View Full Version : Myanmar – Điểm đến bình yên cùng ngũ cô nương ^^
Không như những chuyến phượt khác, chuyến lần này của nhóm chúng tôi thật bình yên và thật nhẹ nhàng ^^
Quả thật đi rồi mới biết tại sao trong các bài viết mà mình tìm hiểu về Myanmar tất cả đều dùng 2 chữ “bình yên” để nói về đất nước này.(c)
Trước đó, một tháng rưỡi mua vé Vietnam Airline, một người anh bảo “Đến đất Phật bình yên lắm em à!”;) đã làm chúng tôi an tâm hơn!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/page.jpg
5 người phụ nữ chúng tôi có mặt trong chuyến đi ngày cũng khá thú vị: Cô U, cô đồng nghiệp được mình rủ rê là người lớn nhất, Ms. Hóa, Thủy, Vân và Mossa.
Gọi là ngũ cô nương cho vui đó mà! (NT)
Rất cảm ơn Phương Hoàng, Ms.Thủy Võ (Kim Đô), Tammao đã giúp thông tin! Hero và Bạn Huân Miwon IVC nữa!^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61091&d=1305300778
*Tổng chi phí chuyến đi (4N3Đ) khoảng 420 USD, trong đó:
Vé máy bay: 187 USD
Ăn uống, khách sạn, vận chuyển, vé tham quan, linh tinh: 203 USD
Phí thuế sân bay Myanmar: 10 USD
Phí làm Visa: 20 USD
*Những điểm đến: Yangon – Bago - Kyaikhtiyo (Golden Rock Pogoda)
*Tỉ giá thời điểm đi: 1USD = 800 Kyats (K)
1.000 K tương đương khoảng 25.000VNĐ
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011461.jpg
Myanmar là quốc gia ở Đông Nam Á trong ASEAN, nhưng vẫn cần visa nhập cảnh.
Thế là Mossa lo phần thủ tục làm visa, sau khi hỏi thăm trên Phượt và mem Phượt, do ở Sài Gòn phải tốn 35USD, trong khi ở Hà Nội chỉ tốn 20USD nên để tiết kiệm Mossa và mọi người trong nhóm điền form và gởi ra một người bạn Hà Nội nhờ gởi giúp.
Chẳng hiểu sao Lãnh Sự Quán không nhận sớm, mãi đến ngày đi trước 2 ngày mới được cấp Visa, lúc này mình lại hơi lo 1 chút là thằng bạn gởi phát chuyển nhanh vào Sài Gòn cho mình mà không kịp hay có sơ xuất gì thì coi như 5 người “ở nhà” :D Tiết kiệm kiểu này cũng hơi hồi hộp nhỉ?
~~~~~~~~~~
Chúng tôi lên đường đến Myanmar vào buổi trưa thứ sáu của đầu tháng 5/2011,
Thời gian bay gần 2 tiếng, chúng tôi lần đầu tiên đặt chân đến đất nước Myanmar.
Lúc này trời đã chiều tối.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011093.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011023.jpg
Đón chúng tôi tại sân bay là Mr.John, anh hướng dẫn mà chúng tôi đã book trước vài tuần ở Khách sạn Three Seasons Hotel (do Phương Hoàng giới thiệu).
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011025.jpg
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những người phụ nữ đắp Thanakha trên mặt, còn những người đàn ông thì mặc váy.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011324.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011028.jpg
Những chiếc xe cũ kỹ chứa đầy người
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011112.jpg
Mặc dù đã biết trước nhưng chúng tôi vẫn rất buồn cười khi thấy cảnh tượng này.:)
Những ngôi chùa vàng rất đẹp đã xuất hiện ngay trước mắt
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011040.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011036.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011039.jpg
Nhìn hoài không thấy chiếc xe máy nào thì ra ở Yangon cấm xe máy
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011033.jpg
Trên xe, Mr John dạy cho chúng tôi vài tiếng Myanmar
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011047.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011048.jpg
Những cái tên của chúng tôi được John viết
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011027.jpg
Theo chúng tôi thì Mr.John nói tiếng Anh khá tốt và nhiệt tình nên chúng tôi nhờ anh lên chi phí trọn gói theo lịch trình mà chúng tôi muốn đến.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011054.jpg
Vì chưa biết món ăn Myanmar có dễ ăn hay không nên chúng tôi đến nhà hàng Trung Hoa “Golden Duck” ăn tối cho chắc cú :D
Nhà hàng kế bên con sông nên rất mát mẻ
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011056.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011058.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011060.jpg
Đồ ăn ngon và khá cay nên mình cứ hít hà suốt ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011062.jpg
Sau đó, chúng tôi đến một quán nhỏ để thưởng thức bia Myanmar
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011103.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011065.jpg
Với giá 1.200K/chai
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011066.jpg
Dĩa mồi này có lá trà và vài con tôm khô ăn vào thấy lạ lạ
Những người đàn ông (người lớn lẫn con nít) ghé quán uống bia khá nhiều
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011071.jpg
Hành trình Yangon - Kyaikhtiyo
Bửa ăn sáng khá nhẹ nhàng và đủ chất
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011079.jpg
Khách sạn chúng tôi ở giống như một khách sạn gia đình nhưng chất lượng phục vụ rất tốt
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011081.jpg
THREE SEASONS HOTEL
No: 83/85, 52nd Street, Pazundaung Township, Yangon.
Email:
[email protected]
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011083.jpg
Anh tài xế
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011073.jpg
Đây là chiếc xe cũ kỹ mà chúng tôi sẽ đi
Chúng tôi lên đường đến Myanmar vào buổi trưa thứ sáu của đầu tháng 5/2011,
Vậy là chị Mosa và các chị đi vào 06/05 vừa rồi ạ? Mới đây mà có bài viết rồi, bái phục bái phục chị Mosa. Lần trước định hỏi chị có đi phượt ở đâu nữa không? Cho em theo với, chưa kịp hỏi chị đã đi Myanmar mất rồi. Em đang mê chết đổ Bruma đây ạ. Mong chờ những bài viết của chị
Ghé qua, ICE LAND măm măm "cà lem"
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011095.jpg
Trên đường gặp rất nhiều các vị sư đi khất thực.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011096.jpg
Hình ảnh đoàn hành khất thật trang nghiêm và thanh tịnh.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011105.jpg
Những chiếc bánh từ Việt Nam mang sang được nhóm chúng tôi đem cúng dường.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011102.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011104.jpg
Thang lang qua một chợ nhỏ để mua một ít trái cây mang theo ăn.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011107.jpg
1 bịt chôm chôm khoảng chục trái hơn mà đến 1.000k, mắc ghê! :P Ăn lại không ngon lắm!^^ Chỉ có trái cây quê mình là ngon nhất! :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011109.jpg
Ms. Hóa bên những bông hoa trắng xinh xinh!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011110.jpg
Biển số xe này số mấy nhỉ?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011072-1.jpg
Xem hình này bạn có thể biết xăng đây bao nhiêu một lít nè!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011111-1.jpg
Với 200K bạn có để mua một chuỗi hoa thơm thoang thoảng để chưng trên xe
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011117.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011119.jpg
Điểm đầu tiên tham quan không phải một ngôi chùa mà là Taukkyan War Cemetery - là nghĩa trang lớn nhất Myanmar nơi chôn cất một số trong 27.000 quân đồng minh thế chiến thứ II
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011741_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011122.jpg
Nghĩa trang được xây dựng theo phong cách của Châu Âu.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011126.jpg
Các bông hoa đơn giản được trồng xen kẻ các màu trông hay hay ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011125.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011736_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011738_resize.jpg
Có rất nhiều mộ không tên của các chiến sĩ vô danh.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011134.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011127.jpg
Lối đi với hàng cây xanh rợp bóng mát
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011133-1.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011128.jpg
Gần đến trưa, ghé vào chợ nhỏ, Mr. John chỉ cho chúng tôi chổ bán longyi (váy cho nữ)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011140.jpg
Sau khi mua Thanakha có giá 500k/hộp.
Vào đây, Chị bán hàng hướng dẫn và thoa Thanakha cho chúng tôi để trông giống như người Myanmar đến cỡ nào?
Giá cả khoảng 3.000K/cái longyi, chúng tôi nhờ chị bán hàng chỉ mặc giúp!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011145.jpg
Dạo quanh 1 chút, xem coi có gì lạ không nè!
Tiệm vàng này khá đông khách, tính vào hỏi xem vàng ở đây bao nhiêu 1 chỉ? :P
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011138.jpg
Trái cây được gọt bán cho khách có tẩm 1 ít đường và 1 chút bột gì đó cay cay
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011148.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011139.jpg
Chị Mossa ơi, sau khi mặc váy Longyi và thoa Thanaka rồi, các chị có cảm xúc gì không ạ? Em thấy nó hay hay vì mình ko chỉ đi du lịch mà còn hòa hợp với dân tộc của họ nữa. Xếp hàng, nghe chị kể chuyện tiếp ^ ^
@Paven: Cảm xúc? Dĩ nhiên là vui rồi, và thấy kỳ kỳ nữa, lúc đầu người ta tưởng nhóm chị là những người đến từ Trung Quốc, chứ không phải Việt Nam ;), sau khi mặc váy vào thì người ta nghĩ mình là người Myanmar luôn! hihi
Vui nhất là lúc tham quan chùa Phật nằm, gặp một Đoàn tham quan từ Việt Nam, thấy Mossa mặc Longyi và nói Tiếng Việt tưởng Mossa là hướng dẫn viên người Myanmar đang dẫn đoàn người Việt nữa chứ! hihi :D
Thoa Thanaka vào cảm giác đầu tiên là da mặt rất mát mát, có mùi lạ lạ cũng dễ chịu. ^^ Trông mặt mình giống vẽ mặt hề nhỉ? :D
Buổi trưa, nhóm mình ghé qua một quán ăn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011159.jpg
Bên trong quán bên góc phải có nhiều hình ảnh chùa, các thầy sư của Myanmar và hình gia đình của chủ quán.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011154.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011150.jpg
Các món ăn hấu hết đều có cà ri, nhiều gia vị rất cay và nồng nên chúng tôi ăn không được quen! :( phải lấy mì gói Hảo Hảo ra ăn thêm.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011152.jpg
Một sư cô trước quán hình như không phải khất thực mà bán một món hàng gì đó cho chủ quán.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011153.jpg
Cảnh bình yên với những cánh đồng lúa vàng và hàng lục bình tím trên đường
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011149.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011169.jpg
Cây phượng đỏ trong không khí mùa hè rực nắng ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011173.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011423.jpg
Khách sạn Golden Sunrise
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011226.jpg
Đón chúng tôi là một cô gái Myanmar xinh đẹp
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011175.jpg
Ly nước cam mát lạnh để giải khát sảng khoái ghê!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011174.jpg
kakathinh
17-05-2011, 12:29
Tiếp tục đi Mossa, lịch phượt dày quá. Ms Hóa lúc này đã chịu chụp hình rồi hả?
@Kakathinh: không hiểu sao chuyến này Ms. Hóa chịu "chộp" hình lắm! :D
~~~~~~~~~~~~~~
tiếp tục:
Chúng tôi đến Kyaikhtiyo khi trời đã gần chiều, nên không có xe tải đi Golden Rock.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011190.jpg
Thế là cả nhóm đi vào làng Kyaikhtiyo để mua đồ lưu niệm và xem cảnh người dân sinh hoạt
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011191.jpg
Cổng chào Kyaikhtiyo
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011192.jpg
Đường lên Golden Rock
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011194.jpg
Một chị bán ngổi đổ những chiếc bánh trông ngon ngon, chúng tôi mua dùng thử với giá rất rẻ 100k/cái.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011197.jpg
Cách đổ bánh giống bánh xèo, nhưng đây là bánh ngọt, có 1 chút dừa bào, 1 ít đường và vài hột đậu, ăn vào béo béo và bùi bùi :P
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011198.jpg
Vừa ăn bánh vừa uống nước mía, mía ở đây không phải được ép từ mía đường nên uống lạc lắm! Hem ngon, chỉ uống cho đỡ khát mà thui! ;), giá lại khá mắc 800k/ly
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011200.jpg
Đồ lưu niệm ở Golden rock giá cả vừa phải, không nói thách
Những biểu tượng có hình Golden rock có giá từ 1.000K đến 2.000K
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011215_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011211_resize.jpg
Sản phẩm khác phong phú và đa dạng được làm từ tre và trúc
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011214_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011218_resize.jpg
Những hàng bán trầu, khi đến Myanmar bạn sẽ bặt gặp rất nhiều những người đàn ông ăn trầu, trông thật buồn cười ;) Ngay cả Mr. John hướng dẫn chúng tôi thấy ăn trầu mọi lúc, mọi nơi vì đó là thói quen của họ.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011216_resize.jpg
Trở về Khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau leo núi
Golden Sunrise Hotel là một khách sạn nằm nưới chân núi, giá phòng từ 20-35 USD/đêm tùy loại.
Phòng ngủ với tiện nghi đẩy đủ
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011744_resize.jpg
Khung cảnh mát mẻ, trong lành, vườn cây yên tỉnh
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011243_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011242_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011241_resize.jpg
Chỉ có điều lạ là điện ở đây thường xuyên bị cúp, lúc có lúc không, không ổn định, đây là tình trạng chung của khu vực này chứ không riêng gì một khách sạn.
Các thiết bị điện hầu hết đều gắn kèm ổn áp.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011234_resize.jpg
Khoảng 23h chúng tôi đi ngủ, họ tiết kiệm điện nên tự động tắt hết tất cả hệ thống, chỉ đến 5h sáng mới bật lên. Điều này đã được thông báo trước.
Rất may, đêm đó trở có mưa, nếu không chúng tôi sẽ mất ngủ vì nóng .
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011185.jpg
Buổi tối, rút kinh nghiệm buổi trưa, Mr. John đặt thức ăn ngon hơn, rất hợp với khẩu vị chúng tôi.
Hôm sau, ăn sáng xong, chúng tôi lên đường đến Golden Rock
Golden Rock là điểm đến quan trọng mà chúng tôi muốn thưởng thức.
Golden Rock được biết đến với cái tên Chùa Núi Vàng nằm trên một ngọn núi ở gần thị trấn Kyaikto, quận Thaton, trở nên linh thiêng và huyền bí bởi nhiều người tin rằng nơi đây lưu giữ một phần xá lợi – một sợi tóc của Đức Phật. Đây chính là lý do khiến cho Chùa Núi Vàng mỗi ngày đón tiếp hàng ngàn lượt tín đồ từ khắp nơi đến thắp hương cầu nguyện và chiêm bái.
Kyaiktiyo nằm trên một ngọn núi cao chừng 1100 mét so với mặt nước biển, là một cụm kiến trúc khá bề thế và rộng lớn với nhiều hạng mục chùa, tháp nhỏ nằm rải rác, có bậc thang dắt lên đỉnh, mà tâm điểm chính là nơi đặt “tảng đá thiêng”. Tảng đá thiêng này nằm cheo leo trên một tảng đá khác, sát ngay mép núi, thoạt nhìn có cảm giác đẩy tay là rơi bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, tảng đá này lại nằm cực kỳ vững chãi qua bao năm tháng, trên đỉnh có đặt một tháp thờ cao khoảng 7.3 mét. Nhiều người tin rằng, do bên trong tháp thờ này đặt xá lợi tóc của Đức Phật nên đã giữ cho tảng đá thiêng đứng kiên gan với đất trời. (TTO)
Golden Rock nhìn từ chân núi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011223_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011284_resize.jpg
Phương tiện duy nhất để lên núi là xe tải.
Người dân chỉ đóng 1.000k/ người, nhưng khách nước ngoài đóng 2.000k/người.
Lần đầu ngồi trong chiếc xe tải chứa khoảng 60 người, đường leo núi quanh co, hiểm trở. Các bác tài ở đây quả là những tay lái chuyên nghiệp vô cùng.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011250_resize.jpg
Cảm giác ngồi trong xe, mình không sợ vì nó không thật sự nguy hiểm. Càng lên cao thời tiết càng mát lạnh giữa không khí núi đồi rất thích. Trên xe chỉ có nhóm mình đến từ nước ngoài, hầu hết là người Myanmar. Những người ngồi xung quanh thân thiện và vui vẻ.:)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011252_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011256_resize.jpg
Đi khoảng 1 tiếng, xe tải chở chúng tôi đến 1 trạm dừng chân
Đến đây, người dân Myanmar có thể tiếp tục đi xe tải lên đỉnh, còn du khách thì phải đi bộ. :( Thiệt là không công bằng :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011259_resize.jpg
Khoảng 2km leo núi để đến được Tảng Đá Thiêng, đường đi khá đẹp, không như những lần leo núi ở VN, nên Ms.Hóa và mình đi dễ dàng, còn các chị còn lại từ từ đi sau.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011273_resize.jpg
Vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh trong lành, bình yên thật thoải mái
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011266_resize.jpg
Bình nước để sẵn dành cho khách leo núi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011269_resize.jpg
Nếu không leo núi nổi, thì có sẵn nhóm người khiêng bạn với giá khoảng 40USD/người. ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011267_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011277_resize.jpg
Trong lúc leo núi, chúng tôi quen với một nhóm thanh niên Myanmar đến từ Yangon.
Lúc leo vừa chuyện trò và chụp hình dùm rất vui nên quên đi cảm giác mệt :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011272_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011276_resize.jpg
Mấy chiếc gậy dùng để leo núi, Cô U được một nhóm xuống núi người Hàn Quốc cho nên không phải tốn tiền mua, nếu mua thì tốn khoảng 400k đó.
Golden Rock nhìn từ chân núi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011223_resize.jpg
Cái hòn đá vàng vàng tít trên cao trong ảnh của bạn không phải Golden Rock mà bạn lên đâu. Nó chỉ là một hòn đá "tương tự" được người ta sơn vàng, và ở ngay gần bến xe. Golden Rock thật ở rất xa chỗ đó, và ở tít trên đỉnh núi cao nhất kia. Lên vào lúc trời sáng rõ có thể thấy đó là đỉnh núi cao nhất, và tảng đá cũng nằm ở vị trí cao nhất, có thế mới đặc biệt và thiêng liêng.
Những vị tu sĩ hành khất trên đường lên Núi Đá Thiêng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011260_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011264_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011281_resize.jpg
Một bàn thờ nhỏ bên đường
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011279_resize.jpg
Hàng quán và hàng bán đồ lưu niệm 2 bên đường
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011289_resize.jpg
Đầu một con bò được ngâm trong một một cái thùng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011290_resize.jpg
Mình thấy đồ lưu niệm ở đây trông đẹp và phong phú hơn. Khi bạn có nhu cầu thì nên mua ở đây nhé! ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011293_resize.jpg
Cô U dù đã lớn tuổi nhưng rất sung sức leo núi ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011305_resize.jpg
Sau khoảng 1 tiếng leo núi, chúng tôi cũng đến gần khu vực Tảng Đá Thiêng
Thật may mắn khi chúng tôi gặp 1 đoàn xe đang chuẩn bị vào Chùa để làm Lễ, cờ hoa và tiếng nhạc rộn ràng như không khí lễ hội vậy.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011297_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011300_resize.jpg
Anh chàng này rất vui khi nhận được những đồng tiền may mắn từ trên xe thả xuống
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011302_resize.jpg
Một vài khách sạn trên núi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011310_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011315_resize.jpg
Đi khoảng 1 tiếng, xe tải chở chúng tôi đến 1 trạm dừng chân
Đến đây, người dân Myanmar có thể tiếp tục đi xe tải lên đỉnh, còn du khách thì phải đi bộ. :( Thiệt là không công bằng :D
Chị Mosa ơi, đây có phải là cách kiếm tiền của khách nước ngoài ko ạ? Khiêng lên núi tới tận 40$/ người. Et et, đúng là khổ cũng phải ráng lếch lên.
@Paven: theo chị nghĩ, có thể họ tạo điều kiện cho du khách tham quan có điều kiện thưởng thức khung cảnh lên núi và mua quà lưu niệm. Hihi, bên cạnh đó họ tạo điều kiện cho người dân, như những người khuân vác có cơ hội kiếm tiền. Du khách nào không leo núi nổi thì nhờ họ, 40 USD giá đó cũng xứng đáng đối với họ em à.
~~~~~~~~~~
Ghé qua mua vé tham quan 6 USD/ du khách nước ngoài, người dân ở đây thì không cần phải mua.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011312_resize.jpg
Sau khi mua mỗi người được phát 1 thẻ cho khách
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011314_resize.jpg
Hoạt động du lịch ở đây khá quy củ, dù có rất đông người bản địa muốn tìm việc làm và kiếm tiền. Phụ nữ và trẻ em thì nhận việc gánh đồ cho du khách, mỗi người có một thẻ làm việc, khi nhận đồ sẽ giao thẻ lại cho khách, rồi họ cần mẫn leo lên núi, du khách không cần để ý đến đồ đạc của mình đang ở đâu vì đã có tấm thẻ làm tin trong tay, lên đến đỉnh núi, tự khắc người mang đồ sẽ tìm ra bạn. (TTO)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011320_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011331_resize.jpg
Thời tiết lúc này lành lạnh và có nhiều sương mù
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011323_resize.jpg
Khu vực trong Chùa Núi Vàng, nơi mà du khách không được phép đi giày dép, mặc quần sooc, váy ngắn để vào
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011360_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011814_resize.jpg
Đoàn xe mà chúng tôi thấy khi nãy, sau các nghi thức Lễ, giờ họ đã từ từ bước ra
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011759_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011761_resize.jpg
Và niềm mong chờ được thấy Tảng Đá Thiêng đã đến
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011767_resize.jpg
Phụ nữ không được vào khu vực này, lại một lần nữa không công bằng rồi ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011769_resize.jpg
Chúng tôi chỉ được đứng bên ngoài "chộp" hình thôi!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011782_resize.jpg
Rất nhiều con chiên đã đến và đi, họ đã mang tới hương hoa và cả những miếng lá vàng mỏng tang đến dát lên tảng đá để bày tỏ đức tin của mình với Phật tổ, biến “tảng đá thiêng” này thành một “tảng đá vàng” khổng lồ và lấp lánh. Chỉ có đàn ông mới được phép lại gần, chạm tay và dát vàng lên khối đá kỳ diệu này, phụ nữ hoàn toàn bị ngăn cấm vì người dân nơi đây cho rằng nếu để phụ nữ chạm tay vào tảng đá, thì tảng đá sẽ bị rơi xuống vực. (TTO)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011787_resize.jpg
Rất nhiều chiếc chuông vàng được gắn ngay gần bên Tảng Đá Thiêng.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011788_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011785_resize.jpg
@Paven: theo chị nghĩ, có thể họ tạo điều kiện cho du khách tham quan có điều kiện thưởng thức khung cảnh lên núi và mua quà lưu niệm. Hihi, bên cạnh đó họ tạo điều kiện cho người dân, như những người khuân vác có cơ hội kiếm tiền. Du khách nào không leo núi nổi thì nhờ họ, 40 USD giá đó cũng xứng đáng đối với họ em à.
Đúng là em cảm nhận chưa đến. Em phải học tập mọi người phượt nhiều hơn và cảm nhận sâu sắc hơn nữa .
PS: Nhưng cho em nói cái này nhé, phụ nữ không được đến gần đá vàng ...thiệt là bất công. Bức xúc ...
Khung cảnh xung quanh, rất nhiều tượng thờ Phật
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011773_resize.jpg
Lối đi xuống bên dưới, rất tiếc là sương mù dày quá nên không thấy núi rừng Kimmunsakhan
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011799_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011797_resize.jpg
Một chút kỉ niệm bên Tảng Đá Thiêng của ngũ công nương. ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011791_resize.jpg
Phải công nhận Tảng Đá Thiêng này kì diệu thật, tảng đá chênh vênh trên 1 tảng đá khác, vậy mà biết bao nhiêu năm, trải qua biết bao gió mưa mà vẫn đứng kiên gan. Ấy cũng là lý do mà rất nhiều người dân, du khách đến đây tham quan và cúng bái.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011353_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011805_resize.jpg
Em khoái cái vụ mây mù quá :D, kích thích nữa đi chị chủ thớt ơi, muốn đi rồi đó! :D, em boy nên sẽ được chạm tận tay, sờ tận chỗ đá thiêng ấy, macro phặt phặt cho mấy chị xem :))
@lười: Chạm tận tay, sờ tận mặt, lại còn macro phặt phặt nghe ghê quá =))
tran_tri_kien
22-05-2011, 00:05
Lúc nào hồi ức của Mossa cũng chất lượng ghê :D :P
Đậm hình ảnh và đậm chất "tiền bạc" :D :P (cặn kẽ đến từng lý :D :P, Just kidding )
Tiếp nữa chị ơi
Thiếu đôi dép kẹp là y chang như người Miến luôn đó chị.
P.S: em là người gửi mess cho chị trên yahoo. Hơi bất ngờ là hành trình của chị lại là nơi e bỏ qua
*Tổng chi phí chuyến đi (4N3Đ) khoảng 420 USD, trong đó:
Vé máy bay: 187 USD
Ăn uống, khách sạn, vận chuyển, vé tham quan, linh tinh: 203 USD
Phí thuế sân bay Myanmar: 10 USD
Phí làm Visa: 20 USD
*Những điểm đến: Yangon – Bago - Kyaikhtiyo (Golden Rock Pogoda)
*Tỉ giá thời điểm đi: 1USD = 800 Kyats (K)
1.000 K tương đương khoảng 25.000VNĐ
@Mossa: Cái vụ vé máy bay 187usd là khứ hồi hả bạn. Mua của hãng nào thế và di chuyển thẳng từ SG hay transit nữa vậy?
Bạn cho thêm chút thông tin di chuyển và người hướng dẫn nữa nhé. Bọm mình tính cuối năm đi đó.
Em khoái cái vụ mây mù quá :D, kích thích nữa đi chị chủ thớt ơi, muốn đi rồi đó! :D, em boy nên sẽ được chạm tận tay, sờ tận chỗ đá thiêng ấy, macro phặt phặt cho mấy chị xem :))
Đúng là khi nhóm mình lên thấy sương mù nhiều quá, cũng hơi lo là không biết có thấy Tảng đá thiêng không? Rất may, sau đó mặt trời nắng lên 1 chút nên có thể thấy Tảng đá mờ mờ, ảo ảo, sáng sáng, tối tối thật đẹp.
Thiếu đôi dép kẹp là y chang như người Miến luôn đó chị.
P.S: em là người gửi mess cho chị trên yahoo. Hơi bất ngờ là hành trình của chị lại là nơi e bỏ qua
Hôm nay mới biết nick của em trên phượt.
Ừ nhỉ, quên nhỉ? thiếu đôi dép ;)
Golden Rock là điểm đến mà chị thích nhất trong chuyến này ^^
@Mossa: Cái vụ vé máy bay 187usd là khứ hồi hả bạn. Mua của hãng nào thế và di chuyển thẳng từ SG hay transit nữa vậy?
Bạn cho thêm chút thông tin di chuyển và người hướng dẫn nữa nhé. Bọn mình tính cuối năm đi đó.
Dạ anh ơi, tụi em mua vé của Vietnam Airlines vào khoảng giữa tháng 3, lúc đó nó đang giảm giá 100 USD/vé.
Sau khi tính tất cả (bao gồm 20kg hành lý) là 187 USD (Bay thẳng và khứ hồi)
Anh hướng dẫn tên John khá nhiệt tình, số điện thoại là 09.2043907
Ở Tảng đá thiêng, chúng tôi rất vui gặp chụp hình chung với một vài chú tiểu rất dễ thương ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011810_resize.jpg
Đi tu là niềm hãnh diện cá nhân và là sự tự hào của gia đình. Nhiều gia đình cho con đi tu từ nhỏ.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011370_resize.jpg
Chúng tôi rời khu vực này mà thấy hơi tiếc vì chưa thưởng thức hết cảnh núi rừng nơi đây nên ghé vào Khách sạn Kyaik Hto ngắm nhìn cho thỏa mãn
Vào đây bạn sẽ thấy nơi để làm và thoa Thanakha cho khách
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011817_resize.jpg
Cảnh trong khu khách sạn này khá đẹp
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011827_resize-1.jpg
Ngồi nhâm nhi cà phê hay tách trà nóng trong khung cảnh thế này thật là đã!(beer)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011819_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011824_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011363_resize.jpg
Tạm biệt Golden Rock, tạm biệt những con người hiền hòa, chân chất
"Chào “tảng đá thiêng” vẫn đang sáng lên rạng rỡ trước ánh sáng ban mai của mặt trời, chúng tôi biết, mình đã may mắn hơn rất nhiều những người dân của đất nước này, vì đã có mặt tại đây, tại chốn đức tin vốn dĩ là mơ ước trong cả cuộc đời của rất nhiều người tôn thờ Đức Phật…" (TT)
Chúng tôi xuống núi giờ đã nhẹ nhàng hơn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011380_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011388_resize.jpg
Một quả gì là lạ, “chị ơi, ghé ăn thử”
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011381_resize.jpg
Vị ngọt, lạc, giống trái sung nhỉ?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011390_resize.jpg
Trên đường đi xuống mới thấy được cảnh xe tải chở khách lên
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011373_resize.jpg
Khi nhóm mình xuống thì trời đã trưa mà vẫn còn vài khách tây lên đây, những người nữ không leo núi nổi, vừa nằm kiệu, vừa “sáng tác”. Tội nghiệp, nhóm người nào khiêng họ đến nơi chắc “đuối” thiệt. Nhìn cái máy chụp và ba lô là đã nặng hết bao nhiêu rồi?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011832_resize.jpg
Tạm biệt những người phụ nữ trên Núi Đá Vàng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011370_resize-1.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011371_resize.jpg
Nụ cười ngây thơ của các em nhỏ
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011392_resize.jpg
Cầu mây, trò chơi truyền thống của người Myanmar
Ack, con trai mà mặc váy chơi trò này “không thỏa mái” nhỉ? ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011396_resize.jpg
Chơi cờ
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011399_resize.jpg
Lúc đoạn đi xe tải xuống núi, mình được ngồi phía trên gần bác tài mới thấy được tài nghệ của anh ấy.(c)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011404_resize.jpg
Có những đoạn dốc xuống khá nguy hiểm, lúc này mình mới có "cảm giác mạnh"
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011405_resize.jpg
Về Golden Sunrise ăn trưa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011419_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011414_resize.jpg
Những anh chàng cá tính trong hội xe đạp trong chương trình đạp xe vòng quanh thế giới mà chúng tôi gặp họ tại Golden Sunrise.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011412_resize.jpg
Chào Kyaik Hto, chào Golden Rock
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011422_resize.jpg
Chúng tôi lên đường đi BAGO
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011424_resize.jpg
Ở Myanmar, kiểm soát an ninh khá chặt, lâu lâu chúng tôi lại thấy một chốt hỏi thăm giấy tờ. Mr. John phải ghé photo mấy bộ passport của chúng tôi để gởi cho họ.
Nếu không nói trước, chúng tôi không thể nào biết đây là tiệm photo copy ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011425_resize.jpg
Đi khoảng nửa tiếng, Mr. John dẫn chúng tôi đến một ngôi chùa này nho nhỏ khá đẹp và yên tỉnh
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011449_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011438_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011437_resize.jpg
Ấn tượng bên trong chùa có một tượng Phật có nốt ruồi bên trái
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011429_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011431_resize.jpg
Tượng Phật nằm
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011434_resize.jpg
Đối diện chùa này là một ngôi chùa khác, Chùa này có tượng Phật là mô hình giống chùa vàng Mahamuni ở cố thành Mandalay.
Mr. John bảo là 2 chùa này rất hiếm được du khách biết đến, thậm chí trong cuốn Lonely Planet cũng chưa nói đến (còn mình phải hỏi lại?)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011439_resize.jpg
Lối vào
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011444_resize.jpg
Hoa văn đẹp mắt
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011440_resize.jpg
Bên trong chùa là một tượng Phật có khuôn mặt làm bằng đồng.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011442_resize.jpg
Tượng thầy sư nhìn mặt trời để biết được thời gian buổi ăn trưa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011447_resize.jpg
Khung cảnh bên ngoài
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011446_resize.jpg
Tiếp tục trên đường đến Bago, đi ngang qua cổng của một ngôi chùa đẹp lạ ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011454_resize.jpg
Có mô hình một cây trên cổng chùa và một tượng Phật
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011843_resize.jpg
Lối đi thẳng tấp hàng cây bồ đề
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011844_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011457_resize.jpg
Bên dưới mỗi cây bồ đề là một tượng Phật
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011458_resize.jpg
Một khung cảnh trông thật thanh tịnh và bình yên đến lạ thường!
Thiên sứ phượt mà đi thăm Phật không vậy chị, kaka.
Nghe cái thiệt hại 420 USD cho Myanmar của chị hấp dẫn quá, cứ dưới 10 triệu là hấp dẫn à.
Chị làm em ghiền đi chơi roài :D
@hanahan: Đến đất Phật mà em, chị và các chị trong nhóm rất thích những ngôi chùa và những tượng Phật nơi đây.
~~~
Có một đoạn viết khá hay nói về Myanmar, mình xem ở baodatviet.vn
"Đất nước chùa tháp và tín ngưỡng Phật giáo
Myanmar còn là đất nước có trên 4.000 ngôi chùa níu chân du khách một cách rất riêng, nhẹ nhàng mà quyến luyến. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất ở Myanmar vì thời tiết mát mẻ.
Hơn 80% dân số Myanmar theo Phật giáo tiểu thừa, trong chùa chỉ thờ mỗi Phật Thích Ca. Sáng sớm, từng đoàn tăng lữ, áo nâu hay áo vàng tùy mùa, rồng rắn khắp các đường phố khất thực. Buổi chiều các ni cô, cà sa màu hồng, cũng từng đoàn nhộn nhịp.
Ở Myanmar chùa nào cũng lớn, cũng có tháp vàng sừng sững, nhiều tháp cao trên 100m, lúc nào cũng tấp nập tín đồ thành tâm khấn nguyện. Mọi người đi chùa như về nhà mình, để quên bớt phiền muộn lo âu, để trút hết giận hờn ganh ghét, để thanh thản từ bi với Đức Phật bao dung, để thành tâm gần gũi đất trời"
KHOAILANGTHANG
26-05-2011, 22:49
Sáng giờ gọi cái số chị Mơ cho để liên lạc Mossa mà cứ ò í e.....=))
Cho anh hỏi cái : Qua Myamar dùng DTDĐ liên lạc về VN được không ?? :(
Xài đô mới tinh hay chỉ là đô thẳng và sạch thôi ??? (NO)
@KHOAILANGTHANG: Dạ, trong phòng làm việc của em sóng điện thoại rất yếu, lúc có lúc không nên không thể nghe điện thoại dđ được. (em bị "la" về vụ này hoài hà ;) )
Cước phí điện thoại gọi từ Myanmar về Việt Nam là 4 USD/phút. Ở Myanmar, điện thoại di động rất rẻ nhưng sim cực đắt, giá bán ra của nhà nước là 3.000 USD/sim. Nhưng khi ra đến thị trường chợ đen, chiếc sim này có thể lên giá đến 10.000 USD.
Để tiện liên lạc và rẻ, anh có thể vào cửa hàng Internet, chat về Việt Nam, đường truyền hơi chậm, giá 1.000k/giờ, tùy nơi.
Tiền đô ở Yangon có thể trả nhưng tiền phải mới, thẳng, không bị mờ hay nhăng nheo. Ngay cả khi em trả tiền ở sân bay mà họ cũng kiểm tra tiền rất kỹ anh à.
Anh nên đổi ra Kyat khi đến những vùng khác như Bago, Kyaikhtiyo...
Còn chuyện mang thẻ Visa hay Master thì em nghĩ không cần phải đem vì nội trả tiền mặt bằng USD đã thấy phức tạp rồi huống chi là cà thẻ. ;)
Trên đường đi Bago trên con đường nắng vàng nhẹ, thấp thoáng lại những ngôi chùa nhỏ nhỏ và vàng ánh.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011453_resize-1.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011840_resize.jpg
Rất nhiều cảnh đồng cỏ và những hàng cây xanh nằm rải rác giữa mênh mang đất trời như cố xua đi cảm giác cằn cỗi của vùng nông thôn Myanmar. Lại những trạm thu phí đường thủ công của chính phủ, 1.000 hay 2.000 kyat một xe, tiếng hát từ chiếc cassette cũ kỹ lẫn trong tiếng loa quyên tiền từ bao căn lều tạm bên đường tạo nên một cảm giác lặng với một chút buồn phiền.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011475_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011476_resize.jpg
Trời xanh mây trắng bên cạnh dòng sông êm đềm nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011465_resize.jpg
Cùng ánh nắng chiều về qua hàng cây thốt nốt
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011480_resize.jpg
Cổng chào Bago
Bago (còn được gọi là Pegu) - thủ phủ của vùng Hạ Miến nằm cách Yangon khoảng 80km về phía bắc.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011481_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011483_resize.jpg
Nơi đây có khá nhiều người đi xe máy
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011482_resize.jpg
Chúng tôi ghé vào một ngôi chùa có tên là Hintha Gon, một vọng cảnh đài thích hợp cho việc ngắm nhìn toàn cảnh Bago từ trên cao xuống.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011490_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011492_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011491_resize.jpg
Biểu tượng 2 chú vịt này là nét đặc trưng trong chùa Hintha Gon
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011495_resize.jpg
Có thể thấy xung quanh chùa Hintha Gon
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011494_resize.jpg
Trong chánh điện
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011855_resize.jpg
Ngay cả trong phiếu trả tiền chụp ảnh ở đây
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011649_resize.jpg
Bên cạnh Hintha Gon là chùa Shwemawdaw, từ đây ngắm hoàng hôn thật đẹp làm sao!(c)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011861_resize.jpg
Kế đến, chúng tôi ghé tham quan chùa Shwemawdaw – ngôi chùa thiêng liêng nhất ở Myanmar, hàng ngàn năm tuổi với ngọn tháp cao tới 114 mét, nơi lưu giữ xá lợi tóc và răng của Đức Phật, và đã thay đổi về kiến trúc nhiều lần qua những biến động của thời gian và lịch sử.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011513_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011650_resize.jpg
Dù trời đã chiều tối nhưng khách hành hương đến đây vẫn rất đông.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011505_resize.jpg
Những táng cây xung quanh chùa trông thật ấn tượng!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011509_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011507_resize.jpg
Sau đó, chúng tôi đến Shwethalyaung là ngôi chùa nổi tiếng với bức tượng Phật nằm khổng lồ, lớn thứ hai thế giới được xây dựng năm 994 sau Công nguyên dưới thời vua Miga Depa.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011518_resize.jpg
Gương mặt của bức tượng rất sinh động và có hồn, hiền hậu và bao dung, hẳn khi tạc nên bức tượng này các nghệ nhân xưa kia của xứ Miến đã thổi cả tâm hồn và đức tin mãnh liệt của mình vào đó, để hàng ngàn năm sau các phật tử đến Bago chiêm bái vẫn nhìn thấy Người với vẻ đẹp lay động tâm hồn.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011515_resize.jpg
Có lẽ buổi tối nơi đây có nhiều muỗi nên họ phải tụng kinh trong chiếc mùng như vậy.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011522_resize.jpg
Trên đường quay ra, chúng tôi tạm biệt Bago bằng chuyến viếng thăm chùa Kyaik Pun, nằm cách quốc lộ chừng 1,5km, nổi tiếng với hình ảnh 4 bức tượng bán thân của Phật đắp nổi bốn phía trên tháp mái của ngôi chùa.
Được xây dựng lần đầu vào năm 1476 bởi vua Dhammazedi nhưng một bức tượng nguyên thủy đã bị phá hỏng trong trận động đất năm 1930. Tuy nhiên, Chính phủ Myanmar đã cho trùng tu và khôi phục, vì thế 4 bức tượng Phật mỗi ngày vẫn cùng dân Bago đón bình minh và tiễn hoàng hôn. (TT)
Vì đến vào lúc tối nên chúng tôi không thể chụp toàn cảnh chùa từ xa, nên xin mượn tạm tấm này vậy
http://www.losviajeros.net/fotos/asia/Myanmar/Bago3.jpg
Lúc vào bên trong chùa thì trời đã mưa lăm răm nhưng khung cảnh và những câu chuyện về ngôi chùa làm chúng tôi nhớ mãi!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011523_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011525_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011540_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011535_resize.jpg
code_fantasy
10-06-2011, 15:30
Thanaka là phong tục của Myanmar hay là để dưỡng da vậy mossa? Phong cảnh và con người cũng như VN mình nhỉ? Nhưng chắc nghèo hơn VN mình rồi! 1 usd đổi được bao tiền Myanmar vậy mossa? Mà sao chôm chôm mắc qua vậy?
Thanaka là phong tục của Myanmar hay là để dưởng da vậy mossa? phong cảnh và con người cũng như VN mình nhỉ? nhưng chắc nghèo hơn VN mình rồi! 1 usd đổi dc bao tiền Myanmar vậy mossa? mà sao chôm chôm mắc qua vậy
Phong tục tô mặt thanakha có một bề dày truyền thống quan trọng trong lịch sử Myanmar. Loại mỹ phẩm truyền thống này có nhiều tác dụng, tuy nhiên, thanakha thường được phụ nữ Myanmar sử dụng rộng rãi với mục đích chống nắng và làm cho làn da tươi mát.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011401_resize.jpg
và trẻ em Myanmar cũng được tô thanakha rất nhiều!
Còn phong cảnh và con người Myanmar có rất nhiều điểm giống & khác Việt Nam mình. Và mỗi nơi có vẻ đẹp riêng đặc trưng của nó.
Đất nước này hình như chưa mở cửa lắm, ti vi thì chỉ phát có vài kênh quốc tế thôi... Nhưng chưa chắc Myanmar nghèo hơn Việt Nam mình đâu bạn à! Thấy giá trị tiền mình đổi ra tiền nước này là bạn sẽ biết.
Thời điểm Mossa đi thì 1USD đổi được 80 Kyat
Đúng là chôm chôm nhóm mình mua vừa mắc lại vừa không ngon bạn à! Tính ra tiền Việt mình là 25.000đ mà chỉ có khoảng chục trái, vị thì chua, không tróc! :P Nước dừa hay nước mía cũng vậy!
Tạm biệt Bago, chúng tôi trở lại Yangon vào khoảng 21h30.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011542_resize.jpg
Ngày cuối cùng ở đất Myanmar bình yên này.
Buổi sáng trời mưa khá lớn, nhờ trời thương nên khoảng 8h đã tạnh hẳn, chúng tôi bắt đầu tham quan chùa Vàng Shwedagon
Đường phố Yangon sau cơn mưa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011557_resize.jpg
Yangon là thủ đô của người Myanmar kể từ năm 1885 khi người Anh xâm lược đất nước này. Vào tháng 3-2006, Chính phủ Myanmar đã chính thức công bố Yangon trở thành cố đô và chuyển thủ đô mới dời về Nay Pyi Taw thuộc làng Kyatpyae, thị trấn Pyinmana trên địa phận tỉnh Mandalay, cách thủ đô cũ 320km về phía bắc. Tuy vậy Yangon hiện vẫn đang là thành phố sầm uất, hiện đại, phát triển nhất và là đầu mối giao thông, kinh tế quan trọng hàng đầu của đất nước Myanmar.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011654.jpg
Phố ở Yangon rất lạ, kiến trúc thời thuộc địa cũ kỹ, rêu phong. Những tòa nhà cũ cùng dây điện giăng mắc như những khuông nhạc ai đó vui tay vẽ trên trời, thỉnh thoảng lại thấy một đàn chim bay vút lên, làm xao xác không trung rồi lại đậu im lìm nơi góc phố.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011548.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011646.jpg
Lối đi bộ trên đường có những đoạn khá đẹp ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011556_resize.jpg
Giao thông ở Myanmar nói chung và Yangon nói riêng thường mang lại một ấn tượng lớn trong lòng du khách. Ở Yangon, ôtô là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân. Rất nhiều ôtô nhưng tuyệt đại đa số là xe cổ lỗ sĩ không biết có bao nhiêu tuổi đời, đã chế tác và thay đổi lại những gì, trong bao nhiêu lần.
Xe tải là một phương tiện cực kỳ hữu ích trong việc vận chuyển hành khách, người dân sẵn sàng kiếm một chỗ, thậm chí chỉ là đặt chân lên chiếc xe vốn dĩ đã được lèn đông nghèn nghẹt những người là người.
Chưa kể là các loại xe ô tô khi thì tay lái bên trái, khi thì bên phải nên khá nguy hiểm, do đó tài xế ở đây công nhận láy xe giỏi thiệt! (c)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011424_resize.jpg
Những chiếc xe ba bánh tên gọi xít-đờ-ca bắt nguồn từ chữ “sidecar”
Ở Myanmar, bất kỳ đâu cũng thấy xít- đờ - ca
Xít đờ ca ở Myanmar thường để chở phụ nữ đi chợ, chở bạn hàng vào thành phố, chở học sinh đến trường…
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011835_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011648.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011833_resize.jpg
Chúng tôi đến chùa Vàng Shwedagon - trái tim Phật giáo, niềm kiêu hãnh của nhân dân Myanmar.
Vé vào cửa cho khách du lịch là 5 USD/người/lần
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011561.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011559.jpg
Cảnh nhìn từ thang máy để tham quan chùa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011564.jpg
Lối đi vào
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011566_resize.jpg
Truyền thuyết cho rằng ngôi chùa đã có gần 2.500 năm tuổi nhưng các nhà khảo cổ cho rằng Shwedagon được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 10, trải qua nhiều biến động và đã được xây dựng trùng tu lại rất nhiều lần. Cùng với việc lưu giữ xá lợi tóc của Đức Phật, Shwedagon đã trở thành một nơi đảnh lễ linh thiêng bậc nhất của người dân Myanmar.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011572.jpg
Kiến trúc chạm khắc công phu và rất đẹp mắt.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011575.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011577.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011567.jpg
Ngôi chùa hoành tráng và bề thế này nổi tiếng với ngọn tháp vàng cao 99m được dát vàng lá, đính đá quý và hồng ngọc xung quanh bởi các tín đồ phật tử đến từ khắp nơi trên thế giới, xung quanh là các ngọn tháp nhỏ hơn được sắp xếp và phân chia thành 7 ngày trong tuần. Ai sinh ra vào thứ nào sẽ đến cầu nguyện và dâng hương tại cung thứ tương ứng.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011601.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011586.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011588.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011609.jpg
Chúng tôi hòa vào dòng người đi hành hương đông nghẹt, tắm Phật… để thấy lòng mình thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011606.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011570.jpg
Khung cảnh xung quanh chùa Shwedagon
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011580.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011579.jpg
Quả thật, đất nước Myanmar là đất nước của Phật giáo đúng nghĩa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011578.jpg
Dù bị cấm vận nhưng chưa chắc Myanmar nghèo hơn mình thật, vì hình chị chụp em thấy đường phố toàn là xe hơi. :D
Myanmar cũng có những gánh hàng rong và quang cảnh phố xá cũng khá giống Việt Nam, riêng mấy ngôi chùa là đẹp hoành tráng, đúng là đất nước chùa tháp!
P/s: bữa nào có cơ hội chị cho em tham gia vô thành "lục cô nương" nha chị, hehehe
(Em định vô edit bài mà chị thanks mất tiêu òi, post bài mới vậy)
Em đọc được một bài về Myanmar trên blog của chị Tâm Phan (nick phuot: Birdy) có đoạn mà em khá tâm đắc và muốn đi Myanmar để xem người dân ở đó thế nào, không biết chị Mossa đã đọc chưa nên gửi chị đọc. Có lẽ bài này cũng khá lâu rồi, không biết bây giờ ở Myanmar thế nào, có giống như Myanmar trong bài viết này hay không.
________________________
"Chúng tôi đã từng sống ở Yangon, thủ đô của Myanmar nên chúng tôi hiểu rõ nỗi thống khổ của người dân ở đây hàng ngày, chẳng cần đến bão đã khổ cực lắm rồi. Giờ nghe tới cả trăm ngàn người chết, cả triệu người không nhà, đói khát, chết dần chết mòn... mà thấy lòng dạ xót xa.
Cho dù chúng tôi không còn sống ở Myanmar nữa nhưng nỗi đau của họ chúng tôi coi như nỗi đau đồng bào mình vậy.
Chính phủ độc tài Quân sự ở Myanmar có lẽ là điều tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Sự ngu xuẩn, bảo thủ, tham quyền của họ đã đưa đất nước tụt hậu về Kinh tế Kỹ thuật, người dân chết dần mòn trong đói nghèo.
Có lẽ nhiều người Việt Nam đã không quan tâm đến Myanmar nếu không có trận bão thế kỷ Nargis. Myanmar hoàn toàn bị gọng kềm của nền độc tài quân sự bóp nghẹt. Năm 1990, lần đầu tiên Myanmar được bầu cử tự do trên toàn quốc và Aung San Suu Kyi - người đi đầu phong trào Dân Chủ đã thắng cử với số phiếu 392/489 nhưng phe Quân đội đã không chấp nhận, bắt giam giữ bà tại nhà riêng cho tới giờ là 18 năm, không cho tiếp xúc với dân chúng.
Sau sự việc đó, Mỹ đã rất tức giận trừng phạt Myanmar bằng cấm vận. Tuy nhiên việc cấm vận chỉ làm người dân thêm khốn khổ chứ người của Chính phủ vẫn giàu có với nhà lầu xe hơi như thường.
Ở Myanmar, tôi phải tiêu tiền riêng dành cho người nước ngoài, còn người địa phương tiêu loại tiền khác. Như vậy để Nhà nước có thể theo dõi từng đồng tiền người nước ngoài tiêu ở đây? (thật ngu xuẩn).
Không có bất cứ thứ gì của Mỹ tồn tại ở đây kể cả Coca Cola. Chỉ có nước uống Cola nội địa, còn Coca Cola nhập lậu thì đắt gấp 10 lần. Thẻ tín dụng ở đây thì chỉ là rác, vô dụng.
Điện thoại đi động $1000 / chiếc Nokia 3310 màn hình đen trắng (năm 2004). Cho nên những thứ đó quá xa xỉ, cả đời người dân không dám mơ tới 1 chiếc điện thoại di động.
Để đăng ký Internet và có 1 email account bạn phải đăng ký hộ chiếu và làm đơn có chứng nhận của cơ quan. Yahoo và Google không tồn tại trong Thế giới Internet ở Myanmar nên buộc phải đăng ký email đuôi .mm nếu muốn liên lạc với Thế giới bên ngoài. Vì sao? Vì chính phủ sẽ scan kiểm soát từng email gửi đi, nhận đến của từng cá nhân một.
Đối với người dân thường, cả đời họ chắc không bao giờ biết hộ chiếu (passport) là gì. Không ai được quyền có hộ chiếu trừ những người làm trong Chính phủ Quân đội. Nghĩa là dân Myanmar muốn sang nước khác làm ăn kiếm sống cũng không được. Họ phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn bằng những con đường nhập lậu sang Thái Lan, Có rất nhiều bi kịch, nhiều người chết ngạt trong những thùng xe tải chở qua biên giới nhưng kể ra lại đau lòng...
Tôi có cô bạn ở Yangon, bố cô ấy làm trong Quân đội, chạy tiền đút lót hết $3000 để con gái có được cuốn hộ chiếu sang Úc học. Và còn rất nhiều câu chuyện ở Myanmar mà tôi sẽ kể lại trong cuốn Hồi Ký Tâm Phan.
Sự kiện Quân đội đàn áp, đánh đập, giết những nhà sư biểu tình hồi tháng 9 năm 2007 cũng làm tôi đau lòng. Tôi đã có rất nhiều những kỷ niệm ở đây... với những nhà sư, những người dân hiền lành chất phác...
Giờ đây, sau sự tàn phá của cơn bão Nargis, hơn 100,000 người chết và mất tích, hàng triệu người sống trong đói nghèo bệnh tật nhưng Chính phủ không hề quan tâm. Cho dù hàng cứu trợ ứ đọng đầy sân bay Bangkok, cho dù hàng trăm triệu đô đang được chuyển tới nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng của Myanmar.. Chính phủ lại chỉ lo cho cái ghế của họ, sợ rằng người nước ngoài vào đây sẽ giúp phe Dân Chủ lên nắm quyền. Thực sự là ẤU TRĨ, ấu trĩ tới mức mất nhân tính!!! Họ không cho người của các Tổ chức Phi Chính Phủ vào cứu trợ, phóng viên nhà báo thì càng không. Họ yêu cầu "cứ đưa tiền và hàng cứu trợ đây, chúng tôi sẽ tự lo". Nhưng có họa là điên mới để họ tự ý làm. Họ sẽ dùng số tiền đó để ăn chia với nhau, mua thêm vũ khí, củng cố sức mạnh Quân đội, còn dân chết mặc dân... Càng viết càng thêm tức giận lũ độc tài mà thương người dân Myanmar...
Tôi buồn!!!"
Dù bị cấm vận nhưng chưa chắc Myanmar nghèo hơn mình thật, vì hình chị chụp em thấy đường phố toàn là xe hơi. :D
Myanmar cũng có những gánh hàng rong và quang cảnh phố xá cũng khá giống Việt Nam, riêng mấy ngôi chùa là đẹp hoành tráng, đúng là đất nước chùa tháp!
P/s: bữa nào có cơ hội chị cho em tham gia vô thành "lục cô nương" nha chị, hehehe
Vì Yangon cấm xe máy nên em chỉ thấy toàn xe hơi đó! Những xe của nó loại tốt thì như taxi (hiệu Toyota) bên mình thôi hà! Còn hầu như là xe cũ.
Cảm ơn em nhé, đoạn của chị Tâm Phan chị chưa đọc, thông tin của em giúp chị hiểu hơn về Myanmar.^^
Lúc chị đi chị cũng thấy đất nước này còn nhiều người dân cũng còn nghèo khó, lam lũ mưu sinh. Coca cola thì có rộng rãi rồi, nhưng chưa thấy Pepsi, 7 up ;)
Chuyến tháng 8 sắp tới của chị cũng đang là ngũ cô nương nữa đây! ;) Tính vào mục tìm bạn đồng hành tìm thêm mấy anh chàng đi cùng nè! ;) Nếu em tham gia cùng là "lục cô nương" luôn! :D
Ở Chùa Shwedagon không biết bao nhiêu là tượng Phật vì nhiều nhiều lắm!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011608.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011589.jpg
Cây bồ đề ngàn tuổi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011600.jpg
Những chiếc chuông vàng lớn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011595.jpg
Chú voi 3 vòi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011594.jpg
Cùng rất nhiều chim bồ câu trong chùa
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011603.jpg
Khi đến đây chúng tôi cảm thấy mình may mắn vì được đến 1 trong 8 ngôi đền linh thiêng và đẹp nhất trên thế giới.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011581.jpg
Tạm biệt Shwedagon, cảm ơn người dân Myanmar vì đã xây dựng và gìn giữ được một tuyệt tác kiến trúc kỳ vĩ thanh tao, nơi con người có thể gửi gắm niềm tin mãnh liệt của mình giữa bao trăn trở bộn bề bên ngoài cuộc sống. (TT)
Sau đó, chúng tôi đến chùa Chaukhtat Gyi.
Lối vào chùa, có những người bán những bông hoa chưng trông đẹp mắt, bông hoa này mình đã từng thấy ở chùa Diệu Giác
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011615.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011616.jpg
Chùa Chaukhtat Gyi với tượng Phật nằm dài hơn 60m...
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011620.jpg
Đây là một trong những chùa có tượng Phật nằm lớn nhất Myanmar, còn gọi là tượng Phật Hòa bình Thế Giới.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011621.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011624.jpg
Chuyến đi thú vị đó Trang. Nhưng anh thấy bạn anh nó đi chỗ nào mà xung quanh có đến mấy ngàn ngôi chùa (tức kg hẳn là 1 ngôi chùa to lớn, mà giống như những stupa hơn). Em có thấy chỗ nào giống vậy kg?
Chuyến đi thú vị đó Trang. Nhưng anh thấy bạn anh nó đi chỗ nào mà xung quanh có đến mấy ngàn ngôi chùa (tức kg hẳn là 1 ngôi chùa to lớn, mà giống như những stupa hơn). Em có thấy chỗ nào giống vậy kg?
Không biết anh detete nói đến Bagan thì phải?
Bagan là thành phố của đền chùa trong khoản diện tích nhỏ bé của Bagan có khoản 4.000 ngôi chùa và tháp hầu hết những ngôi chùa và tháp này được xây dựng vào thế kỷ 11 với chất liệu gạch và đá. Bagan được du khách biết đến như là thánh địa của phật giáo Myanmar.
http://112.78.15.14:8080/tour-du-lich-truc-tuyen-viet-nam-the-gioi-team-building-song-viet-travel/userfiles/image/Tin%20tuc%20du%20lich/Myanmar/countryside_pagoda_bagan_myanmar.jpg
Rất tiếc là nơi này em chưa có dịp ghé tham quan. Đành hẹn một dịp khác khi có thể vậy ;)
thienbinh_dn83
08-11-2011, 21:26
[QUOTE=Mossa;381178]Sau đó, chúng tôi đến chùa Chaukhtat Gyi.
Lối vào chùa, có những người bán những bông hoa chưng trông đẹp mắt, bông hoa này mình đã từng thấy ở chùa Diệu Giác
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011615.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011616.jpg
Bông sala đấy chị Mossa.
Chị nói đúng, nếu đến Diệu Giác hay Phổ Quang, không khó để nhìn thấy rất nhiều người giơ tay hứng bông rơi từ cây xuống, thành kính cực kỳ!
anvietnam
30-05-2012, 13:48
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011150.jpg
Các món ăn hấu hết đều có cà ri, nhiều gia vị rất cay và nồng nên chúng tôi ăn không được quen! :( phải lấy mì gói Hảo Hảo ra ăn thêm.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011152.jpg
Bạn ơi, hình như vào nhà hàng Myanmar, người ta thường dọn ra rất nhiều món ăn, ăn món nào thì tính tiền món đó, như vậy, lỡ ăn không hết 1 món, là cũng phải tính tiền cả dĩa, và những thứ mình ăn còn thừa, họ đem vào dọn cho người khác nữa hả? :D
anvietnam
30-05-2012, 14:20
Theo mình biết bây giờ đời sống của người dân Myanmar đã đỡ hơn rồi. Mình có người bạn Myanmar trên mạng, vẫn hay liên lạc qua Facebook và Gmail, hay có thể chat thoải mái qua Gmail.
Sau khi chính phủ Myanmar cho phép người dân tự do bầu cử, và bà Suu đã không bị giam cầm nữa, hi vọng tình hình chính trị, kinh tế của Myanmar mau chóng được hồi phục và đời sống người dân được khá hơn.
Hôm sau, ăn sáng xong, chúng tôi lên đường đến Golden Rock
Golden Rock là điểm đến quan trọng mà chúng tôi muốn thưởng thức.
Golden Rock được biết đến với cái tên Chùa Núi Vàng nằm trên một ngọn núi ở gần thị trấn Kyaikto, quận Thaton, trở nên linh thiêng và huyền bí bởi nhiều người tin rằng nơi đây lưu giữ một phần xá lợi – một sợi tóc của Đức Phật. Đây chính là lý do khiến cho Chùa Núi Vàng mỗi ngày đón tiếp hàng ngàn lượt tín đồ từ khắp nơi đến thắp hương cầu nguyện và chiêm bái.
Kyaiktiyo nằm trên một ngọn núi cao chừng 1100 mét so với mặt nước biển, là một cụm kiến trúc khá bề thế và rộng lớn với nhiều hạng mục chùa, tháp nhỏ nằm rải rác, có bậc thang dắt lên đỉnh, mà tâm điểm chính là nơi đặt “tảng đá thiêng”. Tảng đá thiêng này nằm cheo leo trên một tảng đá khác, sát ngay mép núi, thoạt nhìn có cảm giác đẩy tay là rơi bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, tảng đá này lại nằm cực kỳ vững chãi qua bao năm tháng, trên đỉnh có đặt một tháp thờ cao khoảng 7.3 mét. Nhiều người tin rằng, do bên trong tháp thờ này đặt xá lợi tóc của Đức Phật nên đã giữ cho tảng đá thiêng đứng kiên gan với đất trời. (TTO)
Golden Rock nhìn từ chân núi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011223_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011284_resize.jpg
Phương tiện duy nhất để lên núi là xe tải.
Người dân chỉ đóng 1.000k/ người, nhưng khách nước ngoài đóng 2.000k/người.
Lần đầu ngồi trong chiếc xe tải chứa khoảng 60 người, đường leo núi quanh co, hiểm trở. Các bác tài ở đây quả là những tay lái chuyên nghiệp vô cùng.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011250_resize.jpg
Cảm giác ngồi trong xe, mình không sợ vì nó không thật sự nguy hiểm. Càng lên cao thời tiết càng mát lạnh giữa không khí núi đồi rất thích. Trên xe chỉ có nhóm mình đến từ nước ngoài, hầu hết là người Myanmar. Những người ngồi xung quanh thân thiện và vui vẻ.:)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011252_resize.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Myanmar%20Trip%206May2011/Myanmar6May2011256_resize.jpg
cung đường xe tải lên núi này nguy hiểm quá
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.