View Full Version : Xuôi dòng Mekong từ Kratie về Kompong Cham...Một Cambodia khác...
Quangteobig
05-05-2011, 15:04
Cũng không có dự định, cũng chưa lần nào đặt chân lên đất Cam nhưng bằng vào cảm hứng của dân Phượt cả hai vợ chồng đã đi Cam theo dấu chân của các Phượt gia đi trước.
Đến chiều 29.4 gọi điện hỏi vợ, vẫn nói là em chưa quyết định nên tôi cũng không chuẩn bị gì, không đổi tiền, không kịp hỏi những bạn phượt đầy kinh nghiệm với đất Cam. Cuối giờ làm chỉ kịp in từ cuốn sách Lonely Planet - phần West Cambodia trên phượt.com tải về.
Về đến nhà hởi vợ có đi không để biết, vẫn không quyết định - Nhưng tôi cũng quyết định dẫn xe ra tiệm cho thay nhơt và kiểm tra qua. Về nhà, ăn cơm tối vợ quyết định đi...... Ăn nhanh, hai vợ chồng chạy đi đổi tiền, hic không có sẵn Obama trong nhà cũng khổ, về nhà đã 9h30, sắp xếp đồ đạc và nghỉ để sáng 30 đi sớm.
Dự tính chạy từ SG-CK Hoa Lư- Kratie - Stung Treng - Kompong Chan- CK Xa Mát - SG.
Nhưng khi đến Kratie vợ thích xem cá Heo nên quyết định dừng tại Kratie, tối ngồi coi bản đồ quyết định không chạy lên Stung Treng nữa mà đi xuôi dòng Mekong về Kompong Cham. Nếu đi theo QL7 về Kompong Cham thì khoảng 240Km, nhưng đi xuôi theo dòng Mekong thì vào khoảng 130Km.
Một quyết định đúng khi chạy đường này, một cung đường khủng cho dân phượt. Đường chủ yếu là đường qua các thôn xóm của Cam.
Quangteobig
18-05-2011, 10:35
Xin lỗi cả nhà vì miếng cơm manh áo nên mấy ngày vừa rồi không post hình lên cho cả nhà được.
Hôm nay xin quay lại phục vụ cả nhà, từ nhà lên cửa khẩu Hoa Lư cũng không có gì đáng chú ý nên tôi chạy thẳng lên cửa khẩu
9h00 đã làm thủ tục xong sang đất Cam
Những đoạn đường đầu tiên
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0435.jpg
Chạy đựoc khoảng 5km thì có bảng chỉ dẫn để về Snoul
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0442.jpg
Từ cửa khẩu Hoa Lư về Snoul chỉ khoảng 15km, đường đẹp, dễ chạy, ít xe.
Một vài kiến trúc đặc trưng của Cambodia bắt đầu xuất hiện
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0447.jpg
Quangteobig
18-05-2011, 10:44
Vào đến Snuol
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0452.jpg
Dạo một vong quanh chợ, có rất nhiều cửa hàng đổi tiền, bán xe..... Chúng tôi ghé vào một tiệm điện thoại để mua Sim điện thoại của Metfone để có thể gọi về nhà với giá 52k VND.
Cô chủ tiệm
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0453.jpg
Vợ có vẻ rất hí hửng với cái Sim mua đựoc để gọi về cho con hihi
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0454.jpg
Từ Snuol tiếp tục theo quốc lộ 7 để về Kratie với đường vắng và những chiếc xe không biển số.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0458.jpg
Nhìn mại mới nhận ra là vợ mình hehehe, che kín hết cả.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0465.jpg
Sau khi đã chạy được khá xa lúc này khoảng 11h thì chúng tôi dừng lại ven đường để nghỉ ngơi và nạp năng lượng.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0471.jpg
Quangteobig
18-05-2011, 10:50
Chạy hoài rồi cũng đến Kratie ghé vào một cây xăng đổ xăng trên đất Cam. Cái cay xăng rõ to nhưng lại không bơm xang từ trụ bơm mà lại bơm theo kiều này. hic
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0474.jpg
Hỏi thì nó nói bị hư rồi. pó tay
Sau này mới biết đại đa số cây xăng ở đây đều vậy.
Welcome to Kratie
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0484.jpg
Chạy từ sáng đến trưa lúc chuẩn bị vào Kratie mới gặp được mấy anh cảnh sát Cam.
Đây rồi, dòng Mekong nằm bên thành phố Kratie
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0491.jpg
Quangteobig
18-05-2011, 10:57
Vào thành phố, vì không chuẩn bị thông tin nên cũng có nhiều sơ suất, đi ven sông mekong có rất nhiều khách sạn, chúng tôi quyết định chọn đại một cái để vào, ở đây tiếp tân có thể nói tiếng anh tốt, thế là không sợ phải sd ngôn ngữ body nữa hehehehe.
Giờ mới thấy thiếu sót là tại sao vợ không chụp một tấm hình nào về cái khách sạn mình ở nhỉ....
Nhận phòng, nghỉ một chút, rồi đi ăn trưa.
Bữa trưa tại Kratie
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0496.jpg
Cơm với thịt bò xào gừng. ăn cũng được.
Ăn xong đi dọc sông và chuẩn bị đi xem cá Heo
Dòng Mekong yên bình
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0499.jpg
Đường lên khu xem cá Heo. Cách Kratie khoảng 15km
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0504.jpg
Quangteobig
23-05-2011, 09:07
Không biết do làm sao mà cúng tôi hỏi thăm một hồi thì không đến được khu xem ccas Heo nữa.
Do trời nắng nên ôm quyết định không đi nữa mà về KS nghỉ ngơi.
Đến chiều đi bộ dọc sông Mekong ngắm cảnh hoàng hôn trên sông.
Bên sông lúc hoàng hôn
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0514.jpg
Đi bộ một đoạn đến chỗ bến xe Bus có một bến đò nhỏ để qua bên cù lao, gặp được hai bạn người Pháp thuê xe đạp đi chơi bên cù lao về, hai bạn này nói bên đó đẹp và còn hoang sơ.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0521.jpg
Gặp lại được những cảnh mà tuổi thơ tôi đã đi qua cũng từng như vậy.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0524.jpg
Những em nhỏ này thật hồn nhiên
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0526.jpg
Quangteobig
26-05-2011, 10:27
Chuyến đò qua cù lao rời bến.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0533.jpg
Chúng tôi không lên đò vì đã muộn rồi, giá 1USD cho một người khi đi qua bến đò này. Chúng tôi quyết định đợi ở bến đò đễ ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng Mekong.
Trong khi đó bọn trẻ vẫn tiếp tục tắm sông
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0548.jpg
Thêm một bác người Anh này nói mới mua đựoc con D40 nên ra đay chụp hình hoàng hôn trên sông.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0557.jpg
Những cảnh hoảng hôn đầu tiên
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0569.jpg
Quangteobig
26-05-2011, 10:32
Đẹp..............
Cảnh này lại nhớ đến ở quê, mỗi chiều ra sau nhà ngắm cảnh mặt trời lặn
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0572.jpg
Thêm tấm nữa
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0579.jpg
Với dòng sông
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0591.jpg
Qua những tán lá
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0597.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0600.jpg
Quangteobig
26-05-2011, 10:39
Máy cùi nên chụp những cảnh này không được đẹp.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0605.jpg
Rồi cũng xong cảnh hoàng hôn trên sông mekong.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0611.jpg
Chúng tôi lại đi dạo và tìm chỗ ăn tối. Dọc bờ sông Mekong này chõ nào cũng bán đồ ăn, chỉ vào buổi tối thôi nhé.
Sau khi di một vòng chúng tôi phát hiện ở đây chỉ bán cháo gà và bánh mì thịt thui. Quyết định ghé vào một quán, mặc cả, cuối cùng cũng được một con gà nhỏ và một lon bia Angkor với giá 10USD.
Sản phẩm đây.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0619.jpg
Quangteobig
26-05-2011, 10:46
Đi dạo buổi tối tại đây cũng không có gì hấp dẫn nên chúng tôi quay về khách sạn để nghỉ ngơi và tính chặng tiếp theo.
Sau khi đựoc vợ ủy quyền để chọn đường đi thì tôi đã quyết định không đi về Stung Treng nữa mà quay lại đi Kampong Cham. Và từ đây chúng tôi đi trên con đường mà chỉ có những đường trong thôn xóm của Cambodia dọc theo sông Mekong để về Kampong cham.
Demo một tấm nào
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0670.jpg
Quangteobig
27-05-2011, 11:41
Sáng dậy chia tay khách sạn và lên đường chinh phục sông Mekong
Chia tay Ksan
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0624.jpg
Ra một nhà hàng gần đó để ăn sáng. Hủ tíu rất ngon
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0625.jpg
Đường đi ra khỏi Kratie, lúc đầu nhìn cũng được
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0628.jpg
Bắt đầu chạy ven sông
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0638.jpg
Quangteobig
27-05-2011, 11:44
Có những đoạn đang làm đường, phải đi vòng
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0651.jpg
Cảnh quê
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0657.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0656.jpg
Quangteobig
31-05-2011, 10:32
Những con đường quê thật đẹp
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0667.jpg
Hai bên là hai hàng cây thôt nôt
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0670.jpg
Vào một tiệm tạp hóa để đổ xăng
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0672.jpg
Rồi cũng hiểu nhau là mình cần đổ xăng. hic
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0674.jpg
Quangteobig
31-05-2011, 10:34
Hai lão nông tại tiệm tạp hóa đổ xăng
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0676.jpg
Đường còn xa ........
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0677.jpg
Thỉnh thoảng cũng gặp một vài xe chạy cùng
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0687.jpg
Quangteobig
31-05-2011, 10:39
Đã đến được Chlong
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0719.jpg
Xuống một bến phà qua sông, nhưng không qua
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0722.jpg
Bán chuối nướng, 500 đồng Cam một gói
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0727.jpg
Một trạm quan trắc thủy lưu vên sông mekong
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0730.jpg
Quangteobig
31-05-2011, 10:42
Chia tay Chlong, với chợ Chlong rất nhiều tiệm bán vàng, có lẽ dân ở đây chuyên kinh doanh vàng???? Lại tiếp tục theo ven sông để đi về Kampong Cham
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0740.jpg
Vẫn là những đường đất đi qua các thôn xóm
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0741.jpg
Quangteobig
31-05-2011, 10:45
Một đoạn đường nhựa hiếm hoi
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0779.jpg
Chuyển cả căn nhà trên đường
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0785.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0786.jpg
Chắc chỉ có bên Cam
Quangteobig
31-05-2011, 10:48
Lại những cung đường đất đỏ bất tận
http://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0790.jpg
Khi đi đến đoạn này chúng tôi đã phát hiện ra một điều thú vị về cung đường này. Là cứ chạy theo đường dây điện thoại của Viettel thì se không bị lạc và phải hỏi đường liên tục nữa.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0793.jpg
Cột điện bên tay phải
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0796.jpg
Quangteobig
21-06-2011, 13:48
Đường đi rất đẹp,
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0835.jpg
Chân dung chủ quán nước mía ven đừong chúng tôi đi
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0825.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0840.jpg
Quangteobig
21-06-2011, 13:51
Có những đoạn đường đau khổ..
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0859.jpg
Tiếp
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0860.jpg
Rồi cũng qua.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0861.jpg
Quangteobig
21-06-2011, 13:59
Những đoạn đường rợp bóng tre ............
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0863.jpg
Sau một hành trình ven theo song Mekong chúng tôi cũng tới được Kampong Cham vào buổi trưa.
Quangteobig
22-06-2011, 12:05
Ăn trưa và nghỉ xả hơi xong chúng tôi lội bộ đi thăm quan TP. Tìm hiểu một hồi chúng tôi quyết định đi thăm quan cây cầu tre bắc được bắc qua một cồn cát trên sông Mê Kông.
Cây cầu tre này sẽ được làm mới lại mỗi năm vì khi lũ về thì cây cầu này không còn nữa, nên khi hết lũ người ta lại cho làm lại.
Sông Mekong đoạn chảy qua TP Kampong Cham
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0891.jpg
Đường xuống cây cầu tre
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0900.jpg
Cầu tre
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0905.jpg
Lúc đầu mình nghĩ là không chạy xe được vì là cầu tre, nhưng đi đến nơi mới thấy Oto cũng chạy được. hic làm hai đứa phải đi bộ mỏi chân....
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0906.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0910.jpg
Quangteobig
24-06-2011, 10:04
Cố đi bộ qua hết cây cầu và bị chặn lại thu 2 ông OBAMA
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0951.jpg
Vào khu bãi cát ven sông mà có rất nhiều người tắm cũng bị thu thêm 2 ong OBAMA nữa
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0931.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0928.jpg
Bãi cát rộng
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0926.jpg
Đường ra
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0932.jpg
Như biển Vũng Tàu
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0934.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0938.jpg
Quangteobig
24-06-2011, 10:09
Dân địa phương ra đây tắm rất nhiều.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0945.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0946.jpg
Đã vào khoảng 4h chiều rồi mà vẫn còn nắng nóng kinh khủng...Ôm nhà tớ chịu không nổi đòi về KS. hic
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0950.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0949.jpg
Một chiếc xế hộp khác lạ
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0953.jpg
nguyenhoangha
24-06-2011, 10:26
@Haibac : Chạy hoài rồi cũng đến Kratie ghé vào một cây xăng đổ xăng trên đất Cam. Cái cay xăng rõ to nhưng lại không bơm xang từ trụ bơm mà lại bơm theo kiều này. hic
Bên Lào cũng vậy đó bác, em hôm đi Lào cứ thấy cây xăng to đùng nhưng vào là nó chơi kiểu này, lãi hơn bơm cột rất nhiều, cứ tính theo lít của nó là dắt bộ đấy nhé!!
Quangteobig
24-06-2011, 10:48
Trên cây cầu này cũng làm chỗ để tránh xe đi ngược chiều, chủ yếu dành cho xe máy khi gặp xe 4 bánh đi ngược chiều.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0956.jpg
Cây cầu nhìn từ phía ngoài vào..
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0960.jpg
Phía xa là cây cầu lớn qua song Mekong để vào Kampong Cham
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0962.jpg
Lần này thì được ngắm bình minh trên dòng Mekong tại TP Kampong Cham.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0984.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_0986.jpg
Quangteobig
24-06-2011, 10:58
Trả phòng, đi ăn sáng và chuẩn bị lên đường.
Bên dòng Mekong
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1003.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1006.jpg
Và đi đổ xăng.........
@nguyenhoangha: Rồi thì cũng có cây xăng bơm từ trụ. hehe
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1012.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1013.jpg
Quangteobig
24-06-2011, 11:02
Không biết có bạn nào biết về biể tượng con rắn tại Cambodia không nhỉ. Vì mình đi qua cây cầu nào cũng thấy.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1017.jpg
Ăn sáng
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1020.jpg
Chủ quán tên An, đến từ Việt Nam.... gặp đựoc đồng hương. hic
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1019.jpg
Qua cầu, hướng về của khẩu Xa Mát.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1030.jpg
Quangteobig
24-06-2011, 11:06
QL7 rất đẹp và thoáng
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1033.jpg
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1034.jpg
Cưối cùng cũng đến điểm rẽ về VN.
https://i800.photobucket.com/albums/yy284/petechim/CAMBODIA/IMG_1046.jpg
Về cửa khẩu Xa Mát lúc 9h30, làm thủ tục nhanh và chạy về TX Tây Ninh- Về SG
Kết thúc chuyến đi với nhiều khám phá mới, đặc biệt là cung đường từ Kratie về Kampong Cham.
Lần sau sẽ đi ven sông từ Kampong Cham về PP
chungpva
28-06-2011, 15:06
Xế hộp của cậu chưa bằng xế của tớ đâu nhé .
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011062817826n2y4zjy4og300249.jpeg
xế của cam thua xa xế của việt nhiều =))
NguyenCannon
28-06-2011, 21:11
Chuyến đi rất thú vị, bộ ảnh rất đẹp!!!
Nhưng ngoài con đường mới lạ thì chưa thấy "điểm nhấn" của chuyến đi. Bác có thấy hay chụp đươc con cá heo nào không?
Quangteobig
25-12-2012, 07:56
Chuyến đi rất thú vị, bộ ảnh rất đẹp!!!
Nhưng ngoài con đường mới lạ thì chưa thấy "điểm nhấn" của chuyến đi. Bác có thấy hay chụp đươc con cá heo nào không?
Đúng là chưa có điểm nhấn, Hôm đi xem cá heo thì máy hết pin, Nhưng cũng là một trải nghiệp tốt bằng xe hai bánh trên đất Campuchia đi qua những con đường làng chừ không phải chạy theo quốc lộ......
oakoisura
15-08-2013, 15:33
Anh cho em hỏi thủ tục đem xe máy qua cửa khẩu Hoa Lư. Em định lễ này sẽ đi 1 chuyến qua Cambodia qua đường cửa khẩu Hoa Lư.
Thanks anh nhiều .
Trần Hữu Tân
19-08-2013, 10:18
Anh cho em hỏi thủ tục đem xe máy qua cửa khẩu Hoa Lư. Em định lễ này sẽ đi 1 chuyến qua Cambodia qua đường cửa khẩu Hoa Lư.
Thanks anh nhiều .
Theo luật là Cambodia không cho xe máy từ Việt Nam sang Cambodia bạn nhé, nhưng cho phép cư dân vùng ven biên giới mang xe máy qua lại vùng lân cận mua bán, thăm hỏi bà con, đi đám cưới, đám ma, đám dzỗ ... Vì vậy để được mang xe máy qua Cambodia vi vu thì bạn phải làm sao cho mình giống người ven biên giới, cứ tự nhiên dắt xe qua, không cần phải hỏi ai hết. Nếu Hải Quan Campodia hỏi mang xe đi đâu thì bạn cứ nói đi thăm ai ở gần đó hoặc là đi Casino. Một khi đã mang xe máy qua bên nước bạn thì tha hồ vi vu nhé, trường hợp có bị CSGT Cam bắt lại thì cứ 2$ là ok, còn nếu ko chịu 2$ thì làm mặt lì vào nhé hoặc cảm thấy bỏ chạy được thì cứ chạy. :D
Theo luật là Cambodia không cho xe máy từ Việt Nam sang Cambodia bạn nhé, nhưng cho phép cư dân vùng ven biên giới mang xe máy qua lại vùng lân cận mua bán, thăm hỏi bà con, đi đám cưới, đám ma, đám dzỗ ... Vì vậy để được mang xe máy qua Cambodia vi vu thì bạn phải làm sao cho mình giống người ven biên giới, cứ tự nhiên dắt xe qua, không cần phải hỏi ai hết. Nếu Hải Quan Campodia hỏi mang xe đi đâu thì bạn cứ nói đi thăm ai ở gần đó hoặc là đi Casino. Một khi đã mang xe máy qua bên nước bạn thì tha hồ vi vu nhé, trường hợp có bị CSGT Cam bắt lại thì cứ 2$ là ok, còn nếu ko chịu 2$ thì làm mặt lì vào nhé hoặc cảm thấy bỏ chạy được thì cứ chạy. :D
Sao chín người mười ý thế, mình đọc topic 1 nhóm đi xe máy Cam, Lào. Thì bên HQ Việt Nam phải xin giấy tạm xuất, rùi qua HQ Cam xin giấy lưu hành toàn quốc nữa tốn 100K. Bác chủ topic còn vô ko help mình với. Định 2/9 đu qua bên đó chơi. Thanks.
lambanghieu
28-08-2013, 19:34
Sao chín người mười ý thế, mình đọc topic 1 nhóm đi xe máy Cam, Lào. Thì bên HQ Việt Nam phải xin giấy tạm xuất, rùi qua HQ Cam xin giấy lưu hành toàn quốc nữa tốn 100K. Bác chủ topic còn vô ko help mình với. Định 2/9 đu qua bên đó chơi. Thanks.
Trường hợp là thế này: Theo luật Cam & luật quốc tế thì muốn qua nước khác phải có giấy tạm xuất xe của nước đăng ký, sau đó đưa qua nước bên kia để làm giấy tạm nhập để lưu hành. Tuy nhiên vì cửa khẩu Mộc Bài quá nhiều xe lưu thông nên HQ không cấp giấy này cho xe máy mà chỉ cấp cho mấy loại xe lớn. Nhưng phía HQ Cam lại đòi có giấy này mới cho xe vào nội địa. Nếu thích đi thì cứ leo lên xe mà đi thôi, cách của bạn Tân là đúng đó bạn.
oakoisura
28-08-2013, 22:21
Trường hợp là thế này: Theo luật Cam & luật quốc tế thì muốn qua nước khác phải có giấy tạm xuất xe của nước đăng ký, sau đó đưa qua nước bên kia để làm giấy tạm nhập để lưu hành. Tuy nhiên vì cửa khẩu Mộc Bài quá nhiều xe lưu thông nên HQ không cấp giấy này cho xe máy mà chỉ cấp cho mấy loại xe lớn. Nhưng phía HQ Cam lại đòi có giấy này mới cho xe vào nội địa. Nếu thích đi thì cứ leo lên xe mà đi thôi, cách của bạn Tân là đúng đó bạn.
Vậy hôm bữa A đi cửa khẩu Hoa Lư có đem được xe qua không? Vì em định đi cung đường đó thử. Thanks A!
Trần Hữu Tân
29-08-2013, 11:16
Vậy hôm bữa A đi cửa khẩu Hoa Lư có đem được xe qua không? Vì em định đi cung đường đó thử. Thanks A!
Mình đã mang xe máy qua gần chục cửa khẩu Cambodia rồi, riêng cửa khẩu Hoa Lưu đã đi 3 lần. Luôn giữ đúng nguyên tắc là âm thầm lặng lẽ dắt xe qua, hải quan Cam hỏi đi đâu thì cứ trả lời Casino hoặc là đi thăm ai gần đó.
P/S: Thêm thông tin về cung đường Xuôi dòng Mekong từ Kratie về Kompong Cham: Đoạn này mình đi hồi đầu năm(2013) 80% đã được tráng nhựa đẹp rồi nhé. Các đoạn còn lại đi xuyên các làng quê người Cam rất thú vị (Nhưng nhớ là phải theo hướng dọc sông MeKong).
Hình ảnh nhóm mình đi chuyến đó :d
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/408335_106854682827641_404593773_n.jpg
lambanghieu
30-08-2013, 11:30
Vậy hôm bữa A đi cửa khẩu Hoa Lư có đem được xe qua không? Vì em định đi cung đường đó thử. Thanks A!
Mình đã mang xe máy qua gần chục cửa khẩu Cambodia rồi, riêng cửa khẩu Hoa Lưu đã đi 3 lần. Luôn giữ đúng nguyên tắc là âm thầm lặng lẽ dắt xe qua, hải quan Cam hỏi đi đâu thì cứ trả lời Casino hoặc là đi thăm ai gần đó.
P/S: Thêm thông tin về cung đường Xuôi dòng Mekong từ Kratie về Kompong Cham: Đoạn này mình đi hồi đầu năm(2013) 80% đã được tráng nhựa đẹp rồi nhé. Các đoạn còn lại đi xuyên các làng quê người Cam rất thú vị (Nhưng nhớ là phải theo hướng dọc sông MeKong).
Hình ảnh nhóm mình đi chuyến đó :d
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/408335_106854682827641_404593773_n.jpg
Hôm nọ mình qua cũng không sao cả. Chỉ buồn 1 nổi qua bên ấy thấy tình hình bầu cử loạn lạc ì xèo, cướp bóc tè le sợ quá mà quay về. Thật là đau lòng.
Sao chín người mười ý thế, mình đọc topic 1 nhóm đi xe máy Cam, Lào. Thì bên HQ Việt Nam phải xin giấy tạm xuất, rùi qua HQ Cam xin giấy lưu hành toàn quốc nữa tốn 100K. Bác chủ topic còn vô ko help mình với. Định 2/9 đu qua bên đó chơi. Thanks.
Sợ thì ở nhà!
Bao nhiêu người đã tư vấn cặn kẽ vậy roài còn hỏi gặng mãi. Loằng ngoằng.
Sợ thì cứ ngồi nhà mà "du lịch qua màn ảnh nhỏ".
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.