View Full Version : Myanmar qua những bức ảnh
Đang nhàn rỗi lắm ạ, lôi lương khô ra nhai. Xử lý ảnh cẩu thả lắm, mong các cụ lượng thứ nhé.
Các topic chi tiết, siêu chi tiết về myanmar nhiều, nơi đây cũng rất quen thuộc với mọi người trên phượt. Em chỉ post ảnh với giới thiệu ngắn gọn để chia sẻ với mọi người, cũng để cảm ơn những chỉ dẫn rất chi tiết trên diễn đàn này về Myanmar.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60805&d=1305101173
Con kênh dẫn ra hồ Inle Lake-Myanmar vào buổi sớm.
Cũng phải nói thêm là đất nước Myanmar rất rộng lớn, một vài điểm đến không thể nói hết về Myanmar. Cũng như thế, mỗi con người sẽ cảm nhận thế giới chung quanh mình khác nhau đến nỗi em ngạc nhiên khi có người còn có những cảm nhận "kinh hoàng" về những vùng đất mình đã từng đi qua.
Với em, Myanmar như là quá khứ!
Không muốn cũng phải nói 1 ấn tượng khó phai ở yangon, đấy là phương tiện giao thông cũ nát kinh hoàng, toàn loại sản xuất từ đời ơ kìa tận dụng lại. Xe khách của nhà nghỉ MotherLand Inn đấy ạ, chuyên phục vụ tây ba lô, khi chạy cứ như đang phanh, kêu vang cả đường. Xe thì cái tay lái thuận, cái thì tay lái nghịch, hiếm thấy cái nào có điều hòa.
Các cụ chớ đi vào mùa hè nhé, càng không nên sử dụng xe bus. Không thể thở nổi đâu, nhưng các cụ cũng đừng ngạc nhiên thấy các tây ba lô đu bám cửa xe lamberta chạy đường dài.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60726&d=1305087111
Swedagon, chùa to lớn nhất ở Yangon trước giờ đóng cửa (10h tối)
Nơi phế tích luôn làm cho người ta có cảm giác buồn buồn, chạnh lòng, đặc biệt là buổi chiều tà và khi hoàng hôn buôn xuống. Bagan là nơi đặc biệt trong những nơi như thế. Cảm xúc chạnh buồn này mạnh tới mức nó có thể gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu và làm mất cả khái niệm thời gian. hi hi, liệu có hơi cường điệu không nhỉ! ai dũng cảm ở lại với nó, ai sợ hãi trốn chạy khỏi nó!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60728&d=1305087111
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60729&d=1305087111
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60730&d=1305087111
Thế nên bạn nào thất tình có khi sẽ tìm thấy không gian của mình ở đây, bạn nào đang tình rất nên cùng nhau ở đây để thấy cần nhau như thế nào. Nói không phải đùa, em gặp hai vợ chồng chừng trên 40 tuồi, ở đây cả tuần đấy, ông này nói thầm với mình "mày tin không? giữa đêm hai vợ chồng tao đi dạo giữa khu old Bagan với nhau, dưới ánh trăng đấy!" hi hi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60727&d=1305087111
Quần thể Soo Lay Gon
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60724&d=1305087111
Xung quanh hàng ngàn đền đài trong không gian mịt mù bụi và sương như để ẩn chứa những bí mật.
Chẳng có bí mật nào cả, các bạn miến xây công đức vô tôi vạ nên Unesco không chịu công nhận là di sản nữa, thật giả lẫn lộn mà. Nhưng các bạn đừng quá băn khoăn, phật bảo "vạn sự như Huyễn" mọi thứ vốn là giả rồi thì so sánh làm gì. Chỉ nên thấy là nó rất đẹp, đã từng rất đẹp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60737&d=1305087179
Xe ngựa chở khách du lịch
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60736&d=1305087179
Nhìn về hướng tây nam, sau những bụi cây và những ngôi đền đài là dòng sông gì tên khó nhớ lắm và dãy núi bên kia sông :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60725&d=1305087111
Cửa hàng bán đồ lưu điện ở Sulamani
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60731&d=1305087179
Hai chị em - Sulamani
Đây là một bức ảnh " Sưu tầm "của em về Bagan , Post cho anh TYYT đỡ thấy buồn buồn , chạnh lòng - Thất tình :-) ...
Hình như mỗi anh có cảm nhận thế , em xem ảnh thôi cũng thấy Bagan xưa cũ , bình yên đặc biệt lưu luyến là tiếng vó ngựa vang vọng lúc bình minh ..
https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/Alisan/M039-1.jpg
Đây là một bức ảnh " Sưu tầm "của em về Bagan , Post cho anh TYYT đỡ thấy buồn buồn , chạnh lòng - Thất tình :-) ...
Hình như mỗi anh có cảm nhận thế , em xem ảnh thôi cũng thấy Bagan xưa cũ , bình yên đặc biệt lưu luyến là tiếng vó ngựa vang vọng lúc bình minh ..
Ngay từ đầu anh đã nói mỗi người cảm nhận một khác còn gì, như anh bây giờ ít thấy cái gì nghịch mắt lắm, không giống như hồi mới gặp em đâu... bây giờ dễ tính kinh dị :)).
Em Zhou nói đúng đấy, phần lớn người ta lại không thấy cảm giác buồn khi ở đây đâu mà ngược lại thậm chí những bức tượng, bức họa đều đên lại cảm giác sống động. Nhưng anh thì khác, nghe nhầm là bình minh mọc từ lúc 5h sáng, thế là 4 giờ sáng một mình lụi cụi leo lên tháp tối om, không có đèn pin gì hết. Trưa về ks nằm đọc truyện tối lại loay hoay chạy vào xem hoàng hôn với chụp ảnh một mình, hơi buồn một chút, Nhưng cái buổn này nó hay hay thế nào í.
Hôm ngắm bình minh đi sớm quá, ngồi thu lu 1 mình trên tháp sau đấy có bọn bạn Mĩ leo lên khoanh chân ngồi bên kia của góc tháp. Hai người xa lạ thỉnh thoảng lại qua một đôi câu rồi hỉ hả cười.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60746&d=1305087310
Anh bạn cùng ngăm bình minh ở đâu đó gần shwe san daw.
Anh này sau thổ lộ là đã từng lái máy bay thả bom ở bắc việt, em hơi giật mình ở chỗ anh ấy nói với một vẻ thản nhiên nhẹ nhàng. Chỉ có vậy thôi không nói thêm gì về chuyện ấy. Anh ta cũng hơn 60 tuổi rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60732&d=1305087179
Con đường giữa khách sạn với khu Old Bagan dài chừng gần 5km, mỗi ngày chạy đi chạy lại 4 lần.
Buổi sáng thì mát mẻ lắm, thậm chí có thể hơi lạnh vì nhiệt độ chỉ lhoangr 16-18 độ. Xe ngựa chạy lọc cọc vào trong màn sương bồng bềnh rất phê. Buổi trưa thì khỏi nó, nắng vãi. Buổi tối mát mẻ hơn buổi trưa nhưng không đẹp lắm, các bạn mắc đền neon làm đèn đường, mắc cả đèn neon để trang trí các ngôi đền to trông rất lởm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60733&d=1305087179
Con đường bên cạnh khách sạn Bagan nằm trong khu Old Bagan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60734&d=1305087179
Phật viện Ananda
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60735&d=1305087179
Chuông đồng ở phật viện Ananda
Cầm chắc dùi chuông tĩnh tâm lại một chút, trong không gian tĩnh lặng của riêng mình, gõ mạnh vào chuông. Âm thanh trầm mạnh trùm lên toàn thân, ta thấy bừng tỉnh như được dội một gáo nước mát trong ngày nắng bức. Có bác nào thấy giống như em không ạ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60741&d=1305087258
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60742&d=1305087258
Đón bình minh ở Bagan trên các tầng tháp cổ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60743&d=1305087258
Hoặc ngắm nhìn bình minh trên bagan từ khí cầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60738&d=1305087258
Ngắm nhìn hoàng hôn trên tháp Shwe san daw
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60740&d=1305087258
Sương và phong tối lại bao phủ lên khu Bagan cổ một không gian tĩnh lãnh huyển ảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60739&d=1305087258
Du khách tìm chỗ ngắm hoàng ơn ở Old bagan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60744&d=1305087258
Nyaung Market
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60745&d=1305087310
Dãy hàng khô
Trong cái nóng của buổi chiều chợ, sao mà giống quê mình. Chỉ còn tiếng ve sầu nữa là quá khứ thành hiện thực.
Thoát khỏi cái nóng bức đầu mùa hè ở Bagan, nên đi Inle. Nên ngủ tại làng Yawnghwe Không gian ở đây nhẹ nhàng dễ chịu cực kỳ, (quái thật , giờ thấy cái gì cũng thích, cũng dễ chịu..). Buổi tối đi dọc gần con kênh mà dẫn ra hồ Inle vào nhà hàng Hải âu, uông bia , ăn chuột đồng nướng. Thịt hơi hôi, chả biết các bạn bắt chuột ở chỗ nào ???!!, Quán nhỏ xinh sạch sẽ, nghe lỏm các bạn tây kể chuyện vừa đi phượt ở VN, thoải mái quá đi.
Mỗi tội đường xá chả có tên đường gì cả, như ngõ xóm ở quê mình , quanh quanh mãi trong đêm mới vê đến KS. Chả quê là gì - "làng Yawnghwe".
Muốn thấy hồ đẹp, phải chịu khó dậy sớm, ngủ muộn thì không thấy hết cái đẹp ở hồ được. Buổi sớm mặt hồ mặt kênh sương khói mịt mù rất phê, nhưng hơi lạnh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60796&d=1305098163
Kênh dẫn từ làng Yawnghwe (tên phải copy, đố cụ nào đánh vần cho nổi)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60795&d=1305098163
Người dân chài (chắc vậy) dong thuyền vào sáng sớm trên kênh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60827&d=1305102791
Những ngôi nhà phên nứa hai bên bờ kênh trong nắm sớm.
Nếu ở resort trên hồ cũng đẹp nhưng không được đi trên kênh này vào buổi sáng sớm, với lại ở trên Resort như bị giam cầm cho dù giá cũng không đắt lắm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60828&d=1305102791
Buổi sớm trên hồ Inle
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60831&d=1305102791
Nắng lên, sương tan dần trên mặt hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60829&d=1305102791
Nhà nổi trên các con kênh nhỏ phía Tây hồ Inle
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60830&d=1305102791
Trẻ em
Hồ Inle rất to. Nhìn trên bản đồ thấy diện tích mặt nước cỡ chừng gấp 2 lần hồ tây, dài như củ khoai lang. Nhưng sự thật hồ to hơn là mình nhìn thấy bởi vì đến hơn 1/3 diện tích mặt nước dùng để canh tác ở các bờ hồ. Đi vào một cái chợ quê ven hồ phải qua rất nhiều những thửa ruộng nổi trên mặt nước. Chợ được cho biết là rau rất sạch và tươi. Nhìn mắt thường cũng thấy rau rất tươi ngon, hầm bà lằng một mớ làm salat thấy có thứ hơi chua, có vị hơi chát, có thứ hơi hăng, nhìn chung là ngon... có thêm nước mắm để mà chấm thì còn ngon nữa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60832&d=1305102791
Chợ bên hồ Inle
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60833&d=1305102791
Vàng bạc đá quý bày ngay ở cổng chợ, đúng là người ngèo "dĩ thực vi thiên", thức ăn quan trọng hơn cái lấp lánh nhiều :))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60837&d=1305102845
Cổng vào từ phía hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60836&d=1305102845
Cá đánh bắt bằng nơm ở hồ Inle
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60835&d=1305102845
Bữa sáng ở đầu chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60834&d=1305102845
Hàng lưu niệm cho khách du lịch
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60838&d=1305102845
Bán hàng lưu niệm cho khách du lịch
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60839&d=1305102845
Vào một ngôi nhà xem người ta làm bánh bột ngào đường, nếm. Khách khứa đến chủ nhà cười chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc. Chỉ có lũ trẻ xúm xít lại xem ảnh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60840&d=1305102845
Lênh đênh trên các con kênh. Trời nắng lên đỡ lạnh, châm thuốc hút lặng ngắm mây trời, dễ chịu quá đi!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60851&d=1305102962
Những ngôi nhà nổi bình dị trên hồ, đẹp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60850&d=1305102962
Cuộc sống trên hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60846&d=1305102900
Hồ không sâu, nhìn thấy cả đáy, Ngư dân dùng nơm úp bắt cá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60847&d=1305102900
Canh tác trên những ruộng nổi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60845&d=1305102900
Thuyền là thuyền nhẹ, dài, nhìn chênh vênh nhưng không bị tròng trành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60849&d=1305102962
Một nhóm ngư dân đập lùa cá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60848&d=1305102962
Gỡ lưới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60854&d=1305102962
Vẻ đẹp đồ trang sức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60844&d=1305102900
Xem người đia phương dệt vải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60855&d=1305103011
Chị này thì điển hình lắm rồi, ảnh nào chụp làng cổ dài cũng thấy chị í cả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60841&d=1305102900
Xe thuốc lá và bán
Ấn tương không tốt với các bạn bán thuốc lá đâu nhé, anh lái thuyền bảo loại ngon 20 đồng 100 điếu mà các bạn bán 1 đồng 1 điếu. Mà mình nhìn mặt các bạn hiền khô à! hay các bạn bị đánh thuế!!! Rồi khi về mở hộp ra mới biết các bạn cho thuốc xấu hơn vào, không có tem mác, không thơm bằng thuốc bạn mời (có lẽ để lâu). Mình nghi các bạn lắm !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60852&d=1305102962
Se sợi từ tơ cuống sen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60853&d=1305102962
Se sợi từ tơ cuống sen, cũng độc đáo đấy. Nhưng các bạn cần mấy ruộng sen để làm cho tớ cái áo đây!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60856&d=1305103011
Chẳng có trò tiêu khiển nào chán bằng xem mấy bạn mèo béo ú nhảy qua vòng, nhưng ngoài trời nắng giữa trưa, ở đây ngồi ngỉ ngơi chút cũng tốt hơn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60842&d=1305102900
trẻ con tắm trên con kênh phía nam hồ Inle
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60843&d=1305102900
Chú chụp ảnh cháu ngon chưa?
Buổi chiều dìu dịu nắng và gió mát, có lẽ là một buổi chiều đẹp trời. có thể lên nhà nổi giữa hồ ngắm hoàng hôn, nhưng em dong thuyền sang bờ đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60857&d=1305103011
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60858&d=1305103011
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60860&d=1305103011
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60859&d=1305103011
Chỗ này là resort rất đẹp, mới và rất đẹp. Tuy nhiên dong thuyền mà ngắm vẫn thích hơn là ngồi 1 chỗ
Bác lái thuyền rất dễ chịu, lại cũng hút thuốc. Thấy khách chụp hình thì lẳng lặng đứng nhìn, xong là chạy trước ra thuyền đứng đợi. Thấy cảnh đẹp em ra dấu chạy vòng tròn là bác hiểu ngay, cua cho một vòng chụp ảnh thỏa thích.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60862&d=1305103066
Thu dọn lưới, nơm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60863&d=1305103066
Dong thuyền về nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60864&d=1305103066
Chiều muộn trên kênh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60865&d=1305103066
Xếp hàng quét chùa. Các bạn nữ cầm chổi thủ thế, một anh hô lên một tiếng là chị em ào ào quét, thật là mắc cười!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60866&d=1305103066
Swedagon vào buổi chiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60958&d=1305180605
Chiều Yangon nóng bức, đi chân trần trong Swedagon, tắm cho 1 trong mười vị phật theo ngày sinh của mình
Cụ tung hàng sỉ ghê quá cụ a. Đẹp lắm. Đúng là đi một mình thu hoạch nhiều hơn, chắc vì không phải lo chụp xong rồi phá không cho đồng bọn chụp :))
Cụ tung hàng sỉ ghê quá cụ a. Đẹp lắm. Đúng là đi một mình thu hoạch nhiều hơn, chắc vì không phải lo chụp xong rồi phá không cho đồng bọn chụp :))
Cậu đúng là phượt quái! không biết cụ nào gán cho mình cái danh hiệu phượt quái đổi sang làm "phượt Lành" đi cho nó khác.
Bác post nhanh quá, em ko theo kịp :(
Bọn em ở Inn Lake thời tiết ko đẹp, mưa suốt nên chả dc cái ảnh nào trông sáng sủa như của bác, đành góp vui 1 tấm vậy
https://farm4.static.flickr.com/3108/5749583746_b2dfe06b93_z_d.jpg
Bác post nhanh quá, em ko theo kịp :(
Bọn em ở Inn Lake thời tiết ko đẹp, mưa suốt nên chả dc cái ảnh nào trông sáng sủa như của bác, đành góp vui 1 tấm vậy
Bạn đi ngày nào? mình tin là Inle lake lúc nào cũng đẹp. Trừ mấy cái nhà hàng bán đồ cho khách du lịch thì hơi gian một chút còn đâu phong cảnh thiên nhiên đẹp, có núi bao quanh hồ, con người thì "nghèo nguyên xi".
Mình ước được ngắm hồ ngắm núi khi mưa rơi khi nắng cháy, ngắm đêm, ngắm ngày, tiếc là không thể. Bạn post thật nhiều ảnh lên nhé, cảm ơn bạn trước.
motdoidirong
27-05-2011, 11:44
“…Inle Lake mùa nào cũng đẹp.”
Bon chen vài tấm hình Inle mùa đẹp lạ.
Tháng 5. Chưa mưa. Nước cạn. Những con kênh dẫn quanh hồ khô khốc….
Lúc có tý nắng, nước hồ đục và đỏ. Lúc vần vũ chuyển mưa thì trời và nước nhạt nhòa chập vào nhau….
Để đến một hoàng hôn màu lạ…
https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P5161836-1.jpg
Trưa.
https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P5161957-1.jpg
Chiều.
https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P5160390-1.jpg
Chạng vạng.
https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P5161831-1.jpg
Inle hồ đẹp!
Mới thấy khoảnh khắc bên Myanmar là hồ đẹp nhất!!! :T
@nini: Sang bên đó mình... ứ thèm xài máy cầm tay nữa :))
Chủ thớt chụp ảnh cũng đều tay đó ha :D
Ảnh bác chủ thớt chụp nhìn phê quá, thèm 1 chuyến Myanmar
wow, hình bình minh Bagan đẹp quá. Thanks for sharing!
Kieu Nguyen
26-06-2011, 12:47
Ui, đẹp quá, như thiên đường à, love it.
Melody171
28-06-2011, 14:40
Hình trên hồ Inn đẹp kinh cả người, mê quá!
daibangnui
08-01-2015, 22:16
@Bác TYYT: cám ơn bác vì những bức ảnh ^^...thứ 3 tới mình sẽ đến Inle lake xem sao ^^
johnfhoang
09-01-2015, 01:05
Thanks bạn đã chia sẻ những hình ảnh về Burma, mình cũng đang dự tính làm tour ĐNÁ, trong đó có Burma. Bạn chia sẻ thêm chút thông tin với nhé :D
Bác chủ thớt cho em hỏi các địa điểm ăn uống thế nào? em preview thì thấy đồ ăn cũng khó ăn, nếu có địa chỉ ổn ổn bác cho em xin. Ảnh bác chụp đẹp quá, em sắp được mục sở thị rồi :)
thanghoang
25-01-2015, 19:56
cảm ơn bác về những tấm hình này, làm e nôn nao muốn đến nơi đây, bác cho hỏi, Myanmar đi tháng 6 ỏ tháng 7 thời tiết thế nào ah?
PHAM-PEK
04-02-2015, 12:22
Myanmar- một nơi vừa rời xa lại muốn quay lại ngay lập tức:)
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/vnsense/SEA/657536b5-bb70-4a20-9d45-f3ef0d5f3c4a_zpspwvzmgpt.jpg
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60854&d=1305102962
Vẻ đẹp đồ trang sức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60844&d=1305102900
Xem người đia phương dệt vải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60855&d=1305103011
Chị này thì điển hình lắm rồi, ảnh nào chụp làng cổ dài cũng thấy chị í cả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60841&d=1305102900
Xe thuốc lá và bán
Ấn tương không tốt với các bạn bán thuốc lá đâu nhé, anh lái thuyền bảo loại ngon 20 đồng 100 điếu mà các bạn bán 1 đồng 1 điếu. Mà mình nhìn mặt các bạn hiền khô à! hay các bạn bị đánh thuế!!! Rồi khi về mở hộp ra mới biết các bạn cho thuốc xấu hơn vào, không có tem mác, không thơm bằng thuốc bạn mời (có lẽ để lâu). Mình nghi các bạn lắm !!!
Dẫu biết là phong tục tập quán của người dân xứ Miến, nhưng nhìn những hình ảnh các chị em phụ nữ phải đeo nhiều chiếc vòng kéo dài cổ như vầy, mình thấy tội nghiệp họ quá.
lucymaize
31-12-2015, 14:26
Mình mới đi Myanmar về & còn dư 157,500 kyat. Bạn nào có nhu cầu đổi LH 097 363 chín-chín-tám-tám nha! m ở HN.
Mình chuẩn bị đi tháng 1 tới mà chưa chuẩn bị gì cả. Mình chỉ có 5 ngày 4 đêm và mình định đi Han - Yangon - Bagan - Heho - Yangon.
NGày đầu định đến nơi là đi bus luôn hoặc sáng sớm hôm sau bay (mới check bus đi mất tầm 13h hay sao ấy huhu). Ở Bagan ngày thứ 2, ngày 3 sáng sớm bay khinh khí cầu xong rồi tới trưa đi Heho. Ngày 4 chiều lại quay về Yangon. Ngày 5 ở Yangon, tối bay về HN
Lịch trình thế ổn k cả nhà? Mình đang băn khoăn vụ phương tiện đi lại quá. Check online k có thông tin máy bay. TOàn báo k có chuyến. Xe cộ cũng ít thông tin, nhờ mọi người tư vấn thêm. Cả vụ đặt agent khách sạn và balloon nữa ợ
Tks cả nhà nhiều
Agalloch
02-01-2016, 20:42
Mình chuẩn bị đi tháng 1 tới mà chưa chuẩn bị gì cả. Mình chỉ có 5 ngày 4 đêm và mình định đi Han - Yangon - Bagan - Heho - Yangon.
NGày đầu định đến nơi là đi bus luôn hoặc sáng sớm hôm sau bay (mới check bus đi mất tầm 13h hay sao ấy huhu). Ở Bagan ngày thứ 2, ngày 3 sáng sớm bay khinh khí cầu xong rồi tới trưa đi Heho. Ngày 4 chiều lại quay về Yangon. Ngày 5 ở Yangon, tối bay về HN
Lịch trình thế ổn k cả nhà? Mình đang băn khoăn vụ phương tiện đi lại quá. Check online k có thông tin máy bay. TOàn báo k có chuyến. Xe cộ cũng ít thông tin, nhờ mọi người tư vấn thêm. Cả vụ đặt agent khách sạn và balloon nữa ợ
Tks cả nhà nhiều
Bạn đi xe bus đêm ấy, vừa đỡ tốn tgian vừa đỡ đc nhà nghỉ 1 đêm. Search FB JJexpress bus là có rồi nhắn tin cho họ là đặt được xe.
Minh dang lam viec va song tai Myanmar.
Nha minh co 1 phong trong thich hop cho cac ban phuot o dang homestay. Chi phi la 150k/nguoi.
Lien he voi minh theo dia chi email nay nhe:
[email protected]
lonelycaptain
14-01-2016, 00:17
Chào các bạn.
Mình muốn hỏi về bảo tàng xá lợi tại Yangon, không biết bạn nào có tên tiếng Anh của bảo tàng không ?
Thấy trong tour có cho ghé thăm, mà mình đi lẻ nên không biết địa điểm.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.