cam on Bac anhandong nhiu nhiu, e vua gui mail cho bac. Bac check mail di nhe...
Nhung nghe Bac noi Boc tem e hoi so so.....
Chào em livetolove (lý tiểu lâm) :))
Cảm ơn em rất nhiều về bức thư gửi ngày hôm qua 30/07/2008 . Qua thư em viết, anh đã hiểu rõ hơn phần nào về quê hương Đắc Lắc tươi đẹp và hùng vĩ, nơi có dân tộc Ê Đê và M'Nông ...cùng sinh sống. Nhưng tấm hình (attached) thật là đẹp, nhìn ngắm nhưng bông hoa rừng với trang phục chàm điểm hoa văn rực rỡ đang mua hát quanh nhịp giã chày dưới bóng cây Kơ-nia cho anh cảm giác âm no, thịnh vượng và hạnh phúc nơi đây . Nhưng đặc biết nhất, giữa những bông hoa của núi rừng tây nguyên ấy, nổi lên một bông hoa sáng nhất, khác biệt nhất... Nơi cao nguyên đầy nắng và gió đã sinh ra một thiếu nữ có làn da trắng như mây ngàn, tóc mềm như dòng sông Đăk Krông. Hỏi khí không phải, chắc em là người Kinh :))
Bông đùa mấy câu cho vui, nay anh xác nhận lại những yếu cầu của em như sau:
- Theo lịch trình và chuyến bay anh sẽ đón em tại sân bay quốc tế Nội Bài như đúng hẹn.
- Về việc thuê khách sạn anh cũng đã đặt trước cho em rồi, anh nghĩ nên thuê phòng double thì hợp lí và thoải mái hơn phòng single em à
- Kế hoạch đi thăm Lăng Bác thì cứ để sau khi check-in vào khách sạn và xem xét tình hình an ninh như thế nào rồi ta tính tiếp, em nhé!
Tạm thế đã, chào em!
Anhandong
p/s: Tuần này anh hơi bận, nếu cần trao đổi kỹ hơn, em có thể vui lòng liên lạc với thư kỹ của anh qua địa chỉ email:
[email protected] em nhé!
=))