santabu
25-03-2015, 11:51
Các bạn nào phượt đến Cần Thơ chắc hẳn đều biết đến bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền,...
Nhưng mình chắc rằng rất ít bạn biết được về KDL sinh thái Phú Hữu đâu!
Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng nửa tiếng đi xe máy về hướng Cảng Cái Cui, đến đây, chúng ta sẽ được tận hưởng nét hoang sơ của 1 KDL sinh thái đúng nghĩa, chưa bị bê tông hóa quá nhiều như các KDL khác (mình nhận thấy KDL Mỹ Khánh bị biến đổi nhiều quá, không còn nét sinh thái đặc thù của vùng sông nước miền Tây).
Theo lời cô chủ KDL thì cả khu vườn rộng hơn 20ha, nên muốn đi tham quan thì chỉ có đi xe điện hoặc đi xuồng (riêng mình thì thích đi xuồng hơn, cảm giác gần gũi sông nước hơn). Trong vườn, thì có nhiều loại trái lắm: xoài, bưởi, vú sữa, mít, sầu riêng, cam, quýt,... Đi tham quan vườn thì anh chèo xuồng (hoặc lái xe điện) sẽ hái 1 số trái cây cho mình thưởng thức. Khách sẽ không được hái trái vì chủ vườn muốn giữ nét sinh thái, nếu khách tự tiện hái không đúng cách sẽ gây tổn hại tới sự phát triển tự nhiên của cây. Nếu muốn ăn trái tại vườn, cứ nói với anh chèo xuồng hoặc lái xe, ảnh sẽ ngưng lại hái rồi gọt ăn tại chỗ luôn.
Tham quan 1 vòng, trên đường ra mình còn được ghé 1 lò làm bánh tráng nữa, vừa học làm bánh tráng, rồi thưởng thức tại chỗ lun (công nhận cái gì tự làm ăn xong thấy ngon hơn gấp mấy lần, haha...)
Mình đi theo nhóm nên lúc ra còn mua thêm 1 ít trái cây mang về nữa. Giá nhìn chung khá mềm, đặc biệt đối với xoài Đài Loan và bưởi Da Xanh.
Bạn của mình đi đường mệt không có tham quan, có ăn 1 số món thấy cũng khá ngon, đặc biệt là bánh xèo Phú Hữu. Nghe nói bánh xèo Phú Hữu với cá vồ đém ở đây là đặc sản mà mình vẫn chưa được thử. Rồi còn mấy trò bắt vịt, bắt cá, đua xuồng, câu cá nữa, đi gấp quá nên chẳng thử được thế nào.
Nói chung là theo quan điểm của mình, chỗ này hơn đứt KDL Mỹ Khánh. Rộng rãi, mát mẻ, yên tĩnh, đặc biệt là trái cây bạt ngàn, đồ ăn cũng ngon nữa.
Chắc chắn lần tới về Cần Thơ sẽ thử cho được cái vụ bánh xèo với cá vồ đém này!
Nhưng mình chắc rằng rất ít bạn biết được về KDL sinh thái Phú Hữu đâu!
Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng nửa tiếng đi xe máy về hướng Cảng Cái Cui, đến đây, chúng ta sẽ được tận hưởng nét hoang sơ của 1 KDL sinh thái đúng nghĩa, chưa bị bê tông hóa quá nhiều như các KDL khác (mình nhận thấy KDL Mỹ Khánh bị biến đổi nhiều quá, không còn nét sinh thái đặc thù của vùng sông nước miền Tây).
Theo lời cô chủ KDL thì cả khu vườn rộng hơn 20ha, nên muốn đi tham quan thì chỉ có đi xe điện hoặc đi xuồng (riêng mình thì thích đi xuồng hơn, cảm giác gần gũi sông nước hơn). Trong vườn, thì có nhiều loại trái lắm: xoài, bưởi, vú sữa, mít, sầu riêng, cam, quýt,... Đi tham quan vườn thì anh chèo xuồng (hoặc lái xe điện) sẽ hái 1 số trái cây cho mình thưởng thức. Khách sẽ không được hái trái vì chủ vườn muốn giữ nét sinh thái, nếu khách tự tiện hái không đúng cách sẽ gây tổn hại tới sự phát triển tự nhiên của cây. Nếu muốn ăn trái tại vườn, cứ nói với anh chèo xuồng hoặc lái xe, ảnh sẽ ngưng lại hái rồi gọt ăn tại chỗ luôn.
Tham quan 1 vòng, trên đường ra mình còn được ghé 1 lò làm bánh tráng nữa, vừa học làm bánh tráng, rồi thưởng thức tại chỗ lun (công nhận cái gì tự làm ăn xong thấy ngon hơn gấp mấy lần, haha...)
Mình đi theo nhóm nên lúc ra còn mua thêm 1 ít trái cây mang về nữa. Giá nhìn chung khá mềm, đặc biệt đối với xoài Đài Loan và bưởi Da Xanh.
Bạn của mình đi đường mệt không có tham quan, có ăn 1 số món thấy cũng khá ngon, đặc biệt là bánh xèo Phú Hữu. Nghe nói bánh xèo Phú Hữu với cá vồ đém ở đây là đặc sản mà mình vẫn chưa được thử. Rồi còn mấy trò bắt vịt, bắt cá, đua xuồng, câu cá nữa, đi gấp quá nên chẳng thử được thế nào.
Nói chung là theo quan điểm của mình, chỗ này hơn đứt KDL Mỹ Khánh. Rộng rãi, mát mẻ, yên tĩnh, đặc biệt là trái cây bạt ngàn, đồ ăn cũng ngon nữa.
Chắc chắn lần tới về Cần Thơ sẽ thử cho được cái vụ bánh xèo với cá vồ đém này!