PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bangkok – Pattaya– Phi Phi– Krabi– Ao Nang * (Living the moment–Living my life -2015)



baobaoqaz
23-01-2015, 21:47
Bangkok – Pattaya – Phi Phi Island – Krabi town – Ao Nang Beach (Living the moment – Living my life)

Dear anh em cộng đồng phượt! Trước tiên xin cám ơn mọi người mà mình có nhiều thông tin hỗ trợ rất nhiều cho chuyến đi.
Chính vì thế sau chuyến đi mình viết lại hành trình chuyến đi nhằm đóng góp thêm thông tin và chia sẽ những điều thú vị mà mình trãi qua trong chuyến đi vừa rồi.
Tks for read!

Mình rất thích đi đây đó nhưng trong Plan chẵng bao giờ có Plan Thái Lan. Bạn bè cũng rủ đi Thái Lan nhưng mình cũng không thích do mình nghĩ “Thái lan là nơi bị du lịch hóa nhiều” không còn hoang sơ. Nhưng sau chuyến đi này thì mọi ý nghĩ đó bị đánh bật ra khỏi đầu và mình muốn trở lại Thái Lan nhiều lần nhất có thể.

When I just wanna be free.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125050&d=1422971943

So I just let go where I know I don't know

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125049&d=1422971943

And I know I'll only do this by - Living in the moment -Living my life

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125048&d=1422971943

baobaoqaz
23-01-2015, 22:36
A. Phần lịch trình và ngân sách:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125051&d=1422972461
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125052&d=1422972461

Kinh phí - trừ vé máy bay tầm 240$ - 6 ngày. ^^!

baobaoqaz
23-01-2015, 22:56
B. Phần nhật lý hành trình:
I. Bangkok và Food court
Chuyến bay đáp xuống Bangkok bọn mình tìm đến chổ đổi tiền và lấy Map du lịch. Sau đó là đi mua Sim ngay. Sau khi mọi thứ đã tạm ỗn thì tìm đến cửa hàng Food court dưới tần dưới cùng nạp năng lượng ngay. Từ chổ nhập cảnh tìm đến Foodcourt cũng đơn giản lắm.
Đây cửa hàng Foodcourt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125060&d=1422972919

Vào đây thì các bạn cứ đưa 100B đỗi lấy 1 xắp phiếu ăn tương đương 100B, ăn không hết sẽ đc đổi lại lấy tiền – sau đó đi xung quanh chọn món và ăn thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125070&d=1422974123

Không hiểu sao vừa rồi bọn mình đưa 200B mà ngta đưa lại 2 xắp phiếu mỗi xắp 100B còn thối lại 50B nữa – tính ra mua 2 xắp chỉ có 150B.
Note đây:
1. Người VN giống như ng Thái – nên các bạn cứ vào đưa tiền và lấy phiếu – chọn món ăn rồi chỉ họ – xong đưa theo phiếu theo bảng giá – khỏi nói tiếng anh tiếng u gì
2. Bài học của mình đây: thấy món 40B còn hỏi tiếng Anh tiếng U – cho bị lấy 50B! ^^ - cũng 2 bạn ng VN mua 2 xắp phiếu tốn 200B bọn mình mua 150B.
3. Tuyệt đối không nên đỗi Bath ở sân bay lỗ lắm – kẹt lắm k có tiền Bath hãy đổi nhé.
4. Mua Sim thì nên mua có 3g luôn 7 ngày 299Bath nhân viên sẽ kích hoạt 3g dùm. Minh thấy sim của True move vì hãng này phủ sống wifi khắp Bangkok hay sao mà đi đâu cũng thấy wifi của hãng và phải có user mới truy cập được. Bọn mình mua của hãng khác nên k biết cách truy cập. Mà có 3g rồi nên cũng k quan tâm lắm ^^

baobaoqaz
23-01-2015, 23:32
II. Pattaya – Sex story
Ăn uống no nê hả hê xong Pattaya thẵng tiến --> Đi chuyến 5h30 thì 7h (tầm 1h30 tới Pattaya!)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125061&d=1422972919

Tới nơi bọn mình leo lên “Song thẻo”. Cứ đứng quẩy tay là xe ngừng lại mình leo lên – tới nơi nào muốn xuống thì bấm chuông leo xuống – đừng quên trả 10B/người nhé. Ở Pattaya “song thẻo” rất nhiều đi mọi ngóc ngách – cứ khi nào đi thấy mỏi chân là cứ thấy xe nào chạy tới là leo lên đi. Đừng quên mang theo smart phone định vị vị trí biết mình tới đâu mà còn leo xuống nhé.

Mình ở Asia BackPackers – bạn lên booking Sreach tìm là có phòng giống trong hình tren booking – phòng Dorm giá 280B ~ 180.000đ - máy lạnh, hot water, xà bông có sẵn, sạch sẽ và yên tĩnh - wifi ok– nhân viên lịch sự, friendly, mở cửa sáng đêm nên đi chơi thoãi mái

Nhận phòng xong tắm thoãi mái - Walking street thẵng tiến vui vẻ

Walking street - Đây là con đường nhộn nhịp nhất "thành phố của quỹ" - Pattaya...đủ các thể loại ăn chơi.
Từ Bar nhạc rock lành mạnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125062&d=1422973595

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125072&d=1422974659

Đến Bar ăn chơi xa đọa....keke
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125071&d=1422974659

Có xem Muay Thai free đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125073&d=1422974752

...đến các nghệ sĩ đường phố biểu diễn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125066&d=1422973764

- mình thích lắm cái khu này!!!

baobaoqaz
24-01-2015, 00:02
Cảm nhận về Pattaya: Sex ấn tượng đầu tiên của mình khi lần đầu đặt chân đến đây...Ở đây, cái mà VN gọi là tệ nạn mại dâm, thì ở đây nó đc chào mời công khai, chổ nào lớn tổ chức thành show cho mọi ng chọn lựa. ̃ Càng có nhiều tiền thì bạn sẽ càng bị "tỗn hao sinh lực" haha. Mình đi bụi nghèo lắm nên trong sạch.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125064&d=1422973764

https://farm8.staticflickr.com/7519/16162415909_1d6f390c9f_c.jpg (https://flic.kr/p/qCdBag)DSC_0044 (https://flic.kr/p/qCdBag) by . (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/),.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125063&d=1422973595


Ấn tượng tiếp theo đây có nhiều cái đặc biệt
- Từ 9h tối tp mới bắt đầu sống dậy
- Nơi tình dục là một ngành kinh doanh phất nhất hay sao ấy....
- Nơi không thể nào phân biệt ai là Nữ ai là Nam thật sự. Nam nhiều ng còn đẹp gái hơn nữ...Nữ thì đẹp trai hơn Nam.
Mới nãy đi ngang đồn cảnh sát nhìn thấy anh cảnh sát đẹp trai, trắng sáng ngồi nỗi bậc giữa máy thằng khác, ngồi khoanh tay trc ngực, oai kinh, mình thắc mắc anh này vừa người mà tập gym sao được ngực to thế....nhìn kỹ nó to quá mức mới biết đây là Girl ́ không còn gì chối cải.
P/s: 2h45 sáng ngồi bên lề đường nghe nhạc của mấy ng ca sĩ đường phố hát live rất ấm...
Trên đg về gặp toàn hot girl chào mình "Nỉ hảo" hoặc có ng nói tiếng Thái 1 trào...có bà Ng Châu phi nắm tay mình cặp vào ngực lôi đi...Mình nói I dont have money mới chịu tha...^^ 1 ngày đáng nhớ
Cái nơi gì mà chẵng muốn đi ngũ.
Tiệm bán rau di động....^^!
https://farm8.staticflickr.com/7478/16284564602_aafd6d6be3_c.jpg (https://flic.kr/p/qP1DHd)DSC_0074 (https://flic.kr/p/qP1DHd) by . (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), .r


Sáng dự định thức sớm để đi Ngọn đồi Big Buddha nhưng tối qua gần 4h sáng mới ngủ – nên nay 8h mới thức – không kịp đi chổ đó – mà đi về Bangkok luôn. Bọn mình tìm đến chổ Bán vé Minivan – Pattaya về Bangkok nhưng chổ này đóng cửa.
Nó đây - cuối đường Walking street - kế tiệm 7eleven.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125068&d=1422973764

Đành ra bến xe mua vé đi về Bangkok thôi vé 124B sẽ về bến Ekamai vé 134B sẽ về bến gì mà mình xem trên bản đồ thấy xa trung tâm quá nên chọn bến Ekamai 124B. Xe lớn máy lạnh thoãi mái - lên xe ngũ tiếp 1 giấc về tới Bangkok

Note đây:
1. Cho các bạn đi Pattaya bạn nên mua vé xe đi Pattaya trước rồi hãy đi ăn để có chuyến xe đi đúng giờ mình muốn. Tụi mình ăn xong mua vé nên đi Pattaya hơi trể hơn dự định.
2. Có 2 loại vé từ Bangkok đi Pattaya: 250B – xe này sẽ đưa tới tận nơi bạn ở. Và loại 134B. Mình khuyên các bạn đi nhóm nên chọn vé 134B – vì khi tới Pattaya cả bọn có thể lên taxi đi về KS chỉ tốn thêm 100B hoặc có thể đi “song thẻo” . Nhờ “Song thẻo” bọn mình tiết kiệm được bộn tiền.
3. Khi ở Asia BackPackers – bạn nên đặt phòng qua booking giá rẻ hơn. Mình đặt phòng trước 280B – không đặt trước giá thêm 50B. Đặt cọc tiền phòng 200B/người – tiền đặt cọc có thể thõa thuận vd 200B cho 2ng.
4. Lúc trước khi đi mình có băn khoăn chổ xem 2 show Alcazar và Bigeye show nên khi tới được đây có lưu lại bản đồ cho mọi người đây. Sẵn làm dấu lần sau đến mình khỏi tìm mất thời gian như lần này.
5. Show Bigeyes thì show đầu tiên vào lúc 6h và show cuối cùng kết thúc vào lúc 11h đêm nhé. Còn Alcazar trên trang web http://www.hotels2thailand.com có đấy các bạn vào đây tham khảo thêm
6. Chổ xem Alcazar và Big eyes gần nhau – đừng có để bị các Bar có biểu tượng giống Alcazar trong Walking street lừa tình nhe. Ah các bạn đừng vào xem mấy cái show được chào trong Walking Street toàn lừa tình thôi đó.
7. Muốn xem Sex show thì đi Bigeyes hoặc mấy cái Show uy tín ở Bangkok.
8. Có thể đi Minivan về Bangkok 97B nhưng bạn có thể chi 124B để ngồi xe lớn về Bangkok cho phẻ – đó là tiền vé cứng, chưa tính tiền Song thẻo từ trung tâm ra bến xe tầm 10B nếu đón moto taxi hoặc taxi tùy bạn trả giá. Các bạn có thể cân nhắc và lựa chọn.

akabenla
24-01-2015, 13:27
nghe bạn chia sẻ là mình đã rất muốn đặt chân tới đất nước này 1 lần dù chưa bao giờ đi ra đâu ngoài VN cả :D bạn có kinh nghiệm gì cho người lần đầu đi du lịch nc ngoài như mình không

oral53x
24-01-2015, 19:27
4. Mua Sim thì nên mua có 3g luôn 7 ngày 299Bath nhân viên sẽ kích hoạt 3g dùm. Minh thấy sim của True move vì hãng này phủ sống wifi khắp Bangkok hay sao mà đi đâu cũng thấy wifi của hãng và phải có user mới truy cập được. Bọn mình mua của hãng khác nên k biết cách truy cập. Mà có 3g rồi nên cũng k quan tâm lắm ^^
Bạn chắc đang dùng SIM của dtac. Dtac cũng có wifi khắp TP, nhưng cả dtac và true move phải mua gói wifi mới đc dùng nhé bạn

QuangTrungKing
28-01-2015, 14:51
Hi bạn, mình đã từng đi bụi Thai tháng 8/2014. Năm nay mình sẽ đi tiếp vào tuần cuối tháng 7, bạn có hứng thú đi cùng ko? :>

QuangTrungKing
28-01-2015, 14:53
nghe bạn chia sẻ là mình đã rất muốn đặt chân tới đất nước này 1 lần dù chưa bao giờ đi ra đâu ngoài VN cả :D bạn có kinh nghiệm gì cho người lần đầu đi du lịch nc ngoài như mình không


Hi bạn, mình đã từng đi bụi Thai tháng 8/2014. Năm nay mình sẽ đi tiếp vào tuần cuối tháng 7, bạn có hứng thú đi cùng ko? :>

baobaoqaz
28-01-2015, 23:47
III. Bangkok kẹt xe – trể xe và sự nhiệt tình làm ấm lòng người dân xứ lạ.
Theo Plan đã lên hôm nay bọn mình sẽ đi thăm Hoàng cung và Chùa Phật Ngọc.
Sau khi từ Pattaya về đến bến xe Ekamai bọn mình hỏi mua vé xe đi Krabi vào tối 8h giá vé là 634B/ng - xe chính phủ.Do cần hỏi đường đi và một số thông tin nên đè anh bán vé ở bến xe Ekamai hỏi - anh bạn cũng nhiệt tình - tý chạy ra khỏi quầy chỉ - có khách vào bán vé rồi lại chạy ra - làm mấy lần ^^!
Xong bắt tuktuk đi Hoàng cung. Mình đo trên GGmap từ Ekamai tới đó tầm 6km – đi tuk tuk mất 150B, Nhưng trên thực tế bọn mình đi giờ cao điểm nên anh Tuk tuk chạy một vòng xa gấp đôi đoạn mình đo trên GGmap - chạy loanh quanh bọn mình được ngắm cảnh đã luôn. Đây là lợi thế của tuk tuk so với taxi metter đây! đi quãng đường xa hơn k mất phí ^^! khỏi chờ đợi.
Từ xa Grand Place hiện ra với mấy cái chóp nhọn hoắc.
Giá vé 500B/người bao gồm vé thăm khu tích hợp Hoàng cung ở đây và Cung điện mùa hè cách đó tầm 5km.
Từ bến xe Ekamai đi Hoàng cung 150B ~100.000đ về thì 150B hoặc 200B tùy bạn trả giá.(Nếu taxi chắc rẻ hơn)

https://farm9.staticflickr.com/8613/16290919845_0298b22fb1_c.jpg (https://flic.kr/p/qPzdUn)DSC_0087 (https://flic.kr/p/qPzdUn) by . (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), .

https://farm8.staticflickr.com/7487/16265074896_ac80a8ce4d_z.jpg (https://flic.kr/p/qMhL6N)DSC_0098 (https://flic.kr/p/qMhL6N) by . (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/),.

https://farm9.staticflickr.com/8604/16111934589_da3acc6abe_z.jpg (https://flic.kr/p/qxKSPF)DSC_0167 (https://flic.kr/p/qxKSPF) by . (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), .

https://farm8.staticflickr.com/7503/16122778869_6dfe793e29_z.jpg (https://flic.kr/p/qyHss2)DSC_0176 (https://flic.kr/p/qyHss2) by [/url],


[url=https://flic.kr/p/qx8m6Z]https://farm8.staticflickr.com/7475/16104807219_91f3aab071_z.jpg (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/)DSC_0130 (https://flic.kr/p/qx8m6Z) by , (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), ,

https://farm8.staticflickr.com/7545/16103428738_591cffec06_z.jpg (https://flic.kr/p/qx1hk5)DSC_0126 (https://flic.kr/p/qx1hk5) by , (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/),,

duy2979
29-01-2015, 10:47
Anh ơi, em chờ hành trình Krabi và Phiphi của anh nhé.Em đang lên plan .Bangkok với pattaya mãi chán r.Nên lần này em định đi Phiphi.Anh update chuyến đi để em lấy kinh nghiệm nhé.Tks anh

Ngoc-Hien
29-01-2015, 13:41
A ơi lót dép xếp gạch ngồi hóng chờ a hoài không thấy..

baobaoqaz
29-01-2015, 20:43
A ơi lót dép xếp gạch ngồi hóng chờ a hoài không thấy..


Anh ơi, em chờ hành trình Krabi và Phiphi của anh nhé.Em đang lên plan .Bangkok với pattaya mãi chán r.Nên lần này em định đi Phiphi.Anh update chuyến đi để em lấy kinh nghiệm nhé.Tks anh

Cám ơn 2 bạn! Do mấy ngày nay bận việc về nhà là đến tối nên không có cảm xúc viết bài - nay đọc cmt của 2 bạn mình có động lực viết tiếp đây ^^

baobaoqaz
29-01-2015, 21:32
https://farm9.staticflickr.com/8650/16122807469_e6f11a1cda_z.jpg (https://flic.kr/p/qyHAX8)DSC_0188 (https://flic.kr/p/qyHAX8) by , (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), ,

https://farm8.staticflickr.com/7515/15686698174_3351984bbe_z.jpg (https://flic.kr/p/pUbqRm)DSC_0199 (https://flic.kr/p/pUbqRm) by , (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), ,

Tham quan hết tốc lực - chen chút ở hoàng cung cũng tới chiều rồi, nên bắt xe về Siam Paragon chơi – khu này tích hợp những trung tâm thương mại lớn và các khu chợ sinh viên bán đồ nhiều – toàn Zai xin Gái đẹp – Con gái Thái có cái Xì tai gì mà bạn nào cũng tô chân mài - giống Chân mài võ tắc thiên đang “hót”.

https://farm9.staticflickr.com/8585/16315233541_c6c860acd2_z.jpg (https://flic.kr/p/qRHQw2)DSC_0212 (https://flic.kr/p/qRHQw2) by , (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), ,

https://farm9.staticflickr.com/8675/16291143666_db45a04409_z.jpg (https://flic.kr/p/qPAnrm)DSC_0217 (https://flic.kr/p/qPAnrm) by , (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/),,

https://farm8.staticflickr.com/7396/16208146030_bfcfceb5d5_z.jpg (https://flic.kr/p/qGfZ8C)DSC_0238 (https://flic.kr/p/qGfZ8C) by . (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), ,

baobaoqaz
29-01-2015, 21:36
Cảm nhận về Siam: Mình lâu lâu cũng xem phim Thái và quãng trường Siam trong suy nghĩ của mình là “Nơi tình yêu bắt đầu” – Tại bộ phim “The love of Siam” chứ đâu!

Mình mong muốn lần đầu tiên tay trong tay ng êu đến quãng trường Siam. Đời không như là mơ – lần đầu tiên đặt chân đến đây đi tơn tơn 1 mình – ăn tối một mình và nhờ người khác chụp hình với con cá này hehe....!
https://farm8.staticflickr.com/7491/16323393811_c561629003_z.jpg (https://flic.kr/p/qSrEhk)DSC_0244 (https://flic.kr/p/qSrEhk) by , (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), ,

Các bạn có thể thử vào đây ăn tối giống mình để tận hưởng và cảm nhận cảm giác "tự kỹ nặng" giữa nơi đất khách quê người - ngồi ăn giửa cái nơi toàn cặp - nhóm - gia đình. Đùa thôi chứ quen rồi nên cũng bình thường thôi ah!
Tầng 1 của Saim Paragon toàn khu đồ ăn và quán cafe đông vui nhộn nhịp lắm. Các bạn vào chổ mình ngồi ăn này (PARAGON FOODHALL) thì giống như foodcourt - tìm đến quầy bán vé - đi xung quanh chọn đồ ăn - kiếm cái bàn nào gốc tốt ngồi ăn. Ăn không hết thì đổi tiền lại.
https://farm8.staticflickr.com/7583/16130864969_bf059c0361_z.jpg (https://flic.kr/p/qzqUax)DSC_0228 (https://flic.kr/p/qzqUax) by . (https://www.flickr.com/people/106492173@N02/), .

Ngoc-Hien
29-01-2015, 21:45
Đọc có chút đầu mà e vừa đặt 6 vé đi 6 ngày tháng 5 theo bước chân anh.. a mà bỏ topic là e lăn quay ăn vạ ở đây mất..:))

baobaoqaz
29-01-2015, 22:08
III. Bangkok kẹt xe – trể xe và sự nhiệt tình làm ấm lòng người dân xứ lạ.(tiếp)

Do mình mua vé xe đi Krabi 8h tối nên 7h mình xuất phát đi ra bến xe đi Krabi. Cũng lường trước Bangkok hay kẹt xe nên đi trước 1 tiếng – nhưng chưa lường được chuyện này nên mình bị trể xe -mất tiền vé và phải mua lại vé mới . Chuyện là bạn tài xế trẻ tuổi (hình như là mới "hành nghề" - nhìn mặt thư sinh lắm - lúc mình hỏi xe thì còn nghĩ bụng bạn này chắc ngồi coi xe dùm ai). Nhưng cũng nhắm mắt lên đi - Rồi sau đó 7h59 mà vẫn còn chạy tung tăng trên cái đường cao tốc toàn xe lớn - Cậu bạn chạy xe lạc đường nên chạy tới chạy lui thì hết biết đường đành dừng lại và kêu cho bọn mình chiếc xe taxi khác mà chở đi.

Mắc cười cậu bạn này cũng còn trẻ – biết làm mình trể xe rồi nên cũng thấy bạn ấy cũng ái nái – do lúc đó mình bị việc trể xe làm rối cả lên nên cái mặt một đống. Nếu trể xe và không còn chuyến nào đi Krabi thì mình sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề – (phải ở lại BKK tốn thêm nhiều chi phí k đáng có – và quan trọng hơn sẽ bị lệch Plan – toàn bộ lịch bị thay đổi). Big Problem.
Chú taxi thấy mình bị trể xe nên cũng cố gắng hỗ trợ – nào là điện thoại cho nhà xe (họ nói tiếng Thái với nhau nên mình không biết chú ấy nói gì) và an ủi mình sẽ có new bus tối nay. Mình nghe có xe là mừng rồi. Vừa tới bên xe chú taxi chạy vào chổ Police nói với nhau gì đó không biết mà có 1 chú Police chạy đến dắt mình đi ù ù đến quầy vé mua được vé đi Krabi vào lúc 8h40 tối. Cầm 2 vé trên tay nhẹ cả người. Mình chưa kịp nói cảm ơn chú Police đó đi đâu mất tiêu.

Cảm nhận sau cái Big Problem này: Ng Thái nói thật dù có gặp cái BP mình khó mà trách được họ trong lúc bị như thế. Sự nhiệt tình và hết lòng giúp đở khách du lịch làm mình cảm thấy trong cái rủi có cái mai (Vì nếu chú taxi không nói chuyện dùm bọn mình và chú Police không dắt bọn mình tới tận quầy bán vé rồi bảo cô bán vé bán cho mình vé xe thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian để tự tìm tới đó - chắc chắn là không kịp luôn chuyến xe đi Krabi cuối cùng 8h40)– Dù mất vé mất tiền và 1 phen xoắn óc – nhưng vượt qua được nhờ sự trợ giúp của họ mình thấy thật ấm lòng.

Note đây:
1. Giá vé xe bus của chính phủ là 643B/người – vé này bao gồm bửa ăn nhẹ trên xe (bánh mì ngọt, chai nước, và hợp sửa đậu nành) – xe này đa số ng Thái đi thôi – thấy it khách và ít người nước ngoài - tại vì cái bến xe này nó xa trung tâm Bangkok quá mà :(. Xe chạy hơn 13 tiếng tới Bến xe ở Krabi Town.
2. Tham quan hoàng cung – giống như hoàng cung của Camp. Đối với mình hơi bị phí khi tốn vé vào đây :) – Nên đi Cung điện mùa hè Vinamek Masion thì (c) hơn.
3. Vé xe BKK-Krabi: Xe của chính phủ chuyến cuối cùng là 8h40 nhưng 9h10 mới xuất bến, giá vé tùy vào giờ chạy mà giá vé giao động tầm 600-700B. Vd như mình mua vé xe 8h là 634B còn vé 8h40 là 680B
4. Bến xe Watsons New Southern Bus Terminal của chính phủ rất xa trung tâm thành phố. Bạn nào có biết được xe nào tiện hơn chỉ mọi người nhé!
5. Đừng quên cái vụ trể xe của mình mà rút kinh nghiệm nhé ^^ haha :susel:

Khanhcatanh
31-01-2015, 04:47
[
3. Vé xe BKK-Krabi: Xe của chính phủ chuyến cuối cùng là 8h40 nhưng 9h10 mới xuất bến, giá vé tùy vào giờ chạy mà giá vé giao động tầm 600-700B. Vd như mình mua vé xe 8h là 634B còn vé 8h40 là 680B


Mỉnh cũng mới đi Krabi hồi tháng 11 nhưng đi bẳng máy bay, vé có 790bat cả thuế khoảng 850b thôi, sao bạn ko book vmb đi cho nhanh? Mình đi Krabi và Phi Phi cũng ở dorm giá 250b/đêm rẻ và nice lắm! Ko biết bạn cảm nhận thế nào chứ mình thì đã book vé để quay lại Krabi để đi Phi Phi chơi tiếp vào tháng 2 và tháng 6 thỉ cũng đã rủ đc khoảng 10 ng đi cùng tiếp rồi...;))

duy2979
31-01-2015, 11:51
Em cũng thường đi du lịch 1 mình nên có thể hiểu cảm giác của anh.Thật ra nó cũng là 1 cái thú.Chờ đợi hành trình ở Krabi và Phiphi.
Tks anh

baobaoqaz
01-02-2015, 10:01
Em cũng thường đi du lịch 1 mình nên có thể hiểu cảm giác của anh.Thật ra nó cũng là 1 cái thú.Chờ đợi hành trình ở Krabi và Phiphi.
Tks anh


[
Mỉnh cũng mới đi Krabi hồi tháng 11 nhưng đi bẳng máy bay, vé có 790bat cả thuế khoảng 850b thôi, sao bạn ko book vmb đi cho nhanh? Mình đi Krabi và Phi Phi cũng ở dorm giá 250b/đêm rẻ và nice lắm! Ko biết bạn cảm nhận thế nào chứ mình thì đã book vé để quay lại Krabi để đi Phi Phi chơi tiếp vào tháng 2 và tháng 6 thỉ cũng đã rủ đc khoảng 10 ng đi cùng tiếp rồi...;))

Lần đó có xem vé mb đi ngày đấy nhưng đến hơn 1.000B nên mình chọn xe. Mình làm muốn làm cái "hón ney mun" ở đây lắm - biển đảo không chỉ đẹp mà còn rất là vui nữa! Lần sau mình đi Phi Phi thì chắc chọn vé mb? Bạn Khanhcatanh mua vé của hãng mb nào vậy?. Mình ở Krabi phòng 2 người chỉ có 280B - ông chủ rất dễ thương...!

Khanhcatanh
01-02-2015, 17:05
Lần đó có xem vé mb đi ngày đấy nhưng đến hơn 1.000B nên mình chọn xe. Mình làm muốn làm cái "hón ney mun" ở đây lắm - biển đảo không chỉ đẹp mà còn rất là vui nữa! Lần sau mình đi Phi Phi thì chắc chọn vé mb? Bạn Khanhcatanh mua vé của hãng mb nào vậy?. Mình ở Krabi phòng 2 người chỉ có 280B - ông chủ rất dễ thương...!

Ồ, ở rẻ vậy hả? Vậy cho mình cái tên để mình book đi. 28/2 mình bay qua đó với bạn trai và ở 4 ngày ở đó! Còn chỗ mình ở là dorm cho các bạn tây nên giá 250b/ng. Nói chung là đi Krabi xong là bị nghiền chỉ thích đi nữa thôi

Khanhcatanh
01-02-2015, 17:12
@ Có bạn mới gửi thư hỏi mình về lịch trình ăn chơi ở Krabi và nhờ tư vấn mấy điểm đi chơi, vì mình cũng đã từng đi như bạn chủ top rồi nên giờ cũng biết 1 số kn nho nhỏ nên nếu bạn nào cần thì gửi email cho mình, mình sẽ gửi lịch trình ăn chơi và giá tiền dự kiến cho các bạn tham khảo nhé!

baobaoqaz
01-02-2015, 22:40
IV. Phi Phi Island thẵng tiến
Xe tới Krabi town vào lúc 9h20 – sau đó bắt Song thẻo đi ra bến tàu (Song thẻo từ bến xe Krabi đến bến phà đi PhiPhi bạn chỉ cần trả tối đa là 50B thôi nhé) từ đó mình mua vé đi PhiPhi Island chuyến 10h30 đến Phi Phi lúc 1h….

Mình ở Coco Guest house cũng đặt trên Booking. Lúc đầu tìm tới đây, trên đường đi mà nghĩ tại sao mình đặt chổ này xa trung tâm vậy ta. Nhưng tối đến mới thấy đây là lựa chọn quá tuyệt vời – Đừng dại dột mướn chổ ở gần bãi biễn hay trung tâm làm chi – tối ồn lắm. Mình thấy chổ Rockpaker nhìn ngoài cũng đẹp lắm, thấy mọi người ở đó đông - lúc đặt hết phòng!!!
Phòng mình ở 1.150B 2 giường – sạch sẽ wifi – chổ này tốt ^^ nhân viên thân thiện. Nhận phòng xong đi ăn trưa thôi – bửa ăn đầu tiên trên đảo.
Ăn xong đi dạo quanh đảo nào
Bắt đầu từ trên cao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124958&d=1422888504

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124956&d=1422888504

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124957&d=1422888504

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124962&d=1422888584

Đến chiều tắm biễn thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124967&d=1422889692

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124961&d=1422888504

Ah các bạn có tắm thì tầm 3h ra được rồi – ra chiều quá thủy triều xuống phải ra tuốt ngoài xa mới tắm được – với lúc đó ít người tắm.
Bãi biển ở Phi Phi cũng tương đối thôi chứ không đẹp lắm – có nhiều san hô – tắm sẵn ngắm cá bơi dưới chân mình luôn. Mình tắm mà cứ ngắm cá cở trên 10 con cá bơi quanh quanh. Thích thật

Bãi tắm của Phi Phi thì tuơng đối thôi - có các đảo xung quang trong khu này thì quá tuyệt vời các bạn ạ! Mình muốn đến đây nhiều lần nữa - đi khám phá hết các đảo xung quanh đây!

baobaoqaz
01-02-2015, 22:50
Phi Phi những giây phút ăn chơi lành mạnh
Tắm biển xong đi tìm gì đó ăn tiếp rồi làm 1 vòng quanh đảo ngắm Phi Phi vào đêm. Những giây phút được coi là êm đềm….^^ ở đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124959&d=1422888504

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124955&d=1422888504

Buổi tối ở đây các quán Bar trên biển chổ nào cũng có múa lửa bắn pháo hoa – nhạc sập sình – có nhạc sập sình rồi “Phi Phi thật” dần hiện nguyên hình ^^…
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124960&d=1422888504

Chợt nhớ ra cả ngày hôm qua đến nay toàn di chuyển nên về phòng nằm nghĩ ngũ sớm lấy lại sức – đang nằm bấm điện thoại tít tít - thì nghe tiếng đàn guitar của ai hay hay – thì ra cái anh ở Graden Resort đối diện, đang đánh đàn và hát nghe thích, xuống ngồi nghe chung trò chuyện thì mới biết anh là người Myanmar đang sống và làm việc cùng vợ ở đây. Thế là tìm được một người bạn mới ở Phi Phi tên anh là Aung.

Tối trên đường đi mua nước uống. Mình gặp anh và vợ và một người bạn nữa – họ rủ mình lên quán bar guitar chơi – thể là tối đấy lại kết thêm được 2 người bạn mới nữa. Chúng tôi ngồi nghe nhạc ở bar và hát theo cùng cảm nhận cùng sở thích thì nhanh thân lắm nhỉ – haha.

Tôi khâm phục anh vì anh kể là sống ở một hòn đảo xa xôi cách Yagoon cở hơn 1 ngày đường – nhưng nói tiếng anh rất tốt và hát rất hay, anh nói có 1 cậu con trai ở nhà và nhắc tới đây thì lại hút thuốc và suy nghĩ ^^! Augn nói ở Myanmar không có nhiều bài hát guitar – anh thích guitar nên thuộc nhiều bài hát guitar tiếng Anh nhưng anh nói không trọn vẹn, anh sẽ hát tặng tôi 1 bài hát của người Myanmar
Tôi lên yêu cầu chủ quán cho anh hát tặng tôi 1 bài hát Myanmar. Tên Bài hát Myanmar được dịch ra là Remember me…Aung– hát rất hay đầy cảm xúc – mọi người trong quán đều vỗ tay. Hình như nhờ bọn tôi mà quán có thêm được vài ng khách haha…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124965&d=1422888788

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124975&d=1422890893

baobaoqaz
01-02-2015, 23:02
Ồ, ở rẻ vậy hả? Vậy cho mình cái tên để mình book đi. 28/2 mình bay qua đó với bạn trai và ở 4 ngày ở đó! Còn chỗ mình ở là dorm cho các bạn tây nên giá 250b/ng. Nói chung là đi Krabi xong là bị nghiền chỉ thích đi nữa thôi

Mình ở Boss & Bens house chổ này mình thấy vừa túi tiền giá cũng ok - hình và tiện nghi giống hình trên Booking luôn.

duy2979
02-02-2015, 08:32
@ Có bạn mới gửi thư hỏi mình về lịch trình ăn chơi ở Krabi và nhờ tư vấn mấy điểm đi chơi, vì mình cũng đã từng đi như bạn chủ top rồi nên giờ cũng biết 1 số kn nho nhỏ nên nếu bạn nào cần thì gửi email cho mình, mình sẽ gửi lịch trình ăn chơi và giá tiền dự kiến cho các bạn tham khảo nhé!

Bạn gửi giúp mình nhé. Mail : [email protected]. Tks

Khanhcatanh
02-02-2015, 14:42
Mình ở Boss & Bens house chổ này mình thấy vừa túi tiền giá cũng ok - hình và tiện nghi giống hình trên Booking luôn.

À...bạn ở Krabi Town hả ? Hèn chi rẻ vậy. Mình thì xuống Ao Nang beach ở vì tối ở Ao Nang vui lắm chứ ở Krabi thì hơi buồn! ;)

baobaoqaz
02-02-2015, 22:13
Phi Phi – Nỗi loạn Sau 0h
Mọi hoạt động Xì tốp nhường chổ hoàn toàn cho việc ăn chơi sa đọa – băng rôn đc treo lên với khẩu hiệu “No drink not allow” Mai mà mình cũng mới uống bia trong Bar..
Pattaya thì sau 9h p.m sống dậy
Phi phi island sau 0h mới quẩy, quá quẩy quá điên cuồng.... Ai ai trên tay cũng cầm 1 loại đồ uống không khí điên cuồng – vui lắm - muốn xã stress nặng thì lên đây ăn chơi quẩy cho điên cuồng rồi về lấy sinh lực sống và làm việc tiếp. Không hình ảnh k vidieo của mình có thể tả hết. Mình hay xem các clip của Tomorrow land trên youtube – ở đây mình thấy nó quẩy y chang vậy – ngắm Khoai Tây nhãy thôi cũng mê rồi – còn mấy vũ công của các Bar nữa chứ. Cứ sau giờ này đi đâu ở khu trung tâm đảo nhạc cũng ình ình. Kích thích điên dại – phải có tụi bạn mình ở đây chúng ta cùng cho banh chành luôn.
P/s: Chổ quỹ ma này làm mình thấy mình già rồi....quẩy hết nỗi rồi, nhạc ình ình đám đông điên cuồng thác loạn...đầu óc mình thì kích thích mà tay chân nhấc k lên, tự nhiên đau cột sống nữa....chịu thua đầu hàng về ngủ
Note đây:
1. Mua vé 1 chiều Krabi - Phi Phi 400B còn return 700B. muốn về giờ nào về. Nếu muốn về sớm thì ra bến tàu sớm vì có chuyến 10h30 xuống trể hết chổ đó nhé. Các bạn Khoai Tây luôn giành ưu thế từ việc đến sớm (chọn chổ ngồi – không chen chút) nên học hỏi ^^. Còn muốn đi Phuket hay Ao Nang thì mua vé 1 chiều đến Phi Phi mua vé sau. Vé Phi Phi - Phuket tầm 250B, Phi Phi - Krabi 350B
2. Người địa phương bảo mình có vé Krabi – Phi Phi 150B – mà tìm không ra?
3. Trên đảo có cửa hàng 7eleven nên cần gì vào đây mua cho lành ^^
4. Nên tìm KS ở mấy chổ xa bãi biễn trung tâm để tối yên tĩnh.
5. Có cái điểm View Poin gì đó lên đó tốn 30B – thấy ai đi lên tới đỉnh rồi đi xuống mặt có tý thất vọng >..<
6. Khi lên đảo sẽ bị nhân viên chặn lại – thu phí môi trường 20B/ng ^^
7. Ăn chơi ở đâu thế nào cũng được nhưng dự định đến Phi Phi thì ráng dưỡng sức trc 1 ngày qua đây quậy cho đã.

baobaoqaz
02-02-2015, 22:28
Buổi sáng thanh bình trên Phi Phi
Buổi tối nhộn nhịp bao nhiêu thì sáng Phi Phi lại trở nên yên ắn bấy nhiêu – Phi Phi mèo đông cũng như dân (so sánh cho vui thôi nhé) – đi đâu cũng thấy mèo đủ mọi loại – mấy con mèo làm biếng nằm ngũ di chuyển từ từ làm cho không khí yên ắn của Phi Phi trở nên thanh bình và nhịp sống trở nên chậm lại khác hẵn với buổi tối tấp nập sôi động – Phi Phi nơi bạn cần tìm đến Relax nặng sau những ngày dài mệt mỏi với công việc cuộc sống – Từ trên đường từ bến KS ra bến tàu cũng mất bộn thời gian la cà chơi với mèo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124968&d=1422890468

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124974&d=1422890861

baobaoqaz
02-02-2015, 22:38
V. Krabi hiền hòa:

Mình đi chuyến tàu 10h30 về Krabi. Gởi các cảnh tượng đông đúc trên tàu về Krabi mà rút kinh nghiệm ra sớm nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124963&d=1422888584

Đến bến tàu Krabi bọn mình ra đi moto taxi (xe ôm) từ bến phà vào trung tâm thị trấn Krabi hiền hòa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124969&d=1422890468

Bọn mình ở Boss & Benz House – chổ này tui cũ nhưng theo mình đánh giá thì phòng tạm được nhà tắm ngoài – nhưng mỗi tầng 4 phòng thì 4 cái nhà tắm ngoài rồi – mình thắc mắc sao không xây bên trong luôn cho rồi ^^! Có chổ phơi đồ, chơi thể thao, ông chủ thân thiện lắm.

Bọn mình thuê xe ở đây luôn giá 200B/ngày lúc hỏi mướn xe do Boss ở đây thân thiện làm mình cũng chã quan tâm xe gì 200B vừa túi là ok liền – tý đem lại xe tay ga – bạn có thể trả 150B nhưng bọn mình nghĩ không 200B là đủ chi rồi không mắc lắm nên không trả nữa. Sau đó ông Chú tặng bọn mình cái map Krabi – cái map có mấy cái hình minh họa bằng hoạt hình nhìn vui mắt lắm – trên map là khá đủ các thông tin về Krabi – Không biết sao mình lại đem tặng bạn China mới quen mất tiu mà quên chụp ảnh lại cái map làm thông tin cho các bạn.

Bọn mình mua tour ở đây được chào giá thấp như tour 5 đảo mình xem giá các chổ người lớn 1000B trẻ em 750B nhưng ông chú bán cho mình có 450B, còn mấy tour khác cũng chào giá rẻ hơn mấy công ty tour bán ở Ao Nang

Cảm nhận về Krabi: Krabi thành phố hiền hòa nhất trong chuyến hành trình này –. Tối từ thứ 6 đến Chủ nhật ở đây có chợ đêm vui lắm, nào đồ lưu niệm về Krabi, đồ ăn địa phương, quần áo, đồ thủ công, hát truyên thống, sân khấu hiện đại rất vui.

“Tôi cũng yêu Krabi”
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124976&d=1422891357

baobaoqaz
02-02-2015, 23:12
Krabi cách Ao Nang tầm 20Km – Do có thuê xe máy + đường cao tốc nên xẹt qua xẹt lại chổ này mất tầm 20p. Nhanh thì 15p ^^.
Đây cũng là một trong những lý do mình chọn Krabi Town để nghĩ qua đêm.

Buổi tối ở Krabi có khu mua sắm hiện đại (quy mô thị trấn) còn kế bên đó là chợ đêm - và ông chủ nhà trọ còn chỉ cho bọn mình cũng khu này ban ngày có chợ thức ăn địa phương.

Chợ đêm ở Krabi tối rất nhộn nhịp - từ các mặt hàng thủ công cho tới quà lưu niệm quần áo thức ăn... - đủ thứ - người dân địa phương khách du lịch đông vui không kém Ao Nang đâu, ở town thì cũng có cái thú vị của town chứ.
Cô pé nhỏ mà múa truyền thống rất là chuyên nghiệp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124994&d=1422893080

Vòng đeo tay tự làm tầm 100B/dây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124993&d=1422893080
Đoán xem cái này làm bằng gì đây?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125000&d=1422893287

Từ biểu diễn nhạc cụ truyền thống:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125002&d=1422893287

Cho đến sân khấu hiện đại - mấy đứa con nít Híp hop tuy không chuyên nhưng chịu diễn nên được khán giả ủng hộ nhiệt tình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125004&d=1422893287

baobaoqaz
02-02-2015, 23:20
Tới khu đô ăn địa phương đủ thứ món nhìn thèm quá đi mất:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125001&d=1422893287

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125009&d=1422893748

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125011&d=1422893748

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125007&d=1422893354

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125005&d=1422893354

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125013&d=1422893959

baobaoqaz
02-02-2015, 23:36
Nhìn tới nhìn lui cuối cùng mình chọn món này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125010&d=1422893748

Đi lăn lăn tý cái ăn thêm món này (Padthai)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125008&d=1422893748

Ăn tới món này mà đã gần 9h đêm rồi sao? - thời gian đi chơi trôi nhanh quá vậy - món này ăn mãi sao không hết vậy - no quá hơi ngán nữa chứ (Mình có 1 ng bạn HQ dạy mình đi đến đâu du lịch thì không bao giờ được ăn bỏ mứa - nhắm món nào ăn được thì hãy ăn đừng thử rồi bỏ) - thôi cứ vừa ăn vừa đi ra lấy xe chạy đi Ao Nang chơi tối nữa chứ...

Ăn xong cái Padthai đúng là tiêu hao thể lực quá!!!!!

Mình quyết định chon Krabi Town là nơi nghĩ qua đêm, thật là một lựa chọn chính xác...Mấy ngày nay - bị 2 em Phi Phi và Pattaya hành đến "sức cùng lực kiệt" nên về ở Krabi town cho lành. Mình thuê xe máy ở Krabi và nếu tối đến có xung thì chạy xẹt qua xẹt lại giữa (Krabi và Ao Nang.

nguyenjacob
03-02-2015, 04:26
@ Có bạn mới gửi thư hỏi mình về lịch trình ăn chơi ở Krabi và nhờ tư vấn mấy điểm đi chơi, vì mình cũng đã từng đi như bạn chủ top rồi nên giờ cũng biết 1 số kn nho nhỏ nên nếu bạn nào cần thì gửi email cho mình, mình sẽ gửi lịch trình ăn chơi và giá tiền dự kiến cho các bạn tham khảo nhé!

Bạn gởi cho mình với nhé. mail: [email protected] . thank you

duy2979
03-02-2015, 11:41
Thank chị khanhcatanh đã gửi mail em.

Thank anh Baobaoqaz về các thông tin của anh nhé.

baobaoqaz
03-02-2015, 19:31
VI. Bãi biển Ao Nang:

Nhận phòng và xe xong thì chạy qua Ao Nang chơi ngay – ở đây đông vui nhộn nhịp hơn Krabi town nhiều. Dừng xe bên lề đường khóa cổ lại, đi chơi tới gần tối mới lấy xe chạy về Krabi. Các bạn cứ an tâm dựng xe đúng chổ rồi đi tung tăng nhé!

Cặp đôi này cứ đùa giởn với nhau dưới làn nước óng ảnh - Họ có một kỳ nghĩ thật tuyệt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125022&d=1422945231

Ao Nang Beach...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124983&d=1422892232

Xa xa trong tán cây này có một nhóm khách du lịch già trẻ lớn bé thay nhau đu tung tăng trên cái xích đu bằng dây treo lưng chừng trên biển.....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124984&d=1422892232

Ao Nang trong ánh nắng chiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125032&d=1422945519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125021&d=1422945231

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125036&d=1422945519

baobaoqaz
03-02-2015, 19:43
Từ bãi biển chính mình đi hướng về phía vách đá cao trong hình - đến khu nhà hàng rồi băng qua khu Masager với đủ các lời chào mời rồi dạo bước qua khu ăn uống sau đó len lõi qua khu spa chật kính các spa ngoài trời. Cuối cùng cũng đến tận cùng của bãi biển này....

Ở đây có khu nho nhỏ toàn khỉ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125025&d=1422945231

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125024&d=1422945231

Khu này ít người tắm - chắc họ cũng giống mình đi dạo rồi tình cờ đến được đây chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124987&d=1422892232

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125033&d=1422945519

baobaoqaz
03-02-2015, 20:01
Mấy chú khỉ ở đây ban đầu mình nhìn thì sợ - sợ chúng lấy máy ảnh điện thoại đồ cá nhân - rồi chạy lên cây khỏi kiếm lại luôn. Không dám cho chúng ăn sợ bọn nó giực đồ ăn trầy tay.

Nhưng hoàn toàn không phải vậy....Sau một hồi nhìn ngắm mọi người cho chúng ăn - mình thấy mấy chú khỉ ở đây rất dễ thương lấy đồ ăn rất nhẹ nhàng, biết mình có đồ ăn là tiến đến vịnh lấy chân - sau đó leo lên người ngồi lên vay. Dù biết có đồ ăn trong tay nhưng không dám giực ngồi đợi mình lấy ra đưa rồi một tay vịnh tay mình một tay bốc lấy thức ăn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125030&d=1422945519

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125026&d=1422945231

Mình đâu mang theo đồ ăn - Thấy cậu bạn này đang cho bọn nó khoai tây chiên, mình xin một ít - cho bọn nó ăn hết rồi vẫn muốn chơi với bọn nó nữa nên Có anh chăm sóc bọn này mang đến một bọc trái cây to đùng - lấy ra cho mình một hộp xoài - kêu mình cho bọn nó ăn nhưng đừng nhìn thẵng vào mắt nó nhé - Khi nhìn thẵng vào mắt nó có nghĩa là "Eh mày muốn quánh nhau ah"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125027&d=1422945231

Có anh bạn hình như người Tây Ban Nha - dụ dỗ khĩ chụp ảnh được mấy tấm mình rất thích nhưng do mình xấu quá hay sao mà lại cho nó đồ ăn hoài mà không chụp được shot ảnh nào như anh ta...nên ấm ức đứng hoài tìm em khỉ nào dụ dỗ...mà cho đến cuối cùng bỏ cuộc đi về...

Còn chú khỉ con này mắc cười lắm ngồi như người ta - nhìn rất tội nghiệp - chắc bị bọn khỉ lớn ăn hiếp lắm đây - mình với bạn Tây này lại cho nó đồ ăn mà nó không dám lấy nhìn tới nhìn lui với đôi mắt rất là thương...mình đặt đồ ăn xuống đất cũng không dám lại lấy ...Cuối cùng nghĩ ra cách dấu đồ ăn - cho nó ăn mà giả đặt sát bên tay nó - nó lấy và chạy đi mất tiêu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125031&d=1422945519

baobaoqaz
03-02-2015, 20:10
Trên đường đi về gặp mấy đứa nhỏ này 4-5đứa chen chút trên một cái võng - thế là một cái "bực" - rồi sau đó là một cái "pạch"...thấy mấy đứa nằm lăn lóc - đứa cười đứa khóc. Tuổi thơ dữ dội là đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125023&d=1422945231

Định lấy xe về lại Krabi nhưng thôi tắm biển cái đã....Lột đồ ra máy ảnh và túi gói lại để một góc - thế là nhào xuống biển tắm...tắm xong mặc đồ ướt chạy về Krabi.
Tối lại chạy qua đây chơi tiếp :D:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125029&d=1422945294

Về nhà cũng gần 11h mới kêu ông chủ ra mua tour và đặt vé xe, mai về Bangkok. Vậy Ông chú cũng nhiệt tình ngồi tư vấn điện thoại đặt vé cho . Sau khi mọi vé đã Book xong, vừa lên phòng thì Hotel đóng cửa ^^. Lên tới phòng ngũ sáng dậy mới nhớ, hôm qua quên nguyên chiếc xe còn đậu ngoài đường không khóa cổ. Sáng chạy xuông thấy xe còn y thinh.
Note đây:
1. Từ bến tàu Krabi vào thị trấn tầm 4km các bạn đi xe ôm - 50B/người. Từ Krabi chạy qua Ao Nang không xa các bạn có thể ở Krabi rồi thuê xe chạy qua Ao Nang chơi (~20Km – 20p chạy xe)
2. Mình ở Boss & Benz House 250B/Phòng quạt cho 2 người. Nhà tắm ngoài nhưng 1 tầng 4 phòng thì 4 cái nhà tắm rồi - có chổ tập thể dục phơi đồ - ông chủ thân thiện - mình rất thích chổ này!
3. Thuê xe thì tầm 150B -200B/ngày tính từ lúc nhận xe.
4. Thị trấn Krabi từ tối thứ 6 đến CN là có chợ đêm.
5. Xe ở Krabi đậu không sợ bị trộm nhé. ^^ hay mai mắn không rõ nữa
6. Nên mua quà lưu niệm Krabi ở chợ đêm Krabi rẻ hơn.
7. Chuyến xe cuối cùng từ Krabi đi Bangkok là vào lúc 5h30 nhưng phải có mặt chờ xe từ 4h30. Nên các bạn có sắp xếp đi tour đảo xong về Bangkok cùng ngày thì nên chọn các tour kết thúc trước 15h mới kịp xe nhé. Vì tour ghi giờ kết thúc là 15h thì ít gì họ cũng đưa bạn về tới KS là 15h40 soạn đồ tắm lại nước ngọt cũng 4h30. Nếu bạn chọn tour trể hơn kết thúc thì mình sợ trể xe đấy.
8. Giá vé xe từ Krabi đi Bangkok 700B. Xe êm hơn xe chính phủ nhiều, như cái xe Bar mini vậy đó. Đi xe này bọn mình bị sang xe ở Surat Thani nhé – nhớ đi nữa đêm xe dừng lại thì phải hỏi nhân viên xe nào đi Bangkok thì đi qua nhé. Lúc mua vé nhân viên sẽ dán cho bạn cái tem lúc sang xe thì lấy cái tem đó đưa nhân viên xem và họ sẽ hướng dẫn bạn. Nhưng nhớ chú ý xuống xe và hỏi mọi người xung quanh là được.
9. Mình mua tour ở Boss & Benz House chổ mình ở này được giá ưu đãi - so sánh với các tour chào ở Ao Nang thì rẻ hơn rất nhiều, Giống như tour 5 đảo đi bằng Longtail Boat giá chào là 1000B cho người lớn và 750B cho trẻ em - còn mình là người Việt Nam hay sao mà ông chủ để giá 450B/người lớn. còn các tour khác thì cũng được giảm giá...mà mình không có time đi....
So sánh xe tư nhân và xe chính phủ tuyến Bangkok – Krabi và ngược lại:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125047&d=1422970116

baobaoqaz
03-02-2015, 20:48
VII. Một ngày biển và đảo
Chuyến phiêu lưu biển đảo bắt đầu lúc 9h – xe đón bọn mình tại KS. Tận hưởng thôi….
Tàu bắt đầu rời bến lên đường - chuẩn bị cho chuyến hành trình đầy thú vị....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125039&d=1422969413

Hòn đảo đầu tiên mà mình dừng chân là Tub Island – hòn đảo xinh đẹp này gồm 2 hòn đảo nhỏ được nôi liền với nhau bởi dãi cát trắng mịn- nước biển trong như pha lê và có màu xanh như ngọc – xem hình là biết ngay!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125038&d=1422969413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125037&d=1422969413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125040&d=1422969413

Đây là cậu bạn người China của mình - Mình thường có thành kiến với người TQ nhưng đi du lịch "quên hết trơn rồi". Thấy mình năm nỗi bềnh bồng trên mặt nước mà không cần bơi - cậu ta hỏi sao làm được như thế - mình nói bạn cứ năm ngữa ra thử xem - thế là bạn ấy nằm ngữa ra nước ập vào mặt haha - không phải tại mình. Mình tình cờ khám phá ra kỹ năng này lúc mình ngâm mình trong làn nước phẵng lặng của Koh Rong Saloem - và ở đây cũng làm được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125041&d=1422969413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125042&d=1422969413

baobaoqaz
03-02-2015, 20:56
Điểm đến tiếp theo là Chicken Island
Hòn đảo có hình giống như là con gà này nhìn là thấy đặc biệt liền. Lo mãi mê chụp ảnh nước tạt vào mặt “phạch” nguyên con + máy ảnh ướt hết biết đường – Bạn nữ China thấy vậy lôi trong cặp ra 1 bịt khăn giấy đưa hết cho mình ^^. Thật lòng trước giờ mình cũng không mấy thiện cảm với dân China nhưng trong giao tiếp thì "Mình nhận trước lòng tốt của bạn ấy rồi thì phải tốt lại ^^" . Còn về mặt chính trị thì ủng hộ VN nhất.

Tàu sẽ dừng lại phía xa cho mình chụp ảnh toàn đảo – sau đó tàu sẽ tiến vào trong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125043&d=1422969413

Cá ở đâu mà nhiều thế này, mình nhãy xuống ngay, làm một phát ình – bơi quá bơi, cá không dám lại – leo lên trở lại, lấy áo phao nhãy xuống – Mình không mang thức ăn cho cá ăn - mình đi đem theo có 1 nãi chuối mua ở chợ – mà ăn hết mất tiu rồi – Cậu bạn China đi với mẹ đem theo 1 đống bánh mì – bạn ấy nói tiếng TQ với Mama của bạn ấy – sau đó bà ấy lấy cho mình một đống bánh mì đem xuống cho cá ăn và mình chia cho các bạn xung quanh – niềm vui nhân đôi. Thích lắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125044&d=1422969544

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125045&d=1422969544

sky
04-02-2015, 11:48
nhìn thích quá....tháng 3 này m cũng chuẩn bị lên đường BKK - Phuket đây..tks bạn vì những chia sẽ thú vị

hippo247
05-02-2015, 22:32
@ Có bạn mới gửi thư hỏi mình về lịch trình ăn chơi ở Krabi và nhờ tư vấn mấy điểm đi chơi, vì mình cũng đã từng đi như bạn chủ top rồi nên giờ cũng biết 1 số kn nho nhỏ nên nếu bạn nào cần thì gửi email cho mình, mình sẽ gửi lịch trình ăn chơi và giá tiền dự kiến cho các bạn tham khảo nhé!

Mừng ghê, cuối tháng 4 này nhóm mình cũng định làm chuyến krabi-phiphi -phuket, nếu được bạn cho mình xin thông tin nha. Cám ơn bạn nhiều. Mail của mình [email protected]

day_hat_vn
06-02-2015, 07:15
Mình chỉ đi đến Pattaya là về rồi hx :(

hothuthao93
07-02-2015, 23:27
Anh ơi anh cho em hỏi Chicken Island là nằm trong tour 4 đảo đúng không ạ

mcyojen
08-02-2015, 21:31
Thằng này được, văn thơ lai láng đó... Haha... Lần sau đi honeymoon nhớ chọn này nhé. ĐI với mày cũng vui, tao hơi nhằn nhưng mài thấy khó chịu hem?

Thitgaxe
09-02-2015, 01:37
Khanhcatanh: bạn ơi cho mình xin email của bạn nhé? Tháng 4 này mình dự kiến sẽ đi bkk-krabi-phiphi.thanks bạn

Thitgaxe
09-02-2015, 01:40
Mail của minh: [email protected]. Thanks ban

baobaoqaz
09-02-2015, 19:27
Anh ơi anh cho em hỏi Chicken Island là nằm trong tour 4 đảo đúng không ạ

Rất tiếc mình cũng có thấy chào tour 4 đảo nhưng k để ý là có đi chicken Island k nữa...Sao bạn không chọn tour 5 đảo giá cũng rất ok mà...450B đi Longtail to.

baobaoqaz
09-02-2015, 19:41
Hihi Mình viết tiếp đây...hành trình chưa chấm dứt ở đó đâu ^^!

Sau những giờ bơi lặn mệt mõi thì tàu dừng trên Poda Island để ăn trưa...Ăn trưa và nghĩ trưa trên hòn đảo xinh đẹp này thì còn gì bằng.
Nhưng mách nhỏ các bạn biết - đồ ăn dỡ kinh khủng - cà ri thịt ít rau nhiều - vị khó ăn - mình đói quá nên mới nuốc nỗi thôi...các bạn có đi thì nên chuẩn bị thêm gì lên đảo ăn cho phẻ cái bụng.

Hello.....PoDa Island
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125139&d=1423231392

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125140&d=1423231392

Nhìn ông này ngũ mà cũng muốn nằm ngũ theo - mình thực sự rất là muốn ngũ như thế này một giấc tới chiều tối ngắm hoàng hôn luôn. Mà đi chơi thì thời gian có hạn...tàu dừng đây chừng 1h đồng hồ thôi - đi dạo còn chưa đã chân nữa là!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125138&d=1423231392

baobaoqaz
09-02-2015, 19:52
Hòn đảo có hình giống cánh buồm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125136&d=1423231392

Đây là tấm ảnh đẹp nhất mà chiếc điện thoại của mình chụp được. Cứ tưởng Camera của ẻm chỉ chụp được tài liệu là rõ thôi - không ngờ chụp cảnh cũng đâu thua gì DSLR.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125142&d=1423231477

Khu này toàn SpeedBoat.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125134&d=1423231392

Khu này toàn màu sắc sặc sở của Bikini
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125135&d=1423231392

2 Bạn HQ này được bộ Bikini đẹp - sắc thì mềnh không bàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125141&d=1423231477

baobaoqaz
09-02-2015, 20:05
Hòn đảo tiếp theo trong chuyến hải trình này là – Si Island.
Chổ này tàu dừng tuốt ngoài xa – mà mình thì nhìn thấy trong xa xa kia thấy 1 vùng biển nước màu xanh sáng rực lên giữa vùng biển màu xanh đậm – ráng hì hục bơi vào đó tắm – rồi hì hục bơi ra – thế là hết bữa cơm trưa vừa ăn xong mà còn đuối nữa chứ. Một lần nữa mình lại là người lên tàu cuối cùng.

Lên tàu rồi bạn China nói mình “cực cool lại còn bơi giỏi” ^^.
Nghe câu khen mà mặt tươi lên hẵn - khác với lúc hết hơi, bơi hì hụt leo lên tàu măt "méo xẹo" vì trong lúc leo lên cái vai bị còn bị dính cái máy tàu nóng rực(giống như bô xe máy) - một cái "Xèo"...phê gì đâu...tưởng đâu phỏng rồi chứ...ai ngờ chỉ bị đỏ thôi - chắc nhờ sáng giờ toàn ngâm nước.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125144&d=1423231756

Bạn nữ ng Thái này ngồi nét quá - làm luôn một shot.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125145&d=1423231756

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125146&d=1423231756

Đây vùng nước sáng rực lên mà mình nói đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125143&d=1423231756

Đảo này có chổ để chơi trò leo lên trên vách đá rồi nhãy ình xuống nước – nhìn họ nhãy mà sảng khoái theo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125147&d=1423231756

baobaoqaz
09-02-2015, 20:29
Kết thúc chuyến hành trình “1 ngày biển đảo” là 1 hòn đảo vô cùng đặc biệt Phranang Island

Tèn tèn...Welcome B.A đến với "Phranang Island" chúng tôi tặng bạn món quà chào đón này...Đùa thôi nhé! haha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125188&d=1423487564

Vừa lên đảo bắt gặp mấy chàng trai này đang vác cái "Của quý bự ơi là bự"- Chạy theo tìm hiểu mới biết của quý này không phải của các chàng trai này mang đến mà là của một người phụ nữ mang thai - Chị ấy bảo với mình " Chị mang cái này đến tặng cho công chúa Ao Nang để cầu sự mai mắn cho đứa bé trong bụng".

Mình nói chắc sau này cậu bé lớn lên sẽ là 1 chàng trai đẹp và mai mắn - chị ấy bảo chị có thai bé gái - Mình hả họng và chị giải thích rằng " Người dân sống trong khu vực này, nếu có mang bé gái thì mang cái của quý đến tặng cho công chúa Ao Nang nhằm cầu sự mai mắn cho đứa bé về sau"

Chẵng trách sao có nguyên cái "Động của quý"...với đầy cái thể loại kích cở "của quý" như thế này...!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125190&d=1423487564

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125191&d=1423487564

Ôi...! Cái bàn thờ của công chúa Ao Nang - toàn hàng độc lạ hiếm ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125192&d=1423487564

baobaoqaz
09-02-2015, 20:32
Bải biển này không chỉ có "của quý" đâu nha, mà bãi tắm còn rất đẹp và đông khách du lịch
Cái mà mình không thích ở đảo này là quá nhiều Resort và khu vực tư nhân...Đi tới đâu cũng gặp bảng cảnh báo nào là ngồi lên k được, không được máng đồ,...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125189&d=1423487564

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125193&d=1423487564

Supperrrr LongggTail :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125195&d=1423487729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125194&d=1423487564

baobaoqaz
09-02-2015, 21:35
Sau một ngày trên biển lang thang qua các hòn đảo - đúng 15h20 bọn này được thả về KS - mặc dù đã check out từ sáng nhưng khi mình hỏi dùng phòng tắm thì Ông chủ của KS Boss and Benz GH vẫn "OK" nha!

Giờ đây mới biết ưu điểm của việc xây phòng tắm ngoài - khách check out rồi vẫn có thể dùng được phòng tắm ngoài mà k cần check in lại phòng keke - Đùa thôi...

Đúng 4h30 xe lại KS rước đưa khách đến bến xe nho nhỏ ở Thị trấn Krabi town - ngồi đợi tới 6h30 mới có xe về BKK.

Trong lúc chờ đợi xe- thì có Ông Tây mặc đồ "đóng thùng" rất lịch sự - phong cách doanh nhân. Nhìn ổng lạ nhất bầy - ai cũng toàn đồ biển, đồ đi chơi, ổng quất nguyên áo sơ mi quần tây- lại ngay bàn mình ngồi mở vali ra đặt lên bàn cái "phành"...Vali nhìn sang trọng mà toàn quần áo thế lày. Mình cũng chã quan tâm, tự nhiên hắn open the quần áo...thay đồ rất ư là vô tư...kệ công cộng thì công cộng, sang quá mà cái nhà vệ sinh ngay trước mặt mà không chịu vô đó thay. Đứng làm nguyên con ngay chổ mình đang ăn.

Vừa thay đồ xong thì có xe du lịch lại đón ngay...Mình cũng chã quan tâm. Tại cái bệnh chã quan tâm mà cho tới lúc lên xe mới phát hiện ra cái Áo khoác cũ mèm mấy năm nay chưa giặt, mất tiu rồi.."Thì ra lúc thay đồ Ông Tây kia chắc đã gom nhầm đồ của mình luôn rồi" Tiếc gì đâu mình còn dự định mặc nó thêm 10 năm nữa mới giặc mà...mất rồi.. Đùa cho vui thôi chứ mất cái áo khoác tiếc hùi hụi...

6h30 lên xe - xe gì sang thế 2 LCD mở phim hành động gì đánh nhau "ầm ầm"...Dàn loa trên xe mở nghe phê tai...Đang xem gay cấn - hình như có ai phàn nàn hay sao mà họ mở volume nhỏ lại. Ngũ lúc nào không hay thấy tự nhiên xe dừng lại lâu quá...hỏi mọi ng xung quanh bảo là sang xe...hỏi bạn Tây thì bạn ý nói ai đi Bangkok ở lại xe, nhưng thôi đi hỏi tài xế với mấy bạn nữ theo xe cho chắc...xuống hỏi thì mới biết là ai đi Bangkok thì xuống lấy hành lý qua xe kia "ngay và liền"...quay lại lên trên cho 2 bạn kia hay lại...Đang ngũ mà đi lên đi xuống mệt gì đâu...Mấy bạn nhân viên đứng dưới hướng dẫn....Ah lúc mua vé xe mỗi người sẽ nhận được một cái tem viết chữ "BKK" dán lên áo...lúc sang xe cứ đưa cái tem này cho nhân viên xem họ sẽ hướng dẫn cho bạn.

Lúc lấy xong hành lý hok biết sao mệt lừ - nắm cái tem trên ngực áo đưa nhân viên xem - Mặc kệ xe này đi đâu (nói vậy thôi chứ biết là nó về BKK)- Có gì ở lại đây thêm vài ngày nữa -chổ này quá đẹp rồi - mình thật sự cũng muốn ở lại chơi thêm vài ngày nữa - còn mấy chổ chưa đi được tiếc ơi là tiếc. Vì lý do công việc nên phải về không thôi bố già ở nhà từ luôn, sếp cho mình cuốn gói luôn thì khổ. Lúc đi ba mẹ chẵng dạn dò gì hết nói nhẹ trong điện thoại một câu mà giờ nhớ lại mắc cười "...đi chết đâu luôn cũng được". Cha mẹ càng thương thì càng giận thôi - Do mình đi không cho ba mẹ biết - tối xin ba mẹ "con đi uống cafe với bạn tý về" xong quất 1 lèo tới đây luôn...Mình là đứa con trời đánh...Mà lở sinh ra là người thích tự do rồi nên mong ba mẹ hiểu cho - chuẩn bị tinh thần về VN lãnh tội thôi ạ! :(

Vào chuyện lại thôi....
Xe này không phát đồ ăn như xe chính phủ mà sẽ dừng lại ở quán ăn - nhớ là giá đồ ăn tầm 40.000vnđ cũng dễ ăn. giá cả cũng bằng mấy quán ven đường SG đi các tỉnh miền tây của VN - lại nhớ nhà...thèm bánh mì heo quay...(Chính tại vì thèm cái bánh mì heo quay này mà lúc về VN, trên đường từ SG- về quê mình - cố tình đi ra bến xe Miền Tây chọn một cái xe dù để được ghé cái quán ven đường nhằm mục đích to lớn "Thỏa mãn nhu cầu ăn bánh mì heo quay")

Mới ngũ có tý xíu mà sao xe dừng nữa rồi - 5h30 tới BKK rồi "eo ơi" sớm quá - lạnh quá - Nhớ cái áo khoác quá!

Hành trình còn tiếp phần về Bangkok nữa nhé ( ^^) ---->

baobaoqaz
09-02-2015, 21:49
Gởi Note cho các bạn đây:
1. Mua tour đi các đảo nên mua ở chổ mình ở giá sẽ thấp hơn rất nhiều. Mình mua chổ KS mình ở giá là 450B/người – trong khi trong mấy poster quãng cáo và mấy công ty tour bên Ao Nang chào giá mình 1000B/người lớn và 750B/trẻ em. Và nên mua trước 10h đêm nhé, vì công ty tour phải đăng ký với chính phủ –. Cái này không thừa đâu vì ở đây đêm cũng như ngày thời gian trôi qua không hay mình gần 11h đêm mới mua tour :D
2. Khi đi các đảo các bạn nên mang theo bánh mì hoặc trái cây – vừa có thể ăn khi đói vừa có thể cho cá ăn.
3. Trong tour nước được ướp lạnh uống thoãi mái – trong thùng đá các bạn cứ lấy uống. Ăn trưa trong tour là bữa ăn “hết sức đạm bạc”. Mình mà không mang nãi chuối thì không có năng lượng cho 1 ngày hoạt động cực lực như trên đâu…^^
4. Nếu mang máy ảnh thì mang theo túi chống nước tàu khởi hành rồi thì chổ nào cũng ướt– quần áo thì 1 bộ mặc trên người tắm biễn ướt tý lại khô tý lại tắm tiếp….^^ chỉ có cái đảo Poda Island mới có chổ thay đồ nhé. Còn đảo Phranang thì toàn resort tư nhân.
5. Tour đến đón đúng giờ và trả khách đúng giờ.
6. Bạn nào có sở thích lặn ngắm san hô thì đừng đi tour này - san hô ở các đảo này không đẹp .

Bonus thêm poster 2 cái tour 7 đảo và 5 đảo :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125197&d=1423487729

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125196&d=1423487729

Thitgaxe
09-02-2015, 22:30
@ Có bạn mới gửi thư hỏi mình về lịch trình ăn chơi ở Krabi và nhờ tư vấn mấy điểm đi chơi, vì mình cũng đã từng đi như bạn chủ top rồi nên giờ cũng biết 1 số kn nho nhỏ nên nếu bạn nào cần thì gửi email cho mình, mình sẽ gửi lịch trình ăn chơi và giá tiền dự kiến cho các bạn tham khảo nhé!

bạn ơi, có thể gửi lịch trình ăn chơi và giá tiền dự kiên cho minh được không. mail: [email protected]
thanks bạn

baobaoqaz
10-02-2015, 15:18
Mình cũng có 1 cái plan thông tin và kinh phí chuyến đi , bạn nào cần thì inbox Facebook nhé mình gởi qua cho!

TyKun
11-02-2015, 16:05
Bạn ơi, chuyến đi của bạn rất kỳ thú. Có lẽ các bạn đã từng đi Thai không phải ai cũng đi được nhiều đảo lạ và độc đáo như bạn đâu.

Mình cũng đang lên lịch trình cho chuyến đi Thai 6 ngày. Bạn có thể gửi cho mình tham khảo plan thông tin và kinh phí chuyến đi được không? email của mình: [email protected].

Thanks bạn nhiều :)

baobaoqaz
24-02-2015, 21:00
IX. Cung điện mùa hè Vimanmek và chợ Pratunam:

Sáng sớm mới 5h là tới Bangkok – Loanh quanh tìm chổ nghĩ ngơi. Tiền Bath cũng đã chi hết, lương thực thì chỉ còn 1 bịt bánh mì và chai nước suối. 9h30!!! hỏi ng dân xung quanh thì 9h30 bank mới mở cửa em ơi, còn muốn vô Vimanmek thì 9h30 mới mở cửa ku ơi.

Đi mãi mà chẵng biết tìm đâu ra chổ đi vệ sinh cá nhân – đi ngang tòa nhà của chính phủ thấy mấy chú police đứng gác – lại hỏi người thứ nhất không nói được tiếng anh, nhưng nhờ anh mặc vest rất lịch sự thông dịch hộ và biết mình tìm chổ đi vệ sinh – liền chỉ tay theo hướng dọc theo con đường mình đang đi – mình nghĩ vậy là anh này cũng không giúp được mình tiếp tục đi tiếp– mình nghĩ bụng chổ này giống như mấy khu hành chính của VN chổ nào cũng hàng rào và 1 cái tòa nhà là hết nguyên đoạn đường – police gác tùm lum thì nên đi khu khác thôi, đang đi ngon lành chú police thứ 2 vẩy tay mình và chỉ tiếp hướng vào tòa nhà lớn phía trong– mình nghĩ bụng có khi nào đi sai đường không ta – toàn hàng rào mình chỉ biết đi theo hướng police chỉ thôi đi lung tung mắc công – Uhm chỉ thì đi có gì đổ thừa Police chỉ –(haha đùa thôi) – đi 1 lúc vào nguyên khu vườn và tòa nhà to lớn không thấy ai, chã biết mấy anh police có tưởng lầm là mình đi công tác ở đây k ta, thì thôi ở đây “police vạn tuế”…^^.. định bụng tới cái tòa nhà phía trước sẽ tìm ai để hỏi - tới cái tòa nhà lớn mình bước vào chưa kịp hỏi thì chú cảnh sát ngồi trong bàn làm việc chỉ tay “tolet this way” – mình chợt nhận ra thì ra họ dùng bộ đàm liên hệ với nhau hướng dẫn mình – thật vinh hạnh. Yêu đất nước Thái Lan mất thôi…

Cuối cùng thì cũng đến 9h30 vào thăm cung điện mùa hè – vào đây tiếp tục tìm chổ sạc pin cho cái “xì mát phôn” – hok có em nó là không xong. Cô lao công chỉ cho mình chổ sạc bí mật – tút trong kẹt với tay tới ổ điện thôi cũng khó nữa ^^!

Trong lúc đợi Sạc thì lân la nói chuyện với cô bạn người Thái trạc tuổi mình làm hướng dẫn viên du lịch. Mà bạn ấy chỉ nói được tiếng Thái và tiếng hoa thôi – nhìn dễ thương lắm mà tính tình cũng dễ thương – hòi mình biết nói tiếng thái không mình nói biết nói “Xà quàn nì ca với khập kun kháp” hỏi biết nói tiếng trung không mình nói biết “nỉ hảo và 1,2,3…10”.

Uh thì không nói được thì bạn vẽ hình minh họa cho mình (Bạn ấy vẻ cái Victory Monument toàn hình que không – mình mà đem cái hình này đi hỏi đường là chắc ngta chỉ mình đi ăn xiêng que nướng quá!!) Cô bạn với cách chỉ đường rất đặc biệt hết màn vẻ hình thì chuyển qua dạy mình nói tiếng Thái cái điểm mà mình muốn đến – Kêu viết dùm chữ Thái lên tờ giấy cũng không chịu nữa ra dấu kêu mình nói theo – 2 đứa khùng khùng nhớ lại mắc cười – Quên hỏi tên ban ấy – lo hỏi đường tới tấp. Cái tự nhiên đứng dậy ra hiệu kêu mình ý bảo là “để tớ dắt ra xe bus đi chổ đó cho”. Mình ra hiệu "Khoan – đi chổ này xong mới đc "^^. (Tâm linh tương thông hay sao mà có bất đồng ngôn ngữ thì 2 bên cũng hiểu nhau lắm chứ ^^) Ban ấy đi dẫn đoàn tiếp còn mình ngồi đó chờ Sạc đt.

Trong lúc mình đi tham quan cung điện ở đâu từ xa nghe vang vang tiếng “Bảo Bảo Anz…” nhìn lại thấy bạn ấy cười tươi như hoa vẩy vẩy tay – dễ thương quá mà lúc đó mình cũng quẩy tay (biết tên đâu mà kêu lại) cái miệng thốt lên “Pái pai” trời ơi – hèn chi ế tới giờ! Nhớ lại thấy kỳ cục.

Kể chuyện hoài – vô đề lại. Mình đi tham quan bên Vimanmek Mansion trước – đây cũng giống như dinh độc lập – đi 1 mình vô đây không hướng dẫn viên cũng mà chen chút với mấy đoàn China và Hàn Quốc mình chán quá đi ra luôn.

Đi qua điểm thứ 2 Trung tâm hội nghị quốc gia - Queen Sirikit - Đây chổ này nhìn sang trọng chưa……. – nhưng đây chỉ là chổ gởi đồ và đổi vé thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125333&d=1424786239

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125332&d=1424786239

baobaoqaz
24-02-2015, 21:06
Còn đây là Trung tâm hội nghị quốc gia - Queen Sirikit - tòa nhà chính chứa toàn vàng bạc kim cương cẩm thạch - hoành tráng lắm. Đến Bangkok thì cố gắng đến đây 1 lần để thấy vàng bạc kim cương chỉ là tô chén dzĩa ghế ngồi, màn che… just kidding haha. Các bạn nên đến đây một lần – đi chổ này mình thấy nên đi hơn bên Grand Place nhiều đó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125336&d=1424786657

Đi xong chổ này mệt đuối quá - mình đi ra thôi – trên đường đi ra gặp cô Ng Thái bên phòng trưng bài hiện vật cười với mình – tươi lên liền vào đó xem tiếp – mình bị cái Trung tâm hội nghị quốc gia làm choáng ngợp rồi đi mấy phòng trừng bài này thì thấy ngoài sự nhiệt tình thân thiện thì cũng không còn gì luyến tiếc – xách balo lên đi về thôi.
Ra kêu taxi bảo đi Victory monument mình kêu bật metter do đây lại đó có tầm 5km thôi nhưng thấy chú bảo 100B nhé – mình thích ng Thái rồi nên nhiêu cũng được ^^ . Lên nói chuyện mới biết mình cần đi ra Airport link – bay về VN mà lòng chưa muốn về còn muốn đi chợ Mochit – chú nói chợ Mochit xa lắm – đi Pratunam đi, chợ lớn nhất Bangkok đó bán nhiều đồ lắm lại gần trạm Airport link nữa để chú chở đi cho – cho chú xin thêm 30B nữa. Mình cũng dự định đi tham quan cho biết chợ thôi chứ hành lý một đống khó mà mua thêm được gì. Nên tới chổ còn 40B tặng cho chú luôn.
Note đây:
1. Vào tham quan Vimanmek khi ngta đưa map cho bạn thì nhớ nói “No China” để được cái Map tiếng Anh. Mình được tặng cho cái Map tới khi mở ra xem mới thấy toàn tiếng trung. Bên Grand place cũng vậy.
2. Khu này mở cửa lúc 9h30 và đóng lúc 15h30 trên vé có ghi rõ
3. Vé tham quan bao gồm 3 điểm chính Vimanmek Mansion - Queen Sirikit – và mấy cái bảo tàng nhỏ xinh nằm chính giửa 2 điểm trên.
4. Ở đây có tòa nhà Vimanmek Masion là có chổ đổi tiền tỷ giá cũng khá cao. Và phải mua vé mới vào được chổ đổi tiền. Mình đi chơi đã đời xong mới quên là mình đang không còn 1 đồng Bath Thái trong mình nên xin vào Vimanmek Masion lại để đổi tiền – mấy chị soát vé cũng cho vào lần nữa luôn ^^
5. Vào tham quan trong các tòa nhà thì phải bỏ dép và túi – máy ảnh bên ngoài có tủ free. Chỉ có duy nhất tòa nhà Vimanmek Masion là phải tốn 30B cho ngăn giử đồ lớn và 20B cho ngăn nhỏ. Còn mấy chổ khác giử đồ miễn phí hết.

Khanhcatanh
09-03-2015, 23:26
Phi Phi – Nỗi loạn Sau 0h
Mọi hoạt động Xì tốp nhường chổ hoàn toàn cho việc ăn chơi sa đọa – băng rôn đc treo lên với khẩu hiệu “No drink not allow” Mai mà mình cũng mới uống bia trong Bar..
Pattaya thì sau 9h p.m sống dậy
Phi phi island sau 0h mới quẩy, quá quẩy quá điên cuồng.... Ai ai trên tay cũng cầm 1 loại đồ uống không khí điên cuồng – vui lắm - muốn xã stress nặng thì lên đây ăn chơi quẩy cho điên cuồng rồi về lấy sinh lực sống và làm việc tiếp. Không hình ảnh k vidieo của mình có thể tả hết. Mình hay xem các clip của Tomorrow land trên youtube – ở đây mình thấy nó quẩy y chang vậy – ngắm Khoai Tây nhãy thôi cũng mê rồi – còn mấy vũ công của các Bar nữa chứ. Cứ sau giờ này đi đâu ở khu trung tâm đảo nhạc cũng ình ình. Kích thích điên dại – phải có tụi bạn mình ở đây chúng ta cùng cho banh chành luôn.
P/s: Chổ quỹ ma này làm mình thấy mình già rồi....quẩy hết nỗi rồi, nhạc ình ình đám đông điên cuồng thác loạn...đầu óc mình thì kích thích mà tay chân nhấc k lên, tự nhiên đau cột sống nữa....chịu thua đầu hàng về ngủ
Note đây:
1. Mua vé 1 chiều Krabi - Phi Phi 400B còn return 700B. muốn về giờ nào về. Nếu muốn về sớm thì ra bến tàu sớm vì có chuyến 10h30 xuống trể hết chổ đó nhé. Các bạn Khoai Tây luôn giành ưu thế từ việc đến sớm (chọn chổ ngồi – không chen chút) nên học hỏi ^^. Còn muốn đi Phuket hay Ao Nang thì mua vé 1 chiều đến Phi Phi mua vé sau. Vé Phi Phi - Phuket tầm 250B, Phi Phi - Krabi 350B
2. Người địa phương bảo mình có vé Krabi – Phi Phi 150B – mà tìm không ra?
3. Trên đảo có cửa hàng 7eleven nên cần gì vào đây mua cho lành ^^
4. Nên tìm KS ở mấy chổ xa bãi biễn trung tâm để tối yên tĩnh.
5. Có cái điểm View Poin gì đó lên đó tốn 30B – thấy ai đi lên tới đỉnh rồi đi xuống mặt có tý thất vọng >..<
6. Khi lên đảo sẽ bị nhân viên chặn lại – thu phí môi trường 20B/ng ^^
7. Ăn chơi ở đâu thế nào cũng được nhưng dự định đến Phi Phi thì ráng dưỡng sức trc 1 ngày qua đây quậy cho đã.

Mình mới đi lại Krabi - Phi Phi - Ao Nang lần thứ 2 hôm 28/2 vừa rồi nên update thêm nhé :

Ks ở Krabi cực kì gần trung tâm, chợ đêm : Your hostel : 280bat/ng/4ng/room. Mới xây, sạch, có bể bơi, có chỗ ngồi ngắm đường phố.
Cách bus đi sân bay 50m và giá bus : 50bat - đến 5pm hết chuyến. Đi taxi thì 300bat, đi xe ôm : 200 bạt.

Ỏ Đối diện chợ có quầy bán soup Nấm cực kì ngon gần ks Hometel giá 60b/bát, nên ăn cho biết.

Vé tàu Krabi - Phi Phi : 250bat or 300 bạt mua tại bến tàu.

Vé bus đi Ao Nang : 150 đến tận ks, tux tux : 50 bạt, 12pm hết chuyến.

Ks Ao Nang : Amorn Mansion : 700bat/room ở trung tâm luôn, đối diện có bàn bán vé đi Phi Phi giá 300bat - cố tìm bàn vé này vì mình book qua ks giá 400bat. Ở cạnh ks có bán hải sản giá 50b/phần toàn người Thái ăn, rẻ và có vẻ ok - mignh chưa ăn thử.

Vé tảu Phi Phi - Krabi : 250bat có thể mua ở nhiều bán tour. 9am và 15am

Giá tour đi ngắm hoàng hôn tại 3 đảo ở Phi PHi, chèo kayak, lặn ngắm san hô, ăn tối : 2pm - 7pm : 580 big boat, 400bat - longtail ko có kayak. Mua tại Intinify tour, rất dễ tìm vì nằm ở trục đường chính.

Ks tại Phi Phi :

Dorm tại Ibiza : 500bat, room 1200bat : có bể bơi cạnh bãi biển, có pool party buổi tối, có múa lửa và dancing và nằm ngay cạnh bãi biêtn.
Bungalow tại Charlie Hut : 1800bat, cái này mình vừa ở, cực kì thích, có ăn sáng, bể bơi ngay cạnh biển, có tiền thì nên ở đây cho biết.

Lantrailt
14-03-2015, 12:39
Oa, đọc lại muốn xuất ngoại tiếp :p
Lịch trình như này, mình ở HN thì book vé về BKK hay về đâu thì tiện bạn nhỉ?

Hieudzvl
16-03-2015, 14:46
Mình ở Boss & Bens house chổ này mình thấy vừa túi tiền giá cũng ok - hình và tiện nghi giống hình trên Booking luôn.
chỗ này mà 2 vc ở thì có được ko bạn, hay nên thuê hẳn resort ^^

baobaoqaz
16-03-2015, 17:29
chỗ này mà 2 vc ở thì có được ko bạn, hay nên thuê hẳn resort ^^

Boss & Benz Hotel chỉ là nhà trọ giá rẻ dạng bình dân thôi bạn. Còn resort thì ở 1 đẵng cấp khác so với nơi đây - Ít nhất là về giá.
http://www.booking.com/hotel/th/boss.vi.html

baobaoqaz
16-03-2015, 17:34
Oa, đọc lại muốn xuất ngoại tiếp :p
Lịch trình như này, mình ở HN thì book vé về BKK hay về đâu thì tiện bạn nhỉ?

Nếu không đi Pattaya thì bạn book vé đi thẵng Krabi hoặc Phuket luôn.

Hieudzvl
17-03-2015, 14:25
bác chủ thớt report hình như hơi ít thông tin về ăn uống, mình hơi ham ăn nên hơi băn khoăn khoản này:D Hôm qua inbox bác thớt ở fb xin thông tin-chi phí rồi nhé ^^

svma2
18-03-2015, 17:05
30-4 này phải sang thái cho biết mùi thôi, cảnh đẹp và đáng đi quá

Hieudzvl
24-03-2015, 00:06
Mình mới đi lại Krabi - Phi Phi - Ao Nang lần thứ 2 hôm 28/2 vừa rồi nên update thêm nhé :

Ks ở Krabi cực kì gần trung tâm, chợ đêm : Your hostel : 280bat/ng/4ng/room. Mới xây, sạch, có bể bơi, có chỗ ngồi ngắm đường phố.
Cách bus đi sân bay 50m và giá bus : 50bat - đến 5pm hết chuyến. Đi taxi thì 300bat, đi xe ôm : 200 bạt.

Ỏ Đối diện chợ có quầy bán soup Nấm cực kì ngon gần ks Hometel giá 60b/bát, nên ăn cho biết.

Vé tàu Krabi - Phi Phi : 250bat or 300 bạt mua tại bến tàu.

Vé bus đi Ao Nang : 150 đến tận ks, tux tux : 50 bạt, 12pm hết chuyến.

Ks Ao Nang : Amorn Mansion : 700bat/room ở trung tâm luôn, đối diện có bàn bán vé đi Phi Phi giá 300bat - cố tìm bàn vé này vì mình book qua ks giá 400bat. Ở cạnh ks có bán hải sản giá 50b/phần toàn người Thái ăn, rẻ và có vẻ ok - mignh chưa ăn thử.

Vé tảu Phi Phi - Krabi : 250bat có thể mua ở nhiều bán tour. 9am và 15am

Giá tour đi ngắm hoàng hôn tại 3 đảo ở Phi PHi, chèo kayak, lặn ngắm san hô, ăn tối : 2pm - 7pm : 580 big boat, 400bat - longtail ko có kayak. Mua tại Intinify tour, rất dễ tìm vì nằm ở trục đường chính.

Ks tại Phi Phi :

Dorm tại Ibiza : 500bat, room 1200bat : có bể bơi cạnh bãi biển, có pool party buổi tối, có múa lửa và dancing và nằm ngay cạnh bãi biêtn.
Bungalow tại Charlie Hut : 1800bat, cái này mình vừa ở, cực kì thích, có ăn sáng, bể bơi ngay cạnh biển, có tiền thì nên ở đây cho biết.

chị ơi, gấp gấp, tàu Krabi - Phi Phi đến mấy giờ thì hết, em đang định đặt vé Bangkok- Krabi mà đang phân vân giờ bay

Nodadu
28-03-2015, 15:19
Oánh dấu châm cứu, dịp 30/4 này mình cũng đi Tour này

Quannguyen033
02-04-2015, 13:45
bác chủ thớt report hình như hơi ít thông tin về ăn uống, mình hơi ham ăn nên hơi băn khoăn khoản này:D Hôm qua inbox bác thớt ở fb xin thông tin-chi phí rồi nhé ^^

bạn tính đi Bangkok hay Pattaya, ăn uống theo kiểu nhà hàng hay street food nà?

quocbuu99
02-04-2015, 15:14
Mình chưa đi Pattaya bao giờ, thấy nhộn nhịp quá nhỉ nhất là sex haha.

Hieudzvl
02-04-2015, 15:33
bạn tính đi Bangkok hay Pattaya, ăn uống theo kiểu nhà hàng hay street food nà?
mình đi Bangkok, Krabi, mình thích ăn uống trải nghiệm ẩm thực, nhà hàng giá cả hợp lý thì mình cũng ăn chứ, street food thì càng tiện ^^

Ngoc-Hien
03-04-2015, 14:01
@ Có bạn mới gửi thư hỏi mình về lịch trình ăn chơi ở Krabi và nhờ tư vấn mấy điểm đi chơi, vì mình cũng đã từng đi như bạn chủ top rồi nên giờ cũng biết 1 số kn nho nhỏ nên nếu bạn nào cần thì gửi email cho mình, mình sẽ gửi lịch trình ăn chơi và giá tiền dự kiến cho các bạn tham khảo nhé!


Chi oi cho e xin voi a. Mail e la [email protected]
E cam on c

gaubu-thatbu
03-04-2015, 17:21
Anh ơi anh cho em hỏi Chicken Island là nằm trong tour 4 đảo đúng không ạ

hình như là đúng rồi đó bạn

hhann11
15-04-2015, 21:08
Cho e hỏi mail của c là gì thế. Cuối tháng 6 này bọn e định đi bụi bangkok, krabi nên rất cần kinh nghiệm của các a chị ^^

baobaoqaz
22-12-2015, 22:23
Xin lỗi các bạn đã inbox qua facebook hỏi thông tin mình về chuyến đi ThaiLan này!
Do facebook của mình bị chế độ lọc tin nhắn - nên có nhiều tin nhắn của các bạn trên phuọt hỏi thông tin mà mình không hay nên không trả lời kịp lúc. Mình cảm thấy rất buồn khi không hỗ trợ các bạn kịp thời để có đầy đủ thêm thông tin cho chuyến đi.
Giờ mình đang tìm cách gở chế độ lọc tin nhắn rồi
Các bạn thông cảm giúp mình nhé!
Có cần plan hay hỗ trợ thông tin gì thì inbox mình nhé!
Thân! I am so sorry!!

Kennyph
29-02-2016, 22:50
@ Có bạn mới gửi thư hỏi mình về lịch trình ăn chơi ở Krabi và nhờ tư vấn mấy điểm đi chơi, vì mình cũng đã từng đi như bạn chủ top rồi nên giờ cũng biết 1 số kn nho nhỏ nên nếu bạn nào cần thì gửi email cho mình, mình sẽ gửi lịch trình ăn chơi và giá tiền dự kiến cho các bạn tham khảo nhé!
Bạn giúp mình với nhé. Cám ơn bạn
Email: [email protected]

JinBui
17-04-2016, 00:33
bạn đi Phi Phi thấy trên đó giá tour đi Maya Bay từ Phi Phi là bao nhiêu vậy bạn?

taophuongtao
19-04-2016, 14:05
bạn đi Phi Phi thấy trên đó giá tour đi Maya Bay từ Phi Phi là bao nhiêu vậy bạn?

Bạn nên đi kết hợp tour các điểm phía Nam đảo, giá 350bath/người, giá bạn hỏi ở các đại lý du lịch có thể thương lượng tuỳ thích. Riêng Maya Bay chỉ cần bước chân xuống thuyền bạn sẽ phải đóng phí 200bath/ng. Còn ngồi trên thuyền thì không sao cả. Cơ mà chỗ này đông lắm, bãi chính thấy bình thường thôi, bạn có thời gian đi xuyên qua vách núi sang bên kia mới thấy Maya Bay nó đẹp.

anquyen85
13-05-2016, 10:30
Có nhiều bạn đi Pai về khen lắm, anh đã đi chưa? Mà em thấy đường đi khá trắc trở thì tự đi hay theo tour hả anh?

baobaoqaz
01-06-2016, 22:41
Có nhiều bạn đi Pai về khen lắm, anh đã đi chưa? Mà em thấy đường đi khá trắc trở thì tự đi hay theo tour hả anh?

Đi Pai nhiều bạn trên phuot chia sẽ lại kinh nghiệm đi tự túc lắm đấy bạn. Nhóm bạn mình cũng tự đi về hôm trước thấy cũng đẹp mà không đến nỗi trắc trở lắm đâu

taophuongtao
02-06-2016, 10:47
Thuế xe máy đi còn phê hơn đi ô tô nhiều, Pai bé xíu chẳng phải tour gì hết

Frank
06-06-2016, 15:13
Baobaoquaz & Khanhcatanh ơi, nhờ các bạn chút vì cuối tháng 7 mình chuẩn bị đi Thái. Lich của vợ chồng mình như sau:

- Day 1: SGN - Phuket, ở lại Phuket 1 đêm (mình tính ở Kata beach)
- Day 2: Phuket - Phiphi (đi phà chuyến 11h trưa gì đó)
- Day 3: Khám phá các đảo của Phiphi. Ngủ lại Phiphi 1 đêm
- Day 4: Quay trở lại Phuket (9h sáng gì đó - chưa chắc nên "gì đó" ^^) rồi trở lại BKK cùng ngày
- Day 5,6: Chơi ở BKK

Mình muốn hỏi các bạn một số cái:

- Bạn thấy lịch trình như này có ổn không?
- Có thể mua vé máy bay từ Phuket về lại BKK tại sân bay Phuket hay không?
- Bạn đã từng đi xe bus từ Phuket về BKK chưa? Bên xe ở chỗ nào vậy? (phương án này mình không ưu tiên lắm vì mất thời gian di chuyển nhiều quá, nhưng nếu bạn biết cứ cho mình biết nhé)
- Minh có thể mua tour các đảo đi Phiphi ở Phuket luôn không hay phải ra Phiphi mới mua được?

Email của mình: [email protected]. Milllions of thanks !!!

duongpham1004
06-06-2016, 15:51
Các bạn phượt thủ ơi, có bạn nào mới đi dìa mà còn cái sim của thái hông? Nếu được thì share cho mình với nha, qua đó để còn có 3G mà sử dụng nữa ^^

email mình là [email protected]

Cám ơn các bạn

baobaoqaz
07-06-2016, 16:27
Baobaoquaz & Khanhcatanh ơi, nhờ các bạn chút vì cuối tháng 7 mình chuẩn bị đi Thái. Lich của vợ chồng mình như sau:

- Day 1: SGN - Phuket, ở lại Phuket 1 đêm (mình tính ở Kata beach)
- Day 2: Phuket - Phiphi (đi phà chuyến 11h trưa gì đó)
- Day 3: Khám phá các đảo của Phiphi. Ngủ lại Phiphi 1 đêm
- Day 4: Quay trở lại Phuket (9h sáng gì đó - chưa chắc nên "gì đó" ^^) rồi trở lại BKK cùng ngày
- Day 5,6: Chơi ở BKK

Mình muốn hỏi các bạn một số cái:

- Bạn thấy lịch trình như này có ổn không?
- Có thể mua vé máy bay từ Phuket về lại BKK tại sân bay Phuket hay không?
- Bạn đã từng đi xe bus từ Phuket về BKK chưa? Bên xe ở chỗ nào vậy? (phương án này mình không ưu tiên lắm vì mất thời gian di chuyển nhiều quá, nhưng nếu bạn biết cứ cho mình biết nhé)
- Minh có thể mua tour các đảo đi Phiphi ở Phuket luôn không hay phải ra Phiphi mới mua được?

Email của mình: [email protected]. Milllions of thanks !!!

- Bạn thấy lịch trình như này có ổn không? - Lịch trình của bạn như vậy là tạm ỗn rồi. Thời gian thong thả
- Có thể mua vé máy bay từ Phuket về lại BKK tại sân bay Phuket hay không? - Mình chưa đi nên cũng không rõ
- Bạn đã từng đi xe bus từ Phuket về BKK chưa? Bên xe ở chỗ nào vậy? (phương án này mình không ưu tiên lắm vì mất thời gian di chuyển nhiều quá, nhưng nếu bạn biết cứ cho mình biết nhé). Mình không rành bên Phuket! Nhưng thường đi bus Phuket - BKK đi vào chuyến đêm - đến BKK sáng sớm cũng không mất thời gian nhưng lại tiết kiẹm được nhiều chi phí
- Minh có thể mua tour các đảo đi Phiphi ở Phuket luôn không hay phải ra Phiphi mới mua được? Bạn nên mua tour đi các đảo ở Phi Phi sẽ rẻ hơn mua ở Phuket. Và nếu đi đoàn đông nên thuê thuyền riêng mà đi theo các chổ mình thích
Thân.

dzianh
09-06-2016, 11:28
Baobaoquaz & Khanhcatanh ơi, nhờ các bạn chút vì cuối tháng 7 mình chuẩn bị đi Thái. Lich của vợ chồng mình như sau:

- Day 1: SGN - Phuket, ở lại Phuket 1 đêm (mình tính ở Kata beach)
- Day 2: Phuket - Phiphi (đi phà chuyến 11h trưa gì đó)
- Day 3: Khám phá các đảo của Phiphi. Ngủ lại Phiphi 1 đêm
- Day 4: Quay trở lại Phuket (9h sáng gì đó - chưa chắc nên "gì đó" ^^) rồi trở lại BKK cùng ngày
- Day 5,6: Chơi ở BKK

Mình muốn hỏi các bạn một số cái:

- Bạn thấy lịch trình như này có ổn không?
- Có thể mua vé máy bay từ Phuket về lại BKK tại sân bay Phuket hay không?
- Bạn đã từng đi xe bus từ Phuket về BKK chưa? Bên xe ở chỗ nào vậy? (phương án này mình không ưu tiên lắm vì mất thời gian di chuyển nhiều quá, nhưng nếu bạn biết cứ cho mình biết nhé)
- Minh có thể mua tour các đảo đi Phiphi ở Phuket luôn không hay phải ra Phiphi mới mua được?

Email của mình: [email protected]. Milllions of thanks !!!

Cái này mình có thể trả lời được giúp cho B.A:
1. Về lịch trình đi như vậy là ổn, thênh thang thời gian. Nếu muốn đi mà hơi sít soát thì bẻ cung từ Phi Phi vào Krabi chơi Ao Nang, Krabi town rồi lên máy bay về BKK.
2. Bạn tìm hiểu Nok Air hoặc Air Asia có vé rẻ kết nối các điểm du lịch lớn ở Thái, mình sure là có vé từ Phuket đến BKK vì mình mới đi chung với công ty ở đây và cũng đi từ BKK tới PK và từ PK về BKK. Có điều mình đi Thai Airway nên đắt hơn các hãng khác.
3. Bus từ PK về BKK có luôn, mình thì chưa đi nhưng có tìm hiểu sơ qua. Bus ở Thái đi sướng, chạy cực êm, lên xe có chăn đắp, điều hòa mở lạnh, có cả đồ ăn nhẹ và sữa cho nữa. Có điều chạy như vậy cũng tốn thời gian. Từ 10-12 tiếng.
4. Cứ ra tận nơi nhìn thấy tour hãy mua (Vì biết đâu bạn lại bị trễ tàu hay say sóng mệt quá không đi tour kịp giờ thì sao) Ra đó lựa, deal giá rồi mua tour đi luôn. Có tour ngắm hoàng hôn, có tour lặn biển, ngắm san hô... Tha hồ lựa.

Frank
10-06-2016, 16:01
Cảm ơn B.A và Dzianh rất rất nhiều.

Mới bị trùng lịch công tác nên VC mình phải thay đổi chuơng trình không đi được Phuket, thay vào đó thế Pattaya và đi trong 2 ngày 1 đêm rồi về lại BKK. Bảo Anh và các bạn cho hỏi rõ hơn chút:

- Ở Pattaya có nên đi tour hòn đảo nào trong vòng buổi sáng không?
- Từ Pattaya về lại BKK đi như thế nào: xe gì, bắt ở đâu (Khách sạn mình ở Pattaya là khu Central, còn BKK là khu Pratunam)

Cảm ơn các bạn !!!

dzianh
10-06-2016, 16:23
Cảm ơn B.A và Dzianh rất rất nhiều.

Mới bị trùng lịch công tác nên VC mình phải thay đổi chuơng trình không đi được Phuket, thay vào đó thế Pattaya và đi trong 2 ngày 1 đêm rồi về lại BKK. Bảo Anh và các bạn cho hỏi rõ hơn chút:

- Ở Pattaya có nên đi tour hòn đảo nào trong vòng buổi sáng không?
- Từ Pattaya về lại BKK đi như thế nào: xe gì, bắt ở đâu (Khách sạn mình ở Pattaya là khu Central, còn BKK là khu Pratunam)

Cảm ơn các bạn !!!

Về tour thì mình không biết vì không có đi, vì biển Pattaya không ấn tượng lắm. Bác cứ hỏi xem xem như nào (Vì hồi giờ nghe Pattaya chỉ nổi tiếng với mấy show tạp kỹ thôi, chưa nghe đi đảo ở Pattaya.)
Từ Pattaya muốn về lại BKK dễ như ăn cháo, 2 chỗ này cách nhau tầm 130km, đi 3 tiếng đồ hồ là tới. Cứ lên tuk tuk bảo ra bến xe để bắt xe đi BKK là nó chở tới thôi. Lúc mình đi từ Pattaya về BKK hình như xe bus đưa mình về bến xe Bangkok. gần ngay khu nhà ga MRT luôn. Lên đó hỏi lại đi Pratunam xuống ga nào người ta chỉ cho.

matchiato
18-07-2016, 11:25
Cảm ơn B.A và Dzianh rất rất nhiều.

Mới bị trùng lịch công tác nên VC mình phải thay đổi chuơng trình không đi được Phuket, thay vào đó thế Pattaya và đi trong 2 ngày 1 đêm rồi về lại BKK. Bảo Anh và các bạn cho hỏi rõ hơn chút:

- Ở Pattaya có nên đi tour hòn đảo nào trong vòng buổi sáng không?
- Từ Pattaya về lại BKK đi như thế nào: xe gì, bắt ở đâu (Khách sạn mình ở Pattaya là khu Central, còn BKK là khu Pratunam)

Cảm ơn các bạn !!!

-tour đảo ở pattaya bạn có thể đặt koh larn(coral island), koh samed, koh chang. Nhưng đặt tour nửa ngày nên đi koh larn (coral island) vì gần pattaya nhất , tầm khoảng 7 tiếng có ăn trưa.

- từ pattaya về bkk có 2 cách. Một ra walking street bắt minivan đưa thẳng về trung tâm bangkok ở victory monument sau đó bạn có thể đi bus, taxi, tuk tuk về pratunam vì khoảng cách ko xa chỉ 1 chặng bts từ bến victory về bến ratchathewi. Giá vé minivan là 100bath. Tích kiệm hơn nhưng với điều kiện hành lý nhỏ gọn, nếu ko bạn phải tiền chỗ ngồi cho hành lý vì xe có 15 chỗ thôi. Cách thứ hai là bạn ra bến xe ở đường sumkhuvit road mua vé về. Xe này sẽ về bến ekkamai cũng gần bến bts bạn bắt bts về pratunam. Giá vé tầm 135bath thì phải, xe rộng rãi thoáng mát

alo247
10-02-2017, 14:50
Cho mình xin plan nhé , thanks [email protected]