View Full Version : (NTNT) Hành trình tam giác Điện Biên - Hà Nội - Lao Cai
Sẽ có một lúc nào đó, bạn thấy chán sự trầm lặng của cuộc sống này, chán cái công việc hiện tại đang ngày ngày phải đối diện, cuộc sống như một vòng luẩn quẩn... Lúc đó bạn đừng chần chừ hay nấn ná suy nghĩ, hãy cứ vác ba lô, tự mình lên đường đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, để trải nghiệm, cảm nhận và đó cũng có thể là một cách để bạn "lẩn trốn" tìm đến sự giải thoát cho chính mình.
Đó là lý do khiến tôi thực hiện chuyến đi 1200 km trong 4 ngày đi qua các tỉnh Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên. Để giúp tôi di chuyển quãng đường dài người bạn đồng hành cùng tôi là BXXe (Honda).
Cảm ơn các bạn thành viên phuot.com đã cho tôi nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho chuyến đi.
Trước hết là xem chi tiết hành trình trên bản đồ:
https://cB3.upanh.com/21.907.28869762.3Su0/anh2.jpg
8h30 sáng 29/4/2011: Buổi sáng nay trời lại đổ mưa to, thời tiết không thực sự thuận lợi để khởi hành, đó cũng là những khó khăn ban đầu mà mình phải vượt qua. Mình vừa ra bến xe nhận túi đựng đồ đặt tại bixbog, quả thực rất hợp với các chuyến đi dài và hợp với BXXe. Hy vọng những chuẩn bị này sẽ giúp chuyến đi được thực hiện thành công hơn. Để xem mình đã chuẩn bị được gì: bộ đồ dụng cụ vá săm (xe mình không săm), 01 balo đựng đồ quần áo, 01 túi 2 bên cho BXXe (đựng các thứ đồ ăn, nước uống...), mũ UFO, quần áo mưa, găng tay, ... và tất nhiên là cả money nữa.
11 giờ 00, Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng
Chào thành phố Điện Biên Phủ trong mưa
https://cB2.upanh.com/22.855.29868611.yw0/anh1.jpg
Hình ảnh đầu tiên, chân đèo Cò Chạy (chứ không phải cò bay)
https://cB3.upanh.com/22.855.29868612.8oY0/anh2.jpg
Do chuẩn bị kỹ nên đồ đạc hơi nhiều, BXXe phải cõng một trọng lương tương đối nên khi đi nhanh vào cua hơi khó lái, nhưng đi một đoạn là tôi quen. Dự kiến hành trình của tôi sẽ là 1200km trong 04 ngày, hơi mệt...
Một chiếc điện thoại nghe nhạc là vật rất cần thiết khi đi một mình trên quãng đường dài, một đôi găng tay cho yên tâm trong trường hợp trời mưa, lạnh, nắng ... và còn giúp yên tâm hơn nếu nhỡ may bị tai nạn!!!
https://cB4.upanh.com/22.855.29868613.Yka0/anh3.jpg
Những km đầu tiên, công tơ mét đã được tua về 0 trước khi bắt đầu.
https://cB5.upanh.com/22.855.29868614.CSp0/anh4.jpg
Hình ảnh cả người và xe trước khi khởi hành, một hy vọng duy nhất trong chuyến đi là cả người và xe về đến ĐB vẫn còn lành lặn như thế này. (Cảm ơn bác nông dân chăn trâu đã bấm máy giúp!)
https://cB7.upanh.com/22.855.29868616.dcK0/anh5.jpg
Còn đây là địa danh đầu tiên trên hành trình, thị trấn Mường Chà. Trời bắt đầu âm u, báo hiệu phía trước sẽ là một cơn dông lớn, thử thách mới chỉ bắt đầu thôi. Quyết định vào ăn cơm đã.
11 giờ 39: Quán cơm Thanh Thúy tuy vắng khách nhưng bữa cơm trưa thật ngon. Bữa cơm đầu tiên, cần hít thở sâu trước trước khi ăn để lấy sinh khí cho chuyến đi.
https://cB1.upanh.com/22.855.29868610.9qB0/anh7.jpg
ntngoctu
29-04-2011, 15:07
Upa! Upa! Upa!
ntngoctu
03-05-2011, 20:32
"Người đặc biệt" của em đã về!!!
Lantrailt
05-05-2011, 13:18
Ớ, tớ tưởng bạn đi từ ĐB - sang Lai Châu- Lào Cai rồi mới về HN chứ???
(Tiếp)
Bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời các bác ăn cơm!
https://cB3.upanh.com/22.856.29868792.B1i0/anh8.jpg
Cách Mường Lay 33 km các bác biết nơi này là đâu không? Cổng trời đó, đi qua Cổng trời mát thật! Và đến cổng trời cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa to.
https://cB4.upanh.com/22.856.29868793.KhY0/anh9.jpg
Người bạn đồng hành - BXXe vẫn chưa có dấu hiệu gì đuối sức và hỏng hóc càng làm tôi yên tâm hơn.
https://cB5.upanh.com/22.856.29868794.Twk0/anh10.jpg
Mọi hôm giờ này đang được ngủ trưa, hôm nay chạy xe nên bắt đầu thấy buồn ngủ, quyết định dừng nghỉ khi các Mường Lay 7 km. Các bác nhìn xa xa cũng thấy thị xã Mường Lay do nước sông Đà dâng cao sau khi thủy điện Sơn La đi vào hoạt động.
https://cB6.upanh.com/22.856.29868795.idA0/anh11.jpg
BXXe đã bắt đầu bẩn như con trâu đi cày, bùn bắn tung tóe :)). Cần phải tính toán xem hành trình có kịp sang Sa Pa nghỉ tối không hay phải nghỉ lại Lai Châu. Từ Mường Lay đi mất 80 km nữa, nghe nói đường xấu nên có lẽ chỉ đi được 40 km/h thôi các bác ạ! Bây giờ là 12 giờ 50, có lẽ sẽ kịp sang Sa Pa nghỉ tối.
https://cB7.upanh.com/22.856.29868796.91d0/anh12.jpg
Thị xã Mường Lay thật tiêu điều. Trời đã bắt đầu đổ mưa to, mưa rất to, buộc phải dừng xe mặc quần áo mưa và kiểm tra xem túi đồ liệu có bị ướt ko. Nước sông Đà dâng lên đáng kể, đủ để nhận ra thị xã Mường Lay trở thành một thị xã bên lòng hồ, và người dân đã bắt đầu quen với việc sinh sống trên sông nước.
https://cB9.upanh.com/22.856.29868798.9yU0/anh13.jpg
Cầu Hang Tôm mới thật hùng vĩ, và cảnh nơi đây cũng thật đẹp. Có dịp các bác phượt qua vãn cảnh nhé!
https://cB2.upanh.com/22.856.29868791.ZZt0/anh14.jpg
Tàu khai thác vàng đó các bác ạ, vàng ở nơi đây có vẻ nhiều, ở đây rất nhiều người giàu lên vì vàng. Hôm nào em cũng sắm cái tàu, lên đây kiếm ít vàng đi phượt! :)
https://cB6.upanh.com/22.856.29868865.g600/anh15.jpg
14 giờ 35: Hết đất tỉnh Điện Biên. Còn đây là thủy điện Nậm Mức tỉnh Lai Châu, đang còn bề bộn quá, khiến đường đi trơn và vô cùng khó đi khi trời mưa.
https://cB7.upanh.com/22.856.29868866.18l0/anh16.jpg
Còn đường đi thì bẩn như thế này, đi đến đây đã được 147 km.
https://cB9.upanh.com/22.856.29868868.BOa0/anh17.jpg
Đôi giầy của tôi giờ đã như đôi ủng lội bùn!
https://cB0.upanh.com/22.856.29868869.LDG0/anh18.jpg
15 giờ 30: Đặt chân lên đất Phong Thổ, số km đã đi được là 158 km.
https://cB2.upanh.com/22.856.29868871.ci20/anh19.jpg
16 giờ 45, đặt chân tới thị xã Lai Châu. Trời bắt đầu tối, tôi quyết định dạo quanh thị xã LC một vòng. Thị xã thật đẹp! Đôi chân và bả vai đã thật sự mỏi, cảm giác như đang gánh một thứ gì thật nặng trên vai, thật sự muốn nghỉ tối tại đây.
https://cB3.upanh.com/22.856.29868872.qjG0/anh20.jpg
Thị xã Lai Châu đẹp lạ với phong cảnh hữu tình.
https://cB5.upanh.com/22.856.29868864.Yd60/anh21.jpg
Sau vài vòng lượn ngắm thị xã, nghĩ tới 70 km nữa để đến Sapa trong trời tối và mưa thì thật sự lạnh gáy. Phân vân mãi mới quyết định sẽ đi Sapa với mong muốn lòng can đảm của mình sẽ được nâng lên đáng kể. Lên đường thôi nào...
Trời tối, đường vắng cảm, nguy hiểm cận kề là những gì cảm nhận được trên quãng đường dài gần 100 km trong đêm. Nếu các bạn đi đường Lai Châu - Lào Cai đường mắc phải sai lầm như mình là chạy theo xe khách nhé, vì xe khách Lai Châu Hà Nội không chạy qua Lào Cai mà đi tắt đường Bình Lư, mình đã đi sai đường mất 12 km do trời tối.
Đến Thác Bạc thì gặp một vụ tai nạn, nạn nhân tử vong nằm bên lề đường, quả thực cảm giác "lạnh gáy" lại sống dậy, chỉ biết chạy xe thật nhanh đến Lào Cai để nghỉ ngơi.
9h30 tối: đến Lào Cai thì chỉ còn đủ sức đi tắm, quẳng đồ vào góc phòng và ngủ
https://cB1.upanh.com/22.856.29868920.I0F0/anh22.jpg
Buổi sáng ngủ dậy, chụp vài kiểu quanh thành phố.
https://cB2.upanh.com/22.856.29868921.y3V0/anh23.jpg
Khách sạn Star nơi nghỉ qua đêm.
https://cB3.upanh.com/22.856.29868922.w740/anh24.jpg
Sau vài vòng quanh thành phố Lào Cai, đón taxi qua cửa khẩu, phần này khá thú vị vì tôi chưa "xuất ngoại" bao giờ. Một vài quang cảnh khu vực cửa khẩu.
Ảnh chụp về phía Việt Nam.
https://cB4.upanh.com/22.856.29868923.aE0/anh25.jpg
Còn đây là phía Trung Quốc.
https://cB5.upanh.com/22.856.29868924.xzm0/anh26.jpg
Nếu so sánh, thì phải nói là khập khiễng giữa Việt Nam và Trung Quốc? Nhưng vẫn đầy tự hào về Tổ quốc ta!!!
Nếu các bạn đến đây, chưa làm được thủ tục xuất ngoại, thì hãy liên hệ anh áo trắng, anh ấy tên là "Cò", tiền làm thủ tục kèm 01 "Hướng dẫn viên" là 200k thôi, giá đó là ưu đãi rồi, các bác cẩn thận bị "bóp"!
https://cB0.upanh.com/22.856.29868919.XZz0/anh27.jpg
Bước chân qua cây cầu này là đất Trung Quốc đó ah.
https://cB8.upanh.com/22.856.29869077.5850/anh28.jpg
Đứng bên phía Trung Quốc nhìn về Việt Nam
https://cB9.upanh.com/22.856.29869078.Oe70/anh29.jpg
Bên Trung Quốc người dân không phải đội mũ bảo hiểm
https://cB0.upanh.com/22.856.29869079.pHJ0/anh30.jpg
Trong Siêu thị tại thành phố, có những đồ rất đắt, lại có những đồ thật rẻ. Mình cũng sắm vài món quà Made in China mang về tặng người thân!
https://cB2.upanh.com/22.856.29869081.qzN0/anh31.jpg
Còn đây là một em jeep của tên Bảo vệ, có lẽ là Oat độ lại vỏ vì em ngó trong nội thất thấy chẳng có gì đáng kể
https://cB3.upanh.com/22.856.29869082.1zI0/anh32.jpg
Chiếc xe này có lẽ là của Cảnh sát, nhưng ko hiểu tại sao lại bịt biển số.
https://cB4.upanh.com/22.856.29869083.O8h0/anh33.jpg
Thành phố tương đối sầm uất.
https://cB7.upanh.com/22.856.29869076.UCU0/anh34.jpg
Lượn một vòng, quyết định quay về KS chuẩn bị đồ đi HN vì thời gian không còn nhiều để la cà nữa. Các bạn đang đợi ở thủ đô
https://cB9.upanh.com/22.856.29869158.BFx0/anh35.jpg
10h30, tạm biệt thành phố Lào Cai. Con đường phía trước dài trên 300 km nữa, hy vọng đến tối sẽ kịp về đến HN.
https://cB1.upanh.com/22.856.29869160.Y9Y0/anh36.jpg
Chạy được 1 giờ, quyết định nghỉ trưa ăn cơm. Bác chủ quán (áo trắng) có vẻ thán phục vì hành trình khá dài và chỉ có một mình tôi?
https://cB3.upanh.com/22.856.29869162.8NS0/anh37.jpg
Mời các bác ăn cơm trưa, đạm bạc thế này thôi!
https://cB4.upanh.com/22.856.29869163.taS0/anh38.jpg
Nghỉ ngơi, đi tiếp nhưng bước chân sang Yên Bái thấy thật sự mệt và buồn ngủ, quyết định dừng chân chụp vài kiểu ảnh bên sông Hồng.
https://cB5.upanh.com/22.856.29869164.P5D0/anh39.jpg
13 giờ 00, tiếp tục hành trình và thành phố Yên Bái đã hiện ra trước mắt. Đây là ngã ba rẽ trái 1km là vào đến thành phố, đi thẳng là về HN. chẳng còn thời gian để lượn lờ quanh thành phố nữa, chỉ còn kịp ngồi nghỉ để cảm nhận sự có mặt của mình tại thành phố núi Yên Bái, hẹn dịp khác vậy nhé.
https://cB7.upanh.com/22.856.29869166.2lr0/anh40.jpg
Nghỉ ngơi 10 phút, tít một mạch về đến Vĩnh Phúc, ngã ba Phà Then là ở đây.
https://cB8.upanh.com/22.856.29869157.ISG0/anh41.jpg
Còn đây là ngã ba phà Vĩnh Thịnh, chỉ còn cách HN 40 km.
https://cB9.upanh.com/22.856.29869548.Xxt0/anh42.jpg
Tiếp tục chạy 35 km, đến cầu Thăng Long lúc 7 giờ tối. Đứng trên cầu chụp ảnh nên chân rung ầm ầm.
https://cB1.upanh.com/22.856.29869550.2510/anh43.jpg
Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái trong nội thành Hà Nội, địa chỉ đầu tiên qua xem là đại lý Motorock. May mắn được gặp ngay Hội CB đang chuẩn bị đi off tại Vĩnh Phúc. Xin các bác một kiểu ảnh làm kỷ niệm!
https://cB3.upanh.com/22.856.29869552.03m0/anh44.jpg
Chiều Hồ Tây
https://cB2.upanh.com/22.856.29869541.3yi0/anh44a.jpg
Một ngày ở HN chìm đắm trong bia và rượu. 4h chiều ngày hôm sau quyết định rời HN về với Điện Biên, trước tiên cần đổ xăng đầy bình cho BXXe.
https://cB3.upanh.com/22.856.29869542.TyS0/anh45.jpg
Bỗng dưng trời nổi cơn dông, mưa rất to và sấm sét ầm ầm, nhưng cũng không làm mình chùn bước. Khi tạnh mưa, nước đã đầy giầy, đành úp ngược cho khỏi ướt chân.
https://cB7.upanh.com/22.856.29869546.YyE0/anh46.jpg
Qua thành phố Hòa Bình, trời bắt đầu tối.
https://cB8.upanh.com/22.856.29869547.l2a0/anh47.jpg
Chạy một quãng đường 150 km trong trời tối, đường trơn và chỉ có một mình làm quãng đường càng dài thêm. Quyết tâm đến Mộc Châu mới ăn cơm và nghỉ, lúc này đã là 8 giờ tối.
https://cB1.upanh.com/22.857.29870100.ofz0/anh48.jpg
Bữa cơm thứ 3 đây (vì toàn uống bia).
https://cB4.upanh.com/22.857.29870103.vBR0/anh49.jpg
Sáng ra trời lại tiếp tục mưa to, và đây là hậu quả của việc không kiềm chế được bản thân.
https://cB5.upanh.com/22.857.29870104.3GR0/anh50.jpg
Đặt chân đến thành phố Sơn La lúc 11h trưa, dừng chân uống nước, thông báo mấy thằng bạn là có khách qua, lại một bữa rượu nữa.
https://cB9.upanh.com/22.857.29870108.cff0/anh51.jpg
Chân đèo Pha Đin.
https://cB3.upanh.com/22.857.29870112.FOo0/anh52.jpg
Và đây là đỉnh đèo, vậy là đã đến Điện Biên an toàn, kết thúc các chặng đường là 1400km, trong 04 ngày.
https://cB0.upanh.com/22.857.29870099.ZFn0/anh53.jpg
Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều cảm giác, có nóng, có lạnh, có nguy hiểm và có cả cô đơn... đặc biệt là cảm giác được chinh phục, được khám phá! Đặt chân về đất Điện Biên cảm giác như mình đã thực hiện được một điều gì đó thật mạo hiểm, có lẽ giờ đây đi vài chục cây số cũng là chuyện bình thường.
ngoctinhlk
12-05-2011, 11:47
E ngưỡng mộ Bác quá! Nhất định e sẽ cố gắng làm một chuyến như vậy! Chúc Bác sức khỏe dồi dào và ngày càng có nhiều chuyến thú vị!
Cảm ơn bạn thật nhiều, đó quả là chuyến trải nghiệm thú vị của mình. Hy vọng sẽ có dịp "phượt" cùng bạn!!!
Cho em hỏi ké cái Mũ bảo hiểm anh mua ở đâu và bao nhiêu xèng vậy
Cũng dễ mua thôi mà bạn, bạn qua Khâm Thiên nhé!
ntngoctu
17-05-2011, 22:29
Upa ơi. Trên đường đi bạn có thấy "bé thỏ bông" nào đi lạc không???
Thỏ đen đi tìm nhưng không thấy, về tới ĐB mới gặp thỏ bông. Thỏ bông hay khóc, động cái là khóc ...lại còn hay trốn nữa.
Bác ở TP Điện Biên ah, xin địa chỉ hôm nào về quê giao lưu cái nhỉ?
Rất vinh dự, hy vọng bạn cũng có sở thích phượt giống mình, số điện thoại của mình 01645449379, khi nào về quê pm cf nhé, hy vọng sẽ có nhiều câu chuyện về phượt và xe (sở thích của mình là xe moto và PKL).
Thanh Yên
22-05-2011, 06:47
Cũng hay ,nhưng đi 1 mình thì buồn lém
Với tôi làm việc luôn hết sức và chơi luôn hết mình, cuộc sống đôi khi cần tạo ra cho mình một sự thay đổi để bứt phá, nhưng đôi lúc cũng cần có sự trải nghiệm, để cảm nhận cuộc sống này thật chậm, tôi nghe ở đâu đó rằng “Đôi khi bạn cần phải sống chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống...Và chậm lại để nhìn lại, chậm lại để… nhanh hơn...”, suốt chuyến đi chỉ có đôi mắt là làm việc cật lực, còn miệng thì chỉ độc thoại với mình, phải chăng đó cũng là một sự khác biệt, bạn hãy thử một lần xem!?
Và đây là đỉnh đèo, vậy là đã đến Điện Biên an toàn, kết thúc các chặng đường là 1400km, trong 04 ngày.
https://cB9.upanh.com/22.328.29326628.u6e0/anh53.jpg
.
Hình như đây là đường mới, đã hạ thấp độ cao. Bác phải đi đường cũ trên đỉnh mới phê
heo_quay
25-05-2011, 14:23
Với tôi làm việc luôn hết sức và chơi luôn hết mình, cuộc sống đôi khi cần tạo ra cho mình một sự thay đổi để bứt phá, nhưng đôi lúc cũng cần có sự trải nghiệm, để cảm nhận cuộc sống này thật chậm, tôi nghe ở đâu đó rằng “Đôi khi bạn cần phải sống chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống...Và chậm lại để nhìn lại, chậm lại để… nhanh hơn...”, suốt chuyến đi chỉ có đôi mắt là làm việc cật lực, còn miệng thì chỉ độc thoại với mình, phải chăng đó cũng là một sự khác biệt, bạn hãy thử một lần xem!?
(c) Chà, "ông xã" làm vụ hoành tráng quá. Nhìn ảnh thấy nhớ Điện biên ghê. Tôi thật mong một ngày mình được đi ô tô lên đó. Hi vọng chuyến đi đã làm cho đầu óc ông thông thoáng hơn.
BTW, sao ko để chế độ chụp tự động để ghi lại hình ảnh của mình trong những ngày này nhỉ?
"Bà xã" thành phượt tử rồi đó, tôi chỉ muốn ghi lại những gì mình mình thấy trên đường thôi, mặt mình thì có gì đẹp đâu để chụp. Còn nhiều dự định nhưng chắc mùa quýt sang năm mới đi được bà ah!!! đi một mình cũng có cái hay bà ah...
Bổ sung một vài bức hình về Hà Nội
Chiều Hồ Tây
https://cB0.upanh.com/22.856.29869229.U150/anh44a.jpg
Một cốc nước dừa cho thỏa cơn khát sau một hồi đi dạo
https://cB2.upanh.com/22.856.29869231.W60/anh44b.jpg
Một góc Hà Nội, cơn mưa như hạ nhiệt sự xô bồ của thành phố (chụp từ Tầng 6, Đội Cấn)
https://cB4.upanh.com/22.856.29869233.ocl0/anh44c.jpg
https://cB5.upanh.com/22.856.29869234.tbd0/anh44d.jpg
https://cB6.upanh.com/22.856.29869235.73j0/anh44e.jpg
Chuyến đi rất đặc biệt và nhiều trải nghiệm, em cảm nhận một hình bóng nào đó đang thực sự ngự trị trong anh...
hoahonggai
31-05-2011, 18:28
Một chuyến phiêu...chỉ có thể là lòng đam mê. ...
cảm ơn bạn vì lời nhận xét chân thành.
Có lẽ em cảm nhận đúng, nhưng chuyện đó cũ rồi, avatar của em nhìn khác nhiều quá, suýt không nhận ra!!!
tonytrinh N Hợp
09-06-2011, 19:17
Mình ở xì gòn, mình cũng đang ấp ủ một chuyến đi mấy tỉnh phía bắc vào dịp sau tết 2012 này bằng xe máy...
Mình chỉ ngại không biết có chịu được cái lạnh mùa đó không!!!
Hồi ức của bạn như liều thuốc tăng lực cho quyết tâm của mình.... Nếu tới được Điện biên mình có thể uống với "Thổ địa" một chầu cape! Được không?...
Người Nhà Quê
09-06-2011, 19:25
Có lẽ và cũng chắc chắn là chỉ có thể nói một từ "đã" sau khi kết thúc chuyến đi. Mong có một ngày như thế, từ Miền Nam tôi vượt ra Bắc...
Rất sẵn lòng, chúc bạn có thêm những chuyến đi thú vị
lamtac1602
05-03-2012, 13:56
bác đi một mình nên có vẻ chụp hơi ít ảnh nhỉ.em đang ấp ủ 1 chuyến,cũng theo cung đường mà bác đã đi.đường 6 em đi nhiều rồi.nam nào cũng phải 2 chuyến bằng con wave chiến.
Mèo.Moon
06-03-2012, 02:03
Em chào anh.
Em là Trang Moon pv báo điện tử www.designs.vn. Hiện tại em đang làm tuần san số đầu tiên cho báo có chủ đề "Từ đam mê đến thực tại". Với chuyên mục Trải nghiệm em muốn viết về những chuyến đi, những trải nghiệm. Anh có thể cho em "mượn" nội dung chính và một vài hình ảnh của chuyến đi này được không ạ.
nếu được anh liên hệ với em qua mail:
[email protected] hoặc facebook: http://www.facebook.com/moonbtn
Em sẽ sớm gửi bài viết cho anh. Em cảm ơn ạ ^^
Lantrailt
11-03-2012, 16:39
Em chào anh.
Em là Trang Moon pv báo điện tử www.designs.vn. Hiện tại em đang làm tuần san số đầu tiên cho báo có chủ đề "Từ đam mê đến thực tại". Với chuyên mục Trải nghiệm em muốn viết về những chuyến đi, những trải nghiệm. Anh có thể cho em "mượn" nội dung chính và một vài hình ảnh của chuyến đi này được không ạ.
nếu được anh liên hệ với em qua mail:
[email protected] hoặc facebook: http://www.facebook.com/moonbtn
Em sẽ sớm gửi bài viết cho anh. Em cảm ơn ạ ^^
Cũng may bạn còn có lời xin phép chủ topic để mượn lời cho bài viết của bạn. Chứ mình bị mấy phát, các bạn nhà báo trích lời hay lấy ý viết mà chẳng hề báo qua mình, cứ thế copy như thể của các bạn ấy ý!
Rất là không hài lòng mặc dù đưa lên mạng là pullic nhưng cứ thấy sao ấy!
Nếu bạn cần mượn nội dung chính và một vài hình ảnh mình rất sẵn lòng, khi nào có bài viết dạng dự thảo bạn cho mình xem trước nhé.
HarryBui
03-05-2012, 15:54
Chào bác phaibx: Khoảng ngày 25 cùng lắm là đến 26.5 đoàn Phượt Jeep (6 đến 10 em Jeep) dự kiến có mặt tại Điện Biên quê bác trên cung đường chinh phục Ô Quý Hồ và Pha Đin... Chắc ngao du ngắm Điện Biên 1 ngày. Nếu mọi chuyện bọn em chuẩn bị suôn sẻ theo kế hoạch và tổ chức thành công và có duyên bác sẽ gặp đoàn jeep của bọn em ở Điện Biên đó. Bọn em giao lưu với "lão" Dũng 19.4 (chuyên bán máy tính, máy ảnh...) có 2 em Jeep mà nhà ngay sau KS Him Lam...
Hy vọng được gặp bác ở đó.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.