PDA

View Full Version : Ẩm thực Lý Sơn



Phương Hoàng
04-05-2011, 14:37
Vì những lý do sau:
1. Lễ, rảnh 4 ngày, chưa biết làm gì.
2. Tâm trạng đang hơi lười lười (lúc nào cũng lười) :">.
3. Đọc Lý Sơn, viên ngọc bích giữa trùng khơi của Bluesky85. Thuốc hơi nặng đô nên cũng say say.

Vậy là âm thầm, lặng lẽ xách ba lô đi Quảng Ngãi.

Đoàn dự kiến là có 4 người: Anh Lâm Béo, chân dài, Nini và em P/H. Vì 1 chút trục trặc kĩ thuật, cuối cùng chỉ có 3 em béo bước lên xe. :(, đến Quảng Ngãi thì có thêm 1 em không béo. Vậy là cũng đủ 4 người.

Mục đích của chuyến đi chỉ là...đi chơi. :)), nhờ chút may mắn, nên ngoài cái chơi thì được thêm cái ăn ngon. Thêm cái thời tiết đẹp nữa nên lên hình nhìn cũng được. :))

Viết hồi ức chia sẻ chỉ mang tính chất cho vui cửa, vui nhà, chứ Lý Sơn thì nhiều người đi rồi, cảnh đẹp chụp cũng nhiều lắm rồi, em chẳng dám bon chen. :)

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0116.jpg

Nguồn ảnh: Anh Lâm Béo, chị Khôi, P/H.

Phương Hoàng
04-05-2011, 16:17
Giữa tháng 4, anh Béo gửi cho cái lịch trình mang tính chất tham khảo, nhưng cuối cùng thì lịch đi nó khác một chút. Final như sau:

30/4/2011:
- Sáng ngủ dậy muộn, ăn chơi hay cafe gì gì thì tùy.
- 14h 3 em béo tập trung tại Bến Xe Miền Đông, lên xe giường nằm Chín Nghĩa đi Quảng Ngãi (vé 350k/lượt).
- Sau khi đi như vầy thì coi bộ hơi hơi khoái đi xe. :"> Chuyến đi xe dài nhất trước giờ của em. :">

01/05/2011
- Sáng 7.00AM tới TP. Quảng Ngãi. Gặp anh Trực, lấy xe máy chạy ra cảng Sa Kỳ.
- Đến Sa Kỳ, gặp...cơ man đoàn du lịch: Từ Hà Nội vào có, từ Sài Gòn ra có, từ Quảng Ngãi, cũng có. :)). Đi tàu cao tốc ra Lý Sơn.
- 10h tới Lý Sơn, liên hệ với người quen của bạn anh Lâm Béo - Anh Út. Về nhà anh Út ăn, ngủ, nghỉ. Thấy các đoàn chạy vòng vòng đi kiếm phòng.
- Chiều: Thăm Nhà tưởng Niệm, chùa Hang, hải đăng.
- Lên núi Thới Lới
- Tối về ăn, đi uống cafe Lý Sơn.

02/5/2011: Dậy sớm ăn sáng cháo nhum đỏ
+ Thuê tàu đi đảo Hòn Bé - vương quốc tỏi:
- Đi thẳng đường bộ trên đảo.
- Thuê thuyền thúng đường thủy vòng quanh đảo.
- Tắm biển.
- Về ăn trưa.
- Chiều đi chùa Đục, hải đăng.
- Lại lên núi Thới Lới. :">

03/5/2011:
+ Đi tàu về Sa Kỳ về lại TP. Quảng Ngãi,
Ăn mì quảng, mua cá bống sông Trà.
12h ra ga Quảng Ngãi về TP.HCM - vé 445K/ghế ngồi mềm điều hòa. (Chuyến đi tàu lâu nhất từ xưa tới giờ luôn :">)
Chừng 4h40 sáng 4/5/2011 thì về đến Sài Gòn.
Tổng chi phí hết khoảng 2tr

Bonus: Trong thời gian đi xe - tàu + chờ đợi đọc được 2 cuốn sách: Sát cửa thiên đường và Mưa ở kiếp sau. :D

kakathinh
04-05-2011, 18:07
Em này ăn chơi khiếp, em định chinh phục hết các hòn đảo Việt Nam hử, mới Phú Quý, Bà Lụa, Ba Hòn, bây giờ là Lý Sơn, vậy chừng nào ra Cù Lao Chàm, và Bắc tiến các hòn đảo khác đây!? chậc chậc, nhìn em đi mà anh thấy ganh tỵ.

Phương Hoàng
04-05-2011, 23:22
Em sắp tu rồi anh!!! :">
Chắc chừng tháng sau là em tu thiệt...
Thôi ko đi biển, thôi không đi đảo...
Em đi chùa...:">

Phương Hoàng
07-05-2011, 22:08
Trưa 30/4 lịch sử:

Ngủ dậy muộn, soạn hành lý, mua vài thứ linh tinh.

01h30, băng qua đường, bắt xe bus số 8 giá 4.000 vnđ, bến xe Miền Đông trực chỉ.

02h00, gặp anh Lâm Béo, chị Khôi. Ra xe, gửi hành lý, cất dép, an tọa.

02h30, xe khởi hành.

Xe Chín Nghĩa, chạy Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại. Khởi hành lúc 14h30 tại Bến xe Miền Đông.
Tại Quảng Ngãi : 055 - 3 820820
Tại TPHCM: 08 - 35 115 115
Giường nằm: 350.000vnd/vé - bao gồm 1 bữa tối, 1 bữa sáng, khăn lạnh, nước uống, kem - bàn chải đánh răng.
Chất lượng: Tốt

Xe chạy chừng 15 tiếng thì đến Quảng Ngãi.

Tại bến xe có xe trung chuyển ra Sa Kỳ (miễn phí), hay nếu muốn đi xe bus của Mai Linh cũng được. Xe Mai Linh mới, đẹp hơn, dĩ nhiên là có tính tiền. Nhiêu thì ko biết. :">

Anh Trực ra đón, lấy xe máy, 4 người bon bon ra cảng Sa Kỳ.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0097.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0109.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0110.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0101.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0103.jpg

Giữa đường thì xe anh Trực thủng bánh, anh Lâm ra cảng trước liên hệ lấy vé.

Phương Hoàng
07-05-2011, 22:28
Đến Sa Kỳ, gặp đại hội võ lâm sum họp Nam - Bắc, ít nhất là 3 đoàn, mỗi đoàn chừng 30 người: Du Khảo, TTVNOL...Tay bắt mặt mừng vì gặp được vài người quen.
Chậc, nghĩ thầm, chắc chỉ có 4 đứa mình đại diện nhà Phượt. (Giả bộ nói vậy thôi :)) )

Cảng Sa Kỳ
https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8227.jpg

Chuyến tàu cao tốc Lý Sơn 7h đã rời bến từ khi còn ngồi vá xe, thế là dùng mối quan hệ với sự "sinh" trai, Anh Lâm Béo đã anh dũng mang về cho đoàn 4 vé đi chung với đoàn Hà Nội trên chuyến tàu cao tốc An Hải xuất phát lúc 9h.

Cafe, cà pháo chờ tàu về, nhân dịp giới thiệu thành viên:

Anh Phạm Trực
https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8222-1.jpg

Chị Khôi
https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8223-1.jpg

P/H
https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8224-1.jpg

Anh Lâm Béo giao lưu cùng bạn Thủy - Đoàn Hà Nội
https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0115.jpg

Phương Hoàng
07-05-2011, 22:52
Tàu về, các đoàn kéo nhau lên ngồi kín cả khoang. Tàu An Hải thì nhỏ hơn tàu Lý Sơn, giá cũng là 90.000vnđ/lượt. Vé tàu không đặt trước được, phải đến sớm để mua.

Mọi người có vẻ không thích ngồi trong khoang, nên kéo nhau ra ngồi kín cả mui tàu:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8231.jpg

Ở đấy, có nắng, có gió, có bao la biển trời. Và, hơn cả là ngồi ở đấy, vào 1 lúc nào đó còn có thể thấy cả những con cá chuồn bay vút lên trên mặt nước. Chúng bay rất nhanh, rất đẹp, thoắt ẩn, thoắt hiện. Hì, có 1 bạn đoàn Hà Nội chụp được hình cá chuồn, nhưng mình thì không quen bạn ấy nên ko có ảnh để up lên.

Hơn 1 tiếng ngồi tàu, Lý Sơn dần dần hiện ra trước mắt. Cả 1 dãi đất dài nhoi ra phía biển, nước trong xanh ngăn ngắt, cát trắng phau phau. Một bầy chim trắng đậu kín cả 1 cái phao gần nơi tàu dừng. Em không biết nhìn thấy thì mừng rỡ reo lên:
- A, bồ câu, bồ câu.
Sau mới biết không phải bồ câu. Nó đích thị là chim hải âu, :">. Công nhận là mình lúa dễ sợ!!!

Phương Hoàng
07-05-2011, 23:02
Đến Lý Sơn, anh Út (người quen của người quen của anh Lâm Béo) chạy ra đón đoàn, chở về nhà ảnh nghỉ ngơi. Dọc đường về thấy từng đoàn xe chạy qua chạy lại. Nhóm Du Khảo có sẵn nhà nghỉ, nhóm Hà Nội không đặt được nên qua đảo Bé tạm trú, vài đoàn vẫn hớt hãi chạy đi tìm phòng....

Đến nhà anh Út, đi qua những ruộng hành nở hoa, đi qua những con đường nhìn ra biển thấp thoáng những hàng dừa. Sau đó, lại quẹo vào những con hẻm quanh co, đi qua những ngôi nhà thấp, đi qua những ngôi nhà xưa xưa lợp mái ngói, có những đứa trẻ ngấy thơ nhoẻn miệng cười.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0403.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0411.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0413.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0124.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0127.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0132.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0125.jpg

Phương Hoàng
08-05-2011, 16:13
Trên những con đường ở Lý Sơn, xộc vào mũi ngoài mùi biển là mùi...rong biển. Ở đây, họ phơi rong biển ngoài đường, cho xe ...cán qua, cán lại. Nghe nói, những cái rong biển này sau khi đen phơi người ta sẽ giặt đi, giặt lại nhiều lần cho...trắng và làm thành món RAU XOA. (Giống rau câu, sương sa, hay đông sương, hay xu xoa tùy cách gọi từng vùng)

Cắt rong biển khi thủy triều xuống, bỏ vào bao đem về nhà:
https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0438.jpg

Hay phơi trên bãi đá cho ráo nước.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8318.jpg

Xong, lại đem rong biển phơi ngoài đường, có nơi phủ hết con đường đất, mỗi lần xe chạy qua cán lên nghe tiếng nổ lốp bốp của các hạt khí nhỏ nhỏ.
https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0130.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0428.jpg

Sau khi giặt sạch, nấu lên cho ra nước, chất lỏng đó đặc lại thành rau xoa, người ta bỏ vào thau bán ngoài đường thế này: gồm 1 thùng đá, 1 thau rau xoa, 1 hũ nước đường nấu với gừng, vài cái ly với muỗng.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0126.jpg

Thau rau xoa:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8476.jpg

Thành phẩm:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0147.jpg

Đây là món giải khát ngon và mát, nên suốt mấy ngày ở Lý Sơn hầu như ngày nào cũng ăn mấy lần!!!

Phương Hoàng
08-05-2011, 16:49
Tới nhà, cất hành lý, đi vòng vòng quanh hẻm, rồi chị Út dọn cơm cho ăn. 4 đứa ăn cơm cùng gia đình anh chị:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0145.jpg

Thực đơn như sau: Cá ngừ sọc, canh rau mồng tơi chả cá, chả cá chiên, rau càng cua trộn bò xào. Giá đậu ván (Giá ở đây không trồng = đậu xanh như mình mà trồng = đậu ván, ăn cả hạt đậu sau khi nảy mầm)

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0144.jpg

No kềnh bụng. Nhưng vẫn còn sức bổ sung thêm mỗi người 1 ly rau xoa. :">

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0146.jpg

Phương Hoàng
08-05-2011, 16:57
Ăn xong, đi...ngủ trưa. :">

Buổi chiều bắt đầu đi tham quan đảo theo cái bản đồ của Kau (in trên topic Lý Sơn ra mang theo). Điểm đầu tiên đến là Nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8249.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8251.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8269.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8261-1.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8297.jpg

Phương Hoàng
09-05-2011, 11:10
Phương hoàng tiếp tục nhé hiehiehiehie.... bài dự thảo của anh viết mãi vấn chưa tới cảng Sa Kỳ haha

Biết anh mắc bận với tình yêu trên 1 chuyến tàu nên em thông cảm mà.
À, anh có ảnh con nhum đỏ với chén chè bữa chị Út nấu ko? Send cho em nhé.

---------------------------------------------
Rời nhà lưu niệm, chúng tôi tiến tục cuộc hành trình, chạy qua chùa hang.

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8293.jpg

Đến chùa Hang, thấy xe để ko cần người coi, hàng quán cũng khá đông đúc. Chạy lại hỏi han, định nhờ chủ quán giữ xe dùm. Thấy người ta bán 1 món khá lạ: Rong chân vịt.

Rong chân vịt ở đây giá 100.000vnđ/kg.

Hỏi rong chân vịt dùng để làm gì. Trả lời: nấu chè. Thấy lạ lạ, cũng tò mò muốn mua nhưng mắc quá, nên để sau đi.

Vào tham quan chùa Hang cái đã.

Sau dãy cầu thang đi xuống là những hàng sứ cổ thụ:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0208.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8365.jpg

Chùa Hang quay mặt ra biển, nấp dưới 1 tảng đá to. Phía trước có 1 hồ nước xi măng đựng nước rỏ ra từ đá. Người ta hay qua đây rửa mặt cho mát hay dùng để uống. Anh chị Út nói nước ở đây giống như là nước thiêng. Ngư dân đi biển hay tới chùa xin nước chở trên thuyền trên những chuyến đi xa. Họ đặc biệt dùng nước này để cúng bái.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8316.jpg

Phía trên chùa Hang là vách đá cao

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0205.jpg

Bước xuống bậc thang, phía trước mặt là bãi biển. Thủy triều đang xuống, từng tốp phụ nữ cặm cụi phía xa xa trông như đang...cắt cỏ.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0201.jpg

Lại gần mới biết là họ đang thu hoạch rau chân vịt và rong biển.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8344.jpg

Phương Hoàng
09-05-2011, 11:29
Chân vịt là 1 thứ rong mọc ở biển. Ở Lý Sơn đặc biệt có rất nhiều. Tháng 4 - tháng 5 là giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt nhất của rong chân vịt.

Buổi chiều, khi thủy triều rút xuống cũng là lúc người ta đi thu hoạch rong. Dưới cái nắng gay gắt miền Trung, hàng hàng lớp lớp phụ nữ cặm cuị làm việc. Dụng cụ bao gồm 1 cái liềm cắt nhỏ và 1 cái thau. Các chị, các em mang giày cao su, đội nón, bịt mặt và thoăn thoắt kéo liềm. Rong chân vịt mọc trên đá, trên các tảng san hô chết, sau mỗi nhát cắt là một nhúm cả đá, cả rong, cả san hô bị bứt tung lên.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8343.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8346.jpg

Sau khi thu hoạch, họ cũng sàng lọc tạp chất, phơi khô lại và đem bán.

Người mua rau chân vịt, trước khi chế biến phải ngâm nước chừng 1 đêm để rong nở ra lại và nhả bớt các tạp chất. Sau đó mới nấu thành chè.

Nói đến chè, trong đầu nghĩ là 1 món chè như chè đậu xanh, có nước và ngọt. Nhưng loại chè rong chân vịt này ko như vậy.

Khi chị Út nấu xong nồi chè, tôi hỏi chị là mình ăn nóng hay ăn lạnh. Chị cười cười trả lời.

-Chè này ăn nguội.

Hơi ngạc nhiên. Chị Út cho tôi cầm 1 chén chè nóng ăn thử. Chè sền sệt, rong chân vịt sừng sực nóng và thơm mùi gừng.

Chị Út đổ chè ra những chén nhỏ nhỏ, để nguội. Cái hỗn hợp ấy tự đặc lại như thạch Agar.

Bây giờ tôi mới biết. Chè rong chân vịt giống như 1 loại thạch. Người ta nấu xong, để nguội và cầm miếng ăn.

Vậy sao người ta không gọi là thạch mà lại gọi = chè? Tôi cũng không biết. :">

P/S: Mê ăn quá nên ko có hình rong chân vịt, cũng ko có hình chè. :">

Lamnd
09-05-2011, 12:28
lúc đấy anh không chụp rồi, định lôi máy ra thì chị Út đã chặt luôn con cầu gai để cho mình xem :))

favourite
09-05-2011, 14:44
Hà hà, gặp người quen ở đây roài

Lamnd
09-05-2011, 15:20
haha iem chào bác Sáng lòa... cám ơn bác và đoàn EEC đã giúp đỡ mua vé hiehiehie

Phương Hoàng
09-05-2011, 21:47
Thủy triều xuống, cả bãi biển dài xâm xấp nước cạn. Nước trong long lanh, rong rêu uốn lượn, thủy sản "lộ hàng".

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8335.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8337.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8339.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8356.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8353.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8354.jpg

Phương Hoàng
10-05-2011, 12:50
Vòng qua hết chùa Hang, qua khỏi tảng đá cao cao dưới chân núi Thới Lới là thấy ngọn hải đăng nhỏ.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8327.jpg

Hải đăng khuất sau mỏm đá này.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8325.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0488.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0486.jpg

Không dừng chân, chúng tôi quay lại bờ lấy xe đi vòng qua hải đăng. Anh Béo canh được vài tấm hình thiếu nữ.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8375.jpg

Phương Hoàng
10-05-2011, 12:59
Đứng từ biển nhìn vào thì thấy là rất gần, nhưng đi xe máy phải chạy 1 vòng xa. Rồi thì cũng tới.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8382.jpg

Khi chúng tôi đến, có 2 anh "nhà đèn" đang ăn cơm. Chị Khôi bước vào, đầu đội mũ bảo hiểm, mặt che khẩu trang, mắt đeo kiếng đen.

- Anh ơi, bọn em lên hải đăng được không ạ?

Hai anh ý cười cười nói bỏ khẩu trang ra, dễ thương mới cho lên. Cũng may là chị Khôi dễ thương. ;)

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8380-1.jpg

Đèn biển:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8402.jpg

Từ hải đăng nhìn ra bờ biển.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8411.jpg

Nhìn qua đường lên núi Thới Lới.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8385.jpg

knia
10-05-2011, 13:08
Xe Chín Nghĩa, chạy Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại. Khởi hành lúc 14h30 tại Bến xe Miền Đông.
Tại Quảng Ngãi : 055 - 3 820820
Tại TPHCM: 08 - 35 115 115
Giường nằm: 350.000vnd/vé - bao gồm 1 bữa tối, 1 bữa sáng, khăn lạnh, nước uống, kem - bàn chải đánh răng.
Chất lượng: Tốt
Xe chạy chừng 15 tiếng thì đến Quảng Ngãi.

Giá vé 350k là áp dụng cho ngày lễ, ngày thường có 330k à, bữa 1.5 đi từ Q.Ngãi vô nhà xe tính có nhiêu đó thôi :). Nhà xe này có 02 điểm nghỉ cho khách ăn uống cố định ở Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai _ chỗ này qua ngã 3 Ông Đồn đâu đó mươi cây số) và ở Phù Mỹ, Bình Định. Ăn tối ở Phù Mỹ theo đánh giá của mình là khá ổn, hay có cá tươi. Cả 02 điểm nghỉ này đều cách bến đi chừng 110km (#2,3 tiếng ngồi xe) nên các bạn có thể cân nhắc chuyện ăn uống trước khi lên xe cho khỏi lãng phí.
Ở Quảng Ngãi, xe buýt Mai Linh có 04 tuyến đi từ Tp.Quảng Ngãi đến Dung Quất, Cảng Sa Kỳ, KDL Sa Huỳnh và Thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ). Giá vé đi Cảng Sa Kỳ là 12k/chiều, Dung Quất: 15k; Sa Huỳnh: 20k, Ba Tơ: 25k. Xe buýt đi ngon lành, hình như là cứ cách 1 tiếng là có xe xuất bến.

Phương Hoàng
10-05-2011, 13:10
Dưới chân núi Thới Lới là chùa Hang

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8391.jpg

Hải đăng bé

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8394.jpg

Nhìn xa

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8396.jpg

Nhìn gần:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8383.jpg

Chụp chung với anh Hùng "nhà đèn"

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8404-1.jpg

Phương Hoàng
11-05-2011, 09:15
Tạm biệt hải đăng, chúng tôi vòng qua Thới Lới ngắm hoàng hôn. Có ai đó đã viết rằng nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Lý Sơn, nơi đây đầy bò vàng và dê trắng.

Vậy thì phải đi!

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8407.jpg

Trên Thới Lới, trời đã sập tối. Bò không thấy, mà dê cũng không có. Vượt con dốc dài, ngược cơn gió lớn, đến gần đỉnh núi thì...bị đuổi xuống. Nơi đấy là trạm gác, là lô cốt, là 1 tuyến phòng ngự quốc gia...cũng không rõ nữa. Chỉ biết, đường đến đây là hết đi được.

Vậy là ra bãi cỏ ngồi ngắm hoàng hôn.

Một đám mây dài che mất nơi mặt trời lẩn trốn. Gió vù vù, gió ào ào... Ôm em kindle nhìn về nơi xa lắc...

Xiêu xiêu... điện thoại anh Út gọi cả bọn về ăn cơm.

Hoàng hôn ư? Để mai vậy!

Phương Hoàng
20-05-2011, 09:47
Về nhà ăn cơm tối. Đường buổi tối ko có đèn điện, mà đường vào nhà lại quanh co. Quẹo hẻm này, quẹo hẻm nọ: hẻm bán nước giải khát hay là hẻm gần nghĩa địa. Hậu quả là có người quên cả lối về. :))

Về nhà, phụ chị Út dọn cơm. Tối nay lại được ăn ngon:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8416.jpg

Tối nay ngoài canh rau muống nấu tôm, thân hành xào ốc, cá mú đá, còn có 1 món đặc biệt mà trước đây chưa từng biết: nhum đỏ xúc bánh tráng.

Có mấy lần ăn nhum, đều là cách làm đơn giản: vắt chanh, chấm mù tạc hay nấu cháo. Con nhum mọi lần ăn cũng không lớn lắm, và có màu đen.

Nhum ở Lý Sơn là loại nhum đỏ, mỗi con to chừng bằng 2 nắm tay (tay P/H chứ ko phải tay anh Lâm Béo nhé) ;). Chị Út chặt đôi ra, lấy thịt và nấu 1 nồi to. Nước thịt nhum tươm ra thơm lừng, ăn lúc còn nóng. Ta nói, ngọt phải biết.

Múc mỗi người 1 chén thịt nhum, bẻ miếng bánh tráng, múc như thế này.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8417.jpg

Đưa lên miệng, há miệng to ra ăn nguyên miếng. Bánh tránh giòn rụm, nhum mềm và ngọt. Ui chu choa....

Khoe lại bàn ăn không kèm chân tay:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8413-1.jpg

Trong lúc dọn cơm, chị Khôi ngó lên chái bếp:
- Ủa, chị Út ơi, nhà mình có cái đèn măng - xông. Xài đc ko chị?
- Ừ, được. Ảnh hay lấy đi "gành"
Vậy là có thêm cái vụ "đi gành" trong câu chuyện bữa cơm chiều.

+ Đi gành: Nghe đồn là giống như ra gành rọi đèn bắt còng, bắt cua.

Phương Hoàng
20-05-2011, 10:05
Người ta nói Lý Sơn không có bãi cát đẹp, do cát đã bị hút trồng hành. Người ta nói Lý Sơn không có bãi tắm đẹp, do bãi biển mùa này toàn rong rêu. Vậy là khăn gói qua Đảo Bé, đi tìm thiên đường xanh đã mất.

Đảo Bé, quả thật rất bé. Đứng bên Lý Sơn nhìn qua, Đảo Bé như cái reỏ đất dài, như cái mũ của chữ Ô. Bé bé thế, nhưng mà xinh. :))

Chạy chừng 1 tiếng, thì đã đến đảo Bé:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0286.jpg

Người ta đứng trên bờ chờ tàu đến. Đoàn Hà Nội cũng ở đây, do đêm qua Lý Sơn hết phòng trọ, thế nên họ qua đảo Bé làm Robinson. Sau, nói chuyện với mấy anh trên đảo, họ nói thế này:

- Ờ, cái đoàn đó tối qua ở đây. Đi vòng vòng suốt đêm, nói chuyện suốt đêm, không ngủ được. :D

Người dân đảo Bé:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8447.jpg

Dừa trên đảo Bé:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8454.jpg

Phương Hoàng
20-05-2011, 10:48
Rời nhà lưu niệm, chúng tôi tiến tục cuộc hành trình, chạy qua chùa hang.

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8293.jpg

Chỉ mỗi hình này có tính chất minh hoạ (cho việc chạy qua chùa Hang). Thực chất là đi xe máy. Xe đạp chỉ là đồ mượn làm kiểng để chụp hình, chứ đi = xe đạp thiệt, chắc ko về nổi đến SG đâu. ;)

Phương Hoàng
20-05-2011, 14:18
Tàu cập cảng, tiếp đến là 1 con đường xi măng xuyêt suốt qua đảo:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0236.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0245.jpg

Con đường xi măng cắt đôi đảo, đi qua những hàng dừa,

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0247.jpg

những ruộng tỏi bậc thang.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0246.jpg

Và cuối cùng cũng đưa đoàn đi ra đến biển

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0252.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8462.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8463.jpg

Phương Hoàng
20-05-2011, 14:24
Đi chung tàu với đoàn Du Khảo, nên khi đến đây chụp vài tấm ảnh rồi nhường chỗ cho đội bạn, quay về cầu tàu nằm võng ăn rau xoa. :">

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0250.jpg

Trên đường về, gặp 1 cô đang chặt cành râm bụt.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0266.jpg

Đảo Bé không có nước ngọt. Đảo Bé mùa này chưa có mưa. Tỏi cằn cỗi oằn mình trên đất cát, vậy nên những khúc cây râm bụt chặt nhỏ này giống như 1 nguồn dinh dưỡng cho tỏi, như là 1 loại phân xanh.

Trên đường về cũng gặp 1 cô đi thu hoạch hành. Cô có cái bàn cào cao cao, và trên tay là 1 nắm hành tươi vừa mới bóc.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8467.jpg

Phương Hoàng
20-05-2011, 14:47
Cũng trên đường ra cầu tàu, ngó sau hiên những căn nhà trên đaỏ, mỗi nhà đều có đến mấy cái lu to dự trữ nước.

Ngay cầu tàu, trong lúc 3 đứa em nằm vắt vẻo trên võng ăn rau xoa, 8 chuyện thiên hạ, chị Khôi đi lòng vòng và mang về những nụ cười trẻ thơ. Đảo Bé nước trong, trời xanh đến chói chang. Giống như 1 mùa hè rực rỡ, càng rực rỡ, càng khô cằn. Nước không có, giá cả đắt đỏ, mọi thứ đều chuyển từ đất liền ra. Một chặng đường 60' lênh đênh trên biển cũng đủ làm cuộc sống vất vả hơn, vậy mà những nụ cười trẻ thơ vẫn rạng rỡ.

Ánh mắt bỡ ngỡ

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0278.jpg

Và nụ cười rạng rỡ

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0276.jpg

Phương Hoàng
20-05-2011, 14:54
Ngồi buồn buồn, ly rau xoa cũng đã hết, P/H rỗi công, rảnh việc, hỏi thuê 1 cái thuyền thúng dạo 1 vòng quanh đảo. Giá 300K, áo phao đầy đủ, thêm cả 1 chú chèo thuyền. Vậy là đi dạo.

Đảo Bé nhỏ, đi 1 vòng thuyền thúng hết chừng hơn 30'.

Đảo Bé nhiều rặng đá, cát cũng hiếm hoi.

Nước biển ở đây xanh như ngọc, trong như ngọc, nhìn qua nước thấy cả đá, cả cá, cả những ngọn rong biển phất phơ.

An tọa trên thuyền thúng

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0288.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0283.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0282.jpg

Và 1 mái chèo

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0343.jpg

Phương Hoàng
20-05-2011, 15:04
Nước trong như thế này này

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0301.jpg

Nắng to đến thế này này

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0342.jpg

Rong rêu như thế này này

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0318.jpg

Con đường biển là đây:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0316.jpg

Ta nói, tháng 4 Lý Sơn đẹp đến ngỡ ngàng. Ngày đầu đến, ngồi trên mũi tàu cao tốc thấy từng con cá chuồn bay lướt qua trên mặt nước cứ ngỡ là 1 loài chim bắt cá. Thấy mình tự do. Thấy mình cũng như một loài cá, lang thang giữa biển, lang thang chán lại có thể bay lên mà ngắm mặt trời.

Ta nói, tháng 4 về, đảo Bé xanh như ngọc, ngồi bồng bềnh trên thuyền thúng, bất chợt thấy 1 bầy cá thòi lòi cả trăm con nhảy cầu vồng ngay trước mặt. Chỉ kịp la lên thảng thốt, ngạc nhiên. Trong tíc tắc xuất hiện, cũng trong tíc tắc mà biến mất, không kịp ghi lại gì, nhưng biết điều đó đã xảy ra. Giống như ngẩng đầu lên bầu trời mà thấy ngôi sao băng, chưa kịp ước gì thì đã biến mất.

Ta nói, tháng 4, bầy còng bò trên đá, ngổn ngang, thuyền vừa đến gần là dẫm đạp lên nhau đi trốn, có con lúng túng chẳng biết trốn làm sao, mất đà rơi tỏm xuống biển.

Ta nói, tháng 4 đến cái nắng cũng đẹp ngỡ ngàng, huống chi là Lý Sơn, viên ngọc bích giữa trùng khơi như ai đó đã ví von.

Phương Hoàng
20-05-2011, 15:13
Đảo Bé, đi 1 vòng mất hơn 30', nhưng bốn bề chỉ toàn thấy đá.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0300.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0303.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0302.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0306.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0310.jpg

Phương Hoàng
20-05-2011, 15:25
Đi ngang bãi biển nhóm Du Khảo đang tắm. Bị "dụ dỗ" ghé thuyền vào, may mà trên đó ko có "trai đẹp", ko thì đã bị "dụ". :">

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0315.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0317.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0336.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0329.jpg

Ngồi thuyền, ngắm 4 bề xanh ngắt, nắng chói chang. Đảo Bé toàn đá là đá. Anh Lâm Béo hỏi chuyện anh chèo thuyền về cuộc sống nơi đây.

Anh ấy sống trên Lý Sơn, dời về đảo Bé chừng chục năm nay. Đảo không có nước, mỗi mét khối nước mua từ tàu thuyền giá là 120 - 150K. Trẻ con không đến trường ở đảo Bé, phải về Lý Sơn, học lên nữa thì phải vào đất liền. Cuộc sống chật vật, khó khăn. Mỗi năm nhận được trợ cấp vài chục kg gaọ.... Cuộc sống trên đảo ngày ngày hành, trồng tỏi. Hay ra khơi đánh bắt cá.... (P/H ko nhớ chi tiết lắm, có gì anh Lâm thêm giúp em nhé)

Ngẫm nghĩ, những thành phố đông đúc chỉ toàn khói bụi, xe cộ, mịt mù. Đồng tiền kiếm dễ dàng hơn, vật chất thừa thãi hơn...nhưng vẫn lắm kẻ đi lang thang tìm cho mình 1 không gian đã mất.

Nơi đây, biển xanh, trời trong và cao... Con người có 1 không gian bao la... Mà kiếm đồng tiền đổ mồ hôi, sôi nước mắt.

Thấy mình cũng "ác" lắm khi cứ nghĩ 300K cho 1 vòng quanh đảo là đắt. Không có đắt đâu, mồ hôi người ta chảy ướt cả lưng áo kìa P/H ơi!!!

giantia
20-05-2011, 21:22
Biển và đá ở đảo Bé đẹp thật

Thanh Yên
21-05-2011, 20:19
Đảo đẹp thật, người mẫu cũng xinh, rau xoa thì mát...tuyệt vời.

Kau
23-05-2011, 10:44
Tạm biệt hải đăng, chúng tôi vòng qua Thới Lới ngắm hoàng hôn. Có ai đó đã viết rằng nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Lý Sơn, nơi đây đầy bò vàng và dê trắng.

Ở đây là doanh trại quân đội. Hơn nữa là chiều tối không thấy được đâu P/H ơi.

Phương Hoàng
23-05-2011, 14:32
Nước trong xanh, nếu chỉ ngồi trên thuyền thúng mà ngắm cảnh thì uổng quá, thế là nhảy xuống nước, bám theo sợi dây thừng trên thuyền. Trước lúc qua đảo anh Út đã cẩn thận kiếm cho mấy cái kính lặn, bây giờ mới thấy thật hữu ích. Đeo kính, úp mặt xuống nước, cơ thể vẫn lướt theo nhịp chèo trên thuyền và cả 1 thủy cung đang di chuyển trước mắt mình: thủy sinh bồng bềnh, những con cá bơi bơi, có cả 1 chú sứa lững lờ nơi xa xa...

Chậc, ngắm cảnh đẹp vậy, có ai ngờ đâu trên thuyền có người đang cho cá ăn chè, may mà luồng nước chảy qua hướng khác, ko thì... P/H ăn cho hết :(

Gần hết 1 vòng, đến rặng đá, thuyền dừng lại, thả 1 bầy 4 đứa lang thang đi tìm 1 bãi cát. Phải tắm biển chứ!!!

Bãi tắm

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0375.jpg

Chọn bãi cát trắng tinh bên hông cầu tàu, dưới chân 1 vách núi cao cao.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0367.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0372.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0369.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0365.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0364.jpg

Gần cầu tàu thì biển hơi ..rác, nhưng cũng có những khu vực nước trong. Biển đẹp, cát trắng, mỗi tội hơi nhiều vôi, nên có những khu vực nước biển có màu gần như trắng sữa. Vũng vẫy 1 hồi, lại leo lên vách đá, ngóng về phía cầu tàu xem thuyền đã đến đón chưa. (Đi ké mà, nên phải chịu vậy.)

Nắng quá, mấy anh em chui vào hốc đá, nơi có chút bóng mát ngồi tám chuyện chơi.
Xuống biển là tắm chung với mấy đàn cá con nhỏ nhỏ. Không biết cá đâu mà nhiều vậy... Bãi này cũng khá khuất, chỉ có 4 đứa chơi với nhau, nếu vắng thêm chút nữa thì tắm tiên ko vấn đề. Vấn đề là có dám hay ko thôi.
Bãi đá, bãi cát, bãi vỏ sò... hình như đều chia theo khu vực. Nhiều đá đẹp, nhiều vỏ sò to đến mấy bàn tay... Hậu quả là khi về ba lô nặng thêm cả chục kg. Mang về cả 1 balo đá.

Phương Hoàng
23-05-2011, 15:37
Tàu đến, chúng tôi quay lại cầu cảng, đi qua những con đường xi - măng. Lúc mới đến, cứ ngỡ chỉ có 1 con đường duy nhất đi xuyên qua đảo, sau mới phát hiện ra có rất nhiều con đường như thế.

Chúng tôi đi qua những đụn cát, những hàng dừa xanh

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0368.jpg

Chúng tôi đi qua những hàng rào bằng đá bao bọc xung quanh các ngôi nhà, rồi về đến cầu cảng. Ghé quán nước lại làm mỗi em 1 ly rau xoa. Tự phục vụ luôn ;) do chị chủ quán đang bận bịu với đoàn kia.

Khuôn rau xoa nhỏ giống như mấy khuôn sương sâm, sương sáo mình mua ở Sài Gòn. Một khuôn cắt làm 4 và ngâm trong thau nước, chắc là để cho mát. Cầm 1 góc tư khuôn trong lòng bàn tay, cắt lát ngang rồi lát dọc, sau đó nghiêng tay về miệng ly, cắt lát cuối cùng để từng miếng rau xoa thả vào ly. Được chừng hơn nửa ly thì dừng. Đá bỏ vào bao, đập nhuyễn, lại cho vào ly. Bước cuối cùng là mở nắp hũ nước đường nấu gừng, múc từng muỗng chan lên mặt lớp đá. Cắm thêm cái muỗng vào là đẹp, có thể đem bán ;) 5.000 vnđ/ly nhé (Giá ở đảo Bé, chứ Lý Sơn có 2.000 vnđ/ly thôi.)

Ăn được nửa ly, thấy có cái hồ nước ngọt, xin chị chủ quán xối 2 xô nước ngọt, quay lại thấy ly rau xoa của mình đang được anh Lâm Béo xử lý nốt.

Đến giờ về Lý Sơn

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/_DSC8471.jpg

Thu dọn hành lý lên tàu về. Tranh thủ nơi cầu tàu:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0376.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0377.jpg

Phía sau tấm ảnh này là Lý Sơn. Có thể thấy thấp thoáng bóng dáng chùa Đục với pho tượng Phật Bà quay về hướng biển. Nơi chúng tôi sẽ đến chiều nay.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0381.jpg

Tạm biệt đảo Bé.

Phương Hoàng
23-05-2011, 16:05
Tàu cập bến chừng lúc 11h30. Vác ba lô đá đi bộ về nhà, tranh thủ tắm rửa. Bữa cơm trưa đã được chị Út chuẩn bị:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/_DSC8485.jpg

Mấy bữa đi chơi, riết thành thói quen, đến gần giờ cơm là lại háo hức. :"> Không biết hôm nay chị Út cho mình ăn gì ta?

Bữa cơm chị Út nấu không phải sơn hào hải vị cao sang, mà là những món tùy mùa, tùy lúc chợ có món ngon. Chị nói biết có mấy đứa, nên bữa nào chị cũng dặn bạn hàng, có món ngon thỉ để dành, chị mua.

Bữa nay có con cá đòn. Như anh Út, con cá đòn là con cá mang biếu sui gia. (Ý nói cá ngon. Theo tập quán, có món gì ngon người ta hay mang biếu sui gia). Con cá này...ngon thiệt. Lớp mỡ màu xám đen, cắn 1 miếng là ngập miệng. Thịt cá săn chắc, ăn vừa thơm, vừa dai. Thêm dĩa ốc đỏ chấm nước mắm. Thêm tô gỏi rong biển. Thêm tô canh chua cá nhát. Thêm dĩa mực xào. Ngay cả cơm, chị Út cũng bỏ vào ít đậu canh, ăn bùi bùi. Đi chuyến này, ăn ngon như vậy, bỗng dưng cũng thèm thèm được nấu ăn ngon như vậy. :"> Ở chung với người nấu ăn ngon, mình cũng thích, huống chi là ai.

chanmoi
23-05-2011, 16:29
Tàu cập bến chừng lúc 11h30. Vác ba lô đá đi bộ về nhà, tranh thủ tắm rửa. Bữa cơm trưa đã được chị Út chuẩn bị:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/_DSC8485.jpg

Mấy bữa đi chơi, riết thành thói quen, đến gần giờ cơm là lại háo hức. :"> Không biết hôm nay chị Út cho mình ăn gì ta?

Bữa cơm chị Út nấu không phải sơn hào hải vị cao sang, mà là những món tùy mùa, tùy lúc mà chợ có món ngon. Chị nói biết có mấy đứa, nên bữa nào chị cũng dặn bạn hàng, có món ngon thỉ để dành, chị mua.

Bữa nay có con cá đòn. Như anh Út, con cá đòn là con cá mang biếu sui gia. (Ý nói cá ngon. Theo tập quán, có món gì ngon người ta hay mang biếu sui gia). Con cá này...ngon thiệt. Lớp mỡ màu xám đen, cắn 1 miếng là ngập miệng. Thịt cá săn chắc, ăn vừa thơm, vừa dai. Thêm dĩa ốc đỏ chấm nước mắm. Thêm tô gỏi rong biển. Thêm tô canh chua cá nhát. Thêm dĩa mực xào. Ngay cả cơm, chị Út cũng bỏ vào ít đậu canh, ăn bùi bùi. Đi chuyến này, ăn ngon như vậy, bỗng dưng cũng thèm thèm được nấu ăn ngon như vậy. :"> Ở chung với người nấu ăn ngon, mình cũng thích, huống chi là ai.

Cái gì cũng phải từ từ Phương Hoàng ơi.Thanks!!!

Phương Hoàng
23-05-2011, 16:55
Ăn no căng bụng thì đi ngủ trưa. Hai đứa con gái được ưu tiên ở phòng trên lầu. Cái giường đặt cạnh cửa sổ lồng lộng gió. Đằng sau cửa sổ là 1 nửa căn nhà hoang.

Ảnh chụp từ cửa sổ

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0155.jpg

Chị Út kể, ngày xưa nhà này giàu có lắm, sau, làm ăn thất bại, phải bán nhà. Ba chị Út mua lại 1 phần, đập ra và xây mới, nhà anh Út thì cũng gần đó, cách chừng năm ba căn. Hai anh chị quen nhau từ nhỏ, sau lấy nhau, ba chị Út chuyển về nhà vườn, để nhà này lại cho anh chị. (Nhà vườn rộng và đẹp, từ từ sẽ kể ;) )

Vậy nên sau nhà là 1 cái hàng rào ngăn cách. Hàng rào chia đôi 1 cái giếng, nhìn là lạ. Nhà này sử dụng 1/2 cái giếng, nửa kia thì nhà phía sau sử dụng.

Trước hiên nhà anh chị còn có 1 khoảng sân thượng be bé, tối cúp điện (ở Lý Sơn sau 17h thì mới có điện và sau 23h thì lại cúp) lên sân thượng, trải tấm chiếu nằm ngắm sao, mém cảm lạnh. :">

Thôi, ngủ trưa cái đi, lát lại đi chơi tiếp. ;)

Phương Hoàng
23-05-2011, 20:58
Thức dậy, mặt mũi lờ phờ say ke. Rửa mặt, leo lên xe, vẫn chưa hết say ke. Bởi vậy nên khúc này ký ức hơi lộn xộn, không nhớ đi đến đâu trước, đi đến đâu sau. Trước sau gì thì thôi cũng kệ, cũng chỉ đi trong 1 buổi chiều mà thôi.

Hình như là đến đây trước:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/_DSC8488.jpg

Mộ gió đây ư? Chắc không phải đâu!!!

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/_DSC8489.jpg

Phương Hoàng
23-05-2011, 21:17
Hình như có đi qua cái đình này:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0472.jpg

Chạy 1 hồi (anh Trực chạy, not me) rồi thì đi qua...nguyên 1 cái nghĩa trang.

Cuối con đường, sau cái nghĩa trang là chùa Đục.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8503.jpg

Phật Bà nhìn mênh mông ra hường biển, che chở Lý Sơn.

Phía cuối đường là một chỏm đá vươn mình ra biển

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8506.jpg

Phương Hoàng
23-05-2011, 21:55
Có con đường thẳng đến Quan Âm đài

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8505.jpg

Sau lưng đài là 1 dãy cầu thang lên hang ông Hổ, rồi lên đến đỉnh...tên gì nhỉ? Từ đỉnh có cầu thang, nhìn qua bên kia thấy mỏm đá. Có đường qua đó, vậy là lại đi "chinh phục"

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8507.jpg

Cuối cùng cũng đến nơi, ngồi nghỉ mệt.

- Chú ngồi yên, tui chụp cái nghe!!!

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0384.jpg

Phương Hoàng
23-05-2011, 22:00
Ngó qua bên kia, giữa đỉnh núi là 1 lòng chảo xanh

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0383.jpg

Nghe nói ngày xưa nơi đây đã từng là 1 ngọn núi lửa. Nay núi lửa ngủ yên, nhường màu cỏ xanh. Nay, thành cái thung lũng xanh đẹp như vầy.

Ngồi trên đỉnh phơi nắng

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0386.jpg

Nhìn bốn phương tám hướng

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0389.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0388.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0390.jpg

Chân dung tác giả các bức ảnh khi đang mò mẫm, lăn lộn tác nghiệp.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0395.jpg

Phương Hoàng
23-05-2011, 22:07
Cận cảnh mỏm núi đẹp :">

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0397.jpg

Ước chi tôi là cánh diều

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0392.jpg

Trước khi về ko quên làm dáng

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8539.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/_DSC8540.jpg

Phương Hoàng
23-05-2011, 22:28
Lúc leo núi có mang theo chai nước, mà trời nắng quá, xuống núi thì chai nước đã cạn. Dừng chân nơi mái hiên gác bên dãy cầu thang, chúng tôi thấy 1 sư cô ngồi với mấy người phụ nữ. Họ nghỉ mệt sau con dốc dài. Mấy đứa trẻ tung tăng chạy giỡn xung quanh.

Tôi xin sư cô ít nước. Nước ở chùa vừa mới nấu, vẫn còn ấm ấm. Nước sa kê nên có màu hồng nhạt. Uống rất mát. Vậy là xin luôn 1 chai. :">

Xuống núi, đứng dưới chân tượng Quan Âm, phát hiện bên trong rỗng ruột, phía sau lưng lại có cánh cửa. Cửa ko khóa. Nghĩ đến bức tượng chúa Ki tô ở Vũng Tàu, biết đâu...leo lên được. Vậy là chui vô, và bị nhốt. :((

Mở ba lô lấy đèn pin ra soi, thấy trong lòng tượng ngổn ngang đà, kèo... xi măng vụn vữa vẫn còn mới... Không có cầu thang leo lên, định bám mấy cái đà nghiêng nghiêng, nhưng đu không nổi.

Người chặn cửa thấy nó bị nhốt mà chẳng kê la gì => chán, tha ra. ;)

Tiếp tục cuộc hành trình.

Về Âm Linh Tự. Đối diện Âm Linh Tự có 1 hàng chè đậu xanh đánh, nhóm Du Khảo đang ngồi ăn, mình cũng ghé ăn. 5.000/ly thì phải.

Đi lang thang tiếp trong ánh chiều rạng rỡ, tiếp theo đi đâu nhỉ?

Phương Hoàng
24-05-2011, 09:23
Đi ngược lại hướng Mù Cu

Những ngôi mộ cổ xưa nằm giữa những ruộng hành.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/_DSC8542.jpg

Con đường đất

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0188.jpg

Miếng đất sắp thành ruộng hành

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/IMG_0185.jpg

Thu hoạch hành

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0421.jpg

Quay lại hải đăng bé, định bụng kiếm anh Hùng nhà đèn chào tạm biệt. Đến nơi mới nhớ hôm nay anh ý ko có đi trực.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0437.jpg

Kau
24-05-2011, 17:43
Sau lưng đài là 1 dãy cầu thang lên hang ông Hổ, rồi lên đến đỉnh...tên gì nhỉ? Phía trên P/H nói là Đỉnh Liêm Tự





Nghe nói ngày xưa nơi đây đã từng là 1 ngọn núi lửa. Nay núi lửa ngủ yên, nhường màu cỏ xanh. Nay, thành cái thung lũng xanh đẹp như vầy.

Ngồi trên đỉnh phơi nắng

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0386.jpg


Lúc trc Kau cũng ngồi ngay cái chổ mà mọi người đang ngồi ak.
Công nhận nhìn cái thảm cỏ giữa lòng núi đẹp thiệt.
Mà lúc Kau đi đông du khách lắm. Sao giờ chỉ thấy có 4 cái mạng này thôi àh?

https://i272.photobucket.com/albums/jj162/CaoCanh/LySon%20island/LySon-island_33.jpg

kakathinh
25-05-2011, 13:27
[QUOTE=Phương Hoàng;370912]Cận cảnh mỏm núi đẹp :">

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/LY%20SON%20300411/IMG_0397.jpg

Nhìn ngọn núi này, nhớ Phú Quý em nhĩ!

beheou83
26-05-2011, 15:10
Chuyến đi thật tuyệt PH ơi, beheou thích những chuyến đi ko wá đông thành viên như vậy.

Phương Hoàng
27-05-2011, 13:23
Nhìn ngọn núi này, nhớ Phú Quý em nhĩ!

Hôm ở chùa Hang, em có nghe 1 đoạn đối thoại. Một bác già nói là những lằn ngang trên vách đá, trên núi của khu vực này là do nước biển. Ngày xưa biển ở đây dâng lên cao tới nuí, nước rút dần, để lai những lằn trên vách đá, tồn tại đến ngày nay.
Em nhớ Lý Sơn, nhưng hình như núi trên Lý Sơn là do sức gió.
Gió, hay nước, đều là sức mạnh thiên nhiên. Mình không biết được, chỉ thấy, ôi sao mà nó giống nhau vậy!!!

gaconmt
19-11-2011, 16:46
Tớ cũng ra Lý Sơn 1 mình đúng ngày hôm đấy, đi cùng chuyến tàu với bạn. Có thể còn gặp nhóm của bạn trên đỉnh núi lúc chiều tối ngày 1/5 nữa. Ra Lý Sơn ko còn nhà nghỉ nhưng có mấy người dân đảo cho tớ ở nhờ, còn cho tớ ăn cơm cùng và dẫn tớ đi chơi đảo nữa. Xong nhà cô chú đó còn tặng tớ tỏi và ốc mang về. Lý Sơn là chuyến đi đẹp nhất của tớ từ trước đến giờ đấy.

khongsoma
20-11-2011, 22:20
tết đi thì cho anh , đổ bê tông nha

Anh Tú
21-11-2011, 11:10
Hôm nào ra Lý Sơn mới được,,,,,,,