừa đi vừa ngắm cảnh, đường lên Mộc Châu rất đẹp, 2 bên đường là những sườn núi uốn quanh. Dừng nghỉ chân và chơi ở một vài điểm cảnh đẹp bên đường. Dự kiến 12h đến được Rừng thông Bản Áng. Chúng ta sẽ thuê nhà sàn nghỉ ở đây. Ăn uống nghỉ ngơi đến 14h thì lên đường đi Động Sơn Mộc Hương (Hang Dơi) chơi. Tương truyền rằng: Từ thủa xa xưa có một con rồng thiêng bay về biển đông. Khi bay qua vùng đất này, thấy núi non hùng vĩ đất đai trù phú, khí hậu mát mẻ, cảnh trời thanh bình rồng muốn cư ngụ tại đây bèn hạ xuống ẩn mình trú ngụ tại nơi đây. Ngày nay dãy núi uốn lượn bao quanh thung lũng có những màu sắc huyền bí : trắng ngần trong lúc ban mai, xanh biếc vào buổi trưa, rực hồng trong buổi chiều, tím biếc khi hoàng hôn, đó chính là thân rồng. Khi rồng hóa đã cảm ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng rồng và dã nhả ra 7 viên ngọc để trả ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng mình (đó chính là 7 quả núi nhỏ dưới thung lũng ngày nay) miệng rồng quy về hướng Nam nhìn xuống “7 viên ngọc” đây cũng chính là cửa Hang Dơi (cái này trên mạng thấy viết thế, k phải mình nghĩ ra đâu)
Sau đó đi thác Dải Yến chơi. Thời tiết mà k lạnh thì nhảy xuống đây tắm cũng sướng ) Đến chiều muộn thì quay trở lại Rừng thông – Bản Áng. Buổi tối sau khi ăn cơm và tắm rửa xong thì vào rừng thông đốt rừng, có bao nhiêu củi đề nghị anh em thu thập về để Bảng Áng sáng nhất Mộc Châu đêm đó =)). Các bạn có tài năng ca hát hay kể truyện tha hồ thể hiện, mình thì đi kiếm ngô nướng ngồi ăn và xem Biểu tượng cảm xúc pacman Lúc nào mệt thì quay về nhà sàn ngủ
2. Ngày 2 – 30/04: 6h dậy, chuẩn bị ăn uống các thứ. 7h xuất phát đi leo đỉnh Pha Luông. Pha Luông trong bài thơ Tây Tiến:
“Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”
Hay
“Pha Luông sương lấp đoàn quân mỏi
Ta về hoa trắng trong đêm hơi”.
Ở độ cao hơn 2000m, đỉnh Pha Luông là nơi gặp gỡ của những chàng trai – cô gái người dân tộc trong vùng. Nơi đây cảnh vật nguyên sinh như vốn có của nhiều thế ký trước.
Chúng ta sẽ dành cả ngày này cho Pha Luông. Gọi là leo núi nhưng như đi bộ ý mà. Chiều lại quay trở lại Rừng thông – Bản Áng.
3. Ngày 3 – 29/04: 6h dậy, chuẩn bị ăn uống các thứ. 7h xuất phát đi thăm thị trấn nông trường Mộc Châu với những đồi chè xanh ngát, bạt ngàn. Sau đó di chuyển về Tân Lập, thăm đồi chè hình trái tim, Ngũ Động Bản Ôn hay những cánh đồng cải, dã quỷ, trạng nguyên, hoa đào, hoa mận. Mùa này k biết còn loại hoa nào trong các loại hoa kia nữa, chắc chắn là còn hoa chè =)) À, chắc là quả mân cũng to rồi, lên đấy có khi được ăn mận Biểu tượng cảm xúc pacman Sau đó chúng ta sẽ đi vào 1 số bản của người Mông thăm thú. 14h xuất phát về HN. Dự kiến 19h có mặt tại HN
4. Đồ đạc cần chuẩn bị: Các bạn mang đồ dùng vệ sinh cá nhân nhé. Thời tiết Mộc Châu rất đặc biệt, một ngày có tới 4 mùa. Đêm là cái rét mùa đông, vào mùa thu có khi phải đắp chăn bông đi ngủ. Sáng tới cái rét mùa xuân. Trưa chuyển qua cái nắng, cái nóng của mùa hè. Chiều tối tận hưởng không khí mát dịu nhẹ mùa thu. Như thế mọi người nên mang theo quần áo ấm và cả quần áo thoáng mát cho mùa hè. Các bạn nữ thì nhớ đi giày bệt, tốt nhất là đi giày thể thao.
5. Chi phí dự kiến: xăng xe khoảng 200k, chi phí nhà sàn là 100k 2 tối. Cả ăn uống, xăng xe, chỗ ở và chi phí khác là vào khoảng 800.000 VNĐ. THiếu đóng thêm, thừa đập phá Biểu tượng cảm xúc tongue