PDA

View Full Version : Phượt ra Khơi- Hò ơi tới Bến_Côn Đảo_Nhóm 2



jinnynhungoc
15-04-2011, 19:15
Do chuyến Côn Đảo giỗ tổ Hùng Vương năm Tân mão này quá nhiều Phượter nên Mình đại diện nhóm 2 lập topic riêng chia sẻ những Khúc Kinh Hoàng cũng như Huy Hoàng bên nhau (Nhóm 2 luôn có tinh thần tập thể ăn chơi ngủ cũng kề bên nhau)
- Ngày đầu tiên 09/04/2011
Tình hình Nhóm 2 có off riêng trước lúc khởi hành và kế hoạch xuất phát là lúc 6H Am
Cặp xế ôm đầu tiên xuất hiện là Mắt kiếng (ôm của Mắt Kiếng nhiều quá nên cuối cùng xuất phát Mắt kiếng mình ên )và HTM -Chị Lan, kế tiếp là Jinny , Khuê-Thúy, Hiếu Ken, Lan Lan .Trong thời điểm đó Trưởng nhóm Kevin Auto đang ủi đồ make-up nhan sắc kiều diễm của nàng công chúa nên tới sau cùng , Vì nhan sắc kiều diễm ấy mà Kevin phải đánh đổi một số ngân lượng cho sai nha để âm thầm trốn khỏi con mắt tinh ranh của các quan công lộ
Đúng 7h kém 20 phút Am ngày 09/04/2011 Cả đoàn xuất phát, chỉ trong vòng 5 phút xuất phát cả nhóm đã thất lạc với Công Chúa Kevin , alo thì Kevin bảo đang ở Quận 2 nguyên nhóm xém tí lăn quay ra đường, mèn ơi chạy chi kinh thế . Sau 10 phút dưới sự cố gắng rượt đuổi của các Xế đã bắt gặp Công Chúa Kevin trước phà Thủ Thiêm, hú hồn tưởng Công Chúa là tay lái F1 chứ. Qua vài lần nhích ga ,đạp số nhả thắng nhóm đã tới cung đường kinh khủng , Mọi người trong nhóm chỉ mong chờ tới Vũng Tàu sẽ luộc bác Chủ Thớt. Đường Toàn xe Tải, xe Công, hok có lối đi phải chạy trên lề theo một lối mòn bằng diện tích bề rộng xe máy , bụi thì mịt mùng, suy nghĩ bóp cổ Chủ Thớt lần hai. Không biết là Bác Chủ thớt mình có bị hắt hơi hay ngứa tai lúc đó không nhỉ? Vừa tới phà Cát Lái là cặp xế ôm (Khuê –Thúy )rớt đoàn đợt 1. Chờ 15 phút sau cả nhóm lại bon bon cưỡi con ngựa sắt tiếp tục hành trình .Híc vậy mà mới có đâu 10 Phút tới Công Chúa Kevin bị các Quan công lộ phát hiện trốn cung di hành, sau một hồi thương lượng với các quan đảo ra đảo vô mấy bận , Các quan cũng âm thầm cấp giấu kín mọi bí mật cho Công Chúa Kevin tiếp tục di hành. Để cảm tạ ơn sâu Công Chúa bùi ngùi tiễn đưa 200 ngân lượng. Cả nhóm tiếp tục hành trình tới Nhơn Trạch hội ngộ cùng xế ôm (LaCa-Hằng “hoa hậu”).Vậy là nhóm 2 đầy đã tụ tập đầy đủ
http://farm6.static.flickr.com/5028/5621125943_e4ab13efdf.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621125943/)
group 2 côn đảo (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621125943/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Cả nhóm tiếp năng lượng đợt 1.
http://farm6.static.flickr.com/5262/5621120913_89321bbf2d.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621120913/)
Nang luong dot 1 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621120913/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Nhìn mặt Công Chúa Kevin nhà ta vẫn hí hửng dù mất 200 quan ngân.
Sức tiếp thu năng lượng nhóm 2 cực kỳ khỏe mạnh sẽ được thể hiện phần sau.
Ra Quốc lộ 51 bon bon gần tới Bà Rịa. Bram băm băm… Công Chúa Kevin gặp hạn đợt 2 , Con ngựa thân yêu của Công Chúa phải thay móng, nhóm được một phen hít bụi ngồi chờ trong nắng trưa không dịu dàng và luôn luôn chói lóa. Tầm 11h kém, thời gian được chung chi cho những phi vụ, nhóm tiếp tục lên đường và phát hiện cặp xế ôm (Khuê-Thúy) mất tích đợt 2 Con ngựa của các bác cưỡi phi dữ quá cuối cùng gặp các Bác tại Ô Cấp 1 Vũng tàu.
Nhóm tập họp tại Cổng Paradise resort trên đoạn giao đường Thùy vân và Quốc lộ 51C
http://farm6.static.flickr.com/5228/5621121391_790e051564.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621121391/)
Mut mut (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621121391/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Một vài con ngựa sắt hết xăng thế là các xế mút mút, hút hút hì hục, trong miệng các xế toàn xăng không biết có mút ra được tí nào không nữa.
Toàn nhóm la cà ven biển nhìn vài chú diều hải sản bay lượn lờ trên bầu trời đầy nắng và nóng .
http://farm6.static.flickr.com/5185/5621713848_2b96495477.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621713848/)
nắng và gió và diều (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621713848/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Thế là 11h30 Am cả nhóm tụ tập tại Ô Cấp 1
Đường Hạ Long bãi dứa cà phê họp kế hoạch trong ngày
Sau nửa tiếng uống đủ các loại nước thì Nhóm 1 của chủ thớt xuất hiện cùng với nhóm 5 sau một bàn bạc với tài nghệ của Công Chúa Kevin nhóm 2 có thêm một chút máu từ thủ quỹ Đoàn, cả nhóm đã đầy đủ thành viên , cặp xế-ôm (Khuê-Thúy )cũng đã xuất hiện nguyên nhóm 2 bắt đầu đói meo mốc, 12h kém 15 cả nhóm quyết định đi gửi xe rồi ăn uống chờ lên tàu. Sau một hồi loanh quanh hỏi đường đến Cảng Cát Lở cả nhóm quyết định Xế -Ôm cùng ở bên nhau không đem con bỏ chợ, các quyết định tiếp theo Đi tiếp năng lượng đợt 2 sau đó mới đi gửi xe lên tàu.
http://farm6.static.flickr.com/5144/5621709160_89f3c0155b.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621709160/)
Nang luong lần 2 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621709160/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
15-04-2011, 19:16
Vì Jinny khá rành đường Vũng Tàu nên được quyết định làm hoa tiêu dẫn đi ăn, mèn ơi chỗ nào Jinny bảo ngon đều đóng cửa thế là hỏi bà con Vũng Tàu chỗ nào ngon, quần quần đường Hoàng Hoa Thám ghé đại một quán ăn , Cả nhóm quyết chí ra biển là ăn hải sản, thủ quỹ được giao cho Lan Lan “ Lúc này Lan Lan là xế của Mắt Kiếng” Trên đường đi Công Chúa Kevin đã làm rơi rớt mất ôm,ôm được chuyển giao cho Mắt Kiếng đỡ buồn vì Ôm của Mắt Kiếng Thấy Trăng nên quên mất Mắt Kiếng rồi.
Cả nhóm ăn uống nói chuyện mãi tới 2h mới thu dọn chạy ra cảng . Cả Đoàn đã gửi xe hết rồi còn chờ mỗi nhóm 2 Xuất hiện nữa thôi, thời gian gần kề nhóm 2 Gấp rút tăng tốc Hiếu Ken và Jinny dẫn nhóm phi nước đại nhưng có một chú ngựa hết xăng , thế là Hiếu Ken và Jinny phi trước tìm đường ra cảng và chờ các chú ngựa khác tiến về cảng “ Hiếu Ken nhà mình chạy cũng dữ lắm đi hết cả chuyến này thấy Hiếu Ken khỏe kinh” Từ đường Hoàng Hoa Thám đi Trương Công Định đâm thẳng ra Đường Nguyễn An Ninh quẹo Trái tới vong xoay Nguyễn An Ninh giao với Đường 30/4 chay thẳng đường 30/4 khoãng 5 cây số qua một cái cầu nhỏ đi khoảng 1 cây số nhìn bên trái có tấm biển Cảng Cát lở đi thẳng cuối đường là cảng.
Tàu đang chờ nhóm 2 sắp xếp xe lên boong lúc này cặp xế ôm (Khuê-Thúy )mất tích đợt 3 còn có 5 vé gửi xe lên tàu vậy là ngựa sắt của Khuê-Thúy đành nằm lại Vũng Taù lúc này là 2h30 Pm ngày 09/04/2011 (hạn chót sắp xếp hàng hóa xe cộ lên tàu là 2h30Pm )
Cả Nhóm tính quay lại bãi sau Thùy vân để giết thời gian chờ lên tàu (Lúc 5Pm tàu đón khách và rời cảng ), Vì còn 2 tiếng nữa là tàu chạy nhưng lúc đó nhóm 2 có chút quyết định cuối thế là Jinny – Laca-Hằng “hoa hậu” lỡ chân bước lên taxi với người nhóm khác rời bến đến Thùy Vân nhìn diều trong nắng, Thành viên còn lại nhóm hai quyết định không lên taxi và ở lại uống coffee chờ cặp xế ôm Thất lạc, Vậy là 3 thành viên lạc loài chơi vơi ngoài bãi ngóng chờ thanh viên nhóm khác cùng về để share money (tiền taxi từ Cảng Cát lở tới bãi sau gần 210k đi về hết gần 420K mắc kinh khủng )Trên đường về ghé qua tiệm cơm oder 9 hộp cơm dành tối lên tàu bà con nhóm 2 đói cùng nhau chia sẻ năng lượng “nhưng 9 hộp cơn đã không hoàn thành nghĩa vụ” kì án sẽ được chuyển tiếp phần sau.
Lúc 4h30 nhóm 2 tập chung đầy đủ chuẩn bị lên tàu thì Lan Lan rầu rĩ sợ bị rơi rớt ở lại “ nàng quên chứng minh nhân dân lẫn passport” lo lắng chùm xuống nhưng mọi chuyện được giải quyết các bác kiểm vé xem vé không xem chứng minh thư, có lẽ do đi đoàn nên không kiểm còn người lạ vẫn bị kiểm tra như thường, cả nhóm lưu niệm một tấm trước khi ra Khơihttps://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0054.jpg
Quân đoàn tiến thẳng Côn Đảo
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0060.jpg
Trong tâm trạng phấn khởi các thành viên nhóm 2 xông pha lên tàu xếp chỗ tiếp sau đó là tung tăng trên boong tàu nhìn tàu rời đảo ngắm hoàn hôn và làm vài tấm kỉ niệm
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0083.jpg
Khi mọi người xuống khoang tinh thần vô cùng lạc quan sản khoái
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0097.jpg

jinnynhungoc
15-04-2011, 19:20
Cả nhóm có biết đâu vì mãi mê tung tăng trên boong mà cả hơn nữa nhóm để lại hậu quả kinh khủng và ấn tượng suốt chặng đường còn lại. Vì trong khoãng 1h30 phút tàu còn đang trong chạy trong vịnh chưa ra biển lớn .Sau 1h30 tàu rời khỏi cảng sóng to ập về Lan Lan ngã quỵ trong cơn say chếnh choáng-La Cà nối bước theo sau Công Chúa Kevin mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi rụng và nửa đêm đó để lại hậu quả nghiêm trọng cho Vợ chủ Thớt “ Chủ thớt chuẩn bị bao không chất lượng , bao bị thủng gây hậu quả nghiêm trọng lên vợ Chủ thớt lúc nữa đêm” Jinny nghe kể lại là Chủ Thớt hứa thù này phải trả. Hương “hoa hậu “ và anh Hải HTM cũng sa cơ – Mắt Kiếng thì phiêu bồng chếnh choáng trong cơn say nghe văng vẵng đâu đây bà con cả đoàn Hò kéo pháo.Jinny vì mấy ngày làm việc quá sức sau khi rời boong đã thăng tới nữa đêm , chợt tỉnh giấc thấy vị trí anh em xáo trộn.9 phần cơm hộp order buổi chiều ngậm ngùi theo Bác tàu Côn Đảo 09 . Cặp Khuê Thúy khỏe như chưa bao giờ khỏe có lẽ do 3 cuộc mất tích trước khi lên tàu làm cho cặp này sức khỏe dồi dào sáng 5h lên Boong ngắm bình minh cùng nhau ăn sáng , Jinny ngủ thẳng chân cho tới 6h30 sáng hôm sau. Vài tấm lưu lại buổi sáng ngaỳ 2 trước khi cập cảng Bến Đầm
Những chiến sĩ không gục ngã
(Đầu tiên là Mắt Kiếng)
http://farm6.static.flickr.com/5306/5621122695_532095d2a2.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621122695/)
Sang tren tau-Mat Kieng (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621122695/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
kế tiếp là Hiếu ken
http://farm6.static.flickr.com/5105/5621711126_5112969836.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621711126/)
Sang tren tau-Hieu Ken (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621711126/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Chị Ngân
http://farm6.static.flickr.com/5028/5621709600_ab448ef01f.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621709600/)
Tối trên tàu-Chi Ngân (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621709600/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
15-04-2011, 19:28
Cặp Khuê-Thúy
http://farm6.static.flickr.com/5068/5621713196_559e035756.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621713196/)
Sang tren tau -Khue (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621713196/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Vì Jinny bận chụp hình nên không có hình
Sau đây là những chiến Binh Anh dũng kéo pháo
Laca và Công Chúa Kevin
http://farm6.static.flickr.com/5269/5621712096_7e5927aa61.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621712096/)
Sagn tren tau-Laca-Kevin (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621712096/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Anh Hải HTM
http://farm6.static.flickr.com/5104/5621125271_1ac76cf330.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621125271/)
sang tren tau-hai-HTM (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621125271/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Vì Lan Lan và Hương " hoa hậu" hơi thảm nên không chụp hình
Một buổi sáng đẹp trời tàu chưa cập cảng các chiến sĩ tự hứa lòng không bao giờ đi tàu nữa heheheheh:D

Pisces Ly
15-04-2011, 20:28
[QUOTE=jinnynhungoc;348363]Cặp Khuê-Thúy
http://farm6.static.flickr.com/5068/5621713196_559e035756.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621713196/)
Sang tren tau -Khue (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621713196/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Vì Jinny bận chụp hình nên không có hình
Sau đây là những chiến Binh Anh dũng kéo pháo
Laca và Công Chúa Kevin
http://farm6.static.flickr.com/5269/5621712096_7e5927aa61.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621712096/)
Sagn tren tau-Laca-Kevin (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621712096/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Anh Hải HTM
http://farm6.static.flickr.com/5104/5621125271_1ac76cf330.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621125271/)
sang tren tau-hai-HTM (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621125271/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Vì Lan Lan và Hương " hoa hậu" hơi thảm nên không chụp hình
Một buổi sáng đẹp trời tàu chưa cập cảng các chiến sĩ tự hứa lòng không bao giờ đi tàu nữa heheheheh:Quote
Sao không nghe nhắc tới hoa hậu Côn Đảo vậy, không chịu không chiụu đâu, hoa hậu cũng hò mà:(

jinnynhungoc
15-04-2011, 20:41
Sao không nghe nhắc tới hoa hậu Côn Đảo vậy, không chịu không chiụu đâu, hoa hậu cũng hò mà:([/QUOTE]

Vì lúc đó Hoa Hậu nhà mình đang te tưa tơi tả nên Jinny không nỡ chụp , nhưng Cn này cả nhóm off có đầy đủ hình ảnh dìm hàng lẫn người mẫu sẽ up-date
Ngày thứ 2 sẽ được Jinny mau chóng up lên.

laca
15-04-2011, 21:06
Laca và Công Chúa Kevin
http://farm6.static.flickr.com/5269/5621712096_7e5927aa61.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621712096/)
Sagn tren tau-Laca-Kevin (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621712096/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Anh Hải HTM
http://farm6.static.flickr.com/5104/5621125271_1ac76cf330.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621125271/)
sang tren tau-hai-HTM (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621125271/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Vì Lan Lan và Hương " hoa hậu" hơi thảm nên không chụp hình
Một buổi sáng đẹp trời tàu chưa cập cảng các chiến sĩ tự hứa lòng không bao giờ đi tàu nữa heheheheh:D

Thấy ta te tua - tơi tả - teo tóp thấy tởm

jinnynhungoc
15-04-2011, 21:10
Thấy ta te tua - tơi tả - teo tóp thấy tởm

Jinny la một tay Dìm hàng có bằng cấp mà, nên bà con nhóm 2 có hình đẹp thì up lên cứu chữa đi không là chìm lỉm trong vũng sình luôn

jinnynhungoc
15-04-2011, 21:26
Tình hình do Jinny Dìm hàng bà con bị bà con complain quá xá nên Jinny up một vài tấm Lúc anh chị em trên boong nhí nhảnh
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0069.jpg
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0071.jpg
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0072.jpg
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0080.jpg
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0082.jpg
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0089.jpg

lanlan
15-04-2011, 21:26
Qua hai ngày ở côn đảo lanlan đã phát hiện ra hai sự thật khủng khiếp một Sự thật các bạn nhìn chữ ký của mắt kiếng sẽ hiểu ;))

jinnynhungoc
15-04-2011, 21:27
https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0090.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5183/5621419791_fcf851cb67.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621419791/)
Trên Boong Tàu (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621419791/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5224/5621419713_f826d82441.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621419713/)
Mơ về nơi xa lắm (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5621419713/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5229/5622007638_45df554245.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5622007638/)
Công Chúa của Chúng tôi (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5622007638/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
16-04-2011, 00:37
Côn Đảo –Giỗ tổ “Ngày thứ 2 _phần 1”(10/04/2011)
Dư âm trên tàu Côn Đảo 09 làm cho trái tim các Chiến Sĩ nhóm 2 rúng động.
LaCa nhà mình dự tính sáng 4h30 lên boong chụp cảnh Bình Minh nhưng đành thất hứa với ông mặt trời.
Anh Hải HTM cũng không kém cạnh cố gắng gom góp một chút sức lực cuối cùng lên Boong nhưng cũng xin hẹn ông mặt trời lần khác quay về vị trí mặt mày hốc hác vàng vọt.
Công Chúa Kevin bừng tỉnh sau một đêm gây hậu quả cho vợ Chủ Thớt.
Không một chiến sĩ nào dám rời khỏi vị trí trong khoang, dù tàu đang vào Vịnh Côn Đảo chuẩn bị cập bến Đầm.
Mắt Kiếng ngẩn ngơ vu vơ vài câu “đêm qua ngủ không được” mặc dù nửa đêm Jinny giật mình thức giấc thấy mọi người đều nằm la liệt không biết trời trăng.
Hiếu Ken thì gáy o o nho nhỏ. Do đêm qua Lan Lan không còn khả năng leo lên tầng trên nên vị trí tầng trên được nhượng lại cho Hiếu ken.
Bố Lele con thì đổ bánh xèo cả đêm. Hoa hậu nhóm 2 mặt mày xám ngoét . Lan Lan đã tỉnh táo hơn. Chi Ngân yên ắng không một chút động tịnh.
Khuê –Thúy cực kỳ khỏe mạnh ăn uống bình thường.Jinny thì ngủ mê mệt.
Dù mọi người trong trạng thái thế nào khi tàu cập cảng mặt mọi người đều rạng rỡ ai cũng hối hả lên Boong nhìn các thuyền viên cho Tàu cập bến nhưng có lẽ mọi người đã thận trọng hơn một chút , tránh gió mạnh.
Tàu cập cảng bến Đầm mọi người nhanh chóng xuống tàu hưởng thụ cảm giác đất liền.
Tập chung hành lý chờ lấy ngựa. Tranh thủ chờ ngựa xuống tàu mọi người làm một vài tấm kỉ niệm.
http://farm6.static.flickr.com/5261/5624429825_9985f8f0d0.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624429825/)
Cập cảng Bến Đầm (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624429825/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Mặt các chiến sĩ rạng ngời .Cơn đói kéo tới tất cả các phần ăn có thể ăn được mọi người cùng chia sẻ, bình vitamin C mà Jinny chuẩn bị hôm qua cũng được tận dụng triệt để.
Các chiến sĩ nhận ngựa nhanh chóng tiến về phía cổng tiếp nhiên liệu mỗi xe được 750ML xăng tiếp tế (Vì khi nhận xe lên tàu các thuyền viên đã rút xăng ra hết tranh tình trang cháy nổ sau khi trả xe thì cung cấp lại cho xe một lượng nhỏ xăng để chạy tới cây xăng gần nhất tiếp nhiên liệu).
Vượt lên khỏi cổng bến Đầm xe cả Đoàn hội tụ rẽ trái hướng về thị trấn Côn Sơn.
Trên đoạn đường từ Cảng Bến Đầm về Thị Trấn là vô vàng những quang cảnh thiên nhiên kỳ diệu với 750ml xăng tiếp tế các xế đều lo lắng đoạn đường 13 Km kia không thể hoàn thành, nhưng với sự cố gắng của các chú ngựa đáng yêu đã tới được cây xăng thị trấn.
Cả Thị Trấn không phải nói là cả Côn Đảo chỉ có một cây xăng duy nhất cung cấp xăng , còn lại chỉ cung cấp dầu.
Sau khi các chú ngựa sắt được tiếp tế đã rẽ hướng tay phải hưởng thụ hương biển , các chú ngựa lẫn các chiến sĩ nguyên đoàn đang tìm kiếm vị trí dừng chân đã định sẵn.
Cách cầu tàu hơn 100 met rẽ trái lên 300 mét là điểm dừng chân của Đoàn , các chú ngựa sắt ùn ùn kéo tới xếp hàng trong sân.
Các chiến sĩ cả Đoàn tấp vào các bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Món Cháo lòng được dọn ra, nhưng có vẻ cái bao tử của các chiến sĩ toàn đoàn còn nằm đâu đó trên tàu.
Vị món cháo còn ấn tượng không kém (có lẽ bà con Côn Đảo quen vị mặn nên không nhận ra) Jinny chỉ có thể cố gắng được 1/3 tô cháo.
Trong thời gian ăn uống việc phân chia phòng diễn ra.
Nhóm 2 quyết tâm sống chết có nhau (nói nghe dữ dội nhưng nhóm 2 luôn có tinh thần đoàn kết Xế Ôm bên nhau cả nhóm bên nhau dù phòng chỉ có 4 giường 8 người ngủ )
Sau khi đồng lòng 11 người trong nhóm 2 ở cùng 1 phòng.
Mọi người đẩy các giường sát gần nhau cho có thêm diện tích. Jinny lôi một trong 4 cái nệm xuống sát bên thế là có thêm 2 chỗ ngủ. Bà con nhóm 2 tranh thủ tắm rửa thay đồ mới đã một ngày một đêm bà con ở dơ thấy nhà tắm bà con mừng rơm tranh thủ make-up lại bản thân chào đón Côn Đảo

jinnynhungoc
16-04-2011, 23:29
Côn Đảo –Giỗ tổ “Ngày thứ 2 _phần 2”(10/04/2011)
Do chỉ có một phòng tắm mà có tới 11chiến sĩ cần make-up, các chiến sĩ nam nhóm 2 được ưu tiên vì xế nhà ta cực khổ trăm bề, lèo lái đưa các ôm tới đích, tinh thần mệt mỏi hứng chịu bao nhiêu sương gió nên cơ thể cùa các xế rất nhiều chiến tích gió bụi. Các ôm nữ cũng cần thời gian soạn xiêm y chiến bào.
Tuy khối lượng người khá đông nhưng việc make-up khá nhanh chóng do các xế chủ động ra ngoài tìm thêm phòng tắm.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng xiêm y , vũ trang phòng chống nắng ,súng ống hiện đại tiến ra bờ biển thị trấn Côn Sơn .
Bầu trời Côn Đảo hôm nay trông rạng ngời xanh mát, ánh nắng chói chang rọi trên bãi cát vàng , từng cơn sóng lấp lánh trong ánh nắng ào ạt choàng lên nhau vỗ về bờ cát
http://farm6.static.flickr.com/5067/5624904928_0b4e843620.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624904928/)
may troi Con Dao (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624904928/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5025/5624903710_4bfe2da462.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903710/)
Song doi bo cat (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903710/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5302/5624313683_14023a3629.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624313683/)
Bến Bờ Côn Đảo (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624313683/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5304/5630586093_1f324e5473.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630586093/)
Sóng Thần Côn Đảo (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630586093/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
16-04-2011, 23:33
Các thành viên trong nhóm bỗng thấy tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết , với khung cảnh mây trời xanh nước như vầy các chiến sĩ cảm thấy việc kéo pháo trong đêm trên tàu Côn Đảo 09 quả thật là xứng đáng, Tuy còn chút dư âm rờn rợn khi nghĩ tới.
Các chiến sĩ trang bị Súng ống hiện đại được phen thử vũ khí cũng như tay nghề
Các ôm thì tranh thủ làm bia lướt ngang dọc, các nòng súng lia qua lại chớp nhoáng
Đã ghi lại thành công biết bao khung cảnh kèm mẫu rạng ngời rực rỡ.
http://farm6.static.flickr.com/5222/5624313505_71cd05f227.jpg[/url]
Xuất Phát (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624313505/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

[url=http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5631199752/]http://farm6.static.flickr.com/5305/5631199752_e5351a83ba.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903028/)
Mat Kieng-tung tăng (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5631199752/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

http://farm6.static.flickr.com/5261/5624903028_63e9269d1c.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624313505/)
Hai-HTM (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903028/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5110/5624903278_534c2be17a.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903278/)
Laca (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903278/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5069/5624903544_4ab3bf2b82.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903544/)
Cong Chua Kevin (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903544/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5188/5624903352_7a702526f5.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903352/)
Hieu Ken (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903352/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5265/5625020664_fde1e2800d.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5625020664/)
Lan Lan -Hằng "Hoa Hậu"-Jinny (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5625020664/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
16-04-2011, 23:39
Công cuộc hành quân tiến ra bờ biển nhanh chóng chuyển dời . Do chiều nay cả nhóm còn phải join chung với Đoàn để tham quan Bảo Tàng và Các nhà Tù trên Côn Đảo, Mọi việc tiến hành gấp rút hơn. Cả nhóm chạy từ nhà nghỉ Bảo tàng Côn đảo hướng về phía mặt trời mọc độ chừng 2Km bên tay trái ẩn hiện Di tích nhà tù Côn Đảo bên tay phải là hàng dương và bờ cát thẳng tấp xaxa là những chiếc thuyền con , các con ngựa sắt đồng loạt hiểu ý nhau tấp nhanh vào lề Phải tung tất cả áo giáp chống nắng hướng về bãi đá mòn nhẵn theo thời gian tạo kiểu, tạo dáng cho các Chiến Sĩ thi thố tài năng.
http://farm6.static.flickr.com/5225/5624314965_2bb7aa58ae.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624314965/)
Nắng gió Côn Đảo (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624314965/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5145/5624314875_3a8db9aa1b.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624314875/)
Khí Công 1 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624314875/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5310/5624903982_4f2f290902.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903982/)
Khí Công 2 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624903982/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5025/5625020796_3fefee18ff.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5625020796/)
Mat Kieng (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5625020796/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5029/5625020916_b59d15f68c.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5625020916/)
Jinny (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5625020916/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5226/5624430297_a7ec5f8831.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624430297/)
Đá Gió (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624430297/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5263/5624430403_9f347059b1.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624430403/)
Cong Chua Kevin & Hằng Hoa Hau (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624430479/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
16-04-2011, 23:43
http://farm6.static.flickr.com/5101/5624430479_b3c62a2050.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624430479/)
Cong Chua Kevin & Hằng Hoa Hau (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624430479/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Gần 12h Am mọi người xa xa thấp thoáng thấy chủ thớt lả lướt trên đường cùng phu nhân đang tiến gần lại Nhóm .Tình hình là mọi người phải nhanh chóng tập chung về nhà nghỉ Bảo Tàng để ăn trưa , tranh thủ thời gian bà con nhóm 2 thu dọn giáp chống nắng giầy , dép ,Chủ thớt cùng Phu Nhân cũng lả lướt vài đường
http://farm6.static.flickr.com/5027/5633529483_febcd4c854.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633529483/)
Vo chong chu thot 2 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633529483/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Các chú ngựa sắt phi nhanh về trạm ào ạt tiến quân vào bàn , nhưng khi nhìn qua nhìn lại thì chỉ thấy mỗi nhóm của chủ thớt và 1 nhóm khác đang trong vị trí chiến đấu với các món ăn Côn Đảo
http://farm6.static.flickr.com/5267/5634115036_039a0cf0d9.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634115036/)
Lunch (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634115036/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
“ Jinny nghĩ không biết có phải mình ăn quá lạt hay không hay các bạn Côn Đảo thích ăn mặn” Món nào Jinny ăn cũng thấy tê tê tái tái,vị mặn của biển quả thật quá mạnh.
Bên bàn Chủ thớt đang giao lưu với một thành viên Phượt thuộc đất côn Đảo đó là bạn “Trantincondao” Jinny thấy bạn thấp thoáng nâng chén chào bàn Chủ Thớt cũng muốn thay mặt anh các anh em nhóm 2 chào gia chủ , chén tạt chén thù được nâng lên
http://farm6.static.flickr.com/5021/5633532383_5e1b158d08.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633532383/)
Chao ban (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633532383/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5185/5634115128_c333404e0d.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634115128/)
Toi ben Con Dao (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634115128/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
“Trantincondao” ngấp nghé bước qua chào bàn Nhóm 2 thế là bạn “Trantincondao” được một phen hú vía “ Bắc , Trung , Nam “ hội tụ nâng chén men say Mặt trời “Trantincondao” hiển hiện trên bầu trời của nhóm 2.
http://farm6.static.flickr.com/5305/5634115364_e9fb156683.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634115364/)
Trantincondao (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634115364/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Lúc này Hằng “hoa hậu” được phen nghe bài hát “hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều” từ bạn “Trantincondao”. Hằng “hoa hậu” hiện giờ chỉ mong muốn có một chuyến bay thích hợp với nàng, nàng vô cùng ám ảnh điệu vũ của sóng và âm thanh của biển. Với lời hò hẹn , hứa hẹn nửa đêm giữa hai miền Đất liền và Côn Đảo làm nhóm 2 có bao chuyên đề thảo luận việc đánh lẻ nửa đêm của hai miền. Nhưng tất cả đều lả lướt theo bài hát “ hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều” Bạn “Trantincondao” hoàn toàn mất tích từ khi chào bàn Nhóm 2, không biết bạn có leo rào , lên đồi , xuống biển vì chào bàn Nhóm 2.

jinnynhungoc
16-04-2011, 23:48
Sau khi chiến đấu tàn sát các món ăn các chiến sĩ tản ra xung quanh trạm dừng lia vài tấm chờ tất cả các nhóm tập trung cùng nhau đi tham quan Bảo tàng và các Nhà Tù .
http://farm6.static.flickr.com/5301/5624315395_3811f0bab3.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624315395/)
Chien Binh tren duong (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624315395/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5146/5624315251_419714f449.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624315251/)
Khue (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624315251/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5310/5624315113_d41f4014f2.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624315113/)
Mat Kieng (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624315113/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Tình hình là 2hPm cả đoàn mới tập trung đi,Nhóm 2 dư dả thời gian khoãng 45 phút các anh chị em nhóm 2 chuyển hướng về hồ Sen “Vì địa điểm sai này mà có chuyện động trời xảy ra”. Bạn “Trantincondao” giới thiệu một địa điểm khá tuyệt vời với nhóm 2 trong đó có Hồ Sen Côn Đảo khá gần với thị trấn, anh chi em nhóm 2 quyết định tận dụng 45 phút ngắn ngủi tham quan hồ Sen “ tiếc là nhóm 2 đến nhầm địa điểm nhưng khung cảnh hồ nước mây trời ở đây cũng bảng lảng mê hồn”

Khi rời nơi tập kết Jinny không thấy Công Chúa Kevin đâu cả Jinny nghĩ là Công Chúa đã phóng ngựa đi trước Jinny và Xế Hiếu Ken phóng vội theo sau cả nhà nhóm 2 cũng nối gót nhưng khi tới nơi thì không thấy Công Chúa Kevin .
Trong khi chờ đợi Jinny đánh dây thép cho Công Chúa mọi người tản mác khắp nơi tận hưởng không gian bao la mây trời xen kẽ nước.
http://farm6.static.flickr.com/5309/5624313017_0d29d4c484.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624313017/)
Hồ Sen lầm (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5624313017/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Jinny đã kết nối được dây thép với Công Chúa thì mới hay Công Chúa chưa rời điểm tập kết “ vì khi quay về từ bãi cát Công Chúa Kevin đi cất chiếc nồi cơm điện trong phòng Công Chúa phải quay lại phòng lấy, mọi người thì không biết Công Chúa quay lại mà nghĩ Công Chúa đã quất ngựa tiến quân” Jinny hướng dẫn đường cho Công Chúa tới hồ Sen nhầm “ tại sao gọi là hồ Sen nhầm sẽ giải thích phần sau” .Nhưng Công Chúa trong người đang khó ở lại thấy mình bị anh chi em bo rơi phía sau, Công Chúa Kevin cố gắng chạy thật nhanh về hướng các anh chi em , nhưng vì không được rõ địa điểm Công Chúa đã vượt quá xa vị trí các anh chị em , Do địa điểm hồ Sen lầm rất gần nơi tập kết mà Jinny đợi hoài hok thấy Công Chúa nên gọi lại cho Công Chúa thì biết Công Chúa vượt quá xa mọi người. Jinny cắt cử Mắt Kiếng đẹp trai đi tìm Công Chúa và liên tục đánh dây
Thép cho Công Chúa . Công Chúa đang khó ở trong mình lại bị lạc tưởng anh chi em bỏ rơi nên khó ở hơn tự cảm thấy giận mình rồi thấy anh em không thương đã buồn bực trở về Phòng ôm gối mặc dù Mắt Kiếng đẹp trai đã tìm ra Công Chúa và hướng dẫn Công Chúa tới vị trí của mọi người.
Anh chi em nhóm 2 biết rằng đã không quan tâm tìm kiếm Công Chúa trước khi rời điểm tập kết tức tốc quay lên ngựa quay về phòng năng nỉ Công Chúa. Jinny và các Ôm phải hết lời dụ dỗ Công Chúa mới nguôi ngoai phần nào chuẩn bị hành trang cho đợt tập kết Bảo tàng Côn đảo

traveladd
17-04-2011, 17:34
ke ke, thanks chị Jin đã khởi động cho chuyến đi ăn chơi quá bến của nhóm 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người chuẩn bị kiếm j ăn rồi đi off nào.
@Kevin: Nghe nói tối nay trăng sáng hơn bình thường, bác có kế hoạch ăn chơi, ngắm trăng sau khi off ko? kiếm chỗ nào vừa nhậu vừa ngắm chị Hằng cũng vui vui!!!!!!!!!!!!!
Tks

Đề nghị traveladd viết hoa đầu câu và viết tiếng Việt trong sáng hen (j = gì). Cám ơn bạn.

lanlan
18-04-2011, 14:45
chuyến phượt đầu tiên của lanlan vui hơn sự mong đợi và tưởng tượng rất nhiều.......cám ơn chủ thớt và nhóm sóng thần thân yêu, nhờ đi với mọi người lanlan mới hiểu được niềm vui khi đi du lịch theo đoàn khác hắn với cái cảm giác du lịch tự kỷ trước đây lanlan vẫn thường đi, cám ơn Hoàng tùng đã làm xế cho lanlan 1 quãng đường, cám ơn anh mắt kiếng " làm ôm anh mắt kiếng vui k tả được" cặp đôi được bình loạn nói quá nhiều suốt cuộc hành trình, .........cảm giác cùng mọi người ngắm bình minh thật tuyệt với....ai cũng tranh nhau ra cái mỏm đá thấy gớm để tự sướng :P...........cả cái tối ngủ bầy đàn của chúng ta nữa.....nhớ đêm đó mới biết giá của anh hiếu ken rẻ như thế nào" chỉ đáng giá có một ổ bánh mì không ;)) " và nhớ cái tối ngủ bầy đàn đó mới phát hiện ra thêm " anh mắt kiếng thà ôm gối ngủ còn hơn ôm hoa hậu hằng :)) ".....................
......hậu chuyến đi côn đảo là một thứ tình cảm mới len lỏi trong tâm hồn lanlan........cám ơn anh vì đã chở bé về, cám ơn anh vì cách anh chia sẽ về cuộc sống của anh cũng như những quan niệm sống của anh ....một quãng đường k dài nhưng nhờ nó anh với em hiểu về nhau nhiều hơn, tìm ra một tý gì đồng cảm gữa hai tâm hồn........anh nói rằng biết đâu anh và em là hai tâm hồn đã lạc mất nhau ở một thời điểm nào đó và giờ mới vô tình gặp lại..........nhìn cách anh chăm sóc bé...bé thầm cám ơn anh nhiều lăm, đã lâu lắm rồi bé mới nhận được những thứ tình cảm ấm áp như thế............bé chưa hiểu anh nhiều nhưng bé tin vào cảm nhận của mình cũng như anh tin vào cảm nhận của anh ....bé muốn nói với anh rằng " bé rất rất quý anh " và...mong rằng chúng ta sẽ hơn mức những người bạn phươt....cám ơn anh ............

Đề nghị bạn lanlan viết hoa đầu câu, sửa các lỗi chính tả trong bài viết. Cám ơn bạn.

HieuKen
18-04-2011, 16:26
Ko biết nhóm khác như thế nào chứ HieuKen thấy nhóm 2 mặc dù mỗi người có cá tính rất riêng, cái tôi cũng khá lớn, cũng có xí mâu thuẫn nhưng đều qua rất nhanh và đều hướng về tập thể.

Đã đi chơi nhiều nhưng cũng hiếm khi được ở chung một tập thể đồng lòng, có cùng suy nghĩ, cùng ý chí "ăn chơi tới bến" như nhóm 2 Côn Đảo lần này. Chỉ chưa đầy mấy phút hội ý đã đồng lòng chạy gần 50km ra Bình Châu .... mua vé 30K ... đi toilet rồi về =)) là một kỷ niệm điên rồ của nhóm.

Rất nhiều kỷ niêm đẹp ở ... Côn Đảo - nơi bắt đầu của ... một hành trình mới :)

.................................................. ..........

...............................................

.........................
Cám ơn em !!!

Trần Hữu Tân
18-04-2011, 16:57
Rất nhiều kỷ niêm đẹp ở ... Côn Đảo - nơi bắt đầu của ... một hành trình mới :)

.................................................. ..........

...............................................

.........................
Cám ơn em !!!
Chấm chấm chấm, xuống dòng, cảm ơn em: là sao ta.(NT)

jinnynhungoc
18-04-2011, 17:17
Côn Đảo- ngày 2 phần 3-(10/04/2011)
Sau những lời ngon ngọt của các ôm nhóm 2, Công Chúa bùi tai make-up chỉnh chu nhan sắc của mình lại cùng các Anh Chị Em rời khỏi phòng lên ngựa sắt tiến về Bảo tàng.
http://farm6.static.flickr.com/5146/5633530103_8aed53a6e6.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530103/)
Khoi hanh Bao Tang (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530103/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Nhưng Jinny lẫn các chị em trong nhóm có thể cả Đoàn Phượt luôn bị Shock , hì hì thì ra Bảo tàng nằm sát bên Nhà Nghỉ bởi vậy mới gọi là nhà nghỉ Bảo tàng, quả thật là nhiều người không biết mình đang ở trong khuôn viên Bảo tàng Côn Đảo, với 20 mét thúc ngựa vượt qua hai gốc cây to Đại Đoàn phượt rẽ vào cổng Bảo tàng xếp ngựa từng hàng, tập trung tìm Chủ thớt đang la cà đâu đó, thì ra bác Chủ thớt nhà mình đang tìm người hướng dẫn cho Đoàn. Bác Chủ Thớt báo tin mừng là hôm nay phượt tử Côn Đảo “ Triệu Nhân “ sẽ làm hướng dẫn cho Đoàn. Tranh thủ nhóm 2 làm vài nhát nhìn “bá cháy con bọ chét”
http://farm6.static.flickr.com/5309/5634113476_c8a8ce6b5c.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634113476/)
Hang Khung (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634113476/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5064/5633530285_48cb9da164.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530285/)
Nang niu (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530285/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Bác “Triệu Nhân “ nhà ta luôn có cảm tình với các nhóm phượt nên Bác cảm thấy vui khi đón tiếp Đoàn Phượt. Mặt bác nhon nhon, di chuyển thoăn thoắt, và luôn luôn “xì mai le”
Mọi người tập chung có vẻ khá ồn ào náo loạn, Bỗng nghe tiếng Loa phát ra từ hướng chính, Mọi người bỗng im bặt, có lẽ bà con cũng biết mình đang gây náo Loạn. Bác Triệu Nhân nói vài lời Chào mừng cả Đoàn đến Côn Đảo và trao quà lưu niệm cho các phượt tử .Chủ Thớt và Hằng “ hoa hậu “ nhóm 2 được vinh dự được bác Triệu Nhân cài quà lưu niệm.
----------------
Bác Triệu Nhân thuyết minh cho cả Đoàn về nguồn gốc của Bảo tàng (Theo Jinny nhớ thì đây là nhà của các Chúa Đảo) sau này nhà các Chúa Đảo được các đồng chí Cách Mạng lập thành căn cứ và cuối cùng trở thành Bảo Tàng Côn Đảo nơi trưng bày các hình ảnh của các Chiến Sĩ Cách Mạng năm xưa và các vũ khí thô sơ cho tới hiện đại công thêm một vài mẫu vật thuộc Biển Côn Đảo .
http://farm6.static.flickr.com/5309/5633530653_eb3ddd0d52.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530653/)
Vu khi (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530653/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5309/5633530579_b188ff9e5b.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530579/)
Tham quan (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530579/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Khoãng hơn 40 Phút cho việc chào đón và thuyết minh ở Bảo Tàng, bác Triệu Nhân hướng dẫn cả Đoàn hướng về Nhà Tù Côn Đảo nơi mà các Chiến Sĩ Cách Mạng đã chịu bao nhiêu khổ ải nhục hình.
Đoàn rời khỏi Bảo Tàng ra khỏi cổng rẽ trái 100 mét rồi rẽ phải đi thẳng khoãng 500 Mét toàn Đoàn dừng chân trước cổng một Trại cải Huấn có tên “ Trung Tâm Cải Huấn –Trại Phú Hải
http://farm6.static.flickr.com/5188/5633531049_20a7c8d303.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633531049/)
Cong Trai Phu Hai (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633531049/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5147/5633530843_a3548729d6.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530843/)
Tram kiem soat (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633530843/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
18-04-2011, 17:19
Cả đoàn tập trung phía trước cổng nghe thuyết minh của Bác Triệu Nhân về lịch sử cùa Trung tâm cải huấn này.
http://farm6.static.flickr.com/5188/5637527802_b82566ba5b.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637527802/)
Lắng nghe 1 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637527802/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Tiếp đó cả Đoàn tiến vào bên trong và đi theo lời hướng dẫn của Triệu Nhân sư huynh tiến sau Đoàn Phượt là Đoàn Thanh niên mặc áo xanh Thanh Niên khá đông.
Đoàn Thanh Niên này cũng lần Lượt theo sau Đoàn chúng ta qua các chặng trên hành trình tìm kiếm cội nguồn lịch sử nơi Côn Đảo.
Tại trại Phú Hải kiến trúc công trình này dùng để Ngụy Trang , Trá Hình cho hành vi tàn ác của Thực Dân Pháp và Mỹ
Vừa vào cống ta thấy ngay ngôi nhà nguyện theo lời anh Triệu Nhân là dành cho các Tù Nhân ăn năn xám hối
http://farm6.static.flickr.com/5310/5637527944_68e19fb678.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637527944/)
Nhà Nguyện (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637527944/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
phía sau nhà nguyện là nhà ăn chếch về phía tay trái là khu vực tắm cho các tù nhân xung quanh là các nhà tù. Bên trái kế cận nhà Tù đặc biệt là Câu Lạc Bộ cho tù nhân sát bên CLB là Phòng y tế

http://farm6.static.flickr.com/5064/5634114308_623fa3c544.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634114308/)
Nha tam (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634114308/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

. Và theo lời thuyết minh thì tất cả những công trình này không nhằm phục vụ cho tù nhân mà chỉ để Trá hình và để ngụy quân ngụy quyền che mắt các Dân Biểu tìm hiểu về nếp sống của Tù Nhân
Bác Triệu Nhân lần lượt hướng dẫn Đoàn qua các phòng giam tù binh, tranh thủ nơi nào cả Đoàn lướt qua Nhóm 2 nhanh chóng ngả ngớm lả lướt vài đường làm cho Trai giam nơi đây không còn thấy cảnh tù túng đáng sợ nữa mà chỉ còn những bức hình nghệ thuật điêu luyện của các Miss Girl và Miss Boy Group 2
http://farm6.static.flickr.com/5307/5634114922_a86a0ef395.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634114922/)
Cua nguc (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634114922/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Sau khi Đoàn phượt lần lượt nhòm ngó qua các phòng giam ở trại Phú Hài bác Triệu Nhân hướng dẫn Đoàn về trại Phú Tường
Rời trại Phú Hải ra trước cổng rẽ trái hướng cổng 20 mét rồi rẽ phải hướng ra bờ biển trời xanh xanh nước xanh xanh sóng vỗ bờ ầm ập làm tinh thần Jinny thư giãn hơn, chạy theo hướng mặt trời mọc khoãng nữa kilomet bên trái có một con đường nhựa nhò rẽ vào 200met bắt gặp cổng Trại Phú Tường, Theo như lời bác Triệu Nhân thuyết minh thì nơi đây là Chuồng Cọp nhốt tù nhân , Chuồng Cọp được ngụy Trang một cách tinh vi làm cho các đoàn dân biểu của Mỹ bao phen bị qua mặt
http://farm6.static.flickr.com/5141/5637528062_582ff161f7.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637528062/)
Lắng nghe (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637528062/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Theo bước Triệu Nhân cả Đoàn Phượt vượt qua cổng Trai Phú tường rẽ trái khi vừa bước vào hai bên bức tường đá cao gần 3 mét dưới đất là các nhành rau lang xanh tươi men theo giữa hai làn rau là con đường lát đá chẻ, đi qua 15 mét trên con đường lát đá chẻ rẽ trái là một khoãng sân cát, nắng trưa chói chang, mọi người đều khép nép trong bóng mát bên bờ tường khoãng sân sau, đối diện bờ tường bên kia là một đoạn tường dài cao ngất phía trên toàn miễn chai xanh và hàng rào dây thép góc phải là một chòi Cu canh gác phía dưới là một cánh cửa sắt được chốt ngược.
Lịch sử của chiếc cửa có then chốt cài ngược được bác Triệu Nhân thuyết minh một cách linh động truyền cảm, 15 phút sau chiếc cửa sắt cài them ngược được mở ra cả Đoàn lần lượt vượt qua cánh cửa nhỏ bé rỉ sét qua bao năm tháng.
Mọi người đang được giáp mặt với Chuồng Cọp theo bước Triệu Nhân vượt lên các Bậc Thang xây thô ráp là một không gian dài tít tắp xaxa , dưới chân là những song sắt sơn đen được chia thành các khoang , mỗi khoang phía dưới rộng tầm 2m vuông có một bậc xi măng cao hơn sàn khoãng 0,5 mét kết chặt với cá gông cùm bằng sắt to bang ngón cái , nó từng cùm chân biết bao nhiêu Nhân Sĩ anh hùng Việt Nam .
Lịch sử nơi đây lại được bác Triệu Nhân cất lên thao thao bất tuyệt mọi người đều im lặng lắng nghe, suy nghĩ , cảm nhận nỗi thống khổ của các Tù Nhân xưa kia.
Chuồng cọp được chia làm hai bên, bên trái là Nam tù nhân, bên phải là dành cho Nữ Tù , 2 bên giữa lối đi có vài khạp vôi bột trắng
http://farm6.static.flickr.com/5263/5634116282_f9bba997b5.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634116282/)
Chuong Cop (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5634116282/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
“ Jinny có nhớ anh Triệu Nhân nói là dùng để rãi lên người các tù nhân khi gặp nước với tác dụng hóa học sẽ làm nóng và làm phòng các tù nhân, trên sàn còn có cài cây chông dài vót nhọn dùng để chọc xuống chuồng đâm vào các tù nhân khi các quản giáo bực bội tức giận
http://farm6.static.flickr.com/5103/5637528648_ab9e29339a.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637528648/)
Tra Tan (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637528648/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
18-04-2011, 17:20
http://farm6.static.flickr.com/5261/5637528572_6131cdd516.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637528572/)
Goc nhin cua nguoi tu (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5637528572/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Bên ngoài song sắt các cửa sổ toàn miễn và miễn, sắc nhọn ,bén lẹm. Một nhà tù kiêng cố và kinh hoàng đối với các tù nhân Xưa .
Rời khỏi Chuồng cọp bước xuống các bậc thang ánh nắng chói chang ập tới trong cái nheo mắt của Jinny là nhưng phòng giam không mái che và Jinny được biết là dùng cho các tù nhân tắm nắng .Tiếp đến Jinny rẽ trái 2 lần quay lại lối cũ để trờ về vườn rau lang.
Bước vội theo bác Triệu Nhân phía xa Jinny thấy một giếng nước dùng cho việc tắm của các Tù Nhân .
Tranh thủ các Hot Boy and Girl group 2 làm vài kiểu bên chiếc gàu nước.
http://farm6.static.flickr.com/5225/5633533457_37f62462e2.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633533457/)
Hot boy & hot girl (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633533457/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5150/5633533837_027e454357.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633533837/)
Do Phan (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5633533837/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Vì Jinny còn mãi mê chộp vài tấm nên bị bỏ xa phía sau cố gắng rượt theo nhóm đến cuối đường Jinny chỉ thấy phòng giam không thấy con đường cũ với cánh cửa sắt gi sét , trong đầu thoáng nghĩ sao kỳ là Jinny vội bước ngược trờ lại và thấy một Du Khách Nhật đang tiến về Jinny ở phòng giam kế bên. Jinny Bước vào phòng giam thứ 2 quét đôi mắt xung quanh thấy thân quen bên phải là ô cửa song sắt nhỏ trước mặt là cánh cửa sắt hoen gỉ , Quả tình đế chế nhà tù ngụy trang thật tinh vi “Jinny thầm nghĩ “
Bén gót theo Đoàn ra tới cổng mọi người nhanh chân thót lên chú ngựa sắt tiến ra bờ biển theo hướng mặt trời mọc theo con lộ nhựa.
http://farm6.static.flickr.com/5307/5630382987_e47150b3fb.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630382987/)
Ngoai Buc tuong Kia la song gio (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630382987/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5223/5630972118_2c30eef1b8.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630972118/)
Nhom 2 va gia dinh conlele (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630972118/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Khoãng tầm 2 cây số bên tay trai là con đường đất xen lẫn cát đá cả Đoàn 30 chú ngựa sắt tiến vào làm bụi tung mù mịt thêm một lần rẽ trái thì thấy con đường được rãi đá mi đi khoãng 500 mét cả đoàn rẽ phải 10 Mét thấy cổng Trại Phú Bình sơn Xanh lá trên nền nhôm hoen gỉ. Chiếc cổng là những dây thép gai đang ô hai bên là hai gốc bàng to với tán rộng cành lá xum xuê xanh mát . Bên cạnh cổng lớn là một cánh cổng sắt hàn màu đen bóng nhỏ, cả Đoàn sắp xếp ngựa phía trước lần lượt tiến vào bên trong Trại.
Luẩn quẩn bên trong các bức tường cao là dãy nhà dài bên tay phải của cánh cổng bên trái là vài gốc bàng to mọi người lại tu tập với nhau nghe bac Triệu Nhân tường trình lịch sử của trại này,
http://farm6.static.flickr.com/5269/5630983028_cd60f20e2f.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630983028/)
Trai Phu Bình (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630983028/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Trong lúc nghe câu chuyện lịch sử xưa nhiều men đã không khỏi cầm lòng rơi nước mắt (trong đó có một ôm của nhóm 2)
------------------
Jinny đi khá chậm nên hơi cách xa moi người, lúc gần sát cả Đoàn Jinny nghe được một chút trong câu chuyện thì ra ngay xưa tù nhân bị bỏ đói trầm trọng, không được vệ sinh , đi vệ sinh vào thùng gỗ để ngay trong phòng giam vài ngày mới đổ một lần và kỉ lục nhất là 52 ngày phân và nước tiểu lênh láng bốc mùi hôi thối, gây bệnh cho các tù nhân, các tù nhân thường xuyên bị bỏ đói không canh, không rau, sân bên ngoài không cọng cỏ, tù nhân thấy cọng cỏ nào vừa nhú lên là lén bức bỏ miệng nhưng khi cai tù phát hiện thì bị đánh đập dã mãn, các cai tù vừa đánh vừa la “cỏ này là cỏ của quốc gia là cỏ của chính quyền” không cho các tù nhân ăn . Tù Nhân ngày xưa bị đối xử tàn tệ hơn cầm thú. Jinny con nghe thêm một chút lúc ngụy quân ngụy quyền sụp đổ, cai tù bỏ chạy quăng chìa khóa lại cho các tù nhân tự giải phóng khi ra tất cả các tù nhân ra ngoài đi ngang qua hầm phân thì nghe tiếng rên mới phát hiện bên dưới có Hai người bị bỏ xuống tra tấn, khi mọi người phát hiện mang lên thì hai đôi chân bị hoại tử thối rửa , họ được đưa lên thuyền quay về đất liền nhưng không biết còn sống hay đã chết .
Không gian nguyên Đoàn trầm xuống xót thương cho người tù .
Cả đoàn lướt qua hầm phân thì thấy bị lấp đầy bằng rác, phượt tử tản ra quay về hướng cổng chuẩn bị tiến về Hầm Phân Bò. Quay ra con đường đá đang san phẵng là cảnh tượng kẹt xe mà Jinny không bao giờ nghĩ sẽ có trên đất Côn Đảo này
http://farm6.static.flickr.com/5149/5630405693_6df1125282.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630405693/)
Trafic " ket xe Con Dao" (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630405693/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr

jinnynhungoc
18-04-2011, 17:21
Nguyên Đoàn Phượt lần lượt len lỏi luồn lách qua các xe oto rời khỏi con đường đất đá tiến ra đường nhựa tiếp tục cung đường nhựa mà đi . Đoàn di chuyển gần 20 phút trên tuyến đường vòng vèo
http://farm6.static.flickr.com/5187/5630409769_5d5dab73fb.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630409769/)
Cung duong quanh co (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630409769/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Dần dần tiến sát tới Hầm Phân Bò nằm sát bên đường nhựa . Xế và Jinny chạy chốt đoàn nên không nghe được bác Triệu Nhân thuyết minh đoạn này Jinny sẽ dành lại Cho Mắt Kiếng vì luôn bám sát Đoàn
Nhóm 2 cũng làm vài tấm lưu niệm tại nơi đây
http://farm6.static.flickr.com/5221/5630998370_52d0d0af56.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630998370/)
Ham Phan Bo (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630998370/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Địa điểm này là địa điểm cuối cùng cho hệ thống nhà tù Côn Đảo. Kết thúc cho chuyến tham quan tìm hiểu về các loại nhà Tù.
Nhưng chưa kết thúc cho chuyến du ngoạn trong ngày của Đoàn . Rời khỏi Hầm Phân Bò cả Đoàn theo Bác Triệu Nhân tiến về Miếu Bà Phi Yến “trên đoạn đường tiến về Miếu Bà Phi Yến nhóm 2 mới phát hiện ra Hồ Sen mà “Trantincondao” nói tới lúc này Anh Chị Em nhóm 2 té ngửa, Thì ra hồi sáng mình tới nhầm hồ đó là vì sao mà Jinny có đặt cho cái hồ đến nhầm đó là “Hồ Sen Lầm” vì cái hồ đó mà Jinny và các ôm tốn bao nhiêu là nước bọt . Vậy là Miếu Bà Phi Yến gần như là điểm chốt một vòng cung của Côn Đảo
Cả Đoàn tụ tập với nhau trước miếu Bà rồi Lần lượt vào thắp nhang.
http://farm6.static.flickr.com/5190/5631010440_72f3b0fc3b.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5631010440/)
Nen huong cho Ba (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5631010440/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5070/5630419971_25b5a8ed3c.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630419971/)
nen huong cho ba 2 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630419971/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Khi mọi người thắp nhang xong Triệu Nhân sư huynh tập trung mọi người kể lại tích xưa
http://farm6.static.flickr.com/5108/5631019210_7f3cc206bc.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5631019210/)
nghe chuyen tich xua 1 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5631019210/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5263/5630431697_35bfc4d374.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630431697/)
nghe chuyen tich xua 2 (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630431697/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Bà Phi Yến yêu nước khuyên chồng mà nên nỗi tù oan. Con thương khóc đòi mẹ thân tan biển trời. Và Jinny mới hay câu ru hò ơi mà Jinny thường ru các em và cháu có tích từ đây
“Gió đưa cây Cải về trời
Rau Râm ở lại chịu đời đắng cay”
Cải là tên tục của hoàng tử Hội An
Còn Râm là tên tục của bà Phi Yến.
Mọi người nghe lại tích xưa lòng ngậm ngùi cho người vợ người mẹ như bà Phi Yến.
Chặng cuối cùng cho chuyến viếng thăm Côn Đảo được hứa hẹn đêm nay,
“Giữa khuya nơi cánh rừng Dương
Ngàn người nằm xuống tiếc thương chốn này”
Thơ này tự Jinny nghĩ ra hok có trong văn thơ hay trích dẫn của bác Triệu Nhân đâu nhé
Mọi người rời khỏi Miếu Bà cùng nhau tu tập phía trước Miếu làm tấm lưu niệm Đại Đoàn Phượt Côn Đảo
http://farm6.static.flickr.com/5150/5630372871_7393d87432.jpg (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630372871/)
Đại Đoàn Phượt Côn Đảo giỗ tổ (http://www.flickr.com/photos/23811427@N08/5630372871/) by jinny.nhungoc (http://www.flickr.com/people/23811427@N08/), on Flickr
Cả Đoàn lần lượt ra về chuẩn bị ăn chiều trong khi nhóm 2 tụ tập hẹn hò nhau đi ăn hải sản để thêm một chiến tích lúc nửa đêm
“Đoạn này hồi Tư kể tiếp “
--------------

jinnynhungoc
18-04-2011, 18:29
Tình hình "hình chụp " đang còn up lên mạng xong rồi mới join vào bài. Híc files nặng quá xá nãy giờ cả tiếng up chưa xong.

jinnynhungoc
18-04-2011, 23:22
Jinny thay mặt Nhóm 2 xin chia buồn với Bé Hằng "Hoa Hậu". Chị Mong là bà Nội bé lúc ra đi thanh thản , luôn hạnh phúc vì có bé và gia đình thương yêu. Mong bé đừng buồn cố gắng học cho xong rồi hẵng về, Mong cho Daddy của bé khỏe mạnh hơn. Đừng chạy xe tốc độ cao như vậy nữa nha. Học xong rồi về giúp gia đình.

huongngoclan
19-04-2011, 15:38
Đợt ra khơi đầu tiên và cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "say tàu", quả là một trải nghiệm đáng nhớ!
Mình cứ ngỡ cả nhóm đã quen biết nhau từ rất lâu vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều!:)

mat kieng
20-04-2011, 15:58
Tks Bạn Như văn hay chữ tốt đã viết hồi ức cho nhóm. Quả thật chuyến đi quá nhiều kỷ niệm tuy là chỉ ngắn ngày thôi..hihi..
Mặc dù cảm giác khủng khiếp say sóng, mông chai do chạy xe đường dài, bầm dập do vồ ếch ở bến cảng, mất ngủ triền miên nhưng tinh thần Phượt lúc này được phát huy cao độ. Chính sự đoàn kết và ham hố của nhóm 2 mà giờ đây trong đầu chỉ có kỷ niệm về những chuyện vui tươi, quậy phá mà thôi... Có thể nói Côn Đảo là vùng biển tuyệt vời nhất mà matkieng từng ghé thăm, sạch và đẹp vô đối..yeah..yeah..

Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp. Mong là sẽ gặp lại cả nhà trong 1 chuyến gần nhất (chắc chuyến Đèo nước ngọt quá).. Bye bye...

jinnynhungoc
03-05-2011, 13:57
sory bà con tình hình mấy bữa nay Jinny phượt khắp chốn công việc lại cập rập chưa post tiếp bài kế đợi Jinny qua lễ sẽ hậu đãi lại một số kinh nghiệm hay thông tin phượt mới trên đoạn đường mà Jinny đã trãi qua hỗm rài.

trantincondao
20-09-2011, 19:13
Lâu rồi ko lên Phượt, nên ít xem bài, nay xem lại thấy nhiều kĩ niện nhệm đẹp.
Những tấm ảnh trên làm mình phải lúng túng nhớ lại, hihi. Hôm đó rất vui nhưng cũng ngất ngưỡng với "nâng chén mê say của các bạn.
Đều hỗ thẹn nhất là "hứa thật nhiều, thất hứa quá trời nhiều", nhưng các bạn thông cảm bởi "mình đã bó chiếu" lúc đó tìm ko ra vé máy bay; mình cũng đã gọi điện thoại hồi âm mà. Và do công việc nhiều nên không có thời gian tháp tùng cùng các bạn, đành mất tích.
Nhưng dù sao cũng phải "khoanh tay, úp đầu xin lỗi" các bạn!