View Full Version : [Tổng hợp] Quốc Lộ 28
Em đang cần thông tin về quốc lộ 28, cho em xin cái. Nếu ai có map chi tiết tỉnh Lâm Đồng cho em xin luôn. Em cần rất gấp. Cám ơn rất nhiều.
hoankiem
21-07-2008, 00:44
Tớ chẳng hiểu bạn cần cái gì ạ . Map thì ra mua bản đổ GTDB có sắn . Không có thì lên mạng download về .
Có cái này của hội CDCM bạn vào đó lấy :
http://cdcmgroup.net/phim/Maps/VietnamRoadMap/
Quốc lộ 28 có hai đoạn, Đoạn từ Phan Thiết đi Di Linh và đoạn từ Di Linh và Gia Nghĩa.Năm kia có vụ sạt lở mất đường nhưng đã sửa lại chạy được. Dự án cải tạo đường từ năm sáu năm nay bên Quốc phòng làm nhưng đến năm ngoái vẫn chưa hoàn thành . Nhiều ổ trâu cộng sạt lở đường . Có đoạn toàn đất , trời mưa là đi như bùn . ( từ phan Thiết lên cách Di Linh khoảng 30-40km) . Đoạn từ Di Linh về Gia Nghĩa còn vất vả hơn nhưng đi xe máy vẫn chạy được ngon lành .
Đó là từ năm ngoái, năm nay tớ không đi nên chưa biết . Nhưng chắc là vẫn thế vì không có dự án nào mới trên tuyến đường này .
Trước giờ em toàn đi mò, đụng đâu đi đó nên không biết mua map là cái gì cả. Đợt này dẫn bạn đi nên em chu đáo 1 tý, chứ không thì no đòn. Em ở HCM, tính chiều t6 chạy lên Daknong, sáng sớm t7 đi 28 về Di Linh lên Đà Lạt uống cafe. Sau đó CN ngược về.
Cách đây 2 năm em cũng đi 28 rồi, chỉ có 1 đoạn ngay buôn hay làng gì đó là đường đất đểu thôi, còn đâu đẹp phết.
Cám ơn bác về cái link.
Update lại ít thông tin về đường 28.
Cuối tuần 2 thằng trốn vợ đi lang thang. Đường 28 thì chả khác mấy 3 năm trước. Đoạn giữa 2 tỉnh vẫn vậy, vẫn lởm nhởm toàn đất với đá.
Daknong
https://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3665.JPG
Bắt đầu QL28 tại Daknong
https://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3680.JPG
https://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3691.JPG
Khúc đẹp
https://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3745.JPG
https://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3761.JPG
Giữa 2 tỉnh
https://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3853.JPG
https://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3862.JPG
DiLinh
https://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3896.JPG
alias.noodles
29-07-2008, 00:00
Ảnh đẹp quá, cung đường cũng hay nữa. Hai bạn có phải hội CD không đấy? SCDC hay Hoàng Tử Đen? À cho tớ hỏi thêm câu nữa là có đoạn nào "khủng khiếp" lắm không? liệu vespa có cày tốt cung này không?
Cảm ơn trước nhé!
Mình bên CD Club. Đoạn từ Gia Nghĩa về DiLinh mình nghĩ Vespa đi cũng ok thôi. Không có gì là khó quá. Vừa đi về lại muốn đi nữa. Chán nhỉ.
Ngoài QL 28, lúc đi về có xuống Phan Thiết bằng đường đi ngang qua thủy điện Đại Ninh. Mình không biết đường này là đường mấy nữa. Đoạn đường này khá đẹp so với vùng Nam trung Bộ.
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3914.JPG
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3904.JPG
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3905.JPG
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3906.JPG
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3908.JPG
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3909.JPG
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3920.JPG
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3924.JPG
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3928.JPG
Đoạn đường này mở từ ngã ba Tà In chém ngang tỉnh Bình Thuận ra đến tận QL 1A ở Bắc Bình (ko nhớ có đúng tên không), từ đây nối vào đường ven biển đi Mũi Né , bản đồ năm 2006 chưa có vẽ đường này, một trong những cung đường đáng chạy ở mạn cao nguyên.
Có những đoạn dốc chữ V chạy phê tít, đoạn bác chụp ảnh, ngồi ngắm bình nguyên xanh rì mênh mênh mang mang, công nhận phiêu (beer)
Quốc lộ 28, đoạn đầu từ Phan Thiết lên Di Linh, lúc đầu mình cũng không để ý lắm, nhưng khi chạy từ Phan Thiết lên Di Linh, thấy ngay đầu đường có cột số ghi : QL28, km số 0 (nhưng mà không chụp ảnh - đoạn sau có chụp cột km dọc đường :D)
Đoạn đường 28 từ Phan Thiết lên Di Linh dài 95km, thì có đến gần 60km đèo.Con đèo này chẳng biết tên gọi là gì, nhưng anh bạn ở Phan Thiết gọi là đèo Gia Bắc, vì ở khoảng giữa đèo có một thị trấn - gọi là thị trấn có lẽ hơi oai, nhưng chả biết gọi là gì - tên là Gia Bắc.
Từ Phan Thiết, theo đường 28, khoảng 25 km tới thị trấn Ma Lâm (hình như huyện Hàm Thuận Bắc thì phải:LL), qua Ma Lâm chừng hơn chục km, hai bên đường bắt đầu vắng nhà dân, càng vào gần núi, càng vắng hơn, và cuối cùng, tịnh không có nhà cửa bên đường suốt gần 60km - trừ khúc thì trấn Gia Bắc.
Ngay khúc ngoặt dầu tiên trên con dốc vào đèo, là ... một đàn bò nghênh ngang giữa đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2564
Đoạn đầu dốc vào đèo này, cho tới chân đèo, đường tuy hẹp, nhưng nhựa khá láng, vào đèo cũng là vào địa phận Lâm Đồng, đường hẹp, cỏ cây xanh mướt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2565
Bắt đầu vào sâu trong rừng núi, đường rất hẹp, cỏ mọc ra sát đường, hai xe hơi tránh nhau hơi bị khó
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2566
Con đường uốn ngoằn ngoèo qua các vách núi, cây cối xanh um, một khúc hiếm hoi, cây quang, để trông thấy khúc đường phía dưới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2568
Khúc ngoặt cùi chỏ đầu tiên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2572
Ngay sau cùi chỏ, là ... ngoặt liên tục
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2571
Đường hẹp và dốc ngoằn ngoèo, ẩn hiện sau lá rừng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2574
Trong những con đèo ngang, nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, con đèo Gia Bắc này, có vẻ gì đó giông giống với đèo Omega nối Đà Lạt với Nha Trang, và tuy nó có trước đèo Omega từ lâu, nhưng nó có vẻ hoang vắng hơn, hoang vắng theo kiểu bị lãng quên.Có thể, do đèo Omega nối giữa hai thị tứ lớn, còn đèo Gia Bắc dẫn từ Phan Thiết lên Di Linh - chỉ là một thị trấn nhỏ trên QL 20, đi lên Đà Lạt còn gần 80km, đi xuống Bảo Lộc cũng gần 40km.
Lưng chừng đèo là thị trấn Gia Bắc (chẳng biết huyện gì của Lâm Đồng nữa :LL) hình như toàn người dân tộc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2580
Vừa qua Gia Bắc, tự nhiên có một đoạn dốc xuống - dù khá ngắn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2576
(Hình như có đôi bạn đang nghỉ mệt dưới bóng cây ven đường:D)
Qua chỗ này, đường lại ngoằn ngoèo dốc lên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2577
Một góc cua khuất tầm nhìn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2578
và vừa qua khỏi nó, lại ... cua ngoằng ngoèo liên tiếp sát liền nhau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2579
Qua vài khúc cong, lại thấy Gia Bắc hiện ra phía sau lưng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2582
Nương rẫy của người dân tộc bên sườn núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2585
Và sau một vài khuc cua, nhìn thấy thị trấn Gia bắc lần cuối
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2584
Con đường QL 28 chạy men theo dãy núi này, có rất nhiều chỗ cua ngoặt dổi hướng liên tiếp rất sát nhau, và rất khó có thể chụp được một quãng đèo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2586
Còn cách Di Linh gần 40km, đường vẫn ngoằn ngoèo dốc lên, tốc độ cho phép : 20km/h?, có ma nào đâu mà giới hạn?( cả gần 60km đường đèo, gặp 1 xe 16 chỗ và khoảng hơn chục xe máy đổ đèo, không có ai đi cùng chiều đến chỗ này - chỉ có vài xe đi theo vài km rồi họ dừng lại, chắc vào thăm rẫy)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2587
Tiếp tục bò lên đèo, đoạn này thấy bắt đầu có hoa cỏ ven đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2588
Hoa rừng nở vàng hai bên đường, ngay bên khúc ngoặt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2589
Còn đây là chiễn mã giữa đèo trưa, hoa vàng hai bên lối vắng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2590
Di Linh : 30km, nhờ cái hình này, mà chắn rằng đường 28 bắt đầu từ Phan Thiết chạy lên Tây Nguyên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2591
Chỗ này cảnh đẹp quá, tính nghỉ lát để ngắm cảnh.Chợt thấy thèm thuốc kinh, thì ôi thôi, bật lửa đã vứt lại dưới Phan Thiết, lúc tách đoàn đi lên Di Linh.Đang loay hoay nghĩ cách kiếm lửa, bỗng nghe tiếng xe máy đổ đèo xa xa, bèn chạy ra giữa đường, thấy xe đổ đèo, vội giơ tay làm hiệu đang bật lửa, để xin lửa, nhưng lạ thật, chặn 3 xe trong vòng hơn nửa tiếng, thấy ai cũng trợn mắt nghiến răng lao ầm ầm vào mình.Bó tay, mãi sau nhìn lại bộ dạng của mình, mới nghĩ ra, có lẽ họ tưởng gặp ... cướp giữa đường:LL.
Cũng từ chỗ này, thấy đã quá hẹn với một đồng bọn ở Bảo Lộc đã cả tiếng đồng hồ, nên tự nhủ : thôi, còn 30km đèo nữa, để chạy xe cho sướng, vừa là kéo lại thời gian đã lố, nhất quyết không dừng lại nữa.
Thế mà đi một quãng, lại thấy chỗ này, nhìn thấy khúc đường phía dưới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2592
Lại tự nhủ : thôi, đó là lần cuối cùng, nhưng, vừa xong, lại thấy có chỗ này :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=169&pictureid=2593
Chụp xong tấm này, cương quyết ... không nghĩ tới máy ảnh máy ọt nữa, cắm cổ chạy như ma đuổi, nhưng mà vẫn ... liếc thấy cảnh càng gần về Di Linh, càng có lắm chỗ đẹp.Đúng là, mới đi qua lần đầu, lúc mới vào đèo thì hì hục chụp, đến lúc gặo nhiều cảnh đẹp hơn, thì hết thời gian.Chẹp, biết bao giờ mới đi lại con đèo.Thời gian là vàng, là bạc:D, ngơi ra để đi được, lại muốn đi những con đường mới (ngay như vụ này, đáng lẽ từ Phan Thiết qua Bảo Lộc bằng đường rừng qua Đa Mi, mà lại ham đường mới nên bẻ thẳng lên Di Linh)
Đi rồi mới thấy, Tây Nguyên cũng có rất nhiều chỗ để đi.Lại đợi một dịp khác vậy.
Tuanrocker
04-09-2008, 11:40
Muốn tránh xa cái ồn ào của Sg thì cung đường này rất phù hợp để lang thang.Merci pác Tunbo!
http://ntv77.info/Daknong-Dalat-PT072008/DSC_3928.JPG
Đoạn cua này uốn đẹp thế! (c)
banmaitoahuong
11-09-2008, 20:20
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=163&pictureid=2803
Mình cũng có một tấm chụp tại một khúc cua đẹp.
Hôm ấy đi vào tầm chiều, mình quan sát được khá nhiều cụm dân cư ở trên quốc lộ này, rồi tới đoạn đèo giữa, không một bóng người, những khúc cua ngắn tạo cảm giác rất thích thú cho mình. Ở ngay trên đường, vào tầm hoàng hôn, nhìn những dãy núi nối đuôi nhau, nom thật hùng vĩ.
Di Linh, một lần đã tới và mong quay trở lại.
Xời , gái xinh , máy ảnh xịn ! (c)
zaizai86
20-12-2008, 18:37
các bác cho em hỏi.e đi từ DACNONG xuống DILINH, ko být chưa tới QL 20 có con đường nào bên tay trái chạy tới LÂM HÀ ko ạ?e đang mún đi tắt ra đó.
e thấy có tỉnh lộ 725 nhưng ko thấy nó kéo tới QL28, ko být có đi đường đó dc ko?
các bác cho em hỏi.e đi từ DACNONG xuống DILINH, ko být chưa tới QL 20 có con đường nào bên tay trái chạy tới LÂM HÀ ko ạ?e đang mún đi tắt ra đó.
e thấy có tỉnh lộ 725 nhưng ko thấy nó kéo tới QL28, ko být có đi đường đó dc ko?
Mong rằng khi bạn hỏi thì hãy viết cho nghiêm túc và đúng ngôn ngữ Tiếng Việt để tôn trọng mọi người (nhất là khi bạn đang hỏi).
zaizai86
21-12-2008, 09:05
Mong rằng khi bạn hỏi thì hãy viết cho nghiêm túc và đúng ngôn ngữ Tiếng Việt để tôn trọng mọi người (nhất là khi bạn đang hỏi).
em xin lỗi.e ko hỉu mình không nghiêm túc ở chỗ nào?
nabe9187
21-12-2008, 21:16
"být", "mún" ... ngôn ngữ của tuổi xì tin, chắc bác chitto nghe không quen ... nên thấy nó o nghiêm túc -.-'
jindowin
09-07-2012, 12:35
Topic cũ mình hâm lại vì:
Năm 2009 mình có dịp đi từ Phan Thiết qua Di Linh và ngược lại theo cung đường QL28 này. Phải nói cung đường này để phượt thì chỉ có thể nói 1 từ tuyệt vời thôi.
QL28 năm 2009 toàn bộ đã trãi nhựa láng o, ko 1 ổ voi ổ gà hay 1 đoạn đất đỏ nào cả.;)
Lộ giới ko lớn nên mặc nhiên đường này dành cho xe mô tô là chính :)), đi 2 lần mình chỉ gặp tổng cộng 3 xe 7 chổ --> rất an toàn cho dân phượt.
Cây cối thì xanh mát và ít người nên không khí rất trong lành. Thỉnh thoảng ta sẽ bắt gặp vài người dân tộc mang gùi hay 1 thị trấn Gia Bắc với nhà sàn, heo mọi...Đến đoạn đèo Gia Bắc chỉ có 1 câu có thể diễn tả cảnh này "Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân" của Hồ Chí Minh. Vào chiều có thể mây sẽ quấn lấy bạn, tầm nhìn chỉ còn 5 mét, nhưng rất ít xe nên vẫn an toàn nếu chạy chậm và thưởng thức. Lần đầu tiên mình có cảm giác cỡi trên mây như Tôn Ngộ Không vậy, dang tay là có thể ôm mây vào lòng, những cái ta chỉ có thể ngước lên trời rồi tưởng tượng ra thôi.
Hy vọng sẽ có dịp trở lại cung đường mơ ước này 1 ngày không xa.
cuonghoya
12-07-2012, 20:46
Chào Tunbo - bạn đi đường 28 này vào thời điểm nào vậy?
Viet Chemical
13-07-2012, 19:10
Mình xin update quốc lộ 28 từ Di Linh lên Dak Nông:đoạn này bị công trình thủy điện Đồng Nai 4 làm ngập nên buộc phải đi đường vòng là TL725.Từ Di Linh,theo QL28 một đoạn có biển báo đi đường vòng là TL725 bên trái.Đi theo đường này sẽ tới Bảo Lâm,đèo B40.Qua đèo B40 có biển báo rẽ phải vào Thủy điện Đồng Nai 4 cũng là đường qua Quảng Khê,Gia Ngĩa.
Nếu từ SG thì đi thẳng đến thị trấn Madagui,rẽ trái ở ngã tư vào TL721 đến Đạ Tẻh rồi TL725 đến Lộc Bắc.Chạy thẳng sẽ có biển báo rẽ vào Thủy điện Đồng Nai 4,cũng là đường về Dak Nông.
Mình xin update quốc lộ 28 từ Di Linh lên Dak Nông:đoạn này bị công trình thủy điện Đồng Nai 4 làm ngập nên buộc phải đi đường vòng là TL725.Từ Di Linh,theo QL28 một đoạn có biển báo đi đường vòng là TL725 bên trái.Đi theo đường này sẽ tới Bảo Lâm,đèo B40.Qua đèo B40 có biển báo rẽ phải vào Thủy điện Đồng Nai 4 cũng là đường qua Quảng Khê,Gia Ngĩa.
Nếu từ SG thì đi thẳng đến thị trấn Madagui,rẽ trái ở ngã tư vào TL721 đến Đạ Tẻh rồi TL725 đến Lộc Bắc.Chạy thẳng sẽ có biển báo rẽ vào Thủy điện Đồng Nai 4,cũng là đường về Dak Nông.
đi đường tránh thì có xa hơn nhiều ko bác, bác vẽ cái bản đồ đường tránh dùm em với
em sắp có việc phải đi từ Kiến Đức đến Tánh Linh (quốc lộ 55) mà đang đắn đo chưa biết đi đường nào
đang định đi đường này, bác xem có dc ko, em đi xe 16 chỗ
https://maps.google.com/maps?saddr=TL+681&daddr=QL+55+to:%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+kh%C3%B4ng+ x%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%8Bnh&hl=vi&ie=UTF8&ll=11.493482,107.633057&spn=1.23807,1.395264&sll=10.944478,107.657604&sspn=0.028441,0.045447&geocode=FekXuAAdzAVoBg%3BFUD4pgAdH79qBg%3BFbEEpwAd AZhqBg&mra=dme&mrsp=1&sz=15&t=m&z=9
đi đường tránh thì có xa hơn nhiều ko bác, bác vẽ cái bản đồ đường tránh dùm em với
em sắp có việc phải đi từ Kiến Đức đến Tánh Linh (quốc lộ 55) mà đang đắn đo chưa biết đi đường nào
đang định đi đường này, bác xem có dc ko, em đi xe 16 chỗ
https://maps.google.com/maps?saddr=TL+681&daddr=QL+55+to:%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+kh%C3%B4ng+ x%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%8Bnh&hl=vi&ie=UTF8&ll=11.493482,107.633057&spn=1.23807,1.395264&sll=10.944478,107.657604&sspn=0.028441,0.045447&geocode=FekXuAAdzAVoBg%3BFUD4pgAdH79qBg%3BFbEEpwAd AZhqBg&mra=dme&mrsp=1&sz=15&t=m&z=9
Đầu năm bọn mình vừa đi xong, bác có thể tham khảo thêm tại đây: https://www.phuot.vn/threads/83899-QL28-m%E1%BB%9Bi-V%E1%BB%81-Pongour-%C4%91%C3%B3n-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-R%E1%BA%B1m-Th%C3%A1ng-Gi%C3%AAng
thienbao11
16-07-2013, 12:15
"být", "mún" ... ngôn ngữ của tuổi xì tin, chắc bác chitto nghe không quen ... nên thấy nó o nghiêm túc -.-'
Chào !các bạn trẻ bây giờ phóng khoán nhưng hãy giữ gìn trong sáng tiếng Việt, các bạn đã học chữ quốc ngữ rồi kia mà,có ai không học không ? giơ tay lên !!
hoaxoantrang
16-07-2013, 21:57
Chào !các bạn trẻ bây giờ phóng khoán nhưng hãy giữ gìn trong sáng tiếng Việt, các bạn đã học chữ quốc ngữ rồi kia mà,có ai không học không ? giơ tay lên !!
Em xin lỗi, nhưng em muốn nói là bác đã viết sai chính tả!
Em cũng cực ghét cái gọi là cách viết của "tuổi teen" , mà "tuổi teen " là cái quái quỉ gì vậy , tiếng Việt không đủ từ ngữ để diễn tả tuổi mới lớn hay sao mà phải dùng từ mượn thế nhỉ....???
Dẫu vậy, trên các diễn đàn mạng, gay gắt nhau chỉ vì câu từ liệu có đáng không?
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.