PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Chào PHAN 28/8/2011



Pages : 1 [2]

RungXanh
08-07-2011, 16:21
Em có ý kiến là: Lần sau miền Nam có off Hàn Thuyên thì một là gởi xe trước, 2 là kiếm quán nào có giữ xe nhá! HMMMM!

Hix, em kid2255 bị làm sao vậy ? Hôm qua ngồi muỗi cắn quá nên chị chạy về trước. :gun

linhloc
08-07-2011, 17:56
Dear all: Chị Linh (linhloc) hiện đang liên hệ giúp nhà mình vé tàu (xe) Hà Nội - Sapa vì chị í có người quen. Thanks chị ha!
Bạn mình thắc mắc là sao khi đặt tour, nhà mình không đặt trọn gói luôn cả vé tàu? Vì nhiều nhà tour thường có móc ngoặc với bên bán vé để giữ vé những đợt lễ tết mà.
Thứ hai mới có thông tin chính thức cho cả nhà về vụ tàu xe này được.:D

kid2255
08-07-2011, 18:28
Vâng thưa bác Thắng là em ở Campuchia mới về thuộc diện Việt kiều yêu nước ạh!

kid2255
08-07-2011, 18:33
Biết dzậy em cũng mặc quần ngắn giống chị cho rồi!:(

Ziietie
09-07-2011, 17:36
Còn đăng ký được không hả cac Bác. Em máu đi quá nhưng sợ hôm nay đăng ký là bị muộn:(. Em tên Tuấn Anh, dt: 01688976486, mail: [email protected]. Em ở Hà nội ạ, nếu khi nào đến Hà nội thì thông báo em ra join đoàn nhé.

conmacodon
09-07-2011, 21:53
Thông tin cần thiết về chuyến leo Phan.
A) Danh sách các thành viên cập nhật đến ngày hôm nay 9/7
1: Bùi Phương Giang
2:Đào Ngọc Quý
3: Hoàng Thị Huyền Ngọc
4:Gia Văn Trọng
5:Nguyễn Hoàng LInh
6: Lưu bá Hoàng
7:Trần thị Thu Hà
8: Võ Thị Mai Phương
9:Trần Tuấn Anh
10: Trần thị Phương Lê
11:Nguyễn công Thắng
12:Nguyễn Xuân Hòa
13:Đinh Hoàng Linh
14:Trần Mai Phong
15:Lý Thanh Hòa
16:Lâm Thanh Tùng
17:Vũ Triều Dương
18:Mai thị Hồng Linh
19:Nguyễn Thị Kim Nhật
20:Trương đình KHôi
21:Killong3000
22:Ngọc
23:Nguyễn Bửu Khoa
24:Phạm Phước Nghĩa
25:Nguyễn Hồng Việt
26:Đặng thanh Vi
27:Phạm Văn Thao
Các bạn vui lòng xác nhận thông tin đặt vé xe Hải Âu trước ngày 15 tháng 7 :
Chuyến đi 21h00 ngày 31 tháng 8 từ HN lên Sapa
chuyến về 9h tối ngày 03/9 để mình lên danh sách mua vé xe nhé (vé mua rồi sẽ không hoàn lại được)
Các dụng cụ leo núi mà nhà tour cung cấp:
- Mỗi người 1 cây gậy , 01 túi ngủ, tấm lót lưng khi ngủ, đệm ngủ, lều trại.
- Bộ đàm danh cho Đièu Hành tour và HD (đối với đoàn đông).
- Áo mưa loai mỏng mỗi người 1 cái.
- Kem đánh răng bàn chải mỗi người 1 cái.
- Giấy vệ sinh mỗi người 1 cuộn.
- Nước uống (mỗi người 2 chai/ngày).
- Đồ sơ cứu y tế ( bông, gạc, salonpas, dầu gió, ô-xi già ...).
- Poster đi cùng khách mang đồ ăn và các trang thiết bị cần thiết
- Lưu ý poster không mang hành lý cho khách.
- Thông báo cho khách không nên mang nhiều đồ cá nhân.
Các vật dụng nên mang theo:
- Tất 3 đôi.
- Áo thun mỏng dài tay 1 cái.
- Áo lót 1 cái.
- Áo len 1 cái.
- Nên mặc quần loại giàn zi khi leo núi
- Mũ len trùm đầu khi đi ngủ 1 cái.
- Giày leo núi loại vải mềm kiểu bộ đội 1 đôi và 1 đôi giầy chống nước đề phòng khi trời mưa
- Găng tay vải 1 đôi.
- Dao , bật lửa , đèn pin
- 1 bộ quần áo mưa loại tốt
- Bánh kẹo loại giàu dinh dưỡng
- Điện thoại nên dùng sim vietel và chuẩn bị pin đầy trước khi đi
- Máy ảnh không nên mang loại to.
- Kem chống nắng, chống muối vắt.
- Ba lô loại du lịch nhỏ đủ để các hành lý trên.
Các vật dụng đoàn sẽ mua:
- Áo cờ đỏ sao vàng (mỗi thành viên 01 cái)
- Gối ngủ hơi (mỗi thành viên 01 cái)
Ngày 01: Lào cai - SaPa chinh phục Fanxipan (Bữa sáng , trưa , tối)
Xe đón đoàn tai Ga Lào cai về khách sạn Hoa Đào Sapa. Sau bữa sáng: 9h30 Xe đưa quý khách lên Trạm Tôn - thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sơn ở độ cao 1.800m so với mực nước biển. Quý khách theo đường rừng trúc bắt đầu chinh phục Fansipan. Ăn trưa dọc đường(Picnic luch). Tiếp tục khởi hành. 17h00 cắm trại, đốt lửa, ăn tối và nghỉ đêm trong lều ở độ cao 2800m.
Ngày 02: Fanxipan (Bữa sáng , trưa , tối)
Ngày Sáng 6h30: Sau khi ăn sáng đoàn tiếp tục chinh phục đỉnh cao Fanxipan ( 3143m). 10h:30 Quý khách có mặt trên đỉnh Fanxipan chụp ảnh lưu niệm và ăn mừng chiến thắng. Sau đó Quý quay lại độ cao 2.800m dùng bữa trưa.
Chiều: Đoàn theo đường mòn xuống núi, ăn tối, nghỉ đêm ở độ cao 2.200 mét.
03: Fansipan – Lào Cai – Hà Nội (Bữa sáng , trưa , tối)
Sau bữa sáng, đoàn trở về SaPa theo đường Sín Chải. Xe đón Quý khách tại Sín chải Quý khách về đến Sapa lúc 13h00, ăn trưa nghỉ ngơi tại Sa Pa. 20h00. tiễn Quý khách về Hà Nội, kết thúc hành trình.

Giá tour loại tốt: 1.540.000/k

Dịch vụ bao gồm:
- Các bữa theo chương trình 06 bữa chính 03 bữa sáng ( Có thực đơn gửi kèm )
- Vé tham quan tại các điểm du lịch, vệ sinh môi trường.
- Bảo hiểm du lịch mức tối đa 70.000.000đ/ 01 vụ
- Hướng dẫn viên kinh nghiệm , nhiệt tình theo chương trình ( 02 HDV )
- Người vận chuyển đồ đi theo hành trình: 03khách/1poster đối với tour loại tốt
- Túi ngủ, đệm ngủ , lều trại trên núi mới ,sạch ,đủ ấm ( mỗi khách một túi ngủ một tấm đệm ) .
- Đồ sơ cứu, thuốc y tế ( bông , gạc , salôngpas, dầu gió , cồn , băng dán vết thương )
- Đèn thắp sáng
- Nước uống ( 2 chai /người / ngày)
- Các vật phẩm cá nhân ( bàn trải đánh răng , xà bông , giấy vệ sinh , áo mưa loại một lần …)
- Miễn phí 01 chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc sắc khi khách trở về sapa ăn mừng chiến thắng ( đối với đoàn có chương trình nghỉ lại một đêm ở sapa vào tối thứ 6 hoặc thứ 7 ,đối với đoàn trên 40 khách nếu nghỉ lại 1 đêm ở sapa và dùng thêm bữa tối tại nhà hàng Khám Phá Việt được miễn phí hoàn toàn một chương trình giao lưu ca múa nhạc dân tộc đặc sắc vùng cao )
- Giấy chứng nhận đã chinh phục fansipan
- Miễn phí 01 chai sâm panh ăn mừng chiến thắng trên đỉnh fansipang
- Miễn phí phòng tắm , phòng gửi đồ tại khách sạn Hoa đào sapa

Dịch vụ không bao gồm:
- Chi phí cá nhân ngoài chương trình, đồ uống, tiền Tip cho HDV, Poster và lái xe, 10% thuế VAT
Ghi chú:
* Quý khách nên mang theo các vật dụng khi leo núi:
- Áo mưa, áo khoác, áo len, quần áo ngủ, giầy leo núi, tất 02 đôi.
- Đèn pin, bật lửa, một số loại bánh kẹo có hàm lượng dinh dưỡng cao.
- Máy ảnh, máy quay phim.

conmacodon
09-07-2011, 21:58
NGÀY 1:
ĂN SÁNG(sapa):
- Phở bò ( gà )

ĂN TRƯA(Picnic):
-Xôi đỗ xanh
-Quả xu xu luộc chấm vừng
-Gà bản luộc
- Trứng luộc
- Dưa hấu
ĂN TỐI(trên núi)
-Lợn bản nướng
- Bò xào thập cẩm
- Gà bản rang gừng
-Rau sapa luộc
- Đậu sốt
-Cơm gạo nương
- Táo
-Rượu táo mèo


NGÀY 2 :
ĂN SÁNG ( trên núi )
- Mỳ tôm + bò
- Trà gừng,cà phê
ĂN TRƯA(trên núi)
- Gà kho gừng
- Khoai tây sào
- Rau muống luộc
- Cà muối
- Cơm
- Quýt
ĂN TỐI(trên núi)

- Cá khô

- Giò lợn rim

- Lạc rang

- Quả su xào

- Canh chua

- Cơm gạo nương

- Lê

- Rượu táo mèo
NGÀY 3 :
ĂN SÁNG ( trên núi )
- Mỳ tôm + trứng
- Trà gừng,càfê


ĂN TRƯA (Sapa)

- Thịt quấn lá hấp
- Nai sào lăn
- Cá suối rim tiêu
- Khoai lang chiên
- Ngọn su su sào tỏi
- Rau cải luộc chấm trứng
- Canh nấm đậu
- Cơm gạo nương
- Quả tráng miệng

ĂN TỐI : ( sapa )

- Cá nướng kiểu bản Lự
- Lợn bản nướng đế gang
- Gà sào nấm
- Măng trúc luộc chấm mẻ
- Rau cải xoong sào tỏi
- Canh cải mèo
- Cơm gạo nương
- Quả tráng miệng

conmacodon
09-07-2011, 22:02
Ngày mơi, 10/7 nhóm Sì Gòn sẽ thử sức núi Bà Đen, leo xong sẽ up hình lên cho cả nhà xem nhé,hihihihi

linhloc
09-07-2011, 23:24
Lịch thế này thì đoàn Sì Gòn có mất phiên chợ tình Sapa tối thứ 7 không nhỉ?:L
Giang ah, đoàn Hà Nội về luôn cùng hay ở lại đến chủ nhật( 4/9)?

Northern Wind
09-07-2011, 23:49
Nếu trước khi chốt , mà vẫn còn cơ hội thì chô mình ké nhé.
Tên: Nam
Mail: [email protected]
mobil: 0983364798
Thank!

trhien82
10-07-2011, 15:36
Xin chào các bạn,
Nhóm mình có kế hoạch leo Fan vào cuối tháng 9
Hiện nay đang trong quá trình tìm guide, porter
Chủ thớt và trưởng đoàn có thể chia sẽ thông tin về việc thuê guide, porter với đoàn mình?
Có thể email giúp mình [email protected]
Rất cảm kích sự chia sẽ của nhóm!Thanks.

Ziietie
10-07-2011, 16:33
Còn đăng ký được không hả cac Bác. Em máu đi quá nhưng sợ hôm nay đăng ký là bị muộn. Em tên Tuấn Anh, dt: 01688976486, mail: [email protected]. Em ở Hà nội ạ, nếu khi nào đến Hà nội thì thông báo em ra join đoàn nhé.
Có cái đăng ký post ở trang trước nhưng em đánh nhầm email, bác chủ lớp có tuyển thêm người thì cho em cái email vào mail trên nhé

conmacodon
10-07-2011, 22:30
Cả nhà ơi,
Nhóm SG vừa leo thử sức núi Bà Đen 986m. Chỉ có 5 thành viên thôi, tổng thời gian lên và xuống hết 7 tiếng.
Mệt lữ và đói, chỉ có 4 thành viên cán đích cuối và 01 thành viên phải đứng chờ giữa đường.
Lần này khác lần trước, không chỉ đi đoạn đường dễ có các bậc thang, đoàn đã đi thêm một chặng tương tự để lên đỉnh. Độ khó hơn rất nhiều, đá dựng đứng, trơn trượt và ẩm ướt, lại gặp trời mưa, khó lại càng khó. Phần này sẽ để các thành viên update và minh họa cụ thể bằng hình ảnh.
Leo núi quả đúng là cực kì vất vả, nên Giang cố gắng cho nhóm Hn luyện tập càng nhiều càng tốt nhé, mọi người không thử sức mình trước sẽ rất khó đánh giá để có quá trình rèn luyện thích hợp.

RungXanh
11-07-2011, 08:48
Hehe, Bác Khôi, Dương, Hòa, Việt sao rùi. Vẩn khỏe chứ ? Leo núi về ngủ ngon không ? Sáng phải lê lết lắm mới rời khỏi cái giường mà đi làm. hixhix.

kid2255
11-07-2011, 08:55
Ôi ôi! còn gì thân hình đẹp đẽ của em nữa!

RungXanh
11-07-2011, 10:13
Mình nghĩ bạn Hòa lần sau đi trekking đợt 2 phải thông báo để mọi người chuẩn bị tốt hơn nửa. Hôm qua mọi người rất mệt một phần vì đói bụng và mắc mưa lạnh quá trời.

Thông báo lịch test leo núi đợt 2 sớm để mọi người có thể sắp xếp tham gia đông hơn và book xe đi thì tốt hơn.

1) Phải đem theo thức ăn trưa + đồ ăn nhẹ.
2) áo mưa mỏng
3) viên sủi + thuốc cá nhân...

Hẹn gặp mọi người đợt 2.
Big love and sweet kisses!.

linhloc
11-07-2011, 11:07
Hơ hơ, mình ngày nào cũng chạy từ tầng 1 lên tầng 5 mà không biết có đủ sức không nữa.
Nhà mình có cách nào tăng sức bền cho e k?:(
E đi phượt cả tuần thì chẳng nhằm nhò gì chứ leo núi sao e ngán quá vậy trời.
@conmacodon: Bác đặt tour ở nhà tour nào thế?

conmacodon
11-07-2011, 21:43
Chào cả nhà,
Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm nay em mới lôi cái laptop ra để viết lại cuộc hành trình vừa qua. Vui ơi là vui.
1h50 ngày 10 tháng 7, một cuộc điện thoại bất ngờ từ ku Khoa: anh Hòa ui , tiu rồi, em mới bị nôn xong (cái tội ham ăn í mừ, he he). Thế là một đứa out
4h30 sáng một cuộc alo: Nhật hử, dậy chưa??...>đang ngủ khò khò
Cuối cùng 5h15 có tất cả 4 thành viên tập trung tại ngã tư An Sương để đón ku Việt nhí nhảnh.
Cả đoàn 5 người phóng xe vú vú như tên bắn, chả mấy chốc bụng kêu meo meo. THế là dừng lại ăn mì, bánh canh và hủ tíu,ngon ngất ngây<<<<<
Bị cám dỗ bởi chùm vải thiều, anh Khôi xì teen nhất quyết mua bằng được. he he cũng may mà có chùm vải và 04 chai nước không thôi có 05 cái xác vì chết đói trên núi rồi, :D
Sao đó, 3 chiếc xe phóng cái vù đến núi bà đen, nhìn cái núi sừng sững, nhưng sao đi mãi mài không tới được, ngẫm ngĩ thì ra bị lạc đường. Mới phát hiện một bí mật khủng khíp, lần trước trưởng đoàn len núi với con Captiva và tài xế nên nằm ngủ đã đời cho đến chân núi, không biết đường là đúng rồi, hihihi. Còn nữa, lần trước trưởng đoàn làm biếng nên lúc lên bằng cáp treo, lúc xuống mới thản nhiên bước, heheheeeee các bạn nhớ lần sau phải có người đi để giám sát trưởng đoàn nhé.;)
Cuối cùng nhóm cũng đến chân núi,
Hì hà hì hục nhóm đã đi được gần 200 nấc thang, thở hổn hển nhưng vẫn ham hố chụp hình. Có người nói: chụp đi về khoe cho mấy đứa không đi thèm chơi, hihihihi.
Phát hiện được một cái lầu xanh (cái lầu được sơn màu xanh,hihi) nhóm ngũ quái ngồi nghỉ ngơi hóng mát.
Trong đấy có nhân vật rất gây chú ý là anh Dương,cực kì ít nói, trưởng đoàn cứ tò mò? Liệu anh chàng này có khinh thường độ cao núi bà không nhỉ? hay là hắn còn tuyệt chiêu gì mà bí mật thế. Sau này mới biết, hắn ta mệt quá không nói thành lời được (em nói xấu các anh chị tha thứ cho em:) )
Sau vài chục lần nghỉ mệt, uống nước và ăn vải cuối cùng cũng đến chùa bà. (mới 1/3 đường à) Ai âấy cũng khấn vái lầm rầm, chắc là cầu mọi điều tốt đẹp. Mà chả ai cầu cho leo lên và nhanh chóng nên mới thành ra khổ sở vậy nè<<<
Một câu hỏi vu vơ thốt lên, có ai muốn leo tới đỉnh không? Mọi người cổ vũ" có.
Thế là lại bắt đầu.
Có đứa nói: leo thế này mới là leo chứ toàn đá không chả có bậc thang gì thé mới sướng (thằng trưởng đoàn nói đó!!!!)
Cảnh tượng rất là hùng hãi: một con đường đá rất dốc và cheo leo, làm cho ngũ quái tăng thêm hào hứng. cố lên cố lên.
Nhiều lúc nhìn anh Khôi xì teen mà tội, thở hổn hển. Trưởng đoàn tâm lí: anh ơi leo nhanh lên đến đỉnh được tắm tiên đó nha>>>
Anh lại tiếp tục.
Nghỉ ngơi trên phiến đá hình con cá heo, mọi người nói chuyện rôm rả cho qua đi cái mệt. bất ngờ, gặp được 3 ông già. Hai ông tầm 60, ông kia gần trên 70. Trưởng đoàn giọng hù dọa và tỏ ra ta biết đường: mấy chú ơi còn xa lắm đó (lừa tình thôi)
Ngồi nghỉ được 15, 3 lão già đi xuống. Anh Khôi hỏi: đỉnh còn xa không bá?? giong mấy ổng tỉnh bơ: sắp tới ôồi xíu nữa thôi (mị, bị mấy ổng lừa tình). Thế là ham hố ăm cho xong bữa trưa với thực đơn: vải thiều và nước suối.
Leo tiếp nào, leo mãi leo mãi vẫn không thấy đỉnh. Thì ra cái đỉnh của mấy cụ chỉ thế thôi,mấy cụ hết sức rồi, leo đến đó đã là đỉnh

Cố gắng cố gắng lên thêm được 1/3 đường nữa thì anh chành hót boy xì teen đầu hàng. Ơ lại và chờ đợi<<
4 đứa còn lại máu me, đã leo đến đây phải leo cho bằng được lên đỉnh xem đỉnh của bà tròn, dẹp ra sao? thế là tiếp thục leo hì hục.
oa, đẹp quá, càng lên cao phogn cảnh dưới chân núi càng hiện ra rõ mồn một, đẹp và bắt mắt, phía dưới giống hệt như cái bánh ga tô khổng lồ được điểm tô bằng rất nhiều màu sắc, trong đó màu xanh chiếm ưu thế. Cái bánh như được chia phần cho từng đứa từng đứa 1.

Xem kìa, tàu Titanic, thằng Việt la toáng lên.
Nhanh nhanh tìm đường lên tàu thoai, trưởng đoàn hăm hở.
hắn phóng cái vù, đứng ngau mũi con tàu. (lưu ý: con tàu là tảng đá, he he)
Mọi người thi nhau làm hàng, chộp ảnh tơi bời..

lại tiếp tục leo và leo.

ố ồ, ở đây có CA....... VE, hình như có đứa nge xong rú lên sung sướng.
Thất vọng Cave chỉ là cái động bỏ hoang. Cave của ông hổ, mà ông hổ chắc bị bắt thịt và nấu cao mất rồi.
Nghỉ mệt và uống nước,bắt đầu thấy đoi đói. Tay Dương rút tuyệt chiu từ trong cái balo, sa co lo: so cola. Măm măm chẹp chẹp nhiệt tình. Từ đây về sau mọi người ai cũng thầm gọi anh Dương hó nì (honey).
Leo, nghỉ mệt, uống nước và ăn bánh. Rồi lại Leo, nghỉ mệt, uống nước và ăn bánh. Rồi lại Leo, nghỉ mệt, uống nước và ăn bánh.....
Tiếp theo là màn tạc dăng (tarzan) chơi đu dây và leo lên hòn đá.
Cẩn thận, các thành viên phải giữ khoảng cách ít nhất là 02 mét, tránh bị sát thương do đồng đội thả bom..........................
Lên đến khu rừng trúc với các cây trúc to chà bá, tên đoàn trưởng la to: cây này mà đem zìa dưới bán chắc nhiều tiền nhỉ. Một giọng nói lạ hoắc: mang xuống bán được thì người ta cũng đã mang rồi,làm gì còn?? (của 01 bạn đoàn khác):D
Qua rừng trúc là một con đường lãn mạn, đầy hoa màu tím bé xíu xiu mọc quah lối đi, ước gì có người iu ở đây nhỉ???
Cuối cùng cũng được lên đỉnh ngắm mây trắng và đen bay là là mặt đất, nhìn cảnh tượng sao mà giống bồng lai tiên cảnh quá.....
Move move move, trời sắp mưa rồi, về mau thôi.
4 đứa vừa chạy vừa thở.
Mưa mỗi lúc to hơn.
Mấy cục đá vô duyên, gặp trời mưa thì lại trơn và trợt cực kì,làm tớ mấy lần xém ngã.
Ướt, trơn, trượt,mệt, đói, khát là những cảm giác lúc này. Vậy mà cũng phải tuột nhanh nhanh xuống vì sợ anh Khôi xì teen bị Sơn nữ bắt, he hehe.
Đoạn đường xuống sao mà gian nan và vất vả thế, toàn thân vậ động, 2 tay 2 chân và cả cái mông nữa. Tât cả đều chạm vào mấy cục đá nghe bụp bụp=))
Tội nghiệp anh Dương hó nì, ướt sũng,
Quay được về chùa bà, anh Khôi hăng hái đi xuống trước.
Mưa vẫn cứ rả rích như khiêu khích.
Trưởng đoàn và Nhật tìm chỗ mua áo mưa cho hó nì.
Nhanh như chớp, thằng trưởng đoàn thấy mấy cái bánh tét và bánh ú. Hắn chộp lấy, và dụ dỗ 3 đứa còn lại chạy về phía hắn.
Cảm giác ăn ngon như được ăn mầm đá làm cả 4 đứa rất hạnh phúc.
Cha cha, tội anh Khôi ham hố quá chạy cái èo xuống dưới không biết được mùi vị cái bánh, hihihi
Bước ra khỏi cái quán, thằng trưởng đoàn nhìn thấy cơ hội ngay. Hắn nhìn Nhật và Dương hó nì một cách đầy mưu tính, rồi lại nhìn lên trời,
Thắc mắc hai người kia cũng nhìn theo. 3 đứa hiểu ý nhau.
Ku Viẹt thì nhất quyết leo bộ xuống cùng anh Khôi,
3 đứa còn lại quyết định đi cáp treo xuống.
Từ cái quán lên chỗ cáp treo cũng 300m. 300m bây giờ mới thực sự là thử thách.
Thằng trưởng đoàn nói dại: leo lên đó mà nó không cho đi cáp chắc tiu:))
Ngồi trên cáp rồi mấy đứa mới thở phào nhẹ nhõm,
Dương hó nì ngủ một lèo đến khi xuống.
Loanh quanh khắp nơi tìm mua áo cho anh Dương nhưng không có. Hòa và Nhật cứ đi tìm chỗ bán áo. Một lúc chợt tỉnh, chết men, lộn cổng.
Quay ngay lại, hai đứa nhìn thấy anh Dương đang lê lết từng bước chân một, tội ơi là tội.
Lấy xe máy, cả đoàn phóng cái vù về.
Giữa đường bụng đói cồn cào, cả nhúm ở lại ăn Cháo vịt. Khổ, cái bảng cháo vịt to đùng, chạy vô hỏi thì được trả lời: hôm nay không bán,ức ơi là ức.
Đành lòng qua ăn cơm tiệm kế bên,
4 tô cơm, một cặp cá chiên ôm nhau trên dĩa, một đĩa trứng chiên, một tô măng kho,một dĩa cá khô, một lọ muối ớt và 02 dĩa rau là hậu quả của ngày hôm nay.
Vù vù vù, mọi người về nhà bình an vô sự.

kid2255
11-07-2011, 21:57
Không được chi tiết cho lắm, chưa tả hết được vẽ đẹp chim sa cá lội của thằng em, nhưng cũng tạm được, mà chắc hông có ai sợ đâu" thằng trưởng đoàn " ạh!

didaydo
12-07-2011, 00:08
Không được chi tiết cho lắm, chưa tả hết được vẽ đẹp chim sa cá lội của thằng em, nhưng cũng tạm được, mà chắc hông có ai sợ đâu" thằng trưởng đoàn " ạh!
Chị là chị thích chú rồi đấy :))
Nói chuyện với anh Hòa anh ấy toàn bảo là khó leo, rồi là thì về nhà đau chân lắm làm chị lo là mọi người ngán, bỏ cuộc. Giờ được chú an ủi là ko ai sợ đâu nên yên tâm rồi. Like nhất cái câu ở trong ngoặc kép " ... " =))

conmacodon
12-07-2011, 08:50
Hehe anh chỉ dọa xíu thôi mừ, sao mà mấy chú em nhát thía nhỉ??
Anh là anh thích mấy đứa nhát lắm nhé,he he

Hậu Trần
12-07-2011, 20:17
Hơi tiếc là đã full :( đành đi lẻ vậy :D hẹn gặp mọi người trên đó

kid2255
12-07-2011, 23:15
Treking lần 3:
12h ngày 23 thắng tiến Bà Đen lần 2.
Cắm trại trên đỉnh và ở lại đêm
Đốt lửa trại
Ăn nhậu
Giao lưu
Sáng lăn xuống rồi đi dzìa.

Món ăn chính:
Cánh gà chiên bơ tỏi, ăn với bánh mì
Sà lách trộn
Chè đậu xanh nước dừa đường cát
Trái cây,
(Các món tr6en chỉ mang tính chất minh họa do Hòa đại ca đề xuất)
Tốt nhất là mang nhưng món ăn nhanh, dễ ăn và giàu dinh dưỡng để lấy lại sức. Vd: Bánh mì, sandwich, xúc xích, chả, phô mai "anh Hòa cười", sữa đặc,.... Thức uông: nước lọc trên đó mấy anh bộ đội cho miễn phí (vác chai lên xin là được), rượu cho các anh đực rựa, và sữa chua/ nước trái cây cho các chị xinh gái,....

Các vật dụng cần mang theo:
Giày leo núi hoặc bata có đế bám đá tốt và không trơn với đất sét
Áo mưa bộ (quần +áo là tốt nhất)
Áo ấm
Đèn Pin
Quần dài
Khăn len quấn cổ
Mũ len trùm đầu
Balo chống thấm
Áo mưa nhỏ
Lều trại (2 cái)
Bạt che mưa
Dầu xoa bóp
Thuốc chống muỗi
Mùng, mền(nếu thấy cần thiết)
Vớ ấm
Bật lửa


Note: Mọi người chú ý mang càng nhẹ càng tốt, tránh mang những thứ không cần thiết vác hổng nổi nha!
Ái thân!
Em út.

killlong3000
13-07-2011, 00:45
Anh ơi,

Em thấy mâu thuẫn quá... anh bắt e mang nhiều thế ma bảo mang gọn nhẹ là nhẹ thế lào hở anh? ^^

Mũ len trùm đầu (e ko co cái này a ah)
Balo chống thấm (e mang bao nilon bọc lại nhe)

Lều trại (2 cái) (e chịu thua cái này anh ơi)
Bạt che mưa (cái này thì dùng áo mưa cánh dơi vậy)

em hết có ý kiến

didaydo
13-07-2011, 06:49
@killong3000: người ta nêu đồ dùng cần thiết để chuyến đi an toàn và thành công thì bạn có trách nhiệm chuẩn bị đủ, nặng quá ko vác nổi thì bắt cái đứa yêu cầu mang đi nó vác :))
Lều trại mình nghĩ chắc là thuê rồi.
@anh Hòa: chắc nên sắp xếp một buổi off để phân công công việc anh ạ, chứ như chủ nhật vừa rồi, leo núi cả ngày mà ko chuẩn bị đồ ăn trưa thì bó chíu với anh thật.

thaohanuvn
13-07-2011, 07:32
Em ở Vũng Tàu. Hôm đó sẽ bắt xe lên đi với mọi người. Em không đi xe máy lên được vì không tiện cho lắm. Các bác cho em xin một suất ôm/xế. Em tình nguyện làm phu khuân vác thực tập cho đoàn mình ạ =)).

RungXanh
13-07-2011, 09:06
@anh Hòa: chắc nên sắp xếp một buổi off để phân công công việc anh ạ, chứ như chủ nhật vừa rồi, leo núi cả ngày mà ko chuẩn bị đồ ăn trưa thì bó chíu với anh thật.[/QUOTE]

Hehe, Bác Hòa bảo là leo lên và leo xuống khoảng 1 tiếng rưỡi đó. Mọi người cứ nghe theo lời Bác ý, còn lên plan đi siêu thị Mộc Bài nữa chứ. Hehe, may là không có ai để lại bộ xương trên núi.

kid2255
13-07-2011, 13:14
Em ở Vũng Tàu. Hôm đó sẽ bắt xe lên đi với mọi người. Em không đi xe máy lên được vì không tiện cho lắm. Các bác cho em xin một suất ôm/xế. Em tình nguyện làm phu khuân vác thực tập cho đoàn mình ạ =)).
Anh Hòa cũng định là cả đoàn thuê xe lên đó luôn nên anh khỏi lo chuyện ôm xế.
Còn khuân vác thì cứ nghe theo lời chị Giang là: "bắt cái đứa yêu cầu mang đi nó vác" là được!

didaydo
13-07-2011, 13:37
Hehe, Bác Hòa bảo là leo lên và leo xuống khoảng 1 tiếng rưỡi đó. Mọi người cứ nghe theo lời Bác ý, còn lên plan đi siêu thị Mộc Bài nữa chứ. Hehe, may là không có ai để lại bộ xương trên núi.
Hôm nay thì hồi sức rồi chị ha, hồi sức rồi thì làm vụ trả thù tập thể, oánh tập thể đi chị, em rất thích đầu têu mấy vụ như thế :)). Mà đọc hồi ức của bác Hòa mới rõ là lần trước bác í leo bằng cáp treo rồi đi xuống, thế mà bác í khoe là bác í leo núi một mình, hê hê hê, bó chíu tập 2 với bác ợ.


Anh Hòa cũng định là cả đoàn thuê xe lên đó luôn nên anh khỏi lo chuyện ôm xế.
Còn khuân vác thì cứ nghe theo lời chị Giang là: "bắt cái đứa yêu cầu mang đi nó vác" là được!
Hừm, nói thật là khi post cái câu í lên chị cứ nghĩ đó là em cơ Việt ạ, cơ mà đọc comment này thì hóa ra "đứa yêu cầu" là đứa nằm trong ngoặc kép lần trước à =)). Vote nhiệt tình cho "đứa yêu cầu vác" :))

just kidding, have fun!

VuThao
13-07-2011, 14:00
Tinh thần là đội miền Nam trekking ghê quá mà đội miến Bắc chả có động tĩnh gì cả, toàn oánh lẻ Tam đảo lại còn ko leo núi nữa :))

didaydo
13-07-2011, 20:07
@vuthao: :T Vạch áo cho người xem lưng này, :gun không khảo mà khai này :Dam
@anh Hòa: post mỗi bức ảnh vậy là sao anh? không chú thích gì thì hiểu sao anh? chỉ mỗi một bức lẻ loi là sao anh?
:))

VuThao
13-07-2011, 20:19
@didaydo: Hôm nọ lúc về đang loay hoay lấy xe nhìn quanh để rủ em đi chà kem thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả, cóa gì gặp nhau trên tam đảo anh khao lại nhá :))
Mà chỉ sợ anh hơi bị cảm không biết lúc ấy có kịp khỏi ốm để đi không nữa kìa :(

linhloc
13-07-2011, 20:51
@ Giang: A Hòa gửi 1 file rất nhiều ảnh nhưng chắc bị xóa mất rồi.
Hơ, tình hình là rất tình hình, nhà mình có những kẻ rủ nhau đi leo Tam Đảo với nhau kìa :T
Mình thì không đi leo đỉnh Tam Đảo được, đợt này chỉ đi ngắm 3 cái biển với 1 cái thác thôi. Thế này khi nào leo Phan, chắc mình chốt đoàn luôn quá :(
Sorry cả nhà, vì cho đến hôm nay vụ tàu xe vẫn chưa chốt được giá chính thức, chỉ mới đặt được gạch cho ngày đi, ngày về thôi. Hix,

kid2255
13-07-2011, 21:02
An Bom ảnh đi Bà Đen đây, Mod đừng xóa nữa nha!
https://picasaweb.google.com/103575833986997492535/TreckingLan2

conmacodon
13-07-2011, 22:46
Hu hu, hôm nay vào thông báo mới biết bị phạt rùi, cái tội viết bài sai chính tả nè, viết bài không liên quan....huhuhu, giờ không biết sai chỗ nào hết. Mà cũng bận quá không kịp sửa nữa. làm sao đây??
@ các anh chị em SG: tình hình là mình đang chuẩn bị treking núi bà đen thêm một lần nữa, hầu hết các thành viên đã xác nhận là sẽ đi.
Ngày mai 20h off tại Bệt để phân công nhiệm vụ nhé.
Hiện tại Hòa đã mượn được 2 cái lều,
Các bạn biết chỗ nào nữa thì cố gắng mượn thêm 02 cái nữa cho chắc.
Bạt che mưa thì anh Khôi sẽ lo.
Lần này đi ở lại đêm nên sẽ khá lạnh, các bạn nhớ mang theo áo ấm.
Còn áo mưa nguyên bộ nếu ai chưa có có thể nhờ anh Khôi mua giúp, bữa đi trecking phát luôn một thể cho khỏe.

dantocgoc
13-07-2011, 23:08
Đây là topic tìm bạn đồng hành leo Phan. Vậy các bạn nên đưa mọi chuyện về với đúng chủ đề của nó.
Còn hình ảnh và các hồi ức về chuyến đi Bà Đen, các bạn nên lập 1 topic khác bên hồi ức các chuyến đi cho phù hợp và để các thành viên đồng hành chia sẻ cùng nhau nhé.;)

Mong các bạn hiểu và sớm cho thành viên Diễn Đàn được biết về chuyến đi thú vị của các bạn.

killlong3000
14-07-2011, 23:19
Hehe...cuối cùng lần này trekking mọi người đi xe máy. Em lãnh nhiệm vụ chạy chót đoàn cho nhé...hehe ko thì e chạy hành lang cũng được...đảm bảo chuyến đi an toàn...hoho

hoangnp
15-07-2011, 12:19
Cập nhật lại danh sách đi, chủ thớt ới!

kid2255
16-07-2011, 00:25
Báo cáo các đồng chí là hôm nay đồng chí em và đồng chí Khôi dạo một vòng SG tìm mua đồ cho chuyến leo Bà sắp tới và kết quả là mua và tìm được một số thứ bao gồm là:
+ Găng tay 13 cặp.
+ Khăn rằn 3 cái, mới vào hét 80k/cái, trả giá 30k bán ngay, thế là hố các bác ạh! (cho chị Ngọc, chị Nhật, và Việt đẹp giai)
+ Áo mưa bộ đã kiếm được chỗ chất lượng đã được kiểm định bởi hai chuyên gia nhưng do không biết size của các nữ thế nào với lại đem hổng đủ tiền nên em xin cái cạc vi zít cung cấp địa chỉ cho mọi người ai có nhu cầu thì ghé xem nhé:
* Ai ở SG thì tới đây nè: 46, Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q1. Đt: 08 3820 6495
* Ai ở HN chưa có áo mưa thì tới đây: 204G, Đội Cấn, Q. Ba Đình. Đt: 04 3722 6603
* Hoặc các siêu thị trên toàn quốc, mọi người kiếm loại áo mưa có nhãn hiệu RANDO
* Giá dao động từ 190k đếm gần 400k, một số loại em thấy phù hợp với mọi người thì nằm trong khoảng 300k đổ lại cỡ 250k là vừa rồi!
Mọi người có théc méc gì về chất lượng áo mưa thì liên hệ Mr. Khôi theo số dt 01258412147 do anh ấy đang dùng một bộ.(chỉ khuyến khích hỏi về chuyện áo mưa thôi nhé, còn chuyện khác thì em hok chịu trách nhiệm đâu nha, xin cảm ơn!)

nguyencongthang
16-07-2011, 23:13
Không biết anh Hòa với ku Việt vài hôm nữa ra ngoài này có quà Sài Gòn ko vậy. nếu có thì cho em đặt 1 chiếc khăn rằn với 1 bàn chải đánh răng nhá :L:L:L:L:L:L:L

kid2255
16-07-2011, 23:52
Khăn rằn sao hok dặn sớm, để hôm nào đi nữa thì em mua cho hén! Còn bàn chải đánh răng là sao em hông hiểu ?

nguyencongthang
18-07-2011, 10:24
khăn rằn là chính. còn bàn chải đánh răng anh chỉ phụ họa vào cho đủ câu thôi mà :d

didaydo
18-07-2011, 14:10
Khăn rằn à, Việt ơi, chị mấy... :(

linhloc
18-07-2011, 15:36
Khăn rằn Hà Nội cũng có mà. 50000đ/ 1 cái( đắt hơn trong Nam nhỉ, chắc vì ngoài này nó không phải dân địa phương):D
@Thang: Đồng chí đòi bản chải đánh răng làm mình tưởng...Hix, eo, chẳng dám nghĩ đến.:shrug:

kid2255
18-07-2011, 15:58
Sao người đẹp? Chị mún một cái hả? Để em ghé Dân Sinh chắc là rẻ, em mua cho!

didaydo
18-07-2011, 19:31
Thực ra thì chị chưa có nghĩ là sẽ tìm mua ở ngoài Hà Nội này, nghĩ là em ở đó ra thì xí phần quà thôi ;) . Anyway, nếu ai cũng mè nheo như chị thì Việt khóc thét mất :)). Xí xóa nhá.

kid2255
18-07-2011, 19:55
Con trai mà khóc j chị! Chỉ bán nhà mua khăn rằn thui!

linhloc
19-07-2011, 10:34
Hơ, mình cũng đang không có khăn rằn :D
Bữa trước chạy xe, đường xấu khiếp quá nên rơi mất một cơ số thứ. Giờ đang phải kiếm tiền sắm lại. Ôi, tháng 7,thật là thiệt hại. Cũng tại mình đi lại lắm . Tháng sau phải cai nghiện thôi. Hix.
Mình chẳng quen ai để mà mè nheo khăn rằn cả.:(

conmacodon
19-07-2011, 16:24
Hehe, mè nheo nè :gun
@ Thắng: anh cứ tưởng em xin thêm bàn chải sắt để đánh răng chứ???
@ cả nhà: hiện nay mình đã book vé xe và tour rồi.
Tổng thành viên: 31
Chỉ book được vé xe Hưng Thành thôi,do các thông tin update quá chậm nên vé Hải Âu đã hết sạch
Mua vé xe cũng vất vả ra phết đấy, huống chi là vé tàu,,,,,,,,,
Vé xe đi:Đoàn HN 20h00 ngày 31 tháng 8 2011 tại bến Mỹ Đình và đoàn SG 20h30 ngay gần sân bay Nội Bài (cách 1000m, ngã tư từ Nội Bài đi ra); tổng cộng 25 vé (trừ các thành viên sau: Đào Ngọc Quý, Trương đình khôi, Chị Ngọc (SG),Nguyễn Bửu Khoa, Phạm Phước Nghĩa, Việt (SG))
Vé xe về: lúc 19h00 tại bến Hưng Thành, cách KS 10m, tổng 26 vé (trừ các thành viên sau: Đào Ngọc Quý, Hoàng thị Huyền Ngọc, Gia Văn Trọng, Trương đình khôi,Đỗ Lan Anh).
Các phát sinh khác, các bạn vui lòng tự túc nhé.
Ngoài ra, nhà tour có khuyến mãi giá phòng cho các bạn đến trước ngày 31/8 và sau ngày 3/9. Bạn nào muốn đặt phòng thì gọi cho mình sớm nhé. Giảm giá đến 50%.
Thân ái.

nguyenthihanh
19-07-2011, 21:05
úi hình như thiếu tên chị Giang ơi, không thấy có tên nè

didaydo
19-07-2011, 21:39
úi hình như thiếu tên chị Giang ơi, không thấy có tên nè
Hự hự, :( :( :( chị nào đây? Confirm điện thoại, email ngay cho em nhé, chưa nhận ra là chị nào đâu

conmacodon
20-07-2011, 09:01
Danh sách đi trecking lần 3 nhóm SG (theo cặp xế và ôm)
1) Hòa và Tùng
2) Long và Vi
3) Ngọc và Việt
4) Khôi và Lan Anh
5) Khoa và Thao
6) Nhật và tài xế xe bus
7) Quyền, sẽ đón Nhật tại trạm bus Tây Ninh (Nhật nhớ mang nón BH)
Mọi người nhớ mang theo các đồ dùng cần thiết nhé, nhất là áo ấm và áo mưa.
Đoàn đã chuẩn bị cho các bạn một số đồ dùng: thức ăn,lều trại, đệm ngủ
Các phần khác mọi người xem tại topic các dụng cụ cần mang do em Kid225 đã post nhé.
Chương trình như sau:
Mọi thành viên tập trung tại nhà anh Khôi (0903303047) để chi đồ đạc cho từng xe lúc 11h00
Sau đó xuất phát đi đến ngã tư An Sương gặp Hòa và Tùng lúc 12h10.
Đi thẳng lên Tây Ninh (100km)dự kiến 2h50 phút.
Killong chịu trách nhiệm chốt đoàn
Trên đường đi sẽ dừng lại mua nước uống và trái cây.
Leo núi lúc 15h30.
Đến đỉnh dựng lều trại lúc 19h30
Ăn tối, nghỉ ngơi,
4h30 sáng ngắm bình minh, ăn sáng nhẹ với bánh mì (nếu còn)
6h tuột đỉnh xuống chân núi, và về.
Lưu ý: Phải đọc kĩ các dụng cụ cần thiết phải mang theo. nhất là đèn pin, áo mưa, và áo ấm.
Thân ái.

RungXanh
20-07-2011, 09:15
@macodon: Em Quyền là em nào thế ?
@kid2255: Chưa xin phép nghỉ được kưng ơi, tình hình rất chi là tình hình.

linhloc
20-07-2011, 22:06
Hehe, mè nheo nè :gun

Hơ, a gợi ý e mè nheo quà miền Nam của a đấy ah?
Cuối tuần, đoàn Hà Nội rủ đi leo Ba Vì mà mình lại bận. Hix

deny
21-07-2011, 00:24
Danh sách đi trecking lần 3 nhóm SG (theo cặp xế và ôm)
1) Hòa và Tùng
2) Long và Vi
3) Ngọc và Việt
4) Khôi và Lan Anh
5) Khoa và Thao
6) Nhật và tài xế xe bus
7) Quyền, sẽ đón Nhật tại trạm bus Tây Ninh (Nhật nhớ mang nón BH).
Hẹn gặp các bạn vào chiều thứ 7, sẽ đi cung khác để lên đỉnh chứ không đi cung các bạn vừa đi lần trước.
6h sáng mà về thì.. hơi phí,

conmacodon
21-07-2011, 13:07
@deny:
Hi vọng lần này sẽ cực kì vui và thú vị anh à,
Tụi em sẽ leo theo đường chính đạo, sau đó khi về đi theo đường tà đạo, hehehehe.
Anh Hiệp tìm giúp em thêm 1-2 tấm bạt che nữa nhé, em tìm mãi mà không có
Em đã có sẵn 3 cái lều, chắc chị em phụ nữ cũng đủ dùng đó anh. Tổng sức chứa khoảng 15 người.
Háo hức quá đi thôi.
Hì hục hì hục leo mãi cũng tới đỉnh thôi mà,
Đây cũng là dịp mấy bạn đã leo Phan chia sẻ kinh nghiệm cho đoàn em nữa, đoàn em toàn là new bee không à, trong đó có cả em nữa.HiHI

huong_coto88
22-07-2011, 18:15
Xin chào, cho tớ hỏi. Đoàn còn nhận gạch nữa không?

didaydo
22-07-2011, 20:53
Xin chào, cho tớ hỏi. Đoàn còn nhận gạch nữa không?
Đoàn tớ chốt rồi bạn à :D.
@conmacodon: anh đi xin Mod cái chữ "đã chốt đoàn" đê, anh là trưởng đoàn mờ.

dantocgoc
23-07-2011, 00:00
Nếu đoàn đã Chốt rồi thì chủ topic PM cho mình nhé. Mình sẽ dán thống báo giúp bạn.

Chúc mọi người có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp.(wait)

conmacodon
23-07-2011, 08:48
@Giang: Ok anh sẽ nhờ MOD, nhưng nhờ cách nào vậy. Mấy cái này anh không thành thạo cho lắm em à.
Sao mấy hôm nay không thấy sóng gió gì nỗi lên nữa vậy Giang.
Theo kế hoạch, tuần đầu tiên của tháng 8, anh sẽ có dịp bay cái vù ra HN, anh rất muốn có 01 buổi off với đoàn HN để chia quà của miền Nam. Ngày giờ anh sẽ thông báo cho Giang, Giang giúp anh liên lạc với các thành viên HN nhé.
Tình hình là trong miền Nam này, khăn rằn rẻ như bèo, đoàn HN có muốn mua không? Anh sẽ mua giúp cho vài chục ki lô mét......đem ra đó chia nhau. Giá thành cái khăn rằn tính ra hình như chỉ có 10K thui à. Hiện giờ anh chỉ còn 8 cái khăn thôi
Ai đăng kí thì nhanh chân lên hen. Nếu số lượng nhiều anh sẽ đặt thêm.
Thân ái

VuThao
23-07-2011, 09:38
@Giang: Ok anh sẽ nhờ MOD, nhưng nhờ cách nào vậy. Mấy cái này anh không thành thạo cho lắm em à.
Sao mấy hôm nay không thấy sóng gió gì nỗi lên nữa vậy Giang.
Theo kế hoạch, tuần đầu tiên của tháng 8, anh sẽ có dịp bay cái vù ra HN, anh rất muốn có 01 buổi off với đoàn HN để chia quà của miền Nam. Ngày giờ anh sẽ thông báo cho Giang, Giang giúp anh liên lạc với các thành viên HN nhé.
Tình hình là trong miền Nam này, khăn rằn rẻ như bèo, đoàn HN có muốn mua không? Anh sẽ mua giúp cho vài chục ki lô mét......đem ra đó chia nhau. Giá thành cái khăn rằn tính ra hình như chỉ có 10K thui à. Hiện giờ anh chỉ còn 8 cái khăn thôi
Ai đăng kí thì nhanh chân lên hen. Nếu số lượng nhiều anh sẽ đặt thêm.
Thân ái

Ôi hay quá, cho em đăng ký 1 cái khăn anh nhé :)

linhloc
23-07-2011, 11:29
@conmacodon: Hà Nội mùa này thì chỉ hay mưa thôi a ạ? Lấy đâu ra sóng gió. :D
E Giang đi leo Tam Đảo về chắc mệt quá nên tạm nghỉ mấy hôm rồi. Tuần này đi leo Ba Vì về nữa chắc hết sức leo Phan luôn, Giang nhỉ?;)
Khăn rằn miền Nam rẻ ghê. Mình có nên tham lam xin a Hòa hẳn mấy cái không ? Không dùng thì mang đi bán chắc lãi to.
Thông báo cả nhà, hôm nay mình đã đi mua được một đôi giày và một bộ áo mưa nhãn hiệu Rando theo gợi ý của lead. Chưa bao giờ leo núi nên phải lên kế hoach tập luyện thôi, không là khi lên Phan, mình thành chốt đoàn mất. Hix

didaydo
23-07-2011, 12:41
@Giang: Ok anh sẽ nhờ MOD, nhưng nhờ cách nào vậy. Mấy cái này anh không thành thạo cho lắm em à.
Sao mấy hôm nay không thấy sóng gió gì nỗi lên nữa vậy Giang.
Theo kế hoạch, tuần đầu tiên của tháng 8, anh sẽ có dịp bay cái vù ra HN, anh rất muốn có 01 buổi off với đoàn HN để chia quà của miền Nam. Ngày giờ anh sẽ thông báo cho Giang, Giang giúp anh liên lạc với các thành viên HN nhé.
Tình hình là trong miền Nam này, khăn rằn rẻ như bèo, đoàn HN có muốn mua không? Anh sẽ mua giúp cho vài chục ki lô mét......đem ra đó chia nhau. Giá thành cái khăn rằn tính ra hình như chỉ có 10K thui à. Hiện giờ anh chỉ còn 8 cái khăn thôi
Ai đăng kí thì nhanh chân lên hen. Nếu số lượng nhiều anh sẽ đặt thêm.
Thân ái
Em vừa pm cho bác dantocgoc rồi, chắc bác ấy sửa tên topic cho mình thôi.
Tình hình là anh cứ đếm đầu người đoàn Hà Nội rồi mua khăn đi anh, còn thì là quà tặng hay là đặt mua thì hậu xét :))
Chúc mọi người leo núi Bà Đen an toàn, vui vẻ nha ^^

dantocgoc
23-07-2011, 16:58
Em vừa pm cho bác dantocgoc rồi, chắc bác ấy sửa tên topic cho mình thôi.
Tình hình là anh cứ đếm đầu người đoàn Hà Nội rồi mua khăn đi anh, còn thì là quà tặng hay là đặt mua thì hậu xét :))
Chúc mọi người leo núi Bà Đen an toàn, vui vẻ nha ^^

Nếu muốn Dán thông báo Chốt Đoàn thì chủ topic sáng lập ( EM.HN ) PM cho mình mới phù hợp được nhé.

didaydo
23-07-2011, 23:57
Nếu muốn Dán thông báo Chốt Đoàn thì chủ topic sáng lập ( EM.HN ) PM cho mình mới phù hợp được nhé.
Bác nguyên tắc quá ợ :-P . Theo dõi nội dung topic thì bác biết là nên có chữ chốt đoàn òi, em cũng chỉ không muốn các mem khác mất thời gian hỏi han, đăng ký thôi mà. Chị EmHN dạo này bận việc, ko online, cũng không tham gia chuyến này với tụi em, mà ngay comment ở mấy trang đầu chị ấy cũng nói rõ trưởng đoàn là Lý Thanh Hòa - nick: conmacodon rồi mà. Bác ko cho chữ thì tụi em đành chịu :D

linhloc
24-07-2011, 08:04
Bác nguyên tắc quá ợ :-P . Theo dõi nội dung topic thì bác biết là nên có chữ chốt đoàn òi, em cũng chỉ không muốn các mem khác mất thời gian hỏi han, đăng ký thôi mà. Chị EmHN dạo này bận việc, ko online, cũng không tham gia chuyến này với tụi em, mà ngay comment ở mấy trang đầu chị ấy cũng nói rõ trưởng đoàn là Lý Thanh Hòa - nick: conmacodon rồi mà. Bác ko cho chữ thì tụi em đành chịu :D
@ Giang: Nguyên tắc là nguyên tắc, tất cả các diễn đàn đều có quy định như vậy. Người mở top thì mới được yêu cầu chỉnh sửa, xóa ...
Theo chị, nếu không nhờ được chị EmHN thì thôi. Để thế cũng được mà.
Chúc cả nhà đi leo núi vui vẻ. Mình ở nhà ngồi hóng ảnh các bạn.(BB)

kid2255
24-07-2011, 18:39
Trecking lần 3 đã kết thúc tốt đẹp, những hình ảnh của buổi hành xác đã được update:
https://picasaweb.google.com/nguyenviet.kid/TreckingLan3?authkey=Gv1sRgCNnyjPjXht_-Ow

dantocgoc
24-07-2011, 23:17
Vậy là chiều hết cỡ rồi nhá...:D

Chúc đoàn tổ chức chuyến đi thành công và tốt đẹp.(wait)

duongquangminh
24-07-2011, 23:23
Đi nhanh mang về nhiều ảnh pos cho Ace ở nhà hóng với nhá.:D

Chúc đoàn chuyến đi tốt đẹp,vui vẻ gặp nhiều thuận lợi.(BB)

thaohanuvn
25-07-2011, 07:58
Em xin lỗi cả nhà vì cuối tuần không leo Bà Đen với mọi người được. Hic hic!

killlong3000
25-07-2011, 11:48
em hận ku Việt...nó dek chụp hình cho mình...mà hình nào chụp mình thì nó lại dek up lên... Việt mày rảnh lắm

kid2255
25-07-2011, 13:26
Nhờ có anh mà ông Hòa vác đồ phê luôn!

hoangnp
25-07-2011, 13:38
ảnh Ba Vì đâu rùi up lên cho a e xem nhỉ!:D

conmacodon
25-07-2011, 15:57
@Giang: chắc là nhà mình phải thuê vài anh Poster để mang hộ bao lô quá em à, để mình còn đủ độ xinh tươi chụp hình chứ, vác đồ nhiều quá anh méo cả mặt rồi nè. Kỉ lục anh vác đồ đi là 05kg, vác về 12, toàn thân tê bại. Đau nhức như điên, anh biết phải làm sao đây?
Mà tình hình có nhiều chàng nhìn lực lưỡng lắm, nhưng mang vác chỉ có 3-4 kg thôi mà la hét ầm trời rồi, anh không biết mấy cô nữ sao đây???
Nếu được chắc cố gắng tìm thêm 7 anh poster cho đoàn mình nữa nhé, không phải mang vác quá sức cực nhọc, để dành sức mà chụp hình, ăn chơi nhảy múa cho nó hoành tráng em nhé, hỏi ý kiến moị người đi em.
Nhiều anh chị đã đi Fan về rồi chia sẻ: leo núi Bà Đen khó hơn leo Fan, nên anh đã cấp chứng chỉ PASS cho cả đoàn miền Nam rồi đấy. Từ giờ tới ngày leo, mọi người cố gắng tự luyện tập thôi nhé.
@nhóm SG: các bạn cứ luyện tập đi nhé, mỗi ngày 1000 bước leo cầu thang lên xuống. Vui vẻ nhé.

killlong3000
25-07-2011, 17:13
Đồ của anh Hòa anh vác là đúng rồi ku Việt...mà em up thêm hình lên đi em.

Anh Hòa mang hàng nhiều quá nên than là đúng rồi chưa kể trời mưa cùng với sình bùn sau mưa nên tăng từ 05 lên 12 kg là đúng rồi. Chứ anh không thấy em khoác áo mưa về àh? nên có nặng gì đâu... Anh Hòa chán quá...hehe

kid2255
25-07-2011, 17:32
Hình j nữa anh Long, em up hết rùi đó!

didaydo
25-07-2011, 19:44
ảnh Ba Vì đâu rùi up lên cho a e xem nhỉ!:D
Em đang chờ lịnk share ảnh, cơ mà up lên face nhé, ở đây ko đc, Mod xử ngay :)) , mà em ko sợt thấy face của anh đâu, gởi link cho em đê.

dantocgoc
25-07-2011, 20:05
Em đang chờ lịnk share ảnh, cơ mà up lên face nhé, ở đây ko đc, Mod xử ngay :)) , mà em ko sợt thấy face của anh đâu, gởi link cho em đê.

Sao các bạn không làm 1 hồi ức về chuyến đi của mình, share hình để các thành viên cùng chiêm ngưỡng nhỉ..?

kid2255
25-07-2011, 21:07
Anh mod ơi, leo về xong mệt lắm nên chỉ up được hình thui chứ làm 1 cái topic share thì sức đâu nữa mà ngày hôm sau đi làm!hì hì!

kid2255
25-07-2011, 21:10
em hận ku Việt...nó dek chụp hình cho mình...mà hình nào chụp mình thì nó lại dek up lên... Việt mày rảnh lắm
Đã check lại, em xin kính ẩn cúi đầu thành thật hết sức chân thành xin lỗi bác Nong, em up thiếu 34 tấm! (Picasa này như...!) Gảnh mừ!!!!

dantocgoc
25-07-2011, 21:12
Anh mod ơi, leo về xong mệt lắm nên chỉ up được hình thui chứ làm 1 cái topic share thì sức đâu nữa mà ngày hôm sau đi làm!hì hì!

Thảnh thơi, nghĩ ngơi lấy cảm hứng rồi viết. Thỉnh thoảng các thành viên vào ngắm lại những hình ảnh chuyến đi, thì cảm xúc sao đây nhỉ...? ;)

kid2255
26-07-2011, 03:55
Một clip để nhớ về chuyến đi! Vừa up xong nóng hổi đấy, HD cho các bác lun nhá! Have fun!

http://www.youtube.com/watch?v=IHMgL2gWVng

RungXanh
26-07-2011, 10:46
Hixhix, mọi người chân cẳng thế nào ah ? Sáng nay em toàn lê lết chứ không phải đi. Bác giữ xe trong công ty tưởng em bị té xe, ôi còn gì 2 cái giò của con.

Tin mừng, chân tay có cơ bắp rùi. Chắc làm boxer được quá. huhu

conmacodon
26-07-2011, 15:15
Thank ku KID nhiều nhé.
Anh đang có kế hoạch training cho đoàn miền Nam tiếp tục đây: địa điểm Diamon plaza leo 1000 nấc thang/ngày. Thời gian: từ 18h mỗi ngày. Nếu có em nào tham gia thì hú hú anh nhá.
@Giang: em thấy video leo núi không?? như vậy mới là leo núi chứ em nhỉ.
@ cả nhà:
Đồ đạc mang theo leo tour mình đã cân kg dự tính mỗi người đeo tầm 4-5kg đấy:
Áo mưa phương tiện (mỏng) 2 cái: để mặc dự phòng khi ngủ: 100g
Áo mưa cánh dơi+ áo mưa bộ: 1.7kg
Quần thể dục mỏng: 2 cái 270g
Áo thun mỏng: 3 cái 600g
Áo ấm: 1.3kg
Vớ: 3 đôi 250g
Quần short: 2 cái: 300g
Nón len giữ ấm +khăn choàng: 100g
Mì tôm: 2 gói 120g
Bánh quy: 2 thỏi nhỏ: 150g
Socola: 100g
Đèn pin: 200g
2 đôi giầy: 1 loại chống nước 1 bộ đội: 2kg
Kem chống muỗi: 100g
Máy ảnh: 300g
Ngoài ra còn các dụng cụ cá nhân khác, mọi người có thể từ chủ động mang theo.
Tính sơ sơ tổng cộng là 7.7kg rồi đấy nhé các baby.
Từ bây giờ các bạn hãy chuẩn bị thử hành lí trước đi nhé.
Khi ra số kg thì mình các bạn sẽ biết mình phải luyện tập như thế nào thôi.
Thân ái.


Áo mưa bộ:

conmacodon
26-07-2011, 15:24
thằng ku Long kia, anh hận mày. Anh mang là mang đồ cho cả đoàn đấy nhớ. và mang theo đồ đạc của 02 người lận mà, không nặng sao được chứ.
Cả buổi tối anh bị lạnh lưng không ngủ được+ dầm mưa dựng lều trại cho mấy đứa nữa, mấy em còn không biết đấm lưng cho anh hử hử???
Chắc anh gặp mày lần nữa anh sẽ bẻ răng mày quá, hận hận.
Nhưng không sao, chuyến đi lần này thú vị mà, mọi người cố lên nhá, đỉnh Phan xi păng đang khêu khích chúng ta kìa<<<,

didaydo
26-07-2011, 15:55
Kể ra thì mấy anh zai để anh í phải vác cái lều với một đống đồ ngấm nước mưa kể cũng hơi ác ợ. Cơ mà mọi người cũng chỉ đùa vui thôi nhỉ làm gì mà tố nhau tùm lum tà la vậy, xuôi đi anh, xuôi xuôi...
Em thấy anh liệt kê đồ hơi nhiều ạ. Mang làm gì mà cả áo mưa bộ, cả áo mưa cánh dơi vậy, lại còn 2 áo mưa mỏng nữa. Mang mì tôm làm giề, sáng ăn mì tôm rồi, đi đường nhá mì tôm khô à. Quần áo mang nhiều quá. Sáng 1/9 trước khi leo đã gửi đồ ở khách sạn, tắm giặt thay đồ rồi, tới trưa 3/9 đã về lại khách sạn để tắm giặt thay đồ nữa. Đi rừng, trời lạnh, ko phải thay nhiều đồ vậy đâu. Mà nếu có bẩn thì chịu khó tí đi, làm sao mà như ở nhà, chiều nào cũng tắm giặt thay quần áo được, ở bẩn hem có chết nha.
Một vài ngu ý, anh xem xét thế nào.

hoangnp
26-07-2011, 16:51
Cứ để Hòa dọa a e chút chơi! hihi, ngày nào cũng 2km chạy bộ đc ko nhỉ!
mà Giang tìm đc facebook a chưa? a gửi vào mail cho e rùi đó, nếu ko đc e gửi facebook của e cho a, hihi Tìm e như thể tìm chim...

kid2255
26-07-2011, 17:15
Hình Tam Đảo của đoàn Hà Lội đây:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.167346883333664.38585.100001750608913&closeTheater=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.229282900445831.60020.100000923677121&type=1
Theo nhận xét của thằng em thì Tam Đảo chỉ giống gải ngứa cho Bà Đen thui (ý kiến chủ quan thui nhá), vẫn đang đợi ảnh vắt sữa bò của sis Giang trên Ba Vì đây! ke ke!(c)
Được cái là mấy anh chị chịu đầu tư máy và người mẫu chụp ảnh ăn phết (toàn máy chuyên nghiệp các bác ạh), đoàn anh Hòa cả đoàn có 2 cái máy mini, mà chỉ có 1 cái hoạt động liên tục àh!:D

linhloc
26-07-2011, 18:41
@kid: Chị không vào được facebook nên không xem được mấy cái hình trên. :(. Tam Đảo hay Ba vì chỉ là nơi an dưỡng thôi mà e.:))
Giang: E ý chê miền Bắc nhà mình không có núi nào đáng leo kìa.:LL Lần sau đi Yên Tử đi, hay đi Chùa Hương cũng được. Không thì qua Háng Tề Chơ, bỏ xe chân núi mà leo. Đảm bảo đi về hết chê luôn.:D
E Giang dạo này lượn cũng khiếp ghê. Hết lên rừng rồi lại xuống biển. Vậy mà hôm trước còn kêu mình đi nhiều. Chị có đi cũng đảm bảo 1 tháng chạy một lần thôi. Còn cô chạy tuần/1 lần rồi đấy.=))

kid2255
26-07-2011, 19:07
Không chị Linh! Ý em là đã đi vừa chơi vừa thử sức thì đi chỗ nào cho đáng, ai biết leo Phan thế lào!hì hì! Chị Linh có j thì còn có anh Dương idol rùi, sướng thấy mù nội!

didaydo
26-07-2011, 19:55
Ặc ặc, lại sợt ra face rồi public chớ, mày chết với chị rồi ku ơi :T . Hãy đợi đấy.

Dưng mà, đấy là thị trấn Tam Đảo chứ ko phải là núi Tam Đảo nhóc ợ, phải xem cái album Tam Đảo tháng 4 cơ, để chị post mấy cái mô tả cảnh leo lên hầu chú.

Ah, còn Ba Vì thì đúng là chả có gì thật, chưa đi bao giờ, đi cho biết, leo vớ vẩn lắm, bọn chị chuyển sang pose ảnh :))

killlong3000
27-07-2011, 00:29
hình va clip chuẩn đấy ku Việt...hehe

kid2255
27-07-2011, 00:41
Nhưng vẫn còn thiếu anh ạh! he he! còn cái đoạn hài kịch nữa đêm của anh mà em lưu trong điện thoại vẫn chưa lấy ra được do chưa có đồ đọc thẻ, chứ ghép thêm đoạn đấy vào thì bá cháy! Cười fọt .... ấy chứ!(c)

linhloc
27-07-2011, 22:07
Không chị Linh! Ý em là đã đi vừa chơi vừa thử sức thì đi chỗ nào cho đáng, ai biết leo Phan thế lào!hì hì! Chị Linh có j thì còn có anh Dương idol rùi, sướng thấy mù nội!
Đoàn miền Bắc có 2 chị Linh đấy, đừng nhầm nghe em.:D

kid2255
27-07-2011, 22:29
Đoàn miền Bắc có 2 chị Linh đấy, đừng nhầm nghe em.:D

Ối ối! Haiz! Hỏi ông tời sao trên đời nhiều Ninh thế! Thế nấu người đẹp trong ảnh này là chị thì cho em xin nại cái lỗi nha!:L
https://lh3.googleusercontent.com/-GjMYWl6MCWo/TjAw0g7ItII/AAAAAAAAAO0/e0_KYF4gePU/s640/273093_10150246169049163_524214162_7501292_4432735 _o.jpg

dantocgoc
27-07-2011, 22:56
Đây là topic tìm bạn đồng hành không phải là topic chia sẻ. Mong là các bạn chỉ đề cập tới vấn đề chính phù hợp với tiêu đề thôi nhé.

kid2255
27-07-2011, 23:28
Lại phải xin lỗi mod nữa rồi!(wait) Để tránh mod nhắc thêm lần thứ 3, mọi người qua đây chia sẽ, làm quen, chém gió,... mấy chuyến Bà Đen, Tam Đảo, Ba Vì vừa rồi nhá!
https://www.phuot.vn/threads/22524-H%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-trecking-Tam-%C4%90%E1%BA%A3o-17-7-B%C3%A0-%C4%90en-Ba-V%C3%AC-23-24-7-c%E1%BB%A7a-nh%C3%B3m-Ch%C3%A0o-Phan-28-8?p=410633#post410633

conmacodon
29-07-2011, 13:30
Có tin vui.
Hôm bữa Hòa lượn lờ mấy vòng thì tìm được chỗ bán áo mưa bộ rẻ ơi là rẻ: 165K à. Ngay chợ Gò Vấp.Bạn nào muốn mua thì Hòa mua giúp cho.
@ Giang: em lưu ý các bạn nên mua loại áo mưa bộ này nhé vì sẽ rất tiện cho việc leo núi và đi lại trong mùa mưa bão này. Quần áo vẫn sạch sẽ, khô ráo dù mưa to thế nào đi chăng nữa. Ngoài ra, áo mưa bộ này sẽ giúp các bạn giữ ấm cơ thể nhất là khi lên Sapa, nhiệt độ chỉ khoảng 10-15 độ C.
Còn khăn rằn thì anh đang nhờ người mua giúp, nếu có tuần tới anh bay ra HN sẽ mang theo cho mọi người luôn.
@Viet: cai clip của em hay thật đóa, lúc đầu anh Khôi leo hùng hục, sau đó cái mặt bơ phờ nhìn vui phết.
Mọi người chịu khó tập luyện đi nhá, sắp đến thời điểm rung chuông vàng rồi đấy. Kinh nghiệm của H là leo cầu thang hì hục, tòa nhà 3 lầu, leo 6 lần lên xuống, ai cũng tưởng bị điên, ai ngờ đang hi sinh cho mục đích cao cả.

RungXanh
29-07-2011, 14:40
Hehe,cty của tui tầng 7. Sáng bắt đầu đi làm tự hứa là sẽ đi bộ, tuy nhiên tới công ty thì lại bị cái thang máy nó quyến rũ. Chưa có quyết tâm được gì ráo, hihix

hoangnp
30-07-2011, 13:35
Nếu bạn nào nhà gần cầu vượt đi bộ thì chạy lên cầu vượt rùi chạy xuống vui lắm. Thỉnh thoảng lại còn dặt xe hộ cô bé nào xinh xinh (tạo cảm hứng tập luyện) ke ke
Hic, leo 1000 bậc cầu thang khổ hơn chạy bộ 2km, hic hic.

kid2255
02-08-2011, 18:30
Em định tập dợt thêm một chuyến nữa, không biết đoàn miền nam có ai muốn tham gia không? Nếu có thì em sẽ mở thêm một topic tìm bạn đồng hành !

RungXanh
03-08-2011, 11:39
Em định tập dợt thêm một chuyến nữa, không biết đoàn miền nam có ai muốn tham gia không? Nếu có thì em sẽ mở thêm một topic tìm bạn đồng hành !

Định leo ở đâu vậy kưng ? Tìm cái núi nào khác đi, chị mày xem có sắp xếp được thời gian sẽ đu theo thằng em. Dạo này toàn ăn chơi, không tập luyện được gì cả.

kid2255
03-08-2011, 19:16
Núi Chứ Chan, cao thứ 2 sau Bà Đen, nằm ở Đồng Nai, <= quảng đường lên Tây Ninh, đường dễ đi do núi nằm ngay trên quốc lộ 1! Trước mắt có em với Ngọc sư tỷ rùi!

killlong3000
04-08-2011, 00:59
tình hình dào này siên đi bộ lên lầu 7 ghê áh...sức vóc tốt lắm Việt àh

hungcuong128
04-08-2011, 01:38
Đã liên hệ với Mr. Hòa
Để lại thông tin nhé
ĐT: 0988822284
Email: [email protected]

kid2255
04-08-2011, 14:00
Nói thế nghĩa là đồng ý đi chuyến này phải hông anh Long!

hoangnp
04-08-2011, 16:20
Vậy danh sách Đoàn ta giờ là sao rùi nhỉ! đề nghị, trưởng đoàn, phó đoàn, trợ lý trưởng đoàn, trợ lý phó đoàn, tổ trưởng, tổ phó, .... Up lại Danh sách và lịch trình lại nhé (cả e-mail luôn nhỉ)!:D
Thân! ;)


Lý do: Viết Hoa đầu câu

didaydo
04-08-2011, 20:40
Tình hình là ban lãnh đạo dạo này bị ăn hơi nhiều chuối nên máu ko lên não ợ. Đừng có giục nha anh, giục là cuống, là cáu đới. Rồi sẽ phục vụ đâu tới đó, cụ thể và chi tiết. Xin hết!

kid2255
04-08-2011, 21:15
Ồ! vậy là món khoái khẩu của chị Giang là chuối!

didaydo
04-08-2011, 21:28
Ồ! vậy là món khoái khẩu của chị Giang là chuối!
Ko phải chuối quả mà chuối củ nhé, một rừng chuối lận. Mà liệu hồn nhé, chú là gây nhiều thù hằn với chị lắm đấy :T

kid2255
04-08-2011, 22:17
Chuối củ là loại chuối đặc biết khác với chuối thười hả chị, chuối chỉ mọc thành rừng hả chị, trong nam chuối chỉ đi theo nải thôi àh!hè hè!:)

killlong3000
04-08-2011, 23:34
Tình hình đi núi chứ chan thì xem sao đã. Chưa biết được....kaka

kid2255
04-08-2011, 23:53
Bà Đen còn chưa xi nhê j mà, bỏ ra thêm một ngày nghỉ nữa thui! Hay anh dzới chị Vy có lịch khác rồi hả anh zai! he he!

hoangnp
05-08-2011, 08:35
Tình hình là ban lãnh đạo dạo này bị ăn hơi nhiều chuối nên máu ko lên não ợ. Đừng có giục nha anh, giục là cuống, là cáu đới. Rồi sẽ phục vụ đâu tới đó, cụ thể và chi tiết. Xin hết!
Em ơi! đừng ăn chuối nữa nha! a lo cho em lắm đó! Nhưng giục a cứ giục ! he he =)).:LL

Hậu Trần
05-08-2011, 22:13
Cứ tưởng có một xuất ai dè.... lại phải chờ qua tết vậy :(

kid2255
07-08-2011, 13:21
Thông báo cho đoàn leo Fan miền Nam:
Hôm nay 7/8/2011 Buổi off thành công tốt đẹp với 6 mem đã quyết định cho chuyến tập dợt kèm tham quan của đoàn sẽ diễn ra:

Thời gian: Vào 5h sáng ngày 21/8/2011
Địa điểm: Núi Chứa Chan/Gia Lào
Địa điểm tập kết: Trước cổng Suối Tiên lúc 6h30
Quảng đường dự tính: 106Km (Đo với Google Earth)
Chi phí dự tính: 100k/mem (không đóng chung, của ai nấy lo nhá)
Trang thiết bị mang theo: cái này của ai người nấy lo vì đi về trong ngày, đây là danh sách những thứ cần mang theo: quần áo thoải mái cho leo núi, giày (chuyên dùng cho leo núi càng tốt), 1.5 lít nước suối, đồ ăn nhẹ hoặc nặng tùy từng bé, một bộ đồ đi mưa đề phòng bất trắc,... còn gì thì các bé tự đem thêm anh không chịu trách nhiệm mang vác hộ chó bé nào mang/nặng quá số kí lô gam cho phép!

Danh sách tạm thời các bé đã đăng ký:
Bé Ngọc
Bé Long
Bé Vy
Bé Khoa
Bé Dương Idol

Còn bé nào muốn đăng ký thêm xin vui lòng liên hệ anh Việt đẹp zai (chủ xị dụ này) theo số 0975993357 để biết thêm chi tiết!
PS: Do kinh nghiệm tổ chức kém nên chuyến này chủ yếu là tự túc! Mong các bé thông cảm cho anh nhá! ke ke!

linhloc
07-08-2011, 16:03
E bé nhất đoàn leo Phan mà gọi ai cũng là bé thế hả Kid ơi.=))
Đáng phải xử :gun

kid2255
07-08-2011, 16:42
Ôi! thiện tai ! thiện tai! Nợ đời còn nhiều, mà gây thù chuốc oán đủ nơi! ke ke!

-HK-
07-08-2011, 18:26
Đã chốt đoàn rồi à các bác ơi! Có chốt lại được k0?
Em đang máu, mà máu hơi muộn.
Em cũng leo Phan 1 lần rồi, đang muốn leo lại đây
Em ở HN

Calwater
07-08-2011, 23:09
Các bác đi đông như vậy em khuyên câu chân thành: KHÔNG VỀ SÍN CHẢI

Lý do: đường này rất dốc + đường nhiều đoạn bên cạnh là ta luy âm - vực sâu ...
Nếu kg chuẩn bị kỹ thì nên về trạm Tôn. Nếu có sai sót thì ngã bẩn áo quần cùng lắm là bong gân...chứ đi Sín chảy sai là đi luôn, đi vĩnh viễn...

Vừa đi FSF về đến nhà chợt nhớ có topic này nên vào remind các bác tý ....

-HK-
08-08-2011, 00:48
Bác Kid2255 like là sao đấy?
Có cho em join k0?

kid2255
08-08-2011, 13:45
Em like là vì có thêm thì càng đông vui. Nhưng cái này em không có quyền quyết định anh ạh! Anh thử liên lạc với chị didaydo thủ coi!

kid2255
08-08-2011, 21:08
Àh cho em bổ sung thê cái chị didaydo tên là Giang sinh năm 88 hiện chưa có người yêu! hè hè! Được thì đi chung cho vui, không được thì coi như làm wen chào sân đi chuyến sau! Chúc ông anh may mắn!

Musica
08-08-2011, 23:25
Thông báo cho đoàn leo Fan miền Nam:
Hôm nay 7/8/2011 Buổi off thành công tốt đẹp với 6 mem đã quyết định cho chuyến tập dợt kèm tham quan của đoàn sẽ diễn ra:

Thời gian: Vào 5h sáng ngày 21/8/2011
Địa điểm: Núi Chứa Chan/Gia Lào
Địa điểm tập kết: Ngã tư An Sương
Quảng đường dự tính: 106Km (Đo với Google Earth)
Chi phí dự tính: 100k/mem (không đóng chung, của ai nấy lo nhá)
Trang thiết bị mang theo: cái này của ai người nấy lo vì đi về trong ngày, đây là danh sách những thứ cần mang theo: quần áo thoải mái cho leo núi, giày (chuyên dùng cho leo núi càng tốt), 1.5 lít nước suối, đồ ăn nhẹ hoặc nặng tùy từng bé, một bộ đồ đi mưa đề phòng bất trắc,... còn gì thì các bé tự đem thêm anh không chịu trách nhiệm mang vác hộ chó bé nào mang/nặng quá số kí lô gam cho phép!

Danh sách tạm thời các bé đã đăng ký:
Bé Ngọc
Bé Nhật
Bé Long
Bé Vy
Bé Khoa
Bé Dương Idol

Còn bé nào muốn đăng ký thêm xin vui lòng liên hệ anh Việt đẹp zai (chủ xị dụ này) theo số 0975993357 để biết thêm chi tiết!
PS: Do kinh nghiệm tổ chức kém nên chuyến này chủ yếu là tự túc! Mong các bé thông cảm cho anh nhá! ke ke!

Điểm tập kết đúng ko Việt

kid2255
08-08-2011, 23:34
Sơ ry, để em sữa lại, mà bác nào dạ?

killlong3000
11-08-2011, 21:28
Điểm tập kết là Suối Tiên nhé...Việt sửa lại nha e

didaydo
17-08-2011, 06:12
Lôi topic nhà mình lên nào, nay 19/8, còn 14 ngày nữa thôi, đếm ngược nào :D
Tình trạng đoàn Hà Nội hiện tại là có 1 mem ốm, 1 mem ngã xe phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng đảm bảo tới lúc đi sẽ lôi kéo đủn đẩy để có mặt và lên tới đỉnh Phan :)) . Chúc mọi người luyện thể lực chăm chỉ đảm bảo sức khỏe và chuẩn bị đồ cá nhân sắp vào balo dần đi, nghĩ xem thiếu cái gì bổ sung dần là vừa.

linhloc
17-08-2011, 22:18
Nghe đội nhà mình im hơi lặng tiếng nhỉ?
Tuần này , đoàn Hà Nội có leo Tam Đảo nữa hay ra ngoài Bách Thảo chạy?
Có đồng chí nào ở Hà Đông k, mình rủ chạy quanh hồ Văn Quán cho nó có tinh thần tí.
Chạy một mình ngán ghê gớm.
Hẹn lần lữa mãi từ đầu tháng 8 là sẽ luyện thể lực để leo Phan. Mà giờ vẫn chưa tập gì cả? Hix:(
Thôi, xốc lại tinh thần tí nào.
Tự hứa, tự đảm bảo mai mình sẽ dậy sớm đi tập thể dục :D

kid2255
17-08-2011, 23:02
Ôi thế là chị Linh ở "Hà Đông" hử!:help

didaydo
19-08-2011, 13:23
Kế hoạch trek ngày 21/8 của đoàn miền Nam vẫn tiến hành chứ Việt ơi. Đoàn miền bắc đi Tam Đảo ngày đó nè. Nhưng trời đất ẩm ương, mưa gió sụt sùi quá :( . Thời tiết trong đó sao em?

wagashi1504
19-08-2011, 14:51
Kế hoạch trek ngày 21/8 của đoàn miền Nam vẫn tiến hành chứ Việt ơi. Đoàn miền bắc đi Tam Đảo ngày đó nè. Nhưng trời đất ẩm ương, mưa gió sụt sùi quá :( . Thời tiết trong đó sao em?
Bạn Didaydo ơi, tớ mún đăng ký đi trek 3 đảo với nhóm có được không?

kid2255
19-08-2011, 15:54
Trong này mùa mưa cũng hết rồi, mấy ngày liền mấy mưa một đợt, vẫn như kế hoạch chị ạ! Mà đi Tam Đảo nữa hả, sao không đổi cái khác đi chị!:D

didaydo
19-08-2011, 17:24
@kid2255: có chị đi nhiều chứ mọi người thì chưa đi em à. Muốn đi Tây Yên Tử dưng nếu đi thì phải đi 1,5 đến 2 ngày mà lại mắc bệnh lười chuẩn bị hi hi. Trek Tam Đảo thú vị mờ, hy vọng là trời quang mây tạnh ko thì đau lòng lắm :((
@wagashi1504: Chào đón bạn ;). Contact với tớ (01213 280297) để lấy thông tin nhé!

linhloc
19-08-2011, 18:04
@kid2255: có chị đi nhiều chứ mọi người thì chưa đi em à. Muốn đi Tây Yên Tử dưng nếu đi thì phải đi 1,5 đến 2 ngày mà lại mắc bệnh lười chuẩn bị hi hi. Trek Tam Đảo thú vị mờ, hy vọng là trời quang mây tạnh ko thì đau lòng lắm :((

Mưa thì nhằm nhò gì, thích thì nhích thôi.Chuẩn bị nhiều áo mưa và ủng đi mưa vào mà tiến.
Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ.Mình không có nhà chứ k thì cũng đi rồi, nhớ rau su su Tam Đảo quá (c)
@Kid:Em lại 'có lỗi' với chị rồi đấy. Muốn ra Hà Nội bình yên k?:T
@ Cả nhà: Hẹn gặp cả nhà sau 12 ngày nữa. Ở nhà mọi người cầu trời leo Phan không dính mưa đi.
Vì Linh hút bão kinh khủng. Năm nay mấy trận 'phượt' lớn có Linh làm thành viên đều rơi vào những trận bão lớn =))

kid2255
19-08-2011, 18:13
Thế chắc bữa leo Phan em phải tránh xa chị chứ hok j liên lụy vừa bị woánh vừa bị bão quét bay xuống núi mất! hè hè! (mod cho em để 2, 3 ngày rồi hẵng xóa ợ! hì hì)

kid2255
21-08-2011, 22:18
Đoàn miền Nam đã hoàn thành chuyến tập đợt cúng cùi, sẵn sàng "chơi" đoàn miền Bắc! ke ke ( nói xong câu nì chắc số người thù em tăng hơi bị nhiều đấy nhẩy!)
Ba vì tới đâu rùi Giang người đẹp!

https://lh4.googleusercontent.com/-qYNCFacLXbg/TlEfBRrlwJI/AAAAAAAAAS8/X3wcFhdMJmA/s912/102_7640.JPG

didaydo
22-08-2011, 07:53
Tam Đảo chứ Ba Vì khi nào nhóc. Đã đi trong mưa và về trong nắng đẹp. Chuyến đi thành công vì cả đoàn đã được biết như nào là leo núi và tiếp đất bằng mông =)). Không nhiều ảnh chụp vì tập trung leo bở hơi tai :)),sẽ update sau nhóa.
"Chơi" à, nếu chơi chúng ta thì chúng ta sẽ chơi lại, mình gặp nhau để cùng "chơi" mà em há há há há.

conmacodon
22-08-2011, 11:01
Gửi đoàn miền Nam yêu dấu,
Tối nay cả nhà off tại Bệt Hàn Thuyên, nhậu và bàn việc chống vắt trên Fan si Păng nhé. Mùa này đang là mùa mưa, nên chắc ăn có vắt, không chỉ có mà nhiều nữa là đàng khác, hehehe.

wagashi1504
22-08-2011, 14:30
Nhóm đi 3 đảo có ọp 1 buổi share ảnh không ạ????

RungXanh
22-08-2011, 15:31
Gửi đoàn miền Nam yêu dấu,
Tối nay cả nhà off tại Bệt Hàn Thuyên, nhậu và bàn việc chống vắt trên Fan si Păng nhé. Mùa này đang là mùa mưa, nên chắc ăn có vắt, không chỉ có mà nhiều nữa là đàng khác, hehehe.

Hix, lê lết cở nào củng không sợ, chị sợ mấy Bác Vắt này. Nhìn nó là thấy thương không nổi rồi, làm sao đây. :help

linhloc
22-08-2011, 22:07
Theo lời các đoàn đi trước truyền lại thì Phanxiphang giờ có rất ít vắt.
Mình mang chai theo rồi ,nếu có kiếm mấy con về ngâm cứu (NO)
Để chống vắt thì mọi người có thể mua DEP ý( thật đấy, vì ngoài công dụng chữa ghẻ thì thuốc này dùng đi rừng cũng rất tốt ;) )
Dạo này lượn trên đường hơi nhiều nên mệt quá. Giật mình nhìn lại lịch, chỉ còn lại 9 ngày nữa thôi là leo Phan mà mình vẫn chưa chuẩn bị được gì nhiều.:help
Áo mưa bộ thì lại mất, balo chưa khâu lại, quần áo rét đi về nơi đâu k biết :(
Đặc biệt đang đau đầu nghĩ xem làm thế nào để xin nghỉ được ngày 1/9 đây. Hix hix, hu hu, ak ak.....
@ Kid: E cứ lập đàn cầu trời đi là vừa, e không thoát nổi tay chị đâu, năm nay có bao nhiêu trận bão thì chị đã hứng đủ cả rồi. Hehe

killlong3000
22-08-2011, 22:46
vắt thì sao ạh? mình kéo nó ra thôi chứ có gì dau nhỉ?

kid2255
23-08-2011, 00:33
vắt thì sao ạh? mình kéo nó ra thôi chứ có gì dau nhỉ?
Chủ yếu là từ khi nó cắn cho tới khi anh kéo thì không biết mất khoảng bao lâu nhỉ! Có khì về tới SG rồi anh mới bắt đầu kéo ấy chứ. Khì khì!=))

Àh quên, hôm qua có về post hình mà hok đưa link, vừa update thêm mấy cái cờ níp!

https://picasaweb.google.com/nguyenviet.kid/ChuaChan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIetuajM1Lz-jgE&feat=directlink

didaydo
23-08-2011, 06:57
Nhóm đi 3 đảo có ọp 1 buổi share ảnh không ạ????
Cậu là Tâm đấy à? Tại mọi người cũng bận rồi chuẩn bị cho tuần sau leo Fan nữa nên có thể là ko off share ảnh Tam Đảo đâu. Nhưng sẽ có 1 buổi off chốt chít thống nhất trước khi leo Fan, hôm đó tớ sẽ pm bạn nha, tới tham gia off với tụi tớ rồi cop ảnh. Ok ;) ?

wagashi1504
23-08-2011, 08:20
Ukie ^^ Hum nào đi ọp thì ới tớ nhóa :)

tuyen_pt88
23-08-2011, 08:42
mong là ngày hôm nay anh béo up ảnh lên...chờ mãi

linhloc
24-08-2011, 11:21
Lang thang, đọc thấy cái này, nghĩ sẽ hữu ích cho cả nhà
' Vật dụng leo Fansipan (Tư trang cá nhân / Cá nhân phải tự mua)

1.Các bạn nên chú ý bảo quản máy ảnh, điện thoại cẩn thận vì leo núi không khí rất ẩm, chụp ảnh, gọi điện xong phải bỏ vào túi nilong buộc chặt

2. Ba lô du lịch nhiều ngăn: Tốt nhất là ba lô chống nước, có tấm áo mưa bọc balo, có dây cài ở bụng, để ôm sát lưng khi leo núi, đỡ tốn sức. Tổng khối lượng tự mang không nên quá 5Kg. (~200k)

3. Giầy: Loại thể thao đế cao su hoặc loại giầy vải bộ đội loại cao cổ (Mềm, đỡ đau chân và bám chắc mặt đất). (Giày vải bộ đội ~60k)

4. Tất: Tất cotton cao cổ giữ ấm (4 đôi / mỗi ngày đi 2 đôi) (~15k)

5. Bọc khớp mắt cá (bọc gót) và bọc đầu gối: Tránh chấn thương khi va chạm, đồng thời khi xuống núi nó giữ cho khớp xoay đúng vị trí, tránh trẹo khớp. Vì khi đã mệt, bước xuống dốc chân trụ ko vững là dễ bị bước hụt, trẹo chân (~25k đôi bọc gối / 25k đôi bọc gót)

6. Quần: Bên trong mặc quần thể thao để giữ ấm, bên ngòai mặc quần rằn ri hoặc quần kaki rộng (Ko nên mặc quần bò để leo núi)

7. Áo: Khi leo thì bên trong cùng nên mặc áo thun thấm mồ hôi. Bên ngoài mặc 1 áo sơ mi dài tay rồi đến 1 áo len hoặc áo dạ mỏng. Khi dừng nghỉ thì khoác ngay áo ấm tránh gió. (Áo lông hoặc áo bông dày). Đừng quên mang theo áo đồng phục nhóm hoặc áo Việt Nam để chụp ảnh khi lên đến đỉnh FAN nhé

8. Mũ - Khăn: Có thể mua loại mũ của bộ đội biên phòng (có trùm kín tai cho ấm) Khăn chọn loại nhẹ nhưng phải ấm, đủ trùm đầu, tai, mũi - Ko dùng khăn len, vừa nặng vừa cộm cổ (Mũ biên phòng ~30k)

9. Đèn pin du lịch loại nhỏ: Nên dùng loại đèn có sử dụng pin tiểu / ko dùng loại xạc điện (Mang theo 1 đôi pin dự phòng) (~50k)

10. Còi: Đeo cổ, đề phòng lúc cần báo động (như bị tai nạn, cần trợ giúp... ) (~10k)

11. Bộ quần Áo mưa: Tránh sương, đỡ gió, đặc biệt trong điều kiện thời tiết không tốt (Nên dùng bộ áo mưa Tumi rất bền ~130k)

12. Salon Gel: Chống mỏi cơ, phục hồi các vị trí nhức mỏi rất tốt

13. Kẹo Socola: 100g - Bổ sung năng lượng rất tốt

14. C Sủi Multi Vitamin, viên đường Glucose: Bổ sung năng lượng, tăng sức đề kháng (C sủi ~25k / Đường Glucose ~15k / 500g)

15. Hai chai nước Lavie 0,5 lít: Có pha muối nhạt, chanh và đường Glucose: Dùng để uống dọc đường - Mỗi lần uống chỉ một ngụm nhỏ và ngậm ở cổ họng trước khi nuốt.

Vật dụng leo Fansipan - Đồ chung (Trưởng nhóm/Thủ quỹ sẽ mua cho cả đoàn)

1. Miếng dán giữ nhiệt: Dán vào lớp áo ngoài trước khi đi ngủ - Giữ ấm rất tốt cho cơ thể vào mùa đông, nhất là khi ngủ (~50k/bịch có 2 miếng)

2. Túi Nilon trong suốt: Che balo, bọc, quây đồ đạc tránh ướt (Mua đủ dùng, mỗi người khoảng 2 tấm to, dùng xong cất đi)

3. Găng tay gai: Phát mỗi người 2 đôi - Loại bảo hộ lao động dệt bằng vải sợi, có gai nhựa mặt trong (giúp thoải mái bám víu vào mọi nơi). (~15k/đôi)

4. Thuốc men: Dầu cao, dầu gió, Thuốc tiêu chảy, thuốc kháng sinh, thuôc cảm, đau bụng, sát trùng, băng Urgo...

5. Đôi ủng mưa Nilon: Loại 2 đôi / túi. Phát mỗi người 1 túi / Khi nghỉ ủng chưa rách thì cất đi hôm sau dùng tiếp, ko được vứt. (~10k)

6. Khẩu trang y tế: Loại có gọng mềm - Tránh sương thổi thẳng vào mặt (~15k/bịch có 5 cái thì phải)

7. Sampanh: Để uống mừng khi lên đỉnh Fansipan, chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương

8. Cờ Việt Nam, băng rôn, khẩu hiệu của nhóm: Đừng quên ở nhà nhé, quan trọng lắm đấy

Tuyệt đối ko vứt rác bừa bãi, phải đem đến chỗ nghỉ để đốt, dọc đường ko để lại gì ngoài những dấu chân.

Yêu cầu:

- Các bạn tự in ra giấy các thứ cần mua và sắm cho đủ đồ cần thiết.

- Ai ko biết mua đồ gì, ở đâu thì cứ hỏi trực tiếp tại topic này.

- Sắp xếp gọn nhẹ, nhét vừa đủ 1 balo, đủ đồ cần thiết, ko thiếu, ko thừa.

- Tập thể lực thật tốt nếu ko muốn rớt lại phía sau hoặc quay về điểm xuất phát, trưởng đoàn phải sắp xếp 1 buổi test thể lực cho cả đoàn trước khi leo, để cơ thể các thành viên trong nhóm quen với việc leo núi, đi bộ... Việc này rất quan trọng đấy, rất nhiều đoàn có thành viên bỏ cuộc vì leo luôn, cơ thể không thích nghi kịp, bị hạ đường huyết, hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu....

- Sau khi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, cho hết vào balo, cân lên xem tổng trọng lượng là bao nhiêu (~5kg là đạt yêu cầu)

kid2255
24-08-2011, 23:30
https://lh4.googleusercontent.com/-O955XwxArBU/TlUk34NjyTI/AAAAAAAAAdg/MjSYtyIRGrA/s640/291837_273637082651934_100000169321020_1324327_378 3281_n.jpg

20 chục cái khăn rằn đã tới tay khổ chủ, đoàn HN đi off đông thiệt!

https://lh6.googleusercontent.com/-uOf9mpEz3vk/TlUq1RNTJiI/AAAAAAAAAd0/c6_hlkgA6QE/s640/226117_273637542651888_100000169321020_1324330_737 2654_n.jpg "Rất hơp với dáng em"!

https://lh6.googleusercontent.com/-YTDoJSTEhb4/TlUq1wbVpuI/AAAAAAAAAd4/Q4_zO7VpzH4/s512/293955_273637642651878_100000169321020_1324331_425 413_n.jpg :L

https://lh3.googleusercontent.com/-QZLHlqTK5OI/TlUq49Bm0JI/AAAAAAAAAeI/r6ia9B02sDw/s640/185466_273638089318500_100000169321020_1324335_310 9068_n.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-Q0JjSbCACj0/TlUq5SX9HMI/AAAAAAAAAeM/I_JAiM-wG9s/s640/292352_273638279318481_100000169321020_1324336_621 5906_n.jpg Hì hì!

https://lh3.googleusercontent.com/-vjH6Ojnm8Jw/TlUq6Ca9GVI/AAAAAAAAAeQ/GGJ-cJfcLAg/s640/184186_273637435985232_100000169321020_1324329_321 9062_n.jpg

Hẹn ngày gặp các đồng chí!

PS: link Chứa Chan em đã sữa lại! Mọi người check link dùm em!
https://picasaweb.google.com/nguyenviet.kid/ChuaChan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIetuajM1Lz-jgE&feat=directlink

linhloc
27-08-2011, 12:32
Sak, đã có thời khóa biểu mới, mùng 1/9 có 3 tiết và phải họp hội đồng, chết luôn cho xong.:(
Lí do gì để nghỉ đây? Vì cả năm vừa rồi để trốn đi 'phượt' đã dùng hết các lí do có thể rồi: Đi thi, nhà có việc, ...
Kiểu này có lẽ phải tuyển thành viên đi leo Phan thay thôi. Huhu...Bụt ơi giúp con :help

kid2255
27-08-2011, 14:53
Đau bụng...!

didaydo
27-08-2011, 16:21
Kidd2255 lại spam bài hả em, mai khởi hành rồi đấy, chị thì đau đầu muốn điên nè :(

kid2255
27-08-2011, 19:54
Sao mà điên, mai chụp ảnh cho em thật đẹp vào đấy!

didaydo
31-08-2011, 10:06
Nhà mềnh thật là lười update thông tin. Tối nay khởi hành rồi. Hồi hộp :D !

linhloc
31-08-2011, 11:17
Công nhận nhà này im hơi lặng tiếng ghê.
Đang sắp đồ, cân thử, được hơn 7kg, hix, phải bỏ bớt gì lại đây, gi gỉ gì gi cái gì cũng muốn vác đi leo Phan.:D
8h tối có mặt ah? Sao sớm thế G? Tưởng 8h rưỡi, xe mới chạy.

sapaTravel
31-08-2011, 12:36
Xin thông báo giờ khời hành của các bạn sắp đến .
Về phái nhà tour đã chuẩn bị mọi cái đã song , đã cho một số anh em lên 2.200 và 2800m dừng trại và mang tui ngủ lên trước rui . ruát kinh nghiệm năm nay lên chiếm đất dừng trại đã song ,
Về phía các bạn hãy lên giây cót vặn tinh thân lần cuối - Hẹn gặp các bạn vào sáng mai.

RungXanh
05-09-2011, 08:41
Hehe, Cả nhà có khỏe không ah? Tình hình là hôm qua lết về tới Xigon luc 5h, ngủ như chết đên 6h. Sáng nay 8a.m lê lết đến cty và đang enjoy một ly cafe để tỉnh táo đây. Chúc cả nhà mình lúc nào củng vui vẽ, mạnh khỏe nhé!.

dantocgoc
05-09-2011, 14:27
Nếu còn thông tin gì cần thiết liên quan đến việc chung của đoàn, thì các bạn sớm triển khai nhanh để mọi người nắm bắt nhé. Vì thời hạn đã xong topic sẽ bị đóng lại. Cảm xúc và chia sẻ sau chuyến đi, thì các bạn nên mở 1 topic bên hồi ức nhé.;)