PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Đi Bắc Hà - Hà Giang - Cao Bằng-Bắc Cạn 8 - 16.10.2011



Pages : 1 [2]

TinaNguyen
22-09-2011, 15:38
Cám ơn bác. có gì mình sẽ liên lạc với đoàn nhà mình di chung cho vui..hihihi..chờ thông tin liên hệ của bác..

Ngày mai mình chuyển cọc cho bác nhé..cám ơn bác.


Bạn TinaNguyen xem hộ mình pg 1, pg 11, pg 17, pg 23 là những trang nhìu thông tin nhất. Trang 17 có thông tin chuyển khoản cọc của mình.

Chuyến bay của Tina trùng với mấy người đoàn mình đấy. Mình sẽ gửi lại thông tin liên hệ của đoàn mình vào inbox nick Phuot của Tina nhé.

Àh confirm là em nhận thêm 2tr tiền cọc của Bác Quang và 500k của em Huy nữa roài nhá:)

TinaNguyen
22-09-2011, 15:40
Không biết chủ thớt có xem xét được cho bác song_ve_dem đi chung cho vui hok..xin lỗi bác vì em mà bác ko join được..mình thấy thật có lỗi..


Hix, chắc em ngồi nhà cổ vũ mọi người cung này rồi, hy vọng sắp tới có cơ hội đồng hành cùng mọi người.
Mà tầm giữa tháng 10 em công tác HCM và miền tây 3 tháng, ko biết chị hagattini có vẽ cung nào miền tây trong thời gian ấy ko nhỉ ;)
Vẫn theo dõi và mong đọc report của mọi người về chuyến đi tuyệt vời này nhé (c)

TinaNguyen
22-09-2011, 17:30
Mình bay Jetstar, khởi hành sáng thứ 7 (08-10) 6:40 am (nếu k bị delay). Có ai đi cùng chuyến này thì hẹn nhau ra làm checkin chung để ngồi gần nhau làm quen trước :)



Nếu là Viva thì thích rồi đấy, vì mình cũng chạy Viva, nên chắc sẽ mau cảm giác quen tay hơn. Chỉ cần nhông sên còn xài 6/10 là được rồi, sợ nhất là giữa đèo nhông tuột luốt bánh răng thì bó tay. Máy móc thì cứ lạc quan là nó ko bị gì đi (c)

Mình chỉ có mong ước nho nhỏ đối với ôm thôi là ... mang ít ít quần áo thôi heheh. Như chủ thớt kêu gọi 3-4 quần jean là ... quá nhiều rồi đó:gun. Nói chơi thôi, tùy nhu cầu của bạn, nhưng càng nhiều thì càng khó sắp xếp, vì mình hồi đó giờ mình để balo ở giữa xe không à, phía sau lưng ôm luôn trống hoác, để ... có bề gì thì cả 2 cùng nhảy cho nó dễ.:help.

Về dụng cụ sửa xe thì mình không đem theo nhiều, chỉ đem theo:
- bộ đồ mở xe cơ bản mà lúc mua xe xe nào cũng có (cờ lê 12, 14, 17,...+ tuotnovich dẹp + bake + đồ tháo bugi) => nếu xe nào có mấy cái này rồi thì báo, để mình khỏi mang theo, hoặc sẽ mang các cờ lê, vít khác theo
- ống rút xăng (cắt ra từ sợi dây mạng) + bình nước nhỏ nhỏ để đựng xăng
- đồ tháo lốp + ống bơm + 2 ruột (săm)
- 3m dây dù trong trường hợp cần kéo xe

Mình đi cùng ngày và giờ với bác..chúng mình nhớ í ới nhé..mình đi 2 người.

hagattini
23-09-2011, 10:35
Đoàn nhà mình sẽ chuyển phương án sang đi xe giường nằm Hải Vân lên bến xe Bắc Ngầm ( Ngã ba Cầu Trắng - Lào Cai) nhé. Chỗ đấy cách Bắc Hà khoảng 30km ( rẽ ở đường 70D).

Đi như vậy sẽ gửi được tất cả xe cùng lúc theo người. Thực tế là tuyến xe này đi thẳng tới Bắc Hà nhưng do đoàn mình có tới 4 cái xe nên để đi cùng nhau thì mình sẽ xuống Bắc Ngầm.

Vé người đi tới Bắc Ngầm : 230k ( Bắc Hà - 240k). Vé gửi xe là 300k.

- Phương án đi tàu mình rút lại vì tàu SP1 ko cho gửi xe cùng. chỉ có tàu chậm nhất tuyến HAN - Lào Cai là LC1 mới nhận gửi xe. Tàu ni thì cực kỳ ì ạch :(

Nhà miềng ai có ý kiến gì vụ này ko đấy ợ?!

@song_ve_dem9783: Hị hị miền Tây miềng chả khoái lắm (NO), cơ mà vào SGN cứ ới nhà này làm quen cũng okie mà. Nếu ko 8/10 gặp nhau ở Mỹ Đình tiễn quân đeeeeee:D

Cảm ơn bạn lần nữa vì đã quan tâm chuyến này của nhà mình:)

song_ve_dem9783
23-09-2011, 14:38
Không biết chủ thớt có xem xét được cho bác song_ve_dem đi chung cho vui hok..xin lỗi bác vì em mà bác ko join được..mình thấy thật có lỗi..

Bạn TinaNguyen lăn tăn làm gì, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Mình cũng tranh thủ 30/9 - 2/10 đi cung Hoàng Su Phì - Bắc Hà - SaPa rồi đi xe máy từ HN, thời gian hơi căng, không đi nhiều chỗ được.

Mình đi về báo cáo lại tình hình lúa nhé. Chúc vui.

TinaNguyen
24-09-2011, 11:20
Cám ơn bác. có gì mình sẽ liên lạc với đoàn nhà mình di chung cho vui..hihihi..chờ thông tin liên hệ của bác..

Ngày mai mình chuyển cọc cho bác nhé..cám ơn bác.

Minh đã chuyển cọc cho Hoa, nhận được cf giùm mình nhé..tks..

hagattini
27-09-2011, 10:25
Sáng nay nhận được SMS của em Huy: " Em ra tới DAN rồi, trời mưa to quá". Ui 01 thành viên lên đường rồi đấy!! Hi vọng em ấy làm đủ bộ sưu tập các ga tàu trên tuyến thống nhất Việt Nam :).

Bác Quang cũng sắp đi rồi nhỉ?! Ở nhà hóng đến sốt cả ruột:(

Tình hình cả nhà ra sao rồi ạ?

quanggia
27-09-2011, 11:53
Sáng nay cũng đã nhận tin nhắn của HUY,anh thì đã chuẩn bị xong rồi,sáng thứ 6 sẽ bay ra HÀ NỘI,chắc sẽ off cùng với anh em ở HÀ NỘI ngày hôm đó,anh QUỐC ở YÊN MINH-HÀ GIANG cũng đã nhận được 2 kiện áo lạnh rồi,vậy coi như khúc đầu của kế hoạch đã xuôi rồi (đầu xuôi đuôi lọt mà lị ) hẹn gặp mọi người ở PHỐ LU ngày 9-10 nhé,chúc tất cả thuận buồm xuôi gió.

notruoiochan
27-09-2011, 12:24
báo cáo cả đoàn là em đã lien hệ được xế Vỹ bạn bác LUC và xin số đt.... tối nay về soạn lại balo vì hôm nọ tí tớn soạn những 5 cái quần dài và 10 cái áo... hehehe.
Cho em hỏi máy hình đem theo mà trời sương sương ẩm ẩm thì làm sao nhỉ, liệu vứt cho nó vài gói chông ẩm thì có ok không ạ? Túi chông ẩm mua ở đâu thì được nhỉ?

notruoiochan
27-09-2011, 12:28
hi hi, mình cũng bay Jetstar nhưng 6:05AM rồi, thôi tối gặp ở ga luôn vậy.....

notruoiochan
27-09-2011, 12:33
sorry cả nhà mình lớ ngớ không biết dùng các công cụ ở đây để trả lời, đang định trích dẫn lời bác ndbaoanh về việc đi chung chuyến bay sáng 6:40am thì lại thành sai bét, bây giờ muốn delete cái câu trà lời của mình thì làm sao nhỉ? cả nhà chỉ giáo cái ạ....
Thật là xấu hổ quá...

hagattini
27-09-2011, 13:07
Chị ui,

Trích dẫn thì Chị cứ bấm vào nút trích dẫn thui ợ. phần trích dẫn nó nằm trong chứ QUOTE ở 2 đâu đoạn văn í:). Cón xóa post thì chọn " Sửa bài viết" , sau đó chọn ở đầu bài viết có mục Delete thí post and reason đó.

Sáng 08.10 em và Ms Trân cũng bay cùng vs Chị:) Kế hoạch ra HAN sáng đó của mọi người thế nào, có tụ tập vs ai trước khi gặp đoàn miềng ko đấy ợ:)

Hị hị em có nghía qua những đồ dùng cho chuyến này, cơ mà chả biết bỏ cái nào ở nhà:)). Khó nghĩ lắm lắm í:shrug:

Bác luc ới! Mai mốt em có khuân nhìu đồ quá :">thì cũng đừng thả em ở nhà nhé:D

quanggia
27-09-2011, 13:36
Đang có bão số 5 cấp 13,dự tính bão NESAT sẽ đổ bộ vào ngày thứ sáu 30-9 tại HÀ NỘI,mong là không bị DELAY.

@NOTRUOIOCHAN khỏi mua túi hút ẩm cho máy ảnh vì sẽ không có tác dụng với độ ẩm cao và trời mưa đâu,cách tốt nhất là mua túi đựng máy ảnh loại xịn,nếu chưa có thì anh cho MƯỢN .

TinaNguyen
27-09-2011, 14:09
Chị ui,

Trích dẫn thì Chị cứ bấm vào nút trích dẫn thui ợ. phần trích dẫn nó nằm trong chứ QUOTE ở 2 đâu đoạn văn í:). Cón xóa post thì chọn " Sửa bài viết" , sau đó chọn ở đầu bài viết có mục Delete thí post and reason đó.

Sáng 08.10 em và Ms Trân cũng bay cùng vs Chị:) Kế hoạch ra HAN sáng đó của mọi người thế nào, có tụ tập vs ai trước khi gặp đoàn miềng ko đấy ợ:)

Hị hị em có nghía qua những đồ dùng cho chuyến này, cơ mà chả biết bỏ cái nào ở nhà:)). Khó nghĩ lắm lắm í:shrug:

Bác luc ới! Mai mốt em có khuân nhìu đồ quá :">thì cũng đừng thả em ở nhà nhé:D

Sáng 8/10 mình cũng bay chuyến 6:05. thế bay cùng chuyến với chủ thớt rồi. Có gì mình hẹn hò đi chung nhé..hihihi..

tran.nguyen
27-09-2011, 15:07
Ôi. mọi người đã chuẩn bị đồ rồi àh. Làm nôn quá đi thôi!

Mà Bác Baoanh không cho mang nhiều đồ, chắc vác cái thân và cái máy ảnh theo thui. :D

notruoiochan
27-09-2011, 18:33
@ bác quanggia : woa, thích quá, em cảm ơn bác Quang nhiều ạ, mà thôi em không dám mượn vì em tính bất cẩn lắm anh ạ đem túi theo nhỡ mất thì chết, thôi để em đi tút lại cái túi của em, em đem Canon1000D thôi cũng không hoành tráng gì. hehehe. Hy sinh vậy, hi hi. à, mà sao anh đổi avatar vậy, cái hình cũ có cả 2 anh chị nhìn máu hơn cơ.....
@ Chủ thớt: cảm ơn em tận tình chỉ bảo....hi hi hi,phải lọ mọ thêm mới quen được. À, sáng ngày 8 chị ra tới HN thì có cái meeting chắc khoảng tới xế xế chiều luôn, có gì chị alo cho em nhe, hy vọng sớm gặp cả đoàn ở ga...

...đang suy nghĩ về những bộ quần áo mà mình đem đi mặc xong có thể vứt.... trời, thật là nan giải làm sao... giá mà người ta có sản xuất quần áo dài tay dài chân mà mặc 1 lần nhỉ....

meocathy
27-09-2011, 21:27
Vừa đi HG CB BK tháng 2 xong, tháng 9 cũng định đi tiếp, mà xem chừng cung của b dài ngày quá. Hóng hớt xem tình hình ntn. Ở cái cột cờ Lũng Cú mà cả leo lên và leo xuống chụp choẹt cũng mất 1 tiếng đấy, mà đường đến Lũng Cú có sương và mây khó đi lắm ( đấy là mùa đông) còn ko biết mùa thu thì ntn. Ở Mã Pí Lèng có con đường hạnh phúc thì Nguyên Bình có con đường đau khổ...

Em rất rất rất thấm thía và đồng quản điểm với bác Alex Hùng ở cái đoạn con đường đau khổ qua Nguyên Bình í. Em đã mất nguyên một buổi chiều nhảy ngựa ở chỗ đường đau khổ ấy (c)

luc
27-09-2011, 22:17
Các bác, các bạn bay ra HN nhớ gọi điện cho mình ra sân bay minh đón, nhớ gọi điện cho mình truớc nhé.
Đạt DT: 0913315864 or 0982735864

quanggia
28-09-2011, 11:26
Các bác, các bạn bay ra HN nhớ gọi điện cho mình ra sân bay minh đón, nhớ gọi điện cho mình truớc nhé.
Đạt DT: 0913315864 or 0982735864

Trời ơi sướng quá vậy !!! 2 người có được đón không vậy LUC ??? được hay không cứ thanks trước với các bạn HÀ NỘI đã !!!

notruoiochan
28-09-2011, 13:52
Chân thành cảm ơn bác Đạt trước nhé... thích quà gì ở miền Nam nào em ôm ra? Xoài cát mùa này k ngon nữa rồi, ăn cơm cháy không hay thích ăn quả chôm chôm?

ndbaoanh
28-09-2011, 16:58
Đoàn nhà mình sẽ chuyển phương án sang đi xe giường nằm Hải Vân lên bến xe Bắc Ngầm ( Ngã ba Cầu Trắng - Lào Cai) nhé. Chỗ đấy cách Bắc Hà khoảng 30km ( rẽ ở đường 70D).

Đi như vậy sẽ gửi được tất cả xe cùng lúc theo người. Thực tế là tuyến xe này đi thẳng tới Bắc Hà nhưng do đoàn mình có tới 4 cái xe nên để đi cùng nhau thì mình sẽ xuống Bắc Ngầm.

Vé người đi tới Bắc Ngầm : 230k ( Bắc Hà - 240k). Vé gửi xe là 300k.

- Phương án đi tàu mình rút lại vì tàu SP1 ko cho gửi xe cùng. chỉ có tàu chậm nhất tuyến HAN - Lào Cai là LC1 mới nhận gửi xe. Tàu ni thì cực kỳ ì ạch :(

Nhà miềng ai có ý kiến gì vụ này ko đấy ợ?!

Thế xuất phát lúc mấy giờ và đến lúc mấy giờ? Có vẻ như mình sẽ mất gần 1 đêm trên xe (~250km, đường nhiều đèo, đi lâu hơn) <=> không ngủ được 1 đêm.

Vậy nếu được, mình nên xuất phát càng sớm càng tốt, để trước tối ngày 8/10 là mình có mặt ở Bắc Ngầm hoặc Bắc Hà, sau đó kiếm chỗ ngủ 1 đêm, mai lên đường.

Ai không thể xuất phát sớm được thì có thể đi chuyến ban đêm, ai đi trước được thì đi chuyến ban ngày, len đó có thể vi vu dạo xung quanh trước, chờ đoàn sau.

Bởi vậy, mình quan tâm 2 cau hỏi:
1. Xe đi sớm nhất từ lúc mấy h?
2. Có ai cũng muốn đi sớm để tối ngủ ngon không?

Thanks

hagattini
28-09-2011, 17:22
Thế xuất phát lúc mấy giờ và đến lúc mấy giờ? Có vẻ như mình sẽ mất gần 1 đêm trên xe (~250km, đường nhiều đèo, đi lâu hơn) <=> không ngủ được 1 đêm.

Vậy nếu được, mình nên xuất phát càng sớm càng tốt, để trước tối ngày 8/10 là mình có mặt ở Bắc Ngầm hoặc Bắc Hà, sau đó kiếm chỗ ngủ 1 đêm, mai lên đường.

Ai không thể xuất phát sớm được thì có thể đi chuyến ban đêm, ai đi trước được thì đi chuyến ban ngày, len đó có thể vi vu dạo xung quanh trước, chờ đoàn sau.

Bởi vậy, mình quan tâm 2 cau hỏi:
1. Xe đi sớm nhất từ lúc mấy h?
2. Có ai cũng muốn đi sớm để tối ngủ ngon không?

Thanks

Xe Hải Vân xuất phát lúc 21h00, sáng khoảng tầm 5h00 sẽ có mặt ở Bắc Ngầm. Các hãng xe khác thì mình chưa xem, nhưng xe hải Vân thì chỉ có xe buổi tối. Mà tớ thấy là ngủ xe này cũng okie, đợt trước đi Sapa tớ oánh luôn 1 giấc ngon lành ( mặc dù có bị xay sinh tố một tẹo) cơ mà căn bản xe tốt, chạy êm:D

Phương án cũ đi tàu thì mình cũng phải mất 1 đêm ngủ trên tàu rồi mà. Nếu bác baoanh muốn đi sớm lên Lào Cai thì ới em trước nhé. Nhưng mà bác bay sáng 8.10 ra thì cũng gần 10h00 mới có mặt ở HAN, Bác xem thử có xe nào đi tầm giờ đó lên Lào Cai ko thì chọn luôn hén:)

hiepsicoi
28-09-2011, 17:51
Các bạn ơi cho mình hỏi đã chốt đoàn rồi hay sao ạ? Phía mình có 4 bạn từ SG ra Hà Nội để đi Tây Bắc, không biết mình có thể nhập chung đoàn được ko? Mình có lập topic lập đoàn nhưng đang bị ế https://www.phuot.vn/threads/26658-4-tay-m%C6%A1-S%C3%A0i-G%C3%B2n-c%E1%BA%A7n-t%C3%ACm-d%C3%A2n-l%C3%A3o-luy%E1%BB%87n-l%E1%BA%ADp-%C4%91o%C3%A0n-%C4%91i-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-t%E1%BB%AB-05-13-10-2011?p=452715#post452715

DANG_KY_HUY
28-09-2011, 19:39
Sáng nay nhận được SMS của em Huy: " Em ra tới DAN rồi, trời mưa to quá". Ui 01 thành viên lên đường rồi đấy!! Hi vọng em ấy làm đủ bộ sưu tập các ga tàu trên tuyến thống nhất Việt Nam :).

Bác Quang cũng sắp đi rồi nhỉ?! Ở nhà hóng đến sốt cả ruột:(

Tình hình cả nhà ra sao rồi ạ?
Ặc, Camera hết pin nhưng cố gắng được phân nửa số Ga tàu dự định ghé, mất 1/2 từ đà Nẵng ra, mất Ga chính là Ga Vinh! Còn ga Tàu tránh tàu thì không chụp được vì tau nhanh quá, huhu. Em quyết tâm sẽ almf cho đủ bộ he he


Đang có bão số 5 cấp 13,dự tính bão NESAT sẽ đổ bộ vào ngày thứ sáu 30-9 tại HÀ NỘI,mong là không bị DELAY.
Hi hi, em không biết cso Bão không nhưng Em trải qua một ngày Hà Nội nắng ấm, có phần hơi nóng ạh! he he
Hy vọng 30 trời đẹp hơn................

ndbaoanh
28-09-2011, 20:48
Xe Hải Vân xuất phát lúc 21h00, sáng khoảng tầm 5h00 sẽ có mặt ở Bắc Ngầm. Các hãng xe khác thì mình chưa xem, nhưng xe hải Vân thì chỉ có xe buổi tối. Mà tớ thấy là ngủ xe này cũng okie, đợt trước đi Sapa tớ oánh luôn 1 giấc ngon lành ( mặc dù có bị xay sinh tố một tẹo) cơ mà căn bản xe tốt, chạy êm:D

Phương án cũ đi tàu thì mình cũng phải mất 1 đêm ngủ trên tàu rồi mà. Nếu bác baoanh muốn đi sớm lên Lào Cai thì ới em trước nhé. Nhưng mà bác bay sáng 8.10 ra thì cũng gần 10h00 mới có mặt ở HAN, Bác xem thử có xe nào đi tầm giờ đó lên Lào Cai ko thì chọn luôn hén:)

Đúng là đi tàu thì cũng 1 đêm, nhưng mà nó ...dễ ngủ hơn đi xe đò. Mình thì khó ngủ, lên xe đò là thức trắng, sợ ngày hôm sau ko linh hoạt tay lái.
Mà nhà xe nào đi sớm thì mình lại càng không biết, nên nghĩ ra thêm 1 lựa chọn thế này nữa các bạn xem có được ko:
-Sẽ có 1 nhóm đi xe đò để làm nhiệm vụ chuyển/nhận xe máy. Nhóm này nên là những người ngủ tốt mọi hoàn cảnh, thật ra chỉ cần 1,2 người là được, chủ yếu để đến nơi thì có người nhận xe.
-Nhóm còn lại thì đi tàu hỏa ra, chắc thời gian cũng vừa khít với xe đò. Nhóm này tôi "xung phong" theo, và sẽ mời cả nhóm uống cafe sáng 9/10 để cám ơn hiii

TinaNguyen
29-09-2011, 09:29
tình hình rất ư là tình hình...thế trước khi đi nhà mình có off ẹp gì nữa ko ạ.

Hết tuần này là tuần sau đi rồi. Nếu cả nhà đồng ý thì mình off 1 buổi cuối tuần này nữa đi...

hagattini
29-09-2011, 10:19
tình hình rất ư là tình hình...thế trước khi đi nhà mình có off ẹp gì nữa ko ạ.

Hết tuần này là tuần sau đi rồi. Nếu cả nhà đồng ý thì mình off 1 buổi cuối tuần này nữa đi...

Cuối tuần này em cũng muốn off:D

Vậy là cả nhà lại cafe hén:

Đen và Trắng 47 Tú Xương- Quận 3

Sáng thứ 7,01.10 này hén, khoảng 9h00 nhé cả nhà, ai đi thì bấm Like hộ em hén. Việc nào còn thắc mắc thì hôm ấy ới nhau luôn:) với lại để dòm mặt mấy người chưa gặp nữa ợ:D

Mấy ngày kia em có việc 1 tẹo rồi ạ:D

@hiepsicoi: Hic tiếc là đoàn mình chốt rồi bạn ạ. Với lại thầy bạn đi cung Tây Bắc cơ mà, còn nhà này lại đi Đông Bắc mừ. Thông tin trên Phươt cũng nhìu, các cao nhân cũng rất nhiệt tình. Bạn chịu khó tẹo sẽ dắt được đầy túi kinh nghiệm lên đường đấy:). Mong được đồng hành cùng bạn trên những cung đường sắp tới(beer)

P/s: Em mua bộ đồ mưa cho Ms Trân, Ms Hương và Ms An rồi ạ:).

ndbaoanh
29-09-2011, 10:51
Sáng thứ 7,01.10 này hén, khoảng 9h00 nhé cả nhà, ai đi thì bấm Like hộ em hén

Nhà mình ở BD lận, nên không off dc (lần thứ 3 rồi nhỉ). Sorry cả nhà nhé.
Mấy cái options ở trên thì mình chỉ đưa ra vậy thôi, chứ vẫn sẽ theo ý kiến số đông.

tran.nguyen
29-09-2011, 10:54
Sáng thứ Bảy vẫn phải đi làm. Không join được òi!

luc
29-09-2011, 11:11
Mai bác Quang ra ngoài nay em đón bác, 2 thằng em sẽ mời bác một bữa, Em chạy ra sân bay chỉ mất 35 phút thôi, 2 người chứ 5 người xe của em vẫn đủ chỗ ngồi mà.
Các bác ra ngoài này không kinh em thì cứ gọi em ra đón cho đỡ tốn. Còn chua đi đâu thì tối về nhà em nghỉ tạm cũng được, nhà vẫn còn 2 phòng. Gd em chào đón các bác, nhà em ở Mỹ Đình cách bến xe 1,5km. Các bác ngại thì em tìm nhà nghỉ cho cạnh nhà em cũng thấy có mấy cái.
Cô Hgattini mang bao nhiêu đồ cũng được miễn là xếp được lên xe ( Anh sang tuần mới đi mượn xe và sủa lại được).
Các bác cần gì cứ gọi em.

tran.nguyen
29-09-2011, 11:24
Bác baoanh định khi nào nhận xe vậy? Để mình báo cho bạn mình!?

hagattini
29-09-2011, 12:06
Cô Hgattini mang bao nhiêu đồ cũng được miễn là xếp được lên xe ( Anh sang tuần mới đi mượn xe và sủa lại được)

Ôi mình kết xế của miềng rồi :))


Nhà mình ở BD lận, nên không off dc (lần thứ 3 rồi nhỉ). Sorry cả nhà nhé.
Mấy cái options ở trên thì mình chỉ đưa ra vậy thôi, chứ vẫn sẽ theo ý kiến số đông.

Bác baoanh chịu khó nhé...cả nhà sẽ vẫn đi xe ( có gì em mang thuốc chống say xe hì hì. Nếu ko thuốc ngủ cũng có đấy ợ :P) . Chi tiết dư lày:

- 9 người đi xe ( trừ bác Quang + ôm, và em Huy)..

- 2 xe máy gửi thẳng lên Bắc Hà,

- 2 xe máy sẽ xuống ở Bắc Ngầm rồi chạy lên theo xe Bắc Hà ( tránh trường hợp lạc đường mặc dủ chỉ có 1 con đường bự bự đi lên Bắc Hà ).


Do đó mình cần 2 nam xung phong xuống xe ở Bắc Ngầm để chạy xe lên Bắc Hà ( ko ai xung phong thì em ép buộc đấy:)) ).

Em cũng xung phong xuống chặng này để lượn xe máy cho nó thích thích, có ôm nào muốn xuống đây vs em hem:D

- Về gặp mặt nhau: Đội bác Quang và em Huy lên thẳng bến xe Bắc Hà nhé, thay vì ở Phố Lu như phương án đi tàu lúc trước:).

Đội nhà mình xuống xe ở đó, và đội xe máy chạy theo cũng lên đó nốt:D

Ngày ra Hà Nội, hí hí được bác Đạt đi đón cơ àh.Chak lúc đấy các bác cũng có kế hoạch riêng roài nhỉ, vậy sẽ gặp nhau (nhận mặt các bác HAN) + chung xe về HN rồi chúng ta tỏa ra tứ phía hén.

Em sẽ đi chung mọi người về tới Hoàn Kiếm, lượn tẹo rồi chiều 17h30 có mặt ở Bến xe Mỹ Đình ăn uống vs cả đoàn ( cái này nhờ Bác Đạt chọn quán và post địa chỉ lên để mọi người tìm tới hén).

Xe sẽ khởi hành lúc 21h00 nhưng có thêm vụ gửi xe nên khoảng 18h30 cả đoàn phải có mặt để gửi xe nhé. Thời gian sau đó dư dả thì lại chém gió cafe:D

Các đồ linh tinh thức ăn này nọ em sẽ email cho bác Đạt chuẩn bị hộ hén. Nhờ cả vào Bác nhé:)

Mọi người cứ thênh thang bước thôi ạ.

TinaNguyen
29-09-2011, 13:04
Cuối tuần này em cũng muốn off:D

Vậy là cả nhà lại cafe hén:

Đen và Trắng 47 Tú Xương- Quận 3

Sáng thứ 7,01.10 này hén, khoảng 9h00 nhé cả nhà, ai đi thì bấm Like hộ em hén. Việc nào còn thắc mắc thì hôm ấy ới nhau luôn:) với lại để dòm mặt mấy người chưa gặp nữa ợ:D

Mấy ngày kia em có việc 1 tẹo rồi ạ:D

@hiepsicoi: Hic tiếc là đoàn mình chốt rồi bạn ạ. Với lại thầy bạn đi cung Tây Bắc cơ mà, còn nhà này lại đi Đông Bắc mừ. Thông tin trên Phươt cũng nhìu, các cao nhân cũng rất nhiệt tình. Bạn chịu khó tẹo sẽ dắt được đầy túi kinh nghiệm lên đường đấy:). Mong được đồng hành cùng bạn trên những cung đường sắp tới(beer)

P/s: Em mua bộ đồ mưa cho Ms Trân, Ms Hương và Ms An rồi ạ:).


Mình thì ko có vấn đề gì cho thứ 7 này. Ah nếu thiz co thể off tại quán của mình nhé. Cafe OVI, 40 nguyễn giản thanh, q10. Được discount 20% và có cảm giác như ở nhà vì quán của mình..hihihi...còn ko thì vẫn off tại Đen trắng như chủ thớt đề nghị. hihihihi..

quanggia
29-09-2011, 14:23
Mai bác Quang ra ngoài nay em đón bác, 2 thằng em sẽ mời bác một bữa, Em chạy ra sân bay chỉ mất 35 phút thôi, 2 người chứ 5 người xe của em vẫn đủ chỗ ngồi mà.
Các bác ra ngoài này không kinh em thì cứ gọi em ra đón cho đỡ tốn. Còn chua đi đâu thì tối về nhà em nghỉ tạm cũng được, nhà vẫn còn 2 phòng. Gd em chào đón các bác, nhà em ở Mỹ Đình cách bến xe 1,5km. Các bác ngại thì em tìm nhà nghỉ cho cạnh nhà em cũng thấy có mấy cái.
Cô Hgattini mang bao nhiêu đồ cũng được miễn là xếp được lên xe ( Anh sang tuần mới đi mượn xe và sủa lại được).
Các bác cần gì cứ gọi em.

Vậy là vui quá rồi,sáng mai mình bay chuyến BL 792 ,Xuống sân bay HÀ NỘI lúc 8h50 buổi sáng (ấy là thông tin của hàng không,còn có bị delay thì có trời mới biết ) vậy thỏa thuận với LUC là trước khi lên máy bay mình sẽ điện cho LUC cho chắc ăn nhé !!! thanks trước nhé !!!

quanggia
29-09-2011, 14:42
@ HAGATTINI .....Vậy là thống nhất gặp nhau ở BẮC HÀ nhé !!!( may quá mình có 1 cái hẹn với ông chủ HOTEL ở BẮC HÀ ) Sáng mai mình bay sớm có lẽ sẽ không online trong thời gian tới,nếu có gì thay đổi mọi người phone cho mình ,riêng hagattini mình sẽ liên lạc thường xuyên,chúc mọi người đi sau vui vẻ !!!!

waterseahp
29-09-2011, 15:56
Nhóm mình vừa đi Tây Bắc 9 ngày về .Các bạn nên mang theo ruột xe dự phòng và bugi - 1 vài cái cho cả đoàn . Đường đi khá dốc nhiều đoạn sạt lở và đang sửa đường nên nếu vỏ xe quá mòn thì nên thay . Leo dốc đổ đèo nhiều nên khi qua từng chặng cần kiểm tra thắng ( phanh ) xe , nhớt , xích , châm nước bình ... để đảm bảo an toàn khi chạy xe . Đồ mang theo nhiều ít ko quan trọng bằng việc buộc đồ sao cho xế chạy xe thoải mái , ôm ngồi thoải mái ( có thể chống chân chắc chắn ) . Nên dùng 2 cây bó phía sau để buộc đồ - buộc đồ sao cho khi đổ xăng ko phải dỡ đồ là lý tưởng nhất . Nếu có chặng Bắc Hà - Cốc Pài thì ko nên chạy đêm vì đoạn đường này rất khó chạy . Khi có cảm giác buồn ngủ thì nên dừng xe nghỉ vài phút .Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và an toàn !

Sonvc
30-09-2011, 08:34
Nhóm mình vừa đi Tây Bắc 9 ngày về .Các bạn nên mang theo ruột xe dự phòng và bugi - 1 vài cái cho cả đoàn . Đường đi khá dốc nhiều đoạn sạt lở và đang sửa đường nên nếu vỏ xe quá mòn thì nên thay . Leo dốc đổ đèo nhiều nên khi qua từng chặng cần kiểm tra thắng ( phanh ) xe , nhớt , xích , châm nước bình ... để đảm bảo an toàn khi chạy xe . Đồ mang theo nhiều ít ko quan trọng bằng việc buộc đồ sao cho xế chạy xe thoải mái , ôm ngồi thoải mái ( có thể chống chân chắc chắn ) . Nên dùng 2 cây bó phía sau để buộc đồ - buộc đồ sao cho khi đổ xăng ko phải dỡ đồ là lý tưởng nhất . Nếu có chặng Bắc Hà - Cốc Pài thì ko nên chạy đêm vì đoạn đường này rất khó chạy . Khi có cảm giác buồn ngủ thì nên dừng xe nghỉ vài phút .Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và an toàn !
Bác nói đúng đấy rùi ạ, chạy cung này tốt hơn hết là không chạy đêm...riêng chạy chặng Bắc Hà - Cốc Pài là rất khó chạy, nếu muốn thử cảm giác offroad trên đoạn Lũng Phìn - Bản Già - Nàn Ma - Cốc Pài...thì cần chuẩn bị kỹ hơn bình thường chút, mất nhìu thời gian lắm vì lẽ tầm thời gian đó đồng bào thu hoạch ngô đem bán nên có nhìu xe vào thu mua...mà cái đường thì bé...riêng một con ô tô dừng lại... cái là không có đường đi luôn...mà nó dừng lại vì...đường trơn...không leo nổi lên dốc...chết tại chỗ...
Tốc độ chạy qua Nàn Ma được tầm hơn 10 km/h là cũng hết hơi...
Các bạn tính toán thời gian, số km chạy từng chặng rùi quyết định cung đường phù hợp...chúc vui.

notruoiochan
30-09-2011, 12:48
Mình thì ko có vấn đề gì cho thứ 7 này. Ah nếu thiz co thể off tại quán của mình nhé. Cafe OVI, 40 nguyễn giản thanh, q10. Được discount 20% và có cảm giác như ở nhà vì quán của mình..hihihi...còn ko thì vẫn off tại Đen trắng như chủ thớt đề nghị. hihihihi..

Thứ 7 này mình k đi off được rồi, tinh thần là thỏa thuận với xế của mình là tối ngày 8 xuất phát rồi. Cả nhà off vui nhe..

notruoiochan
30-09-2011, 12:53
Ôi mình kết xế của miềng rồi :))


Do đó mình cần 2 nam xung phong xuống xe ở Bắc Ngầm để chạy xe lên Bắc Hà ( ko ai xung phong thì em ép buộc đấy:)) ).

Em cũng xung phong xuống chặng này để lượn xe máy cho nó thích thích, có ôm nào muốn xuống đây vs em hem:D

.

Hoa ơi, chị vừa gọi xế chị confirm là xe chạy sẽ theo em xuống ở Bắc Ngầm chạy lên Bắc Hà..
Cảm ơn em nhiều mua hộ áo mưa nhe....

quanggia
01-10-2011, 11:39
Đã tới HÀ NỘI sáng hôm qua ,đúng lúc cơn bão số 5 tới nên lãnh đủ,được bạn LUC ra đón tại sân bay rất vui vẻ,đưa về tận nhà ông anh ở thanh xuân,2 anh em hẹn chiều đi ăn uống,thấy mưa nhỏ nên lấy xe chạy đi làng gốm BÁT TRÀNG lúc 1h trưa,không ngờ mưa gió bão bùng quá ghê,lúc đi trên cầu THANH TRÌ gió mạnh đến mức suýt thổi cả người lẫn xe xuống sông hồng,lúc về kẹt xe,lạc đường nên đành lỗi hẹn với LUC,hôm nay trời vẫn uám và mưa nhỏ nên không đi đâu được,đã liên lạc với HUY (đang ở chơi nhà bà con ở THÁI NGUYÊN) có lẽ sáng thứ hai mới đi TÂY BẮC, tình hình tóm tắt là như thế,không được như ý cho lắm,nếu có dịp sẽ báo cáo tiếp cho all .

hagattini
01-10-2011, 20:14
Các bác cao nhân hay ghé nhà em, vui lòng cho em ý kiến về con đường đi từ TX Cao Bằng tới Thác Bản Giốc và Động Ngườm Ngao mà em vừa lê la trên Google Maps xem nó hợp lý ko nhé:) ( Em thì ưng cái đường này vì nó lạ, lại khó đi --->> theo tầm suy nghĩ của em :">):

Trước em lên kế hoạch là như thế này:


Ngày 5, 13.10 : Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh – Thác Bản Giốc – Động Ngườm Ngao - Trùng Khánh : 109km.

Trong trường hợp còn sớm sẽ về luôn TX Cao Bằng. Trên đường từ Động Ngườm Ngao quay ra Thác Bản Giốc sẽ gặp Hồ Thăng Hen, chúng ta sẽ ghé chút xíu nếu mùa đó có nhiều nước.

- Ngày 6: Trùng Khánh/or Cao Bằng - Ba Bể: 180 km or 120 km

Giờ thì nảy nở ra thế này :

- Ngày thứ 5, 13.10 : Xuất phát sớm từ Tx Cao Bằng theo QL4A đi Chu Trinh - Kim Đồng - Cua Pat - Vân Trình - Đông Khê - Thụy Hùng - Mỹ Hưng - Hồng Định - TT Quảng Uyên - Bình Lăng ( đường 206) - Bản Vạn - Thắng Lợi - Bản Thuộc - Bang Trên - Bang Ca - Nà Quản - Bản Thừng - Đa Nưa - Bản Thang - Thác Bản Giốc - Bản Gun - Động Ngườm Ngao--->> đi theo đường tỉnh lộ 26.

Lượt về Hồ Ba Bể( thay vì quay về TX Cao Bằng) thì em đi theo đường dư lày:

Đi theo đường cũ quay ra Đông Khê - đi qua Na Luong ( QL 4A) - Đức Xuân - Lũng Phầy – Tràng Định - Thất Khê ( rẽ qua tỉnh lộ 226) – Kim Đồng – Tân Tiến – Cường Lợi – Yên Lạc – Lam Sơn - về Con Huoa ( đường 279) – Tiê Co - Tx Bắc Cạn ( đường 257) - Quang Thuận - Dương Phong - Nà Khiết - Đông Viên - Rã Bản - Bản Lanh - Bằng Lùng ( đường 254) - Phiềng Liềng - đèo Khau Thăm - Piềng Luông - Bản Chàng - Bố Lù - Hồ Ba Bể.

Nếu đi như thế thì em nên ngủ đêm thứ 5 tại Đông Khê hay Thất Khê hoặc TX Bắc Cạn để sáng thứ 6, 14.10 xuất phát về Hồ Ba Bể là hợp lý hay ngủ chỗ nào ạ?!

Cảm ơn các bác nhìu nhìu ạ :)

hagattini
03-10-2011, 13:15
Nhà miềng có ai có máy GPS hoặc mượn đâu được cái đó thì mang hộ em cái...cho yên lòng nhé. Nhỡ đâu lạc đường :))

song_ve_dem9783
03-10-2011, 15:41
Em vừa đi cung Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - SaPa về, chúc mừng mọi người Hà Giang lúa chín muộn vẫn còn xanh lắm (NT) . Đoạn đường Xín Mần - Bắc Hà đường rất xấu nhưng đẹp cực kỳ, chị hagattini với anh Quang già nên sắp xếp đi sớm (vd đi từ 1h chiều tới 6h chiều), mình có 5 tiếng vừa bò vừa chụp choẹt là tuyệt nhất.

tran.nguyen
03-10-2011, 15:55
Em vừa đi cung Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - SaPa về, chúc mừng mọi người Hà Giang lúa chín muộn vẫn còn xanh lắm (NT) . Đoạn đường Xín Mần - Bắc Hà đường rất xấu nhưng đẹp cực kỳ, chị hagattini với anh Quang già nên sắp xếp đi sớm (vd đi từ 1h chiều tới 6h chiều), mình có 5 tiếng vừa bò vừa chụp choẹt là tuyệt nhất.

Vậy là nhà mình gặp may rồi!

DANG_KY_HUY
04-10-2011, 18:33
Em xin chào cả nhà! ạh!
Em và bác Quang hôm nay đã tới Điện Biên Phủ, Nói chung toàn là cảnh vô cùng đẹp ah!
(c)Trời trong xanh, mây trắng ngần, gió lồng lộng!
Đèo Pha Đin chạy dài dằng dặc, sườn núi nương lúa vàng xen lẫn những khoảng xanh của cây rừng trông như những tấm thổ cẩm của của đồng bào dân tộc trải trên sườn núi, thoáng xa xa tiêng mõ trâuu vọng lại thoang thoảng trong gió nghe vui vui........
Híc híc, không có dụng cụ thể share hình!
Hy vọng các Mem ra nhanh nhanh, hi hi..........:))

nheomat
05-10-2011, 09:52
Chị ra đến Hà Nội đêm hôm qua rồi. HN đang có bão số 6. Hy vọng đến ngày đi trời sẽ quang mây tạnh. Chộp hình nhiều nhé Huy. Vài hôm nữa gặp cho bọn chị xem ké với.

tran.nguyen
05-10-2011, 11:27
Chị ra đến Hà Nội đêm hôm qua rồi. HN đang có bão số 6. Hy vọng đến ngày đi trời sẽ quang mây tạnh. Chộp hình nhiều nhé Huy. Vài hôm nữa gặp cho bọn chị xem ké với.

Bão số 6 đã tan. Tin dzui cho đoàn mình. :)

ndbaoanh
05-10-2011, 13:45
-Các bạn nhớ kiểm tra "BH xe máy bắt buộc" còn thời hạn ko nhé. Nếu hết thì mua luôn để dễ đối phó CA. Trên 5giay (http://www.5giay.vn/showthread.php?t=778717) bán chỉ có 38k thôi.
- Xe nào mượn nhớ mượn luôn cà-vẹt để dễ đối phó CA và ... dễ bán buôn khi ... vả quá (NT)
-Về săm (ruột) xe, theo mình thì cả đoàn chỉ cần 1 săm trước + 1 (hoặc 2) săm sau là được. Nhiều cũng không xài hết. Cái nào thay ra rồi thì sẽ vá lại (hoặc mua cái mới) khi đến thị trấn kế tiếp. Nếu chưa ai mua thì mình sẽ đem theo. Ai có rồi thì trả lời nhé. Không trả lời thì mình sẽ đem theo :( (ở nhà còn cả đng, vì thay ra mà k vá lại, toàn loại thủng 1, 2 lỗ, đã vá ép lại hoàn hảo hết rồi). Của mình, săm trước size 2.50, săm sau 2.75 (viva, future...), hình như wave thì 2.25 va 2.50
-Nếu ai có cái mỏ lết mini thì dem theo luôn, vì nó dùng cho nhiều size ốc vít khác nhau, mà lại mạnh nữa, rất tiện khi mở bánh xe. Mình lạc mất nó rồi. Mỏ lết là cái này
https://www.vatgia.com/ir/pictures_fullsize/0/Ymp2MTI2MjE2NzE2NC5qcGc-/sata-47-205.jpg

TinaNguyen
05-10-2011, 20:16
Cả nhà ơi, mình đi chuyến 6h ngày thứ 7/10 nghe nói nhà mình có đến 5 người đi chuyến đấy. có bác nào đi vé loại có hành lí kí gửi ko, cho mình gửi ké cây trippo vì nó ko cho đem lên khoang hành lý xách tay..ko có cái cây này sợ ko chộp được hình đẹp rùi..hic hic..nhà mình có thì cho mình ké tí nhá...có ai có ko..hic hic hic..

hagattini
05-10-2011, 21:47
Có Ms Trân gửi hành lý đấy chị TiNa ợ..em cũng đang tính ké:D

Ra sân bay thì gọi em rồi cả nhà tập trung check in cùng nhau hén..người quan trọng mà mình cần phải bu theo là Ms Trân í :))

@baoanh: Em vẫn highly recommend là mỗi xe nên tự mua cho mình 1 cái xăm dự phòng mà mang theo, có cho nó yên tâm ( ko dùng đến thì mai mốt mang về dùng tiếp :D, dù sao thì nó cũng nhẹ nhẹ mà hì hì ). Với lại bạn em đi về, giờ vẫn đang hãi cái vụ xăm lốp thủng từa lưa í đấy:(

@ Cả nhà: Hôm nay em đã mua thuốc dự phòng cho mọi người rồi nhé, mọi người ko cần mang thêm đâu.Trừ trường hợp có bệnh tật cá nhân.

Hai bác ở HAN cũng đã hoàn thành xong cái vụ vé xe - vé người rồi ạ. Các thức ăn nước uống cũng sẽ được các Bác ấy sửa soạn xong trong nay mai cho cả nhà :x

Em ko mua ủng nilong cho mọi người đâu đấy, tại thấy mọi người bàn ra nhìu quá nên em tự dùng vậy:D. Bác nào muốn mua thì cứ tới các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động mà mua nhé ( ở SGN là 37 Cao Thắng đấy ợ).

Ah nhắc nữa là trời ngoài Bắc đang trở lạnh 1 chút, mọi người nhớ mang theo ít đồ len và khăn nhé.

Với cả ai có máy sấy tóc mini thì mang theo, có gì dùng để....sấy giày :)) . Vì em ko sure là nhà nghỉ có tiện nghi cho các Bác dùng hem, cứ là của mình thì mới yên tâm hị hị.

Đường sẽ sớm thênh thang(beer)

tran.nguyen
06-10-2011, 00:40
Có Ms Trân gửi hành lý đấy chị TiNa ợ..em cũng đang tính ké:D

Ra sân bay thì gọi em rồi cả nhà tập trung check in cùng nhau hén..người quan trọng mà mình cần phải bu theo là Ms Trân í :))

@baoanh: Em vẫn highly recommend là mỗi xe nên tự mua cho mình 1 cái xăm dự phòng mà mang theo, có cho nó yên tâm ( ko dùng đến thì mai mốt mang về dùng tiếp :D, dù sao thì nó cũng nhẹ nhẹ mà hì hì ). Với lại bạn em đi về, giờ vẫn đang hãi cái vụ xăm lốp thủng từa lưa í đấy:(

@ Cả nhà: Hôm nay em đã mua thuốc dự phòng cho mọi người rồi nhé, mọi người ko cần mang thêm đâu.Trừ trường hợp có bệnh tật cá nhân.

Hai bác ở HAN cũng đã hoàn thành xong cái vụ vé xe - vé người rồi ạ. Các thức ăn nước uống cũng sẽ được các Bác ấy sửa soạn xong trong nay mai cho cả nhà :x

Em ko mua ủng nilong cho mọi người đâu đấy, tại thấy mọi người bàn ra nhìu quá nên em tự dùng vậy:D. Bác nào muốn mua thì cứ tới các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động mà mua nhé ( ở SGN là 37 Cao Thắng đấy ợ).

Ah nhắc nữa là trời ngoài Bắc đang trở lạnh 1 chút, mọi người nhớ mang theo ít đồ len và khăn nhé.

Với cả ai có máy sấy tóc mini thì mang theo, có gì dùng để....sấy giày :)) . Vì em ko sure là nhà nghỉ có tiện nghi cho các Bác dùng hem, cứ là của mình thì mới yên tâm hị hị.

Đường sẽ sớm thênh thang(beer)

Có nhiều cô theo mình thế a'h. Nếu là nam thì sung sướng òi. Đang có 20kg hành lý - 8kg đồ của Trân. Còn lại các bạn tùy ý sử dụng.

TinaNguyen
06-10-2011, 12:49
Có nhiều cô theo mình thế a'h. Nếu là nam thì sung sướng òi. Đang có 20kg hành lý - 8kg đồ của Trân. Còn lại các bạn tùy ý sử dụng.

Thế thì xin ké Tran cái cây trippo nhe..thanks nhìu nhìu..

Mình có mấy sấy mini, để Tina mang theo.

TinaNguyen
06-10-2011, 21:11
https://img255.imageshack.us/img255/908/65934991.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/255/65934991.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

https://img850.imageshack.us/img850/2272/84391076.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/850/84391076.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Cả nhà ơi..minh có món quà nhỏ muốn tặng cả nhà mình..cả nhà cho mình size của mỗi người nhe..quà của mình là ảnh trên đấy ạ...cả nhà nhanh tay đăng kì sz để mình kịp chuẩn bi nhé. Áo có cả cho nam và nữ.

hagattini
06-10-2011, 23:17
Hí hí thích thích cái áo ni:). Nếu là phoọc rộng và dài thì em đăng ký 1 size S.

Còn của Bác Quang chak là size XL. ôm của bác í thì size M ( của Nữ) .

Em Huy thì size M ( Nam).

Anh Đạt size M ( Nam).

Anh Vỹ size XL ( Nam).

Ms Hương vs Ms An thì là size M ( Nữ) .

Em đoán thế, hi vọng đúng size cho mọi người:D

Thank Chị nhìu nhìu hén:x

tran.nguyen
07-10-2011, 09:29
https://img255.imageshack.us/img255/908/65934991.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/255/65934991.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

https://img850.imageshack.us/img850/2272/84391076.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/850/84391076.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Cả nhà ơi..minh có món quà nhỏ muốn tặng cả nhà mình..cả nhà cho mình size của mỗi người nhe..quà của mình là ảnh trên đấy ạ...cả nhà nhanh tay đăng kì sz để mình kịp chuẩn bi nhé. Áo có cả cho nam và nữ.

Trân đăng ký size S. Thanks Tina nhiều nhiều. có áo lá cờ rùi. bi giờ thêm tôi yêu vn nữa.

ndbaoanh
07-10-2011, 09:58
Size M (nam). Cám ơn bạn Thiên.

TinaNguyen
07-10-2011, 11:11
Trân đăng ký size S. Thanks Tina nhiều nhiều. có áo lá cờ rùi. bi giờ thêm tôi yêu vn nữa.

Tình hình nhà mình đã có 6 bạn đăng kí sz..hình như vẫn thiếu 4 bạn phải hok chủ thớt. Vì nhà mình tổng cộng 10 bạn + 1 đôi của mình nữa.

@ Trân: size S của nữ hơi nhỏ đấy. Nên mình sẽ lấy size M cho bạn nhé. Mình 1m56, nặng 46kg mà phải mặc size L dấy (vẫn thấy hơi nhỏ)..heheheh...
@ Chủ thớt, BaỏAnh: mình đã note lại.

Các bạn chưa đăng kí nhanh chân giùm mình với..hok thôi ko kịp chuẩn bị..

tran.nguyen
07-10-2011, 12:04
Tình hình nhà mình đã có 6 bạn đăng kí sz..hình như vẫn thiếu 4 bạn phải hok chủ thớt. Vì nhà mình tổng cộng 10 bạn + 1 đôi của mình nữa.

@ Trân: size S của nữ hơi nhỏ đấy. Nên mình sẽ lấy size M cho bạn nhé. Mình 1m56, nặng 46kg mà phải mặc size L dấy (vẫn thấy hơi nhỏ)..heheheh...
@ Chủ thớt, BaỏAnh: mình đã note lại.

Các bạn chưa đăng kí nhanh chân giùm mình với..hok thôi ko kịp chuẩn bị..

Okie. tks Tina. thường Trân mặc size S hoặc XS. nếu mặc rộng 1 tí cũng thoải mái.

hagattini
07-10-2011, 12:31
Hị hị em sẵn sàng tình yêu hết roài. Cơ mà vẫn đang lăn tăn vì cái balo béo quá thể, chả biết bỏ cái gì ở nhà :(( .Mà tin buồn là có những chỗ tham quan, mình phải rinh theo nó cùng đi vì chỉ gửi xe máy thôi!! Gửi đồ theo luôn thì em ko sure còn đồ mà dùng ko hị hị..Thế nên ai ham hố như em thì hãy biết điểm dừng nhé:))

Thôi mang theo cục nợ í cho nó yên lòng tẹo, vẫn đảm bảo em vs bác Đạt đủ chỗ ngồi trên xe máy:D

Cả nhà nhớ mang áo len, áo khoác và khăn quàng nhé!!

luc
07-10-2011, 13:02
Các bạn nhớ mang theo nhiều áo lạnh ỏ HN hôm nay vẫn mặc áo len, mình lên vùng cao sẽ lạnh hơn nhiều.

notruoiochan
07-10-2011, 17:39
Cả nhà ơi, mình đi chuyến 6h ngày thứ 7/10 nghe nói nhà mình có đến 5 người đi chuyến đấy. có bác nào đi vé loại có hành lí kí gửi ko, cho mình gửi ké cây trippo vì nó ko cho đem lên khoang hành lý xách tay..ko có cái cây này sợ ko chộp được hình đẹp rùi..hic hic..nhà mình có thì cho mình ké tí nhá...có ai có ko..hic hic hic..

Mình có mua thêm vé hành lý, nhưng ôm theo gần chục kg trái cây làm quà rồi, còn thừa độ 3-4 kg nhe.

notruoiochan
07-10-2011, 17:41
Hí hí thích thích cái áo ni:). Nếu là phoọc rộng và dài thì em đăng ký 1 size S.

Còn của Bác Quang chak là size XL. ôm của bác í thì size M ( của Nữ) .

Em Huy thì size M ( Nam).

Anh Đạt size M ( Nam).

Anh Vỹ size XL ( Nam).

Ms Hương vs Ms An thì là size M ( Nữ) .

Em đoán thế, hi vọng đúng size cho mọi người:D

Thank Chị nhìu nhìu hén:x

Ôi, cảm ơn Tina nhiều nhé. Cảm ơn hagatini luôn. Mai gặp cả nhà...

TinaNguyen
07-10-2011, 21:57
Xong rùi..nhìu đồ lỉnh cỉnh quá..phù...hẹn gặp cả nhà ngày mai..