PDA

View Full Version : Vùng núi Thoại Sơn- Hòn Đốc- Hà Tiên: Cảm xúc bất tận



lengkeng1minh
08-05-2011, 18:28
Nhà Chim Nho tổ chức chuyến đi này với 24 thành viên tham gia. Trong 4 ngày 3 đêm đoàn đi qua 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang. Từ Hà Tiên đoàn vượt biển ra đảo Hòn Đốc trong quần đảo Hải Tặc hạ trại.
Dù trong chuyến đi có xãy ra vài điều đáng tiếc từ vài bạn mới. Nhưng nói chung chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Mọi người đã cố gắng vượt qua chính mình để chuyến đi được trọn vẹn.
Cám ơn Ku_Kòi đã nổ lực thực hiện chuyến đi này. Canh thời gian cho anh em cùng nhau vượt 3 ngọn núi ngay trong ngày đầu tiên của chuyến đi.


Đoàn trên đỉnh núi nhỏ cao 85m.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60363&d=1304852666



Trên núi Cô Tô cao hơn 600m.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60364&d=1304852666


Hạ trại bên hàng dừa trên Hòn Đốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60365&d=1304852666


Bên cột mốc Chủ Quyền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59968&d=1304519951


Lặn biển bắt Hải Sản.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59970&d=1304519951


Đoàn trước Cửa Khẩu Hà Tiên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60362&d=1304852666

( Có sử dụng hình của anh Tư Ếch và Trâm).

lengkeng1minh
09-05-2011, 20:58
22 Thành viên tập trung tai ngã 3 Đề Thám và Phạm Ngủ Lảo để lên xe 29 chổ( Trên đường đi xe ghé đón Trâm và Ku_Kòi). Ra tiển đoàn có Bé Cọp và Ếch xa nhà.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60493&d=1304948900


Dù khá chật chội với lỉnh kỉnh balo, nhưng trên xe rất vui với sự góp mặt của cây hài Thạch Sanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60490&d=1304948900



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60491&d=1304948900


Mọi người đang ngầy ngật trên xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60492&d=1304948900

lengkeng1minh
09-05-2011, 21:06
Trời tờ mờ sáng thì xe vào đến trung tâm Thị Xã Thoại Sơn. Mọi người lủ lượt kéo nhau vào 1 quán ca phê, đồng thời ăn sáng luôn tại đây.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60494&d=1304948900



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60496&d=1304948976

Sau khi đã nạp năng lượng. Cả đoàn có 30p thăm thú chợ Thoại Sơn và mua đồ dùng cá nhân.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60497&d=1304948976


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60495&d=1304948900

lengkeng1minh
09-05-2011, 21:13
Điều đặc biệt nhất trong buổi sáng ấy, đối với mình là dĩa cơm Tấm. Nhìn thì cũng như bao dĩa cơm mà mình đã ăn ở những nơi khác. Nhưng hạt Tấm ở đây thật đặc biệt. Chúng nhỏ li ti, khi ở trong miệng thì cãm giác rất là lạ. Lần đầu tiên trong đời mình được ăn loại Tấm như thế. Ngon tuyệt!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60498&d=1304950167

lengkeng1minh
09-05-2011, 21:36
Cạnh trung tâm TS có 1 ngọn núi thấp. Xe đưa đoàn vào sát chân núi. Cả đoàn phãi mua vé ở chòi gác dưới chân núi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60499&d=1304950952


Cũng giống như những ngọn núi khác ở vùng 7 núi này. Đưòng lên núi đã bê tông hoá, xe máy có thể chạy thẳng lên tới đỉnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60500&d=1304950952



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60501&d=1304950952


1 ngôi chùa khá khang trang và ra dáng chùa nhất trong 1 loạt chùa trên núi này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60502&d=1304950952


Khởi động bằng việc leo ngọn núi thấp này coi bộ cũng phê với các anh già như: Yamaham, anh Tư Ếch, Trid và...xaku. Riêng các bạn trẻ trong hình thì hồ hởi băng băng lên đỉnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60503&d=1304950952


Đồng ruộng dưới chân núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60504&d=1304950952


Lúc tiến lên núi mình tìm mãi mà không thấy chỉ dẫn núi tên gì. Chỉ khi lên gần đỉnh thì gặp cái bia này mới biết tên của núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60505&d=1304950952

Bich Hue
09-05-2011, 22:56
Trên đường từ núi ra đảo nhà mình còn ghé hang Moso ở Kiên Lương cũng rất đẹp nữa. Tại vì em là thành viên rất mới nên chưa được post ảnh lên đây thì phải. Nhà mình ai có hình thì bỏ lên cho xôm tụ luôn heng.
Nhân đây cũng xin chân thành cảm ơn Kukoy đã dành vé cho mình, nhờ đi chuyến này mà mình biết thêm nhiều bạn, và sẽ bắt đầu những chuyến đi mới với...phong cách khác - phong cách nhà phượt, chứ ko như những chuyến du lịch trước đây mình đã từng.
Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ phuoter mới toanh này trong chuyến đi. Đặc biệt là bác lengkeng, em đã chiếm cái đèn pin của bác trong suốt hành trình, hihihi, và cả việc dọn lều dựng lều em chưa quen lúc nào cũng được giúp đỡ. Cảm chị phuongakura, em Demi đã đưa trà nóng vào tận lều lúc em trúng gió quá lạnh ko dám chui ra (ko phải say à nha)
Hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong những chuyến đi khác nữa.

Mossa
09-05-2011, 23:01
Ấn tượng một ngày leo 3 núi,
Rồi xuống biển đến Đảo Hải Tặc thật thú vị :D. Tất cả là 24 thành viên và bác tài

Cho Mossa điểm danh lại các mem nhé! ;)

Cảm ơn Ku Kòi và các anh chị em phượt chuyến hấp dẫn này! (c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59889&d=1304436507

kuden
09-05-2011, 23:16
Nhìn hình anh lengkeng cơm sườn đã tếu rồi, nhìn lão đại chơi cái nón nhìn hết đỡ luôn.... :D

Bich Hue
10-05-2011, 09:07
Ah, mình cũng muốn giới thiệu món cháo lòng cực ngon và cực rẻ dưới chân núi Cô Tô để ai chưa đến đây thì nên thưởng thức. Cháo nấu bằng hạt tấm đã rang, hạt nhỏ như món cơm tấm sườn ở trên; nhìn tô cháo thì phần gạo và nước ko quyện vào nhau như các loại cháo ở Sài gòn hay ăn, thịt thì cũng rất nhiều và..chất lượng nữa. Món cháo kiểu này Cam Ranh quê em cũng có người bán thâm niên mấy chục năm, nhưng thấy ko ngon bằng ở đây. Giá tầm 7K-10K/tô

phuongsakura123
10-05-2011, 09:10
Bon chen vài tấm hình với anh LK nè.
Thật ra lần này em đi như đùa ấy mà. Có mệt gì đâu, chỉ là mãi tập trung "bắn phá" thui. Và dứoi dây là "chiến công" của em. ^^
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0019.jpg

Quỹ Tín dụng này ai dám gửi tiền nhỉ!!
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0026.jpg

Chân dung anh LK vào buổi sáng đầu tiên trong hành trình.
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/ensen.jpg

phuongsakura123
10-05-2011, 11:51
Sau bữa sáng là một số tiết mục, có xiếc khỉ của anh Thạch Sanh
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0017.jpg

Dạo 1 vòng chợ, chợ quê với nhiều gam màu nóng, tươi tắn
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0018.jpg

Một số ảnh chộp được trên đuờng lên và xuống núi Sập.
Dáng dấp của một nhà leo núi hay một phóng viên chiến trường? Anh Triddesign
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0029.jpg

Nụ cười thân thiện của một dì dễ mến khi mời khách mua trái cây. Có lẽ lekima vẫn còn đuợc ưa chuộng, nên dọc đuờng lên núi thấy xuất hiện rất nhiều
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0034.jpg

Khu du lịch núi Sập nhìn từ lưng chừng núi
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0063.jpg

Bich Hue
10-05-2011, 12:41
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150184810263518.320328.785053517#!/photo.php?fbid=10150184853108518&set=a.10150184810263518.320328.785053517&type=1&theater
Hang Moso - Ảnh bác Lengkeng

Tư Ếch
10-05-2011, 13:40
Những tay súng trên biển :-))

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2507.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2505.jpg

trên đường leo núi Sập

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2217.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2378.jpg

Tư Ếch
10-05-2011, 14:15
Những hình ảnh của đoàn khi leo núi và trên biển

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2379.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2373.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2361.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2268.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2484.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2511.jpg

Tư Ếch
10-05-2011, 14:20
Mùa Phượng nở đỏ rực

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2265.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2269.jpg

Cảng ra Hòn Tre ở Hà Tiên

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2471.jpg


https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2269.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2267.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2262.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2511.jpg

Tư Ếch
10-05-2011, 14:31
Nét bình yên trên đảo

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2513.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2512.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2403.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2391.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2398.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2234-1.jpg

Bình minh trên đảo

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2601.jpg

lengkeng1minh
10-05-2011, 19:17
Chậc! Toàn hình đẹp không hà! Nhưng bà con ơi! Đề nghị mọi người post hình theo mạch truyện của L.K, có thể trở lại thời gian đã qua. (Nhưng không được chạy trước và càng không nên có những hình ảnh lộn xộn vừa núi vừa biển vừa.... Trong cùng 1 bài viết làm người xem nhầm lẫn.)
Ngọn núi này theo thông tin từ anh Ya thì nó chỉ cao có 85m. Trên đường lên đỉnh có rất nhiều chùa, am_ Nhưng toàn "đồ giả", được dựng lên nhằm thu tiền công đức khách phương xa mà thôi. Chán! Mình cũng chẳng hứng chụp choẹt tấm nào.
Đỉnh của núi là 1 tảng đá to, có thiết kế cầu thang sắt đưa khách lên tận đỉnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60555&d=1305032466

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60556&d=1305032466

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60559&d=1305032466

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60558&d=1305032466

Mọi người nhìn đi đâu vậy kìa! À có 1 con "Khỉ".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60557&d=1305032466

lengkeng1minh
10-05-2011, 20:33
Từ trên cao nhìn xuống xung quanh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60560&d=1305034195



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60561&d=1305034195

lengkeng1minh
10-05-2011, 20:38
Cả đoàn lục tục rời khỏi đỉnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60562&d=1305034195


Theo sự hướng dẫn của dân địa phương. Đoàn hạ sơn theo 1 con đường mòn cắt thẳng xuống chân núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60563&d=1305034195



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60564&d=1305034195



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60565&d=1305034195



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60566&d=1305034195

rongreu
10-05-2011, 20:54
https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2391.jpg

Anh Trid mới đâu về đó!?

Mossa
10-05-2011, 20:56
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay031.jpg

Xuống núi Sập có mấy anh chàng mệt quá ngồi nghỉ ngơi :P

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay030.jpg

"Tông / tông" đỏ :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay036.jpg

Thời tiết nóng quá "chịu không nổi"
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay037.jpg

Michael_Chep
10-05-2011, 21:01
Ha ha ... bà Như người trong ảnh có vòng đỏ
Cũng tham gia phượt ah
https://cB4.upanh.com/22.307.29305193.mK80/25memmientay3042011.jpg
Tui đây Trí (Masan) đây không ngờ lên đây lại gặp bà. Xin lỗi các bạn mình nhận người quen chút nhá. Lâu quá rùi không gặp.

Bich Hue
10-05-2011, 21:20
ha ha ... bà Như người trong ảnh có vòng đỏ
Cũng tham gia phượt ah
https://cB4.upanh.com/22.307.29305193.mK80/25memmientay3042011.jpg
Tui đây Trí (Masan ) đây không ngờ lên đây lại gặp bà .
xin lỗi các bạn mình nhận người quen chút nhá .
Lâu quá rùi không gặp .

Bạn ý không thường lên mạng và chưa có nick phượt, nhưng từ giờ chắc sẽ hăng hái tham gia các chuyến đi

giamahamvui
10-05-2011, 22:21
Cả hai ngọn núi đầu tiên đoàn ghé thăm đều thuộc huyện Thoại sơn tỉnh An giang.
Từ Long xuyên theo tỉnh lộ 943 khoảng 30km là tới núi Sập. Núi này cao khoảng 85m, trước đây núi Sập còn có tên là Thoại sơn - lấy tên của Thoại ngọc hầu, người có công khai phá miền nam, đào kênh Vĩnh tế .Có thời gian núi Sập bị khai thác lấy đá không thương tiếc, tới khi chính quyền nhận ra nguy cơ mất đi ngọn núi huyền thoại mới ra lịnh cấm khai thác và những hố do khai thác được dẫn nước vào thành các hồ trong khu du lịch như đoàn ta đã thấy.
Chợ Thoại sơn buổi sáng sớm đã có người bán đồ chơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60568&d=1305037487

Cả đoàn kéo lên núi, giận mấy sợi dây điện ghê :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60569&d=1305037487

Ruộng lúa nhìn từ núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60570&d=1305037487

Đường lên núi có cây hoa màu tím rất đẹp, dân địa phương nói là cây SẮN RỪNG

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60571&d=1305037487

Trên đỉnh núi có chổ giống giống Hoa quả sơn, có con cháu Tôn ngộ không tụ tập;

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60572&d=1305037487

Bọn chúng réo gọi một hồi thì cả đoàn khỉ tụ họp đông vui

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60573&d=1305037487

conlele
11-05-2011, 09:41
Cả hai ngọn núi đầu tiên đoàn ghé thăm đều thuộc huyện Thoại sơn tỉnh An giang.
Từ Long xuyên theo tỉnh lộ 943 khoảng 30km là tới núi Sập. Núi này cao khoảng 85m, trước đây núi Sập còn có tên là Thoại sơn - lấy tên của Thoại ngọc hầu Nguyễn hữu Cảnh, người có công khai phá miền nam, đào kênh Vĩnh tế .Có thời gian núi Sập bị khai thác lấy đá không thương tiếc, tới khi chính quyền nhận ra nguy cơ mất đi ngọn núi huyền thoại mới ra lịnh cấm khai thác và những hố do khai thác được dẫn nước vào thành các hồ trong khu du lịch như đoàn ta đã thấy.

* Thoại Ngọc Hầu (chữ Hán: 瑞玉侯), tên thật là Nguyễn Văn Thoại hay Nguyễn Văn Thụy (chữ Hán: 阮文瑞)[1], (1761 - 1829) là một danh tướng nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

* Nguyễn Hữu Cảnh (chữ Hán: 阮有鏡) tên thật là Nguyễn Hữu Thành, húy Kính, tộc danh là Lễ [1](1650-1700), là một danh tướng thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông được xem là người xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Sài Gòn-Gia Định vào năm 1698. Kể từ thời điểm đó, miền đất này chính thức trở thành một đơn vị hành chính thuộc lãnh thổ Đại Việt, tức Việt Nam ngày nay.

* Kênh Vĩnh Tế: là một công trình do ông Thoại Ngọc Hầu chỉ huy, đào theo biên giới Tây Nam nối liền Châu Đốc-Hà Tiên (tức nối sông Châu Đốc ra vịnh Thái Lan). Kênh dài hơn 90 km, huy động đến 80.000 nhân công thực hiện từ năm 1819-1824. Con kênh được đặt tên theo tên vợ chính của ông, phu nhân Châu Thị Tế (hay Châu Thị Vĩnh Tế).

Ngoài Kênh Vĩnh Tế, các công trình khác mà ông Thoại Ngọc Hầu để lại cho đời sau còn có:

* Kênh Thoại Hà: khởi đào vào năm 1818, dài hơn 30 km, nối rạch Đông Xuyên (Long Xuyên) với ngọn Giá Khê (Rạch Giá). Đào xong được vua Gia Long đã cho phép lấy tên ông để đặt cho tên núi (Thoại Sơn), tên kênh (Thoại Hà).

* Lộ Núi Sam-Châu Đốc, dài 5 cây số, làm từ năm 1826 đến 1827, huy động gần 4.500 nhân công. Làm xong, ông cho khắc bia "Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương" dựng tại núi Sam năm 1828 để kỷ niệm. Ngày nay, tấm bia không còn, nhưng còn văn bia trong sử sách.

* Năm 1823, ông cho lập 5 làng trên bờ kênh Vĩnh Tế là Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế, Vĩnh Điều, Vĩnh Gia, Vĩnh Thông[4].

Những công trình trên được xem là cơ sở để người Việt đặt chủ quyền lâu dài trên vùng đất mới này.

* Lăng ông Thoại Ngọc Hầu: ngày nay Lăng ông Thoại Ngọc Hầu trên núi Sam đã được tu bổ. Lăng Ông nằm đối diện với Miếu Bà ở núi Sam. Nhưng rất ít người viếng thăm (nếu so với Miếu Bà). Hy vọng du khách mỗi khi ghé Miếu Bà cúng kiếng, cầu xin, hãy dành chút thời gian cho một người có công với đất nước như ông Thoại Ngọc Hầu. Và dành chút thời gian để đọc tiểu sử và công trạng ông trên chính tấm bia ở trước Lăng. Ông Thoại Ngọc Hầu còn có 11 năm giữ trọng trách bảo hộ cho xứ Cao Miên.

giamahamvui
11-05-2011, 09:57
Rất cám ơn bạn Conlele đã chỉ ra chổ nhầm lẫn của mình, như vậy Nguyễn Hữu Cảnh là Lễ Thành Hầu và không liên quan đến Thoại ngọc Hầu. Cả hai ông đều có công lớn trong việc mở mang bờ cõi phía nam. Các địa danh như cù lao ông Chưởng là để nhắc tới Chưởng cơ Lễ thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.Ông được thờ từ Cao miên cho tới Việt nam, được phong sắc thần tại nhiều nơi.

ku kòy
11-05-2011, 11:21
.......... * * Lăng ông Thoại Ngọc Hầu: ngày nay Lăng ông Thoại Ngọc Hầu trên núi Sam đã được tu bổ. Lăng Ông nằm đối diện với Miếu Bà ở núi Sam. Nhưng rất ít người viếng thăm (nếu so với Miếu Bà). Hy vọng du khách mỗi khi ghé Miếu Bà cúng kiếng, cầu xin, hãy dành chút thời gian cho một người có công với đất nước như ông Thoại Ngọc Hầu. Và dành chút thời gian để đọc tiểu sử và công trạng ông trên chính tấm bia ở trước Lăng. Ông Thoại Ngọc Hầu còn có 11 năm giữ trọng trách bảo hộ cho xứ Cao Miên.

Lạc đề chút.
Khu mộ của ông gồm có vợ và cả gia quyến + tùy tùng bên trái.
Nơi dòng Vĩnh Tế đối diện Lăng, phía xa hơn nữa là biên giới Cam. (Hình chụp từ Chùa Hang - núi Sam)
https://i949.photobucket.com/albums/ad337/nolpett/Mieu%20Ba/IMGP6352.jpg

Phía dưới có quán LÒNG BÒ mà anh Duy Thắng giới thiệu rất ngon (c).

lengkeng1minh
11-05-2011, 21:46
Ngọn núi kế tiếp là núi Ba Thê.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60905&d=1305124811


Đi dọc theo đường bê tông xi măng thì gặp 1 ngôi chùa Kh'mer.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60901&d=1305124811



Bên trái sân chùa có 1 tháp cổ, củ kỹ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60902&d=1305124811



Nhưng bên phãi là 1 ngôi chùa còn thơm mùi sơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60903&d=1305124811


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60904&d=1305124811

lengkeng1minh
11-05-2011, 21:53
Tiếp tục hành trình:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60907&d=1305125272



Bong bóng cá; không biết cá Ba Sa hay cá Tra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60908&d=1305125272


Đây là 1 mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60909&d=1305125272



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60910&d=1305125272



Khi mới định hình thì nó màu trắng, nhưng phơi khô ngoài nắng thì nó ngã màu vàng nhạt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60911&d=1305125272

dungtran1981
11-05-2011, 21:57
[QUOTE=lengkeng1minh;364136]Tiếp tục hành trình:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60907&d=1305125272


Đồng chí nữ đi đầu có gặp trên tàu từ Hòn Tre lớn về Hà Tiên (2/5/2011), nghe nói 14 ng về, 7 người ở lại, có gặp cả chị Cúc nữa, riêng chị này thì chưa gthieu tên. Hôm đó, gặp 2 bà chị nói chuyện vui quá trời

phuongsakura123
11-05-2011, 22:06
Đoạn khởi hành lên núi Ba Thê, một số nhóm đi từ chợ vòng qua chùa Khơme này trước khi leo lên đỉnh, một nhóm khác chỉ khi xuống núi mới đi vòng vào chùa. Em và anh Trid là người cuối cùng vòng vào Chùa tham quan. Anh Trid gặp và hỏi han một vị sư trong chùa, lại còn được mời ở lại dùng cơm chay nữa...Nhưng vì không có nhiều thời gian nên đã từ chối để ra cùng ăn với đoàn.
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0112.jpg

lengkeng1minh
11-05-2011, 22:29
Từ đoạn này bắt đầu chính thức leo núi Ba Thê bằng đường bê tông xi măng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60913&d=1305126070



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60912&d=1305126070



Nhưng đi bằng con đường đó thì chán quá! Anh L.K và vài bạn nửa leo tiếp bằng cách cắt thẳng lên núi theo những con đường mòn, hay đường thoát nước mưa


.https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60914&d=1305126070



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60915&d=1305126070

Cũng từ việc leo tắt này đã dẩn đến việc 1 bạn phãi dừng cuộc chơi nữa chừng vì bị đá cắt vào gót.( Âu cũng là bài học xương máu cho việc chủ quan; leo núi mà mang dép)

lengkeng1minh
11-05-2011, 22:41
Lúc leo lên núi, do chưa biết nên cũng chỉ đi tắt được 1 tầng đường mà thôi. Sau đó rồi cũng tiếp tục theo đường cái lên đỉnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60923&d=1305128094


Nghỉ chân bên đường.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60922&d=1305128094

(Hình từ máy Trâm)

lengkeng1minh
11-05-2011, 22:43
Từ trên cao nhìn xuống.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60924&d=1305128094



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60925&d=1305128094



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60926&d=1305128094


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60929&d=1305129378



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60930&d=1305129378

phuongsakura123
11-05-2011, 23:08
Cảnh đẹp hôm nay khó hững hờ dù phải đi trong cái nắng nóng chói chang của tháng 4...
Cũng từ trên cao chụp xuống cánh đồng xanh mướt

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0076.jpg

...và lên cao chút nữa

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/xmoke-1.jpg

Bich Hue
11-05-2011, 23:16
Tiếp tục hành trình:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60907&d=1305125272



Bong bóng cá; không biết cá Ba Sa hay cá Tra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60908&d=1305125272


Đây là 1 mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60909&d=1305125272



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60910&d=1305125272



Khi mới định hình thì nó màu trắng, nhưng phơi khô ngoài nắng thì nó ngã màu vàng nhạt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60911&d=1305125272

Bác Lengkeng có rõ quá trình chế biến cái này thì cho em biết với. Vì thấy loại "bột" trước khi đắp quanh cái khung nhựa để đem phơi trắng tinh như giấy, không rõ họ làm thế nào "xay" ra được, nhưng vì sợ bị tụt lại khỏi đoàn nên vội đi theo không kịp hỏi.

giamahamvui
12-05-2011, 10:06
Ngôi chùa Khơ me có giá trị như một trường học trong cộng đồng.Nam thanh niên khi tới tuổi trưởng thành đều vào chùa tu tập vài năm, học chử, học cách sản xuất, học cách sống làm người tốt...
Ngôi chùa Khơme này tên là KALPUGUK ( Mình hỏi thăm và nhờ người dân viết ra, không biết có đúng không nữa ) Cổng vào chùa với phù điêu có rắn thần Naga 5 đầu và phật thích ca

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60951&d=1305168575

Trong sân chùa, bên phải và trước mặt là nơi ở, tu tập của các sư

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60950&d=1305168575

Bên tay trái là chánh điện thờ Đức Phật, các thầy trong chùa rất vui vẽ thân thiện, luôn mời mọi người vào trong tham quan ( hình số 5, cuối cùng bài đầu trang của anh Lengkeng )
Theo phong tục người khơme, các vị sư khi viên tịch thì được hỏa thiêu và tro cốt được đặt vào tháp, xem như đây là ngôi mộ của người Việt ta

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60936&d=1305167573

Rắn thần Naga, linh vật của người khơme, vị thần bảo vệ và canh giữ các cung điện, đền thờ. Có nhiều loại hình tượng như 3, 5,7,9 đầu... có thể xem như đây là hình tượng con rồng trong văn hóa Việt. Tuy nhiên về rắn thần Naga còn nhiều truyền thuyết rất hay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60938&d=1305167573

giamahamvui
12-05-2011, 10:42
Theo " phỏng vấn " của mình với chị làm bong bóng cá thì đây là bong bóng cá basa. Một ống nhựa như vậy là 3 cái bong bóng cá cộng 1 ít vụn bên ngoài đắp thêm vô. toàn bộ lấy từ cá không có công đoạn " xay bột " nào cả. Bạn nữ nào đi siêu thị mua bong bóng cá basa về nấu súp thử rồi kêu mình tới "thẩm định" xem có ngon không :D
Đường lên núi quanh co và khá dốc, dân địa phương luôn làm nản chí anh em là khó đi lắm, đi xe ôm đi, đi không nỗii đâu....nhưng tất cả anh em đều đi tới cả hai ngọn núi thạch đại đao và óc eo - sơn tiên tự.
Cánh đồng ngút mắt, không giở la bàn nên giờ không biết ngọn núi xa xa là núi Sập hay là Cô tô,có lẽ là núi Cô tô vì núi Sập cách có 5 km, chắc là nhìn phải rõ hơn nhiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60953&d=1305168575

Nếu không nói đây là ruộng lúa có khi nhìn nhầm là sân golf mất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60945&d=1305167706

Sao mà mình thích nhìn mấy bức tranh đồng quê này quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60939&d=1305167573

giamahamvui
12-05-2011, 10:52
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/xmoke-1.jpg

Cái bóng trắng ngay giữa hình của Phương không phải là mây, cũng không phải là khói vì lúc này là giữa trưa. chẳng lẽ Phương chụp được ...MA :( . Sợ quá.
Nhìn giống như con ma đang bay.

lengkeng1minh
12-05-2011, 20:51
Vượt lên 1 con dốc khá đứng mới đến được nơi này. Hang? Chỉ là 1 cái hốc, rồi cơi nới ra thêm. Chán!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60916&d=1305126070


Từ bên này nhìn qua đỉnh bên kia. Thắc mắc không biết có đường qua hay không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60988&d=1305207810



Rời hang nhóm tiếp bước trên đường, gặp 1 cái...am nhỏ, mình và bạn trong hình thắp vội nén nhang cầu cho chuyến đi được bình an.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60989&d=1305207810


Dấn thêm ít bước, nhóm đến được tảng đá có tên: Thạch Đại Đao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60991&d=1305207810


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60990&d=1305207810

lengkeng1minh
12-05-2011, 21:12
Rời Thạch Đại Đao, nhóm vượt qua 1 cầu sắt và trước mắt là 1 quán nước. Thế là cả nhóm xà vào giãi khát. Chút sau thì lát đát mọi người cũng lên tới. Chỉ thiếu vắng nhóm các "cụ".



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60995&d=1305208928



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60996&d=1305208928


Cứ đinh ninh là họ đã đi trước, nên mình hối các bạn lên đường cho kịp. Nhưng rời quán không bao xa thì gặp đền thờ "Ông Tả" và đến đây cũng hết đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60997&d=1305208928



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60999&d=1305208928

+ Mình không phãi đạo phật nên không biết "Ông Tả" là ông gì nhỉ?
Nơi này có vài băng ghế đá, nên bâng khuân ngồi hóng gió. Chợt thấy nhóm các bô lảo đang tiến lên đỉnh núi.




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60998&d=1305208928



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61000&d=1305208928

phuongsakura123
12-05-2011, 21:28
Anh LK bao giờ cũng là người xăng xái đi đầu, anh làm sao biết được các "cụ" đang làm gì phía sau...Anh Tư Ếch đứng làm dáng trước ống kính nè.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/4fog.jpg

Đến đoạn anh LK ngồi bâng khuâng, em còn nhớ anh TS bắt đầu giở quẻ bói tướng, xem chỉ tay...Em gái nào đó đã bị lừa...làm cả nhóm được trận cười vui vẻ....

lengkeng1minh
12-05-2011, 21:34
Từ đỉnh bên này nhìn sang đỉnh bên kia, có 1 ngôi chùa. Theo lời chị chủ quán nước. Thì phía sau miếu Ông Tả có đường đi xuống và nối vào đường bê tông dẫn lên đỉnh bên kia.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61007&d=1305210249

Thế là mọi người thận trọng hạ sơn. Ku_Kòi đi trước mở đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61003&d=1305210249



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61005&d=1305210249



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61008&d=1305210356


Do đường xuống khá đứng, lúc này đội hình được phân ra, cứ 2,3 bạn nử thì sen 1 bạn nam vào để dể dàng hổ trợ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61006&d=1305210249

lengkeng1minh
12-05-2011, 21:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61010&d=1305210356



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61009&d=1305210356



Xuống lưng chừng núi thì đã nhìn thấy con đường của ngọn núi bên kia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61011&d=1305210356


Và rồi mọi người cũng ra đến đường cái để chuẩn bị leo tiếp lên đỉnh có ngôi chùa và cái Yoni khổng lồ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61001&d=1305210249

( Hình của anh Tư Ếch).

phuongsakura123
12-05-2011, 22:14
Lúc này sợ nhất là nắng nóng. Thèm được uống một miếng nước đá lạnh và chất ngọt ngot. Em nhớ là mình uống ít nhất là 2 bịch nước ngọt Xì tin dâu. Đi bộ lạng qua lạng lại chổ những bóng râm tránh nắng cho nên bị anh Trid nhắc nhở ^^.
Trên đường đi lên núi có vài cây sơ-ri, chắc hẳn của ai đó trồng. Mấy con cuốn chiếu vùng núi to mập leo lên đến tận nhánh sơ-ri để nhấm nháp quả chín. Em thấy ghê ghê nên không dám hái. Ngoài ra còn có cây điều, trái xanh hường hường, cắn 1 cái chát ngầm...

Tư Ếch
12-05-2011, 23:19
Đây con cuốn chiếu của vùng núi đây , to mà đẹp vàng đậm

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2249-1.jpg

Rong ruổi đi sau đoàn cũng vì mấy thứ này đây

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2245-1.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2236-1.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2233-1.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/_KNG2408-1.jpg

lengkeng1minh
13-05-2011, 05:47
Sau khi nghỉ chân và xơi tái( hình như là 1/2) trái mít. Cả đoàn tiếp tục lên đường. Ngôi chùa trên đỉnh hiện ra trước mắt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61016&d=1305239727



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61017&d=1305239727



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61024&d=1305240104



Trên tảng đá trong sân chùa có hình thù này; Được đặt tên là "Bàn Chân Tiên".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61023&d=1305240104

lengkeng1minh
13-05-2011, 05:50
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61021&d=1305239727


Đỉnh thấp hơn là nơi có hang Chơn Thiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61019&d=1305239727


Đỉnh Thạch Đại ĐAO.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61020&d=1305239727

Fankaa
13-05-2011, 06:13
Sau mấy ngày... bụi đúng nghĩa dân nhà Phượt, rồi lăn.. lê.. bò .. toài cùng anh Tư Ếch ( hông có hiểu sai à nha) Fanka cũng đã có được những shoot hình làm mẫu .í ẹ tuyệt cú mèo ! Tks tất cả các mem trong chuyến đi!
:)):L

Ấn tượng một ngày leo 3 núi,
Rồi xuống biển đến Đảo Hải Tặc thật thú vị :D. Tất cả là 24 thành viên và bác tài

Cho Mossa điểm danh lại các mem nhé! ;)

Cảm ơn Ku Kòi và các anh chị em phượt chuyến hấp dẫn này! (c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59889&d=1304436507

phuongsakura123
13-05-2011, 11:12
Sau mấy ngày lăn lê bò toài như Fankaa nói, ắt hẳn mọi ngừoi có nhiều cảm xúc lắm đây! Vậy sao vẫn chưa thấy một số thành viên dám bộc lộ cảm xúc của mình ra đây nhỉ?? Nhất là mem nhà CN đó nha... Hi vọng hồi ức sẽ nhận đuợc nhiều chia sẻ của các bạn.
Ai có ảnh đẹp thì chia sẻ ảnh đẹp, ai không có ảnh thì mình cứ viết chay cũng đuợc. Kính mời ^^

lengkeng1minh
13-05-2011, 19:20
Trên đường đi xuống, tận dụng con dốc mình tranh thủ chạy luôn xuống dốc. Chỉ vài lần chạy thì mình tới được ngã 3 này.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61051&d=1305288687



Vượt qua ngã 3, bắt đầu để ý thì thấy có đường mòn cắt xuống. Thế là bỏ đường cái mà theo lối tắt xuống núi. Chỉ qua 3 lần cắt rừng thì mình xuống tới cổng bán vé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61052&d=1305288687


Từ vị trí ấy, mình đi qua hết 1 cái cua thì gặp cua thứ 2 này. Nếu để ý sẽ thấy bên tay phãi cạnh lủy tre có 1 con đường mòn. Thế là mình lủi đại vào đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61053&d=1305288687



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61054&d=1305288687


Cuối con đường mòn ấy đưa mình xuống gần tới chùa Kh'mer.




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61055&d=1305288687

Mình vào quán nước mía này giãi khát rồi đi tiếp thì bị nhóm đi xe ôm xuống núi bắt kịp.

lengkeng1minh
13-05-2011, 19:50
Sau khi xuống núi, tập kết nơi xe đậu. Mới biết trong đoàn có 1 thương binh. Bạn bị đá cắt vào gót chân. Phãi đi xe ôm để khám bác sỉ và sau đó thì chia tay với đoàn để quay lại nhà Bạn tại núi Sập, rồi sẽ tự đón xe về SG.
Thêm 1 chút lợn cợn trong chuyến đi, Bữa cơm trưa không như ý vì sự thiếu minh bạch của chủ quán.
Rời Thoại Sơn trong ấm ức. Xe đưa đoàn về hướng Tri Tôn.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61056&d=1305290406



Ở vùng này, đường không được tốt, cầu cũng nhỏ và yếu. Ngồi trên xe bị lắc lư như đi tàu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61057&d=1305290406



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61058&d=1305290406


Rồi cũng tới được núi Cô Tô. Mọi người vận chuyển đồ xuống và nhanh chóng bắt tay vào việc share đồ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61059&d=1305290406

lengkeng1minh
13-05-2011, 20:15
Thời điểm tập kết chuẩn bị leo núi Cô Tô, có vài chuyện phiền lòng và cực kỳ ngược đời. 1/3 thành viên trong đoàn.....đi tắm. Làm cho các người khác phải chờ đợi!( Tắm để rồi sau đó lại leo tiếp!????)
Mòn mỏi chờ đợi, sắp xếp người lên trước chuẩn bị bếp núc. Đùn đẩy nhau người đi trước người đi sau. Trời ạ! Thật là cáu! Quá mất thời gian, và cũng từ thời điểm này anh Yamahamvui phải thay thế Ku_Kòi quyền trưởng đoàn mới thu xếp xong các thứ.
Rồi cũng đến lúc đoàn tiến vào chân núi, thiếu mất 3 bạn đi xe ôm lên trước.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61060&d=1305291246


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61061&d=1305291246


Đoạn dừng chân tạm nghỉ trên đường lên núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61062&d=1305291246

Leo ngọn núi này thật chán. Đường lên núi có 2 đường, đôi khi tách biệt nhau, nhưng cũng có lúc song song hay dính lại khi gần đến chùa.
1- Đường dành cho hành xác. Người đi sẽ bước theo những bậc thang và chúng cao thấp không đều, nhất là những đoạn từ chân núi đến lưng chừng. Theo suy luận của mình thì đây là sự cố tình nhằm đẩy người đi bộ lên....xe ôm? Hoặc nhanh chóng vào hàng quán, vì dọc con đường này hàng quán nhiều không đếm nổi!
2_ Đường dành cho xe ôm chạy. Chỉ có đội xe ôm và dân địa phương mới được sử dụng đường này. Khách du lịch nếu đi xe máy phải gởi dưới chân núi.
Khi mình rời đường bậc thang để đi bằng đường xe 2 bánh lên chùa thì bị họ cằn nhằn và đe dọa tông xe vào mình. Do 2 con đường hay dính vào nhau nên mình cũng thường xuyên phải nghe những lời dụ điêu đi xe máy của cánh xe ôm. Cả của các chủ quán ven đường mời chào vào uống nước.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61063&d=1305291246


Thêm vài bạn nửa rơi rụng, nhưng cũng gánh theo không ít đồ, anh Tư đi khỏe re.
Ôi những nơi thành kính này sao người ta chỉ biết cố móc tiền khách hành hương mà thôi!

lengkeng1minh
13-05-2011, 20:26
Con đường núi rỏ thật chán. Mình và nhiều người khác đều nãn và phần vì mệt nên cũng chẵng chụp choẹt gì nhiều.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61064&d=1305293499



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61066&d=1305293499


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61065&d=1305293499

2 bạn trẻ đi sau cùng quả là đáng nể nhất. Nam là Demi, với trọng lượng cơ thể là 86kg và thêm cái balo mà lòng vẫn quyết tâm dấn bước lên núi_ Nử là Bích Huệ; đây là chuyến Phượt đầu tiên trong đời.
Mình là người cuối cùng lên tới nơi đoàn tập kết. Rất đổi ngạc nhiên vì thấy mọi người có vẻ khỏe re! Chắc hơn 2/3 đoàn leo núi......bằng ........................XE ÔM! Và cũng vô vàng ngạc nhiên vì lên chùa chứ không lên đỉnh. Đường lên đỉnh thì còn phãi đi 1 đoạn nữa. Thật không hiểu nổi vì sao bỏ ngang mục tiêu lên đỉnh và chấp nhận dừng bước dể dàng quá.

Mossa
13-05-2011, 20:58
Đến đoạn này, em được đi xe ôm để chở hành lý tập thể và chuẩn bị đồ ăn.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay161-1.jpg

Lần đầu tiên trong đời, cảm giác ngồi xe ôm lên núi giống như chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy. Thật là...kinh...khủng...khiếp. :( Những con dốc dứng và ngoằn ngoèo, xe đang chạy cứ như bay. :shrug:
Mình chỉ nhìn lên, không dám nhìn xuống.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay164.jpg

Phải công nhận là những anh xe ôm ở đây là những "tay đua có hạng" (c) nguy hiểm có thể sẽ đến trong tích tắc nếu không cẩn thận, vậy mà mỗi ngày họ đều chạy lên chạy xuống đoạn đường này. Cũng có thể là họ đã quen rồi, nhưng với mình để chạy được đường này thì không đơn giản tí nào!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay160.jpg

An ủi 1 tí là đoạn đường đi xe máy có những lúc bắt gặp khá nhiều hoa tigôn rất đẹp!^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay162.jpg

Mossa
13-05-2011, 21:40
Còn đây là hình ảnh các bạn leo núi Cô Tô từ máy của Mossa

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay113.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay114.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay115-1.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay116-1.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay118.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay117.jpg

giamahamvui
13-05-2011, 21:47
Miễu Ông Tà nhìn từ Thạch đại đao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61083&d=1305297395

Như anh Lengkeng đã diễn tả, đỉnh thạch đại đao và đỉnh Óc eo là 2 đỉnh rời nhau trên 1 ngọn núi, cả bọn khá vất vả với con đường tắt băng qua 2 đỉnh.Óc eo nhìn từ thạch đại đao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61084&d=1305297395

Thạch đại đao nhìn từ Óc eo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61085&d=1305297395

Cái bàn chân tiên thật sự làm mình thất vọng, nó mang dáng vẽ bịa đặt buôn thàn bán thánh quá vì nó nhỏ, chỉ hơn chân người bình thường tí.

giamahamvui
13-05-2011, 22:01
Chân rung vài người mẩu trên Sơn tiên tự

Phóng viên Tư ếch, chuyên săn ảnh macro

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60941&d=1305167573

Nghệ sĩ Triddesign

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60944&d=1305167706

Cư sĩ Thạch sanh, người ăn chay nhưng ngủ mặn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60943&d=1305167706

Hai bạn Như và Bích Huệ, mình gọi đùa là phượt tử mới bóc tem, đi giỏi và tích cực trong công tác hậu cần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60940&d=1305167573

Tình cờ gặp 1 bạn phượt xinh đẹp trên núi, mình hân hạnh được bạn ấy mời chụp hình vì tưởng mình là thợ chụp ảnh dạo :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60946&d=1305167706

Tiếc là mình lẩm cẩm quên mất nick bạn ấy là gì, thật đáng đòn,nếu bạn có vào chơi thì xưng danh dùm nhé

Fankaa
15-05-2011, 20:44
Chuyến đi dù có một vài trục trặc nhỏ nhưng cũng rất vui .... Lên núi rồi ra biển, đảo. Ra Hòn Tre không có điện. Vậy mới biết người dân Hòn Tre cực như thế nào khi gần 20 ngày không có điện (máy phát điện của cả hòn đảo bị hư phải đem gửi Sì gòn để sửa). Không có điện thì không chạy được máy bơm nước. Gia đình nào có máy phát điện thì may ra.. Nhờ vậy Fankaa và Sakura mới có shower bằng cây ....liễu đuôi chồn ( không bít đúng tên ko) ven hồ nước. :D
Mỗi chuyến hành trình là một trải nghiệm khó quên !

Bich Hue
16-05-2011, 09:39
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60999&d=1305208928

+ Mình không phãi đạo phật nên không biết "Ông Tả" là ông gì nhỉ?


Em này không biết "Ông Tà" là gì, cũng không phải đạo Phật, mà cũng bay lên thắp nhang rất...khí thế

Bich Hue
16-05-2011, 10:11
Đến đoạn này, em được đi xe ôm để chở hành lý tập thể và chuẩn bị đồ ăn.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay161-1.jpg

Lần đầu tiên trong đời, cảm giác ngồi xe ôm lên núi giống như chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy. Thật là...kinh...khủng...khiếp. :( Những con dốc dứng và ngoằn ngoèo, xe đang chạy cứ như bay. :shrug:
Mình chỉ nhìn lên, không dám nhìn xuống.
]

Nếu các bạn nữ đi xuong bằng xe ôm thì nên để chiếu cách nhiệt hoặc đồ gì đó chính giữa để có thể...vô tư ôm chặt ông tài xế mà ko bị tình trạng khó đỡ mỗi khi xe tụt dốc.

lengkeng1minh
16-05-2011, 20:18
Cả đoàn hạ trại bên ngoài chùa, cạnh đường đi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61067&d=1305295210


Đón hoàng hôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61222&d=1305551727



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61069&d=1305295210

lengkeng1minh
16-05-2011, 20:31
Cũng có những bạn không được đón cảnh hoàng hôn, nhóm này loay hoay với việc bếp núc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61225&d=1305552446



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61223&d=1305552446



Điểm 10 cho Demi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61224&d=1305552446

lengkeng1minh
16-05-2011, 20:39
Các bạn còn lại thì gọt trái cây, làm bánh mì để mọi người chống đói.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61226&d=1305552903



Sau khi đã có cái dằn bụng. Anh yamaham bắt đầu công việc đờn sỷ của mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61227&d=1305552903


Các "Ca sỉ".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61228&d=1305552903

Fankaa
16-05-2011, 21:02
Hà hà, Demi, Sakura và Fankaa vừa nướng thịt vừa nhảy lambada vì ... kiến chích ! nướng thịt bò dưới ánh đèn pin leo lét mà ko bít có chín ko, sợ các mem ăn xong nửa đêm .. tào tháo dí thì tổ bếp em cứ là ... bị tổ trát. Thấy tổ bếp tội quá anh Ếch ra xuất chiêu nướng, công nhận anh Ếch nướng thịt.. quán nhậu sig gòn tôn làm sư phụ Nướng! chuyến sau có món nướng đặc cách anh Ếch vào thẳng vòng chung kết ! kakakak

Mossa
16-05-2011, 22:24
Thấy mọi người ca hát vui ghê! Đoạn này, rất tiếc mình không thể tham gia cùng mọi người :(

Ở trong chùa trên Núi Cô Tô ngủ một đêm để dưỡng sức cho mình một khám phá thú vị ở một khía cạnh khác. ;)

Nhớ cô bé Trân rất dễ thương và tốt bụng đã trò chuyện cùng mình trong đêm ấy!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay133.jpg

lengkeng1minh
17-05-2011, 05:45
Phó bếp: Fankaa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61258&d=1305585685



Thịt nướng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61260&d=1305585685


Xôi nướng. Xôi được bọc trong lá chuối và đường nướng lên.( Lá chuối có rất nhiều trên núi)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61259&d=1305585685

lengkeng1minh
17-05-2011, 05:49
Hĩ....May mắn giờ ăn cũng đã tới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61262&d=1305585685


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61261&d=1305585685


Trong khi ăn còn được thưởng thức văn nghệ do "Ca sỉ" Thạch Sanh và múa minh họa bởi Fankaa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61263&d=1305585685

phuongsakura123
17-05-2011, 14:22
Xôi nướng. Xôi được bọc trong lá chuối và đường nướng lên.( Lá chuối có rất nhiều trên núi)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61259&d=1305585685[/QUOTE]

Vì sao có món xôi nướng này thì có lẽ không ai hiểu, trừ nhóm bếp hiểu!
Dù sao xôi nuớng thơm phức, mùi xôi và mùi lá chuối nứong quyện vào nhau...ái chà, thèm....

oe oe
17-05-2011, 15:33
Bây giờ mới thấu hiểu được cái gọi là cảm xúc bất tận. Vì giờ đây, lúc này ngồi trước bàn làm việc với ngổn ngang chứng từ, số má...rồi nhìn lại những tấm hình, những thời gian mà nhóm mình cùng nhau ăn, ngủ, nghỉ...thậm chí cùng đi vệ sinh thì bao nhiêu là cảm xúc tràn về.
Chừng ấy thời gian đã trôi qua mà cứ ngỡ như mới 2-3 tuần.

nthn1989
17-05-2011, 16:02
Leo ngọn núi này thật chán. Đường lên núi có 2 đường, đôi khi tách biệt nhau, nhưng cũng có lúc song song hay dính lại khi gần đến chùa.
1- Đường dành cho hành xác. Người đi sẽ bước theo những bậc thang và chúng cao thấp không đều, nhất là những đoạn từ chân núi đến lưng chừng. Theo suy luận của mình thì đây là sự cố tình nhằm đẩy người đi bộ lên....xe ôm? Hoặc nhanh chóng vào hàng quán, vì dọc con đường này hàng quán nhiều không đếm nổi!
2_ Đường dành cho xe ôm chạy. Chỉ có đội xe ôm và dân địa phương mới được sử dụng đường này. Khách du lịch nếu đi xe máy phải gởi dưới chân núi.
Khi mình rời đường bậc thang để đi bằng đường xe 2 bánh lên chùa thì bị họ cằn nhằn và đe dọa tông xe vào mình. Do 2 con đường hay dính vào nhau nên mình cũng thường xuyên phải nghe những lời dụ điêu đi xe máy của cánh xe ôm. Cả của các chủ quán ven đường mời chào vào uống nước.
Ôi những nơi thành kính này sao người ta chỉ biết cố móc tiền khách hành hương mà thôi!


Xin lỗi bác LengKeng, không hiểu vì sao bác lại có ác cảm với dân địa phương ở đây vậy?

1/- Cô Tô là 1 trong 3 thánh địa của Thất Sơn nên con đường bậc thang lên núi có từ lâu đời rồi bác ạ. Từ lúc nó là con đường mòn rồi người ta tạo bậc dần cho khách dễ đi. Không biết là bác có thấy con đường bậc thang lên núi nào mà lại đều nhau như cầu thang lên nhà cao tầng không, nếu có thì nhờ bác chỉ hộ. :D

2/- Cái nghề mua bán thì phải mời mọc chèo kéo là đương nhiên, miễn đừng chặt chém là OK. Sao lại trách người ta.

3/- Con đường xe chạy trên núi là dành riêng cho xe, chắc là bác cũng thấy cái độ khó của nó. Bác thử nghĩ bác đi bộ ra đó lúc vào cua xe trên đang chạy xuống thì ai tránh bác cho kịp có phải là khổ cho cả hai không? Phần bác đi bậy thì đáng đời bác còn người ta đi đúng cũng bị vạ lây, đe dọa tông xe vào bác là hợp lý lắm rồi.

4/- Người ta không cho khách chạy xe là để đảm bảo an toàn chung thôi. Một ngàn du khách đến liệu có bao nhiêu người tự lượng đúng sức mình chạy được con đường đó? Nếu cho bác chạy thì liệu xe bác có chạy nổi không? Lên rồi có dám xuống không? Lỡ lọt vực rồi có cần dân địa phương chở đi cấp cứu không? Nếu bác cho là được thì cứ vào ban quản lý khu du lịch làm cam kết khi té không khiếu nại, không cần cấp cứu thì người ta sẽ cho bác đi thôi chứ ai cấm làm gì?

Hy vọng là bác chán sẽ không đi lại Cô Tô, nếu bác mà quay lại coi chừng sơn thần nhổ hết răng bác, bác sẽ không còn cơ hội cười như tui đâu :D :D.

Thân chào bác

conlele
17-05-2011, 16:58
Chuyến đi này của các bạn thật là thú vị, có 4 ngày mà đi biết bao nhiêu địa danh. Thật là hấp dẫn.
Conlele cố dõi theo từng dấu chân của các bạn. Tuy nhiên, có thể do bản thân lele chưa rành địa hình, địa lý khu vực này nên nhầm lẫn lung tung hết. Lúc đầu còn nhầm lẫn 2 ngọn núi nhỏ đầu tiên với ngọn Ba Thê mà các bạn leo thuộc dãy Thất Sơn, hihihi... làm lục tìm trên mạng hoài mà thấy tên hổng giống.

Nhân tiện lục lọi trên mạng http://www.vietgle.vn, conlele cũng xin mạn phép chép lại nơi đây kết quả tìm kiếm của mình, coi như một dịp học về địa lý du lịch vậy. Không có điều kiện đi thực địa thì đi du lịch ké với các bạn trên mạng ảo vậy.

_________________
Hai ngọn núi đầu tiên mà đoàn đi thuộc Núi Sập.
Và đây là chút thông tin dành cho Núi Sập:


Núi Sập
Cụm núi nằm trên địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cụm núi Sập có 4 núi là: núi Sập, núi Nhỏ, núi Bà và núi Cậu. Trong đó, núi Sập là lớn nhất với độ cao 85 m, chu vi 3.800 m, còn được gọi là núi Sáp hay Thoại Sơn. Xếp thứ hai là núi Nhỏ với độ cao 76 m, chu vi 2.200 m. Núi Bà cao 55 m, chu vi 280 m, xếp thứ ba. Cuối cùng là núi Cậu cao 34 m, chu vi 240 m. Đây là một trong những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ của vùng Bảy Núi.

Núi Sập nguyên thủy có hình thù con thỏ nằm phủ phục bên tấm thảm xanh là những đồng lúa ngút ngàn đến tận chân trời. Suốt một thời gian dài, núi là nơi khai thác đá của tỉnh An Giang. Đá xây dựng ở núi Sập thuộc nhóm sáng màu mịn hạt, đá aplite và những mạch pecmatic chứa tràn kali và natri rất quý cho công nghiệp gốm sứ, sành sứ...Trong quá trình khai thác, ngọn núi bị xẻ ra thành những hang sâu, vực rộng, tạo thành nhiều hình khối khác nhau. Lo ngại trước nguy cơ núi Sập bị hủy hoại, tỉnh An Giang đã cho ngừng việc khai thác đá, thay vào đó, tận dụng hình thế núi để đầu tư phát triển du lịch.


Người ta dẫn nước vào các vực sâu dưới chân núi làm thành các hồ nhân tạo. Hiện dưới chân núi có 3 hồ nước thông nhau bằng các đường hầm xuyên núi - đi từ hồ số 1, hồ số 2 sang hồ Ông Thoại. Tuyến đường hầm này được khởi công xây dựng vào tháng 07-2004. Hầm có chiều rộng 4 m, độ thông thuyền chỗ thấp nhất hơn 3,7 m, tổng chiều dài gần 300 m. Du khách đến đây có thể du thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của núi cao, hang sâu, hồ nước xanh thẳm. Chung quanh các hồ và trên những đảo nhỏ giữa hồ, người ta dựng những tượng đá mang hình nữ thần Siva, tháp Ponagar, hình tượng Linga,… do những nghệ nhân vùng núi Ngũ Hành Sơn điêu khắc cùng nhiều công trình kiến trúc khác như: chùa Một Cột, hệ thống cầu bắc qua các đảo giữa hồ.... Đặc biệt, trước hồ Ông Thoại có tượng Thoại Ngọc Hầu do tỉnh Quảng Nam - quê hương của Thoại Ngọc Hầu gửi tặng.


Một con đường quanh co dẫn lên núi cũng được xây dựng để du khách có thể lên núi được dễ dàng. Trên núi có hang Dơi nằm sau mấy gộp đá lớn, du khách có thể nghỉ ngơi ở đây để tận hưởng không khí mát mẻ. Trên triền núi Sập còn có Bia Thoại Sơn và đình thờ Thoại Ngọc Hầu. Lên đến đỉnh núi, du khách có thể nhìn thấy cả thị trấn Núi Sập với phố xá khang trang nằm kề chân núi, dòng kênh Thoại Hà uốn lượn quanh co. Xa xa là những cánh đồng lúa mênh mông của vùng tứ giác Long Xuyên. Xa hơn nữa là những dãy núi chập chùng của vùng Thất Sơn huyền bí.


Vào các dịp nghỉ lễ, người dân khắp vùng tứ giác Long Xuyên và cả quê hương kết nghĩa Sơn Trà - tề tựu về dâng hương, tổ chức các lễ hội tưởng nhớ đến Đức thánh Thoại Ngọc Hầu cùng các anh hùng, danh nhân có công khai khẩn, giữ gìn và xây dựng vùng đất biên cương.

conlele
17-05-2011, 17:08
Ngọn núi tiếp theo mà đoàn chinh phục là núi Ba Thê.
Dưới đây là một ít thông tin về núi Ba Thê (nguồn: www.vietgle.vn)
_________________
Núi Ba Thê
Ba Thê là tên một cụm núi nằm trên địa bàn thị trấn Óc Eo và các xã Vọng Thê, Vọng Đông, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cụm núi Ba Thê gồm 5 ngọn núi là: núi Ba Thê (núi Lớn), núi Nhỏ, núi Tượng, núi Trọi và núi Chóc. Trong đó, núi Ba Thê là lớn nhất với độ cao 221 m, chu vi 4.220 m, thuộc thị trấn Óc Eo. Núi Nhỏ cao 63 m, chu vi 700 m nằm trên địa bàn xã Vọng Thê. Núi Tượng cao 60 m, chu vi 970 m, ở xã Vọng Đông. Núi trọi cao 21 m, chu vi 400 m, thuộc xã Vọng Đông. Núi Chóc cao 19 m, chu vi 550 m, thuộc địa bàn xã Vọng Đông.

Nguồn gốc tên gọi
- Theo sách Đại Nam nhất thống chí: Núi Ba Thê vốn có tên là Hoa Thê Sơn. Núi có 3 chóp đứng, có nhiều cây cổ thụ xanh mát, mặt trước là lung, đầm lầy. Vào triều Minh Mạng, do kỵ húy tên hoàng hậu Hồ Thị Hoa nên Hoa Thê Sơn đổi thành núi Ba Thê.

- Nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển trong quyển Tự vị tiếng nói miền Nam, cho rằng: "Thê" có nghĩa là cái thang, ngày trước thời các chúa Nguyễn, người ta cho bắc thang lên núi để quan sát hành động của thổ phỉ. Vương Hồng Sển miêu tả núi như sau: Núi Ba Thê cao 30 trượng, chu vi 30 dặm, cách phía Tây bến Thoại Hà 18 dặm ngoài. Nơi đây có 3 ngọn núi trùng điệp xanh tươi, có nhiều cây cao bóng mát…Mặt trước ngó ra chằm lớn, cỏ rậm bùn lầy.

Di chỉ khảo cổ học
Khu vực núi Ba Thê là nơi phát hiện ra nhiều di chỉ khảo cổ học thuộc nền văn hóa Óc Eo.

Du lịch
Ba Thê đã được đưa vào khai thác du lịch, du khách có thể lên núi bằng ô tô hay xe máy. Có một con đường nhỏ lát bê tông rộng khoảng 3 m, dài chừng 2 km, ngoằn ngoèo uốn lượn chạy quanh co lên đỉnh núi. Hai bên đường là rừng cây thâm u, vách đá và vực sâu thăm thẳm. Bên đường, phía vực, có lan can bảo vệ, khá an toàn. Con đường này có từ thời Pháp thuộc, đến thời Việt Nam Cộng Hòa, đường được sửa lại để phục vụ cho mục đích quân sự. Năm 2002, đường lên núi Ba Thê được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, an toàn để phục vụ cho du lịch.


Trên đỉnh núi Ba Thê có chùa Sơn Tiên được dựng vào năm 1933. Trước sân chùa có tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao chừng 8 m, đứng trên tòa sen, khoác áo choàng đỏ, uy nghi, tự tại, như nhìn bao quát khắp thế gian. Bên ngoài chánh điện của chùa có một hòn đá hoa cương cao khoảng 3 m, to như gốc cổ thụ bốn năm người ôm.

Trên mặt viên đá có dấu bàn chân người to hơn bình thường. Người ta cho đó là “bàn chân tiên”. Các sư trong chùa kể lại: xưa kia lúc mới tạo sơn, đá núi còn mềm như đất sét, có một vị tiên đã ấn bàn chân mình lên đá để làm dấu...

Cách chùa Sơn Tiên chừng 10 m về phía chân núi là Nhà trưng bày cổ vật Óc Eo được thiết kế theo hình thù của chiếc Linga khổng lồ có chiều cao hơn 20 m, đường kính 10,9 m. Các mặt vách chung quanh công trình đều có tượng thần Ganesa mình người, đầu voi, ngồi với tư thế nghiêm trang, nửa như trầm mặc thiền định, nửa như răn đe canh giữ. Lan can bao bọc sân trang trí tượng nhỏ. Khu nhà trưng bày có chu vi chừng 40 m, tam cấp cửa chính quay về hướng Đông - nơi ngự trị của các thần linh theo quan niệm Ấn Độ giáo.

Phía Bắc núi Ba Thê còn có một tảng đá có dáng hình như một cây đao vĩ đại. Dân gian gọi đó là Thạch Đại đao, là bửu bối của trời đất, dùng để trừng trị bọn gian ác. Sự tích kể lại rằng, sau một trận cuồng phong, sấm sét đã làm vỡ một tảng đá lớn, lộ hình một thanh đao. Người dân đặt tên là Thạch Đại Đao và dựng trên núi để du khách đến chiêm ngưỡng.

Trên đỉnh cao nhất của dãy núi Ba Thê là Chót Ông Tà - nơi thờ thần Núi. Dưới chân núi là có đền thờ Phan Thanh Giản, nằm giữa rừng cây xanh, nhìn ra tứ phía là màu xanh ngút ngàn của những cánh đồng lúa vùng tứ giác Long Xuyên.

Trên núi Nhỏ có một hòn đá chơ vơ, trên đầu có một phiến đá tròn giống cái nón. Truyền thuyết kể rằng: xưa kia, có một người lên núi ẩn tu, nhưng lòng trần chưa rủ sạch, nên chiều chiều ngóng vọng về phương xa nhớ nhà, nhớ vợ. Sau đó, ông chết đi... Người ta cho rằng vị sư kia đã hóa đá, giống như chuyện Hòn Vọng Phu ở miền Trung và miền Bắc, nên gọi núi này là núi Vọng Thê.

______________
Các địa danh in đậm đều là những điểm mà đoàn đã đi qua và có hình ảnh minh hoạ.

conlele
17-05-2011, 17:17
Ngọn núi cao nhất mà đoàn mình leo là núi Cô Tô thuộc dãy Thất Sơn nổi tiếng của vùng đất Tri Tôn-Tịnh Biên (An Giang).
Đầu tiên là thông tin chung về Thất Sơn:
____________
Núi Thất Sơn
Địa chỉ hiện nay: huyện Tri Tôn - huyện Tịnh Biên - tỉnh An Giang

Thất Sơn là tên gọi dùng để chỉ 7 ngọn núi chập chùng ở huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Bảy ngọn núi được xếp theo thứ tự cao thấp như sau:

- Thiên Cấm Sơn: dân gian quen gọi là núi Cấm, cao 705 m, chu vi 28.600 m, nằm trong dãy núi Cấm, trên địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.

- Phụng Hoàng Sơn: còn gọi là núi Cô Tô, cao 614 m, chu vi 14.375 m, trong dãy núi Cô Tô, thuộc địa bàn xã Cô Tô, huyện Tri Tôn.

- Ngọa Long Sơn: còn gọi là núi Dài, cao 554 m, chu vi 21.625 m, thuộc cụm núi Dài ở xã Lê Trì, huyện Tri Tôn.

- Anh Vũ Sơn: tức là núi Két, cao 266 m, chu vi 5.250 m, thuộc cụm núi Phú Cường ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên.

- Ngũ Hồ Sơn: dân gian quen gọi là núi Dài Năm Giếng, cao 265 m, chu vi 8.751 m, thuộc cụm núi Phú Cường ở xã An Phú, huyện Tri Tôn.

- Liên Hoa Sơn: còn gọi là núi Tượng, cao 145 m, chu vi 3.825 m, thuộc cụm núi Dài, ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn

- Thủy Đài Sơn: tức núi Nước, cao 54 m, chu vi 1.070 m, thuộc cụm núi Dài, nằm trên địa bàn thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.


Tương truyền từ mấy ngàn năm trước, đây là những hòn đảo giữa biển khơi, do sự vận động kiến tạo của vỏ trái đất mà được nâng lên thành núi. Nơi đây còn lưu giữa nhiều huyền thoại ly kỳ hấp dẫn về quá trình hình thành và đấu tranh giữa con người với thiên nhiên.
Ngoài việc chỉ 7 ngọn núi, Thất Sơn còn chỉ vùng đất nơi 7 ngọn núi này tọa lạc, gọi là vùng Thất Sơn, hay vùng Bảy Núi, tức huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn. Đây là vùng đất nổi tiếng bởi phong cảnh đẹp, nhiều đặc sản và nhiều huyền thoại hấp dẫn, lưu giữ nhiều dấu tích của các bậc kỳ nhân như: đức Phật Thầy Tây An, đức Bổn sư Ngô Lợi, Huỳnh Phú Sổ.....

conlele
17-05-2011, 17:20
Và cụ thể về ngọn Cô Tô: (Tri Tôn - An Giang)

Cụm núi thuộc dãy Thất Sơn, nằm trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, gồm hai ngọn là:

- Núi Cô Tô, còn gọi là Phụng Hoàng Sơn, hay núi Tô, tên Khmer là Phnom Ktô, cao 614 m, chu vi 14.375 m, thuộc xã Cô Tô.

- Núi Tà Pạ, còn gọi là đồi Tà Pạ, cao 102 m, chu vi 10.225 m, thuộc xã An Tức.

Tương truyền, do núi có hình dáng giống như cái tô lật úp nên mới gọi là núi Tô. Một giả thuyết khác lại cho rằng: Cô Tô xưa kia là nơi có rất nhiều loài chim đẹp về trú ngụ. Dáng núi giống hình chim phụng với cái đuôi là đồi nằm ở phía Tây, tức đồi Tức Dụp, vì thế gọi là Phụng Hoàng Sơn. Theo ông Nguyễn Văn Hầu, tác giả cuốn “Nửa tháng trong miền Thất Sơn” thì Phụng Hoàng Sơn là ngọn núi đẹp nhất trong vùng Thất Sơn với tổng diện tích 2.230 ha, nơi có nhiều gỗ quý như sao, căm xe, cà chất, gõ, giáng hương…"

Núi Cô Tô là một vùng bán sơn địa có cấu tạo địa chất đặc biệt, nhiều nơi bên trong núi là một hệ thống hang động ngầm như tổ ong vĩ đại, rất kiên cố và vững chắc. Núi Cô Tô có nhiều nguồn lợi khác như than bùn dạng vỉa, đá xây dựng (thuộc đá sậm màu hạt thô), đất sét cao lanh và nước khoáng thiên nhiên...Núi cũng có tiềm năng du lịch với thắng cảnh đồi Tức Dụp, hồ Soài So.

Khám phá núi Tô

Từ chợ thị trấn Tri Tôn, theo tỉnh lộ 943 dẫn lên núi, đoạn đường khá thuận lợi. Hai bên là những cánh đồng lúa, những ngôi nhà thấp thoáng, ẩn hiện trong bóng tre xanh, dưới tàn thốt nốt. Xa hơn chút nữa là dãy núi sừng sững, cây cối thâm u, đá dựng lưng trời. Những con lạch nhỏ chảy từ trên núi xuống, len lỏi qua những khối đá thiên hình vạn trạng, tạo thành dòng suối trong xanh... Cảnh vật càng trông thật thanh bình, yên ả với những đàn bò gặm cỏ và những chú bé mục đồng ngất nghểu lưng trâu.

Trước đây, khách tham quan muốn lên núi phải men theo những lối mòn, dốc đá chênh vênh, vừa đi vừa lách mình hoặc bám vào những thân cây, vất vả lắm mới lên tới đỉnh núi. Bây giờ đã có con đường tới hồ Soài So trải nhựa. Đường lên núi đã được mở rộng và xây thành bậc thang, du khách leo khoảng một tiếng đồng hồ là có thể đến đỉnh núi. Dọc theo lưng chừng núi, ngoài những khu rừng hỗn giao và rừng phòng hộ còn có những vườn cây ăn trái bạt ngàn, nhiều nhất là xoài, mít và những khu vực trồng rẫy xanh rì.

Trên núi có một di tích nổi tiếng gọi là sân Tiên. Nơi đây có dấu chân tiên, tương truyền đó là dấu chân sau của Phật, còn chân trước thì nằm ở động Thủy Liêm trên núi Cấm. Tiếp đó là điện Năm Căn, một ngôi điện nhỏ, xưa cũ nằm ẩn mình dưới những tảng đá to và những bóng đại thụ cao ngút. Tương truyền, xưa kia nơi đây là chốn nghỉ chân của những “ông hổ” - theo cách gọi của cư dân trong vùng. Từ điện Năm Căn lên đến Vồ Hội mất hơn 30 phút, qua khoảng trăm bậc đá nữa. Vồ Hội có lẽ là điểm lý tưởng cho những ai muốn tìm về sự bình yên và thanh thản. Giữa không gian rộng lớn, xuất hiện một ngôi nhà nghỉ nhỏ là nơi trọ của khách thập phương đi hành hương. Đây là địa điểm lý tưởng cho du khách ngắm trăng, hít thở không khí trong lành. Vào những tháng mưa, khách đến Cô Tô sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai con suối Ô Thum và Ô Sora So như những con rắn khổng lồ uốn lượn theo các khe đá. Du khách sẽ có ấn tượng đẹp về một vùng đất du lịch giàu tiềm năng.

Công trường khai thác đá

Phần núi bên địa bàn xã Núi Tô hiện nay là một công trình khai thác đá quy mô lớn vào bậc nhất khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Hoạt động khai thác đá đã phá vỡ cảnh quan thiên niên của núi. Những vạt núi đẹp đẽ dần dà bị khoét nham nhở, không khí chung quanh đầy khói bụi, và không gian tĩnh mịch vốn có không còn nữa, thay vào đó là tiếng thuốc nổ, tiếng máy xúc đá, tiếng máy xe vận tải.....inh ỏi suốt cả ngày.

Trên công trường, khá nhiều thợ thủ công, từ các nơi đến kiếm sống, làm thuê, gia công những vật dụng bằng đá như: cối đá, trụ đá, bia đá, tán đá... Bãi đá này dài hàng mấy cây số, nắng chang chang, không một bóng cây, với hàng trăm con người lao động vất vả “bán mặt cho đá, bán lưng cho trời”. Điều kiện làm việc của các công nhân ở đây thật sự rất nguy hiểm, họ phải treo mình trên những vách núi cao, phía trên là những khối đá có thể rơi bất cứ lúc nào, bên dưới là vực đá sâu thăm thẳm...

Không chỉ có người thợ đá mà quanh khu vực khai thác, cư dân tại mỏ đá cũng bị lâm vào cảnh bệnh tật và đói nghèo bởi môi trường đã bị ô nhiễm nghiêm trọng từ bụi đá. Kết quả thanh tra mới đây của Sở Tài nguyên - Môi trường An Giang cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế và không tuân thủ quy định gắn cột phun nước tại các đầu băng tải đá thành phẩm, nên đã làm gia tăng lượng bụi phát tán ra môi trường. Không chỉ gieo rắc mầm bệnh, bụi đá và đá miểng đã gây ra hiện tượng "sa mạc hoá" với lớp bụi và đá dăm dày cả tấc trên nhiều diện tích đất trồng, đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh túng quẩn. Không sản xuất, trồng trọt được, nhiều người dân phải đi làm thuê lại cho các công ty khai thác đá, tiếp tục loay loay mưu sinh bên miệng thần chết.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo, bảo vệ cảnh quan môi trường vùng Bảy Núi và hướng đến mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nhằm phát triển bền vững, tháng 12-2008, tỉnh An Giang đã tiến hành xây dựng "Đề án sắp xếp lại hoạt động khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường và chuyển đổi nghề cho lao động nghề đá trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020". Theo đề án này, từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ dần dần đóng cửa các khu mỏ đá trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

giamahamvui
17-05-2011, 18:17
Sở dĩ đoàn quyết định dừng ở Vồ Hội mà không đi tiếp lên đỉnh là do tham khảo trên mạng thấy trên đỉnh không có chổ thích hợp để cắm trại và nghe nói Vồ hội ngắm cảnh rất đẹp.Thực tề có lẽ đúng vậy!
Về hồ Soài so thì thật là thất vọng vì nó ko còn là hồ, đã bị cạn nước thành 1 cái bãi xấu xí. Nghe đâu đã được " quy hoạch", với mình nghe 2 chử quy hoạch là xem như 1 thắng cảnh bị mất...
Căn cứ vào số lượng hàng quán dọc đường đi thì biết Cô tô đón khách thập phương rất nhiều. với gánh nặng thuế má, cạnh tranh hiện nay thì người bán khó mà giữ được nét thật thà mến khách của người Nam bộ được....
Hoàng hôn Cô tô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60947&d=1305167706

Hỏa đầu quân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61076&d=1305296803

Tồi đó mọi người ca hát uống rượu thật sung, loáng cái đã hết chai rượu sim của anh Tư Ếch tài trợ, thêm 1 chai Bàu đá lên đường. Không gian có lúc lắng đọng với tiếng ngâm thơ của thi sĩ Tư Ếch, có lúc bốc lửa với cuộc thi liên khúc năm mười...
Bầu trời hôm đó thật đẹp, thật nhiều sao và có rất nhiều sao băng. Mọi người suýt soa ngắm sao, mình thì nhớ lại truyện " Những vì sao " của Alphonse Daudet, tiếc là ko có cô nàng nào tựa vai mình ngủ nhưtrong truyện :D

giamahamvui
17-05-2011, 18:31
Một tấm hoàng hôn nữa với góc rộng hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61073&d=1305296803

Bình minh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61077&d=1305296803

Khung cảnh buổi sáng, mọi người đang ăn sáng, thu dọn xuống núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61079&d=1305296945

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61080&d=1305296945

Đường xuống thì quá nhẹ nhàng, loáng cái đã tới nơi. Do sợ trễ giờ tàu ở Hà tiên Leader Koỳ quyết định hủy chương trình ghé đồi Tà pạ ngắm cảnh chụp hình, nghĩ cũng tiếc.,,

phuongsakura123
17-05-2011, 19:06
Khi bình minh vừa tỉnh giấc và màn đêm chưa kịp tan

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0139.jpg


Mặt trời ló dạng

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofrivisedDSC_0182.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0194.jpg

Những chú gà hối hả chào đón ngày mới

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/dunglai.jpg

Và ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của 1 ngày mới

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/binhminh.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0186.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofrevisedDSC_0198.jpg

kozuky_hisa
17-05-2011, 19:21
E là cô jáo Hà,thấy các bác post ảnh đón bình minh e thấy "nóng trong người" wá:

Thức dậy sớm để có những tấm hình k0 thể quên đc:

https://i332.photobucket.com/albums/m355/havip266us/Ha%20Tien/ThoaiSon-HaTien222.jpg

Vẫn còn trăng & sao :d:

https://i332.photobucket.com/albums/m355/havip266us/Ha%20Tien/ThoaiSon-HaTien224.jpg

Mặt trời thức jấc:

https://i332.photobucket.com/albums/m355/havip266us/Ha%20Tien/ThoaiSon-HaTien230.jpg

https://i332.photobucket.com/albums/m355/havip266us/Ha%20Tien/ThoaiSon-HaTien229.jpg

Hồ Soài là đây????

https://i332.photobucket.com/albums/m355/havip266us/Ha%20Tien/ThoaiSon-HaTien233.jpg

Cảm ơn các anh chị bạn em, cảm ơn đã cùng tham ja 1 chuyến k0 thể nào quên đc. E đã rất vui, rất ấn tượng và cũng rất tiếc nuối vì k0 đc đến cánh đồng Thốt nốt, :(( :((.
E ngưỡng mộ anh L.K, anh Ja, anh Tư ếch, anh Trid, phục chị Sakura, chị Xà,... cảm ơn cả nhà rất nhiều.

kozuky_hisa
17-05-2011, 19:24
Những chú gà hối hả chào đón ngày mới

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/dunglai.jpg


Ảo tung chảo :D

phuongsakura123
17-05-2011, 19:47
Anh LK là nguời dậy sớm nhất, kế đó là anh Trid. Nghe 2 anh lục đục pha trà, uống cà fê nên mình cũng bò dậy trò chuyện cho vui. Lát sau Demi lò dò đi ra. Trong lều gần đó, Bích Huệ lên tiếng gọi xin ít nuớc nóng vì bị trúng gió, mình xin anh LK ít nuớc trà pha sẵn và cầm mang đến lều đưa cho Bích Huệ.
Đói bụng, lấy bịch sữa đậu nành ra uống, vẫn chưa no, không biết mình đã nói gì mà anh Trid cho mình cả ly mì là khẩu phần mà đoàn phát cho mỗi người. Khẩu phần của mình, của Demi, và của Fankaa không hiểu trong lúc di chuyển lên núi thế nào mà bị rớt mất cả, trứng luộc, mì ly, xúc xích, táo không biết đi đàng nào... làm cả 3 đứa không có gì để ăn vào buổi sáng đó. Cũng may là đoàn còn bánh mì, nên vẫn còn có chút lót dạ.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofDSC_0130.jpg

Hai chị em rủ rê nhau ra đón bình minh

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0153.jpg

Mossa
17-05-2011, 22:42
@kozuky_hisa: Mãi đến hôm nay mới thấy hình ảnh từ cô giáo Hà, "dìm hàng" bửa giờ phải không? Nhớ post hình tiếp nghen! ;)

~~~~~~~~~~
Mossa sau khi ngủ trong chùa dậy, ra chỗ đã thấy mọi người dậy sớm và dọn dẹp lều ngủ

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay138.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay135.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay134.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay137.jpg

Dùng vội bửa ăn sáng

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay140.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay136-1.jpg

Mossa
17-05-2011, 22:47
Ngắm cảnh buổi sáng ^^

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay142.jpg

Nhảy Yo!!! nè!!!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay151new.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay148.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay154.jpg

Fankaa
17-05-2011, 22:51
Mỗi hành trình là một trải nghiệm khó quên !

Fankaa
17-05-2011, 22:53
Khi ta ở đất là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn....
Không chỉ đi để đến, mà còn đi để thấy yêu thêm những nơi ta đã đặt dấu chân qua, để biết nhìn lại cuộc sống hiện tại của chính mình vì những khó khăn trên đường ta thấy, ta gặp.
Đi để biết vượt lên chính bản thân mình, biết quên và tha thứ những hỉ nộ ái ố, sân si cuộc đời. Đi để biết cuộc sống là trăm ngàn màu sắc, cũng như mỗi một phận người là một màu sắc khác nhau....

lengkeng1minh
17-05-2011, 22:54
Vài hình minh họa đoạn xuống núi. Chỉ có đoạn từ đỉnh xuống lưng chừng thì tam có vài tấm. Thấp hơn tí nữa thì dày đặc hàng quán, kh6ng còn gì đáng để ghi nhhận lại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61268&d=1305587900



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61267&d=1305587900



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61269&d=1305587900



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61271&d=1305587900

Fankaa
17-05-2011, 23:08
Cảm xúc bất tận...

Mossa
17-05-2011, 23:15
Trong lúc đoàn mình xuống núi khá nhẹ nhàng, nhưng nhìn cảnh các ông bà cụ già chống gậy và các em nhỏ lên chùa làm mình cảm phục.
Họ cũng từ nơi xa đến, cố gắng lên núi viếng chùa để mong điều tốt lành, bình an.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay170.jpg

Lúc gần đến chỗ đậu xe của đoàn mình, lâu rồi mới thấy cảnh các em nhỏ chơi trò bắt ve bên cây hoa phượng.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay174.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay172.jpg

Fankaa
17-05-2011, 23:23
Sakura em hỡi còn gì đâu nữa mà em dấu ? món xôi nướng thơm ngon công thức
-Lá chuối được chặt chém xung quanh núi ( tks các mem nam đã giúp tổ bếp),
-Xôi .... nấu từ sáng, phải nướng lại đánh lừa khứu giác hahah. Đói quá nên cái gì cũng ngon tất ! vui nhất lúc bếp ăn.. vụng hahah

phuongsakura123
18-05-2011, 01:07
Cái màn nấu xôi mới cực kìa. Để chuẩn bị thức ăn cá nhân, mình đã nấu 2 mẻ xôi, thực chất nên gọi là cơm nếp nhão thì hơn. Bỏ cả buổi trưa chạy đi chơ mua nếp, mua dừa, đậu xanh, rồi quay về nhà ngâm nếp, đậu. Chưa kịp làm xong thì khách hàng réo gọi, lại bỏ đó chạy lên cty... Đến chièu về, đúng 6h có mặt tại nhà, bắt đầu màn nấu. Chia thành 2 mẻ vì cái nồi cơm điện không nấu đủ 1 lúc, mẻ đầu có dừa, mẻ sau không dừa. Nấu xong 1 mẻ, bỏ ra cái chảo to cho bốc hơi hết nóng để còn cho vào túi nilon...Hì hục làm cho đến khi Fankaa và anh Thạch Sanh đến nhà còn chưa xong. Vì vậy mà ra nơi tập trung hơi trể xíu, mong bà kon thông cảm dùm nhá!
àh, quên, còn làm gà rôti nữa chứ, gà thì làm từ chiều hôm trước, nhưng đến hôm đi thì nghĩ đi nghĩ lại thấy mang theo năng nề, không ai mang vác dùm, lại thêm dính dầu mỡ nữa nên quyết định bỏ thịt gà rôti ở nhà hết. Vì vậy mà bị anh Trid nhắc nhở, thậm chí đòi bồi thường vì hứa mà không đem! hehehe...

blackred
18-05-2011, 09:54
Cái màn nấu xôi mới cực kìa. Để chuẩn bị thức ăn cá nhân, mình đã nấu 2 mẻ xôi, thực chất nên gọi là cơm nếp nhão thì hơn. Bỏ cả buổi trưa chạy đi chơ mua nếp, mua dừa, đậu xanh, rồi quay về nhà ngâm nếp, đậu. Chưa kịp làm xong thì khách hàng réo gọi, lại bỏ đó chạy lên cty... Đến chièu về, đúng 6h có mặt tại nhà, bắt đầu màn nấu. Chia thành 2 mẻ vì cái nồi cơm điện không nấu đủ 1 lúc, mẻ đầu có dừa, mẻ sau không dừa. Nấu xong 1 mẻ, bỏ ra cái chảo to cho bốc hơi hết nóng để còn cho vào túi nilon...Hì hục làm cho đến khi Fankaa và anh Thạch Sanh đến nhà còn chưa xong. Vì vậy mà ra nơi tập trung hơi trể xíu, mong bà kon thông cảm dùm nhá!
àh, quên, còn làm gà rôti nữa chứ, gà thì làm từ chiều hôm trước, nhưng đến hôm đi thì nghĩ đi nghĩ lại thấy mang theo năng nề, không ai mang vác dùm, lại thêm dính dầu mỡ nữa nên quyết định bỏ thịt gà rôti ở nhà hết. Vì vậy mà bị anh Trid nhắc nhở, thậm chí đòi bồi thường vì hứa mà không đem! hehehe...

Chị Xa-ku-ra lúc nào cũng đảm đang bếp núc! Đoàn nào có chị cũng đủ món măm măm ^ ^
Nếu là iem, chắc iem chỉ đủ sức mang mì gói xúc xích bánh mì Y_

Chúc mừng đoàn đã có chuyến đi nhiều cảm xúc (c)

ku kòy
18-05-2011, 10:08
Cái màn nấu xôi mới cực kìa. Để chuẩn bị thức ăn cá nhân, mình đã nấu 2 mẻ xôi, thực chất nên gọi là cơm nếp nhão thì hơn. Bỏ cả buổi trưa chạy đi chơ mua nếp, mua dừa, đậu xanh, rồi quay về nhà ngâm nếp, đậu. Chưa kịp làm xong thì khách hàng réo gọi, lại bỏ đó chạy lên cty... Đến chièu về, đúng 6h có mặt tại nhà, bắt đầu màn nấu. Chia thành 2 mẻ vì cái nồi cơm điện không nấu đủ 1 lúc, mẻ đầu có dừa, mẻ sau không dừa. Nấu xong 1 mẻ, bỏ ra cái chảo to cho bốc hơi hết nóng để còn cho vào túi nilon...Hì hục làm cho đến khi Fankaa và anh Thạch Sanh đến nhà còn chưa xong. Vì vậy mà ra nơi tập trung hơi trể xíu, mong bà kon thông cảm dùm nhá!
àh, quên, còn làm gà rôti nữa chứ, gà thì làm từ chiều hôm trước, nhưng đến hôm đi thì nghĩ đi nghĩ lại thấy mang theo năng nề, không ai mang vác dùm, lại thêm dính dầu mỡ nữa nên quyết định bỏ thịt gà rôti ở nhà hết. Vì vậy mà bị anh Trid nhắc nhở, thậm chí đòi bồi thường vì hứa mà không đem! hehehe...

Quên bẵng đi một việc, ăn xôi sáng rất khí thế, tối hôm đó được ăn xôi nướng nữa, lại không gởi tiền lại cho chị mua nếp làm xôi + gà, thiệt cái tình. Thôi thì hôm nào lên lại SG, em mời chị đi en bánh canh cua :).

phuongsakura123
18-05-2011, 10:30
Đuờng xuống núi, anh TS mở liên tục một bài hát mà mình cũng thích "Giới hạn nào cho chúng ta" của Mr. Đàm. Đúng là trong bất cứ chuyên gì, việc gì thì cũng cần có một giới hạn, dù chỉ là một giới hạn hết sức mơ hồ...
Trong chuyến này, mình chỉ đuợc cơ hội đi bộ xuống núi, vì khi lên núi mình đuợc chỉ định đi xe ôm cùng một số vật dụng của đoàn. Trời rất nóng. Bắt gặp trên đuờng những cụ già, những em nhỏ dẫn nhau lên núi. "Cố lên, sắp tới rồi"! cổ vũ tinh thần cho bà con thêm phấn chấn. Hôm nay có lẽ là ngày lễ nên bà con đi đông hơn chăng, mình tự hỏi...
Trên đường đi đúng là cũng không có gì đáng để chụp choẹt nên mọi nguời không mất thời gian, đi thẳng 1 mạch xuống.

phuongsakura123
18-05-2011, 17:57
Chúng ta nên đi nhanh hết ngọn núi này để tiếp tục hành trình đến hòn đảo mà mọi nguòi đang đón chờ nhé.
Xuống đuợc núi, mọi người nhanh chóng gột rửa mồ hôi và cái nóng bức ngay tại nhà trọ cách chân núi 1 đoạn. Trong khi chờ đợi một số bạn nghỉ ngơi, tắm táp, một số khác tranh thủ uống nước, ăn mì gói và xạc điện thoại... Một cảm giác khoan khoái tràn ngập. Tiếp tục lên xe nào!
Trên đuờng đi về Hà Tiên, đoàn đuợc chiêm nguỡng bao nhiêu là ngọn núi đá vôi chập chùng truớc mắt. Hà Tiên là nguồn khai thác đá vôi để làm ximăng khá nhiều, chắc hẳn xưa kia còn nhiều hơn, nay có thể một số ngọn núi đã không còn nữa.
Đoàn ghé tham quan 1 hang động trên tuyến đuờng đi. Đó là hang Moso. Cảm giác của mình khi vào tham quan hang là 1 mùi đặc trưng của bất kỳ hang động nào. Trong hang có những đoạn phải cởi giày để lội nuớc. Cảm giác hơi sợ sợ vì không biết nuớc trong hang động có đuợc thông thoát khi thủy triều lên hay không...vì truớc khi vào hang, mình để ý thấy có một số hộ dân cư sinh sống ở khu vực này. Tới rồi chẳng lẽ chui ra chỉ vì sợ vu vơ như thế, mình cũng quyết đi cho bằng bạn bằng bè ^^.

Từ cửa hang nhìn ra ngoài
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_02041.jpg

Không nhớ rõ là trong hang có bàn thờ một vị thần tiên nào đó, không phải thờ Phật, mọi nguời tới chắp tay xá và cầu khấn những nguyện vọng của riêng. Một khối đá nho nhỏ ánh vàng như kim tuyến. Có lẽ là đá Kim sa chăng?
Không hiểu thế nào mà bạn Tuấn lại bị rơi mắt kính xuống dòng nuớc này, Tuấn quơ tay tìm một hồi mới tóm lại đuợc cái mắt kính đánh rơi. Cũng may!
Anh hướng dẫn viên nghêu ngao một câu vọng cổ. Anh TS cũng chẳng thua kém, cũng trổ tài vọng cổ đua chen.

Hình dạng bên trong hang núi đá vôi Moso
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/hang-Doi-1.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofDSC_0216.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofDSC_0210.jpg

conlele
18-05-2011, 18:12
Cho conlele tiếp tục phượt ảo-phượt ké các bạn trong đoàn nhé.
Các bạn có hình ảnh đẹp, cho conlele ké thêm thông tin về điểm đến nha (tìm được trên vietgle.vn)

_______________
Núi Mo So (xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang)

Núi Mo So nằm trong hệ thống Chung Sơn, thuộc địa bàn xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, trong núi có động Mo So rất nổi tiếng. Từ thị xã Hà Tiên về Hòn Chông chừng 27 km là tới hang Cá Sấu. Tại đây, rẽ sang trái chừng 10 phút xe máy là tới chân núi Mo So. Nếu đi đường thủy thì chạy chừng 3,5 km là tới cụm hang - núi: núi Mo So, núi Voi, núi Mây, núi Quỷnh. Trong thời kỳ 1954 - 1975, động Mo So là nơi trú ẩn khá an toàn của lực lượng cách mạng Hà Tiên.

Mo So đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia vào tháng 02-1995. Ngày trước, để đến được động, du khách phải trải qua một chặng đường chông gai. Hiện nay, đã có đường cho xe ôtô vào đến tận chân núi. Ngoài ra, Mo So còn được các nhà làm phim nổi tiếng đưa vào phim ảnh. Tháng 12-2007, nhà biên kịch Phan Nhật Thu và ê kíp làm phim “Con đường 1 C huyền thoại” khởi quay cảnh đầu tiên tại Mo So. Tháng 09-2008, NSƯT Đồng Anh Quốc thực hiện bộ phim tài liệu “Tiểu đoàn 207 anh hùng”, cũng thực hiện những cảnh quay ở Mo So.

Lịch sử hình thành

Mo So theo tiếng Khmer nghĩa là núi vôi, là một hệ thống hang động ẩn hiện giữa một vùng đồi núi điệp trùng. Các nhà địa chất Pháp cho rằng tuổi đá vôi vùng Hà Tiên trong đó Mo So là 240 triệu năm. Nhiều đợt biển thoái, biển tiến biến núi thành hòn, biến hòn thành núi, nhào nặn vùng đất thiêng thêm vững chãi. Theo thời gian nước biển cùng với sóng xâm thực xoáy sâu vào chân núi tạo thành nhiều hang động. Sự tác động liên tục và kéo dài đã tạo ra những quần thể hang động khác nhau, lòng hang trông rất kỳ lạ và đa dạng nhưng thường có hình bầu dục, bóng loáng và rộng rãi.

Du lịch


Khi vào đây thám hiểm, bạn đừng sợ lạc đường, bởi lẽ, tuy trong động có vô số ngõ ngách chằng chịt, nhưng tất cả đều dẫn ra một điểm đến, đó là thung lũng nằm giữa núi Mo So. Thung lũng này rộng chừng 1.000 m2, chung quanh là vách đá dựng đứng, bên trên là mây trời lồng lộng, cây ăn trái xum xuê khiến lũ khỉ cứ rình mò ăn cắp trái mang lên núi để bày tiệc.

Men theo con đường mòn ở phía Tây thung lũng, du khách sẽ đến động Nước, nơi được xem là độc đáo, đồ sộ nhất quần thể hang động. Động sâu hun hút, mở rộng gần 20 m. Bên trong có dòng suối mát lạnh bắt nguồn từ mạch nước ngầm chảy róc rách suốt ngày đêm. Vào mùa lũ, dòng suối sẽ dâng cao, cuộn trào khá nguy hiểm. Bên trên vách động là những khối thạch nhũ mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong làn hơi nước, sẽ tạo cho du khách cảm giác ngỡ ngàng. Đặc biệt đến đây, bạn sẽ được chứng kiến những lớp rễ cây trắng phau, mềm mại, xuyên qua lớp thạch nhũ, buông xuống lững lờ phía trên dòng suối. Trong động có rất nhiều dơi sinh sống. Năm 2003, một đàn sếu đầu đỏ gồm hơn 100 con cũng đã trở lại sinh sống ở núi Mo So. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, sếu đầu đỏ xuất hiện tại khu vực trên để kiếm thức ăn và sinh hoạt bầy đàn trong mùa khô. Mùa khô năm 2002, đần sếu cũng tụ họp về đây và có thời điểm lên đến hơn 200 con. Loại chim quý hiếm này xuất hiện cho thấy việc bảo vệ môi trường sinh thái ở đây có hiệu quả tốt, làm tăng thêm sức thu hút du khách đến tham quan.

Tuy nhiên, vẻ đẹp hoang sơ của núi Mo So đã dần bị phá hủy bởi có rất nhiều xe của du khách chạy thẳng vào bên trong hang động. Bên cạnh đó, phía ngoài các lối dẫn vào hang có vô số những dòng chữ lưu niệm khắc vô tội vạ, củi khô chất thành đống. Bên trong hồ nước người dân tự do cất nhà sàn, lập quán, giăng võng, chứa đồ... Đó là chưa nói đến một số người dân "buôn thần bán thánh" đem đá vào chất thành những "nấm mộ" lập bàn thờ... Một số hộ dân còn sinh sống hẳn ở nơi đây. Chính những điều này đã dần làm mất đi giá trị cảnh quan của khu di tích này.

Mossa
18-05-2011, 22:23
Mình trở lại Hang Moso lần này với một tâm trạng khác vì được đi với nhiều bạn hơn là vui hơn rồi, thấy mọi vật cũng thay đổi hơn chút chút.

Nếu so sánh vẻ đẹp của Hang Moso với các Hang nổi tiếng khác thì quả thật nó không đẹp bằng, nhưng mỗi nơi có 1 cái hay riêng và lịch sử riêng của nó.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay187.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay191.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay207.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay211.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay219.jpg

rongreu
18-05-2011, 22:47
Xin chào cả nhà, mạn phép ACE & các bạn chút xíu, nếu những gì mình nói có sai mong mọi người bỏ qua .

Mình đi phượt - dùng từ phượt từ khi gia nhập gia đình phượt của các bạn vì trước đó mình đi sáng tác ảnh chỉ 1 mình hoặc cùng CLB nhiếp ảnh hoặc các nhóm bạn thích chụp ảnh. Sau chuyến đi cùng các bạn(mạn phép gọi chung ACE là các bạn) mình đã học tập rất nhiều ở tính cách mỗi thành viên trong nhóm.

Sau những lần phượt chung Fansipan & Mũi Đôi về mình ngồi trên máy xem lại ảnh đã kí sự trong hành trình và cố mọi giá làm sao nhớ và biết tên mỗi thành viên có trong bộ ảnh của mình, chỉ vì mình sợ nếu không nhớ đúng hoặc nhớ sai 1 ai đó thì sẽ làm người ấy buồn. Không phải mình lấy lòng mà là mình tôn trọng tất cả những người bạn tuy chỉ mới biết lần đầu. Mình trân trọng từng khoảnh khắc được sống trong cuộc sống này, được 1 lần cùng sống với các bạn. Chúng ta đều biết chẳng ai tắm được 2 lần trên cùng 1 dòng sông !!!

Nhắc đến lần phượt Mũi Đôi : hình ảnh anh Lengkeng tuy gày nhom nhưng lúc nào cũng đi đầu và quay lại ghi ảnh để về kể chuyện bằng ảnh cho mọi người hồi ức, hình ảnh anh Yamaha, anh Trid hòa đồng hỏi han, tán gẫu để mình không thấy bị lạc lõng, Kòy quyết đoán nhưng không độc tài, tất cả các bạn nam còn lại luôn hổ trợ lẫn nhau, xông xáo trong mọi việc nặng nhọc của hành trình, các bạn nữ thì không còn gì để khen ... họ chiến thắng chính bản thân mình bằng í chí, nghị lực bản thân... đảm đang việc bếp trong thời tiết khắc nghiệt, trong lúc sức khỏe suy giảm do đoạn đường dài, khó đi ... nhưng nụ cười của họ trong lúc lo bữa ăn cho toàn đoàn khiến tôi phải thầm thán phục và tự hào về họ... những hình ảnh đó khắc sâu mãi mãi trong tôi, thầm nghĩ mình có phước nên gặp được những người bạn như các bạn.

Trong mỗi chuyến đi như vậy mình lại tích thêm những ký ức đẹp cho cuộc đời mình tuy đôi lúc cũng vấp phải nhiều điều không hài lòng. Cái gì không vui mình cố vứt nó đi chỉ giữ lại kỉ niệm đẹp.

wsunflower
19-05-2011, 10:23
Đối với wsun mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, có thể có những cảm giác tích cực, có thể có những cảm giác tiêu cực. Nhưng vui hay không là do cảm nhận của mỗi người, và do mỗi người tự tạo ra cho mình. Vì vậy, chuyến đi này đối với em cũng rất đặc biệt, rất nhiều niềm vui, rất nhiều người bạn mới. Em nghĩ mọi người nên chấm dứt việc trang cãi ở đây, những thiếu sót là việc không thể tránh khỏi, nhưng đó là việc đã xảy ra, mọi người tranh cãi, chỉ trích nhau thì có thay đổi được gì không? Thay vào đó những góp ý tích cực để các chuyến đi sau có thể thực hiện tốt hơn sẽ không làm nặng nề thêm những hồi ức tốt đẹp của mọi người về chuyến đi. Vậy nên, hãy giữ lại những niềm vui và nhưng trải nghiệm thú vị còn những điều không vui thì hãy "để gió cuốn đi".
Wsun rất vui nếu có dịp đi cùng mọi người một lần nữa. Thân chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục những chuyến đi!

minhmio
19-05-2011, 10:48
Thay mặt BĐH, Mio xin thông báo đến các thành viên chuyến đi như sau:
- Hôm nay là 19/5/2011, tức là đã hết hạn 10 ngày cho các vấn đề bàn luận ngoài lề chuyến đi. Như vậy, các bài viết không liên quan đến chủ đề sẽ được sàng lọc và xóa nếu cần thiết.
- Những ý kiến tranh luận về cách hành xử của mỗi người, Mio mong các thành viên đã post bài cân nhắc rút lại. Sau 12 giờ trưa ngày mai 20/5/2011, tất cả các tranh luận ngoài lề sẽ được xử lý.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới, và không phải ai cũng có trải nghiệm giống nhau. Hãy tôn trọng nhau trong sân chơi chung này. Cám ơn các anh chị và các bạn.

lengkeng1minh
19-05-2011, 11:24
Trong hang Mo So.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61404&d=1305778676


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61408&d=1305778676


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61406&d=1305778676



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61407&d=1305778676



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61403&d=1305778676



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61405&d=1305778676


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61409&d=1305778676

lengkeng1minh
19-05-2011, 13:38
Rời khu vực hang Mo SO, xe đưa đoàn đến Thị Xã Hà Tiên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61410&d=1305779659



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61411&d=1305779659



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61413&d=1305779659


1 cú YO trước chợ HT.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61412&d=1305779659



Sau khi ăn trưa_ Mọi người tự ăn và tự trã_ và lòng vòng trong chợ, cả đoàn đi ra bến tàu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61414&d=1305779659


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61415&d=1305779659

long_vinasun
19-05-2011, 14:16
Ôi những chuyến đi hoành tráng, hình đẹp quá các bác ợ,

PHƯỢT là gì?
Là những chuyến đi mang đầy cảm xúc,
Là những phút giây gói trọn niềm yêu thương


Có 1 bài hát từng nghe: "Hãy yêu nhau đi cho đời tươi mới, Hãy vui lên đi cuộc sống sẽ xinh tươi, Hãy quên âu lo, muộn phiền quá khứ, Ngày mới đến rồi, cùng nhau lên đường"

Những chuyến đi làm nên cảm xúc, những cảm xúc này sinh yêu thương.

Chitto
19-05-2011, 14:59
Xin phép bạn Minhmio mình làm thay bạn một chút.

Tất cả các bài viết về những khúc mắc bên lề chuyến đi đã được chuyển sang đây: https://www.phuot.vn/threads/18909

Tôi không muốn xóa các bài viết đó, khi mà mọi người vẫn chưa cảm thấy thoải mái với nhau và còn muốn thảo luận. Xóa đi có thể làm mọi người bức xúc hơn.

Lưu ý mọi thảo luận phải dựa trên tinh thần tôn trọng nhau và người đọc.

Bich Hue
19-05-2011, 15:05
Ôi mới 2 ngày nằm bệnh không theo dõi topic mà có quá nhiều thay đổi...
Em nghĩ rằng chuyến đi nào cũng để lại những trải nghiệm mới cho mỗi chúng ta. Mà gọi là trải nghiệm thì không thể chỉ có toàn những điều chúng ta hài lòng. Hồi ức đã được nhiều anh em bạn bè trên diễn đàn theo dõi và chia sẻ thông tin, vậy nên chăng những góp ý nội bộ mình hẹn nhau ra quán cafe hay đâu đó lai rai giải tỏa khúc mắc. Hy vọng từ những cái chưa được ta sẽ rút ra được kinh nghiệm để những chuyến đi tiếp theo được chuẩn bị, tổ chức chu đáo hơn, thành công hơn.
Riêng đối với chuyến phượt đầu tiên này em rất vui và cảm nhận mình toàn được, được quen biết nhiều người bạn mới trong đó có các anh chị lớn, có cả các em cũng rất dễ thương, được đi đến những nơi mình chưa đến....
Mình cũng ghi nhận và cảm ơn công sức của em kukoy. Còn những điều cần góp ý với em sẽ nói...khi chúng ta có dịp gặp nhau nhé!
Chúc mọi người luôn vui, khỏe để tiếp tục phượt

lengkeng1minh
19-05-2011, 15:18
Hơn 15g thì cả đoàn cũng lên tàu, và rời bến trong sự háo hức của mọi người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61416&d=1305779659

Cảnh quan bên sông trước khi ra vịnh Thái Lan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61424&d=1305792754


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61425&d=1305792754



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61426&d=1305792754



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61427&d=1305792754



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61428&d=1305792754

long_vinasun
19-05-2011, 15:44
@ anh Lengkeng: Hình đẹp quá anh ơi

Demi
19-05-2011, 16:20
Topic này lập lâu nhưng dạo này ít lên Phượt nên tối qua em mới vào xem. Sau khi xem xong 1 mạch liền các bài em thấy hơi buồn vì chuyến đi này gần như hoàn hảo cho đến giai đoạn cuối cùng (nhận xét cá nhân em) mà khi đem lên đây toàn những bực dọc, bất đồng , tranh luận ... Nếu mọi người có thể nhường nhịn nhau 1 chút để đến cuối topic hãy viết sẽ hay hơn

Bản thân là 1 thành viên nhà Chim Nho nhưng bên cạnh đó em cũng là 1 trong những người tình nguyện ở lại đảo (ko tính trưởng đoàn Ku Kòy) nên em sẽ đưa ra nhận định khách quan có thể

Do chuyến đi này dài hơi 4 ngày, phải di chuyển liên tục, thời tiết nóng bức dễ khiến người ta bực bội khó chịu nhưng giai đoạn này mọi người rất vui vẻ hòa đồng và đoàn kết nữa. Theo em mâu thuẫn chỉ xảy ra vào sáng ngày thứ hai trên đảo tức là ngày thứ 3 của hành trình. Sáng hôm ấy sau khi mọi người cùng đi đón bình minh trên đảo rồi chụp hình sau đó là tự do tắm biển, mò cua bắt ốc hay chụp hình trekking đảo. Khi bác giamahamvui và ku kòy họp thì ko tập trung hết đủ mọi người nhưng tình hình là sẽ ăn trưa với nhau ở điểm abc vào lúc xyz, còn ăn sáng thì tự túc, vẫn ko thấy đề cập đến việc sẽ quay lại đất liền. Sau khi ăn trưa xong thì 1 bạn trong đoàn tự nhiên nói: AI Ở LẠI ĐẢO THÌ GIƠ TAY LÊN. Điều này làm em hết sức bất ngờ và bác yamaha với một số người cũng thế em không bảo là toàn bộ bất ngờ nhé vì hình như là đã có bàn bạc từ trước nên 1 số rất chi là bình thường. Đây chính là nguyên nhân chính gây rạn nứt của nhóm, bác lengkeng có lẽ cho là bị đặt vào tình huống đã rồi nên có một số phản ứng. Cuối cùng thì trừ Bờm và chị Mossa về sớm vì có cv; bác yamaha củng về, anh tư ếch dẫn số còn lại về lại HT, Kòy+ em và 4 người nữa ở lại đảo. Tất cả thống nhất trưa hôm sau hợp đoàn ở HT và về.

Theo em thì số người về đất liền và số ở lại đảo đều có lí do chính đáng, không thể trách là tại sao lại tự ý tách đoàn ở lại đảo thêm 1 đêm hay ngược lại được. Trách thì trách quyết định đưa ra quá gấp gáp chưa lấy ý kiến mọi người dẫn đến hiểu lầm ko đáng có dẫn đến lục đục. Nếu khéo léo 1 chút em nghĩ mọi người sẽ ko phải tách đoàn như vầy. Kòy ở lại đảo có lẽ vì trách nhiệm thì đúng hơn, em thì tự nguyện ko bị áp lực :D; quyết định ở lại đảo đã đem lại cho em 1 cảm giác rất phê là được ngủ trong lều ướt át vì cơn mưa to, đêm nghe tiếng mưa rả rích, bù tọt kêu ộp ộp và sóng biển rì rào.

Chuyến đi này nếu bỏ qua những vụn vặt thì đã thành công tốt đẹp với sự đóng góp của tất cả mọi người, mọi người đã cố gắng hết mình cho chuyến đi nên em thấy tất cả chúng ta hãy nên tự hào 1 chút về những gì đã cảm nhận được đã hưởng thụ. Mọi người nên cố gắng thông cảm, bao dung và bỏ qua cho nhau để mãi là kỉ niệm đẹp.

Cảm ơn mọi người trong đoàn ,cảm ơn mọi người vào xem topic cũng như mod quan tâm đến topic này
Đây là cảm nhận riêng của em, xin mod cho để vài ngày rồi remove cũng được. Thanks all.

lengkeng1minh
19-05-2011, 16:24
Bên phãi tàu là 1 kè chắn sóng với diện tích khá rộng. Không biết có phãi đang phun cát lấn niển không?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61439&d=1305796665



1 tàu cá đang vào cảng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61436&d=1305796665



Tàu cao tốc từ Phú Quốc đang về Hà Tiên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61437&d=1305796665



1 tàu cá đang thu lưới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61438&d=1305796665

Mossa
19-05-2011, 21:18
Tàu Hà Tiên - Tiên Hải
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay240.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay237.jpg

Vé lên tàu

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay243.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay242.jpg
Trên tàu, được xem phim kiếm hiệp ;)

Mossa
19-05-2011, 21:23
Lên tàu, Mossa và một số bạn tranh thủ ngủ trưa, một số anh chị em tranh thủ ngắm biển ^^

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay258.jpg

Nhìn dáng, đoán nick anh nào nè? :D

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay259.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay267.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Thoai%20Son_Chau%20Doc_HaTien%20Apr2011/30April2011MienTay265.jpg

phuongsakura123
20-05-2011, 14:57
Trên chuyến tàu ra hòn, giữa trưa nắng chang chang, mặc cho các phó nháy chen chân lên nóc tàu ghi hình, mình ra phía sau đuôi tàu tìm chỗ nghỉ ngơi tránh nóng. Anh TS tìm đuợc chỗ mắc võng, nằm tòn ten, mình thì sau một hồi ngồi dật dựa trên cái ghế nhựa, cứ sợ ngủ quên mà rơi xuống biển cũng đã phát hiện ra đuợc tấm chiếu manh. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trải xuống sàn tàu mà nằm mơ màng mệt mỏi. Nằm cũng không yên tâm, cái cảm giác sợ rớt té xuống biển lúc ngồi ghế dựa cứ ám ảnh đến nỗi nằm rồi cũng còn lo..., thay vì đuợc 1 giấc thẳng cẳng thì chỉ đuợc chập chờn trong suốt thời gian tàu chạy.
Văng vẳng tiếng ai đó nói chuyện, hí mắt nhìn thấy anh Trid đang lui cui soạn hành lý gì đó, mình ngồi dậy định thần, đứng dậy đi tới đi lui huớng mắt ra ngoài dòm ngó, vẫn chưa thấy bờ...Ăn vội mấy trái nho mua từ lúc ăn trưa ở chợ Hà Tiên, rồi theo anh Trid leo lên mũi tàu bắt đầu chụp choẹt.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/CopyofDSC_0244.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/CopyofDSC_0248.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/CopyofDSC_0258.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/CopyofDSC_0253.jpg

Bich Hue
20-05-2011, 15:01
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/CopyofDSC_0244.jpg

Đẹp quá. Like nhất tấm này

lengkeng1minh
20-05-2011, 19:50
Đài rađa của Hải Quân trên hòn Đốc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61497&d=1305895588



1 trong 2 hòn nhỏ nằm đối diện hòn Đốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61499&d=1305895588


Hòn còn lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61498&d=1305895588

lengkeng1minh
20-05-2011, 20:11
Đoàn đổ bộ lên cầu tàu. Trưởng đoàn thu CMND mọi người để đăng tạm trú trên đảo, cắt người đi chợ. Số đông còn lại đi tìm nơi cắm trại bên bờ biển.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61500&d=1305896552


Sau khi dựng trại xong, số đông ào xuống biển tắm thỏa thích. Nước biển trong veo nhìn rỏ 1 con sao biển đang bơi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61501&d=1305896552


Trời đã chạng vạng mà mọi người vẫn còn dưới nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61503&d=1305896552



Thành quả sau khi lặn hụp dưới biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61504&d=1305896552



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61502&d=1305896552



Mấy con Sao Biển được bán với giá 10k/1 con.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61505&d=1305896552

lengkeng1minh
20-05-2011, 20:21
Địa điểm hạ trại, 1 sự sai lầm ghê gớm: Ai lại hạ trại nơi vùng đất thấp, trũng nước. Mình phải cắt cỏ tranh lót dưới đáy lều. Anh Trid lót bằng những bao xi măng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61506&d=1305897471

Mossa
20-05-2011, 21:21
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61505&d=1305896552

Lần đầu tiên mình được cầm và thấy những con sao biển đang còn sống, to và đẹp như thế này ^^! Thích!

lengkeng1minh
21-05-2011, 06:06
Lửa trại được thắp lên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61507&d=1305932620


Các bếp trưởng, bếp phó đang làm việc với tư vấn của anh Tư.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61508&d=1305932620


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61509&d=1305932620



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61510&d=1305933053

Fankaa
22-05-2011, 13:38
**** Mỗi hành trình là một trải nghiệm khó quên****

Hôm nay Fankaa ngồi xem lại hình ảnh chuyến đi Châu Đốc Kiên giang cùnng những comment về chuyến đi (một số comment nhạy cảm đã chuyển qua Topic threads, ko tiện đưa link vào đây).
Dù mới chính thức gia nhập gia đình phượt nhưng không phải chưa bao giờ đi những chuyến như thế, cũng từ 2-3 năm nay. Tuy hình thức có thể khác nhau nhưng nội dung thì gần như nhau.
Phương tiện và nơi ăn chốn nghỉ: xe du lịch, xe máy, tàu hỏa, máy bay, nhà trọ bình dân, ks hoặc lều, võng v..v.. tùy theo tuyến đường xa hay gần, điều kiện thời tiết,sức khỏe, tài chính v.v.. và nhiều yếu tố khác nữa nhưng với Fankaa đi chính là trải nghiệm.
Nếu ta được rủ rê đi phượt ... " ừ thì đi ", đi cho vui, đi vì có A,B,C trong chuyến này, hay đi để kết bạn, đi để tìm niềm vui, đi vì rảnh rỗi, đi vì thất tình .. v.v .... có trăm ngàn lẻ một lý do cho mục đích của mình thì sau chuyến đi có nhận được kết quả đúng như mình mong muốn? hay về lại buồn bã ấm ức vì suy cho cùng mục đích chính của mình không đạt được do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.
Fankaa đã có những trải nghiệm đáng nhớ sau mỗi chuyến đi. Cảm giác ngồi trên xe máy vừa sợ lại vừa thích thú trên đường đèo Khánh Lê giữa trưa nắng đúng ngọ, đến đoạn đường Yangbay đau khổ năm nao..., cảm giác đau ê ẩm khi nằm trên tảng đá núi, đến hơi ẩm thấp cát vùng biển, đu đưa võng như khi xưa ta bé, tắm tiên, khát khô cổ họng ... và hơn hết là sự quen biết từ những người anh, người chị, người bạn, người em mới quen trong mỗi cuộc hành trình, và những người tình cờ gặp trên đường ta đi. Mỗi người là một sắc màu, ta không thể vẽ thêm màu lên người ấy mà chỉ cảm nhận màu ấy theo cách của riêng mình.

Cảm xúc về sự trải nghiệm mới là điều ta tâm đắc nhất. Nếu chuyến đi có đôi điều phiền muộn, vướng mắc, ừ thì cũng chẳng có gì to tát lắm đâu xem như những vướng mắc ấy là trải nghiệm trên đường đời mà ta gặp phải, AQ một tí cho nó .. lành :)

" Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là.. người (đi phượt) ". Fankaa cũng rất thích đi đây đó, du lịch, cắm trại và tùy theo level phượt và sức khỏe mà .. hành xác :-)

Thôi thì cũng-đã-từng cùng nhau một chuyến hành trình, một và có thể sẽ chung chuyến thứ 2, thứ 3, thứ ... n hoặc một và chỉ một mà thôi.
Ta không độc hành cơ mà, dù màu sắc ấy có làm ta hoa mắt, có chói chang, có mờ nhạt, có mảng màu sáng tối đan xen.... thì ta vẫn là một trong những màu sắc ấy, ta không nằm ngoài những mảng màu ấy. Cầu vồng rực rỡ khi chỉ có nhiều màu hòa quyện, như cuộc hành trình có cầu vồng thì mới là trải nghiệm của riêng mình. Để nhìn lại chính mình.

Giống như tình yêu khi tan vỡ, lòng đầy hận thù hay đau khổ, nuối tiếc hay muộn phiền.. đừng trách gì nhau thêm đau lòng người ...Dù sao cũng đã từng yêu ! Hãy nghĩ về những kỷ niệm đẹp !
Không thể yêu lại lần thứ hai người mình đã hết yêu thương. Nhưng ta đã-đang và sẽ yêu những trải nghiệm sau mỗi chuyến đi, mỗi mảng màu ta gặp vì đó là cuộc sống !

**** Cơm tặng người đói, lời nói tặng tri âm****
(Ngạn ngữ TQ)

alexandersamon
23-05-2011, 06:49
Văn phong của chị C ;)....Tiếp tục hồi ức đi :). Welcome to Phuot :D.

Fankaa
23-05-2011, 09:46
Tkiu vinamilk Samon! vui lòng đón xem Hồi 3 chương 4... ở Phượt du... ký sự truyện ! hehe. Để collect hết đã nhé.

lengkeng1minh
23-05-2011, 10:27
Buổi tối, cả đoàn quây quần ăn uống. Mời thêm 3 anh bộ đội BP ra cùng chung vui.
Mình và vài bạn nữa đã rời chiếu nhậu khá sơm, nhóm rút ra con đường ven biển giao lưu cùng 2 anh BP khác. Sau đó xuống bãi biển chơi.
Biển ở đây cực kỳ lạ, những con sóng phát sáng như có lân tinh. Ngôi ngắm những con sóng ấy.....Chậc chậc, lần đầu tiên trong đời của mổi người được nhìn thấy, đẹp làm sao!
Mình nghe tiếng thỏ thẽ của Fankaa: Anh ơi em buồn ngủ quá. Nhưng trong đó ồn quá và sợ bị ép uống rượu với lại mấy con gì chít đau lắm!
Chẳng biết sao bây giờ? Thôi đành khuyên mang lều lên đường ven biển của đảo mà dựng vây.
Thế là nhóm bắt đầu xuống vác lều chuyển ra đường ngủ. Hình như chỉ còn lại duy nhất 1 cái lêu_ Không biết của ai?
Riêng phần những người còn nhậu, thì sau khi ăn uống xong đã theo chân các anh BP đi bắt Cua Đá. Hình như sau đó các bạn này phãi ra mái hiên nhà dân ngủ còn vì sao không ngủ tại nơi hạ trại thì mình không biết!

lengkeng1minh
23-05-2011, 10:33
Sáng sớm bật dây, đã thấy mọi người chuẩn bị xong suôi( Đây là nhóm ngủ lều). Cả nhóm theo chân anh Tư đi đón bình minh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61593&d=1306120439



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61594&d=1306120439



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61595&d=1306120439

lengkeng1minh
23-05-2011, 10:52
Trời đầy mây nên kế hoạch đón bình minh bị phá sản. Nhưng.......Do có chuẩn bị đạo cụ, nên anh Tư có đất dụng võ với 2 người "Mẫu": Fankaa và Phương Sakura.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61597&d=1306122299


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61596&d=1306122299



Những người khác thì bỏ đi về. Anh Trid thì tần ngần việc gì đó?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61598&d=1306122299


Chắc nó đây? 1 mỏn đất nhỏ với nhiều cây tách khỏi đảo. Phương ơi! Người dân đảo đặt tên nó là gì nhỉ? Anh quên mất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61599&d=1306122299

oe oe
23-05-2011, 12:03
Đoạn giao lưu xong, mọi người đi theo nhóm hoặc đi một mình tìm chỗ ngủ. Mình và Long eke đi một vòng rồi cuối cùng “địa” được 2 cái võng sát biển chưa có ai nằm. Hai đứa quyết định mang túi ngủ, nhang muỗi ra nằm ngủ ngoài võng, sát biển, mát.
Tới đoạn 12.00 khuya thì bên khu vực Campuchia bắn pháo hoa. Tới đây thì mọi người cứ tưởng tưởng cảnh vừa nằm trên võng, sát biển vừa được ngắm pháo hoa thì cảm giác tuyệt thế nào. Nhưng thực ra thì chỉ nghe được tiếng “đùng, đùng” thôi, còn pháo hoa bắn lên chủ yếu là thấy 1 quầng sáng dù hôm đó trời quang mây tạnh, tầm nhìn xa trên 10 Kms.
Nhóm ngủ trong sân cũng ào áo chạy ra xem pháo hoa để rồi thất vọng thất thểu đi vô ngủ tiếp.
Tầm 2,3 giờ sáng thì gió nhiều, lạnh kinh hồn. Lúc này, thủy triều cũng lên cao nên sóng cũng khá lớn. Như anh lengkeng nói, sóng như có lân tinh nhìn trắng phau. Tự nhiên mở mắt ra lúc này, thấy xung quanh gió lớn, tiếng sóng vỗ cũng lớn, xung quanh đen kịt với những đốm sáng của sóng chạy xen kẻ. Hồi tối nghe ai đó loáng thoáng kể chuyển Ma biển, nên cũng cảm thấy rờn rợn, đang cố quên đi chuyện ma quỷ tào lao bằng cách đếm cừu cho dễ ngủ lại thì nghe tiếng bên kia của Long eke: “oe ơi!” – “Ờ”. Nó tưởng mình đang say ke nên kêu theo kiểu thức mình dậy, trong khi mình trả lời như thể đang thức hoàn toàn thì nó cũng mắc cười vì hiểu ra là mình cũng không ngủ được như nó.
- Đi vô trong ngủ đi!
- Uhm, ngoài này lạnh quá!
Hồi tối, 4 người định ngủ trước hiên gạch men của nhà dân (2 chị em Nga, Tùng, oeoe, Longeke) mà 2 đứa tách ra xuống ngủ võng cho nó thiên nhiên, mặc cho bao lời dụ dỗ ngủ chung cho vui. Tới bây giờ 2 thằng lết xác lên lại, cũng may chỗ tốt mà chưa có ai nằm. Sáng ra, 2 chị em nhà kia ngạc nhiên tự nhiên 2 thằng nằm ngủ đây.
1 ngày leo núi, 1 ngày đi lòng vòng, lênh đênh trên đảo, tắm biển, nhậu nhẹt cũng đủ làm mình đuối. Ngủ say tới hơn 6 giờ mới dậy, kế hoạch ngắm bình minh trên đảo cũng phá sản. Thôi thì dù sao cũng trễ rồi, không còn ngắm nghía gì được nữa. 2 thằng tự thưởng cho mình 2 ly café đá – loại dở nhất mình từng uống và là loại duy nhất có thể trong lúc này- và phì phèo mấy điếu thuốc.

phuongsakura123
23-05-2011, 12:11
Một tấm chụp đuợc khi đoàn vừa đổ bộ lên đảo. Lúc này trời vẫn còn rực nắng

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0261.jpg

Ngay chiều đó, sau khi ổn định chổ hạ trại mình cùng anh Tư đi tìm kiếm hoàng hôn nhưng mãi không đuợc! Hình như với anh Tư thì chưa lần nào đi Hà Tiên mà gặp đuợc nàng hoàng hôn. Lần này cô nàng trốn biệt trong đám mây cuối chân trời. Tiếc!

Buổi sáng đầu tiên trên đảo, mọi nguời kéo nhau dậy rất sớm đón bình minh. Khi mình chuẩn bị xong thì mọi nguời như anh Tư, anh LK, anh Trid đã đi từ truớc. Tay cầm đủ đạo cụ, vừa đi vừa chạy, chỉ sợ những khoảnh khắc đẹp nhất vụt mất ...

Tấm này đuợc chụp trong lúc vội vàng chạy ra chỗ tập hợp với mọi nguời. Bầu trời ửng đỏ, ông mặt trời chưa kịp vén màn mây vẫy tay chào.
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/revisedDSC_0324.jpg

Mặt trời lên dần, tỏa sáng và những tia nắng ấm áp.
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofrevisedDSC_0357.jpg

phuongsakura123
23-05-2011, 12:32
Cũng nhờ sự chuẩn bị truớc, dù bình minh không như mong đợi, nhưng mình cũng đã có đuợc những phút giây làm model để thời gian không trôi qua hoang phí. Chưa lần nào đi phượt mà đuợc ăn diện thế này, thế nên phải tranh thủ chứ, làm anh Tư và anh Trid mỏi cả tay...^^

Chỗ doi đất anh LK hỏi có tên là hòn Bánh lái.

Fankaa
23-05-2011, 12:59
Oc eo ah, lúc đó mà có một bóng trắng đứng sát bên và nở nụ cười mê hoặc thì có bỏ võng chạy lấy người không hả ?

oe oe
23-05-2011, 13:05
Oc eo ah, lúc đó mà có một bóng trắng đứng sát bên và nở nụ cười mê hoặc thì có bỏ võng chạy lấy người không hả ?

Chạy nổi lúc đó mới lạ!
Lúc đó oe sẽ nói "Tránh ra, ngươi có tin là ta giết ngươi xong rồi ta...thọc lét không?"

Fankaa
23-05-2011, 13:21
Chứ không phải là " tục tưng tục tưng" sao? nhớ lúc qua HT đi ăn mà cả đám một phen cười lăn lóc, Trân cười đến ..sặc mì luôn, rồi đi dạo chợ HT, gặp nhóm Mossa, Bờm, CaHeocon ..v..v trời bắt đầu chuyển mưa giông cả đám chạy trối chết. Về đến nơi mong trời đừng mưa to, kẻo bên ni bên nớ bên nào cũng ướt thì khổ lắm thay !

phuongsakura123
23-05-2011, 13:33
Fankaa nhầm nhé, bên ni không khổ đâu, cảm giác đi giữa cơn mưa to, giữa màn đêm mới thú vị làm sao! ^^

lengkeng1minh
23-05-2011, 13:41
Post đở vài tấm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61602&d=1306133730



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61600&d=1306133730



Chưa ăn sáng mà chạy kinh thiệt!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61603&d=1306133730

Fankaa
23-05-2011, 14:31
Thâu rầu, hình của em anh Tư Ếch nói để em đi ... " lừa tình " bi pót lên rầu, thế này thì lừa được ai nữa huhu ...

phuongsakura123
23-05-2011, 23:07
Hihi, thì đêm đó đã có một Hoàng Tử Ếch xuất hiện rồi, cần gì đi đâu xa xôi nữa.

lengkeng1minh
24-05-2011, 21:32
Từ trên đường nhìn xuống bải biển đầy đá. Có 1 anh BP đang bắt Mực.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61741&d=1306247301



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61742&d=1306247301



Mình không xuống xem bắt Mực mà tiếp tục đi trên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61743&d=1306247301



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61744&d=1306247301

lengkeng1minh
24-05-2011, 21:50
Rời đường ven biển, mình bắt dầu lên núi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61747&d=1306247638



Lưng chừng núi, có 1 ngôi chùa nhỏ_ Trông như cái am hơn là chùa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61745&d=1306247301




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61746&d=1306247301




Tiếp tục đi lên cao hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61748&d=1306247638

lengkeng1minh
24-05-2011, 22:05
Vượt qua 1 khúc cua, trước mắt hiện ra 1 hàng rào B40. Bên trong rào là vài chú heo rừng F1.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61767&d=1306249036



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61768&d=1306249036



Đoạn gần đỉnh hầu như không còn cây rừng, thế vào đó là cây Bạch Đàn( Tràm Bông Vàng).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61769&d=1306249036



Đỉnh là 1 doanh trại quân đội; mình vào xin nước uống và gặp 3 anh lính hải quân đang làm nhiệm vụ canh đài ra đa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61771&d=1306249185

lengkeng1minh
24-05-2011, 22:27
Sau khi xuống núi, trở lại khu vực cắm trại. Mình mặc áo phao xuống tắm biển.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61787&d=1306250310



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61800&d=1306250518



Bích Huệ nhìn giống con trai ghê!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61788&d=1306250310



Các cô bắt được 1 con Sứa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61793&d=1306250402




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61789&d=1306250310




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61792&d=1306250310

phuongsakura123
24-05-2011, 22:27
Lúc dụ dỗ Fankaa đi chuyến này (nhằm mục tiêu share tiền xe chứ không tốt lành gì^^) mình đã hứa với Fankaa làm một live-show cho nàng, tới khi lên đến đảo vì mải miết chụp cảnh, rồi bon chen làm mẫu nên đã không thực hiện được album nào cho Fankaa, dù rằng bắt Fankaa đem đủ thứ đạo cụ, phục trang. Giờ nghĩ lại thấy tiếc... vì thời gian ngắn ngủi quá ... chưa kịp thay hết mấy cái váy, nhỉ :D

lengkeng1minh
24-05-2011, 22:30
DƯỚI NƯỚC:



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61802&d=1306250518




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61801&d=1306250518




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61795&d=1306250402




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61799&d=1306250402




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61791&d=1306250310

lengkeng1minh
25-05-2011, 06:58
"Ai đứng bên gốc Dừa"......


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61790&d=1306250310

phuongsakura123
25-05-2011, 16:59
Đứng tựa gốc dừa để chụp cảnh này đây.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/CopyofDSC_0544.jpg

lengkeng1minh
25-05-2011, 19:11
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61796&d=1306250402



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61894&d=1306325367



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61893&d=1306325367



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61895&d=1306325367

Fankaa
25-05-2011, 21:31
Ồ mà hình như Trời thương mình nên cuối cùng cũng sơ sơ hơn chục tấm để " rửa hận" Sakura !Giờ còn mấy chục cái bong bóng chắc đem đi bán lại quá ! :D

oe oe
26-05-2011, 17:36
Đã cố rủ cho được thằng Long eke đi chung đoàn này, dù 2 đứa cũng không thân thiết gì cho lắm, nếu có thân đi nữa thì là...thân ai nấy lo. Lý do là câu lạc bộ tình nguyện viên quốc tế IVC của mình lúc đầu số lượng thành viên lên tới cả ngàn người mà có mỗi 2 thằng...hút thuốc. Nên dù nó ở Vũng Tàu cũng ráng lôi nó đi cho bằng được.
Cảm giác lạc lõng, thấy khó chịu khi là người duy nhất trong đoàn hút thuốc thì mình đã trải qua nhiều lần. Huống chi đây là 1 nhóm mới keng xà beng. Một số người đọc tới đây nghĩ : "vậy thì đừng hút!". Haiz, nếu nhịn được thì công ty Vinataba phá sản từ tám kiếp rồi. Hơn nữa, oeoe còn là Hội viên của Hội-những-người-ghét-thuốc-lá-nhưng-vẫn-hút, ai muốn vô thì đây giới thiệu cho.
Cảm giác thoải mái khi trong đoàn có nhiều thành viên hút thuốc (may mắn là không có nữ nào), số lượng người hút thuốc có khi áp đảo những người không hút. Cụ thể là đợt ở KS Hà Tiên. Phòng 4 người hết 3 người hút, làm ku Tùng mém chút nữa di cư qua phòng khác ngủ. Tóm lại là muốn đi nhóm nào có người hút thuốc (đặng lúc hết thuốc giữa chừng còn có người mà xin)!

lengkeng1minh
26-05-2011, 19:13
Chân "Run" của Oe oe, Long eke và....(who?). Những người nhái trong các hình trên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61896&d=1306325367

wsunflower
27-05-2011, 10:13
[QUOTE=lengkeng1minh;371484]Từ trên đường nhìn xuống bải biển đầy đá. Có 1 anh BP đang bắt Mực.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61741&d=1306247301



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61742&d=1306247301



Mình không xuống xem bắt Mực mà tiếp tục đi trên đường.

Đây là anh Kiệt, người mà chiều hôm trước tắm biển chung với đoàn đã hứa dẫn đoàn đi bắt ốc và cua biển vào sáng hôm sau. Anh ấy rất nhiệt tình khi giữ đúng lời hứa, tiếc là cuối củng chỉ có wsun và demi cùng tham gia săn bắt với anh Kiệt.
Cảm giác được tận tay bắt nhưng con bạch tuột còn sống thật là khó quên, lại một lần nữa tiếc khi quay về rủ rê mọi người củng tham gia thì đoàn mình đã tản mát mỗi người một hướng.

lengkeng1minh
27-05-2011, 16:37
Cảnh ven biển hướng đi ra cầu cảng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62052&d=1306488606



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62053&d=1306488606



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62054&d=1306488606




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62055&d=1306488606

lengkeng1minh
27-05-2011, 16:46
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62059&d=1306488810




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62057&d=1306488606


1 cây cầu "Tủm" dựng lên ven biển.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62056&d=1306488606

lengkeng1minh
27-05-2011, 16:50
Gần đến cầu cảng, thì nhà dân càng lúc càng nhiều. Những người đàn ông thì......uống rượu với các món Ốc, phụ nử thì làm cá, mực để phơi khô.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62060&d=1306489516




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62063&d=1306489516



Vài em nhỏ xin mình chụp hình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62061&d=1306489516



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62062&d=1306489516

lengkeng1minh
27-05-2011, 16:53
1 con tàu đang cập cảng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62065&d=1306489566

Bất ngờ thay! Và hạnh phúc nào bằng! Khi được gặp bạn hữu trên diển đàn vừa đổ bộ lên đảo



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62064&d=1306489516

Bất ngờ nhất là trong nhóm này có 1 cô Gà thuộc nhóm Gà Đi Bụi.

phuongsakura123
27-05-2011, 19:40
Đoạn này mình cùng anh LK, anh Trid, Demi, 4 anh em sau khi thống nhất giờ giấc, địa điểm ăn cơm trưa, bắt đầu tản bộ quanh đảo.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0391.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0393.jpg

Eo biển xanh

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0385.jpg

Bao Bao
30-05-2011, 20:08
ấn tượng anh Leng keng tấm hình làm hải tặc

lengkeng1minh
30-05-2011, 21:18
6 người ở lại; Thạch Sanh khám phá đảo theo cách riêng của cậu ấy, L.K, anh Trid, Demi và Phương Sakura thì đi dọc theo đường ven biển. Riêng còn 1 người trông chừng..... mấy cái lều.
Nhóm mình bên cột mốc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62322&d=1306764491



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62320&d=1306764491

Cột mốc chủ quyền được dựng lên thời chế độ củ( Trước 1975).

phuongsakura123
31-05-2011, 16:22
Sau khi ăn cơm trưa xong, thì như các bạn từng theo dõi từ đầu hồi ức, đoàn 24 thành viên hầu hết về Hà Tiên, chỉ còn lại 6 nguời ở lại. Anh LK sau khi giúp các bạn thu dọn hành lý để lên tàu về Hà Tiên trong buổi chiều đó, anh tiếp tục cùng nhóm ở lại là mình, anh Trid, Demi khám phá cung đuờng còn lại. Bầu trời kéo mây, mưa lắt rắt rơi, mình và anh LK phải xin 2 cái túi nilon của dì bán nuớc giải khát ngay tại cầu cảng để bọc cái máy ảnh. Lúc đó chỉ cầu trời đừng mưa to...

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P1000380.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/B.jpg

Mặc cho hoàng hôn đi đâu mất dạng ...mấy anh em ngồi duới tán cây, chuyện trò rôm rả.

Cảnh đẹp thế này mà sao mọi nguời không ai ở lại để thưởng thức nhỉ?! Không có gì là đủ trước cảnh đẹp như thế này. Mặt biển lóng lánh duới ánh nắng chiều.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/20-May-118-09-26AM.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofrevisedDSC_0411-.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofDSC_0420.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofDSC_0423.jpg

Hoa gì màu trắng bé xinh?

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofDSC_0399.jpg

phuongsakura123
02-06-2011, 08:56
Chiều dần buông. Mấy anh em quyết định trở lại nơi cắm trại chuẩn bị tắm rửa ăn cơm tối. Trên đường về, mọi nguời ghé vào chụp ảnh kỉ niệm bên cột mốc.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P1000388.jpg

Sau đó, nhóm định dời lều sang một bãi đất ven biển, mọi nguời xúm lại dọn dẹp đất cát, nhưng có vẻ không ổn nếu mưa quá to, khôgn lẽ chui vào mấy ống cống công trình xây dựng dở dang để trốn mưa, cuối cùng quyết định về lại chổ cũ, dù sao thì cũng còn 1 mái hiên nhà gần đó để trú mưa.
Ở đảo này 2 ngày, hầu như cả 2 ngày mình đều đi tắm biển lúc chiều tối. Trời chiều trở gió, mây trên đầu kéo đen báo hiệu một cơn mưa sắp đến, mấy anh em xuống tắm một lát rồi kéo lên thay đồ đi ăn cơm.
Bữa cơm tối khá thịnh soạn. Lý do có bữa cơm này cũng chẳng hiểu từ đâu, hồi sáng nghe Demi nói, anh Ya bảo là không cần dùng đến số bạch tuộc và ốc (do Demi và Wsunflower) vì đoàn đã đặt cơm trưa rồi. Mình nghe thấy tiếc, ít ra thì cũng là thành quả tự tay săn bắt được, dễ gì có đuợc cơ hội như thế. Và nữa là mình cảm nhận đuợc 1 điều gì đó không hay sau 1 buổi tối lạnh lùng, thế là quyết định đặt cơm tối luôn ngay trong buổi sáng đó. Trong suy nghĩ của mình là nếu buổi tối đó đoàn có đặt cơm cho mình thì coi như những món ăn này sẽ đuợc bổ sung thêm cho bữa ăn chung. Nhưng...Chính quyết định này của mình đã giúp cho nhóm ở lại đã không bị động truớc tình hình thay đổi kế hoạch như chong chóng của đoàn. Chỉ với 250K mà nhóm đã có 1 bữa ăn khá ngon, cơm trắng ăn cùng bạch tuộc xào dưa-cà, trứng chiên, canh cải bẹ xanh nấu với chả cá, ốc luộc. Mọi nguời ăn uống nhiệt tình, trong phút chốc đã chén sạch tất cả, chỉ trừ nồi cơm trắng còn lại một ít và rổ ốc là vẫn còn. Nói nhỏ, sáng hôm sau thấy cô chủ nhà bưng rổ ốc ra ngoài bãi biển đổ sạch ráo...^^
Ông chủ nhà sau khi nhậu say xỉn với nhóm bạn nguời Cam vào buổi chiều, giờ nằm trên võng bắt đầu nói chuyện lăng nhăng và bắt bẻ đủ chuyện. Anh TS, anh LK , anh Trid ghét quá nên nhanh chóng bỏ về trại sau khi ăn xong. Những tia chớp xẹt ngang bầu trời, mưa bắt đầu rơi, mọi nguời như đã hẹn với nhau, trùm áo mưa rảo buớc đi về phía cầu cảng uống cafe. Ku Kòy không có áo mưa nên bị uớt nhẹp. Anh TS không đi mà ở lại giăng võng nằm trong căn nhà nát gần sát bở biển tránh mưa.
Mưa đổ ào ào, nguời vẫn cứ đi từng buớc từng buớc trong đêm tối. Chó nhà ai sủa vang khi nghe tiếng chân nguời ngoài ngõ.

Buồn ngủ đến híp cả mắt mà vẫn cố nhướng lên để chụp hình.
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P1000404.jpg

Mưa to như thế này đây, nhưng hầu như lều của mình không hề bị ảnh hưởng gì. Cơn mưa đầu tiên rất to, cơn mưa thứ hai thì không biết...vì bận ngủ... Đến sáng mới nghe anh Trid nói là nửa đêm có thêm 1 trận mưa nữa. Hihi, nghe nói có nguời tắm tiên duới mưa....:D

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P10004061.jpg

Demi
02-06-2011, 11:28
Chiều dần buông. Mấy anh em quyết định trở lại nơi cắm trại chuẩn bị tắm rửa ăn cơm tối. Trên đường về, mọi nguời ghé vào chụp ảnh kỉ niệm bên cột mốc.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P1000388.jpg

Phần chóp nhọn ghi “Quần đảo Hải tặc. Hải đồ số: 3686 S.H; vĩ tuyến 10 độ 10’ 8; kinh tuyến 104 độ 20’ 0”.

Phần đế có dòng chữ ghi rõ: “Quần đảo Hải tặc gồm có các đảo sau: Hòn Kèo Ngựa, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Giang, Hòn Chơ Rơ, Hòn Đước Non, Hòn Bô Dập, Hòn Đồi Mồi… Quần đảo trực thuộc tỉnh Kiên Giang”. Cuối cùng có ghi rõ: “Phái bộ quân sự thị sát và nghiên cứu đến viếng quan đảo này ngày 28/7/1958, dưới sự hướng dẫn của Hải Quân Việt Nam”.

Vài thông tin về Quần đảo lượm lặt từ Internet:

''Nằm ở khu vực gần như chót mũi biển Tây tổ quốc, thuộc vào xã đảo Tiên Hải, cách thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chừng hơn ba chục cây số, Quần đảo Hải tặc gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi này từng lừng lẫy, khét tiếng, khốc hại trong lịch sử các quốc gia liên quan bởi nạn cướp biển.Các tàu buôn lớn của Trung Quốc và phương Tây thường xuyên bị các toán cướp thoắt ẩn thoắt hiện lao đến từ Quần đảo Hải tặc khống chế tàu, bắt người, giết người và cướp tài sản. Bọn cướp biển này thường hoạt động ở khắp cả một vùng rộng lớn, từ Vịnh Hà Tiên - Rạch Giá, đến mênh mông Vịnh Thái Lan chung quyền sở hữu của liên quốc gia.

Theo nhà sử học Trương Minh Đạt (chuyên gia nghiên cứu lịch sử vùng Hà Tiên, Kiên Giang) thì các toán cướp biển hung ác và “thịnh phát” nhất đã tung hoành nhiều nhất trong khu vực Quần đảo Hải tặc vào thời gian mà “triều đình” Mạc Thiên Tích (1718- 1780, người có công mở mang đất Hà Tiên lịch lãm và văn hiến như hôm nay, ông được chúa Nguyễn Phúc Trú phong chức Tổng binh đại đô đốc - với mong muốn lập “tiểu vương quốc” riêng) bị quân Xiêm đánh bại khiến cho cả một thời gian dài, vùng Hà Tiên không có bộ máy chính quyền cai quản. Do đó, thời gian này, tàu bè nước ngoài vẫn vào ra thương cảng ở đây rất tự do, bát nháo, trong số đó, có trà trộn cả tàu của cướp biển. Đến khi người Pháp chiếm đóng vùng Hà Tiên, vùng biển này vẫn có hải tặc hoành hành.''

lengkeng1minh
02-06-2011, 19:39
Sau khi số đông đã về lại Hà Tiên, nhóm nhỏ khi lang thang trong khu dân cư, tình cờ thấy những thùng nước được xe chở bỏ ngay vệ đường. Khi hỏi dân địa phương thì được biết; những thùng 30l đó giá 10k/1 thùng. Gọi từ 5 thùng trở lên xe sẽ giao nước tận nơi.
Nếu có bạn nào đến đảo này, nên liên hệ dân địa phương để đặt mua nước ngọt; dùng tắm lại và nấu ăn. Tránh "vết xe đổ" như đoàn của mình.
Thật sự bác chủ nhà có càm ràm thì cũng có cái lý của ông ta! Bạn nào đấy trong đoàn đã có lời nói_ Mà lý ra chỉ nói với nhau chứ không thể nói nơi công cộng: Đòi mua nước bình để uống về tắm! Ở trên đảo, nước ngọt người ta quí lắm, chỉ những nhà có điều kiện mới mua nước bình về dùng, thì anh em mình tính dùng nó để tắm. Vô tình đã chọc giận dân địa phương mà không biết!

lengkeng1minh
02-06-2011, 19:44
Buổi chiều tà, lang thang ven biển ngắm cảnh thiên nhiên hoang sơ thật là thú vị.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62325&d=1306764491


1 Đám mây hình nấm.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62324&d=1306764491

Có 2 tàu cá của Campuchia cập bờ, gần khu vực cắm trại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62326&d=1306764491

lengkeng1minh
02-06-2011, 19:55
Hình minh họa cho bửa cơm tối của nhóm ở lại đảo.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62665&d=1307018921


Vào đêm thứ 2 trên đảo. Mình không dựng cái lều dơn mà căng võng mùng rồi phủ bạt lên. Sau khi ra cầu cảng uống cà phê về, võng vẩn không bị ướt. Tối nằm nghe tiếng mưa lách tách trên bạt thật là thích, đã vậy còn dể dàng ngắm những đợt sóng biển chứa những; -Phiêu sinh vật hay loài Tảo nào đó phát sáng giống như lân tinh thật là tuyệt.
Những bạn Phượt không đòi hỏi sự "Tiện Nghi" nơi đảo vắng, hãy đến nơi này, bỏ 1 tối trên đảo để ngắm những đợt sóng phát sáng lung linh, kỳ ảo. Chắc chắn các bạn chỉ thấy điều này trên đảo này mà thôi.

phuongsakura123
03-06-2011, 17:23
Đêm nay mỗi nguời 1 lều. Không gian rộng rãi khiến mình ngủ ngon giấc hơn, mà bằng chứng là không biết có cơn mưa nữa ào tới lúc nửa đêm. Cũng không hay có một nguời giữa đêm khuya thanh vắng chui ra khỏi lều tắm tiên trong mưa. Nếu nguời ấy biết đuợc có hình ảnh này thì chắc không dám chui ra khỏi lều.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P1000363.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P1000362.jpg

phuongsakura123
04-06-2011, 17:43
Những hình ảnh ở phía trên cho thấy một bóng áo trắng xuất hiện trong đêm vắng bên gốc cây dừa. Dáng như mặc áo mưa trong khi trời khô ráo vào đêm đầu tiên trên đảo...

phuongsakura123
04-06-2011, 17:55
Tinh mơ thức giấc đã thấy anh Tríd mang máy xuống sát bãi biển chụp áng mây hồng tím.
Việc đầu tiên của mình là xách máy chụp hình theo lối cũ hướng về bình minh rạng rỡ.
Cũng như hôm trước, mặt trời lặn sâu trong mây, thế là việc còn lại lúc đó là mấy anh em chụp cho nhau, trong khi anh LK và anh Trid quay lại trại để thu dọn dần dần.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofDSC_0456.jpg

Thạch Sanh chém chằn tinh :D
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/TSchemChan.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0514-1.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0450.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofDSC_0487-1.jpg

Anh Thạch Sanh đóng vai cướp, còn Demi là anh công tử bột đi du lịch gặp nạn.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0517-1.jpg

KHOAILANGTHANG
04-06-2011, 20:32
Đêm nay mỗi nguời 1 lều. Không gian rộng rãi khiến mình ngủ ngon giấc hơn, mà bằng chứng là không biết có cơn mưa nữa ào tới lúc nửa đêm. Cũng không hay có một nguời giữa đêm khuya thanh vắng chui ra khỏi lều tắm tiên trong mưa. Nếu nguời ấy biết đuợc có hình ảnh này thì chắc không dám chui ra khỏi lều.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P1000363.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/P1000362.jpg
Cho xì pam 1 tí : Câu đố : Theo bạn , ai là người tắm tiên trong mưa ??:))
Ai là người đáp đúng ( với điều kiện khổ chủ xác nhận (c) ) Phượt về Cần Thơ Khoái tui sẽ đãi 1 chầu ....:shrug:
Tò mò quá ..., mong có lời giải đáp ...:))

Người Nhà Quê
06-06-2011, 12:39
Cung đường này khá hấp dẫn íh. Quê mình đẹp ghê mà chưa lần nào mình đi suốt cung đường như thế! Chỉ đi từng chặn. Nếu có dịp, đi theo chủ đề "Làng dệt truyền thống của 3 dân tộc anh em Việt-Chăm-Khmer", "cung đường địa chất Kiên Lương-Hà Tiên-Tri Tôn" kết hợp đi dọc đường biên giới Việt-Cam... Nói chung, miền Tây là số zách!

phuongsakura123
06-06-2011, 16:07
Trên hòn đảo này, có 1 cái cây to mà mình rất thích. Không biết có phải là cây Phong ba hay không???

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/CopyofTridnguyen_118DSC_1026.jpg

Sau khi đóng xong bộ phim "Công tử Hà Tiên và tuớng cướp" (quê của Demi là Hà Tiên), ba anh em mình quay vội về trại để chuẩn bị hành lý quay về đất liền.
Mình còn lại hai bịch sữa, cắn răng chia cho Demi 1 bịch vì tội nghiệp em nó không đủ sức đi về :D
Điểm tâm sáng bằng dưa hấu. Tuy nhiên, theo mình biết thì anh Lk và anh Trid vẫn còn một ít thực phẩm cá nhân chưa dùng đến. Hai anh chuẩn bị quá chu đáo. Mình tiếc đã không đuợc ăn lạp xuởng tươi :( ... chỉ vì cơn mưa tối qua làm mấy anh em không có dịp ngồi quây quần bên nhau để thưởng thức.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0547.jpg

Truớc khi ra về, anh LK nhắc nhở ghé vào chào từ biệt các anh biên phòng.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/256787_148841211853921_100001841293245_304492_7053 352_o.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/256964_148841251853917_100001841293245_304493_3062 673_o.jpg

ChuDu09
07-06-2011, 10:20
Chỉ mới có cơ hội đi hết An Giang, hi vọng 1 lúc nào đó chinh phục tiếp Kiên Giang :D

triddesign
13-08-2011, 14:58
Ấn tượng một ngày leo 3 núi,
Rồi xuống biển đến Đảo Hải Tặc thật thú vị :D. Tất cả là 24 thành viên và bác tài

Cho Mossa điểm danh lại các mem nhé! ;)

Cảm ơn Ku Kòi và các anh chị em phượt chuyến hấp dẫn này! (c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59889&d=1304436507

Góp với Mossa một clip ( hy vọng mọi người giữ lại ký ức đẹp (beer) )


http://www.youtube.com/watch?v=ufRg_CVrNH0

triddesign
13-08-2011, 18:03
Bãi biển Hòn Đốc

https://i40.photobucket.com/albums/e217/triddesign/Daohaitac/3.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e217/triddesign/Daohaitac/1.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e217/triddesign/Daohaitac/2.jpg

https://i40.photobucket.com/albums/e217/triddesign/Daohaitac/Panoramaup1.jpg

Hanamichi_IVC
29-09-2011, 15:42
Thích chuyến đi của các anh chị quá, sắp tới hy vọng plan được 1 chuyến như vậy. Nếu có thể các anh chị cho em xin số ĐT liên lạc cần thiết như quán đặt cơm, anh biên phòng làm giấy tờ lên đảo, .... Đa tạ các anh chị :)

BorBreBralbof
02-02-2013, 08:20
MCM 財布 (http://www.mcmtenpojapan.com/ )
MCM リュック (http://www.mcmoutletsjp.com/ )

の格安
MCM 店舗 (http://www.mcmjps.com/ )
MCM 通販 (http://www.mcmjapanese.com/ )
MCM 財布 (http://www.mcmjapans.com/mcm-リュック-セール-4.html )

裏地
MCM リュック (http://www.mcmjapanhotsale.com/ )
MCM (http://www.mcmjapancheapsale.com/mcm-ケース-セール-3.html )
最上級

chantam
20-01-2016, 16:23
Đoạn khởi hành lên núi Ba Thê, một số nhóm đi từ chợ vòng qua chùa Khơme này trước khi leo lên đỉnh, một nhóm khác chỉ khi xuống núi mới đi vòng vào chùa. Em và anh Trid là người cuối cùng vòng vào Chùa tham quan. Anh Trid gặp và hỏi han một vị sư trong chùa, lại còn được mời ở lại dùng cơm chay nữa...Nhưng vì không có nhiều thời gian nên đã từ chối để ra cùng ăn với đoàn.
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Kien%20Giang/DSC_0112.jpg

Chà, lại đọc được 1 topic về vùng Thoại Sơn. Rất bổ ích đối với mình, vì mình dự định sẽ đi núi Sập và núi Ba Thê trong vài tháng tới.